PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ bút tre



Trang : [1] 2 3

HỒNG THOẠI
10-06-2011, 06:39 PM
Trên diễn đàn của chúng ta, trước đây có một bạn ( thành thật xin lỗi vì đã quên mất tên ) đã đề cập đến thơ Bút Tre, nhưng rất tiếc, sau " sự cố 17.5 " của diễn đàn, các tư liệu đó đã bị mất hết. Vừa rồi tôi có nhận được email của một người bạn, cũng đề cập đến thơ Bút Tre. Tuy chúng ta không biết nhiều về thân thế và tác phẩm của nhà thơ này, nhưng thơ của ông thì thật là độc đáo. Độc đáo ở cái cách mà ông ngắt câu, làm cho câu bị chuyển nghĩa, gây bất ngờ và thú vị, giúp cho người đọc được một trận cười thoải mái :
- Anh đi công tác Ban- Mê
Thuột xong một cái anh về Pờ - Lây -
Cu anh tuy có hơi gầy
Nhưng anh vẫn cứ ngày ngày nhớ em !
- Em đi công tác đảo Côn -
Lôn rộng bát ngát, bồn chồn nhớ anh
- Tuổi già nhưng sức không già
" Đẩy " lên " đẩy " xuống như là thanh niên
Tuổi già rất thích " tiểu liên "
Bắn tung bắn tóe đảo điên bao nàng !...

Thơ của ông còn có lối điệp ngữ cũng không kém phần hấp dẫn :
Rộng lớn như thể nước Nga
Người ta không cấm thụt ra thụt vào
Nhỏ bé như thể nước Lào
Cũng không có cấm thụt vào thụt ra...

Ngoài hai nét đặc trưng nêu trên, xin các thi hữu chỉ giáo thêm :
Các chị ai thấy có kinh
Nghiệm thì xin hãy tận tình chỉ cho

Trong ý hướng muốn làm phong phú cho diễn đàn, xin gởi đến các thi hữu một bài thơ được viết theo phong cách thơ Bút Tre, với mong muốn giúp các bạn vui :

HIỆN TƯỢNG ATM

( Nhắc đến ATM, ai cũng biết đó là máy rút tiền. Và thao tác khi đến giao dịch với máy là ĐÚT THẺ VÀO để RÚT TIỀN RA )

Văn minh thời đại đỉnh cao
Ai ai cũng biết đút vào rút ra...

Đệ xin hỏi Hoàng ca ca
Trước đây hẳn cũng rút ra đút vào ?
Bây giờ sự thể thế nào
Có còn tiếp tục đút vào rút ra ?
"En Tê" công tác đường xa
Có năng về phép rút ra đút vào ?
Tuổi cao như bác Đống Tào
Đến kì cũng phải đút vào rút ra !
Tay chơi Trần Vũ nhà ta
Ắt là liên tục rút ra đút vào ?!
Văn Tân số mệnh hoa đào
Làm sao tránh cảnh đút vào rút ra
Thi hữu ở phương trời xa
Hẳn rành cái khoản rút ra đút vào ?
Từ thôn quê đến vùng cao
Ai ai cũng khoái đút vào rút ra
Dù cho bão tố mưa sa
Bà con vẫn ráng rút ra đút vào
Gặp " chân dài " cất tiếng chào
Đại gia tích cực đút vào rút ra
Có gì phải nói đâu xa
Vợ tôi rất thích rút ra đút vào...

Phần em...bí lối...xin chào!
Không ai cho phép đút vào rút ra ! ( vì không có thẻ ATM hì hì hì )

HỒNG THOẠI

Trần Vũ
10-06-2011, 07:30 PM
Thơ vui...Hồng Thoại đùa ta
Dăm ba cái chuyện "rút ra, đút vào"
Đọc xong...Trần Vũ -ối dào!
Bút tre tếu táo đút vào rút ra
"A TI EM" thẻ! ha ha!
Vòng vo lục bát rút ra đút vào.

tinh nhon
10-06-2011, 07:53 PM
Phần em...bí lối...xin chào!
Không ai cho phép đút vào rút ra ! ( vì không có thẻ ATM hì hì hì )

HỒNG THOẠI

Tịnh Nhơn, giống bác Thoại Hồng
Muốn lắm...nhưng chỉ chổng m.....mà gào
Thèm ghê, cái kiểu đút vào
Nhưng...thẻ kông có, thế nào mà rút ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-06-2011, 08:04 PM
Nhà thơ Bút Tre

{Giai thoại Bút Tre - Sở Văn hóa Thông tin Vĩnh Phú, 1989 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1989)}

Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, còn gọi là Đặng Văn Quang, quê xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê (http://vnthihuu.net/wiki/C%E1%BA%A9m_Kh%C3%AA), tỉnh Phú Thọ (http://vnthihuu.net/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D). Ông sinh năm 1911 (http://vnthihuu.net/wiki/1911), mất năm 1987 (http://vnthihuu.net/wiki/1987). Ông lấy bút danh là Bút Tre. Ông đỗ tú tài (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=T%C3%BA_t%C3%A0i&action=edit&redlink=1) triết học (http://vnthihuu.net/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc) dưới thời Pháp (http://vnthihuu.net/wiki/Ph%C3%A1p) thuộc, viết báo dưới thời đó với bút danh (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=B%C3%BAt_danh&action=edit&redlink=1) Lục Y Lang.
Ông từng làm công tác ngoại giao với chức danh bí thư thứ hai sứ quán (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=S%E1%BB%A9_qu%C3%A1n&action=edit&redlink=1) Việt Nam tại Rumani (http://vnthihuu.net/wiki/Romana). Sau đó ông về làm Trưởng ty (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_ty&action=edit&redlink=1) (bây giờ gọi là Giám đốc sở) Văn hoá Phú Thọ. Người ta nhớ Bút Tre, không phải vì những bài thơ trữ tình, cũng không vì thơ ông gần với những bài ca dao, mà vì cách làm thơ, gieo vần (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=Gieo_v%E1%BA%A7n&action=edit&redlink=1) của ông thật bất ngờ, thường mang đến cho những người nghe sự sảng khoái (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=S%E1%BA%A3ng_kho%C3%A1i&action=edit&redlink=1) sau những giờ lao động (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=Gi%E1%BB%9D_lao_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1) mệt nhọc căng thẳng. Câu lục bát (http://vnthihuu.net/wiki/L%E1%BB%A5c_b%C3%A1t) nổi tiếng nhất mà có rất nhiều người thuộc khi nhắc đến ông là câu nói về Đại tướng (http://vnthihuu.net/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C6%B0%E1%BB%9Bng) Võ Nguyên Giáp (http://vnthihuu.net/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p):
Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên (http://vnthihuu.net/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn) trở về...
Thơ của ông rất trào phúng:
Làng ta có cái núi voi (http://vnthihuu.net/wiki/Voi)
Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi
Voi cũng hăng say đua sản xuất
Đầu thì trồng sắn đít trồng khoai.
từ đó thơ Bút Tre dân gian sáng tác thêm theo lối Hoan hô:
"Hoan hô đồng chí Hà Đăng (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=H%C3%A0_%C4%90%C4%83ng_%E1%BA%A8n&action=edit&redlink=1)
Ấn (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=H%C3%A0_%C4%90%C4%83ng_%E1%BA%A8n&action=edit&redlink=1) cho tàu chạy băng băng như rùa..."
Nhiều người không gọi thơ Bút Tre là thơ. Chỉ gọi là vè. Nhưng dẫu sao, lối thơ (hay vè) của Bút Tre đã cùng tồn tại với rộng rãi người dân Việt Nam suốt nửa cuối thế kỷ 20 (http://vnthihuu.net/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20) và có thể sẽ còn lâu hơn nữa trong cách sống lạc quan (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=L%E1%BA%A1c_quan&action=edit&redlink=1) mang lại niềm vui (http://vnthihuu.net/w/index.php?title=Ni%E1%BB%81m_vui&action=edit&redlink=1) ngày thường cho nhiều người Việt Nam. Một trong những câu sau cùng Bút Tre nhắn lại cho hậu thế là:
Mai sau kẻ đoái, người hoài, mặc
Hạnh phúc hôm nay mát dạ người.

thích cách nói có vần điệu, các câu tục ngữ (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A5c_ng%E1%BB%AF), các lời hát đối (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A1t_%C4%91%E1%BB%91i&action=edit&redlink=1) từ xưa đã thế. Từ một số bài của Bút Tre, người ta cười, rồi bắt chước thành một phong trào (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phong_tr%C3%A0o&action=edit&redlink=1) quần chúng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A7n_ch%C3%BAng&action=edit&redlink=1) và gán cho Bút Tre nhiều câu theo lối của Bút Tre mà một số nhà nghiên cứu gọi là lối thơ Bút tre như:
Anh đi công tác Pơ - lây (http://vi.wikipedia.org/wiki/Pleiku) -
cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào.
Và nhiều đoạn thơ mang trường phái Bút Tre:
Liên Xô (http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4) rất đỗi tự hào
Anh Ga ga rỉn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gagarin) bay vào vũ tru (vũ trụ).
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ một tuần về ngay
Thơ Bút Tre là gì?

Thơ Bút Tre là một thể thơ dân gian bắt nguồn từ ngôn ngữ khoáng đạt chốn làng quê Việt Nam (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam); Điều khác biệt ở thể Thơ Bút Tre, là người sáng tác không phải là một tác giả cụ thể, mà là dân gian nhiều người sáng tác rồi truyền khẩu. Thơ Bút Tre là một hướng phát triển mới - Rút lấy cái cốt lõi của văn chương bác học mà trả về với hơi thở dân gian tự nhiên, chân chất mà sảng khoái. Bút Tre - Đặng Văn Đăng - người tiên phong cho một hướng đi ngược lại với văn chương hàn lâm, bác học trả lại cho văn hóa dân gian cái chân chất vốn có của ngàn năm thôn quê, mộc mạc mà dễ nhớ.
Sức lan tỏa của Thơ Bút Tre

Năm năm dân dã lắng nghe
Một Bút Tre thành vạn Bút Tre các làng


Thơ Bút Tre đã thâm nhập vào cuộc sống, vào mọi lứa tuổi, vào mọi tầng lớp, ngày càng đậm đà, sôi động và lắm màu lắm vẻ từ nội địa tới hải ngoại.
Từ một Bút Tre – Đặng Văn Đăng đã sinh thành những hậu Bút Tre, Bút Tre trẻ, Bút Tre non, Bút Tre xanh, Bút Tre xanh... ào ạt ra đời và mặc nhiên đã và đang hình thành một "Trường phái Bút Tre".
Thơ Bút Tre rầm rộ phát triển, đó là món ăn khoái khẩu trên bàn trà, mâm rượu, trên hội diễn văn nghệ và cả những hội nghị nghiêm túc. Có những tác giả đã sáng tác nhiều bài phát triển Thơ Bút Tre in thành tập.
Thơ Bút Tre vẫn tiếp tục được sáng tác và yêu thích. Rất nhanh, những tác phẩm xuất sắc trở thành tài sản chung, hòa vào và làm phong phú trường phái Bút Tre. Nghĩa là cha đẻ của những bài thơ Bút Tre không chỉ có Bút Tre. Thực chất Bút Tre - Đặng Văn Đăng chỉ là cha đẻ duy nhất của trường phái thơ Bút Tre. Bút Tre dân gian không thể được xem như sáng tác của những tác giả có tên cụ thể; sáng tác của dân gian mà đọng lại được là đã có sự sàng lọc ghê gớm của thời gian và về chất không kém gì, thậm chí còn hay hơn cả một số sáng tác của tác giả tên tuổi, và ngay chính cả Đặng Văn Đăng ngày còn sống khi đọc Thơ Bút Tre dân gian, cũng đã cười đến chảy nước mắt, rơi cả hàm răng giả - "Thật bái lạy dân gian"[2] (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre#cite_note-1#cite_note-1).
Theo Đỗ Hữu Lực (Bài Vè sĩ, Báo Tuổi trẻ): "Phong trào thơ ứng khẩu kiểu Bút Tre khi ấy ở Phú Thọ bùng lên, người ta đọc thơ kiểu Bút Tre bất cứ đâu. Thực chất không phải Bút Tre sáng tác, nhưng dân gian bắt đầu nhiễm cách nói của ông".[3] (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre#cite_note-VS-2#cite_note-VS-2)

Thi pháp của thơ Bút tre

Tập tin:ButTreH.jpg (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:T%E1 %BA%A3i_l%C3%AAn&wpDestFile=ButTreH.jpg)
Bút Tre ký họa
Thi pháp gọi theo cách dân gian là lối (lối thơ)[4] (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre#cite_note-3#cite_note-3)
1. Lối vắt dòng gãy câu:
Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p)
Giáp (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p) ta thắng trận Điện Biên trở về
2. Lối viết tắt (lối chặt từ):
Cuối cùng xin nhắc một câu
Văn hóa cơ sở là đầu chúng ta
(đầu là hàng đầu)
3. Lối biến tấu thanh điệu:
Liên hoan có một nải chuồi (chuối)
Ra về nhớ mãi cái "buồi" hôm nay (buổi)
4. Lối hoan hô:
Hoan hô Trung tá Phạm Tuân (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Tu%C3%A2n)
Bay lên vũ trụ một tuần về ngay
5. Lối biến âm để tạo vần:
Chú về công tác bảo tàng
Cũng là công việc cách màng giao cho
(cách mạng)[5] (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre#cite_note-DG-4#cite_note-DG-4)
Hậu Bút Tre



Bút Tre – Đặng Văn Đăng xứng đáng được tôn vinh làm Chủ soái của một trường phái, ở đâu cũng tạo ra những vần thơ Bút Tre để mà vui. Cái hay, cái độc đáo của Thơ Bút Tre là ai cũng có thể sáng tác được, thậm chí còn hay hơn nữa – Hậu sinh khả úy.

Hoan hô đồng chí Bút Tre
Thơ phú ngang phè mà lại hóa hay
Phải chăng trường phái thơ ngây
Làm cho ai cũng mê say thích nghè (nghe)
Ngày nay cuộc sống bộn bề
Nụ cười thuốc bổ: ca vè dân gian
Bởi ai cũng có thể làm
Bút Tre, bút nứa, lại càng bút bi... [5] (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre#cite_note-DG-4#cite_note-DG-4)
Bút Tre Tây



Một ông người Ốt – tra - lây (Australia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Australia))

Một ông đích thị là Tây bán nhà (Tây Ban Nha (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha))
Một ông ở xứ buôn gà (Bungari (http://vi.wikipedia.org/wiki/Bungari))
Cả ba ông ấy đều là con dê (con rể)
Cùng nhau có một lời thề
Làm con dê cụ không về bên Tây (con rể cụ)[5] (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre#cite_note-DG-4#cite_note-DG-4)
Bút Tre World Cup



Việt Nam rồi sẽ có ngày

Tham gia World Cup đứng đầu bảng A
Thể lực thì có khó gì
Cứ xơi meat dog là ghi được bàn (thịt chó)
Kìa xem đội tuyển Nam Hàn
Xơi nhiều thịt chó nên toàn thắng luôn[5] (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre#cite_note-DG-4#cite_note-DG-4)
Giai thoại

Theo Ngô Quang Nam (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%B4_Quang_Nam&action=edit&redlink=1) trong "Lối thơ Bút Tre", NXB Văn Hoá (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=NXB_V%C4%83n_Ho%C3%A1&action=edit&redlink=1) 2000 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2000), khi ông Đăng (Bút Tre) làm trưởng ty văn hóa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ty_v%C4%83n_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1), ông ký quyết định cho ông Nguyễn Lộc ở Hợp tác xã (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_x%C3%A3&action=edit&redlink=1) Phùng Nguyên đi học về bảo tàng, ông Lộc không muốn đi, Bút Tre đã gửi cho ông Lộc hai câu:
Chú sang công tác bảo tàng
Đó cũng là việc cách màng giao cho.
Khi chủ tịch Hồ Chí Minh (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh) mất, Bút Tre cảm thán:
Bỗng nghe tin sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống, chuyển sang từ trần.
Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, khi ký tên thường không đánh dấu các chữ tiếng Việt nên viết là Dang Van Dang, mọi người đọc không dấu là Giăng-Van-Giăng, đồng âm với tên nhân vật chính trong "Những người khốn khổ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_kh%E1%BB%91n_kh%E 1%BB%95)" của Victor Hugo (http://vi.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo). Từ đó những người cùng cơ quan gọi ông là Giăng Văn Giăng.
Nhà Bút Tre nghèo, ông ngủ trên một cái chõng tre, nhà không cánh cửa, chỉ che bằng phên liếp lá cọ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1_c%E1%BB%8D&action=edit&redlink=1), nghe tin người bạn mất trộm, ông đùa:
Cứ như tớ hoá lại hay
Chẳng lo giữ của cả ngày lẫn đêm
Cửa ngõ không phải cài then
Ai thăm cứ việc đẩy phên mà vào.
Di chúc Bút Tre

Tôi dặn, tiễn tôi tới suối vàng
Thưa kèn, giảm trống, chẳng đò ngang
Dứt đường Tây Trúc (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A2y_Tr%C3%BAc&action=edit&redlink=1), kinh thôi tụng
Buông sách Thọ Mai (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%8D_Mai&action=edit&redlink=1), lễ chẳng màng
Xã hội, cơ quan ngừng phúng viếng
Họ hàng thân thuộc chút khăn tang
Hương thơm, đèn sáng, vòng hoa trắng
Trầm mặc cử hành đám lễ tang

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-06-2011, 10:46 PM
Thơ Bút tre

Con đò ghệch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra

Bút Tre

tinh nhon
11-06-2011, 11:05 PM
Hoan hô, đồng chí Nguyễn Thanh
Anh về, phân bắc, phân xanh đầy đường

BÚT TRE

THANH NGUYÊN NGUYỄN
11-06-2011, 11:36 PM
Hoan hô, đồng chí Nguyễn Thanh
Anh về, phân bắc, phân xanh đầy đường

BÚT TRE



Nhìn em Tình Nhọn anh thương
Phân xanh , phân Bắc đầy đường em thơm

BÚT TRE

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 05:05 PM
Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm




Thơ bút tre

HỒNG THOẠI
12-06-2011, 06:34 PM
Cám ơn chị Thanh Khiết với tư liệu rất đầy đủ về nhà thơ Bút Tre. Xin tặng chị hai câu thơ :
Cám ơn chị Khiết lắm điều
Hay khi gởi một tư liêu ( tư liệu ) tuyệt vời

HỒNG THOẠI
12-06-2011, 06:55 PM
Nhìn em Tình Nhọn anh thương
Phân xanh , phân Bắc đầy đường em thơm

BÚT TRE
Em thơm lây cả THANH NGUYÊN
TINH em mà NHỌN thì NGUYỄN nào mà chả thương...

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 07:24 PM
Cám ơn chị Khiết lắm điều
Hay khi gởi một tư liêu ( tư liệu ) tuyệt vời

TTK hoạ nè

Thoại Hồng chỉ khéo vẽ vơi "vời"
Đổ đầy lời tặng cho trời đổ bao "đổ bão"

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 07:30 PM
Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...




Bút Tre

maimo
12-06-2011, 08:11 PM
THƠ BÚT TRE

Mấy em mặc váy đánh " Cấù
Lông " bay phấp phới trên đầu các Anh

Bút Tre

Trần Vũ
12-06-2011, 08:26 PM
Cám ơn chị Thanh Khiết với tư liệu rất đầy đủ về nhà thơ Bút Tre. Xin tặng chị hai câu thơ :

Cám ơn chị Khiết lắm điều
Hay khi gởi một tư liêu ( tư liệu ) tuyệt vời

Thanh Thanh Khiết vốn rất điêu
luyện trong cái khoản thơ yêu mập mờ

khà khà...
Thơ bút "lông vũ"

HỒNG THOẠI
12-06-2011, 09:33 PM
Nghe tin Trần Vũ mới sắm cây đàn violon màu đen mới cáu cạnh, xin chúc mừng :
Trần Vũ mới sắm vi-ô
Lông đen bóng mượt nhìn vô thít liền

Quán Nhất
12-06-2011, 10:01 PM
Tiếp bước Bút Tre- Hồ Xuân Hương....

Chém sao hết mấy mụ chồng-
Chung tay vén áo đánh mông tung trời....
_______________________
Chào cả nhà,thấy vui quá ! Quán mạn phép vào chém gió tý

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 10:02 PM
Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả b`… (cả buổi




thơ Bút tre

tinh nhon
12-06-2011, 11:00 PM
Chị em nô nức đặt vòng
Hoa mộ Liệt sĩ tỏ lòng biết ơn

Bút Tre

thanh ha
12-06-2011, 11:05 PM
Thu đi, để lại lá vàng
Anh đi, để lại cho nàng thằng cu

Thơ Bút Tre

HỒNG THOẠI
13-06-2011, 06:05 AM
Cám ơn chị Khiết lắm điều
Hay khi gởi một tư liêu ( tư liệu ) tuyệt vời

TTK hoạ nè

Thoại Hồng chỉ khéo vẽ vơi "vời"
Đổ đầy lời tặng cho trời đổ bao "đổ bão"





Thoại nào dám vẽ đảo Bô ( nói lái của Đổ bao )
Chỉ khen thật bụng chứ mô nói liều
Trần Vũ bảo chị rất điêu...
Chị mau trả tréo kẻo miêu sờ thừ ( miêu sợ thử - mèo sợ chuột )

Sao Hôm
13-06-2011, 07:23 AM
Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn

Email anh viết thật bay
Bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.

Bút Tre

maimo
13-06-2011, 07:41 AM
SAO HÔM, ...hí hửng khoe Đồ
SƠN sao lắm khách ra vô thưởng ngoàn ( ngoạn )
MM

maimo
13-06-2011, 09:03 AM
Phụ nữ thường hay rất lười
Riêng em, anh thấy là người cần ...cu (cần cù í )

Bút Tre

kimnguyen158
13-06-2011, 09:58 AM
Hoan hô cô Bùi Thanh Thanh
Khiết ta rất giỏi viết nhanh viết nhiều
Hoan hô Hải yến đáng yêu
Hoạn Thư sống lại gọi liều bằng Me ( Mẹ )....

Kim Nguyên

maimo
13-06-2011, 11:23 AM
TÁO VŨ, thích mặc quần Bò
Lết rách ba lỗ...để thò ...chân ra

TÁO BÀ thấy thế vội la
" ÔNG ƠI ...! chớ để cả ba chân ,,,thò

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 11:35 AM
Thanh Thanh Khiết vốn rất điêu
luyện trong cái khoản thơ yêu mập mờ

khà khà...
Thơ bút "lông vũ"





Trần Vũ




Trần Vũ bảo chị rất điêu...
Chị mau trả tréo kẻo miêu sờ thừ ( miêu sợ thử - mèo sợ chuột )Thoại Hồng




Trần Vũ chỉ thích đi bừa




bãi ra rồi lại đổ thừa đấy thôi



Thoại ơi ! chớ có tin lời



Kẻo rồi dính mẻng – không nơi ấn trù “trú ẩn”




Thanh Khiết

Trần Vũ
13-06-2011, 11:39 AM
MAI MO một bữa đi mò
cua rồi bắt ốc lò dò trong hang
may thay mó được cục vàng
đem về tí tởn khoe chàng Táo em
xem xong Đồng chảnh: hổng thèm!
vàng này vàng nhão chớ đem ra "dù" (dụ khị)

Khà khà...thơ bút lông vũ

HỒNG THOẠI
13-06-2011, 11:50 AM
TÁO VŨ, thích mặc quần Bò
Lết rách ba lỗ...để thò ...chân ra

TÁO BÀ thấy thế vội la
" ÔNG ƠI ...! chớ để cả ba chân ,,,thò

TÁO VŨ chống chế :

Một chân tui chỉ có co
Quắp lại bao giờ? thò nổi cái chi !
Táo Bà chớ nói điều gì
Ô danh tiết hạnh tu mi của tùi ( tui )...

maimo
13-06-2011, 01:42 PM
Thanh Khiết, đêm chẳng buồn ngu
Mơ màng.... chưa biết để KU ... chỗ nào

.... Chả là TTK đang phân vân muốn mở trang Thơ HAIKU mà chưa biết mở ở đâu ...nên MM chia sẻ với TK đấy...he he

thanh ha
13-06-2011, 01:57 PM
THƠ VUI, Trần Vũ chỉnh chu
Toàn ... các nữ sĩ ngả mu ...ra chào

Trang Thơ Vui do TV phụ trách rất nghiêm chỉnh và chu toàn ... nên các nữ thi sĩ nhà mình khi vào thì ai cũng phải bỏ nón ra chào đấy ạ...
... đừng bác nào hiểu nhầm ý của Táo Bà nhé........

tinh nhon
13-06-2011, 02:25 PM
Bần Tăng chẳng xin cơm chay
Chỉ xin thí chủ...ba ngày, ba đêm

Thơ Bút Tre

Trần Vũ
13-06-2011, 03:49 PM
TÁO VŨ chống chế :

Một chân tui chỉ có co
Quắp lại bao giờ? thò nổi cái chi !
Táo Bà chớ nói điều gì
Ô danh tiết hạnh tu mi của tùi ( tui )...

Thoại Hồng xỉn tới thơ vùi (vui)
Kẹp chai rượu chúi xong rùi mừi tui
Đùa vui sợ khó đường lùi
Trở lui rờ túi ghé Bùi Thanh Thanh
Khiết đang ở túp lều tranh
Dã quỳ Đà Lạt vắt chanh khách hàng


(vắt nước chanh giã rượu cho khách say xỉn . hahaha)

Thơ bút lông vũ

HỒNG THOẠI
13-06-2011, 05:01 PM
Thoại Hồng xỉn tới thơ vùi (vui)
Kẹp chai rượu chúi thêm rùi mừi tui
Đùa vui sợ khó đường lùi
Trở lui rờ túi ghé Bùi Thanh Thanh
Khiết đang ở túp lều tranh
Dã quỳ Đà Lạt vắt chanh khách hàng


(vắt nước chanh giã rượu cho khách say xỉn . hahaha)

Thơ bút lông vũ

Có tiếp thì chỉ tiếp trang
Tu mi nam tử cỡ hàng Trần Vu ( Vũ )
Uy danh vang khắp mọi khu
Vực : SƠ VƠ hội đến chù (chủ) Lầu Mây
Tiếp chi Hồng Thoại bầy hầy
Say xỉn tối ngày chỉ mỗi việc chơi !
Vậy nay bố cáo nơi nơi
Táo ta đang chổng mông đơi ( đợi ) Táo Bà ( về đánh đòn )...

Chít Táo Cả chưa ! Nếu có hằn vết roi nào thì ráng lết tới nhà tớ, tớ lấy rượu chuối hột thoa cho, nhé...

kimnguyen158
13-06-2011, 05:46 PM
Trên trời có ngôi Sao Hôm
Có ông đêm cứ mơ ôm vào lòng
Nghe gọi tên từ miệng chồng
Bà vợ ghen nồng đấm đá búa xua
Chả may trúng phải thằng cu
Đau quá nó khóc bù lu bù lòa ( loa )...

Kim Nguyên

Trần Vi Thông
13-06-2011, 06:15 PM
Trên trời có ngôi Sao Hôm
Có ông đêm cứ mơ ôm vào lòng
Nghe gọi tên từ miệng chồng
Bà vợ ghen nồng đấm đá búa xua
Chả may trúng phải thằng cu
Đau quá nó khóc bù lu bù lòa ( loa )...

Kim Nguyên



Chàng Kim này...quá trời hoa
hòe, hoa sói... có "cu loa" thật à?
Sao hôm bản tính thật thà
Sợ ôm tim cứ thò ra thụt vào

miendong75
13-06-2011, 10:14 PM
PHẢI GỌI BẰNG CỤ

Mũi to như của Trần Vu (Vũ)
Khối người phải gọi bằng cu (cụ) không kèm (kém)
Hồ nghi đến tận nơi xem
Thấy rồi các chị đâm thèm mũi to

Táo Đồng

tinh nhon
14-06-2011, 08:14 PM
Tiễn anh đến bến Ô Tô
Đêm về, em khóc tồ tố cả đêm

Thơ Bút Tre

Sao Hôm
15-06-2011, 12:34 PM
Tim nào lạ thế chàng Vi ?
Thông ta lại cứ diễn suy lẫn...nhầm:)


Ai mà lại thích mũi to
tướng Đồng chẳng phải âu lo mũi mình
Chỉ cần cái tỉnh tình tinh
Vừa vừa phai phải rung rinh phập phồng!:cool:

Sao Hôm

Trần Vũ
15-06-2011, 12:54 PM
Hổm rồi mới thấy Thoại Hồng
ghé đây, lập tức Miên Đồng sợ ngay
ngáy, bà Táo lại đang bày
biện bia rượu, uống chẳng say không về...

hề hề
bút lông vũ

maimo
15-06-2011, 03:07 PM
Trên trời có một vì SAO
HÔM nay bõng rớt ngay vào trang THƠ
VUI thay, lại gặp mũi to
Tướng TRẦN VŨ đứng phì phò ngắm gương

Maimơ

HỒNG THOẠI
15-06-2011, 05:26 PM
Tim nào lạ thế chàng Vi ?
Thông ta lại cứ diễn suy lẫn...nhầm:)


Ai mà lại thích mũi to
tướng Đồng chẳng phải âu lo mũi mình
Chỉ cần cái tỉnh tình tinh
Vừa vừa phai phải rung rinh phập phồng!:cool:

Sao Hôm


Sao Hôm quả thật là đê ( đệ )
Tử hàng số một kế thừa Xuân Hương !
" Cái tỉnh tình tinh " mà đương
" Rung rinh phồng phập "... tuyệt đường chữ chơi ( chơi chữ )
Bác Đồng gắng mà trả lời...

HỒNG THOẠI
15-06-2011, 05:50 PM
THƯ GỞI VỢ

Từ em cất bước đi tu
Nghiệp sinh anh quá lu bu việc nhà !
Từ việc đi chợ mua cà
Dái dê đến việc lau nhà...mình anh !
Anh mới học nấu món canh
Chua cá lóc ngon lành lắm, em ơi !
Dạo này " bão giá " khắp nơi
Đi chợ tính toán muốn... rơi cả đầu !
Tí vẫn ở trong đội cầu
Lông của cô Tú tít đầu khu A
Bé Ti vẫn còn làm ca
Sĩ nhí ở Nhà Văn hóa thiếu nhi
Ba cha con có đôi khi
Đi ăn cơm bụi vì lười nấu nương ( nướng )
Gởi tới em vạn yêu thương
Mong em luôn khỏe, sớm đường đoạn tu ( đoàn tụ )
À ! Em đã nhìn thấy Cu
Ba với bãi biển mùa thu tuyệt vời ?...

Anh dừng hôn em

HỒNG THOẠI

miendong75
16-06-2011, 02:59 PM
THƯ GỞI VỢ

Từ em cất bước đi tu
Nghiệp sinh anh quá lu bu việc nhà !
Từ việc đi chợ mua cà
Dái dê đến việc lau nhà...mình anh !
Anh mới học nấu món canh
Chua cá lóc ngon lành lắm, em ơi !
Dạo này " bão giá " khắp nơi
Đi chợ tính toán muốn... rơi cả đầu !
Tí vẫn ở trong đội cầu
Lông của cô Tú tít đầu khu A
Bé Ti vẫn còn làm ca
Sĩ nhí ở Nhà Văn hóa thiếu nhi
Ba cha con có đôi khi
Đi ăn cơm bụi vì lười nấu nương ( nướng )
Gởi tới em vạn yêu thương
Mong em luôn khỏe, sớm đường đoạn tu ( đoàn tụ )
À ! Em đã nhìn thấy Cu
Ba với bãi biển mùa thu tuyệt vời ?...

Anh dừng hôn em

HỒNG THOẠI

VỢ Ở CU BA

Thoại Hồng bị vợ bỏ đi tu (nghiệp)
Công việc tề gia cứ rối mù
Mệt bã cả người đâu có biết
Vợ mình bận rộn suốt bên Cu (Ba)

Táo Đồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 03:58 PM
Nghe đồn bác Thoại đi buôn



mê yêu sơn nữ trên nguồn không vê "về"




Ngỡ ngàng nàng mới tỉ tê



Nhăn nhăn chàng nói đâu …tồi của nghê !



“đâu nghề của tui”



TTK

HỒNG THOẠI
16-06-2011, 07:18 PM
VỢ Ở CU BA

Thoại Hồng bị vợ bỏ đi tu (nghiệp)
Công việc tề gia cứ rối mù
Mệt bã cả người đâu có biết
Vợ mình bận rộn suốt bên Cu (Ba)

Táo Đồng

Vợ đệ bận rộn suốt bên Cu ?
Bác nói, đệ nghe, bỗng hóa đù...
Táo Bà ơi, ra mà phân xử
Cu là Đồng đó *, huhuhu...

* Trong hóa học, đồng kí hiệu là Cu

HỒNG THOẠI
16-06-2011, 07:59 PM
Nghe đồn bác Thoại đi buôn



mê yêu sơn nữ trên nguồn không vê "về"




Ngỡ ngàng nàng mới tỉ tê



Nhăn nhăn chàng nói đâu …tồi của nghê !



“đâu nghề của tui”



TTK



Tuy không phải tồi của nghê
Vẫn cố gắng giúp cô tê... của ngồi
Có cần ngậm... ngùi của tê ?
Tê cứ nói thẳng, đây... nghề của tui !

miendong75
16-06-2011, 09:58 PM
VŨ SAY DUYÊN MỚI

Về tầm cỡ chẳng ai so
bì với Táo Vũ mũi to nhất làng
Mấy hôm có Mũi Quặp sang
chơi, say quấn quện chả màng đến ai

Táo Đồng

thanh ha
16-06-2011, 10:03 PM
" À ! Em đã nhìn thấy Cu
Ba với bãi biển mùa thu tuyệt vời ?..."


"Vợ đệ bận rộn suốt bên Cu ?
Bác nói, đệ nghe, bỗng hóa đù...
Táo Bà ơi, ra mà phân xử
Cu là Đồng đó *, huhuhu..."


Mình ơi, Bác Gái ngắm CU
BA, với bãi biển đẹp mùa thu í mà
Sao mình lại nói thế a
Ê.... Bác đang phải lau nhà... thảy khô (khổ thay )

Táo Đồng ơi, mình nên chia sẻ với Bác í trong khi bác gái vắng nhà thì hay hơn mình ạ, xem ra bác ấy vất vả lắm đó
Táo Bà

thanh ha
16-06-2011, 10:16 PM
VŨ SAY DUYÊN MỚI

Về tầm cỡ chẳng ai so
bì với Táo Vũ mũi to nhất làng
Mấy hôm có Mũi Quặp sang
chơi, say quấn quện chả màng đến ai

Táo Đồng

Bây giờ mình tính sao đây ???
Táo Vũ quá quắt mê sày (say ) mỹ nhân
Quả thật, mình cũng phân vân
Vê cái mũi bự ...có phần đáng iu
Táo Bà

maimo
17-06-2011, 07:14 PM
THƠ BÚT TRE

Tiễn Anh đến bến ô tô
Đêm về em khóc tồ tồ cả đêm
Bút Tre

Trần Vũ
18-06-2011, 03:56 PM
Táo bà, Hải Yến, Thu Giang...
Lại thêm " cô bé ngang tàng" giỡn thơ
vui, say xướng-họa Vũ phờ
râu ra. sực nhớ sáng giờ...chưa ăn!

bút lông vũ

Quốc Quyền
18-06-2011, 04:24 PM
Mai về lưu luyến nước CU
Ba nơi em đã chuyên tu sáu thàng (tháng)

Quốc Quyền

cobengangtang
18-06-2011, 05:07 PM
Táo bà, Hải Yến, Thu Giang...
Lại thêm " cô bé ngang tàng" giỡn thơ
vui, say xướng-họa Vũ phờ
râu ra. sực nhớ sáng giờ...chưa ăn!

bút lông vũ




EM LÀ CÔ BÉ NGANG TÀNG

Em là cô bé ngang tàng
Tuyển phu lâu lắm má nàng dần phai
Nhờ anh tìm giúp chàng trai
Cao đâu mét tám, mắt hai mí nè
Tướng đi hùng dũng hăm he
Nụ cười rạng rỡ muốn đè tim em
Nhà ai vừa mới vào xem
Dòng thơ cô bé đang thèm được yêu
Buồn nhiều thiên hạ nói điêu
Cho rằng em mất mỹ miều hết trơn
Thiệt là chẳng rõ nguồn cơn
Vội vàng phê phán em hờn cả đêm
Em nhờ Thi Hữu tìm thêm
Bé ngang tàng đợi bên thềm một anh
Ngỏ lời yêu lúc xuân xanh
Nếu không già yếu em đành phụ thôi
Vì rằng em đã thề bồi
Em là cô bé đang đòi tìm sang
Em là CÔ BÉ NGANG TÀNG

cobengangtang
18/6/2011

kimnguyen158
19-06-2011, 02:37 PM
EM LÀ CÔ BÉ NGANG TÀNG

Em là cô bé ngang tàng
Tuyển phu lâu lắm má nàng dần phai
Nhờ anh tìm giúp chàng trai
Cao đâu mét tám, mắt hai mí nè
Tướng đi hùng dũng hăm he
Nụ cười rạng rỡ muốn đè tim em
Nhà ai vừa mới vào xem
Dòng thơ cô bé đang thèm được yêu
Buồn nhiều thiên hạ nói điêu
Cho rằng em mất mỹ miều hết trơn
Thiệt là chẳng rõ nguồn cơn
Vội vàng phê phán em hờn cả đêm
Em nhờ Thi Hữu tìm thêm
Bé ngang tàng đợi bên thềm một anh
Ngỏ lời yêu lúc xuân xanh
Nếu không già yếu em đành phụ thôi
Vì rằng em đã thề bồi
Em là cô bé đang đòi tìm sang
Em là CÔ BÉ NGANG TÀNG

cobengangtang
18/6/2011





Mở lôi đài chiêu phu

Xin khuyên cobengangtang
Muốn tìm chồng cứ đàng hoàng thông bao ( báo )
Rồi lập võ đài thật cao
Để cho sỹ tử ào ào tỉ thi ( thí )
Đấu nhau chả vũ khí gì
Chỉ lướt mạng để viết về Cô Be ( bé )
Thơ ai mùi mẫn ghê ghê
Thì hãy nhận về mà nhận làm chông ( chồng )
Cô Bé xem có được không ?

Kim Nguyên

miendong75
20-06-2011, 09:12 AM
Mở lôi đài chiêu phu

Xin khuyên cobengangtang
Muốn tìm chồng cứ đàng hoàng thông bao ( báo )
Rồi lập võ đài thật cao
Để cho sỹ tử ào ào tỉ thi ( thí )
Đấu nhau chả vũ khí gì
Chỉ lướt mạng để viết về Cô Be ( bé )
Thơ ai mùi mẫn ghê ghê
Thì hãy nhận về mà nhận làm chông ( chồng )
Cô Bé xem có được không ?

Kim Nguyên



ƯỚC

Nghe đồn sẽ mở hội tuyên (tuyển)
chồng. Không biết đúng hay luyên thuyên đùa
Táo mà sẵn tiền nhiều cùa (của)
Mua ban giảm khảo cứu thua thay tài!

Táo Đồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-06-2011, 09:46 AM
ƯỚC

Nghe đồn sẽ mở hội tuyên (tuyển)
chồng. Không biết đúng hay luyên thuyên đùa
Táo mà sẵn tiền nhiều cùa (của)
Mua ban giảm khảo cứu thua thay tài!

Táo Đồng



Táo đồng nhìn vậy mà tham



Lam “làm”cả hai bà còn ham …pho phì



Hi…hi..



TTK

Quốc Quyền
22-06-2011, 06:12 PM
BUỒN

Mấy ngày thiếu vắng em Diên (Diễn)
Đàn nằm im tiếng thơ phiền đi rong
Vào ra trăn trở nỗi lòng
Lang thang trên mạng lại vòng xem bao (báo)

Quốc Quyền 22/06/2011

thanh ha
22-06-2011, 09:17 PM
ƯỚC

Nghe đồn sẽ mở hội tuyên (tuyển)
chồng. Không biết đúng hay luyên thuyên đùa
Táo mà sẵn tiền nhiều cùa (của)
Mua ban giảm khảo cứu thua thay tài!

Táo Đồng

TÁO ĐỒNG nói chiện lu xu
Bu, nếu đã muốn ước ...(cứ)bỏ mu (mũ í) mà vào
Táo Bà đây sẵn phong bao
Giúp Táo Đồng đấy, mang vào cứu thua
Táo Bà ....Hừm ....

Quốc Quyền
23-06-2011, 10:46 PM
Nghe đồn thiên hạ tuyển chồng
Táo đây dự định đi mông má lài (lại)
Phen này lọt mắt chân dài
Tha hồ mà được kề vai bá cồ (cổ)
Rước nàng từ xứ Kinh Đô
Phải chơi một lúc mười ô tô xìn (xịn)

Quốc Quyền

Sao Hôm
24-06-2011, 04:08 PM
Lại thêm một BÉ kén chồng
Chuyến này K.N, M.Đ khó nghi (nghĩ)
Ngợi khen hai kẻ tình si
Say hoa đắm nguyệt quyết đi dự tuyền (tuyển)

Sao Hôm

kimnguyen158
24-06-2011, 04:17 PM
Lại thêm một BÉ kén chồng
Chuyến này K.N, M.Đ khó nghi (nghĩ)
Ngợi khen hai kẻ tình si
Say hoa đắm nguyệt quyết đi dự tuyền (tuyển)

Sao Hôm


Em Bé chỉ kén một chồng
Bao ông còn tại tay không có gì
Thi hữu hãy động viên đi
Bà nào bà nấy mở thi chống kèn :p
Sao Hôm , Hải Yến , Thanh Liêm
Và bao người nữa ...thêm niềm hy vong ( vọng )

HiHii

Kim Nguyên

HỒNG THOẠI
24-06-2011, 07:15 PM
Em Bé chỉ kén một chồng
Bao ông còn tại tay không có gì
Thi hữu hãy động viên đi
Bà nào bà nấy mở thi chống kèn :p
Sao Hôm , Hải Yến , Thanh Liêm
Và bao người nữa ...thêm niềm hy vong ( vọng )

HiHii

Kim Nguyên

Hi vọng rằng không thương vong
Ba cô kèn chống hai ông dự tuyền ( tuyển )
" Đi En Ti " ( DNT ) đã từng tuyên
Bố sẽ hậu thưởng đôi uyên ương nào
Kết se nội trong năm Mao ( Mão )
Và phải đạt chuẩn thi hào Việt Nam
( Chỉ cần đăng kí dự tham
Thành viên Việt Nam Thi Hữu chấm com )

Tây Ninh
24-06-2011, 11:23 PM
CỐ LÊN TÁO ĐỒNG

Rõ là bà Táo thật lòng
Phong bao cho Táo Đồng mong được giài (giải)
Sao Hôm khen Táo Đồng tài
Bao người cổ vũ còn ngài (ngại) ngần chi
Táo Đồng cứ ráng vào thi
Thế nào Yến cũng đồng y (ý) duyệt mà!

Tây Ninh

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-06-2011, 10:04 PM
http://www2.vietbao.vn/images/vi55/vui-cuoi/55120916-cuoia.gif

Anh đi công tác bản mường
tè xong một cái lên dường về quê

Bút tre

TTK

maimo
28-06-2011, 10:14 PM
Tại vì em chẳng có.... Kinh
Nghiệm nên không thể một mình giúp Anh

Bút Tre

MM

http://www2.vietbao.vn/images/vi55/vui-cuoi/55120916-cuoia.gif

kimnguyen158
30-06-2011, 10:19 AM
Tôi buồn vì chả thấy Sao
Hôm kia mưa để hôm nào cũng mưa

Kim Nguyên

Sao Hôm
30-06-2011, 04:35 PM
Bạn bè muốn đến thăm Kim
Nguyên do là bởi cưới xin đến gần
Thế mà Kim cứ lần khân
Nhà không xây, Yến muôn phần âu lo !?

Sao Hôm

HR PT
30-06-2011, 06:54 PM
Bạn bè muốn đến thăm Kim
Nguyên do là bởi cưới xin đến gần
Thế mà Kim cứ lần khân
Nhà không xây, Yến muôn phần âu lo !?

Sao Hôm

http://www2.vietbao.vn/images/vi55/vui-cuoi/55117146-thayquangiupme.gif

Thật là Kim lo muốn sút ...
quần tuột lên tuột xuống nút rớt luôn
Sao Hôm ở đó trách hờn
Không cùng lo cưới tính hơn thua gì !

HR PT
30-06-2011, 07:10 PM
http://nhanam.vn/Image.ashx/image=jpeg/fa29a5f1f12a4452902b9742e8380b33-Nicolas.jpg/Nicolas.jpg

Vũ ca chạy về kịp chuyến đường rây
Cặp táp lễ vật cưới ngay Hải Yền (Yến)
Mấy ngày TRần Vũ mua sắm tận Miến ...
Điện tìm đủ lễ vật kết duyên cùng nàng

HR PT
30-06-2011, 07:17 PM
(http://vn.360plus.yahoo.com/vyt89/photo?pid=154&fid=2)

http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110630083055310.jpg



Trần Vũ mặc vào đồ lễ...
phục làm liền ngay chú rể chẹp trai
Hải Yến khẩn trương có thai (thay) ...
áo cô dâu xinh nào ai sánh bằng

Mr. Phèo
30-06-2011, 11:00 PM
Chào các bạc ạ!

Vợ khen thằng Chí có tài
Thưởng cho ...bát cháo với hai ...cục giò
Quát con Thị Nở đem khò...(kho)
Bỏ thêm thìa muối rõ...to nghe chừa
Ăn vào mặn quá nên ...mừa(mửa)
Ôi dào chết quách cho chừa...thói tham ..(ăn)

Hehe

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-07-2011, 09:07 PM
Gà con ngồi khóc hu...hu..
Than trằng Hồng Thoại tán bu con gà

hi...hi...

TTK

maimo
01-07-2011, 09:58 PM
Mr Phèo, lính mới tập tò
Te mà đã vội chê giò của vơ (vợ)
Cháo hành, Phèo xơi hai tô
Ăn xong giã cảm còn lo đi mừa (mửa)

Hi hi ...

miendong75
01-07-2011, 11:48 PM
Mái mơ cục tác la trời
Phèo chê giò vợ còn xơi hai tồ (tô)
cháo hành. Thị Nở cười ồ:
bảo Mơ mái biết bốn tô mới đùng (đúng!)

Táo Đồng

HR PT
02-07-2011, 12:08 AM
Chào các bạc ạ!


Vợ khen thằng Chí có tài
Thưởng cho ...bát cháo với hai ...cục giò
Quát con Thị Nở đem khò...(kho)
Bỏ thêm thìa muối rõ...to nghe chừa
Ăn vào mặn quá nên ...mừa(mửa)
Ôi dào chết quách cho chừa...thói tham ..(ăn)

Mr. Pheo
Hehe


BẬC THẦY THƠ ĐƯỜNG LUẬT CHÁNH TÔNG

Con mời Sư Phụ qua đây
Sao tự dưng thầy hóa ngay Chí Phèo
Phương phi tướng mạo không ngheo (nghèo)
Sao thầy lại hóa chí Pheo (Phèo) làm gì

HIC ...

@ Sư Phụ ơi ! Ở bên đây có cô Thanh Thanh Khiết là Sư Tỷ thơ Đường Luật đấy, Sư Phụ tâm giao với cô chắc ăn Đường lắm nha ! Ka ka kà !

HR PT
02-07-2011, 12:13 AM
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=296846

SƯ PHỤ HÔM QUA ĐẸP TRAI

Hôm qua Thầy đẹp như vầy
Sánh duyên Hải Yến kề vai nách cùng
Hôm nay Sư Phụ bị Chung
Vô Diệm biến hóa nên lùn Chí Pheo (Phèo)

kimnguyen158
02-07-2011, 10:29 AM
Gà con ngồi khóc hu...hu..
Than trằng Hồng Thoại tán bu con gà

hi...hi...

TTK



Tính tôi chẳng thích nói xa
Bu con gà đó chính là Mái Mơ

Kim Nguyên

HỒNG THOẠI
02-07-2011, 06:36 PM
Tính tôi chẳng thích nói xa
Bu con gà đó chính là Mái Mơ

Kim Nguyên

Mái Mơ là cô gà tơ
Chưa ấp lứa nào sao giờ thành bu ?!
Chàng Kim chắc muốn đi tù
Đặt điều nói khống nói vu không à !
Lỡ trúng tùm lum tà la
Chàng sẽ được nhậu thịt gà... sướng chưa ?

Bác hỏi thịt gà ở đâu ra mà nhậu ư ? Thì đây :

Gà con ngồi khóc hu... hu...
Than rằng Hồng Thoại tán bu con gà

Mất bu tưởng vẫn còn cha
Nào ngờ chị Khiết lột da bóp gòi ( gỏi )
Thân mời thi hữu đến coi
Chị lột ( da ), chị bóp ( gỏi )... coi mòi rất ngon

kimnguyen158
02-07-2011, 08:46 PM
Mái Mơ là cô gà tơ
Chưa ấp lứa nào sao giờ thành bu ?!
Chàng Kim chắc muốn đi tù
Đặt điều nói khống nói vu không à !
Lỡ trúng tùm lum tà la
Chàng sẽ được nhậu thịt gà... sướng chưa ?

Bác hỏi thịt gà ở đâu ra mà nhậu ư ? Thì đây :

Gà con ngồi khóc hu... hu...
Than rằng Hồng Thoại tán bu con gà

Mất bu tưởng vẫn còn cha
Nào ngờ chị Khiết lột da bóp gòi ( gỏi )
Thân mời thi hữu đến coi
Chị lột ( da ), chị bóp ( gỏi )... coi mòi rất ngon



Xin trả lời bác Hồng Thoai
Chuyện Mái Mơ đúng chả sai bao giờ
Cho dù chị vẫn còn tơ
Cho dù chị vẫn còn chưa lấy chồng
Nhưng chị có con được không ?

HiHii:mad:

Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-07-2011, 10:02 PM
Cho dù chị vẫn còn chưa lấy chồng
Nhưng chị có con được không ?

HiHii:mad:

Kim Nguyên

Ngây thơ ...cái chàng kim này
Muốm xem ....có được thử ngay...biết liền

TTK
hi...hi...

Sao Hôm
02-07-2011, 10:02 PM
Mai mơ thân xẻ làm ba
Một phần Hồng Thoại, hai là Miền (Miên) Đông (Đồng)
Còn lại Trần Vũ chính tông
Tơ duyên sao cứ lùng bùng, rối ren !
Sao Hôm nhìn thấy phát... ghèn (ghen)

Sao Hôm

kimnguyen158
03-07-2011, 09:43 AM
Vì đêm nào cũng ngắm Sao
Nên mơ trong mộng đêm nào cũng ôm
Hình như lại là Sao Hôm

HiHii

Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2011, 10:03 AM
Tay ôm mông đẹp "SAo Hôm "mộng"
Mắt trông Hải Yến lom lom thẫn thờ
Hỏi rằng cho đến bao giờ
Chàng Kim cặp bến chỉ thơ ...một người "thờ"

hi...hi...
Thanh Khiết

Trần Vũ
03-07-2011, 11:48 AM
THƠ BÚT TRE
(sưu tầm)


Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Anh đi công tác bản Muờng
Tè xong một cái lên đường về quê

Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra

Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này

Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình

Hoan hô đồng chí Hagi
Cách ba mươi mét mà ghi được bàn

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ một tuần về ngay

Khoa học thời đại lên cao
Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru

Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh

Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"

Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa

Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)

Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...

Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu

Hôm nay giải phóng Sài Gòn
Bà con phấn khởi chạy bon ra đường

Có cô đang ngủ trên giường
Vội vàng tỉnh dậy, bị thường vào tay

Ô tô cấp kíu đến ngay
Ðưa vào bệnh viện ba ngày thì khoi...

Hoan hộ đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Ðiện Biên trở về

Hoan hô anh Nguyễn Đình Dề
Trước là Thổ Phỉ nay về với ta

Hoan hô anh Nguyên Văn Ba
Trước là thổ phỉ nay ta đã về.

Ở trong hang đá đi ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào

Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều

Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi

Hôm qua em đến đồi Lê
Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky

Túc xá buồn, em xem Nhi
Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn

Quê Hương thi sĩ Phú Thò
Chè xanh , cọ biếc , mập to trái chuồi ( chuối)

Lòng còn nhớ mãi cái buôi ( buổi)
Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo

Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng...

Ba bà đi chợ cầu Đông
Vừa đi vừa nhổ lông...mày ra xem

maimo
03-07-2011, 12:41 PM
Giời ôi,... ngó xuống mà xem
Mới vắng một buổi (bắt) nạt em thế này
.....hu hu ...

longnutiti
03-07-2011, 02:41 PM
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng...

Ba bà đi chợ cầu Đông
Vừa đi vừa nhổ lông...mày ra xem
TV


Long mày em tưởng gọi Long
Nữ em liền nhào vô : "hổng phải" ồ

longnutiti

Việt Phương Bắc
03-07-2011, 08:28 PM
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng...

Ba bà đi chợ cầu Đông
Vừa đi vừa nhổ lông...mày ra xem
TV


Long mày em tưởng gọi Long
Nữ em liền nhào vô : "hổng phải" ồ

longnutiti


Em là Long nữ chuối “chiền” ? (chiên)
Gặp em cầm chắc túi tiền…anh tiêu
tán đường... thật đấy! không điêu
đứng thì cũng sẽ gặp nhiều rắc rôi (rối)

Hè hè. đố biết ai ?

maimo
03-07-2011, 10:09 PM
Cô em, Long Nữ chuối chiền
Em này chỉ có Đông Miền biết thôi

maimo
03-07-2011, 10:28 PM
Vì đêm nào cũng ngắm Sao
Nên mơ trong mộng đêm nào cũng ôm
Hình như lại là Sao Hôm
Kim Nguyen
Chàng KIM mơ mãi, chưa ôm được à
Vậy mà lại trêu chị Ga (gà)
Để cho nàng KHIẾT bảo là .... ngây thơ...

...hơ hơ ...

Maimơ

kimnguyen158
04-07-2011, 10:00 AM
THÈM CÀ .

Hôm nay tôi rất thèm cà
Đặc trưng bình phước _ối chà ngon ghê
Ăn vào phải nói hết chê
Tù tì ba bát no nề ,khoái nha

Hải Yến .



Biết rằng Yến thích ăn cà
Kể ra mấy thứ để mà thèm thêm
Cà động vật bổ đầu tiên
Cà chua , cà pháo , tiếp liền dái dê
Nhắn Yến khi nào có về
Vào nhà hàng nhậu mà phê cả ngày

HiHii :mad:

Kim Nguyên

Quốc Quyền
04-07-2011, 07:43 PM
Trời ơi cái món pháo CÀ
Ông giặt,bà giũ hít hà thiệt khoai(khoái)

Quốc Quyền

longnutiti
04-07-2011, 09:40 PM
Em là Long nữ chuối “chiền” ? (chiên)
Gặp em cầm chắc túi tiền…anh tiêu
tán đường... thật đấy! không điêu
đứng thì cũng sẽ gặp nhiều rắc rôi (rối)

Hè hè. đố biết ai ?



http://a9.vietbao.vn/images/vn975/van-hoa/75224623-12.jpg

Em đây Long Nữ bán ngô rang
Nhà em nghèo lắm rất cơ han (hàn)
Áo quần vá víu từng vuông vụn
Bắc Phương mua giúp em vài hàng

Ngô rang ,
vé số,
kẹo bòn bon,
quần áo,
giày dép..

LONG NỮ

longnutiti
04-07-2011, 09:53 PM
Cô em, Long Nữ chuối chiền
Em này chỉ có Đông Miền biết thôi




Đông Miên mua giúp giùm đia (đĩa)xôi
gà ráng em mời mua giúp ôi
Nhà nghéo (nghèo) nên em bưng bán bợ
Xin người làm phước mua mâm xồi (xôi)

longnutiti

http://a9.vietbao.vn/images/vn975/van-hoa/75224623-12.jpg

Trần Thị Bích Duyên
05-07-2011, 10:44 AM
Chốn ấy bao người chuồn hết rôi
Lắt léo đì người hết muốn chơi
Thằng nhó cũng bao phen trao đảo
Dậu đổ bìm leo trách chi trời
TTBD

Trần Thị Bích Duyên
05-07-2011, 10:18 PM
Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Cha con đánh chết nếu không nghe lời
Mày còn be lắm con ơi
Nhơ nghe lời mẹ chơ đòi nghe con

kimnguyen158
06-07-2011, 09:37 AM
Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Cha con đánh chết nếu không nghe lời
Mày còn be lắm con ơi
Nhơ nghe lời mẹ chơ đòi nghe con



Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Con ơi mẹ cũng một lòng như con ( Ca dao )

Đêm ngày buồn bã héo hon
Mẹ con cùng kiếm chồng non chồng già ...

Kim Nguyên

HR PT
06-07-2011, 08:06 PM
Đông Miên mua giúp giùm đia (đĩa)xôi
gà ráng em mời mua giúp ôi
Nhà nghéo (nghèo) nên em bưng bán bợ
Xin người làm phước mua mâm xồi (xôi)

longnutiti

http://a9.vietbao.vn/images/vn975/van-hoa/75224623-12.jpg




Long Nữ bán ngô ở Miển Đồng (Miền Đông)
Đệ ra mua giúp Nữ vui không
Mua nhiều giúp hội Nữ vài đống
Vói lấy hàng thêm Nữ một chồng

thanh ha
15-07-2011, 08:20 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn975/van-hoa/75224623-12.jpg

Chủ nhà ơi, hãy về liên (liền)
Có nàng LONG NỮ chuối chiền ghé thăm
Nàng đang chào háng (hàng) Miên Đồng
Món Gà rán dỏn (dòn) rất phồng, rất ngon

Táo Bà

BÙI BẮC HỢP
16-07-2011, 01:24 PM
Tôi có thằng bạn " tuyệt vời "
Thân La , Lận Đận suốt đời long đong
Cứ nhìn cái cảnh gà trông ( gà trống )
Nuôi con vất mả mà lòng tôi vui ...

HỒNG THOẠI
16-07-2011, 05:53 PM
Cám ơn bà Táo Thanh Hà
Đã nhắc nhở với chủ nhà chớ lơ
Là việc tiếp đón khách thơ
Thoại xin có mặt và chờ " ôi xăng " ( ăn xôi - do bác Đồng đãi )

Xin hỏi Longnutiti :
Ngoài " mâm xôi " tỷ có " môi xâm " ?
Khoản này thì quý ông rất hâm
Mộ phần quý bà hẳn rất đồng tâm
Vì làm đẹp là thuộc tính thâm
Sâu của phụ nữ ở mọi tầm tuôi ( tuổi )

BÙI BẮC HỢP
16-07-2011, 07:43 PM
Quan đì dân vẫn vui cươi ( cười )
Chờ quan đến lúc hết thời làm dân
Điểm lại từ đầu đến chân
Tình cảm đã mất muôn phần khó khăn

Trần Vũ
17-07-2011, 11:52 AM
Bởi vì bận quá-thằng tui
Hồn thơ dui vắng mất rùi, trời ui!
Đọc thơ Hợp-phá ra cừi
Cừi nghiêng cừi ngả rùi…chui vô "tùi" (túi ngủ)

Trần “vú”

BÙI BẮC HỢP
17-07-2011, 12:23 PM
Tu la la , úm ba la
Mong sao cuộc sống chan hòa niềm vui
Vợ chồng như đũa có đồi ( đôi )
Chứ đừng gặp cảnh mỗi người mỗi nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-07-2011, 03:46 PM
Bởi vì bận quá-thằng tui
Hồn thơ dui vắng mất rùi, trời ui!
Đọc thơ Hợp-phá ra cừi
Cừi nghiêng cừi ngả rùi…chui vô "tùi" (túi ngủ)

Trần “vú”



Chui rùi Vũ vẫn còn cừi
Thơ vui tung toé đầy nơi túi ngù
Mừng hu ! Táo Bé gật gù
Xin mang chắp lại đêm ru Táo Bà

Hi…hi…

TTK

maimo
17-07-2011, 11:03 PM
Trần " VÚ " cười ngả cười ngả cười nghiêng
Đến xem Long " NỨ " chuối chiền bán xôi
Xem kìa... Thanh Khiết thèm rồi
Mớ Mai xin đãi một thồi chiến chuôi

Maimơ

Trần Thị Bích Duyên
21-07-2011, 03:34 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/ftbYP86QBR67bm8jCOKG1UofYanvItY-/photo/ap_20100609050415633.jpg


ANH TÔI



Anh tôi tuy tuổi đã cao
Nhưng khoản máy ... tính tự hào lắm nha
Anh nói trong khi vắng nhà
Trang thơ mong bạn gần xa tới thằm ( thăm )
Khi mồng một , lúc hôm rằm
Mong mọi người hãy qua thăm cửa nhà
Tuổi xuân mới có bảy ba
Mải đi kiếm bạn vắng nhà vài hôm
Giờ đang ở quán bia ôm
Ngồi bên bà chúa thơ nôm hô xuần ( Hồ Xuân Hương )
Sang chơi lưu bút mấy vần
Chủ không ưng ý nếu cần ngáy xoa ( xóa ngay )

TTBD

ong bò vẽ
21-07-2011, 09:32 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz3wb-MZgUh8JYKLrtMSAQoBRmFCHuEAA3IsQl4imAlMPI4VhHWQ


Em xin chào anh Hong Thoai ( Hồng Thoại )
Thơ em mới tập nên bài chưa hay
Em đang tìm thợ đến cày
Cày mới , trâu khỏe thời nay rất cần
Nhưng em vẫn còn phân vân
Nhờ anh Hồng Thoại một lần được không
Cày khỏe em sẽ trả công
Hãy mau đến thử kẻo không kịp mùa
Vụ trước trong đợt cày đua
Cày xong họ lại còn bừa luôn cơ
Trâu khỏe cày tốt không ngờ
Chẳng cần nổi trống phất cờ đâu nghe
Nếu anh cày tốt em mê
Vụ này anh mạnh dạn về xem sao
Cày xong ruộng rọn đến ao ...
Thôi nhé em bận xin chào anh nha
BD



Bạn ơi về cái việc cày
Xong rồi lại bừa... em chạy làng thôi !
Thoáng nghe đã toát mồ hôi
Hột rồi còn làm ăn nỗi việc chi !
Đại gia cứ mở cuộc thi
Ắt sẽ tuyển được một vì ( vị ) đúng tiêu
Chuẩn mà đại gia cầu yêu ( yêu cầu )
Chúc đại gia thu hoạch nhiều... niềm vui.

Hồng Thoại

Ruộng em cỏ mọc kín bơ ( bờ )
Nước thì lênh láng đang chờ cày ai ( cày ải )
Giờ đang ngày rộng tháng dai ( dài )
Ngày đêm mòn mỏi chẳng ai đến cày
Yếu ... cũng được hãy đến ngay
Kẻo ruộng em bỏ lâu ngày sợ hư...

TTBD

Bò vẽ bay qua nghe vuốt ve
Nơi đây hũ mật sao chua lè
Hoa dụ hôi nồng che lại nhé
Không thì bướm sợ chạy tua te

Ong bò vẽ

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2011, 06:13 PM
Hồng Thoại vớ được món bơ "bở"
Sao im thin thít chẳng rờ "giở" ai xem
Nhìn kìa mắt mũi nháy nhem
Cả ngày o bế hũ hèm trời cho
hi...hi..

TTK

Quốc Quyền
22-07-2011, 06:43 PM
Dừng chân trước quán bút trè(tre)
Ngập ngừng muốn bước thì nghe ai gòi (gọi)
Đây rồi đúng bạn của tôi
Có gì mà họ lại ngôi vong(ngồi vòng) tròn

HỒNG THOẠI
22-07-2011, 07:33 PM
Hồng Thoại vớ được món bơ "bở"
Sao im thin thít chẳng rờ "giở" ai xem
Nhìn kìa mắt mũi nháy nhem
Cả ngày o bế hũ hèm trời cho
hi...hi..

TTK

Đừng nhắc đến cái hũ hèm
Làm đệ thêm tức thêm thèm... chị ơi !
Của dâng tới miệng chưa xơi
Kịp đã bị Trần Vũ mời khỏi sân...
Còn chi đâu nữa mà phân
Mà chia cho chị... Thôi, lần khác hen !

thanh ha
22-07-2011, 08:13 PM
Đừng nhắc đến cái hũ hèm
Làm đệ thêm tức thêm thèm... chị ơi !
Của dâng tới miệng chưa xơi
Kịp đã bị Trần Vũ mời khỏi sân...
Còn chi đâu nữa mà phân
Mà chia cho chị... Thôi, lần khác hen !

HT

Đừng tiếc HT ơi
Đấy chỉ là của trời
Rơ vào là hết biết
Con et nó bơi bơi

Mang đến một mâm xôi
Cám ơn Trần Vũ thôi
Với một con gà luộc
Táo bà sẽ cùng sơi

Táo Bà

BÙI BẮC HỢP
22-07-2011, 08:30 PM
Chớ nhìn cái vẻ bề ngoai ( ngoài )
Mà đánh giá họ là sai bét nhè

BÙI BẮC HỢP
22-07-2011, 08:33 PM
Quê tôi có con bo ve ( ve , rận trâu rận bò )
To bằng con nhặng xanh lè thấy ghê

longnutiti
22-07-2011, 09:17 PM
Thầy Thoai cho mượn bút trè (tre)
Trò đây họa tiết lá me trên cành
Mang vào lớp học khoe nhanh
Giấy tớ tô đẹp bức tranh nhờ Thoài (thầy Hồng Thoại)

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2011, 06:52 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=10310#post10310)

Đừng nhắc đến cái hũ hèm
Làm đệ thêm tức thêm thèm... chị ơi !
Của dâng tới miệng chưa xơi
Kịp đã bị Trần Vũ mời khỏi sân...
Còn chi đâu nữa mà phân
Mà chia cho chị... Thôi, lần khác hen !
Hồng THoại


Đừng tiếc HT ơi
Đấy chỉ là của trời
Rơ vào là hết biết
Con et nó bơi bơi

Mang đến một mâm xôi
Cám ơn Trần Vũ thôi
Với một con gà luộc
Táo bà sẽ cùng sơi

Táo Bà

Kệ cho con et bơi bơi
Vớ được của trời thì chớ bỏ qua
Đừng nghe lời của Thanh Ha “Hà”
Đằng nào chẳng chết thành ma sơ gì “sợ”

TTK

BÙI BẮC HỢP
23-07-2011, 06:59 AM
Chính chuyên chết cũng ra ma
( Lở lăng ) chết cũng khênh ra ngoài đồng
Táo bà còn có hai ông
Chân kiềng muôn thủa vẫn không thay đồi ( đổi )

thanh ha
23-07-2011, 09:09 AM
Quê tôi có con bo ve ( ve , rận trâu rận bò )
To bằng con nhặng xanh lè thấy ghê

BBH

Chính chuyên chết cũng ra ma
( Lở lăng ) chết cũng khênh ra ngoài đồng
Táo bà còn có hai ông
Chân kiềng muôn thủa vẫn không thay đồi ( đổi )

BBH

Chân kiềng có vững cũng vẫn lo
Táo Cả nhà em tánh hay mò
Cua, tôm tép cá bên cạnh ruộng
Vừa trông con ét đã chạy co
mắt chỉ dán ho he bắt bọ
cái loài sâu vô tích sự
mấy mặt như con thò lò

Bác nhé,.... bọn em về quê Bác
Bắt hết Nhặng Bọ đang ve vo

Táo Bà

BÙI BẮC HỢP
23-07-2011, 09:28 AM
Trân thành cảm ơn tao ba ( táo bà )
Bởi đã thông cảm cảnh già như tôi
Cũng như chàng Phượng vậy thôi
Muốn lơi hiềm nỗi xa xôi đành chìu ( chịu )

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2011, 10:27 AM
Hồng Thoại chơi giỏi pia..
nô chán liếc mắt ra vồ đàn ba “đàn tỳ bà”
Vợ cười chàng giỏi quá ta
Tâm hồn nhạc sỹ thật là lãng man “mạn”
TTK

BÙI BẮC HỢP
23-07-2011, 11:16 AM
Cu Phương vừa mới về nhà ( Cụ Phượng )
Mà sao không thấy cu ra trình làng ( cụ )

ong bò vẽ
23-07-2011, 04:26 PM
Chớ nhìn cái vẻ bề ngoai ( ngoài )
Mà đánh giá họ là sai bét nhè


Tính cách lộ ở bê ngoai "bề ngoài"
Nơi ruột có trắng nhìn ngoài cũng trong

ong bò vẽ

maimo
23-07-2011, 09:15 PM
Mặt trời mọc ở đằng đông
Sè sè dưới đất là mông cô Kiều

BUT TRE

Sao Hôm
24-07-2011, 01:00 PM
Tiếng đàn Thoại rất là điêu
Luyện nên anh có rất nhiều người mê
Say như điếu đổ không về
Ở lì vạ vật muốn kề vai, môi... hi hi!

Sao Hôm

miendong75
24-07-2011, 01:33 PM
Tiếng đàn Thoại rất là điêu
Luyện nên anh có rất nhiều người mê
Say như điếu đổ không về
Ở lì vạ vật muốn kề vai, môi... hi hi!

Sao Hôm



CÓ NGƯỜI NGHE LÉN

Có người nghe tiếng Hồng Thoai (Thoại)
đờn hay, định lẻn đến ngoài cửa nghe
Mới vừa lần tới đầu hè
Bị con chó đuổi sợ tè ra quân (quần)
Chủ nhà thấy động ra sân
Tưởng ai, nhìn kỹ: bạn thân Sao Hồm (Hôm)

Táo Đồng
Hì hì ... Lần sau nhớ mượn Đả Cẩu bổng của Hồng Thất Công mà phòng thân nhé!

maimo
24-07-2011, 04:30 PM
Vợ là cơm nguội nhà ta
Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng

Thơ BUT TRE

Quốc Quyền
24-07-2011, 05:07 PM
Nghe đồn bác Thoại chơi ghi
Ta hay nên quyết định đi một chuyền (chuyến)
Gặp thầy xin thọ giáo liền
Cho em hỏi trước mấy tiền em tra (trả)
Nốt son rối đến nốt la
Tay bấm tay gẩy ui cha! sướng ghề (ghê)
Mai này khi giỏi tay nghề
Tạ ơn sư phụ em về Sài Gon (Gòn)

HỒNG THOẠI
24-07-2011, 07:10 PM
Nghe đồn bác Thoại chơi ghi
Ta hay nên quyết định đi một chuyền (chuyến)
Gặp thầy xin thọ giáo liền
Cho em hỏi trước mấy tiền em tra (trả)
Nốt son rối đến nốt la
Tay bấm tay gẩy ui cha! sướng ghề (ghê)
Mai này khi giỏi tay nghề
Tạ ơn sư phụ em về Sài Gon (Gòn)


Tớ nào có biết chơi ghi
Ta cùng với món đàn tì bà đâu !
Chẳng qua nhị vị chị dâu
Muốn trêu tớ thế để câu bác Đồng
Thơ vui bác viết vài dòng
Cho hai chị đọc để không ... " nhống chờ "
Vài hàng gởi đến nhà thơ...

HỒNG THOẠI
24-07-2011, 07:25 PM
HT

Đừng tiếc HT ơi
Đấy chỉ là của trời
Rơ vào là hết biết
Con et nó bơi bơi

Mang đến một mâm xôi
Cám ơn Trần Vũ thôi
Với một con gà luộc
Táo bà sẽ cùng sơi

Táo Bà

Xin mời ghé đến mà coi
Phu nhân nhà Táo đang vòi quà đây !
Chao ui ! " Làm luật " kiểu nầy
Táo Bà mấy chốc mà xây nhà lầu...

thanh ha
24-07-2011, 07:44 PM
Xin mời ghé đến mà coi
Phu nhân nhà Táo đang vòi quà đây !
Chao ui ! " Làm luật " kiểu nầy
Táo Bà mấy chốc mà xây nhà lầu...


Nhà Táo phong bao đã cạn rồi
Nhắc nhở Bác Hồng ti tí thôi
Con ét, "thẳm hoi "thì khổ lắm ...
Bác chả nên tiếc ... gà với xôi ...

Táo Bà

gớm .... bác chả cam ơn thì thôi Bác lại còn lu loa lên thế này thì chết cả nhà Táo đấy

ong bò vẽ
25-07-2011, 07:11 AM
Mong chàng nàng đứng đầu chơ “chợ”
Hồng thoại cày giỏi nên chờ cả buôi “buổi”
Buồn thiu nàng cứ ngáp ruôi “ruồi”
Nhớ trâu tơ với một ngươi “người”khoẻ cầy

Ong bò vẽ

BÙI BẮC HỢP
25-07-2011, 09:48 AM
Tò tè , cún cớn làm thơ
Niêm luật bằng trắc cậy nhờ các ban ( bạn )

Sao Hôm
25-07-2011, 11:30 AM
Trả đũa vì Táo Đồng cay
Cú đòn " chó đuổi..." tắt ngay tiếng đàn
Chạy theo Táo vào Nhà hàng
Thịt cày bày món đàng hoàng nhậu chơi
Táo Bà mà biết...- toi đời! hic hic!

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2011, 05:07 PM
Mai Mơ ghé đến đồi cu “cù”



Dắt theo Táo Bé Sương mu “mù” lờ đờ



Mắt đâu thấy để mộng mơ



Đâm vào gốc phượng đầu vờ ba manh “vỡ ba mảnh”



Hi…hi…

TTK

maimo
25-07-2011, 06:02 PM
Trả đũa vì Táo Đồng cay
Cú đòn " chó đuổi..." tắt ngay tiếng đàn
Chạy theo Táo vào Nhà hàng
Thịt cày bày món đàng hoàng nhậu chơi
Táo Bà mà biết...- toi đời! hic hic!

Sao Hôm

Mai Mơ ghé đến đồi cu “cù”
Dắt theo Táo Bé Sương mu “mù” lờ đờ
Mắt đâu thấy để mộng mơ
Đâm vào gốc phượng đầu vờ ba manh “vỡ ba mảnh”
Hi…hi…
TTK

Mớ Mai vừa đến đồi cu
Tu Hú lù đù dắt thẻo "theo" Sao Hôm
Nào hay, Thanh Khiết đi Buôn
Mê Thuột một chuyến... mất luôn cả vày "váy"

Maimo

HỒNG THOẠI
25-07-2011, 07:38 PM
Thầy Thoai cho mượn bút trè (tre)
Trò đây họa tiết lá me trên cành
Mang vào lớp học khoe nhanh
Giấy tớ tô đẹp bức tranh nhờ Thoài (thầy Hồng Thoại)


Tưởng rằng Nữ đã đi xa
Thì ra Nữ vẫn la cà quanh đây
Dạo này bán đắt buôn may ?
Vẫn là chuối chiện ( chiên ), vẫn đầy mâm xôi ?
Có còn học vẽ nữa thôi ?
Tớ xin nhất trí cấp môi Bút trè ( cung cấp mối Bút Tre )
Bút Tre hay lắm bạn nghe
Muôn hồng nghìn tía để ve ( vẽ ) cuộc đời

miendong75
26-07-2011, 10:57 PM
Trả đũa vì Táo Đồng cay
Cú đòn " chó đuổi..." tắt ngay tiếng đàn
Chạy theo Táo vào Nhà hàng
Thịt cày bày món đàng hoàng nhậu chơi
Táo Bà mà biết...- toi đời! hic hic!

Sao Hôm





Sao Hôm vào hàng thịt cho (chó)
lai rai, định bắt Táo lo trả tiền
No say Táo lủi trước tiên
Sao Hôm trơ lại, bị quàn (quán) bắt va (vạ)

Táo Đồng

Quốc Quyền
27-07-2011, 12:39 AM
Bút tre,bút trẻ,bút trè
Nửa đêm ngồi đọc cười tè ra quân (quần)

QQ

Quốc Quyền
27-07-2011, 01:05 AM
Khánh thành lớn đại Lộ ĐÔNG
Tây,Ta vui sướng xách mồng(mông) ra xem
QQ

Sao Hôm
27-07-2011, 06:47 AM
Quốc Quyền ư? tên sao quen
Hình như nổi tiếng ở trên trang Đường
Thơ viết êm dịu, du dương
Mà sao bút chiến nóng hơn Trương Phì (Trương Phi).

Sao Hôm

*Chào mừng bạn Quốc Quyền đến TT vui.

HỒNG THOẠI
27-07-2011, 10:58 AM
Sao Hôm vào hàng thịt cho (chó)
lai rai, định bắt Táo lo trả tiền
No say Táo lủi trước tiên
Sao Hôm trơ lại, bị quàn (quán) bắt va (vạ)

Táo Đồng

...
Bỗng đâu chớp nhoáng hiện ra
Một ông trông giống như là Táo anh
Ra tay nghĩa hiệp và giành
Được tình cảm của nữ thanh Sao Hồm ( thanh nữ Sao Hôm )...

( Kịch bản " Tán gái . com "
Thế kỉ mười chín vẫn còn ép - phê
Hai ông nhà Táo thật ghê
Hợp đồng tác chiến : em về, anh ra
Hỏi ai mà thoát được ha ?! )

Sao Hôm
27-07-2011, 11:12 AM
Đang khi rượu thịt say nồng
Táo kêu đau bụng chạy lồng tìm Toi
-lét dựng ở phía đầu hồi
Thế rồi Táo lỉnh một hơi mất tằm (mất tăm)
Thanh toán Hôm phải cằn rằng (cắn răng)!

Sao Hôm

Trần Thị Bích Duyên
27-07-2011, 11:15 AM
Anh hùng nhất vẫn là ong
Châm xong một cái là tòng mất đơi

ong bò vẽ
27-07-2011, 12:18 PM
Anh hùng nhất vẫn là ong
Châm xong một cái là tòng mất đơi


Biết rằng châm chích nọc gây “gây”
Nhưng vì có kẻ bài bây tục tằn
Chịu đau một chút nhưng cần
Để cho thơ được những vần thanh cao

Ong bò vẽ

BÙI BẮC HỢP
27-07-2011, 12:31 PM
Vò đầu dở dại làm ngây
Khôn kia dễ bán dạy này mà xơi
Ăn từng chốn , chơi từng nơi
Có công có thủ là người khôn ngoan
Không cần tính toán mưu toan
Tâm xà khẩu phật thế gian thiếu gì
Rượu ngon cứ uống tì tì
Uống xong thì ngủ chớ đi lung tùng ( tung )

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 10:41 AM
Sao Hôm Hồng Thoại đi mo “mò”



Bắt được chú Vịt vừa to vừa bèo”béo”



Có phải vì trong cảnh ngheo”nghèo”



Cho nên giữ cả chẳng sèo “sẻo”cho ai





Hi…hi…



TTK

kimnguyen158
30-07-2011, 04:17 PM
Anh hùng nhất vẫn là ong
Châm xong một cái là tòng mất đơi



Ngượng nhất bạn gái kèm bên
Mua kem sờ túi lại tiên có khồng

Kim Nguyên

HỒNG THOẠI
30-07-2011, 04:47 PM
Sao Hôm Hồng Thoại đi mo “mò”



Bắt được chú Vịt vừa to vừa bèo”béo”



Có phải vì trong cảnh ngheo”nghèo”



Cho nên giữ cả chẳng sèo “sẻo”cho ai





Hi…hi…



TTK



Chị mà không có chê bai
Đệ xin chia chác chị hai cái mò ( mỏ )
Chị về nấu súp măng kho
Ăn kèm với bún cho no cái bùng ( bụng )

ong bò vẽ
31-07-2011, 07:25 PM
Vò đầu dở dại làm ngây
Khôn kia dễ bán dạy này mà xơi
Ăn từng chốn , chơi từng nơi
Có công có thủ là người khôn ngoan
Không cần tính toán mưu toan
Tâm xà khẩu phật thế gian thiếu gì
Rượu ngon cứ uống tì tì
Uống xong thì ngủ chớ đi lung tùng ( tung )


Ăn từng chốn , chơi từng nơi “BBH”
Đây trang Thi Hữu chớ lơi dụ giồ “dụ giỗ”
Đàn bà gì trơ thấy mô “mồ”
Bài học này nhớ hỡi cồ “cô”mờ dê

OBV

thanh ha
01-08-2011, 10:11 AM
Bà con ơi, vao mà xèm (vào mà xem)
ONG cũng đăng kí mua lem (năm)tập Thờ (THƠ)
Tưởng ONG chỉ đốt thôi mờ
Té ra cũng mộng, cũng mơ gớm nhì (nhỉ)

Táo Bà

Táo Bà vừa vào thấy ONG đăng kí mua những " lăm " quyển Hương Xuân cơ đấy .... khiếp thật

Quốc Quyền
01-08-2011, 10:55 AM
Thì ra cái cậu Ong Bò
Vẽ kia cũng đến thập thò mua thơ
Ơi Ban Quản Trị vườn mơ!
Tặng thêm mấy quyển xem khơ cả người

ha ha ha
Quốc Quyền

BÙI BẮC HỢP
01-08-2011, 03:08 PM
Ăn từng chốn , chơi từng nơi “BBH”
Đây trang Thi Hữu chớ lơi dụ giồ “dụ giỗ”
Đàn bà gì trơ thấy mô “mồ”
Bài học này nhớ hỡi cồ “cô”mờ dê

OBV


Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài
Bích Duyên cũng vẫn là trài đó nghe ( trai )

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-08-2011, 09:03 PM
Mấy hôm Hồng Thoại đâu rôi "rồi"
Táo bà ngóng mãi đứng ngồi nhấp nhôm "nhổm"
Lại còn tiên nữ Sao Hôm
Vô tình để rụng mất tôm của Thoài "Thoại"

TTK

hi...hi...hi...

Bạch Hồng Ngọc
14-08-2011, 08:47 AM
Sáng sớm đến chỗ A Tê (ATM)
Mờ (M) em đến trước tay vê cửa Mành (màn)

Trần Thị Bích Duyên
14-08-2011, 11:37 AM
Lâu không thấy OBV
Hay đã hết nọc rút về hậu cư ( cứ )

HỒNG THOẠI
14-08-2011, 12:22 PM
Mấy hôm Hồng Thoại đâu rôi "rồi"
Táo bà ngóng mãi đứng ngồi nhấp nhôm "nhổm"
Lại còn tiên nữ Sao Hôm
Vô tình để rụng mất tôm của Thoài "Thoại"

TTK

hi...hi...hi...



Hổm rày đệ bận đi buôn
Trứng hột vịt lộn tận nguồn Hội An
Trứng này công dụng tràn lan
Vị nào cần trứng đệ mang cho nè...

Chị Khiết ơi, sở dĩ đệ phải ra tận Hội An ( tỉnh Quảng Nam ) để buôn trứng vịt lộn vì trước năm 75, ở đây có một chị bán trứng vịt lộn rất nổi tiếng vì trứng của chị ta rất to, ăn rất đã... Thậm chí có người còn làm thơ khen rằng :
Hội An nô nức tiếng đồn
Có cô bán trứng vịt lộn rất to...

Nay nhân đệ đi buôn trứng, xin có mấy dòng quảng cáo như sau :

Tiếng đồn vang dội Hội An
HỘT VỊT LỘN trứng của nàng rất to
Không chỉ giúp bạn ăn no
Bụng mà còn có nhiều trò hay như :
Ông nào say ngất say ngư
Xơi HỘT của nàng hết lừ đừ ngay
Anh nào không ngủ được hày ( hãy )
Xực VỊT của nàng xong lăn quay liền
Chàng nào xa vợ kinh niên
Thời LỘN của nàng là tiên trên đời...
Tiếng đồn quả không quá lời
HOVILO trứng, xin mời các cu ( cụ )

ong bò vẽ
14-08-2011, 04:48 PM
Lâu không thấy OBV
Hay đã hết nọc rút về hậu cư ( cứ )


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Bees_Collecting_Pollen_2004-08-14.jpg/200px-Bees_Collecting_Pollen_2004-08-14.jpg

Ong đâu hết nọc bao giờ
Rút về hậu cứ phong hơ tấn cồng

OBV

ong bò vẽ
14-08-2011, 07:20 PM
Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Bích Duyên Xem bài viết
Lâu không thấy OBV
Hay đã hết nọc rút về hậu cư ( cứ )


Nọc ong gãy lại mọc mà
Nhà trời sai xuống để ta trưng trì “trừng trị”
Cái người tính lẳng bất tri
Nhìn trai vừa mắt ắt thì dụ giô “giỗ”

Ong bò vẽ[/B]

Trần Thị Bích Duyên
14-08-2011, 07:54 PM
Tấn cồng thì cứ tấn cồng
Bích Duyên đích thực đàn ông gí xà

Trần Thị Bích Duyên
14-08-2011, 07:59 PM
"Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Huống hồ mảnh trĩnh vứt ngoài bờ tre"
Chẳng qua thấy thơ bút trè
Giả danh là gái le ve đỡ buồn

Trần Thị Bích Duyên
16-08-2011, 07:48 AM
Trông gà hóa quốc đó mà

Thong manh hãy để cho ta trưng trì(trừng trị )

Vô văn hóa – thiếu lương tri

Gặp kẻ mù , điếc tức thì dụ giô ( dụ giỗ )

Trần Thị Bích Duyên
24-08-2011, 11:04 AM
Một tuần không thấy ai vao ( vào )
Đánh liều xin hỏi lẽ nào vậy ta
Hoa chưa rữa , ong chưa già
Mà sao không thấy vào ra vậy nhì ( nhì )

HỒNG THOẠI
25-08-2011, 03:54 PM
Một tuần không thấy ai vao ( vào )
Đánh liều xin hỏi lẽ nào vậy ta
Hoa chưa rữa , ong chưa già
Mà sao không thấy vào ra vậy nhì ( nhì )



Ở đây là sân chơi mà
Chơi cho vui vẻ ai là không muôn ( muốn )
Đừng nên châm chích nhau luôn
Mất đi hòa khí, chuốc buồn vào thân !
Lại làm người khác phân vân
Muốn vào lại sợ gặp phần không vui
Nói qua - lại thế đủ rùi...
Xin với hai bác cùng tui... hạ màn.
HỒNG THOẠI

Nguyễn Hải Yến
25-08-2011, 05:32 PM
Tre già măng mọc mỗi ngày
Nguồn thơ ta viết tràn đầy niềm vui
Bút tre bút nứa nhạc tui
Âm vang dào dạt ấm êm thi hưu ( hữu )

Hải Yến .

BÙI BẮC HỢP
25-08-2011, 05:46 PM
Cũng biết đây là sân chơi
Lệch kê lấm rửa liệu nhời bảo nhau
Nhiều người không rõ trước sau
Chưa chịu góp ý làu bàu kêu ca
Lời qua tiếng lại vào ra
Làm như chỉ có mình ta HIÊU đời
Giữ gìn cho sạch sân chơi
Trên hòa dưới thuận trọn đời vì THƠ

Trần Thị Bích Duyên
25-08-2011, 06:10 PM
Tuổi già vãng cảnh sân chơi
Không nên không phải liệu nhời bảo nhau
Châm chích ích lợi gì đâu
Lời qua tiếng lại cho đau cái đầu
Ra đường ngó trước trông sau
Dây đâu mà vấp đá đâu mà quàng
Biết ai hèn biết ai sang
Thấy sai ta sẽ nhẹ nhàng bảo nhau
Dựng xây bút nứa mạnh giầu
Sân chơi lành mạnh nhắc nhau hạ màn
Cùng vui cười với thế gian
Để bút tre lại ngập tràn niềm vui
Bên nhau thắm đượm tình người
Cùng tìm đến họa thơ vui bút TRÈ

Trần Thị Thanh Liêm
25-08-2011, 06:20 PM
Xin có lời chào ca nha (cả nhà )
Chúc cho các bạn chan hòa niềm vui
Biết rằng tui vẫn là tui
Dốt thơ nhưng lại thích vui bút TRÈ
Xin các bạn chớ cười chê
Bởi thơ tôi rất vụng về đó nghe...

Tường Linh
25-08-2011, 06:24 PM
Bút tre thơ thật hay ghê
Vào xem một lúc là mê bút TRÈ

Nguyễn Hải Yến
25-08-2011, 07:31 PM
Vui chơi giải trí ai cười
Nhe răng thấy cả đủ mười cái nhen
Giỏi thì tui lại ngẩu nhiên
Nhà thơ nỗi tiếng chẳng phiền ai chê
Vốn thơ chưa có cười xuề
Học anh học chị dinh về thơ ta
Sân chơi thi hữu là nhà
Có hay có dở mới là sân chơi
Cũng như những người tập bơi
Ngoi lên thoi thóp thế rồi thành công
Thơ văn Hải Yến vốn không
Vui tình bạn hữu chạy vòng lang thang
Bút tre chẳng biết đầu hàng
Quậy tung rồi chạy về làng gọi Vu ( Vũ )
Vũ Trần cứu giúp Yến ngu
Làm thơ ngu * ( ngủ ) gật chữ từ biết chi .

Hi hi hi .

Hải Yến .

Cường Giang
25-08-2011, 07:36 PM
Tuổi cao mà vẫn còn tham
Gia sản xuất giỏi lại ham văn nghề (nghệ)
Làng ta có lịch có lề
Có đàn bò béo bờ đê ăn cò (cỏ).

C.G

maimo
25-08-2011, 08:38 PM
Mấy ngày máy hỏng ngẩn ngơ
Nhớ sao là nhớ vần thơ BÚT TRÈ

Maimo

Trần Thị Bích Duyên
25-08-2011, 09:07 PM
Bút trè không thấy Mai Mơ
Hóa ra hỏng máy ngẩn ngơ mấy ngày

HỒNG THOẠI
26-08-2011, 11:21 AM
Chào mừng cô giáo Thanh Liêm
Và Tường Linh đã ghé tiệm Bút Tre
Như tên gọi mà ai nghe
Cũng biết là tiệm vừa be ( bé ) vừa bình
Dân vào đây phải mạnh tinh
Thần để múa bút và kinh nhất là
Thể lực phải tốt gấp ba
Gấp chín người thường để mà có thê ( thể )
Cười suốt tám tiếng chưa phê
Vào trong giấc ngủ vẫn mê mải cười
Nhờ vậy đời hoài vui tươi
Không cần uống thuốc vì lười uống lăm ( lắm ) ...
HỒNG THOẠI

Trần Thị Bích Duyên
26-08-2011, 03:27 PM
Tuổi cao mà vẫn còn tham
Gia sản xuất giỏi lại ham văn nghề (nghệ)
Làng ta có lịch có lề
Có đàn bò béo bờ đê ăn cò (cỏ).

C.G

Bạn tôi trước ở Thi Đan
Thơ hay một thủa ngập tràn nổi trôi
Sang bên Thi Hữu tuyệt vời
Gặp nhau xin có vài lơi chúc mừng

Cường Giang
26-08-2011, 04:51 PM
Bạn tôi trước ở Thi Đan
Thơ hay một thủa ngập tràn nổi trôi
Sang bên Thi Hữu tuyệt vời
Gặp nhau xin có vài lơi chúc mừng



Cảm ơn bạn cũ chúc mừng
Thơ vui ta lại tưng bừng Bút Tre.
Chúc các bạn mãi tươi tre (Trẻ)
An khang Thịnh vượng sức khoe (Khoẻ) hơn nhiều.

BÙI BẮC HỢP
26-08-2011, 05:58 PM
Bắc Hợp khởi xướng câu đầu

Tiếp theo vẫn Bắc …tiếp câu bút trè

Tường Linh
26-08-2011, 06:00 PM
Bắc Hợp khởi xướng câu đầu

Tiếp theo vẫn Bắc …tiếp câu bút trè



Tường Linh nghe cũng quen ghê ?

Chắc cùng dòng máu bút trè đó sao

Trần Thị Bích Duyên
26-08-2011, 06:02 PM
Tường Linh nghe cũng quen ghê ?

Chắc cùng dòng máu bút trè đó sao


Bích Duyên ngồ ngộ thế nào

Chắc là vẫn Bắc …hay sao thế này ?

Tên khác thơ chẳng đổi thay

Xem chừng cũng vẫn người say bút trè

Trần Thị Thanh Liêm
26-08-2011, 06:08 PM
Bắc Hợp khởi xướng câu đầu

Tiếp theo vẫn Bắc …tiếp câu bút trè



Tường Linh nghe cũng quen ghê ?

Chắc cùng dòng máu bút trè đó sao



Bích Duyên ngồ ngộ thế nào

Chắc là vẫn Bắc …hay sao thế này ?

Tên khác thơ chẳng đổi thay

Xem chừng cũng vẫn người say bút trè



Thanh Liêm mới thật lạ ghê

Hai tên nhưng chỉ một mê bút trè

Bốn người cùng một say mê

Nếu rảnh là lại tìm về bút tre…

Nguyễn Hải Yến
26-08-2011, 06:28 PM
Trời ơi ! Lão Bắc lắm trò
Bút tre không thích lại hò bút trè
Đu đưa chiếc võng trưa hè
Ngân nga câu hát bút trè Bắc yêu .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-08-2011, 06:38 PM
Thanh Liêm Cô rất say mê
Chơi thơ quên cả đường về ăn cơm
Mực mài bút viết mùi thơm
Tô cho đậm nét Cô ươm thơ hồng
Ngồi đây Cô vẽ thêm bông
Làng quê tươi thắm nắng đông hàng trè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-08-2011, 06:40 PM
[QUOTE=Trần Thị Thanh Liêm;17308]

Bắc Hợp khởi xướng câu đầu

Tiếp theo vẫn Bắc …tiếp câu bút trè



Tường Linh nghe cũng quen ghê ?

Chắc cùng dòng máu bút trè đó sao



Bích Duyên ngồ ngộ thế nào

Chắc là vẫn Bắc …hay sao thế này ?

Tên khác thơ chẳng đổi thay

Xem chừng cũng vẫn người say bút trè



Thanh Liêm mới thật lạ ghê

Hai tên nhưng chỉ một mê bút trè

Bốn người cùng một say mê

Nếu rảnh là lại tìm về bút tre…
T TTL.

Thanh Liêm Cô rất say mê
Chơi thơ quên cả đường về ăn cơm
Mực mài bút viết mùi thơm
Tô cho đậm nét Cô ươm thơ hồng
Ngồi đây Cô vẽ thêm bông
Làng quê tươi thắm nắng đông hàng trè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-08-2011, 07:22 PM
KHÔNG XÌN KHÓ CHỊU .

Bay về một chuyến năm triêu *
Dắt vào túi áo một triều** phòng thân
Có thế mới dám bước chân
Vào nhà Lão Táo ngập tràn tiếng chao ***
Nếu mà không thấy tiền trao
Táo Bà khó chịu cồn cào ruột gan .

Năm triêu * _5 triệu
Một triều **_1 triệu
Tiếng chao *** _tiếng chào .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
26-08-2011, 07:53 PM
Yến về nhớ ghé anh nha
Anh cho một ít đô là mà tiêu ( đo la )

Nguyễn Hải Yến
26-08-2011, 08:13 PM
Yến về nhớ ghé anh nha
Anh cho một ít đô là mà tiêu ( đo la )




YẾN "Tàng " mừng .

Bích Duyên hào phóng quá ta
Về quê Yến đến đô là ( la ) Duyên trao
Cho rồi đừng có ồn ào
Xóm làng nghe thấy tào lao trộm rinh ( rình )
Nên mà phải giữ kín mình
Lồn xồn là dể chết mình chết ta .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
26-08-2011, 08:59 PM
@Hải Yến

Hải Yến thơ hay quá ta
Khi về nhớ đến đô là anh trao (đô la )
Sợ gì mà không ồn ào
Trộm cắp mặc kệ cớ sao sợ rình
Đã vui cứ vui hết minh
Có chết chết tất đâu mình riêng ta ...

HỒNG THOẠI
27-08-2011, 07:35 PM
Yến về nhớ ghé anh nha
Anh cho một ít đô là mà tiêu ( đo la )



Hải Yến số sướng vậy ta !
Vừa được ăn cỗ, đô là ( đô la ) được cho
Vậy thì còn gì phải lo
Yến nên sắm sẵn quà bo bạn bè
" Đồng tiền đi trước ... " đó nghe !
Cứ mua thoải mái đầy xe chở hàng ( xe chở hàng trong siêu thị í )
Kẻo không điều tiếng lại mang
Yến " chơi không đẹp ", tội nàng, Yến ơi !

Quốc Quyền
27-08-2011, 07:58 PM
Yến này số thật sướng nha
Ăn xài thoải mái đô là khỏi lo
Hết thì đã có người cho
Sáng xơi cơm tiệm chiều vô ca sì (casino)

Trần Thị Bích Duyên
27-08-2011, 08:02 PM
Yến ơi ! có ít tiền ĐỒ (đô )
Anh tiêu không hết nhờ cô tiêu giùm

Nguyễn Hải Yến
27-08-2011, 08:22 PM
Yến này số thật sướng nha
Ăn xài thoải mái đô là khỏi lo
Hết thì đã có người cho
Sáng xơi cơm tiệm chiều vô ca sì (casino)




Quốc ơi ! sòng bạc chán rồi
Suốt ngày Yến phải đứng chơi si nồ (casino)
Nhiều hôm chán đến phát rồ
Nhường cho Quốc đó ,Quốc vô thử nào .

Hải Yến .

Quốc Quyền
27-08-2011, 08:55 PM
Quốc ơi ! sòng bạc chán rồi
Suốt ngày Yến phải đứng chơi si nồ (casino)
Nhiều hôm chán đến phát rồ
Nhường cho Quốc đó ,Quốc vô thử nào .

Hải Yến .




Yến ơi chớ xúi Quốc vồ (vô)
Chơi xong một phát tiên đồ mất tong (tiền đô)
Ca sì Quốc chẳng cầu mong
Chỉ ham ca lẻ rồi dong cho lè (chạy cho lẹ)
Quốc Quyền

Tường Linh
28-08-2011, 10:32 AM
Yến ơi ! ... chuẩn bị tiền
Yến về sang đất cao miên chơi bài
Vài ngàn đô cứ lai dai
Khi nào thua hết anh hai lại chò ( cho )
Cho nến Yến khỏi phải lo
Đất Căm ...cũng có casino tuyệt vời

Trần Thị Bích Duyên
28-08-2011, 02:23 PM
Yến về mời Yến qua chơi
Casino mới ở nơi đất miền ( miên ) - Căm pu chia
Dân tình cờ bạc như điên
Bán hết nhà cửa ruộng điền để chơi
nhiều kẻ được bạc thì cười
Nhiều người thua bạc chết nơi ca sì ( casino )

maimo
01-09-2011, 09:21 AM
Tháng tám trời còn âm u
Ra đường vẫn phải đội mu kẻo ượt


Trần Thị Bích Duyên
01-09-2011, 09:28 AM
Thua bạc hết tiền mua dù...
Trời mưa mượn tạm cái MU Mai Mờ

maimo
01-09-2011, 09:40 AM
Tiếc quá... Mờ chẳng có Mu
Nếu thua hết bạc... cầm CU chờ thời ( cầm cự )


Trần Thị Bích Duyên
01-09-2011, 09:45 AM
Cầm Cu thì vẫn cầm cu
Nhưng cứ muốn mượn cái MU Mai Mờ

maimo
01-09-2011, 10:00 AM
Bích Duyên thật khéo ỡm ờ
Đã bẩu ... MAI MỜ nay chẳng còn MU

lehoa_2010
01-09-2011, 10:17 AM
Mái Mơ Duyên khéo có Mu
Thả câu bướm lượn tìm Cu vườn tình

Hờ ... hi hi vui nhen không được nghỉ sâu đâu nhen hé hé .thấy các bác vui quá xá

Lê Hoa

Trần Thị Bích Duyên
01-09-2011, 10:43 AM
Tôi thì tôi đã có dù
Mượn MU là để cho CU* đi cùng

* Có cụ hàng xóm cùng đi ...

HỒNG THOẠI
01-09-2011, 12:42 PM
Ha Ha Ha...
Gậy bà lại đập lưng bà !
Sao nỡ đi mượn của gà Mơ Mai ?
Gia tài có một - không hai
Mượn rồi chị mái biết xài cái chi ?
Thôi thì tui tính như ri
Đã có cái dù thì chị ( Duyên ) che chung
Với cụ hàng xóm đi cùng
Khỏi mượn, khỏi trả, rối tung cả lền ( lên )...

( Hahaha... Tai nạn nghề nghiệp hả chị MM ? )
HỒNG THOẠI

Sao Hôm
01-09-2011, 12:44 PM
Bích Duyên là gái hay trai ?
Sao cứ gạ gẫm lai rai Mai Mờ
Buông lời tán tỉnh ỡm ờ
Không sợ Đồng biết Tay bo tức thì.?

Sao Hôm

thanh ha
01-09-2011, 01:04 PM
Ha Ha Ha...
Gậy bà lại đập lưng bà !
Sao nỡ đi mượn của gà Mơ Mai ?
Gia tài có một - không hai
Mượn rồi chị mái biết xài cái chi ?
Thôi thì tui tính như ri
Đã có cái dù thì chị ( Duyên ) che chung
Với cụ hàng xóm đi cùng
Khỏi mượn, khỏi trả, rối tung cả lền ( lên )...


( Hahaha... Tai nạn nghề nghiệp hả chị MM ? )
HỒNG THOẠI



Bác Thoại khéo thật đó nha
Chạy vào chữa cháy cho Gà Mái Mơ
Nạn tai nghề nghiệp luôn chờ
MU không cất kĩ..... họ vờ mượn ngay

Cam ơn Bác Thoại ra tay .....

Táo Bà

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 01:17 PM
Gió đưa Duyên đẩy Mái Mờ
Gặp nhau vui vẻ tình cờ đôi ta
Người Cu * Người trẻ đậm đà
Dung giăng dung dẻ phố xa* lượn cùng .

Hải Yến .

Cu * Cụ
Xa* xá
Mái Mờ _ Mái Mơ .

Quán Nhất
01-09-2011, 03:04 PM
Quậy
Lang thang chẳng biết vô đâu
Thôi đành vô đại,trải sầu nhà Tre…
Duyên thị,"bến thực có ghe"
Mà sao đi mượn giùm… che láng giềng
Nghe qua tui thấy nghi liền
Phải chi mất điện-vắng thuyền,có nhau
Ngó qua,anh Thoại rất ngàu
Giơ tay chữa cháy,Mái sầu …gặp hên
Mấy câu viết vội sợ Duyên
Ả tức nổi máu-lụy phiền thân tôi
Thôi thì trốn lẹ cho rồi
Qua nhờ vườn đối gỡ lời xóm Tre
Ả hỏi xin đừng nói nghe…
______________ Q uán Nhất____________

Trần Thị Bích Duyên
01-09-2011, 03:46 PM
Tháng tám trời còn âm u
Ra đường vẫn phải đội mu kẻo ượt



Trời mưa Mai Mơ khoe MU
Nên tôi mới mượn cho CU đi cùng ...

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 04:03 PM
Bích Duyên chỉ thích có mu
Suốt ngày ậm ợ rủ cu ra đường

Trần Thị Bích Duyên
01-09-2011, 05:06 PM
CU này là CU đồng hương
CU muốn ... ra đường nhưng sợ trời mưa

maimo
01-09-2011, 05:43 PM
DUYÊN này cứ thích dây dưa
Thôi, Duyên dắt CỤ sang thưa YẾN TÀNG


Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 06:49 PM
Mái này thích ghẹo Yến tàng
Gà ơi ! nhường đó Cô Nàng Mái ui

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 08:04 PM
Bút trè vỏ vè vò ve
Làm thơ hài tếu quậy ghê tưng bừng
Bích Duyên ẩu đã trêu Cưng *
Nóng lên hạ xuống bổng dưng vui đùa .

Cưng * Mái Mơ gái Cưng đó nhen he he he .

Hi hi hi có chi mô mà nóng thế Nam Nử Tú Nhi hé hé hé .

Hải Yến .

maimo
01-09-2011, 08:11 PM
Các Bạn mình ơi, chớ nặng lời
Hãy cùng gìn giữ mãi sân chơi
Chúng ta thảy đều là bông hoa đẹp
"Chi tớ, mày tao" ... khó nghe rồi .....!

MM xin các bạn ngừng tại đây nhé

tinh nhon
04-09-2011, 10:25 PM
THƠ BÚT TRE

Hôm qua em đến đồi Lê
Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky
Túc xá buồn, em xem Nhi
Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn

BÚT TRE

HỒNG THOẠI
05-09-2011, 07:18 PM
Hôm qua nội ở vườn sau
Loay hoay định hái mớ rau nhà trồng
Bỗng đâu có một con ong
Chích cụ một phát rồi cong đít bày ( bay )
Nội mắng : - Đồ ong nhà mày
Sao không dùng đầu lại day đít vào ?
Chúng mày là đồ hỗn hào
Chỉ giỏi cong đít rồi nhào vào cu ( cụ ) ...
HỒNG THOẠI

Trần Thị Bích Duyên
05-09-2011, 08:14 PM
Một ngày vắng bóng bút trè
Là người rạo rực lòng nghe xao xuyền

Sao Hôm
06-09-2011, 12:14 PM
Ong Bò Vẽ nhớn đi đâu ?
Để cho con, cháu chích đau Cu Hồng
Thoại đang rên rỉ chổng mông
Rồi la ầm ĩ! khổ không hỡi Trời !!!

Sao Hôm

miendong75
06-09-2011, 03:47 PM
Hôm qua nội ở vườn sau
Loay hoay định hái mớ rau nhà trồng
Bỗng đâu có một con ong
Chích cụ một phát rồi cong đít bày ( bay )
Nội mắng : - Đồ ong nhà mày
Sao không dùng đầu lại day đít vào ?
Chúng mày là đồ hỗn hào
Chỉ giỏi cong đít rồi nhào vào cu ( cụ ) ...
HỒNG THOẠI


CỤ GIÀ MẤT RỒI

Hồng Thoài (Thoại) tinh mắt thật nè
Nhìn ong dùng đít cứ nhè cụ châm
Tiếc? Đau? Mà cụ lầm rầm:
Nếu tao còn trẻ bay ... đâm xá gì
Bây giờ tuổi đã như ri
Như hồ kiệt nước ... tí ti cũng đàu (đau)

Táo Đồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-09-2011, 05:25 PM
CỤ GIÀ MẤT RỒI

Hồng Thoài (Thoại) tinh mắt thật nè
Nhìn ong dùng đít cứ nhè cụ châm
Tiếc? Đau? Mà cụ lầm rầm:
Nếu tao còn trẻ bay ... đâm xá gì
Bây giờ tuổi đã như ri
Như hồ kiệt nước ... tí ti cũng đàu(đau)

Táo Đồng

Ong chích

Biết rằng cu đã lơn tuồi
“Cụ đã lớn tuổi”
Mà Ong lại chích nên người tự ai “ ái”
Rộng lòng vốn dĩ tính ngai “ngài”
Vết thương lên sẹo ngày mai hết đàu “đau”

Thanh Khiết

thanh ha
06-09-2011, 07:15 PM
CỤ GIÀ MẤT RỒI

Hồng Thoài (Thoại) tinh mắt thật nè
Nhìn ong dùng đít cứ nhè cụ châm
Tiếc? Đau? Mà cụ lầm rầm:
Nếu tao còn trẻ bay ... đâm xá gì
Bây giờ tuổi đã như ri
Như hồ kiệt nước ... tí ti cũng đàu(đau)

Táo Đồng

Ong chích

Biết rằng cu đã lơn tuồi
“Cụ đã lớn tuổi”
Mà Ong lại chích nên người tự ai “ ái”
Rộng lòng vốn dĩ tính ngai “ngài”
Vết thương lên sẹo ngày mai hết đàu “đau”

Thanh Khiết


CHÍCH THỬ

Cụ là cụ lớn thật sao ?????
Nêu bi Ong chích, cu nào có la
Có thể là cu chưa gia (già)
Ong ơi, chích thử xem gia hay trè (già hay trẻ)

Táo Bà

manhtroirieng_vy
06-09-2011, 08:36 PM
Mảnh trời riêng kính chào nha
Cả nhà thi hữu thật là đông vui
Vy đây mới bước vô thui
Xin thưa các bạn cho tui chơi cùng .
Nhạc quê trè nứa hòa chung
Vi vu khúc hát tưng bừng khắp nơi
Trêu nhau đùa tếu tiếng cười
Rộn vang rôm rả mọi người tươi xinh .

MTR .

viettu
06-09-2011, 10:14 PM
Ong Bò Vẽ nhớn đi đâu ?
Để cho con, cháu chích đau Cu Hồng
Thoại đang rên rỉ chổng mông
Rồi la ầm ĩ! khổ không hỡi Trời !!!

Sao Hôm



Sao Hôm thắc mắc Ong Bò
Vẽ đi, Vẽ mò để cháu chích Cu "cụ"


Viettu

Nguyễn Hải Yến
07-09-2011, 04:10 PM
Hợp này ! chỉ được nói nhăng
Ăn quàng ăn quấy phải chăng đau bùng ( bụng )
Thế rồi lại bảo phở dùng
Bị ruồi nên nó nhảy tưng kêu trời .
Mời ăn mà vẫn lắm lời
Mất công vất vả ối giời bye anh .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
07-09-2011, 04:43 PM
Hợp này ! chỉ được nói nhăng
Ăn quàng ăn quấy phải chăng đau bùng ( bụng )
Thế rồi lại bảo phở dùng
Bị ruồi nên nó nhảy tưng kêu trời .
Mời ăn mà vẫn lắm lời
Mất công vất vả ối giời bye anh .

Hải Yến .




@HẢI YẾN

Đau bung thì nói đau bung
Sao em lại cáu nổi khùng với anh
Hay tại vắt quá nhiều chanh
Nên miến chua quá ăn thành đau bung ( đau bụng )

kimnguyen158
07-09-2011, 04:52 PM
@HẢI YẾN

Đau bung thì nói đau bung
Sao em lại cáu nổi khùng với anh
Hay tại vắt quá nhiều chanh
Nên miến chua quá ăn thành đau bung ( đau bụng )





Bích Duyên ăn nói lung tung
Không đau bụng bảo đau bung vì sào ( sao )
Muốn được tay anh đặt vào
Ăn xong bụng cứ cồn cào nhớ anh ...

Kim Nguyên

HỒNG THOẠI
07-09-2011, 05:17 PM
Mảnh trời riêng kính chào nha
Cả nhà thi hữu thật là đông vui
Vy đây mới bước vô thui
Xin thưa các bạn cho tui chơi cùng .
Nhạc quê trè nứa hòa chung
Vi vu khúc hát tưng bừng khắp nơi
Trêu nhau đùa tếu tiếng cười
Rộn vang rôm rả mọi người tươi xinh .

MTR .



Xin chào một Mảnh Trời Riêng
Hoan nghênh bạn đến với nghiên bút trè
Bút Trè hành tội lắm ke ( kẻ )
Đọc thơ xong cứ " he he " cả giờ...
Mời bạn vào cuộc vui thơ
Dăm câu tếu táo... qua bờ nhân sinh.
HỒNG THOẠI

HỒNG THOẠI
07-09-2011, 05:41 PM
Ong Bò Vẽ nhớn đi đâu ?
Để cho con, cháu chích đau Cu Hồng
Thoại đang rên rỉ chổng mông
Rồi la ầm ĩ! khổ không hỡi Trời !!!

Sao Hôm



Ai như cô Thắm về làng
Sao không báo trước với chàng Táo Be
Để chàng ra đón đầu xe
Rồi đèo cô về thăm mẹ hỏi bô ( bố ) ?
HỒNG THOẠI

thanh ha
07-09-2011, 06:35 PM
Ai như cô Thắm về làng
Sao không báo trước với chàng Táo Be
Để chàng ra đón đầu xe
Rồi đèo cô về thăm mẹ hỏi bô ( bố ) ?

Còn BÀ TÁO nữa ... để mô ???
Hồng Thoài lại muốn giở trò mái môi

Táo Bà

HỒNG THOẠI
08-09-2011, 04:32 PM
Ai như cô Thắm về làng
Sao không báo trước với chàng Táo Be
Để chàng ra đón đầu xe
Rồi đèo cô về thăm mẹ hỏi bô ( bố ) ?

Còn BÀ TÁO nữa ... để mô ???
Hồng Thoài lại muốn giở trò mái môi

Táo Bà

Hì Hì... Chưa gì mà Bà Táo đã nhập vai Hoạn Thư rồi ! Từ " Be " tôi dùng trong đoạn thơ trên có nghĩa là to lớn ( be con ), là vai cả - ám chỉ Táo Cả chứ không phải Táo Bé đâu. Nên mới có thơ rằng :


Thoại tui đâu dám mái môi ( mối mai )
Táo Be ý nói là ngôi Táo Cà ( Cả )
Bà Táo để Cả đi xa
Không quản lí được mà ra nỗi này...
Táo Bé thì nghiêm chỉnh thay
Trong vòng kiềm tỏa đố bày trò chi...
HỒNG THOẠI

Trần Thị Bích Duyên
08-09-2011, 09:53 PM
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/phamnhatvu/1048ec775b20972.jpg

XIN EM

Vợ chồng như bát rượu đầy
Em cứ để đấy anh say quá rồi
Em ngồi đợi một lúc thôi
Anh ngủ một giấc dạy rồi uống nưa ( nữa )

thanh ha
09-09-2011, 07:16 PM
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/phamnhatvu/1048ec775b20972.jpg

XIN EM





Vợ chồng như bát rượu đầy
Em cứ để đấy anh say quá rồi
Em ngồi đợi một lúc thôi
Anh ngủ một giấc dạy rồi uống nưa ( nữa )

Bích Duyên " chẹp chai " nhất nha (nhà)
Quảng hết gồng gánh về nha vợ đi (đì)

thanh ha
09-09-2011, 07:24 PM
Hì Hì... Chưa gì mà Bà Táo đã nhập vai Hoạn Thư rồi ! Từ " Be " tôi dùng trong đoạn thơ trên có nghĩa là to lớn ( be con ), là vai cả - ám chỉ Táo Cả chứ không phải Táo Bé đâu. Nên mới có thơ rằng :

Thoại tui đâu dám mái môi ( mối mai )
Táo Be ý nói là ngôi Táo Cà ( Cả )
Bà Táo để Cả đi xa
Không quản lí được mà ra nỗi này...
Táo Bé thì nghiêm chỉnh thay
Trong vòng kiềm tỏa đố bày trò chi...
HỒNG THOẠI

HẠNH PHÚC NHÀ TÁO

Bác Hồng giở trò mái môi
Lại còn giải thích lôi thôi thế nì
Nhà táo êm ấm...có chi
Táo Cả có đì (đi) thì cũng về ngay
Táo Bé thỉnh thoảng có ngày
Nếm PHỞ, chùi mép sạch ngay ...về liền

Nhà TÁO Hạnh Phúc ...như tiên

Táo Bà

HỒNG THOẠI
10-09-2011, 05:14 PM
Nhà TÁO Hạnh Phúc ... như TIÊN ( Táo Bà )


Chúc mừng hạnh phúc nhà Tao ( Táo )
Hai ông, bà một - Chẳng sao ! Đều TIỀN ( TIÊN ) !
Phong bao lủ khủ là tiên
Quyết để hạnh phúc vô biên, thưa Bà !
Nhà người chỉ một ông mà
Cung phụng tiền bạc vợ đà sướng mê
Đằng này Bà gấp đôi thê ( thế )
" Như TIÊN " là phải ! Thoại đề nghị răng ( rằng )
Bà thêm ông nữa được chăng ?
Ba ông cung phụng thì bằng mấy TIÊN ...


Ha Ha Ha ... Thoại tui chỉ trêu Bà Táo một tí tẹo cho vui thôi, chứ không bao giờ Thoại tui dám nghi ngờ cái gia phong nhà Táo đâu nghe...

HỒNG THOẠI

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 06:04 PM
Thái Bình đi đẩu đi đâu
Hôm nay mới được gặp nhau đây nè
Suốt ngày Yến dểnh tai bê
Để nghe tin tức bạn bè gọi Binh ( Bình ) .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
10-09-2011, 08:12 PM
Thi Hữu hỏi ai đẹp trai
Yến rằng chỉ có Hồng Thoai không ài*
Hồng Thoại chứ không có ai

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 08:27 PM
Lão Đồng bảo Yến mua chanh
Yến tàng nhanh nhẩu mua hành về đây
Lá chanh với củ hành tây
Kèm theo củ xả Đồng này chế biên ( chế biến )
Kiểu gì Gà cũng mời lên
Nằm tròn trên đĩa ta liền nhậu đê ..

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 08:38 PM
Thi Hữu hỏi ai đẹp trai
Yến rằng chỉ có Hồng Thoai không ài*
Hồng Thoại chứ không có ai






NÓI ĐÚNG PHÓC .


Hợp anh nói đúng mất rồi
Chẹp chai nhất hội anh tôi đó mà
Tên là Hồng Thoại tài ba
Áo quần rất mốt thật là ga lăng
Nói năng lịch sự rõ ràng
Thơ văn hài tếu nhiều Nàng bám theo .
Cô kia mắt liếc mắt nheo
Sao mà bám rít lèo nhèo òi * anh

ÒI * ( Ngổ òi nỉ hoặc Ngổ ái nỉ _我愛你) đều là ( em yêu anh) híc đó là mấy cô gái theo anh Hồng Thoại nhà mình đó nhen hỏng phải Hải Yến đâu nhen hé hé hé

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
10-09-2011, 09:19 PM
http://luocbao.com/uploads/news/01_2011/1295526835_255_1.jpg


Lần trước thì miến có ruôi ( ruồi )
Lần này thì chả đen thui thế này?

Trần Thị Bích Duyên
10-09-2011, 10:41 PM
http://trangtinamthuc.com/news/images/data/g%20hp%20l%20chanh.jpg

YẾN @ @ @

Gà này nuôi cám con cò
Bở như đậu phụ Yến cho không lầy ( lấy )

kimnguyen158
11-09-2011, 08:13 AM
Quên

Ở đây có cô Bích Duyên
Tâm hồn ăn uống liên miên suốt ngày
Vậy mà quên món thịt cày
Quốc hồn quốc túy đến Tây cũng thèm ...

Kim Nguyên

Trần Thị Bích Duyên
11-09-2011, 08:42 AM
Quên

Ở đây có cô Bích Duyên
Tâm hồn ăn uống liên miên suốt ngày
Vậy mà quên món thịt cày
Quốc hồn quốc túy đến Tây cũng thèm ...

Kim Nguyên



@ KIM NGUYÊN

Kim Nguyên với lại Bích Duyên
Chữ cuối cùng một vần uyên hay là
Chúng mình anh em nhưng xa
Bởi Duyên có tính la cà quán ăn
Nhưng kiêng thịt chó thằn lằn
Bởi hai món đó chưa ăn bao giờ
Nhiều khi riềng mẻ lá mơ
Nấu với thịt lợn giả vờ gia cây ( giả cầy )
BBH

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 12:42 AM
http://i40.servimg.com/u/f40/13/50/70/90/nam10.jpg (http://i40.servimg.com/u/f40/13/50/70/90/nam10.jpg)


BÁNH LÁ HUẾ .

Trời ui ! nhìn thấy đã thèm
Làm sao giảm béo tòm tèm vài cai ( cái )
Thôi thì ta cứ lai dai
Mập thì mặc kệ tăng vài ký luôn .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
12-09-2011, 08:52 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=42&dateline=1306852662 (http://vnthihuu.net/member.php?42-Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BA%A3i-Y%E1%BA%BFn)

@ HẢI YẾN

Ăn vừa kẻo béo nghe em
Trung thu lắm bánh dẫu thèm cũng kiêng
Nhất là mắm tôm vơi riêng ( với riềng )
Nấu với thịt chó nên kiềng nghe em ...
BBH

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 09:09 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=42&dateline=1306852662 (http://vnthihuu.net/member.php?42-Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BA%A3i-Y%E1%BA%BFn)

@ HẢI YẾN

Ăn vừa kẻo béo nghe em
Trung thu lắm bánh dẫu thèm cũng kiêng
Nhất là mắm tôm vơi riêng ( với riềng )
Nấu với thịt chó nên kiềng nghe em ...
BBH





Béo đâu to đó sợ gì
Thịt cầy đâu có thèm thì nút miêng ( miếng )
Lâu rồi chẳng có miếng riềng
Giả cày thịt chó thèm điên cả người .

Hải Yến .
Bên em ko bao giờ có thịt chó

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 09:17 AM
CHƯA ĐƯỢC ĂN .

Em đây đi chợ cầu vồng
Thấy anh đứng đó ngóng trông cái gì
Sao mà nhìn mặt từ bi
Chắc là chưa được bánh chì đút môm ( mồm ) .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
12-09-2011, 10:05 AM
http://www.vatgia.com/ir/pictures_fullsize/0/ZmJ1MTI2ODQwNDIxOC5qcGc-/vu-sua.jpg



Ăn gì bổ nấy em ơi
Vậy ăn hoa quả được rồi nghe em
Làm quả vú sữa khỏi thèm
Ăn xong anh hỏi cô em bổ đầu ( bổ ở đâu )

kimnguyen158
12-09-2011, 11:04 AM
http://www.vatgia.com/ir/pictures_fullsize/0/ZmJ1MTI2ODQwNDIxOC5qcGc-/vu-sua.jpg



Ăn gì bổ nấy em ơi
Vậy ăn hoa quả được rồi nghe em
Làm quả vú sữa khỏi thèm
Ăn xong anh hỏi cô em bổ đầu ( bổ ở đâu )



Hãy nghe thiên hạ kháo nhau
Ăn gì bổ nấy chắc đâu là đùng ( đúng )
Chồng thì kiêng vật có sừng ( Để không mọc sừng )
Vợ ăn vú sữa để mừng to thêm ...
Chồng khen giờ đúng nhất em

HiHii :gn13:

Kim Nguyên

Trần Thị Bích Duyên
12-09-2011, 11:23 AM
Hãy nghe thiên hạ kháo nhau
Ăn gì bổ nấy chắc đâu là đùng ( đúng )
Chồng thì kiêng vật có sừng ( Để không mọc sừng )
Vợ ăn vú sữa để mừng to thêm ...
Chồng khen giờ đúng nhất em

HiHii :gn13:

Kim Nguyên



Hải Yến em xem thế nào
Nhìn quả vú sữa ngọt ngào quá em
Làm Kim Nguyên cũng phát thèm
Em mang ... vài quả nhem nhem xem nào
Ăn gì bổ nấy thật sao
Để anh mua nữa cất vào trong tu ( tủ )
Thế rồi trước lúc đi ngu ( ngủ )
Lại mang ra ngó mặc dù rất them ( thèm ăn )

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 12:35 PM
Hải Yến em xem thế nào
Nhìn quả vú sữa ngọt ngào quá em
Làm Kim Nguyên cũng phát thèm
Em mang ... vài quả nhem nhem xem nào
Ăn gì bổ nấy thật sao
Để anh mua nữa cất vào trong tu ( tủ )
Thế rồi trước lúc đi ngu ( ngủ )
Lại mang ra ngó mặc dù rất them ( thèm ăn )





Vú sữa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Chrusophyllum_cainito.jpg/240px-Chrusophyllum_cainito.jpg (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Chrusophyllum_cainito.jpg)


Chợ đầy vú sữa anh ơi
Có gì mà phải nghỉ coi hởi chàng
Vác tiền mua cả hàng tràng
Đem về chia cả dân làng cùng ăn .

Ăn vào nó bổ lăn quay
Gọi nhau lay lắc suốt ngày cả đêm .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 01:19 PM
HỢP ƠI !


Hợp này sao lắm bằng khen
Yến đây cạch mặt mon men làm gì
Ba đời Yến Nhớ thằng chi
Phản Thầy lừa bạn bởi vì hám danh .
Yến tàng có tính lành hanh
Nam mô bò tát tam tành mặt no ( nó ) .

Hải Yến .

HR PT
12-09-2011, 07:02 PM
Hãy nghe thiên hạ kháo nhau
Ăn gì bổ nấy chắc đâu là đùng ( đúng )
Chồng thì kiêng vật có sừng ( Để không mọc sừng )
Vợ ăn vú sữa để mừng to thêm ...
Chồng khen giờ đúng nhất em

HiHii :gn13:

Kim Nguyên


Kim ca cười dữ vậy ta
Cho đệ cười ké cả nhà chung vui
Hàm răng trắng muốt đẹp ơi
Kim ca cười miệng ... Yến thời mắt mơ
Nhìn Kim, Yến viết thành thơ
Vần vui vần thích ... ơ hơ ... ráp cầu (câu)
:gn13:

Yến tỷ vào trêu, ghẹo, chọc phá Kim ca đi nha ! Ka ka kà ... Kim ca hiền như Bụt đấy ! Và rất là dễ mến, đáng kính, thần tượng thơ ca tình ca , thơ ca vui, thơ ca trào phúng, thơ ca thời sự, thơ ca và thơ ca nữa nữa ... Ka ka kà

Trần Thị Bích Duyên
12-09-2011, 07:28 PM
HỢP ƠI !


Hợp này sao lắm bằng khen
Yến đây cạch mặt mon men làm gì
Ba đời Yến Nhớ thằng chi
Phản Thầy lừa bạn bởi vì hám danh .
Yến tàng có tính lành hanh
Nam mô bò tát tam tành mặt no ( nó ) .

Hải Yến .



Vẫn còn mấy bạn bên đo ( đó )
Cho nên thỉnh thoảng mới mò vào chơi
Cu xưa* nay lên quan rồi
Đì dân là lẽ thường thôi hỡi nàng
Cười nhỏ thôi , cô Yến tàng
Đừng làm anh bực anh phang bây giờ ...
*Cu xưa có tín nhắn víp ấy