PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bốn mùa tình nghĩa .



trungduong-bienca
07-04-2012, 02:42 PM
BỐN MÙA TÌNH NGHĨA.

Giây với phút thương nhau nối gót
Giờ với ngày đã trót thầm yêu
Tháng và năm hứa hẹn thật nhiều
Lá đổi mầu bỗn mùa tình nghĩa.

Tình trao nhau giữa mùa trút lá
Cảnh thu buồn lòng ngả vào nhau
Vẫn hoài mơ tiên cảnh khát khao
Trong thơ họa lời trao ân ái.

Tình lứa đôi tựa như vách mái
Lá với cành nguyện mãi có nhau
Một mai cho tóc có ngả màu
Xin luôn thấm đọng mầu hồng triền miên.

Nếu ngày mai khi cùng hiện diện
Em nghĩ gì diện mạo dung nhan
Khi tình yêu thắm đậm trở vàng
Hỏi có nghĩ sang ngang hối tiếc

Để giờ đây lòng thầm da diết
Nhớ , đợi chờ tha thiết có nhau
Mãi thương yêu tình vẫn một màu
Không phân biệt tình đầu tình cuối.

TD-BC

trungduong-bienca
08-04-2012, 12:34 AM
DỄ THƯƠNG .

Năm nào em vẫn ngây thơ
Anh đây cứ nghĩ em khờ nên yêu
Trò chơi em đã ra chiều
Anh không mắc bẫy nàng Kiều làm duyên.

Em hờn anh giận liên miên
Cho em khóc mãi không thèm dỗ nhen
Đến khi trời sáng còn ghen
Quay lưng em nói rằng em không thèm.

Anh liều nên mượn hơi men
Mang theo cặp kiếng màu đen mắc cười
Cho em hết giận muôn đời
Thương anh em nở nụ cười triền miên.

Yêu em anh nhớ ngày đêm
Họa thơ anh tặng cho em mỉm cười
Tình em anh giữ trọn đời
Vui buồn lẫn lộn không rời nữa đâu.

TD-BC

trungduong-bienca
09-04-2012, 01:14 PM
GHÉP MỘT VẦN THƠ

Em ơi em nỡ sao đành
Quên câu thề ước quên anh đợi chờ
Để trong đêm vắng bơ vơ
Anh ngồi anh ghép vần thơ nhớ người.

Đêm nay đang viết nửa vời
Bỗng như anh thấy tiếng cười trong mơ
Để trong đêm vắng bơ vơ
Anh ngồi anh ghép vần thơ nhớ người.

Sao trăng cứ mãi sáng ngời
Hay trăng đang đọc những lời trong tôi
Hay là cũng nhớ vành môi
Của người xa ấy mà tôi đang chờ.

TD-BC

Trần Vi Thông
09-04-2012, 01:34 PM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg

Chúc bạn những niềm vui trong Thi hữu

T/M BQT
Trần Vi Thông

trungduong-bienca
10-04-2012, 01:08 AM
Cảm ơn TVT đã ghé thăm , chúc TVT niềm vui và sức khỏe .

MẸ GIÀ.

Mẹ già một nắng hai sương
Hai bờ vai gẫy đoạn trường tháng năm
Đàn con như cá biệt tăm
Để thân mẹ mãi băn khoăn chợ chiều.

Hò ơi ! Nước chảy xuôi chiều
Sao thuyền xa bến nhiều điều trái ngang
Những ngày gió lạnh đưa sang
Tủi thân mẹ khóc hai hàng lệ tuông.

Hỏi trời có biết hay không
Cao xanh có thấu sầu đông giữa hè
Gió đưa kẽo kẹt bụi tre
Đêm nay mẹ có mơ về năm xưa...

TD-BC

trungduong-bienca
29-04-2012, 08:05 PM
THÁNG TÁM BUỒN ƠI.


Tháng tám em về mây có xanh ?
Ở đây thu ướt đọng trên cành
Anh như cỏ dại chờ em đến
Chẳng ngại đông về thiếu ánh trăng

Từ bấy lâu nay mong ước hoài
Đêm nằm thao thức nhớ về ai
Môi anh đợi mãi làn hơi ấm
Lặng lẽ mong ngày ánh nắng mai

Đừng khóc nữa em để chạnh lòng
Nỗi buồn khóe mắt ngẩn ngơ trông
Bao nhiêu lệ ướt ta gom lại
Để giấc mơ kia đượm ấm nồng

Đừng khóc nữa em để lệ mòn
Phai nhòa hương sắc nhạt màu son
Niềm đau gởi lại trên bàn phím
Mộng ước mai sau giữ vẹn tròn.



trungduong-bienca
BTV.vnthihuu

trungduong-bienca
17-05-2012, 10:33 AM
NHỚ EM.

Nhớ em từng phút từng giây
Như chim nhớ tổ như mây nhớ trời
Như sông nhớ nước bồi hồi
Như hè nhớ nắng như vôi nhớ trầu.

Như trời tháng bẩy mưa ngâu
Như mây đễn vội má sầu không tươi
Như thu nhớ lá vàng rơi
Như đông nhớ tuyết tả tơi sụt sùi.

Như xuân nhớ đóa mai cười
Như bình minh nhớ mặt trời chưa lên
Như hoàng hôn nhớ bóng đêm
Như chim quyên nhớ tổ mềm không nguôi.

Em ơi sao cứ xa xôi
Để anh năm tháng mồ côi một mình
Có ai bán một chữ tình
Tôi xin mua hết cho mình đêm nay.

trungduong-bienca

trungduong-bienca
18-05-2012, 01:04 PM
NỖI LÒNG GỞI GIÓ MÂY

Gởi gió mây những điều anh trăn trở
Cho vơi đi một nửa mối đau thương
Dẫu nghe lòng còn bao nỗi vấn vương
Tình vẫn mãi theo người qua muôn kiếp

Giữa trăng sao một trái tim tinh khiết
Đang rung lên bởi nhịp đập tình yêu
Lời con tim muốn nói biết bao điều
Dù xa cách tình vẫn nồng thắm mãi

Gởi biển xanh nỗi nhớ nhung khắc khoải
Đáy biển sâu sóng vẫn vỗ rì rào
Hãy xóa đi những khổ nhọc thương đau
Dìu nhau tới với niềm tin tha thiết

Giữa đất trời ta sợ lời vĩnh biệt
Nước mắt rơi người có biết hay không
Thời gian trôi trái đất mãi xoay vòng
Thì ta vẫn nguyên một lòng chung thủy.

trungduong-bienca
BTV.vnthihuu

trungduong-bienca
19-05-2012, 07:16 PM
THU HỒNG.


Thu kia tựa cảnh thu hồng
Chỉ mong hơi ấm sắc nồng mưa sang
Nơi đây anh vẫn đeo mang
Một câu ước hẹn nồng nàn hoa giăng.

Thương em như giọt nắng vàng
Hôn em thật ngọt má nàng của anh
Má hồng em đỏ thật nhanh
Mỉm cười em nói là anh thật kỳ.

Tuy là cách biệt phân ly
Nhưng đây với đó đường đi một mầu
Mùa thu xin chớ về lâu
Để tôi thức giấc nghe sầu trên non.

Đêm nay em ngủ có ngon
Còn anh thì gối sắt son muộn màng
Khi nào đếm gió xuân sang
Thì anh chăn ấm đắp nàng ngủ xinh.

Trắng đêm thao thức một minh
Gói bao kỷ niệm gom tình làm thơ
Để anh cũng có trời mơ
Để không hiu quạnh vần thơ bên nàng.

trungduong-bienca

TRUNGTRUNGNIEN
22-05-2012, 06:21 PM
BỐN MÙA TÌNH NGHĨA.

Giây với phút thương nhau nối gót
Giờ với ngày đã trót thầm yêu
Tháng và năm hứa hẹn thật nhiều
Lá đổi mầu bỗn mùa tình nghĩa.

Tình trao nhau giữa mùa trút lá
Cảnh thu buồn lòng ngả vào nhau
Vẫn hoài mơ tiên cảnh khát khao
Trong thơ họa lời trao ân ái.

Tình lứa đôi tựa như vách mái
Lá với cành nguyện mãi có nhau
Một mai cho tóc có ngả màu
Xin luôn thấm đọng mầu hồng triền miên.

Nếu ngày mai khi cùng hiện diện
Em nghĩ gì diện mạo dung nhan
Khi tình yêu thắm đậm trở vàng
Hỏi có nghĩ sang ngang hối tiếc

Để giờ đây lòng thầm da diết
Nhớ , đợi chờ tha thiết có nhau
Mãi thương yêu tình vẫn một màu
Không phân biệt tình đầu tình cuối.

TD-BC





CÓ ĐÔI TRONG ĐỜI
(Giao lưu cùng thi hữu trungduong-bienca)

Trầu cau trọn kiếp có đôi
Răng liền với nướu, lưỡi môi thắm tình
Có ta ắt phải có mình
Mặt trời chín đỏ trăng nhìn mới ra
Đàn ông sống với đàn bà
Sinh con, đẻ cái một nhà ấm êm
Có ngày không thể thiếu đêm
Nụ cười – nước mắt, yếu mềm – kiên gan
Chân thành xen giữa dối gian
Xuân đi hạ đến, thu tàn đón đông
Bốn mùa ôm cả mênh mông
Yên lành nắm giữ, bão giông chống chèo…

22.5.2012
TTN

trungduong-bienca
24-05-2012, 12:23 AM
Cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN đã ghé thăm và để lại bài thơ hay , chúc bạn luôn vui khỏe .



VẪN CÒN THAO THỨC.

Đêm chưa qua anh vẫn còn thao thức
Nhớ về em vò võ một phương trời
Lâu lắm rồi không có nụ cười tươi
Đời hợp tan bây giờ mình đã thấy.

Định mệnh buồn đặt vào lòng đưa đẩy
Cánh tay này anh phải chịu buông xuôi
Đành để em trôi mãi giữa dòng đời
Mây xanh ngát chim rừng đưa tiếng hót.

Cơn mưa dầm biết bao giờ mới ngớt
Chắc chúng mình phải đi mãi trong mưa
Cơn mộng về trong một giấc ngủ trưa
Hải âu bay chưa hết trời gẫy cánh.

Thơ tặng em đêm sương mờ giăng lạnh
Ôm mối lòng chôn chặt nỗi niềm riêng
Khói thuốc bay anh thấy dáng em nghiêng
Đoạn tình buồn tái tê hằn dấu vết.

Cháy đỏ lòng anh nhớ em da diết
Trao cho em nồng ấm cả nụ môi
Một trái tim thao thức giữa đơn côi
Anh gom hết tặng em ngày tao ngộ.


TD - BC

trungduong-bienca
27-05-2012, 11:21 PM
TRẦU CAU .

Trầu ơi bám lấy thân cau
Ngày mai gió bão cùng đau đêm dài
Thương nhau hạt muối cắn hai
Thương nhau mong đợi ngày mai duyên hồng.

Mưa nhiều nước đục dòng sông
Phù sa chảy xuống tím bông lục bình
Cùng nhau giữ chặt chữ tình
Chờ ngày nắng đẹp thì mình bên nhau.

td-bc

trungduong-bienca
03-06-2012, 06:03 PM
CÔ ĐƠN LỐI VỀ .

Lối về giờ chỉ mình anh
Nghe cô đơn đến bên mành đêm thâu
Chỉ vì ta đã yêu nhau
Để anh bóng tối cung sầu ngẩn ngơ .

Nỗi niềm anh ngắm trăng mơ
Thả hồn để được làm thơ cùng nàng
Ví như có chiếc đò ngang
Đưa về bên ấy em sang bên này

Em ơi ! anh nắm bàn tay
Nghe như hơi ấm còn bay hôm nào
Đêm qua năm thấy chiêm bao
Cám ơn em đã đi vào giấc mơ

Thương em anh vẫn đợi chờ
Ngày rồi ngày lại núi tơ vương tằm
Thương về bên ấy tháng năm
Những mùa tuyết đổ xa xăm lạnh lùng .

trungduong-bienca

trungduong-bienca
05-06-2012, 06:39 PM
CHỒNG NGOAN.

Ai thích chân dài thì mặc ai
Tôi đây áo mặc chẳng qua vai
Cơm canh chưa bao giờ bỏ bữa
Giờ giấc đi về chẳng dám sai.

Vợ bảo chuyện gì tôi làm ngay
Đúng y như tróc chẳng mảy may
Nhà êm cửa ấm thằng tôi nhất
Ai cười tôi cũng chỉ giơ tay .

trungduong-bienca

thugiangvu
05-06-2012, 09:23 PM
http://images.timnhanh.com/tintuc/20090516/Image/740870737_hoaphuong1505092.jpg

CÁNH PHƯỢNG XƯA.

Anh tặng lại em cánh phượng xưa
Cùng tiếng ve sầu giữa buổi trưa
Chuyện ngày xưa ấy thôi đừng dỗi
Để mắt em buồn trong cơn mưa .

Anh biết là xa đã mất rồi
Nửa lời từ biệt nói trên môi
Em đi tà áo dài bay khuất
Màu trắng trong anh những đêm côi .

trungduong-bienca


Cánh phượng xưa

Biển cả trùng dương sóng nghẹn lời
Đêm buồn sương rót giọt chơi vơi
Màu hồng cánh phượng xưa còn đó
Vẫn ủ trong tim một bóng người

Ngày ấy chia tay dạ rối bời
Canh sầu thao thức nhớ khôn nguôi
Tình thư bên gối chờ trăng lẻ
Soi nét mực tươi nhớ tiếng cười !


Thân chúc TDBC an vui luôn.
Thugiangvũ

trungduong-bienca
08-06-2012, 07:28 PM
Chào TGV , chúc bạn vui khỏe và sáng tác nhiều hơn .


THƯƠNG YÊU .

Anh đưa em về thăm quê anh
Để ta nhìn sóng biển màu xanh
Tuổi xuân rong ruổi theo ngọn sóng
Đêm xuống trăng buông gió thả mành

Anh dắt em về lại quê xưa
Cùng nhau uống ngọt nước trái dừa
Đất biển bao đời luôn trìu mến
Nhớ lắm mà sao nói chẳng vừa

Anh muốn một lần thăm quê em
Để nhìn đồng lúa đẫm sương đêm
Ruộng sâu em cấy thời con gái
Vẽ đậm lòng anh bức tranh êm

Em đưa anh thăm lại trường xưa
Nhìn hàng phượng vỹ giữa ban trưa
Thương ơi thương lắm tà áo trắng
Một thủa đi về trong nắng mưa

Em ạ bây giờ ta có nhau
Chẳng còn xuân sắc chẳng sang giàu
Chung tay vun đắp niềm vui cuối
Đi sát bên nhau đến cuối tàu .

trungduong-bienca

trungduong-bienca
17-06-2012, 05:10 PM
PHÙ VÂN.


Chân dài chân ngắn chẳng là chân?
Tại sao lại cứ phải phân vân
Ngắn dài , dài ngắn , sao nhiều chuyện
Rối bời như gà mổ thóc sân.

Ở đời quí nhất một chữ nhân
Tiền tài , nhan sắc chỉ phù vân
Mất , còn , một thoáng nhanh như chớp
Vui sướng khi ta chẳng nợ nần.

trungduong-bienca

thái thanh tâm
17-06-2012, 05:57 PM
Ngắn - Dài...

Ngắn so sao được với chân dài
Ngắn bước mòn chân chẳng thấy mai
Dài khẽ giơ chân bao méc chạy
Tranh đưa trường túc đến lâu đài.

TTT

thái thanh tâm
17-06-2012, 06:11 PM
CHỒNG NGOAN.

Ai thích chân dài thì mặc ai
Tôi đây áo mặc chẳng qua vai
Cơm canh chưa bao giờ bỏ bữa
Giờ giấc đi về chẳng dám sai.

Vợ bảo chuyện gì tôi làm ngay
Đúng y như tróc chẳng mảy may
Nhà êm cửa ấm thằng tôi nhất
Ai cười tôi cũng chỉ giơ tay .

trungduong-bienca

Thử tý

Thử thích chân dài một tí xem
Rồi mong rồi nhớ ngất ngây thèm
Mới hay phở phiếc ngon ra phết
Cơm nguội canh bầu bảo quá quen

Rồi tìm cách trốn vợ đêm ngày
Mọi việc bỏ bê chẳng đụng tay
Nhà cửa bỗng thành nơi quán trọ
Vợ gào con khóc, mặc cha bay.

TTT

Thao Thuc
18-06-2012, 04:27 AM
Trùng Dương Biển Cả ngoan không sóng

Như Thái Thanh Tâm thế mà oai

TT

trungduong-bienca
21-06-2012, 11:45 PM
Chào Thái Thanh Tâm và Thao Thức , chúc TTT và TT vui khỏe ,sáng tác nhiều .

MỘT ĐIỀU .

Người ta xinh đẹp mặn mà
Người ta đài các kiêu sa mỹ miều
Họ hơn em biết bao nhiêu
Nhưng thua em chỉ một điều yêu anh .

trungduong-bienca
BTV.vnthihuu

thugiangvu
22-06-2012, 10:02 AM
Chào Thái Thanh Tâm và Thao Thức , chúc TTT và TT vui khỏe ,sáng tác nhiều .

Thua một điều

Người ta xinh đẹp mặn mà
Người ta đài các kiêu sa mỹ miều
Họ hơn em biết bao nhiêu
Nhưng thua em chỉ một điều yêu anh .

trungduong-bienca

Hay quá, bài thơ chỉ có 4 câu mà đủ ý nghĩa.

chúc bạn Trùngdương-biển cả an vui .
thân mến.

Yêu nhau qua tấm lòng thành
Con tim nho nhỏ ta dành cho nhau
Yêu cho đến lúc bạc đầu
Chân chim đuôi mắt tình sâu nghĩa nồng

Vài câu tặng bạn TD-BC và tri kỷ của bạn nha.

trungduong-bienca
24-06-2012, 02:17 PM
Chào TGV

Cảm ơn sự động viên của bạn , cũng xin chúc bạn thật nhiều niềm vui .

TÌNH HỒNG .


Nhớ câu muối mặn gừng cay
Bẻ ra hạt muối làm hai ướp gừng
Đôi mình tự thuở người dưng
Phút giây gặp gỡ ngại ngùng nhìn nhau .



Bây giờ trầu quấn thân cau
Cau chờ bỏ hạt têm trầu quét vôi
Đã đem muối cắn làm đôi
Thì đừng nói chuyện chia phôi sau này .


Ngàn năm gừng vẫn còn cay
Trăm năm hạt muối chẳng thay mặn nồng
Em ơi anh nguyện một lòng
Dìu em về bến tình hồng trăm năm .


trungduong-bienca
BTV.vnthihuu

trungduong-bienca
30-06-2012, 02:03 AM
QUÊN ĐỂ NHỚ .

Anh nhớ hoài người tình đã thay tên
Nên em cứ hay ghẹo anh , anh cố mà quên , quên để nhớ
Anh nhớ em nhớ đến từng hơi thở
Nhớ ngày đầu ta trao nhẹ lời yêu



Chuyện tình chúng mình đẹp biết bao nhiêu
Con phố nhỏ thân quen hoàng hôn sánh bước
Trời mới chuyển mưa xa xa anh vội che em trước
Sợ mưa vội vàng sẽ làm ướt môi em



Em đi rồi ai hiểu được những vấn vương
Xin em đừng nhởn nhơ để mặc anh xót thương chuyện cũ
Nỗi niềm đau một lần thôi cũng đủ
Giấc mộng tình nào anh dám ấp ủ lần sau .

trungduong-bienca

trungduong-bienca
11-07-2012, 09:24 PM
BÀI THƠ ANH TẶNG .

Anh tặng em những vần thơ chân thật
Không lụa là không tô vẽ ngả nghiêng
Những lời này anh chỉ để tặng riêng
Người yêu dấu ngút ngàn nơi xa thẳm .

Đông đi rồi lòng anh mong ngàn dặm
Vượt trùng dương em lại đến bên anh
Nhìn mây trời khoác áo lụa thiên thanh
Chạnh nỗi nhớ anh thấy đời hiu quạnh .

Nắng cali mà lòng anh đơn lạnh
Bàn tay em và nỗi nhớ mênh mang
Những con đường mà ta đã đi ngang
Anh lầm lũi bước chân buồn trăn trở .

Thơ tặng em nhiều khi làm dang dở
Nghẹn tâm tư nên không thể đủ lời
Có những lần trong điệp khúc chơi vơi
Nghe như có tiếng cười em vọng lại .

Thơ tặng em anh làm trong hiện tại
Xin trao em với tất cả tương lai
Cả bây giờ và cho đến ngày mai
Thơ anh tặng một bài thơ anh tặng .


trungduongbienca .

trungduong-bienca
25-07-2012, 05:26 PM
MÌNH ƠI

Mình ơi ! Sương đã xuống rồi
Đêm về gió lạnh bồi hồi nhớ nhau
Em còn dong duổi nơi đâu ?
Về mau để giấc ngủ sâu ngọt mềm .
Xin là ngọn gió bên thềm
Để ru em ngủ êm đềm hôm nay
Khi ta trao nụ hôn say
Anh nghe như thể sóng đầy đang quay .
Rồi ta nắm lấy bàn tay
Để hôn lên hết chua cay cuộc đời
Em luôn là ánh trăng cười
Hôn lên khoé mắt ngàn đời tơ vương .
Mình ơi ! Còn lại chút hương
Ta đem sưởi ấm tình thương cuối đời
Phong ba bão táp ngoài trời
Lửa tin yêu vẫn sáng ngời tương lai .

trungduong-bienca

trungduong-bienca
28-07-2012, 06:28 PM
THƯƠNG NỬA VẦNG TRĂNG .

Em đi rồi anh trở về nơi cũ
Nửa vầng trăng lơ lửng giữa đêm sâu
Gió lạnh về anh thức suốt canh thâu
Mình một bóng em ơi buồn hiu hắt

Dưới đèn khuya nhiều lần mình chung bước
Tay trong tay em đi sát bên anh
Hơi thở em dịu ngọt thoáng qua nhanh
Anh uống hết tình em vương khóe mắt .

Xin em đừng làm tim anh tan nát
Đừng phụ nhau khi đã dịu cơn say
Vì em ơi anh đã trót mang đầy
Hình bóng ấy và lòng anh ngây dại .

Anh mong ước trong một ngày gặp lại
Mình cho nhau mật ngọt của yêu thương
Nơi xa xôi lòng em có vấn vương ?
Và thầm nói môt mình ... thương anh lắm .

trungduong-bienca .

trungduong-bienca
05-08-2012, 08:00 PM
LÂU ĐÀI TRONG MƠ .

Em , em nhé ngủ ngon đừng thức giấc
Đừng gọi thầm thương nhớ cánh hoa lan
Vì em ơi trong khoảng trống không gian
Cơn gió nhẹ làm hồn ta xích lại

Anh ước mơ một lâu đài tồn tại
Được xây bằng nhịp đập của con tim
Hơi thở em như mật ngọt hoa sim
Đưa anh đến trên tận cùng nỗi nhớ.

Anh tặng em đóa tường vi chớm nở
Trời bình minh e ấp cả ban mai
Gió bên đường có làm tóc em bay ?
Để anh nói gió ơi xin thổi nhẹ .

Đã bao lần anh một mình lặng lẽ
Dòng ngược xuôi da diết nhớ mong em
Giấc chập chờn anh nhắc nhở từng đêm
Tình ơi nhé xin đừng là ảo tưởng

Lâu đài mình không lính hầu quân tướng
Chỉ có anh là ông chủ từ bi
Em hiền hòa như một cánh lưu ly
Trao nhau hết trái tim làm báu vật

Tình yêu em như núi rừng cao ngất
Để tình anh ấm áp mãi lời ru
Mình cùng nhau gom gió chắn mùa thu
Sợ tình úa khi lá vàng rơi rụng.

Nếu ngày mai chị Hằng thôi làm nũng
Nâng phím đàn dìu dặt những cung tơ
Lâu đài mình sẽ lả lướt trong mơ
Vang điệp khúc cả trời ta thương nhớ .


trungduong-bienca

trungduong-bienca
18-08-2012, 06:32 PM
TÌNH CHIỀU.


Mình ơi nắm chặt tay nhau
Để ta quên hết nỗi sầu năm xưa
Thương nhau nói mấy cũng thừa
Nâng ly tình nghĩa cho vừa lòng nhau.

trungduong-bienca

NGUYỄN VĂN THÁI
18-08-2012, 07:11 PM
TÌNH CHIỀU.


Mình ơi nắm chặt tay nhau
Để ta quên hết nỗi sầu năm xưa
Thương nhau nói mấy cũng thừa
Nâng ly tình nghĩa cho vừa lòng nhau.

trungduong-bienca


ỔI THƠM

Chợ về em bổ ổi thơm
Hương thu ngào ngạt vàng hươm gian nhà
Thơ tình nghiến ngấu ngân nga
Tình thu đằm thắm vỡ òa trong nhau.

Nguyễn Văn Thái
18 - 8 - 2012

trungduong-bienca
29-08-2012, 09:33 PM
Cảm ơn Nguyễn văn Thái đã ghé thăm và tặng thơ , chúc bạn nguồn thơ dồi dào .



Nhớ em anh ngủ nằm mơ
Thấy em anh hết ngẩn ngơ u sầu
Vắng em hoa cũng úa nhàu
Thương hoài kỷ niệm ban đầu đôi ta

Nhớ em lòng dạ xót xa
Đêm buồn khẽ hát bài ca ân tình
Nhớ em anh sẽ ru mình
Vào trong mộng đẹp thấy hình bóng em ...

trungduong-bienca

trungduong-bienca
08-09-2012, 06:47 PM
SÓNG CHÌM .

Say tình anh cạn hơi men
Tình khờ anh chỉ trao em một mình
Còn em khi viết thơ tình
Con tim em có sóng chìm như anh .

trungduong-bienca

trungduong-bienca
15-09-2012, 06:10 PM
HƯƠNG QUÊ

Sông xanh in bóng hạ vàng
Một mai anh sẽ qua giang tìm về
Mình cùng say đắm hương quê
Thỏa bao mong nhớ vai kề tựa vai .

trungduong-bienca

trungduong-bienca
14-10-2012, 05:34 PM
THU VƯƠNG .

Em à thu đến hay chưa ?
Mà anh nghe nhói năm xưa những chiều
Xa em nhớ biết bao nhiêu
Còn đây cơn gió lắm điều bâng khuâng

Em về mang cả tiếng vâng
Để anh đêm vắng nghẹn dâng nỗi lòng
Thương nhiều hạt nước mắt trong
Em đi anh ở một dòng sông sâu

Có lần anh hỏi vì đâu
Sao thu đến chậm để sầu anh mang
Bởi vì mỗi độ thu sang
Là ta gặp lại mêng mang tiếng cười

Nếu em thấy lá vàng rơi
Là thu đang đến lả lơi bên đường
Anh đi gom hết mùi hương
Để dành đem tặng người thương dịu hiền .

trungduong-bienca

trungduong-bienca
21-10-2012, 08:38 PM
MƠ VỀ MẸ .

Đêm nay giấc ngủ chập chờn
Con mơ về mẹ góc vườn năm xưa
Đàn gà trốn nắng ban trưa
Khăn rằn mẹ đội lưa thưa sợi buồn

Lối về cát trắng mưa tuôn
Con đi mẹ ở cạn nguồn tâm tư
Nhiều lần viết vội trang thư
Gởi về nơi mẹ lắc lư nỗi sầu

Bây giờ còn biết tìm đâu
Mẹ xa biền biệt dãi dầu cỏ may
Đường về chỉ có mưa bay
Mất rồi hơi ấm bàn tay mẹ hiền

Ngọt ngào tình mẹ vô biên
Con xin giữ lại triền miên nụ cười
Mẹ luôn là bó hoa tươi
Là vầng trăng sáng là người con yêu .

trungduongbienca .

http://www.hontho.net/images/autumn/misc/progress.gif