PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những khung trời kỷ niệm



Tô Chí Tự
07-04-2012, 10:54 PM
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090522/hoa-phuong-no-o-ha-noi3372.jpg






PHƯỢNG HỒNG

Ta biết hè đã đến
Nơi đây chẳng phượng hồng
Ve ơi xin đừng réo
Nghe thổn thức .._ đau lòng !

Mấy mươi năm lịch xé
Bao nhiêu lần phượng hồng
Là bấy nhiêu ngã rẽ
Dòng đời quá mênh mông !

Ai xuôi theo dòng sông
Ai lui về cố xứ
Ai tìm vào quá khứ
Để nghe lòng bâng khuâng !

Chiều nay ve bỗng gọi
Chợt nhớ màu phượng hồng
Đường tơ trăm ngàn mối
Hiện về từ xa xăm !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
10-04-2012, 11:57 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/YuM.jpg


Mẹ và Cây lúa

Trời đã lên cao,nắng _ quá trưa!
Dừng tay uống nước _ Mẹ khát chưa?
Khom lưng Mẹ cắm bao mầm sống
Lòng Mẹ bao la..._ chẳng đủ, vừa !

Mai này ruộng lúa sẽ xanh màu
Đẻ nhánh sanh con nẩy nở mau
Mơn mởn đào tơ thì con gái
Ôm đòng,tạo gié ,thắt quay nào.

Nước, phân, cần, giống...Mẹ bón chăm
Sáng , tối ra đồng ruộng viếng thăm
Bẹ cỏ, mầm sâu luôn nhặt nhạnh
Nắng mưa cực nhọc chẳng nề công.

Lá đòng ngắn lại _ đã đâm lao
Gié lúa trồi lên rất ngọt ngào
Nắng ấm hương đồng ngây ngất tỏa
Mỉn cười lòng Mẹ sướng dường bao.

Ngày nay Con chỉ cây mạ nhỏ
Mai mốt sẽ thành khóm lúa to
Công lao chăm bón bao năm tháng
Con nguyện ghi ơn...thỏa Mẹ chờ.

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
16-04-2012, 09:54 PM
SÀI GÒN !

SaiGòn, SaiGòn, SaiGòn...!
Lại bao nỗi nhớ đang dồn vào đây !

Phố trưa nắng dội nung người ,
Đường xe inh ỏi tiếng còi lấn chen ,
Đang chiều mưa đổ vội vàng ,
Nước len lách chảy ...úng tràn lối đi ,
Tờ mờ sáng đến giữa khuya ,
Hẻm văng vẳng tiếng người qua rao hàng ,
Hàng gióng gánh, hàng đẩy xe ,
Hàng ngồi góc phố, hàng khoe đầu đường ,
Giữa khuya tiếng gõ mỳ đêm ,
Nghe liêu trai cảnh hoang đường tích xưa ,
Phố phường, chợ búa ,bến xe...
Kẻ qua người lại..rộn !_ xao xác ồn ,
Dường như tất cả trễ giờ ,
Vội vàng bỡi có kẻ chờ đâu đây !
Nhà chen ép dẹp, ốm gầy ,
Nhấp nhô...dim dúa...sắc này, dáng kia !

Dạo này đang giữa mùa mưa ,
Cô hàng vé số hẳn chưa yên lòng !
Chú xe ôm cũng phập phồng !
Gát chiều buồn ngắm mưa...lòng em sao ?!
Phố khuya mưa nỉ non gào ,
Nhả nhem sáng tối hẳn nao nao buồn !

SaiGòn mưa ngập đường luôn ...
Lại thèm sánh bước cùng đêm SaiGòn !!!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
20-04-2012, 10:06 PM
Mến chào Đông Hương

Phải chi thêm cái dấu huyền (`)
Đồng Hương _cho bỗng nghe thèm nét quen .
Con đường, đồng ruộng, xóm làng ,
Hàng tre nghiêng gió ,lúa vàng sóng xao ,
Cánh cò chập chạ mé ao
Nắng lên én liệng cánh chao vẽ vòng ,
Cộ bò sáng bước thong dong
chiều vai nặng trĩu tách đồng về thôn
Khói lam vẫy gọi hoàng hôn
Ông ngồi hút thuốc chờ cơm Bà làm .
Bé bò quanh chiếu giữa sân
hết vồ lại vất ..._gấu bông _ sặc cười ...
Mẹ về Bé vói tay đòi
Ôm con hôn nựng , gối trồi quần xăn ...

Bao năm thay đổi _ dẫu rằng
Quê hương có một ...xin đừng lãng quên .!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
21-04-2012, 09:31 PM
VU VƠ ĐẾM BƯỚC THỜI GIAN !

Cái trăng vừa xuống trước thềm.
Cái mây vô ý lại đem che mờ !
Vô tình cái gió thỏang qua.
Lao xao mấy khóm tre già trước sân !
Cái vàng lá lại bâng khuâng.
Nghiêng nghiêng chao lượn mấy vòng..._lại im !
Thinh không cái vạc gọi tìm.
Vu vơ chị hát _ cái em cựa mình !
Từ từ...dần tỏ cái trăng ,
Lặng im cái gió , xa dần cái mây.
Lù lù mấy dãy bóng cây...
Dài ra... dài mãi....trèo ngay lên nhà !
Chợt đâu văng vẳng tiếng gà.
Tiếng con chó sủa , tiếng bà nấu cơm.
Ửng hồng một giãi phía đông...
Cái ngày lấp ló... nằm chồng lên đêm !
Cái già đến..._ chẳng ai tìm !
Vu vơ cái nghĩ..._ lại thêm một ngày !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
25-04-2012, 11:51 PM
Chao Đảo Chiếc Thuyền Con !


Khi còn nhỏ cứ mơ làm thầy giáo.
Lớn dần lên...mơ bác sỹ kỉ sư.
Bước vào đời chỉ mong được làm người.
Vẫn chập chững...bỡi làm người quá khó !
Bạn bè cũ mỗi người đi một ngả.
Bỡi đường đi nước bước khó cùng chung !
Cả người thân cũng khó hiểu được lòng.
Những riêng tư chỉ có mình mới biết !
Xã hội mông lung nhưng lối đi chật hẹp !
Chen chúc nhau ,tranh lấn để nên người.
Cái tưởng không nên...lắm kẻ đón mời.
Điều ngỡ chẳng...lại nhiều người ưa thích.
Cây đứng thẳng bị thợ rừng chọn chặt.
Suối quanh co, ghềnh thác bảo nên thơ.
Học và hành ngược hướng mới dễ đến bờ.
Ôi ! phức tạp !_ cả đời chưa hiểu thấu !
Tìm mãi nghĩa " làm người " nhưng chẳng thấy !
Vẫn phải lao đao, chao đảo chiếc thuyền con.
Giữa bể đời sóng cả nước mênh mông....!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
27-04-2012, 05:05 AM
VẾT CHÂN CHẤM HỎI ...

Chiều xuống dần ... rất thấp
Rực rỡ giải ráng vàng
Đôi chim chừng vội vấ
Cánh vỗ thiếu nhịp nhàng...

Nửa khoảng trời sậm lại
Bàng bạc vài áng mây
Khói cơm chiều ai thả !
Cao dần...khỏi bóng cây

Hoàng hôn vừa ập xuống
Đèn phố xa trồi lên
Trăng thượng tuần lấp ló
Đêm tràn về ...mông mênh

Ta nghe thời gian vội
Cùng nỗi gì không tên
Vết chân in chấm hỏi
Lướt qua cõi tâm hồn !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
01-05-2012, 02:21 AM
CỎ MỰC


Ngày xưa khi còn bé .
Quanh quẩn mãi trong vườn .
Chơi trò chơi cút bắt,
Chơi trò chơi bán buôn .

Nghe bà kể cổ tích.
Lại thích làm Mẫu Hoàng .
Đầu quấn khăn Hoa Giấy ,
Áo bện lá chuối non !

Hoa tai Bông Cỏ Mực ,
Lá dừa thắt đôi gương ,
Quân thần năm ba đứa ,
Có đứa còn ở truồng !

Chiều nay về xóm cũ .
Đường sá, nhà...đổi thay !
Bóng dừa cao chót vót !
Lũy tre còn nguyên đây !

Ô kìa ! Bông Cỏ Mực !
Mộc mạc màu lá cây !
Những nụ hoa nho nhỏ .
Giống hệt chiếc Bông Tai !

Cỏ Mực, nước xanh đen .
Sau bao năm lăn lộn .
Đời chẳng sáng gì thêm !
Đắng còn hơn Cỏ Mực !

Lúc nhỏ thích Cỏ Mực .
Chọn làm đôi Bông Tai !
Phận em và Cỏ Mực .
Quyện nhau suốt cuộc đời !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
04-05-2012, 09:33 PM
HEO MAY

Heo may gió, heo may mưa .
Heo may cả khoảng trời thưa sáng...rồi !
Ai giăng những sợi tơ trời .
Phất phơ, mờ ảo..._ nửa đời,nửa mơ !
Không gian trong khối u mờ.
Thời gian quên biết phút giờ là bao !
Khoảng , tầm, mắt chẳng biết đâu !
Lơ mơ thấy, lơ mơ xao...thế mà !
Lơ mơ cả mảnh hồn ta !
Hững hờ...chừng thể cũng là heo may !
Ví như cả cuộc đời này.
Thứ gì cũng chỉ heo may..._ đủ rồi .
Cảm ơn những sợi tơ trời.
Cho ta giây phút tuyệt vời_ heo may !!!

Tô Chí Tự

Hoàng Thị
01-01-2014, 11:48 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/IMG_4082_zps869ce303.jpg

NGẬM NGÙI

Bốn năm( *) chưa phải là lâu
Nửa vòng trái đất dẫu sao vẫn gần !
Gặp nhau dù chỉ một lần
Thỏa lòng mong ước Đệ Huynh bao ngày .
Vai choàng vai, tay cầm tay
Mân mê...ngỡ trái đất này bao la !

Thơ văn ràng níu chung nhà
Đông Tây Nam Bắc (**)...tưởng xa mà gần .
Thác ghềnh , bão táp đôi lần
Vững tay lèo lái nguyên còn thuyền thơ .
Lầu Mây tao khách vẫn chờ
Cánh Chim Chiều ấy bay giờ biệt tăm !
Nhìn di ảnh Đệ Vi Thông
Bỗng dưng mây kéo về quanh mắt buồn !
Ngõ hồn chùng sợi tơ buông
Giơ tay lắc tỏ niềm thương nghẹn ngào
Đành thôi !_ xin vẫy tay chào !...

01/01/2014
Hoàng Thị

(*) _ Rằm tháng giêng 2010 _ họp mặt lần đầu thành viên vnthidan.net
( **)_ Đông , Tây , Nam , Bắc = Việt Phương Đông , VP Tây , VP Nam và Việt Phương Bắc ( VPB là Trần Vi Thông )

Tô Chí Tự
08-01-2014, 05:36 AM
Ngày Xưa Ấy ...

Cái " Ngày Xưa Ấy..." có hồn thiêng (?) !
Lẽo đẽo theo tôi khắp mọi miền
Níu kéo tâm tư về quá khứ
Choàng ôm trọn cả khoảng trời riêng !
Em ! _ phải là Em của thủa nào (?)
Mà nay tôi có chỉ chiêm bao !
Cớ sao lại níu tôi vào thức
Để gió về khuya phải nghẹn ngào !
Cái "Ngày Xưa Ấy ..." ngỡ chừng xa
Chẳng khác sông sâu vắng bóng đò
Em phía bên kia bờ ...bước vội
Bên này tôi vẫy ...gió ngưng qua !!!
Chiều nay bỗng trái tim giật thót
Em thả Ngày Xưa lũ lượt về
"Những kỷ niệm hồng ..."_ không báo trước !
Làm sao tôi thở nổi !_ bây giờ ?
Cái " Ngày Xưa Ấy ... ngày xưa ấy ...!"
Là chỉ dành riêng của chúng mình
Đâu thể phát rao bàng thiên hạ
Dẫu rằng qua mất thủa" Em Anh " !

Ngày 11/23/2013
Hoàng Thị

Tô Chí Tự
09-01-2014, 05:48 AM
GỬI CHỊ 2 THUGIANG

NHỚ !!!

Đi đâu vắng biệt hổm rày ?!
Quán nhà Em đợi suốt ngày ...Chị Ơi !
Trời đông lạnh tuyết mãi rơi
Cồn cào cái nhớ không khơi mà tràn !
Nhớ Chị Hai Vũ Thu Giang
Nhớ ngồi, nhớ đứng , nhớ sang cả nằm !
Nhớ khi ôm chị vào lòng
Nhớ mùi tóc gội xà phòng Ca Na !
Hổm rày bỗng Chị đi xa
Chị mang theo cả dáng ra dáng vào
Cách xa mới biết dạt dào
Vắng nhau mới biết thế nào quen hơi !
Chị về nhé _ Chị 2 ơi !
Kẻo trời buồn lại tuyết rơi nữa rồi !

Chị về ôm " cắn" Chị coi
Cắn , nhai , nghiền , nuốt ... cho đời chị tan !
Ai xuôi nhớ Chị ngút ngàn !!!

01/08/2014
Út MưaThu
( trong nhóm Ngũ Tiên )

Tô Chí Tự
11-01-2014, 10:36 PM
CHO XIN

Cho xin một chút hờn ghen
Để đêm không ngủ mãi thèm tương tư .
Cho xin một chút " hình như ..."
Ra vào ngơ ngẩn buồn rư rư buồn !
Cho xin một chút cội nguồn
Ta về uống chữa nỗi buồn vô duyên !
Từ khi ghé đọc thơ ghen
Tự dưng ta vướng vào em mất rồi !
Lắm khi ta tự ngẫm cười
Rõ vô duyên thật _ chuyện người lại vương !
Trí cười tâm mặc cứ buồn
Hơn thua chúng nó luôn tuồng cãi nhau !
Xin Em giàn xếp giúp thôi
Cái " hình như .." ấy cứ ngồi xa xa
Một lần dù chỉ thoáng qua
Xin người dưng hãy cho ta một lần

10/1/2014
Tô Chí Tự

thugiangvu
11-01-2014, 11:01 PM
GỬI CHỊ 2 THUGIANG



NHỚ !!!


Đi đâu vắng biệt hổm rày ?!
Quán nhà Em đợi suốt ngày ...Chị Ơi !
Trời đông lạnh tuyết mãi rơi
Cồn cào cái nhớ không khơi mà tràn !
Nhớ Chị Hai Vũ Thu Giang
Nhớ ngồi, nhớ đứng , nhớ sang cả nằm !
Nhớ khi ôm chị vào lòng
Nhớ mùi tóc gội xà phòng Ca Na !
Hổm rày bỗng Chị đi xa
Chị mang theo cả dáng ra dáng vào
Cách xa mới biết dạt dào
Vắng nhau mới biết thế nào quen hơi !
Chị về nhé _ Chị 2 ơi !
Kẻo trời buồn lại tuyết rơi nữa rồi !


Chị về ôm " cắn" Chị coi
Cắn , nhai , nghiền , nuốt ... cho đời chị tan !
Ai xuôi nhớ Chị ngút ngàn !!!


01/08/2014
Út MưaThu

( trong nhóm Ngũ Tiên )


Nơi đây chẳng có chị Hai Tgiang
Láu táu "tây đui"cứ nhập nhằng
Trả lời thay thế Thu giang vũ
Mưa Thu đại náo phố lang thang .?

Thương chị kiểu ni thật ngỡ ngàng
Tím bầm đôi má trông phát ngan (ngán)
Cắn rùi hun mãi ..quả hồng nám
Xệ xuống nắng hong chẳng chín vàng

Út thương thì nhớ phải đa mang
Thỉnh thoảng ghé lưng cõng dìa làng
giới thiệu bà con cùng cô bác
Dáng đi lòm khòm ráng chịu nhang .

ha ha ha dám chọc chị Hai nơi nì....đánh đòn Út Thu mưa mới được.

Tô Chí Tự
17-01-2014, 12:30 AM
ĐÊM SAY

Hỡi Anh lữ khách caibang ơi !
Bóng ngã về đông mỏng mảnh rồi
Lạc lõng cuối trời chim đo cánh
Hoàng hôn ngắm nghé đến nơi nơi !

Đêm nay Anh tá túc nơi đâu ?
Tí tách sương đêm nhỏ giọt ngâu
Tiếng vạc rải buồn trên thảm tối
Mình Anh , mình một _ ngủ đành sao ?

Hãy bước vào đây Quán Ngũ Tiên
Nhâm nhi từng ngụm cà phê đen
Chuyện đời lữ thứ chuyền nhau kể
Thơ nhạc nghe ngâm ...suốt cả đêm .

Đời , cái chi chi _ ai biết được
Sống ,làm sao nhĩ _ chẳng tìm ra !
Thời gian lãnh đạm trôi về trước
Hãy cứ vui đi _ dẫu gọi là !

Ta muốn ôm say với tiếng đàn
Với Thơ ...với nhịp thở không gian
Đâu đây !!! lúy túy mèm say cả ?
Hát nữa đi Anh ...._ tiếng thời gian !

Ầu ơ !_ có tiếng ru ai thế ?
Ta lịm hồn theo khúc nhạc lòng
Đêm nay ...ta thoát vòng nhân thế
Tha thướt luồng mây vút lên không...

12/16/2013
Tô Chí Tự

HỒNG THẤT CÔNG
17-01-2014, 01:04 AM
GỌI ƠI ...

Giọt mưa ơi hỡi giọt mưa
Lưa thưa giọt nhớ mấy mùa đông phong
Thân nghèo lữ thứ long nhong
Rách tình tơi tả mình không chẳng gì

Hằng ngày lê gót chân đi
Lang thang hành khất lệ thi vắn dài
Những ngày Xuân chớm hình hài
Muốn về quê cũ tìm ngay bến lòng

Nhưng từ ngày nhuốm pháo hồng
Em đi bỏ lại - Ta mong mỏi mòn
Giọt mưa ơi hỡi có còn
Rưới tình vườn mộng trăng tròn vành mơ

Để vầng nguyệt sáng trời thơ
Ta về thắp lại nến chờ tâm giao

HỒNG THẤT CÔNG (Cái bang)
Hic...Nhớ Út MưaThu quá trời quá đất luôn ! Hu hu hu

http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/DC0C526DCEBB42AD881048F32888D8A5.gif

Tô Chí Tự
17-01-2014, 10:25 PM
GỌI ƠI ...

Giọt mưa ơi hỡi giọt mưa
Lưa thưa giọt nhớ mấy mùa đông phong
Thân nghèo lữ thứ long nhong
Rách tình tơi tả mình không chẳng gì

Hằng ngày lê gót chân đi
Lang thang hành khất lệ thi vắn dài
Những ngày Xuân chớm hình hài
Muốn về quê cũ tìm ngay bến lòng

Nhưng từ ngày nhuốm pháo hồng
Em đi bỏ lại - Ta mong mỏi mòn
Giọt mưa ơi hỡi có còn
Rưới tình vườn mộng trăng tròn vành mơ

Để vầng nguyệt sáng trời thơ
Ta về thắp lại nến chờ tâm giao

HỒNG THẤT CÔNG (Cái bang)
Hic...Nhớ Út MưaThu quá trời quá đất luôn ! Hu hu hu

http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/DC0C526DCEBB42AD881048F32888D8A5.gif


NOEL_ ĐÊM CỦA CHÚNG MÌNH .

Đêm Noel, đêm Noel ...
Nằm nghe chuông đổ ...lại thèm môi hôn !
Anh giờ biền biệt cõi âm
Em giờ như nước xuôi dòng ...mãi trôi !
Ai xuôi gặp gỡ để rồi !
Ai gây thương nhớ giờ ngồi ngóng mong !
Biết rằng CÓ khác chi KHÔNG
Mà sao thương ấy cõi lòng chẳng vơi !
Thế gian đâu chỉ một người
Mà ta lại mãi ngậm ngùi riêng ta .
Sống tạm gửi, chết mới là !
Trầm luân trong cõi ta bà _ đành thôi !
Trùm chăn ngỡ trốn được đời
Anh ơi ! đành phải chịu lời thế nhân
Lại rồi ...dồn dập chuông ngân !
Lại thèm song bước ..._ đời không công bằng
Noel _ đêm của chúng mình !!!

Đêm 12/24/2013
MưaThu

Tô Chí Tự
19-01-2014, 12:17 AM
NẾU

Trong giây phút nếu Anh bắt gặp
Một dáng người đứng ngóng biển trùng khơi
Hẳn lòng Anh cũng chùng xuống với làn mây
Ngỡ hờ hững ...mà đang say với sóng

Nếu Anh thấy một cánh buồm chừng vô vọng
Đang lao đao trong hụp lặn nước nhồi
Phút cuối cùng nghe hơi thở dần lơi
Anh có nghĩ vẫy tay chào...vĩnh biệt !

Nếu cuồng phong cuộn mây đen gào thét
Mà thoáng xa còn đôi cánh vẫy bơi
Anh có nghe hấp hối tự phương trời
Vội nhắm mắt đưa tay làm dấu thánh !

Nếu một mai ...một mình trong hiu quạnh
Nghĩ về ai , và Anh sẽ làm gì ?
Cái cuộc đời lẩn quẩn phút ra đi
Hãy xét lại những gì ta đã trải .

NẾU !_ (chỉ nếu !) Ta chẳng là ta mà đã phải ...

01/18/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
23-01-2014, 01:37 AM
Bỗng Dưng ...

Bỗng dưng lất phất mưa giăng
Chiều lên lên mãi ...bóng trăng lập lòe
Không mời đêm cũng ập về
Đèn đôm đốm thắp bốn bề hoang vu
Bỗng dưng đông ngập trời thu
Lạnh trong lớp áo ,người như thẩn thờ !
Có gì chừng giống bơ vơ
Bỗng dưng thèm gục lên bờ vai ai !
Giọt mưa thở vắn than dài
Thời gian gõ nhịp trách ai hững hờ !
Nao nao một chút đợi chờ
Đêm chưa chộp giấc ngày trờ tiếng chuông
Cái vòng lẩn quẩn xoay nguồn
Bỗng dưng ta thấy ta buồn hơn ta !!!

01/22/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
26-01-2014, 06:35 AM
Thu Của Đất Trời Thu Đã Khép

Thu của đất trời Thu đã khép
Trong ta Thu vẫn cứ còn Thu

Nước róc rách _ Suối luồn theo ngõ hẹp (*)
Gió lồng lên tung xốc lá Thu nằm !
Con sóc nhỏ thót lên cành khép nép
Mót tàn dư sau mấy độ Thu Phong !

Ngày tháng lạnh để muôn loài nhuốm tuyết
Cánh chim trời đành vắng bóng từng không
Cây thiếu lá đứng trơ cành ngỡ chết
Chú nai vàng ngơ ngát ngó mông lung !

Từ buổi ấy người đi _ đi biền biệt !
Cố mang theo hương sắc thuở Thu Tàn ?
Cũng từ đó Trời Cuối Thu mãi miết
Ngự trong ta dù tuyết đã dần tan !

Có những thứ mong manh mà bất diệt
Nó chợt đi, chợt đến , chợt giăng hàng
Gieo vương vấn suốt quảng đời Thu chết
Cố lật hoài mà chẳng chịu sang trang !

Thu của đất trời _ Thu đã khép
Cõi lòng ta Thu mãi miên mang !!!

01/25/2014
Hoàng Thị

(*) Ở Bắc Mỹ mùa đông lại là mùa không mưa nên suối cạn .

Tô Chí Tự
31-01-2014, 12:46 AM
Xuân Tha Hương

Tết này Em chẳng về quê
Cái Xuân Mình cứ rủ rê Em hoài !

Pháo hồng đì đạch suốt ngày ?
Nụ mai , đóa cúc tranh tài vàng khoe
Lũ chim ríu rít trước hè
Lượt là , áo mão khách về , khách vô
Ngoài sân bọn nhỏ bi bô
Trong nhà sáng rực bàn thờ Gia Tiên
Rượu mừng , lời chúc nối liền
Ngoài đường _ Cảnh sắc một niềm hân hoan .

Bên Em Xuân chẳng dám sang
Lạnh tê tái lạnh _ xóm làng im re !
Gửi sang Em chút Hương Quê
Chút màu sắc buổi Xuân về bên hiên
Âm thanh vui nhộn khắp miền
Chút lòng háo hức đoàn viên gia đình .

Em gom vào ủ trong mền
Để nghe đủ nổi nỗi niềm tha hương !

Sáng mùng 1 Tết Giáp Ngọ
Tô Chí Tự

UYỂN NHI
31-01-2014, 01:56 PM
http://www.ivivu.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/nammoisg.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=qZ_QAtA_xytviM&tbnid=tLra-9TrEbmqEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ivivu.com%2Fblog%2F2013%2F12% 2Fcac-chuong-trinh-nghe-thuat-chao-don-nam-moi-tai-3-thanh-pho-lon%2F&ei=0kjrUo7YOI71iQeO34CwDw&psig=AFQjCNH5ZJeHNVYh9zFJf84w-2cUXf4TXQ&ust=1391236087541856)
http://thethaovietnam.vn/dataimages/201312//original/images901257_2013_12_26_094959.jpg

Tô Chí Tự
09-02-2014, 06:05 AM
http://media.yeutretho.com/2013/09/27/1380218115-cac-mon-an-mang-tet-vao-nha-anh-6.jpg

Lại Chuyện Gà !

Đầu năm lại chuyện Bói Gà
Chẳng chưa lần biết nó là răng mô?
Kẻ ngu đần , kẻ dại khờ
Người ta hay ví gà mờ , gà die ( đai=chết)
Gà mở mả , quáng gà... đây !
Cớ sao lại bắt kẻ say làm thầy ?!
Dị đoan mê tín thế này
Trách chi vàng mã tới ngày lên hương !
Ngày nay lễ hội diễn tuồng
Buôn thần bán thánh cho phường ác tham .
Tài đức, trí tuệ ,đảm đang
Nỡ lòng chìm đắm ổ hang bùn lầy !
Tâm ngay , việc thẳng sợ gì
Tin ta , ta chẳng (!)tin chi BÓI GÀ !!!

02/8/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
11-02-2014, 01:34 AM
SaiGon Đáng Yêu

Sai gòn gợi nhớ người xa
Cô nàng vé số lại qua trứơc nhà .
Đêm khuya vọng tiếng rao quà
Điệu rao mỳ gõ nghe xa ngỡ gần
Chín chiều mưa dội mái tôn
Ào ào chừng lũ đầu non ập về
Mưa SaiGon chẳng lê thê
Chợt mưa chợt nắng ...hãy chờ mà đi
Hàng quà có khắp mọi nơi
Hàng bưng, hàng gánh , hàng ngồi, hàng đi ...
Dân nghèo hiếu học vào đây
Vừa làm vừa học chờ ngày vinh danh
Chú vé số , thím hàng bưng
Hỏi ra mới biết miền Trung mới vào
Nuôi con ăn học tầm cao
Không Cha thì Mẹ ...lẽ nào ngồi yên .
SaiGon cái rốn mọi miền
Thượng vàng hạ cám kiếm tiền nuôi thân
Dân tứ xứ về làm ăn
Đã bao thế hệ bám danh Saigon

SaiGon từ mẫu sắt son
Đi xa mới thấy SaiGon đáng yêu .

Tennessee
02/10/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
20-02-2014, 04:52 AM
TÔI & THỜI GIAN

Tối nay ...lại không gặp Em
Cái buồn ập đến chờ xem Tôi buồn
Ngoài kia gió nhẹ thổi suông
Chẳng mang đến dẫu chút nguồn Tôi mong !
Chừng như trống vắng bao vùng
Cô đơn lớn mãi ...tận cùng cô đơn ...
Cái hình dáng đã thân quen
Đêm nay lại nữa đành quên Tôi rồi !
Tôi ngồi tôi với mình tôi
Bỗng dưng cái nhớ đến rồi chẳng đi
Bên em mưa có rầm rì ?
Gió đêm có lén thầm thì thâu đêm ?
Bóng hình ai có trong tim
Làm sao Em ngủ bình yên một mình ?!
Không gian mãi cứ vô tình
Thời gian lãnh đạm ẩn hình vẫn trôi...
Bỗng dưng nhớ quá một người !

2/19/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
23-02-2014, 03:51 AM
NGƯỜI DƯNG

Đêm qua tôi ngủ không đành
Bởi vì tâm trí để dành người dưng
Sáng nay dạ cứ lừng khừng
Nửa mong nửa mãi thăm chừng _ khổ tôi
Ông trời chơi nghịch nữa rồi
Lại đem người ấy đến tôi mà đùa
Bởi người ấy có tính vua
Muốn ai cũng phải chào thua trước mình
Nhủ lòng cố phải làm thinh
Mà sao nỗi nhớ cứ rình rập luôn
Cái gì bám mãi chẳng buông
Để ta thao thức mỗi đêm từng ngày
Rượu gì chẳng uống đã say
Thức gì chưa nhấm mà ngây ngất rồi
Người dưng bên ấy ...tôi ơi

2/22/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
01-03-2014, 08:33 AM
Từ Hai Đầu Mút Con Đường

Đời sao ...chừng quá mong manh
Tình sao...như gió xuyên mành thoảng qua !!!
Ta ngồi ...ngồi với mình ta
Riêng tư nghe cứ như là riêng tư !
Không gian quen thuộc đến nhừ
Thời gian vô cớ cũng lừ đừ theo !
Ai xuôi tình mãi bọt bèo
Chiều nay chừng mới qua đèo gió bay ?!
Nỗi riêng _ mình chỉ mình hay
Dẫu cho người đó ta đây ..._chẳng tường !
Từ hai đầu mút con đường !!!

Tối 27/2/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
07-03-2014, 11:45 PM
TỰ CƯỜI

Tui già thì đúng tui già
Nhưng đời chưa thỏa nên là vẫn non
Ra đường người ngỡ còn son
Về nhà cụ đã 5 con với nàng
Mến nghèo nên chẳng thèm sang
Sợ giàu đời mãi tàng tàng lưng lưng !
Đa tình ...thương chỉ người dưng
Đêm nằm buồn ....lại rưng rưng một mình !
Hôm qua dạ bỗng vui mừng
Có người đòi kết nghĩa tình Anh Em
Trước gương mình ngắm mình ...xem
Giật mình ! mình thấy bèm hem cái mình !
Mà thôi _ Già ngại chi tình
Thêm bè thêm bạn cho mình thêm vui
Mỉm cười _tui phục thằng tui !!!

3/8/2014
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
17-03-2014, 09:35 PM
BÌNH MINH

Đêm đang tím chợt ửng hồng !
Chân trời trồi nửa mâm đồng đỏ hoe !
Bình minh chập choạng cuối hè .
Gà vui vỗ cánh phạch phe...đón ngày !
Nước reo sôi...nắp bập phì ...
Bà ngồi lau tách chờ pha bình trà !
Lắc lư ghế dựa trước nhà .
Vẫy đuôi Mực ngắm Ông phà khói cao...!
Ngoài đường lảnh lót quà rao !
Trẻ con ơi ới ...gọi nhau tới trường ,
Tiếng xe thoăn thoắt qua đường...
Nắng mai rực ấm...chim mừng líu lo !

Một ngày mới giống mọi ngày !
Bánh xe vô định vẫn quay đều đều !
Nhú mầm cây rướn lên cao.
Trổ hoa, kết trái,tàn vào hư vô...!

Hôm qua rồi tới bây giờ ...
Ngày mai...liệu sức đủ chờ ngày mai...?!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
18-04-2014, 03:24 AM
Ngắm Hình

Ui chao !_ vui thật là vui
Trông người hớn hở mà tôi nức lòng !
Có gì trong ửng má hồng
Mà nghe nao nức, tỏ không nên lời !
Nụ cười người chuyển sang tôi
Nghe thân thương tựa hai người rất chung !
Cái xa chừng tận vô cùng ,
Cái gần lại ngỡ chưa từng cách xa !
Gọi là gì giữa hai ta (?)
Mà sao chẳng muốn còn xa _ chỉ gần !
Mỗi ngày mail check mấy lần,
Vẫn xa xôi cái khoảng tầm chờ mong !
Hỡi người !_ người có biết chăng ,
Tơ chờ rướn mãi còn không sức chờ ?
Đêm qua tôi lại nằm mơ
Sáng ra trực giấc vội vơ chuột tìm !

Tô Chí Tự

Hoàng Thị
04-05-2014, 03:12 AM
THUYỀN VÀ BIỂN

Rồi sẽ một ngày thuyền không ra biển
Bởi tuổi già sức yếu khó ra khơi
Nhìn mây đen vần vũ cả phương trời
Hẳn nhớ lắm những ngày trên biển cả
Sóng dữ gió to dập cánh buồm tơi tả
Vẫn không buông_ quyết giữ chặt tay lèo
Mặc chòng chềnh ,đợt từng đợt sóng reo
Thuyền vẫn quyết ngẩng cao...
đè lũ sóng bạc đầu mà lướt tới.
Gió phải lặng,sóng đến hồi mệt mỏi
Biển mênh mông lại hiền dịu với thuyền
Như kiếp người _ phấn đấu với tự nhiên
Bởi biển cả là cuộc đời,trần thế.
Thuyền có rồi già nua _ không còn ra bể
Biển ngàn năm vẫn cứ mãi mênh mông
Biển và thuyền có liên hệ gì không
Mà gắn bó , mà như hai trong một !
Đời là Biển , Tôi _ con thuyền nằm bến !!!

May 03/2014
Hoàng Thị

Hoàng Thị
06-05-2014, 12:54 AM
VỜI VỢI

Tất cả vẫn còn đây
Thương nhớ nhau nhiều lắm
Mây trời xa ngàn dặm
biết phải làm sao đây !

Hôm qua lại nằm mơ
Thấy ai buồn !_ muốn khóc
Cuộc đời chẳng là thơ
Là quan tòa hằn học !

Thời gian quay vùn vụt
Vừa thấy sáng đã chiều
Tuổi đời thay màu tóc
Con đường còn bao nhiêu ?!

Vội vàng lên...vội nhé
Sức lực sắp tận cùng
Chờ ..._ cái chờ ngấn lệ
Gió thổi vào mông lung !!!

Vẫy tay chào từ biệt
Phía trước và đàng sau
Bao nhiêu ngày mải miết
Được những gì cho nhau ?!!!

May 05/2014
Hoàng Thị

thugiangvu
06-05-2014, 04:46 AM
VỜI VỢI

Tất cả vẫn còn đây
Thương nhớ nhau nhiều lắm
Mây trời xa ngàn dặm
biết phải làm sao đây !

Hôm qua lại nằm mơ
Thấy ai buồn !_ muốn khóc
Cuộc đời chẳng là thơ
Là quan tòa hằn học !

Thời gian quay vùn vụt
Vừa thấy sáng đã chiều
Tuổi đời thay màu tóc
Con đường còn bao nhiêu ?!

Vội vàng lên...vội nhé
Sức lực sắp tận cùng
Chờ ..._ cái chờ ngấn lệ
Gió thổi vào mông lung !!!

Vẫy tay chào từ biệt
Phía trước và đàng sau
Bao nhiêu ngày mãi miết
Được những gì cho nhau ?!!!

May 05/2014
Hoàng Thị


Chân mây Vời vợi

"Tất cả vẫn còn đây"
Niềm thương và nỗi nhớ
Hương bay lên ngàn mây
Kỷ niệm đầy muôn thuở

Hè về trong bỡ ngỡ
Phượng đỏ rực sân trường
Tà áo bay theo gió
Cùng lối nhỏ dễ thương

Thời gian trôi vô thường
Mùa chia tay vội vã
tiếng ve sầu vấn vương
Hạt buồn mưa tầm tã

Nón che nghiêng từ giã
Hàng me lá úa vàng
Cuộc sống đầy vất vả
Đò tách bến sang ngang

Tiếc chi cũng muộn màng
"Tất cả vẫn còn đây"
Mặc cách trở quan san
Sẻ san những bàng hoàng

Thu giang vũ

Tô Chí Tự
27-05-2014, 04:40 AM
Em Vậy Mà

Em vậy mà hay cố lãng quên
Suốt đêm bỏ máy miệt mài ON
Cho đèn nick sáng luôn leo lét
Cho khiến lòng anh thấp thỏm buồn !
.......
Em vậy mà hay mỉm mỉm cười
Nét duyên chừng tựa trái còn tươi
Như hoa hàm tiếu khoe he hé
Háo hức tràn dâng ...mãi một người
.......
Em vậy mà hay kích động lòng !
Có gì lạnh lẽo giữa đông phong
Nghe trong xa lắc mà nhung nhớ
Da diết rồi đây !_ Em biết không !
..........
Em vậy mà hay ...._ Ừ em vậy !
Nói sao cho hết ! chắc phải đành !
Dẫu cho một tiếng còn không thể !
Vẫy tay từ biệt mộng em anh !!!
.........
May 26/2014

Hoàng Thị
10-06-2014, 02:32 AM
https://scontent-a-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/s640x640/10288767_10154152291185206_1654863513566253003_n.j pg

VÒNG TAY MẸ

Từ khi mở mắt chào đời
Lúc nào con cũng trong vòng tay Mẹ
Từ bầu sữa , từ mớm cơm...
Từ bước đi chập chững.
Từ lần đầu tiên đến trường ...
Rồi những ngày trọ học, con phải rời quê hương !
Mẹ chăm con từng giấc ngủ,
Nhắc nhở từng lời nói ,
Dõi theo con từng bước đường !
Nay...
Giặc xâm lăng bờ cõi !
Dày xéo , nhiễu nhương !
"Chí làm trai dặm nghìn da ngựa"
Đâu thể mãi quây quẩn xó vườn .
Đành rứt ruột
Mẹ tiễn Con đi chống giặc !
Mẹ ôm con ..._thêm lần này !_ ôm thật chặt !
Nhắc nhở con chí khí làm trai
Một chín bảy tư ( 1974), tám tám ( 1988) vẫn còn đây !
Hãy tiếp bước đường Cha Ông đã vạch
Người có thể hy sinh nhưng phải còn TỔ QUỐC
Trên lãnh thổ thân yêu này
Có máu thịt Cha Ông _ đều khắp
Bồi đắp bốn nghìn năm mới có một Việt Nam
Sắc áo, màu cờ Con phải nhập tâm
Quyết tiến tới _ không bao giờ lùi bước !
Trai Đất Việt Hùng Anh _ từ bao thuở trước
Phải nêu gương, dẫn lối thế hệ sau
"Chết liệt oanh hơn sống nhục "
Là khẩu hiệu có từ lâu

Kèn thúc quân dồn dập ...
Con hãy đi mau
Đừng bịn rịn
Nhắm chiến trường thẳng tiến .
VÒNG TAY MẸ Chờ Con NGÀY CHIẾN THẮNG .

June 9/2014
Hoàng Thị