PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quê nhà



Trang : [1] 2 3

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 07:51 PM
QUÊ NHÀ

Ra đi từng ấy dặm trường
Mỗi giây một sợi nhớ thương quê nhà.

Khói lam giăng mắc sương sa
Mẹ lần tràng hạt làn da xẫm dần.

Một mình lạc giữa mùa xuân
Cành mai trút lá tần ngần đàn ve.

Gió xua hoa nắng sân hòe
Chích chòe gọi bạn đỏ hoe mắt chiều.

Bóng cha nâng chén liêu xiêu
Lời thơ nhăn nhúm, sáo diều long đong.

Cuốc kêu khô rát ngoài song
Miếng khoai cắn dở nghẹn lòng nước non...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 08:49 PM
TÌNH THƠ


Lời thơ, thay những món quà
Tiếng lòng ấm áp, đậm đà, lắng sâu
Trái tim bắc nối nhịp cầu
Dòng trôi xao động sắc mầu thủy chung.

Đường mây chắp cánh tương phùng
Xa xôi, cách trở muôn trùng hòa ca
Bốn phương thu lại một nhà
Nghĩa tình; Hương của bao la đất trời:

Đẹp thay những giọt sương phơi
Bắt tia nắng sớm rạng ngời, long lanh
Thảo thơm cơn gió mát lành
Rung rinh ngọn bút phủ xanh cuộc đời.

Lặng thầm mạch nước giếng khơi
Bao nhiêu mệt mỏi rã rời tiêu tan.
Hồn thơ vỗ nhịp thời gian
Mà xoa dịu cả vô vàn chói chang.

Mở lòng tới cõi mênh mang...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 08:55 PM
ĐƠN GIẢN


Bao nhiêu ngày sinh nhật qua
Vậy mà sao anh chẳng nhớ
Giật mình nghe em nhắc nhở
Tắt đèn qua phút xấu hổ
Bàng hoàng như dại, như ngây.

Có lẽ vào thời điểm ấy
Phút giây chẳng thể nào quên
Vừa ra đời đã có tên
Cả giờ nằm im… không khóc
Phải chăng lo đời khó nhọc.

Nghe đạn căng ngang khô khốc
Mẹ giúi anh vào tăng xê
“Thằng rắn mặt” * vẫn ngủ mê
Muỗi vo ve khắp bốn bề
Cha mải mê quạt bóng tối…

Gía mà đừng sinh ra vội
Lùi lại ba ngày nữa thôi
Thành phố Nam Định giải phóng
Lá gan không bị đốt nóng
Khai sinh vừa chớm hoà bình…

Anh đơn giản đến vô tình
Có ngày sinh nhật của mình cũng quên!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:07 PM
TÌNH MƠ


Em đung đưa cánh áo hồng
Tóc se sắc gió, mây lồng hương say
Nhuộm xanh bờ bãi đất này
Mắt huyền nâng cánh diều bay hững hờ.

Làn môi rung động vu vơ
Lời thơ trượt ngã bên bờ con tim
Nửa đời nín thở đi tìm…
Nửa còn lại lỡ nổi chìm ngẩn ngơ.

Bao nhiêu năm nếm dại khờ
Đêm sâu lạc lối mộng mơ canh dài
Tiếng thu gõ cửa ban mai
Lại thêm mùa nữa thức hoài trong anh.
@BTV.vnthihuu

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:08 PM
TÌNH ANH


Dòng sông mê mải uốn cong
Cho con nước chảy xuôi lòng quê hương.

Vai thời gian mỏi dặm trường
Lở, bồi sóng vẫn yêu thương vỗ về.

Ngại ngùng cho những bờ đê
Vui buồn hằn vết gồ ghề tháng năm.

Tỏ thêm lên ánh trăng rằm
Quanh co nét thảo – Xa xăm bút trời.

Nối núi rừng với biển khơi
Phù sa bồi đắp tươi ngời mùa xanh.

Em say mê dệt mộng lành
Soi vào nơi ấy bức tranh cuộc đời.

Sông đừng thẳng nhé sông ơi!
Dẫu sao cũng chẳng xa rời nhau đâu.

Thủy chung giữ vẹn sắc mầu
Bờ đê giới hạn hai đầu vòng vo…

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:10 PM
TÌM

Gió xua nỗi nhớ giăng ngang
Con tầu cắt sóng bẽ bàng mặt sông.

Bên này bến vắng đò không
Bờ kia hoang lạnh, trắng đồng mây bay.

Đâu rồi cánh áo hoa lay
Chẳng bồi, chẳng lở mà cay mắt chiều.

Bèo tây mấy vạt phiêu diêu
Bóng câu xa tít liêu xiêu đường đời.

Dòng nào cũng chảy về khơi
Lòng ta trôi ngược, chơi vơi đêm ngày.

Lệ rơi đụng chén đắm say
Lá gan khô lại, cánh tay ướt đầm.

Sương bay mòn mỏi mắt tâm
Hoàng hôn dẫn lối hương thầm qua sông.

Cánh mây đo nước sâu nông
Nỗi niềm lặn ngụp chờ trông cây cầu.

Chắc rằng xa cách còn lâu
Liều mình khoả lấp váng sầu mà sang...

@BTV.vnthihuu

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:14 PM
ĐƯỜNG TÌNH


Ta về thăm lại Tràng An
Trưa hè oi ả, dặm ngàn thảnh thơi
Mây đuôi ngựa quất ngang trời
Rừng ve dẫn lối khuất nơi đại ngàn.

Mái chèo đếm nhịp thời gian
Lời thơ rung động thở than nỗi lòng
Cuộc đời chìm nổi, đục trong...
Thăng trầm mấy độ qua vòng nhân sinh.

Bình yên nơi cõi tâm linh
Cửa từ bi có thấu tình thế nhân!
Khói hương lọc sạch bụi trần
Hồn thanh thoát nhẹ, bước chân ngập ngừng...

Lầu mây bình thản ngả lưng
Uống từng ngụm gió khoảnh rừng mộng mơ
Con đò nóng ruột đợi chờ
Cầm tay nhau giữa hoang sơ hẹn thề.

Gập ghềnh là chốn sơn khê
Khối tình chìm nổi bộn bề nước non
Rồi ra liệu có vuông tròn
Thì nơi anh mãi sắt son vẹn màu!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:16 PM
NGƯỜI MẸ


Ngắm nhìn dòng sông xanh thẳm
Nối liền hai phía cuộc đời
Nghĩ về một thời gian khó
Mẹ đã nuôi con lớn khôn!

Ôi dòng sữa mẹ hiền hòa
Chảy ra từ lòng đất nước
Mạch ngầm hôm nay có được
Từ đầu nguồn đến mai sau.

Lớn dần mau theo năm tháng
Hòa lòng đại dương mênh mông
Tình mẹ cánh buồm lồng lộng
Lời ru rung động ban mai…

Niềm tin rạng rỡ tương lai
Trao con thêm lòng nhân ái
Hạnh phúc là từng nếm trải
Đắng cay… Dư vị ngọt ngào.

Lòng con lâng lâng tự hào
Khát khao từng giờ vào lớp
Hé cửa thiên đường choáng ngợp
Lời ru nâng cánh hôm nay…!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:17 PM
GỬI NGƯỜI…


Êm ả dòng trong trọn sắc mây
Em mơ níu giữ sắc xuân đầy
Ký ức hiện về trôi veo vắt
Mấy vạt mây say tắm gió đời.

Chợt mái chèo khua sóng đi ngang
Vấy ướt hoàng hôn lệ đôi hàng
Nhớ về một thuở xa xôi ấy
Áo trắng thôi bay vương sóng đời…

Đâu những chiều xưa nghiêng sắc trời
Cánh cò lả lướt bến chơi vơi
Hồn xuân, thu nhuốm màu sương tuyết
Tóc gió thời gian thêm rối bời.

Ta cùng trả lời hộ nhau đi…
Làm sao níu giữ cõi xuân thì!
Chỉ một lần vui thuyền theo lái
Vết rạch hằn sâu tỉnh giấc mê.

Cầu đã thay đò, chèo gác mái
Dòng sâu lành lại áng mây say
Đã mờ vết cứa trong lòng đó
Anh đón em về tuổi đôi mươi…

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:18 PM
CHỜ...


Mắt huyền liếc nhẹ qua đời
Dập dìu lay động khoảng trời trong tim.

Đêm sao dày đặc im lìm
Ngôi nào nhấp nháy nổi chìm hồn ta?

Thềm trăng lấp lóa tiếng gà
Bóng khuya vắng lạnh chén trà dầm sương.

Dạ lan thao thức canh trường
Gió lùa vỡ vụn màu hương quế nhoè.

Ngoài song tối xẫm tiếng ve
Lẻ loi đom đóm lập loè vườn xưa.

Đường duyên loáng thoáng giọt mưa
Ước gì ta được đón đưa em về.

Lời thơ bỏ ngỏ bến mê
Nào ai đã nối lời thề trăng sao.

Lòng em giờ có cồn cào?
Trong anh đêm trắng mãi lao xao hoài!

Thôi đành nhờ gió ban mai
Mang tình anh đến tương lai thì thầm...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:20 PM
CHỢT...


Cơn mưa lại dỗi hờn rồi
Nắng vàng uể oải, vành môi ươm sầu
Trời xanh có tiếc gì đâu
Phủ đầy mây trắng dãi dầu mái hiên.

Hàng cây rủ bóng ưu phiền
Mầm non mê ngủ triền miên đêm ngày
Gió khô khan giụi mắt cay
Lòng ai đốt lửa chiều nay vô tình!

Kìa con sóng bạc rung rinh
Đáy hồ tơ liễu rập rình quyện sương
Một mình ta với con đường
Chắt chiu từng sợi vấn vương đợi chờ.

Em quay sang phía thờ ơ
Giấu giầy thắc thỏm, hững hờ, dịu êm
Lá gan rũ mái tóc mềm
Nghe hơi thở gấp gáp thêm nghẹn lời.

Mình ta hứng giọt buồn rơi
Ôm trái tim nặng rối bời đến bên
Lời thương vừa kịp thành tên
Trận mưa bất chợt ngập trên vai đời.

Vậy là hoa trái lại tươi...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:22 PM
CHIẾC LÁ

Chỉ là chiếc lá mỏng manh
Bay liệng vòng quanh
Dọc cuộc đời
Chẳng bao giờ
Chạm đất.
Nâng bổng giấc ngủ
Đánh thức hoàng hôn
Lay động tâm hồn...
Dệt năm tháng
Thành thơ.
Điều bất ngờ thú vị
Không hề ngơi nghỉ
Âm ỉ cháy mùa đông
Tưới mát ngày hè
Tiếng ve có thể... Ướt...
Chiếc lá
Vẫn khô...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:24 PM
VÒNG QUAY


Tình người khơi dậy hồn thơ
Ngọn nguồn trong vắt mộng mơ sông dài.

Giọt sương gõ cửa ban mai
Chói chang tiềm thức chảy hoài vấn vương.

Muôn dòng hòa biển yêu thương
Hóa thân mật ngọt, sắc hương rạng ngời.

Từ nơi sóng gió xa khơi
Làn mây tô điểm bầu trời sớm nay.

Đại ngàn reo suốt đêm ngày
Hồn thơ dậy sóng đằm say tình đời...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:27 PM
MÃI VUI!

Phòng văn chẳng đóng bao giờ
Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao
Lời thơ khép mở, ra vào...
Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....

Lặng yên, tự tại, ung dung
Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu
Mực đen biến đổi sắc mầu
Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.

Đường trần thanh thản, thư nhàn
Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu
Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:29 PM
NGỜ...


Phút giây xúc động qua tim
Để trăm năm mãi chết chìm trong nhau.

Lỡ lầm trao nhận trầu cau
Bao nhiêu đêm gạt nỗi đau bên đời.

Hứng chung mấy hạt mưa rơi
Khê nồng giấc ngủ, chơi vơi canh dài.

Say sưa tia nắng ban mai
Tháng ngày thổn thức, vương hoài ngẩn ngơ.

Giọt sương phát sáng bất ngờ
Ngập tràn sóng biển dại khờ vây quanh.

Vô vàn hy vọng mỏng manh
Bầu trời êm ả hóa thành viển vông.

Chúng mình có trái tim hồng
Còn chưa dám chắc máu đông khi nào...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:35 PM
BỨC TRANH TÌNH


Anh đang gom nắng đầu hè
Gọi hương sắc dậy, rừng ve chín đều.

Gió vàng xô bức tranh thêu
Phượng hồng tô điểm, tình yêu trở mùa.

Hoàng hôn lãng đãng mõ khua
Bến sông vọng tiếng chuông chùa bâng quơ...

Dòng thời gian có đợi chờ!
Tình em lộng lẫy đến ngơ ngẩn sầu.

Nào ta đã nói gì đâu
Có chăng vẽ tặng đôi câu bông đùa.

Dòng trong, đục nối bốn mùa
Câu thơ vá vội, mây lùa trăng sao.

Duyên em bén tự thuở nào
Tơ hồng trĩu nặng, ồn ào trào dâng.

Mái chèo khỏa nước bâng khuâng
Gieo đầy men sóng mấy tầng trời cao.

Vườn mây cuộn áng ba đào
Tròng trành mấy độ cồn cào đáy tim.

Mầu thời gian mải mê tìm
Từ lâu kim, chỉ đắm chìm trong nhau...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:38 PM
HƯƠNG ĐỜI


Ai nhuộm hè vàng đáy mắt
Đổ lửa vào lòng nhân gian
Bao nhiêu hơi ấm lụi tàn
Âm ỉ ngõ hồn ta đó!

Xuân buồn lặng lẽ ra đi
Gío gợi điều gì tiếc nuối
Tháng năm rong ruổi phân ly
Gĩư trái tim hồng ở lại.

Thu tím đầu cành xa ngái
Treo ngược vành trăng thầm thì
Tư duy ngủ nơi dĩ vãng
Tơ duyên chập choạng cánh dơi.

Mây rắc tuyết vào mù đông
Đất trời ngập chìm buốt giá
Có gì ngập ngừng mới lạ
Len vào rũ rối buồng gan.

Vẫn đang chớm nở nát tan
Nồng nàn lan tràn xứ sở
Bốn mùa ùa ra nức nở
Vá lành vết rạn tình ta...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:41 PM
HƯƠNG TÌNH

Sớm nay lạc bước vườn xuân
Mầm non xưa phủ xanh ngần tiếng ve
Giọt nắng êm dịu lắng nghe
Hình như đã mấy vụ hè trôi qua
Gìơ đây rộn rã chim ca
Hoa thơm, trái ngọt đậm đà sắc hương
Thay bóng mây mát dặm trường
Ong say chở mật, phấn vương ngỡ ngàng
Đường thơ lần giở từng trang
Lao sao sóng vỗ, mênh mang tình người
Một vườn con gió reo vui...

Nguyễn Hải Yến
11-06-2011, 09:48 PM
NGƯỜI MẸ


Ngắm nhìn dòng sông xanh thẳm
Nối liền hai phía cuộc đời
Nghĩ về một thời gian khó
Mẹ đã nuôi con lớn khôn!

Ôi dòng sữa mẹ hiền hòa
Chảy ra từ lòng đất nước
Mạch ngầm hôm nay có được
Từ đầu nguồn đến mai sau.

Lớn dần mau theo năm tháng
Hòa lòng đại dương mênh mông
Tình mẹ cánh buồm lồng lộng
Lời ru rung động ban mai…

Niềm tin rạng rỡ tương lai
Trao con thêm lòng nhân ái
Hạnh phúc là từng nếm trải
Đắng cay… Dư vị ngọt ngào.

Lòng con lâng lâng tự hào
Khát khao từng giờ vào lớp
Hé cửa thiên đường choáng ngợp
Lời ru nâng cánh hôm nay…!


Bạn làm ơn cho xin bài này nha he he yêu quá thích quá là yêu

úi chít nên nhớ yêu bài thơ này nha hiiiiiiiii

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:55 PM
VÒNG QUAY


Tình người khơi dậy hồn thơ
Ngọn nguồn trong vắt mộng mơ sông dài.

Giọt sương gõ cửa ban mai
Chói chang tiềm thức chảy hoài vấn vương.

Muôn dòng hoà biển yêu thương
Hoá thân mật ngọt, sắc hương rạng ngời.

Từ nơi sóng gío xa khơi
Làn mây tô điểm bầu trời sớm nay.

Đại ngàn reo suốt đêm ngày
Hồn thơ dậy sóng đằm say tình đời...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 09:59 PM
XẺ CHIA


Em ngồi lọc chữ thăm anh
Giọt buồn tủi chảy vòng quanh cuộc đời
Lạnh lùng kìa hạt mưa rơi
Dẫu trong veo, cứ chơi vơi trái mùa!

Phòng the canh cửi, thêu thùa
Mỏng manh tơ liễu, gió lùa ngổn ngang
Bão giông vùi dập phũ phàng
Trái tim hồng gọi thênh thang nắng hè...

Từ xa mê mải lắng nghe
Dường như khơi dậy sắt se gió chiều
Đó đây thấp thoáng lời yêu
Than hồng bén lửa khơi nhiều chứa chan.

Cháy nhanh càng sớm lụi tàn
Thời gian xẫm lại lan tràn khói sương!
Anh đang canh giữ đêm trường
Lời thơ nhập nhoạng vấn vương sông hồ.

Đường trần ngoắt ngoéo, nhấp nhô
Ong bay, hương quyện... Xô bồ tháng năm
Mong sao tỏ rạng trăng rằm
Biển tình duyên vẫn xa xăm đợi chờ...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:02 PM
LẶP LẠI


Thu sắp lại về theo gió đông
Sắc vàng kỷ niệm dậy tầng không
Bến sông ngầu đỏ làn sương lạnh
Chỉ một mình ta ngồi ngóng trông.

Lặng lẽ song thưa bóng nhạn bơi
Liễu mành xua nhẹ đám mây tơi
Cỗi cằn thức dậy mờ năm tháng
Cô quạnh mảnh trăng trôi góc trời.

Mái tóc chao nghiêng phơi má hồng
Mắt huyền từ đó giễu mênh mông
Giọt hờn dỗi gợi thêm xuân sắc
Khát cháy tự tim, nhớ chất chồng.

Em đã khơi thông dòng tiếc thuơng
Cho ta lặn ngụp giữa canh trường
Tiếng ve nức nở chờ thu tới
Chắc chẳng riêng ai hoài vấn vương...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:04 PM



Bên này gánh cuộc đời con
Vắt khô dòng sữa, héo mòn tháng năm.

Phía kia:- Khoảnh trống xa xăm
Chất lên đời mẹ bao đăm đắm sầu.

Ăn non bữa, thức canh thâu
Bộn bề với những vá khâu cuộc đời.

Mái nhà xuyên thủng khoảng trời
Cơn mưa vá hộ tả tơi kiếp người.

Ngọn đèn lay lắt, chơi vơi
Mắt con:- Mảnh vá sáng ngời đêm nay.

Tình thương lành trọn tháng ngày
Mảnh trăng:- Miếng vá đắm say cõi trần...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:18 PM
NHỚ LẠI !


Lối vắng mây reo lạc dặm trường
Núi rừng muôn thuở tắm trong sương
Thác ôm ngang núi oằn cong nắng
Gấp gáp bướm ong lấp lóa hương.

Nhạc mõ theo trâu ghẹo đoạn đường
Tay em vin gió ngả trên nương
Trái đào thơm thảo hồng bên má
Aó trắng cài hoa khơi vấn vương.

Dong ruổi dặm trường em bước nhanh
Đại ngàn se lạnh đến mong manh
Ngả đầu âu yếm truyền hơi ấm
Thấp thoáng bên đời ngọn cỏ tranh.

Nước suối đầu nguồn có mát lành
Khỏa lòng cho phát sáng long lanh
Niềm tin nơi ấy còn lưu giữ
Đến được cuối nguồn mãi chảy quanh!

Kỷ niệm trong anh năm tháng xa
Dịu êm như vừa mới hôm qua
Sợi buồn lặng lẽ se se mắt
Nỗi nhớ dâng lên chợt nhạt nhòa...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:21 PM
QUY LUẬT


Tiếng đàn chảy theo giai điệu
Mượt mà vòng quanh sông ngòi...
Mơ mộng cùng cỏ cây, trăng gió...
Trải lòng mình say khoảnh trời.

Tâm hồn trôi tới biển khơi
Va đập nắng mưa, giông gió
Dàn đồng ca vi vút, ngân nga
Âm vang sâu thẳm mặn mà.

Em ùa vào trong lòng ta
Mang theo xót xa năm tháng
Bản trường ca mênh mang, hùng tráng
Tan hòa nhịp đập con tim.

Giờ tất cả chợt lặng im
Tâm hồn rung lên bão táp
Những gấp gáp thiêu cháy muôn nơi
Bản hòa tấu nhịp cuộc đời.

Nốt nhạc đã hóa thành lời
Chảy theo chơi vơi nước mắt
Tiếng thời gian gõ đều, gay gắt
Nhạt nhèo liên kết nốt đơn.

Nhà bên tiếng đàn chập chờn
Từng giọt thiêng liêng, trong vắt
Rồi sẽ lại mộng mơ, khao khát
Quyện vào hợp âm, chói chang!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:24 PM
XEM LẠI


Ta là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất, một phần trôi
Buồn vui dễ chỉ tâm hồn biết
Lóe sáng lên chăng? Sao đổi ngôi!

Ta ngồi nhắm mắt lại làm thơ
Ngàn dặm hiện lên đến sững sờ
Dẫu chỉ nêu ra, chẳng phán xét
Có chăng cũng chỉ buồn sơ sơ.

Chợt cơn gió lạnh hát vu vơ...
Biết yêu, biết ghét vẫn dại khờ
Độ lượng, bao dung tầm vóc lớn
Mái đầu trộn sương nắng lơ mơ.

Đêm nay trăng lặn, sao mờ
Giận hờn côi cút bên bờ thời gian
Tháng năm nuôi ngọn nửa tàn
Cuối nguồn đón nhận vô vàn phù sa...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:25 PM
SÂU NẶNG


Gió mưa gào thét hiên ngoài
Nỗi nhớ cồn cào đêm trắng
Giọt lệ sót sa, câm lặng
Em quờ quạng tìm anh trong mơ.

Sự thật ngang ngạnh, bất ngờ
Cánh cửa lòng đêm vẫn mở
Chao chát mùi hương bỡ ngỡ
Anh ái ngại tìm em bằng thơ.

Bóng tối vật vờ, xa cách
Hòa tan ban ngày ngây ngô
Thả lỏng bước trên trang giấy
Ngập ngừng, chập chững giữa vu vơ.

Phía trước bình minh hớn hở
Đan trên vòm trời chùm tơ
Anh dừng dấu chân dang dở
Giật mình thảng thốt giữa hoang sơ.

Đường dài khó ai định trước
Bằng những lối đi dại khờ
Đêm mưa vẫn hằn hơi thuở
Xóa mất nhưng dấu chân hững hờ.

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:27 PM
TRANG ĐỜI


Em còn mười tám, đôi mươi
Tiếng cười rơi trong chạng vạng
Lời ca rối tung năm tháng
Nghe mà buồn đến mai sau.

Dòng trong chắc gì đã sâu
Nước mắt đục ngầu năm tháng
Hoàng hôn chìm vào dĩ vãng
Hoa gạo thương đời đỏ au.

Sông quằn quại chảy về đâu
Đất dưới chân anh đang lở
Thời gian hòa tan nỗi nhớ
Bên em hóa thành nương dâu.

Đôi bờ vươn xa nhịp cầu
Tắt lịm câu hò từ đó
Chẳng còn cánh buồm lấp ló
Gom trời xanh cho tương lai.

Ngọn gió thở dài nuối tiếc
Nắng lăn con chữ miệt mài
Lời ru gõ cửa ban mai
Giấc mơ đan cài tối sáng.

Anh lăn mình trong bàng hoàng
Ngủ quên trên từng trang giấy
Tình yêu đầu nguồn lớn dậy
Một tiếng thở dài mênh mang...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:28 PM
BỐI RỐI


Lại mấy canh dài thao thức nữa
Cánh buồm nâu dong nắng bến xưa
Gió sâu thẳm, mông lung, huyền ảo
Nhuộm lạnh hồn, ngập sóng đong đưa.

Em cất cánh cho mưa nặng hạt
Anh vùi mình gầy hơi ấm xanh
Nụ sen ngây ngất chiều sương đọng
Tiếng cuốc kêu cản lối xuân qua.

Con tim reo lên lời ngân nga
Tình yêu xa, nỗi nhớ chẳng già
Lá gan ngập ngừng từng hơi thở
Để lại sau lưng bóng nhạt nhoà.

Thôi nhé em ta đừng vấn vương
Nửa đời gượng dậy gạt buồn thuơng
Niềm tin thức dậy nuôi tầm mắt
Mãi sáng trong như một tấm gương.

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:29 PM
BỒI HỒI


Sớm nay vắng tiếng chim ca
Lang thang mây trắng lượn qua vườn đào
Khoảng trống nơi ấy ra sao!
Nỗi niềm ẩn hiện, bóng nôn nao lòng...

Làn mi uốn mảnh trăng cong
Chỉ trong gang tấc nỡ vòng vèo xa
Một ngày em đến với ta
Hào quang trở lại mắt loa lóa tình.

Lim dim khóe mắt thu mình
Duyên thu bỏ ngỏ, dáng hình mỏng manh
Màn sương bủa lưới giăng thành
Cách ngăn hằn vết lên vành môi êm.

Giận hờn xé vụn giấc mềm
Tiếng thời gian khoét sâu thêm canh trường
Đêm tàn chìm đắm nhớ thương
Dễ gì gợi được chút hương ban đầu.

Nào ta đã nói gì đâu
Giữa dòng gẫy gập nhịp cầu vồng xưa
Sáng còn nắng, chiều đã mưa
Bằng như giấc mộng vẫn chưa tỉnh rồi

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:30 PM
TRẢ LỜI !


Vu vơ đêm nhớ, ngày mong
Hồn quê hương nhuộm cháy dòng thơ xanh
Em là giọt sương long lanh
Vuốt ve ngọn gió mong manh trước thềm.

Đâu rồi bầy sao dịu êm
Oằn mình quằn quại gối mềm dở dang
Nắng lên khỏa giấc mơ vàng
Một mình phơi giữa bẽ bàng ngày xuân.

Nhởn nhơ bắc đẩu xoay vần
Trời cao xáo trộn mấy lần buồn đau
Nửa chừng hẹn trả kiếp sau
Chẳng vì lỗi nhịp cho nhau nghẹn lời.

Vô duyên lá vẫn xanh tươi
Lao xao sóng động, mặt trời vỡ tan
Hoàng hôn nuôi anh trăng ngàn
Ngậm sương, đón gío ngắm hoàng hôn than...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:32 PM
THƠ - TÌNH


Đêm xuân nghe gió đổi chiều
Gạn dòng vơi bớt bao nhiêu u buồn

Sông nào chẳng có đầu nguồn
Bởi bao ngọn suối trào tuôn đêm ngày

Thơ tình men tự đắm say
Thăng hoa hương sắc, lắt lay cõi lòng

Nếu không ngày nhớ, đêm mong
Tri âm chắc chẳng lòng vòng tìm nhau

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:33 PM
Vô định


Hải đăng phát sáng long lanh
Anh tròng trành giữa mong manh sóng đời
Con thuyền nhỏ vượt trùng khơi
Chất chồng sương gió - Chơi vơi dặm dài.

Ngàn trùng lỗi hẹn ban mai
Đành neo đậu với canh dài vấn vương
Ngọn đèn chỉ lối, dẫn đường
Vẫn hư ảo chốn đoạn trường chông gai.

Thời gian mải miết trôi hoài
Sức tàn, lực kiệt hóa ngoài tầm tay...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:34 PM
THẦM MONG


Sớm nay xuân sắc đậu lên môi
Vết rạn thời gian đã nhạt rồi
Rạng rỡ, tươi ngời trên bục giảng
Ánh hồng xưa cũ lại lên ngôi

Anh đến nối lời gieo mộng mơ
Tình yêu thắp lại những dòng thơ
Xôn xao ong bướm, say hương gió
Bỏ ngỏ bên song mây hững hờ.

Em chợt mỉm cười trước gió đông
Đào phai kết trái tỏa hương nồng
Đường trăng thao thức lời cầu chúc
Ngóng đợi tin xa em biết không?

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:35 PM
XA VẮNG


Thềm xuân hoa tím chăng dây
Tình trong xa cách hao gầy, héo hon
Trăng thề thao thức, mỏi mòn
Đầy vơi năm tháng, khuyết tròn thời gian.

Hồ thu xanh giấc mộng ngàn
Chập chờn cánh vạc gọi đàn chơi vơi
Sương chiều níu ánh sao rơi
Hồn thơ khắc khoải vấp lời nắng mưa.

Gió đông lạc lối vườn xưa
Ngõ thề bỏ ngỏ - Dậu thưa xạc xào
Vắng em tiếng sáo cồn cào
Cung đàn lỡ nhịp vướng vào lời ca.

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:36 PM
[I]
KHÁT


Tìm em mỏi mắt, cạn lời
Sương tan tác núi, rừng vời vợi xa
Tiếng cười ngủ giữa bao la
Sức tàn, lực kiệt biết là về đâu.

Sông sâu mỏi gối nhịp cầu
Trùng dương lẻ bóng con tầu lênh đênh
Sao mờ, trăng lặn gập ghềnh
Đành chơ vơ chốn cập kênh dặm đời.

Vẫy vùng, ngụp lặn, sải bơi
Khát khô cổ giữa biển khơi mất rồi !!!

@BTV.vnthihuu]

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:37 PM
QUAY LẠI


Ao ước bên em một chút thôi
Tóc mây ngây ngất quấn bờ môi
Nghe hơi thở ấm tình non nước
Vơi nhẹ nhớ nhung mấy tháng rồi.

Ta sẽ bồi hồi ôn chuyện xưa
Dòng sao trôi dạt sóng đong đưa
Vài đôi chim én đi tìm tổ
Ướt lạnh bóng trăng lặng lẽ trôi.

Níu kéo chia phôi phút chạnh lòng
Gieo buồn kia nữa mảnh trăng cong
Dơi chao nuối tiếc tình sương đọng
Bóng tối chập chờn chiều tiễn đưa.

Năm ấy em vừa mười sáu xuân
Gót son chưa nhuộm chốn phong trần
Mắt tình còn giấu bâng khuâng đó
Lả lướt con đò dưới bến sông.

Anh chẳng thăm dò chuyện sâu nông
Lặng lẽ mơ màng ngắm mênh mông
Giật mình thức tỉnh chiều ngơ ngác
Thuyền đã đi rồi bến còn không.

Vời vợi hồ mây nhạt ánh hồng
Ngổn ngang lưu luyến một chiều đông
Áo khăn tất tả em quay lại
Lạc lối vườn xưa anh ngóng trông...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:39 PM
HƯƠNG ĐỜI


Ai nhuộm hè vàng đáy mắt
Đổ lửa vào lòng nhân gian
Bao nhiêu hơi ấm lụi tàn
Âm ỉ ngõ hồn ta đó!

Xuân buồn lặng lẽ ra đi
Gío gợi điều gì tiếc nuối
Tháng năm rong ruổi phân ly
Gĩư trái tim hồng ở lại.

Thu tím đầu cành xa ngái
Treo ngược vành trăng thầm thì
Tư duy ngủ nơi dĩ vãng
Tơ duyên chập choạng cánh dơi.

Mây rắc tuyết vào mù đông
Đất trời ngập chìm buốt giá
Có gì ngập ngừng mới lạ
Len vào rũ rối buồng gan.

Vẫn đang chớm nở nát tan
Nồng nàn lan tràn xứ sở
Bốn mùa ùa ra nức nở
Vá lành vết rạn tình ta...!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:42 PM
DÒNG XOÁY


Anh đang lần giở mỗi dòng thơ
Trên từng giây phút gội mong chờ
Giục giã đầu non sương ôm khói
Hững hờ tơ trúc luồn mênh mang.

Ve vuốt làn da; Gió nồm nam
Chảy từ nỗi nhớ đến vô vàn
Đâu đó chiều buông em ngóng đợi
Gởi lòng mình theo bóng nhạn xa.

Kìa tiếng cuốc khoe màu nắng hạ
Ve rả rích trưa ru ngủ xuân
Vẳng ngoài song thạch thùng chặt lưỡi
Luyến tiếc điều gì vào bâng quơ.

Anh ngả người dần sang cô quạnh
Chợt chút gì le lói con tim
Dòng chảy thời gian tê đầu lưỡi
Tóc em bay gợn lạnh sống lưng.

Những ước muốn đang trôi nửa chừng
Dốc tháng năm không dễ ngập ngừng
Đứng một chỗ quay sang đôi ngả
Xót sa lòng hát lời vu vơ.

Em giấu ngẩn ngơ trong đáy mắt
Vẫn dại khờ nhen nhóm lửa yêu
Anh ngần ngại tránh về hai phía
Tròng trành sóng gió ngã ba sông...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:43 PM
KỶ NIỆM HỒNG


Em hiến dâng anh ánh ngọc ngà
Ấm nồng giấc ngủ ước mơ xa
Bình minh khoe sắc màu hoang dã
Bỏ ngỏ lòng ươm bóng nhạt nhòa.

Dẫu có hòa mình trong biển khơi
Cánh hồng ngự trị mãi chơi vơi
Êm đềm khơi dậy bâng khuâng đó
Vò võ đào mai cánh tả tơi.

Du lãm nửa vời thung lũng say
Trời xanh, núi biếc, trắng mây bay
Chập chờn thác đổ, bâng khuâng dậy
Thấp thoáng bóng hồng se mắt cay...

Cành liễu lắt lay quyện gió đông
Nghẹn ngào năm trước ngắm dòng sông
Cánh hoa trôi ngược về phương ấy
Khoảng lặng bên song nhớ chất chồng.

Em mãi mênh mông chốn nhớ thương
Nửa đời chưa dứt gánh sầu vương
Hoàng hôn khoác áo hồng hy vọng
Day dứt hồn anh một chút hương.

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:44 PM
HUYẾT MẠCH


Từ ngày trời đất sinh ra
Thế gian đã tặng riêng ta sắc hồng.

Bãi sông đỏ ngọn gió đông
Tắm trong ngọn bút - Cánh đồng ngợp hoa.

Bao nhiêu màu mỡ phù sa
Mơn man ve vuốt làn da đến giờ.

Dẫu đều ngụp lặn mộng mơ
Mầu hồng trải khắp vần thơ tươi ngời.

Áo em nhuộm thắm yêu đời
Phủ lên trang giấy muôn lời sắt son.

Cắn môi tái hiện mỏi mòn
Thời xuân sắc mãi căng tròn ngợi ca.

Ươm mầm từ những phôi pha
Bình minh thức dậy bao la nghĩa tình.

Bức tranh nhỏ máu lung linh
Màu hồng điểm yếu riêng mình ta thôi

Sóng thời gian chẳng ngừng trôi
Chảy theo bên lở, bên bồi quanh co...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:45 PM
NGẮM


Ta nằm đu võng rừng cây
Chim reo, gió hát, hương ngây ngất tình.

Mắt em bắt giọt nắng xinh
Nóng ran bên má, rập rình lên môi.

Yên lặng nghe thời gian trôi
Vờ như không để em ngồi mộng mơ...

Bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ
Chìm vào mắt biếc bây giờ mới hay!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:46 PM
VỘI


Duyên thơ chắp cánh ngẩn ngơ
Nỗi niềm đan trải hững hờ nước mây
Bến sông trôi cánh hoa gầy
Tình trong xa cách sao ngây ngấy lòng.

Xôn xao ngày nhớ, đêm mong
Nổi chìm lận đận tới long đong rồi
Tiếng chim khắc khoải, đơn côi
Cành sương trăng đậu càng bồi hồi thương.

Lời em tím biếc vấn vương
Trong mơ ủ mãi chút hương tình nồng
Hôm qua vừa chớm ra sông
Đã nghe như sóng biển đông dậy rồi!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:47 PM
XUÂN XƯA


Tết đến reo vui tự lòng người
Aó hoa em mặc rắc hồng tươi
Cảnh, đời tấp nập nhen hơi ấm
Hương sắc vườn xuân chen tiếng cười.

Náo nức mùa vui hồng lên má
Rạo rực dâng trào, gió lao xao
Nhí nhảnh say sưa tay em chọn
Ve vuốt hoa tươi, ôm khát khao.

Mưa gió đời anh xào xạc mãi
Nghe tiếng lòng xuân thổn thức hoài
Em vui sắm tết, anh say hội
Cồn cào mây, gió quyện hương bay.

Giã từ năm cũ, mùa vui mới
Em dựa vai anh bước gập ghềnh
Chợ hoa ngày ấy lung liêng nắng
Đọng mãi trong anh vương ngất ngây.

Nâng chén xuân này tim trĩu nặng
Tròng trành ký ức tháng năm trôi
Nghe tiếng bướm ong, lòng bối rối
Kỷ niệm còn đây em xa rồi...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:48 PM
XẾ CHIỀU

Ai làm cơn gió liêu xiêu
Một mình ta hứng bao nhiêu nắng vàng.

Chớm hè vàng rực, mênh mang
Quên mình đứng giữa chói chang tần ngần.

Bóng em ngả nón thanh tân
Tóc bay níu giữ ngày xuân cuối làng.

Giếng khơi trong đến muộn màng
Giọt mưa bất chợt vội vàng tan nhanh.

Mắt em vụt sáng long lanh
Mồ hôi rơi xuống hóa thành mộng mơ...

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:49 PM
HỒN THƠ

Cầu thơ quạt mát ngõ thề
Tình em lan tỏa, thỏa thuê góc trời
Hồn anh thả sức rong chơi
Gió reo ngỡ tiếng em vời vợi ru.

Hôm qua đặc quánh sương mù
Dáng em nghiêng ngả âm u, não nề
Đàn cò giăng lưới vùng quê
Gom bao buồn tẻ kéo về phương nao.

Sớm nay biển nắng ùa vào
Bồng bềnh mây trắng cồn cào trời xanh
Tiếng em cười chợt long lanh
Vườn thơ đã nhuộm hồn anh chín rồi!

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:49 PM
EM VỀ


Tiếng ve rụng đỏ đường làng
Tháng ba khép cửa xênh xang hè về
Rộn ràng nửa tỉnh, nửa mê
Aó khăn tươi thắm, bộn bề mây giăng...

Em đi tre chớm nảy măng
Lối mòn lạnh mấy mùa trăng bẽ bàng
Mắt huyền lúng liếng liếc ngang
Thả hồn ở lại, dở dang bến lòng.

Ừ thì giấu nhớ vào trong
Tóc thề day dứt, long đong nắng vàng
Mái chèo khua sóng mênh mang
Trái tim khô giữa mấy hàng thông reo.

Mái tranh ủ những đói nghèo
Tiếng cười heo hút trôi theo lỡ lầm
Phồn hoa gieo mộng âm thầm
Sáo chiều héo hắt, người cầm lỏng dây.

Cánh diều chao ngọn gió gầy
Đón em hờn giận chất đầy hồn quê
Môi son tỏ lối sơn khê
Gập ghềnh ngõ hẹn não nề đường xưa.

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:50 PM
XA CÁCH

Anh phải chia tay ngay đây
Nhớ thật nhiều vào em nhé
Chẳng có gì là không thể
Khoé mắt đang nói hộ rồi.

Thời gian trôi dài miên man
Có lúc quẫy mình luyến tiếc
Tháng ngày ngập tràn tiễn biệt
Giọt lệ rửa bụi trần gian.

Thương cánh mi dài ngày ấy
Lọc trong veo vắt mùa thu
Lòng anh xốn xang rất lạ
Kéo trăng sao vào giấc mơ.

Gió khẽ hát ngoài song cửa
Dạ lan thoang thoảng vu vơ
Nghe rõ nhịp tim đang thở
Thời gian rích rắc thờ ơ.

Chỉ vì đôi điều dang dở
Thềm xuân đang đổ cơn mưa
Trải vội lời thề năm xưa
Ấp ủ cội nguồn nhung nhớ.

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:51 PM
TÌNH THƠ (2)


Cảm ơn trời đất thật nhiều
Chút quà đỏ rực bao nhiêu ngỡ ngàng.

Niềm vui nở giữa mênh mang
Hoa tình thơ vẫn dở dang trái mùa...

Cứ đâu chanh, quất phải chua
Đường mây ta chẳng bán mua, mời chào.

Tâm hồn lấp lánh trăng sao
Tri âm, tri kỷ ngọt ngào sắc hương !

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:54 PM
TRĨU NẶNG


Khắc khoải cho thêm gần nỗi nhớ
Đêm rùng mình nhen hơi ấm lửa yêu
Tà áo em lật khoảnh trời chiều
Hoàng hôn vụn cho tình khát mãi.

Nhấp chén yêu thương lòng tê dại
Gió gập ghềnh nơi thung lũng say
Cánh cò vun nắng vào hè ấy
Nỗi niềm mỏi dần theo áng mây.

Lãng đãng sương luồn trong tiếng ve
Dòng trôi nghiêng ngả những hàng tre
Rỉ ran giọng dế lòng rớm máu
Xác khô rồi tan theo hư vô.

Lưu luyến chảy theo bóng sông hồ
Ngàn trùng che đậy sóng tương tư
Bến sông đỏ quạch màu cô quạnh
Heo hút về quây quanh giấc mơ.

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:56 PM
CHƯA TRỌN...


Nhớ ai lạnh ngắt đêm tàn
Hương thời gian quyện đến tan tác lòng
Một vài ngọn gió long đong
Dăm ba cánh vạc lòng vòng tìm đôi.

Con tim lỡ nhịp bồi hồi
Đèn khuya hắt bóng nổi trôi Ngân Hà
Nửa già đêm trắng vời xa
Trời tây xao xác tiếng gà cầm canh

Đến nỗi nhớ còn mong manh
Biết bao giờ mới vá lành... giấc mơ?

Trần Như Chuyên
11-06-2011, 10:57 PM
ĐÊM LẶNG


Anh đã ngỏ lời vào mắt em
Nỗi niềm tan chảy sóng đan xen
Tóc mây pha gió hoàng hôn đậu
Lãng đãng sương buồn luồn ngõ quen.

Lất phất ngọn đèn xua bóng xa
Dấu giầy khua lá vỡ hiên nhà
Cuốc kêu rạn nứt đêm hè vắng
Nhung nhớ phập phồng ngọn gió qua.

Em đã hòa vào trong bóng đêm
Mươi vòng trăng nhớ rỡn bên thềm
Ngoài song ướt lạnh phương trời đó
Có trọn vẹn chăng chút dịu êm.

Nơi ấy gối mềm thao thức đây
Cùng anh vò võ đếm sao gầy
Rỉ ran giọng dế phơi man mác
Xao xác trời tây hạc gọi bầy.

Thôi nhé! Giận lây vì quá yêu
Ngày xuân cũng đã chuyển sang chiều
Còn bao nhiêu nữa mùa vui đó
Mà sóng tình ta mãi liêu xiêu...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:29 AM
TẤM LÒNG



Trùng khơi nâng cánh con tầu
Lọc bao sương gió giữ mầu biển xanh
Đảo xa ngả giấc yên lành
Hải đăng thao thức, long lanh nháy hoài
Lời ru gõ cửa ban mai
Gío lay giải mũ bờ vai đêm ngày.

Cánh đồng vào vụ chiều nay
Sắc vàng lên má, hương say tóc thề
Thoảng trong hơi thở miền quê
Có làn gió biển tràn về nơi em
Trăng lên lấp ló bên rèm
Chứa bao la nỗi khát thèm, nhớ nhung…

Đại dương heo hút, mông lung
Chập chờn bão tố, trập trùng gian lao
Sớm nay trời phủ kín sao
Dáng anh, người lính; Tạc vào bình minh…

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:31 AM
TÌNH THU


Thu vẫn ẩn trong con mắt xuân
Tình em ấp ủ ánh trăng ngần
Đường mây vạn dặm nuôi tầm mắt
Sông núi cách ngăn mùa vẫn gần.

Ngày ấy tần ngần dạo gót qua
Em mang thu tới trước hiên nhà
Áo say cánh gió ươm hoa nắng
Gửi lại bên lòng chút nhớ xa.

Lỗi hẹn chiều sương hương thoảng qua
Dáng em lay động ánh trăng ngà
Sao say sóng tiếc người trong mộng
Lồng lộng hồ thu hồn ngân nga.

Thu chạnh lòng ta - Nhớ chói chang!
Xuân sang tái hiện giấc mơ vàng
Giọt buồn khoe sắc hoàng hôn đó
Lãng đãng bên song mây ngổn ngang...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:32 AM
BUỒN


Ô hay! Sao nỡ bỏ quên
Cánh hồng chớm nở lướt trên mi dài
Thời gian - Giấc mộng nhạt phai
Miên man gài lại một vài giọt sương.

Bình minh chợt nhuốm xót thương
Rời cành về lọ - Vấn vương đất trời
Nụ cười chưa chín đã rơi
Ai làm đau suốt một đời nhành hoa...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:33 AM
MẮT TÌNH (7)


Mắt em cháy bỏng, cồn cào
Đục ngầu chát mặn lặn vào trang thơ.

Anh tan chảy giữa dại khờ
Nỗi lòng lặn lội bên bờ vực sâu.

Ai xui mi biếc bắc cầu
Hút anh đắm đuối dưới bầu trời xanh.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:39 AM
NHỚ LẠI !


Lối vắng mây reo lạc dặm trường
Núi rừng muôn thuở tắm trong sương
Thác ôm ngang núi oằn cong nắng
Gấp gáp bướm ong lấp lóa hương.

Nhạc mõ theo trâu ghẹo đoạn đường
Tay em vin gió ngả trên nương
Trái đào thơm thảo hồng bên má
Aó trắng cài hoa khơi vấn vương.

Dong ruổi dặm trường em bước nhanh
Đại ngàn se lạnh đến mong manh
Ngả đầu âu yếm truyền hơi ấm
Thấp thoáng bên đời ngọn cỏ tranh.

Nước suối đầu nguồn có mát lành
Khỏa lòng cho phát sáng long lanh
Niềm tin nơi ấy còn lưu giữ
Đến được cuối nguồn mãi chảy quanh!

Kỷ niệm trong anh năm tháng xa
Dịu êm như vừa mới hôm qua
Sợi buồn lặng lẽ se se mắt
Nỗi nhớ dâng lên chợt nhạt nhòa...!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:40 AM
CHỚM NỞ


Khi chưa gặp em anh nào thấy hết
Điều bình thường nhất lại thành quyết liệt
Xoa dịu nỗi đau, xoá mọi ưu phiền
Nhận tất cả rồi lại cho tất cả
Bỏ giải cách ngăn, vĩnh viễn thiêng liêng.

Em thật đấy nhưng cũng hư ảo đấy
Hiển hiện đến rồi, thoáng bỗng xa xăm.
Vẫn nhớ mãi một sáng tháng năm
Mang đến cho anh vầng thái dương rực rỡ
Cũng từ đây em là nhuỵ vàng nở
Từ bông hoa trái tim đang tan vỡ
Từ dòng máu yêu dần khô nỏ
Sống lại giữa đời, tươi mãi màu xuân.

Anh đã trao ánh trăng ngần nhung nhớ
Gửi trọn trời xanh bóng dáng ngày xưa
Dìm khát vọng, ngăn ngừa quá khứ
Chứa nặng khối sầu, ôm lá gan đau.

Cõi giằng xé đục ngầu mâu thuẫn
Ta từ bỏ, vui cùng lá hoa, cây cỏ
Lần lữa tháng ngày vò võ xác ve
Kín trời thu lặng lẽ lắng nghe...!

Đông sắp lại, gió sắt se bờ liễu
Vẫn đợi nồng nàn hơi ấm lửa yêu...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:41 AM
NHỚ THÁNG BA


Ai xua đom đóm bay ra
Mùa vui đánh thức tháng ba chín rồi
Trái đào tô điểm làn môi
Hoa xoan nở muộn rẽ ngôi tóc thề.

Lá non như bỏ bùa mê
Áo xuân khoe sắc rủ rê hồn người
Ai xui nên má thêm tươi
Chẳng pha hương sắc vẫn ngời nước mây.

Trầu này, cau đấy, vôi đây
Mới bén duyên đã ngất ngây tình đời
Ánh đèn rực rỡ chói ngời
Chẳng làm nhòa một khoảnh trời trong ta.

Mái đình, bến nước, cây đa...
Chập chờ đom đóm bay ra khoe màu
Ngày mình đang phải lòng nhau...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:43 AM
LỠ !


Về với em giữa thênh thang
Ngút ngàn cây trái, chói chang nắng hè.
Sông Hồng mải miết lắng nghe
Ong say chở mật, hương nhè nhẹ bay.

Phấn vương trên má lắt lay
Thời gian giắt vội đắng cay bến lòng
Ta về em có nhớ mong !
Thuyền tình neo đậu, đôi dòng thảnh thơi.

Mang theo hương lúa tươi ngời
Dòng trong veo vắt, sóng vời ngàn lau
Đường về mây tiễn theo sau
Lệ rơi đánh đổi nỗi đau đáu chờ !

Mùa vàng để mắt hững hờ
Khói đồng quyện nhớ nhung lờ mờ bay
Mùa vải năm ấy, năm nay
Nâu huyền đáy mắt - Đợi ngày thu sang...

Mái chèo dẫn lễ về làng
Aó tím đi giữa ngổn ngang sắc màu
Tháng ngày mòn mỏi qua mau
Tóc thề gài lại ngàn lau ngỡ ngàng.

Nỗi niềm chở gió sang ngang
Nhìn nơi quầng sáng mang mang giận hờn
Mây trôi đáy nước - Mây vờn
Ngẩn ngơ cánh bướm chập chờn bờ lau.

Gía mà có cả kiếp sau...!!!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:44 AM
KHÔNG MÀU


Vẽ màu bằng ánh sáng
Trải lòng vào mênh mang
Sải cánh theo thời gian
Nhịp nhàng hương sắc tới.

Đường thơ không biên giới
Sóng sánh tình thế gian
Trái đất xanh ngút ngàn
Lung linh lòng nhân ái.

Vườn mây đang trống trải
Chim sóc về khoe màu
Tâm hồn đến với nhau
Ong bướm gieo hoa trái.

Thu qua rồi đông lại
Tình người xuân mãi mãi
Nắng dù có nhạt phai
Vẫn thắm nơi ngọn bút.

Vi vút hay lặng im
Hương gió đời vẫn ngát
Bức tranh ngời khao khát
Màu chảy từ con tim.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:45 AM
XẾ CHIỀU

Ai làm cơn gió liêu xiêu
Một mình ta hứng bao nhiêu nắng vàng.

Chớm hè vàng rực, mênh mang
Quên mình đứng giữa chói chang tần ngần.

Bóng em ngả nón thanh tân
Tóc bay níu giữ ngày xuân cuối làng.

Giếng khơi trong đến muộn màng
Giọt mưa bất chợt vội vàng tan nhanh.

Mắt em vụt sáng long lanh
Mồ hôi rơi xuống hóa thành mộng mơ...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:45 AM
HẸN...

Nghĩ rằng thoang thoảng hoa nhài
Nhẹ nhàng, thanh thoát vương hoài, thơm lâu.

Không gian bắc nối nhịp cầu
Duyên thêm thắm đượm, tình bầu bạn tươi.

Cô đơn qua nửa đường đời
Dãi dầu sương gió mấy mươi năm trời.

Nổi chìm, nặng nhẹ, đầy vơi...
Sớm mưa, chiều nắng tim vời vợi đau.

Trăm năm trao nhận trầu cau
Có duyên hẹn lại kiếp sau xin chờ...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:46 AM
LƯU LUYẾN!


Mưa đêm giăng mắc làm sao?
Phương trời phía ấy vẫn thao thức hoài
Trăng đêm động cánh hoa nhài
Gọi hương thơm dậy buông hoài vấn vương.

Cùng nằm bên cạnh con đường
Cùng mơ trong trong một màn sương dịu dàng
Đêm nhớ nhung rộng mênh mang
Ta bay theo ánh huy hoàng đến em.

Mong mang đôi chút hương đêm
Trải vào giấc ngủ có thêm ấm nồng
Ta uống chung ly rượu hồng
Má em chín rực, đỏ ong sương tàn.

Giấc mơ chứa màu hợp tan
Gieo mầm lưu luyến đến tan nát lòng...!!!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:47 AM
ĐÊM TRẮNG!


Buồn tênh lối nắng, đường mưa
Trăng xưa, bến cũ, rào thưa gió lùa.

Sương giăng từng giải gọi mùa
Bến xuân mây mắc cành chua me rồi!

Lạnh lùng sao muộn đổi ngôi
Người xưa còn đó - Tình trôi theo dòng.

Nắng lên chải tóc ngoài song
Tiếng hò thức dậy cõi lòng bơ vơ.

Giấu mình trong cõi ngẩn ngơ
Lặn sâu nơi đến bến bờ mênh mông

Bốn bề xao xác gió đông
Bình minh khơi trái tim hồng trời xa...!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:48 AM
TRẢ LẠI


Dòng thơ đằm sâu tình đời
Làm cho ai phải nối lời con tim
Biết rằng có thể đi tìm
Kìm nén lòng giữa lặng im kiếp này.

Lạnh lùng - Đâu hẳn không hay
Giới hạn - Dành để dãi bày mai sau
Khoảng cách - Gìn giữ cho nhau
Dừng lại - Vùi chặt nỗi đau riêng mình.

Vì yêu nên chẳng thanh minh
Lỡ thương mới dám hy sinh giấc mềm
Chói chang - Lăn lộn trong đêm
Quằn quại - Rạch vết ấm êm tháng ngày.

Mỗi bước tỉnh, một bước say
Tròng trành duyên nợ, trả vay cũng đành
Chông chênh, hư ảo, mong manh
Bóng hoàng hôn nhuộm an lành trời xa !!!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:49 AM
LẶNG THẦM

Sớm nay gió chuyển mùa vào hạ
Phượng vuốt ve ký ức chói chang
Kỷ niệm vào hàng giăng tiếc nuối
Hơi thở gấp dần nuôi chiều xa...

Mây trắng lung lay mái tóc ngà
Vàng anh cất tiếng hát ngân nga
Vai áo em vương giọt mực tím
Giờ tan trường chợt hóa thiêng liêng!

Tuổi học trò giấu khoảnh trời riêng
Sóng sánh làn môi yêu rạo rực
Quả tim vẫy vùng trong vồng ngực
Mấy mươi năm rồi vẫn còn run...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:50 AM
QUY LUẬT


Tiếng đàn chảy theo giai điệu
Mượt mà vòng quanh sông ngòi...
Mơ mộng cùng cỏ cây, trăng gió...
Trải lòng mình say khoảnh trời.

Tâm hồn trôi tới biển khơi
Va đập nắng mưa, giông gió
Dàn đồng ca vi vút, ngân nga
Âm vang sâu thẳm mặn mà.

Em ùa vào trong lòng ta
Mang theo xót xa năm tháng
Bản trường ca mênh mang, hùng tráng
Tan hòa nhịp đập con tim.

Giờ tất cả chợt lặng im
Tâm hồn rung lên bão táp
Những gấp gáp thiêu cháy muôn nơi
Bản hòa tấu nhịp cuộc đời.

Nốt nhạc đã hóa thành lời
Chảy theo chơi vơi nước mắt
Tiếng thời gian gõ đều, gay gắt
Nhạt nhèo liên kết nốt đơn.

Nhà bên tiếng đàn chập chờn
Từng giọt thiêng liêng, trong vắt
Rồi sẽ lại mộng mơ, khao khát
Quyện vào hợp âm, chói chang!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:50 AM
VỘI


Duyên thơ chắp cánh ngẩn ngơ
Nỗi niềm đan trải hững hờ nước mây
Bến sông trôi cánh hoa gầy
Tình trong xa cách sao ngây ngấy lòng.

Xôn xao ngày nhớ, đêm mong
Nổi chìm lận đận tới mong manh rồi
Tiếng chim khắc khoải, đơn côi
Cành sương trăng đậu càng bồi hồi thương.

Lời em tím biếc vấn vương
Trong mơ ủ mãi chút hương tình nồng
Hôm qua vừa chớm ra sông
Đã nghe như sóng biển đông dậy rồi!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:51 AM
VƯƠNG

Rộn rã chim reo sáng tươi ngời
Sóng lòng hòa quyện nắng xa khơi
Bóng người thấp thoáng bơi theo gió
Bỏ ngỏ bên đời - Một chút hương.

Ta đã chùn chân giữa dặm trường
Nửa đời gục ngã trước đau thương
Hãy gượng đứng lên làm điểm tựa
Nhìn người tới đích để làm gương.

Chân bước chông chênh khắp ngả đường
Dấu thời gian hằn lối màn sương
Chân chai vá, tóc mây pha tuyết
Vẫn ngẩn ngơ một giọt vấn vương.

Lời thơ nuôi sức mạnh ngoan cường
Giục người tỉnh giấc giữ yên cương
Hăm hở say sưa mùa vui mới
Lê gót phong trần vui bốn phương.

Sức mạnh phi thường nhành ban mai
Treo vành trăng sớm phía tương lai
Mỏng manh lạnh lùng lôi ta dậy
Chẳng phải nhiều đâu - Một chút hương.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:53 AM
XẺ CHIA


Biển bao ngàn năm vẫn dạn dày
Bởi cười hay khóc cũng về đây
Hòa tan uất hận thành mặn chát
Giấu trọn sầu đau trong dào dạt
Đong trọn niềm vui sóng miên man,

Mấy lần gào thét trong tan biến
Gạn cả lời thề xuống đại dương
Khi triều dâng đón nhận yêu thương
Lúc rút xuống mang bao vấn vương
Rửa sạch tai ương nơi trần thế.

Cảnh trái ngang kiếp đời dâu bể
Hằn một vùng hoang vắng chiều xa
Lặn hẳn vào bão tố, phong ba
Khơi vết thương, cuốn dậy nhạt nhòa
Vọng trở lại khúc ca êm dịu.

Khi đung đưa trở mình nũng nịu
Em đứng bên dan díu lòng ta
Tình mãi xanh, biển chẳng thể già
Đời đổi thay sóng vẫn ngân nga
Lúc lẻ loi về đây nương tựa.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:54 AM
NGỠ...


Làn hương thoảng qua vu vơ
Giấc chiêm bao chợt ngẩn ngơ dáng hình.

Mây nghiêng đáy nước soi mình
Mơ màng ai tỏ bóng tình trong mơ.

Liễu mành chải tóc hững hờ
Ngỡ như Ai bước lên bờ đợi Ai.

Giọt sương khoe sắc ban mai
Lời thơ khép mở vương hoài... tri âm.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:55 AM
NGẮM


Ta nằm đu võng rừng cây
Chim reo, gió hát, hương ngây ngất tình.

Mắt em bắt giọt nắng xinh
Nóng ran bên má, rập rình lên môi.

Thời gian kia mặc sức trôi
Vờ như không để em ngồi mộng mơ...

Bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ
Chìm vào mắt biếc bây giờ mới hay!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:56 AM
XEM LẠI


Ta là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất, một phần trôi
Buồn vui dễ chỉ tâm hồn biết
Lóe sáng lên chăng? Sao đổi ngôi!

Ta ngồi nhắm mắt lại làm thơ
Ngàn dặm hiện lên đến sững sờ
Dẫu chỉ nêu ra, chẳng phán xét
Có chăng cũng chỉ buồn sơ sơ.

Chợt cơn gió lạnh hát vu vơ...
Biết yêu, biết ghét vẫn dại khờ
Độ lượng, bao dung tầm vóc lớn
Mái đầu trộn sương nắng lơ mơ.

Đêm nay trăng lặn, sao mờ
Giận hờn côi cút bên bờ thời gian
Tháng năm nuôi ngọn nửa tàn
Cuối nguồn đón nhận vô vàn phù sa...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 08:57 AM
VÔ DANH!



Anh hùng ca từ cuộc đời
Chuỗi dòng lịch sử chói ngời tương lai.
Chân lý nằm phía chông gai
Mấy ngàn năm vẫn miệt mài đấu tranh.

Tôi viết dòng thơ tặng các anh
Mùa vui ước nguyện sáng long lanh
Chiến công thấm máu ngời trang sách
Lịch sử nghiêng mình trong vô danh.

Một thời tuổi vẫn còn xanh
Khói lửa ngả mái tóc thành xót thương
Đạn bom cày xới quê hương
Gác nghiên bút - Rời mái trường thân yêu.

Đất nước chịu quá nhiều đau khổ
Hãy tự mình xóa bỏ xiềng gông.
Máu con tim khát khao sự sống
Khí phách hiên ngang rạng đức Rồng...

Tự do trải khắp non sông
Biển Đông dậy sóng, cờ hồng rợp bay
Máu xương dựng nước non này
Chiến công lặng tỏa hương say muôn đời.

Ai đặt tên anh thành người lính
Vì hòa bình chẳng hề toan tính.
Chiến tranh mãi hiện hình tội ác
Đang day dứt tâm hồn chúng ta.

Các anh trồng nên rừng hoa
Bao người đến hái làm quà tặng nhau...!

Nguyễn Hải Yến
12-06-2011, 10:03 AM
HỒN THƠ

Cầu thơ quạt mát ngõ thề
Tình em lan tỏa, thỏa thuê góc trời
Hồn anh thả sức rong chơi
Gió reo ngỡ tiếng em vời vợi ru.

Hôm qua đặc quánh sương mù
Dáng em nghiêng ngả âm u, não nề
Đàn cò giăng lưới vùng quê
Gom bao buồn tẻ kéo về phương nao.

Sớm nay biển nắng ùa vào
Bồng bềnh mây trắng cồn cào trời xanh
Tiếng em cười chợt long lanh
Vườn thơ đã nhuộm hồn anh chín rồi!




Hôm nay được nghỉ lang thang
Đọc thơ ta thấy ngỡ ngàng tuổi xuân
Thuở xưa ký ức ngập tràn
Hai mươi tuổi ấy muôn vàn sắc xuân

Hải Yến .

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:45 PM
NỖI NHỚ...!


Mưa chen vào nỗi nhớ nhung
Chốn đường mây dấu mịt mùng xa xôi
Lòng riêng vướng những bồi hồi
Đèn khuya lẻ bóng, trăng trôi một mình.

Cảnh nào cũng thắm nghĩa tình
Dễ thương đến cả bình minh cuối trời
Rộn ràng hình bóng cuộc đời
Giấu vào thân phận lứa đôi chút tình.

Nhìn đâu cũng thấy lung linh
Đến đâu cũng gợi dáng hình thân thương
Nhớ ai ngả bóng chiều sương
Thương ai ướt áo con đường mưa rơi.

Gập ghềnh gió cuốn, mây bơi
Bồng bềnh, hư ảo cho đời say mê
Nơi nào là chốn đi về
Tháng ngày kéo trọn lời thề đến đâu?

Cuộc đời ai chẳng vương sầu
Thế gian lan mãi một màu thuỷ chung
Yêu nhau nhớ đến lạ lùng
Thương nhau sót tới tận cùng ruột gan.

Sướng vui tới tận chứa chan
Giận hờn dễ đến nát tan cõi lòng
Tình sâu ai cũng nhớ mong
Yêu nhau trằn trọc, thức trong canh dài.

Ưu tư lạnh, thao thức hoài
Áo bốn mùa chẳng nhạt phai bao giờ
Em bên ấy có mong chờ
Tình anh đan ánh trăng mờ về tây...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:47 PM
LÃNG QUÊN

Xuân sang thức dậy đời phiêu lãng
Tan chảy trong ta giấc lụi tàn
Nỗi niềm lưu giữ tình sông nước
Ngụp lặn, sải bơi vẫn chẳng nên.

Em bỏ quên anh giữa dòng đời
Bên bồi, bên lở đứng chơi vơi
Gío lạnh lẽo xua làn xuân tới
Luống thẹn tâm can rớt giọt sầu.

Chẳng ai khua nước vẫn đục ngầu
Tự mình đâu dễ nhuốm buồn đau
Vết rạn nứt trên bờ năm tháng
Để mãi chênh vênh những nỗi niềm.

Trăng lưỡi liềm heo hắt ngoài song
Mảnh sáng lạnh rót nhớ vào lòng
Tan vỡ trong ta nuôi hy vọng
Em gửi cuối trời nắng vàng ong!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:48 PM
NÉN!


Gió cuốn mùa thu mây bay ngang
Tiếc nuối, xót xa đến võ vàng
Đời vắng, hương tàn, hoa trái rụng
Nắng quẫy lòng ta nóng chói chang!

Sao mờ, Trăng lặn, giấc bàng hoàng
Tâm hồn khô héo cõi hoang mang
Xộc xệch dấu giày lay ngõ lạnh
Tròng trành, cô quạnh bóng lang thang!

Phòng lặng, con tim réo ngỡ ngàng
Lá gan câm nén đợi xuân sang
Cõi lòng giằng xé buồn giăng mắc
Lồng ngực tràn căng muốn vỡ toang...!!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:49 PM
XUÂN XƯA


Tết đến reo vui tự lòng người
Aó hoa em mặc rắc hồng tươi
Cảnh, đời tấp nập nhen hơi ấm
Hương sắc vườn xuân chen tiếng cười.

Náo nức mùa vui hồng lên má
Rạo rực dâng trào, gió lao xao
Nhí nhảnh say sưa tay em chọn
Ve vuốt hoa tươi, ôm khát khao.

Mưa gió đời anh xào xạc mãi
Nghe tiếng lòng xuân thổn thức hoài
Em vui sắm tết, anh say hội
Cồn cào mây, gió quyện hương bay.

Giã từ năm cũ, mùa vui mới
Em dựa vai anh bước gập ghềnh
Chợ hoa ngày ấy lung liêng nắng
Đọng mãi trong anh vương ngất ngây.

Nâng chén xuân này tim trĩu nặng
Tròng trành ký ức tháng năm trôi
Nghe tiếng bướm ong, lòng bối rối
Kỷ niệm còn đây em xa rồi...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:51 PM
GIẤC MƠ


Quê ta êm dịu miền sông nước
Chưa một lần đứng ngắm cao nguyên
Cảnh thần tiên gió reo thác dựng
Vẫn tiếng gà xao xác miên man.

Giấc mộng ngàn năm đang vẫy gọi
Rừng núi giờ này có khác xưa
Réo tí tách bập bùng đống lửa
Tay nắm tay kết vòng yêu thương.

Con đường chắc còn nhỏ bé thôi
Khoảng sáng hồng lên ấm tình đời
Dòng người thưởng ngoạn đan xuôi ngược
Có thấu chăng bên giếng ta ngồi.

Nhưng quanh đây vẫn có mặt trời
Vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi
Nghe suối chảy lòng ta trong lại
Khi bạn kể về đêm cao nguyên!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:53 PM
GÁNH...


Dạo gót trên ngõ nhỏ
Giữa cuộc đời thênh thang
Bàn chân thon đứng đó
Trong ngổn ngang âu lo.

Có những lần hẹn hò
Trời đất thành mờ tỏ
Bao nhiêu sao chẳng rõ
Trốn vào trong mắt em.

Đêm chẳng buồn gài then
Mùa thay mùa vời vợi
Sóng lòng đan bối rối
Lướt trên đời ngợi ca.

- Đừng ví em là hoa
Héo khô trời nắng lửa
Rạn vỡ ngày băng giá
Tan tác mùa bão dông.

Chớ ví anh là tùng
Để xuân thành bất tận
Quanh năm đứng ôm hận
Giữa núi rừng chơi vơi...

Chúng mình chỉ là người
Duyên dáng
Dịu dàng
Muộn màng
Mạnh mẽ
Đôi tâm hồn tươi trẻ
Mang thiên hà trên vai!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:56 PM
HÔM QUA


Nghe tiếng ai hé nở nụ cười
Mơ thấy bông hoa thật thắm tươi
Nhìn dáng người mỏng manh phía trước
Nỗi nhớ chông chênh ngược thời gian.

Ngày xưa em là gió nồm nam
Tưới mát đời anh trong tháng hạ
Ủ ấm cõi lòng đêm buốt giá
Vồng ngực lồng hai nửa con tim.

Gìơ ánh mắt lặng lẽ đi tìm
Nửa còn lại cuộc tình lỡ dở
Kỷ niệm cháy trong từng hơi thở
Vụng về khoác mảnh áo thời gian.

Nỗi nhớ em là mảnh băng tan
Lan tràn chảy vòng quanh bờ cát
Giọt lạnh lẽo xót như muối xát
Trôi chậm trên vết ghép chưa liền.

Những rạn nứt dang dở thâm niên
Đang nhạt phai dần đi chua chát
Còn có bao nhiêu điều mất mát
Vẫn nằm trong khao khát hôm nay...!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:58 PM
TRANG ĐỜI


Em còn mười tám, đôi mươi
Tiếng cười rơi trong chạng vạng
Lời ca rối tung năm tháng
Nghe mà buồn đến mai sau.

Dòng trong chắc gì đã sâu
Nước mắt đục ngầu năm tháng
Hoàng hôn chìm vào dĩ vãng
Hoa gạo thương đời đỏ au.

Sông quằn quại chảy về đâu
Đất dưới chân anh đang lở
Thời gian hòa tan nỗi nhớ
Bên em hóa thành nương dâu.

Đôi bờ vươn xa nhịp cầu
Tắt lịm câu hò từ đó
Chẳng còn cánh buồm lấp ló
Gom trời xanh cho tương lai.

Ngọn gió thở dài nuối tiếc
Nắng lăn con chữ miệt mài
Lời ru gõ cửa ban mai
Giấc mơ đan cài tối sáng.

Anh lăn mình trong bàng hoàng
Ngủ quên trên từng trang giấy
Tình yêu đầu nguồn lớn dậy
Một tiếng thở dài mênh mang...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 12:59 PM
EM VỀ


Tiếng ve rụng đỏ đường làng
Tháng ba khép cửa xênh xang hè về
Rộn ràng nửa tỉnh, nửa mê
Aó khăn tươi thắm, bộn bề mây giăng...

Em đi tre chớm nảy măng
Lối mòn lạnh mấy mùa trăng bẽ bàng
Mắt huyền lúng liếng liếc ngang
Thả hồn ở lại, dở dang bến lòng.

Ừ thì giấu nhớ vào trong
Tóc thề day dứt, long đong nắng vàng
Mái chèo khua sóng mênh mang
Trái tim khô giữa mấy hàng thông reo.

Mái tranh ủ những đói nghèo
Tiếng cười heo hút trôi theo lỡ lầm
Phồn hoa gieo mộng âm thầm
Sáo chiều héo hắt, người cầm lỏng dây.

Cánh diều chao ngọn gió gầy
Đón em hờn giận chất đầy hồn quê
Môi son tỏ lối sơn khê
Gập ghềnh ngõ hẹn não nề đường xưa.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:11 PM
HỒN THƠ


Cầu thơ quạt mát ngõ thề
Tình em lan tỏa, thỏa thuê góc trời
Hồn anh thả sức rong chơi
Gió reo ngỡ tiếng em vời vợi ru.

Hôm qua đặc quánh sương mù
Dáng em nghiêng ngả âm u, não nề
Đàn cò giăng lưới vùng quê
Gom bao buồn tẻ kéo về phương nao.

Sớm nay biển nắng ùa vào
Bồng bềnh mây trắng cồn cào trời xanh
Tiếng em cười chợt long lanh
Vườn thơ đã nhuộm hồn anh chín rồi!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:12 PM
BIỆN MINH


Bâng khuâng cũng đi về phía trước
Hố sâu nào đong ngược thời gian
Tuổi thơ treo trên giấc mộng ngàn
Đến giờ này chẳng sao đếm được.

Trái tim có cản ngăn dòng nước
Quá khứ vẫn hình thành ban mai
Vui sướng, khổ đau nối chuỗi dài
Quẩn quanh vòng tuần hoàn nhân loại.

Kìa bốn mùa hoa trái tươi xanh
Đang ngọt lành giữa vùng tối sáng
Hoàng hôn lặn sương còn bảng lảng
Có cần đâu những buổi chiều tà.

Luật tháng ngày vẫn cứ sinh ra
Luôn tồn tại hợp tan, được mất
Ta chỉ nghe và nhìn trước mắt
Mộng mơ là giấc ngủ tương lai...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:19 PM
XA CÁCH

Anh phải chia tay ngay đây
Nhớ thật nhiều vào em nhé
Chẳng có gì là không thể
Khoé mắt đang nói hộ rồi.

Thời gian trôi dài miên man
Có lúc quẫy mình luyến tiếc
Tháng ngày ngập tràn tiễn biệt
Giọt lệ rửa bụi trần gian.

Thương cánh mi dài ngày ấy
Lọc trong veo vắt mùa thu
Lòng anh xốn xang rất lạ
Kéo trăng sao vào giấc mơ.

Gió khẽ hát ngoài song cửa
Dạ lan thoảng thoảng vu vơ
Nghe rõ nhịp tim đang thở
Thời gian rích rắc thờ ơ.

Chỉ vì đôi điều dang dở
Thềm xuân đang đổ cơn mưa
Trải vội lời thề năm xưa
Ấp ủ cội nguồn nhung nhớ.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:20 PM
HÃY NÉN...


Trong mướt mát màu xanh cuộc sống
Giọt lệ rơi khoét rỗng tháng năm
Nơi buồn đau - Hố đen sâu thẳm
Cố ghìm mình dồn nén xót xa.

Sinh ra đã chạm điều chua sót
Mộng thời gian - Vết rạn tâm hồn
Khung đắm say chất đầy mơ ước
Trăn trở đêm thâu rệu rã ngày.

Trong ta là một khối trả vay
Khoảnh khắc nhỏ phá tan hy vọng
Nước mắt làm con tim cháy bỏng
Vết xước chìm sâu chặn mạch đời.

Cuộc sống xen kẽ những đầy vơi
Yêu thương tan hòa cùng cay đắng
Nén chặt là tự mang gánh nặng
Dịu cơn đau hóa thành bao dung.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:21 PM
LẶNG TÌM


Vấn vương từ giữa mùa thu
Tóc em lỡ quyện lời ru gió chiều
Mây vàng mấy vạt phiêu diêu
Tình anh nâng tiếng sáo diều véo von.

Tìm em từ lúc trăng non
Giấc Nam Kha dễ héo hon âm thầm
Hạt xuân mở lối cõi tâm
Duyên trời lặng lẽ ngấm ngầm toả hương.

Sương giăng mỏi mắt dặm trường
Cánh thơ xoa dịu vết thương bên lòng
Im lìm đêm nhớ ngày mong
Con tim treo ngược ngoài song thức hoài.

Chim reo gõ cửa ban mai
Phòng văn mơ, tỉnh dáng ai ra vào
Em mang mang những xôn xao
Trao tay anh giữa cồn cào tháng năm.

Tình ta soi tỏ trăng rằm...!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:23 PM
BỐI RỐI

Lại mấy canh dài thao thức nữa
Cánh buồm nâu dong nắng bến xưa
Gió sâu thẳm, mông lung, huyền ảo
Nhuộm lạnh hồn, ngập sóng đong đưa.

Em cất cánh cho mưa nặng hạt
Anh vùi mình gầy hơi ấm xanh
Nụ sen ngây ngất chiều sương đọng
Tiếng cuốc kêu cản lối xuân qua.

Con tim reo lên lời ngân nga
Tình yêu xa, nỗi nhớ chẳng già
Lá gan ngập ngừng từng hơi thở
Để lại sau lưng bóng nhạt nhỏa.

Thôi nhé em ta đừng vấn vương
Nửa đời gượng dậy gạt buồn thương
Niềm tin thức dậy nuôi tầm mắt
Mãi sáng trong như một tấm gương.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:24 PM
NHÌN EM


Tóc em quấn quýt giọt cười
Mắt liêu xiêu gió, rối bời tháng ba
Nghiêng nghiêng vành nón lướt qua
Ngây thơ liếc chéo cho ta ngỡ ngàng.

Lời ca cất cánh vội vàng
Hoa xoan nở muộn mơ màng tiếng ve
Cuốc kêu giục nắng vào hè
Đàn ong bướm quyện lập lòe vườn xưa.

Dòng đời phiêu dạt đong đưa
Cuộc tình xô đẩy, mây mưa phũ phàng
Sóng xô chắn chuyến đò ngang
Trăng thề mới đó, lỡ thoang thoáng gầy.

Em cười, ta vội vui lây
Em buồn, ta chợt thấy ngây ngấy buồn...!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:25 PM
TÌM

...
Dù mới biết người qua ý thơ
Niềm vui đã bén tự bao giờ
Dòng đời mải miết trôi trăm ngả
Tri kỷ, tri âm mãi bất ngờ.

Ta nhuộm đất trời màu ngẩn ngơ
Mỗi người một vẻ ngắm thờ ơ
Khi nghe bằng mắt , uống trăng gió
Lúc lại cùng nhau nhặt mộng mơ...

Đem trải ngày xanh nơi hững hờ
Chén tình uống cạn hết vu vơ
Ngồi yên một chỗ hờn ngàn dặm
Ai chẳng hiểu ta tưởng giả vờ.

Kết nối diệu huyền những sợi tơ
Thời gian xóa hết mọi nghi ngờ
Cách ngăn vạn dặm sao còn nhớ
Gần sát cạnh bên vẫn tảng lờ...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:27 PM
BỒI HỒI


Sớm nay vắng tiếng chim ca
Lang thang mây trắng lượn qua vườn đào
Khoảng trống nơi ấy ra sao!
Nỗi niềm ẩn hiện, bóng lao xao lòng...

Làn mi uốn mảnh trăng cong
Chỉ trong gang tấc nỡ vòng vèo xa
Một ngày em đến với ta
Hào quang trở lại mắt loa lóa tình.

Lim dim khóe mắt thu mình
Duyên thu bỏ ngỏ, dáng hình mỏng manh
Màn sương bủa lưới giăng thành
Cách ngăn hằn vết lên vành môi êm.

Giận hờn xé vụn giấc mềm
Tiếng thời gian khoét sâu thêm canh trường
Đêm chìm đắm trong nhớ thương
Dễ gì gợi được chút hương ban đầu.

Nào ta đã nói gì đâu
Giữa dòng gẫy gập nhịp cầu vồng xưa
Sáng còn nắng, chiều đã mưa
Bằng như giấc mộng vẫn chưa tỉnh rồi...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:28 PM
TRĨU NẶNG


Khắc khoải cho thêm gần nỗi nhớ
Đêm rùng mình nhen hơi ấm lửa yêu
Tà áo em lật khoảnh trời chiều
Hoàng hôn vụn cho tình khát mãi.

Nhấp chén yêu thương lòng tê dại
Gió gập ghềnh nơi thung lũng say
Cánh cò vun nắng vào hè ấy
Nỗi niềm mỏi dần theo áng mây.

Lãng đãng sương luồn trong tiếng ve
Dòng trôi nghiêng ngả những hàng tre
Rỉ ran giọng dế lòng rỉ máu
Xác khô rồi tan theo hư vô.

Lưu luyến chảy theo bóng sông hồ
Ngàn trùng che đậy sóng tương tư
Bến sông đỏ quạch màu cô quạnh
Heo hút về quây quanh giấc mơ.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:30 PM
NHỚ TRƯA HÈ


Gío vàng sóng hàng thảm lúa
Lời ca mênh mang trưa hè
Tóc em chẻ từng sợi nắng
Dịu mát khoảnh trời tiếng ve.

Lúm đồng tiền sau bóng tre
Mắt huyền sắt se sóng biếc
Mái chèo khoả nước sang ngang
Lời ca tắt giữa chói chang.

Trời thu muộn màng về chậm
Ngổn ngang sương giáng chiều xa
Lỡ hẹn bến lòng năm ấy
Chập chờn, tan tác mùa hoa.

Em vẫy hoàng hôn đi qua
Đón quà anh trao ngày ấy
Đến giờ áo thề vẫn thấy
Tròng trành trắng trời mưa ngâu.

Mùa vui vồi vội đi đâu
Nước mắt sót đau tay áo
Bồn chồn thức trong hư ảo
Thành chiều sương lả tả bay.

Bến gió lồng lộng trưa nay
Chứa trọn bốn mùa thương nhớ
Nồng nàn hòa tan hơi thở
Cồn cào, gờn gợn, lắt lay.

Gió đuổi nhau hoài, gắt gay
Mắt vẫn chớp dài hơi cay
Men tình trưa hè năm ấy
Lập lòe nửa tinh, nửa say...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:31 PM
XA VẮNG

Thềm xuân hoa tím chăng dây
Tình trong xa cách hao gầy, héo hon
Trăng thề thao thức, mỏi mòn
Đầy vơi năm tháng, khuyết tròn thời gian.

Hồ thu xanh giấc mộng ngàn
Chập chờn cánh vạc gọi đàn chơi vơi
Sương chiều níu ánh sao rơi
Hồn thơ khắc khoải vấp lời nắng mưa.

Gió đông lạc lối vườn xưa
Ngõ thề bỏ ngỏ - Dậu thưa xạc xào
Vắng em tiếng sáo cồn cào
Cung đàn lỡ nhịp vướng vào lời ca.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:32 PM
TƠ BUỒN!


Bao nhiêu năm se tơ tình
Chẳng gì ngăn nổi chúng mình yêu nhau
Đậm đà, chỉ ít năm sau
Buồng gan mở cửa thay màu xót thương!

Cùng đi trên một con đường
Ngả lòng, rẽ lối vấn vương sông hồ
Mây chờm đỉnh núi xô bồ
Sóng chờ ngọn gió nhấp nhô tháng ngày.

Vẫn còn mải miết mê say
Bóng thời gian đã dạn dày nắng sương
Vườn hoa thành bãi chiến trường
Héo khô mộng ước, nhiễu nhương rơi đầy.

Cành trăng lạnh lẽo, hao gầy
Mưa giăng bến cũ, đường mây thẹn thùng
Hoàng hôn heo hút, mông lung
Tơ lòng lóe sáng cháy bùng trời sao...!!!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:34 PM
MỞ


Đêm nay trăng sáng quá
Trắng lòng con nước xa
Chạm đại dương rộng lớn
Non nước tình bao la.

Chưa đi đâu thật xa
Nhìn trời qua mắt lá
Gìơ đứng trước biển cả
Giông bão vây quanh ta.

Rượu la đà một chén
Chông chênh men đời say
Chưa vùi trong đắng cay
Giấc mơ còn non nửa.

Cõi lòng đang bốc lửa
Dần dịu đi từng ngày
Nâng giọt sương trên tay
Hiển hiện trời khát vọng.

Tình em là gió lộng
Xóa bớt chiều âm u
Xua đám mây ngục tù
Nghe lời ru bát ngát...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:35 PM
BÓNG THỜI GIAN


Hờn dỗi cho tình thêm thắm đượm
Bóng hoàng hôn in nền trời xa
Vài vạt gió liêu xiêu bờ liễu
Thổn thức đầy vơi giọt lệ sầu.

Ta sẽ là người ôm nhịp cầu
Liệu dòng nước mát chảy về đâu
Mặt nước váng mây trôi bảng lảng
Lội ngược dòng về phía thời gian.

Trong lòng ai xuân đã vội tàn
Dòng đời va đập - Sóng thở than
Trong cõi phiêu du hồn xao động
Một vòng tròn khua bóng vỡ tan

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:36 PM
THƠ - TÌNH


Đêm xuân nghe gió đổi chiều
Gạn dòng vơi bớt bao nhiêu u buồn

Sông nào chẳng có đầu nguồn
Bởi bao ngọn suối trào tuôn đêm ngày

Thơ tình men tự đắm say
Thăng hoa hương sắc, lắt lay cõi lòng

Nếu không ngày nhớ, đêm mong
Tri âm chắc chẳng lòng vòng tìm nhau

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:37 PM
Ta với thơ



Hoàng hôn khoe sắc xuân tàn
Hiên tây nhuộm đỏ vô vàn sắc thơ

Ta nuôi ngọn lửa thờ ơ
Cháy bùng sương khói... đợi giờ trăng lên

Lời thơ chưa kịp đặt tên
Tình thơ đã hiện trên nền trời sao

Mặc cho sóng gió, ba đào
Lời thơ cất cánh bay vào tương lai

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:38 PM
TÌNH MỘNG (2)


Giọt sương khoe sắc cầu vồng
Đang mơ vẫn biết hoa hồng tỏa hương
Tóc bay thơm dọc dặm trường
Bóng em lặn giữa vấn vương cuộc đời.

Thẹn thùng mấy cánh hoa rơi
Mây về bến cũ, Trăng khơi vách tình
Sương giăng nhòa gió bình minh
Mỏi mắt đón đợi dáng hình thân quen.

Cánh lòng ai nỡ cài then…!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:39 PM
Vô định


Hải đăng phát sáng long lanh
Anh tròng trành giữa mong manh sóng đời
Con thuyền nhỏ vượt trùng khơi
Chất chồng sương gió - Chơi vơi dặm dài.

Ngàn trùng lỗi hẹn ban mai
Đành neo đậu với canh dài vấn vương
Ngọn đèn chỉ lối, dẫn đường
Vẫn hư ảo chốn đoạn trường chông gai.

Thời gian mải miết trôi hoài
Sức tàn, lực kiệt hóa ngoài tầm tay...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:40 PM
TÌNH CỜ


Từ khi có em đời trẻ lại
Giận hờn đôi chút thắm tươi hơn
Cách ngăn ngàn trùng đang dần đến
Chỉ thế thôi sao? Mắt chẳng tin!

Em theo làn gió thổi bâng quơ
Ve vuốt hồn anh đến dại khờ
Sao treo nhung nhớ thâu đêm tối
Gửi sang bình minh hồng đợi chờ.

Chỉ một lần thôi chưa tới hai
Tóc gài bông nhài thơm vồi vội
Trái tim bối rối xẻ làm đôi
Tiếng bồi hồi rung trong vồng ngực.

Anh đang chờ gió sương rạo rực
Lăn tình em trên lối xe qua
Bóng tối đè trên vai nặng trĩu
Chợt loé lên sắc chói loài hoa.

Nụ cười hiện lên bùa phép lạ
Mảnh trăng đâu đó gọi thành tên
Trong thẳm sâu đốm lửa dịu hiền
Man mác gọi mầm xuân thức dậy!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 04:42 PM
TÌNH LẶNG


Chiều nay mình sánh vai bên sóng
Bóng đổ dài trên Thái Bình Dương
Em mê gió, còn anh say sóng
Hai nửa tâm hồn thành tình yêu.

Mình ở bên nhau chẳng nói nhiều
Thả lòng theo ngọn sóng đăm chiêu
Gío mang hương tình về xa lắc
Nắng trải bóng mình lên mênh mông.

Anh hỏi em yêu - Gió màu gì?
Mắt huyền thoáng giây lát nghĩ suy
Thôi thì đổi vậy! - Em thích nắng
Duy nhất một màu chẳng đổi thay.

Chưa hẳn đâu em - Nắng rừng cây
Một màu xanh ngắt ngút chân mây
Trở về biển cả thành xanh biếc
Vào đồng lúa chín: vàng say sưa.

Tình người đâu sớm nắng, chiều mưa
Dày với thời gian, cùng đón đưa
Hoàng hôn in dấu chân trên cát
Em ủ tình mình lên trời cao.

Gío chợt lịm đi, thôi rì rào
Sóng lòng vươn dậy những khát khao
Hơi thở gấp dần, ngực muốn vỡ
Nụ hôn đầy nắng, gió, trăng, sao.

tuyen45-ad
12-06-2011, 05:08 PM
THƠ - TÌNH


Đêm xuân nghe gió đổi chiều
Gạn dòng vơi bớt bao nhiêu u buồn

Sông nào chẳng có đầu nguồn
Bởi bao ngọn suối trào tuôn đêm ngày

Thơ tình men tự đắm say
Thăng hoa hương sắc, lắt lay cõi lòng

Nếu không ngày nhớ, đêm mong
Tri âm chắc chẳng lòng vòng tìm nhau



Tuyen45a-d ghé thăm anh đọc thơ nhưng chưa họa được nên tặng anh bài tơ viết trong thời chống mỹ anh đọc tạm
(bài này Tuyen45a-d) đã đăng ở trang 4 .
Chào anh chúc vui nhiều

TRĂNG THU TRƯỜNG SƠN
---*---

Giữa dòng suối vắng nhạc rừng ngân
Lính gái tắm trần trăng sáng ngần
Đáy nước in soi thân vóc ngọc
Trắng ngà nét đậm nổi đường xuân

Hoa đời sắc tỏa màu sơn thủy
Ánh bạc tỏ mờ bóng nguyệt văn
Man mác hồn thơ tình lắng đọng
Nhụy đời ngào ngạt ngát hương trần

Dép lốp chân thon mòn vách đá
Tiếng cười tiếng hát xé rừng đêm
Búp tay măng xiết hầu xâm lược
Đứng trước đồng bào lời dịu êm

Ngày mai ra trận vui như hội
Vẫn tấm thân này chắn đạn đồng
Mắt sáng như sao soi bốt giặc
Quân thù khiếp sợ trước uy phong .

Tuyen45

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 09:50 PM
TÌNH THƠ


Dòng thơ dệt thảm gấm hoa
Long lanh bao ước mơ xa, rạng ngời
Rung rinh tựa đóa hoa tươi
Dịu dàng là một nụ cười có duyên...

Xôn xao, lộng lẫy, vẹn nguyên
Trắng trong, thánh thiện - Nàng tiên bên đời.
Ngẩn ngơ, mê mải, chơi vơi...
Say thơ như thể say người mình yêu...!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 09:51 PM
BÂNG KHUÂNG

Chợt cơn gió lạnh vô tình
Chập chờn tâm tư muôn lối
Tự nhiên nhịp tim bối rối
Sóng lòng va đập trăng sao.

Trở giấc như tự thuở nào
Phía sau, nỗi đau cồm cộm
Lối xưa nắng vàng lốm đốm
Dâng trào xao xác tiếng ve.

Đêm lặng lắng nghe tiếng vọng
Sột xoạt giật mình trong mơ
Ngoài thềm bóng đêm đang thở
Gối tâm hồn nơi tương lai.

Gập ghềnh nỗi nhớ đan cài
Em chưa gỡ hoài tóc rối
Xuân đang ra đi vồi vội
Thẹn thùng gõ cửa ban mai.

Nắng lên mở vườn hoa trái
Thức dậy tiếng ve muộn màng
Anh vươn mình trong chói chang
Tựa song nghe lòng trống trải...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 09:53 PM
XAO XUYẾN


Ta đã yêu em đến rối bời
Mảng lòng trang gạt khắp trùng khơi.
Vết xưa gió cuộn sao hòa tiếng
Dấu cũ mây luồn trăng nối lời.
Thu trước ấm nồng còn héo hắt
Xuân nay lạnh buốt vẫn tươi ngời.
Suốt ngày hờ hững quên lời hát
Lúc ngủ rung lên những trận cười.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 09:55 PM
XUÂN ĐỜI

...
Trái tim thắm mãi giữa dòng đời
Hòa giọt ban mai vụt rạng ngời
Luồn vào sức nóng trong trời hạ
Nở thành lỗ hổng xuyên qua đông.

Ai tặng cho ta một bông hồng
Nhỏ nhoi sưởi ấm cõi mênh mông.
Ong bướm rộn ràng hương sắc mới
Ngút ngát trời, xanh tiếng chim ca.

Bốn mùa xôn xao gió, trăng, hoa
Dào dạt đường mây mở lối xa
Hạ mát, thu vui, đông không lạnh
Quanh năm xuân vẫn ở quanh ta.

Đó đây vang khúc hát đậm đà
Mà hồn dâng sóng dậy phong ba
Còn những sầu đau, buồn nhân thế
Vẫn ngóng tin xa, vẫn lặng thầm.

Lời nguyện cầu cốt tự cõi tâm
Tâm không tịnh lòng sao trong sáng
Năm tháng reo vui, đời tỏa rạng
Một chuỗi ngày thanh đạm là xuân.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 09:56 PM
HƯƠNG ĐỒNG


Say sưa tắm gió chiều hè
Quê hương năm tấn nắng se sắt vàng.
Cánh đồng chứa những đa mang
Em dang tay giữa ngổn ngang sóng đời.

Anh đang lạc chốn thảnh thơi
Bến bờ lộng gió là nơi hẹn hò.
Ngọn tre nở trắng cánh cò
Khóm bàng chim, sóc líu lo học bài.

Cuốc kêu gọi những đôi tai
Đàn trâu đầm nắng nằm ngoài rặng tre.
Sáo chiều no gió lạc lè
Ta hát vào giữa sắt se gió đồng.

Véo von cho hạt trĩu bông
Thơm vào đáy mắt cho lòng ta say.
Hơi thở em ấm bàn tay
Lúm đồng tiền giắt đắng cay bên lòng.

Ta về em nhớ lắm không
Một mình hay để long đong bao người?
Ta về hương lúa tươi ngời
Nón nghiêng - giấu một mảnh trời xôn xao.

Ngoài sông sóng vẫn cồn cào
Trái tim đắng nghẹn, dâng trào nhớ nhung...

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 09:57 PM
HẸN NẮNG


Tình thơ chan chứa bao la
Rét sao tê tái nhạt nhoà hương xuân!
Bạn gieo sắc nắng trong ngần
Từ nơi sâu thẳm ấm dần lòng ta.

Thời gian chia cách vời xa
Hẹn thề, chờ đợi bao la nỗi niềm!
Mảnh trăng lạnh lẽo bên thềm
Hai nơi, đôi nửa giấc mềm dở dang.

Đường mây ấp ủ nắng vàng
Vườn sao nhắn nhủ mênh mang trời hồng!
Ta thầm hứa với mùa đông...!

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 09:58 PM
QUAY LẠI (2)

Em ơi! Én về muôn hoa nở
Ta vẫn ủ hoài một giấc mơ
Trái tim khép lại thôi day dứt
Đang thả lòng trôi theo thời gian.

Kìa màu xuân mới đến lan tràn
Nhạt phai vá víu với lụi tàn
Tình đông day dứt luồn tâm trí
Vết xước hằn sâu mảng lung linh.

Ta vẫn giận hờn trước bình minh
Chiếc lá rơi ngang cũng vương tình
Cánh én đổi mùa xây khát vọng
Vỡ vụn lá gan khi xuân sang.

Nỗi niềm tan chảy trong võ vàng
Xuân về đã nhuộm lại mênh mang
Một thời để nhớ sôi tâm huyết
Bùng cháy lên ngọn lửa ngỡ ngàng.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 10:05 PM
NGĂN CÁCH


Ôi cánh chim bay mỏi cuộc đời
Chỉ còn vết trắng giữa chơi vơi
Từ đó người đi về xứ lạ
Khuất dấn sau màn xanh xa khơi.

Ngõ vắng chơi vơi cơn gió lạnh
Nỗi niềm tròng trành giọt sương phơi
Bến sông bàng bạc màu cô quạnh
Sóng đại dương xô xao xác lòng.

Cơn gió sớm xưa đong nắng trời
Gìơ này dần rệu rã rong chơi
Hoàng hôn mặn mòi ngoi mặt sóng
Dấu lặng bên trong mong manh chìm.

Mải mê tìm lại tháng năm trôi
Rạn vỡ trong tim nhỏ máu rồi
Áo tím dần phai trong khoảnh khắc
Còn mãi trong ta giọt ngọc rơi.

Vĩnh biệt từ nay nhé người ơi
Khối sầu trĩu nặng cố sải bơi
Dẫu biết tình duyên kết vực thẳm
Lá gan chiều nay vẫn tả tơi.

Trần Như Chuyên
12-06-2011, 10:13 PM
TẤM LÒNG



Trùng khơi nâng cánh con tàu
Lọc bao sương gió giữ mầu biển xanh
Đảo xa ngả giấc yên lành
Hải đăng thao thức, long lanh nháy hoài
Lời ru gõ cửa ban mai
Gío lay giải mũ bờ vai đêm ngày.

Cánh đồng vào vụ chiều nay
Sắc vàng lên má, hương say tóc thề
Thoảng trong hơi thở miền quê
Có làn gió biển tràn về nơi em
Trăng lên lấp ló bên rèm
Chứa bao la nỗi khát thèm, nhớ nhung…

Đại dương heo hút, mông lung
Chập chờn bão tố, trập trùng gian lao
Sớm nay trời phủ kín sao
Dáng anh, người lính; Tạc vào bình minh…

Trần Như Chuyên
13-06-2011, 09:52 AM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
ĐỒNG TIỀN
---*---
Cổ kim tiền bạc lắm tanh hôi
Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.

29/5/2011.
Tuyen45.
Chào bạn, mình vui chút nhé, chúc Bình An!


THƯỜNG TÌNH



Đồng tiền chẳng thấy vị tanh hôi
Giành giật, đảo điên trong mọi thời
Khốn khó, cùng đường quăng bát đĩa
Nghèo hèn, bế tắc ném xoong nồi
Mãi đen bởi tại chẳng rèn giũa
Vẫn trắng chỉ vì đã luyện tôi
Nhân thế thường tình thời có vậy
Đừng đem tiếng ác gán cho vôi!

Trần Như Chuyên
13-06-2011, 01:30 PM
HÒA !


Em yêu anh tới đỉnh điểm rồi
Vậy mà sao còn mãi xa xôi!
Rượu nâng ly chót, lòng chới với
Cạn hết bầu, tình vẫn chơi vơi.

Thầm hứa yêu em nốt quãng đời
Đêm ngày mòn mỏi, tháng năm trôi
Sóng lòng va đập vào mây gió
Gửi hồn mình theo bóng nhạn rồi.

Men đắng cho lòng thêm bối rối
Gánh tình đong nặng nước biển khơi
Trái tim lỡ nhịp - Tràn mộng ước
Dầu dãi đường trời - Sương nắng phơi.

Vách cũ gió lùa, mưa tả tơi
Thương ai vò võ, giọt lệ rơi!
Mắt xanh đã giấu tình trong ấy
Lấp lánh, long lanh một mảnh trời.

Chén rượu đầy lên, bầu rượu vơi
Men đỏ lan ra tỏa khắp người
Nâng chén quỳnh lên lòng trĩu nặng
Ta uống, em say - Tình lên môi!

Trần Như Chuyên
13-06-2011, 01:32 PM
ĐÊM LẶNG


Anh đã ngỏ lời nơi mắt em
Nỗi niềm tan chảy sóng đan xen
Tóc mây pha gió hoàng hôn đậu
Lãng đãng sương buồn luồn ngõ quen.

Lất phất ngọn đèn xua bóng xa
Dấu giầy khua lá vỡ hiên nhà
Cuốc kêu rạn nứt đêm hè vắng
Nhung nhớ phập phồng ngọn gió qua.

Em đã hòa vào trong bóng đêm
Mươi vòng trăng nhớ rỡn bên thềm
Ngoài song ướt lạnh phương trời đó
Có trọn vẹn chăng chút dịu êm.

Nơi ấy gối mềm thao thức đây
Cùng anh vò võ đếm sao gầy
Rỉ ran giọng dế phơi man mác
Xao xác trời tây hạc gọi bầy.

Thôi nhé! Giận lây vì quá yêu
Ngày xuân cũng đã chuyển sang chiều
Còn bao nhiêu nữa mùa vui đó
Mà sóng tình ta mãi liêu xiêu...

Trần Như Chuyên
13-06-2011, 04:20 PM
RU ĐỜI


Dòng sông khuấy động tuổi thơ
Kỷ niệm hững hờ trôi lại
Chiếc thuyền lá chở mùa hoa trái
Dàn cuốc kêu mênh mang, xa ngái
Khao khát đường chim, rộn bướm ong.

Nỗi nhớ vít cong thời gian
Nét căng trên nửa cung đàn
Giọng ve gầy cháy vàng sắc lá
Bồng bềnh cuốn ra biển cả
Lớp sóng hồng cuộn chảy qua tim.

Tháng ngày lặn lội đi tìm
Mảnh đời ghép lại, nổi chìm hồn ta
Hoàng hôn gặm nhấm chiều tà
Nghẹn ngào dồn nén lời ca chín rồi
Tiếng ru ngái ngủ bên nôi...

Trần Như Chuyên
13-06-2011, 09:17 PM
MÀU ÁO


Aó em thêu một loài hoa
Kỷ niệm vỡ oà trong mắt
Bóng tối thu mình dè dặt
Hoá đàn bướm bay dọc ngang
Khơi dậy vết thương muộn màng.

Đổi màu tim tím hoa cà
Tiếng gà chuyển canh động đậy
Giấc mộng chập chờn, bốc cháy
Bóng trăng nhấp nháy bên thềm
Aó em phai trong sương đêm.

Lời hát nhẹ êm dè dặt
Lắt lay cánh én đổi mùa
Ngọn gió đùa nắng ban mai
Nói hộ lòng mình năm ấy
Ngọt ngào đau thắt bên tai...

Thấy chùm trái chín trĩu cây
Cánh tay vin cành ngày ấy
Hương bưởi, hương chanh vẫn vậy
Nụ cười thơ ngây sáng loà
Nhập nhoà, nghèn nghẹn trong tim.

Nỗi nhớ lặng im, đi ngược
Lay động tâm hồn non tơ
Lặn vào trong từng hơi thở
Lòng ta chẳng còn bỡ ngỡ
Màu áo bây giờ trong em...!

Trần Như Chuyên
13-06-2011, 09:19 PM
XA VẮNG


Thềm xuân hoa tím chăng dây
Tình trong xa cách hao gầy, héo hon
Trăng thề thao thức, mỏi mòn
Đầy vơi năm tháng, khuyết tròn thời gian.

Hồ thu xanh giấc mộng ngàn
Chập chờn cánh vạc gọi đàn chơi vơi
Sương chiều níu ánh sao rơi
Hồn thơ khắc khoải vấp lời nắng mưa.

Gió đông lạc lối vườn xưa
Ngõ thề bỏ ngỏ - Dậu thưa xạc xào
Vắng em tiếng sáo cồn cào
Cung đàn lỡ nhịp vướng vào lời ca.

Trần Như Chuyên
13-06-2011, 09:20 PM
HẠN

Đâu chỉ mình ai đón mây tơi
Quạt mát sau lưng ngọn gió đời
Một vùng cỏ úa chờ mưa tới
Vạt nắng cuối trời dong khô hanh

Cơn khát quẩn quanh thì thầm gọi
Bến sông khô hạn vắng chân người
Mấy vũng nước đục ngan, ngỗng lội
Vài bãi bùn se trâu, bò đằm

Vườn trăng cây trái khò khè thở
Dậu khô nhạn rủ ủ ê trông
Ngẩn ngơ lẽ đời sầu muôn nỗi
Trơ trẽn cành thưa sao đổi ngôi.

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:13 PM
THẦM MONG


Sớm nay xuân sắc đậu lên môi
Vết rạn thời gian đã nhạt rồi
Rạng rỡ, tươi ngời trên bục giảng
Ánh hồng xưa cũ lại lên ngôi

Anh đến nối lời gieo mộng mơ
Tình yêu thắp lại những dòng thơ
Xôn xao ong bướm, say hương gió
Bỏ ngỏ bên song mây hững hờ.

Em chợt mỉm cười trước gió đông
Đào phai kết trái tỏa hương nồng
Đường trăng thao thức lời cầu chúc
Ngóng đợi tin xa em biết không?

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:14 PM
NỬA

Em vừa nói nửa chữ yêu
Lòng anh đón nhận bao nhiêu ngỡ ngàng
Trái tim quyện ánh trăng vàng
Nửa lời ca lỡ xoay ngang nắng chiều.

Aó thời gian có phai nhiều
Đường kim vẫn nói trăm điều đắm say
Với sang cầm nửa bàn tay
Sao như đã chắp cánh bay giữa trời.

Vầng trăng kia mãi đầy, vơi
Gío ngào ngạt gió, mây vời vợi mây
Tình em hương vẫn ngát đầy
Tấm lòng thơm thảo ngất ngây men đời.

Đổi mùa là lá dạo chơi
Cầm tay nhau ấy là nơi hẹn hò
Nửa vời trăng đã tròn vo
Nửa đời anh vẫn quanh co ngõ tình.

Nửa đêm vẫn ở sân đình
Nửa vành sáng tối chúng mình trao duyên...

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:16 PM
CHƯA TRỌN...


Nhớ ai lạnh ngắt đêm tàn
Hương thời gian quyện đến tan tác lòng
Một vài ngọn gió long đong
Dăm ba cánh vạc lòng vòng tìm đôi.

Con tim lỡ nhịp bồi hồi
Đèn khuya hắt bóng nổi trôi Ngân Hà
Nửa già đêm trắng vời xa
Trời tây xao xác tiếng gà cầm canh

Bốn mùa nỗi nhớ mong manh
Biết bao giờ mới vá lành... giấc mơ?

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:17 PM
TÌNH THU


Thu vẫn ẩn trong con mắt xuân
Tình em ấp ủ ánh trăng ngần
Đường mây vạn dặm nuôi tầm mắt
Sông núi cách ngăn mùa vẫn gần.

Ngày ấy tần ngần dạo gót qua
Em mang thu tới trước hiên nhà
Áo say cánh gió ươm hoa nắng
Gửi lại bên lòng chút nhớ xa.

Lỗi hẹn chiều sương hương thoảng qua
Dáng em lay động ánh trăng ngà
Sao say sóng tiếc người trong mộng
Lồng lộng hồ thu hồn ngân nga.

Thu chạnh lòng ta - Nhớ chói chang!
Xuân sang tái hiện giấc mơ vàng
Giọt buồn khoe sắc hoàng hôn đó
Lãng đãng bên song mây ngổn ngang...

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:20 PM
LỐI QUEN


Ta đang lạc bước vườn xưa
Đốm trăng dẫn lối - Gío thưa gọi mời
Đầu cành mấy giọt sương rơi
Phút giây lóe sáng cho đời lên men.

Thì ra trước lạ, sau quen
Vẫn thao thức cạnh bónh đèn canh đêm
Em tôi thấp thoáng bên thềm
Tròng trành nỗi nhớ giấc mềm lắt lay.

Anh đang mang đến đắm say
Để yêu cho bõ những ngày chưa quen
Mắt em sóng sánh giọt đen
Lặng đi sao vẫn đan xen nét buồn.

Dỗ em, dỗ cả anh luôn
Hai trái tim nhỏ - Ngọn nguồn bao la
Gặp nhau tim muốn vỡ oà
Trào dâng sóng dậy, xót xa, tủi hờn...

Nào hay ai sẽ nhớ hơn
Đâu như trăng, gió quen vờn nước mây
Chòm ''Thần Nông'' ngả về tây
Lối xưa mờ ảo, bóng mây nhạt nhoà.

Khuya về cuốn ánh trăng xa
Sương giăng nỗi nhớ mà ta ấm lòng
Hòa thao thức lẫn chờ mong...
Thiếp đi đèn vẫn thức trong canh dài...

Ta đang mơ đến ngày mai...!

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:23 PM
BUỒN


Ô hay! Sao nỡ bỏ quên
Cánh hồng chớm nở lướt trên mi dài
Thời gian - Giấc mộng nhạt phai
Miên man gài lại một vài giọt sương.

Bình minh chợt nhuốm xót thương
Rời cành về lọ - Vấn vương đất trời
Nụ cười chưa chín đã rơi
Ai làm đau suốt một đời nhành hoa...

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:48 PM
BẾN NHỚ


Ai nhớ ai hơn những chiều xa
Bến bờ của bão tố phong ba
Gần gũi thế sao như hư ảo
Mới gặp gỡ rồi lại nhớ ngay.

Tình em thơm thảo chất mê say
Anh mắc nợ ngay phút giây này
Chắt giấc êm, hòa thêm huyền ảo
Ngoài ngọt ngào, trong chứa đắng cay.

Ta tìm nhau suốt tháng ngày
Bởi hòa hai chất men say giữa đời
Đón nhau nơi nổi gió trời
Chia tay giữa chốn mây bơi về nguồn.

Cho dù có gặp gỡ luôn
Vẫn là trao chút nỗi buồn cho nhau.

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 12:50 PM
GIÁ...(2)


Gía đừng buông vội lời thề
Tháng ngày, có lẽ chẳng lê thê buồn.

Mát trong ngọn suối trào tuôn
Chảy từ em tới cuối nguồn đại dương.

Tình ta hoà biển yêu thương
Lỡ mùa đành để màn sương trắng trời.

Thời gian kia... giá ngừng rơi
Hai trái tim nhỏ chưa vời vợi đau.


Lá gan tàn tạ sắc màu
Bờ hoang neo đậu, kiếp sau theo dòng.

Dẫu tan vỡ, ngọc vẫn còn trong
Gía mình đừng dễ xiêu lòng phút giây...

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 03:19 PM
LUYẾN TIẾC...


Vườn nhà em giăng mắc sương
Ủ sắc hương mùa trái chín
Rừng ve ướt đầm, câm nín
Dùng dằng lạc cánh bướm ong.

Sao em chọn lối sương bay
Để cho nỗi nhớ đi vòng
Tình anh uốn cong năm tháng
Nuôi giấc mộng vàng sớm nay.

Hay tại em trồng nhiều cây
Hoa trái níu sương bối rối
Chờ bình minh về tắm gội
Khoảnh trời phát sáng long lanh.

Cánh tay trắng nõn vin cành
Mận, đào hồng thêm đôi má
Ngắm nhìn em qua mắt lá
Cho anh dịu ngọt bờ môi.

Ngày xa, đã xa lâu rồi
Tròng trành mây trắng, bồi hồi con tim
Lần theo nỗi nhớ đi tìm
Bao giờ thấy lại tiếng chim gọi mùa...

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 07:49 PM
QUÊN

Hẹn nhau cuối đường cây
Mây giăng đầy ngõ vắng
Chớp nhùng nhoằng, kéo căng nỗi nhớ
Em nén lòng kéo dài hơi thở
Cách xa nhau trong tầm cơn mưa.

Gío đung đưa cành liễu
Lạnh giá len vào tim
Cánh áo mỏng mong manh lỗi hẹn
E thẹn, nghẹn ngào, giọt lệ nhỏ
Bất ngờ anh hiện ra.

Em vỡ òa nức nở
Tiếng nấc hình con tim
Thoáng đỏ màu tia chớp
Kỷ niệm chùm đời em choáng ngợp
Nỗi nhớ gặp nhau quên chiều mưa.

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 09:46 PM
MẮT TÌNH (7)


Mắt em cháy bỏng, cồn cào
Đục ngầu chát mặn lặn vào trang thơ.

Anh tan chảy giữa dại khờ
Nỗi lòng lặn lội bên bờ vực sâu.

Ai xui mi biếc bắc cầu
Hút anh đắm đuối dưới bầu trời xanh.

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 09:47 PM
THU MUỘN!


Thu sang nào thấy lá vàng
Tiếng cười chín rực, ngổn ngang trời chiều.
Gío xanh đổ nắng liêu xiêu
Mắt người đan vội tình yêu sang mùa.

Hoàng hôn giục tiếng mõ khua
Sương giăng mở cửa chuông chùa bâng quơ.
Áo em pha màu hững hờ
Tình anh xanh ngắt đến ngơ ngẩn sầu.

Vành trăng vồi vội đi đâu
Sao chẳng bắc nốt nhịp cầu sang ngang.
Cõi lòng héo hắt dở dang
Lá mùa thu chợt úa vàng trong ta...!

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 09:48 PM
ĐAN CÀI


Giọt buồn khoá trái tâm hồn
Trái tim héo hắt, chập chờn, lửng lơ
Nổi trôi - Thể xác vật vờ
Phiêu dạt - Trí tuệ lờ đờ, lang thang.

Sợi vui đón giấc mơ vàng
Cánh lòng rộng mở, rộn ràng nắng mai
Giấc mơ chở hết đêm dài
Niềm tin gánh trọn trên vai tháng ngày.

Đường đời nặng nghĩa trả vay
Ân tình đâu dễ đổi thay, vơi đầy
Ta say sưa ngắm áng mây
Yêu nhau trao, nhận, ngất ngây men tình.

Chén này: Cạn nghĩa tử sinh
Chén kia: Vơi nỗi bất bình thế nhân
Đèn khuya lay lắt, xa, gần
Rót vào nỗi nhớ ngàn lần xôn xao.

Mặt trời dậy, biển tuôn trào
Sóng lòng cuồn cuộn gõ vào đam mê...
Trăng theo con nước đi về
Aó em tím lại lời thề năm xưa!

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 09:50 PM
Ô !


Ô hồng che hai cuộc đời
Mưa buồn giăng kín bầu trời vu vơ
Thương ướt áo cho đi nhờ
Qua đường giây lát, ai ngờ nên duyên...
Mắt huyền neo bến bình yên
Dòng soi sóng biếc, Nhịp thuyền chèo mây
Gío luồn rặng liễu hao gầy
Long lanh đáy nước, Trăng lây bóng hình...

Má hồng, môi thắm rung rinh
Sắt son, hai nửa mối tình chăng tơ...
Áo em phai màu, hững hờ
Đêm qua chắc lại đón chờ cơn mưa...???

Trần Như Chuyên
14-06-2011, 09:50 PM
BỨC TRANG VẼ LẠI


Em đã giận anh lệ vòng quanh
Thời gian chưa trọn giấc mộng lành
Vết bầm tím hằn trong thao thức
Gìơ này khơi lại ước mơ xanh...

Năm tháng vòng quanh nhốt cuộc đời
Tâm hồn gửi lại áng mây trôi
Mây mù che phủ phương trời đó
Bỏ ngỏ bên song bóng hoàng hôn.

Anh đã vùi chôn những đớn đau
Lỗi thề vấp ngã chuyện trầu cau
Tương lai đang treo niềm tiếc nuối
Gối mềm ướt mãi đến mai sau.

Chiều gặp lại nhau lau nước mắt
Khô kiệt bến xưa hai mái đầu
Ôm hận gục đầu theo năm tháng
Tìm ký ức xưa xuyên bình minh.

Thế nhé em ơi! Một chút tình
Cả đời đeo nặng, nếm hy sinh
Một phút giận hờn thiêu tuổi trẻ
Hai mái đầu vẽ chung bức tranh...

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 10:49 AM
VƯƠNG

Rộn rã chim reo sáng tươi ngời
Sóng lòng hòa quyện nắng xa khơi
Bóng người thấp thoáng bơi theo gió
Bỏ ngỏ bên đời - một chút hương

Ta đã chùn chân giữa dặm trường
Nửa đời gục ngã trước đau thương
Hãy gượng đứng lên làm điểm tựa
Nhìn người tới đích để làm gương

Bước chân chông chênh khắp ngả đường
Dấu thời gian hằn lối màn sương
Chân chai vá, tóc mây pha tuyết
Vẫn ngẩn ngơ một giọt vấn vương

Lời thơ nuôi sức mạnh ngoan cường
Giục người tỉnh giấc giữ yên cương
Hăm hở say sưa vào trận mới
Lê gót phong trần đi bốn phương

Sức mạnh phi thường nhành ban mai
Treo vành trăng sớm phía tương lai
Mỏng manh lạnh lùng lôi ta dậy
Chẳng phải nhiều đâu - một chút hương

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 11:13 AM
QUAY LẠI


Ao ước bên em một chút thôi
Tóc mây ngây ngất quấn bờ môi
Nghe hơi thở ấm tình non nước
Vơi nhẹ nhớ nhung mấy tháng rồi.

Ta sẽ bồi hồi ôn chuyện xưa
Dòng sao trôi dạt sóng đong đưa
Vài đôi chim én đi tìm tổ
Ướt lạnh bóng trăng lặng lẽ trôi.

Níu kéo chia phôi phút chạnh lòng
Gieo buồn kia nữa mảnh trăng cong
Dơi chao nuối tiếc tình sương đọng
Bóng tối chập chờn chiều tiễn đưa.

Năm ấy em vừa mười sáu xuân
Gót son chưa nhuộm chốn phong trần
Mắt tình còn giấu bâng khuâng đó
Lả lướt con đò dưới bến sông.

Anh chẳng thăm dò chuyện sâu nông
Lặng lẽ mơ màng ngắm mênh mông
Giật mình thức tỉnh chiều ngơ ngác
Thuyền đã đi rồi bến bỏ không.

Vời vợi hồ mây nhạt ánh hồng
Ngổn ngang lưu luyến một chiều đông
Áo khăn tất tả em quay lại
Lạc lối vườn xưa anh ngóng trông...

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 02:02 PM
ĐỢI


Mưa tắm trong hơi nóng
Dịu mát lòng tháng năm
Trăng xa xăm lặng lẽ
Gieo mùa vàng trắng đêm.

Nỗi nhớ giăng bên thềm
Đung đưa hương nhài rắc
Nỗi niềm dài dằng dặc
Trôi hoài sông ngân hà.

Mây chở gió đi qua
Nắn từng chùm quả chín
Ánh sao rơi bịn rịn
Níu hạt sương đầu cành.

Em đang nghĩ về anh
Ngọt lịm trong hoa trái
Chúng mình cùng thu hái
Chất đầy kho đêm hè.

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 02:04 PM
RU ĐỜI


Dòng sông khuấy động tuổi thơ
Kỷ niệm hững hờ trôi lại
Chiếc thuyền lá chở mùa hoa trái
Dàn cuốc kêu mênh mang, xa ngái
Khao khát đường chim, rộn bướm ong.

Nỗi nhớ vít cong thời gian
Nét căng trên nửa cung đàn
Giọng ve gầy cháy vàng sắc lá
Bồng bềnh cuốn ra biển cả
Lớp sóng hồng cuộn chảy qua tim.

Tháng ngày lặn lội đi tìm
Mảnh đời ghép lại, nổi chìm hồn ta
Hoàng hôn gậm nhấm chiều tà
Nghẹn ngào dồn nén lời ca chín rồi
Tiếng ru ngái ngủ bên nôi…

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 05:34 PM
KHOẢNH KHẮC

Bữa ấy vào mùa hội
Đường xưa mưa gió trôi
Em bước nhanh vồi vội
Hương vướng vào trong sương.

Gìơ nắng lên ẻo lả
Trời trong veo, nhạt nhèo
Bóng ai khuất đầu núi
Hương lẻ loi về đâu.

Nghe sương đang bắc cầu
Đi về nơi giăng mắc
Đường núi dài ngúc ngoắc
Đuổi hoài theo bóng mây.

Em nấp quanh đâu đây
Trốn tìm vào dĩ vãng
Trời đang về chạng vạng
Heo hút nhòa trong sương.

Em đi vào nỗi nhớ
Em đi vào vấn vương
Chỉ để lại con đường
Trong mịt mờ lan tỏa.

Bóng tối về nghiêng ngả
Ủ hồn ta lao xao
Nơi gió mưa ồn ào
Chìm dần vào tĩnh lặng.

Phút giây thời xa vắng
Kéo dài suốt cuộc đời
Bồng bềnh giữa chơi vơi
Sáng ngời lên ánh mắt.

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 05:36 PM
CHỜ...


Thu dạo chơi nơi nào
Lơ đãng quên trở lại
Cây khoác áo màu xanh mãi
Tháng ngày dài như nỗi nhớ người yêu.

Anh ngắm trong mắt chiều
Sâu thẳm lòng nhân ái
Vậy mà ngập ngừng, tê dại
Trước một vùng trái chín trĩu đồi mây.

Cũng từ chính nơi đây
Cánh tay em vin nắng
Loa lóa khoảnh trời hoang vắng.
Bàng hoàng, nằng nặng con tim.

Nỗi nhớ đang lặng im
Nghe tâm hồn thao thức
Vài cánh lá buông cành rạo rực
Giật mình lầm tưởng thu sang...

Đám cưới ai vội vã
Chen ngang dòng nhớ nhung
Sắc màu xiêm áo mông lung
Thu trong ta sao lạnh lùng về muộn...?

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 05:39 PM
EM ƠI...!


Dẫu có thay trăm ngàn lời nói
Cũng chẳng bằng một trái tim rung
Niềm tin cần tháng năm vẫy gọi
Hãy để nắng mưa phơi sắc màu...

Rất có thể tự vào tù ngục
Bởi con đường không lối đi ra
Mạch nước hẹp có thể phun xa
Nhưng ai biết đâu là trữ lượng...

Hãy nhìn đời ta bằng tưởng tượng
Thả tâm hồn theo gió tung bay
Chưa lên cao đã thấy lung lay
Sao chịu nổi biển đời giông tố.

Đứng một chỗ nhìn về một điểm
Góc thời gian - Dấu chấm li ti
Ta nhắm mắt lặng lẽ nghĩ suy
Lý trí quay quá vòng khép kín...

Vậy là sinh ra vô số điểm
Góc cạnh ba chiều lồng vào nhau
Vô tình thành hình cầu toán học
Ta lại nhốt mình vào đa góc.

Vậy là lại thêm phần khó nhọc
Phán xét, luận bình thật bao la
Tự an ủi rằng - Mệnh số sinh ra
Sẽ lại ngân nga lời... Mô Phật!

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 05:47 PM
NHỚ...(2)


Miên man tựa sóng vỗ bờ
Anh nhớ em để hững hờ thời gian
Thương nhau dễ tới chứa chan
Đưa xốn xang tận ngút ngàn bao la.

Ngày ngày vẫn đi mua hoa
Em gài nỗi nhớ để mà nhớ thêm.
Gío bay mái tóc - Gío mềm
Nắng phai màu áo - Nắng êm lạ kỳ.
Bầu trời vẫn đẹp mê ly
Bộn bề là những nghĩ suy cuộc đời.
Đắm say gần đến tuyệt vời
Nhìn đâu sẽ thấy ngời ngời tin yêu.
Bóng chiều đang đổ liêu xiêu
Ta say sưa ngắm cánh diều không dây
Bóng in lên chín tầng mây
Yêu nhau để lại bóng này nơi nao?
Em đi để bóng trời cao
Anh nhìn mỏi mắt lòng nao nao buồn.
Đành nhìn theo cánh chuồn chuồn
Bay về nơi ấy ngọn nguồn nhớ thương.
Bóng em thấp thoáng trong sương
Yêu em, yêu cả con đường ngày xưa.
Anh nhớ trong tầm cơn mưa
Em buồn vào giữa những trưa nắng vàng.
Nỗi nhớ luồn trong mênh mang
Em biết được chắc nở nang cõi lòng.
Tình yêu pha trong ráng hồng
Em nhìn thấy sẽ mênh mông yêu đời.
Thương nhau anh giấu trong người
Em tìm thấy được chắc trời lại mưa.

Giá yêu nhau từ ngày xưa
Để dành luyến tiếc đem chia cho đời.
Có lẽ em càng xinh tươi
Giờ này có lẽ đang ngời sắc xuân.
Vượt lên sóng gió, ngại ngần
Để bây giờ có muôn lần yêu thương...!

Trần Như Chuyên
16-06-2011, 11:15 AM
GIỌT THƠ


Anh là giọt nước bay chơi vơi
Lối về vạn nẻo đến trùng khơi
Vùng trong, vùng đục reo nỗi nhớ
Mũi nọ, cồn kia giấu hững hờ.

Em đã nghi ngờ trong mắt anh
Chan chứa bao nhiêu mảng tình xanh
Có còn đôi chút long lanh ấy
Gĩư vẹn nguyên sơ thuở ban đầu!

Mê mải trong anh chỉ một màu
Dòng xoáy muôn đời chảy tận đâu
Khoáng vật chìm sâu trong lòng biển
Mãi mãi gửi hồn say nước non

Nỗi nhớ trong anh cháy mỏi mòn
Dưới lớp tro tàn lộ vàng son
Có chăng vài giọt bâng khuâng đấy
San sẻ cùng ai chút rung rinh.

Đâu đó - Bình minh chốn hoang sơ
Gieo mầm đáy mắt đến dại khờ
Thẳm sâu nơi ấy còn nguyên vẹn
Tình em về phủ kín trang thơ!

Trần Như Chuyên
16-06-2011, 04:51 PM
CẢM THÔNG !


Thịnh Long chiều nay khơi ước mơ
Mặn mòi hương biển mãi đợi chờ
Sương giăng mỏi mắt đầu ngọn sóng
Nhơ nhớ dáng ai chưa biết tên.

Em đã viết nên trang kỷ niệm
Bộn bề khao khát tháng năm trôi
Hoàng hôn xoá dấu chân trên cát
Anh gạt tình mình lên trời cao.

Có chăng! Con sóng nói đi nào
Ríu rít đâu kia tiếng mời chào
Nghe hơi thở bình minh thổi lại
Gío vẫn gào lên trong cô đơn...

Em giấu giận hờn trong đáy mắt
Biết rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao
Giọt lệ nhỏ lau niềm chua sót
Hẹn một ngày mai trời trong xanh.

Mê mải tìm em trong mong manh
Biết đâu mộng ước sẽ lại thành
Hạt châu sa giấu niềm hạnh phúc
Nắng lại về nuôi sắc long lanh.

Ta vẽ bức tranh biển Thịnh Long
Gío cát năm xưa cháy đỏ lòng
Cuộc đời lặn lội trong tắm gội
Mà mãi muôn đời nước vẫn trong...!

Trần Như Chuyên
16-06-2011, 08:46 PM
KÝ ỨC THỊNH LONG


Thịnh Long chiều nay mơ ngủ
Trời ngả vào lòng đại dương
Em bên kia bờ ảo vọng
Nghe lời con nước mơn man.

Ta dẫu ngập tràn sương nắng
Bình yên nghe biển thầm thì
Gió gạn điều gì tiếc nuối
Ánh mắt đằm sâu yêu thương.

Nhớ nhung vấn vương bờ cát
Lời thề vừa chấm ngang vai
Hoàng hôn đan cài tối sáng
Vết chân chiều xa đâu rồi.

Thời gian gập ghềng nổi trôi
Áo em bồi hồi tím lại
Thức dậy nỗi đau tê tái
Buốt giá cứa vào lòng đêm.

Gío lạnh ném mưa lên thềm
Biển trời gợi thêm trống vắng
Ta gồng mình trong im lặng
Bồng bềnh nỗi nhớ chiều xa...

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 11:49 AM
NỬA!


Em cách xa ta nửa vòm trời
Vầng trăng êm dịu nói thay lời
Gío vờn tóc xoã, vương vương núi
Ướt lạnh trái tim giọt lệ rơi!

Mòn mỏi sao khuya mạch tình khơi
Cảnh vật thoảng qua chút ngậm ngùi
Gót mòn lạc bước đìu hưu quyện
Vồn vã mấy hàng sóng giăng ngang.

Nửa đời vắng lặng chốn hoang mang
Biển chợt dẫn thu trải thảm vàng
Lối nhỏ ngập tràn hương sắc tới
Mắt đời nhấp nháy chở mùa sang.

Cùng ai thao thức đón huy hoàng
Nhặt từng viên gạch nằm ngổn ngang
Gọt dũa ước ao, nhào tâm huyết
Xây lầu hy vọng mảnh đất hoang.

Em tặng cho ta chút ngỡ ngàng
Mảnh đời cô quạnh bớt dở dang
Nửa năm cây trái về xanh lại
Nửa tỉnh, nửa say, giấc bàng hoàng...!

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 11:53 AM
NHỚ...


Giao thừa em thường đứng bên anh
Trời đất quay cuồng dáng mỏng manh
Sóng sánh làn môi khoe mộng ước
Pháo hoa lùa đáy mắt long lanh.

Rồi ngày mai ấy em xa anh
Lệ rát bờ vai vẫn chẳng thành
Hoa bưởi còn thơm ngày gặp lại
Hát lời tình cuối giữa xuân xanh.

Đêm nay bên rặng liễu buông mành
Hai đứa ôm hai nửa bức tranh
Dẫu có ghép vào thêm vết rạn
Mong sao ký ức vút qua nhanh.

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 11:56 AM
TƠ TÌNH


Đám mây chở khúc nhạc chiều
Cánh hồng vẫy nắng, tình yêu sang mùa
Dịu dàng sắc tím hoa mua
Mát lành ngọn gió sớm lùa ban mai.

Vầng trăng mở cánh hoa nhài
Giấc xuân nghiêng ngó giục hoài đông qua
Bình minh thức dậy tiếng gà
Hoàng hôn ru ngủ bao la tiếng cười.

Đường hoa ong bướm rong chơi
Ngõ tình chật hẹp đầy vơi tiếng lòng
Aó em thêu những chờ mong
Một mình ta đứng bên song ngậm ngùi.

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 11:59 AM
XAO ĐỘNG


Dấu cũ, mây say mở lối về
Ngút ngàn cây trái thả bùa mê
Ươm vào nỗi nhớ, khoe màu gió
Vài vạt sương buồn luồn mênh mang.

Đường ngõ quanh co nối tình làng
Cánh cò mỏi mắt chở mùa sang
Thịnh Long chiều nay ngày buốt giá
Khói bếp nồng say ấm lửa yêu.

Mi biếc liêu xiêu chén rượu hồng
Áo khăn xao động tình non sông
Tiếng lòng nức nở từng nhịp thở
Khép mở lời thơ gợi ước ao.

Văng vẳng bên tai tiếng gọi chào
Chén tình nghiêng ngả tới chênh chao
Cầm tay chia lối, long lanh lệ
Giấu vội khoảnh trời trong mắt nhau.

Đường về đang đơị phía sau
Lệ rơi đánh đổi nỗi đau đáu chờ
Nửa quên, nửa nhớ ngẩn ngơ
Có chăng gửi lại chút thơ dâng đời...!!!

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 08:46 PM
THỨC TỈNH!


Đông đến rồi đi nhường lại xuân
Đất trời mở rộng cánh thiên thần
Hoa tươi rạng rỡ sương ban sớm
Trái ngọt trĩu cây nhờ bướm ong.

Lạnh giá canh thâu thức tỉnh lòng
Đêm khuya trằn trọc mộng long đong
Aó khăn duyên dáng người may khéo
Hay tại tình em đẹp sẵn rồi!

Ấm áp tới kìa trong đón đưa
Tự nhiên sắp sẵn gió, mây, mưa...
Ngủ ngon đâu dễ giấc mơ tới
Thao thức có chăng khao khát về!

Em đến mang theo bao não nề
Song hành khơi dậy những đam mê
Buồn rầu reo rắc thêm u tối
Rạng rỡ bội thu muôn sắc hương.

Ta hãy mở lòng ra bốn phương
Trần gian chẳng khác chốn thiên đường
Xuân kia cũng có khi còn lạnh
Đông đó chắc gì rét mãi đâu!!!

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 08:48 PM
SINH NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA


Sinh nhật em vào ngày đại lễ
Nửa thế giới nghiêng mình
Đôi mắt em sóng sánh, lung linh
Nét tươi rói một thời khêu gợi.

Nhớ những ngày xưa xa vời vợi
Aó trắng, trẻ trung, phơi phới
Rộn rã trưa hè...Sắt se gió bấc
Lặng lẽ, âm thầm em lớn lên!

Mấy mươi năm chưa lần gọi tên
Lối nhỏ thân quen cháy thành kỷ niệm
Gọi về nỗi nhớ ngọt ngào
Quên tháng ngày sóng gió lao xao...

Trong tình bè bạn ồn ào
Vui như mở hội đón chào tháng ba
Xuân bao nhiêu tuổi mới già ?
Gìơ đây em vẫn như hoa tươi ngời.

Vẫn còn thổn thức đầy vơi
Đậm đà hương sắc đất trời trao cho
Sáng trong mãi tuổi học trò
Ngoài sông dang dở chuyến đò chở xuân...!

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 08:51 PM
VÒNG NHỚ


Vừa gặp nhau rồi lại nhớ luôn
Ai xẻ cho ai những chuỗi buồn
Dòng sâu, nước lặng đâu tăm cá
Chao chát quanh anh lẻ bóng tình.

Lạnh lẽo bên song lòng không tĩnh
Lấp ló ngoài sông bóng dập dềnh
Kìa cánh trời xanh hanh màu nắng
Mây nhởn nhơ chao chào vực sâu.

Vồn vã mai sầu khâu mắt gió
Ly rượu tiền duyên liên miên say
Ta đứng nơi đây đầy trăng sáng
Lấp ló dòng thơ chờ gió đông.

Lãng đãng sương buồn luồn mong đợi
Bảng lảng bóng vàng sang màn đêm
Lấp lánh sao về vê nỗi nhớ
Aó hoa ào đến quyện niềm vui.

Em đến thật rồi trôi nhung nhớ
Gío đông xao xác lạc vườn xưa
Đi vào hoang vắng trăng tròn thẹn
Em về đúng hẹn nghẹn ngào thương.

Ghì chặt mối tình mình chẳng nói
Để mặc nơi đây mây gió trôi.
Vui vẻ chưa lâu rầu rầu đến
Em lặng lẽ xa hoà vào đêm.

Thơ thẩn anh ngồi gội bóng tối
Để mặc thời gian lan man trôi
Gío đến vuốt ve đè nỗi nhớ
Một thoáng rợn người trời đổ mưa,

Vương vấn thôi đành nhanh gác lại
Góc trời vò võ ngõ xôn xao
Anh sẽ đi vào trong tĩnh lặng
Lắng đọng trong lòng bao khát khao.

Tạm biệt nhé mối tình dang dở
Cắch ngăn bằng mắt xích thời gian
Mỗi vòng nhớ cuộn cùng năm tháng
Neo giữ lòng ta giữa biển đợi chờ.

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 08:54 PM
VỘI VÀNG


Đừng hờn giận nữa đi em
Nỗi buồn nổi trên nước mắt
Chút gì gợi lên trong vắt
Anh giản đơn đến dại khờ.

Cho dù cách xa tuổi thơ
Hơi thở chập chờn tiếc nuối
Tháng ngày mòn mỏi ra đi
Hiện tại ngập ngừng, bối rối.

Giấc mơ chẳng buồn tắm gội
Bụi đường lẩn khuất canh thâu
Dòng sâu đục ngầu mâu thuẫn
Lấm lem lan tới đại dương.

Nhớ nhung lặn vào giấc ngủ
Màn đêm mò mẫm kiếm tìm
Em bơi trong bể lặng im
Bình minh nổi chìm lận đận.

Chợt nghe con tim thôi giận
Em chợt hiện lên bất ngờ
Thì ra ngay cả giấc mơ
Vẫn còn đợi chờ anh đến !

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 09:15 PM
TẤM LÒNG



Trùng khơi nâng cánh con tầu
Lọc bao sương gió giữ mầu biển xanh
Đảo xa ngả giấc yên lành
Hải đăng thao thức, long lanh nháy hoài
Lời ru gõ cửa ban mai
Gío lay giải mũ bờ vai đêm ngày.

Cánh đồng vào vụ chiều nay
Sắc vàng lên má, hương say tóc thề
Thoảng trong hơi thở miền quê
Có làn gió biển tràn về nơi em
Trăng lên lấp ló bên rèm
Chứa bao la nỗi khát thèm, nhớ nhung…

Đại dương heo hút, mông lung
Chập chờn bão tố, trập trùng gian lao
Sớm nay trời phủ kín sao
Dáng anh, người lính; Tạc vào bình minh…

Trần Như Chuyên
17-06-2011, 09:25 PM
ĐÔNG VỀ...!


Lá thu rơi vào kỷ niệm
Nỗi niềm gõ cửa đêm sâu
Nhớ nhung bắc cầu năm tháng
Quá khứ vượt qua tương lai.

Thời gian chứa màu nhạt phai
Tình ta đan cài tối, sáng
Aó em chập chờn, bảng lảng
Đi ngang những chiêù hoàng hôn.

Lòng ta sóng cồn bờ cát
Nhập nhoà ký ức phôi thai
Gío vẫn xanh hoài thổn thức
Tâm hồn ùa ra rạo rực
Ngọt ngào hương bưởi, hương ngâu.

Tình yêu tô màu hoa trái
Tươi lại muộn màng mắt ai
Bước chân miệt mài, mải miết
Bóng dáng muôn nẻo cuộc đời.

Bộn bề sắc hương chờ đợi
Vời vợi bốn mùa nhớ nhung
Ngày giờ lạnh lùng, vô cớ
Trôi ngang dặm đường yêu thương.

Heo may lay lắt, vấn vương
Đông mang theo về áo ấm
Giây phút trôi qua thật chậm
Lạnh giá len vào con tim.

Ngày ngày lật tìm kỷ niệm
Trên từng chiếc lá bay qua
Bướm vàng nhập nhoà đáy mắt
Giữa màn đêm - Em hiện ra...!!!

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 10:35 AM
MÀU - HOA


Em thích loài hoa nào
Màu sắc đó ra sao?
Ta chưa hỏi, em hờn chẳng nói
Chỉ khẽ nhìn khoé mắt, bờ môi.

Giấc mơ vắng nụ cười
Ưu tư tím làn môi
Mái tóc bỏ quên, bối rối
Ve vuốt bờ vai u sầu.

Ta nhìn giữa đêm sâu
Dòng thời gian nhắc nhỏ
Sắc màu đo qua ước lệ
Trái tim người bỗng hoá mênh mang.

Tỉnh dậy chợt bàng hoàng
Chia buồn trong giấc ngủ
Xem lời ru lên khoé mắt
Biết em thích màu hoàng hôn.

Chiều nay dạ bồn chồn
Hò hẹn trong bối rối
Nhớ nhung luồn vào hơi thở vội
Chúng mình trao nhau hoa tình yêu...!

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 10:40 AM
TÌNH LỠ! (2)


Em làm rạn vỡ con tim
Hồn lìa khỏi xác ai tìm hộ ta?
Mưa đến lạnh buốt lời ca
Aó chờ ngấm lạnh lỡ pha sắc hồng.

Nắng reo man mác hương đồng
Gío vờn tóc liễu mắt lồng lộng say.
Kể từ tay mới cầm tay
Mây giăng nhung nhớ, sóng lay bóng tình.

Ánh sao vương má rập rình
Lòng tan tác nhớ mối tình trăng xa.
Màn thu chất chứa phong ba
Cánh tay thấm lệ nhạt nhoà sương phơi.

Khoé mắt đỏ một góc trời
Em thiêu cháy nửa cuộc đời trong ta...!

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 10:46 AM
SUỐI ĐỜI


Xuân tắm trong đôi mắt
Ướt cả trời nhớ nhung
Đi qua bao dặm đường trường
Vẫn thấy thiếu một góc trời yên tĩnh.

Cuộc đời lang thang bất định
Uống nắng hè, nhuộm gió heo may
Du lãm, tiêu dao trọn tháng ngày
Lòng hoang mang trống vắng.

Hạt sương đeo trĩu nặng
Tô đẹp mấy cánh hoa
Cả trời tắm trong ánh ngọc ngà
Sao tâm hồn còm héo!

Nghe ngàn năm thác reo
Qua vô vàn lá rụng
Tự cội nguồn, mông lung, sâu thẳm
Thời gian vẫn trong veo.

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 10:49 AM
VƯƠNG VẤN...


Mới thoáng nhìn thấy cánh hồng
Chợt thấy chất chồng tiếc nuối
Sớm nay sương đục ngầu, bối rối
Màn đêm phủ bụi lòng ta.

Cũng là một đời hoa
Sao lời ca đẫm lệ ?
Dẫu trần gian lan tràn dâu bể
Cánh trút rồi hương vẫn còn say...!!!

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 10:53 AM
LẶNG TÌM


Vấn vương từ giữa mùa thu
Tóc em lỡ quyện lời ru gió chiều
Mây vàng mấy vạt phiêu diêu
Tình anh nâng tiếng sáo diều véo von.

Tìm em từ lúc trăng non
Giấc Nam Kha dễ héo hon âm thầm
Hạt xuân mở lối cõi tâm
Duyên trời lặng lẽ ngấm ngầm toả hương.

Sương giăng mỏi mắt dặm trường
Cánh thơ xoa dịu vết thương bên lòng
Im lìm đêm nhớ ngày mong
Con tim treo ngược ngoài song thức hoài.

Chim reo gõ cửa ban mai
Phòng văn mơ, tỉnh dáng ai ra vào
Em mang mang những xôn xao
Trao tay anh giữa cồn cào tháng năm.

Tình ta soi tỏ trăng rằm...!

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 06:00 PM
CHỜ


Em ơi! Sao nỡ lặng im
Tình anh nín thở đi tìm... Giấc mơ
Đêm nay trăng lặn, sao mờ
Trái tim nghèn nghẹn...Hững hờ, nhói đau !

Anh xin vay trước kiếp sau
Thay quả tim lỡ nhuốm màu xót thương
Ngập ngừng trên khắp đoạn trường
Lắng từng hơi thở nẻo đường em qua.

Đành ngồi lại giữa ngã ba
Qủa tim mới cũng sắp già đến nơi...

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 06:25 PM
LỜI CUỐI


Chiều ấy chia tay nắng nhạt mầu
Phượng hồng thắp sáng suốt canh thâu
Nhạc ve rên rỉ đêm trăng thẹn
Tóc gió rối tung hai mái đầu!

Mắt em đỏ rực suốt đêm sâu
Dòng biệt ly sương nhuộm đục ngầu
Vết rạn xé toang lòng độ lượng
Hố thời gian mặn chát dòng châu.

Em bỏ đi đâu nhốt cuộc đời!
Khối tình tan vỡ chảy chơi vơi
Đáy hồ từ đó sao thôi nháy
Gượng dậy trong ta sóng rối bời.

Xa rồi kỷ niệm, tháng năm rơi
Cháy mãi bên song một khoảnh trời
Hàng phượng vẫn chờ ngày gặp lại
Nhuộm hồng lên những đám mây tơi...

Trần Như Chuyên
18-06-2011, 09:45 PM
TẦM!

Ở hai đầu sông núi
Ngôn ngữ nói thay lời
Bồng bềnh, sâu thẳm, chơi vơi
Sợi tơ trời vương vấn!

Cuộc sống nhiều lận đận
Vẫn ấm áp tình người
Vật lộn trên từng trang giấy
Tô thắm điều nghĩa nhân.

Cánh tay ai trong ngần
Vẽ ngày bằng ánh trăng
Pha màn đêm qua ánh nắng
Xoa dịu nỗi buồn nhân gian.

Aó thêu hoa, gió, mây ngàn...
Tím vào nỗi nhớ miên man dặm tình
Hoà bóng tối với bình minh
Thành muôn màu sắc lung linh dâng đời!

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 07:18 AM
MONG MANH


Đắm say chứa sẵn dại khờ
Nấp sau bao nỗi ngẩn ngơ duyên tình.

Rồi ra anh tự biết mình
Quay lưng ngược hướng bình minh chờ người.

Lẻ loi đứng giữa chơi vơi
Vườn xuân tắm lại nắng trời vàng ong.

Mùa vui ấm áp ngợp lòng
Hoàng hôn mở cửa mây hong gió chiều.

Bóng em dẫn lối liêu xiêu
Mơ màng chung thả cánh diều đón trăng.

Tre già trút lá nuôi măng
Gìơ đây nhẹ gánh tơ giăng riêng mình.

Dặm lời, trao gửi tâm tình
Vẫn là mộc mạc dáng hình mỏng manh.

Mai này mộng ước không thành
Gạn lời thề xuống ngọn ngành đại dương.

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 07:21 AM
ÁO THỜI GIAN


Duyên phận chìm trong cát bụi rồi
Cần chi né tránh những nổi trôi
Kết tinh xa lắc trong vũ trụ
Dẫu vướng bụi trần vẫn tinh khôi.

Đã tự nảy chồi trong nắng sương
Gieo mầm từ đầy ắp yêu thương
Vươn vai phơi sắc màu hoang dã
Đậm đà hoa trái giữa phai phôi.

Bến xưa vỡ vụn trăng lồng sóng
Mấy vạt mây giăng mắc sao trời
Vấn vương màn khói se sắt nắng
Dăm vạt lau thưa xua gió đời.

Còn mãi mải mê suốt dặm trường
Hằn vết thời gian dấu con đường
Bình minh khấp khểnh nơi dĩ vãng
Nhường lại quanh mình ánh tà dương.

Mùa vẫn đuổi mùa khơi vấn vương
Quặn lòng loang lổ nhuộm nhiễu nhương
Aó năm tháng ố màu cô quạnh
Hoàng hôn đỏ rực bến thiên đường.

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 07:24 AM
GIẤC XUÂN...


Bông hoa rạng rỡ, tươi ngời
Ở đâu cũng giữ nụ cười trên môi
Hình như em lỡ yêu rồi
Đến bên anh lặng lẽ ngồi dựa vai.

Đường đời còn lắm chông gai
Nỗi nhung nhớ vấn vương hoài trong tim
Ước ao hoà quyện cánh chim
Đường mây rong ruổi đi tìm khát khao.

Mắt huyền sóng sánh trăng sao
Giấc chiêm bao lạc mãi vào triền miên
Tuyệt vời thay giấc ngủ hiền
Trong anh hiển hiện nàng tiên thức hoài.

Em là giọt ngọc ban mai
Đậu vào tia nắng bên ngoài thềm xuân
Phút giây chói sáng thiên thần
Bầu trời xao động trong ngần tiếng chim.

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 07:28 AM
NGƯỠNG MỘ





Mình hát cho ai yêu đời!
Lời ca xưa nhuộm bầu trời thêm xanh
Nắng kia chối bỏ bức mành
Em kiêu sa ngỡ có anh bên mình.
Giọt cười
Vướng
Một chút tình,
Trái tim
Tan nát
Bất bình
Hoang mang.
Tâm hồn
Héo
Trước bàng hoàng,
Lá gan
Khô
Giữa mấy hàng lệ rơi.
Em làm nhoà nắng em ơi!
Hoàng hôn
Vỡ toác
Trăng ngời hiện lên,
Lời ca
Tắt
Trong ưu phiền,
Nỗi riêng
Đau rát
Khắp miền nhân gian.
Mầm non
Tươi
Trên úa tàn,
Anh
Vỡ vụn
Bởi
Vô vàn...
Sắc xanh!

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 11:54 AM
TRỞ GIẤC


Ngày mai không có em;
Gió ngập ngừng chải nắng
Anh cuồng say bất tận
Mở đường cho nhung nhớ đi qua!

Hoàng hôn chất đầy quà
Dâng trọn mùa hoa trái
Vườn bỏ hoang chẳng buồn thu hái
Giấc mơ ngập canh thâu.

Sương bắc cầu chia xa
Heo hút quây quanh ánh trăng ngà
Sóng trở mình bối rối
Gãy gập giữa lời ca.

Em nhập nhòa trôi trong cơn say
Xót sa chót đong đầy
Tưởng gạn trong giấc ngủ
Cánh cửa lòng mãi lay!

Tỉnh dậy chợt bàng hoàng
Nghe tiếng đời sang trang
Nắng ngập tràn tiếc nuối
Tình anh trôi dạt, lang thang...!

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 09:20 PM
CHỌN

Đến với anh giữa mùa ve gọi bạn
Vai áo em; Hoa nắng ngẩn ngơ bay
Gío dệt lá, mây luồn trong đáy mắt
Ta hiến dâng nhau trọn một khoảnh trời.

Ánh mắt em xanh, mát lạnh, xa vời...
Ươn ướt lời ca, xoá nhoà ký ức
Anh nói yêu em, màn đêm thao thức
Nuôi ánh sao xa, vươn tới mênh mang.

Mỗi lần đi xa sao lòng chói trang
Biển biếc, sóng xanh quây quanh nỗi nhớ
Có những lúc gồng mình lên; - Nín thở!
Sự yếu mềm khép mở đáy con tim.

Dấu vết buồn xưa, heo hút đường chim
Nửa giấc em mơ, anh mải mê tìm
Khao khát cháy về một chiêù hè tím
Ta chọn nhau từ dĩ vãng im lìm.

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 09:23 PM
NHÌN LẠI

Em giấu cơn mưa vào tay áo
Rửa sạch những ồn ào tháng năm
Anh lùa ánh trăng rằm trong tóc
Gội trơn bụi bặm thời xa xăm.

Tuổi em mới vừa tròn mười lăm
Má lên men hồng tươi tắn
Mắt huyền sâu thăm thẳm
Chứa bao nhiêu nỗi dại khờ.

Dù đã xa tuổi thơ
Vẫn nồng nàn hơi thở
Vì bao điều còn bỡ ngỡ
Khép vụng về vào giấc mơ.

Anh hơn em nhiều tuổi lắm
Vẫn chập chững trên đường vạn dặm
Nhìn cuộc đời màu đỏ thắm
Tưởng rằng mình đã đi xa...

Ngắm nhìn cỏ cây, hoa lá
Thứ gì cũng đẹp kỳ lạ
Rộng lớn như biển cả
Ôm tất cả vào khát khao.

Gíâc mơ từ thuở nào
Giờ vẫn còn hư ảo
Càng nghĩ càng phiền não.
Đành thả vào trời xanh.

Như ngọn gió mát lành
Đã nhuộm màu khô héo
Đâu còn mong trắng trẻo
Bởi đã qua hồng trần.

Thời gian chẳng ngại ngần
Vượt qua bao thế kỷ
Biết muôn điều huyền bí
Vẫn sáng láng lạ thường.

Đời đã phủ màn sương
Đâu dễ trong trở lại
Ước mong như bao mùa hoa trái
Ngọt lịm khi cây đang già!

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 09:28 PM
KHÔNG LỜI...!

Bóng em lắt lay khe cửa
Khoé mắt long lanh giọt sầu
Thời gian đã nói gì đâu
Cánh lòng đỏ au bối rối!

Mái tóc gió buông vồi vội
Trải lên bờ mi u sầu
Đắn đo thăm dò nông sâu
Đổ móng nhịp cầu năm tháng.

Hoàng hôn sương giăng bảng lảng
Thả bùa mê xuống trần gian
Nhịp tim sóng hàng nhung nhớ
Thao thức đón chờ ngày mai...

Anh đang ngắm nhìn tương lai
Bó hoa đan cài tia nắng
Niềm tin dại khờ nín lặng
Nâng niu hy vọng trên tay.

Mồng tám tháng ba năm nay
Khơi dậy đắm say, mong ước
Niềm vui mong manh phía trước
- Em chẳng xua tay chối từ.

Chỉ một chút quà nhỏ thôi
Bồi hồi hơn ngàn lời nói
Thay cho vô vàn tiếng gọi
- Trái tim loạn nhịp đợi chờ...

Trần Như Chuyên
19-06-2011, 09:40 PM
ƯỚC NGUYỆN

- Em muốn ở bên anh mãi mãi
Như bé thơ trong vườn hoa trái.
-Bao nhiêu năm đắng cay từng nếm trải;
Mỗi phút bên em lòng anh thư thái
Thế cũng đủ cho tình anh tươi lại
Mang sắc màu tia nắng sớm ban mai
Và dành hết cho em vòng ân ái
Dìu dắt nhau đi về hướng tương lai.

Ngày tháng thong dong, rộng dài
Thênh thang những giấc mơ hoài về nhau
Quên đi bao nỗi thương đau
In đậm nhung nhớ, ngút sâu nghĩa tình.
Phía trước luôn là bình minh
Chỉ riêng hai đứa chúng mình soi chung.
Đâu còn đơn lẻ lạnh lùng
Một rừng trái ngọt, một vùng hoa tươi
Ở đây lồng lộng tiếng cười
Xôn xao sóng gió, cuộc đời đẹp tươi.
Anh thích nhất lúc em cười
Loé lên sáng cả vòm trời bình yên.
Thế cũng đủ hết ưu phiền
Với anh; Em hoá nàng tiên rạng ngời.
Bâng khuâng vào giữa cuộc đời
Nâng tình yêu đến tuyệt vời thế gian.

Cũng có khi bóng tối đến ngập tràn
Là lúc trong anh chỉ toàn đêm trắng
Nghĩ về em khi quanh mình hoang vắng
Cả trái đất đang chìm trong tĩnh lặng
Chưa biết làm gì bù đắp cho em
Ngoài tấm lòng yêu thương sâu nặng!
Anh nhớ dáng em một thời áo trắng
Tóc xoã lao xao trải trên đường nắng
Lúng liếng cười tươi trưa hè vời vợi
Nói thầm từ xa; - Lớn mau anh đợi...
Rồi tháng ngày trôi trong chơi vơi
Ánh mắt tròn kia chưa nói thành
Núi rẽ mây ra làm đôi ngả
Anh với em mỗi người một nơi!

Gìơ yêu thương vẫn ngời ngời
Vẫn là hương của đất trời trao cho.
Mãnh liệt lắm buổi hẹn hò
Sáng trong như tuổi học trò năm xưa.
Vẫn là đón đợi sớm trưa
Còn gian khổ giữa nắng mưa giãi dầm.
Em vẫn bước trong âm thầm
Lặng lẽ gieo những hạt mầm ngày xuân.
Nắng lên em mãi trắng ngần
Ngày ngày anh sẽ đến gần em hơn.
Mắt kia chỉ chút dỗi hờn
Giấc chiêm bao cứ chập chờn nơi anh
Vậy nên lại được dỗ dành
Được ôm em giữa màu xanh đất trời.
Chúng mình chẳng thể xa rời
Cho nhau mãi mãi rạng ngời nét xuân...!

Trần Như Chuyên
20-06-2011, 09:19 AM
LẶNG LẼ


Trong từng hơi em thở
Có chút gì vấn vương
Ngậm ngùi pha tiếc nuối
chênh vênh dòng yêu thương.

Dẫu nhỏ nhoi giọt sương
Bến thiên đường ảo vọng
Trước muôn vàn lớp sóng
Nuôi nguồn sắc cầu vồng.

Vẫn chỉ là giấc mộng
Ủ mầm sống dâng đời
Em là men mặt trời
Trưng cất màu ánh sáng.

Cuốn chút hương bảng lảng
Ru êm giấc mộng vàng
Tách khẽ vào lớp vỏ
Mở ngỏ mùa xuân sang...

Trần Như Chuyên
20-06-2011, 09:22 AM
VẾT XƯỚC...


Khoảng trống nào sâu hút lòng ta
Đo độ mạnh sức gầm của sóng
Biển chát mặn một thời cháy bỏng
Dẫu khát khao; Lặng lẽ đứng nhìn

Lỗ hổng không dìm được nỗi đau
Đang quằn quại lăn vào quá khứ
Tay mềm yếu cầm lên xem thử
Vết lõm niềm vui thành nỗi đau.

Những nghĩ suy là để trao nhau
Cho một nửa thu về tất cả
Vô tình đã chạm điều vô giá
Tưởng rằng niềm vui được nhân đôi,

Giọt buồn cũng từ đó sinh sôi
Điều được mất; Nỗi đau phải trả
Vẽ hoa ai ngờ quên chiếc lá
Để vành trăng cuối tháng tròng trành.

Aó tím chưa ngăn giấc mộng lành
Tự ái đang hoá thành tội lỗi
May mắn thay; Giấc mơ tắm gội
Vẫn mong manh thấy mình sáng trong.

Trần Như Chuyên
20-06-2011, 09:46 AM
KHÔNG LỜI...!

Bóng em lắt lay khe cửa
Khoé mắt long lanh giọt sầu
Thời gian đã nói gì đâu
Cánh lòng đỏ au bối rối!

Mái tóc gió buông vồi vội
Trải lên bờ mi u sầu
Đắn đo thăm dò nông sâu
Đổ móng nhịp cầu năm tháng.

Hoàng hôn sương giăng bảng lảng
Thả bùa mê xuống trần gian
Nhịp tim sóng hàng nhung nhớ
Thao thức đón chờ ngày mai...

Anh đang ngắm nhìn tương lai
Bó hoa đan cài tia nắng
Niềm tin dại khờ nín lặng
Nâng niu hy vọng trên tay.

Mồng tám tháng ba năm nay
Khơi dậy đắm say, mong ước
Niềm vui mong manh phía trước;
- Em chẳng xua tay chối từ.

Chỉ một chút quà nhỏ thôi
Bồi hồi hơn ngàn lời nói
Thay cho vô vàn tiếng gọi;
- Trái tim loạn nhịp đợi chờ...

manhtroirieng_vy
20-06-2011, 09:51 AM
" Lỗ hổng không dìm được nỗi đau
Đang quằn quại lăn vào quá khứ
Tay mềm yếu cầm lên xem thử
Vết lõm niềm vui thành nỗi đau. "

Yêu thích khổ thơ này lém cảm ơn tác giả .

Trần Như Chuyên
22-06-2011, 09:55 PM
BIỂN TÌNH


Phương em sao cứ mãi xanh
Chập chờn mắt biếc liếc quanh dòng đời
Mây giăng trắng xóa đường khơi
Mặn mòi hương biển vọng lời mênh mang.

Nắng ngây ngô giấu sắc vàng
Bộn bề con sóng, ngỡ ngàng bến mê
Bãi sau gầy guộc câu thề
Thủy triều hằn vết gồ ghề tháng năm.

Vẫn xênh xang lối trăng rằm
Giờ đây vắng bóng, xa xăm dặm tình
Tóc thề khoe dáng bình minh
Sóng vờn khoả nỗi bất bình trong ta.

Trùng dương gần gũi, lạ xa
Lọc trong, gạn thấu bao la kiếp người
Thương đời thổn thức đầy vơi
Hòa tan cay đắng, mãi ngời sắc xanh.

Hương thời gian toả mát lành
Tấm lòng thơm thảo em dành riêng ta
Mãi long lanh ánh ngọc ngà
Vẹn nguyên quê biển đậm đà, lắng sâu.

Tình đời mưa nắng dãi dầu
Trong ta, em vẫn thắm mầu thủy chung.

Trần Như Chuyên
22-06-2011, 09:58 PM
BỒNG BỀNH


Sớm nay lặng lẽ em đi
Hàng cây rủ con phố nhỏ
Dáng mỏng manh xe dài cơn gió
Chập chờn đỏ lối phượng bay.

Chuyến tàu cao tốc luồn mây
Mang thêm nắng vào nơi ấy
Bút nhỏ mực, lạnh lùng trang giấy
Cơn mưa reo hoài tên em...

Chích choè gọi bạn vút lên
Cắt ngang vào hơi thở
Nghe rõ tiếng tim hồng dang dở
Sóng lòng va đập trăng sao.

Ngoài song gió đang đuổi nhau
Xung quanh như đảo, như chao
Phút bồn chồn nửa say, nửa tỉnh
Tình anh chợt hoá con tàu...

Trần Như Chuyên
22-06-2011, 10:18 PM
TÂM - TRÍ


Đã lỡ theo con tim khờ dại
Mang những điều ngang trái vào đêm
Nếu mai kia giấc ngủ chẳng mềm
Tiếng thở dài khéo thêm chao chát.

Chỉ một lần sóng lòng dào dạt
Sẽ nảy mầm khao khát đắm say
Trong tình yêu nào phải trả vay
Nhận tất cả và cho tất cả.

Ta chưa dám chạm điều vô giá
Vẽ những lời vội vã, giản đơn
Nếu mai kia nhóm lửa giận hờn
Số phận sẽ kêu than lần nữa.

Nghe giọt sương thức chong gõ cửa
Lá gan đang bào chữa canh thâu
Cho hồn thơ bắc nối nhịp cầu
Xuyên ngăn cách về nơi tưởng tượng...

Vọng gần xa từ miền gió chướng
Nhịp đời chưa tỉnh khát khao xa
Giấc chiêm bao ẩn hiện nhập nhoà
Say trong tỉnh, nửa mơ, nửa thực.

Chút le lói hồng lên rạo rực
Máu con tim rung trong vồng ngực
Nghe tiếng lòng náo nức chảy xuôi
Tâm trí đang lặng lẽ, ngậm ngùi...

Trần Như Chuyên
22-06-2011, 10:22 PM
TÌNH XA

Vừa gặp gỡ rồi lại nhớ ngay
Cửa lòng khép mở mộng đắm say
Anh mượn gió trải dài mái tóc
Ve vuốt đời em thay bóng mây.

Ta nợ nhau từ phút giây này
Chuỗi ngày đằng đẵng chạy trên tay
Vòng tròn khép lại khao khát cháy
Tình nặng sâu - Ai trả, ai vay.

Thầm hứa yêu em trọn kiếp này
Tự nguyện làm người chữa đắng cay
Lay lắt duyên trời phơi mắt ướt
Kéo cuộc đời anh nâng cánh bay.

Như mảnh đất hoang chẳng dấu giầy
Tình em về phủ kín rừng cây
Đời anh khoác áo màu hi vọng
Mát trưa hè, ấm gió heo may.

Khoảnh đời rộn tiếng sới cày
Mùa vui gặt hái, đắm say gieo trồng.
Tâm hồn tắm trong hương đồng
Dẫu cách xa vẫn tươi nồng tình em...!!!

Trần Như Chuyên
22-06-2011, 10:29 PM
GIằNG XÉ


Ai thả cơn say vào giấc mộng
Muôn đời chưa tỉnh giấc Nam Kha
Chén Quỳnh Tương ủ sẵn phong ba
Màn sương chất chứa ánh ngọc ngà
Tình chăn gối nửa hư, nửa thực.

Chút le lói ấm lên rạo rực
Hương nồng bay ru ngủ con tim
Dang dở qua thất vọng đi tìm
Tấm lòng than thở giận cánh chim
Ham muốn gục, lý trí thức dậy.

Mảng hồn tắm gội đi trên mây
Để lại dưới chân vết tháng ngày
Soi tỏ nơi bóng đêm ngự trị
Chưa tìm thấy hết điều phi lý
Cả vết xước trong lòng thời gian.

Ai đang bơi giữa hồ thở than
Chợt giật mình khua giấc mộng ngàn
Cuộc đời giấu những điều huyền bí
Tâm can chẳng bao giờ ngơi nghỉ
Sóng muốn ngừng, gió cứ miên man.

Trần Như Chuyên
22-06-2011, 10:32 PM
LẮNG NGHE !



Lâu lắm rồi; Từ khi khai sinh
Điều thấm thía bình minh rơi lại
Hai tâm hồn gặp nhau say đắm
Đứng một lần cầu cả hai nơi
Lời bình an chói ngời nhân thế.

Ta nghe như tiếng lòng chơi vơi
Chốn mê say chẳng nói nhiều lời
Bay rộn rã lấp đầy năm tháng
Đấng tối cao bao dung, độ lượng
Cho thật nhiều chẳng đòi bao nhiêu.

Tình yêu thương rạng rỡ bao điều
Sự bình đẳng đi về hai phía
Vòng giao thoa thắp xanh chân lý
Vầng hào quang xuyên hai thiên kỷ
Niềm tin muôn đời đang hồi sinh...

Có thấu chăng tiếng sét giật mình
Đang cản lối bước chân nhân loại
Thì nơi đây mở kho nhân ái
Nhẹ nhàng như tiếng của chồi non
Tách lớp vỏ đón ngày mai đến... !

Trần Như Chuyên
22-06-2011, 10:36 PM
ĐỔI THAY


Say xưa một nẻo sông quê
Vịn vai, em vuốt gió thề năm xưa
Nghiêng mình soi bóng sớm trưa
Kén vàng nhớ vụ dâu thưa xóm chùa.

Phòng the canh cửi thêu thùa
Khoá xuân giăng kín bao mùa trăng tươi
Làng so em với vàng mười
Hồng lên đôi má, em cười thật duyên.

Lại thêm đôi núm đồng tiền
Làm xao động cả một miền hạ lưu
Một chiều mưa gió đìu hưu
Thuyền đi, bến đỗ chắt chiu sóng cồn.

Mây qua bến nước - Mây luồn
Tìm em ở khắp ngọn nguồn, lạch sông.
Sáo chiều réo rắt tầng không
Em về đô thị... Cánh đồng nhói đau!

Dòng xưa giờ đã thay màu
Bãi dâu thêm mấy nhịp cầu vươn qua...
Nỗi niềm quảy gánh đi xa
Miền quê ở lại cùng ta tháng ngày...!

Trần Như Chuyên
23-06-2011, 02:06 PM
MẮT HỒ...!


Mắt em xao động khôn cùng!
Nước hồ thu thấu tận cùng trời cao
Đàn cò nghiêng cánh lạc vào
Bàng hoàng lầm tưởng chốn đào nguyên xưa.

Ở đây cũng có mây mưa
Lập lờ, sóng sánh, đong đưa dáng hình
Thỉnh thoảng anh đến soi mình
Lúc mờ, lúc hiện, ngõ tình lắt lay...

Tháng ngày đang ngấm men say
Lòng ta mỗi lúc thêm đầy chất mê...
Dọc đời ngập những đi về
Tấm thân mòn mỏi... Vẫn thề sắt son!

Mắt em thoáng giọt lệ tròn
Tình yêu trong ấy vẫn còn vẹn nguyên...!

Trần Như Chuyên
23-06-2011, 02:09 PM
TÌNH YÊU MỚI

Một đôi nữa yêu nhau
Trong chứa chan sắc màu
Trời hôm nay xanh ngắt
Pha nụ cười hồng tươi.

Ta đi theo bóng nắng
Về miền quê mây trắng
Cùng xóm làng mở hội
Đón dâu mới về làng.

Yêu cách đò, cách bến
Thương ngược chiều mây bay
Dòng hai mùa vơi đầy
Nỗi nhớ lây mêng mang.

Đàn xếu về đậu lại
Gọi đôi bờ nước lên
Gío đông chiều gờn gợn
Mở lối về thênh thang.

Đôi trẻ đứng sóng hàng
Đang bay về hạnh phúc
Nhận hàng ngàn câu chúc
Thêm vào vòng xốn xang.

Cuộc đời còn ngổn ngang
Bao nhiêu điều xuôi, ngược
Tất cả ở phía trước
Với trăm sự ngỡ ngàng.

Ta cũng có ngày cưới
Đầy mơ ước huy hoàng
Lật từng ngày sang trang
Tất cả đếu tươi mới.

(Một chiều xa vời vợi
Đám mây pha màu khói
Trôi ngang dòng yêu thương
Tất cả mờ trong sương).

Lúc tình yêu lên ngôi
Sóng xô bờ dào dạt
Chất lên đầy khao khát
Xuyên qua làn nhiễu nhương...

Gìơ chỉ còn chút tình thương
Đọng lại in ít mùi hương ban đầu
Cách nhau chỉ một nỗi đau
''Bão'' lòng chắc đến kiếp sau mới ngàn...

Trần Như Chuyên
23-06-2011, 02:14 PM
TÌNH LỠ...!


Vĩnh biệt nhé mối tình dang dở
Khối hận sầu nổ tung kiếp sau
Nỗi hờn giận tan trong mộng mỵ
Cõi xuân tàn khi nụ còn xanh!

Ta chẳng muốn hoá thành bất tử
Cánh gai cào rớm máu trái tim
Em che dấu phũ phàng, tiếc nuối
Màn sương chiều phủ trắng bờ vai!

Chút băng giá phá tan êm ái
Ta khóc nốt quang đời còn lại
Kiếp luân hồi vụng dại thương đau!
Niềm mơ ước luì vào quá khứ
Nỗi buồn này trùm đến mai sau
Ta khát khao là để cho nhau
Mối tình lỡ vò nhàu thế kỷ!
Lặng lẽ ngắm những điều huyền bí
Bởi chất chứa bao điều có thể
Tránh được nỗi buồn đau nhân thế
Rửa sạch đời từ khi khai sinh!

Nhắm mắt cho bình minh trôi qua
Soi tâm trí trong vùng u tối
Gấp bốn mùa chẳng buồn tắm gội
Thả tâm hồn lay lắt hoang sơ!

Những kỷ niệm chợt đến bất ngờ
Khoét vào vết thương chưa liền sẹo
Trộn thêm úa tàn vào khô héo
Cánh hoa bay về với vô vi...
Bứơc thời gian vội vã ra đi
Trốn vào tiếng khóc cười bình dị
Làm náo loạn bao điều phi lý
Cây trái vẫn tươi màu lưu ly...!

Niềm vui vẫn lặng lẽ ra đi
Nỗi xót xa thầm thì ở lại...
Nơi cày sới là nơi gặt hái
Gieo yêu thương sao hoá đớn đau!
Ta nguyện ước cũng để cho nhau
Nhưng lành vỡ do duyên trời định
Dòng đời ngổn ngang đục, trong, say, tỉnh
Tự trách mình sao quá giản đơn...
Để nỗi đau dày xéo tâm hồn...!!!

Trần Như Chuyên
23-06-2011, 07:45 PM
NGƯỠNG MỘ

Mình hát cho ai yêu đời?
Lời ca xưa nhuộm bầu trời thêm xanh
Nắng kia chối bỏ bức mành
Em kiêu sa ngỡ có anh bên mình.
Giọt cười
Vướng
Một chút tình
Trái tim
Tan nát
Bất bình
Hoang mang.
Tâm hồn
Héo
Trước bàng hoàng
Lá gan
Khô
Giữa mấy hàng lệ rơi.
Em làm nhoà nắng em ơi!
Hoàng hôn
Vỡ toác
Trăng ngời hiện lên
Lời ca
Tắt
Trong ưu phiền
Nỗi riêng
Đau rát
Khắp miền nhân gian.
Mầm non
Tươi
Trên úa tàn
Lòng anh
Vỡ vụn
giữa ngàn...
Sắc xanh!

Trần Như Chuyên
23-06-2011, 07:57 PM
XA - GẦN


Ta tìm nhau trong không gian
Chẳng lẫn được giữa vô vàn sợi tơ.
Thả lời
Buông tiếng
Bâng quơ
Hẹn hò
Gặp gỡ
Đợi chờ
Nhớ nhung.
Vẫn là trong chốn mông lung
Quen quen giọng nói
Chập trùng dòng tên.
Phải duyên - Đôi lứa thì nên
Có tình - Kết bạn trên nền trời xanh.
Từ khi em đến với anh
Tươi rói
Rạng rỡ
Long lanh
Sáng ngời...
Cạnh nhau ở khắp mọi nơi
Em là người của đất trời...tặng anh!

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 07:06 AM
LẶNG THẦM


Em cách xa ta một quãng đời
Aó màu bạc nắng, gió, sương phơi
Giọt sầu trĩu nặng làn mi biếc
Man mác trong ta một mảnh trời.

Em cũng như ta, một kiếp người
Cũng thương, cũng nhớ, cũng đầy vơi...
Trăng treo cánh vạc lòng se lạnh
Lấm bụi phong trần chưa thảnh thơi.

Gánh nặng ưu tư đến rã rời
Tóc mây tha thướt vẫn tươi ngời
Trái tim lỡ nhịp khoe mơ ước
Màu áo hồn ta hoa tuyết rơi...

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 07:18 AM
EM ĐI


Ta đi trong áng thu tàn
Mà lòng chan chứa vô vàn tin yêu.
Nỗi nhớ ngổn ngang mỗi chiều
Niềm yêu thao thức, phiêu diêu đêm về.

Quãng đường trải những say mê
Aó em trắng quá đi về phía anh.
Hẹn hò cho bước thêm nhanh
Hoà hai nỗi nhớ tan thành đắm say.
Hương tóc cho anh ngất ngây
Thời gian xa cách căng đầy thương yêu.
Gần anh - Em được cưng chiều
Bên em - Anh có thêm nhiều ứơc ao.
Mắt tình bát ngát trăng sao
Sắp về em khẽ bấm vào tay anh.
Nhớ nhung lại sắp hình thành
Gío đông se lạnh, lòng anh se buồn…

Xuân này nỗi nhớ mất luôn
Ước gì ta lại được buồn như xưa!

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 01:57 PM
LÊN CHÙA


Gío mây thoả sức vui đùa
Thăm quan, thắng cảnh, lễ chùa cầu may.

Khánh vàng dẫn lối sương bay
Buồn lo tan nhẹ, đắng cay vơi dần.

Bên nhau níu giữ sắc xuân
Aó em thắm lại - Tần ngần đào mai.

Bông tai lấp lánh nắng cài
Ngỡ nàng tiên dạo gót ngoài trần gian.

Chuông vang thỉnh giấc mộng ngàn
Mõ reo xoa dịu vô vàn nỗi đau...

Trái ngang lẩn khuất nhiệm màu
Nguyện cầu dài đến mai sau chưa tàn !

Thế nhân dâu bể, hợp tan
Gần cao xanh thấm chứa chan tình đời !

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 01:59 PM
TRƯA NAY

Giật mình - Hương sắc ngời ngời
Em làm hồng một khoảnh trời trưa nay!
Gío lồng giải tóc - Gío say
Anh yêu em để lắt lay cõi lòng.

Nghiêng mình thắt đáy lưng ong
Nắng quê hương lỡ uốn cong dáng hình.
Xưa đã xinh - Nay càng xinh
Xôn xao đến cả bình minh cuối trời!

Em làm nhạt nắng...Em ơi...!!!

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 02:21 PM
HOÀNG HÔN

Chào tạm biệt giấc mơ nắng hạ
Chiều rực hồng trong trái tim nhau.
Tạm xa cánh hải âu vẫy gió
Dẫu rời bờ vẫn nhớ không nguôi.

Giọng dế rỉ ran - Tan bóng nguyệt
Tiếng quyên kêu - Rách nát nguyện cầu.
Đông chưa tới - Lòng băng giá đóng
Bóng én về ong, bướm xôn xao.

Thiếu chút nắng, hoa kia vẫn nở
Dẫu muộn màng, dang dở - Vẫn yêu.
Mở tay ra có được bao nhiêu
Đổ giận hờn lên đầu quá khứ!

Bình minh đến - Mối tình đi ngủ
Rực rỡ, lung linh ai nhớ lâu?
Nắng phai màu - Kỷ niệm phiêu diêu
Trách hoàng hôn? - Sao đến buổi chiều!

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 02:32 PM
NIỀM TIN

Anh đến Hà Nội chiều mưa bay
Hồ Gươm xào xạc lá vương xoay
Ngổn ngang mây trắng đằm rạo rực
Vẫn nước ngày xưa xanh ngất ngây.

Ta đi trong náo nức đâng đầy
Hoa sữa dọc đường quyện gió say
Lãng đãng hương bay rỡn tà áo
Ánh dài mặt sóng, bóng lắt lay.

Vời vợi đường xưa những hàng cây
Vẫn còn xanh mãi đến ngày nay
Nơi xưa thần rùa dâng trả kiếm
Đỉnh tháp nghiêng mình đứng gom mây.

Em đón anh, nắng sắt se gầy
Bên dãy nhà cao vừa mới xây
Lối xưa thong thả, quen mà lạ
Vài cánh me bay quyện dấu giầy.

Anh vừa từ xa xôi đến đây
Mải miết, say xưa ngắm đường cây
Nối liền nhiều phố dài đô thị
Che mãi nắng hè thay bóng mây.

Giờ này mình đến nơi đây
Tần ngần dạo lối hàng cây thuở nào.
Ta vui - Em hiểu vì sao?
Khi về Hà Nội là vào màu xanh.

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 07:25 PM
LỜI RU CỦA MẸ


À... Ơi... !

Lớn lên từ những lời ru
Chiếc nôi bé bỏng - Ngàn thu vọng về.
Nắng vàng trải giấc đam mê
Vườn chim ríu rít - Hồn quê ngọt ngào.

Sáo diều khơi dậy ước ao
Hương say ánh mắt - Ra vào bướm ong...
Mây đùa gió, quyện tiếng lòng
Bàn tay non với ước mong muôn đời.

Cánh cò lả lướt, chơi vơi
Bay từ tim Mẹ - Vọng lời nước non.
Khúc dân ca lượn xoay tròn
Tình ca dao gợi sắt son biển trời.

Con còn bé lắm con ơi
Có nghe thấu hết những lời mẹ không!
Hơi thở, dòng máu Lạc Hồng
Hãy gìn giữ lấy núi sông vẹn toàn...

À... Ơi...!

Trần Như Chuyên
24-06-2011, 07:57 PM
DÒNG CHẢY


Bến mộng, dòng trong mãi chẳng vơi
Thuyền trăng chở gió đến xa vời
Suối khe tỉnh giấc sao chưa lặn
Sông nước mơ màng mưa đã rơi
Sói lở có chăng phụ nghĩa núi
Đắp bồi đâu dễ trả ơn đời
Nhân gian vui thú khi tròn khuyết
Lên xuống nào hay tự biển khơi.


_____________________________

Trần Như Chuyên
25-06-2011, 02:18 PM
TÌNH BIỂN


Anh như cánh hải âu bay
Giải mũ lấp lánh mê say
Mối tình lắt lay sóng biếc
Mỏi mắt hướng về mênh mông.

Nơi đây chợt hoá cánh đồng
Cá tôm chập chờn khoai, lúa...
Ra đi mang theo lời hứa
Trái tim đổi chỗ chờ nhau!

Ta reo hạt trong sắc màu
Ngọt ngào quyện nhào thương nhớ
Biển có thể nào vô cớ
Kéo nỗi buồn đến mai sau.

Người yêu hãy lau nước mắt
Hồng lên tia nắng ban mai
Đêm nay giấc mộng dặm dài
Xôn xao lời ru chát mặn.

Trần Như Chuyên
25-06-2011, 02:34 PM
TÌNH YÊU TỪ KHÓM HOA HỒNG

Cớ sao chỉ chọn một tên ?
Trắng, vàng, xanh, đỏ, tím, đen đủ màu !
Hoa hồng cảm mến từ đâu ?
Gội sương, đón nắng ngắm lâu hàng giờ.

Mỏng tang làn cánh phất phơ
Nụ vươn đòi sáng, sương mờ mờ bay.
Long lanh giọt ngọc, lắt lay
Xoè hương dìu dịu trên tay ta rồi.
Hào quang nắng lướt lên môi
Ong vui quạt phấn, hương rời đài hoa
Toả lan sang khắp mọi nhà
Xem hoa em vẫn lại qua nơi này.
Thế rồi một sớm mai nay
Vụng về anh khẽ chạm tay vào người.
Giật mình len lén em cười
Tặng anh một cái "gai" đời thật đau.
Vết bầm đỏ rực, hằn sâu
Hoa hồng kiêu hãnh vì đâu nữa nào?
Ngắt hoa dễ bị gai cào
Nhói đau mà vẫn lòng dào dạt tươi.
Người ta ao ước đây rồi
- Anh xin lỗi nhé ! - Em ngôì lặng thinh.

Mắt huyền ngày một lung linh
Nhận hoa; - Nhận cả mối tình sáng trong.
Từ đây em tựa bông hồng
Vẹn nguyên màu của cầu vồng tặng anh.

Trần Như Chuyên
25-06-2011, 02:39 PM
ĐƯỢC MẤT

Đêm đầu xa quê đằm sâu kỷ niệm
Đằng đẵng theo ta suốt quãng đường đời
Ta trăn trở hỏi mãi về quá khứ
Dấu giầy xưa vẫn hằn in trong mơ.

Chiều lưu luyến rực hồng nơi ký ức
Bến tiễn đưa chảy đỏ nước mắt trưa
Đêm sâu thẳm trốn vội về hiện tại
Ta lục tìm trong bình minh đang lên.

Sông quạnh quẽ bởi thưa người qua lại
Gío khô khan chắc thiếu mái chèo đưa
Ta tránh lỗi nên lẻn vào quá khứ
Để lại dấu giầy đi ngược thời gian!

Trần Như Chuyên
25-06-2011, 06:07 PM
NGHỊCH LÝ THỜI GIAN

Ta vẫn trôi dài trong nỗi nhớ
Ngâm ngợi hoài lời ca tháng năm
Bồng bột yêu thương, nhẹ dạ trên đường
Vui phấp phới đón chờ thời gian qua.

Ai biết trước ngày mai ra sao
Nên co kéo sợi dây hi vọng
Ta dễ sợ những gì phía trước
Đành gõ vào cửa phía sau lưng.

Gặp bóng tối - Chất chồng sợ hãi
Quay lại nhìn - Thản nhiên như không.
Có đâu đưa đám cưới đi trước
Còn tình yêu lùi lại phía sau.

Đừng chờ nhé những gì chưa đến
Chẳng cần đâu, tuổi già theo mau.
Mình mong ước là để cho nhau
Chớ mong chờ nghịch lý xám màu.

Đừng mong đứa trẻ lớn mau
Hoa kia nhanh nở rồi sau chóng tàn.
Lá vàng - Màu của thời gian
Tóc bạc - Màu của vô vàn ước mơ.

Tại sao ta lại làm thơ!
Bởi vì nó chẳng đợi chờ thời gian.
Đừng nên nghe tiếng kêu than
Mà xem bọn trẻ ríu ran nô đùa.
Ngoài kia én đang đổi mùa
Ta mặc nhiên để gió lùa trang thơ!

Trần Như Chuyên
25-06-2011, 06:25 PM
BUỒN VÀ VUI


Trên đời ai cũng có buồn vui
Yêu thương với ngậm ngùi cay đắng
Những ngày dài huy hoàng trong nắng
Bao đêm dài ủ rũ trong mưa.

Ngày dài không có sớm, trưa
Đời người không có đón, đưa sẽ buồn
Nếu em chẳng biết dỗi hờn
Chắc rằng thương nhớ đâu còn trong anh!

Lúc thẫn thờ nhìn rặng liễu rủ mành
Tình cảm trong anh hoá thành mềm yếu
Chiều rạo rực nghe sấm phủ hoàng hôn
Tâm hồn ta mạnh mẽ lên kỳ diệu.

Biển đông mây nhú cánh diều
Buồm căng đón gió, rừng chiều nên thơ
Chờ mong có tự bao giờ?
Để ta thao thức, hững hờ bấy lâu!
Nếu không có sóng bạc đầu
Biển khơi chắc chẳng còn mầu xanh trong
Tình yêu em chợt rực hồng
Anh dành tặng cả cánh đồng nhớ nhung.

Có nhiều đêm bóng tối đến lạnh lùng
Ngọn lửa tình yêu cháy bùng đôi lứa
Rồi lại nữa, nắng tràn vào gõ cửa
Ta tiếc quá, giấc mơ còn vơi nửa
Đến bây giờ cánh lòng vẫn rực lửa
Mà giấc mộng chẳng bao giờ đến nữa.
Ta gỡ buồn vì luyến tiếc không đâu
Nhưng rất vui vì bao ngày hy vọng.
Biển quyến rũ phải chăng nhờ có sóng
Núi nên thơ chắc hẳn nhờ mây bay...

Ta nhớ nhau suốt đêm ngày
Có lẽ em giữ đắm say trong người
Thấy em là thấy nụ cười
Hồn nhiên như đoá hoa tươi dâng đời.
Buồn vui cũng tự lòng người
Trăng sao tô điểm bầu trời về đêm
Mình trôi trong biển dịu êm
Nhớ ngày bão tố có thêm ngọt ngào.
Hôm nay đi gieo ước ao
Ngày mai ta sẽ bước vào giấc mơ
Hoàng hôn có tự bao giờ
Mà chúng mình vẫn cứ chờ hoàng hôn…

Trần Như Chuyên
25-06-2011, 06:31 PM
HÃY VUI LÊN


Ngày em còn nhỏ lắm
Tóc lăn hoài bờ vai
Đôi mắt khoe màu áo mới
Long lanh hình anh trong ban mai.

Mây rạn lối chim bay
Vạch đường xanh nhung nhớ
Anh giật mình nghe tim nín thở
Đi ngược dòng tháng năm.

Gìơ giấu ánh trăng rằm
Giữa khoảnh đời chua chát
Nhuộm lạnh hồn anh màu khao khát
Lấp lánh chiều thu sang.

Aó trắng pha sương khói
Vẩn bụi vị cuộc đời
Trong mắt em vẫn sáng tinh khôi
Loé rạng ngời tia chớp.

Bình thản nhé nghe em
Sóng sánh quầng sáng mới
Nhẹ bước kiêu sa miệng tươi ngời
Như hoa nắng mặt trời.

Chẳng buồn nữa đâu em
Nếp nhăn đang nhạt dần
Đôi cánh tay như đôi cánh thiên thần
Xoa nhẹ vào quá khứ...

Trần Như Chuyên
26-06-2011, 12:23 PM


Thấp thoáng một giấc mơ
Ta đang ngờ lời hứa
Hồn nóng ran ngọn lửa
Giật mình! Thảng thốt...vu vơ.

Tỉnh rồi mong mơ lại
Xin lỗi người khách thơ
Trái tim chợt bốc cháy
Thân mình lạc giữa chơ vơ...

Trần Như Chuyên
26-06-2011, 12:28 PM
HỒN MƠ

Say sưa lạc giải Ngân Hà
Tâm hồn bừng sáng nhạt nhòa ban mai
Buồn, vui, sướng, khổ đan cài
Có chăng hạnh phúc nằm ngoài trần gian!

Giấc mơ chứa sẵn hợp, tan...
Cầu vồng đu võng - Dặm ngàn thảnh thơi
Thời gian ấp ủ đầy vơi
Mình ta lặng lẽ thấm lời trăng sao...

Trần Như Chuyên
26-06-2011, 12:41 PM
CHỜ ĐÓN


Chẳng giấu em đâu - Lặng lẽ tìm
Một vườn hoa trái ngọt mùa chim
Vẫn còn bát ngát hương tình ấy
Gói trọn trời xanh nơi trái tim.

Ai biết sánh nay ngày nắng đẹp
Trời trong, mây trắng, mấy cánh chim
Chập chờn bay liệng, nghiêng mắt biếc
Tròng trành, chấp chới trong đắm chìm.

Gió ơi! Cho gửi lời nơi ấy
Mang hộ lòng mình về bên em
Chao chát quanh anh; Đời lẻ bóng
Một cánh trời xanh chưa vẹn tình.

Chẳng nói yêu anh, nhưng em nhận
Hát vài dòng cuối, nửa lời ca
Thì thầm vai áo đời; Anh nguyện...
Lay lắt hồn em trong tâm linh.

Mưa gió đời anh xào xạc mãi
Vọng về khao khát tháng năm trôi
Ngày gieo nhớ nhung, đêm chờ nắng
Đợi giấc mơ về đón bình minh...

Trần Như Chuyên
26-06-2011, 07:43 PM
TÌNH (3)


Tình em là mầm xanh
Anh sẽ là nắng ấm
Thời gian đến chầm chậm
Mưa chẳng cần về nhanh,

Mây nõn nà giăng thành
Sương mỏng manh, bàng bạc
Chim trên cành ngơ ngác
Chờ đó ngày đơm hoa.

Nếu em là lời ca
Anh hoá thánh nốt nhạc
Mang trên mình khao khát
Bay thẳng vào tương lai.

Đường trời dằng dặc dài
Thiên hà là ban mai
Gío bình minh thổi lại
Thành ước mơ thiên thai.

Em sẽ là vầng trăng tròn hoài
Cho anh ước nguyện chẳng phôi phai
Ấp ủ nỗi niềm vào xa lắc
Ngày tháng dài trôi trong nguôi ngoai.

Em gửi ngớ thương sợi nắng mai
Một trời hoa gấm tóc mây cài
Tình anh tươi lại tan băng giá
Chan chứa, long lanh những nụ cười

Em cũng như ta, một kiếp người
Cũng thương, cũng nhớ, cũng đầy vơi
Mặt trời gác núi, chiều xế bóng
Rộn rã trao nhau nhành hoa tươi.

Trần Như Chuyên
26-06-2011, 07:47 PM
HOÀI NIỆM!


Ngọn suối chảy từ mây xuống
Em bước tung tăng sương mù
Aó hồng tắm trong gió núi
Quây quanh bộn bề mưa bay.

Anh ngợp giữa làn hương say
Gấp gáp lời thề năm ấy
Tình yêu đầu nguồn thức dậy
Tháng ngày gài nơi mắt xanh.

Đại ngàn mưa giăng mong manh
Gờn gợn heo may gọi nắng
Bóng câu mơ màng, xa vắng
Nhạt nhoà áo tím phôi phai!

Thời gian trôi hoài, ngây dại
Gío vẫn ủ hương khoe trái
Vị ngọt ẩn trong sắc màu
Đôi mắt vẫn đi tìm nhau...

Em đang nấp quanh đâu đây
Ngổn ngang dòng đời xa lạ
Mùa xuân tươi trên mắt lá
Rạng ngời vàng dưới cánh ong

Cửa lòng đêm nay thổn thức
Rực rỡ một thời đã xa
Trái tim vút lên ngân nga
Tình xuân mãi mãi chưa già...

Trần Như Chuyên
27-06-2011, 08:15 AM
DÃ TRÀNG


Đánh thức đời qua từng hạt cát nhỏ
Lầm lũi vo viên lăn tròn tháng năm
Biển xa xăm từ bao đời chẳng rõ
Kiếm tìm gì khi bình minh chưa lên?

Vật nhỏ hoang sơ ai đã đặt tên
Hay chính nó đặt nền cho nhân loại
Mình chỉ biết vô công và ái ngại
Còn phía sau - Mặt trái của thời gian!

Vo tròn rồi sóng lớp lớp lan tràn
Những mấm sống thở than nghe biển hát
Vận cuộc đời thấy bao điều chua chát
Biện hộ cho mình khi mộng ước tan...

Ta viết thơ gửi mây ngàn, gió núi...
Trải hồn mình tìm theo bóng trăng trôi
Tinh thần vui khi tâm trí thảnh thơi
Mỉm miệng cười nhìn dã tràng xe cát.

Trần Như Chuyên
27-06-2011, 08:34 AM
TÌNH MỘNG


Ta cùng gieo chung một giấc mơ
Tháng năm ấp ủ cõi đợi chờ
Trong mơ; Ta mơ đang cầu nguyện
Hào quang cuối trời sáng long lanh.

Em đang ươm mầm chốn mong manh
Vườn mây trăn trở bến bờ xanh
Dải sóng bồng bềnh chen mộng ước
Ngọn gió nào trôi ngược thời gian.

Một chút loé lên chợt lụi tàn
Lòng hồ thăm thẳm áng mây lan
Mạch đời lầm lũi nuôi nhựa sống
Bừng tỉnh trong ta ngọn gió ngàn.

Văng vẳng bên tai lời thở than
Hạt nâu, hạt tím... vãi lan tràn
Hy vọng bừng lên rồi vụt tắt
Giọng dế râm ran gọi bầy đàn.

Ta chợt úa tàn nơi mắt em
Vầng trăng loang vỡ mộng đua chen
Năm canh mòn mỏi - Tình nhỏ máu
Mái tóc ngả dần màu hoàng hôn.

Dành tặng cho nhau một chút hồn
Gập ghềnh hơn trăm ngàn nụ hôn
Dẫu có gieo vàng trong đáy mắt
Chờ mùa về biết dại... hay khôn!

Trần Như Chuyên
27-06-2011, 11:04 AM
ĐƯỜNG BƯỞI

Anh đến nơi đây ngày xanh gió
Phơi phới Tây Hồ quyện mây say
Tóc ai chải nắng chiều thu đợi
Trăng vẫy dòng người vào hoàng hôn.

Bóng cô thôn nữ quảy gánh dài
Mang cả bầu trời trên đôi vai
Tròng trành khoé mắt sao về nháy
Thấp thoáng hình ai trong nhạt phai.

Đường Bưởi ngày xưa lộng áo dài
Bồng bềnh, tha thướt, tóc mây cài
Sóng sánh làn môi khoe mộng ước
Em vẫn đi về trong đón đưa.

Gìơ phố đông người, mây gió thưa
Cồn cào thuở ấy, dáng đung đưa
Nghiêng nón ngả đầu che luyến tiếc
Anh về lỡ hẹn chiều mây mưa.

Màu áo bây giờ đã khác xưa
Bàng bạc thời gian dãi nắng mưa
Hàng cây đội mãi ngày xưa ấy
Cao vút tầm nhìn, nâng nắng trưa...

Tháng năm chất chứa mộng đan xen
Mảnh mai tơ liễu nhuộm ánh đèn
Một chút xôn xao lùa sương lạnh
Vài giọt tình lăn trên lối quen.

Đâu rồi ánh mắt đêm trăng thẹn
Để mãi trần gian nhung nhớ hoài
Ao ước ngày nào anh trở lại
Gặp bóng hình mình vương mắt ai!

Trần Như Chuyên
28-06-2011, 06:27 PM
NHÌN LẠI


Em giấu cơn mưa vào tay áo
Rửa sạch những ồn ào tháng năm
Anh lùa ánh trăng rằm trong tóc
Gội trơn bụi bặm thời xa xăm.

Tuổi em mới vừa tròn mười lăm
Má lên men hồng tươi tắn
Mắt huyền sâu thăm thẳm
Chứa bao nhiêu nỗi dại khờ.

Dù đã xa tuổi thơ
Vẫn nồng nàn hơi thở
Vì bao điều còn bỡ ngỡ
Khép vụng về vào giấc mơ.

Anh hơn em nhiều tuổi lắm
Vẫn chập chững trên đường vạn dặm
Nhìn cuộc đời màu đỏ thắm
Tưởng rằng mình đã đi xa...

Ngắm nhìn cỏ cây, hoa lá
Thứ gì cũng đẹp kỳ lạ
Rộng lớn như biển cả
Ôm tất cả vào khát khao.

Gíâc mơ từ thuở nào
Giờ vẫn còn hư ảo
Càng nghĩ càng phiền não.
Đành thả vào trời xanh.

Như ngọn gió mát lành
Đã nhuộm màu khô héo
Đâu còn mong trắng trẻo
Bởi đã qua hồng trần.

Thời gian chẳng ngại ngần
Vượt qua bao thế kỷ
Biết muôn điều huyền bí
Vẫn sáng láng lạ thường.

Đời đã phủ màn sương
Đâu dễ trong trở lại
Ước mong như bao mùa hoa trái
Ngọt lịm khi cây đang già!

Trần Như Chuyên
28-06-2011, 08:55 PM
MỘT MÌNH

Trái bưởi vàng rộm góc chiều
Em giữ bao nhiêu nhung nhớ
Hoàng hôn long đong vụn vỡ
Trái tim đành lòng dang dở
Cho em ngọt trọn đêm rằm.

Niềm vui thì thầm mở cửa
Nắng mai chẳng gay gắt nữa
Lòng anh thôi không bốc lửa
Aó tím đừng phai một nửa
Cho mùa thu trọn vẹn tình.

Trăng một mình xanh lạnh lẽo
Anh ôm khao khát trong veo
Bình minh mỏng manh nhạt nhèo
Lá gan em thành khô héo
Gĩư hộ anh đêm trắng tinh.

Đành để ai lẻ bóng tình
Nửa cơn gió cũng giật mình thở than.
Thôi đành chấp nhận thu tàn...!!!

Trần Như Chuyên
28-06-2011, 10:39 PM
VÔ HÌNH

Có bài thơ viết vội
Gửi rồi chưa có tên
Nét chữ hằn nhung nhớ
Nhịp thở hình con tim.

Tình yêu hoá giọt mực
Nhớ nhung hiện thành dòng
Giấy trắng giăng xúc cảm
Trí tuệ hoá siêu hình.

Gío cuốn mây lạc lối
Đường xưa nhoà trong sương
Đêm mong lung huyền ảo
Bình minh dâng khát khao.

Ta lang thang đây đó
Gửi tình theo mây gió
Ngày nhặt đem hong nỏ
Đêm tung vào hư vô...

Trần Như Chuyên
28-06-2011, 10:42 PM
BẰNG


Ta nhắm mắt lại
Nhìn thấy xa hơn
Ta nhìn căm hờn
Bằng lòng độ lượng.

Cũng gọi là đi
Nhưng bằng đôi cánh
Cũng gọi là nhanh
Chỉ bằng suy nghĩ.

Ta không ngơi nghỉ
Bằng việc nằm ngồi
Và sống trên đời
Bằng toàn mơ ước.

Trần Như Chuyên
28-06-2011, 10:43 PM
THAY ĐỔI



Bao nhiêu năm cặm cụi
Găm mình trong cát bụi
Gan ruột gió sương dày
Máu thịt ngấm nắng đầy.

Bình thản làm người thợ
Xếp nghĩa tình thành hàng
Trong mấy tờ giấy trắng.

Gìơ ngồi ngắm im lặng
Nghe hoàng hôn lên môi
Trao em bé nụ cười
Lòng ta trong sáng lạ.

Trần Như Chuyên
28-06-2011, 10:49 PM
HẠNH PHÚC QUANH TA



Hạnh phúc - "Tấm chăn hẹp"
Nghe sao mà sót sa
Nhưng đó là sự thật
Nằm ngay bên cạnh ta.

Rủi ro thì có nhiều
May mắn thời đến ít
Cùng trong mỗi sự việc
Mà người mừng, người lo...

Vinh quang và cay đắng
Đỉnh cao bên vực sâu
Thất bại với chiến thắng
Cuộc đời là kéo co.
Tấm chăn không phủ hết
Được đầu thì lạnh chân
Ta thừa biết như thế
Sao mà vẫn phân vân.
Vũ trụ đang chuyển vần
Giữa thắng, thua, thành, bại
Trong nhân tình thế thái
Chẳng thiên vị một ai.

Cuộc đời còn thật dài
Ta không chờ hạnh phúc
Bởi nó ở phía ngoài
Cũng chẳng của riêng ai.
Không thể trông thấy được
Nhưng luôn ở quanh ta
Chỉ mỗi điều đơn giản
Là chưa kịp nhận ra.

Một dòng sông trong xanh
Đón ngọn gió long lanh
Thổi vào hồn máy lạnh
Ta bỗng cất lời ca...
Có buổi chiều nhớ quá
Người yêu đang ở xa
Nhưng bất ngờ hiện ra
Lòng ta xao xuyến lạ...
Hạnh Phúc là "món quà"
Bất chợt trao ta đó
Nếu cảm nhận được nó
Giây phút thành thần tiên.

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 12:28 PM
VU VƠ

Em đi ngang qua nắng hạ
Gió lật vành khăn hỏi thăm
Mắt đen chở mùa thăm thẳm
Vẫn đang ấp ủ trăng rằm.

Sải bước rộn ràng tháng năm
Ngỡ ngàng chích choè nghiêng ngó
Cánh cửa mùa thu bỏ ngỏ
Sao em vẫn chẳng đi vào!

Đông lại tuy hiếm trăng sao
Khát khao trong anh loé sáng
Cánh chim đổi mùa chạng vạng
Tuổi bao nhiêu vẫn dại khờ!

Chồi xuân ngủ quên đã mở
Hứa hẹn rực trời vàng mơ
Nụ hoa trên môi hé nở
Cho ai lần lữa đợi chờ.

Tháng năm luồn vào sợi tóc
Để lại dấu chân bất ngờ
Một thoáng nhìn em bối rối
Anh lỡ bốn mùa hoàng hôn...!

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 12:32 PM
BÂNG QUƠ

Thu ngủ quên trong mắt
Vắt kiệt màu úa tàn
Từng chuỗi ngày thở than
Lặn sâu vào lòng đất.

Ong se gió thành mật
Dâng trái ngọt cho đời
Nắng trốn vào mù khơi
Thành sương phơi đỉnh núi.

Chẳng một chiếc lá rụng
Sao heo may đến rồi?
Nhạn lạc đàn nhao nhác
Kéo cả trời xuân sang.

Anh đi giữa ngổn ngang
Ngắm hoàng hôn gặm cỏ
Mùa xuân hoá màu đỏ
Ngỡ ngàng trên trang thơ.

Em nhớ anh đến thẫn thờ
Để mùa thu cũng dại khờ ngủ quên...

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 01:12 PM
SANG MÙA



Aó thu loáng thoáng úa vàng
Một mình em giữa hoang mang dòng đời.
Mùa sang lãng đãng sương phơi
Hoàng hôn đỏ một khoảnh trời đại dương.

Mắt em đong nắng vương vương
Lòng hồ sâu đến thương thương cuộc đời
Níu làm chi một khoảnh trời.
Ngắm thanh bình để tim vời vợi đau.

Aó anh chan chứa sắc màu
Quyện vào nhau lỡ vò nhàu tháng năm.
Lòng vui như nở trăng rằm
Mùa nào ta cũng xa xăm đợi chờ.

Tâm hồn mở lối vườn thơ
Mùa sang thăm thẳm, bất ngờ lên hương...

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 01:16 PM
TÒ MÒ




Ta hỏi con đường qua rào
Người xuôi, người ngược phía nào đông hơn?
Rằng; Câu hỏi khí xanh rờn
Ta chỉ sợ nhất cô đơn thôi à!

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 01:18 PM
BÓNG

Bóng thời đi trước ta theo sau
Đi mãi mà chẳng đuổi được nhau.
Ta với bạn như hình với bóng
Chẳng người đi trước, chẳng người sau.

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 01:20 PM
TÂM SỰ CON ĐƯỜNG!




Đường dài còn lắm chông gai
Người xuôi, người ngược biết ai bạn cùng!
Chỉ làm một lối đi chung
Trăm năm dễ mấy anh hùnh đi qua!!
Bao nhiêu tuổi nữa sẽ già...!!!

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 10:08 PM
NIỀM TIN

Anh đến Hà Nội chiều mưa bay
Hồ Gươm xào xạc lá vương xoay
Ngổn ngang mây trắng đằm rạo rực
Vẫn nước ngày xưa xanh ngất ngây.

Ta đi trong náo nức đâng đầy
Hoa sữa dọc đường quyện gió say
Lãng đãng hương bay rỡn tà áo
Ánh dài mặt sóng, bóng lắt lay.

Vời vợi đường xưa những hàng cây
Vẫn còn xanh mãi đến ngày nay
Nơi xưa thần rùa dâng trả kiếm
Đỉnh tháp nghiêng mình đứng gom mây.

Em đón anh, nắng sắt se gầy
Bên dãy nhà cao vừa mới xây
Lối xưa thong thả, quen mà lạ
Vài cánh me bay quyện dấu giầy.

Anh vừa từ xa xôi đến đây
Mải miết, say xưa ngắm đường cây
Nối liền nhiều phố dài đô thị
Che mãi năng hè thay bóng mây.

giờ này mình đến nơi đây
Sóng bước đi dưới hàng cây thuở nào.
Ta vui - Em hiểu vì sao?
Khi về Hà Nội là vào màu xanh.

Trần Như Chuyên
29-06-2011, 10:30 PM
LỜI RU GỬI LẠI




Giờ này em đang đi xa
Mang hơi thở về nơi ấy
Gieo ngọt ngào hương sắc dậy
Hoàng hôn tím tái hồn ta.

Đem theo tiếng gió ngân nga
Bỏ rơi tiếng gà khắc khoải
Vườn xưa vỡ mùa hoa trái
Cu gáy nhắc lại chiều thu.

Vẫn là lời ru bên nôi
Cồn cào tấm lòng người mẹ
Xót xa thay tình con trẻ
Ôm ghì con búp bê bông.

Cánh cò bay lả cánh đồng
Bổng trầm đánh lừa tiếng khóc
Kể lên bao điều khó nhọc
Từ trong lời ru hôm nay.

Ngoài hiên mây mải mê bay
Tiếng loa nôi ủ men say bé rồi...!

Trần Như Chuyên
30-06-2011, 01:49 PM
LỜI RU NĂM XƯA



Gió sương chồng xếp âu lo
Mẹ yêu đã mượn cánh cò đưa nôi
Nắng mưa nở rộm đồi mồi
Cha thương mượn tháng năm trôi nối lời.

- Chỉ cần con nhoẻn miệng cười
Mà xoa dịu cả khoảnh trời gian nan
Lời ru nâng nhẹ tiếng đàn
Tay non xua vợi vô vàn đắng cay.

Mùa vui gặt hái, sới cày
Vàng lên khóe mắt - đắm say gieo trồng
Bé thơ chưa hiểu sâu nông
Bình minh lấp lánh cánh đồng mộng mơ.

Tháng năm dồn nén hững hờ
Lớn lên sao mãi còn ngơ ngẩn hoài
Qua bao biển rộng, sông dài...
Lời non nước vẫn bên tai thì thầm...

Trần Như Chuyên
30-06-2011, 09:02 PM
TỪ BỎ




Em vừa nghiêng nón sang thu
Hoàng hôn đang ngả sương mù bâng quơ
Bãi xưa vương dấu mong chờ
Tình anh gõ cửa vườn mơ chín rồi.

Ngại ngùng cho tháng năm trôi
Liễu mành run rẩy mấy hồi mõ khua
Bên sông lỏng tiếng chuông chùa
Nâu sồng huyền bí - Gió lùa vườn trăng.

Mái chèo nổi sóng đất bằng
Rặng tre vừa chớm nảy măng đã già
Từ ngày sang quét lá đa
Rau dưa tinh khiết, tương cà thanh cao.

Ai làm dang dở má đào
Hay vòng trần tục gây bao lụy phiền
Em theo hương khói thần tiên
Chiều chiều vẫn đứng cửa thiền nhìn ra!

Câu kinh, tiếng mõ hiền hòa
Vô tình trầy xước lòng ta mất rồi...

Trần Như Chuyên
30-06-2011, 10:23 PM
TÌM



Còn ẩn phía sau màn đêm
Mầm sống lôi ta lớn dậy
Biết được bao điều chưa thấy
Không chỉ phía trước cuộc đời.

Nấp sau tia nắng mặt trời
Tất cả chói ngời hạnh phúc
Muôn loài bóng lên, sáng rực
Rạng rỡ, hiên ngang...vô cùng
Sao ta vẫn thấy mông lung.

Nằm giữa màn sương buốt giá
Cô đơn, ẩm ướt con tim
Thấy hết giá trị lặng im
Của người đi tìm ánh lửa.

Một mình thao thức trong đêm
Ban ngày hiện lên sống động
Ở nơi biển rộng bao la
Ta lại nhớ về khe suối...

Đứng ở trên cao vời vợi
Ngỡ đời đang vỗ cánh bay
Vin cành, hết tầm tuột tay
Giật mình - Bàng hoàng tỉnh dậy
Rất may - Giấc mộng giữa ban ngày.

Trần Như Chuyên
01-07-2011, 06:56 AM
TÂM SỰ



Chiều tàn úa hoàng hôn bốc cháy
Tan hòa vào đôi ngả trắng đen
Khi ngập tràn giấc mộng đan xen
Bóng đêm gục - Bình minh gượng dậy.

Ta lặng ngắm đôi bờ hư, thực
Gồng mình lên - Nhức mỏi bàn chân
Rế râm ran nức nở xa gần
Trăng cuối tuần đội sương động đậy.

Mấy cánh chim trốn chạy mặt trời
Sau khi đã tràn đầy sinh lực
Im lặng nghe - Màn đêm thao thức
Đôi mắt nhắm nghĩ điều có thực.

Kho thiên đường lấp lánh hào quang
Không nằm giữa khoảnh trời chạng vạng
Đẹp lên chăng đâu nhờ ánh sáng
Hãy ngắm đời bằng con mắt đêm.

Thắc thỏm lời ru xưa nhẹ êm
Nhắm trái đắng - Nâng niu chim hót...
Chén bồng lai trao tay nhau rót
Bạn uống - Ta say - Tình lên ngôi!

Trần Như Chuyên
02-07-2011, 07:38 PM
DẤU XƯA


Anh gom từng sợi gió lành
Mượn tình sông núi phủ xanh cuộc đời
Sắc hồng trôi tới biển khơi
Hòa thêm chát mặn nhuộm lời sắt son.

Phải lòng từ lúc trăng non
Yêu nhau khi đã vẹn tròn sáng tươi
Tình em lấp lánh vàng mười
Ta say nhau giữa khoảnh trời đại dương...

Triều dâng bạc phếch con đường
Xô em ngã bởi phấn vương bụi trần
Anh đi tìm lại dấu chân
Hoàng hôn bỏ sót tần ngần bãi xưa.

Đâu rồi con sóng đón đưa
Chiều về quây chặt cơn mưa nhạt nhèo
Gót giày quen lối lần theo
Bóng đêm xóa vết xóm nghèo sau lưng...

Trần Như Chuyên
02-07-2011, 08:46 PM
XA



Con tầu xa dần quê hương
Thời gian ì ạch vấn vương
Sương khói vòng vèo nỗi nhớ
Dài theo bóng dáng con đường.

Núi rừng vời vợi màu xanh
Từng đàn dê treo vách đá
Dòng suối vặn mình giục giã
Tiếng gió chiều xa ngập ngừng.

Vài cánh lan rừng nghiêng ngả
Vẫy đàn cò trắng bay qua
Mấy cô gánh hoa xuống chợ
Mang theo bầu trời bao la.

Anh vừa mặc áo mùa thu
Để trọn chiều đông ở lại
Ai đang vin cành, ngắt trái
Lời ca khắc khoải lưng đồi.

Từng vạt nắng đuổi nhau trên cây
Biển ngỡ ngàng hiện ra ngất ngây
Gío quằn quại đuổi nhau hẻm vắng
Con tàu cặm cụi luồn trong mây.

Qúa nửa đời mới vào nơi đây
Ta đang phơi phới mộng đắm say
Biển trời phương Nam tràn hơi ấm
Hải âu đón chào... nghiêng cánh bay.

Đầu nguồn miền Bắc nhớ theo anh
Khoả nước, soi mình ngọn suối ấy
Ở nơi đây lúc triều dâng, sóng dậy
Lộng lẫy, tươi ngời - Em hiện lên!

Trần Như Chuyên
02-07-2011, 08:49 PM
NHỚ AI?


Mưa vẫn theo ta suốt mấy ngày
Nỗi nhớ quê nhà cứ lắt lay
Biển chẳng thấy xanh, trời mù trắng
Bốn bề chỉ có núi đội mây.

Ta vừa xa nhau mới mấy ngày
Trống trải đã vội vã theo ngay
Tròng trành như nằm trong quang gánh
Nhớ quê hay là nhớ ai đây!

Trần Như Chuyên
02-07-2011, 09:22 PM
THIỆN TÂM


Cõi trần thế ngả nghiêng, chao đảo
Có nỗi đau nào không chảy về tim
Bao kiếp đời vẫn lặng kẽ đi tìm...
Giải thoát éo le; Lánh mình cửa Phật

Mộng khói hương chất ngất mấy tầng mây
Xua bớt ưu phiền gần miền Giác Ngộ
Câu kinh, tiếng mõ gõ vào canh thâu
Sáng lời nguyện cầu, khép vòng bi luỵ.

Nâu sồng huyền bí; Giầu mầu thanh cao
Hạc gọi, mây chào; Cứu nhân độ thế
Kìa cõi nhân sinh u mê, dâu bể
Biết tới khi nào nhẹ gánh khổ đau?

Ta vẫn đời thường, dưỡng tâm, tu thiện
Vẫn mặc nhiên hiển hiện cảnh trường thiên
Phó thác mệnh trời, gắn nơi bể khổ
Đến cửa thiền ngảnh mặt ngắm giang sơn...

Đứng nơi đây chợt thấy lòng thanh thản
Dòng người đi, lầm lũi, niệm râm ran...
Cầu tài, cầu lộc... Chẳng cầu sang
Sau làn khói nhang - Phật không quở trách...

Trần Như Chuyên
03-07-2011, 12:30 PM
THỜI GIAN (1)



Thời gian ùa vào đáy mắt
Em xinh lên từng ngày
Đêm nay xé tan mộng ước
Em già trông thấy ngay.

Đâu phải cứ mãi đắm say
Là chúng ta trẻ mãi
Níu kéo niềm vui ở lại
Chập chờn chấp nhận đắng cay.

Ngày nào như buổi sáng nay
Em đang chói ngời hạnh phúc
Đón nhận muôn lời cầu chúc
Mà giờ đây trắng tay.

Thôi đừng buồn nữa đi em
Thời gian còn mặt trái
Mắt sẽ xanh trở lại
Sẽ còn bao chuyến đò sang.

Thời gian vô tình tàn phá
Để lại nhiều điều trái ngang
Nhưng cũng chính thời gian
Làm lành nhanh vết thương nhân thế.

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2011, 07:11 PM
http://www.youtube.com/watch?v=SFLjPCl7EOM
paloma

http://www.youtube.com/watch?v=jVzs1uvumgE
santalucia

http://www.youtube.com/watch?v=tVLQHN_U6DE
avemaria Rubectinô

http://www.youtube.com/watch?v=dzg8DTzh4yk
trở về suriento

http://www.youtube.com/watch?v=c2Ddoz-Ew_g
má ma rubectino

***


Thơ nhạc là bạn đồng hành
Cùng nhau bay tới trời xanh mây hồng
Nếu ai bận trí xiêu lòng
Xin nghe khúc nhạc ấm nồng nơi đây

Bùi Thanh Thanh Khiết

TNC ơi ! TTK biết bạn thích những bài này TK đi chôm cả chiều hôm nay mang về , làm quá cho bạn nè
Chúc vui

Trần Như Chuyên
03-07-2011, 09:03 PM
Bùi Thanh Thanh Khiết
http://www.youtube.com/watch?v=SFLjPCl7EOM
paloma

http://www.youtube.com/watch?v=jVzs1uvumgE
santalucia

http://www.youtube.com/watch?v=tVLQHN_U6DE
avemaria Rubectinô

http://www.youtube.com/watch?v=dzg8DTzh4yk
trở về suriento

http://www.youtube.com/watch?v=c2Ddoz-Ew_g
má ma rubectino

***


Thơ nhạc là bạn đồng hành
Cùng nhau bay tới trời xanh mây hồng
Nếu ai bận trí xiêu lòng
Xin nghe khúc nhạc ấm nồng nơi đây

Bùi Thanh Thanh Khiết

TNC ơi ! TTK biết bạn thích những bài này TK đi chôm cả chiều hôm nay mang về , làm quá cho bạn nè
Chúc vui


CẢM ƠN

Bạn mừng - Ta cũng vui lây
Núi, Sông, Đất, Nước, Cỏ, Cây, Biển, Trời
Thi, Ca, Nhạc, Họa, Đạo, Đời
Trăng, Sao, Mây, Gió...Hòa lời tri âm.


TTK à! Mình thường hay bật nhạc lên để viết thơ đấy! Vậy nên rất cảm ơn bạn đã tặng những bản nhạc mang âm hưởng xuyên qua các thời đại, vượt ra ngoài hành tinh, nâng tâm hồn chúng ta lên không giới hạn!

Trần Như Chuyên
05-07-2011, 10:24 PM
DAI DẲNG



Mình em vuốt dải mi cong
Mấy mươi năm gánh long đong thế này.

Má hồng chẳng nhuộm mà say
Môi kia đỏ thắm thêm gay gắt lòng.

Lại còn thắt đáy lưng ong
Vùi bao khóe mắt trong vòng bùa mê.

Cứ đeo đuổi, cứ ước thề
Hồn dâng dậy sóng - Gồ ghề tâm can.

Lá gan bầm tím, úa tàn
Con tim treo ngược - Nát tan dặm tình.

Điệu cười thỏa sức rung rinh
Khoét sâu thêm nỗi bất bình trong ta.

Tình em chưa chín đã già
Duyên người say khướt la đà, ngẩn ngơ...

Trần Như Chuyên
06-07-2011, 10:28 AM
VƯỜN TÌNH


Ai xua hoa trái lên hương
Vườn thơ ngày ấy tơ vương sao trời.

Nhành hoa khơi dậy đầy vơi
Nhìn trăng vẫn ngỡ dáng người đâu đây.

Rung rinh khoe ánh xuân gầy
Tìm con mắt đậu - Chất đầy hè tươi.

Sau rào em vẫn lén cười
Bên này anh bỏ quên lời đón đưa.

Mái tranh lay động nắng mưa
Mảnh tình giăng mắc - Phên thưa gió lùa.

Hiên tây dội tiếng chuông chùa
Màn sương chở mãi từng mùa đi qua.

Em gieo bao hạt nhớ xa
Cho anh thu lượm lời ca nồng nàn.

Nhành hoa mở cửa trúc lan
Chưa khi nào hiện thu tàn nơi đây...

Trần Như Chuyên
06-07-2011, 08:18 PM
TRƯỚC BIỂN


Chiều nay lặng gió, thưa mây
Biển xanh xao, nắng hao gầy đường khơi.

Đại dương khát ánh mưa rơi
Cát bong trắng xóa góc trời quê hương.


Núi quây sóng biếc làm giường
Mấy chùm đảo nhỏ rẽ đường tàu đi.

Môi em dậy sắc xuân thì
Hình như lưu luyến điều gì xa xôi.

Đêm nay sắp bén duyên rồi
Ngắm trăng non cắn vành môi đợi chờ.

Cầm tay nhau giữa hoang sơ
Mắt em bắt sáng bất ngờ trời sao.

Sóng mon men thở cồn cào
Nước lên, gió nổi tình dào rạt say.

Ta về gửi lại đất này
Dấu chân đan vết tháng ngày thương yêu.

Sớm nay biển nghĩ ngợi nhiều
Mà sao vẫn nhận bao nhiêu nắng về...

Trần Như Chuyên
06-07-2011, 08:33 PM
TÌNH THƠ



Lời thơ, thay những món quà
Tiếng lòng ấm áp, đậm đà, lắng sâu.

Trái tim bắc nối nhịp cầu
Dòng trôi xao động sắc mầu thủy chung.

Đường mây chắp cánh tương phùng
Xa xôi, cách trở muôn trùng hòa ca.

Bốn phương thu lại một nhà
Nghĩa tình; Hương của bao la đất trời.

Đẹp thay những giọt sương phơi
Bắt tia nắng sớm rạng ngời, long lanh.

Thảo thơm cơn gió mát lành
Rung rinh ngọn bút phủ xanh cuộc đời.

Lặng thầm mạch nước giếng khơi
Bao nhiêu mệt mỏi rã rời tiêu tan.

Hồn thơ vỗ nhịp thời gian
Vút lên đôi cánh gió ngàn thênh thang.

Mở lòng tới cõi mênh mang...

Trần Như Chuyên
07-07-2011, 07:50 PM
PHÍA TRƯỚC


Sớm nay tâm hồn vùng vẫy
Thỏa sức nghĩ về đại dương
Phung phí bao nhiêu con sóng
Căng tròn trái tim thơ ngây.

Mũi tàu lao trong đắm say
Con sóng bạc lòng nghĩ ngợi
Niềm vui chẳng cần bến đợi
Gửi trọn lời theo gió mây.

Bao nhiêu lần đến nơi đây
Vẫn thấy biển đời nhỏ hẹp
Tâm hồn tuột khỏi tầm tay
Bỏ quên những gì trông thấy.

Má em hồng lên ngất ngây
Kéo hè xanh vào nhung nhớ
Một chút gì còn dang dở
Đang nấp sau khóe mắt đầy…

Trần Như Chuyên
08-07-2011, 10:44 AM
VÍ VON


Ta mãi làm con người
Không nhận làm hạt cát
Vẫn luôn luôn khao khát
Nhìn thẳng về tương lai...

Và nếu thật có ai
Cứ muốn làm hạt cát
Hãy yên lặng ca hát
Khiêm nhường đừng nói ra...

_____________________________

Trần Như Chuyên
08-07-2011, 10:34 PM
XEM MÌNH!


Sướng từ bụng mẹ sướng ra
Khổ thì có khổ gọi là vậy thôi
Buồn vui vướng bận dòng đời
Trót lòng đeo đẳng đầy vơi tháng ngày.

Cuộc đời nặng những trả vay
Bộn bề khao khát, đắm say, đợi chờ...
Đôi khi tưởng như hững hờ
Mà trong lòng vẫn vô bờ thương yêu.

Mải nghe nên chẳng nói nhiều...!

Trần Như Chuyên
11-07-2011, 11:12 PM
GỬI LẠI



Đường về ken kín mùa xanh
Tình người ấn tượng - Hiền lành, dễ thương.

Lòng quê thơm thảo mãi vương
Ngọt vào hoa trái, lên hương sắc đời.

Mây ôm núi vắt ngang trời
Rừng cây lọc gió sương vời vợi say.

Dòng ngàn năm chẳng đổi thay
Thác reo giục giã đêm ngày hồn quê.

Mía xanh, xanh lối hẹn thề
Nhấp nhô nón trắng - Bộn bề lời ca.

Măng non níu bóng tre già
Tình làng, nghĩa xóm đậm đà, lắng sâu.

Hiên ngang kìa mấy nhịp cầu
Miền xuôi, miền ngược vẹn mầu giao duyên.

Người đâu chưa kịp gọi tên
Giản đơn, mộc mạc mà nên đất này.

Thương nhau bởi ngậm đắng cay
Mồ hôi lăn giữa vòng tay ấm nồng.

Ngày vui cày sới, gieo trồng
Lòng tung bay chở cánh đồng nhớ nhung.

Trần Như Chuyên
12-07-2011, 10:19 PM
ĐỂ LẠI


Dấu chân hằn dáng liêu xiêu
Em xô nghiêng ngả biển chiều chông chênh.

Vết thời gian lỡ gập ghềnh
Tháng ngày khắc khoải, nổi nênh lỗi lầm.

Những là gió cuốn cát lầm
Dễ gì xóa sạch vết bầm trời xa.

Mái tây mây hếch mỡ gà
Hẳn rằng chứa sẵn phong ba lâu rồi.

Dặm tình sóng giạt, bèo trôi
Triều dâng hư ảo phai phôi hương đời.

Đường xưa nhập nhoạng cánh dơi
Gót giầy dò dẫm rối bời hoàng hôn.

Trăng treo ngọn sóng thả hồn
Càng khơi dậy những bồn chồn trong ta.

Em đi để bóng nhạt nhoà
Vẫn neo giữ ánh ngọc ngà ngày đêm.

Nguyễn Hải Yến
12-07-2011, 10:54 PM
TÌNH THƠ



Lời thơ, thay những món quà
Tiếng lòng ấm áp, đậm đà, lắng sâu.
Trái tim bắc nối nhịp cầu
Dòng trôi xao động sắc mầu thủy chung.
Đường mây chắp cánh tương phùng
Xa xôi, cách trở muôn trùng hòa ca.
Bốn phương thu lại một nhà
Nghĩa tình; Hương của bao la đất trời.
Đẹp thay những giọt sương phơi
Bắt tia nắng sớm rạng ngời, long lanh.
Thảo thơm cơn gió mát lành
Rung rinh ngọn bút phủ xanh cuộc đời.
Lặng thầm mạch nước giếng khơi
Bao nhiêu mệt mỏi rã rời tiêu tan.
Hồn thơ vỗ nhịp thời gian
Vút lên đôi cánh gió ngàn thênh thang.
Mở lòng tới cõi mênh mang...




HY yêu thích bài thơ này .Cảm ơn tác giả nhiều nhen

Trần Như Chuyên
15-07-2011, 10:18 PM
BIỂN ĐỢI



Anh lại dẫm lên dấu chân xưa
Biển chiều dậy sóng ngóng cơn mưa
Gió lạnh mơn man lùa kỷ niệm
Một chút buồn men theo lối quen.

Ngoài kia lớp lớp sóng đan xen
Bờ môi đắng nghẹn giọt tình len
Nơi ấy chắc em còn thổn thức
Hơi thở rạo rực hồng làn môi.

Anh giấu bồi hồi trong đáy mắt
Lẳng lặng ngoái nhìn áng mây xa
Em che ngượng ngùng trong nước biếc
Hổn hển lắng nghe lời con tim.

Giông gió qua rồi biển dịu êm
Mãi còn lưu giữ cánh vai mềm
Thời gian lười nhác đừng trôi nữa
Em đang ngồi đây dựa vai anh.

Nhưng biết làm sao; - Duyên mỏng manh
Vết rạn tháng năm chẳng thể lành
Mỗi năm hè lại, xao xuyến đến
Âm thầm mò mẫm dấu chân xưa...



_____________________________