PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc thơ hạ huyền thương



HUYENTHUONG
12-04-2012, 12:46 AM
HẠ VƯƠNG


Mỗi mùa Hạ nhắc phượng rơi
Cho lòng người khắc nhớ lời nghĩa nhân
Ơn thầy cô tựa song thân
Sánh bằng non bể vạn phần không quên

Hạ Huyền Thương

HUYENTHUONG
12-04-2012, 12:49 AM
TẠ TỪ MÙA HẠ


Sân trường Hạ nở vấn vương
Ve sầu trổi khúc buồn thương phượng hồng
Lặng nghe tiếng nói bên lòng
Hè ơi ba tháng có mong người về


Rưng rưng phượng rớt buồn ghê
Tạ từ ba tháng não nề lòng ta
Mùa thi hay biệt li xa
Cũng là chia cách cũng là chia li

Người còn học - người sẽ đi
Chia tay có thể phân kỳ mãi xa
Buồn rơi cánh phượng nắng sa
Vệt vàng nỗi nhớ vệt sa lòng sầu


Hạ Huyền Thương

nvhung
12-04-2012, 08:48 AM
PHƯỢNG RƠI

Phượng rơi đỏ thắm sân trường
Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ
Ai còn nhặt phượng ghép thơ
Để vào lưu bút vần thơ bướm hồng

Ai về nhặt Hạ buồn trông
Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân
Mùa nay Hạ rớt đầy sân
Có ai nhặt cánh phương hồng tôi rơi

Trả về kỉ niệm xa xôi
Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu
Tìm ngày thơ ấy nơi đâu
Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi

HẠ HUYỀN THƯƠNG





HOA PHƯỢNG

Sân trường năm ấy ve kêu
giọt sương đầu lá phượng khêu nắng hồng
Em - Tôi xao xuyến trong lòng
Xuyến xao phượng thả cánh hồng vai Em
Tình như lửa phượng vừa nhen
Đã chia ly để lòng hoen phượng hồng
Bây giờ ai nhớ, ai mong ?!
Giá như ngày ấy nhủ lòng...nắm tay...
Chiều nay phượng thả hoa chay
Cánh hoa xưa vẫn còn bay vai mềm...

Nguyễn Văn Hùng

Chúc HẠ HUYỀN THƯƠNG an vui

TRUNGTRUNGNIEN
12-04-2012, 10:07 AM
PHƯỢNG RƠI

Phượng rơi đỏ thắm sân trường
Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ
Ai còn nhặt phượng ghép thơ
Để vào lưu bút vần thơ bướm hồng

Ai về nhặt Hạ buồn trông
Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân
Mùa nay Hạ rớt đầy sân
Có ai nhặt cánh phương hồng tôi rơi

Trả về kỉ niệm xa xôi
Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu
Tìm ngày thơ ấy nơi đâu
Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi

HẠ HUYỀN THƯƠNG






HẠ LẠI BƯỚC SANG…

Đỏ bừng cả một góc trời
Râm ran ve tấu muôn lời thiết tha
Phượng hồng một thuở đã xa
Hạ về nhóm lửa cho ta nhớ mình

Gió lay sắc đỏ rung rinh
Cồn cào quá khứ lung linh, ngọt ngào
Sân trường, ghế đá… yêu sao
Thầy cô, bè bạn… dạt dào tuổi mơ

Gửi tình trọn vẹn vào thơ
Dậy trong ký ức, ngẩn ngơ kiếm tìm
Hóa thân thành những cánh chim
Tung bay khắp chốn, trái tim rộn ràng

Xuân đi, Hạ lại bước sang
Làm sao níu được thời gian tạm ngừng
Ve vui hát, phượng sáng bừng
Nâng niu kỷ niệm rưng rưng lối về…

12.4.2012
TTN

Trần Vi Thông
12-04-2012, 10:12 AM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg

Chờ mãi không thấy HR PT mang HOA CHÀO MỪNG ra đón khách.
Thôi thì "chị Trần Thông Vi" bưng hoa ra đón khách vậy...
Chúc HUYỀN THƯƠNG nhiều niềm vui trong Thi hữu nhé...hiiii

HR PT
12-04-2012, 03:50 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110601063348465.jpg

Hoa - Vi Thông ca cứng khừ
Minh quân chánh chúa, uy như dáng rồng
HRPT cầm nhánh hoa hồng
Thân chào tu nữ họ dòng HUYỀN TRANG
Tên bạn HUYỀN THƯƠNG hiền ngoan
Ha Ry kính cẩn đón nàng ghé thăm
Việt Nam Thi Hữu tình thân
Yêu thương đùm bọc xa gần đều khen
HUYỀN THƯƠNG cứ thơ thẩn nhen
Mọi người vui vẻ dẫn rèn luật thơ
HUYỀN THƯƠNG thỏa ý mộng mơ

HUYENTHUONG
12-04-2012, 06:36 PM
ĐA TẠ

Cung kính Huyền Thương cảm thánh (thanks) Người
Sắp hàng cảm tạ trước sau thôi:
Trước tiên xin cảm ơn Nờ Vờ Húng
Kế đến thanks Trùng Trung Niễn ơi

Tiếp chị Mod Trần Thông Vị ới
Tên nàng sao đẹp nè trời
Và sau sau hết Ha Ry Pớt
Chót Huyền Thương bóc (post) thơ vui chơi

HUYENTHUONG

@ Con nhí nhố tí cho vui Sư Phụ VỊT HỒNG ơi ! Thầy là nam tử hán tinh thông đại tài có 1 không 2 !
Kính sư phụ thân yêu lời chúc khỏe, vui vẻ trẻ mãi không già há !

HUYENTHUONG
12-04-2012, 06:47 PM
DÁNG THƠ

Dáng thơ nhẹ bước về bờ
Yêu thương thân thiết vần chờ ý vui
Chia nhau lời nói ngọt bùi
Sớt san câu tứ tới lui thắm tình
Hoa Viên trải rộng thơ xinh ...

...

HUYENTHUONG

HUYENTHUONG
12-04-2012, 06:55 PM
VỀ THƯƠNG

Cánh diều ...
nhẹ bước về thương
Vòm trời bay mỏi cánh vương bóng chiều

Triền đê ...
sương xuống đìu hiu
Rừng Thu lạnh vắng tiêu điều lá rơi

Quay vòng ...
cánh gió chơi vơi
Vi vu tiếng gọi về nơi vắng sầu ...

cosiaus
12-04-2012, 07:05 PM
Trời đất ơi
ăn nói lung tung coi chừng ông Thanh Thanh khiết quýnh chết à

HUYENTHUONG
12-04-2012, 07:09 PM
Trời đất ơi
ăn nói lung tung coi chừng ông Thanh Thanh khiết quýnh chết à

Ổng quýnh cháu thì cháu núp sau lưng chú Cò , chú Cò có cái tu huýt, thổi phạt giao thông thì ổng sợ à ! Vã lại tấm lưng của chú Cò bự lắm, cháu núp sau lưng chú Cò là an toàn mà, ông Khiết có quýnh thì quýnh trúng chú Cò thôi ! He he he ... (tiếng cừ tà dễ sợ chưa)

HUYENTHUONG
12-04-2012, 08:41 PM
HỒI HƯƠNG

Con đường về lại … bóng mù sương
Băng tuyết đong đầy dạ nhớ thương
Lác đát mưa rơi từng sợi trắng
Lạnh lùng mờ mịt làn mơ vương

Biển biếc trập trùng chao mặt sóng
Núi xanh rậm rạp rừng thông tương
Cho ai mắt dõi về xa thẵm
Nhắn gió chở tình hồi cố hương

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2012, 08:33 AM
HỒI HƯƠNG

Con đường về lại … bóng mù sương
Băng tuyết đong đầy dạ nhớ thương
Lác đát mưa rơi từng sợi trắng
Lạnh lùng mờ mịt làn mơ vương

Biển biếc trập trùng chao mặt sóng
Núi xanh rậm rạp rừng thông tương
Cho ai mắt dõi về xa thẵm
Nhắn gió chở tình hồi cố hương



Sẽ về

---Tháng ba xuân muộn vẫn còn sương
Nhớ kẻ xa nhà lòng nặng thương
Đất Việt quê cha luôn đón đợi
Giọt chờ sông núi lệ rơi vương

--- Mây giăng nắng trải ý cương cường
Bến hẹn đong đầy mặn giọt tương
Vào hạ ve sầu kêu rả rích
Thuyền vui neo thả bến quê hương

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

TTK chúc em luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

nvhung
13-04-2012, 10:06 AM
HOA PHƯỢNG

Sân trường năm ấy ve kêu
giọt sương đầu lá phượng khêu nắng hồng
Em - Tôi xao xuyến trong lòng
Xuyến xao phượng thả cánh hồng vai Em
Tình như lửa phượng vừa nhen
Đã chia ly để lòng hoen phượng hồng
Bây giờ ai nhớ, ai mong ?!
Giá như ngày ấy nhủ lòng...nắm tay...
Chiều nay phượng thả hoa chay
Cánh hoa xưa vẫn còn bay vai mềm...

Nguyễn Văn Hùng

Chúc HẠ HUYỀN THƯƠNG an vui




HẠ HỒNG

Hạ về hoa phượng du êm
Nghiêng nghiêng cánh đỏ trước thềm trường xưa
Thoảng qua hương gió nhẹ đưa
Mùi hồng hoa phượng mấy mùa vẫn in

Ve ngân điệu nhạc du dương
Người con xa xứ về thương quê nhà
Mùa Hè phượng trổ đầy xoa
Như mâm sôi giấc tàng xòa vun bông

Xuyến xao nhìn dáng phượng hồng
Trường xưa bóng mát đỏ bông lưng trời
Vui mừng phượng rải cánh rơi
Nắng say trải thảm vàng mời bước chân

HẠ HUYỀN THƯƠNG

@ Kính lời đa tạ NVH ghé vui cùng thơ HHT ạ !





HẠ CHÁY

Hạ về phượng cháy mái đình
Hồn tôi cháy một bóng hình Người quên

Canh trường tiếng cuốc cháy đêm
Em như thiên sứ cháy miền chiêm bao

Nụ hôn cháy rụng đêm sao
Vẫn chưa thỏa những khát khao mong chờ

Tiếng gà đánh thức cơn mơ
Vẫn còn tiếng cuốc bơ vơ gọi tình

Vẫn còn cháy một bóng hình
Vẫn còn phượng cháy…mái đình uốn cong…

Nguyễn Văn Hùng

Thao Thuc
13-04-2012, 10:27 AM
THAO THỨC

Thao thức vì ai thao thức hoài
Năm canh trằn trọc người mơ say
Ngồi bên khung cửa nhìn trăng sáng
Thao thức chờ ai ngắm nguyệt đài


Vì có liên quan tới thơ đố nói lái nên TT xin đáp lễ HT sau:


4. Trời & Biển

Trong lúc sáng tác hai câu thơ để đáp lễ thi hữu Hạ Huyền Thương, TT đã nghĩ ra cách nói lái trời thành biển.

Mời quý thi hữu cùng khám phá.



http://vnthihuu.net/showthread.php?2175-Nói-Lái&p=46458#post46458

Thao Thuc
14-04-2012, 01:33 PM
Vì có liên quan tới thơ đố nói lái nên TT xin đáp lễ HT sau:

http://vnthihuu.net/showthread.php?2175-Nói-Lái&p=46458#post46458

TT đã đáp lễ:

http://vnthihuu.net/showthread.php?2173-Xoan-Xưa/page4

HUYENTHUONG
14-04-2012, 09:04 PM
Bác Thao Thức nói cái chi chi, cháu chẳng hiểu cái gì gì ? Nên đành cười hì hì hì

HUYENTHUONG
14-04-2012, 11:02 PM
Chẳng hiểu gì
Hic ... hu hu hu

HUYENTHUONG
14-04-2012, 11:42 PM
Con không hiểu là gì gì hết ! Hic hu hu hu uuuuuuuuuuuuu

Thao Thuc
15-04-2012, 12:33 AM
THAO THỨC

Thao thức vì ai thao thức hoài
Năm canh trằn trọc người mơ say
Ngồi bên khung cửa nhìn trăng sáng
Thao thức chờ ai ngắm nguyệt đài



.................................................. ...... HẠ HUYỀN THƯƠNG


.................................................. . Hương thuyền thả sóng trùng khơi

.................................................. . Hạ thương đông lạnh cuối trời thu sang.


.............. .................................................. ..........................TTST99/1312

_ "Hương thuyền" là thuyền được làm bằng loại gỗ trầm, toả hương thơm, ý chỉ da thịt thi sĩ Huyền Thương thơm như trầm hương, qua cách nói lái.
Theo cách phân tích tinh tế của nhà văn Nguyễn Thế Duyên trong "Bình thơ", không phải chỉ "da" không.

_ Trùng khơi nói lái là "Khung trời". Như thế biển thành ra trời.

Câu đầu cũng có thể viết:

.................................................. . Hạ huyền thả sóng trùng khơi

Hạ huyền (dt): Theo nguyên ngữ, là thời gian cuối tháng âm lịch, lúc trăng đã khuyết - trăng hạ huyền.
Ở đây chúng ta chơi chữ để biến "hạ huyền" thành một mốt tóc thả quá vai, dài bằng dây đàn (guitar) vì:

Hạ (dt): Ở phía dưới.
Huyền (tt): Có màu đen nhánh.
Màu đen nhánh ở phía dưới trong cơ thể không có nghĩa là đồng minh của tóc mọc ở dưới mà chính là tóc vì:

Huyền (dt): Dây đàn.
Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa. ( Kiều )
Huyền (dt): Dây cung, ám chỉ mặt trăng lúc khuyết.
Huyền: Treo lơ lửng, như huyền án.

Trong nhạc có "Tóc thề/huyền thả gió lê thê", nay Thi Hữu ta đưa ra mốt tóc Hạ Huyền để chào đón thi hữu Hạ Huyền Thương.

Tóc huyền không hay bằng tóc "hạ huyền" vì:
Hạ (h-v): Mừng, chúc mừng, như khánh hạ.
Hạ h-v): Nhàn rỗi
Hạ (đt): Đánh thắng; tỏ ý quyết tâm, như hạ đo ván đối thủ; hạ quyết tâm.

Ngoài ra, chúng ta có thể bỏ từ "tóc" vì trong "huyền" đã có tượng hình của tóc là dây đàn.
Như thế chỉ cần nói "hạ huyền" là đủ đẹp cho nàng thơ Hạ Huyền Thương của Thi Hữu.

HUYENTHUONG
15-04-2012, 12:51 AM
.................................................. ...... HẠ HUYỀN THƯƠNG


.................................................. . Hương thuyền thả sóng trùng khơi

.................................................. . Hạ thương đông lạnh cuối trời thu sang.


.............. .................................................. ..........................TTST99/1312

_ "Hương thuyền" là thuyền được làm bằng loại gỗ trầm, toả hương thơm, ý chỉ da thịt thi sĩ Huyền Thương thơm như trầm hương, qua cách nói lái.
Theo cách phân tích tinh tế của nhà văn Nguyễn Thế Duyên trong "Bình thơ", không phải chỉ "da" không.

_ Trùng khơi nói lái là "Khung trời". Như thế biển thành ra trời.

Câu đầu cũng có thể viết:

.................................................. . Hạ huyền thả sóng trùng khơi

Hạ huyền (dt): Theo nguyên ngữ, là thời gian cuối tháng âm lịch, lúc trăng đã khuyết - trăng hạ huyền.
Ở đây chúng ta chơi chữ để biến "hạ huyền" thành một mốt tóc thả quá vai, dài bằng dây đàn (guitar) vì:

Hạ (dt): Ở phía dưới.
Huyền (tt): Có màu đen nhánh.
Màu đen nhánh ở phía dưới trong cơ thể không có nghĩa là đồng minh của tóc mọc ở dưới mà chính là tóc vì:

Huyền (dt): Dây đàn.
Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa. ( Kiều )
Huyền (dt): Dây cung, ám chỉ mặt trăng lúc khuyết.
Huyền: Treo lơ lửng, như huyền án.

Trong nhạc có "Tóc thề/huyền thả gió lê thê", nay Thi Hữu ta đưa ra mốt tóc Hạ Huyền để chào đón thi hữu Hạ Huyền Thương.

Tóc huyền không hay bằng tóc "hạ huyền" vì:
Hạ (h-v): Mừng, chúc mừng, như khánh hạ.
Hạ h-v): Nhàn rỗi
Hạ (đt): Đánh thắng; tỏ ý quyết tâm, như hạ đo ván đối thủ; hạ quyết tâm.

Ngoài ra, chúng ta có thể bỏ từ "tóc" vì trong "huyền" đã có tượng hình của tóc là dây đàn.
Như thế chỉ cần nói "hạ huyền" là đủ đẹp cho nàng thơ Hạ Huyền Thương của Thi Hữu.

He he he ... Nhỡ cháu là thằng con trai thì sao ? He he he ... Thanks các chú, bác , anh chị vui thơ vui láy với cháu ạ ! Hi hi hi ... Nhưng cháu hổng hiểu nói láy đâu ! Vì khó hiểu quá ! chú Cò Si Au S là sư phụ nói láy đấy ! Chắc chú hiểu nhiều ! He he he ...

HUYENTHUONG
15-04-2012, 01:03 AM
ĐƠN THUẦN TÊN HẠ HUYỀN THƯƠNG

Họ em là Hạ tên Thương lót Huyền
Nhớ về kí ức mái trường cuối niên
Chia tay thầy bạn đến miền trời tây
Học hành từ ấy giờ trở về đây
Vẫn màu Hạ nắng vẫn đây phượng hồng
Hoa Hạ cuối mùa vẫn đỏ đầy bông
Cho lòng Hạ nhớ phượng hồng thân thương
Hạ mùa cuối đỏ thắm màu vấn vương
Đơn thuần họ Hạ tên là Huyền Thương
...

HUYENTHUONG
15-04-2012, 12:05 PM
Một ngày trong sở thú

Hôm nay sở thú nắng tươi nồng
băng đá tìm ngồi khỏe cái mông
kẻ đến kẻ đi ôi chật cứng
người chen người lấn thiệt là đông
mấy cô ngơ ngẩn nhin . ..công ngủ
vài thím rượt quanh bóp …vịt hồng
ông nọ mơ màng đôi mắt lão
nhìn chim mà muốn ,muốn bằng không.

cosiaus



Một ngày ở bờ sông

Chiều buông sóng sánh nước sông nồng
Bờ sậy cần câu cấm chổng mông
Cá lặn cá bơi chao chật cứng
Cá linh cá chốt thật là đông

Mấy con cá chép nhìn cần ngủ
Vài trạch lượn lờ rỉa sĩ công
Lươn lịch lim dim nheo mắt lão
Nhìn Công mà thích ... thích ria không

HẠ HUYỀN THƯƠNG
15/4/2012

Bảo Minh Trang
18-05-2012, 07:28 AM
HOÀI NIỆM

Hoài niệm sân trường nắng Hạ buông
Mùa sang nhánh phượng sắc hồng vương
Hanh vàng trải nắng pha màu nhớ
Dưới gốc phượng hường dáng nhỏ thương

Ai có về mơ nhặt cánh sầu
Đỏ màu ngày ấy còn lắng sâu
Vẳng nghe tiếng gió ru Hè mới
Khúc niệm hoài xưa vẫn đậm màu

Ta viết cho Ai những vần thơ
Chung niềm tâm sự cùng ước mơ
Cho đời trước chảy đời sau vẫn
Cánh phượng trường thơ thắm đến giờ

Lặng nghe tiếng thở thời gian mau
Điệp khúc du dương ve hát chào
Vút bổng vào hồn cung nhạc lắng
Vẳng lời tiễn biệt buồn xa nhau ...

Hoài niệm sân trường nắng Hạ buông
Mùa sang nhánh phượng sắc hồng vương
Hanh vàng trải nắng pha màu nhớ
Dưới gốc phượng hường dáng nhỏ thương

Hạ Huyền Thương




http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/15/18/1337051170hoaphuong13jpg1337069680.jpg

Sắc thương mùa hạ

Chiều vắng hoàng hôn tím phủ buông
Nghe dư âm đắng dạ vương vương
Cảnh quang lặng lẽ ru niềm nhớ
Nhẹ nhẹ nỗi buồn ướp sắc thương.


Vẻ thắm như khơi gợi nỗi sầu
Nỗi buồn chôn kín nhớ càng sâu
Bóng người tri kỷ xa biền biệt
Cảnh cũ dường như nhạt sắc màu.


Nỗi niềm hoài cảm ướp vào thơ
Thương nhớ làm tươi những giấc mơ
Cung điệu bổng trầm êm dịu ngọt
Luyến lưu còn mãi đến bây giờ.


Khoảng khắc trôi qua thật quá mau
Dư âm thôi hãy vẫy tay chào
Hãy nuôi hồn mộng bằng hoa gấm
Kỷ niệm một thời quen biết nhau.


Chiều vắng hoàng hôn tím phủ buông
Nghe dư âm đắng dạ vương vương
Cảnh quang lặng lẽ ru niềm nhớ
Nhẹ nhẹ nỗi buồn ướp sắc thương.

BMT, 18-5-2012

HUYENTHUONG
20-05-2012, 11:01 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92805/5EE805AB29554D029118B83DA44B2A50.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92805/05773684B6CF40038BE771E841209A44.jpg



TRÊN CON ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG

Trên con đường vào trường
Tớ đi trước cậu sau
Cứ bước mà không nói
Nắng chảy rớt lời nào

Rồi mỗi ngày như thế
Rồi mỗi tuần như thế
Suốt cả năm đi … về
Nắng trải dài lê thê

Trên con đường vào trường
Mỗi ngày đều gặp nhau
Đôi ta cùng chung bước
Nhưng lặng thinh tiếng chào

Rồi Hạ cuối rớt nhanh
Rồi năm học hết nhanh
Ta giã từ trường cũ
Phượng đọng sầu mắt xanh

HẠ LÊ THƯƠNG (Hạ Huyền Thương)

http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=756121&mpage=1&key=&#)

HUYENTHUONG
02-03-2013, 06:31 PM
VẮNG LẶNG RỪNG XƯA

Chiều nay ...
cõng nắng gió về xa
vắng lặng rừng xưa trắng thông già

Rưng rưng ...
mưa khóc lời từ giã
Phập phồng bong bóng tan vỡ òa

Trăng sớm ...
về nguồn dưới đáy sông
Rót hồn lan tỏa tràn biển đông

Mưa rơi ...
tí tách trên triền lá
Vọng mãi vào lòng giọt nhớ mong

HẠ HUYỀN THƯƠNG
2.3.2013

HUYENTHUONG
02-03-2013, 06:57 PM
Thơ Khóc

Nắng vàng đã tắt trên hè phố
Bóng tối ngoài kia sắp kéo sang
Em thắp dùm ta vài đốm lửa
Để hong tình cũ đã phai tàn…

Thơ tình ta viết chưa trao kịp
Nên gói vào đêm những nổi sầu
Em chẳng chờ ta trên lối hẹn
Nên tình chết lịm giửa đêm thâu

Vần thơ ta xé làm hai mảnh
Chữ rách cào nhau xướt cả tay
Thơ khóc nên tình xưa rướm máu
Cho ta chết lặng giửa đêm dài…

Ngày mai đốm lửa hồng em thắp
Cũng vội tàn mau như bóng đêm
Em giấu dùm ta đời mỏi mệt
Kẻo tro tàn cháy ngập ưu phiền.

Minh Tường



TRĂNG KHÓC

Đêm nay trăng núp bên cành dỗi
Lối cũ sương mờ bóng ngả đôi
Ai giúp giùm thơ màu gam nhớ
Tím cả vần mơ về bến đời

Mùa nay sắc biếc có về Thu
Lóng lánh giọt sương hồn lãng du
Vào mộng xa xưa trăng tỏ lối
Bánh thời gian dõi biệt xa mù

Hãy vớt hộ Trăng mảnh dở dang
Màu mơ ngày cũ ánh tơ vàng
Cho tình thơ ghép vào khung nhớ
Lành trái tim thơ xưa lỡ làng

HẠ HUYỀN THƯƠNG
2.3.2013

HUYENTHUONG
02-03-2013, 07:11 PM
http://3.bp.blogspot.com/-OyuoYaCkRoY/UTG6q7-VOlI/AAAAAAAAACA/Zm8iBeqvFks/s640/MOT+SOM+MUA+XUAN+AAA.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-OyuoYaCkRoY/UTG6q7-VOlI/AAAAAAAAACA/Zm8iBeqvFks/s1600/MOT+SOM+MUA+XUAN+AAA.jpg)

MỘT SỚM MÙA XUÂN

Một sớm mùa Xuân ...
hoa tình nở rộ
Em tựa đầu vào vai nhớ của anh thương

Vẫn là đây ...
một sớm mai hường
Ta vẫn mãi bên nhau đời thương nhớ

Ta trong ta ...
vẫn hồng tim muôn thuở
Vẫn ngọt ngào lên cung nhớ mùa Xuân
Tiếng đàn anh như chim hót vang rừng
Gọi Xuân đến muôn phần ta yêu dấu

SƯƠNG THU
1.3.2013


XUÂN YÊU

Hoa Xuân ...
nở giữa vườn Xuân
Dáng Xuân đẹp quá tình Xuân tròn đầy

Má Xuân ...
mộng đỏ hây hây
Tim Xuân mở rộng hồng dầy tim yêu

Xuân ơi ...
Xuân quá mĩ miều
Đẹp tình đôi lứa thương nhiều Xuân ơi

HẠ HUYỀN THƯƠNG
2.3.2013

Little_Ant
03-03-2013, 01:54 AM
Sao lạ vậy anh ơi! Mới hôm qua còn mà! Hic ... Vâng ạ, để em post lại bài thơ nha! Gắng làm việc tốt nhé anh, chiều về em thưởng ...



http://3.bp.blogspot.com/-OyuoYaCkRoY/UTG6q7-VOlI/AAAAAAAAACA/Zm8iBeqvFks/s640/MOT+SOM+MUA+XUAN+AAA.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-OyuoYaCkRoY/UTG6q7-VOlI/AAAAAAAAACA/Zm8iBeqvFks/s1600/MOT+SOM+MUA+XUAN+AAA.jpg)

MỘT SỚM MÙA XUÂN

Một sớm mùa Xuân ...
hoa tình nở rộ
Em tựa đầu vào vai nhớ của anh thương

Vẫn là đây ...
một sớm mai hường
Ta vẫn mãi bên nhau đời thương nhớ

Ta trong ta ...
vẫn hồng tim muôn thuở
Vẫn ngọt ngào lên cung nhớ mùa Xuân
Tiếng đàn anh như chim hót vang rừng
Gọi Xuân đến muôn phần ta yêu dấu

SƯƠNG THU
1.3.2013


XUÂN YÊU

Hoa Xuân ...
nở giữa vườn Xuân
Dáng Xuân đẹp quá tình Xuân tròn đầy

Má Xuân ...
mộng đỏ hây hây
Tim Xuân mở rộng hồng dầy tim yêu

Xuân ơi ...
Xuân quá mĩ miều
Đẹp tình đôi lứa thương nhiều Xuân ơi

HẠ HUYỀN THƯƠNG
2.3.2013





Í Dza ! Í Dza ! Sương Thu xinh xinh em ơiiiiiiiiiii .... Hôm nay Kiến Nhỏ tí ti của em hên quá ta ? ....... được có HẠ HUYỀN THƯƠNG hoạ giừm một bài thơ giống y hệt như ý của anh cho em nè , uhmmmmmmmm ! vậy là anh hết mắt nợ em rồi đó nhe Hì hì hì hì ..... Anh được khoẻ wá ta ? .... được ngồi đọc những bài thơ dễ thương của em và HHT mà không cần phải làm gì hết Hiiiiiiiiiiiiiiii

Vui wá ! vui wá ! Thoải mái wá ! thoải mái wá ! Anh hát cho em nghe một bài hát nè :

Trời hôm nay xanh xanh có con cò nó nhảy woanh hòn đá .....
Trời hôm nay trong wá có hòn đá nó cũng nhảy woanh con cò .....

Í ...... mà lộn ta ? ...... hòn đá nó làm sao biết tự nhảy ta? ....... Oh! ....chết chết ! chết chết ! ....... Í dza Í dza ! ...... thì ra là hòn đá của Sương Thu em nó nhảy đòn woanh woanh bên anh từm lưm hết rồi nè Hiiiiiiiiiiiiiii Hổng xong ! hổng xong ! .... Kiến Nhỏ chạy trốn Hiiiiiiiiiiiiiii :)

Ps : Take care Sương Thu em :D




@Hi hi hi Thanks HHT for comming to Suong Thu & Little_Ant topics :)

HUYENTHUONG
05-03-2013, 12:57 AM
BÉ TỪ MƠ ĐẾN ...

Bé từ mơ về đến
Trong giấc nhớ yên lành
Cánh lá thơ màu nhớ
Cho hạt nắng rải quanh

Bé gọi ... chú bằng ... chú
Của ngày thơ Thu xanh
Lá bàng che ngỏ mát
Cho mắt mơ yên lành

Bé đến từ biển biếc
Từ chân trời thiên thanh
Mang giọt sương lóng lánh
Tưới nhành thơ mát cành

Hạt thơ chú vừa ươm
Bé sẽ năng tưới thường
Dù trưa nắng ... chiều nhạt
Bé vẫn chăm mầm thương

HẠ HUYỀN THƯƠNG
4.3.2013

HR PT
08-03-2013, 09:38 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWCipsWAflk1118B9ui3hwcaI-qWv8JEHQZctK34eQVJMxQoMo (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=UWda4qaTXDnwLM&tbnid=l2ZzKVXHJp2WFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fforum.nxbtre.com.vn%2Fshowthread. php%3Ft%3D8417&ei=V045UdrHOo_k8gTX5ICoAg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEtHBDJa_ln5Ai17xhXrg3RBUmXAw&ust=1362795897829187)

HUYENTHUONG
29-09-2013, 10:16 AM
LẠC CÁNH CHIM TRỜI

Chiều mơ về trăn trở
Thu đổi sắc thay màu
Lá chồi non giương tới
Vàng héo úa rớt sau

Trên trời vài điểm bạc
Cánh én lạc về đâu
Tiếng kêu nào xao xác
Hồn thơ dạt nhịp sầu

Màn đêm chùng xuống thấp
Bánh thời gian quay mau
Trận bão tràn ngút ngập
Bao vần thương lao đao

HUYENTHUONG
29/9/2013

HUYENTHUONG
29-09-2013, 10:30 AM
CẢM ƠN BẤM THANKS

Cảm ơn sếp đã bấm thanks em
Hoan hỉ mắt thơ bước tới thềm
Vung bút vài câu mừng rạng rỡ
Hồng lên sắc thắm màu tươi thêm

HUYENTHUONG
29/9/2013

HUYENTHUONG
29-09-2013, 07:40 PM
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/09/13/tumblr-maacwew7UD1ql04myo1-500-4225-1379065078.gif



THAY MÙA LÁ ÚA VÀNG RƠI ...

Thay mùa thu úa rơi vàng lá
Gió lốc từng cành lả tả nghiêng
Chiều đuổi nắng luồn qua kẽ dốc
Chông chênh lá nát nằm triền biên

Thu về đếm vội lấy màu tàn
Lăn lóc chổng chòi cánh ngả xiên
Qua buổi hoàng hôn sương điểm trắng
Lạnh hồn hoang vắng thức triền miên

Tiếng suối đàn xa vọng nỗi niềm
Đọng vào kí ức cõi vô biên
Khóc vang vách đá buồn sừng sững
Trông mãi về xa rêu phủ miền

HẠ HUYỀN THƯƠNG
29/9/2013

UYỂN NHI
12-10-2013, 03:53 PM
http://tanthu.info/wp-content/uploads/2013/06/NHPR.jpg


CHỜ MÃI MÙA SANG

Trải tơ vàng lụa bên khung cửa
Hong tóc mây trời gió nhẹ đưa
Thoang thoảng hương bay mùa Phượng Vỹ
Mơ vàng trải nắng sân hồng trưa

Áo trắng em nghiêng dài trước lớp
Cho hồn hoa gạo chở vần thơ
Khắc lên lá biếc ve hòa nhịp
Khúc hát tình ca ... mắt Phượng chờ

Bằng Lăng tím cả góc thương mơ
Mắt đỏ hạ buồn thơ thẩn chờ
Người có về thăm trường cũ ... đợi ?
Hay là mùa cuối ... Hạ chơ vơ ...


UYỂN NHI
12/10/2013

HUYENTHUONG
22-10-2013, 09:09 PM
TIẾNG ĐÀN ĐÊM

Gió vang mãi thanh âm
Nốt nhạc lắng bổng trầm
Trăng nghiêng sầu chênh chếch
Sương sướt mướt lạnh câm

Rừng Thu buồn lặng ngắm
Đêm trừ tịch xa xăm
Bóng xưa còn ngàn dặm
Mắt dõi bước âm thầm

Mưa mãi rơi lâm thâm
Bao mùa thay sắc lá
Tin người cũ bặt tăm
Giọt Thu hờn lã chã

Gió Đông xô cành ngã
Ngỏ mòn mờ hơi sương
Tàn khuya buông tiếng đọng
Đàn thổn thức tơ vương

HẠ THƯƠNG
22/10/2013

UYỂN NHI
31-01-2014, 01:19 PM
http://1.bp.blogspot.com/-wxxwDfk3MUo/UsICdIt0KjI/AAAAAAAAIjE/PVFX-Hru4Ow/s1600/2014%2Bng%E1%BB%B1a.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=LCd9a4EIGdjInM&tbnid=4SQc2DmUuuB_iM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhophanlangvanhai.blogspot.com%2F2 013%2F12%2Fchuc-mung-nam-moi-giap-ngo-2014.html&ei=kz_rUtr_AYehiAfw-oGgAg&psig=AFQjCNGaXj8Vq5Lj7vCa7cXIaTsG19R_AA&ust=1391234292224830)

HUYENTHUONG
03-03-2014, 11:51 PM
http://3.bp.blogspot.com/-MY_P0fgeKpM/Uw9JFKLuFmI/AAAAAAAAAT8/gd67dfzdUZ4/s1600/HOA+8+THANG+3+NOT+MINH.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-MY_P0fgeKpM/Uw9JFKLuFmI/AAAAAAAAAT8/gd67dfzdUZ4/s1600/HOA+8+THANG+3+NOT+MINH.jpg)






HOA 8/3 MỘT MÌNH

Hái chùm hoa dại tự tặng mình
Cũng xinh cũng đẹp cũng làm tin
Cũng tươi sắc thắm thương màu tím
Thoang thoảng hương đưa chút tự tình

Hoa Tám Tháng Ba - Ta một mình
Hoa lòng rộn rã ngày tươm tinh
Tự khen ta đẹp như ngày mới
Tự tặng tình thơ giấc mộng tình

Ta tự tôn vinh ngày Phụ Nữ
Một ngày rảnh rỗi tô môi xinh
Tự ra oai hách là con gái
Dù Tám Tháng Ba - Ta một mình

HẠ THƯƠNG
27.2.2014

Lưu Huyền
12-03-2014, 12:48 PM
Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá!


CẢM ƠN

Ơn sang hàn xá vui cùng
Giao lưu xướng họa tựa trong gia đình
Khiêm nhường đạo lý nhân sinh
Vườn thơ Thi hữu yên lành em yêu.

LH

HUYENTHUONG
18-12-2014, 09:52 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDel7U6MBZpNMD9kHw0T5EJIK7O7tez EiXmUvG_TZIFYGFs6hCkg

CẦU NỐI LIỀN THƠ

Cầu nối liền thơ tình thương
Cho câu bắt nhịp tơ vương sớm chiều
Cầu nối duyên thắm mĩ miều
Cho thuyền thơ thả bao nhiêu vần hồng

Vườn hoa ấm áp vừng đông
Cho tình thơ mãi ấm nồng thi nhân
Cầu nối liên kết xa gần
Tay trong tay nắm tròn vòng thi ca

Cành thơ tươi tắn mặn mà
Vườn hoa tỏa ngát lan xa mọi miền
Thân - sơ giao kết bạn hiền
Tình thơ vẫn thắm sắc duyên rạng ngời

HẠ THƯƠNG
6/9/2014

HUYENTHUONG
18-12-2014, 10:03 PM
NỖI LÒNG

Em về phố cũ lá vàng rơi
Lối nhỏ quanh co chạnh nhớ người
Vắng ngõ đìu hiu căn gác rệu
Hoang thềm quạnh quẽ nắng chiều vơi
Bờ vai đã trút ngàn cơn mộng
Ngấn lệ nào phai một góc trời
Bất chợt hàng cây lay động khẽ
Vô tình gió gợi… nỗi niềm khơi !

Viên Mãn


TƠ LÒNG

Bên đời lác đác giọt mưa rơi
Gửi nhắn tình thơ đến một người
Nhạc trổi âm thương chừ nhịp rã
Đàn trầm điệu nhớ cũ thanh vơi
Vần tơ bỏ dở rời đường mộng
Bóng nguyệt sang ngang tách bến trời
Sóng gợn niềm sầu còn vọng khẽ
Tơ chùng nỗi nhớ tận ngàn khơi

HẠ THƯƠNG
17.12.2014

HUYENTHUONG
12-01-2015, 05:00 PM
NÀY CÔ BÉ


Cô bé ngày xưa đã lớn rồi
Không còn tí tẹo nữa người ơi
Môi hồng nắng ửng say sưa gió
Tóc mượt chiều buông nũng nịu trời
Gót dạo vườn Xuân tươi tắn nẻo
Vai dìu lối Hạ rộn ràng nơi
Bao lần muốn ngỏ mà sao cứ
Ngại đóa hoa kia chẳng nhận lời

11/01/2015
vensongnguha


NHỎ NHÓC ƠI !
(Họa cùng V ... huynh - tỷ)
(Tặng Nhóc Nhỏ UN)

Lộc biếc khoe màu Tết đến rồi
Xem kìa Nhỏ nhóc mặn mà ơi
Bờ môi đỏ mộng rung làn gió
Dáng ngọc hồng mơ dãn cổng trời
Rộn rã theo hình em khắp nẻo
Mơ màng dõi bóng Thỏ* muôn nơi
Tìm câu ngỏ ý nhưng còn ngại
Lặng lẽ sau nàng dở tiếng lời

HẠ THƯƠNG
11.1.2014
(*Nhóc Nhỏ UN có biệt danh là "nhát như Thỏ đế")

DƯƠNG MỸ HOA
01-07-2015, 12:02 AM
THƠ XƯA

Thơ xưa,
gói ... giữ vào lòng
Cho trăng nửa mảnh..
nghiêng vành thời gian

Cánh thơ..
bay giữa hạ vàng
Phượng rơi sắc mộng ...
ngỡ ngàng vần mơ

Tiếng ve ...
trỗi điệu cung tơ
rong dài vệt nắng ...
đường mơ rán chiều

Áo trắng ...
nhẹ gót thương yêu
Bước theo lối nhỏ ...
liêu xiêu bóng lồng

Em về ...
trong nắng vàng hong
Phất phơ tà áo trắng lòng ngày thơ

dmh

HUYENTHUONG
25-08-2015, 10:12 PM
Nhánh Lan Rừng Tím mọc lẻ loi dưới rễ gốc cây

http://www.phonglanviet.com.vn/Uploads/Image/TIN%20TUC/cach-cham-soc-nhung-loai-lan-thuoc-giong-Phalaenopsis8.jpg


ĐIỆP KHÚC BUỒN

Nhánh Lan Rừng ngày ấy
Vẫn còn vương tình đầy
Tiếng thơ xưa vọng mãi
Điệp khúc buồn ngây ngây

Mưa Thu về trăn trở
Thổn thức giấc mơ dài
Cung đàn sầu lắng đọng
Nhịp gõ hồn say say

Xưa đi không trở lại
Bánh thời gian quay quay
Tiết giao mùa giá buốt
Giọt Ngâu hờn cay cay

HUYENTHUONG
24.8.2015

HUYENTHUONG
31-10-2015, 10:02 PM
THẦY HAY

Khổ quá thân nghèo mót khoai lang
Sùng nguyên nhặt hết (thiếp kêu chàng)*
Mang về xát muội chum vài tháng
Bó lại vùi tro hủ mấy hàng
Chất củ đang lùi thơm bốn lạng
Đặt cùi mới trụng ngọt năm thang
Ông thầy thuốc bắc hay nè bạn
Hổng có tào lao ... nói chả màng

HUYENTHUONG
1.11.2015
(* vợ chú kia xưng "thiếp" và gọi chú kia là "chàng" đó nha !)