PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hãnh diện không ? - mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
14-04-2012, 10:56 AM
Hãnh diện không ?


Phượng đỏ bay lay trong gió nồng
Hoa mơ hương sắc toả mênh mông
Tâm đồng thả chữ người về tụ
Ý hợp gieo vần bạn tới đông
Dạ mến trao tình tơ thắm đỏ
Lòng yêu gửi nhớ mộng tươi hồng
Chân thành chia sẻ vòng tay rộng..
Thi Hữu vườn thơ hãnh diện không ?
Thanh Thanh Khiết
13.4.2012


1 - BẠN BIẾT KHÔNG!
Quốc Quyền

Nghĩa bạn tình thơ thật ấm nồng
Bao la trời rộng, đất mênh mông
Yêu câu ai gửi như vầng nguyệt
Mến ý người trao tựa ánh đông.
Thơm mãi dòng đời hương dạ lý
Sáng hoài nhân thế nụ xuân hồng
Chung tay ta giữ vườn Thi Hữu
Đẹp đóa hoa lòng bạn biết không!

13.04.2012

2 - BẠN HAY KHÔNG ?


Niềm vui nâng chén rượu thơm nồng
Thơ phú một mình thật quạnh mông
Nếu có thi nhân cùng nối nhịp
Chắc rằng bạn hữu lại càng đông
Hương thơm lan tỏa tình trong sáng
Nhụy ngát lung linh nghĩa thắm hồng
Xin góp đôi vần vui xướng họa
Để đời tươi trẻ- bạn hay không ?

Mạnh Kỷ
13/04/2012

Lãng Nhân
14-04-2012, 11:40 AM
Gặp vần độc "mênh mông" Lãng nhách phải họa thơ vui vậy...hè hè
:gn2:

3 - NHẬU QUÁ ĐÀ
(Họa vui)

Em vui chốn ấy cuộc tình nồng
Bỏ mặc tui buồn tối chổng mông
Rủ bạn hai thằng thôi đỡ vắng
Kêu bè mấy đứa thế càng đông
Nhậu xong cộng phiếu nhìn môi tái
Tổng kết chi thu thấy mặt hồng
Một tháng lương hưu vừa mới lãnh
Chơi bời kiểu đấy biết còn không?
:gn25::gn12::gn20:

Lãng Nhân

Trần Vũ
14-04-2012, 12:35 PM
:gn18:

4 - NGHĨ ỨC KHÔNG?

Tiền hết còn đâu những phút nồng
Buồn tình xó bếp Lãng rờ mông
Bà con đợi mãi bao lần vắng
Bạn hữu trông hoài mấy lúc đông
Nằm trách đường duyên xưa quá bạc
Ngồi than lối mộng cũ chưa hồng
Ông giời đối xử toàn phe cánh!
Đầy đọa cụ hoài nghĩ ức không?

Trần Vũ

:gn2::gn13::gn5:

Trần Vi Thông
14-04-2012, 01:42 PM
5 - NHỚ

Nhà ai bếp lửa thoáng hương nồng
Đợi cánh chim trời mắt dõi trông
Lãng đãng sương tan ngày cuối hạ
Chập chờn khói tỏa buổi đầu đông
Mây trôi núi vắng màu lam bạc
Nắng hắt đồi hoang sắc tím hồng
Thả bước qua từng con phố cũ
Biết người xưa ấy nhớ mình không?

Vi Thông

cosiaus
14-04-2012, 02:12 PM
Tốt quá

Vợ ơi ! tình nghĩa chục năm nồng
lạnh ngắt từ khi em sửa mông
môi miệng phồng lên chăn chiếu xẹp
cửa nhà vắng vẻ vũ trường đông
mi cong mắt chẻ viền tô đỏ
má lúm ngực nâng núm nhuộm hồng
ra ngỏ người khen anh tốt số
tốt mà tốt quá cũng như không.

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-04-2012, 02:52 PM
7 - Có đúng không

Vi vút đường xa đón gió nồng
Yên xe khấp khểnh bị lằn mông
Muốn nhìn thủ thỉ …tìm nơi vắng
Định ngó thù thì…tránh chỗ đông
Bẻ lá trăm năm hoa lạt thắm
Vin cành trọn kiếp nụ phai hồng
Niềm vui từ bấy thành lo lắng
Như vậy là thương có đúng không???

Thanh Thanh Khiết
14.4.2012

cosiaus
14-04-2012, 04:32 PM
Xuân tóc đỏ

Tiết hạnh khả phong tiếng nực nồng
Phó Đoan thử vợt tốc đôi mông
đón banh chè hẻ chừa khe trống
thủ thế lom khom hở mở đông
vạn tuế bình dân Xuân tóc đỏ
văn minh thuốc phiện Thiếu khanh hồng
sân quần hai kẻ đều lòi áo
đánh toát mồ hôi sướng dử không?

manhky
14-04-2012, 08:38 PM
9- TÌNH RỘNG MỞ


Thi nhân gieo bút thả thơ nồng
Ý đẹp vần hay chẳng quạnh mông
Bóng mộng trao tình thêu nắng hạ
Hồn mơ gửi nghĩa dệt mưa đông
Văn chương trí tuệ màu trong sáng
Nghiên bút tâm hồn rực ánh hồng
Khúc nhạc bỗng trầm vui rộng mở
Hương lòng ngan ngát rộn ràng không ?

Mạnh Kỷ
14/04/2012

Khắc Hiền
14-04-2012, 09:59 PM
10 - BẠN NHỚ KHÔNG


Đã kết duyên thơ chữ mặn nồng
Rộn ràng trang web cứ hoài mông
Yêu câu lục bát ngời trang hạ
Thích tứ đường thi rạng sách đông
Thi phú trao người không nhạt sắc
Văn chương gửi bạn chẳng phai hồng
Vườn hoa thi hữu ngày càng thắm
Bến hẹn tao đàn bạn nhớ không

khachien1254720
14.4.2012

Quốc Quyền
14-04-2012, 10:09 PM
11 - HỎI TỨC KHÔNG
Quốc Quyền

Thấy ổng giờ đây hết lửa nồng
Đi tìm mỹ viện bả bơm mông
Căng da diện mốt nơi công cọng
Sửa dáng khoe mình trước đám đông
Tóc nhuốm hai “lai” màu tím đỏ
Mi xăm nửa thứ sắc xanh hồng
Mô đen các kiểu chơi nào tệ
Ổng chẳng thèm nhìn hỏi tức không?

Thấy các thi hữu họa vui QQ cũng ráng đu theo cho bớt buồn vậy hihi

Trần Vi Thông
15-04-2012, 10:01 AM
Hãnh diện không ?


Phượng đỏ bay lay trong gió nồng
Hoa mơ hương sắc toả mênh mông
Tâm đồng thả chữ người về tụ
Ý hợp gieo vần bạn tới đông
Dạ mến trao tình tơ thắm đỏ
Lòng yêu gửi nhớ mộng tươi hồng
Chân thành chia sẻ vòng tay rộng..
Thi Hữu vườn thơ hãnh diện không ?
Thanh Thanh Khiết
13.4.2012


1 - BẠN BIẾT KHÔNG!
Quốc Quyền

Nghĩa bạn tình thơ thật ấm nồng
Bao la trời rộng, đất mênh mông
Yêu câu ai gửi như vầng nguyệt
Mến ý người trao tựa ánh đông.
Thơm mãi dòng đời hương dạ lý
Sáng hoài nhân thế nụ xuân hồng
Chung tay ta giữ vườn Thi Hữu
Đẹp đóa hoa lòng bạn biết không!

13.04.2012

2 - BẠN HAY KHÔNG ?


Niềm vui nâng chén rượu thơm nồng
Thơ phú một mình thật quạnh mông
Nếu có thi nhân cùng nối nhịp
Chắc rằng bạn hữu lại càng đông
Hương thơm lan tỏa tình trong sáng
Nhụy ngát lung linh nghĩa thắm hồng
Xin góp đôi vần vui xướng họa
Để đời tươi trẻ- bạn hay không ?

Mạnh Kỷ
13/04/2012


:gn2:

3 - NHẬU QUÁ ĐÀ
(Họa vui)

Em vui chốn ấy cuộc tình nồng
Bỏ mặc tui buồn tối chổng mông
Rủ bạn hai thằng thôi đỡ vắng
Kêu bè mấy đứa thế càng đông
Nhậu xong cộng phiếu nhìn môi tái
Tổng kết chi thu thấy mặt hồng
Một tháng lương hưu vừa mới lãnh
Chơi bời kiểu đấy biết còn không?

Lãng Nhân

:gn25::gn12::gn20:


4 - NGHĨ ỨC KHÔNG?

Tiền hết còn đâu những phút nồng
Buồn tình xó bếp Lãng rờ mông
Bà con đợi mãi bao lần vắng
Bạn hữu trông hoài mấy lúc đông
Nằm trách đường duyên xưa quá bạc
Ngồi than lối mộng cũ chưa hồng
Ông giời đối xử toàn phe cánh!
Đầy đọa cụ hoài nghĩ ức không?

Trần Vũ

:gn2:

5 - NHỚ

Nhà ai bếp lửa thoáng hương nồng
Đợi cánh chim trời mắt dõi trông
Lãng đãng sương tan chiều cuối hạ
Chập chờn khói tỏa sớm đầu đông
Ngàn năm núi giữ màu lam bạc
Suốt kiếp biển lưu sắc tím hồng
Nhịp bước thương từng con phố nhỏ
Biết người xưa ấy nhớ mình không?

Vi Thông


6 -Tốt quá

Vợ ơi ! tình nghĩa chục năm nồng
lạnh ngắt từ khi em sửa mông
môi miệng phồng lên chăn chiếu xẹp
cửa nhà vắng vẻ vũ trường đông
mi cong mắt chẻ viền tô đỏ
má lúm ngực nâng núm nhuộm hồng
ra ngỏ người khen anh tốt số
tốt mà tốt quá cũng như không.
cosiaus

7 - Có đúng không

Vi vút đường xa đón gió nồng
Yên xe khấp khểnh bị lằn mông
Muốn nhìn thủ thỉ …tìm nơi vắng
Định ngó thù thì…tránh chỗ đông
Bẻ lá trăm năm hoa lạt thắm
Vin cành trọn kiếp nụ phai hồng
Niềm vui từ bấy thành lo lắng
Như vậy là thương có đúng không???

Thanh Thanh Khiết
14.4.2012

8 - Xuân tóc đỏ

Tiết hạnh khả phong tiếng nực nồng
Phó Đoan thử vợt tốc đôi mông
đón banh chè hẻ chừa khe trống
thủ thế lom khom hở mở đông
vạn tuế bình dân Xuân tóc đỏ
văn minh thuốc phiện Thiếu khanh hồng
sân quần hai kẻ đều lòi áo
đánh toát mồ hôi sướng dử không?
cosiaus



9- TÌNH RỘNG MỞ







Thi nhân gieo bút thả thơ nồng
Ý đẹp vần hay chẳng quạnh mông
Bóng mộng trao tình thêu nắng hạ
Hồn mơ gửi nghĩa dệt mưa đông
Văn chương trí tuệ màu trong sáng
Nghiên bút tâm hồn rực ánh hồng
Khúc nhạc bỗng trầm vui rộng mở
Hương lòng ngan ngát rộn ràng không ?

Mạnh Kỷ
14/04/2012



10 - BẠN NHỚ KHÔNG


Đã kết duyên thơ chữ mặn nồng
Rộn ràng trang web cứ hoài mông
Yêu câu lục bát ngời trang hạ
Thích tứ đường thi rạng sách đông
Thi phú trao người không nhạt sắc
Văn chương gửi bạn chẳng phai hồng
Vườn hoa thi hữu ngày càng thắm
Bến hẹn tao đàn bạn nhớ không

khachien1254720
14.4.2012

11 - HỎI TỨC KHÔNG
Quốc Quyền

Thấy ổng giờ đây hết lửa nồng
Đi tìm mỹ viện bả bơm mông
Căng da diện mốt nơi công cọng
Sửa dáng khoe mình trước đám đông
Tóc nhuốm hai “lai” màu tím đỏ
Mi xăm nửa thứ sắc xanh hồng
Mô đen các kiểu chơi nào tệ
Ổng chẳng thèm nhìn hỏi tức không?

:gn6:

12 - CHỐI

Rượu bia thứ ấy dẫu cay nồng
Bởi trót mê ngồi cứng cả mông
Khoái nhậu ban ngày công sở vắng
Ham chơi buổi tối quán hàng đông
Dài chân bá cổ em đầm tím
Ngắn váy choàng vai ả áo hồng
Biết tội trở về đâu dám thở
Nghe mùi vợ hỏi chối: Không không…!

Vịt hồng

cosiaus
15-04-2012, 10:37 AM
Một ngày trong sở thú

Hôm nay sở thú nắng tươi nồng
băng đá tìm ngồi khỏe cái mông
kẻ đến kẻ đi ôi chật cứng
người chen người lấn thiệt là đông
mấy cô ngơ ngẩn nhin . ..công ngủ
vài thím rượt quanh bóp …vịt hồng
ông nọ mơ màng đôi mắt lảo
nhìn chim mà muốn ,muốn bằng không.

Lãng Nhân
15-04-2012, 11:46 AM
14 - VƯỢT ĐÈO

Tìm đến Quy Nhơn biển mặn nồng
Băng đèo vượt dốc đứng Cù Mông
Bâng khuâng dưới núi làn mây hạ
Lãng đãng bên trời ngọn gió đông
Xuân tới chưa phai màu nắng bạc
Hè sang chẳng nhạt sắc mưa hồng
Cố hương xa cách từng đêm nhớ
Lữ khách nay về hỏi trách không?

Lãng Nhân

cosiaus
15-04-2012, 12:09 PM
Đế và Em

Rưoụ đế hơn em cái vị nồng
em thì hơn đế cái vòng mông
em đi cấy lúa về làm đế
đế giữ ấm em giữa lập đông
em nấu đế ra rồi kiếm bạc
đế vào em bổng trở thànhhồng
em và chai đế anh đều thích
bởi thế em đừng để đế không.

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-04-2012, 08:10 AM
16 - Ca sĩ xịn phố tôi

Nước hoa phấn sáp trát ai nồng
Váy mới mô den chửa quá mông
Môi mặt mỏng dầy xanh lẫn đỏ
Tóc tai dài ngắn tím xen hồng
Ngày nằm õng ẹo trong lầu vắng
Tối nhẩy loi choi giữa rạp đông
Chuyển bỏ bạn đời như đổi tã
Tiền tình chất đống đấy mơ không ?

15/4/12- Thái Thanh Tâm

17 - Có buồn không?

Con trai ỏn ẻn - bôi dầu nồng
Vắt vẻo đôi tay đi ngoáy mông
Thích áo màu xanh quần nhuộm đỏ
Ưa giầy sắc tím dép đánh hồng
Lời ca mềm mại “pan” nhiều lắm
Tiếng hát êm đềm “bạn”cũng đông
Sâu thẳm trong tâm hồn quạnh vắng
Hỏi đời như vậy có buồn không?

Thanh Thanh Khiết
16.4.2012

Bạch Hồng Ngọc
27-05-2012, 09:10 PM
18- HƯƠNG ĐỜI

Hương đời tỏa sắc lắm tình nồng
Phảng phất hồn thơ bát ngát mông
Vẫn đó mơ màng nơi phố vắng
Còn đây mộng đắm chốn người đông
Tươi vui cuộc sống ngời tình thắm
Cởi mở niềm tin đẹp nghĩa hồng
Thắt chặt thân tình muôn sự đạt
Hương quê tỏa sáng tận tầng không

27/5/2012
Bạch Hồng Ngọc