PDA

Xem phiên bản đầy đủ : trang thơ :Lê Thanh Sơn



Trang : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

lethanhson
12-10-2012, 01:47 AM
Đọc câu thơ


Đọc câu thơ dạ xôn xao
Nặng lòng duyên thắm biết bao nghĩa tình
Bến Mơ trở lại một mình
Nhìn quanh chẳng thấy bóng hình người xinh
Duyên thơ mang nặng chữ tình
Chỉ là mộng ước riêng mình người ơi!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-10-2012, 09:00 PM
Lẻ bóng


Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
Tiếng thu xao xác lòng vừa nhớ ai
Xa người ta vẫn ngóng hoài
Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
Rừng chiều vắng, nỗi âu sầu
Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
Dặm trường lẻ bóng cô liêu
Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh...

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
13-10-2012, 11:15 PM
ĐỜI TA
---*---
Đời ta lên thác xuống gềnh
Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
Tựa như những cánh bèo trôi
Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

2/10/2012
Tuyen45

lethanhson
14-10-2012, 02:22 AM
Cuối thu


Giọt thu ti tách trước hiên
Heo may giá lạnh nỗi niềm riêng tây
Người xa ở cuối chân mây
Tuyết sương giá lạnh đêm ngày nhớ thương
Vì ai chia cách Uyên - Ương
Để cho đêm thẳm ngày trường xót xa
Chuyển mùa nhạt nhụy tàn hoa
Đàn chim tránh rét bay qua cuối trời
Dập dìu con sóng chơi vơi
Thuyền ai thấp thoáng chân trời xa xăm
Chớm đông trời rét căm căm
Ngồi bên đống lửa nồng nàn nhớ ai?

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
14-10-2012, 08:48 AM
ĐỜI TA
---*---
Đời ta lên thác xuống ghềnh
Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
Tựa như những cánh bèo trôi
Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

2/10/2012
Tuyen45


RU HÒ

Cùng nhau xuống thác lên ghềnh
Lênh đênh sóng nước mông mênh sao trời
Xanh xanh tím tím bình trôi
Giạt ngang bến mộng vào nơi ru hò

HUY THANH
14-10-2012

quanlenh
14-10-2012, 09:08 AM
Cuối thu


Giọt thu ti tách trước hiên
Heo may giá lạnh nỗi niềm riêng tây
Người xa ở cuối chân mây
Tuyết sương giá lạnh đêm ngày nhớ thương
Vì ai chia cách Uyên - Ương
Để cho đêm thẳm ngày trường xót xa
Chuyển mùa nhạt nhụy tàn hoa
Đàn chim tránh rét bay qua cuối trời
Dập dìu con sóng chơi vơi
Thuyền ai thấp thoáng chân trời xa xăm
Chớm đông trời rét căm căm
Ngồi bên đống lửa nồng nàn nhớ ai?

Lê Thanh Sơn

CUỐI THU

Thu đưa cái lạnh chớm về
Nửa đêm tỉnh giấc đã nghe buốt mình
Vội vơ tấm đắp trùm lên
Mà như về lại với miền tuổi thơ
Ổ rơm rúc ấm nách cha
Mùi hương cỏ mật đến là ngát thơm
Dẫu là se lạnh miền Nam
Cuối thu như vẫn rực vàng trong ta.

Quản Lệnh

quanlenh
14-10-2012, 09:35 AM
SAY
Bên nhau xướng họa quanh năm say
Gửi gắm tình ta ở chốn này
Bão dập mừa vùi không sợ ngã
Chân tình cởi mở ngút trời mây
30/9/2012
Bạch Hồng Ngọc
LẠI SAY ...

Có thể rượu chửa đủ say
Mà sao lòng cứ ngất ngây bấy lòng
Ly nâng thân ái mấy vòng
Tràn như suối chảy về sông, dạt dào
Ta say như thể sóng trào
Nghiêng tình bên nọ, kéo vào bên kia
Tiệc tan mà chẳng muốn về
Đường xa càng muốn sẻ chia cùng người
Đành xin đến hẹn, người ơi
Lần sau xin lại cùng người,
Lại say...

Quản Lệnh

tuyen45-ad
14-10-2012, 09:14 PM
ĐỜI TA
---*---
Đời ta lên thác xuống ghềnh
Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
Tựa như những cánh bèo trôi
Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

2/10/2012
Tuyen45


RU HÒ

Cùng nhau xuống thác lên ghềnh
Lênh đênh sóng nước mông mênh sao trời
Xanh xanh tím tím bình trôi
Giạt ngang bến mộng vào nơi ru hò

HUY THANH
14-10-2012

Thơ bạn


Tứ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn vạn sắc hoa
Thơ đếm từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu đón hòa ca

Lê Thanh Sơn


THƠ BẠN
---*---
(Họa y đề)
Thơ bạn ý hay...dạ sáng ra
Hồn thi đa sắc tựa vườn hoa
Tỏa hương ngào ngạt đi muôn hướng
Huynh muội tươi cười vịnh lại ca.

14/10/2012
Tuyen45

Huy Thanh
14-10-2012, 09:44 PM
HƯƠNG XƯA

Tiễn chàng ra chốn biên cương
Dọc đường gió bụi khói sương mịt mờ
Chàng đi giữ nước thiếp chờ
Trên đường thiên lý suối mơ thác ngàn

Thề nguyền dưới ánh trăng vàng
Đan tay ước nguyện nồng nàn đêm thâu
Chàng đi đã bốn mùa Ngâu
Mấy thu em đợi bên cầu sông Tương

Ngày về rộn rã phố phường
Bỏ công chờ đợi đêm trường nhớ anh
HƯƠNG XƯA em vẫn vẹn dành
Nhớ lời ước hẹn sang nhanh cau trầu


HUY THANH
14-10-2012

Huy Thanh
15-10-2012, 10:08 AM
Lẻ bóng


Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
Tiếng thu xào xạc lòng vừa nhớ ai
Ngừơi xa ta vẫn trông hoài
Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
Rừng chiều vắng nỗi âu sầu
Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
Dặm trường lẻ bóng cô liêu
Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh

Lê Thanh Sơn


GIAO MÙA

Thu tàn đông đến giao mùa
Nai vàng ngơ ngác gió lùa tóc ai

Người đi sao vẫn thương hoài
Đêm đông ngày ngắn kéo dài niềm đau

Một mình dạo phố dâng sầu
Đêm nay trăng rụng xuống cầu buồn thiu

Cô đơn trời đất tịch liêu
Hướng về quê cũ mỗi chiều lặng tênh


HUY THANH
15-10-2012

thugiangvu
15-10-2012, 10:24 AM
Lẻ bóng


Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
Tiếng thu xào xạc lòng vừa nhớ ai
Ngừơi xa ta vẫn trông hoài
Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
Rừng chiều vắng nỗi âu sầu
Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
Dặm trường lẻ bóng cô liêu
Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh

Lê Thanh Sơn


GIAO MÙA

Thu tàn đông đến giao mùa
Nai vàng ngơ ngác gió lùa tóc ai

Người đi sao vẫn thương hoài
Đêm đông ngày ngắn kéo dài niềm đau

Một mình dạo phố dâng sầu
Đêm nay trăng rụng xuống cầu buồn thiu

Cô đơn trời đất tịch liêu
Hướng về quê cũ mỗi chiều lặng tênh


HUY THANH
15-10-2012



Mây giăng tim tím đầu ghềnh
Biển xô sóng vỗ chiều mênh mông buồn
Tiếng gió rít giọt mưa tuôn
Bóng rơi tan vỡ về nguồn được không
Hay là lạc lối tơ lòng
Xa quê lỡ bước còn trông mong gì
Kỷ niệm xưa vẫn khắc ghi
Hoàng hôn nắng tắt còn chi hỡi người .

thugiangvũ

lethanhson
15-10-2012, 12:39 PM
Mây giăng tim tím đầu ghềnh
Biển xô sóng vỗ chiều mênh mông buồn
Tiếng gió rít giọt mưa tuôn
Bóng rơi tan vỡ về nguồn được không
Hay là lạc lối tơ lòng
Xa quê lỡ bước còn trông mong gì
Kỷ niệm xưa vẫn khắc ghi
Hoàng hôn nắng tắt còn chi hỡi người .

thugiangvũ


Thuyền ai


Thuyền ai thấp thoáng cuối ghềnh
Gió xô chèo gẫy lòng mênh mông buồn
Lại còn bão tố mưa tuôn
Cánh buồm rách nát cội nguồn biết không?
Lẻ loi chiếc bách giữa dòng
Niềm tin gửi gắm vẫn mong ngày về
Nỗi buồn lòng mãi còn ghi
Dù hoàng hôn xuống quyết đi tìm người!

Lê thanh Sơn

Huy Thanh
15-10-2012, 03:46 PM
Đồng đội


Chúng mình vốn ở một nơi
Ra đi buổi ấy ngút trời đạn bom
Đôi chân dép vượt Trường Sơn
Ba lô con cóc lối mòn băng qua
Bắc - Nam sum họp một nhà
Nhớ năm tháng ấy đậm đà lời thơ

Lê Thanh Sơn
ĐỒNG ĐỘI
(Hoạ thơ Lê Thanh Sơn)

Hoà bình về sống khắp nơi
Không quên bạn cũ một thời súng bom.
Chí trai mà đọ cao sơn
Hy sinh gian khổ đâu sờn vượt qua.
Gặp nhau tình cảm lại oà
Đắng cay,mặn ngọt lại hoà thành thơ.

C.G 15/10/2012


CHAN HÒA

An bình rộn rã muôn nơi
Chày khua gõ nhịp hết thời thả bom

Tung hoành ngang doc thủy, sơn
Vượt ghềnh băng thác chẳng sờn lướt qua

Quê hương muôn dặm hải hà
Rừng vàng biển bạc chan hòa nhạc thơ


HUY THANH
15-10-2012

Huy Thanh
16-10-2012, 09:29 AM
Nguyên văn bởi thugiangvũ

Mây giăng tim tím đầu ghềnh
Biển xô sóng vỗ chiều mênh mông buồn
Tiếng gió rít giọt mưa tuôn
Bóng rơi tan vỡ về nguồn được không
Hay là lạc lối tơ lòng
Xa quê lỡ bước còn trông mong gì
Kỷ niệm xưa vẫn khắc ghi
Hoàng hôn nắng tắt còn chi hỡi người .

Thugiangvũ



KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI

Đây là khoảnh khắc tuyệt vời
Cùng nhau chia sẻ cho đời thêm vui

Hân hoan lên, bớt ngậm ngùi
Sống phải trãi nghiệm hương mùi tỏa quanh

Chim muông nhảy nhót chuyền cành
Như màn khiêu vũ mừng anh trở về

Cầu đường mở rộng thấy mê
Hình cong chữ "S" đúng quê hương rồi


HUY THANH
16-10-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-10-2012, 10:21 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh


Chí trai


Thấp thoáng bên song một bóng hồng
Đời mơ huyền ảo có răng không
Chí trai dẫu trải nhiều sương gió
Thỏa chí tang bồng khắp núi sông

Lê Thanh Sơn


LỠ MỘNG

Hạ đến đây rồi mộng nắng hồng
Ngỡ em chờ đợi hóa ra không
"Bô-inh" vang vọng lời từ biệt
Ai uống hai lần một bến sông

HUY THANH
16-10-2012

Chín mộng

Thu đã cho ta cánh mộng hồng
Nắng vàng mây biếc tận tầng không
Lưu ly tím sẫm bên bờ suối
Cùng nước giao hòa tận bến sông

Thanh Thanh Khiết
16.10.2012

Huy Thanh
16-10-2012, 03:06 PM
SƯỚNG!

Trên đời sướng nhất Thế Công
Sông ân suối ái, sâu nông tỏ tường
Đắm say trao trọn yêu thương
Cuối đời nhẹ bước lên đường cùng tiên...

15.10.12 - TTT




THỐNG KÊ

Môn học sợ nhất "Thống Kê"
Chỉ toàn là số mà mê nỗi gì
Sao không tìm cỏ Linh Chi
Uống vào vượt thác cười khì lướt mây

HUY THANH
16-10-2012

Huy Thanh
16-10-2012, 03:28 PM
ĐÊM THU



Đêm thu vằng vặc ánh trăng sao
Sông nước bâng khuâng sóng dạt dào
Cúc nở hương thơm dìu dịu ngọt
Diều bay , sáo vọng , cánh nghiêng chao .

Mạnh Kỷ
15/10/2012



Sáng thu

Lung linh tia nắng đẹp làm sao
Gió lộng đung đưa hát rì rào
Mây biếc mênh mang chim én lượn
Trong vườn quả trĩu ngả chênh chao

Thanh Thanh Khiết
16.10.2012[/COLOR]


TRÚNG MÙA

Nước nổi mênh mông lúa trúng sao
Được mùa tôm cá quá dồi dào
Nhà nhà ca hát như ngày hội
Quý Tỵ năm nay khỏi ăn chao

HUY THANH
16-10-2012

Huy Thanh
16-10-2012, 03:54 PM
Heo may


Ngoài này gió đã chuyển heo may
Cánh Nhạn phương Nam chuyển cánh bay
Ti tách giọt sương sa liễu biếc
Nơi xa người có nhớ chốn này?

Lê Thanh Sơn


HƯƠNG XƯA

Quê nội đồng xanh dính cỏ may
Thu về vàng rụng lá bay bay
Hương xưa gợi lại lòng lưu luyến
Nỗi nhớ đong đầy ngắm cảnh này

HUY THANH
16-10-2012

Huy Thanh
16-10-2012, 04:17 PM
Chí trai


Thấp thoáng bên song một bóng hồng
Đời mơ huyền ảo có răng không
Chí trai dẫu trải nhiều sương gió
Thỏa chí tang bồng khắp núi sông

Lê Thanh Sơn


HẸN HÒ

Hò hẹn buổi đầu tặng chục hồng
Trễ xe mười phút có hờn không
Cau trầu chàng nhớ đừng quên nhé
Ước nguyện đời em một bến sông

HUY THANH
16-10-2012

Huy Thanh
16-10-2012, 04:29 PM
Tiền


Ai chẳng hằng mơ lắm bạc tiền
Chỉ trừ không thích có: Tiên - Điên
Từng làm thiên hạ bao điêu đứng
Sức mạnh vô biên đúng: Điên - Tiên .

Lê Thanh Sơn


BẠC

Lòng ai hai mặt giống đồng tiền
Tiền bạc chẳng cần chỉ có điên
Lao động miệt mài tiền sẽ đến
Không trao đổi bạc đúng là tiên

HUY THANH

Huy Thanh
16-10-2012, 06:55 PM
XỨ NGHỆ

Xứ Nghệ quê mình thật đẹp tươi
Non xanh nước biếc thắm chân trời
Dẫu nghèo sớm tối lo đèn sách
Giữ vững nếp tu chí thành người!

Lê Thanh Sơn


SÔNG LAM

Sông Lam một dải thật xinh tươi
Như tấm lụa xanh đến cuối trời.
Dâu,lúa bốn mùa đồng bát ngát
Cá,tôm,nước ngọt tặng con người.

C.G 16/10/2012.


HỮU DUYÊN

Em ơi anh tặng đóa hồng tươi
Thiên lý hữu duyên cảm tạ trời
Nghĩa vợ tình chồng dù vật đổi
Sao dời vững chí do con người

HUY THANH
16-10-2012

thugiangvu
16-10-2012, 11:16 PM
Heo may


Ngoài này gió đã chuyển heo may
Cánh Nhạn phương Nam chuyển cánh bay
Ti tách giọt sương sa liễu biếc
Nơi xa người có nhớ chốn này?

Lê Thanh Sơn


HƯƠNG XƯA

Quê nội đồng xanh dính cỏ may
Thu về vàng rụng lá bay bay
Hương xưa gợi lại lòng lưu luyến
Nỗi nhớ đong đầy ngắm cảnh này

HUY THANH
16-10-2012

Nhớ mãi

Tà áo em bay vướng cỏ may
Trời thu se lạnh gió hao gầy
Bàn tay gỡ nhẹ bông hoa xót
Nhớ mãi ngày này có ai hay .:p:o


Thugiangvũ


Thấy các huynh họa hay quá Tg cũng bắt chiếc họa theo vận này, TG sai thì các huynh sửa dùm Tg nhé.
kính chúc các huynh luôn an vui.
thugiangvũ

Huy Thanh
17-10-2012, 03:47 PM
SÁNG XUÂN

Xuân đến đất trời đẹp đẽ sao
Hồng tươi rực rỡ sắc mai đào
Khắp nơi nhộn nhịp mừng năm mới
Xanh ngát đồng quê én liệng chao

Hoàng Phan
17.10.2012

Dựng lều cố nhân ơi !

Sáng nay xuân đến đẹp làm sao
Không dựng lều thơ – ngóng bạn vào
Để bước cố nhân mòn mỏi kiếm
Làm mùa nắng đẹp phải chênh chao

Thanh Thanh Khiết
17.10.2012


NẮNG CHIỀU

Nắng chiều mây nhạt đẹp làm sao
Sóng biển ngoài khơi đùa ập vào
Ngồi ngắm tầng không muôn sắc thắm
Diều bay gió giật ngả nghiêng chao

HUY THANH
17-10-2012

Huy Thanh
17-10-2012, 08:03 PM
Tôi say


Nghiêng tay rót chóe rượu đầy
Vui mừng cũng lắm, đắng cay càng nhiều
Uống say sưa bạn hữu yêu
Uống từ sáng sớm trưa chiều sang đêm
Trời mưa rả rích trước thềm
Miệng ai cũng khát ướt mềm đôi môi
Hỡi em ở cuối chân trời
Em thương - thơ - rượu suốt đời ta say!

Lê Thanh Sơn


@ Thanh Sơn

Bây giờ mới gặp người đây
Sẻ cho tôi một chút say với nào
Đời tôi mới cực làm sao
Lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng đau...

17.10.12 -TTT



ANH SAY

Anh say chén hết nậm đầy
Chia tay xa xứ lệ cay đắng nhiều

Giã từ dỉ vãng em yêu
Hoàng hôn lặng lẽ bao chiều thâu đêm

Cà phê nhỏ giọt bên thềm
Nhớ ai ngày ấy mắt mềm thắm môi

Lỡ duyên chớ có trách trời
Cau trầu lỡ hẹn mộng đời đắm say


HUY THANH
17-10-2012

lethanhson
18-10-2012, 06:02 AM
Phong ba


Trời đang yên tĩnh ánh trăng sao
Bất chợt cuồng phong đến ập vào
Vụn nát tàu thuyền tan trước bão
Con người chống chọi biển điên chao

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
18-10-2012, 09:14 PM
Rót rượu


Rót rượu vào trong biển đắm say
Làm cho nghiêng ngã thế gian này
Thuyền bơi trên biển chèo nghiêng lái
Nắm chắc tay cùng đến chốn mây

Lê Thanh Sơn


LƯU LINH

Rượu hồng nhi tửu khó lòng say
Chỉ chín mười hơi hết nậm này
Đất cách tầng trời ba bốn thước
Lưu linh tử đệ sẽ lên mây

HUY THANH
18-10-2012

Huy Thanh
18-10-2012, 09:44 PM
PHỞ & CƠM

Trăng dần lên đến đỉnh đầu
Ông ngoan tôi thưởng một bầu rượu thơm

Còn như thích phở chê cơm
Tôi đây phải phạt giường rơm mà nằm


HUY THANH
18-10-2012

Huy Thanh
18-10-2012, 09:53 PM
Phong ba


Trời đang yên tĩnh ánh trăng sao
Bất chợt cuồng phong đến ập vào
Vụn nát tàu thuyền tan trước bão
Con người chống chọi biển điên chao

Lê Thanh Sơn


NGHĨA & TÌNH

Tình chồng nghĩa vợ quý làm sao
Mơ mộng ngồi không lắm kẻ đào
Hàng quán dẫy đầy gà móng đỏ
Hao gầy dáng vợ khó lòng chao

HUY THANH
18-10-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2012, 08:00 AM
Phong ba


Trời đang yên tĩnh ánh trăng sao
Bất chợt cuồng phong đến ập vào
Vụn nát tàu thuyền tan trước bão
Con người chống chọi biển điên chao

Lê Thanh Sơn

Giông

Vần vũ mây đen lấp mất sao
Đêm giông gió đến đổ sập vào
Mái tranh tơi tả bay tung toé
Hoa lá trong vườn nghiêng ngả chao

Thanh Thanh Khiết
19.10.2012

Huy Thanh
19-10-2012, 09:45 AM
Tên đường

Về đến Hà Nội trú Tương Mai
Muốn thăm người bạn ở Hoàng Mai
Loanh quanh chiều ngược vòng xe rẽ
Lớ quớ đầm xầm viện Bạch Mai…

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012


MAI

Năm rồi gieo hạt cả trăm mai
Quý Tỵ Tết này tặng bạn mai
Xuân đến rượu trà ta chuẩn bị
Việc của hôm nay chớ để mai

HUY THANH
19-10-2012

Huy Thanh
19-10-2012, 10:22 AM
CHIỀU VIỄN XỨ

Chiều viễn xứ, dạ thầm mong
Một lần tắm lội dòng sông quê nhà

Hướng về cố quốc chiều tà
Ngát đồng gió thoảng là quà quê hương

Đất khách dạ mãi vấn vương
Ảnh lưu dáng Mẹ nhớ thương suốt đời

Chia tay Mẹ, không nỡ rời
Chỉ mong con trẻ rạng ngời tông môn


HUY THANH
19-10-2012

Huy Thanh
19-10-2012, 10:37 AM
Xứ Người


Chân đi khắp bốn phương trời
Bán mơ, bán mận còn ngồi làm thơ
Nóng thì dừng lại bên bờ
Ouán Ba, Biệt thự lại mơ xứ người

Lê Thanh Sơn


HOÀI MƠ

Tung hoành ngang dọc đất trời
Chồn chân mõi gối thôi ngồi họa thơ

Thuyền câu ta thả ven bờ
Trăng tròn rồi khuyết hoài mơ ngóng người


HUY THANH
19-10-2012

Huy Thanh
19-10-2012, 07:16 PM
GIÓ ĐÙA

Đêm khuya viết vội vần thơ
Bên cầu đứng đợi mộng mơ gió đùa

Thu-Đông trời đất chuyển mùa
Tuyết rơi lạnh buốt đẩy xua nắng hè


HUY THANH
19-10-2012

lethanhson
20-10-2012, 06:59 AM
Xuân phương Nam


Mai vàng rực rỡ đón xuân sang
Chẳng rét ở đây rực nắng vàng
Xứ tuyết đông sang giờ chẳng lạnh
Lòng người gửi ấm nắng chang chang.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
20-10-2012, 07:46 AM
Chân tình


Chân tình ở giữa đa mang
Gặp người xa xứ lòng mênh mang buồn
Đã từng lôi suối trèo non
Đến miền đất hứa vẫn còn cô đơn

Lê Thanh Sơn


TƯƠNG NGỘ

Lối ra đất khách mênh mang
Trên đường thiên lý lòng đang mõi mòn

Dẫu qua ba núi bảy non
Gặp người trong mộng hết còn cô đơn


HUY THANH

lethanhson
20-10-2012, 11:11 AM
Quyết tu


Thị Nở đây, Chí Phèo đâu?
Cùng nhau nhắc lại một câu chuyện tình
Sinh ra ai chẳng trong lành
Vì chưng đưa đẩy trở thành kẻ hư
Hết đi ở, lại vào tù
Cuối đời tích đức quyết tu thành người.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
20-10-2012, 01:08 PM
Xuân phương Nam


Mai vàng rực rỡ đón xuân sang
Chẳng rét ở đây rực nắng vàng
Xứ tuyết đông sang giờ chẳng lạnh
Lòng người gửi ấm nắng chang chang.

Lê Thanh Sơn

Thương nỗi lòng người nơi ấm Xuân
Mà lòng khắc khoải nỗi khôn phân
Tâm hồn chia nửa miền sương lạnh
Da diết niềm riêng bóng cố nhân !

Huy Thanh
20-10-2012, 03:20 PM
Trà my

Lộng lẫy vườn m ơ một đoá trả
Đài trang thắm sắc nét kiêu sa
Xuân qua hạ lại không ươm quả
Vẫn để cho đời nhớ mãi hoa

Thanh Thanh Khiết


HỒNG TRÀ

Vườn hồng xen lẫn mấy bông trà
Khoe sắc trang đài nét nguyệt sa
Chị Hằng núp bóng dường e thẹn
Dệt thơ bầu rượu ngát hương hoa

HUY THANH

Huy Thanh
20-10-2012, 03:41 PM
ĐẸP MUÔN HOA


Đất trời non nước đẹp muôn hoa
Ngào ngạt thơm hương mãi đậm đà
Phụ nữ Việt Nam tình nghĩa trọng
Niềm vui ngày hội đẹp muôn hoa .

Mạnh Kỷ
20/10/2012


NGÁT HƯƠNG HOA

Phụ Nữ Việt Nam triệu đóa hoa
Ngát hương lan tỏa mãi mặn mà
Nghìn năm danh tiếng còn lưu mãi
Một nửa dân ta thắm sắc hoa

HUY THANH

Huy Thanh
20-10-2012, 04:45 PM
LÁ RƠI


Chiếc lá rơi không tiếng
Giữa khoảng trời mênh mông
lá uốn mình chao liệng
Thu chùng chình bên sông
.

Tiếng lòng


Chỉ lòng người không tiếng
Dẫu xa cách mênh mông
Con tim mình xao xuyến
Thả tình vào dòng sông

Lê Thanh Sơn


XUÂN VỀ

Mây trời bay chẳng tiếng
Lặng yên chốn thinh không
Con én đang chao liệng
Xuân sắp tiễn gió đông

HUY THANH

Huy Thanh
20-10-2012, 05:00 PM
MUÔN THUỞ


Thế rồi ta lại là ta
Vệt son, lớp phấn phai nhòa thời gian
Gửi vầng trăng những tháng năm
Giọt tim rơi đậu cánh hồng ngày xuân.

Nguyễn Văn Thái


THỜI GIAN

Soi gương ta chẳng ra ta
Má hồng phai nhạt lệ nhòa không gian
Nhìn trăng lòng bổng mơ màng
Sương rơi lên đóa cúc vàng đêm xuân

HUY THANH

lethanhson
20-10-2012, 09:28 PM
Chúc mừng ngày phụ nữ


Ngày vui phụ nữ Việt Nam ta
Lời chúc hân hoan đến mọi nhà
Một nửa thế gian này phái đẹp
Rừng hoa hương sắc , tiếng hoan ca.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
21-10-2012, 08:18 PM
Nón bài thơ che nghiêng mái tóc
Miệng em cười đôi môi thắm anh thương.

Lời thơ ai ngọt như đuờng
Về nhà ngơ ngẩn buồn vương canh dài .

thugiangvũ


CHIẾC NÓN BÀI THƠ

Má hồng tha thướt lắm thay
Nắng chiều dạo phố gió lay hai tà
Bài thơ chiếc nón quê nhà
Buổi đầu tri ngộ làm quà tặng em

HUY THANH

Huy Thanh
21-10-2012, 08:46 PM
À ƠI

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu
Tôi ông ngắm cảnh lên lầu nguyệt chơi

Hay là dạy tôi tập bơi
Đôi ta cùng hát à ơi í à


HUY THANH

lethanhson
22-10-2012, 08:59 AM
À ƠI

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu
Tôi ông ngắm cảnh lên lầu nguyệt chơi

Hay là dạy tôi tập bơi
Đôi ta cùng hát à ơi í à


HUY THANH


Đi qua cửi áo dắt cầu
Cùng nhau tay nắm lên lầu dạo chơi
Gió mây đỉnh tháp chơi vơi
Trăng thanh cùng hát những lời ới a!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
22-10-2012, 03:21 PM
TƯƠNG HỢP

Rượu ngon để sẳn một bầu
Đôi ta tương hợp bên cầu Lam giang
Đêm nay mà lại thở than
Ngày mai ăn cháo, cơm chang xì dầu

HUY THANH

Huy Thanh
22-10-2012, 03:41 PM
Mộng đêm trăng

Ngắm nguyệt mơ màng se mộng tơ
Trà thơm độc ẩm khói loang mờ
Xa xa thấp thoáng hài tiên dạo
Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ

Thanh Thanh Khiết


ĐÊM TRĂNG MỘNG

Chỉ hồng lá thắm xe duyên tơ
Sương khói trăng đêm ảo ảnh mờ
Nhạn lại tin đi theo nguyệt lão
Nghê thường cầu phụng kết nên thơ

HUY THANH

tuyen45-ad
24-10-2012, 10:48 PM
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2012/10/24/anh-DDN-1.jpg




DÂN GIAN
---*---
Dân gian truyền miệng chuyện xưa
Khuyên ta ăn ở thuận hòa cùng nhau
Là người dù sống ở đâu
Tình không thể nhạt sắc màu quê cha.

24/10/2012
Tuyen45

Huy Thanh
25-10-2012, 11:07 AM
VUI TUỔI GIÀ

Cái này chính hiệu bút tùy
Chẳng phải tùy bút đừng truy vấn mà

Trái tai xin khách chớ la
Mừng bạn nấu nước pha cà phê nha

Vui một chút, đở nhớ nhà
Suốt tuần rảnh rỗi la cà thơ ca

Nhớ hồi nhỏ, đọc ê a
Bây giờ râu vuốt uống trà mộng mơ


HUY THANH
25-10-2012

tuyen45-ad
25-10-2012, 09:53 PM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544



ĐŨA LỆCH
---*---
Dài ngắn đũa son thật khó và
Bởi em hám chức lấy ông già
Đêm nằm má phấn hồng nhan tủi
Chẳng thể trách cha tự oán ta.

25/10/2012
Tuyen45




http://giadinh.vcmedia.vn/fcQlc7Zq2BgSIIYOL0Z2vNIqb6ZYyk/Image/2012/10/b1-fa856.jpg

Huy Thanh
26-10-2012, 03:25 PM
Không anh

Em chẳng bao giờ nghĩ có anh
Con tim réo gọi thôi thì…đành
Thuyền trăng ghé bến miền hư ảo
Phó mặc sông buồn cạn nước nhanh

Thanh Thanh Khiết


CÓ ANH

Em cám ơn trời may được anh
Nếu không duyên nợ biết sao...đành
Thanh mai trúc mã tình tri kỉ
Xe ngựa đầu làng vội đón nhanh

HUY THANH
26-10-2012

Huy Thanh
27-10-2012, 08:20 AM
GHIỀN

Canh gà nấu với lá dang
Chồng con xì xụp chứa chan ân tình

Mỗi buổi sáng, lúc bình minh
Ly cà phê sữa chúng mình uống chung

Bắt sâu nhổ cỏ thung dung
Tuổi già khi ngủ hai mùng giấc yên

Mình ơi! Anh có niềm riêng
Tóc râu bạc trắng nhưng ghiền văn thơ


HUY THANH
27-10-2012

lethanhson
27-10-2012, 04:36 PM
Hồn quê



Tình quê thắm đượm tuổi đôi mươi
Theo cánh chim câu đến với người
Đất nước thanh bình lòng phấn khởi
Gia đình hạnh phúc dạ vui tươi
Hồn thơ dân tộc ngân nga hát
Tình bạn tri âm thắm thiết chơi
Ngọn gió trong lành vui trẻ mãi
Nghi Liên đổi mới dựng xây đời
Lê Thanh Sơn

Tình quê là tập thơ của Nghi Liên ra đời đến nay tròn 20 năm.

Huy Thanh
27-10-2012, 06:59 PM
Hai chân kẹp chặt cái chân tình
Mắt kiếng đang nhìn lóa trắng tinh
Tay níu quàng ôm, tay mở cửa
Nhìn qua ta đã thấy buồn tình

Lê Thanh Sơn


Kẹp chặt hai chân mới thắm tình
Đang nhìn mắt kiếng lóa linh tinh
Quàng ôm tay níu tay sờ cửa
Mới trông qua đã thấy đậm tình

HUY THANH

lethanhson
28-10-2012, 06:31 AM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544



ĐŨA LỆCH
---*---
Dài ngắn đũa son thật khó và
Bởi em hám chức lấy ông già
Đêm nằm má phấn hồng nhan tủi
Chẳng thể trách cha tự oán ta.

25/10/2012
Tuyen45




http://giadinh.vcmedia.vn/fcQlc7Zq2BgSIIYOL0Z2vNIqb6ZYyk/Image/2012/10/b1-fa856.jpg


Chân tình


Hai chân kẹp chặt cái chân tình
Mắt kiếng đang nhìn lóa trắng tinh
Tay níu quàng ôm, tay mở cửa
Nhìn qua ta đã thấy buồn tình.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
28-10-2012, 10:12 AM
MƠ & THỰC

Bến Mơ chỉ thấy trong mơ
Thuyền nan rẻ sóng trông chờ trời mưa

Đường quê lối cũ lạ chưa
Tháng năm du lãng hẹn xưa quay về

Lắng nghe trong gió tư bề
Thì thầm tâm sự ước thề núi sông

Trên thuyền sóng nước bềnh bồng
Lung linh trong nắng bóng hồng từ xa

Ấm lòng người ở quan hà
Thướt tha dáng ngọc đúng là em yêu


HUY THANH
28-10-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-10-2012, 08:53 AM
Nguyên văn bởi lethanhson
Lưu bút


Tháng ngày cùng bạn họa vần thơ
Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
Lưu bút lời thơ nghe thắm thiết
Đời vui thanh thản nối vần mơ

Lê Thanh Sơn

Bờ mơ

Hẹn ước một chiều ghé quán thơ
Dòng vui trao gửi giữa hai bờ
Khát khao dệt mộng từ xưa đã …
Như nguyệt đêm tròn chẳng phải mơ

Thanh Thanh Khiết
29.10.2012




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/DECOR.gif

Huy Thanh
29-10-2012, 10:46 AM
Lưu bút

Tháng ngày cùng bạn họa vần thơ
Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
Lưu bút lời thơ nghe thắm thiết
Đời vui thanh thản nối vần mơ

Lê Thanh Sơn

Bờ mơ

Hẹn ước một chiều ghé quán thơ
Dòng vui trao gửi giữa hai bờ
Khát khao dệt mộng từ xưa đã …
Như nguyệt đêm tròn chẳng phải mơ

Thanh Thanh Khiết
29.10.2012


ĐỒNG ẨM

Nậm rượu hồng nhi thêm túi thơ
Tương phùng đồng ẩm dưới trăng mờ
Tràng Tiền mấy nhịp ta bao chén
Thiên Mụ chuông chùa ngỡ mộng mơ

HUY THANH
29-10-2012

quanlenh
29-10-2012, 11:04 AM
Chân tình


Hai chân kẹp chặt cái chân tình
Mắt kiếng đang nhìn lóa trắng tinh
Tay níu quàng ôm, tay mở cửa
Nhìn qua ta đã thấy buồn tình.

Lê Thanh Sơn

TIẾC TÌNH

Thế đứng trông qua chửa thuận tình
E chừng nghiêng ngửa vẻ chông chênh
Tay ôm tay vịn trông buồn quá
Trống bỏi cố đeo ngỡ tiếc tình !

Hà Đức Cơ
29-10-2012, 02:30 PM
Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn[/QUOTE]

KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
29-10-2012, 03:57 PM
CÁCH XA

Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương

Hà Đức Cơ


KẾT NỐI

Tuy xa nhưng lại chẳng xa
Qua meo phôn mạng hóa ra lại gần

Xướng thơ họa vận bao lần
Diễn Đàn kết nối tình thân đậm đà


HUY THANH
29-10-2012

Huy Thanh
29-10-2012, 08:02 PM
Họa thơ

Tháng ngày cùng bạn họa dòng thơ
Mưa gió không ngơi ngập bến bờ
Lưu bút tình thơ nghe thống thiết
Đời vui thanh thản nối vần mơ

Lê Thanh Sơn


ĐỐI NGẪU

Ngẫu hứng thi vần nỗi ấy THƠ
Sá chi mưa gió với sương mờ
Đẫm tình đối họa nhân duyên ấy
Âu hẳn tuyệt vời thảy ước mơ !

Quản Lệnh


MƠ MỘNG

Lưu ảnh mà chi chẳng thấy thơ
Đau lòng kẻ ở bến xa bờ
Người đi để lại bao thương nhớ
Tình mỏng nợ thưa hết mộng mơ

HUY THANH
29-10-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-10-2012, 03:45 PM
Nguyên văn bởi lethanhson
Tình đời


Tình đời những đợt sóng
Vỗ vào bờ chẳng ngơi
Thương yêu nhau đằm thắm
Giữa biển chiều chơi vơi.

Lê Thanh Sơn

Chơi vơi

Anh cứ như con sóng
Vỗ bờ em chẳng ngơi
Ngọt ngào dòng nước mát
Đưa hồn vào chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
30.10.2012

Khắc Hiền
31-10-2012, 10:37 AM
Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng


CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

(Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
Để rồi chai sạn cả chân tay
Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
Một túi thơ hay mãi mãi đầy
Mới biết tề gia ,đành phải biết
Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
"Có công mài sắt" trong gian khó
Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
31.10.2012
Thân: TRẦN MAI LỘC

lethanhson
31-10-2012, 09:22 PM
Mấy tháng nay vợ tôi bị tai nạn gãy chân mọi sinh hoạt phải nhờ chồng con chăm sóc
cháu nội thi mới sáu tháng tuổi bố mẹ của cháu bận đi làm ở cơ quan ,nên tôi phải thường xuyên ở nhà chăm vợ và cháu nội
không có thời gian sáng tác và họa thơ cùng các thi hữu
HÔM NAY CÓ BẠN THƠ ĐẾN CHƠI tặng vợ chồng tôi bài thơ tôi đăng lên diễn đàn chia vui cùng các thi hữu và cũng để động viên bà cháu vui vẻ


TRẦN MAI LỘC CLB THƠ TRƯỜNG THI thân tặng


CHĂM CHÁU -CHĂM BÀ

(Tặng bạn thơ Phạm Khắc Hiền)

Chăm cháu,chăm bà mấy tháng nay
Để rồi chai sạn cả chân tay
Hai nồi cháo ngọt luôn luôn hết
Một túi thơ hay mãi mãi đầy
Mới biết tề gia ,đành phải biết
Rằng hay nội trơ ,lại càng hay
"Có công mài sắt" trong gian khó
Ắt hẳn nên kim sẽ có ngày
31.10.2012
Thân: TRẦN MAI LỘC


Gánh vác



Thân tặng thi hữu Khắc Hiền

Gánh vác việc nhà, bấy đến nay
Suốt ngày bận bĩu ríu chân tay
Hai nồi hồ, cháo chăm ăn hết
Một áng thơ hay cứ ních đầy
Bao việc tề gia ngăn nắp lắm
Đảm đang nội trợ lại thêm hay
Trước bao thử thách lòng không nản
Quyết chí thì nên mặc tháng ngày.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
01-11-2012, 09:02 AM
CÁCH XA

Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương

Lê Thanh Sơn

KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương

Hà Đức Cơ


XA & GẦN

Tuy xa mà lại như gần
Những lần thơ xướng họa vần với nhau

Tiếng lòng chia sẻ đã trao
Bấy nhiêu câu chữ là bao nhiêu tình


HUY THANH
01-11-2012

lethanhson
01-11-2012, 10:19 AM
Cám ơn người vẫn đến thăm
Lời thơ ưu ái trăng rằm sáng soi
Thi hữu cạn chén ruợu mời
Đan tay ta lại
chung vui đêm ngày
Kỷ niệm vơi sẽ lại đầy
Thu qua đông lại xum vầy chờ xuân.
TGV

Kính chúc huynh LêThanh sơn an vui, may mắn
TG bị bão thổi liểng xiểng hôm nay mới ngo ngoe vội co giò chạy vào chào các huynh tỷ .,
TGV


Ngày về


Ngày về rạo rực bước chân
Quê hương đất nước bao lần đổi thay
Đón xuân cụng chén hương say
Buồn vui san sẻ vơi đầy trong nhau
Cách xa hai nửa bán cầu
Sao nghe gần gũi trao câu ân tình...

Lê Thanh Sơn

Bên ấy vừa hứng chịu cơn bão khủng khiếp
Cầu mong cho gia đình Thu Giang Vũ bình an!

L.T.S.

lethanhson
01-11-2012, 10:24 AM
Bến mơ...dẫu là


Mưa đêm thức dậy nỗi niềm
Trải đời dâu bể... bình yên cõi người!
Bến Mơ đâu có cuối trời
Lòng ta hoang hoải ơi người chốn xa
Em đi gió lạnh sương sa
Thương người mưa ướt lệ nhòa bến sông
Đêm buông sóng cuộn mênh mông
Con thuyền lẻ chiếc nỗi lòng cô đơn
Đêm thâm, ngày thẳm đi tìm
Bao giờ tát cạn nỗi niềm ngôi ngoai
Bến Mơ trong, đục sông trôi
Đắng cay sầu muộn cả trời nhớ mong
Thuyền giờ chắc đã sang sông
Mỏi mòn chờ đợi vẫn không gặp ngươi...
Vui , buồn lặng lẽ sông ơi!

Lê Thanh Sơn

HONGLINH64
01-11-2012, 10:27 AM
Bấy lâu mới ghé thăm Huynh
Dạt dào thi tứ nghĩa tình bốn phương
Câu ân câu ái vấn vương
Một lần gặp gỡ mà tương tư hoài

Hồng Lĩnh

Tran Xuan Sinh
01-11-2012, 10:30 AM
Gánh vác



Gánh vác việc nhà, bấy đến nay
Suốt ngày bận bĩu ríu chân tay
Hai nồi hồ, cháo chăm ăn hết
Một áng thơ hay cứ ních đầy
Bao việc tề gia ngăn nắp lắm
Đảm đang nội trợ lại thêm hay
Trước bao thử thách lòng không nản
Quyết chí thì nên mặc tháng ngày.

Lê Thanh Sơn


ĐẾN CHƠI NHÀ

Tôi đến chơi nhà sáng sớm nay
Thấy bà ngồi đó, tay cầm tay
Ông lo bếp núc, nồi cơm chín
Cháu khóc bù lu, nước mắt đầy
Đón bạn vẫn cười nền nếp cũ
Bàn thơ còn gợi tứ thơ hay
Vẫn mong bà khỏe, niềm vui đến
Cùng bạn đến chơi sáng mỗi ngày.

TRẦN XUÂN SINH
31/11/2012

HONGLINH64
01-11-2012, 10:33 AM
Thơ gửi


Rất it người lên đươc chốn này
Ba -Zan rừng rực núi cùng mây
Mải mê xướng họa cùng thi hữu
Thơ gửi thêm nồng chén rượu say

Lê Thanh Sơn
Vất vã cho nên đến chốn này
Cao nguyên đất đỏ tận cùng mây
Xa quê ngày tháng sầu vô hạn
Mượn chút thơ tình để đắm say

Hồng Lĩnh

quanlenh
01-11-2012, 11:00 AM
Thơ gửi


Rất it người lên đươc chốn này
Ba -Zan rừng rực núi cùng mây
Mải mê xướng họa cùng thi hữu
Thơ gửi thêm nồng chén rượu say

Lê Thanh Sơn


Vất vã cho nên đến chốn này
Cao nguyên đất đỏ tận cùng mây
Xa quê ngày tháng sầu vô hạn
Mượn chút thơ tình để đắm say

Hồng Lĩnh


Xin gửi chút tình đất Cao nguyên của Quản Lệnh:

ĐÊM CAO NGUYÊN

Đêm cao nguyên
Trời dường trong hơn
Và trăng sao
Tưởng gần như với được
Gió thả sức bay cây rừng xao xác
Trăng cao nguyên bàng bạc núi ngàn

Hãy về đây dù chỉ một lần
Nghe hơi thở cao nguyên gấp gáp
Tiếng gà rừng gọi người thức giấc
Trong âm vang suối đổ thác gầm

Hãy về xem bát ngát rẫy nương
Rừng cà phê hàng hàng tít tắp
Hoa trắng trĩu cành hương bay đi khắp
Gọi bầy ong tìm mật vờn hoa

Vị đắng thấm từ đất đỏ nguyên sa
Dưới ánh đèn sân vườn quyến rũ
Bản nhạc rừng xao xuyến lòng ta
Kỷ niệm ùa về từ ký ức sâu xa

Ta muốm tìm nghe tiếng chim Ch-rao
Ta mong được say Đam San - Xing Nhã
Vẻ hoang sơ nay thay bằng phố xá
Đường lớn thay những lối nhỏ rừng hoang

Rồi mai đây ta khắc khoải nhớ rừng
Cổ thụ nguyên sinh đã vào dĩ vãng
Bạt ngàn rẫy nương bạt ngàn vô tận
Con thú rừng ngơ ngác chạy về đâu

Đêm qua rồi
Rừng trơ trụi còn đâu
Ta mơ tưởng rừng già đang đâu đó
Tiếng thú gầm gừ đòi về rừng cũ
Chậu kiểng xanh cũng đòi trở lại rừng

Cao nguyên ơi thương cảm vô chừng
Vẻ nguyên sinh đã xa rời vĩnh viện
Đời sau sẽ chẳng bao giờ biết đến
Một Tây Nguyên hùng vĩ hoang sơ

Đừng trách người trước hãy tự trách ta
Cái nghèo đói phá tan rừng vắng
Sự vô trách và lòng tham mù quáng
Vơ vét tài nguyên tàn phá rừng già

Còn lại nhỏ nhoi mảnh "Rừng cấm Quốc gia"
Đơn độc trước họa bầy lâm tặc
Biết có còn đến ngày tái lập
Giữ được nguồn GEN quý mai sau

Hỡi những ai cảm được nỗi đau
Xin góp sức cứu rừng già đang chết
Cứu những thú hoang khỏi ngày hủy diệt
Để mai sau không tủi hận đau rừng !

Tây Nguyên, Hè 2008

lethanhson
01-11-2012, 11:04 AM
Biến đổi


Trải đời bãi bể hóa nương dâu
Biến đổi Giang Sơn phép nhiệm màu
Đất nước bao lần thay đổi chủ
Bần dân hứng chịu cảnh thương đau.

Lê Thanh Sơn

HONGLINH64
01-11-2012, 01:58 PM
Thu tàn



Thu đã tàn phai trước bể dâu
Thời gian thấm thoát gió pha mầu
Người xa đất khách lòng nhung nhớ
Cách trở cho lòng xa xót đau

Lê Thanh Sơn[/B]
Nay là bãi biển mốt nương dâu
Giữa đỉnh phù vân nắng bạc mầu
Biền biệt em đi không trở lại
Cho lòng kẻ ở chất buồn đau.1.11.12 - TTT

Vẫn biết cuộc đời chứa bể dâu
Non cao cây phủ ngát xanh màu
Mình anh lặng lẽ buồn thu vắng
Cay đắng duyên tình thêm đớn đau

Hồng Lĩnh


Cảmm ơn anh đã ghé cùng thơ với Hồng Lĩnh
Chúc anh vạn sự tốt lành.

HONGLINH64
01-11-2012, 02:16 PM
Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng ngập tràn Yêu thương!

Lê Thanh Sơn
Thi đàn bởi chút thơ vương
Nghe hồn dân tộc quê hương gọi mời
Bên anh luôn nở nụ cười
Nên lòng em cũng say người vì thơ

Hồng Lĩnh

Huy Thanh
01-11-2012, 03:59 PM
HOANG TÀN

Nhà xưa cảnh cũ đã hoang tàn
Kẻ Bắc người Nam nghé xẻ đàn
Tiếc nhớ tìm về trong ký ức
Chân trời góc bể lạnh lùng than
Hà Đức Cơ


THAN THỞ

Chớm bén tình ai đã vội tàn
Xuôi dòng ghé bến đến thi đàn
Dừng chân trao gửi lời tâm sự
Gió bụi đường xa chớ thở than

HUY THANH
01-11-2012

thugiangvu
01-11-2012, 11:56 PM
Ngày về



Ngày về rạo rực bước chân
Quê hương đất nước bao lần đổi thay
Đón xuân cụng chén hương say
Buồn vui san sẻ vơi đầy trong nhau
Cách xa hai nửa bán cầu
Sao nghe gần gũi trao câu ân tình...

Lê Thanh Sơn

Bên ấy vừa hứng chịu cơn bão khủng khiếp
Cầu mong cho gia đình Thu Giang Vũ bình an!

L.T.S.



Cơn bão lòng ....

Phố tuy ảo nhưng ân tình có thật
Mặc dù xa nhưng chẳng phải cách lòng
Bao tháng ngày trên xứ lạ long đong
Nước vẫn chảy về nguồn giòng sông mẹ

Đời vẫn thế trải qua bao thế hệ
Màu da vàng hãnh diện nước Việt ta
Sẽ cùng nhau xây chung một mái nhà
Bếp lửa ấm , hồng đào đôi má thắm

chữ thương yêu em tô màu thật đậm
Hình ảnh mẹ ngồi vá áo cho con
Cha đọc báo cặp kính gọng mắt tròn
Em thơ dại ê a đang tập nói .

Giấc mơ hoa
mỗi đêm về đau nhói
Cơn giông bão nào rồi cũng sẽ qua
Chắp đôi tay xin giấc ngủ hiền hoà
Nơi quê mẹ bõ tháng ngày trôi nổi.

Thugiangvũ

Cám ơn huynh LêThanh sơn, gia đình Tg vẫn bình yên , may mắn.TG nghe nói bão miền Trung đang hoành hành !?đó mới là mối lo mà chẳng làm sao kham hết đuọc.
kính chúc huynh và tất cả các bạn an vui, may mắn luôn.
Thugiangvũ

Huy Thanh
02-11-2012, 06:47 PM
Ghé thăm


Lâu rồi mới lại gặp huynh
Câu thơ chan chứa nghĩa tình thiết tha
Bao năm công tác xa nhà
Ghé thăm nhau nhé đậm đà tình quê!

Lê Thanh Sơn


HƯƠNG QUÊ

Hai ta kết nghĩa đệ huynh
Bao năm nghĩa nặng nghĩ tình thứ tha

Xuân nay thăm lại quê nhà
Leo cây mận ổi la đà hương quê


HUY THANH
02-11-2012

lethanhson
02-11-2012, 08:46 PM
Copy for private
THI LÃM

Lắng hồn thả bước ngắm "Vườn Lan"
Bất chợt sắc hoa lạ tuyệt trần
Đẹp nét tinh anh say trác tuyệt
Ngát lòng thi cảm khúc giao Xuân.


Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngát ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
02-11-2012, 09:09 PM
Nguyên văn bởi lethanhson
Đêm đã qua


Đêm đã tràn qua mộng không tàn
Bâng khuâng trong gió vọng tiếng đàn
Bao nhiêu kỷ niệm xưa còn đó
Chỉ xót thương đời cảnh lầm than

Lê Thanh Sơn
TRỜI ĐÃ SÁNG

Bình minh đã rạng, bóng đêm tàn
Suối hát ngân nga điểm nhịp đàn
Én lượn lưng trời mừng nắng mới
Lời ca át hẳn tiếng kêu than
Hà Đức Cơ

lethanhson
02-11-2012, 09:32 PM
Em xa


Em xa anh đợi mỏi mòn
Giận em anh đổ cái buồn vào thơ
Yêu thương lòng mãi mong chờ
Bao giờ sóng lại ngập bờ yêu thương

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
03-11-2012, 08:53 AM
Thưởng lãm Lan


Nắng thả vàng mơ cánh Ngọc Lan
Ngất ngây hương tỏa ngát vườn tràn
Khách qua tấm tắc khen hoa lạ
Hương sắc giao hòa đón trước Xuân

Lê Thanh Sơn


XUÂN & LAN

Muôn màu khoe sắc cánh hoa lan
Gió lộng hương bay tỏa ngập tràn
Bướm lượn ong vờn mơ hút nhụy
Én về chao liệng báo sang xuân

HUY THANH
03-11-2012

Huy Thanh
03-11-2012, 09:06 AM
Em xa


Em xa anh đợi mỏi mòn
Giận em anh đổ cái buồn vào thơ
Yêu thương lòng mãi mong chờ
Bao giờ sóng lại ngập bờ yêu thương

Lê Thanh Sơn


XA ANH

Về thăm làng cũ lối mòn
Xa anh em giấu nỗi buồn trong thơ

Sao để em, mãi đợi chờ
Trăm năm bến có cặp bờ thương yêu


HUY THANH
03-11-2012

Hà Đức Cơ
03-11-2012, 09:54 AM
Em xa


Em xa anh đợi mỏi mòn
Giận em anh đổ cái buồn vào thơ
Yêu thương lòng mãi mong chờ
Bao giờ sóng lại ngập bờ yêu thương

Lê Thanh Sơn


XA ANH

Về thăm làng cũ lối mòn
Xa anh em giấu nỗi buồn trong thơ

Sao để em, mãi đợi chờ
Trăm năm bến có cặp bờ thương yêu


HUY THANH
03-11-2012

NHỚ NHAU
Nhớ nhau chong mắt mỏi mòn
Nhớ nhau chữ viết chẳng tròn câu thơ
Nhớ nhau chín đời mười chờ
Nhớ nhau trao gửi vô bờ thương yêu
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
03-11-2012, 05:34 PM
DU LỊCH THÁI LAN

Có dịp nghé qua đất Thái Lan
Đắm say tình mộng với duyên trần
Bâng khuâng đôi ngã đầy hương sắc
Cứ ngỡ mình ta đang tuổi xuân

TRẦN XUÂN SINH
02/11/2012


THĂM BA LAN

Châu Âu đẹp nhất nước Ba Lan
Cảnh sắc mộng mơ ngắm tuyệt trần
Du lịch ước ao sao được đến
Mắt nhìn mà ngỡ tuổi đang xuân

HUY THANH

thugiangvu
04-11-2012, 09:48 AM
DU LỊCH THÁI LAN

Có dịp nghé qua đất Thái Lan
Đắm say tình mộng với duyên trần
Bâng khuâng đôi ngã đầy hương sắc
Cứ ngỡ mình ta đang tuổi xuân

TRẦN XUÂN SINH
02/11/2012


THĂM BA LAN

Châu Âu đẹp nhất nước Ba Lan
Cảnh sắc mộng mơ ngắm tuyệt trần
Du lịch ước ao sao được đến
Mắt nhìn mà ngỡ tuổi đang xuân

HUY THANH



http://hotelaseanvinh.com/images/news/ha-long-tours-1.jpg

Vịnh Hạ Long


Còn gì đẹp hơn vịnh Hạ Long
Cảnh thật thiên nhiên ướp mộng lòng
Hang động tuyệt vời đầy mơ ảo
Thuyền tình thấp thoáng nhớ mênh mông .


Thugiangvũ

lethanhson
04-11-2012, 12:51 PM
http://hotelaseanvinh.com/images/news/ha-long-tours-1.jpg

Vịnh Hạ Long


Còn gì đẹp hơn vịnh Hạ Long
Cảnh thật thiên nhiên ướp mộng lòng
Hang động tuyệt vời đầy mơ ảo
Thuyền tình thấp thoáng nhớ mênh mông .


Thugiangvũ


Cảnh sắc Tiên


Cảnh sắc tiên bồng vịnh Hạ Long
Thiên nhiên hùng vĩ đến nao lòng
Bên hang sửng sốt em còn nhớ
Non nước mây trời hóa mênh mông

Lê Thanh Sơn

lethanhson
04-11-2012, 06:51 PM
Cơn bão lòng ....

Phố tuy ảo nhưng ân tình có thật
Mặc dù xa nhưng chẳng phải cách lòng
Bao tháng ngày trên xứ lạ long đong
Nước vẫn chảy về nguồn giòng sông mẹ

Đời vẫn thế trải qua bao thế hệ
Màu da vàng hãnh diện nước Việt ta
Sẽ cùng nhau xây chung một mái nhà
Bếp lửa ấm , hồng đào đôi má thắm

chữ thương yêu em tô màu thật đậm
Hình ảnh mẹ ngồi vá áo cho con
Cha đọc báo cặp kính gọng mắt tròn
Em thơ dại ê a đang tập nói .

Giấc mơ hoa
mỗi đêm về đau nhói
Cơn giông tố nào rồi cũng sẽ qua
Chắp đôi tay xin giấc ngủ hiền hoà
Nơi quê mẹ bõ tháng ngày trôi nổi.

Thugiangvũ

Cám ơn huynh LêThanh sơn, gia đình Tg vẫn bình yên , may mắn.TG nghe nói bão miền Trung đang hoành hành !?đó mới là mối lo mà chẳng làm sao kham hết đuọc.
kính chúc huynh và tất cả các bạn an vui, may mắn luôn.
Thugiangvũ


Cơn bão


Bão trời qua ... lại bình yên
Bão lòng vẫn nổi ở miền thương đau
Muôn ngàn núi cách sông sâu
Thương người đất khách dãi dầu tuyết sương
Nhớ về chốn ấy cố hương
Chôn rau cắt rốn vấn vương một đời
Quê hương tha thiết xa xôi
Mỗi lần bão nổi lòng người lại đau!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
04-11-2012, 08:07 PM
Cảnh sắc Tiên


Cảnh sắc Tiên bồng vịnh Hạ Long
Thiên nhiên hùng vĩ đến nao lòng
Bên hang sửng sốt em còn nhớ
Non nước mây trời hóa mênh mông

Lê Thanh Sơn


CÀN LONG

Nhà Thanh giỏi nhất vua Càn Long
Vì nước thương dân thấy ấm lòng
Phương bắc tràn về mơ đế quốc
Mở mang bờ cõi đất mênh mông

HUY THANH
04-11-2012

Huy Thanh
04-11-2012, 08:26 PM
NHỚ

Sen lìa ngó ý sợi tơ vương
Gót đỏ đi xa vẫn nhớ đường
Nhớ khóm tre ngà đu trước gió
Ngôi nhà lợp rạ mái mờ sương
Hà Đức Cơ


GIỌT SƯƠNG

Lá rụng xa cành cây vấn vương
Đi hay ở lại hai con đường
Lìa quê đất khách bao gian khó
Tan biến đau buồn như giọt sương

HUY THANH
04-11-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-11-2012, 08:42 PM
Ngủ ngon


Ngủ ngon đi nhé em yêu
Thuyền anh che chở giữa chiều bão giông
Nồng say một giấc mơ lòng
Qua bao thử thách càng hồng lời yêu

Lê Thanh Sơn

Trăng mơ

Nâng niu một giấc mơ yêu
Tim say gối mộng cuốn chiều mưa giông
Thơ hoa e ấp bên lòng
Trăng mười sáu ủ nụ hồng tình yêu.
ntl

Lầu yêu

Kề từ anh ngỏ lời yêu
Nắng về chặn lối khóa chiều gió giông
Niềm vui tỏa ấm nơi lòng
Say màu tình ái hương nồng lầu yêu

Thanh Thanh Khiết
4.11.2912

lethanhson
04-11-2012, 08:45 PM
NHỚ

Sen lìa ngó ý sợi tơ vương
Gót đỏ đi xa vẫn nhớ đường
Nhớ khóm tre ngà đu trước gió
Ngôi nhà lợp rạ mái mờ sương
Hà Đức Cơ


GIỌT SƯƠNG

Lá rụng xa cành cây vấn vương
Đi hay ở lại hai con đường
Lìa quê đất khách bao gian khó
Tan biến đau buồn như giọt sương

HUY THANH
04-11-2012


Nghĩa cũ


Tơ lòng dẫu đứt mãi còn vương
Tình có chia xa vạn nẻo đường
Nghĩa cũ thiêng liêng trao mãi nhớ
Bão lòng vẫn nổi giữa giá sương

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
04-11-2012, 09:10 PM
TÂN AN PHỐ

Chiều đông dạo phố Tân An
Dọc bờ Bảo Định chứa chan đậm tình

Mặt sông sóng nước lung linh
Công viên lá động rung rinh ánh đèn


HUY THANH
04-11-2012

lethanhson
04-11-2012, 09:27 PM
TÂN AN PHỐ

Chiều đông dạo phố Tân An
Dọc bờ Bảo Định chứa chan đậm tình

Mặt sông sóng nước lung linh
Công viên lá động rung rinh ánh đèn


HUY THANH
04-11-2012


Thăm Hội An


Anh về thăm phố Hội An
Nhà xưa lối cũ chứa chan nghĩa tình
Đèn lồng rực sáng lung linh
Bao nền văn hóa-văn mình loài người

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
04-11-2012, 09:38 PM
YÊU

Có yêu mới hiểu tình yêu
Yêu rồi gặp biết bao chiều bão giông
Ấp iu giữ chặt trong lòng
Chắn che, chia sẻ thật lòng vì yêu.

Trần Xuân Sinh
04/11/2012

lethanhson
05-11-2012, 03:57 AM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;83680]YÊU

Có yêu mới hiểu tình yêu
Yêu rồi gặp biết bao chiều bão giông
Ấp iu giữa chặt trong lòng
Chắn che, chia sẻ thật lòng vì yêu.

Trần xuân sinh


Tình yêu


Nhạt đời không có tình yêu
Thì con thuyền đắm giữa chiều bão giông
Tình yêu níu giữ yên lòng
Thủy chung trọn vẹn tận cùng yêu thương

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
05-11-2012, 04:42 AM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;83680]YÊU

Có yêu mới hiểu tình yêu
Yêu rồi gặp biết bao chiều bão giông
Ấp iu giữa chặt trong lòng
Chắn che, chia sẻ thật lòng vì yêu.

Trần xuân sinh


Tình yêu


Nhạt đời không có tình yêu
Thì con thuyền đắm giữa chiều bão giông
Tình yêu núi giữ yên lòng
Thủy chung trọn vẹn tận cùng yêu thương

Lê Thanh Sơn


YÊU
Hãy còn sống hãy còn yêu
Dẫu yêu ắt sẽ đổi chiều gió dông
Đã yêu dâng hiến hết lòng
Không mưu toan chẳng đèo bòng thật yêu
Hà Đức Cơ

Huy Thanh
06-11-2012, 09:13 AM
Khi vui


Trái cà chua chín rực hồng
Lặng nhìn cứ ngỡ đèn lồng trời treo
Cuộc đời là thế người yêu
Khi vui bỗng thấy bao điều mộng mơ

Lê thanh Sơn


KHI BUỒN

Khi buồn hoa nở chẳng hồng
Thân em cá chậu nhãn lồng lưới trêu

Đời ta chỉ một người yêu
Khi buồn chợt thấy lắm điều lơ mơ


HUY THANH
06-11-2012

Hà Đức Cơ
06-11-2012, 10:37 AM
Khi vui


Trái cà chua chín rực hồng
Lặng nhìn cứ ngỡ đèn lồng trời treo
Cuộc đời là thế người yêu
Khi vui bỗng thấy bao điều mộng mơ

Lê thanh Sơn


KHI BUỒN

Khi buồn hoa nở chẳng hồng
Thân em cá chậu nhãn lồng lưới trêu

Đời ta chỉ một người yêu
Khi buồn chợt thấy lắm điều lơ mơ


HUY THANH
06-11-2012

NHỚ
Nhớ khi thổn thức tim hồng
Nhớ ngày dương tỏ, nhớ bồng nguyệt treo
Nhớ lời, nhớ dáng em yêu
Nhớ khi ăn, ngủ, nhớ nhiều khi mơ
Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-11-2012, 12:52 PM
Nguyên văn bởi lethanhson
Khi vui


Trái cà chua chín rực hồng
Lặng nhìn cứ ngỡ đèn lồng trời treo
Cuộc đời là thế em yêu
Khi vui bỗng thấy bao điều mộng mơ

Lê Thanh Sơn

Lúc buồn

Khi vui lòng những mộng mơ
Lúc buồn mây tụ che mờ hết yêu
Trời cao một mảnh trăng treo
Lạnh lùng mắt nguyệt kéo theo đông hàn

Thanh Thanh Khiết

lethanhson
06-11-2012, 01:15 PM
Nguyên văn bởi lethanhson
Khi vui


Trái cà chua chín rực hồng
Lặng nhìn cứ ngỡ đèn lồng trời treo
Cuộc đời là thế em yêu
Khi vui bỗng thấy bao điều mộng mơ

Lê Thanh Sơn

Lúc buồn

Khi vui lòng những mộng mơ
Lúc buồn mây tụ che mờ hết yêu
Trời cao một mảnh trăng treo
Lạnh lùng mắt nguyệt kéo theo đông hàn

Thanh Thanh Khiết



Hẹn gặp


Đời đang vui giọng thở than
Như mùa đông đến tiết hàn lạnh sang
Biết trời đã cuối thu vàng
Hẹn cùng ngươi hết đông tàn gặp nhau

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-11-2012, 01:23 PM
Chúc mừng ngày phụ nữ



Ngày vui phụ nữ Việt Nam ta
Lời chúc hân hoan đến mọi nhà
Một nửa thế gian này phái đẹp
Rừng hoa hương sắc tiếng hoan ca.

Lê Thanh Sơn




TRI ÂN*



Luật thơ tôi vốn rất tồi



Nhưng mà thích thưởng lãm rồi viết chơi
Tạp nham cóp nhặt đôi lời
Cảm ơn thi hữu để đời thơ hay!



TTTL



................................



*



Xin chân thành cảm ơn quý thi hữu Lê Thanh Sơn đã đến với trang thơ của TL & còn để lại những vần thơ rất hay để đời rất sinh động! Trân quý!

lethanhson
06-11-2012, 02:15 PM
Nặng tình tri kỷ


Cám ơn cô giáo Thanh Liêm
Nghiệp đời yêu chữ nên làm cho vui
Vào thi đàn góp đôi lời
Nặng tình tri kỷ đời đời mến yêu!

Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-11-2012, 02:17 PM
Hẹn gặp


Đời đang vui giọng thở than
Như mùa đông đến tiết hàn lạnh sang
Biết trời đã cuối thu vàng
Hẹn cùng ngươi hết đông tàn gặp nhau

Lê Thanh Sơn

Heo may

Cuộc đời luống những lầm than
Hoa rầu bởi tháng đông hàn gửi sang
Thu chưa rụng hết lá vàng
Heo may vội vã chắn đàng chặn nhau

Thanh Thanh khiết

lethanhson
06-11-2012, 02:30 PM
Hẹn gặp


Đời đang vui giọng thở than
Như mùa đông đến tiết hàn lạnh sang
Biết trời đã cuối thu vàng
Hẹn cùng ngươi hết đông tàn gặp nhau

Lê Thanh Sơn

Heo may

Cuộc đời luống những lầm than
Hoa rầu bởi tháng đông hàn gửi sang
Thu chưa rụng hết lá vàng
Heo may vội vã chắn đàng chặn nhau

Thanh Thanh khiết



Hiểu rồi


Thôi đừng nói chuyện đâu đâu
Những ngày ta sống với nhau hiểu rồi
Dù đi cuối đất cùng trời
Nghĩa tình trao gửi chưa vơi lại đầy

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
06-11-2012, 03:50 PM
Hẹn gặp

Đời đang vui giọng thở than
Như mùa đông đến tiết hàn lạnh sang
Biết trời đã cuối thu vàng
Hẹn cùng ngươi hết đông tàn gặp nhau

Lê Thanh Sơn


Heo may

Cuộc đời luống những lầm than
Hoa rầu bởi tháng đông hàn gửi sang
Thu chưa rụng hết lá vàng
Heo may vội vã chắn đàng chặn nhau

Thanh Thanh Khiết


DUYÊN & NỢ

Sướng qua rồi đến lúc than
Tuyết đông giá rét lạnh hàn đưa sang

Mây mờ che phủ trăng vàng
Cây đa bến đợi hai đàng chờ nhau


HUY THANH
06-11-2012

lethanhson
07-11-2012, 09:07 AM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/03/Tu-Tinh-Duoi-Hoa_Tin180.com_001.jpg

Viết cho anh

Viết cho anh mùa thu gần cạn
Nỗi nhớ vơi đầy , tâm sự như khơi
Đường song song mưa vẫn cứ rơi
Định luật rồi cũng đến ngày gặp lại !?

Tuổi thu buồn nên xa nhau mãi
Anh đầu sông em ngần ngại cuối dòng
Nỗi lo âu màn đêm tối mênh mông
Đuôi mắt hằn những vết đầy nhung nhớ

Đông sẽ về tuyết rơi bỡ ngỡ
Trắng mái đầu bạc cả mái tóc em
Bàn tay ấm vẫn còn ủ hương mềm
Của một thuở ta vừa gặp gỡ

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Đợi xuân về trong tiếng thở cô đơn
Lồng ngực phập phồng nhịp đập như hờn
Hay tiếng nấc của con tim nồng cháy!?

Nụ hôn mơ
em vẽ đầy trang giấy
Ngọt môi cười tình thắm thiết chẳng vơi
dù ngăn sông cách núi vẫn vời
Bàn tay nối lại nhịp đời qua gian khó .

Thugiangvũ





Gửi cho em



Anh gửi cho em khoảng cuối thu
Qua miền giông bão lắm sương mù
Bâng khuâng lòng vẫn còn vương hạ
Gió thổi thu vờn tiếng mẹ ru.

Một con đường sáng mở trong trăng
Cây lá chen nhau đứng lệch hàng
Cầu ao em vẫn ngồi giặt áo
Mái tranh vàng óng dạ bâng khuâng.

Xa cách bao mùa vẫn nhớ thương
Đồng vàng ngan ngát nghĩa quê hương
Nơi chôn núm ruột chào đời khóc
Mới đó mà xa vạn dặm trường.

Thu đã đi qua đông sắp về
Tuyết sương xứ lạnh rét tái tê
Thời gian dầu dãi pha màu tóc
Vẫn nhớ như in những ước thề.

Trang giấy in tròn nụ hôn em
Nâng niu nghe thoảng phấn hương thơm
Nhớ em thỉnh thoảng anh lần giở
Cái nghĩa ân tình lại nặng thêm!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
07-11-2012, 05:21 PM
Yêu người


Yêu người chẳng được ngươi yêu
Giống như cơn gió xoay chiều trái ngang
Đời xuân ngắn chẳng tày gang
Vừa hè rạo rực ngập tràn ngày đông

Lê Thanh Sơn


GIÓ ĐÔNG

Không thương chớ nói chữ yêu
Sương mờ khói tỏa lam chiều bay ngang

Đời người ngắn chỉ một gang
Sẻ chia hơi ấm đêm tràn gió đông


HUY THANH
07-112012

lethanhson
08-11-2012, 12:16 AM
Mùa thu đẹp




Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn

thugiangvu
08-11-2012, 02:01 AM
Yêu người


Yêu người chẳng được ngươi yêu
Giống như cơn gió xoay chiều trái ngang
Đời xuân ngắn chẳng tày gang
Vừa hè rạo rực ngập tràn ngày đông

Lê Thanh Sơn


GIÓ ĐÔNG

Không thương chớ nói chữ yêu
Sương mờ khói tỏa lam chiều bay ngang

Đời người ngắn chỉ một gang
Sẻ chia hơi ấm đêm tràn gió đông


HUY THANH
07-112012

duyên quê

rừng thu lá rụng tiêu điều
xuân về tô đẹp mỹ miều nụ hoa
Vòng tay ấm vẫn chan hoà
tình trên phố ảo đậm đà duyên quê/

Thugiangvũ

lethanhson
08-11-2012, 07:28 AM
duyên quê

rừng thu lá rụng tiêu điều
xuân về tô đẹp mỹ miều nụ hoa
Vòng tay ấm vẫn chan hoà
tình trên phố ảo đậm đà duyên quê/

Thugiangvũ


Xin gửi


Đi lâu vẫn chưa thấy về
Mùa đông giá lạnh tái tê nỗi lòng
Nhớ người tha thiết mênh mông
Ở xa xin gửi nắng hồng vào tim...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
08-11-2012, 08:00 AM
VU VƠ

Nương thân chốn cuối mộng ngàn
Thương sao băng lóe ánh ngang bầu trời

Tháng năm dầu dãi khúc trôi
Buồn vui…muôn thuở dòng đời vô tri

Người xưa bao lớp biệt ly
Lạc miền ký ức diều vi vu buồn

Động lòng trắc ẩn hoàng hôn
Lá bàng đỏ sắc mùa - buồn ai hay?

Xoay vần
ai tiễn?
tiễn ai!


Nguyễn Văn Thái


Nhớ người


Biết người vẫn ở non ngàn
Qua dòng thác ngược ngập tràn ý thơ
Thác cao trắng xóa mây mờ
Buồn vui xin gửi người chờ dưới xuôi
Giờ đây xa cách đôi nơi
Nặng lòng đưa tiễn ngẫm ngùi nhớ thương.

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 08:11 AM
Mùa thu đẹp




Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn


MÙA THU VUI
Trăng tròn đẹp nhất lúc trung thu
Trống ếch vang vang hết bóng mù
Khắp phố thôn làng vui đón tết
Lân rồng múa lượn mượt như ru
Hà Đức Cơ

lethanhson
08-11-2012, 12:32 PM
NỖI NIỀM…

“Vui , buồn lặng lẽ sông ơi!”
Tháng năm biền biệt dòng trôi theo dòng…
Nỗi niềm ai hiểu cho không
Trời Nam bể Bắc mênh mông bến bờ…!
Chòng chành một cánh buồm Thơ
Bồng bềnh chân sóng bơ vơ cuối trời !
Bến xưa lỡ đã xa rồi
Nổi chìm dòng cũ một thời…Nhớ - Quên…!
Bóng hình giữ ở trong tim
Buồn vui gói trọn tình em những ngày…!

MH – 07-11-2012


Ngẫm đời


Ngẫm đời sao lắm đắng cay
Người đi bóng cuốn mỗi ngày thêm xa
Thuyền qua gió táp mưa sa
Buồm ai thấp thoáng nhập nhòa giữa khơi
Biết người giờ quá xa xôi
Hương gây mùi nhớ một thời nào quên
Ta đi về phía không em
Biết sao san sẻ nỗi niềm đầy vơi
Qua bao ghềnh thác cuộc đời
Nhớ thương cầm giữ, Vẫn rơi...
lệ lòng!

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
08-11-2012, 06:41 PM
Ngẫm đời


Ngẫm đời sao lắm đắng cay
Người đi bóng cuốn mỗi ngày thêm xa
Thuyền qua gió táp mưa sa
Buồm ai thấp thoáng nhập nhòa giữa khơi
Biết người giờ quá xa xôi
Hương gây mùi nhớ một thời nào quên
Ta đi về phía không em
Biết sao san sẻ nỗi niềm đầy vơi
Qua bao ghềnh thác cuộc đời
Nhớ thương cầm giữ, Vẫn rơi...
lệ lòng...

Lê Thanh Sơn

VỊ ĐỜI
Ngọt bùi chua chát đắng cay
Đời ta đủ mọi vị này đâu xa
Khi hoan hỉ lúc lệ sa
Khi sóng gió, lúc an hòa trùng khơi
Tình đằm thắm, tình xa xôi
Khi cồn cào nhớ khi vời vợi quên
Khi lòng trống trải không em
Khi đầy ăm ắp khi thòm thèm vơi
Ai không trải đủ vị đời
Còn mong còn đợi còn chơi vơi lòng
Hà Đức Cơ

tuyen45-ad
08-11-2012, 09:51 PM
http://cuocsongviet.com.vn/upload/image/VAN%20HOA/Que%20huong/Duong%20lang/ben-song2.jpg




QUA BẾN SÔNG QUÊ
---*---
Chiều ngâu qua bến sông quê
Rêu xanh bậc đá lối về tuổi thơ
Thương người mòn mỏi đợi chờ
Ngày nghiêng vạt nắng tối mờ ánh sao

Mắt nhìn xa thẳm trời cao
Niềm riêng nỗi nhớ dâng trào bờ mi
Giữa thời tuổi ngọc xuân thì
Lời thề trao gửi người đi chưa về

Chiều chiều ra đứng triền đê
Nhìn về phương ấy não nề ruột gan
Câu hò xa vọng lệ tràn
Đời tuôn nước mắt biết san ai cùng

Một mình ôm mối tình chung
Giường đơn gối chiếc đã từng tháng năm
Tôi về sau ánh trăng rằm
Hương đời nhụy cũ vẫn thầm đâu đây

Sông quê dòng đục dâng đầy
Người thương năm ấy chim bay cuối trời.

8/11/2012
Tuyen45

lethanhson
09-11-2012, 07:57 AM
Gửi Nắng Phương Nam


Trời đang lạnh chợt nắng tràn
Bỗng nhiên lại nhớ nắng vàng Phương Nam
Mùa này chín đỏ vàng cam
Gặp rồi trong ấy nắng lam cành dừa
Trải đời bao trận nắng mưa
Khi hoàng hôn xuống vẫn mơ gặp người
Cho dù núi dựng sông trôi
Trên trang thơ Nét gửi lời mến thương.

Lê Thanh Sơn

nangphuongnam
09-11-2012, 08:25 AM
Gửi Nắng Phương Nam



Trời đang lạnh chợt nắng tràn
Bỗng nhiên lại nhớ nắng vàng Phương Nam
Mùa này chín đỏ vàng cam
Gặp rồi trong ấy nắng lam cành dừa
Trải đời bao trận nắng mưa
Khi hoàng hôn xuống vẫn mơ gặp người
Cho dù núi dựng sông trôi
Trên trang thơ Nét gửi lời mến thương.

Lê Thanh Sơn




TÌNH THI HỮU

Nghe như tiếng vọng Quê Hương !
Vần thơ gói trọn nhớ thương những ngày
Một lời như được gặp đây
Đỏ vàng trái chín vui say hương trời !
Tình thơ , mạng ảo giữa đời
Đẹp duyên Thi hữu cho Người gặp ta
Mấy lời gửi gắm gọi là…!

Nangphuongnam - 2012

lethanhson
09-11-2012, 08:57 AM
Có khi


Mấy lời gửi gắm gọi là

Nối tình thi hữu từ xa về gần
Đang đông mà ngỡ mùa xuân
Đọc thơ mà lại bâng khâng lạ kỳ
Đường dài chân ngại bước đi
Trong lòng vẫn ươc có khi gặp người.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
09-11-2012, 09:49 AM
Có khi




Mấy lời gửi gắm gọi là


Nối tình thi hữu từ xa về gần
Đang đông mà ngỡ mùa xuân
Đọc thơ mà lại bâng khâng lạ kỳ
Đường dài chân ngại bước đi
Trong lòng vẫn ươc có khi gặp người.



Lê Thanh Sơn




CHUNG VUI


Hiểu nhau chẳng thể gọi là
Thương nhau dẫu có đường xa cũng gần
Dẫu đà tóc bạc cũng Xuân
Dẫu chưa lên lão vẫn ngân diệu kỳ
Có chi ngần ngại bước đi
Chung vui làm bạn Đường thi với Người.

Trần Xuân Sinh
09/11/2012

lethanhson
09-11-2012, 03:17 PM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 03:29 PM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn


BAY BỔNG TÌNH THƠ
Nào đâu đã gặp người ơi
Từng câu từng chữ từng lời có nhau
Nối vần, tiếp ý, trao câu
Giao lưu rực rỡ sắc màu tung bay
Thi nhân mơ mộng xưa nay
Mái nhà Thi Hữu sum vầy bên nhau
Hà Đức Cơ

quanlenh
09-11-2012, 03:40 PM
Nặng tình thơ


Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau

Lê Thanh Sơn


ƯỚC

Ước gì to tát cho cam
"Trọn đêm thao thức" - Nỗi niềm gì chăng?
Nặng tình thơ với gió trăng
Xin cùng cánh sóng níu sang với tình
Thân yêu đằm thắm trang mình
Người ơi, trao trọn tâm tình với Thơ!

thugiangvu
09-11-2012, 09:14 PM
Nặng tình thơ





Nặng tình thơ lắm người ơi!
Thắm tình thi hữu không rời chân nhau
Thương người viết chẳng nên câu
Lời trao trên sóng qua cầu gió bay
Ước gì thức trọn đêm nay
Trao bao nghĩa thắm tình dày cho nhau


Lê Thanh Sơn




ƯỚC




Ước gì to lớn cho cam
"Trọn đêm thao thức" - Nỗi niềm gì chăng?
Nặng tình thơ với gió trăng
Xin cùng cánh sóng níu sang với tình
Thân yêu đằm thắm trang mình
Người ơi, trao trọn tâm tình với Thơ!


Quản Lệnh Thổ Hào



Tình thơ là một bến mơ
Để lòng chi nặng trăng mờ đêm suơng
Cứ xem đời chỉ vô thuòng
Một cơn gió nhẹ mây vương nguyệt tàn
Thức thao đếm nỗi hoang mang
tiếng mưa tí tách muộn màng chờ đông .


Thăm các huynh tỷ muội an vui luôn


thugiangvũ.

lethanhson
09-11-2012, 09:47 PM
Bến không chồng


Bâng khuâng thăm bến không chồng
Vẫn mơ gặp lại bóng hồng ngày xưa
Qua sông dầu dãi nắng mưa
Người đâu xa vắng vẫn chưa thấy về
Kỷ niệm buồn lòng tái tê
Chiến tranh xa - để lời thề ai quên
Thăm chốn cũ chẳng gặp em
Nỗi đau còn đó nỗi niềm nguôi ngoai

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-11-2012, 10:10 PM
Tình thơ là một bến mơ
Để lòng chi nặng trăng mờ đêm suơng
Cứ xem đời chỉ vô thuòng
Một cơn gió nhẹ mây vương nguyệt tàn
Thức thao đếm nỗi hoang mang
tiếng mưa tí tách muộn màng chờ đông .


Thăm các huynh tỷ muội an vui luôn


thugiangvũ.


Tình thơ


Tình thơ cuồn cuộn giấc mơ
Cho dù giá lạnh phai mờ trăng sương
Yêu người chẳng thể sống thường
Một câu thơ bạn vấn vương đêm tàn
Cho đời rộng mở mênh mang
Trên quê hương Việt mùa màng bội thu.

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
09-11-2012, 10:35 PM
Tình thơ


Tình thơ cuồn cuộn giấc mơ
Cho dù giá lạnh phai mờ trăng sương
Yêu người chẳng thể sống thường
Một câu thơ bạn vấn vương đêm tàn
Cho đời rộng mở mênh mang
Trên quê hương Việt mùa màng bội thu.

Lê Thanh Sơn


TÌNH ĐỜI

Đời ta như một giấc mơ
Tỉnh chưa, chưa tỉnh, tóc giờ màu sương

Buồn, vui, sướng, khổ lẽ thường
Ghét, yêu, ruồng bỏ, chóng thương, mau tàn

Tấm lòng rộng mở mênh mang
Càng năng hiến tặng, tình càng bội thu
Hà Đức Cơ

lethanhson
10-11-2012, 08:34 PM
Nỗi nhớ


Xa nhau nỗi nhớ hai đầu
Mỗi người mỗi ngã dạ sầu mắt cay
Ngày về chưa thể hẹn ngay
Xa thương gần nhớ mong ngày gặp nhau
Chia tay trên bến dưới cầu
Qua bao thử thách thấm mầu quan san

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
10-11-2012, 08:43 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-f6SnJRxsCDM/UJ5YH7GikkI/AAAAAAAABcI/D20xULtT8_4/w524-h393-p-k/H%25C3%2581I%2BSAO%2B%25C4%2590%25C3%258AM%2BII.jp g




HÁI SAO
---*---
Sao trời ta hái giữa đêm rằm
Thao thức muôn vì trải tháng năm
Lấp ló chị hằng sau chú cuội
Xạc xào sương rụng gió về thăm.

10/11/2012
Tuyen45

lethanhson
10-11-2012, 08:54 PM
CÁM ƠN

Đưa tay hái lá diêu bông
Vâng lời phụ mẫu lấy chồng phương xa

Sang sông vẫn nhớ quê nhà
Cám ơn anh đã yêu ta thật lòng


HUY THANH
09-11-2012


Xót xa


Chẳng tìm thấy lá diêu bông
Em từ chối để lấy chồng chốn xa
Lúc buồn lại nhớ quê nhà
Chắc rằng người lại xót xa tình gần

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
10-11-2012, 09:20 PM
Nỗi nhớ


Xa nhau nỗi nhớ hai đầu
Mỗi người mỗi ngã dạ sầu mắt cay
Ngày về chưa thể hẹn ngay
Xa thương gần nhớ mong ngày gặp nhau
Chia tay trên bến dưới cầu
Qua bao thử thách thấm mầu thời gian

Lê Thanh Sơn




NIỀM THƯƠNG
---*---
Xa nhau bạc trắng mái đầu
Niềm thương nỗi nhớ lòng sầu lệ cay
Hẹn về đâu dễ được ngay
Người đi kẻ ở ước ngày gần nhau
Chia li điểm hẹn bên cầu
Qua bao năm tháng ám màu gian nan.

10/11/2012
Tuyen45

lethanhson
10-11-2012, 10:58 PM
tình thơ

Tình thơ là một bến mơ
Để lòng chi nặng trăng mờ đêm suơng
Cứ xem đời chỉ vô thuòng
Một cơn gió nhẹ mây vương nguyệt tàn
Thức thao đếm nỗi hoang mang
tiếng mưa tí tách muộn màng chờ đông .


Thăm các huynh tỷ muội an vui luôn


thugiangvũ.


Tình thơ



Tình thơ cuồn cuộn giấc mơ
Cho dù giá lạnh phai mờ trăng sương
Yêu người chẳng thể sống thường
Một câu thơ bạn vấn vương đêm tàn
Cho đời rộng mở mênh mang
Trên quê hương Việt mùa màng bội thu.



Lê Thanh Sơn
Mơ thu

thơ em chẳng phải lời ru
Tròn cơn mộng đẹp trời thu đâu rồi
Giật mình còn nỗi bồi hồi
Màn đêm dầy đặc đầy vơi nỗi niềm
Lá vàng rụng xuống bên thềm
Heo may se lạnh liễu mềm xanh xao.

Thugiangvũ[/QUOTE]


Lời ru


Thơ người ấm áp lời ru
Tròn xoe mộng ước tiếng thu xa vời
Lặng nghe tim đập bồi hồi
Vén màn đêm thức chơi vơi nỗi niềm
Mưa đêm rả rích ngoài thềm
Nghe trong ấm áp môi mềm người trao

Lê Thanh Sơn

Thơ người ấm áp lời ru

lethanhson
11-11-2012, 05:32 AM
VÔ TƯ


Có ai trả hết nợ đời
Mà vương vấn, mà đầy vơi nỗi niềm

Trả vay …. chuyện kể ngày đêm
Băn khoăn suy xét buồn thêm nữa buồn

Ta về ngả mũ … hoàng hôn
Cánh hồn rong ruổi dập dờn chân mây

Cùng về với những thơ ngây
Chuồn chuồn khoan nhặt đong đầy nắng yêu.

Nguyễn Văn Thái



Nợ đời


Sống dương gian mắc nợ đời
Hững hờ... khăng khit... chơi vơi nổi niềm
Yêu thơ thao thức hằng đêm
Hồn mơ nguyện ước vương thêm nỗi buồn
Gặp người yêu muốn ghé hôn
Nhủ lòng kiềm giữ níu dồn nước mây
Tình giang dở, nhớ thương đầy
Nơi phương trời thẳm hao gầy nỗi yêu.

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
11-11-2012, 07:49 AM
Nợ đời


Sống dương gian mắc nợ đời
Hững hờ... khăng khit... chơi vơi nổi niềm
Yêu thơ thao thức hằng đêm
Hồn mơ nguyện ước vương thêm nỗi buồn
Gặp người yêu muốn ghé hôn
Nhủ lòng kiềm giữ níu dồn nước mây
Tình giang dở, nhớ thương đầy
Nơi phương trời thẳm hao gầy nỗi yêu.

Lê Thanh Sơn


KHÓ TRẢ

Làm sao trả hết nợ đời
Bởi vì gọt lệ chảy xuôi một niềm

Vần xoay luân chuyển ngày đêm
Họa vô đơn chí, vui quên nỗi buồn

Vừa bình minh đã hoàng hôn
Tìm bầy, cánh hạc chập chờn chân mây

Nợ đời ngày một chất đầy
Lấy yêu thương trả cao dầy thương yêu

Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
11-11-2012, 04:38 PM
Nợ đời



Sống dương gian mắc nợ đời
Hững hờ... khăng khit... chơi vơi nổi niềm
Yêu thơ thao thức hằng đêm
Hồn mơ nguyện ước vương thêm nỗi buồn
Gặp người yêu muốn ghé hôn
Nhủ lòng kiềm giữ níu dồn nước mây
Tình giang dở, nhớ thương đầy
Nơi phương trời thẳm hao gầy nỗi yêu.



Lê Thanh Sơn




NỢ CHỒNG CHẤT

Mới sinh ra khóc chào đời
Đã mang nặng nợ đầy vơi nỗi niềm
Nợ mẹ thức trắng bao đêm
Nợ cha gánh nặng chất thêm vui buồn
Nợ em nắng quái hoàng hôn
Nợ con ánh mắt dỗi hờn chiều mây ...
Tình mang nặng, nghĩa đong đầy
Nợ càng chồng chất mỗi ngày vì yêu.

Trần Xuân Sinh
11/11/2012

quanlenh
11-11-2012, 05:56 PM
Nợ đời


Sống dương gian mắc nợ đời
Hững hờ... khăng khit... chơi vơi nổi niềm
Yêu thơ thao thức hằng đêm
Hồn mơ nguyện ước vương thêm nỗi buồn
Gặp người yêu muốn ghé hôn
Nhủ lòng kiềm giữ níu dồn nước mây
Tình giang dở, nhớ thương đầy
Nơi phương trời thẳm hao gầy nỗi yêu.

Lê Thanh Sơn


XUÔI CHIỀU

Làm sao trả hết nợ đồng lần
Nỗi niềm đau đáu Bậc Tiền nhân
Tiến sĩ đại khoa miền Kinh viễn
Hết quan quyền thế lại hoàn dân

Đương thời giữ kín hầu danh vọng
Danh Liêm trọn tiết nghĩa trung quân
Hồi hưu thanh đạm vườn hòe quế
Rạng ngời thiên hạ chữ Đại nhân

Liêm khiết song hành cùng đạm bạc
Tri ân nguồn cội tấm thanh danh
Nghè Cử bao đời ghi lòng dạ
Gương sáng muôn đời những vĩ nhân !

lethanhson
14-11-2012, 04:42 AM
http://2.bp.blogspot.com/_ewWdo68I2wA/SiN9oPvcndI/AAAAAAAADFY/hqNdjdk6N7U/s1600/Nho+Song+Thuong.jpg


Gửi sông Thương


Tình người gửi bến sông Thương
Liền anh, liên chị vấn vương một đời
Thuận dòng thuyền nhẽ nhàng trôi
Xa câu Quan Họ người ơi! thẫn thờ...

Lê thanh sơn

Hà Đức Cơ
14-11-2012, 07:54 AM
http://2.bp.blogspot.com/_ewWdo68I2wA/SiN9oPvcndI/AAAAAAAADFY/hqNdjdk6N7U/s1600/Nho+Song+Thuong.jpg


Gửi sông Thương


Tình người gửi bến sông Thương
Liền anh, liên chị vấn vương một đời
Thuận dòng thuyền nhẽ nhàng trôi
Xa câu Quan Họ người ơi! thẫn thờ...

Lê thanh sơn


VUI
Vui vì sống giữa tình thương
Vui vì gắn bó quê hương trọn đời
Vui vì mọi sự thuận trôi
Vì chân thiện mỹ nơi nơi tôn thờ
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
14-11-2012, 08:18 AM
http://2.bp.blogspot.com/_ewWdo68I2wA/SiN9oPvcndI/AAAAAAAADFY/hqNdjdk6N7U/s1600/Nho+Song+Thuong.jpg



Gửi sông Thương


Tình người gửi bến sông Thương
Liền anh, liên chị vấn vương một đời
Thuận dòng thuyền nhẽ nhàng trôi
Xa câu Quan Họ người ơi! thẫn thờ...



Lê thanh sơn





SÔNG THƯƠNG


Ai đặt tên gọi sông thương
Để câu quan họ tơ vương suốt đời
Để tình bèo dạt mây trôi
Để duyên người ở người ơi thẫn thờ.


Trần Xuân Sinh

lethanhson
14-11-2012, 09:18 PM
Chia chữ


Suốt đời chia chữ mãi hăng say
Nghĩa cả lòng son mấy chẳng đầy
Mộng ước trồng người lo sự nghiệp
Chưa tròn đạo hiếu mắt, lòng cay.

Lê thanh Sơn

lethanhson
14-11-2012, 09:40 PM
NGUYỆT CẦM

Nguyệt cầm dạo nhạc mộng mơ
Chú Cuội gác búa ngẩn ngơ ngắm nhìn
Đêm nay huyền ảo lung linh
Phượng cầu hoàng khúc hồi thinh vọng về

HUY THANH
13-11-2012


Rừng mơ


Qua sông lạc bước rừng mơ
Giữa bao trái chín ngác ngơ một mình
Hoàng hôn buông hóa lung linh
Tưởng như hóa kiếp hồi sinh trở về

Lê thanh Sơn

tuyen45-ad
14-11-2012, 10:57 PM
NẺO XƯA
---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.

14/11/2012
Tuyen45

thugiangvu
15-11-2012, 11:07 AM
NGUYỆT CẦM

Nguyệt cầm dạo nhạc mộng mơ
Chú Cuội gác búa ngẩn ngơ ngắm nhìn
Đêm nay huyền ảo lung linh
Phượng cầu hoàng khúc hồi thinh vọng về

HUY THANH
13-11-2012



Rừng mơ




Qua sông lạc bước rừng mơ
Giữa bao trái chín ngác ngơ một mình
Hoàng hôn buông hóa lung linh
Tưởng như hóa kiếp hồi sinh trở về

Lê thanh Sơn

NẺO XƯA

---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.


14/11/2012

Tuyen45

Trăng thu

Trăng thu lấp lánh đầu ghềnh
Thuyền ai chờ đợi lênh đênh nước ròng
Sóng xô dòng cuộn mênh mông
tìm đâu bến đỗ ...ngại đông sắp về .

Thugiangvũ

quanlenh
15-11-2012, 11:19 AM
Trăng thu

Trăng thu lấp lánh đầu ghềnh
Thuyền ai chờ đợi lênh đênh nước ròng
Sóng xô dòng cuộn mênh mông
tìm đâu bến đỗ ...ngại đông sắp về .

Thugiangvũ







NƯỚC RÒNG

Nước ròng bùn đặc bờ sông
Thuyền vô mắc kẹt là không lối về
Nhắc ai đừng lỗi câu thề
Dẫu thuyền mắc cạn chớ nề hiểm nguy!

lethanhson
15-11-2012, 08:38 PM
NGUYỆT CẦM

Nguyệt cầm dạo nhạc mộng mơ
Chú Cuội gác búa ngẩn ngơ ngắm nhìn
Đêm nay huyền ảo lung linh
Phượng cầu hoàng khúc hồi thinh vọng về

HUY THANH
13-11-2012



Rừng mơ




Qua sông lạc bước rừng mơ
Giữa bao trái chín ngác ngơ một mình
Hoàng hôn buông hóa lung linh
Tưởng như hóa kiếp hồi sinh trở về

Lê thanh Sơn

NẺO XƯA

---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.


14/11/2012

Tuyen45

Trăng thu

Trăng thu lấp lánh đầu ghềnh
Thuyền ai chờ đợi lênh đênh nước ròng
Sóng xô dòng cuộn mênh mông
tìm đâu bến đỗ ...ngại đông sắp về .

Thugiangvũ







Thuyền ai


Thuyền ai thấp thoáng cuối ghềnh
Chở tình thơ nối nỗi nênh mây trời
Thả hồn mình giữa trùng khơi
Nghe khăng khít với chơi vơi nỗi lòng...

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
16-11-2012, 11:25 AM
Thuyền ai

Thuyền ai thấp thoáng cuối ghềnh
Chở tình thơ nối nỗi nênh mây trời
Thả hồn mình giữa trùng khơi
Nghe khăng khít với chơi vơi nỗi lòng...

Lê Thanh Sơn


TIẾNG LÒNG

Lối xưa rêu phủ thác ghềnh
Mây hồng trôi dạt mông mênh bầu trời

Hai đầu nỗi nhớ biển khơi
Qua phôn nối mạng cho vơi tiếng lòng


HUY THANH
16-11-2012

Huy Thanh
16-11-2012, 11:47 AM
NẺO XƯA
---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.

14/11/2012
Tuyen45



LỐI XƯA

Gửi em một gánh lá bàng
Để cho nàng nhớ thu tàn ngác ngơ

Tuy xa lòng vẫn mộng mơ
Sương vờn ngọn sóng bến chờ hương quê


HUY THANH
16-11-2012

NGUYỄN VĂN THÁI
16-11-2012, 01:17 PM
Thuyền ai

Thuyền ai thấp thoáng cuối ghềnh
Chở tình thơ nối nỗi nênh mây trời
Thả hồn mình giữa trùng khơi
Nghe khăng khít với chơi vơi nỗi lòng...

Lê Thanh Sơn


TIẾNG LÒNG

Lối xưa rêu phủ thác ghềnh
Mây hồng trôi dạt mông mênh bầu trời

Hai đầu nỗi nhớ biển khơi
Qua phôn nối mạng cho vơi tiếng lòng


HUY THANH
16-11-2012


TÌNH CHIỀU

Đường mây vượt thác qua ghềnh
Sông chiều thanh thản nổi nênh khung trời
Hồn thơ đằm thắm thanh khơi
Nghĩa tình thấu tỏ đầy vơi hương lòng.


Nguyễn Văn Thái
16 - 11- 2012

Nguyễn Hải Yến
16-11-2012, 04:34 PM
Nhà thơ sinh buổi " tình chiều "
Để ta ngơ ngẩn thả diều mình ta
Cớ sao diều lại cứ sà
Dây dài diều đẹp nhưng mà vắng anh .


Tàng .

lethanhson
16-11-2012, 07:31 PM
Nhà thơ sinh buổi " tình chiều "
Để ta ngơ ngẩn thả diều mình ta
Cớ sao diều lại cứ sà
Dây dài diều đẹp nhưng mà vắng anh .

Tàng .



Tình chiều


Tình thơ gửi buổi xế chiều
Để lòng khao khát bao điều mộng mơ
Dặm trường chẳng có ai chờ
Như con diều sáo lập lờ chân mây
Bây giờ ta gặp người đây
Lòng trao mộng ước từ ngày còn xanh.

Lê Thanh Sơn[

lethanhson
17-11-2012, 07:16 AM
Lời ru của mẹ


Mẹ ru con từ ngày xưa
Khi con cất tiếng ầu...ơ... chào đời
Đã đi cuối đất cùng trời
Cả trong gió thoảng nghẹn lời người ru
Mẹ giờ yên giấc ngàn thu
Mong em mãi giữ lời ru ngàn đời!

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
17-11-2012, 10:20 AM
Lời ru của mẹ


Mẹ ru con từ ngày xưa
Khi con cất tiếng ầu...ơ... chào đời
Đã đi cuối đất cùng trời
Cả trong gió thoảng nghẹn lời người ru
Mẹ giờ yên giấc ngàn thu
Mong em mãi giữ lời ru ngàn đời!

Lê Thanh Sơn


NHỚ LỜI HÁT RU
Nhớ lời mẹ hát ngày xưa
Ru con, che chở nắng mưa cuộc đời
Lời ru trầm bổng lưng trời
Cuối đời con vẫn nhớ lời hát ru
Lời trong sáng tựa nắng thu
Xua tan hết nỗi âm u cuộc đời
Hà Đức Cơ

lethanhson
17-11-2012, 09:54 PM
Nhớ Quê xưa

Chiều chiều gió lộng xa khơi
Nhớ về quê mẹ một trời đau thương
Nước sông vẫn chảy về nguồn
Đồng sâu ruộng cấy đẹp tuôn hoa mầu
Anh ơi em nhớ hương cau
Giây trầu xanh thắm vôi màu hồng tươi .

Thugiangvũ


Nặng lòng



Cánh buồm lấp ló cuối trời
Giờ xa xôi thấy lòng người nôn nao
Vườn nhà cao vút cây cau
Dây trầu quấn quýt bám vào lèn vôi
Nhớ nhau thắm đậm tình người
Lời ru níu kéo phận đời long đong.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-11-2012, 10:40 PM
NHỚ LỜI HÁT RU
Nhớ lời mẹ hát ngày xưa
Ru con, che chở nắng mưa cuộc đời
Lời ru trầm bổng lưng trời
Cuối đời con vẫn nhớ lời hát ru
Lời trong sáng tựa nắng thu
Xua tan hết nỗi âm u cuộc đời
Hà Đức Cơ

B]

Nặng lòng[/B]



Cánh buồm lấp ló cuối trời
Giờ xa xôi thấy lòng người nôn nao
Vườn nhà cao vút cây cau
Dây trầu quấn quýt bám vào lèn vôi
Nhớ nhau thắm đậm tình người
Lời ru níu kéo phận đời long đong.

Lê Thanh Sơn

HR PT
17-11-2012, 10:46 PM
NẺO XƯA
---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.

14/11/2012
Tuyen45




LỐI XƯA

Gửi em một gánh lá bàng
Để cho nàng nhớ thu tàn ngác ngơ

Tuy xa lòng vẫn mộng mơ
Sương vờn ngọn sóng bến chờ hương quê


HUY THANH
16-11-2012


CHỐN CŨ

Gửi anh nhánh phượng xòe tàng
Ép vào lưu bút mộng vàng ngày thơ
Mai này xa cách biển bờ
Đọc vần thơ cũ ... em chờ nơi quê

HRPT
17/11/2012

tuyen45-ad
17-11-2012, 10:48 PM
Tình chiều


Tình thơ gửi buổi xế chiều
Để lòng khao khát bao điều mộng mơ
Dặm trường chẳng có ai chờ
Như con diều sáo lập lờ chân mây
Bây giờ ta gặp người đây
Lòng trao mộng ước từ ngày còn xanh.

Lê Thanh Sơn[




HỒN MỘNG
---*---
Thơ tình gửi muội ban chiều
Mà lòng khấp khởi những điều tưởng mơ
Hoành hôn đứng ngóng đợi chờ
Như sao hôm nổi lượn lờ trong mây
Giờ này mình gặp nhau đây
Duyên trao hồn mộng đẹp ngày xuân xanh.

17/11/2012
Tuyen45

lethanhson
23-11-2012, 05:48 AM
http://images.yume.vn/buzz/20111013/c%C3%B4%20g%C3%A1i%20m%C6%B0a.jpeg

Lạc hồn thơ

Anh đi thơ cũng theo anh
Trải trang giấy trắng mong manh em chờ
Vườn xuân chẳng đẹp bến mơ
Nên con bướm trắng hững hờ với hoa

Liễu buồn rũ ngọn la đà
Cành ngơ ngác lạnh mây sa chập chùng
Rừng thưa gió lộng mênh mông
Sầu qua khung cửa khuê phòng chờ ai

Đưa tay ngăn tiếng thở dài
Lệ hoen mi mắt u hoài xuân trôi
Tóc mây thay bạc rối bời
Chiếc trâm cài lỏng tình rơi mất rồi !

Thugiangvu


Ước mơ


Bao năm mộng ước chẳng thành
Tinh đầy giông bão, mong manh nghĩa đời
Bến mơ trông chẳng gặp người
Để rồi năm tháng lặng trôi theo dòng
Bao đêm dệt giấc mơ hồng
Sáng ra lòng lại mênh mông nỗi buồn
Kiếm tìm chi chốn núi non
Cho tàn mộng ước lòng còn vu vơ
Ngẫm đời ta lại ngẩn ngơ
Người thương chẳng gặp bơ vơ chốn ngàn
Xuân về cỏ lại xanh non
Qua bao hờ hững vẹn tròn người ơi!

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
23-11-2012, 07:14 PM
http://www.bengreenfieldfitness.com/wp-content/uploads/2009/02/goat.jpg



DÊ GIÀ
---*---
(HỌA LẠI BÀI TRÂU GIÀ)

Chiều hôm nắng quái xuyên thềm
Đâu ngờ vàng nhạt chưa đêm đã tàn
Dê già sao vẫn quá tham
Cứ lăm le gặm cái vàm thảo non.

23/11/2012
Tuyen45

lethanhson
02-12-2012, 06:36 AM
Đọc thơ bạn


Cùng nhau vào chốn thi đàn
Người thanh thì đến , kẻ phàm thì lui
Đời người là khúc sông trôi
Qua bao giông bão đục rồi lại trong
Cuộc đời cao đẹp tươi hồng
Đọc câu thơ bạn nghe lòng thật vui!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
02-12-2012, 06:40 AM
Gửi người thương

[I]
Người thương xa nhớ vô cùng
Núi sông cách trở mà lòng không xa
Tình người nghĩa thắm bao la
Thương người xứ lạnh tuyết lòa nhòa rơi
Mùa đông trắng xóa đất trời
Bước đi lạo xạo rã rời chân tay
Nơi xa thẳm người có hay
Chốn quê hương cũ ngày ngày ngóng tin...

Lê Thanh Sơn[/I

lethanhson
02-12-2012, 06:45 AM
Chốn xưa


Bồi hồi dạo bước đường xưa
Bất ngờ lại gặp hương vừa thoáng bay
Ai đem mùa thả heo may
Để lòng thao thức nơi này chốn kia
Gió như dao cắt lá lìa
Cho lòng đau đớn nửa khuya lại buồn
Bàn tay nhỏ nhắn chuyên cần
Bao mùa hoa nở lặng thầm ươm hoa
Xa quê mang nặng tình nhà
Nhớ thương tha thiết mắt nhòa lệ rơi
Lênh đênh cuối đất cùng trời
Như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng
Cho dù xa cách ngàn trùng
Ước nguyền mộng cũ trong lòng nguôi ngoai
Hương xưa đường cũ chẳng phai
Nghe trong gió thoảng tiếng ai nghẹn lời

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
05-12-2012, 11:20 PM
http://files.myopera.com/mua-thuy-tinh/blog/Co_be_va_meo_con.jpg

Gió bay


Lời thơ gửi gió bay sang
Mùa đông tuyết trắng bàng hoàng trang thư
Nhìn xa trời lại sương mù
Bâng khuâng trong dạ thực hư thế nào
Ngàn muôn dặm vẫn xôn xao
Lá rời từng chiếc rơi vào nơi đâu
Giấc mơ đẹp tựa non cao
giật mình thức giấc tình trao vội vàng
Xòe tay đếm thu đã vàng
Chờ xuân uổng phí quỳnh tàn tội thay
Mộng còn hãy giữ trong tay
Niềm vui ủ lại vui vầy ảo giăng.
Thugiangvũ


THăm huynh luôn an vui.
Thugiangvũ

lethanhson
06-12-2012, 08:51 AM
Người đi


Cám ơn người đã ghé thăm
Mùi hương mùa cũ nồng nàn đêm thâu
Người đi đằng đẵng dài lâu
Mình ta phải chịu bao điều đắng cay
Đớn đau chẳng sẻ cùng ai
Người đi xa xứ năm dài dần trôi
Cuộc đời có lúc buồn, vui
Nhớ thương chi để chôn vùi dòng sông
Xứ hàn giờ trở sang đông
Đất trời trắng xóa mênh mông tuyết dày
Rét tràn hoa rực xanh cây
Ươc chi gửi chút nắng này cho em
Đêm khuya giấc ngủ không yên
Thương người vất vả ở miền xa xăm
Bao giờ người trở về thăm
Nắng vàng đất Việt ngập tràn trời xanh
Nợ trần gian chẳng tại mình
Đắm say xin gửi ân tình vào thơ.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
06-12-2012, 11:32 PM
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/9/23/ruou-vang.jpg




CỤNG LY
---*---
Nào em chạm chén ta cùng cạn
Hai đứa chúng mình lấp bóng nhau
Giành lấy đắng cay làm món nhắm
Nguyện cầu vạn kiếp hết thương đau.

6/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-12-2012, 12:07 AM
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/9/23/ruou-vang.jpg





CỤNG LY
---*---
Nào em chạm chén ta cùng cạn
Hai đứa chúng mình lấp bóng nhau
Giành lấy đắng cay làm món nhắm
Nguyện cầu vạn kiếp hết thương đau.

6/12/2012
Tuyen45





TÔI BÀ
---*---
Ly cụng tôi bà ta hãy cạn
Tim vàng hai trái mãi kề nhau
Sẻ chia đắng chát làm đồ nhắm
Cầu nguyện kiếp người hết khổ đau.

7/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
09-12-2012, 09:59 PM
TÔI BÀ
---*---
Ly cụng tôi bà ta hãy cạn
Tim vàng hai trái mãi kề nhau
Sẻ chia đắng chát làm đồ nhắm
Cầu nguyện kiếp người hết khổ đau.

7/12/2012
Tuyen45




VỢ CHỒNG
---*---
Chồng vợ thuận tình sông múc cạn
Đào non lấp biển vẫn cùng nhau
Tương cà dưa muối ngồi vui nhắm
Vất vả gian nan sẻ nỗi đau.

9/12/2012
Tuyen45

thugiangvu
10-12-2012, 10:03 PM
Đọc thơ bạn








Cùng nhau vào chốn thi đàn
Người thanh thì đến , kẻ phàm thì lui
Đời người là khúc sông trôi
Qua bao giông bão đục rồi lại trong
Cuộc đời cao đẹp tươi hồng
Đọc câu thơ bạn nghe lòng thật vui!







Lê Thanh Sơn






Thơ Bầu bí


Trải trang giấy họp vui thi hữu
Chờ xuân về cùng rủ làm thơ
Vần lên câu đợi câu chờ
Đôi dòng tâm sự như mơ gọi mời

có những lúc buồn chia vui sẻ
Chua cay gì trái đắng xẻ ra
Ngọt bùi cũng một mái nhà
Bầu thương lấy bí màu hoa óng vàng

Bầu với bí một giàn gieo giống
Bí trái dài bầu ống thon thon
Hình hài cũng Mẹ vo tròn (Mẹ Viêt Nam )
Nấu nồi canh ngọt ăn ngon cả nhà.

TGV

Ghé thăm các huynh tỷ muội thân mến
Hôm nay Tg nấu canh bí, bí Tg trồng đã hái để trong nhà từ 1 tháng nay
vì trời lạnh phải hái sớm .

Mời các bạn nếm thử nhé.
Thugiangvũ

"Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon "

lethanhson
11-12-2012, 02:51 PM
Đông về


Hàn tuyết đông về rét giá băng
Núi cao, vực thẳm tuyết giăng giăng
Quê hương ấm áp thương xứ lạnh
Chẳng biết bao giờ ngắm gió, trăng.

Xa cách ngàn trùng vắng biệt hơi
Lá rơi đau xót những thân chồi
Người nơi xa xứ lòng khao khát
Đất mẹ hiền hòa hoa, nắng tươi.

Xin gửi trao người chút nắng trưa
Trời đang se lạnh biết giao mùa
Người đi mơ mãi nơi nguồn cội
Khác khoải bên lòng kỷ niệm xưa !

Lê Thanh Sơn

Lương Lương Hòa
11-12-2012, 08:10 PM
Ha hả !
Tiếng cười ha hả xé tan hoang.
Một kiếp nhân sinh lắm bẽ bàng.
Chuốc chén men cay say thức tỉnh.
Lời ca giãy giụa nỗi mênh mang.
ntl
ghé trang thơ thi hữu để lại tiếng cười

thugiangvu
12-12-2012, 08:11 AM
Đông về




Hàn tuyết đông về rét giá băng
Núi cao, vực thẳm tuyết giăng giăng
Quê hương ấm áp thương xứ lạnh
Chẳng biết bao giờ ngắm gió, trăng.


Xa cách ngàn trùng vắng biệt hơi
Lá rơi đau xót những thân chồi
Người nơi xa xứ lòng khao khát
Đất mẹ hiền hòa hoa, nắng tươi.


Xin gửi trao người chút nắng trưa
Trời đang se lạnh biết giao mùa
Người đi mơ mãi nơi nguồn cội
Khác khoải bên lòng kỷ niệm xưa !



Lê Thanh Sơn


Thơ Rơi

Ai rót vào thơ một giọt buồn
Gợn giòng sông nhớ hạt mưa tuôn
Vàng thu ngơ ngác chiều loang tím
Chiếc lá âm thầm dợm cánh buông

Gió hắt hiu về ngang chốn xưa
Vi vu se lạnh khúc giao mùa
Bâng khuâng tiếc nuối mùa thu trước
Sầu khóe môi trầm buổi tiễn đưa

Thương dấu chân người vừa bước qua
Mờ trông bến nước bóng la đà
Nhấp nhô trải nỗi buồn theo sóng
Một cánh buồm chơi vơi khuất xa

Trả lại cho đời bao ước mơ
Rừng Thu trút lá mầm xanh chờ
Đông qua Xuân đến nhành mai nở
Đợi nắng Hạ vàng hong ý thơ

Khao khát mộng đời như sóng khơi
Tơ mây sợi nhớ dệt lưng trời
Gío ru man mác niềm tâm sự
Chạm áng thơ rơi nỗi ngậm ngùi !

Thugiangvũ

Cám ơn huynh vẫn ghé thăm trang thơ của muội, kính chúc huynh luôn an vui .
Thugiangvũ

quanlenh
12-12-2012, 09:44 AM
Đông về


Hàn tuyết đông về rét giá băng
Núi cao, vực thẳm tuyết giăng giăng
Quê hương ấm áp thương xứ lạnh
Chẳng biết bao giờ ngắm gió, trăng.

Xa cách ngàn trùng vắng biệt hơi
Lá rơi đau xót những thân chồi
Người nơi xa xứ lòng khao khát
Đất mẹ hiền hòa hoa, nắng tươi.

Xin gửi trao người chút nắng trưa
Trời đang se lạnh biết giao mùa
Người đi mơ mãi nơi nguồn cội
Khác khoải bên lòng kỷ niệm xưa !

Lê Thanh Sơn


HOÀI LẠNH

Chẳng cứ đông về mới giá băng
Nỗi niềm xa cách lạnh sương giăng
Đông hè trống vắng nguồn hơi ấm
Mong đón người về vui gió trăng.

Cuộc sống đẩy đưa vắng biệt người
Bao giờ hết cảnh nhớ đôi nơi
Kẻ buồn xa xứ lòng khao khát
Người nhớ trời xa ruột rối bời

Gói chút nắng nhà gửi phương xa
Sầu thương bớt lạnh nẻo quan hà
Hương quê lưu giữ lòng hoài niệm
Nỗi nhớ se nhòa ánh mắt xưa!

lethanhson
12-12-2012, 09:24 PM
Đã lâu Không gặp


Đã lâu không gặp đồng hương
Nhớ thương chi để sầu vương giang hồ
Xa rồi vẫn nhớ người thơ
Chung dòng tâm sự bên bờ Lam Giang
Mùa này mưa rét căm căm
Nhớ thương bỗng thấy ngập tràn lời yêu
Cho đi nhận lại chẳng nhiều
Thôi thì đành vậy... trách nào được chi?

Lê Thanh Sơn

lethanhson
13-12-2012, 04:19 PM
Day Dứt


Day dứt lời thơ đọng nỗi buỗn
Xa người tri kỷ giọt sầu tuôn
Đông về sông vắng con đò mộng
Chiếc bách trôi về sương khói buông.

Nhớ lắm thương người cảnh gió mưa
Bâng khuâng xao xuyến phút giao mùa
Lời thề còn đó niềm mong ước
Bóng liễu tiêu điều trước bão xua

Đời vẫn đẹp tươi thỏa ước mơ
Người đi ôm mộng mãi trông chờ
Xa rồi vẫn nhớ thương tình cũ
Bước nhịp theo lòng thả tiếng thơ

Gửi đến muôn trùng như gió khơi
Xa xôi đêm lạnh nhớ chân trời
Cách vời nhờ gió đem tâm sự
Một áng thơ hay lặng lẽ cười.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
13-12-2012, 11:38 PM
Đã lâu Không gặp


Đã lâu không gặp đồng hương
Nhớ thương chi đẻ sầu vương giang hồ
Xa rồi vẫn nhớ người thơ
Chung dòng tâm sự bên bờ Lam Giang
Mùa này mưa rét căm căm
Nhớ thương bỗng thấy ngập tràn lời yêu
Cho đi nhận lại chẳng nhiều
Thôi thì đành vậy... trách nào được chi?

Lê Thanh Sơn


CỘI ĐỜI LẠI XANH

Đó đây nào có xa gì
Mà sầu thương ấy làm chi cho đành
Biết người lắm nỗi hao hanh
Trăm chờ ngàn đợi an lành trời xa
Vần thơ buồn nhớ chi mà
Mỗi lời như nỗi dòng sa châu buồn
Mong người yên tĩnh nguồn cơn
Mượn dòng thơ lệ tưới buồn xa xôi
Mai này tỏa sáng ánh ngời
Chim tìm về tổ, cội đời lại xanh.

lethanhson
15-12-2012, 10:00 PM
"Lẻ bóng



Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
Tiếng thu xào xạc lòng vừa nhớ ai
Xa người ta vẫn ngóng hoài
Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
Rừng chiều vắng, nỗi âu sầu
Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
Dặm trừơng lẻ bóng cô liêu
Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh

Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-12-2012, 07:00 AM
Mừng Bác Nguyễn Văn Nghi tết Quý Tỵ tròn tuổi tám mươi



Mừng Bác xuân này tuổi tám mươi
Thi nhân tri kỷ góp thơ vui
Suốt đời trung hiếu sưu tầm đạo
Hai cuộc trường chinh thỏa mãn đời.

*
* *

Một suất lương hưu hưởng cuối đời
Tứ thơ xướng họa bạn cùng chơi
Hằng mong lễ cưới Kim Cương đến
Trọn vẹn xuân đời vượt chín mươi.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-12-2012, 07:09 AM
Mừng bác Nguyễn Văn Nghi
Cán Bộ Quân Đội Nghỉ hưu


Quý Tỵ tám mươi đón tết này
Vào sinh ra tử vẫn còn nay
Bao mùa chiến dịch đầy gian khổ
Mấy vụ nhân tình mặc sức xoay
Lính cựu thương binh về khối phố
Sổ hưu đồng đội ngẫm thương ai?
Giao lưu xướng họa yêu đời mãi
Mừng thọ tri ân đến đủ đầy

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-12-2012, 09:28 PM
Chào đón No EL


Mong ngóng NO EL chóng đến ngày
Rộn ràng náo nức ánh sao bay
Nhà thờ Thiên Chúa nguy nga đẹp
Trinh nữ đồng ca khúc hát hay
Đức Mẹ bao dung vầng sáng tỏa
Con chiên ngoan đạo thuộc điều ngay
Giáo - Lương thắt chặt tình đoàn kết
Tốt đạo, đẹp đời mãi đắp xây!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
17-12-2012, 11:03 PM
NÔ EL HẠI HÙNG

Lại trước Noel cảnh hại hùng
Mấy mươi em nhỏ đám tang chung
Mới hay súng đạn vô nhân nghĩa
Nào biết nguyên nhân bởi đứa khùng
Tội nghiệp khăn tang trùm trắng xóa
Thương tình ảm đạm phủ đen chùng
Bốn mươi năm trước Noel thảm
Bom đạn xéo dày đất chuyển rung.

lethanhson
18-12-2012, 08:31 PM
Mùa Giáng Sinh


Mùa Giáng Sinh về trắng tuyết rơi
Cái đuôi sao Chổi quyét ngang trời
Nhà thờ đèn kết muôn màu sắc
Xóm Đạo hoa cài tỏa khắp nơi
Lòng Chúa bao dung mang hạnh phúc
Giáo Đường rộng mở đến ngàn đời
Tái sinh. giáng thế trong hang đá
Cứu rỗi muôn dân sáng vạn lời .

Lê Thanh Sơn

quanlenh
19-12-2012, 03:00 PM
NHỮNG THẰNG ĐIÊN.

Có thực niềm vui đến mọi điều
Tuyệt vời thế giới cảnh thương yêu?
Tự do súng đạn còn nơm nớp
Dục vọng nhân quyền sự trớ trêu
Ảo tưởng siêu cường say vũ khí
Mưu đồ bá chủ giở trò điêu
Một thằng điên hại Noel thảm
Thử hỏi cả bầy há bấy nhiêu???

thugiangvu
24-12-2012, 12:15 AM
Mùa Giáng Sinh


Mùa Giáng Sinh về trắng tuyết rơi

Cái đuôi sao Chổi quyét ngang trời
Nhà thờ đèn kết muôn màu sắc
Xóm Đạo hoa cài tỏa khắp nơi
Lòng Chúa bao dung mang hạnh phúc
Giáo Đường rộng mở đến ngàn đời
Tái sinh. giáng thế trong hang đá
Cứu rỗi muôn dân sáng vạn lời .



Lê Thanh Sơn


http://viettruyen.vn/upload/user/25041.jpg

Giáng sinh xa

Giáng sinh về anh có vui không
Riêng em xa xót ủ trong lòng
Nhớ dáng mẹ già tựa cửa đợi
Nhớ đàn em nhỏ với thương mong

Giáng sinh về gió rét đông sang
Chị ngồi khơi lại đóm tro tàn
Bếp lửa quây quần còn hơi ấm
Thao thức canh dài dạ hoang mang !?

Thugiangvũ

Chúc huynh an vui luôn .
TGV

lethanhson
25-12-2012, 05:51 AM
http://viettruyen.vn/upload/user/25041.jpg

Giáng sinh xa

Giáng sinh về anh có vui không
Riêng em xa xót ủ trong lòng
Nhớ dáng mẹ già tựa cửa đợi
Nhớ đàn em nhỏ với thương mong

Giáng sinh về gió rét đông sang
Chị ngồi khơi lại đóm tro tàn
Bếp lửa quây quần còn hơi ấm
Thao thức canh dài dạ hoang mang !?

Thugiangvũ

Chúc huynh an vui luôn .
TGV


Người đứng trông vời


Người đứng trông vời phía trời xa
Cái màu áo đỏ rực như hoa
Mênh mông tuyết trắng tràn muôn nẻo
Giá lạnh đêm đông rét lắm à?

NO EL đêm lặng nhớ thương người
Nghĩa trọng tình xưa chẳng đổi dời
Nhắc mãi chi niềm ân ái cũ
Nặng tình tri kỷ dẫu xa xôi.

Náo nức muôn người đón Giáng Sinh
Khuya đêm lẽ bóng bước một mình
Không hòa nỗi nhớ trong dòng thác
Suối nhỏ dòng riêng chảy lặng thinh.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
26-12-2012, 06:11 AM
Hỏi Người


Người dưng chưa gặp bao giờ
Nhớ thương lỡ dỡ câu thơ đã buồn
Biển đời bạc núi xanh non
Câu thơ người gửi như hòn vọng phu
Biết người trời đã cuối thu
Nghe trong khắc khoải lời ru thêm buồn
Gặp rồi buổi xế chiều hôm
Hồn trao mộng gửi mãi còn chân mây
Kiếp sau gặp lại chốn này
Chắc chi mộng thắm duyên dày hỡi ai?

Lê Thanh Sơn

lethanhson
26-12-2012, 04:34 PM
Biển tình


Đã đi khắp bốn phương trời
Biển đời nỗi gió chẳng nơi yên lành
Buồn vui sao cứ nỗi nênh
Vật vờ với chiếc thuyền tình đảo chao
Người thương giờ ở chốn nào
Nghe trong xa thẳm lòng nao nao lòng.

Lê thanh sơn

tuyen45-ad
26-12-2012, 10:23 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-t0dOUD3ED0s/UNse2-ZRa-I/AAAAAAAABgs/CewTIMRrjGE/w592-h393-p-k/M%25E1%25BA%25AET%2BEM%2BI.jpg



MẮT EM
---*---
Mắt em mách bảo những gì
Tim anh nghe được thầm thì lời yêu
Như mây giục gió ban chiều
Như hoa gọi bướm lòng xiêu xiêu lòng.

26/12/2012
Tuyen45

lethanhson
30-12-2012, 07:30 PM
Bão lòng


Một cơn bão thổi nghiêng trời
Làm cho cuộc sống con người đảo điên
Một đời chắt chiu của tiền
Bỗng dưng một chốc tay liền trắng tay.
Đớn đau cơn bão lòng lay
Con người nửa kiếp chất đầy nỗi đau
Cuối đời tìm lại gặp nhau
Nát mòn ngọc đá mối sầu trăm năm...

Lê thanh Sơn

Trần Thị Lợi
30-12-2012, 09:10 PM
Bão lòng


Một cơn bão thổi nghiêng trời
Làm cho cuộc sống con người đảo điên
Một đời chắt chiu của tiền
Bỗng dưng một chốc tay liền trắng tay.
Đớn đau cơn bão lòng lay
Con người nửa kiếp chất đầy nỗi đau
Cuối đời tìm lại gặp nhau
Nát mòn ngọc đá mối sầu trăm năm...

Lê thanh Sơn


BÃO

Hữu hình là trận bão trời
Vô hình cơn bão lòng người đảo điên
Bão trời hao của tốn tiền
Người lành mất mạng, người hiền trắng tay
Bão trời cây đổ nhà lay
Bão lòng cả cuộc đời này còn đau
Đừng gây dông bão lòng nhau
Con tim nhói buốt dạ sầu ngàn năm

Trần Thị Lợi

lethanhson
01-01-2013, 05:37 AM
Cám ơn người


Cám ơn người đã tới thăm
Trót trăm năm mộng ai nằm ngủ yên
Bao giờ cởi nỗi ưu phiền
Như con thuyền nhỏ bình yên xuôi dòng
Biết là vậy lòng vãn mong
Qua bao bão tố sông trong hỡi người
Cuối đời sao vẫn đơn côi
Chuyện tình xưa cũ cuối đời vẫn đau

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
01-01-2013, 07:23 AM
Cám ơn người


Cám ơn người đã tới thăm
Trót trăm năm mộng ai nằm ngủ yên
Bao giờ cởi nỗi ưu phiền
Như con thuyền nhỏ bình yên xuôi dòng
Biết là vậy lòng vãn mong
Qua bao bão tố sông trong hỡi người
Cuối đời sao vẫn đơn côi
Chuyện tình xưa cũ cuối đời vẫn đau

Lê Thanh Sơn






CHÚC NHAU

Bạn thơ quí trọng, năng thăm
Chúc nhau xuân mới tình đằm, bình yên
Mau tan hết những muộn phiền
Con thuyền hạnh phúc thần tiên thuận dòng
Thỏa điều lòng vẫn hằng mong
Đời vui, may mắn sống trong tình người
Năng giao lưu, hết đơn côi
Tình xưa đã thắm lại rồi, hết đau

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
01-01-2013, 10:52 AM
TỚI THĂM MỪNG NĂM MỚI


Bước sang năm mới, tới thăm
Chúc Thanh Sơn được thuyền đằm sóng yên

Rủ đi hết nỗi ưu phiền
Đường lên cõi phúc thần tiên một dòng

Thỏa bao ngày tháng chờ mong
Tình chung bè bạn sáng trong mọi người

Khi đông đúc, lúc đơn côi
Vẫn thơ, vẫn hát, vẫn cười - hết đau.


Trần Xuân Sinh
Chúc mừng năm mới - 01/01/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2013, 06:03 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/12_zpsc953e663.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-01-2013, 11:03 PM
Nặng tình tri kỷ



Cám ơn cô giáo Thanh Liêm
Nghiệp đời yêu chữ nên làm cho vui
Vào thi đàn góp đôi lời
Nặng tình tri kỷ đời đời mến yêu!

Lê Thanh Sơn



[/QUOTE]
Xin trân trọng cảm ơn sư huynh (H) đã ghé thăm tệ xá còn gửi tặng muội (M) thơ hay.
M xin gửi tới H những lời tri ân & lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân đầu xuân năm mới. Chúc H luôn vui khỏe ĐỂcho ra đời những BÀI THƠ HAY NHẤT GIÀNH CHO ĐỘC GIẢ GỬI LÒNG MÌNH VÀO NHỮNG VẦN THƠ H viết H nhé!

XIN CHÚC MỪNG NĂM MỚI THI HUYNH:

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/01/2013
M Trần Thị Thanh Liêm kg

lethanhson
02-01-2013, 10:32 AM
Xuân đến


Xuân đến đất trời ngập sắc hoa
Lời thương yêu nhất gửi muôn nhà
Vần thơ say đắm ngâm cùng bạn
Rạo rực trong lòng rộn tiếng ca.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
02-01-2013, 01:15 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-m4_DIIUJOu0/UOPPQoqGxTI/AAAAAAAABn0/KsNALBqrXik/w220-h172-n-k/photo.jpg



NĂM MỚI CHÚC
AN LÀNH HẠNH PHÚC

Quý Tỵ 2013
Tuyen45




QUÝ TỴ THĂNG HOA
---*---
Nhâm Thìn trắc trở gió tan bay
Quý Tỵ năm nay mộng ước đầy
Tết đến thăng hoa mùa trái ngọt
Xuân về hứa hẹn tháng ngày vui
Giai nhân tửu chúc tình thêm đẹp
Nữ tú rượu mời nghĩa mãi say
Trái đất muôn màu chờ phía trước
Tương lai rộng mở đợi ai đây..?

1/1/2013
Tuyen45

maihuongqth
03-01-2013, 07:48 PM
Bão lòng



Một cơn bão thổi nghiêng trời
Làm cho cuộc sống con người đảo điên
Một đời chắt chiu của tiền
Bỗng dưng một chốc tay liền trắng tay.
Đớn đau cơn bão lòng lay
Con người nửa kiếp chất đầy nỗi đau
Cuối đời tìm lại gặp nhau
Nát mòn ngọc đá mối sầu trăm năm...

Lê thanh Sơn



DẤU XƯA

Vọng từ một thủa xa xăm
Nỗi niềm nào cứ âm thầm bến xưa…
Chạnh lòng tủi nắng hờn mưa
Bão giông chi để muộn trưa lỡ chiều…
Em về bóng ngả liêu xiêu
Nhạt nhòa sương phủ …xanh rêu lối mòn
Thời gian phai dấu nhạt son
Người xưa ơi – biết có còn nhớ nhau !

MH – 03-01-2013

Sang thăm và chúc anh luôn vui khỏe - hạnh phúc !

lethanhson
03-01-2013, 08:16 PM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/Trangphattu/albums/1487451/Ca%CC%89nh%20Xu%C3%A2n.jpg

Cảm xuân


Nhiện giăng như sợi tơ mành
Liễu xanh lá thắm rũ cành lao xao
Cành thưa phơn phớt hoa đào
Nỗi niềm xuân đến lòng xôn xao lòng
Hương mơ thoang thoảng giấc mòng
Đắm say thổn thức biếc cùng cỏ hoa

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
03-01-2013, 08:41 PM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/Trangphattu/albums/1487451/Ca%CC%89nh%20Xu%C3%A2n.jpg




Cảm xuân





Nhiện giăng như sợi tơ mành

Liễu xanh lá thắm rũ cành lao xao

Cành thưa phơn phớt hoa đào
Nỗi niềm xuân đến lòng xôn xao lòng
Hương mơ thoang thoảng giấc mòng
Đắm say thổn thức biếc cùng cỏ hoa.






Lê Thanh Sơn



Hoa xuân

Mai vàng nỡ để nhện giăng
Cành tươi nụ thắm băn khoăn giao mùa
Trời xuân đẹp ngại gió lùa
Hoa rơi từng cánh giọt mưa nát màu
Bước chân ai giẫm e đau
Hoa tàn nhuỵ rữa còn đâu hương thầm.


Thugiangvũ


Ghé trêu huynh ý chít ghé thăm huynh , chúc huynh một năm mới an vui, may mắn.
Thân mến

lethanhson
03-01-2013, 08:54 PM
TIẾNG VỌNG...

Có phải chăng thủa ấy ... của ngày xưa
Có một người ngóng chờ trên bến vắng ?
Có phải chăng ... đôi mắt nào thầm lặng
Cứ dõi nhìn ... về phía vắng - chiều phai ... ?

Sông nước nhạt nhòa...chẳng nghe được tiếng ai
Đò đi mãi vào cõi chiều hoang hoải ...
Mang theo cả nỗi ngậm ngùi khắc khoải
Của những tháng ngày chờ đợi mãi ... Người ơi!

Giá như là ... dù chỉ ... một thoáng thôi
Nghe được tiếng vọng gọi đò ... ngày xưa ấy
Thì ...Người hỡi - cuộc đời đâu phải vậy
Thì bây giờ ... có thể đấy ...
Người ơi !!!

( Tháng năm dài ... sông nước vô tình trôi
Tiếng gọi đò ... vọng mãi ... bến xưa ơi ! )

MH - 2012


Gọi đò


Gọi đò


Gọi đò tiếng vọng sông khuya
Người đi xa vắng mà chưa thấy về
Sóng buồn lấp loáng sông quê
Giữa đêm giá lạnh tái tê nỗi đời
Dập dìu gió thổi chơi vơi
Mà sao chẳng có tiếng ai trả lời
Mưa đêm hun hút sông trôi
Ngữa tay thấm lạnh người ơi chưa về
Vật vờ sóng vỗ chân đê
Ta ngồi vắng lăng đã nghe mủi lòng...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
05-01-2013, 05:46 AM
DẤU XƯA


Vọng từ một thủa xa xăm
Nỗi niềm nào cứ âm thầm bến xưa…
Chạnh lòng tủi nắng hờn mưa
Bão giông chi để muộn trưa lỡ chiều…
Em về bóng ngả liêu xiêu
Nhạt nhòa sương phủ …xanh rêu lối mòn
Thời gian phai dấu nhạt son
Người xưa ơi – biết có còn nhớ nhau
MaiHương qth


[B]
Hỏi lòng[

Hỏi lòng chi rứa cho đau
Trăm năm mộng gửi đã nhàu bến mơ
Rời sông giờ đã lên bờ
Thuyền neo bến cũ ngẩn ngơ đợi người
Đò qua bao chuyến ngược xuôi
Thuyền tình tôi vẫn rối bời lênh đênh
Xót đau mộng cũ chẳng thành
Đã hay mộng ảo tan thành khói mây...

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
05-01-2013, 07:25 AM
Hỏi lòng

Hỏi lòng chi rứa cho đau
Trăm năm mộng gửi đã nhàu bến mơ
Rời sông giờ đã lên bờ
Thuyền neo bến cũ ngẩn ngơ đợi người
Đò qua bao chuyến ngược xuôi
Thuyền tình tôi vẫn rối bời lênh đênh
Xót đau mộng cũ chẳng thành
Đã hay mộng ảo tan thành khói mây...

Lê Thanh Sơn

ĐỜI NGƯỜI

Một đời bao nỗi thương đau
Hợp, tan, chìm, nổi, cơ cầu, mộng mơ
Đôi khi quên bến xa bờ
Dạt, trôi, lỡ vận, sa cơ phận người
Phù vân mê mải ngược xuôi
Bọt bèo góc bể chân trời lênh đênh
Bao phen ngược thác xuôi ghềnh
Đẩy đưa theo gió bồng bềnh theo mây

Trần Thị Lợi

quanlenh
05-01-2013, 07:34 AM
DẤU XƯA


Vọng từ một thủa xa xăm
Nỗi niềm nào cứ âm thầm bến xưa…
Chạnh lòng tủi nắng hờn mưa
Bão giông chi để muộn trưa lỡ chiều…
Em về bóng ngả liêu xiêu
Nhạt nhòa sương phủ …xanh rêu lối mòn
Thời gian phai dấu nhạt son
Người xưa ơi – biết có còn nhớ nhau
MaiHương qth


[B]
Hỏi lòng[

Hỏi lòng chi rứa cho đau
Trăm năm mộng gửi đã nhàu bến mơ
Rời sông giờ đã lên bờ
Thuyền neo bến cũ ngẩn ngơ đợi người
Đò qua bao chuyến ngược xuôi
Thuyền tình tôi vẫn rối bời lênh đênh
Xót đau mộng cũ chẳng thành
Đã hay mộng ảo tan thành khói mây...

Lê Thanh Sơn

Muốn gửi lại đồng hương:


CỘI ĐỜI LẠI XANH

Đó đây nào có xa gì
Mà sầu thương ấy làm chi cho đành
Biết người lắm nỗi hao hanh
Trăm chờ ngàn đợi an lành trời xa
Vần thơ buồn nhớ chi mà
Mỗi lời như nỗi dòng sa châu buồn
Mong người yên tĩnh nguồn cơn
Mượn dòng thơ lệ tưới buồn xa xôi
Mai này tỏa sáng ánh ngời
Chim tìm về tổ, cội đời lại xanh.

nvhung
06-01-2013, 08:50 AM
Biển tình


Đã đi khắp bốn phương trời
Biển đời nỗi gió chẳng nơi yên lành
Buồn vui sao cứ nỗi nênh
Vật vờ với chiếc thuyền tình đảo chao
Người thương giờ ở chốn nào
Nghe trong xa thẳm lòng nao nao lòng.

Lê thanh sơn




NẶNG TÌNH


Tại sao anh lại yêu em ?
Mua về nỗi nhớ ngày đêm u hoài

Nhớ em…Em lại nhớ ai ?
Làm cho nỗi nhớ nối dài vô biên !

Nặng tình mua lấy bâng khuâng
Chìm trong biển nhớ…Chưa gần được em

Nguyễn Văn Hùng

maihuongqth
06-01-2013, 09:16 AM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/Trangphattu/albums/1487451/Ca%CC%89nh%20Xu%C3%A2n.jpg

Cảm xuân



Nhiện giăng như sợi tơ mành
Liễu xanh lá thắm rũ cành lao xao
Cành thưa phơn phớt hoa đào
Nỗi niềm xuân đến lòng xôn xao lòng
Hương mơ thoang thoảng giấc mòng
Đắm say thổn thức biếc cùng cỏ hoa

Lê Thanh Sơn




Cảm xuân

Ta về dệt mộng cho ta
Tơ vương lối cũ mùa qua xuân về
Hoa ngời lộc nõn vườn quê
Đào biêng biếc nụ ngọt se hương đời…
Rộn ràng cánh thắm mùa tươi
Xôn xao ngõ nhớ ngày vui theo ngày…!

MH – 01-2013

lethanhson
06-01-2013, 08:14 PM
Cảm xuân

Ta về dệt mộng cho ta
Tơ vương lối cũ mùa qua xuân về
Hoa ngời lộc nõn vườn quê
Đào biêng biếc nụ ngọt se hương đời…
Rộn ràng cánh thắm mùa tươi
Xôn xao ngõ nhớ ngày vui theo ngày…!

MH – 01-2013


[B]


Xuân về[/B


Gió mùa đã thổi đông đi
Muôn hoa nở đón xuân về thật vui
Mưa sương lất phất lại rơi
Cầm cành đào thắm mỉm cười đón xuân
Én chao nghiêng giục bước chân
Bạn bè gặp lại quây quần bên nhau
Pháo hoa nở rực sắc màu
Đi trong đêm mộng tuôn trào ...nắng xuân

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
07-01-2013, 09:22 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-E9dTyj4W3FQ/UOop5bW3ewI/AAAAAAAABxE/BzDYhLAWhJw/w497-h373/photo.jpg





TRẤN ẢI BIÊN THÙY
---*---
Biên thùy trấn ải gió sương sa
Chân lính dọc ngang khắp hải hà
Bảo vệ quê hương vườn ngọt trái
Giữ gìn đất nước ruộng thơm hoa
Mái trường ngói đỏ tươi màu nắng
Nhà máy tháp cao khói trắng ngà
Tổ quốc thịnh cường dân hạnh phúc
Cuộc đời lính chiến vẫn xông pha.

6/1/2012
Tuyen45

lethanhson
11-01-2013, 05:22 PM
Lời ru ngàn đời


Lời ru có tự ngàn đời
Ấm êm say giấc cả thời tuổi thơ
Lời ru chắp cánh ước mơ
Cho con bay đến bến bờ tương lai
Lời ru thăm thẳm tình ai?
Nỗi niềm xa xứ chẳng nguôi ngoai lòng.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
12-01-2013, 11:16 AM
Lời ru ngàn đời


Lời ru có tự ngàn đời
Ấm êm say giắc cả thời tuổi thơ
Lời ru chắp cánh ước mơ
Cho con bay đến bến bờ tương lai
Lời ru thăm thẳm tình ai?
Nỗi niềm xa xứ chẳng nguôi ngoai lòng.

Lê Thanh Sơn


HƯƠNG BAY

Mẹ ru từ thuở chào đời
Nồng say giấc ngủ một thời ngây thơ

Xuân thì rộn rã mộng mơ
Long môn song hỉ đôi bờ trùng lai

Bến sông chờ đợi thuyền ai
Xuân về nắng ấm hương bay vào lòng


Huy Thanh

lethanhson
12-01-2013, 08:51 PM
Tình đã ngủ yên


Thương người trót nỗi đa mang
Hững hờ chi để phủ phàng tình xưa
Đất trời bao trận bão xua
Biển đời trôi nỗi bây giờ người đâu?
Nợ tình duyên dạ xót đau
Xa rồi càng hiểu lòng nhau lắm người
Giấc mơ như khói sương thôi
Cầm mong có lúc gặp người suối Mơ!
Trách người sao quá hững hờ
Bất ngờ gặp lại giả vờ không quen
Tưởng rằng tình đã ngủ yên
Bỗng dưng thổn thức con tim bồi hồi...

Lê Thanh Sơn

quanlenh
12-01-2013, 11:26 PM
CÁO LỖI

Mới tiếng đã nghe đón ghé nhà
Trời đông tê tái gió mưa sa
Đường về lạnh lẽo trong mưa rét
Phố lạnh bơ vơ lối sa đà
Dũng Quyết ngập chìm trong mưa bụi
Trường Thi ướt át chửa bóng hoa
Thăm chơi tri kỷ đành lỗi hẹn
Chén rượu tất niên cáo bạn già.

Trường Thi đêm giá rét

lethanhson
13-01-2013, 05:04 AM
Bạn về thăm quê


Bạn trở về quê chẳng ghé chơi
Chắc còn bề bộn việc nhiều nơi
Lòng thành rộng đón chào tri kỷ
Hẹn găp tri ân thật đã đời!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
13-01-2013, 05:43 AM
Gặp mặt đầu xuân


Chúc mừng thi hữu thi huynh
Đón xuân thêm khỏe nghĩa tình bao la
Thơ vui gửi đến muôn nhà
Tay đan tay nối gần xa một vòng
Nhớ đêm thơ đốt lửa hồng
Thắm tình thi hữu ấm nồng hân hoan
Lời thơ ngâm quyện tiếng đàn
Mắt trao trong mắt gập tràn yêu thương
Câu thơ bè bạn bốn phương
Chắc nơi xa xứ người đương ngóng về
Góp vần thơ gửi Hương Quê
Đọc câu thơ bạn lòng mê mẩn hồn
Tiêng cao vút đỉnh chon von
Tiếng gần tha thiết bồn chồn con tim
Xa xăm mộng ước đi tìm
Mừng vui gặp bạn giữa đêm thơ này
Bắt tay trao mắt lòng say
Hẹn cùng tri kỷ nơi này xuân sau
Chia tay trên bến dưới tàu
Diễn Đàn thi hữu xây lầu thơ say!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
13-01-2013, 06:47 AM
Ước



Cuộc đời mộng ước đẹp như mơ
Nghiã trọng tình thâm chẳng phai mờ
Sống đươc sẻ chia, tình trọn vẹn
Thuyền bơi con sóng vỗ xao bờ.

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
13-01-2013, 08:03 AM
Ước


[/COLOR]]
Cuộc đời mộng ước đẹp như mơ
Nghiã trọng tinh thâm chẳng phai mờ
Sống đươc sẻ chia, tình trọn vẹn
Thuyên bơi con sóng vỗ xao bờ.

Lê Thanh Sơn


CÓ BẠN

Mong đời mãi đẹp tựa trong mơ
Cuộc sống yêu thương nghĩa chẳng mờ
Có bạn trao thơ lời thắm thiết
Như thuyền đã tới cập bên bờ

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
13-01-2013, 09:53 AM
Ước

Cuộc đời mộng ước đẹp như mơ
Nghiã trọng tinh thâm chẳng phai mờ
Sống đươc sẻ chia, tình trọn vẹn
Thuyên bơi con sóng vỗ xao bờ.

Lê Thanh Sơn


CÓ BẠN

Mong đời mãi đẹp tựa trong mơ
Cuộc sống yêu thương nghĩa chẳng mờ
Có bạn trao thơ lời thắm thiết
Như thuyền đã tới cập bên bờ

Trần Thị Lợi


TIẾNG LÒNG

Du thuyền ngắm cảnh ngỡ trong mơ
Nước lững lờ trôi sương trắng mờ
Hang động ven sông ôi đẹp quá
Tiếng lòng réo gọi cập vào bờ

Huy Thanh

lethanhson
14-01-2013, 03:26 PM
Tiếng gọi


Tiếng gọi nàng thơ mãi quyết đi
Gian nan vất vả chẳng ai bì
Dõi theo phương sáng sưu tầm đạo
Đến với Đường Thi thật diệu kỳ!

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
14-01-2013, 04:08 PM
Tiếng gọi


Tiếng gọi nàng thơ mãi quyết đi
Gian nan vất vả chẳng ai bì
Dõi theo phương sáng sưu tầm đạo
Đến với Đường Thi thật diệu kỳ!

Lê Thanh Sơn


ĐÁP LỜI

Đáp lời Tổ Quốc quyết ra đi
Hiến tuổi thanh xuân chảng kể bì
Luyện chí rèn tài xây dựng nước
Hiên ngang tiến bước dưới quân kỳ

Trần Thị Lợi

Bạch Hồng Ngọc
14-01-2013, 05:06 PM
Nguyên văn bởi lethanhson
Bạn về thăm quê


Bạn trở về quê chẳng ghé chơi
Chác còn bề bộn việc nhiều nơi
Lòng thành rộng đón chào tri kỷ
Hẹn găp tri ân thật đã đời!

Lê Thanh Sơn


TẠ LỖI

Về quê bận việc chẳng đi chơi
Bạn hữu nhiều người ở lắm nơi
Biết gặp là vui là tuyệt diệu
Thôi đành lỡ hẹn phút say đời

14/1/2012
Bạch Hồng Ngọc

quanlenh
14-01-2013, 05:32 PM
Bạn về thăm quê


Bạn trở về quê chẳng ghé chơi
Chác còn bề bộn việc nhiều nơi
Lòng thành rộng đón chào tri kỷ
Hẹn găp tri ân thật đã đời!

Lê Thanh Sơn


HẸN MÙA SAU

Xin cáo lỗi rồi bạn quý ơi
Đường về mưa gió, bận trăm nơi
Thăm chơi tri kỷ đành lỗi hẹn
Mong đến lần sau được gặp người.

quanlenh
14-01-2013, 05:33 PM
LUYỆN THƠ

Câu từ ý tứ luyện thành thơ
Uốn nắn cho nhau nghĩa chẳng mờ
Gắng sức tôi rèn không nản chí
Đền công bạn hữu vẫn mong chờ

Hà Đức Cơ



THƠ ... ĐỜI.

Hai phía níu nhau đời với Thơ
Dòng đời lạnh đắng Thơ vẫn mơ
Thi vần uốn nắn âu trọn kiếp
Thực giả cuốn chùng nỗi vương tơ

lethanhson
14-01-2013, 09:14 PM
THÔI ĐỪNG

Đã lòng một chút tình riêng
Sao không ngỏ - để chung chiêng giữa đời ?
Mượn chi nắng gió mây trời
Đưa thương gửi nhớ những lời ...mà chi ?
Thôi đừng dằn dọc canh khuya
Nỗi lòng xin hãy sẻ chia - hỡi người !!!

09-01-2013


Tình riêng


Trót đa mang mảnh tình riêng
Hay chi để gió chao nghiêng hỡi trời
Biển tình vẫn cứ mặn mòi
Cho dù sóng gió giữa đời đảo đưa
Nỗi niềm trằn trọc đêm khuya
Câu thơ gửi đến sẻ chia cùng người...

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
16-01-2013, 07:17 AM
http://files.myopera.com/0oHoamaitrango0/blog/mai34vx.jpg


Cánh én xuân


Mừng xuân cánh én đưa thư
Thương mai xứ lạ khô như cánh hồi
Gió qua khung cửa chơi vơi
Làm rung lá biếc lộc khơi nỗi buồn



Gượng vui lòng vẫn bồn chồn
Nhìn quanh khu phố sớm hôm vắng người
Nhớ về cố quận khôn nguôi
Ước mơ được giấc ngủ vùi hằng đêm



Mưa xuân ru nhẹ qua thềm
hương xưa vừa thoảng lay mềm lòng ai
Sầu lên qua tiếng thở dài
Canh khuya thao thức u hoài bóng trôi .


Thugiangvũ

HONGLINH64
16-01-2013, 07:37 AM
Mùa thu đẹp




Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn

Đất trời đẹp lắm cảnh vào thu
Mây khói vờn quanh sương khói mù
Lắng đọng tình đời day dứt nhớ!
Còn đâu tiếng mẹ khẽ khàng ru?!

Hồng Lĩnh

Huy Thanh
16-01-2013, 03:29 PM
Cảm xuân

Nhiện giăng như sợi tơ mành
Liễu xanh lá thắm rũ cành lao xao
Cành thưa phơn phớt hoa đào
Nỗi niềm xuân đến lòng xôn xao lòng
Hương mơ thoang thoảng giấc mòng
Đắm say thổn thức biếc cùng cỏ hoa

Lê Thanh Sơn


NỖI NIỀM

Mây luồn e ấp giăng mành
Đôi con chim nhỏ chuyền cành xôn xao

Lưng đồi mấy rặng anh đào
Nhớ em xa xứ làm nao cõi lòng

Thoảng như chút lệ đắng nồng
Nỗi niềm thổn thức đôi dòng cùng hoa


Huy Thanh

lethanhson
16-01-2013, 09:01 PM
Nhớ em


Bao tháng năm trường vẫn nhớ em
Xa xôi day dứt dạ buồn thêm
Người đi thăm thẳm bao mùa rụng
Ngọn lửa men tình lại cháy lên.

Kỷ niệm bên em cứ lập lòa
Cho dù cách trở mãi trôi qua
Nhớ thương tình nặng trong tim giữ
Nghĩ đến trong lòng lại xót xa.

Em đã đi xa chẳng thấy về
Chắc lòng thương cảm nhớ miền quê
Chia tay em nhắc anh gìn giữ
Trọn vẹn cùng em nguyễn ước thề.

Tết đến năm này lại vắng em
Anh đi lặng lẽ bước thâu đêm
Trời cao pháo rực, vườn hoa nở
Tình đã tàn phai mắt ướt nhèm...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-01-2013, 10:33 PM
Gửi Hồng Lĩnh


Hồng Lĩnh lâu rồi chẳng ghé chơi
Chắc người bận việc chốn đôi nơi
Xuân về bạn khỏe vui hạnh phúc
Góp nhặt thơ vui gửi tặng đời.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-01-2013, 06:14 AM
Biển buồn


Thi nhân gửi mộng về đâu
Để cho con sóng bạc đầu lại xanh
Biển tình duyên nợ em - anh
Bỗng dưng sóng dựng thôi đành xa nhau
Nỗi đau viết chẳng nên câu
Nặng tình tri kỷ ngàn sau ...biển buồn!

lê Thanh Sơn

Huy Thanh
17-01-2013, 09:57 AM
Biển buồn


Thi nhân gửi mộng về đâu
Để cho con sóng bạc đầu lại xanh
Biển tình duyên nợ em anh
Bỗng dưng sóng dựng thôi đành xa nhau
Nỗi đau viết chẳng nên câu
Nặng tình tri kỷ ngàn sau ...biển buồn!

lê Thanh Sơn



SÓNG BUỒN

Gió chiều thổi sóng về đâu
Lục bình trôi ngược về đầu nguồn xanh

Dáng xưa còn mãi trong anh
Cao xanh gìn giữ để dành cho nhau

Nỗi niềm chẳng dệt thành câu
Ngàn năm biển hát đêm thâu...sóng buồn!


Huy Thanh

Huy Thanh
17-01-2013, 10:08 AM
Gửi Hồng Lĩnh


Hồng Lĩnh lâu rồi chẳng ghé chơi
Chắc người bận việc chốn đôi nơi
Xuân về bạn khỏe vui hạnh phúc
Góp nhặt thơ vui gửi tặng đời.

Lê Thanh Sơn


GỬI THANH SƠN

Thanh Sơn lâu lắm chẳng sang chơi
Chắc bạn bôn ba khắp mọi nơi
Xuân đến chúc huynh nhiều sức khỏe
Dệt vần thơ đẹp tặng cho đời

Huy Thanh

Huy Thanh
17-01-2013, 10:40 AM
Mùa thu đẹp

Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn


Đất trời đẹp lắm cảnh vào thu
Mây khói vờn quanh sương khói mù
Lắng đọng tình đời day dứt nhớ!
Còn đâu tiếng mẹ khẽ khàng ru?!

Hồng Lĩnh


GIÓ RU

Đồi núi đắm mình trong nắng thu
Suối ngàn bảng lãng khói sương mù
Chuông ngân thánh thót hồn mơ mộng
Vẳng vọng xa đưa tiếng gió ru

Huy Thanh

lethanhson
17-01-2013, 12:35 PM
Gửi Huy Thanh


Thơ bạn viết nhiều lắm thế nha
Ai mà theo kịp Huy Thanh à
Mừng xuân chúc bạn nhiều may mắn
Thơ nặng tình duyên gửi mọi nhà...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-01-2013, 01:01 PM
THƠM THẢO

Tết đến trăm hoa đẹp tuyệt vời
Tựa tình thi hữu chẳng hề vơi
Một lòng gắn bó cùng thơ phú
Thơm thảo như hoa với đất trời.

Trần Thị Thanh Liêm



Vui tết


Xuân đến muôn hoa nở tuyệt vời
Nỗi niềm thắm thiết cứ đầy vơi
Xa xôi cách trở tình gần gũi
Đọc áng thơ hay động đất trời!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-01-2013, 01:17 PM
Giải oan


Gánh nặng buồn đau bước xuống ngàn
Biết ai chia sẻ cảnh lầm than
Tình duyên trắc trở sầu hờn tủi
Con suối Đông Triều đến giải oan

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
17-01-2013, 01:31 PM
Giải oan


Gánh nặng buồn đau bước xuống ngàn
Biết ai chia sẻ cảnh lần than
Tình duyên trắc trở sầu hờn tủi
Con suối Đông Triều đến giải oan

Lê Thanh Sơn


CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

Ai về đất Phật cõi non ngàn
Nhớ tới Chùa Đồng đỉnh mỏ than
Trúc mọc thành rừng, thông bát ngát
Rì rào suối chảy giải điều oan

Hà Đức Cơ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-01-2013, 06:01 PM
Vui tết



Xuân đến muôn hoa nở tuyệt vời
Nỗi niềm thắm thiết cứ đầy vơi
Xa xôi cách trở tình gần gũi
Đọc áng thơ hay động đất trời!

Lê Thanh Sơn

Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.


M TTTL kg

lethanhson
17-01-2013, 06:56 PM
Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.

M TTTL kg



Xa người nỗi nhớ chơi vơi
Xem trong thiên hạ ai người vấn vương
Trót yêu chạm nhớ chạm thương
Nỗi đau thiên hạ ai nhường người thơ!!

Lê thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
17-01-2013, 08:20 PM
Vui tết





Xuân đến muôn hoa nở tuyệt vời
Nỗi niềm thắm thiết cứ đầy vơi
Xa xôi cách trở tình gần gũi
Đọc áng thơ hay động đất trời!



Lê Thanh Sơn


CHO VUI

(Về bài THƠM THẢO và bài họa VUI TẾT)

Hai bạn họa thơ cao quá vời
Nối liền trời đất nó chơi vơi
Hoa, thơ xuân tết ắt đua nở
Ngâm vịnh cho vui, lại gọi trời.

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
17-01-2013, 08:22 PM
Giải oan

Gánh nặng buồn đau bước xuống ngàn
Biết ai chia sẻ cảnh lần than
Tình duyên trắc trở sầu hờn tủi
Con suối Đông Triều đến giải oan

Lê Thanh Sơn


CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

Ai về đất Phật cõi non ngàn
Nhớ tới Chùa Đồng đỉnh mỏ than
Trúc mọc thành rừng, thông bát ngát
Rì rào suối chảy giải điều oan

Hà Đức Cơ


KỲ ÁN

Nguyễn Trãi quân sư biệt gió ngàn
Thù nhà nợ nước xóa lầm than
Tru di tam tộc sầu muôn tủi
Kỳ án lệ chi phải chịu oan

Huy Thanh

HONGLINH64
18-01-2013, 07:49 AM
Gửi Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh lâu rồi chẳng ghé chơi
Chắc người bận việc chốn đôi nơi
Xuân về bạn khỏe vui hạnh phúc
Góp nhặt thơ vui gửi tặng đời.

Lê Thanh Sơn

GỬI THANH SƠN

Thanh Sơn lâu lắm chẳng sang chơi
Chắc bạn bôn ba khắp mọi nơi
Xuân đến chúc huynh nhiều sức khỏe
Dệt vần thơ đẹp tặng cho đời

Huy Thanh

Cảm ơn hai Bác ghé sang chơi
Tết đến cho nên đi mọi nơi
Công việc rối bù không xướng họa
Vẫn mong góp được ích cho đời

Hồng Lĩnh

lethanhson
18-01-2013, 03:16 PM
Chợ chiều

Chợ Ba mưoi tết thật buồn
Nôn nao trong dạ chán chường tội chưa
Người người nắng sớm về trưa
Riêng em sương lạnh gió mưa một mình
Tơ duyên chẳng rõ ngọn nghành
Cuối năm đưa đẩy nhìn quanh xuân về
Nhành mai nở muộn người chê
Vàng chưa đủ mộng não nề rụng rơi
Trời xa xứ lạ bồi hồi
Chợ chiều vắng vẻ gọi vời xuân xưa .

Thugiangvũ

Cám ơn các huynh tỷ ghé thăm em, thân mến chúc các huynh tỷ muội luôn an vui, may mắn nhân dịp xuân về.
TGV


Chợ Quê cuối năm


Chợ ba mươi tết chiều rồi
Chợ đông mà chẳng gặp người mình thương
Tết này ở chốn tha phương
Chân trời giá lạnh lòng đương ngóng về
Xa vời mảnh đất hương quê
Đơn côi xuân đến tái tê lòng người
Gửi lòng đến xứ xa xôi
Mong em ăn tết thật vui đừng buồn
Một mình ở chốn cố thôn
Chợ quê chiều tết bồn chồn ...nhớ ai!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
18-01-2013, 04:45 PM
Chia cách


Tình đã nghiêng sang buổi xế chiều
Mà lòng trĩu nặng những lời yêu
Thương người vất vả chân trời mới
Chia cách làm chi để khổ nhiều.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
18-01-2013, 09:06 PM
Chia cách


Tình đã nghiêng sang buổi xế chiều
Mà lòng trĩu nặng những lời yêu
Thương người vất vả chân trời mới
Chia cách làm chi để khổ nhiều.

Lê Thanh Sơn



KHẮC KHOẢI

Đất khách người đi một buổi chiều
Sao lòng thương nhớ vẫn còn yêu
Đêm trường khắc khoải hồn mơ mộng
Xứ lạ em ơi có khóc nhiều

Huy Thanh

lethanhson
18-01-2013, 10:32 PM
NGƯỜI XƯA

Đường quê hoa nở ngát hương
Thoáng buồn mơ mộng lệ vương mặt dào
Hàng dừa ngày ấy vượt cao
Đắng lòng đếm bước đến chào người xưa

Huy Thanh


Chia tay


Qua nhà bạn huệ ngát hương
Sương buông đêm lạnh lệ vương mắt trào
Thương người nghia trọng tình trao
Chia tay ai chẳng tiễn chào người xưa

Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-01-2013, 05:03 PM
Câu thơ bạn


Đọc câu thơ bạn có men say
Ý nghĩa sâu xa cuộn nước mây
Thi sỹ xa nhà buồn lắm chứ
Muôn ngàn lá rụng đón heo may.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
19-01-2013, 08:36 PM
Chia tay


Qua nhà bạn huệ ngát hương
Sương buông đêm lạnh lệ vương mắt trào
Thương người nghia trọng tình trao
Chia tay ai chẳng tiễn chào người xưa

Lê Thanh Sơn



LỐI XƯA

Cánh cò gợi nhớ quê hương
Xuân về lặng lẽ mi vương lệ trào
Tình đầu ai đã trọn trao
Hương quê từ giã vẫy chào lối xưa

Huy Thanh

Huy Thanh
19-01-2013, 08:50 PM
Câu thơ bạn


Đọc câu thơ bạn có men say
Ý nghĩa sâu xa cuộn nước mây
Thi sỹ xa nhà buồn lắm chứ
Muôn ngàn lá rụng đón heo may.

Lê Thanh Sơn


MỘNG CÁNH BUỒM

Say tình say nghĩa có nên say
Nghiêng ngả lưu linh núp bóng mây
Ngắm biển miên man nhìn sóng vỗ
Mộng buồm đỏ thắm thật là may

Huy Thanh

lethanhson
19-01-2013, 09:04 PM
Đón chờ


Người đã đi xa khói phủ mờ
Chim câu theo cánh gửi vần thơ
Nơi xa lăm lắm lòng trông đợi
Thơ đọc thuộc rồi lai đón chờ.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
19-01-2013, 09:27 PM
Đón chờ

Người đã đi xa khói phủ mờ
Chim câu theo cánh gửi vần thơ
Nơi xa lăm lắm lòng trông đợi
Thơ đoc thuộc rồi lai đón chờ.

Lê Thanh Sơn


VẪN CHỜ

Nước mắt tuôn rơi bóng dáng mờ
Hành trang vỏn vẹn mấy bài thơ
Đêm thâu ngồi đọc lòng lưu luyến
Em hởi bao lâu anh vẫn chờ

Huy Thanh

tuyen45-ad
19-01-2013, 09:45 PM
Đón chờ

Người đã đi xa khói phủ mờ
Chim câu theo cánh gửi vần thơ
Nơi xa lăm lắm lòng trông đợi
Thơ đoc thuộc rồi lai đón chờ.

Lê Thanh Sơn


VẪN CHỜ

Nước mắt tuôn rơi bóng dáng mờ
Hành trang vỏn vẹn mấy bài thơ
Đêm thâu ngồi đọc lòng lưu luyến
Em hởi bao lâu anh vẫn chờ

Huy Thanh


HẸN CHỜ
---*---
Nguyệt ảo đêm thu bóng tỏ mờ
Trăng ngà khuya vắng sáng hồn thơ
Nam thanh múa bút đường thi họa
Nữ tú tung hoa đứng hẹn chờ.

19/1/2013
Tuyen45

lethanhson
19-01-2013, 10:02 PM
Gửi Người


Ta gửi lời thương theo nắng xuân
Cỏ cây hoa lá rạng tươi dần
Xa nhau mang nặng lòng nhung nhớ
Thức ngủ tên em cứ gọi thầm...

Nhưng giọt mưa xuân nhỏ ướt sân
Người đi xa xứ dạ trong ngần
Chia tay mộng khép sau song cửa
Bóng dáng mờ phai những gót chân.

Tết đã về đây buổi sáng nay
Hương hoa lộc biếc đã ken dày
Nắng xuân rực rỡ vui ngày mới
Ngan ngát hương đời mãi đắm say.

Tết đến năm rày lại vắng em
Nhện giăng khung cửa lại dày thêm
Chốn xa thấp thỏm lòng mong đợi
Những giọt sao trời sáng lặng im!

Lê Thanh Sơn