PDA

Xem phiên bản đầy đủ : trang thơ :Lê Thanh Sơn



Trang : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9

lethanhson
20-01-2013, 06:50 AM
Chim bị nạn


Ngoài vườn có một con chim
Bị đạn bay lạc nằm im thật buồn
Ta đổ nước và mớm cơm
Mong cho chim khoẻ cất lên giọng vàng
Ríu ra ríu rít với đàn
Dang đôi cánh rộng dọc ngang mây ngàn
Cõi thường sống ở nhân gian
Kẻ ác thì ít, thiên lương thật nhiều
Biển đời vẫn mặn mòi yêu
Thế gian dần bớt bao điều trái ngang!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
22-01-2013, 10:05 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM

Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.

M TTTL kg


Xa người nỗi nhớ chơi vơi
Xem trong thiên hạ ai người vấn vương
Trót yêu chạm nhớ chạm thương
Nỗi đau thiên hạ ai nhường người thơ!!

Lê thanh Sơn


LƯU LUYẾN

Nỗi lòng luyến nhớ chẳng vơi
Đường quê sóng bước một thời còn vương
Ngày xưa đã nói lời thương
Bên lầu vọng nguyệt canh trường dệt thơ

Huy Thanh

lethanhson
29-01-2013, 05:45 AM
Đón xuân


Trời xuân ngan ngát khói hương
Hoa ban trắng toát trong sương lập lờ
Phố làng đỏ rực hoa cờ
Chao nghiêng cánh én báo mùa xuân sang
Hồng đào mận trắng mai vàng
Cây chen cây đứng ngập tràn sắc hoa
Xuân tha phương chợt nhớ nhà
Mượn câu thơ gửi làm quà... Đón xuân!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
29-01-2013, 06:20 AM
Rượu thơ


Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn

HONGLINH64
29-01-2013, 08:15 AM
Rượu thơ


Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn

Bạn thân bạn rượu bạn thơ
Bạn tình bạn gái thì mơ mộng nhiều
Bạn đời ngàn vạn thương yêu
Bạn nào bạn nấy mĩ miều biết bao

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
29-01-2013, 08:24 AM
Rượu thơ


Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn


Bạn thân bạn rượu bạn thơ
Bạn tình bạn gái thì mơ mộng nhiều
Bạn đời ngàn vạn thương yêu
Bạn nào bạn nấy mĩ miều biết bao

Hồng Lĩnh

Huy Thanh
29-01-2013, 09:09 AM
Rượu thơ


Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn

BẠN & THƠ

Cổ kim bạn xướng họa thơ
Thêm bình mỹ tửu mộng mơ càng nhiều
Trăm người thường khổ vì yêu
Say ai trong mộng ôm xiêu cột đình

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
29-01-2013, 09:27 AM
Rượu thơ



Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.



Lê Thanh Sơn





THỦY CHUNG

Rượu nồng dòng chảy ý thơ
Người tình chia sẻ mộng mơ thật nhiều
Thủy chung giữ trọn lời yêu
Đừng chê trăng khuyết liêu xiêu bên đình.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013

Huy Thanh
29-01-2013, 10:04 AM
Rượu thơ

Xưa nay rượu vốn cùng thơ
Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
Người đời chắc đã biết yêu
Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

Lê Thanh Sơn


THỦY CHUNG

Rượu nồng dòng chảy ý thơ
Người tình chia sẻ mộng mơ thật nhiều
Thủy chung giữ trọn lời yêu
Đừng chê trăng khuyết liêu xiêu bên đình.

Trần Xuân Sinh
29/01/2013



TRÓT YÊU

Suốt đêm chưa trọn bài thơ
Tình đầu đã nhạt sao mơ mộng nhiều
Chỉ trăng lời trót nói yêu
Cây đa nghiêng ngả làm xiêu mái đình

Huy Thanh

lethanhson
29-01-2013, 01:12 PM
Tình thi hữu


Bài thơ ta viết tặng mùa xuân
Muôn sắc ngàn hương đẹp vô ngần
Xiết chặt tay nhau tình thắm thiết
Hằng mong tri kỷ gặp tri ân!

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
29-01-2013, 02:56 PM
TÌNH THƯƠNG
---*---
Tháng, năm chân bước dặm đường trường
Bão lũ bao mùa thấm gió xương
Ngoảnh lại phía sau nhìn dấu ấn
Tình thương nỗi nhớ mãi còn vương

29/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
29-01-2013, 08:38 PM
TÌNH THƯƠNG
---*---
Tháng, năm chân bước dặm đường trường
Bão lũ bao mùa thấm gió xương
Ngoảnh lại phía sau nhìn dấu ấn
Tình thương nỗi nhớ mãi còn vương

29/1/2013
Tuyen45


VẤN VƯƠNG

Em đến anh đi chung mái trường
Hành trang nhập ngũ lúc mờ sương
Tóc mây nón lá nghiêng e ấp
Mới gặp một lần mãi vấn vương

Huy Thanh

HONGLINH64
30-01-2013, 08:31 AM
Tình thi hữu


Bài thơ ta viết tặng mùa xuân
Muôn sắc ngàn hương đẹp vô ngần
Xiết chặt tay nhau tình thắm thiết
Hằng mong tri kỷ gặp tri ân!

Lê Thanh Sơn

Vần thơ ta viết nặng tình xuân
Lóng lánh lung linh lại trắng ngần
Rạo rực tình đời bao nỗi nhớ
Nặng lòng tri kỷ với tri ân!

Hồng Lĩnh

Tran Xuan Sinh
30-01-2013, 11:37 AM
Tình thi hữu




Bài thơ ta viết tặng mùa xuân
Muôn sắc ngàn hương đẹp vô ngần
Xiết chặt tay nhau tình thắm thiết
Hằng mong tri kỷ gặp tri ân!


Lê Thanh Sơn

Vần thơ ta viết nặng tình xuân
Lóng lánh lung linh lại trắng ngần
Rạo rực tình đời bao nỗi nhớ
Nặng lòng tri kỷ với tri ân!

Hồng Lĩnh



CHÀO ĐÓN

Chào đón ngày vui tiết Lập Xuân
Tiễn đưa Ông Táo sáng trong ngần
Nước nhà rộng mở mừng ghi dạ
Tổ quốc sang giàu nhớ tạc ân.

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
30-01-2013, 09:35 PM
Đón xuân

Trời xuân ngan ngát khói hương
Hoa ban trắng toát trong sương lập lờ
Phố làng đỏ rực hoa cờ
Chao nghiêng cánh én báo mùa xuân sang
Hồng đào mận trắng mai vàng
Cây chen cây đứng ngập tràn sắc hoa
Xuân tha phương chợt nhớ nhà
Mượn câu thơ gửi làm quà... Đón xuân!

Lê Thanh Sơn


CHÀO XUÂN

Tiết xuân vườn tỏa ngát hương
Én bay ngược gió mờ sương lượn lờ

Long lân rộn rã trống cờ
Phố đêm nhộn nhịp xuân chờ đã sang

Cúc đào đỏ thắm rực vàng
Muôn màu vạn sắc đầy tràn đường hoa

Tha phương nhớ lắm quê nhà
"Nối vòng tay lớn" chút quà chào xuân


Huy Thanh

lethanhson
31-01-2013, 06:43 AM
Trông người


Bao mùa qua tháng năm chờ
Ước mơ gặp lại người thơ của mình
Lắng tin mà cứ lặng thinh
Bốn mùa trông đợi bóng hình thân quen
Người còn nhớ hay đã quên
Những năm tháng ấy vui buồn có nhau?
Nhắc lại chi dạ thêm sầu
Câu thơ người gửi thành câu thơ buồn.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
31-01-2013, 09:46 AM
Tình thi hữu


Bài thơ ta viết tặng mùa xuân
Muôn sắc ngàn hương đẹp vô ngần
Xiết chặt tay nhau tình thắm thiết
Hằng mong tri kỷ gặp tri ân!

Lê Thanh Sơn

Vần thơ ta viết nặng tình xuân
Lóng lánh lung linh lại trắng ngần
Rạo rực tình đời bao nỗi nhớ
Nặng lòng tri kỷ với tri ân!

Hồng Lĩnh


CHÀO ĐÓN

Chào đón ngày vui tiết Lập Xuân
Tiễn đưa Ông Táo sáng trong ngần
Nước nhà rộng mở mừng năm mới
Tổ quốc vươn giàu được thuận an.

Trần Xuân Sinh


TRI ÂN

Tham quan đất nước tuổi đang xuân
Thắng cảnh đường xa chớ ngại ngần
Biển đảo danh lam chờ đón khách
Kế thừa hưởng thụ mãi tri ân

Huy Thanh

Huy Thanh
31-01-2013, 10:35 AM
Thắm tình thi hữu

Đời người muối mặn gừng cay
Thắm tình thi hữu vừa say càng nồng
Mặc dù cách biệt núi sông
Chạm tay bàn phím người trong một nhà
Xa xôi lòng chẳng cách xa
Gửi trang thơ mạng đậm đà Hương Quê!

Lê Thanh Sơn


THI HỮU THẮM TÌNH

Muối gừng nếm vị mặn cay
Diễn đàn xướng họa mê say hương nồng

Dẫu xa ba núi bảy sông
Thần giao cách cảm như trong mái nhà

Dặm trường thiên lý ngàn xa
Duyên thơ tri ngộ mới là Tình Quê!


Huy Thanh

tuyen45-ad
31-01-2013, 11:25 PM
QUÊ CHA
---*---
Quê hương từ thuở ấu thơ
Xuân về tết đến mộng mơ bao điều
Mái trường bè bạn thương yêu
Ghi sâu kỷ niệm sớm chiều buồn vui.

31/1/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
01-02-2013, 08:53 AM
Tình thi hữu


Bài thơ ta viết tặng mùa xuân
Muôn sắc ngàn hương đẹp vô ngần
Xiết chặt tay nhau tình thắm thiết
Hằng mong tri kỷ gặp tri ân!

Lê Thanh Sơn

Vần thơ ta viết nặng tình xuân
Lóng lánh lung linh lại trắng ngần
Rạo rực tình đời bao nỗi nhớ
Nặng lòng tri kỷ với tri ân!

Hồng Lĩnh





TRI ÂN

Tham quan đất nước tuổi đang xuân
Thắng cảnh đường xa chớ ngại ngần
Biển đảo danh lam chờ đón khách
Kế thừa hưởng thụ mãi tri ân

Huy Thanh

Xuân Sinh nhầm chữ ÂN thành chữ An, xin sửa lại bài viết này!

CHÀO ĐÓN

Chào đón ngày vui tiết Lập Xuân
Tiễn đưa Ông Táo sáng trong ngần
Nước nhà rộng mở mừng ghi dạ
Tổ quốc sang giàu nhớ tạc ân.

Trần Xuân Sinh

tuyen45-ad
01-02-2013, 08:57 AM
TÌNH THƯƠNG
---*---
Tháng, năm chân bước dặm đường trường
Bão lũ bao mùa thấm gió sương
Ngoảnh lại phía sau nhìn dấu ấn
Tình thương nỗi nhớ mãi còn vương

29/1/2013
Tuyen45


VẤN VƯƠNG

Em đến anh đi chung mái trường
Hành trang nhập ngũ lúc mờ sương
Tóc mây nón lá nghiêng e ấp
Mới gặp một lần mãi vấn vương

Huy Thanh



CHÀO BIỆT
---*---
Tay vẫy biệt chào bạn lớp trường
Bước vào quân ngũ giữa mù sương
Đường ra mặt trận bom thù nổ
Bạn gái tiễn đưa mắt lệ vương.
1/2/2013
Tuyen45

quanlenh
01-02-2013, 10:06 AM
Trông người


Bao mùa qua tháng năm chờ
Ước mơ gặp lại người thơ của mình
Lắng tin mà cứ lặng thinh
Bốn mùa trông đợi bóng hình thân quen
Người còn nhớ hay đã quên
Những năm tháng ấy vui buồn có nhau?
Nhắc lại chi dạ thêm sầu
Câu thơ người gửi thành câu thơ buồn.


Lê Thanh Sơn


CÒN CHI ?

Làm chi mà để người chờ
Dòng tin ngắn ngủi xa mờ bóng chim
Nỗi niềm chi rứa lặng im
Sầu mong sao nỡ lặn chìm bặt âm
E là mỏng nghĩa sắt cầm
Mảng vui quên cả tri âm một thời
Vu vơ thả gió đôi lời
Có còn chi nữa cái thời ấy chăng?

Hà Đức Cơ
01-02-2013, 10:48 AM
Thắm tình thi hữu


Đời người muối mặn gừng cay
Thắm tình thi hữu vừa say càng nồng
Mặc dù cách biệt núi sông
Chạm tay bàn phím người trong một nhà
Xa xôi lòng chẳng cách xa
Gửi trang thơ mạng đậm đà Hương Quê!

Lê Thanh Sơn


NGƯỜI VIỆT

Đời người mặn ngọt chua cay
Thơm hương hữu ái tình say nghĩa nồng
Lở, bồi cũng một khúc sông
Đậm đà tình nước sáng trong tình nhà
Muôn phương người Việt chẳng xa
Vua Hùng, quốc giỗ mặn mà hồn quê

Hà Đức Cơ

lethanhson
01-02-2013, 02:43 PM
Thời tuổi trẻ


Tuổi trẻ xông pha khắp chiến trường
Đạn bom mù mịt khói như sương
Biết bao đồng đội quên thân gửi
Suốt cuộc đời còn cứ tiếc thương!

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
01-02-2013, 03:03 PM
thử đoán


Gặp mặt nhau nhìn biết tuổi thôi
Xem qua trang ảnh khó thôi rồi
Cuộc đời trắc ẩn thay dâu - bể
Ai nhiều may mắn rạng làn môi

Lê Thanh Sơn


NÓI THẬT

Vui lòng hãy cứ thật thà thôi
Ngắm ảnh đương nhiên đoán biết rồi
Nói thật mới mong điều chính xác
Đoán sai bạn giận kém hồng môi

Trần Thị Lợi

Trần Thị Lợi
01-02-2013, 03:12 PM
Thời tuổi trẻ


Tuổi trẻ xông pha khắp chiến trường
Đạn bom mù mịt khói như sương
Biết bao đồng đội quên thân gửi
Suốt cuộc đời còn cứ tiếc thương!

Lê Thanh Sơn


VẪN NHỚ

Xa rồi vẫn nhớ thuở sa trường
Súng đạn gầm gào giữa khói sương
Thắng bại cùng đều rơi đẫm lệ
Một đời mấy kiếp nợ người thương

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
01-02-2013, 08:08 PM
Thời tuổi trẻ

Tuổi trẻ xông pha khắp chiến trường
Đạn bom mù mịt khói như sương
Biết bao đồng đội quên thân gửi
Suốt cuộc đời còn cứ tiếc thương!

Lê Thanh Sơn


VẪN NHỚ

Xa rồi vẫn nhớ thuở sa trường
Súng đạn gầm gào giữa khói sương
Thắng bại cùng đều rơi đẫm lệ
Một đời mấy kiếp nợ người thương

Trần Thị Lợi



NGƯ TRƯỜNG

Thuyền rời bến cảng đến ngư trường
Vượt sóng trùng dương sáng phủ sương
Biển động cá tôm đầy ắp lưới
Gia đình đợi đón ấm người thương

Huy Thanh

thugiangvu
01-02-2013, 08:29 PM
Trông người


Bao mùa qua tháng năm chờ
Ước mơ gặp lại người thơ của mình
Lắng tin mà cứ lặng thinh
Bốn mùa trông đợi bóng hình thân quen
Người còn nhớ hay đã quên
Những năm tháng ấy vui buồn có nhau?
Nhắc lại chi dạ thêm sầu
Câu thơ người gửi thành câu thơ buồn.

Lê Thanh Sơn


XA VẮNG

Nỗi đời gió táp mưa tuôn
Xa hình vắng bóng…lòng luôn hỏi lòng
Người xưa còn nhớ ta không
Chiều phai nhạt nắng…ai mong ta về…?
Hoa xuân đã ngợp đường quê
Ngoái trông mùa cũ lời thề còn không…?!
Nhớ thương tàn cả mùa đông
Vần thơ để ngỏ…chiều mong bóng chiều…!

MH - 01/02/2013


Vắng xa


Chiều đông con nhện giăng tơ
Chữ chờ chữ đợi ghép thơ trải buồn
Giao mùa sao vẫn mưa tuôn
Giọt thương giọt nhớ giọt luồn qua song
Nhìn xa sông núi mênh mông
chân trời thăm thẳm còn mong ngày về
Người xưa vẫn giữ câu thề
Hay là đã lạc bến mê lỡ làng .


Thugiang

lethanhson
02-02-2013, 03:20 AM
http://www.abc.com.vn/sites/default/files/background/1249.gif?1306134388

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120530-092811-2-145.gif

Quỷ Ạ
Ôi, chú quỷ này tếu quá thôi!
Ai mà đem bướm để đùa chơi!
Vô tư một thuở tình trong trắng
Nên cứ nhớ hoài nhớ mãi thôi!
Bùi Xuân Phượng
BƯỚM & HOA
Bướm lượn bên Hoa mãi chẳng thôi
Hoa mời Bướm đến để cùng chơi
Bên Hoa Bướm thấy đời viên mãn
Bướm nói Hoa ơi ! “ Chớ bảo thôi”
Bùi Bắc Hợp



Hương đời


Bát ngát hương đời cứ đẹp thôi
Bên nhau xướng họa khúc ca chơi
Hết lòng vì bạn tình viên mãn
Được thế ta người thắm mãi thôi!

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
02-02-2013, 09:36 AM
Thời tuổi trẻ

Tuổi trẻ xông pha khắp chiến trường
Đạn bom mù mịt khói như sương
Biết bao đồng đội quên thân gửi
Suốt cuộc đời còn cứ tiếc thương!

Lê Thanh Sơn


VẪN NHỚ

Xa rồi vẫn nhớ thuở sa trường
Súng đạn gầm gào giữa khói sương
Thắng bại cùng đều rơi đẫm lệ
Một đời mấy kiếp nợ người thương

Trần Thị Lợi



NGƯ TRƯỜNG

Thuyền rời bến cảng đến ngư trường
Vượt sóng trùng dương sáng phủ sương
Biển động cá tôm đầy ắp lưới
Gia đình đợi đón ấm người thương

Huy Thanh



http://trianlietsi.vn/uploads/Atroi2101701AM.jpg



TẤM GƯƠNG
---*---
Lê bước xích xiềng giữa pháp trường
Hai hàng lính kín trước mù sương
Tấm gương cách mạng ngời chân lý
Cả nước đồng bào mãi tiếc thương.

2/2/2013
Tuyen45

buixuanphuong09
02-02-2013, 09:53 AM
Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=94863#post94863)
Hương đời



Bát ngát hương đời cứ đẹp thôi
Bên nhau xướng họa khúc ca chơi
Hết lòng vì bạn tình viên mãn
Được thế ta người thắm mãi thôi

Lê Thanh Sơn

CHÀO LÊ THANH SƠN!

Một lần thăm bạn thế mà thôi
Chứ thực thân này thật khó chơi
Hai trăm cây số đường xa tít
Một cái xác già...khó quá thôi!

BXP 02/02/2013

quanlenh
02-02-2013, 03:39 PM
Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=94863#post94863)
Hương đời



Bát ngát hương đời cứ đẹp thôi
Bên nhau xướng họa khúc ca chơi
Hết lòng vì bạn tình viên mãn
Được thế ta người thắm mãi thôi

Lê Thanh Sơn

CHÀO LÊ THANH SƠN!

Một lần thăm bạn thế mà thôi
Chứ thực thân này thật khó chơi
Hai trăm cây số đường xa tít
Một cái xác già...khó quá thôi!

BXP 02/02/2013

Dám xin đừng nói chuyện xa gần
Trang NET chung tình bao mến thân
Được gặp mỗi ngày là quý mến
Chân trời góc bể, cõi thế Nhân.

lethanhson
02-02-2013, 04:26 PM
Đã yêu


Đã yêu chẳng ngại xa gần
Xin người hãy cứ một lần ghé chơi
Được duyên cầm sắt tuyệt vời
Đắm say cung bặc ơi người thi nhân!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
02-02-2013, 07:50 PM
SÔNG CẢ CHIỀU NAY

Sông Cả chiều nay thấy mịt mờ
Trời buồn man mác thả đường tơ
Thuyền chài lác đác ôm hồn mộng
Sóng nước lang thang vỗ bến bờ .

Mạnh Kỷ
30/01/2013


BẾN ĐÒ PHUỐNG CHIỀU ĐÔNG

Đò Phuống chiều đông nhạt sương mờ
Khiến lòng se lạnh nỗi vò tơ
Dòng Lam hờ hững buồn trôi mộng
Để lẻ loi ai với bến bờ

QUẢN LỆNH


THUYỀN HOA

Bảo Định sáng nay sương phủ mờ
Mây thưa bay nhẹ tựa đan tơ
Xuân về nhộn nhịp trên đường phố
Dưới bến thuyền hoa đã cặp bờ

Huy Thanh

Huy Thanh
02-02-2013, 08:00 PM
Đã yêu


Đã yêu chẳng ngại xa gần
Xin người hãy chứ một lần ghé chơi
Được duyên cầm sắt tuyệt vời
Đắm say cung bậc ơi người thi nhân!

Lê Thanh Sơn



LẦU MƠ

Dù xa yêu lại hóa gần
Đò ngang xin chớ ngại ngần sang chơi
Lầu mơ cảnh sắc cao vời
Chỉ hồng lá thắm hởi người tình nhân

Huy Thanh

lethanhson
02-02-2013, 11:11 PM
Chúc người


Chúc người một chén tương phùng
Chạm ly đã thấm tận cùng lòng nhau
Xa rồi dẫu có về đâu
Của tin trao gửi biết bao nghĩa tình!

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
03-02-2013, 02:26 PM
Chúc người



Chúc người một chén tương phùng
Chạm ly đã thấm tận cùng lòng nhau
Xa rồi dẫu có về đâu
Của tin trao gửi biết bao nghĩa tình!

Lê Thanh Sơn



Cám ơn lời chúc ngọt lành
Cho tươi lộc biếc cho xanh cây đời
Tương phùng trao gửi một lời
Xa xôi đến hẹn – người ơi nhớ về !

MH - 03/02/2013

lethanhson
03-02-2013, 10:28 PM
Cám ơn lời chúc ngọt lành
Cho tươi lộc biếc cho xanh cây đời
Tương phùng trao gửi một lời
Xa xôi đến hẹn – người ơi nhớ về !

MH - 03/02/2013



Lời người dặn


Theo lời người dặn ta về
Ngày xuân ấm áp tình quê mặn nồng
Xa xôi khấp khởi lòng mong
Xin đừng lỗi hẹn người trông gặp người!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
05-02-2013, 02:49 PM
Đã yêu


Đã yêu chẳng ngại xa gần
Xin người hãy cứ một lần ghé chơi
Được duyên cầm sắt tuyệt vời
Đắm say cung bặc ơi người thi nhân!

Lê Thanh Sơn


Đã yêu chi nói lời xin
Sắt cầm trên mọi niềm tin giữa đời
Tri âm lòng nặng tình người
Âu vì duyên số một lời nợ nhau!

Còn nhiều ân ái về sau ...

thugiangvu
07-02-2013, 07:40 PM
http://baogialai.com.vn/dataimages/201112/original/images600708_1_mai_2.jpg

chúc xuân

Ghé thăm bạn một chiều xuân
Mang cành mai thắm với vần thơ vui
Chúc năm mới vạn nụ cười
cùng nâng ruợu ngọt gọi mời tri âm

Thugiangvũ

lethanhson
09-02-2013, 12:59 AM
B]
Xa quê[/B]


Xa quê tính tháng tính ngày
Xuân về gặp lại tràn đầy nỗi yêu
Biết rằng tình đã xế chiều
Vẫn còn e ấp bao điều mộng mơ
Người xa từ bấy đến giờ
Nơi xa thăm thẳm vẫn chờ vẫn mong

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-02-2013, 01:01 AM
Cám ơn người đến say cùng ta
Chén rượu hương thơ trăng ngọc ngà
Trăm tía ngàn hồng cơn gió thoảng…
Đất _ trời, ta _ bạn, bóng Hằng Nga…!





Cụng chén mừng xuân

Đêm xuân cụng chén cùng ta
Rượu Quỳnh Tương chén Ngoc Ngà sánh đôi
Hình ta trộn với bóng người
Tỉnh say say tỉnh ơi người trăm năm...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-02-2013, 01:33 AM
Gặp tri ân


Mừng vui gặp lại tri ân
Với cành mai rực và vần thơ vui
Chén Quỳnh Tương chạm làn môi
Hương mùa xuân đến bồi hồi trong ta.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
09-02-2013, 08:57 AM
http://baocongthuong.com.vn/images/news_remote/2012/01/30/dungnp_09_25/vifash_tichdien4.jpg



NGÀY HỘI XUỐNG ĐỒNG
---*---
Xuân về đẹp lắm mình ơi !
Mưa bay giăng bụi đất trời nên thơ
Ngày xuân mở hội đầu bờ
Anh mong cơ hội chạm hờ vai em.

8/2/2013
Tuyen45

Huy Thanh
09-02-2013, 02:17 PM
NGÀY HỘI XUỐNG ĐỒNG
---*---
Xuân về đẹp lắm mình ơi !
Mưa bay giăng bụi đất trời nên thơ
Ngày xuân mở hội đầu bờ
Anh mong cơ hội chạm hờ vai em.

8/2/2013
Tuyen45


HÔN KHẼ

Đồng quê mộng lắm ai ơi!
Hàng dừa khóm trúc ru lời ngỡ thơ
Hội thi bắt vịt ven bờ
Anh chờ dịp, khẽ hôn hờ má em

Huy Thanh

Huy Thanh
09-02-2013, 02:34 PM
Cụng chén mừng xuân

Đêm xuân cụng chén cùng ta
Rượu Quỳnh Tương chén Ngoc Ngà sánh đôi
Hình ta trộn với bóng người
Tỉnh say say tỉnh ơi người trăm năm...

Lê Thanh Sơn



TÌNH XUÂN

Mơ Xuân mộng đến với ta
Trác Quân-Tư Mã trăng ngà sóng đôi
Rượu Quỳnh Tương thắm làn môi
Mối tình say đắm lòng người ngàn năm

Huy Thanh

maihuongqth
09-02-2013, 07:55 PM
Tết đến - xuân về ! Chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng !

Rộn rã xuân về chúc bạn thơ
Đẹp tình thi hữu thỏa ước mơ
Phúc lộc an bình vui trẻ khoẻ
Bè bạn giao lưu … thơ đón thơ….

Mai Hương

lethanhson
10-02-2013, 11:49 AM
Lời chúc năm mới


Chúc mừng thi hữu gần xa
Đầu xuân năm mới một nhà đông vui
Giao thừa pháo nở rực trời
Áo quần là lượt nụ cười hân hoan
Chung tay xây đắp diễn đàn
Thắm tình thi hữu gập tràn yêu thương!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
10-02-2013, 12:28 PM
Tết đến - xuân về ! Chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng !

Rộn rã xuân về chúc bạn thơ
Đẹp tình thi hữu thỏa ước mơ
Phúc lộc an bình vui trẻ khoẻ
Bè bạn giao lưu … thơ đón thơ….

Mai Hương




Ríu rít xuân


Ríu rít xuân về nhớ bạn thơ
Ở nơi xa thẳm dạ mong chờ
Mong chi trở lại ngày xưa ấy
Thỏa mãn trong lòng những ước mơ...

Lê Thanh Sơn

Hà Đức Cơ
10-02-2013, 02:15 PM
Ríu rít xuân


Ríu rít xuân về nhớ bạn thơ
Ở nơi xa thẳm dạ mong chờ
Mong chi trở lại ngày xưa ấy
Thỏa mãn trong lòng những ước mơ...

Lê Thanh Sơn


XUÂN TƯNG BỪNG

Đầu xuân xướng họa kết vần thơ
Nghĩa nặng tình sâu đã nguyện chờ
Chúc bạn mùa xuân vui trọn vẹn
Tưng bừng náo nức thỏa niềm mơ

Hà Đức Cơ

tuyen45-ad
10-02-2013, 03:32 PM
Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết


Cụng chén mừng xuân

Đêm xuân cụng chén cùng ta
Rượu Quỳnh Tương chén Ngoc Ngà sánh đôi
Hình ta trộn với bóng người
Tỉnh say say tỉnh ơi người trăm năm...

Lê Thanh Sơn


TÌNH XUÂN

Mơ Xuân mộng đến với ta
Trác Quân-Tư Mã trăng ngà sóng đôi
Rượu Quỳnh Tương thắm làn môi
Mối tình say đắm lòng người ngàn năm

Huy Thanh

http://yduoc365.com/wp-content/uploads/cong-dung-chua-benh-cua-hoa-dao-chua-benh-y-duoc-365.jpg


GIAO THỪA CỤNG CHÉN
---*---
Giao thừa cụng chén mình, ta
Men đời rượu ngọc ngà ngà say đôi
Hình như môi chạm bờ môi
Ngất ngây vị ngọt tình người tháng năm.

10/2/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
10-02-2013, 06:02 PM
NGÀY HỘI XUỐNG ĐỒNG
---*---
Xuân về đẹp lắm mình ơi !
Mưa bay giăng bụi đất trời nên thơ
Ngày xuân mở hội đầu bờ
Anh mong cơ hội chạm hờ vai em.

8/2/2013
Tuyen45


HÔN KHẼ

Đồng quê mộng lắm ai ơi!
Hàng dừa khóm trúc ru lời ngỡ thơ
Hội thi bắt vịt ven bờ
Anh chờ dịp, khẽ hôn hờ má em

Huy Thanh


http://www.rfa.org/vietnamese/programs/TraditionalMusic/the-poor-cailuong-groups-in-1950s-02062012111744.html/performance-at-temple



ƯỚC GÌ
---*---
Làng bên mở hội người ơi !
Gánh chèo xuân hát, giữa trời ngâm thơ
Dòng thương sóng vỗ đôi bờ
Ước gì anh được vuốt hờ má em.

10/2/2013
Tuyen45

Huy Thanh
10-02-2013, 08:24 PM
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/TraditionalMusic/the-poor-cailuong-groups-in-1950s-02062012111744.html/performance-at-temple



ƯỚC GÌ
---*---
Làng bên mở hội người ơi !
Gánh chèo xuân hát, giữa trời ngâm thơ
Dòng thương sóng vỗ đôi bờ
Ước gì anh được vuốt hờ má em.

10/2/2013
Tuyen45






ÁO DÂY

Tôi ru nàng ngủ à ơi
Hát hò khe khẽ những lời như thơ
Áo dây để hở hai bờ
Say sưa giấc mộng ước sờ vai em

Huy Thanh

lethanhson
10-02-2013, 11:08 PM
Ý Xuân


Tình xuân người gửi vào thơ
Ý hay lời đẹp ngẩn ngơ hoa cười
Bên em hương cũng bồi hồi
Hòa trong tiếng gió những lời cỏ hoa...

Lê Thanh Sơn

suongthu_99
11-02-2013, 12:43 AM
http://yeudulich.vn/userfiles/1-2012/Thang%201-2012/06-01/%C4%90%C3%A0o,mai/hongdao-maivang.jpg


Tình người nở như búp hoa
Xuân đến muôn nhà đẹp ý vàng mai
Đào hồng bông trổ cánh sai
Như tình THI HỮU vẫn hoài tình thân

maihuongqth
11-02-2013, 02:58 PM
Ý Xuân



Tình xuân người gửi vào thơ
Ý hay lời đẹp ngẩn ngơ hoa cười
Bên em hương cũng bồi hồi
Hòa trong tiếng gió những lời cỏ hoa...

Lê Thanh Sơn



TÌNH XUÂN

Tình xuân gửi mộng gửi mơ
Ý hay gửi gắm vần thơ trao lời
Bên em – tình gửi hương đời
Hòa trong chồi biếc xuân ngời sắc xuân…!

MH – 2 tết Quý Tỵ

lethanhson
12-02-2013, 10:11 PM
Dấu xuân


Dấu xuân khắp nẻo xa gần
Ngày vui hội ngộ quây quần bên nhau
Mai vàng đào thắm về đâu?
Gió khuya ngan ngát ngập bầu trời hương.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
13-02-2013, 12:19 PM
Bếp hồng


Đã hàn lại có tuyết băng
Nghe câu thơ viết cũng bằng đá thôi
Ngẫm sâu chín suối ai cười
Bếp hồng sưởi ấm lòng người giá băng!


Lê Thanh Sơn

lethanhson
13-02-2013, 08:35 PM
Mùa xuân nhớ người


Mùa xuân rạng rỡ đến muôn nơi
Hoa nở chim ca nắng rực trời
Tết đến hân hoan từ mọi nẻo
Núi sông bền vững nhớ ơn người!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
13-02-2013, 08:56 PM
Mùa xuân nhớ người


Mùa xuân rạng rỡ đến muôn nơi
Hoa nở chim ca nắng rực trời
Tết đến hân hoan từ mọi nẻo
Núi sông bền vững nhớ ơn người!

Lê Thanh Sơn


HƯƠNG XUÂN

Thơm ngát hương xuân tỏa khắp nơi
Phúc lành vạn vật bốn phương trời
Lộc tài ấm lạnh cùng chia sẻ
Đất nước an vui cảm tạ người

Huy Thanh

Huy Thanh
13-02-2013, 09:07 PM
Dấu xuân


Dấu xuân khắp nẻo xa gần
Ngày vui hội ngộ quây quần bên nhau
Mai vàng đào thắm về đâu?
Gió khuya ngan ngát ngập bầu trời hương.

Lê Thanh Sơn



LẦU HỒNG

Tuy xa nhưng lại rất gần
Nối vần thơ "net" những lần nhớ nhau
Đêm nay trăng rụng về đâu?
Giao thừa lặng lẽ hồng lầu đưa hương

Huy Thanh

HÀN BĂNG
14-02-2013, 03:14 AM
Bếp hồng


Đã hàn lại có tuyết băng
Nghe câu thơ viết cũng bằng đá thôi
Ngẫm sâu chín suối ai cười
Bếp hồng sưởi ấm lòng người giá băng!

Lê Thanh Sơn


Kính thầy cho vần thơ hay
Hàn Băng Tuyết trắng tháng ngày đông phong
Vầng dương ló dạng đằng đông
Bừng lên ngọn NẮNG ẤM hồng nhân gian
Khi xong nợ về địa đàng
Trần gian âm cảnh gạch sang luân hồi
Nén hương thắp viếng hồn côi
Cho tình thơ ấm bớt hồi giá băng

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-02-2013, 01:02 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM

Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.

M TTTL kg


Xa người nỗi nhớ chơi vơi
Xem trong thiên hạ ai người vấn vương
Trót yêu chạm nhớ chạm thương
Nỗi đau thiên hạ ai nhường người thơ!!

Lê thanh Sơn


LƯU LUYẾN

Nỗi lòng luyến nhớ chẳng vơi
Đường quê sóng bước một thời còn vương
Ngày xưa đã nói lời thương
Bên lầu vọng nguyệt canh trường dệt thơ

Huy Thanh

LUYẾN NHỚ

Kể từ ngày ấy gặp chàng
Hồn em đã trải cung đàn vương tơ
Đêm đêm hết mộng rồi mơ
Trằn trà trằn trọc ngẩn ngơ cả người
Vài câu thăm hỏi thế thôi
Mà sao sâu lắng những lời nhớ thương
Hỡi người bên ấy sông Tương
Nhớ bên ni có người thương ngóng chàng?

TTTL

nvhung
15-02-2013, 11:11 AM
Dấu xuân

Dấu xuân khắp nẻo xa gần
Ngày vui hội ngộ quây quần bên nhau
Mai vàng đào thắm về đâu?
Gió khuya ngan ngát ngập bầu trời hương.

Lê Thanh Sơn


XUYẾN XAO

Ngày thơ Việt đã đến gần
Giao lưu thi hữu quây quần bên nhau
Gặp rồi, chẳng muốn xa đâu
Xuyến xao, xao xuyến trăm màu ngàn hương

Nguyễn Văn Hùng

tuyen45-ad
16-02-2013, 10:45 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-T4lRCZFHTXE/UR73xg2fdNI/AAAAAAAAB9s/QD7cfdmQ6J4/w497-h373/photo.jpg





MỪNG SINH NHẬT
VNTHIHUU
---*---
Diễn đàn sinh nhật cận kề rồi
Hội tụ bốn phương các bạn ơi ?
Khắp nẻo ba miền chung mái ấm
Tình người thi sĩ đẹp muôn đời.

16/2/2013
Tuyen45

suongthu_99
18-02-2013, 11:16 PM
Ý Xuân



Tình xuân người gửi vào thơ
Ý hay lời đẹp ngẩn ngơ hoa cười
Bên em hương cũng bồi hồi
Hòa trong tiếng gió những lời cỏ hoa...

Lê Thanh Sơn


LỜI XUÂN

Lời Xuân hoa nở ý thơ
Đón Xuân rộn rã vần mơ tươi cười
Trống Xuân giục giã từng hồi
Đàn Xuân trổi nhạc rạng ngời Xuân hoa

SƯƠNG THU


@ Dạ thưa thầy, con xin đáp lễ thầy ạ ! Kính thầy lời chúc Xuân vui ! Cảm ơn thầy đã ghé qua Topic của con và lưu lại những vần thơ hay !

Huy Thanh
19-02-2013, 08:27 AM
Dấu xuân

Dấu xuân khắp nẻo xa gần
Ngày vui hội ngộ quây quần bên nhau
Mai vàng đào thắm về đâu?
Gió khuya ngan ngát ngập bầu trời hương.

Lê Thanh Sơn


XUYẾN XAO

Ngày thơ Việt đã đến gần
Giao lưu thi hữu quây quần bên nhau
Gặp rồi, chẳng muốn xa đâu
Xuyến xao, xao xuyến trăm màu ngàn hương

Nguyễn Văn Hùng



VƯỜN THƠ THI HỮU

Bạn hữu tuy xa mà gần
Niềm vui vô hạn những lần họa nhau
Nguyên Tiêu trăng dạo nơi đâu
Nhớ vườn Thi hữu sáng lầu tỏa hương

Huy Thanh

Huy Thanh
19-02-2013, 09:04 AM
Ý Xuân

Tình xuân người gửi vào thơ
Ý hay lời đẹp ngẩn ngơ hoa cười
Bên em hương cũng bồi hồi
Hòa trong tiếng gió những lời cỏ hoa...

Lê Thanh Sơn


LỜI XUÂN

Lời Xuân hoa nở ý thơ
Đón Xuân rộn rã vần mơ tươi cười
Trống Xuân giục giã từng hồi
Đàn Xuân trổi nhạc rạng ngời Xuân hoa

SƯƠNG THU

@ Dạ thưa thầy, con xin đáp lễ thầy ạ ! Kính thầy lời chúc Xuân vui !


VƯỜN XUÂN

Vườn Xuân khai nhụy trổi thơ
Lá cành e ấp phất phơ nụ cười
Én đâu bay đến đầu hồi
Ríu ra ríu rít ngắm chồi nở hoa

Huy Thanh

lethanhson
19-02-2013, 12:05 PM
Vắng nhà


Vắng nhà bạn cũ tới thăm
Vần thơ bạn để vết hằn thật sâu
Cho dù xa cách dài lâu
Nhớ thương nhau gửi bao câu thơ mừng!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-02-2013, 12:32 PM
VALENTINE - LUYẾN NHỚ

Kể từ ngày ấy gặp chàng
Hồn em đã trải cung đàn vương tơ
Đêm đêm hết mộng rồi mơ
Trằn trà trằn trọc ngẩn ngơ cả người
Vài câu thăm hỏi thế thôi
Mà sao sâu lắng những lời nhớ thương
Hỡi người bên ấy sông Tương
Nhớ bên ni có người thương ngóng chàng?

TTTL




Thề cùng


Chia tay sao quá vội vàng
Người qua bến đợi tôi sang sông chờ
Nhớ người lòng cứ ngẩn ngơ
Thôi đành trao gửi câu thơ vợi buồn
Dẫu rằng cách trở núi sồng
Hẹn ngày sum họp về trong diễn đàn
Biết tình thi hữu chứa chan
Thề nguyền hẹn ước muôn ngàn năm sau!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
19-02-2013, 03:49 PM
HAO GẦY

Bạc đầu Ô thước nối cầu
Ngân Giang chi ngập giọt sầu lẻ đôi
Ngàn năm sự đã thế rồi
Nhân tình thế thái muôn đời khát khao
Người đi biền biệt bể dâu
Buồn lòng kẻ ở nỗi sầu cô đơn
Câu thơ gói cả dỗi hờn
Bắc qua năm tháng trắng trơn hao gầy.

Huy Thanh
19-02-2013, 08:19 PM
Vắng nhà

Vắng nhà bạn cũ tới thăm
Vần thơ bạn để vết hằn thật sâu
Cho dù xa cách dài lâu
Nhớ thương nhau gửi bao câu thơ mừng!

Lê Thanh Sơn


THĂM BẠN

Xuân sang nhớ bạn ghé thăm
Đường xa diệu vợi chưa bằng sông sâu
Bạn thơ vắng đã hơi lâu
Lộc tài phúc hạnh vài câu chúc mừng

Huy Thanh

lethanhson
20-02-2013, 05:30 AM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3388_zpse14f1ac1.jpg
Một khoảnh khắc dành cho bé giữa điệp trùng khách du xuân.

ĐƯỜNG HOA

Bao năm Nguyễn Huệ đẹp đường hoa
Tươi thắm sắc xuân mọi nếp nhà
Chăm sóc giữ gìn vui suốt Hội
Triệu người ý thức thật đáng ca!


Xuân về


Xuân về rực rỡ sắc muôn hoa
Bạn hữu xa quê chẳng ghé nhà
Đón đợi cùng về vui lễ hội
Nhớ người xa xẩm khúc dân ca.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-02-2013, 06:19 AM
BƯỚC XUÂN

Xuân nồng ấm - xuân ngát hương
Mênh mông Xuân với bốn phương ngọt ngào…
Gió trời hương đất nôn nao
Cánh hồng lộc biếc xôn xao bến đời
Bước Xuân in dấu đất trời
Tươi cành thắm lá hoa ngời sắc hoa…

MH



Tình cũ


Biệt ly tình cũ xót xa
Đóa hoa người tặng nhạt nhòa sắc hương
Bóng người phía cuối con đường
Bâng khuâng xuân đến nhớ thương ngọt ngào
Gửi hương cho gió xôn xao
Chút tình gửi lại tuôn trào... nắng xuân!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-02-2013, 06:32 AM
Nguyên tiêu


Đón đợi nguyên tiêu bấy đến giờ
Cầm tay trao mắt thực hay mơ
Người đi xa tít chân trời thẳm
Có kịp về không thỏa đợi chờ.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
20-02-2013, 09:35 AM
Sầu đong càng lắc càng đầy
Buồn qua năm tháng hao gầy sắc thơ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Bao ngày mòn mỏi giấc mơ sum vầy
Nguyên Tiêu đã sắp tới ngày
Mong là sẽ thỏa giải bày nhớ thương.

lethanhson
20-02-2013, 09:57 AM
Sầu đong càng lắc càng đầy
Buồn qua năm tháng hao gầy sắc thơ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Bao ngày mòn mỏi giấc mơ sum vầy
Nguyên Tiêu đã sắp tới ngày
Mong là sẽ thỏa giải bày nhớ thương.


Gặp người


Nhớ thương tình cũ vơi đầy
Xa xôi cách trở héo gầy ý thơ
Tình người bao tháng năm chờ
Vẫn mong gặp lại niềm mơ trọn đầy
Nguyên tiêu nhẩm tính từng ngày
Gặp người san sẻ giải bày nỗi yêu!

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
20-02-2013, 02:41 PM
Nguyên tiêu


Đón đợi nguyên tiêu bấy đến giờ
Cầm tay trao mắt thực hay mơ
Người đi xa tít chân trời thẳm
Có kịp về không thỏa đợi chờ.

Lê Thanh Sơn



MUỘI CHỜ
---*---
Mong đợi nguyên tiêu đếm mỗi giờ
Ôm hôn thắm thiết thật đâu mơ
Bạn thơ gặp mặt tình chan chứa
Thu xếp về nhanh kẻo muội chờ.

20/2/2013
Tuyen45

lethanhson
22-02-2013, 02:26 AM
Hương mùa cũ


Quá mùa gửi chút hương xưa
Mùi thơm ngan ngát người chưa thấy về
Xa xôi cách trở Sơn Khê
Người đi sớm tối tái tê dặm trường
Chút hương mùa cũ còn vương
Xuân về chợt nhớ người thương xa vời...

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
22-02-2013, 07:55 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-099I3LnZrNQ/USYG3DOSNUI/AAAAAAAACCs/-aH8WdRaHAI/s494/L%C3%82M+VI%E1%BB%86N+N%C3%9AI+QUY%E1%BA%BET+4.jpg



TÌNH THƠ
---*---
Thành Vinh – Phủ Lạng đẹp tình thơ
Xa cách núi sông nghĩa chẳng mờ
Mỗi độ xuân về mong gặp mặt
Thỏa lòng trông đợi dạ hằng mơ.

21/2/2013
Tuyen45

quanlenh
22-02-2013, 10:04 AM
HƯƠNG NHÚT THANH CHƯƠNG

Nhớ quê hương Nhút xa đưa
Mùi quê quyến rũ nhạt mờ hương xa
Ai về đất mẹ quê ta
Nhớ mang lọ Nhút mặn mà tình quê
Dẫu rằng vẫn giữ nếp lề
Nhưng chẳng bằng được Nhút quê làng mình
Trải bao dặm nẻo mưu sinh
Mà hương Nhút quyện mãi tình cố hương.

lethanhson
22-02-2013, 10:20 AM
Đẹp như mơ


Không còn biên giới nghĩa tình thơ
Khói phủ sương giăng chẳng thể mờ
Tết đến thi nhân vui hội ngộ
Tình thâm nghĩa thắm đẹp như mơ.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-02-2013, 10:54 AM
HƯƠNG NHÚT THANH CHƯƠNG

Nhớ quê hương Nhút xa đưa
Mùi quê quyến rũ nhạt mờ hương xa
Ai về đất mẹ quê ta
Nhớ mang lọ Nhút mặn mà tình quê
Dẫu rằng vẫn giữ nếp lề
Nhưng chẳng bằng được Nhút quê làng mình
Trải bao dặm nẻo mưu sinh
Mà hương Nhút quyện mãi tình cố hương.


Đặc sản quê


Món gì đặc sản đó anh
Mặn mòi giản dị nặng tình gió sương
Cách xa muôn dặm đường trường
Sơn hào hải vị vấn vương quê nhà
Đất nghèo tương, nhút lắm cà
Nhớ người thương gửi chút quà quê hương!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-02-2013, 11:27 AM
Ý XUÂN

Ý Xuân hồn thả lời thơ
Gửi theo cánh nhạn mộng mơ tươi cười
Trống trường giục giã liên hồi
Qua song cửa lớp lại ngồi ngắm hoa

Huy Thanh[/CENTE]
[I][CENTER]
Vườn xuân


Tiếng chim inh ỏi vườn thơ
Nắng hồng xuân trải giấc mơ hoa cười
Hương thơm mùa cũ bồi hồi
Đi trong lộc biếc xanh chồi cỏ hoa

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
22-02-2013, 05:02 PM
Đẹp như mơ


Không còn biên giới nghĩa tình thơ
Khói phủ sương giăng chẳng thể mờ
Tết đến thi nhân vui hội ngộ
Tình thâm nghĩa thắm đẹp như mơ.

Lê Thanh Sơn


VUI HẠNH NGỘ

Trăng rằm soi sáng đẹp trang thơ
Lời dệt ý hay lui bóng mờ
Sinh nhật Nguyên Tiêu vang tiếng hát
Thi nhân hạnh ngộ mộng vàng mơ

Huy Thanh

Huy Thanh
22-02-2013, 07:32 PM
Vườn xuân


Tiếng chim inh ỏi vườn thơ
Nắng hồng xuân trải giấc mơ hoa cười
Hương thơm mùa cũ bồi hồi
Đi trong lộc biếc xanh chồi cỏ hoa

Lê Thanh Sơn

XUÂN CHÀO

Sơn ca đến đậu vườn thơ
Hoa tươi mơn mởn mộng mơ hé cười
Đại hồi cùng với tiểu hồi
Ngâm mai quế lộ uống rồi say hoa

Huy Thanh

lethanhson
22-02-2013, 07:54 PM
Hẹn người


Hẹn người về với hội thơ
Qua rừng đào thắm, hoa mơ trắng cười
Cầm tay thi hữu bồi hồi
Niềm vui rộn rã lòng người đắm say

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
22-02-2013, 09:49 PM
Hẹn người


Hẹn người về với hội thơ
Qua rừng đào thắm, hoa mơ trắng cười
Cầm tay thi hữu bồi hồi
Niềm vui rộn rã lòng người đắm say

Lê Thanh Sơn



SAY

Tôi anh vui xướng họa thơ
Nhấp hồng nhi tửu say mơ mộng cười
Nâng ly cạn chén đến hồi
Chân cao bước thấp đứng ngồi ngả nghiêng

Huy Thanh

quanlenh
23-02-2013, 09:22 PM
HẸN NGÀY NGUYÊN TIÊU

...
Nguyên Tiêu đã sắp tới ngày
Mong là sẽ thỏa giải bày nhớ thương.

Nhà Văn hóa Lao động TP HCM, 9h ngày thứ Bảy 14 tháng Giêng Quý Tỵ,
Trân trọng đón chào!


KHAI HỘI NGUYÊN TIÊU

Sáng nay khai Hội Nguyên Tiêu
Tao Đàn quy tụ bao nhiêu Thi tình
Thơ dòn Liền chị tươi xinh
Quây quần trao gửi ân tình Nguyên tiêu.

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3454_zps7a5ece11.jpg
Lời ca chào đón tri âm

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3425_zpsb02a27fd.jpg
Với CLB Thơ - Quan họ Kinh Bắc, TP HCM

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3421_zps4e799391.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB Thơ 28-7 Q11

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3417_zpsbb2b4239.jpg
Khách Thơ Vũng Tàu

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3416_zps46256c56.jpg
Khai Thơ Nguyên Tiêu - Đất nước vào Xuân

nvhung
25-02-2013, 08:24 AM
Đẹp như mơ


Không còn biên giới nghĩa tình thơ
Khói phủ sương giăng chẳng thể mờ
Tết đến thi nhân vui hội ngộ
Tình thâm nghĩa thắm đẹp như mơ

Lê Thanh Sơn




Hoàng hôn cố nghĩ mấy vần thơ
Chợt thấy hồ Tây sương phủ mờ
Tìm chữ, ghép vần sao khó thế
Chọn câu, gắn nghĩa mãi là mơ.

Trung Dũng
23-02-2013


Thơ thẩn

Thơ thẩn vườn xuân một khách thơ
Nguyên Tiêu trăng sáng phủ mây mờ
Cung đàn thánh thót gieo niềm nhớ
Dòng nhạc du dương dệt ước mơ.

thutím



Vắng Anh

Vắng anh sao viết khó thành thơ
Trang giấy buồn hiu nét chữ mờ
Ước hẹn ngày nào quên chẳng giữ
Giao kèo gặp gỡ chỉ còn mơ.

Trung Dũng
24-02-2013





Chị Hằng náo nức chở vần thơ
Mang tặng trần gian chốn bụi mờ
Cõi mộng lung linh ngàn sao chiếu
Ngọt ngaò kẻ sỹ nghĩ đang mơ

Tnanh Thanh Khiết
24.2.2013

THƠ - EM

Vắng Em, tìm mãi chẳng thấy thơ
Mây phủ Nguyên Tiêu bóng trăng mờ
Em đến rồi kìa bông hồng nở
Thơ - Em vần điệu dệt mộng mơ...

Nguyễn Văn Hùng
24.2.2013

quanlenh
25-02-2013, 03:52 PM
Vắng Anh

Vắng anh sao viết khó thành thơ
Trang giấy buồn hiu nét chữ mờ
Ước hẹn ngày nào quên chẳng giữ
Giao kèo gặp gỡ chỉ còn mơ.

Trung Dũng
24-02-2013


SAO NỠ

Ngày vui sao nỡ vắng hình anh
Đảo mắt lần tìm bóng trong tranh
Anh tọa hướng nào im ắng thế
Ngỡ buồn thương nhớ khoảng trời xanh.

quanlenh
27-02-2013, 04:14 PM
XA XÔI ...

Tết ra, thi hội cũng qua rồi
Trống vắng chi hoài rứa người ơi
Thương những nét vần vào quên lãng
Bồi hồi hình bóng ảo xa xôi ...

quanlenh
27-02-2013, 04:34 PM
KHAI HỘI NGUYÊN TIÊU

Sáng nay khai Hội Nguyên Tiêu
Tao Đàn quy tụ bao nhiêu Thi tình
Thơ dòn Liền chị tươi xinh
Quây quần trao gửi ân tình Nguyên tiêu.

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3454_zps7a5ece11.jpg
Lời ca chào đón tri âm

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3425_zpsb02a27fd.jpg
Với CLB Thơ - Quan họ Kinh Bắc, TP HCM

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3421_zps4e799391.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB Thơ 28-7 Q11

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3417_zpsbb2b4239.jpg
Khách Thơ Vũng Tàu

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3416_zps46256c56.jpg
Khai Thơ Nguyên Tiêu - Đất nước vào Xuân


HỘI NGỘ

Người vui Văn Miếu sân thơ
Hà thành Xuân sớm đón chờ thi nhân
Ta về vui hội Cung Văn *
Bạn thơ thân thiết quây quần trời Nam
Đượm làn Quan họ duyên thầm
Mặc tình rơi nhẫn bay khăn ... qua cầu
Mời nhau tinh tế miếng trầu
Mà nghe lúng liếng ... sắc màu Nàng Thơ
Duyên tình hội ngộ Bến Mơ
Gặp đây vui thế - Bất ngờ Mùa Xuân!

* Cung Văn hóa Lao động TP HCM

tuyen45-ad
27-02-2013, 10:09 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-kJk_VSyCOoc/US4cpgUV4NI/AAAAAAAACE8/4AJm5zxY7J4/w497-h373/V%25C4%2582N%2BMI%25E1%25BA%25BEU%2BI.jpg



HỒN THƠ NƯỚC VIỆT
---*---
Văn miếu nguyên tiêu rực rỡ hoa
Hồn thơ tỏa sáng khắp sơn hà
Theo chân tiên tổ ngời trang sử
Tiếp bước ông cha rạng nước nhà
Thế hệ hôm nay mài sắc bút
Ngày mai con cháu viết trường ca
Tô thêm truyền thống danh nhân Việt
Rạng rỡ sắc màu Tổ Quốc ta.

27/2/2013
Tuyen45




https://lh6.googleusercontent.com/-c-iXTTnRcMo/US6s3RV6NgI/AAAAAAAACGM/I6KcaU0knGI/w512-h521-p-o-k/C%25E1%25BB%2594NG%2BV%25C4%2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg



Trái qua phải : Tuyen45, Mạnh Kỷ, Khắc Hiền.

quanlenh
28-02-2013, 09:02 AM
TÌM NGƯỜI LẠC

Muốn tìm người lạc chốn vườn Thơ
Ra tết vắng đâu để mãi chờ
Du viễn qua miền xa vắng ấy
Hay về chốn cũ chén say sưa?

lethanhson
28-02-2013, 12:30 PM
TÌM NGƯỜI LẠC

Muốn tìm người lạc chốn vườn Thơ
Ra tết vắng đâu để mãi chờ
Du viễn qua miền xa vắng ấy
Hay về chốn cũ chén say sưa?


Vui bạn


Vui bạn quên về với xứ thơ
Thương người bạn cũ dạ vương tơ
Tương tư nào kể chi trai gái
Xa thẳm chốn quê mỏi mắt chờ...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
28-02-2013, 12:42 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1593&d=1361712700

lethanhson
28-02-2013, 12:48 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1594&d=1361718325

lethanhson
28-02-2013, 01:00 PM
http://i576.photobucket.com/albums/ss205/phongdt44/IMG_5589_zps820245a3.jpg

Thi hữu : Tuấn Phong ( Bên trái) và Lê Thanh Sơn( bên phải)

lethanhson
28-02-2013, 01:15 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1590&d=1361713598

lethanhson
28-02-2013, 06:11 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1577

Các thi hữu từ phải qua trái hàng trước : Bạch Hồng Ngọc , Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Tuấn
Đứng phía sau: Lê Thanh Sơn


Hội thơ


Mừng vui gặp bạn diễn đàn thơ
Tình thắm duyên tươi đẹp bốn mùa
Khúc khích ai cười trên biển biếc
Sóng lòng ai dậy sáng hồn mơ.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
01-03-2013, 07:46 PM
Hội thơ

Mừng vui gặp bạn diễn đàn thơ
Tình thắm duyên tươi đẹp bốn mùa
Khúc khích ai cười trên biển biếc
Sóng lòng ai dậy sáng hồn mơ.

Lê Thanh Sơn


THỎA MƠ

Rất vui chân diện mục người thơ
Đã thỏa niềm mong hẹn đợi chờ
Văn Miếu rạng ngời bao ánh mắt
Nguyên Tiêu vằng vặc bóng trăng mơ

Huy Thanh

lethanhson
02-03-2013, 07:12 AM
[B]
Bài ca ân tình[/B
]

Tháng năm trôi chẳng thể vơi
Chiến tranh đã cướp bao người tài ba
Nhớ thương đồng đội xót xa
Rừng khuya thông hát bài ca ân tình.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
02-03-2013, 07:17 AM
http://i576.photobucket.com/albums/ss205/phongdt44/IMG_5589_zps820245a3.jpg

Thi hữu : Tuấn Phong ( Bên trái) và Lê Thanh Sơn( bên phải)


RA THẾ!

Ra thế ! Bấy lâu cứ ẩn hình
Bây giờ rõ mặt nét tươi xinh
Phương trời bè bạn vui thưởng ngoạn
Bõ nhớ tri âm, nỗi tâm tình!

Huy Thanh
02-03-2013, 09:21 AM
[B]
Bài ca ân tình[/B
]

Tháng năm trôi chẳng thể vơi
Chiến tranh đã cướp bao người tài ba
Nhớ thương đồng đội xót xa
Rừng khuya thông hát bài ca ân tình.

Lê Thanh Sơn



LỜI CA NGHĨA TÌNH

Thủy triều con nước đầy vơi
Chiến chinh tàn cuộc đến hồi phong ba
Biệt ly người ở ngàn xa
Nhớ thương bạn, hát lời ca nghĩa tình

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
02-03-2013, 11:02 AM
RA THẾ!



Ra thế ! Bấy lâu cứ ẩn hình
Bây giờ rõ mặt nét tươi xinh
Phương trời bè bạn vui thưởng ngoạn

Bõ nhớ tri âm, nỗi tâm tình!


TRỌN NGHĨA TÌNH

Cuộc sống muôn năm để lại hình
Tu tâm tích đức mới nên xinh
Sống trong lòng bạn ghi tim ảnh
Mãi mãi bền lâu trọn nghĩa tình.

Trần Xuân Sinh
02/03/2013

Huy Thanh
03-03-2013, 10:35 AM
MƠ LÀM CẦU THỦ

"Nhà" ơi! Anh có mấy lời
Mơ làm cầu thủ được mời chơi xa
Những ngày gió tuyết mưa sa
Sân banh ngập nước ở nhà làm thơ

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
07-03-2013, 09:04 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg

Bạch Hồng Ngọc
07-03-2013, 09:08 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg


" Những gương mặt dịu hiền từng trải
Ngồi bên nhau rực rỡ ánh hào quang
Trên đường đời ta rộng bước thênh thang
Đưa ngòi bút gạt sạch bùn nhơ nhuốc"

Chúc các anh có nhiều cảm tác mới

08/3/2013
Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
07-03-2013, 09:41 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg

09/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg"]http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg[/URL]


Tình Quê


Tình quê bạn đón đến Nghi Liên
Hội tụ về đây bạn hữu hiền
Chăm bón vườn xuân đầy trái ngọt
Đời thêm nồng thắm mối lương duyên

Lê Thanh Sơn

quanlenh
07-03-2013, 10:05 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg


ẢNH KỶ NIỆM

Sáu chàng Bến Thủy đến Nghi Liên
Dự hội thơ Xuân với bạn hiền
Chụp ảnh chung vui làm kỷ niệm
Xem chừng còn lắm mối tơ duyên.

Trần Xuân Sinh


ƯỚC GÌ ...

Ngước trông những thấy rành mừng
Sáu "chàng Bến Thủy" xem chừng còn sung
Ngời ngời tấm ảnh chụp chung
Ước gì có dịp gặp cùng sáu anh!

lethanhson
07-03-2013, 10:05 PM
http://files.myopera.com/hoangdangdat/blog/rose-hoahongdep20.jpg


Quà


Ngày vui tặng một giỏ hoa
Nhớ về kỷ niệm món quà đẹp tươi
Nắng xuân nồng thắm đất trời
Dang tay ôm ấp trọn đời yêu thương!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
07-03-2013, 10:50 PM
http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/raa1272436990.jpg


Ý Người


Một bức hoành phi tỏa sáng ngời
Đôi câu đối đỏ rực vàng tươi
Người đang xa cách lòng trông đợi
Kỷ niệm còn nguyên vẹn ý người!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
07-03-2013, 11:07 PM
GỢI TÌNH

Chân dài áo ngắn gợi tình
Coi chừng thứ ấy là bình dấm chua
Vương vào khéo mất ngủ trưa
Bỏ đi thì tiếc, dây dưa mất tình.

Trần Xuân Sinh
07/03/2013


Tuổi yêu


Tuổi yêu bỗng gặp hương tình
Khác nào con trẻ ôm bình sữa tươi
Dẫu xa cuối đất cùng trời
Sáng trưa chiều tối không nguôi nhớ người.

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
07-03-2013, 11:19 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg

09/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg"]http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho_Nghi-Lien_zps55e53496.jpg[/URL]


Tình Quê


Tình quê bạn đón đến Nghi Liên

Hội tụ về đây bạn hữu hiền
Chăm bón vườn xuân đầy trái ngọt
Đời thêm nồng thắm mối lương duyên



Lê Thanh Sơn

ƯỚC GÌ ...

Ngước trông những thấy rành mừng
Sáu "chàng Bến Thủy" xem chừng còn sung
Ngời ngời tấm ảnh chụp chung
Ước gì có dịp gặp cùng sáu anh!



QUẢN LỆNH


Nắng lên nhìn mặt bạn hiền
Sáu chàng hiệp sĩ ngang nhiên an lành
Mừng vui mong gặp các anh
Hoa thơm trổ nụ trái xanh chín vàng .

Thugiangvũ

kính chúc các huynh luôn an vui cùng toàn thể gia đình an khang , may mắn.

Huy Thanh
08-03-2013, 08:25 PM
ẢNH KỶ NIỆM

Sáu chàng Bến Thủy đến Nghi Liên
Dự hội thơ Xuân với bạn hiền
Chụp ảnh chung vui làm kỷ niệm
Xem chừng còn lắm mối tơ duyên.

Trần Xuân Sinh


Tình Quê

Tình quê bạn đón đến Nghi Liên
Hội tụ về đây bạn hữu hiền
Chăm bón vườn xuân đầy trái ngọt
Đời thêm nồng thắm mối lương duyên

Lê Thanh Sơn


KHƠI NGUỒN

Bạn xưa tình nghĩa tựa hồng liên
Tri kỉ thâm giao biết tính hiền
Thi hữu khơi nguồn mơ suối ngọt
Nợ thơ phai tóc vẫn còn duyên

Huy Thanh

lethanhson
09-03-2013, 01:00 PM
Có nhau


Khi quên được mọi sự đời
Lòng ta chắc đến được nơi an lành
Chuyện người thì cứ hao hanh
Mấy ai mộng ước đã thành giấc mơ
Xa em anh mãi đợi chờ
Có nhau thêm đẹp bài thơ cuộc đời.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-03-2013, 03:35 PM
http://i.upanh.com/vlevac

lethanhson
09-03-2013, 03:39 PM
http://i.upanh.com/vleric


http://i.upanh.com/vlertf



http://i.upanh.com/vlevfm

lethanhson
09-03-2013, 03:56 PM
http://i.upanh.com/vlerbo
http://i.upanh.com/vlbgbw
http://i.upanh.com/vlbgxd
http://i.upanh.com/vlbgzj
http://i.upanh.com/vlbglw


Môt chuyến lên Tây Bắc thăm con gái ở tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên và ghé Sa Pa.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-03-2013, 09:17 PM
Mẹ kính yêu!


( Tưởng nhớ hương hồn ngày hết khó Mẹ )
Mẹ cho giọt sữa ngọt ngào
Ru con câu hát ca dao dịu dàng
Mùa hè trời nắng như rang
Quạt nan tay mẹ nhẽ nhàng khẽ đưa
Cả đời dầu dãi nắng mưa
Lo toan vất vả sớm trưa một mình
Mẹ như dòng suối trong lành
Mẹ như lửa ấm đêm hanh lạnh về
Cả đời gắn bó với quê
Gian lao vất vả tái tê nỗi đời
Thương bao số phận con người
Buồn vui cứ vậy suốt đời sẻ san
Nhà nghèo mái dột mưa chan
Xót xa mẹ nhận dịu dàng phần con
Nỗi đau lòng mẹ héo hon
Chồng mất bom Mỹ... em con chiến trường!
Suốt đời chịu khó chịu thương
Biết bao gian khổ quãng đường đời qua
Bây giờ Người đã đi xa
Công lao cao rộng bao la biển trời
Nhớ thương lòng chẳng hề nguôi
Dẫu xa cách mẹ suốt đời không quên!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-03-2013, 09:53 PM
Mơ gặp


Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-03-2013, 10:06 PM
http://i.upanh.com/vmqcsj

Huy Thanh
10-03-2013, 09:12 AM
Chốn thi ca

Đắm say sâu lắng chốn thi ca
Thi phú thanh tao nghĩa mặn mà
Nghĩa thắm duyên nồng lòng sáng tạo
Cuộc đời tươi đẹp mãi trong ta

Lê Thanh Sơn


TƯƠNG PHÙNG

Vườn thơ thi hữu hội hòa ca
Thắm thiết tình thân nghĩa đó mà
Tri kỉ tương phùng dù vạn nẻo
Kim bằng muôn thuở ấm lòng ta

Huy Thanh

Huy Thanh
10-03-2013, 09:35 AM
Mơ gặp

Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn


Ý HỢP

Giao lưu xướng họa đã bao lần
Ý hợp dẫu xa thắm thiết thân
Thiên lý Bắc Nam dù cách trở
Tâm đồng qua mạng lại thêm gần

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
10-03-2013, 10:33 AM
Mơ gặp

Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn


Ý HỢP

Giao lưu xướng họa đã bao lần
Ý hợp dẫu xa thắm thiết thân
Thiên lý Bắc Nam dù cách trở
Tâm đồng qua mạng lại thêm gần

Huy Thanh



Tình Bằng Hữu

Dẫu chẳng gặp nhau dù một lần
Tình thơ xao xuyến thấy thêm thân
Nồng nàn mỗi chữ lời tha thiết
Ấm áp từng câu xa hóa gần.

Trung Dũng
10-3-2013

quanlenh
10-03-2013, 10:38 AM
Mơ gặp


Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn


ĐIỂM HẸN

Ờ nhỉ! Hẹn nhau về thăm ngoại
Thanh Giang xứ Phuống trọn niềm yêu
Sài Gòn nào phải miền ảo vọng
Sẽ có những ngày vui bên nhau!

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-03-2013, 12:24 PM
Mơ gặp

Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn

Tình Bằng Hữu

Dẫu chẳng gặp nhau dù một lần
Tình thơ xao xuyến thấy thêm thân
Nồng nàn câu chữ lời tha thiết
Ấm áp ngôn từ xa hóa gần.

Trung Dũng
10-3-2013

Tri kỷ

Qua bao tâm sự thấy như gần
Xướng hoạ trao lời xa vẫn thân
Hồn thơ cầu nối tình tri kỷ
Diện kiến dù cho mới một lần

Thanh Thanh Khiết
10.3.2013

Huy Thanh
10-03-2013, 04:12 PM
Mơ gặp

Chưa được gặp nhau lấy một lần
Qua trang thơ mạng lại thêm thân
Uớc mong có lúc vui sum họp
Dẫu có xa xôi mãi mãi gần!

Lê Thanh Sơn


Tình Bằng Hữu

Dẫu chẳng gặp nhau dù một lần
Tình thơ xao xuyến thấy thêm thân
Nồng nàn câu chữ lời tha thiết
Ấm áp ngôn từ xa hóa gần.

Trung Dũng
10-3-2013


Tri kỷ

Qua bao tâm sự thấy như gần
Xướng hoạ trao lời xa vẫn thân
Hồn thơ cầu nối tình tri kỷ
Diện kiến dù cho mới một lần

Thanh Thanh Khiết
10.3.2013


CHIỀU BUÔNG

Nghe tiếng đàn ai mới một lần
Trông người ngẫm lại thấy thương thân
Cung sầu ai oán lời than thở
Bóng tối chiều buông tiến đến gần

Huy Thanh

lethanhson
10-03-2013, 10:08 PM
Niềm vui


Niềm vui đến với cuộc đời
Vào trang thơ gặp bao người tri âm
Ước nguyền giữ trọn sắt cầm
Cám ơn bạn hữu âm thầm dõi theo
Giàu tình thơ chẳng ai nghèo
Diễn Đàn thi hữu biết bao ân tình
Mong ngày gặp bạn Thành Vình
Nhóm thơ Bến Thủy nghĩa tình thiết tha!


Tôi vô cùng xúc động được giao lưu thơ với các thi hữu trưc tiếp có, gián tiếp rất nhiều mong một ngày nào đó được hội ngộ tất cả các thi huynh hai miền Nam-Bắc trong nước, ngoài nước. Được giao lưu gặp gỡ như những ngày thơ DĐVNTH ở Quốc Tử Giám thủ đô Hà Nội lần thứ 2 thì hạnh phúc biết chừng nào, nhưng mơ ước chỉ là mong ước.Tôi cầu mong cho thi hữu, thi huynh vui khỏe yêu đời đoàn kết thành một khối đưa Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu lớn mạnh ngày càng phát triển rực rỡ!!


Lê Thanh Sơn

quanlenh
10-03-2013, 10:21 PM
Niềm vui


Niềm vui đến với cuộc đời
Vào trang thơ gặp bao người tri âm
Ước nguyền giữ trọn sắt cầm
Cám ơn bạn hữu âm thầm dõi theo
Giàu tình thơ chẳng ai nghèo
Diễn Đàn thi hữu biết bao ân tình
Mong ngày gặp bạn Thành Vình
Nhóm thơ Bến Thủy nghĩa tình thiết tha!


Tôi vô cùng xúc đông được giao lưu thơ với các thi hữu trưc tiếp có, gián tiếp rất nhiều mong một ngày nào đó được hôi ngộ tất cả các thi huynh hai miền Nam-Bắc trong nước, ngoài nước được giao lưu gặp gỡ như những ngày thơ DĐVNTH ở Quốc Tử Giám lần thứ 2 thì hạnh phúc biết chừng nào, nhưng mơ ước chỉ là mong ước.Tôi cầu mong cho thi hữu ,thi huynh đoàn kết thành một khối đưa Diễn Đàn Thi Hữu lớn mạnh ngày càng phát triển rực rỡ!!


Lê Thanh Sơn


RIÊNG AI

Niềm vui chung, ngỡ chỉ riêng ai
Thắm thiết tri âm trải dặm dài
Bốn biển phương trời chi da diết
Thành Vinh hẹn nhé những ngày mai!

lethanhson
10-03-2013, 11:09 PM
Mong huynh đừng buồn

(]Kính gửi huynh Bùì Xuân Phượng)

Xin đừng buồn nữa nhé huynh ơi
Kỷ niệm bao năm đã rạng ngời
Tất cả sẽ đi vào cõi lặng
An nhiên vui vẻ mãi yêu đời!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-03-2013, 05:09 AM
Góp lời yêu


Xin góp lời yêu để bớt buồn
Mong sao cuộc sống tốt tươi hơn
Bốn biển tình người luôn hữu hảo
Quanh năm hoa nở suốt mùa xuân!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-03-2013, 08:20 AM
Xa nhau


Vừa gặp mặt đã chia xa
Người về khắp nẻo lòng ta thật buồn
Mình đi trong dạ sầu tuôn
Biết là xuân cạn ai còn nhớ không
Quán An Cự có còn đông?
Ngược xuôi xe lướt hòa trong phố chiều
Nặng lòng chi lắm người yêu
Chìm trong tĩnh lặng thật nhiều nhớ thương!

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
11-03-2013, 03:27 PM
http://img.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/26/hhaa2.jpg



NGỜ ĐÂU
---*---
Tình đầu Tưởng sẽ nhạt phai
Ngờ đâu năm tháng càng dài nhớ thương
Ta mình sao mãi vấn vương
Cố quên mà vẫn cứ thường nhớ nhau.

11/3/2013
Tuyen45

Huy Thanh
11-03-2013, 04:15 PM
http://img.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/26/hhaa2.jpg



NGỜ ĐÂU
---*---
Tình đầu Tưởng sẽ nhạt phai
Ngờ đâu năm tháng càng dài nhớ thương
Ta mình sao mãi vấn vương
Cố quên mà vẫn cứ thường nhớ nhau.

11/3/2013
Tuyen45


HOÀI THƯƠNG

Thời gian ngỡ sẽ dần phai
Đêm trường thao thức canh dài hoài thương
Tơ tình suốt kiếp mãi vương
Bến mơ thuyền mộng như dường chờ nhau

Huy Thanh

NGUYỄN VĂN THÁI
11-03-2013, 04:27 PM
Xa nhau


Vừa gặp mặt đã chia xa
Người về khắp nẻo lòng ta thật buồn
Mình đi trong dạ sầu tuôn
Biết là xuân cạn ai còn nhớ không
Quán An Cự có còn đông?
Ngược xuôi xe lướt hòa trong phố chiều
Nặng lòng chi lắm người yêu
Chìm trong tĩnh lặng thật nhiều nhớ thương!

Lê Thanh Sơn


ƯỚC MONG

Bây giờ muôn nẻo chia xa
Bóng chim tăm cá làm ta vương buồn
Thời gian biền biệt dòng tuôn
Mỏi mòn xuân chảy chắc còn gặp không!?

Ước mong An Cự càng đông
Ngày vui tay nắm ấm trong hương chiều
Thắm nồng thơ giữa mến yêu
Tình thêm tươi ngát đời nhiều thân thương.

Nguyễn Văn Thái
11 - 3 - 2013

tuyen45-ad
11-03-2013, 07:50 PM
Chốn thi ca

Đắm say sâu lắng chốn thi ca
Thi phú thanh tao nghĩa mặn mà
Nghĩa thắm duyên nồng lòng sáng tạo
Cuộc đời tươi đẹp mãi trong ta

Lê Thanh Sơn


TƯƠNG PHÙNG

Vườn thơ thi hữu hội hòa ca
Thắm thiết tình thân nghĩa đó mà
Tri kỉ tương phùng dù vạn nẻo
Kim bằng muôn thuở ấm lòng ta

Huy Thanh



LỄ HỘI
---*---
Xuân sang lễ hội thi thơ ca
Đây lệ hàng năm vẫn thế mà
Nữ tú nghiêng chao vành nón thúng
Trai thanh thi vịnh cảnh làng ta.

11/3/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
12-03-2013, 03:37 PM
Mong huynh đừng buồn


(Kính gửi huynh Bùi Xuân Phượng)

Xin đừng buồn nữa nhé huynh ơi
Kỷ niệm bao năm đã rạng ngời
Tất cả sẽ đi vào cõi lặng
An nhiên vui vẻ mãi yêu đời!

Lê Thanh Sơn



@ Huynh Lê Thanh Sơn

Huynh Sơn quý mến bạn thơ ơi!
Thất thập tài năng vẫn tỏa ngời
Cái nghiệp thơ văn khi vướng phải
Đôi khi tự thấy nợ trong đời

Trần Thị Lợi

quanlenh
12-03-2013, 03:51 PM
NỒNG NÀN

Nguyên tiêu dù đã thoảng xa rồi
Hiệu ứng buổi đầu say mãi thôi
Thắm thiết bao nhiêu tình thi hữu
Nồng nàn như thuở mới đôi mươi!

lethanhson
12-03-2013, 06:38 PM
Đến Nghi Xuân


Qua cầu Bến Thủy đến nghi xuân
Vệt nắng chiều buông tỏa rạng dần
Sóng gió sông Lam cuồn cuộn dậy
Tiếng lòng ai đó mãi vang ngân

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
12-03-2013, 07:54 PM
Tình đầu


Một thoáng bên nhau thắm thiết rồi
Tình người xao xuyến dạ không vơi
Bền lâu còn mãi tình thi hữu
Như mối tình đầu khắc mãi thôi

Lê Thanh Sơn


KẾT NỐI

Nguyên Tiêu đã được gặp nhau rồi
Hẹn đến lần sau nghĩa chẳng vơi
Dẫu có xa xôi tình vẫn thắm
Câu thơ kết nối mãi không thôi

Trần Thị Lợi

lethanhson
13-03-2013, 10:25 AM
Quê hương


Quê nghèo nhớ mãi mái tranh
Một dòng sông mát chảy quanh xóm làng
Ngày hè bơi lội ca vang
Nơi xa lòng vẫn dịu dàng nhớ quê.

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hải Yến
13-03-2013, 01:35 PM
Quê mình Bến Thủy đến Nghi Liên
Mừng vui gặp bạn cười hồn nhiên

quanlenh
13-03-2013, 03:23 PM
MƠ TRĂNG

Thời gian chầm chậm chạy nhong nhong
"Lá lúa", "Câu Liêm" ..., cứ xoay vòng
Thi hứng bốn mùa e chẳng đợi
Cứ là trăng ngả bóng ngoài song.
Cứ là mãi mãi nỗi khát mong
Đắm đuối giấc mơ cháy cõi lòng
Khép mở hồn tình trôi hờ hững
Mơ trăng, thao thức đợi bóng hồng.

Tran Xuan Sinh
13-03-2013, 06:22 PM
Quê hương



Quê nghèo nhớ mãi mái tranh
Một dòng sông mát chảy quanh xóm làng
Ngày hè bơi lội ca vang
Nơi xa lòng vẫn dịu dàng nhớ quê.



Lê Thanh Sơn

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Que-minh_zps57784b4d.jpg



QUÊ MÌNH
(ảnh Quê Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh)



Quê mình đẹp tựa bức tranh

Có dòng sông, có núi quanh xóm làng

Có đồng ruộng lúa chín vàng

Xa quê lòng vẫn mơ màng nhớ quê.



Trần Xuân Sinh

lethanhson
13-03-2013, 06:44 PM
Gửi Hải Yến


Yến tàng nàng trốn vào đâu
Để cho thi hữu găp nhau nhắc hòai
Còn trong hay ở nước ngoài
Buồn vui sao chẳng nghiêng vai gánh cùng.


Lê THanh Sơn

lethanhson
14-03-2013, 09:58 AM
TIẾNG EM

Lời xưa sóng vọng thức ngày xuân
Một thoáng hương đưa ngọt dịu ngần
Tình yêu - cổ tích vương mây tím
Nắng tỏa ngọc ngà dâng ái ân.

Nguyễn Văn Thái


Tình xưa


Thoăn thoắt thoi đưa náo nức xuân
Sương khuya trăng đọng giọt trong ngần
Tình xưa nhớ lại còn lưu luyến
Một thoáng xao lòng lại ái ân.

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hải Yến
14-03-2013, 12:27 PM
Gửi Hải Yến



Yến tàng nàng trốn vào đâu
Để cho thi hữu găp nhau nhắc hòai
Còn trong hay ở nước ngoài
Buồn vui sao chẳng nghiêng vai gánh cùng.


Lê THanh Sơn

Nếu mà trong nước gặp rồi
Trốn đâu kín mấy cũng lôi trình làng .

Tàng .

lethanhson
14-03-2013, 12:49 PM
Gửi Hải Yến



Yến tàng nàng trốn vào đâu
Để cho thi hữu găp nhau nhắc hòai
Còn trong hay ở nước ngoài
Buồn vui sao chẳng nghiêng vai gánh cùng.


Lê THanh Sơn

Nếu mà trong nước gặp rồi
Trốn đâu kín mấy cũng lôi trình làng .

Tàng .


Người xa


Vậy là nàng ở xa xăm
Nhớ tình thi hữu đêm rằm tháng giêng
Chỉ còn một chút tình riêng
Thương nhau sao để chung chiêng cuối đời
Để khi trái gió trở trời
Khóc thương tình cũ ơi hời người xa...

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hải Yến
14-03-2013, 01:13 PM
Ng
ười xa


Vậy là nàng ở xa xăm
Nhớ tình thi hữu đêm rằm tháng giêng
Chỉ còn một chút tình riêng
Thương nhau sao để chung chiêng cuối đời
Để khi trái gió trở trời
Khóc thương tình cũ ơi hời người xa...

Lê Thanh Sơn


Nhớ anh nhớ lắm Thanh Sơn
Về thăm Thi Hữu thăm luôn Sơn mà
Rất vui Sơn nhớ sang nhà
Thăm "Tàng" Hải Yến tình là duyên quê

Tàng .

lethanhson
14-03-2013, 01:19 PM
Người thương


Khùng điên chẳng biết đúng sai
Người hiền mới gặp chẳng ai hiểu lầm
Hữu tình dẫu ở xa xăm
Người thương thoáng gặp đêm nằm mộng mơ

Lê Thanh Sơn

lethanhson
14-03-2013, 01:38 PM
Lê Thanh Sơn[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/I][QUOTE=manhky;102276]
QUÀ TẶNG



Qùa tặng cho nhau một nụ cười
Một vần thơ đẹp đóa hoa tươi
Một câu xướng họa đầy lưu luyến
Một tiếng thân thương thắm cuộc đời .

Mạnh Kỷ
14/03/2013[/QU


Cả cuộc đời


Ánh mắt trao nhau nhẻm miệng cười
Hơn ngàn cả vạn đóa hồng tươi
Xa xôi cách trở tình không vợi
Tha thiết trao nhau cả cuộc đời.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
14-03-2013, 04:56 PM
Người thương


Khùng điên chẳng biết đúng sai
Người hiền mới gặp chẳng ai hiểu lầm
Hữu tình dẫu ở xa xăm
Người thương thoáng gặp đêm nằm mộng mơ

Lê Thanh Sơn


SÉT ĐÁNH

E là sét nổ giữa trời
Khùng điên nào kể, miễn người mộng ta
Chưa vui đã phải chia xa
Để lòng vương vấn, âu là ... Chàng Trương.

Sao Hôm
14-03-2013, 05:20 PM
QUÀ TẶNG




Qùa tặng cho nhau một nụ cười
Một vần thơ đẹp đóa hoa tươi
Một câu xướng họa đầy lưu luyến
Một tiếng thân thương thắm cuộc đời .

Mạnh Kỷ
14/03/2013



Cả cuộc đời



Ánh mắt trao nhau nhẻm miệng cười
Hơn ngàn vạn đóa hồng tươi
Xa xôi cách trở tinh không vợi
Tha thiết trao nhau cả cuộc đời.

Lê Thanh Sơn


Không tiếc!...

Tiếc rẻ làm chi ...một tiếng cười,
Một lời nhã nhặn, ánh nhìn tươi
Một câu thăm hỏi đầy thân thiện
Một tấm lòng chân ủ ấm đời!...

Sao Hôm

tuyen45-ad
14-03-2013, 05:23 PM
Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết



Quá mùa

Qúa mùa hoa nhạt hương phai
Tình người tan nát còn dài tiếc thương
Bao nhiêu kỷ niệm buồn vương
Hằn sâu dấu hỏi cho gương mặt già

Lê Thanh Sơn


TẤM GƯƠNG NGƯỜI GIÀ
---*---
Tuổi cao tình chẳng nhạt phai
Càng thêm năm tháng càng dài tình thương
Mái đầu sương đã quện vương
Giờ ngồi ôn lại những gương người già.

14/3/2013
Tuyen45

lethanhson
14-03-2013, 09:05 PM
Quê mình


Dáng núi nghiêng sông cảnh hữu tình
Phuống nằm ở giữa thật là xình
Chợ phiên tấp nập thuyền xuôi ngược
Quê Việt mấy nơi giống cảnh mình.


Lê Thanh Sơn

lethanhson
14-03-2013, 09:25 PM
GỪNG CAY

Cay gừng, mặn muối không phai
Đắng cay chung chặng đường dài thêm thương
Tình đời một mối tơ vương
Gừng già cay đượm vị thường chữa đau

Trần Thị Lợi


Tình người


Tình người thắm mãi không phai
Nặng duyên thi hữu tặng bài thêm thương
Người mà lắm mối tơ vương
Đêm nằm trăn trở thơ thường mộng mơ...

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
15-03-2013, 05:33 AM
Tình người


Tình người thắm mãi không phai
Nặng duyên thi hữu tặng bài thêm thương
Người mà lắm mối tơ vương
Đêm nằm trăn trở thơ thường mộng mơ...

Lê Thanh Sơn


TÌNH ĐỜI

Tình đời thắm thiết không phai
Giận, thương, thương, giận, vẫn hoài yêu thương
Đa sầu, đa cảm, vấn vương
Nhớ mong, tưởng tượng nên thường hay mơ

Trần Thị Lợi

quanlenh
15-03-2013, 09:05 AM
Nguyên văn bởi lethanhson

Quá mùa

Qúa mùa hoa nhạt hương phai
Tình người tan nát còn dài tiếc thương
Bao nhiêu kỷ niệm buồn vương
Hằn sâu dấu hỏi cho gương mặt già

Lê Thanh Sơn



Mùa nào thức ấy, lẽ giản đơn
Để quá làm chi những tủi hờn
Nuối tiếc chẳng quay thời gian ngược
Dấu hỏi nào trang trải nỗi buồn!

tuyen45-ad
16-03-2013, 11:23 PM
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn gieo nhớ vào tôi
Lời thề hẹn cũ đâu rồi chiều mưa
Niềm thương neo đậu bến xưa
Vương theo hương sữa thoảng vừa đâu đây.

15/3/2013
Tuyen45

lethanhson
17-03-2013, 07:12 PM
Đò xưa



Tình người giăng mắc trong tôi
Chia tay chiều lạnh thế rồi trời mưa
Con đò qua khúc sông xưa
Xôn xao con sóng thoáng vừa đấy thôi

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
17-03-2013, 08:06 PM
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn gieo nhớ vào tôi
Lời thề hẹn cũ đâu rồi chiều mưa
Niềm thương neo đậu bến xưa
Vương theo hương sữa thoảng vừa đâu đây.

15/3/2013
Tuyen45


CHUYỆN XƯA

Sầu thương lắng đọng hồn tôi
Đêm trăng năm ấy lặng ngồi dưới mưa
Canh dài nhớ lại chuyện xưa
Vấn vương kỉ niệm như vừa mới đây

Huy Thanh

tuyen45-ad
17-03-2013, 10:35 PM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn cầm bút họa thơ
Con tim thổn thức vu vơ nhớ người
Nhớ đôi mắt sáng miệng cười
Đồng tiền núm má đôi môi ngọt ngào

16/3/2013
Tuyen45

lethanhson
18-03-2013, 01:55 PM
Đến Sầm Sơn


Tôi đến Sầm Sơn mỗi buổi chiều
Sóng hôn bãi cát hát lời yêu
Chia tay bạn gái trời biển rộng
Lắng đọng trong lòng nỗi nhớ nhiều.

Lê Than Sơn

quanlenh
18-03-2013, 04:33 PM
HỘI THẢO

Hội thảo đường thi vọng xôn xao
Họa vần gieo ý tứ dạt dào
Xứ Thanh quy tụ đoàn thi hữu
Phố biển Sâm Sơn nhớ nao nao.

quanlenh
18-03-2013, 04:39 PM
Đến Sầm Sơn


Tôi đến Sầm Sơn mội buổi chiều
Sóng hôn bãi cát hát lời yêu
Chia tay bạn gái trời biiển rộng
Lắng đọng trong lòng nỗi nhớ nhiều.

Lê Than Sơn


Mới đến với nhau mỗi buổi chiều
Đã say với sóng nói lời yêu
Sầm Sơn tay mát hơn Bà Nguyệt
Trống Mái ngàn năm mãi yêu kiều!

Huy Thanh
18-03-2013, 09:04 PM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn cầm bút họa thơ
Con tim thổn thức vu vơ nhớ người
Nhớ đôi mắt sáng miệng cười
Đồng tiền núm má đôi môi ngọt ngào

16/3/2013
Tuyen45



HỒN THƠ

Canh khuya vương vấn hồn thơ
Cú đêm lượn khắp mộng mơ trông người
Chị Hằng nhìn xuống mĩm cười
Tặng cho khúc hát ngọt tươi đường ngào

Huy Thanh

tuyen45-ad
18-03-2013, 11:16 PM
Đến Sầm Sơn


Tôi đến Sầm Sơn mỗi buổi chiều
Sóng hôn bãi cát hát lời yêu
Chia tay bạn gái trời biển rộng
Lắng đọng trong lòng nỗi nhớ nhiều.

Lê Than Sơn



BÃI BIỂN SẦM SƠN
---*---
Sầm Sơn biển lặng gió ban chiều
Bãi tắm phao bơi cảnh mến yêu
Nữ tú bao người khoe trái núi
Nam thanh tận hưởng mộng mơ nhiều.

18/3/2013
Tuyen45

lethanhson
19-03-2013, 02:15 AM
Trước biển


Tôi đứng nơi đây trước biển khơi
Tâm hồn lơ lửng gió chơi vơi
Bâng khuâng thương nhớ con thuyền cũ
Theo cánh buồm câu chạy cuối trời.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
19-03-2013, 08:25 AM
Trước biển



Tôi đứng nơi đây trước biển khơi
Tâm hồn lơ lửng gió chơi vơi
Bâng khuâng thương nhớ con thuyền cũ
Theo cánh buồm câu chạy cuối trời.



Lê Thanh Sơn


THUYỀN VÀ BIỂN

Thuyền ai thấp thoáng bóng xa khơi
Chở cả hồn thơ lướt sóng vơi
Gió thổi buồm căng hơi thở biển
Nắng vàng rải nhẹ tận chân trời.

Trần Xuân Sinh
19/03/2013

Huy Thanh
19-03-2013, 09:18 AM
Trước biển


Tôi đứng nơi đây trước biển khơi
Tâm hồn lơ lửng gió chơi vơi
Bâng khuâng thương nhớ con thuyền cũ
Theo cánh buồm câu chạy cuối trời.

Lê Thanh Sơn



NGẮM BIỂN

Thuyền câu lướt gió vượt trùng khơi
Lên xuống thủy triều nước chẳng vơi
Sóng vỗ miên man mài cát mịn
Cầu vồng lấp lánh cuối chân trời

Huy Thanh

lethanhson
19-03-2013, 11:48 PM
Đàn chim tránh rét


Lũ lượt cả đàn hối hả bay
Qua mùa giá lạnh lại về đây
Sinh tồn tạo hóa muôn loài sống
Vượt quãng thời gian khốc liệt dài.

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
20-03-2013, 04:24 AM
Trước biển

Tôi đứng nơi đây trước biển khơi
Tâm hồn lơ lửng gió chơi vơi
Bâng khuâng thương nhớ con thuyền cũ
Theo cánh buồm câu chạy cuối trời.


Lê Thanh Sơn


NGẮM BIỂN





Thuyền câu lướt gió vượt trùng khơi


Lên xuống thủy triều nước chẳng vơi


Sóng vỗ miên man mài cát mịn


Cầu vồng lấp lánh cuối chân trời





Huy Thanh


http://media1.nhacvietplus.com.vn/Library/Images_blogviet/Images/15/2011/11/23/bien.jpg



Biển vắng



Tôi trở về đây tìm người thương
Bạn bè năm truóc đã tha phương
Nhìn xa biển vắng chân mây tím
Gió lốc chim bay lạc huớng đường


Thugiangvũ

lethanhson
20-03-2013, 05:51 AM
Nhớ
[I]


Ngày thẳm đêm trường nỗi nhớ mong
Chia xa cách trở cuộn trong lòng
Biết bao kỷ niệm tràn đêm mộng
Cố giữ trong tim lệ nhỏ dòng

Lê Thanh Sơn[/I

lethanhson
20-03-2013, 06:23 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Co-gai-vong1_zpsabddf873.jpg

Ngủ say


Mê mệt người còn giấc ngủ say
Hồn nâng lơ lửng giữa rừng cây
Đắm say ngon nhỉ? Mơ tròn mộng
Thả nỗi trong đời bao đắng cay.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
20-03-2013, 09:19 AM
ĐÊM BUỒN



Man mác đêm nay ánh nguyệt mờ
Sương rơi tí tách ngỡ hồn mơ
Gio rung khóm trúc buồn nghiêng ngả
Sóng gọi lao xao vỗ bến bờ .

Mạnh Kỷ
19/03/2013


Thi lão duyên chi với nguyệt mờ
Mở lời chi lắm những hồn mơ
Nỗi buồn đeo đẳng từng thi tứ ...
Lão giả an chi, với Rượu - Thơ !

Huy Thanh
20-03-2013, 09:22 AM
Nhớ
[I]


Ngày thẳm đêm trường nỗi nhớ mong
Chia xa cách trở cuộn trong lòng
Biết bao kỷ niệm tràn đêm mộng
Cố giữ trong tim lệ nhỏ dòng

Lê Thanh Sơn[/I



CHỜ

Canh trường thấm thía nỗi chờ mong
Gió lộng len song chợt buốt lòng
Mơ mộng trăng lên nàng sẽ đến
Cơn mưa ập tới rẽ đôi dòng

Huy Thanh

Nguyễn Hải Yến
20-03-2013, 10:34 AM
Cho anh một chén hỡi em
Sáng mai đang đói rất thèm của chua?

L.T.S.

Hai tay nâng cốc cafe
Mời anh nhận lấy đừng chê vụng về
Uống vào anh thấy phê phê ,
"Cà... "tình "cà..." nghĩa đê mê lòng người .

"Cà..." Cafe
Hiiiiiiiiiiiiii

quanlenh
20-03-2013, 11:10 AM
Cho anh một chén hỡi em
Sáng mai đang đói rất thèm của chua?

L.T.S.



...
Uống vào anh thấy phê phê ,
"Cà... tình", "Cà... nghĩa", đê mê "Cà ... người" .

Huy Thanh
20-03-2013, 11:13 AM
Cho anh một chén hỡi em
Sáng mai đang đói rất thèm của chua?

L.T.S.

Hai tay nâng cốc cafe
Mời anh nhận lấy đừng chê vụng về
Uống vào anh thấy phê phê ,
"Cà... "tình "cà..." nghĩa đê mê lòng người .

"Cà..." Cafe
Hiiiiiiiiiiiiii


Mời anh nâng cốc sữa dê
Xin đừng từ chối chớ chê, em về
Nhấp vào anh sẽ thấy phê
Sữa tình dê nghĩa say mê dạ người

Huy Thanh

Huy Thanh
20-03-2013, 11:21 AM
ĐÊM BUỒN

Man mác đêm nay ánh nguyệt mờ
Sương rơi tí tách ngỡ hồn mơ
Gio rung khóm trúc buồn nghiêng ngả
Sóng gọi lao xao vỗ bến bờ .

Mạnh Kỷ
19/03/2013


Thi lão duyên chi với nguyệt mờ
Mở lời chi lắm những hồn mơ
Nỗi buồn đeo đẳng từng thi tứ ...
Lão giả an chi, với Rượu - Thơ !

QUẢN LỆNH


ĐÊM MƠ

Mây giăng vần vũ ánh trăng mờ
Du lãng đưa hồn chốn mộng mơ
Gió núi ào ào cây bóng ngả
Thuyền trôi không lái cập ven bờ

Huy Thanh

Nguyễn Hải Yến
20-03-2013, 11:32 AM
Mời anh nâng cốc sữa dê
Xin đừng từ chối chớ chê, em về
Nhấp vào anh sẽ thấy phê
Sữa tình dê nghĩa say mê dạ người

Huy Thanh


Hóa ra nhiều người thích phê
Sữa dê Cà đắng chẳng chê cái gì
Anh nào cũng uống tì tì
"Tàng "đây cũng thích bởi vì quá vui .

Tàng .

lethanhson
20-03-2013, 12:30 PM
...
Uống vào anh thấy phê phê ,
"Cà... tình", "Cà... nghĩa", đê mê "Cà ... người" .




Cho vui một chút người ơi
đâu cần phải nói những lời cỏ hoa

L.T.S.

Nguyễn Hải Yến
20-03-2013, 02:29 PM
Nguyên văn bởi quanlenh
...
Uống vào anh thấy phê phê ,
"Cà... tình", "Cà... nghĩa", đê mê "Cà ... người" .







Cho vui một chút người ơi
đâu cần phải nói những lời cỏ hoa

L.T.S.




Thơ vui thấy cứ làm ngơ
Mặc ai thỏa sức vơ vô "Cà ....người "
Vô tư tếu táo chuyện cười
Ma Cao xa lắc anh ơi lo gì ...?


Tàng .

Huy Thanh
20-03-2013, 05:14 PM
Đàn chim tránh rét

Lũ lượt cả đàn hối hả bay
Qua mùa giá lạnh lại về đây
Sinh tồn tạo hóa muôn loài sống
Vượt quãng thời gian khốc liệt dài.

Lê Thanh Sơn


CHIM ÉN

Xuân về con én thỏa sức bay
Ruộng lúa đồng quê lướt tới đây
Ngắm cảnh thiên nhiên kỳ vĩ vậy
Chim vui sải cánh chặng đường dài.

Trần Xuân Sinh
20/03/2013


ĐỒNG NỘI

Gió nội hương đồng thẳng cánh bay
Cây xanh bóng mát hãy về đây
Cá tôm cua ốc ao đầy nước
Cảnh đẹp nên thơ thỏa mộng dài

Huy Thanh

quanlenh
22-03-2013, 10:28 PM
NỖI NIỀM

Tháp thoáng hình ai đứng cửa song
Bâng khuâng thức dậy ngẩn ngơ lòng
Thương hoài những mảnh đời lưu lạc
Tiếc nuối một thời tuổi sáng trong
Ngó trước bao đôi tình lỗi hẹn
Nhìn sau mấy đoạn kiếp xoay vòng
Nỗi niềm thao thức buồn man mác
Thơ viết dài theo nỗi nhớ mong.

Trần Xuân Sinh
20/03/2013



SỐNG VỚI KÝ ỨC

Thời buổi lầu cao những biệt phòng
Tranh treo, máy lạnh chạy ong ong
Rèm buông cách biệt trời trăng gió
Cổng đóng khuất vời những chấn song
Hàng xóm tối ngày nào thấy mặt
Thi nhân khuya sớm laptop chong
Nỗi niềm thao thức cùng hoài niệm
Sống với ngày xưa, ký ức lòng.

tuyen45-ad
23-03-2013, 12:47 AM
PHÁ SẢN
---*---
Lọc lừa lỗ lãi quay vòng
Tập đoàn phá sản riêng ông thì giàu
Bao nhiêu bạc tỷ đi đâu ?
Chia nhau bỏ túi, nhà lầu xe hơi.

22/3/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
24-03-2013, 12:01 PM
ĐỢI CHỜ
---*---
Trường đời bươn trải đã mấy xuân
Thu qua đông đến đã bao lần
Tình ta cách biệt dài thương nhớ
Năm tháng đợi chờ cỏ mọc sân.

22/3/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
24-03-2013, 05:30 PM
ĐỢI CHỜ
---*---
Trường đời bươn trải đã mấy xuân
Thu qua đông đến đã bao lần
Tình ta cách biệt dài thương nhớ
Năm tháng đợi chờ cỏ mọc sân.

22/3/2013
Tuyen45



ANH EM

Vào Hội thơ Đường đã mấy Xuân
Anh em xướng họa được bao lần
Phương trời cách biệt bao nhung nhớ
Ánh nắng chiều hôm đọng cuối sân.

Trần Xuân Sinh
24/03/2013

Huy Thanh
25-03-2013, 07:15 PM
Tình xưa

Thoăn thoắt thoi đưa náo nức xuân
Sương khuya trăng đọng giọt trong ngần
Tình xưa nhớ lại còn lưu luyến
Một thoáng xao lòng lại ái ân.

Lê Thanh Sơn


LỐI CŨ

Xa quê du học đã bao Xuân
Sương đọng bạch liên hạt trắng ngần
Lối cũ nàng thường đi gánh rạ
Lo em thay mẹ mãi tri ân

Huy Thanh

lethanhson
25-03-2013, 09:12 PM
Mở trang


Mở trang là gặp bác Huy Thanh
Cuồn cuộn dòng tuôn nước cuối ghềnh
Thơ gửi nghĩa người Nam với Bắc
Mà nghe tha thiết những ân tình.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
25-03-2013, 09:54 PM
Mở trang


Mở trang là gặp bác Huy Thanh
Cuồn cuộn dòng tuôn nước cuối ghềnh
Thơ gửi nghĩa người Nam với Bắc
Mà nghe tha thiết những ân tình.

Lê Thanh Sơn


ĐÁNG NỂ

Huy Thanh chăm chỉ miệt mài
Họa thơ xuất ý tiếp bài thật mau
Thế này chắc khỏi đi đâu
Thật là đáng nể những câu họa vần!

lethanhson
26-03-2013, 04:15 AM
Về thăm Phuống



Lại về với Phuống ngày xưa
Khi đời đã trải nắng mưa bao lần
Dập dìu con sóng lăn tăn
Đò qua bao dịp bâng khuâng trong lòng
Trên này núi, dưới kia sông
Người xe cầu Rộ từng dòng ngược xuôi
Nhà cao tầng mọc khắp nơi
Bên cồn Keo khói ngậm ngùi hương bay ...
Xa quê lâu gặp lại đây
Nhà thờ xứ Đạo trong mây nhập nhòa
Bồi hồi lòng lại xít xoa
Bạn quê một lứa bây giờ ở đâu?
Bao người đi khắp địa cầu
Qua miền đất hứa vẫn giàu tình quê


Lê Thanh Sơn

quanlenh
26-03-2013, 09:37 AM
http://baoquangngai.com.vn/dataimages/201204/original/images669964_nuihong.jpg

Về thăm Phuống


Lại về với Phuống ngày xưa
Khi đời đã trải nắng mưa bao lần
Dập dìu con sóng lăn tăn
Đò qua bao dịp bâng khuâng trong lòng
Trên này núi, dưới kia sông
Người xe cầu Rộ từng dòng ngược xuôi
Nhà cao tầng mọc khắp nơi
Bên gò Keo khói ngậm ngùi hương bay ...
Xa quê lâu gặp lại đây
Nhà thờ xứ Đạo trong mây nhập nhòa
Bồi hồi lòng lại xít xoa
Bạn quê một lứa bây giờ ở đâu?
Bao người đi khắp địa cầu
Qua miền đất hứa vẫn giàu tình quê!

Thanh Chương rằm tháng hai quý tỵ 2013.

Lê Thanh Sơn


QUÊ MẸ

Bạn về quê mẹ nặng ân tình
Xứ Phuống càng ngày càng tươi xinh
Đổi mới dập dìu cơn năng động
Nếp quê truyền thống lại hồi sinh

Huy Thanh
26-03-2013, 09:16 PM
Mở trang

Mở trang là gặp bác Huy Thanh
Cuồn cuộn dòng tuôn nước cuối ghềnh
Thơ gửi nghĩa người Nam với Bắc
Mà nghe tha thiết những ân tình.

Lê Thanh Sơn


ĐÁNG NỂ

Huy Thanh chăm chỉ miệt mài
Họa thơ xuất ý tiếp bài thật mau
Thế này chắc khỏi đi đâu
Thật là đáng nể những câu họa vần!

QUẢN LỆNH


CÁM ƠN HAI THI HUYNH

Thi phùng tri kỉ ngàn câu họa
Tửu ngộ kim bằng vạn chén nâng

Huy Thanh

lethanhson
28-03-2013, 08:26 PM
http://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=yzA9mSKTl5FCqM&tbnid=RiFPjkfMYGovCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fkimtravel.com%2Fvietnamese%2FGrou ptours.aspx%3FIDNHOM%3DN7&ei=4UVUUcCfEoWMkwWQzYGACg&psig=AFQjCNGl7K6zgj0o3CAeB7S46OvoG1gg-A&ust=1364563809393554


Côn Đảo


Côn Sơn, Côn Đảo giữa trùng khơi
Hòn ngọc quê ta đẹp tuyệt vời
Máu chảy thành sông, xương chất núi
Tấm gương trung hiếu sáng muôn đời!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
28-03-2013, 10:24 PM
http://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=yzA9mSKTl5FCqM&tbnid=RiFPjkfMYGovCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fkimtravel.com%2Fvietnamese%2FGrou ptours.aspx%3FIDNHOM%3DN7&ei=4UVUUcCfEoWMkwWQzYGACg&psig=AFQjCNGl7K6zgj0o3CAeB7S46OvoG1gg-A&ust=1364563809393554


Côn Đảo


Côn Sơn, Côn Đảo giữa trùng khơi
Hòn ngọc quê ta đẹp tuyệt vời
Máu chảy thành sông, xương chất núi
Tấm gương trung hiếu sáng muôn đời!

Lê Thanh Sơn

THỎA LÒNG

Vừa về với Phuống đã ra khơi
Côn Lôn biển đảo lẫn mây trời
Giang sơn lộng gió muôn phương gọi
Thỏa lòng khát vọng, thỏa chí đời.

Huy Thanh
29-03-2013, 09:59 AM
Côn Đảo

Côn Sơn, Côn Đảo giữa trùng Khơi
Hòn ngọc quê ta đẹp tuyệt vời
Máu chảy thành sông, xương chất núi
Tấm gương trung hiếu sáng muôn đời!

Lê Thanh Sơn


DU HỌC

Phan Bội, Phan Chu vượt biển khơi
Đưa người du học đức cao vời
Tiếp thu kiến thức về xây dựng
Muôn thuở lưu danh sáng vạn đời!

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
29-03-2013, 10:34 AM
Côn Đảo



Côn Sơn, Côn Đảo giữa trùng Khơi
Hòn ngọc quê ta đẹp tuyệt vời
Máu chảy thành sông, xương chất núi
Tấm gương trung hiếu sáng muôn đời!


Lê Thanh Sơn



DU HỌC


Phan Bội, Phan Chu vượt biển khơi
Đưa người du học đức cao vời
Tiếp thu kiến thức về xây dựng
Muôn thuở lưu danh sáng vạn đời!



Huy Thanh



SAO CỨ ...

Nước Mỹ, nước Tàu cách dặm khơi
Nên chi cách trở, dạ xa vời
Dân Nam muốn sống trong hòa thuận
Sao cứ cách ngăn để tiếng đời.

Trần Xuân Sinh

lethanhson
31-03-2013, 09:19 PM
Đêm xuân


Rằm xuân rực rỡ ánh trăng sao
Tiếng sóng dòng Ngân vỗ dạt dào
Kìa bác Thần Nông ngồi ngó xuống
Con đò đậu bến gió xôn xao .

Lê Thanh Sơn

lethanhson
01-04-2013, 12:10 AM
Đêm mưa


Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Hạt trong tĩnh lặng hạt trôi ngoài thềm
Biết bao kỷ niệm vùi quên
Em xa giờ ở nơi miền lãng du...
Ngọt ngào thoáng một lời ru
Mưa đêm gõ cửa hình như em về.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
01-04-2013, 08:38 AM
Đêm mưa




Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Hạt trong tĩnh lặng hạt trôi ngoài thềm
Biết bao kỷ niệm vùi quên
Em xa giờ ở nơi miền lãng du...
Ngọt ngào thoáng một lời ru
Mưa đêm gõ cửa hình như em về.



Lê Thanh Sơn




ĐÊM MƯA LẠNH


Mưa dầm nặng hạt rơi rơi
Áo anh ướt lạnh còn phơi bên thềm
Sao em vội đã lãng quên
Để tình anh đợi một miền phù du
Nhớ lời mẹ đã hát ru:
"Người ơi người ở, người ...( ư )... đừng về".


Trần Xuân Sinh
01/03/2013

quanlenh
01-04-2013, 09:00 AM
CHÚC NHAU

Xuân sang vui hội cớ chi sầu
Mạng ảo tình thân há chẳng sâu
Đồng cảm say thơ, duyên chợt gặp
Dễ gì cơ hội nắm tay nhau
Vậy đành tri kỷ qua câu chữ
Những trái tim xa tít địa cầu
Xin gửi tâm tình trong thi tứ
Bồng lai Tiên cảnh, tặng chúc nhau!

lethanhson
01-04-2013, 09:19 AM
http://i.upanh.com/vsxsrb



Chuyện của cha


Cha kể con nghe chuyện cuộc đời
Trải bao mưa nắng mấy buồn vui
Gia phong nề nếp mong gìn giữ
Họp mặt tri âm nhắc chuyện Người!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
01-04-2013, 11:22 AM
Đêm mưa

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Hạt trong tĩnh lặng hạt trôi ngoài thềm
Biết bao kỷ niệm vùi quên
Em xa giờ ở nơi miền lãng du...
Ngọt ngào thoáng một lời ru
Mưa đêm gõ cửa hình như em về.

Lê Thanh Sơn


ĐÊM MỘNG

Ngoài hiên lác đác sương rơi
Có con bướm nhỏ chơi vơi bên thềm
Hạ về phượng thắm lãng quên
Đêm khuya say giấc trùm mền mộng du
Đầu hồi đón ngọn gió ru
Gửi theo lời hẹn sang thu sẽ về

Huy Thanh

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 12:46 PM
Đêm xuân


Rằm xuân rực rỡ ánh trăng sao
Tiếng sóng dòng Ngân vỗ dạt dào
Kìa bác Thần Nông ngồi ngó xuống
Con đò đậu bến gió xôn xao .

Lê Thanh Sơn



Sòng bạc rực rở ánh đèn sao
Tiếng hát ngân vang tình dạt dào
Gái đẹp múa cây trèo lên xuống
Trái tim lồng ngực đập xôn xao .


Tàng .

lethanhson
01-04-2013, 02:18 PM
Tìm người xưa


Tàng tìm người cũ ngày xưa
Gặp cơn gió thoảng xa đưa cuối ngàn
Biết tìm đâu giữa thế gian
Thôi đành lỗi hẹn đến ngàn năm sau!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
01-04-2013, 04:50 PM
Đêm xuân
Rằm xuân rực rỡ ánh trăng sao
Tiếng sóng dòng Ngân vỗ dạt dào
Kìa bác Thần Nông ngồi ngó xuống
Con đò đậu bến gió xôn xao .

Lê Thanh Sơn


Sòng bạc rực rở ánh đèn sao
Tiếng hát ngân vang tình dạt dào
Gái đẹp múa cây trèo lên xuống
Trái tim lồng ngực đập xôn xao .

Tàng .


XAO XUYẾN

Mơ mộng đêm xuân ngắm nguyệt sao
Gió hòa mưa thuận nước dồi dào
Cây sai hoa trái đời no ấm
Nhớ bóng hình xưa dạ xuyến xao

Huy Thanh

lethanhson
02-04-2013, 07:20 AM
Một mình

Một mình ngồi quán cà fe
Bâng khuâng lòng lại nhớ về em xưa
Xa người dầu dãi nắng mưa
Nhớ thương nhau gửi đắp vừa lòng nhau
Biết người đi khắp địa cầu
Gửi lòng mình với nghĩa sâu tình dày!



Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
02-04-2013, 08:00 PM
Một mình



Một mình ngồi quán cà fe
Bâng khuâng lòng lại nhớ về em xưa
Xa người dầu dãi nắng mưa
Nhớ thương nhau gửi đắp vừa lòng nhau
Biết người đi khắp địa cầu
Gửi lòng mình với nghĩa sâu tình dày!

Lê Thanh Sơn



DUYÊN NỢ

Buồn ngồi ngắm giọt cà phê
Thả hồn mơ mộng câu thề ngày xưa
Đón em dù nắng hay mưa
Ngô đồng ngồi nghỉ cày bừa hẹn nhau
Nhớ lời hẹn ước bên cầu
Chỉ hồng lá thắm duyên sâu nợ dày

Huy Thanh

manhky
02-04-2013, 09:21 PM
http://www.cuocsongviet.com.vn/userfiles/images/DAT%20NUOC/Thien%20nhien-%20M%C3%B4i%20truong/DSC_1035%5B1%5D.jpg
TIẾNG CÒ



Cò bay rớt tiếng giữa đồi xanh
Thức dậy sương mai níu trĩu cành
Thấp thoáng bóng ai bên bến vắng
Hứng từng giọt nắng rụng vây quanh .

Mạnh Kỷ
02/04/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-04-2013, 09:51 PM
NHỚ BẠN THƠ



Thảo tứ Đường Thi gửi bạn thơ
Xa xôi nhung nhớ cứ trông chờ
Sương khuya thấp thoáng giăng , giăng bạc
Nắng sớm lung linh trải ,trải tơ
Nhớ mãi thu xưa hồn thắm đượm
Thương hoài ngày ấy bóng không mờ
Hỡi người thi sĩ ôm tình mộng
Sao bổng nôn nao đứng thẩn thờ .

Mạnh Kỷ
02/04/2013


HỌC THƠ

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.


Đại học Đại Nam 02/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
02-04-2013, 11:08 PM
http://www.cuocsongviet.com.vn/userfiles/images/DAT%20NUOC/Thien%20nhien-%20M%C3%B4i%20truong/DSC_1035%5B1%5D.jpg
TIẾNG CÒ



Cò bay rớt tiếng giữa đồi xanh
Thức dậy sương mai níu trĩu cành
Thấp thoáng bóng ai bên bến vắng
Hứng từng giọt nắng rụng vây quanh .

Mạnh Kỷ
02/04/2013
[B]

Cánh cò[/B
]

Cánh cò chao liệng trắng đồng xanh
Chim đậu ngọn tre sáng cả cành
Thấp thoáng bómg ai làm cỏ lúa
Từng đoàn chao xuống hạ xuây quanh.

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-04-2013, 11:24 PM
VÔ ĐỀ *

Tháng ngày trôi mãi không ngơi nghỉ
Chèo lái con đò nặng mến thương
Góp nhặt tình ban, không nhận lại
Vui hay không cũng tiếng cười khì.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 02/04/2013
Trần Thị Thanh Liêm
...........................................
* Xin chân thành cảm ơn H rất nhiều đã luôn đến với ngôi nhà nhỏ của M , M bận quá nên đã thất lễ, mong H & bạn hữu bỏ qua cho ạ!

lethanhson
02-04-2013, 11:28 PM
Gặp người


Gặp người trong buổi xế chiều
Xuân giờ đã cạn lòng phiêu diêu buồn
Ước chi đời chửa hoàng hồn
Bình minh dần rạng tâm hồn nhẽ bay

Lê Thanh Sơn

lethanhson
02-04-2013, 11:37 PM
Thương người


Suốt cả cuộc đời chẳng nghỉ ngơi
Ta mang trĩu nặng mối tình người
Không gian cách trở lòng không ngại
Thương nhớ dâng đầy chẳng lúc vơi

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
02-04-2013, 11:45 PM
[QUOTE=lethanhson;106016]

Thương người



Suốt cả cuộc đời chẳng nghỉ ngơi
Ta mang trĩu nặng mối tình người
Không gian cách trở lòng không ngại
Thương nhớ dâng đầy chẳng lúc vơi



Lê Thanh Sơn

Nhớ người



Thao thức trăng khuya dõi bóng sầu
Hạ về sao vẫn cứ mưa ngâu
đường xa vời vợi bao ngăn cách
Đôi bóng đầu ghềnh nhớ thuơng nhau
TGV


ghé thăm huynh an mạnh.
TGV

lethanhson
02-04-2013, 11:59 PM
Xa cách


Xa cách người thương dạ héo sầu
Lòng buồn cám cảnh mối tình ngâu
Núi sông ngăn cách còn dang dở
Cố dứt quên tình chạm nỗi đau.

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hải Yến
03-04-2013, 08:54 AM
Xa cách



Xa cách người thương dạ héo sầu
Lòng buồn cám cảnh mối tình ngâu
Núi sông ngăn cách tình dang dở
Cố dứt quên tình chạm nỗi đau.

Lê Thanh Sơn


Phương trời cách biệt lòng em sầu
Tình ta ngăn cách giống mưa ngâu
Duyên mà không nợ sao giang dở
Mối tơ ai cắt ruột quặn đau .

Tàng .

Huy Thanh
03-04-2013, 09:22 AM
Xa cách



Xa cách người thương dạ héo sầu
Lòng buồn cám cảnh mối tình ngâu
Núi sông ngăn cách tình dang dở
Cố dứt quên tình chạm nỗi đau.

Lê Thanh Sơn


Phương trời cách biệt lòng em sầu
Tình ta ngăn cách giống mưa ngâu
Duyên mà không nợ sao giang dở
Mối tơ ai cắt ruột quặn đau .

Tàng .




NGĂN CÁCH

Vần vũ mây đen bóng nguyệt sầu
Đường xa lỗi hẹn tại mưa ngâu
Do sông hay bị đời ngăn cách
Quên hết nỗi buồn sẽ dứt đau

Huy Thanh

Huy Thanh
03-04-2013, 09:48 AM
Gặp người

Gặp người trong buổi xế chiều
Xuân giờ đã cạn lòng phiêu diêu buồn
Ước chi đời chửa hoàng hồn
Bình minh dần rạng tâm hồn nhẽ bay

Lê Thanh Sơn


ĐỢI NGƯỜI

Đợi anh mãi đến nắng chiều
Màn đêm dần xuống con miêu cũng buồn
Trông ai để tặng nụ hôn
Có con sáo nhỏ bồn chồn chờ bay

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
03-04-2013, 03:03 PM
Gặp người



Gặp người trong buổi xế chiều
Xuân giờ đã cạn lòng phiêu diêu buồn
Ước chi đời chửa hoàng hồn
Bình minh dần rạng tâm hồn nhẽ bay


Lê Thanh Sơn



ĐỢI NGƯỜI


Đợi anh mãi đến nắng chiều
Màn đêm dần xuống con miêu cũng buồn
Trông ai để tặng nụ hôn
Có con sáo nhỏ bồn chồn chờ bay



Huy Thanh




THƯƠNG NGƯỜI

Thương ai nắng đã xế chiều
Còn ôm mộng đợi, lòng xiêu xiêu buồn
Về đây ta gửi nụ hôn
Như đôi chim sáo thả hồn không bay.

Trần Xuân Sinh
03/03/2013

tuyen45-ad
03-04-2013, 04:24 PM
THƯƠNG YÊU
---*---
Thương yêu miệng rạng rỡ cười
Thanh tao là để cho người trọng ta
Cuộc đời bể khổ bao la
Chung vai gánh vác sơn hà nở hoa.

2/4/2013
Tuyen45

quanlenh
03-04-2013, 05:40 PM
ĐƯỜNG THI

Đường Thi quả thật lắm công phu
Ngẫm lại xem ra lắm chuyện mù
Công việc một đời mưu trí lược
Luật niêm chứa ẩn chút âm u
Nhàn hưu đàm tản vần thi hứng
Vi luật sai niêm đối phập phù
Thôi vậy, đành xin làm ẩn sĩ
Tiện am an bóng cuộc hành du.


THI LUẬT

Thi luật định ra thật ngặt nghèo
Đừng mơ thi sĩ cố mà đeo
Từ câu niêm luật như then chốt
Lạc vận thất niêm cứ lộn phèo
Thượng vị, bình đầu, phong yếu, hạc ...
Xét truy từng chữ phải tuân theo
Ví như trò lật Rubic vậy
Năm sáu (56) thi từ quấn quýt leo

Tran Xuan Sinh
05-04-2013, 10:31 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg

RỪNG HẠ

Rừng Hạ chim ca suối nhạc hòa
Ong bay bướm lượn sắc muôn hoa
Lung linh nắng trải trên bờ đá
Suối vắng lầu duyên trắng ngọc ngà.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013

tuyen45-ad
06-04-2013, 03:28 PM
SINH TỒN
---*---
Tuổi hồng sống giữa thương yêu
Tương lai rộng mở hẹn nhiều ước mơ
Biên cương, hải đảo nên thơ
Sóng xô lớp lớp vỗ bờ hợp tan

Là người sống ở dương gian
Đấu tranh tồn tại sầu tràn giọt rơi
Trường đời trải nghiệm bao nơi
Xương rồng hoa nở giữa trời nắng khô.

6/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
06-04-2013, 08:02 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg

RỪNG HẠ

Rừng Hạ chim ca suối nhạc hòa
Ong bay bướm lượn sắc muôn hoa
Lung linh nắng trải trên bờ đá
Suối vắng lầu duyên trắng ngọc ngà.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013


LẠC CẢNH

Dìu dặt gió reo tiếng sáo hòa
Đàn tranh ai dạo giữa rừng hoa
Du dương lạc cảnh hồn mơ mộng
Tắm suối tiên nga dưới nguyệt ngà

Huy Thanh

quanlenh
07-04-2013, 02:05 AM
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/557983_3994356516258_133357697_n.jpg



MĂNG NÕN

Măng nõn nhà ai thật đến xinh
Ngây thơ phô tỏ giữa bình minh
Sẽ ngày gây sóng bao giông bão
Tới lúc say nồng những gái trinh
Tạo hóa chuyền lưu dòng hậu bối
Giống nòi bảo đảm cuộc tồn sinh
Mẹ cha sung sướng nâng niu nhé
Hạnh phúc muôn năm mọi ái tình.

lethanhson
07-04-2013, 03:41 PM
Hoa rừng


Hoa mọc rừng xa chẳng biết tên
Mùì Hương ngan ngát nối bưng biền
Bên nhau ngày ấy mùa đang rộ
Ta với em mơ mộng ước huyền.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
07-04-2013, 07:49 PM
Hoa rừng


Hoa mọc rừng xa chẳng biết tên
Mùì Hương ngan ngát nối bưng biền
Bên nhau ngày ấy mùa đang rộ
Ta với em mơ mộng ước huyền.

Lê Thanh Sơn



HỌC VÕ

Mới ba bốn thế đã quên tên
Cắp sách say mê mộng võ biền
Học đạo tìm thầy mong thỏa chí
Thất Sơn lạc bước cảnh mơ huyền

Huy Thanh

lethanhson
07-04-2013, 08:21 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg


Tắm suối


Gió thổi Ngàn Sâu tiếng suối hòa
Rừng xuân ngào ngạt sắc muôn hoa
Bao cô gái Thái ngâm dòng suối
Nước vỗ làn da trắng ngọc ngà.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
07-04-2013, 09:05 PM
HỌC VÕ




Mới ba bốn thế đã quên tên
Cắp sách say mê mộng võ biền
Học đạo tìm thầy mong thỏa chí
Thất Sơn lạc bước cảnh mơ huyền



Huy Thanh



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa-maiYT1_zpsb9c6c5dc.jpg

HOA THIÊNG YÊN TỬ

Rừng mai Yên Tử đã thành tên
Sờ sững nên thơ văn ngẫu biền
Hương tỏa hoa thiêng Xuân nở rộ
Về đây cảnh vật hóa vi huyền.

Trần Xuân Sinh
07/04/2013

quanlenh
08-04-2013, 04:29 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv241/bachlinh_2009/AHA_7815.jpg
KỶ NIỆM MÙA HÈ



Dạo ấy trao em đóa phượng hồng
Bên bờ sông nhỏ nước xanh trong
Cầu tre thương mến ai quên được
Bến nước ân tình bạn nhớ không ?
Hè đến chia tay lòng bịn rịn
Thu về gặp lại dạ say nồng
Thời gian trôi mãi -ôi lưu luyến
Kỷ niệm trào dâng một tấm lòng .

Mạnh Kỷ
08/04/2013


CHIA TAY THỜI CHIẾN

Dạo ấy bom rơi đổ phượng hồng
Chiến tranh tàn phá cả ngoài trong
Lớp hầm sơ tán còn đâu Phượng
Mãn khóa âm thầm chốn xa trông.
Thương lắm chia tay trong đạn lửa
Người ra tiền tuyến, kẻ đoài đông
Ngày về gặp lại bao xao xuyến
Kỷ niệm sân trường nhớ mênh mông.

quanlenh
08-04-2013, 04:29 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Rung-Ha2_zps8df6f2da.jpg


Tắm suối


Gió thổi Ngàn Sâu tiếng suối hòa
Rừng xuân ngào ngạt sắc muôn hoa
Bao cô gái Thái ngâm dòng suối
Nước vuốt làn da ánh trắng ngà

Lê Thanh Sơn


TIÊN SA

Ngàn Phố, Ngàn Sâu - Nhánh sông hòa
Đôi dòng quần tụ - Nước sông La
Sơn - Khê - Đức Thọ ? Đâu xứ ấy*
Tắm suối - Các nàng tựa Tiên Sa.

* Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ : Lưu vực sông La với các nhánh Ngàn Sâu và Ngàn Phố.

Huy Thanh
08-04-2013, 08:11 PM
Tắm suối

Gió thổi Ngàn Sâu tiếng suối hòa
Rừng xuân ngào ngạt sắc muôn hoa
Bao cô gái Thái ngâm dòng suối
Nước vuốt làn da ánh trắng ngà

Lê Thanh Sơn


TIÊN SA

Ngàn Phố, Ngàn Sâu - Nhánh sông hòa
Đôi dòng quần tụ - Nước sông La
Sơn - Khê - Đức Thọ ? Đâu xứ ấy*
Tắm suối - Các nàng tựa Tiên Sa.

* Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ : Lưu vực sông La với các nhánh Ngàn Sâu và Ngàn Phố.

QUẢN LỆNH


TUỔI NGỌC

Hai đội ngang tài tỉ số hòa
Thầy Cô khen thưởng đến trao hoa
Trường xưa yêu dấu bao mơ ước
Ôi đẹp làm sao tuổi ngọc ngà

Huy Thanh

lethanhson
12-04-2013, 07:51 AM
Đã đi



Ta đi khắp nẻo cuộc đời
Tai nghe văng vẳng những lời yêu thương
Bạn thân giờ ở muôn phương
Nghe câu trao gửi đêm trường ngẩn ngơ
Biết bao năm đợi tháng chờ
Qua đêm gửi mộng vẫn mơ gặp người!
Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-04-2013, 08:41 AM
Công bằng


;)


Cán cân công lý đang nghiêng
Cuộc sống còn lắm tai ương nhiễu người
Niềm vui lại đến trong tôi
Người cầm cân nảy cho đời bớt nghiêng!
Lê Thanh Sơn

quanlenh
12-04-2013, 08:54 AM
Công bằng


;)


Cán cân công lý đang nghiêng
Cuộc sống còn lắm tai ương nhiễu người
Niền vui lại đến trong tôi
Người cầm cân nảy cho đời bớt nghiêng!

Lê Thanh Sơn


CÂN ?

Con ruồi đỗ lệch đầu cân
Đồng bạc xoạc giấy ai mần nên oan
Nỗi đời bao cảnh trái ngang
Đố sao cân được cho làng nước yên

lethanhson
12-04-2013, 11:42 AM
Rét cuối mùa


Cuối mùa rét chót nàng Bân
Để chồng thử áo một lần vậy thôi
Lạnh mưa tím tái đất trời
Cảm thương người lính canh ngoài đảo xa!

Lê THanh Sơn

quanlenh
12-04-2013, 02:15 PM
Rét cuối mùa


Cuối mùa rét chót nàng Bân
Để chồng thử áo một lần vậy thôi
Lạnh mưa tím tái đất trời
Cảm thương người lính canh ngoài đảo xa!

Lê THanh Sơn


TÌNH THƯƠNG VÔ Ý ...

Nghĩ tình thương cảnh Nàng Bân
Vụng về đan áo qua xuân chưa rồi
Chiều con và thử lòng người
Trời ban trận rét rụng rời Tháng Ba!

Lạnh lùng gió rét sương sa
Biết bao số phận xót xa ... Hỡi Trời!

quanlenh
12-04-2013, 04:43 PM
MƯA ĐẦU MÙA

Thương người giá rét Nàng Bân
Trong này mưa xối xua tan nóng hè
Vừa xong công việc kịp về
Mưa reo cùng gió mà nghe mát lòng.

Huy Thanh
12-04-2013, 05:53 PM
Cánh cò

Cánh cò chao liệng trắng đồng xanh
Chim đậu ngọn tre sáng cả cành
Thấp thoáng bóng ai làm cỏ lúa
Từng đoàn chao xuống hạ xuây quanh.

Lê Thanh Sơn


CÒ & VẠC

Cánh vạc ăn đêm trên ruộng xanh
Ngọn tre cò ngủ trắng thân cành
Thân cò lặn lội ngày mưa nắng
Vạc chịu gió giông sương phủ quanh

Huy Thanh

tuyen45-ad
12-04-2013, 08:16 PM
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110825/thiethi/origin/ap_20100526112443919_1562653982.jpg


HƯƠNG SEN
---*---
Hương thơm mát dịu khắp thôn làng
Tán tỏa xanh màu đón ánh quang
Nắng trải ban mai hoa nở thắm
Mưa giông buổi sớm nhụy tươi vàng
Gần bùn nhơ nhớp mùi không ám
Trong nước tanh hôi chẳng quyện mang
Đồng nội sen hồng ngào ngạt phố
Đền thờ Linh nhiệm vẫn nghiêm trang.

12/4/2013
Tuyen45

quanlenh
13-04-2013, 04:14 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm





YÊU THƠ

Yêu thơ nào kể nỗi đêm ngày
Xướng họa diễn đàn cứ mãi say
Chẳng biết phương trời bao cách biệt
Tỏ lòng hiểu ý vạn lời hay
Vì thơ mê mải quên ngày tháng
Mong bạn mơ màng xiết vòng tay
Tuổi hạc mà lòng như trẻ mãi
Tình thơ đằm thắm giữa xuân này.

quanlenh
13-04-2013, 04:44 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Doi-cho3_zps1ba134b8.jpg




ĐỢI ...


Ai khen chờ đợi phút thiêng liêng?
Vào viện chờ lâu càng mệt thêm
Lấy số xếp hàng dăm bảy lượt
Hết ngày mà vẫn chửa tới phiên

Định kỳ hàng tháng hẹn lại lên
Tái khám gọi là có ghi tên
Lĩnh thuốc về nhà lo tự uống
Tự đo tự kiểm mọi thế tình

Hiểu lòng? Ừ vả khác chi sung
Đợi lắm nhiều ông muốn phát khùng
Vài phút khám qua, sao y cũ
Mà chờ phải đợi thật ngại ngùng

Sang sông thì phải lụy bến, đò
Đau ốm thì thân cũng phải lo
Vẫn biết Bồng lai đâu dễ tới
Thì đành thế sự mặc Trời cho.

Đợi chờ cũng lắm chuyện hay ho.

lethanhson
15-04-2013, 08:28 PM
Biển đời


Biển đời có khúc sâu nông
Tình người lắm lúc mặn nồng nhạt thưa
Yêu người từ thuở ngày xưa
Bao năm tháng đợi vẫn chưa hợp vần.

Lê Thanh Sơn

quanlenh
15-04-2013, 10:16 PM
THẬT GIẢ

Có kẻ vô danh muốn lưu đời
Đền Hùng hiến đá dựng chơi vơi *
Chủ nhà vô ý quên niêm yết
Chẳng biết nỗi gì hòn đá rơi ...

Lại chuyện Tháp Rùa mồ ma cũ **
Nay thành thắng cảnh đứng trêu ngươi
Trớ trêu lịch sử thành bi cảnh
Hậu thế hay chăng chuyện nực cười!



* Về hòn đá lạ ở Đền Hùng :http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/04/nen-doi-hon-da-la-ra-khoi-den-hung/
** Sự tích Hồ Gươm : http://tuan7n.blogspot.com/2011/03/061-su-tich-thap-rua-ho-guom.html

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-04-2013, 10:31 PM


Nắng non bóng rợp đường hoa
Ngược xuôi tấp nập gió xòa mặt xe
Đã nghe hơi thở mùa hè
Đã nghe rậm rịch tiếng ve vào mùa.


Nguyễn Văn Thái
15 - 4 - 42013




NẮNG


Nhẹ tay ngắt lấy bông hoa
Đưa em , chợt thấy cười xòa sau xe
Bây giờ mấy chục mùa hè
Còn chang chói nắng, còn ve gọi mùa!

KIỀN ĐỨC - 15/04/13

lethanhson
16-04-2013, 06:12 AM
Mùa hè


Nâng tay gửi tặng bó hoa
Người chen chân đứng nhâp nhòa trong xe
Nắng lên ngột ngạt cả hè
Râm ran trong lá tiếng ve nhắc mùa.

Lê Thanh Sơn