PDA

Xem phiên bản đầy đủ : trang thơ :Lê Thanh Sơn



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

lethanhson
15-04-2012, 05:24 PM
http://touring.vn/Uploads/httho.jpg
BẾN GIANG ĐÌNH


Thuyền thơ ghé bến Giang Đình
Nước mây bảng lảng bóng hình thi nhân...
Mảnh tình khép nửa chừng xuân
Nghe trong trầm bỗng tiếng đàn Kiều say
Người đâu lạc chốn chân mây,
Dấu hài Kim Trọng chốn này còn không?
Nước trôi bàng bạc dòng sông
Thuyền ai xé sóng trên dòng Lam Giang.
Núi Hồng lớp lớp mây giăng
Nửa khuya Ngàn Hống ánh trăng rạng ngời
Ngàn năm sauTố Như ơi!
Tiếng thơ ngân mãi như lời nước non
Trăm năm tình mãi vẹn tròn
Ai tha thiết nhớ, ai còn lênh đênh...
Ngẩn ngơ bên bến Giang Đình
Non xanh một bóng một hình một tôi !

Lê Thanh Sơn
15.4.2012




LÁ DIÊU BÔNG

(kính tặng tác giả Hoàng Cầm)

Làm chi có lá diêu bông?
Người từ chối khéo, nên không nhận lời
Để tôi lận đận một đời
Mênh mông mặt đất chân trời tìm em
Đời anh lỡ mối tơ duyên
Không còn bến đậu con thuyền lênh đênh...
Câu thơ viết tặng cho mình
Mà sao vẫn đọng nặng tình riêng tây?
Tóc sương, má hóp, thân gầy
Dáng thi nhân vẫn chân mây, cuối trời !
Muôn sau vẫn nhớ thương người
Hồn thơ Kinh Bắc bời bời sông ơi!

Lê Thanh Sơn
15.4.2012

lethanhson
15-04-2012, 06:10 PM
VUI NGÀY HỘI GIẢNG


Náo nức mùa thu hội tĩu trường
Tâm hồn nhà giáo sáng như gương
Trầm tư trăn trở sau trang sách
Tự tại ung dung truơc giảng đường
Đào tạo hiền tài xây đất nước
Luyện rèn trí đức dựng quê hương
Chuyên sâu hồng thắm lòng trông đợi
Nhân mẫu điển hình khắp bốn phương.

LÊ Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-04-2012, 06:14 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg


Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Khắc Hiền
17-04-2012, 09:26 AM
QUẢ NGỌT EM TRAO


Cảm ơn đất,cảm ơn người
Cho tôi quả ngọt trái tươi bốn mùa
Cầm chùm quả ,dẫu đơn sơ
Thương nhau gìn giữ bao giờ dám ăn
Quả cay như ngọn lửa đèn
Quả thị cô Tấm dịu hiền chuyện xưa
Nước trong say đắm trái dừa
Chắt hương trời ,đất nắng mưa bao đời
Quả sầu riêng nặng tình ai
Bàn tay nải chuối vẫy dài tiễn đưa
***
Bao nhiêu cây- quả từ xưa ?
Giờ em trao đến sững sờ lòng tôi ...

LÊ Thanh Sơn
17.4.2012

Khắc Hiền
17-04-2012, 09:41 AM
TÌNH YÊU DIỆU KỲ

Em đến không gặp anh ?
Biết là em buồn lắm !
Chùm hoa em gửi tặng
Như lời chào tươi xanh...

Anh lặng lẽ tìm quanh
Dấu chân nào trên cát
Anh e ấp giữ dành
Một tình yêu chân thật!

Mai đi đâu?về đâu?
Niềm thương nhớ chìm sâu
Ngập tràn trong tâm tưởng
Sương mái đầu trao nhau !

Nơi em đến , anh đi
Nơi em đi , anh đến
Suốt đời ta tìm kiếm
Một tình yêu diệu kỳ !

Lê Thanh Sơn
17.4.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-04-2012, 10:30 AM
VUI NGÀY HỘI GIẢNG


Hơn cả ngày xuân hội giảng trường
Tâm hồn nhà giáo sáng như gương
Trầm tư trăn trở sau trang sách
Tự tại ung dung truơc giảng đường
Đào tạo nhân tài xây đất nước
Luyện rèn người đức dựng quê hương
Trò ngoan,thầy giỏi nêu gương sáng
Nhân mẫu điển hình khắp bốn phương

LÊ Thanh Sơn



Niềm vui



Đã một đời - tình gắn - với trường
Những giờ đứng lớp mãi nêu gương…
Tác phong chững chạc nơi làng xóm
Lối sống bao dung ở học đường
Quý trẻ rèn văn tình ngọt ngát
Yêu trò dậy lễ ý thơm hương
Mỗi hè gió lộng lòng sung sướng
Được ngắm đàn chim toả bốn phương

Thanh Thanh Khiết
15.4.2012

TTK chúc thi hữu LTS . luôn vui

lethanhson
17-04-2012, 01:59 PM
Vui buồn chiếc bóng


Giữa hoang mạc mênh mông lê gót mỏi
Môi se rát bỏng chân trần
Ta với bóng dìu nhau qua sa mạc
Bóng hình tôi thấp thoáng phía chân trời

Ngày mưa rét mình tôi không bóng
Qua sông xanh lại thấy bóng mình
Cứ thăm thẳm suốt chặng đời biến động
Đi bên ta khi bóng khi hình!

Lại thương nàng thiếu phụ Nam Xương
Mòn mỏi trông chồng đùa con chiếc bóng
Vẫn biết chiến tranh là oan nghiệt
Đến bây giờ oan ức mãi chàng Trương ơi!

Cuộc chiến đã qua, em mãi mãi đi xa
Còn lại bóng hình gắn trên khung gỗ
Mẹ vẫn khóc mỗi khi nhìn lên đó
Em còn trẻ mãi trong anh!

Đi bên anh chiếc bóng người ơi!
Cứ e ấp, cứ nồng nàn như lửa
Không gửi ảnh, không gửi hình vẫn nhớ
Xa nhau hoài ta gửi bóng trong nhau.

Lê Thanh Sơn
17.4. 2012

TRUNGTRUNGNIEN
18-04-2012, 08:53 AM
Vui buồn chiếc bóng


Giữa hoang mạc mênh mông lê gót mỏi
Môi se rát bỏng chân trần
Ta với bóng dìu nhau qua sa mạc
Bóng hình tôi thấp thoáng phía chân trời

Ngày mưa rét mình tôi không bóng
Qua sông xanh lại thấy bóng mình
Cứ thăm thẳm suốt chặng đời biến động
Đi bên ta khi bóng khi hình!

Đêm không trăng đèn bật sáng sân gôn
Một người chen bốn bóng xoay quanh
Phút tranh chấp trận cầu quyết liệt
Ta say cùng trái bóng sút cầu môn

Lại thương nàng thiếu phụ Nam Xương
Mòn mỏi trông chồng đùa con chiếc bóng
Vẫn biết chiến tranh là oan nghiệt
Đến bây giờ oan ức mãi chàng Trương ơi!

Cuộc chiến đã qua, em mãi mãi đi xa
Còn lại bóng hình gắn trên khung gỗ
Mẹ vẫn khóc mỗi khi nhìn lên đó
Em còn trẻ mãi trong anh!

Đi bên anh chiếc bóng em ơi!
Cứ e ấp, cứ nồng nàn như lửa
Không gửi ảnh, không gửi hình vẫn nhớ
Xa nhau hoài ta gửi bóng trong nhau.

Lê Thanh Sơn
17.4. 2012





MỘT KIẾP LẶNG THẦM
(Cảm tác từ “Vui buồn chiếc bóng”
Của thi hữu Lê Thanh Sơn)

Đừng quên chiếc bóng nghe anh
Thiếu nhau mỗi đứa trở thành cô đơn
Ban ngày có lúc dỗi hờn
Đêm về nhìn rõ nhau hơn – bóng hình

Ánh đèn leo lét chân tình
Bên nhau, soi tỏ tim mình yêu thương
Trở trăn, thao thức trên giường
Sống cùng kỷ niệm chặng đường vời xa

Vẫn là chiếc bóng của ta
Lung linh quá khứ thiết tha, thắm nồng
Không nên vợ, chẳng thành chồng
Đêm ngày ôm trọn vào lòng niềm riêng

Ngày mưa, hình bỗng vô duyên
Không trăng, đèn tắt… một miền lặng câm
Bóng ơi – một kiếp lặng thầm
Thiếu người, hình biết thăng trầm cùng ai…!

18.4.2012
TTN

lethanhson
18-04-2012, 09:48 AM
LẦN ĐẦU TIÊN XA EM


Lần đầu tiên xa nhau
Bồn chồn bao nỗi nhớ
Tình yêu như ngọn lửa
Sưởi ấm cho chúng mình

Mưa vẫn trút triền miên
Hắt qua khung cửa sổ
Suốt đêm tôi không ngủ
Bồn chồn thương nhớ em.

Đêm nay ở trên đó
Gió mưa xua lạnh lùng
Em có ngủ ngon không
Nhớ thương tha thiết quá !

Chia tay sao vội vã
Tôi đi về phố đông
Ánh đèn giăng trăm ngã
Nghe phố dài mênh mông...

Ta vẫn đi giữa phố
Sao giờ vắng bóng ai?
Bóng hình tôi đơn lẻ
Lại tìm về phía em.

Giờ có thể xa nhau
Sau nhiều năm nhiều tháng
Nhưng không thể thiếu em
Dẫu trên đầu tóc trắng!

Niềm vui chợt gặp lại
Khi ngày đầu xa xăm
Tình yêu như huyền thoại
Trong mơ anh gặp em

Lê Thanh Sơn
18.4.2012

lethanhson
18-04-2012, 10:04 AM
Ngày vui



Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà

Mặt trời rực rỡ với trăm hoa

Ai đã tung lên ngàn sợi nắng

Cho chim ríu rít vạn lời ca!



Bùi Thanh Thanh Khiết





NGÀY MƯA


Xối xả mưa tuôn chớp chói lòa
Bảy sắc cầu vồng đẹp tựa hoa
Lầu cao thác nước tuôn xoang xoảng
Dân mừng, lúa tốt rộn lời ca.

Lê Thanh Sơn
18.4.2012

lethanhson
18-04-2012, 11:33 AM
Dòng thác


Nhìn dòng nước trong xanh
Trượt thác ghềnh trắng xóa
Bao người xa xứ sở
Trăn trở nhiều bạc nhanh

Lê Thanh Sơn
18.4.2012

lethanhson
18-04-2012, 11:51 AM
Một



Một cánh sao sa xuống đáy trời
Một làn mây mỏng,gió chơi vơi
Một trăng tròn khuyết soi khuya sớm
Một Bắc Đẩu Tinh tỏa rạng ngời
Một mạch Đường Thi trào cảm xúc
Một nguồn Lục Bát cứ đầy vơi
Một tình ngang trái lòng cay đắng
Một chốn, đôi quê dạ rối bời...
Lê Thanh Sơn
18. 4. 2012

lethanhson
18-04-2012, 12:14 PM
Cầu Bến Thủỷ


Cầu neo Bến Thủy buổi chiều yên
Con sóng lăn tăn dỡn mái thuyền
Xao xuyến đò đưa câu ví dặm...
Còi xe tấp nập nối trăm miền

Lê Thanh Sơn

lethanhson
18-04-2012, 08:56 PM
Cảm xúc sau đọc
Thiên Gia Thi



Xa nhà ngâm đọc sách xưa
Cho lòng vợi bớt buồn mưa đêm dài
Tống-Đường xa cách trăm đời
Chuyện ngày xưa, giống chuyện người hôm nay
Có ngọt bùi, có đắng cay
Có vui sum họp, có ngày xa nhau
Có thủy chung, có thương đau
Có mừng gặp gỡ, có sầu cách xa
Lênh đênh kiếp sống xa nhà
Sống nơi đất khách vẫn là bơ vơ
Đã yêu, yêu đến ngẩn ngơ
Đã thương, thương đến bạc phơ mái đầu
Tàn đêm mà đã ngủ đâu
Nghiêng bên gối mộng thấm bao chyện đời
Khi buồn tôi muốn hát cười
Khi vui tôi khóc với người tri âm

Trải bao năm tháng thăng trầm
Còn riêng một chút tình câm gửi Người!

Lê Thanh Sơn
BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-04-2012, 09:05 PM
NGÀY MƯA


Mưa tuôn xối xả chớp chói lòa
Bảy sắc cầu vồng đẹp tựa hoa
Lầu cao thác nước tuôn xoang xoảng
Dân được mùa vui rộn tiếng ca

Lê Thanh Sơn
18.4.2012

Nắng đến

Nắng đến mang theo ánh sáng loà
Vườn xuân mở lối tặng nhành hoa
Ngạt ngào hương ngát vương trong gió
Náo nức hạc hồng ríu rít ca

Thanh Thanh Khiết
18.4.2012

Bạch Hồng Ngọc
18-04-2012, 09:30 PM
Cầu Bến Thủy


Cầu neo Bến Thủy buổi chiều yên
Con sóng lăn tăn dỡn mái thuyền
Xao xuyến đò đưa câu ví dặm...
Còi xe tấp nập nối trăm miền

Lê Thanh Sơn
18. 4. 2012


Bài họa:

CẦU BẾN THỦY

Bến thủy cầu neo đẹp bình yên
Nước gương lấp loáng buổi chiều thuyền
Bâng khuâng nhẹ gót nghe câu dặm...
Nỗi nhớ niềm thương tỏa mọi miền

18/4/2012
Thăm họa cùng thi hữu, chúc thi hữu vui khỏe và có nhiều thú vị ở ngôi nhà thi hữu.

lethanhson
18-04-2012, 09:41 PM
Bến tình


Bến tình đò đã sang ngang
Chuyến xuôi, chuyến ngược lòng càng khổ đau
Buồn, vui lúc trước, lúc sau
Tình yêu ngang trái nỗi sầu mênh mông...
18. 4. 2012

Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-04-2012, 04:23 AM
Thu Hà Nội


Thu về Hà Nội heo may
Hồ Gươm sương khói vương đâỳ tay em
Ngọt ngào hoa Sữa trắng thêm
Giờ xa khắc khoải nhớ miền Thủ Đô

19. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-04-2012, 05:56 AM
Một trò đùaCó một lần em nghịch
Viết lên bàn tay anh
Một câu đùa ngờ nghệch;
Em không còn yêu anh?

Để một chiều anh giận
Để một đêm anh buồn
Mai gặp anh yên lặng
Chưa bao giờ buồn hơn!

Dòng chữ nặng trên tay
Anh nâng lên, đặt xuống
Như một vết thương lòng
Suốt đời ta đâu muốn

Em xin anh đừng giận
Em mong anh đừng buồn
Kể chuyện cười tíu tít
Em cố làm anh vui...

Rồi thời gian chữ bay
Phai mờ trong trí nhớ
Tình yêu ta vẫn giữ
Không bao giờ đổi thay!

Một trò đùa nho nhỏ
Khắc mãi trái tim hồng
Như một vết thương lòng
Suốt đời ta không muốn

Xin hãy nhớ nghe em
Không cố chấp không yêu
Anh khắt khe thế đó
Để yêu em suốt đời!




19. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-04-2012, 08:20 AM
TRường Vinh trong tôi



Trường Vinh về lại hôm nay
Tôi đi trong nắng thu say bồi hồi...
Lối xưa lán hẹp đâu rồi?
Tầng cao sừng sững dưới trời đẹp tươi
Mái trường sáng mãi trong tôi
Mỗi thầy, cô tấm gương soi hồn mình
Nhớ lời khuyên dặn đinh ninh
Khó khăn gian khổ quên mình vượt qua
Tóc thầy giờ điểm sương pha
Thời gian đã nụ,đã hoa thắm nồng
Ngọn đèn khuya thức chong chong
Nghiêng bên Giáo án sáng trong tim mình
Hàng hàng phấn trắng lung linh
Chứa bao bài giảng ân tình thiết tha
Ươm mầm trong trái tim ta
Những chân trời mới bao la rạng hồng
Giảng đường cao rộng mênh mông
Thời gian tỏa sáng lên trong hồn người
Năm mươi năm mấy buồn, vui
Một thời lửa đạn về nơi núi rừng
Trải bao nắng gió bão bùng
Trường xưa xứng với miền Trung quê mình!

Chia tay dưới mái trường Vinh
Lòng ta tỏa sáng bình minh rực hồng.

Lê Thanh Sơn
BTV.vnthihuu

lethanhson
19-04-2012, 02:49 PM
Ngọn Đèn


Thầy đến với em tựa ngọn đèn
Thắp nguồn tri thức sáng trong tim
Soi cho năm tháng con ngồi học
Cứ mỗi đêm về có người bên!

19. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
19-04-2012, 05:27 PM
NGÀY MƯA


Mưa tuôn xối xả chớp chói lòa
Bảy sắc cầu vồng đẹp tựa hoa
Lầu cao thác nước tuôn xoang xoảng
Dân được mùa vui rộn tiếng ca

Lê Thanh Sơn
18.4.2012

Nắng đến

Nắng đến mang theo ánh sáng loà
Vườn xuân mở lối tặng nhành hoa
Ngạt ngào hương ngát vương trong gió
Náo nức hạc hồng ríu rít ca

Thanh Thanh Khiết
18.4.2012



HÈ TAM ĐẢO NÚI

Tam Đảo hôm nay ngút trắng lòa
Mây vờn lởn vởn đẹp ngàn hoa
Rừng xanh bát ngát đồi thông đỏ
Nhộn nhịp sang hè tiếng Nhạn ca

19/4/2012
Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
19-04-2012, 09:39 PM
Cõi Nết Bàn


Muôn ánh hương tàn tựa Sao Băng
Không gian ngan ngát cánh hương đan
Người đi thưa thớt về hư ảo
Rụng xuống hồn tôi cõi nết Bàn

19. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-04-2012, 03:29 AM
Sóng nhạc ca

Ánh chớp công trường rực chói lòa
Gặp bao người thợ, mặt như hoa
Tầng cao,cao mãi lên đỉnh chóp
Nước mạnh, dân giàu, sóng nhạc ca!

20. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-04-2012, 03:52 AM
Quà
Món quà người tặng nặng trên tay
Như trái thơm, ngon, chín, ngọt đầy
Một thủa nghiêng mình bên giáo án
Suốt đời trăn trở áng thơ hay
Một Tứ Đương Thi lòng khắc khoải
Một Dòng Thơ Mới dạ mê say
Sống với thời gian lay động mãi
Hồn thơ bay bỗng thế gian này!


20. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-04-2012, 04:30 AM
Nhãn lồng Phố Hiến


Một rừng nhãn bát ngát
Tít tắp đê Sông Hồng
Giữa mùa hoa thơm nồng
Ong rào rào lấy mật.

Quả to bằng trái quất
Hạt nhỏ bằng hạt ngô
Vừa bóc ra cùi mọng
Nước ngập tràn thơm tho

Ta về thăm Phố Hiến
Sản vật đất, trời ban
Xin mời người thưởng lãm
Một lần chẳng thể quên!

20. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-04-2012, 05:29 AM
Sơn nữ thôn


Chào cô Sơn nữ hái hoa trà
Nét mặt hồng tươi tựa đóa hoa
Thoáng gặp cả rừng thương nhớ đến
Hồn ta tràn ngập ánh dương sa!

20.4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-04-2012, 06:17 AM
Thao thức


Thao thức làm chi rứa mãi người?
Tim ta trăn trở suốt không nguôi
Vần thơ ngưởi viết trên trang báo
Mới đọc thoáng qua đã nhớ hoài!

Màn Nét vào rồi đêm khó ngủ
Nằm còn trằn trọc những trang thơ
Một mình khép cửa trong phòng kín
Vẫn gặp bao người chung ước mơ

Cuộc sống mến yêu sao cứ cản
Buồn vui bao số phận con người
Tâm hồn ta sống trong thanh thản
Thi hữu, Tri âm thắm nghĩa đời.!

20. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-04-2012, 09:54 AM
Hồ mới Vinh Tân


Một vùng lõm sáng rực hồng
Hồ như một chiếc gương trong giữa trời
Người cùng cảnh vật nghiêng soi
Hồ như ánh mắt ai cười lung linh
Hoàng hôn cho đến bình minh
Người chen chân dạo bước quanh hồ này.
Lòng khơi mát lạnh hơi may
Gió Lào nắng lửa đã bay mất rồi
Người cô đơn lại có đôi
Quanh hồ bao tiếng nói, cười thiết tha
Đàn chim bay tận trời xa
Ruộng ao xưa lấp nhà nhà dựng xây
Tan vào nước, khỏa vào mây
Hương hoa ngan ngát hồn say ngọt ngào!

Mặt hồ cá quẫy lao xao
Ai chưa đến đó chưa vào Vinh Tân .

Lê Thanh Sơn
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
20-04-2012, 12:13 PM
Quà

Món quà người tặng nặng trên tay
Như trái thơm, ngon, chín, ngọt đầy
Một thủa nghiêng mình bên giáo án
Suót đời trăn trở tứ thơ hay
Một Tứ Đương Thi lòng khắc khoải
Một Dòng Thơ Mới dạ mê say
Sống với thời gian lay động mãi
Hồn thơ bay bỗng thế gian này!

20. 4. 2012
Lê Thanh Sơn


VƯỜN THƠ

Siết chặt thân tình cái bắt tay
Vườn hoa nhân ái rộ hương đầy
Vần thơ xướng họa càng thêm sáng
Khúc nhạc giao hòa mãi thật hay
Bạn hữu sum vầy như dạ mến
Xóm giềng đoàn tụ ngỡ hồn say
Cùng nhau hướng tới chân trời rộng
Hợp sức chung xây vững chốn này

Vi Thông

lethanhson
20-04-2012, 12:57 PM
Thu

Cứ mỗi thu về lại nhớ lâu
Trăng, sương vương lạnh ánh pha màu
Thiên Nga đùa dỡn hồ thu thẳm
Đến hẹn thu về có sá đâu!

20. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-04-2012, 06:01 PM
Hè về




20. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-04-2012, 04:18 AM
Một Ngày


Sáng ra mở mắt mơ màng
Trông ra trời rộng, rộn ràng tiếng chim
Chiều về nắng khép im lìm
Ngắm trông rực rỡ muôn ngàn sao sa

Bình minh kỳ diệu đã qua
Hoàng hôn huyền bí nhập nhòa phía sau!

21. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-04-2012, 07:19 AM
Khát


Hồn khát cho nên mộng uống trà
Nắng sôi sa mạc mắt đầy hoa
Lạc Đà mưa, nắng gùi đưa khách
Khát cháy khô lòng lệ ứa sa

21. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-04-2012, 02:16 PM
Dịch bài thơ nguyên tiêu
của Hồ Chí Minh


Rằm tháng giêng


Rằm giêng vành vãnh trăng tròn
Nước-sông xuân nối với vòm trời xuân
Giữa khói sóng bàn việc quân
Khuya về trăng rải vàng lên đầy thuyền

Rằm tháng giêng 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-04-2012, 09:06 PM
Gặp những nụ cười


Tôi đi gặp những nụ cười
Của thiên nhiên với bao người xung quanh.
Nụ cười hoa nở cây xanh
Sáng trong khóm lá ngọt lành hương bay.
Nụ cười của của ánh Sao Mai
Mọc lên báo hiệu đêm dài đã qua.
Nụ cười sông nước bao la
Tròn xoe khúc xoáy biết là nông sâu..
Nụ cười mẹ giấu thương đau
Nhớ quê hương thửa dãi dầu nắng mưa.
Nụ cười em vẫn ngây thơ
Sau bao năm tháng đợi chờ tin yêu.
Nụ cười đồng đội như reo
Qua bao trận thắng thêm nhiều chiến công.

Từ rừng xanh đến phố đông
Vô tư thanh thản sống trong tiếng cười!

Lê Thanh Sơn
BTV.vnthihuu

lethanhson
22-04-2012, 04:04 AM
Hoa Quỳnh


Quỳnh hương khuya nở sớm tàn
Còn dài hơn kiếp hồng nhan giữa đời
Tuổi xuân mơ ước có đôi
Giờ đây em sống dưới trời cô đơn
Đời anh giờ đã vuông tròn
Cảm thương chiếc bóng người còn chơi vơi...

22. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-04-2012, 04:22 PM
Thuyền tình


Còn đang sống cõi nhân gian
Ai không khao khát một lần được yêu?
Chuyện đời sướng ít, khổ nhiều
Biển ghen nổi sóng, xô xiêu thuyền Tình
Trong tim còn giữ bóng hình
Buồn, vui chỉ biết một mình người ơi!

22. 4. 2012
Lê thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-04-2012, 01:44 AM
VƯỜN THƠ

Siết chặt thân tình cái bắt tay
Vườn hoa nhân ái rộ hương đầy
Vần thơ xướng họa càng thêm sáng
Khúc nhạc giao hòa mãi thật hay
Bạn hữu sum vầy như dạ mến
Xóm giềng đoàn tụ ngỡ hồn say
Cùng nhau hướng tới chân trời rộng
Hợp sức chung xây vững chốn này

Vi Thông

CẢM ƠN VƯỜN THƠ vnthihuu.net

Thi hữu cùng nhau siết chặt tay
Bốn phương huynh đệ nhiệt tâm đầy
Xướng thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Góp đối thâm trầm ý nghĩa hay

Tứ tuyệt thước vàng gom ý ngọt
Đường thi khuôn ngọc chứa men say
Nỗi niềm phấn khởi cùng nhau họa
Nhớ mãi công ai lập Web này.

Đại học Đại Nam, 22/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
23-04-2012, 09:15 AM
Nỗi đau chiến tranh


Tuổi trẻ thời chiến tranh
Ta đi qua những cánh rừng
Không lửa khói mà cháy đen cháy rụi
Không nhành lá, không hoa, không quả...
Rừng trụi trần,cứ thế chúng tôi đi.
Trở lại quê hương không gặp bao người
Bạn chiến đấu một thời cầm súng
Đã ngã xuống hy sinh anh dũng
Trên khắp chiến trường Đông Dương.
Trở lại quê hương gặp lại bao người
Qua cuộc chiến, mình đau nhức mỏi
Giờ chẳng có con nối đòng nối dõi
Đơn côi như chiếc bóng lặng câm!
Những người có con nào có khá hơn?
Những đứa trẻ sinh ra vẫn cứ nằm ì
Mắt to đầu nhỏ,chân tay quằn quèo
Nuôi hoài không lớn được thành người!
Người Mỹ gây ra cuộc chiến Việt Nam
Xương chất núi, máu thành sông đỏ
Hồn chiếc bơ vơ , chẳng biết lối về
Bao mẹ già nắng xế chờ con.
Cuộc chiến lùi xa, nỗi đau mãi còn
Người ngã xuống, người mang thương tích
Nỗi đau da can di chứng nặng nề
Mãi mãi còn với thế hệ tương lai.
Cả lương tri chân lý loài người đều phản đối
Tội ác chiến tranh do chính quyền Mỹ gây ra
Chúng ta đấu tranh vì công bằng lẽ phải
Vì tương lai tươi sáng của loài người!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
23-04-2012, 11:59 AM
Uống trà

Ngồi uống cùng ai môt chén trà
Ban mai ong, bướm đến vờn hoa
Người xa chất nặng lòng mong đợi
Sương đọng trên cành như lệ sa

22. 4. 2012
Lê thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-04-2012, 06:11 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3f4f502573ae20fdc14c9ab1c96b3558_36564280_img9243. jpg

NGUYỄN VĂN THÁI
23-04-2012, 07:21 PM
Uống trà

Ngồi uống cùng ai môt chén trà
Ban mai ong, bướm đến vờn hoa
Người xa chất nặng lòng mong đợi
Sương đọng trên cành như lệ sa

22. 4. 2012
Lê thanh Sơn

TRĂNG TÌNH

Trăng thức vàng mơ khắp vạt trà
Hương tình trăng trải ánh ngàn hoa
Trần gian thơ rượu say vui họa
Lóng lánh sương trăng giọt ngọc sa.

23 - 4 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

Bạch Hồng Ngọc
23-04-2012, 08:21 PM
TRĂNG TÌNH

Trăng thức vàng mơ khắp vạt trà
Hương tình trăng trải ánh ngàn hoa
Trần gian thơ rượu say vui họa
Lóng lánh sương trăng giọt ngọc sa.

23 - 4 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

TÌNH TRĂNG

Trăng treo đỉnh núi sáng vườn trà
Thức trọn đêm nay thưởng sắc hoa
Rượu đế hiền nhân say nghĩa cũ
Tình trăng tuyệt mỹ biển châu sa

23/4/2012
Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
24-04-2012, 10:36 PM
Chim Từ Quy


Từ Quy ơi! Hỡi Từ Quy!
Vì ai ta phải chia li thế này?
Đọạ đầy cho cảnh Đông - Tây
Để chim biền biệt đêm, ngày xa nhau.
Tích xưa nghĩ lại mà đau
Trời xanh thẳm biết đâu mà tìm?

Tiếng chim khắc khoải trong đêm
Ta nằm không ngủ hiểu thêm chuyện đời.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
24-04-2012, 11:20 PM
Thương em

Thương em,thương đã lâu rồi
Đất - trời cách trở đứng, ngồi ngẩn ngơ
Tình yêu chẳng thể dại khờ
Ngày , đêm tìm tứ chọn thơ tặng người.

24. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
25-04-2012, 10:49 AM
Ngọc quý


Ngọc biếc lung linh như ánh hoa
Nối dòng, nối dõi tổ tiên ta
Mẹ sinh, cha dưỡng lòng thêm sáng
Mong cháu an lành gắng nghiệp gia

25. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-04-2012, 12:35 PM
Ngọc quý


Ngọc biếc lung linh như ánh hoa
Nối dòng, nối dõi tổ tiên ta
Mẹ sinh, cha dưỡng lòng thêm sáng
Mong cháu an lành gắng nghiệp gia

25. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

Ngọc đẹp

Ngọc đẹp long lanh như cánh hoa
Noi gương tổ nghiệp họ dòng ta
Cha mài mẹ dũa cho thân sáng
Ích nước danh ngời vọng thế gia

Thanh Thanh Khiết
24.4.2012

lethanhson
26-04-2012, 04:48 AM
Hè về


Hè về chẳng gió heo may
Đường đi phượng đỏ vương đầy lối em
Ngày dài nắng lửa nung thêm
Giờ xa Hà Nội mơ đêm lạnh về.

26. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
26-04-2012, 01:04 PM
Gửi hồn về chốn hư không
Mơ về cõi mộng
Đục trong phận người



Lê Thanh Sơn

lethanhson
26-04-2012, 09:10 PM
Bến cảng


Bến Cảng sáng nay nắng chói lòa
Sóng va vào đá nở tung hoa
Tàu xe tấp nập hàng lên, xuống
Toả bốn phương trời, mọi nẻo xa.

27. 4. 2012
Lê Thânh Sơn

lethanhson
28-04-2012, 05:45 AM
Kiếp người


Kiếp người sao quá mong manh
Nỗi đau trần thế chất thành núi cao?
Những điều kỳ diệu ước ao
Hóa ra vẫn cứ trên cao, cao vời
Tri âm, chiến hữu mấy người
Vào sinh, ra tử một thời có nhau.
Nghĩ về cuộc sống mà đau
Nắng, mưa, bão tố làm nhàu cỏ hoa...

28.4. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
30-04-2012, 06:26 AM
Nản lòng


Có lúc đời ta đã nản lòng
Lẻ loi khi gió lạnh mùa đông
Sương sa ướt cả vầng trăng cũ
Còn chút tình xưa có mặn nồng?

30. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

HỒNG THOẠI
30-04-2012, 11:25 AM
Kiếp người


Kiếp người sao quá mong manh
Nỗi đau trần thế chất thành núi cao?
Những điều kỳ diệu ước ao
Hóa ra vẫn cứ trên cao, cao vời
Tri âm, chiến hữu mấy người
Vào sinh, ra tử một thời có nhau.
Nghĩ về cuộc sống mà đau
Nắng, mưa, bão tố làm nhàu cỏ hoa...

28.4. 2012
Lê Thanh Sơn


Đệ cũng có những suy nghĩ khá tương đồng với huynh về kiếp người. Xin giao lưu với huynh bằng bài thơ sau :


TIỄN BẠN
( Kính dâng hương hồn bạn Trần Duy Phú )
Biết là " một cõi đi về "
Nhưng sao thấy quá tái tê phận người !
Sáu mươi năm, mấy bận cười ?
Trời cao còn nỡ hái tươi gieo sầu !

Trải qua một cuộc bể dâu
Mình vừa nối lại nhịp cầu tri âm
Tái ngộ xiết mấy tình thâm
Nhưng chưa vãn chuyện đã tầm chia tay
Kịp mừng cuộc sống hôm nay :
Cửa nhà ổn định, đủ đầy cháu con
Vợ chồng hạnh phúc sắt son
Bệnh không, tật chẳng, người còn đương sung ...
Vậy mà đời thật vô cùng
Bạn lâm bạo bệnh, cáo chung phận người !

Ta nên khóc hay nên cười ?
Phù du một kiếp mười mươi còn gì !
Thôi Phú thanh thản mà đi
Nén hương xin đốt, biệt ly bạn hiền
06.4.2012
HỒNG THOẠI

lethanhson
01-05-2012, 09:34 AM
Thăm em nghĩa trang liệt sỹ
Trường Sơn


Nghĩa trang rừng rộng mênh mông
Gọi em lạc giọng sao không trả lời
Ba ba năm đã qua rồi
Hôm nay anh lại tới nơi em nằm
Tám người xếp trọn một mâm
Em cùng đồng đội quây quần bên nhau
Cách nhau mấy tấc đất nâu
MÀ xa thăm thẳm với bầu trời xanh
Cắm môi, nắm chặt tay mình
Cấu, cào mà chẳng thấy hình bóng đâu?

Chiến tranh giờ đã qua lâu
Nỗi đau nhân loại khắc sâu trong lòng!

1. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
01-05-2012, 09:19 PM
Sài Gòn năm ấy

Sài Gòn năm ấy ngập người, hoa
Nhớ lại trong ta mắt lệ nhoà
Non nước tưng bừng vui Đại thắng
Bắc- Nam náo nức khải hoàn ca
Hoà bình độc lập, dân làm chủ
Giặc Mỹ- Nguỵ quân, chúng hoá ma
Ba bảy xuân qua, giờ nhớ lại
Giang Sơn đổi mới vượt tầm xa.

1. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-05-2012, 10:21 PM
Nản lòng

Có lúc đời ta đã nản lòng
Lẻ loi khi gió lạnh mùa đông
Sương sa ướt cả vầng trăng cũ
Còn chút tình xưa có mặn nồng?

30. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

Ấm lòng

Thi Hữu thân thương sẽ ấm lòng
Như ngồi sưởi lửa giữa đêm đông
Buồn vui chia sẻ trưa - chiều - sáng
Nghĩa trọng tình thâm mãi mãi nồng

Thanh Thanh Khiết
1.5.2012

lethanhson
02-05-2012, 05:13 AM
Vườn xưa


Nắng vàng rực rỡ muôn màu
Vẳng nghe tiếng Két gọi nhau hợp bầy
Trước hiên còn sót dấu giầy
Vườn xưa người vắng cỏ đầy hương thơm

2. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
02-05-2012, 05:19 PM
Giao mùa


Hè về nắng lửa lại nung thêm
Muốn giữ trong mình chút dịu êm
Sông chảy xa khơi không bịn rịn
Giao mùa lòng gửi đến muôn miền

2. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
03-05-2012, 07:19 AM
Người xa



Người xa xứ ấy ngẩn ngơ
Lòng ta đã ước mộng mơ rực hồn
Giờ đây mây phủ núi, non
Người đi, Xuân khuất ai còn nhớ ai?

3. 5. 2012
Lê THamh Sơn

lethanhson
03-05-2012, 12:34 PM
Tiếng chày

Thì thụp bên tai tiếng giã dòn
Dọc con suối nhỏ chảy lon ton
Bao cô gái Thái gieo mùa mới
Hương cốm thơm lừng khắp núi, non.
4. 5. 2012
*
Lê Thanh Sơn

lethanhson
04-05-2012, 11:36 AM
Một lần yêu

Trong đời ước một lần yêu
Thuỷ chung, son sắt, sớm - chiều chẳng xa?
Tình mà tan, nát hồn hoa
Ngựa phi nước đại vẫn là muộn xuân.

4. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
05-05-2012, 04:55 AM
Tháng năm nhớ Bác


Tháng năm về nhớ Bác không nguôi
Phượng nở đỏ như màu cờ cách mạng
Từ Bác ra đi lòng con thiếu vắng
Dẫu núi sông người vẫn để cho đời.

Con lớn lên qua mỗi buồn, vui
Trước cuộc sống bao điều đổi khác
Duy chỉ có tình thiêng liêng với Bác
Vẫn kính yêu như buổi ban đầu.

Chợt nhớ về cái thủa gian lao
Đất nước, quê hương đầy quân xâm lược
Vẫn hình bóng thiêng liêng của Bác
Giữa lòng dân như ngọn lửa rực hồng!

Bao người ra đi trước buổi bình minh
Người ngã xuống trước đạn bom quân giặc
Giữ vững niềm tin ánh cờ Tổ Quốc
Mà phá tan bao đồn, bốt quân thù.

Con lớn lên trong khói lửa chiến tranh
Tạm biệt mái trường, Mẹ già tóc bạc
Cầm súng ra đi, bốn phương trời đánh giặc
Giữa mịt mù khói lửa thành Vinh...

Đã xa rồi cánh đêm Nam-ngày Bắc
Đất nước thân yêu thu về một mối
Mỗi người dân đều no ấm, học hành
Hạnh phúc sống trong niềm vui ngày mới
Rạng rỡ con đường tư tưởng Hồ Chí Minh!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
07-05-2012, 03:01 PM
Cỏ mặt trời


Cỏ mặt trời, kiếp phù du
Nửa găm trong đất, nửa vù lên cao
Cát cồn, nắng lửa, gió Lào
Mà cây vẫn cứ dâng trào sinh sôi
Đời hoa như thể kiếp người
Ngoài thì bợt bạt, xanh tươi trong lòng.

7. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-05-2012, 08:10 AM
Ngổn ngang

Thấp thoáng mây ngàn, mấy ngọn lau
Ngổn ngang đất khách biết về đâu
Chân trời, góc bể lòng ngao ngán
Sương gió làm ta bạc nửa đầu
Lê Thanh Sơn
7. 5. 2012

NGƯỜI PHẤT CỜ LAU

Vua Đinh thuở nhỏ phất cờ lau
Nuôi chí quật cường ai tỏ đâu
Dẹp loạn, xưng vương, ngời sáng sử
Xua ngàn năm tối, ngẩng cao đầu

08.5.2012
TTN


Buồn

Triền đê vẫn trắng những bông lau
Vệt bước di tìm chẳng thấy đâu
Hạ tới thu qua đông lại đến
Sương vương lãng đãng thả giang đầu

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012

lethanhson
08-05-2012, 08:55 AM
Người lái đò


Mịt mù sương khói ban mai
Dòng sông cuồn cuộn dặm dài chiếc đơn
Sóng tung bọt trắng giận hờn
Tay người vững lái , miệng còn đùa vui

8. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
08-05-2012, 01:31 PM
Ngổn ngang

Thấp thoáng mây ngàn, mấy ngọn lau
Ngổn ngang đất khách biết về đâu
Chân trời, góc bể lòng ngao ngán
Sương gió làm ta bạc nửa đầu
Lê Thanh Sơn
7. 5. 2012

NGƯỜI PHẤT CỜ LAU


Vua Đinh thuở nhỏ phất cờ lau
Nuôi chí quật cường ai tỏ đâu
Dẹp loạn, xưng vương, ngời sáng sử
Xua ngàn năm tối, ngẩng cao đầu

08.5.2012
TTN


Buồn

Triền đê vẫn trắng những bông lau
Vệt bước di tìm chẳng thấy đâu
Hạ tới thu qua đông lại đến
Sương vương lãng đãng thả giang đầu

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012




ĐIỀU CẦN NHỚ

Vết lấm thân người rất dễ lau
Chấm đen trong dạ chẳng nhòa đâu
Khắc in bia đá lời son ấy
Thanh thản tầm cao thế ngẩng đầu.

8 - 5 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

lethanhson
08-05-2012, 02:52 PM
Vững bền lòng dân


Vua xưa tập trận cờ lau
Triều Đinh mạnh thế giờ đâu mất rồi?
Giang Sơn bao cuộc đổi đời
Nước giàu, dân mạnh lòng người mới yên.

8. 5. 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
09-05-2012, 02:00 PM
Kỷ niệm xưa

Không biết đem hoa đến tặng ai
Cho lòng vợi nhớ những canh dài.
Cành hoa thấp thỏm trao hương toả
Chiếc lược nôn nao gửi tóc cài.
Chốn ấy lòng người còn có nhớ.
Nơi này dạ khách vẫn mong hoài.
Tình xưa, nghĩa cũ còn lưu luyến
Kỷ niệm ban đầu chẳng nhạt phai.

9. 5. 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
10-05-2012, 09:33 PM
Hẹn

Hẹn về trước buổi đang đông
Đò sang chuyến cuối, cơn giông vẫn chờ
Mưa rơi, hạt ngọc tuổi thơ
Cho dù buốt giá, ước mơ vẫn nồng

10. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-05-2012, 10:03 AM
Tấm dù


Em trao tấm dù mềm
Như chiếc lá xanh êm
Xa muôn trùng cách trở
Luôn hướng tìm phương em.

11.5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-05-2012, 10:14 AM
Sóng và cát


[CENTER][COLOR="blue"]Em như bờ cát dịu êm
Ta làm con sóng ngày đêm vỗ bờ
Muôn ngàn sau cát vẫn chờ
Sóng lòng anh vẫn vỗ bờ cát xinh

11. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-05-2012, 03:57 PM
Hoa chi chi


Hoa chi chi nở trắng
Suốt dọc đường ta đi
Sắc hoa ngời trong nắng
Nghe reo vui thầm thì.

Anh gặp em thuở ấy
Giữa mùa hoa trắng dày
Mối tình ta trong sáng
Hai tâm hồn mê say.

Ta nán lại bên hồ
Hai bóng hình hoà quyện
Giữa nước mây lưu luyến
Đep như một giấc mơ ...

Mấy mùa hoa lại nở
Bao lần em đã xa
Đứng bên hoa bóng lẻ
Nước mắt rơi lệ nhoà.

Cuộc đời sao buồn thế
Hoa trắng bay đầy trời
Đi không em bóng lẻ
Nghe lòng mình đơn côi.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-05-2012, 09:59 PM
Cỏ may


Mộc mạc vô cùng hoa cỏ may
Lối đi bãi vắng cỏ vương đầy
Mong người giữ trọn lời thề ước
Chốn cũ xa rồi chớ đổi thay.

11. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-05-2012, 05:37 AM
Rủ

Ta đến cùng nhau lễ hội ca
Nguy nga cảnh đẹp ấy chẳng xa
Đường đời dẫu còn nhiều mưa, nắng
Cực lạc Tây Phương ,chốn Hải Hà.

12. 5. 2012
LêThanh Sơn

lethanhson
12-05-2012, 11:09 AM
Tình đời


Tình đời thăm thẳm em-anh
Đôi chim lục, bát đậu cành non tơ
Không lãng mãn, chẳng thành thơ
Tình mà phai lạt giấc mơ đâu thành.

12. 5. 2012
Le Thanh Sơn

lethanhson
12-05-2012, 11:32 AM
Chiều


Ánh dương đã nhạt trời Tây
Thuỷ chung trọn vẹn thắm ngày, nồng đêm
Tóc ai như dải lụa mềm
Thiết tha trong gió, rạng thêm ráng hồng

12. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
13-05-2012, 04:27 AM
Tiễn


Tiễn người đi biền, biệt xa
Còi tàu hú trước sân ga ngậm ngùi
Khói tàu đen thủi, đen thui
Kẻ đi, người ở. Trời sùi sụt mưa.

13. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
13-05-2012, 08:44 PM
Lỗi hẹn


Đa sầu, đa cảm vì thơ
Người đi lỗi hẹn, mong chờ ngu ngơ
Giữa dòng thương, giận hai bờ
Người xa buổi ấy trăng mờ bến Giăng.

13. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
14-05-2012, 02:59 AM
khuya


Buồn ngủ mà sao lại uống trà?
Hay là muốn thức để đùa hoa
Nước non chìm đắm trong mơ mộng
Sương đọng dậu thưa tý tách sa.

14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
14-05-2012, 09:33 AM
xa rồi


Thương nhớ ai mà lệ ứa ra?
Hay là bướm lại nhớ hương hoa
Xa rồi kỷ niệm còn nguyên vẹn
Thấp thoáng nương xưa những nụ trà.

14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
14-05-2012, 03:20 PM
Kiếp tằm


Mùa Hè đâu phải ngày đông.
Nắng như đổ lửa ra sông em chờ
Cuộc đời giàu những ước mơ
Kiếp tằm cuốn kén nhả tơ cho đời

14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
14-05-2012, 03:56 PM
khuya



Buồn ngủ mà sao lại uống trà?
Hay là muốn thức để mà đùa hoa
Nước non chìm đắm trong mơ mộng
Sương đọng dậu thưa tý tách sa.

14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn


NGẮM TRĂNG

Thu đêm thưởng nguyệt bán Sơn Trà
Thấp thoáng gần xa đẹp ngất hoa
Biển biếc ươm tình vào cánh sóng
Lác đác sương rơi ngỡ ngọc sa

14/5/2012
BHN

lethanhson
14-05-2012, 08:44 PM
Hương khuya


Ngan ngát hương đêm chẳng thấy đâu
Thoáng nghe cánh mỏng vướng lên đầu
Ta đi lặng lẽ trong đêm muộn
Cứ tưởng ai người giỡn phía sau

14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-05-2012, 09:36 PM
Xa rồi

Thương nhớ ai? Mà lệ ứa sa
Hay là bướm lại nhớ hương hoa
Xa rồi Kỷ niệm còn nguyên vẹn
Thấp thoáng nương xưa những nụ trà

14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Hoa Nhài

Cây còn đượm ướt giọt sương sa
Kiều diễm thanh tân hé nụ hoa
Rực rỡ rạng ngời phô sắc trắng
Lung linh huyền diệu tỏa hương trà.

BMT, 14-5-2012

Hoa ngâu

Vàng óng hạt ngâu trộn búp trà
Nhu hoà êm dịu một loài hoa
Hương thơm thanh khiết theo làn khói
Toả khắp không gian lãng đãng sa

Thanh Thanh Khiết
14.5.2012

lethanhson
15-05-2012, 09:58 AM
Tiếng cối


Thấp thoáng trong sương rộn tiếng chày
Cối nào gạo trắng lại cần thay
Mưa tuôn xối xả càng dòn giã
Thì thụp bên rừng nghe thật hay

15. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
15-05-2012, 10:12 AM
Nước chát


Nước chát thay cho những chén trà
Gái làng mời khách mặt như hoa
Quê xưa khốn khó giàu tình nghĩa
Xa cách nhớ về giọt, giọt sa.

15. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
15-05-2012, 10:52 AM
Tiếng cối


Thấp thoáng trong sương rộn tiếng chày
Cối nào gạo trắng lại cần thay
Mưa tuôn xối xả càng dòn giã
Thì thụp bên rừng nghe thật hay

15. 5. 2012
Lê Thanh Sơn
VỊNH CỐI 4

Một lỗ to vừa biết mấy chày
Nâng lên chọc xuống cũng vui thay
Tay nàng nắm chặt thúc đều đặn
Nhễ nhại mồ hôi dạ vẫn say

21/4/2012

lethanhson
15-05-2012, 07:11 PM
Đô thị mới Vinh Tân




Vinh Tân đã lên Phường rồi em ạ!
Chẳng còn tên làng xã cổ sơ
Tin vui đến làm bao người hớn hở
Về quê mà cứ ngỡ trong mơ.

Đồng muống lấp thành đường ngang , phố dọc
Nhà tầng lên như nấm sau mưa
Quê đổi mới làm ta lạ khác
Chỉ tình người vẫn đầm ấm như xưa.

Uỷ Ban Phường nhà ba tầng cao đẹp
Gặp đồng đội xưa tay bắt mặt mừng
Nơi một cửa người ra, vào tập nập
Trước nhà bia tưởng niệm mắt rưng rưng...

Cầm tay em dạo trong phố mới
Ôi ! quê hương ta tha thiết tự hào
Ruộng muống lấp thành phố phường đô hội
Lòng nhớ màu hoa muống tím năm nao?

Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-05-2012, 05:00 AM
Bến xa


Đêm thả hồn về nơi bẽn xa
Trời khuya vằng vặc ánh trăng ngà
Người xa đất khách lòng ta nhớ
Nghĩa cũ tình xưa có đậm đà?

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-05-2012, 05:15 AM
Sẻ chia


Nghe tin Nga ốm rất buồn
Từ nơi xa cách gửi hồn về thăm
Dẫu rằng biết chán cố ăn
Xoá đi cõi mộng đêm nằm ngủ yên.
Còn nhiều bệnh tật, ưu phiền
Cho đi chẳng giữ trong tim làm gì?

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-05-2012, 10:23 AM
Quả


Trăm ngàn thứ quả bán chiều hôm
Quả nhỏ ta cầm, trái lớn ôm
Hương vị sắc màu, cây mỗi khác
Ăn nhiều bổ ít, trái chôm chôm.

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Thao Thuc
16-05-2012, 11:28 AM
Quả


Trăm ngàn thứ quả bán chiều hôm
Quả nhỏ ta cầm, trái lớn ôm
Hương vị sắc màu, cây mỗi khác
Ăn nhiều bổ ít, trái chôm chôm.

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Chôm chôm không bổ thận đâu

Nhưng bổ con mắt chữa sầu thèm xuân.

lethanhson
16-05-2012, 04:14 PM
Đã lắm yêu


Đến đâu cũng gặp tình yêu
Đã- đang- sẽ. Sáng-trưa- chiều,gần-xa.
Tỉnh rồi say, nguyệt với hoa
Cái thời mở cửa Tây- Ta nhập nhoà.

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-05-2012, 05:00 PM
Khuyên mình

Ta ham thơ phú chẳng dừng chơi
Thi hữu, thi huynh xướng, hoạ vui
Dẫu biết con người khi có tuổi
Đừng đam mê quá, cứ vừa thôi.

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
16-05-2012, 09:40 PM
Khuyên mình

Ta ham thơ phú chẳng dừng chơi
Thi hữu, thi huynh xướng, hoạ vui
Dẫu biết con người khi có tuổi
Đừng đam mê quá, cứ vừa thôi.

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Hỏi người khuyên mình

Đam mê vừa là thế nào
Ngày xem và viết cỡ nao thì vừa ?

TTT

nga
16-05-2012, 09:46 PM
Khuyên mình

Ta ham thơ phú chẳng dừng chơi
Thi hữu, thi huynh xướng, hoạ vui
Dẫu biết con người khi có tuổi
Đừng đam mê quá, cứ vừa thôi.

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Đúng

Thơ phú vui đùa chẳng nghĩ ngơi
Cùng thi huynh ,muội xướng chovui
Ai ai lớn tuổi nên gìn giữ
Thơ phú,xem tin, một chút thôi

Nga
À anh THÁI à em thấy trang thơ của anh ,có lục bát và đường thi lẫn lộn,anh nên để thơ lục bát sang topic thơ sáng tác
Đôi dòng chân tình mong anh không phiền, chúc anh dồi dào sức khỏe
Nga

lethanhson
17-05-2012, 05:00 AM
Hôm


Mỗi tối mọc lên cứ gọi hôm


Mới quen ai lại dám đòi ôm
Đời thường khao khát, bao mong muốn
Không của riêng mình chớ có chôm.

17. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

nga
17-05-2012, 03:39 PM
Sẻ chia


Nghe tin Nga ốm rất buồn
Từ nơi xa cách gửi hồn về thăm
Dẫu rằng biết chán cố ăn
Xoá đi cõi mộng để nằm ngủ yên.
Còn nhiều bệnh tật, ưu phiền
Cho đi chẳng giữ trong tim làm gì?

16. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Cảm ơn anh
Em đã ốm tự ngày xưa
Vì là con út anh chị ăn hết rồi
Sao anh lại nói gửi "hồn"
Nghe mà ghê quá em chuồn đi ngay
Trước khi chuồn ,cám ơn anh
Động viên an ủi tinh thần em lên


sợ quá chuồn thôi
Nga

lethanhson
17-05-2012, 04:18 PM
Khúc ca xuân


Kính mừng cụ Chất tám mươi xuân
Thi hữu, tri âm cũng hoạ vần
Vốn cổ uyên thâm, hoà hạc lạc
Tứ thơ đổi mới, nét canh tân
Trường Thi hội ngộ cùng tri kỷ
Thanh Mỹ giờ xa nhớ cố nhân
Tuổi hạc song thân cùng cháu chắt
Thiên Cầm ngân mãi khúc ca xuân.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-05-2012, 04:45 PM
Đọc thơ Nguyễn Đăng Việt


Thơ trong ảnh. Ảnh trong thơ
Đọc- xem đã thấy mình ngơ ngẩn hồn
Tình thơ như suối trong nguồn
Với dòng sáng ấy anh còn vươn xa.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-05-2012, 05:20 PM
Câu


Thả mồi xuống dưới dòng sông
Cầu mong câu được cá Hồng để chăm
Mấy ai sống trọn trăm năm
Thôi đừng cả nghĩ phai tàn sắc xuân

17. 5. 2012
Lê thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-05-2012, 07:41 PM
Câu


Thả mồi xuống dưới dòng sông
Cầu mong câu được cá Hồng để chăm
Mấy ai sống trọn trăm năm
Thôi đừng cả nghĩ phai tàn sắc xuân

17. 5. 2012
Lê thanh Sơn

Chọn nơi …

Thả câu phải chọn dòng sông
Mình tường trong đục mới nồng công chăm
Tơ duyên mới vững trăm năm
Ái ân mặn ngọt - sắt cầm thắm xuân

Thanh Thanh Khiết
17.5.2012

lethanhson
17-05-2012, 08:44 PM
Hạ về


Lòng lại nôn nao đón hạ về
Phượng hồng, ve gọi khắp chiều quê
Bạn bè xa cách từ ngày ấy
Vẫn giữ trong tim những ước thề.

17.5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-05-2012, 09:04 PM
Cuối thu


Nhạt nhoà bóng nắng cuối thu
Đêm vầng trăng khyết, gió ru lời về
Đường đi vào chốn u mê
Thôi đành đứt đoạn, Sơn Khê muôn trùng

17. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
18-05-2012, 06:56 AM
Hạ về


Lòng lại nôn nao đón hạ về
Phượng hồng, ve gọi khắp chiều quê
Bạn bè xa cách từ ngày ấy
Vẫn giữa trong tim những ước thề.

17.5. 2012
Lê Thanh Sơn


http://images.yume.vn/blog/201204/21/1334988704_IMG_8577.JPG


Hạ thương

Mùa Hạ yêu thương lại trờ về
Sắc tươi đỏ thắm ướp hồn quê
Ve ngân ra rã lời ly biệt
Như nói dùm ai những hẹn thề.

BMT, 18-5-2012

lethanhson
18-05-2012, 05:08 PM
Nhớ


Bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa
Cái thời xuân thắm nắng mưa vơi đầy
Nâng niu tình gửi trên tay
Giờ xa còn đọng tháng ngày bên nhau

18. 5. 2012.
Lê Thanh Sơn

lethanhson
18-05-2012, 07:12 PM
sen


Những cánh sen hồng ướp với trà
Mùi hương ngào ngạt khác muôn hoa
Đồng khuya ngan ngát hương lan toả
Lá đọng sương mai như lệ sa.

18. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-05-2012, 05:14 AM
Kính gửi : Bác Bùi Xuân Phương


Nhìn Bác tập thấy người vẫn khoẻ
Ai có ngờ cơ thể vẫn đau
Luyện rèn cốt ở bền lâu
Kiên trì sẽ thắng phép màu thời gian

18. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-05-2012, 05:40 AM
Hoa Sen


Hè về rực rỡ đoá sen hồng
Ngan ngát hương thơm toả khắp đồng
Bước đến đầm sen lòng thổn thức
Thương hoa ta giữ mãi trong lòng

19. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

manhky
19-05-2012, 07:42 AM
XÓM CŨ QUÊ TÔI


Xóm cũ quê tôi đáng tự hào
Lâu rồi trở lại đẹp nhường bao
Hè buông gió lộng -diều lơ lửng
Hạ đến mây vờn -sáo vút cao
Bãi mía,nương dâu ,tình mãi gọi
Vườn ngô,ruộng lúa,mộng tươi chào
Long lanh bến nước thuyền neo đậu
Rộn rã ,bâng khuâng,sóng dạt dào .

Mạnh Kỷ
19/05/2012

buixuanphuong09
19-05-2012, 03:12 PM
Nguyên văn bởi Lê Thanh Sơn



Kính gửi : Bác Bùi Xuân Phương





Nhìn Bác tập thấy ngừơi còn khoẻ
Ai ngờ đâu trong cơ thể lại đau
Luyện rèn cốt ở bền lâu
Kiên trì sẽ thắng phép màu thời gian

18. 5. 2012
Lê Thanh Sơn





Cảm ơn bạn Lê Thanh Sơn





Hơn năm trước quả tôi rất khoẻ



Vì bỏ bê tập luyện nên đau



Kiên trì, bền bỉ dài lâu



Thân này rồi cũng tươi màu thế gian





BXP 19/5/2012

lethanhson
19-05-2012, 03:45 PM
Mong thu


Mong cho trời sớm sang thu
Xua đi cái nắng, Gió ru vỗ về
Gửi cho một nắm bùa mê
Tưởng rằng sớm, tối đi về có nhau?

19, 5. 2012
Lê Thanh sơn

lethanhson
19-05-2012, 08:39 PM
Lễ hội Lim


Xuân này về hát hội Lim
Áo dài, khăn đóng ta tìm đến nhau
Tiếng ca, điệu hát muôn màu
Người đi, kẻ nhớ trăng sau càng tròn

19. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hải Yến
19-05-2012, 09:37 PM
Lần này lể hội Yến tìm
Về quê nghe hát Hội Lim đang chờ

lethanhson
19-05-2012, 10:08 PM
Cuộc đời có những giắc mơ
Thương trong tâm tưởng bao giờ gặp đâu?

lethanhson
20-05-2012, 07:48 PM
Gửi người


Ta đi tìm kiếm nghĩa đời
Niềm vui cộng lại, chia đôi buồn, sầu
Tóc sương nhuốm nửa mái đầu
Nỗi lòng ta khắc muôn màu trong tim

20. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-05-2012, 08:20 PM
Nhớ lời


Xa nhau đêm bỗng thêm dài
Chưa trao nguyện ước vẫn hoài tơ vương
Bên nhau đã quá tận tường
Dù xa muôn nẻo, một phương đợi chờ.

20. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-05-2012, 05:12 AM
Niềm tin


Nâng niu hạnh phúc ai ơi!
Yêu người, lại thấy đẹp tươi, bớt sằu
Trải bao vấp ngã nông, sâu
Tình thêm nồng thắm, nhuộm màu thừi gian.
21. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-05-2012, 05:19 AM
Niềm tin
Gửi Nga

Em hãy vững đi đến với đời
Tâm hồn trong sáng, nhẽ nhàng vui
Tương lai phía trước đang chờ đón
Hạnh phúc, niềm tin rạng rỡ cười.

21. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-05-2012, 12:16 AM
HƯƠNG ĐỜI

Bảng lảng hương xưa quyện chén trà
Dường đâu sương khói tỏ tình hoa
Bên thềm tĩnh lặng soi tâm trí
Aó trắng tinh khôi ánh giọt sa .
THANH TÙNG


Hương trà

Ngọt ngào đất mẹ sinh hương trà
Sơn nữ tay ngà như ướp hoa
Ngắt những nhành non xanh biếc búp
Hoà cùng giọt lạnh sương mai sa

Thanh Thanh Khiết
21.5.2012

lethanhson
22-05-2012, 01:50 AM
Ban mai


Ngan ngát hương sen quện khói trà
Dưới giàn Thiên lý thoảng mùi hoa
Ban mai gió nhẽ lòng thanh thản
Bỗng phía bên trời bóng Nhạn xa.

22. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-05-2012, 12:29 PM
Hè cháy


Nắng lửa,gió Lào phả khắp nhà
Cháy chùm phương đỏ, rực non xa
Ve kêu ra rả trời thêm nóng
Mất điện phố phường đứng ngóng ra.

22. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-05-2012, 12:50 PM
Sông Ngân Hà


Lặng lẽ con sông sáng giữa trời
Nhẽ nhàng dòng bạc lướt mây trôi
Thuyền Trăng êm ái xuôi dòng chảy
Chết lặng trong lòng nỗi đơn côi...

22. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-05-2012, 01:17 PM
Tìm


Mòn mỏi đi tìm riêng nửa tôi
Qua bao thăm thẳm, mấy xa xôi
Tháng năm hằng kiếm mà chưa gặp
Chút lửa tình yêu dạ chẳng rời

22. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-05-2012, 07:34 PM
Kiếm tìm


Mất mát duyên tình lại khắc thêm
Đã từng hạnh phúc với dịu êm
Mấy ai trọn vẹn trong duyên số
Day dứt trong tim lại kiếm tìm

22. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
23-05-2012, 04:20 AM
Hương Ngâu


Tình thơ thoang thoảng hương ngâu
Lòng hay đa cảm, dạ sầu cách xa
Hay đi nên phải vắng nhà
Ở nơi đất khách lòng ta hay buồn

23. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
23-05-2012, 07:24 AM
Sông Ngân Hà


Lặng lẽ con sông sáng giữa trời
Nhẽ nhàng dòng bạc lướt mây trôi
Thuyền Trăng êm ái xuôi dòng chảy
Chết lặng trong lòng nỗi đơn côi...

22. 5. 2012
Lê Thanh Sơn



http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMNCqU0ScBvC-tkJuuKAC0Kxh8IechedxIE7BY9yNVfXNjpayCjLqbEnlD1A

Đêm Trăng

Sáng rực ánh trăng tỏa dịu trời
Ngân hà duyên dáng thả dòng trôi
Diễm kiều khói sóng lung linh rạng
Thương bạn một mình phận cút côi.

BMT.23-5-2012

lethanhson
23-05-2012, 07:56 AM
Khóc Mẹ
(
(Kính viếng hương hồn Mẹ, nhân dỗ đầu tháng giêng 2012)




Con về viếng Mẹ chiều nay
Tim đau, ruột thắt, Mắt cay cay xè
Lạnh lùng ngay cả chốn quê
Mẹ hiền yêu quý đã về cõi tiên
Màn buông, trướng phủ trước hiên
Nhập nhoà di ảnh còn nguyên lời thề!
Mồ yên cỏ đã xanh rì
Nắc trong nước mắt, nhớ về mẹ xưa
Thân cò tần tảo nắng, mưa
Cuốc cày, chợ búa sớm, trưa một mình
Nuôi năm em nhỏ học hành
Con vào bộ đội chiến tranh xa nhà
Vườn Mẹ cấy muống, trồng hoa
Rổ rau thơm, gánh dưa, cà bán, buôn.
Bố con đã mất vì bom
Em con thắng trận cũng không trở về?
Đau buồn lòng Mẹ tái tê
Cắn răng mẹ chịu, chẳng hề kêu than...
Bây giờ đã chín mươi xuân
Mẹ đi thanh thản về cùng tổ tiên
Khói hương nghi ngút bay lên
Hình dung dáng mẹ in trên mây trời!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
23-05-2012, 11:22 AM
Người đẹp


Yêu kiều người đẹp dáng kiêu sa
Tài sắc chi nhiều một kiếp hoa
Mưa gió dập vùi thân liễu yếu
Đau lòng thương xót nỗi riêng ta.

23. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
23-05-2012, 12:38 PM
Lẻ loi

Gửi Bảo Minh Trang

Có lẽ suốt đời sống lẻ loi
Nên vần thơ viết cứ đơn côi
Người xưa đã đến giờ xa cách
Nghĩ lại lòng ta lại ngậm ngùi

23. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
24-05-2012, 04:47 AM
Chiều


Nghiêng nghiêng bóng đổ về chiều
Hạ sang phượng cháy bao điều ước mơ
Nhớ hoài cái tuổi ngây thơ
Tay cầm cành phượng đợi chờ bến sông
Bây giờ lửa đã dịu lòng
Thời gian thăm thẳm vẫn mong gặp người

24. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

nga
24-05-2012, 08:19 PM
Niềm tin
Gửi Nga

Em hãy vững đi đến với đời
Tâm hồn trong sáng, nhẽ nhàng vui
Tương lai phía trước đang chờ đón
Hạnh phúc, niềm tin rạng rỡ cười.

21. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

KÍNH GỬI ANH THÁI

Em vẫn đi đây đến với đời
Tuy đời sóng gió ,mãi mãi vui
Tương lai chờ đón do phần số
Nhưng vẫn vui và rạng môi cười

Nga 23/05/2012
anh là Thái chứ hả?

lethanhson
24-05-2012, 10:31 PM
Say thơ


Vẫn biết say thơ tận cuối đời
Đường thi ai chẳng có buồn, vui
Tương lai phía trước con đường sáng
Vượt mọi phong ba nhẻn miệng cười

24. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
24-05-2012, 11:55 PM
Hỏi hoài?


Gửi Nga
Có phải anh là anh Thái ! Ai ?
Lời em khắc khoải hỏi chi hoài
Điều hay,việc tốt, lời khuyên dặn
Cần biết chi người, Thi hữu ai ?

24. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
25-05-2012, 12:17 AM
Tình riêng
*

Khát khao đêm ngậm ánh ngà
So le, khấp khểnh nghiêng tà bóng không
Rét run cầm cập gió đông
Tình riêng cõi mộng đắng lòng xót đau

25. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
25-05-2012, 07:30 PM
Tình quê


Ban mai đọng giọt sương sa
Long lanh ngọn cỏ nhập nhoà nắng trưa
Hồng xiêm đang độ chín vừa
Tình quê lắng mãi hương xưa ngọt ngào

25. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
26-05-2012, 04:52 AM
Chén rượu


Chén rượu người mời nương nhẽ tay
Mừng vui rộn rã cứ mê say
Thời gian cách trở tình đôi ngã
Giọt trắng trong lòng mãi đắng cay

26. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
27-05-2012, 04:18 AM
Chẳng còn


Bước đi để lại âm thanh
Gió qua xoá vết chân anh đâu rồi?
Thời gian quá khứ chôn vùi
Chẳng còn bóng dáng xa xôi một thời.

27. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
27-05-2012, 04:55 AM
Nhớ mãi


Sang sảng bên tai một tiếng cười
Bên bờ biển đẹp buổi rong chơi
Nhớ đôi mắt sáng lung linh ấy
Soi rọi lòng ta tận cuối đời

27. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
27-05-2012, 07:56 PM
xoá


Trông người chẳng thấy người qua
Bao nhiêu kỷ niệm xoá nhoà chân mây
Biển chiều lòng lại đắm say
Sóng hôn bờ cát lấp đầy bóng đêm

27. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
28-05-2012, 05:13 AM
Góp


Thi hữu cùng nhau góp tiếng cười
Thâu đêm suốt sáng những trò chơi
Vui mà lý thú là thơ phú
Xoá những buồn đau, giúp ích đời.

28. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
28-05-2012, 06:40 AM
Tình riêng
*

Khát khao đêm ngậm ánh ngà
So le, khấp khểnh nghiêng tà bóng không
Rét run cầm cập gió đông
Tình riêng cõi mộng đắng lòng xót đau

25. 5. 2012
Lê Thanh Sơn


Mơ hoang

Ai say mê ánh trăng ngà
Quên đi thật tướng chánh, tà bỗng không
Rồi nghe xót giấc ngủ đông
Trăm năm hoang tưởng cho lòng đớn đau.

BMT, 28-5-2012

lethanhson
28-05-2012, 02:29 PM
xa


Đến đây ai chẳng ngại ngần
Đò nào lên được dòng ngân trên trời
Đêm mưa biển vắng bóng người
Anh nhìn xa tít ngoài khơi sóng tràn

28. 5. 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
28-05-2012, 03:17 PM
Mê cung


Mê cung lỗng lẫy đến nguy nga
Tráng lễ lầu son tựa ngọc ngà
Gác tía xây lâu đài hạnh phúc
Yêu kiều diễm lệ nét kiêu sa

28. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

nga
28-05-2012, 08:28 PM
Hỏi hoài?


Gửi Nga
Có phải anh là anh Thái ! Ai ?
Lời em khắc khoải hỏi chi hoài
Điều hay,việc tốt, lời khuyên dặn
Cần biết chi người, Thi hữu ai ?

24. 5. 2012
Lê Thanh Sơn
GỬI ANH

Vì em viết gửi anh Thái a
Phải hỏi biết đúng hay sai
Lời nhắc nhở em luôn vẫn nhớ
Thôi giờ không hỏi nữa nha anh

Nga 28/05/2012

lethanhson
29-05-2012, 05:20 AM
Yêu?


Làm sao phân giải nghĩa yêu thương
Tha thiết nhớ nhung mới tận tường
Ánh mắt nụ cười hay giọng nói...
Để rồi giăng mắc mối tơ vương

29. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
29-05-2012, 05:46 AM
Một


Một bình - một bóng - một ta
Khuya rồi không ngủ pha trà uống chơi
Ngoài trời trăng sáng ngời ngời
Lặng ngồi thức với những người ở xa

29. 5. 2012
LêThanh Sơn

lethanhson
29-05-2012, 03:35 PM
Biển đảo


Biển cả mênh mông sóng ngọc ngà
Nước trời xanh biếc toả bao la
Trùng khơi sóng dỡn theo tàu chạy
Tấp nập ngư dân bám đảo xa.

29. 5. 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
29-05-2012, 09:10 PM
Cố nhân


Xa rồi nhớ lắm cố nhân ơi!
Trăng chở tình xưa lặn khuất rồi
Thi sỹ nhớ quê tình cách trở
Mây dồn sóng vỗ vọng xa xôi

29. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
30-05-2012, 07:16 AM
Đất quê


Đất quê màu mỡ lại phì nhiêu
Cặm cụi nhà nông sáng lại chiều
Lúa tốt bội thu, đời phấn khởi
Quê nhà giàu đẹp lại thêm yêu

30. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
30-05-2012, 07:35 AM
Yêu?


Làm sao phân giải nghĩa yêu thương
Tha thiết nhớ nhung mới tận tường
Ánh mắt nụ cười hay giọng nói...
Để rồi giăng mắc mối tơ vươg

29. 5. 2012
Lê Thanh Sơn




Kỷ Niệm Ngày Xưa

Ngọt ngào kỷ niệm mãi thương thương

Ngày tháng dần xa mới biết tường

Mới biết lòng mình luôn khắc khoải

Cuộc tình cay đắng lệ còn vương!

BMT,30-5-2012

lethanhson
30-05-2012, 08:00 AM
Phải lòng


Phải lòng tha thiết mới yêu thương
Thử thách thời gian đã tỏ tường
Vẫn biết tình đời luôn trắc trở
Con tằm đứt ruột mối tơ vương

30. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
31-05-2012, 07:07 AM
chốn cũ


Chốn cũ lâu về cứ vấn vương
Cây vàng, bóng đổ,nhuỵ tàn hương
Còn chi thương nhớ tình lay lắt
Mộng có mơ màng dạ xót thương

31.5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
31-05-2012, 07:26 AM
Gọi


Gọi đò, đò đã sang sông
Gọi tình, tình đã theo chồng có nơi
Bút cùn, mực cạn, thơ vơi
Bóng khuya đò vắng, buồn rơi rớt buồn

31. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
31-05-2012, 04:42 PM
Vọng


Chiếc lá vàng phai rụng cuối trời
Dòng sông kỷ niệm chảy xa khơi
Vần thơ thi hữu còn lưu bút
Tiếng vọng ngân vang lại sáng ngời

31. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
01-06-2012, 10:24 PM
Tàn phai


Rộn rã ong ngàn dưới khóm lan
Thơm lừng ánh mật sánh non ngàn
Không gian rực rỡ ngàn hoa thắm
Muôn sắc tàn phai bởi tháng năm

1. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
01-06-2012, 10:48 PM
Tặng


Chẳng có hoa nào được xướng vương
Muôn ngàn hoa đẹp rực thiên hương
Mỗi người thưởng thức theo tuỳ thích
Mến tặng trong lòng đã nhớ thương.

1. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-06-2012, 01:14 AM
Vọng


Chiếc lá vàng phai rụng cuối trời
Dòng sông kỷ niệm chảy xa khơi
Vần thơ thi hữu còn lưu bút
Tiếng vọng ngân vang lại sáng ngời

31. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

Quả cảm

Đêm nay thuyền lướt dưới sao trời
Dũng cảm chống chèo giữa biển khơi
Sóng dậy đâu làm người nhụt chí
Niềm tin thành quả vẫn tươi ngời

Thanh Thanh Khiết
2.5.2012

lethanhson
02-06-2012, 03:12 AM
Chào World cúp


Đêm World cúp cả hành tinh không ngủ
Dõi mắt về nước Pháp thân yêu
Cầm tay nhau nhảy quanh chân Tháp
Tay trong tay, không phân biệt da màu.

Đêm sâu lắng, thành đêm náo động
Bên màn hình, ánh mắt chen nhau
Mắt trẻ trầm tư, miệng già sôi nỗi
Chồng không ngủ, vợ lo bữa phụ.

Nghỉ nữa chừng, phố xá ngập cờ hoa
Trái bóng bay như vệt sao sa
Xé cả cầu trường, ngã nghiêng sân cỏ
Trái bóng vào tất cả nhảy như nô...

Bao cô gái cũng luận bàn sôi nỗi
Đội Bra Zin mạnh thế mà thua
Người chiến thắng ngập tràn nước mắt
Niềm vui san sẻ khắp hành tinh.

Kẻ chiến bại như tượng ngồi câm lặng
Bên nước mình giờ như có Quốc tang
Đội thắng thua trái bóng tròn đâu biết?
Điều bất ngờ ấy chính môn vua!

Cuộc vui tràn rộn rã chia tay
Xin hẹn nhé đón chờ World cúp khác
Ta nhẩm tính đời ta đã qua bao World Cúp?


Lê THanh Sơn

lethanhson
03-06-2012, 05:14 AM
Cuốn


Xôn xao trong dạ buổi thu sang
Chiều muộn hồng hoang lá nhuộm vàng
Kỷ niệm hồng tươi màu quá khứ
Cuốn tràn trong ngọn gió đa mang

3. 6. 2012
Lê THanh Sơn

lethanhson
03-06-2012, 05:30 AM
Chúc


Tay nâng chúc chén rượu này
Ngọt bùi đã lắm, đắng cay cũng nhiều
Uống cho quán đổ, đình xiêu
Cứ say, đừng tỉnh sớm chiều bên nhau

3. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-06-2012, 06:16 AM
Chúc


Tay nâng chúc chén rượu này
Ngọt bùi đã lắm, đắng cay cũng nhiều
Uống cho quán đổ, đình xiêu
Cứ say, đừng tỉnh sớm chiều bên nhau

3. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


NÀO SAY


Nào thì say, kể chi này
Quên ngày cơ khổ, quên cay đắng nhiều
Đời chênh chao, nhạc liêu xiêu
Bàn tay vẫy lại gió chiều tặng nhau.



KIỀN ĐỨC - 03/06/12

lethanhson
03-06-2012, 09:30 AM
Đêm buồn


Lòng buồn mộng đổ ngả nghiêng
Võng trong thăm thẳm tiếng chuông cuối chiều
Mùa tàn, hoa nát cánh yêu
Tình duyên trắc trở càng nhiều nhớ thương

3. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
04-06-2012, 04:26 AM
Mừng rượu


Rượu nồng tôi uống với ai
Chiều buông, ly muộn mới vài chén con
Phố phường đã rực ánh đèn
Cuộc vui chưa cạn, men còn ngất ngây
Rót thêm chén nửa cho đầy
Trong ta còn mãi cuộc say vĩnh hằng

4. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
05-06-2012, 05:20 AM
XA


Xa nhà mang nỗi nhớ ra phơi
Chia sẻ buồn, vui với mọi người
Vượt bến con thuyền bao thác, vực
Ngày về trông ngóng mãi không nguôi

5. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
05-06-2012, 04:13 PM
Ơn người


Đèn chăng, trăng sáng rạng ngời
Tam ngôi dáng thế lại ngồi giảng kinh
Thế gian cuộc sống an lành
Ơn người cứu rỗi, thần linh nhiệm màu

5, 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
07-06-2012, 01:43 AM
Hết số


Kính viếng linh hồn anh cả
Lê Hông Đức
Duyên phận, thế gian, lắm biệt ly
Kiếp người bao biến đổi ly kỳ
Mây chìm, đá nỗi. Người còn lắm ...
Hết số trời cho cứ thế đi!

7. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
07-06-2012, 09:59 AM
Ngắm sao


Thân em trong dạ trắng ngần
Đêm buồn đứng ngắm sông Ngân trên trời
Không gian xa cách người ơi!
Nhìn sao lại cứ ngẩn người nhớ thương


7. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
08-06-2012, 05:28 AM
Thơ vui


Thơ vui mến tặng cho đời
Đôi dòng lưu bút gửi ngừơi muôn phương
Ở lâu lòng hóa quê hương
Đến đâu cũng gặp người thương, bạn hiền

8. 6. 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
08-06-2012, 10:54 PM
Thắm tình


Trăm năm cũng một kiếp người
Sướng vui chung hưởng, ngậm ngùi cùng chia
Trở trăn những lúc canh khuya
Thắm tình thi hữu, nắng mưa mặn nồng
8, 6, 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
09-06-2012, 08:28 AM
Thoáng gặp


Vừa thoáng gặp nhau đã mến em
Bao lần hò hẹn lại yêu thêm
Xa rồi vẫn găp người trong mộng
Gió gửi đàn đăng,nắng trước thềm

9.6.2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
10-06-2012, 10:24 AM
Dáng ai


Ai qua buổi ấy bỏ quên
Khuôn trăng đầy đặn rơi trên mặt hồ
Bây giờ gió cả sóng to
Còn trong sâu thẳm mơ hồ dáng ai?

10. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
11-06-2012, 08:12 AM
Ánh nhìn


Mỗi lần ánh mắt gặp nhau
Như tia chớp, đọng mối sầu buồn vương
Người ơi xa cách muôn phương
Mãi còn lưu luyến tình thương thửa nào.

11. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-06-2012, 05:10 AM
Mời rượu


Mỹ tửu hương nồng nâng nhẽ tay
Mắt nhìn,trong mắt đắm men say
Rồi mai gối chiếc tình đơn lẻ
Nức nở phương trời mắt lại cay

12. 5. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-06-2012, 06:40 AM
Tiên duyên


Truyền kiếp tiên duyên mấy nhạt nhòa
Bao điều ngang trái lệ tuôn sa
Tình yêu cuộc sống luôn đằm thắm
Thăm thẳm Sơn Hà chẳng cách xa

12.6.2012
Lê Thanh Sơn.

lethanhson
12-06-2012, 04:37 PM
Hôn


Ai đếm trong đời mấy nụ hôn
Mà sao day dứt mãi tâm hồn
Bao lần lưu luyến tình luôn giữ
Để đến bây giờ gối chiếc đơn

12.6.2012
Lê Thanh Sơn.

HỒNG THOẠI
12-06-2012, 04:43 PM
Mời rượu



Mỹ tửu hương nồng nâng nhẽ tay
Mắt nhìn,trong mắt đắm men say
Rồi mai gối chiếc tình đơn lẻ
Nức nở phương trời mắt lại cay

12. 5. 2012
Lê Thanh Sơn



MEN CAY
Trao nhau ấm áp những vòng tay
Lạnh giá mùa đông góp vị say
Quá khứ dường trầm mình xuống đáy
Chiều nay trỗi dậy với men cay
HỒNG THOẠI

Quốc Quyền
12-06-2012, 05:26 PM
MEN CAY
Trao nhau ấm áp những vòng tay
Lạnh giá mùa đông góp vị say
Quá khứ dường trầm mình xuống đáy
Chiều nay trỗi dậy với men cay
HỒNG THOẠI



VỊ CAY

Nhẩm tính xem đời mấy lóng tay
Bao lần với bạn chuốc men say
Cô đơn mới biết tình sao quý
Lắm lúc nên cần những vị cay

QuỐC Quyền

lethanhson
13-06-2012, 11:55 AM
Mong


Muốn kéo nguyệt về với hội thơ
Nhưng mưa đêm lạnh, bóng trăng mờ
Xa xôi cách trở lòng cô quạnh
Chẳng biết mong ai mãi ngóng chờ

13. 6. 3012
Lê Thanh Sơn

Sao Hôm
13-06-2012, 04:05 PM
Ánh nhìn



Mỗi lần ánh mắt gặp nhau
Như tia chớp, đọng mối sầu buồn vương
Người ơi xa cách muôn phương
Mãi còn lưu luyến tình thương thửa nào.

11. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


Cảm xúc thơ

Cảm xúc thơ truyền đến nhau
Lâng lâng, trìu mến vui, sầu lẫn vương
Xóa nhòa khái niệm miền, phương
Không gian đấy ắp yêu thương!- không nào ?

Sao Hôm

lethanhson
14-06-2012, 01:27 AM
Xa nhau


Xa nhau mang nặng mối sầu
Vắng em mong nhớ mái đầu phong sương
Cõi trần còn lắm tơ vương
Cuốn mây trong gió yêu thương không cùng


14. 6. 2012
Lê Thanh sơn

lethanhson
14-06-2012, 08:15 AM
Ốm.


Đau đớn trong người ai viết thơ?
Lung linh sắc ảo, lúc xa mờ
Bao điều trắc ẩn luôn rình rập
Hy vọng thắp lên mãi ngóng chờ.

14.6.2012.
Lê Thanh Sơn.

lethanhson
14-06-2012, 03:36 PM
Phú Thọ.


Nhớ về Phú Thọ quê người
Ngã ba Bạch Hạc núi đồi cọ xanh
Nghe câu xoan ghẹo trong lành
Cái nôi đất tổ xây thành non cao.

14.6.2012.
Lê Thanh Sơn.

lethanhson
15-06-2012, 07:53 AM
Bụi phấn


Bụi phấn bảng xanh cứ mãi bay
Thời gian thêm bạc tóc, thương thầy
Một con đò dọc bao mưa, nắng
Xuôi, ngược theo dòng mãi đắm say

15. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
15-06-2012, 08:44 AM
Ước ao.


Rực rỡ mây vàng phủ núi cao
Cỏ cây xanh mượt,lá xôn xao
Không gian kì ảo như thủy mạc
Ngắm cảnh sinh tình dạ ước ao.

15.6.2012.
Lê Thanh Sơn.

lethanhson
16-06-2012, 06:03 AM
Thuyền ai?


Sóng cả xôn xao chạy tới bờ
Biển trời bát ngát,rộn niềm mơ
Thuyền ai thấp thoáng chân trời thẳm
Thơ hữu dâng trào cảm hứng thơ

16. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-06-2012, 08:57 AM
Sân trường.


Phượng đỏ trên cành rực cánh bay
Không gian ngột ngạt,tiếng ve gầy
Người đi khuất bóng về đâu cả
Suốt dọc sân trường,hoa nắng say.

16.6.2012.
Lê Thanh Sơn.

tuyen45-ad
16-06-2012, 09:15 PM
Sân trường.



Phượng đỏ trên cành rực cánh bay
[CENTER]Không gian ngột ngạt,tiếng ve gầy
Người đi khuất bóng về đâu cả
Suốt dọc sân trường,hoa nắng say.

16.6.2012.
Lê Thanh Sơn.


https://lh6.googleusercontent.com/-FjA1OQddr74/T9yfYV6EftI/AAAAAAAAAjU/nXghkXBzAgQ/s425/PH%C6%AF%E1%BB%A2NG+R%E1%BB%A4NG+SAANTR%E1%BB%AA%C 6%A0NGF+II.jpg




PHƯỢNG ĐỎ SÂN TRƯỜNG
---*---
Đỏ rực sân trường cánh phượng bay
Đung đưa nhành liễu mảnh mai gày
Nhạc ve ra rả như thôi thúc
Mãn khóa chia tay những đắm say.

16/6/2012
Tuyen45

lethanhson
17-06-2012, 01:13 AM
Tình nồng thắm


Như gió gặp diều thỏa sức bay
Tri âm, tri kỷ, nghĩa thêm dày
Thơ vui, chúc bạn tình nồng thắm
Chén rượu chưa mời,dạ đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
17-06-2012, 07:08 PM
Tình nồng thắm

Như gió gặp diều thỏa sức bay
Tri âm, tri kỷ, nghĩa thêm dày
Thơ vui, chúc bạn tình nồng thắm
Chén rượu chưa mời,dạ đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn




https://lh4.googleusercontent.com/-iCGm1ejll-w/T93o1r8UXRI/AAAAAAAAAlQ/dpwff25EtXI/w450-h300-k/DI%25E1%25BB%2580U%2BBAY%2BTR%25C3%258AN%2BTH%25C3 %2580NH%2BHU%25E1%25BA%25BE.jpg



TÌNH THƠ
---*---
Chiều thu gió lộng cánh diều bay
Nghĩa bạn duyên thơ mãi đậm dày
Chén rượu chúc mừng vui hội ngộ
Ly trà tâm sự đượm tình say.

17/6/2012
tuyen45

lethanhson
17-06-2012, 08:41 PM
Nhớ bạn


Nhớ bạn, ước gì có cánh bay
Kề nhau tâm sự, thỏa tình dày
Bao năm xa cách, lòng luôn nhớ
Như mối tình đầu mãi đắm say.

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
17-06-2012, 10:05 PM
Tình nồng thắm

Như gió gặp diều thỏa sức bay
Tri âm, tri kỷ, nghĩa thêm dày
Thơ vui, chúc bạn tình nồng thắm
Chén rượu chưa mời,dạ đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn




https://lh4.googleusercontent.com/-iCGm1ejll-w/T93o1r8UXRI/AAAAAAAAAlQ/dpwff25EtXI/w450-h300-k/DI%25E1%25BB%2580U%2BBAY%2BTR%25C3%258AN%2BTH%25C3 %2580NH%2BHU%25E1%25BA%25BE.jpg



TÌNH THƠ
---*---
Chiều thu gió lộng cánh diều bay
Nghĩa bạn duyên thơ mãi đậm dày
Chén rượu chúc mừng vui hội ngộ
Ly trà tâm sự đượm tình say.

17/6/2012
tuyen45




Nhớ bạn

Nhớ bạn ước gì có cánh bay
Kề nhau tâm sự, thỏa tình dày
Bao năm xa cách lòng luôn nhớ
Như mối tình đầu mãi đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn




CHẮP CÁNH
---*---
Hồn thơ chắp cánh vút cao bay
Mang cả tình thân nghĩa bạn dày
Gói gọn yêu thương vào vũ trụ
Gửi về quê mẹ những mê say.

17/6/2012
Tuyen45

lethanhson
18-06-2012, 04:46 PM
Kỉ niệm.


Mùa thu chốn cũ đã qua rồi
Kỉ niệm ngày xưa đã cuốn trôi
Nhớ mãi tháng năm tươi đẹp ấy
Giờ trong nhung nhớ nỗi đầy vơi

18.6.2012.
Lê Thanh Sơn.

tuyen45-ad
18-06-2012, 09:26 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-v2PPUSgNg-U/T980-CebJkI/AAAAAAAAAmw/Rwt2YOMoozk/w497-h373/%25C4%2590%25E1%25BA%25A6M%2BSEN%2BII%2B.jpg



HƯƠNG SEN ĐỒNG NỘI
---*---
Đồng quê ngào ngạt hương sen
Lá xanh bông trắng chúc chen giữa trời
Từ trong bùn đất ám hôi
Sen như cô tấm để người tơ vương
Sinh ra giữa chốn bụi trường
Chắt chiu gạn lọc tỏa hương tặng đời

17/6/2012
Tuyen45

lethanhson
19-06-2012, 04:12 AM
Chùa Yên Tử


Cổng vòm uốn mãi, mái Hòa Yên
Cảnh đẹp tiên duyên đến diệu huyền
Thái Thượng tu hành, bao khổ hạnh
Thông reo Yên Tử,mõ ru thiền

19. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
19-06-2012, 04:35 AM
Sen vườn Bác


Hè về ngan ngát hương sen
Giữa đồng lúa chín, hương chen dưới trời
Mọc từ bùn,chẳng tanh hôi
Sen như hồn Bác, tình Người vấn vương
Trắng trong giữa đám bụi trường
Tấm lòng ngời sáng làm gương soi đời

19. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
19-06-2012, 06:50 AM
Chùa Yên Tử


Cổng vòm uốn mãi, mái Hòa Yên
Cảnh đẹp tiên duyên đến diệu huyền
Thái Thượng tu hành, bao khổ hạnh
Thông reo Yên Tử,mõ ru thiền

19. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


http://www.thuvienhoasen.org/images/upload/ThapCo-1.jpg


Trúc Lâm – Yên Tử

Cảnh vật u nhàn đến tịnh yên
Trúc Lâm vang dội pháp linh huyền
Cư trần lạc đạo hồn thanh thản
Điều Ngự Nhân Tông mở pháp thiền.

BMT, 19-6-2012

lethanhson
20-06-2012, 12:51 AM
Tránh rét


Đoàn chim trốn rét rủ nhau bay
Vun vút tầng không, cánh dạn dày
Gửi cả sinh tồn trong gió cuốn
Phương Nam ấm áp, sải mê say

20. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
20-06-2012, 06:48 AM
Mong


Muốn kéo nguyệt về với hội thơ
Nhưng mưa đêm lạnh, bóng trăng mờ
Xa xôi cách trở lòng cô quạnh
Chẳng biết mong ai mãi ngóng chờ

13. 6. 3012
Lê Thanh Sơn






http://i261.photobucket.com/albums/ii43/autumn_dr34m/moon_by_netox187.jpg

Tình Trăng

Duyên dáng trữ tình lộng ý thơ
Hồn nhiên khoe sắc giữa đêm mờ
Dầu ai xuôi ngược trong muôn lối
Trăng vẫn thủy chung lặng lẽ chờ.

BMT, 20-6-2012

lethanhson
20-06-2012, 11:42 AM
Tình riêng


Khao khát trong lòng những áng thơ
Lung linh sương trắng phủ đêm mờ
Bao năm xa cách lòng mong đợi
Gợi chút tình riêng mãi ngóng chờ

20. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
20-06-2012, 01:57 PM
Tình riêng



Khao khát trong lòng những áng thơ
Lung linh sương trắng phủ đêm mờ
Bao năm xa cách lòng mong đợi
Gợi chút tình riêng mãi ngóng chờ

20. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


NGƯỜI XƯA

Thuở biết rằng yêu anh tặng thơ
Đôi câu tỏ ý dưới trăng mờ
Nay xa ngàn dặm tình xao xuyến
Chẳng hiểu người xưa có đợi chờ

20/6/2012
Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
21-06-2012, 02:35 AM
Cõi Thiền


Yên Tử khuya về, rất lặng yên
Trúc Lâm tâm Phật đức uy huyền
Hành hương nhập đạo lòng thanh thản
Nước mạnh, Vua hiền, rạng cõi thiền

21. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-06-2012, 02:51 AM
Đăm đắm


Đăm đắm nặng lòng với áng thơ
Say mê quên cả ánh trăng mờ
Giữa đêm khuya khắt, lòng luôn nhắc
Tứ mới về chưa khách ngóng chờ

21. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
21-06-2012, 03:20 AM
Lắm vị siêu


Xã hội đổi thay, gái đảm nhiều
Riêng - chung trọn vẹn,nói không điêu
Quyền cao, chức trọng nhiều người nắm
Quốc Hội, Doanh Nhân, lắm vị siêu
Mặt trái thời nào mà chẳng thấy
Uốn mình, luồn lách cũng nhiều chiêu
Tài - tai tiếng ấy xưa từng có
Quyền, chức tranh giành, cũng lắm điều

21. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

HỒNG THOẠI
22-06-2012, 06:14 PM
Đăm đắm



Đăm đắm nặng lòng với áng thơ
Say mê quên cả ánh trăng mờ
Giữa đêm khuya khắt, lòng luôn nhắc
Tứ mới về chưa khách ngóng chờ

21. 6. 2012
Lê Thanh Sơn



VƯỜN THƠ
Mời em gót ngọc dạo vườn thơ
Dẫu lúc hoàng hôn nắng nhạt mờ
Vẫn sáng bừng lên bao đóa thắm
Ngời hương sắc lạ lẫm đang chờ
HỒNG THOẠI

thylan
22-06-2012, 07:02 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-sBXK9F0hS08/T-RdOfQLLpI/AAAAAAAAEZg/0vAmbc4RIYU/s507/moon.jpg

Mong

Muốn kéo nguyệt về với hội thơ
Nhưng mưa đêm lạnh, bóng trăng mờ
Xa xôi cách trở lòng cô quạnh
Chẳng biết mong ai mãi ngóng chờ

13. 6. 3012
Lê Thanh Sơn

Tình Trăng

Duyên dáng trữ tình lộng ý thơ
Hồn nhiên khoe sắc giữa đêm mờ
Dầu ai xuôi ngược trong muôn lối
Trăng vẫn thủy chung lặng lẽ chờ.

BMT, 20-6-2012

lethanhson
22-06-2012, 11:01 PM
Ơ rô


Nhà tôi ai cũng thích Ơ Rô
Thấy quả bóng vào thỏa thích hô
Từ ấy đến nay chưa bỏ trận
Ơ hay! Đội yếu thế mà zô.

22. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
23-06-2012, 04:19 AM
Rừng thơ


Vui chân lạc bước giữa rừng thơ
Muôn sắc, ngàn hương phủ bóng mờ
Thi hữu xa quê lòng khắc khoải
Đường thi thẳm thẳm mãi mong chờ

23. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-06-2012, 05:34 AM
Rừng thơ


Vui chân lạc bước giữa rừng thơ
Muôn sắc, ngàn hương phủ bóng mờ
Thi hữu xa quê lòng khắc khoải
Đường thi thẳm thẳm mãi mong chờ

23. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


THƠ RỪNG

Lên non kiếm củi lại làm thơ
Mở mắt ai hay đã tối mờ
Chẳng củi thì thôi, vui là chính
Về nghe ấm dạ, bạn đang chờ.

KIỀN ĐỨC - 23/06/12

Khắc Hiền
23-06-2012, 06:47 AM
Rừng thơ


Vui chân lạc bước giữa rừng thơ
Muôn sắc, ngàn hương phủ bóng mờ
Thi hữu xa quê lòng khắc khoải
Đường thi thẳm thẳm mãi mong chờ

23. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


Ý thơ


Du ngoạn Phong Nha tỏa ý thơ
Kẻ Bàng non nước khói sương mờ
Thuyền vào hang động ngời tiên cảnh
Thạch nhũ mê cung lặng lẽ chờ

Khăc Hiền
23.6.2012

manhky
23-06-2012, 07:58 PM
Nguyên văn bởi lethanhson

Rừng thơ


Vui chân lạc bước giữa rừng thơ
Muôn sắc, ngàn hương phủ bóng mờ
Thi hữu xa quê lòng khắc khoải
Đường thi thẳm thẳm mãi mong chờ

23. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

Ý thơ


Du ngoạn Phong Nha tỏa ý thơ
Kẻ Bàng non nước khói sương mờ
Thuyền vào hang động ngời tiên cảnh
Thạch nhũ mê cung lặng lẽ chờ

Khăc Hiền
23.6.2012



HỒN THƠ

Nặng tình , dày nghĩa với hồn thơ
Quên cả trời đêm - ánh nguyệt mờ
Thổn thức năm canh tìm tứ đẹp
Lời vàng , ý ngọc mãi luôn chờ .

Mạnh Kỷ
23/06/2012

lethanhson
24-06-2012, 04:41 AM
Gửi cố nhân


Xa em cuộc sống cô đơn
Với đời anh thấy không còn nghĩa chi
Thời gian chầm chậm trôi đi
Bao nhiều thương nhớ dồn về phía em...
Ơi cố nhân! Hỡi cố nhân!
Nhắc tên em ngỡ tiếng cầm xôn xao.
Bao nhiêu kỷ niệm đẹp sao
Bên nhau ta sẽ khắc vào trong tim.
Một vùng non nước Thành Vinh
Bên Hồ Gươm bóng chúng mình chung soi.
Cùng nhau đi khắp mọi nơi
Sướng vui chung hưởng, ngậm ngùi cùng chia...
Cùng chung một ngọn đèn khuya
Mái trường năm ấy bao giờ cho quên.
Tắt đèn tôi vén mành lên
Ngỡ là em đã về bên đây rồi ?
Với tay xa tít, xa vời
Ở nơi góc bể, chân trời, xót xa.
<<Đau đớn thay phận đàn bà>>.
Tiếng than chung ấy, cũng là phận em!
Ôi tình duyên, kiếp nỗi, chìm
Thương em anh muốn đáp đền tình xưa
Xa em, đời thấy bơ vơ
Hẹn lòng anh vẫn còn chờ, còn mong.
Yêu em chân thật, thắm nồng
Càu mong em có bạn lòng như anh!

24. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
24-06-2012, 05:59 AM
http://images.yume.vn/blog/200907/26/14979381248581286.jpg



MẶT HEO
---*---
Trần thế bao người chỉ nói theo
Nịnh quan lừa chúa mặc dân nghèo
Cậy quyền hống hách tình khô héo
Dựa thế huyênh hoang nghĩa tóp teo
Đánh giặc tìm đường chuồn rất khéo
Xây bình kiếm lối bám thang leo
Võ mồm bóp méo còn bôi nhọ
Thất thế về vườn rõ mặt heo.

23/6/2012
Tuyen45

NGUYỄN VĂN THÁI
24-06-2012, 08:47 AM
Nguyên văn bởi lethanhson

Rừng thơ


Vui chân lạc bước giữa rừng thơ
Muôn sắc, ngàn hương phủ bóng mờ
Thi hữu xa quê lòng khắc khoải
Đường thi thẳm thẳm mãi mong chờ

23. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

Ý thơ


Du ngoạn Phong Nha tỏa ý thơ
Kẻ Bàng non nước khói sương mờ
Thuyền vào hang động ngời tiên cảnh
Thạch nhũ mê cung lặng lẽ chờ

Khăc Hiền
23.6.2012



HỒN THƠ

Nặng tình , dày nghĩa với hồn thơ
Quên cả trời đêm - ánh nguyệt mờ
Thổn thức năm canh tìm tứ đẹp
Lời vàng , ý ngọc mãi luôn chờ .

Mạnh Kỷ
23/06/2012


YÊU THƠ

Hoàng hôn đỏ thắm áo nàng thơ
Đắm đuối mê say rũ bụi mờ
Tìm ngọc, soi gương ngày cõi tạm
Vướng tình vương nợ, mộng mơ chờ.

24 - 6 - 2012
Nguyễn Văn Thái

tuyen45-ad
24-06-2012, 05:34 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/01/10/1277955906567387804_574_0.jpg



BẾN CHIA LY
---*---
Mình về tìm bến sông xưa
Chói chan nắng hạ giữa trưa vắng đò
Trên cành chim hót nhỏ to
Xa xa vọng tiếng ai hò nghe quen
“Chia Ly bến đợi quê em
Dòng Thương sóng vỗ mạn thuyền nỉ non”
Kìa trông núm má ai tròn
Hình như người ấy vẫn còn chờ ta
Bỗng lòng nặng trĩu xót sa
Chiến chinh đôi má “nở hoa” nhang tàn
Hoàng hôn nắng quái xuyên ngang
Người xưa tình cũ muộn màng se duyên.

24/6/2012
Tuyen45

lethanhson
25-06-2012, 01:36 PM
Bóng lẻ


Ai trên sóng bạc thả hồn thơ
Sương khói lung linh, nắng phủ mờ
Thấp thoáng thuyền xuôi ngoài biển thẳm
Đăm đăm bóng lẻ, lặng trông chờ.

25. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
26-06-2012, 01:22 AM
Thu tàn


Thu đã tàn phai, bao nhớ thương
Trăng khuya thao thức cả đêm trường
Thi nhân đất khách lòng mong nhớ
Sầu mối tương tư, dạ vấn vương.

26. 6. 2012.
Lê Thanh Sơn

lethanhson
26-06-2012, 01:37 AM
Bạn gửi


Bạn gửi cho tôi một thiếp hồng
Thuyền xuôi, bãi biếc chạy xanh trong
Bên bờ nghiêng bóng cành hoa phượng
Hạ nở hồng tươi, ngọn lửa lòng.

26. 6. 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
27-06-2012, 02:24 AM
Thu sang


Hạ dựu, phượng hồng nhạt sắc hường
Trăng khuya, hồ lặng, cảnh Thiên Đường
Cố Đô nghiêng bóng soi trong mộng
Trằn trọc, đêm nằm nhớ Cố Hương!

27. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
28-06-2012, 01:33 AM
Gặp bạn


Tình cờ gặp bạn, giữa Thành Vinh
Xao xuyến, bâng khuâng, thắm nghĩa tình
Tha thiết nói cười, lòng lặng lẽ
Hoàng hôn đang xuống, ngỡ bình minh.

28. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
28-06-2012, 09:01 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=66098#post66098)
Thật mừng sinh nhật bác Phượng ta
Không khí hân hoan, khắp cả nhà
Chúc bác luyện rèn, luôn mạnh khỏe
Cùng hội thi đàn, mãi tiến xa

Lê Thanh Sơn

CẢM ƠN Lê Thanh Sơn




Cảm ơn lời chúc Thanh Sơn


Nơi đây giữ trọn lòng son diễn đàn


Tập tành cũng lắm gian nan


Tình thơ Thi Hữu giữ an tinhthần.




BXP 28-6-2012

tuyen45-ad
28-06-2012, 08:34 PM
http://baodanang.vn/dataimages/201206/original/images779181_nga.jpg




ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---
EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45

lethanhson
29-06-2012, 06:16 AM
Trăng khuya


Bát ngát trăng khuya, sóng vỗ bờ
Gió lùa, mây chảy, ngập hồn thơ
Mênh mông trời, biển, đêm thêm rộng
Du khách neo thuyền, dạ mộng mơ.

29. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
29-06-2012, 04:37 PM
http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/1-6-fantasy%20world/la-vang-mua-thu19.jpg

Thu sớm


Mỗi trận gió về lá lại bay
Không gian ngột ngạt nắng đong đầy
Ước gì thu sớm vầng dương tỏa
No gió cánh diều, điệu nhạc say.

29. 6. 2012
lê Thanh Sơn

lethanhson
30-06-2012, 02:33 AM
Thu xưa


Thu xưa lá uá thả buồn thương
Oán hận tình đau, những đoạn trường
Thi hữu nặng lòng,nơi chốn cũ
Nỗi niềm giăng mắc mối tơ vương.

30. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
30-06-2012, 08:41 AM
Trăng khuya




Bát ngát trăng khuya, sóng vỗ bờ
Gió lùa, mây chảy, ngập hồn thơ
Mênh mông trời, biển, đêm thêm rộng
Du khách neo thuyền, dạ mộng mơ

29. 6. 2012
Lê Thanh Sơn



TRĂNG KHUYA


(Hoạ y đề)




Suối trăng tuôn chẩy đến vô bờ


Bát ngát hồn quê dậy ý thơ


Đêm Hạ thiền hành nghe gió hát


Nhớ về cái thuở....vẫn còn mơ!




BXP 30.6.2012

buixuanphuong09
30-06-2012, 08:50 AM
http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/1-6-fantasy%20world/la-vang-mua-thu19.jpg

Thu sớm



Mỗi trận gió về lá lại bay
Không gian ngột ngạt nắng đong đầy
Ước gì thu sớm vầng dương tỏa
No gió cánh diều, điệu nhạc say.

29. 6. 2012
lê Thanh Sơn



NHỚ THU XƯA





Nhớ về thời "Tóc gió thôi bay"



Hoài niệm trong tôi cứ ắp đầy



Sắc tím bằng lăng...thời cắp sách



Nụ hôn ngày ấy vẫn còn say!



BXP 30.6.2012

buixuanphuong09
30-06-2012, 10:04 AM
Thu xưa



Thu xưa lá uá thả buồn thương
Oán hận tình đau, những đoạn trường
Thi hữu nặng lòng,nơi chốn cũ
Nỗi niềm giăng mắc mối tơ vương.

30. 6. 2012
Lê Thanh Sơn



HÈ NHỚ...





Một chút duyên hờ mấy nhớ thương



Chia tay...phượng đỏ ắp sân trường



Hồn nhiên tuổi ngọc còn dan díu



Để mãi trọn đời giọt lệ vương.





BXP 30.6.2012





Sang thăm hoạ vui với Thanh Sơn đôi vần. Hai hôm nay trời nóng nực nên khá mệt, vẫn cố gắng duy trì nếp tập nhưng ít thơ. Không biết vì sao mà hôm nay tôi vào TH khó quá, có mấy bài thơ post mãi không xong.

lethanhson
01-07-2012, 02:41 AM
HÈ NHỚ...





Một chút duyên hờ mấy nhớ thương



Chia tay...phượng đỏ ắp sân trường



Hồn nhiên tuổi ngọc còn dan díu



Để mãi trọn đời giọt lệ vương.





BXP 30.6.2012





Sang thăm hoạ vui với Thanh Sơn đôi vần. Hai hôm nay trời nóng nực nên khá mệt, vẫn cố gắng duy trì nếp tập nhưng ít thơ. Không biết vì sao mà hôm nay tôi vào TH khó quá, có mấy bài thơ post mãi không xong.



Nghĩa thầy-trò


Có nặng duyên lòng mới nhớ thương
Bao năm gắn bó với mái trường.
Hồng tươi tuổi ngọc thời trong sáng
Tình nghĩa thầy-trò, mãi vấn vương.

1. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
01-07-2012, 03:02 AM
http://baodanang.vn/dataimages/201206/original/images779181_nga.jpg




ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---
EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45



Thức với Êu Rô


Đã quen thức dậy với Êu Rô
Nửa giấc, cố nằm ngủ được mô
Thi hữu sẻ chia, niềm ấp ủ
Thơ ra sung sướng, bóng đang vô.

1. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
01-07-2012, 06:28 AM
http://www.youtube.com/watch?v=IQRhM4JcCdE&feature=player_embedded

Nguyễn Hải Yến
01-07-2012, 04:06 PM
Tình mẫu tử


Ai mà chẳng mến Yến Tàng
Gửi tình trong gió, rộn ràng bay cao
Chao trên sóng cả cồn cào
Rứt lòng xây tổ, biết bao nghĩa tình
Neo thân bên vách lèn xanh
Thắm tình mẫu tử,quên mình vì con.

1. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

THĂM AMH ...


Thanh Sơn anh rất dể thương
Lòng em sao cứ vấn vương Sơn nè
Sơn khôn cứ đứng ngoài hè
Ngó nghiêng nhìn Yến bạn bè với ai .


Hi hi Thanh Sơn khôn quá cứ đứng cách xa xem Yến làm gì hè hè he


Yến " Tàng " .

lethanhson
02-07-2012, 04:02 AM
Tình mẫu tử


Ai mà chẳng mến Yến Tàng
Gửi tình trong gió, rộn ràng bay cao
Chao trên sóng cả cồn cào
Rứt lòng xây tổ, biết bao nghĩa tình
Neo thân bên vách lèn xanh
Thắm tình mẫu tử,quên mình vì con.

1. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

THĂM AMH ...


Thanh Sơn anh rất dể thương
Lòng em sao cứ vấn vương Sơn nè
Sơn khôn cứ đứng ngoài hè
Ngó nghiêng nhìn Yến bạn bè với ai .


Hi hi Thanh Sơn khôn quá cứ đứng cách xa xem Yến làm gì hè hè he


Yến " Tàng " .


[B]
Tình thơ[/B


Chưa gặp mà đã mến thương
Qua câu lục bát vấn vương tâm hồn
Người đầu bể, kẻ cuối non
Hồn thơ tình đã vẹn tròn trong nhau.

2. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
02-07-2012, 07:30 PM
http://files.myopera.com/ruouvangelegant/blog/ruouvang1.jpg



RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

Tuyen45

lethanhson
03-07-2012, 12:47 AM
Đêm


Ngày tàn, nắng đã lùi xa
Trong đêm thăm thẳm, sao sa cuối trời
Ngoài kia, sóng vỗ chẳng ngơi
Hình như trong gió nương lời thơ huynh.

3. 7. 2012
Lê thanh Sơn

lethanhson
03-07-2012, 09:19 PM
Bóng Hoàng Lan


Hoàng Lan trước cửa, mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, giống dáng ai
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát mộng mơ hoài

3. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
03-07-2012, 10:05 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;66883]
http://files.myopera.com/ruouvangelegant/blog/ruouvang1.jpg[/CENTE
[CENTER]Rượu mời


Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

Tuyen45


Rượu mừng


Rượu mừng mới nhấp đã say
Nặng lòng thi hữu, dẻo tay em mời
Chén tình vừa chạm vành môi
Đã nghe sóng vỗ đất, trời ngã nghiêng.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

thugiangvu
04-07-2012, 03:52 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;66883]
http://files.myopera.com/ruouvangelegant/blog/ruouvang1.jpg[/CENTE






Rượu mời




Rượu mời chưa nhấp mà say


Phải chăng men nặng hay tay người mời


Nâng ly tửu chúc cạn rồi

Hình như anh uống cả môi em cười...








Tuyen45






Rượu mừng





Rượu mừng mới nhấp đã say



Nặng lòng thi hữu, dẻo tay em mời

Chén tình vừa chạm vành môi

Đã nghe sóng vỗ đất, trời ngã nghiêng.









4. 7. 2012



Lê Thanh Sơn









mời anh nâng chén ruợu tình




Men say thấm mãi hồn mình mai sau


Tình thi hữu ta trao nhau


Bầu trời rộng mở muôn màu vui thay .

Ghé thăm anh Lê thanh Sơn , chúc anh tình thơ lai láng .
Thân mến
Thugiangvũ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-07-2012, 05:39 AM
Bóng Hoàng Lan


Hoàng Lan trước cửa, mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, giống dáng ai
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát mộng mơ hoài

3. 7. 2012
Lê Thanh Sơn


https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSBPMNxgm5jz2wEQAnerFqi2uV4UyFWU zDQU3TJbnwDVAEZkngM


HOÀNG LAN




Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.



KIỀN ĐỨC 04/07/12

lethanhson
04-07-2012, 06:05 AM
[QUOTE=lethanhson;67009]


mời anh nâng chén ruợu tình




Men say thấm mãi hồn mình mai sau


Tình thi hữu ta trao nhau


Bầu trời rộng mở muôn màu vui thay .

Ghé thăm anh Lê thanh Sơn , chúc anh tình thơ lai láng .
Thân mến
Thugiangvũ



Men tình


Trao em một nắm men tình
Không gian cách trở, chúng mình đôi nơi
Tri âm, thi hữu tuyệt vời
Thâu đêm, suốt sáng ta ngồi bên nhau
Trao niềm thương cả nỗi sầu
Tình thơ lưu luyến mai sau vẫn nồng

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
04-07-2012, 06:40 AM
[QUOTE=Lê Thanh Sơn;67024]


Men tình


Trao em một nắm men tình
Không gian cách trở, chúng mình đôi nơi
Tri âm, thi hữu tuyệt vời
Thâu đêm suốt sáng ta ngồi bên nhau
Trao niềm thương cả nỗi sầu
Tình thơ lưu luyến mai sau vẫn nồng

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn



Nghĩa tình


Thơ anh gửi đậm nghĩa tình
Vườn hồng thi hữu chúng mình chung nơi
Không biên giớ chẳng cách vời
Thả hồn gieo mộng bồi hồi thương nhau
Xóa đi bao nỗi xót đau
Để lòng nhân ái trao nhau men nồng

Khắc Hiền
4.7.2102

testdem0913
04-07-2012, 06:53 PM
Trăm nghe không bằng một thấy
Hãy tạo dựng sự nghiệp với Xinh Xinh®
Xinh Xinh® luôn sát cánh cùng sự nghiệp của bạn




TRƯỜNG DẠY NGHỀ THẨM MỸ CHUYÊN NGHIỆP XINH XINH


Địa chỉ: 177/8 đường 3/2, P. 11, Q. 10, TP. HCM
(Đối diện Nhà hát Hòa Bình)
Điện thoại: 0944.609.959
Email: xinhxinhschool@yahoo.com
Website: www.thammyxinhxinh.com,
và www.daythammy.com (http://daythammy.com/)

MỜI CÁC BẠN CLICK THAM KHẢO WEBSITE CỦA TRƯỜNG

Cham soc da | chăm sóc da | dạy chăm sóc da | day cham soc da | học chăm sóc da | hoc cham soc da | dao tao cham soc da | đào tạo chăm sóc da

Cham soc da, chăm sóc da, dạy chăm sóc da, day cham soc da, học chăm sóc da, hoc cham soc da, dao tao cham soc da, đào tạo chăm sóc da (http://daythammy.com/)



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC DA CHUYÊN NGHIỆP - CHUYÊN NGÀNH SPA

(Cam kết dạy chuyên sâu nhất Sài Gòn)

(Trường dạy chăm sóc da tốt nhất TP. HCM)



Trường dạy nghề thẩm mỹ chuyên nghiệp Xinh Xinh là một trong những trường dạy nghề hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dao tao cham soc da (http://www.daythammy.com/).

Trường Xinh Xinh là nơi cung cấp kiến thức đầy đủ và chuyên sâu cho bạn để bạn có thể làm việc như một chuyên viên thẩm mỹ cho các Salon, Spa. Ngoài ra, học viên có nhu cầu mở Salon, Spa sẽ được Xinh xinh<sup>®</sup> tư vấn và giúp đỡ tận tình.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ này được công nhận trên toàn quốc. Bạn có thể làm việc tại các trung tâm làm đẹp, Spa, Resort, mở một Spa cho riêng mình hoặc trở thành giáo viên chuyên đào tạo về lĩnh vực dao tao cham soc da (http://www.daythammy.com/) hoặc có thể tự làm đẹp cho mình một cách khoa học nhất.

QUYỀN LỢI VÀ ƯU ĐIỂM CHO HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ THẨM MỸ CHUYÊN NGHIỆP XINH XINH<sup>®</sup>

* Trường mở lớp hàng ngày.

* Thời gian học: sáng: 8h-12h, chiều: 14h-20h.

* Cấp chứng chỉ day cham soc da (http://www.daythammy.com/) sau khi hoàn tất khóa học. Chứng chỉ được công nhận trên Toàn quốc.

* Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa Da liễu trực tiếp phụ trách.

* Giáo trình dao tao cham soc da (http://www.daythammy.com/) được cập nhật mới nhất hiện nay.

* Giảng viên tu nghiệp tại Mỹ.

* Có lớp cấp tốc dành cho học viên ít có thời gian, lớp dành cho học viên chuẩn bị xuất cảnh hoặc mở tiệm, Việt kiều về nước.

* Đội ngũ giáo viên là Bác sỹ, giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề sẽ kèm sát từng học viên cho đến khi thành thạo ra nghề.

* Môi trường học tập sạch sẽ, vệ sinh, thoải mái.

* Học viên có việc làm thu nhập cao ngay sau khi tốt nghiệp.

* Tư vấn trang thiết bị, dụng cụ, hướng dẫn mở tiệm Spa.

Giảng dạy bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Giáo trình 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhận dạy tại nhà cho một học viên hoặc một nhóm học viên (giá học phí không thay đổi)


CAM KẾT 100% KHÔNG PHÁT SINH HỌC PHÍ



ƯU ĐIỂM:

- Giáo trình dao tao cham soc da (http://www.daythammy.com/) chuyên nghiệp.
- Sử dụng mỹ phẩm Lancome.
- Phương pháp tắm trắng bằng công nghệ Nano “ướp mật tinh hoa thiên nhiên”
- Công thức pha chế tắm trắng làm hồng da, mịn, đẹp của BÁC SỸ tại trường thẩm mỹ Xinh Xinh.
- Liệu trình vitamin C (C Nano), cách đưa Serum vào da bằng máy ion giúp da trắng hồng.

Học phí rẻ: 4.500.000 VN (Bao học phí rẻ nhất Sài Gòn)

Thời gian học: Khoảng 1-2 tháng (1 tuần/ 3-6 buổi), (không thu thêm bất kỳ chi phí nào).

Trường đào tạo nghề thẩm mỹ chuyên nghiệp Xinh xinh® sẽ trang bị kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da và kiến thức về Y học cho bạn.

Với đội ngũ giáo viên là Bác sỹ, giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cùng với sự nhiệt tình trong việc truyền thụ kiến thức cho học viên, Xinh xinh® tự tin khẳng định sẽ mang lại chất lượng học tập tốt nhất cho bạn.


MỜI CÁC BẠN CLICK THAM KHẢO WEBSITE CỦA TRƯỜNG

Cham soc da | chăm sóc da | dạy chăm sóc da | day cham soc da | học chăm sóc da | hoc cham soc da | dao tao cham soc da | đào tạo chăm sóc da

Cham soc da, chăm sóc da, dạy chăm sóc da, day cham soc da, học chăm sóc da, hoc cham soc da, dao tao cham soc da, đào tạo chăm sóc da (http://daythammy.com/)



Nội dung chương trình



I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DA VÀ NGÀNH SPA

Khắc Hiền
04-07-2012, 07:00 PM
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSBPMNxgm5jz2wEQAnerFqi2uV4UyFWU zDQU3TJbnwDVAEZkngM


HOÀNG LAN




Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.



KIỀN ĐỨC 04/07/12


http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/0/VANHOAMOI/2010/Th%C3%A1ng%201/04-Bieu-tuong-3110-300A2.jpg


Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

lethanhson
05-07-2012, 03:48 AM
Biển Cửa Lò


Cửa Lò ta tắm, buổi bình minh
Mây nước Hòn Ngư cảnh hữu tình
Tấp nập tàu hàng về bến cảng
Mơn man con sóng, vuốt ve mình.

5. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-07-2012, 08:14 AM
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.


KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

Bảo Minh Trang
05-07-2012, 11:37 AM
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.


KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSRK1QRH9AqjWwQN4dqCqkzwhXWFXp6s car_Z5It93ZeoNhTNUU

HOA CỎ

Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/419170_337065339664361_316092181761677_835458_1493 137749_n.jpg

Hoa cài
Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xinh xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.

BMT, 5-7-2012

buixuanphuong09
05-07-2012, 02:52 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C15%5Cclip_image002.gif (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67235#post67235)
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.

KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012

HOA CỎ

Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12

Hoa cài

Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xin xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.

BMT, 5-7-2012

TỘI VẦN THƠ

Trắng muốt ngọc lan em thích cài
Lòng còn mơ tưởng bóng hình ai
Hương thầm lan toả đi trăm nẻo
Để tội vần thơ da diết hoài!

BXP 5.7.2012
Không hiểu sao tôi vào trích dẫn cứ gặp câu: "Bài của bạn ngắn quá...", đành coppy về máy dàn lại..., không có ảnh các bạn thông cảm nhé!

lethanhson
06-07-2012, 12:57 AM
Mộng ước


Mây cuốn, sương vương, ánh nguyệt cài
Sống nơi xa xứ, nhớ thương ai?
Nước non chìm đắm trong tâm tưởng
Thi hữu, thi huynh mộng ước hoài.

6. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
06-07-2012, 02:35 PM
Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67434#post67434)
Mộng ước



Mây cuốn, sương vương,ánh nguyệt cài
Ở nơi xa xứ, nhớ thương ai?
Nước non chìm đắm trong tâm tưởng
Thi hữu, thi huynh mộng ước hoài.

6. 7. 2012
Lê Thanh Sơn


NHỚ BẠN

Còn vương mái tóc nét hoa cài
"Chùm khế ngọt" đây vẫn nhớ ai
Ngày vắng vọng thương người viễn xứ
Đêm thanh mơ tưởng bạn xa hoài.

BXP 6.7.2012