PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mộng thường



MỘNG THƯỜNG
27-05-2011, 05:19 PM
MỘNG THƯỜNG

Bố mẹ đặt tên em MỘNG THƯỜNG
Có em ba mẹ rất yêu thương
Gia đình hòa thuận vui đầm ấm
Em vẫn mỗi ngày tươi đến trường

Bố mẹ đặt tên em Mộng Thường
...

http://farm4.static.flickr.com/3222/2535380841_e1c0e4a222_o.jpg

MỘNG THƯỜNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-05-2011, 05:55 PM
Giấc mộng nghê thường đẹp lắm a!
Đấy là nguyện ước của me - cha
Cho nên hồn em yêu thi tứ
Mỗi chữ bay lên ánh ngọc ngà !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.5.2011

Nguyễn Hải Yến
27-05-2011, 07:37 PM
Mẹ em thật khéo tìm tên
Mộng mơ nguyện ước tên em là Thường
Kết thành hai chữ Mộng Thường
Niềm vui hạnh phúc Trong lòng Mẹ Cha

Hải Yến .

MỘNG THƯỜNG
01-06-2011, 02:03 AM
CẢM TẠ

Cảm ơn Khiết, Yến chị về thăm
Góc nhỏ thơ em bớt lạnh căm
Thi tứ kính chào thi khách đến
Việt Nam Thi Hữu sáng tình thâm

http://farm4.static.flickr.com/3222/2535380841_e1c0e4a222_o.jpg

MỘNG THƯỜNG

HR PT
16-07-2011, 05:51 PM
http://farm4.static.flickr.com/3222/2535380841_e1c0e4a222_o.jpg


GIẤC MỘNG THƯỜNG

Vào mơ một giấc Mộng Thường
Cũng là tên đặt tiểu nương tuyệt trần
Vần thơ dìu nhẹ phong vân
Cho đàn chim trắng bay gần về thương

HR PT
25-07-2011, 07:28 PM
KHÔNG ĐỀ 1

Hạ vàng trải nắng sân trường
Trắng tà áo vọng quê hương tìm người
Ai còn xõa tóc rẽ ngôi ?
Còn ai ngóng đợi bên trời vọng quê

HR PT
25-07-2011, 07:31 PM
KHÔNG ĐỀ 2

Mộng Thường giấc ngủ quê hương
Mơ về trăm nhớ ngàn thương tuổi hồng
Hạ nay hoa phượng trổ bông
Nắng còn sắc nhớ ru dòng sông thơ ?

HR PT
27-07-2011, 07:33 PM
MỘNG THƯỜNG GIẤC NGỦ NGOAN HIỀN

Mộng Thường tròn giấc mơ thương
vẫn ngoan mộng mị canh trường ngủ yên
Trông em ngủ giấc ngoan hiền
Mông thường mơ mãi yêu thương an lành

HR PT
02-08-2011, 07:58 PM
XUÂN VỀ NHỚ DÁNG EM THƠ

Xuân về nhớ dáng em thơ
Tóc dài mà mượt đi về có nhau
Bây giờ em ở nơi nao
Xuân sang anh nhớ em vào vần thơ

Em đi bỏ lại ước mơ
Anh tim em khắp bến bờ tình chung
Xuân về … Em chẳng về cùng
Khóm hoa hồng đỏ vẫn nhung nhớ người

Nhớ xưa miệng em hay cười
Trêu anh như thể đười ươi không dừng
Xuân về nhớ em quá chừng
Em không về nữa … anh rưng lệ buồn

Chiều nay mưa vẫn mãi tuôn
Mi anh cứ nặng lệ buồn rơi rơi
Hỡi Galaxies em ơi
Hồn em phảng phất nghe lời anh không

Lệ bao người nhớ chảy ròng …

HRPT

(HRPT nhớ Galaxies quá, nên vào nhà MỘNG THƯỜNG chia sẻ sự đồng cảm ! Hic ...)

HR PT
22-08-2011, 11:25 PM
http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/previews-med/1260190276.jpg (http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/1260190276.jpg)

Giọt sương trắng trĩu lá sầu
Chờ thương nỗi nhớ thấm màu nhớ nhung
Người về chưa ... đợi tình chung
Mộng Thường Phạm Thái thề cùng trăm năm

MỘNG THƯỜNG
23-08-2011, 01:58 PM
http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/previews-med/1260190276.jpg (http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/1260190276.jpg)

Giọt sương trắng trĩu lá sầu
Chờ thương nỗi nhớ thấm màu nhớ nhung
Người về chưa ... đợi tình chung
Mộng Thường Phạm Thái thề cùng trăm năm

HRPT


Giọt nước long lanh giọt nước sầu
Buồn dâng trắng điểm giữa canh thâu
Cành rưng rưng khóc lá lìa vội
Một tiếng vèo đưa về chốn nao

MỘNG THƯỜNG
16-10-2011, 09:44 PM
Chúc mừng sinh nhạt


CHÚC MỘNG THƯỜNG SINH NHẬT VUI VẺ!

Táo Đồng
9/9/2011


Cảm ơn lời chúc mừng ngày
Sinh nhật em đấy vẫn hoài mình thôi
Bánh kem em ăn hết rồi
Ly nước cũng uống để trôi nỗi niềm
Mình em sinh nhật bên thềm
Hai mươi ánh nến buồn thênh thang buồn
Giọt mưa từng đợt lại buông ...

MỘNG THƯỜNG
17-10-2011, 08:00 PM
Trần Trụi

Trần trụi đời cây không lá
Trơ thân thở hít bụi đường
Buồn gì những chiều nắng ngã
Tiếc chi một kiếp vô thường

Trần trụi nhìn đời trăm hướng
Đứng hoài giữa bến phân vân
Đếm bao mùa thu đổ lá
Vẫn chưa dạm bước một lần

Đêm trần sao dài vô tận
Trụi chưa? một kiếp đợi chờ
Mộng dệt bao lần vỡ giấc
Vẫn mình với khúc thân trơ

Trần Trụi




ƯƠM CÀNH HOA

Trần Trụi nhánh cành cây lá
Để mùa xuân đến ra hoa
Mai vàng nở rộ đẹp quá
Tết vui lữ khách về nhà

Mùa nay Thu thay sắc lá
Đơm vàng một thuở thơ hoa
Nhánh cành thông đong sương buốt
Hạ về mang ấm thương ca

Đường Trần dài bao nhiêu nỗi
Trụi dần cây trút lá sâu
Để ươm thành muôn bướm mộng
Bay theo hoa nắng tươi màu

MỘNG THƯỜNG
06-12-2011, 11:55 PM
TRĂN TRỞ HỒN THƠ

Mùa nay trăn trở giấc
Lá cuối mùa Thu bay
Vòng quay thời gian lại
Sầu đong đầy nhớ ai

Triền mơ còn dáng đợi
Mùa lá cũ vàng xay
Mây theo chân làn gió
Cánh hạc mỏi đường dài

Có ai về chốn cũ
Nhặt giùm vệt nắng sai
Nửa treo lên dóc nhớ
Nửa ráng mờ bụi cay

Bóng chiều hoang vời vợi
Hồn kí ức nào phai ?!

MỘNG THƯỜNG
09-12-2011, 12:45 PM
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/99/8e/vay-cuoi-2.jpg



HỎI XUÂN

Hỏi thăm Xuân đến hay chưa
Mà như hoa bướm mới vừa khoe duyên
Xuân tươi về khắp mọi miền
Đào Mai quằng nụ cánh nghiêng hé chào

MỘNG THƯỜNG
11-12-2011, 10:58 PM
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........

MỘNG THƯỜNG
15-04-2012, 09:03 PM
Bài thơ 3 khổ mới post lên
Bỗng dưng mất biệt ... trắng ... buồn tênh
Lâu lâu về lại ...

Tô Chí Tự
16-04-2012, 12:42 AM
Bài thơ 3 khổ mới post lên
Bỗng dưng mất biệt ... trắng ... buồn tênh
Lâu lâu về lại ...





Post lên 3 khổ bài thơ mới
Mất biệt bỗng dưng trắng ...buồn tênh !
Về lại lâu lâu ...
.......................chừng chới với
MỘNG THƯỜNG ...sao mộng cứ chênh vênh ?!

TRUNGTRUNGNIEN
16-04-2012, 08:13 AM
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/99/8e/vay-cuoi-2.jpg



HỎI XUÂN

Hỏi thăm Xuân đến hay chưa
Mà như hoa bướm mới vừa khoe duyên
Xuân tươi về khắp mọi miền
Đào Mai quằng nụ cánh nghiêng hé chào






TÌM TIÊN
(Thi họa – giao lưu)

Hỏi người dừng bước hay chưa
Để còn tính chuyện cày bừa, ươm duyên
Người rằng đi khắp mọi miền
Tìm hoài chẳng bắt được Tiên… Bái chào!

16.4.2012
TTN

MỘNG THƯỜNG
27-07-2012, 10:03 PM
BỤI MƯA

Chiều nay trở lại phố thơ xưa
Mòn mắt chờ ai ... dài giọt mưa
Bong bóng trắng bồng sầu trũng nước
Bên thềm lặng lẽ lệ buồn đưa

Mi cay nhòa nước trông xa thẳm
Hứng lạnh kẻ tay những giọt thừa
Ai có về thương ngày mơ nhớ
Gom giùm giọt bụi mưa lưa thưa

MỘNG THƯỜNG
27/7/2012

MỘNG THƯỜNG
27-07-2012, 10:06 PM
BỤI MƯA

Chiều nay trở lại phố thơ xưa
Mòn mắt chờ ai ... dài giọt mưa
Bong bóng phập phồng sầu trũng nước
Bên thềm lặng hạt buồn đưa

Mi cay nhòa nước trông xa thẳm
Hứng lạnh kẻ tay những giọt thừa
Ai có về thương ngày mơ cũ
Gom giùm giọt bụi mưa lưa thưa

MỘNG THƯỜNG
27/7/2012

MỘNG THƯỜNG
27-07-2012, 10:07 PM
Trong Ký Ức

Biển chiều lặng lẽ
Cát đã nằm mê
Xạc xào gió cuốn anh còn đấy?
Lao xao biển xót đợi trăng gầy



Thấm thoát chờ ai xưa nơi ấy
Biển cuốn cát rồi anh có hay?

Thin`
tặng



XA

Trùng dương mênh mông
Thuyền trôi bềnh bồng
Nhấp nhô buồm trắng ... xa sóng đẩy
Tung tóe bọt trào ... mắt biển cay

Thăm thẳm đợi hoài ... ngày xưa ấy
Buồm căng cánh gió ... dõi ngàn mây ...

MỘNG THƯỜNG

MỘNG THƯỜNG
22-01-2013, 10:24 PM
CHÀO XUÂN

Xuân về trên bến sông tương
Tràng giang sóng gợn du dương mạn thuyền

Quyên về đậu nhánh bên hiên
Gọi mùa Xuân chín gọi hiền bạn thương

Nắng Xuân hồng nhánh Đào vương
Khẽ khàng mai mở cánh hiền chào Xuân

MỘNG THƯỜNG
20/1/2013

MỘNG THƯỜNG
26-01-2013, 10:07 PM
ĐÀN BUỒN

Đàn vương nhịp lỗi tơ chùng
Bâng khuâng điệp khúc sầu buông lời hờn
Trời buồn mưa đổ từng cơn
Nhạc buồn lắng tiếng cung đờn lỡ dây

Trăng buồn ẩn mặt vào mây
Nhánh buồn chiết lá rơi bay xa cành
Suối buồn róc rách chảy quanh
Én nam, Nhạn bắc bên gành sông tương

Đàn ai trổi khúc đoạn trường
Cho lòng nhân thế giọt buồn như mưa
Người xưa ... nay đã về chưa
Mấy mùa Xuân chín âm thừa chứa chan

Đàn thương trổi khúc miên man
...

MỘNG THƯỜNG
25/1/2013

giongongto2
27-01-2013, 04:18 AM
ĐÀN BUỒN


Đàn vương nhịp lỗi tơ chùng
Bâng khuâng điệp khúc sầu buông lời hờn
Trời buồn mưa đổ từng cơn
Nhạc buồn lắng tiếng cung đờn lỡ dây


Trăng buồn ẩn mặt vào mây
Nhánh buồn chiết lá rơi bay xa cành
Suối buồn róc rách chảy quanh
Én nam, Nhạn bắc bên gành sông tương


Đàn ai trổi khúc đoạn trường
Cho lòng nhân thế lệ buồn như mưa
Người xưa ... nay đã về chưa
Mấy mùa Xuân chín lệ đưa hàng tràn


Đàn thương trổi khúc miên man
...


MỘNG THƯỜNG
25/1/2013



"Bên thềm buông chữ họa vần
Mong rằng vừa ý thi nhân đợi chờ
Mực nghiêng bút thảo lời thơ
Ngôn vô tận ý tròn mơ mộng thường ....."


CUNG KHÚC

Nghiêng vai che lại mộng thường
Giọt mưa ướt nhớ buồn vương xứ người
Ngồi nhìn đông tuyết hạt rơi
Quê nhà một nỗi xa khơi ngàn trùng
Nhớ tay trên phím đàn thùng
Sáu câu vọng cổ mông lung dặt dìu
“ Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Nhớ sông chín nhánh hắt hiu trong lòng”
Mưa lên phà ướt mắt trong
Người Nam kẻ Bắc khoảng không lặng buồn
GOT2

MỘNG THƯỜNG
28-01-2013, 07:24 PM
MAI CÓ VỀ

Mai có về
Anh lại sẽ tìm sang
Một cô bé
Tóc thắt nơ màu đỏ
Nhảy chân sáo
Như bay trên đồng cỏ
...

XD



MAI THƠ VỀ

Mai thơ về
Khóm cúc nở hoa vàng
Chim chiền chiện
Bay sang líu lo hót
Chuyền cánh mới
Nắng tung tăng nhảy nhót
Mai thơ về
Nối nhịp ... vần hân hoan

...

HR PT
28-01-2013, 09:21 PM
MAI XUÂN VỀ

Mai Xuân về
trải sắc mơ hồng
Cho ta một cành bông hoa mộng

Xuân có về
bến nước xanh dòng
Cho ta nhắn câu mong còn đợi ...

Xuân có về
cho ta nhắn với
Dáng Xuân thơ còn xõa tóc vai chờ

Mai Xuân về
ghép hộ ta cành thơ
Vàng Mai lộc, hồng mơ Đào thắm

HRPT
26/1/2013

MỘNG THƯỜNG
16-02-2013, 10:58 PM
"Bên thềm buông chữ họa vần
Mong rằng vừa ý thi nhân đợi chờ
Mực nghiêng bút thảo lời thơ
Ngôn vô tận ý tròn mơ mộng thường ....."


CUNG KHÚC

Nghiêng vai che lại mộng thường
Giọt mưa ướt nhớ buồn vương xứ người
Ngồi nhìn đông tuyết hạt rơi
Quê nhà một nỗi xa khơi ngàn trùng
Nhớ tay trên phím đàn thùng
Sáu câu vọng cổ mông lung dặt dìu
“ Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Nhớ sông chín nhánh hắt hiu trong lòng”
Mưa lên phà ướt mắt trong
Người Nam kẻ Bắc khoảng không lặng buồn
GOT2

@ Cảm ơn GOT2 ghé qua và lưu lại bài thơ hay !

HR PT
08-03-2013, 06:56 PM
http://direct1.anhso.net/original/10/104759/532012114422303.gif

MỘNG THƯỜNG
13-04-2013, 08:05 PM
TIỀM THỨC XA MỜ

Sương rắc vào Thu giọt nước buồn
Cho dòng châu chảy bờ vai suông
Ướp lên vần mộng dòng thơ nhớ
Lạnh buốt canh thâu lạnh giấc thường

Thu đến thu đi đã mấy mùa
Dòng Thu xanh biếc chiều mơ xưa
Bao mùa trông ngóng ... chưa về lại
Lạnh buốt hồn thơ cơn gió lùa

Mây đứng lại nhìn cuối dãy Tây
Bầy chim Ô Thước khuất phương Đoài
Bên Đông ngóng mãi cầu lay nhịp
Hai bến sông Ngân vẫn ai hoài

Gối mộng bên đời chờ bóng ai
Trở trăn đơn lẻ giấc mơ dài
Xưa không về lại từng canh thức
Kí ức mộng thường vần thơ say

MỘNG THƯỜNG
13/4/2013

HÀN VI
13-04-2013, 09:58 PM
TIỀM THỨC XA MỜ

Sương rắc vào Thu giọt nước buồn
Cho dòng châu chảy bờ vai suông
Ướp lên vần mộng dòng thơ nhớ
Lạnh buốt canh thâu lạnh giấc thường

Thu đến thu đi đã mấy mùa
Dòng Thu xanh biếc chiều mơ xưa
Bao mùa trông ngóng ... chưa về lại
Lạnh buốt hồn thơ cơn gió lùa

Mây đứng lại nhìn cuối dãy Tây
Bầy chim Ô Thước khuất phương Đoài
Bên Đông ngóng mãi cầu lay nhịp
Hai bến sông Ngân vẫn ai hoài

Gối mộng bên đời chờ bóng ai
Trở trăn đơn lẻ giấc mơ dài
Xưa không về lại từng canh thức
Kí ức mộng thường vần thơ say

MỘNG THƯỜNG
13/4/2013


BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT RÁNG CHIỀU

Sương đứng trên triền cây trong vắt
Mảnh trời phản chiếu vầng dương trôi
Đôi tay ngà ngọc lưu ly vói
Hái trộm quả tơ mọc đỉnh trời

Liễu đứng nghiêng mình xõa tóc mây
Thương ai sợi mỏng buồn u hoài
Đồi mơ vai nhỏ sầu so lại
Mi khép ... dòng châu đọng ứa dài

TRông ánh mây chiều tím nhạt buông
Biển xa gợn mãi sóng trùng dương
Bên bờ li cách đôi đời mộng
Dáng cũ còn chờ trên bến Tương

Một chút ráng chiều nắng nhạt vương
Chùng chân mây ngại lướt bên đường
Máng lên nhành ước đôi lời nguyện
Kí ức về mơ giấc mộng thường

HÀN VI
13/4/2013

UYỂN NHI
14-04-2013, 03:09 AM
MỘNG THƯỜNG về thơ đấy à !

MỘNG THƯỜNG
14-04-2013, 07:06 PM
HAI NỬA VẦNG TRĂNG MƠ ...

Vầng trăng em cất chia đôi nửa
Một nửa anh mang bước dặm trường
Hai nửa đợi chờ xưa ... mộng tưởng
Ghép vào tiềm thức để tơ vương

Anh chẻ đôi trăng ... hai bờ Tương
Giang sầu mấy khúc sóng gợn buồn
Hồn trăng chìm lắng nơi đáy biển
Một nửa còn chăng ... giấc mộng thường

Anh có về thương tìm mùa nhớ
Kề nhau hai nửa trăng mơ buông
Liễu sầu thả tóc bên bờ suối
Róc rách đàn vương khúc nghê thường

Chuốt chén tơ lòng vũ điệu say
Trăng vằng vặc ướp men nồng cay
Ghép nhau hai nửa vầng trăng hẹn
Cạn hết ly hồng ... mộng đêm nay

MỘNG THƯỜNG
14/4/2013

Trần Trung Dũng
14-04-2013, 09:18 PM
TIM XUÂN

Tình Xuân chớm nở hoa hồng
Mắt Xuân sáng rỡ soi lòng mơ say
Én Xuân từng cập vờn bay
Màu Xuân tô thắm đỏ hoài tim Xuân

HÀN VI
14/4/2013


MỘNG XUÂN


Hoa xuân khoe sắc đào hồng
Hội xuân đường phố cho chồng mê say
Mơ xuân chắp cánh nhẹ bay
Mùa xuân thi hữu đêm ngày...mộng xuân

Huy Thanh



MƠ XUÂN

Vườn Xuân lấp ló hoa hồng
Trăng mơ e ấp tơ lòng duyên say
Chập chờn quyên thả cánh bay
Đáp vào lối mộng vẫn hoài mùa Xuân




Nắng Xuân

Nắng lên cho má em hồng
Cho mùa xuân thắm tình nồng nàn say
Cho hồn chắp cánh tung bay
Mình cùng xây đắp tháng ngày mãi xuân.

Trung Dũng
14-4-2013

MỘNG THƯỜNG
25-04-2013, 06:42 PM
Nắng Xuân

Nắng lên cho má em hồng
Cho mùa xuân thắm tình nồng nàn say
Cho hồn chắp cánh tung bay
Mình cùng xây đắp tháng ngày mãi xuân.

Trung Dũng
14-4-2013


Hây hây má phấn ửng hồng
Vần thơ anh nối tơ lòng duyên say
Trông tà áo lụa em bay
Mà anh ngơ ngẩn mắt dài chờ xuân

MỘNG THƯỜNG

@ Sư ông ui ! Hôm nay, con tranh thủ đáp lễ cùng sư ông nha ! Quán Đường sư ông đông khách quá à ! Ý từ của sư ông mượt mà hơn lão XÌ THÙNG nhiều lắm ! Con vui mừng tí với Sư ông ạ!

* Cố lên sư ông, chúng tiểu tiểu ủng hộ sư ông về tới đích, kết đèn pháo hoa rước cô về nhà Thơ của Sư ông, nếu kiệu rước cô cô về nhà thật của Sư ông càng tốt ha sư ông !

Trần Trung Dũng
26-04-2013, 08:39 AM
Nắng Xuân

Nắng lên cho má em hồng
Cho mùa xuân thắm tình nồng nàn say
Cho hồn chắp cánh tung bay
Mình cùng xây đắp tháng ngày mãi xuân.

Trung Dũng
14-4-2013


Hây hây má phấn ửng hồng
Vần thơ anh nối tơ lòng duyên say
Trông tà áo lụa em bay
Mà anh ngơ ngẩn mắt dài chờ xuân

MỘNG THƯỜNG

@ Sư ông ui ! Hôm nay, con tranh thủ đáp lễ cùng sư ông nha ! Quán Đường sư ông đông khách quá à ! Ý từ của sư ông mượt mà hơn lão XÌ THÙNG nhiều lắm ! Con vui mừng tí với Sư ông ạ!

* Cố lên sư ông, chúng tiểu tiểu ủng hộ sư ông về tới đích, kết đèn pháo hoa rước cô về nhà Thơ của Sư ông, nếu kiệu rước cô cô về nhà thật của Sư ông càng tốt ha sư ông !





Mãi Mãi

Thật xinh phơi phới má hồng
Còn gì hơn đẹp mặn nồng tình say.
Gì hơn ấm áp vòng tay
Em là mãi mãi những ngày đầy xuân.

Trung Dũng
26-4-2013

MỘNG THƯỜNG
27-06-2013, 02:00 AM
KHỔ QUÁ !

Khổ quá ơi hời khổ quá ơi
Gia thân dưỡng bệnh họ gây ời
Om sòm chí chóe tùm lum hết
Khổ quá trời ơi khổ quá ời !


LẠY

Xin lạy tứ phương lạy tám đường
Cầu an bá tánh vạn lòng thương
Cho rừng yên ổn đồi thông tịnh
Biển núi an hòa sáng vầng dương


http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/22C2C1364D2245479D609C921FFEB108.gif

KHÚC NIỆM TỪ
11-07-2013, 10:21 PM
CÓ AI VỀ ....

Có ai về chốn ấy không
Để nghe tim hát bên lòng suối thương
Có ai về phố đoạn trường
Mà nghe trầm lắng khúc buông nghẹn ngào

Có ai về lại mơ nhau
Mà nghe giọt đắng lệ trào canh thâu
Có ai về lại mùa Ngâu
Mưa phùn giăng kín mắt sầu chiều đông

Có ai về nữa nữa không
Để nghe tiếng khóc trong lòng người xưa
Có ai về bến tiễn đưa
Người xa trần thế hồn vừa trối trăn

Có ai về lại cung Hằng
Ngắm lầu vọng nguyệt dải ngân năm nào
Có ai tìm một vì sao
Lạc đàn ngày ấy gửi vào nhớ nhung

Có ai về lại đường chung
Cho người thôi bớt lạnh lùng giấc mơ
Có ai về lại xứ thơ
Gom hong tuyết lạnh sưởi chờ ngày thương

Có ai đàn khúc vấn vương
Để còn tiếng hát tơ tương về cùng
Có ai thấu hiểu tình chung
Người ta vẫn mãi nhớ nhung về Người

Có ai thấy giọt châu rơi
Ngàn lời thơ chỉ một người nhớ thôi
Có ai thấy mảnh đời côi
Trăng chênh chếch bóng lẻ loi nửa sầu

Có ai về lại giang đầu
Vớt giùm thuyền đắm chìm sâu biển lòng
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ???

Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ?!!

MỘNG THƯỜNG
21.8.2011




THẮP NÉN HƯƠNG THƠ

Người đã đi xa một buổi chiều
Không còn về lại vườn thơ yêu
Để vần thơ đợi trên cành lá
Gió thoảng đong đưa buồn hắt hiu

Người đã đi xa chẳng trở về
Để nghe sương hát buồn lê thê
Để nghe ngày tháng xưa về lại
Để lắng hồn thơ phút đợi chờ

Người đã đi xa xa thật xa
Bỏ vần thơ nhớ thấm câu nhòa
Để hồn thơ buốt lòng băng giá
Để trắng tàn canh ướt khúc ca

Người không về nữa lạnh vườn thơ
Hồn Thu phảng phất từng canh chờ
Dải Ngân khuất núi xa ngày ấy
Đàn chùng trầm khúc lệ chan thơ

Tay chấp nén hương để tưởng người
Còn đây mực tím vẫn nguyên tươi
Còn đây vần hoạ thơ ngày ấy
Đọng mãi trong thơ tím một thời

Ta thắp nén hương để nhớ người

KHÚC NIỆM TỪ
23.08.2011 00:24:33

KHÚC NIỆM TỪ
14-07-2013, 12:04 PM
VƯỜN THƠ LẠNH

Mắt dõi xa mờ xa mỏi trông
Người đi ... hoang vắng ... vết mưa lòng
Ngóng chờ từng phút nơi khung cửa
Những lá Thu buồn rớt lặng câm

Đã bao chiều ngấn lệ buồn mong
Giấc Mộng Thường ai còn nhớ không
Cho nhịp thơ sầu nao lắng đọng
Tình thiên thu mãi còn ngân lòng

Ta lướt tay thon mười ngón buồn
Trông chiều dần tắt ánh tơ buông
Người không về lại vườn thơ lạnh
Đong giấc MỘNG THƯỜNG mưa lệ tuôn

KHÚC NIỆM TỪ
30.08.2011 00:24:34

@ MỘNG THƯỜNG ơi ! Tớ vào vui thơ với Nhóc vài vần cho xôn xao nha !

MỘNG THƯỜNG
22-09-2013, 02:10 PM
http://xemboitinhyeu.info/wp-content/uploads/2012/08/coi_boi_qua_tu_the_ngu_5.jpg


GIẤC MỘNG NGÀN THƯƠNG

Ru thương ...
tròn mộng yên lành
Thiên thần giấc ngủ dỗ dành tình thơ

Lời anh ...
ru khẽ ầu ơ
Tiếng lòng anh rót trong mơ ngọt vành

Mi em ...
khép mộng đời anh
Gói hồn sĩ âm thanh tình nồng

Lời thương ...
đấp ấm mùa Đông
Lời yêu anh quạt mát lòng Hạ chang

Vần thơ ý thiếp - tình chàng
Đong đầy thương nhớ miên man ru hời
...

MỘNG THƯỜNG
22/9/2013

MỘNG THƯỜNG
22-09-2013, 02:20 PM
Tìm Vào Cõi Mộng

Hãy ngủ nghe em trọn giấc nồng
Trăng vàng lay nhẹ gót bên song
Vầng trăng còn khuyết bên đầu núi
Nhưng đã đong đầy bao nhớ mong

Hãy ngủ nghe em trọn giấc ngà
Từ trong xa vắng cõi chia xa
Anh đang thắp sáng trăng ngoài phố
Soi bóng em về trên lối qua…

...

Bên đây trời cũng khuya rồi đó !
Trăng đã ôm mây ngủ muộn màng
Anh rót vào thơ hương dịu ngọt
Tìm vào cõi mộng đón em sang…

Minh Tường



http://xemboitinhyeu.info/wp-content/uploads/2012/08/coi_boi_qua_tu_the_ngu_5.jpg


GIẤC MỘNG NGÀN THƯƠNG

Ru thương ...
tròn mộng yên lành
Thiên thần giấc ngủ dỗ dành tình thơ

Lời anh ...
ru khẽ ầu ơ
Tiếng lòng anh rót trong mơ ngọt vành

Mi em ...
khép mộng đời anh
Gói hồn thi sĩ âm thanh tình nồng

Lời thương ...
đấp ấm mùa Đông
Lời yêu anh quạt mát lòng Hạ chang

Vần thơ ý thiếp - tình chàng
Đong đầy thương nhớ miên man ru hời
...

MỘNG THƯỜNG
22/9/2013

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:26 PM
http://blog.vietsol.net/wp-content/uploads/2014/01/nhung-cau-chuc-tet-hay-01.jpg

HR PT
24-04-2015, 04:03 PM
Hãy ngủ cho ngoan giấc mộng thường
Để ngày mai sáng còn đến trường
Tung tăng sân nắng đôi chân nhỏ
Mắt cười rung cả đường tơ thương

KHÚC NIỆM TỪ
11-05-2015, 01:26 AM
Mộng thường bình dị thôi mà
Không cầu kì lắm chỉ là giản đơn
Mộng thường không thích thiệt hơn
Không phiền hà nhá làm ơn nhớ hoài

LANGYEN
21-06-2015, 12:45 AM
BƯỚC NHẸ VÀO MƠ GIẤC MỘNG THƯỜNG

Nhẹ gót phiêu du trở lại nguồn
Lặng nghe tiếng gió gọi ngàn thương
Lắng vào kí ức vần thơ nhớ
Bước nhẹ vào mơ giấc mộng thường

Mộng Thường trầm bổng nhạc du dương
Trĩu nhạc tâm tư khúc đoạn trường
Người đến từ miền xa dấu vết
Tìm về chốn cũ dáng quê hương

Nơi này em vẫn mòn chờ trông
Bóng ngựa vó câu tung bụi hồng
Ngày ấy anh đi chiều gió lộng
Từng giờ ... ngày tháng em hoài mong...

Nhẹ gót phiêu du trở lại nguồn
Lặng nghe tiếng gió gọi ngàn thương
Lắng vào kí ức vần thơ nhớ
Bước nhẹ vào mơ giấc mộng thường ./.

langyen
23.08.2011

MỘNG THƯỜNG
18-08-2015, 03:22 AM
http://i.ytimg.com/vi/B2E_GTd1dNc/hqdefault.jpg


BẾN ĐỢI

Mỗi chiều em ra bến
Nơi hò hẹn ngày xưa
Buổi tiễn đưa năm ấy
Đến nay đã bao mùa
...

Một lần đi cách biệt
Hết Hạ rồi qua Thu
Đông tàn và Xuân đến
Bóng anh vẫn mịt mù
...

Mỗi chiều em ra ngóng
Bến vắng bờ quạnh hiu
Sông buồn trôi lặng lẽ
Mưa tí tách rơi đều
...

Bên trời xa viễn xứ
Anh có nhớ quê hương
Có những chiều thơ ấy
Bến đợi mỏi mòn thương

MỘNG THƯỜNG
18.8.2015