PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thông báo _Kén chồng _Nguyễn Hải Yến .



Nguyễn Hải Yến
12-06-2011, 06:30 PM
TÌNH NÉT .


http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
12-06-2011, 06:53 PM
Mơ ...

Đêm nằm Bé cứ mộng mơ
Hình anh lồng bóng vẫn vơ quanh mình

Ngày lên nét chát chuyện tình
Tối nằm báo mộng hiện hình anh yêu

Ya hoo tâm sự rất nhiều
Nghe sao nó ngọt muỗi miều lắm nha

Mỗi lần lên mạng chúng ta
Nhìn anh dúm dó thật là xót đau

Trông cho nhanh chóng gặp nhau
Chiều anh ve vút vùi đầu yêu thương .

Khà khà khà ,ối em ko khà được mà móm nên hà hà hà ...

lehoa_2010
12-06-2011, 08:07 PM
Bạn văn nghệ quá nhỉ .chúc bạn có nhiều người đăng ký ,tiếc mình là Nữ không đăng ký yêu bạn được hô hô hô ....

tinh nhon
12-06-2011, 10:55 PM
TÌNH NÉT .


http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)


TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .



NGỎ LỜI

Nhìn em, đúng thật " Bé Yêu "
Nhưng anh không đủ những điều em mong
Anh cao một mét lẻ năm
Nặng mười hai kí,.... đêm nằm gió bay
Răng cái rụng, cái lung lay
Ga lăng, lãng mạn... anh đây nhất làng
Thuận đi.... anh sẽ bơi sang
Cùng em "láp tóp" mơ màng thâu đêm

Đây, ...hình anh đó, em xem

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang9.2008/nguoidanongnhonhatthegioigapchandai-1789-02.jpg

MjnhTrjet
13-06-2011, 10:41 AM
Cua đồng
P.M.T


Cua đồng xúc tép bờ sông
Đêm về hỏi mẹ kén chồng được chưa ?
Mẹ rằng sớm nắng chiều mưa
Tao còn ở vậy, thì mày chưa lấy chồng
Hang cùn nhà cửa trống không
Mày còn đòi nữa... tao cho ra đồng ở luôn !


Hông biết Bé Yêu kén chồng có hỏi mẹ chưa ?

Nguyễn Hải Yến
15-06-2011, 11:07 PM
Cua đồng
P.M.T


Cua đồng xúc tép bờ sông
Đêm về hỏi mẹ kén chồng được chưa ?
Mẹ rằng sớm nắng chiều mưa
Tao còn ở vậy, thì mày chưa lấy chồng
Hang cùn nhà cửa trống không
Mày còn đòi nữa... tao cho ra đồng ở luôn !


Hông biết Bé Yêu kén chồng có hỏi mẹ chưa ?




Mẹ ơi ! con đã lớn rồi
Lấy chồng con muốn cưới người bên sông
Từ từ Mẹ kén duyên hồng
Nhường con cưới trước _kẻo bồng bé đây ?

Hi hi hi . Mẹ nhường con cưới trước đi kẻo .....

Nguyễn Hải Yến
15-06-2011, 11:20 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

Bé yêu _ Khờ ơi nhớ anh lém

Tình Khờ _ úi bé yêu anh đây

Bé yêu _ hu hu em ứ chơi với anh nữa hu hu

Tình Khờ _ Bé yêu Khờ thương Bé yêu mừ iu iu bé nhiều nha chộp ....( hun )
Bé yêu _ làm người ta chờ mãi dt mãi không thèm nghe dt người ta hu hu

Tình Khờ _ Bé yêu cưng của anh nín nín Khờ xin lỗi Bé yêu ,Khờ đi phòng trà mừ vì có cô gái khác gọi dt bảo Khờ đi phòng trà mừ , chút chút thui bé yêu đừng giận anh nha

Bé yêu _ Ối giời ôi bé đẹp thế này mừ còn bỏ đi phòng trà bớ làng ơi đến xem bộp bộp , bộp ( đập tan nát máy tính ) .

Hu hu hu ....

Nguyễn Hải Yến
15-06-2011, 11:32 PM
Kén chồng nay đã một tuần
Sao đơn ít quá mới ngần ấy thôi
Kiểu này ê sắc ế rồi
Bé yêu giờ biết xin trời chồng đâu


Hu hu hu ....Mẹ ui con ê sắc ế chồng rùi

HR PT
16-06-2011, 01:45 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)


Bé yêu _ Khờ ơi nhớ anh lém

Tình Khờ _ úi bé yêu anh đây

Bé yêu _ hu hu em ứ chơi với anh nữa hu hu

Tình Khờ _ Bé yêu Khờ thương Bé yêu mừ iu iu bé nhiều nha chộp ....( hun )
Bé yêu _ làm người ta chờ mãi dt mãi không thèm nghe dt người ta hu hu

Tình Khờ _ Bé yêu cưng của anh nín nín Khờ xin lỗi Bé yêu ,Khờ đi phòng trà mừ vì có cô gái khác gọi dt bảo Khờ đi phòng trà mừ , chút chút thui bé yêu đừng giận anh nha

Bé yêu _ Ối giời ôi bé đẹp thế này mừ còn bỏ đi phòng trà bớ làng ơi đến xem bộp bộp , bộp ( đập tan nát máy tính ) .

Hu hu hu ....

Hải Yến




http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/12/02/ao.jpg

Ông Tà Lư : Bé Yêu đợi anh chút mừ
Anh đi chè chén với Ngừ Tây Âu
Bé Yêu đừng có lầu bầu
Ngày mai anh dắt bé lâu hơn Noàng

Anh Tà Lư

Nguyên Hoang
16-06-2011, 03:53 AM
TÌNH NÉT .


http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)


TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .


Xin gởi vài lời họa vui cùng Nguyễn Hải Yến qua bài "Kén chồng" nha.NH/11

ĐÁP LỜI...

Cao vầy, chỉ có Mỹ đen!
Tuổi nầy có lính thổi kèn châu Phi,
Làm như xuân sắc dậy thì?
Tìm da mầu trắng, chắc bì vô sinh.
...

Soi gương tự ngắm kỷ mình.
Bỏ hàm răng giả, lưỡi tình dạo cung.
Trai tài, gái sắc hợp cùng..
Trăm năm vui hưởng.. dằng dùng không đi?
...

Bởi do phần giữa phát phì.
Vòng hai điểm chỉ, thôi rồi còn chi?
Hi!hi!..

nguyênhoang

HR PT
17-06-2011, 02:54 PM
TÌM CHỒNG

http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)


TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .


http://giau.org/wp/wp-content/uploads/2010/12/an-xin.jpg

TÌNH YÊU BỘC PHÁT

Anh đây ứng thí với nàng
Bé yêu ơi hỡi nhớ màng anh nha
Anh trai tuấn tú đấy à
Cao hơn mét chín xứng mà Bé Yêu
Có lắm hằng lô cô Kiều
Xin anh một tí tình yêu lót lòng
Nhưng anh cảm Bé chạy rong
Tìm chồng muốn chổng chồng mông anh thương tình
Nên anh quyết chí đăng trình
Lên trên cái nét giao tình củng em
Bé Yêu có kết anh hem ?

HỒNG THẤT CÔNG
17-06-2011, 04:22 PM
HỒNG THẤT CÔNG GIÀNH BÉ YÊU

Anh đi tìm em Bé Yêu ơi
Qua bao nhiêu ngỏ beo đường rồi
Anh vừa tân trang mặt mày mới
Đăng đàn anh quyết chiến em thôi

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/03/04/an%20xin02032010.jpg

HỒNG THẤT CÔNG
17-06-2011, 04:34 PM
HỒNG THẤT CÔNG TÌM VỢ

Tìm Bé một khắc râu bạc rồi
Có ai thấy Bé Yêu tôi đâu
Chỉ giùm tớ sẽ đền ơn tạ
Bằng chẳng thì đây cẩu đả ồi

(Hôm nay tớ muốn vợ đến phát khùng rồi đó nha)

http://www.saga.vn/Upload/dangquangn/anmay.jpg

kimnguyen158
17-06-2011, 04:37 PM
Niềm vui của Hải Yến


Hải Yến thông báo kén chồng
Nhà ga bến cảng chật đông toàn người
Ai cũng mong chóng đến nơi
Biết đâu lọt mắt Yến cười là xong ...

Người nhiều chọn mỗi một ông
Nên ai cũng sợ Hội đồng không minh
Lót tay chiêu đãi linh đình
Đẹp trai chưa chắc đã rinh vợ hiền

Trong nhà Yến sướng như điên
Giá như có thể chọn liền mười ông
Sao không lấy được nhiều chồng
Thời nay mà vẫn bất công hở giời ?!

Trời nghe than mới cười cười :
Chồng thì một nhưng nhiều người tình nhân
Lò cò Yến nhảy sáo chân
Vậy mình phải chọn chọn dần là vưa ( vừa)


HiHii :mad:
Kim Nguyên

HR PT
17-06-2011, 04:59 PM
http://images.yume.vn/blog/200904/20/11642031240227039.jpg


BÉ YÊU UI

Ta tìm được Noàng nên ta vui
Tóc râu tút lại rất xanh tươi
Mặt mày bảnh tỏn trông bô hỉ
Bé Yêu kết chứ Bé Yêu ui

HỒNG THẤT CÔNG
17-06-2011, 06:47 PM
HỒNG THẤT CÔNG NGỰ NGAI VÀNG

http://www.video4viet.com/news/2009/07/30/images/Z4318D_minh1.jpg

Nhất da (dạ) Đế Vương ta chìu nàng
Tướng ta bệ vệ trên ngai vàng
Long ngai là những tầng bao bố
Lấy ta hết khổ Bé Yêu sang

Quốc Quyền
17-06-2011, 06:53 PM
TÌNH NÉT .


http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)


TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ong20gia20k20rang.jpg

Anh này tuổi đúng bảy mươi
Như lời em chọn làm người trăm năm
Tiếc tài hơi thiếu mấy răng
Nếu em đồng ý anh đăng cai liền

Đường xa xe pháo hơi phiền
Nghe tin có "kén" anh liền tới nơi
Mặc dầu mệt muốn đứt hơi
Mỗi khi đã quyết anh chơi đến cùng

Quốc Quyền

VOUU
17-06-2011, 07:04 PM
VOUU SI TÌNH BÉ YÊU DZỒI

http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2009/1/20823586-images1686421_onglaoanxinminimaOroccas.jpg
Xê tránh ra xa nghe mấy ba
Để ta đàn khúc Bé Yêu già
Trời ơi vóc ngọc thân ngà ẻm
Ta đấm ta say ta thụi mà

Nguyễn Hải Yến
17-06-2011, 10:03 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ong20gia20k20rang.jpg

Anh này tuổi đúng bảy mươi
Như lời em chọn làm người trăm năm
Tiếc tài hơi thiếu mấy răng
Nếu em đồng ý anh đăng cai liền

Đường xa xe pháo hơi phiền
Nghe tin có "kén" anh liền tới nơi
Mặc dầu mệt muốn đứt hơi
Mỗi khi đã quyết anh chơi đến cùng

Quốc Quyền





Nghe lời anh nói Bé xiêu
Tình anh cháy bỏng sớm chiều thăm nhau
Nhìn anh lẻo đẻo trên cầu
Phất phơ tóc bạc răng màu cánh nhan *

Hải Yến .

( răng màu cánh nhán hi hi hi )

HR PT
17-06-2011, 10:18 PM
http://media.tumblr.com/tumblr_krluktzxCG1qzcco4.jpg

Bác này mới thật bảnh trai
Giày 2 chiếc lệch không ai có à
Nón kết mỏ vịt nhọn ra
Có tiền đầy ấp cái ca kia kìa
Bé Yêu chịu kết mang dìa ?
Ha Ry sẽ phắt (Fax) trang bìa chịu hông ?

HR PT
17-06-2011, 10:59 PM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/03/02/t297995.jpg

Chú ba Li kì nói:
Hôm nay hẹn đến gặp noàng
Nhưng sao rung quá tim gan lạnh trời
Hít hà điếu thuốc cho vơi
Cái rung cái sợ cái ... ơi lạ kì

Ha Ry động viên:
Chú ơi đừng có sợ gì
Trông chú ăn đứt ai bì hơn đâu
Chú hơn ở chỗ mép râu
Trông giống tài tử , cái đầu chôm bôm
Chú cứ tiến tới đừng gờm

HR PT
17-06-2011, 11:10 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/3/55283459-1267591627-an-may7.jpg


Chú nói gặp noàng phải gì
Trang phục tân tiến như ri noàng nhòm
Noàng thích noàng mết noàng ôm
Vì noàng hãnh diện kép gờm thời trang.

Nguyễn Hải Yến
17-06-2011, 11:53 PM
[QUOTE=HR PT;4379]

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/3/55283459-1267591627-an-may7.jpg


Chú nói gặp noàng phải gì
Trang phục tân tiến như ri noàng nhòm
Noàng thích noàng mết noàng ôm
Vì noàng hãnh diện kép gờm thời tran .
HRPT .


Oách ghê .

Oách ghê ra mắt trình làng
Bảnh trai phong độ đàng hoàng hết chê
Phì phèo điếu thuốc phê phê ,
Cái ô duyên dáng túi vê kẹp sườn
Ngang vai tóc xõa ôm tròn ,
Mốt quần bò xóc _áo vòng lượn quanh
Nhiều cô đường phố ngắm chàng
Mắt nai lúng liếng đung đưa đắm tình
Nhìn nhau bốn mắt lung linh
Duyên này thơ mộng chúng mình kết đôi

Hải Yến .

Trần Vũ
18-06-2011, 03:29 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNFVqNAfSpQRCj3gvYPLjwrjkM8akiB wCQNpnv__V8T3NnXH4P&t=1


Hay là BÉ ráng chờ coi!
Mai này CU lớn có thòi ra không?
Ai xem cũng khó cầm lòng
Giời cho có tí bốc đồng...chán ơi!

Trần Vũ

HỒNG THẤT CÔNG
28-06-2011, 05:07 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .






http://images.yume.vn/member/avatar/20110501/tau_ky_codoc78/avatar_190/QDVb8z7b.gif

CÒ MỒI

Tớ vừa hành khất xóm bên
Cò mồi Viên Ngoại gầy còm nhưng dai
Xin đăng kí một xuất đài
Tuyển phu Hải Yến được may làm chồng
Bé yêu có đồng ý không ?
Viên Ngoại cười tươi tình hồng Bé yêu
Đồng ý lên tiếng đi Kiều !

Được duyên thì thường số tiền THẤT CÔNG
Vì đi khắp nước tìm chồng
Cho Bé Yêu được tuyển ông phu quần (phu quân)


HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif

Việt Phương Bắc
28-06-2011, 06:06 PM
http://images.yume.vn/member/avatar/20110501/tau_ky_codoc78/avatar_190/QDVb8z7b.gif

Tớ vừa hành khất xóm bên
Cò mồi Viên Ngoại gầy còm nhưng dai
Xin đăng kí một xuất đài
Tuyển phu Hải Yến được may làm chồng
Bé yêu có đồng ý không ?
Viên Ngoại cười tươi tình hồng Bé yêu
Đồng ý lên tiếng đi Kiều !

Được thì thưởng tiền cho HỒNG THẤT CÔNG


HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif


Coi bộ cha này khá “chẹp chai”
Kính đen đầu bóng lắc lư hoài
Gật gù khoe mẽ bộ ria mép
Cái tướng cha này…coi cũng oai!

Hồng Thất Công, ừ giỏi mối mai
May mà trúng mánh có tiền xài
Mũi dài, mũi quặp, tìm gom tất
Tuyệt lắm bà con… bái phục tài!

Bé Yêu đâu rùi? Ra mà cõng chồng về...khà khà
VPB

HR PT
28-06-2011, 06:58 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/90417/BC54E423DE7C4C4A8ACCB9225B9D6450.jpg


TỎ TÌNH

Em ơi em còn một răng
Anh còn hai chiếc đủ căng miệng cười
Xin em hãy lấy anh thôi
Chúng mình hai đứa đẹp đôi vô cùng
Lấy anh đi đường có chung
Tay anh làm gậy thung dung lối tình
Dắt em đi khắp thung lũng
Em ơi hãy lấy anh (về) cưng cưng nha !

LÝ THANH THANH



MỘT CẶP XỨNG ĐÔI

Đúng là một cặp xứng đôi
Răng em một chiếc anh dôi hai cài (cái)
Da anh nhăn nheo đẹp trai
Má em trổ nốt sần chai đồi mồi
Đúng là một cặp xứng đôi

HRPT



Bé Yêu chăm chút dung nhan
Để xứng đôi lứa cùng chàng phì nhiêu
Bé Yêu còn 1 răng hiu
Anh kia 2 cái đủ chìu chuộng em
Bé Yêu hạnh phúc lắm hem ?

HRPT

HR PT
28-06-2011, 07:10 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/90417/5BC97C3488D34B519357F920E0AE5BFF.jpg

Bé Yêu đẹp phết ra nì
Quần bò áo tím ngặm xì gà môi
Nên có hàng tá chàng tới
Đăng đàn quyết chiến đến nơi tìm nàng

HR PT
28-06-2011, 07:38 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/90417/E8C9D7E292664826A4536A659DCA8DFF.jpg

Tướng hình ổng chẹp ghê nơi
Bé Yêu chắc mết trống hồi kết chung
Bé Yêu tìm được phu quân

HR PT
28-06-2011, 07:53 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/90417/521F2608A68141B1B03BA94864F94B9C.jpg

Từ đâu xuất hiện 5 ông
Trời ơi tướng lực chắc quằm chết tươi
Tiêu rồi phải chạy mau thôi

lehoa_2010
28-06-2011, 11:00 PM
Nhà Hải Yến kén chồng đắt khách quá ta

Nguyễn Hải Yến
29-06-2011, 09:50 AM
BÉ YÊU ĐÂY .

Bé vui Bé nhảy tưng tưng
Các chàng tấp nập vào chưng Bé rồi
Hiệp sĩ , hoành tráng rạng tươi
Bắp cơ cuồn cuộn ối giời rất oai
Hành Khuất , lật đật đường dài
Cái đầu lư lắc về đây kén rê ( rể )
Bé còn suy tính đã nghe
Chàng nào trúng tuyển Bé liền thông bao ( báo )

Hải Yến .

Hoa Trúc
12-07-2011, 09:11 PM
Nhà cô Hải Yến kén chồng
Trúc nghe mà thấy trong lòng hoang mang
Chạy nhanh ra trước cổng làng
Rao rằng ai chịu làm chồng Trúc không?
Thiên hạ họ bảo rằng không
Vì còn đăng kí làm chồng Bé Vui...

Huhuhu...

HR PT
14-07-2011, 06:02 PM
Nhìn qua tấm biển bên sông
Hải Yến đăng bản kén chồng ... có chưa ?
Để đệ đi cò kéo nữa
Gom đầy một đống ông chưa có vờ (vợ)

HRPT

Nguyễn Hải Yến
14-07-2011, 06:51 PM
Nhìn qua tấm biển bên sông
Hải Yến đăng bản kén chồng ... có chưa ?
Để đệ đi cò kéo nữa
Gom đầy một đống ông chưa có vờ (vợ)

HRPT





Biển treo quãng cáo chưa đăng
Đệ ơi ! tay khéo ,giỏi giang Yến nhờ
Viết thành dòng chữ cho cô
" Kén chồng " tuyển chọn xin vô nơi này .

Hải Yến .

HR PT
04-08-2011, 07:07 PM
http://img.webtretho.com/forum/customavatars/avatar14484_13.gif (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=14484)

Ngày thơ Yến chẹp như vầy
Bây giờ Yến lại nhất đây hoa hầu (hậu)
Yến đau chân sau quá lâu
Kim ca chờ mãi Yến đâu hổng về !

Hê hề hê hế hề hề ...

HR PT
04-08-2011, 07:10 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBQ5Z43b0mun80cvM-uY38SLpexTP-HkgGuVGzgLpLKO0CtUxOzEgYGA

Kim ca trông mãi Yến ơi
Yến đi cuối đất cùng trời nơi mô
Mô ai có chộ mô mồ
Răn chừ Yến lại nơi mô mô tề ?

Hic ... hu hu hu

Nguyễn Hải Yến
15-08-2011, 11:21 AM
Bạt phiêu mấy dặm nay về
Biết rằng Ha Rý ( HPRT) đề huề bình an
Hàng ngày thơ viết ngập tràn
Cười duyên cười nụ ân cần hỏi thăm .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
15-08-2011, 02:45 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .






http://images.yume.vn/member/avatar/20110501/tau_ky_codoc78/avatar_190/QDVb8z7b.gif

CÒ MỒI

Tớ vừa hành khất xóm bên
Cò mồi Viên Ngoại gầy còm nhưng dai
Xin đăng kí một xuất đài
Tuyển phu Hải Yến được may làm chồng
Bé yêu có đồng ý không ?
Viên Ngoại cười tươi tình hồng Bé yêu
Đồng ý lên tiếng đi Kiều !

Được duyên thì thường số tiền THẤT CÔNG
Vì đi khắp nước tìm chồng
Cho Bé Yêu được tuyển ông phu quần (phu quân)


HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif




http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?t=58950
(http://seablogs.zenfs.com/u/_7875a6QHxQSPlroexrqtKLmB8w-/photo/ap_20101210102713725.jpg)

http://seablogs.zenfs.com/u/_7875a6QHxQSPlroexrqtKLmB8w-/photo/ap_20101210102713725.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_7875a6QHxQSPlroexrqtKLmB8w-/photo/ap_20101210102713725.jpg)

ĐỢI ANH

Đợi anh bỏ vợ đã em ơi
Giờ anh đang hạnh phúc tuyệt vời
Nghe em quảng cáo anh cũng tiếc
Hiềm nỗi vợ anh " yêu quá trời "

manhtroirieng_vy
08-09-2011, 08:53 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQq2-w_GZWqGBv-7ZxFTc9xff3jm10pIbtv0PMoHKbLixoKjFS0VA (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://hoibi.net/uploads/anh-vui/tvdung/anh-vui-hai-hinh-anh-dam-cu.jpg&imgrefurl=http://violet.vn/phamhungbl/entry/show/cat_id/2802991/entry_id/3279910&h=423&w=233&sz=23&tbnid=4-sN9a9sHjdeRM:&tbnh=98&tbnw=54&prev=/search%3Fq%3Dh%25C3%25ACnh%2B%25E1%25BA%25A3nh%2Bv ui%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+vui&docid=qpZUVqSn6y2wSM&sa=X&ei=6xpoTsfcFcqTiAfHw4yBDA&ved=0CEsQ9QEwDQ&dur=3081)

Cô dâu chủ rể đẹp đôi ,
Chúc mừng hạnh phúc tuyệt vời bên nhau .
Yến " Tàng " váy cưới qua cầu ,
Vũ chàng dìu dắt nghiêng đầu làm duyên .

MTR .

Trần Vi Thông
08-09-2011, 04:07 PM
http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_01.png

http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_03.png
http://vnthihuu.net/image.php?u=42&dateline=1306852662 (http://vnthihuu.net/member.php?42-Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BA%A3i-Y%E1%BA%BFn)
http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_07.png
http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_09.png Hiện Đang : http://vnthihuu.net/images/statusicon/user-offline.png
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 999
Thanks 4.785 Thanked 4.457 Times in 1.171 Posts Blog Entries







:gn8:CHỜ!:gn13:


Chỉ còn 1 nữa…YẾN ơi!
Bó hoa hồng thắm thật tươi đang chờ
Lẽ nào Yến lại ngó lơ?
Ngúng nga ngúng ngoẩy tảng lờ im re!
Nhiều ông, nhiều cụ căn me
Đợi thêm 1 nữa...hè hè... xông vô
Tiệc mừng chỉ cỡ…trăm “đô”
Mừng Tân TRI KỶ nhằm nhò chi đâu!
Chỉ cần 1 ván…Ma cao!
Thế là thoải mái, đãi bao cả làng


Vừa sang vừa "sảng"…YẾN TÀNG! (hehe)

:gn8:
Vịt hồng

Nguyễn Hải Yến
21-09-2011, 12:34 PM
http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_01.png

http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_03.png
http://vnthihuu.net/image.php?u=42&dateline=1306852662 (http://vnthihuu.net/member.php?42-Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BA%A3i-Y%E1%BA%BFn)
http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_07.png
http://vnthihuu.net/images/avatar/ava_09.png Hiện Đang : http://vnthihuu.net/images/statusicon/user-offline.png
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 999
Thanks 4.785 Thanked 4.457 Times in 1.171 Posts Blog Entries









:gn8:CHỜ!:gn13:


Chỉ còn 1 nữa…YẾN ơi!
Bó hoa hồng thắm thật tươi đang chờ
Lẽ nào Yến lại ngó lơ?
Ngúng nga ngúng ngoẩy tảng lờ im re!
Nhiều ông, nhiều cụ căn me
Đợi thêm 1 nữa...hè hè... xông vô
Tiệc mừng chỉ cỡ…trăm “đô”
Mừng Tân TRI KỶ nhằm nhò chi đâu!
Chỉ cần 1 ván…Ma cao!
Thế là thoải mái, đãi bao cả làng


Vừa sang vừa "sảng"…YẾN TÀNG! (hehe)

:gn8:
Vịt hồng







VỪA MỪNG VỪA LO .

Yến tàng suy nghỉ đắn đo
Các anh các chị mừng cho hoa hồng
Nhưng rồi lại mất trăm đồng
Vụ này tại Lão Vịt Hồng khơi ra
Yến đang trốn khách đó mà
Thôi đành đánh bạc " đô la " khao làng .

Yến khất chờ đánh bạc được Yến sẽ thông báo khao sau nha thông cảm đi hi hi hi

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
21-09-2011, 08:50 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

YẾN TÀNG KÉN CHỒNG .

Tôi đây đích thị Yến tàng
Ngắm đi các bạn dung nhan rõ ràng
Yến đây vẫn thích mơ màng
Lấy chồng mà chữa ai màng đến nơi
Mong rằng các bạn thương tôi
Ra tay giúp đở vài lời mối mai .

Hải Yến .

TÔ CHÍ TỰ
21-09-2011, 09:31 PM
YẾN TÀNG KÉN CHỒNG .

Tôi đây đích thị Yến tàng
Ngắm đi các bạn dung nhan rõ ràng
Yến đây vẫn thích mơ màng
Lấy chồng mà chữa ai màng đến nơi
Mong rằng các bạn thương tôi
Ra tay giúp đở vài lời mối mai .

Hải Yến .



Chỉ Dám Mơ Thôi !

Eo ui !!!_ tội nghiệp Yến tàng .
Kén chồng rao mãi ...lại càng như xưa .
Mãi chờ ... VẪN CHỬA ? _tội chưa !
Trách trời chợt nắng, chợt mưa cực lòng .
Gió mơ một phút làm chồng
Ngặt vì Yến đã ...cầm lòng nín thinh !

Giócaonguyen

Trần Thị Bích Duyên
21-09-2011, 10:07 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

YẾN TÀNG KÉN CHỒNG .

Tôi đây đích thị Yến tàng
Ngắm đi các bạn dung nhan rõ ràng
Yến đây vẫn thích mơ màng
Lấy chồng mà chữa ai màng đến nơi
Mong rằng các bạn thương tôi
Ra tay giúp đở vài lời mối mai .

Hải Yến .




http://img.news.zing.vn/img/651/t651866.jpg

CHÀO HẢI YẾN @@@

Anh đây chủ cửa hàng vàng
Giờ anh muốn cưới Yến tàng làm vơ ( vợ )
BBH

Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 07:18 AM
Yến đây xin được kén chồng
Chiều cao một mét chân vòng kiềng nha
Miệng xinh thước mốt tài ba
Nước da trắng mút thì ra nơi này
Dự thi trúng tuyển số may
Rước về cưới hỏi bắt tay mặn nồng .

http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

Yến tàng lên mạng lướt chơi
Tìm xem ai chữa có nơi duyên tình
Về đây kết nối chúng mình
Đôi ta hợp cạ ra đình cưới nhau .

Hải Yến .
22/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 07:24 AM
YẾN TÀNG KÉN CHỒNG .

Tôi đây đích thị Yến tàng
Ngắm đi các bạn dung nhan rõ ràng
Yến đây vẫn thích mơ màng
Lấy chồng mà chữa ai màng đến nơi
Mong rằng các bạn thương tôi
Ra tay giúp đở vài lời mối mai .

Hải Yến .





Chỉ Dám Mơ Thôi !

Eo ui !!!_ tội nghiệp Yến tàng .
Kén chồng rao mãi ...lại càng như xưa .
Mãi chờ ... VẪN CHỬA ? _tội chưa !
Trách trời chợt nắng, chợt mưa cực lòng .
Gió mơ một phút làm chồng
Ngặt vì Yến đã ...cầm lòng nín thinh !

Giócaonguyen




MỪNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG .


Mừng vui có Gió ngỏ lời
Thật lòng chẳng biết nhưng tôi có chồng
Hững hờ cũng còn hơn không
Gió ơi hãy cỡi mây hồng cưới nhau .

Hải Yến .
22/9/2011/

Nguyễn Hải Yến
24-09-2011, 04:55 AM
HU HU HU .

Kiểu này ê sắc ế rồi
Treo lên cái bảng tìm người trăm năm
Một ngày chẳng có ma thăm
Lá đơn đăng ký biệt tăm nơi nào
Mong rằng có bạn xông vào
Ngó xem mặt mủi và chào một câu
Hợp duyên ta nói chuyện trầu
Kết thành chồng vợ miếng cau trình làng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
24-09-2011, 05:01 AM
http://img.news.zing.vn/img/651/t651866.jpg

CHÀO HẢI YẾN @@@

Anh đây chủ cửa hàng vàng
Giờ anh muốn cưới Yến tàng làm vơ ( vợ )
BBH




http://img.news.zing.vn/img/651/t651866.jpg

Chia buồn cảnh xót đau lòng
Lá vàng chưa rụng lá hồng đã rơi
Cha ngồi nước mắt con ơi
Cơm đây ba bát con thời ăn đi .

Hình ảnh này là Bố của tiệm vàng Bích Ngọc ngồi xới cơm cúng phần cơm trong mỗi bữa ăn .

Hải Yến .

Hoàng Thị
24-09-2011, 05:41 AM
GỬI YẾN TÀNG

Một mình có phải sướng hơn không
Chơi đã lăn ra ngủ chổng mông
Nợ đời tội đếch chi mà KÉN ?
Thiên hạ ngày nay chả MÓT chồng !

Hoàng Thị

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 02:55 AM
[QUOTE=Hoàng Thị;22932]
GỬI YẾN TÀNG

Một mình có phải sướng hơn không
Chơi đã lăn ra ngủ chổng mông
Nợ đời tội đếch chi mà KÉN ?
Thiên hạ ngày nay chả MÓT chồng !

Hoàng Thị






MỘT MÌNH .

Đêm nằm dạng cẳng sợ ai không
Cựa dọc nghiêng mình sướng chổng mông
Của NỢ thèm chi lên tiếng kén
Giường đơn gối một chẳng cần chồng .

Hi hi hi vui nhen Hải Yến không họa được ý của Huynh đâu .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 03:32 AM
GỬI YẾN TÀNG

Một mình có phải sướng hơn không
Chơi đã lăn ra ngủ chổng mông
Nợ đời tội đếch chi mà KÉN ?
Thiên hạ ngày nay chả MÓT chồng !

Hoàng Thị .






MÔT MÌNH KHOÁI .


Gối chiếc chăn đơn lạnh lẻo không
Nằm ngang cựa dọc khỏe êm mông
Xoay mình dạng cẳng thèm chi kén
Thoải mái quờ tay chẳng sợ chồng .


Vui với Huynh Hoàng Thị chứ Muội thì thơ thẩn thui hi hi hi

Hải Yến .

MÂY TÍM
01-03-2013, 12:26 AM
Kén chồng cô yến kén chồng
Chiêu phu đăng báo cưới hông vào liền
Cháu bồng súng giữ ngoại biên
Cho cô yên dạ loa liền : Kén phu

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 05:30 PM
Cảm ơn Mây Tím cầm sung *
Gác cho Tàng kén về cùng sống chung
Mây nè cẩn thận chàng bùng
Nếu mà duyên trọn Tàng Cưng Mây Nhiều .


sung* súng .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
21-05-2013, 12:46 PM
Tàng đây kén mãi chẳng được chồng

Đêm nằm ôm gối mình chổng mông
Quậy ngang sải dọc tha hồ sướng
Chẳng ghen hờn giận thế khoái không


Tàng .

thái thanh tâm
21-05-2013, 02:58 PM
Tàng đây kén mãi chẳng được chồng

Đêm nằm ôm gối mình chổng mông
Quậy ngang sải dọc tha hồ sướng
Chẳng ghen hờn giận thế khoái không


Tàng .

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-02-24/1298537192_Tranhvui200-508.jpg
@ TÀNG

Ở đây ối bác chửa làm chồng
Lực lưỡng to cao rất mẩy mông
Chỉ mới nhìn thôi mà đã sướng
Nếu em cất tiếng sẽ theo không

TTT

Nguyễn Hải Yến
21-05-2013, 09:38 PM
[QUOTE=thái thanh tâm;116076]http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-02-24/1298537192_Tranhvui200-508.jpg
@ TÀN

Ở đây ối bác chửa làm chồng
Lực lưỡng to cao rất mẩy mông
Chỉ mới nhìn thôi mà đã sướng
Nếu em cất tiếng sẽ theo không

TTT[/QUOT





Nhìn anh em thích lấy làm chồng
Cong người bật tôm rất dẽo mông
Chân tay gân cốt nhìn quá sướng
Anh mà khoái Tàng theo về không




Tàng

thái thanh tâm
21-05-2013, 10:00 PM
[QUOTE=thái thanh tâm;116076]http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-02-24/1298537192_Tranhvui200-508.jpg
@ TÀN

Ở đây ối bác chửa làm chồng
Lực lưỡng to cao rất mẩy mông
Chỉ mới nhìn thôi mà đã sướng
Nếu em cất tiếng sẽ theo không

TTT[/QUOT





Nhìn anh em thích lấy làm chồng
Cong người bật tôm rất dẽo mông
Chân tay gân cốt nhìn quá sướng
Anh mà khoái Tàng theo về không




Tàng

Cứ trông cái cảnh đu sào
Là em sẽ biết thế nào khi anh...

TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-05-2013, 10:29 PM
http://image3.xahoi.com.vn/news/2012/1/15/30/314jpg1326619390.jpg


HỎI


Hỏi Yến Tàng: Sao, chồng có chửa
Để cho ấm áp vui nhà cửa
Rằng: Em xấu xí phải cò cưa
Bởi nó vênh vao mà cắt cứa
Lòng vẫn mơ anh biết chặt dừa
Dạ còn tính chuyện hay canh cửa
Bao ngày đăng báo muốn cho vừa
Mà khó quá đi, buồn chết nữa!


KIỀN ĐỨC - 21/05/13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-05-2013, 07:02 AM
http://image3.xahoi.com.vn/news/2012/1/15/30/314jpg1326619390.jpg


HỎI


Hỏi Yến Tàng: Sao, chồng có chửa
Để cho ấm áp vui nhà cửa
Rằng: Em xấu xí phải cò cưa
Bởi nó vênh vao mà cắt cứa
Lòng vẫn mơ anh biết chặt dừa
Dạ còn tính chuyện hay canh cửa
Bao ngày đăng báo muốn cho vừa
Mà khó quá đi, buồn chết nữa!


KIỀN ĐỨC - 21/05/13


HỎI CHI MÀ

Nói giùm Yến Tàng


Hỏi lạ thế này, chồng có chửa
Coi chừng em giận xô ra cửa
Hình nào nó gán, muốn đem cưa
Bạn đó mình quen còn định cứa
Ác thế giống như một lưỡi bừa
Coi vầy còn có ngay đôi cựa
Yến Tàng hay kén cá đòi dưa
Nay chả có thì thêm kiếp nữa!

KIỀN ĐỨC - 22/05/13

HỒNG THOẠI
23-05-2013, 09:03 AM
TUYỂN CHỒNG
Hải Yến tui đây muốn tuyển chồng
Cha này dứt khoát phải đàn ông
Không cần ốm - mập : y còn sống
Chẳng nệ giàu - nghèo : ổng chửa tong
Giỏi nhảy đồng sâu như ngựa lộng
Siêu cày ruộng cạn giống trâu lồng
Ai mà đạt chuẩn thì xin gióng
Một tiếng rằng tui đủ sức gồng
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
23-05-2013, 10:34 AM
TUYỂN CHỒNG
Hải Yến tui đây muốn tuyển chồng
Cha này dứt khoát phải đàn ông
Không cần ốm - mập : y còn sống
Chẳng nệ giàu - nghèo : ổng chửa tong
Giỏi nhảy đồng sâu như ngựa lộng
Siêu cày ruộng cạn giống trâu lồng
Ai mà đạt chuẩn thì xin gióng
Một tiếng rằng tui đủ sức gồng
HỒNG THOẠI

TRÚNG CHỒNG

Dự tuyển Hồng Thoài chắc trúng chồng
Cha này khoản ấy vượt nhiều ông
Ngày ngày lên mạng y đang sống
Tối tối chèo đò ổng chẳng tong
Lúc thở dập dồn như gió lộng
Khi rên rần rật tựa voi lồng
Gần xa có biết đừng trông ngóng
Mấy Yến lão ta thỏa lực gồng

23.5.13 - TTT

Nguyễn Hải Yến
23-05-2013, 10:58 AM
Hồng Thoài hay là Thanh Tâm


Tàng đang xét duyệt chưa vào vòng đâu


Tàng

HỒNG THOẠI
23-05-2013, 12:22 PM
CHỌN MẶT GỞI VÀNG
Cô nên tuyển bác Thái làm chồng
Để tớ trình bày sức của ông :
Bảo đục ba ngày thừa lực sống
Kêu cày bốn tối vẫn nào tong
Dăm giờ bị đói : ôi, ngài lộng !
Ít phút chẳng no :hỡi, ổng lồng !
Xáp trận vùng lên như ngựa giống
Năm mươi tuổi nữa vẫn còn gồng
HỒNG THOẠI

HR PT
23-05-2013, 12:43 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318 (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
thái thanh tâm (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)

Tàng ơi, đây lão Thái Thanh Tâm
Trúng tuyển ngay bon nhất hạng chồng
Răng lạnh hai hàm trống lỏng hết
Tai thì điếc lác chọn hay không ?

Nguyễn Hải Yến
23-05-2013, 01:31 PM
Thanh Tâm thế mà bãnh trai ghê

Răng rụng lợi chờ nụ hôn nhe


Nói chuyện gào to bởi anh điếc


Yêu anh Tàng khoái chẳng hề chê


Tàng

lethanhson
23-05-2013, 02:21 PM
Kén chồng


Nhà em trao bảng kén chông
Bao chàng trai trẻ lên đường tới thăm
Chuyện tình xin gửi trăm năm
Thiên duyên đôi lứa thì nên vợ chống

Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
23-05-2013, 05:57 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318 (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
thái thanh tâm (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)

Tàng ơi, đây lão Thái Thanh Tâm
Trúng tuyển ngay bon nhất hạng chồng
Răng lạnh hai hàm trống lỏng hết
Tai thì điếc lác chọn hay không ?



Trước hết ăn nhau ở cái tâm
Rụng răng tai điếc chuyện như không
Ăn nhau ở chỗ khi vào cuộc
Mê mẩn tài năng sức của chồng

TTT

quanlenh
23-05-2013, 05:58 PM
Thanh Tâm thế mà bãnh trai ghê

Răng rụng lợi chờ nụ hôn nhe


Nói chuyện gào to bởi anh điếc


Yêu anh Tàng khoái chẳng hề chê


Tàng


Thanh Tâm oách rứa có mà mê
Tàng muốn đòi chi hơn nữa hè
Tai điếc khỏi lo lời ngoại đạo
Móm mồm chẳng sợ kẻ rình nghe!

longnutiti
23-05-2013, 06:12 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318 (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
thái thanh tâm (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)

Tàng ơi, đây lão Thái Thanh Tâm
Trúng tuyển ngay bon nhất hạng chồng
Răng lạnh hai hàm trống lỏng hết
Tai thì điếc lác chọn hay không ?

HRPT


Bác Thái thay hình A va ta đi
Hình bác thấy ghê sao tranh chồng nì
A va ta xưa sao không chịu lấy
Lấy chi hình trống lỏng răng không ... kì

Nhìn hình long nữ mất hồn thơ
Đăng nhập , xuất ngay lảng gú gồ
Dù có ghiền thơ là cách mấy
Thấy hình bác Thái ... liền gô gô (chạy trối chết luôn)

thái thanh tâm
23-05-2013, 06:24 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318 (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
thái thanh tâm (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)

Tàng ơi, đây lão Thái Thanh Tâm
Trúng tuyển ngay bon nhất hạng chồng
Răng lạnh hai hàm trống lỏng hết
Tai thì điếc lác chọn hay không ?

HRPT


Bác Thái thay hình A va ta đi
Hình bác thấy ghê sao tranh chồng nì
A va ta xưa sao không chịu lấy
Lấy chi hình trống lỏng răng không ... kì

Nhìn hình long nữ mất hồn thơ
Đăng nhập , xuất ngay lảng gú gồ
Dù có ghiền thơ là cách mấy
Thấy hình bác Thái ... liền gô gô (chạy trối chết luôn)





Bao người yêu quý đó em
Rụng răng tai ngễnh nhưng thèm ...lắm cơ

TTT

Nguyễn Hải Yến
23-05-2013, 11:50 PM
Tàng xin có lời thơ vui tán gẫu nhưng có người nghỉ quá đi lệch lạc của tính cách vô tư bởi thơ là trong cuộc sống doi thường ko như trong thơ ,thật sự Hải Yến đang sống ở Ma Cao ko gần gia đình diễn đàn thi hữu nên mỗi khi tranh thủ vào trang thơ quậy trang thơ vui ai thích vui quậy thì làm thơ chứ cuộc sống đời thường ko ai dám thơ cũng chỉ là thơ mà thành viên trong ddthihuu Hải Yến chưa được gặp mặt ai ngoài đời ,Hải Yến có máu cháu mười đời thơ Hồ Xuân Hương Nên hiểu vậy

thành viên cứ xem mấy bài thửa ruộng nhà ai thì biết đã là thơ phải suy nghỉ vô tư đừng nghỉ lệch lạc đi mất quan điểm Riêng Hải Yến chỉ thích quậy cho vui chứ trước đây Hải Yến cũng đã làm thơ đường luật 4 Bốn câu nay công việc bận quá ko lf được chỉ muốn làm thơ vui cho nhanh giải trí giao lưu gặp thành viên dd thế thôi


Tàng nhận là Tàng là Hải Yến rất vô tư chứ trên đời này có ai nhận cái xấu về mình nhưng riêng Tàng vẫn nhận là Tàng thực tế ngòi đời Hải Yến không Tàng mà làm việc rất giỏi chỉ là muốn vào thơ giải trí


Tàng có chồng hai con trai trai lớn học đại học năm thứ 4 trai nhỏ học lớp 5 gia đình hạnh phúc

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-05-2013, 06:47 AM
SAO TÀNG NỠ...

Vẫn còn đi kiếm lá diêu bông
Tá hỏa khi nghe Yến có chồng
Sao nỡ, Tàng ơi, 'khui' sớm thế
Nhiều anh mất mật, khổ lòng không?!

KIỀN ĐỨC

thái thanh tâm
24-05-2013, 07:22 AM
Nghe mà đắng, nghĩ mà cay
Thế này buồn mất mấy ngày mất thôi

TTT

Nguyễn Hải Yến
22-12-2013, 03:08 PM
Canh dang nau bo ot cay
An vao bui ngot hay hay anh a

hiiiii

TruongVu
06-06-2014, 11:14 PM
TÌNH NÉT .


http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)

TÌNH YÊU THẦM LẶNG .

Tôi tên Bé Yêu . đêm nằm mộng mơ thấy tình yêu nét . Tình yêu thầm lặng , cứ mơ mộng được gặp anh yêu trên nét . mãi không thấy nay tôi thông báo kén chồng

Tên tôi là Bé Yêu
Tuổi .đầu sáu đít không tròn trỉnh
Cao 1 m 66
Nặng 63 kg
Sở thích chát tâm sự chia sẽ niềm vui ,


Tiêu chuẩn kén chồng
Người chồng tương lai phải đúng tiêu chuẩn như sau


Tuổi 70
Cao 1m 75
Nặng 68kg
Người có nước da trắng đẹp trai .
Răng phải còn nguyên khôg được trồng răng giã
Ga lăng lãng mạn biết chiều chuộng Bé Yêu hè hè hè

Mong các bạn có sở thích làm chồng Bé Yêu , thì nhanh chóng đăng ký nghe
Rất mong được gặp mặt người chồng tương lai ngày gần nhất hà hà hà

Hải Yến .


TRUYỆN XƯA


Trời ơi ,tỷ đã..."rà" rùi
Đương chào tỷ tỷ...ngậm ngùi :..cô ...cô..!
Chuyện xưa, Dương Quá hồ đồ
Hôm nay họa thấy...cô cô ,kén chồng..?
Lẽ nào..."ta", lại ...về không
Trách rằng : Dương Quá ,đèo bòng...hớm chưa
Cô cô ...xinh xắn có thừa
Hờn rằng :..chuyện cũ...chỉ đưa...vào lòng !



Hì hì "Chuyện cũ" mà đọc vui quá tỷ nhỉ

TruongVu ,khơi lại ..chuyện cũ ,chúc đại gia đình thi hữu ta luôn luôn tràn ngập những tiếng cười sảng khoái yêu thương !
TrươngVu!

buixuanphuong09
07-06-2014, 02:39 AM
ĐĂNG KÝ

Cho anh đăng ký với nào
Nhớ xưa mảnh ruộng cỏ cao ngập bờ...
Răng anh ba chín chiếc cơ
Vẫn còn rất chặt chẳng hề lung lay
Phát hoang cỏ vẫn mạnh tay
Bẩy mươi cân nặng, sức cày vẫn hăng
Đủ tiêu chuẩn làm chồng Tàng
Cho anh gửi chiếc nhẫn vàng trước nha!

Anh Phượng thính

Đã lâu không gặp Tàng, nay vào góp vui tý.

Nguyễn Hải Yến
13-08-2014, 08:43 PM
Tiếp tục mở hội kén chồng .
Đêm nằm một mình chỗng mông cực đời .
Tàng này đơn giản kén thôi .
Chiều cao mét bảy cười tươi ô kề
Ai ngoan hiền được chẳng chê .
Thơ hay hài tếu đùa hề được luôn .

Tàng .

KIẾP PHONG TRẦN
13-08-2014, 08:51 PM
KÉN CHỒNG

Này o vẫn cứ chửa theo chồng?
Tán hạ xuân thề mãi ngửa mong
Xóm thượng trai đầy sao chẳng lấy?
Hay làm cái loọng nắp vừa oong!

Nguyễn Hải Yến
30-08-2014, 11:14 AM
Hôm nay rãnh rỗi sinh nông nỗi .
Tìm chồng kén chọn có ai không .
Bực mình Tàng cứ ưỡn cô phòng .
Mồng 2 tháng 9 tìm thấy Chồng .

Tàng .

Lệ Hà
30-08-2014, 12:30 PM
ĐĂNG KÝ

Cho anh đăng ký với nào
Nhớ xưa mảnh ruộng cỏ cao ngập bờ...
Răng anh ba chín chiếc cơ
Vẫn còn rất chặt chẳng hề lung lay
Phát hoang cỏ vẫn mạnh tay
Bẩy mươi cân nặng, sức cày vẫn hăng
Đủ tiêu chuẩn làm chồng Tàng
Cho anh gửi chiếc nhẫn vàng trước nha!

Anh Phượng thính

Đã lâu không gặp Tàng, nay vào góp vui tý.


DUYÊN NỢ

Lấy chồng già sướng quá tay
Sáng chồng rửa mặt cùng thay áo quần
Mỗi khi té ngả gối sưng
Nhăn mày đau đớn càng sừng sộ hơn
Ông mà nổi giận lên cơn
Một bình rượu nếp là trơn cổ liền
Cưới chồng già quả là tiên
Nâng niu đũa lệch phải duyên...vạn đời!

Huy Thanh

*Muội thấy bài của huythanh hợp với huynh
nên dán vào đây góp vui..., chúc huynh như ý.

Nguyễn Hải Yến
30-08-2014, 01:01 PM
Vậy là đã có Lệ Hà .
Giúp tay giới thiệu Huy Thanh vào roài .

Tàng .

maimo
30-08-2014, 02:25 PM
Yến tàng thỉnh thoảng mới về
Để ruộng cỏ mọc tòe hoe thế này

http://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2012/08/170812_CMT_modacaobang1.jpg

Tỷ Gà vào trêu Yến tàng nè

thái thanh tâm
30-08-2014, 04:01 PM
Hôm nay rãnh rỗi sinh nông nỗi .
Tìm chồng kén chọn có ai không .
Bực mình Tàng cứ ưỡn cô phòng .
Mồng 2 tháng 9 tìm thấy Chồng .

Tàng .

Kén chồng đã mấy năm rồi
Mà sao giờ vẫn chưa thôi kén chồng?
Chồng toi hay vẫn ở không?
Hay thêm chồng nữa để mong dùng dần?

TTT

TruongVu
30-08-2014, 05:24 PM
Lấy chồng có kẻ mà ...gân
Ỡm ờ câu chuyện với vần thơ vui
Khề khà được đứng mất ngồi
Biết rày ở vậy mấy người thong dong !

Nguyễn Hải Yến
31-08-2014, 01:04 PM
Thanh Tâm Trường Vũ biết không .
Thân gầy cánh Én kén chồng hoài nha .
Bởi duyên chưa được đậm đà nên phai .
Chồng ghen chồng bỏ chỏng chơ một mình .

huuuuuu.

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
31-08-2014, 01:06 PM
Mái Gà đem ruộng ghẹo Tàng .
Tàng đây vẫn cứ mơ màng ruộng xưa .

Tàng .

buixuanphuong09
31-08-2014, 02:42 PM
DUYÊN NỢ

Lấy chồng già sướng quá tay
Sáng chồng rửa mặt cùng thay áo quần
Mỗi khi té ngả gối sưng
Nhăn mày đau đớn càng sừng sộ hơn
Ông mà nổi giận lên cơn
Một bình rượu nếp là trơn cổ liền
Cưới chồng già quả là tiên
Nâng niu đũa lệch phải duyên...vạn đời!

Huy Thanh

*Muội thấy bài của huythanh hợp với huynh
nên dán vào đây góp vui..., chúc huynh như ý.

Lệ Hà giới thiệu Huy Thanh
Anh thì khập khễnh...nên đành về thôi
Cũng đành lỡ dở ...Tàng ôi!!! Hu! HU! Hu!
Anh Phượng Thính

maimo
31-08-2014, 03:35 PM
Mái Gà đem ruộng ghẹo Tàng .
Tàng đây vẫn cứ mơ màng ruộng xưa .

Tàng .

Ruộng xưa nhưng trời không mưa
Làm seo cày cấy cho vừa lòng nhau

... có ngay...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTs3vaNVqZkyZmMHqJeZXjH4S1rmcIQ hc9W6Vn6_NEInwakr39kg

Nguyễn Hải Yến
31-08-2014, 05:15 PM
Ruộng xưa nhưng trời không mưa
Làm seo cày cấy cho vừa lòng nhau

... có ngay...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTs3vaNVqZkyZmMHqJeZXjH4S1rmcIQ hc9W6Vn6_NEInwakr39kg


Ruộng đây Tàng khoái ghẹo nè .

Cái anh Lương Tú chẹp zai nơi mồ .
Chưa thấy ảnh nhảy vô đây trình làng .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
08-09-2014, 06:10 PM
TUYỂN ....

Tàng đây mở cuộc tuyển hoa khôi .
Chọn sắc thi tài giỏi tếu cười .
Ai thích xin vào đăng ký nhé .
Nhanh lên kẻo hết chớ trách ta .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
02-10-2014, 01:41 AM
Hu hu ngồi khóc hu hu
Kén chồng chẳng có ông mô vô nè

Tàng.

Lệ Hà
02-10-2014, 07:26 AM
Tàng ra đứng dựa bờ tre
Trưa nay sẽ có ông Nghè đi xem (mắt).

Tran Xuan Sinh
02-10-2014, 10:27 AM
Hu hu ngồi khóc hu hu
Kén chồng chẳng có ông mô vô nè

Tàng.

"Kén chồng" mà nói như ... ve
Nào ai có dám ... vào nghe hỡi nàng.

TXS

Nguyễn Thị Huề
02-10-2014, 02:03 PM
Nghe như ai khóc ầm làng.
Lại nghe có tiếng " khẽ khàng " -Tàng ơi!!
Tìm đâu được ánh sao rơi.
Soi cho thơ rạng ta chơi cùng người.


Rảnh chút. Huề Nguyễn xin góp vui cùng các thi hữu nha. chúc các thi hữu giao lưu vui- ân tình

Nguyễn Hải Yến
05-11-2014, 06:58 PM
"Kén chồng" mà nói như ... ve
Nào ai có dám ... vào nghe hỡi nàng.

TXS


Xuân Sinh tái xuân hởi làng ,
Vào trang kén chồng kêu vang thế này .

Hiiii .

Tàng .

HR PT
11-05-2015, 11:41 AM
Tái Xuân Sinh nhất nhất này
Đăng phu chống gậy loa quầy Yến ơi !

phamanhoa
12-05-2015, 05:47 AM
TUYỂN ....

Tàng đây mở cuộc tuyển hoa khôi .
Chọn sắc thi tài giỏi tếu cười .
Ai thích xin vào đăng ký nhé .
Nhanh lên kẻo hết chớ trách ta .

Tàng .

RÉT

Cô này tánh khí quả kỳ khôi,
Khóc mướt khi vui, khổ lại cười.
Cũng muốn gởi đơn nhưng lại rét,
E rằng bão tố dập vùi tôi.

PAH

phamanhoa
12-05-2015, 05:56 AM
Hu hu ngồi khóc hu hu
Kén chồng chẳng có ông mô vô nè

Tàng.

Tàng ơi chớ vội khóc nhè.
Đợi khi hóa đá cả bè chồng vô.

PAH

HR PT
13-05-2015, 09:12 PM
Cô Tàng gõ trống tồ tồ
Có chú HÒA ứng cử gồ ga xe
Đăng phu - Hòa đẹp phết nhe
Xứng đôi cô Yến Tàng kè song thi

Nguyễn Hải Yến
14-05-2015, 03:25 AM
Hòa ơi cho biết hình coi
To con khỏe mập hay còi ốm ha

Nguyễn Hải Yến
14-05-2015, 03:27 AM
Xuất thân con gái nhà lành
Nay trôi bèo dạt đảo thời Xứ xa
Tứ tuần chưa có ma tha
Nay xin kén chồng thiết tha đó à

HR PT
16-05-2015, 11:19 AM
Hòa ơi cho biết hình coi
To con khỏe mập hay còi ốm ha

http://dantri4.vcmedia.vn/sYYLWyekGW3PYZUT5HQTHcOMVSiRK/Image/2015/01/homeless-bodybuilder3-550x308-da3c6.jpg

Chú Hòa lực sĩ như vầy
Cô Yến có kết không đây đáp lời

lathuphai
28-05-2015, 10:55 AM
Chú Hòa lực sĩ tuyệt vời
Trai tài gái sắc đẹp đôi hai người

HR PT
28-05-2015, 11:09 AM
Hai người thọ tuổi đất trời
Hằng ngày thi phú cho đời thêm tươi

Nguyễn Hải Yến
15-06-2015, 02:18 AM
Bao năm Tàng cứ nằm không
Kén chồng chẳng được chổng mông một mình
Sướng vui lòng cứ dập dình
Gối ôm trăn trở chuyện tình mộng mơ

Tàng .

HR PT
30-06-2015, 04:06 PM
Cô Yến thông báo kén chồng
Đến nay đã mấy xuân hồng trôi qua
Kén chi kén dữ vậy nà
Cháu thấy có chú Phạm Hòa bô trai
Đúng chuẩn cô Yến chọn ngay