PDA

Xem phiên bản đầy đủ : độc ẩm trăng



vu manh hung
21-04-2012, 11:31 AM
ĐỘC ẨM TRĂNG
*Giao lưu (hỏi) bài Trăng Thơ của Hansy*


* * *
---------------


Trăng tỏa mênh mông - lúy tùy say
Trải lòng theo gió, nhắn cùng mây
Hỡi tình thi hữu chưa ngày gặp
Tiếp bạn sơ giao mấy dạ chầy ?
Đã bén duyên thi cung quảng sắc
Xin chờ điềm quý điểm tràng mây
Trăm năm thế sự - vèo song cửa !
Chợt giấc vô thường - ai tỉnh, say ?!



VongVang
ChonThanh,BinhPhuoc, 17/12/2011

vu manh hung
24-04-2012, 10:16 AM
Bô Lão xã Minh Long
(Tham quan Trung Ương Cục)
------------

Bô lão xã Minh Long
Đến thăm Trung Ương Cục
Nghe bụng…sôi ùng ục
Ăn mì gói thay cơm (1)

Vững lòng tin mạnh bước
Đạp từng phiến đá thô
Gồ ghề gai cỏ xước
Cây dại tràn đất khô

Bao lán trại hội trường …
Lá trung quân thẳng tắp
Bàn thờ nghi ngút hương
Niệm Anh Hùng khuất mặt

Bàn ghế cùng giường chõng …
Xám đen màu gỗ rừng
Giao thông hào vẫn nóng
Bóng chiến binh oai hùng !

Ngả mũ chào tạm biệt
Trang sử vàng liệt oanh
Là con dân đất Việt
Hồn non nước tung hoành !
----------

Vong vang
ChonThanh-BinhPhuoc,10/03/2008


(1)-Ăn mì gói tại quán nước bên đường
Vào hội trường Trung Ương Cục.

vu manh hung
24-04-2012, 10:24 AM
Ngẫu Hứng Cô Hướng Đạo
(căn cứ Tà Thiết)
-----------


Xe đóng cửa, từ từ chuyển bánh (1)
Cô hướng đạo lúng liếng trong bộ đồ đen
Quăng tàn thuốc để tiếp chuyện cùng em
Anh đâu ngờ, lớp kính sỗ sàng chặn lại
Rơi vào em – mũ tai bèo huyền thoại
Mỉm cười duyên – hoa thắm phải hờn ghen !
Bờ mi xanh làm trưa nắng dịu êm
Để tim anh xốn xang rạo rực …
Lời chưa mở nên cõi lòng rưng rức !
Tình chưa trao nhưng như đã thật gần
Em xuống xe – Anh mãi đứng tần ngần…
Nhìn dáng em… nhỏ dần theo khói bụi
Vẫy tay chào - nghe dâng cao buồn tủi
Gặp phút giây, để vội vã chia tay !?
Chờ “hữu duyên”- thăm thẳm đến bao ngày?
Đành gửi gió – Lời nhớ thương đường mật…
Xin hẹn em, có một ngày rất thật
Kề vai nhau ta kể chuyện chiến trường
Chuyện những chàng trai, cô gái Tiền Phương…
Hiến tuổi Thanh Xuân cho vinh quang Tổ Quốc !
----------------

vông vang
ChonThanh-BinhPhuoc, 10/03/2008

(1)-Thay lời Anh Q. xã Minh Long trên chuyến xe
rời căn cứ TÀ THIẾT

vu manh hung
24-04-2012, 10:31 AM
Cá Trê Vịnh (1)
*Đáp họa bài “Vịnh Cá Trê”
Của Phạm Viết Hoài (2)
-------------

Đất ban cho tớ được …vài râu
Lóp ngóp, loi ngoi xách tráp hầu…
Đêm xuống, dẹp yên bầy Trắm, Trạch
Ngày lên, trấn thủ cấm cung sâu
Gắng công mài sức nên…đầu bẹp
Đục nước rối bờ - Sớ dễ tâu
An phận thủ thường sao chắc sống ?!
Ăn nhiều đớp tạp mới…tròn đầu !
---------

Vongvang
ChonThanh-BinhPhuoc, 20/06/2008
________________

(1)-Xin được Đảo ngữ.
(2)-Trên báo Người cao tuổi số 48(556)
Ra ngày 13/06/2008.

vu manh hung
24-04-2012, 11:56 AM
Cá Trê Vịnh (1)


*Đáp họa bài “Vịnh Cá Trê”
Của Phạm Viết Hoài (2)
-------------

Đất ban cho tớ được …vài râu
Lóp ngóp, loi ngoi xách tráp hầu…
Đêm xuống, dẹp yên bầy Trắm, Trạch
Ngày lên, trấn thủ cấm cung sâu
Gắng công mài sức nên…đầu bẹp
Đục nước rối bờ - Sớ dễ tâu
An phận thủ thường sao chắc sống ?!
Ăn nhiều đớp tạp mới…tròn đầu !
---------

Vongvang
ChonThanh-BinhPhuoc, 20/06/2008
________________

(1)-Xin được Đảo ngữ.
(2)-Trên báo Người cao tuổi số 48(556)
Ra ngày 13/06/2008.



Bến Xưa (1)
---------
Chàng :
Bến xưa quạnh quẽ nhớ tình nồng
Nàng đã vu qui buổi chớm đông
Ngơ ngẩn, xót xa…chàng vẫn đợi
Gót son in cát, nét môi hồng !

* * *

Nàng :
Vì hiếu phụ tình - buổi chớm đông…
Thắt tim, nuốt lệ bước theo chồng
“Bến Xưa” mãi sống trong lòng thiếp
Lãng tử đơn côi, tóc rối - bồng !

-------------------
Vongvang
SaiGon,16/04/2012

(1)- Ngẫu hứng, Café BẾN XƯA,
Gò Vấp,TP.HCM

thugiangvu
26-04-2012, 01:59 AM
http://ne9.upanh.com/b2.s5.d4/02385cdad0b3da05673555890001fbaf_37400029.vnth2.jp g

Thân mến chào bạn Vũ manh Hùng đến với vnthihữu chúng ta.
Chúc bạn luôn tìm được niềm vui nơi đây.
Thugiangvũ

vu manh hung
26-04-2012, 09:38 AM
Kính chào Ban Biên Tập vnthihuu.
Xin chân thành cám ơn ban Biên Tập và các ban thi hữu đã bỏ thời gian đọc và cám ơn cho bài viết của tôi. Đây là sự khích lệ rất lớn để tôi cố công, gắng sức cho bài viết của mình ngáy càng nghiêm chỉnh, ý nghĩa hơn...
Xin kính chúc quý ban Biên tập, Bạn Thugiangvũ và các bạn trên văn đàn Thi Hữu vạn sự như ý và nhiều may mắn, bình yên.
Xin chân thành Biết Ơn.
VMH.

vu manh hung
04-05-2012, 02:17 PM
( 1)
Cái Ngày . . .

Cái ngày tình cờ gặp gỡ
Bồn mắt ngại ngùng đong đưa
Rạo rực, ngập ngừng hơi thở
Vụng về câu nói bâng quơ…

Cái ngày tay chân khờ dại
Giấu đâu cũng thiếu cũng thừa
Quanh ta quen, mà …rất lạ
Nhìn nhau – thương mấy cho vừa !

Cái ngày hẹn nhau …đỏng đảnh !
Ngóng chờ trưa, tối bơ vơ…
Xót xa nắng mưa, giá lạnh
Bóng ai biến biệt xa mờ !

Cái ngày …giá đừng gặp gỡ
Đừng mang hò hẹn trao nhau
Giờ đây để lòng nức nở
Phải mang nặng chuỗi u sầu !!!
--------------
Vongvang
ChonThanh – BinhPhuoc, 18/01/2010
---------------------------
*Riêng cho U. cái ngày Em… đỏng đảnh trao
Cho Anh nỗi buồn não nuột !

BTV.vnthihuu

vu manh hung
04-05-2012, 02:24 PM
(2)
Hôm Qua . . .
---------

Hôm qua gặp nhau …nhí nhảnh
Biết ơn ai - tặng nụ hôn !
Thẫn thờ, nghe tim rung mạnh
Ngẩn ngơ – khoảnh khắc vô hồn !

Hôm qua trời cao xanh quá
Tiếng ai thỏ thẻ bờ môi
Lâng lâng hồn như phỗng đá
Bâng khuâng xao xuyến bồi hồi …

Hôm nay gặp nhau …bỗng lạ !
Trách thầm ai – khéo làm ngơ
Lời gió theo mây hết cả
Còn ta chiếc bóng bơ vơ !

Hôm qua …giá đừng ấp ủ
Nghe lời mật ngọt đầu môi …
Giờ đâu chuốc sầu ủ rũ
Nghẹn ngào đếm nỗi đơn côi !!!
--------------
Vongvang
ChonThanh – BìnhPhuoc, 28/01/2010

(*)-Riêng cho U. để nhớ “hôm nay” Em đã lạnh lùng xa lạ,
Bắt Anh phải đếm từng giọt sầu…Rơi !

BTV.vnthihuu

vu manh hung
04-05-2012, 02:34 PM
SẮC XUÂN



(Đáp họa bài Sắc Xuân của Hansy)



-------------




Xuân về ươm sắc thắm hoa mai



E ấp bên anh nhẹ gót hài



Thỏ thẻ - nâng niu từng thời khắc…



Ngại làm òa vỡ…phút mơ say !




VongVang



ChonThanh-BinhPhuoc, 04/04/2012

vu manh hung
30-05-2012, 08:48 AM
Chào ban Thu giangvu. Tôi xin được nhờ bạn giúp một việc, mong bạn thông cảm nhé. Là TIÊU ĐỀ của trang thơ. Vì mới gia nhập, tôi chưa hiểu về các qui cách (của trang vnthihuu) và không am hiểu về thơ nhiều, nên có sự nhẫm lẫn (có vẻ cẩu thả) nên tôi dùng TIÊU ĐỀ là TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT của vu manh hung. Nay xin nhờ bạn giúp sửa lại là TRANG THƠ TỰ DO, LỤC BÁT của vu manh hung. Bởi nếu để vậy, sợ mọi người đọc sẽ cười hoặc chê trách !!! Tôi đã hiểu rồi, sau này có làm được bài nằo tôi sẽ "chọn lọc" săp xếp kỹ hơn. Nếu bạn không chuyên về mục này, Ban có thể nhờ ai chuyên trách sửa giùm, vì tôi không biết ai đề nhờ giúp vấn đề này. Mong bạn thông cảm và chúc vui. Xin chân thành cám ơn BạnTGV và ban Biên Tập. Kính chào.

vu manh hung
30-05-2012, 09:16 AM
1. xin sửa lại tiêu đề trang thơ.

Chào ban Thu giangvu. Tôi xin được nhờ bạn giúp một việc, mong bạn thông cảm nhé. Là TIÊU ĐỀ của trang thơ. Vì mới gia nhập, tôi chưa hiểu về các qui cách (của trang vnthihuu) và không am hiểu về thơ nhiều, nên có sự nhẫm lẫn (có vẻ cẩu thả) nên tôi dùng TIÊU ĐỀ là TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT của vu manh hung. Nay xin nhờ bạn giúp sửa lại là TRANG THƠ TỰ DO, LỤC BÁT của vu manh hung. Bởi nếu để vậy, sợ mọi người đọc sẽ cười hoặc chê trách !!! Tôi đã hiểu rồi, sau này có làm được bài nằo tôi sẽ "chọn lọc" săp xếp kỹ hơn. Nếu bạn không chuyên về mục này, Ban có thể nhờ ai chuyên trách sửa giùm, vì tôi không biết ai đề nhờ giúp vấn đề này. Mong bạn thông cảm và chúc vui. Xin chân thành cám ơn BạnTGV và ban Biên Tập. Kính chào.

Admin
30-05-2012, 09:28 AM
Thân chào anh vu manh hung (http://vnthihuu.net/member.php?5511-vu-manh-hung)
Theo yêu cầu của anh, Kỹ thuật viên diễn đàn đã đi tìm topic "TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT của vu manh hung." Nhưng không thấy! Có thể anh lầm chăng? Chỉ thấy có topic "độc ẩm trăng (http://vnthihuu.net/showthread.php?2538-%C4%91%E1%BB%99c-%E1%BA%A9m-tr%C4%83ng)"
Vậy xin anh cho đương link topic ấy, hoặc nói rõ hơn để KTV giúp anh. Những thắc mắc anh cứ vào chuyên mục "Trao đổi-góp ý-thắc mắc" ĐHV sẽ giải đáp cho anh.
Chúc anh vui tình Thi hữu.
Admin

vu manh hung
01-06-2012, 04:20 PM
NGUYỆT – TRĂNG !
(Mừng Sinh Nhật Ng.)
-----------------------


Nguyệt là trăng – Chỉ có Trăng là Nguyệt !
Nguyệt mãi là đêm rằm vằng vặc tỏa không gian
Trăng ơi Trăng – Em ngự trị khắp mây ngàn
Tình như tuyết trải mênh mang huyền diệu
Em – Búp bê xinh, diễm kiều yểu điệu
Môi hồng đào – cho ngọt lịm giấc chiêm bao
Nụ cười duyên – tình hoa cỏ xôn xao
Bờ mi biếc làm dịu êm phố nhỏ !
Trăng là Em – Em là Trăng rạng rỡ !
Mảnh hồn nào làm nô lệ ở trong Trăng ?
Nguyện một đời ru giấc ngủ chị Hằng…
Đời vạn nẻo – Em ơi, tình bất diệt !
(Em hỡi Em – cũng là Trăng bất diệt !?)

Nguyệt là Trăng – Chỉ có Trăng là Nguyệt !
Nguyệt là Em, mà Trăng cũng là Em
Vầng sáng lung linh – Ôi, tình ái ngọt mềm !
Vỗ về một đời kẻ tình si Lãng Tử !
Khi Trăng thôi là Nguyệt – Ta hóa người…Tiền sử !
Mãi gọi tên Em trong suốt cõi mê đời !
(Trong suốt cõi mê đời – Ta mãi gọi tên Em !)

------------------


Vông Vang
Chonthanh-BìnhPhước,29/03/2011

vu manh hung
01-06-2012, 04:45 PM
MỘT CHÚT KIÊU !




(Tặng “Nhị Kiều” – Café Tre Xanh Đồng Nai)



------------------------




Tre thắm xanh cho Cà Phê sánh đặc



Nhị Kiều trà – Hương túy vũ liêu xiêu



Tình em chẩy theo giọt màu nâu đắng



Chờ khách xa nâng nhẹ một chút kiêu!!!





Vông Vang



Siêu Thị Cora ĐN, 20/09/2001

vu manh hung
01-06-2012, 04:51 PM
NGUYỆT RẰM

(Giao lưu bài Nguyệt Chếch Bóng của Hansy)
* * *
--------------------

Vầng sáng lung linh xé sắc mây
Không gian tĩnh lặng, hương ngây ngây
Bâng khuâng chị Nguyệt vương đầu núi
Đối ẩm tỳ bà, Vọng Nguyệt say…
Góp mặt quỳnh hoa - chen sắc thắm
Trải tình khuê các…rạng đường mây
Ba sinh duyên nợ - toàn hương sắc
Không thẹn một ngày - kiếp sống vay !
-----------

Vông Vang
ChonThanh – BinhPhuoc,03/13/2011

vu manh hung
01-06-2012, 04:56 PM
QUỲNH HƯƠNG

(Tiếp theo bài Quỳnh Hương của Công Văn Dị)
-----------

Thân em mềm mỏng, gian nan…
Tử sinh thoáng chốc như làn khói bay
Đêm về bóng nguyệt lung lay
Gửi bao hương sắc cho say tình đời
Niềm vui chấp chới mấy thời ?
Ác Tà thấp thoáng nhụy rời, cánh tan !

Vongvang
ChonThanh – BinhPhuoc, 21/04/12

vu manh hung
01-06-2012, 05:01 PM
Ta vẫn biết…
(Giao lưu bài Quỳnh ơi của Anh CVD)
-------------

Ta vẫn biết - em một đời đoản mệnh
Chờ trăng lên, em nhẹ bước khoe màu
Sắc dịu dàng đoan trang, từ Thiên định
Hương nhẹ êm, quyến khách suốt đêm thâu

Ta vẫn biết – em một đời trong trắng
Rộn ràng vui khi tịch mịch đêm về
Ta nhớ em – dâng một đời sâu lắng
Khắc trong tim ta vàng đá câu thề !
-------------
Vongvang
ChonThanh – BinhPhuoc, 30/04/2012

vu manh hung
08-06-2012, 08:53 AM
Tình Thu ( 1 )
( Mừng Sinh Nhật M.Th)
-----------------

Mùa Thu bốn sáu vẫn nồng hương
Duyên dáng thanh tao - lắm tình vương…
Dịu dàng cánh vạc nghiêng trời rộng
Gót son uyển chuyển – khúc nghê thường

Mượn nắng mời em hong tóc mây
Nhờ mưa trải nhẹ mát vai gầy
Không gian ảo huyền trong mắt biếc
Mây hồng cũng thẹn má hây hây !

Ta gọi Mùa Thu trong giấc mơ
Lòng trần mê đắm bởi… hồn thơ
Ôm khối tình si – đời Lãng Tử
Hoa rụng tàn trăng… mãi đợi chờ !

Mừng Em sinh nhật - nắng xôn xao
Ong bướm đua chen, gió thì thào
Thu tình hiu hắt – thơm đường mộng
Một đóa hoa đời giữa muôn sao !
--------------------
Vongvang
ChonThanh – BinhPhuoc- 02/04/2010

*Riêng tặng U.*

BTV.vnthihuu

vu manh hung
08-06-2012, 09:00 AM
Em – Mùa Thu (2)
(Riêng tặng U.)

Có phải Em là Mùa Thu ? !
Mùa Thu – bản nhạc buồn muôn thuở
Mùa Thu của muôn vàn ánh mắt xót xa
Em – Mùa Thu của muôn bản tình ca
Của mây-nước-gió-trăng, của không gian sầu xám
Em, Mùa Thu – ban cho ta chuỗi cười ạm đạm
Dẫu chưa bằng hình hài, vóc dáng trần gian
Điệu tình ca, Em ngự trị khắp non ngàn
Tình như tuyết, phủ giăng tràn đầu núi
Chảy mênh mông qua bao thác ghềnh hờn tủi
Rót xuống đời một chút tơ vương…
Một chút thôi = làm dậy sóng si cuồng
Tình nhiễu loạn, riêng tim ta vụn nát !
Bỗng thương ta – một tín đồ phiêu dạt
Một con chiên “ngoan đạo” của tình yêu
Hồn mong manh như tơ mỏng về chiều
Gió rung nhẹ cũng xé tơ thành bụi !
Tình Em vằng vặc như trăng rằm đỉnh núi
Khe ngách âm u nào che chở mảnh…tình Điên
Ngọn gió cuồng si cầy xới lụy phiền
Tim thoi thóp ngậm tủi hờn ngây dại…
Ôi ! Ta đã say – đã điên trong tình ái !?
Cơn lốc cuộc tình dẫn ta đến u mê
Cũng đành thôi – Dù đau xót ê chề,
Trong tim ta – Em mãi là Thần Tượng !!!

-------------------------------
Vongvang
ChonThanh – BinhPhuoc, 06/02/2010

vu manh hung
10-06-2012, 06:06 PM
Quỳnh Thương


(giao lưu bài Hồn Quỳnh của anh CVD)

------






Biết em một kiếp chông chênh

Kém em, thua chị…lênh đênh dãi dầu !

Chớ nên hờn trách nỗi đau
Trời xanh đã định trước sau vẹn toàn
Đời em mỏng phận đa đoan…
Quỳnh hoa, góp mặt…lo toan từng giờ
Mong em mãi đẹp… hoang sơ
Trong anh luôn nhớ Quỳnh Thơ dịu dàng !
-------------
Vongvang
ChonThanh-BinhPhuoc, 24/04/2012

vu manh hung
14-06-2012, 11:34 AM
Tiếc nuối !



(Tiếp theo bài Giã Từ của Anh CVD)



-------------------------




Còn đâu lúc…tuổi thơ Hồng?



Hái hoa bắt bướm, viễn vông tình đời…



Giờ, bôn ba khắp phương trời



Quên câu hò hẹn – đắng lời thở than !




Vongvang



ChonThanh – BinhPhươc, 08/05/12

Duyên An
04-08-2012, 12:42 PM
Cô Miên
( Đáp họa bài HOANG của Anh DA)
---------------------
Mây bay gió cuốn đã từng đêm
Mộng vỡ mơ tàn khắc khoải thêm
Đã biết trăm năm không tác hợp
Thì đành liệm kín…giấc mơ êm !

VMH – 31/07/12


GIỌT SẦU

Chờ ai thức trắng mỏi mòn đêm
Phút cạn giây tàn khắc mới thêm
Vẽ bức tường vôi đơn chiếc bóng
Buồn ơi, rớt rụng giọt mềm êm

DA

vu manh hung
07-08-2012, 05:08 PM
[QUOTE=Duyên An;71934]
GIỌT SẦU





Chờ ai thức trắng mỏi mòn đêm
Phút cạn giây tàn khắc mới thêm
Vẽ bức tường vôi đơn chiếc bóng
Buồn ơi, rớt rụng giọt mềm êm



DA

Mơ Tan
(đáp họa bài Giọt Sầucủa anh DA)
-------------------
Nếu đã chờ nhau mãi những đêm
Sao đành lỗi hẹn để sầu thêm
Trăm năm vụt biến – đời dâu bể !
Để vội xa lìa giấc mộng êm ! ?
(vongvang – 07/08/12)