PDA

Xem phiên bản đầy đủ : đường mây



Trang : [1] 2

caoletrantranquoc
13-06-2011, 02:36 PM
ĐƯỜNG MÂY

Trời xa đã có một ĐƯỜNG MÂY
Dẫn quanh quanh lối trải theo bầy
Đưa ta về mộng ngày thơ ấy
Thao thức trong lòng nỗi nhớ ngây

Đường xa còn mãi bước chân đi
Chung quanh vương bịn rịn phân kỳ
Ta luôn ôm ấp đường thiên lý
Bởi gió giông thường xóa vết mi

Trời tặng cho ta những nụ hồng
Màu trinh nguyên vẹn nét trăng trong
Nhưng đời sương gió không cho trọn
Lưu mối tình nồng giữa gió đông

Xao xác rơi rơi lá úa vàng
Đường mây còn rộng bước thênh thang
Bước đơn còn nhận nhiều năm tháng
Lặng ngắm bên đời kẻ sang ngang

caoletrantranquoc
13/6/2011

caoletrantranquoc
13-06-2011, 03:52 PM
MÙA ĐÔNG

Em hãy ngồi đây, nghe anh kể
Một chuyện tình buồn, chuyện mùa đông
Hai kẻ yêu nhau, chưa rướm lệ
Nhưng tình, thì đã chớm lạnh lòng

Em hãy ngồi đây, nghe anh nói
Câu chuyện đau lòng, chuyện ly bôi
Đôi đứa tròn duyên, nhưng không trói
Nên đành chia cách, ở đôi nơi

Em hãy ngồi đây, chớ có đi
Tình yêu anh kể chẳng ly kỳ
Nhưng ẩn sâu là, lòng anh nghĩ
Em tâm niệm dùm, lúc phân ly

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 03:59 PM


Kìa gió đừng hờn trăng lữ thứ!
Hỡi mây thôi dỗi ánh sao trời
Hỏi liễu buồn chi mà trách cứ?
Sao khuya hờn giận mãi chơi vơi!

Mùa xuân mê mải bước rong chơi
Buồn chi nhân thế, nỗi đau đời
Ngõ nhỏ còn đây chân quạnh vắng
Dòng suối lệ lòng, vẫn lặng rơi

Mơ ngày hạnh phúc chẳng xa xôi
Mộng phút bình yên đến gọi mời
Xuôi dấu chân qua miền đá sỏi
Sum vầy, mây gió nỗi buồn nguôi

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:06 PM
MỘNG TÌNH

Tôi đứng bên hàng hiên
Dạ vu vơ ưu phiền
Nhà nàng như cung phiếm
Như lâu đài linh thiêng

Buồn cho trái tim côi
Yêu dạ rối bời bời
Sao tình không chịu tới
Còn thốt tiếng ly bôi

Mỗi một cuộc chia ly
Sẽ tha thiết những gì
Cho tình còn thỏa chí
Đừng mắt lệ hoen mi

Yêu nàng từ dạo ấy
Tâm hồn bao xuyến xao
Ngỡ như mình mơ thấy
Ngàn mộng giấc chiêm bao

Xin hãy đến bên nhau
Thơm thảo trái tim hồng
Cho lòng vui chim sáo
Đưa tình chào sang sông

Tôi đứng bên hàng hiên
Dạ đã vợi ưu phiền
Thấp thoáng đôi mắt biển
Vỗ sóng bờ êm êm

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:10 PM
TỪ KIẾP NÀO

Từ kiếp nào ta đã biết quen nhau
Ta nhìn thấy nỗi sầu giăng màu tím
Ta như thấy u buồn luôn xâm chiếm
Ta vụng về, đan quyện những ưu tư

Từ kiếp nào, mơ mộng trở nên hư
Ta ôm nhớ, cuộn sầu như vật báu
Ta khoác lác, không cho, tình nương náu
Nhưng đáy lòng, ta đau đáu chờ mong

Từ kiếp nào, thường lần đến bên sông
Nhìn nước biếc, ngỡ tình trong tha thiết
Ta lặng lẽ, như giòng trôi ly biệt
Sợ ân tình, gặp cay nghiệt, Người ơi

Từ kiếp nào, mây gió lại chơi vơi
Không cho rớt, mưa lệ nhòa tóc rối
Không nỗi nhớ, bồi hồi tìm bối rối
Cho máu hồng thôi dỗi trái tim đau

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:13 PM
LỠ MƠ

Lỡ mơ cô gái, kỳ không?
Mắt cô lúng liếng, anh trông... ngã đòn
Nên theo chân bước lon ton
Lòng thương nhớ mãi héo con mắt nhìn

Đó ơi, Đây lỡ vương tình
Xin đừng buồn giận, anh xin.. em nào
Hãy xem tim vẫn nhịp mau
Hãy nghe thổn thức dàu dàu lòng ra

Nụ cười em tặng anh nha
Em cười anh thấy như là ánh sao
Tình thơ anh viết ngọt ngào
Tặng em kỷ niệm ngày nao nao lòng

Em ơi, kia ánh cầu vồng
Mời em nhẹ bước, tơ lòng quyện sang

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:16 PM
ĐỪNG

Thì em cứ khóc cho nhiều
Cho bao buồn tủi vơi điều phôi phai
Khi cho nước mắt lăn dài
Lung linh giọt lệ, thấm hoài bờ mi

Em đừng khóc nữa làm chi
Tình là hư ảo, mơ gì mắt môi
Yêu thương xa mãi thật rồi
Mây bay gió thổi, xa xôi phải đành

Giận hờn thôi nhé quên nhanh
Hãy cho yêu ghét trở thành hư không
Em ơi , đừng đợi đừng mong
Dẫu là còn mộng dẫu trông nhớ người

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:18 PM
THƯ TỎ

Nhỏ ơi có biết anh thương.
Từ lâu mơ dáng em thường lại qua.
Anh luôn đứng ở ngả ba.
Chờ em đi học thướt tha áo dài.

Bím tóc lúc lắc bờ vai.
Hồn anh nghiêng ngả từng ngày tương tư.
Bước theo gót ngọc từ từ.
Anh mơ mộng viết tình thư trong lòng.

Viết rằng em hãy cảm thông.
Cho anh đến được bên dòng tin yêu.
Viết rằng mỗi sớm mỗi chiều.
Cho anh đưa đón dáng kiều, em nha.

Viết rằng nếu mẹ ba la.
Cho anh tạ tội vì là lỡ vương.
Viết rằng xin hứa yêu thương.
Chăm lo săn sóc nhịn nhường luôn luôn.

Viết rằng không để em buồn.
Cho bao giọt lệ không tuôn trong lòng.
Em ơi anh viết chưa xong.
Lá thư định gửi trong vòng chiều nay.

Trời mây hãy giúp thư bay.
Nhanh nhanh mà gửi kẻo ngày hết linh....
.........................
Khổ vì lúng liếng ánh nhìn....

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:19 PM
Vài Lời.....

Một khối băng tình chẳng lúc tan
Dẫu cho mưa gió cuốn mây ngàn
Bèo bọt chi, ơi người lữ thứ
Chân tình trầm lắng nỗi hoang mang

Cám cảnh khách Hoang đậu bến mê
Đường xa vẫn chẳng lối đi về
Niềm thương nỗi nhớ sao chưa thể
Đậu nhánh nhân duyên trọn vẹn thề

Ngày tháng dần trôi có phải không
Yêu thương nếu lỡ chẳng mặn nồng
Tìm chi Cõi Nhớ trong vô vọng
Ân tình mòn mỏi đã mênh mông

Quay lại ngày xưa chẳng mất đâu
Đeo mang mỗi một gánh u sầu
Nắng sớm mưa chiều luôn vội vã
Khi khối tình sầu đã vó câu

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:22 PM
Đừng....

Dở dang một khối mơ sầu muộn
Én nhỏ lạc loài giữa bão tuôn
Giông gió vẫn như chừng thử thách
Phong ba cũng đẩy một đời buồn

Kìa những hạt mưa rơi lạnh lẽo
Chơi vơi con gió cũng ùa theo
Băng nào tan được trong mưa bão
Khi mối tình ai vẫn mãi neo

MÙA ĐÔNG mây xám ngự quanh đồi
Trăng sao lại nói tại phai phôi
Không cho ánh sáng trong trời đất
Bởi hờn Xuân, Hạ, Thu thế thôi

Hãy ngủ yên đi, một mối tình
Cũng đừng mơ hẹn ước ba sinh
Cuộc đời là gió mây xa mãi
Thì hẹn làm chi, chỉ hại mình

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:24 PM
Đôi lời....

Kìa chân tình cửa đang dần mở
Hỏi cho ai, niềm nhớ thêm dài
Gió nổi khi thương gọi nhớ hoài
Trăng tha thiết những ngày trần thế

Kìa giọt bóng rơi rồi vụn vỡ
Kia mây đen chưa xoá lần sầu
Nỗi lòng ai thấu hiểu mưa đâu
Nâng hạnh phúc lệ đầu vương thở

Hỏi đường xa kiếp nào cho ngỡ
Bao đậm sâu se sắt lỡ thừa
Chữ ân tình đã trót mây mưa
Sao nghi ngại cổ xưa dành lại

Trăng níu gió cho vài mải miết
Sao níu mây đưa trước miệt mài
Bởi trần gian có kẻ trang đài
Làm tan vỡ tháng ngày niềm mộng

Nói cho ai nhớ thương vô vọng
Đừng cho lòng chút tủi buồn đau
Lời thật tâm đừng tặng gửi nhau
Khi đỏng đảnh đi vào cõi nhớ

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:26 PM
VẮNG....

Niềm tin ai xẻ còn hai nửa?
Chân tình không xé lại thành đôi?
Từng nổi ước mơ thành ánh lửa
Nay vội tàn mau, lụi tắt rồi

Dòng sông kỷ niệm lững lờ trôi
Đã chảy qua từng ký ức tôi
Niềm đau chôn dấu trong vùng tối
Vẫn rót về miền nhớ chẳng nguôi

Lạc lõng phố đông nghe lặng lẽ
Lê từng mệt mỏi giữa muôn người
Dõi mắt kiếm tìm lời thỏ thẻ
Hoang lòng khan gọi đến mềm môi

Giọt rượu uống chưa sao đã say?
Men nào cho đắng, men nào cay?
Uống cạn những quên bao khoắc khoải
Gót ngọc có về? Mơ mộng bay...

Phố xá chiều nay, dẫu vạn người
Công viên còn đó lắm trò chơi
Không Em ghế đá chừng cô lẻ
Gió mát chợt nghe, lạnh dấu đời

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:29 PM
GIỮ....

Nếu như đã muốn giữ tròn mộng ước
Hãy quên đi dĩ vãng của xa xưa
Nhìn mây bay hay rơi rớt giọt thưa
Sẽ xao dộng, tâm hồn xua ký ức

Sống lưu vong, bao cảnh đời thao thức
Khi tuổi đời ngã bóng cánh lá vàng
Khi chân tình không còn ai mong ngóng
Thì tình yêu nào cho đến điểm trang?

Nhặt buồn rơi....hãy cho là mỹ mãn
Cộng tuổi đời vui cuộc sống thiên đàng
Dẫu ta còn đến tận cùng phút cuối
Xin nở nụ cười, và chớ than van

Nến leo lét, vẫn đó là ánh sáng
Soi ta đi, thương yêu đến ngọt mùi
Kìa hoa sứ, thoảng loang say tìm đến
Hạnh phúc cuối đời, xin hãy yên vui

caoletrantranquoc
13/5/11

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:31 PM
VUI....

Xa xa tiếng trống thùng thùng
Hình như có Hội Thơ chung vui hoà
Xin mời bạn ghé xem qua
Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

Thơ ca xướng hoạ bao lần
Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
Hợp nhau nối lại hai đầu mối duyên

Tình thơ như phép diệu huyền
Tiếng lòng thao thức bạn hiền có nhau
Chữ, câu thắm tựa trầu cau
Đời thơ hạnh phúc tương giao mưu cầu

Khắc sâu nghĩa cử thi hào
Đêm vui chưa uống giọt nào đã say
Cùng nhau xướng hoạ sum vầy
Mai sau mong ước tới ngày hội thơ

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
13-06-2011, 04:32 PM
CÙNG VUI..

Tâm tình ai đã tỏ lời
Bao nhiều yêu mến dành vơi sự đời
Cám ơn thi hữu hoà chơi
Thơ ca, thi phú cùng mời bên nhau

Cứ như từ ở kiếp nào
Mà thân thiết nhớ tựa Đào nhớ Mai
Hè về nắng trải đường dài
Và thơ cũng trải suốt hai ba miền

Quê Anh Nam Định bình yên
Quê tôi trái ngọt nên duyên chân tình
Tặng nhau câu chữ lung linh
Nhờ thơ nối nhịp cho mình đến nhau

Đêm nay say giọt rượu đào
Kết tình Huynh Đệ trước sau một lòng
Dẫu xa trùng điệp núi sông
Vẫn như bên cạnh tâm đồng cùng thơ

caoletrantranquoc
24/5/2011

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:31 PM
MỘNG

Em đến lòng tôi một buổi chiều
Tâm hồn xao xuyến, ngả nghiêng xiêu
Thu mơ hoa nở xinh hồng thắm
Xuân mộng cành vươn tươi trắng đều

Ước gió theo cùng ong bướm hát
Mong mây bén gót phượng hoàng kêu
Lung linh hình ảnh người con gái
Quỳ phục bên nàng, thốt tiếng yêu

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:34 PM
ĐÒI YÊU

Muốn hỏi tình yêu học chỗ đâu?
Cho tim thắm đỏ những ưu sầu
Đắng cay thao thức còn ghi dấu
Đau khổ lắt lay mãi nhớ sâu
Năm tháng quạnh hiu xuân nhớ tiếc
Thiên thu trống trải hạ buồn ngâu
Đòi thương cho nhớ còn ai giúp
Khi cõi đời này chẳng ở lâu....

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:35 PM
HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:40 PM
SAY ĐỜI

Hãy rót giúp tôi chén rượu này
Uống cho tất cả lăn cuồng quay
U buồn tâm sự cùng trời đất
Thương nhớ thở than với gió mây
Mùa hạ lạnh lòng bao tủi nhục
Đông phong cháy dạ nỗi chua cay
Làm sao mà sống ông trời hỡi
Nhân thế trên đời khoái cuộn say

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:42 PM
khúc. . . .. thất tình

Tôi cũng trầm luân một kiếp người
Đường trần cay đắng chán tàn, tơi
Nhiều ngày mong ngóng ân tình giữ
Dăm tháng đợi chờ, nỗi nhớ rơi
Duyên cũ đã xa rồi cõi tục
Yêu xưa cũng cách ở phương trời
Từng đau nhân thế vì tình phụ
Xót buốt xé lòng, dạ nát bời

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:43 PM
NHẠC LÒNG

Hãy lắng tai nghe một tiếng đàn
Tâm hồn phơi phới giọng hò khoan
Mưa về tắm mát bao phiền muộn
Nắng đến hong phơi những thở than
Nếu phải lao thân vào gió bụi
Không may lặn ngụp chốn hồng nhan
Nhạc lòng tấu khúc ân tình hỡi
Quên hết muộn phiền nhớ chứa chan

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:46 PM
HẸN

Em có biết không một mối tình
Lỡ vương nên vướng cảnh lưu linh
Chiều về ngơ ngẩn thương lan tím
Đêm đến bồi hồi nhớ trúc xinh
Dừng bước giang hồ lòng mỏi mệt
Ngưng tay gác kiếm dạ bình sinh
Ngày mai dù có giông bão đến
Vẫn vẹn trọn tình yêu chúng mình

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:47 PM
THỀ

Sẽ mãi không còn thương nhớ ai
Tình yêu từng đã rất trang đài
Mộng mơ chiều tím luồn tay rối
Ngơ ngẩn đêm huyền luyến mắt nai
Hò hẹn đôi câu nàng thoái thác
Ngỏ lời dăm tiếng kẻ phôi phai
Chối từ làm nát con tim hãnh
Cầu với cao xanh con sẽ cai

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:49 PM
Ừ cứ mộng

Người mộng làm chi sẽ khổ nhiều
Đêm về lại thấy ngỡ tình yêu
Cơm hàng mỗi bữa dùng ban sáng
Cháo chợ từng ngày ăn muộn chiều
Quần áo chớ lo không có mặc
Bạc tiền chẳng nghĩ thế mà tiêu
Nhạc vàng rên rỉ nghe tha thiết
Đêm đến cứ say giấc mỹ miều

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:51 PM
Lại...mơ tình

Thời buổi kim tiền khoái bóng hồng
Trời ơi làm thế chỉ buồn không
Chút tiền rủng rỉnh thì mơ cúc
Dăm bạc tí teo chớ nghĩ bông
Biển cả tình yêu nhiều cắc cớ
Rừng sâu duyên nợ chẳng buồn trông
Phận mình nghèo khó nên an phận
Hãy để cô ta bước kiếm chồng

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:53 PM
ĐÊM

Đêm rủ mây ngàn đến gió chơi
Tìm thăm một kẻ khổ đau đời
Cô đơn đan quyện thân tan nát
Quạnh quẽ cuốn nhau tâm tả tơi
Biển cả mênh mông thôi nhớ tiếc
Đất trời xa vắng chẳng thương lời
Mộng mơ huyễn hoặc say tình ái
Tỉnh dậy cho rồi kẻo lá rơi

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:56 PM
SANG MÙA

Xuân đã dừng chân lại đến hè
Mai vàng rớt lá đã vàng hoe
Mưa Đông sầu muộn mây lay lắt
Nắng Hạ u buồn gió sắt se
Đường vắng, người thưa không vọng tiếng
Phố đông kẻ chợ chẳng buồn nghe
Chạnh lòng nhớ tiếc ngàn hoa thắm
Thổn thức mùa sang khóc chú ve

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 07:59 PM
Tình Thơ

Sống ở trần gian vui với đời
Đừng buồn như bọt biển ngoài khơi
Niềm vui sẽ đến như con gió
Hạnh phúc dâng tràn tựa ánh trời
Xuân Hạ reo vui, mưa nhẹ rớt
Thu Đông hớn hở nắng phai rơi
Tình thơ uống mãi rượu nâng chén
Ngâm vịnh đôi lời tửu cạn hơi

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:00 PM
HÃY

Hãy tặng cho nhau một chút tình
Đêm về đan dệt mộng thêm xinh
Đông rơi sương giá cho lòng lạnh
Thu thổi heo may gửi dạ bình
Khoắc khoải nỗi niềm xuân muộn đến
Lắt lay thương nhớ hạ cung nghinh
Đã từng trăn trở khi mùa đến
Thao thức vẩn vơ một bóng hình

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:01 PM
NHẮC LỜI

Muốn nhắc cao xanh nhớ một điều,
Tình duyên đừng thả bỏ phiêu diêu
Cuốn bền cho chắc đừng lơi lỏng
Cuộn bở buông rơi sẽ dễ tiêu
Nỗi nhớ cũng thôi không thêm nữa
Niềm thương từ chối chẳng đưa nhiều
Thăm người lấy lệ dăm lời chảnh
Vấn kẻ vừa lòng ít tiếng kiêu


caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:03 PM
MẤT

Từng chở tin yêu gửi đất trời
Trên đường vạn dặm trót làm rơi
Tình duyên trắc trở chưa đầy đặn
Hạnh phúc gieo neo đã lỡ vơi

Người ngước trông trời thu vụn vỡ
Kẻ nhìn mong gió hạ xa xôi
Còn đâu ngày tháng tròn kỷ niệm
Phai nhạt mất rồi, ai đó ơi

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:04 PM
THƠ SAY

Tôi lại làm thơ gửi gió mây
Trong cơn say bởi chén rượu đầy
Trăng kia hờ hững niềm thương vụng
Liễu đó vô tình nỗi nhớ ngây
Sao sáng trên trời vui hớn hở
Gió lùa nơi biển khóc sầu đây
Biết càng cay đắng là đau khổ
Mà vẫn cứ hoài mơ lất lây

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:05 PM
HỎI

Mai lỡ xa nhau chớ trách đời
Gieo neo cũng chỉ thế người ơi
Xuân Thu thôi đến sầu không ngớt
Đông Hạ về rồi nhớ chẳng ngơi
Nuối tiếc đau lòng mơ trở lại
Tần ngần khổ sở mộng trải phơi
Nợ duyên trọn vẹn trong tâm tưởng
Thương nhớ bây giờ biết có vơi

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:06 PM
TỎ TÌNH

Anh đợi chờ em, đã ở đâu?
Ảo hình vẫn gửi mộng cho sầu.
Đường xa mây bước vài trăm dặm.
Ngõ nhỏ thu về chỉ chút sâu.
LỠ nhớ mênh mang màu mắt biếc.
LẦM thương ngây ngất ánh son dâu.
Đó ơi nán lại cho đôi chút.
Đây muốn tỏ lời yêu bấy lâu.

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:08 PM
MỘNG

Em đến lòng tôi một buổi chiều
Tâm hồn xao xuyến, ngả nghiêng xiêu
Thu mơ hoa nở xinh hồng thắm
Xuân mộng cành vươn tươi trắng đều

Ước gió theo cùng ong bướm hát
Mong mây bén gót phượng hoàng kêu
Lung linh hình ảnh người con gái
Quỳ phục bên nàng, thốt tiếng yêu

clttq

caoletrantranquoc
13-06-2011, 08:10 PM
HẸN

Mây gió bây giờ biết ở đâu
Bạn cho thuốc đắng lại khơi sầu
Sáng ngày mưa nắng tình thời cạn
Chiều muộn bão giông nhớ càng sâu
Mải miết đường đời nhiều quạnh vắng
Miệt mài cuộc sống đã đơn ngâu
Làm sao quên được khi còn nợ?
Đành hẹn Người ơi, dẫu rất lâu
clttq

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:28 PM
HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq



Vườn ai !





Vườn ai đang thắm một bông hồng



Cổng khoá khó nhìn có chán không



Từ ấy đêm về mang nỗi nhớ



Cho nên sáng đến gửi niềm mong



Hoa tươi thả ngát mây ngăn cách



Lá thắm buông hương gió chẳng thông



Ước mộng một giây bên thục nữ



Rồi xa mãi mãi cũng yên lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.6.2011

TTK tạm hoạ với thi hữu bài này . Chúc thi hữu luôn vui

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:58 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/aaaaaaaahoathidan-1.jpg

caoletrantranquoc
14-06-2011, 07:00 AM
XÓA.....

Chôn chặt ân tình đáy biển sâu
Mộ đưa xa khuất tận giang đầu
Tình đời bạc bẽo tuôn dòng lệ
Cuộc sống vô tình chảy giọt châu
Giông gió xóa nhòa khơi nắng khóc
Bão đời quên lãng gợi mưa ngâu
Vỗ bờ mê mải muôn nghìn sóng
Bọt bể tan rồi bởi vó câu

clttq

caoletrantranquoc
14-06-2011, 07:04 AM
Đợi.....

Tìm mối lương duyên ở cõi tình
Hỏi đâu chốn mộng, tấm trung trinh?
Đông Thu chân sáo làn môi thắm
Xuân Hạ tóc lay đôi mắt xinh
Ước vọng đổi dời trăng chiếu sáng
Mộng mơ thay cả nắng lung linh
Thời gian đi mãi lòng còn đợi
Bóng dáng hùng anh, dệt chữ tình

clttq

caoletrantranquoc
14-06-2011, 07:06 AM
Mùa....

Tha thiết gọi mời bóng hạ sang
Ngàn mây thơ thẩn dạ mênh mang
Ngắm sông thăm thẳm trong yên lặng
Soi biển rộn ràng cất tiếng vang
Bờ bãi gió lay buồn thổn thức
Ngõ đường sương xuống nhớ xênh xang
Tặng ai mùa đến nhiều vương vấn
Niềm mộng chở về nắng chói chang

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
14-06-2011, 07:07 AM
Nỗi Niềm....

Từng nỗi niềm mơ chảy đến đời
Bâng khuâng trong dạ gọi chơi vơi
Công viên trầm lắng cho buồn bã
Phố nhỏ lặng thầm gợi nhớ khơi
Lối cũ gót sen còn đón đợi
Thềm xưa chân hạc có về nơi?
Sao nghe trong gió lời ai oán
Như trách hờn mây mãi thảnh thơi

clttq

caoletrantranquoc
14-06-2011, 07:09 AM
Chán....

Những tưởng tình yêu lắm mộng mơ
Nào ngờ tất cả chỉ ơ thờ
Đường xưa quạnh quẽ còn xa vắng
Lối cũ đơn côi vẫn mịt mờ
Thao thức đêm ngày trao quyến luyến
Nhớ nhung năm tháng tặng thương hờ
Buồn phiền day dứt khi mong đến
Cám cảnh ưu phiền với đợi chờ

clttq
6/5/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 05:55 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=3847#post3847) Nguyên văn bởi caoletrantranquoc

HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq
............................................

Vườn ai !

Vườn ai đang thắm một bông hồng
Cổng khoá khó nhìn có chán không
Từ ấy đêm về mang nỗi nhớ
Cho nên sáng đến gửi niềm mong
Hoa tươi thả ngát mây ngăn cách
Lá thắm buông hương gió chẳng thông
Ước mộng một giây bên thục nữ
Rồi xa mãi mãi cũng yên lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

......................................
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết

Mê hồng

Đưa tay muốn hái nụ hoa hồng
Đụng phải vào gai ái ngại không !
Đứng lại bần thần mắt mãi ngóng
Ra về ấm ức dạ hoài mong
Hai sân chia cách tình chưa thỏa
Một ngõ chung đường dạ mới thông
Ước sống bên nàng nên phải quyết !
Xương tan thịt nát cũng cam lòng

Quốc Quyền
..................................

YÊU THẦM….

Thục nữ nhà bên ngỡ bóng hồng
Dáng xinh tha thướt ngẩn ngơ không
Bên thềm lũ trẻ ngồi trông ngóng
Đầu ngõ dăm chàng đứng ngó mong
Thổn thức hồn Xuân vì liễu trúc
Bâng khuâng tâm Hạ bởi bàng thông
Nàng ơi nghiêng ngả vì buồn nhớ
Cũng bởi mộng mơ gọi tiếng lòng

Caoletrantranquoc
14/6/2011

MƠ THẦM
ĐDB

Đẹp quá người ơi giấc mộng hồng
Bên nàng dạo bước giữa trời không
Hằng nga lặng lẽ hờn ghen ngóng
Khóm trúc mơ hồ ấm ức mong
Ngọn gió êm đềm lay bóng liễu
Bầy chim ríu rít động cành thông
Vườn khuya tĩnh mịch nghe hơi thở
Chợt nhói con tim giục cõi lòng

Quốc Quyền 14/06/11

Tủi phận

Đã trót sinh ra phận má hồng
Duyên tình trắc trở hỏi buồn không ?
Bao ngày nắng đến ngồi trông đợi
Những lúc mưa tan đứng ngóng mong
Đất chuyển trời rung đường nghẹn tắc
Mây bay gió cuốn lối không thông
Thân ngà tủi phận giây tơ rối
Nặng nỗi sầu vương dội xót lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Chúc thi hữu luôn vui trong ngôi nhà thi hữu

caoletrantranquoc
14-06-2011, 08:04 PM
HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq
............................................

Vườn ai !

Vườn ai đang thắm một bông hồng
Cổng khoá khó nhìn có chán không
Từ ấy đêm về mang nỗi nhớ
Cho nên sáng đến gửi niềm mong
Hoa tươi thả ngát mây ngăn cách
Lá thắm buông hương gió chẳng thông
Ước mộng một giây bên thục nữ
Rồi xa mãi mãi cũng yên lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

......................................
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết

Mê hồng

Đưa tay muốn hái nụ hoa hồng
Đụng phải vào gai ái ngại không !
Đứng lại bần thần mắt mãi ngóng
Ra về ấm ức dạ hoài mong
Hai sân chia cách tình chưa thỏa
Một ngõ chung đường dạ mới thông
Ước sống bên nàng nên phải quyết !
Xương tan thịt nát cũng cam lòng

Quốc Quyền
..................................

YÊU THẦM….

Thục nữ nhà bên ngỡ bóng hồng
Dáng xinh tha thướt ngẩn ngơ không
Bên thềm lũ trẻ ngồi trông ngóng
Đầu ngõ dăm chàng đứng ngó mong
Thổn thức hồn Xuân vì liễu trúc
Bâng khuâng tâm Hạ bởi bàng thông
Nàng ơi nghiêng ngả vì buồn nhớ
Cũng bởi mộng mơ gọi tiếng lòng

Caoletrantranquoc
14/6/2011

MƠ THẦM
ĐDB

Đẹp quá người ơi giấc mộng hồng
Bên nàng dạo bước giữa trời không
Hằng nga lặng lẽ hờn ghen ngóng
Khóm trúc mơ hồ ấm ức mong
Ngọn gió êm đềm lay bóng liễu
Bầy chim ríu rít động cành thông
Vườn khuya tĩnh mịch nghe hơi thở
Chợt nhói con tim giục cõi lòng

Quốc Quyền 14/06/11

Tủi phận

Đã trót sinh ra phận má hồng
Duyên tình trắc trở hỏi buồn không ?
Bao ngày nắng đến ngồi trông đợi
Những lúc mưa tan đứng ngóng mong
Đất chuyển trời rung đường nghẹn tắc
Mây bay gió cuốn lối không thông
Thân ngà tủi phận giây tơ rối
Nặng nỗi sầu vương dội xót lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Chúc DQQ luôn vui trong ngôi nhà thi hữu .


TUỔI DẠI KHỜ
ĐDB

Thuở ấy nhà ai nhuộm pháo hồng
Tim này rỉ máu hỏi ngu không !
Thuyền tìm bến mới còn chi đợi
Cá quảy dòng sâu có phải mong?
Hỡi thế gian này bao kẻ hiểu !
Ôi nhân loại ấy mấy người thông.
Trên đời có phải mình cô ấy
Biết vậy mà sao chết cả lòng.

Quốc Quyền 14/06/2011
...........................................

MƠ ƯỚC ......

Mê mẩn tâm tư bởi má hồng
Đêm về ngơ ngẩn có kỳ không ?
Tinh thần tan tác vì mơ mộng
Lòng dạ nát nhàu bởi nhớ mong
Mãi ước nên đôi tình kết chặt
Hoài trông hai họ nghĩa bền thông
Ngày nào xe cưới dừng tận cổng
Mới thỏa tình chân ở tấc lòng

caoletrantranquoc
14/6/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 09:32 PM
HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq
............................................

Vườn ai !

Vườn ai đang thắm một bông hồng
Cổng khoá khó nhìn có chán không
Từ ấy đêm về mang nỗi nhớ
Cho nên sáng đến gửi niềm mong
Hoa tươi thả ngát mây ngăn cách
Lá thắm buông hương gió chẳng thông
Ước mộng một giây bên thục nữ
Rồi xa mãi mãi cũng yên lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

......................................
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết

Mê hồng

Đưa tay muốn hái nụ hoa hồng
Đụng phải vào gai ái ngại không !
Đứng lại bần thần mắt mãi ngóng
Ra về ấm ức dạ hoài mong
Hai sân chia cách tình chưa thỏa
Một ngõ chung đường dạ mới thông
Ước sống bên nàng nên phải quyết !
Xương tan thịt nát cũng cam lòng

Quốc Quyền
..................................

YÊU THẦM….

Thục nữ nhà bên ngỡ bóng hồng
Dáng xinh tha thướt ngẩn ngơ không
Bên thềm lũ trẻ ngồi trông ngóng
Đầu ngõ dăm chàng đứng ngó mong
Thổn thức hồn Xuân vì liễu trúc
Bâng khuâng tâm Hạ bởi bàng thông
Nàng ơi nghiêng ngả vì buồn nhớ
Cũng bởi mộng mơ gọi tiếng lòng

Caoletrantranquoc
14/6/2011

MƠ THẦM
ĐDB

Đẹp quá người ơi giấc mộng hồng
Bên nàng dạo bước giữa trời không
Hằng nga lặng lẽ hờn ghen ngóng
Khóm trúc mơ hồ ấm ức mong
Ngọn gió êm đềm lay bóng liễu
Bầy chim ríu rít động cành thông
Vườn khuya tĩnh mịch nghe hơi thở
Chợt nhói con tim giục cõi lòng

Quốc Quyền 14/06/11

Tủi phận

Đã trót sinh ra phận má hồng
Duyên tình trắc trở hỏi buồn không ?
Bao ngày nắng đến ngồi trông đợi
Những lúc mưa tan đứng ngóng mong
Đất chuyển trời rung đường nghẹn tắc
Mây bay gió cuốn lối không thông
Thân ngà tủi phận giây tơ rối
Nặng nỗi sầu vương dội xót lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Chúc DQQ luôn vui trong ngôi nhà thi hữu .


TUỔI DẠI KHỜ
ĐDB

Thuở ấy nhà ai nhuộm pháo hồng
Tim này rỉ máu hỏi ngu không !
Thuyền tìm bến mới còn chi đợi
Cá quảy dòng sâu có phải mong?
Hỡi thế gian này bao kẻ hiểu !
Ôi nhân loại ấy mấy người thông.
Trên đời có phải mình cô ấy
Biết vậy mà sao chết cả lòng.

Quốc Quyền 14/06/2011
...........................................

MƠ ƯỚC ......

Mê mẩn tâm tư bởi má hồng
Đêm về ngơ ngẩn có kỳ không ?
Tinh thần tan tác vì mơ mộng
Lòng dạ nát nhàu bởi nhớ mong
Mãi ước nên đôi tình kết chặt
Hoài trông hai họ nghĩa bền thông
Ngày nào xe cưới dừng tận cổng
Mới thỏa tình chân ở tấc lòng

caoletrantranquoc
14/6/2011

Hẹn lại

Trải khắp đường đi pháo nhuộm hồng
Hoa tung ngũ sắc tận tầng không
Nhưng mà ruột xót tan cơn mộng
Bởi vậy tim đau vỡ giấc mong
Vẻ đẹp phai hương “người” hãy hiểu
Đường duyên nhạt sắc “ai” nên thông….
Xin đừng trách cứ thân bồ liễu
Hẹn lại kiếp sau sẽ tạ lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

caoletrantranquoc
14-06-2011, 09:55 PM
HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq
............................................

Vườn ai !

Vườn ai đang thắm một bông hồng
Cổng khoá khó nhìn có chán không
Từ ấy đêm về mang nỗi nhớ
Cho nên sáng đến gửi niềm mong
Hoa tươi thả ngát mây ngăn cách
Lá thắm buông hương gió chẳng thông
Ước mộng một giây bên thục nữ
Rồi xa mãi mãi cũng yên lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

......................................
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết

Mê hồng

Đưa tay muốn hái nụ hoa hồng
Đụng phải vào gai ái ngại không !
Đứng lại bần thần mắt mãi ngóng
Ra về ấm ức dạ hoài mong
Hai sân chia cách tình chưa thỏa
Một ngõ chung đường dạ mới thông
Ước sống bên nàng nên phải quyết !
Xương tan thịt nát cũng cam lòng

Quốc Quyền
..................................

YÊU THẦM….

Thục nữ nhà bên ngỡ bóng hồng
Dáng xinh tha thướt ngẩn ngơ không
Bên thềm lũ trẻ ngồi trông ngóng
Đầu ngõ dăm chàng đứng ngó mong
Thổn thức hồn Xuân vì liễu trúc
Bâng khuâng tâm Hạ bởi bàng thông
Nàng ơi nghiêng ngả vì buồn nhớ
Cũng bởi mộng mơ gọi tiếng lòng

Caoletrantranquoc
14/6/2011

MƠ THẦM
ĐDB

Đẹp quá người ơi giấc mộng hồng
Bên nàng dạo bước giữa trời không
Hằng nga lặng lẽ hờn ghen ngóng
Khóm trúc mơ hồ ấm ức mong
Ngọn gió êm đềm lay bóng liễu
Bầy chim ríu rít động cành thông
Vườn khuya tĩnh mịch nghe hơi thở
Chợt nhói con tim giục cõi lòng

Quốc Quyền 14/06/11

Tủi phận

Đã trót sinh ra phận má hồng
Duyên tình trắc trở hỏi buồn không ?
Bao ngày nắng đến ngồi trông đợi
Những lúc mưa tan đứng ngóng mong
Đất chuyển trời rung đường nghẹn tắc
Mây bay gió cuốn lối không thông
Thân ngà tủi phận giây tơ rối
Nặng nỗi sầu vương dội xót lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Chúc DQQ luôn vui trong ngôi nhà thi hữu .


TUỔI DẠI KHỜ
ĐDB

Thuở ấy nhà ai nhuộm pháo hồng
Tim này rỉ máu hỏi ngu không !
Thuyền tìm bến mới còn chi đợi
Cá quảy dòng sâu có phải mong?
Hỡi thế gian này bao kẻ hiểu !
Ôi nhân loại ấy mấy người thông.
Trên đời có phải mình cô ấy
Biết vậy mà sao chết cả lòng.

Quốc Quyền 14/06/2011
...........................................

MƠ ƯỚC ......

Mê mẩn tâm tư bởi má hồng
Đêm về ngơ ngẩn có kỳ không ?
Tinh thần tan tác vì mơ mộng
Lòng dạ nát nhàu bởi nhớ mong
Mãi ước nên đôi tình kết chặt
Hoài trông hai họ nghĩa bền thông
Ngày nào xe cưới dừng tận cổng
Mới thỏa tình chân ở tấc lòng

caoletrantranquoc
14/6/2011

Hẹn lại

Trải khắp đường đi pháo nhuộm hồng
Hoa tung ngũ sắc tận tầng không
Nhưng mà ruột xót tan cơn mộng
Bởi vậy tim đau vỡ giấc mong
Vẻ đẹp phai hương “người” hãy hiểu
Đường duyên nhạt sắc “ai” nên thông….
Xin đừng trách cứ thân bồ liễu
Hẹn lại kiếp sau sẽ tạ lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
.........................................

AI NỠ....

Ai nỡ trách chi một nhánh hồng
Vươn mình giữa bão gió thinh không
Từng ngày vất vả nào ai đợi
Năm tháng nhọc nhằn chẳng kẻ mong
Sớm tối lo toan nhiều thắc mắc
Muộn chiều suy nghỉ có cho thông ?
Nữ nhi cuộc sống là như vậy
Hoa nở vội tàn gợi nát lòng

clttq
14/6/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 11:07 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=3913#post3913)
Cõi mơ

Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng nước vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến dâng trầm cầu mãi mãi
Tình thơ xin giữ chẳng bao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
.......................................

Duyên....

Duyên nợ Đường Thi với áng Thơ
Mông lung xa mãi bến mong chờ
Từ, Vần ... Kết, Luận nên mành chỉ
Câu, Ý ...Thực, Đề trở mối tơ
Bảy chữ múa may thêu lắm mộng
Tám câu bay bổng dệt nhiều mơ
Thâm giao tri kỷ cùng ngồi lại
Thả những niềm mong mỏi chẳng mờ

clttq
14/6/2011



Tình thâm

Đằm thắm đường thi nơi tứ thơ
Vui câu xướng hoạ bạn luôn chờ
Trông mây gửi nhớ mong se chỉ
Ngắm nguyệt trao thương muốn nối tơ
Kẻ sỹ đa tình nhiều mộng ước
Thi nhân lãng mạn khát khao mơ
Tri âm tri kỷ thêm lưu luyến
Nghĩa trọng tình thâm chẳng thể mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

caoletrantranquoc
15-06-2011, 11:49 AM
Cõi mơ

Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng nước vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến dâng trầm cầu mãi mãi
Tình thơ xin giữ chẳng bao mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
.......................................

Duyên....

Duyên nợ Đường Thi với áng Thơ
Mông lung xa mãi bến mong chờ
Từ, Vần ... Kết, Luận nên mành chỉ
Câu, Ý ...Thực, Đề trở mối tơ
Bảy chữ múa may thêu lắm mộng
Tám câu bay bổng dệt nhiều mơ
Thâm giao tri kỷ cùng ngồi lại
Thả những niềm mong mỏi chẳng mờ

clttq
14/6/2011

Tình thâm

Đằm thắm đường thi nơi tứ thơ
Vui câu xướng hoạ bạn luôn chờ
Trông mây gửi nhớ mong se chỉ
Ngắm nguyệt trao thương muốn nối tơ
Kẻ sỹ đa tình nhiều mộng ước
Thi nhân lãng mạn khát khao mơ
Tri âm tri kỷ thêm lưu luyến
Nghĩa trọng tình thâm chẳng thể mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

TẶNG NGƯỜI THƠ
ĐDB

Lâu rồi ước muốn gặp người thơ
Vui sướng hôm nay thỏa đợi chờ
Mặc khách say lòng thêu mộng tưởng
Tao nhân cảm bút dệt đường tơ
Thệ Minh ý hợp bền huynh đệ
Thanh Khiết tâm đầu đẹp giấc mơ
Lạc bước nơi đây lòng thấy luyến
Mong sao tình mãi thắm không mờ!

Quốc Quyền 15/06/2011

Tri âm

Thi hữu thâm giao giữa nguyệt mờ
Buông hồn bay bổng dệt niềm mơ
Mây vương nỗi nhớ mong đan mộng
Gió đẩy niềm thương ước dệt tơ
Thanh Khiết trao câu - chiều ngóng đợi
Quốc Quyền gửi tứ - sáng trông chờ
Tri âm – cá nước nơi hồ rộng
Ước vọng một lần gặp bạn thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
......................................

TIÊU ....

Cuộc sống thi thơ khiến mắt mờ
Lao đao tâm trí bởi lòng mơ
Đi làm lẩm nhẩm lời bà Nguyệt
Nằm ngủ lầm bầm tiếng lão Tơ
Con mắt lim dim vần biểu : đợi
Trái tim thao thức chữ kêu : chờ
Thôi rồi tan nát đời trai trẻ
Mãi mộng mơ hoài với dáng thơ

clttq
15/6/2011

caoletrantranquoc
15-06-2011, 01:07 PM
PHẬN ....

Từng gửi tin yêu đến một người
Tuổi xuân luống cũng khóc mù khơi
Lẻ loi thân phận nhành hoa úa
Cô độc tim đời cánh lá rơi
Muốn níu thời gian đừng đến nữa
Cản ngăn con tạo chớ về chơi
Cho lòng khoắc khoải không phù phiếm
Cuộc sống trôi theo hạnh phúc ngời

clttq
15/6/2011

Trần Như Chuyên
15-06-2011, 01:30 PM
Cõi mơ

Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng nước vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến dâng trầm cầu mãi mãi
Tình thơ xin giữ chẳng bao mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
.......................................

Duyên....

Duyên nợ Đường Thi với áng Thơ
Mông lung xa mãi bến mong chờ
Từ, Vần ... Kết, Luận nên mành chỉ
Câu, Ý ...Thực, Đề trở mối tơ
Bảy chữ múa may thêu lắm mộng
Tám câu bay bổng dệt nhiều mơ
Thâm giao tri kỷ cùng ngồi lại
Thả những niềm mong mỏi chẳng mờ

clttq
14/6/2011

Tình thâm

Đằm thắm đường thi nơi tứ thơ
Vui câu xướng hoạ bạn luôn chờ
Trông mây gửi nhớ mong se chỉ
Ngắm nguyệt trao thương muốn nối tơ
Kẻ sỹ đa tình nhiều mộng ước
Thi nhân lãng mạn khát khao mơ
Tri âm tri kỷ thêm lưu luyến
Nghĩa trọng tình thâm chẳng thể mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

TẶNG NGƯỜI THƠ
ĐDB

Lâu rồi ước muốn gặp người thơ
Vui sướng hôm nay thỏa đợi chờ
Mặc khách say lòng thêu mộng tưởng
Tao nhân cảm bút dệt đường tơ
Thệ Minh ý hợp bền huynh đệ
Thanh Khiết tâm đầu đẹp giấc mơ
Lạc bước nơi đây lòng thấy luyến
Mong sao tình mãi thắm không mờ!

Quốc Quyền 15/06/2011

Tri âm

Thi hữu thâm giao giữa nguyệt mờ
Buông hồn bay bổng dệt niềm mơ
Mây vương nỗi nhớ mong đan mộng
Gió đẩy niềm thương ước dệt tơ
Thanh Khiết trao câu - chiều ngóng đợi
Quốc Quyền gửi tứ - sáng trông chờ
Tri âm – cá nước nơi hồ rộng
Ước vọng một lần gặp bạn thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
......................................

TIÊU ....

Cuộc sống thi thơ khiến mắt mờ
Lao đao tâm trí bởi lòng mơ
Đi làm lẩm nhẩm lời bà Nguyệt
Nằm ngủ lầm bầm tiếng lão Tơ
Con mắt lim dim vần biểu : đợi
Trái tim thao thức chữ kêu : chờ
Thôi rồi tan nát đời trai trẻ
Mãi mộng mơ hoài với dáng thơ

clttq
15/6/2011

VƯỜN MỘNG


Trăng dẫu luồn mây ý chẳng mờ
Chén tình nghiêng ngả dậy hồn mơ
Bồng bềnh hư ảo hương đan gió
Thấp thoáng mong manh sóng dệt tơ
Số phận long đong đâu bến hẹn
Dòng đời chìm nổi có ai chờ!
Vườn sao thong thả đang còn nháy
Phe phẩy quạt trần tìm tứ thơ...

caoletrantranquoc
15-06-2011, 03:43 PM
VƯỜN MỘNG

Trăng dẫu luồn mây ý chẳng mờ
Chén tình nghiêng ngả dậy hồn mơ
Bồng bềnh hư ảo hương đan gió
Thấp thoáng mong manh sóng dệt tơ
Số phận long đong đâu bến hẹn
Dòng đời chìm nổi có ai chờ!
Vườn sao thong thả đang còn nháy
Phe phẩy quạt trần tìm tứ thơ...

Trần Như Chuyên
.............................................

NHỚ......

Đệ hỏi Huynh rằng nghĩa có mờ
Đường xa mấy nẻo vẫn nên mơ ?
Trông về Phương Bắc vang lời hát
Nhìn lại Miền Nam vắng tiếng tơ
Đã kết thâm giao xuân gọi nhớ
Từng đan bằng hữu hạ luôn chờ
Mong trời còn khéo cho lần gặp
Trả nợ vần từ kéo ý thơ

clttq
15/6/2011

caoletrantranquoc
15-06-2011, 08:14 PM
50



Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq

caoletrantranquoc
15-06-2011, 08:29 PM
51


ĐÊM
Cành lá vươn lên đón ánh trăng
Mộng mơ Điện Ngọc với Cung Hằng
Bầy sao nhấp nháy chừng rơi rớt
Ngọn gió ầm ào ngỡ ngã lăn
Nỗi nhớ bâng quơ chờ hạn hán
Niềm mong thơ thẩn đợi khô cằn
Nhân gian đêm thả hồng mơ mộng
Quên những muộn phiền đã đá băng

clttq

Nguyễn Hải Yến
15-06-2011, 09:05 PM
có cỡ ảnh to bạn nên lấy cỡ hình ảnh to hơn cho nó đẹp .

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/4b5a7976_71c0dc57_974.gif

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2011, 09:59 PM
HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq
............................................

Vườn ai !

Vườn ai đang thắm một bông hồng
Cổng khoá khó nhìn có chán không
Từ ấy đêm về mang nỗi nhớ
Cho nên sáng đến gửi niềm mong
Hoa tươi thả ngát mây ngăn cách
Lá thắm buông hương gió chẳng thông
Ước mộng một giây bên thục nữ
Rồi xa mãi mãi cũng yên lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

......................................
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết

Mê hồng

Đưa tay muốn hái nụ hoa hồng
Đụng phải vào gai ái ngại không !
Đứng lại bần thần mắt mãi ngóng
Ra về ấm ức dạ hoài mong
Hai sân chia cách tình chưa thỏa
Một ngõ chung đường dạ mới thông
Ước sống bên nàng nên phải quyết !
Xương tan thịt nát cũng cam lòng

Quốc Quyền
..................................

YÊU THẦM….

Thục nữ nhà bên ngỡ bóng hồng
Dáng xinh tha thướt ngẩn ngơ không
Bên thềm lũ trẻ ngồi trông ngóng
Đầu ngõ dăm chàng đứng ngó mong
Thổn thức hồn Xuân vì liễu trúc
Bâng khuâng tâm Hạ bởi bàng thông
Nàng ơi nghiêng ngả vì buồn nhớ
Cũng bởi mộng mơ gọi tiếng lòng

Caoletrantranquoc
14/6/2011

MƠ THẦM
ĐDB

Đẹp quá người ơi giấc mộng hồng
Bên nàng dạo bước giữa trời không
Hằng nga lặng lẽ hờn ghen ngóng
Khóm trúc mơ hồ ấm ức mong
Ngọn gió êm đềm lay bóng liễu
Bầy chim ríu rít động cành thông
Vườn khuya tĩnh mịch nghe hơi thở
Chợt nhói con tim giục cõi lòng

Quốc Quyền 14/06/11

Tủi phận

Đã trót sinh ra phận má hồng
Duyên tình trắc trở hỏi buồn không ?
Bao ngày nắng đến ngồi trông đợi
Những lúc mưa tan đứng ngóng mong
Đất chuyển trời rung đường nghẹn tắc
Mây bay gió cuốn lối không thông
Thân ngà tủi phận giây tơ rối
Nặng nỗi sầu vương dội xót lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Chúc DQQ luôn vui trong ngôi nhà thi hữu .


TUỔI DẠI KHỜ
ĐDB

Thuở ấy nhà ai nhuộm pháo hồng
Tim này rỉ máu hỏi ngu không !
Thuyền tìm bến mới còn chi đợi
Cá quảy dòng sâu có phải mong?
Hỡi thế gian này bao kẻ hiểu !
Ôi nhân loại ấy mấy người thông.
Trên đời có phải mình cô ấy
Biết vậy mà sao chết cả lòng.

Quốc Quyền 14/06/2011
...........................................

MƠ ƯỚC ......

Mê mẩn tâm tư bởi má hồng
Đêm về ngơ ngẩn có kỳ không ?
Tinh thần tan tác vì mơ mộng
Lòng dạ nát nhàu bởi nhớ mong
Mãi ước nên đôi tình kết chặt
Hoài trông hai họ nghĩa bền thông
Ngày nào xe cưới dừng tận cổng
Mới thỏa tình chân ở tấc lòng

caoletrantranquoc
14/6/2011

TƠ HỒNG NGUYỆT LÃO

Trời sinh ra cái phận "quần hồng"
"Nhựa sống của đời" ai biết không?
Anh ở đầu sông ngồi ngóng đợi
Em thì cuối bãi đứng chờ mong
Dòng mang phiến lá trao tình gửi
Gió tải mùi hương đón nghĩa thông
Nguyệt lão buộc chi dây chỉ thắm
Tơ vương để nỗi xót xa lòng.

BXP 15.06.2011

TÌNH THẮM

Mấy lá trầu xanh kết chỉ hồng
Vườn duyên khoe sắc lẻ nào không
Cơn mưa cuối hạ tràn thương nhớ
Ngọn gió tàn đông thỏa ước mong
Khắc chữ tâm đồng chung ý cảm
Gìn câu thệ hải một niềm thông
Dù cho sóng gió đời xuôi ngược
Đẹp dạ nhân sinh những tấm lòng...

Thệ Minh
TM lạc bước vào đây , xin góp một bài họa Hỏi (của clttq) Vườn ai ( Thanh thanh Khiết), Mê hồng (của QQ) và các thi hữu khác....., chúc các bạn nhiều niềm zui và sáng tác thêm hay

TV qua thăm bạn, xin họa với bạn bài thơ này theo "chủ đề thời sự" nóng hổi.
Chúc bạn vui trong tình Thi hữu.

QUYẾT MỘT LÒNG

Truyền thống ngàn năm giọt máu hồng
Quân thù liệu thắng nổi ta không?
Rừng xanh biển lớn niềm trông cậy
Núi biếc sông dài nỗi ước mong
Tổ quốc ba miền lên tiếng gọi
Nhân dân bốn bể đáp lời thông
An nguy xã tắc hòa chung sức
Đoàn kết bên nhau quyết một lòng

Trần Vũ



Một lòng

Tự cổ lừng danh giống Lạc Hồng
Khi nghèo - giặc đến - đánh tay không
Toàn dân hạnh phúc là mơ ươc
Đất nước bình an vẫn nguyện mong
Gặp gỡ luận bàn khơi lối tắc
Ngoại giao đàm phán gợi đường thông
Ngăm nghe bành chướng thì chờ đấy
Nước Việt toàn dân quyết một lòng…

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

caoletrantranquoc
16-06-2011, 11:18 AM
QUYẾT MỘT LÒNG

Truyền thống ngàn năm giọt máu hồng
Quân thù liệu thắng nổi ta không?
Rừng xanh biển lớn niềm trông cậy
Núi biếc sông dài nỗi ước mong
Tổ quốc ba miền lên tiếng gọi
Nhân dân bốn bể đáp lời thông
An nguy xã tắc hòa chung sức
Đoàn kết bên nhau quyết một lòng

Trần Vũ
...........................................

Một lòng

Tự cổ lừng danh giống Lạc Hồng
Khi nghèo - giặc đến - đánh tay không
Toàn dân hạnh phúc là mơ ươc
Đất nước bình an vẫn nguyện mong
Gặp gỡ luận bàn khơi lối tắc
Ngoại giao đàm phán gợi đường thông
Ngăm nghe bành chướng thì chờ đấy
Nước Việt toàn dân quyết một lòng…

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
.................................................. ..

QUYẾT

Dân Việt Rồng Tiên máu thắm hồng
Biển sông Tiên Lạc chẳng cho không
Hận người Trung Quốc lăm le tới
Thù kẻ Hoa Tàu thủ thế mong
Đón đánh tả tơi, lịch sử nói
Chờ xua tan nát cổ nhân thông
Ỷ đông hiếp yếu còn la lối
Chặn giữ trùng khơi dân quyết lòng

clttq
16/6/2011

caoletrantranquoc
16-06-2011, 10:47 PM
Có sao đâu

Ai cũng đi qua chữ khốn cùng
Tinh thần chao đảo, khổ đi lùng
Giận hờn nhân thế cao tựa bách
Yêu ghét trần gian lớn giống tùng
Mặc kệ sự đời nhiều lối dối
Vô tư cuộc sống lắm đường khùng
Thôi thì tự tại dù trong , đục
Hãy cứ thản nhiên trước thối ung

caoletrantranquoc

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 11:14 PM
50



Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq



Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

Quốc Quyền
16-06-2011, 11:28 PM
Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết
Ðính Kèm 50



Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq

Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

Trời chiều gợi nhớ bóng hình ai
Ngọt lịm bờ môi hơi thở dài
Say đắm trao nhau tình rực cháy
Thu tàn mấy độ vẫn chưa phai

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
17-06-2011, 07:11 AM
Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq

Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

Trời chiều gợi nhớ bóng hình ai
Ngọt lịm bờ môi hơi thở dài
Say đắm trao nhau tình rực cháy
Thu tàn mấy độ vẫn chưa phai

Quốc Quyền

Bóng chiều nghiêng ngả phải lòng ai ?
Nắng giăng hiu hắt bởi vương dài ?
Gió nhẹ tỏa loang niềm khoắc khoải
Thấp thoáng mây hờn dỗi nhạt phai

cobengangtang
17/6/2011

Mây chở tin yêu gửi tặng ai ?
Để vầng dương gọi mộng mơ dài
Chiều phủ đêm rồi còn bôn hải
Cho trăng buồn nhớ thưở ngàn phai

clttq
17/6/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-06-2011, 09:10 AM
Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq

Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

Trời chiều gợi nhớ bóng hình ai
Ngọt lịm bờ môi hơi thở dài
Say đắm trao nhau tình rực cháy
Thu tàn mấy độ vẫn chưa phai

Quốc Quyền

Bóng chiều nghiêng ngả phải lòng ai ?
Nắng giăng hiu hắt bởi vương dài ?
Gió nhẹ tỏa loang niềm khoắc khoải
Thấp thoáng mây hờn dỗi nhạt phai

cobengangtang
17/6/2011

Mây chở tin yêu gửi tặng ai ?
Để vầng dương gọi mộng mơ dài
Chiều phủ đêm rồi còn bôn hải
Cho trăng buồn nhớ thưở ngàn phai

clttq
17/6/2011

Em gửi dòng thơ nhắn đến ai
Dù còn ngăn cách núi sông dài
Niềm thương nỗi nhớ luôn nguyên vẹn
Chỉ dệt tơ lòng chẳng có phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011

cobengangtang
17-06-2011, 12:25 PM
Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq

Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

Trời chiều gợi nhớ bóng hình ai
Ngọt lịm bờ môi hơi thở dài
Say đắm trao nhau tình rực cháy
Thu tàn mấy độ vẫn chưa phai

Quốc Quyền

Bóng chiều nghiêng ngả phải lòng ai ?
Nắng giăng hiu hắt bởi vương dài ?
Gió nhẹ tỏa loang niềm khoắc khoải
Thấp thoáng mây hờn dỗi nhạt phai

cobengangtang
17/6/2011

Mây chở tin yêu gửi tặng ai ?
Để vầng dương gọi mộng mơ dài
Chiều phủ đêm rồi còn bôn hải
Cho trăng buồn nhớ thưở ngàn phai

clttq
17/6/2011

Em gửi dòng thơ nhắn đến ai
Dù còn ngăn cách núi sông dài
Niềm thương nỗi nhớ luôn nguyên vẹn
Chỉ dệt tơ lòng chẳng có phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011



THÔI ĐỪNG

Thôi đừng thơ gửi tặng cho ai
Núi sông xa lắm, mộng còn dài
Một thương hai nhớ, làm sao phải
Tơ lòng gieo chỉ chuốc tàn phai

cobengangtang
17/6/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-06-2011, 11:45 PM
Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq

Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

Trời chiều gợi nhớ bóng hình ai
Ngọt lịm bờ môi hơi thở dài
Say đắm trao nhau tình rực cháy
Thu tàn mấy độ vẫn chưa phai

Quốc Quyền

Bóng chiều nghiêng ngả phải lòng ai ?
Nắng giăng hiu hắt bởi vương dài ?
Gió nhẹ tỏa loang niềm khoắc khoải
Thấp thoáng mây hờn dỗi nhạt phai

cobengangtang
17/6/2011

Mây chở tin yêu gửi tặng ai ?
Để vầng dương gọi mộng mơ dài
Chiều phủ đêm rồi còn bôn hải
Cho trăng buồn nhớ thưở ngàn phai

clttq
17/6/2011

Em gửi dòng thơ nhắn đến ai
Dù còn ngăn cách núi sông dài
Niềm thương nỗi nhớ luôn nguyên vẹn
Chỉ dệt tơ lòng chẳng có phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011

THÔI ĐỪNG

Thôi đừng thơ gửi tặng cho ai
Núi sông xa lắm, mộng còn dài
Một thương hai nhớ, làm sao phải
Tơ lòng gieo chỉ chuốc tàn phai

cobengangtang
17/6/2011

Hạ hết đông tàn nắng chẳng phai
Bình minh hoa thắm nụ vươn dài
Xuân sang náo nức nghe chim hót
Thu cả mùa vui gui đến “ai” !./

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011

caoletrantranquoc
18-06-2011, 10:44 AM
http://cC2.upanh.com/23.835.30901481.NNa0/vuonghongnhungthang.jpg


Đây cánh hoa hồng gửi tặng em
Nhung màu tươi thắm tựa môi mềm
Đỏ như màu máu anh cuồn chảy
Tình yêu dành tặng nặng lòng đêm

clttq
18/6/2011

caoletrantranquoc
18-06-2011, 10:57 AM
http://cC0.upanh.com/23.835.30902179.3430/ad77c3f6aa5c44e68462ab242004b0fe.jpg

caoletrantranquoc
18-06-2011, 11:05 AM
http://cC5.upanh.com/23.836.30902494.95j0/ddda069b45fa432da78da9672be4dc8e.jpg

caoletrantranquoc
18-06-2011, 11:10 AM
QUAN HỌ
---*---
Quan họ lời ca vọng bốn phương
Miệng truyền từ thuở những triều vương
Lời ca ý tứ tình đôi lứa
Câu chữ tỏ tường đậm nét thương
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Thấm sâu khối óc đến thiên đường
Câu ca quan họ tình chan chứa
Di sản cha ông chẳng thể thường .

25/5/2011.
Tuyen45.
.........................................

CẢI LƯƠNG

Môn cải lương người thích khắp phương
Mẹ cha mê mẩn tích Tàu Vương
Nam Ai bi luỵ khơi sầu thảm
Vọng Cổ buồn đau gợi khóc thương
Tiếng nhạc trổi lên vang điệu nhớ
Lời ca cất giọng vọng cung thương
Chan hoà tất cả trong câu hát
Xa xứ còn mơ, dẫu thất thường

caoletrantranquoc
26/5/2011

caoletrantranquoc
18-06-2011, 12:26 PM
http://cC4.upanh.com/23.839.30906043.tnF0/hongcatvuongab.jpg

caoletrantranquoc
18-06-2011, 01:47 PM
http://cC2.upanh.com/23.844.30910651.qzY0/aincucvangsua5.jpg

caoletrantranquoc
18-06-2011, 01:57 PM
Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai

clttq

Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

Trời chiều gợi nhớ bóng hình ai
Ngọt lịm bờ môi hơi thở dài
Say đắm trao nhau tình rực cháy
Thu tàn mấy độ vẫn chưa phai

Quốc Quyền

Bóng chiều nghiêng ngả phải lòng ai ?
Nắng giăng hiu hắt bởi vương dài ?
Gió nhẹ tỏa loang niềm khoắc khoải
Thấp thoáng mây hờn dỗi nhạt phai

cobengangtang
17/6/2011

Mây chở tin yêu gửi tặng ai ?
Để vầng dương gọi mộng mơ dài
Chiều phủ đêm rồi còn bôn hải
Cho trăng buồn nhớ thưở ngàn phai

clttq
17/6/2011

Em gửi dòng thơ nhắn đến ai
Dù còn ngăn cách núi sông dài
Niềm thương nỗi nhớ luôn nguyên vẹn
Chỉ dệt tơ lòng chẳng có phai

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011

THÔI ĐỪNG

Thôi đừng thơ gửi tặng cho ai
Núi sông xa lắm, mộng còn dài
Một thương hai nhớ, làm sao phải
Tơ lòng gieo chỉ chuốc tàn phai

cobengangtang
17/6/2011

Hạ hết đông tàn nắng chẳng phai
Bình minh hoa thắm nụ vươn dài
Xuân sang náo nức nghe chim hót
Thu cả mùa vui gui đến “ai” !./

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011


Tình yêu đi đến chốn dần phai
Níu kéo tặng thêm nỗi oán dài
Thôi thì xa cách xa duyên nợ
Nhờ mây xóa hộ mộng hình ai

clttq
18/6/2011

tuyen45-ad
19-06-2011, 08:53 PM
Từ ngày 6/6/2011 đến nay Tuyen45 không vào được trang Việt Nam Thư Quán .
Hôm nay gặp bạn trên trang Việt Nam Thi Hữu Như đã hứa tuyn45 gửi tặng bạn 2 bài thơ vần trắc đẻ bạn tham khảo .
Chào bạn chúc vui khỏe có nhiều thơ hay.


QUỐC NẠN
---*---
(thơ vần trắc)
Quân bất nhân quần thần tắc loạn
Suy vong nhà nước không bè bạn
Tranh giành nội bộ chức quyền cao
Xáo chộn lòng dân tình nghĩa cạn
Nhòm ngó ngoại bang cướp tổ tiên
Nhấn chìm đất mẹ bằng bom đạn
Nồi da nấu thịt cảnh tương tàn
Trăm họ điêu linh trong quốc nạn !

30/3/2O11.
Tuyen45.


VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
(Thơ vần trắc)

Về hội thơ đường vui gặp bạn
Xương Giang Phủ Lạng tình không cạn
Vòng tay ôm chặt rộn chào mời
Ánh mắt miêng cười đâu giới hạn
Quen lạ ba miền một chiếu thơ
Xa gần đất nước chung sân tán
Vượt đèo sông suối giữa trời mưa
Về hội thơ đường vui gặp bạn.

16/3/2011.
Tuyen45.

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-07-2011, 09:37 AM
VÔ THƯỜNG

Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.

TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử



VÒNG ĐỜI

Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài

Quốc Quyền





Nhớ hoài





Ngẫm thấy đời người đâu có dài



Dù cho dâu bể vẫn vui thay



Lên non bão đổ nhờ nơi đức



Xuống biển giông xô cần ở tài



Lúc sống lưu tình cho hết thảy



Xuôi tay để mến chẳng riêng ai



Linh hồn thanh thản về yên nghỉ



Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài





Bùi Thanh Thanh Khiết



30.6.2011





SÔNG ĐỜI
ĐDB




Sông đời chở nặng tháng năm dài
Nước chảy qua dòng lắm đổi thay
Bên lở bên bồi đo tuấn kiệt
Khúc trong khúc đục thử anh tài
Công danh tại chí đâu nhờ số
Sự nghiệp do mình chứ cậy ai
Dẫu biết cơ may là có thật
Nhưng thời đâu phải bám ta hoài




Quốc Quyền
30.06.2011

Ảo ảnh

Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài

Vancali 6.30.11



Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài

cobengangtang
1/7/2011





HƯỚNG THIỆN




ĐDB

Vò võ đêm thâu tiếng thở dài
Thương đàn con nhỏ dạ mong thay
Mai kia khôn lớn rèn câu đức
Mốt nọ thành danh luyện chữ tài
Diệt ác trừ gian rời khổ lụy
Gieo nhân gặt phúc tránh bi ai
Hồi chuông cảnh tỉnh lòng u muội
Tiếng mõ câu kinh mãi vọng hoài

Quốc Quyền
01.07.11





HÙNG TÂM




Chia tay thấm thoát mấy năm dài
Hội ngộ nơi này vui lắm thay
Nét bút hòa trao còn đậm sắc
Lời thơ xướng gởi rõ cao tài
Vượt qua bể tục danh hiền sĩ
Lướt khỏi sông mê bậc đức tài
Hẹn khách hùng tâm chung nhịp bước
Hồi chuông bát nhã vọng ngân hoài

TM(1/7/11)





Khó





Dòng đời phía trước hãy còn dài



Cuộc sống đua chen sợ lắm thay



Có kẻ thông minh không giữ đức



Còn người thấp trí lại khoe tài



Chuông hay kín tiếng nên tìm khó



Khánh tốt kiệm lời có biết ai



Biển rộng non cao nhìn chẳng thấu



Cho nên năm tháng mãi lo hoài



Bùi Thanh Thanh Khiết



1.7.2011





QUYẾT

Những mộng cùng mơ giấc thiệt dài
Ảo hư lướt mãi chẳng lòng thay
Chữ thương thao thức thêu đan giỏi
Từ nhớ hanh hao may dệt tài
Suốt kiếp thệ nguyền vì thích bạn
Muôn đời thề thốt bởi yêu ai
Dời non lấp biển không chùn bước
Đến với thơ ca sẽ viết hoài

caoletrantranquoc
1/7/2011





PHIM ĐỜI

Đời người giống hệt, bộ phim dài
Xuân,hạ,thu,đông cứ mãi thay
Mới đến trung niên nào biết giỏi
Chưa qua thất thập chẳng hay tài
Thời gian chảy suốt đâu chờ mệnh
Ngày tháng trôi dài có đợi ai!
Tóc bạc,đầu xanh từng tập một
Ông trời lặng lẽ chiếu xem hoài.

Quốc Quyền
01.07.2011





DÀNH




Đâu có thương chi lại nói dài
Làm ngày mắc cở cậy đêm thay
Trăng thanh còn hẹn lời thơm thảo
Liễu rũ lại hò tiếng thiệt tài
Sông nước mênh mông không chờ bạn
Biển trời cao rộng chẳng mong ai
Thì thôi câu chữ xin gìn lại
Dành để ngày sau gửi mộng hoài

cobengangtang
1/7/2011





BÓNG HOÀNG HÔN




Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
Đi vào cô tịch có ai hoài!!!




Út xe ôm





Có Kẻ…





Qua đi một kiếp có đâu dài



Có kẻ xem ra cũng lạ thay



Được mất nhiều khi ghen tướng giỏi



Hơn thua lắm lúc ghét nhân tài



Cho nên dạ chẳng sâu tình bạn



Bởi thế lòng không nặng nghĩa ai



Chỉ biết yêu mình nên lúc chết



Nấm mồ côi cút mãi hoang hoài





Bùi Thanh Thanh Khiết



2.7.2011

caoletrantranquoc
02-07-2011, 12:25 PM
[CENTER]VÔ THƯỜNG

Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.

TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử



VÒNG ĐỜI

Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài

Quốc Quyền

Nhớ hoài

Ngẫm thấy đời người đâu có dài
Dù cho dâu bể vẫn vui thay
Lên non bão đổ nhờ nơi đức
Xuống biển giông xô cần ở tài
Lúc sống lưu tình cho hết thảy
Xuôi tay để mến chẳng riêng ai
Linh hồn thanh thản về yên nghỉ
Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài

Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011

SÔNG ĐỜI
ĐDB

Sông đời chở nặng tháng năm dài
Nước chảy qua dòng lắm đổi thay
Bên lở bên bồi đo tuấn kiệt
Khúc trong khúc đục thử anh tài
Công danh tại chí đâu nhờ số
Sự nghiệp do mình chứ cậy ai
Dẫu biết cơ may là có thật
Nhưng thời đâu phải bám ta hoài

Quốc Quyền
30.06.2011

Ảo ảnh

Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài

Vancali 6.30.11



Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài

cobengangtang
1/7/2011

HƯỚNG THIỆN

ĐDB

Vò võ đêm thâu tiếng thở dài
Thương đàn con nhỏ dạ mong thay
Mai kia khôn lớn rèn câu đức
Mốt nọ thành danh luyện chữ tài
Diệt ác trừ gian rời khổ lụy
Gieo nhân gặt phúc tránh bi ai
Hồi chuông cảnh tỉnh lòng u muội
Tiếng mõ câu kinh mãi vọng hoài

Quốc Quyền
01.07.11

HÙNG TÂM

Chia tay thấm thoát mấy năm dài
Hội ngộ nơi này vui lắm thay
Nét bút hòa trao còn đậm sắc
Lời thơ xướng gởi rõ cao tài
Vượt qua bể tục danh hiền sĩ
Lướt khỏi sông mê bậc đức tài
Hẹn khách hùng tâm chung nhịp bước
Hồi chuông bát nhã vọng ngân hoài

TM(1/7/11)

Khó

Dòng đời phía trước hãy còn dài
Cuộc sống đua chen sợ lắm thay
Có kẻ thông minh không giữ đức
Còn người thấp trí lại khoe tài
Chuông hay kín tiếng nên tìm khó
Khánh tốt kiệm lời có biết ai
Biển rộng non cao nhìn chẳng thấu
Cho nên năm tháng mãi lo hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011

QUYẾT

Những mộng cùng mơ giấc thiệt dài
Ảo hư lướt mãi chẳng lòng thay
Chữ thương thao thức thêu đan giỏi
Từ nhớ hanh hao may dệt tài
Suốt kiếp thệ nguyền vì thích bạn
Muôn đời thề thốt bởi yêu ai
Dời non lấp biển không chùn bước
Đến với thơ ca sẽ viết hoài

caoletrantranquoc
1/7/2011

PHIM ĐỜI

Đời người giống hệt, bộ phim dài
Xuân,hạ,thu,đông cứ mãi thay
Mới đến trung niên nào biết giỏi
Chưa qua thất thập chẳng hay tài
Thời gian chảy suốt đâu chờ mệnh
Ngày tháng trôi dài có đợi ai!
Tóc bạc,đầu xanh từng tập một
Ông trời lặng lẽ chiếu xem hoài.

Quốc Quyền
01.07.2011

DÀNH

Đâu có thương chi lại nói dài
Làm ngày mắc cở cậy đêm thay
Trăng thanh còn hẹn lời thơm thảo
Liễu rũ lại hò tiếng thiệt tài
Sông nước mênh mông không chờ bạn
Biển trời cao rộng chẳng mong ai
Thì thôi câu chữ xin gìn lại
Dành để ngày sau gửi mộng hoài

cobengangtang
1/7/2011

BÓNG HOÀNG HÔN

Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
Đi vào cô tịch có ai hoài!!!

Út xe ôm

Có Kẻ…

Qua đi một kiếp có đâu dài
Có kẻ xem ra cũng lạ thay
Được mất nhiều khi ghen tướng giỏi
Hơn thua lắm lúc ghét nhân tài
Cho nên dạ chẳng sâu tình bạn
Bởi thế lòng không nặng nghĩa ai
Chỉ biết yêu mình nên lúc chết
Nấm mồ côi cút mãi hoang hoài

Bùi Thanh Thanh Khiết
2.7.2011


Bể dâu

Tiếng trống sang canh nhịp ngắn dài
Cuộc đời ngẫm nghĩ thật buồn thay
Bần hàn trí dũng nhưng nhiều đức
Phú quí mưu cao lại kém tài
Mắt trợn hù người hay phản bạn
Lưng khòm đếm bạc chả thương ai
Buôn thần bán thánh trò dâu bể
Mặc kẻ lầm than của hốt hoài

Vancali 7.1.11



VƯỚNG HOÀI

Có những con đường vẫn nối dài
Yêu thương tròn mãi chẳng hề thay
Nụ hồng trao tặng ơn thêm phước
Nhánh trúc gửi cho nghĩa rót tài
Mấy lúc bâng quơ thèm ước bạn
Đôi khi thơ thẩn khát mơ ai
Cuộc tình chưa trọn còn bôn hải
Nói đến sầu vương lại vướng hoài

clttq
2/7/2011

caoletrantranquoc
03-07-2011, 04:44 PM
EM ƠI....

Người đi một bước qua cầu
Cầu bao nhiêu nhịp ta sầu bấy nhiêu
Chân trời ngân khúc nhạc chiều
Thẳm sâu lòng muốn đốt thiêu ân nồng

Trót là một kẻ long đong
Vận vào duyên số trôi dòng thời gian
Em còn đó bóng chưa tan
Sao nao lòng quá, hoang tàn tình ta

Em xa, xa thật là xa
Bên bờ có chuyến thuyền ra khơi rồi
Biết chăng có kẻ chưa nguôi
Mối tình vương vấn bồi hồi nhớ nhung

Ta nhờ mây gió bão bùng
Giúp xoa dịu nỗi đau cùng đáy tim
Em ơi, ly biệt chưa tìm
Sao không nán đợi cánh chim xa về?

Biên cương chiều vắng lê thê
Biết chăng ta vẫn bộn bề nhớ em

caoletrantranquoc
3/7/2011

caoletrantranquoc
03-07-2011, 04:51 PM
Ừ, THÔI…

Ừ thôi, em hãy đi về
Xe hoa đang đợi bộn bề duyên ưa
Ừ thôi ta chỉ kẻ thừa
Vấn vương chi mộng xa xưa mất rồi

Nhớ ngày mộng ước chung đôi
Giờ xa cách hỏi ông trời trách ai
Trách ta phận số miệt mài
Trách vì cuộc sống vẫn dài áo cơm

Chúc em lời chúc thảo thơm
Đong đầy hạnh phúc hoa ươm ngọt ngào
Ừ thôi, em nói câu chào
Cũng là trọn vẹn yêu vào lãng quên

Ừ thôi, tình trót đặt tên
Hãy chôn tận đáy tim yên ngủ vùi
Ừ thôi, em hãy nên vui
Ừ thôi, ta sẽ bùi ngùi riêng ta

caoletrantranquoc
3/7/2011

caoletrantranquoc
04-07-2011, 09:33 PM
TRỞ VỀ....

Trờ về thành phố lệ hoa
Mưa rơi tầm tã gần xa giọt buồn
Trở về dòng kỷ niệm tuôn
Chảy qua ký ức ngọn nguồn trào dâng

Trở về với những bâng khuâng
Mây đan cánh gió, lướt vầng trăng nghiêng
Về giăng hàng phượng ngoan hiền
Hè sang rực rỡ quyến miền nhớ nhung

Trở về...về nhận vô cùng
Gói niềm yêu ghét thả chung con thuyền
Em ơi, trở lại mọi miền
Ủ trong ký ức ưu phiền gọi tên

Trở về giấc ngủ tìm quên
Tìm đâu nguyên vẹn ân duyên thưở nào
Cạn cùng kỷ niệm hanh hao
Từ miền mong nhớ bám vào nhớ mong

caoletrantranquoc
4/6/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-07-2011, 08:03 AM
[QUOTE=vancali96;6936]


http://i55.tinypic.com/2vdm938.jpg


Vắng bóng hồng

Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...

Vancali 7.5.11

Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/61730903-1.jpg



NẾU…!
Nếu lỡ mai kia vắng quý bà
Thì đời như thiếu những cành hoa
Đâu còn hảo hạng câu thơ phú
Cũng hết tuyệt vời khúc nhạc ca
Củi lửa im lìm buồn lắm đó
Chợ đò vắng lặng mệt à nha
Canh dài lạnh lẽo mơ tay gối
Trở giấc cô đơn khổ lắm à…!

Quốc Quyền
06.07.2011


KHỔ....

Sợ quá giấc mơ của mấy bà
Đua đòi sang cả với xa hoa
Vài ngày on ỉ xem hòa tấu
Dăm tháng nỉ non hát nhạc ca
SH phấn son đầy đủ nhá
Dầu thơm quần áo chất cao nha
Nhà hàng mỗi bữa quen ăn uống
Vàng bạc đỏ người chưa chịu à?

clttq
6/7/2011



Kiếp quỳnh hoa

Một kiếp hồng nhan khổ các bà
Ai người thấu hiểu chuyện quỳnh hoa
Đêm về sắc thắm cung trầm bổng
Sáng đến hương tàn nghiệp xướng ca
Cánh trắng ngây thơ tình khổ hạnh
Nhụy vàng tinh khiết nét buồn nha
Cho đời lãng mạn hồn thi sĩ
Sao nở chanh chua ...tội quá à !

Vancali 7.6.11

Chúc qui huynh tỷ luôn an vui ì hì ...




Sư tử còn thua

:):):)





Xin đừng đổ lỗi cho đàn bà



Cũng bởi ai kia đắm nguyệt hoa



Những phút vườn mơ say tiếng phách



Bao giờ bến mộng mết lời ca



Đêm về lặng lẽ im chân nhá



Sáng đến lào khào miệng thét nha



Sư tử còn thua cơn thịnh nộ



Quý ông tìm chỗ nấp luôn à !





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.7.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2011, 12:47 AM
http://cc2.upanh.com/24.696.31811941.Y8Q0/ngaivan.jpg

Ngại

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./

Bùi Thanh Thanh Khiết


VẪN

Thu đã về đau những nhánh cây
Dỗi hờn lữ thứ đổi thay đầy
Mây bay hỏi liễu còn mơ dáng?
Gió thổi bảo trăng đã mộng gầy
Xao xác niềm tin nghe mặn đắng
Thững thờ thương nhớ nỗi chua cay
Cung đàn dẫu lỗi hay sai nhịp
Mưa nắng theo về vẫn mãi say

clttq
7/7/2011


Sợ

Ngán cảnh rừng thu trụi gốc cây
Mưa rơi xói mộ xác ve đầy
Chao nghiêng lá rụng hoe tròng mắt
Cuốn rối sương giăng buốt đỉnh mày
Cỏ khóc xanh xao tìm rễ mọc
Hoa buồn ủ rũ muốn chồi thay
Bâng quơ gọi nắng về mau sưởi
Để ấm con tim rỉ máu này

H & C

SAY

Cái nắng đầu mùa nám ngọn cây
Hề về ra rả ve kêu đầy
Hàng dương lặng lẽ chờ hoa trắng
Gốc phượng buồn tênh nhớ bóng gầy
Khói bếp mơ màng tô ánh nhạt
Mây chiều vương vấn điểm mắt cay
Hoàng hôn nán lại trông tà áo
Hư ảo chân trời nghiêng ngả say

Quốc Quyền





Hết muốn say





Chiều xuống mưa về nép bóng cây



Mây vương gió cuốn lá rơi đầy



Cành nghiêng bỡ ngỡ che thân nhỏ



Nhánh ngả bâng khuâng phủ dáng gầy



Bỗng phút mơ tan lòng mãi xót



Qua thời mộng lạc mắt còn cay



Xuân về nắng mặn lòng hờ hững



Chết lịm niềm tin hết muốn say!





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.7.2011

caoletrantranquoc
08-07-2011, 11:11 AM
CẮT....

Vắt cho hết chút gì còn sót lại
Rũ cho đời một phút cuối rồi thôi !
Đập cho tan cái ảo ảnh xa vời
Phá cho nát cái ngọt ngào cằn cỗi

Ta kiệt quệ với trái tim mệt mỏi
Xin trầm mình vào cõi bình yên
Vạch vòi chi với hai chữ niềm tin
Đong cho đầy một bồ đắng ngắt

Xem ra vị đời cứ chua, cay, mặn, chát
Thú vị hơn những ngọt nhạt môi mềm
Trăn trở chi cho còm cõi sương đêm
Mai thức dậy cứ khoác vào: Mặt nạ !

Đời còn vui, với đẩy đưa man trá
Sống cợt đùa, với cốt cách gian ngoa
Phô bày đi, xa xỉ chốn phồn hoa
Sạch sành sanh tung hê...!cười ha hả...!!!

Hoa Dại


Đừng...

Xin hãy để ân tình còn ở lại
Dẫu lạnh lùng, hờ hững ...phải vậy thôi
Đừng đập, rũ, vắt, phá vợi vời
Đau đớn lắm sẽ cho đời già cỗi

Xin đốt lên lửa lòng xua đau mỏi
Đôi vai gầy.. đâu đó...khát tim yên
Đuổi xua đi những xao động yêu, tin
Và đón nhận chữ thâm tình ...lỡ ngắt

Cuộc đời đủ vị mùi gieo đắng chát
Vẫn cần cho lẽ sống với cứng, mềm
Nếu không thì tượng đá giữa màn đêm
Không cảm xúc, gọi vào thêm: Mặt Nạ

Xin giữ lòng ấm nồng trong gian trá
Con tim yêu còn xa lắm lời ngoa
Hạnh phúc về cảm xúc thăng hoa
Và giữa Hạ... gió Đông về hê hả...

clttq
8/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-07-2011, 07:18 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg

ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc



Đợi

Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011

cobengangtang
13-07-2011, 07:31 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg


ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011




MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011

Nguyên Hoang
13-07-2011, 07:59 PM
[QUOTE=cobengangtang;8209]
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg


ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011



NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11

Quốc Quyền
13-07-2011, 08:31 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg


ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011



NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11



HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011

caoletrantranquoc
13-07-2011, 09:31 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg


ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011



NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11



HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011


Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





XUA BÓNG CÔI

Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi

clttq
13/7/2011

caoletrantranquoc
14-07-2011, 09:43 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg


ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011



NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11



HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011





XUA BÓNG CÔI

Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi

clttq
13/7/2011

[/COLOR][/B]


Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011



[/CENTER]





HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011


BỌT BÈO

Chan chứa nỗi lòng đã gọi côi
Niềm riêng khoắc khoải ngụ ngàn trôi
Bao la mây gió còn đưa tới
Phận bọt bèo ôm đến mãi rồi

clttq
14/7/2011[/CENTER]

caoletrantranquoc
14-07-2011, 10:02 AM
http://cC8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011

caoletrantranquoc
14-07-2011, 10:14 AM
TIỂN ĐƯA




Thuyền ai rời bến qua sông rồi,
Còn lại mình ta ngắm bóng trôi,
Nghe đời tàn mộng chênh chao quá,
Tiển giọt tình đi chợt cút côi?
Út xe ôm





XUA BÓNG CÔI

Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi

clttq
13/7/2011





TÌNH LỠ

Thiếu tình trời đất cũng đơn côi,
Để mặc thời gian mãi cuốn trôi,
Cứ tiếc cứ thương về kỹ vãng.
Dù biết người ta đã phụ rồi!
Út xe ôm





AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011





PHỤC TÀI BẠN THƠ

Vần ôi ba chữ côi, trôi, rồi
Cứ thế đua tài bạn lướt trôi
Nhức óc nghĩ suy tôi bới mãi
Không ra. Tự biết sức mình côi

Táo Đồng





" PHỤC TÀI BẠN THƠ "

Tớ cũng như ĐỒNG, cái vận CÔI
Nghĩ hoài mà cũng chẳng ra thôi
Nên không léng phéng vào đây được
Khó thế ... mình về nhé ĐỒNG ôi ...!

Thanh Ha




Xin chớ





Táo lớn lôi tai táo bé rồi



Xin đừng quá giận thả sông trôi



Có nghe cái chuyện Hình và bóng



Rồi sống một đời phận cút côi





Hi…hi…



Thanh Khiết




KHÔNG ĐỢI

Mong mỏi tin yêu hãy lắng côi
Cho mơ thêm mộng điểm hoa trôi
Biết là dâu bể đời không đợi
Nên bước đi xa một lối rồi

clttq
14/7/2011

caoletrantranquoc
14-07-2011, 11:34 AM
http://cC2.upanh.com/24.984.32108661.8oM0/1tim.jpg

TÌM....

Bước chân về lại bến sông
Lặng thưa trống vắng mênh mông con đò
Quạnh hiu không một tiếng hò
Ngác ngơ nặng trĩu cánh cò buồn khơi
Tóc bay chiều phủ xa thời
Mặn mà giọt lệ khóc đời hết chưa?

caoletrantranquoc
14/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-07-2011, 10:27 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011




Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011







HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011



AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011




Thuyền mơ


Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011

lethutrang
15-07-2011, 03:18 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011




Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011







HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011



AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011




Thuyền mơ


Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011




TIM CÔI

Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!

Quốc Quyền
15.07.2011



XA RỒI

Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi

lethutrang
15/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2011, 08:40 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011

lethutrang
16-07-2011, 09:52 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:27 AM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền



ĐÒ TRĂNG




Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011





CHẲNG CÔI




Thuyền về bến cũ đã lâu rồi



Thả cánh lục bình cho nhẹ trôi



Bao nhiêu sầu muộn theo dòng chảy



Ta đã bên nhau bóng chẳng côi!





BXP 17.07.2011




TRĂNG




Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





CHẲNG THỂ CÔI





Từ thuở hồng hoang vẫn thế rồi



Bồng bềnh trăng khuyết mảnh thuyền trôi



Tình Thu một khối còn mang nặng



Vẫn ấm tim hồng chẳng thể côi!





BXP 17.07.2011





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi



Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011





ĐƠN CÔI





Sông Ngân Ngưu - Chức gặp nhau rồi



Mừng, hận, tủi, hờn để lệ trôi



Gặp đấy...rồi ra...xa cách đấy!



Một năm đằng đẵng phận đơn côi!





BXP 17.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:29 AM
Nguyên văn bởi cobengangtang
MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011





XÓT CÔI!




Nếu thật tình xưa đã hết rồi



Thì đem nỗi nhớ để buông trôi!



Can chi mí mắt còn vương lệ



Đau đáu giọt sầu nỗi xót côi?





BXP 17.07.2011





NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11





ĐÂU CÓ CÔI?





Một nửa vành trăng đã xẻ rồi



Mặc cho ngày tháng cứ dần trôi



Thơ ngây ấp ủ trong hy vọng



Gối chiếc nhưng tình đâu có côi?





BXP 17.07.2011




HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011





HẾT LO CÔI

Vui quá, em nay trở lại rồi



Bao nhiêu sầu muộn để buông trôi



Bên nhau hạnh phúc ta gìn giữ



Đừng để chim non phải chịu côi!





BXP 17.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:31 AM
N. V bởi Bùi Thanh thanh Khiết



CÓ PHẢI?





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi



Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011





TRÁI TIM HOÀ NHỊP





Yêu nhau tim ấm chẳng hề côi



Mặc thác vô thường nó cứ trôi



Một cánh chim xa rồi trở lại



Trái tim hoà nhịp đập chung rồi!

BXP 17.07.2011




HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011




ĐỦ RỒI




Có Cuội bóng đa Hằng chẳng côi



Thuyền tình nhẹ lướt dòng Ngân trôi



Thiên thu một mối tình son sắt



Có Cuội, có Nga....thế đủ rồi!





BXP 17.07.2011




AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011





SẦU THƯƠNG TỰ HẾT





Chẳng có ai mua kết bán côi



Thuyền tình xin chớ để buông trôi



Trái tim hãy để cho hoà hợp



Thì mọi sầu thương tự hết rồi!





BXP 17.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:33 AM
Ng. văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
THUYỀN MƠ

Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011





THẢ NEO RỒI





Trái tim nồng cháy chẳng đơn côi



Mây lạnh hững hờ cho nó trôi



Gió vẫn ấp iu niềm khát vọng



Thuyền tình cập bến thả neo rồi!





BXP 17.07.2011





TIM CÔI

Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!

Quốc Quyền
15.07.2011





GẶP NHAU




Tình nồng, duyên thắm chẳng đơn côi



Mặc thác vô thường cứ cuộn trôi
Lửa trái tim đốt trời cách biệt



Hữu duyên thiên lý gặp nhau rồi!





BXP 17.07.2011




XA RỒI

Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi

lethutrang
15/7/2011





LẠI CHÁY BỎNG RỒI!





Dẫu ở phương trời tim chẳng côi



Dòng tương gợn sóng cứ êm trôi



Thuyền tình cập bến neo bờ mộng



Gắn chặt đôi môi cháy bỏng rồi!





BXP 17.07.2011

caoletrantranquoc
17-07-2011, 02:33 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

NGẠI..

Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .

nguyênhoang
07.17.11

VỤNG VƠI

Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi

clttq
17/7/2011

lethutrang
17-07-2011, 05:53 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

NGẠI..

Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .

nguyênhoang
07.17.11

VỤNG VƠI

Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi

clttq
17/7/2011


TRÁCH GIÓ VƠI

Người tặng tình yêu...hứa chẳng phơi
Nhưng nay xa bỏ...bảo thôi dời
Hỏi tình chung thủy... làm sao tới
Khi ném quăng rồi....trách gió vơi

lethutrang
17/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-07-2011, 10:14 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

NGẠI..

Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .

nguyênhoang
07.17.11

VỤNG VƠI

Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi

clttq
17/7/2011


TRÁCH GIÓ VƠI

Người tặng tình yêu...hứa chẳng phơi
Nhưng nay xa bỏ...bảo thôi dời
Hỏi tình chung thủy... làm sao tới
Khi ném quăng rồi....trách gió vơi

lethutrang
17/7/2011




Diều bay


Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-07-2011, 08:50 PM
Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011

lethutrang
22-07-2011, 12:16 PM
Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011








NÁT LÒNG

Bóng đổ chiều thu nhạt ánh hồng
Gió đông lạnh lẽo nỗi buồn trông
Lá vàng chiều vắng rơi xao xác
Tặng ngác ngơ về nát cõi lòng

lethutrang
22/7/2011

lethutrang
22-07-2011, 12:36 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết




TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

caoletrantranquoc
22-07-2011, 03:19 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết




TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2011, 10:06 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết





TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011




HỒN THƠ

Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình

QUỐC QUYỀN




Dại.

Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.

nguyên quốc

MUỘN...

Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình

clttq
22/7/2011




BÉN THƠ


Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan




VÌ SAO?

Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.

Quốc Quyền


Xem bói

Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010

caoletrantranquoc
29-07-2011, 10:49 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/HoaMai.jpg?t=1311951577

http://cC7.upanh.com/25.744.32914766.uXB0/3hoatham.jpg

HOÀI NIỆM

Thu sang lại nhớ ... nhớ tình em
Trăng sáng gợi thơ ... thơ nặng thêm
Năm tháng vút nhanh ... nhanh chớp mắt
Diết da hoài niệm thức thâu đêm

PMĐ

Nguyên Hoang
29-07-2011, 11:54 PM
[CENTER]http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/HoaMai.jpg?t=1311951577

http://cC7.upanh.com/25.744.32914766.uXB0/3hoatham.jpg

http://cC8.upanh.com/25.744.32914997.T70/2nguyenhoang.jpg

http://cC1.upanh.com/25.744.32915120.YzI0/2trontinh.gif

cobengangtang
01-08-2011, 12:06 PM
Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011








DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011

caoletrantranquoc
01-08-2011, 06:47 PM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011




HÃY LÀ CÁNH ÉN

Ừ thì màu nắng đã thêm hồng
Cô bé theo chồng ta ngóng trông
Nếu những ước mơ tan giấc mộng
Hãy là cánh én của xuân lòng

clttq
1/8/2011

cobengangtang
02-08-2011, 09:55 AM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011




HÃY LÀ CÁNH ÉN

Ừ thì màu nắng đã thêm hồng
Cô bé theo chồng ta ngóng trông
Nếu những ước mơ tan giấc mộng
Hãy là cánh én của xuân lòng

clttq
1/8/2011



KI BO

Nói cưới sao không gửi thiệp hồng?
Nhưng mà dẫu gửi … cũng không trông!
Bởi xem chả lẽ không đi dự
Nếu dự? Phong bao … xát muối lòng!

Táo Đồng

XIN THÔNG CẢM

Nhà nghèo không thiệp đỏ hay hồng
Chỉ có nỗi sầu để vọng trông
Chân bước hoài mơ thi phú cũ
Mặn rơi nước mắt nuốt vào lòng

cobengangtang
2/8/2011

Nguyên Hoang
03-08-2011, 04:56 AM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011




HÃY LÀ CÁNH ÉN

Ừ thì màu nắng đã thêm hồng
Cô bé theo chồng ta ngóng trông
Nếu những ước mơ tan giấc mộng
Hãy là cánh én của xuân lòng

clttq
1/8/2011



KI BO

Nói cưới sao không gửi thiệp hồng?
Nhưng mà dẫu gửi … cũng không trông!
Bởi xem chả lẽ không đi dự
Nếu dự? Phong bao … xát muối lòng!

Táo Đồng

XIN THÔNG CẢM

Nhà nghèo không thiệp đỏ hay hồng
Chỉ có nỗi sầu để vọng trông
Chân bước hoài mơ thi phú cũ
Mặn rơi nước mắt nuốt vào lòng

cobengangtang
2/8/2011


THẸN..

Đừng vội gọi Em, thấy bóng hồng.
Cái tình xóm net, nhấp nha trông.
Kẻ già người trẻ, nghiệm mà ngượng?
Dù biết là thơ, vẫn thẹn lòng!

nguyênhoang
08.02.11

caoletrantranquoc
04-08-2011, 08:11 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ
Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2011, 08:34 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011

caoletrantranquoc
04-08-2011, 08:59 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011




NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2011, 06:42 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011

caoletrantranquoc
04-08-2011, 07:21 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011

caoletrantranquoc
04-08-2011, 07:57 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011

caoletrantranquoc
04-08-2011, 09:47 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011

NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.

VỀ MIỀN TRUNG

NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2011, 09:51 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011


HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011


NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.



VỀ MIỀN TRUNG



NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011




Xa ngái

Ai nối vần thơ tận núi ngàn
Đường trường xa ngái lắm đèo ngang
Bước chân công tử làm sao tới
Để đắm rừng thu trải lá vàng

Bùi Thanh Thanh Khiết
4.8.2011

caoletrantranquoc
04-08-2011, 10:29 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011


HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011


NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.



VỀ MIỀN TRUNG



NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011




Xa ngái

Ai nối vần thơ tận núi ngàn
Đường trường xa ngái lắm đèo ngang
Bước chân công tử làm sao tới
Để đắm rừng thu trải lá vàng

Bùi Thanh Thanh Khiết
4.8.2011

KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi ai mua tặng mấy ngàn
Thơ mình mới viết đọc nghe ngang
Mong sao có kẻ thương tình ngó
Ối quý còn hơn vớ phải vàng !
Hihi
Quốc Quyền


VÀNG

Tự nhiên khuyến mãi chỉ vài ngàn
Lại vẽ vời thêm mấy chữ ngang
Ừ, điểm vào đi cho đẹp ý
Ta hòa thơ ngỡ nhặt thêm vàng

clttq
4/8/2011

caoletrantranquoc
04-08-2011, 10:54 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011


HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011


NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.



VỀ MIỀN TRUNG



NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011




Xa ngái

Ai nối vần thơ tận núi ngàn
Đường trường xa ngái lắm đèo ngang
Bước chân công tử làm sao tới
Để đắm rừng thu trải lá vàng

Bùi Thanh Thanh Khiết
4.8.2011

KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi ai mua tặng mấy ngàn
Thơ mình mới viết đọc nghe ngang
Mong sao có kẻ thương tình ngó
Ối quý còn hơn vớ phải vàng !
Hihi
Quốc Quyền


VÀNG

Tự nhiên khuyến mãi chỉ vài ngàn
Lại vẽ vời thêm mấy chữ ngang
Ừ, điểm vào đi cho đẹp ý
Ta hòa thơ ngỡ nhặt thêm vàng

clttq
4/8/2011

LẠ

Quảng cáo như ri tốn ít ngàn
Người ham của lạ họ mua ngang
Phen này mấy chốc tiền như nước
Chẳng biết xài đâu lại sắm vàng
Hihi

Quốc Quyến


XẾP THƠ

Nói thế làm sao kiếm được ngàn
Bảy ba năm nữa mới là ngang
Còn giờ hãy xếp thơ ngay ngắn
Mai mốt tiếng tăm sẽ nhặt vàng

clttq
4/8/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-08-2011, 01:31 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12873#post12873)





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011



HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011

Tiếc?

Lần tìm hàng mã sắm tiền vàng
Về đốt tiễn đưa tình trái ngang
Gío thổi khói tàn mù mịt mắt
Đau đầu,xót dạ,tiếc dăm ngàn

NQ

Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

caoletrantranquoc
05-08-2011, 01:59 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12873#post12873)





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011



HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011

Tiếc?

Lần tìm hàng mã sắm tiền vàng
Về đốt tiễn đưa tình trái ngang
Gío thổi khói tàn mù mịt mắt
Đau đầu,xót dạ,tiếc dăm ngàn

NQ

Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-08-2011, 07:12 PM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

caoletrantranquoc
05-08-2011, 09:33 PM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011




HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011

Quốc Quyền
05-08-2011, 10:30 PM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011




HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền

caoletrantranquoc
05-08-2011, 10:38 PM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011




HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-08-2011, 08:05 AM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011


HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bạn vàng

Những đã coi nhau như bạn vàng
Nói lời tính toán nghe mà ngang
Thi nhân tình nghĩa coi trên hết
Không trả chẳng sao chuyện mấy ngàn

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

Quốc Quyền
06-08-2011, 08:31 AM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011


HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bạn vàng

Những đã coi nhau như bạn vàng
Nói lời tính toán nghe mà ngang
Thi nhân tình nghĩa coi trên hết
Không trả chẳng sao chuyện mấy ngàn

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

LÂU DÀI

Biết rằng tình cảm quý hơn vàng
Tiền bạc vay rồi tính phải ngang
lòng tốt bạn bè không lợi dụng
Lần sau mới mượn được đôi ngàn (USD)

Hi...hi
Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-08-2011, 04:16 PM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011


HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bạn vàng

Những đã coi nhau như bạn vàng
Nói lời tính toán nghe mà ngang
Thi nhân tình nghĩa coi trên hết
Không trả chẳng sao chuyện mấy ngàn

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

LÂU DÀI

Biết rằng tình cảm quý hơn vàng
Tiền bạc vay rồi tính phải ngang
lòng tốt bạn bè không lợi dụng
Lần sau mới mượn được đôi ngàn (USD)

Hi...hi
Quốc Quyền


Cùng ngang

Thu nhớ một hôm dưới nắng vàng
Chúng mình vĩnh biệt bởi cùng ngang
Anh buồn thả bước miền duyên hải
Em đến chùa tu mãi thượng ngàn

Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

caoletrantranquoc
06-08-2011, 04:42 PM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011


HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bạn vàng

Những đã coi nhau như bạn vàng
Nói lời tính toán nghe mà ngang
Thi nhân tình nghĩa coi trên hết
Không trả chẳng sao chuyện mấy ngàn

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

LÂU DÀI

Biết rằng tình cảm quý hơn vàng
Tiền bạc vay rồi tính phải ngang
lòng tốt bạn bè không lợi dụng
Lần sau mới mượn được đôi ngàn (USD)

Hi...hi
Quốc Quyền


Cùng ngang

Thu nhớ một hôm dưới nắng vàng
Chúng mình vĩnh biệt bởi cùng ngang
Anh buồn thả bước miền duyên hải
Em đến chùa tu mãi thượng ngàn

Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011


MÀU

Tình yêu cho đỏ hay màu vàng ?
Khi những ưu tư đen quét ngang
Chờ đợi người ta đời trở tím
Và duyên xanh biển hóa nâu ngàn

clttq
6.8.2011

Nguyên Hoang
06-08-2011, 05:54 PM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011

NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.

VỀ MIỀN TRUNG

NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011

ĐIỀU SÂU THẲM.

Một sáng mùa Xuân, lá bỗng vàng!
Một bài thơ họa, vỡ tình ngang?
Buồng tim chua xót hồn chao đảo.
Ai bảo yêi chi, khổ ngút ngàn?

nguyênhoang
08.05.11

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-08-2011, 07:04 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết





PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

Quốc Quyền
07-08-2011, 10:08 PM
(http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13493#post13493)
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết





PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
08-08-2011, 06:58 AM
(http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13493#post13493)
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết





PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-08-2011, 09:55 AM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết




PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

Quốc Quyền
08-08-2011, 11:10 AM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết




PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền

lethutrang
08-08-2011, 11:20 AM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết




PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011

cobengangtang
08-08-2011, 02:19 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết


PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

caoletrantranquoc
08-08-2011, 02:33 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết


PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

Quốc Quyền
08-08-2011, 03:02 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết


PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-08-2011, 03:12 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đào Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ào
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

lethutrang
08-08-2011, 05:03 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Quốc Quyền
08-08-2011, 09:59 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-08-2011, 10:07 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền

Em vẽ

Màu này hy vọng vẽ xanh dương
Mái tóc bồng bềnh thoang thoảng hương
Lấp lánh tia nhìn …đây ánh mắt
Hình anh hiện hữu ngọt niềm thương

Bùi Thanh thanh Khiết
9.8.2011

Quốc Quyền
09-08-2011, 10:20 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền


Em vẽ

Màu này hy vọng vẽ xanh dương
Mái tóc bồng bềnh thoang thoảng hương
Lấp lánh tia nhìn …đây ánh mắt
Hình anh hiện hữu ngọt niềm thương

Bùi Thanh thanh Khiết
9.8.2011


ĐỢI

Mây chiều thấp thoáng trên đồi dương
Gió thoảng mơ hồ man mác hương
Đợi dáng ai về ngang lối nhỏ
Mà lòng xao xuyến cả trời thương!

Quốc Quyền

cobengangtang
10-08-2011, 11:29 PM
Đêm nay





Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang

caoletrantranquoc
10-08-2011, 11:44 PM
Đêm nay





Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

lethutrang
11-08-2011, 01:24 AM
Đêm nay





Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

CHOEM..

Điểm hẹn mai về, đã cho nơi.
Miền xa giữ nỗi nhớ, không vơi!
Yêu thương, hạnh phúc cùng đưa đến.
Tay đón mùa xuân, hứng mộng rơi.

nguyênhoang
08.1011

CHUNG MỘNG.

Dù cho ẩn trốn, tận cùn nơi.
Ta vẫn tìm nhau, tỏ khỏa vơi.
Một tấm chân tình chẳng nhả cợt.
Niềm tin bám bước mãi không rơi.

nguyênhoang
08.10.11

GIỮ

Ngồn ngộn ân tình cất một nơi
Để dành xoa dịu nỗi đau... vơi
Ai cười xin nhận trò hề vậy
Cố giữ riêng mình, không đánh rơi

lethutrang
11.8.2011

cobengangtang
11-08-2011, 10:42 AM
Đêm nay


[/CENTER]


Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

CHOEM..

Điểm hẹn mai về, đã cho nơi.
Miền xa giữ nỗi nhớ, không vơi!
Yêu thương, hạnh phúc cùng đưa đến.
Tay đón mùa xuân, hứng mộng rơi.

nguyênhoang
08.1011

CHUNG MỘNG.

Dù cho ẩn trốn, tận cùn nơi.
Ta vẫn tìm nhau, tỏ khỏa vơi.
Một tấm chân tình chẳng nhả cợt.
Niềm tin bám bước mãi không rơi.

nguyênhoang
08.10.11

GIỮ

Ngồn ngộn ân tình cất một nơi
Để dành xoa dịu nỗi đau... vơi
Ai cười xin nhận trò hề vậy
Cố giữ riêng mình, không đánh rơi

lethutrang
11.8.2011


SAO ĐÀNH..

Xuân mang nồng thắm đến muôn nơi.
Khoát khỏa niềm riêng, đã được vơi.
Đưa chuyển tin yêu nhiều quá vậy.
Vô tình chẳng giữ, để tan rơi.

nguyênhoang
08.11.11


VÔ TÌNH RƠI

Vô tình không giữ ...dẫu tìm nơi
Một tấm tình chân đã bị vơi
Nuối tiếc tháng ngày chan hạnh phúc
Bây giờ tất cả gọi vào rơi

cobengangtang

Quốc Quyền
11-08-2011, 11:30 AM
Đêm nay


[/CENTER]


Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

CHOEM..

Điểm hẹn mai về, đã cho nơi.
Miền xa giữ nỗi nhớ, không vơi!
Yêu thương, hạnh phúc cùng đưa đến.
Tay đón mùa xuân, hứng mộng rơi.

nguyênhoang
08.1011

CHUNG MỘNG.

Dù cho ẩn trốn, tận cùn nơi.
Ta vẫn tìm nhau, tỏ khỏa vơi.
Một tấm chân tình chẳng nhả cợt.
Niềm tin bám bước mãi không rơi.

nguyênhoang
08.10.11

GIỮ

Ngồn ngộn ân tình cất một nơi
Để dành xoa dịu nỗi đau... vơi
Ai cười xin nhận trò hề vậy
Cố giữ riêng mình, không đánh rơi

lethutrang
11.8.2011


SAO ĐÀNH..

Xuân mang nồng thắm đến muôn nơi.
Khoát khỏa niềm riêng, đã được vơi.
Đưa chuyển tin yêu nhiều quá vậy.
Vô tình chẳng giữ, để tan rơi.

nguyênhoang
08.11.11


VÔ TÌNH RƠI

Vô tình không giữ ...dẫu tìm nơi
Một tấm tình chân đã bị vơi
Nuối tiếc tháng ngày chan hạnh phúc
Bây giờ tất cả gọi vào rơi

cobengangtang
góp vào một bài nhé



HỨA

Mai này hai đứa có hai nơi
Mãi mãi hương tình không thể vơi
Anh nguyện suốt đời yêu ấy mãi
Nhưng cầm không được sẽ cho rơi

Hi…hi
Quốc Quyền

caoletrantranquoc
11-08-2011, 12:38 PM
Đêm nay





Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

CHOEM..

Điểm hẹn mai về, đã cho nơi.
Miền xa giữ nỗi nhớ, không vơi!
Yêu thương, hạnh phúc cùng đưa đến.
Tay đón mùa xuân, hứng mộng rơi.

nguyênhoang
08.1011

CHUNG MỘNG.

Dù cho ẩn trốn, tận cùn nơi.
Ta vẫn tìm nhau, tỏ khỏa vơi.
Một tấm chân tình chẳng nhả cợt.
Niềm tin bám bước mãi không rơi.

nguyênhoang
08.10.11

GIỮ

Ngồn ngộn ân tình cất một nơi
Để dành xoa dịu nỗi đau... vơi
Ai cười xin nhận trò hề vậy
Cố giữ riêng mình, không đánh rơi

lethutrang
11.8.2011


SAO ĐÀNH..

Xuân mang nồng thắm đến muôn nơi.
Khoát khỏa niềm riêng, đã được vơi.
Đưa chuyển tin yêu nhiều quá vậy.
Vô tình chẳng giữ, để tan rơi.

nguyênhoang
08.11.11


VÔ TÌNH RƠI

Vô tình không giữ ...dẫu tìm nơi
Một tấm tình chân đã bị vơi
Nuối tiếc tháng ngày chan hạnh phúc
Bây giờ tất cả gọi vào rơi

cobengangtang
góp vào một bài nhé



HỨA

Mai này hai đứa có hai nơi
Mãi mãi hương tình không thể vơi
Anh nguyện suốt đời yêu ấy mãi
Nhưng cầm không được sẽ cho rơi

Hi…hi
Quốc Quyền


XA ...

Gối chiếc chăn đơn đẩy đôi nơi
Chia tay từ tạ nhớ phai vơi
Trời cho ly biệt còn chi nữa
Gió cuốn đi rồi, môi mắt rơi

clttq

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-08-2011, 01:47 PM
Đêm nay





Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

CHOEM..

Điểm hẹn mai về, đã cho nơi.
Miền xa giữ nỗi nhớ, không vơi!
Yêu thương, hạnh phúc cùng đưa đến.
Tay đón mùa xuân, hứng mộng rơi.

nguyênhoang
08.1011

CHUNG MỘNG.

Dù cho ẩn trốn, tận cùn nơi.
Ta vẫn tìm nhau, tỏ khỏa vơi.
Một tấm chân tình chẳng nhả cợt.
Niềm tin bám bước mãi không rơi.

nguyênhoang
08.10.11

GIỮ

Ngồn ngộn ân tình cất một nơi
Để dành xoa dịu nỗi đau... vơi
Ai cười xin nhận trò hề vậy
Cố giữ riêng mình, không đánh rơi

lethutrang
11.8.2011


SAO ĐÀNH..

Xuân mang nồng thắm đến muôn nơi.
Khoát khỏa niềm riêng, đã được vơi.
Đưa chuyển tin yêu nhiều quá vậy.
Vô tình chẳng giữ, để tan rơi.

nguyênhoang
08.11.11


VÔ TÌNH RƠI

Vô tình không giữ ...dẫu tìm nơi
Một tấm tình chân đã bị vơi
Nuối tiếc tháng ngày chan hạnh phúc
Bây giờ tất cả gọi vào rơi

cobengangtang
góp vào một bài nhé



HỨA

Mai này hai đứa có hai nơi
Mãi mãi hương tình không thể vơi
Anh nguyện suốt đời yêu ấy mãi
Nhưng cầm không được sẽ cho rơi

Hi…hi
Quốc Quyền


XA ...

Gối chiếc chăn đơn đẩy đôi nơi
Chia tay từ tạ nhớ phai vơi
Trời cho ly biệt còn chi nữa
Gió cuốn đi rồi, môi mắt rơi

clttq




Chớ quậy nhé !!!





Tình yêu sáng đẹp để cho rơi



Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi



Ngọc có trong tay không biết giữ



Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi





Hi…hi…





Bùi Thanh thanh Khiết

Quốc Quyền
11-08-2011, 06:39 PM
TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
11-08-2011, 08:49 PM
Nguyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền

lethutrang
11-08-2011, 09:48 PM
Nguyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền



TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị


MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

Quốc Quyền
12-08-2011, 11:19 AM
Nguyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền



TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị


MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riêng năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
12-08-2011, 11:23 AM
GỬI ÚT

có những lúc quay về thời niên thiếu
tìm vô tư trong vũ điệu hồn nhiên
Kiếm ngây thơ với má lúm đồng tiền
say giấc mộng ưu phiền xin rũ sạch

Chào anh út, một cuốc xe thật oách
Mời cùng tôi trở lại mạch thơ hoà
Gửi vần từ thêu dệt những lời ca
Quên hiện tại đang cố là cay đắng

Mời cạn chén vệ đường ta ngắm nắng
mặc người qua kẻ lại ngó nhìn ta
Vì thơ ca thi phú chỉ nở hoa
trong lòng kẻ không bàn qua cơm áo

mời hãy tỏ từng lời thơ cao ngạo
ta chung nhau thêu cuộc sống đạo đời
mấy mươi năm nay tóc đã nhuốm rồi
ta còn lại những gì...anh út nhỉ ?

dnx

caoletrantranquoc
12-08-2011, 11:36 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền



TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị


MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

cobengangtang
12-08-2011, 12:14 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền



TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị


MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-08-2011, 10:10 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan


ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011

Quốc Quyền
13-08-2011, 07:50 AM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-08-2011, 10:34 AM
Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT


Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu

Bùi Thanh Thanh Khiết

Quốc Quyền
13-08-2011, 11:03 AM
Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT


Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu

Bùi Thanh Thanh Khiết


Đông về xơ xác hàng cây
Chiều khơi cơn gió hao gầy dáng em
Hoàng hôn mơn suối tóc mềm
Thương ai anh nhớ những đêm thu tàn

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
13-08-2011, 12:47 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi
clttq

lethutrang
13-08-2011, 02:32 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang

caoletrantranquoc
13-08-2011, 02:53 PM
MƠ ƠI, MƠ VẪN KHÔNG THỪA

Biết là rồi sẽ ra đi
ta về ôm lấy tình si riêng mình
chúc ai đẹp mãi ân tình
và duyên giai ngẫu lung linh ánh màu
ta còn muôn nẻo thương đau
đem về gói kỹ cất vào đáy tim
ta còn hình ảnh cánh chim
liệng chao trời rộng mộng tìm nghĩa nhân
mùa xuân như đã phai dần
đào dưng kém sắc mai phần nhạt thêm
bây giờ ngày cũng như đêm
chỉ ta lặng lẽ bên thềm nhớ ai
trên trời biết có thiên thai
ta mơ chạm đến vóc hài người xưa
mơ ơi...mơ vẫn không thừa ...

clttq

caoletrantranquoc
13-08-2011, 03:22 PM
THU VỀ

có ai biết thu đang về tới
xua hè đi, cùng với mưa dầm
Thổi nhành cây thấm đẫm tình câm
đẩy bão nổi âm thầm sống lại
mưa rớt rơi nghe cay đắng mãi
Gió muộn sầu gió trải niềm thương
ai về cho nỗi nhớ thêm vương
và đau xót rộng đường khổ ải
xin chút thôi mùa thu tê tái
mơn, dịu, xoa...lòng dại ngây khờ
tỉnh giấc cho...còn thấy là mơ
vì ảo ảnh chực chờ che khuất
Xin chút thôi mùa sang rất thật
đừng mênh mang, hiu hắt ngang trời
cho hồn ta không mãi chơi vơi
lòng mặc niệm tình đời xa mất
trời về thu...nghe cay trong mắt

clttq

miendong75
13-08-2011, 05:22 PM
Bài đăng thứ 1000 của caoletrantranquoc:
Tập cổ đường thi – No= 694 - hồi 02:15PM 13-8-2011



....

Ừ NHỈ

Mấy bữa Van đi...có mấy bài
Sao lâu không thấy để thơ phai
Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
Đâu có lúc xa...bởi họa tài
Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
Vần từ nhảy múa ở nhành mai
Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
Mau xướng lên nào để kết tay

clttq

CHÚC MỪNG "TRI KỶ"

Mừng cho thi hữu vượt nghìn bài
“Tri kỷ” tặng phong quả thật oai
Lời chúc nôm na thì sẵn có
Khi khao nhớ gọi Táo lai rai

Táo Đồng

caoletrantranquoc
13-08-2011, 05:27 PM
CHO ANH TRẢ GÓP

Cho anh trả góp cuộc tình nha
Để mắt môi em thấm mặn mà
Ngày cũ sẽ qua nhường mới tới
May nên chiếc áo đẹp tình ca

Cho anh trả góp nhớ mong xa
Kéo những niềm yêu rất thật thà
bởi gió mây là nơi chải chuốt
duyên ưa soi bóng với trăng ngà

Cho anh trả góp một thu qua
dẫu hạ còn treo cánh phượng hoa
Hay đỏ rực trời cùng lá biếc
Anh xua tất cả chẳng lần tha

cho anh trả góp nỗi lòng nha...

clttq

caoletrantranquoc
13-08-2011, 05:36 PM
Bài đăng thứ 1000 của caoletrantranquoc:
Tập cổ đường thi – No= 694 - hồi 02:15PM 13-8-2011



CHÚC MỪNG "TRI KỶ"

Mừng cho thi hữu vượt nghìn bài
“Tri kỷ” tặng phong quả thật oai
Lời chúc nôm na thì sẵn có
Khi khao nhớ gọi Táo lai rai

Táo Đồng


CÁM ƠN

Cám ơn nhà Táo chúc nghìn bài
Thi phú mê say đâu tính oai
Xướng họa vui cùng thi hữu tốt
Xá gì khui rượu rủ lai rai

clttq
Táo Đồng ui, dùng từ khó họa quá.
đành cáo lỗi lập từ vậy. Chúc vui hén..

caoletrantranquoc
13-08-2011, 06:02 PM
XA

Câu chuyện cũ còn không em ơi hỡi
Ngày gặp nhau ta nối sợi tơ lòng
Ánh mây hồng như chứng giám tình trong
Và cơn gió thổi lửa hồng yêu nhớ

Ngày gặp mặt, ta quyện nhau hơi thở
chung hai tim, một nhịp đập dập dồn
kề mắt môi, áp da thịt, cuộn tròn
như thế giới đó chỉ còn lẽ sống

Ân tình cũ bây giờ ta chất đống
nổi lửa lên ...thiêu rụi cả hình hài
đốt hết đi cho nồng ấm tàn phai
vì trời đất đã là hai lối rẻ

Ta quay về, mượn hơi men chia sẻ
Và cuồng quay cùng thế giới cuồng say
Vắng nhau rồi còn ai nữa chung tay
Ta lay lắt, bởi nỗi lòng trống trải

ta bước vào, một ngả đời xa ngái
Đi cô đơn, vô định chỉ một mình
Em có vui...khi sống với người tình
Và hạnh phúc có về đầy mỗi tối

níu mùa sang ta tìm về một lối
có lá rơi...có hoa rụng tàn rồi
Còn ta đây...bao giờ nhớ mới thôi
ngày hôn phối đã xa vời ...mãi mãi

clttq

caoletrantranquoc
13-08-2011, 06:10 PM
TỰ LÒNG

ngày mai trên bước đường xuôi ngược,
tôi biết tìm đâu được ấp yêu,
rồi những đêm trường mưa bóng nước,
có ai thủ thỉ một đôi điều

clttq

Tây Ninh
13-08-2011, 06:48 PM
Bài đăng thứ 1000 của caoletrantranquoc:
Tập cổ đường thi – No= 694 - hồi 02:15PM 13-8-2011



CHÚC MỪNG "TRI KỶ"

Mừng cho thi hữu vượt nghìn bài
“Tri kỷ” tặng phong quả thật oai
Lời chúc nôm na thì sẵn có
Khi khao nhớ gọi Táo lai rai

Táo Đồng


CÁM ƠN

Cám ơn nhà Táo chúc nghìn bài
Thi phú mê say đâu tính oai
Xướng họa vui cùng thi hữu tốt
Xá gì khui rượu rủ lai rai

clttq
Táo Đồng ui, dùng từ khó họa quá.
đành cáo lỗi lập từ vậy. Chúc vui hén..

SAO IM ẮNG THẾ?

Thi hữu bài đăng thứ một nghìn
Rõ ràng con số hiện như in
Tiệc khao chưa có nên im ắng?
Mặc kệ! Tây Ninh vẫn đến … nhìn!?

Tây Ninh


Chúc mừng caoletrantranquoc có bài đăng thứ 1000!

caoletrantranquoc
13-08-2011, 08:16 PM
TÔI BÁN NỖI BUỒN

Tôi bán nỗi buồn ai thích không?
Hãy mua dành dụm gửi mơ hồng
Và đem gói cả vào trong túi
Còn để mai sau mở lại trông

Tôi cuộn nỗi buồn đem bán đi
Còn thêm khuyến mãi chút tình si
Ai mua tôi tặng nhiều niềm nhớ
Và trao chìa khoá mở lòng bi

Tôi bày hết cả nỗi buồn đau
Rao bán tròn yêu đêm thức thao
Ngày lại ngày qua tôi vẫn giữ
Vẹn ngả đường về với lối sau

Hãy theo tôi đến lấy buồn đi
Tôi thấm mưa yêu thấm nhớ vì...
Lỡ mộng rồi mơ nên mới khổ
Nay đành gạt bỏ chẳng buồn chi

clttq

caoletrantranquoc
13-08-2011, 08:25 PM
SAO IM ẮNG THẾ?

Thi hữu bài đăng thứ một nghìn
Rõ ràng con số hiện như in
Tiệc khao chưa có nên im ắng?
Mặc kệ! Tây Ninh vẫn đến … nhìn!?

Tây Ninh


Chúc mừng caoletrantranquoc có bài đăng thứ 1000!



MỜI NHẬU

Tây Ninh rồi sẽ đến tròn nghìn
Thi Hữu hòa thơ yêu dấu in
Vui vẻ có nhiều đâu lặng vắng
Bạn bè mời nhậu ...tự nhiên... nhìn
hén....

clttq

caoletrantranquoc
13-08-2011, 09:10 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

Nguyên Hoang
13-08-2011, 09:11 PM
TỰ LÒNG

ngày mai trên bước đường xuôi ngược,
tôi biết tìm đâu được ấp yêu,
rồi những đêm trường mưa bóng nước,
có ai thủ thỉ một đôi điều

clttq

Thân chào CLTTQ.

MONG CHO.

Thiên trù rồi sẽ cho lời yêu.
Con nước thủy triều dâng kéo xuống.
Chuyển mãi trao ban, không cảm thiếu.
Những gì mơ ước, luôn được điều.

nguyênhoang
08.14.11

-Vài chữ thơ gởi đến thi hữu(quen lâu, mà ít họa, vì bạn thường vui
với thơ đường)
Sẵn hôm nay ghé ngang thấy mọi người chúc mừng có “Danh đạt”1.000 bài thơ góp dạo tại Thi đàn.
NH xin được Chúc Cao Lê Trần Trấn Quốc luôn đưọc nhiều ơn
phúc của tất cả đạo giaáo ban cho. Happy, một nhà thơ sáng tác
không ngưng nghĩ mà thơ đúng nghĩa rất “LÀ HÂY” Good luck!

NH/11

Quốc Quyền
13-08-2011, 09:29 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

VÔ TÌNH

Em đã vô tình để đánh rơi
Tình yêu đẹp nhất ở trên đời
Anh trao ngày ấy giờ đâu nữa
Biết đến bao giờ tiếc nuối vơi

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
13-08-2011, 09:34 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

VÔ TÌNH

Em đã vô tình để đánh rơi
Tình yêu đẹp nhất ở trên đời
Anh trao ngày ấy giờ đâu nữa
Biết đến bao giờ tiếc nuối vơi

Quốc Quyền



HONG PHƠI

Mộng đâu theo được để mà rơi
Chữ nhớ hắt hiu đã gọi đời
Ngày tháng hong khô bao cảm xúc
Còn gì để tiếc với buồn vơi

clttq

Nguyên Hoang
13-08-2011, 09:55 PM
TÔI BÁN NỖI BUỒN

Tôi bán nỗi buồn ai thích không?
Hãy mua dành dụm gửi mơ hồng
Và đem gói cả vào trong túi
Còn để mai sau mở lại trông

Tôi cuộn nỗi buồn đem bán đi
Còn thêm khuyến mãi chút tình si
Ai mua tôi tặng thêm niềm nhớ
Trong đó có nhiều lắm ước mơ

Tôi bày hết cả nỗi buồn đau
Rao bán tròn yêu đêm thức thao
Ngày lại ngày qua tôi vẫn giữ
Vẹn ngả đường về với lối sau

Hãy theo tôi đến lấy buồn đi
Tôi thấm mưa yêu thấm nhớ vì...
Lỡ mộng rồi mơ nên mới khổ
Nay đành gạt bỏ chẳng buồn chi

clttq

NH, gởi vài câu thơ họa với CLTTQ.

VỌNG THAN...

Ai bán nỗi buồn, tôi dám mua?
Vì đời, đã quá nhiều cuộc thua.

Nếu người xúc động, đưa cho không?
Sẽ giư chắt chiu, mãi lữa hồng.
Áp chặt vào tim,là chiếc túi.
Như càn khôn rộng, ngăn người trông!

Trở về sau bước hải hồ đi.
Quay lại bến xưa, hoang dại si.
Tri ngộ năm nào hầu tương nhớ.
Dù có muộn màng, vỡ ước mơ.

Ai cho tuyệt vọng, thấm đòn đau?
Có những đêm dài, mắt láo thao!
Đã thoát đi rồi, sao cố giữ?
Dại khờ cho kiếp, vẹn mai sau.

Vâng, sẽ tiếp ngõ đời, bước đi.
Xem như tình mất, chắc là vì...
Chân tình quá nặng, tự đong khổ?
Nầy chốn phù vân, có sá chi..

nguyênhoang
08.14.11

caoletrantranquoc
14-08-2011, 06:55 AM
NH, gởi vài câu thơ họa với CLTTQ.

VỌNG THAN...

Ai bán nỗi buồn, tôi dám mua?
Vì đời, đã quá nhiều cuộc thua.

Nếu người xúc động, đưa cho không?
Sẽ giư chắt chiu, mãi lữa hồng.
Áp chặt vào tim,là chiếc túi.
Như càn khôn rộng, ngăn người trông!

Trở về sau bước hải hồ đi.
Quay lại bến xưa, hoang dại si.
Tri ngộ năm nào hầu tương nhớ.
Dù có muộn màng, vỡ ước mơ.

Ai cho tuyệt vọng, thấm đòn đau?
Có những đêm dài, mắt láo thao!
Đã thoát đi rồi, sao cố giữ?
Dại khờ cho kiếp, vẹn mai sau.

Vâng, sẽ tiếp ngõ đời, bước đi.
Xem như tình mất, chắc là vì...
Chân tình quá nặng, tự đong khổ?
Nầy chốn phù vân, có sá chi..

nguyênhoang
08.14.11

clttq cám ơn bài họa của thi hữu Nguyên Hoang nhé
Q hẹn sẽ hồi đáp sau hén. chúc NH nhiều sức khỏe, an vui. Thân

clttq

caoletrantranquoc
14-08-2011, 06:56 AM
THÁNG BẢY GIỖ ANH

Tháng bảy lên chùa cúng anh tôi
lần hai giỗ cúng chỉ thế thôi
lâm râm tụng niệm lời kinh nguyện
cầu phước anh lên được cõi trời

Tháng bảy mưa buồn anh bước đi
không lời từ tạ buổi chia ly
anh thầm lặng lẽ buông đời mệt
bởi những ganh đua ghét ghen vì...

tháng bảy này đây anh có vui
hay lòng anh lại khóc bùi ngùi
bạn bè thân hữu không ai nhớ
một kẻ xa xôi ...cõi thế vùi

tháng bảy chạnh lòng nhớ mỏnh manh
buồn cho ngày giỗ đã không thành
mỗi người quan niệm tâm tư khác
nên giỗ không người đến với anh

tháng bảy lên chùa cúng giỗ anh

clttq
14/8/2011

lethutrang
14-08-2011, 03:36 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Bùi Thanh thanh Khiết


Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên

CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

MỘNG RƠI

Đêm ngủ thấy rằng mộng vỡ rơi
Tỉnh ra hồn phách chợt chơi vơi
Nghe sâu trong dạ buồn lây lất
Cảm nhận đời mình chẳng có nơi

lethutrang
14.8.2011

caoletrantranquoc
14-08-2011, 04:00 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Bùi Thanh thanh Khiết


Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên

CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

MỘNG RƠI

Đêm ngủ thấy rằng mộng vỡ rơi
Tỉnh ra hồn phách chợt chơi vơi
Nghe sâu trong dạ buồn lây lất
Cảm nhận đời mình chẳng có nơi

lethutrang
14.8.2011

NGÃ

Tan vỡ hay là mộng cuốn rơi
Cũng là bao xót đau đâu vơi
Bởi tình bước đi vào sâu thẳm
Quật ngã tâm tư vứt xó trời

clttq

caoletrantranquoc
14-08-2011, 06:20 PM
THỢ VẼ TỒI

Tôi muốn vẽ, một chân tình tha thiết
Và tô lên, đặc biệt, trái tim người
Phết đậm màu, máu đỏ, để thật tươi
cuồn cuộn chảy, những lời yêu, nồng ấm

nhưng vụng về, tôi lại tô, bị lấm
Trây trét ra, không có cả hình hài
những mực màu, hoen ố hết, ngày mai
Và khung giá, cũng phôi phai, ngày tháng

Tôi học đòi, vẽ yêu, trong cơn chán
khi cô đơn, tôi đâu vẽ, nên mình
Trái tim hồng, đập loạn nhịp, ân tình
nhưng vẽ mãi...mãi không hình nào thật

người thợ khéo, vẽ tình, trong ngây ngất
Không buông tay, nắm chặt cọ mà tô
Chẳng bao giờ, ngập ngừng tỏ thân cô
màu đơn lẻ, không lộ lồ, tranh ảnh

suốt đời này, đơn côi duyên cùng cảnh
tôi không là, người vẽ giỏi, chuyên môn
Mà chỉ là, một kẻ sống, không hồn
nên học mãi cọ vẫn buông tay bỏ

tôi học đâu...vẽ con tim nóng đỏ?

clttq
14.8.2011

Nguyên Hoang
14-08-2011, 11:14 PM
THÁNG BẢY GIỖ ANH

Tháng bảy lên chùa cúng anh tôi
lần hai giỗ cúng chỉ thế thôi
lâm râm tụng niệm lời kinh nguyện
cầu phước anh lên được cõi trời

Tháng bảy mưa buồn anh bước đi
không lời từ tạ buổi chia ly
anh thầm lặng lẽ buông đời mệt
bởi những ganh đua ghét ghen vì...

tháng bảy này đây anh có vui
hay lòng anh lại khóc bùi ngùi
bạn bè thân hữu không ai nhớ
một kẻ xa xôi ...cõi thế vùi

tháng bảy chạnh lòng nhớ mỏnh manh
buồn cho ngày giỗ đã không thành
mỗi người quan niệm tâm tư khác
nên giỗ không người đến với anh

tháng bảy lên chùa cúng giỗ anh

clttq
14/8/2011

NH, thân chào CLTTQ, hôm qua có thấy một thi hữu chúc mừng Bạn đạt danh hiệu 1.000
bài, ngỡ biết muộn nên vội chúc tại trang thơ khi họa, bữa nay sao vẫn thấy im lìmkhông
rõ có bị hố hôn?(vì ko thấy chúc rần rộ như mấy nhà thơ khác?). Đọc bài thơ bạn thấy
buồn quá, lại thêm đang ko vui, nên làm ngay bài họa cùng bạn nha, chúc hạnh phúc...




CHÂN TÌNH..

Anh đã xa rồi, còn lại tôi.
Ngõ đời bước trải, phải đành thôi.
Lời kinh người viết, đặt cho nguyện?
Chẳng báo nơi trên, khó đến trời!
(Có xếp nào, bảo viết thế đâu?).

Bước chân vào chưa trọn, lại rời đi.
Đến được vỗ tay.., khóc lúc ..ly?
Mỏi gối chân chùng, sức lụn mệt!
Lòng chưa giác ngộ, động tâm vì..

Lúc sống, không nào dịp để vui!
Hôm nay tháng bảy, lòng ngùi ngùi.
Thay cho thân thích, dâng hương nhớ.
Xin hãy nằm yên, giấc ngủ vùi.

Phù vân, chiếc bóng thoáng mong manh.
Ngắn ngủi đời qua, có bại thành!
Từng buổi công danh thường đổi khác.
Nén nhang nhạt khói, dành cho Anh!

Vu lan, còn kẻ..giỗ cho Anh.

Nguyênhoang
08.14.11

caoletrantranquoc
15-08-2011, 10:59 AM
CHIỀU NAY MƯA....

Có gì vui... trên đời không lẽ sống
Có gì hay... lệ chảy tựa dòng sông
có gì buồn... chiều thu ấp mênh mông
có gì thấm ...sâu nỗi lòng thăm thẳm?

ta và em mối tình từng nồng thắm
quyện bên nhau kệ sáng, tối, trưa, chiều
Quyến luyến nhau từng âu yếm yêu kiều
ngỡ muôn kiếp không có điều ly biệt

chiều nay nghe con gió rên tha thiết
và mây bay nhỏ giọt khóc thương sầu
ta về đâu khi tóc đã úa màu
còn em đã sang thuyền vào bến khác

ngồi nâng chén rượu sầu dâng bát ngát
ta còn ai....à... bụi cát ven đường
Bạn cùng ta đi vào cõi vô thường
Chào em nhé ... lối đường không thể tới

mưa rơi đi, lạnh lòng không còn mới
quen lắm rồi... lầm lũi có mình thôi
hãy gào đi... ta chỉ một thân côi
không ai sẽ xót dùm đời gió bụi

chiều nay mưa... ngờ rằng hồn đang tủi

clttq
15/8/2011

caoletrantranquoc
15-08-2011, 11:03 AM
NH, thân chào CLTTQ, hôm qua có thấy một thi hữu chúc mừng Bạn đạt danh hiệu 1.000
bài, ngỡ biết muộn nên vội chúc tại trang thơ khi họa, bữa nay sao vẫn thấy im lìmkhông
rõ có bị hố hôn?(vì ko thấy chúc rần rộ như mấy nhà thơ khác?). Đọc bài thơ bạn thấy
buồn quá, lại thêm đang ko vui, nên làm ngay bài họa cùng bạn nha, chúc hạnh phúc...




CHÂN TÌNH..

Anh đã xa rồi, còn lại tôi.
Ngõ đời bước trải, phải đành thôi.
Lời kinh người viết, đặt cho nguyện?
Chẳng báo nơi trên, khó đến trời!
(Có xếp nào, bảo viết thế đâu?).

Bước chân vào chưa trọn, lại rời đi.
Đến được vỗ tay.., khóc lúc ..ly?
Mỏi gối chân chùng, sức lụn mệt!
Lòng chưa giác ngộ, động tâm vì..

Lúc sống, không nào dịp để vui!
Hôm nay tháng bảy, lòng ngùi ngùi.
Thay cho thân thích, dâng hương nhớ.
Xin hãy nằm yên, giấc ngủ vùi.

Phù vân, chiếc bóng thoáng mong manh.
Ngắn ngủi đời qua, có bại thành!
Từng buổi công danh thường đổi khác.
Nén nhang nhạt khói, dành cho Anh!

Vu lan, còn kẻ..giỗ cho Anh.

Nguyênhoang
08.14.11

Chào Bạn Nguyên Hoang

Q nợ Bạn nhiều quá rùi. Lần trước chưa kịp đáp lễ, lần này lại họa tiếp,
Q xin lỗi nha, chúc Bạn nhiều niềm vui trong hòa thơ. Chào Bạn

clttq

caoletrantranquoc
17-08-2011, 01:02 PM
MỘT MÌNH

người đã bỏ tôi từ hạ ấy
qua thu đông lại đến mùa xuân
vẫn chờ và đợi vì lầm lẫn
ngỡ tiếng người vang đã đẹp phần

vậy nên lòng mãi trông hình bóng
mơ mộng người về giữa phố đông
và nối câu thơ chưa trọn ý
nhưng mà tất cả đã thành sông

tôi lặng lẽ nhìn bóng chiếc đơn
dấu lòng để mộng nhớ thôi hờn
nhưng trong tận đáy con tim vỡ
Máu chảy nhuộm loang nỗi chập chờn

quay về nuối tiếc trả cho người
tôi góp chi yêu đã trót trôi
xin chúc ai vừa sang bến khác
Đong tình hạnh phúc rót đầy ngôi

clttq
16/8/2011

caoletrantranquoc
17-08-2011, 01:03 PM
KHÔNG ĐỀ

hình như có kẻ ghét ghen tôi
Xướng hoạ văn thơ cũng bỏ rồi
Suy nghĩ nát đầu vần không đến
thấy buồn cái thú tao nhân chơi

hỏi thử thơ ơi...ly dị chưa
Tâm tư lại chợt dỗi khôn vừa
hờn nhau thủng thỉnh rồi dành dỗ
ai lại bỏ nhau để ý thừa

bao giờ hết giận nói tôi nghe
còn đợi chờ thơ quay bánh xe
Để vận câu từ cho ướt át
làm le với cả nắng trưa hè

hôm nay thế giới lộn tùng phèo
tôi mặc sự đời đâu có theo
Chăm chỉ ra thơ quên bạc hẻo
còn bao ý tứ thích bay vèo

clttq
16/8/2011

caoletrantranquoc
17-08-2011, 01:47 PM
THƯ GỬI HUYNH

tự nhiên thấy chán cái câu lời
lại viết nhăng, lùa cuội, vậy thôi
Nó bỏ em đi không từ biệt
làm sao dành dỗ hỡi Huynh ơi

có một cái buồn hỏng có tên
dỗi em chẳng chịu đến cho đền
đi tìm bánh vẽ thêm cho rối
thấy bận lòng mình... chán lại lên

nếu phải rời xa tất cả rồi
làm sao để nhớ mãi xuôi trôi
và không thấy nữa câu thơ vọng
khi đó mới quên tạm những lời

hay là gói gém chút thơ thi
gửi gió nhờ trăng hãy cuốn đi
ngoài đặt là tên ...vần ý chết
Biết đâu trời thấy.... cảm tình si

clttq

caoletrantranquoc
17-08-2011, 02:26 PM
LỠ ...

nhớ thưở nhỏ tắm truồng mẹ mắng
Bảo đồ hư tắm chẳng quần đùi
con gái cười ế vợ cho coi
tôi giả lả nói: thôi kệ hắn

thời gian trôi tôi rời quân ngũ
bụi phong trần điểm đủ đời trai
chữ phong lưu chưa được bao ngày
một tiếng sét đánh ngay tim đỏ

thì ra là căn nhà nho nhỏ
có cô nàng má đỏ hây hây
trộm nhìn em lòng dạ ngất ngây
tôi chợt thấy lòng tình trỗi dậy

ngày sớm tối tôi hay lui tới
nơi có giàn bông bụp ngoài hiên
ngóng ngó tìm cô gái đang duyên
mong lần gặp thuyền tình cập bến

rồi một sáng xe hơi mấy chuyến
đưa nàng đi ... nắng chuyển sang mưa
đất trời đang ngập ngụa duyên ưa
nàng áo cưới cúi thưa từ mẫu

tôi đứng ngắm mối duyên tương ngẫu
mà bão giông dâng dấu nỗi lòng
ước mơ đời chung kết tình trong
giờ đã hết tim hồng vỡ vụn...

trách mình sao chậm chân lúng túng

clttq
17/8/2011

caoletrantranquoc
17-08-2011, 11:12 PM
THƠ THẨN

nghĩ mãi chẳng tuôn được chữ gì
hình như thơ đã bỏ tôi đi
câu từ vần ý luôn yêu quý
sao nỡ buông ra chẳng nhớ gì

dỗi hờn như thế cũng đành thôi
tôi muốn làm thơ gửi tặng người
nhưng hoài suy nghĩ lòng buồn chí
một chữ không đi thiệt khổ lời

đành phải lên giường chân gác ngang
hình dung một cảnh lỡ tình chàng
vẽ tô bức hoạ yêu thương lắm
hy vọng ý thơ sẽ ghé sang

vậy là cũng viết được dăm câu
cũng ướt tình yêu phép nhiệm mầu
có từng giọt lệ rơi trên mắt
nhưng ...lúc dò bài thấy... xạo sâu

hết ý.....

lttq
17/8/2011

caoletrantranquoc
18-08-2011, 06:58 PM
ĐỜI

anh vô tình....?
em vô tình....?
hay đời vô tình...?
để đuổi bắt...
những hư danh
ảo ảnh
để đuổi bắt
khát khao
nặng gánh
cho..
anh...
em...
chúng mình
lâm cảnh đoạ đày

trời vô tư...?
đất vô tư...?
hay nghiệt ngã vô tư...?
cho mặn đắng...một niềm...
hoang vắng
cho mặn đắng...xuyến xao
chìm lắng
chia ly nhau
chúng mình
chẳng ...câu chào

lòng ước chiều nay bão ào ào kéo tới
cuốn ta theo xin không nói một lời
vì xa xôi biết đâu sẽ yên đời
bao thương nhớ không cho lời gửi gắm

ta muộn màng, cúi đầu xin nồng ấm
ta xin...

clttq
18/8/2011

caoletrantranquoc
18-08-2011, 07:15 PM
Nguyên văn bởi PMĐ


LIỀU MỘT PHEN



Nhà riêng muốn có như thiên hạ
Lại ngại thơ mình toàn cóc, côi
Người trách: “Học đòi tu hú hả?... “
Mới liều topic lập vậy thôi!

PMĐ

Trang thơ người mở không còn hạ
Phượng vĩ qua mùa đứng bóng côi
Cúc trắng ra chào trong hối hả
E rằng lỡ chậm ai buồn thôi

Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết

THU

Tháng tám thu về xua nắng hạ
Hồn thơ man mác ánh trăng côi
Mây trôi lờ lửng phương trời lạ
Một bóng hình xưa nhớ mãi thôi!

Quốc Quyền

Mây lạ

Cúc mở cánh rồi , tan bóng hạ
Thu về thân liễu chẳng còn côi
Ô kia ! trời toả vầng mây lạ
Ánh mắt ngời lên ngóng mãi thôi !

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.8.2011

TIẾC

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng hạ
Nghe thu về với mối tình côi
Người xưa giờ đã thành xa lạ
Tiếc nuối chi rồi cũng thế thôi

Quốc Quyền


Ở ĐÓ!

Thi Hữu tình thơ đang chớm Hạ
Dẫu rằng đau yếu chẳng đơn côi
Câu thơ xướng hoạ tình không lạ
Muôn khúc nhạc lòng ở đó thôi!

BXP 17.8.2011

HẠ MÀN

Vai diễn vừa xong màn đã hạ
Mình ta một bóng thân đơn côi
Bên tai vẳng tiếng cười ha hả
Sân khấu tối đen là hết thôi.
nguyenthilan

Sen vàng đã nở hồn vương hạ
Thiếu nữ vai gày tựa bóng côi
Ánh mắt rơi buồn nhìn gió lạ
Niềm thương nỗi nhớ đọng mãi thôi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.8.2011

THU

Thu đến bâng khuâng lòng nhớ hạ
Buồn thương chiếc lá rụng sầu côi
Đường chiều chân bước dường như lạ
Đôi lứa giờ đây một bóng thôi!

Quốc Quyền





THU




Thu đến vấn vương hình dáng Hạ


Lưng trời lẻ bạn bóng chim côi


Rõi tìm mỏi cánh trời xa lạ


Một mảnh tình sầu ôm mãi thôi.





BXP 18.8.2011



HOÀI NHỚ





Gương Sen mẩy hạt đâu còn Hạ


Phượng đỏ nồng nàn đứng bóng côi


Góc biển, chân trời chim mỏi cánh


Bóng chiều dần tắt...nhớ hoài thôi.





BXP 18.8.2011




XA

Mắt biếc nghiêng chao chiều gọi hạ
Tóc trang đài lượn dịu dàng côi
Thời gian xua bóng người xa quá
Thao thức đêm về lướt phím thôi

cobengangtang


TIẾC ?

Mong manh chiếc lá rơi vào hạ
Trơ nhánh khô buồn thơ thẩn côi
Hè gọi sang rồi còn hể hả
Khi nghe gió khóc tiếc lầm thôi

clttq


MƯA NGÂU
Sợi nắng chao nghiêng rời cõi hạ
Tủi mình núp bóng phận mồ côi
Mưa ngâu rả rích thương chi lạ
Ướt đẫm nắng rồi, khóc nữa thôi ?
nguyenthilan


ƯỚC

Ước cánh gió về mơn trớn hạ
Tủi hờn quay lại kiếp đời côi
Và buồn trôi nước cho tan rã
Vương lại niềm thương với mộng thôi

clttq

Vân Nhi
18-08-2011, 08:45 PM
CHÚT...NGẬM NGÙI...

Bước phong trần buông mặc cuộc đời trôi
Chút ngậm ngùi, chút bâng khuâng một thuở
Chút ưu tư, chút muộn phiền trăn trở...
Gieo thêm chi cho thơ đượm nỗi sầu.

Bỏ thơ rồi lạc lõng về nơi đâu???

caoletrantranquoc
18-08-2011, 09:02 PM
CHÚT...NGẬM NGÙI...

Bước phong trần buông mặc cuộc đời trôi
Chút ngậm ngùi, chút bâng khuâng một thuở
Chút ưu tư, chút muộn phiền trăn trở...
Gieo thêm chi cho thơ đượm nỗi sầu.

Bỏ thơ rồi lạc lõng về nơi đâu???

KHÔNG

Ngày tháng... ơi , xin chớ để cho trôi
Dẫu lạc lõng đi theo ôm về thuở ...
Và ưu tư...ngậm ngùi ... còn quay trở
Cũng không là... hạt bụi lấm cơn sầu

Dòng thơ xanh...sẽ không bỏ chị đâu ...

clttq

caoletrantranquoc
18-08-2011, 10:37 PM
KHÔNG ĐỀ

viết những câu thơ an ủi mình
viết từng cay đắng hoá mơ xinh
viết trong sâu lắng trong tâm tưởng
viết cả trong mơ trọn giấc tình

ta lại thảo vào trong ký ức
lục tung lừa dối ở đầu môi
kiếm sâu tim đỏ đêm thao thức
tìm ở cuộc đời nỗi cút côi

đêm lạnh lùng qua dạ rã rời
chân tình chưa đến để phai vơi
thương yêu chưa chịu trao nồng ấm
nên đảo điên theo những thói đời

Ta biết rừng kia luôn thắm lá
ta hay biển nọ rất muôn trùng
ta luôn khờ dại tin như thế
ta thổn thức vì chữ thuỷ chung

clttq
18/8/2011

Vân Nhi
19-08-2011, 08:46 PM
NẾU EM LÀ DÒNG SÔNG

Dòng sông thơ êm ả
Lặng lẽ với tháng ngày
Tưới cho màu xanh lá
Xanh ngút ngàn trời mây

Cho hồn tôi ngất ngây
Lượn theo dòng em đó
Tôi ước là ngọn cỏ
Bên bờ em dịu êm

Ước là ánh trăng đêm
Toả muôn vàn tia sáng
Thả vào dòng nước mát
Ngàn vì sao lung linh

Dòng sông em thật xinh
Còn tôi loài hoa dại
Bên em,tôi mãi mãi
Nhẹ ru hồn thơ em...

caoletrantranquoc
19-08-2011, 10:41 PM
NỖI LÒNG

lâu lâu con chữ bỏ đi
lâu lâu từ ý chạy thi trốn tìm
mệt nhoài thổn thức buồng tim
khi đang réo gọi nổi chìm thương yêu

bây giờ đêm lại mỹ miều
gọi trăng bảo gió rót nhiều mộng mơ
làm cho hồn khắc khoải chờ
làm cho cay đắng diện hơ hớ tình

quay đi ngoảnh mặt làm thinh
trong lòng lại dậy bóng hình người ta
trong đêm tìm đến thơ ca
bàn tay lướt phím bày ra nỗi lòng

thơ ơi đừng bỏ đi rong
xin cho bày tỏ những mong ngóng người
ta chưa lần nở nụ cười
và không lời thốt rằng đời ta đau

chân tình đêm vẫn thức thao
nhưng ngoài mặt đã lao xao giả đò

bao giờ ta rũ buồn cho.....?

clttq 19/8/2011

caoletrantranquoc
20-08-2011, 04:25 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16014#post16014)


TINH THƠ





Một chút tình thơ một chút tình



Sao như mắc nợ đến ba sinh



Quậy nát hồn mình cho dậy sóng



Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình





Bùi Thanh thanh Khiết



MỘT MÌNH

Túng thiếu tiền tiêu tớ tránh tình
Xài sang sắm xế xịn siêu xinh
Thất thời tay trắng thành thua thế
Mất mấy mùa mưa mãi một mình

Quốc Quyền



Mơ.

Bóng mình đeo bám chặt thân mình
Dắt díu nhau đi tìm kế sinh
Chao đảo giữa đời bao bạc bẽo
Mơ về bến đợi chứa chan tình.

NQ

Thật thà thỉ thích thấy thường tình
Sắc xảo săm soi xấu sẽ xinh
Nõn nà nông nổi nên nặng nỗi
Mệt mà mãi mãi mỉa mai mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.8.2011


MẮC MA
Thân thời thừa thế thích thêm tình
Xí xọn sẽ sàng sái sỗ xinh
Nẩy núi nước non nè...nói nổi?
Mây mờ mấy miếng, mắc ma mình
lethutrang 20.8.2011

NÀO NỠ

Tha thiết tâm tư tớ tỏ tình
Xốn xao sùi sụt sợ sùng xinh
Nhìn nàng nóng nảy nên nào nỡ!
Múa mép mây mưa mất mặt mình

Quốc Quyền




THỪA
Thấy thừa thưa thốt thiệt thà tình
Se sắt xuân sang xao xuyến xinh
Nói nước non nào nên não nuột
mây mưa mãi mãi múa may mình
clttq 20.8.2011

caoletrantranquoc
20-08-2011, 05:03 PM
CHÔN VÀO KÝ ỨC

chiều muộn em còn điện gọi tôi
không nghe thì nói giận không lời
Lòng thời tan nát hồn rời rã
sao kẻ xa xôi chẳng hiểu đời

tôi muốn quên em khỏi nặng lòng
chân tình cuộn lại vứt dòng sông
xoá từng vết tích hằng in dấu
kỷ niệm mờ phai gửi cánh đồng

người bỏ ra đi một buổi đông
tôi quay về cõi trái ngang lòng
mở từng ký ức còn vương vãi
đem tận biển xa đổ máu hồng

hôm nay mưa lạnh ... phải mùa thu?
hay cõi xa xưa ... đến đáp bù?
trao tặng nỗi sầu còn nặng nhớ
chôn vào nấm mộ mộng đừng du

clttq
20.8.2011

caoletrantranquoc
20-08-2011, 06:35 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết

HẸN HÒ
Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

caoletrantranquoc
20-08-2011, 06:48 PM
NẾU EM LÀ DÒNG SÔNG

Dòng sông thơ êm ả
Lặng lẽ với tháng ngày
Tưới cho màu xanh lá
Xanh ngút ngàn trời mây

Cho hồn tôi ngất ngây
Lượn theo dòng em đó
Tôi ước là ngọn cỏ
Bên bờ em dịu êm

Ước là ánh trăng đêm
Toả muôn vàn tia sáng
Thả vào dòng nước mát
Ngàn vì sao lung linh

Dòng sông em thật xinh
Còn tôi loài hoa dại
Bên em,tôi mãi mãi
Nhẹ ru hồn thơ em...

Hoa Dại


EM ƯỚC

Em ước là dòng sông
Chảy qua lòng thơ chị
Cuộc đời nhiều vị kỷ
Chẳng hỉ xả cho đời

Em ước là mây trời
Hong phơi bao nỗi nhớ
Đợi chờ xua hơi thở
Em sẽ cố mở lòng

Em ước những cơn giông
Có đồng tên là bão
Chớ có về huyên náo
Xáo động lòng chị tôi

Em ước một chút thôi
Tâm chị rồi sẽ lặng
Nỗi sầu đêm tạm lắng
Ném quăng tận biển đời

clttq
20.8.2011

Quốc Quyền
20-08-2011, 10:44 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết

HẸN HÒ
Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-08-2011, 08:25 AM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết

21.8.2011

caoletrantranquoc
21-08-2011, 07:28 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

Quốc Quyền
21-08-2011, 08:17 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền

Vân Nhi
21-08-2011, 09:02 PM
Gửi em bài thơ vui nè, kẻo em cứ hỏi chị sao buồn hoài.......


GHÉT...MÙA !

Em về,
thu rải lá vàng
Kệ em,
thu cứ chàng ràng rong chơi

Em về,
đông rắc sầu vơi
Kệ em,
đông cứ lả lơi(với)tuyết vàng

Em về,
nắng hạ nghênh ngang
Kệ em,
hạ cứ miên man gợi tình

Nàng xuân phô diễn nét xinh
Bên xuân,
em chợt thấy mình...
già nua...

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-08-2011, 09:38 AM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011

caoletrantranquoc
22-08-2011, 10:08 AM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011

HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011

cobengangtang
22-08-2011, 10:24 AM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011

HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

Quốc Quyền
22-08-2011, 12:32 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011

HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền

lethutrang
22-08-2011, 12:56 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011

HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011

caoletrantranquoc
22-08-2011, 01:05 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011

HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

caoletrantranquoc
22-08-2011, 10:04 PM
http://cC5.upanh.com/26.992.34221474.2B30/1nguyenngoat.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Bao nhiêu năm nữa cũng không già
Anh hãy yêu đời cất tiếng ca
Đón ánh nắng hồng từng buổi sớm
Tâm hồn thanh thản mộng tươi hoa

Chúc ngàn hạnh phúc đẫm an lành
Sinh nhật tràn tình yêu thắm xanh
Bè Bạn khắp nơi vui chúc tụng
Anh là Anh mãi...mãi là Anh

clttq

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-08-2011, 02:56 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011

lethutrang
24-08-2011, 05:02 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011


TẬN DỤNG
Hạnh phúc ôm vào để dựa nay
Vì mai xa biệt ... tỏ sao đây?
Con đường phía trước gập ghềnh quá
Ta hãy quý từng con gió thay
lethutrang 24.8.2011

Quốc Quyền
25-08-2011, 05:54 AM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011


TẬN DỤNG
Hạnh phúc ôm vào để dựa nay
Vì mai xa biệt ... tỏ sao đây?
Con đường phía trước gập ghềnh quá
Ta hãy quý từng con gió thay
lethutrang 24.8.2011


ĐỜI THÔNG HAI MỘ

Chuyện kể từ xưa cho đến nay
Một đôi trai gái đến nơi đây
Yêu đương say đắm duyên không trọn
Đã chết cùng nhau thật xót thay!

Quốc Quyền

cobengangtang
25-08-2011, 06:31 AM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011


TẬN DỤNG
Hạnh phúc ôm vào để dựa nay
Vì mai xa biệt ... tỏ sao đây?
Con đường phía trước gập ghềnh quá
Ta hãy quý từng con gió thay
lethutrang 24.8.2011


ĐỜI THÔNG HAI MỘ

Chuyện kể từ xưa cho đến nay
Một đôi trai gái đến nơi đây
Yêu đương say đắm duyên không trọn
Đã chết cùng nhau thật xót thay!

Quốc Quyền

HẸN ƯỚC

Anh về hẹn cưới cuối năm nay
Hồn thấy tinh thần thao thức đây
Trọn vẹn ân tình xa cách mãi
Mong thề nguyện sẽ chẳng còn thay

cobengangtang 25.8.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-08-2011, 01:22 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011



TẬN DỤNG
Hạnh phúc ôm vào để dựa nay
Vì mai xa biệt ... tỏ sao đây?
Con đường phía trước gập ghềnh quá
Ta hãy quý từng con gió thay
lethutrang 24.8.2011


ĐỜI THÔNG HAI MỘ

Chuyện kể từ xưa cho đến nay
Một đôi trai gái đến nơi đây
Yêu đương say đắm duyên không trọn
Đã chết cùng nhau thật xót thay!

Quốc Quyền

HẸN ƯỚC

Anh về hẹn cưới cuối năm nay
Hồn thấy tinh thần thao thức đây
Trọn vẹn ân tình xa cách mãi
Mong thề nguyện sẽ chẳng còn thay

cobengangtang 25.8.2011


Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011

cobengangtang
27-08-2011, 01:41 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011



TẬN DỤNG
Hạnh phúc ôm vào để dựa nay
Vì mai xa biệt ... tỏ sao đây?
Con đường phía trước gập ghềnh quá
Ta hãy quý từng con gió thay
lethutrang 24.8.2011


ĐỜI THÔNG HAI MỘ

Chuyện kể từ xưa cho đến nay
Một đôi trai gái đến nơi đây
Yêu đương say đắm duyên không trọn
Đã chết cùng nhau thật xót thay!

Quốc Quyền

HẸN ƯỚC

Anh về hẹn cưới cuối năm nay
Hồn thấy tinh thần thao thức đây
Trọn vẹn ân tình xa cách mãi
Mong thề nguyện sẽ chẳng còn thay

cobengangtang 25.8.2011


Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011


THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011

caoletrantranquoc
27-08-2011, 03:46 PM
http://cC2.upanh.com/27.201.34462331.5Bl0/4mmongtan.jpg

Quốc Quyền
27-08-2011, 07:25 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011



TẬN DỤNG
Hạnh phúc ôm vào để dựa nay
Vì mai xa biệt ... tỏ sao đây?
Con đường phía trước gập ghềnh quá
Ta hãy quý từng con gió thay
lethutrang 24.8.2011


ĐỜI THÔNG HAI MỘ

Chuyện kể từ xưa cho đến nay
Một đôi trai gái đến nơi đây
Yêu đương say đắm duyên không trọn
Đã chết cùng nhau thật xót thay!

Quốc Quyền

HẸN ƯỚC

Anh về hẹn cưới cuối năm nay
Hồn thấy tinh thần thao thức đây
Trọn vẹn ân tình xa cách mãi
Mong thề nguyện sẽ chẳng còn thay

cobengangtang 25.8.2011


Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011


THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


MONG

Thu đã sang mùa hơn tháng nay
Lời xưa anh nói vẫn còn đây
Mà sao vẫn đợi hoài chưa thấy
Mãi sợ lòng ai đã vội thay!

Quốc Quyền


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
27-08-2011, 09:30 PM
http://cC2.upanh.com/27.218.34479411.wS70/4monghu.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-08-2011, 03:40 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 04:05 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011

caoletrantranquoc
07-09-2011, 06:59 PM
THU PHAI...

bàn tay lướt phím chơi vơi
nhớ mùa thu cũ trao lời mộng mơ
giờ người xa mãi bến bờ
riêng ta quạnh quẽ từng giờ ngẩn ngơ

lá vàng thu trước lơ thơ
lá vàng nay đã chơ vơ lối về
chiều nay con gió chợt mê
quay tìm kỷ niệm lúc thề chưa trao

lòng nghe quặn thắt gan bào
trách thu hờ hững với thao thức mình
nghe chăng con nắng không tình
nghiêng chao chiều muộn chẳng gìn tin nhau

clttq

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-09-2011, 06:23 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22405#post22405)


Nỗi nhớ





Xa nhau cảnh sắc cũng lây buồn
vắng lặng hoàng hôn mây tím buông
Liêu siêu bóng đổ vào hoang lạnh
Rót giọt mong chờ nước mắt tuôn





Thanh Thanh Khiết








VẮNG

Người đến rồi đi cảnh cũng buồn
Cô liêu cô tịch mây mờ buông
Liêu siêu bóng ngã khi chiều xuống
Ngóng đợi ai hoài ngấn lệ tuôn
Nga 21/09/2011




Bến Tương





Heo may lành lạnh gió thu buồn



Bốn phía chân trời mây tím buông



Ánh mắt xa xăm nhìn bóng núi



Bến Tương sóng cuộn hạt châu tuôn





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.9.2011

caoletrantranquoc
21-09-2011, 07:47 PM
Nỗi nhớ




Xa nhau cảnh sắc cũng lây buồn
vắng lặng hoàng hôn mây tím buông
Liêu siêu bóng đổ vào hoang lạnh
Rót giọt mong chờ nước mắt tuôn


Thanh Thanh Khiết



VẮNG

Người đến rồi đi cảnh cũng buồn
Cô liêu cô tịch mây mờ buông
Liêu siêu bóng ngã khi chiều xuống
Ngóng đợi ai hoài ngấn lệ tuôn
Nga 21/09/2011





Bến Tương





Heo may lành lạnh gió thu buồn



Bốn phía chân trời mây tím buông



Ánh mắt xa xăm nhìn bóng núi



Bến Tương sóng cuộn hạt châu tuôn





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.9.2011





KHỞI SẮC

Hoa nụ nở tươi, xóa nỗi buồn
Bên trời cánh gió cũng vừa buông
Bâng khuâng thu đến cho tình chớm
Đẹp cả khung trời khi lá tuôn

clttq 21/9/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-09-2011, 12:07 AM
VẮNG

Người đến rồi đi cảnh cũng buồn
Cô liêu cô tịch mây mờ buông
Liêu siêu bóng ngã khi chiều xuống
Ngóng đợi ai hoài ngấn lệ tuôn
Nga 21/09/2011




Bến Tương





Heo may lành lạnh gió thu buồn



Bốn phía chân trời mây tím buông



Ánh mắt xa xăm nhìn bóng núi



Bến Tương sóng cuộn hạt châu tuôn





Bùi Thanh Thanh Khiết




21.9.2011





KHỞI SẮC

Hoa nụ nở tươi, xóa nỗi buồn
Bên trời cánh gió cũng vừa buông
Bâng khuâng thu đến cho tình chớm
Đẹp cả khung trời khi lá tuôn

clttq 21/9/2011

ĐÊm buồn





Ai đem thu đến đề vương buồn



Nguyệt lặn thơ trầm để phím buông



Ngoài song gió lạnh nghe tý tách



Như trời cũng khóc thả mưa tuôn





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.9.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-09-2011, 03:18 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc





THU

Xa xăm vẫn thấy chẳng chi buồn .
Cho dẫu tơ trời lãnh đạm buông
Kẽ lá sương đêm rơi lộp độp
Lá vàng Thu đợi gió về tuôn !

21/9/2011
Giócaonguyen




Chớm Đông

Trời chớm sang Đông cảnh cũng buồn
Ngoài hiên gió lạnh ru từng cơn
Sương trên lá rơi nghe tí tách
Ai đó biết chăng lệ muốn tuôn
Nga 22/09/2011

BUỒN

Mùa thu gợi đến những ngày buồn
Gió quất bên trời khắc khoải buông
Xao xác tận lòng nghiêng ngã nhớ
Nỗi lòng ai thấu chảy dòng tuôn

clttq





Mưa tuôn

Mất tiêu sổ gạo vậy nên buồn
Chẳng biết làm sao cũng muốn buông
Hộ khẩu đành đem đi thế chấp
Cháo cơm đắp đổi, nỗi mưa tuôn.
nguyenthilan





Rừng thu





Gió thu ve vuốt thả cơn buồn



Nhớ hạ phong lan rủ cánh buông



Bóng lẻ chênh chao bên suối vắng



Chạnh lòng sơn nữ giọt rơi tuôn./





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.9.2011

daonamxuong
22-09-2011, 04:48 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc





THU

Xa xăm vẫn thấy chẳng chi buồn .
Cho dẫu tơ trời lãnh đạm buông
Kẽ lá sương đêm rơi lộp độp
Lá vàng Thu đợi gió về tuôn !

21/9/2011
Giócaonguyen




Chớm Đông

Trời chớm sang Đông cảnh cũng buồn
Ngoài hiên gió lạnh mây mờ buông
Sương trên lá rơi nghe xao xuyến
Ai đó biết chăng lệ muốn tuôn

Nga 22/09/2011

BUỒN

Mùa thu gợi đến những ngày buồn
Gió quất bên trời khắc khoải buông
Xao xác tận lòng nghiêng ngã nhớ
Nỗi lòng ai thấu chảy dòng tuôn

clttq





Mưa tuôn

Mất tiêu sổ gạo vậy nên buồn
Chẳng biết làm sao cũng muốn buông
Hộ khẩu đành đem đi thế chấp
Cháo cơm đắp đổi, nỗi mưa tuôn.
nguyenthilan





Rừng thu





Gió thu ve vuốt thả cơn buồn



Nhớ hạ phong lan rủ cánh buông



Bóng lẻ chênh chao bên suối vắng



Chạnh lòng sơn nữ giọt rơi tuôn./





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.9.2011


T
TỪ TẠ NỖI BUỒN

Thôi nhé biệt ly những nỗi buồn
Vầng trăng có nhớ cũng là buông
Cánh gió muộn sầu thời ngoảnh mặt
Giữ mãi nát lòng lệ khóc tuôn

daonamxuong 22/9/2011

caoletrantranquoc
28-11-2011, 08:36 PM
Tranh Sưu Tầm
http://nd0.upanh.com/b6.s15.d2/05c6170169e346d46b9e73cfc7d40641_36238170.5hoctrom uanuocluxuan.jpg

Học Trò Vùng Lũ

Gian nan đường đến mái trường
Vượt qua cơn lũ ngõ đường ngập sâu
Đưa lên tập vở trên đầu
Dìu nhau lội nước dãi dầu em đi

Khó khăn em có nề gì
Tìm đường tri thức khó chi khôn màng
Quê nhà nước lũ tan hoang
Kiên trì em vẫn tìm sang học hành

Ơi thương những mái đầu xanh
Quyết tâm kiếm chữ kịp danh bạn bè
Vùng quê ngập chẳng ngựa xe
Chân trần, quần xắn tay ghè mà bươn

Mong sao chóng đến ngôi trường
Em ngồi học chữ yêu thương tình đời
Ngày sau khôn lớn em ơi
Góp phần xây dựng đất trời quê hương

caoletrantranquoc 28/11/2011

NGUYỄN VĂN THÁI
29-11-2011, 12:30 AM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc

THU

Xa xăm vẫn thấy chẳng chi buồn .
Cho dẫu tơ trời lãnh đạm buông
Kẽ lá sương đêm rơi lộp độp
Lá vàng Thu đợi gió về tuôn !

21/9/2011
Giócaonguyen

Chớm Đông

Trời chớm sang Đông cảnh cũng buồn
Ngoài hiên gió lạnh mây mờ buông
Sương trên lá rơi nghe xao xuyến
Ai đó biết chăng lệ muốn tuôn

Nga 22/09/2011

BUỒN

Mùa thu gợi đến những ngày buồn
Gió quất bên trời khắc khoải buông
Xao xác tận lòng nghiêng ngã nhớ
Nỗi lòng ai thấu chảy dòng tuôn

clttq

Mưa tuôn

Mất tiêu sổ gạo vậy nên buồn
Chẳng biết làm sao cũng muốn buông
Hộ khẩu đành đem đi thế chấp
Cháo cơm đắp đổi, nỗi mưa tuôn.
nguyenthilan

Rừng thu

Gió thu ve vuốt thả cơn buồn
Nhớ hạ phong lan rủ cánh buông
Bóng lẻ chênh chao bên suối vắng
Chạnh lòng sơn nữ giọt rơi tuôn./

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.9.2011



TỪ TẠ NỖI BUỒN

Thôi nhé biệt ly những nỗi buồn
Vầng trăng có nhớ cũng là buông
Cánh gió muộn sầu thời ngoảnh mặt
Giữ mãi nát lòng lệ khóc tuôn

daonamxuong 22/9/2011


THU TẬN

Thu tận chao nghiêng rơi lá buồn
Mong manh áo mỏng lạnh chiều buông
Trao mùa khắc khoải lòng nhung nhớ
Thánh thót giọt tình lác đác tuôn

28 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

caoletrantranquoc
27-12-2011, 01:52 PM
HÃY

Kìa trông cánh nhạn ngác ngơ buồn
Chờ đợi tình thân thương mến luôn
Nhưng cánh gió trời còn mãi cuốn
Chưa lần xoa dịu xót tâm hồn

Muốn về nối lại những mùa yêu
Đường lối cách ngăn phả lắm điều
Gieo những đắng cay màu vụn vỡ
Thoảng còn hay mất tiếng ngoa điêu

Muốn tìm chút ấm với người xưa
Nhưng mộng giờ là con gió đưa
Có lẽ hết rồi người ngoảnh mặt
Chỉ còn xao xác nỗi đau thừa

Ừ thì cuốn tất cả ... mà đi
Ai nhớ ai mong ... kệ, chẳng vì...
Đêm ngắm trăng tròn thôi, chớ đợi
Kể từ khi ấy ... mãi chia ly

clttq 27/12/2011

Trần Như Chuyên
27-12-2011, 07:22 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc

THU

Xa xăm vẫn thấy chẳng chi buồn .
Cho dẫu tơ trời lãnh đạm buông
Kẽ lá sương đêm rơi lộp độp
Lá vàng Thu đợi gió về tuôn !

21/9/2011
Giócaonguyen

Chớm Đông

Trời chớm sang Đông cảnh cũng buồn
Ngoài hiên gió lạnh mây mờ buông
Sương trên lá rơi nghe xao xuyến
Ai đó biết chăng lệ muốn tuôn

Nga 22/09/2011

BUỒN

Mùa thu gợi đến những ngày buồn
Gió quất bên trời khắc khoải buông
Xao xác tận lòng nghiêng ngã nhớ
Nỗi lòng ai thấu chảy dòng tuôn

clttq

Mưa tuôn

Mất tiêu sổ gạo vậy nên buồn
Chẳng biết làm sao cũng muốn buông
Hộ khẩu đành đem đi thế chấp
Cháo cơm đắp đổi, nỗi mưa tuôn.
nguyenthilan

Rừng thu

Gió thu ve vuốt thả cơn buồn
Nhớ hạ phong lan rủ cánh buông
Bóng lẻ chênh chao bên suối vắng
Chạnh lòng sơn nữ giọt rơi tuôn./

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.9.2011



TỪ TẠ NỖI BUỒN

Thôi nhé biệt ly những nỗi buồn
Vầng trăng có nhớ cũng là buông
Cánh gió muộn sầu thời ngoảnh mặt
Giữ mãi nát lòng lệ khóc tuôn

daonamxuong 22/9/2011


THU TẬN

Thu tận chao nghiêng rơi lá buồn
Mong manh áo mỏng lạnh chiều buông
Trao mùa khắc khoải lòng nhung nhớ
Thánh thót giọt tình lác đác tuôn

28 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




CHỢT

Rát mặt song thu khảm sắc buồn
Trời vàng loang vỡ mái chèo buông
Mây chiều lạc lối hoàng hôn tặng
Chạnh nhớ người xa hàng lệ tuôn !

caoletrantranquoc
27-12-2011, 07:40 PM
CHỢT

Rát mặt song thu khảm sắc buồn
Trời vàng loang vỡ mái chèo buông
Mây chiều lạc lối hoàng hôn tặng
Chạnh nhớ người xa hàng lệ tuôn !

NHỚ

Ngơ ngác trong tim vẽ nét buồn
Lá vàng đôi lúc cũng rơi buông
Vì rằng nỗi nhớ là cay đắng
Chất chứa tâm hồn khắc khoải tuôn

clttq

Trần Như Chuyên
28-12-2011, 07:55 AM
CHỢT

Rát mặt song thu khảm sắc buồn
Trời vàng loang vỡ mái chèo buông
Mây chiều lạc lối hoàng hôn tặng
Chạnh nhớ người xa hàng lệ tuôn !

NHỚ

Ngơ ngác trong tim vẽ nét buồn
Lá vàng đôi lúc cũng rơi buông
Vì rằng nỗi nhớ là cay đắng
Chất chứa tâm hồn khắc khoải tuôn

clttq


LẶNG

Mãi ngóng đường chim đỏ giọt buồn
Hồ thu vọng tiếng thở dài buông
Chân mây, mặt sóng hồn se lạnh
Rót muối trong lòng ngọn suối tuôn.

caoletrantranquoc
26-01-2012, 01:02 PM
TỪ LY

Đường trường xuôi ngược với cần lao
Cơm áo đẩy ta tựa sóng trào
Duyên nợ thôi đành cam phận vậy
Để người dứt áo chẳng tâm xao

Ta về gối mộng từng đêm ngấy
Đắp chiếc chăn sương ấp nỗi buồn
Mùng mắc trăng sao cho được thấy
Chân tình ai đó mộng theo luôn

Ừ nhỉ, ngày mai vẫn kéo dài
Tháng ngày tơ tưởng bóng hình ai
Thôi đành ôm nhớ trong tiềm thức
Chôn những tin yêu ... lấp tuyệt đài

Xin lãng du cùng với gió mây
Trôi xa tất cả ... chẳng cho bày
Cuộc đời đôi lúc yêu lầm lỡ
Nhờ tháng ngày dài giúp đổi thay

Xin chúc cho người hạnh phúc vui
Thương yêu ngày cũ hãy chôn vùi
Ta còn nhiều lắm hồn thơ cũ
Làm bạn chân tình chẳng lúc lui

clttq 26/1/2012

caoletrantranquoc
07-02-2012, 07:21 PM
TRỞ VỀ ...

Trở về với những áng thơ say
Từ tạ tình yêu ngỡ tuyệt ... này
Gió cuốn lay khêu hồn mộng tưởng
Tâm hồn như đã chối từ ngay?

Bước vào vũng tối chẳng trăng sao
Dò dẫm mà đi đến chốn nào
Ánh sáng cuối đường chưa tỏ lối
Hay vì tâm thức quá nhìn cao?

Chiều xuân khắc khoải áng mây bồng
Chợt thấy thèm nhiều gió lạnh đông
Khô cứng tâm hồn đang muốn phế
Giữ gìn không để chuyển sang hồng

Hình như đâu đó có mùa phai
Lá rụng nhiều trên những dặm dài
Ai đó xin đừng thao thức nữa
Trăng thề đâu có buổi hôm nay

Vần thơ khép lại mộng bình thường
Đã vắng xa rồi bao vấn vương
Trở lại tô hồng tàn tích cũ
Phủi dần cái nghĩa ngỡ thơm hương

clttq

Nguyên Hoang
08-02-2012, 03:46 AM
TỪ LY

Đường trường xuôi ngược với cần lao
Cơm áo đẩy ta tựa sóng trào
Duyên nợ thôi đành cam phận vậy
Để người dứt áo chẳng tâm xao

Ta về gối mộng từng đêm ngấy
Đắp chiếc chăn sương ấp nỗi buồn
Mùng mắc trăng sao cho được thấy
Chân tình ai đó mộng theo luôn

Ừ nhỉ, ngày mai vẫn kéo dài
Tháng ngày tơ tưởng bóng hình ai
Thôi đành ôm nhớ trong tiềm thức
Chôn những tin yêu ... lấp tuyệt đài

Xin lãng du cùng với gió mây
Trôi xa tất cả ... chẳng cho bày
Cuộc đời đôi lúc yêu lầm lỡ
Nhờ tháng ngày dài giúp đổi thay

Xin chúc cho người hạnh phúc vui
Thương yêu ngày cũ hãy chôn vùi
Ta còn nhiều lắm hồn thơ cũ
Làm bạn chân tình chẳng lúc lui

clttq 26/1/2012


EM làm tan vỡ TA, hạnh phúc?
Bám giữ hồn thơ, bỏ ân tình!
Thất vọng hôm nay, uất hận mãi.
Cũng vì tin tưởng nên đành thua..

NH/8.2.12
[/COLOR]

Nguyên Hoang
08-02-2012, 04:22 AM
TRỞ VỀ ...

Trở về với những áng thơ say
Từ tạ tình yêu ngỡ tuyệt ... này
Gió cuốn lay khêu hồn mộng tưởng
Tâm hồn như đã chối từ ngay?

Bước vào vũng tối chẳng trăng sao
Dò dẫm mà đi đến chốn nào
Ánh sáng cuối đường chưa tỏ lối
Hay vì tâm thức quá nhìn cao?

Chiều xuân khắc khoải áng mây bồng
Chợt thấy thèm nhiều gió lạnh đông
Khô cứng tâm hồn đang muốn phế
Giữ gìn không để chuyển sang hồng

Hình như đâu đó có mùa phai
Lá rụng nhiều trên những dặm dài
Ai đó xin đừng thao thức nữa
Trăng thề đâu có buổi hôm nay

Vần thơ khép lại mộng bình thường
Đã vắng xa rồi bao vấn vương
Trở lại tô hồng tàn tích cũ
Phủi dần cái nghĩa ngỡ thơm hương

clttq

Cô Em than thở chi cho tội.
Có chức Điều hành sung sướng thôi!
Cần đến tình yêu chẳng dám nhận.
Lừa người, dối cả đến lòng mình!
Hãy sống và vui cùng Thi hữu.
Làm thơ đi bán để kiếm tiền?
Nàng thơ, mấy kẻ vẹn phu thê!

NH/8.2.12

* Đhv/CLTTQ: Lo chúc cho người, sinh nhật đến.
Còn mình ai chúc? Hỡi cô Em!
Đam mê bỏ tất, ai thương tưởng?
Ai dám nghiêng vai, sớt nỗi buồn?
Xướng họa cùng nhau, vui chốc lát.
Rời khỏi mạng về? Khổ não riêng!

Nguyên Hoang
08-02-2012, 05:32 PM
RU MÊ

Ta về, mang lắm điều mơ ước.
Gói trọn thân yêu, bước trở hồi.
Một chuyến hành trình, qua núi biển.
Gặp người, trao trọn nụ hôn môi.

Ba tháng đi qua, tình trọn vẹn.
Dung nhan, tên tuổi khó sai rồi
Ngày vui Thi hữu, mừng sinh nhật.
Lời hát trong tim, mến nhớ người.

Trở về, buồn tiếp theo chân bước.
Ta gởi niềm riêng trên nhánh đông.
Buông thõng cơn đau, lăn dốc tuyết.
Treo hồn đau quặn đợi nắng hong.

Có con chim nhỏ về đây đậu!
Đợi một tình yêu, biết có về?
Gió khẻ chao lay cành héo úa.
Lạnh nào? chia sớt dỗ ru mê!

nguyênhoang
2012

caoletrantranquoc
08-02-2012, 10:57 PM
CHỈ LÀ ...

Luôn là con gió thích chao bay
Giữa cõi trần vương những nét hài
Đang bước dặm dài trên khốn khó
Nên còn ngơ ngác với xuân lay ...

Đường đời lận đận cuốn theo sau
Cơm áo quẩn quanh mấy nẻo màu
Đen trắng đỏ hồng hay tím biếc
Có khi vất vả đến bên hầu

Nhưng vần thơ đã quyến hồn tôi
Từng cãi trái tim bảo: lụy rồi
Gian khổ chưa làm lòng nản chí
Chữ từ lo lắng sợ mồ côi

Xin đừng bắt bỏ áng thơ lòng
Lịm chết khi mùa trở lạnh đông
Xơ xác lúc trời theo đến hạ
Mất rồi xuân có cũng bằng không

Chỉ là thơ thẩn ảo hư mà
Tâm sự tháng ngày khuây khỏa ta
Trêu gió đùa mây quên vất vả
Dịu xoa cô độc lúc chiều tà ...

clttq

caoletrantranquoc
08-02-2012, 11:50 PM
CHO THƠ SỐNG MÃI

Khoác vào chiếc áo thơ ca
Thấy lòng như đã vươn xa lắm rồi
Thơ nâng bay vượt núi đồi
Chữ đưa đến những bồi hồi mộng mơ

Mặc chưa vừa vặn hồn thơ
Nhưng vần xúng xính ngẩn ngơ cõi lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cho nguồn cảm hứng tô hồng máu tim

Chảy tràn trong cõi im lìm
Từ từ len lỏi thúc tìm văn chương
Ruổi rong cuộc sống bình thường
Lại gieo mơ mộng muôn phương tụ về

Mùa nào khơi gợi tái tê
Sắc hoa nào điểm hoang mê nẻo tình?
Cũng Vần Từ vẽ màu xinh
Cũng Niêm Luật khéo đẩy mình tìm sang

Biết rằng hư ảo: khôn màng
Vẫn hằng ngày lái đò ngang chở vần
Gió trăng đôi lúc tần ngần
Liễu như muốn góp thêm phần đẹp hơn

Đêm nay thơm thảo chẳng hờn
Thả hồn buông chữ chập chờn giấc say
Xin đừng khua cánh vạc bay
Cho thơ tung cánh đắng cay quên về

Cho thơ xóa những hoang mê
Cho Thơ sống mãi lời thề trong tim

clttq

Nguyên Hoang
09-02-2012, 03:06 AM
CHO THƠ SỐNG MÃI

Khoác vào chiếc áo thơ ca
Thấy lòng như đã vươn xa lắm rồi
Thơ nâng bay vượt núi đồi
Chữ đưa đến những bồi hồi mộng mơ

Mặc chưa vừa vặn hồn thơ
Nhưng vần xúng xính ngẩn ngơ cõi lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cho nguồn cảm hứng tô hồng máu tim

Chảy tràn trong cõi im lìm
Từ từ len lỏi thúc tìm văn chương
Ruổi rong cuộc sống bình thường
Lại gieo mơ mộng muôn phương tụ về

Mùa nào khơi gợi tái tê
Sắc hoa nào điểm hoang mê nẻo tình?
Cũng Vần Từ vẽ màu xinh
Cũng Niêm Luật khéo đẩy mình tìm sang

Biết rằng hư ảo: khôn màng
Vẫn hằng ngày lái đò ngang chở vần
Gió trăng đôi lúc tần ngần
Liễu như muốn góp thêm phần đẹp hơn

Đêm nay thơm thảo chẳng hờn
Thả hồn buông chữ chập chờn giấc say
Xin đừng khua cánh vạc bay
Cho thơ tung cánh đắng cay quên về

Cho thơ xóa những hoang mê
Cho Thơ sống mãi lời thề trong tim

clttq


NHẮN CÙNG NGƯỜI.

Bên đường có kẻ ngồi than thở?
Ta ghé tặng ngưới bát cháo thơ!
Tạm sống quen vui, để đợi chờ?
Bởi tâm còn háo, mong khen thưởng.
Quên mình lo lắm chuyện tào lao!
Cái khổ vương hoài không thể gở.
Tấm thân mang lắm bịnh trong người.
Lì lợm, phân hoài chẳng chịu nghe.
Ba nick hòa thơ, say quấn quít.
Có ai thương tưởng, cho chút tình?
Thử gọi, van người ? Ai dám rinh!
Nửa đời, đâu trẻ mà chẳng hiễu?
Tự thắng cho đời, mức độ thôi!
Còn lo con cái nên người nữa?
Tất bật ngoài đường, thân vất vã.
Ai rõ cho mình chia sớt đây?
Nếu lỡ không ngơi, sinh bịnh hoạn?
Nằm xuống, ai lo tiếp cho con?
Những lời chân thật chẳng véo von.
Đừng mơ lời tán thơ họa xướng!
Một chút tình cho, chỉ hoang đường.
Hãy nhìn suy nghiệm, ai ban thương?

NH/9.2.12
(Đêm mất ngủ..)
HÃY VÀO ĐÓ MÀ SỐNG VỚI TÌNH THƠ, CHÚC MAY MẮN, OK BYE!

caoletrantranquoc
18-05-2012, 12:43 PM
XA ...

Đường trần xa lắm cõi từ bi
Bước vẫn thấp cao cũng bởi vì ...
Mơ ước còn đang trong lối nhỏ
Mà đòi quãng rộng một lần đi ...

Kìa màu nắng bỗng nhạt nhòa phai
Chân mỏi nhan dung bạc bóng hài
Một cõi đi về trời muộn tối
Gió dường thương cảm đậu bờ vai

Mưa chưa thấm ướt mát tâm hồn
Nắng lượn trên đầu, gió chợt hôn
Sao vẫn trở trăn bao ý niệm?
Khi từng nhung nhớ, muốn vùi chôn

Ngày qua tháng lại đã trôi dài
Kéo hết sắc chiều che bóng ai...
Nhưng nuối tiếc kia dường ở lại
Ngắm đời lại trách phận duyên sai

clttq

caoletrantranquoc
18-05-2012, 01:07 PM
TRỞ GIÓ

Cánh chim mệt mỏi lối đường về
Thăm thẳm chân trời bước vẫn mê
Chẳng thấy hào quang hay ánh sáng
Soi cho một nẻo ngả theo bề ...

Mây còn trôi mãi giữa khung trời
Gió có ngập ngừng nhung nhớ khơi
Trăng sáng diễm huyền hay trở tối?
Mà sao chưa ấm được duyên đời?

Hình như vừa rớt giọt liêu trai
Mơ lắm mộng xưa, trở gót hài
Và ước ân tình mau đứng dậy
Dịu xoa cho nhẹ nỗi đau dài

Ta thèm biển sóng rạt rào thêm
Chớ để ưu tư đậu trước thềm
Mà hãy lượn chao cùng gió núi
Trùng khơi có lẽ dịu dàng đêm

Ngàn năm còn giữ được hay không?
Một chút tin yêu hợp chữ đồng
Hay sẽ phôi phai ngày tháng đợi?
Ấm nồng trở lạnh bởi mùa đông?

clttq