PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TRÁI TIM THƠ - thơ Manhkỷ mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
26-04-2012, 09:37 AM
TRÁI TIM THƠ



Xin đừng hờ hửng trái tim thơ
Bởi sóng triều dâng những đợi chờ
Bạn hữu trông mong- tràn nỗi nhớ
Thi nhân ngóng đợi- ngập niềm mơ
Vần niêm thắm thiết- thêu hồn mộng
Ý tứ thân thương- dệt bóng tơ
Mở rộng thi đàn tình xướng hoạ
Cho lòng chan chứa đẹp vô bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012

1 - Tình thơ


Mới đọc của người một áng thơ
Như mùa xuân đến bởi hoa chờ
Câu trao êm dịu cho lòng nhớ
Tứ gửi ngọt ngào để dạ mơ
Náo nức dòng thương xe chỉ thắm
Dạt dào bến mộng nối giây tơ
Lời từ tao nhã hồn bay bổng
Khao khát sông yêu sóng vỗ bờ

Thanh Thanh Khiết
25.4.2012

2 - Tình bạn


Gửi vào trong ấy mấy vần thơ
Thỏa nỗi ước ao bấy đợi chờ
Phố Đỏ quê mình, lòng tưởng nhớ
Thành Sài...xứ bạn dạ hằng mơ
Mây buông Hồng Lĩnh mềm như lụa
Nắng trãi Phương Nam đẹp sắc tơ
Mến nghĩa kim bằng cùng xướng họa
Dòng sông thi phú nối đôi bờ .

khachien1254720
25.4.2012


3 - LÒNG NGƯỠNG MỘ


Niềm vui man mác đượm tình thơ
Rạo rực lòng ta vốn đợi chờ
Một thuở trao vần về bến hẹn
Bao ngày gửi tứ đến sông mơ
ĐườngThi lấp lánh soi vầng nguyệt
Lục bát lung linh rọi ánh tơ
Ta đến cùng nhau -lòng ngưỡng mộ
Hòa chung điệu nhạc- vọng ven bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-04-2012, 03:43 PM
4 -TÂM THƠ

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2qkmcma.jpg

Bảo Minh Trang
26-04-2012, 09:43 PM
http://www.tpwd.state.tx.us/learning/texas_nature_trackers/monarch/images/01b_lrg_monarchs_wht_flower.jpg


Ý Thơ

Ai gởi cả tâm tình quyện ý thơ
Mà nghe da diết nhớ thương chờ
Bâng khuâng cảm xúc xây vườn mộng
Tha thiết nghĩa tình đượm cõi mơ
Diễm lệ ngọt ngào văn dệt gấm
Lung linh tuyệt mỹ tứ ươm tơ
Lời lời câu chữ thuần trong sáng
Sáng rực vần thi nối bến bờ.

BMT – 26-4-2012

daonamxuong
27-04-2012, 06:24 PM
DỊU DÀNG THƠ

Đêm về thơ thẩn nghĩ về thơ
Lắm lúc tưởng tơ ngỡ em chờ
Niêm luật quyện hồn thao thức nhớ
Chữ vần lưu ý ngẩn ngơ mơ
Xướng hòa thân thiện mềm dường lụa
Tứ họa kết tình dịu tựa tơ
Trong sáng văn chương càng trải rộng
Đường Thi duyên dáng đậu bên bờ

daonamxuong

cosiaus
27-04-2012, 07:27 PM
sorry
hứng làm chơi , không thi tài đâu
có làm có thể bi xóa mà

Trần Vũ
27-04-2012, 07:48 PM
7 -THAO THỨC

Yêu người chẳng nói gửi trong thơ
Vạn nỗi niềm riêng thỏa ngóng chờ
Em đến chân trời xây ảo mộng
Tôi về cuối đất dệt hoang mơ
Phận nghèo đâu dám lời hoa nguyệt
Kiếp khổ chưa màng chữ tóc tơ
Thao thức từng đêm nghe gió lộng
Buồn như tiếng sóng dạt xô bờ

Trần Vũ
Đề nghị các bạn ghi số thứ tự cho bài họa. Cảm ơn.

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-04-2012, 08:24 PM
8 - Ngọt ngào thơ

Từ ngày dan díu với duyên thơ
Luôn trách thời gian sao chẳng chờ
Mỗi phút tìm từ trao biển ứơc
Từng giây kiếm chữ thả trời mơ
Nắng vàng tứ biếc lời xanh mộng
Mây đỏ câu hồng nét thắm tơ
Bay bổng hồn vui dòng xướng hoạ
Ngọt ngào làm nhịp chắp hai bờ

Thanh Thanh Khiết
17.4.2012

Trần Vi Thông
27-04-2012, 09:17 PM
http://files.myopera.com/Songanchau/blog/phunuux%20-%20Tho.jpg

9 -ĐÒ XƯA

Nợ người bên ấy…nửa câu thơ
Hẹn ước làm chi? Ngóng lại chờ!
Chẳng biết cuộc đời như cõi mộng
Không lường kiếp sống tựa cơn mơ
Buồn vui khúc hát thôi hòa điệu
Cay đắng cung đàn lỡ nhịp tơ
Còn mãi trong tim niềm tiếc nhớ
Đò xưa giờ cách biệt xa bờ

Vi Thông

Quốc Quyền
27-04-2012, 09:43 PM
10 - SAO ĐÀNH…!
Quốc Quyền

Sao đành chối bỏ đứa con thơ?
Nó tội tình chi chẳng đợi chờ?
Hổ dữ xa con còn luyến nhớ
Nhân hiền bỏ trẻ lại không mơ
Nợ duyên kiếp trước tằm xơi kén
Nghiệp chướng mai này nhện cắn tơ
Biết mấy đời tu cho sạch đạo?
Mau tìm bến giác để yên bờ!

27.04.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-04-2012, 11:27 AM
11 - TÂM SỰ

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2nvr03t.jpg[/B]

manhky
28-04-2012, 01:08 PM
12 - NHỚ QUÊ


Gợi nhớ quê nhà gửi tứ thơ
Làng xưa xóm cũ vẫn đang chờ
Đu đưa tiếng võng trưa huyền ảo
Dìu dặt chèo khua tói mộng mơ
Những buổi đông về mây kéo lụa
Bao ngày hạ tới nắng chăng tơ
Thoáng nghe câu hát tình êm ả
Dào dạt sóng xô rộn bến bờ .

Mạnh Kỷ
28/04/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-04-2012, 05:53 PM
Hoạ TÂM SỰ của Van

13 - Muốn hỏi

Cũng bởi bao ngày chẳng có thơ
Buồn ơi ! sáng đợi đến chiều chờ
Mây tan nắng thả còn điều ước
Gió đẩy mưa tràn hết chuyện mơ
Vắng chữ nhu hoà hoa bỏ mộng
Thiếu lời êm dịu bướm buông tơ
Vườn duyên hương sắc mai đào lộng
Muốn hỏi … lòng sao ! muộn ghé bờ

Thanh Thanh Khiét
2/8.4.2012

Quốc Quyền
29-04-2012, 01:59 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRP9Lpjc45xwGS6mbShE3UDRPijEg80P KNTjMCDvGd0pBjs-Dfn
14- HÀI NHI - BÓNG CHÙA
Quốc Quyền

Đỏ hỏn bên chùa đứa trẻ thơ
Con ai nỡ bỏ chẳng thương chờ
Chân đời tội lỗi chưa hề giẫm
Tiếng khóc làm người đã dám mơ
Cửa phật cưu mang âu số phận
Đài sen bảo bọc ấy duyên tơ
Trường chay lối đạo đành theo vậy
Mất mẹ nhưng không lạc bến bờ

28.04.2012

http://alobacsi.vn/20111205025813129p0c278/be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-chua-thien-mu.htm

Khắc Hiền
29-04-2012, 09:57 PM
15-Dâng đời



Ve kêu rộn rả gợi vần thơ
Phượng đội khăn van nắng hạ chờ
Bạn cũ bâng khuâng vương nỗi nhớ
Người nay nhen nhóm mở niêm mơ
Đường thi tứ trãi khơi làng sỹ
Lục bát từ buông rộn nhịp tơ
Vườn phú hè sang hương sắc tỏa
Dâng đời bản nhạc nối hai bờ

khachien1254720
29.4.2012

Quốc Quyền
30-04-2012, 09:47 AM
16 - BÓNG HẠ TRỜI XƯA
Quốc Quyền

Đêm hè trăng chở cả thuyền thơ
Rọi bóng sông quê liễu lặng chờ
Nhớ bạn con ve gào tháng hạ
Thương mình áo phượng nhuộm trời mơ
Người đi biền biệt lòng hong lửa
Kẻ đợi mỏi mòn ruột rối tơ
Vạn nẻo chân đời còn gặp lại?
Cho tràn nỗi nhớ sóng hôn bờ

30.04.2012

daonamxuong
03-05-2012, 09:13 AM
17 - KHÔNG ĐỂ ...

Ta về trang điểm lại tình thơ
Không đợi nhạt phai dạ ý chờ
Thả những màu hồng trong luật mộng
Buông từng sắc đỏ ở từ mơ
Tháng ngày dành dỗ cho thành nõn
Giờ phút vỗ về để trở tơ
Nhắc nhở tâm hồn khơi ý lạ
Thêm bao ngẫm ngợi đậu duyên bờ

daonamxuong

Bạch Hồng Ngọc
27-05-2012, 08:36 PM
18- CUỘC SỐNG

Cuộc sống muôn màu đượm sắc thơ
Thời gian bất biến chẳng lùi chờ
Tương lai sáng rạng nhiều say đắm
Hiện tại tươi đời lắm mộng mơ
Ý tứ ta trao ngời bóng nguyệt
Câu lời bạn gửi đẹp đường tơ
Bên nhau trọn nghĩa tình cao cả
Vạn sự bình an cập bến bờ

27/5/2012
Bạch Hồng Ngọc