PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ mai mơ



Trang : 1 [2] 3

Phó Thi Dân
22-09-2013, 11:42 AM
KHÔNG SỢ

Chẳng sợ, ai kia đổi ÁI MƠ
Chỉ như nghe tiếng gió sang mùa
Ngàn thu nở rộ Hoa Nhân Ái
Cảm tạ ơn người gọi ÁI MƠ

Maimo

Chưa ăn chè nên chưa đổi chữ kí đâu .... Kiền Đức, Hồng Thoại HÃY ĐỢI ĐẤY ( HỪM .....)


VIỂN VÔNG

Từ lâu lắm đã thường mơ
về người ta. Nếu có cơ hội gần
sẽ tìm mọi cách kết thân
để MƠ chấp nhận tỷ lần ÁI MƠ!

PTD

maimo
22-09-2013, 02:54 PM
VIỂN VÔNG

Từ lâu lắm đã thường mơ
về người ta. Nếu có cơ hội gần
sẽ tìm mọi cách kết thân
để MƠ chấp nhận tỷ lần ÁI MƠ!

PTD




Phố Ảo, người ơi hãy cứ mơ
Cứ gần khi náo nức mong chờ
Cứ thân khi thấy lòng quạnh vắng
Phố ảo... tình này ta cứ mơ

Maimo

Cám ơn PTD ghé thăm với những vần thơ vui

HỒNG THOẠI
24-09-2013, 05:23 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=133874#post133874)

http://vnthihuu.net/image.php?u=20&dateline=1357298545


ĐỔI TÊN, SỢ CHƯA?


Xin được gọi là: EM ÁI MƠ,
Nhưng chè chưa nấu, hãy vui chờ
Thơ hay bạn đọc đêm còn mớ
Ý thiện ai nhờ tuổi hết ngơ
Bởi vậy nghe tên dường thấy lỡ
Cho nên chột dạ lại thêm ngờ
Tấm lòng mến mộ riêng còn nhớ
Đổi để mình kêu, khỏi thẫn thờ!

Sáng 21/09/2013, Tỷ Mai Mơ về Đồng Nai cùng với Admin Ngụ Ngôn và gia đình, lập mộ cho SLV Vi Thông. Ngôi mộ rất đẹp, bằng chất liệu đá hoa cương, để thô, không mài, thật đúng với tư chất nghệ sĩ của Anh Vi Thông. Trên mộ khắc bài thơ "Lầu mây và cánh chim chiều". Chiêm ngắm ngôi mộ thấy thật nhiều rung cảm!
Tại đây, Tỷ Mai Mơ gặp một fan hâm mộ, thắc mắc: Sao lại gọi là Mái Mơ? Ổng xin gọi lại là EM ÁI MƠ! Bài thơ này là ý của người hâm mộ, Kiền Đức chỉ "phổ thơ", Tỷ Mai Mơ có chặt chém thì cứ chặt chém ... ổng! Not me, OK?

KIỀN ĐỨC - 22/09/13



NỖI LÒNG CỦA FAN
Từ ngày trót dại biết cô Mơ
Hẹn gặp làm chi bắt tớ chờ
Cự ẻm siêng ăn, bàn tiệc ngớ !
Kênh nàng nhác uống, chủ trò ngơ !
Thời may, đức hạnh GÀ, nào ngỡ...
Vận sướng, tài năng MÁI, chẳng ngờ...
Cũng muốn...này kia nhưng kẹt vợ
Đành thôi, cứ để tạm...ban thờ !


( HT cũng chỉ nói giúp nỗi lòng fan của tỷ Gà. Nếu có nổi sùng muốn chặt thì cứ tìm ổng mà chặt. Nếu chưa hả dạ, muốn chém thì cứ tìm Kiền Đức mà chém, bởi chính Kiền Đức khởi sự. Not me, ê cô ? )


HỒNG THOẠI 24.9.13

TRẦN THỊ THANH LIÊM
13-12-2013, 09:50 AM
NGỦ ĐI EM

Ngủ đi em, dù tiếng gà vang vọng
Ngủ đi em, Cho mắt ngọc thôi sầu
Ngủ đi em, cho tạnh những giọt Ngâu
Ngủ ngoan nhé, niềm đau ta uống cạn
MM
Tỷ thân kính,
Lâu ngày, chưa thấy tỷ vào trang thơ, gọi điện ko dc, M nhớ tỷ nên vào hỏi thăm sức khỏe tỷ đây ạ!
Tỷ đi khám bệnh ra sao? Nghe nói tỷ chân đau, bị choáng vì mắt hơi đau?
Hy vọng tỷ bảo trọng!
Không hieu sao M ko gui hoa - ảnh dc. Chỉ biét xin chúc phúc tỷ an lành, chóng khỏi bịnh tỷ nhé!
Trân quý!
M TTTL

maimo
13-12-2013, 11:32 AM
Cảm ơn M yêu quý, MM đau chân nay đã đỡ nhiều ngồi máy được rồi nè, mấy ngày không vào DD nhớ các bạn quá ...... lớn tuổi rồi nay ốm mai đau là chuyện bình thường M ạ, mỗi lần nghe M động viên là MM thấy khỏe hẳn đấy ...hi hi ... M cũng bảo trọng nhé, bài & hình nhiều khi không gửi được cũng là do mạng 1 phần đấy M à M cứ thử lại xem nhé
Thân ái , MM

thugiangvu
13-12-2013, 12:03 PM
Cảm ơn M yêu quý, MM đau chân nay đã đỡ nhiều ngồi máy được rồi nè, mấy ngày không vào DD nhớ các bạn quá ...... lớn tuổi rồi nay ốm mai đau là chuyện bình thường M ạ, mỗi lần nghe M động viên là MM thấy khỏe hẳn đấy ...hi hi ... M cũng bảo trọng nhé, bài & hình nhiều khi không gửi được cũng là do mạng 1 phần đấy M à M cứ thử lại xem nhé
Thân ái , MM

VÀi hàng em thăm chị an vui, mau khỏe chị nhé, em cũng thế không khỏe lắm, mới đuọc chích vào vai 3 mũi la làng lên nhưng sau đó cảm thấy bớt nhiều nên lại ngồi gõ.......chưa hết nợ chưa yên tâm đuọc.
thương chị nhiều.
Thu giang vũ

HỒNG THOẠI
13-12-2013, 01:25 PM
Hỡi sếp Mơ với sếp Giang
Răng mà lạ rứa ? Hai nàng cùng đau !
Cầu cho hai sếp lành mau
Trở vào sinh hoạt kẻo nhàu cõi thơ.
HT

maimo
14-12-2013, 09:52 AM
Cam ơn các Bạn Quý đã vào chia sẻ, để đáp lời Xếp HT MM xin đăng lại bài THÚ ĐAU THƯƠNG cho đủ nhé


THÚ ĐAU THƯƠNG


MIMOSA...MIMOSA yêu dấu
Chưa hội ngộ , đã có mầm li biệt
Anh yêu ơi , oan trái , nợ nần nhau
MIMOSA MIMOSA ta hẹn lại kiếp sau
Anh cứ hẹn ....nhưng anh đừng đến nhé
Để nhớ nhung.....để muôn đời kể lể
Lỡ dở yêu thương !!!!đành đoạn dứt tơ tình



Ai về qua đường cũ
Nhớ lại MIMOSA năm xưa
Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
Nhớ giải NGÂN HÀ, nhớ cầu Ô THƯỚC
Trăng soi mặt biển , anh có thầm mơ ước
Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không???
Em không trách chi nhừng sợi chỉ Hồng
Đã vấn vít những mảnh đời Nghiệt Ngã

MAIMO

lethanhson
14-12-2013, 12:35 PM
Với MiMoSa

(Tiếc thương Trần Vi Thông người sáng lập DĐVNTH)

Lại về với MiMoSa
Gặp người trong mộng lòng ta thật buồn
Âm Dương chia cách cội nguồn
Hoàng hôn mưa xuống mắt tuôn lệ nhòa
Cảnh đời tử biệt xót xa
Muôn vành hoa trắng bao la viếng người!

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
16-12-2013, 07:32 AM
Hỡi sếp Mơ với sếp Giang
Răng mà lạ rứa ? Hai nàng cùng đau !
Cầu cho hai sếp lành mau
Trở vào sinh hoạt kẻo nhàu cõi thơ.
HT


Sếp SÒNG ui, Thugiang có xin phép sếp Sòng rùi, bớt đau và có thì giờ là Thu giang sẽ vào ngay, không phụ lòng sếp đâu .
chúc sếp an vui và dồi dào sức khoẻ.

Xếp Xó thu giang vũ

thugiangvu
16-12-2013, 07:34 AM
Với MiMoSa


(Tiếc thương Trần Vi Thông người sáng lập DĐVNTH)


Lại về với MiMoSa
Gặp người trong mộng lòng ta thật buồn
Âm Dương chia cách cội nguồn
Hoàng hôn mưa xuống mắt tuôn lệ nhòa
Cảnh đời tử biệt xót xa
Một vành hoa trắng bao la viếng người!

Lê Thanh Sơn


http://dantri4.vcmedia.vn/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2012/12/Winter-0-77fc0.jpg


Noel vắng người

Giáng sinh về lòng chơi vơi
Hoa vàng nhuỵ thắm chờ người nôn nao
Giòng sông nước cuốn dâng trào
Bèo trôi bọt vỡ sóng gào chia ly

Lệ rơi đã nặng bờ mi
Nương theo tiếng gió thầm thì dở dang
Tiếng chuông vang... lạc cung đàn
Nhạc buông trầm lắng trên ngàn mây xanh

Thông cao xanh biếc trên cành
Vi vu mộng đã tan thành khói mây
Màn đêm đã lạnh vai gầy
Câu kinh nhỏ nhỏ nói thay nỗi lòng

Nghẹn ngào giờ lễ đã đông
Tìm anh chẳng thấy còn trông mong gì
Mộng đẹp em vẫn khắc ghi
Đôi tay chắp lại ôm ghì lấy nhau

Lẻ loi chiếc bóng gục đầu
Tưởng như em đã tựa vào vai anh!

Thu giang vũ

Thương nhớ một người đã khuất bóng

buixuanphuong09
18-12-2013, 03:16 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=148200#post148200) THIẾT ĐINH

Gió nhẹ đong đưa cánh mỏng vàng
Vốn dòng quý tộc nét đài trang
Em đứng vươn cao thầm mơ ước
... Bướm ơi...chớ để giấc mộng tàn ...

Maimo
18/12/2013

http://farm8.static.flickr.com/7417/9213338067_b685111690.jpg
THIẾT ĐINH

Em mang sắc nắng au vàng
Tình nồng sơn nữ, đoan trang, dịu hiền
Tình em son sắt vững bền
Hòa vào cuộc sống làm nên diệu kỳ.

BXP

Bài thơ của muội Maimo tuyệt quá! Muội đã gợi nhiều cảm hứng cho huynh, xin đáp tạ muội đôi dòng.

maimo
24-01-2014, 11:28 AM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa tạc đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng giòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)

Tưởng niệm

Nén nhang tưởng niệm một trăm tròn
Sáng lập Diễn Đàn mộng ước con
Núi Ngự chim vờn cơn sóng lặng
Lầu mây gió lộng bước chân mòn
Người đi vĩnh viễn nhòa môi thắm
Bến ở muôn đời đậm nét son
Phóng ảnh Vi Thông đầy kỷ niệm
Trời thu ảm đạm nhớ thêm giòn

Vancali 11.5.13

NHỚ MỘT NGƯỜI ĐI


Trăm năm nợ trả tạm vuông tròn,
Thành bại cầm bằng chuyện cỏn con.
Nhắm mắt vùi quên bao được mất,
Xuôi tay mãi xóa những hao mòn.
Chắt chiu mật ngọt tô vàng đá,
Góp nhặt hương lành điểm sắt son.
Vác thập giá đời qua chốn ấy,
Đâu đây còn vẳng tiếng ca giòn.

phamanhoa

http://s22.postimg.org/jrkj9b375/Tuong_niem_2222_copy.jpg

Cho cô Gà xin bài này về đây Thủy nhé

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-01-2014, 02:36 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/p480x480/1526550_567323750020501_362239800_n.jpg
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đầu Giêng Giáp Ngọ bạn thơ chào
THỊNH VƯỢNG AN LÀNH tuổi THỌ trao
Đào thắm mừng Xuân hồng PHÚC khởi
Mai vàng chúc Tết mỹ DUYÊN trào
Giao hòa LỘC kết tình thân vậy
Xướng họa ÂN tràn NGHĨA nặng bao
Xây dựng Diễn đàn TƯƠI ĐẸP mãi
Ngàn năm HOAN HỶ hưởng tiên đào.

[IMG]http://congtysukientaihaiduong.com/Uploads/imagethumb/4232013-14450-PM-thiep%20chuc%20mung%20nam%20moi.bmp[/IMG

Xin chúc phúc tỷ cùng quý quyến xuân mới vui khỏe, may mắn & mọi sự như ý tỷ nhé!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/01/2014
Muội Trần Thị Thanh Liêm

Trần Thị Lợi
30-01-2014, 07:50 PM
CHÚC TẾT TỶ MAI MƠ

Xuân về chúc tỷ Mai mơ
Tình nhân ái chẳng phai mờ yêu thương
Mở lòng kết nối muôn phương
Trái tim ấm áp tỏa hương tình đời

Muội Trần Thị Lợi

UYỂN NHI
31-01-2014, 04:38 PM
http://www.ivivu.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/nammoisg.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=qZ_QAtA_xytviM&tbnid=tLra-9TrEbmqEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ivivu.com%2Fblog%2F2013%2F12% 2Fcac-chuong-trinh-nghe-thuat-chao-don-nam-moi-tai-3-thanh-pho-lon%2F&ei=0kjrUo7YOI71iQeO34CwDw&psig=AFQjCNH5ZJeHNVYh9zFJf84w-2cUXf4TXQ&ust=1391236087541856)
http://thethaovietnam.vn/dataimages/201312//original/images901257_2013_12_26_094959.jpg

Bạch Hồng Ngọc
31-01-2014, 05:06 PM
CHÚC TẾT

Đón mừng năm mới
Chúc chị Mai Mơ
Vui xuân Giáp Ngọ tình thơ ngọt ngào

1.1.tết
Bạch Hồng Ngọc

maimo
03-02-2014, 10:10 PM
Trời ơi ... vô cùng cảm động và hạnh phúc biết bao khi nhận được những ân tình của các anh chị và cháu Uyển Nhi váo những ngày đầu Xuân , máy ngày nay mắt MM không tốt nên chẳng vào DD được ...buồn wá...

Trước thềm năm mới MM xin Chúc các anh chị & Cháu Uyển Nhi nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và hồn thơ lai láng nhé

http://xmedia.nguoiduatin.vn/139/2014/1/14/hoa-dao.jpg

Maimo

maimo
20-02-2014, 09:41 AM
CHÚC

Ngày xưa cụ TÚ có mấy lời
" Chúc cho trăm họ khắp nơi nơi
Vua Quan Sĩ thứ người muôn nước
Ăn ở sao ra cái giống người "

Ngày Xuân con én vẫn đưa thoi
Muốn theo cụ TÚ chúc mấy lời
Nhưng sao ngẫm lại lời xưa ấy
... Chúc mãi .. không thành ...cụ TÚ ơi ...!

Maimo

maimo
20-02-2014, 12:45 PM
ĐỒNG CẢM
"NHỮNG NỖI BUỒN"

"Cuối chân trới ,
Cánh chim chiều đã khuất "
Bước chân mòn ,
Theo bóng đổ liêu xiêu ,
Những niềm đau ,
Đâu một sớm , một chiều
Để ta biết ,
Thú đau thương là thế đó
Hãy mở rộng vòng tay ,
Đón ân tình còn dang dở
và cuộc đời
Như những áng mây trôi
Dẫu tình người
Có lúc bạc như vôi
Ta chợt tỉnh
Tóc đã phai mầu nhớ
MM

maimo
20-02-2014, 02:00 PM
BÉT NHÈ

Rượu rót đầy ly rượu rót đầy,
Mái Mơ nốc cạn Mái Mơ say.
An Hòa chậm bước An Hòa dại
Hồng Thoại nhanh chân Hồng Thoại tài.
Kiền Đức bơ mồm Kiền Đức oải,
Huy Thanh chép miệng Huy Thanh cay.
Thy Lan hoảng vía Thy Lan chạy,
Gió Bụi kinh hồn Gió Bụi bay.

phamanhoa


TÌNH SAY

Ta sống với nhau ta sống đầy
Thi Hữu tình nồng, Thi Hữu say
Thy Lan hoảng chạy, Thy Lan dại
Kiền Đức vững chân, Kiền Đức tài
Hồng Thoại Buồn chi, Hồng Thoại oải
Gió bụi mịt mù, Gió Bụi bay
Trung ba* mất vía, Trung ba chạy ( *Trung30 )
Huy Thanh cảm động, Huy Thanh bay

Gà

An Hòa ơi, MM bắt chước Quý vị "phóng bút "thữ nè, có gì sai AH sửa dùm nhé

Trần Thị Lợi
20-02-2014, 09:09 PM
ƯỚC

Chưa được gặp nhau một lần nào
Tình nồng Thi Hữu vẫn đổi trao
Ba năm thắm thiết bao kỉ niệm
Đoàn tụ một ngày .... Vẫn ước ao

maimo

MONG

Mong ngày gặp mặt, hẹn khi nào
Đọc, hiểu, tin yêu đã trọn trao
Xướng họa vần thơ nên nghĩa cả
Giao lưu dạ vẫn ước cùng ao

Trần Thị Lợi

Bạch Hồng Ngọc
20-02-2014, 09:55 PM
MỘNG

Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi
Maimơ

Sang thăm BHN tí
CHUÔNG

Chuông chùa lại điểm xót chiều rơi
Lãng tử lòng nao khép nụ cười
Gót ngọc còn vương tình đã trải
Xuân về vẫn đắng giọt châu rơi

20.2.2014
Bạch Hồng Ngọc
Cảm Ơn Mai Mơ

buixuanphuong09
20-02-2014, 10:17 PM
Nguyên văn bởi Maimơ
MỘNG

Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi

Maimơ



Ngoài song lả tả lá vàng rơi
Nhớ bóng hình ai nuốt lệ cười
Sáu chục năm dài còn thảng thốt
Tưởng ngày ly biệt giọt châu rơi.

BXP 20.2.2014 Sang thăm họa vui với muội đôi vần.

thugiangvu
20-02-2014, 10:25 PM
MỘNG

Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi
Maimơ

Sang thăm BHN tí
CHUÔNG

Chuông chùa lại điểm xót chiều rơi
Lãng tử lòng nao khép nụ cười
Gót ngọc còn vương tình đã trải
Xuân về vẫn đắng giọt châu rơi

20.2.2014
Bạch Hồng Ngọc
Cảm Ơn Mai Mơ

Vườn xưa

Trở lại vườn xưa nhặt lá rơi
Tìm người chẳng thấy nhớ ai cười
xuân sang đã cạn mây giăng tím
Lặng lẽ nhìn quanh đếm lá rơi .

Thu giang vũ

Ghé thăm chị , thương chúc chị dồi dào sức khỏe.
em Thu giang

Gió Bụi
21-02-2014, 09:56 AM
NGỦ ĐI EM

Ngủ đi em, dù tiếng gà vang vọng
Ngủ đi em, Cho mắt ngọc thôi sầu
Ngủ đi em, cho tạnh những giọt Ngâu
Ngủ ngoan nhé, niềm đau ta uống cạn
MM

Dậy đi em! gà gáy vang xóm nhỏ
Ra mà xem hoa nắng nở bên thềm
Nhớ nhung ai cho quầng thâm mắt đỏ
Hay sợ gà vụt biến mất trong đêm?

GB

cảm ơn chị MM nhiều! :-)
chúc chị luôn vui, khỏe và tràn đầy ý thơ!

maimo
22-02-2014, 08:24 AM
GẶP NHAU CHIỀU XUÂN

Duyên gặp gỡ một chiều Xuân nắng đẹp
Mới sơ giao mà thấm đẫm tình người
Nối vòng tay với bao nốt nhạc vui
Tình thân ái cho đời thêm bát ngát
Ta đã cùng nhau cất cao tiếng hát
Sỏi đá buồn cũng thảng thốt hương hoa
Khoảng trời xanh đưa tiếng hát bay xa
Cho ta được thăng hoa ngàn mơ ước

Maimo
22/2/2014

maimo
22-02-2014, 10:24 PM
CHO VÀ NHẬN

Em dấu ái,
Anh vẫn cho em
...cả một trời nắng ấm
Và cả trái tim anh
....từ thủa tóc ngang vai
Anh vẫn bên em
... theo từng tháng năm đời
Em vấp ngã
... anh vô cùng đau xót
Nhưng
Em vô tình
...em nào đâu biết
Nên
Nhận và cho
...có nghĩa gì với chúng ta

Maimo

Thân tăng DH & GM

buixuanphuong09
24-02-2014, 04:30 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=156324#post156324) Đọc bài này của Huynh M thấy chạnh lòng quá, H ơi ai trong chúng ta cũng đều có những kỉ niệm để mình nâng niu gìn giữ làm hành trang cho cuộc sống và cũng để sưởi ấm những ngày vào đông của cuộc đời nữa H ạ,
MM nhập vai chia sẻ với Huyng một chút nhé

http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/13/03/21/gal_47943_514acfb407a12.jpg

Duyên thì nhiều ....mà nợ chẳng bao nhiêu
Nhưng cũng đủ để mình cùng trang trải
Trái HẠNH PHÚC kiếp này ...thôi đừng hái !
Kiếp lai sinh hạc nội với ngàn mây ,,,!

Muội Gà
CẢM ƠN MUỘI

Cảm ơn muội những vần thơ chia sẻ
Quả thật huynh còn vương chút tình xưa
Nhưng nghĩa vụ đời thường huynh vẫn trọn vẹn sớm trưa
Hạnh phúc đơn sơ luôn nâng niu gìn giữ

Thơ! ...Một chút đưa hồn về quá khứ
"Cái hôm qua" làm đẹp "cái hôm nay"
Dù tình xưa có những phút đắm say
Thì hoài niệm vẫn chỉ là hoài niệm.

BXP

Cậu ruột huynh ốm nặng rồi đột ngột qua đời. Quê Ngoại huynh cách 9km, huynh lên xe, xuống xe rất khó khăn, gắng gượng về kịp nhìn Cậu lần cuối và giót dòng lệ tri ân trước linh cữu Người. Trở về, lòng huynh vô cùng trống vắng, thân thể đau ê ẩm, huynh không còn làm được gì, suốt ngày chỉ ăn rồi lại nằm...Thêm nữa, Dì em thứ ba của Mẹ huynh, năm nay 98 tuổi, rất khỏe mạnh, thường tự đi lại khắp làng, sau khi tiễn em (Cậu em thứ 10 của Mẹ huynh), ra về thì đột ngột bị cảm cấm khẩu luôn, đang nằm chờ các cụ đón. Có thể phải nhiều ngày nữa huynh mới có thể sinh hoạt bình thường với d/đ.

buixuanphuong09
26-02-2014, 08:50 AM
Cảm ơn muội Gà đã chia sẻ. Tặng muội bài thơ HOA MUỐNG BIỂN
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Rau_mu%E1%BB%91ng_bi%E1%BB%83n_%E1%BB%9F_Nh%E1%BA% ADt_L%E1%BB%87.jpg/320px-Rau_mu%E1%BB%91ng_bi%E1%BB%83n_%E1%BB%9F_Nh%E1%BA% ADt_L%E1%BB%87.jpg
Muống biển trên bờ biển Nhật Lệ, Quảng Bình.
HOA MUỐNG BIỂN II

Tôi viết vần thơ ngợi ca hoa Muống biển
Sự thủy chung son sắt đợi chờ
Chờ vô vọng ... thân em thành cỏ dại
Lại nở bừng tím ngắt một mầu hoa.

BXP


Sự tích hoa muống biển:

Có đôi trai gái yêu nhau. Gia đình cô gái rất giàu, còn chàng trai lại rất nghèo. Cha cô gái ra điều kiện: "Nếu đủ lễ vật như yêu cầu sẽ gả con gái cho ". Từ đó, ngày nào chàng trai cũng ra biển đánh cá để mong tìm đủ tiền mua lễ vật cho nhạc phụ tương lai. Đến 1 ngày, số tiền đã gần đủ... Nhưng trớ trêu thay, chàng trai đã ra đi không trở về vì gặp 1 cơn bão lớn. Cô gái đã khóc rất nhiều và đứng trên bờ biển để đợi mãi, chờ mãi.... rồi kiệt sức và chết.Các vị thần thương, đã biến cô thành " rau muồng biển " và loại rau này luôn mọc hướng ra biển như ý là cô gái muốn ra biển để tìm chàng trai.

Lệ Hà
04-03-2014, 08:40 PM
Các Chị hát những câu Quan họ
Mừng bản làng vừa chẩy hội đầu xuân
Chúng em múa, khúc dân ca "Mười Nhớ"
Đêm NGUYÊN TIÊU bên ánh nến nghĩa tình
(maimo)

Phút tưởng niệm thắp ngọn nến lung linh
Trong tĩnh lặng chúng mình cùng luyến nhớ
Chúc Lầu Mây muôn thuở được an bình
Về nước Chúa, nhận hồng ân Đức Mẹ.

Lệ Hà

*Cám ơn em Gà đến thăm nhà chị, chúc em mọi
điều như ý. Hẹn gặp em.

maimo
05-03-2014, 07:51 AM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8Amn0lVrwBQ#t=180

Chị GÀ "cuỗm" bài này về đây hát cho vui cửa vui nhà TL nhé

maimo
21-03-2014, 10:57 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/Ga_zps130970ae.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/Ga_zps130970ae.jpg.html)

http://diendan.vnthuquan.net/avatars/221.gif

maimo
23-03-2014, 09:58 PM
NGHIÊNG

Trăng ngà nghiêng bóng hàng tre
Giếng làng em đợi nghiêng về bên anh
Nghiêng trao một cánh hoa xinh
Chúng mình nghiêng bóng, đẹp tình chân quê

MM[/COLOR]

hoanggiao
23-03-2014, 10:12 PM
Chị maimo ơi. Em gửi tin nhắn cho chị được báo là tin nhắn nhà maimo đầy rồi, maimo phải xóa bớt tin nhắn thì người khác mới gửi tin cho maimo được, hê hê

maimo
23-03-2014, 10:41 PM
Chị maimo ơi. Em gửi tin nhắn cho chị được báo là tin nhắn nhà maimo đầy rồi, maimo phải xóa bớt tin nhắn thì người khác mới gửi tin cho maimo được, hê hê

Cam ơn HG, MM xóa bớt zùi ... hi hiiiiiiiii

buixuanphuong09
24-03-2014, 09:35 AM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=160652#post160652) http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2cP79ZEZJriYPcNZc9J99OQq8x5AMy _t-MvUTNWHot6Ty0CF1

HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây ,trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai
Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
Sao đành Trâm gẫy... với bình tan,
Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về , kết nốt vành hoa tang
Thôi nhé, anh về yêu hoa Cúc
Gặp lại nhau chăng, giấc mộng vàng

Maimơ

Bài này Muội làm lâu rồi nhưng nay thấy phù hơp nên mang vào tặng Huynh
HOA CÚC VÀNG II

Em mang sắc nắng Thu vàng
Của mùa Hồng-Cốm chàng nàng kết đôi
Em trong hội nghị tươi vui
Đón Xuân, mừng Tết ... người người hân hoan.

BXP
Cảm ơn muội đã tặng thơ,nếu muội không phiền, huynh sẽ gửi tư liệu về Lan nhờ muội cảm tác.

maimo
24-03-2014, 10:38 AM
HOA CÚC VÀNG II

Em mang sắc nắng Thu vàng
Của mùa Hồng-Cốm chàng nàng kết đôi
Em trong hội nghị tươi vui
Đón Xuân, mừng Tết ... người người hân hoan.

BXP
Cảm ơn muội đã tặng thơ,nếu muội không phiền, huynh sẽ gửi tư liệu về Lan nhờ muội cảm tác.

Dạ, không phiền đâu ạ H cứ gửi để M học hỏi thêm nữa chứ, cam ơn H nhiều

Muội Gà

Lệ Hà
24-03-2014, 05:31 PM
trời nghiêng tan áng mây lành
đất nghiêng nghiêng trái bồng bềnh thiên du
đong đưa nghiêng cánh võng ru
cây nghiêng xào xạc lá thu rơi vàng.

Nguyễn Văn Thái


Đầu non nghiêng áng mây tan
Lam chiều nghiêng bóng trăng vàng nhú lên
Mặt hồ nghiêng nước mông mênh
Nghiêng thùng ai gánh lênh đênh nẻo đường.

Lệ Hà

maimo
27-03-2014, 11:03 PM
CHUYỆN MỘT CÔ BÉ

Chuyện bắt đầu từ một cô bé
Tóc ngang vai đã vội bỏ ghế trường
Xa bạn bè với bao nỗi tiếc thương
Cơm áo gạo bắt đầu trên vai nhỏ

Em say sưa với cuộc đời gian khổ
Vẫn yêu đời bằng tất cả trái tim
Mặc dù em không có tuổi thần tiên
Nhưng đã thắp ước mơ bằng đôi cánh

....Tuổi mười sáu mộng mơ ...
Mọi người vẫn nhìn em
.......một cô bé ngây thơ
"GỚM.... con bé mười ba sao khéo thế "

Ôi ... chao đảo tâm hồn
...hai thế hệ
Bến bờ nào cho em tạm dừng châh

Bụi thời gian
....cứ thế....cứ thế dần
Em rong ruổi đi tìm đâu Hạnh phúc
Góc biển, chân trời
....ôi huyễn mộng

Em trở về với một lối đi riêng
Gót sen hồng bước những bước thần tiên
Để bay bổng những ước mơ thần thánh

MM
Thương tặng Diệu Quỳnh

https://www.youtube.com/watch?v=8v5CjOtM0s8

https://www.youtube.com/watch?v=g52MtLf9Dfg

https://www.youtube.com/watch?v=LHqTmHxX3ik

https://www.youtube.com/watch?v=tQszDqxLnq4

https://www.youtube.com/watch?v=mgFIUa8KvVI

maimo
01-04-2014, 06:35 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-laumay_zps63a702b3.jpg


Đi đã lâu, chưa tới miền hoàn hảo
Đợi bạc đầu không gặp lại được nhau
Đường trần gian bụi mờ "Chân Thiện Mĩ"
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu
DH

HỒNG THOẠI
01-04-2014, 08:11 PM
Chữ mờ quá ( hơi bị tiệp màu nền ), đọc không được rõ, sếp ơi !
HT

thugiangvu
02-04-2014, 09:35 AM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=160652#post160652) http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2cP79ZEZJriYPcNZc9J99OQq8x5AMy _t-MvUTNWHot6Ty0CF1

HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây ,trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai
Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
Sao đành Trâm gẫy... với bình tan,
Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về , kết nốt vành hoa tang
Thôi nhé, anh về yêu hoa Cúc
Gặp lại nhau chăng, giấc mộng vàng

Maimơ

Bài này Muội làm lâu rồi nhưng nay thấy phù hơp nên mang vào tặng Huynh
HOA CÚC VÀNG II

Em mang sắc nắng Thu vàng
Của mùa Hồng-Cốm chàng nàng kết đôi
Em trong hội nghị tươi vui
Đón Xuân, mừng Tết ... người người hân hoan.

BXP
Cảm ơn muội đã tặng thơ,nếu muội không phiền, huynh sẽ gửi tư liệu về Lan nhờ muội cảm tác.


Hoàng anh tắm nắng hè sang
Áo em xoè đủ vạt mang sắc vàng
Xuân về em bước sang ngang
có con bướm trắng bàng hoàng vờn theo .

thu giang

thugiangvu
02-04-2014, 11:02 AM
Chữ mờ quá ( hơi bị tiệp màu nền ), đọc không được rõ, sếp ơi !
HT



Chị Ái mơ ạ, chị ra chợ lại hàng kính xem có căp kính lão nào vừa mắt sếp thì tặng sếp một cái...ý chít em viết nhầm
tặng em chứ hổng phải tặng sếp .
Sếp đã ra thông cáo rồi về cách viết chữ , em ráng nhắc nhở các bạn ,ấy thế mà em lỡ viết chữ nhỏ một lần là bị sếp wuở liền tay đó chị.

Thương chúc chị an vui.
Em thugiang

thylan
02-04-2014, 03:02 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-laumay_zps63a702b3.jpg

Tranh thơ đẹp nhưng chữ mờ lắm đó chị Ái Mơ ơi! lần sau chị làm chữ màu nổi lên và nhớ viết kèm bài thơ xuống dưới nhé!

Chúc chi vui, khỏe
Em Thy Lan

maimo
02-04-2014, 10:29 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-1-025_zps24facf67.jpg


HỌA

Sắc mầu gừi hết vào tranh
Buồn - vui nét cọ tung hoành mê say
Kể nhau nghe chuyện tháng ngày
Khổ đau - hạnh phúc bủa vây quanh đời

Vi Thông

maimo
02-04-2014, 10:47 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-1-1466152_1434768960070358_1292746027_n_zpsa97a926c. jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/1-1-1466152_1434768960070358_1292746027_n_zpsa97a926c. jpg.html)

NỢ ....

Phải lòng khóe mắt người dưng
Buồn-vui nào biết đâu chừng ngày sau
Lọt tai lời nói ban đầu
Mới hay người vẫn cần nhau chữ tình

Tìm nhau để bóng nợ hình
Hẹn trăm năm tiếng ru mình ... à ơi !
Nụ cười mượn ghé bờ môi
Trả nhân gian hết ... ta - người vô ưu !

Vi Thông

maimo
03-04-2014, 08:37 AM
Chị Ái mơ ạ, chị ra chợ lại hàng kính xem có căp kính lão nào vừa mắt sếp thì tặng sếp một cái...ý chít em viết nhầm
tặng em chứ hổng phải tặng sếp .
Sếp đã ra thông cáo rồi về cách viết chữ , em ráng nhắc nhở các bạn ,ấy thế mà em lỡ viết chữ nhỏ một lần là bị sếp wuở liền tay đó chị.

Thương chúc chị an vui.
Em thugiang

TG ơi, Xếp lúc này khó lắm đó ..... em coi chừng nheng, cái zụ này chị cũng hay quên lém heeeeeee
Chúc em đừng quên nữa nha
Chị Gà

https://lh6.googleusercontent.com/Qwcd07--aCYKqEi81AyyapfJazb_3bIGibpIOlGdOg=w312-h207-p-no

hoanggiao
02-05-2014, 03:38 PM
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/hN8xsLSb8E9AtRUiE01yW5S0C4KLQgFZwTY-cbvg5vt01Kkal2s2bceWk96JefKgr05uBIoVrOUvTQgh1zQbtb a7cOmufiCsR_PotL-lu_IPmnRdxE0rptB6iw=s0-d-e1-ft#http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Wagtrb/2014_04_15/14_zing.jpg

" SUỐI MƠ "

Lão Muội xem ra chẳng yếu đâu !
Quơ gậy vẩn vơ biết nông sâu
"Suối Mơ " Lão Muội ta hồ tắm
Mặc dòng đời xuôi chảy ... qua cầu

Tỷ Gà

SUỐI TIÊN

Muội lão vui mừng gặp "suối tiên"
Nước "trong văn vắt" khoái mê liền
Hạt mưa mới xuống ti toe nghiện
Đợt sấm vừa loang ngúng nguẩy ghiền
Ngụp lặn dòng "thơm" không muốn biến
Bơi trườn đáy thẳm chẳng đòi lên
Cả ngày tíu tít bên điên điển
Da dẻ ươm bùn đẹp tự nhiên

Hoàng Giao

Lệ Hà
05-05-2014, 06:41 PM
HẠNH PHÚC

Tóc em mềm mại phất phơ bay
Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
Cung đàn ân ái ngất ngây say

Maimo

Cho tớ góp một tí tóc nhé


HƯƠNG TÌNH

Thơ ngây nghiêng nón thả bay bay
Cho anh vuốt nhẹ ấm đôi tay
Thương thầm suối tóc dài đen mượt
Sâu lắng hương tình mộng giấc say.

Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
06-05-2014, 06:42 AM
HẠNH PHÚC

Tóc em mềm mại phất phơ bay
Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
Cung đàn ân ái ngất ngây say

Maimo

HƯƠNG TÌNH

Thơ ngây nghiêng nón thả bay bay
Cho anh vuốt nhẹ ấm đôi tay
Thương thầm suối tóc dài đen mượt
Sâu lắng hương tình mộng giấc say.

Lệ Hà

TÌNH XƯA

Chiều nghiêng mây thả gió đưa bay
Ngỡ mái tóc tiên nhẹ vuốt tay
Thoáng tựa hình em lòng bỗng nhớ
Tình yêu một thuở đậm men say.

TXS 06/5/2014

Lệ Hà
06-05-2014, 10:21 AM
TÌNH XƯA

Chiều nghiêng mây thả gió đưa bay
Ngỡ mái tóc tiên nhẹ vuốt tay
Thoáng tựa hình em lòng bỗng nhớ
Tình yêu một thuở đậm men say.

TXS 06/5/2014

CHIỀU MƯA

Hạt mưa lất phất lá vờn bay
Dạo cảnh bên nàng nhẹ nắm tay
Hôn mái tóc dài đen óng ả
Thoảng hương trinh nữ đắm mê say.

Lệ Hà

hoanggiao
08-05-2014, 08:41 PM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg

maimo
10-05-2014, 07:08 PM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg

Thấy hoa mà chẳng thấy người ...?
Thơ đâu rồi nhỉ ...! hoa cười với ai ???

Maimo

Lệ Hà
10-05-2014, 08:14 PM
Thấy hoa mà chẳng thấy người ...?
Thơ đâu rồi nhỉ ...! hoa cười với ai ???

Maimo

Hoa cười với ánh nắng mai
Bình bông xinh xắn ai bày nơi đây?

Lệ Hà

Lương Lương Hòa
10-05-2014, 08:40 PM
Thư người lính biển sáng nay
Hậu phương ghi nhớ đêm ngày gắng công
Chung tay gìn giữ non sông
Ngọn cờ Tổ quốc một lòng giương cao.
LLH


Mời thi hữu đọc bài thơ TIẾNG BIỂN trên báo Tuổi trẻ


TIẾNG BIỂN

(Gửi về đất liền và gia đình yêu thương)
Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...
Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi
Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...
Em có nghe tiếng biển trong lòng người
Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...
Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...
Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người
Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...
Vợ yêu ơi...anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...
(Ngày 8-5-2014)

Nguồn: Facebook Lính Biển Việt Nam

buixuanphuong09
10-05-2014, 09:44 PM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg

THĂM MÁI MƠ

Hôm nay huynh đến muội Gà
Thẩn thơ ngồi ngắm bình hoa ...chờ người...
Bình hoa bạn tặng xinh tươi
Yêu hoa ... say đắm nụ cười với hoa.

Huynh ngồi đây đợi muội Gà
Tiếp vần thơ quyện hồn hoa thắm mầu.

BXP 10.5.2014

maimo
11-05-2014, 12:33 AM
THĂM MÁI MƠ

Hôm nay huynh đến muội Gà
Thẩn thơ ngồi ngắm bình hoa ...chờ người...
Bình hoa bạn tặng xinh tươi
Yêu hoa ... say đắm nụ cười với hoa.
BXP

Tình hoa đằm thắm mượt mà
Tình Huynh tha thiết Muội Gà khắc ghi

M Gà

maimo
11-05-2014, 12:40 AM
Hoa cười với ánh nắng mai
Bình bông xinh xắn ai bày nơi đây?

Lệ Hà

Hoa cười chắn ngọn gió may
Chị em mình mãi chốn này là Xuân
MM

maimo
29-05-2014, 09:19 AM
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10363356_329397560544337_5651024693685291759_n.jpg

Tôi nhìn thấy lá Bồ Đề
Em nhìn ra lá Diêu bông ....


Sao lại dễ thương thế này nhỉ ...!

Lệ Hà
29-05-2014, 10:15 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJfZ5aIoj2fm-vaMPx6Hn_EdWwW1aODjtfZQ7BnjYaCTatlOdrEA

Hoa cười với ánh nắng mai
Bình bông xinh xắn ai bày nơi đây?
Lệ Hà

Hoa cười chắn ngọn gió may
Chị em mình mãi chốn này là Xuân
MaiMo

Sinh nhật họp mặt tưng bừng
Nguyên Tiêu rộn rã quây quần hát ca.
Lệ Hà

maimo
29-05-2014, 10:21 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJfZ5aIoj2fm-vaMPx6Hn_EdWwW1aODjtfZQ7BnjYaCTatlOdrEA

Hoa cười với ánh nắng mai
Bình bông xinh xắn ai bày nơi đây?
Lệ Hà

Hoa cười chắn ngọn gió may
Chị em mình mãi chốn này là Xuân
MaiMo

Sinh nhật họp mặt tưng bừng
Nguyên Tiêu rộn rã quây quần hát ca.
Lệ Hà

Bốn phương Thi Hữu một nhà
" Nối vòng tay lớn " chan hòa niềm vui

MM cảm ơn Chị cả đã ghé thăm

TruongVu
29-05-2014, 10:18 PM
MƯA SA


Trời mưa bác sấm ngã ...oành
Ai mà gõ nhịp lanh canh hiên nhà
Cung đàn đệm xuống cánh hoa
Gieo thanh trầm bổng ngân nga nửa vời..?




Bác có khỏe không ạ ?
Lâu rùi ,cháu không thấy bác đăng bài .Hôm nay,cháu viết bài ...vui.vui ....góp vui cùng bác .
Cháu ,kính chúc bác mạnh khỏe ,an lạc !

maimo
02-06-2014, 07:42 PM
Rất vui có TruongVu ghé thăm, Bác vẫn khỏe chỉ phải cái mắt hơi kém nên ít viết bài thôi, cam ơn TV nhé thỉnh thoảng ghé chơi nha

Bác Gà

thugiangvu
02-06-2014, 09:22 PM
Rất vui có TruongVu ghé thăm, Bác vẫn khỏe chỉ phải cái mắt hơi kém nên ít viết bài thôi, cam ơn TV nhé thỉnh thoảng ghé chơi nha

Bác Gà

MƯA SA


Trời mưa bác sấm ngã ...oành
Ai mà gõ nhịp lanh canh hiên nhà
Cung đàn đệm xuống cánh hoa
Gieo thanh trầm bổng ngân nga nửa vời..?

Bác có khỏe không ạ ?
Lâu rùi ,cháu không thấy bác đăng bài .Hôm nay,cháu viết bài ...vui.vui ....góp vui cùng bác .
Cháu ,kính chúc bác mạnh khỏe ,an lạc !

Trường vũ

Trời mưa Bác Sấm ngã oành..cô mới đọc tưởng bác Ái ngã oành nên vội chạy vào hỏi thăm bác Ái ...mơ
Chị Ái mơ ơi à, mắt hơi kém thì hỏi sếp Hồng Thọai mượn kính của sếp mà viết và đọc bài chị a..kính của sếp chị xem chữ sẽ to đùng như dùng kính hiển vi vậy đó chị.
chúc bác Ái mơ an vui dồi dào sức khỏe.......chúc cháu Trương vũ an bình may mắn.
Thu giang vũ

Hoàng Thị
03-06-2014, 06:22 AM
Thăm Bác MÁIMƠ

Bẵng lâu !_ ghé lại Bác GÀ
Chẳng hay Nhà Bác có nhà hay không ?
Người ta bận bịu chồng con
Rỗi son như BÁC hẳn còn thời gian
Đọc tin mổ mắt, xe lăn
Biết ngay nhà bác vẫn hăng tinh thần
Chúc mừng ThiHuu vững chân
Giữ gìn được cái tinh thần năm xưa
Vườn rau nhà Bác bây giờ ?
Sum suê đủ thắng bốn bề rau dơ ?
Cuộc đời này bỗng hóa thơ
Từ ngày Bác Vịt xuống hồ dạy bơi
Cái thằng tui cũ kỹ rồi
Chỉ ngồi ngắm , nghía , tự cười làm vui .
Vào thăm nhà Bác chút thôi
Mong sao sức khỏe suốt đời thủy chung
Niềm vui đến tới tận cùng
Cái già khựng lại ....xin dừng bút đây !

June 02/2014
Hoàng Thi

thugiangvu
03-06-2014, 07:24 AM
Thăm Bác MÁIMƠ

Bẵng lâu !_ ghé lại Bác GÀ
Chẳng hay Nhà Bác có nhà hay không ?
Người ta bận bịu chồng con
Rỗi son như BÁC hẳn còn thời gian
Đọc tin mổ mắt, xe lăn
Biết ngay nhà bác vẫn hăng tinh thần
Chúc mừng ThiHuu vững chân
Giữ gìn được cái tinh thần năm xưa
Vườn rau nhà Bác bây giờ ?
Sum suê đủ thắng bốn bề rau dơ ?
Cuộc đời này bỗng hóa thơ
Từ ngày Bác Vịt xuống hồ dạy bơi
Cái thằng tui cũ kỹ rồi
Chỉ ngồi ngắm , nghía , tự cười làm vui .
Vào thăm nhà Bác chút thôi
Mong sao sức khỏe suốt đời thủy chung
Niềm vui đến tới tận cùng
Cái già khựng lại ....xin dừng bút đây !

June 02/2014
Hoàng Thi

Anh Cả à... cái già khựng lại tức là không già nữa.......phải không ạ ? thích quá nhỉ , ơ mà Thugiang thì lỡ già rồi thì làm sao chứ nó khựng thì cũng như không anh cả ui là anh Cả ui .......
Chúc anh Cả cái già khựng lại nhá.
TGV

Huy Thanh
03-06-2014, 10:30 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTE9IPcDWuK5cCeC8kHoozEgsR3JG0jl WRN8OPLkH-stcWSBnNk

MAI MƠ

Đêm nay Mai cứ mơ đi
Thần tiên giấc mộng đợi gì đến mai
Hoa rừng suối ngọt trải dài
Đường lên nước nhược đắm say núi đồi

Non bồng ngó xuống mà coi
Diễn Đàn Thi Hữu đâm chồi nở hoa
Bốn phương chung một mái nhà
Lầu Mây xây mộng gần xa chúc mừng.

huythanh

*Mến chúc muội Gà luôn vui, may mắn,
bình an trong cuộc sống.

TruongVu
03-06-2014, 05:38 PM
HOA SEN

Bác ơi ,Sen đã nở rồi
Con mong bác mạnh ,bác ngồi ngắm sen
Ghập ghềnh bỗng hóa thân quen
Ngỡ ngàng mây cũng tóc đen bạc màu
Ráng chiều đan quyện vào nhau
Điểm tô nét phấn ,đẹp màu hoa sen !




Bác ơi , con chúc bác mau khoẻ ,sớm lên diễn đàn viết thơ bác nhé !
Kính chúc bác an lạc ,cát tường !

Con
TruongVu

maimo
03-06-2014, 09:48 PM
Thăm Bác MÁIMƠ

Bẵng lâu !_ ghé lại Bác GÀ
Chẳng hay Nhà Bác có nhà hay không ?
Người ta bận bịu chồng con
Rỗi son như BÁC hẳn còn thời gian
Đọc tin mổ mắt, xe lăn
Biết ngay nhà bác vẫn hăng tinh thần
Chúc mừng ThiHuu vững chân
Giữ gìn được cái tinh thần năm xưa
Vườn rau nhà Bác bây giờ ?
Sum suê đủ thắng bốn bề rau dơ ?
Cuộc đời này bỗng hóa thơ
Từ ngày Bác Vịt xuống hồ dạy bơi
Cái thằng tui cũ kỹ rồi
Chỉ ngồi ngắm , nghía , tự cười làm vui .
Vào thăm nhà Bác chút thôi
Mong sao sức khỏe suốt đời thủy chung
Niềm vui đến tới tận cùng
Cái già khựng lại ....xin dừng bút đây !

June 02/2014
Hoàng Thi

CÁM ƠN BÁC CẢ

Bác Cả chẳng bao giờ già
Dẫu cho "cũ kĩ vào ra tự cười"
Cám ơn Bác đã ghé chơi
Thăm nuôi vườn tược, chúc đời thủy chung
Chúc niềm vui đến tận cùng
Chúc tình Thi Hữu muôn trùng vững chân
Mổ tim, khám mắt xe lăn
Ngày càng đắt khách... Gà càng khỏe ra
Thỉnh thoảng mong Bác ghé nhà
Gà vui, Gà "Vác tù và" muôn niên ...!

Muội Gà

maimo
03-06-2014, 10:15 PM
MƯA SA


Trời mưa bác sấm ngã ...oành
Ai mà gõ nhịp lanh canh hiên nhà
Cung đàn đệm xuống cánh hoa
Gieo thanh trầm bổng ngân nga nửa vời..?

Bác có khỏe không ạ ?
Lâu rùi ,cháu không thấy bác đăng bài .Hôm nay,cháu viết bài ...vui.vui ....góp vui cùng bác .
Cháu ,kính chúc bác mạnh khỏe ,an lạc !

Trường vũ

Trời mưa Bác Sấm ngã oành..cô mới đọc tưởng bác Ái ngã oành nên vội chạy vào hỏi thăm bác Ái ...mơ
Chị Ái mơ ơi à, mắt hơi kém thì hỏi sếp Hồng Thọai mượn kính của sếp mà viết và đọc bài chị a..kính của sếp chị xem chữ sẽ to đùng như dùng kính hiển vi vậy đó chị.
chúc bác Ái mơ an vui dồi dào sức khỏe.......chúc cháu Tương vũ an bình may mắn.
Thu giang vũ

" Trời mưa bác sấm ngã ...oành "
Cô Giang hết vía chạy nhanh vô tìm
Thì ra.. Cháu Vũ (đang) lim rim
Mơ màng gõ nhịp mong tìm tri âm

Thu Giang ui, chị chả dám mượn kính của Xếp HT đâu ... lúc này xếp khó lém
Chúc em luôn vui
Chị Gà

maimo
07-06-2014, 09:30 PM
MONG

Viễn xứ ai ơi có nhớ quê
Khóm trúc vườn rau đợi người về
Mẹ già tóc bạc mầu thương nhớ
Mong đàn con dạị mãi xa quê

MM

maimo
07-06-2014, 10:15 PM
THÁM TỬ VỊT

Mưu cao, thì mặc mưu cao
Anh cả thám tử còn cao hơn nhiều
Cái yếm đáng giá bao nhiêu ???
Cả Thầy lẫn Tiểu ra chiều tiếc thương
Tiền thì của cả thập phương
Thầy đem mua yếm ra phường lẳng lơ
Chị NGÂU đâu phải tay mơ
Để gió bay mất ... giả vờ ... trộm ơi ..!

lâu lâu nhớ lại vụ án NGÂU mất trộm yếm ở VNTQ .. nhớ quá !

TruongVu
07-06-2014, 10:48 PM
MONG

Viễn xứ ai ơi có nhớ quê
Khóm trúc vườn rau đợi người về
Mẹ già tóc bạc mầu thương nhớ
Mong đàn con dạ mãi xa quê

MM



TẤM LÒNG CHA MẸ

Cơm canh "má " vẫn đề huề
"Ba" đi thăm cánh đồng quê hiền hòa
Vù vù nhạn trắng bay qua
Hỏi con đâu vắng , hiên nhà ..."má" trông ?



Cháu lại ghé thăm bác mái mơ ,mượn lời "ba"má" miền trong .Cũng là tấm lòng cha mẹ của cháu ,khi thương nhớ con đi xa nơi đất khách quê người .
Kính chúc bác luôn luôn vui khỏe !

Cháu!
TruongVu

maimo
08-06-2014, 05:39 PM
TẤM LÒNG CHA MẸ

Cơm canh "má " vẫn đề huề
"Ba" đi thăm cánh đồng quê hiền hòa
Vù vù nhạn trắng bay qua
Hỏi con đâu vắng , hiên nhà ..."má" trông ?



Cháu lại ghé thăm bác mái mơ ,mượn lời "ba"má" miền trong .Cũng là tấm lòng cha mẹ của cháu ,khi thương nhớ con đi xa nơi đất khách quê người .
Kính chúc bác luôn luôn vui khỏe !

Cháu!
TruongVu

Cảm ơn Truong Vu lại ghé thăm
Với những vần thơ thật não lòng
.........!

nguyenxuan
09-06-2014, 09:18 AM
MONG

Viễn xứ ai ơi có nhớ quê
Khóm trúc vườn rau đợi người về
Mẹ già tóc bạc mầu thương nhớ
Mong đàn con dạị mãi xa quê

MM

CÒN LỖI HẸN

Trong lòng khắc khoải vọng trời quê
Nhớ buổi chia tay hẹn ngày về
Hơn bốn mươi năm hoài mắc lỗi
Chưa lần trở lại tắm sông quê.

Nguyên Xuân
9/6/2014
(Với quê hương Ninh Bình yêu quý)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-06-2014, 03:20 PM
http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/DanChimViet/babyinbox01.jpg

HOA NHÂN ÁI

Đây mái nhà chung,
Vòng tay THI HỮU
Luôn nở hoa nhân ái
Với tha nhân
Nối vòng tay
Cùng các bạn xa gần
Để chia sẻ
Những mảnh đời bất hạnh
Để bớt đi
Những à ơi trong giá lạnh
Mái đầu xanh …
Không nhuốm bụi phong trần
Để củng nhau
Tìm lại những mùa Xuân
Đã trôi mất
Theo dòng đời khốn khó
Vườn Nhân ái
Hoa tình thương rộ nở
Luôn đón chờ
Sẻ chia của bằng hữu gấn xa

Maimơ

MM sang thăm Muội nè
M cảm ơn tỷ tỷ rat nhiều. M nhớ tỷ nhiều ... chúc phúc tỷ luôn an vui và thật nhiều may mắn ạ!

TRÔNG NGÓNG

Nỗi nhớ vào thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều tiếng gió lộng trên sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng thêm trăn trở
Vò võ canh trường mãi dõi trông.

Trần Thị Thanh Liêm

nguyenxuan
24-06-2014, 10:06 AM
NGHIÊNG

Nắng chiều, nghiêng cả bốn mùa
Vần thơ nghiêng ngả đong đưa giọt sầu
Thuyền không bến đỗ nghiêng chao
Tương tư nghiêng sóng ... nhập vào hồn thơ

Maimo


NGHIÊNG

Nghiêng chiều nhặt mấy vần mơ
Để nghiêng một chút dại khờ vào nhau
Ai làm nắng xế nghiêng mau
Ai sầu để sóng bạc màu rơi nghiêng!

Nguyên Xuân
23/6/2014

maimo
24-06-2014, 04:53 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10378973_878401832174808_5726961468584269427_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10462979_878401992174792_3196306181103632046_n.jpg

Lệ Hà
24-06-2014, 06:39 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10378973_878401832174808_5726961468584269427_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10462979_878401992174792_3196306181103632046_n.jpg


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7raHm2V-X-7_5DjGwiprH93Fx7zHJn7O4SeXo8F6zCpKgPKvV_A



NGUYỆT

Nguyệt du
dạo cảnh ngân hà

Muôn nghìn
tinh tú mời Nga vui cùng

Địa cầu
sương phủ mông lung

Diễn Đàn Thi Hữu
trập trùng trong mây.

Lệ Hà

*Tỷ thăm muội đây, thân ái chúc muội
vạn sự lành.

thugiangvu
24-06-2014, 10:42 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7raHm2V-X-7_5DjGwiprH93Fx7zHJn7O4SeXo8F6zCpKgPKvV_A



NGUYỆT

Nguyệt du
dạo cảnh ngân hà

Muôn nghìn
tinh tú mời Nga vui cùng

Địa cầu
sương phủ mông lung

Diễn Đàn Thi Hữu
trập trùng trong mây.

Lệ Hà


*Tỷ thăm muội đây, thân ái chúc muội
vạn sự lành.


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10462979_878401992174792_3196306181103632046_n.jpg



Nước

Long lanh ánh nước tỏ mờ
Đèn khuya chẳng rõ ta chờ đợi ai
Sóng xô dồn dập đổi thay
Niềm riêng vẫn cứ vơi đầy lòng ta
Buồn đau dưới ánh trăng ngà
Diễm xưa còn đó hương hoa úa màu


Thu giang vũ

Cho em ké với mấy tỷ nhá,
Thương chúc mấy tỷ luôn an mạnh
TGV

HR PT
25-06-2014, 01:51 AM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10462979_878401992174792_3196306181103632046_n.jpg



Nước

Long lanh ánh nước tỏ mờ
Đèn khuya chẳng rõ ta chờ đợi ai
Sóng xô dồn dập đổi thay
Niềm riêng vẫn cứ vơi đầy lòng ta
Buồn đau dưới ánh trăng ngà
Diễm xưa còn đó hương hoa úa màu


Thu giang vũ



CHIM CHIỀU MỎI CÁNH ... LẦU MÂY

Chim chiều mỏi cánh lao xao
Lầu Mây sương chắn khuất vào xa xưa
Vi vu cành lá đong đưa
Thông reo gọi nhớ mấy vừa lời thương

Vần thơ di bút vương vương
Dõi tìm nhân ảnh ... miên trường ... mù xa
Mưa rơi tí tách ... nhạt nhòa
Rưng rưng giọt rụng ngân nga điệu buồn

Cay sè bờ mắt ... giọt tuôn
Chim chiều lả cánh tìm nguồn về đâu !
Trời cao mảng xám lan màu
Chim non chấp với lao chao những là

Mưa rơi ... rơi ... giọt vỡ òa

!
!
!

HRPT
25.6.2014

Hic ... Hu hu hu uuuuuuuuuu Vi Thông ca ca !
Con nhớ Thầy nhiều lắm ! Hic ... Hu hu hu uuuuuuuuuu

maimo
25-06-2014, 01:56 PM
Hay quá ...,,, nhớ quá ..... cám ơn các Tỷ, Muội vào chia sẻ

Maimo

hoanggiao
26-06-2014, 12:23 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm07hd4HHyvTipuqfORKhnjTMlERpmZ 6KqOn-bFaRrYVNOX3dqzg

HOÀI THU

Ta mộng về đâu trong chiều nay
Chớm Thu lành lạnh gió heo may
Thu cuộc đời, hay mùa Thu lá rụng
Ta mộng về đâu, ta tỉnh say...?

No đôi cánh mộng mơ
Theo ta về dĩ vãng
Mầu áo lụa Hà Đông
Gót chân người phiêu lãng

Tỉnh say, say tỉnh có bao giờ
Ngăn được Thu về với ước mơ

Mai Mơ

Thăm HG với một chút Hoài Thu nè
Mai Mơ hoài vọng mùa thu
Gió heo may thổi vi vu mộng tràn
Tỉnh say dĩ vãng mơ màng
Hà Đông áo lụa theo nàng Mai Mơ

nguyenxuan
26-06-2014, 04:17 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10462979_878401992174792_3196306181103632046_n.jpg

TRĂNG VÀ QUỲNH

Uống trà với bóng trăng thanh
Lâng lâng bên một đóa Quỳnh tỏa hương!

Nguyên Xuân

Huy Thanh
26-06-2014, 07:23 PM
TRĂNG VÀ QUỲNH

Uống trà với bóng trăng thanh
Lâng lâng bên một đóa Quỳnh tỏa hương!

Nguyên Xuân

E ẤP

Dáng nghiêng e ấp "nguyenxuan"
Tóc huyền nghiêng xõa ngại ngần làm quen
Nghiêng chiều rả rít dế mèn
Gió nghiêng tà áo dậy men say nồng.

huythanh

maimo
27-06-2014, 08:35 AM
TRĂNG VÀ QUỲNH

Uống trà với bóng trăng thanh
Lâng lâng bên một đóa Quỳnh tỏa hương!

Nguyên Xuân
Người đi trăm nhớ, ngàn thương
Ta về với đóa Quỳnh hương đợi chờ
Đâu rồi, những ánh trăng mơ...!
Chén trà tự rót ... mà ru nỗi sầu !

Maimo

Minh Tâm
28-06-2014, 08:33 PM
Người đi trăm nhớ, ngàn thương
Ta về với đóa Quỳnh hương đợi chờ
Đâu rồi, những ánh trăng mơ...!
Chén trà tự rót ... mà ru nỗi sầu !

Maimo

Qua rồi nỗi đắng, niềm đau
Hãy ru lại khúc ươm màu ước mơ
Lối xưa, vườn cũ vẫn chờ
Trăng soi bóng nhỏ, cho vừa nhớ thương
Minh Tâm

maimo
10-07-2014, 11:58 PM
TỰ BẠCH

Tôi không là thi sĩ
Cũng chẳng phải nhà thơ
Chỉ trang trải lòng mình
Những lúc thấy bơ vơ
Và viết lên
...Những giây phút mong chờ
Những rung cảm
Khi con tim nhức nhối
Những khi yêu
Khiến lòng ta bối rối
Những khi buồn...!
Vì người chẳng hiểu ta
Những sẻ chia
Của bằng hữu gần xa
......Và ......
Những sứ mạng
Ta tự mình gánh nhận
Maimo

maimo
11-07-2014, 01:08 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-IMG_5574_zps6e3e8eba.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/1-IMG_5574_zps6e3e8eba.jpg.html)

http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-1-IMG_5576_zps16fabc55.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/1-1-IMG_5576_zps16fabc55.jpg.html)

NGUYỄN VĂN THÁI
11-07-2014, 02:41 PM
Người đi trăm nhớ, ngàn thương
Ta về với đóa Quỳnh hương đợi chờ
Đâu rồi, những ánh trăng mơ...!
Chén trà tự rót ... mà ru nỗi sầu !

Maimo



https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ0BDJAqWLPz7D5lbbKE3Sx2rp-ZO-ZR9mRGfob5Yr7voua0WkzQ



Ước chi có phép nhiệm mầu
Môt đêm trăng vỡ cạn bầu quỳnh tương
Cầm kỳ nở đóa trinh hương
Tình thơ hóa giọt nguyên sương trong ngần

Nguyễn Văn Thái

Huy Thanh
11-07-2014, 09:08 PM


Đêm qua huynh đã nằm mơ
Thấy con gà mái thẫn thờ ngắm trăng
Chỉ nhìn không nói chẳng rằng
Bỗng nhiên la toáng, sao băng ngang trời.

huythanh

* Huynh thăm muội đây, chúc muội luôn vui,
bình an may mắn.

maimo
11-07-2014, 09:49 PM


Đêm qua huynh đã nằm mơ
Thấy con gà mái thẫn thờ ngắm trăng
Chỉ nhìn không nói chẳng rằng
Bỗng nhiên la toáng, sao băng ngang trời.

huythanh

* Huynh thăm muội đây, chúc muội luôn vui,
bình an may mắn.

Sao Huynh biết hết... ối giời !
Ngắm trăng cho Muội được vơi nỗi sầu
Sao băng vừa rụng xuống cầu
Cục ta...cục tác gật đầu ...THƯA HUYNH
Muội Gà
Chúc Huynh, Tỷ luôn Hạnh Phúc ạ

1320473886_Ve_thoiCa.mp3

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-07-2014, 10:29 PM
Trăng ngà nghiêng xuống hàng tre
Giếng làng, nàng đợi nghiêng về bên anh
Nghiêng trao một đóa hoa xinh
Chàng, nàng nghiêng bóng đẹp tình chân quê

Gà mái mơ


Chị Gà bới đổ rừng tre
Giếng làng bóng đổ đi về mỗi anh
Mưa rừng đánh đổ hồng xinh
Thơ nàng đổ trút, thất tình về quê!

Chị Gà cho nghiêng mà K Đ không giữ được, đổ hết trơn rồi!

KIỀN ĐỨC - 11/07/14

NGUYỄN VĂN THÁI
12-07-2014, 01:16 PM
Trăng ngà nghiêng xuống hàng tre
Giếng làng, nàng đợi nghiêng về bên anh
Nghiêng trao một đóa hoa xinh
Chàng, nàng nghiêng bóng đẹp tình chân quê

Gà mái mơ


Chị Gà bới đổ rừng tre
Giếng làng bóng đổ đi về mỗi anh
Mưa rừng đánh đổ hồng xinh
Thơ nàng đổ trút, thất tình về quê!

Chị Gà cho nghiêng mà K Đ không giữ được, đổ hết trơn rồi!

KIỀN ĐỨC - 11/07/14


KIỀN ĐỨC GẶP MAY !

Gà kêu cục tác gốc tre
Có anh Kiền Đức le te ngó ngàng
Đây rồi ! Một quả trứng vàng !
Xung quanh bơ lớ ... vội vàng về luôn.

hì...hì....đùa chút cho trẻ lại . Chúc cả nhà vui !

maimo
12-07-2014, 04:00 PM
Ước chi có phép nhiệm mầu
Môt đêm trăng vỡ cạn bầu quỳnh tương
Cầm kỳ nở đóa trinh hương
Tình thơ hóa giọt nguyên sương trong ngần

Nguyễn Văn Thái



Đêm qua huynh đã nằm mơ
Thấy con gà mái thẫn thờ ngắm trăng
Chỉ nhìn không nói chẳng rằng
Bỗng nhiên la toáng, sao băng ngang trời.

huythanh

Trăng ngà nghiêng xuống hàng tre
Giếng làng, nàng đợi nghiêng về bên anh
Nghiêng trao một đóa hoa xinh
Chàng, nàng nghiêng bóng đẹp tình chân quê

Gà mái mơ


Chị Gà bới đổ rừng tre
Giếng làng bóng đổ đi về mỗi anh
Mưa rừng đánh đổ hồng xinh
Thơ nàng đổ trút, thất tình về quê!

Chị Gà cho nghiêng mà K Đ không giữ được, đổ hết trơn rồi!

KIỀN ĐỨC - 11/07/14

KIỀN ĐỨC GẶP MAY !

Gà kêu cục tác gốc tre
Có anh Kiền Đức le te ngó ngàng
Đây rồi ! Một quả trứng vàng !
Xung quanh bơ lớ ... vội vàng về luôn.

hì...hì....đùa chút cho trẻ lại . Chúc cả nhà vui !
NVT

Cám ơn bằng hữu ghé nhà
Cà Fê chẳng có, rượu trà cũng không...
Quý thay... chỉ một tấm lòng

Gà rất vui khi được các Huynh Tỷ và các bạn chia sẻ, Bác Thái nói rất chí lí, mình cứ mãi như thế này thì có bao giờ già được nhỉ,

Tuổi đời là ở con tim
Cớ sao cứ phải đi tìm "ngày xưa"
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Hạnh phúc đích thực khi vừa tầm tay
Gà MM

Minh Tâm
14-07-2014, 05:40 AM
THU SẦU

Một thoáng yêu thương, vạn nỗi sầu
Đắng lòng chôn kín một miềm đau
Tình Thu hiu hắt, sương Thu lạnh
Lá rụng, vàng rơi giôt lệ sầu

Maimo

THU NHỚ
Thu đến mang theo những nỗi sầu
Thu đi để lại những niềm đau
Nghe tình Thu nhớ, hương Thu lạnh
Cho trái tim buồn lắng giọt ngâu

Chị yêu, em cảm ơn chị đã ghé thăm và để lại những vần thơ đẹp!
Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chúc chị vui khỏe nha!
Em Minh Tâm

Minh Tâm
14-07-2014, 05:45 AM
Tuổi đời là ở con tim
Cớ sao cứ phải đi tìm "ngày xưa"
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Hạnh phúc đích thực khi vừa tầm tay
Gà MM

Câu thơ nối họa đắm say
Cho đêm ấm áp, cho ngày an vui
Cho tình bạn đẹp rạng ngời
Muôn phương nối kết, tuyệt vời vườn thơ
Minh Tâm

NGUYỄN VĂN THÁI
14-07-2014, 07:22 AM
Tuổi đời là ở con tim
Cớ sao cứ phải đi tìm "ngày xưa"
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Hạnh phúc đích thực khi vừa tầm tay
Gà MM

Câu thơ nối họa đắm say
Cho đêm ấm áp, cho ngày an vui
Cho tình bạn đẹp rạng ngời
Muôn phương nối kết, tuyệt vời vườn thơ
Minh Tâm

Rảnh tay trốn tránh hồng trần
Thơ ru giấc mộng đắm vầng trăng thơm
Chìm vào dòng lắng sâu hơn
Đếm tầng trầm tích gọi hồn nhân văn.

Nguyễn Văn Thái

maimo
15-07-2014, 04:57 PM
NHIỆM MẦU

Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu
Dừng chân tạm bóng bên đường đỡ mát
Hoàn hảo ư ... có chăng miền cực lạc
Suối thời gian ... nào có đợi ai đâu
Sắc sắc, không không mới thật nhiệm mầu
Gặp nhau đó, trong sắc mầu vô nhiễm

MM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/p403x403/10565236_1473336379601998_4599946286696185639_n.jp g

Huy Thanh
15-07-2014, 06:57 PM
NHIỆM MẦU

Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu
Dừng chân tạm bóng bên đường đỡ mát
Hoàn hảo ư ... có chăng miền cực lạc
Suối thời gian ... nào có đợi ai đâu
Sắc sắc, không không mới thật nhiệm mầu
Gặp nhau đó, trong sắc mầu vô nhiễm

MM


ĐỜI MỘNG ẢO

Đường hoạn lộ trên đài cao rất hiếm
Người bước ra ta lại muốn đi vào
Danh lợi hư không bạn chẳng biết sao
Ngoái nhìn lại cuộc đời là mộng ảo

Sải cánh bay như lòng ta mách bảo
Dẫu trên đường lắm cát bụi chông gai
Trong tiềm thức tin tưởng ở ngày mai
Bình an đến tâm hồn ta mong mỏi...

Huy Thanh

maimo
22-07-2014, 09:55 AM
HOA NHÂN ÁI - Hồng Thoại phổ nhạc

https://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0010

MM chuyển bài hát này về nhà để mỗi khi nghe khỏi phải tìm

MM

Huy Thanh
25-07-2014, 10:49 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT74PgFvR0NshC1af3nokjBTykktJ3cG RNyXLXZtUUhswLyRapqzQ

TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Tấm lòng nhân ái thật cao vời
Tình nghĩa Mái Mơ vọng khắp nơi
Chung sức Thy Lan ngàn vạn nẻo
Lưu danh hậu thế đến muôn đời.

huythanh

Lệ Hà
25-07-2014, 04:28 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0IXQVuYfdRV9ue3H90tIGJEgRbtK3T 3ywaFIag4_hAMUq48kN

HOA TÌNH THƯƠNG

Hồng xanh tỏa ngát ân tình
Trang thơ vui nhộn lung linh sắc màu
Tấm lòng đáng quý biết bao
LAN- MƠ sánh bước cùng nhau giúp đời.

Lệ Hà

maimo
25-07-2014, 05:18 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0IXQVuYfdRV9ue3H90tIGJEgRbtK3T 3ywaFIag4_hAMUq48kN

HOA TÌNH THƯƠNG

Hồng xanh tỏa ngát ân tình
Trang thơ vui nhộn lung linh sắc màu
Tấm lòng đáng quý biết bao
LAN- MƠ sánh bước cùng nhau giúp đời.

Lệ Hà

Cảm ơn Anh Chị quá lời
Chúng em nối nhịp mọi người cùng vui

Anh Chị quá khen chúng em mắc cở lém ...

Minh Tâm
26-07-2014, 12:20 PM
HẠT YÊU

Hạt nắng, ai mang qua lối nhõ
Hạt sương thấm nhẹ lạnh bờ vai
Hạt gió chao nghiêng đôi cánh mộng
Hạt yêu ... chừng như tiếng thở dài !

Maimo

Nhẹ đưa con gió u hoài
Ôm choàng bờ cát lối dài đìu hiu
Thì thầm trăng nói lời yêu
Thương cho nắng nhạt tím chiều vội qua
Tình thơ còn đó thiết tha...

* Em cảm ơn chị yêu thật nhiều!
Chị ơi, ngày 2/8 này là đám cưới cháu em
nên em không vô đó được, tiếc qua chị ạ!
Nhớ Huynh Vi Thông lắm!
Chị khỏe nha! Thương nhiều
em Minh Tâm

maimo
27-07-2014, 08:48 PM
CHÚT TÌNH SẦU

Hoa dại muôn đời hoa vẫn trôi
Nhẹ nhàng theo sóng nước buông xuôi
Chút tình sầu mong manh theo gió
Lòng hồ em thổn thức khôn nguôi
Ta tìm nhay theo bóng mây run rẩy
Mặt hồ yên lặng là thu rơi

Maimo

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT03LW2Ia6IYtlFfIss_bqlByzFA2-Our4n6iS7Dci5pWGUCmB5

Lệ Hà
28-07-2014, 07:43 AM
CHÚT TÌNH SẦU

Hoa dại muôn đời hoa vẫn trôi
Nhẹ nhàng theo sóng nước buông xuôi
Chút tình sầu mong manh theo gió
Lòng hồ em thổn thức khôn nguôi
Ta tìm nhay theo bóng mây run rẩy
Mặt hồ yên lặng là thu rơi

Maimo

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT03LW2Ia6IYtlFfIss_bqlByzFA2-Our4n6iS7Dci5pWGUCmB5


TÌNH MUỘN

Lục bình giỡn sóng nhẹ nhàng trôi
Lặng ngắm hai bờ chẳng để xuôi
Thiên lý hữu duyên thuyền cặp bến
Tao phùng tri kỉ mở lòng nguôi
Cành hoa hé nhụy rồi bung cánh
Dạo bước bên hồ đợi nắng rơi.

Lệ Hà

*Thăm Muội Mơ thân thương, chúc Muội
ngàn việc tốt vạn sự lành.

buixuanphuong09
29-07-2014, 01:40 AM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=178764#post178764)
THU TÍM

Ai mang thu tím về đây nhỉ
Để khiến lòng ta vọng cố hương
Cố hương nhớ mãi chiều thu ấy
Áo tím thu bay ngập phố phường

Muội Gà
ÁO TÍM

Sắc tím thủy chung tự cổ rồi
Ta ươm màu tím chút tình côi
Nhớ tà áo tím ngày xưa ấy
Tím ngắt hồn ta ...một nụ môi!

BXP 29.7.2014

thugiangvu
29-07-2014, 03:21 AM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=178764#post178764)
THU TÍM

Ai mang thu tím về đây nhỉ
Để khiến lòng ta vọng cố hương
Cố hương nhớ mãi chiều thu ấy
Áo tím thu bay ngập phố phường

Muội Gà
ÁO TÍM

Sắc tím thủy chung tự cổ rồi
Ta ươm màu tím chút tình côi
Nhớ tà áo tím ngày xưa ấy
Tím ngắt hồn ta ...một nụ môi!

BXP 29.7.2014

Gópvới chị thương " Tím cõi lòng"

Tím cả chiều xưa tím cả lòng
Áo bay vạt mỏng gió mênh mông
Lạnh bờ vai nhỏ trời tan tác
Mây tím giăng buồn lạnh cõi đông !

Thu giang vũ

buixuanphuong09
29-07-2014, 02:37 PM
Nguyên văn bởi Maimo
ĐẸP LÃO

Đẹp lão như ai, chẳng phài già
Con tim là tuổi, nghĩ đâu xa
Vần thơ lai láng, tâm thanh thản
Xướng họa, ai ơi.... mãi mặn mà

Maimo
23/7/2014

VUỐT RÂU LÃO

Chí phải ! Bơ trông cứ tưởng già
Càng nhìn ngắm nghía thấy tươi ra
Nào ai dám nói chừng trăm tuổi
Cứ thử mà xem có mặn mà !

Nguyễn Văn Thái

CÓ ĐÂU MÀ...

Xuân Sinh xinh thế phải đâu già
Văn Thái vuốt râu ...thấy trẻ ra!
Muội Mái vào thăm ...cùng thử sức
Phượng Xuân hứng bút ... có chi mà...!!!

BXP 29.7.2014

buixuanphuong09
29-07-2014, 02:49 PM
CHÚT TÌNH SẦU

Hoa dại muôn đời hoa vẫn trôi
Nhẹ nhàng theo sóng nước buông xuôi
Chút tình sầu mong manh theo gió
Lòng hồ em thổn thức khôn nguôi
Ta tìm nhay theo bóng mây run rẩy
Mặt hồ yên lặng là thu rơi

Maimo

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT03LW2Ia6IYtlFfIss_bqlByzFA2-Our4n6iS7Dci5pWGUCmB5

CHÚT TÌNH SẦU
(Họa y đề)

Dập dềnh theo sóng cánh bèo trôi
Dòng nước vô thường cứ chảy xuôi
Da diết niềm thương luôn cháy bỏng
Thiết tha nỗi nhớ dễ gì nguôi
Nụ hôn duy nhất còn thơm miệng
Canh vắng âm thầm giọt lệ rơi.

BXP 29.7.2014

Huy Thanh
29-07-2014, 07:45 PM
VUI LẮM

Tuổi già nhàn tản thả hồn chơi
Xướng họa giao lưu để hả cười
Nhặt chữ gom vần tâm thoải mái
Nơi này vui lắm bạn thơ ơi!

BXP 29.7.214

Huynh ơi, MM đem VUI THAY của H vào niêu đảo tùm lum lên nè

VUI LẮM

Bạn thơ ơi, vui lắm nơi này
Gom vần, nhặt chữ thoải mái thay
Giao lưu xướng họa vui cười để
Thả hồn nhàn tản tuổi già bay .... he heeeeeeeeeee
MM

XẾ HỘP ƠI

Rảnh rỗi chiều nay thả lưới chơi
Vài con cá quả hả hê cười
Trui rơm gửi gió mời bạn đến
Đón Phượng Lan Mơ xế hộp ơi!

huythanh

maimo
29-07-2014, 09:12 PM
VUI LẮM

Tuổi già nhàn tản thả hồn chơi
Xướng họa giao lưu để hả cười
Nhặt chữ gom vần tâm thoải mái
Nơi này vui lắm bạn thơ ơi!

BXP 29.7.214

Huynh ơi, MM đem VUI THAY của H vào niêu đảo tùm lum lên nè

VUI LẮM

Bạn thơ ơi, vui lắm nơi này
Gom vần, nhặt chữ thoải mái thay
Giao lưu xướng họa vui cười để
Thả hồn nhàn tản tuổi già bay .... he heeeeeeeeeee
MM

XẾ HỘP ƠI

Rảnh rỗi chiều nay thả lưới chơi
Vài con cá quả hả hê cười
Trui rơm gửi gió mời bạn đến
Đón Phượng Lan Mơ xế hộp ơi!

huythanh

NHỚ

Bình Dương nhớ mãi một buổi chiều
Huynh, Muội sum vầy thật đáng yêu
Đảm đang Tỷ nấu ôi... nhiều món
Luyến lưu nhớ mãi một buổi chiều

Cám ơn các Huynh Tỷ vào thăm ổ Gà ạ

Gà Mái mơ

buixuanphuong09
30-07-2014, 08:50 AM
Nguyên văn bởi Mái Mơ
CHẲNG AI GIÀ

Nhìn Sinh với Phượng chẳng ai già
Xướng họa hai người mạnh khỏe ra
Bốn hũ Gò Đen, mồi cạn hết
"Ông già chống gậy" rót thêm mà!

huythanh

"CHẲNG AI GIÀ"

AI Ai nói các Bác đã già
Dẫu cho đầu bạc vẫn khỏe ra
Ngắm hoa Bác PHƯỢNG ngày càng thắm
Xướng họa liền tay mãi mặn mà

Gà MM

CHẲNG AI GIÀ

Đúng vậy! Giờ huynh chửa chịu già
Dẫu rằng chống gậy, mắt "tinh ra"
Hồn thơ lai láng trao tình bạn
Nét bút nhâm nhi ... giữ nghĩa mà!

BXP 30.7.2014

buixuanphuong09
30-07-2014, 09:02 AM
Nguyên văn bởi huythanh
TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Tấm lòng nhân ái thật cao vời
Tình nghĩa Mái Mơ vọng khắp nơi
Chung sức Thy Lan ngàn vạn nẻo
Lưu danh hậu thế đến muôn đời.

huythanh


HOA NHÂN ÁI

Ba Hoa nhân ái đã trình làng
Ấm áp lòng huynh ...có các nàng
Mái, Thy vẫn đó Tình đâu nhỉ?
Vắng một...lòng huynh cứ xốn xang.

BXP 30.7.2014

maimo
30-07-2014, 11:43 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-08/1294469535-an-tuong-11.jpg

QUÁN TRỌ

Chim chiều sải cánh bay
Trần gian là cõi tạm
Rong chơi trọn kiếp này
MM

maimo
22-08-2014, 09:38 AM
MÂY VÀ NGUYỆT

TRĂNG thu lạnh cho tình Mây chợt ấm
Giấc mộng nào thi khách vẫn hoài mong
Mây âm thầm giăng ước vọng ngàn năm
Đừng giông bão để cung Hằng còn e lệ

Sao tháng tám lá thu rơi nhiều thế
Khiến Lầu Mây sợ suối trúc,rừng thông
Kìa chim chiều đang xao xác ngóng trông
Ngàn Mây tím xây lầu cung Nguyệt thẹn

Đây ánh mắt đa tình nào tha thiết
Mộng dưới hoa lịm chết nơi cung Hằng
Nếu gặp gió ,MÂY là những hạt mưa Xuân
Theo lối nhỏ ,mát đời nhau muôn thủa

MAIMO
Tháng 8/2009


NGÀN LAU

Dẫu em đứng giữa ngàn lau
Mênh mông gió thổi bạc đầu vì ai
Dẫu cho đời ngắn,bông dài
Em không nỡ nhốt tình người chung thân
Dẫu chưa đi hết đường trần
Anh ơi ! cõi tạm vẫn cần có anh
Kiếp này thôi thế cũng đành
Lai sinh mãi mãi bóng hình chung đôi
Trả nhau ước hẹn thề bồi
Ngàn lau vẫn nở ,tinh khôi một mầu

MM


NGỌN THỦY TRIỀU

Dòng sông ơi,
Đó là điều mơ ước
Của phù sa
Bồi đấp cho dòng sông
.......Nhưng....
Tôi sợ
Phù sa
Và nước thủy triều
...Lên xuống
Vô cùng ...!

Maimo

CẦU DƯƠNG LIỄU
Thương tặng một Hảo bằng hữu - 2008 -

Đức mẹ đón em
Bên cầu Dương Liễu
NHƯNG ,
EM chưa VỀ được nước CHÚA đâu anh
Bước chân anh còn chan chứa ân tình
EM không nỡ anh nhập thần cây cỏ
EM đi rồi ,,,
Thiên Đường anh bỏ ngỏ
Làm sao lấp đầy
Những khoảng trống ,,Anh Ơi !!
CHÚA hiển linh
CHÚA đã tạo con người
Tạo Con người để tôn kính CHÚA thôi ,,
Thì CHÚa tạo con tim làm chi nữa,,,
Trả lại anh ,
Đoá QUỲNH LAN vừa nở
Trong tay em
Để làm dấu tìm nhau
Lạy CHÚA tôi ơi !!! xin ban phép nhiệm mầu
Cho con được thảnh thơi về nước CHÚA
Để anh trả hết những ân tình dang dở
Cửa THIÊN ĐƯỜNG mới xoá nổi OAN KHIÊN
Maimo

maimo
29-08-2014, 11:32 AM
NGƯỜI KHÁCH LẠ

"Lầu mây ấy
Chẳng bao giờ có thật "
TA ôm cả bão giông
Thành nỗi sầu chất ngất
Và gom hết nỗi buồn
Của chiếc lá đánh rơi

Đừng oán trách nhau chi !!!
Vì trái sầu đã chín
ANH khách lạ
Hay EM…người khách lạ

Ta ngã ngựa rồi ư ???!
Không … đây tình SỨ GIẢ !!!!!
Những nỗi buồn
Của ngày tháng hanh hao

Ta lại trở về đây
Như những nàng Thơ
Diễm tuyệt
Của cái thủa ban đầu
Đã gặp và Yêu
Trong sắc mầu VÔ NHIỄM

Maimo -- 09/05/09

HOANG VẮNG

Sao em không…
thực thi quyền sứ giả ?
Ban phát ra những phép lạ an bình
Sao em không…
mặc chiếc áo thần linh
Để ta thốt trọn đời kinh khấn nguyện !

Xin em hãy mở lòng ra như biển
Biến bão giông thành gió mát dịu hiền
Thuyền tình ta vượt sóng mãi bình yên
Thảnh thơi lướt cánh buồm xa về bến

Từng ngọn nến bừng lên ngày em đến
Khúc tin yêu mừng hạnh phúc giao hòa
Vạn vật như hợp chung tiếng hoan ca
Ngàn đóa hoa trổ nụ hương thơm ngát

Sao em nỡ...vội quay lưng ngoảnh mặt
Nhặt nỗi buồn tình cờ lá đánh rơi
Mắt xa xăm tận nơi cuối chân trời
Lầu mây ấy… chẳng bao giờ có thật !

Thôi em nhé ! đừng quầng thâm khóe mắt
Bờ vai run từng đêm tối âm thầm
Cung đàn trầm đã lỡ khúc tri âm
Thì yêu dấu ,niệm xưa …xin lấp kín

Dường trong ta… trái sầu nay đã chín
Câu yêu thương cơn mộng mãi vơi đầy
Đành lặng lẽ giấu mặt giữa vòng tay
Tình biến hóa nỗi đau thành tượng đá

....Về đâu thế ?…hỡi ta ! NGƯỜI KHÁCH LẠ
Nắng lụa vàng ngơ ngác đọng chân mây
Gió rung cây niềm xao xuyến phút này
Buồn đưa tiễn chân ai chiều cuối hạ

VT

maimo
29-08-2014, 11:44 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz789CDwFw_9_5dzp0o5Tr-o3qm8aBvKXzwBz-O8CrItpPoXT4iw


CHỮ NHẪN

Thân tặng Đường Ngọc Thanh, người bạn luôn đồng hành với VNTH

Xin tặng em chữ nhẫn
Làm hành trang
Để đi hết cuộc đời
Dẫu muộn màng
vẫn còn chút thảnh thơi
Ôi mầu nhiệm ,
tâm hồn em thánh thiện

Em sống cho người
Đâu cần ai biết
Em sống cho đời
bằng cả trái tim
Trên vạn nẻo đường
đã in dấu chân em
Hằng mong biến
những giấc mơ thành hiện thực

Maimơ

maimo
29-08-2014, 03:09 PM
http://thưphapbinhphuoc.vn/upload/Colombo/27692/20140228/chutieu.jpg


VU LAN NHỚ MẸ

Mùa thu hoa cải vàng liếp dậu
Con thấy Mẹ về giữa nắng mai
Với nụ cười hiền, bàn tay ấm
Chở che con những tháng năm dài
Mẹ dạy con tấm lòng nhân ái
Đã cho đi, đừng mong lại con ơi !
Thế rồi trải bao mùa lá rụng
Vẫn thấy Mẹ cười dưới nắng mai
MM

TruongVu
29-08-2014, 06:57 PM
http://thưphapbinhphuoc.vn/upload/Colombo/27692/20140228/chutieu.jpg


VU LAN NHỚ MẸ

Mùa thu hoa cải vàng liếp dậu
Con thấy Mẹ về giữa nắng mai
Với nụ cười hiền, bàn tay ấm
Chở che con những tháng năm dài
Mẹ dạy con tấm lòng nhân ái
Đã cho đi, đừng mong lại con ơi !
Thế rồi trải bao mùa lá rụng
Vẫn thấy Mẹ cười dưới nắng mai
MM

Con cũng nhớ mẹ của con quá bác à !

Hướng Dương (Ban Mê)
30-08-2014, 07:28 PM
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/07/090407svw05.jpg

TÌNH THƠ

Tình thơ quyện lại đượm đời ta
Vạn dặm xa xôi hóa một nhà
Đồng điệu hồn say theo nhịp tứ
Chung vần tim đắm khúc hoan ca
Nụ cười hội ngộ hoài lưu giữ
Nước mắt tri ân mãi chẳng nhòa
Cõi ảo ai hay duyên cõi ảo
Cánh hồng nhân ái nở ngàn hoa.

Em chúc chị và Gia đình an lành hạnh phúc. Kính quý.
Em HDBM

maimo
30-08-2014, 08:43 PM
Con cũng nhớ mẹ của con quá bác à !


Ai trong chúng ta cũng đều có một suối nguồn yêu thương để nâng niu gìn giữ, chia sẻ với con nhé

Bác Gà
http://net.meyeucon.org/wp-content/blogs.dir/9/files/2012/08/me-se-luon-ben-con.jpg

TruongVu
30-08-2014, 10:26 PM
Ai trong chúng ta cũng đều có một suối nguồn yêu thương để nâng niu gìn giữ, chia sẻ với con nhé

Bác Gà
http://net.meyeucon.org/wp-content/blogs.dir/9/files/2012/08/me-se-luon-ben-con.jpg

VÒNG TAY NHÂN ÁI

AI chìa bàn tay con nắm ngón tay
TRONG tiếng à ơi dáng mẹ hao gầy
CHÚNG là mầm non xây đắp tương lai
TA mang tia nắng trải khắp đường dài
CŨNG từ tình thương kết nối yêu thương
ĐỀU là chúng sinh muốn một gia đình
CÓ những vòng tay mang tình nhân ái
MỘT mùi hương lan tỏa vô ngàn
SUỐI nước mát ngửng mặt con thơ
NGUỒN sáng tinh khôi từ ánh mặt trời
YÊU yêu những mảnh ghép cuộc đời
THƯƠNG mái ấm ngọn đèn lung linh
ĐỂ nơi nơi vì sao sáng chói
NÂNG bước con đi nhịp khúc yên lành
NIU luyến nhé đẹp ước mơ xinh
GÌN hoa thơm bát ngát bao la
GIỮ tin yêu mãi mãi chan hòa !

maimo
01-09-2014, 09:17 PM
Cám ơn TV với bài thơ rất hay nhé

Bác Gà

Hướng Dương (Ban Mê)
02-09-2014, 07:26 PM
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/l/t1.0-9/10613136_1538172309746228_5161038405338081662_n.jp g?oh=90cc572d5ba50fefc181134c917f0fd1&oe=547F4A53
Em góp vào trang thơ chị một bài thơ tranh nha.
Kính chúc chị sức khỏe và niềm vui.

maimo
08-09-2014, 03:36 PM
Hôm nay là Rằm Trung Thu, MM chép lại bài thơ viết chung với 1 người bạn vào Trung Thu 2009

TRĂNG THU

Trung Thu này trăng tỏ
Soi rõ nẻo tình mù
Hai mươi năm sở soạng
Trong biển tình âm u
Sau bao mùa ái lạc
Là khổ sầu thiên thu

Trung thu này trăng tỏ
Soi sáng nẻo về nhà
Bao năm buồn viễn xứ
Quên mả Tổ, mồ Cha
Bao năm sầu linh lạc
Khắc khoải những đường xa

Trung thu này trăng tỏ
Soi rõ chữ Thánh Hiền
"Chi sơ tánh bản thiện "
Vạn sự khởi trùng duyên

Trung thu này trăng tỏ
Nhưng lại thiếu bạn hiền
Hoa Quỳnh buồn nở chậm
Nghiêng lòng ngưỡng chư thiên

Trung thu này trăng tỏ
Soi rõ mặt trong gương
Ai phương phi ngày nọ
Nay nhăn nhó bụi đường ...!
Nhắp chung trà tự rót
Mắt mờ mờ hơi sương

DH - MM

http://img.blog.zdn.vn/8909533.jpg


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8DxCY8WbI7s

Huy Thanh
24-09-2014, 09:24 AM
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=bc54bf6a47&view=fimg&th=1489b3039f96050c&attid=0.1&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ9KeL0pQ2DY-Ccw_3oawHYEy93guDGH50EFTLDSzB0zp8wh2bSikfH6FgjBpye-Nun2CivZLCRiJS6UhN4PpiDrXwzVsx1k9tXbtSlJ34AeKwIyV7 f8HfdxD4I&ats=1411524334537&rm=1489b3039f96050c&zw&sz=w1245-h486

BÁNH PIZZA

Hiền thê nướng bánh pizza
Lễ mừng thượng thọ mẹ ta, chúc người
Áo em ướt đẫm vẫn tươi
Tay làm mắt nháy miệng cười giòn tan.

huythanh

*Mời muội và các bạn dùng bánh pizza, chính tỷ nướng đấy.
Bình hoa là của muội tặng, nhân họp mặt ở Binh Dương.

maimo
24-09-2014, 08:21 PM
THƠ BÙI GIÁNG,
Giữa cái điên và cái tỉnh


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8DxCY8WbI7s


https://www.youtube.com/watch?v=ZHSftB1vbhM


https://www.youtube.com/watch?v=ZHSftB1vbhM

maimo
10-10-2014, 06:01 PM
THƠ THẨN

Em mộc mạc đơn sơ thời áo trắng
Nét hồn nhiên mầu mực tím thơ ngây
Chút "thẩn thơ" hãy giữ mãi nơi này
Dù phương ấy trời có mưa hay nắng

Maimo

http://aodaihoangliem.com/UserUpload/Articles/452013144537937.jpg

http://ndclnh-mytho-usa.org/Trang%20Tao%20Dan.htm

http://ndclnh-mytho-usa.org/Tao%20Dan%20Ngam%20Tho/ChuaHuongNgam-HoDiep.mp3

http://forum.tkaraoke.com/tkf_postst2671_Nhac-nen-de-ngam-tho.aspx#post12711

https://www.youtube.com/watch?v=pqDUyxrqT7s

Huy Thanh
10-10-2014, 06:47 PM
PHẤN TRẮNG

Rời trường học em mơ màu phấn trắng
Đến miền xa chăm lủ trẻ dại ngây
Giản dị hồn nhiên ước mãi nơi này
Dù vẫn biết tiết trời chang chói nắng.

huythanh

maimo
10-10-2014, 10:59 PM
MẦU TÍM ƯỚC MƠ

Cô Giáo miền cao đã thay áo trắng
Bằng mầu Sim mang hương dại ngất ngây
Tím cả hoàng hôn, tím mãi nơi này
Niềm mơ ước bừng lên cùng tia nắng

Maimo

Cám ơn Anh Cả đã sang họa với Gà

Huy Thanh
11-10-2014, 06:53 AM
XUÂN MỘNG

Thời xuân mộng tâm hồn em trong trắng
Ngang nhà anh e ấp khiến dạ ngây
Dù đi xa vương vấn ý nghĩ này
Kết vòng chuỗi tặng nàng bao hạt nắng.

huythanh

*Mến chúc em Gà nhiều sức khỏe, mãi vui tươi

maimo
23-10-2014, 02:41 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/unnamed11_zpse052a133.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/unnamed11_zpse052a133.jpg.html)

http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/IMG_5664-Copy_zpse86cb7aa.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/IMG_5664-Copy_zpse86cb7aa.jpg.html)

http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/IMG_5651_zpsc00443f2.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/IMG_5651_zpsc00443f2.jpg.html)

Viếng mộ
(Viếng mộ anh Trần Vi Thông)

Nằm đó, quanh anh ngọt cỏ đồng
Nồng nàn nắng rải giữa tầng không
Ngẹn ngào cuối xóm lời ru mẹ
Thổn thức bên bờ tiếng sóng sông
Ngọn khói nhang buồn, làn gió lặng
Cành hoa lệ giấu, giọt mưa trong
Đôi người bạn hữu về thăm mộ
Chén rượu, vần thơ... một tấm lòng.
Trung30

MM mang bài này về đây nhé[/CENTER]

maimo
30-10-2014, 09:41 PM
DẠ QUỲNH

Bạn tâm hồn thảo mộc
Yêu cỏ cây núi rừng
Ta một vầng trăng lạnh
Yêu cả Thu với Đông
Có lần hoá thành chim
Yêu lá vàng ngủ quên
Yêu hồ Thu trên núi
Yêu khách thuyền trên sông
Thương con sào đứng đợi
Thầm mơ ngọn lửa hồng
Xin trả lại người ,
....đoá QUỲNH HƯƠNG thầm nở
Xin trả lại đời ,
... những tình khúc Liêu Trai
Như vậy thôi ,
.... cũng đã là tất cả
Người thương ơi
..... nuối tiếc hoài khôn nguôi ,

MAI MO

maimo
02-11-2014, 10:30 AM
Chống BẠO LỰC Gia Đình
NẶNG NGHIỆP
Chẳng còn tình, vẫn nghĩa vợ hiền
Một ngày, một khắc cũng là duyên
Đắng cay nhau mãi còn chưa đủ ?
Hạ cẳng chân tay mới thỏa nguyền
Nếu nghĩ Tử Thê là món nợ
..! Nghiệp này phải trả đến muôn niên ...!
Mai Mơ

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1797572_948972048451119_219050963603766234_n.jpg?o h=48fc296f72a3d5f3b29fda8c42d37650&oe=54EBBF68&__gda__=1423510377_4a93fc4464910f7d770ecbaa71c02e2 3

http://www.youtube.com/watch?v=Ys7uwpSGCrE

maimo
19-11-2014, 01:06 PM
BÀI THƠ VIẾT NGÀY THÂY CÔ GIÁO

Thầy giáo
tiếc không còn đôi tay
để hạ cây
dựng cho em ngôi trường nhỏ,
Em bé mồ côi
đầu đỏ quê mùa ...
Người lính thua
tàn phế không nhà,
Mượn cội cây làm trường dạy học
thầy dùng ngón chân viết trên mặt cát ,
rồi đọc cho em nghe
bằng đôi môi một đời lặn lội
dạy em mấy chữ i tờ ...
và giảng cho em nghe
Đạo làm người
dạy em lẽ đúng sai
để ngày mai
biết dùng đôi tay
làm những điều có ích ...
Em nhỏ mồ côi
ăn xin
vô gia đình
học cách sử dụng đôi tay mình
với người thầy tay cụt ...!
dưới cội cây này
bên lề cuộc đời
học phí trả bằng khoai ...
có bầy ruồi chứng kiến ...!

dh tặng Hảo bằng hữu – MM

TruongVu
20-11-2014, 11:42 AM
KHÚC NHẠC LÒNG



Chim chóc tưng bừng giọng yến oanh
Bình minh vạt nắng tỏa trong lành
Oa oa tiếng trẻ ngoài đầu ngõ
Văng vẳng câu hò dưới đám tranh
Vòi vọi trời cao soi biển biếc
Hiền hòa đất rộng níu non xanh
Con về ấm áp bàn tay mẹ
Thổn thức trong lòng khúc nhạc thanh .



Thưa bác
Nâu rồi cháu TruongVu hôm nay mới mang "Khúc Nhạc Lòng " sang thăm bác
Cháu kính chúc bác nhiều an vui , hạnh phúc .
Cháu
TruongVu

maimo
10-12-2014, 09:29 PM
https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10009915_578908442255799_6796158378289193400_n.jpg ?oh=28dee3ded8a76f170427e07db3b865c0&oe=54FC7011

Đã xa rồi ... Đà Lạt tôi yêu

thugiangvu
13-12-2014, 09:25 AM
https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10009915_578908442255799_6796158378289193400_n.jpg ?oh=28dee3ded8a76f170427e07db3b865c0&oe=54FC7011

Đã xa rồi ... Đà Lạt tôi yêu



http://www.dalathotel.vn/portals/0/images/NewsImages/19072010-hinh-anh-doicu.jpg

Nỗi nhớ đầy vơi !?



Xứ mộng , mơ về nhớ lắm thôi
Non xa núi biếc tận chân trời
Hoa đào thắm đẹp hồng xuân nở
Thác đổ trên ngàn bóng nước trôi

Thăm thẳm trời mây buồn dĩ vãng
Hiu hiu gió bấc thổi trên đồi
Cam Ly nước chẩy cho ta nhắn
Hỏi bạn bao giờ nỗi nhớ vơi !

Thu giang vũ

thăm chị Ái mơ thương ,
Chúc chị luôn an vui mùa giáng sinh.
Em TGV

maimo
28-12-2014, 09:17 PM
SẦU ĐÔNG

Trời cuối đông, mưa buồn giăng khắp lối
Ngõ vắng rồi ...đâu còn bóng thân quen
Cánh én xưa, có mang mùa Xuân tới..!
Ngăn dùm ta cơn giá lạnh trong tim !

Maimo

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10353562_987199247961732_7436341851926095601_n.jpg ?oh=e47bef3f56639a8bf816c64d917918d0&oe=5543052B&__gda__=1430155841_c009acd513f4da5bb42e5d94ba634e0 2

maimo
28-12-2014, 09:54 PM
http://www.dalathotel.vn/portals/0/images/NewsImages/19072010-hinh-anh-doicu.jpg

Nỗi nhớ đầy vơi !?



Xứ mộng , mơ về nhớ lắm thôi
Non xa núi biếc tận chân trời
Hoa đào thắm đẹp hồng xuân nở
Thác đổ trên ngàn bóng nước trôi

Thăm thẳm trời mây buồn dĩ vãng
Hiu hiu gió bấc thổi trên đồi
Cam Ly nước chẩy cho ta nhắn
Hỏi bạn bao giờ nỗi nhớ vơi !

Thu giang vũ

thăm chị Ái mơ thương ,
Chúc chị luôn an vui mùa giáng sinh.
Em TGV


Cám ơn em gái sang chơi
Tỷ GÀ toét mắt nên lười "mần thơ"

Tỷ gà

lethanhson
29-12-2014, 01:18 AM
Đón Giáng Sinh


Xứ Đạo hân hoan đón Giáng Sinh
Cầu mong thế giới mãi thanh bình
Thiên Đường đêm đến đèn muôn sắc
Hang đá khuya về chúa hiển linh
Đức mẹ đồng trinh đầy xót đắng
Giê Su thánh thiện nặng ân tình.
Thời gian dẫu đến ngày tàn thế
Cầu chúa an lành lại tái sinh

Lê Thanh Sơn

hoanggiao
29-12-2014, 09:16 PM
Cóc Tía là cậu ông trời
Mỗi khi nắng hạn nó thời nghiến răng
Ngọc Hoàng sai tướng xuống thăm
Trút cơn mưa xuống trần gian cứu người
Xấu xí mà rất tuyệt vời
Thông minh tài trí muôn loài nhớ ơn

HG

maimo
26-01-2015, 09:47 PM
HOÀI THU

Ta mộng về đâu trong chiều nay
Chớm Thu lành lạnh gió heo may
Thu cuộc đời, hay mùa Thu lá rụng
Ta mộng về đâu, ta tỉnh say...?

No đôi cánh mộng mơ
Theo ta về dĩ vãng
Mầu áo lụa Hà Đông
Gót chân người phiêu lãng

Tỉnh say, say tỉnh có bao giờ
Ngăn được Thu về với ước mơ

Mai Mơ



https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&feature=player_embedded&v=dg0ESlfxIN0&x-yt-ts=1421914688

http://sannhac.com/r587734/Ban-thu-ca-nhan-k811dalat.htm

thugiangvu
18-02-2015, 06:54 AM
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyentien/2012_01_22/thiep%20chuc%20tet%20ngo%20nghinh_ban%20doc_giao%2 0duc%20viet%20nam15.jpg

Đón xuân

Đón xuân gạt hết ưu phiền
Đào hồng nở rộ hai miền Bắc Nam

Xứ lạ thương mùi khói lam
Chiều nay trên cánh đồng hoang nhớ nhà

Giao mùa bếp lửa đậm đà
Bánh chưng mẹ gói hương hoa lòng người
Tha phương đón tết chơi vơi
Dạ đau xa xót sầu khơi lại đầy .

Thu giang vũ

buixuanphuong09
18-02-2015, 09:53 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=212605#post212605)





Năm Mới, Em Kính Chúc Huynh VẠN SỰ NHƯ Ý

Maimo

http://hoamaivietnam.com/home/upload/product/product_s221.jpg


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwI-hsRSPPWcRegCJG5n5hY5k1NSbgB3NsaVGDaABxau7oqxTl


Mai Nam vàng thắm
Đào Bắc hồng xinh
Cảm ơn muội gửi chúc huynh
Mái nhà Thi Hữu nặng tình nước non.

BXP Tối 30 Tết Giáp Ngọ.

maimo
04-03-2015, 12:54 PM
NGẠI NGẦN

NGẠI NGẦN, chi bước thời gian
BÂNG KHUÂNG, trả lại cho ngàn gió mây
TỪNG THƯƠNG ,từng nhớ vơi đầy
RƯNG RƯNG , ngấn lệ sầu mây vén rèm
BUỒN , VUI khoá chặt đôi tim
NHỚ THUƠNG , đâu phải chỉ riêng "NGẠI NGẦN "
DÒNG ĐỜI , chớ để qua chân
BỎ TA , rồi cũng chỉ ngần ấy thôi
BỒI HỒI , xin lá đừng rơi
CHỢT THƯƠNG , số phận khóc , cười vu vơ
NỤ HOA trước gió ,,,vẫn chờ
HƯƠNG TRINH , còn đó ,,,chớ ngờ chiêm bao
CUỘC ĐỜI , trăm nỗi xôn xao
BAO NHIÊU giấc mộng ,,,là bao nhiêu tình
THÔI THÌ , ngàn nỗi điêu linh
TRÔI THEO , dòng nước ,,,thuận tình gió mây ,,,

Maimo

HỒNG THOẠI
11-03-2015, 11:07 AM
Cám ơn chị Maimo đã gởi vào trang thơ của HT một tấm ảnh rất quý giá.
Xin copy tặng lại chị một bài thơ anh Kiền Đức - Trương Thế Công mới cảm tác:


http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg.html)

Bác Vịt cũng về Mừng SN Hồng Thoại nữa nè

TẤM LÒNG TRI KỶ

Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu
Mấy thủa nào phai dẫu bạc đầu
Người bỏ dương trần tim mãi thắm
Kẻ còn biển lụy ý càng sâu
Ngân nga tiếng nhạc say tình ấy
Khắc khoải cung đàn nhớ bạn đâu
Cạn chén rưng buồn thương kỷ niệm
Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu...

KIỀN ĐỨC - 11/03/15

maimo
06-05-2015, 08:19 PM
Viếng mộ NS - Trịnh Công Sơn

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/p526x296/11110556_956027811073890_2619270941803250815_n.jpg ?oh=ff129684447a1c1da9421b73742c5cd7&oe=560BCA2E&__gda__=1439861534_7ba039293c5283bc4710f799126656d f

maimo
08-05-2015, 07:31 PM
THẦY!

Khi còn sung sức
Trên bục khai tâm
Cho em tri thức nâng tầm
Còn thầy nhám phổi lặng thầm ai hay?

BXP 08.05.2015


SAY


Mưa bay, mưa bay
Ta say cứ say
Say cho quên hết tháng ngày
Say cho quên cả vòng tay đợi chờ ...!

Gà mơ

http://kenh14.vn/la-cool/nhung-chiec-tram-cai-toc-cuc-dep-nhin-la-me-20140731031758528.chn

Huy Thanh
08-05-2015, 08:55 PM
THẦY!

Khi còn sung sức
Trên bục khai tâm
Cho em tri thức nâng tầm
Còn thầy nhám phổi lặng thầm ai hay?

BXP 08.05.2015


SAY


Mưa bay, mưa bay
Ta say cứ say
Say cho quên hết tháng ngày
Say cho quên cả vòng tay đợi chờ ...!

Gà mơ

LÊN LỚP

Đến giờ lên lớp
Còn hớp cái gì
Bảng đen Thầy mãi lo ghi
Học trò len lén trốn đi hết rồi.

huythanh

buixuanphuong09
09-05-2015, 08:30 AM
Nguyên văn bởi Mái Mơ
THẦY!

Khi còn sung sức
Trên bục khai tâm
Cho em tri thức nâng tầm
Còn thầy nhám phổi lặng thầm ai hay?

BXP 08.05.2015

SAY

Mưa bay, mưa bay
Ta say cứ say
Say cho quên hết tháng ngày
Say cho quên cả vòng tay đợi chờ ...!

Gà mơ



Ta mơ cứ mơ
Ngày xưa bây giờ
Nhạc lòng réo rắt tiếng tơ
Cho người chung mộng cứ chờ đợi nhau.

BXP 9.5.2015

Chào muội Gà. Cái thể thơ của muội cũng hay hay đấy. Huynh không được khỏe, đầu óc mụ mẫm học thơ ĐL bí quá, không có bài nộp cho thầy, có lẽ tại quá mê Song tứ.

maimo
12-05-2015, 07:42 PM
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/13622_1071953586152964_5516372784715307400_n.jpg?o h=ec5bbf35be1711dc1a57a0ed4ee0bea9&oe=55CA2B24

maimo
12-05-2015, 07:45 PM
SAY

Mưa bay, mưa bay
Ta say cứ say
Say cho quên hết tháng ngày
Say cho quên cả vòng tay đợi chờ ...!

Gà mơ



Ta mơ cứ mơ
Ngày xưa bây giờ
Nhạc lòng réo rắt tiếng tơ
Cho người chung mộng cứ chờ đợi nhau.

BXP 9.5.2015

Chào muội Gà. Cái thể thơ của muội cũng hay hay đấy. Huynh không được khỏe, đầu óc mụ mẫm học thơ ĐL bí quá, không có bài nộp cho thầy, có lẽ tại quá mê Song tứ.

Huynh ơi, dạo này M viết mãi mà chẳng được câu nào ra hồn cả .....

maimo
12-05-2015, 08:11 PM
LÊN LỚP

Đến giờ lên lớp
Còn hớp cái gì
Bảng đen Thầy mãi lo ghi
Học trò len lén trốn đi hết rồi.

huythanh



Mùa Hè sắp tới
Phượng rơi cứ rơi
Trường xưa, bạn cũ đâu rồi
Mình ta ngồi nhớ .. buồn ôi là buồn

Maimo

buixuanphuong09
13-05-2015, 06:57 AM
Nguyên văn bởi Mái Mơ


Mùa Hè sắp tới
Phượng rơi cứ rơi
Trường xưa, bạn cũ đâu rồi
Mình ta ngồi nhớ .. buồn ôi là buồn

Maimo

TIẾP MUỘI GÀ

Gió luồn động cửa
Mắt mở …hồn mơ
Bỗng nghe muội Mái đang chờ
Vội vàng ra tiếp câu thơ lạ vần

BXP 13.5.2015

maimo
11-06-2015, 08:45 PM


Mùa Hè sắp tới
Phượng rơi cứ rơi
Trường xưa, bạn cũ đâu rồi
Mình ta ngồi nhớ .. buồn ôi là buồn

Maimo

TIẾP MUỘI GÀ

Gió luồn động cửa
Mắt mở …hồn mơ
Bỗng nghe muội Mái đang chờ
Vội vàng ra tiếp câu thơ lạ vần

BXP 13.5.2015

Tiếp Huynh Phượng

Huynh có vui không
Hoa Hồng vừa nở
Trang thơ song tứ vẫn chờ
Huynh vào ghép nốt vần thơ hữu tình

M Gà

Trần Thị Lợi
12-06-2015, 09:59 AM
Tình Quê

Quê hương hoa gấm
Luôn đậm nghĩa tình
Đẹp sao những sáng bình minh
Những chiều êm ả lung linh nắng vàng

Muội Gà sang thăm chị Cả, Chúc Chị luôn vui


THẮM TÌNH

Mơ màng giấc điệp
Được tiếp chị GÀ
Cùng Thy Lan, chị Lệ Hà
Nghe trong nhịp điệu thơ ca thắm tình

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
12-06-2015, 03:58 PM


Mùa Hè sắp tới
Phượng rơi cứ rơi
Trường xưa, bạn cũ đâu rồi
Mình ta ngồi nhớ .. buồn ôi là buồn

Maimo

HẠ VỀ

Nắng luồn kẽ lá
Phượng đã trổ bông
Sân trường ngập ánh nắng hồng
Bạn bè tháng đợi ngày trông hạ về.

Lệ Hà

Lệ Hà
12-06-2015, 04:20 PM
Tình Quê

Quê hương hoa gấm
Luôn đậm nghĩa tình
Đẹp sao những sáng bình minh
Những chiều êm ả lung linh nắng vàng

Muội Gà sang thăm chị Cả, Chúc Chị luôn vui

NHẠC ĐỒNG QUÊ

Hoài vang khúc nhạc
Tiếng hát đồng quê
Người ơi nhớ hãy trở về
Trường xưa bạn cũ chớ mê hải hồ.

Lệ Hà

@Cảm ơn em Gà sang thăm nhà chị,
chị cũng nhớ thương em lắm đó chứ...

Lệ Hà
12-06-2015, 04:36 PM
THẮM TÌNH

Mơ màng giấc điệp
Được tiếp chị GÀ
Cùng Thy Lan, chị Lệ Hà
Nghe trong nhịp điệu thơ ca thắm tình

Trần Thị Lợi


BỤC GIẢNG

Vẫn xinh muội Lợi
Vì bởi cùng nghề
Bảng đen bục giảng mải mê
Ra trường nhớ mãi lời thề chẳng quên.

Lệ Hà

Lệ Hà
12-06-2015, 04:42 PM


Mùa Hè sắp tới
Phượng rơi cứ rơi
Trường xưa, bạn cũ đâu rồi
Mình ta ngồi nhớ .. buồn ôi là buồn

Maimo

TIẾP MUỘI GÀ

Gió luồn động cửa
Mắt mở …hồn mơ
Bỗng nghe muội Mái đang chờ
Vội vàng ra tiếp câu thơ lạ vần

BXP 13.5.2015

Tiếp Huynh Phượng

Huynh có vui không
Hoa Hồng vừa nở
Trang thơ song tứ vẫn chờ
Huynh vào ghép nốt vần thơ hữu tình

M Gà

HOA LẠ

Đây bình hoa lạ
Áp má thêm duyên
Chúng ta dạo khắp mọi miền
Họa vần Song tứ như tiên cõi trần.

Lệ Hà

Trần Thị Lợi
13-06-2015, 04:37 AM
THI HỮU MỘT NHÀ

Bắc Nam hai ngả
THI HỮU một nhà
Vui cùng xướng họa thi ca
Lo gì những buổi chiều tà ... Huynh ơi ..

M Gà

NÊN DUYÊN

Những lời khuyến khích
Hữu ích, thắm tình
Chân trời rạng rỡ bình minh
Giao lưu THI HỮU ta mình nên duyên

Trần Thị Lợi

thugiangvu
12-07-2015, 10:39 AM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2013/11/25/8/6215403/8e1f8fedf3db2aa5d8e033967ae04ea1.jpg

Vắng lầu mây

Thấp thoáng chân trời ẩn bóng mây
Người xưa có biết nhớ nhung đầy
Năm canh gối mộng lần tay tính
Thu đến nơi này ai có hay !

Lặng ngắm sao xa tủi giọt hờn
Gió khuya se lạnh ướt sương trơn
Đèn đường loang loáng trăng chẳng sáng
Hẹn hò mấy thuở kiếp cô đơn

Tháng Tám cận kề vẫn mưa ngâu
Thương ai còn đứng ngóng giang đầu
Đò còn chờ đợi người đi mãi
Nhặt lá vàng rơi thấm giọt sầu

Vắng cánh chim chiều trống lầu mây
Phố buồn hiu hắt cỏ hoa gầy
Hè qua thu lại đông se lạnh
Dạ sắt se buồn ngại Heo may !

Thu giang vũ

maimo
30-07-2015, 08:00 AM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2013/11/25/8/6215403/8e1f8fedf3db2aa5d8e033967ae04ea1.jpg

Vắng lầu mây

Thấp thoáng chân trời ẩn bóng mây
Người xưa có biết nhớ nhung đầy
Năm canh gối mộng lần tay tính
Thu đến nơi này ai có hay !

Lặng ngắm sao xa tủi giọt hờn
Gió khuya se lạnh ướt sương trơn
Đèn đường loang loáng trăng chẳng sáng
Hẹn hò mấy thuở kiếp cô đơn

Tháng Tám cận kề vẫn mưa ngâu
Thương ai còn đứng ngóng giang đầu
Đò còn chờ đợi người đi mãi
Nhặt lá vàng rơi thấm giọt sầu

Vắng cánh chim chiều trống lầu mây
Phố buồn hiu hắt cỏ hoa gầy
Hè qua thu lại đông se lạnh
Dạ sắt se buồn ngại Heo may !

Thu giang vũ


Cuộc đời vốn đã phong trần
Đôi mi khép lại ... cũng ngần ấy thôi ...!

Cam ơn em gái đã sang thăm

MM

buixuanphuong09
15-08-2015, 10:52 AM
Nguyên văn bởi Muội Gà

Cố lên Huynh ơi, tuổi anh em mình bây giờ là vậy, nay nắng mai mưa nhưng M nghe người ta bảo như vậy mà lại kéo dài tuổi thọ H ạ. Chúc H mau bình phuc nhé

Muội Gà

CHÀO MUỘI GÀ

Muội Gà cục tác
Gió mát lòng huynh
Nơi đây chan chứa muôn tình
Cho huynh vững trụ …tung hoành Huê Viên.

BXP 15.8.2015

Cảm ơn muội đã đến thăm động viên huynh. Tối 13/8, huynh ngủ được một lúc, đến nửa đêm bỗng lên cơn đau bụng dữ dội, cả ngày qua con phải tất bật đưa đi BV khám khắp nơi, đã phát hiện ra bệnh. Mừng là các cơ quan nội tạng của huynh bình thường, chỉ có sỏi nhỏ ở niệu đạo, điều trị một thời gian nó bật ra được là ổn. Huynh sẽ còn trụ dài dài với TH, sẽ chim-thơ tưng bừng mà. Hiện giờ thì phải nghỉ, nằm suốt ngày ê ẩm, túc tắc vài câu cho đỡ buồn thôi.

maimo
15-08-2015, 12:40 PM
Nguyên văn bởi Muội Gà

Cố lên Huynh ơi, tuổi anh em mình bây giờ là vậy, nay nắng mai mưa nhưng M nghe người ta bảo như vậy mà lại kéo dài tuổi thọ H ạ. Chúc H mau bình phuc nhé

Muội Gà

CHÀO MUỘI GÀ

Muội Gà cục tác
Gió mát lòng huynh
Nơi đây chan chứa muôn tình
Cho huynh vững trụ …tung hoành Huê Viên.

BXP 15.8.2015

Cảm ơn muội đã đến thăm động viên huynh. Tối 13/8, huynh ngủ được một lúc, đến nửa đêm bỗng lên cơn đau bụng dữ dội, cả ngày qua con phải tất bật đưa đi BV khám khắp nơi, đã phát hiện ra bệnh. Mừng là các cơ quan nội tạng của huynh bình thường, chỉ có sỏi nhỏ ở niệu đạo, điều trị một thời gian nó bật ra được là ổn. Huynh sẽ còn trụ dài dài với TH, sẽ chim-thơ tưng bừng mà. Hiện giờ thì phải nghỉ, nằm suốt ngày ê ẩm, túc tắc vài câu cho đỡ buồn thôi.



Cười lên Huynh ạ
Thắm cả trời Xuân
Mặc cho con tạo xoay vần
Huynh còn "Song tứ " những vần mê say

M Gà

Chúc H mau bình phục nhé

maimo
24-08-2015, 12:23 PM
MÙA VU LAN

http://vinaflower.vn/images/stories/hoa%20hong%20trang%202.jpg

Người ta vui với bông Hồng, bông Đỏ
Con ngậm ngùi cành hoa Trắng trên tay ...!

Maimo

maimo
23-09-2015, 09:04 PM
TRĂNG THU

Trách vì tằm mãi vương tơ
Gửi buồn theo gió gửi mưa theo chàng
Trăm năm còn quá ngỡ ngàng
Cho ngàn năm lẻ thiếp mang nỗi sầu
Buồn thân tượng đá nghìn thâu
Cánh chim luân lạc , biết đâu bến bờ
Quỳnh hoa nở muộn Trăng Thu
Chén trà tự rót mà ru nỗi sầu
MM
https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-0/q86/s480x480/12002916_1152627901418865_5914343571789100036_n.jp g?oh=47f534bc3880832e565091c862e3c69d&oe=56988E57&__gda__=1453655960_5fa25c6bf0c8db07a54dfa3a04d5614 3

Lệ Hà
24-09-2015, 05:44 PM
TRĂNG THU

Trách vì tằm mãi vương tơ
Gửi buồn theo gió gửi mưa theo chàng
Trăm năm còn quá ngỡ ngàng
Cho ngàn năm lẻ thiếp mang nỗi sầu
Buồn thân tượng đá nghìn thâu
Cánh chim luân lạc , biết đâu bến bờ
Quỳnh hoa nở muộn Trăng Thu
Chén trà tự rót mà ru nỗi sầu
MM
https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-0/q86/s480x480/12002916_1152627901418865_5914343571789100036_n.jp g?oh=47f534bc3880832e565091c862e3c69d&oe=56988E57&__gda__=1453655960_5fa25c6bf0c8db07a54dfa3a04d5614 3


BAO MÙA LÁ RỤNG

Tình thơ vương mãi tằm tơ
Dõi theo bóng nhạn mộng mơ vì chàng
Câu thề sao chẳng ngó ngàng
Bao mùa lá rụng còn mang nặng sầu
Canh dài mòn mỏi đêm thâu
Thuyền trong gió bão hỏi đâu là bờ
Ngắm quỳnh tơi tả ngẩn ngơ
Nghìn năm em vẫn đợi chờ anh ơi!

Lệ Hà

- Chị Hà ghé thăm Mai Mơ đây, thương chúc em dồi dào sức khỏe,
mọi điều may mắn luôn ở cùng em.

maimo
24-09-2015, 10:17 PM
BAO MÙA LÁ RỤNG

Tình thơ vương mãi tằm tơ
Dõi theo bóng nhạn mộng mơ vì chàng
Câu thề sao chẳng ngó ngàng
Bao mùa lá rụng còn mang nặng sầu
Canh dài mòn mỏi đêm thâu
Thuyền trong gió bão hỏi đâu là bờ
Ngắm quỳnh tơi tả ngẩn ngơ
Nghìn năm em vẫn đợi chờ anh ơi!

Lệ Hà


- Chị Hà ghé thăm Mai Mơ đây, thương chúc em dồi dào sức khỏe,
mọi điều may mắn luôn ở cùng em.


NHỚ

Mờ mờ cánh nhạn cuối chân mây
Gợi nhớ trong ta những tháng ngày
Bằng hữu bên nhau thơ với mộng
Xóm làng kề cận, chén cùng say
Xa xôi dạ xót chờ bao tháng
Mòn mỏi lòng mong đợi những ngày
Đã trót dấn thân vòng tục lụy
Trách chi con tạo khéo vần xoay
Maimo



Em chào chị yêu, lâu quá chị em mình ko gặp ... nhớ anh chị lắm, bài họa của chị hay quá, em cam ơn chị nhìu ạ

Huy Thanh
25-09-2015, 11:26 AM
NHỚ

Mờ mờ cánh nhạn cuối chân mây
Gợi nhớ trong ta những tháng ngày
Bằng hữu bên nhau thơ với mộng
Xóm làng kề cận, chén cùng say
Xa xôi dạ xót chờ bao tháng
Mòn mỏi lòng mong đợi những ngày
Đã trót dấn thân vòng tục lụy
Trách chi con tạo khéo vần xoay
Maimo



Em chào chị yêu, lâu quá chị em mình ko gặp ... nhớ anh chị lắm, bài họa của chị hay quá, em cam ơn chị nhìu ạ



THƯƠNG HOÀI

Cánh nhạn tung trời lẫn bóng mây
Lòng ta lưu luyến những đêm ngày
Trăng vàng gợi nhớ thời thơ mộng
Bên gốc mai già dạ đắm say
Hồi ức tuổi xuân đời mộng ảo
Người đi biền biệt vẫn thương hoài
Canh dài thổn thức tim mòn mỏi
Thu gọi đông về mãi chuyển xoay.

huythanh

- Mai Mơ ơi! Chị đến thăm em, anh sao lại không chứ.
Mến chúc em luôn khỏe, vạn sự lành nhé.

HỒNG THOẠI
26-09-2015, 12:17 PM
NHỚ

Mờ mờ cánh nhạn cuối chân mây
Gợi nhớ trong ta những tháng ngày
Bằng hữu bên nhau thơ với mộng
Xóm làng kề cận, chén cùng say
Xa xôi dạ xót chờ bao tháng
Mòn mỏi lòng mong đợi những ngày
Đã trót dấn thân vòng tục lụy
Trách chi con tạo khéo vần xoay
Maimo





THUẬN LẼ TRỜI
Thôi đừng dõi nhạn khuất tầng mây
Để nhớ rồi mơ lại chuỗi ngày
Một thuở thương hoài ươm mộng cháy
Bao điều đọng mãi khiến hồn say
Đau buồn chỉ giục lòng tan chảy
Tiếc nuối càng du cõi đọa đày
Kỉ niệm êm đềm xin cứ hãy
Trôi miền quá khứ thuận trời xoay.
HỒNG THOẠI 26.9.15

maimo
16-10-2015, 06:58 PM
Em cam ơn anh Huy Thanh, Chị Lệ Hà, Xếp Hồng Thoại đã thăm và họa thơ hay quá

Maimo
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZ0rMW-HQR2u-dxDYkbQqq8D7EHLF_Q8AvvMocHKjyIvQ9BI1zvg

Huy Thanh
05-11-2015, 08:11 PM
http://i783.photobucket.com/albums/yy114/phamthanhcai/DSC06282_zpsdpmcq3rc.jpg


THĂM MÁI MƠ

Mái Mơ
khắp nẻo trông chờ
Diễn Đàn thủ quỹ
bến bờ yêu thương

Ruổi rong
ngàn dặm cung đường
Sẻ chia đau khổ
bốn phương đón chào

Tấm lòng bác ái
vẹn trao
Từ tâm tận tụy
đi vào muôn tim

Thế gian
mỏi mắt muốn tìm
Hóc Môn là tổ
của chim Phượng Hoàng.

huythanh 6-11-2015

- Mến chúc em luôn bình an trên mọi nẻo đường,
dồi dào sức khỏe và may mắn.

maimo
19-11-2015, 09:23 AM
BÀI THƠ VIẾT NGÀY THÂY CÔ GIÁO

Thầy giáo
tiếc không còn dôi tay
để hạ cây
dựng cho em ngôi trường nhỏ,
Em bé mồ côi
đầu đỏ quê mùa ...
Người lính thua
tàn phế không nhà,
Mượn cội cây làm trường dạy học
thầy dùng ngón chân viết trên mặt cát ,
rồi đọc cho em nghe
bằng đôi môi một đời lặn lội
dạy em mấy chữ i tờ ...
và giảng cho em nghe
Đạo làm người
dạy em lẽ đúng sai
để ngày mai
biết dùng đôi tay
làm những điều có ích ...
Em nhỏ mồ côi
ăn xin
vô gia đình
học cách sử dụng đôi tay mình
với người thầy tay cụt ...!
dưới cội cây này
bên lề cuộc đời
học phí trả bằng khoai ...
có bầy ruồi chứng kiến ...!

dh tặng Hảo bằng hữu – MM

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6kbeI4wp6KSWiV0M2_GEMw_eNw9c4l OTm4FIynJ5qOT5c2NF4Jg

maimo
25-11-2015, 06:32 PM
ĐÓA HOÀI NAM,

Hà Nội ơi !
... nghe như lòng ấm lại
Dù hành trình
...trước mắt vẫn còn xa
Đóa Hoài Nam,
...dường như mới hôm qua
Em nghiêng ngả
... bước lên ngôi thần tượng
Ta nợ chi nhau
....từ muôn kiếp trước
Để kiếp này
... xin làm Đóa Hoài Nam,

Maimo, .. Một chiều Thu Hà Nội

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/12246852_1182720731742915_6817933393506733329_n.jp g?oh=96fb239a8825d6faaa7bbbd6ebbfd19b&oe=56F0127E&__gda__=1458685983_7c64a71533aad87d3749e5cbab067e0 0

thugiangvu
03-12-2015, 05:06 AM
http://thegioihinhanh.com/uploads/images/Hoa%20hong%20tim%20dep%20de%20thuong%20nhat%20(6). jpg


Lỡ làng

Chiếc áo ấm còn đây dang dở
No-el rồi người ấy nơi mô
Bài thơ năm cũ còn mơ
Lỡ làng ai biết thẫn thờ gọi tên

Trầm tư mãi dạ đầy hoài cảm
Cung thương thêm nhịp điệu ru buồn
Nhạc vừa điệp khúc chưa suông
Sầu lên ai oán phiếm tuôn thành dòng

Chiếc khăn tay thấm sao cho đủ
Giọt lệ này tất cả cho ai
Gió đông lẫn tiếng thở dài
Tiễn người an giấc nhớ hoài ngàn năm !


Thu giang vũ

Thăm chị an vui, xin bề trên luôn chúc lành cho chị.
em gửi chị bài thơ buồn .

maimo
11-12-2015, 07:43 PM
LÁ THU PHAI

Lỡ đêm nay em khóc
Bờ vai nào cho em tựa đây anh ?
Cánh tay nào dỗ em giấc an lành
Mầu thương khó lại quầng thâm mắt lệ ...!
.... Hãy quên ư ...
.............Ôi ! sao mà khó thế
Lời ai kia còn văng vẳng bên tai
Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời
... Sớm một chiều...
.............Làm sao mà quên được ...
Nhưng,
Lòng nhủ lòng, ta sẽ không sướt mướt
Để trang trải lòng mình trên từng lá thu phai !

(Thương tặng Diệu Quỳnh)
Maimo

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/12348051_1190865867595068_4613060303280166091_n.jp g?oh=4cea65800809d51a05ba61ca0312d353&oe=5715AFB4&__gda__=1456984973_76652a5322667391bd3580bb4d15090 b

maimo
11-12-2015, 08:58 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11234004_1191428957538759_6689503914187148543_n.jp g?oh=04f42d7e3133545cc25d0076ede4fba6&oe=56E6D94D


QUÊN ĐỂ NHỚ

Quên để nhớ
Những gì yêu quý nhất
Cuộc đời này
Và cả những phong ba
Bừng cơn mơ
Còn lại một mình ta
Chiều lá úa
Thu phai cùng năm tháng
Người còn đó...
Mà nghe chừng dĩ vãng !
Nắng hạ về
Chợt tỉnh giấc mơ yêu ...!
Maimo

HR PT
17-01-2016, 11:37 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/12552929_1214205445261110_4200897170425765988_n.jp g?oh=0957320887a965e8f48855de7a4e0553&oe=573DE78D

Cô Thủy Tiên ...
áo dài Việt Nam
Đúng là Phụ nữ đảm đang chuẩn à
Quang vinh tôn trọng - ngợi ca
Nước nào đẹp nhất - Đó là Việt Nam

HRPT


(Nụ cười cô Thủy Tiên duyên và tươi quá chừng luôn, cô trẻ mãi theo thời gian. Hi hi hi ...
OH ! Cô Thanh Liêm có phải mặc áo khoác màu cam không - sao trẻ đẹp và duyên dáng thế ! Nhìn hình các cô chú đều xinh tươi vui vẻ)

maimo
18-01-2016, 06:51 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=50&dateline=1362927455


Cam ơn Bé HRPT với những lời chúc rất đỗi thân thương

Cô Thủy Tiên ( MM )

buixuanphuong09
25-03-2016, 08:34 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=252317#post252317)
KHÔNG GIÀ

Thanh niên nhiều tuổi chứ không già
Cuộc sống quanh mình luôn nở hoa
Ân tình Thi Hữu ngày càng thắm
... Thanh niên... nhiều tuổi chứ không già ...

Gà MM góp với các Huynh Tỷ tí cho dzui nè

CHẢ LẼ GIÀ?

Bảy tám Xuân sanh chửa thấy già
Ngày ngày mê mải với chim hoa
Diễn đàn xướng họa còn say đắm
Bè bạn hòa vui chả lẽ già?

BXP 25.3.2016

Lệ Hà
26-03-2016, 06:58 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=252317#post252317)
KHÔNG GIÀ

Thanh niên nhiều tuổi chứ không già
Cuộc sống quanh mình luôn nở hoa
Ân tình Thi Hữu ngày càng thắm
... Thanh niên... nhiều tuổi chứ không già ...

Gà MM góp với các Huynh Tỷ tí cho dzui nè

CHẢ LẼ GIÀ?

Bảy tám Xuân sanh chửa thấy già
Ngày ngày mê mải với chim hoa
Diễn đàn xướng họa còn say đắm
Bè bạn hòa vui chả lẽ già?

BXP 25.3.2016




KHÓ GIÀ

Tuổi hạc lòng son thấy chẳng già
Cây vườn ngõ trước trổ đầy hoa
Tình xuân mãi đượm nồng hương lửa
Nối nhịp đàn reo nghĩ khó già.

Lệ Hà

thylan
26-03-2016, 07:04 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=252317#post252317)
KHÔNG GIÀ

Thanh niên nhiều tuổi chứ không già
Cuộc sống quanh mình luôn nở hoa
Ân tình Thi Hữu ngày càng thắm
... Thanh niên... nhiều tuổi chứ không già ...

Gà MM góp với các Huynh Tỷ tí cho dzui nè

CHẢ LẼ GIÀ?

Bảy tám Xuân sanh chửa thấy già
Ngày ngày mê mải với chim hoa
Diễn đàn xướng họa còn say đắm
Bè bạn hòa vui chả lẽ già?

BXP 25.3.2016

Bày tỏ nỗi lòng mình với các Huynh Tỳ vài câu cho vui nhé!

Đáo tuế vừa xong chẳng thấy già
Ngày ngày khiêu vũ với hát ca
Đọc thơ nghe nhạc đời trẻ mãi
Sáu mươi chưa phải gọi là già. Hihihi

Thy Lan

thugiangvu
28-03-2016, 05:39 AM
Nguyên văn bởi maimo
KHÔNG GIÀ

Thanh niên nhiều tuổi chứ không già
Cuộc sống quanh mình luôn nở hoa
Ân tình Thi Hữu ngày càng thắm
... Thanh niên... nhiều tuổi chứ không già ...

Gà MM góp với các Huynh Tỷ tí cho dzui nè

CHẢ LẼ GIÀ?

Bảy tám Xuân sanh chửa thấy già
Ngày ngày mê mải với chim hoa
Diễn đàn xướng họa còn say đắm
Bè bạn hòa vui chả lẽ già?

BXP 25.3.2016


Bày tỏ nỗi lòng mình với các Huynh Tỳ vài câu cho vui nhé!

Đáo tuế vừa xong chẳng thấy già
Ngày ngày khiêu vũ với hát ca
Đọc thơ nghe nhạc đời trẻ mãi
Sáu mươi chưa phải gọi là già. Hihihi

Thy Lan

Tám bó ngày nay vẫn chửa già
Dan cing nhảy nhót với đàn ca
Tùng tùng trống vỗ vui tai mãi
Chín bó xuân vui cũng chẳng già.

Thu giang vũ

maimo
06-04-2016, 12:43 PM
Hiểu lòng

Hương tình dẫn lối vào Thu
Sắc vàng đưa tiễn sương mù mịt bay
Cũng liều làm một cánh mây
Riêng che ai đấy nào hay... nhức lòng

TNC.

AI CÓ BIẾT?

Dòng đời chảy … biết bao Thu
Chim xưa vẫn nhớ, cho dù … đã bay!
Chan hòa nắng trải chân mây
Nào ai có biết … còn đây …nỗi lòng!

BXP 30.3.2016

Ai hay ....

Xuân về hạ đến sang Thu
Liễu ru theo gió trời mù sương bay
Nắng về lại ấm chân mây
Nỗi buồn xoá hết kẻo ai xót lòng !

Thugiang vũ

VỀ THU

Ta về hong nắng mùa thu
Vàng rơi nhè nhẹ mịt mù lá bay
Ta về gom cả làn mây
Xua tan nỗi nhớ từng ray rứt lòng

Maimo

Huy Thanh
06-04-2016, 03:25 PM
TRẢI LÒNG

Từ nay mãi đến nghìn thu
Lầu xưa vẫn rạng cho dù nhạn bay
Cánh chim lưu lạc trời mây
Nguyên Tiêu sinh nhật về đây trải lòng!

huythanh

Lệ Hà
06-04-2016, 04:20 PM
TRẢI LÒNG

Từ nay mãi đến nghìn thu
Lầu xưa vẫn rạng cho dù nhạn bay
Cánh chim lưu lạc trời mây
Nguyên Tiêu sinh nhật về đây trải lòng!

huythanh


NỖI LÒNG

Ve sầu tiễn hạ chào thu
Sân trường im ắng mặc dù phượng bay
Cánh diều in bóng trong mây
Về thăm bạn cũ còn đây nỗi lòng!

Lệ Hà

buixuanphuong09
07-04-2016, 08:47 AM
ĐÀO HOA

ĐÀO HOA cư DẬU héo tàn
THÂN cùng THÌN TÝ muôn vàn hẩm hiu
ĐÀO HOA cư NGỌ phận nghèo
SỬU cùng TỴ DẬU yêu nhiều chẳng xong
ĐÀO HOA cư MÃO long đong
NGỌ cùng DẦN TUẤT chẳng mong xum vầy
ĐÀO HOA cư TÝ mà hay
MÙI cùng HỢI MÃO số này thiên duyên
MM

Muội Gà góp tí cho vui nhé các Huynh Tỷ

ĐÙA MẶC GIÁP

Đùa mặc GIÁP dải chữ ĐINH
Qua phà BÍNH* gặp lính CANH
Về Nhật TÂN sợ KỶ luật
Vào cụ ẤT NHÂM nhi bình.

BXP 7.4.2016

maimo
07-04-2016, 08:39 PM
ĐÀO HOA

ĐÀO HOA cư DẬU héo tàn
THÂN cùng THÌN TÝ muôn vàn hẩm hiu
ĐÀO HOA cư NGỌ phận nghèo
SỬU cùng TỴ DẬU yêu nhiều chẳng xong
ĐÀO HOA cư MÃO long đong
NGỌ cùng DẦN TUẤT chẳng mong xum vầy
ĐÀO HOA cư TÝ mà hay
MÙI cùng HỢI MÃO số này thiên duyên
MM

Muội Gà góp tí cho vui nhé các Huynh Tỷ

ĐÙA MẶC GIÁP

Đùa mặc GIÁP dải chữ ĐINH
Qua phà BÍNH* gặp lính CANH
Về Nhật TÂN sợ KỶ luật
Vào cụ ẤT NHÂM nhi bình.

BXP 7.4.2016

TÙY PHÚC

Tứ Sinh may, DẦN THÂN TỴ HỢI
Tứ Mộ thịnh, THÌN TUẤT SỬU MÙI
NGỌ MÃO DẬU thêm TÝ thành Tứ Tuyệt
Mệnh, Thân tùy Phúc hưởng vinh hoa

Hiii....... Muội "Múa rìu qua mắt Huynh" nè

Gió Bụi
21-05-2016, 03:33 AM
http://s32.postimg.org/creoeytmt/ERT.jpg



NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
Tối tối ôn bài kể chuyện vui
Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

MAIMO


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dongkiniem.jpg

DÒNG KỈ NIỆM

Môi hồng thắm nở nụ cười tươi
Thuở gió ngàn reo lộng giữa vời
Phượng đỏ bao lần đong nỗi nhớ
Hoa vàng mấy độ trải niềm vui
Nhìn cây lá nhuộm màu trăn trở
Dõi cảnh chiều buông sắc ngậm ngùi
Chốn cũ còn vương đầy kỉ niệm
Đưa hồn khắc khoải lững lờ trôi.

Gió Bụi
05202016

Quốc Quyền
21-05-2016, 08:43 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/PHUONG%20THAM_zpst58yrref.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/PHUONG%20THAM_zpst58yrref.jpg.html)

PHƯỢNG THẦM

Âm thầm phượng vĩ thắm màu tươi
Dỗ mộng tình xa khắc khoải vời
Cội liễu sân trường ngơ ngẩn nhớ
Cây đờn liếp cỏ rộn ràng vui
Đề câu giã biệt mi tràn đắng
Dõi bóng từ li lệ đổ ngùi
Khản giọng ve sầu lưu luyến mãi
Bao dòng nhật kí bẽ bàng trôi

QQ 210516

Dạ Cổ Hoài Lang
21-05-2016, 12:47 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dongkiniem.jpg

DÒNG KỈ NIỆM

Môi hồng thắm nở nụ cười tươi
Thuở gió ngàn reo lộng giữa vời
Phượng đỏ bao lần đong nỗi nhớ
Hoa vàng mấy độ trải niềm vui
Nhìn cây lá nhuộm màu trăn trở
Dõi cảnh chiều buông sắc ngậm ngùi
Chốn cũ còn vương đầy kỉ niệm
Đưa hồn khắc khoải lững lờ trôi.

Gió Bụi
05202016




https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13275679_1086450361419344_637433795_n.jpg?oh=ed0e7 25bf980b8e8b1dc0bd51e27a00c&oe=5741C804

PHƯỢNG THẦM

Âm thầm phượng vĩ thắm màu tươi
Dỗ mộng tình xa khắc khoải vời
Cội liễu sân trường ngơ ngẩn nhớ
Cây đờn liếp cỏ rộn ràng vui
Đề câu giã biệt mi tràn đắng
Dõi bóng từ li lệ đổ ngùi
Khản giọng ve sầu lưu luyến mãi
Bao dòng nhật kí bẽ bàng trôi

QQ 210516






NHỚ TRƯỜNG XƯA

Ngọn cỏ quanh trường vẫn tốt tươi
Buồn trông kỷ niệm cứ xa vời
Tường vôi mấy độ nhìn hoa nở
Bục gỗ bao mùa ngắm cảnh vui
Tiếng giảng cô thầy khơi rộn rã
Dòng phê sách vở đượm bùi ngùi
Ve sầu thử giọng mùa ca hát
Lặng lẽ thương ngày cảm xúc trôi.

DCHL

maimo
21-05-2016, 10:26 PM
Xin Chân Thành Cam ơn DHV - Dạ Cổ Hoài Lang và các Quý Thi Hữu đã Cảm Tác NHỚ HÈ của Maimo,... cảm động wá ... eo ơi, Thơ Đường phèn của MM có quá trời lỗi mà cũng được đưa lên làm bài XƯỚNG, để cho bài thơ hoàn chỉnh hơn MM đã được 1 Sư Phụ sửa lại những từ sai

NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
Tối tối ôn bài kể chuyện vui
Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

MAIMO

Dạ Cổ Hoài Lang
21-05-2016, 10:52 PM
Xin Chân Thành Cam ơn DHV - Dạ Cổ Hoài Lang và các Quý Thi Hữu đã Cảm Tác NHỚ HÈ của Maimo,... cảm động wá ... eo ơi, Thơ Đường phèn của MM có quá trời lỗi mà cũng được đưa lên làm bài XƯỚNG, để cho bài được hoàn chỉnh hơn MM đã nhờ 1 Sư Phụ sửa lại những từ sai

DC xin được đính chính là ở mục thơ Cảm Tác do DC phụ trách thì không nhất thiết phải là một bài thơ Đường đúng luật mới được dùng để mời họa. Chỉ có ở box thơ Đường hay box Xướng Họa thì mới yêu cầu chơi đúng luật thơ Đường mà thôi.

Ở box Cảm Tác , nếu các ACE chơi thơ Đường đúng luật thì quá tốt , còn không thì xem nó như một thể thơ Tự Do cũng chẳng sao , ở đây mọi người có thể viết bất cứ thể thơ nào mình thích chứ không có sự ràng buộc nào về cách chơi thơ.

Do đó DC chọn bài của cô maimo để mời cảm tác không phải vì nó là thơ Đường Luật mà vì ý nghĩa của nó mang lại , một mùa hè đang đến rất gần và cũng là khoảng thời gian đẹp để các thi hữu tạo nên những vần thơ tuyệt tác , góp phần làm cho khu vườn Thi Hữu ngày càng có thêm nhiều màu sắc , phong phú và hấp dẫn quý độc giả hơn.

HỒNG THOẠI
22-05-2016, 01:19 PM
NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
Tối tối ôn bài kể chuyện vui
Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

MAIMO


https://lh4.googleusercontent.com/-67MERXHFBSY/VvoFtzzD2pI/AAAAAAAAGlc/ZwDi9e-C8GgCJgpQ_sdtjDdJJBLMzJfMw/s1600/anh-tinh-yeu-hoc-tro-mua-phuong-no.jpg


THỜI ĐI HỌC

Kỉ niệm xuân thì cứ mãi tươi
Dù cho cuộc sống khó khăn vời
Thương hoài lũ bạn bao trò quấy
Nhớ mãi ngôi trường một thuở vui
Ngắm phượng đơm hoa lòng thổn thức
Nghe ve trỗi tiếng dạ ngùi ngùi
Êm đềm biết mấy thời đi học
Giấu kĩ trong hồn chẳng để trôi.
HỒNG THOẠI 22.5.16

TruongVu
04-06-2016, 02:48 PM
BÊN HÈ

Bên hè nắng đỏ phượng càng tươi
Tấu nhạc đờn ve réo tuyệt vời
Mắt biếc êm đềm bao chốn lạ
Áo dài tha thướt những bờ vui
Thương đàn sáo nhỏ vờn mây nẫu
Nhớ cánh chuồn nâu vợt nước ngùi
Thắp sáng mùa thi nào trải mộng
Dâng đầy khát vọng cuốn dòng trôi .
( Con thuyền khát vọng rẽ trùng khơi )

4-6-2016
TruongVu

Bác ơi , bác có khỏe không ạ
Cháu TruongVu sang thăm thấy bài của bác thật tuyệt vời nên cháu vội cảm tác luôn
Kính chúc bác luôn nhiều niềm vui ạ .

buixuanphuong09
04-06-2016, 03:38 PM
NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
Tối tối ôn bài kể chuyện vui
Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

MAIMO

HÈ XƯA HÈ NAY

Một giò Bạch phượng vẫn đang tươi
Gốc cũ bằng lăng cũng tuyệt vời
Giải toán đường Ngư ngàn nỗi nhọc
Du thuyền bến Trấn vạn niềm vui
Ngày đầu gặp gỡ tình tha thiết
Buổi cuối chia ly dạ ngậm ngùi
Xuân đến năm xưa đầy ước vọng
Giờ Hè chỉ thấy cánh bèo trôi.

BXP 04.6.2016

maimo
08-06-2016, 09:53 PM
NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
Tối tối ôn bài kể chuyện vui
Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

MAIMO

HÈ XƯA HÈ NAY

Một giò Bạch phượng vẫn đang tươi
Gốc cũ bằng lăng cũng tuyệt vời
Giải toán đường Ngư ngàn nỗi nhọc
Du thuyền bến Trấn vạn niềm vui
Ngày đầu gặp gỡ tình tha thiết
Buổi cuối chia ly dạ ngậm ngùi
Xuân đến năm xưa đầy ước vọng
Giờ Hè chỉ thấy cánh bèo trôi.

BXP 04.6.2016

BÊN HÈ

Bên hè nắng đỏ phượng càng tươi
Tấu nhạc đờn ve réo tuyệt vời
Mắt biếc êm đềm bao chốn lạ
Áo dài tha thướt những bờ vui
Thương đàn sáo nhỏ vờn mây nẫu
Nhớ cánh chuồn nâu vợt nước ngùi
Thắp sáng mùa thi nào trải mộng
Dâng đầy khát vọng cuốn dòng trôi .
( Con thuyền khát vọng rẽ trùng khơi )

4-6-2016
TruongVu


Maimo xin Chân Thành Cám Ơn Huynh BXP và cháu Truong Vu đã thăm vườn thơ với những bài họa thật tuyệt vời
Trân Trọng - Maimo

Duyên An
14-06-2016, 05:42 PM
"Lâu mới trở về. Kính chúc Diễn Đàn & Thành Viên An Khang"
DA

Mừng bạn trở về mái nhà xưa
Vẫn gió mây đùa nắng ban trưa
Vẫn tình thân ái không phai lạt
Thơ vẫn ngọt ngào tựa suối mơ



Vẫn người năm cũ vẫn tình xưa
Vẫn nắng ươm vàng vệt nắng trưa
Vẫn thả hồn say trang bạn hữu
Vẫn vần thơ dệt gấm vào mơ

DA
Cảm ơn maimo vào thăm với những vần thơ thân ái

Ngan Hoa
15-06-2016, 06:46 AM
"Lâu mới trở về. Kính chúc Diễn Đàn & Thành Viên An Khang"
DA

Mừng bạn trở về mái nhà xưa
Vẫn gió mây đùa nắng ban trưa
Vẫn tình thân ái không phai lạt
Thơ vẫn ngọt ngào tựa suối mơ



Vẫn người năm cũ vẫn tình xưa
Vẫn nắng ươm vàng vệt nắng trưa
Vẫn thả hồn say trang bạn hữu
Vẫn vần thơ dệt gấm vào mơ

DA
Cảm ơn maimo vào thăm với những vần thơ thân ái


NHỚ NGƯỜI XƯA

Diễn Đàn mãi đợi nhớ người xưa
Nắng vẫn tươi vàng những buổi trưa
Túi rượu trông hoài sao chẳng thấy
Say tình tri kỉ lạc trong mơ.

Ngàn Hoa

maimo
16-06-2016, 08:31 AM
NHỚ NGƯỜI XƯA

Diễn Đàn mãi đợi nhớ người xưa
Nắng vẫn tươi vàng những buổi trưa
Túi rượu trông hoài sao chẳng thấy
Say tình tri kỉ lạc trong mơ.

Ngàn Hoa

Người đã cùng về với bến xưa
Mưa buồn đang gọi nắng ban trưa
Tri kỉ, tri âm cùng xướng họa
Vườn thơ Thi Hữu đẹp như mơ

Rất vui được các Hảo bằng hữu vào thăm vườn Mơ

NGUYỄN VĂN THÁI
16-06-2016, 10:03 AM
Người đã cùng về với bến xưa
Mưa buồn đang gọi nắng ban trưa
Tri kỉ, tri âm cùng xướng họa
Vườn thơ Thi Hữu đẹp như mơ

Rất vui được các Hảo bằng hữu vào thăm vườn Mơ


Lững thững hồn buông qua lối trưa
Du dương ngọn gió giữa vườn xưa
Hương lan thoang thoảng khơi màu thắm
Rộn sóng biển xanh lộng cánh mơ.

NVT

Lệ Hà
16-06-2016, 10:40 AM
THƯƠNG GỬI MAI MƠ

Tấm lòng nhân hậu của Mơ
Tây Nguyên con trẻ đang chờ trung thu

Vùng cao trên ấy sương mù
Khăn the quấn cổ che dù nha Mơ

Thương em chị tặng bài thơ
Đường đi gió lộng ngẩn ngơ núi đồi

Dù cho cách trở xa xôi
Trẻ em nghèo khó, đơn côi nhọc nhằn

Quanh năm cuộc sống khó khăn
Trung thu được tặng áo chăn ấm lòng

Mai Mơ ơi! Trẻ đang mong...

Lệ Hà

Lệ Hà
16-06-2016, 10:54 AM
"Lâu mới trở về. Kính chúc Diễn Đàn & Thành Viên An Khang"
DA

Mừng bạn trở về mái nhà xưa
Vẫn gió mây đùa nắng ban trưa
Vẫn tình thân ái không phai lạt
Thơ vẫn ngọt ngào tựa suối mơ



Vẫn người năm cũ vẫn tình xưa
Vẫn nắng ươm vàng vệt nắng trưa
Vẫn thả hồn say trang bạn hữu
Vẫn vần thơ dệt gấm vào mơ

DA
Cảm ơn maimo vào thăm với những vần thơ thân ái


NHỚ NGƯỜI XƯA

Diễn Đàn mãi đợi nhớ người xưa
Nắng vẫn tươi vàng những buổi trưa
Túi rượu trông hoài sao chẳng thấy
Say tình tri kỉ lạc trong mơ.

Ngàn Hoa


NHỚ BẠN XƯA

Khắc khoải âm thầm nhớ bạn xưa
Thương hoài kỉ niệm những chiều, trưa
Lầu Mây nụ ửng vườn hoa thắm
Rực rỡ hương ngời của Mái Mơ.

Lệ Hà

Lệ Hà
17-06-2016, 04:46 PM
CHIỀU THU

Chiều thu vời vợi
Như đợi mùa Ngâu
Người đi sương gió dãi dầu
Người về man mác nỗi sầu riêng mang

Gà Mơ

GIỮA HẠ

Giờ đang giữa hạ
Đất lạ đường xa
Tây Nguyên Mơ nhớ mang quà
Trung thu phá cỗ, trẻ ra đón mừng.

Lệ Hà

Lệ Hà
17-06-2016, 05:05 PM
Người đã cùng về với bến xưa
Mưa buồn đang gọi nắng ban trưa
Tri kỉ, tri âm cùng xướng họa
Vườn thơ Thi Hữu đẹp như mơ

Rất vui được các Hảo bằng hữu vào thăm vườn Mơ

BỐN MÙA

Xuân hồng gửi tặng nhánh lan xưa
Hạ đến trông chàng quạt gió trưa
Thu đợi trao lời thơ vạn ý
Đông về ấm dạ cả trong mơ.

Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
18-06-2016, 08:47 AM
BỐN MÙA

Xuân hồng gửi tặng nhánh lan xưa
Hạ đến trông chàng quạt gió trưa
Thu đợi trao lời thơ vạn ý
Đông về ấm dạ cả trong mơ.

Lệ Hà

QUY LUẬT VẬN HÀNH

XUÂN sinh, phát lộc tự ngàn xưa
HẠ trưởng, tăng đều dẫu tối trưa
THU liễm, an nhàn thâu góp giữ
ĐÔNG tàng, ẩn chứa những niềm mơ./.

TXS 18/06/2016
(*) Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng là quy luật vận hành của sự sống.

Huy Thanh
18-06-2016, 10:52 AM
QUY LUẬT VẬN HÀNH

XUÂN sinh, phát lộc tự ngàn xưa
HẠ trưởng, tăng đều dẫu tối trưa
THU liễm, an nhàn thâu góp giữ
ĐÔNG tàng, ẩn chứa những niềm mơ./.

TXS 18/06/2016
(*) Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng là quy luật vận hành của sự sống.

TRƯỜNG XƯA

Sinh về ghé lại mái trường xưa
Phượng vĩ vui chào nắng giữa trưa
Mái đỏ tường vôi nhìn khác lạ
Hoa vàng nhụy thắm ngỡ nằm mơ.

Huy Thanh

maimo
18-06-2016, 06:24 PM
Cam ơn Quý Huynh, Tỷ đã ghé thăm vườn Mơ

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445567_1322772207737766_6539206390806782463_n.jp g?oh=7a74ee78253eb7bc907ce547343cc83c&oe=57DD6CD6

Lệ Hà
18-06-2016, 09:31 PM
TRƯỜNG XƯA

Sinh về ghé lại mái trường xưa
Phượng vĩ vui chào nắng giữa trưa
Mái đỏ tường vôi nhìn khác lạ
Hoa vàng nhụy thắm ngỡ nằm mơ.

Huy Thanh

TỨ QUÝ

Hạ sẽ nghe bà kể chuyện xưa
Thu về gặp gỡ đợi chờ trưa
Đông tàn tuyết vẫn còn say ngủ
Xuân đến cau trầu vẹn ước mơ.

Lệ Hà

Huy Thanh
21-07-2016, 10:06 AM
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam_vne/du_lich/2006_09_10975312_2.jpg

ẤM ÁP TÂY NGUYÊN

Tây nguyên con trẻ đang chờ
Trung thu ấm áp giấc mơ phúc lành
Bánh bày ngắm ánh trăng thanh
Anh ăn nửa chiếc, còn dành phần em

Trẻ thơ tay xách lồng đèn
Hình chú dế mèn trông thật dễ thương
Buôn làng khắp ngõ cung đường
Về đây gặp mặt, rẻo nương nhận quà

Bột nêm gạo sữa… nẻo xa
Ban từ thiện đến chan hòa niềm vui
Vùng sâu dạ bớt ngậm ngùi
Lung linh ánh mắt, Cô ơi rất mừng

Tiếng cười rộn rã tưng bừng
Tình trao chan chứa, trên lưng gùi đầy
Phái đoàn từ giã về đây
Tấm lòng bác ái, sum vầy yêu thương!

Huy Thanh
21-07-2016

Huy Thanh
26-07-2016, 04:30 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/unnamed11_zpse052a133.jpg

HOÀNG HÔN

Trần gian là cõi tạm
Văn chương , thoảng gió mây
Ta rong chơi một kiếp
Rồi lại trở về đây
Quê hương là cát bụi
Ảo mộng , thế gian đầy
Chiều tắt nắng ôi ! đôi bờ sinh ,tử
Kiếp phù du nào lại níu được ta đây

Maimơ

CÁNH CHIM CHIỀU

Chim chiều thể xác tạm
Linh hồn đậu Lầu mây
Người đi đời và kiếp
Luân hồi trở lại đây

Dẫu thân là cát bụi
Trí tuệ vẫn dâng đầy
Đừng nghĩ chết là hết. Ôi! hai bờ mê – giác
Người sẽ về nước Chúa gần đây.

TXS 26/07/2016

NGÔI NHÀ TẠM

Thế gian ngôi nhà tạm
Thể xác tựa áng mây
Ai sống đời vạn kiếp
Sinh tử đúng là đây

Cõi tục đầy cát bụi
Yêu thương vẫn đong đầy
Nắng dần tắt. Ôi! hai đường phải chọn
Mãi thiên đàng hay trở lại kiếp người đây.

Huy Thanh
26-07-2016

thugiangvu
28-07-2016, 04:16 AM
http://thuthuat.pro/wp-content/uploads/2015/08/hinh-nen-bo-cau-tuyet-dep-1.jpg



Lầu mây Thi hữu

Thi hữu nghèo nhưng giàu tình cảm
Tháng năm dài nghĩa cử vẫn cao
Nắm tay lại ta vẫy bút chào
Mài mực đậm tô đời tươi thắm

Lầu Mây Cánh Chim Chiều êm ấm
Hãy ngủ yên chẳng bận cuộc đời
Cuộc thăng trầm đã lắm chơi vơi
Đồi thông cao hiên ngang xanh mát

Tiếng gió ru cung hoà tiếng nhạc
Rừng thiêng anh ngủ giấc thiên thần
Để lại em lắm nỗi bâng khuâng
Thao thức mãi mỗi đêm về sáng

Ngày mai đây mây trời tản mạn
Ánh bình minh nắng rạng rỡ ngày
Thi hữu còn bạn hữu quanh đây
Thương nhớ mãi "Lầu mây " Thi hữu.


Thugiang vũ

maimo
28-07-2016, 01:17 PM
http://thuthuat.pro/wp-content/uploads/2015/08/hinh-nen-bo-cau-tuyet-dep-1.jpg



Lầu mây Thi hữu

Thi hữu nghèo nhưng giàu tình cảm
Tháng năm dài nghĩa cử vẫn cao
Nắm tay lại ta vẫy bút chào
Mài mực đậm tô đời tươi thắm

Lầu Mây Cánh Chim Chiều êm ấm
Hãy ngủ yên chẳng bận cuộc đời
Cuộc thăng trầm đã lắm chơi vơi
Đồi thông cao hiên ngang xanh mát

Tiếng gió ru cung hoà tiếng nhạc
Rừng thiêng anh ngủ giấc thiên thần
Để lại em lắm nỗi bâng khuâng
Thao thức mãi mỗi đêm về sáng

Ngày mai đây mây trời tản mạn
Ánh bình minh nắng rạng rỡ ngày
Thi hữu còn bạn hữu quanh đây
Thương nhớ mãi "Lầu mây " Thi hữu.


Thugiang vũ

Lầu Mây hỡi,
...đây vầng trăng khuyết lạnh
Liệu có còn
...Ghép nổi một vần thơ ...!

Maimo

maimo
02-08-2016, 09:01 PM
NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ

Xin người
Đừng làm tôi bối rối
Vì điều gì
Cũng có thể xẩy ra
Hãy cùng tôi
Ngăn lại những phong ba
TIM thắm đỏ
Nhưng không hề có mắt
Mà TÌNH YÊU
Thì bao giờ cũng thật
Cũng vụng về
Ngớ ngẩn đến si mê
MAIMO

Tran Xuan Sinh
04-08-2016, 08:58 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Lau-may1_zpshshdtmsi.jpg


CHIM CHIỀU VÀ LẦU MÂY

CHIM bay rời tổ bao ngày
CHIỀU buông gió hát lòng say diễn đàn
ĐẬU về nước Chúa hót vang
GIỮA trời đất nối Thiên Đàng đầy hoa
LẦU son gác tía bao la
MÂY giăng thơ nhạc lời ca đủ đầy
CHIM CHIỀU ĐẬU GIỮA LẦU MÂY.

TXS 04/08/2016

thugiangvu
04-08-2016, 09:16 AM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/14110hinh-nen-chim-bo-cau-dua-hoa-hong-tinh-yeu%201%20copy_zpsf3tluhcp.jpg

maimo
10-08-2016, 08:05 PM
HỮU TÌNH

" Năng mưa tốt cỏ bên đường
Năng đi năng lại, xem thường xem khinh "

Chẳng xem thường, chẳng xem khinh
Cùng nhau chung một tấm tình
Chiều chiều dạo mát mình mình ta ta
Dưới chân hoa cỏ mượt mà
Trời cao nắng đẹp chiều tà lunh linh
Nhìn quanh chỉ có hai mình
Như đôi hạc trắng hữu tình bên nhau
Anh rằng...., mây trắng trời cao
Hạc kia tìm được nẻo vào Thiên Thai
Lưu Trần Nguyễn Triệu tỉnh say
Bồng lai rồi cũng vương ngay bụi hồng
Trở về tìm nắng bên song
Nhìn em hong tóc bềnh bồng gió thu
Đào tiên vương mẫu thủa xưa
Cũng không sánh nổi giấc mơ hồng trần

Maimo - 1998 - số 7 Lý Quốc Sư HN

Huy Thanh
20-11-2016, 06:52 PM
SƯƠNG MAI
Sương mai thấm đẫm hồn se lạnh
Vạt nắng Thu phai, thoáng ngỡ ngàng
Phận đời dâu, biển nào ai biết
Người hỡi ! sao đành để sương tan !!!
Maimo

Họa:

SƯƠNG THU
Chiều thu gác vắng bờ vai lạnh
Ngõ trúc đìu hiu chẳng ngó ngàng
Khắc khoải đêm dài mơ mộng ảo
Sao đành lỗi hẹn để lìa tan!
20-11-2016
Huy Thanh

thugiangvu
21-11-2016, 07:56 AM
SƯƠNG MAI
Sương mai thấm đẫm hồn se lạnh
Vạt nắng Thu phai, thoáng ngỡ ngàng
Phận đời dâu, biển nào ai biết
Người hỡi ! sao đành để sương tan !!!
Maimo

Họa:

SƯƠNG THU
Chiều thu gác vắng bờ vai lạnh
Ngõ trúc đìu hiu chẳng ngó ngàng
Khắc khoải đêm dài mơ mộng ảo
Sao đành lỗi hẹn để lìa tan!
20-11-2016
Huy Thanh




Sương muộn

Gọt nắng phai dần theo gió lạnh
Thuyền trôi in bóng nước ngỡ ngàng
Hoàng hôn xuống thấp trăng mờ ảo
Ẩn hiện xa dần lúc rã tan .

Thu giang vũ

maimo
21-11-2016, 09:32 PM
SƯƠNG MAI

Sương mai thấm đẫm hồn se lạnh
Vạt nắng Thu phai, thoáng ngỡ ngàng
Phận đời dâu, biển nào ai biết
Người hỡi ! sao đành để sương tan !!!
Maimo

Họa:

SƯƠNG THU

Chiều thu gác vắng bờ vai lạnh
Ngõ trúc đìu hiu chẳng ngó ngàng
Khắc khoải đêm dài mơ mộng ảo
Sao đành lỗi hẹn để lìa tan!
20-11-2016
Huy Thanh


Sương muộn

Gọt nắng phai dần theo gió lạnh
Thuyền trôi in bóng nước ngỡ ngàng
Hoàng hôn xuống thấp trăng mờ ảo
Ẩn hiện xa dần lúc rã tan .

Thu giang vũ

Hay quá, Cam ơn Anh Huy Thanh & Em thugiangvu đã chia sẻ

maimo
22-11-2016, 12:36 PM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
MM

AI CÙNG?
Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
21-11-2016
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
23-11-2016, 09:36 AM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường

MM

AI CÙNG?

Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.

21-11-2016
Huy Thanh

VÔ THƯỜNG

Bây giờ răng đã long, đầu bạc
Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
Già nua biến đổi lẽ vô thường.

TXS 23/11/2016

lethanhson
23-11-2016, 03:03 PM
VÔ THƯỜNG

Bây giờ răng đã long, đầu bạc
Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
Già nua biến đổi lẽ vô thường.

TXS 23/11/2016


Lẽ Đời


Ai người trách phận đời đen bạc
Sâu tương tư tuổi trẻ mãi tơ vương
Canh khuya cô lẽ hồn ai thức
Chuyện tử - sinh nghe nhạc tiễn chẳng vô thường.

Lê Thanh Sơn

Chia vui với mọi người, nhớ mãi chuyến đi về thăm đất Phương Nam, Chúc chị và mọi người khỏe mạnh an vui.

Trần Như Chuyên
24-11-2016, 01:05 AM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường

MM


Đặt ngón vào bàn phím họa cùng chị Mai Mơ mà cứ gõ rồi lại xóa, đành đầu hàng bài thơ hay quá !

maimo
24-11-2016, 09:50 AM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
MM

AI CÙNG?
Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
21-11-2016
Huy Thanh

VÔ THƯỜNG

Bây giờ răng đã long, đầu bạc
Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
Già nua biến đổi lẽ vô thường.

TXS 23/11/2016

Lẽ Đời

Ai người trách phận đời đen bạc
Sâu tương tư tuổi trẻ mãi tơ vương
Canh khuya cô lẽ hồn ai thức
Chuyện tử - sinh nghe nhạc tiễn chẳng vô thường.

Lê Thanh Sơn

Cảm động quá với những bài họa thật tuyệt vời của các Huynh và những ngón tay "khiêm tốn" của ChuyenTran

Trân Trọng - Maimo

maimo
24-11-2016, 07:07 PM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
TH

AI CÙNG?
Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
21-11-2016
Huy Thanh

VÔ THƯỜNG

Bây giờ răng đã long, đầu bạc
Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
Già nua biến đổi lẽ vô thường.

TXS 23/11/2016

Lẽ Đời

Ai người trách phận đời đen bạc
Sâu tương tư tuổi trẻ mãi tơ vương
Canh khuya cô lẽ hồn ai thức
Chuyện tử - sinh nghe nhạc tiễn chẳng vô thường.

Lê Thanh Sơn


NÂNG NIU

Hai mái đầu xanh nay nhuốm bạc
Duyên tình vẫn nặng sợi tơ vương
Trăm năm ước nguyện lời son sắt
Hạnh phúc nâng niu cuộc thế thường

BXP 24/11/2016

maimo
24-11-2016, 07:11 PM
Lên đỉnh Hòn Ngư

Lên đỉnh Hòn Ngư ngắm bốn bề
Sóng giồn thổn thức nỗi đam mê
Xa khơi tàu lượn tung hoa nắng
Đứng giữa nước trời chí thỏa thê!

Lê Thanh Sơn

BIỂN NHA TRANG

Nha Trang biển sóng vỗ ba bề
Ngắm cảnh mây trời cũng thật mê
Bãi cát vươn dài như cánh võng
Thu chiều mát mẻ chẳng lê thê./.

TXS 24/11/2016

TRƯỜNG SA
Trường Sa sóng vỗ trải muôn bề
Ngắm cảnh trăng ngàn thích mải mê
Gió lộng bàng vuông hờ hững đón
Đong đầy kỉ niệm với hiền thê.
24-11-2016
Huy Thanh

TẰM VƯƠNG

Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
Maimo

Vui cùng các Huynh tí nhé

Maimo

Huy Thanh
25-11-2016, 09:36 AM
TẰM VƯƠNG

Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
Maimo

Vui cùng các Huynh tí nhé

Maimo

THÊ THẢM
Bão đến người dân khổ vạn bề
Hoa vườn ngõ thắm chẳng còn mê
Nhìn bao cảnh ngộ lòng tê tái
Rệu rã thôn làng quá thảm thê!
25-11-2016
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
25-11-2016, 10:45 AM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
MM

AI CÙNG?
Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
21-11-2016
Huy Thanh

VÔ THƯỜNG

Bây giờ răng đã long, đầu bạc
Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
Già nua biến đổi lẽ vô thường.

TXS 23/11/2016

NÂNG NIU

Hai mái đầu xanh nay nhuốm bạc
Duyên tình vẫn nặng sợi tơ vương
Trăm năm ước nguyện lời son sắt
Hạnh phúc nâng niu cuộc thế thường

BXP 24/11/2016

LUÂN THƯỜNG

Đầu đang minh mẫn lo gì bạc
Máu xấu như vầy phải chịu vương
Thoải mái vô tư người đã dạy
“Cho đi chẳng phí” đạo luân thường./.

TXS 25/11/2016

maimo
27-12-2016, 03:20 PM
AN LÀNH

Trăng vàng e ấp trên cao
Bỏ ta chiếc bóng lao đao đường trần
Nhủ lòng nguyện đến tram năm
Thinh không vong tiếng chuông ngân an lành
... Mãi đi chưa hết đường trần ...

Maimo

Tran Xuan Sinh
28-12-2016, 08:26 AM
AN LÀNH

Trăng vàng e ấp trên cao
Bỏ ta chiếc bóng lao đao đường trần
Nhủ lòng nguyện đến trăm năm
Thinh không vọng tiếng chuông ngân an lành
... Mãi đi chưa hết đường trần ...

Maimo

BỤI TRẦN

Sen vàng ngự ở tầng cao
Người ơi có thấy gươm đao cõi trần
Tham sân thù hận bao năm
Mong Người phóng ngọc hào quang yên lành
Để mau rủ hết bụi trần …

TXS 28/12/2016

buixuanphuong09
30-12-2016, 07:39 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=267882#post267882)
AN LÀNH

Trăng vàng e ấp trên cao
Bỏ ta chiếc bóng lao đao đường trần
Nhủ lòng nguyện đến trăm năm
Thinh không vọng tiếng chuông ngân an lành
... Mãi đi chưa hết đường trần ...

Maimo

NƠI ĐÂY …

Xuân về én lượn tầng cao
Nơi đây hội tụ biết bao duyên trần
Thời gian … thoắt đã sáu năm
Chung xây một “khối đồng tâm” tốt lành.
Nguyên Tiêu hội ngộ duyên trần

BXP 30.12.2016

Nhân bác Xuân Sinh gừi bài vào trang nên huynh họa vui với muội đôi vần. Huynh còn rất mệt nhưng nhớ bạn nên gắng vào.

maimo
29-01-2017, 09:52 PM
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16388259_1520314517982079_8804149150616921393_n.jp g?oh=ebef60ca0ea3550b8a38a82aeedca031&oe=590A4DEA

NẮNG XUÂN

Nắng Xuân vẫn hồng
Hoa xuân vẫn tươi
Tình Xuân muôn thủa
Vẫn mỉm cười
Mượn cánh nhạn
Ta chúc người vạn dặm
Dẫu con tạo
Không se chỉ thắm
Mình vẫn cùng cười
Đón nắng Xuân
Maimo

Huy Thanh
05-03-2017, 05:22 PM
NGHÊ THƯỜNG
(Bài họa)
Nghiêng chiều nhạt nắng triền sông
Cánh cò bay lả tầng không đâu rồi
Mơ tình em đến bên đời
Phụng lân hòa tấu, tiếng cười trọn đêm…
Huy Thanh

VÔ THƯỜNG
Chiều về nghiêng nắng bên sông
Một ngày lại hóa hư không mất rồi
Ô hô, một thoáng cuộc đời
Phù du rũ cánh, khóc cười một đêm…
Maimo

thugiangvu
07-03-2017, 12:02 AM
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16388259_1520314517982079_8804149150616921393_n.jp g?oh=ebef60ca0ea3550b8a38a82aeedca031&oe=590A4DEA

NẮNG XUÂN

Nắng Xuân vẫn hồng
Hoa xuân vẫn tươi
Tình Xuân muôn thủa
Vẫn mỉm cười
Mượn cánh nhạn
Ta chúc người vạn dặm
Dẫu con tạo
Không se chỉ thắm
Mình vẫn cùng cười
Đón nắng Xuân
Maimo

Mưa xuân

Đôi má vẫn hồng
Môi em vẫn tươi
Sẻ chia nhau nhé giữ nụ cười
Nhờ cánh nhạn em trao người ngàn dậm
Mặc thu về tơ vương không thắm
Chị em mình cùng đón ánh xuân

Thugiang vũ

maimo
10-04-2017, 11:24 PM
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17903867_1641279765887007_6533991731642561077_n.jp g?oh=1a0646d5723f7365ac0c8ce13319cfb6&oe=598C4BBA

Maimo đêm trăng 14

Huy Thanh
11-04-2017, 06:48 AM
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17903867_1641279765887007_6533991731642561077_n.jp g?oh=1a0646d5723f7365ac0c8ce13319cfb6&oe=598C4BBA

Maimo đêm trăng 14

SAO

Sao Bắc đẩu
Đang hướng về đất khách...
Chỉ giúp hồn ta
Dõi bóng ai.

Huy Thanh

thugiangvu
12-04-2017, 11:50 PM
http://img.news.zing.vn/img/392/t392050.jpg

Tình thương

Nắng vàng lối nhỏ
Chú thỏ xinh xinh
Mèo con tâm sự chuyện mình
Cả hai kết bạn thân tình chị em .

Thu giang vũ

Nguyễn Ích Thông
12-05-2017, 08:01 PM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
MM

AI CÙNG?
Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
21-11-2016
Huy Thanh

VÔ THƯỜNG

Bây giờ răng đã long, đầu bạc
Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
Già nua biến đổi lẽ vô thường.

TXS 23/11/2016

Lẽ Đời

Ai người trách phận đời đen bạc
Sâu tương tư tuổi trẻ mãi tơ vương
Canh khuya cô lẽ hồn ai thức
Chuyện tử - sinh nghe nhạc tiễn chẳng vô thường.

Lê Thanh Sơn


NÂNG NIU

Hai mái đầu xanh nay nhuốm bạc
Duyên tình vẫn nặng sợi tơ vương
Trăm năm ước nguyện lời son sắt
Hạnh phúc nâng niu cuộc thế thường

BXP 24/11/2016

THĂM ĐỀN THỜ ĐẶNG DUNG

“Thù nước chưa xong đầu đã bạc”
Việc lớn lỡ rồi nợ quân vương
Mài kiếm dưới trăng mòn đá núi
Đặng Dung gương ấy vẫn phi thường

Nguyen Ich Thông

maimo
12-05-2017, 11:06 PM
THĂM ĐỀN THỜ ĐẶNG DUNG
“Thù nước chưa xong đầu đã bạc”
Việc lớn lỡ rồi nợ quân vương
Mài kiếm dưới trăng mòn đá núi
Đặng Dung gương ấy vẫn phi thường
Nguyen Ich Thông

Cam ơn Huynh đã thăm lều cỏ Maimo với bài họa thật tuyệt vời, MM rất thích đọc những áng thơ về Lịch sử của Huynh

Maimo

maimo
29-05-2017, 05:59 PM
NHIỆM MẦU

Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu
Dừng chân tạm bóng bên đường đỡ mát
Hoàn hảo ư ... có chăng miền cực lạc
Suối thời gian ... nào có đợi ai đâu
Sắc sắc, không không mới thật nhiệm mầu
Gặp nhau đó, trong sắc mầu vô nhiễm
MM

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18557174_1686475624700754_3303788837804738273_n.jp g?oh=2b164e6a93803577c56c56bfe4488c2f&oe=59B2C4A8

thugiangvu
29-05-2017, 09:31 PM
Ươm mơ

Hè về ấm nắng vờn ngọn cỏ
Chị đi mô vắng cả vườn thơ
Thấy bóng chị em vội chạy vô
Hôn người một cái
ươm mơ
cánh hồng.

Thu giang vũ

Nguyễn Ích Thông
29-05-2017, 09:47 PM
Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
Maimo

THOÁT-HOAN TẨU

Sao tiếng quân reo cả bốn bề
Quân bay, ta đang tỉnh hay mê
Ống đồng mau chạy tìm đường thoát
Đại Việt chuyển này lại thảm thê

thugiangvu
30-05-2017, 01:15 AM
Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
Maimo

THOÁT-HOAN TẨU

Sao tiếng quân reo cả bốn bề
Quân bay, ta đang tỉnh hay mê
Ống đồng mau chạy tìm đường thoát
Đại Việt chuyển này lại thảm thê




Quân gian bỏ chạy

Quân tham tẩu tán chạy muôn bề
Giặc cướp suy tàn THOÁT tưởng mê
Ống đồng chui vào may cứu nạn
Chiến sỹ trở về với hiền thê .

Thugiang vũ

maimo
30-05-2017, 09:18 PM
Ươm mơ

Hè về ấm nắng vờn ngọn cỏ
Chị đi mô vắng cả vườn thơ
Thấy bóng chị em vội chạy vô
Hôn người một cái
ươm mơ
cánh hồng.

Thu giang vũ

Cam ơn em gái yêu, mấy ngày nay chị không được khỏe nên không vào đáp lễ kịp .. em với H Ích Thông đại xá nhé chị Hun em 2 cái được KO ???

Chị Gà