Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ mai mơ



Trang : 1 2 [3]

maimo
30-05-2017, 09:21 PM
Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
Maimo

THOÁT-HOAN TẨU

Sao tiếng quân reo cả bốn bề
Quân bay, ta đang tỉnh hay mê
Ống đồng mau chạy tìm đường thoát
Đại Việt chuyển này lại thảm thê

Nguyễn Ích Thông


Quân gian bỏ chạy

Quân tham tẩu tán chạy muôn bề
Giặc cướp suy tàn THOÁT tưởng mê
Ống đồng chui vào may cứu nạn
Chiến sỹ trở về với hiền thê .

Thugiang vũ

Tuyệt vời ... MM rất thích thơ viết về Lịch Sử

maimo
30-05-2017, 09:37 PM
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10338816_863146520367006_4101941135011717179_n.jpg ?oh=1a024a4583a75829831bdb5dbaee6d02&oe=59B464D9

Sớm mai thức dậy
.. còn ướt sương
Bên chung trà độc ẩm
... tặng ai đóa vô thường ...

Maimo

thugiangvu
30-05-2017, 11:22 PM
Ươm mơ

Hè về ấm nắng vờn ngọn cỏ
Chị đi mô vắng cả vườn thơ
Thấy bóng chị em vội chạy vô
Hôn người một cái
ươm mơ
cánh hồng.

Thu giang vũ
Cam ơn em gái yêu, mấy ngày nay chị không được khỏe nên không vào đáp lễ kịp .. em với H Ích Thông đại xá nhé chị Hun em 2 cái được KO ???

Chị Gà

Chúc chị vui khoẻ hơn nhé. chị gửi em những 2 cái hôn , vậy em chia lại cho huynh Nguyễn Ích Thông 1 cái chị nhé.
hì hì ..
Anh Nguyen Ích Thông bằng lòng chứ ạ...?

lethanhson
31-05-2017, 03:16 AM
[QUOTE=maimo;276034]
Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
Maimo

THOÁT-HOAN TẨU

Sao tiếng quân reo cả bốn bề
Quân bay, ta đang tỉnh hay mê
Ống đồng mau chạy tìm đường thoát
Đại Việt chuyển này lại thảm thê

Nguyễn Ích Thông


Quân gian bỏ chạy

Quân tham tẩu tán chạy muôn bề
Giặc cướp suy tàn THOÁT tưởng mê
Ống đồng chui vào may cứu nạn
Chiến sỹ trở về với hiền thê .

Thugiang vũ

Tuyệt vời ... MM rất thích thơ viết về Lịch Sử [/QUOT


ĐÓN BẠN THƠ


Được đón bạn thơ sướng mọi bề
Người về thăm thực chẳng còn mê
Thành Vinh rộn rã như ngày hội
Cờ mở trong lòng thích thỏa thê.

LÊ THANH SƠN

maimo
31-05-2017, 09:17 PM
Ươm mơ

Hè về ấm nắng vờn ngọn cỏ
Chị đi mô vắng cả vườn thơ
Thấy bóng chị em vội chạy vô
Hôn người một cái
ươm mơ
cánh hồng.

Thu giang vũ
Cam ơn em gái yêu, mấy ngày nay chị không được khỏe nên không vào đáp lễ kịp .. em với H Ích Thông đại xá nhé chị Hun em 2 cái được KO ???

Chị Gà

Chúc chị vui khoẻ hơn nhé. chị gửi em những 2 cái hôn , vậy em chia lại cho huynh Nguyễn Ích Thông 1 cái chị nhé.
hì hì ..
Anh Nguyen Ích Thông bằng lòng chứ ạ...?


Anh VT nói chẳng sai tí nào ... " Không láu táu ko phải Thu Giang " đã được lời gấp đôi còn láu táu chia nữa chứ Huynh Ích Thông ơi, cảnh giác láu táu nha

thugiangvu
31-05-2017, 11:32 PM
Anh VT nói chẳng sai tí nào ... " Không láu táu ko phải Thu Giang " đã được lời gấp đôi còn láu táu chia nữa chứ Huynh Ích Thông ơi, cảnh giác láu táu nha

Á a....tại VT đặt tên em là láu táu, nên tính em cứ láu táu hoài. Chị cảnh giác em sẽ ráng nhớ, lần sau em giữ riêng cho em thôi.
Hì hì. ..Chúc chị an vui luôn.
THugiang

Nguyễn Ích Thông
16-06-2017, 05:49 PM
SƯƠNG MAI
Sương mai thấm đẫm hồn se lạnh
Vạt nắng Thu phai, thoáng ngỡ ngàng
Phận đời dâu, biển nào ai biết
Người hỡi ! sao đành để sương tan !!!

Maimo


SƯƠNG MUỘN

Gọt nắng phai dần theo gió lạnh
Thuyền trôi in bóng nước ngỡ ngàng
Hoàng hôn xuống thấp trăng mờ ảo
Ẩn hiện xa dần lúc rã tan .

Thu giang vũ


PHỤC KÍCH DƯỚI TRĂNG
Phục kích dưới trăng, sương xuống lạnh
Một thoáng sao băng chợt ngỡ ngàng
Giặc Thát thua to đang tháo chạy
Về đến nơi này lại nát tan!

Nguyễn Ích Thông

maimo
04-07-2017, 12:28 AM
KIẾP NHÂN SINH

Kiếp này , nếu chẳng nợ nhau
Duyên Thơ đưa đón qua cầu ước mơ
Dẫu cho bao chuyện tình cờ
Phù vân một thoáng , đợi chờ ngàn năm

MAI MO

lethanhson
04-07-2017, 01:38 AM
KIẾP NHÂN SINH

Kiếp này, nếu chẳng nợ nhau
Duyên Thơ đưa đón qua cầu ước mơ
Dẫu cho bao chuyện tình cờ
Phù vân một thoáng , đợi chờ ngàn năm

MAI MO


DUYÊN THƠ


Duyên thơ nên mới gặp nhau
Cầm tay bạn bước sang cầu về mơ.
Gặp tri kỷ, gió tung cờ
Mối tình nồng thắm đón chờ trăm năm.

LÊ THANH SƠN

Lâu ngày nhớ sang thăm chị, chúc mọi viêc may mắn luôn đến với chị, nhớ mãi buổi giao lưu gặp gỡ đằm thắm tình cảm các huynh, tỷ muội tại gia tư của chị tháng 9 . 2016. Chúc anh, chị ĐĐVNTH phía Nam vui, khỏe, sáng tác nhiều bài thơ hay gửi DĐ để mọi người thưởng thức..

maimo
04-07-2017, 09:00 PM
DUYÊN THƠ


Duyên thơ nên mới gặp nhau
Cầm tay bạn bước sang cầu về mơ.
Gặp tri kỷ, gió tung cờ
Mối tình nồng thắm đón chờ trăm năm.

LÊ THANH SƠN

Lâu ngày nhớ sang thăm chị, chúc mọi viêc may mắn luôn đến với chị, nhớ mãi buổi giao lưu gặp gỡ đằm thắm tình cảm các huynh, tỷ muội tại gia tư của chị tháng 9 . 2016. Chúc anh, chị ĐĐVNTH phía Nam vui, khỏe, sáng tác nhiều bài thơ hay gửi DĐ để mọi người thưởng thức..

Cam ơn anh, MM cũng rất mong ngày gặp lại các anh chị, Chúc anh và quý quyến Vạn sự an lành

Maimo

maimo
14-07-2017, 11:25 PM
NIỀM ĐAU VÀ HẠNH PHÚC

Hai mươi năm nhìn lại một chặng đường
Những buồn vui và cả những yêu thương
Cho ta biết, niềm đau và Hạnh Phúc
Một nửa Thiên đường ta trót vương ...!

Maimo

maimo
16-08-2017, 08:38 PM
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1551605_907702239244767_6538751734580792976_n.jpg? oh=b8ed2a6b2641d8ff7c0edab2f446c335&oe=5A1ABFA3

DUYÊN THƠ

Đây khách đa tình hội khách thơ
Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
Nên duyên gặp gỡ trời thu ảo
Hoa Bướm đa tình nặng kiếp thơ

Maimo

Tran Xuan Sinh
17-08-2017, 04:25 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20229329_301550083650506_8718285564667488163_n.jpg ?oh=7a32b64ee455cdc03de3c6f8dc4e98e5&oe=5A2D8E5E

GÀ MƠ
(Thân tặng bạn Xíu)

Ơ kìa thấy rõ chị gà mơ
Một mẹ bao con nép cánh chờ
Tránh lũ diều hung liều độc địa
Che bầy quạ dữ tấn ngu ngơ
Tu hành bởi nghiệp đầy không dở
Phát nguyện do người đủ chẳng dơ
Hạnh phúc là đây nào phải nợ
An lành cuộc sống viết thành thơ./.

TXS 17/8/2017

buixuanphuong09
18-08-2017, 07:42 AM
ÂN TÌNH THI HỮU

Muội Gà cục tác với hương Lan
Gọi gió vào thăm họa khúc đàn
Vắng cánh Chim Chiều hoa vẫn nở
Ân tình Thi Hữu cứ chan chan.

BXP 18.8.2017

buixuanphuong09
18-08-2017, 08:16 PM
DUYÊN THƠ

Đây khách đa tình hội khách thơ
Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
Nên duyên gặp gỡ trời thu ảo
Hoa Bướm đa tình nặng kiếp thơ

Maimo

MẮC NỢ

Lẽ nào làm khổ những vần thơ
Chết lặng trong lòng kỷ niệm xưa
Đã bén duyên nhau còn chịu lỡ
Để rồi mắc nợ một bài thơ

BXP 18.8.2017

hoanggiao
29-08-2017, 09:25 PM
http://saigonxe.net/uploads/images/lam-me-1.jpg

Sao ra nông nỗi thế này ...!
Thôi Tồ ở lại nuôi bầy con thơ
Mọi người chè chén say sưa
Chạy nhanh kẻo bỏ con thơ lạc bầy

... Sao ra nông nỗi thế này .... ! Huuuuuu

Gà mơ

Gà xin hóa kiếp thân này
Làm cô gái đẹp tỏ bày rõ nha
Từ maimo vóc dáng gà
Thành nàng thiếu nữ thân ngà ngọc ơi
Tươi duyên lúng liếng nụ cười :

http://vnthihuu.net/image.php?u=20&dateline=1357298545

thugiangvu
29-08-2017, 11:32 PM
Gà xin hóa kiếp thân này
Thành cô gái đẹp tỏ bày rõ nha
Từ maimo vóc dáng gà
Thành nàng thiếu nữ thân ngà ngọc ơi
Tươi duyên lúng liếng nụ cười :

http://vnthihuu.net/image.php?u=20&dateline=1357298545

Mai mơ đẹp nhất nụ cười
Hiền lành phúc hâu ai người cũng thương
Giọng gáy hay để vấn vương
Sông thu chiều xuống tiếng buồn Mái mơ

Thugiang

Gáy :hát. ..hì hì

Tran Xuan Sinh
30-08-2017, 09:00 AM
http://saigonxe.net/uploads/images/lam-me-1.jpg

Sao ra nông nỗi thế này ...!
Thôi Tồ ở lại nuôi bầy con thơ
Mọi người chè chén say sưa
Chạy nhanh kẻo bỏ con thơ lạc bầy

... Sao ra nông nỗi thế này .... ! Huuuuuu

Gà mơ

NHÂN-QUẢ

Bởi lẽ vô minh tưởng thế này
Là thương cha mẹ có nào hay
Gà sau hóa kiếp nên người đẹp
Báo ứng ai làm chịu quả ngay./.

TXS 30/8/2017

Tran Xuan Sinh
26-09-2017, 06:09 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQv-SyyeFzkstSYqMCxbgqJgF62v9UVRNv7pBPiT-J_YAatb4NqhA

CẢM ƠN MAI MƠ

Cùng nhau chạm cốc rượu đong đầy
Ta với Mơ, giờ hãy uống say
Nghĩa bạn thi đàn thêm thắm đượm
Ân tình đạo hữu mãi luôn dày./

TXS 25/9/2017

Ngan Hoa
19-02-2018, 03:08 PM
CHÚC

Cả nước vang lừng tiếng của Mơ
Lòng nhân ái đó đủ ngăn bờ
Giúp ngàn cảnh khó dù mưa bão
Chúc mãi vui nhiều đến bạc phơ.

Ngàn Hoa
Xuân Mậu Tuất

maimo
19-02-2018, 11:33 PM
ĐA TẠ

Cam ơn Bằng Hữu đã chúc Mơ
Bề trên giao việc chẳng bến bờ
Việc đã tới tay ... niềm Hạnh Phúc
"Tù và hàng tổng" "đến bạc phơ "

Maimo
Xuân Mậu Tuất

maimo
19-02-2018, 11:44 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQv-SyyeFzkstSYqMCxbgqJgF62v9UVRNv7pBPiT-J_YAatb4NqhA

CẢM ƠN MAI MƠ

Cùng nhau chạm cốc rượu đong đầy
Ta với Mơ, giờ hãy uống say
Nghĩa bạn thi đàn thêm thắm đượm
Ân tình đạo hữu mãi luôn dày./

TXS 25/9/2017


CỤNG LY

Mậu Tuất đầu xuân chén rượu đầy
Huynh Muội uống hoài chẳng thấy say
Vườn hoa Thi Hữu ngày càng thắm
Vang vọng Lầu Mây công đức dày

Maimo

thugiangvu
20-02-2018, 09:59 PM
CỤNG LY

Mậu Tuất đầu xuân chén rượu đầy
Huynh Muội uống hoài chẳng thấy say
Vườn hoa Thi Hữu ngày càng thắm
Vang vọng Lầu Mây công đức dày

Maimo

Cạn chén

Quán nhỏ đầu xuân rót chén đầy
Thi nhân tụ họp đón trăng say
Quỳnh thơm toả ngát chen sương lạnh
Nghĩa đẹp tình thơ mãi chất dầy

Thu giang vũ

https://i.imgur.com/1rmrCFA.jpg

maimo
20-02-2018, 10:11 PM
Cạn chén

Quán nhỏ đầu xuân rót chén đầy
Thi nhân tụ họp đón trăng say
Quỳnh thơm toả ngát chen sương lạnh
Nghĩa đẹp tình thơ mãi chất dầy

Thu giang vũ
Tình Thi Hữu

Tấm lòng Tỷ Muội mãi đong đầy
Thi Hữu tình nồng, Thi Hữu say
Quỳnh Hương ngan ngát mầu thanh tịnh
Nguyên Tiêu Sinh Nhật nhớ ơn dày

Tỷ Gà

maimo
20-05-2018, 08:20 PM
TỰ TẠI

Ta không tham giữa cuộc đời
Ta không sân với bao người quanh ta
Ta không mê giữa phồn hoa
Ta vui, ta sồng an hòa niềm tin!

Gà mơ

AN NHIÊN

Bạn luôn hỷ xả trong đời
Bạn luôn phát nguyện giúp người bên ta
Bạn luôn dâng Phật hương hoa
Bạn an nhiên sống chan hòa lòng tin./.

TXS 20/5/2018

buixuanphuong09
20-05-2018, 11:33 PM
TỰ TẠI

Ta không tham giữa cuộc đời
Ta không sân với bao người quanh ta
Ta không mê giữa phồn hoa
Ta vui, ta sồng an hòa niềm tin!

Gà mơ

AN NHIÊN

Bạn luôn hỷ xả trong đời
Bạn luôn phát nguyện giúp người bên ta
Bạn luôn dâng Phật hương hoa
Bạn an nhiên sống chan hòa lòng tin./.

TXS 20/5/2018

TỰ TIN

Ta là hạt cát giữa đời
Ta dâng sức trẻ vì người vì ta
Ta còn, chửa hết yêu hoa
Ta đi, đem trí quyện hòa đức tin!

BXP 21.5.2018

Tran Xuan Sinh
21-05-2018, 06:00 AM
BÊNH

Mẹ chồng bênh vực nàng dâu
Không cần thịt cá, canh bầu vẫn ngon
Cà nâu thái mỏng chiên giòn
Bia tươi mấy lít, cha con đòi hoài…

Ngàn Hoa 20.5.2018

LÀM DÂU

Thương em phận mỏng làm dâu
Thịt cá, canh bầu ... cũng chả được ngon
Cà chiên Mẹ chẳng khen giòn
Rượu cần chín hũ Mẹ không đoái hoài

Gà mơ

LÀM TRAI

Làm trai để khỏi là dâu
Chẳng phải mang bầu, rượu uống thỏa ngon
Tung hoành chân cứng đá giòn
Mẹ cho thoải mái để con chơi hoài.

TXS 21/5/2018

buixuanphuong09
21-05-2018, 08:33 AM


Bác Phượng bây giờ có vạn hoa
Ốm đau chẳng nghỉ cứ sa đà
Khi tìm chim thú càng mê mẫn
Ngắm đủ bao loài rõ sướng nha!

TXS 20/5/2018

CHÚC MỪNG

Chúc Mừng Huynh Phượng có ngàn hoa
Lưng còng gối mỏi vẫn được đà
Chim hoa cá kiểng càng minh mẫn
Thiên hạ bon chen ... bác nhẩn nha

Gà mơ

VẪN VỮNG ĐÀ

Mắt mờ, đau khớp vẫn mê hoa
Bởi tự ngày xưa vẫn vững đà
“Ý chí vươn lên” là sức mạnh
Chưa “về” còn ở cứ nhần nha.

BXP 21.5.2018

Huy Thanh
21-05-2018, 09:05 AM
TỰ TẠI

Ta không tham giữa cuộc đời
Ta không sân với bao người quanh ta
Ta không mê giữa phồn hoa
Ta vui, ta sồng an hòa niềm tin!

Gà mơ

AN NHIÊN

Bạn luôn hỷ xả trong đời
Bạn luôn phát nguyện giúp người bên ta
Bạn luôn dâng Phật hương hoa
Bạn an nhiên sống chan hòa lòng tin./.

TXS 20/5/2018

TỰ TIN

Ta là hạt cát giữa đời
Ta dâng sức trẻ vì người vì ta
Ta còn, chửa hết yêu hoa
Ta đi, đem trí quyện hòa đức tin!

BXP 21.5.2018

CẦN

Sống cần bạn hữu bên đời
Sống cần hỉ xả với người cạnh ta
Sống cần thưởng nguyệt mơ hoa
Sống cần đức độ, thuận hòa, tự tin.

Huy Thanh 21/5/2018

buixuanphuong09
21-05-2018, 09:33 AM
BÊNH

Mẹ chồng bênh vực nàng dâu
Không cần thịt cá, canh bầu vẫn ngon
Cà nâu thái mỏng chiên giòn
Bia tươi mấy lít, cha con đòi hoài…

Ngàn Hoa 20.5.2018

LÀM DÂU

Thương em phận mỏng làm dâu
Thịt cá, canh bầu ... cũng chả được ngon
Cà chiên Mẹ chẳng khen giòn
Rượu cần chín hũ Mẹ không đoái hoài

Gà mơ

LÀM TRAI

Làm trai để khỏi là dâu
Chẳng phải mang bầu, rượu uống thỏa ngon
Tung hoành chân cứng đá giòn
Mẹ cho thoải mái để con chơi hoài.

TXS 21/5/2018

NHỚ HOÀI

Vợ tôi quý rể thương dâu
Nên râu tôm nấu ruột bầu cũng ngon
Lạc rang mặn ngọt ủ giòn
Tân gia một nếp … cháu con nhớ hoài *

BXP 21.5.2018

@ Năm 1989 tôi xây được nhà một phần cũng là nhờ món lạc rang mặn ngọt này. Vì quy định của Trang thơ không được dẫn giải nhiều nên đành bỏ lửng.

maimo
21-05-2018, 08:04 PM
TRỒNG DÂU

Các Huynh nếu muốn trồng dâu
Chăm bón từ đầu quả mới được ngon
Vừa chua vừa ngọt vừa giòn
Khách hàng đã nếm .. khen ngon nhớ hoài

Gà mơ

maimo
21-05-2018, 08:34 PM
CẦN

Sống cần bạn hữu bên đời
Sống cần hỉ xả với người cạnh ta
Sống cần thưởng nguyệt mơ hoa
Sống cần đức độ, thuận hòa, tự tin.

Huy Thanh 21/5/2018


HÁT

Hát lên những khúc yêu đời
Hát lên chia sẻ những người quanh ta
Hát lên cuộc sống thăng hoa
Hát lên mãi mãi chan hòa niềm tin

Gà mơ

buixuanphuong09
22-05-2018, 01:54 PM
TỰ TẠI

Ta không tham giữa cuộc đời
Ta không sân với bao người quanh ta
Ta không mê giữa phồn hoa
Ta vui, ta sồng an hòa niềm tin!

Gà mơ

AN NHIÊN

Bạn luôn hỷ xả trong đời
Bạn luôn phát nguyện giúp người bên ta
Bạn luôn dâng Phật hương hoa
Bạn an nhiên sống chan hòa lòng tin./.

TXS 20/5/2018

TỰ TIN

Ta là hạt cát giữa đời
Ta dâng sức trẻ vì người vì ta
Ta còn, chửa hết yêu hoa
Ta đi, đem trí quyện hòa đức tin!

BXP 21.5.2018

CẦN

Sống cần bạn hữu bên đời
Sống cần hỉ xả với người cạnh ta
Sống cần thưởng nguyệt mơ hoa
Sống cần đức độ, thuận hòa, tự tin.

Huy Thanh 21/5/2018

TÂM

Tâm tham gây khổ cho đời
Tâm buông phiền não vui người mừng ta
Tâm Từ lòng nở muôn hoa
Tâm yên vắng lặng nhu hòa niềm tin.

BXP 22.5.2018

maimo
22-05-2018, 07:58 PM
ĐÔI KHI

Ôi, Hạnh Phúc ta tìm ngươi khó thấy
Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta
Dẫu đôi khi còn im lìm bất động
Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca

Gà mơ

Lệ Hà
22-05-2018, 08:23 PM
ĐÔI KHI

Ôi, Hạnh Phúc ta tìm ngươi khó thấy
Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta
Dẫu đôi khi còn im lìm bất động
Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca

Gà mơ

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc hỡi! Sao tìm hoài chẳng thấy
Hổng ai ngờ nó vẫn ở trong ta
Chớ kiếm nơi rừng sâu hay núi thẳm
Trải lòng đi sẽ rộn mãi lời ca.

Lệ Hà 22/5/2018

buixuanphuong09
23-05-2018, 10:14 AM
ĐÔI KHI

Ôi, Hạnh Phúc ta tìm ngươi khó thấy
Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta
Dẫu đôi khi còn im lìm bất động
Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca

Gà mơ

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc hỡi! Sao tìm hoài chẳng thấy
Hổng ai ngờ nó vẫn ở trong ta
Chớ kiếm nơi rừng sâu hay núi thẳm
Trải lòng đi sẽ rộn mãi lời ca.

Lệ Hà 22/5/2018

PHẬT

Phật đâu phải xa vời không thể thấy
Phật chính là TÍNH GIÁC sẵn tâm ta
Tham ái phủ gương TÂM đầy bụi bặm
Lau sạch rồi sáng rỡ vạn bài ca.

BXP 23.5.2018

Tran Xuan Sinh
25-05-2018, 02:37 PM
NẾU MỜI …

Phượng, Sinh hai lão được vời
Thì đi một chuyến vào chơi đáp tình
Thanh-Hà chớ có mần thinh
Sẵn sàng lẩu cá … chúng mình hòa thơ.

BXP 23.5.2018

LÊN NÚI

Các Huynh diễm phúc được vời
Gà xin điếu đóm kẻo vơi nghĩa tình
Nếu cả nhà vẫn mần thinh
Gà mơ lên núi một mình làm thơ ......hơ hơ hơ

Gà mơ

CHỚ LÊN NÚI

Gà mơ ý thật cao vời
Chỉ xin điếu đóm đỡ vơi chút tình
Lẽ nào hai lão làm thinh
Thanh-Hà sẽ đón bọn mình với thơ.

TXS 25/5/2018

Tran Xuan Sinh
25-05-2018, 02:55 PM
ĐÔI KHI

Ôi, Hạnh Phúc ta tìm ngươi khó thấy
Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta
Dẫu đôi khi còn im lìm bất động
Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca

Gà mơ

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc hỡi! Sao tìm hoài chẳng thấy
Hổng ai ngờ nó vẫn ở trong ta
Chớ kiếm nơi rừng sâu hay núi thẳm
Trải lòng đi sẽ rộn mãi lời ca.

Lệ Hà 22/5/2018

PHẬT

Phật đâu phải xa vời không thể thấy
Phật chính là TÍNH GIÁC sẵn tâm ta
Tham ái phủ gương TÂM đầy bụi bặm
Lau sạch rồi sáng rỡ vạn bài ca.

BXP 23.5.2018


TÌM PHẬT

Đấng Giác ngộ, vì mê ta chẳng thấy
Trì Kinh rồi, mới hiểu Phật trong ta
DIỆU PHÁP LIÊN HOA, Đại thừa căn giới
Hiểu PHƯƠNG TIỆN rồi, ta mãi ngợi ca.

TXS 25/5/2018

buixuanphuong09
25-05-2018, 03:06 PM
LÊN NÚI

Các Huynh diễm phúc được vời
Gà xin điếu đóm kẻo vơi nghĩa tình
Nếu cả nhà vẫn mần thinh
Gà mơ lên núi một mình làm thơ ......hơ hơ hơ

Gà mơ

CHỚ LÊN NÚI

Gà mơ ý thật cao vời
Chỉ xin điếu đóm đỡ vơi chút tình
Lẽ nào hai lão làm thinh
Thanh-Hà sẽ đón bọn mình với thơ.

TXS 25/5/2018

CỨ ... THƠ

Vui nhau nên mới họa “vời”
Đừng phân cao thấp mà rơi cái TÌNH
Bài này còn bí chữ “thinh”
Nhưng mà mặc kệ cứ hình thành thơ.

BXP 25.5.2018

buixuanphuong09
25-05-2018, 03:19 PM
TÌM PHẬT

Đấng Giác ngộ, vì mê ta chẳng thấy
Trì Kinh rồi, mới hiểu Phật trong ta
DIỆU PHÁP LIÊN HOA, Đại thừa căn giới
Hiểu PHƯƠNG TIỆN rồi, ta mãi ngợi ca.

TXS 25/5/2018

KHI GƯƠNG TÂM SẠCH BỤI

Khi Bát bất, Tứ phi đã thấy
Tính Giác kia làm thức dậy lòng ta
Gương tâm sạch chan hòa ánh sáng
Ta ôm đàn lựa phím khúc hoan ca.

BXP 25.5.2018

buixuanphuong09
26-05-2018, 05:09 PM
LỠ

Tưởng được em về giã nhớ mong
Thềm khơi nắng lụa thoảng hương hồng
Tin trời đổi gió… âm thầm lỡ
Giá lạnh tràn loang nẫu cánh đồng.

NVT 27/87

LỠ

Người đã xa rồi mãi nhớ mong
Cái lạnh đầu đông má nhạt hồng
Đến nay ngẫm lại thời đã lỡ
Gió may trải lạnh cả cánh đồng

Gà mơ

NGƯỜI VỀ

Người về đã thỏa nỗi chờ mong
Da diết niềm thương một bóng hồng
Chắp cánh uyên ương tình mãi đẹp
Cho duyên đằm thắm lúa xanh đồng.

BXP 26.5.2018

buixuanphuong09
31-05-2018, 10:32 PM
TIỄN THU

Tiễn biệt mùa thu, tiễn lá vàng
Có vành khuyên hót chắn đông sang
Để xuân ươm lá thay chồi biếc
Để khách thuyền mơ sóng Triết Giang

Gà mơ

NHỚ THU GIANG

Vẫn đeo ảo mộng sắc Thu vàng
Quên cả bây giờ tiết Hạ sang
Phượng đỏ sen hồng ve dạo nhạc
Ủ “chùm khế ngọt” nhớ Thu Giang.

BXP 31.5.2018

buixuanphuong09
31-05-2018, 10:58 PM
THỢ GÒ

Chàng ơi! Em thích thợ gò
Chỉ cần tấm thiếc, thước đo đóng thùng
Không cần hàn, chẳng sợ bung
Đêm trăng gánh nước hẹn cùng chung chăn…

Huy Thanh 31/5/2018

QUÊN

Em mê gánh nước trên gò
Sao anh chẳng tới mà cho đôi thùng
Hàn, gò cho chắc kẻo bung
.. Mẹ đánh em chết ..... nếu cùng chung chăn

Anh cả ra bài này hóc quá....
Mái Mơ

ĐỢI …

Câu thơ bí vận ghép gò
Xin anh chuyển nó sang cho “ …đường thùng”
Giữ gìn chẳng để áo bung
Đủ duyên … thoải mái khi cùng một chăn

BXP 31.5.2018

Huy Thanh
01-06-2018, 12:54 PM
THỢ GÒ

Chàng ơi! Em thích thợ gò
Chỉ cần tấm thiếc, thước đo đóng thùng
Không cần hàn, chẳng sợ bung
Đêm trăng gánh nước hẹn cùng chung chăn…

Huy Thanh 31/5/2018

QUÊN

Em mê gánh nước trên gò
Sao anh chẳng tới mà cho đôi thùng
Hàn, gò cho chắc kẻo bung
.. Mẹ đánh em chết ..... nếu cùng chung chăn

Anh cả ra bài này hóc quá....
Mái Mơ

ĐỢI …

Câu thơ bí vận ghép gò
Xin anh chuyển nó sang cho “ …đường thùng”
Giữ gìn chẳng để áo bung
Đủ duyên … thoải mái khi cùng một chăn

BXP 31.5.2018

KHOE GÒ

Áo em cổ rộng khoe gò
Đường còn mấy kí, chạy lo gánh thùng
Qua cầu trợt té nút bung
Chiều đông lạnh buốt ta cùng... quấn chăn!

Huy Thanh 1/6/2018

Lệ Hà
01-06-2018, 02:56 PM
NGŨ CUNG

Gió trăng bình thủy tương phùng
Biển ca buồm gẩy ngũ cung tuyệt vời
Đêm nghe sóng vỗ trùng khơi
Dâng niềm mộng ước, ngỏ lời yêu em…

Lệ Hà 30/5/2018

TRÙNG PHÙNG

Xa nhau nay đã trùng phùng
Đàn ca nhạc trỗi mấy cung bạn vời
Trăng vàng lấp lánh biển khơi
In vào ánh mắt thay lời trao em.

TXS 31/5/2018

HẾT CHỮ

“Trùng” “tương” hết chữ nối “phùng”
Hằng Nga-Nguyệt điện … Tiên cung xa vời!
Cánh chim khuất nẻo mù khơi
Nguyền xưa ước cũ đâu rồi, hỡi em!

BÓ TAY

Huynh, Tỷ ngày càng bút lực cao
Gà em non dại chẳng dám vào
" Ngũ cung" chị cả ... em bí lắm
" Trùng Phùng " "Hết chữ" ... viết làm sao ....?

Muội Gà bó tay.com

TAO PHÙNG

Mong ngày hợp phố tao phùng
Nỗi sầu lắng đọng lạc cung nửa vời
Cánh buồm đâu đó ngàn khơi
Thời gian chẳng nhạt những lời ru em.

Huy Thanh 1/6/2018

BA PHÙNG

Tương, trùng, tao nữa ba phùng
Mái Mơ tung cánh nguyệt cung Hằng vời
Ngân hà nhạn sải ngoài khơi
Gà đi gieo hạt, trao lời nhớ em…

Lệ Hà 1/6/2018

Tran Xuan Sinh
01-06-2018, 03:43 PM
THỢ GÒ

Chàng ơi! Em thích thợ gò
Chỉ cần tấm thiếc, thước đo đóng thùng
Không cần hàn, chẳng sợ bung
Đêm trăng gánh nước hẹn cùng chung chăn…

Huy Thanh 31/5/2018

QUÊN

Em mê gánh nước trên gò
Sao anh chẳng tới mà cho đôi thùng
Hàn, gò cho chắc kẻo bung
.. Mẹ đánh em chết ..... nếu cùng chung chăn

Anh cả ra bài này hóc quá....
Mái Mơ

ĐỢI …

Câu thơ bí vận ghép gò
Xin anh chuyển nó sang cho “ …đường thùng”
Giữ gìn chẳng để áo bung
Đủ duyên … thoải mái khi cùng một chăn

BXP 31.5.2018

THƠ GÒ

Làm thơ nếu phải ép gò
Khác chi người thợ ngồi đo ghép thùng
Tứ lời diễn đạt rời bung
Cũng như chồng vợ không cùng một chăn.

TXS 01/6/2018

Tran Xuan Sinh
01-06-2018, 03:47 PM
Nguyên văn bởi Maimo (facebook)

HOÀI NIỆM

Người đi trăm nhớ, ngàn thương
Ta về với đóa Quỳnh hương đợi chờ
Đâu rồi, những ánh trăng mơ...!
Chén trà tự rót ... mà ru nỗi sầu !

Maimo

NHỚ THƯƠNG

Ta về bởi nhớ và thương
Bao nhiêu kỷ niệm quê hương đang chờ
Người yêu thuở ấy còn mơ
Bây giờ gặp gỡ tình thơ chẳng sầu.

TXS 01/6/2018

buixuanphuong09
01-06-2018, 04:19 PM
NGŨ CUNG

Gió trăng bình thủy tương phùng
Biển ca buồm gẩy ngũ cung tuyệt vời
Đêm nghe sóng vỗ trùng khơi
Dâng niềm mộng ước, ngỏ lời yêu em…

Lệ Hà 30/5/2018

TRÙNG PHÙNG

Xa nhau nay đã trùng phùng
Đàn ca nhạc trỗi mấy cung bạn vời
Trăng vàng lấp lánh biển khơi
In vào ánh mắt thay lời trao em.

TXS 31/5/2018

HẾT CHỮ

“Trùng” “tương” hết chữ nối “phùng”
Hằng Nga-Nguyệt điện … Tiên cung xa vời!
Cánh chim khuất nẻo mù khơi
Nguyền xưa ước cũ đâu rồi, hỡi em!

BXP 31.5.2018

BÓ TAY

Huynh, Tỷ ngày càng bút lực cao
Gà em non dại chẳng dám vào
" Ngũ cung" chị cả ... em bí lắm
" Trùng Phùng " "Hết chữ" ... viết làm sao ....?

Muội Gà bó tay.com

TAO PHÙNG

Mong ngày hợp phố tao phùng
Nỗi sầu lắng đọng lạc cung nửa vời
Cánh buồm đâu đó ngàn khơi
Thời gian chẳng nhạt những lời ru em.

Huy Thanh 1/6/2018

BA PHÙNG

Tương, trùng, tao nữa ba phùng
Mái Mơ tung cánh nguyệt cung Hằng chờ
Ngân hà nhạn sải ngoài khơi
Gà đi gieo hạt, trao lời nhớ em…

Lệ Hà 1/6/2018

NỐI PHÙNG

Dù cho hết chữ nối “phùng”
Mà thơ vẫn đợi Tiên cung Hằng vời
Cánh buồm lộng gió ra khơi
Ước mong hội ngộ nối lời cùng em

BXP 01.6.2018

Huy Thanh
01-06-2018, 04:39 PM
Nguyên văn bởi Maimo (facebook)

HOÀI NIỆM

Người đi trăm nhớ, ngàn thương
Ta về với đóa Quỳnh hương đợi chờ
Đâu rồi, những ánh trăng mơ...!
Chén trà tự rót ... mà ru nỗi sầu !

Maimo

NHỚ THƯƠNG

Ta về bởi nhớ và thương
Bao nhiêu kỷ niệm quê hương đang chờ
Người yêu thuở ấy còn mơ
Bây giờ gặp gỡ tình thơ chẳng sầu.

TXS 01/6/2018

TIỄN & CHỜ

Xa người ngõ đợi chờ thương
Bấy nhiêu hồi ức ủ hương hoa chờ
Rượu quỳnh đưa tiễn mãi mơ
Bao giờ tao ngộ, thẩn thơ muôn sầu!

Huy Thanh 1/6/2018

maimo
01-06-2018, 04:49 PM
NGŨ CUNG

Gió trăng bình thủy tương phùng
Biển ca buồm gẩy ngũ cung tuyệt vời
Đêm nghe sóng vỗ trùng khơi
Dâng niềm mộng ước, ngỏ lời yêu em…

Lệ Hà 30/5/2018

TRÙNG PHÙNG

Xa nhau nay đã trùng phùng
Đàn ca nhạc trỗi mấy cung bạn vời
Trăng vàng lấp lánh biển khơi
In vào ánh mắt thay lời trao em.

TXS 31/5/2018

HẾT CHỮ

“Trùng” “tương” hết chữ nối “phùng”
Hằng Nga-Nguyệt điện … Tiên cung xa vời!
Cánh chim khuất nẻo mù khơi
Nguyền xưa ước cũ đâu rồi, hỡi em!

BÓ TAY

Huynh, Tỷ ngày càng bút lực cao
Gà em non dại chẳng dám vào
" Ngũ cung" chị cả ... em bí lắm
" Trùng Phùng " "Hết chữ" ... viết làm sao ....?

Muội Gà bó tay.com

TAO PHÙNG

Mong ngày hợp phố tao phùng
Nỗi sầu lắng đọng lạc cung nửa vời
Cánh buồm đâu đó ngàn khơi
Thời gian chẳng nhạt những lời ru em.

Huy Thanh 1/6/2018

BA PHÙNG

Tương, trùng, tao nữa ba phùng
Mái Mơ tung cánh nguyệt cung Hằng chờ
Ngân hà nhạn sải ngoài khơi
Gà đi gieo hạt, trao lời nhớ em…

Lệ Hà 1/6/2018

BÁI PHỤC ...

Các Huynh, Tỷ thơ trào ngọn bút
Gà em xin bái phục muôn lần
Ước gì Gà biết "đằng vân "
Vui cùng Huynh Tỷ một lần thỏa mong

Muội Gà

buixuanphuong09
01-06-2018, 04:53 PM
Nguyên văn bởi Maimo (facebook)
HOÀI NIỆM

Người đi trăm nhớ, ngàn thương
Ta về với đóa Quỳnh hương đợi chờ
Đâu rồi, những ánh trăng mơ...!
Chén trà tự rót ... mà ru nỗi sầu !

Maimo

NHỚ THƯƠNG

Ta về bởi nhớ và thương
Bao nhiêu kỷ niệm quê hương đang chờ
Người yêu thuở ấy còn mơ
Bây giờ gặp gỡ tình thơ chẳng sầu.

TXS 01/6/2018

TIỄN & CHỜ

Xa người ngõ đợi chờ thương
Bấy nhiêu hồi ức ủ hương hoa chờ
Rượu quỳnh đưa tiễn mãi mơ
Bao giờ tao ngộ, thẩn thơ muôn sầu!

Huy Thanh 1/6/2018

GỬI EM

Gửi em muôn vạn nhớ thương
Của người tình ở cố hương vẫn chờ
Cái thời hoa bướm đầy mơ
Ước ngày hội ngộ hòa thơ hết sầu

BXP 01.6.2018

Ngan Hoa
01-06-2018, 04:58 PM
Nguyên văn bởi Maimo (facebook)

HOÀI NIỆM

Người đi trăm nhớ, ngàn thương
Ta về với đóa Quỳnh hương đợi chờ
Đâu rồi, những ánh trăng mơ...!
Chén trà tự rót ... mà ru nỗi sầu !

Maimo

NHỚ THƯƠNG

Ta về bởi nhớ và thương
Bao nhiêu kỷ niệm quê hương đang chờ
Người yêu thuở ấy còn mơ
Bây giờ gặp gỡ tình thơ chẳng sầu.

TXS 01/6/2018

TIỄN & CHỜ

Xa người ngõ đợi chờ thương
Bấy nhiêu hồi ức ủ hương hoa chờ
Rượu quỳnh đưa tiễn mãi mơ
Bao giờ tao ngộ, thẩn thơ muôn sầu!

Huy Thanh 1/6/2018


CHỜ

Chàng đi ngàn nỗi nhớ thương
Em gài hũ rượu quỳnh tương ngóng chờ
Cùng nhau ngắm ánh nguyệt mơ
Nâng ly đối ẩm…hò lơ quên sầu!

Ngàn Hoa 1.6.2018

thugiangvu
03-06-2018, 07:12 AM
Chị Ái mơ thương thương

Em về chị có vui không
Hay còn mong ngóng
tri âm phương nào
Chiều hè nghe gió lao xao
Ngọt ngào hương bưởi hồn nao nao buồn .

Thu giang vũ

Trần Như Chuyên
04-06-2018, 10:33 AM
XUÂN MUỘN

Lặng lẽ Xuân về trên mái tóc
Rộn ràng én lượn chắn heo may
Đông tàn, hoa rụng... nào ai biết
Xuân đến, Xuân đi cũng chốn này*

Gà mơ

Lâu rồi giữ mãi không vào ngắm
Giật nảy mình mơ - mộng chói lòa

KKK !

maimo
04-06-2018, 03:57 PM
XUÂN MUỘN

Lặng lẽ Xuân về trên mái tóc
Rộn ràng én lượn chắn heo may
Đông tàn, hoa rụng... nào ai biết
Xuân đến, Xuân đi cũng chốn này*

Gà mơ

Lâu rồi giữ mãi không vào ngắm
Giật nảy mình mơ - mộng chói lòa

KKK !

Tội nghiệp bác Chuyên Trần wá... vào lều cỏ Gà mà bị "giật nảy mình " khổ thân chưa ....

thugiangvu
04-06-2018, 09:29 PM
Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
XUÂN MUỘN

Lặng lẽ Xuân về trên mái tóc
Rộn ràng én lượn chắn heo may
Đông tàn, hoa rụng... nào ai biết
Xuân đến, Xuân đi cũng chốn này*

Gà mơ

Lâu rồi giữ mãi không vào ngắm
Giật nảy mình mơ - mộng chói lòa

KKK !
Tội nghiệp bác Chuyên Trần wá... vào lều cỏ Gà mà bị "giật nảy mình " khổ thân chưa ....
tính thăm chị Ái mơ và trêu anh Chuyên mà cái máy nó đang làm reo.hẹn gặp lại. chúc an vui

HỒNG THOẠI
08-06-2018, 11:58 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=297868#post297868)
Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18



GÀ MƠ
( Trêu tỷ Gà tí cho vui nhà vui cửa )

Những cụ nào ưa trí hổng mờ
Ra hàng thửa món thịt Gà Mơ
Người đông các chị điềm nhiên thở
Của hiếm liền anh nhẫn nại chờ
Xực đẫy cho mình văn vẻ sớ
Ăn nhiều để óc rỡ ràng thơ
Nhưng đừng khoái khẩu mà mang nợ
Giá vẫn hoài cao - chủ việc thờ.
HỒNG THOẠI 08.6.18

hồng vy
09-06-2018, 10:03 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=297868#post297868)
Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18



GÀ MƠ
( Trêu tỷ Gà tí cho vui nhà vui cửa )

Những cụ nào ưa trí hổng mờ
Ra hàng thửa món thịt Gà Mơ
Người đông các chị điềm nhiên thở
Của hiếm liền anh nhẫn nại chờ
Xực đẫy cho mình văn vẻ sớ
Ăn nhiều để óc rỡ ràng thơ
Nhưng đừng khoái khẩu mà mang nợ
Giá vẫn hoài cao - chủ việc thờ.
HỒNG THOẠI 08.6.18



Chưa Chịu Mờ

Sếp chẳng thèm lo cụ đã mờ
Nên thường lẳng lặng rẽ hàng mơ
Nhìn cô chủ đẹp căng hồn ngớ
Dõi ả người xinh khắc dạ chờ
Rũ rượi say chìm bên bát phở
Âm thầm ngất lặn giữa vần thơ
Hằng luôn tự nghĩ thân nào bở
Gặp phải hường thơm ắt vẫn thờ.

Hồng Vy
09-06-2018

maimo
09-06-2018, 05:01 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=297868#post297868)
Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18



GÀ MƠ
( Trêu tỷ Gà tí cho vui nhà vui cửa )

Những cụ nào ưa trí hổng mờ
Ra hàng thửa món thịt Gà Mơ
Người đông các chị điềm nhiên thở
Của hiếm liền anh nhẫn nại chờ
Xực đẫy cho mình văn vẻ sớ
Ăn nhiều để óc rỡ ràng thơ
Nhưng đừng khoái khẩu mà mang nợ
Giá vẫn hoài cao - chủ việc thờ.
HỒNG THOẠI 08.6.18


Mèng ơi .... Gà té đau chân vắng nhà mấy ngày mà Sếp rủ cả Hồng Vy vào bắt nạt Gà ...... Thu Giang ui vào kiú Gà mau đi
http://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2017/11/ga-que.jpg

Lệ Hà
09-06-2018, 08:48 PM
NẮNG SÂN TRƯỜNG

Tôi yêu màu nắng sân trường
Tung tăng tha thướt dạ vương suốt đời
Đôi khi lòng thấy chơi vơi
Lần trang lưu bút một thời tuổi xanh…

Lệ Hà 9/6/2018

Tran Xuan Sinh
10-06-2018, 08:17 AM
NẮNG SÂN TRƯỜNG

Tôi yêu màu nắng sân trường
Tung tăng tha thướt dạ vương suốt đời
Đôi khi lòng thấy chơi vơi
Lần trang lưu bút một thời tuổi xanh…

Lệ Hà 9/6/2018

PHƯỢNG ĐỎ

Hè sang phượng đỏ lối trường
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương trong đời
Nay già sức lực dẫu vơi
Còn lưu luyến ở cái thời xuân xanh.

TXS 10/6/2018

Huy Thanh
10-06-2018, 12:49 PM
PHƯỢNG ĐỎ

Hè sang phượng đỏ lối trường
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương trong đời
Nay già sức lực dẫu vơi
Còn lưu luyến ở cái thời xuân xanh.

TXS 10/6/2018

TRƯỜNG XƯA

Phượng già vẫn thắm ngôi trường
Ve sầu trỗi nhạc hoài vương trọn đời
Chưa về thăm, dạ khó vơi
Luyến lưu hồi tưởng, yêu thời ngày xanh…

Huy Thanh 10/6/2018

maimo
10-06-2018, 08:15 PM
HÈ NHỚ

Hè về râm rả tiếng ve than
Nhớ lại ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Gà què

buixuanphuong09
12-06-2018, 02:10 AM
TÌNH BẠN HỮU

Bạn hữu thi đàn đã giúp tôi
Làm thơ xướng họa khỏe vui đời
Bình an hạnh phúc tâm hồn mở
Cuộc sống thân tình mãi đẹp tươi.

TXS 06/6/2018

NHỚ NGƯỜI XƯA

“Đất này dụng võ” nhói lòng tôi
Mang nặng tình ai lúc cuối đời
Một góc Huê Viên bền sức trụ
Gốc già chắt nhựa nẩy mầm tươi.

BXP 09.6.2018

HÓC QUÁ

Huynh ơi, khó quá cái vần Tôi
Tiểu Muội đây thơ mới ra đời
Học hỏi các Huynh thêm sức mạnh
Ươm vườn Thi Hữu mãi xanh tươi

Gà què
Vần TÔI hóc quá các Huynh Tỷ ơi ....

VỮNG TRỤ ĐỜI

Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.

BXP 12.6.2018

Lệ Hà
12-06-2018, 08:34 AM
NHỚ NGƯỜI XƯA

“Đất này dụng võ” nhói lòng tôi
Mang nặng tình ai lúc cuối đời
Một góc Huê Viên bền sức trụ
Gốc già chắt nhựa nẩy mầm tươi.

BXP 09.6.2018

HÓC QUÁ

Huynh ơi, khó quá cái vần Tôi
Tiểu Muội đây thơ mới ra đời
Học hỏi các Huynh thêm sức mạnh
Ươm vườn Thi Hữu mãi xanh tươi

Gà què
Vần TÔI hóc quá các Huynh Tỷ ơi ....

VỮNG TRỤ ĐỜI

Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.

BXP 12.6.2018

MỜI

Sinh Trần bạn tốt đã mời tôi
Xứ Nghệ về thăm để rõ đời
Đỉnh Quyết dòng Lam nhìn rạng rỡ
Cho dù nắng trải vẫn hoài tươi.

Lệ Hà 12/6/2018

Lệ Hà
12-06-2018, 09:48 AM
HÈ NHỚ

Hè về râm rả tiếng ve than
Nhớ lại ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Gà què


HỒI ỨC

Khoai mì lót dạ chẳng hề than
Dẫu thấy gà quay cạnh cổng trường
Sưởi ấm đàn con lòng phụ mẫu
Mưa dầm gặt cấy ngẫm mà thương.

Lệ Hà 12/6/2018

buixuanphuong09
12-06-2018, 09:52 AM
HÓC QUÁ

Huynh ơi, khó quá cái vần Tôi
Tiểu Muội đây thơ mới ra đời
Học hỏi các Huynh thêm sức mạnh
Ươm vườn Thi Hữu mãi xanh tươi

Gà què
Vần TÔI hóc quá các Huynh Tỷ ơi ....

VỮNG TRỤ ĐỜI

Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.

BXP 12.6.2018

MỜI

Sinh Trần bạn tốt đã mời tôi
Xứ Nghệ về thăm để rõ đời
Đỉnh Quyết dòng Lam nhìn rạng rỡ
Cho dù nắng trải vẫn hoài tươi.

Lệ Hà 12/6/2018

LUÔN CÓ TÔI

“Một khối nhân hòa” luôn có tôi
Dù cho sức yếu vẫn vui đời
Hoa tìm phú họa còn nhiều lửa
Một nụ hoa lòng vẫn giữ tươi.

BXP 12.6.2018

Lệ Hà
12-06-2018, 10:25 AM
VỮNG TRỤ ĐỜI

Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.

BXP 12.6.2018

MỜI

Sinh Trần bạn tốt đã mời tôi
Xứ Nghệ về thăm để rõ đời
Đỉnh Quyết dòng Lam nhìn rạng rỡ
Cho dù nắng trải vẫn hoài tươi.

Lệ Hà 12/6/2018

LUÔN CÓ TÔI

“Một khối nhân hòa” luôn có tôi
Dù cho sức yếu vẫn vui đời
Hoa tìm phú họa còn nhiều lửa
Một nụ hoa lòng vẫn giữ tươi.

BXP 12.6.2018

CHO DÙ...

Cho dù vũ trụ chẳng cần tôi
Để ngắm vầng dương vẫn trụ đời
Trổ thắm muôn cành hoa rực rỡ
Quê làng vạn thuở mãi còn tươi.

Lệ Hà 12/6/2018

HỒNG THOẠI
12-06-2018, 12:01 PM
Mèng ơi .... Gà té đau chân vắng nhà mấy ngày mà Sếp rủ cả Hồng Vy vào bắt nạt Gà ...... Thu Giang ui vào kiú Gà mau đi
http://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2017/11/ga-que.jpg


Tỷ Gà xui xẻo quá nhỉ, tai nạn dồn dập, mà chỉ bị mỗi cái chân, làm sao mà đi hành thiện?
HT đề nghị chị và chị Thy Lan, tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ, về Gia Kiệm thắp hương cho cố Admin, chắc chắn cố Admin TVT sẽ phù hộ cho chị và ACE chúng ta.

buixuanphuong09
13-06-2018, 09:50 PM
THĂM THẦY

Trường xưa rực đỏ phượng bên hè
Rộn rã ngân dài những tiếng ve
Trở lại thăm thầy nơi bến cũ
Con thuyền gác mái vẫn chân quê.

TXS 13/6/2018

NHỚ TRƯỜNG

Phượng thắm, chao ôi lại nhớ hè
Hàng cây râm rả những chú ve
Trò chơi cút bắt trường làng cũ
Nhớ mãi, nhớ hoài nét chân quê

Gà què

THĂM CÔ

Nhìn Cô thể dục đứng sau hè
Trẻ giỡn reo hò át giọng ve
Chợ nổi xuồng ghe đùa sóng vỗ
Xe dừng ngắm cảnh rộn vùng quê.

Huy Thanh 13/6/2018

BỔI HỔI HÈ!

Đỏ lựu hồng sen tỏ dáng Hè
Trên cành rộn rã khúc ngân ve
Chia tay tuổi ngọc thơ trào bút
Tung cánh phương trời khắp chốn quê.

BXP 13.6.2018

buixuanphuong09
13-06-2018, 10:02 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=297957#post297957) Mèng ơi .... Gà té đau chân vắng nhà mấy ngày mà Sếp rủ cả Hồng Vy vào bắt nạt Gà ...... Thu Giang ui vào kiú Gà mau đi
http://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2017/11/ga-que.jpg

Tỷ Gà xui xẻo quá nhỉ, tai nạn dồn dập, mà chỉ bị mỗi cái chân, làm sao mà đi hành thiện?
HT đề nghị chị và chị Thy Lan, tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ, về Gia Kiệm thắp hương cho cố Admin, chắc chắn cố Admin TVT sẽ phù hộ cho chị và ACE chúng ta.

GÀ CỤC TÁC

Ấy chớ… Gà Mơ đang “rỉ trứng”
Dáng này chẳng phải tạng đau chân
Bà con Thi Hữu mang quà gấp
Bồi dưỡng cho Mơ có sức thần …

BXP 13.6.2018

buixuanphuong09
14-06-2018, 06:55 AM
HÈ NHỚ

Hè về râm rả tiếng ve than
Nhớ lại ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Gà què

HỒI ỨC

Khoai mì lót dạ chẳng hề than
Dẫu thấy gà quay cạnh cổng trường
Sưởi ấm đàn con lòng phụ mẫu
Mưa dầm gặt cấy ngẫm mà thương.

Lệ Hà 12/6/2018

TUỔI NGỌC

Đêm Hè rên rỉ dế giun than
Đi khắp mười phương vẫn nhớ trường
Tuổi ngọc hồn nhiên vui biết mấy
Tao-mày, cậu-tớ vạn thân thương.

BXP 14.6.2018

maimo
14-06-2018, 01:53 PM
http://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2017/11/ga-que.jpg


Tỷ Gà xui xẻo quá nhỉ, tai nạn dồn dập, mà chỉ bị mỗi cái chân, làm sao mà đi hành thiện?
HT đề nghị chị và chị Thy Lan, tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ, về Gia Kiệm thắp hương cho cố Admin, chắc chắn cố Admin TVT sẽ phù hộ cho chị và ACE chúng ta.

Sếp Hồng lên bảng chương trình đi
Gà cùng Thy Lan nhất quyết về
Một nén tâm hương, tình Thi Hữu
Một buổi Thơ, Nhạc với "chủ đề"

( Buổi Thơ , Nhạc của cố Admin TVT và các Thi Hữu )

Gà maimo

Huy Thanh
20-06-2018, 08:20 PM
Họa thơ Maimo:

HÔN THẬT

Chân bước đi
dù dặm ngàn trăn trở
Luôn mỉm cười
thoải mái ở trên môi
Tình dù ảo,,,
không như một nắm xôi
Nhưng HÔN là thật,,,
Ôi! Niềm riêng thi vị
Bao mê đắm,
bao vô vàn tà mị
Bao giận hờn
bao mây thoảng gió bay
Bao câu hò
ngắm biển, nhìn mây
Tình dẫu ảo
Nhưng HÔN là chân thật.

Huy Thanh
20/6/2018

TÌNH ẢO

Bước ta đi ,
dẫu muôn ngàn trắc trở
Nhưng nụ cười
chớ tắt lịm đầu môi
Tình thì ảo ,,,
Mà còn quá xa xôi
Nhưng Yêu lại thật ,,,
Ôi,....cũng là thú vị
Cũng say đắm ,
cũng muôn vàn mộng mị
Cũng ghen hờn ,
Cũng gió thoảng mây bay
Cũng hẹn hò
Góc biển , chân mây
Tình thì ẢO
Nhưng YÊU là rất thật

Maimo

thugiangvu
21-06-2018, 06:09 AM
http://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2017/11/ga-que.jpg

Yêu mái mơ

Mái mơ trông thật là ngon
Lông vàng béo ngậy ức tròn lông tơ
lá chanh thái mỏng như mơ
úi chao thơm ngậy da giòn ngọt thơm

Nhổ lông thịt trắng mịn trơn
Ai nỡ cắt tiết để hờn giận đây
Thôi em phải zot liền tay
Kẻo bà chị đuổi té ngay xuống sình ......

Thu giang vũ

hoanggiao
06-07-2018, 10:14 PM
MỘT MÌNH

Một mình ra thảnh, vào thơi
Một mình, vẫn thấy cuộc đời đáng yêu
Một mình .... mà chẳng cô liêu
Dẫu cho mái tóc đã nhiều sương pha

Gà mơ

Một mình thoải mái thơ ca
Một chum rượu mạnh mình ta uống tràn
Một mình dạo khắp trần gian
Chẳng ai cản bước muôn vàn cái hay...

maimo
07-07-2018, 09:16 AM
http://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2017/11/ga-que.jpg

Yêu mái mơ

Mái mơ trông thật là ngon
Lông vàng béo ngậy ức tròn lông tơ
lá chanh thái mỏng như mơ
úi chao thơm ngậy da giòn ngọt thơm

Nhổ lông thịt trắng mịn trơn
Ai nỡ cắt tiết để hờn giận đây
Thôi em phải zot liền tay
Kẻo bà chị đuổi té ngay xuống sình ......

Thu giang vũ





Tưởng yêu Mơ Mái nghĩa tình
Ai dẽ thái mỏng lá chanh đã thèm
Huuuuuuuuu

maimo
07-07-2018, 09:22 AM
Một mình thoải mái thơ ca
Một chum rượu mạnh mình ta uống tràn
Một mình dạo khắp trần gian
Chẳng ai cản bước muôn vàn cái hay...

Một mình đi khắp đó đây
Một mình dang rộng vòng tay với đời
Một mình say khướt mà vui
Trần gian ghé tạm một thời lãng du

Gà mơ

thylan
12-08-2018, 03:10 PM
Thơ Nhạc giao duyên
Mời Quý thi hữu thưởng thức

W5Cl7EKRlCs


Ngâm thơ HAI SẮC HOA TI GÔN
Chị Maimo

fYKLTPX9f64

Lehong
12-08-2018, 05:57 PM
Một mình đi khắp đó đây
Một mình dang rộng vòng tay với đời
Một mình say khướt mà vui
Trần gian ghé tạm một thời lãng du

Gà mơ

Một em mái tóc rối bù
Một em mang cả cái ngu trên đời
Một em chỉ biết ăn chơi
Một em ăn nói chẳng lời dối gian

thugiangvu
13-08-2018, 08:40 AM
Thơ Nhạc giao duyên
Mời Quý thi hữu thưởng thức

W5Cl7EKRlCs


Ngâm thơ HAI SẮC HOA TI GÔN
Chị Maimo

fYKLTPX9f64

http://cdn1.bigcommerce.com/server3900/aca41/products/1042/images/1570/purple_rose__44842.1429887764.500.659.jpg?c=2

Hay lắm chị Ái mơ của em ơi, đêm nay trời đang mưa nghe buồn quá thật ..
.và từng thu chết từng thu chết vẫn giấu trong tim một bóng người....
thương chúc chị an vui khỏe , đầy sức khỏe.

Em Thu giang

thylan
13-08-2018, 11:32 AM
http://cdn1.bigcommerce.com/server3900/aca41/products/1042/images/1570/purple_rose__44842.1429887764.500.659.jpg?c=2

Hay lắm chị Ái mơ của em ơi, đêm nay trời đang mưa nghe buồn quá thật ..
.và từng thu chết từng thu chết vẫn giấu trong tim một bóng người....
thương chúc chị an vui khỏe , đầy sức khỏe.

Em Thu giang

Mấy bài thơ của TTKH hay lắm! Bữa nào có chương trình thơ ca nói chị Ái Mơ ngâm luôn cho đủ bộ đặc biệt tặng em gái phương xa Thu Giang Vu

Chị Thy Lan

maimo
13-08-2018, 08:13 PM
Hay lắm chị Ái mơ của em ơi, đêm nay trời đang mưa nghe buồn quá thật ..
.và từng thu chết từng thu chết vẫn giấu trong tim một bóng người....
thương chúc chị an vui khỏe , đầy sức khỏe.

Em Thu giang
Mấy bài thơ của TTKH hay lắm! Bữa nào có chương trình thơ ca nói chị Ái Mơ ngâm luôn cho đủ bộ đặc biệt tặng em gái phương xa Thu Giang Vu

Chị Thy Lan

Cam ơn 2 Muội Muội đã động viên, những bài chị đã ngâm vẫn chỉ là đang tập thôi, khi nào chị thấy tự tin hơn nữa chị sẽ diễn ngâm những bài thơ của các TV trong DD mình ít nhất là mỗi TV 1 bài .. các Muội hấy có được không, nếu 2 M duyệt thì chị sẽ cố tập để thực hiện cho vui cửa, vui nhà

Chị Gà

thylan
31-08-2018, 03:02 PM
Thương tặng chị yêu Maimo
EM ƠI HÀ NỘI PHỐ - "Maimo mùa Thu 2016"

ZCmPZ0szlqI

maimo
31-08-2018, 06:01 PM
Thương tặng chị yêu Maimo
EM ƠI HÀ NỘI PHỐ - "Maimo mùa Thu 2016"

ZCmPZ0szlqI

Rất cam ơn em gái đã đưa chị về 1 mùa Thu Hà Nội

Chị MM

maimo
06-09-2018, 07:59 PM
MÙA THU NHỚ MẸ

Mùa Thu, hoa cải vàng liếp dậu
Con thấy MẸ về dưới nắng mai
Vẫn nụ cười hiền, bàn tay ấm
Chở che con những tháng năm dài
Cho con cả tấm lòng nhân ái
"Đã tặng rồi, đừng nhận lại con ơi"
Lá rụng bao lần con vẫn nhớ
Mùa Thu hoa cải nắng vàng tươi

MaiMơ

buixuanphuong09
08-09-2018, 09:36 AM
http://cdn1.bigcommerce.com/server3900/aca41/products/1042/images/1570/purple_rose__44842.1429887764.500.659.jpg?c=2

Hay lắm chị Ái mơ của em ơi, đêm nay trời đang mưa nghe buồn quá thật ..
.và từng thu chết từng thu chết vẫn giấu trong tim một bóng người....
thương chúc chị an vui khỏe , đầy sức khỏe.

Em Thu giang

NHỚ MỘT THỜI XA VẮNG

Tai điếc khôn nghe buồn quá đỗi
Nhưng nhìn hình muội cũng vui rồi
"Hai sắc ti gôn" còn đọng mãi
Lan-Giang-Mơ đó cháy lòng tôi!

BXP 8.9.2018

maimo
08-09-2018, 05:23 PM
NHỚ MỘT THỜI XA VẮNG

Tai điếc khôn nghe buồn quá đỗi
Nhưng nhìn hình muội cũng vui rồi
"Hai sắc ti gôn" còn đọng mãi
Lan-Giang-Mơ đó cháy lòng tôi!

BXP 8.9.2018

Huynh đã nghe bằng cả trái tim
" Hai sắc Ti Gôn " đã thắm tình
Huynh, Muội ta bên nhau mải mãi
Thơ ca hòa khúc nhạc ân tình

Muội Gà

maimo
25-09-2018, 12:31 PM
http://www.orchidspecies.com/orphotdir/trichcapistratum.jpg


1.374- HOA LAN CAPISTRATUM

Cánh đài mộc mạc sắc vàng xanh
Cong võng làn môi trắng diễm tình
Cựa ngắn hai thùy, chân tía đỏ
Chứa ngàn âu yếm giữ chân anh.

BXP 23.09.20188

Em kiều diễm, ơi nàng Tiên Trung Mỹ
Ngự trên cao lơi lả khách đa tình
Nét tinh khôi, em dáng ngọc đoan trinh
.... Ta chôn cả một khối tình u uất .....

Cho Gà mơ ké tí nha Huynh

maimo
10-10-2018, 06:22 PM
1.445- LAN TI TRỤ MỸ

Cánh trắng, đôi khi điểm tím cà
Đông rồi qua Tết vẫn bừng hoa
Lâm Đồng-Xứ Lạng tình chan chứa
Muôn nét yêu thương mãi đậm đà.

BXP 07.10.2018

http://vuonhoalan.net/upload/hieunm/image/Zeuxine/Zeuxine_strateumatica.jpg

" Lan Ti Trụ Mỹ " nét yêu kiều
Trắng cả tâm hồn thật đáng yêu
Chẳng quản từ mùa đông rét mướt
Đón xuân vẫn giữ dáng thanh kiều

Gà mơ

maimo
08-11-2018, 05:45 PM
HÌNH NHƯ....

Người đừng làm tôi bối rối
Vì chuyện gì
...cũng có thể xảy ra
Hãy cùng tôi
.....ngăn lại những phong ba ...
Tim thắm đỏ
....nhưng không hề có mắt
Mà tình yêu
....bao giờ cũng thật
Cũng vụng về
.... ngớ ngẩn đến si mê

Maimo

HỒNG THOẠI
09-11-2018, 11:03 AM
HÌNH NHƯ....

Người đừng làm tôi bối rối
Vì chuyện gì
...cũng có thể xảy ra
Hãy cùng tôi
.....ngăn lại những phong ba ...
Tim thắm đỏ
....nhưng không hề có mắt
Mà tình yêu
....bao giờ cũng thật
Cũng vụng về
.... ngớ ngẩn đến si mê

Maimo



CHÚC

Ai làm cho chị Gà mắc rối
Để một mình
ngồi thở hắt ra?!
Nếu chị tôi
đừng gợn sóng thu ba
Thì ai kia
Có đâu nhìn... không chớp mắt!
Trong cõi yêu
Tuổi càng lớn tình càng rất thật
Nên dẫu vụng, dù về
Vẫn nhiệt tình thể hiện hết lòng mê...
" Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ "
Chúc chị vui
với hạnh phúc... về chiều...
HT

maimo
11-11-2018, 09:58 PM
CHÚC

Ai làm cho chị Gà mắc rối
Để một mình
ngồi thở hắt ra?!
Nếu chị tôi
đừng gợn sóng thu ba
Thì ai kia
Có đâu nhìn... không chớp mắt!
Trong cõi yêu
Tuổi càng lớn tình càng rất thật
Nên dẫu vụng, dù về
Vẫn nhiệt tình thể hiện hết lòng mê...
" Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ "
Chúc chị vui
với hạnh phúc... về chiều...
HT



Sếp cả ui... bài này Gà viết lâu lắm dzùi, nay buồn buồn đăng lại cho có bài chứ còn chớp chớp nỗi gì nữa hả giời .....

Trần Như Chuyên
20-11-2018, 04:27 PM
HÌNH NHƯ....

Người đừng làm tôi bối rối
Vì chuyện gì
...cũng có thể xảy ra
Hãy cùng tôi
.....ngăn lại những phong ba ...
Tim thắm đỏ
....nhưng không hề có mắt
Mà tình yêu
....bao giờ cũng thật
Cũng vụng về
.... ngớ ngẩn đến si mê

Maimo



Hình như cái bẫy lời thề
Thương vừa mệt xác còn tê tái hồn
Thời gian phai nhạt nụ hôn
Mượn duyên ai giục sóng dồn nhịp tim
Nên chăng lại nhọc vì... tìm... !

Chúc chị Mai Mơ thật tươi trẻ mãi để say sưa đi tìm những vần thơ đẹp !

maimo
20-11-2018, 07:07 PM
QUỲNH LAN

Anh dấu ái,
Tôi không buồn
và cũng chẳng đợi mong
Những gì ta cho nhau
Dù chỉ là hư ảo
Tôi vẫn giữ mãi trong lòng
Và mạn nguyện
Đã nhập vai
Tròn sứ giả
Xin trả lại anh
Đóa Quỳnh Lan vừa nở
Đẹp như đóa mộng đầu
... như thủa mới yêu nhau ...

Maimo

https://images.vov.vn/h500/uploaded/thuyhoa/2015_08_13/hoa_quynh_trang_2_IWIV.jpg

Cam ơn Chuyên Trần đã ghé thăm với những vần thơ hay

buixuanphuong09
25-11-2018, 08:36 AM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=304885#post304885)
http://botanyboy.org/wp-content/uploads/CypripediumPubescensSHRT.jpg



1.526- LAN HÀI VÀNG LỚN

Cây thường ít nhánh, túi vàng au
Cánh xoắn vươn ra lộng sắc màu
Trải khắp Ca Na và Bắc Mỹ
Lan hài vàng lớn ủ tình sâu.

BXP 21.11.2018
Lặng lẽ bên nhau tỏa ánh vàng
Chờ ai, phai cả nét đài trang
Buồn thôi, ta trải lòng muôn nẻo
Dạo khắp trời Âu nét rỡ ràng

Muội Gà

EM VẪN LÀ EM

Đất mẹ tình anh nghĩa đá vàng
Dịu hiện âu yếm giữ đoan trang
Giữa dòng sinh diệt vô thường ấy
Em vẫn là em … rất rõ ràng!

BXP 25.11.2018
Cảm ơn muội Gà đã đến thăm và động viên.

maimo
25-12-2018, 06:23 PM
ĐỢI

Ngõ đợi chờ ai hổng lấy chồng
Thương nàng, cũng vậy phải phòng không
Bầu thơ hũ rượu buồn say ngóng
Mãi ngắm hình em, xực cải ngồng!...

Huy Thanh 9.12.2018

DẶN NÀNG

Nàng ơi lớn tuổi vẫn chưa chồng
Lạnh lẽo đêm dài có khổ không?
Uống rượu làm chi rồi khổ não
Đời như ngọn cải sớm ra ngồng.

TXS 10/12/2018

TỰ TẠI

Em tuy tuổi lớn... chẳng thèm chồng
Mệnh số vô thường, sắc sắc không
Nhắp chén, an nhiên buông khổ não...
Đâu như cây cải để ra ngồng ...
Gà mơ

ĐẸP LỨA

Nguyệt lão xe duyên kết vợ chồng
Đời người muốn trốn liệu xong không
Vòng quay trái đất chưa ngừng nghỉ
Đẹp lứa tươi cây cải trổ ngồng

25/12/2018 Trần Thị Lợi

thugiangvu
26-12-2018, 01:00 AM
CHÚC

Ai làm cho chị Gà mắc rối
Để một mình
ngồi thở hắt ra?!
Nếu chị tôi
đừng gợn sóng thu ba
Thì ai kia
Có đâu nhìn... không chớp mắt!
Trong cõi yêu
Tuổi càng lớn tình càng rất thật
Nên dẫu vụng, dù về
Vẫn nhiệt tình thể hiện hết lòng mê...
" Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ "
Chúc chị vui
với hạnh phúc... về chiều...
HT

Sếp cả ui... bài này Gà viết lâu lắm dzùi, nay buồn buồn đăng lại cho có bài chứ còn chớp chớp nỗi gì nữa hả giời .....

Xuân lại đến ái Mơ vẫn thế
Như cánh hoa tươi nở rực trời
Giọng hát trong mỗi bình minh đến
Gáy vang nhà ...yêu mãi còn yêu...

Thu giang vũ

Sếp suy bụng ta ra người đấy chị ái mơ ơi...thương chúc các anh chị em vui và thư giãn trong những ngày lễ.

buixuanphuong09
28-12-2018, 01:52 PM
TỰ TẠI

Em tuy tuổi lớn... chẳng thèm chồng
Mệnh số vô thường, sắc sắc không
Nhắp chén, an nhiên buông khổ não...
Đâu như cây cải để ra ngồng ...

Gà mơ

ĐẸP LỨA

Nguyệt lão xe duyên kết vợ chồng
Đời người muốn trốn liệu xong không
Vòng quay trái đất chưa ngừng nghỉ
Đẹp lứa tươi cây cải trổ ngồng

25/12/2018 Trần Thị Lợi

NGHIỆP CHỒNG

Phận nữ nào ai khỏi nghiệp chồng
Dù nhiều não khổ có hơn không
Vì con mẹ chịu bao cay đắng
Khi cải nhà ta trổ lắm ngồng.

BXP 28.12.2018

maimo
28-12-2018, 09:05 PM
TỰ TẠI

Em tuy tuổi lớn... chẳng thèm chồng
Mệnh số vô thường, sắc sắc không
Nhắp chén, an nhiên buông khổ não...
Đâu như cây cải để ra ngồng ...

Gà mơ

ĐẸP LỨA

Nguyệt lão xe duyên kết vợ chồng
Đời người muốn trốn liệu xong không
Vòng quay trái đất chưa ngừng nghỉ
Đẹp lứa tươi cây cải trổ ngồng

25/12/2018 Trần Thị Lợi

NGHIỆP CHỒNG

Phận nữ nào ai khỏi nghiệp chồng
Dù nhiều não khổ có hơn không
Vì con mẹ chịu bao cay đắng
Khi cải nhà ta trổ lắm ngồng.

BXP 28.12.2018

CHẢ DẠI

Ấy thế Gà đây thoát nghiệp chồng
Tự chọn cho mình một chữ không
Cái vòng luẩn quẩn em chả dại
Chui vào chi để cải ra ngồng

Gàmơ

thugiangvu
30-12-2018, 06:34 AM
CHẢ DẠI

Ấy thế Gà đây thoát nghiệp chồng
Tự chọn cho mình một chữ không
Cái vòng luẩn quẩn em chả dại
Chui vào chi để cải ra ngồng

Gàmơ

Lỡ rồi

Chị chẳng bảo em sớm... hỡi ôi
Đêm nằm nó gáy hò mái đôi
Đôi khi co giò tay thẳng cánh
vung lên cá độ bóng thua rồi
Thôi thì ổ rạ em nằm ngắm
Trăng sao lóng lánh toả đất trời
Còn hơn bên cạnh con gà trống
chưa sáng cà phê gáy vang trời .

Thu giang vũ

Tran Xuan Sinh
06-01-2019, 06:11 PM
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019

TÙY DUYÊN

Học hỏi tùy duyên…cái chữ “ngờ”
Sương chiều nhớ lại thuở xa xưa
Tân An Trung Học thời niên thiếu
Thi thoảng lòng vương ấy đến giờ.
Huy Thanh 05.01.2019

VÔ DUYÊN

Kỷ niệm đầu tiên ấy chẳng ngờ
Qua rồi vẫn tiếc giọt tình ngơ
Khi già ngoảnh lại còn thương nhớ
Có lẽ vô duyên tự bấy giờ.

TXS 05/01/2019

HỮU DUYÊN

Hữu duyên, đâu phải một chữ ngờ
Nguyệt lão an bày tự thủa xưa
Thế nên vương vấn hoài nhung nhớ
Đốt cháy tim ta đến tận giờ

Gàmơ

GẶP GỠ

Gặp gỡ Mai Mơ thật bất ngờ
Không lời hẹn trước cứ lơ ngơ
Sài Gòn nhộn nhịp người qua lại
Kỷ niệm còn in mãi tới giờ.

TXS 06/01/2019

maimo
07-01-2019, 11:54 AM
CHẢ DẠI

Ấy thế Gà đây thoát nghiệp chồng
Tự chọn cho mình một chữ không
Cái vòng luẩn quẩn em chả dại
Chui vào chi để cải ra ngồng

Gàmơ

Lỡ rồi

Chị chẳng bảo em sớm... hỡi ôi
Đêm nằm nó gáy hò mái đôi
Đôi khi co giò tay thẳng cánh
vung lên cá độ bóng thua rồi
Thôi thì ổ rạ em nằm ngắm
Trăng sao lóng lánh toả đất trời
Còn hơn bên cạnh con gà trống
chưa sáng cà phê gáy vang trời .

Thu giang vũ

Chết chửa... thế mà chẳng nghĩ ra
Nhắc em từ độ mắt huyền mơ
Để tránh bây giờ chui ổ rạ
Tránh nghe nó ngáy, nó tung giò
Heeeeeeee

maimo
08-01-2019, 09:13 AM
GẶP GỠ

Gặp gỡ Mai Mơ thật bất ngờ
Không lời hẹn trước cứ lơ ngơ
Sài Gòn nhộn nhịp người qua lại
Kỷ niệm còn in mãi tới giờ.

TXS 06/01/2019


Bác ạ, trần gian lắm cái ngờ
Không cần hẹn ước, chẳng cần ngơ
Trời Vinh thăm thẳm mớ cánh nhạn
Một chuyến thăm nhau... ngóng từng giờ

Gàmơ

buixuanphuong09
08-01-2019, 06:59 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=306155#post306155) GẶP GỠ

Gặp gỡ Mai Mơ thật bất ngờ
Không lời hẹn trước cứ lơ ngơ
Sài Gòn nhộn nhịp người qua lại
Kỷ niệm còn in mãi tới giờ.

TXS 06/01/2019

Bác ạ, trần gian lắm cái ngờ
Không cần hẹn ước, chẳng cần ngơ
Trời Vinh thăm thẳm mờ cánh nhạn
Một chuyến thăm nhau... ngóng từng giờ

Gàmơ
Giá mà huynh được gặp Gà Mơ
Hà Nội - Nhà em - Cú bất ngờ!
Muội đã bao lần ra hội ngộ ...
Tiếc rằng thiếu lão Phượng ngu ngơ!

BXP 8.01.2019

buixuanphuong09
24-01-2019, 08:43 AM
NHẶT LÁ

Mười bảy ra hè nhặt lá mai
Cầu cho Kỷ Hợi phúc an tài
Xuân sang sức khỏe cùng may mắn
Nghĩa cả ta nàng nguyện sánh vai…

Huy Thanh 22.01.2019

QUÊN

Năm này Muội quên nhặt lá mai
Liệu Tết năm nay có phát tài
Bói quẻ đầu năm mong hỷ sự
Sao tìm cho được một bờ vai

Gàmơ

QUÂY QUẦN

Tết đến Sài thành rực rỡ mai
Gà Mơ “cục tác” cứ phô tài
Nguyên Tiêu hội tụ “Tình thân ái”
Mái ấm quây quần vai sát vai.

BXP 24.01.2019

buixuanphuong09
28-01-2019, 01:11 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=306697#post306697)
Anh ạ, chúng mình thật hữu duyên
Tạo hóa ban em nét dịu hiền
Đôi cánh mộng mơ dòng sữa mẹ
Túi hài phụ tử, quả vô biên

Gàmơ

CHẲNG ĐƯỜNG BIÊN

Diễn đàn Thi Hữu kết thiên duyên
Nam-Bắc nâng niu sữa mẹ hiền
Một góc Huê Viên còn vững trụ
Sưu tầm Hoa-Bướm chẳng đường biên.

BXP 28.1.2018

maimo
03-02-2019, 08:16 PM
https://www.dutule.com/images/file/3D3IXy2e0wgBAE04/xuan-chotet.jpg

Chợ Tết

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết



Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,

Vài cụ già chống gậy bước lom khom,

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.



Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ

Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu

Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa.



Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa

Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh

Người mua bán ra vào đầy cổng chợ



Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ

Để lắng nghe người khách nói bô bô

Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ

Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán



Một thày khóa gò lưng trên cánh phản

Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân

Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm

Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ



Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ

Nước thời gian gội tóc trắng phau phau

Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,

Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu



Áo cụ lý bị người chen lấn kéo

Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra

Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà

Quên cả chị bên đường đang đứng gọi



Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi

Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa

Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha

Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết



Con gà sống mào thâm như cục tiết

Một người qua cầm cẳng dốc lên xem

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm

Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh



Trên con đường đi các làng hẻo lánh

Những người quê lũ lượt trở ra về

Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê

Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ

Đoàn Văn Cừ

buixuanphuong09
18-03-2019, 08:47 AM
THỰC LÒNG

Diễn đàn thi hữu bạn cùng tôi
Tình cảm bao năm đã hiểu rồi
Xướng họa lời khen lòng dạ rõ
Đâu vì khách sáo thả lời bôi.

TXS 06/03/2019

MÁY HỎNG

Các bác ơi ời máy của tôi
Cả tháng trời nay đã hỏng rồi
Bài đăng mờ tịt nhìn không rõ
Đành nhờ máy bạn chẳng đãi bôi ....
Huuuuuu

Gà mơ

NẾU CÓ …

Muội Gà yêu quý của lòng tôi
Máy hỏng … xem ra nó thế rối
Mang ra thợ chữa … đành chờ tí
Nếu có buồn mồm … lấy bánh bôi!
Hihihi

BXP 18.03.2019

Tran Xuan Sinh
18-03-2019, 11:27 AM
MÁY HỎNG

Các bác ơi ời máy của tôi
Cả tháng trời nay đã hỏng rồi
Bài đăng mờ tịt nhìn không rõ
Đành nhờ máy bạn chẳng đãi bôi ....
Huuuuuu

Gà mơ

NẾU CÓ …

Muội Gà yêu quý của lòng tôi
Máy hỏng … xem ra nó thế rối
Mang ra thợ chữa … đành chờ tí
Nếu có buồn mồm … lấy bánh bôi!
Hihihi

BXP 18.03.2019

NHỜ GIÚP CÔ GÀ

Được biết cô gà bạn với tôi
Không vào máy được hỏng lâu rồi
Xin nhờ đạo hữu gần nhau giúp
Nếu được trao quà chẳng nói bôi.

TXS 18/03/2019

HỒNG THOẠI
18-03-2019, 11:35 AM
NHỜ GIÚP CÔ GÀ

Được biết cô gà bạn với tôi
Không vào máy được hỏng lâu rồi
Xin nhờ đạo hữu gần nhau giúp
Nếu được trao quà chẳng nói bôi.

TXS 18/03/2019



S.O.S

Xin cùng nói nhỏ bạn bè tôi
Máy chị Gà Mơ hỏng bét rồi!
Cụ giỏi tay nghề mau cứu rỗi
Nhưng làm phải đạt chớ đừng bôi!
Hehe...

maimo
21-03-2019, 12:02 PM
S.O.S

Xin cùng nói nhỏ bạn bè tôi
Máy chị Gà Mơ hỏng bét rồi!
Cụ giỏi tay nghề mau cứu rỗi
Nhưng làm phải đạt chớ đừng bôi!
Hehe...

HẾT THỜI

Huynh Đệ ôi ời... Huynh Đệ ôi
Gà mơ nay chắc hết thời rồi
Cái máy mua từ hồi Bảo Đại
Mặc quần thủng đáy đầu bôi vôi

Huuuu

maimo
21-03-2019, 09:47 PM
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53599783_394277481367284_3083624941858324480_n.jpg ?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlxJt_YxV4GFjczfH4qXCeILEqU57yzzodWp3pY9wG OuA2XAjQV131ZSHuHX6MUfSY&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=004cf0a025c69cc5419aeacba0140b00&oe=5D16A4AA
MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
Ta nợ em, vằng trăng mười sáu
Rượu mềm môi, rót nữa đi em
Lả hồn say say mãi để quên ...
Em mười sáu, Khúc Nguyệt Ca vô tận

Maimo
21/3/2019

buixuanphuong09
22-03-2019, 01:38 PM
THÍCH MÂN

Khẽ hỏi anh này! Bậu thích mân?
Cầm xe lọn tóc mỗi khi gần
Hàn huyên đến nguyệt lên đầu ngõ
Lá đổ muôn chiều, mãi đượm thân!

Ngàn Hoa 18.03.2019

Hồng Vy, nếu thích gái Nha Mân
" Hữu duyên thiên lý" sẽ thấy gần
Chiều chiều cứ đứng canh đầu ngõ
Mãi mãi cũng thành bằng hữu thân

MM

KHỔ CÁI VẦN MÂN!

Ôi trời! Thật khổ cái vần mân
Ghép tứ tìm câu tưởng đã gần …
Mắt nhặm, tay run, lòng hụt hẫng
Nhưng mà phải cố tiếp người thân.

BXP 22.3.2019

buixuanphuong09
22-03-2019, 01:46 PM
MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN

Ta nợ em, vằng trăng mười sáu
Rượu mềm môi, rót nữa đi em
Lả hồn say say mãi để quên ...
Em mười sáu, Khúc Nguyệt Ca vô tận

Maimo
21/3/2019

ƯỚC

Sinh nhật huynh hăm ba tháng sáu
Giá được vào thăm mấy cô em
Ba đóa hoa nhân ái nào quên
Cùng Tịnh Nhân, Thy Lan, Mái Mơ hòa bài ca bất tận.

BXP 22.3.2019

Ngan Hoa
22-03-2019, 08:30 PM
THÍCH MÂN

Khẽ hỏi anh này! Bậu thích mân?
Cầm xe lọn tóc mỗi khi gần
Hàn huyên đến nguyệt lên đầu ngõ
Lá đổ muôn chiều, mãi đượm thân!

Ngàn Hoa 18.03.2019

Hồng Vy, nếu thích gái Nha Mân
" Hữu duyên thiên lý" sẽ thấy gần
Chiều chiều cứ đứng canh đầu ngõ
Mãi mãi cũng thành bằng hữu thân

MM

KHỔ CÁI VẦN MÂN!

Ôi trời! Thật khổ cái vần mân
Ghép tứ tìm câu tưởng đã gần …
Mắt nhặm, tay run, lòng hụt hẫng
Nhưng mà phải cố tiếp người thân.

BXP 22.3.2019

MÂN

Bên nàng bác Phượng cảm từng mân
Thổn thức vòng tay mỗi dịp gần
Gác nhỏ êm đềm tim trỗi loạn
Câu thề đã thốt lại càng thân...

Ngàn Hoa 21.03.2019

maimo
27-06-2019, 06:16 PM
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/64631834_700956247008304_1470984934049972224_n.png ?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeFcVP7Y_95IFz2kbd5gTY5lSEbdEk_tsUY9xLZF4 eVDGc1JYqadNgf6_3qrL-0LJS4bOP0hA5uhWB_i3T_vtm4EBHxGIpcwZYSk68ILSt4qOg&_nc_oc=AQkbmEWpSTPUI-gM1SSFvmgeVh044TZ-46aPLqDm195L91px8Lnmj5B5ZVYVspdDT9U&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=7465ce77c31dd6f4dfa44d67620361b7&oe=5DBABE22

maimo
05-07-2019, 01:02 PM
MƠ THẦM

Ta từ lục bát nhẹ ra.
nghe ai gieo tiếng mượt mà thân yêu?
ngày gom bóng nắng trở chiều
ước mơ vừa chớm chợt dìu bước chân.

trần gian nẻo mộng phù vân.
giữa cơn ân ái vội tàn biệt xa
giấc xuân chênh khúc ngọc ngà
trầm cơn buốt giá quyện sương tháng ngày.

khung trời nhật nguyệt dần quay.
thiên trù ân sủng vui vầy thênh thang
so dây khảy lại âm đàn
niềm vui réo rắt xóa tan phiền buồn.

trở vào lục bát nhớ luôn..
vọng về nơi đó cội nguồn quê xưa!

LêTuấnThành

Say Mê

Thương từ lục bát thương ra
Nhìn ai dáng nhỏ sao mà đáng yêu
Thướt tha như ánh thu chiều
Hây hây trong nắng khua dìu bóng chân

Dẫu rằng cũng chỉ phù vân
Sao lòng vẫn mộng một lần rồi xa
Thỏa đời bên cánh tay ngà
Mặc thân khổ vướng diết da từng ngày

Tha hồ theo ả cuồng quay
Như hình với bóng suốt ngày lang thang
Cùng vui trỗi nhịp cung đàn
Đơm niềm hạnh phúc duỗi tan khổ buồn

Cho dòng lục bát hoài luôn
ôm từng kỷ niệm mọi nguồn năm xưa....

Hồng Vy
05-07-2019

TIẾP VẦN

Tiếp vần Lục Bát SAY MÊ
Cùng nàng dạo gót trở về bến mơ
Tình thơ, vẫn đợi vẫn chờ
Đừng ôm kỉ niệm, đừng chờ mai sau
Cho dòng Lục Bát tuôn tuôn trào
Để hình với bóng ... cùng vào bến mơ ...... hơ hơ ....
Gà mơ

... Vui tí nhé Hồng Vy.... LTT

hồng vy
06-07-2019, 12:23 AM
TRAO CÂU LỤC BÁT

Tuấn Thành câu Lục nêu ra
Ta đem câu Bát gửi quà mến yêu
Chắt chiu từng hạt nắng chiều
Gieo vào tình bạn thật nhiều thực chân

Đường đời nhẹ bước phong vân
Thấy tình bốn bể rất gần chẳng xa
Hội duyên dưới bóng trăng ngà
Câu thơ xướng hoạ thiết tha từng ngày

Giữa dòng sinh diệt quắt quay
Đường lên ta đã dạn dày nấc thang
Tình ca Sô Nát dạo đàn
Nốt thăng nốt giáng xua tan hết buồn

Thành gieo câu Lục luôn luôn
Ta trao câu Bát khơi nguồn xa xưa …

BXP 5.7.2019

Say Mê

Thương từ lục bát thương ra
Nhìn ai dáng nhỏ sao mà đáng yêu
Thướt tha như ánh thu chiều
Hây hây trong nắng khua dìu bóng chân

Dẫu rằng cũng chỉ phù vân
Sao lòng vẫn mộng một lần rồi xa
Thỏa đời bên cánh tay ngà
Mặc thân khổ vướng diết da từng ngày

Tha hồ theo ả cuồng quay
Như hình với bóng suốt ngày lang thang
Cùng vui trỗi nhịp cung đàn
Đơm niềm hạnh phúc duỗi tan khổ buồn

Cho dòng lục bát hoài luôn
ôm từng kỷ niệm mọi nguồn năm xưa....

Hồng Vy
05-07-2019

TIẾP VẦN

Tiếp vần Lục Bát SAY MÊ
Cùng nàng dạo gót trở về bến mơ
Tình thơ, vẫn đợi vẫn chờ
Đừng ôm kỉ niệm, đừng chờ mai sau
Cho dòng Lục Bát tuôn tuôn trào
Để hình với bóng ... cùng vào bến mơ ...... hơ hơ ....
Gà mơ

... Vui tí nhé Hồng Vy.... LTT


Mê Gà

Cô từ lục bát chạy ra
Màu lông nõn mượt thật là dễ yêu
Hương xuân tỏa lộng trong chiều
Ru hồn Cả Thoại mê dìu gót chân

Dẫu mộng chỉ bóng phù vân
Ngài luôn ngất ngưởng đâu ngần nẻo xa
Nhìn Mơ cứ ngỡ trăng ngà
Đưa tay quyện lấy xí xoa mỗi ngày

Mơ màng lão thả tình quay
Ước lần bên ả chốn này lang thang
Hòa ngây theo tiếng ca đàn
Cho đời phận chẳng còn mang nỗi buồn

Cô từ lục bát gợi luôn
Làm tim sếp Thoại động nguồn thuở xưa...


Hồng Vy
05-07-2019

Xin đừng giận Nhé cô MAIMO....không thì mau già lắm.....thông cảm cho cháu Hồng Vy đùa tí

maimo
06-07-2019, 09:51 AM
Mê Gà

Cô từ lục bát chạy ra
Màu lông nõn mượt thật là dễ yêu
Hương xuân tỏa lộng trong chiều
Ru hồn Cả Thoại mê dìu gót chân

Dẫu mộng chỉ bóng phù vân
Ngài luôn ngất ngưởng đâu ngần nẻo xa
Nhìn Mơ cứ ngỡ trăng ngà
Đưa tay quyện lấy xí xoa mỗi ngày

Mơ màng lão thả tình quay
Ước lần bên ả chốn này lang thang
Hòa ngây theo tiếng ca đàn
Cho đời phận chẳng còn mang nỗi buồn

Cô từ lục bát gợi luôn
Làm tim sếp Thoại động nguồn thuở xưa...


Hồng Vy
05-07-2019

Xin đừng giận Nhé cô MAIMO....không thì mau già lắm.....thông cảm cho cháu Hồng Vy đùa tí

VUI ...

Vui là chính nhé Hồng Vy
Cô Gà sợ Sếp cả đì chít luôn
Nhức đầu cũng chẳng dám chuồn
Cố xòe cánh múa, cố vươn cổ dài
Tim Sếp nhỡ có chia hai
Cô Gà chúm chím ... một vài giây thôi .....

Cô Gà

maimo
06-07-2019, 11:16 AM
LÁ VÀNG ƠI ..
Tôi nghe như
Chiếc lá vàng của mùa thu năm ấy
Đã ngủ quên
Khi vành khuyên thức dậy
Cùng hát vui
Để làm đẹp trời thu
Ngọn trúc đào
Năm ấy, xuân xưa
...Đi mãi mãi
Chưa tới miền hoàn hảo
Hồ trên núi...
Có bao giờ giông bão
...Là vàng ơi ...
Tôi đang tỉnh ...hay mơ ...!

MM .... hoài niệm Chiếc lá vàng ....

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10384098_885073818174276_5449566510192319559_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnqYOKDdFTznsVFivrJqnra45hIOdEsZwDrix6eQr-64o-VUE4_veX7Bzonn5uif04&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=3399d533f0f590a5f181fe182aa025ab&oe=5DAE421B

maimo
06-07-2019, 12:04 PM
Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
Mê Gà

Cô từ lục bát chạy ra
Màu lông nõn mượt thật là dễ yêu
Hương xuân tỏa lộng trong chiều
Ru hồn Cả Thoại mê dìu gót chân

Dẫu mộng chỉ bóng phù vân
Ngài luôn ngất ngưởng đâu ngần nẻo xa
Nhìn Mơ cứ ngỡ trăng ngà
Đưa tay quyện lấy xí xoa mỗi ngày

Mơ màng lão thả tình quay
Ước lần bên ả chốn này lang thang
Hòa ngây theo tiếng ca đàn
Cho đời phận chẳng còn mang nỗi buồn

Cô từ lục bát gợi luôn
Làm tim sếp Thoại động nguồn thuở xưa...


Hồng Vy
05-07-2019

Xin đừng giận Nhé cô MAIMO....không thì mau già lắm.....thông cảm cho cháu Hồng Vy đùa tí

VUI ...

Vui là chính nhé Hồng Vy
Cô Gà sợ Sếp cả đì chít luôn
Nhức đầu cũng chẳng dám chuồn
Cố xòe cánh múa, cố vươn cổ dài
Tim Sếp nhỡ có chia hai
Cô Gà chúm chím ... một vài giây thôi .....

Cô Gà

maimo
07-07-2019, 06:38 PM
MỘT MÌNH

Một mình ra thảnh, vào thơi
Một mình, vẫn thấy cuộc đời đáng yêu
Một mình .... mà chẳng cô liêu
Dẫu cho mái tóc đã nhiều sương pha

Gà mơ

https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61953821_433144630813902_3742814765806780416_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkgX-CizpnrG1BWjS4La-tNebnwRFsEBzpkALiblFgXqn0Pvn9s6iSzqwmLnd4OMT4&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=37cfe0eae38260ba09fa6d8d668b2795&oe=5DB081B4

maimo
12-07-2019, 01:22 PM
TIỄN EM

Giông tố cuộc đời
Làm em mất niềm tin
Em ra đi
Với muôn ngàn khắc khoải
Bài Thánh ca buồn
Một sớm mai thức dậy
Tiễn em về
Một buổi chớm đông
ÔI ! những vòng hoa
Sao thấy lạnh vô cùng
Lạnh như mảnh hồn em vụn vỡ
Thôi ! em ạ
Đời vốn nhiều giông tố
Giữ làm chi
Cho vướng bận sầu thương
...Em hãy ngủ yên giấc miên trường
MAI MƠ
02/10 - Kỉ SỮU ( 2009 )

thylan
12-07-2019, 06:39 PM
TIỄN EM

Giông tố cuộc đời
Làm em mất niềm tin
Em ra đi
Với muôn ngàn khắc khoải
Bài Thánh ca buồn
Một sớm mai thức dậy
Tiễn em về
Một buổi chớm đông
ÔI ! những vòng hoa
Sao thấy lạnh vô cùng
Lạnh như mảnh hồn em vụn vỡ
Thôi ! em ạ
Đời vốn nhiều giông tố
Giữ làm chi
Cho vướng bận sầu thương
...Em hãy ngủ yên giấc miên trường
MAI MƠ
02/10 - Kỉ SỮU ( 2009 )

Đồng cảm với nỗi niềm của chị MM qua nhạc phẩm
TÌNH CHẾT NHƯ MÙA ĐÔNG - ST: Trần văn Bùi - TB: Lệ Thu

G1ZmHBt88fk

Lê Tuấn Thành
12-07-2019, 07:56 PM
MỘT MÌNH

Một mình ra thảnh, vào thơi
Một mình, vẫn thấy cuộc đời đáng yêu
Một mình .... mà chẳng cô liêu
Dẫu cho mái tóc đã nhiều sương pha

Gà mơ

https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61953821_433144630813902_3742814765806780416_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkgX-CizpnrG1BWjS4La-tNebnwRFsEBzpkALiblFgXqn0Pvn9s6iSzqwmLnd4OMT4&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=37cfe0eae38260ba09fa6d8d668b2795&oe=5DB081B4
NHỦ CÙNG GÀ..
sương pha mua thuốc nhuộm Hàn
cô liêu có bạc có vàng đi chơi
quất đầm bát phố đổi đời
Uber sẽ giúp thảnh thơi đi về
người nhìn kẻ ngắm đê mê
thầm vui thi phú đề huề gió trăng
một mình..ngủ,giấc nhẹ nhàng
vào mơ ra mộng chẳng màng vấn vương
còn đi giữa cõi vô thường
gắng lòng "Phá chấp" vui buồn bỏ qua
người được vơi thanh thản ta..
Hihi,
lêtuấnthành

Vài câu thơ vui,chúc MM mãi yêu đời luôn hạnh phúc,Amen!

maimo
13-07-2019, 10:00 AM
CẢM ƠN

Cám Ơn làn điệu Thơ Vui
Tuấn Thành nhắn nhủ cùng tui... cô Gà..
Nếu nhuộm tóc sẽ thành Ma...
Uber nhỡ té, ông bà đón ngay
Chẳng màng kẻ ngắm, người say
Vui cùng Trăng ,gió suốt ngày thảnh thơi
À, còn cái dzụ "lén coi"
Đại Lão lịch lãm khó ai sánh bằng
Ngày xưa các cụ phán rằng
" Muốn ăn, gắp bỏ " lại quăng cho người .... haaaaaaaaaaaaa

Gà mái dầu

https://media3.scdn.vn/img2/2018/11_17/5jEG9m_simg_de2fe0_500x500_maxb.jpg

maimo
10-08-2019, 04:48 PM
Nhớ về Người Tình Trăm Năm ...

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67961495_2944458192235818_4487928180765622272_n.jp g?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlaLif3xIE_6hLe9i5I0OOi98doL8u38QTmiBpH2Uq YAlWMKXgZpPFZXdWs6-ei1us&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=2326ca7382001c5555aacda924c4af8f&oe=5DD69F64

Lê Tuấn Thành
15-08-2019, 04:46 AM
Mê Gà

Cô từ lục bát chạy ra
Màu lông nõn mượt thật là dễ yêu
Hương xuân tỏa lộng trong chiều
Ru hồn Cả Thoại mê dìu gót chân

Dẫu mộng chỉ bóng phù vân
Ngài luôn ngất ngưởng đâu ngần nẻo xa
Nhìn Mơ cứ ngỡ trăng ngà
Đưa tay quyện lấy xí xoa mỗi ngày

Mơ màng lão thả tình quay
Ước lần bên ả chốn này lang thang
Hòa ngây theo tiếng ca đàn
Cho đời phận chẳng còn mang nỗi buồn

Cô từ lục bát gợi luôn
Làm tim sếp Thoại động nguồn thuở xưa...
Hồng Vy
05-07-2019

Xin đừng giận Nhé cô MAIMO....không thì mau già lắm.....thông cảm cho cháu Hồng Vy đùa tí


Cô từ lục bát gợi luôn
Làm tim sếp Thoại động nguồn thuở xưa...
Hồng Vy

MƠ MONG
qua tay Sếp Thoại tả tưa..
một lần mãi nhớ để chừa tội ham
thế mà chưa chịu đành cam..
vẫn mơ được tiếp tình thâm nghĩa nồng.

phòng loan lạnh giá ngày đông.
ai kia sao nỡ để mong từng giờ?
đừng quên hãy nhớ Mai Mơ
Ta chết mất nếu hững hờ sang thăm..
lêtuấnthành

buixuanphuong09
28-08-2019, 08:12 PM
NƯỚC

Chỉ cần một cái gạt tay
Là ta có sẵn nước ngay để dùng
Thương sao! Cám cảnh miền Trung
Dù chỉ nửa thùng cũng rất khó khăn…!

Huy Thanh

DUYÊN THƠ

Thi đàn bạn hữu chung tay
Duyên thơ xướng hoạ nơi đây đủ dùng
Nghĩa tình trải Bắc-Nam-Trung
Trống đánh tùng tùng bạt khó bay khăn.

BXP 27.8.2019

HOA NHÂN ÁI

Cùng nhau nối những vòng tay
Vườn HOA NHÂN ÁI, tới nay đã dùng
Trải dài từ Bắc - Nam - Trung
Hỏi thăm, chia sẻ bao vùng khó khăn

Gà mơ

HOA NHÂN ÁI

Ba HOA NHÂN ÁI chung tay
Một đi đâu nhỉ?? Lâu nay chẳng dùng
Từ Nam ra Bắc … qua Trung
Bài ca Thiện Nguyện điệp trùng dấu khăn.

BXP 28.8.2019

buixuanphuong09
28-08-2019, 08:29 PM
LỖI HẸN

Hoài thương phận nữ chốn cung đình
Nhẫn nhịn ôn hòa, mắt phải tinh
Lỗi hẹn thề non lòng thổn thức
Hồng xuân cố giữ vẹn thân mình…!

Huy Thanh

HỘI ĐÌNH

Cờ bay phấp phới khắp sân đình
Khổ nỗi tầm nhìn đã hết tinh
Lễ hội tưng bừng gieo khắp chốn
Người vui hỉ hả chán riêng mình.

BXP 27.8.2019

CẦU AN

Chiều nay trống rộn rã bên đình
Tưởng nhớ bao hồn đã kết tinh
Hội tụ cùng anh linh khắp chốn
Cầu an bá tánh ... chẳng riêng mình

Gà mơ

KHẾ NGỌT

Cây đa giếng nước với sân đình
Ủ ngó sen bùn vẫn trắng tinh
Mộc mạc dân quê … đời vẫn thế
Đèn khêu lửa sáng có TA – MÌNH.

BXP 28.8.2019

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-09-2019, 06:36 AM
Ơ KÌA,

Các Huynh sao khéo rộn ràng
Để cho " thiên hạ " ngỡ ngàng làm duyên
Ơ hay, .... đất ngả trời nghiêng
Mà " thiên hạ " ngỡ lạc miền bồng lai

Gà mơ

Ối chào

Tim người đập thật rõ ràng
Thùng thùng như tiếng sóng ngàn trao duyên
Đã say trời đất ngả nghiêng
Mây hồng dẫn lối đến miền cực lai .

Thugiang vũ


VỢ KHUYÊN

Vợ khuyên: anh chớ chàng ràng
Đến miền Thi Hữu dễ dàng đưa duyên
Lòng anh có chút ngả nghiêng
Thời em cấm vận, khóa xiềng bồng lai!

KIỀN ĐỨC - 110919

hồng vy
22-10-2019, 11:28 PM
NHẮN...
( Họa vui )

Cô Hồng muốn vực diễn đàn hưng
Ráng dỗ Nàng Thơ nỏ được ngừng
Bữa tặng thầy Sinh nguồn cảm hứng
Hôm truyền lão Thoại cánh loài ưng
Lo mời các vị danh sừng sững
Tuyển chọn bà con tiếng lẫy lừng
Nhuận bút tăng đều chi trả vững
Kêu ngàn báo mạng phải thề ngưng!
HỒNG THOẠI 22.10.19


Mê Gà

Khẽ hỏi thi đàn có vẹn hưng?
Vì khâu ghẹo gái Cả chưa ngừng
Năm lần lựa ngõ nhà Mơ đứng
Chín buổi theo nàng bụng lão ưng
Duỗi mặc vườn thơ ngày lắng ửng
Ruồng đi vận ngữ lúc ngân lừng
Hôm còn ỏng ẹo người như tửng
Tiếng gã mê gà chẳng bận ngưng.

Hồng Vy
22-10-2019

thugiangvu
22-10-2019, 11:44 PM
Xếp xó thăm sếp Cả

Giời ơi bác Thoại vẫn mê gà
Sớm tối chờ ai mở cửa ra
ngóng cổ ngần ngừ rồi liếc mắt
Vườn sau bóng nắng cứ nhởn nha

Gà nhà đẹp cánh lông mà mượt
Bướm trắng mê hồn lượn thẩn tha
Trải thơ mà đường thôi hết ngọt
Buồn tình chấm hết ở đây là....
Thu giang vũ

thylan
23-10-2019, 09:04 AM
https://i.pinimg.com/564x/cc/06/8d/cc068dd04ecdc179cf026fe3743715a2.jpg

Sáng sớm mang hoa đến tặng Gà
Để nghe nàng cục tác cục ta
Tung tăng Gà đi làm từ thiện
Đâu cần gà trống ở chung nhà! KKKKK

Chúc chị luôn vui, buổi sáng an lành

Thy Lan

hồng vy
24-10-2019, 01:14 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/03/88/35/4657d6d28da79ed.jpg

Đành Lơ

Thi Đàn xúm lại giễu nàng Mơ
Rõ tội nhìn cô hoảng đến khờ
Mắt giận Trương Hồng sao chẳng đỡ
Tâm hờn dạ lão cứ hoài ngơ
Làm lông ả xụi rơi từng thớ
Tủi cánh gà khan rụng mỗi giờ
Lắm bữa trơ ngồi như phải nợ
Nhưng kìa sếp Thoại vẫn đành lơ.
Hồng Vy
23-10-2019


Cô Mơ có giận HV thì xin níu áo lão Thoại nhé...vì HV ở xa không bắt được đâu ...KKK

buixuanphuong09
24-10-2019, 09:00 AM
VUI THƠ VNTH
Đành Lơ

Thi Đàn xúm lại giễu nàng Mơ
Rõ tội nhìn cô hoảng đến khờ
Mắt giận Trương Hồng sao chẳng đỡ
Tâm hờn dạ lão cứ hoài ngơ
Làm lông ả xụi rơi từng thớ
Tủi cánh gà khan rụng mỗi giờ
Lắm bữa trơ ngồi như phải nợ
Nhưng kìa sếp Thoại vẫn đành lơ.

Hồng Vy
23-10-2019

ĐỪNG GHẸO GÀ MƠ

Ấy chớ! Thôi đừng ghẹo Mái Mơ
Hoa Nhân Ái giỏi có đâu khờ
Nhiều người chọc giỡn không hề sợ
Lắm bạn yêu chiều vẫn cứ ngơ
Cánh mượt lông mềm trau vạn phút
Môi xinh dáng đẹp giữ ngàn giờ
Lầu Mây rệu rạo cùng Lan đỡ
Bút quậy tưng bừng chẳng chịu lơ.

BXP 24.10.2019
Đỡ em gái một tí nhé!

buixuanphuong09
24-10-2019, 09:39 AM
VUI THƠ VNTH
Xếp xó thăm sếp Cả

Giời ơi bác Thoại vẫn mê gà
Sớm tối chờ ai mở cửa ra
ngóng cổ ngần ngừ rồi liếc mắt
Vườn sau bóng nắng cứ nhởn nha

Gà nhà đẹp cánh lông mà mượt
Bướm trắng mê hồn lượn thẩn tha
Trải thơ mà đường thôi hết ngọt
Buồn tình chấm hết ở đây là....

Thu giang vũ

CỨ NHƯ LÀ …
(Mượn vần thơ TGV viết thành ĐL)

Giang ơi Sếp Thoại thích sang Gà
Bởi muốn nhiều người hãy tỉnh ra
Cục tác vang trời tan vạn mộng
Kéc ke dậy đất gọi trăm nhà
Âm thầm góp sức tình êm dịu
Lặng lẽ khơi lòng nghĩa thiết tha
Nhiệt huyết dâng đầy tim bé bỏng
Dù ai chọc giỡn cứ như là …

Như là Thi Kính Quan Âm
Vượt lên chữ NHẪN lặng thầm nuôi con.

BXP 24.10.2019

buixuanphuong09
24-10-2019, 09:58 AM
Ơ KÌA

Các Huynh sao khéo rộn ràng
Để cho " thiên hạ " ngỡ ngàng làm duyên
Ơ hay, .... đất ngả trời nghiêng
Mà " thiên hạ " ngỡ lạc miền bồng lai

Gà mơ

VẪN CÙNG TỨ TRỤ

Đồng tâm một khối rõ ràng
Muôn phương tụ hội dịu dàng nét duyên
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Vẫn cùng Tứ Trụ xây miền tương lai.

BXP 24.10.2019

HỒNG THOẠI
24-10-2019, 01:03 PM
VUI THƠ VNTH
Đành Lơ

Thi Đàn xúm lại giễu nàng Mơ
Rõ tội nhìn cô hoảng đến khờ
Mắt giận Trương Hồng sao chẳng đỡ
Tâm hờn dạ lão cứ hoài ngơ
Làm lông ả xụi rơi từng thớ
Tủi cánh gà khan rụng mỗi giờ
Lắm bữa trơ ngồi như phải nợ
Nhưng kìa sếp Thoại vẫn đành lơ.

Hồng Vy
23-10-2019

ĐỪNG GHẸO GÀ MƠ

Ấy chớ! Thôi đừng ghẹo Mái Mơ
Hoa Nhân Ái giỏi có đâu khờ
Nhiều người chọc giỡn không hề sợ
Lắm bạn yêu chiều vẫn cứ ngơ
Cánh mượt lông mềm trau vạn phút
Môi xinh dáng đẹp giữ ngàn giờ
Lầu Mây rệu rạo cùng Lan đỡ
Bút quậy tưng bừng chẳng chịu lơ.

BXP 24.10.2019
Đỡ em gái một tí nhé!



GÀ MÁI MƠ

Ngẫm lại ai mà chẳng kết Mơ?
Trời dun dủi gặp trí đâm khờ
Lông vàng bóng bẩy xui hồn vỡ
Thịt béo ê hề nhủ gã ngơ
Rảnh ngắm nàng bươi càng rõ nhợ
Buồn xem ả dạo cũng qua giờ
Còn bao khoản lợi cho người vớ
Hữu ích trăm bề chả dại lơ!
HỒNG THOẠI 24.10.19

maimo
24-10-2019, 09:03 PM
Một ngày Gà mới vắng nhà
Hai Hồng xúm lại trêu Gà tả tơi
May sao.Huynh Phượng đỡ lời
Các Hồng trêu nữa .... Gà thời bay luôn .....

hồng vy
25-10-2019, 04:16 AM
Một ngày Gà mới vắng nhà
Hai Hồng xúm lại trêu Gà tả tơi
May sao.Huynh Phượng đỡ lời
Các Hồng trêu nữa .... Gà thời bay luôn .....


Phải Lơ

Ơ kìa ! sếp đã phải lòng Mơ
Mộng trỗi hằng đêm đến tưởng khờ
Khổ nỗi cô nào cho hắn bợ
Đau lần ả vẫn cúi đầu ngơ
Vì chê bụng lão như thùng phở
Bởi hãi lòng anh tựa múi giờ
Duỗi cánh tuyên rằng ta chẳng nợ
Thôi thì bạn hỡi cứ làm lơ.

Hồng Vy
24-10-2019

Lúc trước thì ghẹo....hôm nay lại đỡ cho cô Mơ nhé...

maimo
25-10-2019, 07:55 AM
Phải Lơ

Ơ kìa ! sếp đã phải lòng Mơ
Mộng trỗi hằng đêm đến tưởng khờ
Khổ nỗi cô nào cho hắn bợ
Đau lần ả vẫn cúi đầu ngơ
Vì chê bụng lão như thùng phở
Bởi hãi lòng anh tựa múi giờ
Duỗi cánh tuyên rằng ta chẳng nợ
Thôi thì bạn hỡi cứ làm lơ.

Hồng Vy
24-10-2019

Lúc trước thì ghẹo....hôm nay lại đỡ cho cô Mơ nhé...
THẾ CHỨ
Cảm tạ. Hồng Vi đã đỡ Mơ
Kệ ai tơ tưởng... mặc ai chờ
Vào ra ... chẳng có cô nào bợ
Rõ khổ ... thân còm mãi ngẩn ngơ
Hơ hơ hơ .... dọt lẹ HV ui

HỒNG THOẠI
25-10-2019, 11:33 AM
Phải Lơ

Ơ kìa ! sếp đã phải lòng Mơ
Mộng trỗi hằng đêm đến tưởng khờ
Khổ nỗi cô nào cho hắn bợ
Đau lần ả vẫn cúi đầu ngơ
Vì chê bụng lão như thùng phở
Bởi hãi lòng anh tựa múi giờ
Duỗi cánh tuyên rằng ta chẳng nợ
Thôi thì bạn hỡi cứ làm lơ.

Hồng Vy
24-10-2019

Lúc trước thì ghẹo....hôm nay lại đỡ cho cô Mơ nhé...


SỐNG ẢO
( Họa hoán vận )

Cô Hồng hễ thức lại ngồi mơ
Suốt bữa dòm y một kẻ khờ
Bận dõi mây trời cơm nước bỏ
Say nhìn đám sẻ việc nhà lơ
Tươi cười nhảy sóng không màng nợ
Rộn rã đùa trăng chẳng thiết giờ
Quá hãi ông chồng năn nỉ vợ
Xin đừng sống ảo miệt mài ngơ!
HỒNG THOẠI 25.10.19

hồng vy
26-10-2019, 10:00 AM
THẾ CHỨ
Cảm tạ. Hồng Vi đã đỡ Mơ
Kệ ai tơ tưởng... mặc ai chờ
Vào ra ... chẳng có cô nào bợ
Rõ khổ ... thân còm mãi ngẩn ngơ
Hơ hơ hơ .... dọt lẹ HV ui


Phải Lơ

Ơ kìa ! sếp đã phải lòng Mơ
Mộng trỗi hằng đêm đến tưởng khờ
Khổ nỗi cô nào cho hắn bợ
Đau lần ả vẫn cúi đầu ngơ
Vì chê bụng lão như thùng phở
Bởi hãi lòng anh tựa múi giờ
Duỗi cánh tuyên rằng ta chẳng nợ
Thôi thì bạn hỡi cứ làm lơ.

Hồng Vy
24-10-2019

SỐNG ẢO
( Họa hoán vận )

Cô Hồng hễ thức lại ngồi mơ
Suốt bữa dòm y một kẻ khờ
Bận dõi mây trời cơm nước bỏ
Say nhìn đám sẻ việc nhà lơ
Tươi cười nhảy sóng không màng nợ
Rộn rã đùa trăng chẳng thiết giờ
Quá hãi ông chồng năn nỉ vợ
Xin đừng sống ảo miệt mài ngơ!
HỒNG THOẠI 25.10.19




Thất Tình

Xót lão cưa hoài chẳng được Mơ
Sầu đem gán nữ đặng vơi khờ
Cơm ngày bỏ dụng thân dường vỡ
Rượu bữa vơ nhồi sắc tưởng ngơ
Cả tóc nhìn quanh đầu lệch cỡ
Toàn đêm ngủ muộn giấc sai giờ
Tiêu điều mộng rã đau thành sớ
Cũng bởi cô gà cứ lặng lơ.


Hồng Vy
25-10-2019

maimo
26-10-2019, 06:00 PM
SỐNG ẢO
( Họa hoán vận )

Cô Hồng hễ thức lại ngồi mơ
Suốt bữa dòm y một kẻ khờ
Bận dõi mây trời cơm nước bỏ
Say nhìn đám sẻ việc nhà lơ
Tươi cười nhảy sóng không màng nợ
Rộn rã đùa trăng chẳng thiết giờ
Quá hãi ông chồng năn nỉ vợ
Xin đừng sống ảo miệt mài ngơ!
HỒNG THOẠI 25.10.19

Thất Tình

Xót lão cưa hoài chẳng được Mơ
Sầu đem gán nữ đặng vơi khờ
Cơm ngày bỏ dụng thân dường vỡ
Rượu bữa vơ nhồi sắc tưởng ngơ
Cả tóc nhìn quanh đầu lệch cỡ
Toàn đêm ngủ muộn giấc sai giờ
Tiêu điều mộng rã đau thành sớ
Cũng bởi cô gà cứ lặng lơ.


Hồng Vy
25-10-2019

SỐNG VUI

Sống ảo mà vui cứ mộng mơ
Ghẹo nhau nào dễ mấy ai khờ
Cho đi những tiếng cười rạng rỡ
Nhận lại hơn nhiều... chớ ngẩn ngơ

MM

buixuanphuong09
26-10-2019, 07:53 PM
Một ngày Gà mới vắng nhà
Hai Hồng xúm lại trêu Gà tả tơi
May sao.Huynh Phượng đỡ lời
Các Hồng trêu nữa .... Gà thời bay luôn .....
Gà Mơ

Tiếp vần muội Gà

Gà bay huynh sẽ rất buồn
Lấy ai chăm sóc mảnh vườn hoa xinh
Nơi đây nặng nghĩa sâu tình
Câu đùa ý giỡn vui mình khoái ta

Vy càng trêu mạnh cô Gà
Chuyện nhà Táo cũ mang ra mà dùng
Giữ riêng kỷ niệm thì “ung”
Đem làm kinh nghiệm … thịnh hưng diễn đàn.

BXP 25.10.2019

buixuanphuong09
26-10-2019, 07:54 PM
https://i.pinimg.com/564x/cc/06/8d/cc068dd04ecdc179cf026fe3743715a2.jpg

Sáng sớm mang hoa đến tặng Gà
Để nghe nàng cục tác cục ta
Tung tăng Gà đi làm từ thiện
Đâu cần gà trống ở chung nhà! KKKKK

Chúc chị luôn vui, buổi sáng an lành

Thy Lan
TIẾNG GÀ

Cục tác nghe vang tiếng muội Gà
Đang làm thiện nguyện diễn đàn ta
Dù muôn trắc trở không quan ngại
Đem đoá hoa thương tặng vạn nhà

BXP 25.10.2019

maimo
26-10-2019, 09:55 PM
Một ngày Gà mới vắng nhà
Hai Hồng xúm lại trêu Gà tả tơi
May sao.Huynh Phượng đỡ lời
Các Hồng trêu nữa .... Gà thời bay luôn .....
Gà Mơ

Tiếp vần muội Gà

Gà bay huynh sẽ rất buồn
Lấy ai chăm sóc mảnh vườn hoa xinh
Nơi đây nặng nghĩa sâu tình
Câu đùa ý giỡn vui mình khoái ta

Vy càng trêu mạnh cô Gà
Chuyện nhà Táo cũ mang ra mà dùng
Giữ riêng kỷ niệm thì “ung”
Đem làm kinh nghiệm … thịnh hưng diễn đàn.

BXP 25.10.2019
TIEP HUYNH

Nghiệp dĩ vốn đã đa mang
Tù và hàng tổng. vác càng thấy vui
Trẻ thơ rộn rã tiếng cười
Niềm vui thương tặng bao người neo đơn
Vườn thơ Thi Hữu thêm thơm
Nhà Táo mãi mãi ngát hương ...... Huynh à
MM

buixuanphuong09
27-10-2019, 08:58 AM
Một ngày Gà mới vắng nhà
Hai Hồng xúm lại trêu Gà tả tơi
May sao.Huynh Phượng đỡ lời
Các Hồng trêu nữa .... Gà thời bay luôn .....
Gà Mơ

Tiếp vần muội Gà

Gà bay huynh sẽ rất buồn
Lấy ai chăm sóc mảnh vườn hoa xinh
Nơi đây nặng nghĩa sâu tình
Câu đùa ý giỡn vui mình khoái ta

Vy càng trêu mạnh cô Gà
Chuyện nhà Táo cũ mang ra mà dùng
Giữ riêng kỷ niệm thì “ung”
Đem làm kinh nghiệm … thịnh hưng diễn đàn.

BXP 25.10.2019

TIEP HUYNH

Nghiệp dĩ vốn đã đa mang
Tù và hàng tổng. vác càng thấy vui
Trẻ thơ rộn rã tiếng cười
Niềm vui thương tặng bao người neo đơn
Vườn thơ Thi Hữu thêm thơm
Nhà Táo mãi mãi ngát hương ...... Huynh à
MM

Tiếp vần muội Gà

Nâng đàn dạo khúc tình ca
Lầu Mây chim hót chan hoà nắng vui
Nhịp cầu thơ đã bắc rồi
Thi Đường Lục bát hoạ chơi đôi vần.

BXP 27.10.2019

buixuanphuong09
27-10-2019, 09:00 AM
SỐNG VUI

Sống ảo mà vui cứ mộng mơ
Ghẹo nhau nào dễ mấy ai khờ
Cho đi những tiếng cười rạng rỡ
Nhận lại hơn nhiều... chớ ngẩn ngơ

MM

ĐÂU DỄ NGƠ

Đất đậu chim lành ta cứ mơ
Dù ai chẳng thích bảo mình khờ
Tâm bền chí vững không lui sụt
Thân ái nhân hoà đâu dễ ngơ.

BXP 27.10.2019

Huy Thanh
29-10-2019, 08:24 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-_-_8D4W7AjaT6QH5qWU1IuK_nwBkGEB0nrBSMxqNFWtwoknTbA&s

ONG MẬT

Vờn hoa ong mật râu sờ
Nụ đang hé nở nhìn ngơ ngác đời
Nỗi lòng ủ mộng sao vơi
Hoàng hôn lưu luyến khung trời thoảng hương…
Huy Thanh

maimo
30-10-2019, 10:31 AM
Huuu
Máy lớn Gà Mơ lại hỏng rồi
Cứ bấm điện thoại ... chắc mù thôi .....

buixuanphuong09
01-11-2019, 10:50 AM
Huuu
Máy lớn Gà Mơ lại hỏng rồi
Cứ bấm điện thoại ... chắc mù thôi .....

HA A A…

Thương em máy hỏng mất rồi
Cứ dùng Mét Sét mắt thời mờ thêm
Đêm Thu một giắc êm đềm
Ngày mai chữa máy thoả niềm vui thơ

Tung hoành cho biết Gà Mơ!!! Hì hì hì

BXP 01.11.2019
Vui với muội một tí!

buixuanphuong09
03-11-2019, 09:00 AM
VUI THƠ VNTH
ĐỒNG CẢM

Dù sao bạn cứ thỏa thuê chờ
Cuộc sống thêm hồng bởi mãi mơ
Giữ vẹn niềm yêu bền bỉ nhớ
Gìn tươi sự mến chỉn chu thờ
Cho ngàn khắc khoải bồi duyên nợ
Để những âu sầu gợi tứ thơ
Dẫu bị trăm lần đôi mắt đỏ
Vì thương chấp nhận hổng lo mờ!

HỒNG THOẠI 02.11.19

Chờ Mơ

Lão Thoại vì mê phải cứ chờ
Cơm ngày chẳng đụng mãi rình Mơ
Đàn thi xướng họa muôn lần nhỡ
Liễu yếm hòa giao vạn buổi thờ
Dẫu tóc râu dài trông tưởng nhợ
hay lòng mộng đẫy tỏa dường thơ
Đời đâu ngại gió nhồi thân vỡ
Vẫn đợi nhà cô kể tối mờ.

Hồng Vy
02-11-2019

MÁI MƠ

Vy ơi chớ trách Sếp ta chờ
Việc thiện đang cần có Mái Mơ
Dạ Đức tâm Thương hằng rạng rỡ
Hoa Nhân nụ Ái chẳng lu mờ
Êm đềm tháng rộng trao tình nghĩa
Lặng lẽ ngày dài trải ý thơ
Cộng tác Thy Lan làm sự vụ
Nhiều ban ít nhận đáng tôn thờ.

BXP 03.11.2019

thugiangvu
22-11-2019, 05:02 AM
Chị em Giả vờ đấy sếp Cả ơi

Đổ thừa cái máy hỏng rồi
Chị tôi giả bộ kêu trời ai nghe
Sếp cả biết ý đó nha
Tha cho một bận í e giả vờ

Thơ chị luôn có một bồ
Cho em theo vác bơ phờ mệt luôn
Vừa thở vừa bắt chuồn chuồn
Con tim cứ đập muốn chuồn đi thôi..


Thu giang vũ

Thăm chị thương chị nhiều.
em thăm chị Thy Lan nữa nhé.

maimo
22-11-2019, 08:59 AM
Chị em Giả vờ đấy sếp Cả ơi

Đổ thừa cái máy hỏng rồi
Chị tôi giả bộ kêu trời ai nghe
Sếp cả biết ý đó nha
Tha cho một bận í e giả vờ

Thơ chị luôn có một bồ
Cho em theo vác bơ phờ mệt luôn
Vừa thở vừa bắt chuồn chuồn
Con tim cứ đập muốn chuồn đi thôi..


Thu giang vũ

Thăm chị thương chị nhiều.
em thăm chị Thy Lan nữa nhé.

Chùi ui , máy hỏng thiệt mà
Nay vừa sửa được mừng wa là mừng
Em tui láu táu quá chừng
Sang thăm Gà nhé... chớ đừng vặt lông

Chị Gà

thugiangvu
24-11-2019, 07:17 AM
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61W-H9s1RYL._SY606_.jpg
Hồng hồng như cánh hoa tươi
Thương bàn tay chị một thời chăm hoa
Tình thuơng thấm đậm muôn nhà
Hương thơm ấp ủ đậm đà ươm thơ.
Thi hữu em gái vẫn chờ

Thu giang vũ

buixuanphuong09
30-12-2019, 06:52 AM
SẦU ĐÔNG

Trời cuối đông, mưa buồn giăng khắp lối
Ngõ vắng rồi ...đâu còn bóng thân quen
Cánh én xưa, có mang mùa Xuân tới..!
Ngăn dùm ta cơn giá lạnh trong tim !

Maimo

BỒI HỒI KỶ NIỆM

Đường rộn rã nắng Xuân hồng trải lối
Dẫn ta về những gốc cội cây quen
Cụm hoa tươi như vẫn chờ ai tới
Chuyện ngày nào còn nóng hổi con tim.

BXP 30.12.2019

maimo
31-12-2019, 06:03 PM
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/546061_261929087242993_189042609_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=EnlQ9w9cCQYAQkaVUlsyE0bAmKWjU6NkAF7N_uZyW6 VV59oy1QL49CzYg&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=5c5c0968c9f8ab1632904d7470864109&oe=5E6FF00C

maimo
03-01-2020, 01:34 PM
XUÂN ...!

Mùa Xuân đúng hẹn lại trở về
Với tình, với nghĩa với đam mê
Với bao nhiêu thứ vui tươi nhất
Chỉ thiếu người thương .... đã chẳng về ...!
MM

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10418950_990351177646539_504206475054387466_n.jpg? _nc_cat=103&_nc_ohc=Y3CaslO94SUAQnCZKP3HKP5OOX5X2MxX8uIN9yhh81 mH1xD3fnKlvd2XA&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=f04b349f634a448629d708605ddf7e52&oe=5EAB69E3

hồng vy
11-02-2020, 10:53 PM
http://bestanimations.com/Holidays/Birthday/flowers/HAPPY-BIRTHDAY-FLOWERS-GIF.gif

Chúc Mừng

Nhân ngày hỉ nhật chúc mừng cô
Sắc mãi dường tiên đẹp ửng hồ
Để lão Trương Hồng khuôn mặt ngố
Cho phường lữ khách dải mồm khô
Phần may bạc đến chôn tràn chỗ
Bữa mắn tình dâng phủ ngập bồ
Khắp nẻo thi đàn ai cũng mộ
Huy hoàng vạn thuở nét ngà phô.

Hồng Vy
12-02-2020

thugiangvu
15-02-2020, 12:19 AM
https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10418950_990351177646539_504206475054387466_n.jpg? _nc_cat=103&_nc_ohc=Y3CaslO94SUAQnCZKP3HKP5OOX5X2MxX8uIN9yhh81 mH1xD3fnKlvd2XA&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=f04b349f634a448629d708605ddf7e52&oe=5EAB69E3
Chú chim nhỏ xinh xinh chúc chị
Nhiều niềm vui hơn cả núi non
Như vườn hoa đẹp qua rèm
Dồi dào sức khoẻ thơm thêm tuổi đời .

Thu giang vũ

maimo
20-02-2020, 02:45 PM
CÁM ƠN

Cam ơn nhị vị cô nương
Vườn Mơ thăm Chúc thân thương đậm đà
Vòng tay Thi Hữu nở hoa
Chim Chiều nhẹ cánh bay xa Thiên đường

Tỷ Gà

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10418950_990351177646539_504206475054387466_n.jpg? _nc_cat=103&_nc_ohc=Y3CaslO94SUAQnCZKP3HKP5OOX5X2MxX8uIN9yhh81 mH1xD3fnKlvd2XA&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=f04b349f634a448629d708605ddf7e52&oe=5EAB69E3

maimo
20-02-2020, 03:37 PM
CHÚT TÌNH SẦU

Hoa dại muôn đời hoa vẫn trôi
Nhẹ nhàng theo dòng nước buông xuôi
Chút tình sầu, mong manh theo gió
Lòng hồ em thổn thức khôn nguôi
Ta tìm nhau theo bóng mây rong ruổi
Mặt hồ im lặng, lá thu rơi

Maimo 2007

https://images.foody.vn/res/g13/125771/prof/s576x330/foody-mobile-gguy-jpg-924-635621827226115794.jpg

maimo
22-02-2020, 09:31 AM
SỐNG AN LẠC

Sống An Lạc là sống đời Hạnh phúc
Tự tạo cho mình có những niềm vui
Không phiền não, không ảo vọng xa xôi
Sống hiện tại không ai giành giựt được
Chẳng hơn thua, trước sau, sau trước
Nghe, thấy nhìn ... không thêm bớt ... vô tư
An nhiên tự tại đưa ta tới bến bờ
Sống an lạc là sống đời Hạnh Phúc

Maimo

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTn8_RXAceh6DkzSwxBn8D-cMYKT3nMD34AA06v6yzKo1fljtQ2

maimo
22-02-2020, 09:49 AM
BỐN MÙA

Hương tình Nhân ái luôn rộng mở
LỮKHÁCH, đường xa chớ ngại ngần
Mái ấm nơi nối tính thân ái
Bốn mùa,là cả BỐN MÙA XUÂN
Mai Mo

https://vn-test-11.slatic.net/p/73beae4d7a83c91edc5df6727dfbf042.jpg_400x400q80.jp g_.webp

maimo
23-02-2020, 12:03 PM
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/85214985_3410350032313296_8611053474475409408_o.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qfgtv5n2HfsAX9fOuZq&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&_nc_tp=7&oh=724492dee1599eeeb92a7e32b7b1994a&oe=5EB800D2

HOA HÔNG

Thoang thoảng dịu dàng gió đưa hương
Chúm chím môi hồng thật dễ thương
Quân tử nâng niu xin gượng nhẹ
Gai nhọn đâm tay chớ xem thường

KC

maimo
24-02-2020, 11:19 AM
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/75534310_3157508807597421_6215898114990014464_o.jp g?_nc_cat=106&_nc_sid=110474&_nc_ohc=QQFxlznOdfUAX9A597z&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&_nc_tp=7&oh=872f4626400bb2e3b605ed3e653a64aa&oe=5EEFB939

maimo
24-02-2020, 05:34 PM
LÁ VÀNG ƠI ..

Tôi nghe như
Chiếc lá vàng
của mùa thu năm ấy
Đã ngủ quên
Khi vành khuyên thức dậy
Cùng hát vui
Để làm đẹp trời thu
Ngọn trúc đào
Năm ấy, xuân xưa
...Đi mãi mãi
Chưa tới miền hoàn hảo
Hồ trên núi...
Có bao giờ giông bão
...Là vàng ơi ...
Tôi đang tỉnh ...hay mơ ...!

MM .... nhớ về một kỉ niệm
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10384098_885073818174276_5449566510192319559_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_sid=2c4854&_nc_ohc=yaJboZwC07AAX-E33YT&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=2a501f16a0fcf0a7f5c54e7fe77282a2&oe=5EC31D1B

maimo
26-02-2020, 08:19 PM
https://yeutronghoa.com/asset/upload/image/small/hat-giong-sen-cung-dinh-1.jpg?v=2019

HOA NHÂN ÁI

Đây mái nhà chung,
Vòng tay THI HỮU
Luôn nở hoa nhân ái
Với tha nhân
Nối vòng tay
Cùng các bạn xa gần
Để chia sẻ
Những mảnh đời bất hạnh
Để bớt đi
Những à ơi trong giá lạnh
Mái đầu xanh …
Không nhuốm bụi phong trần
Để củng nhau
Tìm lại những mùa Xuân
Đã trôi mất
Theo dòng đời khốn khó
Vườn Nhân ái
Hoa tình thương rộ nở
Luôn đón chờ
Sẻ chia của bằng hữu gấn xa

Maimơ

maimo
28-02-2020, 01:11 PM
HOA TỪ ÁI



Lạy CHÚA nhân lành hãy đoái thương
Gánh nặng con xin CHÚA cất dùm
Đêm nay , cúi mặt vào nhà CHÚA
Thân gầy với một gánh đau thương

Con cúi mặt không dám nhìn lên CHÚA
Như thủa nào mới cất gánh lên vai
Đây gánh YÊU THƯƠNG chính con đãvan nài
Xin cho gánh , chứ CHÚA nào bắt ép
CHÚA biết đau thương nên ban nước phép
Vừa gánh đi , con vừa tưới lên HOA
Ngót hai năm , HOA nở đẹp hiền hoà
Lúc nghỉ ngơi con vẫn kêu cùng CHÚA
Con gánh YÊU THƯƠNG với niềm tin muôn thủa
,,,CHÚA biết rồi ,,,con vẫn nói ra đây

Lạy CHÚA hiển linh, chắc có đêm này
Rồi giã biệt , ,, con không vào nhà CHÚA !!!
HOA TỪ ÁI , sẽ thắm tươi muôn thủa,,,
Cho NỤ CƯỜI RẤT LẠ được THĂNG HOA ,,,
Maimơ - Z Đ

buixuanphuong09
28-02-2020, 04:55 PM
Phải Ca

Bao giờ mới gọi là già
Chiêu chồng chửa được nào ca thán gì?
Chỉ mang một mối tình si
Cho nên buồn mãi bao kỳ phủ vây...

Hồng Vy

CÒN XUÂN

Ngoại trăm mới gọi là già
Tám hai như bác vẫn là còn Xuân
Thơ vui bút thảo đôi vần
Vào trang Lục Bát chia phần với Vy.

BXP 27.02.2020

MÃI XUÂN

Thanh Niên nhiều tuổi không già
Dẫu bao mãi mãi vân là còn xuân
Vườn thơ Thi Hữu thả vần
Tóc pha sương cũng còn xuân với đời

Gà mơ

CHƯA GIÀ

Chín năm Thi Hữu chưa già
Huên Viên Các vẫn chan hoà tình Xuân
Câu thơ có lúc kẹt vần
Sức này vẫn vững trụ thân hiến đời.

BXP 28.02.2020

Hà Nguyên Ngọc
01-03-2020, 09:45 PM
Phải Ca

Bao giờ mới gọi là già
Chiêu chồng chửa được nào ca thán gì?
Chỉ mang một mối tình si
Cho nên buồn mãi bao kỳ phủ vây...

Hồng Vy

CÒN XUÂN

Ngoại trăm mới gọi là già
Tám hai như bác vẫn là còn Xuân
Thơ vui bút thảo đôi vần
Vào trang Lục Bát chia phần với Vy.

BXP 27.02.2020

MÃI XUÂN

Thanh Niên nhiều tuổi không già
Dẫu bao mãi mãi vân là còn xuân
Vườn thơ Thi Hữu thả vần
Tóc pha sương cũng còn xuân với đời

Gà mơ

CHƯA GIÀ

Chín năm Thi Hữu chưa già
Huê Viên Các vẫn chan hoà tình Xuân
Câu thơ có lúc kẹt vần
Sức này vẫn vững trụ thân hiến đời.

BXP 28.02.2020

CHẲNG GIÀ

"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?"
Em đây vẫn cứ mặn mà sắc xuân
Hồn thơ em cứ thả vần
Vườn Thi Hữu chả ngại ngần điều chi

HNN

hồng vy
01-03-2020, 09:52 PM
CHẲNG GIÀ

"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?"
Em đây vẫn cứ mặn mà sắc xuân
Hồn thơ em cứ thả vần
Vườn Thi Hữu chả ngại ngần điều chi

HNN


Vì Thơ

Vì thơ Hà Nguyễn chẳng già
Văn tràn sức sống như là hương xuân
Lời tuôn tứ mãi tươi vần
Khiến bao độc giả bần thần tứ chi.....

Hồng Vy

hồng vy
11-03-2020, 12:17 AM
https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17202765_1601825383165779_7653200055653041488_n.jp g?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=aK-Mgl240f4AX8c_l8i&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=63e75911587a57787e964872403c0410&oe=5EA7440D


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
ĐHVC - TT HỒNG THOẠI 10.3

https://camnang24h.net/wp-content/uploads/2018/03/banh-tien-chuc-mung-sinh-nhat.jpg

Kính chúc Sếp Cả sinh nhật vui vẻ, gia đình hạnh phúc,
hồn thơ lai láng Trong cuộc sống thật nhiều sức khoẻ và may mắn!
Chúc tình thi hữu luôn gắn bó!

Ban TTXH - VNTH



Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020

maimo
11-03-2020, 02:01 PM
Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020

AI BIỂU

Mơ mái cùng Vy tặng cả Hồng
Của ít, lòng nhiều chẳng uổng công
Hạo ta thấy thế thèm nhỏ rãi
Ai biểu ... tháng ba chẳng tặng hồng

Gà mơ

hồng vy
12-03-2020, 10:38 AM
AI BIỂU

Mơ mái cùng Vy tặng cả Hồng
Của ít, lòng nhiều chẳng uổng công
Hạo ta thấy thế thèm nhỏ rãi
Ai biểu ... tháng ba chẳng tặng hồng

Gà mơ




Được Cưng


Chỉ mỗi mình cô tặng sếp Hồng
Phen này ắt sẽ được nhiều công
Hồng yêu Hạo quí trao lời ngỏ
Ước được cùng Mơ trải liễn nồng

Hồng Vy

hồng vy
05-04-2020, 01:03 PM
https://i.postimg.cc/VLFDFRQJ/Dung-lo-2233.jpg



Nổi Tiếng

Nét của cô Gà rõ đẹp ghê
Đàn thi tráng sĩ nguyện đem về
Danh lừng sắc ngọc muôn người kể
Giọng tỏa âm đàn khối lão mê
Gã Hạo ngày ra cầu thỏa bế
Hồng râu bữa đến mộng nương kề
Bao phường lãng tử đều tuyên thệ
Quyết sẽ theo nàng chẳng sợ quê.

Hồng Vy
05-04-2020

hoanggiao
13-04-2020, 09:16 AM
Kính Gởi Tỷ

Lâu rồi mới gặp tỷ Hoàng Giao
Mượn chữ Hồng em kính cẩn chào
Chúc chị văn hành thi trĩu ảo
Mong người lộc đến hỉ tràn ao
Vầy ơn mãi được đời ân báo
Trải đức hoài nghe điệu nghĩa trào
Ngõ thắm gia hòa cơm ngọt thảo
Duyên phần phúc tỏa rạng dường sao.

Hồng Vy
12-04-2020




VUI NHÉ, HOÀNG GIAO

Vui mừng nay hội ngộ Hoang Giao
Muội trốn nơi mô chẳng kịp chào
Hò hẹn cùng ai nơi chốn ảo
Thi Đàn lệ chảy đến tràn ao
Heeeeeeeeeeeee

Tỷ Gà

http://vnthihuu.net/image.php?u=60789&dateline=1543592258

TRỞ LẠI THI ĐƯỜNG

Trở lại thi đường nghĩa cử giao
Tình trong trẻo lắm bốn phương chào
Vì huynh tấc dạ chênh chao biển
Nên muội thơ tình sóng sánh ao
Thủa trước bao lần con mắt dõi
Ngày sau những buổi trái tim trào
Đâu ngờ cũng có niềm vui thật
Hạnh phúc tuôn tràn tuyệt thế sao

Hoàng Giao
13/4/2020

maimo
20-04-2020, 08:03 AM
Quỳnh Hương thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang ngơ ngẩn bên đời
Hoa tỏa hương trong đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
Dh - M2

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94005322_3598187913529506_4593607835358593024_o.jp g?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=I8E_Hww3ZRcAX_JvZwH&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=34eac136443f45f1d5d0c7b5e0b89243&oe=5EC15779


https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94017400_3599194283428869_8615966517630074880_o.jp g?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tddmfk7OjRMAX-HnK2P&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=bf9e7c22e44080ecc53ec89dfc4329a0&oe=5EC36EBE


"Thương ơi một đoá nguyên trinh
Hương khuya ngất ngát...bình minh giã từ "

maimo
21-04-2020, 04:21 PM
BIỂN CẦN GIỜ

Biển CẦN GIỜ lộng gió
Dấu chân nào đi qua
Mươi ngày thôi cũng đủ
Biển động muôn trùng xa
Maimo

Một chiều thăm bãi biển Cần Giờ - 6 - 2008

https://static2.yan.vn/YanNews/2167221/201709/20170928-045152-2_600x449.jpg

maimo
25-04-2020, 09:00 AM
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13043412_1284866804861640_2634026610878089009_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ZwEYpNQ0y8EAX-WtdWJ&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=8521cdd4734347ae5b6b717f3cd3870b&oe=5EC83119

maimo
26-04-2020, 12:12 PM
https://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/69331421_737158930078398_7050568723421200384_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=e4C7cK7IEY8AX92ULak&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&_nc_tp=7&oh=c0456ff9db39a6bbd5b68998abdd051f&oe=5ECAC1C1

maimo
28-04-2020, 06:10 PM
CHUYỆN MỘT CÔ BÉ

Chuyện bắt đầu từ một cô bé
Tóc ngang vai đã vội bỏ ghế trường
Xa bạn bè với bao nỗi tiếc thương
Cơm áo gạo bắt đầu trên vai nhỏ
Em say sưa với cuộc đời gian khổ
Vẫn yêu đời bằng tất cả trái tim
Mặc dù em không có tuổi thần tiên
Nhưng đã thắp ước mơ bằng đôi cánh
....Tuổi mười sáu mộng mơ ...
Mọi người vẫn nhìn em
.......một cô bé ngây thơ
"GỚM.... con bé mười ba sao khéo thế "
Ôi ... chao đảo tâm hồn
...hai thế hệ
Bến bờ nào cho em tạm dừng châh
Bụi thời gian
....cứ thế....cứ thế dần
Em rong ruổi đi tìm đâu Hạnh phúc
Góc biển, chân trời
....ôi huyễn mộng
Em trở về với một lối đi riêng
Gót sen hồng bước những bước thần tiên
Để bay bổng những ước mơ thần thánh
M2
Thương tặng Diệu Quỳnh

maimo
30-05-2020, 09:13 AM
DẠ QUỲNH

Bạn tâm hồn thảo mộc
Yêu cỏ cây núi rừng
Ta một vầng trăng lạnh
Yêu cả Thu với Đông
Có lần hoá thành chim
Yêu lá vàng ngủ quên
Yêu hồ Thu trên núi
Yêu khách thuyền trên sông
Thương con sào đứng đợi
Thầm mơ ngọn lửa hồng
Xin trả lại người ,
....đoá QUỲNH HƯƠNG thầm nở
Xin trả lại đời ,
... những tình khúc Liêu Trai
Như vậy thôi ,
.... cũng đã là tất cả
Người thương ơi
..... nuối tiếc hoài khôn nguôi ,

MAI MO

thugiangvu
30-05-2020, 10:56 PM
thương mãi

Giữ lại đi , ôm hoài kỷ niệm
Trăng vẫn còn lấp lánh ánh sáng đêm
Ghì lại đi kẻo mất niềm tin
Một thuở vàng son của thời thơ ấu
Mái ấm gia đình ...
thương lắm chị ơi ....

Thu giang vũ

maimo
02-06-2020, 12:30 PM
MẤY ĐỘ THU VÀNG

Nước xuôi dòng lặng lẽ
Chờ mấy độ thu vàng
Tri âm nào mấy kẻ....!
Đành ngậm mầu nhớ thương ...!
Nước không mang sầu nặng
Mưa hát lời tình si
Rêu xanh dầu phủ kín
Hồn đá vọng xuân thì ...!

Maimo
Lâu nay chẳng có thơ mới, .... đăng lại bài cũ vậy ....

thylan
02-06-2020, 03:11 PM
MẤY ĐỘ THU VÀNG

Nước xuôi dòng lặng lẽ
Chờ mấy độ thu vàng
Tri âm nào mấy kẻ....!
Đành ngậm mầu nhớ thương ...!
Nước không mang sầu nặng
Mưa hát lời tình si
Rêu xanh dầu phủ kín
Hồn đá vọng xuân thì ...!

Maimo
Lâu nay chẳng có thơ mới, .... đăng lại bài cũ vậy ....

Thương tặng chị iu nhạc phẩm MẤY ĐỘ THU VỀ - ST: Minh Kỳ , Hoài Linh
Tiếng hát Lê Uyên

aJy3dE3M4rM

maimo
17-07-2020, 03:51 PM
TỰ BẠCH

Tôi không là thi sĩ
Cũng chẳng phải nhà thơ
Chỉ trang trải lòng mình
Những lúc thấy bơ vơ
Và viết lên
...Những giây phút mong chờ
Những rung cảm
Khi con tim nhức nhối
Những khi yêu
Khiến lòng ta bối rối
Những khi buồn...!
Vì người chẳng hiểu ta
Những sẻ chia
Của bằng hữu gần xa
......Và ......
Những sứ mạng
Ta tự mình gánh nhận
Maimo

... đăng lại bài cũ vậy ...

maimo
17-07-2020, 04:05 PM
VÔ ĐỀ

Em không hẹn, chắc là em không đến
Tôi một mình ngồi uống hết hai ly
Rồi một mình, tôi đứng dậy bỏ đi
Theo đường vắng về nhà ngủ sớm
... Em không hẹn, nên em không hề đến
Tôi cũng buồn ... nhưng chẳng trách chi em

DH

..... xưa... xưa quá rồi người ơi .......

maimo
21-07-2020, 11:22 PM
KHÚC TÌNH SẦU
(Họa thơ VT)

Chiều sắp tắt, ta cần cơn nắng hạ
Để thành mưa thấm mát tâm hồn ai
Trời cuối thu, ta hong đời băng giá
Người rong tình theo biển cả ra khơi
Ánh lửa yêu thương, ánh lửa ngậm ngùi
Ta từng bước lần dấu chân sỏi đá
Ta không sợ bởi những con sóng lạ
Ta không mê bởi men rượu nồng cay
Ta không mềm hay quằn quại như mây
Tuy vất vả, đóa Vô Thường ta cùng hát

Maimo

maimo
20-08-2020, 03:54 PM
BÌNH THƯỜNG
Mong sao mình mãi bình thường
Để còn đi tiếp CON ĐƯỜNG mơ xanh
Mùi hương lan tỏa thơm lành
Và hoa thắm nụ trên cành an nhiên
Huong Que


AN NHIÊN
Cứ bình yên em nhé
Những bước chân vô thường
Cỏ hoa quanh ta đó
Bốn mùa, luôn ngát hương
MM

buixuanphuong09
20-09-2020, 11:26 AM
ƯỚC HẸN

Võ thuật oai hùng cứu Nguyệt Nga
Vân Tiên ước hẹn nắm tay ngà
Công thành sẽ đến cau trầu lễ
Ngỡ mất anh rồi mắt lệ sa…

Huy Thanh

HẰNG _ CUỘI

Duyên bền chú Cuội với Hằng Nga
Nguyệt Điện lung linh ánh sáng ngà
Cõi thế bao người trao ước vọng
Muôn đời chẳng nhạt dáng kiêu sa.

BXP 16.09.2020

NHỚ

Chưa rằm đã nhớ Cuội, Hằng Nga
Nhớ lại năm xưa dưới nguyệt ngà
Nhớ bánh Trung Thu, đèn cá chép
... Bây chừ, nhớ lại giọt châu sa

Maimo
@ Mạn phép em gái sửa vài chữ cho đúng luật nhé!

NGẮM TRANH

U hoài một bức lưỡng nga nga
Cháy bỏng hình ai nét ngọc ngà
Khắc khoải đêm Thu sầu lỡ dở
Ngăn lòng thổn thức lệ đầm sa!

BXP 20.09.2020

maimo
20-09-2020, 07:34 PM
ƯỚC HẸN

Võ thuật oai hùng cứu Nguyệt Nga
Vân Tiên ước hẹn nắm tay ngà
Công thành sẽ đến cau trầu lễ
Ngỡ mất anh rồi mắt lệ sa…

Huy Thanh

HẰNG _ CUỘI

Duyên bền chú Cuội với Hằng Nga
Nguyệt Điện lung linh ánh sáng ngà
Cõi thế bao người trao ước vọng
Muôn đời chẳng nhạt dáng kiêu sa.

BXP 16.09.2020

NHỚ

Chưa rằm đã nhớ Cuội, Hằng Nga
Nhớ lại năm xưa dưới nguyệt ngà
Nhớ bánh Trung Thu, đèn cá chép
... Bây chừ, nhớ lại giọt châu sa

Maimo
@ Mạn phép em gái sửa vài chữ cho đúng luật nhé!

NGẮM TRANH

U hoài một bức lưỡng nga nga
Cháy bỏng hình ai nét ngọc ngà
Khắc khoải đêm Thu sầu lỡ dở
Ngăn lòng thổn thức lệ đầm sa!

BXP 20.09.2020

Dạ, em cam ơn Huynh nhiều ạ, nếu câu nào sai H cứ sửa cho em học nhé

Gà mơ

maimo
06-10-2020, 02:41 PM
VÔ VI

Sớm mai thức dậy
Ngắm lá. Ngắm hoa
Nụ cười Giác Ngộ
Hạnh phúc quanh ta

M2

maimo
03-11-2020, 09:28 PM
HẠNH PHÚC

Sáng nay, trời đẹp mưa bay nhẹ
Nâng chén trà thiền đón nắng mai
Một ngày ta sống trong tỉnh thức
Hoa lá reo vui hạnh phúc đầy

MM

hồng vy
04-11-2020, 01:34 AM
HẠNH PHÚC

Sáng nay, trời đẹp mưa bay nhẹ
Nâng chén trà thiền đón nắng mai
Một ngày ta sống trong tỉnh thức
Hoa lá reo vui hạnh phúc đầy

MM


Mừng cô sáng dậy hồn lâng nhẹ
Thỏa ngụm hương trà giữa ánh mai
Vẹn hưởng hằng trăm niềm hạnh phúc
Ngày muôn nỗi sướng mãi dâng đầy.

HV

maimo
04-11-2020, 03:19 PM
Mừng cô sáng dậy hồn lâng nhẹ
Thỏa ngụm hương trà giữa ánh mai
Vẹn hưởng hằng trăm niềm hạnh phúc
Ngày muôn nỗi sướng mãi dâng đầy.

HV

QUY LUẬT

Đã là quy luật, nên xem nhẹ
Bệnh, lão hợp tan, chuyện nắng mai
"An nhiên, tự tại" trong "tỉnh thức"
Tiếp nối tử, sinh.....Hạnh Phúc đầy
MM

hồng vy
13-11-2020, 12:34 AM
https://img.lovepik.com/free_png/32/29/72/62258PICd6I6ka6te8j52_PIC2018.png_860.png

Giỏi

Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.

Hồng Vy
12-11-2020

maimo
23-12-2020, 06:35 PM
HẬN NAM QUAN , Một bài Học Thuộc Lòng được trích dẫn từ vở kịch thơ - Hận Nam Quan - của nhà thơ Hoàng Cầm - Mai Mơ diễn ngâm

D35hK18dKsg

maimo
23-12-2020, 06:41 PM
Mời Quý Thi Hữu thưởng Thức bài thơ - ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY -
Của Nhà Thơ QUANG DŨNG

T8oZICRipBI

maimo
13-01-2021, 04:31 PM
2sszoJ5hMh4


NGÀN CÁNH BƯỚM
....Năm nào cũng vậy cứ đến gần NOEL là tôi lại cứ băn khoan về sự ra đi của một người bạn rất thân từ thời thơ ấu .......
Đúng ngày 24/12 đêm NOEL, anh ấy qua đời ... Nhưng cứ đên tháng 12 mỗi năm là tôi dã thấy anh mỉm cười cùng với ngàn cánh bướm quanh tôi...
Chúng tôi thân nhau từ hồi còn nhỏ và là bạn hàng xóm. Cũng như tôi, anh theo gia đình di cư vào miền Nam. Tuổi thơ của anh chẳng êm ả chút nào và tôi luôn là người bạn để anh tâm sự,do đó mà tôi với anh rất quý mến nhau...
Thời gian cứ trôi, hai chúng tôi cũng lớn dần... Chiến tranh ngày càng khốc liệt! Cũng như bao chàng trai khác, anh đã đi làm nhiệm vụ rồi lập gia đình ở một nơi xa. Tôi rất mừng vì bạn mình đã có một gia đình hạnh phúc với 2 bé gái. Cứ tưởng thế là yên phận nhưng thật đau đớn cho anh! Đất nước HOÀ BÌNH, niềm vui đến với mọi người, những giọt nước mắt đoàn tụ của những người thân, mẹ con, bạn bè..., nhưng với anh lại là những giọt nước mắt chia li! Người vợ mà đã từng chia sẻ với anh suốt thời gian chung sống, đau đớn thay đấy lại chính là một nhiệm vụ mà cô đã nhận của tổ chức giao phó. Vị nữ đảng viên này đã hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc ( vì anh giữ những tài liệu quan trọng của đơn vị ). Hoà bình rồi ,mọi công tác, nhiệm vụ cũng ''được '' chấm dứt, thế là anh vào trại cải tạo một thời gian rồi ra về với 2 bàn tay trắng, mất luôn cả 2 em bé! Ôi! Tôi ko hình dung nổi những đau đớn, cay đắng của anh ...! Một vòng tròn của cuộc sống kể ra cũng ngắn, tôi và anh lại là hàng xóm như thủa nào, có điều bây giờ là những tâm sự cơm ,áo gạo tiền chứ ko có hoa, bướm như ngày xưa, (ngày xưa anh đã bắt và ép cho tôi cả ngàn con bướm)
Thế là tôi lại luôn động viên và an úi anh, thời gian ấy đất nước còn khó khăn, lính cũ cải tạo về chỉ có 2 con đường để chọn, một là đi kinh tế mới, hai là ở lại thành phố chaỵ xe cyclo....Anh đã chọn ở lại thành phố, vì có tôi! Giá như đừng Hòa Bình, giá như anh nằm xuống như bao chàng trai đã hi sinh và... giá như tôi cũng yêu anh như anh đã yêu tôi từ hồi còn nhỏ thì có thể cuộc đời anh đã bớt đi những dâu bể .....cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng đã tạm yên ổn, thế rồi....
... Một ngày đẹp trờ,i anh đã ngỏ ý với tôi, chúng mình góp gạo nấu cơm chung nhé!... Nhưng, .... tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh. Thực lòng mà nói, tôi rất quý mến anh và thương xót cho số phận của anh nhưng tình yêu thì ko có, với lại tôi cũng đã chọn cho mình một lối đi riêng rồi cơ mà!
Thời gian này tôi phải đấu tranh với chính mình rất ghê gớm, thêm vào đó là những tác động xung quanh của gia đinh, bè bạn đều vun vào nhưng rồi tôi đã sống cho những gì mình đã chọn ... Tôi nghĩ, nếu lấy nhau vì thương hại thì liệu có đem lại HP ko? Chắc chắn là ko!
...Có lẽ anh quá mệt mỏi sau những bất hạnh dồn dập nên đã tìm rượu để quên hết mọi sự, để rồi giã từ vĩnh viễn mọi khổ đau.............!
Xin trả lại anh những cánh bướm của ngày xưa, ngàn cánh bướm yêu thương này sẽ thay tôi cùng anh về miền miên viễn
......ngàn lần xin lỗi anh...........!
''Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan''
MAI MO

buixuanphuong09
13-02-2021, 07:20 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV MÁI MƠ

Vào trang hỉ nhật đọc rồi
Nhưng mà ốm quá, muội ơi thứ tình
Xóm làng giãn cách … buồn tênh !
Cháu con chẳng đến, một mình nằm co

Lại thêm mất ngủ bơ phờ
Gắng mà đáp hoạ bạn thơ, giữ tình…
Muội ơi! Thứ lỗi cho huynh
Vào trang mừng chúc ngày sinh muộn màng

Chúc Gà vạn sự an khang
Nụ “Hoa Nhân Ái” dịu dàng mãi tươi
Cát tường như ý muội ơi !
Lầu Mây trụ cái duyên đời mãi yên

Gà Mơ cứ mãi dịu hiền
Làm nhiều việc Thiện giữ bền lòng son.

BXP 13.02.2021

maimo
14-02-2021, 07:07 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV MÁI MƠ

Vào trang hỉ nhật đọc rồi
Nhưng mà ốm quá, muội ơi thứ tình
Xóm làng giãn cách … buồn tênh !
Cháu con chẳng đến, một mình nằm co

Lại thêm mất ngủ bơ phờ
Gắng mà đáp hoạ bạn thơ, giữ tình…
Muội ơi! Thứ lỗi cho huynh
Vào trang mừng chúc ngày sinh muộn màng

Chúc Gà vạn sự an khang
Nụ “Hoa Nhân Ái” dịu dàng mãi tươi
Cát tường như ý muội ơi !
Lầu Mây trụ cái duyên đời mãi yên

Gà Mơ cứ mãi dịu hiền
Làm nhiều việc Thiện giữ bền lòng son.

BXP 13.02.2021


Em Cam ơn Huynh nhiều lắm ạ, H sức khỏe không tốt mà cũng đã mừng Sinh Nhật em gái bài thơ thấm đẫm yêu thương, đậm đà tình Thi Hữu, Huynh ơi, H luôn là tấm gương cho em và tất cả Thành viên trong D D noi theo đấy
Nâm Mới, em Kính Chúc Huynh nhiều sức khỏe An Lành đón Xuân mới H nhé

Em Gà

thylan
10-02-2022, 05:18 PM
YÊU

https://scontent.fsgn5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.18169-9/11025783_1030850693596587_4850743983428679232_n.jp g?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=2c4854&_nc_ohc=c1-KtcPIEjUAX_FQKUr&_nc_ht=scontent.fsgn5-8.fna&oh=00_AT-O28MrqhPmJeQAddjeKt4WVej_qaecT9sWgOXiWN_N1A&oe=622C5FD6

Ta về yêu lại chính mình
Yêu nàng thơ ảo, yêu tình vu vơ
Mãi không còn đợi, còn chờ
Tâm hồn thanh thản, với thơ với mình

MM

maimo
01-02-2023, 12:05 PM
Xin chào cả nhà,

Mấy năm mới trở lại nhà
Mắt mờ, chân chậm tóc nhòa hơi sương...
Mới hay cái lẽ vô thường...

Maimo

maimo
17-02-2023, 05:15 PM
Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
Hiện Đang : maimo đang online
Tham gia ngày : Feb 2011
Bài gửi : 3.341
Thanks
38.080
Thanked 28.376 Times in 3.385 Post



ĐÓA NHIỆM MẦU

Mê đắm sắc ĐÀO,
Em thầm ước
Có ngày nào...
Cùng sánh bước bên nhau ?
Tay trong tay,
Bên những đóa Nhiệm Mầu
Dù một phút
Huy hoàng rồi vụt tắt
Em lại về
Với bóng mình hiu hắt
Đóa Nhiệm Mầu ..
.ta cùng ngắm trong mơ
Chẳng bao giờ...
Em biết chẳng bao giờ ...!
Nhưng vẫn đợi,
Vẫn chờ ai bước nhẹ
Đến bên nhau,
Trao nụ hôn thật khẽ
Đóa Nhiệm Mầu ..
Nở muộn dưới trời mơ .....
Maimơ

maimo
20-02-2023, 12:41 PM
BIỂN CẦN GIỜ

Biển CẦN GIỜ lộng gió
Dấu chân nào đi qua
Mươi ngày thôi cũng đủ
Biển động muôn trùng xa
Maimo

Sang thăm Chi, chúc chị luôn vui


HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Huyện Cần Đước mơ mộng
Thời đi dạy đã qua
Một năm thôi vừa đủ
Đường tới biển khá xa

Lệ Hà