Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ mai mơ



Trang : [1] 2 3

maimo
27-05-2011, 05:46 PM
http://music.maivoo.com/pictures/Album_Hoa_Sen_Trang_2-N2-xxs1266997616.jpg



HOA NHÂN ÁI

Duyên gặp gỡ một chiều mưa tháng hạ
Bao ân tình lại tiếp nối từ đây
Bốn phương trời dang rộng những vòng tay
Hoa Nhân Ái, chúng ta đồng quan điểm
Các bạn tôi ơi! Bao mùa Xuân đã đến
Én lượn bay cho mai nở rộn ràng
Đào thêm hồng để chắn lối đông sang
Cho mái tóc chúng ta cùng thắm lại
Tay trong tay vun trồng HOA NHÂN ÁI
Thắm hôm nay... và thắm mãi với thời gian

Maimo
@BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-05-2011, 05:50 PM
Ai mang Thu tím về đây
Ai mang nhung nhớ đong đầy mắt sâu
Ai mang thiên cổ vạn sầu
Ai mang ... mong đợi dệt câu ân tình ...

Maimơ



Em mang




Em mang gió mát về đây



Em mang nỗi nhớ đổ đầy tình sâu



Em mang nắng ấm hong sầu



Để hồn thi hữu dậm màu sắc son !




Bùi Thanh Thanh Khiết

27.5.2011

maimo
27-05-2011, 07:57 PM
CHO & NHẬN

Anh đã buồn
Bên ô cửa vấn vương
Em đã khóc ,
Trong một mùa THU cuối
Tuy còn chút mặt trời
Đang hấp hối
Chút hương nồng
Trong gió sẽ mang theo
Cõi Miên trường
Bao ngày tháng hanh hao

Vâng

Cho và nhận
Có nghĩa gì đâu ...anh nhỉ
Những đêm tối
Luyến thương đầy mộng mị
Chiếc lá Hồng
Đã bừng sáng trong đêm
Đón ánh mặt trời
Trong giá lạnh ấm êm
Em xin giữ lại
Trong tim thêm chút lửa
Cho trái tim mù , ,,
Đây người Quân Tử
Kẻ phòng khuê
Sưởi ắm buổi tàn Thu
Chút tình nồng
Theo gió thổi VI VU
Ta sẽ không van nài
Cho nhau nữa ,
Anh nhớ chăng
Bao lần mình đã hứa
Mang Tình yêu
Sưởi ấm thế gian này
Mang yêu thương
Nối rộng những vòng tay
Xin dâng tặng ,
Những mảnh đời bất hạnh

Maimơ

maimo
27-05-2011, 07:59 PM
HOA TỪ ÁI



Lạy CHÚA nhân lành hãy đoái thương
Gánh nặng con xin CHÚA cất dùm
Đêm nay , cúi mặt vào nhà CHÚA
Thân gầy với một gánh đau thương

Con cúi mặt không dám nhìn lên CHÚA
Như thủa nào mới cất gánh lên vai
Đây gánh YÊU THƯƠNG chính con đãvan nài
Xin cho gánh , chứ CHÚA nào bắt ép
CHÚA biết đau thương nên ban nước phép
Vừa gánh đi , con vừa tưới lên HOA
Ngót hai năm , HOA nở đẹp hiền hoà
Lúc nghỉ ngơi con vẫn kêu cùng CHÚA
Con gánh YÊU THƯƠNG với niềm tin muôn thủa
,,,CHÚA biết rồi ,,,con vẫn nói ra đây

Lạy CHÚA hiển linh, chắc có đêm này
Rồi giã biệt , ,, con không vào nhà CHÚA !!!
HOA TỪ ÁI , sẽ thắm tươi muôn thủa,,,
Cho NỤ CƯỜI RẤT LẠ được THĂNG HOA ,,,
Maimơ - Z Đ

maimo
27-05-2011, 08:06 PM
ĐÓA NHIỆM MẦU

Mê đắm sắc ĐÀO,
Em thầm ước
Có ngày nào...
Cùng sánh bước bên nhau ?
Tay trong tay,
Bên những đóa Nhiệm Mầu
Dù một phút
Huy hoàng rồi vụt tắt
Em lại về
Với bóng mình hiu hắt
Đóa Nhiệm Mầu ..
.ta cùng ngắm trong mơ
Chẳng bao giờ...
Em biết chẳng bao giờ ...!
Nhưng vẫn đợi,
Vẫn chờ ai bước nhẹ
Đến bên nhau,
Trao nụ hôn thật khẽ
Đóa Nhiệm Mầu ..
Nở muộn dưới trời mơ .....
Maimơ

Nguyễn Hải Yến
27-05-2011, 08:07 PM
NHỊP CẦU

Tình mình dù có cách xa
Vẫn vui bởi có cầu là nhịp thơ
Nếu mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Trang thơ thi hữu nối thơ vui liền

Hải Yến

maimo
27-05-2011, 08:18 PM
LỆ TÌNH NGÂM

Lại gió đông về giọt giọt rơi
Đắng lòng nhau lắm hỡi người ơi
Thiên duyên giáng định mình đôi ngả
Nghiệp dĩ mang theo cả cuộc đời
Mấy thủa mây bay mờ khóe mắt
Bao phen gió cuốn lạt vành môi
Thì thôi, trách nữa tim đau lắm
Giọt lệ tình ngâm mãi đắng rồi
Maimơ

Quên...





Thổn thức đông tàn giọt lệ rơi


Phận duyên lỡ dở, khổ ai ơi


Tình yêu hú họa - trò may rủi


Hạnh phúc chênh chao - ván bạc đời


Uổng phí tuổi xuân, mòn nhãn lực


Tiêu tàn nhan sắc, héo làn môi


Quên vùi dĩ vãng, tìm vui mới


Trời lại trong veo, ấm áp rồi !





Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-05-2011, 06:39 PM
Chuyện con gà


Nhà ta có một chú gà
Luôn te te gáy thật là dễ thương
Sáng nay vừa thả ra vườn
Xù lông xoè cánh cổ vươn hót hoài
Thì ra cô Mái Mơ cười
Đứng bên kia dậu mùng tơi nghé` nhìn
Một giây vỗ cánh nhẩy liền
Thoáng thôi biến mất tới miền ...thiên thai


Đi hoang đã mấy đêm dài
Liệu hồn về đến ăn vài roi mây !


hi....hi...
Bùi Thanh thanh Khiết
28.5.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:19 PM
Chuyện con gà

Nhà ta có một chú gà
Luôn te te gáy thật là dễ thương
Sáng nay vừa thả ra vườn
Xù lông xoè cánh cổ vươn hót hoài
Thì ra cô Mái Mơ cười
Đứng bên kia dậu mùng tơi nghé` nhìn
Một giây vỗ cánh nhẩy liền
Thoáng thôi biến mất tới miền ...thiên thai

Đi hoang đã mấy đêm dài
Liệu hồn về đến ăn vài roi mây !

hi....hi...
Bùi Thanh thanh Khiết
28.5.2011

ỉTRỜI SINH

Ối trời! Thanh Khiết diễu em tôi
Cái chuyện trời sinh vẫn thế rồi
Trống đỏ te te vươn cổ gáy
Mái Mơ cục cục dẻo chân...bơi
Hàng tre rủ bóng ru hồn mộng
Bụi rậm che hình cứ xả hơi
Cái chuyện trời sinh là thế đó
Xin đừng ác khẩu diễu em tôi!

Hì...Hì...Hì...
đùa vui em gái một tí
BXP 28.05.2011

maimo
30-05-2011, 12:21 AM
Hi Hi ... Cảm ơn Huynh Phượng và bằng hữu TTK đã ghé thăm với những vần Thơ vui nữa


" BỂ MÁNH "

Mai Mơ vừa đứng dậu mùng tơi
Thanh Khiết... phát hiện, bể mánh zùi
Huynh Phượng chẳng ngơ còn cừi mỉm
Từ nay hết ... cái dậu mùng tơi

Maimơ

maimo
30-05-2011, 12:35 AM
"]
THẾ THÔI
[SIZE="3"]
Anh dấu ái
Cuộc đời
Như sương khói mong manh
Niềm vui thoáng qua
Phút chốc đã phai tàn
Nhưng nỗi buồn
Còn mãi mãi ...

Anh dấu ái...!

Em chẳng dám mơ
Một kết hợp vẹn toàn
Mà chỉ ước mong
Trên cõi trần gian
Giá lạnh này
Một giây phút
...Yêu thương ....
Ngắn ngủi...
.....................!
...Mơ hồ...........

Của chúng ta
Trở thành một ....
Thiên Thu Hạnh Phúc

Thế thôi !

Maimơ

30/05/2011

maimo
30-05-2011, 09:44 AM
Chuyện con gà

Nhà ta có một chú gà
Luôn te te gáy thật là dễ thương
Sáng nay vừa thả ra vườn
Xù lông xoè cánh cổ vươn hót hoài
Thì ra cô Mái Mơ cười
Đứng bên kia dậu mùng tơi nghé` nhìn
Một giây vỗ cánh nhẩy liền
Thoáng thôi biến mất tới miền ...thiên thai

Đi hoang đã mấy đêm dài
Liệu hồn về đến ăn vài roi mây !

hi....hi...
Bùi Thanh thanh Khiết
28.5.2011


THANH KHIẾT ĐÁ GÀ

Thanh Khiết nói nghe mà Bùi
Muốn Gà Trống gáy, cứ ngồi mà nghe
Sợ rằng Thanh Khiết được nghe
Ngứa chân, ngứa cẳng ...đòi đi đá gà
Cả làng THi Hữu mau ra
Xem Thanh Thanh Khiết ...đá gà tuyệt chiêu ...

Maimơ

Đùa chút cho vui nghe TTK

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2011, 12:17 PM
THANH KHIẾT ĐÁ GÀ

Thanh Khiết nói nghe mà Bùi
Muốn Gà Trống gáy, cứ ngồi mà nghe
Sợ rằng Thanh Khiết được nghe
Ngứa chân, ngứa cẳng ...đòi đi đá gà
Cả làng THi Hữu mau ra
Xem Thanh Thanh Khiết ...đá gà tuyệt chiêu ...

Maimơ

Đùa chút cho vui nghe TTK



Thanh Khiết ăn “đá” nhiều rồi

Bị lăn lông lốc đang ngồi hu…hu..

Nhìn cô Mơ mái rì rù

Hồn bay phách lạc chạy vù thật xa



Hi…hi..hi…



BTTK

Tây Ninh
30-05-2011, 04:24 PM
THANH KHIẾT ĐÁ GÀ

Thanh Khiết nói nghe mà Bùi
Muốn Gà Trống gáy, cứ ngồi mà nghe
Sợ rằng Thanh Khiết được nghe
Ngứa chân, ngứa cẳng ...đòi đi đá gà
Cả làng THi Hữu mau ra
Xem Thanh Thanh Khiết ...đá gà tuyệt chiêu ...

Maimơ

Đùa chút cho vui nghe TTK


Chạy vội xem Thanh Khiết đá gà
Gà thì chẳng đá đá người ta
Cũng may nhờ có ông Xuân Phượng
Mơ Mái thoát rồi cười há ha
TN

maimo
30-05-2011, 09:38 PM
ỉTRỜI SINH

Ối trời! Thanh Khiết diễu em tôi
Cái chuyện trời sinh vẫn thế rồi
Trống đỏ te te vươn cổ gáy
Mái Mơ cục cục dẻo chân...bơi
Hàng tre rủ bóng ru hồn mộng
Bụi rậm che hình cứ xả hơi
Cái chuyện trời sinh là thế đó
Xin đừng ác khẩu diễu em tôi!

Hì...Hì...Hì...
đùa vui em gái một tí
BXP 28.05.2011

ĐÙA CHÚT CHƠI

Nào đâu Thanh Khiết diễu chi Tui
Chỉ chọc Mái Mơ có thế rồi
Thi Hữu loay hoay, hong hỏng hóc
Sân vườn quanh quẩn, bới bời bời

Tung tăng bến mộng xem còn sức
Mãi đợi vườn Thơ ngóng hết hơi
Gà đã sinh ra thời phải gáy
Nhọc công nào, Khiết lại trêu tui

Maimơ

Hi hi ... Muội cũng bắt chước Huynh đùa tí nè

maimo
30-05-2011, 09:52 PM
Chạy vội xem Thanh Khiết đá gà
Gà thì chẳng đá đá người ta
Cũng may nhờ có ông Xuân Phượng
Mơ Mái thoát rồi cười há ha
TN

Tây Ninh, truyền thống xứ đá Gà
Thiên hạ ngứa nghề cứ việc ra
Thanh Khiết, đa tài ...gì...cũng chấp
Xuất thử vài chiêu...thế mới là

Maimơ

maimo
30-05-2011, 11:55 PM
http://www.mtgthuduc.net/index/wp-content/uploads/2011/05/hoa-phuong-300x194.jpg


NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành lại thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày cắp sách vui cùng bạn
Tối tối, ôn bài nhóm thật vui
Đã quá xa rồi...bao kỉ niệm
Giờ đây nhớ lại thấy bùi ngùi
Dòng đời cứ mãi cùng năm tháng
Tóc ngả mầu ...theo con nước trôi

Maimơ

thugiangvu
31-05-2011, 01:58 AM
ĐÁ GÀ ĐÁ VỊT ..........

Nghe các anh chị đá gà , Tg sợ lắm , không dám xem.

Tg định rủ các chị em ta chơi đá vịt, vịt chậm đỡ sợ hơn gà:D :p :mad: ,

Chúc các anh chị em ta an vui luôn .
TGV

foever
31-05-2011, 08:49 AM
Có thật vịt chậm hơn gà
Hay vịt là chị từ từ ra tay
Thu Giang đưa ý thật hay
Anh xin một vé thử tài nhe Giang
hic hic ....

maimo
31-05-2011, 09:08 AM
ĐÁ GÀ ĐÁ VỊT ..........

Nghe các anh chị đá gà , Tg sợ lắm , không dám xem.

Tg định rủ các chị em ta chơi đá vịt, vịt chậm đỡ sợ hơn gà ,

Chúc các anh chị em ta an vui luôn .
TGV


Có thật vịt chậm hơn gà
Hay vịt là chị từ từ ra tay
Thu Giang đưa ý thật hay
Anh xin một vé thử tài nhe Giang
hic hic ....


Đầu làng, có cái giếng khơi
Có Cô Vịt Giời, có chị Vịt Xim
Bác Vịt ( Hồng í ) thường tới hấp him
THU GIANG muốn đá hãy tìm đến nơi
Nay foever phụ nữa zùi
Thể naò cũng loại được ngay VỊT HỒNG

Ha ha ... TG đã chuyển sang Đá VỊT zùi, chúc hai bạn chiến thắng vẻ vang nhé

Maimơ

maimo
04-06-2011, 04:07 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpS_t8KEZQRRVJwNX7gae4miweBGVDE HMEeRd_4kCGo8G0WEE&t=1&usg=__x_kYlKPAjufqDYE5Kv2mLT81Qts=

NHỚ

Gửi hồn theo cánh nhạn chân mây
Nỗi nhớ ghìm trong tiếng thở dài
Thuở ấy gần nhau mơ với mộng
Giờ đây xa cách đắng rồi cay
Người đi mòn mỏi trông bao tháng
Kẻ ở héo hon đợi những ngày
Đã trót gieo thân vòng tục lụy
Trách chi con tạo khéo vần xoay

Maimơ
@BTV.vnthihuu

maimo
04-06-2011, 04:37 PM
MỘNG



Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi
Maimơ

HÈ VỀ

Hạ về râm rả tiếng ve than
Chạnh nhớ ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Maimơ

thugiangvu
04-06-2011, 07:19 PM
ĐÁ GÀ ĐÁ VỊT ..........

Nghe các anh chị đá gà , Tg sợ lắm , không dám xem.

Tg định rủ các chị em ta chơi đá vịt, vịt chậm đỡ sợ hơn gà ,

Chúc các anh chị em ta an vui luôn .
TGV


Có thật vịt chậm hơn gà
Hay vịt là chị từ từ ra tay
Thu Giang đưa ý thật hay
Anh xin một vé thử tài nhe Giang
hic hic ....
Foever


Đầu làng, có cái giếng khơi
Có Cô Vịt Giời, có chị Vịt Xim
Bác Vịt ( Hồng í ) thường tới hấp him
THU GIANG muốn đá hãy tìm đến nơi
Nay foever phụ nữa zùi
Thể naò cũng loại được ngay VỊT HỒNG

Ha ha ... TG đã chuyển sang Đá VỊT zùi, chúc hai bạn chiến thắng vẻ vang nhé

Maimơ

Ý Tgiang là đá vịt trời
Vịt hồng thì chỉ đá hời ....vậy thôi
Nói nhỏ sợ chị em cười
Foever đá phụ cũng rời cả chân
Đá Vịt mà lại đau lưng
Nhờ người sửa hộ lại bưng miệng cười

Thân mến
TGV
Chúc các anh chị em an vui luôn.

thanh ha
04-06-2011, 07:32 PM
TÀN YÊU DẤU

Ngừng hơi thở , vì mất hẳn hồn thơ dại
Thơ chết theo tình oan trái đa đoan
Những ườc mơ , tôi ngừng lại bàng hoàng
Tôi vừa chết , hay ai vừa tắt thở
Văng vẳng bên tai , chuông giáo đường nức nở
Từng tiếng buồn , tôi từng bước xa anh
Mới hôm qua anh nói thật an lành
Yêu nhau mãi , ôi ! thời gian ngừng lại
Nếu biết xa nhau , sao em thơ dại???
Cho anh nắm tay dìu vào giấc mộng đầu
Nụ hôn đầu , hay là tiếp theo sau?
Em gian dối,hay là anh gian dối?
Em có tội ,hay là anh có tội
Kết luận đi anh Thiên Đường mở lối
Nếu anh vào ,em trở lại Trân gian

Thanh Hà - Đ -

thylan
04-06-2011, 08:45 PM
Vì em đã quên nụ hôn cuối nồng nàn
Vào nước Chúa em nhớ giam thời gian lại
Vì trần gian thì thật nhiều gian dối
Anh trở về ăn năn tội yêu em

http://images.yume.vn/blog/201012/23/1293058874_1232351087_img.jpg

Thy Lan xin góp vài vần thơ xem cho vui nhé!

maimo
04-06-2011, 09:20 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqpEn1-AnDq_7z00JG--RcbspaW1JtMa8rzIcnMNSwdUGFlAmP





BUỒN?

Anh hỏi em: buồn ư ?
Buồn sao được chứ !
Khi biết rằng: Chỉ yêu mỗi em thôi
Những nàng Thơ?
Tựa như áng mây trôi
Vào quên lãng khi em còn ngự trị
Anh thân yêu!
Tình ta dù mộng mị
Cứ vui đùa...
mặc ngày tháng hanh hao
Và từng đêm...
Hãy ước một vì sao
Theo ta mãi...
Một ngàn năm ánh sáng!

Maimơ
@BTV.vnthihuu

Nguyễn Hải Yến
04-06-2011, 11:13 PM
Đêm khuya gõ cửa vườn thơ
Cõi lòng thao thức vẫn chờ Mái mơ
Thơ tình yêu thích quấn tơ
Dệt thành sợi nhớ con đò yêu thương

Hải Yến .

buixuanphuong09
05-06-2011, 04:09 AM
CẢM THU

Thu sang suối nắng au vàng
Tình thu trải sóng mênh mang đất trời.

Hồn thu nhặt lá vàng rơi
Ép vào trang vở một thời mộng mơ.

Đêm thu dưới ánh trăng mờ
Nỗi Thu theo gió vật vờ trong mây.

Niềm Thu sao cứ ngô ngây?
Con tim ứ máu dạn dày tháng năm.

Còn vương một chút tơ tằm
Cứ về kéo kén âm thầm dày thêm.

Vẫn còn cháy bỏng hình em
Bạc đầu ôm mãi trái tim dại khờ.

Dại khờ viết vạn câu thơ
Gửi vào quên lãng đến giờ chưa thôi.

Ta buồn buồn quá Thu ơi!
Mà trong tim vẫn sáng ngời Tình Thu!!!

BXP 05.06.2011
@BTV.vnthihuu
Cảm ơn muội đã ghé thăm, hoà cùng muội một chút THU.

buixuanphuong09
05-06-2011, 12:34 PM
MỘNG



Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi
Maimơ

HÈ VỀ

Hạ về râm rả tiếng ve than
Chạnh nhớ ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Maimơ

Hoạ bài MỘNG
Đường thu lả tả lá vàng rơi
Nghe vọng đâu đây những tiếng cười
Phượng vĩ trên cành đang dậy quả
Gợi niềm thương nhớ giọt châu rơi!
BXP

Hoạ bài HÈ VỀ

Não nuột lòng ta tiếng khóc than
Đèn khuya leo lét những canh trường
Thơ ngây ấp ủ hồn chinh phụ
Lửa lựu lập loè.... hạ nhớ thương!

BXP 05.06.2011
Thăm muội, chúc vui

Mặc Nhân Sơn
05-06-2011, 03:37 PM
BÁN....

Có ai nỡ bán tim mình nhỉ !
Có ai nhốt được nhớ nhung không !
Thế mà tôi nhốt , tôi đem bán
RẤT thản nhiên như kẻ lạnh lùng !!!!

Mai mơ sang thăm LK với mấy vần thơ buồn nhé.... vì MM hôm nay không vui ..

MUA…

Muốn bán tim mình… anh sẽ mua
Sợ lúc không vui em nói đùa
Bấy lâu chờ đợi câu nói đấy
Sẳn sàng chấp nhận mọi thiệt thua…

Hihi…

Mặc Nhân Sơn

Nguyễn Hải Yến
05-06-2011, 04:26 PM
Mái Mơ duyên khéo bán mua
Nhân Sơn khéo chọn ,rất vừa hợp tâm
Chợ tình vui nhộn , chứa chan
Anh mua chị bán muôn vàn gánh yêu

Hải Yến

Thơ đàng í quên mất thơ đường ...hihihi ...niêm luật khó ghê .thôi đành câu lục chút tình giao lưu hé hé ...

công văn dị
05-06-2011, 04:36 PM
HOÀNG HÔN

Trần gian là cõi tạm
Văn chương , thoảng gió mây
Ta rong chơi một kiếp
Rồi lại trở về đây
Quê hương là cát bụi
Ảo mộng , thế gian đầy
Chiều tắt nắng ,,,ôi ! đôi bờ sinh ,tử
Kiếp phù du nào lại níu được ta đây

Maimơ


Cám ơn Maimơ đến chơi nhà, xin hoạ đôi câu:


THUYỀN AI,

Nếu trần ai cõi tạm
vĩnh hằng ...ở trên mây
ta rong chơi muôn kiếp
ngày rày trở về đây
thế gian hồng cát bụi
cố hương tình thương đầy
giữa đôi bờ sinh tử
thuyền ai kết hoa đây!?

maimo
05-06-2011, 04:50 PM
HOÀNG HÔN

Trần gian là cõi tạm
Văn chương , thoảng gió mây
Ta rong chơi một kiếp
Rồi lại trở về đây
Quê hương là cát bụi
Ảo mộng , thế gian đầy
Chiều tắt nắng ,,,ôi ! đôi bờ sinh ,tử
Kiếp phù du nào lại níu được ta đây

Maimơ


Cám ơn Maimơ đến chơi nhà, xin hoạ đôi câu:


THUYỀN AI,

Nếu trần ai cõi tạm
vĩnh hằng ...ở trên mây
ta rong chơi muôn kiếp
ngày rày trở về đây
thế gian hồng cát bụi
cố hương tình thương đầy
giữa đôi bờ sinh tử
thuyền ai kết hoa đây!?



Cám ơn Huynh Công Lão , Huynh Bùi X Phượng với bài họa thật tuyệt vời, Cám ơn LK và Hải Yến với những vần thơ vui, Chúc các Huynh luôn vui vẻ và yêu đời như em HY

Maimơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-06-2011, 06:43 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/th_vang20trang2016.gif


Mái mơ đang nhẩy với ai ?
Để Thanh Thanh Khiết đứng ngoài thèm ghê !

maimo
05-06-2011, 08:10 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/th_vang20trang2016.gif


Mái mơ đang nhẩy với ai ?
Để Thanh Thanh Khiết đứng ngoài thèm ghê
Mái Mơ mặc váy đầm xòe
Tính mời Thanh Khiết vào FÊ một bài
!

Hi hi ... TK vào ghẹo MM ha

maimo
13-06-2011, 07:06 PM
CHUYỆN NGÀN LAU

"Ta như núi cổ đứng ngin thu
Chờ em chưa biết mỏi bao giờ
Chiều nay gió chướng nhiều phương thổi
Ta sợ thu về tan ước mơ"

Như đã nợ nhau tự kiếp nào
Mà nghe thoang thoảng tựa chiêm bao
Người là núi cổ, em là gió
Thổi hết cho đời những biển dâu
Hương hoa thơm mãi tình hư ảo
Như thủa ban đầu lưu luyến nhau

" Em có về, chiều nay hãy vội
Mai mốt chân này ta ngược xuôi
Người về ngơ ngác quanh lối cũ
Tình còn như chuyện cổ tích xưa "

Mai mốt chàng xuôi mây, ngược gió
Thiếp sẽ cài hoa trên ngàn lau
Lầu mây hư ảo, tình hư ảo
Ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau

" Thôi đừng nhắc lại CHUYỆN NGÀN LAU
Hoàng hôn và mái tóc điểm mầu
Ngày mai nắng sớm về đua nở
Trọn nét môi cười để nhớ nhau ............."
MM -

maimo
15-06-2011, 03:42 PM
TRỒNG MÍA


Trồng mía, coi chừng mía hóa lau
Nghiệp duyên nào biết được mai sau
Vô phần, mía hóa lau là mấy
Hữu phước, lau chìm, mía nổi mau
Nếu biết, nên an nhiên tự tại
Phải hay, chớ liên lụy không đâu
Tương lai viễn tưởng đừng mơ mộng
Hiện tại là đây…bao sắc mầu

Maimơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 04:28 PM
Vui vì....thịt Vịt

Vui thích rủ nhau đến chốn này
Vịt Hồng thịt béo quả là hay
Sáo măng đang nóng nào nâng chén
Nồi cháo vừa dừ hãy tiếp ngay
Táo cả, Táo hai đừng có xỉn
Thanh Ha, Thanh Khiết vẫn chưa say
Ô kìa! Hội trưởng đâu không thấy
Thịt Vịt, rượu nồng cứ ngất ngây!

BXP 19.06.2011

Cả hội vui

Cùng nhau tụ lại ở nơi này
Nhiều mục vui chơi thật quá hay
Vũ rủ Thanh Hà không vội lại
Phượng mời Thanh Khiết đến liền ngay
Trà thơm mấy chén càng thêm tỉnh
Rượu ngọt nửa ly chút đã say
Cả hội gieo vần vui thoả thích
Vịt hồng về muộn đứng nhìn ngây

Bùi Thanh Thanh Khiết
19.6.2011

maimo
19-06-2011, 11:48 PM
Vui vì....thịt Vịt

Vui thích rủ nhau đến chốn này
Vịt Hồng thịt béo quả là hay
Sáo măng đang nóng nào nâng chén
Nồi cháo vừa dừ hãy tiếp ngay
Táo cả, Táo hai đừng có xỉn
Thanh Ha, Thanh Khiết vẫn chưa say
Ô kìa! Hội trưởng đâu không thấy
Thịt Vịt, rượu nồng cứ ngất ngây!

BXP 19.06.2011

Cả hội vui

Cùng nhau tụ lại ở nơi này
Nhiều mục vui chơi thật quá hay
Vũ rủ Thanh Hà không vội lại
Phượng mời Thanh Khiết đến liền ngay
Trà thơm mấy chén càng thêm tỉnh
Rượu ngọt nửa ly chút đã say
Cả hội gieo vần vui thoả thích
Vịt hồng về muộn đứng nhìn ngây

Bùi Thanh Thanh Khiết
19.6.2011


MỜI

Đến nhé, chung vui bạn hữu này
Thỏa lòng mong đợi bấy lâu nay
"Cô em bướng bỉnh "xin mời lại
Bác Phượng mơ màng hãy tới ngay
Thanh Khiết vui tươi giấy soạn sẵn
Thanh Hà hí hửng bút cầm tay
Bên nhau xướng họa tình thân ái
Liệu có nơi nào hơn chốn đây

Maimơ - 19/06/2011

buixuanphuong09
24-06-2011, 03:41 PM
1-Cảm ơn Mái Mơ

Cảm ơn muội đã chúc mừng
Tình thơ, tình bạn xin đừng quên nhau
Duyên thơ đã nối nhịp cầu
Mái nhà Thi Hữu tình sâu nghĩa bền.
Đôi dòng cảm tạ gửi em
Anh xin giữ mãi trong tim tình này.
Vần thơ xướng hoạ mê say
Cho lòng anh mãi ngày ngày vẫn xuân.
Cảm ơn em đến vạn lần!

BXP 24.06.2011

maimo
03-07-2011, 10:52 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTV717pb9r6ih9ZnAF4sQzFv6HNavd1s TtGuChn9hIiHRbyvQ6y

NẠN KIẾP

Xưa Anh là Cóc nhỏ
Ngồi khóc dưới bọng cây
Em là con Gà bé
Chân vướng ngọn cỏ the
Không về được với Mẹ
...Hai ta ngồi nhìn nhau
Hai ta cùng nạn kiếp
Hai ta cùng khổ đau
Không giúp gi được cả...!
Hai ta chỉ cùng nhau
Nhìn bóng chiều dần khuất...!
CON CÓC

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5yCiDxu91KmVraZVHuv9Z0K0iemlvr xk7rExKnLdUqUCe8yuV

Khi bóng chiều dần khuất
Là bắt đầu một ngày
Không giúp gì được nhau
Sẽ còn mãi muôn đời...
Hữu duyên nên cùng nạn
Khổ đau ...dần cũng vơi
Bạn quý, bạn quý ơi
Tội chi ngồi dưới bọng
Xin đừng khóc dưới cây
Để em, con Gà bé
Không phân định đêm ngày ...
Tâm hồn vương cỏ dại
Ngơ ngác hoài Thu bay

Con Gà bé con

maimo
03-07-2011, 10:54 PM
GIỌT THU

Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt nai
Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!
CVD

GIỌT NGÂU

Vẫn biết tình Thơ là thế đó
Mà sao vẫn để giọt Ngâu rơi
Trót mang nặng nghiệp tình Thiên sứ
Vấn vương chi...những vạt nắng cuối trời
MM

HẠT NGÂU
Ngưu Lang Chức Nữ tình thế đó
Bao đời thần tượng hạt ngâu rơi
Giá được đổi phận thành thiên sứ
Cưỡi Hạc bay lên bắt đền trời...
CVD

maimo
03-07-2011, 10:56 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm07hd4HHyvTipuqfORKhnjTMlERpmZ 6KqOn-bFaRrYVNOX3dqzg

HOÀI THU

Ta mộng về đâu trong chiều nay
Chớm Thu lành lạnh gió heo may
Thu cuộc đời, hay mùa Thu lá rụng
Ta mộng về đâu, ta tỉnh say...?

No đôi cánh mộng mơ
Theo ta về dĩ vãng
Mầu áo lụa Hà Đông
Gót chân người phiêu lãng

Tỉnh say, say tỉnh có bao giờ
Ngăn được Thu về với ước mơ

Mai Mơ

maimo
03-07-2011, 11:04 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgaCQ7_FBQcyvyDVTt3Ct4TiBauFKkN NZ_I9GPRWkoTxwjtqEFNw


BAO GIỜ

"Thuyền trôi lạc bến mê rồi
Hồn ai ngóng đợi giữa trời vu vơ "(VT)
Thì thôi ,,,,,cứ đợi ,mãi chờ
BAO GIỜ thuyền cặp bến mơ não nùng
Có chăng ? giấc mộng tương phùng
Chạnh lòng dạo khúc , bac cung hững hờ
Nợ nhau qua những vần thơ
,,,BAO GIỜ đền đáp mối tơ cho người ,
Sầu vương theo vạt nắng trôi
Gom bao nhiêu lá ,,,nhốt người trong mơ,,
BAO GIỜ thuyền cặp bến thơ
BAO giờ đên đáp mối tơ cho người ,,
MM

maimo
03-07-2011, 11:17 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGL-IWOEk7wNRUCcJa7ORFwj1UzSL7YxHaQgZ3Gu_mxUFAPLtpGA


NGÀY NÀO NĂM XƯA


Anh có nghe gì không

Tiếng chim hót trong lồng

Tiếng cá bơi ngoài bề ,

Như gió thoảng bên song ,

ANH còn tay nào nữa ,,,

Mà nối sợi chỉ Hồng

Vấn vương chi vàng , đá

Tất cả là hư không

MM

maimo
03-07-2011, 11:28 PM
SAY

Hãy uống nữa đi
Và Say nữa đi ,
Rồi cười lên ,
Cho hết những ê chề
Những đau buồn ,
Và cã những tái tê
Trần gian hỡi
Vẫn biết Đau thuơng là một thú
NHƯNG
Sao ta vẫn chập chờn ,,
Cơn tỉnh
....Cơn mê ...
Người hỡi người ,
Hãy giúp ta quên nhé ,
Quên nỗi sầu
Và cả những đam mê ,
......SAY
CHƯA ........
Hãy cùng ta uống nữa
ÔI !!! Trần Gian
Đâu một cõi đi về
MM

Đừng say
Rượu rót ra
Uống đi em
Nhưng đừng say em nhé
Hãy đập chén đi
Để tỉnh
Và cười
Gạt nước mắt đi dù lệ đẫm trên môi
Chén cay đắng làm sao em uống cạn

Em định quên ư?
Làm sao quên được
Khi chữ "Tình" Khắc rất đậm trong tim

Đừng lấy rượu để quên
Rượu chỉ làm em nhớ
Chỉ chất thêm đau khổ
Đau thương đâu là nỗi thú trên đời

Đừng khóc nữa em ơi
Tôi mang tim em về ủ ở lòng tôi
Để vết thương lòng của em thành sẹo
Cho câu thơ em lại ngọt ngào
Cho nước mắt em tuôn trào
Ướt đẫm bờ vai tôi ấm nóng
NTD

Không
Ai muốn uống rượu say
Họ chỉ uống
Bóng hình in trong chén
Như câu chuyện tình
trọn vẹn
Của nàng Mị nương
với Trương Chi
Ta cũng đi tìm
Một mảnh tình si
Muốn tìm thấy
Bóng hình nơi đáy chén
Nhưng ta nhìn
nhìn mãi
chỉ thấy nơi đây
một bóng hình trễ nải
Đó chính là...
là ta....
là chính...........
ta....................

ATT

LỠ RỒI


Đã lỡ say rồi
Làm sao tỉnh lại đây
Nếu đập chén đi ,
Còn tìm đâu , trong đáy cốc vơi đầy
Dù chỉ là bóng mình đơn lẻ
Nên em vẫn muốn Say
Cho thú đau thương
Cho tình nhân thế
Cho vết thương lòng
Dẫu có thành sẹo ...người ơi
Thơ có ngọt ngào ,
Chỉ thêm đắng vành môi
Vậy xin người
Đừng ủ trái tim tôi
Đã vụn vỡ
Như hình hài trong đáy cốc
MM

maimo
03-07-2011, 11:38 PM
ĐỒNG CẢM
"NHỮNG NỖI BUỒN"


"Cuối chân trới ,
Cánh chim chiều đã khuất "
Bước chân mòn ,
Theo bóng đổ liêu xiêu ,
Những niềm đau ,
Đâu một xớm , một chiều
Để ta biết ,
Thú đau thương là thế đó
Hãy mở rộng vòng tay ,
Đón ân tình còn dang dở
và cuộc đời
Như những áng mây trôi
Dẫu tình người
Có lúc bạc như vôi
Ta chợt tỉnh
Tóc đã phai mầu nhớ
MM

maimo
05-07-2011, 10:33 AM
CHỈ LÀ MƠ

Nếu đời là những ngày vui ngắn ngủi
Thì người hỡi
Ta đâu cần biết Thật hay Mơ
Nụ cười hồng trên mái tóc vu vơ
Đời hư ảo lại cho ta niềm Hạnh Phúc
Tình yêu vốn là trái sầu chín mọng
Là niềm đau rất thật ,rất lang thang
Nhắc làm chi chiều mưa đổ miêm man
Cành lá nhỏ , hay chim chiều về tổ
hãy cứ yêu thương như mây với gió
Để
" Thư viết đừng xong ,thuyền xuôi chớ đỗ "
" Cho ngàn xưa LƠ LỬNG đến ngàn sau " ( H Z )
MM

maimo
05-07-2011, 10:03 PM
ĐÊM THU

Đêm đã khuya , ta còn thao thức mãi
Mưa tạnh rồi , lòng sao vẫn giá băng
Gió Mây ơi , cho ta gửi cung Hằng
Lời nhắn gọi -Cuội mau về đây nhé!
Kìa ! thinh không muôn vàn bao ý nhạc
Hoà ý thơ , bay bổng tận trời cao
Ta mê say hương mộng cuốn trôi vào
Đây suối Ngọc , mây ngàn tuôn róc rách
-Cuội đâu rồi? chị Hằng âu yếm trách
Bỏ cung Ngà ! lại ghé bến trần gian?
Ôi ! Đêm thu dòng suối Ngọc , trăng ngàn
Nép bên nhau mà sao hồn thao thức?
Trăng mờ ảo lắng nghe niềm rạo rực
Bến Trần gian người gối mộng đêm thu

Maimơ
@BTV.vnthihuu

maimo
07-07-2011, 11:18 PM
[
THÚ ĐAU THƯƠNG

MIMOSA...MIMOSA yêu dấu
Chưa hội ngộ , đã có mầm li biệt
Anh yêu ơi , oan trái , nợ nần nhau
MIMOSA MOMOSA ta hẹn lại kiếp sau
Anh cứ hẹn ....nhưng anh đừng đến nhé
Để nhớ nhung.....để muôn đời kể lể
Lỡ dở yêu thương !!!!đành đoạn dứt tơ tình

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShYHArjP48nEr5bJAfyrmQfF5z3KsRs _jUnW1Kc8YC3BJGTVZGtw

Ai về qua đường cũ
Nhớ lại MIMOSA năm xưa
Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
Nhớ giải NGÂN HÀ, nhớ cầu Ô THƯỚC
Trăng soi mặt biển , anh có thằm mơ ước
Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không???
Em không trách chi nhừng sợi chỉ Hồng
Đã vấn vít những mảnh đời Nghiệt Ngã

MAIMO[/CENTER][/B][/COLOR]

maimo
07-07-2011, 11:21 PM
CHÙM THƠ NGẮN

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgzmUoTQAsedfs-AM6O96eIkJXdUq8x9BBJgjSFhdp7xLgAic&t=1&usg=__2wDlkYTkKTR6i76-CTQvmgXyiUY=

HEO MAY

Vườn Oanh muộn , rộn ràng hé mở ,
Đón Xuân về , nhưng lại thoáng Heo may ,!
Ôi ,,,định mệnh ,tình ta ,,,thuyền viễn xứ ,
Xuân mãi còn Xuân,,,trong tỉnh ,,,say

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSREcaSYmp0-MyGvEVVFzM7TlWCLwQYFhJ_WBlPkBr70kaJELXi

BỐN MÙA

Bốn mùa là cả bốn mùa Xuân ,
,,,Xuân đến , sao nghe luống ngại ngần
Vòng tay ân ái còn dang dở
Thôi nhé ,,,thôi đành ,,,Xuân mãi Xuân ,,,

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7z8YdQ2E_XM_g9P4hBWkaGF3ouaCn3 83sg555rCJ87LL9ZobUJQ

ĐỊNH MỆNH

Lạc lối , em mơ động Thiên Thai
Núi sông ,hoa cỏ , gót trang đài
Định mệnh an bài emThánh Nữ
Kiếp này không nhuốm bụi trần ai

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOCidYy-wRW4VAUWew8r17ttFrLW7eVgGOnj5tu085sazI1-oSUg

CÕI KHÔNG

" Tình Xuân lai láng , má Xuân hồng "
Ngăn được Thu về gọi gió Đông
Xuân tình , ân ái ,,,bao giờ nhỉ ,,,
Trả lại nhau về với cõi không

MAI MO

maimo
12-07-2011, 11:04 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTT-O1oaT-QqIfc12iLbR3mQ2EWcG0cy5hhKrw1WF56E7WV5Nh3



CHIỀU MÂY XÁM

Anh dấu ái!
Chẳng còn biên giới nào giữa chúng ta
Em vẫn thấy một tình yêu cháy bỏng
Đêm từng đêm...cứ như hình với bóng
Dẫu đứa đầu sông ,đứa cuối sông!

Anh dạy em biết nỗi đợi, niềm mong
Nếm trái cấm dù chưa thành người lớn
Em sợ lắm! cứ mỗi chiều mây xám
Giăng đầy trời bắt mình lại nhớ nhau!

Chẳng được gần để chia xẻ thương đau
Trời bắt anh phải gánh nhiều oan trái
Anh thân yêu!
Trái hạnh phúc kiếp này thôi đừng hái
Kiếp lai sinh, hạc nội nối mây ngàn.

MM
@BTV.vnthihuu

maimo
14-07-2011, 09:58 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA6VBocAZJOFGBCSHzV4sKXxmeo_G5-iGc69XsZLFkCQov7AYGw

.....TRĂNG QUÊ

Ánh trăng dịu dàng
Trên đồi cỏ xanh

Hoà âm điền giã

Sương khuya long lanh
Trăng khuya trở mình
Hỡi lòng thôn nữ.......
Có còn....trăng thanh...

Ôi ! đau xót ....em mơ về phố thị
Bỏ trăng Quê ...lành lạnh với ân tình
Em biết đâu,,,những giấc ngủ chợt trở mình
Và những tiếng thở dài trong đêm tối
......Những con trốt đêm
......Xoay tròn lạc lối
Để......chẳng bao giờ tìm lại được Trăng Quê.......

Maimơ

maimo
16-07-2011, 07:54 AM
http://2.bp.blogspot.com/-jTtiVSWpUbU/Tbrh5M9SodI/AAAAAAAAAyY/rEp6TEo_SHA/s1600/wallapaper-music.png

TÌNH LIÊU TRAI

Cái đêm hôm ấy trăng thề
Nhập thần cây cỏ ta về với nhau
Hương trinh rụng mái hiên lầu
Bên thềm ân ái chung màu yêu đương
Chiêm bao dẫu cách đôi đường
Gối chăn vẫn ấm nồng hương ân tình
Vượt qua vạn nỗi điêu linh
Một đêm số phận cho mình gặp nhau
Tim yêu loạn nhịp rối nhầu
Rùng mình mộng ngỡ bên cầu nước trôi
Giọt tình thắm lại bờ môi
Ta dìu nhau khắp cùng trời, cuối mây
Nhờ trăng làm chứng đêm nay
Ngàn Sao đưa lối tình say giấc nồng
Nỗi buồn tan giữa hư không
Vòng tay ân ái càng đong, càng đầy
Cho nhau qua hết đêm này
Ta cho nhau hết đoạ đày trần gian.

MAI MO
@BTV.vnthihuu

maimo
16-07-2011, 08:08 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7z8YdQ2E_XM_g9P4hBWkaGF3ouaCn3 83sg555rCJ87LL9ZobUJQ
NHỚ

Em nhớ anh nhiều, anh biết không?
Lòng nghe day dứt, nhớ vô cùng
Sáng trưa chiều tối dài mong đợi
Ấp ủ từng đêm mộng gối chung

Đèn khuya ngóng đợi bóng tình chung
Gối chiếc, chăn đơn mãi lạnh lùng
Heo may gió rít quanh vườn vắng
Cái lạnh theo về buốt cả trong

Cái lạnh theo về buốt cả trong
Xa xôi cách biệt chẳng tương phùng
Em thèm hơi ấm, làn môi ngọt
Khát vọng yêu thương đến cháy lòng

Khát vọng yêu thương đến cháy lòng
Thuyền tình neo đậu bến chờ mong
Ta sẽ nhập hồn theo cánh mộng
Hoà cùng xuân hạ với thu đông

Maimơ
@BTV.vnthihuu

maimo
19-07-2011, 05:31 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZhrYz7u7LYCJZYB6dvWujDXo75cNvW 7G8Z_6xeIra_-uMXUI&t=1&usg=__SDxHNNpjnEG1w9INH7PeSAQEHFU=


VÌ ĐÂU

Vì em , hay vì đâu
Khách đa tình
Gieo mãi khúc nhạc sầu
Cho vầng trăng lạnh
Suốt canh thâu
Cho điên dại
Những bến bờ huyễn mộng
Cho thời gian
Hững hờ sầu chín rụng
Cho ân tình
Còn đọng mãi
Một DƯ ÂM

MAIMO

miendong75
20-07-2011, 11:00 PM
VÌ ĐÂU

Vì em , hay vì đâu
Khách đa tình
Gieo mãi khúc nhạc sầu
Cho vầng trăng lạnh
Suốt canh thâu
Cho điên dại
Những bến bờ huyễn mộng
Cho thời gian
Hững hờ sầu chín rụng
Cho ân tình
Còn đọng mãi
Một DƯ ÂM

MAIMO


VẤN VƯƠNG

Bởi thơ, hay bởi ai
Trái tim non
Run rẩy nhớ thương hoài
Để sao trên trời
Không ngủ dược
Để mây trôi
Lờ lững như mộng du
Để heo may
Khe khẽ lùa mái tóc
Để tình ai
Vương vấn mãi
Không thôi ...

PMĐ

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 02:59 PM
Gửi tri âm

Xin gửi tới người một áng thơ
Trời cao con hạc lẻ bơ vơ
Mây trắng giăng đầy thôn xóm cũ
Một hồi chuông nguyện vẳng xa xưa

Bùi Thanh Thanh Khiết

maimo
04-08-2011, 11:08 PM
CHIỀU VÀNG

Bàn tay người ấm lắm
Xoa dịu những nỗi buồn
Những tháng ngày vương vãi
Những chiều vàng cô đơn !

Maimơ

Nguyên Hoang
05-08-2011, 12:50 AM
CHIỀU VÀNG

Bàn tay người ấm lắm
Xoa dịu những nỗi buồn
Những tháng ngày vương vãi
Những chiều vàng cô đơn !

Maimơ


CHO..

MÔI NỒNG HÔN NHỚ LẮM.
MONG THU ĐỪNG VƯỚNG BUỒN.
XUÂN THẮM VỀ VUNG VÃI.
ẤM LÒNG KHÔNG CHĂN ĐƠN.

nguyênhoang
08.04.11

Nguyên Hoang
05-08-2011, 12:56 AM
Gửi tri âm

Xin gửi tới người một áng thơ
Trời cao con hạc lẻ bơ vơ
Mây trắng giăng đầy thôn xóm cũ
Một hồi chuông nguyện vẳng xa xưa

Bùi Thanh Thanh Khiết


DÒNG MƠ.

Vay mượn cuộc đời một chén thơ.
Vui say hẹn mãi đến bao giờ?
Trăm năm bến cũ còn duyên ước.
Sông nước lưu trăng để đợi chờ.

nguyênhoang
08.04.11

maimo
05-08-2011, 11:32 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2cP79ZEZJriYPcNZc9J99OQq8x5AMy _t-MvUTNWHot6Ty0CF1

HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây ,trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai
Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
Sao đành Trâm gẫy... với bình tan,
Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về , kết nốt vành hoa tang
Thôi nhé, anh về yêu hoa Cúc
Gặp lại nhau chăng, giấc mộng vàng

Maimơ

maimo
06-08-2011, 03:22 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNBgO0xN9q2gFu3mp534LZb7n5H-NrRmvreSByH73iVdRg33SMXw

TIẾNG RU

Ấm áp , ai ru ? tiếng Mẹ hiền
Nhớ từ ngày ấy tuổi thần tiên
Lời ru thấu dạ tình xa xứ
Tiếng hát khơi lòng nghĩa khó quên

Maimơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-08-2011, 03:54 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2cP79ZEZJriYPcNZc9J99OQq8x5AMy _t-MvUTNWHot6Ty0CF1

HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây ,trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai
Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
Sao đành Trâm gẫy... với bình tan,
Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về , kết nốt vành hoa tang
Thôi nhé, anh về yêu hoa Cúc
Gặp lại nhau chăng, giấc mộng vàng

Maimơ


Nỗi nhớ





Nỗi nhớ ngàn năm chuyện thế nhân



Vương buồn mỗi lúc ánh trăng lên



Nhìn mây lẩn khuất bên gương nguyệt



Giọt lệ thành sương rơi ướt đêm





Trời vì nỗi nhớ làm giông gió



Đất khóc thương cây chịu nắng mưa



Biển nhớ dòng sông sinh muối mặn



Triều dâng con nước sóng đong đưa





Riêng em nỗi nhớ đâu vương bận



Mà mỗi đêm về giấc vẫn êm



Không như trời đất luôn thay đổi



Nỗi nhớ cho mình nặng yêu thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết

TTK ghé thăm MM chúc vui

maimo
06-08-2011, 06:39 PM
DUYÊN THƠ

Đây khách đa tình hội khách thơ
Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
Nên duyên gặp gỡ trời thu ảo
Hoa bướm đa tình, nặng kiếp thơ

Maimơ

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRd4uigztDMZxgc1tSEcfczPRwrKEtQ_ _L4ouvxWSgAN0wzq7Sv

"Khách thơ đây hội khách đa tình
Ngàn xưa tri kỉ tự bình sinh
Mây ảo duyên trời nên gặp gỡ
Kiếp thơ hoa bướm nặng đa tình "

Nguyên Hoang
06-08-2011, 08:46 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2cP79ZEZJriYPcNZc9J99OQq8x5AMy _t-MvUTNWHot6Ty0CF1

HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây ,trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai
Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
Sao đành Trâm gẫy... với bình tan,
Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về , kết nốt vành hoa tang
Thôi nhé, anh về yêu hoa Cúc
Gặp lại nhau chăng, giấc mộng vàng

Maimơ


MƠ NÀO TRONG NẮNG MAI..

Anh ước duyên lành, đơm nụ trái.
Tình yêu lần đó trao riêng ai?
Thương mơ theo cánh mộng ngàn gió.
Kề bước bên đời, hẹn chẳng phai.

Có những ngày mưa giăng tuyết trắng.
Thu qua quyến bóng lá vương vàng.
Ru hồn tiềm thức hằn môi đỏ.
Mãi giữ cuộc tình không vỡ tan.

Đêm nay thao thức chờ hong lạnh!
Tơ kén trần gian, tằm trả tang.
Bù đắp men say nồng rượu cúc.
Gió về vui, nắng thắm son vàng.

Trải nhung gấm, đón hài hoa không phí.
Mộng hồ trường, trở giấc nhớ Em thôi!

nguyênhoang
08.05.11

Tùng Lâm
06-08-2011, 09:32 PM
T.L cảm ơn Maimơ đã ghé thăm T.L.
Minh vui một tí nha: Sao không là hoang hồn mà lại hôn hoàng?
Còn: Tiêng ru: Sao không: " Ấm áp, âu ơ mà lại ai ru nghe xa xôi, làm giảm chất ngot ngào của thơ đi?
Thân ái! T.L.

Duyên An
07-08-2011, 10:22 AM
Hoa hồng quả thật rất lắm gai
Gai nhọn đâm đau xuýt xoa hoài
Nhưng thật ra nào có ai sợ nhỉ?
Gai nhọn đâm rồi cũng...thành chai

thuỵ du

Đúng vậy ,,,nào ai có sợ đâu
Gai sắc , xem ra vẫn ngọt ngào
Suýt xoa lấy lệ rồi lại ước
Ước gì lại có ,,,để mà ĐAU ,,,
Maimơ

Chào bạn DA, Maimơ gửi bạn mấy vần thơ vui nhé ...đừng chưởi nha ...hi hi

CHAI

Vài loài hoa đẹp có thân gai
Lúc chọn gai đau cứ kích hoài
Nhưng lỡ cả đời mê óng mượt
Nên liều bị mải cũng thành chai.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhjgRiTqIxYyJqF3wAxmnXwI9mD4dTL nViS3hFaYp2axPTxu7V

XIN

Hoa hồng ghê lắm chẳng hiền đâu
Lòng sắc như gươm miệng ngọt ngào
Quân tử hữu cầu nên chẳng ngại
Đem tình dâng hiến để xin đau

DA
Cảm ơn maimo ghé thăm, DA chúc bạn nhiều hạnh phúc

maimo
09-08-2011, 09:26 PM
NIỀM TIN

Đừng gục ngã em ơi !
Gót chân dù quá mỏi
Dù mắt em có vương vấn tơ sầu
Trăng sao đầy trời như thuở mới yêu nhau
Em còn bé và tôi khờ dại lắm !...
Em yêu ơi ! hãy đưa tay tôi nắm
Giấc mộng xưa chờ ta quãng đường dài
Đường em đi dù đầy rẫy chông gai
Những đau khổ bởi ân tình dang dở
Hãy gắng lên ! niềm tin ta còn đó
Hoa tình thương, cần em biết bao điều
Vẫn còn đây…những ánh mắt thân yêu
Sẽ dõi theo em mãi
Tận tới miền trăng sao vĩnh cửu

MAI MO

maimo
09-08-2011, 09:33 PM
THÔI CHẲNG DẠO TÌM THƠ NỮA ĐÂU

Thôi chẳng dạo tìm thơ nữa đâu!
Bướm-hoa ru giấc mộng tâm đầu
Niềm vui mãi mãi niềm vui ảo
Những nỗi buồn kia giấu được đâu!

Thôi chẳng dạo vườn thơ nữa đâu!
Mãi mơ vương vấn vạn tơ sầu
Thuyền ai cập bến tương tư lạ
Đợi mãi tình nhau sao quá lâu?

Lạc bước vườn thơ vun nỗi đau
Hoàng hôn hoa nắng đà phai màu
Lặng nghe hoang phế hồn trăng vỡ
Bỡ ngỡ tình ơi! ta mất nhau

Thôi chẳng dạo tìm thơ nữa đâu

Maimo
@BTV.vnthihuu

Cẩm Bình
10-08-2011, 12:00 AM
ĐÊM THU

Đêm đã khuya , ta còn thao thức mãi
Mưa tạnh rồi , lòng sao vẫn giá băng
Gió Mây ơi , cho ta gửi cung Hằng
Lời nhắn gọi -Cuội mau về đây nhé!
Kìa ! thinh không muôn vàn bao ý nhạc
Hoà ý thơ , bay bổng tận trời cao
Ta mê say hương mộng cuốn trôi vào
Đây suối Ngọc , mây ngàn tuôn róc rách
-Cuội đâu rồi? chị Hằng âu yếm trách
Bỏ cung Ngà ! lại ghé bến trần gian?
Ôi ! Đêm thu dòng suối Ngọc , trăng ngàn
Nép bên nhau mà sao hồn thao thức?
Trăng mờ ảo lắng nghe niềm rạo rực
Bến Trần gian người gối mộng đêm thu

Maimơ



KHÁT VỌNG

Heo may rồi, ta đâu còn trẻ mãi
Để đông về, tim giá lạnh như băng
Đêm trong vắt, vằng vặc trong ánh trăng
Lòng khao khát, trưa hè mong gió mát ...

Bên hàng xóm, xập xình vang tiếng nhạc
Nỗi lòng mình, có tỏ với trời cao?
Từng mê say, mộng ảo sóng tình trào
Từng lặng lẽ, đêm mưa rơi tí tách

Người đến đi, lỗi phải đâu dám trách
Bởi duyên mình, lận đận với thế gian
Ôi hồng nhan, giọt mưa sa đại ngàn
Hãy tỉnh lại, đừng ngủ mơ khi thức

Đêm không ngủ, ước tim còn rạo rực
Năm tháng dài, đừng như lá mùa thu ...

Cẩm Bình
@BTV.vnthihuu

Tùng Lâm
10-08-2011, 09:31 PM
ĐẬP CHÉN.
MM ơi! đập vỡ đi,
Đập thêm nhiều chén nữa,
Mai anh lên nhà máy xứ Hải dương,
Có xa đâu chỉ một cung đường,
...Để ta được cùng nhau
Thắp mình thành ngọn lửa,
Rồi chẳng biết là quên hay nhớ nữa.
Chỉ có ta với ta thôi.
Vui một xíu nha Mai Mơ.
T.L 11/8/2011,

buidung
12-08-2011, 02:48 PM
nổi giận gì anh mà đập chén thế
có em ngồi cạnh anh có dám đập không?

maimo
12-08-2011, 07:54 PM
Cám ơn Chị CẨM BÌNH ghé thăm và chia sẻ MM với những vần Thơ hay

Cũng xin cam ơn 2 bạn , Tùng lam và biudung với những vần thơ vui nhé

Maimơ

maimo
25-08-2011, 09:23 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7z8YdQ2E_XM_g9P4hBWkaGF3ouaCn3 83sg555rCJ87LL9ZobUJQ

GỬI NGƯỜI TÌNH ẢO

Giờ sao anh chẳng ở nơi đây !!
Chăm sóc cho em lấy một ngày,
Bệnh Quỷ ….cô đơn sao khủng khiếp
Thuốc TIÊN , xoa dịu , một bàn tay,,
Chỉ một bàn tay vuốt nhẹ đầu
Xua tan sạch cả nỗi buồn đau
Nhưng anh lại ở xa em quá
Nên em chẳng có thuốc nhiệm mầu !!!

Maimo

Nguyên Hoang
05-09-2011, 11:20 PM
NÓI VỚI MÁI MƠ.
(Cô Em Bắc kỳ..)

Bỏ lại quê hương, những giọt nước mắt.
Trên đường đi, tiếng nấc của nghẹn ngào?
Đàn chim sếu, bay về Nam trốn bão.
Đôi mắt buồn, chia sớt của trăng sao.

*Đoàn người xuôi, có người Em thân đó.
Rời chôn nhao, còn gì nhớ? Để buồn!
Đã trở lại? Cùng đoàn thăm nơi cũ.
Điều hôm xưa, nay xoá bởi mưa tuôn?

Có chạnh nhớ, ở nỗi buồn kim cổ?
Có thẫn thờ, vọng nào đó, xa xôi!
Ở ngày mưa, kề vách ngắm, tắm...
Bây giờ đã đi qua, thời kỷ niệm.

Một sớm mai về, hiển hiện cơn mơ.
Tình yêu một nàng thơ...
Một tiểu thần tiên,sung sướng nhất đời?
Chợt vướng nhầm, vào nỗi nhớ, không vơi!
(Từ gió thiên đình, mang duyên đưa tới?)
Nầy Em ơi ! Cô Bắc kỳ nho nhỏ.
Có bằng lòng quen, người xứ...?

nguyênhoang
2011

*Di cư năm 1954.

maimo
12-09-2011, 03:09 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA6VBocAZJOFGBCSHzV4sKXxmeo_G5-iGc69XsZLFkCQov7AYGw

Cam ơn Anh Nguyen Hoang đã ghé thăm MM với những vần thơ dí dỏm vui vui, mấy hôm nay MM không được khỏe nên ít vào DD

Hôm nay là Rằm Trung Thu, MM thân tặng các bạn bài thơ viết chung với 1 người bạn vào Trung Thu 2009

TRĂNG THU

Trung Thu này trăng tỏ
Soi rõ nẻo tình mù
Hai mươi năm sở soạng
Trong biển tình âm u
Sau bao mùa ái lạc
Là khổ sầu thiên thu

Trung thu này trăng tỏ
Soi sáng nẻo về nhà
Bao năm buồn viễn xứ
Quên mả Tổ, mồ Cha
Bao năm sầu linh lạc
Khắc khoải những đường xa

Trung thu này trăng tỏ
Soi rõ chữ Thánh Hiền
"Chi sơ tánh bản thiện "
Vạn sự khởi trùng duyên

Trung thu này trăng tỏ
Nhưng lại thiếu bạn hiền
Hoa Quỳnh buồn nở chậm
Nghiêng lòng ngưỡng chư thiên

Trung thu này trăng tỏ
Soi rõ mặt trong gương
Ai phương phi ngày nọ
Nay nhăn nhó bụi đường ...!
Nhắp chung trà tự rót
Mắt mờ mờ hơi sương

F - S

maimo
17-09-2011, 10:42 PM
PHIÊU LÃNG

Tôi muốn lên đường đi mãi
Dù Bắc, Nam chỉ một đường tầu
Tỉnh thành nào cũng dáng vẻ như nhau
Tôi vẫn đi Và đến những nơi mình đã chán
Nhưng, tôi sẽ dừng chân phiêu lãng
Ở bất cứ nơi nào
Dù hẻo lánh nhất trần gian
Và vui sống những ngày tự mãn
Nếu biết ở nơi này
Em đến đợi riêng tôi ,
DH

TỰ MÃN

Tôi sẽ cùng người đi tiếp
Dù chúng ta chưa một lần quen biết
Nhưng tâm linh hình tạc tự bao giờ
Tôi sẽ cùng người đi nốt đoạn đường Thơ
Đi tất cả những nơi
Người đã chán
Tôi tin rằng người sẽ không dừng chân phiêu lãng
Vì đường đi dã có bạn đồng hành
Hoa cỏ dưới chân
Và những bóng mát xung quanh
Cho ta sống những ngày tự mãn
MAI MƠ

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2011, 12:15 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22957#post22957) NỢ

Mãi chìm nổi theo dòng đời
Lưới tình đã giăng từ muôn kiếp
Ta còn nợ nhau

Maimo
Tím trong cánh bèo trôi
Giữa dòng đời đa đoan xuôi ngược
Tình xuân chẳng phai phôi

Thanh Thanh Khiết

maimo
24-09-2011, 07:58 PM
NIỀM TIN

Còn mãi những niềm vui
Đôi môi hồng luôn rạng rỡ nụ cười
Muôn người đều là bạn

Maimo - 24/09/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2011, 08:10 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=23021#post23021) NIỀM TIN

Còn mãi những niềm vui
Đôi môi hồng luôn rạng rỡ nụ cười
Muôn người đều là bạn

Maimo - 24/09/2011



Để được nhiều niềm vui
Bốn mùa ta hãy nhặt nụ cười
Sẽ thấy đời đáng sống

Thanh THanh Khiết
24.9.2011

vieclamtuthien
12-10-2011, 03:22 PM
CHỈ LÀ TRẢ NỢ NGHIỆP XƯA

Rượu say, oán trách ông Giời
Mái Mơ tốt thế sao người hổng thương?
Giúp đời lại gặp tai ương
Đớn đau thân thể, lý thường ở đâu?

Đưa tay vuốt vuốt chòm râu
Mỉm cười Giời phán mấy câu xanh rờn:
Nếu ngươi hiểu rõ nguồn cơn
Họa, trong chứa phúc sẽ ơn Giời à!

Cứ suy trong cõi ta bà
Nghiệp xưa, nay trả còn la lối gì!
Cái hên trong vụ việc ni
Đớn đau thể xác TRÍ thì chẳng sao!

Không vì nể nhưng công lao
Tâm từ nhân ái tích bao tháng ngày
Thì sao còn được thế này?
Thêm cơ hội tỏ nghĩa dày tình thâm?

Nghe lời, ấm ức trong tâm
Vơi đi, còn lại lặng thầm xót thương
Cầm lòng vin cớ vô thường
Mừng cho Mơ Mái tai ương qua rồi

Tin rằng muôn sự tại trời
Nợ xưa trả hết, cuộc đời lại vui!

12-10-2011

Sao Hôm
13-10-2011, 12:37 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7z8YdQ2E_XM_g9P4hBWkaGF3ouaCn3 83sg555rCJ87LL9ZobUJQ

GỬI NGƯỜI TÌNH ẢO

Giờ sao anh chẳng ở nơi đây !!
Chăm sóc cho em lấy một ngày,
Bệnh Quỷ ….cô đơn sao khủng khiếp
Thuốc TIÊN , xoa dịu , một bàn tay,,
Chỉ một bàn tay vuốt nhẹ đầu
Xua tan sạch cả nỗi buồn đau
Nhưng anh lại ở xa em quá
Nên em chẳng có thuốc nhiệm mầu !!!

Maimo

Hay tin em gặp nạn trên đường
Sững sờ, lòng tràn ngập xót thương
Này mây, này gió cho ta gửi
Đôi bàn tay ấm về cố hương.

Thay anh, tay xoa dịu nỗi đau
Ve vuốt mềm môi, mắt nhạt sầu
Chải mái tóc huyền trên gối trắng
Vỗ về ru giấc mộng cùng nhau...

Tay anh nào phải phép nhiệm màu
Ấy tình đôi lứa dạt dào! - thuốc tiên.

Sao Hôm
# MM ơi, SH viết hộ một người...hihi!

vieclamtuthien
14-10-2011, 01:13 PM
MAY MÀ KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG

Mưa lạnh gió mùa Đông Bắc về
Cho đêm vin cớ dài lê thê
May sao người ở phương Nam ấy
Nên chỗ bập dầm đỡ nhức ê

14-10-2011

nga
15-10-2011, 02:33 AM
CHÀO CHỊ NÁI MƠ
Em xin chào chị MÁIMƠ
Emm xin mừng chị phục hồi chóng mau
Ngày xưa chị em ta có nhau
Mong cho chị mãi an lành luôn luôn
Như xưa chị đã thăm em
Em ơn quí trọng chị nhiều chị ơi
Còn làm từ thiện giúp cho nhiều người
Nga

thugiangvu
15-10-2011, 03:46 AM
CHÀO CHỊ MÁI MƠ
Em xin chào chị MÁIMƠ
Em xin mừng chị phục hồi chóng mau
Ngày xưa chị em ta có nhau
Mong cho chị mãi an lành luôn luôn
Như xưa chị đã thăm em
Em ơn quí trọng chị nhiều chị ơi
Còn làm từ thiện giúp cho nhiều người
Nga



Ước mong chị mau khỏi bệnh ,

Bàn tay chị muôn người cần có
Lòng chị giàu muôn vạn tình thương
Chị mang rải khắp phố phường
Chia vui buồn sẻ tình thương của trời


thuong chị nhiều
TGV

vivanvuong3v
15-10-2011, 10:09 AM
Maimo viết:

Sài Gòn vẫn nắng ấm
Hà Nội mưa ngừng bay
Bắc Nam trời đẹp quá
Tất cả vẫn còn đây

MM
14/10/2011


CÓ TÌNH ĐÂU DỄ ĐỔI THAY

Cho dù nắng tắt không còn ấm
Gió lạnh và mưa vẫn cứ bay
Dẫu cả đất trời cùng xám xịt
Thì tình đâu thể dễ đổi thay!

Vi Văn Vương (3V)
15-10-2011

vivanvuong3v
15-10-2011, 08:35 PM
Chỉ một bàn tay vuốt nhẹ đầu
Xua tan sạch cả nỗi buồn đau

Maimo


THỪA …

Bàn tay thừa … chẳng ai nhờ
Cho đêm thao thức mộng mơ … người cần
Nhìn trang thơ những ngại ngần
Người phương xa ấy mấy phần hiểu đây?

3V - 15-10-2011

langtunhan
16-10-2011, 09:14 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4ljZlLk7Z_98SsElhjSHvTQAPRgSmY MGJL71b3WX5xVF7abWA

Chào chị Maimo. Lãng đến thăm chị và chúc mừng chị đã tai qua nạn khỏi. Chị là người đầu tiên lãng gặp khi mới bước chân vào Diễn đàn. Cảm ơn chị và chúc chị luôn vui, khỏe để tiếp tục mang niềm vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời.

langtunhan

vivanvuong3v
16-10-2011, 11:32 AM
Maimo viết:

Chỉ vậy thôi, vẫn như là tất cả
Đứng bên đời cùng nhặt lá thu rơi
Hạnh phúc chiều thu … ? VÂNG! cũng đủ rồi
Người thương hỡi … gọi thầm thì rất khẽ!

MM
15-10-2011

SẺ CHIA

Ta sống hòa vui với đất trời
Cho dù đã tuổi lá vàng rơi
Cảm thông chia sẻ cùng năm tháng
Đằm thắm vần thơ ấm áp đời!

3V – 16.10.2011

thylan
16-10-2011, 12:30 PM
SẺ CHIA

Ta sống hòa vui với đất trời
Cho dù đã tuổi lá vàng rơi
Cảm thông chia sẻ cùng năm tháng
Đằm thắm vần thơ ấm áp đời!

3V – 16.10.2011

ẤM ÁP TÌNH THƠ

Lá vàng rơi xuống đẹp trời thu
Ấm áp tình thơ vẫn đợi chờ
Xin đừng lỗi hẹn cùng năm tháng
Nhặt lá thu vàng thắm ước mơ...

Qua thăm chị MM và họa mấy vần thơ với bạn 3V cho vui nhé!

Thy Lan

vivanvuong3v
17-10-2011, 02:14 PM
...
Này mây, này gió cho ta gửi
Đôi bàn tay ấm về cố hương.
...

Sao Hôm
MM ơi, SH viết hộ một người...hihi!



CHỈ MỘT NỤ CƯỜI

Này mây, này gió, ta nhờ
Gửi bàn tay, với vần thơ tới người

- Đổi gì?
- Chỉ một nụ cười
Để manh nha …
ấm …
quãng đời heo may.

Cảm thông, mây gió nói ngay:
Chỉ e tham thế, thời nay khó hòng
Thơ?
thì ý tứ lòng vòng
Còn tay?
thô ráp, khuỳnh cong vụng về
Thế mà vẫn cứ mải mê
Người ta không nhận ... có ê không nào?

- Cứ cho là vậy thì sao?
Thỏa lòng vì đã ngỏ trao rõ rồi!
Được thua là bởi ý trời
Bằng lòng mà sống với đời thế thôi!

3V 17.10.2011

maimo
17-10-2011, 09:47 PM
Oi ... MM cảm động quá khi mở lại trang của mình thấy các bạn tới ân cần thăm hỏi và còn để lại những vần thơ hay nữa chứ... xin chân thành cam ơn Sao Hôm, TTK, Vieclamtuthien, Em gái Thu Giang Vũ, Thy Lan , Lãng tử nhân, em NGA và và ...bạn 3vờ nữa nhé, SH à, MM vừa đăng bài này (GỬI NGƯỜI TÌNH ẢO) trước ngày bị tai nạn có mấy ngày thôi .... hi hi ...sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ ... híc híc ... SH viết hộ ai thế ..........


GỬI NGƯỜI TÌNH ẢO

Giờ sao anh chẳng ở nơi đây !!
Chăm sóc cho em lấy một ngày,
Bệnh Quỷ ….cô đơn sao khủng khiếp
Thuốc TIÊN , xoa dịu , một bàn tay,,
Chỉ một bàn tay vuốt nhẹ đầu
Xua tan sạch cả nỗi buồn đau
Nhưng anh lại ở xa em quá
Nên em chẳng có thuốc nhiệm mầu !!!

Maimo

Hay tin em gặp nạn trên đường
Sững sờ, lòng tràn ngập xót thương
Này mây, này gió cho ta gửi
Đôi bàn tay ấm về cố hương.

Thay anh, tay xoa dịu nỗi đau
Ve vuốt mềm môi, mắt nhạt sầu
Chải mái tóc huyền trên gối trắng
Vỗ về ru giấc mộng cùng nhau...

Tay anh nào phải phép nhiệm màu
Ấy tình đôi lứa dạt dào! - thuốc tiên.

Sao Hôm
# MM ơi, SH viết hộ một người...hihi!

vivanvuong3v
19-10-2011, 09:30 AM
MỘT CHÚT THÔI

Chút lạnh, chút mưa, gió vội vàng
Chút tình vương vấn lúc đông sang
Phương Nam người có hay không nhỉ?
Chút nhớ, chút thương, nắng ngỡ ngàng …

3V – 19.10.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2011, 01:59 PM
TTK thân tặng MM bài này

Mãi yêu
T.MM

Yêu làm từ thiện mãi sinh nghiền
Yêu kẻ bơ vơ ai nói điên
Yêu đỡ già đau đâu dạ nản
Yêu nâng trẻ bệnh chẳng tâm phiền
Yêu san đau khổ người thương mãi
Yêu sẻ buồn vui bạn quý liền
Yêu đức từ bi tay rộng mở
Yêu lòng nhân ái tính ngoan hiền

Bùi Thanh Thanh Khiết

maimo
19-10-2011, 04:34 PM
MỘT CHÚT THÔI

Chút lạnh, chút mưa, gió vội vàng
Chút tình vương vấn lúc đông sang
Phương Nam người có hay không nhỉ?
Chút nhớ, chút thương, nắng ngỡ ngàng …

3V – 19.10.2011

Chút gió cuối thu... thoáng ngỡ ngàng
Liệu chắn đông về đón xuân sang ???
Gió xuân ươm lá thay chồi biếc
Để khách thuyền mơ sóng Triết giang ...!

MM

MM họa "một chút " với 3 vờ nè

maimo
19-10-2011, 04:36 PM
TTK thân tặng MM bài này

Mãi yêu
T.MM

Yêu làm từ thiện mãi sinh nghiền
Yêu kẻ bơ vơ ai nói điên
Yêu đỡ già đau đâu dạ nản
Yêu nâng trẻ bệnh chẳng tâm phiền
Yêu san đau khổ người thương mãi
Yêu sẻ buồn vui bạn quý liền
Yêu đức từ bi tay rộng mở
Yêu lòng nhân ái tính ngoan hiền

Bùi Thanh Thanh Khiết


Hi Hi ... hay wá, cho MM thiếu nợ nhé bạn hiền

MM 19/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2011, 12:54 PM
Thugiangvũ
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif

Vui nhé ngày 20.10

maimo
20-10-2011, 01:58 PM
Thugiangvũ
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif

Vui nhé ngày 20.10


Quỳnh Hương thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
Hoa tỏa hương trong đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
dh

Hỡi tâm hồn đồng điệu với tôi ơi
Cùng thơ thẩn bên dòng đời tĩnh lặng
MM

Tặng tớ đóa Quỳnh lại làm tớ nhớ mấy câu này ...!

Thái Bình Thi Hữu
21-10-2011, 05:49 PM
Mừng Mai Mơ qua nạn
Nguyên lành lặn về nhà
Thôi không trồng rau nữa
Vui vẻ cùng kết hoa!

maimo
05-11-2011, 07:44 PM
Mừng Mai Mơ qua nạn
Nguyên lành lặn về nhà
Thôi không trồng rau nữa
Vui vẻ cùng kết hoa! [/COLOR][/B][/QUOTE

TBTH

http://www.vietco.com/images/stores4/thumb/hoa_4_2711.jpg

Kết những bông hoa tặng bạn hiền
Mãi tận miền xa đã thắm duyên
Mối duyên gặp gỡ tình THI HỮU
Một mái nhà chung, thắm muôn niên

Maimo - 05/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-11-2011, 07:59 PM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết

TTK sang thăm MM . chúc vui khoẻ

Sao Hôm
11-11-2011, 06:21 AM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết

Tình người

Tình người đáng giá biết bao nhiêu
Nâng đỡ, sẻ chia bện sáng chiều
Hoạn nạn, rủi ro luôn sát cánh
Nối vòng tay rộng mở niềm yêu.

Sao Hôm

nga
11-11-2011, 07:50 AM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết

Tình người

Tình người đáng giá biết bao nhiêu
Nâng đỡ, sẻ chia bện sáng chiều
Hoạn nạn, rủi ro luôn sát cánh
Nối vòng tay rộng mở niềm yêu.

Sao Hôm

TÌNH
Tình người đáng trọng biết bao nhiêu
Nâng đở sẻ chia sáng với chiều
Hoạn nạn chung vai ta sát cánh
Vòng tay rộng mở nối niềm yêu
Nga
EM TỆ QUÁ EM CŨNG KHÔNG CHÚC CÁC CHỊ NHÂN NGÀY PHỤ NỮ NỮA

nga
11-11-2011, 08:02 AM
Mừng Mai Mơ qua nạn
Nguyên lành lặn về nhà
Thôi không trồng rau nữa
Vui vẻ cùng kết hoa! [/COLOR][/B][/QUOTE

TBTH

http://www.vietco.com/images/stores4/thumb/hoa_4_2711.jpg

Kết những bông hoa tặng bạn hiền
Mãi tận miền xa đã thắm duyên
Mối duyên gặp gỡ tình THI HỮU
Một mái nhà chung, thắm muôn niên

Maimo - 05/11/2011
Em kết hoa này tặng chị hiền
Người mà đi đến khắp vùng miền
Để vun tươi đẹp HOA NHÂN ÁI
Môt mối tình cao quý vạn niên
Nga

maimo
11-11-2011, 05:32 PM
http://www.vietco.com/images/stores4/thumb/hoa_4_2711.jpg

Em đã vượt lên số phận đời
Niềm tin tỏa sáng khắp muôn nơi
Đóa HOA NHÂN ÁI ta thân tặng
Em vững tay chèo vượt trùng khơi

Cam ơn Em NGA đã sang thăm và tặng nhìu thơ nữa, chị MM cảm động quá

nga
11-11-2011, 10:02 PM
http://www.vietco.com/images/stores4/thumb/hoa_4_2711.jpg

Em đã vượt lên số phận đời
Niềm tin tỏa sáng khắp muôn nơi
Đóa HOA NHÂN ÁI ta thân tặng
Em vững tay chèo vượt trùng khơi

Cam ơn Em NGA đã sang thăm và tặng nhìu thơ nữa, chị MM cảm động quá

Có gì đâu chị,như lúc trước chị đã tùng thăm em vậy,em phải cảm ơn chị trước mới đúng
Bài HOA NHÂN ÁI của chị hay ghê đi
Nga

thylan
11-11-2011, 10:36 PM
GÓP YÊU THƯƠNG

Ta muốn chia em vạn nỗi sầu
Dang tay ôm trọn những niềm đau
Xua đi những giọt buồn trong mắt
Từ lúc xuân xanh đến bạc đầu

Tim em nở vạn đóa hoa hồng
Nắng vàng ấm áp giữa trời đông
Quanh ta bao nỗi sầu nhân thế
Lấp lánh trong em sắc cầu vồng

Ta chờ em ở tận bến xuôi
Đi cùng ta nhé hỡi em tôi
Bên nhau ta thấy lòng ấm áp
Cùng góp yêu thương tặng cuộc đời

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1343189493993&id=1cb88672a6dd483c7627ae747c806100

Thy Lan
11/11/2011
Thương tặng chị MaiMo

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-11-2011, 06:47 PM
Nguyên văn bởi thylan http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=31253#post31253) GÓP YÊU THƯƠNG

Ta muốn chia em vạn nỗi sầu
Dang tay ôm trọn những niềm đau
Xua đi những giọt buồn trong mắt
Từ lúc xuân xanh đến bạc đầu

Tim em nở vạn đóa hoa hồng
Nắng vàng ấm áp giữa trời đông
Quanh ta bao nỗi sầu nhân thế
Lấp lánh trong em sắc cầu vồng

Ta chờ em ở tận bến xuôi
Đi cùng ta nhé hỡi em tôi
Bên em ta thấy lòng ấm áp
Cùng góp yêu thương tặng cuộc đời

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1343189493993&id=1cb88672a6dd483c7627ae747c806100

Thy Lan
11/11/2011
Thương tặng chị MaiMo


Thuyền duyên





Khi xa nỗi nhớ vương trong mắt



Kề cận niềm thương sóng dạt dào



Nắng nhuộm đường duyên hồng thắm má



Mây pha vẻ đẹp ửng môi đào






Ta đã cho nhau những ngọt ngào



Và còn nương tựa phút chênh chao



Bờ vui náo nức lời thề gửi



Bến vỗ xôn xao tiếng hẹn trao!





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.11.2011

TTK ghé thăm MM . Chúc vui


http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=31258) (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=31258)

maimo
12-11-2011, 09:57 PM
http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1343189493993&id=1cb88672a6dd483c7627ae747c806100

Cam ơn các bạn đã sang chơi nhưng mắt tớ còn toét lắm ...hu hu ... nên chưa đáp lễ đầy đủ cùng các bạn được, ít ngày nữa tớ hết toét, tớ trả nợ gấp đôi nhé

MM 12/11/2011

Lương Lương Hòa
12-11-2011, 11:05 PM
CẢM TẠ
Cảm tạ ân tình Chị mến yêu
Sẻ chia ấm áp khói hương chiều
Tay trong tay kết vòng nhân ái
Trĩu nặng bao nhiêu, vợi bấy nhiêu.
Lương Lương Hòa

maimo
08-12-2011, 08:15 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfUNlwp1_j20DfuCKUywgBeD8LGdZkC Kz4-C7XYtJIzBwyvio&t=1&usg=__Z_9a19hJZD5hiHP8mQ3ZbsWjXus=


THAOTHỨC

Anh quen rồi nỗi nhớ nhung, đau khổ
Mắt lạnh lùng ngắm bao cuộc chia phôi
Cười ngạo mạn trước gian nan trắc trở
Có thấy chăng giọt sầu đáy tim tôi ?

Anh có nghe bên thềm Oanh vẫn hót
Có chạnh lòng một ánh sao lẻ loi
Và có hỏi …tại sao tôi không khóc ?
Mà giọt buồn cứ hoà tiếng Ngâu rơi !!!

Nhốt mình trong màn đêm nỗi rã rời
Nghe ngoài trời cơn gió lạnh chơi vơi
Ở nơi đó xa xôi anh có hiểu ?
Trong lòng tôi luôn thiếu bóng một người !

Tôi yếu đuối tựa loài Sên bé nhỏ
Và mỏng manh hơn cánh Mối trở trời
Xin uống cạn những u hoài , nhung nhớ
Đây giọt sầu cặn đáy chén li bôi

MAI MO - 08/12/2011
BTV.cvnthihuu

Bạch Hồng Ngọc
08-12-2011, 08:58 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfUNlwp1_j20DfuCKUywgBeD8LGdZkC Kz4-C7XYtJIzBwyvio&t=1&usg=__Z_9a19hJZD5hiHP8mQ3ZbsWjXus=


THAOTHỨC

Anh quen rồi nỗi nhớ nhung, đau khổ
Mắt lạnh lùng ngắm bao cuộc chia phôi
Cười ngạo mạn trước gian nan trắc trở
Có thấy chăng giọt sầu đáy tim tôi ?

Anh có nghe bên thềm Oanh vẫn hót
Có chạnh lòng một ánh sao lẻ loi
Và có hỏi …tại sao tôi không khóc ?
Mà giọt buồn cứ hoà tiếng Ngâu rơi !!!

Nhốt mình trong màn đêm nỗi rã rời
Nghe ngoài trời cơn gió lạnh chơi vơi
Ở nơi đó xa xôi anh có hiểu ?
Trong lòng tôi luôn thiếu bóng một người !

Tôi yếu đuối tựa loài Sên bé nhỏ
Và mỏng manh hơn cánh Mối trở trời
Xin uống cạn những u hoài , nhung nhớ
Đây giọt sầu cặn đáy chén li bôi

MAI MO - 08/12/2011

LƯU BÚT

Ghé thăm bạn hữu tại vườn thơ
Cho thắm tình xa, cứ mộng mơ
Để lại đôi câu làm dấu đại
Ra về lòng luống những chơ vơ

08/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
( Ghé thăm và vui chút Maimo nhé)

maimo
09-12-2011, 09:16 AM
LƯU BÚT

Ghé thăm bạn hữu tại vườn thơ
Cho thắm tình xa, cứ mộng mơ
Để lại đôi câu làm dấu đại
Ra về lòng luống những chơ vơ

08/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
( Ghé thăm và vui chút Maimo nhé)


Cảm ơn bằng hữu ghé vườn Mơ
Không trà chẳng rượu... chỉ có Thơ
Hoa bướm đậm đà tình Thi Hữu
Cho lòng lữ khách hết bơ vơ

Maimo - 09/12/2011
Hân hạnh được Bạn ghé thăm và để lại những vần thơ vui

maimo
11-12-2011, 08:21 PM
http://i202.photobucket.com/albums/aa301/nikon_o1o/Maychim.jpg

" TÌNH NGHỆ SĨ "

Những sợi tơ lòng ai ngân vang
Tôi nghe như sóng vỗ mơ màng
Tranh Thơ thoát lên tình nghệ sĩ
Thảnh thơi bên suối nhạc ca vang

Hãy nhốt sầu đau với ngậm ngùi
Cho Tình Nghệ Sĩ thoát lên ngôi
Cho từng cung bậc, từng giai điệu
Ru mãi ngàn năm với đất trời ...!

Maimo - 11/12/2011[/COLOR][/SIZE]

maimo
18-12-2011, 08:28 PM
MƠ - MỘNG

Là gió, mộng đời bay khắp nơi
Là mây, vươn tới những chân trời
Hạt mưa tưới đẫm miền khô hạn
Giọt nắng mai hồng ánh tinh khôi

Giữ lấy tâm hồn luôn sáng trong
Tin yêu xoa dịu vết thương lòng
Bàn tay kết nối vòng nhân ái
Chan chứa tình người thỏa ước mong

Biển sóng không còn gieo bão giông
Mừng vui bông lúa trổ trên đồng
Đẹp bóng trăng ngà soi lối mộng
Con đò vang khúc hát dòng sông

Hạnh phúc đan kề những bước chân
Nỗi đau chia sẻ sẽ qua dần
Tình yêu dẫn lối đường đi tới
Ánh sáng thiên đường cõi thế gian

Mơ chỉ là mơ dẫu thế thôi!
Cứ mơ, kẻo lỡ giấc mơ đời
Một mai tỉnh thức không ân hận
Vẫn mãi trên môi trọn nụ cười!

Vi Thông


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfUNlwp1_j20DfuCKUywgBeD8LGdZkC Kz4-C7XYtJIzBwyvio&t=1&usg=__Z_9a19hJZD5hiHP8mQ3ZbsWjXus=


CẢM ƠN

Xin cảm ơn người những ước mơ Thần Thánh
Xin cảm ơn đời những tình khúc Liêu trai
Trời cuối thu ...sao lòng nghe quạnh vắng ...!
Bóng Thiên đường đâu dễ chốn trần ai

Vâng,

Mơ chỉ là mơ ... mơ thế thôi
Mãi mơ...mơ mãi mộng mơ hoài
Một trời mơ mãi ... xin đừng tỉnh
...Mơ mãi...mơ hoài ...mơ thế thôi

Maimo - 18/12/2011

maimo
27-12-2011, 08:16 PM
HOA NHÂN ÁI

Đây mái nhà chung,
Vòng tay THI HỮU
Luôn nở hoa nhân ái
Với tha nhân
Nối vòng tay
Cùng các bạn xa gần
Để chia sẻ
Những mảnh đời bất hạnh
Để bớt đi
Những à ơi trong giá lạnh
Mái đầu xanh …
Không nhuốm bụi phong trần
Để củng nhau
Tìm lại những mùa Xuân
Đã trôi mất
Theo dòng đời khốn khó
Vườn Nhân ái
Hoa tình thương rộ nở
Luôn đón chờ
Sẻ chia của bằng hữu gấn xa

Maimơ

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1343189493993&id=1cb88672a6dd483c7627ae747c806100

maimo
28-12-2011, 09:07 AM
MỘNG



Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi
Maimơ

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvRIDUfzkWZuD2fzffvLsFgcT9CNSuX LbiswZ0MP5qzSN4tWoW

maimo
28-12-2011, 06:14 PM
HỨA

Tôi đã hứa với người
Là sẽ đong đưa mãi
Dù tình đời nổi trôi
Dù còn nhiều oan trái

Bạn hỡi bạn hiền ơi
Cuộc đời đâu chỉ có
Những ảo vọng xa xôi
Những đêm dài mộng mị
Những tháng ngày hanh hao

Vẫn còn đó
Những ước mơ Thần Thánh
Và còn đây
Những khát vọng của niềm tin
Còn đây nữa
Có chăng , một nhân duyên
Duyên gặp gỡ
trong một mùa Xuân ẢO
Khoảng cách này ư
Còn quý hơn Châu báu
Ta nâng niu trân trọng đến ngàn sau ,

Maimo

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1343189493993&id=1cb88672a6dd483c7627ae747c806100

thugiangvu
28-12-2011, 09:18 PM
MỘNG



Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi
Maimơ

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvRIDUfzkWZuD2fzffvLsFgcT9CNSuX LbiswZ0MP5qzSN4tWoW

Trắng cả khung trời tuyết vẫn rơi
Người đâu xa khuất tận chân trời
Thương thương nhớ nhớ về quê cũ
Vẳng tiếng ai cười gió chơi vơi

Em ghé thăm chị , chúc chị an vui, dồi dào sức khỏe để rải rác tình thương khắp muôn nơi.
TGV

Nguyễn Hải Yến
28-12-2011, 09:18 PM
Ma cao rất thích " Gà " ri
Thịt thơm thơm nức cà ri xào liền
Lá chanh thái nhỏ bỏ trên
Nước miếng ừng ực ngốn nghiền ăn ngay .

Hải Yến .

maimo
29-12-2011, 04:12 PM
http://ts3.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1431535818914&id=562c0c3d98329b312dd5404326ecb1a9

Cám ơn hai Em đã ghé thăm,
Chúc vui, Chị MM

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUcSb72d87veZm5CjcrfHfqTJBj_iuE Ksj3ZDFCKyREKETQIpyiw

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 05:49 PM
THĂM BẠN MAI MƠ

Bạch Hồng ghé lại thăm Mai Mơ
Chúc bạn vui tươi vượt bến bờ
Năm mới thành công trong cuộc sống
Tương lai sáng lạn đẹp hơn thơ

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

maimo
31-12-2011, 11:15 PM
THĂM BẠN MAI MƠ

Bạch Hồng ghé lại thăm Mai Mơ
Chúc bạn vui tươi vượt bến bờ
Năm mới thành công trong cuộc sống
Tương lai sáng lạn đẹp hơn thơ

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc


http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-23/1324636786_ava.jpg

Đầu năm, Mơ Mái chúc Bạch Hồng
Sống vui sống khỏe đến trăm năm
Vần thơ dào dạt tình Thi Hữu
Nguyên Tiêu cùng họp măt đầu năm

Maimo

maimo
31-12-2011, 11:55 PM
http://xemanhdep.com/gallery/hoa_dao/hoa_dao17.jpg

http://xemanhdep.com/gallery/hoa_dao/hoa_dao28.jpg

http://vtv.vn/Content/Uploads/Image/2011/2/10/1002sen_634329289971822000.jpg

Hoa đẹp wá ... híc híc .... chôm của Thu Giang về tặng Thy Lan

Chị Gà

thylan
01-01-2012, 12:01 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thy Lan hát tặng chị nhạc phẩm NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông để ...nhung nhớ.....
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS80Yy9lNGNlYWVmN2RmNzUxNjg1YTUzYTVhZWViOTNkM DZhYi5cUIbaBmUsICDN8TmjGomUsICyBIG3DcUIbaBMyjdCBja GnDqsyAdSBYdmUsICOiWeBnxUaHkgTGFdUngfHwx
Thy Lan
http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1505552697249&id=7d8255cd42e53adfd5bbf5de880e556d

maimo
17-01-2012, 07:20 PM
XUÂN VỀ

Mùa Xuân lại về khắp núi sông

Hoa Xuân đua nở Cúc ,Đào ,Hồng

Xuân sang ấp ủ bao niềm ước

Chia xẻ cùng nhau ,vạn tấm lòng

Maimo

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-01-2012, 07:52 PM
MAIMO

Mài mỏ mổ mai mà mến mộ
Mỡ màng mang mặt miệt mài mơ
Mốt mai mình mệt màu man mác
Mê mải mấy miền mến Mai Mơ

Xin được kết tình thi hữu nhé
Cõi thơ ngàn dặm bỗng nhiên gần.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-01-2012, 07:58 PM
XUÂN VỀ

Mùa Xuân lại về khắp núi sông

Hoa Xuân đua nở Cúc ,Đào ,Hồng

Xuân sang ấp ủ bao niềm ước

Chia xẻ cùng nhau ,vạn tấm lòng

Maimo

ANH VỀ


Nắng sớm rọi hồng khắp núi sông
Về bên em thắm má môi hồng
Xuân còn thua kém màu say đắm
Anh với em vui đến ngập lòng

maimo
18-01-2012, 12:38 AM
MAIMO

Mài mỏ mổ mai mà mến mộ
Mỡ màng mang mặt miệt mài mơ
Mốt mai mình mệt màu man mác
Mê mải mấy miền mến Mai Mơ

Xin được kết tình thi hữu nhé
Cõi thơ ngàn dặm bỗng nhiên gần.

Xin được kết tình thi hữu nhé
Cõi thơ ngàn dặm bỗng nhiên gần.

Thi Hữu xin kết tình ...được nhé ?
Bỗng nhiên ngàn dậm ... cõi thơ gần

MM trả lại Công Huynh không thiếu 1 chữ nào nè

Mai mơ, Mải miết mãi mơ màng
Mơ mãi một mùa mưa miên man
Miên man, Mai muốn mình mơ mãi
Mơ mãi một mùa mưa muộn màng

Maimo

maimo
20-01-2012, 01:12 PM
XUÂN VỀ

Mùa Xuân đúng hẹn lại về đây
Mang đến tin vui ,Hạnh Phúc đầy
Hoa Xuân tươi thắm , hương ngây ngất
Trời Xuân nắng ấm , gió vờn mây
Đông đi ,cuốn hết bao hờn , giỗi
Xuân về , liệu được tay cầm tay
Từ Thức , Thiên Thai duyên hội ngộ
Trong vườn Dào thắm cảnh mê say

Maimo

http://image.tin247.com/pictures_small/small_110124090129-245-741.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-01-2012, 11:08 PM
http://cjoint.com/12jv/BAuv2JVnE96_Nham_thin__.jpg

Mọi điều may mắn

maimo
23-01-2012, 01:16 AM
http://vietcatholic.com/pics/nnlien-mvangjk.jpg

NẮNG XUÂN

Nắng xuân vẫn hồng ,
Hoa Xuân vẫn tươi,
Tình Xuân muôn thủa
Vẫn mỉm cười
Mượn cánh nhạn ,
Ta chúc người vạn dặm
Dẫu con tạo không se chỉ thắm
Mình vẫn cùng cười ,
Đón nắng Xuân

Maimo

maimo
23-01-2012, 02:13 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfm2g0G6MM_mJYgHhmmsXaWiIlpGjHJ liaqHY6eURHNUYpaYTn

GIÓ MÂY VÔ THƯỜNG

Đêm nay, đêm Giao Thừa
Bên chung trà độc ẩm
Nhớ người bạn năm nao
Tình thơ trong giây phút
Bỗng hóa thành trăm năm...!
Gửi vào đêm trừ tịch
Tặng gió mây vô thường ...

F - S

.... Đêm Trừ tịch Nhâm Thìn 2012

maimo
23-01-2012, 07:28 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSIhqaAkCZ6t6hg1UmUGEnZllH4vX16 s_79w3DoMvtgMVuZTcvyw

CHÚC

Ngày xưa cụ TÚ có mấy lời
" Chúc cho trăm họ khắp nơi nơi
Vua Quan Sĩ thứ người muôn nước
Ăn ở sao ra cái giống người "

Ngày Xuân con én vẫn đưa thoi
Muốn theo cụ TÚ chúc mấy lời
Nhưng sao ngẫm lại lời xưa ấy
... Chúc mãi .. không thành ...cụ TÚ ơi ...!

Maimo - Xuân Nhâm Thìn - 2012 -

thylan
23-01-2012, 07:47 PM
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/17/29/363/271/344/257/aef_image/000001%20ImageHandler.ashx_.jpg

Chúc chị luôn khỏe mạnh, tươi trẻ, yêu đời yêu người và dịu dàng sắc xuân

NẮNG XUÂN

Nắng xuân vẫn hồng ,
Hoa Xuân vẫn tươi,
Tình Xuân muôn thủa
Vẫn mỉm cười
Mượn cánh nhạn ,
Ta chúc người vạn dặm
Dẫu con tạo không se chỉ thắm
Mình vẫn cùng cười ,
Đón nắng Xuân

Maimo

Thương tặng chị nhạc phẩm MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN
Sáng tác: Từ Công Phụng
Tiếng hát; Thy Lan
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi9mMy9mZjNhNDQyMzMwMTJlNzBhMzUxNzM0Mjk0Y2ZmZ WYxMC5cUIbaBmUsICDN8TXXMgGEgWHXDom4gdHLDqm4gxJFpzI ldUngaCBiamUsICyAWeBmggemUsICOqWeBnxUaHkgTGFdUngfH wx
Thy Lan

DNT
24-01-2012, 05:51 AM
Đi suốt cả ngày mới đến đây
Cho em xin chúc chị như vầy
Trong năm vạn sự đều như ý
Sức khỏe dư thừa việc thiện vây
DNT

Chúc chị Mai Mơ năm mới tràn đầy sức khỏe, có nhiều niềm vui trong việc từ thiện

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-01-2012, 08:33 AM
http://yeudulich.vn/userfiles/1-2012/Thang%201-2012/06-01/%C4%90%C3%A0o,mai/1HoaDaoMaiMix.jpg




Năm mới chúc...

Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ lòng luôn kiên nhẫn
Vùa đủ MUỘN PHIỀN để giữ thật sự tỉnh táo
Vừa đủ HY VỌNG để được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ được nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để cho đời thêm hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng
ST

Sao Hôm
24-01-2012, 09:02 AM
http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic12/VietGiaiTri.Com-151340-1230621878.jpg (http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic12/VietGiaiTri.Com-151340-1230621878.jpg)

Năm mới chúc Mai Mơ may mắn, khỏe vui. tâm hồn nhân hậu đẹp mãi như hoa xuân trong lòng mọi người.

Sao Hôm

Lương Lương Hòa
24-01-2012, 10:12 AM
NỤ XUÂN
Nụ xuân ửng đỏ má em hồng
Hạt nắng đung đưa điểm sắc trong
Âm vút bay cao miền sóng nước
Mộng khai bừng nở cõi hoa lòng
Tin yêu ta gởi câu ca nhớ
Hạnh phúc bạn trao khúc nhạc trông
In dấu hương xuân vào đôi mắt
Nâng niu nét bút lượn đôi dòng.
nguyenthilan

Lương Lương Hòa
24-01-2012, 10:15 AM
CHÚC XUÂN HẠNH PHÚC
Kính chúc MaiMơ vạn sự may
Niềm vui hạnh phúc đến ngày ngày
Đời thơ đời thực say tròn mộng
Vẫy bút hoa khai nét phượng bay.
Lương Lương Hòa

Em chúc Chị và gia quyến năm mới thật nhiều niềm vui.

maimo
11-02-2012, 07:04 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfm2g0G6MM_mJYgHhmmsXaWiIlpGjHJ liaqHY6eURHNUYpaYTn


EM BAO NHIÊU TUỔI ???

Lại một mùa XUÂN lặng lẽ qua

Vẫn tiếng Oanh ca rộn mái nhà

Em bao nhiêu tuổi còn hong tóc

Đếm thời gian cứ mãi xa

M2


NĂM NAY EM BAO NHIÊU TUỔI ?


Lại một SINH NHẬT buồn ,
Trôi qua
Trong giá lạnh
Còn sót lại của mùa Đông
Tôi tự thắp lên
Ngọn nến Hồng
Để mừng tuổi mình
Trong cô đơn , khắc khoải
==Biết chúc gì đây nhỉ ===
"Năm nay , em bao nhiêu tuổi "
Sao vẫn còn e ấp đếm thời gian
Vẫn mộng mơ
và gom hết những lá vàng
Rồi thầm hỏi
THU CUỘC ĐỜI … HAY MÙA THU LÁ RỤNG

Maimo - 11/2

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdYDitvbBiQ5tvK-j6J4PO_BGihF3I6G-vvHHu1D4eUtFRdYs5

HỒNG THOẠI
11-02-2012, 11:01 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfm2g0G6MM_mJYgHhmmsXaWiIlpGjHJ liaqHY6eURHNUYpaYTn




NĂM NAY EM BAO NHIÊU TUỔI ?


Lại một SINH NHẬT buồn ,
Trôi qua
Trong giá lạnh
Còn sót lại của mùa Đông
Tôi tự thắp lên
Ngọn nến Hồng
Để mừng tuổi mình
Trong cô đơn , khắc khoải
==Biết chúc gì đây nhỉ ===
"Năm nay , em bao nhiêu tuổi "
Sao vẫn còn e ấp đếm thời gian
Vẫn mộng mơ
và gom hết những lá vàng
Rồi thầm hỏi
THU CUỘC ĐỜI … HAY MÙA THU LÁ RỤNG
[/COLOR]
Maimo - 11/2

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdYDitvbBiQ5tvK-j6J4PO_BGihF3I6G-vvHHu1D4eUtFRdYs5

THAY LỜI CHÚC SINH NHẬT
Không cần biết " em bao nhiêu tuổi "
Hãy sống vui như buổi xuân thì
" Cô đơn, khắc khoải " mà chi
Cứ mơ và mộng ... sá gì mùa thu !
HỒNG THOẠI

HỒNG THOẠI
11-02-2012, 11:21 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfm2g0G6MM_mJYgHhmmsXaWiIlpGjHJ liaqHY6eURHNUYpaYTn




NĂM NAY EM BAO NHIÊU TUỔI ?


Lại một SINH NHẬT buồn ,
Trôi qua
Trong giá lạnh
Còn sót lại của mùa Đông
Tôi tự thắp lên
Ngọn nến Hồng
Để mừng tuổi mình
Trong cô đơn , khắc khoải
==Biết chúc gì đây nhỉ ===
"Năm nay , em bao nhiêu tuổi "
Sao vẫn còn e ấp đếm thời gian
Vẫn mộng mơ
và gom hết những lá vàng
Rồi thầm hỏi
THU CUỘC ĐỜI … HAY MÙA THU LÁ RỤNG
[/COLOR]
Maimo - 11/2

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdYDitvbBiQ5tvK-j6J4PO_BGihF3I6G-vvHHu1D4eUtFRdYs5

THAY LỜI CHÚC SINH NHẬT
Không cần biết " em bao nhiêu tuổi "
Hãy sống vui như buổi xuân thì
" Cô đơn, khắc khoải " mà chi
Cứ mơ và mộng ... sá gì mùa thu !
HỒNG THOẠI

daonamxuong
11-02-2012, 12:04 PM
MỪNG SINH NHẬT CHỊ MAIMO

Sinh nhật hôm này Chị vui không?
Xưong chúc thật xinh những nét hồng
Sức khỏe dồi dào và hạnh phúc
Bình an vui vẻ cả ngày đông

Ngày ngày công việc cuốn Chị đi
Tận tụy siêng năng níu kéo vì ...
Tuổi luống nhưng hồn còn trẽ mãi
Tháng năm vẫn chẳng mộng mơ chi ...

Đôi lời Chúc Chị mãi xinh tươi
Công việc êm xuôi chẳng bận đời
Sống với chân tình luôn mở ngõ
Nụ cười nở mãi ở trên môi

daonamxuong

Chúc Mừng Sinh Nhật Chị MaiMo nhé

Chúc Chị nhiều Sức Khỏe, Hạnh Phúc
cùng Việt Nam Thi Hữu

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-02-2012, 12:17 PM
Nhắn bạn


Hãy vui như tuổi mới lên mười
Đón nắng bình minh môi má tươi
Hạt mộng bốn mùa xanh tốt gợi...
Hồn thơ bay bổng giữa mây trời


Thanh Thanh Khiết
11.2.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-02-2012, 05:48 PM
Nhắn bạn


Hãy vui như tuổi mới lên mười
Đón nắng bình minh môi má tươi
Hạt mộng bốn mùa xanh tốt gợi...
Hồn thơ bay bổng giữa mây trời


Thanh Thanh Khiết
11.2.2012


TUỔI MỚI


Ba chìm bảy nổi, sướng vui mười
Tuổi chẳng là gì để kém tươi
Hạnh phúc chính là tâm mãn nguyện
Thơ đem tình đến bốn phương trời

maimo
11-02-2012, 10:55 PM
Cam ơn các Bạn Quý đã đến để chia sẻ với MM ngày Sinh Nhật

Tôi ươm hạt mầm Nhân Ái
Cho đời nở rộ hoa Tâm
Trong tôi tình yêu Thánh Thiện
Cho dù nắng quái chiều đông

Maimo - 11/2/2012

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdYDitvbBiQ5tvK-j6J4PO_BGihF3I6G-vvHHu1D4eUtFRdYs5

maimo
12-02-2012, 10:56 PM
EM ...

"Anh có người yêu
Nhưng tít tận chân trời
Anh có tất cả
Nhưng vẫn là tay trắng
Em biết không???
Những đêm dài vắng lặng
Đối ngọn đèn khuya
Ngồi độc lại thư xưa
Lời ngọt ngào
Thoang thoảng tựa trong mơ
Nhưng em của anh
Anh nào có thấy
Lấy ảnh ra nhìn
Thì ảnh nào cũng vậy
EM chỉ cười
Mà chẳng nói yêu anh "
NTA- số 7 LQS - HN
1980


http://vov.vn/avatar.aspx?ID=28887&at=0&ts=306&lm=634450506239430000

ANH ƠI ,YÊU ĐÂU CẦN PHẢI NÓI
SỰ IM LẶNG LÀ MUÔN VÀN CÂU NÓI
MỖI CÁI NHÌN LÀ CẢ MỘT TRỜI YÊU
MM

Sắp tới lễ Tình Nhân, MM chợt nhớ về một kỉ niệm ...!

maimo
21-04-2012, 10:04 PM
SỐNG AN LẠC

Sống An Lạc là sống đời Hạnh phúc
Tự tạo cho mình có những niềm vui
Không phiền não, không ảo vọng xa xôi
Sống hiện tại không ai dành dựt được
Chẳng hơn thua, trước sau, sau trước
Nghe, thấy nhìn ... không thêm bớt ... vô tư
An nhiên tự tại đưa ta tới bến bờ
Sống an lạc là sống đời Hạnh Phúc

Maimo
21/4/2012

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012060916023mtkwmzq1mz1778570.jpeg

buixuanphuong09
22-04-2012, 03:21 AM
SỐNG AN LẠC

Sống An Lạc là sống đời Hạnh phúc
Tự tạo cho mình có những niềm vui
Không phiền não, không ảo vọng xa xôi
Sống hiện tại không ai dành dựt được
Chẳng hơn thua, trước sau, sau trước
Nghe, thấy nhìn ... không thêm bớt ... vô tư
An nhiên tự tại đưa ta tới bến bờ
Sống an lạc là sống đời Hạnh Phúc

Maimo
21/4/2012

HIỆN TẠI




Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến


Cái Hôm Nay và cái chính Bây Giờ!


Cái "Hiện tại" là điều trân quí nhất!


Cứ an nhiên chấp nhận...sống vô tư


Nghịch cảnh đời ta là nghiệp duyên tiền kiếp


Có nợ thì trả nợ, trốn đâu?


Vay-trả, Trả-vay trùng trùng Nhân-Quả


Thật hạnh phúc khi ta luôn Biết Đủ!


Sống vô tư với cái "Chính bây giờ!"




BXP 22.4.2012




Sang thăm góp vui với muội đôi dòng, chúc muội thân tâm thường an lạc.

TRUNGTRUNGNIEN
23-04-2012, 07:53 AM
Chào bạn TTN, Maimo xin góp với bạn mấy vần thơ nhỏ vô đề nhé

VÔ ĐỀ

Người đi giữa đôi bờ thương nhớ
Ta về với vết xước nơi tim
Ngoài kia lá vàng rơi tìm cội
Trong ta vẫn cứ mãi đi tìm

Maimo
21/4/2012

Chúc bạn có nhiều niềm vui nơi ngôi nhà ấm áp này






VẦN THƠ KẾT NỐI
(Xin chân thành cảm ơn chị MaiMo đã đến với trang thơ!
Dưới đây là bài thơ nhỏ giao lưu cùng chị)

Đã trót vương mang trọn kiếp này
Vần thơ kết nối những vòng tay
Mặc tình sóng gió luôn dồn dập
Thơm nụ hoa đời, tim đắm say…

23.04.2012
TTN

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-04-2012, 08:33 AM
VÔ ĐỀ

Người đi giữa đôi bờ thương nhớ
Ta về với vết xước nơi tim
Ngoài kia lá vàng rơi tìm cội
Trong ta vẫn cứ mãi đi tìm

Maimo
21/4/2012

VẦN THƠ KẾT NỐI

Đã trót vương mang trọn kiếp này
Vần thơ kết nối những vòng tay
Mặc tình sóng gió luôn dồn dập
Thơm nụ hoa đời, tim đắm say…

23.04.2012
TTN

Nghĩa tình

Gặp ở vườn thơ Thi Hữu này
Mình cùng góp sức với chung tay
Mong rồi tiếng vọng bay muôn chốn
Thả chữ gieo vần mặc sức say

Thanh Thanh Khiết
23.4.2012

maimo
04-06-2012, 07:50 PM
QUÁN THƠ

Quán thơ ven đường
Ta tạm dưng chân
Rũ bụi phong trần
Vui cùng Bằng Hữu
Nhớ thầm cố nhân
Thu nay ,ta chạnh nhớ Thu xưa
" Nhặt lá Thu rơi tận cuối mùa "
Thầm ước nắng Thu phai làn tóc
Dẫu ngả hoàng hôn Thu mãi Thu

MAIMO
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012060916023mwezyja4ow2163516.jpeg

thylan
21-06-2012, 11:28 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-NOOyQ83j9E8/T90vHFz6GmI/AAAAAAAAEZM/_1p6GCP2cJA/s640/100_2135.JPG?gl=US

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-06-2012, 09:42 PM
SỐNG AN LẠC

Sống An Lạc là sống đời Hạnh phúc
Tự tạo cho mình có những niềm vui
Không phiền não, không ảo vọng xa xôi
Sống hiện tại không ai dành dựt được
Chẳng hơn thua, trước sau, sau trước
Nghe, thấy nhìn ... không thêm bớt ... vô tư
An nhiên tự tại đưa ta tới bến bờ
Sống an lạc là sống đời Hạnh Phúc

Maimo
21/4/2012

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012060916023mtkwmzq1mz1778570.jpeg


ĐỜI HẠNH PHÚC

Đời hạnh phúc là một đời an lạc
Thanh thản bước đường đời dù có chông gai
Đường trăm năm tuy thế không dài
Người vụng dại còn lo than thở
Kẻ khôn ngoan không cần bỡ ngỡ
Vững chí can trường bước tới ngày mai
Tri thức như áo dài choàng sẵn trên vai
Với cây gậy an bình cầm trong tay bước tới
Ngang trái trong đời như mưa nhanh gió vội
Đau khổ cũng giống lần đau ốm mà thôi
Ngã xuống lại đứng lên, đi chán lại ngồi
Xuân tận hoa tàn, xuân về hoa thắm nở ...

KIỀN ĐỨC - 23/06/12


Lâu không thăm Tỷ, chúc vui khỏe nhiều.

nga
27-06-2012, 05:58 PM
HIỆN TẠI




Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến


Cái Hôm Nay và cái chính Bây Giờ!


Cái "Hiện tại" là điều trân quí nhất!


Cứ an nhiên chấp nhận...sống vô tư


Nghịch cảnh đời ta là nghiệp duyên tiền kiếp


Có nợ thì trả nợ, trốn đâu?


Vay-trả, Trả-vay trùng trùng Nhân-Quả


Thật hạnh phúc khi ta luôn Biết Đủ!


Sống vô tư với cái "Chính bây giờ!"




BXP 22.4.2012




Sang thăm góp vui với muội đôi dòng, chúc muội thân tâm thường an lạc.

KÍNH GỬI CHỊ MAI MƠ

Làm từ thiện là tìm niềm vui đó
Khi sẽ chia hạnh phúc sẽ được nhân lên
HOA NHÂN ÁI phát sinh tự đáy lòng
Em chúc chị sống vui và sống khỏe
Nga 27/06/2012XIN LỖI EM CHÉP LỘN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-06-2012, 05:24 AM
HOÀI THU

Ta mộng về đâu trong chiều nay
Chớm Thu lành lạnh gió heo may
Thu cuộc đời, hay mùa Thu lá rụng
Ta mộng về đâu, ta tỉnh say...?

No đôi cánh mộng mơ
Theo ta về dĩ vãng
Mầu áo lụa Hà Đông
Gót chân người phiêu lãng

Tỉnh say, say tỉnh có bao giờ
Ngăn được Thu về với ước mơ

Mai Mơ


MỘNG SAY

Ta mộng về em, mơ về thơ
Ta say như thể chẳng bao giờ...
Chân ta phiêu bạt, tình phiêu lãng
Ta xây lầu mộng đỉnh ơ thờ

Ta mãi đi tìm những giấc mơ
Ta nuôi chí lớn giữa trời thơ
Ta trải trang lòng cùng dĩ vãng
Hào hiệp tim ta với đợi chờ

Đi quá nửa đời chốn nhân gian
Bại thành như gió thổi qua nhanh
Hư vô chờ đợi, tồn vong hẹn
Mộng say như rượu, nguyệt treo mành.

KIỀN ĐỨC - 28/06/12

nga
28-06-2012, 10:41 PM
Em cám ơn chị Mai Mơ
Vần thơ của chị ấm lòng em đây
Em chúc chị sức khỏe nhiều
Còn làm nhiều việc ấm êm lòng người
chị như Bồ Tát hóa thân
Mọi nơi mọi chốn đều cần chị đi

Nga 28/06/2012

Sao Hôm
29-06-2012, 04:02 PM
http://nhanloc.net/userfiles/image/lphuong300.jpg

Mái Mơ !

Mái Mơ ấp trứng bao ngày
Có chàng gà trống loay hoay ngóng chờ
Sớm nay hiện khối vàng tơ
Gà con lẫm chẫm, mẹ Mơ dẫn đàn
Anh " chồng" khoái quá gáy vang
Diễn đàn choàng tỉnh, hân hoan chúc mừng!

Hi! ha!:gn16:

Sao Hôm

HỒNG THOẠI
29-06-2012, 04:55 PM
CHÚC MỪNG
Là thực hay là mơ ?
Câu chuyện đầy bất ngờ
Gà Mái Mơ nằm ổ
Rõ khổ vì sinh ba !

Dù sao cũng chúc mừng
Mẹ Mơ tròn con vuông
Ba đứa bé y khuôn...
( Chàng trống nào đấy nhỉ ?! )
HỒNG THOẠI

maimo
30-06-2012, 10:12 PM
http://nhanloc.net/userfiles/image/lphuong300.jpg

Mái Mơ !

Mái Mơ ấp trứng bao ngày
Có chàng gà trống loay hoay ngóng chờ
Sớm nay hiện khối vàng tơ
Gà con lẫm chẫm, mẹ Mơ dẫn đàn
Anh " chồng" khoái quá gáy vang
Diễn đàn choàng tỉnh, hân hoan chúc mừng!

Hi! ha!:gn16:

Sao Hôm


Giời ôiiiiiiiiiiii........... chuyện gì nhà Gà mà các bác cũng biết thế này....

( Chàng trống nào đấy nhỉ ?! )
Chú Gà TỒ khoái chí
Âu yếm ba mẹ con

Maimo

maimo
30-06-2012, 10:37 PM
http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/06/ImageHandler.ashxImageID175879.jpg?fd2eae

Hương Thiên Lí ngát xa muôn dặm
Săc nụ tầm xuân, thắm ý xuân

vu manh hung
10-07-2012, 05:25 PM
Chào Chị Maimo.
Hôm trước nghe chị nói (…), tôi không “giật mình”
Vì tôi đã biết…
…Thưở xưa, đời Tống, ông Trần Quý Đường được
tráng sĩ Tô Đông Pha tặng cho câu :

**Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ tâm man nhiên

Như vậy xứ Hà Dông này là ở bên Trung Quốc.
Mọi người lại tưởng lầm là Hà Đông ở Việt Nam.
Do vậy trước hết là : “Tôi không giật mình” khi nghe
chi nói ! Sau là chị không nên ngại tiếng đồn sai lệch về
cái Xứ Hà Đông của mình .
Còn ý nghĩa của câu trên, kính mong các bậc cao niên
Hiểu biết sâu rộng giải giúp trên diễn đàn để các thi hữu
được biết và tham khảo.
Kinh Báo. VMH – 10/07/12.
ChonThanh - BinhPhuoc

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2012, 12:06 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/bg-BP-HueRimTim.jpg

EM SẼ...

Em sẽ là niềm tin
Cho anh yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Hướng ta vào tương lai

Em sẽ là ban mai
Nắng tươi hồng rực rỡ
Trái tim nồng ấm lửa
Xua tan nỗi u hoài

Em sẽ là dòng thơ
Nối hồn anh ước mơ
Dù đôi bờ ngăn cách
Chẳng xa nhau bao giờ

Em sẽ gần bên anh
Đồng hành cùng mùa xuân
Niềm vui ngời trang giấy
Lời trong sáng vô ngần

Em không là thần linh
Thần linh sẽ vô hình
Em muốn là chiếc bóng
Thanh bình mãi bên anh

Thanh Thanh Khiết

maimo
26-07-2012, 11:21 PM
VIỂN DU ( Ý thơ VT )

Ngàn năm ,dẫu có đợi chờ
Dạo quanh mê lộ vẫn ngờ chiêm bao
Cho dù có vẫy tay chào
Hoàng hôn ,vạt nắng mà sao ấm lòng
Lá vàng còn mãi chờ Đông
Xuân sang ,chồi biếc cho hồng má ai
Thì thôi , ta hãy cùng vui
Đi qua ,đi lại cho xuôi phận mình
Cuộc đời vốn đã lênh đênh
Buồn ,vui hãy trả cho tình gió mây
Đường nào ta lại gặp đây
Cứ vui cho hết những ngày cuối Thu
Mai Mơ

maimo
31-07-2012, 09:00 PM
HẠNH PHÚC

Sao tôi yêu quá cuộc đời này
Hạnh phúc nào xa với tầm tay
An nhiên, tự tại trong Tình Thức
Thoát Vô minh, Hạnh phúc là đây

Maimo

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/NewBeginnings2/Flowers/fl159.gif

maimo
03-08-2012, 07:49 AM
CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA ... !

Ta về thăm lại mảnh vườn xưa
Cảnh đó người đâu quá hững hờ
TREN VAN NEO ĐUONG AI CÒN NHỚ
Hãy về nối lại những vần Thơ


Bằng hữu ơi,,,mình đã về đây
Mang theo HOA ,BƯỚM gió cùng mây
Tri kỉ ,tri âm vui xướng , hoạ
Bác ,Tôi lại cùng chén vơi,đầy

Vinh Phuc

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-08-2012, 09:14 AM
Nguyên văn bởi maimo
Xuân Muộn

Tơ giăng mùa hoa Đào
Nghiêng cánh én gọi Xuân về muộn
Chợt nhớ người nơi nao ...

Maimo

Xuân hết đào còn nở
Đẹp như Chị hằng nguyên tiêu mơ
Thi nhân đâu hững hờ ...

Thanh Thanh Khiết

maimo
03-08-2012, 08:23 PM
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/12/111012kpcaydoc4.jpg

TRÚC ĐÀO

Thời gian là thuốc nhiệm mầu,
Cho ta quên được nỗi sầu thiên thu ,
TRÚC ĐÀO năm ấy ,,,Xuân xưa
Còn nghe trong gió hương đưa dịu dàng ,

Hương xưa vẫn dịu dàng trong gió
Ngọn Trúc Đào muôn thủa vẫn chờ nhau
Đường xưa đó ,,.ai có về chốn cũ ,
NHỚ muôn trùng ,,,Ôi ! còn thú thương đau ,,,
MAI MO

maimo
05-08-2012, 10:15 PM
VỀ THĂM ĐẤT BẠC

" Bạc Liêu là xứ quê mùa
Dưới sông cá chót, trên bờ Tiều châu "
Bờ Tiều châu bóng đâu chẳng thấy
Bước phong trần biết mấy thương đau
Soi dòng nước bạc mái đầu
Cánh chim xa xứ biết đâu bến bờ
Người xưa hỡi... hãy chờ ta nhé
Bến xưa đây, bước nhẹ lòng đau
Còn đâu bãi muối nương dâu
Chút tình phiêu lãng bên cầu nước trôi
Maimo

Tặng người đầu bạc về thăm đất Bạc

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRpPY_Cdpo-cRRPlybvFGYfh4iFb-b3iKzlmTFGex-ziKM-PatMmQ

maimo
24-08-2012, 06:13 PM
HẠNH PHÚC

Tóc em mềm mại phất phơ bay
Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
Cung đàn ân ái ngất ngây say

Maimo
http://i124.photobucket.com/albums/p30/xuanay/vanhoa/dantyba.gif

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-08-2012, 06:58 PM
HẠNH PHÚC

Tóc em mềm mại phất phơ bay
Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
Cung đàn ân ái ngất ngây say

Maimo


Song hành

Tóc mơ theo gió dịu dàng bay
Hạnh phúc bên người tay nắm tay
Sáng đẹp trời thu xanh ngọc bích
Tình càng thắm thiết đến mê say

Thanh Thanh Khiết
24.8.2012


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/vang20trang2016.gif

buixuanphuong09
24-08-2012, 08:35 PM
HẠNH PHÚC

Tóc em mềm mại phất phơ bay
Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
Cung đàn ân ái ngất ngây say

Maimo


Song hành

Tóc mơ theo gió dịu dàng bay
Hạnh phúc bên người tay nắm tay
Sáng đẹp trời thu xanh ngọc bích
Tình càng thắm thiết đến mê say

Thanh Thanh Khiết
24.8.2012


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/vang20trang2016.gif


GẶP GỠ




Giọt thầm hoa bưởi ngát hương bay


Ta gửi lòng vào cái bắt tay


Nói hộ cho ta điều khó nói


Ra về giữ mãi chút tình say.




BXP 24.8.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-08-2012, 08:57 PM
GẶP GỠ

Giọt thầm hoa bưởi ngát hương bay
Ta gửi lòng vào cái bắt tay
Nói hộ cho ta điều khó nói
Ra về giữ mãi chút tình say.

BXP 24.8.2012

Kỷ niệm

Ngày ấy chiều thu gió lộng bay
Lá vàng lãng đãng rụng vào tay
Em vui gói kỹ lưu niềm nhớ
Kỷ niệm một thời đã đắm say

Thanh Thanh Khiết
24.8.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-08-2012, 10:03 PM
HẠNH PHÚC

Tóc em mềm mại phất phơ bay
Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
Cung đàn ân ái ngất ngây say

Maimo

http://i124.photobucket.com/albums/p30/xuanay/vanhoa/dantyba.gif



NHẠC TÌNH


Cho đến muôn ngày mộng cứ bay
Bàn tay tìm đến với bàn tay
Lời trao không nói bằng ngôn ngữ
Để mắt nhận về những đắm say


KIỀN ĐỨC - 23/04/12

maimo
25-08-2012, 10:23 PM
HẠNH PHÚC


Ngày ấy chiều thu gió lộng bay (TTK)
Ta gửi lòng vào cái bắt tay (BXP)
Lời trao không nói bằng ngôn ngữ (KD)
Cung đàn ân ái ngất ngây say (MM)

http://i124.photobucket.com/albums/p30/xuanay/vanhoa/dantyba.gif

Cam ơn Huynh BXP, TTK & Đệ Kiền Đức đã sang thăm và để lại những vần thơ hay nữa,MM mạn phép ghép lại cho vui nhé

Maimo-25/8/2012

maimo
27-08-2012, 07:10 AM
CHIỀU


Còn chút vấn vương này
Chiều đọng xuống bàn tay
Hồn mênh mang nỗi nhớ
Nổi chìm khúc nhạc bay

Kiền Đức - 18/08/12


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfm2g0G6MM_mJYgHhmmsXaWiIlpGjHJ liaqHY6eURHNUYpaYTn

NẾU

Đôi chút vấn vương này
Nếu còn đọng bàn tay
Mây ơi .. mang nỗi nhớ
Tấu khúc mê hồn bay
MM 27/8/2012

Thụy Du
28-08-2012, 01:31 PM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/01/hoa-sen.jpeg



BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Nhạc Phạm Thế Mỹ
Thụy Du trình bày

http://www.nhaccuatui.com/m/d3YGAxSbLf5Q

MẸ



Mẹ với con, xa tám hạ rồi
Mà như phảng phất nét môi cười
Âm thầm mấy tháng mơ nhìn bóng
Lặng lẽ bao năm mộng thấy hơi
Khắc khoải đau lòng ngày cách mẹ
Trầm tư xót dạ phút bên người
Rưng rưng khóe mắt đôi dòng lệ
Cánh vạc đâu còn hỡi mẹ ơi !

Cánh vạc đâu còn hỡi mẹ ơi !
Hồn con đau đáu nhớ thương người
Ba năm nhủ bộ chưa quên dáng
Chín tháng cưu mang đã nặng hơi
Khốn khó truân chuyên không chán nản
Gian nan vất vả vẫn tươi cười
Bông hồng màu trắng cài lên áo
Lại một Vu Lan vắng mẹ rồi...

Thụy Du

Thụy Du sang thăm maimo nè....
Thời gian cũng ít ỏi quá nên dịp này mới đến maimo được. Vu Lan sắp đến rồi, Thụy Du xin được chia sẻ cùng maimo ca khúc "Bông Hồng Cài Áo" và bài thơ viết về Mẹ....
Thân ái chúc maimo có một mùa lễ báo hiếu thật trọn vẹn nhé...
Sau này để TD thu xếp thời gian, lúc đó 3 đứa mình :TTK, maimo và TD sẽ tiếp tục những ngày cũ ở vnthuquan.net nha...

http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/BongHongCaiAo_ThuyDujpg.jpg

maimo
28-08-2012, 02:04 PM
Thụy Du sang thăm maimo nè....
Thời gian cũng ít ỏi quá nên dịp này mới đến maimo được. Vu Lan sắp đến rồi, Thụy Du xin được chia sẻ cùng maimo ca khúc "Bông Hồng Cài Áo" và bài thơ viết về Mẹ....
Thân ái chúc maimo có một mùa lễ báo hiếu thật trọn vẹn nhé...
Sau này để TD thu xếp thời gian, lúc đó 3 đứa mình :TTK, maimo và TD sẽ tiếp tục những ngày cũ ở vnthuquan.net nha...

Nghe Bạn hát mình vô cùng nhớ MẸ
Mười mấy thu qua đã vắng bóng người
Ơn sinh thành ...! con vẫn nổi trôi !
Mùa báo hiếu ngậm ngùi cành hoa trắng
MM - 28/8/2012

Thụy Du ơi, khi nào thuận duyên thì 3 mình lại cùng nhau vui như hồi đó nhé ... nhớ quá đi thôi ....!
Cam ơn TD đã sang thăm MM

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzGYA99oR7bpHHSeFYX0T9nkuZhwgeZ bFIEql1MZClZN8nZycPdg

nga
30-08-2012, 11:19 PM
Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
THĂM NGA

Vu Lan thăm bé NGA yêu
Cầu mong em được muôn điều bình an
Niềm vui đến với văn đàn
Ngàn hoa thắm mãi ngập tràn yêu thương

Chị MM Chúc em luôn vui nhé

Kinh thăm chị

Tháng này ngày hội Vu Lan
Cầu mong cho chị an lành vui tươi
Rạng rỡ một đóa hoa người
Là Hoa Nhân Ái xây đời đẹp tươi

Nga 31/8/12
Kính chúc chị và chị Thy Lan luôn vui vẽ

maimo
01-09-2012, 08:49 AM
http://nq9.upanh.com/b1.s30.d2/708c32d66a15df6c2961b136f8400358_48685899.duyentho 1.jpg (http://www.upanh.com/duyentho__1__upanh/v/drse5jaq3wp.htm)

lethanhson
01-09-2012, 05:30 PM
http://nq9.upanh.com/b1.s30.d2/708c32d66a15df6c2961b136f8400358_48685899.duyentho 1.jpg (http://www.upanh.com/duyentho__1__upanh/v/drse5jaq3wp.htm)


Một kiếp


Nặng nợ muôn đời một kiếp thơ
Trải bao ghềnh thác có từ xưa
Thi nhân, mạc khách vui bầu bạn
Trăng gió chung tình một áng thơ

1. 9. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
02-09-2012, 08:45 PM
Mẹ


Mẹ gánh trên vai cả đất trời
Vầng trăng mơ ước tuổi thơ tôi
Phần đời còn lại lo cho Mẹ
Cũng chẳng đền ơn chút nghĩa Người.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
04-09-2012, 10:43 PM
Mẹ hiền


Tình cảm thiêng liêng nhất Mẹ hiền
Còn Người ta sống cảnh thần tiên
Nghĩa tình mậu tử ôi tha thiết
Ôm ấp tay mềm giấc ngủ yên

Lê Thanh Sơn

maihuongqth
04-09-2012, 10:51 PM
Dẫu tình còn mãi chơi vơi
"Chiều mơ bến" có đợi người tri âm ???

MM

Gửi tình vào với tháng năm
Bến mơ chiều muộn bâng khuâng đợi Người...!
MH

lethanhson
05-09-2012, 04:01 PM
Gửi tình vào với tháng năm
Bến mơ chiều muộn bâng khuâng đợi Người...!
MH


Xa nhau buồn lắm người ơi!
Nhớ thương dành gửi khoảng trời phía sau

Lê Thanh Sơn

maimo
05-09-2012, 10:42 PM
Xa nhau buồn lắm người ơi!
Nhớ thương dành gửi khoảng trời phía sau

Lê Thanh Sơn

Mong sao chóng hết mùa Ngâu
Chiều mơ bến lại nối cầu yêu thương

Maimo

Cam ơn hai bạn đã sang thăm vườn Mơ

Huy Thanh
06-09-2012, 12:00 PM
Nhân ngày khai trường,Huy Thanh ghé thăm Maimo


NẮNG SÂN TRƯỜNG

Thu về nắng rọi sân trường
Hồn nhiên đếm bước con đường dấu yêu

Trường ơi! Ta nhớ mi nhiều
Mùa hè qua vội bao điều mến thương

Bạn bè xa cách vấn vương
Tựu trường hội ngộ như dường hôm qua


HUY THANH
06-09-2012

maimo
07-09-2012, 11:37 AM
SINH NHẬT BUỒN

Lại một xuân vừa lặng lẽ qua
Oanh ca rộn rã dưới hiên nhà
Em bao nhiêu tuổi còn hong tóc
Tìm kiếm ngày xưa phút lụa là

Còn chút niềm vui cũ đã xa
Dư âm đọng lại khói sương hòa
Thì thôi! Lần nữa, mừng sinh nhật
Thắp nến... hình soi bóng... nhạt nhòa

Quạnh quẽ riêng mình ta với ta
Chờ trăng thắp sáng dải Ngân hà
Vói tay giữ lại niềm mơ ước
Hình bóng kề nhau mãi đậm đà

MAIMO
BTV.vnthihuu

maimo
07-09-2012, 12:10 PM
NẮNG SÂN TRƯỜNG


"Trường ơi! Ta nhớ mi nhiều
Mùa hè qua vội bao điều mến thương"

Cho dù tám hướng ngàn phương
Mỗi lần phượng nở ... vấn vương bao điều

Nhờ về tuổi thơ với HT chút nhé

Maimo
7/9/2012

lethanhson
10-09-2012, 01:24 PM
Đến Hạ Long


Ta đã đến rồi đất Hạ Long
Sóng cồn dâng nỗi nhớ xanh lòng
Cúc vàng khoe sắc chờ người đó
Biển vẫn cong đầy nỗi nhớ mong

Lê Thanh sơn

tuyen45-ad
10-09-2012, 11:02 PM
http://uc.exteenblog.com/monpattra/images/Raindr.jpg




ĐA TÌNH
---*---
Hồn em theo gió đi đâu ?
Dắt trâu sao lại để trâu dắt mình ?
Trông kìa đôi mắt huyền xinh
Nhìn ngang liếc dọc đa tình thề em ?

10/9/2012
Tuyen45



Tuyen45 ghé thăm MAIMO chúc vui

maimo
10-10-2012, 08:56 PM
BỐN MÙA

Hương tình Nhân ái luôn rộng mở
LỮKHÁCH, đường xa chớ ngại ngần
Mái ấm nơi nối tính thân ái
Bốn mùa,là cả BỐN MÙA XUÂN
Mai Mo

lethanhson
10-10-2012, 09:31 PM
BỐN MÙA

Hương tình Nhân ái luôn rộng mở
LỮKHÁCH, đường xa chớ ngại ngần
Mái ấm nơi nối tính thân ái
Bốn mùa,là cả BỐN MÙA XUÂN
Mai Mo


Suốt năm xuân


Diễn đàn thi hữu luôn mở cửa
Đón khách thi nhân đến nghỉ chân
Thi hữu thi huynh tình chan chứa
Lòng vui nở rộ suốt năm xuân

Lê Thanh Sơn

nga
16-10-2012, 11:39 AM
Tâm

Tâm thành an định sướng không buồn
Hĩ xã từ bi ghét bỏ buông
Tiếng nhạc của lòng nghe réo rắt
Cõi lòng luôn mãi,chớ lơi tuôn
Hãy vui với cái vui đồng loại
Bước đến cuộc đời nhắc nhở luôn
Sao sáng sao bì được thi phú
Đạo vàng hẹn ta khép vào khuôn

Nga 16/10/12
Lâu quá em không qua trang chị,đừng buồn em nha chị

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2013, 08:41 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/man-model-japan-1_500x643_zps26c8f153.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-02-2013, 11:21 AM
Thủy tiên

Trời cho sắc trắng lòng trong
Thân mềm ánh ngọc cánh nồng hương mơ
Đa tình bướm lượn ngẩn ngơ
Trang đài hoa nép ý chờ …thi nhân

Thanh Thanh Khiết

tuyen45-ad
08-03-2013, 02:06 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/anh_dong/135_500.gif



MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
8-3
CHÚC MAI MƠ VUI KHỎE HẠNH PHÚC


MỪNG NGÀY 8/3
---*---
Mạng ảo chưa hề lần gặp mặt
Thơ đề hạ bút đặt đôi Vần
Tháng ba ngày tám hoa hồng tặng
Ước có dịp may gặp một lần

8/3/2013
Tuyen45

maimo
08-03-2013, 03:10 PM
http://static.kienthuc.net.vn/Images/Contents/baogiay/20130130/sen.jpg

Cam ơn lời chúc ngọt ngào
Xin mời dùng chén trà đào tháng ba

Maimo

HR PT
08-03-2013, 07:20 PM
http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/yso1298947622.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=2bqPirGvUF22wM&tbnid=umg8fxYtqm07VM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2F2960%2F1204375%2 Fb%25C3%25B3-h%25E1%25BB%2593ng-%25C4%2591%25E1%25BB%258F-1-b%25C3%25B4ng-k%25E1%25BB%25B7-ni%25E1%25BB%2587m.html&ei=fNY5Uf7dFsG1iQf8noCwAQ&bvm=bv.43287494,d.dGY&psig=AFQjCNG__lgqDQWDQxoRwFkAMhVctPlGtw&ust=1362828853911383)

Chúc cô maimo tươi mãi như hoa

maimo
11-03-2013, 10:20 PM
http://nv2.upanh.com/b5.s35.d1/74c0a340c13de28694991e9845543e8b_53907352.ruonglua 1.jpg (http://nv2.upanh.com/b4.s34.d3/3c72df78d90fcd357727b15a5fc90ce1_53907352.ruonglua 1.120x1.jpg)

lethanhson
12-03-2013, 06:46 PM
Quê hương


Quê nghèo nhớ mãi mái tranh
Một dòng sông mát chảy quanh xóm làng
Ngày hè bơi lội ca vang
Nơi xa lòng vẫn dịu dàng nhớ quê.

Lê Thanh Sơn

maimo
11-04-2013, 09:29 PM
http://nw2.upanh.com/b6.s35.d3/ca65c8093fd41545925ee620084fc92a_54768072.lofoten8 .jpg (http://upanh.com/view/?id=5rvfdf4lazf)

maimo
03-05-2013, 05:39 PM
http://nw1.upanh.com/b5.s37.d3/738732e965b402c8fda94b9f9e1a7d9c_55308161.hoacucva ng.jpg (http://upanh.com/view/?id=5rtf5ldvbcy)

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-05-2013, 08:33 PM
http://nw1.upanh.com/b5.s37.d3/738732e965b402c8fda94b9f9e1a7d9c_55308161.hoacucva ng.jpg (http://upanh.com/view/?id=5rtf5ldvbcy)


Trách

Trách kẻ gieo tình gửi Mái Mơ
Dòng thương nghẹn lối bến mong chờ
Tóc mây bối rối mi nhoà lệ
Trước cảnh mưa giông gió vật vờ

Thanh Thanh Khiết



:gn25::gn25::gn25::gn25:

lethanhson
03-05-2013, 08:47 PM
Chẳng trách người


Chẳng giám trách người nơi bến Mơ
Không gian cách trở mãi trông chờ
Khuya bên sông vắng mây mờ ảo
Ngắm cảnh tang thương sóng vật vờ...

Lê Thanh Sơn

maimo
03-05-2013, 08:57 PM
Trách[/SIZE]

Trách kẻ gieo tình gửi Mái Mơ
Dòng thương nghẹn lối bến mong chờ
Tóc mây bối rối mi nhoà lệ
Trước cảnh mưa giông gió vật vờ

Thanh Thanh Khiết

Chẳng trách người


Chẳng giám trách người nơi bến Mơ
Không gian cách trở mãi trông chờ
Khuya bên sông vắng mây mờ ảo
Ngắm cảnh tang thương sóng vật vờ...

Lê Thanh Sơn

Mái mơ nào đâu dám mộng mơ
Ghẹo nhau chi thế... hỡi khách thơ
Mái mơ đôi cánh mong manh lắm
Thôi hãy quên đời ... bạn với thơ ...!

Gà mái mơ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-05-2013, 07:04 AM
http://nw2.upanh.com/b6.s35.d3/ca65c8093fd41545925ee620084fc92a_54768072.lofoten8 .jpg (http://upanh.com/view/?id=5rvfdf4lazf)


http://farm9.staticflickr.com/8538/8705162277_f7fce40d2f.jpg

Huy Thanh
04-05-2013, 09:40 AM
http://farm9.staticflickr.com/8538/8705162277_f7fce40d2f.jpg



THU VÀNG

Rừng thông
thay lá một chiều thu
Đợi em mòn mỏi
đếm từng giờ
Ai bảo
thời gian trôi lặng lẽ
Xuyến xao tấc dạ
một trời mơ

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
04-05-2013, 10:15 AM
http://farm9.staticflickr.com/8538/8705162277_f7fce40d2f.jpg



SAO NỠ ...
Sao nỡ nơi này nhắc chuyện Thu ?
Làm cho tỷ tỷ khóc bây giờ
Thôi thì đã lỡ nương cơn thổi
Ở lại vui cùng với Mái Mơ
( hơ hơ hơ Dzọtt lẹ ! )
HỒNG THOẠI

maimo
04-05-2013, 12:50 PM
DÕI BÓNG THU
Biền biệt phương nào những sắc thu
Tìm nhau cho biết đến bao giờ
Anh theo cơn gió hoang vu thổi
Ghé lại bóng chiều nhặt chút mơ
KD

SAO NỠ ...
Sao nỡ nơi này nhắc chuyện Thu ?
Làm cho tỷ tỷ khóc bây giờ
Thôi thì đã lỡ nương cơn thổi
Ở lại vui cùng với Mái Mơ
( hơ hơ hơ Dzọtt lẹ ! )
HỒNG THOẠI

CÓ SAO ĐÂU ...

Người cứ thả hoa cho hồ thu thêm đẹp
Lòng hồ ta thổn thức khôn nguôi
Tỷ Gà
http://nw7.upanh.com/b6.s37.d2/6c9ff995a1dd969a3bcf8b0b7d7a10c1_55359407.img1057. jpg (http://upanh.com/view/?id=3ri9al8f3lr)

HỒNG THOẠI
04-05-2013, 01:09 PM
CÓ SAO ĐÂU ...

Người cứ thả hoa cho hồ thu thêm đẹp
Lòng hồ ta thổn thức khôn nguôi
Tỷ Gà

VỮNG LÒNG
Thả chi hoa cho hồ thu dậy sóng ?
Thả chi lời cho tỷ thổn thức lòng ?
Mặc cho Kiền Đức ngóng trông
Tỷ nên vững lái giữa dòng mà đi
( Hihihi... trêu tỷ Gà vui quá ! )
HỒNG THOẠI

maimo
04-05-2013, 10:43 PM
Hong De nay treu Ty Ga toi ben heng...HUMMMM ...hAY DOI DAY ...

Ty Ga

thugiangvu
05-05-2013, 02:14 AM
CÓ SAO ĐÂU ...

Người cứ thả hoa cho hồ thu thêm đẹp
Lòng hồ ta thổn thức khôn nguôi
Tỷ Gà

VỮNG LÒNG
Thả chi hoa cho hồ thu dậy sóng ?
Thả chi lời cho tỷ thổn thức lòng ?
Mặc cho Kiền Đức ngóng trông
Tỷ nên vững lái giữa dòng mà đi
( Hihihi... trêu tỷ Gà vui quá ! )
HỒNG THOẠI

Biển nhấp nhô lòng Kiền dậy sóng
Thuyền Tỷ Gà mong ngóng bến xưa
Thế Công vận mãi cũng thừa
Mái chèo khua mỏi tình vừa sang thu .

Ghé quán bút tre thấy các huynh tỷ muội vui quá , thugiang xin góp vài lời.
Thân mến chúc cả nhà an vui.
TGV

maimo
05-05-2013, 09:03 AM
Biển nhấp nhô lòng Kiền dậy sóng
Thuyền Tỷ Gà mong ngóng bến xưa
Thế Công vận mãi cũng thừa
Mái chèo khua mỏi tình vừa sang thu .

Ghé quán bút tre thấy các huynh tỷ muội vui quá , thugiang xin góp vài lời.
Thân mến chúc cả nhà an vui.
TGV

THU GIANG ƠIIII

Đây ổ Gà... đâu phải Quán Tre???
Bắt nạt Gà mãi... Gà thì dzott nhanhhhhh
heeeeeeeeeeeeeeee
Tỷ Gà

maimo
05-05-2013, 09:06 AM
THU VÀNG

Rừng thông
thay lá một chiều thu
Đợi em mòn mỏi
đếm từng giờ
Ai bảo
thời gian trôi lặng lẽ
Xuyến xao tấc dạ
một trời mơ

Huy Thanh

HOÀI THU

Nước xuôi dòng lặng lẽ
Chờ mấy độ thu vàng
Tri âm nào mấy kẻ....!
Đành ngậm mầu nhớ thương ...!
Maimo

Trần Thị Lợi
05-05-2013, 03:49 PM
CHÚT TÌNH VÂN LÂU

Câu hò Vĩ Dạ trên sông
Em cô gái Huế, một lòng trung trinh
Nghiêng che vành nón thơ xinh
Thương Anh, gửi cả chút tình Vân Lâu
Maimo

Sang thăm Muội MM góp vài câu cho vui, Chúc Muội luôn mạnh & nguồn thơ lai láng nhé


YÊU QUÊ

Yêu quê, yêu cả dòng sông
Thương quê sau trước một lòng kiên trinh
Nhớ quê nhớ dáng người xinh
Quê hương thắm thiết ân tình bấy lâu

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
05-05-2013, 04:40 PM
BIỂN CẦN GIỜ

Biển CẦN GIỜ lộng gió
Dấu chân nào đi qua
Mươi ngày thôi cũng đủ
Biển động muôn trùng xa
Maimo

Sang thăm Chi, chúc chị luôn vui


HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Huyện Cần Đước mơ mộng
Thời đi dạy đã qua
Một năm thôi vừa đủ
Đường tới biển khá xa

Lệ Hà


_ Chị thăm Maimo, chúc em an vui
mọi điều may mắn

maimo
05-05-2013, 07:21 PM
http://nw0.upanh.com/b5.s36.d2/6d8a191aeb10fe705a6819b5b187e1cd_55347200.anhhoade pchonloctin180com002.jpg

thái thanh tâm
05-05-2013, 09:35 PM
http://nw0.upanh.com/b5.s36.d2/6d8a191aeb10fe705a6819b5b187e1cd_55347200.anhhoade pchonloctin180com002.jpg

XIN HỎI MAI MO

Hoa gì gái lắm nhiều lông ?
Thích thì thích thật nhưng không dám sờ...

TTT

maimo
08-05-2013, 08:13 AM
http://nw9.upanh.com/b1.s38.d3/32f220353037bfb2ddc83430e43b60a0_55427289.hoacucva ng2.jpg (http://upanh.com/view/?id=ari78ydq7xh)


Maimo

thugiangvu
08-05-2013, 08:17 AM
http://nw9.upanh.com/b1.s38.d3/32f220353037bfb2ddc83430e43b60a0_55427289.hoacucva ng2.jpg (http://upanh.com/view/?id=ari78ydq7xh)




Maimo


tỷ Gà thương của em, em biết là nhà chị chứ khong phải quán Bút tre, nhưng vì hôm đó em ghé quán Bút tre sắn thăm chị, thấy bóng chị, nhưng các huynh làm thơ bỏ dấu khác quá nên em chạy te tua qua nhà chị đấy thoi.
Dao này chị khỏe chứ ạ....?
Em vừa nấu món " Gà không tối thoát" trong nhà bếp mời chị vào nếm thử cho biết. hi hi .
Chúc chị luôn an vui , dối dào sức khoẻ.
Thugiangvũ

thugiangvu
08-05-2013, 08:23 AM
XIN HỎI MAI MO

Hoa gì gái lắm nhiều lông ?
Thích thì thích thật nhưng không dám sờ...

TTT

Tiếc là Thugiang không thấy được hình nên khong biết hoa gì ?

có lẽ là hoa Xương rồng phải khong ạ ?gai hay gái huynh TTTâm ơi?

Hoa đẹp là phải có gai
Các ông nhát gái ...............

không dám gõ tiếp sợ bị ruợt ..........

TGV

maimo
08-05-2013, 08:38 AM
Chị nếm món Gà của em trước khi em mời cơ... tại thấy cái tên "hấp rẫn" quá nên phải vào thưởng thức ngay

Ủa, em ko thấy hình hoa hả, chị cũng ko biết tên nhưng có lẽ là 1 loại xương rồng đó, chị thấy đẹp quá và lại phù hợp với 4 câu thơ của 1 bà chị nữa nên làm tranh tặng bà ấy

Ờ... mấy cái nhà ông BÚT TRE ghê wa hôm ấy chị cũng chạy mất cả dép luôn ...
Chúc em gái luôn vui nhé

Tỷ Gà

http://www.gif-mania.net/animated-signatures/uploads/u/1109/3fae3aa6.gif

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-05-2013, 11:10 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_2493_zpsb2175032.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-05-2013, 11:59 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_20130430_191530_zps69c16fb6.jpg

Tran Xuan Sinh
10-05-2013, 03:35 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Ba-ban-nu1_zps1591c3aa.jpg


CHÀO BA BẠN

Ba bạn gặp mặt chiều hôm
Tưởng Sao Hôm mọc còn non chiều tà
Dẫu rằng các bạn chưa già
Trong tôi vẫn thấy mặn mà Sao Hôm.

10/05/2013

thylan
10-05-2013, 04:38 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-WL44tJKnLK4/UYy45I9AVMI/AAAAAAAAadA/Op2o0NKzCA8/w821-h478-no/IMG_20130430_191632.jpg

HỒNG THOẠI
10-05-2013, 04:55 PM
CHÀO BA SẾP
Sếp nào mang nick Sao Hôm ?
Kiếng râm ? Kiếng trắng ? Đang ôm bạn cười ?
Sếp nào trông cũng đôi mươi
Khoe răng mãi thế lắm người ... chết mê !
HỒNG THOẠI

Tran Xuan Sinh
11-05-2013, 11:47 AM
Nguyên văn bởi MaiMo

HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây, trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương, gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai

Người nhớ tình ta, bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa, liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm, hoa lựu đỏ
Sao đành trâm gẫy với bình tan

Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về, kết nối vành hoa tang
Thôi nhé anh về yêu hoa cúc
Gặp lại nhau chăng giấc mộng vàng.

MaiMo


TÌNH HOA TRÁI

Hạ về man mác tình hoa, trái
Phượng đỏ sân trường chờ đợi ai
Kỷ niệm ngày qua vui tới lớp
Mà lòng nhung nhớ chẳng hề phai

Trước ngõ nhà bên hoa bưởi trắng
Hương thơm bay tỏa, ánh trăng vàng
Dập dìu tiếng sáo bay cao vút
Gọi gió mưa ngừng, sương lạnh tan

Nắng Hạ lòng người sao ấm lạnh
Chôn vùi mộng cũ lối tình tang
Để lòng thơm trải mùa vui mới
Chung thủy bên nhau nối mộng vàng.

11/05/2013

maimo
12-05-2013, 07:48 PM
Nguyên văn bởi MaiMo

HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây, trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương, gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai

Người nhớ tình ta, bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa, liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm, hoa lựu đỏ
Sao đành trâm gẫy với bình tan

Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về, kết nối vành hoa tang
Thôi nhé anh về yêu hoa cúc
Gặp lại nhau chăng giấc mộng vàng.

MaiMo


TÌNH HOA TRÁI

Hạ về man mác tình hoa, trái
Phượng đỏ sân trường chờ đợi ai
Kỷ niệm ngày qua vui tới lớp
Mà lòng nhung nhớ chẳng hề phai

Trước ngõ nhà bên hoa bưởi trắng
Hương thơm bay tỏa, ánh trăng vàng
Dập dìu tiếng sáo bay cao vút
Gọi gió mưa ngừng, sương lạnh tan

Nắng Hạ lòng người sao ấm lạnh
Chôn vùi mộng cũ lối tình tang
Để lòng thơm trải mùa vui mới
Chung thủy bên nhau nối mộng vàng.

11/05/2013

Cam ơn anh đã sang thăm lều cỏ Maimo với bài họa thật tuyệt vời, Chúc anh luôn vui trong mái nhà chung của chúng ta nhé

Maimo

maimo
15-05-2013, 09:54 PM
http://nx0.upanh.com/b3.s38.d1/790e007aca81779ae342b46dbb025e78_55637990.qycht076 b.jpg (http://upanh.com/view/?id=5rnf3ldqffz)

maimo
16-05-2013, 12:02 PM
http://nx2.upanh.com/b3.s37.d1/6581a94126a5eefe65d043825c6dd963_55647922.13443399 0513443397631d2e895c11fc.jpg

Tran Xuan Sinh
17-05-2013, 05:46 AM
http://nx2.upanh.com/b3.s37.d1/6581a94126a5eefe65d043825c6dd963_55647922.13443399 0513443397631d2e895c11fc.jpg


TÌNH NGHỆ SỸ

Những tiếng tơ lòng ai ngân vang
Tôi nghe như sóng vỗ mơ màng
Tranh thơ thoát lên tình nghệ sỹ
Thảnh thơi bên suối nhạc ca vang

Hãy nhốt sầu đau với ngậm ngùi
Cho tình nghệ sỹ thoát lên ngôi
Cho từng cung bậc, từng giai điệu
Ru mãi ngàn năm với đất trời.

Maimo


NHẠC RỪNG

Bản nhạc rừng xa nghe rộn vang
Như tình nghệ sỹ gió rung màng
Ta nghe thổn thức lời sông núi
Ngân mãi hồn thiêng một khúc đàn

Nghệ sỹ chôn đi chút ngậm ngùi
Để đời thanh thoát nhẹ nâng ngôi
Để làn giai điệu hòa đất nước
Cung bậc tình yêu bay vút trời.

17/05/2013
TXS

maimo
17-05-2013, 11:02 AM
http://nx3.upanh.com/b4.s37.d2/fe75dcac246651ffa2b2e45dce48ec96_55668443.thutim.j pg

maimo
17-05-2013, 09:47 PM
http://nx2.upanh.com/b1.s36.d1/e4341d953384bd074d63362de1a1e9e1_55687622.01092616 9.jpg (http://upanh.com/view/?id=2rn82fag8lv)

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-05-2013, 11:30 PM
http://nx0.upanh.com/b3.s38.d1/790e007aca81779ae342b46dbb025e78_55637990.qycht076 b.jpg (http://upanh.com/view/?id=5rnf3ldqffz)

TTK cũng xí xọn tranh thơ với gà nè

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/images9_zpsc9faf514.jpg

maimo
18-05-2013, 07:56 AM
http://nx3.upanh.com/b4.s36.d1/aaf3dd619640e7ba66b8decb3875a683_55790523.img0189. jpg (http://upanh.com/view/?id=4rd2ecenfmj)

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-05-2013, 09:15 AM
[QUOTE=maimo;115536][CENTER][url=http://upanh.com/view/?id=frn78y2s6qx]

[IMG]http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1galina20_zpsa17c171f.jpg

Tran Xuan Sinh
22-05-2013, 02:20 PM
http://nx0.upanh.com/b5.s38.d2/2e69988b209ce393d69435c9d6453482_55777300.df407fb4 cfde444ba35adc0d75d0b195.jpg (http://upanh.com/view/?id=frdd9ccj9ou)

ĐÊM THU

Đêm Thu xào xạc tiếng mưa rơi
Lạc bóng hình nghiêng giữa đất trời
Gió táp hàng cây như trút lá
Bầy chim nháo nhác liệng chơi vơi

Đêm Thu xào xạc tiếng mưa rơi
Thổn thức canh khuya tiếng nói cười
Chí dị Liêu trai như mộng ảo
Lưu Tiên lận đận sống buồn rơi(*)

22/05/2013
TXS
(*) Lưu Tiên (tức Bồ Tùng Linh), tác giả của tiểu thuyết Liêu trai chí dị, nổi tiếng của Trung Quốc.

tuyen45-ad
22-05-2013, 11:20 PM
ĐÊM THU

Đêm Thu xào xạc tiếng mưa rơi
Lạc bóng hình nghiêng giữa đất trời
Gió táp hàng cây như trút lá
Bầy chim nháo nhác liệng chơi vơi

Đêm Thu xào xạc tiếng mưa rơi
Thổn thức canh khuya tiếng nói cười
Chí dị Liêu trai như mộng ảo
Lưu Tiên lận đận sống buồn rơi(*)

22/05/2013
TXS
(*) Lưu Tiên (tức Bồ Tùng Linh), tác giả của tiểu thuyết Liêu trai chí dị, nổi tiếng của Trung Quốc.



https://lh3.googleusercontent.com/-OmQxn0zvLpc/UZzYmsGJCPI/AAAAAAAACvc/fz5BhNagz_c/w358-h459-no/1243311198kiucthang54.jpg



SÂN TRƯỜNG
---*---
Tràn ngập sân trường cánh phượng rơi
Bên tai vẳng vọng tiếng đùa cười
Cổng trường em đứng chờ ai đó
Mái tóc còn vương cánh phượng rơi.

22/5/2013
Tuyen45



https://lh3.googleusercontent.com/-JPaqkhj-KMU/UZzqCYv5Z-I/AAAAAAAACww/i7fyoFjRIoQ/w504-h367-no/128.jpg


BÂNG KHUÂNG
---*---
Bằng lăng cánh tím xạc xào rơi
Rực tím đường quê tím cả trời
Trầm bổng nhạc ve kêu hạ tới
Bâng khuâng em gái mộng đầy vơi.

22/5/2012
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
26-05-2013, 12:10 PM
http://nx3.upanh.com/b2.s38.d3/69805f97d21e1c2d468cd3fa9adebc97_55869983.images25 .jpg (http://upanh.com/view/?id=erne4vfc8ns)



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tam-song1_zps22b8e8a8.jpg

NHỚ

Mơn man theo ngọn gió
Mát lịm một dòng sông
Nhớ! Bao ngày nắng đỏ
Nhớ! Bao ngày chờ mong.

26/05/2013
TXS

maimo
31-05-2013, 02:35 PM
NGỦ ĐI EM

Ngủ đi em, dù tiếng gà vang vọng
Ngủ đi em, Cho mắt ngọc thôi sầu
Ngủ đi em, cho tạnh những giọt Ngâu
Ngủ ngoan nhé, niềm đau ta uống cạn
MM

maimo
31-05-2013, 02:48 PM
NẠN KIẾP

Xưa Anh là Cóc nhỏ
Ngồi khóc dưới bọng cây
Em là con Gà bé
Chân vướng ngọn cỏ the
Không về được với Mẹ
...Hai ta ngồi nhìn nhau
Hai ta cùng nạn kiếp
Hai ta cùng khổ đau
Không giúp gi được cả...!
Hai ta chỉ cùng nhau
Nhìn bóng chiều dần khuất...!
CON CÓC


Khi bóng chiều dần khuất
Là bắt đầu một ngày
Không giúp gì được nhau
Sẽ còn mãi muôn đời...
Hữu duyên nên cùng nạn
Khổ đau ...dần cũng vơi
Bạn quý, bạn quý ơi
Tội chi ngồi dưới bọng
Xin đừng khóc dưới cây
Để em, con Gà bé
Không phân định đêm ngày ...
Tâm hồn vương cỏ dại
Ngơ ngác hoài Thu bay

Con Gà bé con

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ725S53AjemaAYvJQwkWvWS5hOer28 bx8L9Y0ayiWXHFF

maimo
09-06-2013, 11:04 AM
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=ff2de281ed&view=att&th=13ec7065e9425981&attid=0.1&disp=inline&realattid=file0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9TGomg-N_252p_agnatw6z&sadet=1370750463358&sads=xZwdkdhWy0ChMRHfkVYJjB4cidY&sadssc=1

http://i1.upanh.com/2013/0623/04/56444059.images44.jpg (http://upanh.com/view/?id=drr85c8vcfs)

maimo
21-06-2013, 11:03 AM
http://lh4.ggpht.com/-RVmVCuroXZQ/Tw4p4unrsII/AAAAAAAALRs/vR9OyJl4TUA/12_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800

Xin chuyển lời tới Phật
Cứu ca ca của con
Bớt tuổi con son lại
Cho ca ca mạnh còn

Hic .... hu hu hu ...

Xin Phật thương ca ca
Lòng ca ca bác ái
Vạn lần xin giúp nha
Con quỳ lạy Phật đấy


Hic ... hu hu hu ...

Tội nghiệp ca ca lắm mà !

Ca ca vì mọi người
Ca ca đem nụ cười
Cho môi người rạng rỡ
Cho cuộc đời đẹp tươi

...

Hic ... hu hu hu uuuuuuuu

HRPT

Chú bé HRPT ơi, cho Cô mang bài này sang nhà cô nhé
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô MM

maimo
08-09-2013, 06:09 PM
GIÃ TỪ

Từ giã buồn phiền, tìm đến yên vui
Anh ra đi bỏ lại ngậm ngùi
Nơi hư vô chuyến tàu mời gọi
Về cõi xa xôi ngủ giấc mê vùi

Từ giã người tình, lệ đẫm đôi môi
Câu chia ly…sao thật bồi hồi
Con tim như nghe từng rã rời
Chợt thấy quanh đây giọt đắng tơi bời

Từ giã chiều tàn, mỏi gánh đôi vai
Đêm qua đêm giấc mộng thở dài
Ta ru nhau bên đời mệt nhoài
Ngàn nỗi điêu linh một kiếp u hoài

Từ giã bạn bè, và những thân quen
Chén ly bôi…Thôi ! cạn một lần
Mai chia tay không ngày trở lại
Người tiễn đưa nhau về chốn mộ phần

Từ giã cuộc đời , ngày tháng rong chơi
Khi xuôi tay… thôi nợ tình người
Ôi thiên thu đôi bờ mịt mù
Trả hết đắng cay tròn nét môi cười

Ta tạm ghé trần gian rồi trở về cát bụi
Ôi chuyến xe đời mãi còn dong ruổi
Kiếp phù du ta níu được nụ cười
Trần gian hỡi ! Đôi bờ sinh tử
Sắc sắc không không một kiếp người !


Vi Thông-Maimo
Tưởng nhớ B.S TRƯƠNG THOẠI HÀO
"GIÃ TỪ" do Thylan. vnthidan.net phổ nhạc và trình bày:
2008


[SIZE="4"]MÂY VÀ NGUYỆT

TRĂNG thu lạnh cho tình Mây chợt ấm
Giấc mộng nào thi khách vẫn hoài mong
Mây âm thầm giăng ước vọng ngàn năm
Đừng giông bão để cung Hằng còn e lệ

Sao tháng tám lá thu rơi nhiều thế
Khiến Lầu Mây sợ suối trúc,rừng thông
Kìa chim chiều đang xao xác ngóng trông
Ngàn Mây tím xây lầu cung Nguyệt thẹn

Đây ánh mắt đa tình nào tha thiết
Mộng dưới hoa lịm chết nơi cung Hằng
Nếu gặp gió ,MÂY là những hạt mưa Xuân
Theo lối nhỏ ,mát đời nhau muôn thủa

MAIMO
Tháng 8/2009

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/Anhtrang.jpg

EM ĐI RỒI…

Anh đã biết thương đau từ dạo ấy
Vần thơ yêu giờ rơi rớt bên đời
Khúc tình buồn hòai vọng giữa chơi vơi
Là niệm khúc chuyện ngày xưa ta đó

Dẫu đã biết tình đẹp luôn dang dở
Đôi mắt xa vẫn ngóng mãi chân trời
Rồi ngậm ngùi hạt đắng nở trên môi
Câu hạnh phúc run trao người tình lỡ

Đời vẫn thế lắm gập ghềnh trắc trở
Cho ta được tận hưởng thú đau thương
Thì xin em đừng ôm nỗi đoạn trường
Tình yêu mãi trong anh là bất diệt…

vithong


EM ĐI RỒI

" Là niệm khúc ,chuyện ngày xưa ta đó "
Em vẫn biết ,yêu ,thương rồi dang dở
Để vần thơ sầu rụng rớt bên đời
Khúc tình buồn cứ hoài vọng người ơi !

NHƯNG ,,,,,
Bóng Hạnh Phúc vẫn chở che người tình lỡ
Đời dâu ,biển lắm gập ghềnh ,trắc trở
Thú đau thương ! giọt đắng ngọt vành môi
Người hỡi người dẫu ảo vọng xa xôi
Xin nhớ nhé ! trong ta tình bất diệt
" XA EM RỒI " những "VẦN THƠ SẦU NIỆM "
Những "THUYỀN TÌNH XA BẾN ai ngóng trông
"CHIẾC LÁ ÚA " lịm chết giữa mùa đông
Liệu chắn được cửa THIÊN ĐÀNG nơi cõi tạm?

MAI MO - 2009 -


NGÀN LAU

Dẫu em đứng giữa ngàn lau
Mênh mông gió thổi bạc đầu vì ai
Dẫu cho đời ngắn,bông dài
Em không nỡ nhốt tình người chung thân
Dẫu chưa đi hết đường trần
Anh ơi ! cõi tạm vẫn cần có anh
Kiếp này thôi thế cũng đành
Lai sinh ta hen bóng hình chung đôi
Trả nhau ước hẹn thề bồi
Ngàn lau vẫn nở ,tinh khôi một mầu

MM


THÔI ĐỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN NGÀN LAU
HOÀNG HÔN VÀ...MÁI TÓC ĐIỂM MÀU
NGÀY MAI...NẮNG SỚM VỀ ĐUA NỞ
TRỌN NÉT MÔI CƯỜI LẠI NHỚ NHAU.....
VT 2009


Trích đoạn: thuytien123



"Tiếng hát ta ,lồng lộng bay trong gió
Gọi trăng về ,ghép nốt một vần thơ
Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
Cố nhân ơi ! buồn cho đến bao giờ,,"
VT


Buồn ơi !

Cũng muốn cùng n***guoi qua giấc mơ
Cùng ai gieo ý nhạc , vần thơ
Để đi ,,,đi mãi miền hư ảo
NHƯNG
Buồn vẫn theo ta đến bao giờ ,,
Lầu mây hỡi ,,,đây vầng trăng khuyết lạnh
Liệu có còn ghép nổi một vần thơ
Để đong đưa những ảo vọng vu vơ
Hay ,,,đem lại những nỗi sầu nhân thế
,,,Buồn ơi ,,,ôi biết đến bao giờ ,,,

TT




Chào TT đến thăm nhà,cảm ơn những vần thơ hoạ,mong gặp nhiều hơn,chúc TT có nhiều niềm vui...gửi tặng bài thơ mới...để...ru những đêm mất ngủ....



RU EM

Ngủ đi vai anh em tựa
Chia nhau bớt nhẹ nỗi sầu
Hồn nhiên môi ngoan hãy nở
Nụ cười vỗ giấc chiêm bao

Hồng hoang đây miền hư ảo
Trần gian lỡ bước chân vào
Thì thôi giữa trời giông bão
Ta dìu nhau chốn lao xao

Lặng nghe từng đêm gió hát
Nhánh buồn trơ những tàn cây
Mùi hương Dạ lan ngào ngạt
Thoảng trôi cơn mộng dạt dào

Ngủ đi thơm mát bờ vai
Đừng rung động nỗi u hoài
Ta lần cánh chim phiêu bạt
Tìm về quá khứ thơ ngây

Ru em trọn giấc xuân nồng
Anh về trải gió dòng sông
Ước là thoáng mây cao lộng
Bên nhau một cõi mơ hồng


Vi Thông

http://sannhac.com/r587734/Ban-thu-ca-nhan-k811dalat.htm

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10363356_329397560544337_5651024693685291759_n.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-09-2013, 08:58 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=20&dateline=1357298545


ĐỔI TÊN, SỢ CHƯA?


Xin được gọi là: EM ÁI MƠ,
Nhưng chè chưa nấu, hãy vui chờ
Thơ hay bạn đọc đêm còn mớ
Ý thiện ai nhờ tuổi hết ngơ
Bởi vậy nghe tên dường thấy lỡ
Cho nên chột dạ lại thêm ngờ
Tấm lòng mến mộ riêng còn nhớ
Đổi để mình kêu, khỏi thẫn thờ!

Sáng 21/09/2013, Tỷ Mai Mơ về Đồng Nai cùng với Admin Ngụ Ngôn và gia đình, lập mộ cho SLV Vi Thông. Ngôi mộ rất đẹp, bằng chất liệu đá hoa cương, để thô, không mài, thật đúng với tư chất nghệ sĩ của Anh Vi Thông. Trên mộ khắc bài thơ "Lầu mây và cánh chim chiều". Chiêm ngắm ngôi mộ thấy thật nhiều rung cảm!
Tại đây, Tỷ Mai Mơ gặp một fan hâm mộ, thắc mắc: Sao lại gọi là Mái Mơ? Ổng xin gọi lại là EM ÁI MƠ! Bài thơ này là ý của người hâm mộ, Kiền Đức chỉ "phổ thơ", Tỷ Mai Mơ có chặt chém thì cứ chặt chém ... ổng! Not me, OK?

KIỀN ĐỨC - 22/09/13

maimo
22-09-2013, 10:57 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=20&dateline=1357298545


ĐỔI TÊN, SỢ CHƯA?


Xin được gọi là: EM ÁI MƠ,
Nhưng chè chưa nấu, hãy vui chờ
Thơ hay bạn đọc đêm còn mớ
Ý thiện ai nhờ tuổi hết ngơ
Bởi vậy nghe tên dường thấy lỡ
Cho nên chột dạ lại thêm ngờ
Tấm lòng mến mộ riêng còn nhớ
Đổi để mình kêu, khỏi thẫn thờ!

Sáng 21/09/2013, Tỷ Mai Mơ về Đồng Nai cùng với Admin Ngụ Ngôn và gia đình, lập mộ cho SLV Vi Thông. Ngôi mộ rất đẹp, bằng chất liệu đá hoa cương, để thô, không mài, thật đúng với tư chất nghệ sĩ của Anh Vi Thông. Trên mộ khắc bài thơ "Lầu mây và cánh chim chiều". Chiêm ngắm ngôi mộ thấy thật nhiều rung cảm!
Tại đây, Tỷ Mai Mơ gặp một fan hâm mộ, thắc mắc: Sao lại gọi là Mái Mơ? Ổng xin gọi lại là EM ÁI MƠ! Bài thơ này là ý của người hâm mộ, Kiền Đức chỉ "phổ thơ", Tỷ Mai Mơ có chặt chém thì cứ chặt chém ... ổng! Not me, OK?

KIỀN ĐỨC - 22/09/13

KHÔNG SỢ

Chẳng sợ, ai kia đổi ÁI MƠ
Chỉ như nghe tiếng gió sang mùa
Ngàn thu nở rộ Hoa Nhân Ái
Cảm tạ ơn người gọi ÁI MƠ

Maimo

Chưa ăn chè nên chưa đổi chữ kí đâu .... Kiền Đức, Hồng Thoại HÃY ĐỢI ĐẤY ( HỪM .....)

http://www.youtube.com/watch?v=U8YB7dJKG9s

http://www.youtube.com/watch?v=aw4kEVDSx9A

http://www.youtube.com/watch?v=JcxYyXyzVPk

http://www.youtube.com/watch?v=cW-swyJFJw8

http://www.youtube.com/watch?v=cr6HEm_kkPM

http://www.youtube.com/watch?v=uo-SrIIbNtg&list=PL061FE093C48F9995&index=39

http://www.youtube.com/watch?v=f7LXTKl0iic

http://www.youtube.com/watch?v=9TLebxDUBt4