PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NHỚ - Thơ Mạnh Kỷ mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
30-04-2012, 10:56 AM
NHỚ


Thấp thoáng chiều nay nắng nhạt dần
Ta về chốn cũ đón người thân
Ly trà ướp nhạc tình thơm thảo
Chén rượu dầm thơ nghĩa thắm gần
Năm tháng qua đi lòng vẫn rạng
Thời gian níu lại dạ còn tân
Tình xưa lắng đọng đầy xao xuyến
Khúc nhạc ru hồn sóng vọng ngân .

Mạnh Kỷ
30/04/2012


1 - Chốn cũ

Bao năm dĩ vãng cứ phai dần
Trở lại quê nhà kiếm bạn thân
Góc quán hàn huyên đời cách trở
Bờ sông tâm sự chuyện xa gần
Con đường đã cất cầu hoành tráng
Thửa ruộng nay cày máy tối tân
Đất nước thanh bình dân hạnh phúc
Đò chiều khuấy động tiếng chuông ngân

Vancali 4.29.12

Trần Vi Thông
30-04-2012, 01:16 PM
http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/tinh-em-la-chiec-la-0.jpg

2 -HOÀNG HÔN & CHIẾC LÁ

Mái tóc thời gian điểm bạc dần
Tuổi già sức yếu bịnh đeo thân
Hỏi trời chẳng đáp trời xa ngái
Gọi đất không thưa đất thật gần
Má thắm còn đâu màu rạng rỡ
Môi hồng mất hẳn sắc thanh tân
Hoàng hôn chiếc lá nằm mơ mộng
Đợi tiếng chuông chùa vọng khúc ngân

Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-04-2012, 07:21 PM
3 - Nỗi nhớ

Ngày tháng thoi đưa sức cạn dần
Vui buồn tích tụ xác xơ thân
Nổi trôi xứ lạ người xưa cách
Lưu lạc phương xa bạn mới gần
Bão ngập quê cha điều mãi cũ
Giông tràn đất mẹ chuyện luôn tân
Bước chân vô định bao hoài niệm
Cõi mộng chập chờn nỗi nhớ ngân

Thanh Thanh Khiết
30,4.2012

Khắc Hiền
30-04-2012, 10:51 PM
4-GIẤC MỘNG


Đời người một thoáng đã phai dần
Sức khỏe ,hao mòm, với bản thân
Vẻ đẹp, đâu còn, tồn tại mãi
Dáng xinh, chưa đặng, đã trôi gần
Thời gian mãi mãi, quay vòng cũ
Cuộc sống ngày ngày, lại cách tân
Một kiếp phong trần, bao biến đổi
Nỗi chìm , giấc mộng ,vẫn hoài ngân

khachien1254720
30.4.2012

daonamxuong
01-05-2012, 08:54 AM
SÔNG TÌNH

Em về kỷ niệm cũng vơi dần
Ta sẽ không tìm ai thiết thân
Mơ mộng nay là niềm quạnh vắng
Ước ao hiện chỉ nỗi đơn gần
Vòng quay duyên nợ đâu còn mới
Chiều đảo nghĩa tình chẳng có tân
Ừ mải đi và thôi nhớ tưởng
Lỡ vào ngụp lặn cuối sông ngân

daonamxuong

manhky
01-05-2012, 01:40 PM
6 - KỶ NIỆM


Ngọt ngào tình nghĩa cứ tăng dần
Bạn hữu lâu ngày mãi mãi thân
Chốn cũ nâng niu tình gắn bó
Hương xưa nuôi dưỡng nghĩa thêm gần
Nỗi lòng man mác hồn trong sáng
Cảnh sắc đìu hiu mộng vẫn tân
Trở lại bao ngày xa vắng ấy
Trào dâng kỷ niệm khúc ca ngân .

Mạnh Kỷ
01/05/2012

buixuanphuong09
01-05-2012, 02:54 PM
7- TỈNH THỨC





"Bóng câu cửa sổ" cứ qua dần



Vẫn nặng duyên đời cái xác thân



Khát vọng, ước mơ chưa tan hết



Đen ngòm "ba thước..." đã đang gần



Nắng mưa cuộc sống nào đâu cũ



Bão tố nghiệp đời chẳng phải tân.



Tỉnh thức để cho lòng nhẹ nhõm



Chuông chùa đâu đó mãi vang ngân.




BXP 01.5.2012

Quốc Quyền
01-05-2012, 08:42 PM
8 - XÓT LẮM TÌNH THÂN!
Quốc Quyền

Tình thân máu mủ vội xa dần
Nghĩ cảnh chia đàn cảm xót thân
Uống cạn ly đời đau nghĩa tận
Lau khô dòng lệ xót ân gần
Lề xưa thấm kỹ nan thay mới
Thói cũ hằn sâu khó đổi tân
Kẻ khóc người cười câu phước họa
Lòng ơi tan nát tiếng chuông ngân

01.05.2012

Lãng Nhân
01-05-2012, 11:28 PM
9 - LỜI RU

Chuyện xưa cổ tích đã quên dần
Thần thánh lâu rồi chẳng hiện thân
Phật Chúa mơ tìm nay mất dạng
Qủy Ma chả kiếm bỗng nhiên gần
Lời ca thuở trước hòa tông cũ
Khúc nhạc bây giờ cách điệu tân
Nhiều lúc đêm nằm nghe gió lộng
Nhớ từng câu hát mẹ ru ngân

Lãng Nhân

Quốc Quyền
02-05-2012, 07:18 AM
8 - XÓT LẮM TÌNH THÂN!
Quốc Quyền

Tình thân máu mủ vội xa dần
Nghĩ cảnh chia đàn cảm xót thân
Uống cạn ly đời đau nghĩa tận
Lau khô dòng lệ xót ân gần
Lề xưa thấm kỹ nan thay mới
Thói cũ hằn sâu khó đổi tân
Kẻ khóc người cười câu phước họa
Lòng ơi tan nát tiếng chuông ngân

01.05.2012



10 - MÁU MỦ CHUNG HÒA
Quốc Quyền

Hợp sức cùng nhau mạnh lớn dần
Chia đàn xẻ nghé nhạt tình thân
Cùng cha cùng mẹ rời sao đặng
Bảy nhánh ba sông xích lại gần
Những chuyện qua rồi nên tống cựu
Bao điều đọng lại hãy nghênh tân
Anh em ví thể tay chân ấy
Để tiếng thơm đời mãi vọng ngân.

01.05.2012

manhky
02-05-2012, 08:04 AM
11 - NHỚ...


Hoàng hôn ráng tím lặn xuôi dần
Nhớ buổi chiều thu mấy bạn thân
Rượu đế bên hồ tình thắm lại
Câu thơ quán gió nghĩa keo gần
Xa nhau thuở ấy lưu miền nhớ
Gặp lại bây giờ xuyến chữ tân
Cuộc sống chân tình nên tất cả
Nhiều bầu lắm bạn dạ vàng ngân

01/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

daonamxuong
02-05-2012, 09:22 AM
12 - VẼ TÌNH

Sắp xếp hành trang chuẩn bị dần
Trở về thăm hết những người thân
Bởi ngàn thương nhớ ghì mơ lại
Vì triệu tin yêu đẩy mộng gần
Sẽ đến điểm trang tình sắc mới
Và vào tô vẽ nghĩa màu tân
Kết giao chung thủy tươi ngời mãi
Thắm thiết vang lừng tiếng hát ngân

daonamxuong

manhky
02-05-2012, 10:13 AM
13 - TIẾNG GỌI

---*---
Lam lũ quê người tóc bạc dần
Nay về đất mẹ giữa tình thân
Bài thơ đã gửi từ năm ấy
Lá thiếp nhận trao cũng chẳng gần
Giấc mộng ra đi thành tỷ phú
Nào ngờ trở lại hết xuân tân
Tha hương sống gửi bao khao khát
Tiếng gọi quê nhà giục giã ngân...

1/5/2012
Tuyen45