PDA

Xem phiên bản đầy đủ : MÌNH EM - Thơ khachien1254720 mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
30-04-2012, 07:41 PM
MÌNH EM

Thuyền nặng mình em chống giữa dòng
Tháng ngày chạy chợ gạo ăn đong
Một thương góa phụ nôn nao dạ
Hai xót con côi cháy bỏng lòng
Tiết liệt cả đời xin nguyện giữ
Cương thường một kiếp trả bằng xong
Quyền thê thế phụ hai vai chịu
Ai thấu cho chăng cảnh mất chồng ./.

khachien1254720
21/9/2011

Trần Vũ
30-04-2012, 08:46 PM
1 -XA CHỒNG

Mười hai bến nước phải theo dòng
Nỗi khổ riêng mình khó đếm đong
Mắt thấy bao điều chua chát dạ
Tai nghe lắm cảnh xót xa lòng
Than trời chẳng thấu thôi đành vậy
Trách đất không tường thế cũng xong
Nặng gánh vai gầy thân vất vưởng
Thương ai cảnh ngộ cách xa chông

Trần Vũ

manhky
30-04-2012, 09:30 PM
2 - DANG DỞ


Bè lim sào sậy chống ngang dòng
Lực kiệt sức cùng nợ gạo đong
Góa phụ nửa vời buồn mãi dạ
Đơn côi đứt đoạn tủi trong lòng
Thương người một gánh lo không xuể
Tội nghiệp hai vai liệu phải xong
Dang đở cuộc đời đành chấp nhận
Mong ai thông cảm cảnh không chồng .

Mạnh Kỷ
30/04/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-05-2012, 06:44 AM
3 - Cám cảnh

Người thương bạc phước lệ tuôn dòng
Để lại gánh đầy khó đếm đong
Ngó bố mù loà đau đớn dạ
Trông con què quặt xót xa lòng
Gửi xã tiền nghèo lưu không muốn
Để nhà bạc khó giữ chẳng xong
Chinh chiến một thời danh rạng rỡ
Mà sao nỗi khổ mãi thêm chồng

Thanh Thanh Khiết
30.4.2012

daonamxuong
01-05-2012, 08:43 AM
CỔ TÍCH THỜI NAY

Tuổi xuân em sống kiếp xuôi dòng
Vất vả cuộc đời mãi mãi đong
Vương vấn khiến hồn luôn đảo ý
Luyến lưu gây dạ cứ chao lòng
Mẹ già hiếu thảo ngày đêm vẹn
Con trẻ ngoan hiền năm tháng xong
Cổ tích thời nay hoài hiện thực
Tình yêu giữ trọn đẹp duyên chồng

daonamxuong

Quốc Quyền
01-05-2012, 09:22 AM
5 -THỦ TIẾT THỜ PHU
Quốc Quyền

Phận gái em đâu dám ngược dòng
Dù thuyền mất lái bến long đong
Nuôi con phụng mẫu cầu thơm tiếng
Thủ tiết thờ phu nguyện sạch lòng
Một gánh vai đời chưa trả hết
Hai đường duyên nợ thuở nào xong
Thanh xuân bỏ mặc thôi đành vậy
Trọn kiếp chăn đơn thỏa dạ chồng!

01.05.2012

buixuanphuong09
01-05-2012, 02:47 PM
6- HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG





Thuyền lái quen tay đã thuận dòng



Sá chi tiền nhặt với ăn đong



Gừng cay, muối mặn luôn bền dạ



Sóng cả, gió to chẳng đổi lòng



Da nõn, tóc đen dù hết cả



Tình luôn mới mẻ...thế là xong!



Chòng chành như nón không quai ấy



Hạnh phúc thay khi đủ vợ chồng!





BXP 01.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-05-2012, 11:34 AM
7 - Lợi phu ích tử

Sóng cả sông sâu quyết vượt dòng
Lo gì số phận gió đưa đong
Dầm sương phai sắc không buồn dạ
Dãi nắng lạt hương chẳng bận lòng
Ích tử trọn đời mong muốn đạt
Lợi phu cả kiếp ứơc mơ xong
Nặng niềm trả nghĩa người …tay ấp
Mãi mãi cầu sao đẹp ý chồng

Thanh Thanh Khiết
3.5.2012

daonamxuong
05-05-2012, 09:19 AM
8 - CHỈ GHẸO CHỒNG

Khốn khổ hôm nay viết mấy dòng
Lại run run mãi tựa như đong
Tình thơ viết vội chưa hòa ý
Nghĩa tứ ghi mau chẳng hợp lòng
Em trách câu vần hay lúc giỡn
Tôi hờn niêm luật khó khi xong
Nhìn qua cứ tưởng yêu thương thiệt
Đâu biết người ta chỉ ghẹo chồng

daonamxuong

Bạch Hồng Ngọc
05-05-2012, 11:00 AM
9
NHỚ SÔNG QUÊ

Sông quê uốn lượn nước hòa dòng
Chảy mãi bao đời ai đếm đong
Lúc cả lồng lên tràn khắp chốn
Khi vơi lặng lẽ gọn trong lòng
Thuyền đi bến đợi vui sao nổi
Thác dựng bè qua cực chẳng xong
Chất chứa tình sông miền cực nhớ
Niềm vui xếp lại khi theo chồng

05/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bảo Minh Trang
11-05-2012, 08:25 PM
Hờn Duyên!

Giọt lệ hờn duyên cứ chảy dòng
Mình em thân gái phải lường đong
Tảo tần năm tháng sầu thương trí
Bươn chải sớm hôm hận xót lòng
Buồn tủi cuộc đời than chẳng xiết
Nhọc nhằn số kiếp khóc sao xong
Phải chăng nhân trước gieo mầm đắng?
Nên mới ngày nay khổ chất chồng!

BMT, 11-5-2012

thái thanh tâm
11-05-2012, 09:38 PM
10 - Hờn Duyên!

Giọt lệ hờn duyên cứ chảy dòng
Mình em thân gái phải lường đong
Tảo tần năm tháng sầu thương trí
Bươn chải sớm hôm hận xót lòng
Buồn tủi cuộc đời than chẳng xiết
Nhọc nhằn số kiếp khóc sao xong
Phải chăng nhân trước gieo mầm đắng?
Nên mới ngày nay khổ chất chồng!

BMT, 11-5-2012

11 - Kiên tâm

Ai ơi lệ có chảy dòng dòng
Bình tĩnh nuốt vào chớ đếm đong
Chịu khó tu nhân thêm túc trí
Cần cù tích đức đặng giầu lòng
Cuộc đời vẫn tựa sông quanh khúc
Số phận cứ như núi uốn chồng
Kiếp trước dù cho gieo hạt đắng
Kiên tâm hóa giải vẫn là xong.

11.5.12 - TTT

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-05-2012, 05:10 PM
12 - Quay ngược dòng

Hãy để thuyền ta quay ngược dòng
Kệ nhiều trắc trở chẳng hoài đong
Bờ xưa hiu hắt nhìn đau dạ
Bến cũ hoang tiêu ngó nặng lòng
Nợ nghĩa Thái Sơn chưa trả hết
Ân tình Đông Hải đã nào xong
Ba chìm bảy nổi – thôi đành gắng
Duyên nghiệt rồi mai cũng hết chồng

Thanh Thanh Khiết
19.5.2012