PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường Thi - Phong Trần



Phong Trần
14-06-2011, 06:08 AM
CÁI DỄ ĐƯỜNG THI

Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
Chẳng hiểu sao ai cũng nhức đầu
Vỏn vẹn xong bài dăm chục chữ
Nhởn nhơ kết khúc chỉ vài câu
Đây bằng, đó trắc luân phiên chứ
Lúc đối, khi niêm hỗ trợ nhau
Chỉ việc nhìn sơ rồi chỉnh chút
Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu.

Pt.

Quốc Quyền
14-06-2011, 08:14 AM
CÁI DỄ ĐƯỜNG THI

Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
Chẳng hiểu sao ai cũng nhức đầu
Vỏn vẹn xong bài dăm chục chữ
Nhởn nhơ kết khúc chỉ vài câu
Đây bằng, đó trắc luân phiên chứ
Lúc đối, khi niêm hỗ trợ nhau
Chỉ việc nhìn sơ rồi chỉnh chút
Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu.

Pt.

MỆT MỎI ĐƯỜNG THI
ĐDB

Họ nói thơ Đường chẳng khó đâu
Mà sao tớ nghĩ muốn điên đầu
Khua hoài cả buổi vài ba chữ
Viết mãi hàng giờ chỉ mấy câu
Bởi cái niêm vần phiền phức quá
Vì thằng đối luật mệt mề nhau
Dò lui đọc tới so từng chút
Mắt mũi chèm nhèm quéo cả râu

Quốc Quyền 14/06/2011

Phong Trần
16-06-2011, 11:56 AM
MỘNG TRÈO

Lâu nay mãi cố vẫn còn nghèo
Số mạc sao mày kiếm tớ đeo
Nắng đến nhoài công vườn tược tưới
Mưa về gượng sức hoa màu gieo
Nhiều khi đổ xuống bao nhiêu vốn
Lắm lúc thu về chẳng mấy teo
Đã thế còn leo thang giá cả
Hoài công… vẫn mộng một hôm trèo.

Pt.

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 10:29 PM
NÀNG THƠ GỌI
ĐDB

Trăng nghe tiếng gọi của nàng thơ
Trăng đến bên hiên lặng lẽ chờ
Trăng với đất trời xem cõi thế
Trăng cùng thi hữu dạo cung tơ
Trăng soi khung cửa nhìn ai mộng
Trăng vén bức mành ngắm kẻ mơ
Trăng hiểu lòng người qua nét bút
Trăng mong tình nghĩa chớ phai mờ

Quốc Quyền
15/06/2011

Trăng & thơ

Trăng vin cành liễu ghé xem thơ
Trăng hỏi thi nhân có đợi chờ
Trăng thả tim vàng xe chỉ thắm
Trăng mang hồn bạch dệt giây tơ
Trăng nhìn sắc thắm hoa đang mộng
Trăng kiếm hương trầm nụ đã mơ
Trăng uống buồn vui cùng kẻ sỹ
Trăng luôn rạng rỡ chẳng bao mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011


Trăng chờ






Trăng đợi ai về bên suối thơ
Trăng trao ước hẹn thỏa mong chờ
Trăng đưa tri kỷ qua miền ấm
Trăng đón bạn hiền đến lối tơ
Trăng điểm tâm hồn trên lá mộng
Trăng tô ý tưởng giữa rừng mơ
Trăng hòa bút ngọc cùng thi sỹ
Trăng chở niềm riêng tận chốn mờ


Quốc Quyến
17/06/2011



Xin họa cùng chị Thanh Khiết và thi sĩ Quốc Quyền:

TRĂNG XƯA

Trăng xưa khơi bút dệt vần thơ
Trăng đến cho tôi nỗi ngóng chờ
Trăng mở lòng cùng duyên kết bạn
Trăng buông hồn với mộng se tơ
Trăng rung huyền mí thêu thề hẹn
Trăng nhoẻn hồng môi vẽ giấc mơ
Trăng bỗng đổi thay tình một thuở
Trăng len tránh giữa chốn xa mờ.





PT





Trăng muộn





Trăng muộn thơm nồng muôn ý thơ



Trăng thương đã để tôi trông chờ



Trăng khua màu tối ngăn duyên vỡ



Trăng nhuộm sắc vàng mong thắm tơ



Trăng giữ niềm thuơng trong cõi mộng



Trăng ôm nỗi nhớ giữa cơn mơ



Trăng đâu có ngại thời gian cạn



Trăng mãi lung linh chẳng thể mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết



17.6.2011





Trăng lạc



ĐDB

Trăng về bên đó lạc vườn thơ
Trăng để nơi đây bóng liễu chờ
Trăng dạo phím đàn say mộng tưởng
Trăng buông khúc nhạc thắm đường tơ
Trăng quên lối cũ khung trời mộng
Trăng nhớ người xưa góc biển mơ
Trăng mặc tình ai gầy khắc khoải
Trăng còn thương xót giọt châu mờ?

Quốc Quyền
17/06/2011





Trăng





Trăng soi ánh bạc đọc vần thơ



Trăng mở từng trang ai mãi chờ



Trăng xót thi nhân luôn ảo vọng



Trăng thương kẻ sỹ mãi vương tơ



Trăng hờn nguyệt khuyết xa bờ mộng



Trăng giận tròn trăng lạc bến mơ



Trăng muốn phơi mình trên ngọn liễu



Trăng nhìn nhân thế giữa bụi mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết





TRĂNG MỘNG
ĐDB

Trăng nhìn thi sĩ muốn đòi thơ
Trăng ghé song thưa ngỏ ý chờ
Trăng thả hồn theo làn gió nhẹ
Trăng đưa mộng đến ánh huyền tơ
Trăng chờ gót ngọc bên triền mộng
Trăng đón thân ngà dưới dốc mơ
Trăng uống men tình say ngật ngưỡng
Trăng ghen bóng tối đám mây mờ


Quốc Quyền
18/06/2011



17.6.2011





Trăng





Trăng dát ánh vàng lên nụ thơ,



Trăng nghiêng dãi bạc gọi ai chờ.



Trăng trao ý đẹp tràn muôn phím,



Trăng tặng tình yêu luyến chút tơ.



Trăng níu thi nhân cùng dệt mộng.



Trăng đùa nhạc sĩ ước say mơ.



Trăng ngàn năm tuổi trăng tròn mãi.



Trăng ngự trên cao ánh chẳng mờ.





Út xe ôm





TRĂNG YÊU

Trăng còn vương vấn một vần thơ
Trăng sáng đêm nay phải ngóng chờ
Trăng lẩn vào mây lòng ủ mộng
Trăng ra trời rộng ý vương tơ
Trăng ôm nỗi nhở tràn hy vọng
Trăng âp niềm thương cháy ước mơ
Trăng nhóm lửa tình ươm khát vọng
Trăng say tình cũ vẫn chưa mờ

BXP 18.06.2011





TRĂNG ƠI !

Trăng lẩn vào mây lánh áng thơ
Trăng không thiết nữa mặc ai chờ
Trăng chìm đáy nước thôi mơ mộng
Trăng trốn sau đồi hết tưởng tơ
Trăng giận lầu son luôn ảo vọng
Trăng buồn gác tía cứ hoài mơ
Trăng về ngắm lại khu vườn cũ
Trăng tắm ao sen dũ vết mờ


Quốc Quyền




18/06/2011





Trăng hứa





Trăng Chở thuyền vui gửi lá thơ



Trăng đưa nụ ngọc đến môi chờ



Trăng thêm rượu ngọt hoà cung nhạc



Trăng gạn men nồng trộn phím tơ



Trăng né đông tàn còn gửi mộng



Trăng kè xuân đến để trao mơ



Trăng yêu kẻ sỹ hồn lãng mạn



Trăng hứa muôn năm chẳng khuất mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết

Trần Vi Thông
19-06-2011, 12:39 AM
TRĂNG LÊN




Trăng tròn đôi lứa đẹp duyên thơ



Trăng khuyết lời yêu mãi vẫn chờ



Trăng lả lơi đàn êm ái nhịp



Trăng hờ hững gió thoảng rung tơ



Trăng lên đỉnh núi chia bờ mộng



Trăng lặn đầu ghềnh tách cõi mơ



Trăng nép vào chân mây nức nở



Trăng hoen khóe mắt giọt sương mờ




Vi Thông

cobengangtang
19-06-2011, 01:29 AM
TRĂNG LÊN




Trăng tròn đôi lứa đẹp duyên thơ



Trăng khuyết lời yêu mãi vẫn chờ



Trăng lả lơi đàn êm ái nhịp



Trăng hờ hững gió thoảng rung tơ



Trăng lên đỉnh núi chia bờ mộng



Trăng lặn đầu ghềnh tách cõi mơ



Trăng nép vào chân mây nức nở



Trăng hoen khóe mắt giọt sương mờ




Vi Thông


http://cC8.upanh.com/23.872.30939517.DG10/trangquen.jpg

cobengangtang
20-06-2011, 07:43 AM
NÀNG THƠ GỌI
ĐDB

Trăng nghe tiếng gọi của nàng thơ
Trăng đến bên hiên lặng lẽ chờ
Trăng với đất trời xem cõi thế
Trăng cùng thi hữu dạo cung tơ
Trăng soi khung cửa nhìn ai mộng
Trăng vén bức mành ngắm kẻ mơ
Trăng hiểu lòng người qua nét bút
Trăng mong tình nghĩa chớ phai mờ

Quốc Quyền
15/06/2011

Trăng & thơ

Trăng vin cành liễu ghé xem thơ
Trăng hỏi thi nhân có đợi chờ
Trăng thả tim vàng xe chỉ thắm
Trăng mang hồn bạch dệt giây tơ
Trăng nhìn sắc thắm hoa đang mộng
Trăng kiếm hương trầm nụ đã mơ
Trăng uống buồn vui cùng kẻ sỹ
Trăng luôn rạng rỡ chẳng bao mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011


Trăng chờ






Trăng đợi ai về bên suối thơ
Trăng trao ước hẹn thỏa mong chờ
Trăng đưa tri kỷ qua miền ấm
Trăng đón bạn hiền đến lối tơ
Trăng điểm tâm hồn trên lá mộng
Trăng tô ý tưởng giữa rừng mơ
Trăng hòa bút ngọc cùng thi sỹ
Trăng chở niềm riêng tận chốn mờ


Quốc Quyến
17/06/2011



Xin họa cùng chị Thanh Khiết và thi sĩ Quốc Quyền:

TRĂNG XƯA

Trăng xưa khơi bút dệt vần thơ
Trăng đến cho tôi nỗi ngóng chờ
Trăng mở lòng cùng duyên kết bạn
Trăng buông hồn với mộng se tơ
Trăng rung huyền mí thêu thề hẹn
Trăng nhoẻn hồng môi vẽ giấc mơ
Trăng bỗng đổi thay tình một thuở
Trăng len tránh giữa chốn xa mờ.





PT





Trăng muộn





Trăng muộn thơm nồng muôn ý thơ



Trăng thương đã để tôi trông chờ



Trăng khua màu tối ngăn duyên vỡ



Trăng nhuộm sắc vàng mong thắm tơ



Trăng giữ niềm thuơng trong cõi mộng



Trăng ôm nỗi nhớ giữa cơn mơ



Trăng đâu có ngại thời gian cạn



Trăng mãi lung linh chẳng thể mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết



17.6.2011





Trăng lạc



ĐDB

Trăng về bên đó lạc vườn thơ
Trăng để nơi đây bóng liễu chờ
Trăng dạo phím đàn say mộng tưởng
Trăng buông khúc nhạc thắm đường tơ
Trăng quên lối cũ khung trời mộng
Trăng nhớ người xưa góc biển mơ
Trăng mặc tình ai gầy khắc khoải
Trăng còn thương xót giọt châu mờ?

Quốc Quyền
17/06/2011





Trăng





Trăng soi ánh bạc đọc vần thơ



Trăng mở từng trang ai mãi chờ



Trăng xót thi nhân luôn ảo vọng



Trăng thương kẻ sỹ mãi vương tơ



Trăng hờn nguyệt khuyết xa bờ mộng



Trăng giận tròn trăng lạc bến mơ



Trăng muốn phơi mình trên ngọn liễu



Trăng nhìn nhân thế giữa bụi mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết





TRĂNG MỘNG
ĐDB

Trăng nhìn thi sĩ muốn đòi thơ
Trăng ghé song thưa ngỏ ý chờ
Trăng thả hồn theo làn gió nhẹ
Trăng đưa mộng đến ánh huyền tơ
Trăng chờ gót ngọc bên triền mộng
Trăng đón thân ngà dưới dốc mơ
Trăng uống men tình say ngật ngưỡng
Trăng ghen bóng tối đám mây mờ


Quốc Quyền
18/06/2011



17.6.2011





Trăng





Trăng dát ánh vàng lên nụ thơ,



Trăng nghiêng dãi bạc gọi ai chờ.



Trăng trao ý đẹp tràn muôn phím,



Trăng tặng tình yêu luyến chút tơ.



Trăng níu thi nhân cùng dệt mộng.



Trăng đùa nhạc sĩ ước say mơ.



Trăng ngàn năm tuổi trăng tròn mãi.



Trăng ngự trên cao ánh chẳng mờ.





Út xe ôm





TRĂNG YÊU

Trăng còn vương vấn một vần thơ
Trăng sáng đêm nay phải ngóng chờ
Trăng lẩn vào mây lòng ủ mộng
Trăng ra trời rộng ý vương tơ
Trăng ôm nỗi nhở tràn hy vọng
Trăng âp niềm thương cháy ước mơ
Trăng nhóm lửa tình ươm khát vọng
Trăng say tình cũ vẫn chưa mờ

BXP 18.06.2011





TRĂNG ƠI !

Trăng lẩn vào mây lánh áng thơ
Trăng không thiết nữa mặc ai chờ
Trăng chìm đáy nước thôi mơ mộng
Trăng trốn sau đồi hết tưởng tơ
Trăng giận lầu son luôn ảo vọng
Trăng buồn gác tía cứ hoài mơ
Trăng về ngắm lại khu vườn cũ
Trăng tắm ao sen dũ vết mờ


Quốc Quyền




18/06/2011





Trăng hứa





Trăng Chở thuyền vui gửi lá thơ



Trăng đưa nụ ngọc đến môi chờ



Trăng thêm rượu ngọt hoà cung nhạc



Trăng gạn men nồng trộn phím tơ



Trăng né đông tàn còn gửi mộng



Trăng kè xuân đến để trao mơ



Trăng yêu kẻ sỹ hồn lãng mạn



Trăng hứa muôn năm chẳng khuất mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết





http://cC2.upanh.com/23.917.30985571.imF0/trangbuonab.jpg

buixuanphuong09
24-06-2011, 03:57 PM
8-Cảm ơn Phong Trần

Cảm ơn cháu lắm Phong Trần ơi!
Lời cháu hôm nao đã thấu đời
Chấp nhận "vô thường" luôn tỉnh thức
Giữ lòng thanh thản chẳng buông lơi
Thi Đàn nghĩa bạn còn vương vấn
Thi Hữu tình thơ thoả một thời
Dẫu biết tuổi xuân không trở lại
Ngày ngày bác cháu cứ vui chơi.

BXP 24.06.2011

vancali96
25-06-2011, 08:32 PM
http://i54.tinypic.com/2v84q5h.jpg

Mê thơ

Năm vần xướng họa lắm người mê
Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê

Vancali 96

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,:gn13:





Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


QUÁ PHÊ!




Cái món thơ Đường lắm kẻ mê



Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?



Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?



Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!



Cứ bám vần gieo –từ lại tới



Hãy theo vận nối –tứ quay về



Vỗ đùi khoái chí ông cười nói



Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!





Trần Vũ




MÊ THƠ

Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
Bạn ra bài xướng có đâu nề
Câu vần góp nhặt còn say hoạ
Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

BXP 25.06.2011



Mê thơ

Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
Khôn màng con trẻ khiến bà chê
Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
An lòng một cõi thả hồn phê

Van cà ri

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....

Trần Vi Thông
27-06-2011, 05:40 PM
http://i54.tinypic.com/2v84q5h.jpg

Mê thơ

Năm vần xướng họa lắm người mê
Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê

Vancali 96

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,





Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


QUÁ PHÊ!




Cái món thơ Đường lắm kẻ mê



Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?



Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?



Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!



Cứ bám vần gieo –từ lại tới



Hãy theo vận nối –tứ quay về



Vỗ đùi khoái chí ông cười nói



Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!





Trần Vũ




MÊ THƠ

Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
Bạn ra bài xướng có đâu nề
Câu vần góp nhặt còn say hoạ
Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

BXP 25.06.2011



Mê thơ

Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
Khôn màng con trẻ khiến bà chê
Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
An lòng một cõi thả hồn phê

Van cà ri

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....




DỌA VỢ





Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê



Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:



-Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?



Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?



Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến



Hờn ghen, một tháng…giận quên về



Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu



Có hứng tui chiều…thế mới phê!

vịt hồng

cobengangtang
27-06-2011, 07:29 PM
Mê thơ

Năm vần xướng họa lắm người mê
Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê

Vancali 96


QUÁ PHÊ!

Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
Cứ bám vần gieo –từ lại tới
Hãy theo vận nối –tứ quay về
Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

Trần Vũ


MÊ THƠ

Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
Bạn ra bài xướng có đâu nề
Câu vần góp nhặt còn say hoạ
Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

BXP 25.06.2011


Mê thơ

Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
Khôn màng con trẻ khiến bà chê
Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
An lòng một cõi thả hồn phê

Van cà ri

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....
DỌA VỢ

Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê
Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:
-Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?
Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?
Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến
Hờn ghen, một tháng…giận quên về
Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu
Có hứng tui chiều…thế mới phê!

vịt hồng



MÊ....

Có tí Đường Thi cũng gợi mê
Tám câu bảy chữ chẳng ai nề
Dọc ngang vần ý người vừa hỏi
Lên xuống chữ từ kẻ lại chê
Nhắc nhở từng khi thơ chẳng đến
Thù thì đôi lúc phú theo về
Thòm thèm xướng họa cùng bằng hữu
Thỏa chí tang bồng thoải mái phê

cobengangtang
27/6/2011

Phong Trần
28-06-2011, 04:06 PM
Mê thơ

Năm vần xướng họa lắm người mê
Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê

Vancali 96


QUÁ PHÊ!

Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
Cứ bám vần gieo –từ lại tới
Hãy theo vận nối –tứ quay về
Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

Trần Vũ


MÊ THƠ

Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
Bạn ra bài xướng có đâu nề
Câu vần góp nhặt còn say hoạ
Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

BXP 25.06.2011


Mê thơ

Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
Khôn màng con trẻ khiến bà chê
Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
An lòng một cõi thả hồn phê

Van cà ri

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....
DỌA VỢ

Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê
Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:
-Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?
Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?
Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến
Hờn ghen, một tháng…giận quên về
Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu
Có hứng tui chiều…thế mới phê!

vịt hồng



MÊ....

Có tí Đường Thi cũng gợi mê
Tám câu bảy chữ chẳng ai nề
Dọc ngang vần ý người vừa hỏi
Lên xuống chữ từ kẻ lại chê
Nhắc nhở từng khi thơ chẳng đến
Thù thì đôi lúc phú theo về
Thòm thèm xướng họa cùng bằng hữu
Thỏa chí tang bồng thoải mái phê

cobengangtang
27/6/2011








MÊ THƠ

Thi phú ai mà chẳng thích mê
Rèn văn luyện chữ lẽ nào nề
Đôi khi ngẫu hứng bao người thích
Cũng lúc bông đùa lắm kẻ chê
Xuân, hạ, thu, đông từ nghĩ đến
Buồn, vui, hờn, giận ý tìm về
Trời xui cái nghiệp moi tim, óc
Đẹp dẫu đôi lời đã phát phê.

Pt.

vancali96
28-06-2011, 07:51 PM
Hôm nay thứ ba đầu tuần em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì .....

http://i54.tinypic.com/33zbpg1.jpg

Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ....

Ut xe ôm
29-06-2011, 11:17 AM
Mê thơ

Năm vần xướng họa lắm người mê
Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê

Vancali 96


QUÁ PHÊ!

Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
Cứ bám vần gieo –từ lại tới
Hãy theo vận nối –tứ quay về
Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

Trần Vũ


MÊ THƠ

Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
Bạn ra bài xướng có đâu nề
Câu vần góp nhặt còn say hoạ
Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

BXP 25.06.2011


Mê thơ

Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
Khôn màng con trẻ khiến bà chê
Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
An lòng một cõi thả hồn phê

Van cà ri

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....
DỌA VỢ

Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê
Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:
-Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?
Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?
Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến
Hờn ghen, một tháng…giận quên về
Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu
Có hứng tui chiều…thế mới phê!

vịt hồng



MÊ....

Có tí Đường Thi cũng gợi mê
Tám câu bảy chữ chẳng ai nề
Dọc ngang vần ý người vừa hỏi
Lên xuống chữ từ kẻ lại chê
Nhắc nhở từng khi thơ chẳng đến
Thù thì đôi lúc phú theo về
Thòm thèm xướng họa cùng bằng hữu
Thỏa chí tang bồng thoải mái phê

cobengangtang
27/6/2011








MÊ THƠ

Thi phú ai mà chẳng thích mê
Rèn văn luyện chữ lẽ nào nề
Đôi khi ngẫu hứng bao người thích
Cũng lúc bông đùa lắm kẻ chê
Xuân, hạ, thu, đông từ nghĩ đến
Buồn, vui, hờn, giận ý tìm về
Trời xui cái nghiệp moi tim, óc
Đẹp dẫu đôi lời đã phát phê.

Pt.


CHẲNG MÊ
Làm thơ ta đã bảo không mê,
Thiếu rượu lòng sao cứ não nề.
Viết bậy vài câu nghe chẳng khoái,
Ngâm xằng mấy vận ngẫm chưa chê.
Viện thi ráng họa dù khách gọi
Chốn ảo cố ghi mặc vợ về.
Không muốn mệt đầu đau cái cổ,
Làm xong đọc lại thấy phê phê.
Út xe ôm

Quốc Quyền
29-06-2011, 06:07 PM
Mê thơ

Năm vần xướng họa lắm người mê
Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê

Vancali 96


QUÁ PHÊ!

Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
Cứ bám vần gieo –từ lại tới
Hãy theo vận nối –tứ quay về
Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

Trần Vũ


MÊ THƠ

Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
Bạn ra bài xướng có đâu nề
Câu vần góp nhặt còn say hoạ
Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

BXP 25.06.2011


Mê thơ

Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
Khôn màng con trẻ khiến bà chê
Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
An lòng một cõi thả hồn phê

Van cà ri

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....
DỌA VỢ

Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê
Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:
-Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?
Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?
Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến
Hờn ghen, một tháng…giận quên về
Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu
Có hứng tui chiều…thế mới phê!

vịt hồng



MÊ....

Có tí Đường Thi cũng gợi mê
Tám câu bảy chữ chẳng ai nề
Dọc ngang vần ý người vừa hỏi
Lên xuống chữ từ kẻ lại chê
Nhắc nhở từng khi thơ chẳng đến
Thù thì đôi lúc phú theo về
Thòm thèm xướng họa cùng bằng hữu
Thỏa chí tang bồng thoải mái phê

cobengangtang
27/6/2011








MÊ THƠ

Thi phú ai mà chẳng thích mê
Rèn văn luyện chữ lẽ nào nề
Đôi khi ngẫu hứng bao người thích
Cũng lúc bông đùa lắm kẻ chê
Xuân, hạ, thu, đông từ nghĩ đến
Buồn, vui, hờn, giận ý tìm về
Trời xui cái nghiệp moi tim, óc
Đẹp dẫu đôi lời đã phát phê.

Pt

CHẲNG MÊ
Làm thơ ta đã bảo không mê,
Thiếu rượu lòng sao cứ não nề.
Viết bậy vài câu nghe chẳng khoái,
Ngâm xằng mấy vận ngẫm chưa chê.
Viện thi ráng họa dù khách gọi
Chốn ảo cố ghi mặc vợ về.
Không muốn mệt đầu đau cái cổ,
Làm xong đọc lại thấy phê phê.
Út xe ôm


MÊ THẬT

Món Đường vốn ngọt nếm là mê
Từ lão phú nông đến thợ nề
Tối tối nghiêng mình xem đã khoái
Ngày ngày tựa cửa ngắm không chê
Say sưa chả biết thời xuân đến
Mải miết nào hay tiết hạ về
Gặp phải dân sành cùng đối ẩm
Bàn qua luận lại ối giời phê

Quốc Quyền
29.06,2011

loveyou
07-07-2011, 07:55 PM
Em vào thả bút viết lời thăm
Có phải huynh đài tuổi bốn lăm
Tóc bạc thân gầy hình rệu rạo
Môi thâm má hóp nét khù khoằm
Kêu anh chốn cũ thời không thấy
Gọi đệ sang đây cũng biệt tăm
Chẳng trách chi đâu mà muốn hỏi
Ban ngày bận rộn tối đi nằm ?

H & C

He he, đố huynh đệ là ai đấy....He he....

Phong Trần
10-07-2011, 07:03 PM
Kính cảm ơn quý huynh - tỷ lâu nay ghé thăm trang thơ pt.
Chúc mọi người luôn được vui vẻ.
Cảm ơn đệ ghé thăm huynh nhé, hôm nay huynh mới biết đệ có ghé đấy... hi hi

TRÔNG

Trông lời mật ngọt tiếng thơ đưa
Trông dáng người quen buổi chợ thưa
Trông áng mây trôi che ánh nhật
Trông cơn gió thoảng đuổi làn mưa
Trông hồi ký ức khơi niềm mới
Trông tỏa hương lòng níu thuở xưa
Trông một ngày thôi không xốn dạ
Trông tình, tình có biết hay chưa?

pt.

Nhật Quỳnh
14-07-2011, 01:44 AM
CÁI DỄ ĐƯỜNG THI

Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
Chẳng hiểu sao ai cũng nhức đầu
Vỏn vẹn xong bài dăm chục chữ
Nhởn nhơ kết khúc chỉ vài câu
Đây bằng, đó trắc luân phiên chứ
Lúc đối, khi niêm hỗ trợ nhau
Chỉ việc nhìn sơ rồi chỉnh chút
Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu.

Pt.



THƠ ĐƯỜNG GIỎI ĐƯỢC CHẮC CÒN LÂU


Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
Ấy thế mà sao nhức cả đầu
Kiếm được từ hay dăm câu chữ
Lại quên vần khó bốn hàng đầu
Bằng bằng trắc trắc sao cho khớp
Trắc trắc bằng bằng phải đúng câu
Chỉ nghĩ đền thôi đà phát khiếp
Thơ Đường giỏi được chắc còn lâu
.
Nhật Quỳnh

Phong Trần
14-07-2011, 07:22 PM
Cháu cảm ơn Cô Quỳnh ghé chơi nhà ạ!
Chúc cô được vui - khỏe!

HOÀI NGUYỆN

Người đi bỏ lại vạn ưu sầu
Quạnh vắng đau lòng quyện tiết ngâu
Phố nhỏ ngân bài thơ thuở trước
Đường thưa trổi khúc nhạc ban đầu
Bơ vơ mộng đến ngày xưa ấy
Lạc lỏng mơ về dáng cũ đâu
Nếu được ngàn năm sau vẫn đợi
Cho tình lại quấn quýt cùng nhau.

pt.

Phong Trần
15-07-2011, 06:25 AM
TRẬN CỜ

Cờ khai một trận nổi can qua
Dí Tốt xung phong chốc vượt hà
Người phô bộ Mã trơ hang hiểm
Kẻ nhếch đường tiên khỏa dáng ngà
Mượn thủ căng tròn đôi Pháo đỏ
Đà công thẳng đứng một Xe sa
Trao nhau cũng đã hơn hai hiệp
Mỏi gối, nhùn thân đến mệt là…

Pt.

Vân Nhi
15-07-2011, 10:29 AM
GỌI NHỚ


Hoàng hôn tắt nắng ngắt ngang chiều
Cánh nhạn chao đùa rặng liễu xiêu
Khóm cúc xun xuê vài nhánh mộng
Hàng dừa ngả ngớn mấy đường yêu
Thẹn thùng lá biếc khoe màu thắm
E ấp hoa cười ửng nét thêu
Cảnh vật đong đưa như vẫy gọi
Con đò trở lại bến tiêu diêu

Cho VN ké chút nhé ,quả thật VN sợ nhất viết thơ Đường.

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-07-2011, 11:12 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011





CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011

CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.

ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé ...được quen không?

clttq
15/7/2011

NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011




Có chán không ?





Bạn mới vào đây có chán không



Gặp ngày mây tản nắng không hồng



Đường thi vắng khách luôn mong đợi



Lục bát đông người vẫn ngóng trông



Xướng hoạ đôi khi đừng phật ý



Vần gieo lắm lúc chớ buồn lòng



Mỗi người một tính đời là thế



Bạn mới vào đây có chán không





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.7.2011

vancali96
15-07-2011, 11:30 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011


CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.


ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé... được quen không?

clttq
15/7/2011
NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011

LỬA LÒNG XIN KHƠI ẤM MÃI

Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không
Ước được bên nhau ngắm lạc hồng
Nọ thuở biệt ly vùi hẹn ước
Nay ngày hội ngộ thỏa chờ trông
Vừa quen nhạc xướng thề chung nhịp
Đã mến thơ trao quyết một lòng
Giữ ngọn lửa lòng cho ấm mãi
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không.

VMT 15/07/2011

Có chán không ?





Bạn mới vào đây có chán không



Gặp ngày mây tản nắng không hồng



Đường thi vắng khách luôn mong đợi



Lục bát đông người vẫn ngóng trông



Xướng hoạ đôi khi đừng phật ý



Vần gieo lắm lúc chớ buồn lòng



Mỗi người một tính đời là thế



Bạn mới vào đây có chán không





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.7.2011


[/INDENT]



Trăng viễn xứ

Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?
Những lúc cô đơn với nến hồng
Tuyết trắng đông về thi hữu đợi
Lá vàng thu đến bạn bè trông
Xa tình canh vắng buồn dâng mắt
Thiếu mẹ đêm thâu nhớ ngập lòng
Bóng chiếc u hoài trăng viễn xứ
Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?

Vancali 7.15.11

Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an bình hì hì ....

cobengangtang
16-07-2011, 12:06 AM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011


CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.


ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé... được quen không?

clttq
15/7/2011
NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011

LỬA LÒNG XIN KHƠI ẤM MÃI

Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không
Ước được bên nhau ngắm lạc hồng
Nọ thuở biệt ly vùi hẹn ước
Nay ngày hội ngộ thỏa chờ trông
Vừa quen nhạc xướng thề chung nhịp
Đã mến thơ trao quyết một lòng
Giữ ngọn lửa lòng cho ấm mãi
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không.

VMT 15/07/2011

Có chán không ?





Bạn mới vào đây có chán không



Gặp ngày mây tản nắng không hồng



Đường thi vắng khách luôn mong đợi



Lục bát đông người vẫn ngóng trông



Xướng hoạ đôi khi đừng phật ý



Vần gieo lắm lúc chớ buồn lòng



Mỗi người một tính đời là thế



Bạn mới vào đây có chán không





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.7.2011



Trăng viễn xứ

Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?
Những lúc cô đơn với nến hồng
Tuyết trắng đông về thi hữu đợi
Lá vàng thu đến bạn bè trông
Xa tình canh vắng buồn dâng mắt
Thiếu mẹ đêm thâu nhớ ngập lòng
Bóng chiếc u hoài trăng viễn xứ
Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?

Vancali 7.15.11

Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an bình hì hì ....


CÓ ĐỢI KHÔNG

Muốn hỏi bạn ơi...có đợi không ?
Khi vầng dương rạng ánh tươi hồng
Lao xao con gió đùa xuân nhớ
Lảng đảng áng mây giỡn hạ trông
Chất ngất niềm tin tràn ngập dạ
Thẳm sâu yêu mến thấm đầy lòng
Mùa về bao sắc màu hoa thắm
Muốn hỏi bạn ơi... có đợi không ?

cobengangtang
16/7/2011

tuyen45-ad
12-08-2011, 04:09 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
15-08-2011, 01:09 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên Việt Nam Thi Hữu (VNTH) đã ưu ái bỏ thời gian vàng ngọc ra hoạ thơ cùng anh .
Anh cũng xin lỗi Các thành viên VNTH Và bạn đọc Vì trong bài xướng có một lỗi lớn ở câu 8 sai luật bằng trắc
( Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.)
L ý do ch áu g ái anh đánh m áy sai.
Nay xin được đính chính như sau :

“Men tình chan chứa kỷ niên hoa.”
Vậy xin cảm ơn và cũng xin lỗi các bạn
Vũ Hoài .


BÀI X ƯỚNG


LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.
Vũ Hoài

BÀI HỌA


BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa

12/8/2011.
Tuyen45.


QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011


HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.

LÃNG DU

Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm


DÂNG ĐỜI XUÂN SẮC
Vô thường năm tháng cứ dần qua
Ta vẫn an nhiên giữa đất nhà
"Hoà hợp trăm nhà" vui ý Mẹ
"Chẳng cầu, biết đủ" thoả lòng Cha
Xả thù hận khiến lòng thanh thản
Buông phải, hơn nên dạ vị tha
Nắng nhạt chiều tà gom giọt tím
Dâng đời xuân sắc nở muôn hoa.
BXP 14.08.2011.


GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
---*---
Cuộc đời sóng gió trải bươn qua
Khắp nẻo bôn ba vẫn nhớ nhà
Chốn ấy thầm thì lời phụ mẫu
Nơi này sang sảng vọng tiếng cha
Khuyên con gắng học tu tài đức
Bảo cháu luyện rèn tập thứ tha
Gương sáng người xưa soi đạo lý
Lương tâm thanh thản ắt thăng hoa.

14/8/2011.
Tuyen45.

Tuyên 45 xin lỗi sửa bài BẾN NHỚ (sai luật)

tuyen45-ad
28-08-2011, 02:21 PM
DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM ) NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
KÍNH MỜI HUYNH – HỮU HỌA


“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại trần gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.



http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg