PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Bảo Minh Trang



Trang : [1] 2 3 4 5

Bảo Minh Trang
09-05-2012, 07:59 AM
http://dulichhue.com.vn/vietnam-tourism/2009/uploads/spaw2/images/IMG_4176a%5B1%5D.jpg


MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG



(Thủ vĩ ngâm)

Giữa nắng non sông sắc rạng ngần
Khoe hình yểu điệu nét thiên chân
Bầu trời óng ả xinh vô tận
Mặt đất lung linh đẹp tuyệt trần
Lá biếc phô bày màu diễm lệ
Hoa vàng ẩn hiện vẻ thanh tân
Ngày xuân quyến rũ như tranh họa
Giữa nắng non sông sắc rạng ngần

Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang
09-05-2012, 12:01 PM
http://images.yume.vn/blog/201104/19/1303225889_p1.jpg


Mùa Hè kỷ niệm 1

(Thủ vĩ ngâm)

Tiễn bước mùa xuân đón Hạ về
Khơi nguồn kỷ niệm vấn vương ghê
Hàng me gợi nhớ nơi chờ đợi
Nhánh phượng gieo thương buổi ước thề
Tuyệt mỹ màu thanh tô phố xá
Yêu kiều vẻ thắm họa đồng quê
Không gian diễm lệ đầy xao xuyến
Tiễn bước mùa xuân đón Hạ về.

Mùa Hè kỷ niệm 2

Rỉ rả ve buồn nhỏ giọt châu…
Bi ai não ruột khúc thương sầu
Sân trường quạnh quẽ khơi niềm xót
Lớp học bồi hồi khắc nỗi đau
Phượng đỏ khoe hoa hờn lặng lẽ
Me xanh đổi lá …giận cơ cầu
Bồi hồi cảnh vật đầy lưu luyến
Cách biệt xa rồi khó gặp nhau…


BMT

Bảo Minh Trang
09-05-2012, 06:54 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn975/quoc-te/75228412-thu4.jpg

Mùa Thu dịu dàng

Vẻ đẹp mùa thu thật dịu dàng
Tơ hồng quyến rũ trải mênh mang
Trời xinh óng ả thêu đài ngọc
Núi biếc lung linh dệt gấm vàng
Họa sắc kiêu sa bày diễm lệ
Phô hình tuyệt mỹ tỏa đoan trang
Chào mời nắng mới lòng rung cảm
Một chút buồn vương đến nhẹ nhàng

BMT

Bảo Minh Trang
10-05-2012, 05:49 PM
http://thuyhuongduong.com/uploads/news/2011_10/image-large-chum-tu-tuyet-dong-tran-manh-tuan.jpg



Mùa Đông ngọt ngào

(Thủ vĩ ngâm)

Sắc lạnh mùa đông thật ngọt ngào
Khung trời diễm lệ đẹp thanh tao
Tơ vàng phủ đất niềm thương tỏa
Khói trắng giăng mây nỗi nhớ trào
Tĩnh mịch không gian buồn lặng lẽ
Thâm trầm cảnh vật xót nao nao
Thiên nhiên tuyệt mỹ đầy hương sắc
Sắc lạnh mùa đông thật ngọt ngào.

BMT

Bảo Minh Trang
11-05-2012, 03:26 PM
Đem về từ topic "Trăng" của Thi hữu Mặc Nhiên


http://d4.violet.vn/uploads/blogs/737149/trang_trn_500.jpg

Trăng

Trăng vàng diễm lệ chiếu muôn nơi
Trăng tỏa hương xinh nét tuyệt vời
Trăng ngọc giăng tơ ngời đất nước
Trăng ngà dát bạc rạng trùng khơi
Trăng tươi óng ánh tô màu biển
Trăng đẹp lung linh điểm sắc trời
Trăng tặng dương trần bao xúc cảm
Trăng dòng thơ ngọt não phiền vơi...


26-4-2012


BMT

Bảo Minh Trang
11-05-2012, 08:27 PM
Hờn Duyên

(họa bài "Mình em" của chú Khắc Hiền)

Giọt lệ hờn duyên cứ chảy dòng
Nên nàng thiếu phụ một mình đong
Năm tàn vất vả sầu giăng trí
Tháng đến gian nan tủi chất lòng
Khổ cực đeo hoài than chẳng hết
Thăng trầm vướng mãi khóc không xong
Hay chăng kiếp trước trồng oan nghiệt?
Mới gánh hôm nay nghiệp buộc vòng!

BMT

11-5-2012

Trần Vi Thông
11-05-2012, 09:47 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-05-2012, 01:22 PM
Mùa Hè kỷ niệm

Rộn rã ve ngân đón Hạ về
Giọng trầm tiếng bổng khúc đê mê
Màu hoa phượng thắm tươi trường lớp
Sắc lá me xanh điểm xóm quê
Lộng lẫy ngọt ngào làm nhớ mãi
Đậm đà duyên dáng đến thương ghê
Không gian diễm lệ đầy lưu luyến
Nhắn gởi người đi hãy trở về!

BMT

7 - Vui trở về

Niềm vui rọi sáng đoạn đường về
Cũng bởi lòng mình đã thoát mê
Lắm buổi lòng đau buồn đất lạ
Bao chiều dạ xót nhớ trời quê
Đường xưa bụp đỏ giờ tươi quá
Lối cũ phượng hồng nay đẹp ghê
Nắng trải sương giăng từ dạo ấy
Giờ đây mãi ấm bước chân về

Thanh Thanh Khiết
14.5.2012

Bảo Minh Trang
14-05-2012, 08:57 PM
Xa rồi


Thương nhớ ai? Mà lệ ứa sa
Hay là bướm lại nhớ hương hoa
Xa rồi Kỷ niệm còn nguyên vẹn
Thấp thoáng nương xưa những nụ trà

14. 5. 2012n
Lê Thanh Sơ



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/23/hoa-nhai-giup-thanh-nhiet-mua-he-2.jpg

Hoa Nhài

Cây còn đượm ướt giọt sương sa
Kiều diễm thanh tân hé nụ hoa
Rực rỡ rạng ngời phô sắc trắng
Lung linh huyền diệu tỏa hương trà.

BMT


14-5-2012

Bảo Minh Trang
14-05-2012, 09:00 PM
TRÁI TIM THƠ

Xin đừng hờ hửng trái tim thơ
Bởi sóng triều dâng những đợi chờ
Bạn hữu trông mong- tràn nỗi nhớ
Thi nhân ngóng đợi- ngập niềm mơ
Vần niêm thắm thiết- thêu hồn mộng
Ý tứ thân thương- dệt bóng tơ
Mở rộng thi đàn tình xướng hoạ
Cho lòng chan chứa đẹp vô bờ .

Mạnh Kỷ
25/04/2012

[CENTER]http://phuongquy.vnweblogs.com/gallery/10192/rose-poem300.jpg


Hồn Thơ

(họa bài "Trái tim thơ" của chú Mạnh Kỷ)

Ấp ủ trong hồn những sắc thơ
Rồi nghe khắc khoải nỗi thương chờ
Thênh thang đạo nghĩa xây vườn mộng
Rộn rã ân tình quyện cõi mơ
Ý bạn tươi nhuần văn trải gấm
Tâm người ngọt dịu chữ ươm tơ
Lời lời kết nhặt đầy thanh sáng
Thấm đượm hương tân rạng bến bờ.

26-4-2012

BMT

Bảo Minh Trang
14-05-2012, 09:06 PM
Kẻ thù nguy nhất..


Cái giống đàn bà quả có gai
cổ kim kim cổ nói không sai
Truyện kiều hồi xửa vong Từ Hải
Trùng khánh bây giờ táng Bạc Lai
trong quã có nhân gom kết trái
giữa tương sinh phản hiệp thành thai
kẻ thù nguy nhất thường kề tại
ở cạnh bên mình chứ phải ai.

cosiaus


SỐNG CHUNG VỚI KẺ THÙ

Vốn đã biết rằng có lắm gai
Mà liều cưới nó đúng hay sai
Tướng tài thua bại từ xưa cổ
Vua giỏi hóa khờ đến vị lai
Sợ mới mong sanh nòi giữ giống
Yêu thì phải kết 'hận' vào thai
Kẻ thù một buổi nào đi mất
Trống vắng tim mình, cứ ... nhớ ai!

KIỀN ĐỨC - 24/04/12
[CENTER][SIZE=5]Vô Đề


(họa bài " Kẻ thù nguy nhất" của cosiaus)

Dương trần vốn sẵn lắm nhiều gai…
Nam nữ bình quyền chẳng lẽ sai?
Giữ việc khai thông gìn quốc thể
Thay phần phát triển dệt tương lai
Bà Trưng * dũng cảm hàng Vương tộc
Tướng Triệu ** oai hùng giống Thánh thai
Rỡ mặt sơn hà vua kính ngưỡng ***
Danh lừng tỏa sáng cõi trần ai.

27-4-2012

Bảo Minh Trang


* Là hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị ( … ? mất ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43)anh hùng nước Việt, Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử Việt Nam.
** Bà Triệu (chữ Hán: 婆趙), còn được gọi là Triệu Ẩu (趙嫗), Triệu Trinh Nương (趙貞娘), Triệu Thị Trinh (趙氏貞), Triệu Quốc Trinh (225–248), là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

*** Hoàng đế Tự Đức viết trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục:
“Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm !”

Bảo Minh Trang
14-05-2012, 09:08 PM
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/10/20/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Thu_Mississauga_01.jp g

Chúc Cho Vườn Hoa Hương Sắc Tuyệt Vời

(Khoán Thủ)

Chúc dòng Sưu Tập mãi khoe minh
Cho đẹp nồng duyên nét hữu tình
Vườn hạnh yêu kiều phô diễm ảo
Hoa đào mĩ lệ tỏa huyền linh
Sắc ngời dịu ngọt sao thua thắm
Hương ngát tươi nhuần nắng mất xinh
Tuyệt tác như tranh lồng vẻ họa
Diệu khôi hậu thế nhớ công trình.

3-5 - 2012

BMT



P/s: BMT rất kính trọng tinh thần làm việc của bác, xin tặng bác một bài thơ, chúc cho "Vườn Hoa" của bác luôn tươi thắm mãi mãi. Và chúc bác thật nhiều sức khỏe để hoàn thành bộ sưu tập của mình!

Bảo Minh Trang
14-05-2012, 09:34 PM
Người thơ không tuổi

Có phải nàng thơ bởi nguyệt vời
Trăng tròn sáng mãi tuổi hai mươi
Người khen tứ đẹp huynh ghi ý
Kẻ ngợi dòng hay muội khắc lời
Nụ mộng phong hương trao vạn nẻo
Hoa mơ toả sắc gửi ngàn nơi
Hồn vui bay bổng cùng mây biếc
Dù sống trăm năm nét vẫn ngời

Thanh Thanh Khiết



Tuyệt khúc thơ

Tuyệt khúc dòng thơ cứ vợi vời
Diệu kỳ luyến láy rõ mười mươi
Vần hay cảm xúc vang muôn điệu
Ý đẹp yêu thương trổi vạn lời
Kết nghĩa trao người trong mọi chốn
Giao tình gởi bạn ở bao nơi
Tâm hồn rộn rã và xao xuyến
Họa điểm văn chương tỏa sáng ngời.
14-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
15-05-2012, 06:58 AM
SAO?

(họa bài "Giấu" của Xuân Phương)

Sao cứ hoài ôm những đoạn trường?
Sao lòng khắc khoải nhớ rồi thương?
Sao luôn tức hận buồn thôn xóm
Sao mãi hờn ghen xót phố phường?
Sao trí phiêu lưu cùng bốn biển?
Sao hồn lang bạt đến ngàn phương?
Sao đôi mắt lệ còn in ngấn?
Sao nói rằng quên? Chẳng biết tường?

12-6-2011

BMT

Bảo Minh Trang
15-05-2012, 06:42 PM
VAY TRẢ
Tà ma bất chính vạn điều lo
Lạc chốn tham sân nghĩ lắm trò
Miếng lợi, vàng son thường khó bỏ
Mồi danh, báu ngọc dễ gì vo
Oan vay trước mặt không nhìn thấy
Nghiệp tạo mai này khỏi chối co
Địa ngục trăm tầng đâu trốn thoát
Cho dù kiếp đã hóa thành tro

Quốc Quyền - ĐDB
13.05.2012


[CENTER]
[SIZE=5]Tâm an

(họa bài "Vay trả"của Quốc Quyền)

Phú quý nào giành khỏi phải lo
Ngôi vua hoặc chúa chỉ làm trò
Tâm chân tĩnh lặng đời không nản
Trí tịnh thư nhàn kiếp chẳng vo
Ái triệt trừ mầm tham lẩn khuất
Si lìa phá gốc nghiệp quanh co
Cho nên cuộc sống hằng thanh thản
Bởi lẽ trong lòng sạch chất tro.

15-5-2013

BMT

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-05-2012, 01:06 PM
Mùa Hè kỷ niệm

Rộn rã ve ngân đón Hạ về
Giọng trầm tiếng bổng khúc đê mê
Màu hoa phượng thắm tươi trường lớp
Sắc lá me xanh điểm xóm quê
Lộng lẫy ngọt ngào làm nhớ mãi
Đậm đà duyên dáng đến thương ghê
Không gian diễm lệ đầy lưu luyến
Nhắn gởi người đi hãy trở về!

BMT

Hạ về

Xuân qua hạ đến gió xô về
Hong nắng phượng hồng ngó cũng mê
Bắc Kạn đào xanh tràn lối xóm
Hưng Hà mận đỏ ngập đường quê
Sáng mây nhuộm ngọc nhìn xinh quá
Đêm nguyệt pha vàng thấy đẹp ghê
Tựa mỗi chiều phai chim nhớ tổ
Mà em phải đợi đến hè về

Thanh Thanh Khiết
16.5.2012

Bảo Minh Trang
16-05-2012, 03:05 PM
CHIỀU XUÂN

Chiều tàn nắng trải nhẹ nhàng êm
Và gió đẩy đưa ngọn liễu mềm
Cánh bướm dịu dàng chao lượn mải
Nụ đài e ấp nở bung thêm
Quỳnh hương thủ thỉ chờ giây tối
Dạ thảo thù thì đợi khắc đêm
Sương phủ bao trùm từng nhánh lá
Hình như xuân thoảng ở bên thềm

caphexua

http://farm3.staticflickr.com/2331/1691494343_59075fec75_z.jpg




Biển - sóng

Tô trời sóng trắng vỗ bờ êm
Tựa trải khăn voan khảm lụa mềm
Diễm lệ màu duyên lan rộng phủ
Yêu kiều sắc mộng tỏa xa thêm
Nét xinh dịu ngọt khi vừa sáng
Vẻ thắm tươi nhuần lúc nửa đêm
Bức hoa liêu trai đầy quyến rũ
Từng cơn uốn lượn đến quanh thềm.

16-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
16-05-2012, 06:20 PM
LY BIỆT

Cách biệt bao năm lại gảy đàn
Duyên em phận chị nỗi lòng tan
Tiền đường khép lại niềm đau xót
Đất thổ xa rồi nỗi hận oan
Ướt lệ rơi thầm rưng mắt thiếp
Niềm đau đọng lắng rối tim chàng
Về nơi cửa phật trần ai đoạn
Trả hết cho đời những trái ngang

DA

Lỡ đò

Tròn trăng vâng mệnh nối tơ đàn
Phong đậy nỗi niềm tim nát tan
Thuận Hoá - hồi môn - nên phận nghiệt
Tân Bình - sính lễ - tạo giây oan
Bướm đang độ thắm mê lòng thiếp
Hoa vẫn ngời xuân đắm mắt chàng
Di mệnh mang thân tu trọn kiếp
Hai lần để lỡ chuyến đò ngang

Thanh Thanh Khiết
15.5.2012
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/aaaaacccht.gif
Huyền Trân công chúa

Mong...

Réo rắt xa đưa vọng tiếng đàn
Não nề ai oán khúc li tan
Chia lìa gia quyến lòng ngùi xót
Tước đoạt công lao dạ ngậm oan
Ngơ ngác thân mai cong oằn thiếp
Liêu xiêu bóng trúc ngả nghiêng chàng
Khấn mong tâm Phật tràn nhân thế
Hoán cải cõi trần hết ngược ngang.

Sao Hôm


http://4.bp.blogspot.com/-PfpI8fdnjOg/T82IH69HdCI/AAAAAAAAAMg/VkuoOgzcnGo/s1600/huy%C3%AAn+tr%C3%A2n.jpg








Tình sử Huyền Trân

(Họa bộ vận)
Thương người số kiếp lắm gian nan
Gãy gánh tơ duyên lỡ nhịp đàn
Đạo nghĩa nam nhi hờn phận tủi
Ân tình thiếu nữ xót đời than
Bang giao lệ chảy ưu phiền ngập
Hợp tác hồn đau uất hận tràn
Ô - Lý hai Châu dòng sử hận
Má hồng phải chịu nỗi ly tan…

16-5-2012

BMT

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-05-2012, 10:53 AM
SAO?

Sao lại “giấu” đi để khỏi buồn?
Sao lòng cứ mãi vấn cùng vương?
Sao cơn tức hận hòa hương nhớ?
Sao nỗi hờn ghen lẫn sắc thương?
Sao trí phiêu du hoài bốn biển?
Sao hồn thơ thẩn mãi muôn phương?
Sao đôi mắt lệ còn in dấu?
Sao nói rằng quên ai biết tường?

BMT, 12-6-2011

Thơ

Hãy nên chia sẻ sẽ vơi buồn
Hãy gửi nơi lòng chút vấn vương
Hãy để bờ mơ thêu nỗi nhớ
Hãy cùng bến mộng dệt niềm thương
Hãy luôn thả chữ giăng muôn hướng
Hãy mãi gieo vần trải tứ phương
Hãy hiểu lời thơ mang ý nguyện …
Hãy không kiêu ngạo bởi am tường

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.5.2012

manhky
18-05-2012, 10:37 PM
[
COLOR="red"]
SAO?


Sao lại “giấu” đi để khỏi buồn?
Sao lòng cứ mãi vấn cùng vương?
Sao cơn tức hận hòa hương nhớ?
Sao nỗi hờn ghen lẫn sắc thương?
Sao trí phiêu du hoài bốn biển?
Sao hồn thơ thẩn mãi muôn phương?
Sao đôi mắt lệ còn in dấu?
Sao nói rằng quên ai biết tường?

BMT, 12-6-2011


Thơ


Hãy nên chia sẻ sẽ vơi buồn
Hãy gửi nơi lòng chút vấn vương
Hãy để bờ mơ thêu nỗi nhớ
Hãy cùng bến mộng dệt niềm thương
Hãy luôn thả chữ giăng muôn hướng
Hãy mãi gieo vần trải tứ phương
Hãy hiểu lời thơ mang ý nguyện …
Hãy không kiêu ngạo bởi am tường

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.5.2012


VẪN !


Vẫn thấy bâng khuâng thoáng giọt buồn
Vẫn đầy kỷ niệm nỗi tơ vương
Vẫn mong ấp ủ bao tình nhớ
Vẫn mộng xua tan những tủi thương
Vẫn muốn trao vần đi vạn nẻo
Vẫn trông gửi ý đến nhiều phương
Vẫn hoài nối lại đường bay ấy
Vẫn biết lòng ta bởi tỏ tường

Mạnh Kỷ
18/05/2012[/COLOR]

Bảo Minh Trang
19-05-2012, 07:50 AM
VỀ VỚI TUỔI THƠ


Em hãy quay về với tuổi thơ
Cùng anh kỷ niệm vốn đang chờ
Thuyền tình lướt tới nơi hò hẹn
Trăng khuyết bay về đến bến mơ
Sóng bạc lao xao vang điệu nhạc
Mây vang náo nức vọng đường tơ
Kìa ai rảo bước vui trời lộng
Có phải em về với tuổi thơ ./.

manhky
13/10/2011


Hoài niệm tuổi thơ

Thương về lúc bé tuổi còn thơ
Quý mến tương lai ướp đợi chờ
Mãi khảm bình yên thêu sắc mộng
Thường cầu hạnh phúc dệt hương mơ
An nhiên trí óc nào mê muội
Tĩnh lặng thân tâm chẳng hững hờ
Dĩ vãng qua rồi không luyến tiếc
Cho lòng giữ được nét ngây ngơ.

BMT

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-05-2012, 05:20 PM
10 - Hờn Duyên!

Giọt lệ hờn duyên cứ chảy dòng
Mình em thân gái phải lường đong
Tảo tần năm tháng sầu thương trí
Bươn chải sớm hôm hận xót lòng
Buồn tủi cuộc đời than chẳng xiết
Nhọc nhằn số kiếp khóc sao xong
Phải chăng nhân trước gieo mầm đắng?
Nên mới ngày nay khổ chất chồng!

BMT, 11-5-2012


12 - Quay ngược dòng

Hãy để thuyền ta quay ngược dòng
Kệ nhiều trắc trở chẳng hoài đong
Bờ xưa hiu hắt nhìn đau dạ
Bến cũ hoang tiêu ngó nặng lòng
Nợ nghĩa Thái Sơn chưa trả hết
Ân tình Đông Hải đã nào xong
Ba chìm bảy nổi – thôi đành gắng
Duyên nghiệt rồi mai cũng hết chồng

Thanh Thanh Khiết
19.5.2012

Bảo Minh Trang
19-05-2012, 07:07 PM
Chờ đợi

Anh ơi! Trời đã sắp tàn đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng
Đợi tháng mưa tan chôn vị đắng
Chờ ngày nắng đến cất men nồng
Năm canh giục nhớ chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn gối chiếc mong
Chào đón mùa xuân - hoa thắm nở
Anh về trải mộng ngát hương lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết






http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/04/13/ha1.jpg

Xuân hoài mong

Xuân về xóa lạnh của mùa đông
Rạng rỡ trời mây ửng nét hồng
Đất nước lung linh màu dịu ngọt
Cỏ cây óng ả sắc tươi nồng
Thanh tân cảnh vật khơi nguồn hứng
Mĩ lệ tâm hồn dậy nỗi trông
Diễm ảo thiên nhiên ngời quyến rũ
Đem bao vẻ đẹp tặng muôn lòng.

19-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
19-05-2012, 07:16 PM
Ý thơ

Xúc cảm đong đầy ở ý thơ!
Nghe bao khát vọng dậy mong chờ!
Lời thương ấm áp ru cơn mộng
Sợi nhớ nồng nàn quyện giấc mơ
Uyển chuyển văn thêu bồi thắm đất
Liên miên bút phóng dệt tươi bờ
Êm đềm khảm trí dư âm đẹp
Rạng rỡ khung trời tỏa ánh tơ.

19-5-2012

BMT

manhky
19-05-2012, 09:27 PM
NHỚ BẠN



Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

Mạnh Kỷ
19/05/2012

Bảo Minh Trang
19-05-2012, 10:24 PM
NHỚ BẠN



Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

Mạnh Kỷ
19/05/2012

http://hinh.trochoivui.com/data/media/19/bienbuon.jpg



Nhớ bạn

(Họa bộ vận)

Quyến luyến ân tình để biệt xa
Trong tim đọng mãi khó phai mà
Bồi hồi ngóng bạn trông ngày hết
Khắc khoải chờ người đếm tháng qua
Gió dậy đìu hiu sầu biển núi
Mây trôi lãng đãng nhớ quê nhà
Tri âm vạn dặm tìm đâu nhỉ
Lặng lẽ phương trời một bóng ta.

BMT

manhky
20-05-2012, 06:53 AM
http://hinh.trochoivui.com/data/media/19/bienbuon.jpg

Nhớ bạn
Lưu luyến ân tình của bạn xa
Trong tim đọng mãi khó phai nhòa
Nhớ nhung da diết trông ngày hết
Xao xuyến thẩn thờ đếm tháng qua
Gió thổi cung trầm như khúc nhạc
Sóng đùa âm vọng tựa lời ca
Thiên nhiên ý hợp cùng chia sẻ
Khắc khoải thương chờ đợi bạn xa.

BMT,19-5-2012




VƯƠNG VẤN



Chiều chiều dõi mắt chốn trời xa
Nhung nhớ hình ai sương lệ nhòa
Xao xuyến nghe quyên dồn dập gọi
Bồi hồi thấy nhạn vụt bay qua
Mây ngàn bảng lảng ôm sườn núi
Sóng bể thì thào họa khúc ca
Vương vấn bao ngày trong nỗi nhớ
Mịt mù tít tắp chốn trời xa .

Mạnh Kỷ
20/ 05/2012

Bảo Minh Trang
20-05-2012, 07:30 AM
VƯƠNG VẤN


Chiều chiều dõi mắt chốn trời xa
Nhung nhớ hình ai sương lệ nhòa
Xao xuyến nghe quyên dồn dập gọi
Bồi hồi thấy nhạn vụt bay qua
Mây ngàn bảng lảng ôm sườn núi
Sóng bể thì thào họa khúc ca
Vương vấn bao ngày trong nỗi nhớ
Mịt mù tít tắp chốn trời xa .

Mạnh Kỷ
20/ 05/2012


http://destinyalone.files.wordpress.com/2010/08/d2e8.jpg


Gởi người xa

Muôn trùng cách biệt lệ tuôn sa
Xót kẻ chinh nhân mắt đẫm nhòa
Khắc khoải xem hoa chờ tháng hết
Bùi ngùi xé lịch đếm năm qua
Cầu duyên ngóng mãi lời tương ngộ
Bến mộng tìm hoài bản hợp ca
Dĩ vãng gom về thành kỷ niệm
Cho người đỡ tủi chốn phương xa.

20- 5-2012


Bảo Minh Trang

manhky
20-05-2012, 09:44 AM
http://destinyalone.files.wordpress.com/2010/08/d2e8.jpg

Gởi người xa

Ai đi vạn dặm cõi trời xa
Để kẻ chờ trông mắt ướt nhòa
Khắc khoải xem hoa nhìn tháng hết
Ngậm ngùi nhìn lịch đếm năm qua
Bến mơ vắng mãi câu tương hội
Lầu mộng tìm hoài bản hợp ca
Dĩ vãng góp gom thành kỷ niệm
Để làm quà tặng gởi người xa.

BMT, 20- 5-2012



BÂNG KHUÂNG !



Mây trời lởn vởn cánh chim xa
Một dáng hình ai gội nắng nhòa
Mòn mỏi chờ trông tình lướt tới
Thẩn thờ ngóng đợi bóng trôi qua
Bao năm vẫn ngỡ người thương gọi
Mấy độ hằng mơ bạn xướng ca
Kỷ niệm trào dâng đời nhớ mãi
Bâng khuâng xao xuyến lúc gần xa .

Mạnh Kỷ
20/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-05-2012, 10:03 AM
Xuân hoài mong

Xuân về xóa lạnh của mùa đông
Vạn vật xinh duyên ửng nét hồng
Nắng ấm lung linh hương dịu ngọt
Trời tươi rạng rỡ sắc trân nồng
Thanh tao tuyệt mỹ khơi nguồn hứng
Tươi tắn yêu kiều dậy nỗi mong
Xao xuyến thiên nhiên đầy diễm ảo
Đem dâng vẻ đẹp đến muôn lòng.

BMT, 19-5-2012

Ngày vui
Tg em Khuyên

Hai họ đêm này đến rất đông
Tròn trăng nguyệt sáng má thêm hồng
Đường duyên lộng sắc nhìn đằm thắm
Vẻ đẹp đài trang ngó mặn nồng
Mãn nguyện niềm mơ bao tháng đợi
Thoả lòng nỗi mộng bấy ngày mong
Nay đò đã sẵn đưa chân sáo
Hai họ mừng vui - mẹ đẹp lòng

Thanh Thanh Khiết
19.5/2012[B][COLOR=

Bảo Minh Trang
20-05-2012, 12:00 PM
BÂNG KHUÂNG !



Mây trời lởn vởn cánh chim xa
Một dáng hình ai gội nắng nhòa
Mòn mỏi chờ trông tình lướt tới
Thẩn thờ ngóng đợi bóng trôi qua
Bao năm vẫn ngỡ người thương gọi
Mấy độ hằng mơ bạn xướng ca
Kỷ niệm trào dâng đời nhớ mãi
Bâng khuâng xao xuyến lúc gần xa .

Mạnh Kỷ
20/05/2012



http://files.myopera.com/theGiotmuathu/blog/thunuocnga.5.jpg


Thương Chờ

(Thuận Nghịch Độc)

Xuôi

Hoa tình lạnh mãi đợi chờ thương
Cách biệt niềm mơ giấc đoạn trường
Ca điệu nhạc sầu trời tỏa khói
Trổi vần thơ nhớ đất giăng sương
Xa hờn sắc tĩnh đời liêu tịch
Xóa khổ nguồn thanh kiếp mĩ thường
Nhòa nhạt bóng thư tin ảnh ảo
Ta về tủi hận khóc ngàn phương.

Ngược

Phương ngàn khóc hận tủi về ta
Ảnh ảo thư tin bóng nhạt nhòa
Thường mĩ kiếp thanh nguồn khổ xóa
Tịch liêu đời tĩnh sắc hờn xa
Sương giăng đất nhớ thơ vần trổi
Khói tỏa trời sầu nhạc điệu ca
Trường đoạn giấc mơ niềm biệt cách
Thương chờ đợi mãi lạnh tình hoa


Bảo Minh Trang


20-5-2012

manhky
20-05-2012, 03:07 PM
Xuân hoài mong

Xuân về xóa lạnh của mùa đông
Vạn vật xinh duyên ửng nét hồng
Nắng ấm lung linh hương dịu ngọt
Trời tươi rạng rỡ sắc trân nồng
Thanh tao tuyệt mỹ khơi nguồn hứng
Tươi tắn yêu kiều dậy nỗi mong
Xao xuyến thiên nhiên đầy diễm ảo
Đem dâng vẻ đẹp đến muôn lòng.

BMT, 19-5-2012

Ngày vui
Tg em Khuyên

Hai họ đêm này đến rất đông
Tròn trăng nguyệt sáng má thêm hồng
Đường duyên lộng sắc nhìn đằm thắm
Vẻ đẹp đài trang ngó mặn nồng
Mãn nguyện niềm mơ bao tháng đợi
Thoả lòng nỗi mộng bấy ngày mong
Nay đò đã sẵn đưa chân sáo
Hai họ mừng vui - mẹ đẹp lòng

Thanh Thanh Khiết
19.5/2012[COLOR=

[B]
SÁNG MÃI LÒNG



Gía lạnh chi nhiều hỡi gió đông
Để cho đồng lúa nhuộm tươi hồng
Thi nhân xướng họa tình thêm thắm
Bạn hữu giao lưu nghĩa lại nồng
Bao bận bâng khuâng tìm nỗi nhớ
Mấy lần xao xuyến chọn niềm mong
Đường thêu nghiên bút còn dang dở
Bến hẹn văn chương sáng mãi lòng .

Mạnh Kỷ
20/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-05-2012, 07:55 PM
Gởi người xa

Ai đi vạn dặm cõi trời xa
Để kẻ chờ trông mắt ướt nhòa
Khắc khoải xem hoa nhìn tháng hết
Ngậm ngùi nhìn lịch đếm năm qua
Bến mơ vắng mãi câu tương hội
Lầu mộng tìm hoài bản hợp ca
Dĩ vãng góp gom thành kỷ niệm
Để làm quà tặng gởi người xa.

BMT, 20- 5-2012

BÂNG KHUÂNG !


Mây trời lởn vởn cánh chim xa
Một dáng hình ai gội nắng nhòa
Mòn mỏi chờ trông tình lướt tới
Thẩn thờ ngóng đợi bóng trôi qua
Bao năm vẫn ngỡ người thương gọi
Mấy độ hằng mơ bạn xướng ca
Kỷ niệm trào dâng đời nhớ mãi
Bâng khuâng xao xuyến lúc gần xa .

Mạnh Kỷ
20/05/2012

Chẳng thấy xa

Phố núi nhà gần ngõ lại xa
Màn sương chiều muộn đã buông nhòa
Thi nhân ủ rượu chờ người đến
Kẻ sỹ châm trà đợi bạn qua
Thả chữ duyên thơ vui tiếng hát
Gieo vần giấc điệp ngọt lời ca
Đường trơn lối trượt còn leo dốc
Mến cảnh yêu thơ chẳng thấy xa

Thanh Thanh Khiết
20.5.2012

Bảo Minh Trang
20-05-2012, 09:12 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBP3UUYQiDK-L1flJU-gWBGblqF3piBKVuq_nwq8vQDJAVdcNpqGwMMMARuQ


Cảnh an bình

Không gian tĩnh lặng vẻ thanh bình
Giũa luyện tâm hồn thật khiết trinh
Dìu dịu trời mây phô sắc nghĩa
Mênh mông biển nước tỏa hương tình
Màn sương phú quý che hư ảo
Ngọn gió thư nhàn xóa nhục vinh
Lạc đạo vô tư đời thoải mái
Rời si oán nghiệp chẳng theo mình.

20-5-2012


BMT

Bảo Minh Trang
21-05-2012, 07:25 AM
http://images.yume.vn/blog/201202/23/1329968765_missyou.jpg


Xúc cảnh

Trời sầu tĩnh mịch đến hoang liêu!
Vắng vẻ giăng quanh cảm xúc nhiều
Gió ngẩn ngơ buồn hồn quạnh quẽ
Mây da diết lạnh cảnh tiêu điều
Xa người thổn thức niềm đau dậy
Nhớ bạn cồn cào nỗi xót thiêu
Dĩ vãng sao không là thực tại?
Cho tôi ấp ủ giấc mơ chiều!!!
BMT

manhky
21-05-2012, 08:50 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBP3UUYQiDK-L1flJU-gWBGblqF3piBKVuq_nwq8vQDJAVdcNpqGwMMMARuQ


Cảnh an bình

Hồ trong nước lặng thật yên bình
Lặng lẽ riêng ta dạo một mình
Tha thiết bồi hồi câu luyến ái
Bâng khuâng cảm xúc khúc tư tình
Màn sương phú quí mờ hư vọng
Ngọn gió công danh nhẹ nhục vinh
Tri túc thảnh thơi đời thoải mái
An lành vui hưởng kiếp phù sinh.

BMT,20-5-2012


NHỚ BẠN



Chiều nay êm ả cảnh thanh bình
Nhớ bạn...dường như chỉ bóng mình
Nhìn đám mây bay hồn thắm đượm
Ngắm đàn chim lượn mộng thân tình
Tai nghe phảng phất tìm nôi ấm
Mắt dõi xa xăm hướng chữ vinh
Đơn chiếc đường quê buồn quạnh quẽ
Tình giăng giăng mãi ngỡ hồi sinh .

Mạnh Kỷ
21/05/2012

Bảo Minh Trang
21-05-2012, 10:00 AM
Ý nghĩa của tham

Tham cầu quá mức hại người ta
Động lực hoài đeo khổ lắm mà
Thúc đẩy bày mưu oan chẳng hết
Tranh giành lập chước họa không xa
Ngày ngày đoạt cướp hư lòng dạ
Tháng tháng đua chen nát cửa nhà
Lẩn quẩn tam đồ nào lối thoát
Trong vòng biển ái khó đường ra.

20-5-2012

manhky
21-05-2012, 03:37 PM
DÒNG LAM VỚI ĐẤT NGHỆ



Dòng Lam mãi miết chảy về đâu
Uốn lượn quanh co những nhịp cầu
Tháng Tám phù sa tràn bãi nổi
Ngày Ba cát mịn phủ ao sâu
Rừng xanh Hồng Lĩnh hương ngan ngát
Thiên Nhẫn Nam Đàn thắm sắc màu
Nắng gọi mây trời trôi bảng lảng
Nỗi niềm xao xuyến gửi trăng thâu .

Mạnh Kỷ
21/05/2012

Bảo Minh Trang
21-05-2012, 05:52 PM
DÒNG LAM VỚI ĐẤT NGHỆ



Dòng Lam mãi miết chảy về đâu
Uốn lượn quanh co những nhịp cầu
Tháng Tám phù sa tràn bãi nổi
Ngày Ba cát mịn phủ ao sâu
Rừng xanh Hồng Lĩnh hương ngan ngát
Thiên Nhẫn Nam Đàn thắm sắc màu
Nắng gọi mây trời trôi bảng lảng
Nỗi niềm xao xuyến gửi trăng thâu .

Mạnh Kỷ
21/05/2012

http://chimviet.free.fr/dantochoc/neovevh/lvhs063/lvh6303doivongcanhc.jpg

Huế xinh

Thắng cảnh nơi này chẳng phải đâu
Sông Hương dợn sóng dưới chân cầu
Thông reo tiếng nhạc ngân rừng thẳm
Suối hát cung đờn vọng bãi sâu
Điểm biển yêu kiều xua tủi hận
Tô tranh diễm lệ xóa thương sầu
Cho đời bức họa xinh duyên dáng
Vẻ đẹp thiên đường khéo tóm thâu.


21-5-2012

manhky
21-05-2012, 06:54 PM
http://chimviet.free.fr/dantochoc/neovevh/lvhs063/lvh6303doivongcanhc.jpg
Huế xinh

Cảnh đẹp tìm đây chẳng phải đâu
Sông Hương dợn sóng dưới chân cầu
Thông reo vi vút vang rừng thẳm
Suối hát ngọt ngào vọng bãi sâu
Dạ Lý nồng nàn xanh duyên sắc
Ngọc Lan thoang thoảng trắng tươi màu
Mùi hương tinh khiết lan nhè nhẹ
Nét đẹp thiên đường gộp tóm thâu.

BMT, 21-5-2012



M K CẢM ƠN


Thơ Bảo Minh Trang thật dịu dàng
Mà sao sâu lắng nghĩa mênh mang
Tình như lai láng hương thoang thoảng
Man mác vui,buồn lẫn chút sang .


Tặng Bảo Trang baì thơ:



HUẾ VỚI THƠ


khúc ruột miền Trung Huế với thơ
Một miền tiên cảnh tựa trong mơ
Xốn xang núi Ngự buồn mưa nắng
Rạo rực sông Hương rộn bến bờ
Lịch sử ghi hình bao biến cố
Bia đời in dấu thuở khai sơ
Muôn năm thơ mộng trời non nước
Phong thủy hữu tình Huế với thơ .

Mạnh Kỷ
21/05/2012

Bảo Minh Trang
21-05-2012, 08:40 PM
M K CẢM ƠN


Thơ Bảo Minh Trang thật dịu dàng
Mà sao sâu lắng nghĩa mênh mang
Tình như lai láng hương thoang thoảng
Man mác vui,buồn lẫn chút sang .


Tặng Bảo Trang baì thơ:



HUẾ VỚI THƠ


khúc ruột miền Trung Huế với thơ
Một miền tiên cảnh tựa trong mơ
Xốn xang núi Ngự buồn mưa nắng
Rạo rực sông Hương rộn bến bờ
Lịch sử ghi hình bao biến cố
Bia đời in dấu thuở khai sơ
Muôn năm thơ mộng trời non nước
Phong thủy hữu tình Huế với thơ .

Mạnh Kỷ
21/05/2012



http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/11247702-anh_1.JPG

Huế thơ

(Họa bộ vận)

Huế đẹp thanh tân giữa nắng mờ
Ru hồn vẻ thắm quyện hương mơ
Hoàng thành tráng lệ vờn mây nước
Cung điện khang trang nối cõi bờ
Thiên Mụ kiêu hùng màu cổ kính
Từ Đàm tuyệt mỹ dáng hoang sơ
Non xanh cẩm tú ngời sinh động
Cảm xúc thi nhân khó hững hờ.

21-5-2012


P/s:BMT cám ơn Chú Mạnh Kỷ đã khen thơ của BMT, thật tình BMT cũng mới tập tành làm thơ Đường Luật thôi, còn phải học hỏi nhiều ở các bậc tiền bối. BMT kính chúc chú thật nhiều sức khỏe và sáng tác thật nhiều thơ hay!

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-05-2012, 11:21 AM
Huế Thơ

Huế đẹp yêu kiều những nét thơ
Ngọt ngào đằm thắm quyện hương mơ
Hoàng thành tráng lệ vờn mây nước
Cung cấm thênh thang nối cõi bờ
Thiên Mụ huy hoàng duyên cổ kính
Trường Sơ trùng điệp sắc hoang sơ
Non xanh nước biếc đầy hoa lệ
Tô điểm dịu dàng những nét thơ.

BMT, 21-5-2012

Hồ Tây

Tô điểm dịu dàng những nét thơ
Hồ Tây chiều muộn đẹp như mơ
Trời đang chập choạng chim về tổ
Nước cũng lao xao sóng dạt bờ
Lối cũ nguyên hình thời cổ đại
Đường giờ vẹn trạng thủa ban sơ
Gió xui cành liễu vời mây tím
Cảnh sắc luôn làm rạng nét thơ

Thanh Thanh Khiết
23.5.2012

manhky
22-05-2012, 01:11 PM
[
COLOR="red"]
Huế Thơ


Huế đẹp yêu kiều những nét thơ
Ngọt ngào đằm thắm quyện hương mơ
Hoàng thành tráng lệ vờn mây nước
Cung cấm thênh thang nối cõi bờ
Thiên Mụ huy hoàng duyên cổ kính
Trường Sơ trùng điệp sắc hoang sơ
Non xanh nước biếc đầy hoa lệ
Tô điểm dịu dàng những nét thơ.

BMT, 21-5-2012


Hồ Tây


Tô điểm dịu dàng những nét thơ
Hồ Tây chiều muộn đẹp như mơ
Trời đang chập choạng chim về tổ
Nước cũng lao xao sóng dạt bờ
Lối cũ nguyên hình thời cổ đại
Đường giờ vẹn trạng thủa ban sơ
Gió xui cành liễu vời mây tím
Cảnh sắc luôn làm rạng nét thơ

Thanh Thanh Khiết
23.5.2012


SAO SÁNG


Cảnh sắc luôn làm rạng nét thơ
Quảng trường lộng lẫy sáng hồn mơ
Gương người chiếu rọi tình non nước
Bóng Bác ngời soi đẹp bến bờ
Tiếp bước xây nền từ vốn cổ
Đi lên giữ móng thuở khai sơ
Ngàn năm sao sáng lung linh tỏa
Mãi mãi nối vần những áng thơ .

Mạnh Kỷ
22/05/2012[/COLOR]

Bảo Minh Trang
22-05-2012, 01:13 PM
Buổi Tiệc Vui

Tiết học hôm nay thật rộn ràng
Nguyên mời cả lớp dự liên hoan
Bánh tây béo ngọt đầy hương quý
Kẹo lạc thơm nồng đượm vị sang
Món gỏi, đồ xào, bánh tráng cuốn
Chả giò, hoành thánh, bún riêu chan
Vui vầy tráng miệng bằng lê, bưởi
Đằm thắm tình thân thật dịu dàng.

BMT

manhky
22-05-2012, 05:29 PM
VẪN ...



Vẫn đồng lúa chín trải vàng bông
Vẫn sóng triều dâng rộn rã lòng
Vẫn bến sông xưa tình thắm đượm
Vẫn bờ đê cũ nghĩa tươi hồng
Vẫn vầng trăng ấy khi trông đợi
Vẫn ánh lửa kia phút ngóng mong
Vẫn tiếng đò đưa ngời xứ sở
Vẫn câu Đường Luật mãi thơm nồng .

Mạnh Kỷ
22/05/2012

Bảo Minh Trang
22-05-2012, 07:27 PM
VẪN ...



Vẫn đồng lúa chín trải vàng bông
Vẫn sóng triều dâng rộn rã lòng
Vẫn bến sông xưa tình thắm đượm
Vẫn bờ đê cũ nghĩa tươi hồng
Vẫn vầng trăng ấy khi trông đợi
Vẫn ánh lửa kia phút ngóng mong
Vẫn tiếng đò đưa ngời xứ sở
Vẫn câu Đường Luật mãi thơm nồng .

Mạnh Kỷ
22/05/2012

Còn

(Họa bộ vận)

Còn ngọt cây mơ ấp ủ trồng
Còn mầm hạnh phúc đã lên bông
Còn yêu đất mẹ màu tươi thắm
Còn mến quê cha sắc đượm nồng
Còn nghĩa in hồn luôn tưởng nhớ
Còn tình khắc trí mãi thương trông
Còn nhiều quyến luyến trong tâm khảm
Còn rực không gian vạn ánh hồng.

BMT

22-5-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-05-2012, 09:43 PM
VẪN ...

Vẫn đồng lúa chín trải vàng bông
Vẫn sóng triều dâng rộn rã lòng
Vẫn bến sông xưa tình thắm đượm
Vẫn bờ đê cũ nghĩa tươi hồng
Vẫn vầng trăng ấy khi trông đợi
Vẫn ánh lửa kia phút ngóng mong
Vẫn tiếng đò đưa ngời xứ sở
Vẫn câu Đường Luật mãi thơm nồng .

Mạnh Kỷ
22/05/2012

Còn

Còn mãi màu duyên toả rạng bông
Còn đây câu hát ấm êm lòng
Còn yêu đất mẹ hoài tươi thắm
Còn nhớ quê cha mãi đượm hồng
Còn cảm tình người chan chứa đợi
Còn thương nghĩa bạn thiết tha mong
Còn nhiều lưu luyến trong tâm khảm
Còn cả không gian đẹp sắc nồng.

BMT, 22-5-2012

sẽ …

Sẽ chẳng còn thơ để nói bông
Sẽ trao ý nguyện ở nơi lòng
Sẽ khêu lối mộng môi càng đỏ
Sẽ gợi đường mơ má lại hồng
Sẽ cậy mây chiều buông nỗi nhớ
Sẽ nhờ gió sáng gửi niềm mong
Sẽ chờ xuân ngọt se duyên thắm
Sẽ mãi yêu thương nghĩa đậm nồng

Thanh Thanh Khiết
22.5.2012

Bảo Minh Trang
22-05-2012, 09:57 PM
Phật Pháp nhiệm mầu
Theo dòng lịch sử đã trùng tuyên
Ngôn ngữ (Pali) Ba Li (1) của Phật truyền
Sáng rực muôn niên mầm chánh kiến (2)
Rạng ngời vạn kiếp cội uyên nguyên (3)
Khai hoa Bát Nhã (4) trừ mê cảnh
Luyện tánh Chân Như (5) hóa giác thuyền
Vọng tưởng vô minh (6) đều diệt tận
Trao đời phẩm báu sắc tinh chuyên.

22-5-2012

BMT




(1) Pàli là ngôn ngữ cuả các văn bản kinh điển Therevada là tiếng Pali (văn bản) căn cứ vào phương ngôn Trung Ấn-Aryan, có lẽ được sử dụng ở vùng Trung Ấn thời Đức Phật. 7 Đai Đức Ananda, người em họ và người hầu cận cuả Đức Phật ghi nhớ các bài thuyết pháp (suttas) cuả Đức Phật và do đó là kho lưu trữ sống cuả các giáo lý này
(2) chánh kiến

Chánh kiến ngược với Tà kiến. Có 2 loại loại: chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Bậc đắc chánh kiến nhận thấy thế gian đếu: vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh (= đạt Chánh kiến hữu lậu). Thấy vậy nên tìm giải thoát (= Chánh kiến vô lậu). Một trong Bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

(3) “Tri kiến uyên nguyên” là sự thống nhất giữa Không tính (sanyata) và Cực quang (ánh sáng rực rỡ, abbhasvara). Bên cạnh các cách thế trực nhận Không tính, còn có cách dựa vào ánh sáng của tri kiến uyên nguyên mà giác ngộ. Ðây chính là cơ sở của lời khải thị trong Tạng thư sống chết, một trong những luận giải quan trọng của Phật giáo Tây tạng (Xem Tạng thư sống chết, Soryal Rinpoche, Thích Nữ Trí Hải dịch, website Thư Viện Hoa Sen).

(4) bát nhã

Trí huệ của tự tánh (khác với trí huệ của bộ óc) sẵn đầy đủ khắp không gian thời gian, chẳng có thiếu sót, chẳng có chướng ngại, cái dụng tự động chẳng cần tác ý, tùy cơ ứng hiện chẳng sai mảy may.
(5) Chân như

Một khái niệm quan trọng của Ðại thừa Phật giáo, chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân như chỉ thể tính bất động, thường hằng, nằm ngoài mọi lí luận nhận thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Tri kiến được Chân như tức là Giác ngộ, vượt ra khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thể và chủ thể. Chân như đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính, Pháp thân.

(6) Vô Minh 無明:
không sáng suốt nhận rõ chân lý vì vô trí, không có thể sáng suốt lý giải trạng thái thái tinh thần của sự tướng hay đạo lý, là tên gọi khác của phiền não. Từ này ít khi được dùng để chỉ sự vô trí, ngu muội; đặc biệt chỉ sự không lý giải được đạo lý Phật Giáo. Nó còn là một chi trong Thập Nhị Nhân Duyên (s: dvādaśāṅga-pratītya-samutpāda, p: dvādasaṅga-paṭicca-samuppāda, 十二因緣). Theo Câu Xá Luận (倶舍論), Vô Minh là một trong Đại Phiền Não Địa (大煩惱地); trong Duy Thức (唯識), nó là phiền não căn bản. Thiền sư Viên Học (圓學, 1053-1116) của Việt Nam có bài thơ liên quan đến Vô Minh rằng: “Lục thức thường hôn chung dạ khổ, vô minh bị phú cửu mê dung, trú dạ văn chung khai giác ngộ, lãn thần tịnh sát đắc thần thông (六識常昏終夜苦、無明被覆久迷慵、 夜聞鐘開覺悟、懶神淨刹得神通, Sáu Thức thường mê đêm suốt khổ, vô minh che đậy mãi mờ tăm, đêm ngày nghe chuông bừng giác ngộ, thần lười dứt sạch chứng thần thông).”

Bảo Minh Trang
23-05-2012, 10:49 AM
NHỚ BẠN - thơ Manhky . mời thi hữu họa

NHỚ BẠN

Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

Mạnh Kỷ
19/05/2012
Bài họa số 9
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối xa
Niềm vui chợt đến lệ rơi nhòa
Lời hay nghĩa đẹp luôn ghi nhớ
Ý tuyệt câu lành chớ bỏ qua
Họa xướng đường thi chờ Khiết tỷ
Vịnh ngâm lục bát đợi Quyền ca
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Bạn hữu thêm gần chẳng có xa.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Kết bạn văn chương

(họa bộ vận- Thủ vĩ ngâm)

Tâm hồn chất phác chẳng gian ngoa
Cảm xúc yêu thương thật khó nhòa
Để khảm văn phong màu thiện mĩ
Rồi bồi kỷ thuật nét tinh hoa
Tình thơ sáng tối hoài lưu chuyển
Nghĩa nhạc ngày đêm mãi quyện hòa
Xướng họa cho đời thêm khởi sắc
Tâm hồn chất phác chẳng gian ngoa.

BMT

23-5-2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-05-2012, 11:24 AM
Thăm bạn - Tri ân
Rất vui được thưởng lãm những vần thơ hay, sâu lắng tình người của quý thi hữu.
Xin chúc quý thi hữu luôn an vui, hạnh phúc, hồn thơ sống mãi với vnthihuu.net!
TL xin chia sẻ cùng quý TH mấy vần thơ nhỏ BT lại cho vui:

HỘI NGỘ TAO NHÂN

Kết bạn niềm vui giải chốn này
Nàng thơ đắc tứ cứ mê say
Vì yêu góp họa lòng trung thực
Bởi mến giao lưu tính thẳng ngay
Xướng họa niềm vui trao lại gửi
Sẻ chia nỗi khổ giải rồi bày
Nhờ thơ nói hộ lòng thi hữu
Hội ngộ tao nhân chỉ có hay.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

manhky
23-05-2012, 12:06 PM
SUY NGẪM



Như thuyền trăng lướt giữa trời mây
Trải rộng hồn thơ suốt tháng ngày
Phú quý, vinh hoa-cơn gió thoảng
Giàu sang, đói khổ -giọt sương đầy
Bao phen chèo lái tìm chân lý
Bấy độ bôn ba chọn thẳng ngay
Dẫu có mưa sa cùng bão nổi
Trong tim nhân nghĩa sáng từng giây .

Mạnh Kỷ
23/05/2012

Bảo Minh Trang
23-05-2012, 01:46 PM
[CENTER]SUY NGẪM



Như thuyền trăng lướt giữa trời mây
Trải rộng hồn thơ suốt tháng ngày
Phú quý, vinh hoa-cơn gió thoảng
Giàu sang, đói khổ -giọt sương đầy
Bao phen chèo lái tìm chân lý
Bấy độ bôn ba chọn thẳng ngay
Dẫu có mưa sa cùng bão nổi
Trong tim nhân nghĩa sáng từng giây .

Mạnh Kỷ
23/05/2012

[SIZE=5][COLOR="red"]Vui sống

(Họa bộ vận - Thủ vĩ ngâm)

Bình yên dưỡng tánh khỏe đêm ngày
Tĩnh lặng nuôi lòng học pháp hay
Dứt ác trừ sân hồn thoáng nhẹ
Lìa si chủng phước đạo thêm dày
Tâm lành hướng thiện xa đường dữ
Ý sáng tầm hiền đến nẻo ngay
Lợi ích hành thiền tăng trí tuệ
Bình yên dưỡng tánh khỏe đêm ngày.

23-5-2012


BMT

Bảo Minh Trang
24-05-2012, 07:13 AM
CHÀO ĐÓN HƯƠNG QUÊ

Chào đón HƯƠNG QUÊ siết chặt tay
Bốn phương bạn hữu nhiệt tâm đầy
Lời thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Câu phú thâm trầm ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc ủ men say
Tình thân phấn khởi cùng nhau đến
Hợp sức in chung ấn phẩm này.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

4 - Nhớ không ?

“Hương quê” ra mắt bởi chung tay
Thi Hữu đồng tâm nghĩa nặng đầy
Lục bát mượt mà còn sẽ giỏi
Thi Đường sắc sảo mãi thêm hay
Yến oanh ngày tháng tìm hương ngọt
Ong bướm bốn mùa chọn phấn say
Bến hẹn vườn thơ trăng toả sáng
Khi xa bạn hỏi …nhớ không này?

Thanh Thanh Khiết
23.5.2012



Hương Quê



Mọi người hợp lực nối vòng tay
Để dáng “Hương Quê” đẹp mỗi ngày
Gởi khách câu tình âm dịu ngọt
Trao đời chữ nghĩa tứ êm hay
Vần thơ ấm áp ru hồn mộng
Điệu nhạc nồng nàn lộng ý say
Khảm khắc trong tâm niềm xúc cảm
Về sân Thi Hữu đáng yêu này.

24-5-2012

BMT
]

manhky
24-05-2012, 12:43 PM
KỶ NIỆM



Phượng vĩ lung linh má ửng hồng
Nhớ chiều đuổi sóng chạy triền sông
Bến xưa ấp ủ hằng nhung nhớ
Bóng cũ nâng niu mãi thắm nồng
Lỗi hẹn trăng chờ lòng ngóng đợi
Sai nguyền gió gọi dạ trông mong
Trào dâng kỷ niệm tình lại láng
Gửi gắm cùng ai khúc nhạc lòng .

Mạnh Kỷ
24/05/2012

Bảo Minh Trang
24-05-2012, 05:18 PM
KỶ NIỆM



Phượng vĩ lung linh má ửng hồng
Nhớ chiều đuổi sóng chạy triền sông
Bến xưa ấp ủ hằng nhung nhớ
Bóng cũ nâng niu mãi thắm nồng
Lỗi hẹn trăng chờ lòng ngóng đợi
Sai nguyền gió gọi dạ trông mong
Trào dâng kỷ niệm tình lại láng
Gửi gắm cùng ai khúc nhạc lòng .

Mạnh Kỷ
24/05/2012

http://img.ngoisao.vn/news/2012/5/3/41/1335955091ngucotameva2jpg1336008249.jpg


Mĩ nữ

Thiếu nữ nhà ai tuổi chọn chồng
Nét kiều quyến rũ rạng non sông
Vẻ thanh diễm lệ môi tươi thắm
Sắc đẹp kiêu sa má ửng hồng
Để khách say hồn ngơ ngẩn mộng
Cho người đắm dạ thiết tha trông
Mong tìm tri kỷ nên treo giá
Đúng bạn tình quân sánh phượng rồng.

24-5- 2012

BMT

Bảo Minh Trang
24-05-2012, 05:22 PM
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090715/sen1.jpg


Tặng Sen

Sống chốn bùn nhơ chẳng nhiễm trần
Giữa trời rạng rỡ nét thanh tân
Hạt già bất khuất bên quân tử
Ngó thẳng kiên cường trước tiểu nhân
Tặng bạn gương đầy hương quý khiết
Trao người lá nõn vị tinh trân
Sắc duyên mộc mạc không kiêu hãnh
Vẫn đẹp hồn nhiên gấp bội phần.

24-5-2012


BMT

manhky
24-05-2012, 07:41 PM
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090715/sen1.jpg


Tặng Sen

Sống giữa bùn nhơ chẳng nhiễm trần
Dịu dàng rạng rỡ nét thanh tân
Gương đầy kiêu hãnh theo quân tử
Ngó thẳng kiên cường lánh tiểu nhân
Lá nõn trao người hương quý khiêt
Hạt già tặng bạn vị tinh trân
Sắc duyên mộc mạc không hoa mỹ
Vẫn đẹp hồn nhiên gấp bội phần.

BMT, 24-5-2012


HOA SEN



Nước đọng bùn dây, chẳng vướng trần
Vươn cao đứng thẳng, vẻ ngời tân
Nõn nà cánh mỏng, trông hào nghĩa
Tha thướt thân mềm, dáng khí nhân
Sắc thắm nhụy vàng, thơm tỏa ngát
Phô màu , bông trắng, ngọt hương trân
Cách xa mà tựa như gần gủi
Dìu dịu lâng lâng, biết mấy phần .

Mạnh Kỷ
24/05/2012

Bảo Minh Trang
25-05-2012, 06:47 AM
http://albumviet.files.wordpress.com/2010/03/royal041.jpg



[COLOR="#FF0000"][COLOR="#FF0000"]Hạ buồn

Cảm xúc buồn tênh phủ cả trường
Nghe nhiều quyến luyến dạ vương vương
Me xanh đổi sắc giăng tràn ngõ
Phượng đỏ thay hoa trải ngập đường
Gió thổi rì rào khơi vẻ nhớ
Ve hờn khắc khoải quyện dòng thương
Niềm xao xuyến ấy đầy tâm khảm
Đến lúc chia xa mới tỏ tường.

25-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
25-05-2012, 07:16 AM
Hạn

Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
Xác xơ đồng ruộng dân thêm nghèo
Xanh trời nóng nực ngô vàng quắt
Trắng đất oi nồng lúa xám teo
Xót dạ thương người nơi hẻm núi
Đau lòng tội kẻ chốn ngang đèo
Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
Mỏi gối chân chùn vẫn phải leo

Thanh Thanh Khiết



http://img2.news.zing.vn/2012/05/10/14-12.jpg




Số nghèo


Cuộc đời vất vả cứ hoài theo
Lặn lội thân đơn với cảnh nghèo
Lận đận xuân qua người héo hắt
Nhọc nhằn đông đến dáng tong teo
Ngày thu quần quật nơi khe núi
Tháng hạ gian nan dưới dốc đèo
Than thở kêu trời nhưng chẳng đặng
Ngậm ngùi chịu đựng số cheo leo.


BMT

25-5-2012

Bạch Hồng Ngọc
25-05-2012, 07:31 AM
http://albumviet.files.wordpress.com/2010/03/royal041.jpg

Hạ buồn

Không khi buồn tênh phủ cả trường
Nỗi niềm lưu luyến dạ vương vương
Ve ngân ra rả sầu ly biệt
Gió thổi rì rào đượm nhớ thương
Phượng đỏ giăng hoa đầy trước cổng
Me xanh thay lá khắp bên đường
Thiên nhiên hữu ý hay vô ý
Trang sách cuộc đời lật đếm chương.

BMT,25-5-2012


NHỚ TUỔI HỌC TRÒ

Nhớ lại thời xưa tuổi tới trường
Trong lòng quyến xuyến vẫn còn vương
Sân trường gió lộng bao kỷ niệm
Bụi phấn bay rơi lắm kiểu thương
Tán Phượng đơm hoa xòa cạnh cổng
Cành bàng mở lá tỏa ven đường
Bây giờ đã quá thời mơ mộng
Cuộc sống chan hòa bước tới chương

25/5/2012

Bảo Minh Trang
25-05-2012, 11:01 AM
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/0c/3f/h15.jpg

Vô Đề

Chiều buồn ánh nắng nhạt dần hương
Cảnh vật về thu sắc đoạn trường
Khắc khoải sao trời lưu cảm xúc
Bàng hoàng gió núi gởi yêu thương
"Trăng tròn lại khuyết" niềm đau quyện
"Hoa nở rồi tàn" nỗi xót vương
Bách tuế nhân sinh chừng mấy kẻ?
Hay chăng cuộc sống vốn vô thường?

25-4-2012

Bảo Minh Trang

Trần Vũ
25-05-2012, 01:48 PM
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-05-14/1336989409-hoa-phuong-26.jpg

HÈ XƯA

Gần nhau chẳng biết được bao ngày
Hạ đến nghe mình khóe mắt cay
Phượng vĩ xôn xao lời giã biệt
Ve sầu rền rĩ khúc chia tay
Luyến lưu trang giấy vần thơ đẹp
Vương vấn cung đàn nốt nhạc say
Kỷ niệm trong ta thời áo trắng
Làm sao quên được phút giây này

Trần Vũ

manhky
25-05-2012, 01:56 PM
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/0c/3f/h15.jpg

Vô Đề!
Hoàng hôn nhàn nhạt nắng dần buông
Quang cảnh chiều hôm đượm nét buồn!
Hữu ý sao trời lưu sắc nhớ
Vô tình gió núi gởi niềm thương
Trăng tròn rồi khuyết sầu ly biệt
Hoa nở lại tàn hận vấn vương
Bách tuế nhân sinh đà được mấy?
Phải chăng kiếp sống vốn vô thường?

Bảo Minh Trang

25-4-2012


HOÀNG HÔN



Hoàng hôn tím nhuộm ráng vàng buông
Lác đác chim bay tiếng gọi buồn
Suối nói rì rào - hồn mãi nhớ
Sóng cười dào dạt - mộng hoài thương
Đầu non sao điểm, nhìn tha thiết
Đỉnh núi trăng treo, thấy nhẹ vương
Nhấp nhánh làng quê đèn lóe sáng
Sương giăng, khói quyện, đẹp như thường .

Mạnh Kỷ
25/05/2012

Bảo Minh Trang
25-05-2012, 02:53 PM
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-05-14/1336989409-hoa-phuong-26.jpg

HÈ XƯA

Gần nhau chẳng biết được bao ngày
Hạ đến nghe mình khóe mắt cay
Phượng vĩ xôn xao lời giã biệt
Ve sầu rền rĩ khúc chia tay
Luyến lưu trang giấy vần thơ đẹp
Vương vấn cung đàn nốt nhạc say
Kỷ niệm trong ta thời áo trắng
Làm sao quên được phút giây này

Trần Vũ



http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-05-14/1336989409-hoa-phuong-26.jpg
Kỷ niệm hè xưa

Ve hát ngân vang báo đến ngày…
Tạ từ ly biệt mắt nghe cay
Ngại ngùng mấy bạn ghi lên áo
Xao xuyến đôi mình chợt nắm tay
Dĩ vãng qua rồi tâm thấy nhớ
Ân tình còn lại trí nghe say
Sân trường, bạn cũ, thầy yêu kính
Khắc mãi tim ta kỷ niệm này.

25-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
25-05-2012, 08:48 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg

PHẬN ĐỜI

Căng buồm lướt sóng buổi ra khơi
Hận chiếc thuyền nan giữa biển trời
Bão đẩy sai đường trôi khắp chốn
Giông vần lạc hướng ngả muôn nơi
Đau thương trắc trở tùy duyên số
Hạnh phúc bình yên cũng phận đời
Sướng-khổ sinh thời ai biết được
Vui-buồn cuộc sống mãi đầy vơi

Vi Thông


http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/872_1193162831.jpg

Nhàn du

Ngồi ở trên thuyền dạo biển khơi
Như đan cánh mộng vượt lưng trời
Nương vầng nắng bạc bay ngàn chốn
Tựa áng mây hồng tản vạn nơi
Tự tại bình an trong cuộc sống
Thong dong tĩnh lặng giữa trần đời
Thanh nhàn tận hưởng nguồn vui thú
Để những u sầu thoáng nhẹ vơi.

25-5-2012

BMT

tuyen45-ad
25-05-2012, 08:52 PM
http://img2.news.zing.vn/2012/05/10/14-12.jpg




Tâm sự người bán củi

Khó khăn cuộc sống cứ hoài theo
Vất vả gian truân với cảnh nghèo
Lận đận sớm hôm người héo hắt
Nhọc nhằn năm tháng dáng tong teo
Mưa thu quần quật nơi khe núi
Nắng hạ chồn chân dưới dốc đèo
Than thở kêu trời nhưng chẳng đặng
Ngậm ngùi chịu đựng số cheo leo.

BMT,25-5-2012


HẠN - ÚNG
---*---
Đốn củi, phá rừng hạn, úng theo
Quanh năm lam lũ vẫn hoàn nghèo
Ngàn xanh vắt kiệt thành đồi trọc
Đồng ruộng khô cằn lúa, bắp teo
Nắng hạ khe sâu khô nứt nẻ
Mưa giông nước chút ngập lưng đèo
Chính ta hủy hoại nguồn sinh thái
Đói khổ bần hàn cứ thế leo.

25/5/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
26-05-2012, 12:02 PM
http://2.bp.blogspot.com/_gBmPjl9dPHQ/TQBX3gAnpPI/AAAAAAAAAY4/OcYyylJwI6k/s320/hoa+qu%25E1%25BB%25B3nh+13.jpg

Quỳnh đỏ

Màu hồng yểu điệu dáng thanh tân
Báu vật trao đời có khắp thân
Hoa ngọt trừ viêm mùi vị quý
Tính lành trị bệnh sắc hương trân
Đau tim dứt hẳn đơn linh hiệu
Rát cổ dừng ngay thuốc dược thần
Ở nét kiêu sa và diễm lệ
Công năng tuyệt diệu đến vô ngần .

26-5-2012

BMT

manhky
26-05-2012, 01:37 PM
http://2.bp.blogspot.com/_gBmPjl9dPHQ/TQBX3gAnpPI/AAAAAAAAAY4/OcYyylJwI6k/s320/hoa+qu%25E1%25BB%25B3nh+13.jpg


Hoa Quỳnh đỏ

Xinh xinh kiều mị dáng thanh tân
Công dụng giúp đờii hoa với thân
Vị ngọt chống viêm hàng bảo bối
Tính bình trị bệnh loại tinh trân
Chữa ho nơi phổi đơn linh hiệu
Cầm máu ở người thuốc dược thần
Trong nét dễ thương và diễm lệ
Chức năng đa dạng quý vô ngần .

BMT, 26-5-2012




CÂY ĐINH LĂNG



Đinh lăng thuốc quí hợp thời tân
Tác dụng vô cùng rễ, lá, thân
Nhấm nháp lộc non êm mát dạ
Nhâm nhi rượu củ ngọt hương trân
Máu phun dùng lá thang thiên dược
Đại- tiểu....toàn cây vị thuốc thần
Xin gửi người người khắp mọi chốn
Bài ca lời ngọc sáng trong ngần .

Mạnh Kỷ
26/05/2012

Duyên An
26-05-2012, 03:47 PM
Hạn

Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
Xác xơ đồng ruộng dân thêm nghèo
Xanh trời nóng nực ngô vàng quắt
Trắng đất oi nồng lúa xám teo
Xót dạ thương người nơi hẻm núi
Đau lòng tội kẻ chốn ngang đèo
Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
Mỏi gối chân chùn vẫn phải leo

Thanh Thanh Khiết


http://img2.news.zing.vn/2012/05/10/14-12.jpg

Tâm sự người bán củi

Khó khăn cuộc sống cứ hoài theo
Vất vả gian truân với cảnh nghèo
Lận đận sớm hôm người héo hắt
Nhọc nhằn năm tháng dáng tong teo
Mưa thu quần quật nơi khe núi
Nắng hạ chồn chân dưới dốc đèo
Than thở kêu trời nhưng chẳng đặng
Ngậm ngùi chịu đựng số cheo leo.

BMT,25-5-2012

ĐỢI MÙA

Tím ngắt bằng lăng phượng đỏ theo
Hờn hoa nhuộm nắng cháy vương nghèo
Sang mùa đất trở mình thêm dẻo
Nóng hạ khô cằn rạ nát teo
Thẹn mấy bờ rau khờ úa héo
Thương từng quả bí dại eo đèo
Chờ mưa hỡi mấy vầng mây hẻo
Nhớ cảnh sông tràn ngọn nước leo

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-05-2012, 09:21 AM
NHỚ BẠN

Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

Mạnh Kỷ
19/05/2012

14 -Chờ mưa

Tầng không hun hút bóng mây xa
Vạn nẻo mênh mang ánh nắng nhoà
Dậu trúc xác xơ ong chẳng lại
Vườn đào héo úa bướm đâu qua
Sông khô đợi nước người cầu nguyện
Giếng cạn chờ mưa kẻ thán ca
Ngơ ngác trông trời mong ngóng gió
Tầng không hun hút bóng mây xa

Thanh Thanh Khiết
27.5.2012


[B][COLOR=

Bảo Minh Trang
27-05-2012, 11:53 AM
Ngắm trăng

Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
Bàng bạc mây trời cũng ngẩn ngơ
Sóng nhớ trào dâng luôn vỗ bến
Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
Bên thềm Dạ lý nghiêng cành vẫy
Trước ngõ Hồng hoa hé nụ chờ
Cõi mộng Nghê thường ngân tiếng hát
Tao nhân mặc khách vọng hồn thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết





http://files.myopera.com/XCent/albums/1032721/37.jpg








Đêm Trăng

(Họa bộ vận)

Quyến rũ trăng vàng tỏa sắc mơ
Hương duyên tuyệt mỹ giữa đêm mờ
Ngân hà ảo diệu buông tầng sóng
Bắc đẩu linh huyền nhả ý thơ
Diễm lệ hoa trao màu tưởng nhớ
Thanh tân biển gởi nét thương chờ
Không gian tĩnh lặng trời yên ả
Vẻ đẹp ru hồn khách ngẩn ngơ.

BMT

Bảo Minh Trang
27-05-2012, 12:34 PM
THÔI NHÉ...!


Thôi nhé anh về với cố hương
Nắng vàng úa rụng bên lề đường
Tình xưa chan chứa đừng lưu luyến
Nghĩa cũ đong đầy chớ vấn vương
Gió thoảng mây trôi hồn lặng lẽ
Sóng gào sương phủ mộng đời thường
Chôn vùi kỷ niệm âu đành phận
Mượn bóng thơi gian đến bốn phương .

Mạnh Kỷ
26/05/2012


Tưởng bạn xa

Muôn trùng biệt xứ cách quê hương
Khói lệ giăng giăng vạn nẻo đường
Da diết thương chờ tâm xót tủi
Não nề tưởng nhớ ý buồn vương
Oanh sầu chẳng hót e tai hại
Cú giận luôn kêu sợ bất thường
Thành kính ngày đêm cầu khấn Phật
Mong người vĩnh viễn được an khương.

BMT


27-5-2012

Bảo Minh Trang
27-05-2012, 08:24 PM
15- NHỚ



Thảo mấy vần thơ nhớ bạn xa
Trời giăng sương sớm lệ mi nhòa
Xuân đi -hạ tới-thu vờn gọi
Đào khép-sen về-cúc lại qua
Bến hẹn người ơi tình mãi xướng
Sông chồ ai hỡi nghĩa luôn ca
Bao ngày khắc khoải mong đàm đạo
Để thỏa niềm mơ nhớ bạn xa .

Mạnh Kỷ
27/05/2012


http://img6.phanvien.com/2011/11/16/binh-minh-tuyet-dep-tren-khap-the-gioi-0-1.jpg



Bình minh

Vầng hồng rạng rỡ điểm ngàn hoa
Dấu vết màn đêm vội xóa nhòa
Cảnh sớm khoe hương vời nắng tỏa
Trời chiều ẩn sắc đón mây qua
Chim kêu thánh thót rền cung nhạc
Biển vọng rì rào trỗi khúc ca
Ngày đẹp bừng lên nguồn sống mới
Yêu kiều chiếu sáng vạn nơi xa.

27-5-2012

BMT

manhky
27-05-2012, 08:49 PM
Tưởng bạn xa

Chốn xa bạn có nhớ quê hương
Khói lệ giăng giăng vạn nẻo đường
Da diết mong chờ tâm khắc khoải
Bồi hồi ngóng đợi dạ vương vương
Chim buồn không hót điềm e lạ
Cú giận hay kêu chuyện chẳng thường
Lo lắng chắp tay cầu khấn Phật
Giúp người an lạc chốn tha phương.

BMT, 27-5-2012


THẮM SẮC HƯƠNG



Sen nở muôn màu thắm sắc hương
Nắng hòa trong gió nhuộm vàng đường
Làng quê cứ ngỡ miền tiên cảnh
Xóm cũ mà ngờ mạch thiên vương
Ngan ngát rừng hoa ngời tựa ngọc
Ngọt ngào non nước thắm như thường
Gió ru khúc hát ngân nga vọng
Trãi rộng mộng tình khắp bốn phương .

Mạnh Kỷ
27/05/2012

Bảo Minh Trang
27-05-2012, 09:37 PM
Nhân Minh Học Phật Giáo


Văn phạm ngàn xưa đất Phật Đà
Khơi dòng mầu nhiệm ý sâu sa
Nguồn hay hệ thống trao minh bạch
Gốc vững phương châm hiển chói lòa
Luận giải Nhân Minh ngời nghĩa lý
Tỏ bày Lo Gíc rạng tinh hoa
Siêu huyền sắc thái đầy vi diệu
Mở cửa tâm linh sáng mọi nhà.

BMT


27-5-2012

Bảo Minh Trang
28-05-2012, 07:16 AM
http://i580.photobucket.com/albums/ss250/thienngagaycanh/12.gif

Niềm mơ

Cánh bướm chao nghiêng giữa đất trời
Lưng chừng muốn ở lại đi chơi
Khoe tươi tím, đỏ màu thanh sáng
Phô đẹp vàng, cam sắc tuyệt vời
Lối mộng say nồng cơn gió mát
Đường mơ nhớ đượm áng mây ngời
Kiêu sa cảnh vật đầy lưu luyến
Nắng chợt hồng lên vẻ gọi mời.

BMT


28-5-2012

manhky
28-05-2012, 07:21 AM
NAM TAÒ CHỚ VỘI ...



Tuổi hạc mấy mươi vẫn chửa già
Nam Tào chớ vội điểm tên ta
Xưa đi dạy học vui tình nước
Nay lại chăm lo đẹp nghĩa nhà
Thơ phú miệt mài câu xướng họa
Thi đàn mãi miết khúc hòa ca
Đường đời rảo bước hồn lai láng
Thắp sáng niềm tin thỏa ý già .

Mạnh Kỷ
28/05/2012

manhky
28-05-2012, 10:32 AM
http://i580.photobucket.com/albums/ss250/thienngagaycanh/12.gif

Niềm mơ

Cánh bướm chao nghiêng ngắm đất trời
Nữa thì muốn ở nữa đi chơi
Lung linh xanh đỏ màu huyền diệu
Lấp lánh vàng cam sắc tuyệt vời
Lối mộng hoài say cơn mộng ảo
Đường mơ vẫn ngọt giấc mơ đời
Xôn xao chim hót đầy lưu luyến
Nắng chợt hồng lên tỏa sáng trời.

BMT, 28-5-2012



TRẢ CÁNH CHIM BAY



Én dệt đường tơ giữa biển trời
Say sưa quên bẳng mãi rong chơi
Hè sang lạc lỏng chao nghiêng ngả
Thu đến xa bầy lướt nửa vời
Bến hẹn bâng khuâng lòng hẹn ước
Sông mong xao xuyến dạ mong đời
Mây giăng, nắng trải chờ xuân lại
Trả cánh chim bay đúng tiết trời .

Mạnh Kỷ
28/05/2012

Duyên An
28-05-2012, 12:21 PM
Tình sử Huyền Trân

Ai xui đôi lứa lỡ cung đàn
Cay đắng bồi hồi nỗi hợp tan
Nợ nước thân hoa sầu hận khóc
Ơn Cha phận gái nghẹn hờn oan
Bang giao hai nước đau lòng thiếp
Hợp tác đôi bên xót dạ chàng
Ô – Lý hai Châu thiên sử lệ
Má hồng cam chịu cảnh chia ngang…

BMT, 16-5-2012

NỖI BUỒN CÔNG CHÚA

Vị quốc duyên trao lạc phím đàn
Má hồng bịn rịn phút ly tan
Trời nam mịt mịt vương hồn nước
Đất bắc mờ mờ nỗi trái oan
Ô – Lý hai châu vào cố thổ
Cung son một lối đáp tình chàng
Đâu ngờ vĩnh biệt người chia ngả
Trở lại quê nhà hận ngổn ngang

DA

Bảo Minh Trang
28-05-2012, 06:57 PM
NAM TAÒ CHỚ VỘI ...



Tuổi hạc mấy mươi vẫn chửa già
Nam Tào chớ vội điểm tên ta
Xưa đi dạy học vui tình nước
Nay lại chăm lo đẹp nghĩa nhà
Thơ phú miệt mài câu xướng họa
Thi đàn mãi miết khúc hòa ca
Đường đời rảo bước hồn lai láng
Thắp sáng niềm tin thỏa ý già .

Mạnh Kỷ

28/05/2012



Thiền Na

Thiền môn diệu dụng phá sanh già
Triệt bỏ tham cầu tánh chấp ta
Tuệ trải từ bi trùm vạn cõi
Minh ươm hỷ xả chiếu muôn nhà
Cảnh trời réo rắt âm tiên nhạc
Đất Phật êm đềm khúc thánh ca
Bát Nhã - Chân Như bừng hiển sắc
Niềm vui giải thoát khắp Sa Bà.

28-5-2012

BMT

manhky
28-05-2012, 10:06 PM
CÁNH THIẾP HỒNG



Nhớ bạn ngày đêm mê mẫn lòng
Bấm tay tính đốt đã nhiều đông
Đài sen ngan ngát sầu nhung nhớ
Bông súng lặng lờ tủi ước mong
Nghĩa cũ nâng niu hồn thắm đượm
Tình xưa ôm ấp mộng hương nồng
Mảnh trăng thấp thoáng ngoài hiên cửa
Nhờ gửi giùm ta cánh thiếp hồng .

Mạnh Kỷ
28/05/2012

Bảo Minh Trang
29-05-2012, 06:48 AM
CÁNH THIẾP HỒNG



Nhớ bạn ngày đêm mê mẫn lòng
Bấm tay tính đốt đã nhiều đông
Đài sen ngan ngát sầu nhung nhớ
Bông súng lặng lờ tủi ước mong
Nghĩa cũ nâng niu hồn thắm đượm
Tình xưa ôm ấp mộng hương nồng
Mảnh trăng thấp thoáng ngoài hiên cửa
Nhờ gửi giùm ta cánh thiếp hồng .

Mạnh Kỷ
28/05/2012



http://images.yume.vn/blog/200908/04/12286151249350968.jpg

Tâm sự

Bách tuế nhân sinh khổ mãi chồng
Cho buồn dõi bước Hạ sang Đông
Hồn giăng giọt tủi chan thương nhớ
Lệ ướp nguồn hờn quyện ngóng trông
Khắc khoải trang thơ đầy sắc lạnh
Chơi vơi bàn phím nhạt hương nồng
Phôi pha kỷ niệm sầu rong kín
Để lạnh mùa xuân nhạt nắng hồng.

29-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
29-05-2012, 06:52 AM
http://vanthang.vnweblogs.com/gallery/9229/previews-med/2312005001.jpg


Sắc đẹp thiên nhiên

Vầng hồng óng ánh nhả guồng tơ
Điểm xuyết không gian đẹp bất ngờ
Sóng biển giăng sương huyền ảo mộng
Mây trời quyện khói diệu kỳ mơ
Mượt mà cỏ thẹn dường ngây ngất
Rạng rỡ hoa cười thoáng lẳng lơ
Bức họa thiên nhiên ngàn vạn vẻ
Cho người cảm xúc học làm thơ.


29-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
29-05-2012, 07:28 AM
http://2.bp.blogspot.com/-T-gUf_DhbLg/ThsXmufvHII/AAAAAAAABD8/kIw4vMp6HgA/s1600/hoa+hong.jpg

Chúc Chú một trăm trang thơ sáng mãi

(Khoán Thủ)

Chúc vườn thơ ấy mãi tươi xinh
Chú được an khương vững sức mình
Một kết Tao Đàn gìn ý huệ
Trăm bồi Thi Hữu giữ lòng minh
Trang văn ngọt dịu vần tinh xảo
Thơ nghĩa tươi nhuần sắc diệu linh
Sáng đẹp dòng đời thanh nét bút
Ươm hoa trí huệ ngát thơm tình

BMT

29-5-2012

manhky
29-05-2012, 08:38 AM
http://vanthang.vnweblogs.com/gallery/9229/previews-med/2312005001.jpg


Sắc đẹp thiên nhiên

Vầng dương óng ánh nhả đường tơ
Tô điểm không gian đẹp bất ngờ
Non biếc ngậm sương huyền ảo mộng
Sông xanh quyện khói nhạt nhòa mơ
Mượt mà đồng cỏ dường e ấp
Duyên dáng rừng hoa thoáng ngẩn ngơ
Bức họa thiên nhiên ngàn vạn vẻ
Cho người cảm xúc học làm thơ.

BMT, 29-5-2012



BỨC TRANH HUYỀN DIỆU



Từng giọt nắng vàng đượm sắc tơ
Bức tranh huyền diệu đẹp không ngờ
Mây trôi bảng lảng gieo hồn mộng
Sóng đẩy dạt dào thả bóng mơ
Đồng lúa vàng ươm ôm gió lộng
Bãi dâu xanh ngắt níu sương ngơ
Hè sang mà ngỡ xuân đang độ
Ngan ngát hương đời gửi áng thơ .

Mạnh Kỷ
29/05/2012

manhky
29-05-2012, 02:16 PM
HƯƠNG QUÊ



Chào đón tác phẩm Hương Quê



"Hương quê" vẫy gọi tiếng thân thương
Hội ngộ về đây trãi dặm đường
Yêu tứ Đường Thi tình thắm thiết
Mến từ lục bát nghĩa tơ vương
Dũa mài câu chữ trong như ngọc
Chải chuốt vần niêm sáng tựa gương
Bến hẹn mai ngày càng rộn rã
Văn chương tỏa sáng ánh vầng dương .

Mạnh Kỷ
29/05/2012

Bảo Minh Trang
29-05-2012, 03:41 PM
http://files.myopera.com/phamanhdung1/blog/0NguyetQuynh%20ThanhLuan.jpg



Nét Đẹp Quỳnh Hoa

Lặng gởi đêm khuya một chút tình
Cho đời thưởng thức dáng hoa xinh
Yêu kiều thiếu nữ phô nhan sắc
Diễm lệ giai nhân hiện bóng hình
Vẻ đẹp thanh tân màu tuyệt mỹ
Hương nồng dịu ngọt nét kiên trinh
Kiêu sa hé nở người xao xuyến
Quyến rũ trần gian cảnh thái bình.

BMT

Bảo Minh Trang
29-05-2012, 06:35 PM
KIẾP LÁ

Phai vàng nuối tiếc thuở non xanh
Phiến lá vàng rơi nỗi nhớ cành
Nắng hạ vương vàng thân phận mỏng
Mây chiều nhuộm ráng ánh vàng quanh
Hương tan héo úa vàng mơ ảo
Sắc ngả vàng hoe giấc mộng lành
Tạm cõi dương trần vàng thảm đất
Khô vàng mục rữa kiếp mong manh
DA

Thu vàng

Sắc vàng toả ấm ngút non xanh
Cây cối vàng ươm rụng bỏ cành
Ngọn biếc nhuốm vàng che hẻm rộng
Lá vàng nhuộm đỏ thả đường quanh
Vàng mây bạc tản bầu trời sáng
Đỏ nắng vàng buông mặt đất lành
Ngóng đợi tơ vàng mùa hẹn trước
Thu vàng vào mộng chút thanh manh

Thanh Thanh Khiết
28.5.2012


ĐỜI CÂY

Ngàn xanh thắm mượt một màu xanh
Gốc biếc xanh tươi mướt lá cành
Từ buổi hoang xanh màu thắm cỏ
Đến ngày tận thế sắc xanh quanh
Xác tàn nâu rữa xanh phai úa
Thân óng xanh khơi dưỡng khí lành
Tàn phá rừng xưa xanh chết thảm
Cây xanh tàn lụi đất mong manh

Nguyễn Văn Thái



http://vea.gov.vn/vn/hientrangmoitruong/mtxsd/PublishingImages/26.6.12%20caobang-.jpg

Thiên nhiên xanh mãi

(Bát điệp
Yểu điệu thanh ngời một vẻ xanh
Hương duyên óng mượt nhuộm xanh cành
Tơ xanh rực thắm vòng bao phủ
Gấm lục xanh rờn uốn lượn quanh
Tuyệt mỹ pha xanh màu biếc ngọt
Kiêu sa quyện tím sắc xanh lành
Xanh trời rạng rỡ tô dương thế
Núi biển xanh hoài chẳng mỏng manh.

29-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
29-05-2012, 08:24 PM
Hào khí xưa

Ngàn đời nhớ mãi đức vua Lê
Vì nước yêu dân vững nguyện thề! (1)
Trí sáng từ bi tha cẩu tặc (2)
Tâm lành hỷ xả thả kình nghê (3)
Liễu Thăng cổ chém không đường chạy (4)
Lý Khánh đầu treo chẳng nẻo về (5)
Lập hội Đông Quan ngời hạnh dũng (6)
Oai lừng bản hịch (7) giặc còn ghê. (8)

Bảo Minh Trang




(1) Hội Thề Lũng Nhai
(2) cẩu tặc chỉ giặc Minh
(3) 鯢 鲵 Kình nghê chỉ một loài cá to lớn hung dữ, (ám chỉ giặc Minh)
(4) 10/10/1427 Liễu Thăng thất trận bị chém ngay núi Mã Yên
(5)18/10/ 1427 Lý Khánh thua trận treo cổ tự tử
(6) 10/12/1427 Vua Lê lập hội thề Đông Quan
(7) 3/1/1428 đất nước hoàn toàn giải phóng, Nguyễn Trãi vinh dự thay mặt vua Lê viết Bình Ngô Đại Cáo. Bản văn hùng hồn này được xem là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập thứ hai, sau bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt
(8) “Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.” (trích Bình Ngô Đại Cáo)

P/s: Theo sách Đại Cương Lịch Sử Cổ Trung Đại của Giáo Sư Nguyễn Khắc Thuần

manhky
29-05-2012, 08:47 PM
BỨC HỌA QUỲNH HOA
Họa bài: Nét đẹp Quỳnh hoa


Phảng phất quỳnh hoa gợi đắm tình
Trăng về gió nhẹ lướt môi xinh
Vòm xanh ước vọng bao kiều diễm
Đài trắng chờ mong một bóng hình
Cánh bướm xòe tay thêu nét điệp
Nụ hoa rạng rỡ mộng nguyên trinh
Ngọt ngào gợi cảm hương ngan ngát
Bức họa thiên nhiên man mác tình .

Mạnh Kỷ
29/05/2012

Bảo Minh Trang
30-05-2012, 07:12 AM
HƯƠNG QUÊ



Chào đón tác phẩm Hương Quê



"Hương quê" vẫy gọi tiếng thân thương
Hội ngộ về đây trãi dặm đường
Yêu tứ Đường Thi tình thắm thiết
Mến từ lục bát nghĩa tơ vương
Dũa mài câu chữ trong như ngọc
Chải chuốt vần niêm sáng tựa gương
Bến hẹn mai ngày càng rộn rã
Văn chương tỏa sáng ánh vầng dương .

Mạnh Kỷ
29/05/2012



Hương Quê

Ấm áp “Hương Quê” đẹp lạ thường
Nhịp cầu kết nối ở muôn phương
Trao tình khắp cõi hồn lưu luyến
Kết nghĩa nhiều miền ý vấn vương
Trí óc hồn nhiên không lấm bụi
Tâm hồn giản dị chẳng mờ gương
Mãi hoài hợp lực lòng thương mến
Để tặng cho đời những ánh dương.

BMT

vancali96
30-05-2012, 08:14 AM
http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/oanhntk/201205/oanhntk2012514115528594_1.jpg




THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45




THẾ CỜ -THẾ SỰ

Bài binh bố trận giống chơi cờ
Xuất dở coi như bị dưới cơ
Sắc nước bao vây không sợ dại
Tranh tiên phá thế chẳng lo khờ
Ưu thì tận dụng đừng sơ hở
Bí lại chờ thời tránh hóa tro
Thế sự trên đời suy cũng vậy
Bài binh bố trận giống chơi cờ

Bạch Hồng Ngọc
30/5/2012

Sự tình

Cuộc sống dường như một ván cờ
Sai lầm dỡ bước phải xa cơ
Trắng tay bạn lánh buồn ngao ngán
Mất chức tình xa sống khật khờ
Áo mão đâu còn danh hóa khói
Cửa nhà mất hết của thành tro
Sắc không không sắc kinh nhà Phật
Cuộc sống dường như một ván cờ

Vancali 5.29.12

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2012, 08:42 AM
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang



Nét Đẹp Quỳnh Hoa

Lặng gởi đêm khuya một chút tình
Cho đời thưởng thức dáng hoa xinh
Liêu trai mỹ nữ phô nhan sắc
Khuê cát giai nhân hiện bóng hình
Mơn mởn nét duyên màu diễm lệ
Mặn mà vẻ ngọc chất băng trinh
Nồng nàn thanh thoát người say đắm
Quyến rũ hồn ai cảnh trữ tình.

BMT, 29-5-2012

Nét đẹp hoa mai

Trong trắng hồn hoa ẩn nét tình
Dịu dàng mềm mại ngắm càng xinh
Nắng luồn ngọn ngả trông duyên dáng
Gió vẫy cành nghiêng ngó đẹp hình
Lộng sắc chờ xuân gìn tiết hạnh
Phong hương đợi tết giữ lòng trinh
Thi nhân bỡ ngỡ nhìn mai quý
Toả sáng non sông thật hữu tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012

Bảo Minh Trang
30-05-2012, 10:02 AM
Cháu BMT -Tin nhắn chú đã xóa mà tại sao không gửi được .Nhờ cháu sửa hộ chữ tơ vương thay thế chữ yêu thương nhé .

Chú phải xóa cả hai hộp thư đến và thư gởi chú à!

Bảo Minh Trang
30-05-2012, 10:21 AM
http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/oanhntk/201205/oanhntk2012514115528594_1.jpg




THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45




THẾ CỜ -THẾ SỰ

Bài binh bố trận giống chơi cờ
Xuất dở coi như bị dưới cơ
Sắc nước bao vây không sợ dại
Tranh tiên phá thế chẳng lo khờ
Ưu thì tận dụng đừng sơ hở
Bí lại chờ thời tránh hóa tro
Thế sự trên đời suy cũng vậy
Bài binh bố trận giống chơi cờ

Bạch Hồng Ngọc
30/5/2012

Sự tình

Cuộc sống dường như một ván cờ
Sai lầm dỡ bước phải xa cơ
Trắng tay bạn lánh buồn ngao ngán
Mất chức tình xa sống khật khờ
Áo mão đâu còn danh hóa khói
Cửa nhà mất hết của thành tro
Sắc không không sắc kinh nhà Phật
Cuộc sống dường như một ván cờ

Vancali 5.29.12



Cuộc cờ

(Họa bộ vận)

Vũ trụ vần xoay giống đánh cờ
Ai người khéo léo hiểu thiên cơ
Bày tuồng tráo trở càng thêm ngốc
Tính chuyện mưu mô lại tựa khờ
Trí sáng khơi nguồn thanh điệu nhạc
Tâm lành dập lửa tĩnh hồn thơ
Trừ đi vọng tưởng nào lo nhọc
Thức giả mau chân vượt đến bờ.

BMT


30-5-2012

manhky
30-05-2012, 10:51 AM
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang



Nét Đẹp Quỳnh Hoa

Lặng gởi đêm khuya một chút tình
Cho đời thưởng thức dáng hoa xinh
Liêu trai mỹ nữ phô nhan sắc
Khuê cát giai nhân hiện bóng hình
Mơn mởn nét duyên màu diễm lệ
Mặn mà vẻ ngọc chất băng trinh
Nồng nàn thanh thoát người say đắm
Quyến rũ hồn ai cảnh trữ tình.

BMT, 29-5-2012

Nét đẹp hoa mai

Trong trắng hồn hoa ẩn nét tình
Dịu dàng mềm mại ngắm càng xinh
Nắng luồn ngọn ngả trông duyên dáng
Gió vẫy cành nghiêng ngó đẹp hình
Lộng sắc chờ xuân gìn tiết hạnh
Phong hương đợi tết giữ lòng trinh
Thi nhân bỡ ngỡ nhìn mai quý
Toả sáng non sông thật hữu tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012



BỨC HỌA QUỲNH HOA



Phảng phất quỳnh hoa gợi đắm tình
Trăng về gió nhẹ lướt môi xinh
Vòm xanh ước vọng bao kiều diễm
Đài trắng chờ mong một bóng hình
Cánh bướm xòe tay thêu nét điệp
Nụ hoa rạng rỡ mộng nguyên trinh
Ngọt ngào gợi cảm hương ngan ngát
Bức họa thiên nhiên man mác tình .

Mạnh Kỷ
29/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2012, 03:09 PM
Nét đẹp hoa mai

Trong trắng hồn hoa ẩn nét tình
Dịu dàng mềm mại ngắm càng xinh
Nắng luồn ngọn ngả trông duyên dáng
Gió vẫy cành nghiêng ngó đẹp hình
Lộng sắc chờ xuân gìn tiết hạnh
Phong hương đợi tết giữ lòng trinh
Thi nhân bỡ ngỡ nhìn mai quý
Toả sáng non sông thật hữu tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012

BỨC HỌA QUỲNH HOA

Phảng phất quỳnh hoa gợi đắm tình
Trăng về gió nhẹ lướt môi xinh
Vòm xanh ước vọng bao kiều diễm
Đài trắng chờ mong một bóng hình
Cánh bướm xòe tay thêu nét điệp
Nụ hoa rạng rỡ mộng nguyên trinh
Ngọt ngào gợi cảm hương ngan ngát
Bức họa thiên nhiên man mác tình .

Mạnh Kỷ
29/05/2012


Nét đẹp hoa Phượng

Báo hạ hoa vương ngó đượm tình
Tơ mành sắc thắm vẻ tươi xinh
Đường mơ nắng thả trời mê dáng
Lối mộng mây lùa đất đắm hình
Áo trắng học trò màu tuý khiết
Khăn hồng phượng vĩ nét nguyên trinh
Chia tay trường lớp nhìn hoa đỏ
Chợt thấy lòng se bởi nặng tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-05-2012, 03:57 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt giũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bạch Hồng Ngọc
30-05-2012, 04:08 PM
Nét đẹp hoa mai

Trong trắng hồn hoa ẩn nét tình
Dịu dàng mềm mại ngắm càng xinh
Nắng luồn ngọn ngả trông duyên dáng
Gió vẫy cành nghiêng ngó đẹp hình
Lộng sắc chờ xuân gìn tiết hạnh
Phong hương đợi tết giữ lòng trinh
Thi nhân bỡ ngỡ nhìn mai quý
Toả sáng non sông thật hữu tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012

BỨC HỌA QUỲNH HOA

Phảng phất quỳnh hoa gợi đắm tình
Trăng về gió nhẹ lướt môi xinh
Vòm xanh ước vọng bao kiều diễm
Đài trắng chờ mong một bóng hình
Cánh bướm xòe tay thêu nét điệp
Nụ hoa rạng rỡ mộng nguyên trinh
Ngọt ngào gợi cảm hương ngan ngát
Bức họa thiên nhiên man mác tình .

Mạnh Kỷ
29/05/2012


Nét đẹp hoa Phượng

Báo hạ hoa vương ngó đượm tình
Tơ mành sắc thắm vẻ tươi xinh
Đường mơ nắng thả trời mê dáng
Lối mộng mây lùa đất đắm hình
Áo trắng học trò màu tuý khiết
Khăn hồng phượng vĩ nét nguyên trinh
Chia tay trường lớp nhìn hoa đỏ
Chợt thấy lòng se bởi nặng tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012

TẶNG ĐỜI MAI TỨ QUÍ

Màu hoa ẩn chứa nét riêng tình
Cánh mỏng vàng ngà ngắm rất xinh
Gió thoảng đưa hương không khác lạ
Trăng soi tạo dáng chẳng sai hình
Đông tàn hớn hở cành đơm lá
Tết đến hòa vui nụ tuyết trinh
Mến tặng cho đời mai tứ quí
Ngàn năm vẫn nhớ chữ chân tình

30/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bảo Minh Trang
30-05-2012, 05:49 PM
Nét Đẹp Quỳnh Hoa

Lặng gởi đêm khuya một chút tình
Cho đời thưởng thức dáng hoa xinh
Liêu trai mỹ nữ phô nhan sắc
Khuê cát giai nhân hiện bóng hình
Mơn mởn nét duyên màu diễm lệ
Mặn mà vẻ ngọc chất băng trinh
Nồng nàn thanh thoát người say đắm
Quyến rũ lòng ai cảnh trữ tình.

BMT


29-5-2012

Nét đẹp hoa mai

Trong trắng hồn hoa ẩn nét tình
Dịu dàng mềm mại ngắm càng xinh
Nắng luồn ngọn ngả trông duyên dáng
Gió vẫy cành nghiêng ngó đẹp hình
Lộng sắc chờ xuân gìn tiết hạnh
Phong hương đợi tết giữ lòng trinh
Thi nhân bỡ ngỡ nhìn mai quý
Toả sáng non sông thật hữu tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012

BỨC HỌA QUỲNH HOA

Phảng phất quỳnh hoa gợi đắm tình
Trăng về gió nhẹ lướt môi xinh
Vòm xanh ước vọng bao kiều diễm
Đài trắng chờ mong một bóng hình
Cánh bướm xòe tay thêu nét điệp
Nụ hoa rạng rỡ mộng nguyên trinh
Ngọt ngào gợi cảm hương ngan ngát
Bức họa thiên nhiên man mác tình .

Mạnh Kỷ
29/05/2012


Nét đẹp hoa Phượng

Báo hạ hoa vương ngó đượm tình
Tơ mành sắc thắm vẻ tươi xinh
Đường mơ nắng thả trời mê dáng
Lối mộng mây lùa đất đắm hình
Áo trắng học trò màu tuý khiết
Khăn hồng phượng vĩ nét nguyên trinh
Chia tay trường lớp nhìn hoa đỏ
Chợt thấy lòng se bởi nặng tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012


TẶNG ĐỜI MAI TỨ QUÍ

Màu hoa ẩn chứa nét riêng tình
Cánh mỏng vàng ngà ngắm rất xinh
Gió thoảng đưa hương không khác lạ
Trăng soi tạo dáng chẳng sai hình
Đông tàn hớn hở cành đơm lá
Tết đến hòa vui nụ tuyết trinh
Mến tặng cho đời mai tứ quí
Ngàn năm vẫn nhớ chữ chân tình

30/5/2012
Bạch Hồng Ngọc




[CENTER]http://www.trunghockientuong.com/relax/110605_phuongtim_dalat/phuongtim_dalat_00.jpg

[SIZE=5]Hoa Phượng tím

Rực rỡ em mang nét hữu tình
Yêu kiều giữa nắng đẹp xinh xinh
Màu duyên diễm lệ người say sắc
Vẻ mộng tinh khôi kẻ ngắm hình
Dịu ngọt tô trời khoe bất khuất
Tươi nhuần điểm đất lộ kiên trinh
Trang hoàng phố xá thêm hoa mỹ
Rực rỡ em mang nét hữu tình.

BMT


30-5-2012

Bảo Minh Trang
30-05-2012, 06:14 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt giũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm




Công đức Tổ

Gốc nghĩa nhân ươm phát triển cành
Vì đời hạt đức nẩy mầm thanh
Hoằng dương ý thiện lìa mê gác
Quảng bá tâm chân dựng giác thành
Nức tiếng Minh Quang Người hóa độ
Nêu tên Khất Sĩ Bậc du hành
Ưu Đàm một đóa lừng muôn cõi
Vạn kiếp danh còn khắc sử xanh.


25-5-2012

BMT

manhky
30-05-2012, 07:13 PM
NGẮM CẢNH CHIỀU QUÊ



Ngắm cảnh chiều quê lúa trổ đòng
Nắng vàng từng giọt thả triền sông
Mênh mông dâu biếc thơm màu nhớ
Bát ngát mía xanh ngọt thắm nồng
Bảng lảng mây vờn trên đỉnh núi
Đung đưa diều lượn dưới tầng không
Hoàng hôn khép lại ngày lưu luyến
Thấp thoáng sao trời man mác trông .

Mạnh Kỷ
30/05/2012

manhky
30-05-2012, 09:11 PM
BẠN CŨ ...



Một mảnh trăng gầy ghé cửa song
Trộm nhìn người ấy giấc đang nồng
Bâng khuâng trong dạ - tình như đã ...
Xao xuyến nỗi lòng - mộng viển vông !
Thương cánh chim buồn nơi bến vắng
Xót cành liễu rũ chốn bờ sông
Thời gian ấp ủ bao niềm nhớ
Bạn cũ bây giờ có biết không ?

Mạnh Kỷ
30/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2012, 10:26 PM
Hoa Phượng tím

Trời đất cho em nét hữu tình
Mảnh mai tim tím dáng xinh xinh
Kiêu sa thùy mỵ người say sắc
Lộng lẫy cao sang kẻ ngắm hình
Tươi tắn ngọt ngào phô kiều mỵ
Ngây thơ diễm lệ ẩn băng trinh
Trang hoàng phố xá thêm hoa mỹ
Trời đất cho em nét hữu tình.

BMT,30-5-2012

Hoa hồng

Luôn mượn hoa đây thể hiện tình
Dịu dàng hương ngát nét kiều xinh
Xuân về sương ấp tươi ngời dáng
Hạ đến nắng hong rạng rỡ hình
Mặc gió trêu đùa nguyên dạ trắng
Kệ mây cợt nhả vẹn lòng trinh
Bốn mùa vẻ đẹp làm nhung nhớ
Đã để nhân gian mãi đắm tình

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012

Bạch Hồng Ngọc
31-05-2012, 06:34 AM
Công đức Tổ

Gốc nghĩa nhân ươm phát triển cành
Thông minh trí tuệ nẩy mầm xanh
Giúp đời chẳng ngại ra công sức
Hoằng pháp nào e hổ đạo danh
Vang tiếng Minh Quang (1)gương hóa độ
Rạng tên Khất Sĩ bước du hành
Ưu Đàm hoa nở hương thơm ngát
Vạn kiếp truyền đời Bậc Sĩ Anh

BMT,30-5-2012
XUÂN ĐỜI

Mầm đang bật nhú đẹp trên cành
Nắng mới Xuân nồng lá biếc xanh
Rộn rã mừng vui nơi đáp nghĩa
Tưng bừng nhộn nhịp chốn vinh danh
Hồn xuân ấm áp còn lan tỏa
Nếp sống hồng tươi lại tiếp hành
Đất nước vào Xuân đời đổi mới
Dâng đầy nhựa sống rạng hào anh

30/5/2012

Bảo Minh Trang
31-05-2012, 06:54 AM
NGẮM CẢNH CHIỀU QUÊ



Ngắm cảnh chiều quê lúa trổ đòng
Nắng vàng từng giọt thả triền sông
Mênh mông dâu biếc thơm màu nhớ
Bát ngát mía xanh ngọt thắm nồng
Bảng lảng mây vờn trên đỉnh núi
Đung đưa diều lượn dưới tầng không
Hoàng hôn khép lại ngày lưu luyến
Thấp thoáng sao trời man mác trông .

Mạnh Kỷ
30/05/2012


Cảnh đẹp đồng quê
[CENTER]http://files.myopera.com/hvsang/albums/2026071/IMG_5082.JPG

[SIZE=5][COLOR="#FF0000"]Cảnh đẹp đồng quê

(Họa bộ vận)

Trắng xanh ngọn lúa mượt giăng đồng
Dịu ngọt ân tình nặng trĩu bông
Rạng rỡ mây chiều in sắc thắm
Lung linh nắng sớm tỏa hương nồng
Dáng người tự tại ngồi bên suối
Cánh hạc thư nhàn lượn giữa không
Phủ cõi nhân gian nguồn tĩnh lặng
Vầng dương chợt sáng trải tơ hồng.

30-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang
31-05-2012, 07:31 AM
BẠN CŨ ...



Một mảnh trăng gầy ghé cửa song
Trộm nhìn người ấy giấc đang nồng
Bâng khuâng trong da - tình như đã ...
Xao xuyến nơi lòng - mộng viển vông !
Thương cánh chim buồn nơi bến vắng
Xót cành liễu rũ chốn bờ sông
Thời gian ấp ủ bao niềm nhớ
Bạn cũ bây giờ có biết không ?

Mạnh Kỷ
30/05/2012



Niềm nhớ

Cuộc đời thoáng chốc vội qua song
Tình cảm đa mang mãi đượm nồng
Chung thủy trọn đời không hối tiếc
Thật chân vẹn kiếp chẳng hoài vông (vong)
Xa người vạn lý hờn non nước
Cách bạn muôn trùng tủi núi sông
Nhắn cánh chim trời về chốn ấy
Hỏi rằng còn nhớ đến tôi không?

BMT


31-5-2012

Duyên An
31-05-2012, 04:13 PM
KIẾP LÁ

Phai vàng nuối tiếc thuở non xanh
Phiến lá vàng rơi nỗi nhớ cành
Nắng hạ vương vàng thân phận mỏng
Mây chiều nhuộm ráng ánh vàng quanh
Hương tan héo úa vàng mơ ảo
Sắc ngả vàng hoe giấc mộng lành
Tạm cõi dương trần vàng thảm đất
Khô vàng mục rữa kiếp mong manh
DA

Thu vàng

Sắc vàng toả ấm ngút non xanh
Cây cối vàng ươm rụng bỏ cành
Ngọn biếc nhuốm vàng che hẻm rộng
Lá vàng nhuộm đỏ thả đường quanh
Vàng mây bạc tản bầu trời sáng
Đỏ nắng vàng buông mặt đất lành
Ngóng đợi tơ vàng mùa hẹn trước
Thu vàng vào mộng chút thanh manh

Thanh Thanh Khiết
28.5.2012



ĐỜI CÂY

Ngàn xanh thắm mượt một màu xanh
Gốc biếc xanh tươi mướt lá cành
Từ buổi hoang xanh màu thắm cỏ
Đến ngày tận thế sắc xanh quanh
Xác tàn nâu rữa xanh phai úa
Thân óng xanh khơi dưỡng khí lành
Tàn phá rừng xưa xanh chết thảm
Cây xanh tàn lụi đất mong manh

Nguyễn Văn Thái

Thiên nhiên xanh mãi

Cây biếc xanh màu tươi biếc xanh
Lá xanh duyên dáng phủ trên cành
Mây xanh hồng rạng bao vòng phủ
Sông thắm xanh chuyền uốn lượn quanh
Núi khoác tơ xanh làn bạch ngọc
Rừng phơi lụa tím ánh xanh lành
Thiên nhiên xanh mãi tô muôn vật
Dương liễu xanh hoài dáng mỏng manh.

BMT, 29-5-2012


VẦN THƠ TÍM

Dịu tím dương tà khép lá xanh
Loài hoa tím ngát lả lơi cành
Hoang bờ phủ tím mờ sương đọng
Cánh gió đưa chiều lượn tím quanh
Lịm tím hoàng hôn tình thiếp ngủ
Mềm êm gối mộng tím an lành
Song thưa tím phớt màu đêm rụng
Ngõ tím thơ về trọ chiếu manh

DA

Bảo Minh Trang
31-05-2012, 05:59 PM
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Phật tánh chơn tâm ở mỗi người
Nhiệm mầu phương tiện Pháp Hoa ngời
“Khai tam hiển nhất” âm chơn thật
“Khai tích hiển nguồn” ý tuyệt vời
“Khai cận hiển xa” kinh áo diệu
“Khai quyền hiển thật” đạo cao ngôi
Tùy duyên bất biến cùng thế giới
Quả vị Nhất Thừa rạng rỡ tươi.

BMT


31-5-2012

Bảo Minh Trang
31-05-2012, 06:26 PM
KIẾP LÁ

Phai vàng nuối tiếc thuở non xanh
Phiến lá vàng rơi nỗi nhớ cành
Nắng hạ vương vàng thân phận mỏng
Mây chiều nhuộm ráng ánh vàng quanh
Hương tan héo úa vàng mơ ảo
Sắc ngả vàng hoe giấc mộng lành
Tạm cõi dương trần vàng thảm đất
Khô vàng mục rữa kiếp mong manh
DA

Thu vàng

Sắc vàng toả ấm ngút non xanh
Cây cối vàng ươm rụng bỏ cành
Ngọn biếc nhuốm vàng che hẻm rộng
Lá vàng nhuộm đỏ thả đường quanh
Vàng mây bạc tản bầu trời sáng
Đỏ nắng vàng buông mặt đất lành
Ngóng đợi tơ vàng mùa hẹn trước
Thu vàng vào mộng chút thanh manh

Thanh Thanh Khiết
28.5.2012



ĐỜI CÂY

Ngàn xanh thắm mượt một màu xanh
Gốc biếc xanh tươi mướt lá cành
Từ buổi hoang xanh màu thắm cỏ
Đến ngày tận thế sắc xanh quanh
Xác tàn nâu rữa xanh phai úa
Thân óng xanh khơi dưỡng khí lành
Tàn phá rừng xưa xanh chết thảm
Cây xanh tàn lụi đất mong manh

Nguyễn Văn Thái



http://vea.gov.vn/vn/hientrangmoitruong/mtxsd/PublishingImages/26.6.12%20caobang-.jpg

Thiên nhiên xanh mãi

(Bát điệp
Yểu điệu thanh ngời một vẻ xanh
Hương duyên óng mượt nhuộm xanh cành
Tơ xanh rực thắm vòng bao phủ
Gấm lục xanh rờn uốn lượn quanh
Tuyệt mỹ pha xanh màu biếc ngọt
Kiêu sa quyện tím sắc xanh lành
Xanh trời rạng rỡ tô dương thế
Núi biển xanh hoài chẳng mỏng manh.

29-5-2012

BMT


VẦN THƠ TÍM

Dịu tím dương tà khép lá xanh
Loài hoa tím ngát lả lơi cành
Hoang bờ phủ tím mờ sương đọng
Cánh gió đưa chiều lượn tím quanh
Lịm tím hoàng hôn tình thiếp ngủ
Mềm êm gối mộng tím an lành
Song thưa tím phớt màu đêm rụng
Ngõ tím thơ về trọ chiếu manh

DA


http://www.xaluan.com/images/news/Image/2012/06/03/34fcb73a19cad0.img.jpg



Nỗi buồn tím
(Bát điệp)

Tím cả bầu trời nét thẳm xanh
Nghe thương lụa tím đọng trên cành
Tím lam quyện biếc lan vòng phủ
Trắng tím pha hồng cuộn khúc quanh
Vẻ tím hường duyên màu dịu ngọt
Sắc nâu tím mộng nghĩa yên lành
Ngây thơ tím nhạt cài lên áo
Thoáng nhẹ vương buồn tím mỏng manh…

1-6-2012

BMT

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-05-2012, 10:55 PM
Cảnh đẹp đồng quê

Trắng xanh bông lúa trổ đòng đòng
Thơm ngát hương quê dịu núi sông
Rạng rỡ mây chiều phơi sắc nhớ
Lung linh nắng sớm tỏa hương nồng
Dáng người thong thả bên bờ suối
Bóng hạc thanh nhàn giữa khoảng không
Thắm đượm tâm hồn nguồn hạnh phúc
Lạc an cuộc sống chẳng chờ trông.

BMT, 30-5-2012

4 - HẠN HÁN


Hạn hán năm nay lúa nghẽn đòng
Dân làng hầu hết đổ ra sông
Người dùng trâu kéo tăng nguồn mát
Kẻ lấy gàu đong giảm nóng nồng
Mấy độ chờ mưa đều chẳng có
Bao ngày đợi nước vẫn bằng không
Phen này lo liệu công trình điện
Chủ động tưới tiêu khỏi ngóng trông .

Mạnh Kỷ
31/05/2012

5 - Hương lúa

Chăm sóc giờ đây lúa mẩy đòng
Tắm dòng nước ngọt từ bên sông
Nắng đưa hạ đến bông còn lạt
Mây gọi vào thu hạt đã nồng
Vụ thắng câu hò vang biển rộng
Được mùa tiếng hát vọng thiên không
Sắc trời êm ả niềm mơ đợi
Hương đất yên bình giấc điệp trông

Thanh Thanh Khiết
31.5.2012

tuyen45-ad
31-05-2012, 11:38 PM
Cuộc cờ

Vũ trụ vần xoay giống cuộc cờ
Ai người khôn khéo nắm thiên cơ
Tính toan vênh váo càng thêm ngốc
Lập kế mưu mô lại giống khờ
Sông dục khơi nguồn nồng ái bụi
Tâm tham đốt lửa dậy si tro
Chấp tranh, tranh chấp rồi không hết
Vũ trụ vần xoay giống cuộc cờ.

BMT,30-5-2012



PHẤT NGƯỢC CỜ
---*---
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
Dồn binh bất lực chẳng còn cơ
Tài hèn cứ tưởng ta uyên bác
Mẹo kém còn chê lính khạo khờ
Tạo dựng mô hình làm hóa nghiệm
Xây lầu bãi cát biến thành tro
Hao tiền tốn của dân đen chịu
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?

31/5/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
01-06-2012, 09:11 AM
LOẠN NHỊP TIM HỒNG
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu sáng ý thơ
Sao trời lấp lánh áng mây mờ
Sông Ngân con vịt đang ngơ ngác
Trần thế em tôi những mộng mơ
Khấp khởi sóng lòng trong ngóng đợi
Bâng khuâng dồn dập nỗi trông chờ
Sương mù phủ trắng ngang chừng núi
Loạn nhịp tim hồng rối mối tơ.

16/7/2011.
Tuyen45.





http://i1087.photobucket.com/albums/j475/chudalat/14o2l9s-2.gif


Trăng duyên

(Họa bộ vận)

Yểu điệu trăng vàng trải thảm tơ
Màu thanh rực rỡ xóa đêm mờ
Ngân hà tỏa sắc xinh trời mộng
Ngọc thố khoe hình đẹp áo thơ
Để cảnh nồng nàn duyên mãi đợi
Cho tâm ấm áp nghĩa luôn chờ
Ngàn sao điểm xuyết thêm linh động
Tuyệt tác như hòa vạn nét mơ.

Bảo Minh Trang

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-06-2012, 09:22 AM
Hẹn ngày

Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
Trong ngoài ngột ngạt… gió đâu qua
Người đi dạ xót nhìn gương nguyệt
Kẻ ở đau lòng dõi bóng nga
Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
Bao giờ bông lựu lập loè lửa
Lúc ấy không còn giọt lệ sa

Thanh Thanh khiết

manhky
01-06-2012, 12:29 PM
Hẹn ngày

Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
Trong ngoài ngột ngạt… gió đâu qua
Người đi dạ xót nhìn gương nguyệt
Kẻ ở đau lòng dõi bóng nga
Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
Bao giờ bông lựu lập loè lửa
Lúc ấy không còn giọt lệ sa

Thanh Thanh khiết




HẸN NGÀY TÁI NGỘ



Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .

Mạnh Kỷ
01/06/2012

Bảo Minh Trang
01-06-2012, 05:46 PM
[CENTER]Hẹn ngày

Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
Trong ngoài ngột ngạt… gió đâu qua
Người đi dạ xót nhìn gương nguyệt
Kẻ ở đau lòng dõi bóng nga
Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
Bao giờ bông lựu lập loè lửa
Lúc ấy không còn giọt lệ sa

Thanh Thanh khiết


HẸN NGÀY TÁI NGỘ


Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .

Mạnh Kỷ
01/06/2012



http://img.tamtay.vn/files/2008/10/15/dotrungduong/photos/313119/49335060_mystical%20morning_resize.jpg


[SIZE=5]Cảnh quê


Trời chưa hửng sáng khói sương nhòa
Đường vắng chân người ít lại qua
Gà gáy rộn ràng o ó o
Đa gù văng vẳng ngá ngà nga
Bên rừng gió thổi cây lay lá
Trên núi mây vờn nắng động hoa
Mặt nhật buông tơ ngời óng ánh
Như màu ngũ sắc quyện kim sa.

1-6-2012

BMT

manhky
01-06-2012, 07:33 PM
ĐỜI MẸ



Thời gian ký ức chẳng phai màu
Đời mẹ vì con có tiếc đâu
Giang cánh chở che vì nghĩa nặng
Còng lưng gánh vác bởi tình sâu
Góp gom tia nắng thêm màu nhớ
Gạn lọc dòng mơ giảm tủi sầu
Nay tỏa ngát hương thơm lộc biếc
Mạch nguồn sinh dưỡng đẹp bền lâu .

Mạnh Kỷ
01/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-06-2012, 12:56 AM
HẸN NGÀY TÁI NGỘ

Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .

Mạnh Kỷ
01/06/2012

Cảnh quê

Trời dần hửng sáng khói mây nhòa
Đường vắng bóng người chưa lại qua
Gà gáy rộn ràng o ó ó
Đa gù văng vẳng ngá ngà nga
Bên hiên xao xác cây lay lá
Trước cổng chập chờn gió động hoa
Mặt nhật buông tơ ngời óng ánh
Như màu ngũ sắc quyện kim sa.

BMT,1-6-2012

Tình thơ

Tình thơ thắm đậm chẳng bao nhoà
Xướng hoạ gieo vần năm tháng qua
Câu chữ - thêu mơ - tươi ánh nguyệt
Lời từ - dệt mộng - sáng gương nga
Ngoài vườn cây nhớ luôn bung nụ
Trong ngõ cành thương mãi trổ hoa
Tri kỷ thâm giao hồn trẻ mãi
Ai nào xoá được nét kiêu sa

Thanh thanh Khiết
2.5.2012

manhky
02-06-2012, 06:29 AM
HẸN NGÀY TÁI NGỘ


Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .

Mạnh Kỷ
01/06/2012


Cảnh quê


Trời dần hửng sáng khói mây nhòa
Đường vắng bóng người chưa lại qua
Gà gáy rộn ràng o ó ó
Đa gù văng vẳng ngá ngà nga
Bên hiên xao xác cây lay lá
Trước cổng chập chờn gió động hoa
Mặt nhật buông tơ ngời óng ánh
Như màu ngũ sắc quyện kim sa.

BMT,1-6-2012


Tình thơ


Tình thơ thắm đậm chẳng bao nhoà
Xướng hoạ gieo vần năm tháng qua
Câu chữ - thêu mơ - tươi ánh nguyệt
Lời từ - dệt mộng - sáng gương nga
Ngoài vườn cây nhớ luôn bung nụ
Trong ngõ cành thương mãi trổ hoa
Tri kỷ thâm giao hồn trẻ mãi
Ai nào xoá được nét kiêu sa

Thanh thanh Khiết
2.5.2012


BIỆT LY


Biệt ly ngày ấy lệ mi nhòa
Nặng trĩu lòng ta thoáng vụt qua
Vời vợi tình buồn hờn với nguyệt
Mù khơi nghĩa tủi giận cùng nga
Ngoài hiên xào xạc cây xa lá
Trong mái thì thào lọ cách hoa
Thương phận liễu bồ sao vội vã
Để lòng đau đáu gạt châu sa .

Mạnh Kỷ
02/06/2012

Bảo Minh Trang
02-06-2012, 07:29 AM
ĐỜI MẸ



Thời gian ký ức chẳng phai màu
Đời mẹ vì con có tiếc đâu
Giang cánh chở che vì nghĩa nặng
Còng lưng gánh vác bởi tình sâu
Góp gom tia nắng thêm màu nhớ
Gạn lọc dòng mơ giảm tủi sầu
Nay tỏa ngát hương thơm lộc biếc
Mạch nguồn sinh dưỡng đẹp bền lâu .

Mạnh Kỷ
01/06/2012


http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/hong%20vu%20lan.jpg


Ơn Mẹ

(Họa bộ vận)

Chiếc áo thời gian sớm bị nhầu
Mẹ dần bạc tóc tại vì đâu?
Nhọc nhằn chịu gánh ôm nguồn lụy
Vất vả xin mang ủ khối sầu
Biển cả khôn so tình rộng lớn
Trời dày chẳng sánh nghĩa cao sâu
Truân chuyên suốt kiếp nào than vãn
Chỉ ước con vui thỏa nguyện cầu.


BMT

tuyen45-ad
02-06-2012, 10:05 AM
LOẠN NHỊP TIM HỒNG
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu sáng ý thơ
Sao trời lấp lánh áng mây mờ
Sông Ngân con vịt đang ngơ ngác
Trần thế em tôi những mộng mơ
Khấp khởi sóng lòng trong ngóng đợi
Bâng khuâng dồn dập nỗi trông chờ
Sương mù phủ trắng ngang chừng núi
Loạn nhịp tim hồng rối mối tơ.

16/7/2011
Tuyen45





Sắc trăng mơ

Quang cảnh ngọt ngào đẹp sắc thơ
Nét thanh rực rỡ xóa đêm mờ
Ngân hà huyền ảo lung linh sáng
Ngọc thố dịu dàng lấp lánh mơ
Phơn phớt má hồng duyên mãi đợi
Mịn màng da phấn nghĩa thương chờ
Ngàn sao tô điểm thêm linh động
Tuyệt tác quyện hòa vạn ánh tơ.

BMT,1-6-2012




TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.

2/6/2012
Tuyen45

manhky
02-06-2012, 10:09 AM
THẮM CUỘC ĐỜI



Bát ngát văn chương sáng tuyệt vời
Niềm vui rộn rã đẹp sân chơi
Ươm mầm lục bát chờ hoa nở
Gieo hạt Đường Thi đón lộc tươi
Ý ngọc lung linh ngời tỏa sáng
Lời vàng thấp thoáng mãi không vơi
Giao lưu cầu nối tình thi hữu
Chén rượu tri âm thắm cuộc đời .

Mạnh Kỷ
02/05/2012

Bảo Minh Trang
02-06-2012, 07:34 PM
THẮM CUỘC ĐỜI



Bát ngát văn chương sáng tuyệt vời
Niềm vui rộn rã đẹp sân chơi
Ươm mầm lục bát chờ hoa nở
Gieo hạt Đường Thi đón lộc tươi
Ý ngọc lung linh ngời tỏa sáng
Lời vàng thấp thoáng mãi không vơi
Giao lưu cầu nối tình thi hữu
Chén rượu tri âm thắm cuộc đời .

Mạnh Kỷ
02/05/2012




Ước

Thềm quế gương nga đẹp tuyệt vời
Ước gì chắp cánh đến nơi chơi
Thăm lầu khảm ngọc phô duyên thắm
Ghé điện bày hoa tỏa sắc ngời
Phiền nhiễu không vương lòng thấy nhẹ
Ưu sầu chẳng lụy trí nghe vơi
Theo cơn gió thoảng bay cùng khắp
Xây những niềm mơ để tặng đời.

BMT


2-6-2012

Bảo Minh Trang
02-06-2012, 09:23 PM
http://tkxuyen.com/pub/vongphu.jpg

Đá Vọng Phu

(Thủ vĩ ngâm)

Chinh phu mãi mãi chẳng quay về
Để vợ đêm ngày dạ thảm thê
Khắc khoải chờ trông nhiều đắng ngắt
Bồi hồi *tưởng nhớ lắm nhiêu khê
Người đi lệ đổ *hờn mong ước
Kẻ ở lòng sôi tủi hẹn thề
Lặng lẽ ôm sầu nên hóa đá
Chinh phu mãi mãi chẳng quay về???

BMT

manhky
02-06-2012, 09:56 PM
MÃI TƠ VƯƠNG



Lửa phượng rơi rơi đỏ cổng trường
Một mùa khép lại mãi tơ vương
Đường xưa đến lớp bao lưu luyến
Lối cũ về làng những nhớ thương
Nghĩa bạn ngày ngày xây mộng đẹp
Tình thầy năm tháng kết văn chương
Hòa chung khúc hát vang lời ngọc
Mở rộng tâm hồn đón ánh dương .

Mạnh Kỷ
02/06/2012

thi met
02-06-2012, 11:23 PM
KIỀU

nguyệt thẹn hoa nhường được mấy khi
trách đời sao lắm kẻ tình si
này sóng tiền đường, sương lãm thúy
ôi trời vô tích, đất lâm tri
cửa lớn nhà to không chốn cậy
núi cao biển rộng chẳng đường đi
xin trọn kiếp này câu hiếu nghĩa
tấm thân trôi dạt có là chi

tm

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 07:22 AM
KIỀU

nguyệt thẹn hoa nhường được mấy khi
trách đời sao lắm kẻ tình si
này sóng tiền đường, sương lãm thúy
ôi trời vô tích, đất lâm tri
cửa lớn nhà to không chốn cậy
núi cao biển rộng chẳng đường đi
xin trọn kiếp này câu hiếu nghĩa
tấm thân trôi dạt có là chi

tm






[FONT=Times New Roman][CENTER]
[SIZE=5][COLOR="#FF0000"]Ảnh ảo

Hội ngộ xong rồi phải biệt li
Sao hoài mộng ảo với mê si
Kìa gương bất giác bao người hiểu
Nọ kiếp vô thường mấy kẻ tri
Đau khổ dương trần quên chẳng dứt
An nhàn Cực Lạc bỏ không đi
Minh châu ném xó cho lầm bụi
Tủi hận trong lòng biết nói chi.

3-6-2012


BMT

manhky
03-06-2012, 07:31 AM
http://tkxuyen.com/pub/vongphu.jpg


Đá Vọng Phu

Trách ai đi mãi chẳng quay về
Ngày lại ngày qua thật thảm thê
Thương nhớ xót xa nhiều luyến tiếc
Đau buồn hận tủi lắm nhiêu khê
Ái ân nồng mặn hờn duyên số
Tình nghĩa keo sơn lỗi hẹn thề
Mòn mõi đợi trông người trở lại
Chinh phu sao mãi chẳng quay về???

BMT


EM CHẲNG VỀ



Năm tháng chờ trông em trở về
Thỏa lòng mong ước nghĩa phu thê
Bóng chim biền biệt trong huyền ảo
Cánh nhạn lìa xa những mộng khê
Cứ ngỡ hương thơm ngào ngạt mãi
Nào hay nhạt nước lỡ lời thề
Người đi kẻ ở đời hiu quạnh
Mòn mỏi triền miên em chẳng về .

Mạnh Kỷ
03/06/2012

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 08:00 AM
MÃI TƠ VƯƠNG



Lửa phượng rơi rơi trước cổng trường
Một mùa khép lại mãi tơ vương
Đường xưa đến lớp bao lưu luyến
Lối cũ về làng những nhớ thương
Nghĩa bạn ngày ngày xây mộng đẹp
Tình thầy năm tháng kết văn chương
Hòa chung khúc hát vang lời ngọc
Mở rộng tâm hồn đón ánh dương .

Mạnh Kỷ
02/06/2012




http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVPKGEZxo8igQzLZdfrdUdavKYowne0 h5_WtdN-iChbfooWF1TitphxBej5w

Niềm mơ

Ve kêu rả rích cả sân trường
Nghe nỗi êm đềm quyện vấn vương
Cảnh lạnh bồi hồi da diết nhớ
Người buồn khắc khoải xót xa thương
Nghe bao kỷ niệm xây màu thắm
Để những dư âm điểm sắc hường
Gởi tặng làm quà cho lữ khách
Khuây niềm cô độc giữa trùng dương.

BMT

Khắc Hiền
03-06-2012, 09:11 AM
http://tkxuyen.com/pub/vongphu.jpg


Đá Vọng Phu

Trách ai đi mãi chẳng quay về
Ngày lại ngày qua thật thảm thê
Thương nhớ xót xa nhiều luyến tiếc
Đau buồn hận tủi lắm nhiêu khê
Ái ân nồng mặn hờn duyên số
Tình nghĩa keo sơn lỗi hẹn thề
Mòn mõi đợi trông người trở lại
Chinh phu sao mãi chẳng quay về???

BMT




ĐỢI NGÀY VỀ


Chinh phu biền biệt mãi chưa về
Ngày tháng ngóng trông cứ thảm thê
Thương xót cánh chim nơi chiến trận
Buồn đau vó ngựa chốn sơn khê
Đầu non tựa đá chờ chồng mãi
Đỉnh núi ôm con trọn kiếp thề
Vắng bóng người đi không trở lại
Vọng phu hóa đá đợi ngày về

Khắc Hiền
3.6.2012

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 03:46 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTowe5tO4Z8uXCe4v5u34EPfcYDpZV-fwdJdPOXjcYWFrQKK4oI



Giọt Sầu

Nặng giọt sầu vương ai có hay
Tình vơi,nghĩa cạn,lấy gì thay
Hương trời đưa đến bao chua ngọt
Hoa đất lấy về bấy đắng cay
Chẳng lẽ duyên dày sai kiếp trước
Mà hay phận mỏng lệch đời nay
Vật vờ tim lạnh niềm thương nhớ
Một bóng hình em héo dạ này ./.

khachien1254720



http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/thien_nga_500_02.gif



Đợi

(họa bài "Giọt sầu" của Khắc Hiền)

Ưu phiền khảm dạ mấy ai hay
Uất nghẹn tràn tim khó tỏ bày
Nhớ tủi pha hòa bao vị đắng
Thương sầu trộn lẫn lắm men cay
Ngân Hà cách biệt chia từ ấy
Hợp Phố tương phùng hẹn đến nay
Mắt lệ Ngưu Lang buồn khắc khoải
Chờ mong Nguyệt lão nối duyên này.

3-6-2012


BMT

Duyên An
03-06-2012, 05:04 PM
Nỗi buồn tím

Tím cả chiều mơ nhuộm biếc xanh
Nghe thương sắc tím đọng trên cành
Tím lam quyện biếc vòng lan khắp
Trắng tím dâng tràn cuộn khúc quanh
Ngan ngát tím hương tình ngọt đượm
Lung linh hồng tím nghĩa yên lành
Ngây thơ màu tím cài lên áo
Thoáng nhẹ nỗi buồn tím mỏng manh…

BMT, 31-5-2012

TÌNH VIỄN KHÁCH

Tuyết rụng hoa lồng trắng núi xanh
Phơi vương trắng lá buốt se cành
Mềm rơi hạt trắng mờ bay lượn
Phớt nhẹ sườn non trắng lối quanh
Trắng óng đôi Vòng khoe sắc thắm
Khèn reo Bạc trắng chúc duyên lành
Sa Pa phủ Cổng Trời mây trắng
Nhuộm trắng cung đường sương mỏng manh

DA

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 06:44 PM
http://vanmaulop9.files.wordpress.com/2011/10/wallcoocombi435ho3.jpg?w=645&h=483

Xót Kiều

Trăng khuyết, sao thưa trí rối bời
Hoa hờn, cảnh khóc khổ đầy vơi
Rèm châu gấm dệt buồn hiu kiếp
Lầu gác tơ giăng tủi nhục đời
Tấu khúc “Cầu Hoàng” chua chát dạ
Ngâm câu “Trường Hận” xót xa lời
Thương trang tài nữ trời ghen ghét
Phải chịu ưu sầu lệ thảm rơi.

3-6-2012


Bảo Minh Trang

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-06-2012, 08:08 PM
Đá Vọng Phu

Trách ai đi mãi chẳng quay về
Ngày lại ngày qua thật thảm thê
Thương nhớ xót xa nhiều luyến tiếc
Đau buồn hận tủi lắm nhiêu khê
Ái ân nồng mặn hờn duyên số
Tình nghĩa keo sơn lỗi hẹn thề
Mòn mõi đợi trông người trở lại
Chinh phu sao mãi chẳng quay về???

BMT

5 - Khó về

Đã hẹn ngày xuân anh sẽ về
Vơi niềm thương nhớ cảnh buồn thê
Người đi dựng nghiệp nơi thành phố
Kẻ ở xây nghề chốn đỉnh khê
Cơn mộng nhìn mây đau tiếng ứơc
Giấc mơ ngắm nguyệt xót lời thề
Hoàng hôn nhìn lại bàn tay trắng
Núi cách mây ngăn chẳng thể về

Thanh Thanh Khiết
3.6.2012

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 08:48 PM
TÌNH VIỄN KHÁCH

Tuyết rụng hoa lồng trắng núi xanh
Phơi vương trắng lá buốt se cành
Mềm rơi hạt trắng mờ bay lượn
Phớt nhẹ sườn non trắng lối quanh
Trắng óng đôi Vòng khoe sắc thắm
Khèn reo Bạc trắng chúc duyên lành
Sa Pa phủ Cổng Trời mây trắng
Nhuộm trắng cung đường sương mỏng manh

DA




http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcSrH2IBivFTie3_or7rCToHgaYMl4f AQSYFS-gRML9z4DrJLEQA



Sắc trắng hoa Lê

(Bát điệp)

Ươm màu sắc trắng giữa trời xanh
Vẻ ngọc kiêu sa điểm trắng cành
Trắng ướp mây hồng ong bướm lượn
Vàng lồng núi trắng cỏ cây quanh
Yêu kiều trắng quyện lam thanh sáng
Diễm lệ hường pha trắng mát lành
Mịn trắng tinh khôi hình khiết bạch
Tươi nhuần trắng ngọt xóa mong manh.

3-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
04-06-2012, 07:31 AM
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1245338/3-1.jpg

Tâm sự người xa
Bùi ngùi trí não kẻ phương xa
Thấm đượm nguồn thương chạnh nhớ nhà
Dõi tháng vời trông tin thước nhạn
Nhìn ngày lặng đếm bóng ô nha
Xuân về tĩnh mịch tâm buồn thế
Hạ đến cô đơn dạ tủi là
Định luật tuần hoàn xoay chuyển mãi
Đời sầu vắng vẻ một mình ta.


BMT

4-6-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2012, 11:21 AM
Tặng Sen

Sống giữa bùn nhơ chẳng nhiễm trần
Dịu dàng rạng rỡ nét thanh tân
Gương đầy kiêu hãnh theo quân tử
Ngó thẳng kiên cường lánh tiểu nhân
Lá nõn trao người hương quý khiêt
Hạt già tặng bạn vị tinh trân
Sắc duyên mộc mạc không hoa mỹ
Vẫn đẹp hồn nhiên gấp bội phần.

BMT, 24-5-2012

4 - Bạch mai

Em được sinh ra ở thế trần
Vào mùa nắng ấm tiết xuân tân
Mây đưa duyên mộng - dâng người tốt
Gió đẩy hồn hoa - tặng quý nhân
Bày tỏ lời mơ lòng mãi trọng
Sẻ chia ý nguyện dạ luôn trân
Dâng đời hương ngọt niềm kiêu hãnh
Trinh trắng ngời tươi ấy phúc phần

Thanh Thanh Khiết
4.6.2012

manhky
04-06-2012, 02:29 PM
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1245338/3-1.jpg


Tâm sự người xa

Ngậm ngùi tâm sự kẻ đi xa
Man mác sầu thương nỗi nhớ nhà
Ngắm tháng vời trông tin thước nhạn
Trông ngày lặng đếm bóng ô nha
Đông qua xuân lại sao buồn thế
Hè đến thu đi lại tủi là
Định luật tuần hoàn xoay chuyển mãi
Đời buồn cô độc một mình ta.

BMT,4-6-2012



CẢNH NHỚ NHÀ



Dõi theo cánh nhạn vút mờ xa
Luống những bâng khuâng nhớ tới nhà
Lúc ở chân trời nơi dốc Cả
Khi thì góc bể chốn Phong Nha
Thời gian lẳng lặng buồn như đã ...
Năm tháng âm thầm tủi tựa là ...
Cách trở đường trường lòng biết vậy
Ngẫm đời đâu phải chỉ riêng ta .

Mạnh Kỷ
04/06/2012

Bảo Minh Trang
04-06-2012, 06:45 PM
VẦN THƠ MÀU ĐỎ

Tìm đỏ hão huyền trong ánh xanh
Đường xuân đỏ lá phải lìa cành
Đổi thời sắc đỏ dường phai nhạt?
Giữ cội hương thơm thắm đỏ quanh
Rẽ lối quang minh đỏ lụa thảm
Vào nơi sẫm đỏ chẳng trong lành
Xót thay đỏ đẹp trang hồi ức
Phẩm đỏ lụi tàn thấy mỏng manh

31 - 5 - 2012
Nguyễn Văn Thái




SA - PA



Mây bay lãng đãng trắng trời xanh
Tuyết luyến lưu cây tụ trắng cành
Mái trắng phong sương đầu các cụ
Đôi con bướm trắng cứ vờn quanh
Sa-pa trắng lóa đường lên dốc
Trắng cả bầu không khí mát lành
Dạo bước trong thiên nhiên sắc trắng
Tâm hồn bỗng trắng khiết mong manh
HỒNG THOẠI



http://d4.violet.vn/uploads/blogs/729570/2_01.jpg



Hồng duyên

(Bát điệp

Mây hồng rạng rỡ nhuộm trời xanh
Yểu điệu hồng duyên đẹp nhánh cành
Hồng đỏ lung linh tô điểm khắp
Cam hồng óng ả bủa vây quanh
Hòa pha trắng mịn màu hồng sáng
Khảm trộn hồng tươi sắc ngọt lành
Giũ sạch trần hồng thanh đạo chánh
Bụi hồng dứt bỏ ý thôi manh.

4-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
04-06-2012, 08:54 PM
MỪNG BTTK TRÒN 100 TRANG

Mừng Thanh Thanh Khiết một trăm trang
Tỏa ngát hương thơ đượm nghĩa vàng
Bạn hữu chung vui cầu tiếng bước
Tình thâm phấn khởi chúc an khang
Thơ ca lắng đọng lời chân thật
Xướng họa hòa đồng tiếng rộn vang
Nghĩa nặng ân sâu càng gắn bó
Ngôi nhà thi hữu ánh hào quang

04/6/2012
Bạch Hồng Ngọc




Tình bạn Thi Hữu

(Tặng chị Thanh Khiết)

Văn từ uyển chuyển đẹp muôn trang
Thanh Khiết lung linh tựa ngọc vàng
Ấm áp lời thơ tuôn rạng rỡ
Ngọt ngào vận chữ trải thênh thang
Lòng người ý hợp tình luôn tỏa
Nghĩa bạn tâm đồng trí mãi mang
Mực giấy thơm nồng duyên hạnh ngộ
Cho đời rực sáng ánh hào quang.

4-6-2012

BMT

Bạch Hồng Ngọc
04-06-2012, 09:02 PM
CHÁY ĐỎ

Đỏ bừng ngọn lửa hủy rừng xanh
Đỏ cháy lan nhanh trụi lá cành
Đỏ mắt bơ phờ phun giữa đám
Đỏ người bải hoải dập vòng quanh
Đỏ lan dạ xót không yên ổn
Đỏ rực lòng đau chẳng thể lành
Đỏ tắt rạng ngời vui biết mấy
Đỏ tàn hớn hở hết mong manh

04/6/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bảo Minh Trang
05-06-2012, 12:05 PM
CHÁY ĐỎ

Đỏ bừng ngọn lửa hủy rừng xanh
Đỏ cháy lan nhanh trụi lá cành
Đỏ mắt bơ phờ phun giữa đám
Đỏ người bải hoải dập vòng quanh
Đỏ lan dạ xót không yên ổn
Đỏ rực lòng đau chẳng thể lành
Đỏ tắt rạng ngời vui biết mấy
Đỏ tàn hớn hở hết mong manh

04/6/2012
Bạch Hồng Ngọc



http://giacngo.vn/UserImages/1/2008/12/28/hoa-1.gif

[CENTER]http://laodong.com.vn/LD_Images/2011/7/12/11jpg-051254.jpg


[SIZE=5][COLOR="#FF0000"]Đỏ xinh tươi

(Thủ nhất thanh)

Đỏ rực trời hồng quyện thẩm xanh
Đỏ xinh quyến rũ khắp muôn cành
Đỏ nền hạnh phúc ươm duyên hợp
Đỏ vẻ thanh nhàn dệt mộng quanh
Đỏ khảm màu rừng tâm chính trực
Đỏ in sắc áo dạ chân thành
Đỏ hồn tiết liệt không phai ước
Đỏ thắm tươi hoài xóa mỏng manh.

5-6-2012

BMT

manhky
05-06-2012, 02:01 PM
MỘT THỜI NHUNG NHỚ



Tôi về tìm lại bến Lam Giang
Kỷ niệm năm nao thật dịu dàng
Những buổi đón ai - hồn nắng trải
Mấy lần tiễn bạn - bóng đò ngang
Vần thơ tha thiết hôn làn nước
Tiếng hát mượt mà níu ánh trăng
Dào dạt sóng ngân tình lắng đọng
Một thời nhung nhớ luống mơ màng .

Mạnh Kỷ
05/06/2012

Bảo Minh Trang
05-06-2012, 06:55 PM
MỘT THỜI NHUNG NHỚ



Tôi về tìm lại bến Lam Giang
Kỷ niệm năm nao thật dịu dàng
Những buổi đón ai - hồn nắng trải
Mấy lần tiễn bạn - bóng đò ngang
Vần thơ tha thiết hôn làn nước
Tiếng hát mượt mà níu ánh trăng
Dào dạt sóng ngân tình lắng đọng
Một thời nhung nhớ luống mơ màng .

Mạnh Kỷ
05/06/2012



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/10/27/5.jpg

Hương Giang

Êm đềm tuyệt mỹ sóng Hương Giang
Nước biếc xanh trong đẹp dịu dàng
Dãi lụa hiền hòa vờn uốn khúc
Cây cầu diễm lệ bắc qua ngang
Bày thanh sắc mộng siêng tô điểm
Trải thắm hoa đời khéo chỉnh trang
Ai đã đôi lần thăm xứ Huế
Bước đi quyến luyến mãi theo ràng.

5-6-2012

Bảo Minh Trang

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-06-2012, 07:02 PM
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang
Hương Giang

Tuyệt vời quyến rũ sóng Hương Giang
Êm ái lượn quanh khéo dễ dàng
Dãi lụa hiền hòa vờn uốn khúc
Cây cầu duyên dáng bắc qua ngang
Hoa thơm tươi tắn trêu đùa gió
Trái ngọt nồng nàn đón tiếp trăng
Ai đã một lần đi đến Huế
Cảnh quang xứ khác chắc không màng.

BMT, 5-6-2012


Lam Giang

Nơi này tĩnh lặng một dòng giang
Xanh biếc màu lam đẹp rỡ ràng
Gió thả nụ mơ ngời bến dọc
Mây gieo cánh mộng sáng bờ ngang
Hồn thơ đằm thắm hoà gương nguyệt
Vẻ đẹp dịu dàng nhuộm ánh trăng
Phong cảnh hữu tình vời mặc khách
Thi nhân chiêm ngưỡng dạ luôn màng

Thanh Thanh Khiết
5.6.2012

manhky
05-06-2012, 09:06 PM
KẾT BẠN THƠ



Em đã cùng anh kết bạn thơ
Dẫu xa đôi chút lại mong chờ
Khi tràn nỗi nhớ - lòng da diết
Lúc ngập niềm mơ - dạ thẩn thờ
Ý tứ trao nhau - hồn lắng đọng
Vần niêm gửi gắm - mộng vương tơ
Giao lưu xướng họa tình khăng khít
Thắp sáng Đường Thi mãi chẳng mờ .

Mạnh Kỷ
05/06/2012

Bạch Hồng Ngọc
05-06-2012, 09:27 PM
BẠN HỌA THƠ

Hân hạnh bên nhau vui họa thơ
Xuyên hằng vĩnh cửu chẳng cầu chờ
Hoa rơi bão táp không ngần ngại
Lá rụng sương sa chẳng thẫn thờ
Nhả ngọc trao câu ngời gấm lụa
Phun châu gửi tứ đẹp đường tơ
Thơ đời quyến luyến tô điểm hẹn
Tỏa sáng đài gương chẳng mập mờ

5/6/2012

tuyen45-ad
05-06-2012, 09:49 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-D-g-G1q_mEk/T84K8wVjIlI/AAAAAAAAAMc/6fLwA2ADSJQ/w497-h373/M%25C3%2581I%2BT%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG%2BQU%2 5C3%258A%2BX%25C6%25AFA%2B1.JPG



TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.

2/6/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
06-06-2012, 10:37 AM
http://netcodo.com.vn/dataimages/201003/original/images322816_13.jpg


Sóng Hương Giang

Biếc xanh tươi đẹp sóng Hương Giang
Sóng nhịp lăn tăn gợn dịu dàng
Vườn tược hai bên tươi ánh ngọc
Chùa chiền bốn hướng rạng vầng quang
Màu duyên diễm lệ tài tô điểm
Vẻ đẹp yêu kiều khéo chỉnh trang
Chất nhạc hồn thơ luôn gắn bó
Tặng cho xứ Huế nét mơ màng.

BMT


6-6-2012

Bảo Minh Trang
06-06-2012, 11:14 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;61264][CENTER]https://lh5.googleusercontent.com/-D-g-G1q_mEk/T84K8wVjIlI/AAAAAAAAAMc/6fLwA2ADSJQ/w497-h373/M%25C3%2581I%2BT%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG%2BQU%2 5C3%258A%2BX%25C6%25AFA%2B1.JPG



[I][CENTER][FONT="Times New Roman"]TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.

2/6/2012
Tuyen45




[B][SIZE=5][COLOR="#FF0000"][SIZE=5][COLOR="#FF0000"]Một giấc mơ

Quyến luyến trong hồn một giấc mơ
Cho vương kỷ niệm khó phai mờ
Mênh mang ngõ vắng hờn in dạ
Khắc khoải đường buồn hận ướp thơ
Để tủi canh khuya hoài tưởng nhớ
Rồi thương buổi sáng mãi mong chờ
Ưu sầu ngập trí không quên được
Đến chết thân tằm vẫn nhả tơ

6-6-2012

BMT

manhky
06-06-2012, 12:21 PM
http://netcodo.com.vn/dataimages/201003/original/images322816_13.jpg


Sóng Hương Giang

Biếc xanh tươi đẹp sóng Hương Giang
Sóng nhịp lăn tăn gợn dịu dàng
Vườn tược hai bên tươi ánh ngọc
Chùa chiền bốn hướng rạng vầng quang
Màu duyên diễm lệ tài tô điểm
Vẻ đẹp yêu kiều khéo chỉnh trang
Chất nhạc hồn thơ luôn gắn bó
Tặng cho xứ Huế nét mơ màng.

BMT, 6-6-2012




BIÊN GIANG HUẾ



Ghé thăm Huế đẹp - cảnh biên giang
Khắp cả hai bên thật rộn ràng
Thiên Mụ uy nghiêm hồn tỏa sáng
Cố đô lặng lẽ bóng vờn quang
Màu hoa cổ đại còn trao nguyệt
Sắc nước ngày nay vẫn gửi trăng
Điệu hát hò ơ ...còn vọng lại
Nỗi niềm sau trước dạ vương màng .

Mạnh Kỷ
06/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-06-2012, 09:03 PM
Nguyên văn bởi manhky
KẾT BẠN THƠ



Em đã cùng anh kết bạn thơ
Dẫu xa đôi chút lại mong chờ
Khi tràn nỗi nhớ - lòng da diết
Lúc ngập niềm mơ - dạ thẩn thờ
Ý tứ trao nhau - hồn lắng đọng
Vần niêm gửi gắm - mộng vương tơ
Giao lưu xướng họa tình khăng khít
Thắp sáng Đường Thi mãi chẳng mờ .

Mạnh Kỷ
05/06/2012


Thâm tình

Mình cùng hợp tính lại yêu thơ
Sáng đợi chiều trông tối ngóng chờ
Tri kỷ sông ngăn - càng gắn bó
Tri âm núi cách - chẳng ơ thờ
Năm canh chữ thả mơ thêu mộng
Sáu khắc gieo vần ước dệt tơ
Rạng rỡ niềm vui hồn tuý khiết
Tình thâm xướng hoạ có bao mờ

Thanh Thanh Khiết
6.6.2012

Bảo Minh Trang
07-06-2012, 07:46 AM
Nguyên văn bởi manhky
KẾT BẠN THƠ



Em đã cùng anh kết bạn thơ
Dẫu xa đôi chút lại mong chờ
Khi tràn nỗi nhớ - lòng da diết
Lúc ngập niềm mơ - dạ thẩn thờ
Ý tứ trao nhau - hồn lắng đọng
Vần niêm gửi gắm - mộng vương tơ
Giao lưu xướng họa tình khăng khít
Thắp sáng Đường Thi mãi chẳng mờ .

Mạnh Kỷ
05/06/2012


Thâm tình

Mình cùng hợp tính lại yêu thơ
Sáng đợi chiều trông tối ngóng chờ
Tri kỷ sông ngăn - càng gắn bó
Tri âm núi cách - chẳng ơ thờ
Năm canh chữ thả mơ thêu mộng
Sáu khắc gieo vần ước dệt tơ
Rạng rỡ niềm vui hồn tuý khiết
Tình thâm xướng hoạ có bao mờ

Thanh Thanh Khiết
6.6.2012



Tình người tươi đẹp

Tình người vốn vẫn đẹp như thơ
Sáng lạn hồng tươi nối chữ chờ
Say cảm giấc mơ còn luyến nhớ
Xuyến xao thần tượng mãi tôn thờ
Vẻ thắm ngọt ngào giăng ánh ngọc
Màu duyên rạng rỡ nối đường tơ
Vườn thi sinh động và duyên dáng
Rực sắc hào quang mãi chẳng mờ.

BMT


7-6--2012

Bảo Minh Trang
07-06-2012, 08:17 AM
[CENTER]TIẾC DUYÊN XƯA

Tôi về thăm lại mảnh vườn xưa
Vàng lá heo may thôi hết mùa
Trơ gốc buồn thiu lòng giá buốt
Gãy cành hờn tủi giữa trời mưa!
Dưới kia một bóng gốc cây cũ
Trên đó đôi hình gió lưa thưa
Đau đớn thương mình sao lẽ phận
Khổ tâm mãi nghĩ tiếc duyên xưa!

HL




[SIZE=5]Kỷ niệm xưa

(họa bài "Tiếc duyên xưa" của Hồng Lĩnh)

(Thủ vĩ ngâm)

Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa
Đêm xuân chóng hết buổi giao thừa
Cho người chuốc hận cùng sương gió
Để kẻ ôm hờn với nắng mưa
Cõi thế mênh mang dòng suối lạnh
Đường trần khắc khoải ánh sao thưa
Bồi hồi xúc cảm tràn tâm trí
Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa.


6-6-2012

BMT

manhky
07-06-2012, 11:38 AM
N
guyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Nguyên văn bởi manhky

KẾT BẠN THƠ




Em đã cùng anh kết bạn thơ
Dẫu xa đôi chút lại mong chờ
Khi tràn nỗi nhớ - lòng da diết
Lúc ngập niềm mơ - dạ thẩn thờ
Ý tứ trao nhau - hồn lắng đọng
Vần niêm gửi gắm - mộng vương tơ
Giao lưu xướng họa tình khăng khít
Thắp sáng Đường Thi mãi chẳng mờ .

Mạnh Kỷ
05/06/2012



Thâm tình


Mình cùng hợp tính lại yêu thơ
Sáng đợi chiều trông tối ngóng chờ
Tri kỷ sông ngăn - càng gắn bó
Tri âm núi cách - chẳng ơ thờ
Năm canh chữ thả mơ thêu mộng
Sáu khắc gieo vần ước dệt tơ
Rạng rỡ niềm vui hồn tuý khiết
Tình thâm xướng hoạ có bao mờ

Thanh Thanh Khiết
6.6.2012


Tình người tươi đẹp


Tình người mãi mãi đẹp như thơ
Sáng lạn hồng tươi nối chữ chờ
Say cảm giấc mơ còn luyến nhớ
Xuyến xao thần tượng mãi tôn thờ
Vẻ thắm ngọt ngào giăng ánh ngọc
Màu duyên rạng rỡ nối đường tơ
Vườn thi sinh động và duyên dáng
Rực sắc hào quang mãi chẳng mờ.

BMT, 7-6--2012


LÒNG NGƯỠNG MỘ


Chiều nay cùng bạn thảo vần thơ
Cây bút thi nhân vẫn đợi chờ
Ý ngọc lung linh thầm thán phục
Lời vàng thấp thoáng rạng danh thờ
Giao lưu xích lại tình thân thiết
Xướng họa thêm gần nghĩa thắm tơ
Bao bận gửi trao lòng ngưỡng mộ
Ngọt ngào năm tháng mãi không mờ .

Mạnh Kỷ
07/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2012, 12:25 PM
Bình minh

Bình minh rạng rỡ báo tàn đêm
Ríu rít trên cành vui tiếng chim
Bông bụt nghiêng mình in trước ngõ
Hoa hồng ngả bóng vẽ quanh thềm
Mây bay lãng đãng màu êm ấm
Nắng thả mơn man sắc dịu mềm
Cỏ mướt hương nồng thơm đất mẹ
Mỗi ngày cuộc sống đáng yêu thêm

Thanh Thanh Khiết

manhky
07-06-2012, 03:11 PM
Bình minh

Bình minh rạng rỡ báo tàn đêm
Ríu rít trên cành vui tiếng chim
Bông bụt nghiêng mình in trước ngõ
Hoa hồng ngả bóng vẽ quanh thềm
Mây bay lãng đãng màu êm ấm
Nắng thả mơn man sắc dịu mềm
Cỏ mướt hương nồng thơm đất mẹ
Mỗi ngày cuộc sống đáng yêu thêm

Thanh Thanh Khiết



NGÀY MỚI



Tiếng vạc gọi bầy báo hết đêm
Đồi cây ngày mới rộn ràng chim
Bằng lăng tím nhuộm vương đầu bãi
Phượng vĩ đỏ au bay trước thềm
Sóng dậy dạt dào tung bọt trắng
Gio vờn xào xạc ngọt thân mềm
Trời cao xanh ngắt màu nhung nhớ
Biển cả hiền hòa đẹp thắm thêm .

Mạnh Kỷ
07/06/2012

Bảo Minh Trang
07-06-2012, 03:54 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Bình minh

Bình minh rạng rỡ báo tàn đêm
Ríu rít trên cành vui tiếng chim
Bông bụt nghiêng mình in trước ngõ
Hoa hồng ngả bóng vẽ quanh thềm
Mây bay lãng đãng màu êm ấm
Nắng thả mơn man sắc dịu mềm
Cỏ mướt hương nồng thơm đất mẹ
Mỗi ngày cuộc sống đáng yêu thêm

Thanh Thanh Khiết
NGÀY MỚI



Tiếng vạc gọi bầy báo hết đêm
Đồi cây ngày mỏi rộn ràng chim
Bằng lăng tím nhuộm vương đầu bãi
Phượng vĩ đỏ au bay trước thềm
Sóng dậy dạt dào tung bọt trắng
Gio vờn xào xạc ngọt thân mềm
Trời cao xanh ngắt màu nhung nhớ
Biển cả hiền hòa đẹp thắm thêm .

Mạnh Kỷ
07/06/2012



http://1.bp.blogspot.com/-vRGPvXNYb1w/T3V2yx-_UtI/AAAAAAAADIo/-unMSaNkmp0/s320/s1b.jpg



Vườn Tràm Chim Đồng Tháp

Óng ả vầng dương phủ gấm mềm
Tưng bừng Đồng Tháp rộn mùa chim
Mây tươi ấm áp giăng đầu ngõ
Nắng đẹp lung linh trải trước thềm
Diễm lệ đồng xanh màu rạng rõ
Kiêu sa cỏ biếc nét êm đềm
Làng quê quyến rũ thanh bình lạ
Cuộc sống u nhàn ý vị thêm.

7-6-2012

BMT
[/FONT]

Duyên An
07-06-2012, 05:21 PM
http://images.yume.vn/blog/200906/08/13955161244475917.jpg

Hoa Lê

Hoa lê sắc trắng giữa trời xanh
Vẻ ngọc băng thanh điểm trắng cành
Trắng cả khung trời ong bướm lượn
Lồng bao mây trắng cỏ cây quanh
Kiêu sa thuần trắng màu trinh bạch
Tuyệt mỹ đượm duyên trắng khiết lành
Xinh xắn trắng tươi giòng quý phái
Diễm kiều trắng mịn đẹp mong manh.

BMT, 3-6-2012


http://giacngo.vn/UserImages/1/2008/12/28/hoa-1.gif

http://i71.photobucket.com/albums/i127/nguyendoan_2006/1-2.gif

Hoa Mạn Thù Sa

Đỏ rực không gian quyện thẩm xanh
Đỏ hồng quyến rũ khắp muôn cành
Đỏ màu hy vọng tươi duyên hợp
Đỏ nét cát tường đẹp phúc quanh
Đỏ nhuộm màu trời ươm gấm mộng
Đỏ in sắc áo dệt mây lành
Đỏ hồn chung thủy không phai ước
Đỏ vĩnh viễn hoài hết mỏng manh.

BMT,5-6-2012

TÍM NGÁT

Tím chiều mây ngủ giữa trời xanh
Tím ngõ về thôn gió nghịch cành
Tím khói rơm vờn thơm bếp ấm
Tím màn sương quyện lối đi quanh
Tím vương vạt áo bà ba thẹn
Tím ngát lời thương hạnh phúc lành
Tím cả hoàng hôn dìu nỗi nhớ
Tím tình sợ ước vọng mong manh

DA

manhky
07-06-2012, 10:48 PM
MÃI ĐƠM HOA



Tuổi dẫu mấy mươi vẫn chửa già
Giao lưu thơ phú mãi đơm hoa
Ngày gieo ý tứ - thơm tình mộng
Tối thả vần niêm - ngọt bóng ngà
Gửi gắm tâm hồn - tươi nốt nhạc
Trao nhau trí tuệ - thắm bài ca
Đường Thi đàm đạo lòng say đắm
Nghiên bút tri âm chẳng nhạt nhòa .

07/06/2012
Mạnh Kỷ

tuyen45-ad
08-06-2012, 12:04 AM
http://www.hca.org.vn/tin_tuc/hd_hv/nam2007/thang12/hinhthang12/hutech2



ĐÓN HÈ SANG
---*---
Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-06-2012, 12:46 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/siutrng3.jpg

Bảo Minh Trang
08-06-2012, 05:32 PM
MÃI ĐƠM HOA




Tuổi dẫu mấy mươi vẫn chửa già
Giao lưu thơ phú mãi đơm hoa
Ngày gieo ý tứ - thơm tình mộng
Tối thả vần niêm - ngọt bóng ngà
Gửi gắm tâm hồn - tươi nốt nhạc
Trao nhau trí tuệ - thắm bài ca
Đường Thi đàm đạo lòng say đắm
Nghiên bút tri âm chẳng nhạt nhòa .

07/06/2012

Mạnh Kỷ



Hồn Thơ

Xướng họa nào phân trẻ với già
Đem dòng suối mật tới phương xa
Câu văn dịu ngọt màu tơ thắm
Vận chữ xinh tươi sắc lụa ngà
Kết nghĩa cung đàn hòa điệu hát
Trao tình khúc nhạc quyện lời ca
Hồn thơ tỏa sáng lòng dân tộc
Ướp đượm thương yêu vị mặn mà.


8-6-2012

Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang
08-06-2012, 05:34 PM
http://www.hca.org.vn/tin_tuc/hd_hv/nam2007/thang12/hinhthang12/hutech2



ĐÓN HÈ SANG
---*---
Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45




Kỷ niệm Hè

Ve sầu trỗi giọng hát ngân vang
Nhắc nhở người ơi kỉ niệm vàng
Da diết buồn đời tâm khắc khoải
Thẫn thờ xót cảnh ý mênh mang
Nghe hờn lúc dõi cơn mưa đến
Chợt nhớ khi nhìn ánh nắng sang
Xúc cảm tràn hồn đau trống vắng
Mùa hè lặng lẽ bước thênh thang.

*****
Mùa hè vội vã bước dần sang
Trường cũ chẳng ai đến ngó ngàng
Phượng đỏ màu thương sao lặng lẽ
Mây hồng sắc nhớ cứ mênh mang
Kiếp đời chất chứa nhiều toan tính
Cuộc sống bôn ba lắm buộc ràng
Giấc mộng niềm mơ còn ẩn bóng
Để hoài nuối tiếc ánh hoa quang.

BMT


8-6-2012

Bảo Minh Trang
08-06-2012, 05:54 PM
TÌNH VẬN

Tình đời lắm mối tối nằm không
Nặng trái tim si mấy bóng hồng
Đêm đến căng mùng buồn bảy lượt
Ngày về mở cửa nhớ mười mong
Tình duyên một mớ ôi còn thiếu
Ân ái ngàn hương chửa thỏa lòng
Người hỡi đa tình chi cho khổ
Tình đời lắm mối tối nằm không

Hồng Lĩnh
0606/2011



[CENTER][SIZE=5]Sắc không


Tuồng đời giống sắc lại hoàn không
Dạ cứ đa mang chốn bụi hồng
Khắc khoải xuân đi đầy luyến nhớ
Bàng hoàng hạ tới trĩu thương trông
Trong đêm giấc mộng nhòa hương thắm
Giữa sáng niềm mơ lạnh vẻ nồng
Kỉ niệm xin chôn vào dĩ vãng
Tuồng đời giống sắc lại hoàn không.

BMT

8-6-2012

manhky
08-06-2012, 09:16 PM
THƯƠNG !



Thương vạt nắng chiều trãi khắp nơi
Thương từng cánh sóng tận chân trời
Thương trăng đầu tháng đời lam lũ
Thương gió giữa thu cảnh rối bời
Thương tứ Đường Thi còn bỏ ngỏ
Thương vần lục bát vẫn chơi vơi
Thương ai ngóng đợi tình chan chứa
Thương đám mây buồn bảng lảng trôi .

Mạnh Kỷ
08/06/2012

manhky
09-06-2012, 07:43 AM
HOÀNG HÔN !



Hoàng hôn tím nhuộm - tận non cao
Biển thắm mênh mang , sóng dạt dào
Mây bạc bồng bềnh , trôi lãng đãng
Gío vờn - sương rụng - dạ nôn nao .

Mạnh Kỷ
09/06/2012

manhky
09-06-2012, 10:49 AM
BẠN ĐẾN NHÀ



Vui quá chiều nay bạn đến nhà
Sẵn trà thơm ngọt nước sen pha
Nhâm nhi vài chén mừng tao ngộ
Ngâm vịnh mấy câu tặng gặp già
Nắng đã phôi phai tình vẫn thắm
Sương đà điểm trắng nét kiêu sa
Bâng khuâng luống những lòng thanh thản
Gửi gắm hồn thơ buổi xế tà .

Mạnh Kỷ
09/06/2012

Bảo Minh Trang
09-06-2012, 12:04 PM
NHỚ

Nhớ tuổi thần tiên tuổi mộng mơ
Nhớ bao kỷ niệm chẳng sao mờ
Nhớ trường Mẫu giáo ê a chữ
Nhớ lớp “Từ xa” tập tểnh thơ
Nhớ quá người ơi giây phút đợi
Nhớ ghê bạn ạ tháng năm chờ
Nhớ ngày cắp sách tung tăng bước
Nhớ buổi tan trường vương vấn tơ


Hồng Lĩnh



[CENTER][SIZE=5]Thương!

Thương hoài quyến luyến dạ ươm mơ
Thương cảm nôn nao khó xóa mờ
Thương cảnh nồng nàn xây sắc mộng
Thương tình ấp áp quyện hồn thơ
Thương nhiều khắc khoải tâm trông nhớ
Thương lắm mênh mang ý đợi chờ
Thương xót nên lòng đau đớn mãi
Thương mình lặng lẽ nhả đường tơ.

9-6-2012


Bảo Minh Trang

Bạch Hồng Ngọc
09-06-2012, 12:19 PM
Kỷ niệm Hè

Ve sầu réo rắc giọng vang vang
Nhắc nhở thời gian mỗi khắc vàng
Da diết xót đời ly lại hiệp
Ngẩn ngơ buồn cảnh hợp rồi tan
Chạnh thương khi ngắm cơn mưa nhẹ
Hoài cảm lúc nhìn ánh nắng chan
Khắc khoải tâm hồn nghe trống vắng
Mùa Hè vội vã bước dần sang

*****
Mùa hè vội vã bước dần sang
Trường cũ chẳng ai đến ngó ngàng
Phượng đỏ màu thương sao lặng lẽ
Mây hồng sắc nhớ cứ mênh mang
Kiếp đời chất chứa nhiều toan tính
Cuộc sống bôn ba lắm buộc ràng
Giấc mộng niềm mơ còn ẩn bóng
Để hoài nuối tiếc ánh hoa quang.

BMT, 8-6-2012




Bài họa:


GIỜ CHIA TAY

Phượng nở sân trường… tiếng vọng vang
Buồn vui bịn rịn viết trang vàng
Chia tay quyến luyến giờ ly biệt
Bút họa tình say trước lúc tan…
Đẹp lứa trao tay còn ứa lệ
Vừa đôi sánh bước vẫn mưa chan
Chia tay tạm biệt sân trường vắng
Nhớ bạn, thầy cô… cứ thế sang
****
Nhớ lúc chia tay: bảo nhớ sang
Nhìn nhau ánh mắt vẻ ngơ ngàng
Xôn xao chỗ nọ bàn tay ấm
Quấn quýt đầu kia cặp sách mang
Bảng nói buồn rươi thôi rộn rã
Bàn rằng chán ngấy hết mơ màng
Bàng hoàng nhẹ bước bao điều nhớ
Nghĩa ngọc tình vàng hóa kiết quang

09/6/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-06-2012, 04:42 PM
Nguyên văn bởi manhky
BẠN ĐẾN NHÀ



Vui quá chiều nay bạn đến nhà
Sẵn trà thơm ngọt nước sen pha
Nhâm nhi vài chén mừng tao ngộ
Ngâm vịnh mấy câu tặng gặp già
Nắng đã phôi phai tình vẫn thắm
Sương đà điểm trắng nét kiêu sa
Bâng khuâng luống những lòng thanh thản
Gửi gắm hồn thơ buổi xế tà .

Mạnh Kỷ
09/06/2012

Trở về nhà

Niềm vui nay đã trở về nhà
Anh đón - em cười - trà chị pha
Lòng hẹn chăm nom ngày mẹ yếu
Dạ mong phụng dưỡng lúc cha già
Quê người danh toại dòng châu chảy
Xứ lạ công thành nước mắt sa !
Cánh hạc hoàng hôn về tổ ấm
Mừng sao đứng ngắm ánh dương tà

Thanh Thanh Khiết
9.6.2012

Bảo Minh Trang
09-06-2012, 06:42 PM
BẠN ĐẾN NHÀ



Vui quá chiều nay bạn đến nhà
Sẵn trà thơm ngọt nước sen pha
Nhâm nhi vài chén mừng tao ngộ
Ngâm vịnh mấy câu tặng gặp già
Nắng đã phôi phai tình vẫn thắm
Sương đà điểm trắng nét kiêu sa
Bâng khuâng luống những lòng thanh thản
Gửi gắm hồn thơ buổi xế tà .

Mạnh Kỷ
09/06/2012

Trở về nhà

Niềm vui nay đã trở về nhà
Anh đón - em cười - trà chị pha
Lòng hẹn chăm nom ngày mẹ yếu
Dạ mong phụng dưỡng lúc cha già
Quê người danh toại dòng châu chảy
Xứ lạ công thành nước mắt sa !
Cánh hạc hoàng hôn về tổ ấm
Mừng sao đứng ngắm ánh dương tà

Thanh Thanh Khiết
9.6.2012







[CENTER][SIZE=5]Cầu nguyện

Biền biệt ngày đêm cám cảnh nhà
Ưu sầu uất nghẹn khó phôi pha
Bâng khuâng nỗi nhớ đau lòng trẻ
Khắc khoải niềm thương xót bụng già
Chữ hiếu đầy hồn dòng tủi chảy
Câu tình nặng gánh giọt hờn sa
Chắp tay kính cẩn xin Trời Phật
Cho Mẹ an khương buổi xế tà.
9-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
09-06-2012, 06:45 PM
THƯƠNG !



Thương vạt nắng chiều trãi khắp nơi
Thương từng cánh sóng tận chân trời
Thương trăng đầu tháng đời lam lũ
Thương gió giữa thu cảnh rối bời
Thương tứ Đường Thi còn bỏ ngỏ
Thương vần lục bát vẫn chơi vơi
Thương ai ngóng đợi tình chan chứa
Thương đám mây buồn bảng lảng trôi .

Mạnh Kỷ
08/06/2012




Thương


(Thủ nhất thanh)

Thương dòng nước mắt của ai rơi
Thương xót người xa lạc cuối trời
Thương phận cô nhi lòng rối rắm
Thương thân quả phụ dạ bời bời
Thương hoài kỷ niệm sầu khôn xiết
Thương mãi ân tình tủi chẳng vơi
Thương cảm quê hương còn khốn khó
Thương nhiều nhớ lắm bạn mình ơi.

9-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
10-06-2012, 07:20 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/siutrng3.jpg

http://i46.tinypic.com/2usadg3.jpg


http://farm4.static.flickr.com/3043/3043422018_67e5213a83.jpg

Thu thương nhớ

(Họa bộ vận)

Chợt gió lay cành chiếc lá rơi
Mây bay ảm đạm nặng khung trời
Mưa buồn khắc khoải giăng đầy lối
Nắng lạnh âm thầm trải khắp nơi
Quạnh quẽ không gian niềm nhớ đượm
Mênh mang cảnh vật sắc thương ngời
Người đi vĩnh viễn xa biền biệt
Trống cả tâm hồn kỉ niệm ơi!

10-6-2012


BMT

manhky
10-06-2012, 09:27 AM
LÒNG MÃI NHỚ



Sáng vắng Đường Thi lòng mãi nhớ
Chiều xa lục bát dạ nôn nao
Say thơ ngây ngất thời trai trẻ
Mến phú thẩn thờ lúc tuổi cao
Nhả ngọc , tuôn châu - hồn gió lộng
Gieo từ , chọn tứ - mộng trăng sao
Vấn vương khúc hát tình lai láng
Xao xuyến văn chương nghĩa dạt dào .

Mạnh Kỷ
10/06/2012

vancali96
10-06-2012, 09:29 AM
Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12

http://i46.tinypic.com/vwy1s0.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-06-2012, 09:48 AM
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang


Thu thương nhớ

Lặng lẽ ngắm nhìn chiếc lá rơi
Ưu sầu da diết nặng hồn tôi
Mưa buồn lất phất giăng muôn lối
Nắng lạnh đìu hiu trải vạn nơi
Quạnh quẽ nghe thương lòng dậy sóng
Nghẹn ngào chạng xót lệ chôn vùi
Người đi mãi mãi không quay lại
Trống cả khoảng trời nỗi nhớ ơi!

BMT, 10-6-2012


Thu

Thu về đứng ngắm lá bay rơi
Gió thả hương về sao xuyến tôi
Nắng ấm nhuộm vàng vương bốn biển
Mây lành pha ngọc tỏa muôn nơi
Qua hè hoa mộng còn luôn gợi
Đông lại nụ mơ đâu có vùi
Lồng lộng trời xanh lòng thổn thức
Ngọt ngào nỗi nhớ gọi ...thương ơi !

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012

Bảo Minh Trang
10-06-2012, 07:12 PM
[QUOTE=vancali96;62124]
Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12


[CENTER]Ảo vọng


Thế sự ham vay lắm rối bồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Tham tranh phú quý mầm si dậy
Mộng chiếm vinh hoa gốc ái chồng
Dục diệt tâm hồn thôi tưởng nhớ
Mê trừ trí não khỏi hoài trông
Màn sương huyễn ảo nhòa hư vọng
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

10-6-2012

BMT

HONGLINH64
11-06-2012, 07:22 AM
Kỷ niệm xưa

Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa
Mùa xuân đã hết hạ sang mùa
Người còn dầu dãi cùng sương gió
Kẻ mãi phong trần với nắng mưa
Lối mộng nghẹn ngào vầng trăng lạnh
Đường mây ngơ ngác ánh sao thưa
Bồi hồi xao xuyến tràn tâm khảm
Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa.

BMT, 6-6-2012





VẪN CÒN LỐI NHỎ

Vẫn còn lối nhỏ con đường xưa
Chỉ gió lao xao muốn trở mùa
Cánh phượng buồn thương vương ánh nắng
Sân trường sầu lắng vắng cơn mưa
Nghĩa thầy năm tháng không hề cạn
Tình bạn vạn ngày chẳng thể thưa
Nỗi nhớ đong đầy mây nắng gió
Vẫn còn lối nhỏ con đường xưa

Hồng Lĩnh

Bảo Minh Trang
11-06-2012, 07:56 AM
LÒNG MÃI NHỚ



Sáng vắng Đường Thi lòng mãi nhớ
Chiều xa lục bát dạ nôn nao
Say thơ ngây ngất thời trai trẻ
Mến phú thẩn thờ lúc tuổi cao
Nhả ngọc , tuôn châu - hồn gió lộng
Gieo từ , chọn tứ - mộng trăng sao
Vấn vương khúc hát tình lai láng
Xao xuyến văn chương nghĩa dạt dào .

Mạnh Kỷ
10/06/2012




Cảnh mơ

Nắng đón thu về tâm lặng lẽ
Mây chờ hạ đến dạ nao nao
Màu xanh bát ngát niềm thương đọng
Sắc trắng mênh mang nỗi nhớ trào
Mến biển trời ban nhiều ánh đuốc
Tô rừng đất tặng lắm vì sao
Tươi ngời vẻ đẹp lòng rung cảm
Ướp đượm tình quê ý dạt dào.
11-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
11-06-2012, 03:24 PM
COLOR="red"]

BẾN VẮNG


Bến vắng - đêm nay lệ ứa nhòa
Mà thuyền lẳng lặng ngó sao sa
Dòng trôi lơ lửng buồn hiu quạnh
Sóng thổn thức hoài - bóng mộng xa .

Mạnh Kỷ
10/06/2012


Có phải


Hình như duyên mộng đã phai nhoà
Cho mắt vương buồn giọt lệ sa
Có phải thuyền neo nơi bến lạ
Hay vì cách mặt nên lòng xa

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012



QUẠNH QUẼ


Tình xưa nghĩa cũ ,nỡ sao nhòa
Ngày đợi , đêm mong , nước mắt sa
Bến vắng , thuyền đi ,buồn quạnh quẽ
Cho lòng , thương nhớ, những ngày xa

Khắc Hiền
11.6.2012


Thi hữu


Thắm đậm tình thơ nghĩa chẳng nhoà
Cho dù bão nổi hoặc mưa sa
Vẫn vui xướng hoạ cùng thi hữu
Núi cách sông ngăn chẳng ngại xa

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012


VẪN ...

Mây choàng đỉnh núi hạt mưa nhòa
Cho dẫu cuộc đời nỗi gió sa
Thuyền vẫn buông neo đùa với sóng
Gieo tình thả mộng bến bờ xa .

Mạnh Kỷ
11/06/2012


http://files.myopera.com/chaungoc/blog/11245471250922261.jpg

Lặng lẽ

Tình cảm trong tim khó xóa nhòa
Đêm buồn lặng lẽ ngắm sao sa
Nghe niềm thương nhớ tràn tâm khảm
Nhớ bạn cô đơn ở chốn xa.

BMT


11-6-2012

http://thegioimuonmau.freevar.com/Images/HONG_NHUNG.jpg

Đóa hồng nhung

Buổi sáng còn sương đọng nhạt nhòa
Lung linh rạng rỡ đượm kiêu sa
Vẻ tươi mỹ lệ mừng người đến
Nét thắm yêu kiều gởi bạn xa

BMT


11-6-2012

Khắc Hiền
11-06-2012, 05:02 PM
http://files.myopera.com/chaungoc/blog/11245471250922261.jpg Nguyên
văn bởi manhky



BẾN VẮNG



Bến vắng - đêm nay lệ ứa nhòa
Mà thuyền lẳng lặng ngó sao sa
Dòng trôi lơ lửng buồn hiu quạnh
Sóng thổn thức hoài - bóng mộng xa .

Mạnh Kỷ
10/06/2012


Có phải




Hình như duyên mộng đã phai nhoà
Cho mắt vương buồn giọt lệ sa
Có phải thuyền neo nơi bến lạ
Hay vì cách mặt nên lòng xa

Thanh Thanh Khiết
10.6.2012



QUẠNH QUẼ




Tình xưa nghĩa cũ ,nỡ sao nhòa
Ngày đợi , đêm mong , nước mắt sa
Bến vắng , thuyền đi ,buồn quạnh quẽ
Cho lòng , thương nhớ, những ngày xa

Khắc Hiền
11.6.2012



Thi hữu




Thắm đậm tình thơ nghĩa chẳng nhoà
Cho dù bão nổi hoặc mưa sa
Vẫn vui xướng hoạ cùng thi hữu
Núi cách sông ngăn chẳng ngại xa

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012


VẪN ...



Mây choàng đỉnh núi hạt mưa nhòa
Cho dẫu cuộc đời nỗi gió sa
Thuyền vẫn buông neo đùa với sóng
Gieo tình thả mộng bến bờ xa .

Mạnh Kỷ
11/06/2012



Lặng lẽ


Tình cảm trong tim khó xóa nhòa
Đêm buồn lặng lẽ ngắm sao sa
Nghe niềm thương nhớ tràn tâm khảm
Nhớ bạn cô đơn ở chốn xa.

BMT, 11-6-2012




Đóa hồng nhung


Buổi sáng còn sương đọng nhạt nhòa
Lung linh rạng rỡ đượm kiêu sa
Vẻ tươi mý lệ mừng người đến
Nét thắm yêu kiều gởi bạn xa

BMT, 11-6-2012


LƯU BÚT


Lưu bút còn đây chẳng thể nhòa
Thời gian nếm trãi gió mây sa
Nét ngời dòng chữ còn vương mộng
Áo trắng thuở nào nỡ lãng xa

Khắc Hiền
11.6.2012

manhky
11-06-2012, 07:31 PM
http://files.myopera.com/mynhuanh/albums/5112102/1286344138-vi-tinh-hinh-nen-6.jpg
KHƠI SÓNG DẬY




Trăng buồn - bến vắng - cảnh hoàng hôn
Mây hửng hờ trôi gió thổi hồn
Thi sĩ thảo vần khơi sóng dậy
Để lòng nhẹ nhỏm bớt cô đơn .

Mạnh Kỷ
11/06/2012

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 07:12 AM
http://files.myopera.com/mynhuanh/albums/5112102/1286344138-vi-tinh-hinh-nen-6.jpg
KHƠI SÓNG DẬY




Trăng buồn - bến vắng - cảnh hoàng hôn
Mây hửng hờ trôi gió thổi hồn
Thi sĩ thảo vần khơi sóng dậy
Để lòng nhẹ nhỏm bớt cô đơn .

Mạnh Kỷ
11/06/2012

VỊNH CẢNH

Mây cuộn,trăng lồng, gửi nụ hôn
Biển xanh in bóng gió ru hồn
Thi nhân thả vận lời khơi dậy
Vịnh cảnh đề thơ khép nỗi đơn

Khắc Hiền
11.6.2012

Hết hồn

Lặng thầm gió đến vuốt ve hôn
Bất chợt làm hoa thấy hết hồn
Cũng bởi bao ngày trong cảnh vắng
Yên lành cuộc sống đã quen đơn !

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012


http://1.bp.blogspot.com/-Uda4aa5Q8dE/TfIo9CvKbKI/AAAAAAAAAGs/isfgXAyatbo/s1600/hoang-hon18.jpg

Hoàng hôn nhớ!

Những chiều gió lạnh ngắm hoàng hôn
Da diết niềm đau nặng trĩu hồn
Mây đỏ giăng trời khơi sắc nhớ
Cho lòng nhè nhẹ nỗi buồn đơn.




Sao?


Kỷ niệm ai còn nhớ đến hôn? (không)
Sao tim vết khắc vẫn in hồn?
Sao hoài xao xuyến trong mưa lạnh?
Sao lặng lẽ hoài một kiếp đơn!

BMT

12-6-2012

manhky
12-06-2012, 07:45 AM
CẢNH KHUYA



Cảnh khuya xào xạc gió cài song
Thổn thức bâng khuâng một tấm lòng
Nỗi nhớ ngập tràn bao nỗi nhớ
Niềm mong chất ngất những niềm mong
Sương rơi tí tách nghe huyền ảo
Suối chảy rì rào thấy viễn vông
Tình đến bên nhau hồn lặng lẽ
Đông về khao khát giấc mơ nồng .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2012, 09:02 AM
Sao?

Kỷ niệm ai còn nhớ đến hôn? (không)
Sao tim vết khắc vẫn in hồn?
Sao hoài xao xuyến trong mưa lạnh?
Sao lặng lẽ hoài một kiếp đơn!

BMT, 12-6-2012

Trót Dại

Trót dại một lần lỡ để hôn
Sao luôn ray rứt ở trong hồn
Sao lòng không mở cho duyên đến
Sao lại bắt mình chịu cảnh đơn

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012

manhky
12-06-2012, 10:22 AM
Sao?


Kỷ niệm ai còn nhớ đến hôn? (không)
Sao tim vết khắc vẫn in hồn?
Sao hoài xao xuyến trong mưa lạnh?
Sao lặng lẽ hoài một kiếp đơn!

BMT, 12-6-2012


Trót Dại


Trót dại một lần lỡ để hôn
Sao luôn ray rứt ở trong hồn
Sao lòng không mở cho duyên đến
Sao lại bắt mình chịu cảnh đơn

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012



VƯƠNG VẤN


Vương vấn bao ngày bởi chữ hôn
Sao không giữ lại đẹp tâm hồn
Sao đành dứt bỏ- đời cô quạnh
Sao nỡ để lòng sống cách đơn .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 11:53 AM
[CENTER]CẢNH KHUYA



Cảnh khuya xào xạc gió cài song
Thổn thức bâng khuâng một tấm lòng
Nỗi nhớ ngập tràn bao nỗi nhớ
Niềm mong chất ngất những niềm mong
Sương rơi tí tách nghe huyền ảo
Suối chảy rì rào thấy viễn vông
Tình đến bên nhau hồn lặng lẽ
Đông về khao khát giấc mơ nồng .

Mạnh Kỷ
12/06/2012




[SIZE=5][COLOR="#FF0000"]Hư Ảo


Mưa tạt vào thềm ướt cửa song
Dư âm lắng đọng cứ quay vòng
Chợt hờn cảnh vật khơi niềm nhớ
Lại trách dương trần ướp nỗi mong
Mộng ảo trăm năm buồn ngập trí
Ba sinh một kiếp xót vây lòng
Sông Tương cách biệt thuyền xa bến
Để những ưu hoài nhuộm mắt trong.

12-6-2012


BMT

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 12:00 PM
http://t2.gstatic.com/imagesq=tbn:ANd9GcQJUGLLKT9B2IC13_-1TQFsfFa0HBYZ8H41qa5voNs6vvS3OUsTSZ2pial

Hạ buồn

Phượng điểm ưu phiền ngập khoảng không…
Hoa màu đỏ thắm trải ven sông
Lung linh nắng sớm hờn thương Hạ
Bàng bạc mây chiều xót cảm Đông!
Ai đã quên rồi câu hẹn ước
Ta còn nhớ mãi chữ chờ trông!
Ve ngân nhạc khúc sầu ly biệt
Giọt lệ mơ buồn ướt nhẹ bông…!

12-6-2012


Bảo Minh Trang

manhky
12-06-2012, 12:05 PM
NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN





Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng buồn hiu quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

Mạnh Kỷ
12/06/2012



http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPutoMuMS3-cMv8onqOvmO2zrgez5MR7gZ_P8NcUC3pFpy0-nh

manhky
12-06-2012, 02:07 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJUGLLKT9B2IC13_-1T-QFsfFa0HBYZ8H41qa5voNs6vvS3OUsTSZ2pial

Hạ thương

Hạ đến sắc hồng thắm khoảng không…
Màu hoa phượng đỏ rực ven sông
Lung linh mây sớm buồn thương Hạ
Dịu dịu nắng chiều xót cảm Đông!
Người đã quên rồi câu hẹn ước
Ta còn nhớ mãi chữ chờ trông!
Ve ngân nhạc điệu sầu ly biệt
Giọt lệ mơ buồn ướt nhẹ bông…!

BMT, 12-6-2012



NHUNG NHỚ




Lửa lựu lập lòe em biết không
Hạ về phượng đỏ thắm bờ sông
Lung linh nắng trãi trên triền núi
Thấp thoáng mây vờn tận phía đông
Dạo ấy ngày đêm thấp thỏm đợi
Giờ đây năm tháng mỏi mòn trông
Cây rừng nghiêng ngả buồn nhung nhớ
Gío thổi mây trời trắng tựa bông .

Manh Kỷ
12/06/2012



http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/hoa-luu.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2012, 02:20 PM
Nguyên văn bởi manhky
NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN



Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng buồn hiu quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

Mạnh Kỷ
12/06/2012




Ý hợp

Y hợp tâm đầu những áng thơ
Tình thâm nghĩa nặng chẳng bao mờ
Gieo vần xướng hoạ vui thi tứ
Sáng đợi chiều trông tối ngóng chờ

Thang Thanh Khiết
11.6.2012

Sử

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 04:01 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPutoMuMS3-cMv8onqOvmO2zrgez5MR7gZ_P8NcUC3pFpy0-nh


NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN

Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng buồn hiu quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

Ý hợp

Y hợp tâm đầu những áng thơ
Tình thâm nghĩa nặng chẳng bao mờ
Gieo vần xướng hoạ vui thi tứ
Sáng đợi chiều trông tối ngóng chờ

Thanh Thanh Khiết
11.6.2012

ĐANG CHỜ

Đường thi , lục bát rạng ngời thơ
Tình nặng nghĩa sâu chẳng nhạt mờ
Xướng họa gieo vần khơi tứ lạ
Thi đàn,điểm hen,mãi đang chờ
Khắc Hiền
12.6.2012


Ý thơ

Trăng đẹp ngọt ngào lộng ý thơ
Nét duyên vạn thuở vẫn không mờ
Rạng ngời sáng mãi câu chung thủy
Tươi thắm vẹn nguyên chữ đợi chờ

BMT


12-6-2012

tuyen45-ad
12-06-2012, 05:44 PM
http://i46.tinypic.com/vwy1s0.jpg


Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12



Ảo vọng.

Cuộc sống ham vay nợ chất chồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Đua tranh vất vả nhiều oan trái
Giành giựt bon chen lắm rối bồng
Nhắm mắt còn gì thôi ngóng đợi
Xui tay bỏ hết khỏi chờ trông
Màn sương phú quý mờ tan hết
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

BMT, 10-6-2012



https://lh3.googleusercontent.com/-__iZhpvjN68/T9cnpDHHmII/AAAAAAAAAd0/f4ksLDTabqQ/w302-h401-k/VAN%2BII.jpg



TIẾC
---*---
Tuổi ngọc sao Van vội lấy chồng ?
Trai làng bao kẻ vẫn phòng không
Nhìn em xe rước hồn ngơ ngác
Thấy bạn vu quy dạ bập bồng
Hẫng hụt trong tâm đầu trống rỗng
Bâng khuâng luyến tiếc mắt đờ trông
Từ nay xóm vắng người thôn nữ
Tinh nghịch xinh tươi má ửng hồng.

12/6/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
12-06-2012, 06:43 PM
Tặng Trang (Hoa Nghiêm)

Trong nhà dưỡng nết thật Nghiêm Trang
Em đã xinh tươi tánh dịu dàng
Hoạt bát đối nhân lời chánh trực
Công bình xử thế dáng cao sang
Luôn luôn hòa nhã tâm hiền trải
Mãi mãi khiêm nhường đức tốt vang
Duyên tạo trồng gieo từ kiếp trước
Đường lành ngõ phúc cứ thênh thang!

15-4-2012

BMT

Khắc Hiền
13-06-2012, 08:09 AM
http://images.yume.vn/blog/201106/23/1308798047_Thuyen%20trang.jpg


Thuyền trăng


Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012

vancali96
13-06-2012, 08:16 AM
http://i46.tinypic.com/vwy1s0.jpg



Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12



Ảo vọng.

Cuộc sống ham vay nợ chất chồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Đua tranh vất vả nhiều oan trái
Giành giựt bon chen lắm rối bồng
Nhắm mắt còn gì thôi ngóng đợi
Xui tay bỏ hết khỏi chờ trông
Màn sương phú quý mờ tan hết
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

BMT, 10-6-2012





https://lh3.googleusercontent.com/-__iZhpvjN68/T9cnpDHHmII/AAAAAAAAAd0/f4ksLDTabqQ/w302-h401-k/VAN%2BII.jpg



TIẾC
---*---
Tuổi ngọc sao Van vội lấy chồng ?
Trai làng bao kẻ vẫn phòng không
Nhìn em xe rước hồn ngơ ngác
Thấy bạn vu quy dạ bập bồng
Hẫng hụt trong tâm đầu trống rỗng
Bâng khuâng luyến tiếc mắt đờ trông
Từ nay xóm vắng người thôn nữ
Tinh nghịch xinh tươi má ửng hồng.

12/6/2012
Tuyen45



Nỗi lòng

Nghe tin thôn nữ đã theo chồng
Bỏ rặng tre làng có nhớ không ?
Nỡ để con đò trôi khắc khoải
Mặc cho sóng nước nhớ bềnh bồng
Thuyền đi chốn ấy tình vui thú
Bến ở phương này mắt đợi trông
Chúc kẻ vu qui tròn ước mộng
Riêng tôi chặt dạ với vườn hồng

Vancali 6.12.12


http://i48.tinypic.com/2115sih.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2012, 09:08 AM
Khó

Bây giờ khó viết nổi câu thơ
Bụng thắt đầu đau mắt cứ mờ
Cái ác tung hoành reo khắp chốn
Hồn chân xẹp lép phải nằm chờ.

12.6.12 – TTT

ĐANG CHỜ

Đường thi , lục bát rạng ngời thơ
Tình nặng nghĩa sâu chẳng nhạt mờ
Xướng họa gieo vần khơi tứ lạ
Thi đàn,điểm hen,mãi đang chờ
Khắc Hiền
12.6.2012

Ý thơ

Trăng đẹp ngọt ngào lộng ý thơ
Nét duyên vạn thuở vẫn không mờ
Rạng ngời sáng mãi câu chung thủy
Tươi thắm vẹn nguyên chữ đợi chờ

BMT,12-6-2012

thơ

Ta nối nỗi lòng ý qua thơ
Ta vui xướng họa chẳng thể mờ
Lại qua,qua lại ngôn từ đẹp
Xướng họa trang thơ mãi đón chờ

Nga 12/06/2012

Duyên thơ

Từ ngày ta kết với duyên thơ
Ôm ấp niềm vui bóng nguyệt mờ
Đã để hồn bay cùng tứ đẹp
Ngọt ngào gió đợi với mây chờ

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012

Bảo Minh Trang
13-06-2012, 12:15 PM
http://images.yume.vn/blog/201106/23/1308798047_Thuyen%20trang.jpg


Thuyền trăng


Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012



http://images.yume.vn/blog/201106/23/1308798047_Thuyen%20trang.jpg

Đêm mơ

Cảnh vật hôm nay tỏa sắc ngời
Khoe mình mắc cỡ ánh sao rơi
Màu duyên lụa thắm tươi thanh nhã
Nét mộng trăng non đẹp tuyệt vời
Ghẹo biển hương thiêng lồng vạn chốn
Trêu rừng sóng cả dạo ngàn nơi
Tâm đầu hảo hiệp và chung ý
Quấn quít bên nhau mãi chẳng rời.

13-6-2012

BMT

manhky
13-06-2012, 03:55 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcvjBBCNAVlnBc8DoPHfB9rz3UHwd9y A8prmbDELrHtvphd9fc
BỤI PHẤN



Ngó hoài bụi phấn cứ bay bay
Nhè nhẹ rơi rơi trắng áo thầy
Vương vấn một thời trên bục giảng
Niềm vui năm tháng dạ mê say .

Mạnh Kỷ
13/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2012, 05:00 PM
CẢNH KHUYA



Cảnh khuya xào xạc gió cài song
Thổn thức bâng khuâng một tấm lòng
Nỗi nhớ ngập tràn bao nỗi nhớ
Niềm mong chất ngất những niềm mong
Sương rơi tí tách nghe huyền ảo
Suối chảy rì rào thấy viễn vông
Tình đến bên nhau hồn lặng lẽ
Đông về khao khát giấc mơ nồng .

Mạnh Kỷ
12/06/2012

Chờ đợi

Mơ màng ánh nguyệt chiếu qua song
Nỗi nhớ người thương gió gửi lòng
Hạ đến phưọng hồng bung cánh đợi
Xuân về mai trắng nở hoa mong
Non cao nẻo mộng không hoài bão
Biển rộng bờ mơ chẳng viển vông
Tháng rụng ngày rơi không thể xoá…
Mắt môi ấm áp vẫn luôn nồng

Thanh Thanh khiết
13.6.2012

Bảo Minh Trang
13-06-2012, 06:50 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcvjBBCNAVlnBc8DoPHfB9rz3UHwd9y A8prmbDELrHtvphd9fc
BỤI PHẤN



Ngó hoài bụi phấn cứ bay bay
Nhè nhẹ rơi rơi trắng áo thầy
Vương vấn một thời trên bục giảng
Niềm vui năm tháng dạ mê say .

Mạnh Kỷ
13/06/2012



Ân tình

Khoảng khắc thời gian thoáng nhẹ bay
Cơm cha áo mẹ nghĩa ơn thầy
Đong đầy ân đức con chưa trả
Mà nợ đường trần mãi đắm say.

BMT

13-6-2012

manhky
13-06-2012, 09:27 PM
NIỀM NHUNG NHỚ




Vẫn biết chiều buông hồn nắng nhạt
Mà sao man mác nỗi khôn lường
Tình đà gửi gió qua muôn nẻo
Ý đã nhờ mây vượt dặm trường
Biết mấy mùa hoa lòng vẫn thắm
Và bao tiết lộc dạ còn vương
Thuyền ơi hãy chở niềm nhung nhớ
Cặp bến giúp ta đẹp mộng hường .

Mạnh Kỷ
13/06/2012


http://www.humorearth.com/galleries/1252420829/15.jpg

thi met
13-06-2012, 11:38 PM
Ảnh ảo

Vinh nhục, thịnh suy chẳng lắm khi
Thế mà bao kẻ vẫn mê si
Kìa gương Lữ Bố bao người gẫm
Nọ tích Thủ Huồng mấy kẻ tri
Dằng dặc thế trần sao đắm mãi
Thênh thang Cực Lạc lại không đi
Ngọc châu bỏ mặc cho lầm bụi
Thương hận cuộc đời biết nói chi.

BMT, 3-6-2012

MUỐN ĐI

trăm năm ngó lại có vài khi
khi thì sân với khi thì si
lối vắng đang mong tìm đồng hội
đường trần còn muốn kiếm tương tri
nại hà rồi sẽ được đến ngắm
a tỳ ắt chẳng thể ngại đi
hẹn nhé gặp nhau nơi cực lạc
rượu bia chắc chẳng phải tiền chi
tm

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2012, 07:59 AM
Ân tình

Khoảng khắc thời gian thoáng nhẹ bay
Cơm cha áo mẹ nghĩa ơn thầy
Đong đầy ân đức con chưa trả
Mà nợ đường trần mãi đắm say.

BMT, 13-6-2012

Vẫn say

Nắng hạ chim chuyền tung cánh bay
Con thuyền nặng chữ chắc tay thày
Một năm đứng lớp buồn vui đủ
Vất vả chống chèo dạ vẫn say

Thanh Thanh khiết
13.6.2012

Bảo Minh Trang
14-06-2012, 10:23 AM
NIỀM NHUNG NHỚ




Vẫn biết chiều buông hồn nắng nhạt
Mà sao man mác nỗi khôn lường
Tình đà gửi gió qua muôn nẻo
Ý đã nhờ mây vượt dặm trường
Biết mấy mùa hoa lòng vẫn thắm
Và bao tiết lộc dạ còn vương
Thuyền ơi hãy chở niềm nhung nhớ
Cặp bến giúp ta đẹp mộng hường .

Mạnh Kỷ
13/06/2012


http://www.humorearth.com/galleries/1252420829/15.jpg


Đo lường

Ai biết tình đời nhiều đậm nhạt
Để đem cân ký với đo lường
Lời than u uất hờn ai oán
Tiếng trách đau thương tủi đoạn trường
Khắc khoải trong tâm hoài lặng lẽ
Bồi hồi in dạ mãi vương vương
Đêm mơ vẫn thấy sầu cay đắng
Chẳng biết ngày mai mộng có hường?

BMT


14-6-2012




Khó đo lường
Khỏa lấp tình đời nhiều lạnh nhạt
Xa rời sự thế lắm đau thương
Tâm hồn khắc khoải nghe ai oán
Cảnh vật nao nao thấy đoạn trường
Nỗi nhớ ươm đầy sầu mãi quyện
Dòng hờn chất nặng hận còn vương
Cho lòng ảo não trong cô tịch
Chẳng biết ngày mai mộng có hường?

14-6-2012


BMT
[/COLOR]

Bảo Minh Trang
14-06-2012, 10:29 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/vj53m2qWFQGQONKpdTdlhOV1x5g-/photo/ap_20090720014146795.jpg


Hoa Hồng

Rực rỡ khoe duyên bày vẻ mộng
Nồng nàn tỏa sắc dậy mùi hương
Màu xinh tuyệt mỹ ngời danh tự
Nét thắm kiêu sa đẹp thảo đường
Ngưỡng mộ nhiều người trao xúc cảm
Tôn sùng lắm kẻ gởi yêu thương
Dịu dàng nổi bật đời trân quý
Bởi tính hồn nhiên đến lạ thường.

BMT

14-6-2012

manhky
14-06-2012, 04:10 PM
GIỌT NẮNG



Lung linh giọt nắng đậu trên bờ
Mẹ nhặt gom vào để túi thơ
Một nửa hong khô quần áo trẻ
Phần còn lưu lại dệt hồn mơ .

Mạnh Kỷ
14/06/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2012, 04:37 PM
Nguyên văn bởi manhky
GIỌT NẮNG


Lung linh giọt nắng đậu trên bờ
Mẹ nhặt gom vào để túi thơ
Một nửa hong khô quần áo trẻ
Phần còn lưu lại dệt hồn mơ .

Mạnh Kỷ
14/06/2012



Niềm mơ

Đêm qua nguyệt sáng đến vô bờ
Bạn gửi cho mình một áng thơ
Luật niêm giữ phép cùng tứ đẹp
Đọc hoài …xao xuyến …dệt niềm mơ

Thanh Thanh Khiết
14.6.2012

Bảo Minh Trang
14-06-2012, 05:56 PM
Nguyên văn bởi manhky
GIỌT NẮNG


Lung linh giọt nắng đậu trên bờ
Mẹ nhặt gom vào để túi thơ
Một nửa hong khô quần áo trẻ
Phần còn lưu lại dệt hồn mơ .

Mạnh Kỷ
14/06/2012



Niềm mơ

Đêm qua nguyệt sáng đến vô bờ
Bạn gửi cho mình một áng thơ
Luật niêm giữ phép cùng tứ đẹp
Đọc hoài …xao xuyến …dệt niềm mơ

Thanh Thanh Khiết
14.6.2012



http://socola.vn/photos/Image/2009/Giaitri/Thang2/27/2704.jpg


Ánh nắng

Ánh nắng hồn nhiên trải khắp bờ
Rạng ngời óng ánh đẹp như thơ
Êm đềm lãng mạng tươi hương thắm
Xinh xắn yêu kiều ngọt sắc mơ.

BMT


14-6-2012

Khắc Hiền
14-06-2012, 07:23 PM
http://socola.vn/photos/Image/2009/Giaitri/Thang2/27/2704.jpg


Ánh nắng

Ánh nắng hồn nhiên trải khắp bờ
Rạng ngời óng ánh đẹp như thơ
Êm đềm lãng mạng tươi hương thắm
Xinh xắn yêu kiều ngọt sắc mơ.

BMT, 14-6-2012


Gió thổi


Mênh mông biển rộng sóng xô bờ
Nước biếc non xanh lộng áng thơ
Đảo nổi ,đảo chìm , hòa sắc thắm
Xạc xào gió thổi dạ hoài mơ

Khắc Hiền
14.6.2012

tuyen45-ad
14-06-2012, 09:11 PM
http://i48.tinypic.com/2115sih.jpg



KÉN CHỒNG

Được biết hồng nhân đang tuyển chồng
Bao chàng lịch lãm đến đều không?
Hay là chẳng muốn tròn duyên phận
Chẳng lẽ không mong có cháu bồng
Tháng rộng Cha già mòn mắt đợi
Ngày dài Mẹ yếu mỏi lòng trông
Xuân đời tuyệt diệu khi hoa nở
Chớ để hoài trôi tuổi má hồng

14/6/2012
BHN



https://lh3.googleusercontent.com/-oQFV5X2pSOk/T9no5tH3FHI/AAAAAAAAAes/8MR431RHdAw/w600-h401-k/NH%25C3%2580%2BV%25C6%25AF%25E1%25BB%259CN%2BI.jpe g



MÍT KÉN CHỒNG
---*---
Lá cải báo đăng Mít kén chồng
Anh Cò có giám trổ tài không ?
Nghe đâu thách cưới hơi khiêm tốn
Chỉ một nhà vườn bể tắm...bồng (*)
Tiệc lễ năm trăm mâm đặc sản
Nhạc ca bốn chục nữ môi hồng
Chỉ là chuyện vặt đâu cần tính
Cò sẽ ra tay hãy đợi trông.

14/6/2012
Tuyen45

(*) – Bể tắm bơi lội bềnh bồng

manhky
14-06-2012, 10:03 PM
CÂY CAU



Cây cau vươn thẳng dáng hiên ngang
Ngan ngát hương đưa tỏa dịu dàng
Lúc nắng xòe ô trông chửng chạc
Khi mưa đứng vững ngó đàng hoàng
Ngày vui chia sẻ trao lời ngọc
Buổi khó chung tay gửi ý vàng
Bao bận xuân về tình thắm đượm
Mỗi lần hội ngộ nghĩa cao sang .

Mạnh Kỷ
14/06/2012


http://www.quangtrung-online.com/uploads/img/betel-nut/cau%20nhan%20ly.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2012, 12:07 AM
NHỚ BẠN

Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

Mạnh Kỷ

17 - Tình son sắt

Cách mặt bao ngày dạ chẳng xa
Dù cho thương nhớ lệ không nhoà
Mây vờn buông thả lo dừng lại
Gió níu lả lơi ngại bước qua
Thề ngọc ngày nào vui tiếng hát
Hẹn vàng buổi ấy đẹp câu ca
Trong tâm - ngoài phận - tình son sắt
Cách mặt bao ngày dạ chẳng xa

Thanh Thanh Khiết
14.6.2012

Bảo Minh Trang
15-06-2012, 08:16 AM
CÂY CAU



Cây cau vươn thẳng dáng hiên ngang
Ngan ngát hương đưa tỏa dịu dàng
Lúc nắng xòe ô trông chửng chạc
Khi mưa đứng vững ngó đàng hoàng
Ngày vui chia sẻ trao lời ngọc
Buổi khó chung tay gửi ý vàng
Bao bận xuân về tình thắm đượm
Mỗi lần hội ngộ nghĩa cao sang .

Mạnh Kỷ
14/06/2012


http://www.quangtrung-online.com/uploads/img/betel-nut/cau%20nhan%20ly.jpg


http://images.yume.vn/buzz/20120614/cu-si-lien-hoa.jpg

Bình minh

(Họa nương vận)

Bao trùm bóng cả tỏa giăng ngang
Óng ả hương tân chiếu khắp đàng
Buổi sáng mây duyên hoài rực rỡ
Ban chiều nắng mộng cứ thênh thang
Kiêu sa biển bạc tô màu thắm
Yểu điệu trời xanh điểm sắc vàng
Lộng dáng thiên nhiên đầy quyến rũ
Cho đời bức họa thật cao sang.

15-6-2012


BMT

Khắc Hiền
15-06-2012, 10:10 AM
Còn Vương


Thất ngôn,bát cú mãi còn vương
Nắng trãi vườn thơ nở cánh hường
Sáng đọc mấy vần ,lòng tưởng nhớ
Chiều xem đôi tứ,dạ thầm thương
Lời trao tha thiết pha màu tuyết
Ý ngõ dịu dàng lẫn giọt sương
Cách trở muôn trùng khao khát đợi
Đường thi tỏa sáng ánh vầng dương

Khắc Hiền
15.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2012, 12:09 PM
Thuyền trăng

Long lanh đáy nước ánh trăng ngời
Xào xạc bên thềm chiếc lá rơi
Hạ đến trời xanh lòng bối rối
Hè về phượng đỏ dạ chơi vơi
Thuyền đi lặng lẽ thương bờ mộng
Bến đợi âm thầm nhớ biển khơi
Nhờ gió bay về trao cánh nhạn
Thuyền trăng giỡn sóng mãi không rời

Khắc Hiền
13.6.2012


4 - Ân hận

Từ lâu sự nghiệp hết tươi ngời
Nhu nhược làm mình đã đánh rơi…
Nghèo chẳng bỏ qua lời nặng nhẹ
Khó không chịu được tiếng đầy vơi
Bến mơ dạ xót luôn còn gợi
Nẻo mộng đau lòng mãi vẫn khơi
Bản lĩnh nếu vun từ lúc nhỏ
Có đâu ân hận níu không rời

Thanh Thanh Khiết
15.6.2012

Bảo Minh Trang
15-06-2012, 12:17 PM
Còn Vương


Thất ngôn,bát cú mãi còn vương
Nắng trãi vườn thơ nở cánh hường
Sáng đọc mấy vần ,lòng tưởng nhớ
Chiều xem đôi tứ,dạ thầm thương
Lời trao tha thiết pha màu tuyết
Ý ngõ dịu dàng lẫn giọt sương
Cách trở muôn trùng khao khát đợi
Đường thi tỏa sáng ánh vầng dương

Khắc Hiền
15.6.2012


Vườn thi

Xướng họa giao tình mãi vấn vương
Vườn xuân nở rộ nét chơn thường
Êm đềm khảm mộng gieo niềm nhớ
Đằm thắm ru hồn gởi sắc thương
Nghĩa bạn dâng trào hoa lộng tuyết
Tâm người lắng lọng khói pha sương
Ươm tơ dệt gấm trao nhân loại
Những áng thơ nồng lộng ánh dương.

15-6-2012

BMT

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2012, 05:51 PM
Bên Biển

Biển biếc xôn xao sóng vỗ bờ
Chân trời tím ngắt những niềm mơ
Nghiêng nghiêng bóng đổ dài trên cát
Mỗi bước em đi dậy ý thơ...

14.6.12 – TTT


Ánh nắng

Ánh nắng hồn nhiên trải khắp bờ
Rạng ngời óng ánh đẹp như thơ
Êm đềm lãng mạng tươi hương thắm
Xinh xắn yêu kiều ngọt sắc mơ.

BMT, 14-6-2012

Gió thổi

Mênh mông biển rộng sóng xô bờ
Nước biếc non xanh lộng áng thơ
Đảo nổi ,đảo chìm , hòa sắc thắm
Xạc xào gió thổi dạ hoài mơ

Khắc Hiền
14.6.2012

Bởi thương

Bởi thương ngọn sóng mộng ru bờ
Muối mặn tình nồng dệt tứ thơ
Nỗi nhớ ngập trời loang biển rộng
Thuyền về bến cũ thoả cơn mơ

Thanh Thanh Khiết
15.6.2012

Bảo Minh Trang
15-06-2012, 06:45 PM
LIỄU RỦ

Liễu rũ buông mành sức thật dai
Vùi sương chịu gió suốt canh dài
Chia tay nhớ mãi ân tình cũ
Đoàn tụ không hề để duyên phai
Bão tố buông mình tươi sắc lá
Phong ba lặng đọng nét kiêu hoài
Quanh năm tỏa ngát hương sắc thắm
Tứ tiết thanh cao cảnh trang đài.
HL



[CENTER]http://t3.gstatic.com/imagesq=tbn:ANd9GcThXzgGPWibyqrdqSIs5oocNhfMcwLPKf aYm8vDlUqMFYMoVdF94PCHhqLJCg



[SIZE=5]Liễu xinh

Mềm mại đưa nhành rất dẻo dai
Khoe thân tuyệt mỹ lá thon dài
Mưa to vững chí nào lay chuyển
Nắng lớn bền lòng chẳng nhạt phai
Diễm lệ hương tình gieo nhớ mãi
Kiêu sa sắc mộng gợi yêu hoài
Màu xanh rạng rỡ xinh duyên dáng
Biểu tượng trang nghiêm điểm xuyết đài.

BMT

Bảo Minh Trang
15-06-2012, 06:58 PM
http://img.tamtay.vn/files/2007/08/09/sonlecong/photos/252993/48ce101b_vtc_220896_anh2a.jpg


Đạo đức Phật giáo

Pháp Phật từ bi cứu giúp đời
Trao mầm giác ngộ trải muôn nơi
Răn khuyên giữ giới thuần tâm bạn
Dạy bảo gieo duyên ấm dạ người
Ác diệt đem về lòng sáng rỡ
Hiền gìn nhận được quả xinh tươi
Dương trần chốn chốn đều an lạc
Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời.

15-6-2012


BMT

Bảo Minh Trang
15-06-2012, 07:11 PM
http://66.254.41.11/HieuGiang/HGTools/bantayvaluanxa1.jpg


Giới Luật Phật

(Thủ vĩ ngâm)

Giới Phật trao đời đóa bạch liên
Ươm hoa Bát nhã dứt ưu phiền
Tu nhân đức tạo công trường cửu
Triệt ác gian trừ phúc vĩnh miên
Sáng sắc từ bi ngời tánh đạo
Nồng hương bác ái rạng tâm thiền
Vị tha giúp chúng trong muôn mặt
Giới Phật trao đời đóa bạch liên.

BMT

manhky
16-06-2012, 07:33 AM
NGÁT THƠM HƯƠNG


Diễn đàn thi hữu sáng từng chương
Thơ phú hành quân suốt dặm đường
Lục bát lung linh - vầng nhật nguyệt
Đường Thi lấp lánh - ánh ngời gương
Giao lưu cầu nối lòng tha thiết
Xướng họa chung hòa dạ mến thương
Điểm hẹn sẻ chia tình mãi gọi
Hoa đời thắm đượm ngát thơm hương .

Mạnh Kỷ
16/06/2012


http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2011/01/Anh-dep-vuon-hoa_Tin180.com_012.jpg

Bảo Minh Trang
16-06-2012, 09:24 AM
NGÁT THƠM HƯƠNG


Diễn đàn thi hữu sáng từng chương
Thơ phú hành quân suốt dặm đường
Lục bát lung linh - vầng nhật nguyệt
Đường Thi lấp lánh - ánh ngời gương
Giao lưu cầu nối lòng tha thiết
Xướng họa chung hòa dạ mến thương
Điểm hẹn sẻ chia tình mãi gọi
Hoa đời thắm đượm ngát thơm hương .

Mạnh Kỷ
16/06/2012[/COLOR


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe79J9QR-21riXG66OPNTrgCSX9wUEyoCwQ-LYfny7FEA_hDeI


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe79J9QR-21riXG66OPNTrgCSX9wUEyoCwQ-LYfny7FEA_hDeI


[COLOR="#FF0000"]Nợ văn chương

Đã từng nặng nợ với văn chương
Dệt lụa thêu hoa trải dặm đường
Nghiên bút rèn mài tươi sắc ngọc
Niêm vần giũa luyện rạng màu gương
Chiều trao chữ nghĩa hồn lưu luyến
Sáng gởi câu tình ý vấn vương
Bàn phím êm đềm duyên hội ngộ
Thơm nồng tỏa ngát dậy ngàn phương.

16-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
16-06-2012, 09:49 AM
Cư Trần Lạc Đạo

(Thủ vĩ ngâm)

Tư tưởng Thiền môn ấm áp trời
Đem dòng Chánh pháp trải muôn nơi
“Tùy duyên nhập thế” hồn an ổn
“Lạc đạo cư trần” ý thảnh thơi
Phật mãi trong tâm lòng sáng rỡ
Tiên luôn giữa trí đức tươi ngời
Tham sân lắng diệt làu Viên Giác
Tư tưởng Thiền môn ấm áp trời.

16-6-2012

BMT

manhky
16-06-2012, 12:04 PM
http://img.tamtay.vn/files/2008/06/13/minhtanho/photos/304005/492584c2_8981544.jpg
GẶP GỠ TRI ÂM


Gặp gỡ tri âm thỏa nỗi lòng
Vừng hồng tỏa sáng đẹp mênh mông
Ngàn hoa đua nở hương ngan ngát
Tô thắm muôn màu rạng núi sông .

Mạnh Kỷ
16/o6/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2012, 02:02 PM
NGÁT THƠM HƯƠNG

Cùng vui xướng hoạ đã bao chương
Thơ phú hành quân suốt dặm đường
Lục bát lung linh - vầng nhật nguyệt
Đường Thi lấp lánh - ánh ngời gương
Giao lưu cầu nối lòng tha thiết
Xướng họa chung hòa dạ mến thương
Điểm hẹn sẻ chia tình mãi gọi
Hoa đời thắm đượm ngát thơm hương .

Mạnh Kỷ

Nợ văn chương

Đã từng nặng nợ với văn chương
Nên dệt gấm hoa trải dặm đường
Nghiên bút dũa mài tươi tựa ngọc
Tâm hồn rèn luyện sáng như gương
Sáng trao câu nghĩa đầy lưu luyến
Chiều viết vần thơ trỉu nhớ thương
Bàn phím chở chuyên tình hội ngộ
Ngọt ngào lộng sắc dậy ngàn hương.

BMT, 16-6-2012

Thơ Đưòng Thi Hữu

Vui cùng xướng hoạ biết bao chương
Học hỏi làm theo đúng luật Đường
Anh kiếm vần trong như ánh nguyệt
Em tìm tứ sáng tựa vầng gương
Mây xanh lãng đãng vương dòng nhớ
Khói bạc mơ hồ thả bến thương
Thi Hữu vườn thơ hoa vạn sắc
Mỗi cành thơm ngát một mùi hương

Thanh Thanh Khiết
16.6.2012

Bảo Minh Trang
16-06-2012, 04:46 PM
http://huongsenxunghe.com/images/news/hoasenvietnam5.jpg




Nét đẹp diệu kỳ

Sen lồng bóng nguyệt tuyết pha gương
Tỏa sắc nồng nàn đón ánh dương
Lắng đọng hồn thơ đi vạn hướng
Dâng trào ý nhạc dậy ngàn phương
Màu thanh tuyệt mỹ cùng năm tháng
Vẻ thắm yêu kiều với sắc hương
Giữa thế nêu cao lòng khiết bạch
Nhân gian ngưỡng mộ tánh phi thường.

16-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
16-06-2012, 04:52 PM
[
CENTER]http://img.tamtay.vn/files/2008/06/13/minhtanho/photos/304005/492584c2_8981544.jpg[/CENTER]


GẮP GỠ TRI ÂM





Gặp gỡ tri âm thỏa nỗi lòng
Vừng hồng tỏa sáng đẹp mênh mông
Ngàn hoa đua nở hương ngan ngát
Tô thắm muôn màu rạng núi sông .

Mạnh Kỷ
16/o6/2012





Đẹp núi sông

Mượn nghĩa thơ ca gởi tấc lòng
Tâm hồn phóng khoáng ý mênh mông
Lời văn thắm thiết tươi non nước
Tình bạn ngọt ngào đẹp núi sông.

***

Lời văn tươi thắm sáng trong lòng
Gởi gắm hoài mơ với ước mong
Câu chữ tinh hoa tươi đất nước
Hồn thơ thuần khiết sáng non sông

BMT


16-6-2012

Bảo Minh Trang
16-06-2012, 05:46 PM
http://img.tamtay.vn/files/2008/06/13/minhtanho/photos/304005/492584c2_8981544.jpg
GẶP GỠ TRI ÂM


Gặp gỡ tri âm thỏa nỗi lòng
Vừng hồng tỏa sáng đẹp mênh mông
Ngàn hoa đua nở hương ngan ngát
Tô thắm muôn màu rạng núi sông .

Mạnh Kỷ
16/o6/2012


Đẹp núi sông

Mượn nghĩa thơ ca gởi tấc lòng
Tâm hồn phóng khoáng ý mênh mông
Lời văn thắm thiết tươi non nước
Tình bạn ngọt ngào đẹp núi sông.

***

Lời văn tươi thắm sáng trong lòng
Gởi gắm hoài mơ với ước mong
Câu chữ tinh hoa tươi đất nước
Hồn thơ thuần khiết sáng non sông

BMT, 16-6-2012



Sự học

Luyện tâm, rèn đức giũa trau lòng
Sự học vẫn còn lắm muội mông
Nhẫn nại tìm tòi không ngại khó
Sau dùng kiến thức giúp non sông.

BMT


16-6-2012

Bảo Minh Trang
16-06-2012, 06:43 PM
http://4.bp.blogspot.com/-Qy2c_yDVWNs/T3i4RKKN8PI/AAAAAAAAC10/WTRAwOn43QM/s1600/Kinh-Hoa-Nghiem-P4+(2).jpg



Kính dâng Thầy!

Đem gươm trí tuệ phá lao tù
Rạng rỡ danh người Bậc Trượng Phu
Thấu triệt lời Kinh lòng mãi chính
Am tường cội Sử nết hoài nhu
Thương trò chí vững chăm nền học
Độ chúng gan bền dưỡng đạo tu
Đức trọng xin nguyền ghi khắc cốt
Công Thầy đệ tử nhớ muôn thu!

BMT

manhky
16-06-2012, 07:25 PM
Đẹp núi sông

Mượn nghĩa thơ ca gởi tấc lòng
Tâm hồn phóng khoáng ý mênh mông
Lời văn thắm thiết tươi non nước
Tình bạn ngọt ngào đẹp núi sông.

***

Lời văn tươi thắm sáng trong lòng
Gởi gắm hoài mơ với ước mong
Câu chữ tinh hoa tươi đất nước
Hồn thơ thuần khiết sáng non sông

BMT, 16-6-2012



TỰ TÂM LÒNG


Gửi ai mấy ý tự tâm lòng
Dẫu có buồn vương cảnh quạnh mông
Ta gói trong tim từng hạt nhớ
Bay về chốn ấy tận dòng sông .

Thấp thỏm bâng khuâng tự đáy lòng
Dù rằng vương vấn mãi hoài mong
Hồn thơ bay bổng buồn nhung nhớ
Dào dạt sóng cồn vọng bến sông .

Mạnh Kỷ
16/06/2012

Khắc Hiền
16-06-2012, 07:41 PM
http://www.chinafowang.com/bbs/attachments/month_1110/11100319194aae52fde8b779b2.gif


Vẻ đẹp diệu kỳ

Sen lồng bóng nguyệt tuyết pha gương
Tươi tắn diệu kỳ đón ánh dương
Vời vợi hồn thơ đi bốn hướng
Thiết tha ý nhạc dậy muôn phương
Đất trời lắng đọng trong âm hưởng
Non nước ngạt ngào giữa sắc hương
Ong bướm xôn xao tung cánh lượn
Nét duyên nở rộ đóa hoa hường

BMT, 16-6-2012





Thắm Sắc Hương


Bóng Nguyệt sen lồng tỏa ánh gương
Hoa tươi cánh mở đón vầng dương
Câu thơ phổ nhạc đi muôn hướng
Điệu hát cung đàn trãi tứ phương
Tiếng mẹ ngàn đời giàu âm hưởng
Lời cha vạn thuở đẹp quê hương
Xôn xao hạ đến ve sầu gọi
Bát ngát đồng xanh thắm nụ hường

Khắc Hiền
16.6.2012

HONGLINH64
17-06-2012, 08:04 AM
Thương!

Thương hoài vương vấn dạ ươm mơ
Thương nhớ luyến lưu khó xóa mờ
Thương cảnh ngọt ngào xây mộng ước
Thương đời rạng rỡ đượm hồn thơ
Thương người khắc khoải nôn nao đợi
Thương bạn bâng khuâng lặng lẽ chờ
Thương lắm nên lòng thao thức mãi
Thương nhiều xao xuyến dệt đường tơ.

BMT, 9-6-2012

THƯƠNG

Thương người nhiều lắm những đêm mơ
Thương mãi trong tim chẳng thể mờ
Thương quá trăng tàn đưa gió thoảng
Thường nhiều sao lặn đọng vần thơ
Thương ai một bóng đêm hò hẹn
Thương kẻ đơn côi buổi ngóng chờ
Thương nhớ đong đầy ngày hội ngộ
Thương thương nhớ nhớ bởi vương tơ

Hồng Lĩnh

buixuanphuong09
17-06-2012, 08:24 AM
Nguyên văn bởi BMT



Cư Trần Lạc Đạo!

Tư tưởng Trúc Lâm tỏa sáng ngời
Dung thông bình dị trải muôn nơi
Cư trần lạc đạo hồn yên tĩnh
Nhập thế tùy duyên ý thảnh thơi
Bụt ở tại tâm chi nhọc kiếm
Phật ngay trong trí khỏi tìm tòi
Tham sân dừng hết làu Viên Giác
Muôn nghiệp lặng an tánh tỏ ngời!

BMT, 16-6-2012





THIỀN PHÁI TRÚC LÂM





"Tức tâm tức Phật" mãi tươi ngời



Toả sáng trời Nam khắp mọi nơi



Tỉnh thức ắt lòng an với tĩnh



Vô tâm sẽ được thảnh cùng thơi



"Chẳng cầu, biết đủ" không lo lắng



"Xả bỏ Tham-Sân" chẳng sợ "tòi"



Thâu tóm ba Thiền duyên đốn ngộ



Trúc Lâm Thiền phái rạng ngời ngời.





BXP 17.6.2012





Cảm ơn BMT đã tới thăm. Đọc thơ thấy BMT rất am hiểu Phật pháp, ý từ sâu xa, tôi hoạ rất khó, nhất là hai tử vận: "thơi" và "tòi", nhưng vẫn cố gắng để đáp lại tình cảm của bạn.

Bảo Minh Trang
17-06-2012, 11:13 AM
NHỚ MẸ

Dưỡng dục công ơn nghĩa thật sâu
Ra đi để lại biết bao sầu
Còn cha còn mẹ con sung sướng
Mất cội mất nguồn lệ thảm châu
Gia tộc tình thâm nay lẻ bóng
Gia nương quạnh quẽ bạc phai màu
Ân tình dưỡng dục xin khắc cốt
Mãi mãi ghi lòng đến tận sau





[CENTER][SIZE=5]Ơn Trọng

Đức trọng cao vời thăm thẳm sâu
Hi sinh vất vả kể chi sầu
Tâm hồn bác ái hơn trân bảo
Hạnh nguyện nhân từ quá ngọc châu
Nghĩa Mẹ ngàn đời không đổi sắc
Ơn Cha vạn thuở chẳng thay màu
Xin ghi khắc mãi công trời biển
Khảm tận trong lòng đến kiếp sau.

16-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
17-06-2012, 05:32 PM
MÀU TÍM BẰNG LĂNG


Bằng lăng tím nhuộm dọc ven đường
Nắng trãi vàng au gió nhẹ vương
Ong bướm dập dờn trên tán lá
Chim muông rộn rã cạnh hàng dương
Mây vờn bãng lãng sao huyền ảo
Xe lướt êm êm đẹp lạ thường
Cảnh vật muôn maù khơi nỗi nhớ
Sắc hoa chung thủy ngọt niềm thương .

Mạnh Kỷ
17/06/2012


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20081108/saochoimayman/origin/12261291879141_yume_photo.jpg



http://haonguyen.com/uploads/2011/04/banglang.jpg


Màu hoa thương nhớ

Tím thẩm Bằng Lăng nhuộm sáng đường
Gieo nhiều quyến rũ dạ vương vương
Tâm hồn ấm áp cùng vầng nguyệt
Cảm xúc nồng nàn với ánh dương
Giản dị khoe duyên màu tuyệt mỹ
Kiêu sa lộng sắc vẻ phi thường
Kiên gan giữ trọn tình non nước
Gởi tặng cho đời những nhớ thương.
17-6-2012

BMT

manhky
17-06-2012, 08:20 PM
http://1.bp.blogspot.com/_Bj9YYXGKv2k/Sq741ss6BsI/AAAAAAAAACI/5iF3S-AFLbY/s320/thuyen+va+trang.gif
BẾN ĐỢI



Lung linh ánh bạc rải quanh làng
Gío gọi thì thào tiếng sáo vang
Thi phẩm em trao tinh rạo rực
Hồn mây anh gửi bóng mơ màng
Đường xưa in dấu bao lưu luyến
Lối cũ ghi hình những xốn xang
Bến đợi ,buồm căng , lòng mãi gọi
Thuyền tình nhẹ lướt chở trăng vàng .

Mạnh Kỷ
17/06/2012

nga
18-06-2012, 07:26 AM
Màu hoa thương nhớ

Tím cả trời xanh nhuộm sáng đường
Bằng lắng tên gọi sắc vương vương
Lắng sâu cảm xúc cùng vầng nguyệt
Dịu ngọt mơ màng với ánh dương
Quyến rũ liêu trai huyền diễm ảo
Hồn nhiên tươi tắn mỹ chân thường
Thủy chung nguyện trọn tình non nước
Trao tặng cho đời những nhớ thương.

BMT, 17-6-2012



Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết
Ơn Trọng

Ơn nặng đầy tràn thăm thẳm sâu
Nuôi con vất vả kể chi sầu
Tình thâm quý trọng hơn trân bảo
Đức lớn cao vời quá báu châu
Nghĩa Mẹ ngàn đời không đổi sắc
Công Cha vạn thuở chẳng thay màu
Xin ghi chữ hiếu hoài trong dạ
Khắc tận tâm hồn đến kiếp sau.

BMT, 16-6-2012[/SIZE][/CENTER]

NGHĨA TRỌNG

Nhủ bộ cưu mang thật thâm sâu
Nuôi con tần tảo mẹ nề đâu
Tình thâm cốt nhục như song bể
Đức mẹ cao vời quá ngọc châu
Nghĩa Mẹ con luôn luôn khắc cốt
Công Cha muôn kiếp úa phai màu
Hiếu ân xin mãi hoài ơn mạ
Nghĩa mẹ ,công cha trọn kiếp sau

Nga 18/06/2012

nga
18-06-2012, 07:28 AM
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết
Ơn Trọng

Ơn nặng đầy tràn thăm thẳm sâu
Nuôi con vất vả kể chi sầu
Tình thâm quý trọng hơn trân bảo
Đức lớn cao vời quá báu châu
Nghĩa Mẹ ngàn đời không đổi sắc
Công Cha vạn thuở chẳng thay màu
Xin ghi chữ hiếu hoài trong dạ
Khắc tận tâm hồn đến kiếp sau.

BMT, 16-6-2012
NGHĨA TRỌNG

Nhủ bộ cưu mang thật thâm sâu
Nuôi con tần tảo mẹ nề đâu
Tình thâm cốt nhục như song bể
Đức mẹ cao vời quá ngọc châu
Nghĩa Mẹ con luôn luôn khắc cốt
Công Cha muôn kiếp úa phai màu
Hiếu ân xin mãi hoài ơn mạ
Nghĩa mẹ ,công cha trọn kiếp sau

Nga 18/06/2012[/CENTER][/SIZE]

Bảo Minh Trang
18-06-2012, 12:06 PM
BẾN ĐỢI




Lung linh ánh bạc rải quanh làng
Gió gọi thì thào tiếng sáo vang
Thi phẩm em trao tinh rạo rực
Hồn mây anh gửi bóng mơ màng
Đường xưa in dấu bao lưu luyến
Lối cũ ghi hình những xốn xang
Bến đợi ,buồm căng , lòng mãi gọi
Thuyền tình nhẹ lướt chở trăng vàng .

Mạnh Kỷ
17/06/2012


Đồng quê


Từ xóm bờ sông tận cuối làng
Rộn ràng sáo vọng tiếng xa vang
Thành đô phú quý lòng đâu mộng
Phố thị vinh hoa dạ chẳng màng
Gió thả niềm vui không hạn chế
Mây lùa lộc biếc mãi xênh xang
Thanh bình hương lúa thơm ngào ngạt
Ríu rít chim ca dưới nắng vàng

Thanh Thanh Khiết
17.6.2012


Vẻ Đẹp miền quê


Vẻ đẹp miền quê rạng xóm làng
Bình minh chim hót lại ngân vang
Mênh mông biển lúa cây xanh mượt
Bát ngát nương dâu lá mỡ màng
kẽo kẹt võng đưa êm giấc ngủ
Xạc xòa gió thổi động mành xang
Hạ về sen nở hương lan tỏa
Tô thắm nơi đây bức họa vàng

Khắc Hiền
18.6.2012



http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHzFeCRq69I_81xXcWRmi3xevDukHYK Z-OY5F7pvJF-2ZGoYzymA&t=1


Bức tranh thủy mặc

Ánh sáng bình minh nhuộm khắp làng
Bầu trời lắng đọng giữa âm vang
Rừng cây hùng vĩ tươi duyên dáng
Đồng lúa kiêu sa đẹp mịn màng
Nắng bạc lung linh màu tuyệt mỹ
Mây hồng rạng rỡ sắc đoan trang
Bức tranh thủy mặc đầy tao nhã
Điểm xuyết quê hương nét họa vàng.

18-6-2012


BMT

manhky
18-06-2012, 01:32 PM
NHỊP CẦU THI PHÚ



Chỉ nghe dọng nói đã quen thân
Xướng họa cùng nhau chẳng tính lần
Nhấp nhánh hương đời rơi đáy dạ
Lung linh nhụy thắm đọng vườn xuân
Yêu trăng lưu luyến - lời thơ vọng
Mến nguyệt bồi hồi - tiếng hát ngân
Bến hẹn thuyền mong ngày hội ngộ
Nhịp cầu thi phú bóng thêm gần .

Mạnh Kỷ
18/06/2012

Bảo Minh Trang
18-06-2012, 07:28 PM
NHỊP CẦU THI PHÚ

Chỉ nghe dọng nói đã quen thân
Xướng họa cùng nhau chẳng tính lần
Nhấp nhánh hương đời rơi đáy dạ
Lung linh nhụy thắm đọng vườn xuân
Yêu trăng lưu luyến - lời thơ vọng
Mến nguyệt bồi hồi - tiếng hát ngân
Bến hẹn thuyền mong ngày hội ngộ
Nhịp cầu thi phú bóng thời gian .

Mạnh Kỷ
18/06/2012


Vẫn mến thân

Chưa gặp mặt nhau vẫn mến thân
Đường thi xướng họa đã bao lần
Lời thơ bạn gửi tươi màu nắng
Bài phú người trao thắm sắc xuân
Lưu luyến đêm trăng câu hát vọng
Bồi hồi tháng hạ tiếng ve ngân
Thuyền ơi ! bến đợi ngày tao ngộ
Hẹn đến nguyên tiêu sắp đến gần

Khắc Hiền
18.6.2012




[CENTER]
[SIZE=5]Vườn thơ

Xướng họa giao tình kết bạn thân
Trang thơ kỉ niệm sáng lên lần
Vầng trăng tuyệt mỹ tươi mùa hạ
Ánh nắng yêu kiều rạng sắc xuân
Mến khách lời văn êm ái trỗi
Ru hồn khúc nhạc thiết tha ngân
Chung tay tạo đẹp vườn Thi Hữu
Ngày ấy không xa sẽ rất gần.

18-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang
19-06-2012, 07:18 AM
http://chaobacsy.vnweblogs.com/gallery/8364/vn04.jpg



CHUYỆN ĐỜI NGƯỜI


Chuyện một đời người như khói nhạt
Đó đây lờ lững không siêu thoát
Ngổn ngang trăm mối biết đâu lần
Rối loạn mọi đường càng lỗi lạc
Trí có tinh tường vượt khó khăn
Tâm thường đĩnh đạc càng cao hoạt
Tài theo với tuổi dạn dầy thêm
Con cháu an tâm mà phó thác


KIỀN ĐỨC – 16/06/12




http://chaobacsy.vnweblogs.com/gallery/8364/vn04.jpg




Màu giải thoát

(Họa bộ vận)


Si giăng trược phủ gương minh nhạt
Lửa hận xa nguồn mong dịu mát
Dục ái tiêu trừ gốc tịnh thông
Từ bi triệt thấu mầm an đạt
Trui rèn trí não Bát Nhã sanh
Luyện giũa tâm hồn Chân Như phát
Biển thức vô minh diệt tận nguồn
Tam đồ khổ ải giơ tay bạt.

19-6-2012


BMT

Bảo Minh Trang
19-06-2012, 12:23 PM
http://www.ttdlvn.com/wp-content/uploads/2012/05/Duong-len-Yen-Tu.jpg


Danh Thắng Yên Tử

(Đường luật trường thiên)

Đất Phật u nhàn xa thế tục
An bình tĩnh mịch giữa thiên nhiên
Quảng Ninh cổ tự tươi trời Việt
Đông Bắc danh lam đẹp cõi Thiền
Điệp điệp mây giăng hình cổ kính
Trùng trùng biển cuộn sắc linh thiêng
Không gian trầm mặc bày thanh tú
Cảnh vật uy nghi tỏa diệu huyền
Mai, Trúc yêu kiều xanh vẻ ngọc
Thông, Tùng diễm lệ biếc màu duyên
Phật Hoàng tiếng vọng hoài muôn kiếp
Yên Tử danh lừng mãi vạn niên
Công Tổ ba dòng không cách biệt
Ơn Thầy một phái chẳng phân riêng
Chúng sanh nhớ đức Người khai đạo
Cung kính vâng gìn gốc cội nguyên.

19-6-2012


BMT

manhky
19-06-2012, 02:10 PM
[http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=1305COLOR="red"]

ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ[/COLOR]




Đường về xứ Nghệ rộng thênh thang
Non nước nơi nơi đẹp dịu dàng
Biển lắm tôm , cua , sò ,cá ,mực ...
Rừng nhiều muông thú , gỗ , mây, dang ...
Bạn lên mạn ngược không ngần ngại
Em xuống miền xuôi chẳng vội vàng
Nhân kiệt xưa nay ngời sáng mãi
Quê hương muôn thuở vẫn đàng hoàng .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

manhky
19-06-2012, 04:12 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/AE/AF/Anh-16.jpg
CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ



Dốc đá chênh vênh tận cổng trời
Chùa đồng Yên Tử bóng chơi vơi
Cảnh thiền đông nghịt người lên xuống
Thắp nén nhang lòng tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

Khắc Hiền
19-06-2012, 06:15 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/AE/AF/Anh-16.jpg
Thắp nén tâm nhang


Dốc đá cheo leo nối đất trời
Chùa Đồng Yên Tử khách đầy vơi
Thiền môn rộng mỡ người qua lại
Thắp nén tâm nhang tẩy nghiệp đời

Khắc Hiền
19.6.2012

Bảo Minh Trang
19-06-2012, 06:34 PM
http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=1305
ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ


Đường về xứ Nghệ rộng thênh thang
Non nước nơi nơi đẹp dịu dàng
Biển lắm tôm , cua , sò ,cá ,mực ...
Rừng nhiều muông thú , gỗ , mây, dang ...
Bạn lên mạn ngược không ngần ngại
Em xuống miền xuôi chẳng vội vàng
Nhân kiệt xưa nay ngời sáng mãi
Quê hương muôn thuở vẫn đàng hoàng .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

Lên miền ngược


Vào nhà mạn ngược được leo thang
Đi lại nơi đây đã dễ dàng
Đường đến rừng xưa bao gỗ quý
Lối về bản mới lắm tre giang
Bạn lên Mường Xén đừng e ngại
Người xuống Con Cuông quý tựa vàng
Cuộc sống ngày nay đà đổi mới
Người dân no ấm đẹp huy hoàng

Khắc Hiền
19.6.2012







http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/07/01/110701kpruong4.jpg


Ruộng bậc thang

(Họa bộ vận)

Chuyển động thần kỳ ruộng nấc thang
Nương nhau bậc, cấp xếp dềnh dàng
Giăng trời vẻ ngọc đưa tay đón
Trải đất màu ngà mở cánh dang
Diễm lệ guồng tơ xanh thẩm biếc
Kiêu sa dải lụa mượt tươi vàng
Bồng lai ắt hẳn nơi trần thế
Nét đẹp tinh khôi đến ngỡ ngàng.

19-6-2012


BMT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-06-2012, 09:09 PM
Màu giải thoát

Mây giăng khói tỏa sương nhòa nhạt
Vẻ đẹp tuyệt vời màu giải thoát
Thuần khiết yên bình cảnh tịnh thanh
Sáng trong minh chánh hồn an lạc
Diệt trừ tham ái gốc si mê
Cắt đứt vọng duyên mầm giảo hoạt
Trí tuệ Chân Như đã hiển lộ
Không còn vương vấn sanh cùng thác.

BMT, 19-6-2012





LẮNG SUY TƯ

Danh lợi cuối cùng rồi cũng nhạt
Cõi đời hưng phế ai nào thoát
Bon chen nỗ lực cả đời mê
Thanh tịnh an hòa riêng phúc lạc
Tâm hữu thường minh, trí hựu minh
Chí hằng quảng đại, thân lưu hoạt(*)
Trăm năm cơn mộng chẳng bao dài
Thiện hảo đường trần vui đợi thác

KIỀN ĐỨC – 19/06/12

(*) Tâm sáng luôn luôn thời trí sáng
Chí bày cao rộng, rộng thân mình.