PDA

Xem phiên bản đầy đủ : BÀI THƠ ĐẸP - mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
10-05-2012, 09:28 AM
Bài thơ đẹp

Thơ người mới viết gửi sang đây
Gọt dũa từng câu ý nặng đầy
Thêu mộng trải lòng tìm chữ sáng
Dệt mơ mở dạ kiếm từ hay
Ong vờn bến hẹn mây lành toả
Bướm lượn bờ thương gió mát lay
Chiều đã buông rèm loang sắc tím
Hồn còn mải miết với lời say

Thanh Thanh Khiết
9.5.2012

1 - Việt Nam Thi Hữu

Nắn nót đôi hàng gởi đến đây
Bên nhau hội ngộ chuyện vơi đầy
Cùng huynh cốc rượu vần thơ đẹp
Với tỷ cung đàn nốt nhạc hay
Cám cảnh khung trời mây lắng đọng
Giao tình chiếc lá gió lung lay
Việt Nam Thi Hữu trang đường luật
Xướng họa tưng bừng mộng đắm say

Vancali 5.9.12

daonamxuong
10-05-2012, 09:59 AM
2 - HÃY ...

Lỡ bước nên mời ở lại đây
Ta vui xướng họa nghĩa tình đầy
Khơi hồn tô sắc câu vừa thắm
Gợi ý vẽ màu chữ thật hay
Cho tứ kim cương vờn luật động
Để vần châu ngọc đậu niêm lay
Diễn Đàn Thi Hữu là nơi mộng
Hãy kết duyên đời với phú say

daonamxuong

daonamxuong
10-05-2012, 10:09 AM
3 - DẠO BƯỚC ...

Nắm tay ta dạo bước nơi đây
Cho nét thương yêu được phủ đầy
Nay Bạn xướng lời nghe thật tốt
Hiện Tôi hòa tứ gắng vừa hay
Phải chăng mơ kiếm thơ loang tỏa
Có thể ước tìm luật động lay
Hy vọng văn chương ngời sắc thắm
Và từng kỷ niệm chẳng hề say

daonamxuong

Bảo Minh Trang
10-05-2012, 12:15 PM
http://www.hoasontrang.us/trungvan/wp-content/uploads/2007/12/lamgiangtien.jpg


4. Khen Thơ Xưa

Âm hưởng ngày xưa vọng tới đây
Tinh hoa rạng rỡ nghĩa thêm đầy
Câu văn uyển chuyển lời tươi đẹp
Dòng chữ ngọt ngào ý tuyệt hay
Lục bát ngàn đời thơ vẫn vững
Đường thi vạn thuở luật không lay
Nét duyên trân quý còn lưu mãi
In đậm lòng người nỗi đắm say.

BMT, 10-5-2012

Bạch Hồng Ngọc
10-05-2012, 12:25 PM
5-BỞI TA SAY

Giũa gọt thơ hay quả khó đây
Cả đời tích lũy vận chưa đầy
Trau câu kỹ lưỡng mà không đạt
Chuốt ý cầu kỳ cũng chửa hay
Đắm đuối tình thơ nên khảng khái
Chung vui bạn hữu chẳng giao lay
Yêu đời mến nghĩa tình chân thật
Cuộc sống muôn màu ta mãi say

10/5/2012

caoletrantranquoc
10-05-2012, 01:37 PM
6 - TẠ TỪ

Nay viết bài thơ gửi lại đây
Những mong trọn vẹn xẻ chia đầy
Bao lần họa xướng nên tình thắm
Bấy lúc niêm vần kết nghĩa hay
Anh thảo tôi ghi màu nhớ gợi
Tỷ vào Huynh đến nét yêu lay
Tạ từ trong buổi hoàng hôn quạnh
Xin được lưu hoài luật ý say

caoletrantranquoc

Trần Vi Thông
10-05-2012, 04:09 PM
http://www.hoasontrang.us/tangpoems/webimages/illustration/nguyethadocchuoc.jpg

7 -HẸN TRĂNG

Trăng mùa hẹn ước hãy về đây
Cạn nhé! buồn vui chén rượu đầy
Hai đứa gộp chung cơn mộng đẹp
Đôi mình kết lại giấc mơ hay
Chờ mây đầu núi sương trăn trở
Đợi gió lưng đồi nguyệt lắt lay
Ta sẽ cùng nhau câu xướng họa
Tiếng lòng hòa quyện khúc thơ say

Vi Thông

Khắc Hiền
10-05-2012, 08:20 PM
8-VUI CÙNG


Vui cùng xướng họa hãy vào đây
Mặc khách tao nhân dệt mộng đầy
Thơ phú ngọt ngào ,lời tuyệt đẹp
Văn phong tao nhã ,ý càng hay
Ngươi gieo mấy vận ,từ khơi gợi
Kẻ viết. vài dòng, chữ chuyển lay
Đã mấy mùa trăng chung bến hẹn
Diễn đàn thi hữu dạ thêm say

khachien1254720
10.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-05-2012, 10:05 PM
9 - Bạn ơi

Bạn à ! có biết ở nơi đây
Thi hữu chờ nhau nỗi nhớ đầy
Thơ tỷ mượt mà câu thả đẹp
Lời người mộc mạc ý buông hay
Yến oanh nào ngại cơn mây chuyển
Ong bướm đâu màng chuyện gió lay
Năm tháng thâm tình vui nghĩa bạn
Ngọt ngào lưu giữ những dòng say

Thanh Thanh Khiết
10.5.2012

manhky
10-05-2012, 10:45 PM
10 - GỬI GẮM VẦN THƠ

Diễn đàn thi hữu hội về đây
Gửi gắm vần thơ nghĩa đủ đầy
Mãi miết mơ nghiên vui ý đẹp
Say sưa mộng bút rộn câu hay
Thơ tình thơm phức không phai nhạt
Nhạc trẻ nồng nàn chẳng chuyển lay
Gió lộng chiều buông mây lảng đảng
Hương lòng ngan ngát ngả nghiêng say .

Mạnh Kỷ
10/05/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-05-2012, 11:19 PM
11 - Nơi đây

Thơ Đường như rượu mãi luôn say
Sai luật người buồn dạ muốn lay
Tâm bảo miệt mài tìm tứ đẹp
Răn lòng chăm chỉ kiếm câu hay
Diễn đàn bến mộng hương loang toả
Thi Hữu vườn thơ hoa ngập đầy
Thanh thản hồn vui câu xướng hoạ
Ngọt ngào nỗi nhớ bạn nơi đây

Thanh Thanh Khiết
11.5.2012

Quốc Quyền
12-05-2012, 05:02 PM
http://nhungxoan.vnweblogs.com/gallery/18095/%E1%BA%A3nh%20tr%C4%83ng.jpg
12 - CHỜ TRĂNG
Quốc Quyền

Hỡi mảnh trăng vàng hãy đến đây!
Cho ta tâm sự những vơi đầy
Hồn thơ khắc khoải chờ câu đẹp
Túi rượu trầm ngâm đợi ý hay
Ngọn gió đi hoang mây giận chuyển
Mặt hồ xao động sóng hờn lay
Cô đơn lạc giữa chiều loang tím
Uống cả đất trời nghiêng ngả say.

12.05.2012

daonamxuong
13-05-2012, 03:42 PM
NHƯ SAY

Trăng vừa lấp ló ở đâu đây
Vành vạnh, trong veo, áng sáng đầy
Kìa ngọn gió vờn ... ừ cũng được
Kia chòm sao quấn ... thế mà hay
Đón mùa hạ đến hồn dưng luyến
Chờ tiết hè về ý chợt lay
Đêm xuống phả màn sương buốt lạnh
Gợi lòng thi sĩ bỗng ngà say

daonamxuong

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-05-2012, 01:12 PM
14 - Em trở về

Em giờ trở lại với anh đây
Tuy sống chưa lâu cũng gọi đầy
Lỗi bởi tâm buồn - người chẳng biết
Sai vì dạ héo - kẻ không hay
Chắc tường bão giật sao xoay chuyển
Vững mái giông dồn đâu thể lay
Thấu tỏ thông rồi … đồng ý nguyện
Đẹp tình quấn quýt một đời say

Thanh Thanh Khiết
15.5.2012