PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mùa Hè kỷ niệm - Thơ Bảo Minh Trang mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
13-05-2012, 09:49 AM
Mùa Hè kỷ niệm

Rộn rã ve ngân đón Hạ về
Giọng trầm tiếng bổng khúc đê mê
Màu hoa phượng thắm tươi trường lớp
Sắc lá me xanh điểm xóm quê
Lộng lẫy ngọt ngào làm nhớ mãi
Đậm đà duyên dáng đến thương ghê
Không gian diễm lệ đầy lưu luyến
Nhắn gởi người đi hãy trở về!

BMT

manhky
13-05-2012, 11:01 AM
1 - TRỞ VỀ


Em hãy cùng anh sớm trở về
Đường Thi tha thiêt nỗi đam mê
Dẫu xa ngàn dặm nơi rừng thẳm
Hay đã lui gần chốn bóng quê
Kỷ niệm trào dâng lòng nhớ mãi
Hương đời lắng đọng dạ yêu ghê
Hè sang cuốc gọi buồn nhung nhớ
Nhắn gửi cùng ai sớm trở về .

Mạnh Kỷ
13/05/2012

Khắc Hiền
13-05-2012, 12:37 PM
2- KỶ NIỆM


Hạ đến ve ngân gọi nắng về
Bàng xanh,phượng đỏ quyện màu mê
Một thời áo trắng vui đến lớp
Mấy thuở quần xanh rộn xóm quê
Lưu bút chia xa buồn tủi dạ
Vần thơ khép lại nhớ thương ghê
Hè sang cứ ngỡ mình còn trẻ
Kỷ niệm xưa xa lại vọng về .

khachien1254720
13.5.2012

Trần Vũ
13-05-2012, 03:11 PM
3 -HẸN

Hẹn nhau mai mốt sẽ quay về
Thuyền lại xuôi giòng khắp bến mê
Lâu lắm xa rời con phố cũ
Đã dài cách biệt mái trường quê
Câu hò thuở ấy còn thương mãi
Giọng hát hôm nào vẫn nhớ ghê
Mộng ước khi xưa hoài cháy bỏng
Em ơi hãy đợi nhé! anh về

Trần Vũ

NGUYỄN VĂN THÁI
13-05-2012, 03:28 PM
4
VIÊN MÃN



Hè thắm thềm ve ngọt nắng về
Hồn thơ xao xuyến đến say mê
Thời gian còn dấu trong niềm nhớ
Bóng dáng in hình đẫm nước quê
Ngọn trúc đầu hiên vươn lá biếc
Gốc tùng cuối mái mập thân ghê
Bể dâu bao cuộc, đời suôn sẻ
Viên mãn chiều buông đẹp lối về!



Nguyễn Thái Sơn

Quốc Quyền
13-05-2012, 03:53 PM
5
MÙA HÈ NĂM ẤY

Nắng hạ chiều xưa ngập lối về
Bầy ve réo gọi tiếng lòng mê
Sân trường đỏ chói màu hoa phượng
Tuổi ngọc buồn rưng ánh mắt quê
Nhật kí trang xanh người viết vội
Bài thơ mực tím nhỏ thương ghê
Hàng mi thấm lệ sầu man mác
Có gặp ngày mai vạn nẻo về?

Quốc Quyền - ĐDB
13.05.2012

Bạch Hồng Ngọc
13-05-2012, 04:05 PM
5
VỀ QUÊ

Xa quê nhớ hẹn tới đường về
Bởi ngủ chờn mơ khổ ớ mê
Vợ bảo rằng anh mắc bệnh nhớ
Con hay ấy Bố vướng tình quê
Thời thơ ấu đó đi vương vấn
Tuổi xế chiều đây ở chán ghê
Vất vả xa quê tìm kiếp sống
May còn sức khỏe quyết năng về

13/5/2012
BHN

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-05-2012, 01:18 PM
7 - Vui trở về

Niềm vui rọi sáng đoạn đường về
Cũng bởi lòng mình đã thoát mê
Lắm buổi lòng đau buồn đất lạ
Bao chiều dạ xót nhớ trời quê
Đường xưa bụp đỏ giờ tươi quá
Lối cũ phượng hồng nay đẹp ghê
Nắng trải sương giăng từ dạo ấy
Giờ đây mãi ấm bước chân về

Thanh Thanh Khiết
14.5.2012

daonamxuong
14-05-2012, 10:26 PM
8 - LẠI QUAY VỀ

Dặn lòng sẽ mãi chẳng theo về
Mộng mị ngày nào ta đắm mê
Yêu phượng đỏ trời buồn biệt xứ
Thích hoa vàng núi tủi xa quê
Đìu hiu bảo chán nghe thương thiệt
Quạnh quẽ kêu sầu thấy nhớ ghê
Kỷ niệm lại ùa ... kìa lối ngõ ...
Bao năm nay mới lại quay về

daonamxuong

daonamxuong
14-05-2012, 10:39 PM
9 - RẤT MUỐN

Xuân có thương ta hãy cứ về
Cùng đan dệt mộng để thêm mê
Tròn câu ân nghĩa từ nơi mẹ
Trọn chữ nợ tình ở chốn quê
Nắng đậu bờ xưa nhìn mến lắm
Mây bay bến cũ thấy yêu ghê
Thì nay trở lại cho hoa thắm
Tết đón người xa rất muốn về

daonamxuong

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-05-2012, 01:13 PM
10 - Hạ về

Xuân qua hạ đến gió xô về
Hong nắng phượng hồng ngó cũng mê
Bắc Kạn đào xanh tràn lối xóm
Hưng Hà mận đỏ ngập đường quê
Sáng mây nhuộm ngọc nhìn xinh quá
Đêm nguyệt pha vàng thấy đẹp ghê
Tựa mỗi chiều phai chim nhớ tổ
Mà em phải đợi đến hè về

Thanh Thanh Khiết
16.5.2012

caphexua
16-05-2012, 01:23 PM
KHÓ BƯỚC VỀ

Thao thức làm chi những buổi về
Ngày dài tháng rộng chớ vào mê ....
Hãy tìm chân lý nơi hàng chợ
Nên kiếm lẽ đời ở phố quê
Suy nghĩ chỉ cho kêu chán nữa
Tính toan thì cũng gọi thêm ghê
Xuân thu đông hạ lao đao tới
Hè trải nắng tươi khó bước về

caphexua

daonamxuong
17-05-2012, 09:35 AM
NGÀY CŨ

Phượng đỏ sáng nay bỗng gọi về
Nỗi niềm ngày cũ chợt hoài mê
Thương người biền biệt đời xa xứ
Nhớ kẻ mịt mù kiếp vắng quê
Nếu những bâng khuâng hòa quyện thật
Thì từng thổn thức luyến lưu ghê
Mộng còn theo nữa màu duyên nợ
Khi kỷ niệm xưa lại kéo về

daonamxuong