PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "VAY TRẢ" - Thơ QUỐC QUYỀN - Mời góp họa



Trần Vũ
14-05-2012, 09:11 AM
Bài xướng

VAY TRẢ

Tà ma bất chính vạn điều lo
Lạc chốn tham sân nghĩ lắm trò
Miếng lợi, vàng son thường khó bỏ
Mồi danh, báu ngọc dễ gì vo
Oan vay trước mặt không nhìn thấy
Nghiệp tạo mai này khỏi chối co
Địa ngục trăm tầng đâu trốn thoát
Cho dù kiếp đã hóa thành tro

Quốc Quyền - ĐDB
13.05.2012




Bài họa

CHẲNG PHẢI LO

Cái tội do Trời chớ phải lo
Xưa nay vẫn thế giở bao trò
Vàng đưa nhét túi ngu gì bỏ
Bạc biếu cho bồ dại mới vo
Hết gạo treo nồi xong đứng ngó
Không tiền đóng cửa lại nằm co
Dần qua cuộc sống gian trần nọ
Vội vã quay về kiếp bụi tro

Trần Vũ


2 -VÔ ƯU

Hiểu lẽ vô thường mới khỏi lo
Dù cho thế sự có xoay trò
Thành tâm, chánh đạo đừng nên bỏ
Loạn dục, tà mưu quyết phải vo
Vật bất lưu đời không hối tiếc
Thân vô truyền kiếp chớ dằng co
Gian trần níu kéo thêm đau khổ
Vãng cảnh quay về với cát tro

Quốc Quyền




3 -Chuyện đời

Chuyện tình thế kỷ có mà lo
Thế sự hôm nay đủ thứ trò
Nịnh hót quan tham luồn cúi bẩm
Ngang tàng dân dã méo tròn vo
Vinh thân hạnh phúc mình no ấm
Mặc xác đau buồn kẻ đói co
Hám lợi khôn nề vô đạo đức
Ngày về cát bụi của ra tro

Vancali 5.13.12

Trần Vi Thông
14-05-2012, 09:14 AM
4 -QUÁN TRỌ

Trên đời lắm cái để buồn lo
Bởi muốn bon chen mới giở trò
Đạo đức chân tình xin chớ bỏ
Lương tâm chính nghĩa nhớ đừng vo
Dù cho cuộc sống luôn xô đẩy
Mặc kệ con người mãi kéo co
Một kiếp nhân sinh tù quán trọ
Mai rồi tất cả hóa tàn tro

Vi Thông

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-05-2012, 10:53 AM
5- THIÊN TAI

Thiên tai hiểm họa đáng âu lo
Giáng xuống nhân gian quá lắm trò
Bão lũ tràn qua bao ruộng cuốn
Mưa giông xối nát bấy nương vo
Trời xanh nổi gió điên hung ác
Bách tính kiềm cơn giận đói co
Đất Việt muôn dân cùng gắng sức
xanh màu ước vọng, khác màu tro.

Đại học Đại Nam, 14/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Quốc Quyền
14-05-2012, 11:08 AM
6 - TỪ TÂM

Định mệnh an bài chớ khéo lo!
Tranh đua số phạn…ắt thêm trò
Chơn tu xán lạn thời duyên tạo
Lối đạo vuông tròn tự phước vo
Rũ bỏ sầu bi thôi tiếc nuối,
Xa rời khổ não chớ đôi co!
Vô ưu suốt kiếp lòng thanh thản
Hãy hiểu thân đời chỉ nắm tro!

Quốc Quyền

Lãng Nhân
14-05-2012, 11:58 AM
7-CÒN CHI?

Con người rắc rối chuyện sầu lo
Của cải, giàu sang, muốn đủ trò
Sự nghiệp mơ tìm bao trắc trở
Công danh mộng thấy lắm vòng vo
Gìn thân hạnh phúc khôn thì cột
Giữ phận an bình khéo phải co
Sẽ chẳng còn chi ngày tạ thế
Thân vùi mặt đất chỉ còn tro

Đồ Lãng

daonamxuong
14-05-2012, 10:55 PM
8 - HÓA RA TRO

Ừ thì rước việc để thêm lo
Vậy cố đoái chi gọi kiếm trò?
Vất vả từng ngày đau trọn vẹn
Gian nan mỗi bữa khổ tròn vo
Giữ tâm xa lánh đôi khi trốn
Gìn dạ tránh liền lắm lúc co
Bởi miệng lưỡi đời hay uốn dẻo
Sa vào có lúc hóa là tro

daonamxuong

cosiaus
15-05-2012, 04:25 AM
GIẤC NAM KHA

Chòi nhỏ gần trường tạm gác lo
Bao năm đèn sách khổ thân trò
Mai nầy ứng thí đường quan mở
Giờ lại đói meo vốc gạo vo
Bổng chốc mủ cao dinh thự rỏ
Đình huỳnh chức lớn mái lầu co
Thượng khanh công tướng hầu xin xỏ
Một bát canh gà thảy biến tro.


Một bát canh gà thảy biến tro
Nam kha tỉnh giấc duổi chân co
Công danh đã nghiệm đen lòng dọ
Lợi lôc chừng như trắng nước vo
Tuống hát triều đình dơ mặt lọ
Sĩ phu tri thức bẩn danh trò
Phù vân xe ngựa kìa cơn gió
thổi nhẹ qua chòi xóa nổi lo.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-05-2012, 06:45 AM
10


CÓ GÌ LO

Đời thì vẫn vậy, có gì lo
Trăm tuổi cũng xong một tấn trò
Toan tính chỉ thêm nhiều vất vả
Ung dung có lẽ khỏi vòng vo
Lên trời đố khỏi xa màu nắng
Vào hộp cũng đành chịu dáng co
Đã vậy 'Ông Lười' buông hết cả
Vui vầy cho đến lúc thành tro

KIỀN ĐỨC 15/05/12

daonamxuong
15-05-2012, 09:14 AM
11 - MONG RẰNG

Thơ thì hơi dở mới đâm lo
Vẫn muốn loanh quanh thử mấy trò
Gò chắc luật vần nhiều lúc nén
Nắn tròn câu chữ lắm khi vo
Trả vay nợ nghĩa buồn không rút
Đưa đẩy duyên tình khổ chẳng co
Mê đắm những lần vào xướng họa
Mong ngày thi phú chớ bày tro

daonamxuong

Quốc Quyền
15-05-2012, 03:12 PM
12 - SỰ ĐỜI

Cha chung bỏ mặc chẳng ai lo
Gánh nặng nề nhau tớ bảo trò
Thớt đếch tanh tao ruồi chả đậu
Dao không mật mỡ muỗi nào vo*
Quan trên ậm ợ lơ vòi thụt
Sếp dưới khề khà tránh cổ co
Tuế nguyệt phôi pha tàn cốt rụi
Đi vào quên lãng trấu thành tro...!

Quốc Quyền - ĐDB

Bảo Minh Trang
15-05-2012, 06:37 PM
Tâm an

Quyền thế chẳng giành khỏi phải lo
Ngôi vua hay chúa chỉ làm trò
Giữ tâm vui vẻ đời không lụy
Lập chi an thường kiếp khỏi vo
Dứt giận nuôi cây chồi chánh trực
Lìa tham phá gốc nghiệp quanh co
Cho nên trí óc hằng thanh thản
Bởi lẽ trong lòng sạch chất tro.

BMT, 15-5-2013

Bạch Hồng Ngọc
27-05-2012, 07:56 PM
14- ĐƯỜNG ĐỜI

Cuộc sống thường ngày lắm cái lo
Trên đời nhũng nhiễu kiểu bày trò
Người khôn tính toán ra mưu kế
Kẻ khéo truy tìm kiếm cái vo
Chức trọng nhiều khi hay lý sự
Quyền cao có lúc phải quanh co
Sinh ra để sống đời thanh bạch
Chớ có gian tà kẻo hóa tro

27/5/212
Bạch Hồng Ngọc