Xem phiên bản đầy đủ : Góc caphexua
caphexua
16-05-2012, 12:47 PM
CAPHEXUA TỰ BẠCH
Thơ viết đôi câu giới thiệu đời
Caphexua đó chính là tôi
Buổi sáng mộng mơ câu từ thảo
Ban chiều thơ thẩn ý luật chơi
Xướng hoạ thoả lòng xa mộng mị
Phú thi mãn nguyện biệt mơ phơi
Thấy trong thiên hạ hay cười cợt
Nay góp vào thêm những tiếng lời
*******************
Chẳng lần bận rộn giữa trần gian
Vẫn thả câu thơ buổi muộn tàn
Cho liễu khoe mình trong tối vắng
Để quỳnh đỏm dáng giữa đêm hoang
Bầy vần rục rịch đeo theo rủ
Đám chữ rộn ràng kéo đến can
Thi phú gọi hồn mau tỉnh giấc
Bảo tìm Đường Luật thoả lời than
caphexua
caphexua
16-05-2012, 12:51 PM
THỞ THAN
Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen
*******************
ĐỘC VẬN
Độc Vận bài này, tứ lại ghen
Lơ là chút xíu, chẳng thèm quen
Bởi vần bảo hãy buông lời hẹn
Vì chữ kêu rằng thả tiếng khen
Niêm luật khó khăn thì viết lén
Thi từ hiền hậu cứ ghi xen
Biết đâu như thế tô tròn vẹn
Phải trái xướng hòa thích thú chen
caphexua
caphexua
16-05-2012, 12:53 PM
CUỘC ĐỜI
Niềm vui cộng với những ưu sầu
Xen lẫn dẫu đời sống mấy đâu?
Tóc bạc da mồi hồn cũng tận
Chân chùn gối mỏi ý càng sâu
Giật mình giữa tối buồn tan dạ
Trở giấc canh khuya chán nhũn đầu
Bởi cả kiếp người là món nợ
Áo cơm tiền bạc đổi muôn mầu
caphexua
caphexua
16-05-2012, 12:54 PM
THƠ TIỄN BẠN
Theo về cát bụi để tìm vui
Bè bạn hôm nay lại ngậm ngùi
Nói tiếng tạ từ nghe xót dạ
Ngày này đau đớn sẽ không nguôi
Đinh Vũ Hoàng Nguyên hãy ngủ yên
Quên đi sầu muộn với ưu phiền
Chia tay giọt lệ nào còn đọng ...
Xin khóc thương người đến cõi thiên
*******************
BIỆT LY
Bé Bũm vắng cha dạy dỗ rồi
Âm dương cản lối khiến mồ côi
Xuôi tay ly biệt đau thêm nữa
Nhắm mắt cách xa khổ lại bồi
Gia đạo buồn thương không lúc nghỉ
Thê nhi khóc tiếc chẳng lần thôi
Bạn bè thân gửi vần thơ tiễn
Đinh Vũ Hoàng Nguyên đến cổng trời
caphexua
caphexua
16-05-2012, 12:56 PM
CUỘC ĐỜI
Niềm vui cộng với những ưu sầu
Xen lẫn dẫu đời sống mấy đâu?
Tóc bạc da mồi hồn cũng tận
Chân chùn gối mỏi ý càng sâu
Giật mình giữa tối buồn tan dạ
Trở giấc canh khuya chán nhũn đầu
Bởi cả kiếp người là món nợ
Áo cơm tiền bạc đổi muôn mầu
caphexua
THƠ HẠ
Ai gửi phượng sang để hạ sầu
Ve buồn ngẫm ngợi thưở nào đâu?
Cho mây thanh khiết bay thêm rộng
Để nắng ngọc ngà trải rất sâu
Buổi tối thả hồn treo tận núi
Ban khuya buông ý quẩn trên đầu
Hình như trăng tỏ đêm hè nhớ
Từng áng thơ xinh toả nhiệm mầu
caphexua
caphexua
16-05-2012, 12:57 PM
XIN HỎI
Hình như mình thấy bạn hơi quen
Thi Hữu ở đây chẳng rọi đèn?
Nên lẫn kim bằng nơi xướng họa
Mới lầm thi hữu chốn đua chen?
Nếu nhầm mong đó đừng ganh tị
Và lỡ ước kia chớ ghét ghen
Bởi lẽ thơ hòa đây cũng vụng
Mơ rằng không trách chuyện rùm beng
*******************
LÀM QUEN
Ừ thì hiện tại muốn làm quen
Chẳng biết ai kia có chịu đèn?
Hợp dạ cùng người vui luật thảo
Hòa tâm với bạn thỏa thơ chen
Sớm mai nghĩ ngợi câu từ giỡn
Chiều muộn luận suy ý chữ ghen
Vẫn thích thâm giao luôn nối kết
Mong rằng chớ đuổi bởi xà beng
*******************
CẢM MẾN
Diễn Đàn thơ họa nét thân quen
Coù lẽ đêm nay rực sáng đèn
Thi Hữu theo vào cho nghĩa bén
Kim bằng cố đến để tình chen
Hợp lòng chung ý nên không ghét
Hòa dạ kết vần mới chẳng ghen
Dẫu vụng cũng lời xin cạn tỏ
Mến Người gõ nhịp bắt lời: Beng
*********************
BÃO BIỂN
Con gió quay cuồng ngỡ đã quen
Tỏ lòng ưu ái với ánh đèn
Khi từng hồi tưởng nhìn trăng khuyết
Lúc những suy tư ngắm sóng chen
Mặt biển lăn tăn ôm nỗi nhớ
Hàng dương run rẩy quấn niềm ghen
Muôn trùng in dấu đời phiêu lãng
Giông bão theo về phá nát beng
caphexua
caphexua
16-05-2012, 01:01 PM
THỞ THAN
Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen
*******************
ĐỘC VẬN
Độc Vận bài này, tứ lại ghen
Lơ là chút xíu, chẳng thèm quen
Bởi vần bảo hãy buông lời hẹn
Vì chữ kêu rằng thả tiếng khen
Niêm luật khó khăn thì viết lén
Thi từ hiền hậu cứ ghi xen
Biết đâu như thế tô tròn vẹn
Phải trái xướng hòa thích thú chen
caphexua
ĐỘC VẬN II
Ừ thì cứ việc đến mà ghen
Dẫu đã muộn màng cố gắng quen
Mưa bão có khi còn đến hẹn
Thơ vần cũng lúc vẫn vào khen
Thả ngàn nụ thắm trao cho lén
Buông triệu đóa hồng gửi tặng xen
Chỉ muốn tỏ lòng mình thật vẹn
Xướng hoà thơm thảo cảm tình chen
caphexua
caphexua
16-05-2012, 01:04 PM
CHIỀU XUÂN
Chiều tàn nắng trải nhẹ nhàng êm
Và gió đẩy đưa ngọn liễu mềm
Cánh bướm dịu dàng chao lượn mải
Nụ đài e ấp nở bung thêm
Quỳnh hương thủ thỉ chờ giây tối
Dạ thảo thù thì đợi khắc đêm
Sương phủ bao trùm từng nhánh lá
Hình như xuân thoảng ở bên thềm
caphexua
Bảo Minh Trang
16-05-2012, 03:03 PM
CHIỀU XUÂN
Chiều tàn nắng trải nhẹ nhàng êm
Và gió đẩy đưa ngọn liễu mềm
Cánh bướm dịu dàng chao lượn mải
Nụ đài e ấp nở bung thêm
Quỳnh hương thủ thỉ chờ giây tối
Dạ thảo thù thì đợi khắc đêm
Sương phủ bao trùm từng nhánh lá
Hình như xuân thoảng ở bên thềm
caphexua
http://farm3.staticflickr.com/2331/1691494343_59075fec75_z.jpg
Biển - sóng
Tuyệt vời con sóng vỗ bờ êm
Như trải khăn voan sắc lụa mềm
Óng ánh rạng ngời lan rộng mãi
Lung linh kỳ ảo tỏa xa thêm
Hồn nhiên mỹ lệ khi vừa sáng
Xinh xắn dịu dàng lúc nữa đêm
Bức họa liêu trai và quyến rũ
Ngọn ở khơi xa ngọn đến thềm.
BMT. 16-5-2012
caphexua
16-05-2012, 06:15 PM
KHÓ BƯỚC VỀ
Thao thức làm chi những buổi về
Ngày dài tháng rộng chớ vào mê ....
Hãy tìm chân lý nơi hàng chợ
Nên kiếm lẽ đời ở phố quê
Suy nghĩ chỉ cho kêu chán nữa
Tính toan thì cũng gọi thêm ghê
Xuân thu đông hạ lao đao tới
Hè trải nắng tươi khó bước về
caphexua
caphexua
16-05-2012, 07:37 PM
HỎI NÈ
Nay nhầm mai lỡ, thế là sao?
Cứ viết đại đi ... cũng tiếng chào
Thi phú chung bàn buồn sẽ hết
Chữ câu ké ghế khổ đâu nào?
Huynh vào thả vận hồng thêm nhé
Muội đến buông vần đẹp biết bao
Xướng hoạ văn chương ngày tiến bộ
Khi mùa xuân tới nắng càng chao
caphexua
***
ĐÁP ĐÂY
Gỏ cửa lại nhầm,biết nói sao.
Nhưng mà...lại vẳng tiếng ai chào?
Người quen thinh lặng,kỳ khôi vậy?
Giọng lạ vang lên,dị cở nào?
Thi Viện tình thân đâu tả hết.
Thơ ca tâm đắc xiết là bao.
Nên dù lầm lỡ trăm lần nửa.
Xin được chủ nhà cứ mặt chao!
phamanhoa
***
TRẢ LỜI TIẾP NÈ
Rõ rồi, đây chỉ muốn nhìn sao
Đâu dám quẩn quanh để đợi chào
Giọng lạ bởi người không muốn chuyện
Hơi quen vì đó chẳng mong nào
Thật thà đôi lúc ngu ngơ ấp
Tình thiệt có khi ngốc nghếch bao
Trách giận mà chi chàng Phạm hỡi
Chủ nhà gọi khéo chữ câu chao
caphexua
***
ĐÁP TIẾP ĐÂY!!!
Nhìn trời,nếu bạn muốn tìm sao.
Bắc đẩu,Sâm Thương...cẩn trọng chào!
Thi sĩ lôm côm đầy cõi tạm.
Minh tinh lấp lánh biết phương nào.
Nhai văn nhá chữ,gàn chi lắm!
Vịnh nguyệt ngâm phong,dỡ xiết bao!
Ai đó đã cam ôm tủi hận.
Ăn hoài cơm hẫm với tương chao!
phamanhoa
***
TRẢ LỜI NỮA NÈ
Thắc mắc thật nhiều cũng chẳng sao
Liệt kê tên tuổi tính như chào
Đây hình vào vẽ dù đâu chốn?
Đó dáng đến ghi dẫu hướng nào
Hỏi chủ nhà ơi, cho cái túi ...
Xin khách thơ nè, gửi đôi bao ...
Để còn gói chữ sang Thi Viện
Gặp Phạm An Hoà xướng hoạ chao
caphexua
caphexua
16-05-2012, 09:45 PM
PHÉT DỄ SỢ
Đường thi sáng tác cỡ muôn bài
Kế đến văn xuôi khoảng vạn bài
Của hử? Trăm nhà chưa thế chấp
Tình ư? Chục vợ đã an bài
Hoàng gia Thuỵ Điển tuyên công trạng
Thái tử Hà Lan cấp lệnh bài
Sáu đảo mua rồi, mươi quốc tịch
Bây giờ ráo nạo bởi...thua bài!
Chằn tinh Shrek
***
NHỮNG BÀI CỦA CHẰN ...
Thuyết phục vợ tin cũng có bài
Văn chương trọn vẹn phải nguyên bài
Hôm nay vướng nợ bày nhiều kiểu
Ngày mốt ham duyên trải lắm bài
Lòng muốn chê cơm nên liệu cách
Ý mơ kiếm phở mới lo bài
Đôi khi tiền bạc phu nhân giữ
Muốn lấy vi vu lại tính bài
caphexua
caphexua
16-05-2012, 09:48 PM
DỐI...
Dối người nên mới trở về đây
Dối cả ước mơ đã hẹn đầy
Dối bởi bận tìm tình để dựng
Dối vì lo kiếm nghĩa mà xây
Dối hồn mỗi lúc buồn gom đống
Dối dạ từng khi tủi lập bầy
Dối tiếng kêu than trong nỗi nhớ
Dối đời cho hết đến bên vây
caphexua
***
NGOAN
Ngoan hiền nhất mực chính nàng đây
Ngoan ngoãn cùng ai dạ chất đầy
Ngoan cố thơ đường vui bạn hoạ
Ngoan cường tay trắng dựng nhà xây
Ngoan nha rượu rót say nguyên nhóm
Ngoan nhé chim qua hót cả bầy
Ngoan tánh hiền lang về phú phạt
Ngoan tình thánh đỡ thoát vòng vây
Chằn tinh Shrek
***
ƠN ...
Ơn Chằn quá bộ bước qua đây
Ơn nói hộ cho cảm động đầy
Ơn đã hoạ thơ cùng chữ viết
Ơn đang hoà xướng với vần xây
Ơn tình huynh muội vui chung hội
Ơn nghĩa anh em khoái họp bầy
Ơn trả nghe chừng hơi khách sáo
Ơn này giữ mãi để còn vây
caphexua
caphexua
16-05-2012, 09:50 PM
ĐÁNG ĐỜI!
Thất tình khóc lệ đựng đầy xô.
Chắc hẳn phen này sống báo cô.
Hụ hụ đời vui dưng lại chán
Hu hu nguyệt hữu bỗng thành vô.
Hoang đàng thảm thiết toàn tông xám
Chi địa thê lương rặt sắc ô.
Quả báo nhãn tiền thôi cũng mặc.
Cạn đìa sẽ biết lóc hay rô.
Chằn tinh Shrek
***
CHẰN RA BIỂN
Hôm nọ Chằn mình bị sóng xô
Bởi vì ở biển mải nhìn cô
Mấy nàng trông sợ nên không tắm
Một ả thấy rầu mới biểu vô
Bãi cát rủ chàng vào trú quán
Hàng dương mời ảnh đến che ô
Thẹn thùng bảo hãy từ từ đã
Còn bận đi tìm mớ cá rô
caphexua
thi met
16-05-2012, 10:54 PM
QUÁN CÀ PHÊ
giữa đường mở quán bán cà phê
hỏi rằng định ở hay đòi về
phải bữa nắng to pha tới tấp
đến buổi mưa dầm ngủ chán chê
tranh ảnh không bày chi để ngắm
áo quần chẳng diện chút cho mê
tính tiền một cốc thành hai cốc
ngồi mãi ra về cẳng nhức tê
tm
ghé nhà chơi chút nè
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-05-2012, 10:28 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui ở nơi đây
caphexua
18-05-2012, 08:07 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui ở nơi đây
Cảm ơn Bạn đã đến chào mừng
Chút xíu chữ vần để lận lưng
Học hỏi mọi người mong được tiến
Mỗi ngày ý nghĩ luật niêm cưng ...
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:09 PM
CẢNH SẮC ...
Bên triền nghe sáo thổi vi vu
Êm dịu khói lam lại phủ mù
Có phải gió lay chao nắng hạ?
Hay là mây quyện cuốn mưa thu?
Luyến lưu hoa lá mơ phiêu bạt
Vương vấn nụ đài mộng lãng du
Thức giấc nhánh đào vừa hé nở
Xuân về cảnh sắc đẹp màu nhu
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:10 PM
CHIỀU XUÂN
Chiều tàn nắng trải nhẹ nhàng êm
Và gió đẩy đưa ngọn liễu mềm
Cánh bướm dịu dàng chao lượn mải
Nụ đài e ấp nở bung thêm
Quỳnh hương thủ thỉ chờ giây tối
Dạ thảo thù thì đợi khắc đêm
Sương phủ bao trùm từng nhánh lá
Hình như xuân thoảng ở bên thềm
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:11 PM
CHIỀU XUÂN
Chiều tàn nắng trải nhẹ nhàng êm
Và gió đẩy đưa ngọn liễu mềm
Cánh bướm dịu dàng chao lượn mải
Nụ đài e ấp nở bung thêm
Quỳnh hương thủ thỉ chờ giây tối
Dạ thảo thù thì đợi khắc đêm
Sương phủ bao trùm từng nhánh lá
Hình như xuân thoảng ở bên thềm
caphexua
ĐÊM VỀ SÁNG
Kìa trông vầng sáng dịu dàng êm
Từ bóng trăng soi sợi óng mềm
Đom đóm lung linh tươi sắc tỏ
Ngôi sao lấp lánh ánh màu thêm
Chân đồi yên lặng chờ hoài sáng
Ngọn núi âm thầm đợi suốt đêm
Cơn gió vuốt ve từng kẽ lá
Khuya tan sương vẫn quyến hiên thềm
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:12 PM
ĐÊM VỀ SÁNG
Kìa trông vầng sáng dịu dàng êm
Từ bóng trăng soi sợi óng mềm
Đom đóm lung linh tươi sắc tỏ
Ngôi sao lấp lánh ánh màu thêm
Chân đồi yên lặng chờ hoài sáng
Ngọn núi âm thầm đợi suốt đêm
Cơn gió vuốt ve từng kẽ lá
Khuya tan sương vẫn quyến hiên thềm
caphexua
HOA QUỲNH
Nụ quỳnh thoang thoảng chút hương êm
Đã trở mình khoe cánh trắng mềm
Có thể chiều hôm không hẹn nữa
Hay là ban sớm chẳng thề thêm
Lao xao mây vuốt khi vào tối
Rào rạt gió vờn lúc đến đêm
Khuya muộn nhánh xanh gồng đón đỡ
Cho hoa thắm đẹp điểm tô thềm
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:13 PM
CHÁN
Xuân xanh thời rước bước lên xe
Mấy chiếc chở hoa cưới cặp kè
Những tưởng đưa về thương lắm nhé
Đâu ngờ quẳng đó khổ nhiều nhe
Bươn đường lo bạc tay chân nẻ
Chạy chợ nghĩ cơm tim óc đè
Than thở cùng chàng hơi mé mé
Hắn rằng: công xá chớ làm le
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:18 PM
CHƯA ....
Trông kìa bãi vắng thật hoang vu
Bởi bóng người xưa đã mịt mù
Để nắng đổ vàng buồn buổi hạ
Cho trăng nghiêng trắng tủi ngày thu
Gió bay đến hỏi nơi sông chuyển
Mây kéo vào tìm chốn biển du
Hiu quạnh khói lam chiều phủ khắp
Giận lòng chưa thoát nỗi cương nhu
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:19 PM
KỶ NIỆM TRƯỜNG XƯA
Xưa kia trường học gọi Tầm Vu
Bình Thạnh địa phương bụi rất mù
Qua xứ Thanh Đa còn tiết hạ
Chuyển nơi Bà Chiểu hết mùa thu
Xa xôi vì mến nên hoài đến
Thăm thẳm bởi mơ mới mãi du ...
Vẫn ước ngày sau lần ghé lại
Đi tìm kỷ niệm thuở mình nhu
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:19 PM
NHỚ NGƯNG LIỀU
Thôi nào, đừng nói chuyện tình yêu
Tớ nghĩ chúng ta tuổi muộn chiều
Ngày cũ trôi dài từng ý dỏm
Năm xưa kéo lắm những điều điêu
Đau buồn trong dạ rồi lên tiếng
Phiền lụy tận hồn lại vọng kêu
Ray rứt làm gì cho bận rộn
Lãng quên tâm nhẹ nhớ ngưng liều
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:20 PM
TÌM LỐI
Đâu cần vội vã để ra xe
Song mã rộng chân cứ đuổi kè
Canh lúc ta công mà xuống nhé
Thấy khi địch thủ cứ lùi nhe
Sĩ lên tượng thượng không lo nẻ
Pháo tấn chốt sang chẳng sợ đè
Tính kỹ lối qua lừa cặp mé
An toàn thoát hiểm ... nhẹ đường le
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:21 PM
GIẤC NGỦ RỪNG
Kéo mấy tầng mây trải nệm mời
Đến nằm ru ngủ buổi chiều phơi
Nhờ chăn sương phủ bên triền núi
Cậy gối trăng giăng cạnh đỉnh trời
Giun dế râm ran hòa điệu nhạc
Rừng cây rào rạt nối cung lời
Đâu đây suối vọng ngân nga hát
Giấc mộng theo về bởi gió lơi
caphexua
caphexua
18-05-2012, 08:22 PM
LỐI RẺ
Lối rẻ đưa mình lạc bến mê
Ưu tư dẫn bước bạc theo về
Nợ duyên đã hết niềm đau đến
Tình nghĩa không còn nỗi nhớ lê
Kia bóng bách tùng phai tiếng hứa
Đó hình mai trúc nhạt câu thề
Trần gian ngộ nghĩnh màu đen trắng
Vở kịch cuộc đời nghĩ chán chê ...
caphexua
cosiaus
19-05-2012, 07:06 AM
Cà Phê Xưa
Cảnh còn cốc củ Cà Phê Xưa
Sao chẳng thấy em lại hỏi thưa
“Ông uống cái gì xin hãy lựa”
“Tôi ngồi một lát được hay chưa”
Bóng câu như thể vù song cửa
Hình dáng bây giờ dạt gió mưa?
Chiều rớt ngoài kia gần hết nửa
Sợi vàng nắng đổ vắt đòng đưa.
Sợi vàng nắng đổ vắt đòng đưa
Tôi cám ơn trời chẳng có mưa
Một đám mây hồng còn lại nửa
Vài con chim nhạn lẩn về chưa
Ly đen sóng sánh tay buông ngửa
Đường trắng tênh hênh nắp ngã thưa
Ký ức ,loài hoa màu khó rửa
Đong đầy nét đậm những ngày xưa.
**
Cám ơn bạn ghé coi thơ mình cả từ ben Thivien
caphexua
19-05-2012, 10:59 AM
Cà Phê Xưa
Cảnh còn cốc củ Cà Phê Xưa
Sao chẳng thấy em lại hỏi thưa
“Ông uống cái gì xin hãy lựa”
“Tôi ngồi một lát được hay chưa”
Bóng câu như thể vù song cửa
Hình dáng bây giờ dạt gió mưa?
Chiều rớt ngoài kia gần hết nửa
Sợi vàng nắng đổ vắt đòng đưa.
Sợi vàng nắng đổ vắt đòng đưa
Tôi cám ơn trời chẳng có mưa
Một đám mây hồng còn lại nửa
Vài con chim nhạn lẩn về chưa
Ly đen sóng sánh tay buông ngửa
Đường trắng tênh hênh nắp ngã thưa
Ký ức ,loài hoa màu khó rửa
Đong đầy nét đậm những ngày xưa.
**
Cám ơn bạn ghé coi thơ mình cả từ ben Thivien
CAPHE HOÀI NIỆM
Cà phê cốc cũ của ngày xưa
Xa lắm phương trời vắng tiếng thưa
Giọt đắng đâu còn kêu tủi lựa?
Dòng đen đã mất bảo buồn chưa
Bởi đang dấn bước ngoài hiên cửa
Vì đã lao mình giữa bão mưa
Nay dẫu uống vào vơi được nửa
Chân tình chẳng chạm cứ đu đưa
Chân tình chẳng chạm cứ đu đưa
Nay vẫn theo vào với gió mưa
Vất vả chối từ là một nửa
Long đong cố ghép đã nguyên chưa
Ngắm đường cát trắng hồn nghiêng ngửa
Nhìn tách cà phê ý thốt thưa
Sương sớm chợt ào như được rửa
Gọi mời gợi nhớ mộng tình xưa
caphexua
@Mình theo chân Bạn từ ở VNTQ đến bây giờ. Chúc vui nhiều
cosiaus
19-05-2012, 12:10 PM
Hân hạnh nha,
Ở đời mỗi người 1 ý .
như ở thivien sở dỉ coiaus bị NT đuổi cổ và khóa cả topic cỉ vì điều đó.
Chỉ vì cái vĩ trí của mái chèo thôi.
Cosi có dich 1 bài của Hòang Phủ Tùng: Cô gái dạo tren hồ thu.
Nt muốn cái mái chèo để vị trí nào cũng được nhưng không được đút chéo.
Cosi lai dể cô gái muốn dể sao thì để.
thế là bị đuổi thẳng tay.
Bài này minh sẽ kiếm lai hầu bạn đoc chơi.
thân
caphexua
19-05-2012, 12:22 PM
Hân hạnh nha,
Ở đời mỗi người 1 ý .
như ở thivien sở dỉ coiaus bị NT đuổi cổ và khóa cả topic cỉ vì điều đó.
Chỉ vì cái vĩ trí của mái chèo thôi.
Cosi có dich 1 bài của Hòang Phủ Tùng: Cô gái dạo tren hồ thu.
Nt muốn cái mái chèo để vị trí nào cũng được nhưng không được đút chéo.
Cosi lai dể cô gái muốn dể sao thì để.
thế là bị đuổi thẳng tay.
Bài này minh sẽ kiếm lai hầu bạn đoc chơi.
thân
THOẢI MÁI KHÒ
Mình đọc cả rồi, Bạn khỏi lo
Ý thơ tùy hỷ mỗi lần đò
Dọc ngang cứ tự người mong có
Cao thấp hãy thời kẻ muốn cho
Thi phú trong tâm đừng xét đọ
Văn chương đáy dạ tránh so đo
Mỗi người suy nghĩ hay quăng xó
Chớ bận lòng chi, thoải mái ... khò
caphexua
@ Chúc vui
cosiaus
19-05-2012, 05:22 PM
Ly cà phê đen của cuộc đời
Hơi đắng thì cho một chút đường
vậy khi hơi ghét có thêm thương
thiếu yêu bộ phải đi vay mượn
rồi hận mãi là cứ vấn vương
máu giữa tim hồng giăng tứ hướng
đò trên sóng bạc rũôi ngàn phương
nơi nao sẽ đáo không ai tưởng
chỉ biết tự mình ở kết chương.
nghiền càphê thì ghé bạn đưoc không vậy,
quán cà phê TH coi bộ đông hết chổ rồi.
caphexua
19-05-2012, 11:42 PM
Ly cà phê đen của cuộc đời
Hơi đắng thì cho một chút đường
vậy khi hơi ghét có thêm thương
thiếu yêu bộ phải đi vay mượn
rồi hận mãi là cứ vấn vương
máu giữa tim hồng giăng tứ hướng
đò trên sóng bạc rũôi ngàn phương
nơi nao sẽ đáo không ai tưởng
chỉ biết tự mình ở kết chương.
nghiền càphê thì ghé bạn đưoc không vậy,
quán cà phê TH coi bộ đông hết chổ rồi.
CAPHE QUÁN
Quán nhà chễm chệ ở bên đường
Ai ghé xin mời nếu thấy thương
Chút đắng xoa hồn đang lỡ mượn
Hơi cay nắn ý đã nhầm vương
Quý Người thi phú lan nhiều hướng
Trọng Bạn chữ vần toả lắm phương
Ngắm áng mây xa dưng gợi tưởng
Cuộc đời đôi lúc lật từng chương.
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:49 AM
XƯA
Ngẫm đời tuổi luống tiếc ngày xưa
Chạy nhảy vui chơi chẳng lúc thừa
Nũng nịu mẹ cha đòi nghịch nắng
Thở than anh chị muốn đùa mưa
Quần là áo lượt hài lòng quấy
Chăn ấm nệm êm thoả mãn bừa
Khi lớn mặc tình lo đói khổ
Nhớ về kỷ niệm nỗi buồn thưa
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:51 AM
CHÁN
Xuân xanh thời rước bước lên xe
Mấy chiếc chở hoa cưới cặp kè
Những tưởng đưa về thương lắm nhé
Đâu ngờ quẳng đó khổ nhiều nhe
Bươn đường lo bạc tay chân nẻ
Chạy chợ nghĩ cơm tim óc đè
Than thở cùng chàng hơi mé mé
Hắn rằng: công xá chớ làm le
caphexua
ĐÃ ...
Có lần pháo cưới ngập đường xe
Những tưởng niềm vui mãi đến kè
Kẻ hứa tròn duyên yêu mãi nhé
Người thề vẹn nghĩa nợ hoài nhe
Đâu ngờ tiền bạc mong manh nẻ
Chẳng nghĩ áo cơm mỏng mảnh đè
Hối hận muộn màng cho kiếp mé
Chẳng còn hy vọng để mà le
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:53 AM
ĐÃ ...
Có lần pháo cưới ngập đường xe
Những tưởng niềm vui mãi đến kè
Kẻ hứa tròn duyên yêu mãi nhé
Người thề vẹn nghĩa nợ hoài nhe
Đâu ngờ tiền bạc mong manh nẻ
Chẳng nghĩ áo cơm mỏng mảnh đè
Hối hận muộn màng cho kiếp mé
Chẳng còn hy vọng để mà le
caphexua
THẾ LẦM
Công pháo đâu cần phải xuất xe
Cứ cho dí tốt rộng đường kè
Vượt sông công kích cân đong nhé
Qua ải đối đầu tính toán nhe
Song mã đi đôi đừng có nẻ
Một vua chạy lẻ vẫn khi đè
Thế cờ sĩ tượng chưa lần mé
Thì tướng hết thời để kiếm le
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:53 AM
HOA QUỲNH
Nụ quỳnh thoang thoảng chút hương êm
Đã trở mình khoe cánh trắng mềm
Có thể chiều hôm không hẹn nữa
Hay là ban sớm chẳng thề thêm
Lao xao mây vuốt khi vào tối
Rào rạt gió vờn lúc đến đêm
Khuya muộn nhánh xanh gồng đón đỡ
Cho hoa thắm đẹp điểm tô thềm
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:54 AM
GỬI TRĂNG NGỌC
Bái Anh Tuấn Khỉ hãy nghiêng người
"Sư Phụ" nhận trò dạy luật rơi
Chăm chỉ học hành sâu tựa biển
Siêng năng thực tập rộng như trời
Mộng mơ thọ giáo hoài vào hỏi
Mong muốn bảo ban cố đến mời
Hãy chóng xin Thầy mau hạ bút
Thi Đường phải gắng mới nên tươi
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:55 AM
XƯA
Ngẫm đời tuổi luống tiếc ngày xưa
Chạy nhảy vui chơi chẳng lúc thừa
Nũng nịu mẹ cha đòi nghịch nắng
Thở than anh chị muốn đùa mưa
Quần là áo lượt hài lòng quấy
Chăn ấm nệm êm thoả mãn bừa
Khi lớn mặc tình lo đói khổ
Nhớ về kỷ niệm nỗi buồn thưa
caphexua
CÒN THƯA...
Trở lại khung trời thưở xửa xưa
Đùa vui nhõng nhẽo gọi là thừa
Đêm trăng hờn dỗi muôn con gió
Sáng nắng khóc đòi một trận mưa
Mơ mộng điểm trang thơ cẩn thận
Ước mong tô vẽ ý không bừa
Thế nhưng ngốc nghếch hoài theo đuổi
Khôn khéo từng ngày bảo còn thưa
caphexua
CÒN MỘNG ...
Từng ngày xao xuyến chuyện xa xưa
Lúc tuổi ngây ngơ nghịch phá thừa
Đâu biết tin yêu nhiều gió bão
Chẳng ngờ thương nhớ lắm giông mưa
Sáng chiều luôn viết lời thơ dại
Đêm tối cứ ghi chữ ý bừa
Kỷ niệm chưa tàn còn mãi quyện
Tháng ngày day dứt vẫn hoài thưa
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:56 AM
CÒN XA...
Cám cảnh cô đơn nhuốm bẽ bàng
Ôm ghìm kỷ niệm hoá tan hoang
Bây giờ yêu nhớ thành dang dỡ
Hiện tại nợ duyên trở lỡ làng
Ngoảnh mặt xót xa hoài đến khoác
Quay đầu đau đớn mãi theo mang
Trập trùng nhưng núi đành xa biển
Sóng vỗ ngàn năm vẫn ngỡ ngàng
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:57 AM
MƠ
Mơ những ấm nồng bếp lửa xưa
Mơ gia hạnh phúc nghĩa không thừa
Mơ thôi vất vả nơi đồng nắng
Mơ dứt tảo tần chốn phố mưa
Mơ mẹ yên bình xa bệnh vặt
Mơ cha mạnh khoẻ tránh đau bừa
Mơ anh cùng chị an vui mãi
Mơ cả chân tình chẳng lúc thưa
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:58 AM
MÙA LƠI
Xuân vừa lướt đến, nắng chao mời
Và gọi gió cùng sang trải phơi
Đùa giỡn cội tùng yên dưới đất
Nói trêu nhánh liễu ngã trên trời
Thẹn thùng sương phủ không lên tiếng
E ấp khói vương chẳng thốt lời
Mai cúc ghẹo đào khi trở tiết
Sớm chiều mùa vẫn mãi hoài lơi
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:59 AM
CÀ PHÊ BUỒN
Người mời tôi uống tách cà phê
Thấy dạ bâng khuâng nhớ lại về
Giọt đắng đã khơi từng chán ngán
Màu đen đang gợi những ê chề
Hồn rưng rức mộng niềm tương hợp
Trí ngất ngây sầu nỗi tưởng quê
Văng vẳng tiếng lòng bao khắc khoải
Quạnh hiu quán nhỏ, tủi theo kề
caphexua
caphexua
22-05-2012, 02:59 AM
MƠ
Mơ những ấm nồng bếp lửa xưa
Mơ gia hạnh phúc nghĩa không thừa
Mơ thôi vất vả nơi đồng nắng
Mơ dứt tảo tần chốn phố mưa
Mơ mẹ yên bình xa bệnh vặt
Mơ cha mạnh khoẻ tránh đau bừa
Mơ anh cùng chị an vui mãi
Mơ cả chân tình chẳng lúc thưa
caphexua
THƯƠNG
Thương từng kỷ niệm mối tình xưa
Thương ngập niềm vui đã tặng thừa
Thương nợ với duyên luôn tựa biển
Thương mong cùng nhớ vẫn như mưa
Thương hằn dấu ước thêm màu thắm
Thương vết ghi mơ nhạt nét bừa
Thương lúc trăng treo soi ngõ lối
Thương hoài nên mộng mỗi khi thưa
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:00 AM
CHÚC MỪNG QUẾ HẰNG
Trăm trang Tập cổ dấu son ghì
Mến chúc Quế Hằng nét đẹp ghi
Vẽ mãi thắm màu niêm luật tiến
Tô hoài tươi sắc ý thơ phi
Thu đông chẳng nệ lao đao nữa
Xuân hạ không nề mệt mỏi chi
Thơm thảo vần từ cùng chúng bạn
Kết tình xướng hoạ thoả lòng thi
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:01 AM
CẨN THẬN
Kế Chằn Muội ngại bị tiêu phone
Cẩn thận vợ soi đốt bởi cồn
Bả hỏi chi li lời có thoát?
Nàng truy cặn kẽ tiếng còn thông?
Chối từ nguỵ biện ... đầu đang rối
Thoái thác thanh minh ... mắt bị phồng
Trăm nẻo thốt thề mong lấp liếm
Coi chừng hạnh phúc trở hoài mông
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:02 AM
NÉT THƠ
Rủ nhau niêm luật kéo vào chơi
Tạo tứ Đường Thi mới hợp thời
Nhanh nhẹn cái vần tô đủ lối
Nhẹ nhàng con chữ vẽ đầy nơi
Thi xây nhờ ý gầy duyên kiếp
Phú dựng cậy thơ tạo nét đời
Chung sức điểm trang dòng Tập Cổ
Xướng hoà mãi đẹp chẳng làm vơi
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:02 AM
MỘT MÌNH
Lẻ loi lặng ngắm bước chân người
Đang sánh đôi cùng vui thảnh thơi
Có phải nợ duyên mình đã hết?
Hay là tình nghĩa kẻ đang thôi?
Tối còn hớn hở đùa chung tiếng
Mai lại nghênh ngang thốt biệt lời
Hối hả quay tìm hạnh phúc mới
Cuộc đời sao lắm kiểu lừa phơi
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:03 AM
HÈ SANG
Xuân vừa lui bước nắng hè sang
Khoác áo vàng hanh trải ánh vàng
Hớn hở lá cây chao lớp lớp
Hân hoan hoa phượng nở hàng hàng
Lũ ong thong thả trên đồi dốc
Bầy bướm lượn lờ dưới núi ngang
Khi hạ đến chào mưa bỗng khát
Chỉ đàn ve vẫn mãi tình tang
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:04 AM
CÀ PHÊ BUỒN
Người mời tôi uống tách cà phê
Thấy dạ bâng khuâng nhớ lại về
Giọt đắng đã khơi từng chán ngán
Màu đen đang gợi những ê chề
Hồn rưng rức mộng niềm tương hợp
Trí ngất ngây sầu nỗi tưởng quê
Văng vẳng tiếng lòng bao khắc khoải
Quạnh hiu quán nhỏ, tủi theo kề
caphexua
CÙNG ...
Ừ thì giọt đắng khiến mình phê
Vẫn ghé quán quen mỗi buổi về
Sóng sánh màu đen khi mắt liếc
Lăn tăn sắc tối lúc môi chề
Gợi hồn tơ tưởng tình non nước
Khiến dạ bồn chồn nghĩa đất quê
Sảng khoái nhâm nhi cùng bạn hữu
Bên nhau xướng hoạ kết thân kề
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:05 AM
NGẪM NGỢI
Đọc lại tình thư xa lắm rồi
Ngập tràn mong ước được chung đôi
Có người đã nói mơ trao phận ...
Còn kẻ luôn kêu muốn gửi đời
Chẳng rõ thật hư ham đến đậu
Đâu ngờ chân giả khoái theo ngồi
Chân tình tưởng sẽ hoài nhân nghĩa
Chót lưỡi đầu môi mãi dặm bồi
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:05 AM
THỨC ĐÊM ...
Giấc ngủ chưa về chẳng hiểu sao?
Hay là đã trốn ở nơi nào?
Khi trăng thúc giục nơi triền núi
Lúc gió ngần ngừ ở ngọn cau
Tâm tưởng nghĩ nhiều vì dạ hỏi
Ý mong lo lắm bởi tâm chào
Đêm trôi lặng lẽ ta buồn tẻ
Ghét áng mây xa toả ngọt ngào
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:06 AM
HÃY CHO
Không cho ấm áp ở trên đời
Và gói niềm đau gửi khắp nơi
Thoả mãn trong hồn hay mệt mỏi?
Bằng lòng tận dạ mới chơi vơi?
Mai về quăng hết từng mai mỉa
Sáng đến ném đi những tiếng lời
Không nợ chẳng duyên phai kỷ niệm
Mình còn gì lại ... giữa dòng trôi?
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:06 AM
Ừ THÌ ...
Ừ thì xa mãi đến nghìn trùng
Nỗi nhớ bây giờ hoá gấm nhung
Cả tiếng cười vang nay vắng tận ...
Và lời thưa thốt hiện phai cùng
Nẻo đường nào để tròn tâm quyến?
Lối ngõ biết còn trọn thuỷ chung?
Nay vẫn đi tìm màu kỷ niệm
Dẫu người vời vợi bóng nhan dung
caphexua
caphexua
22-05-2012, 03:07 AM
Ừ THÌ ...
Ừ thì xa mãi đến nghìn trùng
Nỗi nhớ bây giờ hoá gấm nhung
Cả tiếng cười vang nay vắng tận ...
Và lời thưa thốt hiện phai cùng
Nẻo đường nào để tròn tâm quyến?
Lối ngõ biết còn trọn thuỷ chung?
Nay vẫn đi tìm màu kỷ niệm
Dẫu người vời vợi bóng nhan dung
caphexua
CHƯA ...
Ừ thì, xa điệp điệp trùng trùng
Nỗi nhớ bây giờ chuyển sắc nhung
Hiện tại tận tâm ôm gối chiếc
Hôm nay trong dạ chẳng duyên cùng
Mây hờn liễu quyến sầu cho một ...
Gió giận trời buồn tủi lại chung
Khóc mướn thương vay vì phận kiếp
Thôi đành tan tác cánh phù dung
caphexua
caphexua
23-05-2012, 12:44 PM
CHÀO ĐÓN HƯƠNG QUÊ
Chào đón HƯƠNG QUÊ siết chặt tay
Bốn phương bạn hữu nhiệt tâm đầy
Lời thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Câu phú thâm trầm ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc ủ men say
Tình thân phấn khởi cùng nhau đến
Hợp sức in chung ấn phẩm này.
Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm
HƯƠNG QUÊ
Hương Quê lần nữa nối vòng tay
Tình Bạn văn chương vẽ đẹp đầy
Sáng tác thất ngôn tràn ý thắm
Xướng hoà tứ tuyệt ngập thơ hay
Đường Thi thêu chữ hồn cảm mến
Lục Bát đan từ dạ đắm say
Tiếp bước Hương Xuân vang tiếng hát
Diễn Đàn Thi Hữu góp công này
caphexua
thi met
24-05-2012, 12:02 AM
NHÀN
bao giờ cho hết kiếp dương trần
về chơi âm cảnh để nhàn thân
rượu ngọt trà thơm không lúc nghiện
chân dài váy ngắn ít khi cần
êm ả nghỉ ngơi nơi địa ngục
thong dong bay lượn chốn phù vân
đôi khi lại có người cúng tế
vàng mã, hương nhang hưởng tý phần
td
caphexua
24-05-2012, 09:24 AM
7 -
ĐẸP NGÀY XA
Niềm vui ùa đến tận thềm nhà
Con trẻ tung tăng thưởng thức hoa
Bởi lớp vừa tan, hè đã đến ...
Vì trường lại đóng, hạ theo qua
Biển bờ rủ bạn cùng nhau hét
Triều sóng mời người kết hợp la
Để xóa từng đêm chăm chỉ học
Thầy trò kỷ niệm đẹp ngày xa
caphexua
caphexua
24-05-2012, 09:30 AM
CAPHE QUÁN
Quán nhà chễm chệ ở bên đường
Ai ghé xin mời nếu thấy thương
Chút đắng xoa hồn đang lỡ mượn
Hơi cay nắn ý đã nhầm vương
Quý Người thi phú lan nhiều hướng
Trọng Bạn chữ vần toả lắm phương
Ngắm áng mây xa dưng gợi tưởng
Cuộc đời đôi lúc lật từng chương.
caphexua
***
CAPHE...THƯƠNG.
Ai bán caphe ở vệ đường.
Khách thơ vào uống phải lòng...thuơng.
Vừa pha,kẻ đến lòng ngây dại.
Lỡ uống,người về dạ vấn vương.
Xướng hoạ đôi câu,thơm tám hướng.
Vần buông mấy chữ,ngát ngàn phuơng.
Sắc nâu thắm mãi từng câu chữ.
Vị đắng hoà vào thơ mấy chương...
PAH
***
CAPHE MỜI NÈ ...
Ngày qua buôn bán ở hè đường
Vắng ghế thưa bàn rất thảm thương
Hiếu khách văn thơ tâm vẫn đợi
Chuộng người thi phú ý luôn vương
Huynh mai đến uống đừng xem hướng
Muội mốt vào mời chẳng nghĩ phương
Mấy chữ đùa vui cùng bạn hữu
Quán này mến lắm kẻ văn chương
caphexua
***
CAPHÊ CHỜ
Caphê em đợi mãi bên đường.
Chẳng bán,chỉ mời ai dễ thương.
Cở gả An Hòa lòng chẳng chuộng,
Loại chàng Ng_Bạn dạ chưa vương.
Mõi mòn ngày ngóng mây phiêu lãng.
Khắc khoải đêm trông gió viễn phương.
Giọt đắng mãi buồn rơi tí tách.
Đâu người tri kỷ,khách văn chương?
PAH
***
TÌNH THÂN KẾT SỔ
Góc nhỏ cà phê ở mé đường
Khách thường thưởng thức bởi vì thương
Ân cần chăm chút mong người luyến
Chu đáo kỹ càng ước kẻ vương
Mến quán kim bằng dù lắm nẻo ...
Yêu hàng thi hữu dẫu nhiều phương ...
Vẫn lui tới gặp trao thân thiện
Tri kỷ chân tình kết sổ chương
caphexua
***
NGHE NÓI ...
Dẫu đắng caphe cũng có đường
Khách tìm uống nữa chắc là thương
An Hoà cạn chữ nên chưa nghĩ ...
Ng_ban đầy thơ mới khó vương ...
Nếu lỡ xướng hoà sai hết cách
Hay nhầm thi phú dở vô phương
Thì nay nhờ cậy cùng chàng Phạm
Sửa hộ bài này để chép chương
caphexua
***
NGHE ĐỒN ...
Nghe đồn chàng Phạm thích thơ Đường
Khoái thảo vần từ để gợi thương
Có phải trong lòng đang biến cố?
Hay là tận dạ đã lưu vương?
Vừa buông con chữ than đôi ngả
Lại thả cái vần khóc mấy phương
Lận đận vậy à ... buồn thế nhỉ?
Thôi thì ghé quán tập ghi chương ...
caphexua
***
CHUYỆN THẬT
Chàng Phạm ngày xưa chỉ thích đường.
(Nhà nghèo,kể lại bạn bè thương).
Củ khoai,trái bắp là khanh tướng.
Cái bánh,tô chè đã đế vương.
Lăn lóc núi rừng đà vạn nẽo.
Nổi chìm sông biển cũng ngàn phương.
Chuyện đời ngồi viết dài trăm tập.
Có caphê ngọt,tiếp ngàn chương.
PAH
***
CAPHE BUỒN ...
Mời uống cà phê nếu tiện đường
Nhâm nhi giọt đắng, ngọt vừa thương
Nhờ mây xoa giúp khi tâm mệt
Cậy gió vuốt dùm lúc ý vương
Sáng sáng lao đao về mọi lối
Ngày ngày vất vả tới từng phương
Bâng khuâng thưởng thức dòng đen sánh
Nghe những tiếng buồn gọi mở chương
caphexua
***
CAPHE VẪN ...
Nghe những giọt say bước lối đường
Tâm tư trầm lắng nỗi niềm thương
Nghĩa tình là tách trà khơi nhớ
Duyên nợ vẫn bình rượu gợi vương
Lận đận kêu vào đều hết hướng
Lao đao gọi đến trọn tròn phương
Hỏi màu mây trắng còn an hưởng?
Hay đóng lại rồi cả tập chương
caphexua
***
CAPHE... CHÈ
Một tách caphe bỏ ký đường.
Ép người uống cạn,bảo là thương.
Hương bay tợ mứt mà lưu luyến.
Vị nếm như chè lại vấn vương.
Thèm mãi,dù sông ngăn mấy nẽo.
Thương hoài,mặc núi cách ngàn phương.
Ngày dùng mấy ký tình thêm ngọt.
Dù biết rồi thì sẽ chết chương!
PAH
***
CAPHE ĐẮNG
Dẫu là thích ngọt bỏ thêm đường
Cũng chẳng dịu vì rất khó thương
Đắng vẫn đắng hoài cùng sáng nhớ
Đen còn đen suốt với đêm vương
Ban trưa con chữ theo về lối ...
Buổi tối cái vần kéo đến phương ...
Cả bốn mùa trôi giăng mắc chán
Tạ từ chưa kết mãi khơi chương
caphexua
caphexua
29-05-2012, 09:05 AM
NHÀN
bao giờ cho hết kiếp dương trần
về chơi âm cảnh để nhàn thân
rượu ngọt trà thơm không lúc nghiện
chân dài váy ngắn ít khi cần
êm ả nghỉ ngơi nơi địa ngục
thong dong bay lượn chốn phù vân
đôi khi lại có người cúng tế
vàng mã, hương nhang hưởng tý phần
td
THÌ CỨ ...
Khi ta dứt bỏ cõi hồng trần
Mới chắc lòng yên được tấm thân
Bởi phận lao đao buồn vẫn có
Vì đời lận đận tủi như cần
Giờ mong thong thả nhìn mây lãng
Hiện ước an nhàn ngắm gió vân
Hãy viết nữa đi tròn nghĩa sống
Mai sau khuất núi thỏa đôi phần
caphexua
caphexua
04-06-2012, 02:42 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN
Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt dũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam
Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm
***
AI MUỐN TỚI ...
Trạng Nguyên tươi đẹp cũng nhờ cành
Chăm bón vun trồng mới thắm xanh
Nguyễn Trãi tình xưa đà trọn đức
Chu An nghĩa cũ đã tròn danh
Sánh từ chẳng được khi làm việc
Đo chữ không qua lúc thực hành
Bể học vô cùng ... Ai muốn tới ...
Gắng nhiều hy vọng tiếng hùng anh
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:47 PM
XIN HỎI
Xin hỏi ai kia mộng mấy điều
Và mơ đã trọn được vần yêu?
Lúc mây lãng đãng chờ cho tuyển
Khi gió ngập ngừng ước được chiêu.
Trách biển âm thầm ôm quạnh quẽ
Hờn sông lặng lẽ đón cô liêu
Đêm sương phủ khắp buồn đâu đó ...
Thấp thỏm tận lòng bởi lửa thiêu?
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:48 PM
NHẮN NHỦ
Nhắn con chăm chỉ học và hành
Mới dệt nên đời toả ánh xanh
Vần nghĩa nhớ đan vào sự nghiệp
Chữ tình ghi kết ở công danh
Từng ngày tích luỹ tâm tươi trải
Năm tháng góp qua ý đẹp dành
Thanh thản bước trên đường vạn dặm
Ưu phiền rồi sẽ cuốn bay nhanh
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:49 PM
LỜI VỚI CON
Đón đưa con trẻ bước trên đường
Mặc nắng mưa tìm đến gửi thương
Mải miết ý con chăm chỉ học
Miệt mài thân mẹ nhọc nhằn vương
Ngày thường nghĩ ngợi đời tiền đếm ...
Tháng mải lo âu sống bạc lường.
Vẫn gắng ươm mầm nhiều chữ nghĩa
Mong ngày thành đạt nghiệp hiền lương
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:53 PM
CÙNG CON
Hôm nay tổ chức lễ ra quân
Các vị phụ huynh cũng dự phần
Cười nói cùng người đan ý hợp
Trêu đùa với bạn dệt duyên thân
Mười hai năm học mơ theo ngập
Trăm vạn buổi hành mộng lại dâng
Hẹn góp công khơi trời trí thức
Mong vào đại học trẻ thành nhân
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:54 PM
NỖI NIỀM
Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:55 PM
CHẲNG ...
Cơm áo nhọc nhằn tự thuở xưa
Chẳng lần chăm sóc áng thơ xưa
Lao đao cuộc sống vì hồn cổ
Vất vả phận đời bởi dạ xưa
Nghịch ngợm mấy lời khơi tủi cũ
Trách đùa dăm tiếng gợi buồn xưa
Muốn từng suy nghĩ tô màu sáng
Để những bận lòng chẳng nghĩ xưa
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:56 PM
GIẬN...
Giận đời sao lắm bất công ghê
Giáo dục giương cao ý quyết thề???
Nung nấu lọc lừa thiên hạ gớm
Ngấm ngầm gian dối thế nhân ghê
Chiêu sinh tốn bạc còn lây lất
Thi tuyển hao tài vẫn lết lê
Thành tích quan thầy bầy trẻ gánh
Dở hay thế hệ ... kệ đi về
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:57 PM
CÀNG GIẬN...
Con số tuyệt vời thấy sợ ghê
Gần trăm phần chẵn uổng công thề
Thi hành giáo dục trông mà tởm
Thực hiện trồng người thấy quá ghê
Bàn bạc quan thầy bày tuyển đại
Hiệp đàm lãnh đạo rủ lừa lê ...
Tương lai thế hệ dần mai một
Dạy giả dối ra ... nát bét về
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:58 PM
SƯỚNG CÓ KHI
Người thích ai thì chớ nói chi
Cũng đừng buồn mắt với sầu mi
Ghét ghen lắm lúc gieo lòng chán
Giận dỗi nhiều lần rót tự ti
Đường sữa ngọt ngào đau chỗ đấy
Ớt tiêu cay xé khổ nơi ni
Nếu quên sẽ chẳng bao giờ có ...
Phiền luỵ vì tình ... sướng có khi ...
caphexua
caphexua
26-06-2012, 06:59 PM
MỜI HUYNH ÚT
Niềm tủi bây giờ có thiếu chi
Đêm về lệ ướt ở vòng mi
Lắm lần lo lắng như tiêu bạc
Đôi lúc bần thần tựa mất ti
Có lẽ duyên phần chưa tới chốn
Hay là kiếp nợ chẳng đo ni
Thôi thì một tách cà phê nóng
Mời Út thật tình chớ ngại khi ...
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:00 PM
MAI NÀY ...
Mời cà phê uống, chớ e chi
Và ngại làm gì ... khiến tủi mi?
Xuân hạ chuyện trò khơi ý nhát
Thu Đông tâm sự gợi hồn ti
Ngày ngày thơ hoạ ham đo kiểu
Tháng tháng tứ hoà thích đóng ni
Huynh nhớ giữ lời từng hứa nhé
Mai này có gặp sẽ mừng khi ...
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:01 PM
http://nn9.upanh.com/b1.s1.d4/6e00536fb843a62d255901d8e915545c_46338919.072666c2 d0293e712e03df577c49d115.jpg
CAPHE QUYẾN RŨ
Đậm đà hương vị của cà phê
Thoang thoảng mùi thơm cản bước về
Thưởng thức nghe hồn dường lẩn thẩn
Nhâm nhi thấy ý trở ngô nghê
Trót ghiền đêm tối mơ thành nghiện
Lỡ thích sáng chiều mộng hóa mê
Chất độc là đây sao mãi đắm?
Và từng ngày uống khó mà chê.
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:03 PM
THÌ THẦM
Nghe cánh gió bay bảo hạ gầy?
Nỗi niềm nặng trĩu gửi ai đây?
Trách bờ xa lắc không chờ nắng
Hờn bến khuất dần chẳng đợi mây.
Tủi hận bao giờ cho chấm dứt?
Mừng vui chưa biết thuở đong đầy?
Mùa xuân đâu nhỉ? kìa quỳnh nở ...
Gọi mặt trời hoài lặn phía tây!
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:03 PM
http://nn7.upanh.com/b5.s1.d4/12de7749c56e6bec63bda5a60d1cd090_45810227.phamanho a.jpg
HỎI XÍU ...
Chiều này rảnh rỗi đúng hay không?
Mới hoạ bài thơ lẹ tựa rồng
Có phải bạn thân vào nói giúp?
Hay là tri kỷ đến tìm thông?
Lão Xuong khen tặng thơ Đường ngắm
Chàng Phạm chưa về tứ luật trông
Chẳng nghĩ suy gì là khuất tất
Đừng gài vần ý múa như công
caphexua
***
THƯA ...
Cái vần với vận nó kêu không?
Thúc hoạ thơ mau bạn tuổi rồng
Viết ý thật lòng trong lúc nghĩ
Ghi từ tình thiệt giữa khi thông?
Thu đông vào xướng mong người đợi
Xuân hạ theo hoà muốn kẻ trông
Nay có đôi lời ươm mấy chữ
Cảm ơn thi phú chẳng nề công
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:07 PM
MƯA
Giông giỡn gió đùa buổi tối nay
Trận mưa gây ướt đẫm vai này
Nghe đau đớn dạ châu vừa mặn
Thấy xót xa hồn lệ lại cay
Có phải chiều về mơ kiếm đãi?
Hay là tối đến mộng tìm lay?
Hoàng hôn đã trốn, màn đêm phủ
Trách bão ngập tràn quẩn luẩn say
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:09 PM
SỢ
Tâm trạng dưng buồn bởi sợ phê
Dặn tâm thôi nhé biệt đi về
Mê thơ mong lắm còn người chế
Đắm chữ rất cần có kẻ chê
Nhìn post NHẦM hoài e lại xệ
Thấy lên lẫn mãi ngại vừa quê
Khếu từ chẳng dám gan như thế
Ôm trọn niềm say tự giải huề
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:10 PM
ĐÃ QUA
Nay đã qua rồi những buổi thi
Nhẹ nhàng tốt nghiệp, miệng cười khì ..
Ơn trời, nên được tươi đầu óc
Công Mẹ, mới hên sáng mắt mi
Chăm chỉ tối đêm con cố học
Chuyên cần giờ khắc trẻ ham ghi
Bại thành hiện rõ ... lòng vui thích
Mơ ước hãy về lấp lánh đi
caphexua
caphexua
26-06-2012, 07:14 PM
NGẪM NGHĨ
Ngắm ánh trăng hoang ... dáng thật gầy?
Hình như Hằng, Cuội vắng xa đây.
Nghe chừng lặng lẽ ùa sương phủ.
Thấy thoáng tiêu điều đến kéo mây.
Quả ngọt bây giờ cay rất đậm.
Trái chua hiện tại đắng luôn đầy.
Chân trời rộng lắm nay sao chật
Đông bắc trốn rồi chạy hướng tây!
caphexua
caphexua
27-06-2012, 02:29 PM
XIN HỎI
Xin hỏi ai kia mộng mấy điều
Và mơ đã trọn được vần yêu?
Lúc mây lãng đãng chờ cho tuyển
Khi gió ngập ngừng ước được chiêu.
Trách biển âm thầm ôm quạnh quẽ
Hờn sông lặng lẽ đón cô liêu
Đêm sương phủ khắp buồn đâu đó ...
Thấp thỏm tận lòng bởi lửa thiêu?
caphexua
caphexua
27-06-2012, 02:31 PM
dangphuong đã viết:
Cõi phù sinh
Kìa ánh trăng khuya vọng nguyệt lầu
Hỏi người … tri kỷ của ta đâu?
Bình hoa hương cũ chưa phai nhạt
Chén rượu vị xưa vẫn chuốc sầu
Tâm sự như mây bay lạc lối
Nỗi lòng tựa nước chảy qua cầu
Mấy ai trong cõi phù sinh ấy
Bạn với hồng nhan đến bạc đầu…?
dp
***
MẤY THUỞ ...?
Bóng trăng chênh chếch phía sau lầu
Liễu lại thầm thì hỏi nguyệt đâu?
Khi rượu thâm tình còn bảo nhớ
Lúc hoa tri kỷ vẫn kêu sầu
Mây bay còn đợi bên sườn núi
Nước chảy có qua dưới dạ cầu?
Trong cõi phù sinh vui mấy thuở?
Hồng nhan chìm nổi mãi giang đầu
caphexua
caphexua
27-06-2012, 02:32 PM
dangphuong đã viết:
Vũng lầy
Tôi ném cuộc đời xuống vũng lầy
Nằm yên chờ cát bụi vùi thây
Nghe mưa hất hủi trên làn tóc
Ngắm nắng vô tình dưới bóng cây
Sỏi đá dẫu mong ai gót ngọc
Sông hồ dù đợi kẻ chân mây
Hỡi người áo lụa cao sang ấy
Từng dẫm qua chưa một vũng lầy…?
dp
***
CÒN HƠN
Ném chi tình cảm để sa lầy
Có thể chẳng toàn vẹn cái thây
Tâm tịnh thoả cùng nơi biển núi
Ý bình vui với chốn rừng cây
Đôi khi yêu nhớ làm ta dại
Lắm lúc nghĩa tình khiến trí ngây
Thôi hãy lãng quên thanh thản sống
Cao sang áo lụa khéo sa lầy
caphexua
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.