PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Huong xua



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

thugiangvu
27-05-2011, 02:45 AM
CHÀO MỪNG VIỆT NAM THI HỮU



http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Da%20Lat%20Thuong.jpg

thugiangvu
27-05-2011, 06:40 PM
Hè xưa

Mùa hè đến thì thầm
như nhắc nhở
Xác đỏ hồng vẫn thong thả rơi rơi
Ghế đá xưa trống vắng
chỗ ta ngồi
Sân trường cũ lặng lờ như chẳng biết

Tại ai đây
hay tại đời cay nghiệt
Đón đưa nhau
hàng me đổ bóng dài
Tại cái đuôi lẽo đẽo cứ theo ai
E ấp mãi thẹn thùa tà áo trắng

Rộn ràng lắm bao mùa hè mưa nắng …..
Nước mắt rơi từng giọt khóc chia tay
Anh ra đi hẹn lại lúc xum vầy
Ve sầu rền tìm bóng anh chẳng thấy

Con đường về nhớ người buồn biết mấy
Vẳng đâu đây , tiếng chim sẻ tìm đàn
Gốc đa già cội rễ rũ như than
Từng sợi nặng tủi hờn khô héo úa !

Thugiangvũ

Nguyễn Hải Yến
27-05-2011, 06:53 PM
XUÂN .

Xuân về ta hẹn gặp nhau
giao lưu kết bạn với câu lục này
Bốn phương nối rộng vòng tay
Bạn tình thắm thiết tràn đầy yêu thương

HẠ ...

Say xuân hạ đến chẳng hay
Tưởng sao phượng đỏ rực ... bay khắp đường
Ngước lên nhìn phượng ...gió nồng
Đang khoe sắc thắm ,hạ trong buổi chiều .

THU ...

Trời thu man mác lá vàng
Lá rơi chào đón thu sang cùng nàng
Đầu thu có chút ngỡ ngàng
Gió hiu hiu quạnh mong chàng đến thăm


ĐÔNG ...

Đông về lạnh lắm anh ơi ...
Cô phòng mong nhớ có người ở bên
Xa rồi những phút ấm êm
Chín đông cô quạnh em thèm nắng xuân

Hải Yến .

thugiangvu
28-05-2011, 04:21 AM
Nỗi buồn

Nhè nhẹ nỗi buồn len trên tóc mây
vương vướng đắng cay lọt vào khoé mắt
tuổi vừa tròn như mây trời trong mát
gót guốc nào gõ nhịp buổi hè xưa

anh yêu em yêu biết mấy cho vừa
chỉ mong được nắm bàn tay nhỏ bé
đã nhiều lần anh bạo gan khe khẽ
gọi tên người để trao bức thơ xanh

đêm về anh mơ ước giấc mộng lành
cánh thư bé mà lòng anh rộng mở
con tim chân tình tấm lòng bỏ ngỏ
đón em vào với tất cả niềm yêu

mùa hè về phượng vẫn đẹp mỹ miều
rời lớp học em ra đi từ đấy
bức thư tình vẫn còn thơm trang giấy
em đoạn đành bỏ trường lớp chia xa

tiễn em đi quên cả tháng ngày qua
xanh nét mực thư còn hương hoa cỏ
bàng hoàng anh tưởng dáng em đâu đó
mắt anh cay nhoà cả vết tình xưa.

Thugiang
(viết thay cho bạn)

thugiangvu
28-05-2011, 05:15 AM
XUÂN .

Xuân về ta hẹn gặp nhau
giao lưu kết bạn với câu lục này
Bốn phương nối rộng vòng tay
Bạn tình thắm thiết tràn đầy yêu thương

HẠ ...

Say xuân hạ đến chẳng hay
Tưởng sao phượng đỏ rực ... bay khắp đường
Ngước lên nhìn phượng ...gió nồng
Đang khoe sắc thắm ,hạ trong buổi chiều .

THU ...

Trời thu man mác lá vàng
Lá rơi chào đón thu sang cùng nàng
Đầu thu có chút ngỡ ngàng
Gió hiu hiu quạnh mong chàng đến thăm


ĐÔNG ...

Đông về lạnh lắm anh ơi ...
Cô phòng mong nhớ có người ở bên
Xa rồi những phút ấm êm
Chín đông cô quạnh em thèm nắng xuân

Hải Yến .


Bốn mùa


Xuân về se mối duyên mơ
Tình ta thắm thiết lời thơ trữ tình
Tay trong tay chuyện chúng mình
Con tim nho nhỏ quyện hình bóng nhau


Hè sang hoa phượng đẹp màu
Sân truờng rực rỡ đỏ au má hồng
Nắng ru chút gió hanh nồng
Bướm vờn ong luợn nghe lòng nôn nao


Thu rơi chiếc lá xôn xao
Vàng bay truớc ngõ xạc xào buồn chưa
Ngỡ ngàng se lạnh giao mùa
Giọt sương sớm đợi người chưa trở về


Đông sang gợi nhớ câu thề
Tuyết đông trắng phố sơn khê lạnh lùng
Mưa giăng hạt nhỏ qua song
Sầu len bóng chiếc cô phòng chờ ai !


thugiangvu

maimo
28-05-2011, 08:01 AM
Hè xưa

Mùa hè đến thì thầm
như nhắc nhở
Xác đỏ hồng vẫn thong thả rơi rơi
Ghế đá xưa trống vắng
chỗ ta ngồi
Sân trường cũ lặng lờ như chẳng biết

Tại ai đây
hay tại đời cay nghiệt
Đón đưa nhau
hàng me đổ bóng dài
Tại cái đuôi lẽo đẽo cứ theo ai
E ấp mãi thẹn thùa tà áo trắng

Rộn ràng lắm bao mùa hè mưa nắng …..
Nước mắt rơi từng giọt khóc chia tay
Anh ra đi hẹn lại lúc xum vầy
Ve sầu rền tìm bóng anh chẳng thấy

Con đường về nhớ người buồn biết mấy
Vẳng đâu đây , tiếng chim sẻ tìm đàn
Gốc đa già cội rễ rũ như than
Từng sợi nặng tủi hờn khô héo úa !

Thugiangvũ

NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành lại thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày cắp sách vui cùng bạn
Tối tối, ôn bài nhóm thật vui
Đã quá xa rồi...bao kỉ niệm
Giờ đây nhớ lại thấy bùi ngùi
Dòng đời cứ mãi cùng năm tháng
Tóc ngả mầu ...theo con nước trôi

Maimơ

Chị MM cũng nhớ Hè quá TG ơi

Mặc Nhân Sơn
28-05-2011, 09:29 AM
XA MÀ GẦN…

Tình cờ gặp nhau trên phố ảo
Qua lời thơ thân thiết ngọt ngào
Chợt thấy lòng rung động xuyến xao
Phải chăng do tại anh lãng mạn ?..

Sông Thu không bao giờ khô cạn
Sóng xô bờ… bên lỡ bên bồi
Hai đầu còn cách trở xa xôi
Thơ nối nhịp chìm vào cõi mộng.

Anh bên này mỏi mòn trông ngóng
Bên kia… em cố với tay tìm
Nỗi nhớ dày xéo buốt con tim
Thuyền viễn xứ sao chưa về bến.

Trong cơn mê thấy em tìm đến
Đôi guốc mộc vang nhịp bước chân
Tình tuy xa…mà rất thật gần
Bởi em là người yêu trong mộng…

Mặc Nhân Sơn

Phong Trần
28-05-2011, 11:52 AM
Mến tặng chị Thu Giang, mến chúc Chị luôn vui và hạnh phúc.
(Câu chuyện chỉ đơn thuần dựa theo chủ đề là tên Chị)

MƯA TRÊN SÔNG THU

Tôi nhớ chiều mưa của thuở nào
Sông thu mềm mại, sóng lao xao
Bên bờ quạnh vắng còn hai đứa
Trao tiếng thương yêu quá ngọt ngào

Lãng mạn là chăng một chữ tình
Giữa trời lắc rắc vỡ không thinh
Mà tim hai đứa bao nồng ấm
Vội vẽ tương lai… chuyện chúng mình

Ngày tôi khăn gói đi thành phố
Bởi lẽ tha hương đổi mệnh trời
Cũng lúc nàng yêu trong nỗi nhớ
Dòng sông hai nửa mỗi chia phôi

Cách mặt nên lòng cũng đổi dời
Mà người bạc bẽo phải nào tôi
Ngày về nàng đã không còn nữa
Xuất ngoại theo ai sống xứ người

Chiều nay sông cũng bay bay nữa
Có lẽ hoàng thiên khéo cợt người
Thu ở bên này đang héo hắt
Gửi về bên ấy một niềm vui.

Pt.

thugiangvu
28-05-2011, 07:44 PM
http://www.elliescreations.com/images/3_roses%5B1%5D.jpg

Cám ơn các bạn ghé thăm , TG đang bận lắm , lúc khác sẽ trở lại sau .
thân chúc tất cả các bạn luôn an vui . mayman/
TGV

Mặc Nhân Sơn
28-05-2011, 08:03 PM
Tiếc gì .....

Tiếc gì một cánh hoa nhàu
như tờ thư cũ nhạt màu nắng xưa
trời buồn hè cũng mới vừa
lật qua trang vở ve chưa gọi sầu

lỡ rồi như giọt mưa ngâu
tại người hờ hững lá rầu xẻ đôi
cầu tre cất tiếng gọi mời
nên con sáo nhỏ ru hời sang sông

giòng nước đục hay vẫn trong
trung trinh em đã theo giòng sông trôi
lục bình xanh lá chơi vơi
hoa buồn tim tím một trời tiếc thương

bước đi lòng bỗng vấn vương
người còn đâu đó ….đêm trường xót xa
mưa buồn nhỏ giọt chan hoà
nặng đôi mi nhỏ …..tình xa mất rồi .

Thugiangvu



Cánh hoa nhàu…dù phai hương sắc
Vẫn ngạt ngào trong trái tim anh
Tiếc rằng…mơ ước mãi không thành
Kẻ đến sau vô duyên bạc phước.

Tiếc chứ !.. nếu gặp nhau thuở trước
Giờ đây tình đâu chịu bơ vơ
Đò qua sông… bỏ bến đợi chờ
Sáo xổ lồng… bay về xứ lạ.

Dòng Thu Giang tách chia đôi ngả
Nơi xứ người biết đục hay trong
Quê nhà vẫn giữ vẹn một lòng
Bông lục bình tím màu thương nhớ…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
29-05-2011, 06:55 AM
XA MÀ GẦN…

Tình cờ gặp nhau trên phố ảo
Qua lời thơ thân thiết ngọt ngào
Chợt thấy lòng rung động xuyến xao
Phải chăng do tại anh lãng mạn ?..

Sông Thu không bao giờ khô cạn
Sóng xô bờ… bên lỡ bên bồi
Hai đầu còn cách trở xa xôi
Thơ nối nhịp chìm vào cõi mộng.

Anh bên này mỏi mòn trông ngóng
Bên kia… em cố với tay tìm
Nỗi nhớ dày xéo buốt con tim
Thuyền viễn xứ sao chưa về bến.

Trong cơn mê thấy em tìm đến
Đôi guốc mộc vang nhịp bước chân
Tình tuy xa…mà rất thật gần
Bởi em là người yêu trong mộng…

Mặc Nhân Sơn

Muộn màng

Ta gặp nhau muộn màng trên góc phố
Một ngõ đời đôi kẻ ước mơ chung
Đường song song liệu có được trùng phùng
Hay lắt lẻo ở hai đầu nỗi nhớ ?

Cầu tre bước gần nhau nghe nhịp thở
Nắng quê mình muôn thuở vẫn còn thương
Ruộng lúa xanh thăm thẳm toả mùi hương
Quê Mẹ đó cánh cò bay thẳng tắp

Đò trên sông sóng dập dồn xa khuất
Bờ bến nào không nhiều nỗi đục trong
Nỗi buồn riêng đành khép kín bên lòng
Khơi dĩ vãng, tiếng ve sầu rền rỉ

Đường em đi sóng rì rào thầm thỉ
Bổn phận đày bàn tay nhỏ đa mang
Bốn mùa sang thương ánh mắt bàng hoàng
Mùi hương cũ lặng lờ tan theo gió

Tóc mây bạc chiếc trâm cài bỡ ngỡ
Đuôi mắt hằn đầy những vết chân chim
Tuổi thơ ngây em dõi mắt đi tìm
Còn đâu nữa.......cả một trời thương tiếc!

Thugiangvũ

@BTV.vnthihuu

thugiangvu
29-05-2011, 07:05 AM
NHỚ HÈ


Phượng vĩ trên cành lại thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày cắp sách vui cùng bạn
Tối tối, ôn bài nhóm thật vui
Đã quá xa rồi...bao kỉ niệm
Giờ đây nhớ lại thấy bùi ngùi
Dòng đời cứ mãi cùng năm tháng
Tóc ngả mầu ...theo con nước trôi


Maimơ



Chị MM cũng nhớ Hè quá TG ơi


Cám ơn chị Máimo ghé thăm em, bận quá chị ơi,



"Tóc ngả màu theo con nước trôi"
Trường xưa lớp học đã xa rồi
Kỷ niệm cuốn theo dòng dĩ vãng
Đôi ngã đôi đường lệ buông rơi


Chúc chị an vui luôn , dồi dào sức khỏe va`nhiều nghị lực góp bàn tay nhân ái chị nhé.
Em Thugiang vũ

thugiangvu
29-05-2011, 07:12 AM
Mến tặng chị Thu Giang, mến chúc Chị luôn vui và hạnh phúc.
(Câu chuyện chỉ đơn thuần dựa theo chủ đề là tên Chị)

MƯA TRÊN SÔNG THU

Tôi nhớ chiều mưa của thuở nào
Sông thu mềm mại, sóng lao xao
Bên bờ quạnh vắng còn hai đứa
Trao tiếng thương yêu quá ngọt ngào

Lãng mạn là chăng một chữ tình
Giữa trời lắc rắc vỡ không thinh
Mà tim hai đứa bao nồng ấm
Vội vẽ tương lai… chuyện chúng mình

Ngày tôi khăn gói đi thành phố
Bởi lẽ tha hương đổi mệnh trời
Cũng lúc nàng yêu trong nỗi nhớ
Dòng sông hai nửa mỗi chia phôi

Cách mặt nên lòng cũng đổi dời
Mà người bạc bẽo phải nào tôi
Ngày về nàng đã không còn nữa
Xuất ngoại theo ai sống xứ người

Chiều nay sông cũng bay bay nữa
Có lẽ hoàng thiên khéo cợt người
Thu ở bên này đang héo hắt
Gửi về bên ấy một niềm vui.

Pt.

Cám ơn em PhongTrần , bài thơ thật buồn , đầy ý nghĩa.Chị vẫn thích đọc thơ của em trong các diễn đàn.
Đọc bài thơ chị chợt giất mình nhưng nhớ lại
ngày chị Qua Ca na da chị còn nhỏ lắm , vậy là không phải Thugiang này rùi nhé. hì``````
Chúc em an vui , hạnh phúc luôn .
TGV

thugiangvu
29-05-2011, 07:23 AM
http://cb1.upanh.com/22.897.29911170.6pt0/totam.jpg

thugiangvu
29-05-2011, 07:39 AM
Anh là ai .........

Anh là ai ? giữa hai đầu đỉnh nhớ
gieo thơ sầu chạm nhẹ cõi lòng tôi
vần nghe quen dường như tiếng gọi mời
của một thuở khung trời đầy hoa nắng

ngưng nhịp thở để giọt buồn bớt nặng
lồng ngực dồn nhè nhẹ như thở than
trời hôm nay man mát gió trên ngàn
gợi nhớ lại cả một trời ký ức.

bình minh chưa chợt giật mình thức giấc
nhìn qua song mây xám vẫn giăng đầy
ước mơ xưa ngày tháng tuổi thơ ngây
đôi chim nhỏ vui say duyên thề ước

rồi lặng lẽ chiếc cầu chim ô thước
trách ai người làm lỗi nhịp chia đôi
khúc nhạc trùng buông lỡ phiếm cung rơi
giòng nước cuốn cuộc đời chia hai ngả .

cơn mưa xa giọt không màu lả tả
Bong bóng trôi tan vỡ xuống cuối ghềnh
lạnh se se con đường cũ vắng tênh
Cành hoa trắng héo dần theo dĩ vãng.

Thugiangvũ

thugiangvu
30-05-2011, 02:43 AM
Thơ rơi


Lời ru thấm giọt mưa buồn
Đường qua cõi mộng...khởi nguồn từ đâu
Một mình lối nhỏ thêm sâu
Hàng me hun hút thâm sầu mắt ai


Thoảng nghe trăm tiếng thở dài
Gió xô chiếc lá u hoài bay xa
Âm thầm dõi bóng mưa qua
Người vui góc phố mình ta dốc mòn


Ngập ngừng gót mỏi đường trơn
Vẳng đâu đây tiếng côn trùng thở than
Dừng chân quán vắng bên đàng
Ly cà phê có người đang nhớ người


Ngậm từng giọt đắng trên môi
Ngoài hiên nhạc gió cất lời buồn tênh

Thugiangvu
@BTV.vnthihuu

thugiangvu
31-05-2011, 02:42 AM
http://images.yume.vn/blog/201101/27/1296124146_buon-ngu.jpg


Tặng các bạn hình Thugiang nè,
Chúc các bạn an vui luôn .
Thân mến
TGV


http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thuong%20Tiec%20Sue.jpg

foever
31-05-2011, 08:41 AM
Hương xưa một thuở chẳng phai nhòa
Cứ thoảng cho hồn dậy sóng xa
Ẩn hiện chập chờn trong ký ức
Để người tiếc mãi tuổi mơ hoa

Mặc Nhân Sơn
31-05-2011, 11:57 AM
Muộn màng

Ta gặp nhau muộn màng trên góc phố
Một ngõ đời đôi kẻ ước mơ chung
Đường song song liệu có được trùng phùng
Hay lắt lẻo ở hai đầu nỗi nhớ ?

Cầu tre bước gần nhau nghe nhịp thở
Nắng quê mình muôn thuở vẫn còn thương
Ruộng lúa xanh thăm thẳm toả mùi hương
Quê Mẹ đó cánh cò bay thẳng tắp

Đò trên sông sóng dập dồn xa khuất
Bờ bến nào không nhiều nỗi đục trong
Nỗi buồn riêng đành khép kín bên lòng
Khơi dĩ vãng, tiếng ve sầu rền rỉ

Đường em đi sóng rì rào thầm thỉ
Bổn phận đày bàn tay nhỏ đa mang
Bốn mùa sang thương ánh mắt bàng hoàng
Mùi hương cũ lặng lờ tan theo gió

Tóc mây bạc chiếc trâm cài bỡ ngỡ
Đuôi mắt hằn đầy những vết chân chim
Tuổi thơ ngây em dõi mắt đi tìm
Còn đâu nữa.......cả một trời thương tiếc!

Thugiangvũ








EM VỀ TRONG MƠ…

Trong mơ em trở về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều giọt nắng lưa thưa
Đò vừa cập bến…đón đưa em về
Đôi bóng trên nẻo đường quê
Vai choàng má tựa say mê ấm lòng
Cầu tre lắt lẻo qua sông
Bông lúa trỉu hạt vàng đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lả gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê thắm thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Quên hết tháng đợi năm dài
Có em bên cạnh đắm say hương tình
Một nàng thôn nữ đẹp xinh
Từ nay hôm sớm chúng mình có nhau
Như trầu quấn quít thân cau
Tóc em quyện gió ngạt ngào hương chanh
Đêm về dưới ánh trăng thanh
Mắc võng ngồi ngắm cùng anh gieo vần

Đắm chìm giấc mộng phù vân
Giật mình tiếc nuối tình gần…người xa…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
01-06-2011, 07:56 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Buon%20Rieng%20Goc%20Troi .jpg

thugiangvu
01-06-2011, 07:59 PM
http://www.giadinhtoi.vn/upload/fckeditor/image/tu%20vi/hoa%20hong.jpg

Hương xưa một thuở chẳng phai nhòa
Cứ thoảng cho hồn dậy sóng xa
Ẩn hiện chập chờn trong ký ức
Để người tiếc mãi tuổi mơ hoa
Foever




Cám ơn bạn Foever ghé thăm còn để lại món quà vô giá.


Chúc bạn luôn an vui . may mắn nhé.
Thân mến
TGV

thugiangvu
02-06-2011, 01:08 AM
http://www.giadinhtoi.vn/upload/fckeditor/image/tu%20vi/hoa%20hong.jpg



Hương xưa một thuở chẳng phai nhòa
Cứ thoảng cho hồn dậy sóng xa
Ẩn hiện chập chờn trong ký ức
Để người tiếc mãi tuổi mơ hoa
Foever




Cám ơn bạn Foever ghé thăm còn để lại món quà vô giá.


Chúc bạn luôn an vui . may mắn nhé.
Thân mến

TGV


Dĩ vãng trôi dần , sẽ trôi xa
Liễu buồn rũ ngọn cánh la đà
Sầu qua khung cửa hòa theo gió
thương tiếc một trời .... giấc mơ hoa !
TGV

thugiangvu
02-06-2011, 01:12 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Canh%20En%20Mo.jpg

Sông Hậu
02-06-2011, 10:38 AM
TRAO EM

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTRZj5sWQUxketvreBJmLkiaPoIRc-vgv5FsWDn1SMbuDVkant

Hạ còn
thơ đã sang Thu
dìu trăng mở lối Ta ru sông tình

trường Giang
mấy khúc đinh ninh
đời như Vũ bão mai mình về đâu ?!

quê hương
Ta vẫn xây cầu
cho thơ thỏa nỗi hai đầu thương nhau

duyên Em thăm thắm
dây trầu
tình Ta ngan ngát hương cau nồng nàn

trăm năm
thủ chín kho vàng
đâu bằng nửa trái tim Chàng trao Em !

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMqD7pHSmU6GoOVjjiFiKAsuUXVpe0W 84p45uf8hQ6_8cY-K5Q

Sài Gòn – 02/06/2011 – Sông Hậu.

Chị và cháu trai cảm ơn Thu Giang !

foever
02-06-2011, 03:36 PM
Dĩ vãng trôi dần , sẽ trôi xa
Liễu buồn rũ ngọn cánh la đà
Sầu qua khung cửa hòa theo gió
thương tiếc một trời .... giấc mơ hoa !
TGV


Lạc bước vườn thơ thắm đượm tình
Trao lời ấm áp nghĩa đệ huynh
Mời em cạn chén vui sơ ngộ
Mến chúc nụ hồng luôn mãi xinh


Foever rất vui và cám ơn TGV ...

thugiangvu
04-06-2011, 09:27 PM
Chờ thu


giận con nóng hanh chẻ đôi sợi tóc
Trách giây tơ lòng gúc mắc rối bung
Giấc mơ ấp mãi bên lòng
giòng sông đáy dậy sóng dồn vỡ tan

Tình thư còn... nỗi bàng hoàng
Giật mình sợi nắng vừa tàn ngẩn ngơ
Bâng khuâng cánh nhạn ơ thờ
Đàn ai dạo khúc ru hờ bóng trôi

Hương xưa nay đã xa rồi
vi vu nghe gió gọi vời cung thương
Đắm say chi để vấn vương
Người đi để lại nỗi buồn riêng ai

Ưu tư qua tiếng thở dài
Nghẹn con tim nhỏ u hoài sương rơi
Nhấp vơi những giọt bồi hồi
Cạn ly cay đắng để vời thu sang!

Thugiangvũ

maimo
04-06-2011, 09:38 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCLG9M7TGw8bp40jcMlLhSLSiIB0A_Z OG_Q3qAoNXm4bjenfE&t=1&usg=__SzqP55BPNfVVyaSI8AQl5V_uT8Y=

MẤY ĐỘ THU VÀNG

Nước xuôi dòng lặng lẽ
Chờ mấy độ thu vàng
Tri âm nào mấy kẻ
Ngậm ngùi mầu nhớ thương
Nước không mang sầu nặng
Mưa hát lời tình si
Rêu xanh nào phủ kín
Hồn đá vọng xuân thì

Maimơ

thugiangvu
04-06-2011, 09:43 PM
Lạc bước vườn thơ thắm đượm tình
Trao lời ấm áp nghĩa đệ huynh
Mời em cạn chén vui sơ ngộ
Mến chúc nụ hồng luôn mãi xinh


Foever rất vui và cám ơn TGV ...


Trời thơ dệt khúc mộng tình
Bài ca huynh muội chúng mình cùng say
Cạn ly ta chúc xum vầy
Men cay cùng sẻ ngọt thay rượu nồng /.

chúc huynh an vui luôn .
TGV

thugiangvu
05-06-2011, 03:24 AM
Vội


Căn gác vắng nghe gió lùa hiu hắt
Đôi bàn tay úp mặt giấu cô đơn
Trời đang trong bỗng mây tủi mưa hờn
Đôi dòng lệ nhẹ tuôn trào mi mắt


Trên phố ảo chưa một lần gặp mặt
Sao tơ lòng lại cứ trút vấn vương
Thao thức mãi trằn trọc những đêm trường
Buồn day dứt nỗi niềm riêng ai biét


Mộng chi lắm chỉ mang nhiều thua thiệt
Lời thơ vơi đầy , con chữ nhớ nhung
Tưởng một bước là sẽ được trùng phùng
Đưa tay hái quả mơ xanh chua chát


Chiều chưa rơi hương sầu len man mác
Một ngõ về con đường thẳng song song
Cầu trơn , ai dìu em bước đến cùng
qua lối rẽ cắt ngang trong bóng tối !


Chỉ tại em giây tơ hồng nối vội
Vụng dại để rồi hụt hẫng cô đơn
Sơn khê xa rong rêu lạnh biết buồn
Nép ghềnh đá nhìn bọt bèo tan tác!


Thugiangvũ

thugiangvu
05-06-2011, 05:33 AM
ohttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCLG9M7TGw8bp40jcMlLhSLSiIB0A_Z OG_Q3qAoNXm4bjenfE&t=1&usg=__SzqP55BPNfVVyaSI8AQl5V_uT8Y=;2334]

MẤY ĐỘ THU VÀNG

Nước xuôi dòng lặng lẽ
Chờ mấy độ thu vàng
Tri âm nào mấy kẻ
Ngậm ngùi mầu nhớ thương
Nước không mang sầu nặng
Mưa hát lời tình si
Rêu xanh nào phủ kín
Hồn đá vọng xuân thì

Maimơ

Thương Cám ơn chị Mai mơ ghé thăm Tg . chúc chị luôn an vui , dồi dào sưc khỏe với đôi bàn tay nhân ái luôn mở rộng.
TGV

Mặc Nhân Sơn
06-06-2011, 11:22 AM
Anh Mạc ui ......a`.........Sao anh không hỏi Tg chỉ cho anh
giời ạ.chỉ có nói ngắn gọn vậy nè:
Ngộ tả nị à.....ý chít NGộ ái nị ...

Chúc các bạn an vui.
TGV


Hỏng dám nói : NGỘ ÁI NÌ
Hải Yến tả ngộ… còn gì hàm răng
Xực phàn, nhẩm chẩu khó khăn
Ngộ mà móm xọm… sợ rằng nị chê…

Hihi…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
07-06-2011, 04:11 AM
Nhớ hè xưa

Tưởng nắng sáng vừa len qua khung cửa
Em vội vàng kéo nhẹ chiếc màn tranh
Tim se sắt , một vầng mây trắng xám
nhớ thương hoài , chỉ một bóng hình anh .

Từ xa xôi anh lướt mình theo gió
kịp đến trường , trước lớp học vừa tan ,
không quản đường xa , không ngại mưa nắng
vội vã bên nhau , kẻo hạt nắng tàn .

đời chinh chiến , anh làm sao biết được
chuyện tương lai ta không thể hứa suông
cầm tay em , trao nụ Lan vừa nở .
huơng thơm này , anh gói trọn niềm thương .

Mùa thu ấy , anh đi không trở lại
trước cổng trường , em lặng đứng chờ anh
“tà áo mỏng , che đầu mưa nặng hạt “
Lá cuối mùa theo nước mắt rơi nhanh !

Bao năm rồi trở lại sân trường cũ
cành phượng gầy ngơ ngác nhớ xa xôi
màu đỏ thắm rơi lần theo cơn gió
tiếng chuông chiều , nghe não nuột buông lơi

Thugiang

thugiangvu
07-06-2011, 04:14 AM
Anh Mạc ui ......a`.........Sao anh không hỏi Tg chỉ cho anh
giời ạ.chỉ có nói ngắn gọn vậy nè:
Ngộ tả nị à.....ý chít NGộ ái nị ...

Chúc các bạn an vui.
TGV


Hỏng dám nói : NGỘ ÁI NÌ
Hải Yến tả ngộ… còn gì hàm răng
Xực phàn, nhẩm chẩu khó khăn
Ngộ mà móm xọm… sợ rằng nị chê…

Hihi…

Mặc Nhân Sơn

Hì hì ..tưởng đâu có một mình TG biết tiê'ng Tàu chứ ai ngờ anh MẠc cũng biết , và còn biết nhiều hơn TG nữa .
Anh Mạc ơi làm ơn giải nghĩa dùm Tg câu này nhé.
Tả nị xẩy ngộ .........là gì .
Cám ơn anh MAc và chu'c anh luôn an vui .

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 05:49 AM
Nhớ hè xưa

Tưởng nắng sáng vừa len qua khung cửa
Em vội vàng kéo nhẹ chiếc màn tranh
Tim se sắt , một vầng mây trắng xám
nhớ thương hoài , chỉ một bóng hình anh .

Từ xa xôi anh lướt mình theo gió
kịp đến trường , trước lớp học vừa tan ,
không quản đường xa , không ngại mưa nắng
vội vã bên nhau , kẻo hạt nắng tàn .

đời chinh chiến , anh làm sao biết được
chuyện tương lai ta không thể hứa suông
cầm tay em , trao nụ Lan vừa nở .
huơng thơm này , anh gói trọn niềm thương .

Mùa thu ấy , anh đi không trở lại
trước cổng trường , em lặng đứng chờ anh
“tà áo mỏng , che đầu mưa nặng hạt “
Lá cuối mùa theo nước mắt rơi nhanh !

Bao năm rồi trở lại sân trường cũ
cành phượng gầy ngơ ngác nhớ xa xôi
màu đỏ thắm rơi lần theo cơn gió
tiếng chuông chiều , nghe não nuột buông lơi

Thugiang

THỜI GIAN ƠI !



Hạ về trời xanh biếc
Ve râm ran muôn nơi
Phượng hồng vừa mở cánh
Hồn em sao chơi vơi

Chim hoà khúc giao hưởng
Xôn xao tiếng reo vui
Nắng vàng về đón gió
Lòng em thấy bồi hồi

Vườn cây vừa ngủ dậy
Đây đó giọt sương rơi
Long lanh như ánh mắt
Cho tình em chơi vơi

Thời gian ơi, đừng trôi!
Tình yêu ơi, đừng rơi!


Bùi Thanh Thanh Khiết

TTK ghé thăm TG . Chúc TG luôn vui

Mặc Nhân Sơn
07-06-2011, 03:01 PM
Nhớ hè xưa

Tưởng nắng sáng vừa len qua khung cửa
Em vội vàng kéo nhẹ chiếc màn tranh
Tim se sắt , một vầng mây trắng xám
nhớ thương hoài , chỉ một bóng hình anh .

Từ xa xôi anh lướt mình theo gió
kịp đến trường , trước lớp học vừa tan ,
không quản đường xa , không ngại mưa nắng
vội vã bên nhau , kẻo hạt nắng tàn .

đời chinh chiến , anh làm sao biết được
chuyện tương lai ta không thể hứa suông
cầm tay em , trao nụ Lan vừa nở .
huơng thơm này , anh gói trọn niềm thương .

Mùa thu ấy , anh đi không trở lại
trước cổng trường , em lặng đứng chờ anh
“tà áo mỏng , che đầu mưa nặng hạt “
Lá cuối mùa theo nước mắt rơi nhanh !

Bao năm rồi trở lại sân trường cũ
cành phượng gầy ngơ ngác nhớ xa xôi
màu đỏ thắm rơi lần theo cơn gió
tiếng chuông chiều , nghe não nuột buông lơi

Thugiang



LỖI HẸN

Anh đón trễ..sau giờ tan học
Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Tiếng ve báo vào hè rộn rã.

Mai này chia tay người mỗi ngả
Xếp bút nghiên cất bước đăng trình
Thân trai mang vào nghiệp đao binh
Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn.

Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn
Biết rồi đây còn gặp nhau không
Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng
Đời chinh chiến làm sao biết được.

Ngày trở về… thân tàn lê bước
Thấy em đang đứng đợi cổng trường
Tay ôm sách vở…mắt buồn vương
Như hờn giận người xưa lỗi hẹn….

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
07-06-2011, 07:38 PM
Lẻ loi


Đáy nước sâu in hình anh trong đấy
mặt nước sầu anh chẳng thấy được đâu
đêm trăng soi đẹp lóng lánh muôn màu
soi bóng nhỏ bên mái lầu xa vắng


mây lững lờ giọt mưa sa nghe nặng
cứ rơi đều bên hiên vắng nhớ người
hè về rồi ve rả rít khôn nguôi
Vang đâu đó tiếng chim kêu lẻ bạn


trên phố ảo sao tiếng lòng chán nản
off line rồi còn lại chút bơ vơ
trách ai người vẫn cứ mãi hững hờ
Buồn chiếc lá cuối mùa rơi lặng lẽ


chia tay nhé khung trời nào cô lẻ
tiếng rì rào nhè nhẹ vỗ xa bờ
chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng xô
đại dương hỡi xin người dừng cơn bão


dở dang chưa trở về ôm hư ảo
sỏi đá mòn cũng còn có bên nhau
rong rêu xưa phủ kín dưới chân cầu
se se lạnh bến giang đầu dang dở !



Thugiang

thugiangvu
07-06-2011, 07:42 PM
THỜI GIAN ƠI !


Hạ về trời xanh biếc
Ve râm ran muôn nơi
Phượng hồng vừa mở cánh
Hồn em sao chơi vơi

Chim hoà khúc giao hưởng
Xôn xao tiếng reo vui
Nắng vàng về đón gió
Lòng em thấy bồi hồi

Vườn cây vừa ngủ dậy
Đây đó giọt sương rơi
Long lanh như ánh mắt
Cho tình em chơi vơi

Thời gian ơi, đừng trôi!
Tình yêu ơi, đừng rơi!


Bùi Thanh Thanh Khiết

TTK ghé thăm TG . Chúc TG luôn vui



http://www.binbin.net/photos/generic/15-/15-red-roses-presented-in-a-classic-red-rose-bouquet-with-free-uk-delivery.jpg


Cám ơn chị TTK , đến thăm em còn để lại món quà quý giá, bài thơ hay ngắn gọn , nhưng đầy ý nghĩa,
Cho em khất nợ , thơ chị lai láng nên em còn khớp lắm , bây giờ em cười trừ được không ?

thương chúc chị luôn an vui .
em TGV

thugiangvu
07-06-2011, 07:44 PM
Nhớ hè xưa

Tưởng nắng sáng vừa len qua khung cửa
Em vội vàng kéo nhẹ chiếc màn tranh
Tim se sắt , một vầng mây trắng xám
nhớ thương hoài , chỉ một bóng hình anh .

Từ xa xôi anh lướt mình theo gió
kịp đến trường , trước lớp học vừa tan ,
không quản đường xa , không ngại mưa nắng
vội vã bên nhau , kẻo hạt nắng tàn .

đời chinh chiến , anh làm sao biết được
chuyện tương lai ta không thể hứa suông
cầm tay em , trao nụ Lan vừa nở .
huơng thơm này , anh gói trọn niềm thương .

Mùa thu ấy , anh đi không trở lại
trước cổng trường , em lặng đứng chờ anh
“tà áo mỏng , che đầu mưa nặng hạt “
Lá cuối mùa theo nước mắt rơi nhanh !

Bao năm rồi trở lại sân trường cũ
cành phượng gầy ngơ ngác nhớ xa xôi
màu đỏ thắm rơi lần theo cơn gió
tiếng chuông chiều , nghe não nuột buông lơi

Thugiang



LỖI HẸN

Anh đón trễ..sau giờ tan học
Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Tiếng ve báo vào hè rộn rã.

Mai này chia tay người mỗi ngả
Xếp bút nghiên cất bước đăng trình
Thân trai mang vào nghiệp đao binh
Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn.

Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn
Biết rồi đây còn gặp nhau không
Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng
Đời chinh chiến làm sao biết được.

Ngày trở về… thân tàn lê bước
Thấy em đang đứng đợi cổng trường
Tay ôm sách vở…mắt buồn vương
Như hờn giận người xưa lỗi hẹn….

Mặc Nhân Sơn

Anh MẠc ui ...
cho TG khất nợ nhé,TG phải đi cày .
chúc anh an vui luôn .
TGV

thugiangvu
08-06-2011, 01:48 AM
LỖI HẸN

Anh đón trễ..sau giờ tan học
Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Tiếng ve báo vào hè rộn rã.

Mai này chia tay người mỗi ngả
Xếp bút nghiên cất bước đăng trình
Thân trai mang vào nghiệp đao binh
Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn.

Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn
Biết rồi đây còn gặp nhau không
Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng
Đời chinh chiến làm sao biết được.

Ngày trở về… thân tàn lê bước
Thấy em đang đứng đợi cổng trường
Tay ôm sách vở…mắt buồn vương
Như hờn giận người xưa lỗi hẹn….

Mặc Nhân Sơn

http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Tiec%20Thu.jpg


Tiếc thu

Ngửa đôi tay nhỏ gọi mời
Thu ơi trở lại kẻo ta mong chờ
Giòng sông in bóng sao mơ
Chìm sâu đáy nước sóng lờ lững trôi

Giọt nước mắt mặn bờ môi
Đông sang sương lạnh chơi vơi cuộc tình
Đêm dài nhớ ánh bình minh
buồn thu trăn trở thương hình bóng ai

Heo may se lạnh canh dài
Tay đan áo chiếc thương hoài người xưa
Sợi tơ em buộc cho vừa
Ghép duyên chỉ thắm đậm mùa tình yêu

Viết cho anh trăm chữ yêu
Chia anh nửa mảnh trăng hiu hắt buồn
Đôi môi nhỏ khắc nụ hôn
Còn nồng ân ái để hồn mơ hoa

Ngọn trúc xinh gió la đà
Chân tình tô óng mượt mà chờ xuân
TGV

Mặc Nhân Sơn
08-06-2011, 05:03 PM
HƯƠNG XƯA

Đôi guốc mộc vẫn còn đây
Vườn xưa lối cũ lưu đầy dấu chân
Nhìn kỷ vật lòng bâng khuâng
Nhện giăng bụi bám phai dần thời gian.

Từ ngày cất bước sang ngang
Đi tìm cuộc sống cao sang xứ người
Xuân về !..Mai chẳng vàng tươi
Đâu còn rộn rã tiếng cười reo vui.

Vấn vương da diết không nguôi
Bạc màu đôi guốc ngậm ngùi nhớ nhung
Cầu dừa dìu bước đi chung
Giờ giày cao gót ngại ngùng bước qua.

Chúng mình cách biệt quá xa
Bao nhiều kỷ niệm còn là hương xưa

Gió lay cành trúc đong đưa
Tự dưng hờn mát… người chưa yêu mình....
Hihi…

Mặc Nhân Sơn

Tặng lại bài HƯƠNG XƯA mà anh lấy cảm hứng theo tựa đề của em

thugiangvu
09-06-2011, 03:25 AM
LỖI HẸN


Anh đón trễ..sau giờ tan học
Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Tiếng ve báo vào hè rộn rã.


Mai này chia tay người mỗi ngả
Xếp bút nghiên cất bước đăng trình
Thân trai mang vào nghiệp đao binh
Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn.


Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn
Biết rồi đây còn gặp nhau không
Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng
Đời chinh chiến làm sao biết được.


Ngày trở về… thân tàn lê bước
Thấy em đang đứng đợi cổng trường
Tay ôm sách vở…mắt buồn vương
Như hờn giận người xưa lỗi hẹn….


Mặc Nhân Sơn



Day dứt


Nợ ai còn vướng gót chân
Bao năm lay lất buồn trên xứ người
Bâng khuâng tuyết lạnh lùng rơi
Đông qua hè đến gọi vời hương xưa


Đời em như cánh rừng thưa
Gió lùa se lạnh cành chưa trổ màu
Lá khô đọng những giọt sầu
Chờ cơn mưa tạnh úa mau lụn tàn


Thương con nhện lắm hoang mang
Giăng chi chằng chịt muộn màng giây tơ
Sao không giăng lối đi xưa
Lúc xuân mới chớm tình vừa nở hoa


Lệ dâng mi mắt chan hoà
Hè sang phượng tím, nhạt nhoà lời thơ
Ảo mờ từng chữ ơ thờ
Gặp nhau chi nữa ru hờ thu sang !


thugiangvu

thugiangvu
09-06-2011, 03:28 AM
HƯƠNG XƯA

Đôi guốc mộc vẫn còn đây
Vườn xưa lối cũ lưu đầy dấu chân
Nhìn kỷ vật lòng bâng khuâng
Nhện giăng bụi bám phai dần thời gian.

Từ ngày cất bước sang ngang
Đi tìm cuộc sống cao sang xứ người
Xuân về !..Mai chẳng vàng tươi
Đâu còn rộn rã tiếng cười reo vui.

Vấn vương da diết không nguôi
Bạc màu đôi guốc ngậm ngùi nhớ nhung
Cầu dừa dìu bước đi chung
Giờ giày cao gót ngại ngùng bước qua.

Chúng mình cách biệt quá xa
Bao nhiều kỷ niệm còn là hương xưa

Gió lay cành trúc đong đưa
Tự dưng hờn mát… người chưa yêu mình....
Hihi…

Mặc Nhân Sơn

Tặng lại bài HƯƠNG XƯA mà anh lấy cảm hứng theo tựa đề của em

Giòi a.......chưa trả hết nợ này lại đền nợ kia ? vậy thì em trả nợ anh Mạc đến bao giờ mới hết ?
bây giờ em cười trừ được chứ ?????
Chúc anh Mạc an vui , đầy sức khỏe .
em TGV

thugiangvu
10-06-2011, 05:45 AM
Chẳng Là Mơ

Cạn ly trả nợ tang bồng
Dạo chân quay bước trọn vòng nhân gian
Sao còn luẩn quẩn xoay ngang
Tưởng xuôi hoá ngược đò hoang mang chờ

Ta về tìm lại bến mơ
Trăm năm gối mộng tình thơ trao người
Môi tươi tròn đóa hoa cười
Vô ưu lòng thấy qua rồi nỗi đau

Đường đời ta dắt dìu nhau
Lau khô khóe mắt vùi sâu tủi hờn
Mơ ngày nắng hạn mưa tuôn
Khơi dòng nuớc mát suối nguồn tình yêu

Khổ đau-hy vọng đã nhiều
Buồn-vui trả hết bao điều đắng cay
Ta còn nhau những vòng tay
Trầu cau dẫn lối tình hai mái đầu.

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

thugiangvu
10-06-2011, 05:50 AM
HƯƠNG XƯA

Đôi guốc mộc vẫn còn đây
Vườn xưa lối cũ lưu đầy dấu chân
Nhìn kỷ vật lòng bâng khuâng
Nhện giăng bụi bám phai dần thời gian.

Từ ngày cất bước sang ngang
Đi tìm cuộc sống cao sang xứ người
Xuân về !..Mai chẳng vàng tươi
Đâu còn rộn rã tiếng cười reo vui.

Vấn vương da diết không nguôi
Bạc màu đôi guốc ngậm ngùi nhớ nhung
Cầu dừa dìu bước đi chung
Giờ giày cao gót ngại ngùng bước qua.

Chúng mình cách biệt quá xa
Bao nhiều kỷ niệm còn là hương xưa

Gió lay cành trúc đong đưa
Tự dưng hờn mát… người chưa yêu mình....
Hihi…

Mặc Nhân Sơn

Tặng lại bài HƯƠNG XƯA mà anh lấy cảm hứng theo tựa đề của em


Trở lại vườn xưa

trở lại đây ta tìm đôi guốc mộc
người có còn giữ hộ nó quanh đây
hay đã đem vùi sâu chốn bùn lầy
để đôi gót nhuộm thêm màu buồn tủi

trở lại đây sau tháng ngày dong ruổi
dựa vai nhau vượt qua chặng đường dài
mặc xuân tàn vạt hoa nắng phôi phai
đường đi tới ngại ngần chi tăm tối

trở lại đây nhưng người sao chẳng thấy?
con ngõ buồn nhành liễu rũ đong đưa
mặn nồng xưa nhắc lại có khi thừa
vì người đã vô tình quên bến vắng

con sóng thương vỗ mặt sông tĩnh lặng
khuấy nỗi buồn vào đáy cốc ly tan
cố nhân ơi chiều mây đã phai tàn
xuân còn đó sao hồn ta héo úa?

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu




Anh Mạc ơi , bài đôi guốc mộc đây nhé,
Chúc anh an vui luôn .
TGV

Mặc Nhân Sơn
10-06-2011, 07:44 PM
Trở lại vườn xưa

trở lại đây ta tìm đôi guốc mộc
người có còn giữ hộ nó quanh đây
hay đã đem vùi chôn xuống bùn lầy
để đôi gót nhuộm thêm màu buồn tủi

trở lại đây quên tháng ngày dong ruổi
dựa vai nhau vượt những chặng đường dài
mặc xuân tàn vạt hoa nắng phôi phai
đường đi tới ngại ngần chi tăm tối

trở lại đây nhưng người sao chẳng thấy?
con ngõ buồn cành liễu rũ đong đưa
mặn nồng xưa nhắc lại có khi thừa
vì người đã vô tình xa bến vắng .

con sóng vỗ thương lòng sông tĩnh lặng
khuấy nỗi buồn vào đáy cốc ly tan
cố nhân ơi chiều mây đã phai tàn
xuân còn đó sao hồn ta héo úa?

Thugiang


HÃY QUÊN

Chúng mình xa cách đôi nơi
Xin đừng nuối tiếc buông lời thở than
Vì đâu nghịch cảnh trái ngang
Để giờ hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau
Tình lỡ ai cũng đớn đau
Em còn lưu luyến anh nào vui đâu
Hai bờ gãy đổ nhịp cầu
Bên bồi bên lỡ sông sâu tách rời
Còn gì đâu nữa em ơi !..
Chấp nhận thực tế đừng khơi đau lòng
Quên đi kỷ niệm cho xong
Muốn hàn gắn lại vẫn không thể nào
Vuột tay…tình đã bay cao
Trôi theo mây gió làm sao mà tìm
Chôn vùi quá khứ lặng im
Khơi lại chi nữa…con tim nghẹn ngào…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
11-06-2011, 02:43 AM
http://www.bentrehome.net/trong/Pic_0403.jpg

Chải tóc


Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…

Thugiangvu

@BTV.vnthihuu

thugiangvu
15-06-2011, 04:24 AM
Xin hãy

Hãy viết cho em một chữ “chờ”
Đêm về em dệt mộng làm thơ
để thiên thu đợi bên khung cửa
ngắm ánh trăng vàng soi bóng mơ

Hãy viết cho em một chữ “yêu”
để ngày tháng đợi nhớ thương nhiều
để trong giờ toán em ngồi tính
cộng mãi, nhân hoài cũng bấy nhiêu

Hãy viết cho em một chữ “mong”
nhắc em luôn giữ mãi bên lòng
mở con tim đón ân tình ấy
dẫu tháng ngày dài em vẫn trông .

Hãy chọn cùng em một lối “về”
thời gian mòn mỏi kéo lê thê
thương anh đuôi mắt hằn nhung nhớ
xin vẹn tình ta những ước thề

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

TÔ CHÍ TỰ
16-06-2011, 06:16 AM
Chải tóc

Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại sao vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta lại thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau quyện chút vôi nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…
Thugiangvu



Bài thơ Chải Tóc ThuGiang viết hay quá .

thugiangvu
16-06-2011, 06:56 AM
CHÚC MỪNG NGÀY LỄ CHA


HAPPY FATHERS'DAY


http://mikusgyula.com/wp-content/uploads/2011/06/Lake-Mountain.jpg


LỜI CHA DẶN DÒ



Rời tổ ấm chim tung bay xứ lạ
Gói hành trang chỉ vỏn vẹn “nhớ nguồn”
Dậy dỗ con cha gói cả tình thương
Đời vô thưởng nhưng rất nhiều cạm bẫy



Chim đủ cánh…. con xa cha từ đấy
Vừa lạc bầy ngơ ngác nhớ quê hương
Màu phượng thắm gợi nhớ cả mái trường
Con dốc nhỏ cha cõng con đi học



Bạn bè nhìn con thẹn thùng giấu mặt
Rồi tự mình đeo chiếc cặp lên vai
Cha mỉm cười nhẹ thoáng tiếng thở dài ….
Thương con nhỏ phải học bài vất vả



Ngày qua ngày thương Cha bao tất tả
Ngược xuôi dòng đời dưỡng dục hy sinh
Bữa đói no quên cả chính thân mình
Vầng trán nhăn , đuôi mắt hằn , tóc bạc



Công ơn cha thật cao đầy như thác
Ấm mái nhà mát mẻ tuổi thơ ngây
Sức khoẻ cha mỗi ngày một hao gầy
Con hứa hẹn sẽ về thăm…..rồi lỗi hẹn



Con nắng hong ….từng giọt mồ hôi mặn
Chiếc áo sờn lưng mỏi chẳng than van
Bao xa hoa vật chất cha chẳng màng …..
Giòng sông nhỏ vẫn về nguồn con nhé .


Thugiangvu
@BTV.vnthihuu


http://dongsuoimo.com/nhi/03_LoiChaDanDo_BichNgoc.wma (http://dongsuoimo.com/nhi/03_LoiChaDanDo_BichNgoc.wma)


Xin các bạn bấm vào link trên đây để nghe nhạc Nhớ về CHA .

Mặc Nhân Sơn
16-06-2011, 02:05 PM
ĐỪNG THEO ANH

Anh về quê sống cảnh nghèo
Nhà tranh vách lá cheo leo giữa đồng
Thủy triều lai láng mênh mông
Bốn bề trắng xóa như sông biển hồ
Chèo ghe ra đón em vô
Lục bình theo sóng nhấp nhô đón chào
Mời cơm đạm bạc dưa rau
Tuy còn kham khổ nhưng giàu tình thân
Vui buồn kiếp sống nông dân
Đời anh cũng giống trái bần chát chua
Mọc ven sông rạch quê mùa
Loài cây hoang dã… dám đua đòi gì
Mình anh gian khó sá chi
Chỉ sợ em đến… rồi đi nghẹn ngào
Xứ người ước vọng bay cao
Về đây lam lũ chẳng giàu như thơ
Xin đừng mơ mộng vẩn vơ
Đến khi vỡ mộng ngẩn ngơ chán đời
Thương em đâu dám vẽ vời
Để mình anh chịu chơi vơi tình buồn…

Mặc Nhân Sơn

Trần Vi Thông
16-06-2011, 03:47 PM
GHẸO THU GIANG!

Lâu rồi mới tới…ghẹo Thu Giang!
Nữ sĩ nhà ta rất điệu đàng
Láu táu rành nghề…ăn uống giỏi (*)
Lanh chanh thạo việc…nói năng hăng
Đôi khi bỡn cợt cười nghiêng ghế
Lắm lúc khôi hài té gẫy răng
Gặp khó khăn người… luôn giúp đỡ
Thảo nào ai cũng quý Thu Giang!

Vịt hồng
(*) Bởi TG đang là ĐHV chuyên mục Ẩm thực, nấu nướng bà con ạ! hahaha...

thugiangvu
18-06-2011, 02:56 AM
E ngại


Dang tay che bóng nắng về
ngại anh chê tuổi tóc thề mưa bay .
dang tay che mái tóc mây
sợ anh chê tóc đã thay đổi màu
dang tay ôm giọt mưa mau
sợ anh quay gót ướt nhàu áo ai
dang tay nương sóng trong tay
sóng xô tan vỡ thuyền đầy dở dang
dang tay gói trọn lỡ làng
xin anh bước nhẹ trăng tan nguyệt mờ
trách ai nỡ vội hững hờ
hè còn ươm nắng ơ hờ chờ thu .



Thugiangvũ



http://www.freewebtown.com/ttvl/DANGTAY342F0.mid (http://www.freewebtown.com/ttvl/DANGTAY342F0.mid)

Nhạc sĩ La Mộng Thường - Thơ Thugiangvũ
http://nvtt.1.forumer.com/uploads/nvtt/post-20-1288408590.gif


[CENTER]

thugiangvu
18-06-2011, 03:46 AM
ĐỪNG THEO ANH

Anh về quê sống cảnh nghèo
Nhà tranh vách lá cheo leo giữa đồng
Thủy triều lai láng mênh mông
Bốn bề trắng xóa như sông biển hồ
Chèo ghe ra đón em vô
Lục bình theo sóng nhấp nhô đón chào
Mời cơm đạm bạc dưa rau
Tuy còn kham khổ nhưng giàu tình thân
Vui buồn kiếp sống nông dân
Đời anh cũng giống trái bần chát chua
Mọc ven sông rạch quê mùa
Loài cây hoang dã… dám đua đòi gì
Mình anh gian khó sá chi
Chỉ sợ em đến… rồi đi nghẹn ngào
Xứ người ước vọng bay cao
Về đây lam lũ chẳng giàu như thơ
Xin đừng mơ mộng vẩn vơ
Đến khi vỡ mộng ngẩn ngơ chán đời
Thương em đâu dám vẽ vời
Để mình anh chịu chơi vơi tình buồn…

Mặc Nhân Sơn


Anh Mạc ơi, TG đi vắng nên TG trả lỏi chậm , amh thông cảm nhé.
Thơ anh nhiều ý nghĩa hay quá, TG không dám họa , Tg xin gửi bài này .chúc anh vui , khỏe nhá.
TGV


Muộn màng


chiều buông đếm giọt mưa tuôn
Đếm sao cho xuể hạt buồn đang rơi
Đàn ai hát khúc ru hời
Tiếng vang trầm bỗng nhịp rời dở dang


Trách chi nhau đã muộn màng
Chuyện tình năm ấy sang trang mất rồi
Cánh nhạn chậm lá thư hồi
Sầu lên dốc nhỏ bồi hồi lòng ai


Tiếng quốc kêu vọng canh dài
Lá khô xào xạc nhớ hoài người xưa
Rừng thưa nghe gió tiễn đưa
Con đò nho nhỏ cũng vừa sang sông


Sóng rì rào biển mênh mông
Dõi tìm mơ bóng cố nhân thuở nào
Mộng về theo giấc chiêm bao
Còn mơ chi nữa xuyến xao lỗi thề !


TGV

thugiangvu
18-06-2011, 04:58 AM
GHẸO THU GIANG!

Lâu rồi mới tới…ghẹo Thu Giang!
Nữ sĩ nhà ta rất điệu đàng
Láu táu rành nghề…ăn uống giỏi (*)
Lanh chanh thạo việc…nói năng hăng
Đôi khi bỡn cợt cười nghiêng ghế
Lắm lúc khôi hài té gẫy răng
Gặp khó khăn người… luôn giúp đỡ
Thảo nào ai cũng quý Thu Giang!

Vịt hồng
(*) Bởi TG đang là ĐHV chuyên mục Ẩm thực, nấu nướng bà con ạ! hahaha...


TG buồn mới thích chạy lăng xăng
đụng phải Vi Thông bị cằn nhằn
chúi nhũi ......cô em sao láu táu
Lanh chanh xí xọn chẳng ai bằng
..........
trời ơi Vịt Bắc đem thơ muối
xót lắm ai người có thấu chăng
Chịu khó ngồi làm lông cắt tiết
Gãy lưng ai tới sửa cho Tgiang.


TGV

Tròi ơi là chòi , bậc sư mà đem thơ muối rải nơi đây để thử tài
thì chít rùi .
giám khảo ơi, đề thi khó quá , gãy lưng ong rùi , xin tìm dùm TG thầy lang sửa lưng ạ ..........

Trần Vũ
18-06-2011, 02:38 PM
TG buồn mới thích chạy lăng xăng
đụng phải Vi Thông bị cằn nhằn
chúi nhũi ......cô em sao láu táu
Lanh chanh xí xọn chẳng ai bằng
..........
trời ơi Vịt Bắc đem thơ muối
xót lắm ai người có thấu chăng
Chịu khó ngồi làm lông cắt tiết
Gãy lưng ai tới sửa cho Tgiang.


TGV

Tròi ơi là chòi , bậc sư mà đem thơ muối rải nơi đây để thử tài
thì chít rùi .
giám khảo ơi, đề thi khó quá , gãy lưng ong rùi , xin tìm dùm TG thầy lang sửa lưng ạ ..........





GHẸO!





Ôi giời ! Vịt dám ghẹo Thu Giang !



Tếu táo vài câu , khiếp - chạy làng



Hắn cố tật xưa ưa láng cháng



Tui quen tánh cũ thích lang bang



Lúc nào tóm được ! vô nồi – rán !



Khi ấy chạy đâu ? bắc chảo – rang !



Mắt vịt xanh lè , chân quýnh quáng



Thế là khiếp vía ! hết đòi sang? (ghẹo)





Ha ha ha!!! Vịt chạy mất tiêu rồi TG ơi.



Trần Vũ

thugiangvu
19-06-2011, 05:33 AM
Dòng tâm sự


nghiêng nghiêng bút viết dòng tâm sự
trải nhớ nhung nắn nót chữ "nghĩa , tình"
mở tim anh em để vào tận đáy
khoá cho yên kẻo lạc mất nha mình .

nụ cười em vẫn còn trong túi áo
gài chặt nha, đừng lơ đãng đánh rơi
lỡ ai nhặt làm nụ cười méo mó
ngồi tiếc thương thì đã muộn mất rồi .

sợi tóc em , nhớ ép trong lồng ngực
ấm Đông sang kể cả lúc giao mùa
nốt ruồi son như còn hương gió bấc
gửi cho anh thêm một chút se sua .

Em cẩn thận nhắc anh từng chi tiết
đừng mắng em vì em quá lo xa
thiếu vắng anh, ôi tha'ng ngày biền biệt
đợi Xuân về hong ấm mảnh tình ta .

thugiangvu

Mặc Nhân Sơn
19-06-2011, 11:11 AM
Muộn màng

chiều buông đếm giọt mưa tuôn
Đếm sao cho xuể hạt buồn đang rơi
Đàn ai hát khúc ru hời
Tiếng vang trầm bỗng nhịp rời dở dang

Trách chi nhau đã muộn màng
Chuyện tình năm ấy sang trang mất rồi
Cánh nhạn chậm lá thư hồi
Sầu lên dốc nhỏ bồi hồi lòng ai

Tiếng quốc kêu vọng canh dài
Lá khô xào xạc nhớ hoài người xưa
Rừng thưa nghe gió tiễn đưa
Con đò nho nhỏ cũng vừa sang sông

Sóng rì rào biển mênh mông
Dõi tìm mơ bóng cố nhân thuở nào
Mộng về theo giấc chiêm bao
Còn mơ chi nữa xuyến xao lỗi thề !..
TGV



Dẫu biết tình đã muộn màng
Chia tay đôi ngả dở dang mất rồi
Còn chăng kỷ niệm xa xôi
Khi buồn nhớ đến bồi hồi xuyến xao.

Em tìm về giấc chiêm bao
Hương xưa sống lại ngạt ngào trong mơ
Ru anh qua những vần thơ
Khiến hồn lạc bước thẩn thờ đi hoang.

Chuyện tình ngày ấy sang trang
Mà sao vẫn mãi ngỡ ngàng xót xa
Em về làm vợ người ta
Xe hoa lăn bánh nhạt nhòa trong mưa.

Ngập đường lá rụng tiễn đưa
Xổ lồng chim sáo mới vừa sang sông
Còn gì đâu nữa mà mong
Cố nhân tên gọi…đau lòng người ơi !…

Mặc Nhân Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 07:44 PM
CHÚC MỪNG NGÀY LỄ CHA


HAPPY FATHERS'DAY


http://mikusgyula.com/wp-content/uploads/2011/06/Lake-Mountain.jpg


LỜI CHA DẶN DÒ



Rời tổ ấm chim tung bay xứ lạ
Gói hành trang chỉ vỏn vẹn “nhớ nguồn”
Dậy dỗ con cha gói cả tình thương
Đời vô thưởng nhưng rất nhiều cạm bẫy



Chim đủ cánh…. con xa cha từ đấy
Vừa lạc bầy ngơ ngác nhớ quê hương
Màu phượng thắm gợi nhớ cả mái trường
Con dốc nhỏ cha cõng con đi học



Bạn bè nhìn con thẹn thùng giấu mặt
Rồi tự mình đeo chiếc cặp lên vai
Cha mỉm cười nhẹ thoáng tiếng thở dài ….
Thương con nhỏ phải học bài vất vả



Ngày qua ngày thương Cha bao tất tả
Ngược xuôi dòng đời dưỡng dục hy sinh
Bữa đói no quên cả chính thân mình
Vầng trán nhăn , đuôi mắt hằn , tóc bạc



Công ơn cha thật cao đầy như thác
Ấm mái nhà mát mẻ tuổi thơ ngây
Sức khoẻ cha mỗi ngày một hao gầy
Con hứa hẹn sẽ về thăm…..rồi lỗi hẹn



Con nắng hong ….từng giọt mồ hôi mặn
Chiếc áo sờn lưng mỏi chẳng than van
Bao xa hoa vật chất cha chẳng màng …..
Giòng sông nhỏ vẫn về nguồn con nhé .


Thugiangvu
@BTV.vnthihuu


http://dongsuoimo.com/nhi/03_LoiChaDanDo_BichNgoc.wma (http://dongsuoimo.com/nhi/03_LoiChaDanDo_BichNgoc.wma)


Xin các bạn bấm vào link trên đây để nghe nhạc Nhớ về CHA .


Nhân ngày lễ cha TTK dán bài này đồng cảm với thi hữu TGV nhé . Chúc bạn luôn vui


CHA !



Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
Bên song lặng ngắm mắt người vui
Thấy ngã vội vàng cha chạy đến
Nâng đỡ dìu con âu yếm cười

Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng chốn xa xôi
Trôi mãi nơi khung trời ảo mộng
Giọt lệ cha già lại khẽ rơi

Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
Trước lúc đi xa mãi …dặn dò
Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
Mắt người hằn dấu những âu lo

Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Khi buồn gục dưới chân người khóc
Nhẹ nỗi lòng quên bao đắng cay

Nghĩa mẹ tình cha ơn quá đầy
Lấy gì trả hiếu được cha đây
Vu lan quỳ xuống dâng ba lậy
Xin cha nhận lấy tấm lòng này

Đã xót thương con cả một đời
Bây giờ chỉ muốn người an vui
Cha ơi ! sống mãi cùng con nhé !
Hưởng phúc bình yên hết tuổi trời

Bùi Thanh Thanh Khiết

thugiangvu
22-06-2011, 06:23 PM
Thu sang


Thu vừa về sầu dâng trăm mối
biết lối nào gỡ rối cho xong
đời còn nghiệt ngã long đong
bờ còn đứng đấy trông mong thuyền về


nghe gió lạnh nhớ câu thề
mưa giăng giăng mắc bến mê lạc rồi
trăng đang sáng xẻ làm đôi
kẻ đi người ở để lời thề bay


sương buốt lạnh người có hay
tương tư thao thức trăng say bóng hình
nhớ ngày xưa hai đứa mình
tung tăng dạo khúc nhạc tình lên khơi


dư âm còn đọng nơi nơi
cung đàn dang dở khúc vơi khúc đầy
mặt biểnlặng cuối chân mây
nhấp nhô sóng vỗ sợi dây tơ chùng


bờ cát trắng mơ trùng phùng
người còn xa vắng mịt mùng nơi đâu
đàn cá lội vấn vuơng sầu
mưa rơi nhè nhẹ nhạt màu trăng Thu .



Thugiangvu

thugiangvu
22-06-2011, 06:25 PM
Nhân ngày lễ cha TTK dán bài này đồng cảm với thi hữu TGV nhé . Chúc bạn luôn vui


CHA !




Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi

Bên song lặng ngắm mắt người vui
Thấy ngã vội vàng cha chạy đến
Nâng đỡ dìu con âu yếm cười


Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng chốn xa xôi
Trôi mãi nơi khung trời ảo mộng
Giọt lệ cha già lại khẽ rơi


Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
Trước lúc đi xa mãi …dặn dò
Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
Mắt người hằn dấu những âu lo


Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Khi buồn gục dưới chân người khóc
Nhẹ nỗi lòng quên bao đắng cay


Nghĩa mẹ tình cha ơn quá đầy
Lấy gì trả hiếu được cha đây
Vu lan quỳ xuống dâng ba lậy
Xin cha nhận lấy tấm lòng này


Đã xót thương con cả một đời
Bây giờ chỉ muốn người an vui
Cha ơi ! sống mãi cùng con nhé !
Hưởng phúc bình yên hết tuổi trời


Bùi Thanh Thanh Khiết







Cám ơn chi BTThanhkhiet ,
em bận quá nhưng thấy bóng chị , em vui lắm,bài thơ về cha hay và cảm động lắm chị Thanhkhiet ơi .ý nghĩa quá thôi .
Thương chúc chị an vui . may mắn .
thugiangvu

thugiangvu
24-06-2011, 05:41 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thu%20Tim.jpg

thugiangvu
24-06-2011, 05:45 AM
Thu xưa


Thu năm nào cùng chung nhịp thở
bầu trời thơ mở ngõ đi về
bướm vàng như lạc bến mê
hoa giăng khắp lối lời thề trao nhau


nào ngờ đâu mưa sầu giăng kín
con đường xưa mây tím chân trời
thuyền tình trên sóng chơi vơi
bờ xa bến nước trùng khơi não nề


chim lẻ bạn đường về giá buốt
cuối cuộc đời chân bước tha hương
chân chồn gối mỏi bi thương
đành thôi ly cách đoạn trường chia tay


mái tóc bạc mắt hằn vết nhớ
heo may về theo gió Thu mưa
làm sao tìm ánh sao xưa
trăng tàn nguyệt lặn cũng vừa tình tan !


Thugiangvũ

buixuanphuong09
24-06-2011, 03:35 PM
4-Cảm ơnThugiangvũ

Cảm ơn em đến chúc mừng
Mang nhiều rượu quá...ngã đùng vì say!
Nên thơ chỉ có chừng này
Gửi về em nét thơ ngây thuở nào...
Giọt tình hoà rượu chênh chao
Dòng tương xưa đã chảy vào thiên thu.
Góc lòng một chút sầu tư
Cũng là xúc tác cho thơ nở bùng.
Tên em gợi nhớ dòng sông....
Thu Giang ơi có hiểu lòng anh không?
Tình xưa vẫn cứ mộng mông
Gom bao hạt tím sáng trong nắng chiều....

BXP 24.06.2011

thugiangvu
27-06-2011, 02:34 AM
4-Cảm ơnThugiangvũ

Cảm ơn em đến chúc mừng
Mang nhiều rượu quá...ngã đùng vì say!
Nên thơ chỉ có chừng này
Gửi về em nét thơ ngây thuở nào...
Giọt tình hoà rượu chênh chao
Dòng tương xưa đã chảy vào thiên thu.
Góc lòng một chút sầu tư
Cũng là xúc tác cho thơ nở bùng.
Tên em gợi nhớ dòng sông....
Thu Giang ơi có hiểu lòng anh không?
Tình xưa vẫn cứ mộng mông
Gom bao hạt tím sáng trong nắng chiều....

BXP 24.06.2011
…………………………
Diễn đàn kết nối tin yêu
Từng câu xướng-họa nói điều thân thương
Bẩy ba mà bác “Xuân Phương”...
Khỏe thơ lục bát, luật Đường cũng sung!
Vần gieo những nét trẻ trung
Mừng vui Thi hữu tình chung mái nhà.


Kính chúc bác BXPhương luôn an vui, dồi dào sức khỏe .
TGV

thugiangvu
27-06-2011, 10:15 AM
MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA (http://trinhnu.net/media/authors/postings/music/88/88116.wma)
Mời các bạn bấm vào"một thoáng hương xưa" để nghe nhạc



Nhạc sĩ :LA MỘNG THUÒNG




http://nvtt.1.forumer.com/uploads/nvtt/post-20-1309034233.gif

thugiangvu
28-06-2011, 01:06 AM
Đừng buồn cho em ......

Em chẳng khóc khi xuân tàn doạ hết
Vì xuân đi xuân đến vẫn là xuân
Người riêng mang đau khổ chuyện thăng trầm
Hằn đuôi mắt chân chim nhiều vết mỏi

Đừng xa xót cho em mùa hè tới
Tóc phai màu ngại nắng cháy mưa bay
Ve lang thang rền rỉ dáng em gầy
Phượng vẫn đỏ thắm sân trường xưa cũ

Anh đừng ngại dấn thân đời lữ thứ
Tháng ngày dài cô quạnh cũng quen đi
Kiếp rong rêu dựa khe đá thầm thì
Chờ năm tháng nghe suối nguồn róc rách

Vẫn còn đó những ngày dài xa cách
Hạt mưa buồn rơi tí tách hồn ta
Hỏi chúng mình sao khoảng cách quá xa
Giọt nắng hè vấn vương từng trang vở

Em có buồn anh cũng đừng bỡ ngỡ
Mắt em cay hạt bụi nhỏ hoen mờ
Giọt lệ sầu vương lại những dấu mơ
Xin đừng thấm kẻo đậm màu thương nhớ

thugiangvu

thugiangvu
29-06-2011, 07:24 AM
Đà Lạt nhớ

Thu chẳng hẹn cũng về thăm phố núi
Anh hứa rồi sao lỡ hẹn bao năm
Chân núi xưa Linh Sơn tự thì thầm
Áo học trò vẫn bay ngoài sân vắng

Thời gian qua biết bao mùa mưa nắng
Buồn mênh mông Tri Nhất đứng cô đơn
Đồi thông già xơ xác đợi mây vờn.
Chuông Năng Tĩnh vọng từng hồi trầm lắng

Bóng Thuỷ Tạ in mặt hồ gợn sóng
Cốc cà phê còn ấm mãi đôi tay
Hồ Xuân hương e ấp dáng thu say
Tĩnh mịch quá nhớ anh sầu đáy cốc

Giòng suối reo nước xuôi theo triền dốc
Đổ về nguồn tìm chẳng thấy anh đâu
Chuông giáo đường vừa giục giã trên cầu
Ngân nga mãi tiếng kinh đầy thương nhớ

Sương mù che em nghe hồ Than thở
Từng lời thương rồi lại nhớ đến người
Mong anh về thu trải giọt nắng tươi
Đà Lạt đó vẫn chờ người muôn thuở.

ThuGiangVũ
Thu 1997

Mặc Nhân Sơn
29-06-2011, 02:51 PM
BÔNG LỤC BÌNH

Lục bình trôi dạt dập dềnh
Biết đâu bờ bến lênh đênh giữa dòng
Bốn mùa hoa vẫn trổ bông
Sắc hoa màu nhớ… ven sông nhạt mờ.

Tháng ngày lặng lẽ bơ vơ
Xuôi theo con nước lững lơ…chạnh lòng
Lạc loài giữa chốn phố đông
Bao năm rời bỏ dòng sông quê nghèo.

Hành trang ảo mộng mang theo
Công danh sự nghiệp nặng đeo bên mình
Nào ngờ phận số lục bình
Ba chìm bảy nổi linh đinh dòng đời.

Dập vùi sóng gió tả tơi
Thân tàn ma dại rã rời tang thương
Trắng tay đổ vỡ nửa đường
Lục bình trở lại cố hương ngậm ngùi…

Mặc Nhân Sơn

- Hôm trước anh gửi tặng em bài "BÔNG ĐIÊN ĐIỂN" hôm nay gửi thêm bài "BÔNG LỤC BÌNH"... hihi...

thugiangvu
30-06-2011, 02:41 AM
Ước vẹn câu thề

Thu qua Đông lại vẫn còn
con đường năm cũ chưa mòn nhớ nhau
đừng lo hạt nắng không màu
tình ta rồi cũng trước sau vẹn thề

bùi ngùi tỉnh giấc hôn mê
yêu nhau sao để lê thê nỗi sầu
tóc em gói mảnh tình sâu
còn trên ngực áo bạc màu chưa anh ?

kề vai tựa ánh trăng thanh
bên café tối mong manh đêm nào
tương tư duyên nợ mai sau
đừng đem cay đắng buộc đau nẻo về .

Sương mù che khuất sơn khê
Tìm người chỉ thấy lối về chia hai !



Thugiangvu

thugiangvu
30-06-2011, 02:43 AM
BÔNG LỤC BÌNH

Lục bình trôi dạt dập dềnh
Biết đâu bờ bến lênh đênh giữa dòng
Bốn mùa hoa vẫn trổ bông
Sắc hoa màu nhớ… ven sông nhạt mờ.

Tháng ngày lặng lẽ bơ vơ
Xuôi theo con nước lững lơ…chạnh lòng
Lạc loài giữa chốn phố đông
Bao năm rời bỏ dòng sông quê nghèo.

Hành trang ảo mộng mang theo
Công danh sự nghiệp nặng đeo bên mình
Nào ngờ phận số lục bình
Ba chìm bảy nổi linh đinh dòng đời.

Dập vùi sóng gió tả tơi
Thân tàn ma dại rã rời tang thương
Trắng tay đổ vỡ nửa đường
Lục bình trở lại cố hương ngậm ngùi…

Mặc Nhân Sơn

- Hôm trước anh gửi tặng em bài "BÔNG ĐIÊN ĐIỂN" hôm nay gửi thêm bài "BÔNG LỤC BÌNH"... hihi...

Cám ơn anh Mạc nhiều nhé, Chúc anh luôn an vui.
TGV

thugiangvu
02-07-2011, 09:05 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Voi.jpg


Hướng về quê Mẹ


Con sóng vỗ trên giòng sông tĩnh lặng
dồn dập hoài xa xót bởi vì đâu
Trời đang trong nghe gió chuyển mưa mau
Nặng mi nhỏ chưá chan dòng lệ thảm


Đường ta đi vẫn còn xa thăm thẳm
Cát trắng bờ em tô đậm tên ai
Con nắng chiều chưa in đủ hình hài
Vô tình xoá chiếc bóng dài trên biển


Chia tay chưa , nỡ khóc sầu đưa tiễn
Núi đá gập ghềnh rong phủ xanh rêu
hờn trách gì nhau cay đắng thêm nhiều
duyên chẳng hẹn buộc chi lời thề hứa


Thuyền xuôi nguợc chở đầy sầu chan chứa
Nặng khoan rồi buông nhẹ mái chèo trôi
đời lữ thứ vấn vương một phương trời
Thương quê Mẹ cùng hướng về một cõi !


thugiangvu

thugiangvu
02-07-2011, 09:06 AM
Bơ vơ

Đáy nước sâu in hình anh trong đấy
mặt nước sầu anh chẳng thấy được đâu
đêm trăng soi đẹp lóng lánh muôn màu
soi bóng nhỏ bên mái lầu xa vắng


mây lững lờ giọt mưa sa nghe nặng
cứ rơi đều bên hiên vắng nhớ người
hè về rồi ve rả rít khôn nguôi
để ngơ ngác tiếng chim kêu lẻ bạn


trên phố ảo sao tiếng lòng chán nản
off line rồi còn lại chút bơ vơ
trách ai người vẫn cứ mãi hững hờ
để chiếc lá cuối mùa rơi lặng lẽ


chia tay nhé khung trời nào cô lẻ
tiếng rì rào nhè nhẹ vỗ xa bờ
chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng xô
đại dương hỡi xin người dừng cơn bão


dở dang chưa trở về ôm hư ảo
sỏi đá mòn cũng còn có bên nhau
rong rêu xưa phủ kín dưới chân cầu
se se lạnh bến giang đầu dang dở !



Thugiang

Mặc Nhân Sơn
02-07-2011, 03:23 PM
HỒN HOA TI-GÔN…

Xin đừng khơi lại mà chi
Tình ta tan nát còn gì nữa đâu
Xót xa thao thức mắt sâu
Ti-gôn nhắc đến…gợi sầu mênh mông.

Từ ngày em đi lấy chồng
Bổng dưng thấy ghét màu hồng ti-gôn
Đem hoa kỷ vật ra chôn
T.T.KH. chết… sao hồn còn đây ?

Nhớ xưa than gió thở mây
Bảo hoa tim vỡ sau này em mang
Tình ta sẽ gặp trái ngang
Đời em cũng giống nàng KH. thôi.

Trách em lo nghĩ xa xôi
Bài thơ yêu thích… xem rồi nhập tâm
Tình ta đẹp mãi trăm năm
Chớ nên suy diễn sai lầm ngẩn ngơ .

Hai sắc hoa Ti-gôn là thơ
Thi nhân tiền chiến mộng mơ viết thành
Làm sao sánh với tình anh
Mai này lập được công danh sẽ về.

Bóng trăng chứng giám lời thề
Công thành danh toại sông quê đẹp tình
Nước non còn mãi điêu linh
Xa xôi anh vẫn giữ gìn thủy chung.

Tiền đồn heo hút nhớ nhung
Mong ngày tao ngộ sẽ cùng nên duyên
Tình đời !..lắm cảnh đảo điên
Được tin em đã lên thuyền sang sông .

Ham giàu nên đã phụ lòng
Xin đừng đổ lỗi… màu hồng Ti-gôn...

Mặc Nhân Sơn

-Tặng em thêm một bài hoa Ti-gôn nữa hihi....

Mặc Nhân Sơn
04-07-2011, 09:59 AM
ANH YÊU EM…

Em sẽ mãi là của riêng anh
Biết tình đơn phương vẫn cam đành
Dẫu cho không thèm quan tâm đến
Nhưng em vẫn mãi của riêng anh.

Anh yêu em trọn cả một đời
Dù rằng tình lạc lỏng chơi vơi
Trái tim đã dành cho người khác
Anh cứ yêu em… đến tàn hơi.

Anh yêu em… đắm đuối mê say
Chẳng cần lòng thương hại đoái hoài
Mặc kệ tình đầu hay tình cuối
Anh vẫn yêu tha thiết đắm say.

Chấp nhận làm một kẻ cuồng si
Biết là đau khổ không được gì
Em đang hạnh phúc bên người khác
Đã lỡ yêu rồi… chẳng nghĩ suy…

Mặc Nhân Sơn

- Lì mà hihihi...

thugiangvu
04-07-2011, 11:12 AM
Cám ơn anh Mạc nhiều nhé, Tg bận quá chạy trốn lòng vòng , nợ đòi ......
đang ca bài hốt hụi rùi chạy luôn ................hò khoan hỡi hò khoan .............

mà chưa kịp đã bị túm áo .
TG chỉ biết cười trừ thôi anh MAc ơi à...........
Chúc anh Mạc an vui nha.
TGV

thugiangvu
05-07-2011, 09:53 AM
Lá bay

Gió bay chiếc lá thu mưa
Xạc xào ru khúc nhạc vừa nhớ ai
Khép mi vỗ giấc u hoài
Mà sao đêm vẫn ngắn dài nỗi đau

Năm canh đếm đủ giọt sầu
Tình còn trên bến giang đầu đợi không
Cung thương gieo xuống một vần
Dường như có tiếng thì thầm dở dang

Sông xưa dòng nước lỡ làng
Ngược xuôi sóng dậy bàng hoàng đò xa
Chân trời góc biển bao la
Cùng vầng trăng muộn hương hoa cuối mùa .

Thugiangvũ

thugiangvu
07-07-2011, 10:28 AM
Trường xưa


Chiều nắng hạ em âm thầm đếm bước
Con đường xưa thương lắm lá Me bay
Nón che nghiêng e ấp bờ vai gầy
Nhịp guốc gõ nhẹ nhàng trên đường phố


Tá áo lụa đẹp eo thon muôn thuỏ
Tóc mây bay theo gió lộng muôn chiều
Anh lẽo đẽo nhanh nhẹn thật đáng yêu
Như cái đuôi một ngày hè trong sáng


Bức thư tình cứ vờn nhau thấp thoáng
Cánh bướm nào liếc vội đoá hoa thơm
Bốn mùa qua Xuân lại cứ chờn vờn
Tình thắm mãi như vườn hồng khoe sắc


Theo dòng đời chia tay không thắc mắc
Chẳng tại em và cũng chẳng tại anh
Để chiều thu nhìn chiếc lá xa cành
Chợt nỗi buồn len tâm tư trống vắng


Trường xưa đây qua bao mùa mưa nắng
Gốc Phượng già hoa vẫn đỏ sân trường
Lớp học xưa vẫn thế sao vấn vương
Tìm người cũ ….chỉ tiếng ve rời rã .


chẳng muốn khóc mà dòng sầu lả tả
Tiếc thương nhau kỷ niệm cũ qua rồi
Lặng lẽ buồn , đời như cánh hoa trôi
Theo mặt nước chút bọt bèo tan biến .


Thugiang-Vũ

Mặc Nhân Sơn
07-07-2011, 11:18 AM
Muôn thuở còn thương


Hè về rồi mà sao chưa thấy nắng
Mây chưa hồng nên nắng trốn nơi đâu ,
Anh còn nhớ cuối hè cơn mưa vội ,
Chung chiếc áo mưa ta che đôi đầu .


Dẫu hạt nước thấm đôi chân buốt lạnh
Mặc gió lùa , tung cả chiếc áo tơi
Quên đường về, ta khúc khích cười vui
Thầm mong ước mưa kéo dài không ngớt . .


Tuần sau đó , anh lên đường, tiến bước
Phận làm trai đi trả nợ non sông ,
Ngày trở về em vẫn mãi chờ mong
Em vẫn đợi anh về trong chiến thắng


Nhưng ..Anh không về như câu hò hẹn ,
Mà anh về trong thánh lễ giáo đường
Trời tím chưa mưa , sao mắt em ướt
Tiếng kinh cầu nghe não nuột thê lương !


Bao năm qua , mỗi lần em đi lễ
Vẫn âm thầm tưởng nhớ bóng hình anh .
Chắp tay nguyện cầu mong anh siêu thoát
Chuông giáo đường vẫn một nhịp , rơì nhanh


Thugiangvũ

Anh Mạc thân mến
em đọc bài "thu nhớ" của anh bên trên , em bỗng nhớ đến bài này, gửi anh đọc cho .........buồn .ý wên đọc cho vui ..........giết thì giờ ý mà .......bài thơ này vần điệu lung tung beng, anh có chê thì em cười trù vì em đau lưng kinh niên , chờ thấy lang sửa .........
Chúc anh an vui . đầy sức khỏe .
TGV


SAU CƠN MÊ

Đôi mắt người xưa long lanh
Theo vào giấc ngủ mộng lành say mê

Quá khứ sống lại tìm về
Nhớ người em gái tóc thề xõa vai

Dáng gầy thanh thoát liêu trai
Tà áo tha thướt tung bay gió chiều

Nắng vàng nghiêng bóng liêu xiêu
Nhìn em xao xuyến gợi nhiều mộng mơ

Cây si anh đứng đợi chờ
Tan trường đếm bước giả lơ chẳng nhìn

Vội trao em cánh thơ tình
Cúi đầu e thẹn lặng thinh ngượng ngùng

Con đường in dấu chân chung
Mỗi ngày đưa đón mong cùng sóng đôi

Đời trai binh biến cuốn trôi
Xa người em nhỏ bồi hồi tơ vương

Gửi phần xương máu chiến trường
Trở về thể xác tang thương nát lòng

Còn gì đâu nữa mà mong
Người xưa đã vội sang sông mất rồi

Còn chăng kỷ niệm xa xôi
Cơn mê chợt tỉnh.. đơn côi nỗi sầu…

Mặc Nhân Sơn

- TGV ơi !..anh trả lời lại bài "MUÔN THUỞ CÒN THƯƠNG" của em, xem ai buồn cho biết hihi...

thugiangvu
08-07-2011, 02:26 AM
- TGV ơi !..anh trả lời lại bài "MUÔN THUỞ CÒN THƯƠNG" của em, xem ai buồn cho biết hihi...
Mặc Nhân Sơn

Anh Mạc nè, thì thôi đành ..............


Thôi đành .....

Thôi đành để áng mây trôi
Theo cơn gió cuốn mù khơi cuộc tình
Trăng đêm nay sáng lunh linh
Dõi theo mặt nước lặng thinh u hoài

Thôi đành nén tiếng thở dài
Ru vời nỗi nhớ hình hài đêm thâu
Ngọn đèn toả ánh sáng màu
Bến xưa vắng vẻ giang đầu lênh đênh

Thôi đành ôm bóng mơ hình
Cô đơn gối chiếc tưởng mình đang mơ
Sương giăng mây phủ mập mờ
Sơn khê xa tắp người thơ đâu còn

Thôi đành gom trọn nỗi buồn
Rót vào trang giấy sầu tuôn thành dòng
Giọt lệ sao vẫn cứ trong
Mà vị mặn đắng để lòng rưng rưng

Thôi đành nhìn khúc tơ chùng
Cung thương lỡ nhịp phiếm dừng dở dang
Hè sang ve cũng bàng hoàng
Than thân rỉ rã mơ màng ….vẫn yêu .

ThuGiang

Thấy chưa .........TG chưa chịu thua mà..........

Mặc Nhân Sơn
08-07-2011, 09:51 AM
Thôi đành .....

Thôi đành để áng mây trôi
Theo cơn gió cuốn mù khơi cuộc tình
Trăng đêm nay sáng lunh linh
Dõi theo mặt nước lặng thinh u hoài

Thôi đành nén tiếng thở dài
Ru vời nỗi nhớ hình hài đêm thâu
Ngọn đèn toả ánh sáng màu
Bến xưa vắng vẻ giang đầu lênh đênh

Thôi đành ôm bóng mơ hình
Cô đơn gối chiếc tưởng mình đang mơ
Sương giăng mây phủ mập mờ
Sơn khê xa tắp người thơ đâu còn

Thôi đành gom trọn nỗi buồn
Rót vào trang giấy sầu tuôn thành dòng
Giọt lệ sao vẫn cứ trong
Mà vị mặn đắng để lòng rưng rưng

Thôi đành nhìn khúc tơ chùng
Cung thương lỡ nhịp phiếm dừng dở dang
Hè sang ve cũng bàng hoàng
Than thân rỉ rã mơ màng ….vẫn yêu .

ThuGiang

Thấy chưa .........TG chưa chịu thua mà..........


VẪN BIẾT…

Vẫn biết thơ chỉ là thơ
Cớ sao... anh mãi thẫn thờ tương tư

Vẫn biết tình là ảo hư
Cớ sao... vật vã lừ đừ mê say

Vẫn biết gió thoảng mây bay
Cớ sao... vương vấn nhớ hoài không thôi

Vẫn biết mơ mộng xa xôi
Cớ sao... trong dạ bồi hồi chờ mong

Vẫn biết sẽ trắng tay không
Cớ sao... day dứt phập phồng lo âu

Vẫn biết chẳng được yêu đâu
Cớ sao... cứ để tình sầu lên ngôi...

Mặc Nhân Sơn

-Em chưa chịu thua thì anh quậy tới bến hihihi...

thugiangvu
08-07-2011, 10:25 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Anh%20La.jpgThôi đành .....

Thôi đành để áng mây trôi
Theo cơn gió cuốn mù khơi cuộc tình
Trăng đêm nay sáng lunh linh
Dõi theo mặt nước lặng thinh u hoài

Thôi đành nén tiếng thở dài
Ru vời nỗi nhớ hình hài đêm thâu
Ngọn đèn toả ánh sáng màu
Bến xưa vắng vẻ giang đầu lênh đênh

Thôi đành ôm bóng mơ hình
Cô đơn gối chiếc tưởng mình đang mơ
Sương giăng mây phủ mập mờ
Sơn khê xa tắp người thơ đâu còn

Thôi đành gom trọn nỗi buồn
Rót vào trang giấy sầu tuôn thành dòng
Giọt lệ sao vẫn cứ trong
Mà vị mặn đắng để lòng rưng rưng

Thôi đành nhìn khúc tơ chùng
Cung thương lỡ nhịp phiếm dừng dở dang
Hè sang ve cũng bàng hoàng
Than thân rỉ rã mơ màng ….vẫn yêu .

ThuGiang

Thấy chưa .........TG chưa chịu thua mà..........


VẪN BIẾT…

Vẫn biết thơ chỉ là thơ
Cớ sao... anh mãi thẫn thờ tương tư

Vẫn biết tình là ảo hư
Cớ sao... vật vã lừ đừ mê say

Vẫn biết gió thoảng mây bay
Cớ sao... vương vấn nhớ hoài không thôi

Vẫn biết mơ mộng xa xôi
Cớ sao... trong dạ bồi hồi chờ mong

Vẫn biết sẽ trắng tay không
Cớ sao... day dứt phập phồng lo âu

Vẫn biết chẳng được yêu đâu
Cớ sao... cứ để tình sầu lên ngôi...

Mặc Nhân Sơn

-Em chưa chịu thua thì anh quậy tới bến hihihi...

Thương anh chèo chống một mình
Tiếng khoan hò nhặt chữ tình dâng cao
Chiều rơi mặt sóng dâng trào
Sóng xô xa tắp nước trào ngập khoang

Chít rùi còn đứng làng chàng
nhanh tay lên kẻo chít oan .........bí lù ..........
Hì hì .....em bận lu bù
Kéo cầy trả nợ ....tình thư hẹn người .

hì hì .......em zọt đây ....anh chèo tiếp nha ......
vôi quá đi ngủ , mai kéo cày ..........
chúc anh an vui .....
TGV

thugiangvu
10-07-2011, 08:12 PM
sợi buồn


"Hè về con nắng đẹp màu
Thêu trên tà áo em trau sợi vàng
mặc đi em đừng hoang mang
để anh cài đóa cúc vàng dễ thương"


thế mà muà vẫn còn vương
anh đi đâu để sợi buồn cho em
nhớ người chờ áng sao đêm
giật mình mới biết chân chim giã từ


đong đưa sợi nhớ sang thu
đông về thêm mối tơ sầu dở dang
đàn ai trầm bổng trên ngàn
nên cung thương lỡ hoang mang phím chờ


Hết rồi ru mộng tan mơ
đêm đêm múc ánh sao mờ đợi anh
sương xuống lạnh lá mong manh
canh tàn trống đã điểm canh ….lỡ làng .


Thugiangvu

thugiangvu
11-07-2011, 09:30 AM
Sông thu

Em chỉ là một giòng sông nho nhỏ
Bốn mùa qua lặng lẽ chảy theo dòng
Đêm trăng rằm hằng nga ngồi soi bóng
Chú cuội cười núp sau gốc cây đa

Quanh năm em vẫn số kiếp không nhà
Bạn thiên nhiên cùng cành cây ngọn cỏ
Đất Mẹ hiền cùng em luôn tỏ rõ
thanh thản đời chẳng danh lợi sa hoa

Nước trong xanh tưới ruộng đồng hoa lá
Thương quê hương nhớ đất Mẹ khô màu
Giọt mồ hôi chan với bát cơm rau
Mạch nước tuôn mát tình đời muôn thuở

Ghép vần thơ trong nắng vàng bỡ ngỡ
Chờ thu sang cành thay lá trổ bông
Đừng ngại gì mưa gió lạnh bên sông
Gom nỗi sầu đổi muôn vàn hoa nở

Mùa xuân về ong bướm vờn truớc ngõ
Tay trong tay ta hái lộc đầu mùa
Đôi má hồng nhìn cành đào đong đưa
Hoa sắc thắm đẹp tình mình chan chứa.

Thugiangvũ




BÊN SONG MÂY.

Anh đôi bờ, bao che.. con sông nhỏ.
Giữ yên xuôi, canh nươc.. vỗ về dòng.
Phẳng lóng lánh, gương trần gian.. soi bóng!
Bến tình xưa..nhớ duyên cũ, cây đa.

Gió vô thân, lạc lõng
núp hiên nhà.
Nằm mê thiếp,
ôm úa vàng, vạt cỏ.
Song mây buồn,
xin cùng thu được ngỏ!
Từ trong thơ, hóa thân bướm,
say hoa.

Hoa lay rung nhụy phấn rơi, bám lá.
Trẩy cỗi cằn, cho thêm sắc tươi màu.
Gạo không nở cơm khô, có canh rau.
Giúp hạnh phúc, mãi chan hòa bao thuở.

Ở ngàn phương,
xa trở về, bỡ ngỡ!
Nép cho thu ngang bước,
vực nụ bông.
Heo may gió vội tìm
ngõ qua sông!
Chung kết hợp tình nồng
khêu nẩy nở.

Kịp xuân về, bướm ngộ hoa, chạm ngỏ.
Vươn giăng tay hứng lộc trổ, tựu mùa.
Thanh bình quá, trên quê nắng đong đưa.
Xin đất Mẹ ban cho phần, dung chứa!

Bước hồi hương, không cảm thấy, thãi thừa.

nguyênhoang
2011
Bến mơ

Một sáng buồn ,
xa quê gom nhung nhớ
Cánh nhạn chờ
nho nhỏ lá thư xanh
Trời hè trong như gợi giấc mơ lành
KỶ niệm xưa dập dồn trong ký ức

Giòng sông nhỏ
nước về nguồn thao thức
Gió đẩy đưa cành trúc nhẹ la đà
Mái hiên nhà từng
cọng rơm buông xoã
Ruộng khô màu cành mạ mới đơm bông

thiên nhiên ơi
đẹp mãi khúc tương phùng
Xa dậm ngàn vẫn mong ngày gặp gỡ
Hạnh phúc trong tay vẫn tưởng là mơ
Giũ mãi nhé đừng bao giờ thất lạc

Thu có sang xin người đừng ngơ ngác
Cúc tím vàng cạnh dòng thác trong veo
Nước suối reo róc rách dưới chân đèo
Rong rêu mát bước chân mòn chung bước

Vững mái chèo ta cùng xuôi bến nước
Nối nhịp cầu anh đi trước em sau
Thanh bình đến..
ơi ..
thương quá ….chờ nhau
Trên đất Mẹ
nước sông hồng đôi bóng .

TGV

Mặc Nhân Sơn
11-07-2011, 01:19 PM
Hẹn nhau

Mưa chiều nhỏ giọt vấn vương
Ngàn thương trăm nhớ lá buồn ướt mi
Mực còn thấm đậm lời ghi
Mà trang giấy nhạt thầm thì chữ “xa”

Hè về đất lạ nở hoa
Tìm cành Phượng thắm quê nhà trường xưa
Ngày còn sáng đón chiều đưa
Mắt nai ngơ ngác dường chưa biết sầu

Cánh thư giờ đã nhạt màu
Trời xa đất lạ giang đầu chờ ai
Gió than mây tím u hoài
Bâng khuâng tình đã với tay ngoài tầm

Đá hờn rong tủi rưng rưng
Mong manh mặt nước sóng ngầm đáy sâu
Nghiêng soi bóng lẻ gửi sầu
kiếp sau gặp lại trao nhau ước thề !

Thugiangvũ


Nhớ Hạ Xưa

Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Mùa Hạ năm ấy em đi lấy chồng
Giã từ kỷ niệm sang sông
Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa.

Em rời xa mái trường xưa
Người bạn chung lớp ngại chưa ngỏ lời
Theo chồng bỏ lại cuộc chơi*
Để thương để nhớ đầy vơi tình sầu.

Dòng đời vạn nẻo tìm đâu
Gặp nhau giờ chắc mái đầu phai sương
Hạ qua thăm lại ngôi trường
Nhìn hoa phượng đỏ vấn vương u hoài.

Con đường vẫn lá me bay
Vắng em nên đã đổi thay tên rồi
Âm thầm lẻ bước đơn côi
Nhớ về dĩ vãng xa xôi nhói lòng....

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
12-07-2011, 09:50 AM
Lời của Thiền Sư Nhất Hạnh

:http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=408169_634113322596530000 (http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=408169_634113322596530000)
Mời các bạn bấm vào link trên để nghe nhạc và xem hình ...........



Chúc các bạn an vui luôn .
Thugiangvũ

thugiangvu
13-07-2011, 01:48 AM
Nếu đời này không có em


Cạnh nhà anh.
Thì thầm chiều sóng vỗ.
Khuya lặng lờ mờ góc phố nhà ai.
Trong miên man trăn trở suốt canh dài.
Thương biển lắm sớm mai nghe tiếng hát.


Hát đi em tơ đàn anh trổi nhạc.
Để rày đây phiêu bạt bước giang hồ.
Gian khó đường đời khúc khủy nhấp nhô.
Còn chút nhớ sóng xô lời biển dậy...


Nếu đời này không có em thì ta buồn biết mấy.


Nguyên Thạch


Se sắt lạnh chiều nay trời trở gió
Bờ vai gầy thiếu vắng một vòng tay
Như chiếc lá vàng chới với xa bay
Hiu hắt quá vọng quanh đây nỗi nhớ


Sóng xa đưa bờ rì rào bỡ ngỡ
Tìm bóng người thương ,
tiếc nuối bâng khuâng
Đời lữ thứ luôn mơ ước được gần
Mong manh quá như dã tràng se cát


Thiếu anh rồi
nỗi buồn len man mác
Thao thức đêm về trằn trọc canh thâu
Qua khung cửa
nhìn bóng tối không màu
Biền biệt mãi ……..Mong anh , ngày trở lại !?


ThuGiangVũ


Trùng dương bạt.
Dáng huyền người con gái.
Sóng xô bờ xóa mãi dã tràng ơi.


Tôi sẽ đi.
Đi hết cuộc đời.
Mai gục ngã khuất nẻo trời vô định.


Mãi là trăng.
Trăng tà treo đỉnh.
Thà là mây,mây hờ hững về đâu.
Không tơ vương .
Không nhuộm oán sầu.
Chẳng buồn bã bởi tình đầu tình cuối.


Trơ nhật nguyệt.
Ta phận làm đá cuội.
Thì trăm năm , phải lầm lủi âm thầm.


Thơ ru người.
Ta ru mãi nghìn năm.


Nguyên Thạch

thugiangvu
13-07-2011, 02:28 AM
Hẹn nhau

Mưa chiều nhỏ giọt vấn vương
Ngàn thương trăm nhớ lá buồn ướt mi
Mực còn thấm đậm lời ghi
Mà trang giấy nhạt thầm thì chữ “xa”

Hè về đất lạ nở hoa
Tìm cành Phượng thắm quê nhà trường xưa
Ngày còn sáng đón chiều đưa
Mắt nai ngơ ngác dường chưa biết sầu

Cánh thư giờ đã nhạt màu
Trời xa đất lạ giang đầu chờ ai
Gió than mây tím u hoài
Bâng khuâng tình đã với tay ngoài tầm

Đá hờn rong tủi rưng rưng
Mong manh mặt nước sóng ngầm đáy sâu
Nghiêng soi bóng lẻ gửi sầu
kiếp sau gặp lại trao nhau ước thề !

Thugiangvũ


Nhớ Hạ Xưa

Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Mùa Hạ năm ấy em đi lấy chồng
Giã từ kỷ niệm sang sông
Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa.

Em rời xa mái trường xưa
Người bạn chung lớp ngại chưa ngỏ lời
Theo chồng bỏ lại cuộc chơi*
Để thương để nhớ đầy vơi tình sầu.

Dòng đời vạn nẻo tìm đâu
Gặp nhau giờ chắc mái đầu phai sương
Hạ qua thăm lại ngôi trường
Nhìn hoa phượng đỏ vấn vương u hoài.

Con đường vẫn lá me bay
Vắng em nên đã đổi thay tên rồi
Âm thầm lẻ bước đơn côi
Nhớ về dĩ vãng xa xôi nhói lòng....

Mặc Nhân Sơn


Hạ vàng


Hạ vàng hoa cúc tàn theo
Nắng gay gắt nhớ ve kêu não lòng
KỶ niệm cũ nhớ mênh mông
Phượng rơi lả tả pháo hồng tiễn em


Bước đi ngoảnh mặt ru mềm
Tiếng ai hò hẹn bên thềm trường xưa
Chuông tan học còn vẳng đưa
Nhịp rời mộng vỡ cũng vừa xót xa


dòng châu mặn giọt chan hoà
Nặng đôi mi nhỏ lệ sa trĩu tình
đêm chờ mong ánh bình minh
Sao đêm lỡ hẹn cuộc tình dở dang


ru người trăm mối bàng hoàng
duyên ta mỏng mảnh lỡ làng tại ai
Trách chi em sợi tơ dài
Rối chưa gỡ được... u hoài ngàn năm


Thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
13-07-2011, 10:20 AM
Hạt bụi nào cay mắt

Chuông giáo đường Tha La ngân vội vã
Tiếng bỗng trầm như nhắc lại người xưa
Trước cổng trường chờ ai đón ai đưa
Giờ còn lại những bụi mưa cay mắt

Trách chi nhau để mây sầu giăng mắc
Tuổi thơ ngây ngơ ngác gói hoang mang
Đôi mắt tròn mơ một giấc mộng vàng
Nào hay biết rừng tàn đang thay lá

Và từ đấy dòng đời trôi nghiệt ngã
Con sông sầu sóng cả dập dồn tuôn
thuyền trên sông gió bão đẩy ngược buồm
Bồng bềnh mãi xót xa ôm kỷ niệm

Tha la ơi …ta xa người vĩnh viễn
Vầng trăng khuya bóng lẻ những đêm dài
Dõi mắt tìm , quê cũ nhớ thương ai
Hoa đồng nội thơm hoài trong ký ức !

Thugiangvũ

Anh Mạc ơi , về tha la chưa ??? chúc anh an vui nha'.
TGV



XIN ĐỪNG NHẮC

Nhật ký đem đốt vừa xong
Khơi lại chi nữa mà lòng xót đau.

Dòng đời lặng lẻ trôi mau
Niềm đau dĩ vãng cuốn vào mây trôi.

Một thời binh biến xa xôi
Dừng chân xóm đạo bồi hồi vấn vương

Gặp em đi lễ thánh đường
Tha La tên mãi nhớ thương trong lòng

Tiền đồn anh đóng ven sông
Biết em ngoan đạo ngóng trông đợi chờ.

Đứng đón trước cổng nhà thờ
Được cùng dạo bước...vu vơ đôi lời.

Chấp tay cầu nguyện trên trời
Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình

Giúp cho cưới được vợ xinh
Ơn người ban phước niềm tin sáng ngời.

Quê hương khói lửa khắp nơi
Thân trai chinh chiến xa rời người yêu.

Tuyến đầu heo hút cô liêu
Nghe hồi chuông đổ nhớ nhiều người xưa.

Tha La xóm đạo chiều mưa
Giáo đường tan lễ…em vừa sang sông…

Mặc Nhân Sơn

Mặc Nhân Sơn
14-07-2011, 11:06 AM
Hạ vàng


Hạ vàng hoa cúc tàn theo
Nắng gay gắt nhớ ve kêu não lòng
KỶ niệm cũ nhớ mênh mông
Phượng rơi lả tả pháo hồng tiễn em


Bước đi ngoảnh mặt ru mềm
Tiếng ai hò hẹn bên thềm trường xưa
Chuông tan học còn vẳng đưa
Nhịp rời mộng vỡ cũng vừa xót xa


dòng châu mặn giọt chan hoà
Nặng đôi mi nhỏ lệ sa trĩu tình
đêm chờ mong ánh bình minh
Sao đêm lỡ hẹn cuộc tình dở dang


ru người trăm mối bàng hoàng
duyên ta mỏng mảnh lỡ làng tại ai
Trách chi em sợi tơ dài
Rối chưa gỡ được... u hoài ngàn năm


Thugiangvũ



HẠ BUỒN

Sài Gòn giờ vẫn còn đây
Nguyễn Du thưa vắng bay đầy lá me
Âm vang nức nỡ tiếng ve
Duy Tân kín cổng… vào hè buồn tanh.

Chỉ còn có mỗi mình anh
Đi tìm kỷ niệm vây quanh nỗi sầu
Người xưa đã về nơi đâu
Phương trời xa cách bạc đầu nhớ thương.

Một thời đôi bóng chung đường
Tình xưa nghĩa cũ vấn vương nhau hoài
Thời gian dù có đổi thay
Nhìn hoa phượng nở…nhớ ai ngập lòng…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
15-07-2011, 06:20 AM
Chải tóc



Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai


Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim


Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi


Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay


Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.


Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…


Thugiangvu





Chải tóc

Em ngồi chải tóc nơi song cửa.
Hạt nắng bên thềm đứng ngẩn ngơ.
Không gian phảng phất mùi hương lúa.
Để cả khung trời đượm ý thơ.

Em ngồi chải tóc ngoài sân cỏ.
Lờ lững tầng cao một áng mây.
Ngắm mái tóc huyền buông vai nhỏ
Ngại ngần mây thẹn chẳng muốn bay.

Em ngồi chải tóc bên bờ suối.
Cành liễu cúi đầu chạnh tủi thân.
Phất phơ trong gió làn tóc mượt.
Mặt nước bồng bềnh ánh tuyết vân.

Em ngồi chải tóc bao mưa nắng
Là nét diễm kiều chẳng dễ quên.
Phong trần dầu dãi theo năm tháng.
Đẹp mãi trong ta suối tóc mềm.

Trúc dương

thugiangvu
15-07-2011, 06:27 AM
http://www.ibiblio.org/hhalpin/tutorials/socweb/roses.jpg
Cành hồng nho nhỏ

Em chỉ là cành hồng nho nhỏ
Nép bên đường trên phố cũ anh qua
Bốn mùa xa em như kẻ không nhà
Âm thầm vẽ hình anh trong trí nhớ

Lẻn qua phòng mỗi khi trăng sáng tỏ
Ngắm dáng anh trầm lặng nghĩ mông lung
Em mơ ước ngày sau bước tương phùng
Niềm hy vọng dẫu là trong mộng ảo

Giọt mưa xa tiếng buồn thêm áo não
Lập đông chưa anh? gió lạnh giao mùa!
Thương phận mình chẳng khác cánh rừng thưa
Cành xơ xác chờ xuân về thay lá

Hôn đôi mắt anh , em thần thoại hoá
Một chiều buồn ,bên khung cửa bâng khuâng
Mơ thấy em đơn lẻ một nụ hồng
Lẻn theo buớc hương hoa nồng man mác !


Thugiangvũ

thugiangvu
15-07-2011, 08:24 AM
Tiếng gió khuya ru hồn em trăn trở
Nỗi cô đơn thao thức nhớ tên người
Đêm thẫn thờ vời mộng ảo chơi vơi
Lời ca nhẹ dịu dàng qua hơi thở

Trong đêm đen lá gầy rơi bỡ ngỡ
Giọt sương buồn lặng lẽ buốt đôi tay
Ánh sao khuya
rơi xuống lạnh vai gầy
Đủ soi sáng tà áo bay vạt mở

Bài hát nào ru ân tình vừa nở
Từ môi anh trôi hết nỗi ưu phiền
Cùng dìu nhau trên bến mộng thần tiên
Hoà nhịp đập trái tim vui dồn dập

Đồi thông cao bóng trăng vàng che khuất
Ánh sáng còn vương vấn mái tóc em
Khúc hoan ca dìu dặt mãi bên thềm
Như hy vọng dâng tràn qua lối ngõ

Tình còn xa nụ hương vương môi nhỏ
Trong vòng tay
ấm áp chụm đôi đầu
Nghĩ về nhau hạnh phúc hãy trao nhau
Nỗi buồn cũ hãy giấu vào nhung nhớ

Gió như gợi ấm hương tình muôn thuở
Giọng hát anh, hơi thở giữa ngực em
Ân tình nào rơi đọng xuống môi mềm
vòng tay gói trọn tình …thiên thu đợi .

Thu Giang Vũ

thugiangvu
16-07-2011, 08:29 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thuong%20Tiec%20Sue.jpg

Hè nhớ !....Sué

Con ra đi chẳng hẹn ngày trở lại
Biết vậy rồi ta vẫn đơi chờ con
Tình yêu con trong ký ức giữ tròn
Trái tim nhỏ còn ấm hoài muôn thuở

Gọi tên con nghẹn ngào qua hơi thở
Sué ơi . …Chỉ ngọn gió lao xao
Ta mơ ước nghe tiếng con ngọt ngào
Nhẹ chân bước mỗi lần ra sân trước

Hè về rồi nắng khô màu cỏ ướt
Đường con đi có nắng đẹp không con
Tiếng chim khôn ríu rít hót trên ngàn
Nghe vui lắm mà ta buồn trống vắng

Vườn xưa đang trổ hoa màu tươi thắm
Tulip vàng cũng đưa đẩy nhụy hương
Daffodil dường như lả ngọn buồn
Thiếu hơi ấm dạo nào con ngồi đấy

Đôi mắt con ta vẫn hình dung thấy
Dịu dàng thay bao trìu mến hôm nao
Nay xa rồi …..nhưng kỷ niệm xôn xao
Gợi ta nhớ dáng hình con năm cũ

Mây đang hồng chuyển mình sầu ủ rũ
Chúc con đi không vương nợ cuộc đời
Ngủ ngoan nhé con mèo nhỏ yêu ơi
Nước mắt rơi …. ta chào con vĩnh biệt !

Thugiangvũ

thugiangvu
17-07-2011, 03:54 AM
Về quê mẹ nhớ đưa em về nhé !

Anh thánh thiện như thiên thần trước ngõ
Em chào đời mắt bỡ ngỡ hoang mang
Chiều chưa đi con ngõ vắng muộn màng
Đầy bóng tối em phập phồng lo lắng

Mặt biển trong sóng dồn làm sao lặng
Vỗ xa bờ còn thuyền nhỏ trôi xa
Chim xứ lạ chơi vơi thiếu mái nhà
Quê hương đó mà xa tầm tay với

Tổ ấm xưa ôi nhớ thương vời vợi
Ký ức đầy những hạt nhớ khôn nguôi
Lời thơ anh như trái ngọt gọi mời
Đan tay nhau
về thăm quê anh nhé

Đường dù xa em chẳng còn cô lẻ
Em ngâp ngừng chào mẹ nghẹn đôi câu
Anh ấp úng rồi yên lặng cúi đầu
Nụ cười mẹ đẹp buồng cau xanh thắm

Chờ trăng lên chuyện tình mình tô đậm
Lá trầu cay anh quệt chút vôi nồng
Ruộng lúa thơm theo gió thoảng mênh mông
Về quê mẹ nhớ cho em về nhé.

thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
18-07-2011, 03:46 PM
Về quê mẹ nhớ đưa em về nhé !

Anh thánh thiện như thiên thần trước ngõ
Em chào đời mắt bỡ ngỡ hoang mang
Chiều chưa đi con ngõ vắng muộn màng
Đầy bóng tối em phập phồng lo lắng

Mặt biển trong sóng dồn làm sao lặng
Vỗ xa bờ còn thuyền nhỏ trôi xa
Chim xứ lạ chơi vơi thiếu mái nhà
Quê hương đó mà xa tầm tay với

Tổ ấm xưa ôi nhớ thương vời vợi
Ký ức đầy những hạt nhớ khôn nguôi
Lời thơ anh như trái ngọt gọi mời
Đan tay nhau về thăm quê anh nhé

Đường dù xa em chẳng còn cô lẻ
Em ngâp ngừng chào mẹ nghẹn đôi câu
Anh ấp úng rồi yên lặng cúi đầu
Nụ cười mẹ đẹp buồng cau xanh thắm

Chờ trăng lên chuyện tình mình tô đậm
Lá trầu cay anh quệt chút vôi nồng
Ruộng lúa thơm theo gió thoảng mênh mông
Về quê mẹ nhớ cho em về nhé.

thugiangvũ


Quê mẹ mùa lũ nước mênh mông
Mái tranh chìm ngập giữa cánh đồng
Hàng cau nghiêng ngả... trái xơ xác
Em dám theo anh đi về không ?..

Nhớ thương da diết nên mộng mơ
Mời gọi em cho thỏa mong chờ
Quê mẹ còn bộn bề gian khó
Cảm hứng qua ý đẹp lời thơ.

Cuộc sống thành đô quen nếp rồi
Theo anh về chuốt lấy khổ thôi
Lưng bán cho trời…mặt bán đất
Bạc màu vai áo đẫm mồ hôi…

Mặc Nhân Sơn

- TG thấy sợ chưa mà đòi theo anh về hihi…

thugiangvu
19-07-2011, 02:42 AM
Mộng hờ

Chiều rơi nhẹ màn đêm buồn bỡ ngỡ
Tiếng chim nào lẻ bạn khóc ru mơ
Ngọn đèn khuya chẳng đủ thắp mộng hờ
Để tủi hờn đoá Quỳnh đơn chậm nở

Trách nhau chi chuyến đò tình vừa ngỏ
Cánh buồm xưa đã lỡ tách bến mơ
Con nước ngược gió vỗ sóng xa bờ
Sương rơi lạnh đôi vai gầy guộc nhỏ !

khóc cho nhau sầu thương con mắt đỏ
Heo may về buốt giá rối duyên tơ
Đồi thông reo vi vút bóng vật vờ
Tình cũng cạn tím trang thơ dang dở

lặng lẽ bước gót chân mòn cuối phố
Bóng tối về đôi vai nhỏ trơ vơ
Kỷ niệm cũ vuơng vấn mãi hương chờ
Nghẹn nhịp tim dập dồn từng hơi thở

Thugiangvũ

thugiangvu
19-07-2011, 02:56 AM
Về quê mẹ nhớ đưa em về nhé !

Anh thánh thiện như thiên thần trước ngõ
Em chào đời mắt bỡ ngỡ hoang mang
Chiều chưa đi con ngõ vắng muộn màng
Đầy bóng tối em phập phồng lo lắng

Mặt biển trong sóng dồn làm sao lặng
Vỗ xa bờ còn thuyền nhỏ trôi xa
Chim xứ lạ chơi vơi thiếu mái nhà
Quê hương đó mà xa tầm tay với

Tổ ấm xưa ôi nhớ thương vời vợi
Ký ức đầy những hạt nhớ khôn nguôi
Lời thơ anh như trái ngọt gọi mời
Đan tay nhau về thăm quê anh nhé

Đường dù xa em chẳng còn cô lẻ
Em ngâp ngừng chào mẹ nghẹn đôi câu
Anh ấp úng rồi yên lặng cúi đầu
Nụ cười mẹ đẹp buồng cau xanh thắm

Chờ trăng lên chuyện tình mình tô đậm
Lá trầu cay anh quệt chút vôi nồng
Ruộng lúa thơm theo gió thoảng mênh mông
Về quê mẹ nhớ cho em về nhé.

thugiangvũ


Quê mẹ mùa lũ nước mênh mông
Mái tranh chìm ngập giữa cánh đồng
Hàng cau nghiêng ngả... trái xơ xác
Em dám theo anh đi về không ?..

Nhớ thương da diết nên mộng mơ
Mời gọi em cho thỏa mong chờ
Quê mẹ còn bộn bề gian khó
Cảm hứng qua ý đẹp lời thơ.

Cuộc sống thành đô quen nếp rồi
Theo anh về chuốc lấy khổ thôi
Lưng bán cho trời…mặt bán đất
Bạc màu vai áo đẫm mồ hôi…

Mặc Nhân Sơn

- TG thấy sợ chưa mà đòi theo anh về hihi…

giời ạ, anh Mạc chưa chi đã dọa rùi,
Vác rìu múa nơi đây chị BTKhiết còn chống nạnh đứng xem , chị Mái mơ còn kêu trời , Ông huyện trợn tròn mắt ..........Trần Vũ đứng run ..... lội ao lội sông , mát rượi mà..........sợ gì chứ ?
(nói nhỏ anh Mạc biết là khi vác rìu múa thì TG che mặt lại giống như dân của Bin LAden vậy đó)

úi da` .......da , nếu thấy đỉa thì cho nó hút bớt mỡ :) đỡ phải đi tập thể thao ......hì hì ..
cười anh Mạc nhát mà dọa TG há ???????
hôm nay trời nóng wá nênTG không ngồi lâu sợ có "mộng dưới hoa" Tg chép bài thơ cũ anh Mạc đọc cho buồn .....í wên cho vui vui ???????
Chúc anh Mạc an vui , đầy sức khỏe nha .
TGV

thugiangvu
21-07-2011, 03:29 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Day%20Dut.jpg

Nguyên Hoang
21-07-2011, 05:01 AM
http://www.ibiblio.org/hhalpin/tutorials/socweb/roses.jpg
Cành hồng nho nhỏ

Em chỉ là cành hồng nho nhỏ
Nép bên đường trên phố cũ anh qua
Bốn mùa xa em như kẻ không nhà
Âm thầm vẽ hình anh trong trí nhớ

Lẻn qua phòng mỗi khi trăng sáng tỏ
Ngắm dáng anh trầm lặng nghĩ mông lung
Em mơ ước ngày sau bước tương phùng
Niềm hy vọng dẫu là trong mộng ảo

Giọt mưa xa tiếng buồn thêm áo não
Lập đông chưa anh? gió lạnh giao mùa!
Thương phận mình chẳng khác cánh rừng thưa
Cành xơ xác chờ xuân về thay lá

Hôn đôi mắt anh , em thần thoại hoá
Một chiều buồn ,bên khung cửa bâng khuâng
Mơ thấy em đơn lẻ một nụ hồng
Lẻn theo buớc hương hoa nồng man mác !


Thugiangvũ




Viết đôi câu thơ họa cùng THUGIANGVŨ.



RIÊNG CHO..

Anh đã dành con tim bé nhỏ.
Trao Em rồi, vừa bước đi qua.
Kẻ tha hương, về quê cũ chẳng nhà.
Tìm vương đọng, sót gì? nơi nỗi chớ !

Trăng thượng huyền,
đêm giăng thật rạng tỏ.
Dìu Em đi,
qua đường ngõ linh lung!
Đón bước ngân,
theo chuỗi mộng tao phùng.
Thật đẹp quá,
bao loan phòng, huyền ảo.

Hương tình giăng bay, xoá tan phiền não.
Niềm thương đi qua, giao ước bốn mùa.
Rừng thu xưa, về bóng nắng lưa thưa.
Đến hong ấm, gây cành rơi rụng lá.

Trần gian cho, tình yêu thi vị hóa.
Chìm giấc say, chẳng còn nhớ bâng khuâng.
Trong vòng tay Em là mãi cành hồng.
Hương Xưa thắm, ướp mơ không tản mác!

Cả không gian, đủ say giấc Thu giang.

nguyênhoang
2011

thugiangvu
22-07-2011, 03:04 AM
Nguyên văn bởi Nguyên Hoang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=10064#post10064)
Viết đôi câu thơ họa cùng THUGIANGVŨ.



RIÊNG CHO..

Anh đã dành con tim bé nhỏ.
Trao Em rồi, vừa bước đi qua.
Kẻ tha hương, về quê cũ chẳng nhà.
Tìm vương đọng, sót gì? nơi nỗi chớ !

Trăng thượng huyền,
đêm giăng thật rạng tỏ.
Dìu Em đi,
qua đường ngõ linh lung!
Đón bước ngân,
theo chuỗi mộng tao phùng.
Thật đẹp quá,
bao loan phòng, huyền ảo.

Hương tình giăng bay, xoá tan phiền não.
Niềm thương đi qua, giao ước bốn mùa.
Rừng thu xưa, về bóng nắng lưa thưa.
Đến hong ấm, gây cành rơi rụng lá.

Trần gian cho, tình yêu thi vị hóa.
Chìm giấc say, chẳng còn nhớ bâng khuâng.
Trong vòng tay Em là mãi cành hồng.
Hương Xưa thắm, ướp mơ không tản mác!

Cả không gian, đủ say giấc Thu giang.

nguyênhoang
2011

Cám ơn bạn Nguyễn Hoàng ghé thăm còn để lại món quà , thì ra bạn cũng xa quê ,
Chúc bạn luôn an vui ,may mắn .
TGV

thugiangvu
22-07-2011, 03:07 AM
http://inlinethumb41.webshots.com/16872/2685110990100373937S600x600Q85.jpg


Em về thắp lại mùa trăng
Xua mây dang dở giăng ngang xuân thì
Nguyệt Hằng lay động bờ mi
Xôn xao hồn gã tình si dại khờ
Em đi con nước thẫn thờ
Em về sóng vỗ vọng bờ bến mơ
Vầng trăng tình mộng ảo mờ
Cùng anh, sáng lại mùa thơ năm nào
Nỗi niềm trăn trở đổi trao
Một lần gặp gỡ đảo chao phách hồn
Bờ môi thao thức nụ hôn
Chờ em một đóa dỗi hờn thiên thu

Walker


*** *** ***



Sau cơn mưa lại sương mù
Vần thơ viết vội câu từ dở dang
Đan tay nối lại cung đàn
Dây chùng, phím lạc ngỡ ngàng tình xưa
Hè về, Phượng đã nở chưa ?
Tiếng ve sầu mãi đong đưa nỗi buồn
Giòng sông chia nhánh nhớ nguồn
Sóng xô mặt nước lệ tuôn thành dòng
Đò còn xa bến đục trong
Nguyệt tàn trăng lặn ngóng trông một người
Kìa ai một bóng giữa trời
Quốc kêu tưởng khúc ru hời lòng đau.


Thu Giang Vũ

Nguyên Hoang
22-07-2011, 05:14 AM
Cám ơn bạn Nguyễn Hoàng ghé thăm còn để lại món quà , thì ra bạn cũng xa quê ,
Chúc bạn luôn an vui ,may mắn .
TGV

Đôi dòng gởi TGV,

Gọi NGUYỄN HOÀNG tên thật nhưng còn thiếu. Nguyên Hoang nick net tên giả mà đầy?
Vì vào các trang mạng, có rất nhiều tên nguyễn hoàng, nên cần muốn ghi nguyên hoang
đùa vui với THUGIANGVŨ thôi, nên tên nguyênhoang thường ghi chữ thường và dính lại.
Xin gởi tiếp cho TGV ít câu thơ, chúc sức khoẻ, một thi hữu có những sáng tác hây
về quê hương và thích thưởng thức những bài hát bất tử từ ngày xưa. Thân, NH/11.


HẠ ..

Ta đã xa quê, từ tháng hạ.
Mang theo nhiều lắm, tâm tư buồn!
Muốn quên, quên mãi, càng thêm nhớ.
Nhớ để về, thăm lại cố hương ?

Mà nơi đây, có rất nhiều tình thương .
Thương ở ngày xưa, thơ ấu tắm truồng!
Nhớ cánh lục bình, trôi theo sóng nước.
Thủy triều xuống lên, vẫn tím thủy chung.

Hôm nay lưu vong miền xa, hồn nhũn?
Luôn thấy mùa đông, từng cánh tuyết rơi.
Những dải trắng, mịn màng sương tơ lạnh.
Chóp đỉnh ngậm ngùi, mãi nhớ viễn khơi.
.........
nguyênhoang
07.21.11

thugiangvu
23-07-2011, 11:14 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Tinh%20Pho%20Nui.jpg


CÓ PHẢI EM, LÀ NGƯỜI XƯA PHỐ NÚI ?

Tặng người phố núi Pleiku
Dương Thượng Trúc.

Có phải em là người xưa phố núi ?
Mà môi hồng, má đỏ mắt long lanh
Để cho ta tìm lại khoảng trời xanh.
Đã vùi lấp trong góc nào ký ức !

Có phải em là người xưa phố núi ?
Mà nụ cười lãng đãng nhuốm sương mai,
Để cho ta nhớ lại tháng năm dài,
Làm lính thú nơi phố buồn muôn thuở.

Có phải em là người xưa phố núi ?
Tóc bồng bềnh như mây xám cao nguyên
Để cho ta tìm được chút bình yên .
Giữa bộn bề những bon chen cuộc sống.

Có phải em là người xưa phố núi ?
Với mưa buồn với nắng bụi Pleiku.
Đời biển dâu, trong gió cát mịt mù
Vẫn nhớ lắm ! Ôi Pleiku phố núi.
Thủy Gia Trang
Wichita KS - Tháng chạp 2009



Chào bạn Nguyênhoang ,TG cũng như bao nhiều người , rời xa quê luôn nhớ thương quê hương nhiều lắm , ...
chúc bạn Nguyênhoang an vui luôn .
TGV

Mặc Nhân Sơn
23-07-2011, 01:57 PM
TÌM ĐÂU ?..

Tình lỡ buồn lắm người ơi !
Nhớ thương da diết cả đời không nguôi

Xứ người em sống an vui
Quê nghèo chiếc bóng ngậm ngùi xót xa

Tiễn em làm vợ người ta
Ngỡ rằng rồi sẽ phôi pha chuyện tình.

Bao năm vẫn mãi điêu linh
Chẳng thể xóa được bóng hình trong tim

Nhiều đêm trở giấc đi tìm
Thẫn thờ lạc bước đắm chìm mộng du

Hạ tàn trời sắp vào Thu
Bóng thuyền viễn xứ mịt mù sương giăng.

Biết tìm đâu..? nửa vầng trăng…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
24-07-2011, 08:40 AM
Kiếp tằm


Trăm năm một kiếp tơ tằm
Bâng khuâng chi mãi nằm trên khung sầu
Từng sợi mỏng mảnh rời nhau
Lẻ rơi tẻ nhạt buồn màu áo xưa


Rừng thưa ngại gió lạnh lùa
Lá khô chẻ ngọn người chưa trở về
Thôi thì đã lạc bến mê
Thu xa còn đọng lời thề hôm nao


Chỉ là tiếng vọng lao xao
Mà vòng tay ấm nỡ nào buông lơi
Rưng rưng tiếng nhạc ru hời
Lời thơ dang dở như khơi nỗi buồn


Lẻ loi cánh vạc kêu sương
Gạt dòng châu lệ vấn vương nhớ người!


thugiangvu

Thăm anh Mạc an vui nhé,
TGV

Nguyên Hoang
24-07-2011, 07:25 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Tinh%20Pho%20Nui.jpg


CÓ PHẢI EM, LÀ NGƯỜI XƯA PHỐ NÚI ?

Tặng người phố núi Pleiku
Dương Thượng Trúc.

Có phải em là người xưa phố núi ?
Mà môi hồng, má đỏ mắt long lanh
Để cho ta tìm lại khoảng trời xanh.
Đã vùi lấp trong góc nào ký ức !

Có phải em là người xưa phố núi ?
Mà nụ cười lãng đãng nhuốm sương mai,
Để cho ta nhớ lại tháng năm dài,
Làm lính thú nơi phố buồn muôn thuở.

Có phải em là người xưa phố núi ?
Tóc bồng bềnh như mây xám cao nguyên
Để cho ta tìm được chút bình yên .
Giữa bộn bề những bon chen cuộc sống.

Có phải em là người xưa phố núi ?
Với mưa buồn với nắng bụi Pleiku.
Đời biển dâu, trong gió cát mịt mù
Vẫn nhớ lắm ! Ôi Pleiku phố núi.
Thủy Gia Trang
Wichita KS - Tháng chạp 2009



Chào bạn Nguyênhoang ,TG cũng như bao nhiều người , rời xa quê luôn nhớ thương quê hương nhiều lắm , ...
chúc bạn Nguyênhoang an vui luôn .
TGV

Ngang qua nhà ghé đọc qua bài thơ " Tình phố núi Canada " của TGV và Pleiku của DTT,
bỗng nhớ về năm một ngàn chín trăm .. lâu lắm, viết vội vài câu thơ nhắc dòng sông cũ
ở KonTum, tặng THU GIANG nha, NH/11.



DÒNG MẶN..

Nước lạnh Pôkô, ngược dòng
vào rừng núi.
Mười năm dài lê lết,
gót giày Sô!
Tiếng cồng chiêng,
khua trăng gầy chao đổ.
Cũng mười năm sau,
đào giúp hoang mồ?

Ta chôn giùm, người Bạn tù xấu số.
Giấc ngủ dài, lạnh giá đó hoang vu.
Không người thân, cho đông hàng nước mắt.
Chiều chưa hoàng hôn, sương đã giăng mù.

Phố KonTum, hàng Keo xuôi dốc cũ.
Đường năm xưa, không còn dấu môi hồng!
Đã bỏ lại đây thân thương, kỷ niệm.
Một thời chinh nhân, lắm nhớ nhiều thương.

Bởi có dòng sông ngược dòng, gió lộng!
Vòng tay ôm Em, dìu bước trang đài.
Hai buổi mười năm...núi rừng thay đổi?
Bát phố tình yêu...xiềng xích không phai.
......
nguyênhoang
2011

thugiangvu
26-07-2011, 04:37 AM
Tìm quên


Muốn quên lại nhớ nhiều thêm
Nửa mơ nửa thực giật mình xót xa
Chiều rơi gọi gió giao hoà
dốc xưa gác vắng buồn tha thẩn buồn


qua song giọt nhớ rèm buông
thức thao mới biết trăng luôn dõi sầu
Mây giăng xám hạt mưa ngâu
đèn khuya một bóng bên lầu ngẩn ngơ


Cuộc đời như một giấc mơ
Hạt sương rơi nhẹ tình thơ chẳng còn
Con dế mèn khóc nỉ non
Cỏ se se lạnh đường mòn lối xưa


đêm nay mùa đã sang chưa
Chờ thu vàng lá cũng vừa tình tan
Sương sớm len chợt bàng hoàng
Giật mình mới biết Quỳnh tàn ai hay !


Thugiangvũ


Cám ơn bài thơ của bạn nguyênhoang nhiều nhé, kỷ niệm là những gì thật đặc biệt trong cuộc đời mà không bao giờ tìm lại được nữa .....giờ chỉ còn trong ký ức .... tiếc nuối bâng khuâng mà thôi .
Chúc bạn luôn an vui .
TGV

thugiangvu
26-07-2011, 05:15 AM
Lẻ bạn

Đáy nước sâu in hình anh trong đấy
mặt nước sầu anh chẳng thấy được đâu
đêm trăng soi đẹp lóng lánh muôn màu
soi bóng nhỏ bên mái lầu xa vắng

mây lững lờ giọt mưa sa nghe nặng
cứ rơi đều bên hiên vắng nhớ người
hè về rồi ve rả rít khôn nguôi
để ngơ ngác tiếng chim kêu lẻ bạn

trên phố ảo sao tiếng lòng chán nản
off line rồi còn lại chút bơ vơ
trách ai người vẫn cứ mãi hững hờ
để chiếc lá cuối mùa rơi lặng lẽ

chia tay nhé khung trời nào cô lẻ
tiếng rì rào nhè nhẹ vỗ xa bờ
chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng xô
đại dương hỡi xin người dừng cơn bão

dở dang chưa trở về ôm hư ảo
sỏi đá mòn cũng còn có bên nhau
rong rêu xưa phủ kín dưới chân cầu
se se lạnh bến giang đầu dang dở !
TGV

Ut xe ôm
26-07-2011, 08:34 AM
Ngang qua nhà ghé đọc qua bài thơ " Tình phố núi Canada " của TGV và Pleiku của DTT,
bỗng nhớ về năm một ngàn chín trăm .. lâu lắm, viết vội vài câu thơ nhắc dòng sông cũ
ở KonTum, tặng THU GIANG nha, NH/11.



DÒNG MẶN..

Nước lạnh Pôkô, ngược dòng
vào rừng núi.
Mười năm dài lê lết,
gót giày Sô!
Tiếng cồng chiêng,
khua trăng gầy chao đổ.
Cũng mười năm sau,
đào giúp hoang mồ?

Ta chôn giùm, người Bạn tù xấu số.
Giấc ngủ dài, lạnh giá đó hoang vu.
Không người thân, cho đông hàng nước mắt.
Chiều chưa hoàng hôn, sương đã giăng mù.

Phố KonTum, hàng Keo xuôi dốc cũ.
Đường năm xưa, không còn dấu môi hồng!
Đã bỏ lại đây thân thương, kỷ niệm.
Một thời chinh nhân, lắm nhớ nhiều thương.

Bởi có dòng sông ngược dòng, gió lộng!
Vòng tay ôm Em, dìu bước trang đài.
Hai buổi mười năm...núi rừng thay đổi?
Bát phố tình yêu...xiềng xích không phai.
......
nguyênhoang
2011

MỘNG

Đọc thơ ai mười năm dài lê lết,
Nghe cồng chiêng nhớ bạn tù xưa
Bên dốc phố bỗng thấy mình trẻ lại,
Hơn 30 năm rồi ,vẫn còn chút ngại.
Vết hằn kia chưa xóa bởi còn đau.
Đã cùng ai khoai sắn cùng nhau,
Giữa căn nhà sàn bên ngoài mưa đổ.
Nhớ ai vết hằn loang lổ ,
Và những chú rệp no căng.
Đêm Ea sol,tiếng cồng chiêng .
Rộn ràng ngày vui mùa lễ hội.
Trong cuộc đời tăm tối,
Những ché rượu cần dẫn lối đi về.
Chẳng có gì hơn thế,
Sẻ chia đời tìm chút buồn vui.
EaKhanh,Ea sol,A yun Pa,Plei ku.Kon tum.
Ba mươi năm chỉ còn lại nụ cười buồn.
Út xe ôm

thugiangvu
27-07-2011, 02:32 AM
Tình hoa Điên điển


Hoa Điên điển vươn mình nở rộ
Cánh vẫn vàng óng trổ mặt sông
cuộc tình sao mãi long đong
Em đây anh đấy mênh mông hận sầu


Chiếc lá rầu úa màu theo gió
Liễu rũ buồn bỡ ngỡ đong đưa
Duyên trăm năm nối được chưa
Mà giây tơ buộc lại vừa rời nhau


Đáy sông sâu nỗi buồn dậy sóng
Ngẩn ngơ nhìn chiếc bóng đêm thâu
Dòng đời năm tháng trôi mau
Một cơn bão nỗi tình đau nẻo về


đuôi mắt hằn tóc thề thay bạc
cuối chân trời cánh vạc mưa giông
Đôi tay em gói tình nồng
Gửi anh một vạt nắng hồng thu xưa !


Thugiangvu




MÀU HOA ĐIÊN ĐIỂN


Tình Điên điển sắc màu tỏa sáng
Nợ duyên ai tựa áng mây mờ
Đôi dòng con nước không chờ
Nhịp cầu cách trở hững hờ tin nhau


Nguyện thề xưa bạc màu năm tháng
Em theo chồng vỡ nát tim anh
Hoa ơi giấc mộng tan tành!
Một màu bội bạc người đành quên mau


Thôi tình nhé kiếp sau còn gặp!
Màu hoa kia có thắm xin đừng
Ai ngăn con sóng giữa chừng
Cho màu hoa ấy người dưng chẳng buồn


Dòng lệ đắng trào tuôn khóe mắt
Bờ tim đau, se thắt từng cơn
Em ơi anh chẳng dỗi hờn
Chỉ thương Điên điền tiếng đờn hoài mong.


Quốc Quyền
26.07.2011




Màu hoa Điên điển


Trách chi nhau bạc đầu con sóng
Vỗ rì rào mong ngóng người thương
Thức thao đã mấy đêm truờng
Giòng châu nhè nhẹ vấn vương xót lòng


Con tim buồn nghẹn từng hơi thở
Gió vi vu bỡ ngỡ ru ai
Cầu tre lắt lẻo nhịp dài
Mưa ngâu tí tách u hoài mắt cay


Sáo sổ lồng sao chùn chân bước
Ngoảnh mặt nhìn bến nước sông xưa
Trời không nắng buổi tiễn đưa
Màu hoa điên điển như vừa sang thu


Đuôi mắt hằn nét sầu nhung nhớ
Bước lỡ rồi bên nớ còn thương ?
Chia nhau cạn chén vô thường
Đàn khuya dạo khúc trầm buồn duyên tơ !


thugiangvũ

thugiangvu
27-07-2011, 03:45 AM
http://cC8.upanh.com/25.592.32757997.AE90/nguyenhoangbensongmay.jpg


Sông thu


Em chỉ là một giòng sông nho nhỏ
Bốn mùa qua lặng lẽ chảy theo dòng
Đêm trăng rằm hằng nga ngồi soi bóng
Chú cuội cười núp sau gốc cây đa


Quanh năm em vẫn số kiếp không nhà
Bạn thiên nhiên cùng cành cây ngọn cỏ
Đất Mẹ hiền cùng em luôn tỏ rõ
thanh thản đời chẳng danh lợi sa hoa


Nước trong xanh tưới ruộng đồng hoa lá
Thương quê hương nhớ đất Mẹ khô màu
Giọt mồ hôi chan với bát cơm rau
Mạch nước tuôn mát tình đời muôn thuở


Ghép vần thơ trong nắng vàng bỡ ngỡ
Chờ thu sang cành thay lá trổ bông
Đừng ngại gì mưa gió lạnh bên sông
Gom nỗi sầu đổi muôn vàn hoa nở


Mùa xuân về ong bướm vờn truớc ngõ
Tay trong tay ta hái lộc đầu mùa
Đôi má hồng nhìn cành đào đong đưa
Hoa sắc thắm đẹp tình mình chan chứa.


Thugiangvũ






BÊN SONG MÂY.


Anh đôi bờ, bao che.. con sông nhỏ.
Giữ yên xuôi, canh nươc.. vỗ về dòng.
Phẳng lóng lánh, gương trần gian.. soi bóng!
Bến tình xưa..nhớ duyên cũ, cây đa.


Gió vô thân, lạc lõng
núp hiên nhà.
Nằm mê thiếp,
ôm úa vàng, vạt cỏ.
Song mây buồn,
xin cùng thu được ngỏ!
Từ trong thơ, hóa thân bướm,
say hoa.


Hoa lay rung nhụy phấn rơi, bám lá.
Trẩy cỗi cằn, cho thêm sắc tươi màu.
Gạo không nở cơm khô, có canh rau.
Giúp hạnh phúc, mãi chan hòa bao thuở.


Ở ngàn phương,
xa trở về, bỡ ngỡ!
Nép cho thu ngang bước,
vực nụ bông.
Heo may gió vội tìm
ngõ qua sông!
Chung kết hợp tình nồng
khêu nẩy nở.


Kịp xuân về, bướm ngộ hoa, chạm ngỏ.
Vươn giăng tay hứng lộc trổ, tựu mùa.
Thanh bình quá, trên quê nắng đong đưa.
Xin đất Mẹ ban cho phần, dung chứa!


Bước hồi hương, không cảm thấy, thãi thừa.


nguyênhoang

Mặc Nhân Sơn
27-07-2011, 10:16 AM
CHO ANH MỘT LẦN

Cho anh được một lần
Nắm lấy đôi bàn tay
Đựơc buông tiếng thở dài
Vơi nhẹ nỗi đắng cay.

Cho anh được một lần
Hẹn gặp nhau nhìn mặt
Khắc sâu vào đôi mắt
Lưu mãi hình bóng em.

Cho anh được một lần
Tựa đầu vào bờ vai
Hôn lên mái tóc dài
Nghe con tim thổn thức.

Cho anh được một lần
Nói với em tiếng yêu
Dẫu biết sẽ khổ nhiều
Bởi em đâu chịu nhận…
hihihi...

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
28-07-2011, 09:07 AM
biển tình


biển thì thầm
có làm anh thương nhớ
Đến một người
bên nớ đợi mong anh
Trời trong mây tím xây thành
Mà em chờ mãi đầu ghềnh vắng ai


Biển muốn lặng
nhưng đáy cồn dậy sóng
Mưa giăng sầu
bão dồn dập nước trôi
Con đò thấp thoáng chân trời
Tìm người chẳng thấy chỉ vời hư vô


Biển trong veo,
chờ nắng lên lóng lánh
Bờ cát dài
em tô đậm tên người
Đôi tay nhỏ sóng chơi vơi
Lấp đi cả một trời thơ dỗi hờn


Biển về đêm
có vầng trăng hiu hắt
Qua khung sầu
tim đau thắt từng cơn
Đồi thông reo gió nhẹ buông
Quốc kêu rời rạc vọng buồn xa quê !


Biển còn đó
vỗ rì rào tha thiết
Biết chăng anh
hẹn ước chẳng nên lời
tiếng chim gọi bạn chơi vơi
sầu giăng bãi vắng rã rời bước chân !


Thugiangvũ

thugiangvu
29-07-2011, 09:50 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thang%20Tam%20Oi.jpg

thugiangvu
03-08-2011, 01:44 AM
Tình sầu

Buồn riêng một mảnh tình sầu
Êm êm ru khúc biển sâu đáy dồn
Nhấp nhô con sóng đầu non
Rừng thưa ngơ ngác lá xôn xao vàng

Hè qua đợi gió hoang mang
Cành chờ đơm nụ bàng hoàng duyên ai
Vần thơ trách cứ u hoài
Bút cùn mực cạn đêm dài vẫn trôi

Sao khuya lấp lánh chân trời
Đong đưa dáng liễu ngậm ngùi ai hay
Cô phòng gối lạnh thương thay
Ve còn rền rĩ, phượng gầy hương xưa

Xót xa nói mấy cho vừa
Người-ta hai lối cơn mưa dốc mòn
Cầu tre kẽo kẹt nước tuôn
Bóng trôi lặng lẽ tủi hờn dáng thu

Thugiangvũ

thugiangvu
04-08-2011, 09:35 AM
Dòng tâm sự


Em nghiêng bút viết mấy dòng tâm sự
trải nhớ nhung ghi đậm chữ "nghĩa , tình"
mở tim anh và...cất vào tận đáy
khoá cho yên kẻo lạc mất nha mình!

nụ cười em nhớ đặt trong túi áo
gài chặt nghe, đừng lơ đãng đánh rơi
lỡ ai nhặt thì mặt nhăn méo mó
ngồi tiếc thương…ôi đã muộn mất rồi!

sợi tóc em , hãy ép vào lồng ngực
ấm Đông sang kể cả lúc giao mùa
nốt ruồi son nồng hương ngăn gió bấc
gửi về anh một chút để se sua.

Em cẩn thận nhắc anh từng chi tiết
đừng mắng em vì…cái tật lo xa!
thiếu vắng nhau, tháng ngày sao biền biệt
Ngóng Xuân về hong ấm mảnh tình ta.

ThuGiangVũ

Mặc Nhân Sơn
08-08-2011, 08:32 PM
Nghe tin em bị đau tay
Không vào net được họa bài tình thơ
Để anh cứ mãi ngẩn ngơ
Ngỡ rằng em đã hững hờ quên anh...
Hihi...
Mặc Nhân Sơn

-Chúc em mau lành bệnh nhé

thugiangvu
09-08-2011, 09:28 AM
Nghe tin em bị đau tay
Không vào net được họa bài tình thơ
Để anh cứ mãi ngẩn ngơ
Ngỡ rằng em đã hững hờ quên anh...
Hihi...
Mặc Nhân Sơn

-Chúc em mau lành bệnh nhé

Chưa gì đã vội trách em
Ong tơ bà nguyệt chẳng thèm se duyên
Gió hè vừa thoáng qua thềm
Hương quỳnh man mác rót mềm lời thơ

Buồn chi một mối tình hờ
Tiếng ru trầm bỗng lững lờ ảo mây

Cám ơn anh Mạc hỏi thăm Tg .
Chúc anh an vui.
TGV

thugiangvu
09-08-2011, 09:34 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Mo%20Hoa.jpg

Mặc Nhân Sơn
09-08-2011, 09:09 PM
Chưa gì đã vội trách em
Ông tơ bà nguyệt chẳng thèm se duyên
Gió hè vừa thoáng qua thềm
Hương quỳnh man mác rót mềm lời thơ

Buồn chi một mối tình hờ
Tiếng ru trầm bỗng lững lờ ảo mây…

- Cám ơn anh Mạc hỏi thăm Tg .
Chúc anh an vui.
TGV



Ông tơ bà nguyệt ngủ quên
Giật mình vội cột lộn tên chúng mình
Để anh chịu cảnh linh đinh
Chết rồi, lên tận Thiên đình…quậy tưng…
Hihi…
Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
10-08-2011, 04:41 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Vang%20Mau%20Mat%20Me.jpg

thugiangvu
10-08-2011, 04:50 AM
Chưa gì đã vội trách em
Ông tơ bà nguyệt chẳng thèm se duyên
Gió hè vừa thoáng qua thềm
Hương quỳnh man mác rót mềm lời thơ

Buồn chi một mối tình hờ
Tiếng ru trầm bỗng lững lờ ảo mây…

- Cám ơn anh Mạc hỏi thăm Tg .
Chúc anh an vui.
TGV



Ông tơ bà nguyệt ngủ quên
Giật mình vội cột lộn tên chúng mình
Để anh chịu cảnh linh đinh
Chết rồi, lên tận Thiên đình…quậy tưng…
Hihi…
Mặc Nhân Sơn

Tặng anh một cánh hoa hồng
Đem về dâng mẹ lấy lòng nay mai
Duyên tơ mẹ nối cho dài
Kiếp sau gặp lại kiếp này đành thôi .


Hì hì .............lỡ rồi chỉ biết kêu trời
Trời xa chẳng thấu ........bí rùi anh Mạc ơi .........
Hì hì ... .an vui nha anh Mạc

Mặc Nhân Sơn
11-08-2011, 05:53 PM
Tặng anh một cánh hoa hồng
Đem về dâng mẹ lấy lòng nay mai
Duyên tơ mẹ nối cho dài
Kiếp sau gặp lại kiếp này đành thôi .


Hì hì .............lỡ rồi chỉ biết kêu trời
Trời xa chẳng thấu ........bí rùi anh Mạc ơi .........
Hì hì ... .an vui nha anh Mạc
Thugiangvu



Em thì cứ mãi bàn ra
Làm anh cụt hứng...sao mà dám vô
Chân tình vùi dập đẩy xô
Ngậm cười nuốt nghẹn...xuống mồ chờ nhau
Cam đành hẹn lại kiếp sau
Nhớ đừng gặp được ông nào...quên anh....
Hihihi...

Mặc Nhân Sơn
- Cám ơn TG dán bài thơ của anh vào ảnh hoa rất đẹp

thugiangvu
11-08-2011, 07:03 PM
Thu về


Thu vừa về sầu dâng trăm mối
biết lối nào gỡ rối cho xong
đời còn nghiệt ngã long đong
bờ còn đứng đấy trông mong thuyền về


nghe gió lạnh nhớ câu thề
mưa giăng giăng mắc bến mê lạc rồi
trăng đang sáng xẻ làm đôi
kẻ đi người ở để lời thề bay


sương buốt lạnh người có hay
tương tư thao thức trăng say bóng hình
nhớ ngày xưa hai đứa mình
tung tăng dạo khúc nhạc tình lên khơi


dư âm còn đọng nơi nơi
cung đàn dang dở khúc vơi khúc đầy
người xa vắng cuối chân mây
nhấp nhô sóng vỗ sợi dây tơ chùng


bờ cát trắng mơ trùng phùng
mà người xa vắng mịt mùng nơi đâu
đàn cá lội vấn vuơng sầu
giọt mưa tí tách nhạt màu trăng Thu .


Thugiangvũ

thugiangvu
11-08-2011, 07:22 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Me%20Oi.jpg

thugiangvu
12-08-2011, 11:38 PM
Tình đẹp mãi


Ta gặp nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Những dòng sầu đã đọng vết thẹo sâu
Thời gian qua như nước vẫn qua cầu
Nắng chẳng hẹn cùng một màu dang dở


Hè vừa về gió hanh lay hoa cỏ
Cánh khô rời cành nhè nhẹ bay bay
Lờ lững mãi ... bám vạt áo em đầy
để vương vấn về nhà em ngồi gỡ


Anh đến với em một chiều bỡ ngỡ
Ngọt dòng đời từng hơi thở thương sao
Cành hồng tươi trước ngõ mở câu chào
Hương hoa bưởi thơm thơm giăng lối nhỏ


Giấc khuya về lạnh sầu buông trăn trở
Gói nụ cười , nhớ giọng nói phân vân
Hạnh phúc nhé anh ơi tình sẽ gần
Gom góp lại kỷ niệm xưa muôn thuở


Nắm tay nhau cùng bước mau kẻo lỡ
Chuyến tàu đêm chờ đón chúng mình qua
Cùng vầng trăng soi bóng ánh ngọc ngà
Tình đẹp mãi như muôn ngàn hoa nở


Thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
13-08-2011, 09:16 AM
NHỚ...NHỚ...

Nhớ sao…mà nhớ quá !..
Người em nơi phương xa
Tuyết trắng rơi nhạt nhòa
Khuất tầm nhìn chẳng thấy.

Ôi !.. nhớ thương biết mấy
Biết nhau qua lời thơ
Mà mong đợi từng giờ
Đến khi nào gặp được.

Phải nợ duyên kiếp trước
Mãi giờ tìm thấy nhau
Mái tóc đã phai màu
Sao tình còn chia cách.

Đêm thu mưa tí tách
Bên máy tính thẫn thờ
Gõ từng chữ vu vơ
Nghe sầu dâng chất ngất.

Đời thua thiệt sợ mất
Có hiểu cho anh không
Yêu em cả tấm lòng
Đừng xa anh… em nhé !…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
14-08-2011, 08:05 PM
hư ảo

Đừng yêu em vì em là hư ảo
Off line rồi anh chẳng thấy em đâu
Và online anh lại dõi theo sầu
Đêm lặng lẽ đếm canh thâu thương nhớ

Trên phố ảo tiếng lòng nghe bỡ ngỡ
Lời thơ rơi dồn dập nhịp tim đơn
Tiếng mưa xa như tiếng nhạc ru buồn
Từng điệp khúc dỗi hờn ai hay biết

Tình yêu đến thoảng hương thơm tha thiết
Vụt thoáng qua rớt mãi xuống vực sâu
Giấc mơ hoa chẳng ánh sáng, tối màu
Mùa thu chết , chiếc lá đau vàng úa

Hạnh phúc ơi, trong lòng bàn tay nhỏ
Hãy nâng niu đừng lơ lửng buông lơi
Nụ cười tươi ta gửi tặng muôn người
Đang thiếu thốn tình yêu trên vũ trụ .

TGV

thugiangvu
14-08-2011, 08:11 PM
NHỚ...NHỚ...

Nhớ sao…mà nhớ quá !..
Người em nơi phương xa
Tuyết trắng rơi nhạt nhòa
Khuất tầm nhìn chẳng thấy.

Ôi !.. nhớ thương biết mấy
Biết nhau qua lời thơ
Mà mong đợi từng giờ
Đến khi nào gặp được.

Phải nợ duyên kiếp trước
Mãi giờ tìm thấy nhau
Mái tóc đã phai màu
Sao tình còn chia cách.

Đêm thu mưa tí tách
Bên máy tính thẫn thờ
Gõ từng chữ vu vơ
Nghe sầu dâng chất ngất.

Đời thua thiệt sợ mất
Có hiểu cho anh không
Yêu em cả tấm lòng
Đừng xa anh… em nhé !…

Mặc Nhân Sơn

Anh Mạc ơi ......bài thơ tình cảm quá TG đọc mà run lập cập,,,,,hi` hi` ........rồi Tg nhớ đến ông nội của Tg ngày đó,lúc còn nhỏ quanh quẩn với ông , khi Tg ngồi bên ông xem ông hút thuốc lào ,sau khi hút xong ...........thế nào ông cũng ngân nga câu
"nhớ ai như nhớ thuốc lào
đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"

Ghé vào trêu anh Mạc tý ti,đừng rượt Tg nha ........
zọt lẹ........ý wên ......chúc anh Mac an vui nữa chứ

TGV

thugiangvu
14-08-2011, 08:58 PM
http://cC9.upanh.com/25.173.32328198.LAO0/fotoimg9036a.jpg

Áng thơ rơi


Chỉ là một áng thơ thôi
thế mà chung cuộc…tình trôi lỡ làng
xa rồi lòng vẫn hoang mang
thương giòng sông cũ lá vàng lại rơi


thuyền theo sóng nước xa vời
bến còn đứng đợi ngóng người thiên thu
đêm buồn trăng khuyết lời thư
chân trời thăm thẳm mây mù lối xưa


chia tay nhau dưới hàng mưa
từ đây nẻo vắng ai đưa em về
nụ hôn còn chút đê mê
sương giăng bóng ngả sơn khê lạnh lùng


trôi về đâu -chốn tận cùng?
buồn nghe gió lộng bên khung cửa sầu
sóng ngầm vỗ đáy sông sâu
giọt trăng hiu hắt úa màu tim côi.


Thugiang



Áng Thơ Rơi 2
TL-DQ


Ước ao nói một lời tình
Thấy em úp mặt lặng thinh giận hờn
Anh nghe sầu hắt từng cơn
Vần thơ lạc lõng cô đơn giòng đời


Tình anh theo áng thơ rơi
Cuốn theo cơn gió về nơi có nàng
Vòng tay gửi lá thu vàng
Lá ơi bay đến ôm nàng cho tôi


Sợi buồn tóc xõa ngang môi
Thơ anh hiu hắt nên trời mưa sa
Em về gầy guộc dáng hoa
Áng thơ rơi rụng theo tà áo bay


Ngại ngùng những lúc chia tay
Long lanh mắt ướt mưa đầy hoàng hôn
Đêm nay ôm bóng cô đơn
Em về trong mộng hương thơm đoá quỳnh


TL-DQ 22.04.2009

thugiangvu
14-08-2011, 09:08 PM
Còn trăng
Còn mắt người trông
Nghe em
(Cách trở ngăn sông ... tình nồng)
Giúp ta dzui nở trong lòng
Đón ngày sẽ tới trên đồng nắng mưa


Nói bao nhiêu để cho vừa
Thôi ta gom lại xin thưa một lần
Hạnh phúc đầy ... cũng phù vân
Còn trông thấy mặt xin gần đôi môi
Ba hoa múa mỏ cùng cười
(lý Quang Chính)


Hàm răng trắng sát http://motgocpho.com/forums/images/smilies/1grin.gifngậm ngùi cho nhau
Chùng tiếng thở nghẹn lòng đau
Thôi thì múa mỏ nhìn màu nắng tươi
Thu sang chiếc lá vàng rơi
Trải dòng tâm sự cho vơi nỗi lòng
Trời buồn giọt nhớ mông lung
Sơn khê xa cách nghìn trùng ....sóng xô !
Xót xa tay nối nhịp chờ
Tàu xưa còn đợi bến bờ ........tình trôi !


TGV

thugiangvu
15-08-2011, 01:25 AM
http://nguoivietnamchau.com/user/thu...gam_longme.mp3 (http://nguoivietnamchau.com/user/thu...gam_longme.mp3)

mời các bạn bấm vào link trên đây để nghe ngâm thơ về Mẹ

http://inlinethumb39.webshots.com/8742/2607517510044617040S500x500Q85.jpg

Mùa hoa ….nhớ Mẹ

Dòng sữa nào nuôi con khôn lớn
Bàn tay nào nâng giấc sớm hôm
Bao năm chân mỏi lưng còm
Đời còn hơi thở mỏi mòn chờ con

Thời gian trôi lặng lờ chẳng biết
Tóc bạc màu sương nắng mưa bay
Da mồi cánh vạc thương thay
Nặng đôi quang gánh oằn vai gói sầu

Bao nhọc nhằn chẳng buồn than thở
Suốt canh thâu lo lắng thở dài
Mong con sáng đẹp tương lai
Thơm danh tiên tổ nối giòng Rồng tiên

Đất Việt còn có ngày rạng rỡ
Con cháu về đoàn tụ chung nhau
Đan tay nối một nhịp cầu
Tình yêu Mẹ đã gieo mầu nắng mai .


Thugiangvũ

thugiangvu
15-08-2011, 11:41 AM
Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14882#post14882)
NHỚ...NHỚ...

Nhớ sao…mà nhớ quá !..
Người em nơi phương xa
Tuyết trắng rơi nhạt nhòa
Khuất tầm nhìn chẳng thấy.

Ôi !.. nhớ thương biết mấy
Biết nhau qua lời thơ
Mà mong đợi từng giờ
Đến khi nào gặp được.

Phải nợ duyên kiếp trước
Mãi giờ tìm thấy nhau
Mái tóc đã phai màu
Sao tình còn chia cách.

Đêm thu mưa tí tách
Bên máy tính thẫn thờ
Gõ từng chữ vu vơ
Nghe sầu dâng chất ngất.

Đời thua thiệt sợ mất
Có hiểu cho anh không
Yêu em cả tấm lòng
Đừng xa anh… em nhé !…

Mặc Nhân Sơn


Anh Mạc ơi ......mai Tg hết run ........ thì Tg sẽ làm khung hình bài thơ này nhé, để anh treo lên tường cho đẹp nha ,và ai thích thì anh tặng luôn .
Chúc anh an vui .
TGV

Mặc Nhân Sơn
16-08-2011, 02:44 PM
NHỚ THU XƯA


Đêm thu gác lạnh gió lùa vào
Ngoài sân lá rơi rụng lao xao
Mưa rơi tí tách đường phố vắng
Ánh đèn vàng vọt buồn hanh hao.

Phương trời xa lạ...thu có về ?..
Hay còn đông giá lạnh lê thê
Quê nhà mỗi lần thu lại đến
Bồi hồi xao xuyến lòng tái tê.

Nhìn lá vàng rơi gió cuốn bay
Nhớ mái tóc em xõa trôi dài
Nắng vàng soi bóng chiều lộng gió
Đường xưa lá đổ...tay trong tay...

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
16-08-2011, 04:30 PM
http://cC6.upanh.com/26.669.33890055.i160/macnson.jpg

Anh MẠc ơi ....a`TG đóng khung bài thơ xong rồi nè, chúc anh an vui , may mắn,
TG bận quá phải lo cho gia đình truóc khi đi cày.

thugiangvu
16-08-2011, 05:38 PM
Cánh Én mơ

Em vẫn tưởng mùa xuân không trở lại
Cánh én xưa còn phiêu bạt giang hồ
Đoá mai gầy vội nở đón xuân mơ
Một đêm vắng người trở về lẳng lặng

Buồn hay vui qua bao ngày xa vắng
Ngọn đèn khuya tỏa ánh sáng nhạt nhoà
Từng giọt sương đan lạnh muôn cánh hoa
Dòng thư cũ mực phai màu tim tím

Trông cánh nhạn tiếng tơ lòng chùng phím
Trách ai người buông lỏng để nhịp rơi
Nhìn mây bay con tim nhỏ bồi hồi
Xuân vừa đến én lạc bày ngơ ngác

Mái tóc mây theo tháng ngày bàng bạc
Đuôi mắt hằn tô đậm nét hương xưa
Tiếng chim uyên đang rối rít vui đùa
Đừng đi nữa ...xin anh hãy dừng bước !

Thugiangvũ



Cánh Én Mơ



Em thương hỡi.

Anh trót thân xuôi ngược.

Lời thề xưa.

Tình nước vẫn chưa tròn.

Là phận trai phải trọn nghĩa nước non.

Mẹ dõi mắt mỏi mòn con chiến sĩ.



Đóa thắm nồng.

Anh xin luôn trân quí.

Hẹn ngày mai.

Đời thỏa chí tang bồng.

Nếu thân này dâng hiến cho núi sông.

Mai vẫn nở.

Hương nồng xuân thắm mãi.



Ôi thương quá.

Dặm trường thân con gái.

Nhạt phấn son.

Chùng mãi một cung đàn.

Tím hồn ai ẩn hiện không gian.

Môi cười nụ.

Kỷ niệm vàng miên viễn.

Dạo xuân về cánh mai vàng én liệng.

Là hồn trai chinh chiến đã trở về.



Nguyên Thạch

thugiangvu
17-08-2011, 09:49 AM
http://inlinethumb41.webshots.com/16872/2685110990100373937S600x600Q85.jpg

thugiangvu
17-08-2011, 09:52 AM
Thư gửi em

Chim có tổ, người có tông”, bao đời nay như vậy
Anh may mắn có trong nỗi nhớ của em về một góc quê nhà
Nhớ mùi bánh, mùi thơm cây trái
hay nhớ sóng biển dạt dào; lòng xao xuyến em ta

thì anh nghĩ em xa quê, lận đận
ít nhất là tâm tư khắc khoải đợi ngày về
Thuyền nơi đâu cũng bập bênh trên sóng
Nhưng sóng Vũng Tàu đầu bạc giữa hồn quê

Em thương tiếng sóng, anh yêu bờ cát trắng
Vẫn ân tình khi biển lặng hoặc mưa giông
muốn lưu dấu đôi bàn chân em bước
ngặt bao lần mưa xoá, nước triều dâng,…

Bao lần hứa là bao lần lỗi hẹn
Chẳng sao đâu, gió biển thiết tha về
Thơ bát ngát giữa trời xanh nguyên vẹn
Và tâm tình nghe lá hát tỉ tê…

Thương biển nhớ; em chớ buồn chiều hạ
Cội cây già biết lá rụng về đây
Em như lá vẫn xanh đầy sức sống
Thì ngày về non nước rộng đường mây

Phong Nhơn



“Cây có cội nước có nguồn”em nhớ mãi…..

Đã biết vậy sao lòng buồn khắc khoải
Tháng ngày dài thẳm thẳm cứ trôi nhanh
Đôi mắt nhắm nhưng hồn gửi qua mành
Về quê cũ để trút tình thương nhớ

thao thức hoài đêm trăng dài bỡ ngỡ
Cùng bầu trời mà lỡ dở nhớ nhau
Mặt biển thầm thì biêng biếc một màu
Nhưng tình quê vẫn đậm màu hơn cả

Gió hè ru …….giọt mưa sầu lả tả
Chút oi nồng nhớ núi đá bãi Dâu
Dốc cheo leo cụm bông giấy đủ màu
Dưới chân núi quán cây Bàng canh chua cá

Anh có rảnh nhớ ghé về bãi Dứa
Bờ cát trắng còn đậm nét nhớ em
Bước chân xưa đâu đó cát còn in
Hay sóng đã vô tình nên khoả lấp

Thương xóm vườn đến mùa măng cầu chín
Thơm ngọt ngào ăn nhằn hột nha anh
Ghé qua đó ….anh cũng nhớ để dành
Gửi vài hột em gieo mầm nơi xứ lạ

Từng hạt nhớ trên đất người …thương quá
Trái ngọt thơm em sẽ ráng vun trồng
Nước mắt em sẽ là giọt nước trong
Tưới mát mẻ nụ bông từ quê Mẹ .


Thugiangvũ

thugiangvu
17-08-2011, 09:56 AM
Nước mắt em sẽ là giọt nước trong
Tưới mát mẻ nụ bông từ quê Mẹ .

Thugiangvũ


TÌNH THU ĐÃ CHẾT

Nghe lời thơ như lời ai thỏ thẻ ...
Trong vòng tay nơi đất mẹ thương yêu ...
Những hàng cây tô đậm ánh nắng chiều ...
Em e ấp trong những điều ...anh vừa tỏ ...

Tình cảm đó ...em yêu ơi có rõ...
Nụ hôn xưa ...là lời ngỏ sợi tơ hồng ...
Như những ngày mình vẫn ngó trông ...
Mong gặp gỡ cho nụ hồng hé nở ...

Anh nhớ lại lần đầu tuy bở ngỡ ...
Nhưng đã trao hơi thở tự bao giờ ...
Nên đôi mình như kết vạn ý thơ ...
Đầy cảm xúc với mộng mơ tình đôi lứa ...

Đất tây âu giờ đây còn đâu nữa ...
Ái ân xưa đã chết nửa linh hồn ...
Tình đôi mình đã lấp mộ vùi chôn ...
Giờ còn lại nửa mãnh hồn tan nát ...

Cô Đơn

thugiangvu
17-08-2011, 10:06 AM
Chiều rơi
Thu Giang-Anh Tuấn

Chiều rơi nghe gió giao mùa
Tung bay vạt áo …buị mờ mắt cay
Vấn vương một chút hương say
Trách người nỡ để tình đầy dở dang

Chiều rơi hạt nắng đi hoang
Nhạt màu môi tím địa đàng dấu chân
Tóc thề trong gió phân vân
Vai gầy chiếc bóng bao lần thu sang

cung đàn lỡ phiếm muộn màng
khúc ca trẩm bỗng bàng hoàng mới hay
Xa rồi một thoáng mưa bay
Sao anh chẳng ngỏ để mây tủi hờn

chập chùng giăng mắt cô đơn
xót xa màu tím buồn hơn tháng ngày
người xa khuất nẻo chân mây
để tình chết giữa đoạ đầy van lơn

Con đường cũ mưa ướt trơn
lá rơi nhìn lại cành còn tiếc hương ?
Đêm này là mấy đêm trường
Canh dài thơ thẩn vấn vương bóng người

Môi xinh đã vằng nụ cười
sau vầng trăng khuyết một trời đau thương
một màu tang trắng thê lương
năm canh đếm khúc đoạn trường đơn côi

Giòng sông vỗ sóng bồi hồi
Cánh hoa trôi dạt rối bời tâm thư
Mặt nước lặng sóng vô tư
Gom con chữ lại nhờ thu trút tình.

Anh Tuấn seattle-Thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
17-08-2011, 03:23 PM
ĐỢI CHỜ

Tình ảo chỉ đến trong thơ
Đến khi chợt tỉnh ngẩn ngơ một mình

Tại mình mơ mộng linh tinh
Nhìn khói thuốc tỏa nhớ hình bóng ai

Chai rượu khô cạn lăn quay
Bao thuốc bẹp dúm... đêm dài chưa tan

Nửa say nửa tỉnh mơ màng
Lá rơi xào xạt ngỡ nàng đến thăm

Hỡi người trong mộng xa xăm
Gặp chi rồi để trăm năm đợi chờ

Ôm ấp cả một trời mơ
Chong đèn thao thức dệt thơ đan sầu..

Mặc Nhân Sơn

- Tặng cho TGV bài thơ thất tình để cám ơn đã dán hình cho anh hihihi....

thugiangvu
18-08-2011, 02:49 AM
ĐỢI CHỜ

Tình ảo chỉ đến trong thơ
Đến khi chợt tỉnh ngẩn ngơ một mình

Tại mình mơ mộng linh tinh
Nhìn khói thuốc tỏa nhớ hình bóng ai

Chai rượu khô cạn lăn quay
Bao thuốc bẹp dúm... đêm dài chưa tan

Nửa say nửa tỉnh mơ màng
Lá rơi xào xạt ngỡ nàng đến thăm

Hỡi người trong mộng xa xăm
Gặp chi rồi để trăm năm đợi chờ

Ôm ấp cả một trời mơ
Chong đèn thao thức dệt thơ đan sầu..

Mặc Nhân Sơn

- Tặng cho TGV bài thơ thất tình để cám ơn đã dán hình cho anh hihihi....

hì hì.........
Tgiang nhìn anh Mạc thấy rầu
Khói bay thuốc tỏa một màu buồn tênh
Sao anh còn đứng lình xình
Đi tìm nguời mộng để tình lên cao .

"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"
Chít rùi Tgiang nói huyên thuyên ......

Anh Mạc tha cho Tgiang bữa nay nhá, còn run wá nên thơ bí lun ........
Chúc anhMạc an vui luôn.
anh Mac chưa check PM ha? Tg lạc mất email của anh Mạc rùi .

Tgiang có gửi lời kính chúc sức khỏe của cụ bà nhân ngày lễ Vu Lan nữa đó.

(2 câu trong "......." là TG bắt chiếc ông nội Tg.....ngân nga .............sau khi ông hút xong điếu thuốc lào .........

Vân Nhi
20-08-2011, 10:37 AM
TÌNH YÊU VÀ NÀNG THƠ

Những bình minh mưa anh gặp Pautopski
Hay những chiều vàng anh gặp Andecxen trong nắng
Nhưng không gì vui hơn giữa mùa xuân
Anh gặp em xinh tươi trong trắng

Những ý đẹp từ trang thơ mở ra
Như mầm non yêu đất nở chồi hoa
Và tình yêu ngọt ngào ấm mãi
Cho nàng thơ tha thiết bay xa

Anh gói mùa xuân ở trong thơ
Gói trọn tình yêu niềm ước mơ
Từ thơ anh thả chim hạnh phúc
Cho bay xa không bến không bờ

Muốn ngắt mùa xuân tặng cho em
Tặng cả hồn thơ lẫn sương đêm
Nhưng anh vẫn thấy còn xa lắm
Cảm xúc sâu xa mộng êm đềm

Bạn thugiangvu : VN góp vài dòng nhé,
Chúc bạn một ngày mới thật là vui.

Vân Nhi
21-08-2011, 08:43 AM
Hôm nay , bỗng thấy nhớ về cố hương da diết.
Chắc Thu Giang cũng cùng một tâm trạng như VN.
Vài dòng thơ ........buồn... gửi bạn

Nửa hồn gửi về cố hương
Nửa hồn phiêu lãng tha phương quê người
Mắt buồn phủ kín môi cười
Một vì sao lạc chơi vơi giữa trời.......

Nguyên Hoang
21-08-2011, 10:28 AM
TÌNH YÊU VÀ NÀNG THƠ

Những bình minh mưa anh gặp Pautopski
Hay những chiều vàng anh gặp Andecxen trong nắng
Nhưng không gì vui hơn giữa mùa xuân
Anh gặp em xinh tươi trong trắng

Những ý đẹp từ trang thơ mở ra
Như mầm non yêu đất nở chồi hoa
Và tình yêu ngọt ngào ấm mãi
Cho nàng thơ tha thiết bay xa

Anh gói mùa xuân ở trong thơ
Gói trọn tình yêu niềm ước mơ
Từ thơ anh thả chim hạnh phúc
Cho bay xa không bến không bờ

Muốn ngắt mùa xuân tặng cho em
Tặng cả hồn thơ lẫn sương đêm
Nhưng anh vẫn thấy còn xa lắm
Cảm xúc sâu xa mộng êm đềm

Bạn thugiangvu : VN góp vài dòng nhé,
Chúc bạn một ngày mới thật là vui.


XIN MỘT LẦN MƠ..

Ta ngồi nhìn mưa, chiều sương Tampa!
Từng cánh tuyết rơi, ngày thu nhạt nắng.
Ta đi tìm, riêng cho mình mùa xuân.
(Vào trong tay, chợt đánh mất bao lần?)
Tóc đã phai màu, như lá úa trắng.

Rồi buổi hoàng hôn, dìu bước thoát ra..
Trả lại trần gian, hãnh tiến thăng hoa.
Về xa gió cát, vô ngã, đi mãi..?
Tất cả cùng theo mây trời trôi xa!

Còn lại thân thương, hảo hữu pho thơ.
Từ kỷ niệm, ngày tháng cũ, niềm mơ.
Có hôm đọc lại vần thơ, chúc phúc.
Như về quanh đây, luyến tiếc vô bờ.

Một thời xa xưa, thì thầm bên Em..
Phút trọn ấm nồng, thức trắng qua đêm.
Mai phố núi, đồn xa Anh nhớ lắm!
Mong cuộc chiến tàn, mộng ước êm đềm.(tử vận đành dùng lại)

nguyênhoang
2011

-NH, xin phép vô nhà TGV dán vài câu thơ họa với Vân Nhi(H.D)
(cám ơn 2 người đẹp nha).

thugiangvu
21-08-2011, 11:43 AM
TÌNH YÊU VÀ NÀNG THƠ

Những bình minh mưa anh gặp Pautopski
Hay những chiều vàng anh gặp Andecxen trong nắng
Nhưng không gì vui hơn giữa mùa xuân
Anh gặp em xinh tươi trong trắng

Những ý đẹp từ trang thơ mở ra
Như mầm non yêu đất nở chồi hoa
Và tình yêu ngọt ngào ấm mãi
Cho nàng thơ tha thiết bay xa

Anh gói mùa xuân ở trong thơ
Gói trọn tình yêu niềm ước mơ
Từ thơ anh thả chim hạnh phúc
Cho bay xa không bến không bờ

Muốn ngắt mùa xuân tặng cho em
Tặng cả hồn thơ lẫn sương đêm
Nhưng anh vẫn thấy còn xa lắm
Cảm xúc sâu xa mộng êm đềm

Hoa Dại

XIN MỘT LẦN MƠ..

Ta ngồi nhìn mưa, chiều sương Tampa!
Từng cánh tuyết rơi, ngày thu nhạt nắng.
Ta đi tìm, riêng cho mình mùa xuân.
(Vào trong tay, chợt đánh mất bao lần?)
Tóc đã phai màu, như lá úa trắng.

Rồi buổi hoàng hôn, dìu bước thoát ra..
Trả lại trần gian, hãnh tiến thăng hoa.
Về xa gió cát, vô ngã, đi mãi..?
Tất cả cùng theo mây trời trôi xa!

Còn lại thân thương, hảo hữu pho thơ.
Từ kỷ niệm, ngày tháng cũ, niềm mơ.
Có hôm đọc lại vần thơ, chúc phúc.
Như về quanh đây, luyến tiếc vô bờ.

Một thời xa xưa, thì thầm bên Em..
Phút trọn ấm nồng, thức trắng qua đêm.
Mai phố núi, đồn xa Anh nhớ lắm!
Mong cuộc chiến tàn, mộng ước êm đềm.(tử vận đành dùng lại)

nguyênhoang
2011

-NH, xin phép vô nhà TGV dán vài câu thơ họa với Vân Nhi(H.D)
(cám ơn 2 người đẹp nha).

Bạn thugiangvu : VN góp vài dòng nhé,
Chúc bạn một ngày mới thật là vui.

Chào VN , thấy VN ghé thăm từ lúc ngồi ở nhà nguòi bạn của Tg mà chưa vào mời trà nuớc, bây giờ là khuya lắm rồi Tg mới có thì giờ vào cám ơn bạn, ghé thăm Tg mà còn có quà .....bên này là tối thừ bẩy nên tiệc tùng cuối tuần....
bài thơ ý nghĩa quá VN à, nhưng tên hình như là của Liên xô hả VN ?
Tg cám ơn và chào anh Nguyên hoàng luon thể nữa nhé,

Anh nguyenhoang khách sáo với Tg ?
cho Tg xin đi ...........hi hi ....
anh họa với Vn thì đỡ nợ cho Tg lắm đó.,
thân chúc anh nguyenhoang và VN luôn an vui.
Hẹn lần sau nói nhiều nha', Tg chạy nha,,,,,,hình như mắt zíp lại rùi.
TGV

Sông Hậu
21-08-2011, 12:50 PM
THĂM

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcJYy1n1bZtQ0y8ToqQzMuMeE0vyhew Zqspw09ggIKsCa5XPT1wA

Đất trời
mở ngõ sang Thu
nhớ thơ Em đã từng ru cúc vàng

Mây xanh
lộng bóng trường Giang
con đò sông Hậu đưa Nàng như Thơ

Tối nào
Thơ cũng nằm mơ
Ai còn lẻ bóng thì chờ Thơ sang

Chia nhau tình nghĩa
nồng nàn
Sông Trà – Sông Hậu cũng Chàng ấy thôi

Chị và Cháu
gởi chung lời
chúc Em khỏe đẹp trọn đời như Thơ.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQX4A0zhDN9XGvOv2y5MdPEkZEo9R7dg sRCheRB1bbOPoZHkhNdsA

Sài Gòn – 21/08/2011 – Sông Hậu.

thugiangvu
21-08-2011, 09:21 PM
THĂM





http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcJYy1n1bZtQ0y8ToqQzMuMeE0vyhew Zqspw09ggIKsCa5XPT1wA


Đất trời
mở ngõ sang Thu
nhớ thơ Em đã từng ru cúc vàng


Mây xanh
lộng bóng trường Giang
con đò sông Hậu đưa Nàng như Thơ


Tối nào
Thơ cũng nằm mơ
Ai còn lẻ bóng thì chờ Thơ sang


Chia nhau tình nghĩa
nồng nàn
Sông Trà – Sông Hậu cũng Chàng ấy thôi


Chị và Cháu
gởi chung lời
chúc Em khỏe đẹp trọn đời như Thơ.


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQX4A0zhDN9XGvOv2y5MdPEkZEo9R7dg sRCheRB1bbOPoZHkhNdsA


Sài Gòn – 21/08/2011 – Sông Hậu.


Cám ơn anh ghé thăm em
Giăng thêm tơ nhện lên trên khung sầu
Rồi đây em bước qua cầu
Niềm riêng thương nhớ giang đầu dở dang!

tiếc thương cũng đã muộn màng
Cung trùng phiếm lạc ngỡ ngàng tình trôi ...........
hì hì ..em lại bí rồi
Thơ anh lai láng tiếp lời dùm em .hi````````

Chúc anh chị và cháu luôn an vui, hạnh phúc, em vẫn đọc thơ của anh các nơi trên NEt, chị vẫn đẹp và hiền dễ thương lắm lắm.
thương mến
Em Thugiangvũ .

thugiangvu
21-08-2011, 09:27 PM
http://cc0.upanh.com/25.494.32658129.vgh0/bird.jpg


http://cc5.upanh.com/25.494.32658134.QnJ0/img9977.jpg


http://cc7.upanh.com/25.494.32658136.yVf0/img9984.jpg


TG khoe với các bạn con két Tg vừa có được nè,
Chả là khi Tg thể thao chạy bộ gần nhà qua công viên, thế là con két ở đâu bay qua bay lại và sà vào vai Tg.....Tg phải đi nhè nhẹ lò dò ....hết chạy được nữa, mang nó về nhà, nó đói nên Tg cho nó an hột bông mặt trời .........vui ơi là vui, nhưng cũng bận thêm, mỗi ngày trước khi đi làm TG để nó trong phòng giặt quần áo , cho nó bay nhảy tự do hơn là trong lồng.
khổ một nỗi là sáng nó két két om sòm ,phải thức theo nó........
Thân chúc tất cả các bạn an vui.
TGV

Mặc Nhân Sơn
22-08-2011, 04:12 PM
Còn nhớ lời anh hay không ?..
Nhà em…anh sẽ đến trồng cây si
Gốc to bít hết lối đi
Xem tim em đã chai lì đến đâu
Lâu ngày rễ bén càng sâu
Đến khi chịu phục van cầu xin tha
Anh sẽ ngưng hết thán ca
Sợ em mê mẫn.. bán nhà trốn theo...
Hihihi...

Mặc Nhân Sơn

- Làm thơ thất tình em xem hoài nên chán, giờ đổi tông quậy cho đở buồn hihi...

thugiangvu
23-08-2011, 08:54 AM
Còn nhớ lời anh hay không ?..
Nhà em…anh sẽ đến trồng cây si
Gốc to bít hết lối đi
Xem tim em đã chai lì đến đâu
Lâu ngày rễ bén càng sâu
Đến khi chịu phục van cầu xin tha
Anh sẽ ngưng hết thán ca
Sợ em mê mẫn.. bán nhà trốn theo...
Hihihi...

Mặc Nhân Sơn

- Làm thơ thất tình em xem hoài nên chán, giờ đổi tông quậy cho đở buồn hihi...


Nhà em khách sạn muôn sao
gió to mây xám ào ào mưa bay
Mái hiên ngồi suốt đêm ngày
Ướt như chuột lột ai hay thương tình


đêm nay trăng sáng thình lình
Trốn gầm cầu ngủ ôm hình bóng ai
Năm canh chú dế thở dài
Nỉ non ai oán ru hoài nỗi đau


Cây si trồng ở nơi đâu
Mà em chẳng thấy lá rầu chẻ đôi
anh đọc mà miệng em cười
Môi run lập cập vái trời ngừng mưa !


Ah ha ...anh Mạc ơi , tưởng gì chứ đổi tông này thì Tg hợp lắm rùi , anh chị Sông Hậu biết tánh em gái TG mà, học trò như Thugiang thầy nào cũng xách dép chạy té re luôn chạy te tua như bị ma rượt,
hì hì hì .........
Chúc anh Mạc an vui nha,

thugiangvu
24-08-2011, 08:01 AM
Hôm nay , bỗng thấy nhớ về cố hương da diết.
Chắc Thu Giang cũng cùng một tâm trạng như VN.
Vài dòng thơ ........buồn... gửi bạn

Nửa hồn gửi về cố hương
Nửa hồn phiêu lãng tha phương quê người
Mắt buồn phủ kín môi cười
Một vì sao lạc chơi vơi giữa trời.......


Cám ơn bạn HD ghé thăm, tâm trạng của người xa quê đều giống nhau , luôn có nỗi buồn day dứt nhớ khôn nguôi,
Gia đình Tg cũng luôn nhắc nhở con cháu về VN , nhớ nguồn cội , hãnh diện vì mình là người Việt nam cũng vì thế mà TG lẽo đẽo trên diễn đàn ViệtNam để học hỏi nhớ tiếng Việt Nam của mình muôn muôn thuở .

Gửi bạn đọc về bài thơ

Nhớ nguồn
Đã lâu rồi con không về quê ngoại
giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn
quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn
rời quê ngoại là xa vời nguồn cội

một thoáng u hoài mơ về với nội
nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa
không gian giờ chỉ là những âm thừa
trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió

ơi quê hương có còn con đò nhỏ
đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi
cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi
dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ .

tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ
đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ
nắm tay về cùng chọn một bến mơ
trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo

Thugiangvũ


Chúc bạn HD an vui, may mắn .

thugiangvu
24-08-2011, 08:18 AM
http://nvtt.1.forumer.com/uploads/nvtt/post-20-1309034233.gif
Nhạc sĩ :Lã Mộng Thường
ca sĩ : Áo vàng


http://motgocpho.com/user/aovang/MTHXavmix.mp3
Mời các bạn bấm vào link trên đây để nghe nhạc


http://cC9.upanh.com/27.31.34287448.CjW0/ahinhmotthoanghuongxua.jpg

Cám ơn anh Hoàng Thị , nhờ bài thơ của anh mà Tg đã có bài thơ ghép nhạc ngày hôm nay .
chúc anh và gia đình luôn an vui, hạnh phúc.
em Thugiangvũ


MỘT CHÚT DẤU YÊU !

Xin cho ta chút về em !_ nhớ !
Để được tương tư lúc cô liêu !
Dẫu rằng đường bước cùng chung nhỡ !
Chẳng xoá được rồi..._những dấu yêu !

Anh thì đã !...và em cũng đã !...
Khoảng ngày xưa vẫn của riêng mình !
Đâu thể nói ngoại tình quá khứ !
Trước ngả ba đường...có một quãng chung !

Một ngả em đi _ Em cứ đi !
Ngả anh, anh cũng bước luôn ngày !
Làm sao không có dừng chân nghỉ ?!
Chợt thấy chạnh lòng trong phút giây !

Xin đừng bắt tội ngày xưa ấy !
Chẳng cấm được lòng phút cô liêu !
Vết thương dẫu khỏi...còn dấu sẹo !
Dấu sẹo tâm hồn thật đáng yêu !

Xin cho ta chút về em _Nhớ !
Để được tương tư lúc cô liêu !
Dẫu rằng đường bước cùng chung nhỡ !
Chẳng xoá dược rồi!..._những dấu yêu !!!

.........Hoàng Thị .........




Một thoáng hương xưa

Gặp lại nhau cùng con đường …lỡ
Ngỡ ngàng nhìn đã dở dang rồi
Cúi mặt giấu tia mắt buồn …nhớ
Kỷ niệm còn ký ức khôn nguôi

Chiều rơi muộn ngõ về một lối
Xa xót nào bước mỏi chân chồn
Giọt sương sớm sắt se hồn buốt
Chậm mất rồi một ngõ đôi nơi

Con đường dài chiếc cầu em bước
Đã quá xa lạc dấu chân chim
Con đò nhỏ mái chèo khua sóng
Anh chèo chống ngọn gió bồng bềnh

Khâu vết thương lòng còn rướm máu
Nén thương đau trong chiếc sẹo dài
Bốn mùa về khi hồn trống vắng
Nghĩ về nhau một thoáng suy tư !

Thugiangvu

thugiangvu
25-08-2011, 02:41 AM
Gửi gió mây ngàn


Gió thu về
mặt sông buồn gợn sóng
Đến với nhau
cũng chỉ bóng với hình
Bao ngày qua tâm sự những điêu linh
Xa quê mẹ đậm tình người lữ thứ


Quốc vọng buồn
canh thâu nhành liễu rũ
Thương lắm con đò
nghĩa cũ tình xưa
Hãy chở dùm em nỗi nhớ mây mưa
Khoang chưa nặng , gửi thêm dòng nuớc mắt


giọt nào cho mẹ,.. ..
chợt nghe lòng se thắt
Mẹ gánh cuộc đời , …
suốt cả tương lai
Đàn chim non đủ cánh xoãi xa bay
Bỏ lại mẹ với nỗi buồn hiu hắt


Xót cho cha
dưới nắng hè gay gắt
Mồi hôi tươm ,
trách sợi chỉ bạc màu
Đôi mắt hằn sâu sau cặp kính lo âu
Ơn báo đáp Bao lâu con sẽ trả ?


Xin chia anh
những dòng châu lả tả
Đậm ân tình
ta tát cạn biển đông
Mỗi chiều về con đê vắng mênh mông
Chờ trăng sáng kề vai nhau gối mộng .



Thugiangvũ

cobengangtang
25-08-2011, 06:36 AM
Gửi gió mây ngàn

Gió thu về
mặt sông buồn gợn sóng
Đến với nhau
cũng chỉ bóng với hình
Bao ngày qua tâm sự những điêu linh
Xa quê mẹ đậm tình người lữ thứ

Quốc vọng buồn
canh thâu nhành liễu rũ
Thương lắm con đò
nghĩa cũ tình xưa
Hãy chở dùm em nỗi nhớ mây mưa
Khoan chưa nặng , gửi thêm dòng nuớc mắt

giọt nào cho mẹ,.. ..
chợt nghe lòng se thắt
Mẹ gánh cuộc đời , …
suốt cả tương lai
Đàn chim non đủ cánh xoãi xa bay
Bỏ lại mẹ với nỗi buồn hiu hắt

Xót cho cha
dưới nắng hè gay gắt
Mồi hôi tươm ,
trách sợi chỉ bạc màu
Đôi mắt hằn sâu sau cặp kính lo âu
Ơn báo đáp Bao lâu con sẽ trả ?

Xin chia anh
những dòng châu lả tả
Đậm ân tình
ta tát cạn biển đông
Mỗi chiều về con đê vắng mênh mông
Chờ trăng sáng kề vai nhau gối mộng .


Thugiangvũ

Bài thơ hay quá Bạn ơi, cám ơn Bạn đã có nhiều cảm xúc trong thơ.
Chúc bạn vui khỏe, hồn thơ lai láng nhé

cobengangtang

thugiangvu
26-08-2011, 08:35 AM
Bài thơ hay quá Bạn ơi, cám ơn Bạn đã có nhiều cảm xúc trong thơ.
Chúc bạn vui khỏe, hồn thơ lai láng nhé

cobengangtang

Cám ơn nhiều nhé , Chúc cô bé luôn an bình , vui , trẻ mãi .
thugiangvu

thugiangvu
26-08-2011, 12:21 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Than%20Tho.jpg

thugiangvu
28-08-2011, 01:09 AM
Anh là ai ?.......


Anh là ai ? giữa hai đầu đỉnh nhớ
gieo thơ sầu chạm nhẹ cõi lòng tôi
vần nghe quen dường như tiếng gọi mời
của một thuở khung trời đầy hoa nắng


ngưng nhịp thở để giọt buồn bớt nặng
lồng ngực dồn nhè nhẹ như thở than
trời hôm nay man mát gió trên ngàn
gợi nhớ lại cả một trời ký ức.


bình minh chưa chợt giật mình thức giấc
nhìn qua song mây xám vẫn giăng đầy
ước mơ xưa ngày tháng tuổi thơ ngây
đôi chim nhỏ vui say duyên thề ước


rồi lặng lẽ chiếc cầu chim ô thước
trách ai người làm lỗi nhịp chia đôi
khúc nhạc trùng buông lỡ phiếm cung rơi
giòng nước cuốn cuộc đời chia hai ngả .


cơn mưa xa giọt không màu lả tả
Bong bóng trôi tan vỡ xuống cuối ghềnh
lạnh se se con đường cũ vắng tênh
Cành hoa trắng héo dần theo dĩ vãng.


ThuGiang



Anh là ........


Anh là kẻ suốt một đời lang bạt
Hành trang đời còm cỏi mấy vần thơ
Nó héo hắt mang nỗi buồn vụn vỡ
Những lời thơ nhàn nhạt tựa sương mờ.


Anh là kẻ lữ hành trên lối vắng
Chiều vào đông không quán trọ cho lòng
Không một góc ấm êm nằm thả mộng
Chỉ lá rừng sương lạnh quá mênh mông.


Anh là kẻ bao lần trên bến lỡ
Nhìn thuyền tình khuất bóng dưới sương mơ
Hồn trĩu nặng biết bao là nỗi nhớ
Nên âm buồn vương đọng mỗi lời thơ.


Anh còn lại chỉ kiếp đời trôi dạt
Như lục bình theo sông nước đẩy đưa
Không bến hẹn chẳng đâu là điểm tựa
Tâm hồn buồn ,buồn tựa buổi sau mưa.


Anh còn lại một tâm hồn mục vữa
Nhánh cây đời khô héo buổi tàn đông
Nên lời thơ không ươm chồi hoa mộng
Một cuộc đời còn lại chỉ hư không ,,,


Đỗ trường Giang-PT.937

thugiangvu
28-08-2011, 01:27 AM
E ngại

Bao giờ dám nghĩ đã xa anh
ấy thế mà thu lại nhắc thầm
chiều vắng em ngồi đong nỗi nhớ
để rồi góp lại khóc thương thân .

bao giờ dám nghĩ phận cô đơn
ấy thế mà thu lại dỗi hờn
ngồi đếm lá vàng đùa với gió
giận mình rồi lại nhớ thương hơn

đôi lúc tủi buồn thử ghét anh
mà sao thu vẫn cứ mặn nồng
heo may se sẽ qua song cửa
sương xuống vật vờ nỗi nhớ mong

giờ này anh có nhớ em không?
nghe gió mùa thu cứ nhủ lòng
xa vắng bên trời anh thức, ngủ
vội vàng câu hát gửi thu phong

Thugiangvũ

thugiangvu
02-09-2011, 07:38 AM
Tiếng mưa thu


Trời se lạnh hắt hiu rừng thưa lá
Từng giọt sầu rơi nhẹ tiếng mưa thu
Sơn khê xa trong khói toả sương mù
Chìm tiếng thở đêm dài nghe đơn lẻ


Phượng vừa qua tiết thu về lặng lẽ
Chú dế mèn cũng cất tiếng nỉ non
Vọng xa đưa như khúc nhạc ru buồn
Bước chân người dường còn vang đây đấy


Lời thơ ai làm xuyến xao trang giấy
Bút mực phai tim tím cả trời mây
Biết ai người còn thương nhớ vơi đầy
Bao tiếc nuối cả một trời dĩ vãng


Vọng hương xưa gợi nỗi sầu lãng đãng
Đếm năm canh Quỳnh nở vội tàn mau
Chua chát thay , ơi một cánh hoa nhàu
Trên lối cũ gót chân anh đã bước


Đón đưa nhau của những mùa thu trước
Thu lại về hụt hẫng ngại gió sương
Đường bao xa mà lòng cứ vấn vương
Người còn đấy , tầm tay xa vời vợi !


Thugiangvũ

thugiangvu
04-09-2011, 07:49 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thu%20Mua.jpg

@BTV.vnthihuu

Mặc Nhân Sơn
05-09-2011, 08:27 AM
KIẾP NGƯỜI

Nợ trần ai… trả hoài chưa hết
Chẳng dễ dàng chối bỏ xuôi tay
Kiếp làm người đã lỡ trót vay
Dù mỏi mệt phải đành gánh chịu.

Mượn vần thơ giúp hồn lắng dịu
Thơ chẳng tội gì… bởi ta thôi
Khơi lại chi… dĩ vãng xa xôi
Để nỗi buồn trở mình thức giấc.

Hơn nửa đời còn gì để mất
Nợ nghĩa ân gắng trả cho xong
Ra đi thanh thản khỏi bận lòng
Dẫu kiếp người mang đầy bất hạnh…

Mặc Nhân Sơn

- Đọc bài THU MƯA của em đầy xúc động quá

thugiangvu
05-09-2011, 09:45 AM
KIẾP NGƯỜI

Nợ trần ai… trả hoài chưa hết
Chẳng dễ dàng chối bỏ xuôi tay
Kiếp làm người đã lỡ trót vay
Dù mỏi mệt phải đành gánh chịu.

Mượn vần thơ giúp hồn lắng dịu
Thơ chẳng tội gì… bởi ta thôi
Khơi lại chi… dĩ vãng xa xôi
Để nỗi buồn trở mình thức giấc.

Hơn nửa đời còn gì để mất
Nợ nghĩa ân gắng trả cho xong
Ra đi thanh thản khỏi bận lòng
Dẫu kiếp người mang đầy bất hạnh…

Mặc Nhân Sơn

- Đọc bài THU MƯA của em đầy xúc động quá

Cám ơn anh Mạc , bài thơ trên TG làm từ bên thidan cũng cả mấy năm rồi, dạo này Tg bận nên chưa làm bài nào mới, chúc anh an vui luôn nha.
TGV

thugiangvu
07-09-2011, 01:52 AM
http://2.bp.blogspot.com/_-PW8tgXk4ro/SSxoEWyak8I/AAAAAAAAAYE/UupMxEocPHg/s320/forest%5B1%5D.jpg

Ru em

tiếng ru chìm đắm cơn mơ
dỗ em mộng mị thẫn thờ chiêm bao
thơ rơi nhè nhẹ ngọt ngào
trầm buồn như tiếng thì thào đêm xưa


nhớ người tìm ánh sao thưa
giăng giăng mây ngả bóng vừa tàn thu.
Thương thay trời lắm sương mù
Xa xôi muôn dặm lời thư khóc người

Sông sầu con nước trôi xuôi
về đâu sóng hỡi ngậm ngùi xót xa
“à ơi nhìn tháng ngày qua”
chăn đơn gối lẻ gợi ta nhớ mình

trách chi ngọn gió vô tình
lạnh đôi tay nhỏ bên mành song thưa

Thugiang

thugiangvu
08-09-2011, 03:07 AM
http://inlinethumb28.webshots.com/46619/2554732360100373937S600x600Q85.jpg

Hương quê


Nắm tay anh kéo anh về chung lối
Chị Hằng cười …em bối rối thẹn chưa?
Má đỏ au …anh liếc nhẹ rồi đùa:
Thong thả chứ kẻo gió lùa ngã đó!


Trăng đêm nay lấp lánh giòng sông nhỏ
Mặt nước trong nhè nhẹ sóng rì rào
Lá thu vàng rơi xào xạc trên cao
Đẫm dòng mực câu thơ tình tươi mát


Tóc em bay thoảng hương nồng ngan ngát
Hoa bưởi thơm bàn tay Mẹ hôm nào
Trung thu về đèn xanh đỏ lao xao
Miếng bánh ngọt tô môi cười tươi thắm


Nắm tay nhau dù đường xa thăm thẳm
Đi giữa trời quê nắng ấm hương xưa
Lòng nôn nao nghe tiếng gió giao mùa
Chờ đông đến bếp hồng ….hương lúa mới .


vũ thu giang

thugiangvu
09-09-2011, 03:26 AM
Phượng hồng


Nói đi anh
còn mập mờ chi nữa
Tận con tim
với điệu nhạc thật vui
Kẻo mai đây
ta xa cách phương trời
Trang giấy trắng
tủi hờn năm canh vắng


Nói đi anh
ánh trăng vàng lẳng lăng
Chi hằng chờ
chú cuội cũng muốn nghe
Anh biết chăng
cánh phượng đỏ vỉa hè
Trang nhật ký
sẽ buồn chia tay đó


Nói đi anh
cánh cửa lòng hé mở
Quyện từng hơi sương thở
gió đong đưa
Trời hôm nay
dường như sắp giao mùa
Chim gọi bạn
vui vầy tình thi hữu .

Thugiangvũ

Duyên An
10-09-2011, 08:13 AM
Xin chân thành cảm ơn Thugiangvu đã lồng bài thơ của DA vào tranh.
Bài thơ như được chấp thêm đôi cánh để bay vào mơ mộng.
DA đáp tạ tấm thịnh tình của Thugiangvu bằng đôi dòng cảm tác, tiếc là DA ko biết cách lồng thơ tranh.

http://i030.radikal.ru/0711/2c/7f646ab498b4.gif

MƯA THU TRÊN SÔNG

Vàng thu quét lá đón thu vàng
Sông hát thì thầm tiếng sóng tan
Mưa rụng giọt buồn bay lất phất
Cả trời man mác vọng thu sang

Hạt mưa rơi, hạt rớt rơi hoài
Ngơ ngẩn sông khờ hẹn khách say
Lá rụng thu cười nghiêng bóng mắt
Ai chờ thuyền mộng chở hồn ai… ?!

DA

thugiangvu
10-09-2011, 01:46 PM
http://inlinethumb17.webshots.com/47248/2686990960061153358S600x600Q85.jpg

Chiều thu nhặt chiếc lá bay
Hỏi người năm ấy còn say ân tình
Trách chi con nước lênh đênh
Đò ngang đã bước chông chênh lỡ rồi

Đục trong chảy một dòng trôi
Áo xưa giữ lại buồn rơi thu tàn
Lịm cho em trước thềm hoang
Sầu len hoa cỏ gió ngàn xót xa

Đường viền vải lụa kiêu sa
Chỉ thêu tim tím chẳng là niềm vui
Giăng giăng mây xám chân trời
Một cơn bão nhẹ chơi vơi cuộc tình

Đêm dài mong ánh bình minh
Chuyện mình năm ấy như hình bóng qua
Kỷ niệm xưa giữ làm quà
Vàng thay đổi bạc hương hoa cuối đời .

Mưa thu nhè nhẹ đầy vơi
Gió khuya trăn trở ru hời lòng đau
Ước mơ một phút nhiệm mầu
Nhắm đôi mi lại kiếp sau tương phùng !

Thugiangvũ

thugiangvu
14-09-2011, 04:02 AM
http://inlinethumb17.webshots.com/46544/2043843650061153358S600x600Q85.jpg

thugiangvu
15-09-2011, 12:21 AM
Xin chân thành cảm ơn Thugiangvu đã lồng bài thơ của DA vào tranh.
Bài thơ như được chấp thêm đôi cánh để bay vào mơ mộng.
DA đáp tạ tấm thịnh tình của Thugiangvu bằng đôi dòng cảm tác, tiếc là DA ko biết cách lồng thơ tranh.

http://i030.radikal.ru/0711/2c/7f646ab498b4.gif

MƯA THU TRÊN SÔNG

Vàng thu quét lá đón thu vàng
Sông hát thì thầm tiếng sóng tan
Mưa rụng giọt buồn bay lất phất
Cả trời man mác vọng thu sang

Hạt mưa rơi, hạt rớt rơi hoài
Ngơ ngẩn sông khờ hẹn khách say
Lá rụng thu cười nghiêng bóng mắt
Ai chờ thuyền mộng chở hồn ai… ?!

DA


Cám ơn bạn duyên An nhiều , ghé thăm còn có món quà vô giá.Bài thơ thật hay , TG ghép vào tranh giữ làm kỷ niệm.:)
Chúc bạn Duyên an luôn an vui , may mắn nhé.
TGV


http://cC9.upanh.com/27.856.35135988.EOp0/duyenanthusang.jpg

thugiangvu
16-09-2011, 02:55 AM
Các bạn thân mến,

Mấy hôm nay có nguòi hỏi tôi là:
Thấy tên Thugiang vào một diễn đàn lạ ...nào đó post thơ .........
thì Thugiang đó có phải là chính tôi "Thugiangvũ" không ?
Tôi xin trả lời chung cho các bạn : không phải tôi, tôi "Thugiangvũ" đã một năm nay chưa vào một diễn đàn nào khác ngoài diễn đàn vnthi hữu .
còn những diễn đàn mà tôi đã tham gia hoạt động thì cũng đã từ 8- 10 năm nay rồi .

Xin cám ơn các bạn , chúc các bạn an vui luôn .
Thugiangvũ

thugiangvu
16-09-2011, 03:14 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Chum%20Hoa%20Nang.jpg

thugiangvu
20-09-2011, 05:30 AM
Trái mộng


Gió thu về
nhẹ lay lay hoa cỏ
Rơi rụng đầy ,
con lối nhỏ ta qua
Bụi cúc tươi trong nắng đẹp chan hoà
Chim vẫn hót …
tiếng suối trong róc rách


Ta hãy dìu nhau
vượt qua thử thách
Nước nhớ nguồn
về quê mẹ nha anh
Đậm hương cau xanh mát lá trên cành
Giây trầu mượt
chút vôi nồng đôi má


Đan tay nhau
gom những tình vụn vỡ
Khâu lại niềm đau khổ
của tháng năm
Đồi thông reo vi vút hát thì thầm
Hoà khúc nhạc
xua nỗi buồn quá vãng


Bỏ lại sau lưng
giọt sầu lãng đãng
Bước vào đời
hái trái mộng mơ ngon
Lời thề xưa ta nhớ giũ cho tròn
Cất tiếng hát
cùng chung niềm vui mới .


TGV

thugiangvu
21-09-2011, 10:24 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Dong%20Tam%20Su.jpg

Mặc Nhân Sơn
23-09-2011, 09:31 AM
ĐỪNG NGẠI

Nếu mặt hồ im lìm phẳng lặng
Thì đời vô vị lắm em ơi !..
Hãy thả xuống một hạt sỏi rơi
Khuấy động cho lăn tăn gợn sóng.

Anh sẽ làm dư âm tiếng vọng
Gieo vào hồn một thoáng bâng quơ
Lời tự tình len lén vào thơ
Giúp vơi bớt nỗi niềm trống vắng.

Nhắp một chút men tình cay đắng
Để được biết cảm giác lâng lâng
Pha chút buồn lẫn chút bâng khuâng
Cho mượn tạm bờ vai em tựa…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
27-09-2011, 02:30 AM
Lối mòn cùng nhau


Trăm ngõ rẽ,một con đường
Quanh co cũng đến lối mòn cùng nhau
Cau xanh vôi đỏ thêm mầu
Trầu tươi đậm mãi duyên đầu mơ hoa


Dìu nhau dưới ánh trăng ngà
Nụ hôn nồng ấm đậm đà môi thơm
Tóc bồng trâm bạc dỗi hờn
Bàn tay mơn trớn gió vờn tình ơi


Biển êm nhè nhẹ gọi mời
Thì thầm đêm vắng như vời xuân sang
Thông reo vui …dẫu muộn màng
Vi vu khúc nhạc thu vàng nên thơ


Anh ơi em một lòng chờ !


Gửi TT

thugiangvu
27-09-2011, 02:36 AM
ĐỪNG NGẠI

Nếu mặt hồ im lìm phẳng lặng
Thì đời vô vị lắm em ơi !..
Hãy thả xuống một hạt sỏi rơi
Khuấy động cho lăn tăn gợn sóng.

Anh sẽ làm dư âm tiếng vọng
Gieo vào hồn một thoáng bâng quơ
Lời tự tình len lén vào thơ
Giúp vơi bớt nỗi niềm trống vắng.

Nhắp một chút men tình cay đắng
Để được biết cảm giác lâng lâng
Pha chút buồn lẫn chút bâng khuâng
Cho mượn tạm bờ vai em tựa…

Mặc Nhân Sơn



Thu qua

Mặt biển lặng xin đừng khua sóng
Đáy dập dồn nhô nhấp lòng đau

Đường xưa chẳng bước chung nhau
Xót xa chi nữa tình sầu dở dang
Cung thương trổi khúc muộn màng
Bài ca lỗi nhịp phiếm đàn rời giây
Gió khuya vi vút ai hay
Sương tan triền dốc mưa bay lững lờ
Ngậm ngùi bóng lẻ bơ vơ
Tóc mai vắn sợi bạc trơ mái đầu
Đuôi mắt hằn vết thương sâu
Dấu chân trên cát xoá mầu thời gian !

TGV

Cám ơn anh MẠc ghé thăm , TGV bận quá, nơi đây khó online nên trả lời trễ , may mà vnthi hữu server thật tốt nên còn vào post bài được , các web site khác cứ bị off line hoài.
chúc anh Mạc an vui , may mắn .
TGV

thugiangvu
29-09-2011, 11:45 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Buon%20Roi.jpg

Nguyên Hoang
29-09-2011, 11:12 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Buon%20Roi.jpg



LỆ MƯA.

Khung trời trăng sáng mây bay veo.
Ta gởi nỗi buồn vươn lượn theo.
Sương thoáng ướt vai, hằn thấm lạnh!
Hồn thơ máng vắt triền non treo.

Để Em biết rõ, tình không vơi.
Từ kiếp xa nào, chẳng lõng lơi.
Đã thức đêm dài lâu mới biết.
Đứng chờ mấy thuở, lệ mưa rơi!
. . .

nguyênhoang
2011

thugiangvu
30-09-2011, 02:33 AM
LỆ MƯA.

Khung trời trăng sáng mây bay veo.
Ta gởi nỗi buồn vươn lượn theo.
Sương thoáng ướt vai, hằn thấm lạnh!
Hồn thơ máng vắt triền non treo.

Để Em biết rõ, tình không vơi.
Từ kiếp xa nào, chẳng lõng lơi.
Đã thức đêm dài lâu mới biết.
Đứng chờ mấy thuở, lệ mưa rơi!
. . .

nguyênhoang
2011

Trăng sáng đầu ghềnh đá cheo leo
Rong rêu ướt lạnh dưới chân đèo
Bọt trôi bèo nổi về đâu đó
Nỗi buồn riêng mãi vấn vương theo

Tình đã xa rồi xa thật xa
Sầu riêng liễu rũ gió la đà
Đèn khuya bóng lẻ sương che khuất
Nỗi nhớ đong đầy ..ta với ta .


Cám ơn anh NH ghé thăm .chúc anh an vui.
TGV

thugiangvu
01-10-2011, 02:51 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Giot%20Tinh%20Buon.jpg

thugiangvu
01-10-2011, 03:21 AM
Lá thư xanh


Một sáng buồn ,
xa quê gom nhung nhớ
Cánh nhạn chờ
nho nhỏ lá thư xanh
Mùa hè qua như một giấc mơ lành
KỶ niệm xưa dập dồn trong ký ức


Giòng sông nhỏ
nước về nguồn thao thức
Gió đẩy đưa cành trúc nhẹ la đà
Mái hiên nhà từng
cọng rơm buông xoã
Ruộng khô màu cành mạ mới đơm bông


thiên nhiên ơi
đẹp mãi khúc tương phùng
Xa dậm ngàn vẫn mong ngày gặp gỡ
Hạnh phúc trong tay vẫn tưởng là mơ
Giũ mãi nhé đừng bao giờ thất lạc


Thu có sang xin người đừng ngơ ngác
Cúc tím vàng cạnh dòng thác trong veo
Nước suối reo róc rách dưới chân đèo
Rong rêu mát đôi gót mòn chung bước


Vững mái chèo ta cùng xuôi bến nước
Nối nhịp cầu anh đi trước em sau
Thanh bình đến ơi thương quá ….chờ nhau
Trên đất Mẹ nước sông Hồng đôi bóng


Thugiangvũ

Khitieu
01-10-2011, 06:16 PM
Cảm nhận Tiền Giang

Bên bờ Tiền Giang
Sóng nước mênh mang
Những đám lục bình
Dập dềnh theo sóng
Bám chặt lấy nhau
Sẻ chia sự sống

Dông bão trở trời
Mặt sông náo động
Một nhánh nhỏ nhoi
Cuốn theo con sóng

Lặn ngụp giữa dòng
Xoay tròn chong chóng
Mây nước mênh mông
Rủi may phận mỏng

Thương người con gái
Mất lái trên sông
Mười hai bến nước
Bến đục bến trong

Cầm lòng chẳng được
Nhìn xuôi theo dòng
Tiền Giang mênh mông
Những sông cùng nước.
KT 1.10.11

*Cảm nhận nhân chuyến đi trên sông nước Tiền Giang 28.9.11


http://i1080.photobucket.com/albums/j334/tan1928/Tien_giang.gif

thugiangvu
03-10-2011, 03:05 AM
http://inlinethumb35.webshots.com/16290/2734940700061153358S600x600Q85.jpg


Đoá Quỳnh hương


Bao lâu rồi anh không về đây nữa
Cành quỳnh hương cũng héo úa cuống khô
Nằm qụanh hiu bên góc bếp ơ thờ
Lời thơ cũ tưởng chừng quên dĩ vãng


Chiều hôm nay mây buồn bay lãng đãng
Thu vừa đến chợt nhớ đoá Quỳnh hương
Cánh hoa xưa còn ngan ngát mùi thơm
Nghe đau xót thương dáng người ngày ấy


Chẳng phải anh nhặt về rồi vứt đấy
Hay tại em Thiên lý chẳng hữu duyên
Để trong nhau xa vắng trút ưu phiền
Mà cả hai đêm về ôm nỗi nhớ


Trời vần vũ quay cuồng theo con gió
Cơn mưa rào như nặng hạt trút nhanh
Lá xa cành trong khi hãy còn xanh
Mình cũng thế cuộc đời không lối thoát


Hoàng hôn tắt giọt sầu nghe tan tác
Dáng quỳnh hương còn gợi nhớ mênh mông
Chút hương xưa còn man mác trong phòng
Đã xa rồi ......tìm đâu người tri kỷ


ThuGiangvũ

thugiangvu
03-10-2011, 03:09 AM
[QUOTE=Khitieu;24325]Cảm nhận Tiền Giang

Bên bờ Tiền Giang
Sóng nước mênh mang
Những đám lục bình
Dập dềnh theo sóng
Bám chặt lấy nhau
Sẻ chia sự sống

Dông bão trở trời
Mặt sông náo động
Một nhánh nhỏ nhoi
Cuốn theo con sóng

Lặn ngụp giữa dòng
Xoay tròn chong chóng
Mây nước mênh mông
Rủi may phận mỏng

Thương người con gái
Mất lái trên sông
Mười hai bến nước
Bến đục bến trong

Cầm lòng chẳng được
Nhìn xuôi theo dòng
Tiền Giang mênh mông
Những sông cùng nước.
KT 1.10.11

*Cảm nhận nhân chuyến đi trên sông nước Tiền Giang 28.9.11

Cám ơn anh KhiTiều ghé thăm nhà, Nhìn cảnh sông nước nhớ vn mình quá anh Ktiều ơi .....
chúc anh và gia đình luôn an vui, may mắn
TGV

haminhtam
03-10-2011, 03:48 AM
Cảm nhận Tiền Giang

Bên bờ Tiền Giang
Sóng nước mênh mang
Những đám lục bình
Dập dềnh theo sóng
Bám chặt lấy nhau
Sẻ chia sự sống

Dông bão trở trời
Mặt sông náo động
Một nhánh nhỏ nhoi
Cuốn theo con sóng

Lặn ngụp giữa dòng
Xoay tròn chong chóng
Mây nước mênh mông
Rủi may phận mỏng

Thương người con gái
Mất lái trên sông
Mười hai bến nước
Bến đục bến trong

Cầm lòng chẳng được
Nhìn xuôi theo dòng
Tiền Giang mênh mông
Những sông cùng nước.
KT 1.10.11

*Cảm nhận nhân chuyến đi trên sông nước Tiền Giang 28.9.11


http://i1080.photobucket.com/albums/j334/tan1928/Tien_giang.gif


KHÔNG QUÊN.

Tôi cũng là, người sinh nơi đất Mỹ*.
Dòng Tiền giang, gắn chặt với riêng lòng .
Bến Rạch Miểu, qua sông từng buổi sáng.
Về lại chiều, nhạt nắng nước mênh mông.

Trên sóng nước bập bềnh, chùm hoa tím.
Cánh lục bình, xơ xác mãi thủy chung.
Nước vẫn trôi, úa tàn hoa theo bóng.
Tình keo sơn, hẹn thủy tận sơn cùn.

Phù sa mãi quyện cuồng, như trăng tỏ.
Thượng huyền qua, mùa cuối bóng lưỡi liềm.
Xin đừng bỏ nguyện xưa, tình gắn bó.
Rời quê nhà, luôn giữ ước trong tim.
. . .
HÀ MINH TÂM

*Mỹtho nha.

thugiangvu
05-10-2011, 12:44 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Bien%20Tinh.jpg

CÁm ơn anh Khitieu và anh HA minh Tâm ghé thăm.
Chúc các anh an vui và may mắn.
Thân mến
TGV

foever
05-10-2011, 02:44 AM
Lâu lắm xa rồi em nhớ không
Chắc là chẳng nhớ cũng chẳng trông
Riêng anh , lần ấy ! chào sơ ngộ
Báo hại tim gầy lạc nẻo không ?


Muốn ghé thăm em , thỏa nhớ mong
Nhưng rồi e ngại lại hóa không
Trí dũng , tài thơ còn kém cõi
Chỉ sợ em cười ....tội anh không?

P/s đùa vui tí , chúc TG vui khỏe

thugiangvu
05-10-2011, 04:22 AM
Lâu lắm xa rồi em nhớ không
Chắc là chẳng nhớ cũng chẳng trông
Riêng anh , lần ấy ! chào sơ ngộ
Báo hại tim gầy lạc nẻo không ?


Muốn ghé thăm em , thỏa nhớ mong
Nhưng rồi e ngại lại hóa không
Trí dũng , tài thơ còn kém cõi
Chỉ sợ em cười ....tội anh không?

P/s đùa vui tí , chúc TG vui khỏe

rừng vắng ai rồi gió chơi vơi
Thông reo vi vút gọi tên người
Quốc vọng năm canh buồn se sắt
Tiếng lá xạc xào nhớ khôn nguôi

*******

Thu đến bên thềm gieo tiếng thơ
Đàn xưa ai trổi khúc mong chờ
Bâng khuâng cung nhạc ngàn thu biếc
Trăng sáng đầu ghềnh soi bóng mơ .

Cám ơn bạn Foever trở về thăm, Foe đi đâu lâu thế , Tg tưởng quên Tg rồi chứ ,bây giờ mọi người xây nhà kín bưng .tìm nhà Tg có dễ không ?
hi` hi`
chúc Foe an vui, dùng GPS khỏi lạc đường nha'
TGV.

thugiangvu
07-10-2011, 02:51 AM
Bâng khuâng thu về

Chiều rơi cánh nhạn mưa bay
Tình thư nho nhỏ viết thay nỗi lòng
Biển ơi sóng hãy thì thầm
Vỗ nhè nhẹ trút …bâng khuâng thu về

Người yêu ơi , chẳng lỗi thề
Mà sao đành phận đường về chia hai
Trăng tròn ai xẻ cho ai
Bóng dài đơn lẻ u hoài chờ nhau

Nước rồi cũng chảy qua cầu
Mây giăng tim tím biết đâu mà tìm
Mắt hằn những vết chân chim
Tóc mai sợi bạc nhịp tim rã rời

Dư âm tiếng quốc gọi mời
Đong thương với nhớ để vời người thương
Dư âm khúc nhạc chưa tròn
Cung trầm day dứt vọng buồn xót xa

tuổi hồng cũng đã trôi qua
Dang tay níu lấy sơn hà được sao
Thu vàng lá rụng lao xao
Thôi đành hẹn lại kiếp sau gặp người !


Thugiangvũ

Nguyễn Hải Yến
07-10-2011, 03:01 AM
THU VÀNG .


Gió cuốn chiều thu nhuộm bụi vàng
Thương người chốn ấy đợi đò sang
Thường trao gửi tặng nhành hoa dẻ
Bến cũ còn đây gốc cội bàng .

HẢI YẾN

Nguyễn Hải Yến
07-10-2011, 03:02 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lJ16r4TPx4w9NE20UA6fWATItszJ4 FjdQuldhrPT8sxuQBQDqw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HCP9StxyMiw/Sk2tVDO1BhI/AAAAAAAAAAM/2PfP2TQg1XU/s1600-R/im12368308271.jpg&imgrefurl=http://thu-vang.blogspot.com/2009/07/nhung-trang-thu-sau-ngay-cuoi.html&h=353&w=500&sz=72&tbnid=1_mOHWr0fahPuM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dthu%2Bv%25C3%25A0ng%26tbm%3Disch%26tb o%3Du&zoom=1&q=thu+v%C3%A0ng&docid=lur1nrU-oP13tM&hl=en&sa=X&ei=sJttTpqADOmtiQfV0PnTBA&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=1724)

http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/fragments_home_editor_letter_image1.gif



THU VỀ .

Thu vàng thả mộng ước lòng mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
07-10-2011, 03:07 AM
Lang thang gặp bạn thu về
Tiện tay thả bút tặng nè Thu Giang
Lâu rồi lại mới gặp Nàng
Cùng nhau đảo lượn vào hàng giờ nay .

Hi Yến không ngủ được lang thang vào trang thơ không ngờ gặp Thu Giang cũng lượn lờ hihihihi

thugiangvu
07-10-2011, 08:52 AM
Lang thang gặp bạn thu về



Tiện tay thả bút tặng nè Thu Giang
Lâu rồi lại mới gặp Nàng
Cùng nhau đảo lượn vào hàng giờ nay .


Hi Yến không ngủ được lang thang vào trang thơ không ngờ gặp Thu Giang cũng lượn lờ hihihihi

Hải yến ơi ...thường thì TG chỉ có tý ti giờ ăn trưa nên dạo phố ảo tý ti, và còn trở lại cầy tiếp. bây giờ là tối Cana thì Tg lảo rảo được lâu hơn .Cám ơn HYến ghé thăm nhé.
Chúc an vui luôn.


Vàng mơ quét là đón thu sang
Gió quẩn quanh đưa những muộn màng
Lá rơi từng chiếc rơi từng chiếc
Thương lắm tình thu trút hoang mang .

TGV

thugiangvu
08-10-2011, 06:16 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Ru%20Anh.jpg

Gió Bụi
12-10-2011, 05:47 AM
Sáo trong lồng sáo buồn khẽ hót
Hỏi người xưa còn nhớ sáo không?
Hay là người cũng sổ lồng
Vời con chim nhạn cánh hồng .......đẹp ghê .hi hi ..........


vội quá nhưng cũng ghé ghẹo anh GBụi tý ti.........ý chít ghé thăm anh GBụi an vui chứ ạ...
Bài thơ con sáo sang sông hay quá nên TG khong dám họa



Lung linh sợi nắng xuyên rèm
Để con bướm lượn bên thềm ngẩn ngơ
Cầu tre gẫy nhịp ơ hờ
Mà con nước vẫn lững lờ reo vui


gió Bụi


hìhhì TG khách sáo wá hà :)

Sáo nhớ người mãi mê tiếng hót
Bên bờ sông nước ngọt tình quê
Thảm xanh phủ kín triền đê
Hằn lên nỗi nhớ tái tê cõi lòng

tại TG khiêm nhường quá đi thôi chứ TG làm thơ vừa nhanh lại hay nữa thì có gì mà không dám họa :) (GB không dám họa thì đúng hơn đó :) )
một ngày thật dzui nghen TG !

GB

thugiangvu
14-10-2011, 05:18 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Khe%20Khe%20Hoi.jpg

thugiangvu
17-10-2011, 11:33 PM
http://ne2.upanh.com/b6.s2.d3/d4f9cf9a1544f82c49d5d4a62e71cc79_37023012.asinhnha tmoi.jpg



Sinh nhật về , con chờ mẹ ..........



Cuối thu sinh nhật lại về
Trời giăng mưa bụi phủ che dáng người
Nến mừng tỏa sáng chơi vơi
Thắp lên ánh lửa con mời mẹ đây:


Giúp con thổi ngọn nến này!
Xẻ chia miếng bánh… nhớ ngày còn thơ
Vòng tay ủ ấp cơn mơ
Lời ru xưa mãi ầu ơ bỗng trầm…


Vẫn còn đây những dư âm
Nhịp đưa kẽo kẹt… lệ thầm rơi rơi
Nhớ xưa mẹ đã một thời
Vì con vất vả chẳng lời thở than


Nắng tàn mây xám giăng ngang
Mẹ nay vào cõi vĩnh hằng ngủ yên
Cuộc đời nhiều nỗi oan khiên
Giờ con mới biết ưu phiền mẹ ơi!


Nén nhang thắp vội dâng người
Tạ ơn nuôi dưỡng cả đời lo toan
Nhìn lên di ảnh bàng hoàng
Lòng con nhớ mẹ muôn vàn xót xa !


Mẹ ơi ! thương mẹ ............


Thugiangvũ
BTV.vnthihuu

buixuanphuong09
18-10-2011, 08:23 AM
HOA ...XÚC TÁC
(Tặng Thu Giang)

Ta yêu hoa lắm Thu Giang ơi!
Một đoá hoa tươi thuở thiếu thời
Một mối tình Thu còn cháy bỏng
Là nguồn xúc tác của thơ thôi!

BXP

thugiangvu
19-10-2011, 06:02 AM
HOA ...XÚC TÁC
(Tặng Thu Giang)

Ta yêu hoa lắm Thu Giang ơi!
Một đoá hoa tươi thuở thiếu thời
Một mối tình Thu còn cháy bỏng
Là nguồn xúc tác của thơ thôi!

BXP

Tặng bác cành hoa Phong lan đang nở .chúc bác và gia quyến luôn an vui, dồi dào sức khỏe .
Thugiangvũ


http://i17.photobucket.com/albums/b78/hoami/IMG_2507.jpg

Cám ơn bác BXPhượng ghé thăm nhà
Món quà vương vấn cũng là hoa
Hương xưa còn thắm màu năm ấy
Đọng lại thành thơ nét bút gầy .


Thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
19-10-2011, 02:06 PM
SÂN GA ĐÊM THU...

Thu về…lá lìa cành rơi
Heo may se lạnh…tơi bời lòng anh

Lá và tóc đã hết xanh
Đợi chờ vẫn cố bám cành đong đưa

Thu về…gợi đến thu xưa
Lá vàng ngập lối chiều mưa phập phồng

Sân ga tiễn em theo chồng
Ngậm ngùi nhìn sáo sang sông mất rồi

Trở về gác vắng đơn côi
Tàn đêm đối bóng đứng ngồi tơ vương

Tiếng còi vọng nát đêm sương
Tàu đưa em đến nơi phương xa nào

Bao giờ mới gặp lại nhau
Quê người xứ xa…làm sao mà tìm

Thu về…giá buốt con tim
Còi tàu viễn xứ im lìm đêm thâu

Lang thang đi dưới mưa ngâu
Sân ga còn đó…người đâu chẳng về…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
20-10-2011, 06:49 AM
hìhhì TG khách sáo wá hà :)

Sáo nhớ người mãi mê tiếng hót
Bên bờ sông nước ngọt tình quê
Thảm xanh phủ kín triền đê
Hằn lên nỗi nhớ tái tê cõi lòng

một ngày thật dzui nghen TG !

GB

Gió thổi bụi làm cay đôi mắt
Lời thơ người ruột thắt lòng đau
Sông sâu đáy nước đong sầu
Riêng ai còn đứng giang đầu đợi ai !

Ghẹo wa ghẹo lại ,

zui zui .....

trả lời trễ wá đừng bùn nhá gió bụi ơi,
tại vì mắc làm ..............biếng .....í chít chắc cái bệnh wên nó lây "wên truóc wên sau," hi``````

thôi thì gửi nụ cười trừ
Sau này có gặp hi` hi` cũng xong ...
chúc an vui

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2011, 12:51 PM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2009/03/17/rose.jpg

Tặng TGV nhân ngày 20.10

thugiangvu
21-10-2011, 04:30 AM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2009/03/17/rose.jpg

Tặng TGV nhân ngày 20.10


Cám ơn chị BuithanhKhiết, chị chu đáo quá, em bận rộn cả ngày quên mất những ngày nầy.
chúc chị an vui và dồi dào sức khoẻ.
em Thugiangvũ

thugiangvu
21-10-2011, 06:13 AM
SÂN GA ĐÊM THU...

Thu về…lá lìa cành rơi
Heo may se lạnh…tơi bời lòng anh

Lá và tóc đã hết xanh
Đợi chờ vẫn cố bám cành đong đưa

Thu về…gợi đến thu xưa
Lá vàng ngập lối chiều mưa phập phồng

Sân ga tiễn em theo chồng
Ngậm ngùi nhìn sáo sang sông mất rồi

Trở về gác vắng đơn côi
Tàn đêm đối bóng đứng ngồi tơ vương

Tiếng còi vọng nát đêm sương
Tàu đưa em đến nơi phương xa nào

Bao giờ mới gặp lại nhau
Quê người xứ xa…làm sao mà tìm

Thu về…giá buốt con tim
Còi tàu viễn xứ im lìm đêm thâu

Lang thang đi dưới mưa ngâu
Sân ga còn đó…người đâu chẳng về…

Mặc Nhân Sơn

Cám ơn anh MẠc ghé thăm , xin khất nợ anh hôm khác nha
chúc anh Mac an vui , may mắn luôn.
TGV

thugiangvu
22-10-2011, 12:14 AM
Nguyên văn bởi foever http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24910#post24910)
Lâu lắm xa rồi em nhớ không
Chắc là chẳng nhớ cũng chẳng trông
Riêng anh , lần ấy ! chào sơ ngộ
Báo hại tim gầy lạc nẻo không ?


Muốn ghé thăm em , thỏa nhớ mong
Nhưng rồi e ngại lại hóa không
Trí dũng , tài thơ còn kém cõi
Chỉ sợ em cười ....tội anh không?

P/s đùa vui tí , chúc TG vui khỏe


rừng vắng ai rồi gió chơi vơi
Thông reo vi vút gọi tên người
Quốc vọng năm canh buồn se sắt
Tiếng lá xạc xào nhớ khôn nguôi

*******

Thu đến bên thềm gieo tiếng thơ
Đàn xưa ai trổi khúc mong chờ
Bâng khuâng cung nhạc ngàn thu biếc
Trăng sáng đầu ghềnh soi bóng mơ .

Cám ơn bạn Foever trở về thăm, Foe đi đâu lâu thế , Tg tưởng quên Tg rồi chứ ,bây giờ mọi người xây nhà kín bưng .tìm nhà Tg có dễ không ?
hi` hi`
chúc Foe an vui, dùng GPS khỏi lạc đường nha'
TGV.

Lâu quá không thấy bạn ghé thăm ? khỏe không . cầu chúc Foever vui khoe luôn nhé.
Thân mên
thugiangvu

foever
22-10-2011, 02:57 AM
Anh muốn là tên trộm
Lẻn vào vườn nhà ai
Xin trộm ít sương mai
Ướp vào hương nỗi nhớ


Anh muốn là tên trộm
Trộm sắc nắng vàng thu
về nhuộm khúc tương tư
Gửi trao người phương ấy!

Thanks TG , Foe vẫn ghé thăm TG thường lắm ,không cách gì lạc đường đâu. he he...chúc TG vui luôn .

thugiangvu
25-10-2011, 03:44 AM
Anh muốn là tên trộm
Lẻn vào vườn nhà ai
Xin trộm ít sương mai
Ướp vào hương nỗi nhớ


Anh muốn là tên trộm
Trộm sắc nắng vàng thu
về nhuộm khúc tương tư
Gửi trao người phương ấy!

Thanks TG , Foe vẫn ghé thăm TG thường lắm ,không cách gì lạc đường đâu. he he...chúc TG vui luôn .

Gửi người hạt nắng ươm vàng
Ấm nồng nỗi nhớ muộn màng trời thu
Chiều rơi gom giọt sương mù
Chấm dòng mực đậm tình thư thẫm màu

Mây giăng giăng bắc nhịp cầu
Gió lay đưa nhẹ hương cau quê nhà
Hương giang sông nước hiền hoà
hướng về quê mẹ một nhà yên vui !

thugiangvũ


Ấy chít , cửa rào vẫn mở , nhà trống không truớc sau , đừng leo rào rách áo tội lắm nha.hi hi .......
Chúc Foever an vui luôn .
TGV

foever
26-10-2011, 12:35 AM
Gửi người hạt nắng ươm vàng
Ấm nồng nỗi nhớ muộn màng trời thu
Chiều rơi gom giọt sương mù
Chấm dòng mực đậm tình thư thẫm màu

Mây giăng giăng bắc nhịp cầu
Gió lay đưa nhẹ hương cau quê nhà
Hương giang sông nước hiền hoà
hướng về quê mẹ một nhà yên vui !

thugiangvũ


Ấy chít , cửa rào vẫn mở , nhà trống không truớc sau , đừng leo rào rách áo tội lắm nha.hi hi .......
Chúc Foever an vui luôn .
TGV


Ví dầu ôm được nắng vàng
Tôi xin hóa kiếp bạt ngàn chân mây
Nương nhờ làn gió thu gầy
Chở ân tình của phương này mến trao

Hi hi hi chân dài leo trèo quen rùi TG ơi ! muốn viết dài dài nữa nhưng dạo này Foever bị bài vỡ đè bẹp dí rùi ....chúc TG vui luôn nhé

thugiangvu
26-10-2011, 03:07 AM
Ví dầu ôm được nắng vàng
Tôi xin hóa kiếp bạt ngàn chân mây
Nương nhờ làn gió thu gầy
Chở ân tình của phương này mến trao

Hi hi hi chân dài leo trèo quen rùi TG ơi ! muốn viết dài dài nữa nhưng dạo này Foever bị bài vỡ đè bẹp dí rùi ....chúc TG vui luôn nhé

Ấy chít ..........
học trò đừng có leo rào
Chó cắn rách vở thầy chào chịu thua
Bài thi nhớ học đúng CUA
Kẻo truợt vỏ chuối là mua ưu phiền

Hi hi ....TG cầu chúc cho Foever học giỏi, mau thuộc, làm bài đúng tủ ...........
chịu khó học , đỗ đạt xong TG khao ăn chè đậu xanh bánh lọt nha .
TGV

thugiangvu
26-10-2011, 03:43 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thu%20Tim%201.jpg

thugiangvu
26-10-2011, 03:53 AM
SÂN GA ĐÊM THU...

Thu về…lá lìa cành rơi
Heo may se lạnh…tơi bời lòng anh

Lá và tóc đã hết xanh
Đợi chờ vẫn cố bám cành đong đưa

Thu về…gợi đến thu xưa
Lá vàng ngập lối chiều mưa phập phồng

Sân ga tiễn em theo chồng
Ngậm ngùi nhìn sáo sang sông mất rồi

Trở về gác vắng đơn côi
Tàn đêm đối bóng đứng ngồi tơ vương

Tiếng còi vọng nát đêm sương
Tàu đưa em đến nơi phương xa nào

Bao giờ mới gặp lại nhau
Quê người xứ xa…làm sao mà tìm

Thu về…giá buốt con tim
Còi tàu viễn xứ im lìm đêm thâu

Lang thang đi dưới mưa ngâu
Sân ga còn đó…người đâu chẳng về…

Mặc Nhân Sơn

Tiễn nhau


Sân ga vắng , thương người đứng đợi
Tiếng còi tàu vọng mãi trùng khơi
Sầu buông hơi thở nghẹn lời
Chiếc khăn tay nhỏ đầy vơi nỗi sầu


Con đường về ngọn đèn đứng lặng
Ánh mập mờ mưa lạnh ướt vai
Thu rơi se sắt canh dài
Bước chân gõ nhịp u hoài bóng đêm


Rong rêu lạnh nép vào khe đá
Sóng dập dồn day dứt giây tơ
Mỏng manh sợi chỉ ơ hờ
Làm sao gỡ rối mà chờ đợi nhau


TGV


Thăm anh MẠc an vui. bận quà TG reply trễ , đừng buồn TG nha.

foever
26-10-2011, 10:51 PM
Ấy chít ..........
học trò đừng có leo rào
Chó cắn rách vở thầy chào chịu thua
Bài thi nhớ học đúng CUA
Kẻo truợt vỏ chuối là mua ưu phiền

Hi hi ....TG cầu chúc cho Foever học giỏi, mau thuộc, làm bài đúng tủ ...........
chịu khó học , đỗ đạt xong TG khao ăn chè đậu xanh bánh lọt nha .
TGV

Học từ cái thuở bảy -ba
Tóc phai màu muối vẫn là học sinh
Phận nghèo lắm cảnh điêu linh
Trắng tay nên chẳng mảnh tình vắt vai
Đêm dài tình tự cùng ai ?
Chỉ còn bám sách cầu may vậy mà
Ai kia bụng dạ thật thà
Hứa khao , hứa đãi nếu mà vượt thi
Anh già chẳng thích ngọt chi
Chỉ ghiền giọt đắng những khi vui buồn
Nếu thi lần một qua luôn
Thì cà phê nhé duyệt không hỡi người

hì hì anh có kinh nghiệm chạy đua cùng chó dữ ......rùi

thugiangvu
27-10-2011, 03:50 AM
Thu xưa

Nghe gió heo may lạnh cô phòng
Lá rơi xào xạc thoáng qua song
Tình thư như cánh chim hồ hải
Bóng tối canh dài nhớ mênh mông

Tiếng nhạc tương phùng rớt cung thưong
Đàn ai văng vẳng khúc nghê thường
Dư âm vang vọng mùa thu chết
Nhung nhớ theo từng giọt mưa tuôn

Một giấc mơ nào gieo vấn vương
Mộng chi để nát cánh hoa hường
Quỳnh hoa nở muộn tàn phai sớm
Sương lạnh rơi từng giọt xót hương !

Biển động nhưng lòng nước vẫn trong
Mặc cơn bão táp với mưa giông
Sóng xô dồn dập bờ xa vắng
Cát trắng âm thầm thương dấu chân !

Thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
29-10-2011, 09:50 AM
MỐI TÌNH CHÂN GIẢ


Nàng Chân ơi !.. vĩnh biệt đôi đường
Từ đây lẻ bóng hết tựa nương
Bao năm gắn bó tình thủ túc
Chiến trường ở lại…để tiếc thương.

Chăn đơn gối chiếc buồn não lòng
Thay nàng "Chân giả" đỡ nhớ mong
Duyên tình chấp nối đầy bở ngở
Muốn hòa hợp mãi vẫn chưa xong.

Ban ngày thân thiết...đêm cách ly
Kẻ ghen người giận khổ cực kỳ
Mỗi người một ý… tình khập khễnh
Thấp cao, nghiêng ngả... ngẫu hứng đi.

Thôi đành chấp nhận mối tình này
Khập khễnh...dìu nhau thế cũng hay
Thấp cao...đếm bước đời còn lại
Nghiêng ngả... đường dài mặc chông gai...

Mặc Nhân Sơn

- Mấy hôm nay anh bận tìm kiếm MỐI TÌNH CHÂN GIẢ nên ít ghé thăm TGV...hihi....

thugiangvu
29-10-2011, 09:56 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Gio%20Heo%20May.jpg

foever
30-10-2011, 01:31 AM
Vẫn là một cõi đi về
Hỏi ai không vướng câu thề , tiếng yêu
Mây buồn gợi nhớ những chiều
Sánh vai đếm bước mộng điều xa xăm


Hỏi người trong cõi trăm năm
Quay lưng có dứt tình thâm nghĩa dầy
Ưu phiền có hết từ đây
Hay là ẩn hiện đọa đày tim nhau

Nỗi buồn có dễ rơi mau
Thời gian có dễ xóa màu mắt yêu.....

thugiangvu
30-10-2011, 03:24 AM
MỐI TÌNH CHÂN GIẢ


Nàng Chân ơi !.. vĩnh biệt đôi đường
Từ đây lẻ bóng hết tựa nương
Bao năm gắn bó tình thủ túc
Chiến trường ở lại…để tiếc thương.

Chăn đơn gối chiếc buồn não lòng
Thay nàng "Chân giả" đỡ nhớ mong
Duyên tình chấp nối đầy bở ngở
Muốn hòa hợp mãi vẫn chưa xong.

Ban ngày thân thiết...đêm cách ly
Kẻ ghen người giận khổ cực kỳ
Mỗi người một ý… tình khập khễnh
Thấp cao, nghiêng ngả... ngẫu hứng đi.

Thôi đành chấp nhận mối tình này
Khập khễnh...dìu nhau thế cũng hay
Thấp cao...đếm bước đời còn lại
Nghiêng ngả... đường dài mặc chông gai...

Mặc Nhân Sơn

- Mấy hôm nay anh bận tìm kiếm MỐI TÌNH CHÂN GIẢ nên ít ghé thăm TGV...hihi....

Hi hi ......Anh Mạc nói làm TG bật cười ...anh Mạc cũng vui tính như TG.
vậy thì các cụ già của mình có hàm răng giả ..hi hi ..hic hic ....
ơi.cười đau bụng wá chời lun.
tiếc là Tg không làm được bài thơ hay như anh Mạc , thôi TG làm bài hàm răng giả nhé ........hi hi .........

Tình nghĩa bao năm răng nỡ nào
Rời ta để lợi mà đành sao
Thu buồn se lạnh nhìn răng rụng
Thao thức năm canh ...tiếng gió gào

Thôi nhé từ nay miệng biếng cười
Buồn vui cũng chúm chiếm mà thôi
Đôi môi vừa hé đà nghe lạnh
Lạnh cả lòng người buốt cả môi !

Anh Mạc ơi ..a` TG rất vui thấy anh vẫn ghé thăm TG ,Tg nghĩ anh biết tính Tg hay đùa vui giỡn , nếu TG đùa mà không đẹp lòng anh thì anh bỏ qua và đừng giận TG nhé.
Cám ơn anh bận quá mà vẫn ghé lại thăm TG , Tg kính thăm cụ bà nữa nhé.
Chúc anh an vui và may mắn luôn .
Thân mến
Thugiangvũ

thugiangvu
30-10-2011, 03:50 AM
Vẫn là một cõi đi về
Hỏi ai không vướng câu thề , tiếng yêu
Mây buồn gợi nhớ những chiều
Sánh vai đếm bước mộng điều xa xăm


Hỏi người trong cõi trăm năm
Quay lưng có dứt tình thâm nghĩa dầy
Ưu phiền có hết từ đây
Hay là ẩn hiện đọa đày tim nhau

Nỗi buồn có dễ rơi mau
Thời gian có dễ xóa màu mắt yêu.....

Thu sang xứ lạ mỗi chiều
Gió se sắt lạnh buồn nhiều hơn vui
Mây giăng xám cả chân trời
Sơn khê từng giọt sương rơi hững hờ

Cành khô còn đứng trơ vơ

Nhìn theo chiếc lá ngẩn ngơ nỗi lòng
Đếm từng hạt nhớ mênh mông
Gửi về quê mẹ chờ mong ngày về !

chúc an vui . may mắn theo ý muốn .
chịu khó học sớm thành tài

hi hi ......
TG ăn chuối không dám vứt bừa bãi sợ có người truợt .......đổ thừa.

thugiangvu
31-10-2011, 03:40 AM
http://www.studiosimboli.com/img/Autumn-Leaves/Autumn-Leaves.jpg

Vàng thu bỏ ngỏ


rừng thưa lá


vàng thu che ngọn cỏ


Lòng em đà bỏ ngỏ chờ anh sang


Bước khe khẽ


kẻo bùn lầy bỡ ngỡ


tủi thân mình hoa cỏ héo lang thang


giọt nắng đang lên


đừng vội phai tàn


chầm chậm nhé kẻo buồn rơi sương sớm


Bụi cúc tần


vừa trổ hoa mơn mởn


Man mác thơm theo gió đón thu về


Đường còn dài


anh có lạc bến mê


Vòng tay ấm em vẫn luôn rộng mở


Ta sẽ dìu nhau


Hoà chung tiếng thở


giây tơ lòng cùng nhịp đón xuân vui .


Đôi chim khuyên
đang âu yếm …ngủ vùi


Ta cũng thế hai chúng mình một bóng .


Thugiangvũ

thugiangvu
02-11-2011, 03:46 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thu%20Roi%202010%20B.jpg

Sông Hậu
02-11-2011, 05:12 PM
THĂM

Lâu lâu thăm Vũ Thu Giang
đôi dòng thơ thẩn cho càng nên thơ
Thấm trong đất Mẹ từng giờ
đợi con viễn xứ hằng mơ ngày về
Đông tàn, Xuân đến tứ bề
hương cau trầu thắm tình quê hương mình.

Sông Hậu.


NHỚ LỜI MẸ

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/27/5b3Hanoi27810.jpg

Đôi Ta
chung ở một làng
mỗi mùa thu đến, thường sang sân đình
Trăng lên
soi bóng lung linh
Anh và Em đứng tựa mình thân cau

Xa xa
thấp thoáng dây trầu
mây xanh chiếc lá xanh màu mắt Em
Thương thì
cần tỏ chi thêm
trong trăng lấp lánh say mềm canh thâu

Bất ngờ
Em bỏ bờ cau
Em sang bên ấy “làm dâu” xứ Người
Sang đông
tuyết trắng lưng đồi
Em còn nhung nhớ những lời Mẹ không ?

Ở đâu cũng có
nụ hồng
khi thời mủm mĩm, khi bồng sương đêm
Biết bao nhiêu nẻo
Người tìm
không gì bằng được tự tình Ta say ...

http://www.lehoangtruc.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/chieu-buon1.jpg

Sài Gòn - 01/11/2011 - Sông Hậu.

thugiangvu
03-11-2011, 11:48 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Bien%20Vang.jpg

foever
04-11-2011, 02:33 AM
Mơ Thu

Phương này vắng dáng nàng Thu
Vắng luôn làn gió như ru lời tình
Chỉ mong nắng nhẹ bình minh
Có gì như thể dáng hình phương xa

Biết thu qua những lời ca
Chạm thu qua những mặn mà tiếng thơ
Lạc vào cõi mộng cõi mơ
Đắm chìm trong suối dệt tơ thu vàng


Giật mình nắng gọi ngày sang
Tỉnh bừng nắng đã cháy tan thu rồi.

thugiangvu
04-11-2011, 05:12 AM
THĂM

Lâu lâu thăm Vũ Thu Giang
đôi dòng thơ thẩn cho càng nên thơ
Thấm trong đất Mẹ từng giờ
đợi con viễn xứ hằng mơ ngày về
Đông tàn, Xuân đến tứ bề
hương cau trầu thắm tình quê hương mình.

Sông Hậu.


NHỚ LỜI MẸ

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/27/5b3Hanoi27810.jpg

Đôi Ta
chung ở một làng
mỗi mùa thu đến, thường sang sân đình
Trăng lên
soi bóng lung linh
Anh và Em đứng tựa mình thân cau

Xa xa
thấp thoáng dây trầu
mây xanh chiếc lá xanh màu mắt Em
Thương thì
cần tỏ chi thêm
trong trăng lấp lánh say mềm canh thâu

Bất ngờ
Em bỏ bờ cau
Em sang bên ấy “làm dâu” xứ Người
Sang đông
tuyết trắng lưng đồi
Em còn nhung nhớ những lời Mẹ không ?

Ở đâu cũng có
nụ hồng
khi thời mủm mĩm, khi bồng sương đêm
Biết bao nhiêu nẻo
Người tìm
không gì bằng được tự tình Ta say ...

http://www.lehoangtruc.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/chieu-buon1.jpg

Sài Gòn - 01/11/2011 - Sông Hậu.

Cám ơn anh Sông Hậu ghé thăm TG lại còn có quà cho Tg , chúc anh chị và cháu trai an vui, may mắn luôn.
em TGV

Thu xa xứ

Trời thu lạnh gió lùa hiu hắt
Nhớ quê hương ruột thắt lòng đau
Dây trầu xanh thắm còn đâu
Cau trơ bóng đổ gốc sầu chờ em !?

Bước chân xa nghe chừng như mỏi
Quốc kêu sương vọng tiếng mẹ than
Lưng còng mẹ tựa bên giàn
Mồng tơi chín đỏ , con ngàn dậm xa

Tuyết lất phất mới vừa rơi nhẹ
Buốt đôi vai song cửa thẫn thờ
Vòng tay ủ ấm em mơ
Tóc mây sợi bạc rối bời ai hay

Mắt hằn sâu vết đau dĩ vãng
Tiếc hương xưa một thuở yêu người
Canh thâu giọt nhớ chơi vơi
Côn trùng rỉ rả mưa rơi giọt buồn!


thugiangvũ

Nguyên Hoang
04-11-2011, 05:17 AM
Mơ Thu

Phương này vắng dáng nàng Thu
Vắng luôn làn gió như ru lời tình
Chỉ mong nắng nhẹ bình minh
Có gì như thể dáng hình phương xa

Biết thu qua những lời ca
Chạm thu qua những mặn mà tiếng thơ
Lạc vào cõi mộng cõi mơ
Đắm chìm trong suối dệt tơ thu vàng


Giật mình nắng gọi ngày sang
Tỉnh bừng nắng đã cháy tan thu rồi.


THU HANH
Tìm trên hờ hững cánh môi.
Từng vân vết lạnh, giao phôi thiên trù.

Chiều nay se lạnh, cuối thu.
Miền xa gió buốt, vân vu quay về.
Như lòng mơ ước hồi quê,
Tìm mùa thu lại, bộn bề bỏ quên.

Tình xưa về ngự cung đền.
Ngõ trăng vàng võ, dấu nền tịch liêu.
Ngửa hồn nắng sưỡi gió khêu,
Tim đông khô cạn, buổi chiều mù xa.
. . .
nguyênhoang
11.03.11

thugiangvu
06-11-2011, 05:53 AM
Ngồi ngắm tuyết rơi chợt nhớ người

nhớ Thu Giang!

đêm buồn thao thức…nhớ Thu Giang!
quạnh quẽ tủi thân chiếc lá vàng
lặng lẽ gói hương vùng mộng ảo
âm thầm gửi gió cõi mơ hoang
vấn vương một bóng thôi dang dở
lưu luyến hai đầu nỗi trái ngang
dẫu biết trăm năm tình cách biệt
tim anh đã trót gửi trao nàng

Bọt


Thổn thức đêm đông bóng nguyệt mờ
tuyết rơi lặng lẽ ướt trang thơ
Vi vu nghe tiếng thông réo rắt
Xa gần như tiếng gió ru mơ

Thương lắm nhện ơi dệt mãi tơ
Giăng thêm chi chít mộng ơ thờ
Đôi tay em nhỏ làm sao gỡ
Nỗi nhớ hai đầu thắm trang thơ !

Bèo

thugiangvu
06-11-2011, 06:49 AM
Mơ Thu

Phương này vắng dáng nàng Thu
Vắng luôn làn gió như ru lời tình
Chỉ mong nắng nhẹ bình minh
Có gì như thể dáng hình phương xa

Biết thu qua những lời ca
Chạm thu qua những mặn mà tiếng thơ
Lạc vào cõi mộng cõi mơ
Đắm chìm trong suối dệt tơ thu vàng


Giật mình nắng gọi ngày sang
Tỉnh bừng nắng đã cháy tan thu rồi.

Foever



Tìm trên hờ hững cánh môi.
Từng vân vết lạnh, giao phôi thiên trù.

Chiều nay se lạnh, cuối thu.
Miền xa gió buốt, vân vu quay về.
Như lòng mơ ước hồi quê,
Tìm mùa thu lại, bộn bề bỏ quên.

Tình xưa về ngự cung đền.
Ngõ trăng vàng võ, dấu nền tịch liêu.
Ngửa hồn nắng sưỡi gió khêu,
Tim đông khô cạn, buổi chiều mù xa.
. . .
nguyênhoang
11.03.11

Cám ơn anh Foever và anh Nguyenhoang ghé thăm , hai bài thơ của các anh như hai món quà quý vô giá, Thu giang giữ làm kỷ niệm .
chúc hai anh an vui , may mắn .
thân mến
TGV

Vắng thu xưa

Thu vắng thưa nguòi gió chơi vơi
Tìm đâu ánh mắt với môi cười
Đâu bàn tay ấm trên làn tóc
Thơ thẩn đường chiều sương sớm rơi

Sóng nhẹ thì thầm như tiếng thơ
Chờ vầng trăng lẻ bóng bơ vơ
Màn đêm dần xuống mờ suơng khói
Tiếng quốc canh dài đan giấc mơ !

TG vụng dại xin góp vài câu về mùa thu với các anh nhé,thông cảm cho Tg mấy câu mà không cùng tông rùi .........hôm nay lục nồi lục chén không được :cool:
TG cười trừ .........:)

thugiangvu
08-11-2011, 02:10 AM
http://hoahocngaynay.com/images/stories/01122010/candle.jpg


Ngọn nến sinh nhật



Nến lung linh chẳng ấm lòng lữ khách
Đất lạ quê người ….
kiếp sống tha hương
Quốc kêu sương
vọng mãi suốt đêm truờng
Tiếng dể nỉ non ….giọt buồn lả tả


Sinh nhât cũng theo
thu về lặng lẽ
Ba tất đất hoang ,
xa mãi ngàn trùng
Anh chẳng về cùng thổi nến vui chung
Chia bánh ngọt thấm môi cười hạnh phúc


Chắp đôi tay
em xin một điều ước
Được sống lại thời vàng ngọc tuổi thơ
Bài hát chúc mừng
sinh nhật em mơ
Vang vang mãi nồng đôi tim hạnh phúc


Gió trở thu sang
niềm sầu day dứt
Bóng lẻ bên đèn
ngồi đợi người xưa
Se sắt lạnh chỉ nghe tiếng gió lùa
Em cứ tưởng chân anh vừa qua ngõ !


thugiangvũ
__________________
http://dongsuoimo.com/images/okay/misc/progress.gif

Nguyên Hoang
08-11-2011, 05:04 AM
http://hoahocngaynay.com/images/stories/01122010/candle.jpg


Ngọn nến sinh nhật



Nến lung linh chẳng ấm lòng lữ khách
Đất lạ quê người ….
kiếp sống tha hương
Quốc kêu sương
vọng mãi suốt đêm truờng
Tiếng dể nỉ non ….giọt buồn lả tả


Sinh nhât cũng theo
thu về lặng lẽ
Ba tất đất hoang ,
xa mãi ngàn trùng
Anh chẳng về cùng thổi nến vui chung
Chia bánh ngọt thấm môi cười hạnh phúc


Chắp đôi tay
em xin một điều ước
Được sống lại thời vàng ngọc tuổi thơ
Bài hát chúc mừng
sinh nhật em mơ
Vang vang mãi nồng đôi tim hạnh phúc


Gió trở thu sang
niềm sầu day dứt
Bóng lẻ bên đèn
ngồi đợi người xưa
Se sắt lạnh chỉ nghe tiếng gió lùa
Em cứ tưởng chân anh vừa qua ngõ !


thugiangvũ
__________________
http://dongsuoimo.com/images/okay/misc/progress.gif

GỞI VÀI CÂU THƠ HỌA CÙNG THUGIANGVŨ.

BÓNG NẾN , BÊN ĐỜI.

Bốn bầu màu nến, rõ tuổi đời?
Cõi lòng trải rộng, như biển khơi.

Mượt mà quảy gánh, hồn lữ khách.
Sống với niềm riêng, nhớ tha hương.
Là chuỗi tương tư, vọng đêm trường.
Tuổi hồng theo bước, tuyết lả tả.

Bóng quế, đêm nao về lặng lẽ.
Kề bên, mang hơi nóng ngàn trùng.
Cho trao, cùng nhịp thở vui chung.
Im lặng, nhìn mắt nhau hạnh phúc.

Thu thoáng qua, dìu đi ray rứt.
Ngồi đan nhung nhớ cũ, năm xưa.
Lật trang ký ức, bện lưu giữ.
Dường tựa chân ai, đến vỗ về?

Sinh nhật nầy, vẫn giống bao năm.
Lời chúc cho riêng, thật âm thầm.
Cảm thấy chạnh lòng, mà ấm cúng.
Lạnh xứ người, ngoài ngõ..như trong!

nguyênhoang
2011

foever
09-11-2011, 09:40 PM
Vắng Em



Vắng em , đêm bỗng tịch liêu
Vắng em , gió cũng liêu xiêu cuối trời
Vắng em , mây kém màu tươi
Vắng em , anh chỉ gượng cười thế thôi !


Vắng em , nắng nhạt sườn đồi
Hoa tươi rủ cánh , anh thôi tiếng đàn
Nữa hồn bão loạn đi hoang
Muốn gào , muốn thét phá tan gọi mời
Ném vào trong những chơi vơi
Đau thương đổ nát khung trời tím loang.

thugiangvu
10-11-2011, 03:08 AM
GỞI VÀI CÂU THƠ HỌA CÙNG THUGIANGVŨ.


BÓNG NẾN , BÊN ĐỜI.

Bốn bầu màu nến, rõ tuổi đời?
Cõi lòng trải rộng, như biển khơi.

Mượt mà quảy gánh, hồn lữ khách.
Sống với niềm riêng, nhớ tha hương.
Là chuỗi tương tư, vọng đêm trường.
Tuổi hồng theo bước, tuyết lả tả.

Bóng quế, đêm nao về lặng lẽ.
Kề bên, mang hơi nóng ngàn trùng.
Cho trao, cùng nhịp thở vui chung.
Im lặng, nhìn mắt nhau hạnh phúc.

Thu thoáng qua, dìu đi ray rứt.
Ngồi đan nhung nhớ cũ, năm xưa.
Lật trang ký ức, bện lưu giữ.
Dường tựa chân ai, đến vỗ về?

Sinh nhật nầy, vẫn giống bao năm.
Lời chúc cho riêng, thật âm thầm.
Cảm thấy chạnh lòng, mà ấm cúng.
Lạnh xứ người, ngoài ngõ..như trong!

nguyênhoang
2011

Cám ơn huynh Nguyenhoang rất nhiều , bài thơ này TG làm tặng người bạn ," mẹ của TV " ,mà Tg quên viết tặng sau khi post ........bài thơ "ngọn nến lung linh" TGV làm
vài câu đơn sơ vậy mà cũng có mấy người hoạ.
TGV post một bài họa của người bạn để huynh và các bạn đọc nha.Mỗi người một bài , nhưng cũng vẫn cùng ý nghĩa an ủi và chia sẻ ...thật đáng quý thay .
Chúc huynh an vui luôn .



Ngọn nến sinh nhật


Nến lung linh chẳng ấm lòng lữ khách
Đất lạ quê người ….
kiếp sống tha hương
Quốc kêu sương
vọng mãi suốt đêm truờng
Tiếng dể nỉ non ….giọt buồn lả tả


Sinh nhât cũng theo
thu về lặng lẽ
Ba tất đất hoang ,
xa mãi ngàn trùng
Anh chẳng về cùng thổi nến vui chung
Chia bánh ngọt thấm môi cười hạnh phúc


Chắp đôi tay
em xin một điều ước
Được sống lại thời vàng ngọc tuổi thơ
Bài hát chúc mừng
sinh nhật em mơ
Vang vang mãi nồng đôi tim hạnh phúc


Gió trở thu sang
niềm sầu day dứt
Bóng lẻ bên đèn
ngồi đợi người xưa
Se sắt lạnh chỉ nghe tiếng gió lùa
Em cứ tưởng chân anh vừa qua ngõ !


thugiangvũ




Sinh nhật em anh đã về với gió
Nến lung linh đủ soi tỏ lối về
Châu hợp phố niềm hạnh phúc phu thê
Căn phòng nhỏ bốn bề vắng lặng

Anh đã về,chia cùng em trái đắng
Ngọt bùi cho nhau,gánh lo lắng cuộc đời
Lau mắt em dòng lệ đầy vơi
Vòng tay ấm giữa đất trời gió lộng

Đêm ẩn hiện ru em dài giấc mộng
Đã chở che trong cuộc sống vô thường
Anh vẫn luôn bên cạnh người thương
Vẫn chung bước trên con đường hạnh phúc

Sinh nhật em...Đây ấm lời cầu chúc...


Nguyên Thạch

thugiangvu
11-11-2011, 04:05 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Tinh%20Hoi.jpg

thugiangvu
11-11-2011, 05:11 AM
http://nf9.upanh.com/b3.s13.d4/b16b93c03b41151f6ef4750f2f2fb3d7_37811839.foever.j pg

thugiangvu
14-11-2011, 10:37 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Em%20Cho.jpg

thugiangvu
17-11-2011, 10:57 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Chiec%20Bong.jpg

thugiangvu
18-11-2011, 08:21 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Giong%20Song%20Nho.jpgGi ng sông nhớ


Gío vi vu khóc vầng trăng vỡ
Vẫn dập dồn sóng nhớ đong đưa
Thuyền vừa cặp bến mây mưa
Tình thu chiếc lá sầu mơ úa màu


Kìa ai đang cúi đầu ngơ ngác !
Lạnh những chiều căn gác đìu hiu
Xa quê chạnh nhớ cánh diều
Thương giòng sông mẹ mỗi chiều nước lên !


Quốc kêu sương giọng rền man mác
Năm canh buồn thao thức đếm sao
Gió lùa vọng tiếng lao xao
Mưa rơi tí tách giọt vào hư không


Chốn xa xăm hoài trông khóe mắt
Khung cửa mờ che khuất sơn khê
Thu đi chẳng hẹn lại về
Thủy chung sao để lời thề đánh rơi?




Nhìn chiếc bóng sầu khơi lối nhỏ


Lá me bay trải chỗ ta ngồi
Chợt nghe trống vắng bồi hồi
Tình xưa năm cũ xa rồi còn đâu !



thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
21-11-2011, 03:19 PM
GIẤC MƠ BUỒN


Đêm qua mơ thấy em về
Đứng bên nấm mộ…bia đề tên anh

Cỏ non vừa mới phủ xanh
Hương tàn khói lạnh… vài cành hoa khô

Hồn anh về cõi hư vô
Hình hài vùi lấp ngôi mồ phế hoang

Em ơi ! thắp giúp nén nhang
Nương theo làn khói mơ màng về đây

Bao năm đợi đến ngày này
Thỏa tình mong ước xum vầy bên nhau

Ngăn đi giọt lệ thương đau
Kiếp này không trọn kiếp sau xin chờ

Giật mình là một giấc mơ...

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
22-11-2011, 03:20 AM
http://nf9.upanh.com/b3.s13.d4/b16b93c03b41151f6ef4750f2f2fb3d7_37811839.foever.j pg


Vắng anh mây tím giăng ngang
Chân trời mờ ảo nắng tàn sương rơi
Xa nghe tiếng quốc gọi mời
Nửa như u uẩn nửa vời hương xưa

Heo may se lạnh song thưa
Liễu buồn rũ bóng đong đưa lá buồn
Sông sâu nước chảy về nguồn
Sầu len tiếng thở mưa tuôn giọt sầu !

Huynh Foever thông cảm cho TG, bận quá , hôm nay mới trả lòi đuợc.
chúc huynh an vui .
Thugiangvũ

thugiangvu
22-11-2011, 03:28 AM
GIẤC MƠ BUỒN


Đêm qua mơ thấy em về
Đứng bên nấm mộ…bia đề tên anh

Cỏ non vừa mới phủ xanh
Hương tàn khói lạnh… vài cành hoa khô

Hồn anh về cõi hư vô
Hình hài vùi lấp ngôi mồ phế hoang

Em ơi ! thắp giúp nén nhang
Nương theo làn khói mơ màng về đây

Bao năm đợi đến ngày này
Thỏa tình mong ước xum vầy bên nhau

Ngăn đi giọt lệ thương đau
Kiếp này không trọn kiếp sau xin chờ

Giật mình là một giấc mơ...

Mặc Nhân Sơn



Anh Mạc đi đâu lâu thế không về, Tg sợ ma lắm mà sao lại nói chuyện.....đó ở đây.....ớn xương sống luôn.

thì ra một giấc mơ buồn ........hu hu ...hic hic .......
giật mình thức giấc hết .....hồn còn đây :p
Tỉnh đi anh , dậy đi cày
Em cũng chạy lẹ xếp rầy cúp lương
đói gầy rút cả ba sườn


TG chạy nha , hẹn anh Mạc hôm khác , TG sẽ tặng một bài thơ .......mộng hơn nha.
TG có nói anh NT gửi lời thăm anh , anh NT có nói chưa?
chúc anh Mạc vui, khỏe luôn nhá/
thugiangvũ

thugiangvu
25-11-2011, 01:32 AM
Vườn xưa vắng ai

Gió đưa nhẹ hạt bụi làm cay mắt
Trĩu mi sầu u uẩn xót tâm tư
Bài thơ rơi đẹp cả những ngôn từ
Như trái ngọt thơm nồng vừa chín tới

Đông chưa sang gió giao mùa đưa lối
Heo may về se lạnh buốt đôi vai
Nắng chẳng lên mây tím rót u hoài
Từng hạt nhỏ len buồn theo tiếng thở

Vườn xưa nay riêng mình em bỡ ngỡ
Người nơi đâu chỉ tiếng dế gọi sầu
Chiều xuống chậm nhịp guốc gõ thật mau
Nghe xa vắng vọng vỉa hè đơn lẻ !


Thugiangvu
@BTV.vnthihuu

thugiangvu
28-11-2011, 08:41 PM
http://files.myopera.com/quanduong-weblog/blog/anh%20van%20doi.gif

Chơi vơi

Chiều buồn gió lại lao xao
người xa chẳng thấy dể trao tấc lòng
hương xưa còn đó hay không?
nắng hè đã tắt bên sông mất rồi!

mở trang thư cũ bồi hồi
tìm màu mực tím một thời... nay đâu?
dòng thơ sầu đọng mưa ngâu
nhạt nhòa con chữ gục đầu…nhớ ai!

ngẩn ngơ bến nước in dài
bóng người xưa mãi u hoài dáng hoa
chiếc cầu duyên nối chưa qua
ngàn năm thương nhớ tình xa bóng hình

thuyền đời giạt sóng lênh đênh
biển dâu câu hát buồn tênh đôi bờ
bao giờ trở lại bến mơ
để em viết nốt vần thơ lỡ làng!

đổi dời một chuyến sang ngang
mà em là chiếc thuyền nan giữa giòng
ngậm ngùi phận kiếp long đong
chờ nhau chi nữa cho hồn nỗi đau!

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

thugiangvu
29-11-2011, 07:15 AM
GIẤC MƠ BUỒN



Đêm qua mơ thấy em về
Đứng bên nấm mộ…bia đề tên anh


Cỏ non vừa mới phủ xanh
Hương tàn khói lạnh… vài cành hoa khô


Hồn anh về cõi hư vô
Hình hài vùi lấp ngôi mồ phế hoang


Em ơi ! thắp giúp nén nhang
Nương theo làn khói mơ màng về đây


Bao năm đợi đến ngày này
Thỏa tình mong ước xum vầy bên nhau


Ngăn đi giọt lệ thương đau
Kiếp này không trọn kiếp sau xin chờ


Giật mình là một giấc mơ...


Mặc Nhân Sơn



Anh Mạc thân mến
hứa hoài mà lần chần sợ anh Mạc giận nên tặng anh Mạc bài thơ đọc cho vui
khi tỉnh giấc mơ buồn nha'/
chúc anh Mạc luôn an vui.
thân mến
TGV



Lạc lối


Sáng tinh mơ mây mù giăng khắp lối
Bước chân em tìm một ngõ đi về
Biết đường nào để giữ vẹn “tình quê”
Cho trọn kiếp một người không may mắn..


Xa muôn trùng anh nào đâu biết hẳn
Lạc lối đi từ lúc bỏ quê mình
Xa hướng đời đánh mất cả niềm tin
Chim đơn độc ngỡ ngàng nơi đất khổ .


Ðời vạn nẻo biết tìm đâu bến đỗ
Như chim non vẫn ríu rít chờ mồi
Mỏi rã rời đôi ca'nh giữa trùng khơi
Mờ khuất cả tháng ngày không chút nắng .


Tiếng cuốc vọng về giữa đêm hè vắng
Tiếc thương nhau nước mắt nặng câu thề
Ðau xót tủi hờn , thương nhớ mãi "hương quê !"
Trong tiềm thức khắc ghi hình bóng cũ
Thugiangvũ

foever
30-11-2011, 12:53 AM
Chốn xưa

Chốn cũ , vườn quê vẫn đợi chờ
Chờ trông , mòn mỏi nỗi hư vô
Cội thông ngày ấy bao lần áo
Cô bé ngày xưa ở nơi mô !

Một buổi cuối thu người trở lại
Nhẹ nhàng quý phái bước chân ai
Mắt nai ngơ ngác ngày xưa ấy!
Mây buồn giăng lối khép mi hài

thugiangvu
04-12-2011, 09:59 PM
Chốn xưa


Chốn cũ , vườn quê vẫn đợi chờ
Chờ trông , mòn mỏi nỗi hư vô
Cội thông ngày ấy bao lần áo
Cô bé ngày xưa ở nơi mô !


Một buổi cuối thu người trở lại
Nhẹ nhàng quý phái bước chân ai
Mắt nai ngơ ngác ngày xưa ấy!
Mây buồn giăng lối khép mi hài


Foever



Ngõ xưa


Lối cũ đi về thiếu vắng ai
Hàng thông cao vút bóng in dài
Lá bay theo gió ru hờn tủi
Áo mỏng che đầu mưa uớt vai


Thu đã xa rồi đông mới sang
Tuyết rơi nhè nhẹ cánh hoa vàng
Rũ buồn ngơ ngác chiều phai nắng
Người ấy nơi nào ..nhớ ta chăng !?
thugiangvũ



sorry huynh Foe nha, TG bận và mắc làm .........biếng , ý chít ........
Huynh thông cảm cho TG vì hồn thơ phải chờ cảm xúc mới làm được .
vì TG dở về Thơ lắm.
chúc huynh an vui luôn nhớ ghé về thăm TG thuòng xuyên nhé.
Thugiangvũ

Mặc Nhân Sơn
08-12-2011, 09:22 AM
YÊU QUA THƠ

Lỗi chẳng tại em...mà do anh
Dẫu biết tình em đâu có dành
Cứ đeo bám mãi…gây khó xử
Bao lần hờ hững…vẫn vây quanh.

Xin yêu em qua mối tình thơ
Sống trong hư ảo được đợi chờ
Thả hồn mơ mộng quên ngày tháng
Có em bên cạnh chẳng bơ vơ.

Rồi một ngày nào sẽ mất nhau
Anh tìm kỷ niệm của ngày nào
Lật trang thơ cũ nhớ em mãi
Nửa hồn lịm chết nửa thương đau…

Mặc Nhân Sơn

thugiangvu
10-12-2011, 02:16 AM
Đông sang

Em đứng lặng gữa chiều đông ủ rũ
Hạt tuyết buồn
lờ lững cứ rơi rơi
Bàn tay khô lạnh buốt cả cõi trời
Người bên ấy
có thương người viễn xứ?

Quê hương đâu?
ngậm ngùi câu tâm sự!
Mỏi mắt tìm xa tắp tận nơi mô
Người yêu ơi!
Sao còn mãi đợi chờ?
Ngày găp gỡ quá xa tầm tay với!

Chẳng muốn khóc
mà sầu mi hé gợi
Tiếng thở dài che lấp nỗi đau chung
Đã yêu nhau
ai cũng muốn trùng phùng
Bờ ngăn cách đành hai dòng trôi nổi

Em đầu sông
thả giọt buồn vời vợi
Anh cuối dòng
tay hứng bọt bèo trôi
Đau xót lắm
mình chung một bầu trời
Cùng vầng trăng cách hai đầu nỗi nhớ!

Em ước mơ
là cánh diều tung gió
Thổi về anh đủ trăm mến ngàn thuơng
Những nụ hôn
sưởi ấm suốt đêm truòng
Bên nhau mãi chẳng ngàn trùng xa cách.

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

thugiangvu
10-12-2011, 02:33 AM
YÊU QUA THƠ


Lỗi chẳng tại em...mà do anh
Dẫu biết tình em đâu có dành
Cứ đeo bám mãi…gây khó xử
Bao lần hờ hững…vẫn vây quanh.


Xin yêu em qua mối tình thơ
Sống trong hư ảo được đợi chờ
Thả hồn mơ mộng quên ngày tháng
Có em bên cạnh chẳng bơ vơ.


Rồi một ngày nào sẽ mất nhau
Anh tìm kỷ niệm của ngày nào
Lật trang thơ cũ nhớ em mãi
Nửa hồn lịm chết nửa thương đau…


Mặc Nhân Sơn





Chẳng tại anh
cũng chẳng tại em
Tại giây tơ nối
mỏng manh rời
Yêu thương theo gió bay muôn hướng
Tình chẳng được gần
dạ vấn vương


Một thoáng đông về vương ý thơ
Chờ nhau chi nữa
chuyện mơ hồ
Mực khô tim tím màu u uẩn
Trang giấy thẫn thờ khóc thu mơ


Góp những dòng sầu dạ buốt đau
Thả theo hạt nắng đã phai màu
Lững lờ một thoáng rồi tan biến
Lạnh giá bên trời chẳng thấy nhau
Thugiangvũ

foever
10-12-2011, 11:15 PM
Chẳng tại anh
cũng chẳng tại em
Tại giây tơ nối
mỏng manh rời
Yêu thương theo gió bay muôn hướng
Tình chẳng được gần
dạ vấn vương


Một thoáng đông về vương ý thơ
Chờ nhau chi nữa
chuyện mơ hồ
Mực khô tim tím màu u uẩn
Trang giấy thẫn thờ khóc thu mơ


Góp những dòng sầu dạ buốt đau
Thả theo hạt nắng đã phai màu
Lững lờ một thoáng rồi tan biến
Lạnh giá bên trời chẳng thấy nhau
Thugiangvũ


Chẳng phải tại em , chỉ tại anh
Ngẫn ngơ , mơ mãi , tỉnh chẳng đành
Vẫn vương,thương nhớ đôi dòng chữ
Trông ngóng , đợi chờ nét bút xanh


Vẫn biết tình mình như ánh sương
Hội ngộ vô tình gieo nhớ thương
Em như làn gió đưa xuân đến
Nhẹ nhàng em lại cắt tơ vương

hè hè cho Foe gửi kèm tí tí góp vui nhé!

Mặc Nhân Sơn
11-12-2011, 10:29 AM
TÌNH XÓT XA

Yêu chi !..để tình xót xa
Lời không dám ngỏ... thật là khổ đau
Âm thầm nhờ gió gửi trao
Biết rằng hư ảo… cớ sao bận lòng !..

Thơ đi…ngày đợi đêm mong
Hồi âm chưa đến… ngóng trông mỏi mòn
Thấp thỏm lòng héo dạ hon
Vắng thơ lo lắng… em còn nhớ không ?

Thơ em trải rộng mênh mông
Bao người săn đón tỏ lòng mến thương
Lời hay ý đẹp vấn vương
Ong bay bướm lượn chuyện thường ngày thôi.

Tại mình nghĩ ngợi xa xôi
Tình này mai một… sẽ rồi phôi pha
Yêu chi !..để tình xót xa
Biết yêu là khổ… sao mà vẫn yêu...

Mặc Nhân Sơn