PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ - thy hạo



thy hao
27-05-2011, 08:34 PM
HƯƠNG THẦM

Xin dâng người dòng Hương Thầm lặng lẽ
Là hồn tôi theo máu chảy thành thơ
Là tình tôi, yêy tha thiết vô bờ
Là mạch sống chân thành và rất trẻ

Là gió thẳm, mưa sầu và chớp bể
Là non lam hùng vĩ chảy xuôi ngàn
Là mây trời bay mãi hợp rồi tan
Là điệu hát ru thời gian lặng lẽ
TH

thy hao
31-05-2011, 03:12 PM
CHÉN ÂN TÌNH
Rượu tha nhân một bình bao thế kỉ
Chén ân tình, rót mãi chửa mếm môi
Mộng sông hồ chưa chùng bước dạo chơi
Ta chếnh cháng bước trần qua vạn lối
Nào ai ai, tâm tình ta vẫn đợi
Rượu cạn li thương cảm vẫn đong đầy
Nợ tha nhân… ta trả với ai đây …?
Tình sông núi, ngày tàn chưa chấm hết
Rượu bớt đi và thơ thêm chút nữa
Để hồn vui hòa lẫn với men cay
Để hôm qua, ngưới tìm đến hôm nay
Và mai nữa, với duyên đời tuyệt diệu
Này bạn ơi, trái tim ta hóa lửa
Hãy cùng nhau thắp sáng ý thơ hồng
Triệu con tim rực rỡ cả non sông
Vòng tay lớn, nối tình yêu muôn thủa
Thy Hạo

thy hao
31-05-2011, 03:13 PM
ĐIÊU TÀN
Mưa cứ rơi …và nắng đã lên rồi
Sấm cứ động gió đưa tràn biển sóng
Sắc cầu vồng, thênh thang trời đỏ thắm
Vui gối đầu trên sông núi mênh mông
Miền dâu bể, bao nỗi buồn tâm sự
Hồn đón nắng, cất cao đầu ngạo nhễ
Tình theo mây, dìu dịu đón trăng về
Ta theo trăng qua mấy nẻo sơn khê
Nghe đau đây thoảng vang buồn điệu khóc
Tự trên cao, ta thấy moe6n2 tang tóc
Tiếng ai cười, ai trúng độc nhân gian
Và nửa kia…một mảng tối điêu tàn
Bao số phận, gục đầu ôm tiếng nấc

Thy Hạo



GỌI

Ta đi gọi gió mùa Xuân
Gọi nắng mùa Hạ, gọi dần mưa Thu
Gọi Đông, lạnh lối sương mù
Gọi ai đồng điệu tâm tư hẹn về
Hẹn về chung mái nhà quê
Bên dòng suối Mẹ vỗ về yêu thương
Hãy dâng lòng đến quê hương
Tình yêu sè hóa Thiên đường gấm hoa
Đã yêu phải biết thứ tha
Xóa bao lầm lỗi, chuyện ta với người
Nước non sẽ nở hoa cười
Hồn thiêng sông núi…lại ngời ánh quang

Thy Hạo

thy hao
31-05-2011, 03:16 PM
GIỌT LÒNG

Tâm sự gì đây…giữa cuộc đời
Tôi ngồi lặng lẽ một mình tôi
Ngày tháng chơ vơ vòng tay lạnh
Thèm chút yêu thương khắp cuộc đời
Tôi chỉ là tôi giữa đất trời
Giữa giòng chìm nổi nước non tôi
Kìa bao số phận buồn thê thiết
Đầy đớn đau kia …những kiếp người
Tôi khóc rồi đây…! Bạn hữu ơi
Giọt lòng trao gửi đến muôn nơi
Hãy đến cùng nhau chờ nhau với
Hò hẹn Yêu thương giữa cuộc đời
Ta đợi hoài mà đất nước ơi
Tiếng lòng gọi đến bạn lòng ơi …
Thơ tôi chân đất … tình tôi đất
Đất nở hồn hoa thắm nụ cười

Thy Hạo


HẠT SẦU

Tôi là Hai Lúa …ai ơi
Móng chân còn thúi những ngày ruộng sâu
Tháng năm quen gánh cơ cầu
Hồn tôi còn đượm bể dâu một thời
Tôi là “ cùi bắp “ ai ơi..
Con Gà nó mổ để lời chữ đau
Cũng may, còn mấy hạt sầu
Cứ đem gieo thử… biết đâu được mùa …

Thy Hạo

thy hao
31-05-2011, 03:19 PM
KHẮC KHOẢI

Đường đã mở thênh thang
Bước chân chừng vẫn hẹp
Đường đưa người đi xa
Nẻo trông về biền biệt….
Năm tháng đã phôi pha
Sao còn hoài thương tiếc …
Tình mãi ủ trong ta
Tình thức mãi trong ta
Ai đi, rồi ai về …
Nỗi niềm …mênh mang thế
Nắng đã về trên vai
Giọt mưa còn khắc khoải …!

Thy Hạo

maimo
04-06-2011, 04:03 PM
NHỚ

Mờ mờ cánh nhạn cuối chân mây
Gợi nhớ trong ta những tháng ngày
Bằng hữu bên nhau thơ với mộng
Xóm làng kề cận, chén cùng say
Xa xôi dạ xót chờ bao tháng
Mòn mòi lòng mong đợi những ngày
Đã trót dấn thân vòng tục lụy
Trách chi con tạo khéo vần xoay

Maimơ

thy hao
15-06-2011, 07:30 PM
NHỊP VÓ ÂN TÌNH

Hỡi con chiến mã say trời đất!
Có phải ngươi chùng nhịp vó câu
Gọi trăng hỏi gió nghìn năm nữa
Nhân thế còn giăng mấy dặm sầu?

Cát bụi mù che thân chiến mã
Trăm năm rong ruổi hát lời ca
Hẹn gió trăng về thăm bến cũ
Nước non ngàn dặm… có phôi pha?

Hỡi con chiến mã của lòng ta!~
Tháng ngày tung vó duỗi mây xa
Ngươi vẫn hoài mơ miền lá cỏ
Bão tố lo gì gắng vượt qua!

Thy Hao
BTV.vnthihuu

thy hao
15-06-2011, 07:31 PM
LỜI KINH KHỔ

Ta muốn trải cả hồn thơ lai láng
Tả núi sông thắm đượm một trời yêu
Dù vần thơ chưa nói được bao điều
Đường dương thế dường như xa xôi quá
Người đi qua mặc bóng ta khách tạ
Chốn lao lung ngồi ôm máu xương nồng
Xót xa lòng nghe lạnh buốt hư không
Đêm thổn thức giọt sầu bên huyệt mộ
Ta lang thang, hát rao lời Kinh Khổ
Chút hương trầm lan tỏa chốn mênh mông

Thy Hạo
BTV.vnthihuu

thy hao
11-07-2011, 04:22 PM
ĐỐT THƠ TẾ TRỜI

Thơ tôi quanh quẩn chỗ nằm
Vấn vương xó bếp lặng câm tháng ngày
Thơ hằn lên những nếp chai
Nổi u lục cục trên tay vết sần

Thơ tôi khờ khạo ráp vần
Men yêu ấp ủ bao lần vẫn chưa...
Thơ khờ viết mãi say sưa
Mình làm, mình đọc biết vừa lòng ai?

Loanh quanh luẩn quẩn bao ngày
Đành thôi nhóm lửa khói bay lên giời
Khói bay, Ông Táo ngậm ngùi
Bẩm tâu Thượng Đế: Gã này...chắc điên!

Ngọc Hoàng thử đọc biết liền!
Bài thơ con cóc huyên thuyên ngỡ mình...
Cúi xin rộng lượng thương tình
Ban cho hắn miếng thông minh để đời

Ngọc Hoàng nghe tấu bật cười:
Chờ đi, ít bữa phép trời ta cho…
Bây giờ mặc hắn… thập thò
Thơ điên cứ đốt làm tro tế trời!

Thy Hao
BTV.vnthihuu

thy hao
11-07-2011, 04:23 PM
GIAO MÙA

Khác nào bày một cuộc chơi
Thế gian say khướt khóc cười đã chưa
Nào hay trời sắp giao mùa
Người vui quên chuyện gió mưa đâu chừng
Từng tưng, tưng tửng từng tưng
Đàn kêu tha thiết, tưng bừng đàn kêu
Về thôi, nắng đã xế chiều
Mây giăng kín lối hắt hiu gió mùa
Thy Hao

thy hao
11-07-2011, 04:25 PM
SÁO ƠI

Chừng như thơ thẩn mà chơi
Mênh mông ngữ điệu, ngỏ lời mênh mông
Bao giờ sợi nắng sang sông
Là khi con sáo xổ lồng bay xa
Bao giờ mưa nằng chan hòa
Là khi con sáo thiết tha bay về
Bao giờ con sáo nhớ quê
Sáo gọi thánh thót, ta về sáo ơi …!
Thy Hao


http://image.tin247.com/ngoisao/091202123614-162-61.jpg

thy hao
11-07-2011, 04:26 PM
ĐÔI KHI

Khi ta nghe tâm hồn ta lắng lại
Ngỡ tâm tình khẽ nhẹ đón hồn ai
Khi ta nghe nỗi niềm ta bỗng đợi
Giữa mênh mông tâm sự khẽ bên tai
Khi ta nghe, ta thấy tình yêu tới
Phút yên bình, khe khẽ bước chân ai
Khi ta nghe, ta không còn tội lỗi
Hồn bâng khuâng hiện dáng một thiên đường
Khi ta nghe chừng đất trời đang gọi
Nhạc tâm hồn hòa điệu khúc yêu thương
Khi ta nghe, ta nhìn quanh bỗng thấy
Sóng trùng trùng bát ngát một đại dương
Khi ta nghe nghe như từ xa lắm
Cả trăng sao về dự hội Thiên đường
Thy Hao

http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11061002-beach7.jpg

thy hao
11-07-2011, 04:27 PM
XIN CẢM ƠN

Xin cảm ơn thói nhân tình bội bạc
Sao vẫn nghe rộng ngát nỗi lòng ta
Xin cảm ơn cay đắng mới hôm qua
Mà bỗng thấm ngọt ngào men dâu bể
Xin cảm ơn một thời loang máu lệ
Dạy ta yêu tha thiết nước non này
Xin cảm ơn quá khứ lẫn tương lai
Vòng nghiệp chướng một thời ta xin trả
Xin cảm ơn những thâm tình cao cả
Để ta thèm ấm áp những vòng tay
Xin cảm ơn tâm sự của những ai
Để ta biết yêu thương người xa lạ
Xin cảm ơn suối nguồn và bể cả
Để ta về chan chứa biển yêu đầy
Thy Hao

http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11061002-beach2.jpg

thy hao
11-07-2011, 04:28 PM
MỘNG TRĂNG SAO

Đi suốt thời gian tình vốn dĩ
Ơi miền nhân thế ngát hồn thương
Yêu em, ta ủ men trời đất
Ôm ấp trăng sao mộng lạ thường
Em ơi, ta có là em có
Một cõi tình chung rải khắp phương
Mỗi đêm thương nhớ dài tâm sự
Ta có tình ta vạn nẻo đường
Thy Hao

http://files.myopera.com/huongduong82/blog/Goodbye_Milky_Way_by_Isilmetriel.jpg

thy hao
17-03-2012, 10:27 PM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
Nước ơi! Cho gửi tình ta với
Nước chảy bao giờ cạn nhớ thương.

Thy Hao

thy hao
17-03-2012, 10:40 PM
LÀM SAO .... ?

Làm sao sống lại những ngày
Tuổi thơ vút cánh diều bay lưng trời
Làm sao trở lại một thời
Hồn thơ chớm nở nụ cười thanh tân
Để nghe thương lắm bao lần
Chút mơ tuổi dại bâng khuâng vào đời
Cũng từ dạo ấy người ơi
Hồn nghe thương lắm một thời điêu linh
Bão dông tan tác quê mình
Làm nàng thơ cũng đau tình ngẩn ngơ
Nào ai đâu dễ hững hờ
Cớ sao giữa chốn mịt mờ lạc nhau
Người đi, đi biết về đâu ..?
Gọi khan bao tiếng nát nhầu mà thương
Cũng đành tháng gió ngày sương
Trăm năm gọi mãi cho buồn phôi phai

Thy Hao

maimo
25-03-2015, 08:45 PM
GIAO MÙA

Khác nào bày một cuộc chơi
Thế gian say khướt khóc cười đã chưa
Nào hay trời sắp giao mùa
Người vui quên chuyện gió mưa đâu chừng
Từng tưng, tưng tửng từng tưng
Đàn kêu tha thiết, tưng bừng đàn kêu
Về thôi, nắng đã xế chiều
Mây giăng kín lối hắt hiu gió mùa

Thy Hao

thugiangvu
26-03-2015, 05:13 AM
BAO GIỜ

Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
Nước ơi ! cho gửi tình ta với
Nước chảy bao giờ cạn nhớ thương

Thy Hao

Gió ru hờ

Mài mực chưa xong mắt đã mờ
Trải trang giấy trắng hồn như mơ
Bài thơ dang dở tìm người nối
Đếm mãi năm canh gió ru hờ
Xin đừng nhắc lại câu thề hứa
Thuyền đã sang ngang sóng xô bờ

Thu giang vũ

thy hao
07-01-2020, 05:08 PM
Xin Chào Cả Nhà,

Vì hoàn cành gia đình nên tới nay Thy Hao mới có điều kiện " Trở về mái nhà xưa " chia sẻ cùng các bạn Quý

TH

BỜ THẠCH HÃN

Mù mù lất phất mưa rơi
Tràn tràn bọt sóng ngậm ngùi bãi hoang
Xa xa gợn khói điêu tàn
Nước non trầm mặc xóm làng tiêu sơ
Mái tranh thấp thoáng ơ hờ
Cỏ hoang kín lối bến bờ quạnh hiu
Từng chiều rồi lại đến chiều
Đợt từng, đợt sóng triều qua bao làn
Dậm dò từng bước ngập ngừng
Mang mang lối cũ rưng nắng vàng
Ta về giữa chốn tiêu hoang
Đôi bờ Thạnh Hãn đã tan tác rồi

Thy Hạo, Thu 2019 - 50 năm trở lại dòng sông xưa ..,

thy hao
24-02-2020, 11:24 AM
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/73537288_3115269021821400_2677430982524534784_o.jp g?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_ohc=oqiRvGGnEpYAX_3YzIc&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&_nc_tp=7&oh=5396f305947d58445e389ad52fd516fd&oe=5EF3F36C

thy hao
28-02-2020, 03:15 PM
NHỚ

Sông dài vọng tiếng chim Quyên
Sao nghe vời vợi nỗi niềm nước non
Yêu thương gọi đến mỏi mòn
Rừng sâu hút bóng chim còn gọi ai
Tiếng kêu vọng suốt đêm dài
Chim về gục chết trên vai núi rừng
Chạnh lòng mắt lệ rưng rưng
Chim ơi, ta nhớ, nhớ rừng nhớ chim

Thy Hạo

https://pic.pikbest.com/00/44/79/02T888piCy4h.jpg-0.jpg!bw700

hồng vy
03-03-2020, 01:06 AM
THỦA VÀO YÊU

Kể từ thủa ấy, thủa vào yêu
Hồn phách lơ mơ mộng ước nhiều
Yêu người con gái, bên hàng xóm
Chỉ dám yêu xa chẳng dám liều
Thế là ngày ấy đã biết yêu
Sao lòng nghe chạnh nỗi cô liêu
Tình đầu chưa ngỏ hồn như đã
Chạnh nỗi tình quê nức nở nhiều
Có phải yêu là thế phải không...
Là nghe thổn thức nhớ thương mong
Trái tim ngày ấy hồn như đã
Trăn trở bao lần lạnh gió đông
TH

Ghé thăm HY tâm trạng tí nhé




Chuyện Cũ

Sao đành nhắc lại thuở vừa yêu?
rệu rã lòng thêm chuốt khổ nhiều
Độ buổi anh rời xa ngõ xóm
Đâu còn những bận mảnh hồn xiêu
Đường xưa bến hẹn giờ như đã
Quạnh quẽ mờ hoang gió thổi nhiều
Dẫu chiều khổ đợi cũng bằng không
Mộng còn chi nữa để mà mong
Người đi mải miết tình thôi đã
Vỏn vẹn thân nhầu giữa tiết đông....

Hồng Vy
02-03-2020

thy hao
04-03-2020, 01:18 PM
CỐ NHÂN

Duyên chi mà lạ mà lùng
Còn nghe thương nhớ ngại ngùng ... ai ơi
Xa nhau đã quá nửa đới
Sợi tơ còn vướng cuối trời mênh mông
Tóc như mây trắng phiêu bồng
Đường chiều mây nhuốm nắng hòng chơi vơi
Em như ốc đảo...em ơi
Cho ta về ngủ cuối đời bão giông

Thy Hao

hồng vy
11-03-2020, 12:17 AM
https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17202765_1601825383165779_7653200055653041488_n.jp g?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=aK-Mgl240f4AX8c_l8i&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=63e75911587a57787e964872403c0410&oe=5EA7440D


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
ĐHVC - TT HỒNG THOẠI 10.3

https://camnang24h.net/wp-content/uploads/2018/03/banh-tien-chuc-mung-sinh-nhat.jpg

Kính chúc Sếp Cả sinh nhật vui vẻ, gia đình hạnh phúc,
hồn thơ lai láng Trong cuộc sống thật nhiều sức khoẻ và may mắn!
Chúc tình thi hữu luôn gắn bó!

Ban TTXH - VNTH



Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020

maimo
11-03-2020, 02:03 PM
Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020

AI BIỂU

Mơ mái cùng Vy tặng cả Hồng
Của ít, lòng nhiều chẳng uổng công
Hạo ta thấy thế thèm nhỏ rãi
Ai biểu ... tháng ba chẳng tặng hồng

Gà mơ

maimo
12-03-2020, 11:51 AM
HOA CÚC VÀNG

Người về thổn thức hồn cây ,trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai
Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
Sao đành Trâm gẫy... với bình tan,
Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về , kết nốt vành hoa tang
Thôi nhé, anh về yêu hoa Cúc
Gặp lại nhau chăng, giấc mộng vàng

Maimơ

https://media3.scdn.vn/img4/2019/12_31/QMOPP4Ry0gmbKsccshBp_simg_de2fe0_500x500_maxb.jpg

HỒNG THOẠI
12-03-2020, 11:55 AM
Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020


NHẮN NHỦ

Chúng bảo dù Vy lộng lẫy hồng
Sao mà chẳng học nết dòng sông?!
Ngày mưa thét Hạo bươn tìm ngỗng
Buổi nắng gào Thy cõng lội đồng
Yết bảng chiêu tình không lão động
Lên đài diễn ý nỏ chàng trông
Còn may chộp phải anh hào phóng
Gắng giữ rồi ra được hưởng nồng.
HỒNG THOẠI 12.3.20