PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc thơ hàn vi



HÀN VI
20-05-2012, 08:35 PM
GÓC THƠ HÀN VI

HÀN VI ngồi tựa góc thơ
Ngâm nga tình khúc đợi chờ hương quê
Ở đây thi tứ tràn trề
Vui thơ vần ý đề huề hòa chan

Kính mời anh chị ghé sang
Giúp em Lục Bát luật ban Đường trào
Thơ ca xướng họa vui sao
Em xin học hỏi để trau dồi mài

Nhờ anh chỉ dẫn chiêu hay
Mượn chị giúp đỡ họa bài cho vui
Để em học mãi mãi thôi ...

Hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HÀN VI

HÀN VI
20-05-2012, 08:41 PM
Kính ạ !
Em là người mới, xin chào anh chị và nhờ chỉ dẫn nhiều nhiều !
Thanks

thugiangvu
20-05-2012, 08:52 PM
http://ne6.upanh.com/b2.s9.d1/a706e54878c94e9fad3d6b0fd4010e17_37400026.vnth4.jp g


Chào em HÀN VI


Chúc em tìm được niềm vui nơi vnthihữu


Thân mến
Thugiangvũ

HÀN VI
20-05-2012, 09:57 PM
Cảm ơn

Cảm ơn sếp bự chúc em
Em xin kính phúc sếp thêm lộc tài
Thành công toàn mĩ dài dài
Thu Giang Vũ đẹp như bài tình ca
Kính chúc bá thúc cả nhà
Tình thân Thi Hữu đậm đà HƯƠNG QUÊ

HÀN VI

Thao Thuc
21-05-2012, 02:06 AM
http://ne6.upanh.com/b2.s9.d1/a706e54878c94e9fad3d6b0fd4010e17_37400026.vnth4.jp g


Chào em HÀN VI


Chúc em tìm được niềm vui nơi vnthihữu


Thân mến
Thugiangvũ



Hàn Vi này sẽ giàu sang

Vì "Vàn Hi" vọng là ngàn thành công.

HỒNG THOẠI
21-05-2012, 11:08 AM
Vì sao bạn lại " HÀN VI "
Khi mà cuộc sống có tỷ cơ may
Giúp bạn tiền bạc đầy tay
Phải chăng mải làm thơ thay làm nghề ?

Hì hì ... Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui ở vườn thơ Thi Hữu.
HỒNG THOẠI

HÀN VI
21-05-2012, 02:13 PM
Thần THOẠI nhân tâm mãi màu HỒNG
Yêu thương nhân thế vạn ngàn năm
Cho đời tươi mãi theo đường sáng
HỒNG THOẠI gia gia rất giàu lòng ...
thánh thiện ...
hiền

HÀN VI
10-01-2013, 09:31 PM
QUÊ HƯƠNG NỘI

Quê Nội ta về một sớm ngày
Vườn cà, líp cải, luống khoai say
Quả xoài chín mộng da vàng ửng
Chùm mận no tròn màu đỏ hay
Lồng nhãn thơm lừng cơm mộng nước
Quê hương cây trái nhánh quằng tay
Vườn ông hoa quả ngon đáo để
Xuân đến cháu về lại chốn này

HÀN VI
10/1/2013

HÀN VI
13-01-2013, 08:37 PM
THÂN PHẬN HÀN VI

Thân phận hẩm hiu đạm bạc ngày
Đại gia tiền của dư no say
Đành rằng cõi tạm đời nghèo khổ
Nào biết tiền thiên trời định hay
Lắm lúc xác xơ viêm đáy túi
Khi thì rỗng việc thỏng chân tay
Không ai chịu mướn thôi đành vậy
Số kiếp cơ hàn ráng chịu này

HÀN VI
10/1/2013

HÀN VI
13-01-2013, 08:40 PM
NGHĨA TÌNH

Trèo lên cây nét thường hằng ngày
Thi hữu hòa vui xướng họa say
Vung bút đôi câu cùng đối ý
Huơ tay vài chữ hợp niêm hay
Vài hôm không gặp nhớ nhung lắm
Đôi bữa vắng xa buồn quá tay
Bởi vậy vẫn mong phôn hỏi nhắn
Ngồi vào máy tính hiệp thơ này

HÀN VI
10/1/2013

HÀN VI
14-01-2013, 12:34 AM
Hàn Vi nghèo quá nên cơ hàn
Cơ hàn đói khổ đi lang thang
Lang thang khắp phố người ... xa xứ
Hàn Vi nghèo quá nên cơ hàn

HÀN VI
14-01-2013, 12:59 AM
NGHĨA TÌNH

Anh em thủ túc đã bao ngày
Xướng họa tình thơ cạn men say
Nhìn xuống hồ tây tìm đối ý
Ngước lên trăng sáng kiếm niêm hay
Hôm qua vắng bạn buồn vô hạn
Sáng đến gặp nhau mừng quá tay
Vì bởi nghĩa tình ta thắt chặt
Đông, Tây, Nam, Bắc hội nơi này

HÀN VI
10/1/2013

Huy Thanh
14-01-2013, 07:47 PM
Nguyên văn bởi HÀN VI


Đồng quê gió thổi tiếng vi vu
Sườn cỏ đồi non gặm mỏm cừu
Bạch mã phi nhanh về báo mộng
Cô Nga từ giã cõi phù du



VÂN DU

Người đi kẻ ở cảnh hoang vu
Trách phận yếu mềm sói đuổi cừu
Thi hữu Nga nay đà vắng bóng
Hoàng tuyền khói tỏa đã vân du

Huy Thanh

HÀN VI
16-01-2013, 06:33 PM
XIN ĐƯỢC HỎI

Hỏi này bớ chú chú Huy Thanh
Có phải Thanh Huy thơ tuyệt nhanh
Nếu đúng hay không đừng giận nhé
Vì thơ hai chú tên: Huy - Thanh (Thanh Huy)

Huy Thanh
16-01-2013, 08:17 PM
HỎI XUÂN

Ai về theo bóng chiều tà
Nghiêng vành nón lá đường xa bụi hồng
Xuân nay bến đợi còn không
Để dòng thơ nhớ còn đong nỗi chờ

Hỏi rằng xưa ấy còn mơ
Hay là dòng chảy lặn lờ xa khơi
Hỏi rằng tình cũ đầy - vơi ?
Để câu thơ mộng nhắn lời tình chung

Hỏi rằng Xuân có về cùng
...

HÀN VI


XUÂN SẼ VỀ

Băng đồng dưới ánh chiều tà
Lối mòn rêu phủ còn xa, nắng hồng
Hương xưa còn đợi hay không?
Bốn năm phiêu bạt chẳng mong đợi chờ

Xuân về lòng vẫn mộng mơ
Thuyền tình sào cắm chờ giờ ra khơi
Rời quê không lúc nào vơi
Ước thề ngày ấy một đời thủy chung

Em ơi! Thương nhớ vô cùng
. . .

Huy Thanh

Huy Thanh
16-01-2013, 08:44 PM
XIN ĐƯỢC HỎI

Hỏi này bớ chú chú Huy Thanh
Có phải Thanh Huy thơ tuyệt nhanh
Nếu đúng hay không đừng giận nhé
Vì thơ hai chú tên: Huy - Thanh (Thanh Huy)




XIN TRẢ LỜI

Huy Thanh chỉ một chú mà thôi
Bút hiệu ngày xưa trường ghế ngồi
Viết báo xuân về cùng bạn hữu
Tập tành nghiệp bút thế mà thôi

Huy Thanh

HÀN VI
04-03-2013, 07:08 PM
XIN TRẢ LỜI

Huy Thanh chỉ một chú mà thôi
Bút hiệu ngày xưa trường ghế ngồi
Viết báo xuân về cùng bạn hữu
Tập tành nghiệp bút thế mà thôi

Huy Thanh



NGHE HIỂU

Vậy là cháu hiểu chú Thanh rồi
Hai chú khác nhau không đổi dời
Cháu hiểu thơ đường hay lục bát
Huy Thanh chẳng phải Thanh Huy rồi

Trần Trung Dũng
05-03-2013, 10:34 AM
Lần Đầu Gặp Mặt

Mong hoài mới gặp bạn yêu thơ
Chợt ghé thăm nhau cứ như mơ.
Vẫn biết xuân sang nay đã nhạt
Nhưng nào vị tết dám buông lơ
Hoa lan trước ngõ hương loang nắng
Trái táo sau hè nhẹ gió đưa
Vốn dĩ người khôn luôn lấp lửng
Dăm câu kẻ dại cũng không ngờ

Trung Dũng
03-3-2013

Chào thi hữu Lan66 tên thật đẹp
Trung Dũng rất vui được gặp mặt.


Điệp nói : Lan hỡi tình ơi
Sao em đành gửi lòng nơi cửa chùa
Lan đáp bằng tiếng mõ khua
Tiếng chuông đứt đoạn như mưa khóc ròng
Lan thầm : Lỡ mối tơ đồng
Điệp ơi ! ... Híc híc ... đôi dòng lệ tuôn

Thì cô Lan66 là Lan đó, còn chú Trung Dũng là Điệp í mà ! He he he



Hàn Vi coi bộ thích đùa
Thi Lan 66 lên chùa: chớ nghe
Mỗi chiều dưới bóng hàng me
Điệp anh vẫn đợi mây che nắng hồng.
Hàn Vi thấy có vui không?
Cố lên đi kẻo ngắm trông lại buồn. hì hì hì...

Trung Dũng
05-3-2013

HÀN VI
12-04-2013, 01:00 PM
Sợi Chỉ Hồng

Bồi hồi thổn thức con tim
Bởi tình anh với tình em mặn nồng
Trầu cau vôi sợi chỉ hồng
Buộc duyên hai đứa mãi trong tim ngần.

Trung Dũng
12-4-2013

SE CHỈ HỒNG

Thơ người trải mộng đầy sân
Vàng tơ nắng dệt chỉ hồng se duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Đôi tim hòa nhịp ước nguyền vẹn hai

HÀN VI

@ Con thăm sư ông nè ! Kính sư ông thơ vui ạ!

Trần Trung Dũng
13-04-2013, 10:37 AM
SE CHỈ HỒNG

Thơ người trải mộng đầy sân
Vàng tơ nắng dệt chỉ hồng se duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Đôi tim hòa nhịp ước nguyền vẹn hai

HÀN VI

@ Con thăm sư ông nè ! Kính sư ông thơ vui ạ!



Cùng Vui

Sương mai lấp lánh nụ hồng
Tiếng chim báo khách khiến lòng nôn nao
Gió đùa tiếng lá xôn xao
Người về mây trắng vẫy chào thật vui.

Trung Dũng
Sư ông rất vui có Hàn Vi ghé thăm.
13-4-2013

HÀN VI
14-04-2013, 06:30 PM
TIM XUÂN

Tình Xuân chớm nở hoa hồng
Mắt Xuân sáng rỡ soi lòng mơ say
Én Xuân từng cập vờn bay
Màu Xuân tô thắm đỏ hoài tim Xuân

HÀN VI
14/4/2013

Trần Trung Dũng
14-04-2013, 09:13 PM
TIM XUÂN

Tình Xuân chớm nở hoa hồng
Mắt Xuân sáng rỡ soi lòng mơ say
Én Xuân từng cập vờn bay
Màu Xuân tô thắm đỏ hoài tim Xuân

HÀN VI
14/4/2013



MỘNG XUÂN

Hoa xuân khoe sắc đào hồng
Hội xuân đường phố cho chồng mê say
Mơ xuân chắp cánh nhẹ bay
Mùa xuân thi hữu đêm ngày...mộng xuân

Huy Thanh



MƠ XUÂN

Vườn Xuân lấp ló hoa hồng
Trăng mơ e ấp tơ lòng duyên say
Chập chờn quyên thả cánh bay
Đáp vào lối mộng vẫn hoài mùa Xuân




Nắng Xuân

Nắng lên cho má em hồng
Cho mùa xuân thắm tình nồng nàn say
Cho hồn chắp cánh tung bay
Mình cùng xây đắp tháng ngày mãi xuân.

Trung Dũng
14-4-2013

HÀN VI
01-09-2013, 07:33 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-uN2zGLK62pU/UeefiAK6tsI/AAAAAAAAFT0/WHM0ixvy8gU/w696-h554-no/800_zps90b1ad08.jpg


KÍNH THẦY

Vẫn bóng dáng ngày xưa thân thương ấy
vẫn còn đây di ảnh của Người Thầy ...
Thầy học đường cả thầy của thơ ca
Tâm lương thiện - Trí tài hoa bậc nhất

Thầy ra đi tuổi đời chưa cao nhất
Chưa sáu mươi - mới năm chín mà thôi
Thầy đi rồi bọn nhóc buồn lệ rơi
Các cô chú bác không vơi thương nhớ

Mới tháng trước thầy nhắn tin "nhóc nhé !...
"Thầy mòn hơi kiệt sức ... bọn trẻ ơi !...
"Sức không xong ... mỏn quá đám nhí ời !...
"Không còn nữa ... Thầy làm sao dạy, dỗ..."

...

Thầy dặn dò... từng li ... từng tí chỗ
Đủ mọi điều ..."Ghi nhớ nhé nhóc ơi !"
"Ca ca không xong rồi nhóc hỡi ... sức tàn hơi !!!
"Gắng nhớ đấy những lời ca ca dặn ..."

Con khắc ghi từng lời Thầy mail nhắn
Nước mắt dài trên má lăn xuống môi
Mím chất mặn ... tiễn Thầy về cõi trời
Vui với chúa thảnh thơi miền thiên cảnh

Sinh nhật Thầy - chúc Thầy vui cùng Thánh
Trên thiên đàng hưởng phước ánh hào quang
Rưới tình thương cùng khắp chốn nhân gian
Sống hòa thuận yên an như Thầy còn tại thế

HÀN VI
29/8/2013

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:39 PM
http://nama.com.vn/userfiles/files/xuan-2014.jpg

phamvanta_bn
16-06-2014, 07:51 AM
HỎI XUÂN

Ai về theo bóng chiều tà
Nghiêng vành nón lá đường xa bụi hồng
Xuân nay bến đợi còn không
Để dòng thơ nhớ còn đong nỗi chờ

Hỏi rằng xưa ấy còn mơ
Hay là dòng chảy lặn lờ xa khơi
Hỏi rằng tình cũ đầy - vơi ?
Để câu thơ mộng nhắn lời tình chun
Hỏi rằng Xuân có về cùng
..
HÀN VI

phamvanta_bn
16-06-2014, 08:17 AM
HỎI XUÂN

Ai về theo bóng chiều tà
Nghiêng vành nón lá đường xa bụi hồng
Xuân nay bến đợi còn không
Để dòng thơ nhớ còn đong nỗi chờ

Hỏi rằng xưa ấy còn mơ
Hay là dòng chảy lặn lờ xa khơi
Hỏi rằng tình cũ đầy - vơi ?
Để câu thơ mộng nhắn lời tình chung

Hỏi rằng Xuân có về cùng
...

HÀN VI

NGỎ LỜI
Anh ơi chuyện ấy tà tà
Con đường vàng đá chi xa bóng hồng
Phòng văn em đợi được không
Câu thơ lục bát hẹn đong ngóng chờ

Tầm xuân hương lý hằng mơ
Thuyền tình rẽ sóng lững lờ ra khơi
Căng buồm lo gió đầy vơi
Cơi trầu cánh phượng ngỏ lời thủy chung
PhạmVăntá_BN[/SIZE]

HÀN VI
21-10-2014, 11:06 PM
http://1.bp.blogspot.com/-fySVsQ-E4fI/VEaQy-3pE8I/AAAAAAAAAkQ/MRrL4RC-V3k/s1600/TINH%2BTHO%2B111.jpg


TÌNH THƠ

Ta vẫn ngồi đây với những chiều
Bên bờ biển vắng đời cô liêu
Nắng vàng tắt nẻo đường mưa thắm
Mắt mỏi trời thương bóng ngã xiêu

Ta đợi em về trong giấc mơ
Tình thơ một thuở mãi mong chờ
Trùng dương trăn trở hờn cơn sóng
Khoảng lặng nỗi lòng buồn vẩn vơ

Dù là chốn ảo tự bao giờ
Ta cứ hoài trông đến ngẩn ngơ
Xuân, Hạ, Thu, Đông năm tháng vọng
Tình thơ khắc dấu không phai mờ

HANVI

20/10/2014

HÀN VI
21-10-2014, 11:10 PM
Bác phamvanta_bn ơi ! Sao bác ngồi ngay cái bài thơ "HỎI XUÂN" của cháu vậy ? Và chữ "chung" của cháu bác làm sao mà mất tiêu âm "g" chỉ còn lại là "chun" trớt hướt vậy bác ơi ờ ơi !

HỎI XUÂN

Ai về theo bóng chiều tà
Nghiêng vành nón lá đường xa bụi hồng
Xuân nay bến đợi còn không
Để dòng thơ nhớ còn đong nỗi chờ

Hỏi rằng xưa ấy còn mơ
Hay là dòng chảy lặn lờ xa khơi
Hỏi rằng tình cũ đầy - vơi ?
Để câu thơ mộng nhắn lời tình chung
Hỏi rằng Xuân có về cùng
..
HÀN VI

UYỂN NHI
26-10-2014, 01:37 AM
http://1.bp.blogspot.com/-fySVsQ-E4fI/VEaQy-3pE8I/AAAAAAAAAkQ/MRrL4RC-V3k/s1600/TINH%2BTHO%2B111.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-fySVsQ-E4fI/VEaQy-3pE8I/AAAAAAAAAkQ/MRrL4RC-V3k/s1600/TINH%2BTHO%2B111.jpg)


TÌNH THƠ

Ta vẫn ngồi đây với những chiều
Bên bờ biển vắng đời cô liêu
Nắng vàng tắt nẻo đường mưa thắm
Mắt mỏi trời thương bóng ngã xiêu

Ta đợi em về trong giấc mơ
Tình thơ một thuở mãi mong chờ
Trùng dương trăn trở hờn cơn sóng
Khoảng lặng nỗi lòng buồn vẩn vơ

Dù là chốn ảo tự bao giờ
Ta cứ hoài trông đến ngẩn ngơ
Xuân, Hạ, Thu, Đông năm tháng vọng
Tình thơ khắc dấu không phai mờ

HANVI
20/10/2014



http://3.bp.blogspot.com/-yEIcJGFp-dU/VEqOklbHQlI/AAAAAAAAAks/lIyyCRRkrGw/s1600/TIEMTHUCVEMO.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-yEIcJGFp-dU/VEqOklbHQlI/AAAAAAAAAks/lIyyCRRkrGw/s1600/TIEMTHUCVEMO.jpg)


TIỀM THỨC VỀ MƠ

Ta ngồi đếm lá mùa Thu tủi
Kỉ niệm chất đầy gối mộng mơ
Người đi phương ấy đời rong ruổi
Để ta trầm tích miền hư vô

Mưa Thu tí tách bên thềm nhớ
Trông khói sương mờ ngõ trắng trơ
Lặng lẽ lá vàng buông ngập lối
Bâng khuâng mây tím buồn bơ vơ

Tiếng gió ngàn xa vọng nẻo sầu
Gọi về tiềm thức ngày mưa Ngâu
Tìm đâu dĩ vãng xưa tương ngộ
Hòa tứ vần thơ buổi hẹn đầu

dmihoa
24.10.2014



http://4.bp.blogspot.com/-8zTxEW3wiIs/VEvrV3qubZI/AAAAAAAAAmE/lP5ogmdb1nI/s1600/BO%2BMO.jpg


BỜ MƠ

Chiều chiều rồi lại cứ chiều chiều
Trông mãi bờ xa trời tịch liêu
Bến đợi bên này sương lạnh thắm
Chiều tà nghiêng ngã bóng liêu xiêu

Bao mùa mưa đổ ướt lòng mơ
Ướt cả lời thương mỏi đợi chờ
Vò võ vần thơ sầu biển sóng
Trắng trờ khói quyện hồn chơ vơ

Giấc mộng mong ai xưa mãi giờ
Trông hoài xa ấy đến ngu ngơ
Dài trông cõi nhớ muôn đời vọng
Giữ trọn tình thơ chẳng nhạt mờ

UYỂN NHI
25.10.2014

HÀN VI
24-12-2014, 06:50 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Vo_zps26e5bd33.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi

PHẢI DUYÊN ?

Anh hay mãi nói nhớ em khờ
Trằn trọc mong hoài tiếng vọng mơ
Lắm lúc thư về sao bỏ lửng ?
Nhiều khi mail tới lại ơ thờ ?
Ai đâu cứ vậy như bài hát
Chẳng lẽ bằng là chỉ tứ thơ
Cũng muốn cùng sang bờ bến mộng
Làm sao biết đấy có đang chờ ?!

dmihoa
2.8.2014


VỜ

Là em cứ giả vẻ như khờ
Bỏ mặc ai về dệt ước mơ
Dõi lá sang mùa buông rũ rượi
Nhìn hoa đổi sắc nhuốm bơ thờ
Mây choàng đỉnh núi mờ tin nhạn
Gió thoảng ngang đồi nhạt điệu thơ
Dẫu biết người ta vờ chẳng hiểu
Mà sao sáng đợi với đêm chờ.

Gió Bụi



TÌNH

Đường khuya lối cũ một tên khờ
Lóng ngóng bên lề nhặt ước mơ
Có thuở tình yêu tràn hứa hẹn
Và cô thiếu nữ trót tôn thờ
Lời chưa trọn vẹn câu năm tháng
Mộng đã tan tành chuyện nẻo thơ
Nắng bỏ vườn xưa từ dạo ấy
Nghe đâu ngọn cỏ mãi trông chờ

15/12/2014
Viên Mãn



THEO EM

Mỏi bước theo em thật rõ khờ
Đêm về nhấp nhổm thắp niềm mơ
Vườn sau gió thoảng chao miền nhớ
Ngõ trước trăng nghiêng vẽ bóng thờ
Ước đến len đầy bao nhịp thở
Thương về nhuộm kín những vần thơ
Ngàn sao lấp lánh cho hồn ngỡ
Dáng vẻ người yêu mãi ngóng chờ

Gió Bụi


Ngậm ngùi

Rời cây ngọn lá bỗng nhiên khờ
Nghịch cảnh chia lìa cả giấc mơ
Lặng lẽ đêm khơi hàng nến cháy
Rưng rưng khói quyện nén hương thờ
Tình chưa hưởng trọn vòng êm ấm
Bụi đã giăng đầy nẻo ấu thơ
Gặp gỡ làm chi rồi mãi khuất
Vườn khuya lạnh lẽo ánh trăng chờ

20/12/2014
Viên Mãn



XƯA EM KHỜ
(Tặng nhóc UYỂN NHI)

Xưa anh cứ gọi mãi em khờ
Toét miệng ra cười giống nụ mơ
Lắm lúc mè nheo không thể tưởng
Nhiều khi khóc thét biết đâu quờ
Trời ơi mắt trợn oai như tướng
Đất hỡi mồm hừ điệu giống thơ ...
Nhóc ngố bây giờ xinh đáo để
Làm cho thổn thức bước ai chờ

HANVI
24.12.2014

HÀN VI
03-01-2015, 01:34 PM
http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi


Thả dê

Chớ nghe tiếng dụ chớ theo về
Về chổ đồng lầy lão thả dê
Dê mãi coi chừng qua chuyện bế
Bế hoài sẽ đến lúc môi kề
Kề tai thủ thỉ cho lòng mến
Mến giọng thì thầm khiến dạ mê
Mê quá nên thường hay trúng kế
Kế sâu thổ địa cứ đem thề

Vancali 12.27.14

http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg


CHUYỆN DÊ

Dường ai mới gọi bảo mau về
Về gặp sum vầy gẫu chuyện dê
Dê đảo dăm vòng chờ chực bế
Bế cân mấy lượt thỏa thuê kề
Kề môi thắm đượm tình thương mến
Mến dáng yêu kiều nghĩa cảm mê
Mê mải nên đành suy nghĩ kế
Kế bên dệt nối lại câu thề

Gió Bụi


http://s22.postimg.org/9uxn18e2p/Ke_doc.jpg


http://4.bp.blogspot.com/-UwUCFLcPaDU/VKbxge2T48I/AAAAAAAAA-s/mzBX5Gbumhg/s1600/DE%2BTHE.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-UwUCFLcPaDU/VKbxge2T48I/AAAAAAAAA-s/mzBX5Gbumhg/s1600/DE%2BTHE.jpg)

DÊ THỀ

Bác Ngọ thôi kỳ* gã phải về
Về rồi Sửu ... Hợi nói là dê
Dê hoài họ chứ, còn kêu bế
Bế mãi ai nào, cứ bảo kề
Kề chỗ đồi hoang Chèo Bẻo mến ?
Mến nơi suối lạnh Ễnh Ương mê ?
Mê gì đâu thấy lo phòng kế !
Kế Mẹo quàng mang ... vảnh mõm thề

DOHOANGQUAN
1.1.2015
("thôi kỳ*" = hết năm Ngọ thì sang năm Mùi)




http://3.bp.blogspot.com/-j6PiUQJUQEQ/VKfTc6sLRtI/AAAAAAAAA_s/ZcUrf1fmAxg/s1600/DE%2BTRUNG%2BKE.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-j6PiUQJUQEQ/VKfTc6sLRtI/AAAAAAAAA_s/ZcUrf1fmAxg/s1600/DE%2BTRUNG%2BKE.jpg)


DÊ TRÚNG KẾ

Bởi tại vừa ra nhóc đổi về
Nên sừng chửa mọc có gì dê
Dê chờ lão tuổi thì dư bế
Bế đợi già năm sẽ đủ kề
Kề cạnh lời ngoa Se Sẻ mến
Mến gần tiếng thật Chẫu Chàng mê
Mê tiền vung túi là xong kế
Kế gạt Mùi xa đãi mỏ thề

HÀN VI
2.1.2015

HÀN VI
12-01-2015, 10:33 PM
http://s28.postimg.org/p9fooykkt/Nhau_voi_ba.jpg

Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali
1.10.15


http://img.blogtamsu.vn/2014/08/vodanh_1.jpg

KỂ CHUYỆN ÔNG KHÁCH NHẬU QUÁN

Chiều nay ổng mết cụng ly bà
Vợ lớn phen này dễ bỏ qua
Đợi lúc kề vai phồng mỏ đã ...
Chờ khi cọ vế mở môi đà ...
Nghe lời cả bọn nhào xô nhé
Thấy hiệu cùng bầy nhảy cỡm nha
Vặn cổ cho chàng đừng cãi chối
Từ đây phải giữ nếp nhà ta

HÀN VI
11.1.2015

HÀN VI
27-01-2015, 10:56 PM
ĐƯỜNG KHUYA MỘT BÓNG

Lời thương nhớ gởi biết bao là
Lá cỏ thay mùa mấy nẻo qua
Cánh phượng màu khoe trưa hạ đón
Vườn mai sắc trổ áo xuân hòa
Duyên chờ bởi lệ nhiều vương vấn
Phận dỗi nên tình lắm xót xa
Chỉ ngọn đèn khuya còn ở mãi
Từ khi chén rượu cứ la đà

23/01/2015
Viên Mãn



THẮM THIẾT VẦN THƠ

Vần thơ thắm thiết bấy nhiêu là
Cất giữ theo mình dặm ngõ qua
Dạ khắc vào đây vần ý đợi
Lòng ghi ở đó điệu thanh hòa
Năm châu bạn hữu lời tương cận
Bốn bể thân tình tiếng vãng xa
Kiếm vận huynh cười trêu ngúng nguẩy
Tìm câu tỉ nói ghẹo đưa đà

HẠ VY
26.1.2015


ĐIỆU ĐÀ

Trải gót đường yêu có phải là
Lên bờ xuống ruộng chẳng nề qua
Khi câu ngọt đắng làn môi gởi
Lúc chuyện buồn vui ngấn lệ hòa
Cổng ước còn giăng tràng pháo hẹn
Duyên thề đã vỡ lối tình xa
Đời tôi vất vưởng cùng năm tháng
Cũng tại người xưa quá điệu đà

27/01/2015
Viên Mãn





CẤM TIN

Dáng nhỏ du xuân thoáng tựa là
Thiên đường nhẹ bước cổng tiên qua
Đen tuyền suối tóc mơ vai gợi
Đỏ thắm làn môi mộng nắng hòa
Ngóng mãi kiềng chân chưa tiếp cận
Trông hoài toét mắt hổng rời xa
Ngày kia tớ gửi tin. Nàng đáp :
- Lạ hoắc quen đâu cấm quá đà !

HÀN VI
26.1.2015

HÀN VI
10-05-2015, 11:57 PM
http://www.lansongviet.com/forum/images/smilies/Cuoi2%20%2850%29.gif http://www.lansongviet.com/forum/images/smilies/Cuoi2%20%2881%29.gif

DƯƠNG MỸ HOA
07-07-2015, 02:19 AM
http://1.bp.blogspot.com/-fySVsQ-E4fI/VEaQy-3pE8I/AAAAAAAAAkQ/MRrL4RC-V3k/s1600/TINH%2BTHO%2B111.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-fySVsQ-E4fI/VEaQy-3pE8I/AAAAAAAAAkQ/MRrL4RC-V3k/s1600/TINH%2BTHO%2B111.jpg)


TÌNH THƠ

Ta vẫn ngồi đây với những chiều
Bên bờ biển vắng đời cô liêu
Nắng vàng tắt nẻo đường mưa thắm
Mắt mỏi trời thương bóng ngã xiêu

Ta đợi em về trong giấc mơ
Tình thơ một thuở mãi mong chờ
Trùng dương trăn trở hờn cơn sóng
Khoảng lặng nỗi lòng buồn vẩn vơ

Dù là chốn ảo tự bao giờ
Ta cứ hoài trông đến ngẩn ngơ
Xuân, Hạ, Thu, Đông năm tháng vọng
Tình thơ khắc dấu không phai mờ

HANVI
20/10/2014


http://3.bp.blogspot.com/-yEIcJGFp-dU/VEqOklbHQlI/AAAAAAAAAks/lIyyCRRkrGw/s1600/TIEMTHUCVEMO.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-yEIcJGFp-dU/VEqOklbHQlI/AAAAAAAAAks/lIyyCRRkrGw/s1600/TIEMTHUCVEMO.jpg)


TIỀM THỨC VỀ MƠ

Ta ngồi đếm lá mùa Thu tủi
Kỉ niệm chất đầy gối mộng mơ
Người đi phương ấy đời rong ruổi
Để ta trầm tích miền hư vô

Mưa Thu tí tách bên thềm nhớ
Trông khói sương mờ ngõ trắng trơ
Lặng lẽ lá vàng buông ngập lối
Bâng khuâng mây tím buồn bơ vơ

Tiếng gió ngàn xa vọng nẻo sầu
Gọi về tiềm thức ngày mưa Ngâu
Tìm đâu dĩ vãng xưa tương ngộ
Hòa tứ vần thơ buổi hẹn đầu

dmihoa
24.10.2014

HÀN VI
30-09-2015, 11:34 PM
http://lephuong.jcapt.com/img1/store/diem_bao/VanhoaTra_4.jpg

QUÁN NHÂN SĨ

Dựng quán làng thơ hội lắm người
Ra vào tấp nập buổi đầu mơi
Ban ngày chắc sẽ đông bè gọi
Chập tối còn thêm đủ bạn mời
Thắm mật cà phê vờn sóng biển
Nồng hương chén rượu giỡn mây trời
Nhân hào phẩy bút đường thi đẹp
Họa sĩ vung màu giậm nét tươi

UYỂN NHI
29.9.2015



QUÁN LÁ

Quán lá vừa xây cả đống người
Trên làng cuối ngõ réo vui ơi
Chiều kia Bát Vận ngâm chờ tiếp
Sáng nọ Đường Thi vịnh đón mời
Rộn rã âm vần du gió biển
Ầm vang nhịp điệu lộng sao trời
Cùng nhau họa ý lời thơ đẹp
Sĩ tử nhân hòa phẩy bút tươi

HÀN VI
29.9.2015

KSOR
01-10-2015, 11:24 AM
http://lephuong.jcapt.com/img1/store/diem_bao/VanhoaTra_4.jpg

QUÁN NHÂN SĨ

Dựng quán làng thơ hội lắm người
Ra vào tấp nập buổi đầu mơi
Ban ngày chắc sẽ đông bè gọi
Chập tối còn thêm đủ bạn mời
Thắm mật cà phê vờn sóng biển
Nồng hương chén rượu giỡn mây trời
Nhân hào phẩy bút đường thi đẹp
Họa sĩ vung màu giậm nét tươi

UYỂN NHI
29.9.2015









QUÁN LÁ

Quán lá vừa xây cả đống người
Trên làng cuối ngõ réo vui ơi
Chiều kia Bát Vận ngâm chờ tiếp
Sáng nọ Đường Thi vịnh đón mời
Rộn rã âm vần du gió biển
Ầm vang nhịp điệu lộng sao trời
Cùng nhau họa ý lời thơ đẹp
Sĩ tử nhân hòa phẩy bút tươi

HÀN VI
29.9.2015


Ksor xin được góp vui cùng các bạn trong nhóm thơ Trẻ nhé , chúc các bạn luôn vui vẻ và làm thơ ngày càng hay hơn , đặc biệt là thể thơ ĐL này ...



http://s21.postimg.org/jqkwjq1hz/123.jpg



HỘI QUÁN NGHÈO


Ngày đêm dựng quán sức đông người
Chẳng ngại ban chiều hoặc sớm mơi
Bến nước sân đình đàn tiếng lẩy
Cây đa bụi chuối trống câu mời
Đằng nam rộn rã thơ xen rượu
Nẻo bắc hân hoan gió quyện trời
Mở cửa vui cùng bao lữ khách
Trăng về bến mộng vẫn hồng tươi.


Ksor 011015

DƯƠNG MỸ HOA
01-10-2015, 09:22 PM
http://lephuong.jcapt.com/img1/store/diem_bao/VanhoaTra_4.jpg

QUÁN NHÂN SĨ

Dựng quán làng thơ hội lắm người
Ra vào tấp nập buổi đầu mơi
Ban ngày chắc sẽ đông bè gọi
Chập tối còn thêm đủ bạn mời
Thắm mật cà phê vờn sóng biển
Nồng hương chén rượu giỡn mây trời
Nhân hào phẩy bút đường thi đẹp
Họa sĩ vung màu giậm nét tươi

UYỂN NHI
29.9.2015



QUÁN LÁ


Quán lá vừa xây cả đống người
Trên làng cuối ngõ réo vui ơi
Chiều kia Bát Vận ngâm chờ tiếp
Sáng nọ Đường Thi vịnh đón mời
Rộn rã âm vần du gió biển
Ầm vang nhịp điệu lộng sao trời
Cùng nhau họa ý lời thơ đẹp
Sĩ tử nhân hòa phẩy bút tươi

HÀN VI
29.9.2015


Ksor xin được góp vui cùng các bạn trong nhóm thơ Trẻ nhé , chúc các bạn luôn vui vẻ và làm thơ ngày càng hay hơn , đặc biệt là thể thơ ĐL này ...


http://s21.postimg.org/jqkwjq1hz/123.jpg


HỘI QUÁN NGHÈO

Ngày đêm dựng quán sức đông người
Chẳng ngại ban chiều hoặc sớm mơi
Bến nước sân đình đàn tiếng lẩy
Cây đa bụi chuối trống câu mời
Đằng nam rộn rã thơ xen rượu
Nẻo bắc hân hoan gió quyện trời
Mở cửa vui cùng bao lữ khách
Trăng về bến mộng vẫn hồng tươi.

Ksor 011015



SUM VẦY HỘI THI

Về thăm phố ảo vẫn bao người
Hết buổi tan tầm bước dạo chơi
Quán cũ còn đây nghe bạn gọi
Đường xưa vẫn đó thấy ta mời
Chân tình chẳng ngại xa bờ biển
Nghĩa trọng nào lo cận đỉnh trời
Hãy cứ cùng nhau hòa ý đẹp
Sum vầy hội tụ quyện vần tươi

dmihoa
1.10.2015

HANGIANG
02-10-2015, 05:53 PM
http://lephuong.jcapt.com/img1/store/diem_bao/VanhoaTra_4.jpg

QUÁN NHÂN SĨ

Dựng quán làng thơ hội lắm người
Ra vào tấp nập buổi đầu mơi
Ban ngày chắc sẽ đông bè gọi
Chập tối còn thêm đủ bạn mời
Thắm mật cà phê vờn sóng biển
Nồng hương chén rượu giỡn mây trời
Nhân hào phẩy bút đường thi đẹp
Họa sĩ vung màu giậm nét tươi

UYỂN NHI
29.9.2015


QUÁN LÁ


Quán lá vừa xây cả đống người
Trên làng cuối ngõ réo vui ơi
Chiều kia Bát Vận ngâm chờ tiếp
Sáng nọ Đường Thi vịnh đón mời
Rộn rã âm vần du gió biển
Ầm vang nhịp điệu lộng sao trời
Cùng nhau họa ý lời thơ đẹp
Sĩ tử nhân hòa phẩy bút tươi

HÀN VI
29.9.2015


Ksor xin được góp vui cùng các bạn trong nhóm thơ Trẻ nhé , chúc các bạn luôn vui vẻ và làm thơ ngày càng hay hơn , đặc biệt là thể thơ ĐL này ...


http://s21.postimg.org/jqkwjq1hz/123.jpg


HỘI QUÁN NGHÈO

Ngày đêm dựng quán sức đông người
Chẳng ngại ban chiều hoặc sớm mơi
Bến nước sân đình đàn tiếng lẩy
Cây đa bụi chuối trống câu mời
Đằng nam rộn rã thơ xen rượu
Nẻo bắc hân hoan gió quyện trời
Mở cửa vui cùng bao lữ khách
Trăng về bến mộng vẫn hồng tươi.

Ksor 011015


SUM VẦY HỘI THI

Về thăm phố ảo vẫn bao người
Hết buổi tan tầm bước dạo chơi
Quán cũ còn đây nghe bạn gọi
Đường xưa vẫn đó thấy ta mời
Chân tình chẳng ngại xa bờ biển
Nghĩa trọng nào lo cận đỉnh trời
Hãy cứ cùng nhau hòa ý đẹp
Sum vầy hội tụ quyện vần tươi

dmihoa
1.10.2015



HỘI THƠ XUÂN

Làng thơ hội tụ quá nhiều người
Xướng họa thi hào thỏa sức chơi
Trắc vận vừa ra thì đệ đón
Bằng thanh đã tới có huynh mời
Chờ Xuân khúc vịnh trầm vang biển
Đợi Tết trường ngâm bổng ngất trời
Gặp gỡ chân tình vui tiếng đẹp
Chung mừng bạn hữu quý lời tươi

HÀN GIANG
01.10.2015

HÀN VI
31-10-2015, 06:27 PM
http://i.ytimg.com/vi/Jwx66eHM55w/hqdefault.jpg


KHOẢNH KHẮC HỌA TRANH

Chiếc lá giao mùa đã rụng rơi
Cành giương tỉa bớt mấy mầm cời
Vài ba nhánh mục chăm cho tốt
Dăm bảy chồi non vặt để rời
Khắc khoải xao lòng bờ gió chướng
Đoạn trường não dạ đợt mưa tơi
Bên đời rã rệu nhân sinh bão
Cõi tạm mờ loang bức thảo trời

HÀN VI
29.10.2015