Xem phiên bản đầy đủ : Tập nấu đường - mời họa
cobengangtang
16-06-2011, 08:29 PM
TÌNH ĐỜI
Anh hãy ngủ đi một giấc sâu
Sẽ quên dần hết những ưu sầu
Đêm trăng múa hát cùng cành trúc
Khuya liễu xướng ca với ngọn dâu
Mộng ảo sẽ là cơn gió thoảng
Vô thường rồi cũng giọt mưa ngâu
Tình đời có biết bao là bến
Tất cả xa dần chẳng nhớ đâu
cobengangtang
cobengangtang
16-06-2011, 09:41 PM
Không Nghĩ....
Sống ở trên đời không nghĩ chi
Khổ đau nhân thế để làm gì
Buồn thương mây trắng sầu bi lụy
Ghen ghét trăng thanh nhớ khóc si
Thân liễu mảnh mai phai sắc thắm
Cội tùng sừng sững nhạt xuân thì
Vô ưu còn giữ tâm yên lặng
Thôi nghĩ tình yêu, đó cũng vì...
cobengangtang
cobengangtang
16-06-2011, 10:07 PM
HÃY SỐNG VUI
Hãy cứ vui lên rộn tiếng cười
Quên đời cay đắng để cho vơi
Bên nhau đối ẩm cùng thao thức
Sát cánh nâng ly chung thảnh thơi
Trăng nhớ, liễu hờn vì chú gió
Mưa thương, mây ghét bởi ông trời
Nhân gian xoay chuyển buồn trần thế
Sống được bao nhiêu ở cõi đời
cobengangtang
cobengangtang
16-06-2011, 10:17 PM
BUỒN ƠI
Từng bước âm thầm trong lẻ loi
Lòng vương nhung nhớ bóng hình người
Từng đêm thao thức mơ lời nói
Ngày tháng ngẩn ngơ mộng tiếng cười
Phố cũ mưa bay rơi lất phất
Đường xưa nắng trải hạt chơi vơi
Tình đơn lòng luống sầu cô quạnh
Ôm cõi u buồn nuối chẳng ngơi
cobengangtang
cobengangtang
17-06-2011, 07:30 AM
Hờn
Lỡ hẹn buồn ơi buổi tối qua
Làm em ấm ức mý cay nhoà
Dòng thương chẩy ngập buồn bông nụ
Sóng nhớ tuôn tràn xót nhuỵ hoa
Ánh mắt trông chờ vương gió lạnh
Bờ môi ngóng đợi phủ sương sa
Thời gian lặng lẽ trôi chầm chậm
Bất chợt nhà ai vang tiếng gà
Bất chợt nhà ai vang tiếng gà
Bầu trời dấu biệt ánh sao sa
Thì ra mưa dội đau cành lá
Để nỗi mây trùm bệnh cánh hoa
Thấy cảnh li bì sầu khó giải
Trông người ủ đột lệ rơi nhoà
Bên nhau tay quạt ru anh ngủ
Em hết hờn rồi chuyện tối qua
Bùi Thanh Thanh Khiết
NGHĨA TÀO KHANG
Người đi biền biệt mấy xuân qua
Cho khóe mắt ai lệ nhạt nhòa
Góc bể u buồn đơn cánh nhạn
Khuê phòng héo rũ một cành hoa
Chông gai giữa trận mong đừng vướng
Cạm bẫy bên đời ước chớ sa
Cám dỗ phù dung là giả tạo
Nghĩa tình thê thiếp vẹn canh gà
Quốc Quyền
16/06/2011
NGHĨA TÀO KHANG
Người đi biền biệt mấy xuân qua
Cho khóe mắt ai lệ nhạt nhòa
Góc bể u buồn đơn cánh nhạn
Khuê phòng héo rũ một cành hoa
Chông gai giữa trận mong đừng vướng
Cạm bẫy bên đời ước chớ sa
Cám dỗ phù dung là giả tạo
Nghĩa tình thê thiếp vẹn canh gà
Quốc Quyền
16/06/2011
ĐỜI
Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua
Tin yêu xa mãi trở phai nhòa
Ngoài kia mây vờn vui cơn gió
Chốn nọ gió đùa héo cánh hoa
Mộng ảo dẫn đường sương tuyết phủ
Hư vô đưa lối ánh sao sa
Đời là con tạo trong trời đất
Quay mãi ngày đêm bởi tiếng gà
cobengangtang
17/6/2011
cobengangtang
17-06-2011, 12:06 PM
KHÁM ĐIỀN THỔ!
Điền thổ nhà ai đẹp cỡ này!
Vậy mà sao tớ lại không hay?
Cỏ non lún phún lòng mê đắm
Nước biếc lao xao dạ ngất ngây
Du khách tham quan nhiều kẻ thích
Bà con thưởng lãm lắm người say
Chủ nhân mảnh ruộng là ai nhỉ?
Xách gậy xông vào đấy khám ngay!
Trần Vũ
Mời....
Trời đất hỏi sao gan thế này
Ngang tàng quá cỡ có ai hay
Khám nhà nhanh nhẩu cho khờ dại
Xét cửa muộn mằn tặng dốt ngây
Phía trước chỉ vài gà đã ngủ
Đằng sau dăm bảy vịt đang say
Chủ nhân đi vắng không trà thảo
Chỉ nước giếng nè hãy uống ngay
cobengangtang
17/6/2011
cobengangtang
17-06-2011, 01:06 PM
KHÁM ĐIỀN THỔ!
Điền thổ nhà ai đẹp cỡ này!
Vậy mà sao tớ lại không hay?
Cỏ non lún phún lòng mê đắm
Nước biếc lao xao dạ ngất ngây
Du khách tham quan nhiều kẻ thích
Bà con thưởng lãm lắm người say
Chủ nhân mảnh ruộng là ai nhỉ?
Xách gậy xông vào đấy khám ngay!
Trần Vũ
Mời....
Trời đất hỏi sao gan thế này
Ngang tàng quá cỡ có ai hay
Khám nhà nhanh nhẩu cho khờ dại
Xét cửa muộn mằn tặng dốt ngây
Phía trước chỉ vài gà đã ngủ
Đằng sau dăm bảy vịt đang say
Chủ nhân đi vắng không trà thảo
Chỉ nước giếng nè hãy uống ngay
cobengangtang
17/6/2011
THỔ ĐỊA QUÊN
ĐDB
Thổ địa người đang ở chốn này
Vườn ai đẹp thế chẳng hề hay !
Triền đê trải thảm nằm êm ái
Ruộng nước phơi màu ngắm thích ngây
Ghé đến một lần xem sẽ khoái
Làm qua mấy vụ ngẫm liền say
Ngươi mau tới đó điều tra kỹ
Khẩn cấp chầu trời bẩm báo ngay
Quốc Quyền
17/06/2011
GIÁ CAO
Mảnh ruộng có tầng lớp thế này
Giá tiền cao lắm mới hay hay
Căn nhà sau trước im thao thức
Vườn tược dưới trên lặng ngủ ngây
Hồ nước vuông vuông nằm lặng lẽ
Hàng cây nhỏ nhỏ đứng như say
Ai ham rẻ đẹp mau về tới
Trả giá mà mua kẻo hết ngay
cobengangtang
17/6/2011
Trần Vi Thông
17-06-2011, 03:48 PM
“QUÁN ĐƯỜNG VUI”
Tuyệt lắm thơ vui họa kiểu này!
Đã nhanh, lại khéo, thảy đều -hay!
DIỄN ĐÀN thi phú người xem khoái
THI HỮU văn chương khách ngó ngây
Mới đọc sơ sơ hồn đã đắm
Vừa coi tí tí dạ thêm say
Thành viên “nhớn” bé ngồi chung “cỗ”
Rảnh rỗi vô đây thoải mái ngay!
Vịt hồng
cobengangtang
17-06-2011, 05:41 PM
“QUÁN ĐƯỜNG VUI”
Tuyệt lắm thơ vui họa kiểu này!
Đã nhanh, lại khéo, thảy đều -hay!
DIỄN ĐÀN thi phú người xem khoái
THI HỮU văn chương khách ngó ngây
Mới đọc sơ sơ hồn đã đắm
Vừa coi tí tí dạ thêm say
Thành viên “nhớn” bé ngồi chung “cỗ”
Rảnh rỗi vô đây thoải mái ngay!
Vịt hồng
VUI ....
Hay dở ta kêu : hỡi bạn này
Chúng mình lướt nét để cùng hay
Thơ ca tớ xướng lời khôn lỏi
Câu chữ cậu hòa ý giả ngây
Thi Hữu mời đường vui quá thích
Diễn Đàn rủ lối thỏa niềm say
Đêm về tranh thủ lời chung họa
Và những nhọc nhằn sẽ hết ngay
cobengangtang
17/6/2011
Việt Phương Bắc
18-06-2011, 12:02 PM
VUI ....
Hay dở ta kêu : hỡi bạn này
Chúng mình lướt nét để cùng hay
Thơ ca tớ xướng lời khôn lỏi
Câu chữ cậu hòa ý giả ngây
Thi Hữu mời đường vui quá thích
Diễn Đàn rủ lối thỏa niềm say
Đêm về tranh thủ lời chung họa
Và những nhọc nhằn sẽ hết ngay
cobengangtang
17/6/2011
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Sớm tối cùng nhau ghé chốn này
Đùa vui thỏa thích –thế mà hay!
Vần thơ xướng họa hồn mê đắm
Khúc nhạc giao hòa dạ ngất ngây
Bia chửa hết ly tình đã xỉn
Rượu chưa cạn chén nghĩa còn say
Bạn xa hãy nhớ về mau nhé!
Thi Hữu diễn đàn “đăng ký” ngay!
Việt Phương Bắc
cobengangtang
18-06-2011, 06:22 PM
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Sớm tối cùng nhau ghé chốn này
Đùa vui thỏa thích –thế mà hay!
Vần thơ xướng họa hồn mê đắm
Khúc nhạc giao hòa dạ ngất ngây
Bia chửa hết ly tình đã xỉn
Rượu chưa cạn chén nghĩa còn say
Bạn xa hãy nhớ về mau nhé!
Thi Hữu diễn đàn “đăng ký” ngay!
Việt Phương Bắc
http://cC1.upanh.com/23.856.30923170.6KA0/hongtrang13ab.jpg
cobengangtang
18-06-2011, 06:24 PM
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Sớm tối cùng nhau ghé chốn này
Đùa vui thỏa thích –thế mà hay!
Vần thơ xướng họa hồn mê đắm
Khúc nhạc giao hòa dạ ngất ngây
Bia chửa hết ly tình đã xỉn
Rượu chưa cạn chén nghĩa còn say
Bạn xa hãy nhớ về mau nhé!
Thi Hữu diễn đàn “đăng ký” ngay!
Việt Phương Bắc
http://cC0.upanh.com/23.842.30909099.6th0/banglangtimlnab.jpg
buixuanphuong09
18-06-2011, 09:53 PM
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Sớm tối cùng nhau ghé chốn này
Đùa vui thỏa thích –thế mà hay!
Vần thơ xướng họa hồn mê đắm
Khúc nhạc giao hòa dạ ngất ngây
Bia chửa hết ly tình đã xỉn
Rượu chưa cạn chén nghĩa còn say
Bạn xa hãy nhớ về mau nhé!
Thi Hữu diễn đàn “đăng ký” ngay!
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Ta vui thơ phú ở nơi này
Thoả thich vui đùa quả thật hay
Bạn xướng vần thơ từ hóc hiểm
Tôi gieo câu hoạ tứ ngô ngây
Lời vương nghĩa bạn bia chưa cạn
Ý dậy tình thơ rượu cứ say
Thi Hữu thân thương tình gắn bó
Từ gom, ý nhặt dốc ra ngay!
BXP 18.06.2011
Việt Phương Bắc
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Ta vui thơ phú ở nơi này
Thoả thich vui đùa quả thật hay
Bạn xướng vần thơ từ hóc hiểm
Tôi gieo câu hoạ tứ ngô ngây
Lời vương nghĩa bạn bia chưa cạn
Ý dậy tình thơ rượu cứ say
Thi Hữu thân thương tình gắn bó
Từ gom, ý nhặt dốc ra ngay!
BXP 18.06.2011
cobengangtang
19-06-2011, 02:50 AM
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Sớm tối cùng nhau ghé chốn này
Đùa vui thỏa thích –thế mà hay!
Vần thơ xướng họa hồn mê đắm
Khúc nhạc giao hòa dạ ngất ngây
Bia chửa hết ly tình đã xỉn
Rượu chưa cạn chén nghĩa còn say
Bạn xa hãy nhớ về mau nhé!
Thi Hữu diễn đàn “đăng ký” ngay!
Việt Phương Bắc
Diễn Đàn
Việt Nam Thi Hữu
Ta vui thơ phú ở nơi này
Thoả thich vui đùa quả thật hay
Bạn xướng vần thơ từ hóc hiểm
Tôi gieo câu hoạ tứ ngô ngây
Lời vương nghĩa bạn bia chưa cạn
Ý dậy tình thơ rượu cứ say
Thi Hữu thân thương tình gắn bó
Từ gom, ý nhặt dốc ra ngay!
BXP 18.06.2011
http://cC2.upanh.com/23.873.30940971.eds0/camon.jpg
CÁM ƠN
Cám ơn Thi Hữu đến nơi này
Đôi lời Đường luật thiệt là hay
Tôi đưa câu xướng từ hơi dốt
Anh gửi vần hòa ý chẳng ngây
Mới đến lòng còn đang bỡ ngỡ
Vừa sang dạ vẫn mãi thèm say
Mến nhau gửi trọn bao đằm thắm
Tha thiết thâm tình chớ đổi ngay
cobengangtang
19/6/2011
buixuanphuong09
19-06-2011, 07:32 AM
TÌNH ĐỜI
Anh hãy ngủ đi một giấc sâu
Sẽ quên dần hết những ưu sầu
Đêm trăng múa hát cùng cành trúc
Khuya liễu xướng ca với ngọn dâu
Mộng ảo sẽ là cơn gió thoảng
Vô thường rồi cũng giọt mưa ngâu
Tình đời có biết bao là bến
Tất cả xa dần chẳng nhớ đâu
cobengangtang
ĐỜI NGƯỜI
Ngủ đi, ngủ một giấc nồng sâu
Tỉnh thức thì ta sẽ hết sầu
Cuộc sống vô thường khi bãi bể
Cõi đời sinh diệt lúc nương dâu
Sang giầu lặn ngụp trong đêm vắng
Danh vọng lội lầy giữa tháng Ngâu
Rồi đến một ngày về cát bụi
Tiền, danh, mang được gì đi đâu!
BXP 20.06.2011
buixuanphuong09
19-06-2011, 07:33 AM
Không Nghĩ....
Sống ở trên đời không nghĩ chi
Khổ đau nhân thế để làm gì
Buồn thương mây trắng sầu bi lụy
Ghen ghét trăng thanh nhớ khóc si
Thân liễu mảnh mai phai sắc thắm
Cội tùng sừng sững nhạt xuân thì
Vô ưu còn giữ tâm yên lặng
Thôi nghĩ tình yêu, đó cũng vì...
cobengangtang
VÌ NHAU!
Cõi đời hơn, phải bận lòng chi?
Thác cuộn vô thường nghĩ ích gì?
Danh vọng, tiền tài - cơn gió thoảng
Tranh hơn, tranh phải - phút cuồng si
Đã xua phiền náo tâm già cỗi
Lại gọi hồn thơ tuổi dậy thì
Thi Hữu cùng nhau vui xướng hoạ
Vì ta, vì bạn, cũng là vì....
BXP 20.06.2011
buixuanphuong09
19-06-2011, 02:54 PM
http://cC2.upanh.com/23.873.30940971.eds0/camon.jpg
CÁM ƠN
Cám ơn Thi Hữu đến nơi này
Đôi lời Đường luật thiệt là hay
Tôi đưa câu xướng từ hơi dốt
Anh gửi vần hòa ý chẳng ngây
Mới đến lòng còn đang bỡ ngỡ
Vừa sang dạ vẫn mãi thèm say
Mến nhau gửi trọn bao đằm thắm
Tha thiết thâm tình chớ đổi ngay
cobengangtang
19/6/2011
CÁM ƠN
Bạn đã tặng tôi bức ảnh này
Kèm bài thơ hoạ rất là hay
Thơ Đường ít chữ nên cô đọng
Niêm luật khắt khe khó chỉnh ngay
Thực Luận đối đầu tuy hóc búa
Phá Thừa liên kết thế mà say
Tình thơ, tình bạn nên duyên thắm
Thi Hữu hoà lòng vui ngất ngây.
BXP 19.06.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 10:10 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=4735#post4735)
http://cc9.upanh.com/23.899.30967288.hu60/thanhthanhkhietlucbinh.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/DSC08684.jpg
cobengangtang
20-06-2011, 05:36 AM
ĐỜI NGƯỜI
Ngủ đi, ngủ một giấc nồng sâu
Tỉnh thức thì ta sẽ hết sầu
Cuộc sống vô thường khi bãi bể
Cõi đời sinh diệt lúc nương dâu
Sang giầu lặn ngụp trong đêm vắng
Danh vọng lội lầy giữa tháng Ngâu
Rồi đến một ngày về cát bụi
Tiền, danh, mang được gì đi đâu!
BXP 20.06.2011
CUỘC ĐỜI
Nếu chỉ là mơ giấc ngủ sâu
Nhân gian đâu có biệt ly sầu
Bước đi phiêu bạt còn chìm nổi
Dời gót tha hương lắm bể dâu
Mây gió bao lần cho biển lệ
Trời trăng dăm bận gửi sông ngâu
Đến khi mộng mị tìm bờ bến
Mơ ước có về thõa mãn đâu ?
COBENGANGTANG
20/6/2011
http://cC9.upanh.com/23.916.30984648.9JI0/trangdemab.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2011, 09:15 AM
Bạn hiền
Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy
Thanh Thanh Khiết
RƯỢU,ĐỜI & BẠN
ĐDB
Rượu thiếu bạn hiền uống mấy say
Nỗi buồn không tỏ dễ gì bay
Ngọt bùi chia sớt lòng nghe nhẹ
Mặn đắng chung hòa dạ thấy hay
Ý hợp tâm đầu vui vạn kiếp
Tình thân nghĩa trọng đẹp bao ngày
Sang giàu ham sống trong đơn lẻ
Tủi hận nhiều khi dạ chứa đầy
Quốc Quyền
21/06/2011
Rượu buồn
Rượu buồn cạn chén mãi không say
Nguyệt lặng thơ trầm gió cuốn bay
Sắc nhạt đêm đông nào kẻ biết
Hương sầu sáng hạ có ai hay
Cành nghiêng bóng lẻ qua bao tháng
Nhánh ngã đơn côi suốt những ngày
Chao đảo dòng trôi đời phận tủi
Men pha ly đắng giọt châu đầy
Bùi Thanh Thanh khiết
22.6.2011
SAY LÒNG
Thơ lòng ai viết để tôi say!
Nhẹ nhõm tâm hồn như muốn bay
Mi khép mơ màng bao ý đẹp
Mắt nhìn chăm chú những lời hay
Xem qua đã thích từng câu chữ
Đọc kỹ càng mê suốt tháng ngày
Xin gửi thi nhân lòng mến mộ
Và mong cảm bút mãi luôn đầy
Quốc Quyền
22.06.2011
NHỮNG DÒNG THƠ ...
Đôi lúc văn chương viết mãi say
Và hồn từ ngữ lại vờn bay
Đêm thanh liễu rũ thường chê dở
Ngày rạng gió lay cũng bảo hay
Biển chữ gọi tình yêu suốt kiếp
Sông thơ kêu nhớ mộng từng ngày
Bao giờ tâm vẫn còn hơi thở
Dâng tặng cho đời cả ý đầy
cobengangtang
22/6/2011
Ngắm nguyệt
Trăng tròn đổ bóng xuống tình say
Huyền ảo lung linh theo gió bay
Ánh nguyệt trong veo gieo vạn ý
Làn mây xanh biếc thả lời hay
Bên thềm dạ lý thơm năm tháng
Trước ngõ hồng hoa ngát mỗi ngày
Tô điểm duyên lành bao mộng ước
Bên nhau ngắm nguyệt niềm vui đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.2.2011
cobengangtang
23-06-2011, 12:11 PM
http://cC3.upanh.com/24.58.31156562.WdK0/vandongang.jpg
cobengangtang
23-06-2011, 12:52 PM
Bạn hiền
Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy
Thanh Thanh Khiết
RƯỢU,ĐỜI & BẠN
ĐDB
Rượu thiếu bạn hiền uống mấy say
Nỗi buồn không tỏ dễ gì bay
Ngọt bùi chia sớt lòng nghe nhẹ
Mặn đắng chung hòa dạ thấy hay
Ý hợp tâm đầu vui vạn kiếp
Tình thân nghĩa trọng đẹp bao ngày
Sang giàu ham sống trong đơn lẻ
Tủi hận nhiều khi dạ chứa đầy
Quốc Quyền
21/06/2011
Rượu buồn
Rượu buồn cạn chén mãi không say
Nguyệt lặng thơ trầm gió cuốn bay
Sắc nhạt đêm đông nào kẻ biết
Hương sầu sáng hạ có ai hay
Cành nghiêng bóng lẻ qua bao tháng
Nhánh ngã đơn côi suốt những ngày
Chao đảo dòng trôi đời phận tủi
Men pha ly đắng giọt châu đầy
Bùi Thanh Thanh khiết
22.6.2011
SAY LÒNG
Thơ lòng ai viết để tôi say!
Nhẹ nhõm tâm hồn như muốn bay
Mi khép mơ màng bao ý đẹp
Mắt nhìn chăm chú những lời hay
Xem qua đã thích từng câu chữ
Đọc kỹ càng mê suốt tháng ngày
Xin gửi thi nhân lòng mến mộ
Và mong cảm bút mãi luôn đầy
Quốc Quyền
22.06.2011
NHỮNG DÒNG THƠ ...
Đôi lúc văn chương viết mãi say
Và hồn từ ngữ lại vờn bay
Đêm thanh liễu rũ thường chê dở
Ngày rạng gió lay cũng bảo hay
Biển chữ gọi tình yêu suốt kiếp
Sông thơ kêu nhớ mộng từng ngày
Bao giờ tâm vẫn còn hơi thở
Dâng tặng cho đời cả ý đầy
cobengangtang
22/6/2011
Ngắm nguyệt
Trăng tròn đổ bóng xuống tình say
Huyền ảo lung linh theo gió bay
Ánh nguyệt trong veo gieo vạn ý
Làn mây xanh biếc thả lời hay
Bên thềm dạ lý thơm năm tháng
Trước ngõ hồng hoa ngát mỗi ngày
Tô điểm duyên lành bao mộng ước
Bên nhau ngắm nguyệt niềm vui đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.2.2011
THAN...
Nhanh quá, trời ơi, Các Bác say
Văn chương cứ ngỡ phượng hoàng bay
Lẹ làng múa bút từng bài tốt
Nhanh nhẩu lượn thơ những ý hay
Biển biếc học đòi chưa mấy phút
Trời xanh theo đuổi chắc ngàn ngày
Làm sao theo kịp vần từ họa
Chong mắt lên thôi, kiếm chữ đầy
cobengangtang
23/6/2011
Trần Vi Thông
23-06-2011, 01:40 PM
http://cC3.upanh.com/24.58.31156562.WdK0/vandongang.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iZG68z-_CMM/TP1hdAwl5hI/AAAAAAAAIuQ/fstfv4NIK8A/s400/NTNHIEN2.jpg
MỘT MÌNH…
Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?
Vi Thông
cobengangtang
23-06-2011, 02:24 PM
http://1.bp.blogspot.com/_iZG68z-_CMM/TP1hdAwl5hI/AAAAAAAAIuQ/fstfv4NIK8A/s400/NTNHIEN2.jpg
MỘT MÌNH…
Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?
Vi Thông
CHO NÚI THÔI HỜN
Gió chở trên lưng những cánh mây
Đưa niềm hoài vọng thấm mơ gầy
Kìa bên suối nhớ xuân thao thức
Đây bến sông thương hạ vẫn say
Trăng ánh vang về nêm chút đắng
Liễu rung vọng đến nếm vừa cay
Ai đi xin hộ cho thêm mộng
Để núi thôi hờn cõi thế hay
cobengangtang
23/6/2011
http://cC7.upanh.com/24.64.31162626.o7k0/denuithoihon.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2011, 08:56 PM
Bạn hiền
Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy
Thanh Thanh Khiết
RƯỢU,ĐỜI & BẠN
ĐDB
Rượu thiếu bạn hiền uống mấy say
Nỗi buồn không tỏ dễ gì bay
Ngọt bùi chia sớt lòng nghe nhẹ
Mặn đắng chung hòa dạ thấy hay
Ý hợp tâm đầu vui vạn kiếp
Tình thân nghĩa trọng đẹp bao ngày
Sang giàu ham sống trong đơn lẻ
Tủi hận nhiều khi dạ chứa đầy
Quốc Quyền
21/06/2011
Rượu buồn
Rượu buồn cạn chén mãi không say
Nguyệt lặng thơ trầm gió cuốn bay
Sắc nhạt đêm đông nào kẻ biết
Hương sầu sáng hạ có ai hay
Cành nghiêng bóng lẻ qua bao tháng
Nhánh ngã đơn côi suốt những ngày
Chao đảo dòng trôi đời phận tủi
Men pha ly đắng giọt châu đầy
Bùi Thanh Thanh khiết
22.6.2011
SAY LÒNG
Thơ lòng ai viết để tôi say!
Nhẹ nhõm tâm hồn như muốn bay
Mi khép mơ màng bao ý đẹp
Mắt nhìn chăm chú những lời hay
Xem qua đã thích từng câu chữ
Đọc kỹ càng mê suốt tháng ngày
Xin gửi thi nhân lòng mến mộ
Và mong cảm bút mãi luôn đầy
Quốc Quyền
22.06.2011
NHỮNG DÒNG THƠ ...
Đôi lúc văn chương viết mãi say
Và hồn từ ngữ lại vờn bay
Đêm thanh liễu rũ thường chê dở
Ngày rạng gió lay cũng bảo hay
Biển chữ gọi tình yêu suốt kiếp
Sông thơ kêu nhớ mộng từng ngày
Bao giờ tâm vẫn còn hơi thở
Dâng tặng cho đời cả ý đầy
cobengangtang
22/6/2011
Ngắm nguyệt
Trăng tròn đổ bóng xuống tình say
Huyền ảo lung linh theo gió bay
Ánh nguyệt trong veo gieo vạn ý
Làn mây xanh biếc thả lời hay
Bên thềm dạ lý thơm năm tháng
Trước ngõ hồng hoa ngát mỗi ngày
Tô điểm duyên lành bao mộng ước
Bên nhau ngắm nguyệt niềm vui đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.2.2011
ĐÊM MỘNG
ĐDB
Đêm lắng ru hồn giấc mộng say
Nghe tình man mác tỏa hương bay
Tương tư gửi gió người đâu biết?
Sầu muộn gối đầu ai có hay!
Vò võ bao canh thầm đếm nhịp
Trở trăn mấy khắc nhẩm đong ngày
Trăng côi xót dạ dừng chân ngóng
Thương mối tơ duyên lệ ứa đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
CỨ DÂNG ĐẦY
Hoạ thơ Thi Hữu cứ mê say
Cô bé ngang tàng viết rất hay
Câu chữ dập dờn như Phượng múa
Từ vần dào dạt tựa Loan bay
Cõi đời dâu bể thây sinh diệt
Xướng hoạ cứ vui mặc tháng ngày
Thi Hữu tình thơ dan díu mãi
Hoà thơ cảm xúc lại dâng đầy.
BXP 23.06.2011
DIỄM PHÚC
Vào đây chưa họa lòng như say.
Chỉ đọc mà sao đã muốn bay.
Một chữ nghĩa sâu tình khó thấu,
Đôi vần lời thắm ý thêm hay.
Một đời đâu dễ tu ngàn kiếp,
Phút chốc bỗng nhiên diện mỗi ngày.
Có lẻ trời cho ta lắm phúc.
Nên khi vào mạng gặp thơ đầy.
Út xe ôm
HẸN NHÉ!
Hẹn gặp hôm nào một bữa say!
Cho tình huynh đệ thắm men bay
Nâng ly tao ngộ khung trời đẹp
Chạm cốc tương phùng chén rượu hay
Muốn xứ vườn cây về một chuyến!
Mơ miền sông nước nhậu đôi ngày
Lâu rồi hứa mãi chưa đi được
Đợi nhé Cần Thơ mấy hũ đầy.
Hihi
Quốc Quyền
23.06.2011
Hẹn
Chúng mình tụ hội một lần say
Giữa đất thăng long gió lộng bay
Lục thuỷ kim quy trao kiếm đẹp
Khuê văn mặc khách khắc thơ hay
Hồng Hà chôn cốt thù bao trận
Gò đống lưu xương giặc những ngày
Lịch sử hồng trang cung điện ngọc
Ta đi hoa sữa trắng rơi đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
THAN...
Nhanh quá, trời ơi, Các Bác say
Thơ ca cứ ngỡ phượng hoàng bay
Lẹ làng múa bút từng bài tốt
Nhanh nhẩu lượn vần những ý hay
Biển biếc học đòi chưa mấy phút
Trời xanh theo đuổi chắc ngàn ngày
Làm sao theo kịp vần từ họa
Chong mắt lên thôi, kiếm chữ đầy
cobengangtang
23/6/2011
SAY LÒNG 2 !
Đến đó e Quyền chắc phải say
Thăng Long gió lộng đất rồng bay
Nam thanh gái lịch bao người đẹp
Phố mới nhà cao lắm cái hay
Lăng Bác cờ hồng tung tháng tháng
Hồ Tây sóng bạc gợn ngày ngày
Mê lòng lữ khách về lưu luyến
Đọng mãi trong tim nỗi nhớ đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
TỰ SƯỚNG
Này này ông tỉnh hay ông say,
Vững bước kẻo thơ đến thổi bay.
Mới thoáng ngàn bài ca ý đẹp,
Vừa xong vạn ý diễn lời hay.
Cảm ơn các bạn thăm dăm phút,
Thân ái cùng người ghé mỗi ngày.
Tớ cố vài câu chắc kém cỏi
Mừng vui lơ láo bởi trang đầy.
Út xe ôm
CÁI MÓN THƠ ĐƯỜNG
LẮM KẺ SAY!
Cái món thơ Đường lắm kẻ say!
Vần vui xướng-họa ngỡ đang bay
Hồn thơ chan chứa -từ đâu dở?
Ý tưởng trào dâng -tứ rất hay!
Tình nghĩa như trăng rằm giữa tháng
Thân thương tựa nắng ấm trong ngày
Diễn đàn “sự cố” qua rồi…thấy
Chuyên mục “Đường thi” khách đến đầy…
Vịt hồng
Hoài niệm Hồ Tây
Cảnh sắc Tây Hồ vua chúa say
Thuyền rồng lướt nhẹ cánh sen bay
Tay ngà chúa thượng rơi lời đẹp
Mắt biếc cung phi đọc ý hay
Hương tích còn in xanh một thủa
Dấu thơm đã khắc đẹp muôn ngày
Bâng khuâng hoài niệm hồn bay bổng
Một chút ưu tư đổ nặng đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
cobengangtang
24-06-2011, 08:11 AM
Bạn hiền
Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy
Thanh Thanh Khiết
RƯỢU,ĐỜI & BẠN
ĐDB
Rượu thiếu bạn hiền uống mấy say
Nỗi buồn không tỏ dễ gì bay
Ngọt bùi chia sớt lòng nghe nhẹ
Mặn đắng chung hòa dạ thấy hay
Ý hợp tâm đầu vui vạn kiếp
Tình thân nghĩa trọng đẹp bao ngày
Sang giàu ham sống trong đơn lẻ
Tủi hận nhiều khi dạ chứa đầy
Quốc Quyền
21/06/2011
Rượu buồn
Rượu buồn cạn chén mãi không say
Nguyệt lặng thơ trầm gió cuốn bay
Sắc nhạt đêm đông nào kẻ biết
Hương sầu sáng hạ có ai hay
Cành nghiêng bóng lẻ qua bao tháng
Nhánh ngã đơn côi suốt những ngày
Chao đảo dòng trôi đời phận tủi
Men pha ly đắng giọt châu đầy
Bùi Thanh Thanh khiết
22.6.2011
SAY LÒNG
Thơ lòng ai viết để tôi say!
Nhẹ nhõm tâm hồn như muốn bay
Mi khép mơ màng bao ý đẹp
Mắt nhìn chăm chú những lời hay
Xem qua đã thích từng câu chữ
Đọc kỹ càng mê suốt tháng ngày
Xin gửi thi nhân lòng mến mộ
Và mong cảm bút mãi luôn đầy
Quốc Quyền
22.06.2011
NHỮNG DÒNG THƠ ...
Đôi lúc văn chương viết mãi say
Và hồn từ ngữ lại vờn bay
Đêm thanh liễu rũ thường chê dở
Ngày rạng gió lay cũng bảo hay
Biển chữ gọi tình yêu suốt kiếp
Sông thơ kêu nhớ mộng từng ngày
Bao giờ tâm vẫn còn hơi thở
Dâng tặng cho đời cả ý đầy
cobengangtang
22/6/2011
Ngắm nguyệt
Trăng tròn đổ bóng xuống tình say
Huyền ảo lung linh theo gió bay
Ánh nguyệt trong veo gieo vạn ý
Làn mây xanh biếc thả lời hay
Bên thềm dạ lý thơm năm tháng
Trước ngõ hồng hoa ngát mỗi ngày
Tô điểm duyên lành bao mộng ước
Bên nhau ngắm nguyệt niềm vui đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.2.2011
ĐÊM MỘNG
ĐDB
Đêm lắng ru hồn giấc mộng say
Nghe tình man mác tỏa hương bay
Tương tư gửi gió người đâu biết?
Sầu muộn gối đầu ai có hay!
Vò võ bao canh thầm đếm nhịp
Trở trăn mấy khắc nhẩm đong ngày
Trăng côi xót dạ dừng chân ngóng
Thương mối tơ duyên lệ ứa đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
CỨ DÂNG ĐẦY
Hoạ thơ Thi Hữu cứ mê say
Cô bé ngang tàng viết rất hay
Câu chữ dập dờn như Phượng múa
Từ vần dào dạt tựa Loan bay
Cõi đời dâu bể thây sinh diệt
Xướng hoạ cứ vui mặc tháng ngày
Thi Hữu tình thơ dan díu mãi
Hoà thơ cảm xúc lại dâng đầy.
BXP 23.06.2011
DIỄM PHÚC
Vào đây chưa họa lòng như say.
Chỉ đọc mà sao đã muốn bay.
Một chữ nghĩa sâu tình khó thấu,
Đôi vần lời thắm ý thêm hay.
Một đời đâu dễ tu ngàn kiếp,
Phút chốc bỗng nhiên diện mỗi ngày.
Có lẻ trời cho ta lắm phúc.
Nên khi vào mạng gặp thơ đầy.
Út xe ôm
HẸN NHÉ!
Hẹn gặp hôm nào một bữa say!
Cho tình huynh đệ thắm men bay
Nâng ly tao ngộ khung trời đẹp
Chạm cốc tương phùng chén rượu hay
Muốn xứ vườn cây về một chuyến!
Mơ miền sông nước nhậu đôi ngày
Lâu rồi hứa mãi chưa đi được
Đợi nhé Cần Thơ mấy hũ đầy.
Hihi
Quốc Quyền
23.06.2011
Hẹn
Chúng mình tụ hội một lần say
Giữa đất thăng long gió lộng bay
Lục thuỷ kim quy trao kiếm đẹp
Khuê văn mặc khách khắc thơ hay
Hồng Hà chôn cốt thù bao trận
Gò đống lưu xương giặc những ngày
Lịch sử hồng trang cung điện ngọc
Ta đi hoa sữa trắng rơi đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
THAN...
Nhanh quá, trời ơi, Các Bác say
Thơ ca cứ ngỡ phượng hoàng bay
Lẹ làng múa bút từng bài tốt
Nhanh nhẩu lượn vần những ý hay
Biển biếc học đòi chưa mấy phút
Trời xanh theo đuổi chắc ngàn ngày
Làm sao theo kịp vần từ họa
Chong mắt lên thôi, kiếm chữ đầy
cobengangtang
23/6/2011
SAY LÒNG 2 !
Đến đó e Quyền chắc phải say
Thăng Long gió lộng đất rồng bay
Nam thanh gái lịch bao người đẹp
Phố mới nhà cao lắm cái hay
Lăng Bác cờ hồng tung tháng tháng
Hồ Tây sóng bạc gợn ngày ngày
Mê lòng lữ khách về lưu luyến
Đọng mãi trong tim nỗi nhớ đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
TỰ SƯỚNG
Này này ông tỉnh hay ông say,
Vững bước kẻo thơ đến thổi bay.
Mới thoáng ngàn bài ca ý đẹp,
Vừa xong vạn ý diễn lời hay.
Cảm ơn các bạn thăm dăm phút,
Thân ái cùng người ghé mỗi ngày.
Tớ cố vài câu chắc kém cỏi
Mừng vui lơ láo bởi trang đầy.
Út xe ôm
CÁI MÓN THƠ ĐƯỜNG
LẮM KẺ SAY!
Cái món thơ Đường lắm kẻ say!
Vần vui xướng-họa ngỡ đang bay
Hồn thơ chan chứa -từ đâu dở?
Ý tưởng trào dâng -tứ rất hay!
Tình nghĩa như trăng rằm giữa tháng
Thân thương tựa nắng ấm trong ngày
Diễn đàn “sự cố” qua rồi…thấy
Chuyên mục “Đường thi” khách đến đầy…
Vịt hồng
Hoài niệm Hồ Tây
Cảnh sắc Tây Hồ vua chúa say
Thuyền rồng lướt nhẹ cánh sen bay
Tay ngà chúa thượng rơi lời đẹp
Mắt biếc cung phi đọc ý hay
Hương tích còn in xanh một thủa
Dấu thơm đã khắc đẹp muôn ngày
Bâng khuâng hoài niệm hồn bay bổng
Một chút ưu tư đổ nặng đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
CHƯA ĐẾN
Chưa đến Hồ Tây cũng dạ say
Thuyết minh lịch sử tựa rồng bay
Bạn khoe hàng liễu xinh vừa mộng
Người nói phượng hồng đẹp quá hay
Còn nữa Hoàng Lan nồng tháng tháng
Và đây hoa sữa thơm ngày ngày
Buồn sao không tỏ tường như Bạn
Hà Nội xa vời, gợi nhớ đầy
cobengangtang
24/5/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
24-06-2011, 01:07 PM
Bạn hiền
Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy
Thanh Thanh Khiết
RƯỢU,ĐỜI & BẠN
ĐDB
Rượu thiếu bạn hiền uống mấy say
Nỗi buồn không tỏ dễ gì bay
Ngọt bùi chia sớt lòng nghe nhẹ
Mặn đắng chung hòa dạ thấy hay
Ý hợp tâm đầu vui vạn kiếp
Tình thân nghĩa trọng đẹp bao ngày
Sang giàu ham sống trong đơn lẻ
Tủi hận nhiều khi dạ chứa đầy
Quốc Quyền
21/06/2011
Rượu buồn
Rượu buồn cạn chén mãi không say
Nguyệt lặng thơ trầm gió cuốn bay
Sắc nhạt đêm đông nào kẻ biết
Hương sầu sáng hạ có ai hay
Cành nghiêng bóng lẻ qua bao tháng
Nhánh ngã đơn côi suốt những ngày
Chao đảo dòng trôi đời phận tủi
Men pha ly đắng giọt châu đầy
Bùi Thanh Thanh khiết
22.6.2011
SAY LÒNG
Thơ lòng ai viết để tôi say!
Nhẹ nhõm tâm hồn như muốn bay
Mi khép mơ màng bao ý đẹp
Mắt nhìn chăm chú những lời hay
Xem qua đã thích từng câu chữ
Đọc kỹ càng mê suốt tháng ngày
Xin gửi thi nhân lòng mến mộ
Và mong cảm bút mãi luôn đầy
Quốc Quyền
22.06.2011
NHỮNG DÒNG THƠ ...
Đôi lúc văn chương viết mãi say
Và hồn từ ngữ lại vờn bay
Đêm thanh liễu rũ thường chê dở
Ngày rạng gió lay cũng bảo hay
Biển chữ gọi tình yêu suốt kiếp
Sông thơ kêu nhớ mộng từng ngày
Bao giờ tâm vẫn còn hơi thở
Dâng tặng cho đời cả ý đầy
cobengangtang
22/6/2011
Ngắm nguyệt
Trăng tròn đổ bóng xuống tình say
Huyền ảo lung linh theo gió bay
Ánh nguyệt trong veo gieo vạn ý
Làn mây xanh biếc thả lời hay
Bên thềm dạ lý thơm năm tháng
Trước ngõ hồng hoa ngát mỗi ngày
Tô điểm duyên lành bao mộng ước
Bên nhau ngắm nguyệt niềm vui đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.2.2011
ĐÊM MỘNG
ĐDB
Đêm lắng ru hồn giấc mộng say
Nghe tình man mác tỏa hương bay
Tương tư gửi gió người đâu biết?
Sầu muộn gối đầu ai có hay!
Vò võ bao canh thầm đếm nhịp
Trở trăn mấy khắc nhẩm đong ngày
Trăng côi xót dạ dừng chân ngóng
Thương mối tơ duyên lệ ứa đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
CỨ DÂNG ĐẦY
Hoạ thơ Thi Hữu cứ mê say
Cô bé ngang tàng viết rất hay
Câu chữ dập dờn như Phượng múa
Từ vần dào dạt tựa Loan bay
Cõi đời dâu bể thây sinh diệt
Xướng hoạ cứ vui mặc tháng ngày
Thi Hữu tình thơ dan díu mãi
Hoà thơ cảm xúc lại dâng đầy.
BXP 23.06.2011
DIỄM PHÚC
Vào đây chưa họa lòng như say.
Chỉ đọc mà sao đã muốn bay.
Một chữ nghĩa sâu tình khó thấu,
Đôi vần lời thắm ý thêm hay.
Một đời đâu dễ tu ngàn kiếp,
Phút chốc bỗng nhiên diện mỗi ngày.
Có lẻ trời cho ta lắm phúc.
Nên khi vào mạng gặp thơ đầy.
Út xe ôm
HẸN NHÉ!
Hẹn gặp hôm nào một bữa say!
Cho tình huynh đệ thắm men bay
Nâng ly tao ngộ khung trời đẹp
Chạm cốc tương phùng chén rượu hay
Muốn xứ vườn cây về một chuyến!
Mơ miền sông nước nhậu đôi ngày
Lâu rồi hứa mãi chưa đi được
Đợi nhé Cần Thơ mấy hũ đầy.
Hihi
Quốc Quyền
23.06.2011
Hẹn
Chúng mình tụ hội một lần say
Giữa đất thăng long gió lộng bay
Lục thuỷ kim quy trao kiếm đẹp
Khuê văn mặc khách khắc thơ hay
Hồng Hà chôn cốt thù bao trận
Gò đống lưu xương giặc những ngày
Lịch sử hồng trang cung điện ngọc
Ta đi hoa sữa trắng rơi đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
THAN...
Nhanh quá, trời ơi, Các Bác say
Thơ ca cứ ngỡ phượng hoàng bay
Lẹ làng múa bút từng bài tốt
Nhanh nhẩu lượn vần những ý hay
Biển biếc học đòi chưa mấy phút
Trời xanh theo đuổi chắc ngàn ngày
Làm sao theo kịp vần từ họa
Chong mắt lên thôi, kiếm chữ đầy
cobengangtang
23/6/2011
SAY LÒNG 2 !
Đến đó e Quyền chắc phải say
Thăng Long gió lộng đất rồng bay
Nam thanh gái lịch bao người đẹp
Phố mới nhà cao lắm cái hay
Lăng Bác cờ hồng tung tháng tháng
Hồ Tây sóng bạc gợn ngày ngày
Mê lòng lữ khách về lưu luyến
Đọng mãi trong tim nỗi nhớ đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
TỰ SƯỚNG
Này này ông tỉnh hay ông say,
Vững bước kẻo thơ đến thổi bay.
Mới thoáng ngàn bài ca ý đẹp,
Vừa xong vạn ý diễn lời hay.
Cảm ơn các bạn thăm dăm phút,
Thân ái cùng người ghé mỗi ngày.
Tớ cố vài câu chắc kém cỏi
Mừng vui lơ láo bởi trang đầy.
Út xe ôm
CÁI MÓN THƠ ĐƯỜNG
LẮM KẺ SAY!
Cái món thơ Đường lắm kẻ say!
Vần vui xướng-họa ngỡ đang bay
Hồn thơ chan chứa -từ đâu dở?
Ý tưởng trào dâng -tứ rất hay!
Tình nghĩa như trăng rằm giữa tháng
Thân thương tựa nắng ấm trong ngày
Diễn đàn “sự cố” qua rồi…thấy
Chuyên mục “Đường thi” khách đến đầy…
Vịt hồng
Hoài niệm Hồ Tây
Cảnh sắc Tây Hồ vua chúa say
Thuyền rồng lướt nhẹ cánh sen bay
Tay ngà chúa thượng rơi lời đẹp
Mắt biếc cung phi đọc ý hay
Hương tích còn in xanh một thủa
Dấu thơm đã khắc đẹp muôn ngày
Bâng khuâng hoài niệm hồn bay bổng
Một chút ưu tư đổ nặng đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
Mấy mùa Hồ Tây
Ngắm cảnh Hồ Tây dạ đắm say
Êm đềm gương nước chiếu mây bay
Kia cành liễu thắm soi mình đẹp
Đây bóng phượng hồng tạo dáng hay
Hoa sữa đầu hè chờ đợi tháng
Hoàng lan cuối phố đón đưa ngày
Mùa thu man mác trời tháng tám
Hà Nội hùng thiêng mộng nở đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
CHƯA ĐẾN
Chưa đến Hồ Tây cũng dạ say
Thuyết minh lịch sử tựa rồng bay
Bạn khoe hàng liễu xinh vừa mộng
Người nói phượng hồng đẹp quá hay
Còn nữa Hoàng Lan nồng tháng tháng
Và đây hoa sữa thơm ngày ngày
Buồn sao không tỏ tường như Bạn
Hà Nội xa vời, gợi nhớ đầy
cobengangtang
24/5/2011
CŨNG TẠI SAY
ĐDB
Tai hại vô cùng lúc uống say
Lên xe tăng tốc phóng như bay
Cả đời tài giỏi không ai biết
Một phút khốn cùng lắm bạn hay
Vượt ẩu lăn cù tiêu tức khắc
Phi nhanh té lộn chết ngay ngày
Người sau hãy nhớ mà kinh nghiệm
Bỡi lẽ nhà thương đã quá đầy
Quốc Quyền
24.06.2011
Hồ Tây
Hồ tây sóng nước khách du say
Sải cánh sâm cầm vun vút bay
Trấn Quốc lao xao lời kinh ngọt
Hương Lan rộn rã khúc nhạc hay
Sen vươn thân thẳng thơm buổi tối
Liễu rủ cành nghiêng mát ban ngày
Hà Nội mùa này mưa bão đến
Qua cơn hoa sữa lại thơm đầy
Bùi Thanh thanh Khiết
23.6.2011
NÊN !
Hãy biết kìm mình lúc đã say
Đừng nên hứng quá cứ ưa bay
An toàn là bạn lời khuyên tốt
Tai nạn là thù câu nói hay
Một phút sai lầm đau vạn thuở
Nửa giây bất cẩn hận trăm ngày
Ngoài đường xe cộ giờ đông lắm!
Hầm hố người ta lại bới đầy.
Quốc Quyền
24.06.2011
cobengangtang
24-06-2011, 02:31 PM
Bạn hiền
Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy
Thanh Thanh Khiết
RƯỢU,ĐỜI & BẠN
ĐDB
Rượu thiếu bạn hiền uống mấy say
Nỗi buồn không tỏ dễ gì bay
Ngọt bùi chia sớt lòng nghe nhẹ
Mặn đắng chung hòa dạ thấy hay
Ý hợp tâm đầu vui vạn kiếp
Tình thân nghĩa trọng đẹp bao ngày
Sang giàu ham sống trong đơn lẻ
Tủi hận nhiều khi dạ chứa đầy
Quốc Quyền
21/06/2011
Rượu buồn
Rượu buồn cạn chén mãi không say
Nguyệt lặng thơ trầm gió cuốn bay
Sắc nhạt đêm đông nào kẻ biết
Hương sầu sáng hạ có ai hay
Cành nghiêng bóng lẻ qua bao tháng
Nhánh ngã đơn côi suốt những ngày
Chao đảo dòng trôi đời phận tủi
Men pha ly đắng giọt châu đầy
Bùi Thanh Thanh khiết
22.6.2011
SAY LÒNG
Thơ lòng ai viết để tôi say!
Nhẹ nhõm tâm hồn như muốn bay
Mi khép mơ màng bao ý đẹp
Mắt nhìn chăm chú những lời hay
Xem qua đã thích từng câu chữ
Đọc kỹ càng mê suốt tháng ngày
Xin gửi thi nhân lòng mến mộ
Và mong cảm bút mãi luôn đầy
Quốc Quyền
22.06.2011
NHỮNG DÒNG THƠ ...
Đôi lúc văn chương viết mãi say
Và hồn từ ngữ lại vờn bay
Đêm thanh liễu rũ thường chê dở
Ngày rạng gió lay cũng bảo hay
Biển chữ gọi tình yêu suốt kiếp
Sông thơ kêu nhớ mộng từng ngày
Bao giờ tâm vẫn còn hơi thở
Dâng tặng cho đời cả ý đầy
cobengangtang
22/6/2011
Ngắm nguyệt
Trăng tròn đổ bóng xuống tình say
Huyền ảo lung linh theo gió bay
Ánh nguyệt trong veo gieo vạn ý
Làn mây xanh biếc thả lời hay
Bên thềm dạ lý thơm năm tháng
Trước ngõ hồng hoa ngát mỗi ngày
Tô điểm duyên lành bao mộng ước
Bên nhau ngắm nguyệt niềm vui đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.2.2011
ĐÊM MỘNG
ĐDB
Đêm lắng ru hồn giấc mộng say
Nghe tình man mác tỏa hương bay
Tương tư gửi gió người đâu biết?
Sầu muộn gối đầu ai có hay!
Vò võ bao canh thầm đếm nhịp
Trở trăn mấy khắc nhẩm đong ngày
Trăng côi xót dạ dừng chân ngóng
Thương mối tơ duyên lệ ứa đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
CỨ DÂNG ĐẦY
Hoạ thơ Thi Hữu cứ mê say
Cô bé ngang tàng viết rất hay
Câu chữ dập dờn như Phượng múa
Từ vần dào dạt tựa Loan bay
Cõi đời dâu bể thây sinh diệt
Xướng hoạ cứ vui mặc tháng ngày
Thi Hữu tình thơ dan díu mãi
Hoà thơ cảm xúc lại dâng đầy.
BXP 23.06.2011
DIỄM PHÚC
Vào đây chưa họa lòng như say.
Chỉ đọc mà sao đã muốn bay.
Một chữ nghĩa sâu tình khó thấu,
Đôi vần lời thắm ý thêm hay.
Một đời đâu dễ tu ngàn kiếp,
Phút chốc bỗng nhiên diện mỗi ngày.
Có lẻ trời cho ta lắm phúc.
Nên khi vào mạng gặp thơ đầy.
Út xe ôm
HẸN NHÉ!
Hẹn gặp hôm nào một bữa say!
Cho tình huynh đệ thắm men bay
Nâng ly tao ngộ khung trời đẹp
Chạm cốc tương phùng chén rượu hay
Muốn xứ vườn cây về một chuyến!
Mơ miền sông nước nhậu đôi ngày
Lâu rồi hứa mãi chưa đi được
Đợi nhé Cần Thơ mấy hũ đầy.
Hihi
Quốc Quyền
23.06.2011
Hẹn
Chúng mình tụ hội một lần say
Giữa đất thăng long gió lộng bay
Lục thuỷ kim quy trao kiếm đẹp
Khuê văn mặc khách khắc thơ hay
Hồng Hà chôn cốt thù bao trận
Gò đống lưu xương giặc những ngày
Lịch sử hồng trang cung điện ngọc
Ta đi hoa sữa trắng rơi đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
THAN...
Nhanh quá, trời ơi, Các Bác say
Thơ ca cứ ngỡ phượng hoàng bay
Lẹ làng múa bút từng bài tốt
Nhanh nhẩu lượn vần những ý hay
Biển biếc học đòi chưa mấy phút
Trời xanh theo đuổi chắc ngàn ngày
Làm sao theo kịp vần từ họa
Chong mắt lên thôi, kiếm chữ đầy
cobengangtang
23/6/2011
SAY LÒNG 2 !
Đến đó e Quyền chắc phải say
Thăng Long gió lộng đất rồng bay
Nam thanh gái lịch bao người đẹp
Phố mới nhà cao lắm cái hay
Lăng Bác cờ hồng tung tháng tháng
Hồ Tây sóng bạc gợn ngày ngày
Mê lòng lữ khách về lưu luyến
Đọng mãi trong tim nỗi nhớ đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
TỰ SƯỚNG
Này này ông tỉnh hay ông say,
Vững bước kẻo thơ đến thổi bay.
Mới thoáng ngàn bài ca ý đẹp,
Vừa xong vạn ý diễn lời hay.
Cảm ơn các bạn thăm dăm phút,
Thân ái cùng người ghé mỗi ngày.
Tớ cố vài câu chắc kém cỏi
Mừng vui lơ láo bởi trang đầy.
Út xe ôm
CÁI MÓN THƠ ĐƯỜNG
LẮM KẺ SAY!
Cái món thơ Đường lắm kẻ say!
Vần vui xướng-họa ngỡ đang bay
Hồn thơ chan chứa -từ đâu dở?
Ý tưởng trào dâng -tứ rất hay!
Tình nghĩa như trăng rằm giữa tháng
Thân thương tựa nắng ấm trong ngày
Diễn đàn “sự cố” qua rồi…thấy
Chuyên mục “Đường thi” khách đến đầy…
Vịt hồng
Hoài niệm Hồ Tây
Cảnh sắc Tây Hồ vua chúa say
Thuyền rồng lướt nhẹ cánh sen bay
Tay ngà chúa thượng rơi lời đẹp
Mắt biếc cung phi đọc ý hay
Hương tích còn in xanh một thủa
Dấu thơm đã khắc đẹp muôn ngày
Bâng khuâng hoài niệm hồn bay bổng
Một chút ưu tư đổ nặng đầy
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
Mấy mùa Hồ Tây
Ngắm cảnh Hồ Tây dạ đắm say
Êm đềm gương nước chiếu mây bay
Kia cành liễu thắm soi mình đẹp
Đây bóng phượng hồng tạo dáng hay
Hoa sữa đầu hè chờ đợi tháng
Hoàng lan cuối phố đón đưa ngày
Mùa thu man mác trời tháng tám
Hà Nội hùng thiêng mộng nở đầy
Quốc Quyền
23.06.2011
CHƯA ĐẾN
Chưa đến Hồ Tây cũng dạ say
Thuyết minh lịch sử tựa rồng bay
Bạn khoe hàng liễu xinh vừa mộng
Người nói phượng hồng đẹp quá hay
Còn nữa Hoàng Lan nồng tháng tháng
Và đây hoa sữa thơm ngày ngày
Buồn sao không tỏ tường như Bạn
Hà Nội xa vời, gợi nhớ đầy
cobengangtang
24/5/2011
CŨNG TẠI SAY
ĐDB
Tai hại vô cùng lúc uống say
Lên xe tăng tốc phóng như bay
Cả đời tài giỏi không ai biết
Một phút khốn cùng lắm bạn hay
Vượt ẩu lăn cù tiêu tức khắc
Phi nhanh té lộn chết ngay ngày
Người sau hãy nhớ mà kinh nghiệm
Bỡi lẽ nhà thương đã quá đầy
Quốc Quyền
24.06.2011
Hồ Tây
Hồ tây sóng nước khách du say
Sải cánh sâm cầm vun vút bay
Trấn Quốc lao xao lời kinh ngọt
Hương Lan rộn rã khúc nhạc hay
Sen vươn thân thẳng thơm buổi tối
Liễu rủ cành nghiêng mát ban ngày
Hà Nội mùa này mưa bão đến
Qua cơn hoa sữa lại thơm đầy
Bùi Thanh thanh Khiết
23.6.2011
NÊN !
Hãy biết kìm mình lúc đã say
Đừng nên hứng quá cứ ưa bay
An toàn là bạn lời khuyên tốt
Tai nạn là thù câu nói hay
Một phút sai lầm đau vạn thuở
Nửa giây bất cẩn hận trăm ngày
Ngoài đường xe cộ giờ đông lắm!
Hầm hố người ta lại bới đầy.
Quốc Quyền
24.06.2011
Kệ ....
Mặc kệ cuộc đời nghiêng ngả say
Cuồng quay cho đến lúc thôi bay
Bảo tình cao vợi cuộn lời chán
Nói nghĩa xa xăm cuốn tiếng hay
Lúc nhớ vui đùa dăm bảy phút
Khi thương cười giỡn vạn ngàn ngày
Trần gian tình cảm đừng thưa thốt
Quyến mến tặng thêm thế sự đầy
cobengangtang
24/6/2011
buixuanphuong09
24-06-2011, 03:55 PM
7-Cảm ơncobengangtang
Ngày sinh mừng được thảnh cùng thơi
Bạn đến chia vui, nâng chén mời
Thơ phú rình rang còn cảm hứng
Rượu bầu tuý luý cũng ham chơi
Bẩy ba ta vẫn còn xuân chán
Hoa hậu ngắm xem vẫn hứng đời
Thi Hữu chiếu thơ lòng đã thoả
Hồn thơ câu chữ cứ tươi ngời.
BXP 24.06.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-06-2011, 08:33 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyến
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
cobengangtang
25-06-2011, 09:16 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyến
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
cobengangtang
25-06-2011, 10:11 PM
Chẳng mộng
Chẳng mộng không mơ chẳng đợi chờ
Vì hàng xóm nói mình đơ đơ
Trong nhà vắng lặng lòng yên tĩnh
Ngoài phố chen đông mắt cứ ngơ
Hò hẹn người chê nên chẳng có
Rủ rê kẻ ghét tự bao giờ
Thôi thì cam phận thân lẻ bóng
Năm tháng hồn vui bạn với thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
THÔI ĐỪNG
Người bảo tin yêu cứ phải chờ
Ai tìm xa vắng trở nên đơ
Giai nhân gối mộng xuân luôn nhớ
Lãng tử dựa mơ hạ mãi ngơ
Có lẽ vướng lòng không hẹn đến
Hay là vương dạ chẳng bao giờ
Thôi thì đừng gặp cho thao thức
Quyến luyến nhiều rồi sẽ khổ thơ
cobengangtang
25/6/2011
http://cC6.upanh.com/24.182.31283845.p0R0/thoidung1.jpg
cobengangtang
25-06-2011, 11:27 PM
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
Quốc Quyền
26-06-2011, 12:18 AM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyến
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
cobengangtang
26-06-2011, 12:36 AM
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyến
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
cobengangtang
26-06-2011, 12:02 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyến
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
Gửi lại…
Chủ nhật lang thang bỏ gánh đường
Mà lòng vẫn để ý thơ vương
Thôi thì muôn sự nhờ thày Vịt
Cũng thế bao điều cậy bác Phương
Bỏ phố lên rừng thăm cánh mộng
Rời nhà vào núi dạo màn sương
Lối xưa Lưu Nguyễn từng in gót
Giờ thấy chỉ còn những vết chương
“Con chương giống con hươu”
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.6.2011
NHẮC BẠN
Ồ, sao bạn bỏ cái cung Đường?
Thi Hữu ta còn nặng vấn vương
Xướng hoạ giữ com. - ừ có VỊT
Giao lưu nối vận - cứ gì Phương
Tình thơ tri kỷ quên mưa nắng
Nghĩa bạn tri âm mặc tuyết sương
Mạng ảo nhưng tình ta rất thật
Thơ Đường hoạ vận đến muôn chương.
BXP 26.06.2011
Bạn xóm đường
Nối mạng vào thăm bạn xóm đường
Không thành buồn bã mắt sầu vương
Y meo * dọ hỏi cùng" huynh Vịt"
Điện thoại than phiền đến" chú Phương"
Mấy bữa chờ tin lòng héo hắt
Bao ngày thức giấc sáng tinh sương
Diễn đàn Thi Hữu vào đăng ký
Khó nhọc như là học cửu chương
* Email
Vancali 6.25.11
Hì hì...bao nhiêu chữ nghĩa các bạn xài hết rồi...
họa sau tìm từ không trùng khó quá đi...hì hì
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA
Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Bỏ? Thương! Nghĩ tội…thế là –vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu thi họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...
Vi Thông
BÀ CON HÀNG XÓM
Hàng xóm chào nhau ở giữa đường
Diễn Đàn Thi Hữu nối giăng vương
La cà khắp phố đây Cô Khiết
Rong ruổi muôn nhà đó Bác Phương
Nghiêng ngả cợt cười là Chú Vũ
Liêu xiêu ướt át chính Em Sương
Thơ ca dẫn lối tìm Huynh Phượng
Kết mối thâm tình với Thím Chương
cobengangtang
26/6/2011
vancali96
27-06-2011, 12:52 AM
Hôm nay chủ nhật rùi cho em dán lân trang nhà của bạn trước làm quen , sau mời quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc bạn Cobengangtang luôn vui mạnh hì hì ...
http://i56.tinypic.com/16acuif.jpg
Lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
cobengangtang
27-06-2011, 11:42 AM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyến
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
Hì hì...bao nhiêu chữ nghĩa các bạn xài hết rồi...
họa sau tìm từ không trùng khó quá đi...hì hì
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA
Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Bỏ? Thương! Nghĩ tội…thế là –vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu thi họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...
Vi Thông
BÀ CON HÀNG XÓM
Hàng xóm chào nhau ở giữa đường
Diễn Đàn Thi Hữu nối giăng vương
La cà khắp phố đây Cô Khiết
Rong ruổi muôn nhà đó Bác Phương
Nghiêng ngả cợt cười là Chú Vũ
Liêu xiêu ướt át chính Em Sương
Thơ ca dẫn lối tìm Huynh Phượng
Kết mối thâm tình với Thím Chương
cobengangtang
26/6/2011
TÌNH THI HỮU
Ta đã bên nhau một dặm đường
Thì ta nối tiếp cái tình vương
Sân chơi hội tụ người muôn nẻo
Com. Net. quây quần bạn bốn phương
Cánh sóng mênh mang tình Hạ nắng
Vần thơ dào dạt nghĩa Thu sương
Vịt Hồng ta vỗ cho lông mượt
Chớ để bước lầm theo vết chương!
( Mượn ý con chương của TTK, để vui thôi )
BXP 26.06.2011
ĐƯỜNG DUYÊN
ĐDB
Đã vướng duyên nhau khó tuyệt đường
Ra đi chẳng đặng phải đành vương
Lu bu công chuyện nào hay hướng
Bận rộn việc vàng chả biết phương
Chập choạng mò mò khi tắt nắng
Tinh mơ gõ gõ lúc còn sương
Vào trang đã thấy nàng thơ đợi
Tranh thủ đôi giờ họa đáp chương
Quốc Quyền
26.06.2011
TIẾP CHƯƠNG
Cân thử tin yêu khoảng ký đường
Cốt sao đủ ngọt để giao vương
Ngày xưa bằng hữu luôn lo hướng
Hiện tại anh em mãi tính phương
Nhiều kiểu ân duyên gây sóng gió
Lắm điều tình nghĩa tạo mưa sương
Đến thơ thấu tận cùng hơi thở
Trọn vẹn câu lời giúp tiếp chương
cobengangtang
27/6/2011
Trần Vũ
27-06-2011, 12:08 PM
Hôm nay chủ nhật rùi cho em dán lân trang nhà của bạn trước làm quen , sau mời quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc bạn Cobengangtang luôn vui mạnh hì hì ...
http://i56.tinypic.com/16acuif.jpg
Lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Xin họa làm quen với bạn .
Mộng pháo hồng
Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
Duyên còn e ấp chốn phòng không.
Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
Đêm xuân con én bay đầu ngõ
Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng
Bảo Loan 6.27.11
RU TÌNH
Hái tặng riêng em một đóa hồng
Ru người qua giấc mộng mùa đông
Lời ca tha thiết ngàn say đắm
Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
Gọi gió trao tin miền viễn xứ
Vời mây gởi nhớ cõi hư không
Tình ta đợi phút giây tao ngô
Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng
Trần Vũ
Quốc Quyền
27-06-2011, 12:10 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyền
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
Hì hì...bao nhiêu chữ nghĩa các bạn xài hết rồi...
họa sau tìm từ không trùng khó quá đi...hì hì
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA
Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Bỏ? Thương! Nghĩ tội…thế là –vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu thi họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...
Vi Thông
BÀ CON HÀNG XÓM
Hàng xóm chào nhau ở giữa đường
Diễn Đàn Thi Hữu nối giăng vương
La cà khắp phố đây Cô Khiết
Rong ruổi muôn nhà đó Bác Phương
Nghiêng ngả cợt cười là Chú Vũ
Liêu xiêu ướt át chính Em Sương
Thơ ca dẫn lối tìm Huynh Phượng
Kết mối thâm tình với Thím Chương
cobengangtang
26/6/2011
ĐƯỜNG DUYÊN
ĐDB
Đã vướng duyên nhau khó tuyệt đường
Ra đi chẳng đặng phải đành vương
Lu bu công chuyện nào hay hướng
Bận rộn việc vàng chả biết phương
Chập choạng mò mò khi tắt nắng
Tinh mơ gõ gõ lúc còn sương
Vào trang đã thấy nàng thơ đợi
Tranh thủ đôi giờ họa đáp chương
Quốc Quyền
26.06.2011
TIẾP CHƯƠNG
Cân thử tin yêu khoảng ký đường
Cốt sao đủ ngọt để giao vương
Ngày xưa bằng hữu luôn lo hướng
Hiện tại anh em mãi tính phương
Nhiều kiểu ân duyên gây sóng gió
Lắm điều tình nghĩa tạo mưa sương
Đến thơ thấu tận cùng hơi thở
Trọn vẹn câu lời giúp tiếp chương
cobengangtang
27/6/2011
TEO ĐƯỜNG
ĐDB
Hôm nay thơ phú bỗng teo đường
Ý tứ câu vần chẳng muốn vương
Bởi lẽ bút rè đành mất hướng
Hay vì ý cạn chịu vô phương
Khô cằn mộng tưởng không ti nước
Úa rũ tâm hồn chả tí sương
Bóp tráng trầm ngâm lòng nghĩ ngợi
Bôi bôi, viết viết được xiu chương
Quốc Quyền
27.06.2011
cobengangtang
27-06-2011, 01:10 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyền
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
Hì hì...bao nhiêu chữ nghĩa các bạn xài hết rồi...
họa sau tìm từ không trùng khó quá đi...hì hì
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA
Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Bỏ? Thương! Nghĩ tội…thế là –vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu thi họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...
Vi Thông
BÀ CON HÀNG XÓM
Hàng xóm chào nhau ở giữa đường
Diễn Đàn Thi Hữu nối giăng vương
La cà khắp phố đây Cô Khiết
Rong ruổi muôn nhà đó Bác Phương
Nghiêng ngả cợt cười là Chú Vũ
Liêu xiêu ướt át chính Em Sương
Thơ ca dẫn lối tìm Huynh Phượng
Kết mối thâm tình với Thím Chương
cobengangtang
26/6/2011
ĐƯỜNG DUYÊN
ĐDB
Đã vướng duyên nhau khó tuyệt đường
Ra đi chẳng đặng phải đành vương
Lu bu công chuyện nào hay hướng
Bận rộn việc vàng chả biết phương
Chập choạng mò mò khi tắt nắng
Tinh mơ gõ gõ lúc còn sương
Vào trang đã thấy nàng thơ đợi
Tranh thủ đôi giờ họa đáp chương
Quốc Quyền
26.06.2011
TIẾP CHƯƠNG
Cân thử tin yêu khoảng ký đường
Cốt sao đủ ngọt để giao vương
Ngày xưa bằng hữu luôn lo hướng
Hiện tại anh em mãi tính phương
Nhiều kiểu ân duyên gây sóng gió
Lắm điều tình nghĩa tạo mưa sương
Đến thơ thấu tận cùng hơi thở
Trọn vẹn câu lời giúp tiếp chương
cobengangtang
27/6/2011
TEO ĐƯỜNG
ĐDB
Hôm nay thơ phú bỗng teo đường
Ý tứ câu vần chẳng muốn vương
Bởi lẽ bút rè đành mất hướng
Hay vì ý cạn chịu vô phương
Khô cằn mộng tưởng không ti nước
Úa rũ tâm hồn chả tí sương
Bóp tráng trầm ngâm lòng nghĩ ngợi
Bôi bôi, viết viết được xiu chương
Quốc Quyền
27.06.2011
TẮC ĐƯỜNG
Bạn nói làm tôi cũng tắc đường
Trầm ngâm suy tính kế thân vương
Thấp cao một bận rồi ly xứ
Trên dưới dăm phen để cách phương
Khổ nỗi yêu thơ nên gió bão
Cũng vì nhớ họa thành mưa sương
Đôi lời cạn tỏ xin chung hướng
Mặc kệ sử xưa có rã chương
cobengangtang
27/6/2011
cobengangtang
27-06-2011, 02:12 PM
Lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Xin họa làm quen với bạn .
Mộng pháo hồng
Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
Duyên còn e ấp chốn phòng không.
Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
Đêm xuân con én bay đầu ngõ
Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng
Bảo Loan 6.27.11
RU TÌNH
Hái tặng riêng em một đóa hồng
Ru người qua giấc mộng mùa đông
Lời ca tha thiết ngàn say đắm
Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
Gọi gió trao tin miền viễn xứ
Vời mây gởi nhớ cõi hư không
Tình ta đợi phút giây tao ngô
Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng
Trần Vũ
LỠ DỠ
Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
Hãy cho thi phú cuốn vào đông
Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
Vương vấn ý từ dệt gió nồng
Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
Bão giông thổn thức nhớ về không
Phút giây tương ngộ e như đã...
Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng
cobengangtang
27/6/2011
http://cC3.upanh.com/24.255.31358712.nBO0/lodo.jpg
Trần Vi Thông
27-06-2011, 02:34 PM
Lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Xin họa làm quen với bạn .
Mộng pháo hồng
Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
Duyên còn e ấp chốn phòng không.
Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
Đêm xuân con én bay đầu ngõ
Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng
Bảo Loan 6.27.11
RU TÌNH
Hái tặng riêng em một đóa hồng
Ru người qua giấc mộng mùa đông
Lời ca tha thiết ngàn say đắm
Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
Gọi gió trao tin miền viễn xứ
Vời mây gởi nhớ cõi hư không
Tình ta đợi phút giây tao ngô
Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng
Trần Vũ
LỠ DỠ
Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
Hãy cho thi phú cuốn vào đông
Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
Vương vấn ý từ dệt gió nồng
Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
Bão giông thổn thức nhớ về không
Phút giây tương ngộ e như đã...
Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng
cobengangtang
27/6/2011
NGANG TRÁI
Chiếc bóng thời gian mãi chất chồng
Đường đời...liệu có đợi ta không?
Ước mơ chóng vỡ bao cơn mộng
Hy vọng mau tan những giấc nồng
Cay đắng kẻ trông ngày nắng hạ
Ngậm ngùi người ngắm giọt mưa đông
Tình yêu vốn lắm điều ngang trái
Bạc kiếp thương thân phận má hồng
Vi Thông
cobengangtang
27-06-2011, 03:15 PM
RU TÌNH
Hái tặng riêng em một đóa hồng
Ru người qua giấc mộng mùa đông
Lời ca tha thiết ngàn say đắm
Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
Gọi gió trao tin miền viễn xứ
Vời mây gởi nhớ cõi hư không
Tình ta đợi phút giây tao ngô
Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng
Trần Vũ
Lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Xin họa làm quen với bạn .
Mộng pháo hồng
Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
Duyên còn e ấp chốn phòng không.
Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
Đêm xuân con én bay đầu ngõ
Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng
Bảo Loan 6.27.11
RU TÌNH
Hái tặng riêng em một đóa hồng
Ru người qua giấc mộng mùa đông
Lời ca tha thiết ngàn say đắm
Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
Gọi gió trao tin miền viễn xứ
Vời mây gởi nhớ cõi hư không
Tình ta đợi phút giây tao ngô
Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng
Trần Vũ
LỠ DỠ
Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
Hãy cho thi phú cuốn vào đông
Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
Vương vấn ý từ dệt gió nồng
Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
Bão giông thổn thức nhớ về không
Phút giây tương ngộ e như đã...
Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng
cobengangtang
27/6/2011
NGANG TRÁI
Chiếc bóng thời gian mãi chất chồng
Đường đời...liệu có đợi ta không?
Ước mơ chóng vỡ bao cơn mộng
Hy vọng mau tan những giấc nồng
Cay đắng kẻ trông ngày nắng hạ
Ngậm ngùi người ngắm giọt mưa đông
Tình yêu vốn lắm điều ngang trái
Bạc kiếp thương thân phận má hồng
Vi Thông
KỶ NIỆM
Kỷ niệm ngày xưa xếp lớp, chồng
Theo hàng thứ tự gửi cho đông
Biết bao tình nghĩa còn êm nóng
Đầy dẫy nợ duyên vẫn thấm nồng
Cứ ngỡ hạ đi đan nhớ mãi
Nào ngờ Xuân đến dệt buồn không
Ừ thì trao tặng nhiều trìu mến
Để chút hờn phai chẳng dỗi hồng
cobengangtang
27/6/2011
http://cC9.upanh.com/24.258.31361888.BUJ0/kyniem.jpg
buixuanphuong09
27-06-2011, 03:56 PM
KỶ NIỆM
Kỷ niệm ngày xưa xếp lớp, chồng
Theo hàng thứ tự gửi cho đông
Biết bao tình nghĩa còn êm nóng
Đầy dẫy nợ duyên vẫn thấm nồng
Cứ ngỡ hạ đi đan nhớ mãi
Nào ngờ Xuân đến dệt buồn không
Ừ thì trao tặng nhiều trìu mến
Để chút hờn phai chẳng dỗi hồng
cobengangtang
27/6/2011
http://cC9.upanh.com/24.258.31361888.BUJ0/kyniem.jpg
KỈ NIỆM
Trả bài, mấy đứa đón từng chồng
Đưa trước cho ai? Lớp lại đông
Mặt mũi đỏ gay - trời lặng gió
Mồ hôi nhỏ giọt - tiết oi nồng
Bạn bè một lớp ai ưu ái?
"Người ấy" lẽ nào mình lại không....
Cuối cấp mỗi người đi mỗi ngả....
Đến nay kỉ niệm vẫn tươi hồng!
BXP 27.06.2011
Trần Vũ
27-06-2011, 04:05 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyền
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
Hì hì...bao nhiêu chữ nghĩa các bạn xài hết rồi...
họa sau tìm từ không trùng khó quá đi...hì hì
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA
Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Bỏ? Thương! Nghĩ tội…thế là –vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu thi họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...
Vi Thông
BÀ CON HÀNG XÓM
Hàng xóm chào nhau ở giữa đường
Diễn Đàn Thi Hữu nối giăng vương
La cà khắp phố đây Cô Khiết
Rong ruổi muôn nhà đó Bác Phương
Nghiêng ngả cợt cười là Chú Vũ
Liêu xiêu ướt át chính Em Sương
Thơ ca dẫn lối tìm Huynh Phượng
Kết mối thâm tình với Thím Chương
cobengangtang
26/6/2011
ĐƯỜNG DUYÊN
ĐDB
Đã vướng duyên nhau khó tuyệt đường
Ra đi chẳng đặng phải đành vương
Lu bu công chuyện nào hay hướng
Bận rộn việc vàng chả biết phương
Chập choạng mò mò khi tắt nắng
Tinh mơ gõ gõ lúc còn sương
Vào trang đã thấy nàng thơ đợi
Tranh thủ đôi giờ họa đáp chương
Quốc Quyền
26.06.2011
TIẾP CHƯƠNG
Cân thử tin yêu khoảng ký đường
Cốt sao đủ ngọt để giao vương
Ngày xưa bằng hữu luôn lo hướng
Hiện tại anh em mãi tính phương
Nhiều kiểu ân duyên gây sóng gió
Lắm điều tình nghĩa tạo mưa sương
Đến thơ thấu tận cùng hơi thở
Trọn vẹn câu lời giúp tiếp chương
cobengangtang
27/6/2011
TEO ĐƯỜNG
ĐDB
Hôm nay thơ phú bỗng teo đường
Ý tứ câu vần chẳng muốn vương
Bởi lẽ bút rè đành mất hướng
Hay vì ý cạn chịu vô phương
Khô cằn mộng tưởng không ti nước
Úa rũ tâm hồn chả tí sương
Bóp tráng trầm ngâm lòng nghĩ ngợi
Bôi bôi, viết viết được xiu chương
Quốc Quyền
27.06.2011
TẮC ĐƯỜNG
Bạn nói làm tôi cũng tắc đường
Trầm ngâm suy tính kế thân vương
Thấp cao một bận rồi ly xứ
Trên dưới dăm phen để cách phương
Khổ nỗi yêu thơ nên gió bão
Cũng vì nhớ họa thành mưa sương
Đôi lời cạn tỏ xin chung hướng
Mặc kệ sử xưa có rã chương
cobengangtang
27/6/2011
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
:cool::mad:
Diễn đàn lập “tóp píc” thơ Đường
Chạy tới, quay lui lắm kẻ vương
Bẩy chữ cân phân đừng lạc hướng!
Tám câu sắp đặt cứ tìm phương!
Vần gieo hoa lá đùa khe nắng
Tứ đọng cỏ cây giỡn hạt sương
Khó quá! Thì khui ba hũ rượu…
Thơ say? Mình giống “Vũ Hoàng Chương”!
Trần Vũ
Quốc Quyền
27-06-2011, 05:58 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyền
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
Hì hì...bao nhiêu chữ nghĩa các bạn xài hết rồi...
họa sau tìm từ không trùng khó quá đi...hì hì
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA
Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Bỏ? Thương! Nghĩ tội…thế là –vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu thi họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...
Vi Thông
BÀ CON HÀNG XÓM
Hàng xóm chào nhau ở giữa đường
Diễn Đàn Thi Hữu nối giăng vương
La cà khắp phố đây Cô Khiết
Rong ruổi muôn nhà đó Bác Phương
Nghiêng ngả cợt cười là Chú Vũ
Liêu xiêu ướt át chính Em Sương
Thơ ca dẫn lối tìm Huynh Phượng
Kết mối thâm tình với Thím Chương
cobengangtang
26/6/2011
ĐƯỜNG DUYÊN
ĐDB
Đã vướng duyên nhau khó tuyệt đường
Ra đi chẳng đặng phải đành vương
Lu bu công chuyện nào hay hướng
Bận rộn việc vàng chả biết phương
Chập choạng mò mò khi tắt nắng
Tinh mơ gõ gõ lúc còn sương
Vào trang đã thấy nàng thơ đợi
Tranh thủ đôi giờ họa đáp chương
Quốc Quyền
26.06.2011
TIẾP CHƯƠNG
Cân thử tin yêu khoảng ký đường
Cốt sao đủ ngọt để giao vương
Ngày xưa bằng hữu luôn lo hướng
Hiện tại anh em mãi tính phương
Nhiều kiểu ân duyên gây sóng gió
Lắm điều tình nghĩa tạo mưa sương
Đến thơ thấu tận cùng hơi thở
Trọn vẹn câu lời giúp tiếp chương
cobengangtang
27/6/2011
TEO ĐƯỜNG
ĐDB
Hôm nay thơ phú bỗng teo đường
Ý tứ câu vần chẳng muốn vương
Bởi lẽ bút rè đành mất hướng
Hay vì ý cạn chịu vô phương
Khô cằn mộng tưởng không ti nước
Úa rũ tâm hồn chả tí sương
Bóp tráng trầm ngâm lòng nghĩ ngợi
Bôi bôi, viết viết được xiu chương
Quốc Quyền
27.06.2011
TẮC ĐƯỜNG
Bạn nói làm tôi cũng tắc đường
Trầm ngâm suy tính kế thân vương
Thấp cao một bận rồi ly xứ
Trên dưới dăm phen để cách phương
Khổ nỗi yêu thơ nên gió bão
Cũng vì nhớ họa thành mưa sương
Đôi lời cạn tỏ xin chung hướng
Mặc kệ sử xưa có rã chương
cobengangtang
27/6/2011
THÔNG ĐƯỜNG
Bình tâm một chút sẽ thông đường
Chẳng có chi mà phải vấn vương
Đường luật lắm phen gây bão tố
Tắc đường đôi lúc cũng đơn phương
Yêu thơ chấp bút quên mưa nắng
Say hoạ vào bàn mặc tuyết sương
Thi Hữu tình thân nâng trí tuệ
Thông Đường ta lại thảo muôn chương.
BXP 27.06.2011
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Diễn đàn lập “tóp píc” thơ Đường
Chạy tới, quay lui lắm kẻ vương
Bẩy chữ cân phân đừng lạc hướng!
Tám câu sắp đặt cứ tìm phương!
Vần gieo hoa lá đùa khe nắng
Tứ đọng cỏ cây giỡn hạt sương
Khó quá! Thì khui ba hũ rượu…
Thơ say? Mình giống “Vũ Hoàng Chương”!
Trần Vũ
CHUYỆN TRÀ
Thân mời các bạn uống trà đường
Hương vị đậm đà cứ tỏa vương
Chuyện xã vài câu bàn tứ phía
Tình đời mấy nét luận tam phương
Cô nàng duyên dáng con bà Sáu
Cậu ấm tài hoa cháu thím Phương
Hai đứa xinh người và đẹp nết
Hôm rồi họ được tặng huy chương
Quốc Quyền
27.06.2011
cobengangtang
27-06-2011, 06:36 PM
CHIA TAY
Gặp gỡ mà chi ở cuối đường
Để lòng nặng trĩu nỗi hoài vương
Tương phùng một phút đời hai lối
Chia cách ngàn năm kẻ mỗi phương
Từng bước bước đi trong gío bụi
Ôm sầu, sầu nhớ giữa chiều sương
Ân tình xưa đã là mây khói
Gói ghém viết xong chỉ một chương
Mua-Thu
GẶP LẠI
ĐDB
Lại gặp nhau đây ở “Quán Đường”
Câu hòa bút nối khúc tơ vương
Duyên thơ đất kết về chung lối
Nghiệp bút trời đưa đến một phương
Ai biết,biết gì nơi cát bụi
Đời hay,hay dở chốn mù sương
Mai kia khi chết làm mây khói
Ta dệt thành thơ cả mấy chương
Quốc Quyền 21.06.2011
GẶP BẠN
Mừng nay gặp gỡ bạn chung đường
Những phút tâm tình đã vấn vương
Họp khí chân vui qua vạn nẻo
Đồng thanh bút thắm kết muôn phương
Chốn xa kịp đến dù ghềnh đá
Quê cũ mong vể dẫu gió sương
Vị ngọt tương liên quên khó nhọc
Men tình tri kỷ tỏa thi chương ./.
TM (22/06/11)
Chung đường
Huynh đệ từ nay lại một đường
Gieo vần xướng hoạ mãi theo vương
Tám câu ý đẹp trao muôn ngả
Năm vận lời hay gửi bốn phương
Kệ gió quẩn quanh chiều nắng đổ
Mặc mây tan tụ tối rơi sương
Vần thơ dẫn lối ta vào mộng
Viết mãi mê say tới vạn chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
ĐƯỜNG VỀ
ĐDB
Vần thơ trải thắm suốt con đường
Theo bước ai về sợi nắng vương
Lãng đãng mây chiều giăng vạn lối
Lung ling ánh ngọc chiếu mười phương
Thì thầm suối bạc hằng trêu gió
Len lén trăng mờ cỏ uống sương
Dừng gót phiêu bồng nơi bến mộng
Xem thuyền chở nặng khối văn chương
Quốc Quyền
22.06.2011
NHÂN TRẦN
Lau lách chen ngang những ngả đường
Bước về hoa cỏ vẫn theo vương
Ngoài đồng vạt nắng chia nhiều hướng
Cuối bãi gió ngàn tỏa lắm phương
Con tạo thời gian là biển bụi
Cõi trần nhân thế chỉ sông sương
Bâng khuâng câu chữ thêu thêm ý
Đan dệt vần từ viết tấu chương
cobengangtang
22/6/2011
TÌNH KHÚC GIÁO ĐƯỜNG
ĐDB
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Chiều tà khuất bóng sợi tình vương
Tâm tư chạnh nhớ người xa xứ
Mộng tưởng u hoài kẻ biệt phương
Mấy độ hè sang gầy bóng liễu
Bao mùa thu đến lạnh hơi sương
Người đi lối cũ hoài mong đợi
Nhật ký đời ai viết lắm chương!
Quốc Quyền
22.06.2011
BIỂN YÊU
Chan chứa với tình yêu cuối đường
Nghìn trùng dẫn đến mối tơ vương
Thiên thu ly biệt thêm vài lối
Muôn kiếp rời xa rót bảy phương
Mộng mị đêm trường trao tiếng gió
Ảo hư ngày rộng gửi lời sương
Vỗ bờ biển biếc còn mơ sóng
Chớ để bạc đầu đếm nhớ chương
cobengangtang
22/6/2011
ƯỚC HẸN TAO PHÙNG
Gặp gỡ là duyên dẫu cuối đường
Ngập ngừng đưa tiễn -nỗi buồn vương
Đời như cánh én bay muôn hướng
Người tợ bèo mây cách viễn phương
Ly rượu hòa giao chan ánh sớm
Bài ca ly biệt hứng chiều sương
Dáng ai dù khuất mờ xa thẵm
Ước hẹn tao phùng vẫn thắm chương
Thệ Minh 25/6/11
THƠ TÌNH VIẾT MÃI
Tim yêu chỉ hướng một con đường
Gặp gỡ để traơ....một sợi vương...!
Nụ nhớ gửi mây đi mọi hướng
Hoa tình trao gió đến muôn phương
Mơn man ngọn cỏ đùa tia nắng
Hây hẩy gió nồm giỡn giọt sương
Thăm thẳm dòng Thu còn cuộn sóng
Thơ tình viết mãi đến muôn chương.
BXP 25.06.2011
Viết lại
Đôi ta bị sẻ chia hai đường
Nỗi nhớ hằn sâu luôn mãi vương
Buổi sáng mây giăng trời cách biệt
Chiều hôm khói toả đất xa phương
Mắt cay chắc tại do nhiều gió
Lệ nhỏ đổ thừa bởi lắm sương
Cuộc sống trôi theo dòng nước chảy
Chuyện này ai viết sẽ nhiều chương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
KHÔNG THỂ
Đâu thể tin yêu rẻ ngả đường
Lòng mơ sâu lắng một niềm vương
Nhiều khi tình nghĩa tìm sai lối
Đôi lúc nợ duyên kiếm đúng phương
Tâm ý không phơi màu lảng đảng
Hồn thơ chẳng trải sắc mờ sương
Vì đời còn quá nhiều cay đắng
Thương gửi chỉ làm đọng lắm chương
cobengangtang
15/6/2011
HỨA
Anh sẽ đưa em hết quãng đường
Cho dù đời lắm nỗi sầu vương
Đôi ta hò hẹn về chung lối
Hai đứa nguyện thề đến một phương
Vững chí không màng mưa với nắng
Bền lòng chẳng ngại gió cùng sương
Bến vinh thuyền cập xuôi dòng nước
Trang sử cuộc tình viết triệu chương
Quốc Quyền
25.06.2011
ĐỪNG
Tơ tưởng làm chi những nẻo đường
Vì đời còn đó nỗi đau vương
Cành trúc nhẹ nhàng xoay tìm hướng
Nhánh liễu lao xao trở tứ phương
Những tưởng gió hòa luôn trải nắng
Đâu ngờ mưa thuận chỉ dàn sương
Tâm hồn đâu đó còn lưu luyến
Người nhắc cho lòng khốn khổ chương
cobengangtang
25/6/2011
QUYẾT!
Quyết chí người ơi chẳng “đứng đường”!
Anh về nói mẹ phải lòng vương
Yêu nàng thôn nữ gần bên xóm
Kết bé miền quê sát địa phương
Tính nết hiền lành như giọt nước
Ân tình trong sáng tựa làn sương
Phen này lấy được người trong mộng
Ắt hẳn nhà ta tuyệt diệu chương!
Quốc Quyền
25.06.2011
Hi hi
ĐỪNG
Đừng quyết người ơi chẳng chịu đường
Phải lòng hay nặng chỉ là vương
Gió lay mái tóc tình tung hướng
Nắng đậu bờ môi mộng đẩy phương
Nếu thấy ngả nghiêng màu đậm đậm
Hoặc nhìn chao đảo sắc sương sương
Thì xin nên đứng xa mà ngắm
Bởi lẽ hoa kia đã kết chương
cobengangtang
25/6/2011
Hì hì...bao nhiêu chữ nghĩa các bạn xài hết rồi...
họa sau tìm từ không trùng khó quá đi...hì hì
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA
Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Bỏ? Thương! Nghĩ tội…thế là –vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu thi họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...
Vi Thông
BÀ CON HÀNG XÓM
Hàng xóm chào nhau ở giữa đường
Diễn Đàn Thi Hữu nối giăng vương
La cà khắp phố đây Cô Khiết
Rong ruổi muôn nhà đó Bác Phương
Nghiêng ngả cợt cười là Chú Vũ
Liêu xiêu ướt át chính Em Sương
Thơ ca dẫn lối tìm Huynh Phượng
Kết mối thâm tình với Thím Chương
cobengangtang
26/6/2011
ĐƯỜNG DUYÊN
ĐDB
Đã vướng duyên nhau khó tuyệt đường
Ra đi chẳng đặng phải đành vương
Lu bu công chuyện nào hay hướng
Bận rộn việc vàng chả biết phương
Chập choạng mò mò khi tắt nắng
Tinh mơ gõ gõ lúc còn sương
Vào trang đã thấy nàng thơ đợi
Tranh thủ đôi giờ họa đáp chương
Quốc Quyền
26.06.2011
TIẾP CHƯƠNG
Cân thử tin yêu khoảng ký đường
Cốt sao đủ ngọt để giao vương
Ngày xưa bằng hữu luôn lo hướng
Hiện tại anh em mãi tính phương
Nhiều kiểu ân duyên gây sóng gió
Lắm điều tình nghĩa tạo mưa sương
Đến thơ thấu tận cùng hơi thở
Trọn vẹn câu lời giúp tiếp chương
cobengangtang
27/6/2011
TEO ĐƯỜNG
ĐDB
Hôm nay thơ phú bỗng teo đường
Ý tứ câu vần chẳng muốn vương
Bởi lẽ bút rè đành mất hướng
Hay vì ý cạn chịu vô phương
Khô cằn mộng tưởng không ti nước
Úa rũ tâm hồn chả tí sương
Bóp tráng trầm ngâm lòng nghĩ ngợi
Bôi bôi, viết viết được xiu chương
Quốc Quyền
27.06.2011
TẮC ĐƯỜNG
Bạn nói làm tôi cũng tắc đường
Trầm ngâm suy tính kế thân vương
Thấp cao một bận rồi ly xứ
Trên dưới dăm phen để cách phương
Khổ nỗi yêu thơ nên gió bão
Cũng vì nhớ họa thành mưa sương
Đôi lời cạn tỏ xin chung hướng
Mặc kệ sử xưa có rã chương
cobengangtang
27/6/2011
THÔNG ĐƯỜNG
Bình tâm một chút sẽ thông đường
Chẳng có chi mà phải vấn vương
Đường luật lắm phen gây bão tố
Tắc đường đôi lúc cũng đơn phương
Yêu thơ chấp bút quên mưa nắng
Say hoạ vào bàn mặc tuyết sương
Thi Hữu tình thân nâng trí tuệ
Thông Đường ta lại thảo muôn chương.
BXP 27.06.2011
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Diễn đàn lập “tóp píc” thơ Đường
Chạy tới, quay lui lắm kẻ vương
Bẩy chữ cân phân đừng lạc hướng!
Tám câu sắp đặt cứ tìm phương!
Vần gieo hoa lá đùa khe nắng
Tứ đọng cỏ cây giỡn hạt sương
Khó quá! Thì khui ba hũ rượu…
Thơ say? Mình giống “Vũ Hoàng Chương”!
Trần Vũ
CHUYỆN TRÀ
Thân mời các bạn uống trà đường
Hương vị đậm đà cứ tỏa vương
Chuyện xã vài câu bàn tứ phía
Tình đời mấy nét luận tam phương
Cô nàng duyên dáng con bà Sáu
Cậu ấm tài hoa cháu thím Phương
Hai đứa xinh người và đẹp nết
Hôm rồi họ được tặng huy chương
Quốc Quyền
27.06.2011
HỌC...
Bạn hỡi, tứ thơ kẹt luật Đường
Tôi theo học hỏi chú tên Vương
Tám câu xin gửi nhờ Em Vũ
Bảy chữ cho trao ké Chú Phương
Lẩm nhẩm đôi lời từ Hải Yến
Lầm bầm dăm tiếng ở Sương Sương
Vần từ đủ kiểu cùng nhau nhé
Xướng họa cho nhiều để chép chương
cobengangtang
27/6/2011
cobengangtang
27-06-2011, 07:34 PM
Mê thơ
Năm vần xướng họa lắm người mê
Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê
Vancali 96
QUÁ PHÊ!
Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
Cứ bám vần gieo –từ lại tới
Hãy theo vận nối –tứ quay về
Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!
Trần Vũ
MÊ THƠ
Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
Bạn ra bài xướng có đâu nề
Câu vần góp nhặt còn say hoạ
Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!
BXP 25.06.2011
Mê thơ
Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
Khôn màng con trẻ khiến bà chê
Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
An lòng một cõi thả hồn phê
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....
DỌA VỢ
Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê
Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:
-Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?
Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?
Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến
Hờn ghen, một tháng…giận quên về
Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu
Có hứng tui chiều…thế mới phê!
vịt hồng
MÊ....
Có tí Đường Thi cũng gợi mê
Tám câu bảy chữ chẳng ai nề
Dọc ngang vần ý người vừa hỏi
Lên xuống chữ từ kẻ lại chê
Nhắc nhở từng khi thơ chẳng đến
Thù thì đôi lúc phú theo về
Thòm thèm xướng họa cùng bằng hữu
Thỏa chí tang bồng thoải mái phê
cobengangtang
27/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-06-2011, 08:48 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5371#post5371)
http://cc6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg
Mưa !!!
Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
vancali96
27-06-2011, 08:49 PM
http://i56.tinypic.com/16acuif.jpg
Lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Xin họa làm quen với bạn .
Mộng pháo hồng
Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
Duyên còn e ấp chốn phòng không.
Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
Đêm xuân con én bay đầu ngõ
Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng
Bảo Loan 6.27.11
RU TÌNH
Hái tặng riêng em một đóa hồng
Ru người qua giấc mộng mùa đông
Lời ca tha thiết ngàn say đắm
Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
Gọi gió trao tin miền viễn xứ
Vời mây gởi nhớ cõi hư không
Tình ta đợi phút giây tao ngô
Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng
Trần Vũ
LỠ DỠ
Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
Hãy cho thi phú cuốn vào đông
Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
Vương vấn ý từ dệt gió nồng
Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
Bão giông thổn thức nhớ về không
Phút giây tương ngộ e như đã...
Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng
cobengangtang
27/6/2011
http://cC3.upanh.com/24.255.31358712.nBO0/lodo.jpg
KỈ NIỆM
Trả bài, mấy đứa đón từng chồng
Đưa trước cho ai? Lớp lại đông
Mặt mũi đỏ gay - trời lặng gió
Mồ hôi nhỏ giọt - tiết oi nồng
Bạn bè một lớp ai ưu ái?
"Người ấy" lẽ nào mình lại không....
Cuối cấp mỗi người đi mỗi ngả....
Đến nay kỉ niệm vẫn tươi hồng!
BXP 27.06.2011
http://cc9.upanh.com/24.258.31361888.BUJ0/kyniem.jpg
MONG
ĐDB
Biết kiếm ai đây gửi phận hồng
Cho lòng ấm lại những ngày đông
Chăn êm lắm lúc còn thừa lạnh
Nệm ấm nhiều khi vẫn thiếu nồng
Nửa mảnh tình son mong chẳng có
Đôi vòng tay ngọc đợi như không
Bao năm mòn mỏi duyên chưa đậu
Hỏi đến khi mô có được chồng
Quốc Quyền
27.06.2011
http://i56.tinypic.com/6f9jxd.jpg
Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa cùng em , em không ngờ được quí huynh tỷ thương mến ,xin cảm ơn quí huynh tỷ ,chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
vancali96
27-06-2011, 11:39 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5371#post5371)
[IMG]http://cc6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg
Mưa !!!
Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
Hè sang
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
cobengangtang
28-06-2011, 06:29 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5371#post5371)
[IMG]http://cc6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg
Mưa !!!
Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
Hè sang
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
ANH ĐẾN LÀM GÌ
Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan
cobengangtang
28/6/2011
cobengangtang
28-06-2011, 07:04 AM
http://i56.tinypic.com/16acuif.jpg
Lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Xin họa làm quen với bạn .
Mộng pháo hồng
Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
Duyên còn e ấp chốn phòng không.
Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
Đêm xuân con én bay đầu ngõ
Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng
Bảo Loan 6.27.11
RU TÌNH
Hái tặng riêng em một đóa hồng
Ru người qua giấc mộng mùa đông
Lời ca tha thiết ngàn say đắm
Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
Gọi gió trao tin miền viễn xứ
Vời mây gởi nhớ cõi hư không
Tình ta đợi phút giây tao ngô
Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng
Trần Vũ
LỠ DỠ
Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
Hãy cho thi phú cuốn vào đông
Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
Vương vấn ý từ dệt gió nồng
Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
Bão giông thổn thức nhớ về không
Phút giây tương ngộ e như đã...
Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng
cobengangtang
27/6/2011
http://cC3.upanh.com/24.255.31358712.nBO0/lodo.jpg
KỈ NIỆM
Trả bài, mấy đứa đón từng chồng
Đưa trước cho ai? Lớp lại đông
Mặt mũi đỏ gay - trời lặng gió
Mồ hôi nhỏ giọt - tiết oi nồng
Bạn bè một lớp ai ưu ái?
"Người ấy" lẽ nào mình lại không....
Cuối cấp mỗi người đi mỗi ngả....
Đến nay kỉ niệm vẫn tươi hồng!
BXP 27.06.2011
http://cc9.upanh.com/24.258.31361888.BUJ0/kyniem.jpg
MONG
ĐDB
Biết kiếm ai đây gửi phận hồng
Cho lòng ấm lại những ngày đông
Chăn êm lắm lúc còn thừa lạnh
Nệm ấm nhiều khi vẫn thiếu nồng
Nửa mảnh tình son mong chẳng có
Đôi vòng tay ngọc đợi như không
Bao năm mòn mỏi duyên chưa đậu
Hỏi đến khi mô có được chồng
Quốc Quyền
27.06.2011
http://i52.tinypic.com/2wojeqr.jpg
...
HẠNH PHÚC
Anh tặng cho tôi một cánh hồng
Ngỡ ngàng thao thức cả đêm đông
Mộng niềm hạnh phúc tràn tình ý
Mơ ước hân hoan ngập nhớ nồng
Khao khát thương yêu cho sắc thắm
Mỏi mong duyên nợ chẳng màu không
Xe lòng chở đến đầy hoa cỏ
Mãi mãi bên nhau vợ gọi chồng
cobengangtang
28/6/2011
vancali96
28-06-2011, 08:22 AM
http://i53.tinypic.com/t9jrqa.jpg
Tuổi mơ
Cuộc đời biến đổi tựa cơn mơ
Tuổi ngọc vào yêu dõi mắt chờ
Thổn thức đêm buồn ôm gối mộng
Bồn chồn đêm vắng dệt bài thơ
Từ hôm gặp mặt lòng chao đảo
Đến lúc chia tay lệ xoá mờ
Nửa ánh trăng vàng soi đáy nước
Ai người quân tử buộc dây tơ
Vancali
Chúc quí huynh tỷ luôn vui hì hì ....
cobengangtang
28-06-2011, 10:13 AM
http://cC8.upanh.com/24.286.31391087.4Gw0/buonoi.jpg
cobengangtang
28-06-2011, 06:53 PM
CÒN ĐÂU....!!!
Đường đời trải biết mấy thu sương
Mà đến ngày nay vẫn nhớ trường
Nỗi nhớ dứt day mùa phượng nở
Niềm thương da diết bằng lăng vương
Tung tăng điệu hát lời tràn ngõ
Rộn rã câu ca tiếng ngập đường
Hai buổi đi về trao cặp sách....
ÔI còn đâu nữa bóng người thương!!!
BXP 28.06.2011
Sầu viễn xứ
(Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)
Réo rắt cung đàn giữa gió sương
Tim côi thổn thức suốt canh trường
Khung trời giá rét lòng tê tái
Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
Quê cha cách trở biệt đôi đường
Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
Tháng bảy mưa về nối nhịp thương
Vancali 6.23.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì ì .....
Ai biết !
Mênh mông trời đất phủ đầy sương
Ai biết niềm đau những đoạn trường
Xứ lạ nơi lòng không hội nhập
Quê nhà trong dạ mãi còn vương
Chờ xuân trở lại mây ngăn lối
Đợi hạ lui về gió chắn đường
Năm tháng trôi qua hằn nỗi nhớ
Hoàng hôn buốt giá nỗi sầu thương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011
MÙA PHƯỢNG CUỐI
ĐDB
Còn đâu để ngắm hỡi cành sương !
Ve gọi hè sang đóng cổng trường
Ngọn gió buồn hiu mơ tóc rối
Khung trời lặng lẽ ước mây vương
Phượng hồng đỏ rực trăm ngàn lối
Áo trắng xa xăm vạn nẻo đường
Khép lại bài thơ chưa kịp gửi
Mà lòng man mác gợi buồn thương
Quốc Quyền
28.06.2011
http://cC0.upanh.com/24.310.31415129.yx70/tinhsuong.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-06-2011, 08:41 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5530#post5530)
http://cc6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg
Mưa !!!
Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
Hè sang
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
ANH ĐẾN LÀM GÌ
Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan
cobengangtang
28/6/2011
NHẮM MỒI…KHAN
Thật thà là tốt nhớ đừng gian
Dối trá thân tình sẽ chóng tan
Bè bạn đâu màng dân phú quý
Thâm giao chả tính kẻ giàu sang
Kề vai cạn chén lời chưa hết
Sát cánh nâng ly tiệc khó tàn
Sinh nhật hẹn nhau vui góp mặt
Chẳng cần bia rượu nhắm mồi khan!
Việt Phương Bắc
VUI NHẬU
Đã nhậu chung bàn chớ uống gian
Ngồi lâu không cụng đá tiêu tan
Nâng ly rượu ngập thì cho giỏi
Hạ chén bia đầy cũng bảo sang
Thịt chén no nê mồi chóng hết
Rau xơi lia lịa cổ mau tàn
Lần sau có tiệc mời mâm khác
Một chiếu một mình cứ đớp khan
Hihi
Quốc Quyền
28.06.2011
DỞ....
Quái lạ trên đời có kẻ gian
Mình ên ôm lấy tính sao tan ?
Ken Lon uống vội người chưa đến
Dĩa ốc ăn liền bạn lại sang
Quán xá chưng bày dăm bảy tiệc
Hàng rong dọn trải một lần tàn
Bắc thang lên hỏi ông trời hỡi
Có kẻ đơn phương khoái nhậu khan
cobengangtang
28/6/2011
Mất bạn
Say rồi mấy bạn thích chơi gian
Rượu nặng uống vo để đá tan
Chạm cốc nghênh ngang trông chẳng đẹp
Nâng ly ngật ngưỡng thấy không sang
Lời ra vô ý qua là hết
Tiếng lại để tâm đến tiệc tàn
Bởi thế tình thân xem đã cạn
Bạn xưa mật thiết nay khô khan
Bùi thanh Thanh Khiết
28.6.2011
cobengangtang
28-06-2011, 08:50 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5530#post5530)
http://cc6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg
Mưa !!!
Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
Hè sang
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
ANH ĐẾN LÀM GÌ
Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan
cobengangtang
28/6/2011
NHẮM MỒI…KHAN
Thật thà là tốt nhớ đừng gian
Dối trá thân tình sẽ chóng tan
Bè bạn đâu màng dân phú quý
Thâm giao chả tính kẻ giàu sang
Kề vai cạn chén lời chưa hết
Sát cánh nâng ly tiệc khó tàn
Sinh nhật hẹn nhau vui góp mặt
Chẳng cần bia rượu nhắm mồi khan!
Việt Phương Bắc
VUI NHẬU
Đã nhậu chung bàn chớ uống gian
Ngồi lâu không cụng đá tiêu tan
Nâng ly rượu ngập thì cho giỏi
Hạ chén bia đầy cũng bảo sang
Thịt chén no nê mồi chóng hết
Rau xơi lia lịa cổ mau tàn
Lần sau có tiệc mời mâm khác
Một chiếu một mình cứ đớp khan
Hihi
Quốc Quyền
28.06.2011
DỞ....
Quái lạ trên đời có kẻ gian
Mình ên ôm lấy tính sao tan ?
Ken Lon uống vội người chưa đến
Dĩa ốc ăn liền bạn lại sang
Quán xá chưng bày dăm bảy tiệc
Hàng rong dọn trải một lần tàn
Bắc thang lên hỏi ông trời hỡi
Có kẻ đơn phương khoái nhậu khan
cobengangtang
28/6/2011
Mất bạn
Say rồi mấy bạn thích chơi gian
Rượu nặng uống vo để đá tan
Chạm cốc nghênh ngang trông chẳng đẹp
Nâng ly ngật ngưỡng thấy không sang
Lời ra vô ý qua là hết
Tiếng lại để tâm đến tiệc tàn
Bởi thế tình thân xem đã cạn
Bạn xưa mật thiết nay khô khan
Bùi thanh Thanh Khiết
28.6.2011
THÔI ...
Khiêu khích làm chi kiểu nhậu gian
Bạc tiền phí phạm sẽ còn tan
Vài ly bạn hữu kêu không ở
Dăm cốc kim bằng gọi chán sang
Tâm tính mấy khi vui phớt tỉnh
Trong lòng đôi lúc khóc điêu tàn
Thói đời sau trước thương dâu bể
Từ tạ đắng lời tiếng giỏi khan
cobengangtang
28/6/2011
vancali96
28-06-2011, 10:56 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5530#post5530)
http://cc6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg
Mưa !!!
Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
Hè sang
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
ANH ĐẾN LÀM GÌ
Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan
cobengangtang
28/6/2011
NHẮM MỒI…KHAN
Thật thà là tốt nhớ đừng gian
Dối trá thân tình sẽ chóng tan
Bè bạn đâu màng dân phú quý
Thâm giao chả tính kẻ giàu sang
Kề vai cạn chén lời chưa hết
Sát cánh nâng ly tiệc khó tàn
Sinh nhật hẹn nhau vui góp mặt
Chẳng cần bia rượu nhắm mồi khan!
Việt Phương Bắc
VUI NHẬU
Đã nhậu chung bàn chớ uống gian
Ngồi lâu không cụng đá tiêu tan
Nâng ly rượu ngập thì cho giỏi
Hạ chén bia đầy cũng bảo sang
Thịt chén no nê mồi chóng hết
Rau xơi lia lịa cổ mau tàn
Lần sau có tiệc mời mâm khác
Một chiếu một mình cứ đớp khan
Hihi
Quốc Quyền
28.06.2011
DỞ....
Quái lạ trên đời có kẻ gian
Mình ên ôm lấy tính sao tan ?
Ken Lon uống vội người chưa đến
Dĩa ốc ăn liền bạn lại sang
Quán xá chưng bày dăm bảy tiệc
Hàng rong dọn trải một lần tàn
Bắc thang lên hỏi ông trời hỡi
Có kẻ đơn phương khoái nhậu khan
cobengangtang
28/6/2011
Mất bạn
Say rồi mấy bạn thích chơi gian
Rượu nặng uống vo để đá tan
Chạm cốc nghênh ngang trông chẳng đẹp
Nâng ly ngật ngưỡng thấy không sang
Lời ra vô ý qua là hết
Tiếng lại để tâm đến tiệc tàn
Bởi thế tình thân xem đã cạn
Bạn xưa mật thiết nay khô khan
Bùi thanh Thanh Khiết
28.6.2011
THÔI ...
Khiêu khích làm chi kiểu nhậu gian
Bạc tiền phí phạm sẽ còn tan
Vài ly bạn hữu kêu không ở
Dăm cốc kim bằng gọi chán sang
Tâm tính mấy khi vui phớt tỉnh
Trong lòng đôi lúc khóc điêu tàn
Thói đời sau trước thương dâu bể
Từ tạ đắng lời tiếng giỏi khan
cobengangtang
28/6/2011
Than trời
Quen biết lâu ngày lộ cái gian
Nên giờ phải chịu cảnh ly tan
Có tiền mãi đợi không thèm đến
Mậu lúi hong tìm lại thấy sang
Tánh khoái ăn chùa cho đến vãn
Lòng ham nhậu cọp tới khi tàn
Hỏi rằng có bạn mà như thế
Ngửa mặt lên trờit hét tiếng khan
Vancali 6.29.11
cobengangtang
29-06-2011, 09:28 AM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5530#post5530)
http://cc6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg
Mưa !!!
Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
Hè sang
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
ANH ĐẾN LÀM GÌ
Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan
cobengangtang
28/6/2011
NHẮM MỒI…KHAN
Thật thà là tốt nhớ đừng gian
Dối trá thân tình sẽ chóng tan
Bè bạn đâu màng dân phú quý
Thâm giao chả tính kẻ giàu sang
Kề vai cạn chén lời chưa hết
Sát cánh nâng ly tiệc khó tàn
Sinh nhật hẹn nhau vui góp mặt
Chẳng cần bia rượu nhắm mồi khan!
Việt Phương Bắc
VUI NHẬU
Đã nhậu chung bàn chớ uống gian
Ngồi lâu không cụng đá tiêu tan
Nâng ly rượu ngập thì cho giỏi
Hạ chén bia đầy cũng bảo sang
Thịt chén no nê mồi chóng hết
Rau xơi lia lịa cổ mau tàn
Lần sau có tiệc mời mâm khác
Một chiếu một mình cứ đớp khan
Hihi
Quốc Quyền
28.06.2011
DỞ....
Quái lạ trên đời có kẻ gian
Mình ên ôm lấy tính sao tan ?
Ken Lon uống vội người chưa đến
Dĩa ốc ăn liền bạn lại sang
Quán xá chưng bày dăm bảy tiệc
Hàng rong dọn trải một lần tàn
Bắc thang lên hỏi ông trời hỡi
Có kẻ đơn phương khoái nhậu khan
cobengangtang
28/6/2011
Mất bạn
Say rồi mấy bạn thích chơi gian
Rượu nặng uống vo để đá tan
Chạm cốc nghênh ngang trông chẳng đẹp
Nâng ly ngật ngưỡng thấy không sang
Lời ra vô ý qua là hết
Tiếng lại để tâm đến tiệc tàn
Bởi thế tình thân xem đã cạn
Bạn xưa mật thiết nay khô khan
Bùi thanh Thanh Khiết
28.6.2011
THÔI ...
Khiêu khích làm chi kiểu nhậu gian
Bạc tiền phí phạm sẽ còn tan
Vài ly bạn hữu kêu không ở
Dăm cốc kim bằng gọi chán sang
Tâm tính mấy khi vui phớt tỉnh
Trong lòng đôi lúc khóc điêu tàn
Thói đời sau trước thương dâu bể
Từ tạ đắng lời tiếng giỏi khan
cobengangtang
28/6/2011
Than trời
Quen biết lâu ngày lộ cái gian
Nên giờ phải chịu cảnh ly tan
Có tiền mãi đợi không thèm đến
Mậu lúi hong tìm lại thấy sang
Tánh khoái ăn chùa cho đến vãn
Lòng ham nhậu cọp tới khi tàn
Hỏi rằng có bạn mà như thế
Ngửa mặt lên trờit hét tiếng khan
Vancali 6.29.11
KHÔNG....
Thử thách làm chi chút dối gian
Tin yêu xin hãy để cho tan
Niềm thương ngao ngán không e đến
Nỗi nhớ mỏi mòn chẳng ngại sang
Dăm bảy tiếng mơ khi nụ thắm
Vài ba lời ước lúc hoa tàn
Chỉ là ảo ảnh và hư thực
Đâu có đọng gì giấc mộng khan
cobengangtang
29/6/2011
Trần Vũ
29-06-2011, 03:23 PM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg
CÔ BÉ NGANG TÀNG
Cô bé ngang tàng tướng tá cao
Lêu nghêu trước gió tưởng…cây sào!
Quân hàm, Thi hữu phong -ba xạo!
Cấp bậc, bà con tặng -bốn sao(*)
Vốn khoái vu vơ điều tếu táo
Lại ưa dấm dớ chuyện tào lao
Làng trên xóm dưới…nàng xông xáo
Đã thế còn mê món…thuốc lào!
(* cấp đại tướng)
Hahaha…ghẹo thơ vui, cấm không được giận…hahaha
Trần Vũ
Quốc Quyền
29-06-2011, 06:39 PM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg
CÔ BÉ NGANG TÀNG
Cô bé ngang tàng tướng tá cao
Lêu nghêu trước gió tưởng…cây sào!
Quân hàm, Thi hữu phong -ba xạo!
Cấp bậc, bà con tặng -bốn sao(*)
Vốn khoái vu vơ điều tếu táo
Lại ưa dấm dớ chuyện tào lao
Làng trên xóm dưới…nàng xông xáo
Đã thế còn mê món…thuốc lào!
(* cấp đại tướng)
Hahaha…ghẹo thơ vui, cấm không được giận…hahaha
Trần Vũ
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Cô bé ngang tàng võ nghệ cao
Lơ mơ chọc ghẹo đá bay sào
Sưng đầu nên bỏ lời xiên xạo
Mẽ tráng xin đừng hỏi tại sao
Tử tế nàng thương cho trái táo
Lào khào ả giận bỏ nhà lao
Bà con lối xóm hay chào xáo
Tiếng giỏi đồn xa tận nước Lào
Hihihi
Quốc Quyền
29.06.2011
cobengangtang
29-06-2011, 06:54 PM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg
CÔ BÉ NGANG TÀNG
Cô bé ngang tàng tướng tá cao
Lêu nghêu trước gió tưởng…cây sào!
Quân hàm, Thi hữu phong -ba xạo!
Cấp bậc, bà con tặng -bốn sao(*)
Vốn khoái vu vơ điều tếu táo
Lại ưa dấm dớ chuyện tào lao
Làng trên xóm dưới…nàng xông xáo
Đã thế còn mê món…thuốc lào!
(* cấp đại tướng)
Hahaha…ghẹo thơ vui, cấm không được giận…hahaha
Trần Vũ
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Cô bé ngang tàng võ nghệ cao
Lơ mơ chọc ghẹo đá bay sào
Sưng đầu nên bỏ lời xiên xạo
Mẽ tráng xin đừng hỏi tại sao
Tử tế nàng thương cho trái táo
Lào khào ả giận bỏ nhà lao
Bà con lối xóm hay chào xáo
Tiếng dữ đồn xa tận nước Lào
Hihihi
Quốc Quyền
29.06.2011
COBENGANGTANG 3
Ai nói người ta có tướng cao ?
Lại còn thêm thắt tợ dây sào ?
Diễn Đàn hớn hở không điều xạo
Thi Hữu mừng vui chẳng có sao
Ngẫm nghĩ thơ ca đỡ bị táo
Tính suy từ ý nhẹ đau lao
Ngang Tàng chỉ thích nhào vô xáo
Cô Bé thiệt thà ở tận Lào
cobengangtang
29/6/2011
Việt Phương Bắc
29-06-2011, 07:40 PM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg
CÔ BÉ NGANG TÀNG (đời mới)
Cô bé rất mê món…thuốc lào!
Phê rồi, cứ thế ngồi nghêu ngao
Vòng quanh Thi hữu văn thơ dạo
Rảo khắp Diễn đàn chữ nghĩa trao
Lắm kẻ theo đuôi cười tiếu ngạo!
Nhiều bà dẫn mối trách làm cao!
Bực! nàng quắc mắt như dao cạo
Tánh tớ ngang tàng vậy -đã sao?
Việt Phương Bắc
cobengangtang
29-06-2011, 10:37 PM
CÔNG VIÊN CHIỀU
ĐDB
Công viên chiều xuống nắng tan rồi
Ghế đá buồn tênh một bóng côi
Chiếc lá mơ màng khe khẻ rụng
Dòng sông thơ mộng lững lờ trôi
Nhìn vòm mây lạnh hồn tê tái
Ngắm mảnh trăng đơn dạ rối bời
Góc phố xôn xao tình vắng lặng
Người đi sao chẳng nói đôi lời!
Quốc Quyền
Tình trăng
Mong mãi hằng nga đã đến rồi
Ánh vàng ôm ấp hết đơn côi
Mây bay bóng nguyệt bồng bềnh đợi
Gió lộng thuyền trăng nhè nhẹ trôi
Thấp thoáng làn môi hồng rạng rỡ
Lung linh ánh mắt sáng bời bời
Trao thương gửi nhớ trong im lặng
Nụ biếc tình yêu thay vạn lời
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.6.2011
LỠ....
Thôi trách làm chi đã lỡ rồi
Chuyện tình hãy để trọn lòng côi
Đêm khuya giọt đắng tuôn mưa xuống
Chiều muộn lệ cay chảy nước trôi
Trăng khóc ngày xưa là chỉ mục
Liễu buồn hiện tại lại dây bời
Xót xa ngang trái đời thêm nuối
Mãi sẽ còn đây vọng tiếng lời
cobengangtang
29/6/2011
cobengangtang
29-06-2011, 11:18 PM
Cơm và phở
Cơm từ chín gạo biến hình nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ đời tai tiếng
Phở quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta
Vancali 6.29.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
PHỞ VỚI CƠM
Cơm nhà vợ nấu ngon à nha
Phở ấy đôi khi cũng được mà
Cơm chén no nê mau xới lại
Phở ăn lưng lững vội đi ra
Cơm lành khiêm tốn đâu lo bệnh
Phở ngọt ham vui phải tốn quà
Cơm đã bao ngày êm cuộc sống
Phở người ướp độc hại đời ta
Quốc Quyền
29.06.2011
RĂNG và TÓC
Răng mà có chuyện...tới phòng nha!
Tóc chải thường xuyên mới mượt mà
Răng sữa không chăm, đen mục hết
Tóc già chả nhuộm, trắng lòi ra
Răng vàng muốn đẹp chi nhiều thứ
Tóc bạc cần hoa tốn lắm quà
Tóc chẳng còn xanh đời sắp tận!
Răng(*) còn mặt mũi tán người ta?
* Răng = Sao (tiếng huế),
Hì hì...bài xướng ngộ ghê hỉ?
Vịt hồng
KẸT ....
Cơm cá vợ làm tuyệt quá nha
Phở gà bồ nấu khoái ăn mà
Cơm ngon dạ khổ tiền vô túi
Phở dở lòng đau bạc kéo ra
Cơm biểu ngày ngày vào kính tặng
Phở thưa tháng tháng ghé cho quà
Cơm theo suốt cả cuộc đời chán
Phở dính mãi hoài cũng héo ta
cobengangtang
29/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-06-2011, 11:25 PM
CÔNG VIÊN CHIỀU
ĐDB
Công viên chiều xuống nắng tan rồi
Ghế đá buồn tênh một bóng côi
Chiếc lá mơ màng khe khẻ rụng
Dòng sông thơ mộng lững lờ trôi
Nhìn vòm mây lạnh hồn tê tái
Ngắm mảnh trăng đơn dạ rối bời
Góc phố xôn xao tình vắng lặng
Người đi sao chẳng nói đôi lời!
Quốc Quyền
Tình trăng
Mong mãi hằng nga đã đến rồi
Ánh vàng ôm ấp hết đơn côi
Mây bay bóng nguyệt bồng bềnh đợi
Gió lộng thuyền trăng nhè nhẹ trôi
Thấp thoáng làn môi hồng rạng rỡ
Lung linh ánh mắt sáng bời bời
Trao thương gửi nhớ trong im lặng
Nụ biếc tình yêu thay vạn lời
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.6.2011
TÌNH QUÊN
ĐDB
Tha thiết mà chi mộng vỡ rồi!
Từ nay một bóng trọn tình côi
Nguyện thề năm cũ bèo xô dạt
Ước hẹn ngày xưa nước cuốn trôi
Ngày tháng nguôi ngoai lòng bớt nặng
Thời gian xao lãng dạ thôi bời.
Đừng ôm kỷ niệm rồi đau khổ!
Hãy cố quên đi buổi ngỏ lời
Quốc Quyền
LỠ....
Thôi trách làm chi đã lỡ rồi
Chuyện tình hãy để trọn lòng côi
Đêm khuya giọt đắng tuôn mưa xuống
Chiều muộn lệ cay chảy nước trôi
Trăng khóc ngày xưa là chỉ mục
Liễu buồn hiện tại lại dây bời
Xót xa ngang trái đời thêm nuối
Mãi sẽ còn đây vọng tiếng lời
cobengangtang
29/6/2011
Chí thú
Cái tính lang thang sợ mãi rồi
Mẹ cha giận bỏ thành mồ côi
Dòng sông lòng cạn thuyền luôn đứng
Lạch suối sâu nguồn nước sẽ trôi
Kề cận noi gương người chí thú
Lánh xa không học kẻ chơi bời
Từ nay quyết chẳng bao giờ nữa
Tự hứa cho nên phải giữ lời
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.6.2011
vancali96
30-06-2011, 12:12 AM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg
CÔ BÉ NGANG TÀNG
Cô bé ngang tàng tướng tá cao
Lêu nghêu trước gió tưởng…cây sào!
Quân hàm, Thi hữu phong -ba xạo!
Cấp bậc, bà con tặng -bốn sao(*)
Vốn khoái vu vơ điều tếu táo
Lại ưa dấm dớ chuyện tào lao
Làng trên xóm dưới…nàng xông xáo
Đã thế còn mê món…thuốc lào!
(* cấp đại tướng)
Hahaha…ghẹo thơ vui, cấm không được giận…hahaha
Trần Vũ
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Cô bé ngang tàng võ nghệ cao
Lơ mơ chọc ghẹo đá bay sào
Sưng đầu nên bỏ lời xiên xạo
Mẽ tráng xin đừng hỏi tại sao
Tử tế nàng thương cho trái táo
Lào khào ả giận bỏ nhà lao
Bà con lối xóm hay chào xáo
Tiếng giỏi đồn xa tận nước Lào
Hihihi
Quốc Quyền
29.06.2011
COBENGANGTANG 3
Ai nói người ta có tướng cao ?
Lại còn thêm thắt tợ dây sào ?
Diễn Đàn hớn hở không điều xạo
Thi Hữu mừng vui chẳng có sao
Ngẫm nghĩ thơ ca đỡ bị táo
Tính suy từ ý nhẹ đau lao
Ngang Tàng chỉ thích nhào vô xáo
Cô Bé thiệt thà ở tận Lào
cobengangtang
29/6/2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG (đời mới)
Cô bé rất mê món…thuốc lào!
Phê rồi, cứ thế ngồi nghêu ngao
Vòng quanh Thi hữu văn thơ dạo
Rảo khắp Diễn đàn chữ nghĩa trao
Lắm kẻ theo đuôi cười tiếu ngạo!
Nhiều bà dẫn mối trách làm cao!
Bực! nàng quắc mắt như dao cạo
Tánh tớ ngang tàng vậy -đã sao?
Việt Phương Bắc
Cô bé ngang tàn 4
Thước bảy thôi mà lại nói cao
Nhiều khi hái quả chả cần sào
Chân dài tiếng nổi tươi hàng cháo
Gái đẹp danh lừng tợ ánh sao
Dưới xóm vui mồm ... như cán gáo
Đầu làng xấu miệng ...giống cây lao
Tin đồn cô bé đăng lên báo
Gốc gác nghe đâu tận xứ Lào
Vancali 6.29.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
vancali96
30-06-2011, 06:38 AM
Hôm nay tối thứ ba em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
http://i54.tinypic.com/mw2lnl.jpg
Cơm và phở
Cơm từ chín gạo biến hình nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ đời tai tiếng
Phở quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta
Vancali 6.29.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
PHỞ VỚI CƠM
Cơm nhà vợ nấu ngon à nha
Phở ấy đôi khi cũng được mà
Cơm chén no nê mau xới lại
Phở ăn lưng lững vội đi ra
Cơm lành khiêm tốn đâu lo bệnh
Phở ngọt ham vui phải tốn quà
Cơm đã bao ngày êm cuộc sống
Phở người ướp độc hại đời ta
Quốc Quyền
29.06.2011
RĂNG và TÓC
Răng mà có chuyện...tới phòng nha!
Tóc chải thường xuyên mới mượt mà
Răng sữa không chăm, đen mục hết
Tóc già chả nhuộm, trắng lòi ra
Răng vàng muốn đẹp chi nhiều thứ
Tóc bạc cần hoa tốn lắm quà
Tóc chẳng còn xanh đời sắp tận!
Răng(*) còn mặt mũi tán người ta?
* Răng = Sao (tiếng huế),
Hì hì...bài xướng ngộ ghê hỉ?
Vịt hồng
[FONT="Times New Roman"]KẸT ....
Cơm cá vợ làm tuyệt quá nha
Phở gà bồ nấu khoái ăn mà
Cơm ngon dạ khổ tiền vô túi
Phở dở lòng đau bạc kéo ra
Cơm biểu ngày ngày vào kính tặng
Phở thưa tháng tháng ghé cho quà
Cơm theo suốt cả cuộc đời chán
Phở dính mãi hoài cũng héo ta
cobengangtang
29/6/2011
Cơm và Phở
Cơm nguồn lương thực chính à nha
Phở đỡ qua cơn đói vậy mà
Cơm thấy đơn sơ dằn bụng chắc
Phở nhìn lộng lẫy móc tiền ra
Cơm thường dễ tính... mong nhiều phước
Phở lại mưu sâu ...muốn lắm quá
Cơm nóng thơm lừng duyên phối ngẫu
Phở hàng ghé mãi mệt thân ta
Vancali 6.29.11http://aotrang.vn/f/images/smilies/Khac/73038.gif
Chúc quí huynh tỷ thứ tư an vui hì hì ...
cobengangtang
30-06-2011, 08:24 AM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg
CÔ BÉ NGANG TÀNG
Cô bé ngang tàng tướng tá cao
Lêu nghêu trước gió tưởng…cây sào!
Quân hàm, Thi hữu phong -ba xạo!
Cấp bậc, bà con tặng -bốn sao(*)
Vốn khoái vu vơ điều tếu táo
Lại ưa dấm dớ chuyện tào lao
Làng trên xóm dưới…nàng xông xáo
Đã thế còn mê món…thuốc lào!
(* cấp đại tướng)
Hahaha…ghẹo thơ vui, cấm không được giận…hahaha
Trần Vũ
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Cô bé ngang tàng võ nghệ cao
Lơ mơ chọc ghẹo đá bay sào
Sưng đầu nên bỏ lời xiên xạo
Mẽ tráng xin đừng hỏi tại sao
Tử tế nàng thương cho trái táo
Lào khào ả giận bỏ nhà lao
Bà con lối xóm hay chào xáo
Tiếng giỏi đồn xa tận nước Lào
Hihihi
Quốc Quyền
29.06.2011
COBENGANGTANG 3
Ai nói người ta có tướng cao ?
Lại còn thêm thắt tợ dây sào ?
Diễn Đàn hớn hở không điều xạo
Thi Hữu mừng vui chẳng có sao
Ngẫm nghĩ thơ ca đỡ bị táo
Tính suy từ ý nhẹ đau lao
Ngang Tàng chỉ thích nhào vô xáo
Cô Bé thiệt thà ở tận Lào
cobengangtang
29/6/2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG (đời mới)
Cô bé rất mê món…thuốc lào!
Phê rồi, cứ thế ngồi nghêu ngao
Vòng quanh Thi hữu văn thơ dạo
Rảo khắp Diễn đàn chữ nghĩa trao
Lắm kẻ theo đuôi cười tiếu ngạo!
Nhiều bà dẫn mối trách làm cao!
Bực! nàng quắc mắt như dao cạo
Tánh tớ ngang tàng vậy -đã sao?
Việt Phương Bắc
Cô bé ngang tàn 4
Thước bảy thôi mà lại nói cao
Nhiều khi hái quả chả cần sào
Chân dài tiếng nổi tươi hàng cháo
Gái đẹp danh lừng tợ ánh sao
Dưới xóm vui mồm ... như cán gáo
Đầu làng xấu miệng ...giống cây lao
Tin đồn cô bé đăng lên báo
Gốc gác nghe đâu tận xứ Lào
Vancali 6.29.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
CHỈ...
Chỉ có thước ba, hổng phải cao
Hơi lùn nên vẫn cậy nhờ sào
Chân đi ngúng nguẩy như con cáo
Tay đánh đong đưa tựa chú sao (sao la)
Làng dưới góp công chà cội táo
Xóm trên chung của chuốt cây lao
Thôi đừng nhắc nhở cho xào xáo
Mẹ đẻ cha sinh chạy tới Lào
cobengangtang
30/6/2011
vancali96
30-06-2011, 11:08 AM
http://i51.tinypic.com/2wfv6tx.jpg
Cảm ơn quí huynh tỷ vui xướng họa với em , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ,,,,
Mơ hoang
Lợi dụng chồng không có ở nhà
Mơ liều một chuyến nhạn mù xa
Theo cùng chúng bạn xây chòi lá
Họp với người thân béo trái cà
Mặc sức tung chuồng vui bụng nhá
Tha hồ phá giới phỉ tình nha
Bù cho ngày tháng tôm cùng cá
Phở tái xơi vô đả lắm à
Vancali 6.29.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....:gn13:
Mr. Phèo
30-06-2011, 11:47 PM
Không Nghĩ....
Sống ở trên đời không nghĩ chi
Khổ đau nhân thế để làm gì
Buồn thương mây trắng sầu bi lụy
Ghen ghét trăng thanh nhớ khóc si
Thân liễu mảnh mai phai sắc thắm
Cội tùng sừng sững nhạt xuân thì
Vô ưu còn giữ tâm yên lặng
Thôi nghĩ tình yêu, đó cũng vì...
cobengangtang
TRẺ EM KHÔNG NÊN RA ĐƯỜNG
Không mong chẳng nghĩ sống mần chi
Hết thở rồi ăn ích quái gì!
Tình tựa bần thần pha rũ rượi
Đời là khổ não trộn sân si
Tiền teo mụ béo tru liền nhé
Bạc nhót em xinh lặn tức thì
Yếu sức quanh sân cùng trẻ nhỏ
Ra đường đổ lỗi tại hay vì
vancali96
01-07-2011, 06:12 AM
Không Nghĩ....
Sống ở trên đời không nghĩ chi
Khổ đau nhân thế để làm gì
Buồn thương mây trắng sầu bi lụy
Ghen ghét trăng thanh nhớ khóc si
Thân liễu mảnh mai phai sắc thắm
Cội tùng sừng sững nhạt xuân thì
Vô ưu còn giữ tâm yên lặng
Thôi nghĩ tình yêu, đó cũng vì...
cobengangtang
TRẺ EM KHÔNG NÊN RA ĐƯỜNG
Không mong chẳng nghĩ sống mần chi
Hết thở rồi ăn ích quái gì!
Tình tựa bần thần pha rũ rượi
Đời là khổ não trộn sân si
Tiền teo mụ béo tru liền nhé
Bạc nhót em xinh lặn tức thì
Yếu sức quanh sân cùng trẻ nhỏ
Ra đường đổ lỗi tại hay vì
Mr.Phèo
Ngẩn ngơ vì...
Cuộc đời trần tục để mà chi
Sống chẳng yêu đương có khác gì...
Núi có vầng mây đầy khác vọng
Trăng còn Chú Cuội với cuồng si
Nai vàng bỡ ngỡ tình xuân sắc
Bướm trắng bâng khuâng tuổi dậy thì
Sóng đẩy thuyền trôi lòng vẩn đục
Vần thơ lãng mạn, ngẩn ngơ vì ...
Vancali 6.30.11
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì .....
cobengangtang
01-07-2011, 06:59 AM
VÔ THƯỜNG
Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.
TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử
VÒNG ĐỜI
Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài
Quốc Quyền
Nhớ hoài
Ngẫm thấy đời người đâu có dài
Dù cho dâu bể vẫn vui thay
Lên non bão đổ nhờ nơi đức
Xuống biển giông xô cần ở tài
Lúc sống lưu tình cho hết thảy
Xuôi tay để mến chẳng riêng ai
Linh hồn thanh thản về yên nghỉ
Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011
SÔNG ĐỜI
ĐDB
Sông đời chở nặng tháng năm dài
Nước chảy qua dòng lắm đổi thay
Bên lở bên bồi đo tuấn kiệt
Khúc trong khúc đục thử anh tài
Công danh tại chí đâu nhờ số
Sự nghiệp do mình chứ cậy ai
Dẫu biết cơ may là có thật
Nhưng thời đâu phải bám ta hoài
Quốc Quyền
30.06.2011
Ảo ảnh
Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài
Vancali 6.30.11
MƠ
Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài
cobengangtang
1/7/2011
vancali96
01-07-2011, 09:22 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5876#post5876)
http://i52.tinypic.com/20k9860.jpg
Cảm ơn quí huynh tỷ vui xướng họa với em , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ,,,,
Mơ hoang
Lợi dụng chồng không có ở nhà
Mơ liều một chuyến nhạn mù xa
Theo cùng chúng bạn xây chòi lá
Họp với người thân béo trái cà
Mặc sức tung chuồng vui bụng nhá
Tha hồ phá giới phỉ tình nha
Bù cho ngày tháng tôm cùng cá
Phở tái xơi vô đả lắm à
Vancali 6.29.11
Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết ngày vui hì hì ....:gn13:
Trông nhà
Một mình ở lại để trông nhà
Cho mẹ đưa em du lịch xa
Sáng sáng trồng cây không quán xá
Chiều chiều tưới nước chẳng la cà
Siêng năng dọn dẹp ngoan chăm nhá
Chịu khó lau chùi giỏi lắm nha
Tối tối thư nhàn lên gõ nét
Webcam thấy mẹ cũng vui à
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011
VUI...
Đuổi khéo người yêu trở lại nhà
Bản thân họp mặt bạn bè xa
Quốc Quyền thỏa thuận cho cân bưởi
Thanh Khiết luận bàn gửi ký cà
Quán nhỏ lủi vào vui vẻ nhỉ
Nhà Hàng thẳng tiến sẽ buồn nha
Thả ga một bữa cho khuây khỏa
Ai giận thì mời ôm lấy à
cobengangtang
30/6/2011
Cô đơn
Trăng sáng ngày xuân chếch mái nhà
Thương chồng lặn lội ở trời xa
Khi chờ cánh nhạn khô lòng ả
Lúc đợi làn môi héo nụ cà
Mắt biếc âm đàn sầu muộn há
Đêm trường khúc nhạc trữ tình nha
Ru hồn khép lại vần thơ lạ
Thủ phận thuyền quyên gái Việt à !
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .....
caoletrantranquoc
01-07-2011, 05:18 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=5876#post5876)
http://i52.tinypic.com/20k9860.jpg
Cảm ơn quí huynh tỷ vui xướng họa với em , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ,,,,
Mơ hoang
Lợi dụng chồng không có ở nhà
Mơ liều một chuyến nhạn mù xa
Theo cùng chúng bạn xây chòi lá
Họp với người thân béo trái cà
Mặc sức tung chuồng vui bụng nhá
Tha hồ phá giới phỉ tình nha
Bù cho ngày tháng tôm cùng cá
Phở tái xơi vô đả lắm à
Vancali 6.29.11
Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết ngày vui hì hì ....:gn13:
Trông nhà
Một mình ở lại để trông nhà
Cho mẹ đưa em du lịch xa
Sáng sáng trồng cây không quán xá
Chiều chiều tưới nước chẳng la cà
Siêng năng dọn dẹp ngoan chăm nhá
Chịu khó lau chùi giỏi lắm nha
Tối tối thư nhàn lên gõ nét
Webcam thấy mẹ cũng vui à
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011
VUI...
Đuổi khéo người yêu trở lại nhà
Bản thân họp mặt bạn bè xa
Quốc Quyền thỏa thuận cho cân bưởi
Thanh Khiết luận bàn gửi ký cà
Quán nhỏ lủi vào vui vẻ nhỉ
Nhà Hàng thẳng tiến sẽ buồn nha
Thả ga một bữa cho khuây khỏa
Ai giận thì mời ôm lấy à
cobengangtang
30/6/2011
Cô đơn
Trăng sáng ngày xuân chếch mái nhà
Thương chồng lặn lội ở trời xa
Khi chờ cánh nhạn khô lòng ả
Lúc đợi làn môi héo nụ cà
Mắt biếc âm đàn sầu muộn há
Đêm trường khúc nhạc trữ tình nha
Ru hồn khép lại vần thơ lạ
Thủ phận thuyền quyên gái Việt à !
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .....
NHÀ
Hơi mệt mải lo một cái nhà
Che mưa trú nắng tránh trời xa
Trước hiên hoa lá vài hàng cúc
Sau bếp màu mè mấy liếp cà
Bàn ghế đủ đầy dát kiếng nhá
Tủ giường không thiếu điểm vàng nha
Các phòng lộng lẫy, sàn mặt đá
Xa xỉ bây giờ cứ khoái à
caoletrantranquoc
1/7/2011
vancali96
02-07-2011, 12:34 AM
Hôm nay là ngày thứ sáu rùi , em xin dán lân cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
http://i55.tinypic.com/xfuanb.jpg
Tình xanh
Xuân về viễn xứ thiếu cành mai
Dáng mỏng thiên thanh tóc trải dài
Nỗi nhớ dâng tràn lên khoé mắt
Tơ sầu nhuộm kín phủ bờ vai
Hoài thương ghế đá vần thơ tặng
Mãi nhớ công viên cánh phượng cài
Dĩ vãng in hằn trong ký ức
Thơ tình lưu bút nét vàng phai
Vancali 7.1.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khoẻ hì hì...
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-07-2011, 09:28 AM
VÔ THƯỜNG
Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.
TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử
VÒNG ĐỜI
Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài
Quốc Quyền
Nhớ hoài
Ngẫm thấy đời người đâu có dài
Dù cho dâu bể vẫn vui thay
Lên non bão đổ nhờ nơi đức
Xuống biển giông xô cần ở tài
Lúc sống lưu tình cho hết thảy
Xuôi tay để mến chẳng riêng ai
Linh hồn thanh thản về yên nghỉ
Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011
SÔNG ĐỜI
ĐDB
Sông đời chở nặng tháng năm dài
Nước chảy qua dòng lắm đổi thay
Bên lở bên bồi đo tuấn kiệt
Khúc trong khúc đục thử anh tài
Công danh tại chí đâu nhờ số
Sự nghiệp do mình chứ cậy ai
Dẫu biết cơ may là có thật
Nhưng thời đâu phải bám ta hoài
Quốc Quyền
30.06.2011
Ảo ảnh
Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài
Vancali 6.30.11
MƠ
Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài
cobengangtang
1/7/2011
HƯỚNG THIỆN
ĐDB
Vò võ đêm thâu tiếng thở dài
Thương đàn con nhỏ dạ mong thay
Mai kia khôn lớn rèn câu đức
Mốt nọ thành danh luyện chữ tài
Diệt ác trừ gian rời khổ lụy
Gieo nhân gặt phúc tránh bi ai
Hồi chuông cảnh tỉnh lòng u muội
Tiếng mõ câu kinh mãi vọng hoài
Quốc Quyền
01.07.11
HÙNG TÂM
Chia tay thấm thoát mấy năm dài
Hội ngộ nơi này vui lắm thay
Nét bút hòa trao còn đậm sắc
Lời thơ xướng gởi rõ cao tài
Vượt qua bể tục danh hiền sĩ
Lướt khỏi sông mê bậc đức tài
Hẹn khách hùng tâm chung nhịp bước
Hồi chuông bát nhã vọng ngân hoài
TM(1/7/11)
Khó
Dòng đời phía trước hãy còn dài
Cuộc sống đua chen sợ lắm thay
Có kẻ thông minh không giữ đức
Còn người thấp trí lại khoe tài
Chuông hay kín tiếng nên tìm khó
Khánh tốt kiệm lời có biết ai
Biển rộng non cao nhìn chẳng thấu
Cho nên năm tháng mãi lo hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
QUYẾT
Những mộng cùng mơ giấc thiệt dài
Ảo hư lướt mãi chẳng lòng thay
Chữ thương thao thức thêu đan giỏi
Từ nhớ hanh hao may dệt tài
Suốt kiếp thệ nguyền vì thích bạn
Muôn đời thề thốt bởi yêu ai
Dời non lấp biển không chùn bước
Đến với thơ ca sẽ viết hoài
caoletrantranquoc
1/7/2011
PHIM ĐỜI
Đời người giống hệt, bộ phim dài
Xuân,hạ,thu,đông cứ mãi thay
Mới đến trung niên nào biết giỏi
Chưa qua thất thập chẳng hay tài
Thời gian chảy suốt đâu chờ mệnh
Ngày tháng trôi dài có đợi ai!
Tóc bạc,đầu xanh từng tập một
Ông trời lặng lẽ chiếu xem hoài.
Quốc Quyền
01.07.2011
DÀNH
Đâu có thương chi lại nói dài
Làm ngày mắc cở cậy đêm thay
Trăng thanh còn hẹn lời thơm thảo
Liễu rũ lại hò tiếng thiệt tài
Sông nước mênh mông không chờ bạn
Biển trời cao rộng chẳng mong ai
Thì thôi câu chữ xin gìn lại
Dành để ngày sau gửi mộng hoài
cobengangtang
1/7/2011
BÓNG HOÀNG HÔN
Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
Đi vào cô tịch có ai hoài!!!
Út xe ôm
Có Kẻ…
Qua đi một kiếp có đâu dài
Có kẻ xem ra cũng lạ thay
Được mất nhiều khi ghen tướng giỏi
Hơn thua lắm lúc ghét nhân tài
Cho nên dạ chẳng sâu tình bạn
Bởi thế lòng không nặng nghĩa ai
Chỉ biết yêu mình nên lúc chết
Nấm mồ côi cút mãi hoang hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.7.2011
vancali96
02-07-2011, 11:13 AM
VÔ THƯỜNG
Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.
TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử
VÒNG ĐỜI
Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài
Quốc Quyền
Nhớ hoài
Ngẫm thấy đời người đâu có dài
Dù cho dâu bể vẫn vui thay
Lên non bão đổ nhờ nơi đức
Xuống biển giông xô cần ở tài
Lúc sống lưu tình cho hết thảy
Xuôi tay để mến chẳng riêng ai
Linh hồn thanh thản về yên nghỉ
Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011
SÔNG ĐỜI
ĐDB
Sông đời chở nặng tháng năm dài
Nước chảy qua dòng lắm đổi thay
Bên lở bên bồi đo tuấn kiệt
Khúc trong khúc đục thử anh tài
Công danh tại chí đâu nhờ số
Sự nghiệp do mình chứ cậy ai
Dẫu biết cơ may là có thật
Nhưng thời đâu phải bám ta hoài
Quốc Quyền
30.06.2011
Ảo ảnh
Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài
Vancali 6.30.11
MƠ
Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài
cobengangtang
1/7/2011
HƯỚNG THIỆN
ĐDB
Vò võ đêm thâu tiếng thở dài
Thương đàn con nhỏ dạ mong thay
Mai kia khôn lớn rèn câu đức
Mốt nọ thành danh luyện chữ tài
Diệt ác trừ gian rời khổ lụy
Gieo nhân gặt phúc tránh bi ai
Hồi chuông cảnh tỉnh lòng u muội
Tiếng mõ câu kinh mãi vọng hoài
Quốc Quyền
01.07.11
HÙNG TÂM
Chia tay thấm thoát mấy năm dài
Hội ngộ nơi này vui lắm thay
Nét bút hòa trao còn đậm sắc
Lời thơ xướng gởi rõ cao tài
Vượt qua bể tục danh hiền sĩ
Lướt khỏi sông mê bậc đức tài
Hẹn khách hùng tâm chung nhịp bước
Hồi chuông bát nhã vọng ngân hoài
TM(1/7/11)
Khó
Dòng đời phía trước hãy còn dài
Cuộc sống đua chen sợ lắm thay
Có kẻ thông minh không giữ đức
Còn người thấp trí lại khoe tài
Chuông hay kín tiếng nên tìm khó
Khánh tốt kiệm lời có biết ai
Biển rộng non cao nhìn chẳng thấu
Cho nên năm tháng mãi lo hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
QUYẾT
Những mộng cùng mơ giấc thiệt dài
Ảo hư lướt mãi chẳng lòng thay
Chữ thương thao thức thêu đan giỏi
Từ nhớ hanh hao may dệt tài
Suốt kiếp thệ nguyền vì thích bạn
Muôn đời thề thốt bởi yêu ai
Dời non lấp biển không chùn bước
Đến với thơ ca sẽ viết hoài
caoletrantranquoc
1/7/2011
PHIM ĐỜI
Đời người giống hệt, bộ phim dài
Xuân,hạ,thu,đông cứ mãi thay
Mới đến trung niên nào biết giỏi
Chưa qua thất thập chẳng hay tài
Thời gian chảy suốt đâu chờ mệnh
Ngày tháng trôi dài có đợi ai!
Tóc bạc,đầu xanh từng tập một
Ông trời lặng lẽ chiếu xem hoài.
Quốc Quyền
01.07.2011
DÀNH
Đâu có thương chi lại nói dài
Làm ngày mắc cở cậy đêm thay
Trăng thanh còn hẹn lời thơm thảo
Liễu rũ lại hò tiếng thiệt tài
Sông nước mênh mông không chờ bạn
Biển trời cao rộng chẳng mong ai
Thì thôi câu chữ xin gìn lại
Dành để ngày sau gửi mộng hoài
cobengangtang
1/7/2011
BÓNG HOÀNG HÔN
Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
Đi vào cô tịch có ai hoài!!!
Út xe ôm
Có Kẻ…
Qua đi một kiếp có đâu dài
Có kẻ xem ra cũng lạ thay
Được mất nhiều khi ghen tướng giỏi
Hơn thua lắm lúc ghét nhân tài
Cho nên dạ chẳng sâu tình bạn
Bởi thế lòng không nặng nghĩa ai
Chỉ biết yêu mình nên lúc chết
Nấm mồ côi cút mãi hoang hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.7.2011
Bể dâu
Tiếng trống sang canh nhịp ngắn dài
Cuộc đời ngẫm nghĩ thật buồn thay
Bần hàn trí dũng nhưng nhiều đức
Phú quí mưu cao lại kém tài
Mắt trợn hù người hay phản bạn
Lưng khòm đếm bạc chả thương ai
Buôn thần bán thánh trò dâu bể
Mặc kẻ lầm than của hốt hoài
Vancali 7.1.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
caoletrantranquoc
02-07-2011, 12:08 PM
VÔ THƯỜNG
Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.
TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử
VÒNG ĐỜI
Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài
Quốc Quyền
Nhớ hoài
Ngẫm thấy đời người đâu có dài
Dù cho dâu bể vẫn vui thay
Lên non bão đổ nhờ nơi đức
Xuống biển giông xô cần ở tài
Lúc sống lưu tình cho hết thảy
Xuôi tay để mến chẳng riêng ai
Linh hồn thanh thản về yên nghỉ
Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011
SÔNG ĐỜI
ĐDB
Sông đời chở nặng tháng năm dài
Nước chảy qua dòng lắm đổi thay
Bên lở bên bồi đo tuấn kiệt
Khúc trong khúc đục thử anh tài
Công danh tại chí đâu nhờ số
Sự nghiệp do mình chứ cậy ai
Dẫu biết cơ may là có thật
Nhưng thời đâu phải bám ta hoài
Quốc Quyền
30.06.2011
Ảo ảnh
Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài
Vancali 6.30.11
MƠ
Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài
cobengangtang
1/7/2011
HƯỚNG THIỆN
ĐDB
Vò võ đêm thâu tiếng thở dài
Thương đàn con nhỏ dạ mong thay
Mai kia khôn lớn rèn câu đức
Mốt nọ thành danh luyện chữ tài
Diệt ác trừ gian rời khổ lụy
Gieo nhân gặt phúc tránh bi ai
Hồi chuông cảnh tỉnh lòng u muội
Tiếng mõ câu kinh mãi vọng hoài
Quốc Quyền
01.07.11
HÙNG TÂM
Chia tay thấm thoát mấy năm dài
Hội ngộ nơi này vui lắm thay
Nét bút hòa trao còn đậm sắc
Lời thơ xướng gởi rõ cao tài
Vượt qua bể tục danh hiền sĩ
Lướt khỏi sông mê bậc đức tài
Hẹn khách hùng tâm chung nhịp bước
Hồi chuông bát nhã vọng ngân hoài
TM(1/7/11)
Khó
Dòng đời phía trước hãy còn dài
Cuộc sống đua chen sợ lắm thay
Có kẻ thông minh không giữ đức
Còn người thấp trí lại khoe tài
Chuông hay kín tiếng nên tìm khó
Khánh tốt kiệm lời có biết ai
Biển rộng non cao nhìn chẳng thấu
Cho nên năm tháng mãi lo hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
QUYẾT
Những mộng cùng mơ giấc thiệt dài
Ảo hư lướt mãi chẳng lòng thay
Chữ thương thao thức thêu đan giỏi
Từ nhớ hanh hao may dệt tài
Suốt kiếp thệ nguyền vì thích bạn
Muôn đời thề thốt bởi yêu ai
Dời non lấp biển không chùn bước
Đến với thơ ca sẽ viết hoài
caoletrantranquoc
1/7/2011
PHIM ĐỜI
Đời người giống hệt, bộ phim dài
Xuân,hạ,thu,đông cứ mãi thay
Mới đến trung niên nào biết giỏi
Chưa qua thất thập chẳng hay tài
Thời gian chảy suốt đâu chờ mệnh
Ngày tháng trôi dài có đợi ai!
Tóc bạc,đầu xanh từng tập một
Ông trời lặng lẽ chiếu xem hoài.
Quốc Quyền
01.07.2011
DÀNH
Đâu có thương chi lại nói dài
Làm ngày mắc cở cậy đêm thay
Trăng thanh còn hẹn lời thơm thảo
Liễu rũ lại hò tiếng thiệt tài
Sông nước mênh mông không chờ bạn
Biển trời cao rộng chẳng mong ai
Thì thôi câu chữ xin gìn lại
Dành để ngày sau gửi mộng hoài
cobengangtang
1/7/2011
BÓNG HOÀNG HÔN
Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
Đi vào cô tịch có ai hoài!!!
Út xe ôm
Có Kẻ…
Qua đi một kiếp có đâu dài
Có kẻ xem ra cũng lạ thay
Được mất nhiều khi ghen tướng giỏi
Hơn thua lắm lúc ghét nhân tài
Cho nên dạ chẳng sâu tình bạn
Bởi thế lòng không nặng nghĩa ai
Chỉ biết yêu mình nên lúc chết
Nấm mồ côi cút mãi hoang hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.7.2011
Bể dâu
Tiếng trống sang canh nhịp ngắn dài
Cuộc đời ngẫm nghĩ thật buồn thay
Bần hàn trí dũng nhưng nhiều đức
Phú quí mưu cao lại kém tài
Mắt trợn hù người hay phản bạn
Lưng khòm đếm bạc chả thương ai
Buôn thần bán thánh trò dâu bể
Mặc kẻ lầm than của hốt hoài
Vancali 7.1.11
VƯỚNG HOÀI
Có những con đường vẫn nối dài
Yêu thương tròn mãi chẳng hề thay
Nụ hồng trao tặng ơn thêm phước
Nhánh trúc gửi cho nghĩa rót tài
Mấy lúc bâng quơ thèm ước bạn
Đôi khi thơ thẩn khát mơ ai
Cuộc tình chưa trọn còn bôn hải
Nói đến sầu vương lại vướng hoài
clttq
2/7/2011
cobengangtang
02-07-2011, 07:04 PM
http://cC0.upanh.com/24.497.31607249.Q4s0/vancontinyeu.jpg
VẪN CÒN TIN YÊU
Chiều đổ mưa rồi anh biết không
Gió đưa cơn lạnh cuốn tình hồng
Chân đồi thao thức phai màu hạ
Đầu núi bâng khuâng nhạt sắc đông
Từng nỗi đau lòng theo khoắc khoải
Bao niềm cay đắng đến mênh mông
Vẫn còn đâu đó tin yêu mãi
Cho những cô đơn thấm lệ nồng
cobengangtang
2/7/2011
vancali96
03-07-2011, 11:47 AM
http://cC0.upanh.com/24.497.31607249.Q4s0/vancontinyeu.jpg
VẪN CÒN TIN YÊU
Chiều đổ mưa rồi anh biết không
Gió đưa cơn lạnh cuốn tình hồng
Chân đồi thao thức phai màu hạ
Đầu núi bâng khuâng nhạt sắc đông
Từng nỗi đau lòng theo khoắc khoải
Bao niềm cay đắng đến mênh mông
Vẫn còn đâu đó tin yêu mãi
Cho những cô đơn thấm lệ nồng
cobengangtang
2/7/2011
Lời yêu
Anh còn nghĩ đến chốn nầy không ?
Lạnh lẽo đèn khuya một bóng hồng
Tựa cửa chờ ai ngoài gió lạnh
Chong đèn nhớ bạn giữa trời đông
Cung đàn nức nở ngân từng tiếng
Mái tóc u sầu phủ kín mông
Mắt biếc đăm chiêu về nẻo ấy
Hòa trong nhịp thở lệ cay nồng
Vancali 7.2.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .....
cobengangtang
03-07-2011, 12:26 PM
http://cC0.upanh.com/24.497.31607249.Q4s0/vancontinyeu.jpg
VẪN CÒN TIN YÊU
Chiều đổ mưa rồi anh biết không
Gió đưa cơn lạnh cuốn tình hồng
Chân đồi thao thức phai màu hạ
Đầu núi bâng khuâng nhạt sắc đông
Từng nỗi đau lòng theo khoắc khoải
Bao niềm cay đắng đến mênh mông
Vẫn còn đâu đó tin yêu mãi
Cho những cô đơn thấm lệ nồng
cobengangtang
2/7/2011
Lời yêu
Anh còn nghĩ đến chốn nầy không ?
Lạnh lẽo đèn khuya một bóng hồng
Tựa cửa chờ ai ngoài gió lạnh
Chong đèn nhớ bạn giữa trời đông
Cung đàn nức nở ngân từng tiếng
Mái tóc u sầu phủ kín mông
Mắt biếc đăm chiêu về nẻo ấy
Hòa trong nhịp thở lệ cay nồng
Vancali 7.2.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .....
NẾU BIẾT...
Nếu biết ân tình chỉ số không
Thì thôi từ giã cánh hoa hồng
Vì yêu nên khóc sầu đơn hạ
Bởi nhớ mà thương mộng lẻ đông
Tiếng nức nở lòng đau cạnh dáng
Lời than thở dạ xót bên mông
Là bao vô nghĩa xa xôi lắm
Mơ tiếc mong chi những ấm nồng
cobengangtang
3/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2011, 08:12 PM
VẤN THƠ TRI NGỘ
Xin gởi vào đây một ý thơ
Tạ lòng tri kỷ nổi lòng thơ
Xa xôi nào nhạt niềm tri ngộ
Cách trở thêm đầy một áng thơ
Xao xuyến đông về vương gió tuyết
Lạ lùng xuân đến nẩy mầm thơ
Vui buồn ta gởi vần san sẻ
Cho đẹp cuộc đời những sắc thơ./.
Thệ Minh
NHỊP CẦU DUYÊN THƠ
Xuống bút hòa chung một áng thơ
Cho lòng thanh thảng nhẹ hồn thơ
Dòng đời êm ả ai thêu mộng
Thế sự yên bình bạn dệt thơ
Bốn bể năm châu vui khúc hát
Anh em bè bạn đẹp trang thơ
Tình thân bằng hữu hòa sinh khí
Trọn ven nghĩa tình dậy tứ thơ
Quốc Quyền
Đẹp đường thơ
Vui cùng thi hữu một vần thơ
Giữ mối tương phùng vạn ý thơ
Mắt biếc thanh tao dìu ảo mộng
Trăng tròn huyễn hoặc dệt tình thơ
Cùng mây lãng tử rèn cung nhạc
Đón gió giang hồ kết bạn thơ
Xướng họa giao lưu cùng bốn bể
Kim bằng hội ngộ đẹp đường thơ
Vancali 7.2.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Thi Hữu vườn thơ
Cùng nhau ngắm nguyệt để vui thơ
Bạn hữu đua nhau trao gửi thơ
Bác Phượng lòng buồn không bỏ phú
Quốc Quyền dạ héo chẳng rời thơ
VanCa náo nức ôm tươi mộng
Hoa Dại bâng khuâng giữ đẹp thơ
Thi Hữu vườn mơ khoe vạn sắc
Đồng hành kẻ sỹ với nàng thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.7.2011
MÊ...
Sẽ khổ mãi vì luôn thích thơ
Thi Đàn kêu gọi hãy lên thơ
Hôm nay vài ý tô lời phú
Ngày mốt dăm từ vẽ tiếng thơ
Hư ảo đêm về trao lắm họa
Vô thường khuya đến gửi nhiều thơ
Cũng vì cái nghiệp hoài đeo bám
Nên phải bút nghiêng với áng thơ
cobengangtang
3/7/2011
Người thơ
Tâm hồn trong sạch quá ngây thơ
Vừa gặp bóng hồng vội viết thơ
Cõi mộng bồi hồi cùng vẻ đẹp
Cơn mơ xao xuyến với duyên thơ
Chàng trai náo nức lòng chờ ý
Thiếu nữ bâng khuâng dạ đợi thơ
Nắng toả mây vờn trời rực sáng
Xa Xa tiếng gió gọi người thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.7.2011
cobengangtang
03-07-2011, 09:29 PM
VẤN THƠ TRI NGỘ
Xin gởi vào đây một ý thơ
Tạ lòng tri kỷ nổi lòng thơ
Xa xôi nào nhạt niềm tri ngộ
Cách trở thêm đầy một áng thơ
Xao xuyến đông về vương gió tuyết
Lạ lùng xuân đến nẩy mầm thơ
Vui buồn ta gởi vần san sẻ
Cho đẹp cuộc đời những sắc thơ./.
Thệ Minh
NHỊP CẦU DUYÊN THƠ
Xuống bút hòa chung một áng thơ
Cho lòng thanh thảng nhẹ hồn thơ
Dòng đời êm ả ai thêu mộng
Thế sự yên bình bạn dệt thơ
Bốn bể năm châu vui khúc hát
Anh em bè bạn đẹp trang thơ
Tình thân bằng hữu hòa sinh khí
Trọn ven nghĩa tình dậy tứ thơ
Quốc Quyền
Đẹp đường thơ
Vui cùng thi hữu một vần thơ
Giữ mối tương phùng vạn ý thơ
Mắt biếc thanh tao dìu ảo mộng
Trăng tròn huyễn hoặc dệt tình thơ
Cùng mây lãng tử rèn cung nhạc
Đón gió giang hồ kết bạn thơ
Xướng họa giao lưu cùng bốn bể
Kim bằng hội ngộ đẹp đường thơ
Vancali 7.2.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Thi Hữu vườn thơ
Cùng nhau ngắm nguyệt để vui thơ
Bạn hữu đua nhau trao gửi thơ
Bác Phượng lòng buồn không bỏ phú
Quốc Quyền dạ héo chẳng rời thơ
VanCa náo nức ôm tươi mộng
Hoa Dại bâng khuâng giữ đẹp thơ
Thi Hữu vườn mơ khoe vạn sắc
Đồng hành kẻ sỹ với nàng thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.7.2011
MÊ...
Sẽ khổ mãi vì luôn thích thơ
Thi Đàn kêu gọi hãy lên thơ
Hôm nay vài ý tô lời phú
Ngày mốt dăm từ vẽ tiếng thơ
Hư ảo đêm về trao lắm họa
Vô thường khuya đến gửi nhiều thơ
Cũng vì cái nghiệp hoài đeo bám
Nên phải bút nghiêng với áng thơ
cobengangtang
3/7/2011
Người thơ
Tâm hồn trong sạch quá ngây thơ
Vừa gặp bóng hồng vội viết thơ
Cõi mộng bồi hồi cùng vẻ đẹp
Cơn mơ xao xuyến với duyên thơ
Chàng trai náo nức lòng chờ ý
Thiếu nữ bâng khuâng dạ đợi thơ
Nắng toả mây vờn trời rực sáng
Xa Xa tiếng gió gọi người thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.7.2011
YÊU THƠ
Người hỏi cớ gì ta với thơ
Bâng khuâng tính lại nghĩ nhiều thơ
Trách ai xa xứ quên câu ý
Thương kẻ quê nhà nhớ chữ thơ
Biết đợi sẽ làm lòng xướng họa
Thấy chờ vẫn tiếp dạ thi thơ
Nếu yêu văn vẻ cùng nhau đến
Trao đổi tâm tình nâng tiếng thơ
cobengangtang
3/7/2011
cobengangtang
03-07-2011, 11:04 PM
BUỒN
Có một nỗi buồn chẳng đặt tên
Hình như ai đó dựng nên đền
Chiều thu man mác lòng chao đảo
Đêm hạ mênh mông dạ vững bền
Nắng bảo gió xua ngày khốn khổ
Mưa thưa mây đuổi buổi bình yên
Cánh hồng xơ xác trong thinh lặng
Mặc bão giông về đốt nhớ quên
cobengangtang
3/7/2011
vancali96
03-07-2011, 11:46 PM
Vui tặng bạn đọc vui cuối tuần hì hì .....
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàng nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
cobengangtang
04-07-2011, 12:05 AM
Cô gái ngang tàn
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
vancali96
04-07-2011, 12:43 AM
Vui tặng bạn, đọc vui cuối tuần hì hì .....
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàng nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
Chúc huynh Quốc Quyền chủ nhật an vui hì hì ....
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Xin lỗi quí huynh tỷ sửa lỗi chính tả dùm em nhen , cho thêm GỜ sau chữ TÀNG cám ơn quí bạn hì hì ...
quí bạn họa nhanh quá sửa hong kịp .......
vancali96
04-07-2011, 05:08 AM
Vui tặng bạn, đọc vui cuối tuần hì hì .....
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Cô bé ngang tàng 3
Trời sinh thiếu nữ ít khi buồn
Hiếm thấy NGANG TÀNG mắt lệ tuôn
Lúc giỡn ồn ào như bão táp
Khi yêu nồng nhiệt đến điên cuồng
Hay nhìn đỉnh núi chờ mưa đổ
Thích ngắm khung trời đợi nhạn buông
Dáng ngọc trăng tròn ong bướm lượn
Trào dâng nhựa sống tợ mưa nguồn
Vancali 7.3.11
cobengangtang
04-07-2011, 08:29 AM
VÔ THƯỜNG
Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.
TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử
VÒNG ĐỜI
Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài
Quốc Quyền
Nhớ hoài
Ngẫm thấy đời người đâu có dài
Dù cho dâu bể vẫn vui thay
Lên non bão đổ nhờ nơi đức
Xuống biển giông xô cần ở tài
Lúc sống lưu tình cho hết thảy
Xuôi tay để mến chẳng riêng ai
Linh hồn thanh thản về yên nghỉ
Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.6.2011
SÔNG ĐỜI
ĐDB
Sông đời chở nặng tháng năm dài
Nước chảy qua dòng lắm đổi thay
Bên lở bên bồi đo tuấn kiệt
Khúc trong khúc đục thử anh tài
Công danh tại chí đâu nhờ số
Sự nghiệp do mình chứ cậy ai
Dẫu biết cơ may là có thật
Nhưng thời đâu phải bám ta hoài
Quốc Quyền
30.06.2011
Ảo ảnh
Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài
Vancali 6.30.11
MƠ
Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài
cobengangtang
1/7/2011
HƯỚNG THIỆN
ĐDB
Vò võ đêm thâu tiếng thở dài
Thương đàn con nhỏ dạ mong thay
Mai kia khôn lớn rèn câu đức
Mốt nọ thành danh luyện chữ tài
Diệt ác trừ gian rời khổ lụy
Gieo nhân gặt phúc tránh bi ai
Hồi chuông cảnh tỉnh lòng u muội
Tiếng mõ câu kinh mãi vọng hoài
Quốc Quyền
01.07.11
HÙNG TÂM
Chia tay thấm thoát mấy năm dài
Hội ngộ nơi này vui lắm thay
Nét bút hòa trao còn đậm sắc
Lời thơ xướng gởi rõ cao tài
Vượt qua bể tục danh hiền sĩ
Lướt khỏi sông mê bậc đức tài
Hẹn khách hùng tâm chung nhịp bước
Hồi chuông bát nhã vọng ngân hoài
TM(1/7/11)
Khó
Dòng đời phía trước hãy còn dài
Cuộc sống đua chen sợ lắm thay
Có kẻ thông minh không giữ đức
Còn người thấp trí lại khoe tài
Chuông hay kín tiếng nên tìm khó
Khánh tốt kiệm lời có biết ai
Biển rộng non cao nhìn chẳng thấu
Cho nên năm tháng mãi lo hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
QUYẾT
Những mộng cùng mơ giấc thiệt dài
Ảo hư lướt mãi chẳng lòng thay
Chữ thương thao thức thêu đan giỏi
Từ nhớ hanh hao may dệt tài
Suốt kiếp thệ nguyền vì thích bạn
Muôn đời thề thốt bởi yêu ai
Dời non lấp biển không chùn bước
Đến với thơ ca sẽ viết hoài
caoletrantranquoc
1/7/2011
PHIM ĐỜI
Đời người giống hệt, bộ phim dài
Xuân,hạ,thu,đông cứ mãi thay
Mới đến trung niên nào biết giỏi
Chưa qua thất thập chẳng hay tài
Thời gian chảy suốt đâu chờ mệnh
Ngày tháng trôi dài có đợi ai!
Tóc bạc,đầu xanh từng tập một
Ông trời lặng lẽ chiếu xem hoài.
Quốc Quyền
01.07.2011
DÀNH
Đâu có thương chi lại nói dài
Làm ngày mắc cở cậy đêm thay
Trăng thanh còn hẹn lời thơm thảo
Liễu rũ lại hò tiếng thiệt tài
Sông nước mênh mông không chờ bạn
Biển trời cao rộng chẳng mong ai
Thì thôi câu chữ xin gìn lại
Dành để ngày sau gửi mộng hoài
cobengangtang
1/7/2011
BÓNG HOÀNG HÔN
Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
Đi vào cô tịch có ai hoài!!!
Út xe ôm
Có Kẻ…
Qua đi một kiếp có đâu dài
Có kẻ xem ra cũng lạ thay
Được mất nhiều khi ghen tướng giỏi
Hơn thua lắm lúc ghét nhân tài
Cho nên dạ chẳng sâu tình bạn
Bởi thế lòng không nặng nghĩa ai
Chỉ biết yêu mình nên lúc chết
Nấm mồ côi cút mãi hoang hoài
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.7.2011
ƯỚC MƠ
Viết tới viết lui thành tập dài,
Bài nào bài nấy quá là hay.
Cho hay thi hữu nhiều người giỏi,
Mới biết làng thơ lắm kẻ tài.
Một tiếng đàn gieo thương cảm bạn,
Đôi lời thơ họa thấm nghĩa ai!
Lòng mong được gặp say ngàn chén,
Để thấy đời qua chẳng phí hoài.
Út xe ôm
THƯ GỬI ÚT XE ÔM
Gửi Út Xe Ôm kẻ dấu dài
Trang thơ không có hỏi sao hay
Thành Viên lẩn thẩn còn tìm tốt
Thi Hữu lơ ngơ vẫn kiếm tài
Thả chữ rồi chuồn gieo nhớ bạn
Rót lời xong biến để mong ai
Chạy vào hỏi Khiết ai đùa thế
Xin trả lời mau,kéo đến hoài
cobengangtang
3/7/2011
TRẢ LỜI CBNT
Tớ thăm net hũu sẽ dài dài,
Ế khách nên thơ viết chẳng hay.
Cũng muốn mở trang nhưng sức yếu
Vẫn thèm xây mạng lại không tài.
Quốc Quyền mở giúp trang cùng bạn,
Lão Út vô xài họa với ai?
Vì dốt cách làm nên phải chịu.
Chỉ mong bạn mạng ghé thăm hoài.
Út xe ôm
VUI HAY
Cư ngụ đây ư ? Ngỡ rất dài
Hóa ra kề cận quá vui hay
Thu đông tìm gặp đừng chê ngốc
Xuân hạ kiếm chơi chớ bảo tài
Cao cửa thi thơ hòa với bạn
Rộng nhà nhã nhạc xướng cùng ai
Ừ giờ biết được nơi lui tới
Câu chữ sẽ vào réo gọi hoài
cobengangtang
4/7/2011
cobengangtang
04-07-2011, 08:59 AM
Vui tặng bạn, đọc vui cuối tuần hì hì .....
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Cô bé ngang tàng 3
Trời sinh thiếu nữ ít khi buồn
Hiếm thấy NGANG TÀNG mắt lệ tuôn
Lúc giỡn ồn ào như bão táp
Khi yêu nồng nhiệt đến điên cuồng
Hay nhìn đỉnh núi chờ mưa đổ
Thích ngắm khung trời đợi nhạn buông
Dáng ngọc trăng tròn ong bướm lượn
Trào dâng nhựa sống tợ mưa nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 4
Ngang Tàng nên Bé chẳng hề buồn
Trêu chọc bạn bè cứ tuột tuôn
Cóc, ổi, sấu, me thèm tưởng ngố
Kem, chè, kẹo, bánh thích như cuồng
Câu thơ mê hoạ còn dan díu
Thi Hữu say tình chẳng chịu buông
Nỗi nhớ, niềm thương ai biết nhỉ
Đem câu thơ hoạ gửi về nguồn. *
BXP 04.07.2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG 5
Thi thoảng Ngang Tàng lại khoái buồn
Cũng màu mè với lệ dòng tuôn
Ồn ào lì lượm khi thơ thẩn
Ầm ĩ ngu ngơ lúc cuống cuồng
Thích khóc than van tìm nát rũ
Ham nhè ta thán kiếm tàn buông
Bản thân tâm tịnh không ong bướm
Ai gọi Bé ơi... nhớ tận nguồn
cobengangtang
4/7/2011
vancali96
04-07-2011, 09:50 AM
Vui tặng bạn, đọc vui cuối tuần hì hì .....
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Cô bé ngang tàng 3
Trời sinh thiếu nữ ít khi buồn
Hiếm thấy NGANG TÀNG mắt lệ tuôn
Lúc giỡn ồn ào như bão táp
Khi yêu nồng nhiệt đến điên cuồng
Hay nhìn đỉnh núi chờ mưa đổ
Thích ngắm khung trời đợi nhạn buông
Dáng ngọc trăng tròn ong bướm lượn
Trào dâng nhựa sống tợ mưa nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 4
Ngang Tàng nên Bé chẳng hề buồn
Trêu chọc bạn bè cứ tuột tuôn
Cóc, ổi, sấu, me thèm tưởng ngố
Kem, chè, kẹo, bánh thích như cuồng
Câu thơ mê hoạ còn dan díu
Thi Hữu say tình chẳng chịu buông
Nỗi nhớ, niềm thương ai biết nhỉ
Đem câu thơ hoạ gửi về nguồn. *
BXP 04.07.2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG 5
Thi thoảng Ngang Tàng lại khoái buồn
Cũng màu mè với lệ dòng tuôn
Ồn ào lì lượm khi thơ thẩn
Ầm ĩ ngu ngơ lúc cuống cuồng
Thích khóc than van tìm nát rũ
Ham nhè ta thán kiếm tàn buông
Bản thân tâm tịnh không ong bướm
Ai gọi Bé ơi... nhớ tận nguồn
cobengangtang
4/7/2011
Cô bé ngang tàn 6
Ai nói nàng thơ chẳng biết buồn
NGANG TÀNG thỉnh thoảng lệ dầm tuôn
Chờ ai hỏng thấy người buồn bã
Đợi bạn không sang dạ rối cuồng
Bứt tóc tay run bình mực ném
Gãi đầu mặt tái viết chì buông
Từ rày cấm tiệt hòng qua lại
Xé bỏ tình thơ ...rỏ ngọn nguồn
Vancali 7.3.11
Chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ...
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-07-2011, 09:51 AM
VẪN CÒN TIN YÊU
Chiều đổ mưa rồi anh biết không
Gió đưa cơn lạnh cuốn tình hồng
Chân đồi thao thức phai màu hạ
Đầu núi bâng khuâng nhạt sắc đông
Từng nỗi đau lòng theo khoắc khoải
Bao niềm cay đắng đến mênh mông
Vẫn còn đâu đó tin yêu mãi
Cho những cô đơn thấm lệ nồng
cobengangtang
2/7/2011
Lời yêu
Anh còn nghĩ đến chốn nầy không ?
Lạnh lẽo đèn khuya một bóng hồng
Tựa cửa chờ ai ngoài gió lạnh
Chong đèn nhớ bạn giữa trời đông
Cung đàn nức nở ngân từng tiếng
Mái tóc u sầu phủ kín mông
Mắt biếc đăm chiêu về nẻo ấy
Hòa trong nhịp thở lệ cay nồng
Vancali 7.2.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .....
NẾU BIẾT...
Nếu biết ân tình chỉ số không
Thì thôi từ giã cánh hoa hồng
Vì yêu nên khóc sầu đơn hạ
Bởi nhớ mà thương mộng lẻ đông
Tiếng nức nở lòng đau cạnh dáng
Lời than thở dạ xót bên mông
Là bao vô nghĩa xa xôi lắm
Mơ tiếc mong chi những ấm nồng
cobengangtang
3/7/2011
Gửi người xa
Từ ấy yêu rồi “ai”hiểu không ?
Bâng khuâng xao xuyến má luôn hồng
Niềm thương dịu ngọt tươi ngày hạ
Nỗi nhớ êm đềm ấm tháng đông
Liễu đã cong cành ôm bến mộng
Chim còn sải cánh bay mung mông
Tám câu năm vận trao theo gió
Gửi đến người xa những mặn nồng !
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
vancali96
04-07-2011, 11:37 AM
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
Phở lòng gà
Bổ dưởng dùng cơm vợ nấu nhà
Nhưng sao vẫn khoái phở lòng gà
Thơm lừng cọng bánh tươi hồng thịt
Ngọt lịm lát hành trắng mịn da
Bà chủ ân cần vui vẻ nhá
Cô hầu tiếp đãi tận tình nha
Mọt lần nếm thử người khoan khoài
Tối ngủ chui rào thỏa dạ ta
Vancali 7.3.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
cobengangtang
04-07-2011, 12:15 PM
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
Phở lòng gà
Bổ dưởng dùng cơm vợ nấu nhà
Nhưng sao vẫn khoái phở lòng gà
Thơm lừng cọng bánh tươi hồng thịt
Ngọt lịm lát hành trắng mịn da
Bà chủ ân cần vui vẻ nhá
Cô hầu tiếp đãi tận tình nha
Mọt lần nếm thử người khoan khoài
Tối ngủ chui rào thỏa dạ ta
Vancali 7.3.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
4/7/2011
Vân Nhi
04-07-2011, 12:30 PM
MÙA HỠI QUA MAU
Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Buồn vương ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...
cobengangtang
04-07-2011, 01:28 PM
http://cC4.upanh.com/24.538.31649723.qX0/muahoiquamau.jpg
MÙA HỠI QUA MAU
Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...
Hoa Dại
MÙA SẼ MAU QUA
Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau
cobengangtang
4/7/2011
cobengangtang
04-07-2011, 05:18 PM
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Cô bé ngang tàng 3
Trời sinh thiếu nữ ít khi buồn
Hiếm thấy NGANG TÀNG mắt lệ tuôn
Lúc giỡn ồn ào như bão táp
Khi yêu nồng nhiệt đến điên cuồng
Hay nhìn đỉnh núi chờ mưa đổ
Thích ngắm khung trời đợi nhạn buông
Dáng ngọc trăng tròn ong bướm lượn
Trào dâng nhựa sống tợ mưa nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 4
Ngang Tàng nên Bé chẳng hề buồn
Trêu chọc bạn bè cứ tuột tuôn
Cóc, ổi, sấu, me thèm tưởng ngố
Kem, chè, kẹo, bánh thích như cuồng
Câu thơ mê hoạ còn dan díu
Thi Hữu say tình chẳng chịu buông
Nỗi nhớ, niềm thương ai biết nhỉ
Đem câu thơ hoạ gửi về nguồn. *
BXP 04.07.2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG 5
Thi thoảng Ngang Tàng lại khoái buồn
Cũng màu mè với lệ dòng tuôn
Ồn ào lì lượm khi thơ thẩn
Ầm ĩ ngu ngơ lúc cuống cuồng
Thích khóc than van tìm nát rũ
Ham nhè ta thán kiếm tàn buông
Bản thân tâm tịnh không ong bướm
Ai gọi Bé ơi... nhớ tận nguồn
cobengangtang
4/7/2011
Cô bé ngang tàn 6
Ai nói nàng thơ chẳng biết buồn
NGANG TÀNG thỉnh thoảng lệ dầm tuôn
Chờ ai hỏng thấy người buồn bã
Đợi bạn không sang dạ rối cuồng
Bứt tóc tay run bình mực ném
Gãi đầu mặt tái viết chì buông
Từ rày cấm tiệt hòng qua lại
Xé bỏ tình thơ ...rỏ ngọn nguồn
Vancali 7.3.11
BÁN
Tôi đã bày ra để bán buồn
Kèm theo khuyến mãi lệ sông tuôn
Người qua khen rẻ tìm vào nhảy
Kẻ lại nói bèo kiếm tới cuồng
Năm bảy nghìn nè, cậu muốn lấy ?
Sáu ba ngàn đấy tớ thèm buông
Nói gì cao thấp nơi hàng chợ
Trả giá làm chi, chớ hỏi nguồn
cobengangtang
4/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-07-2011, 05:26 PM
VẪN CÒN TIN YÊU
Chiều đổ mưa rồi anh biết không
Gió đưa cơn lạnh cuốn tình hồng
Chân đồi thao thức phai màu hạ
Đầu núi bâng khuâng nhạt sắc đông
Từng nỗi đau lòng theo khoắc khoải
Bao niềm cay đắng đến mênh mông
Vẫn còn đâu đó tin yêu mãi
Cho những cô đơn thấm lệ nồng
cobengangtang
2/7/2011
Lời yêu
Anh còn nghĩ đến chốn nầy không ?
Lạnh lẽo đèn khuya một bóng hồng
Tựa cửa chờ ai ngoài gió lạnh
Chong đèn nhớ bạn giữa trời đông
Cung đàn nức nở ngân từng tiếng
Mái tóc u sầu phủ kín mông
Mắt biếc đăm chiêu về nẻo ấy
Hòa trong nhịp thở lệ cay nồng
Vancali 7.2.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .....
NẾU BIẾT...
Nếu biết ân tình chỉ số không
Thì thôi từ giã cánh hoa hồng
Vì yêu nên khóc sầu đơn hạ
Bởi nhớ mà thương mộng lẻ đông
Tiếng nức nở lòng đau cạnh dáng
Lời than thở dạ xót bên mông
Là bao vô nghĩa xa xôi lắm
Mơ tiếc mong chi những ấm nồng
cobengangtang
3/7/2011
Gửi người xa
Từ ấy yêu rồi “ai”hiểu không ?
Bâng khuâng xao xuyến má luôn hồng
Niềm thương dịu ngọt tươi ngày hạ
Nỗi nhớ êm đềm ấm tháng đông
Liễu đã cong cành ôm bến mộng
Chim còn sải cánh bay mung mông
Tám câu năm vận trao theo gió
Gửi đến người xa những mặn nồng !
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
GỬI NGƯỜI XƯA
Ngày xưa ai cứ bảo là: Không!
Mỗi lúc anh hôn cặp má hồng
Nũng nịu em đòi viên kẹo ngọt
Ư hừ em nói ly kem đông!
Thời gian trôi khỏi khung trời mộng
Kỷ niệm xa dần tuổi “mợ mông” (Mộng mơ)
Bé nhỏ năm nào nay đã lớn
Thuyền đưa kiệu rước mắt tôi nồng
Quốc Quyền
04.07.2011
Hãnh diện không ?
Gió hạ vờn cây nắng đượm nồng
Trời xanh thăm thẳm đến mênh mông
Trà khan vẫn có bao người tụ
Rượu nhạt nhưng mà bạn vẫn đông
Năm tháng tình thâm lòng sáng đẹp
Bốn mùa nghĩa trọng dạ tươi hồng
Tâm hồn thanh thản vui thơ phú
Như vậy nên chăng hãnh diện không ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.6.2011
Quốc Quyền
04-07-2011, 05:52 PM
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Cô bé ngang tàng 3
Trời sinh thiếu nữ ít khi buồn
Hiếm thấy NGANG TÀNG mắt lệ tuôn
Lúc giỡn ồn ào như bão táp
Khi yêu nồng nhiệt đến điên cuồng
Hay nhìn đỉnh núi chờ mưa đổ
Thích ngắm khung trời đợi nhạn buông
Dáng ngọc trăng tròn ong bướm lượn
Trào dâng nhựa sống tợ mưa nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 4
Ngang Tàng nên Bé chẳng hề buồn
Trêu chọc bạn bè cứ tuột tuôn
Cóc, ổi, sấu, me thèm tưởng ngố
Kem, chè, kẹo, bánh thích như cuồng
Câu thơ mê hoạ còn dan díu
Thi Hữu say tình chẳng chịu buông
Nỗi nhớ, niềm thương ai biết nhỉ
Đem câu thơ hoạ gửi về nguồn. *
BXP 04.07.2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG 5
Thi thoảng Ngang Tàng lại khoái buồn
Cũng màu mè với lệ dòng tuôn
Ồn ào lì lượm khi thơ thẩn
Ầm ĩ ngu ngơ lúc cuống cuồng
Thích khóc than van tìm nát rũ
Ham nhè ta thán kiếm tàn buông
Bản thân tâm tịnh không ong bướm
Ai gọi Bé ơi... nhớ tận nguồn
cobengangtang
4/7/2011
Cô bé ngang tàn 6
Ai nói nàng thơ chẳng biết buồn
NGANG TÀNG thỉnh thoảng lệ dầm tuôn
Chờ ai hỏng thấy người buồn bã
Đợi bạn không sang dạ rối cuồng
Bứt tóc tay run bình mực ném
Gãi đầu mặt tái viết chì buông
Từ rày cấm tiệt hòng qua lại
Xé bỏ tình thơ ...rỏ ngọn nguồn
Vancali 7.3.11
BÁN
Tôi đã bày ra để bán buồn
Kèm theo khuyến mãi lệ sông tuôn
Người qua khen rẻ tìm vào nhảy
Kẻ lại nói bèo kiếm tới cuồng
Năm bảy nghìn nè, cậu muốn lấy ?
Sáu ba ngàn đấy tớ thèm buông
Nói gì cao thấp nơi hàng chợ
Trả giá làm chi, chớ hỏi nguồn
cobengangtang
4/7/2011
NGÀY ĐÓ
Ngày đó em đi… sỏi đá buồn
Con đường ướt đẫm giọt châu tuôn
Khăn hồng qua ngõ mưa giăng kín
Áo lụa sang sông gió thổi cuồng
Oán trách ông trời sao chẳng kết
Giận hờn lão nguyệt sao mà buông
Để cho duyên nợ bèo mây dạt
Hai đứa đôi phương sóng lạc nguồn
Quốc Quyền
04.07.2011
vancali96
04-07-2011, 09:31 PM
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
Phở gà
Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào há
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...
buixuanphuong09
05-07-2011, 05:35 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
05-07-2011, 09:19 AM
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!
CÔNG TÁC VÙNG SÂU
Nhiều hôm công tác phải xa nhà
Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
Bác kia răng yếu đớp toàn da
Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
Một bát chè tươi thơm miệng nha!
Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
Lần sau có dịp nhớ kêu ta.
Quốc Quyền
CANH SUÔNG MỜI BẠN.
Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
Khổ nỗi già nua khó bắt gà
Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
Vài con thỏ cọc xương cùng da
Rượu không biết uống nên không sẵn
Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
Bạn đã đến chơi xin ở lại
Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!
BXP 05.07.2011
Đường dài
Coi thi bộ để tự trường nhà
Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
Mở rộng đề bài khua nét bút
Vo tròn lời giải viết mòn da
Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
Rộn rã thày me vui bất tận
Đường dài phía trước đợi mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.6.2011
Quốc Quyền
05-07-2011, 03:04 PM
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
Phở gà
Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào há
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!
CÔNG TÁC VÙNG SÂU
Nhiều hôm công tác phải xa nhà
Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
Bác kia răng yếu đớp toàn da
Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
Một bát chè tươi thơm miệng nha!
Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
Lần sau có dịp nhớ kêu ta.
Quốc Quyền
05.07.2011
Đường dài
Coi thi bộ để tự trường nhà
Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
Mở rộng đề bài khua nét bút
Vo tròn lời giải viết mòn da
Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
Rộn rã thày me vui bất tận
Đường dài phía trước đợi mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.6.2011
CANH SUÔNG MỜI BẠN.
Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
Khổ nỗi già nua khó bắt gà
Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
Vài con thỏ cọc xương cùng da
Rượu không biết uống nên không sẵn
Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
Bạn đã đến chơi xin ở lại
Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!
BXP 05.07.2011
LỠ GHÉ NHÀ
Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
Đã làm xin phép bác đôi da.
Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.
Út xe ôm
Tiệc mừng
Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta
Vancali 7.4.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
HỘI TỤ
Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
Không heo tệ lắm phải đôi gà
Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
Mấy kí tôm hùm nướng cả da
Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
Mọi người tạo dáng chụp hình nha
Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
Đây bạn đấy mình vui quá ta !
Quốc Quyền
05.07.2011
Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!
cobengangtang
05-07-2011, 07:52 PM
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
Phở gà
Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào há
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!
CÔNG TÁC VÙNG SÂU
Nhiều hôm công tác phải xa nhà
Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
Bác kia răng yếu đớp toàn da
Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
Một bát chè tươi thơm miệng nha!
Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
Lần sau có dịp nhớ kêu ta.
Quốc Quyền
05.07.2011
Đường dài
Coi thi bộ để tự trường nhà
Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
Mở rộng đề bài khua nét bút
Vo tròn lời giải viết mòn da
Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
Rộn rã thày me vui bất tận
Đường dài phía trước đợi mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.6.2011
CANH SUÔNG MỜI BẠN.
Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
Khổ nỗi già nua khó bắt gà
Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
Vài con thỏ cọc xương cùng da
Rượu không biết uống nên không sẵn
Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
Bạn đã đến chơi xin ở lại
Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!
BXP 05.07.2011
LỠ GHÉ NHÀ
Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
Đã làm xin phép bác đôi da.
Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.
Út xe ôm
Tiệc mừng
Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta
Vancali 7.4.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
HỘI TỤ
Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
Không heo tệ lắm phải đôi gà
Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
Mấy kí tôm hùm nướng cả da
Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
Mọi người tạo dáng chụp hình nha
Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
Đây bạn đấy mình vui quá ta !
Quốc Quyền
05.07.2011
Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!
MUA NHÀ
Vất vả mua xong một cái nhà
Tân gia mổ lợn với trâu gà
Miệt mài làm việc tan lòng ruột
Mải miết kiếm tiền nát thịt da
Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
Cũng vì mái ấm che mưa nắng
Nên phải cày thôi khổ mỗi ta
Cobengangtang
5/7/2011
..........
cobengangtang
05-07-2011, 08:06 PM
VẪN CÒN TIN YÊU
Chiều đổ mưa rồi anh biết không
Gió đưa cơn lạnh cuốn tình hồng
Chân đồi thao thức phai màu hạ
Đầu núi bâng khuâng nhạt sắc đông
Từng nỗi đau lòng theo khoắc khoải
Bao niềm cay đắng đến mênh mông
Vẫn còn đâu đó tin yêu mãi
Cho những cô đơn thấm lệ nồng
cobengangtang
2/7/2011
Lời yêu
Anh còn nghĩ đến chốn nầy không ?
Lạnh lẽo đèn khuya một bóng hồng
Tựa cửa chờ ai ngoài gió lạnh
Chong đèn nhớ bạn giữa trời đông
Cung đàn nức nở ngân từng tiếng
Mái tóc u sầu phủ kín mông
Mắt biếc đăm chiêu về nẻo ấy
Hòa trong nhịp thở lệ cay nồng
Vancali 7.2.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .....
NẾU BIẾT...
Nếu biết ân tình chỉ số không
Thì thôi từ giã cánh hoa hồng
Vì yêu nên khóc sầu đơn hạ
Bởi nhớ mà thương mộng lẻ đông
Tiếng nức nở lòng đau cạnh dáng
Lời than thở dạ xót bên mông
Là bao vô nghĩa xa xôi lắm
Mơ tiếc mong chi những ấm nồng
cobengangtang
3/7/2011
Gửi người xa
Từ ấy yêu rồi “ai”hiểu không ?
Bâng khuâng xao xuyến má luôn hồng
Niềm thương dịu ngọt tươi ngày hạ
Nỗi nhớ êm đềm ấm tháng đông
Liễu đã cong cành ôm bến mộng
Chim còn sải cánh bay mung mông
Tám câu năm vận trao theo gió
Gửi đến người xa những mặn nồng !
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
GỬI NGƯỜI XƯA
Ngày xưa ai cứ bảo là: Không!
Mỗi lúc anh hôn cặp má hồng
Nũng nịu em đòi viên kẹo ngọt
Ư hừ em nói ly kem đông!
Thời gian trôi khỏi khung trời mộng
Kỷ niệm xa dần tuổi “mợ mông” (Mộng mơ)
Bé nhỏ năm nào nay đã lớn
Thuyền đưa kiệu rước mắt tôi nồng
Quốc Quyền
04.07.2011
Hãnh diện không ?
Gió hạ vờn cây nắng đượm nồng
Trời xanh thăm thẳm đến mênh mông
Trà khan vẫn có bao người tụ
Rượu nhạt nhưng mà bạn vẫn đông
Năm tháng tình thâm lòng sáng đẹp
Bốn mùa nghĩa trọng dạ tươi hồng
Tâm hồn thanh thản vui thơ phú
Như vậy nên chăng hãnh diện không ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.6.2011
TRỞ LẠNH KHÔNG
Lao xao hè đến gửi oi nồng
Hàng phượng cợt đùa lại ngó mông
Thơ thẩn gió xua hờn cạnh hạ
Bâng khuâng mây đuổi dỗi bên đông
Trên trời thăm thẳm màu trong trắng
Lưng núi xa xăm sắc thắm hồng
Ve cất tiếng ca nghe áo não
Mưa sầu ai rớt trở về không?
cobengangtang
5/7/2011
vancali96
05-07-2011, 11:27 PM
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
Phở gà
Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào há
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!
CÔNG TÁC VÙNG SÂU
Nhiều hôm công tác phải xa nhà
Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
Bác kia răng yếu đớp toàn da
Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
Một bát chè tươi thơm miệng nha!
Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
Lần sau có dịp nhớ kêu ta.
Quốc Quyền
05.07.2011
Đường dài
Coi thi bộ để tự trường nhà
Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
Mở rộng đề bài khua nét bút
Vo tròn lời giải viết mòn da
Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
Rộn rã thày me vui bất tận
Đường dài phía trước đợi mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.6.2011
CANH SUÔNG MỜI BẠN.
Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
Khổ nỗi già nua khó bắt gà
Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
Vài con thỏ cọc xương cùng da
Rượu không biết uống nên không sẵn
Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
Bạn đã đến chơi xin ở lại
Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!
BXP 05.07.2011
LỠ GHÉ NHÀ
Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
Đã làm xin phép bác đôi da.
Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.
Út xe ôm
Tiệc mừng
Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta
Vancali 7.4.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
HỘI TỤ
Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
Không heo tệ lắm phải đôi gà
Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
Mấy kí tôm hùm nướng cả da
Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
Mọi người tạo dáng chụp hình nha
Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
Đây bạn đấy mình vui quá ta !
Quốc Quyền
05.07.2011
Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!
RƯỢU NHẠT TÌNH NỒNG
Thi Hữu tình thâm đã một nhà
Rượu suông cũng tốt, cần chi gà
Mái Mơ nằm ổ chưa đẫy thịt
Vịt mọc lông măng lại lắm da
Nhà Táo đang kì sư tử rống
Thất Công vừa lúc bát suông nha!
Thôi thì xướng hoạ thơ vui vậy
Rượu nhạt, tình nồng ta với ta!
BXP 05.07.2011
MUA NHÀ
Vất vả mua xong một cái nhà
Tân gia mổ lợn với trâu gà
Miệt mài làm việc tan lòng ruột
Mải miết kiếm tiền nát thịt da
Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
Cũng vì mái ấm che mưa nắng
Nên phải cày thôi khổ mỗi ta
Cobengangtang
5/7/2011
Chuyện nàng ta
Được tin CÔ BÉ tậu thêm nhà
Mở tiệc ăn chơi đãi thịt gà
Béo ngậy tôm hừm hơ cháy vỏ
Thơm lừng cá lóc nướng vàng da
Chư huynh cứ việc vui lòng nhé
Quí tỷ tha hồ khoái khẩu nha
Bữa tiệc tân gia đồn khắp chốn
Xóm dường nở mặt với nàng ta
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....
cobengangtang
06-07-2011, 12:06 AM
vancali96;6780]
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
Phở gà
Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào há
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!
CÔNG TÁC VÙNG SÂU
Nhiều hôm công tác phải xa nhà
Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
Bác kia răng yếu đớp toàn da
Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
Một bát chè tươi thơm miệng nha!
Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
Lần sau có dịp nhớ kêu ta.
Quốc Quyền
05.07.2011
Đường dài
Coi thi bộ để tự trường nhà
Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
Mở rộng đề bài khua nét bút
Vo tròn lời giải viết mòn da
Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
Rộn rã thày me vui bất tận
Đường dài phía trước đợi mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.6.2011
CANH SUÔNG MỜI BẠN.
Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
Khổ nỗi già nua khó bắt gà
Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
Vài con thỏ cọc xương cùng da
Rượu không biết uống nên không sẵn
Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
Bạn đã đến chơi xin ở lại
Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!
BXP 05.07.2011
LỠ GHÉ NHÀ
Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
Đã làm xin phép bác đôi da.
Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.
Út xe ôm
Tiệc mừng
Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta
Vancali 7.4.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
HỘI TỤ
Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
Không heo tệ lắm phải đôi gà
Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
Mấy kí tôm hùm nướng cả da
Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
Mọi người tạo dáng chụp hình nha
Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
Đây bạn đấy mình vui quá ta !
Quốc Quyền
05.07.2011
Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!
RƯỢU NHẠT TÌNH NỒNG
Thi Hữu tình thâm đã một nhà
Rượu suông cũng tốt, cần chi gà
Mái Mơ nằm ổ chưa đẫy thịt
Vịt mọc lông măng lại lắm da
Nhà Táo đang kì sư tử rống
Thất Công vừa lúc bát suông nha!
Thôi thì xướng hoạ thơ vui vậy
Rượu nhạt, tình nồng ta với ta!
BXP 05.07.2011
MUA NHÀ
Vất vả mua xong một cái nhà
Tân gia mổ lợn với trâu gà
Miệt mài làm việc tan lòng ruột
Mải miết kiếm tiền nát thịt da
Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
Cũng vì mái ấm che mưa nắng
Nên phải cày thôi khổ mỗi ta
Cobengangtang
5/7/2011
Chuyện nàng ta
Được tin CÔ BÉ tậu thêm nhà
Mở tiệc ăn chơi đãi thịt gà
Béo ngậy tôm hừm hơ cháy vỏ
Thơm lừng cá lóc nướng vàng da
Chư huynh cứ việc vui lòng nhé
Quí tỷ tha hồ khoái khẩu nha
Bữa tiệc tân gia đồn khắp chốn
Xóm dường nở mặt với nàng ta
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....
NÓI NHỎ THÔI
Nói nhỏ nhau nghe bởi có nhà
Không tiền đãi bạn món xôi gà
Cà phê một tách cho thơm miệng
Trà đá vài ca sẽ mát da
Chăm chút đôi lời đừng trách nhé
Ân cần dăm tiếng chớ buồn nha
Xóm Đường Huynh Tỷ vào mừng chúc
Mắc cở quá chừng lén khóc ta
Cobengangtang
5/7/2011
buixuanphuong09
06-07-2011, 05:42 AM
vancali96;6780]
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
Phở gà
Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào há
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!
CÔNG TÁC VÙNG SÂU
Nhiều hôm công tác phải xa nhà
Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
Bác kia răng yếu đớp toàn da
Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
Một bát chè tươi thơm miệng nha!
Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
Lần sau có dịp nhớ kêu ta.
Quốc Quyền
05.07.2011
Đường dài
Coi thi bộ để tự trường nhà
Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
Mở rộng đề bài khua nét bút
Vo tròn lời giải viết mòn da
Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
Rộn rã thày me vui bất tận
Đường dài phía trước đợi mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.6.2011
CANH SUÔNG MỜI BẠN.
Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
Khổ nỗi già nua khó bắt gà
Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
Vài con thỏ cọc xương cùng da
Rượu không biết uống nên không sẵn
Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
Bạn đã đến chơi xin ở lại
Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!
BXP 05.07.2011
LỠ GHÉ NHÀ
Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
Đã làm xin phép bác đôi da.
Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.
Út xe ôm
Tiệc mừng
Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta
Vancali 7.4.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
HỘI TỤ
Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
Không heo tệ lắm phải đôi gà
Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
Mấy kí tôm hùm nướng cả da
Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
Mọi người tạo dáng chụp hình nha
Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
Đây bạn đấy mình vui quá ta !
Quốc Quyền
05.07.2011
Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!
RƯỢU NHẠT TÌNH NỒNG
Thi Hữu tình thâm đã một nhà
Rượu suông cũng tốt, cần chi gà
Mái Mơ nằm ổ chưa đẫy thịt
Vịt mọc lông măng lại lắm da
Nhà Táo đang kì sư tử rống
Thất Công vừa lúc bát suông nha!
Thôi thì xướng hoạ thơ vui vậy
Rượu nhạt, tình nồng ta với ta!
BXP 05.07.2011
MUA NHÀ
Vất vả mua xong một cái nhà
Tân gia mổ lợn với trâu gà
Miệt mài làm việc tan lòng ruột
Mải miết kiếm tiền nát thịt da
Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
Cũng vì mái ấm che mưa nắng
Nên phải cày thôi khổ mỗi ta
Cobengangtang
5/7/2011
Chuyện nàng ta
Được tin CÔ BÉ tậu thêm nhà
Mở tiệc ăn chơi đãi thịt gà
Béo ngậy tôm hừm hơ cháy vỏ
Thơm lừng cá lóc nướng vàng da
Chư huynh cứ việc vui lòng nhé
Quí tỷ tha hồ khoái khẩu nha
Bữa tiệc tân gia đồn khắp chốn
Xóm dường nở mặt với nàng ta
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....
NÓI NHỎ THÔI
Nói nhỏ nhau nghe bởi có nhà
Không tiền đãi bạn món xôi gà
Cà phê một tách cho thơm miệng
Trà đá vài ca sẽ mát da
Chăm chút đôi lời đừng trách nhé
Ân cần dăm tiếng chớ buồn nha
Xóm Đường Huynh Tỷ vào mừng chúc
Mắc cở quá chừng lén khóc ta
Cobengangtang
5/7/2011
MỪNG LỄ TÂN GIA
Lễ Tân gia bạn đã sang nhà
Cỗ đãi bà con đủ vịt gà
Giò chả, bò sào, măng lưỡi lợn
Gà tần, tôm hấp, bóng bì da
Rượu quê Phú Lộc mềm môi miệng
Bia hộp Nicken cứ nhẩn nha
Thi Hữu bạn hiền say tuý luý
Ngang Tàng cô bé tỏ tình ta.
BXP 06.07.2011
Ut xe ôm
06-07-2011, 07:00 AM
vancali96;6780]
http://i52.tinypic.com/23rlbtw.jpg
KHÓ TA
Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
Có thèm chi nữa phở đùi gà
Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
Chở đi nồng mặn khóc than nha
Thôi xin cách xa hàng cây số
Vui vẻ chút mà lại khó ta
cobengangtang
Bão.....
.Bão giá nên toan tính chuyện nhà
Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
Thôi thì như thế nghe không ổn
Bão giá sao bằng bão chính ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.7.2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/23rlbtw-1.jpg
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
Phân loài trước hết cần xem cánh
Phối giống đầu tiên phải chọn da
Địa thế an toàn thuận lợi nhá
Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
Cẩn thận không là hết vốn ta
Quốc Quyền
04.07.2011
Phở gà
Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào há
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta
Van cà ri
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...
V.A.C
Mời thăm trang trại của quê nhà
Kết hợp cây, ao với lợn gà
Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
Vườn cây, ao cá kín làn da
Quyết làm ăn lớn không manh mún
Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
Nông dân trí tuệ làm giầu ta
BXP 05.07.2011
Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!
CÔNG TÁC VÙNG SÂU
Nhiều hôm công tác phải xa nhà
Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
Bác kia răng yếu đớp toàn da
Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
Một bát chè tươi thơm miệng nha!
Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
Lần sau có dịp nhớ kêu ta.
Quốc Quyền
05.07.2011
Đường dài
Coi thi bộ để tự trường nhà
Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
Mở rộng đề bài khua nét bút
Vo tròn lời giải viết mòn da
Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
Rộn rã thày me vui bất tận
Đường dài phía trước đợi mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.6.2011
CANH SUÔNG MỜI BẠN.
Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
Khổ nỗi già nua khó bắt gà
Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
Vài con thỏ cọc xương cùng da
Rượu không biết uống nên không sẵn
Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
Bạn đã đến chơi xin ở lại
Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!
BXP 05.07.2011
LỠ GHÉ NHÀ
Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
Đã làm xin phép bác đôi da.
Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.
Út xe ôm
Tiệc mừng
Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta
Vancali 7.4.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
HỘI TỤ
Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
Không heo tệ lắm phải đôi gà
Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
Mấy kí tôm hùm nướng cả da
Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
Mọi người tạo dáng chụp hình nha
Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
Đây bạn đấy mình vui quá ta !
Quốc Quyền
05.07.2011
Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!
RƯỢU NHẠT TÌNH NỒNG
Thi Hữu tình thâm đã một nhà
Rượu suông cũng tốt, cần chi gà
Mái Mơ nằm ổ chưa đẫy thịt
Vịt mọc lông măng lại lắm da
Nhà Táo đang kì sư tử rống
Thất Công vừa lúc bát suông nha!
Thôi thì xướng hoạ thơ vui vậy
Rượu nhạt, tình nồng ta với ta!
BXP 05.07.2011
MUA NHÀ
Vất vả mua xong một cái nhà
Tân gia mổ lợn với trâu gà
Miệt mài làm việc tan lòng ruột
Mải miết kiếm tiền nát thịt da
Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
Cũng vì mái ấm che mưa nắng
Nên phải cày thôi khổ mỗi ta
Cobengangtang
5/7/2011
Chuyện nàng ta
Được tin CÔ BÉ tậu thêm nhà
Mở tiệc ăn chơi đãi thịt gà
Béo ngậy tôm hừm hơ cháy vỏ
Thơm lừng cá lóc nướng vàng da
Chư huynh cứ việc vui lòng nhé
Quí tỷ tha hồ khoái khẩu nha
Bữa tiệc tân gia đồn khắp chốn
Xóm dường nở mặt với nàng ta
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....
NÓI NHỎ THÔI
Nói nhỏ nhau nghe bởi có nhà
Không tiền đãi bạn món xôi gà
Cà phê một tách cho thơm miệng
Trà đá vài ca sẽ mát da
Chăm chút đôi lời đừng trách nhé
Ân cần dăm tiếng chớ buồn nha
Xóm Đường Huynh Tỷ vào mừng chúc
Mắc cở quá chừng lén khóc ta
Cobengangtang
5/7/2011
ĐỪNG NÓI NHỎ NỮA NGHE.
Nói nhỏ mà sao biết cả nhà,
Ngang Tàng vừa mới ăn cơm gà.
Thêm ca trà đá phình to bụng,
Ních tách cà phê thắm đỏ da.
Ăn uống thì đừng khoe mạng nhé,
Văn bài cứ gửi rộn trang nha.
Út tôi ghé đọc thèm ghê quá.
Ăn ngó thôi mà lại tủi ta!
Út xe ôm
Xin lỗi CBNT nghe,đùa chút đừng giận.Thân mến
vancali96
06-07-2011, 07:28 AM
Tình sầu
Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
Kẻ ở phương này lạnh tím môi
Ngọn gió cô đơn người uể oải
Con tim trống vắng dạ bồi hồi
Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
Để mối tình đầu phải bóng côi
Vancali 12.3.10
TRĂNG LẠNH
Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
Người sang bên ấy lòng chan lệ
Tôi ở nơi này mặt héo môi
Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi
QUOC QUYỀN
http://i55.tinypic.com/o8arrd.jpg
vancali96
06-07-2011, 10:15 AM
http://i55.tinypic.com/2vdm938.jpg
Vắng bóng hồng
Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
caoletrantranquoc
06-07-2011, 11:09 AM
vancali96;6799]
Tình sầu
Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
Kẻ ở phương này lạnh tím môi
Ngọn gió cô đơn người uể oải
Con tim trống vắng dạ bồi hồi
Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
Để mối tình đầu phải bóng côi
Vancali 12.3.10
TRĂNG LẠNH
Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
Người sang bên ấy lòng chan lệ
Tôi ở nơi này mặt héo môi
Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi
QUOC QUYỀN
http://i55.tinypic.com/o8arrd.jpg
DUYÊN
Nguyệt lão cho mình được sánh đôi
Anh ơi hạnh phúc đến bên rồi
Nhớ đừng mơ những nụ cười mắt
Thương chớ mộng từng chiếc hôn môi
Nếu đã yêu xuân thôi khuất mất
Hay là nhớ hạ hãy quay hồi
Xe hoa đón đợi ân tình thắm
Đơn lẻ không về để kết côi
clttq
6/7/2011
caoletrantranquoc
06-07-2011, 07:31 PM
Tình sầu
Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
Kẻ ở phương này lạnh tím môi
Ngọn gió cô đơn người uể oải
Con tim trống vắng dạ bồi hồi
Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
Để mối tình đầu phải bóng côi
Vancali 12.3.10
TRĂNG LẠNH
Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
Người sang bên ấy lòng chan lệ
Tôi ở nơi này mặt héo môi
Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi
QUOC QUYỀN
http://i55.tinypic.com/o8arrd.jpg
TRĂNG CÔI
Đường về nay đã hết chung đôi
Mộng ước người ơi vỡ nát rồi!
Tình đắng ai gieo chưa ráo lệ
Men nồng tôi uống đã mềm môi
Chùa xa khuất bóng chuông ngân tiếng
Trăng lặn tàn canh trống điểm hồi
Em hãy theo người cho phải hiếu
Khi buồn xin ngắm mảnh trăng côi
Quốc Quyền
Phận côi
Cứ nghĩ chúng mình đã đẹp đôi
Mà nay hai đứa hai đường rồi
Đông về gió khoả làm cay mắt
Hạ đến nắng hong gây xót môi
Bứơm giỏi chao lòng không thổn thức
Ong tài mở dạ chẳng bồi hồi
Màu yêu đã lạt tim lơ đãng
Duyên hẩm thôi đành phận mãi côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
6.7.2011
DUYÊN
Nguyệt lão cho mình được sánh đôi
Anh ơi hạnh phúc đến bên rồi
Nhớ đừng mơ những nụ cười mắt
Thương chớ mộng từng chiếc hôn môi
Nếu đã yêu xuân thôi khuất mất
Hay là nhớ hạ hãy quay hồi
Xe hoa đón đợi ân tình thắm
Đơn lẻ không về để kết côi
clttq
Cám ơn qui huynh tỷ vui xướng họa cùng em , cho em những bài họa hay chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ..
http://i54.tinypic.com/2nanz37.jpg
Tự bạch
(Nói giùm Quốc Quyền)
Nhà sát bên nhau đủ một đôi
Vừa trai vừa gái quá tròn rồi
Gạo, tiền vợ đảm nên thừa cẳng
Bia, rượu bạn đòi cũng sứt môi
Chè chén đôi chai chưa chịu nghỉ
Thơ, ca suốt buổi chửa thèm hồi
Làm trai đáng mặt thi nhân nhỉ
Chiều vợ, vợ chiều chiếu chẳng côi.
Trung 30
ĐI TU
Ai cũng xuýt xoa khen đẹp đôi,
Quay đi đã thấy biệt ly rồi.
Ai say duyên mới hông đôi má,
Kẻ nhớ thề xưa nhạt khóe môi.
Nên muốn vào chùa chờ quả báo,
Mong sao cõi tục gặp luân hồi.
Ô hay đầu trọc lòng yêu mãi.
Phận bạc vô duyên suốt kiếp côi.
Út xe ôm
BẾN XƯA
Thuyền tình sóng vỗ vỡ làm đôi
Thôi trách chi nhau chuyện đã rồi
Ngày ấy chèo khua xa bến nước
Bây chừ than khóc nhạt màu môi
Người đi quên hết câu trầm bổng
Tôi ở còn nghe tiếng vọng hồi
Xơ xác bên đời ai một bóng
Âm thầm lặng lẽ tháng ngày côi
Quôc Quyền
TỰ BẠCH
Hai căn liền kế đứng song đôi
Của cải xem ra tạm đủ rồi
Chỉ ước họ hàng đừng chót lưỡi,
Và mong huynh đệ chớ đầu môi!
A lo người hỡi xin nghe máy.
Điện thoại anh ơi nhớ phản hồi!
Tình cảm thân tình luôn réo gọi
Ai nào độc ẩm chén ly côi!
Quốc Quyền
06.07.2011
MỜI....
Nhờ vợ mua dùm vịt một đôi
Làm lông ,mổ bụng đã xong rồi
Luộc mềm xắt nhỏ nêm ngon mắt
Nấu kỹ chặt to nếm ngọt môi
Rau trộn đầy tràn thêm trái ớt
Măng xào nhiều lắm điểm hoa hồi
Mời dùng Thi Hữu cùng nâng chén
Tề tựu bạn bè chẳng lúc côi
clttq
6/7/2011
Quốc Quyền
06-07-2011, 08:29 PM
Tình sầu
Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
Kẻ ở phương này lạnh tím môi
Ngọn gió cô đơn người uể oải
Con tim trống vắng dạ bồi hồi
Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
Để mối tình đầu phải bóng côi
Vancali 12.3.10
TRĂNG LẠNH
Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
Người sang bên ấy lòng chan lệ
Tôi ở nơi này mặt héo môi
Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi
QUOC QUYỀN
http://i55.tinypic.com/o8arrd.jpg
TRĂNG CÔI
Đường về nay đã hết chung đôi
Mộng ước người ơi vỡ nát rồi!
Tình đắng ai gieo chưa ráo lệ
Men nồng tôi uống đã mềm môi
Chùa xa khuất bóng chuông ngân tiếng
Trăng lặn tàn canh trống điểm hồi
Em hãy theo người cho phải hiếu
Khi buồn xin ngắm mảnh trăng côi
Quốc Quyền
Phận côi
Cứ nghĩ chúng mình đã đẹp đôi
Mà nay hai đứa hai đường rồi
Đông về gió khoả làm cay mắt
Hạ đến nắng hong gây xót môi
Bứơm giỏi chao lòng không thổn thức
Ong tài mở dạ chẳng bồi hồi
Màu yêu đã lạt tim lơ đãng
Duyên hẩm thôi đành phận mãi côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
6.7.2011
DUYÊN
Nguyệt lão cho mình được sánh đôi
Anh ơi hạnh phúc đến bên rồi
Nhớ đừng mơ những nụ cười mắt
Thương chớ mộng từng chiếc hôn môi
Nếu đã yêu xuân thôi khuất mất
Hay là nhớ hạ hãy quay hồi
Xe hoa đón đợi ân tình thắm
Đơn lẻ không về để kết côi
clttq
6/7/2011
Tự bạch
(Nói giùm Quốc Quyền)
Nhà sát bên nhau đủ một đôi
Vừa trai vừa gái quá tròn rồi
Gạo, tiền vợ đảm nên thừa cẳng
Bia, rượu bạn đòi cũng sứt môi
Chè chén đôi chai chưa chịu nghỉ
Thơ, ca suốt buổi chửa thèm hồi
Làm trai đáng mặt thi nhân nhỉ
Chiều vợ, vợ chiều chiếu chẳng côi.
Trung 30
ĐI TU
Ai cũng xuýt xoa khen đẹp đôi,
Quay đi đã thấy biệt ly rồi.
Ai say duyên mới hông đôi má,
Kẻ nhớ thề xưa nhạt khóe môi.
Nên muốn vào chùa chờ quả báo,
Mong sao cõi tục gặp luân hồi.
Ô hay đầu trọc lòng yêu mãi.
Phận bạc vô duyên suốt kiếp côi.
Út xe ôm
BẾN XƯA
Thuyền tình sóng vỗ vỡ làm đôi
Thôi trách chi nhau chuyện đã rồi
Ngày ấy chèo khua xa bến nước
Bây chừ than khóc nhạt màu môi
Người đi quên hết câu trầm bổng
Tôi ở còn nghe tiếng vọng hồi
Xơ xác bên đời ai một bóng
Âm thầm lặng lẽ tháng ngày côi
Quôc Quyền
TỰ BẠCH
Hai căn liền kế đứng song đôi
Của cải xem ra tạm đủ rồi
Chỉ ước họ hàng đừng chót lưỡi,
Và mong huynh đệ chớ đầu môi!
A lo người hỡi xin nghe máy.
Điện thoại anh ơi nhớ phản hồi!
Tình cảm thân tình luôn réo gọi
Ai nào độc ẩm chén ly côi!
Quốc Quyền
06.07.2011
MỜI....
Nhờ vợ mua dùm vịt một đôi
Làm lông ,mổ bụng đã xong rồi
Luộc mềm xắt nhỏ nêm ngon mắt
Nấu kỹ chặt to nếm ngọt môi
Rau trộn đầy tràn thêm trái ớt
Măng xào nhiều lắm điểm hoa hồi
Mời dùng Thi Hữu cùng nâng chén
Tề tựu bạn bè chẳng lúc côi
clttq
6/7/2011
HỎI !
Anh mời chỉ một hay là đôi?
Để biết không thôi, lại bảo:…Rồi!
Món vịt xào măng trông bắt mắt
Con gà bóp dấm ngó trề môi
Khai mâm gia chủ thưa đôi phút
Nhập tiệc khách phương nói một hồi
Rôm rã bàn tròn ly cụng chén
Anh nào chị đó chẳng ai côi
Quốc Quyền
06.07.2011
Cảm ơn thi hữu clttq và các anh chị nhiều nha!
Quốc Quyền
06-07-2011, 09:23 PM
http://i55.tinypic.com/2vdm938.jpg
Vắng bóng hồng
Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/61730903-1.jpg
NẾU…!
Nếu lỡ mai kia vắng quý bà
Thì đời như thiếu những cành hoa
Đâu còn hảo hạng câu thơ phú
Cũng hết tuyệt vời khúc nhạc ca
Củi lửa im lìm buồn lắm đó
Chợ đò vắng lặng mệt à nha
Canh dài lạnh lẽo mơ tay gối
Trở giấc cô đơn khổ lắm à…!
Quốc Quyền
06.07.2011
Quốc Quyền
06-07-2011, 10:07 PM
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Cô bé ngang tàng 3
Trời sinh thiếu nữ ít khi buồn
Hiếm thấy NGANG TÀNG mắt lệ tuôn
Lúc giỡn ồn ào như bão táp
Khi yêu nồng nhiệt đến điên cuồng
Hay nhìn đỉnh núi chờ mưa đổ
Thích ngắm khung trời đợi nhạn buông
Dáng ngọc trăng tròn ong bướm lượn
Trào dâng nhựa sống tợ mưa nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 4
Ngang Tàng nên Bé chẳng hề buồn
Trêu chọc bạn bè cứ tuột tuôn
Cóc, ổi, sấu, me thèm tưởng ngố
Kem, chè, kẹo, bánh thích như cuồng
Câu thơ mê hoạ còn dan díu
Thi Hữu say tình chẳng chịu buông
Nỗi nhớ, niềm thương ai biết nhỉ
Đem câu thơ hoạ gửi về nguồn. *
BXP 04.07.2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG 5
Thi thoảng Ngang Tàng lại khoái buồn
Cũng màu mè với lệ dòng tuôn
Ồn ào lì lượm khi thơ thẩn
Ầm ĩ ngu ngơ lúc cuống cuồng
Thích khóc than van tìm nát rũ
Ham nhè ta thán kiếm tàn buông
Bản thân tâm tịnh không ong bướm
Ai gọi Bé ơi... nhớ tận nguồn
cobengangtang
4/7/2011
Cô bé ngang tàn 6
Ai nói nàng thơ chẳng biết buồn
NGANG TÀNG thỉnh thoảng lệ dầm tuôn
Chờ ai hỏng thấy người buồn bã
Đợi bạn không sang dạ rối cuồng
Bứt tóc tay run bình mực ném
Gãi đầu mặt tái viết chì buông
Từ rày cấm tiệt hòng qua lại
Xé bỏ tình thơ ...rỏ ngọn nguồn
Vancali 7.3.11
BÁN
Tôi đã bày ra để bán buồn
Kèm theo khuyến mãi lệ sông tuôn
Người qua khen rẻ tìm vào nhảy
Kẻ lại nói bèo kiếm tới cuồng
Năm bảy nghìn nè, cậu muốn lấy ?
Sáu ba ngàn đấy tớ thèm buông
Nói gì cao thấp nơi hàng chợ
Trả giá làm chi, chớ hỏi nguồn
cobengangtang
4/7/2011
MUA
Ai người rao bán tôi mua buồn,
Nhưng chẳng thèm đâu dòng lệ tuôn.
Mắc rẻ không cần sầu đắng chát,
Tươi ôi cũng được nhớ điên cuồng.
Tình ơi mới chớm rồi nhanh bỏ,
Mộng hởi vừa ươm đã vội buông.
Chỉ biết cói lòng sao buốt giá.
Như đang bão tố với mưa nguồn.
Út xe ôm
MUA DÙM....
Đã bán hết luôn toàn bộ buồn
Đi kèm tất cả lệ trời tuôn
Kiếm mưa đan dệt ngàn điên đảo
Tìm nắng thêu may triệu khổ cuồng
Ươm mộng đêm khuya từng sợi luyến
Kết mơ sáng rõ những tơ buông
Thôi đừng trao gửi tình băng giá
Mua lấy dùm đem tặng suối nguồn
clttq
6/7/2011
TỰ SỰ
Tâm sự người nghe một chuyện buồn
Nhà tôi có tính rất ghen tuông
Chưa hay tường tận liền la lối
Chả rõ đầu đuôi vội nhảy cuồng
Giận dỗi cau mày bao nhéo xuất
Trách hờn bặm miệng mấy cào buông
Rùm ben giấy mực bay tung tóe
Chẳng để cho ai tỏ sự nguồn
Quốc Quyền
06.07.2011
caoletrantranquoc
06-07-2011, 10:38 PM
http://i55.tinypic.com/2vdm938.jpg
Vắng bóng hồng
Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/61730903-1.jpg
NẾU…!
Nếu lỡ mai kia vắng quý bà
Thì đời như thiếu những cành hoa
Đâu còn hảo hạng câu thơ phú
Cũng hết tuyệt vời khúc nhạc ca
Củi lửa im lìm buồn lắm đó
Chợ đò vắng lặng mệt à nha
Canh dài lạnh lẽo mơ tay gối
Trở giấc cô đơn khổ lắm à…!
Quốc Quyền
06.07.2011
KHỔ....
Sợ quá giấc mơ của mấy bà
Đua đòi sang cả với xa hoa
Vài ngày on ỉ xem hòa tấu
Dăm tháng nỉ non hát nhạc ca
SH phấn son đầy đủ nhá
Dầu thơm quần áo chất cao nha
Nhà hàng mỗi bữa quen ăn uống
Vàng bạc đỏ người chưa chịu à?
clttq
6/7/2011
caoletrantranquoc
06-07-2011, 11:05 PM
Cô gái ngang tàng
Cô gái vì sao mắt nhuốm buồn
Làm trời ảm đạm giọt mưa tuôn
Cho tim ngừng đập bờ môi dại
Để gió thôi bay ngọn sóng cuồng
Lãng mạn thi nhân ngòi bút họa
Đa tình nghệ sĩ tiếng đàn buông
Ngang tàn nức nỡ đời ngang trái
Biết tỏ cùng ai hết cội nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 2
Ai nói Ngang Tàng có nỗi buồn ?
Không đâu. Cô Bé nói luôn tuôn
Kem chè chấm mút đi từ tốn
Cóc ổi tòm tem đến hóa cuồng
Láu táu đôi từ hay đổ rớt
Lau nhau dăm chữ khoái đưa buông
Ghẹo nhau Thi hữu vui đùa nhé
Mới hiểu cợt cười tự ở nguồn
cobengangtang
3/7/2011
LỜI CUỐI CHO NHAU
Nàng bảo chiều nay em thật buồn!
Mai về bên ấy lệ trào tuôn
Phương trời xa lạ niềm thương lạc
Góc phố thênh thang nỗi nhớ cuồng
Tan nát cõi lòng khi gió gọi
Hoen mờ ngấn lệ lúc chiều buông
Cung đàn lỡ nhịp tình chia lối
Nước mắt còn lâu mới cạn nguồn ?
Quốc Quyền
03.07.2011
Cô bé ngang tàng 3
Trời sinh thiếu nữ ít khi buồn
Hiếm thấy NGANG TÀNG mắt lệ tuôn
Lúc giỡn ồn ào như bão táp
Khi yêu nồng nhiệt đến điên cuồng
Hay nhìn đỉnh núi chờ mưa đổ
Thích ngắm khung trời đợi nhạn buông
Dáng ngọc trăng tròn ong bướm lượn
Trào dâng nhựa sống tợ mưa nguồn
Vancali 7.3.11
CÔ BÉ NGANG TÀNG 4
Ngang Tàng nên Bé chẳng hề buồn
Trêu chọc bạn bè cứ tuột tuôn
Cóc, ổi, sấu, me thèm tưởng ngố
Kem, chè, kẹo, bánh thích như cuồng
Câu thơ mê hoạ còn dan díu
Thi Hữu say tình chẳng chịu buông
Nỗi nhớ, niềm thương ai biết nhỉ
Đem câu thơ hoạ gửi về nguồn. *
BXP 04.07.2011
CÔ BÉ NGANG TÀNG 5
Thi thoảng Ngang Tàng lại khoái buồn
Cũng màu mè với lệ dòng tuôn
Ồn ào lì lượm khi thơ thẩn
Ầm ĩ ngu ngơ lúc cuống cuồng
Thích khóc than van tìm nát rũ
Ham nhè ta thán kiếm tàn buông
Bản thân tâm tịnh không ong bướm
Ai gọi Bé ơi... nhớ tận nguồn
cobengangtang
4/7/2011
Cô bé ngang tàn 6
Ai nói nàng thơ chẳng biết buồn
NGANG TÀNG thỉnh thoảng lệ dầm tuôn
Chờ ai hỏng thấy người buồn bã
Đợi bạn không sang dạ rối cuồng
Bứt tóc tay run bình mực ném
Gãi đầu mặt tái viết chì buông
Từ rày cấm tiệt hòng qua lại
Xé bỏ tình thơ ...rỏ ngọn nguồn
Vancali 7.3.11
BÁN
Tôi đã bày ra để bán buồn
Kèm theo khuyến mãi lệ sông tuôn
Người qua khen rẻ tìm vào nhảy
Kẻ lại nói bèo kiếm tới cuồng
Năm bảy nghìn nè, cậu muốn lấy ?
Sáu ba ngàn đấy tớ thèm buông
Nói gì cao thấp nơi hàng chợ
Trả giá làm chi, chớ hỏi nguồn
cobengangtang
4/7/2011
MUA
Ai người rao bán tôi mua buồn,
Nhưng chẳng thèm đâu dòng lệ tuôn.
Mắc rẻ không cần sầu đắng chát,
Tươi ôi cũng được nhớ điên cuồng.
Tình ơi mới chớm rồi nhanh bỏ,
Mộng hởi vừa ươm đã vội buông.
Chỉ biết cói lòng sao buốt giá.
Như đang bão tố với mưa nguồn.
Út xe ôm
MUA DÙM....
Đã bán hết luôn toàn bộ buồn
Đi kèm tất cả lệ trời tuôn
Kiếm mưa đan dệt ngàn điên đảo
Tìm nắng thêu may triệu khổ cuồng
Ươm mộng đêm khuya từng sợi luyến
Kết mơ sáng rõ những tơ buông
Thôi đừng trao gửi tình băng giá
Mua lấy dùm đem tặng suối nguồn
clttq
6/7/2011
TỰ SỰ
Tâm sự người nghe một chuyện buồn
Nhà tôi có tính rất ghen tuông
Chưa hay tường tận liền la lối
Chả rõ đầu đuôi vội nhảy cuồng
Giận dỗi cau mày bao nhéo xuất
Trách hờn bặm miệng mấy cào buông
Rùm ben giấy mực bay tung tóe
Chẳng để cho ai tỏ sự nguồn
Quốc Quyền
06.07.2011
TÂM SỰ
Tôi kể bạn nghe tâm sự buồn
Của chàng trai trẻ lệ tình tuôn
Mơ người trinh nữ lòng vừa dại
Mộng kẻ tóc xanh dạ lại cuồng
Thương đứng bên đường mong tối đến
Yêu đi trên phố mộng chiều buông
Đâu ngờ nàng đã lên xe cưới
Xa bỏ tôi đi tới chết nguồn
clttq
6/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-07-2011, 08:01 AM
[QUOTE=vancali96;6936]
http://i55.tinypic.com/2vdm938.jpg
Vắng bóng hồng
Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/61730903-1.jpg
NẾU…!
Nếu lỡ mai kia vắng quý bà
Thì đời như thiếu những cành hoa
Đâu còn hảo hạng câu thơ phú
Cũng hết tuyệt vời khúc nhạc ca
Củi lửa im lìm buồn lắm đó
Chợ đò vắng lặng mệt à nha
Canh dài lạnh lẽo mơ tay gối
Trở giấc cô đơn khổ lắm à…!
Quốc Quyền
06.07.2011
KHỔ....
Sợ quá giấc mơ của mấy bà
Đua đòi sang cả với xa hoa
Vài ngày on ỉ xem hòa tấu
Dăm tháng nỉ non hát nhạc ca
SH phấn son đầy đủ nhá
Dầu thơm quần áo chất cao nha
Nhà hàng mỗi bữa quen ăn uống
Vàng bạc đỏ người chưa chịu à?
clttq
6/7/2011
Kiếp quỳnh hoa
Một kiếp hồng nhan khổ các bà
Ai người thấu hiểu chuyện quỳnh hoa
Đêm về sắc thắm cung trầm bổng
Sáng đến hương tàn nghiệp xướng ca
Cánh trắng ngây thơ tình khổ hạnh
Nhụy vàng tinh khiết nét buồn nha
Cho đời lãng mạn hồn thi sĩ
Sao nở chanh chua ...tội quá à !
Vancali 7.6.11
Chúc qui huynh tỷ luôn an vui ì hì ...
Sư tử còn thua
:):):)
Xin đừng đổ lỗi cho đàn bà
Cũng bởi ai kia đắm nguyệt hoa
Những phút vườn mơ say tiếng phách
Bao giờ bến mộng mết lời ca
Đêm về lặng lẽ im chân nhá
Sáng đến lào khào miệng thét nha
Sư tử còn thua cơn thịnh nộ
Quý ông tìm chỗ nấp luôn à !
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.7.2011
vancali96
07-07-2011, 09:31 AM
http://i54.tinypic.com/2eoxqvb.jpg
Kỵ mã
Kỵ mã phong sương dĩ vãng rồi
Ngủ gà ngủ gật khố tôi ơi
Lên đồi hổn hển không còn sức
Xuống dốc phì phò đã hết hơi
Minh Mạng như pha lòng mãi gọi
Kỳ đà vẫn vậy mộng vùi thôi
Uổng công tẩm bổ gà tiềm thuốc
Tối đến tình lơ chán sự đời
Vancali 6.6.11
Hôm nay thứ tư rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì...:
cobengangtang
07-07-2011, 10:33 AM
http://cC6.upanh.com/24.661.31776135.lUh0/1cantinh.jpg
CÂN TÌNH
Tình nghĩa bây giờ tựa gió mây,
Hết thương cạn nhớ giận thêm bày
Nói lời từ tạ nghe chua xót
Thưa tiếng chia tay ngậm đắng cay
Mộng vỡ đông buồn đêm thổn thức,
Mơ tan hạ khóc tối sầu ngây
Xin đừng trao nữa tin yêu đến,
Lại bỏ lên cân bắt chọn đầy
cobengangtang
7/7/2011
loveyou
07-07-2011, 08:36 PM
CÂN TÌNH
Tình nghĩa bây giờ tựa gió mây,
Hết thương cạn nhớ giận thêm bày
Nói lời từ tạ nghe chua xót
Thưa tiếng chia tay ngậm đắng cay
Mộng vỡ đông buồn đêm thổn thức,
Mơ tan hạ khóc tối sầu ngây
Xin đừng trao nữa tin yêu đến,
Lại bỏ lên cân bắt chọn đầy
cobengangtang
7/7/2011
CHÁN TÌNH
Tình nồng đã hóa những làn mây
Bất chợt chia ly chẳng tỏ bày
Gió lộng thênh thang người lặng bước
Đêm tàn lạnh lẽo kẻ nằm say
Câu thề trọn kiếp đành quên hết
Ước hẹn nên duyên đã vụt bay
Giấc mộng chân tình sầu ảo não
Đem về ngẫm nghĩ lại chau mày
H & C
:D
caoletrantranquoc
07-07-2011, 10:49 PM
CÂN TÌNH
Tình nghĩa bây giờ tựa gió mây,
Hết thương cạn nhớ giận thêm bày
Nói lời từ tạ nghe chua xót
Thưa tiếng chia tay ngậm đắng cay
Mộng vỡ đông buồn đêm thổn thức,
Mơ tan hạ khóc tối sầu ngây
Xin đừng trao nữa tin yêu đến,
Lại bỏ lên cân bắt chọn đầy
cobengangtang
7/7/2011
CHÁN TÌNH
Tình nồng đã hóa những làn mây
Bất chợt chia ly chẳng tỏ bày
Gió lộng thênh thang người lặng bước
Đêm tàn lạnh lẽo kẻ nằm say
Câu thề trọn kiếp đành quên hết
Ước hẹn nên duyên đã vụt bay
Giấc mộng chân tình sầu ảo não
Đem về ngẫm nghĩ lại chau mày
H & C
TRAO MƠ
Tình tặng hết rồi những cánh mây
Và trao dĩ vãng để phơi bày
Chia ly là gửi thêm hờn tủi
Từ tạ còn cho rót khóc say
Từng tiếng đau lòng mừng ở lại
Những lời xót dạ thích không bay
Ừ thôi, vương vấn là thao thức
Mộng mị vào mơ chẳng nhíu mày
clttq
7/7/2011
caoletrantranquoc
07-07-2011, 11:16 PM
Ngại
Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
VẪN
Thu đã về đau những nhánh cây
Dỗi hờn lữ thứ đổi thay đầy
Mây bay hỏi liễu còn mơ dáng?
Gió thổi bảo trăng đã mộng gầy
Xao xác niềm tin nghe mặn đắng
Thững thờ thương nhớ nỗi chua cay
Cung đàn dẫu lỗi hay sai nhịp
Mưa nắng theo về vẫn mãi say
clttq
7/7/2011
SAY
Cái nắng đầu mùa nám ngọn cây
Hề về ra rả ve kêu đầy
Hàng dương lặng lẽ chờ hoa trắng
Gốc phượng buồn tênh nhớ bóng gầy
Khói bếp mơ màng tô ánh nhạt
Mây chiều vương vấn điểm mắt cay
Hoàng hôn nán lại trông tà áo
Hư ảo chân trời nghiêng ngả say
Quốc Quyền
loveyou
07-07-2011, 11:39 PM
CÂN TÌNH
Tình nghĩa bây giờ tựa gió mây,
Hết thương cạn nhớ giận thêm bày
Nói lời từ tạ nghe chua xót
Thưa tiếng chia tay ngậm đắng cay
Mộng vỡ đông buồn đêm thổn thức,
Mơ tan hạ khóc tối sầu ngây
Xin đừng trao nữa tin yêu đến,
Lại bỏ lên cân bắt chọn đầy
cobengangtang
7/7/2011
CHÁN TÌNH
Tình nồng đã hóa những làn mây
Bất chợt chia ly chẳng tỏ bày
Gió lộng thênh thang người lặng bước
Đêm tàn lạnh lẽo kẻ nằm say
Câu thề trọn kiếp đành quên hết
Ước hẹn nên duyên đã vụt bay
Giấc mộng chân tình sầu ảo não
Đem về ngẫm nghĩ lại chau mày
H & C
TRAO MƠ
Tình tặng hết rồi những cánh mây
Và trao dĩ vãng để phơi bày
Chia ly là gửi thêm hờn tủi
Từ tạ còn cho rót khóc say
Từng tiếng đau lòng mừng ở lại
Những lời xót dạ thích không bay
Ừ thôi, vương vấn là thao thức
Mộng mị vào mơ chẳng nhíu mày
clttq
7/7/2011
Làm duyên
Mơ màng dõi mắt cuối chân mây
Ước nguyện cùng ai để giãi bày
Tủi hận năm xưa người có hiểu
U sầu dĩ vãng cuộn mình say
Thưa rằng số phận long đong mãi
Cũng bởi tình duyên cứ vụt bay
Nếu phải tri âm mời độc ẩm
Vần thơ đối họa chuyện tao mày
Hi hi, vui nghe.....
H & C
buixuanphuong09
08-07-2011, 08:29 AM
CÂN TÌNH
Tình nghĩa bây giờ tựa gió mây,
Hết thương cạn nhớ giận thêm bày
Nói lời từ tạ nghe chua xót
Thưa tiếng chia tay ngậm đắng cay
Mộng vỡ đông buồn đêm thổn thức,
Mơ tan hạ khóc tối sầu ngây
Xin đừng trao nữa tin yêu đến,
Lại bỏ lên cân bắt chọn đầy
cobengangtang
7/7/2011
CHÁN TÌNH
Tình nồng đã hóa những làn mây
Bất chợt chia ly chẳng tỏ bày
Gió lộng thênh thang người lặng bước
Đêm tàn lạnh lẽo kẻ nằm say
Câu thề trọn kiếp đành quên hết
Ước hẹn nên duyên đã vụt bay
Giấc mộng chân tình sầu ảo não
Đem về ngẫm nghĩ lại chau mày
H & C
TRAO MƠ
Tình tặng hết rồi những cánh mây
Và trao dĩ vãng để phơi bày
Chia ly là gửi thêm hờn tủi
Từ tạ còn cho rót khóc say
Từng tiếng đau lòng mừng ở lại
Những lời xót dạ thích không bay
Ừ thôi, vương vấn là thao thức
Mộng mị vào mơ chẳng nhíu mày
clttq
7/7/2011
TƠ VƯƠNG
Thơ phú chan hoà với nước mây
Lòng ta chiếc bánh cứ phơi bày
Một đời bươn chải - thơ phiền não
Phút chốc diễn đàn - phú đắm say.
Ngây ngất lời nguyền ghi khắc dạ
Xót xa câu hẹn bóng chim bay
Vở đời đã giở bao trang mới
Dan díu...tơ vương...đến bạc mày!
BXP 08.07.2011
caoletrantranquoc
08-07-2011, 09:58 AM
CÂN TÌNH
Tình nghĩa bây giờ tựa gió mây,
Hết thương cạn nhớ giận thêm bày
Nói lời từ tạ nghe chua xót
Thưa tiếng chia tay ngậm đắng cay
Mộng vỡ đông buồn đêm thổn thức,
Mơ tan hạ khóc tối sầu ngây
Xin đừng trao nữa tin yêu đến,
Lại bỏ lên cân bắt chọn đầy
cobengangtang
7/7/2011
CHÁN TÌNH
Tình nồng đã hóa những làn mây
Bất chợt chia ly chẳng tỏ bày
Gió lộng thênh thang người lặng bước
Đêm tàn lạnh lẽo kẻ nằm say
Câu thề trọn kiếp đành quên hết
Ước hẹn nên duyên đã vụt bay
Giấc mộng chân tình sầu ảo não
Đem về ngẫm nghĩ lại chau mày
H & C
TRAO MƠ
Tình tặng hết rồi những cánh mây
Và trao dĩ vãng để phơi bày
Chia ly là gửi thêm hờn tủi
Từ tạ còn cho rót khóc say
Từng tiếng đau lòng mừng ở lại
Những lời xót dạ thích không bay
Ừ thôi, vương vấn là thao thức
Mộng mị vào mơ chẳng nhíu mày
clttq
7/7/2011
buixuanphuong09;7105]
TƠ VƯƠNG
Thơ phú chan hoà với nước mây
Lòng ta chiếc bánh cứ phơi bày
Một đời bươn chải - thơ phiền não
Phút chốc diễn đàn - phú đắm say.
Ngây ngất lời nguyền ghi khắc dạ
Xót xa câu hẹn bóng chim bay
Vở đời đã giở bao trang mới
Dan díu...tơ vương...đến bạc mày!
BXP 08.07.2011[/CENTER]
SAY THƠ
Câu chữ đắm tình với cõi mây
Đem vào gọi mộng hãy phơi bày
Khi thương xao xuyến hồn lơi lả
Lúc nhớ bâng khuâng dạ luyến say
Trăng rủ, biển nhờ... xin nán lại
Núi đùa, sóng lụy ... bảo đừng bay
Thơ ca trao tặng lòng thi sĩ
Hiển hiện câu từ tận mặt mày
clttq
8/7/2011
caoletrantranquoc
08-07-2011, 12:37 PM
http://cC2.upanh.com/24.696.31811941.Y8Q0/ngaivan.jpg
Ngại
Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
VẪN
Thu đã về đau những nhánh cây
Dỗi hờn lữ thứ đổi thay đầy
Mây bay hỏi liễu còn mơ dáng?
Gió thổi bảo trăng đã mộng gầy
Xao xác niềm tin nghe mặn đắng
Thững thờ thương nhớ nỗi chua cay
Cung đàn dẫu lỗi hay sai nhịp
Mưa nắng theo về vẫn mãi say
clttq
7/7/2011
Sợ
Ngán cảnh rừng thu trụi gốc cây
Mưa rơi xói mộ xác ve đầy
Chao nghiêng lá rụng hoe tròng mắt
Cuốn rối sương giăng buốt đỉnh mày
Cỏ khóc xanh xao tìm rễ mọc
Hoa buồn ủ rũ muốn chồi thay
Bâng quơ gọi nắng về mau sưởi
Để ấm con tim rỉ máu này
H & C
SAY
Cái nắng đầu mùa nám ngọn cây
Hề về ra rả ve kêu đầy
Hàng dương lặng lẽ chờ hoa trắng
Gốc phượng buồn tênh nhớ bóng gầy
Khói bếp mơ màng tô ánh nhạt
Mây chiều vương vấn điểm mắt cay
Hoàng hôn nán lại trông tà áo
Hư ảo chân trời nghiêng ngả say
Quốc Quyền
Hết muốn say
Chiều xuống mưa về nép bóng cây
Mây vương gió cuốn lá rơi đầy
Cành nghiêng bỡ ngỡ che thân nhỏ
Nhánh ngả bâng khuâng phủ dáng gầy
Bỗng phút mơ tan lòng mãi xót
Qua thời mộng lạc mắt còn cay
Xuân về nắng mặn lòng hờ hững
Chết lịm niềm tin hết muốn say!
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.7.2011
MỖI LẦN SAY
Về khơi kỷ niệm dưới tàng cây
Đã mấy mùa qua lá phủ đầy
Nét mực cong queo màu úa cũ
Lời thơ khắc khoải dáng hao gầy
Đôi vầng nhật nguyệt chìm mây tối
Một mối tơ lòng đẫm vị cay
Dáng ngọc ngày xưa chờ đợi đó
Bây giờ chỉ thấy mỗi khi say
Quốc Quyền
07072011
SƯƠNG LẠC
Vợi chút mù sương vàng nhuốm cây,
Nghe chênh chao bước chút vơi đầy,
Quen chân lạc phố sầu vô vọng,
Lạ nẻo quên đời mộng guộc gầy.
Tình héo cợt trêu hờ hửng đắng,
Hoa tàn nhảy múa lửng lơ cay.
Đêm về nhựa chảy nuối mơ ước,
Nồng đượm hương xưa khiến mãi say.
Út XE Ôm
http://i52.tinypic.com/ma7x42.jpg
http://cC5.upanh.com/24.703.31819164.qfF0/xinhoi.jpg
XIN GỬI
Trăng đậu bên trời khóc hỏi cây
Tại sao vương vấn lại theo đầy
Xuân Thu lặng lẽ chán chường bóng
Đông Hạ đơn côi, mỏi mệt gầy
Hờn trách gió mưa khêu nỗi nhớ
Dỗi buồn bão tuyết gợi niềm cay
Bao giờ mới đến miền hy vọng
Xin gửi tâm tình đã nhuốm say
clttq
8/7/2011
DƯ ÂM
Hương tình sót lại dưới hàng cây
Năm tháng trôi qua vướng bụi đầy
Mỗi độ ve sầu thương áo tím
Khi mùa giá lạnh xót vai gầy
Mong chờ dáng cũ ôm hồn lẻ
Ngóng đợi người xưa nuốt mộng cay
Ong bướm ngoài kia hoài bỡn cợt
Sao lòng mãi nén đáy ly say
Quốc Quyền
08.07.2011
Cảm ơn các thi hữu đã đến giao lưu thơ cùng QQ nhé.Kính chào!
MONG
Hiển hiện tin yêu chất phủ cây
Trăng treo đợi mộng thả tràn đầy
Sao mơ ngà ngọc thêm duyên dáng
Liễu ước kiêu sa rót nợ gầy
Bão lũ ầm ào vờn dịu đắng
Gió giông ồn ã chạm hòa cay
Đã nhiều thao thức nhưng nào thấy
Trời bỗng đuổi xua khóc với say
caoletrantranquoc
8/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2011, 01:35 PM
http://cc2.upanh.com/24.696.31811941.Y8Q0/ngaivan.jpg
Ngại
Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
VẪN
Thu đã về đau những nhánh cây
Dỗi hờn lữ thứ đổi thay đầy
Mây bay hỏi liễu còn mơ dáng?
Gió thổi bảo trăng đã mộng gầy
Xao xác niềm tin nghe mặn đắng
Thững thờ thương nhớ nỗi chua cay
Cung đàn dẫu lỗi hay sai nhịp
Mưa nắng theo về vẫn mãi say
clttq
7/7/2011
Sợ
Ngán cảnh rừng thu trụi gốc cây
Mưa rơi xói mộ xác ve đầy
Chao nghiêng lá rụng hoe tròng mắt
Cuốn rối sương giăng buốt đỉnh mày
Cỏ khóc xanh xao tìm rễ mọc
Hoa buồn ủ rũ muốn chồi thay
Bâng quơ gọi nắng về mau sưởi
Để ấm con tim rỉ máu này
H & C
SAY
Cái nắng đầu mùa nám ngọn cây
Hề về ra rả ve kêu đầy
Hàng dương lặng lẽ chờ hoa trắng
Gốc phượng buồn tênh nhớ bóng gầy
Khói bếp mơ màng tô ánh nhạt
Mây chiều vương vấn điểm mắt cay
Hoàng hôn nán lại trông tà áo
Hư ảo chân trời nghiêng ngả say
Quốc Quyền
Hết muốn say
Chiều xuống mưa về nép bóng cây
Mây vương gió cuốn lá rơi đầy
Cành nghiêng bỡ ngỡ che thân nhỏ
Nhánh ngả bâng khuâng phủ dáng gầy
Bỗng phút mơ tan lòng mãi xót
Qua thời mộng lạc mắt còn cay
Xuân về nắng mặn lòng hờ hững
Chết lịm niềm tin hết muốn say!
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.7.2011
MỖI LẦN SAY
Về khơi kỷ niệm dưới tàng cây
Đã mấy mùa qua lá phủ đầy
Nét mực cong queo màu úa cũ
Lời thơ khắc khoải dáng hao gầy
Đôi vầng nhật nguyệt chìm mây tối
Một mối tơ lòng đẫm vị cay
Dáng ngọc ngày xưa chờ đợi đó
Bây giờ chỉ thấy mỗi khi say
Quốc Quyền
07072011
SƯƠNG LẠC
Vợi chút mù sương vàng nhuốm cây,
Nghe chênh chao bước chút vơi đầy,
Quen chân lạc phố sầu vô vọng,
Lạ nẻo quên đời mộng guộc gầy.
Tình héo cợt trêu hờ hửng đắng,
Hoa tàn nhảy múa lửng lơ cay.
Đêm về nhựa chảy nuối mơ ước,
Nồng đượm hương xưa khiến mãi say.
Út XE Ôm
http://i52.tinypic.com/ma7x42.jpg
http://cc5.upanh.com/24.703.31819164.qfF0/xinhoi.jpg
XIN HỎI
Trăng đậu bên trời khóc hỏi cây
Tại sao vương vấn lại theo đầy
Xuân Thu lặng lẽ chán chường bóng
Đông Hạ đơn côi, mỏi mệt gầy
Hờn trách gió mưa khêu nỗi nhớ
Dỗi buồn bão tuyết gợi niềm cay
Bao giờ mới đến miền hy vọng
Xin gửi tâm tình đã nhuốm say
clttq
8/7/2011
DƯ ÂM
Hương tình sót lại dưới hàng cây
Năm tháng trôi qua vướng bụi đầy
Mỗi độ ve sầu thương áo tím
Khi mùa giá lạnh xót vai gầy
Mong chờ dáng cũ ôm hồn lẻ
Ngóng đợi người xưa nuốt mộng cay
Ong bướm ngoài kia hoài bỡn cợt
Sao lòng mãi nén đáy ly say
Quốc Quyền
08.07.2011
Cảm ơn các thi hữu đã đến giao lưu thơ cùng QQ nhé.Kính chào!
MONG
Hiển hiện tin yêu chất phủ cây
Trăng treo đợi mộng thả tràn đầy
Sao mơ ngà ngọc thêm duyên dáng
Liễu ước kiêu sa rót nợ gầy
Bão lũ ầm ào vờn dịu đắng
Gió giông ồn ã chạm hòa cay
Đã nhiều thao thức nhưng nào thấy
Trời bỗng đuổi xua khóc với say
caoletrantranquoc
8/7/2011
MÃI ĐẮM SAY
Lả tả lá vàng rơi phủ đầy...
Trở về với đất nặng tình cây
Khi xanh chắt nhựa dâng hoa trái
Lúc rã làm phân chẳng xót cay
Lá đã chắt chiu dòng nhựa sống
Cây còn mang nặng gánh vai gầy
Đời ta - Hạt cát dâng xuân sắc
Bóng xế thơ còn mãi đắm say!
BXP 08.07.2011
Tâm sự
Kiếp tằm ăn phải lá dâu cây
Cành nát nhiều sương dạ chướng đầy
Cõi mộng phai duyên đau cảnh vắng
Cơn mơ tình lạt xót trăng gầy
Nhìn người đắm nguyệt ôm chua chát
Thấy kẻ mê hoa hứng đắng cay
Những lúc sóng lòng dâng khắc khoải
Nương dòng thi phú viết lời say
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
cobengangtang
08-07-2011, 03:50 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Quốc Quyền
08-07-2011, 04:45 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2011, 08:39 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;7186]
http://cc2.upanh.com/24.696.31811941.Y8Q0/ngaivan.jpg
Ngại
Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
VẪN
Thu đã về đau những nhánh cây
Dỗi hờn lữ thứ đổi thay đầy
Mây bay hỏi liễu còn mơ dáng?
Gió thổi bảo trăng đã mộng gầy
Xao xác niềm tin nghe mặn đắng
Thững thờ thương nhớ nỗi chua cay
Cung đàn dẫu lỗi hay sai nhịp
Mưa nắng theo về vẫn mãi say
clttq
7/7/2011
Sợ
Ngán cảnh rừng thu trụi gốc cây
Mưa rơi xói mộ xác ve đầy
Chao nghiêng lá rụng hoe tròng mắt
Cuốn rối sương giăng buốt đỉnh mày
Cỏ khóc xanh xao tìm rễ mọc
Hoa buồn ủ rũ muốn chồi thay
Bâng quơ gọi nắng về mau sưởi
Để ấm con tim rỉ máu này
H & C
SAY
Cái nắng đầu mùa nám ngọn cây
Hề về ra rả ve kêu đầy
Hàng dương lặng lẽ chờ hoa trắng
Gốc phượng buồn tênh nhớ bóng gầy
Khói bếp mơ màng tô ánh nhạt
Mây chiều vương vấn điểm mắt cay
Hoàng hôn nán lại trông tà áo
Hư ảo chân trời nghiêng ngả say
Quốc Quyền
Hết muốn say
Chiều xuống mưa về nép bóng cây
Mây vương gió cuốn lá rơi đầy
Cành nghiêng bỡ ngỡ che thân nhỏ
Nhánh ngả bâng khuâng phủ dáng gầy
Bỗng phút mơ tan lòng mãi xót
Qua thời mộng lạc mắt còn cay
Xuân về nắng mặn lòng hờ hững
Chết lịm niềm tin hết muốn say!
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.7.2011
MỖI LẦN SAY
Về khơi kỷ niệm dưới tàng cây
Đã mấy mùa qua lá phủ đầy
Nét mực cong queo màu úa cũ
Lời thơ khắc khoải dáng hao gầy
Đôi vầng nhật nguyệt chìm mây tối
Một mối tơ lòng đẫm vị cay
Dáng ngọc ngày xưa chờ đợi đó
Bây giờ chỉ thấy mỗi khi say
Quốc Quyền
07072011
SƯƠNG LẠC
Vợi chút mù sương vàng nhuốm cây,
Nghe chênh chao bước chút vơi đầy,
Quen chân lạc phố sầu vô vọng,
Lạ nẻo quên đời mộng guộc gầy.
Tình héo cợt trêu hờ hửng đắng,
Hoa tàn nhảy múa lửng lơ cay.
Đêm về nhựa chảy nuối mơ ước,
Nồng đượm hương xưa khiến mãi say.
Út XE Ôm
http://i52.tinypic.com/ma7x42.jpg
http://cc5.upanh.com/24.703.31819164.qfF0/xinhoi.jpg
XIN HỎI
Trăng đậu bên trời khóc hỏi cây
Tại sao vương vấn lại theo đầy
Xuân Thu lặng lẽ chán chường bóng
Đông Hạ đơn côi, mỏi mệt gầy
Hờn trách gió mưa khêu nỗi nhớ
Dỗi buồn bão tuyết gợi niềm cay
Bao giờ mới đến miền hy vọng
Xin gửi tâm tình đã nhuốm say
clttq
8/7/2011
DƯ ÂM
Hương tình sót lại dưới hàng cây
Năm tháng trôi qua vướng bụi đầy
Mỗi độ ve sầu thương áo tím
Khi mùa giá lạnh xót vai gầy
Mong chờ dáng cũ ôm hồn lẻ
Ngóng đợi người xưa nuốt mộng cay
Ong bướm ngoài kia hoài bỡn cợt
Sao lòng mãi nén đáy ly say
Quốc Quyền
08.07.2011
Cảm ơn các thi hữu đã đến giao lưu thơ cùng QQ nhé.Kính chào!
MONG
Hiển hiện tin yêu chất phủ cây
Trăng treo đợi mộng thả tràn đầy
Sao mơ ngà ngọc thêm duyên dáng
Liễu ước kiêu sa rót nợ gầy
Bão lũ ầm ào vờn dịu đắng
Gió giông ồn ã chạm hòa cay
Đã nhiều thao thức nhưng nào thấy
Trời bỗng đuổi xua khóc với say
caoletrantranquoc
8/7/2011
Tâm sự
Kiếp tằm ăn phải lá dâu cây
Cành nát nhiều sương dạ chướng đầy
Cõi mộng phai duyên đau cảnh vắng
Cơn mơ tình lạt xót trăng gầy
Nhìn người đắm nguyệt ôm chua chát
Thấy kẻ mê hoa hứng đắng cay
Những lúc sóng lòng dâng khắc khoải
Nương dòng thi phú viết lời say
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
MỘT THOÁNG MƠ HỒ
Lời ai ngọt tựa gió ru cây
Ngơ ngác hồn trăng mộng ước đầy
Suối nhạc mơ hồ gieo bọt trắng
Cung đàn man mác gọi thu gầy
Môi hồng năm tháng chờ hơi ấm
Mắt biếc hôm nào nhớ giọt cay
Những tưởng dư âm nào sót lại
Đâu ngờ một thoáng mộng hồn say
Quốc Quyền
08.07.2011
Mặc sức say
Nguyệt khuyết nép mình trên tán cây
Nhìn về nhân thế ước mơ đầy
Hoa xinh đằm thắm khoe thân mảnh
Nụ đẹp thanh cao phủ dáng gầy
Náo nức vườn mơ hương ái ngọt
Xôn xao bến mộng rượu tình cay
Hằng nga rẽ gió về cung quảng
Để lại trần gian mặc sức say
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
vancali96
08-07-2011, 10:53 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
Chúc qui huynh tỷ ngày vui hì hì .....
buixuanphuong09
09-07-2011, 09:13 AM
Nguyên văn bởi Vancali
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
caoletrantranquoc
09-07-2011, 12:20 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
Chúc qui huynh tỷ ngày vui hì hì .....
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã bên đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
caoletrantranquoc
09-07-2011, 01:40 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;7186]
http://cc2.upanh.com/24.696.31811941.Y8Q0/ngaivan.jpg
Ngại
Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
VẪN
Thu đã về đau những nhánh cây
Dỗi hờn lữ thứ đổi thay đầy
Mây bay hỏi liễu còn mơ dáng?
Gió thổi bảo trăng đã mộng gầy
Xao xác niềm tin nghe mặn đắng
Thững thờ thương nhớ nỗi chua cay
Cung đàn dẫu lỗi hay sai nhịp
Mưa nắng theo về vẫn mãi say
clttq
7/7/2011
Sợ
Ngán cảnh rừng thu trụi gốc cây
Mưa rơi xói mộ xác ve đầy
Chao nghiêng lá rụng hoe tròng mắt
Cuốn rối sương giăng buốt đỉnh mày
Cỏ khóc xanh xao tìm rễ mọc
Hoa buồn ủ rũ muốn chồi thay
Bâng quơ gọi nắng về mau sưởi
Để ấm con tim rỉ máu này
H & C
SAY
Cái nắng đầu mùa nám ngọn cây
Hề về ra rả ve kêu đầy
Hàng dương lặng lẽ chờ hoa trắng
Gốc phượng buồn tênh nhớ bóng gầy
Khói bếp mơ màng tô ánh nhạt
Mây chiều vương vấn điểm mắt cay
Hoàng hôn nán lại trông tà áo
Hư ảo chân trời nghiêng ngả say
Quốc Quyền
Hết muốn say
Chiều xuống mưa về nép bóng cây
Mây vương gió cuốn lá rơi đầy
Cành nghiêng bỡ ngỡ che thân nhỏ
Nhánh ngả bâng khuâng phủ dáng gầy
Bỗng phút mơ tan lòng mãi xót
Qua thời mộng lạc mắt còn cay
Xuân về nắng mặn lòng hờ hững
Chết lịm niềm tin hết muốn say!
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.7.2011
MỖI LẦN SAY
Về khơi kỷ niệm dưới tàng cây
Đã mấy mùa qua lá phủ đầy
Nét mực cong queo màu úa cũ
Lời thơ khắc khoải dáng hao gầy
Đôi vầng nhật nguyệt chìm mây tối
Một mối tơ lòng đẫm vị cay
Dáng ngọc ngày xưa chờ đợi đó
Bây giờ chỉ thấy mỗi khi say
Quốc Quyền
07072011
SƯƠNG LẠC
Vợi chút mù sương vàng nhuốm cây,
Nghe chênh chao bước chút vơi đầy,
Quen chân lạc phố sầu vô vọng,
Lạ nẻo quên đời mộng guộc gầy.
Tình héo cợt trêu hờ hửng đắng,
Hoa tàn nhảy múa lửng lơ cay.
Đêm về nhựa chảy nuối mơ ước,
Nồng đượm hương xưa khiến mãi say.
Út XE Ôm
http://i52.tinypic.com/ma7x42.jpg
http://cc5.upanh.com/24.703.31819164.qfF0/xinhoi.jpg
XIN HỎI
Trăng đậu bên trời khóc hỏi cây
Tại sao vương vấn lại theo đầy
Xuân Thu lặng lẽ chán chường bóng
Đông Hạ đơn côi, mỏi mệt gầy
Hờn trách gió mưa khêu nỗi nhớ
Dỗi buồn bão tuyết gợi niềm cay
Bao giờ mới đến miền hy vọng
Xin gửi tâm tình đã nhuốm say
clttq
8/7/2011
DƯ ÂM
Hương tình sót lại dưới hàng cây
Năm tháng trôi qua vướng bụi đầy
Mỗi độ ve sầu thương áo tím
Khi mùa giá lạnh xót vai gầy
Mong chờ dáng cũ ôm hồn lẻ
Ngóng đợi người xưa nuốt mộng cay
Ong bướm ngoài kia hoài bỡn cợt
Sao lòng mãi nén đáy ly say
Quốc Quyền
08.07.2011
Cảm ơn các thi hữu đã đến giao lưu thơ cùng QQ nhé.Kính chào!
MONG
Hiển hiện tin yêu chất phủ cây
Trăng treo đợi mộng thả tràn đầy
Sao mơ ngà ngọc thêm duyên dáng
Liễu ước kiêu sa rót nợ gầy
Bão lũ ầm ào vờn dịu đắng
Gió giông ồn ã chạm hòa cay
Đã nhiều thao thức nhưng nào thấy
Trời bỗng đuổi xua khóc với say
caoletrantranquoc
8/7/2011
Tâm sự
Kiếp tằm ăn phải lá dâu cây
Cành nát nhiều sương dạ chướng đầy
Cõi mộng phai duyên đau cảnh vắng
Cơn mơ tình lạt xót trăng gầy
Nhìn người đắm nguyệt ôm chua chát
Thấy kẻ mê hoa hứng đắng cay
Những lúc sóng lòng dâng khắc khoải
Nương dòng thi phú viết lời say
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
MỘT THOÁNG MƠ HỒ
Lời ai ngọt tựa gió ru cây
Ngơ ngác hồn trăng mộng ước đầy
Suối nhạc mơ hồ gieo bọt trắng
Cung đàn man mác gọi thu gầy
Môi hồng năm tháng chờ hơi ấm
Mắt biếc hôm nào nhớ giọt cay
Những tưởng dư âm nào sót lại
Đâu ngờ một thoáng mộng hồn say
Quốc Quyền
08.07.2011
Mặc sức say
Nguyệt khuyết nép mình trên tán cây
Nhìn về nhân thế ước mơ đầy
Hoa xinh đằm thắm khoe thân mảnh
Nụ đẹp thanh cao phủ dáng gầy
Náo nức vườn mơ hương ái ngọt
Xôn xao bến mộng rượu tình cay
Hằng nga rẽ gió về cung quảng
Để lại trần gian mặc sức say
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NHỜ GIÚP
Mấy tháng si trồng được một cây
Lòng luôn hy vọng mộng nhiều đầy
Thương hoa ngõ vắng về thôn nhỏ
Tiếc ngọc phố xa muộn lối gầy
Trăng liễu thương tình cho chút nhớ
Gió mây tội nghiệp tặng ngàn say
Lỡ vương hình bóng nên sầu khổ
Ai giúp dịu xoa mỗi lúc say
clttq
9/8/2011
caoletrantranquoc
09-07-2011, 06:30 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
Chúc qui huynh tỷ ngày vui hì hì .....
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
9/7/2011
cobengangtang
10-07-2011, 01:04 AM
THÓI ĐỜI
Ngẫm nghĩ ngộ thay cái thói đời
Lọc lừa cay đắng mãi đùa chơi
Khi thương nén bạc còn luôn sáng
Lúc ghét đồng tiền lại kém tươi
Khốn khó cậy nhờ người lảng tránh
Nghèo hèn nương tựa kẻ buông lơi
Trách mình mê muội nên tin tưởng
Giận những đảo điên khoái khóc cười
cobengangtang
10/7/2011
cobengangtang
10-07-2011, 01:34 AM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
Chúc qui huynh tỷ ngày vui hì hì .....
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
9/7/2011
THÊ LƯƠNG !
Hài nhi bé bỏng khóc ven đường
Mảnh vải trên mình thấm ướt sương
Óe óe thèm hơi trông tội nghiệp
Oe oe khát sữa thấy mà thương.
Loài người sao nỡ vô nhân tính!
Cỏ dại còn mong có nét hương
Núm ruột sinh ra đành chối bỏ
Ôi đời lắm cảnh quá thê "lương"!
Quốc Quyền
09.07.2011
KHÓC CƯỜI
Ngẫm nghĩ trời ơi, tiếng ngọt đường
Giết lòng dẫy chết đến tâm sương
Mây kêu thề ước tròn ân nhớ
Gió bảo thệ nguyền vẹn oán thương
Đau đớn ai trao lòng héo rũ
Nát tan người tặng dạ tàn hương
Tại sao thưa thốt bao đằm thắm
Lại trở quay hồi mộng vỡ gương
cobengangtang
10/7/2011
vancali96
10-07-2011, 06:29 AM
THÓI ĐỜI
Ngẫm nghĩ ngộ thay cái thói đời
Lọc lừa cay đắng mãi đùa chơi
Khi thương nén bạc còn luôn sáng
Lúc ghét đồng tiền lại kém tươi
Khốn khó cậy nhờ người lảng tránh
Nghèo hèn nương tựa kẻ buông lơi
Trách mình mê muội nên tin tưởng
Giận những đảo điên khoái khóc cười
cobengangtang
10/7/2011
http://i56.tinypic.com/flhlpk.jpg
Chuyện đời
Nói mãi làm sao hết chuyện đời
Bon chen cuộc sống đủ trò chơi
Bần hàn thiếu gạo người u tối
Phú quí nhiều tiền nghĩa sáng tươi
Quyến thuộc khi nghèo tìm cớ lánh
Bạn bè lúc khổ cố tình lơi
Trần gian lừa lọc đầy man trá
Được thắng huênh hoang ngạo nghễ cười
Vancali 7.10.11
Chúc Cobengantang ngày vui hì hì ....
cobengangtang
10-07-2011, 07:14 AM
THÓI ĐỜI
Ngẫm nghĩ ngộ thay cái thói đời
Lọc lừa cay đắng mãi đùa chơi
Khi thương nén bạc còn luôn sáng
Lúc ghét đồng tiền lại kém tươi
Khốn khó cậy nhờ người lảng tránh
Nghèo hèn nương tựa kẻ buông lơi
Trách mình mê muội nên tin tưởng
Giận những đảo điên khoái khóc cười
cobengangtang
10/7/2011
http://i52.tinypic.com/ejzi88.jpg
Chuyện đời
Nói mãi làm sao hết chuyện đời
Nhân tình thế thái đủ trò chơi
Bần hàn thiếu gạo người u tối
Phú quí nhiều tiền nghĩa sáng tươi
Quyến thuộc khi nghèo tìm cớ lánh
Bạn bè lúc khổ cố tình lơi
Trần gian lừa lọc đầy man trá
Được thắng huênh hoang ngạo nghễ cười
Vancali 7.10.11
Chúc Cobengantang ngày vui hì hì ....
CHÁN...
Nhìn những đảo điên thấy chán đời
Bọt bèo cay đắng trộn vào chơi
Lọc lừa gian trá tô màu sắc
Tráo trở điêu ngoa điểm thắm tươi
Nhân nghĩa gọi vào luôn thoái thác
Thâm tình kêu đến cố tìm lơi
Thế nhân càng nghĩ sao muôn mặt
Muốn khóc mà tâm khản tiếng cười
cobengangtang
10/7/2011
Cám ơn Van đã đồng cảm. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-07-2011, 07:36 AM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
Tại vô duyên
Bởi kiếp vô duyên phải đứng đường
Vơi đầy khó nhọc giữa màn sương
Dang tay quét rác đời đau khổ
Gói trọn tâm tư phận thủ thường
Thức suốt canh khuya cùng cát bụi
Mơ màng buổi sớm giữa hoa hương
Thân em chỉ có bao nhiêu đó
Dẫu có người khen "một tấm gương"
H & C
THÊ LƯƠNG !
Hài nhi bé bỏng khóc ven đường
Mảnh vải trên mình thấm ướt sương
Óe óe thèm hơi trông tội nghiệp
Oe oe khát sữa thấy mà thương.
Loài người sao nỡ vô nhân tính!
Cỏ dại còn mong có nét hương
Núm ruột sinh ra đành chối bỏ
Ôi đời lắm cảnh quá thê "lương"!
Quốc Quyền
09.07.2011
KHÓC CƯỜI
Ngẫm nghĩ trời ơi, tiếng ngọt đường
Giết lòng dẫy chết đến tâm sương
Mây kêu thề ước tròn ân nhớ
Gió bảo thệ nguyền vẹn oán thương
Đau đớn ai trao lòng héo rũ
Nát tan người tặng dạ tàn hương
Tại sao thưa thốt bao đằm thắm
Lại trở quay hồi mộng vỡ gương
cobengangtang
10/7/2011
Nêu mãi gương
Bướm đã tìm hoa vạn nẻo đường
Bao mùa mỏi cánh đội màn sương
Cành vàng kênh kiệu lòng không mến
Lá ngọc nghênh ngang dạ chẳng thương
Ngõ trúc sen hồng còn dấu nhuỵ
Vườn mai cúc tím vẫn phong hương
Tình neo lại bến dòng sông mát
Hạnh phúc trăm năm nêu mãi gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
10.7.2011
Quốc Quyền
10-07-2011, 08:34 AM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
Tại vô duyên
Bởi kiếp vô duyên phải đứng đường
Vơi đầy khó nhọc giữa màn sương
Dang tay quét rác đời đau khổ
Gói trọn tâm tư phận thủ thường
Thức suốt canh khuya cùng cát bụi
Mơ màng buổi sớm giữa hoa hương
Thân em chỉ có bao nhiêu đó
Dẫu có người khen "một tấm gương"
H & C
THÊ LƯƠNG !
Hài nhi bé bỏng khóc ven đường
Mảnh vải trên mình thấm ướt sương
Óe óe thèm hơi trông tội nghiệp
Oe oe khát sữa thấy mà thương.
Loài người sao nỡ vô nhân tính!
Cỏ dại còn mong có nét hương
Núm ruột sinh ra đành chối bỏ
Ôi đời lắm cảnh quá thê "lương"!
Quốc Quyền
09.07.2011
KHÓC CƯỜI
Ngẫm nghĩ trời ơi, tiếng ngọt đường
Giết lòng dẫy chết đến tâm sương
Mây kêu thề ước tròn ân nhớ
Gió bảo thệ nguyền vẹn oán thương
Đau đớn ai trao lòng héo rũ
Nát tan người tặng dạ tàn hương
Tại sao thưa thốt bao đằm thắm
Lại trở quay hồi mộng vỡ gương
cobengangtang
10/7/2011
Nêu mãi gương
Bướm đã tìm hoa vạn nẻo đường
Bao mùa mỏi cánh đội màn sương
Cành vàng kênh kiệu lòng không mến
Lá ngọc nghênh ngang dạ chẳng thương
Ngõ trúc sen hồng còn dấu nhuỵ
Vườn mai cúc tím vẫn phong hương
Tình neo lại bến dòng sông mát
Hạnh phúc trăm năm nêu mãi gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
10.7.2011
NẤU ĐƯỜNG
Thức suốt đêm qua nấu mẻ đường
Làm ly rượu nhạt thấy sương sương
Đôi câu trọ trẹ xem mà tội
Mấy chữ tròm trèm nghĩ cũng thương
Ánh nguyệt ngoài sân còn chiếu sáng
Hoa quỳnh bên cửa đã khơi hương
Đèn khuya vẫn đợi người chưa ngủ
Lặng lẽ nhìn ai ở bóng gương
Quốc Quyền
10.07,2011
cobengangtang
10-07-2011, 11:54 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
buixuanphuong09
10-07-2011, 04:31 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
Tại vô duyên
Bởi kiếp vô duyên phải đứng đường
Vơi đầy khó nhọc giữa màn sương
Dang tay quét rác đời đau khổ
Gói trọn tâm tư phận thủ thường
Thức suốt canh khuya cùng cát bụi
Mơ màng buổi sớm giữa hoa hương
Thân em chỉ có bao nhiêu đó
Dẫu có người khen "một tấm gương"
H & C
THÊ LƯƠNG !
Hài nhi bé bỏng khóc ven đường
Mảnh vải trên mình thấm ướt sương
Óe óe thèm hơi trông tội nghiệp
Oe oe khát sữa thấy mà thương.
Loài người sao nỡ vô nhân tính!
Cỏ dại còn mong có nét hương
Núm ruột sinh ra đành chối bỏ
Ôi đời lắm cảnh quá thê "lương"!
Quốc Quyền
09.07.2011
KHÓC CƯỜI
Ngẫm nghĩ trời ơi, tiếng ngọt đường
Giết lòng dẫy chết đến tâm sương
Mây kêu thề ước tròn ân nhớ
Gió bảo thệ nguyền vẹn oán thương
Đau đớn ai trao lòng héo rũ
Nát tan người tặng dạ tàn hương
Tại sao thưa thốt bao đằm thắm
Lại trở quay hồi mộng vỡ gương
cobengangtang
10/7/2011
Nêu mãi gương
Bướm đã tìm hoa vạn nẻo đường
Bao mùa mỏi cánh đội màn sương
Cành vàng kênh kiệu lòng không mến
Lá ngọc nghênh ngang dạ chẳng thương
Ngõ trúc sen hồng còn dấu nhuỵ
Vườn mai cúc tím vẫn phong hương
Tình neo lại bến dòng sông mát
Hạnh phúc trăm năm nêu mãi gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
10.7.2011
NẤU ĐƯỜNG
Thức suốt đêm qua nấu mẻ đường
Làm ly rượu nhạt thấy sương sương
Đôi câu trọ trẹ xem mà tội
Mấy chữ tròm trèm nghĩ cũng thương
Ánh nguyệt ngoài sân còn chiếu sáng
Hoa quỳnh bên cửa đã khơi hương
Đèn khuya vẫn đợi người chưa ngủ
Lặng lẽ nhìn ai ở bóng gương
Quốc Quyền
10.07,2011
THÍCH NẤU ĐƯỜNG
Thi Hữu chung vui thích nấu Đường
Sá gì ngày nắng với đêm sương
Từ vay ý mượn càng thêm tội
Luật bó niêm gò cũng thấy thương
Gối lạnh, phòng đơn, trăng rọi cửa
Đêm thanh, vườn vắng, quỳnh lan hương
Đọc thơ tuyển chọn lòng thêm hứng
Mỗi ý mỗi vần một tấm gương.
BXP10.07.2011
caoletrantranquoc
10-07-2011, 04:56 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
Tại vô duyên
Bởi kiếp vô duyên phải đứng đường
Vơi đầy khó nhọc giữa màn sương
Dang tay quét rác đời đau khổ
Gói trọn tâm tư phận thủ thường
Thức suốt canh khuya cùng cát bụi
Mơ màng buổi sớm giữa hoa hương
Thân em chỉ có bao nhiêu đó
Dẫu có người khen "một tấm gương"
H & C
THÊ LƯƠNG !
Hài nhi bé bỏng khóc ven đường
Mảnh vải trên mình thấm ướt sương
Óe óe thèm hơi trông tội nghiệp
Oe oe khát sữa thấy mà thương.
Loài người sao nỡ vô nhân tính!
Cỏ dại còn mong có nét hương
Núm ruột sinh ra đành chối bỏ
Ôi đời lắm cảnh quá thê "lương"!
Quốc Quyền
09.07.2011
KHÓC CƯỜI
Ngẫm nghĩ trời ơi, tiếng ngọt đường
Giết lòng dẫy chết đến tâm sương
Mây kêu thề ước tròn ân nhớ
Gió bảo thệ nguyền vẹn oán thương
Đau đớn ai trao lòng héo rũ
Nát tan người tặng dạ tàn hương
Tại sao thưa thốt bao đằm thắm
Lại trở quay hồi mộng vỡ gương
cobengangtang
10/7/2011
Nêu mãi gương
Bướm đã tìm hoa vạn nẻo đường
Bao mùa mỏi cánh đội màn sương
Cành vàng kênh kiệu lòng không mến
Lá ngọc nghênh ngang dạ chẳng thương
Ngõ trúc sen hồng còn dấu nhuỵ
Vườn mai cúc tím vẫn phong hương
Tình neo lại bến dòng sông mát
Hạnh phúc trăm năm nêu mãi gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
10.7.2011
NẤU ĐƯỜNG
Thức suốt đêm qua nấu mẻ đường
Làm ly rượu nhạt thấy sương sương
Đôi câu trọ trẹ xem mà tội
Mấy chữ tròm trèm nghĩ cũng thương
Ánh nguyệt ngoài sân còn chiếu sáng
Hoa quỳnh bên cửa đã khơi hương
Đèn khuya vẫn đợi người chưa ngủ
Lặng lẽ nhìn ai ở bóng gương
Quốc Quyền
10.07,2011
THÍCH NẤU ĐƯỜNG
Thi Hữu chung vui thích nấu Đường
Sá gì ngày nắng với đêm sương
Từ vay ý mượn càng thêm tội
Luật bó niêm gò cũng thấy thương
Gối lạnh, phòng đơn, trăng rọi cửa
Đêm thanh, vườn vắng, quỳnh lan hương
Đọc thơ tuyển chọn lòng thêm hứng
Mỗi ý mỗi vần một tấm gương.
BXP10.07.2011
NẺO ĐƯỜNG XƯA
Đâu dễ gì quên những nẻo đường,
Dù cho mái tóc đã pha sương.
Đầu non trăng chếch khơi niềm nhớ,
Cuối đảo mưa nghiêng quặn giọt thương.
Bên suối chim reo nghe dòn tiếng.
Chân đèo lan nở dậy nồng hương.
Bao năm du lãng quên làng xóm.
Không đủ niềm tin trước tấm gương.
Út xe ôm
SOI LỠ GƯƠNG
Ai tỏ tình nghe ngỡ rót đường
Dịu êm thấm nhẹ giọt rơi sương
Thẹn thùng người đón lòng hâm mộ
Bẽn lẽn kẻ chào dạ quyện thương
Mắc cở bởi lời ca gợi sắc
Ngại ngùng vì tiếng hát khêu hương
Trên mây dạo bước xây mơ ước
Nhưng mộng chỉ là soi lỡ gương
clttq
10/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-07-2011, 07:40 PM
Thơ bạn
Dòng thơ bạn gửi đến cho mình
Hiện dáng giai nhân vẻ thật xinh
Ánh mắt huyền đen khơi mộng đẹp
Bờ môi thắm đỏ gợi mơ tình
Tám câu tròn ý người mong luận
Năm vận thuận từ kẻ muốn bình
Thần bút Ly Tao hay Lý Bạch ?
Mà như bảo ngọc ánh lung linh
Bùi Thanh Thanh Khiết
cobengangtang
10-07-2011, 08:20 PM
Thơ bạn
Dòng thơ bạn gửi đến cho mình
Hiện dáng giai nhân vẻ thật xinh
Ánh mắt huyền đen khơi mộng đẹp
Bờ môi thắm đỏ gợi mơ tình
Tám câu tròn ý người mong luận
Năm vận thuận từ kẻ muốn bình
Thần bút Ly Tao hay Lý Bạch ?
Mà như bảo ngọc ánh lung linh
Bùi Thanh Thanh Khiết
THƠ LINH
Có phải lời thơ Bạn gửi mình ?
Tỏ bày xướng họa thật là xinh
Kiêu sa vần ý tô nhiều nợ
Ngà ngọc câu từ điểm lắm tình
Bảy chữ khêu mời luôn xuất sắc
Tám câu gợi mở chẳng bình bình
Diễn Đàn hữu hảo trao thương mến
Đường Luật thăng hoa thiệt quá linh
cobengangtang
10/7/2011
Quốc Quyền
10-07-2011, 09:21 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
Tại vô duyên
Bởi kiếp vô duyên phải đứng đường
Vơi đầy khó nhọc giữa màn sương
Dang tay quét rác đời đau khổ
Gói trọn tâm tư phận thủ thường
Thức suốt canh khuya cùng cát bụi
Mơ màng buổi sớm giữa hoa hương
Thân em chỉ có bao nhiêu đó
Dẫu có người khen "một tấm gương"
H & C
THÊ LƯƠNG !
Hài nhi bé bỏng khóc ven đường
Mảnh vải trên mình thấm ướt sương
Óe óe thèm hơi trông tội nghiệp
Oe oe khát sữa thấy mà thương.
Loài người sao nỡ vô nhân tính!
Cỏ dại còn mong có nét hương
Núm ruột sinh ra đành chối bỏ
Ôi đời lắm cảnh quá thê "lương"!
Quốc Quyền
09.07.2011
KHÓC CƯỜI
Ngẫm nghĩ trời ơi, tiếng ngọt đường
Giết lòng dẫy chết đến tâm sương
Mây kêu thề ước tròn ân nhớ
Gió bảo thệ nguyền vẹn oán thương
Đau đớn ai trao lòng héo rũ
Nát tan người tặng dạ tàn hương
Tại sao thưa thốt bao đằm thắm
Lại trở quay hồi mộng vỡ gương
cobengangtang
10/7/2011
Nêu mãi gương
Bướm đã tìm hoa vạn nẻo đường
Bao mùa mỏi cánh đội màn sương
Cành vàng kênh kiệu lòng không mến
Lá ngọc nghênh ngang dạ chẳng thương
Ngõ trúc sen hồng còn dấu nhuỵ
Vườn mai cúc tím vẫn phong hương
Tình neo lại bến dòng sông mát
Hạnh phúc trăm năm nêu mãi gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
10.7.2011
NẤU ĐƯỜNG
Thức suốt đêm qua nấu mẻ đường
Làm ly rượu nhạt thấy sương sương
Đôi câu trọ trẹ xem mà tội
Mấy chữ tròm trèm nghĩ cũng thương
Ánh nguyệt ngoài sân còn chiếu sáng
Hoa quỳnh bên cửa đã khơi hương
Đèn khuya vẫn đợi người chưa ngủ
Lặng lẽ nhìn ai ở bóng gương
Quốc Quyền
10.07,2011
THÍCH NẤU ĐƯỜNG
Thi Hữu chung vui thích nấu Đường
Sá gì ngày nắng với đêm sương
Từ vay ý mượn càng thêm tội
Luật bó niêm gò cũng thấy thương
Gối lạnh, phòng đơn, trăng rọi cửa
Đêm thanh, vườn vắng, quỳnh lan hương
Đọc thơ tuyển chọn lòng thêm hứng
Mỗi ý mỗi vần một tấm gương.
BXP10.07.2011
NẺO ĐƯỜNG XƯA
Đâu dễ gì quên những nẻo đường,
Dù cho mái tóc đã pha sương.
Đầu non trăng chếch khơi niềm nhớ,
Cuối đảo mưa nghiêng quặn giọt thương.
Bên suối chim reo nghe dòn tiếng.
Chân đèo lan nở dậy nồng hương.
Bao năm du lãng quên làng xóm.
Không đủ niềm tin trước tấm gương.
Út xe ôm
SOI LỠ GƯƠNG
Ai tỏ tình nghe ngỡ rót đường
Dịu êm thấm nhẹ giọt rơi sương
Thẹn thùng người đón lòng hâm mộ
Bẽn lẽn kẻ chào dạ quyện thương
Mắc cở bởi lời ca gợi sắc
Ngại ngùng vì tiếng hát khêu hương
Trên mây dạo bước xây mơ ước
Nhưng mộng chỉ là soi lỡ gương
clttq
10/7/2011
BẬN
Hôm nay có việc phải ra đường
Sáng sớm ngoài trời chửa hết sương
Vợ ngủ đang say kêu cũng tội
Con nằm ngon giấc gọi càng thương
Âm thầm bật điện khều then cửa
Lặng lẽ chong đèn đốt nén hương
Nổ máy lên xe lòng ái ngại
Thôi thì đến sớm để làm gương!
Quốc Quyền
10.07.2011
loveyou
10-07-2011, 10:00 PM
CHÉN RƯỢU TAO PHÙNG
Tung cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Về nơi nắng ấm- xứ mù sương
Tha phương ấp ủ bao niềm nhớ
Quê mẹ chờ mong vạn luyến thương
Nghĩa bạn dạt dào trang khởi sắc
Tình thơ thắm đượm bút đưa hương
Quan san cách trở hằng mơ đợi
Chén rượu tao phùng rạng bóng gương
Thệ Minh
BÔI TỬU QUAN SAN
Cách trở quan san,mấy dặm đường
Duyên thơ bát ngát tỏa hơi sương
Ôm hoài bên dạ câu mong nhớ
Giữ mãi trong lòng chữ mến thương
Nghĩa đệ đong đầy luôn trọn đạo
Tình huynh thắm thiết mãi đầy hương
Đường đời dẫu biết nhiều ngang trái
Đã quý nhau rồi giữ lấy gương
Quoc Quyền
Nhấp chén tương phùng
Vó ngựa tung bay bụi ngập đường
Quan hà lãng đãng phủ màn sương
Đường xưa nụ hát chiều mây nhớ
Lối cũ hoa cười sáng gió thương
Vị ngọt nâng ly mừng đất mẹ
Men nồng cạn chén vui quê hương
Bờ tre dạng trúc ôi ! thân thuộc
Nghĩa xóm tình làng sáng tựa gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
XUA ĐI
Nghe tiếng ngựa phi tỏa bụi đường
Buồn đời lữ thứ đẫm phơi sương
Cùng trời mây cuốn ngăn duyên nợ
Cuối đất gió cuồn tránh mộng thương
Núi trải điệp trùng màu lá thắm
Bông nở tràn đồng sắc hoa hương
Níu trăng giữ lại miền quan tái
Cho cuộc đăng trình xua nhớ gương
cobengangtang
8/7/2011
Thơ gì...
Niêm, luật chẳng sai đúng thể Đường
Gió, mây, tuyết, nguyệt, nắng, mưa, sương...
Tả tình cũng nhuốm màu tâm sự
Vẽ cảnh ra điều muốn nhớ thương
Bố cục bốn phần đầy đủ cỗ
Đối câu hai cặp cũng lên hương
Đọc thơ ta chẳng thèm thơ nữa
Ý để đâu rồi? Há lấy gương!
trung 30
Vui thơ
Biết là , khó nhất thể thơ Đường
Thi hữu nơi đây vui gió sương
Trọ trẹ tiêu đề đâu khệnh khạng
Đường thùng tít ấy vẫn hiền thương
Gieo vần kiếm ý lòng thơm thảo
Xướng hoạ tìm câu dạ ngát hương
Hội ngộ vườn thơ còn học hỏi
Khiêm nhường đức ấy mãi nêu gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.7.2011
NỖI LÒNG CHIẾU THƠ
Cùng chung một mảnh chiếu thơ Đường
Mạng ảo, đời thường, lắm nắng, sương
Bỏ luyến vì rằng duyên lỡ vướng
Xa mong cũng tại nghĩa lầm thương
Vinh hoa chi chốn toàn môi mép
Phú quý chi đời chút phấn hương
Chỉ giết thời gian, mong đến cử
Mà lòng chằng chịt vết dao gương
Quốc Quyền
08.07.2011
ĐỜI XE
Xách xe chạy mãi ở ngoài đường,
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại sương,
Có lúc ốm đau nhờ bạn tiếp,
Đôi khi nhoài mệt có bà thương.
Lai rai li rượu vui tình dậy,
Khuấy khoắng dăm câu đợi tỏa hương.
Thơ viết trao tình lòng bỗng xót.
Đời qua lắm lúc cũng soi gương.
Út xe ôm
Sáng ngời gương
Dừng chân lãng tử đứng bên đường
Bạc áo phong trần tóc điểm sương
Bảy chữ cười đùa khơi nỗi nhớ
Năm vần xướng họa gợi niềm thương
Phong yêu tránh lỗi ,thơm lừng tiếng
Hạc tất không vào , bát ngát hương
Thi khách giao lưu đừng cố chấp
Trường thi múa bút ...sáng ngời gương !
Vancali 7.8.11
DÁNG XƯA
Chiều xô chiếc bóng ngã sang đường
Thấp thoáng hình ai nhạt khói sương
Có phải người tình trong mộng tưởng!
Hay là ảo ảnh của yêu thương.?
Bồng bềnh suối tóc vương màu nắng
Tha thướt áo dài vướng sắc hương
Qua ngõ nhà ai ngần ngại bước
Dừng chân bến cũ dáng in gương
Quốc Quyền
09.07.2011
LỠ
Tình lỡ đi theo một lối đường
Trăm thương ngàn nhớ thấm mùa sương
Núi yên xoa dịu dòng châu xót
Biển lặng vỗ về sóng lệ thương
Quyến luyến mộng hình chân khắp nẻo
Âu sầu mơ bóng bước lưu hương
Ai về cho gửi lòng tri ngộ
Một nỗi u hoài soi mãi gương
clttq
9/7/2011
LỠ BƯỚC GIANG HỒ
Cô lữ phân vân giữa bước đường
Trong màn đêm lạnh phủ dầy sương
Dòng đời cạm bẫy nhiều ngang trái
Cuộc sống lọc lừa lắm xót thương
Một khắc u mê miền lạc thú
Ngàn đời hối hận chốn buôn hương
Bùn nhơ vấy bẩn nhòe nhân phẩm
Trọn kiếp hoen mờ một tấm gương
Quốc Quyền
09.07.2011
VẪN SÁNG GƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Bước chân nhuốm bụi, tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp còn dang dở
Yên ngựa đường tình nặng nhớ thương
Lá thắm xuôi dòng chưa toả sắc
Bông hoa tàn nhị vẫn còn hương
Vô thường biến đổi dòng sinh diệt
Mà trái tim hồng vẫn sáng gương.
BXP 09.07.2011
LỖI LẦM
Một bữa trót say phải ngủ đường
Thê Nhi giọt lệ lại hoen sương
Ước gì sửa chữa con tha thứ
Mơ sẽ đổi thay vợ vẫn thương
Thích nhậu tận lòng không bóng ngọc
Khoái ăn trong dạ chẳng hoa hương
Em ơi, chuộc lỗi bao lần nữa
Nước mắt nàng rơi sẽ lấm gương
clttq
Tại vô duyên
Bởi kiếp vô duyên phải đứng đường
Vơi đầy khó nhọc giữa màn sương
Dang tay quét rác đời đau khổ
Gói trọn tâm tư phận thủ thường
Thức suốt canh khuya cùng cát bụi
Mơ màng buổi sớm giữa hoa hương
Thân em chỉ có bao nhiêu đó
Dẫu có người khen "một tấm gương"
H & C
THÊ LƯƠNG !
Hài nhi bé bỏng khóc ven đường
Mảnh vải trên mình thấm ướt sương
Óe óe thèm hơi trông tội nghiệp
Oe oe khát sữa thấy mà thương.
Loài người sao nỡ vô nhân tính!
Cỏ dại còn mong có nét hương
Núm ruột sinh ra đành chối bỏ
Ôi đời lắm cảnh quá thê "lương"!
Quốc Quyền
09.07.2011
KHÓC CƯỜI
Ngẫm nghĩ trời ơi, tiếng ngọt đường
Giết lòng dẫy chết đến tâm sương
Mây kêu thề ước tròn ân nhớ
Gió bảo thệ nguyền vẹn oán thương
Đau đớn ai trao lòng héo rũ
Nát tan người tặng dạ tàn hương
Tại sao thưa thốt bao đằm thắm
Lại trở quay hồi mộng vỡ gương
cobengangtang
10/7/2011
Nêu mãi gương
Bướm đã tìm hoa vạn nẻo đường
Bao mùa mỏi cánh đội màn sương
Cành vàng kênh kiệu lòng không mến
Lá ngọc nghênh ngang dạ chẳng thương
Ngõ trúc sen hồng còn dấu nhuỵ
Vườn mai cúc tím vẫn phong hương
Tình neo lại bến dòng sông mát
Hạnh phúc trăm năm nêu mãi gương
Bùi Thanh Thanh Khiết
10.7.2011
NẤU ĐƯỜNG
Thức suốt đêm qua nấu mẻ đường
Làm ly rượu nhạt thấy sương sương
Đôi câu trọ trẹ xem mà tội
Mấy chữ tròm trèm nghĩ cũng thương
Ánh nguyệt ngoài sân còn chiếu sáng
Hoa quỳnh bên cửa đã khơi hương
Đèn khuya vẫn đợi người chưa ngủ
Lặng lẽ nhìn ai ở bóng gương
Quốc Quyền
10.07,2011
THÍCH NẤU ĐƯỜNG
Thi Hữu chung vui thích nấu Đường
Sá gì ngày nắng với đêm sương
Từ vay ý mượn càng thêm tội
Luật bó niêm gò cũng thấy thương
Gối lạnh, phòng đơn, trăng rọi cửa
Đêm thanh, vườn vắng, quỳnh lan hương
Đọc thơ tuyển chọn lòng thêm hứng
Mỗi ý mỗi vần một tấm gương.
BXP10.07.2011
NẺO ĐƯỜNG XƯA
Đâu dễ gì quên những nẻo đường,
Dù cho mái tóc đã pha sương.
Đầu non trăng chếch khơi niềm nhớ,
Cuối đảo mưa nghiêng quặn giọt thương.
Bên suối chim reo nghe dòn tiếng.
Chân đèo lan nở dậy nồng hương.
Bao năm du lãng quên làng xóm.
Không đủ niềm tin trước tấm gương.
Út xe ôm
SOI LỠ GƯƠNG
Ai tỏ tình nghe ngỡ rót đường
Dịu êm thấm nhẹ giọt rơi sương
Thẹn thùng người đón lòng hâm mộ
Bẽn lẽn kẻ chào dạ quyện thương
Mắc cở bởi lời ca gợi sắc
Ngại ngùng vì tiếng hát khêu hương
Trên mây dạo bước xây mơ ước
Nhưng mộng chỉ là soi lỡ gương
clttq
10/7/2011
BẬN
Hôm nay có việc phải ra đường
Sáng sớm ngoài trời chửa hết sương
Vợ ngủ đang say kêu cũng tội
Con nằm ngon giấc gọi càng thương
Âm thầm bật điện khều then cửa
Lặng lẽ chong đèn đốt nén hương
Nổ máy lên xe lòng ái ngại
Thôi thì đến sớm để làm gương!
Quốc Quyền
10.07.2011
Trời ơi
Chợt nhớ ngày nao đứng giữa đường
Tung mù cát bụi tựa như sương
Cô đeo mặt nạ trông thời khiếp
Cụ bịt đôi môi ngẫm thấy thương
Bác sĩ kêu than về mũi họng
Thầy lang ngán ngẩm chuyện dâng hương
Trời ơi cái cảnh nơi thành phố
Trách bộ giao thông chẳng ngó gương
H & C
mấy ổng xây dựng lên mà xây hầm, lô cốt...bụi bay ai chịu nổi....hi hi ...:)
buixuanphuong09
10-07-2011, 10:01 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
vancali96
11-07-2011, 12:03 AM
http://i55.tinypic.com/2vdm938.jpg
Vắng bóng hồng
Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...
Vancali 7.5.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/61730903-1.jpg
NẾU…!
Nếu lỡ mai kia vắng quý bà
Thì đời như thiếu những cành hoa
Đâu còn hảo hạng câu thơ phú
Cũng hết tuyệt vời khúc nhạc ca
Củi lửa im lìm buồn lắm đó
Chợ đò vắng lặng mệt à nha
Canh dài lạnh lẽo mơ tay gối
Trở giấc cô đơn khổ lắm à…!
Quốc Quyền
06.07.2011
KHỔ....
Sợ quá giấc mơ của mấy bà
Đua đòi sang cả với xa hoa
Vài ngày on ỉ xem hòa tấu
Dăm tháng nỉ non hát nhạc ca
SH phấn son đầy đủ nhá
Dầu thơm quần áo chất cao nha
Nhà hàng mỗi bữa quen ăn uống
Vàng bạc đỏ người chưa chịu à?
clttq
6/7/2011
Kiếp quỳnh hoa
Một kiếp hồng nhan khổ các bà
Ai người thấu hiểu chuyện quỳnh hoa
Đêm về sắc thắm cung trầm bổng
Sáng đến hương tàn nghiệp xướng ca
Cánh trắng ngây thơ tình khổ hạnh
Nhụy vàng tinh khiết nét buồn nha
Cho đời lãng mạn hồn thi sĩ
Sao nở chanh chua ...tội quá à !
Vancali 7.6.11
Chúc qui huynh tỷ luôn an vui ì hì ...
Sư tử còn thua
:):):)
Xin đừng đổ lỗi cho đàn bà
Cũng bởi ai kia đắm nguyệt hoa
Những phút vườn mơ say tiếng phách
Bao giờ bến mộng mết lời ca
Đêm về lặng lẽ im chân nhá
Sáng đến lào khào miệng thét nha
Sư tử còn thua cơn thịnh nộ
Quý ông tìm chỗ nấp luôn à !
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.7.2011
BÀ TÔI
Nhớ thuở hàn vi thật tội bà
Hương phai sắc nhạt tủi đời hoa
Quanh năm lam lũ không lời oán
Suốt tháng tảo tần chẳng tiếng ca
Cháu bệnh đầu giường chăm sóc nhé
Con buồn bên gối vỗ về nha
Hiền hòa ánh mắt tràn thương mến
Xóm dưới làng trên quý lắm à!
Quốc Quyền
0707.2011
http://i54.tinypic.com/2ziwmrm.jpg
RẦU !
Chán cảnh làm ông lại thiếu bà
Bởi vì mất hút thuở hào hoa
Soi gương vạn nét chim cò múa
Vuốt tóc hai màu tiêu muối ca
Thơ thẩn mình in bày khắp nhá
Nhạc nhùng bạn viết hộ nhiều nha
Không người nghe,đọc buồn ghê á
Rầu rĩ thay tên đỡ bực à !
Nguyệt Ánh
http://i55.tinypic.com/35hedee.jpg
Núi bà
Nổi tiếng Tây Ninh có núi Bà
Bao người ái mộ đến dâng hoa
Huy hoàng dốc đá Cao Đài Tự
Sừng sững lưng đồi Phật Thich Ca
Văng vẳng hồi kinh lòng nhẹ nhõm
Êm đềm tiếng mõ cảnh tình nha
Chùng chân lữ khách hồn thanh thản
Đốt nén nhan thơm thoát tục à
Vancali 7.10.11
Chúc quí huynh tỷ ngày chủ nhật an vui hì hì...
Quốc Quyền
11-07-2011, 10:18 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
11-07-2011, 12:31 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
Quốc Quyền
11-07-2011, 01:48 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
caoletrantranquoc
11-07-2011, 05:11 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
(Xin lỗi các Huynh Tỷ,
clttq giờ mới vào mạng được,
hơi chậm trễ, mong được thông cảm hỉ.)
vancali96
12-07-2011, 07:14 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
Cám ơn quí huynh tỷ vui xướng họa cùng em , cho em xem những bài họa vui hay quá chời , chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ....
buixuanphuong09
12-07-2011, 09:38 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
Cám ơn quí huynh tỷ vui xướng họa cùng em , cho em xem những bài họa vui hay quá chời , chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ....
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
caoletrantranquoc
12-07-2011, 09:48 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
cobengangtang
12-07-2011, 11:16 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
Quốc Quyền
12-07-2011, 04:15 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
ĐỜI BÀ
Đời bà tất cả chỉ cho ông
Mấy chục xuân qua nghĩa vẫn nồng
Trái gió nồi hơi rồi đứng đợi
Trở trời bát cháo lại ngồi trông
Từ khi khi son trẻ tình luôn thắm
Đến lúc răng long lửa mãi bồng
Một bước chân đi hình có bóng
Ai ai cũng biết bả cưng chồng
Quốc Quyền
12.07.2011
cobengangtang
12-07-2011, 05:24 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
ĐỜI BÀ
Đời bà tất cả chỉ cho ông
Mấy chục xuân qua nghĩa vẫn nồng
Trái gió nồi hơi rồi đứng đợi
Trở trời bát cháo lại ngồi trông
Từ khi khi son trẻ tình luôn thắm
Đến lúc răng long lửa mãi bồng
Một bước chân đi hình có bóng
Ai ai cũng biết bả cưng chồng
Quốc Quyền
12.07.2011
MÁ ƠI...
Một thưở tôi đây lấy lỡ ông
Nhưng mà đâu có lửa thiêu nồng
Thu Đông mệt mỏi vì con đợi
Xuân Hạ miệt mài bởi vợ trông
Quán xá lại qua đi khắp nẻo
Nhà hàng lui tới chạy cùng bồng
Má ơi, cuộc sống đầy buồn tủi
Sao nỡ gả đi lãnh kiếp chồng
cobengangtang
12/7/2011
buixuanphuong09
13-07-2011, 07:52 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
ĐỜI BÀ
Đời bà tất cả chỉ cho ông
Mấy chục xuân qua nghĩa vẫn nồng
Trái gió nồi hơi rồi đứng đợi
Trở trời bát cháo lại ngồi trông
Từ khi khi son trẻ tình luôn thắm
Đến lúc răng long lửa mãi bồng
Một bước chân đi hình có bóng
Ai ai cũng biết bả cưng chồng
Quốc Quyền
12.07.2011
MÁ ƠI...
Một thưở tôi đây lấy lỡ ông
Nhưng mà đâu có lửa thiêu nồng
Thu Đông mệt mỏi vì con đợi
Xuân Hạ miệt mài bởi vợ trông
Quán xá lại qua đi khắp nẻo
Nhà hàng lui tới chạy cùng bồng
Má ơi, cuộc sống đầy buồn tủi
Sao nỡ gả đi lãnh kiếp chồng
cobengangtang
12/7/2011
NGHIỆP CHỒNG
Má ép duyên em phải lấy chồng
Cho nên em chẳng có tình nồng
"Năm xưa...đêm ấy..." thôi mơ mộng! *
"Nhắm mắt...nghiến răng..." hết đợi trông!
Tháng lại, năm qua...chua chát... bế!
Tàn hoa, rữa nhuỵ...xót xa...bồng
" Hồng nhan bạc phận" - đời là thế!
Đau đớn thân em cái nghiệp chồng!
BXP 13.07.2011
* "...Năm xưa, đêm ấy, giường này
Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày...cực chưa!..."
Thơ Nguyễn Bính
caoletrantranquoc
13-07-2011, 08:13 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
ĐỜI BÀ
Đời bà tất cả chỉ cho ông
Mấy chục xuân qua nghĩa vẫn nồng
Trái gió nồi hơi rồi đứng đợi
Trở trời bát cháo lại ngồi trông
Từ khi khi son trẻ tình luôn thắm
Đến lúc răng long lửa mãi bồng
Một bước chân đi hình có bóng
Ai ai cũng biết bả cưng chồng
Quốc Quyền
12.07.2011
MÁ ƠI...
Một thưở tôi đây lấy lỡ ông
Nhưng mà đâu có lửa thiêu nồng
Thu Đông mệt mỏi vì con đợi
Xuân Hạ miệt mài bởi vợ trông
Quán xá lại qua đi khắp nẻo
Nhà hàng lui tới chạy cùng bồng
Má ơi, cuộc sống đầy buồn tủi
Sao nỡ gả đi lãnh kiếp chồng
cobengangtang
NGHIỆP CHỒNG
Má ép duyên em phải lấy chồng
Cho nên em chẳng có tình nồng
"Năm xưa...đêm ấy..." thôi mơ mộng! *
"Nhắm mắt...nghiến răng..." hết đợi trông!
Tháng lại, năm qua...chua chát... bế!
Tàn hoa, rữa nhuỵ...xót xa...bồng
" Hồng nhan bạc phận" - đời là thế!
Đau đớn thân em cái nghiệp chồng!
BXP 13.07.2011
* "...Năm xưa, đêm ấy, giường này
Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày...cực chưa!..."
Thơ Nguyễn Bính
12/7/2011
CHỚ TÍNH CHỒNG
Em tại sao phải bước với ông ?
Tìm chi vất vả lại xua nồng
Bản thân khốn khó không đường nhớ
Dáng vẻ khổ hèn chẳng lối trông
Bữa đói đồng tiền luôn muốn bế
Ngày no bạc cắc mãi ham bồng
Nhưng trời đâu có cho như ý
Thôi hãy quay đi chớ tính chồng
clttq
13/7/2011
vancali96
13-07-2011, 09:07 AM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
ĐỜI BÀ
Đời bà tất cả chỉ cho ông
Mấy chục xuân qua nghĩa vẫn nồng
Trái gió nồi hơi rồi đứng đợi
Trở trời bát cháo lại ngồi trông
Từ khi khi son trẻ tình luôn thắm
Đến lúc răng long lửa mãi bồng
Một bước chân đi hình có bóng
Ai ai cũng biết bả cưng chồng
Quốc Quyền
12.07.2011
MÁ ƠI...
Một thưở tôi đây lấy lỡ ông
Nhưng mà đâu có lửa thiêu nồng
Thu Đông mệt mỏi vì con đợi
Xuân Hạ miệt mài bởi vợ trông
Quán xá lại qua đi khắp nẻo
Nhà hàng lui tới chạy cùng bồng
Má ơi, cuộc sống đầy buồn tủi
Sao nỡ gả đi lãnh kiếp chồng
cobengangtang
NGHIỆP CHỒNG
Má ép duyên em phải lấy chồng
Cho nên em chẳng có tình nồng
"Năm xưa...đêm ấy..." thôi mơ mộng! *
"Nhắm mắt...nghiến răng..." hết đợi trông!
Tháng lại, năm qua...chua chát... bế!
Tàn hoa, rữa nhuỵ...xót xa...bồng
" Hồng nhan bạc phận" - đời là thế!
Đau đớn thân em cái nghiệp chồng!
BXP 13.07.2011
* "...Năm xưa, đêm ấy, giường này
Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày...cực chưa!..."
Thơ Nguyễn Bính
12/7/2011
CHỚ TÍNH CHỒNG
Em tại sao phải bước với ông ?
Tìm chi vất vả lại xua nồng
Bản thân khốn khó không đường nhớ
Dáng vẻ khổ hèn chẳng lối trông
Bữa đói đồng tiền luôn muốn bế
Ngày no bạc cắc mãi ham bồng
Nhưng trời đâu có cho như ý
Thôi hãy quay đi chớ tính chồng
clttq
13/7/2011
Dòng thời gian
Mới độ tròn trăng vội có chồng
Xuân sau đã thấy bé thơ bồng
Bài ca nhớ mãi bờ môi mộng
Má phấn thương hoài cánh bướm trông
Nỡ vội chia tay lìa tuổi ngọc
Đành sao cât bước bỏ tình nồng
Nhiều năm trở lại ngôi trường cũ
Bọn trẻ nghiêng chào miệng kính ông
Vancali 7.12.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
Quốc Quyền
13-07-2011, 02:29 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
ĐỜI BÀ
Đời bà tất cả chỉ cho ông
Mấy chục xuân qua nghĩa vẫn nồng
Trái gió nồi hơi rồi đứng đợi
Trở trời bát cháo lại ngồi trông
Từ khi khi son trẻ tình luôn thắm
Đến lúc răng long lửa mãi bồng
Một bước chân đi hình có bóng
Ai ai cũng biết bả cưng chồng
Quốc Quyền
12.07.2011
MÁ ƠI...
Một thưở tôi đây lấy lỡ ông
Nhưng mà đâu có lửa thiêu nồng
Thu Đông mệt mỏi vì con đợi
Xuân Hạ miệt mài bởi vợ trông
Quán xá lại qua đi khắp nẻo
Nhà hàng lui tới chạy cùng bồng
Má ơi, cuộc sống đầy buồn tủi
Sao nỡ gả đi lãnh kiếp chồng
cobengangtang
NGHIỆP CHỒNG
Má ép duyên em phải lấy chồng
Cho nên em chẳng có tình nồng
"Năm xưa...đêm ấy..." thôi mơ mộng! *
"Nhắm mắt...nghiến răng..." hết đợi trông!
Tháng lại, năm qua...chua chát... bế!
Tàn hoa, rữa nhuỵ...xót xa...bồng
" Hồng nhan bạc phận" - đời là thế!
Đau đớn thân em cái nghiệp chồng!
BXP 13.07.2011
* "...Năm xưa, đêm ấy, giường này
Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày...cực chưa!..."
Thơ Nguyễn Bính
12/7/2011
CHỚ TÍNH CHỒNG
Em tại sao phải bước với ông ?
Tìm chi vất vả lại xua nồng
Bản thân khốn khó không đường nhớ
Dáng vẻ khổ hèn chẳng lối trông
Bữa đói đồng tiền luôn muốn bế
Ngày no bạc cắc mãi ham bồng
Nhưng trời đâu có cho như ý
Thôi hãy quay đi chớ tính chồng
clttq
13/7/2011
Dòng thời gian
Mới độ tròn trăng vội có chồng
Xuân sau đã thấy bé thơ bồng
Bài ca nhớ mãi bờ môi mộng
Má phấn thương hoài cánh bướm trông
Nỡ vội chia tay lìa tuổi ngọc
Đành sao cât bước bỏ tình nồng
Nhiều năm trở lại ngôi trường cũ
Bọn trẻ nghiêng chào miệng kính ông
Vancali 7.12.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
SƯỚNG NHẤT ĐỜI
Có sướng nào hơn chuyện lấy chồng!
Khi trời lạnh lẽo khỏi chăn bông
Ngày ăn một bữa thôi là đủ
Tối ngủ nửa giường thế cũng xong
Khoai sắn vui vầy nơi mái ấm
Mướp ngô hạnh phúc chốn vườn hồng
Ngàn xưa lắm kẻ thầm lo lắng
Mai lớn không chồng ngại gió đông
Quốc Quyền
caoletrantranquoc
13-07-2011, 03:01 PM
http://i56.tinypic.com/30m7t5f.jpg
Yêu chồng
Mai này cõi thế vắng hình ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà kẽ phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí cưng chồng
Vancali
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
KLHỔ
Trời đất ! Nghĩ chi tới các ông
Sẽ làm khốn khổ chứ không nồng
Ở nhà ngang ngược hay nhìn ngó
Ra phố huênh hoang khoái ngóng trông
Nhậu nhẹt bê tha còn kẻ cả
Uống ăn hì hục lại đèo bồng
Trên đời mệt nhất tật mèo mỡ
Nếu có kiếp sau chửa lấy chồng
cobengangtang
10/7/2011
GIỮ LẤY CHỒNG
Nếu trái đất này hết cả "ông"
Đời còn chi nữa chút men nồng
Không hoa chỉ lá ai thèm ngắm
Toàn vịt không cò lại đợi trông...
Tim lạnh, giường đơn không đươc bế
Lòng vui, dạ sướng có mà bồng
Thói đời đâu lẽ mèo chê mỡ?
Biết cảm thông là biết giữ chồng!!!
BXP 10.07.2011
Lời ong bướm
Tại vì nhẹ dạ với tình ông
Bởi quá say mê chén rượu nồng
Ngọt tiếng xiêu lòng đêm mãi đợi
Êm lời ngọt mật sáng hoài trông
Cho nên ngày ấy duyên đồng thuận
Để phải hôm nay tóc rối bồng
Biết vậy khôn màng ong bướm ghẹo
Khi xưa từ chối bước theo chồng
Vancali 8.10.11
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật anvui hì hì ....
GIỮ LẤY CHỒNG
Bà nhé vui lòng giữ lấy ông,
Về đêm có cái để thơm nồng!
Xuân tình lắm mối còn mong ngóng.
Ân ái bao người mãi đoái trông.
Hoa nở thơm hương ong chọc hút,
Gái xinh đẹp lẳng kẻ ôm bồng.
Mừng cho hạnh phúc tin yêu đến,
Hãy bỏ công ra giữ lấy chồng.
Út xe ôm
[/B]
TỘI ÔNG
Bà ơi sao chẳng biết thương ông!
Mấy chục năm qua nghĩa thấm nồng
Một phút xa hình thấp thỏm đợi
Đôi ngày vắng bóng ra vào trông
Con thơ dạ quý hoài ôm ấp
Cháu dại lòng thương mải bế bồng
Đến tuổi xế chiều sức cạn kiệt
Sao đành hắt hủi bỏ bê chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
Hận ông
Còn nhỏ mà sao vội lấy chồng
Chưa gi nách bế với tay bồng
Hôm qua duyên dáng còn người ngắm
Nay đã nhĩ nhàu chẳng kẻ trông
Bướm chán tìm hoa nơi sắc ngọt
Ong chê kiếm nhuỵ chốn hương nồng
Ngày vui ngắn quá rồi ra tiếc
Đến tuổi làm bà sẽ hận ông
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
TẠI SAY CHỨ BỘ
Chuyện này chẳng phải chỉ riêng ông
Cũng tại người ta chuốc rượu nồng
Chậu trúc ơ hờ không kẻ ngắm
Vườn đào bỏ ngỏ chẳng ai trông
Ma men chỉ lối cô kia bế
Thần tửu đưa chân ả nọ bồng
Quá chén làm sao còn lí trí
Thôi thì mặc kệ thích cho chồng
Quốc Quyền
11.07.2011
CHÀNG ÚT
Kìa Út nhà ta chức tới ông
Hoa trâm điểm trắng ước thèm nồng
Tuổi bao nhiêu hỏi còn mong đợi
Niên thế nào thưa để ngóng trông
Cô bé nọ xuân đang lãng mạn
Anh chàng này hạ vẫn phiêu bồng
Mong rằng mai mốt se duyên thắm
Cho cả đôi bên vẹn vợ chồng
clttq
11/7/2011
Bỏ bê chồng
Suốt đời một dạ cũng vì ông
Đã mấy mùa thu vợ quạt nồng
Nấu nước đông về lo gió lạnh
Pha trà sáng đến sợ người trông
Rượu ngon mỗi bữa tha hồ uống
Gối ấm hằng đêm mặc sức bồng
Chỉ cấm phong lưu vào quán phở
Giờ mang tiếng xấu bỏ bê chồng !
Vancali 7.11.11
LẤY CHỒNG GIÀ
Khi không sao lại bỏ bê ông,
Có phải già nên chẳng ấm nồng.
Tối lửa tắt đèn đâu kẻ ngó,
Nhà cao cửa rộng có người trông.
Đừng quên ngày cũ lo đưa đón,
Hãy nhớ lúc xưa được ẳm bồng.
Tình nhạt thì ta còn trọng nghĩa.
Dù sao cũng có một ông chồng.
Út xe ôm
CHIỀU ÔNG
Ừ thì mặc kệ cái ông chồng
"Cơm nguội khéo chiên" cũng ấm nồng
"Phở chợ"... chịu buông nhiều Bé bế
"Cơm nhà"... khéo chuộng lắm con bồng
Hôn nhân... hiểu luật...nhưng mà...lỡ
Kế hoạch...chót rồi...cũng phải...trông
Ông có biết danh...."Sư tử hống?"
Giữ chồng! Tôi mới phải chiều ông!
BXP 12.07.2011
SỢ NHẤT
Cảm thấy ngộ ghê cái chuyện ông
Đem ra bàn luận để coi nồng
Sáng đào trao lấy mưa thì ngó
Chiều mận mua cho nắng phải trông
Vẽ chuyện thảo thơm ngoài phố đứng
Tô câu hạnh phúc tận nhà bồng
Ai ham cứ đến còn tui chạy
Sợ nhất hầu cơm mấy lão chồng
clttq
12/7/2011
Yêu chồng
Chuyện gì cũng nói phải phần ông
Bỏ vợ cùng con kiếm lửa nồng
Khen phở ngon dòn luôn tưởng nhớ
Chê cơm nguôi lạnh chẳng màng trông
Ngày nào đợi bóng cùng đưa đón
Giờ lại ôm con bận ẩm bồng
Tuổi ngọc qua rồi cơn gió thoảng
Thuyến quyên suốt kiếp vẫn yêu chồng
Vancali 7.11.11
QUỶ....
Ừ nhỉ tại sao sợ mấy ông ?
Sớm mai tất tả bữa cơm nồng
Cá kho chê dở bò thèm nhớ
Gà luộc khen ngon mực cố trông
Cuộc sống kiêu sa như chúa tể
Kiếp đời ngà ngọc tựa tiên bồng
Thương thay phận vợ làm tôi mọi
Cơ khổ này đây bởi quỷ chồng
cobengangtang
12/7/2011
ĐỜI BÀ
Đời bà tất cả chỉ cho ông
Mấy chục xuân qua nghĩa vẫn nồng
Trái gió nồi hơi rồi đứng đợi
Trở trời bát cháo lại ngồi trông
Từ khi khi son trẻ tình luôn thắm
Đến lúc răng long lửa mãi bồng
Một bước chân đi hình có bóng
Ai ai cũng biết bả cưng chồng
Quốc Quyền
12.07.2011
MÁ ƠI...
Một thưở tôi đây lấy lỡ ông
Nhưng mà đâu có lửa thiêu nồng
Thu Đông mệt mỏi vì con đợi
Xuân Hạ miệt mài bởi vợ trông
Quán xá lại qua đi khắp nẻo
Nhà hàng lui tới chạy cùng bồng
Má ơi, cuộc sống đầy buồn tủi
Sao nỡ gả đi lãnh kiếp chồng
cobengangtang
NGHIỆP CHỒNG
Má ép duyên em phải lấy chồng
Cho nên em chẳng có tình nồng
"Năm xưa...đêm ấy..." thôi mơ mộng! *
"Nhắm mắt...nghiến răng..." hết đợi trông!
Tháng lại, năm qua...chua chát... bế!
Tàn hoa, rữa nhuỵ...xót xa...bồng
" Hồng nhan bạc phận" - đời là thế!
Đau đớn thân em cái nghiệp chồng!
BXP 13.07.2011
* "...Năm xưa, đêm ấy, giường này
Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày...cực chưa!..."
Thơ Nguyễn Bính
12/7/2011
CHỚ TÍNH CHỒNG
Em tại sao phải bước với ông ?
Tìm chi vất vả lại xua nồng
Bản thân khốn khó không đường nhớ
Dáng vẻ khổ hèn chẳng lối trông
Bữa đói đồng tiền luôn muốn bế
Ngày no bạc cắc mãi ham bồng
Nhưng trời đâu có cho như ý
Thôi hãy quay đi chớ tính chồng
clttq
13/7/2011
Dòng thời gian
Mới độ tròn trăng vội có chồng
Xuân sau đã thấy bé thơ bồng
Bài ca nhớ mãi bờ môi mộng
Má phấn thương hoài cánh bướm trông
Nỡ vội chia tay lìa tuổi ngọc
Đành sao cât bước bỏ tình nồng
Nhiều năm trở lại ngôi trường cũ
Bọn trẻ nghiêng chào miệng kính ông
Vancali 7.12.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
SƯỚNG NHẤT ĐỜI
Có sướng nào hơn chuyện lấy chồng!
Khi trời lạnh lẽo khỏi chăn bông
Ngày ăn một bữa thôi là đủ
Tối ngủ nửa giường thế cũng xong
Khoai sắn vui vầy nơi mái ấm
Mướp ngô hạnh phúc chốn vườn hồng
Ngàn xưa lắm kẻ thầm lo lắng
Mai lớn không chồng ngại gió đông
Quốc Quyền
CHÁN...
Rất chán người ơi chuyện với chồng
Đêm ngày nhăn nhó cái mền bông
Biết là duyên nợ cưng chìu đủ
Thì đã tin yêu hầu hạ xong
Siêu thị heo bò luôn thắm đỏ
Nhà hàng gà cá mãi tươi hồng
Bữa cơm đầy đủ như ông chủ
Vẫn cứ mỡ mèo mỗi tối đông
clttq
13/7/2011
Quốc Quyền
13-07-2011, 03:07 PM
[CENTER]Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn
Chẳng hiểu vì sao?
Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!
Sao Hôm
TRẢ THÙ
Hồi còn con gái… chảnh thấy bà
Đeo đuổi theo em… khổ chết cha
Mang hết tài mọn ra chinh phục
Nhịn đói mỗi ngày mua tặng hoa
Đóng vai diễn xuất thật lãng mạn
Làm kẻ thất tình yêu thiết tha
Cá đã cắn câu… sau lễ cưới
Thù xưa trả được…sướng lắm à...
Hihihi…
Mặc Nhân Sơn
Cho Phế đế ké 1 bài thơ vui nha chớ trách. Đổi 2 vận cuối.
Nhạt tình chua hương
Cũng bởi ai kia hách giọng bà
Phong mình thượng đẳng nhất loài hoa
Hương tình đắng chát khôn bày vẽ
Vị ái chua nồng khéo diễn ca
Mấy bận mưa gào chui giữa tủ
Bao phen bão nộ nấp trong nhà
Se lòng nửa kiếp trêu duyên mụ
Ngậm phải bồ hòn – rũ dáng ta(!)
11.07.11
Phế đế
Xin hỏi ???
Riêng tư chút síu dạ thưa bà !
Có phải hôm qua chàng gửi hoa
Khách tới không mời còn gắt gỏng
Bạn vào chẳng đón vẫn cay ca
Vườn mơ đuổi bướm - sao kênh kiệu
Bến mộng xua ong - chảnh đấy nha
Thu đến phượng hồng không đỏ mãi
Đông về liễu úa hết xanh à
Bùi Thanh Thanh Khiết
BẢN TÍNH KHÓ DỜI
Thật đúng lệnh trời kém lệnh bà,
Muốn cho dễ dãi phải cho hoa.
Vì hay đỏng đảnh làm duyên dáng,
Cũng lắm chanh chua thích hát ca.
Nếu được khen tài là sướng nhé
Gặp khi nhờ vả lại kênh nha.
Non sông dễ đổi hơn là tính.
Vẽ mặt tô son chẳng mệt à.
Út xe ôm
Tình yêu qua tai
Khi đã thương yêu tới quý bà
Nâng như cánh mỏng một loài hoa
Ngày ngày thần chú câu khen ngợi
Tháng tháng úm bala lời tụng ca
Cõi thế bồng lai vui lắm nhá
Thiên đàng tiên cảnh sướng nhiều nha
Tình yêu giới nữ qua tai đấy
Thủ thỉ …cầu đâu được đấy à !
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
CA LẺ
Chớ có mon men chết với bà
Chừa ngay cái tật thích trăng hoa
Dàn nhà miễn phí không thèm ngó
Nhạc quán hao tiền lại khoái ca
Máy hát đa năng y hệt nhá
Âm ly hàng xịn giống nhau nha
Điện đèn các thứ không hề kém
Ngẫm lại mà xem chẳng đúng à?
Quốc Quyền
13.07.2011
caoletrantranquoc
13-07-2011, 07:00 PM
[CENTER]Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn
Chẳng hiểu vì sao?
Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!
Sao Hôm
TRẢ THÙ
Hồi còn con gái… chảnh thấy bà
Đeo đuổi theo em… khổ chết cha
Mang hết tài mọn ra chinh phục
Nhịn đói mỗi ngày mua tặng hoa
Đóng vai diễn xuất thật lãng mạn
Làm kẻ thất tình yêu thiết tha
Cá đã cắn câu… sau lễ cưới
Thù xưa trả được…sướng lắm à...
Hihihi…
Mặc Nhân Sơn
Cho Phế đế ké 1 bài thơ vui nha chớ trách. Đổi 2 vận cuối.
Nhạt tình chua hương
Cũng bởi ai kia hách giọng bà
Phong mình thượng đẳng nhất loài hoa
Hương tình đắng chát khôn bày vẽ
Vị ái chua nồng khéo diễn ca
Mấy bận mưa gào chui giữa tủ
Bao phen bão nộ nấp trong nhà
Se lòng nửa kiếp trêu duyên mụ
Ngậm phải bồ hòn – rũ dáng ta(!)
11.07.11
Phế đế
Xin hỏi ???
Riêng tư chút síu dạ thưa bà !
Có phải hôm qua chàng gửi hoa
Khách tới không mời còn gắt gỏng
Bạn vào chẳng đón vẫn cay ca
Vườn mơ đuổi bướm - sao kênh kiệu
Bến mộng xua ong - chảnh đấy nha
Thu đến phượng hồng không đỏ mãi
Đông về liễu úa hết xanh à
Bùi Thanh Thanh Khiết
BẢN TÍNH KHÓ DỜI
Thật đúng lệnh trời kém lệnh bà,
Muốn cho dễ dãi phải cho hoa.
Vì hay đỏng đảnh làm duyên dáng,
Cũng lắm chanh chua thích hát ca.
Nếu được khen tài là sướng nhé
Gặp khi nhờ vả lại kênh nha.
Non sông dễ đổi hơn là tính.
Vẽ mặt tô son chẳng mệt à.
Út xe ôm
Tình yêu qua tai
Khi đã thương yêu tới quý bà
Nâng như cánh mỏng một loài hoa
Ngày ngày thần chú câu khen ngợi
Tháng tháng úm bala lời tụng ca
Cõi thế bồng lai vui lắm nhá
Thiên đàng tiên cảnh sướng nhiều nha
Tình yêu giới nữ qua tai đấy
Thủ thỉ …cầu đâu được đấy à !
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
CA LẺ
Chớ có mon men chết với bà
Chừa ngay cái tật thích trăng hoa
Dàn nhà miễn phí không thèm ngó
Nhạc quán hao tiền lại khoái ca
Máy hát đa năng y hệt nhá
Âm ly hàng xịn giống nhau nha
Điện đèn các thứ không hề kém
Ngẫm lại mà xem chẳng đúng à?
Quốc Quyền
13.07.2011
VỢ ĐẸP
Mình mỏng thướt tha có dáng bà
Hồng trên đôi má tựa bông hoa
Nụ cười tươi tắn mây trời hát
Ánh mắt long lanh liễu gió ca
Gót ngọc nhẹ nhàng thong thả nhỉ
Tóc xanh êm ả dịu dàng nha
Nàng là tất cả hồn mơ mộng
Vợ đẹp lòng tôi sướng thiệt à
clttq
13/7/2011
Quốc Quyền
13-07-2011, 08:08 PM
[CENTER]Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn
Chẳng hiểu vì sao?
Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!
Sao Hôm
TRẢ THÙ
Hồi còn con gái… chảnh thấy bà
Đeo đuổi theo em… khổ chết cha
Mang hết tài mọn ra chinh phục
Nhịn đói mỗi ngày mua tặng hoa
Đóng vai diễn xuất thật lãng mạn
Làm kẻ thất tình yêu thiết tha
Cá đã cắn câu… sau lễ cưới
Thù xưa trả được…sướng lắm à...
Hihihi…
Mặc Nhân Sơn
Cho Phế đế ké 1 bài thơ vui nha chớ trách. Đổi 2 vận cuối.
Nhạt tình chua hương
Cũng bởi ai kia hách giọng bà
Phong mình thượng đẳng nhất loài hoa
Hương tình đắng chát khôn bày vẽ
Vị ái chua nồng khéo diễn ca
Mấy bận mưa gào chui giữa tủ
Bao phen bão nộ nấp trong nhà
Se lòng nửa kiếp trêu duyên mụ
Ngậm phải bồ hòn – rũ dáng ta(!)
11.07.11
Phế đế
Xin hỏi ???
Riêng tư chút síu dạ thưa bà !
Có phải hôm qua chàng gửi hoa
Khách tới không mời còn gắt gỏng
Bạn vào chẳng đón vẫn cay ca
Vườn mơ đuổi bướm - sao kênh kiệu
Bến mộng xua ong - chảnh đấy nha
Thu đến phượng hồng không đỏ mãi
Đông về liễu úa hết xanh à
Bùi Thanh Thanh Khiết
BẢN TÍNH KHÓ DỜI
Thật đúng lệnh trời kém lệnh bà,
Muốn cho dễ dãi phải cho hoa.
Vì hay đỏng đảnh làm duyên dáng,
Cũng lắm chanh chua thích hát ca.
Nếu được khen tài là sướng nhé
Gặp khi nhờ vả lại kênh nha.
Non sông dễ đổi hơn là tính.
Vẽ mặt tô son chẳng mệt à.
Út xe ôm
Tình yêu qua tai
Khi đã thương yêu tới quý bà
Nâng như cánh mỏng một loài hoa
Ngày ngày thần chú câu khen ngợi
Tháng tháng úm bala lời tụng ca
Cõi thế bồng lai vui lắm nhá
Thiên đàng tiên cảnh sướng nhiều nha
Tình yêu giới nữ qua tai đấy
Thủ thỉ …cầu đâu được đấy à !
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
CA LẺ
Chớ có mon men chết với bà
Chừa ngay cái tật thích trăng hoa
Dàn nhà miễn phí không thèm ngó
Nhạc quán hao tiền lại khoái ca
Máy hát đa năng y hệt nhá
Âm ly hàng xịn giống nhau nha
Điện đèn các thứ không hề kém
Ngẫm lại mà xem chẳng đúng à?
Quốc Quyền
13.07.2011
VỢ ĐẸP
Mình mỏng thướt tha có dáng bà
Hồng trên đôi má tựa bông hoa
Nụ cười tươi tắn mây trời hát
Ánh mắt long lanh liễu gió ca
Gót ngọc nhẹ nhàng thong thả nhỉ
Tóc xanh êm ả dịu dàng nha
Nàng là tất cả hồn mơ mộng
Vợ đẹp lòng tôi sướng thiệt à
clttq
13/7/2011
CHẢNH 360 ĐỘ
Ngoài đường ối kẻ chết mê bà
Lễ đến trời ơi nhận khối hoa
Sắc đẹp trăm chàng đều ái mộ
Tài ba vạn đứa phải khen ca
Nâng phone một tiếng bồ đầy nhá
Bấm máy đôi dòng bạn đủ nha
Phó nháy vây quanh hàng chục lớp
Đài đưa báo viết khắp nơi à
Quốc Quyền
13.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-07-2011, 07:27 AM
Chẳng hiểu vì sao?
Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!
Sao Hôm
TRẢ THÙ
Hồi còn con gái… chảnh thấy bà
Đeo đuổi theo em… khổ chết cha
Mang hết tài mọn ra chinh phục
Nhịn đói mỗi ngày mua tặng hoa
Đóng vai diễn xuất thật lãng mạn
Làm kẻ thất tình yêu thiết tha
Cá đã cắn câu… sau lễ cưới
Thù xưa trả được…sướng lắm à...
Hihihi…
Mặc Nhân Sơn
Cho Phế đế ké 1 bài thơ vui nha chớ trách. Đổi 2 vận cuối.
Nhạt tình chua hương
Cũng bởi ai kia hách giọng bà
Phong mình thượng đẳng nhất loài hoa
Hương tình đắng chát khôn bày vẽ
Vị ái chua nồng khéo diễn ca
Mấy bận mưa gào chui giữa tủ
Bao phen bão nộ nấp trong nhà
Se lòng nửa kiếp trêu duyên mụ
Ngậm phải bồ hòn – rũ dáng ta(!)
11.07.11
Phế đế
Xin hỏi ???
Riêng tư chút síu dạ thưa bà !
Có phải hôm qua chàng gửi hoa
Khách tới không mời còn gắt gỏng
Bạn vào chẳng đón vẫn cay ca
Vườn mơ đuổi bướm - sao kênh kiệu
Bến mộng xua ong - chảnh đấy nha
Thu đến phượng hồng không đỏ mãi
Đông về liễu úa hết xanh à
Bùi Thanh Thanh Khiết
BẢN TÍNH KHÓ DỜI
Thật đúng lệnh trời kém lệnh bà,
Muốn cho dễ dãi phải cho hoa.
Vì hay đỏng đảnh làm duyên dáng,
Cũng lắm chanh chua thích hát ca.
Nếu được khen tài là sướng nhé
Gặp khi nhờ vả lại kênh nha.
Non sông dễ đổi hơn là tính.
Vẽ mặt tô son chẳng mệt à.
Út xe ôm
Tình yêu qua tai
Khi đã thương yêu tới quý bà
Nâng như cánh mỏng một loài hoa
Ngày ngày thần chú câu khen ngợi
Tháng tháng úm bala lời tụng ca
Cõi thế bồng lai vui lắm nhá
Thiên đàng tiên cảnh sướng nhiều nha
Tình yêu giới nữ qua tai đấy
Thủ thỉ …cầu đâu được đấy à !
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
CA LẺ
Chớ có mon men chết với bà
Chừa ngay cái tật thích trăng hoa
Dàn nhà miễn phí không thèm ngó
Nhạc quán hao tiền lại khoái ca
Máy hát đa năng y hệt nhá
Âm ly hàng xịn giống nhau nha
Điện đèn các thứ không hề kém
Ngẫm lại mà xem chẳng đúng à?
Quốc Quyền
13.07.2011
VỢ ĐẸP
Mình mỏng thướt tha có dáng bà
Hồng trên đôi má tựa bông hoa
Nụ cười tươi tắn mây trời hát
Ánh mắt long lanh liễu gió ca
Gót ngọc nhẹ nhàng thong thả nhỉ
Tóc xanh êm ả dịu dàng nha
Nàng là tất cả hồn mơ mộng
Vợ đẹp lòng tôi sướng thiệt à
clttq
13/7/2011
CHẢNH 360 ĐỘ
Ngoài đường ối kẻ chết mê bà
Lễ đến trời ơi nhận khối hoa
Sắc đẹp trăm chàng đều ái mộ
Tài ba vạn đứa phải khen ca
Nâng phone một tiếng bồ đầy nhá
Bấm máy đôi dòng bạn đủ nha
Phó nháy vây quanh hàng chục lớp
Đài đưa báo viết khắp nơi à
Quốc Quyền
13.07.2011
Không tương ái
Sao Hôm tâm sự chuyện đàn bà
Nào mộng luận bàn về giống hoa
( như bài viết của Phế Đế)
Thử ý phu quân - lời ấm ức
Thăm dò chàng rể - giọng kêu ca
Chẳng qua chồng-vợ không tương ái
Bởi vậy nắng mưa chẳng thuận nha
"Trăng mật" vừa qua, trời ảm đạm
Gối chăn xô lệch, tủi thân à ?!
Sao Hôm
Dĩ vãng
Từ khi bọn trẻ gặp thưa bà
Ong bướm đầu màng đến sắc hoa
Đã hết cùng nhau ngày biển hẹn
Khôn còn đôi lứa phút đàn ca
Con đường lặng lẽ đau lòng quá
Chiếc bóng âm thầm tủi phận nha
Kéo được thời gian lùi trở lại
Tình ơi mặc sức... quậy tưng à
Vancali 7.13.11
Chúc quí huynh tỷ thứ tư an vui hì hì ...
Nhớ nội
Cứ đến hè sang lại nhớ bà
Trong vườn bông bưởi nở đầy hoa
Lanh chanh em nhặt đầy hai túi
Chậm rãi người thu nặng mấy ca
Ủ lại cất chưng hương ngát nhá
Mang về lọc nấu nước thơm nha
Để sau làm bánh trung thu đấy
Phá cỗ trông trăng vui lắm à
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.7.2011
Quốc Quyền
14-07-2011, 09:00 AM
Chẳng hiểu vì sao?
Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!
Sao Hôm
TRẢ THÙ
Hồi còn con gái… chảnh thấy bà
Đeo đuổi theo em… khổ chết cha
Mang hết tài mọn ra chinh phục
Nhịn đói mỗi ngày mua tặng hoa
Đóng vai diễn xuất thật lãng mạn
Làm kẻ thất tình yêu thiết tha
Cá đã cắn câu… sau lễ cưới
Thù xưa trả được…sướng lắm à...
Hihihi…
Mặc Nhân Sơn
Cho Phế đế ké 1 bài thơ vui nha chớ trách. Đổi 2 vận cuối.
Nhạt tình chua hương
Cũng bởi ai kia hách giọng bà
Phong mình thượng đẳng nhất loài hoa
Hương tình đắng chát khôn bày vẽ
Vị ái chua nồng khéo diễn ca
Mấy bận mưa gào chui giữa tủ
Bao phen bão nộ nấp trong nhà
Se lòng nửa kiếp trêu duyên mụ
Ngậm phải bồ hòn – rũ dáng ta(!)
11.07.11
Phế đế
Xin hỏi ???
Riêng tư chút síu dạ thưa bà !
Có phải hôm qua chàng gửi hoa
Khách tới không mời còn gắt gỏng
Bạn vào chẳng đón vẫn cay ca
Vườn mơ đuổi bướm - sao kênh kiệu
Bến mộng xua ong - chảnh đấy nha
Thu đến phượng hồng không đỏ mãi
Đông về liễu úa hết xanh à
Bùi Thanh Thanh Khiết
BẢN TÍNH KHÓ DỜI
Thật đúng lệnh trời kém lệnh bà,
Muốn cho dễ dãi phải cho hoa.
Vì hay đỏng đảnh làm duyên dáng,
Cũng lắm chanh chua thích hát ca.
Nếu được khen tài là sướng nhé
Gặp khi nhờ vả lại kênh nha.
Non sông dễ đổi hơn là tính.
Vẽ mặt tô son chẳng mệt à.
Út xe ôm
Tình yêu qua tai
Khi đã thương yêu tới quý bà
Nâng như cánh mỏng một loài hoa
Ngày ngày thần chú câu khen ngợi
Tháng tháng úm bala lời tụng ca
Cõi thế bồng lai vui lắm nhá
Thiên đàng tiên cảnh sướng nhiều nha
Tình yêu giới nữ qua tai đấy
Thủ thỉ …cầu đâu được đấy à !
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
CA LẺ
Chớ có mon men chết với bà
Chừa ngay cái tật thích trăng hoa
Dàn nhà miễn phí không thèm ngó
Nhạc quán hao tiền lại khoái ca
Máy hát đa năng y hệt nhá
Âm ly hàng xịn giống nhau nha
Điện đèn các thứ không hề kém
Ngẫm lại mà xem chẳng đúng à?
Quốc Quyền
13.07.2011
VỢ ĐẸP
Mình mỏng thướt tha có dáng bà
Hồng trên đôi má tựa bông hoa
Nụ cười tươi tắn mây trời hát
Ánh mắt long lanh liễu gió ca
Gót ngọc nhẹ nhàng thong thả nhỉ
Tóc xanh êm ả dịu dàng nha
Nàng là tất cả hồn mơ mộng
Vợ đẹp lòng tôi sướng thiệt à
clttq
13/7/2011
CHẢNH 360 ĐỘ
Ngoài đường ối kẻ chết mê bà
Lễ đến trời ơi nhận khối hoa
Sắc đẹp trăm chàng đều ái mộ
Tài ba vạn đứa phải khen ca
Nâng phone một tiếng bồ đầy nhá
Bấm máy đôi dòng bạn đủ nha
Phó nháy vây quanh hàng chục lớp
Đài đưa báo viết khắp nơi à
Quốc Quyền
13.07.2011
Không tương ái
Sao Hôm tâm sự chuyện đàn bà
Nào mộng luận bàn về giống hoa
( như bài viết của Phế Đế)
Thử ý phu quân - lời ấm ức
Thăm dò chàng rể - giọng kêu ca
Chẳng qua chồng-vợ không tương ái
Bởi vậy nắng mưa chẳng thuận nha
"Trăng mật" vừa qua, trời ảm đạm
Gối chăn xô lệch, tủi thân à ?!
Sao Hôm
Dĩ vãng
Từ khi bọn trẻ gặp thưa bà
Ong bướm đầu màng đến sắc hoa
Đã hết cùng nhau ngày biển hẹn
Khôn còn đôi lứa phút đàn ca
Con đường lặng lẽ đau lòng quá
Chiếc bóng âm thầm tủi phận nha
Kéo được thời gian lùi trở lại
Tình ơi mặc sức... quậy tưng à
Vancali 7.13.11
Chúc quí huynh tỷ thứ tư an vui hì hì ...
HẾT CHẢNH
Đừng tưởng mình ngon được gọi bà,
Hàng ngày bá tánh cúng dâng hoa.
Kên kên cái mặt ưa nghe chửi,
Ngọng nghịu lỗ mồm ráng rống ca.
Thật tội cho ai mơ mộng nhé,
Thấy thương đến kẻ đẩy đưa nha,
Thôi thì khiêm tốn xin an phận,
Chỉ một chồng yêu cũng đủ à.
Út xe ôm
Nhớ nội
Cứ đến hè sang lại nhớ bà
Trong vườn bông bưởi nở đầy hoa
Lanh chanh em nhặt đầy hai túi
Chậm rãi người thu nặng mấy ca
Ủ lại cất chưng hương ngát nhá
Mang về lọc nấu nước thơm nha
Để sau làm bánh trung thu đấy
Phá cỗ trông trăng vui lắm à
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.7.2011
KỶ NIỆM THỜI THƠ ẤU
ĐDB
Thấy bánh chưng xanh nhớ đến bà
Chiều ba mươi tết ngập tràn hoa
Nhà bên ấm cúng lời già nói
Lối xóm vui vầy tiếng trẻ ca
Áo đỏ ba mua ồ sướng nhá!
Quần hồng mẹ sắm thật mừng nha
Thời gian kỷ niệm dần xa mãi
Ôn lại ngày thơ nhớ quá à!
Quốc Quyền
14.07.2011
Trần Thị Bích Duyên
14-07-2011, 11:47 AM
CA LẺ
Chớ có mon men chết với bà
Chừa ngay cái tật thích trăng hoa
Dàn nhà miễn phí không thèm ngó
Nhạc quán hao tiền lại khoái ca
Máy hát đa năng y hệt nhá
Âm ly hàng xịn giống nhau nha
Điện đèn các thứ không hề kém
Ngẫm lại mà xem chẳng đúng à?
Quốc Quyền
13 - 7 - 2011
KẺO LẠI À
Từ khi cô em được gọi bà
Cũng là cái lúc ong chán hoa
Mười tám ngày xưa còn đỏng đảnh
Năm mốt bây giờ hết ngợi ca
Nhớ khi còn trẻ nhiều thế
Thương lúc hết xuân tủi lắm nha
Duyên phận đàn bà như thế đấy
Tranh thủ mau lên kẻo lại à
Quốc Quyền
14-07-2011, 02:12 PM
CA LẺ
Chớ có mon men chết với bà
Chừa ngay cái tật thích trăng hoa
Dàn nhà miễn phí không thèm ngó
Nhạc quán hao tiền lại khoái ca
Máy hát đa năng y hệt nhá
Âm ly hàng xịn giống nhau nha
Điện đèn các thứ không hề kém
Ngẫm lại mà xem chẳng đúng à?
Quốc Quyền
13 - 7 - 2011
KẺO LẠI À
Từ khi cô em được gọi bà
Cũng là cái lúc ong chán hoa
Mười tám ngày xưa còn đỏng đảnh
Năm mốt bây giờ hết ngợi ca
Nhớ khi còn trẻ nhiều thế
Thương lúc hết xuân tủi lắm nha
Duyên phận đàn bà như thế đấy
Tranh thủ mau lên kẻo lại à
Trần Thị Bích Duyên
Cảm ơn bạn Trần Thị Bích Duyên nhiều nha!
MỆT À!
Từ dạo mình lên nhậm chức bà (bà giám đốc)
Ông nhà lại nhiễm thói hào hoa
Thừa tiền dở chứng… ngày ôn nhạc
Sẵn bạc bày điều… tối luyện ca
Giúp việc tìm cô xinh mộng thế
Ô sin chọn ả điệu đà nha
Ầu ơ củi lửa gần rơm quá
Dập tắt ngay thôi kẻo mệt à!
Quốc Quyền
14.07.2011
Vân Nhi
14-07-2011, 02:28 PM
MÃI MÃI SAY
Uớc muốn đời mình mãi mãi say
Hơn ai tỉnh táo để cuồng quay
Ừ thì thiên hạ còn khoái ngọt
Mặc kệ riêng ta vẫn thích cay
Ghét kẻ gian ngoa tâm địa tráo
Thương người mộc mạc dạ lòng ngay
Vui, buồn, lẫy, dỗi trong say khướt
Một cõi trời tình bát ngát bay...
tặng bé !
cobengangtang
14-07-2011, 04:44 PM
http://cC1.upanh.com/24.1002.32127300.08I0/1maimaisay.jpg
cobengangtang
14-07-2011, 05:42 PM
http://cC0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
Quốc Quyền
14-07-2011, 07:02 PM
[QUOTE=cobengangtang;8395]
http://cC0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
XƠI THÌ XƠI
Cô Bé sang đây ngõ ý mời
Đường Thùng một gánh chơi thì chơi
Đang cơn thiếu thốn lòng nghe trổi
Đúng cử thèm thuồng dạ thấy khơi
Đôi dĩa ngon lành sao lại ngán
Một mâm ngọt lịm chớ đừng lơi
Mai về luyến mãi lòng thơm thảo
Tốt bụng đừng lo chuyện lỗ lời
Quốc Quyền
14.07.2011
caoletrantranquoc
14-07-2011, 07:21 PM
http://cC0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
XƠI THÌ XƠI
Cô Bé sang đây ngõ ý mời
Đường Thùng một gánh chơi thì chơi
Đang cơn thiếu thốn lòng nghe trổi
Đúng cử thèm thuồng dạ thấy khơi
Đôi dĩa ngon lành sao lại ngán
Một mâm ngọt lịm chớ đừng lơi
Mai về luyến mãi lòng thơm thảo
Tốt bụng đừng lo chuyện lỗ lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CÙNG THI HỮU
Đường gánh một thùng đã ngõ lời.
Ta nào xem nhẹ cứ buông lơi.
Để cho thi hữu lo mời gọi,
Phải nhắn bạn bè dù lộng khơi,
Nhấm nháp đôi ly vào cuộc nhậu,
Tò te mấy vận tạo sân chơi.
Dù chưa đúng luật xin đừng trách.
Cũng đủ tri âm đáp tiếng mời.
Út xe ôm
XIN GÓP...
Muốn nói Van ơi chẳng đợi mời
Thơ ca đây cũng góp vào chơi
Khó khăn xin cố bơi sông cả
Rắc rối cũng tìm lội biển khơi
Vần chữ lắm điều cho thuận thảo
Câu từ nhiều ý tặng không lơi
Đi tìm xướng họa còn xin học
Mai mốt đem khoe để góp lời
clttq
14/7/2011
LỜI!
Ngang tàng đã ghé tới xin mời!
Hạ “Gánh Đường Thùng” xuống, nhậu chơi
Rảnh rỗi vần gieo toàn… nhá nhá
Thảnh thơi tứ họa cứ… khơi khơi
Yêu thơ, lắm bạn thăm đâu chán
Thích phú, đông người ghé chẳng lơi
Thi Hữu chung tay cùng góp vốn
Tạo bao thành quả thấy chưa? - lời!
Vịt hồng
Quốc Quyền
14-07-2011, 08:40 PM
http://cC0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
XƠI THÌ XƠI
Cô Bé sang đây ngõ ý mời
Đường Thùng một gánh chơi thì chơi
Đang cơn thiếu thốn lòng nghe trổi
Đúng cử thèm thuồng dạ thấy khơi
Đôi dĩa ngon lành sao lại ngán
Một mâm ngọt lịm chớ đừng lơi
Mai về luyến mãi lòng thơm thảo
Tốt bụng đừng lo chuyện lỗ lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CÙNG THI HỮU
Đường gánh một thùng đã ngõ lời.
Ta nào xem nhẹ cứ buông lơi.
Để cho thi hữu lo mời gọi,
Phải nhắn bạn bè dù lộng khơi,
Nhấm nháp đôi ly vào cuộc nhậu,
Tò te mấy vận tạo sân chơi.
Dù chưa đúng luật xin đừng trách.
Cũng đủ tri âm đáp tiếng mời.
Út xe ôm
XIN GÓP...
Muốn nói Van ơi chẳng đợi mời
Thơ ca đây cũng góp vào chơi
Khó khăn xin cố bơi sông cả
Rắc rối cũng tìm lội biển khơi
Vần chữ lắm điều cho thuận thảo
Câu từ nhiều ý tặng không lơi
Đi tìm xướng họa còn xin học
Mai mốt đem khoe để góp lời
clttq
14/7/2011
LỜI!
Ngang tàng đã ghé tới xin mời!
Hạ “Gánh Đường Thùng” xuống, nhậu chơi
Rảnh rỗi vần gieo toàn… nhá nhá
Thảnh thơi tứ họa cứ… khơi khơi
Yêu thơ, lắm bạn thăm đâu chán
Thích phú, đông người ghé chẳng lơi
Thi Hữu chung tay cùng góp vốn
Tạo bao thành quả thấy chưa? - lời!
Vịt hồng
ĐÔI LỜI
Đang buồn có bạn ghé sang mời
Nhậu món Đường thi vội đến chơi
Nhập cuộc ít ly chờ ý tỏa
Vào sân y lít đợi vần khơi
Người đưa vận xướng từ ôi sát.
Kẻ tiếp câu hòa tứ chẳng lơi
Đối ẫm nhâm nhi gần suốt buổi
Ra về thích thú cảm đôi lời
Quốc Quyền
14.0.2011
caoletrantranquoc
14-07-2011, 08:49 PM
http://cC0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
XƠI THÌ XƠI
Cô Bé sang đây ngõ ý mời
Đường Thùng một gánh chơi thì chơi
Đang cơn thiếu thốn lòng nghe trổi
Đúng cử thèm thuồng dạ thấy khơi
Đôi dĩa ngon lành sao lại ngán
Một mâm ngọt lịm chớ đừng lơi
Mai về luyến mãi lòng thơm thảo
Tốt bụng đừng lo chuyện lỗ lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CÙNG THI HỮU
Đường gánh một thùng đã ngõ lời.
Ta nào xem nhẹ cứ buông lơi.
Để cho thi hữu lo mời gọi,
Phải nhắn bạn bè dù lộng khơi,
Nhấm nháp đôi ly vào cuộc nhậu,
Tò te mấy vận tạo sân chơi.
Dù chưa đúng luật xin đừng trách.
Cũng đủ tri âm đáp tiếng mời.
Út xe ôm
XIN GÓP...
Muốn nói Van ơi chẳng đợi mời
Thơ ca đây cũng góp vào chơi
Khó khăn xin cố bơi sông cả
Rắc rối cũng tìm lội biển khơi
Vần chữ lắm điều cho thuận thảo
Câu từ nhiều ý tặng không lơi
Đi tìm xướng họa còn xin học
Mai mốt đem khoe để góp lời
clttq
14/7/2011
LỜI!
Ngang tàng đã ghé tới xin mời!
Hạ “Gánh Đường Thùng” xuống, nhậu chơi
Rảnh rỗi vần gieo toàn… nhá nhá
Thảnh thơi tứ họa cứ… khơi khơi
Yêu thơ, lắm bạn thăm đâu chán
Thích phú, đông người ghé chẳng lơi
Thi Hữu chung tay cùng góp vốn
Tạo bao thành quả thấy chưa? - lời!
Vịt hồng
ĐÔI LỜI
Đang buồn có bạn ghé sang mời
Nhậu món Đường thi vội đến chơi
Nhập cuộc ít ly chờ ý tỏa
Vào sân y lít đợi vần khơi
Người đưa vận xướng từ ôi sát.
Kẻ tiếp câu hòa tứ chẳng lơi
Đối ẫm nhâm nhi gần suốt buổi
Ra về thích thú cảm đôi lời
Quốc Quyền
14.0.2011
Gắng đôi lời
Chu choa Đường gánh đến nhà mời,
Lão Út bỏ xe chuẩn bị chơi,
Mài mực sửa nghiên chờ đón ý,
Cài mồi vá lưới đợi ra khơi.
Vần gieo hay quá nghe vi vút,
Chữ viết xinh ghê thảo lả lơi.
Bạn hữu thi đàn đều bái phục.
Thôi thì cũng ráng gửi đôi lời.
Út xe ôm
NGHE NÓI....
Nghe nói Đường Thi nhậu có mời
Quốc tôi xin ké, ghé mà chơi
Vài ly Bàu Đá thêm từ nối
Dăm chén Long An góp ý khơi
Thơ xướng ngâm nga luôn kính cẩn
Vần hòa thủ thỉ dám đâu lơi
Thêm phần ca nhạc cho xôm tụ
Tối ngủ còn mơ mớ họa lời
clttq
14/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-07-2011, 11:37 PM
http://cc0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
XƠI THÌ XƠI
Cô Bé sang đây ngõ ý mời
Đường Thùng một gánh chơi thì chơi
Đang cơn thiếu thốn lòng nghe trổi
Đúng cử thèm thuồng dạ thấy khơi
Đôi dĩa ngon lành sao lại ngán
Một mâm ngọt lịm chớ đừng lơi
Mai về luyến mãi lòng thơm thảo
Tốt bụng đừng lo chuyện lỗ lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CÙNG THI HỮU
Đường gánh một thùng đã ngõ lời.
Ta nào xem nhẹ cứ buông lơi.
Để cho thi hữu lo mời gọi,
Phải nhắn bạn bè dù lộng khơi,
Nhấm nháp đôi ly vào cuộc nhậu,
Tò te mấy vận tạo sân chơi.
Dù chưa đúng luật xin đừng trách.
Cũng đủ tri âm đáp tiếng mời.
Út xe ôm
XIN GÓP...
Muốn nói Van ơi chẳng đợi mời
Thơ ca đây cũng góp vào chơi
Khó khăn xin cố bơi sông cả
Rắc rối cũng tìm lội biển khơi
Vần chữ lắm điều cho thuận thảo
Câu từ nhiều ý tặng không lơi
Đi tìm xướng họa còn xin học
Mai mốt đem khoe để góp lời
clttq
14/7/2011
LỜI!
Ngang tàng đã ghé tới xin mời!
Hạ “Gánh Đường Thùng” xuống, nhậu chơi
Rảnh rỗi vần gieo toàn… nhá nhá
Thảnh thơi tứ họa cứ… khơi khơi
Yêu thơ, lắm bạn thăm đâu chán
Thích phú, đông người ghé chẳng lơi
Thi Hữu chung tay cùng góp vốn
Tạo bao thành quả thấy chưa? - lời!
Vịt hồng
ĐÔI LỜI
Đang buồn có bạn ghé sang mời
Nhậu món Đường thi vội đến chơi
Nhập cuộc ít ly chờ ý tỏa
Vào sân y lít đợi vần khơi
Người đưa vận xướng từ ôi sát.
Kẻ tiếp câu hòa tứ chẳng lơi
Đối ẫm nhâm nhi gần suốt buổi
Ra về thích thú cảm đôi lời
Quốc Quyền
14.0.2011
Gắng đôi lời
Chu choa Đường gánh đến nhà mời,
Lão Út bỏ xe chuẩn bị chơi,
Mài mực sửa nghiên chờ đón ý,
Cài mồi vá lưới đợi ra khơi.
Vần gieo hay quá nghe vi vút,
Chữ viết xinh ghê thảo lả lơi.
Bạn hữu thi đàn đều bái phục.
Thôi thì cũng ráng gửi đôi lời.
Út xe ôm
NGHE NÓI....
Nghe nói Đường Thi nhậu có mời
Quốc tôi xin ké, ghé mà chơi
Vài ly Bàu Đá thêm từ nối
Dăm chén Long An góp ý khơi
Thơ xướng ngâm nga luôn kính cẩn
Vần hòa thủ thỉ dám đâu lơi
Thêm phần ca nhạc cho xôm tụ
Tối ngủ còn mơ mớ họa lời
clttq
14/7/2011
CHẮC LÀ QUÊN ?
Nhà bên có tiệc lại quên mời
Giả bộ lần mò quá ngõ chơi
Nếu thấy ư hừ thôi khỏi nói
Không nghe động tỉnh phải đành khơi
Ai kêu tui đó phiền hơi trể !
Chú gọi anh à chẳng dám lơi.
Tán dóc đôi câu chào lấy lệ
Ngồi dzô kiếm chổ chắc ăn lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CHẲNG GIẢ BỘ ĐÂU
Đây... giả bộ đâu...kính cẩn mời
Đường Thi rộng cửa đón người chơi
Không ai quên xướng khi thưa thốt
Chẳng kẻ lơ hòa lúc nói khơi
Gọi hết anh em thơ nắm chắc
Kêu từng Thi Hữu ý đừng lơi
Chiếu trên mời Bác cùng Cô Chú
Thong thả dạo qua để rót lời
clttq
Bác Vịt mời rượu
Bác vịt nhà ta mang rượu mời
Chúng mình đến nhậu thả thơ chơi
Miên Đồng phong nhã ôi ! tình gợi
Hồng Thoại hào hoa ối ! tứ khơi
Trần Vũ cười đùa nhiều sảng khoái
Kim Nguyên trêu chọc chút bơi lơi
Hôm nay thi hữu về đông đủ
Nâng chén niềm vui cũng nghẹn lời
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
vancali96
15-07-2011, 07:14 AM
http://cc0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
XƠI THÌ XƠI
Cô Bé sang đây ngõ ý mời
Đường Thùng một gánh chơi thì chơi
Đang cơn thiếu thốn lòng nghe trổi
Đúng cử thèm thuồng dạ thấy khơi
Đôi dĩa ngon lành sao lại ngán
Một mâm ngọt lịm chớ đừng lơi
Mai về luyến mãi lòng thơm thảo
Tốt bụng đừng lo chuyện lỗ lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CÙNG THI HỮU
Đường gánh một thùng đã ngõ lời.
Ta nào xem nhẹ cứ buông lơi.
Để cho thi hữu lo mời gọi,
Phải nhắn bạn bè dù lộng khơi,
Nhấm nháp đôi ly vào cuộc nhậu,
Tò te mấy vận tạo sân chơi.
Dù chưa đúng luật xin đừng trách.
Cũng đủ tri âm đáp tiếng mời.
Út xe ôm
XIN GÓP...
Muốn nói Van ơi chẳng đợi mời
Thơ ca đây cũng góp vào chơi
Khó khăn xin cố bơi sông cả
Rắc rối cũng tìm lội biển khơi
Vần chữ lắm điều cho thuận thảo
Câu từ nhiều ý tặng không lơi
Đi tìm xướng họa còn xin học
Mai mốt đem khoe để góp lời
clttq
14/7/2011
LỜI!
Ngang tàng đã ghé tới xin mời!
Hạ “Gánh Đường Thùng” xuống, nhậu chơi
Rảnh rỗi vần gieo toàn… nhá nhá
Thảnh thơi tứ họa cứ… khơi khơi
Yêu thơ, lắm bạn thăm đâu chán
Thích phú, đông người ghé chẳng lơi
Thi Hữu chung tay cùng góp vốn
Tạo bao thành quả thấy chưa? - lời!
Vịt hồng
ĐÔI LỜI
Đang buồn có bạn ghé sang mời
Nhậu món Đường thi vội đến chơi
Nhập cuộc ít ly chờ ý tỏa
Vào sân y lít đợi vần khơi
Người đưa vận xướng từ ôi sát.
Kẻ tiếp câu hòa tứ chẳng lơi
Đối ẫm nhâm nhi gần suốt buổi
Ra về thích thú cảm đôi lời
Quốc Quyền
14.0.2011
Gắng đôi lời
Chu choa Đường gánh đến nhà mời,
Lão Út bỏ xe chuẩn bị chơi,
Mài mực sửa nghiên chờ đón ý,
Cài mồi vá lưới đợi ra khơi.
Vần gieo hay quá nghe vi vút,
Chữ viết xinh ghê thảo lả lơi.
Bạn hữu thi đàn đều bái phục.
Thôi thì cũng ráng gửi đôi lời.
Út xe ôm
NGHE NÓI....
Nghe nói Đường Thi nhậu có mời
Quốc tôi xin ké, ghé mà chơi
Vài ly Bàu Đá thêm từ nối
Dăm chén Long An góp ý khơi
Thơ xướng ngâm nga luôn kính cẩn
Vần hòa thủ thỉ dám đâu lơi
Thêm phần ca nhạc cho xôm tụ
Tối ngủ còn mơ mớ họa lời
clttq
14/7/2011
CHẮC LÀ QUÊN ?
Nhà bên có tiệc lại quên mời
Giả bộ lần mò quá ngõ chơi
Nếu thấy ư hừ thôi khỏi nói
Không nghe động tỉnh phải đành khơi
Ai kêu tui đó phiền hơi trể !
Chú gọi anh à chẳng dám lơi.
Tán dóc đôi câu chào lấy lệ
Ngồi dzô kiếm chổ chắc ăn lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CHẲNG GIẢ BỘ ĐÂU
Đây... giả bộ đâu...kính cẩn mời
Đường Thi rộng cửa đón người chơi
Không ai quên xướng khi thưa thốt
Chẳng kẻ lơ hòa lúc nói khơi
Gọi hết anh em thơ nắm chắc
Kêu từng Thi Hữu ý đừng lơi
Chiếu trên mời Bác cùng Cô Chú
Thong thả dạo qua để rót lời
clttq
Bác Vịt mời rượu
Bác vịt nhà ta mang rượu mời
Chúng mình đến nhậu thả thơ chơi
Miên Đồng phong nhã ôi ! tình gợi
Hồng Thoại hào hoa ối ! tứ khơi
Trần Vũ cười đùa nhiều sảng khoái
Kim Nguyên trêu chọc chút bơi lơi
Hôm nay thi hữu về đông đủ
Nâng chén niềm vui cũng nghẹn lời
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
Chời em mới đi làm mười tiếng về mà quí huynh tỷ họa hơn chục bài rùi , trâu chậm uống nước đục vậy , chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
Tình nồng thắm
Đón bạn phương xa rộng cửa mời
Diễn đàn thi hữu lắm trò chơi
Hiền huynh bút vẫy ngàn hoa nở
Quí tỷ thơ đề vạn sắc khơi
Xướng họa liền tay nào bỏ phế
Reo hò luôn miệng chẳng hề lơi
Kim bằng hội ngộ tình nồng thắm
Bốn bể tri âm khó cạn lời
Vancali 7.14.11
cobengangtang
15-07-2011, 07:24 AM
http://cC9.upanh.com/25.1.32151828.fkw0/12kinhmoithihuu.jpg
KÍNH MỜI THI HỮU
Tập Cổ Đường Thi kính cẩn chào
Xin mời Cô Bác Họa cùng nhau
Chỉ e trên chiếu còn thừa giấy
Hơi ngại dưới bàn vẫn thiếu cau
Cô Khiết chủ nhà khơi mới mẻ
Anh Quyền khách trọ gợi tân trào
Trang nhà rộng cửa mời Thi Hữu
Ngoài ngõ rộn ràng tiếng đổi trao
cobengangtang
15/7/2011
Quốc Quyền
15-07-2011, 10:16 AM
http://cc0.upanh.com/24.1005.32129719.Hgd0/1kinhmoithihuu.jpg
KíNH MỜI THI HỮU
Một Gánh Đường Thùng xin kính mời
Vancali sẽ đến cùng chơi
Vài câu thơm thảo Huynh thèm gợi
Dăm chữ ngon lành muội thích khơi
Thi Hữu vui vầy luôn tháng đợi
Diễn Đàn sum hợp chẳng ngày lơi
Nếu chưa am hiểu bao điều lệ
Vậy hãy nhanh lên để giúp lời
cobengangtang
14/7/2011
XƠI THÌ XƠI
Cô Bé sang đây ngõ ý mời
Đường Thùng một gánh chơi thì chơi
Đang cơn thiếu thốn lòng nghe trổi
Đúng cử thèm thuồng dạ thấy khơi
Đôi dĩa ngon lành sao lại ngán
Một mâm ngọt lịm chớ đừng lơi
Mai về luyến mãi lòng thơm thảo
Tốt bụng đừng lo chuyện lỗ lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CÙNG THI HỮU
Đường gánh một thùng đã ngõ lời.
Ta nào xem nhẹ cứ buông lơi.
Để cho thi hữu lo mời gọi,
Phải nhắn bạn bè dù lộng khơi,
Nhấm nháp đôi ly vào cuộc nhậu,
Tò te mấy vận tạo sân chơi.
Dù chưa đúng luật xin đừng trách.
Cũng đủ tri âm đáp tiếng mời.
Út xe ôm
XIN GÓP...
Muốn nói Van ơi chẳng đợi mời
Thơ ca đây cũng góp vào chơi
Khó khăn xin cố bơi sông cả
Rắc rối cũng tìm lội biển khơi
Vần chữ lắm điều cho thuận thảo
Câu từ nhiều ý tặng không lơi
Đi tìm xướng họa còn xin học
Mai mốt đem khoe để góp lời
clttq
14/7/2011
LỜI!
Ngang tàng đã ghé tới xin mời!
Hạ “Gánh Đường Thùng” xuống, nhậu chơi
Rảnh rỗi vần gieo toàn… nhá nhá
Thảnh thơi tứ họa cứ… khơi khơi
Yêu thơ, lắm bạn thăm đâu chán
Thích phú, đông người ghé chẳng lơi
Thi Hữu chung tay cùng góp vốn
Tạo bao thành quả thấy chưa? - lời!
Vịt hồng
ĐÔI LỜI
Đang buồn có bạn ghé sang mời
Nhậu món Đường thi vội đến chơi
Nhập cuộc ít ly chờ ý tỏa
Vào sân y lít đợi vần khơi
Người đưa vận xướng từ ôi sát.
Kẻ tiếp câu hòa tứ chẳng lơi
Đối ẫm nhâm nhi gần suốt buổi
Ra về thích thú cảm đôi lời
Quốc Quyền
14.0.2011
Gắng đôi lời
Chu choa Đường gánh đến nhà mời,
Lão Út bỏ xe chuẩn bị chơi,
Mài mực sửa nghiên chờ đón ý,
Cài mồi vá lưới đợi ra khơi.
Vần gieo hay quá nghe vi vút,
Chữ viết xinh ghê thảo lả lơi.
Bạn hữu thi đàn đều bái phục.
Thôi thì cũng ráng gửi đôi lời.
Út xe ôm
NGHE NÓI....
Nghe nói Đường Thi nhậu có mời
Quốc tôi xin ké, ghé mà chơi
Vài ly Bàu Đá thêm từ nối
Dăm chén Long An góp ý khơi
Thơ xướng ngâm nga luôn kính cẩn
Vần hòa thủ thỉ dám đâu lơi
Thêm phần ca nhạc cho xôm tụ
Tối ngủ còn mơ mớ họa lời
clttq
14/7/2011
CHẮC LÀ QUÊN ?
Nhà bên có tiệc lại quên mời
Giả bộ lần mò quá ngõ chơi
Nếu thấy ư hừ thôi khỏi nói
Không nghe động tỉnh phải đành khơi
Ai kêu tui đó phiền hơi trể !
Chú gọi anh à chẳng dám lơi.
Tán dóc đôi câu chào lấy lệ
Ngồi dzô kiếm chổ chắc ăn lời
Quốc Quyền
14.07.2011
CHẲNG GIẢ BỘ ĐÂU
Đây... giả bộ đâu...kính cẩn mời
Đường Thi rộng cửa đón người chơi
Không ai quên xướng khi thưa thốt
Chẳng kẻ lơ hòa lúc nói khơi
Gọi hết anh em thơ nắm chắc
Kêu từng Thi Hữu ý đừng lơi
Chiếu trên mời Bác cùng Cô Chú
Thong thả dạo qua để rót lời
clttq
Bác Vịt mời rượu
Bác vịt nhà ta mang rượu mời
Chúng mình đến nhậu thả thơ chơi
Miên Đồng phong nhã ôi ! tình gợi
Hồng Thoại hào hoa ối ! tứ khơi
Trần Vũ cười đùa nhiều sảng khoái
Kim Nguyên trêu chọc chút bơi lơi
Hôm nay thi hữu về đông đủ
Nâng chén niềm vui cũng nghẹn lời
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
Chời em mới đi làm mười tiếng về mà quí huynh tỷ họa hơn chục bài rùi , trâu chậm uống nước đục vậy , chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
Tình nồng thắm
Đón bạn phương xa rộng cửa mời
Diễn đàn thi hữu lắm trò chơi
Hiền huynh bút vẫy ngàn hoa nở
Quí tỷ thơ đề vạn sắc khơi
Xướng họa liền tay nào bỏ phế
Reo hò luôn miệng chẳng hề lơi
Kim bằng hội ngộ tình nồng thắm
Bốn bể tri âm khó cạn lời
Vancali 7.14.11
LÊN TRỜI
Thượng hòang Ngọc Đế gửi thư mời,
Thi hữu đường thi lên trển chơi,
Gửi tặng ngàn chai mong nhậu xỉn
Đem xe loan phượng để ra khơi
Nhắn thêm gắng viết nên coi kỹ
Nhìn lại cố ghi đừng có lơi,
Táo bếp đi theo làm hộ vệ,
Trời ra đón tiếp bỗng nghẹn lời.
Út xe ôm
Obama Mời
Tổng thống Oba đánh điện mời
Lâu ngày không gặp nhắn sang chơi
Đôi câu tâm sự tình thân gợi
Mấy chén tỏ bày kỷ niệm khơi
Nhớ thuở hàn vi bè bạn lạt
Thương thời đói khổ anh em lơi
Nay làm chức lớn ngồi ôn lại
Kí ức xa xưa đã vọng lời
Quốc Quyền
15.07.2011
vancali96
15-07-2011, 11:01 AM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
Chúc Cô Bé Ngang Tang ngày vui hì hì ,,,
Quốc Quyền
15-07-2011, 12:04 PM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/350qsdu.jpg
SÁCH QUÝ
Sách quý bao năm đã cũ mèm
Nhiều người chưa có ước ao xem
Đầu giường quanh quẩn đâm ra ngán
Góc kệ đi xa lại thấy thèm
Giải trí vài trang thời hứng thú
Tiêu sầu mấy chữ buổi tèm nhem
Đi xa không bới nhiều khi nhớ
Cảm thấy cồn cào lúc trở đêm
Quốc Quyền
15.07.2011
cobengangtang
15-07-2011, 12:05 PM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
Chúc huynh caoletrantranquoc vui mạnh hì hì ,,,luôn tiện chúc huynh Út xe ôm vì em hong biết trang nhà của huynh ở đâu ??????????
THÍCH HỌC ...
Trang sách ngày xưa dẫu cũ mèm
Vẫn là của quý thích cầm xem
Đường Thi chuốt chải coi nghe khoái
Thơ Phú mượt mà đọc thấy thèm
Câu chữ múa may khi lạng quạng
Ý từ nhảy nhót lúc lem nhem
Bởi chưa học hết từng câu đối
Nghiền ngẫm suốt ngày lẫn cả đêm
cobengangtang
15/7/2011
caoletrantranquoc
15-07-2011, 12:37 PM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/350qsdu.jpg
THÍCH HỌC ...
Trang sách ngày xưa dẫu cũ mèm
Vẫn là của quý thích cầm xem
Đường Thi chuốt chải coi nghe khoái
Thơ Phú mượt mà đọc thấy thèm
Câu chữ múa may khi lạng quạng
Ý từ nhảy nhót lúc lem nhem
Bởi chưa học hết từng câu đối
Nghiền ngẫm suốt ngày lẫn cả đêm
cobengangtang
15/7/2011
SÁCH QUÝ
Sách quý bao năm đã cũ mèm
Nhiều người chưa có ước ao xem
Đầu giường quanh quẩn đâm ra ngán
Góc kệ đi xa lại thấy thèm
Giải trí vài trang thời hứng thú
Tiêu sầu mấy chữ buổi tèm nhem
Đi xa không bới nhiều khi nhớ
Cảm thấy cồn cào lúc trở đêm
Quốc Quyền
15.07.2011
Sách quí
Sách quý dù cho đã cũ mèm
Trong toàn răn dạy mở mà xem
Lời chân đọc mãi nhiều người thích
Ý thẳng xem qua lắm kẻ thèm
Năm tháng nắng mưa dòng vẫn rõ
Thời gian gió bụi chữ chưa nhem
Niềm vui tri kỷ ngời trang giấy
Nghiền ngẫm say mê quên cả đêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
http://cC7.upanh.com/25.13.32163816.Cho0/1them.jpg
THÈM....
Sách cũ cầm lên lại trở mèm
Nâng niu từng chút lúc tìm xem
Học đòi thi sĩ lòng ngời mộng
Theo đuổi văn nhân dạ rạng thèm
Năm tháng chữ câu còn ướt át
Từng ngày từ ý cũng tèm nhem
Đi vào Thi Hữu rộng tầm mắt
Vợ gọi con la gõ suốt đêm
Clttq
15/7/2011
caoletrantranquoc
15-07-2011, 01:35 PM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết khỏe mạnh hì hì ....
Sách quí
Sách quý dù cho đã cũ mèm
Trong toàn điều tốt mở mà xem
Lời chân đọc mãi nhiều người thích
Ý thẳng xem qua lắm kẻ thèm
Năm tháng nắng mưa dòng vẫn rõ
Thời gian gió bụi chữ chưa nhem
Niềm vui tri kỷ ngời trang giấy
Nghiền ngẫm say mê quên cả đêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
Chúc Van vui
SÁCH HIỀN
Sách hiền thánh dạy dẫu xưa mèm
Giáo huấn điều hay hậu thế xem
Đọc tới xem lui hoài vẫn thích
Lần qua giở lại mãi còn thèm
Người mê cố học cho bằng thuộc
Kẻ chán hờ coi chỉ nhớ nhem
Tự cổ chí kim đếu ước nguyện
Mong sao có quyển đọc hằn đêm
Quốc Quyền
15.07.2011
http://cC2.upanh.com/25.16.32166921.Hh10/1dacu.jpg
ĐÃ CŨ
Câu chuyện tin yêu cũ đến mèm
Thôi đừng thêm thắt mệt người xem
Khi thương lời nói xua lòng ước
Lúc ghét câu ca đẩy dạ thèm
Trăng sáng mộng mơ luôn sạch sẽ
Sao mờ suy nghĩ đã làm nhem
Duyên ơi chưa tới làm sao nhớ
Buồn chữ tình chung khoắc khoải đêm
Clttq
15/7/2011
Quốc Quyền
15-07-2011, 04:14 PM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/350qsdu.jpg
THÍCH HỌC ...
Trang sách ngày xưa dẫu cũ mèm
Vẫn là của quý thích cầm xem
Đường Thi chuốt chải coi nghe khoái
Thơ Phú mượt mà đọc thấy thèm
Câu chữ múa may khi lạng quạng
Ý từ nhảy nhót lúc lem nhem
Bởi chưa học hết từng câu đối
Nghiền ngẫm suốt ngày lẫn cả đêm
cobengangtang
15/7/2011
SÁCH QUÝ
Sách quý bao năm đã cũ mèm
Nhiều người chưa có ước ao xem
Đầu giường quanh quẩn đâm ra ngán
Góc kệ đi xa lại thấy thèm
Giải trí vài trang thời hứng thú
Tiêu sầu mấy chữ buổi tèm nhem
Đi xa không bới nhiều khi nhớ
Cảm thấy cồn cào lúc trở đêm
Quốc Quyền
15.07.2011
Sách quí
Sách quý dù cho đã cũ mèm
Trong toàn răn dạy mở mà xem
Lời chân đọc mãi nhiều người thích
Ý thẳng xem qua lắm kẻ thèm
Năm tháng nắng mưa dòng vẫn rõ
Thời gian gió bụi chữ chưa nhem
Niềm vui tri kỷ ngời trang giấy
Nghiền ngẫm say mê quên cả đêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
http://cC7.upanh.com/25.13.32163816.Cho0/1them.jpg
THÈM....
Sách cũ cầm lên lại trở mèm
Nâng niu từng chút lúc tìm xem
Học đòi thi sĩ lòng ngời mộng
Theo đuổi văn nhân dạ rạng thèm
Năm tháng chữ câu còn ướt át
Từng ngày từ ý cũng tèm nhem
Đi vào Thi Hữu rộng tầm mắt
Vợ gọi con la gõ suốt đêm
Clttq
15/7/2011
BA CÔ SAY
Ba cô xuống phố nhậu say mèm
Khóc,nói,la,cười thật khó xem
Hiền thục, đoan trang bao kẻ thích!
Hư thân, mất nết mấy tay thèm.
Áo quần xốc xếch môi son nhợt
Đầu tóc bù xù má phấn nhem
Chắc có tâm tình chi trắc ẩn?
Mà phơi thân gái giữa trời đêm!
Quốc Quyền
15.07,2011
caoletrantranquoc
15-07-2011, 04:58 PM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/350qsdu.jpg
THÍCH HỌC ...
Trang sách ngày xưa dẫu cũ mèm
Vẫn là của quý thích cầm xem
Đường Thi chuốt chải coi nghe khoái
Thơ Phú mượt mà đọc thấy thèm
Câu chữ múa may khi lạng quạng
Ý từ nhảy nhót lúc lem nhem
Bởi chưa học hết từng câu đối
Nghiền ngẫm suốt ngày lẫn cả đêm
cobengangtang
15/7/2011
SÁCH QUÝ
Sách quý bao năm đã cũ mèm
Nhiều người chưa có ước ao xem
Đầu giường quanh quẩn đâm ra ngán
Góc kệ đi xa lại thấy thèm
Giải trí vài trang thời hứng thú
Tiêu sầu mấy chữ buổi tèm nhem
Đi xa không bới nhiều khi nhớ
Cảm thấy cồn cào lúc trở đêm
Quốc Quyền
15.07.2011
Sách quí
Sách quý dù cho đã cũ mèm
Trong toàn răn dạy mở mà xem
Lời chân đọc mãi nhiều người thích
Ý thẳng xem qua lắm kẻ thèm
Năm tháng nắng mưa dòng vẫn rõ
Thời gian gió bụi chữ chưa nhem
Niềm vui tri kỷ ngời trang giấy
Nghiền ngẫm say mê quên cả đêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
http://cC7.upanh.com/25.13.32163816.Cho0/1them.jpg
THÈM....
Sách cũ cầm lên lại trở mèm
Nâng niu từng chút lúc tìm xem
Học đòi thi sĩ lòng ngời mộng
Theo đuổi văn nhân dạ rạng thèm
Năm tháng chữ câu còn ướt át
Từng ngày từ ý cũng tèm nhem
Đi vào Thi Hữu rộng tầm mắt
Vợ gọi con la gõ suốt đêm
Clttq
15/7/2011
BA CÔ SAY
Ba cô xuống phố nhậu say mèm
Khóc,nói,la,cười thật khó xem
Hiền thục, đoan trang bao kẻ thích!
Hư thân, mất nết mấy tay thèm.
Áo quần xốc xếch môi son nhợt
Đầu tóc bù xù má phấn nhem
Chắc có tâm tình chi trắc ẩn?
Mà phơi thân gái giữa trời đêm!
Quốc Quyền
15.07,2011
MƯỢN CỚ
Toàn những chuyện xưa cổ tích mèm
Vậy mà bọn nhóc cứ đòi xem
Lơ mơ thế đấy nhiều tên khoái
Vớ vẩn thì ra lắm đứa thèm
Tình cảm liêu trai đầy ướt át
Yêu thương quái dị rất nhom nhem
Chẳng qua đọc sách là nguyên cớ
Để chúng thập thò tới hộp đêm
VPB
LỜI VỢ KHUYÊN
Hư đốn xảy ra lúc... choét mèm
Điều này sách vở nói, tui xem
Bởi say nên thấy lòng ao ước
Tại xỉn mà sanh ý khát thèm
Váy ngắn, thôi đi ! đừng léng phéng
Chân dài, stop lại ! chớ tèm nhem
Đúng-sai tỉnh táo ngay chưa muộn
Cẩn thận khi về góc phố đêm
Lãng nhân
http://cC4.upanh.com/25.26.32177223.MwY0/1doihon.jpg
DỖI HỜN
Kìa gió đang say đến oặt mèm
Lúc ngưng khi lại thổi ... ai xem ?
Mây hờn trôi mãi không thương nhớ
Trăng dỗi treo hoài chẳng ngó thèm
Với liễu vuốt vờn khi tối lửa
Cùng hoa mơn trớn lúc đen nhem
Lả lơi khuya muộn ngôi sao giận
Để sáng ngày ra xua bóng đêm
Clttq
15/7/2011
buixuanphuong09
15-07-2011, 09:59 PM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh xem vui nè hì ....
Chúc quí huynh tỷ tối thứ năm an vui hì hì ....
http://i54.tinypic.com/350qsdu.jpg
Cũ ta mới người
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi coi hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
Vancali 7.14.11
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/350qsdu.jpg
THÍCH HỌC ...
Trang sách ngày xưa dẫu cũ mèm
Vẫn là của quý thích cầm xem
Đường Thi chuốt chải coi nghe khoái
Thơ Phú mượt mà đọc thấy thèm
Câu chữ múa may khi lạng quạng
Ý từ nhảy nhót lúc lem nhem
Bởi chưa học hết từng câu đối
Nghiền ngẫm suốt ngày lẫn cả đêm
cobengangtang
15/7/2011
SÁCH QUÝ
Sách quý bao năm đã cũ mèm
Nhiều người chưa có ước ao xem
Đầu giường quanh quẩn đâm ra ngán
Góc kệ đi xa lại thấy thèm
Giải trí vài trang thời hứng thú
Tiêu sầu mấy chữ buổi tèm nhem
Đi xa không bới nhiều khi nhớ
Cảm thấy cồn cào lúc trở đêm
Quốc Quyền
15.07.2011
Sách quí
Sách quý dù cho đã cũ mèm
Trong toàn răn dạy mở mà xem
Lời chân đọc mãi nhiều người thích
Ý thẳng xem qua lắm kẻ thèm
Năm tháng nắng mưa dòng vẫn rõ
Thời gian gió bụi chữ chưa nhem
Niềm vui tri kỷ ngời trang giấy
Nghiền ngẫm say mê quên cả đêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
http://cC7.upanh.com/25.13.32163816.Cho0/1them.jpg
THÈM....
Sách cũ cầm lên lại trở mèm
Nâng niu từng chút lúc tìm xem
Học đòi thi sĩ lòng ngời mộng
Theo đuổi văn nhân dạ rạng thèm
Năm tháng chữ câu còn ướt át
Từng ngày từ ý cũng tèm nhem
Đi vào Thi Hữu rộng tầm mắt
Vợ gọi con la gõ suốt đêm
Clttq
15/7/2011
BA CÔ SAY
Ba cô xuống phố nhậu say mèm
Khóc,nói,la,cười thật khó xem
Hiền thục, đoan trang bao kẻ thích!
Hư thân, mất nết mấy tay thèm.
Áo quần xốc xếch môi son nhợt
Đầu tóc bù xù má phấn nhem
Chắc có tâm tình chi trắc ẩn?
Mà phơi thân gái giữa trời đêm!
Quốc Quyền
15.07,2011
MƯỢN CỚ
Toàn những chuyện xưa cổ tích mèm
Vậy mà bọn nhóc cứ đòi xem
Lơ mơ thế đấy nhiều tên khoái
Vớ vẩn thì ra lắm đứa thèm
Tình cảm liêu trai đầy ướt át
Yêu đương quái dị quá nhom nhem
Chẳng qua đọc sách là nguyên cớ
Để chúng thập thò tới hộp đêm
VPB
LỜI VỢ KHUYÊN
Hư đốn xảy ra lúc... choét mèm
Điều này sách vở nói, tui xem
Khi say trở chứng hồn mê đắm
Lúc xỉn dở hơi tính khát thèm
Váy ngắn, thôi đi ! đừng léng phéng
Chân dài, stop lại ! chớ tèm nhem
Đúng-sai tỉnh táo ngay chưa muộn
Cẩn thận khi về góc phố đêm
Lãng nhân
http://cC4.upanh.com/25.26.32177223.MwY0/1doihon.jpg
DỖI HỜN
Kìa gió đang say đến oặt mèm
Lúc ngưng khi lại thổi ... ai xem ?
Mây hờn trôi mãi không thương nhớ
Trăng dỗi treo hoài chẳng ngó thèm
Với liễu vuốt vờn khi tối lửa
Cùng hoa mơn trớn lúc đen nhem
Lả lơi khuya muộn ngôi sao giận
Để sáng ngày ra xua bóng đêm
Clttq
15/7/2011
ĐỆ TỬ LƯU TINH
Một gã ma men đến sỉn mèm
Bà con làng xóm kéo ra xem
Áo quần xốc xêch nhìn mà ngán
Đầu tóc rối bù thấy hết thèm
Lảm nhảm lời thô mồm méo xệch
Liêu xiêu thân kệch mặt nhom nhem
Chằng còn tư thế con người nữa
Nửa quỉ, nửa ma nat bóng đêm!
BXP 15.07.2011
cobengangtang
16-07-2011, 12:10 AM
CHỜ LỬA
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.
VMT 15/07/2011
CHÀO NGƯỜI QUEN!
Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!
Quốc Quyền
15.07.2011
HỒI ÂM
Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011
CÓ VUI KHÔNG
Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?
Pt.
ĐƯỢC QUEN KHÔNG
Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé... được quen không?
clttq
15/7/2011
NHỚ?
Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Quốc Quyền
15.07.2011
LỬA LÒNG XIN KHƠI ẤM MÃI
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không
Ước được bên nhau ngắm lạc hồng
Nọ thuở biệt ly vùi hẹn ước
Nay ngày hội ngộ thỏa chờ trông
Vừa quen nhạc xướng thề chung nhịp
Đã mến thơ trao quyết một lòng
Giữ ngọn lửa lòng cho ấm mãi
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không.
VMT 15/07/2011
Có chán không ?
Bạn mới vào đây có chán không
Gặp ngày mây tản nắng không hồng
Đường thi vắng khách luôn mong đợi
Lục bát đông người vẫn ngóng trông
Xướng hoạ đôi khi đừng phật ý
Vần gieo lắm lúc chớ buồn lòng
Mỗi người một tính đời là thế
Bạn mới vào đây có chán không
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
Trăng viễn xứ
Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?
Những lúc cô đơn với nến hồng
Tuyết trắng đông về thi hữu đợi
Lá vàng thu đến bạn bè trông
Xa tình canh vắng buồn dâng mắt
Thiếu mẹ đêm thâu nhớ ngập lòng
Bóng chiếc u hoài trăng viễn xứ
Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?
Vancali 7.15.11
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an bình hì hì ....
CÓ ĐỢI KHÔNG
Muốn hỏi bạn ơi...có đợi không ?
Khi vầng dương rạng ánh tươi hồng
Lao xao con gió đùa xuân nhớ
Lảng đảng áng mây giỡn hạ trông
Chất ngất niềm tin tràn ngập dạ
Thẳm sâu yêu mến thấm đầy lòng
Mùa về bao sắc màu hoa thắm
Muốn hỏi bạn ơi... có đợi không ?
cobengangtang
16/7/2011
vancali96
16-07-2011, 11:39 AM
Hôm nay tối thứ sáu rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ đọc vui chơi nè
http://i53.tinypic.com/fu7spe.jpg
chúc cobengangtang cuối tuần vui mạnh hì hì ...
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2011, 01:00 PM
Hôm nay tối thứ sáu rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ đọc vui chơi nè
http://i53.tinypic.com/fu7spe.jpg
chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ...
Xin thề
Chiều chiều vét túi để ghi đề
Giống bóng ma hành cứ mãi mê
Thả nổi nơi quen nên thất nghiệp
Buông trôi chốn cũ đã quên nghề
Con mừng nhờ bố về chăn vịt
Vợ trách sai chồng đi thả dê
Mưa nắng hề chi nhưng nhục quá
Từ nay chả giám nữa …xin thề
Bùi Thanh Thanh Khiết
Ut xe ôm
16-07-2011, 01:14 PM
ĐIẾU CÀY
Nỏ điếu vừa tay ngó cũ mèm,
Mân mê sờ nắn lắm người xem,
Hai chân dang rộng kêu nghe khoái,
Một ống gác lên sướng thấy thèm.
Quân tử thử tài hơi nhút nhát,
Hiên nhân cầm đút chút nhấp nhem.
Đê mê mê mẫn nhất trần thế
Dù trẻ hay già cày suốt đêm.
.
Út xe ôm
lethutrang
16-07-2011, 01:50 PM
Hôm nay tối thứ sáu rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ đọc vui chơi nè
http://i53.tinypic.com/fu7spe.jpg
Xin thề
Chiều chiều vét túi để ghi đề
Giống bóng ma hành cứ mãi mê
Thả nổi nơi quen nên thất nghiệp
Buông trôi chốn cũ đã quên nghề
Con mừng nhờ bố về chăn vịt
Vợ trách sai chồng đi thả dê
Mưa nắng hề chi nhưng nhục quá
Từ nay chả giám nữa …xin thề
Bùi Thanh Thanh Khiết
LÀ MA
Mình nói bạn nghe con số đề
Là ma ám ảnh đến đê mê
Vỡ toang hồn phách người chăm học
Tan nát bản thân kẻ thạo nghề
Năm tháng cần cù nuôi lũ cá
Từng ngày tỉ mẩn vỗ đàn dê
Để dành của cải phòng mưa bão
Say cuốn theo, quên...dẫu... quyết thề
lethutrang
16/7/2011
vancali96
17-07-2011, 12:18 PM
CHIA LY(Bài họa)
ĐDB
Dõi mắt nhìn theo mỗi bước đi
Mà sao ngấn lệ ứa rèm mi
Nghẹn ngào miệng nói câu từ giã
Chua xót hồn nghe phút biệt ly
Lối cũ mai này vương tủi hận
Tình xưa muôn kiếp vướng sầu bi
Rong rêu phủ kín đời cô lẻ
Lạnh lẽo tim vàng dưới bóng si
Quốc Quyền
16.07.2011
Cây si
Con thuyền bỏ bến chở người đi
Sóng đẩy xa bờ lệ ướt mi
Ánh mắt u buồn khi tiễn biệt
Khung trời ảm đạm cảnh chia ly
Lòng tôi tan nát như dây pháo
Mắt bạn xoe tròn tựa trái bi
Tủi phận bao năm hằng nối gót
Đêm ngày vun xới trổ cây si
Vancali 7.16.11
Chúc Cobengantang tối thứ bày (CA) an vui hì hì ..
Bây giờ là mười giờ đêm rui thôi em đi khò đây good night.
caoletrantranquoc
17-07-2011, 01:56 PM
Hôm nay tối thứ sáu rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ đọc vui chơi nè
http://i53.tinypic.com/fu7spe.jpg
Xin thề
Chiều chiều vét túi để ghi đề
Giống bóng ma hành cứ mãi mê
Thả nổi nơi quen nên thất nghiệp
Buông trôi chốn cũ đã quên nghề
Con mừng nhờ bố về chăn vịt
Vợ trách sai chồng đi thả dê
Mưa nắng hề chi nhưng nhục quá
Từ nay chả giám nữa …xin thề
Bùi Thanh Thanh Khiết
LÀ MA
Mình nói bạn nghe con số đề
Là ma ám ảnh đến đê mê
Vỡ toang hồn phách người chăm học
Tan nát bản thân kẻ thạo nghề
Năm tháng cần cù nuôi lũ cá
Từng ngày tỉ mẩn vỗ đàn dê
Để dành của cải phòng mưa bão
Say cuốn theo, quên...dẫu... quyết thề
lethutrang
16/7/2011
MÊ ĐỀ
Cửa nát nhà tan cũng tại đề
Đầu chơi sau thiệt riết rồi mê
Đôi lần thắng nhỏ ham theo nghiệp
Mấy bữa thua to muốn bỏ nghề
Thổ địa đưa tin ra chú lợn
Thần tài báo mộng xổ con dê
“Thằng bần” mách bảo là tay trắng
Đã vậy không nghe lại chửi thề
Quốc Quyền
16.07.2011
Nghéo tay thề
Cùng vui với bạn xúm chơi đề
Trúng được đôi lần khoái chí mê
Tối đến cầu cơ bàn con số
Sáng ra giải mộng trổ tay nghề
Anh Ba quả quyết kỳ nầy ngựa
Chị Bảy tin rằng chắc chắn dê
Lúc xổ ra mèo ...ôi thất vọng
Nhìn nhau hứa bỏ nghéo tay thề
Vancali 7.16.11
GIẤC MƠ TAI HẠI
Bữa nọ nằm mơ thấy trúng đề
Tiền nhiều bóp nặng thiệt là mê
Mon men tìm hiểu vài lô số
Tập tểnh điều nghiên một ngón nghề
Cái nói lâu nay chưa xổ chó
Con rằng mấy dạo chẳng ra dê
Chiều nay chắc chắn đài kêu bướm
Nếu trật tui chung bảo đảm thề
Quốc Quyền
17.07.2011
NGÁN....
Trời đất...tui đây ngán vụ đề
Bạn bè vào họa thấy đâu mê
Lánh xa bài bạc không thành thạo
Né tránh phơi ghi chẳng thiện nghề
Nhậu nhẹt chỉ ham xơi cánh sẻ
Ăn hàng lại khoái sực đùi dê
An tâm thanh thản mà vui sống
Có ngán gì ai để phải thề
clttq
17/7/2011
lethutrang
17-07-2011, 03:17 PM
CHIA LY(Bài họa)
ĐDB
Dõi mắt nhìn theo mỗi bước đi
Mà sao ngấn lệ ứa rèm mi
Nghẹn ngào miệng nói câu từ giã
Chua xót hồn nghe phút biệt ly
Lối cũ mai này vương tủi hận
Tình xưa muôn kiếp vướng sầu bi
Rong rêu phủ kín đời cô lẻ
Lạnh lẽo tim vàng dưới bóng si
Quốc Quyền
16.07.2011
Cây si
Con thuyền bỏ bến chở người đi
Sóng đẩy xa bờ lệ ướt mi
Ánh mắt u buồn khi tiễn biệt
Khung trời ảm đạm cảnh chia ly
Lòng tôi tan nát như dây pháo
Mắt bạn xoe tròn tựa trái bi
Tủi phận bao năm hằng nối gót
Đêm ngày vun xới trổ cây si
Vancali 7.16.11
Chúc huynh Út xe ôm tối thứ bày (CA) an vui hì hì ..
NHỜ....
Ai chỉ hộ tôi một lối đi
Dỗ nàng trinh nữ lệ vòng mi
Xi nê mỗi tối vài ba vé
Chè Thái từng đêm dăm bảy ly
Nũng nịu vẽ vời gây khốn khổ
Dỗi hờn vòi vĩnh khiến sầu bi
Buồn vì lỡ dại yêu em nhỏ
Thao thức cũng vì một nhánh si
lethutrang
17/7/2011
cobengangtang
17-07-2011, 06:33 PM
Hôm nay tối thứ sáu rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ đọc vui chơi nè
http://i53.tinypic.com/fu7spe.jpg
Xin thề
Chiều chiều vét túi để ghi đề
Giống bóng ma hành cứ mãi mê
Thả nổi nơi quen nên thất nghiệp
Buông trôi chốn cũ đã quên nghề
Con mừng nhờ bố về chăn vịt
Vợ trách sai chồng đi thả dê
Mưa nắng hề chi nhưng nhục quá
Từ nay chả giám nữa …xin thề
Bùi Thanh Thanh Khiết
LÀ MA
Mình nói bạn nghe con số đề
Là ma ám ảnh đến đê mê
Vỡ toang hồn phách người chăm học
Tan nát bản thân kẻ thạo nghề
Năm tháng cần cù nuôi lũ cá
Từng ngày tỉ mẩn vỗ đàn dê
Để dành của cải phòng mưa bão
Say cuốn theo, quên...dẫu... quyết thề
lethutrang
16/7/2011
MÊ ĐỀ
Cửa nát nhà tan cũng tại đề
Đầu chơi sau thiệt riết rồi mê
Đôi lần thắng nhỏ ham theo nghiệp
Mấy bữa thua to muốn bỏ nghề
Thổ địa đưa tin ra chú lợn
Thần tài báo mộng xổ con dê
“Thằng bần” mách bảo là tay trắng
Đã vậy không nghe lại chửi thề
Quốc Quyền
16.07.2011
Nghéo tay thề
Cùng vui với bạn xúm chơi đề
Trúng được đôi lần khoái chí mê
Tối đến cầu cơ bàn con số
Sáng ra giải mộng trổ tay nghề
Anh Ba quả quyết kỳ nầy ngựa
Chị Bảy tin rằng chắc chắn dê
Lúc xổ ra mèo ...ôi thất vọng
Nhìn nhau hứa bỏ nghéo tay thề
Vancali 7.16.11
GIẤC MƠ TAI HẠI
Bữa nọ nằm mơ thấy trúng đề
Tiền nhiều bóp nặng thiệt là mê
Mon men tìm hiểu vài lô số
Tập tểnh điều nghiên một ngón nghề
Cái nói lâu nay chưa xổ chó
Con rằng mấy dạo chẳng ra dê
Chiều nay chắc chắn đài kêu bướm
Nếu trật tui chung bảo đảm thề
Quốc Quyền
17.07.2011
NGÁN....
Trời đất...tui đây ngán vụ đề
Bạn bè vào họa thấy đâu mê
Lánh xa bài bạc không thành thạo
Né tránh phơi ghi chẳng thiện nghề
Nhậu nhẹt chỉ ham xơi cánh sẻ
Ăn hàng lại khoái sực đùi dê
An tâm thanh thản mà vui sống
Có ngán gì ai để phải thề
clttq
17/7/2011
PHẢI KHÓC THỀ
Cô Bé Ngang Tàng tập tểnh đề
Theo đòi học thói giả đò mê
Đưa tiền thiên hạ kêu non dạ
Chìa bạc người ta bảo thiếu nghề
Mười chín hình như là chú bướm
Ba lăm đâu đó chỉ cô dê
Người yêu thấy vậy đâm đầu chạy
Mếu máo nàng ta phải khóc thề
cobengangtang
17/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-07-2011, 07:24 PM
CHIA LY(Bài họa)
ĐDB
Dõi mắt nhìn theo mỗi bước đi
Mà sao ngấn lệ ứa rèm mi
Nghẹn ngào miệng nói câu từ giã
Chua xót hồn nghe phút biệt ly
Lối cũ mai này vương tủi hận
Tình xưa muôn kiếp vướng sầu bi
Rong rêu phủ kín đời cô lẻ
Lạnh lẽo tim vàng dưới bóng si
Quốc Quyền
16.07.2011
Cây si
Con thuyền bỏ bến chở người đi
Sóng đẩy xa bờ lệ ướt mi
Ánh mắt u buồn khi tiễn biệt
Khung trời ảm đạm cảnh chia ly
Lòng tôi tan nát như dây pháo
Mắt bạn xoe tròn tựa trái bi
Tủi phận bao năm hằng nối gót
Đêm ngày vun xới trổ cây si
Vancali 7.16.11
Chúc huynh Út xe ôm tối thứ bày (CA) an vui hì hì ..
NHỜ....
Ai chỉ hộ tôi một lối đi
Dỗ nàng trinh nữ lệ vòng mi
Xi nê mỗi tối vài ba vé
Chè Thái từng đêm dăm bảy ly
Nũng nịu vẽ vời gây khốn khổ
Dỗi hờn vòi vĩnh khiến sầu bi
Buồn vì lỡ dại yêu em nhỏ
Thao thức cũng vì một nhánh si
lethutrang
17/7/2011
Tình si !
Bao ngày đắm đuối mối tình si
Liễu rủ thân gày dáng luỵ bi
Vị đắng thêm nhiều rồi cách biệt
Men nồng gạn chút để chia ly
Ngân hà vời vợi nhìn cay mắt
Sóng nước xa xôi trông ướt mi
Nguyệt lặng thơ trầm đời bể khổ
Xin ai chỉ lối một đường đi
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011
lethutrang
17-07-2011, 08:51 PM
http://cC4.upanh.com/25.108.32261503.lUh0/1vedau.jpg
VỀ ĐÂU ?
Một cánh chim bằng theo gió bay
Lướt qua rừng núi mộng mơ bày
Trời xanh ôm ấp từng tia nắng
Mây trắng thả trôi những sợi ngày
Lơi lả giữa khơi xa khóc nhớ
Liêu xiêu trên ngọn núi cuồng say
Về đâu bến đậu đời sương tuyết
Khi nỗi u hoài chẳng lúc thay
Lethutrang
17/7/2011
cobengangtang
17-07-2011, 10:54 PM
CHIA LY(Bài họa)
ĐDB
Dõi mắt nhìn theo mỗi bước đi
Mà sao ngấn lệ ứa rèm mi
Nghẹn ngào miệng nói câu từ giã
Chua xót hồn nghe phút biệt ly
Lối cũ mai này vương tủi hận
Tình xưa muôn kiếp vướng sầu bi
Rong rêu phủ kín đời cô lẻ
Lạnh lẽo tim vàng dưới bóng si
Quốc Quyền
16.07.2011
Cây si
Con thuyền bỏ bến chở người đi
Sóng đẩy xa bờ lệ ướt mi
Ánh mắt u buồn khi tiễn biệt
Khung trời ảm đạm cảnh chia ly
Lòng tôi tan nát như dây pháo
Mắt bạn xoe tròn tựa trái bi
Tủi phận bao năm hằng nối gót
Đêm ngày vun xới trổ cây si
Vancali 7.16.11
Chúc huynh Út xe ôm tối thứ bày (CA) an vui hì hì ..
NHỜ....
Ai chỉ hộ tôi một lối đi
Dỗ nàng trinh nữ lệ vòng mi
Xi nê mỗi tối vài ba vé
Chè Thái từng đêm dăm bảy ly
Nũng nịu vẽ vời gây khốn khổ
Dỗi hờn vòi vĩnh khiến sầu bi
Buồn vì lỡ dại yêu em nhỏ
Thao thức cũng vì một nhánh si
lethutrang
17/7/2011
Tình si !
Bao ngày đắm đuối mối tình si
Liễu rủ thân gày dáng luỵ bi
Vị đắng thêm nhiều rồi cách biệt
Men nồng gạn chút để chia ly
Ngân hà vời vợi nhìn cay mắt
Sóng nước xa xôi trông ướt mi
Nguyệt lặng thơ trầm đời bể khổ
Xin ai chỉ lối một đường đi
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011
SÂN CỘNG SI
Lối ngỏ nào đây...suy tính đi
Đường hoang thăm thẳm nẻo tìm mi
Người về thao thức vì còn khuất
Kẻ đến bâng khuâng bởi cách ly
Nhân thế muôn màu đưa giận oán
Trần đời lắm vẻ đẩy hài bi
Thoảng trong cánh gió cho tan nát
Trao tặng thật nhiều, sân...cộng si
cobengangtang
17/7/2011
vancali96
18-07-2011, 12:00 AM
http://i56.tinypic.com/33o09kk.jpg
Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
Chúc Cobengangtang cuối tuân an vui say xìn hì hì ..
cobengangtang
18-07-2011, 07:23 AM
http://cC4.upanh.com/25.108.32261503.lUh0/1vedau.jpg
VỀ ĐÂU ?
Một cánh chim bằng theo gió bay
Lướt qua rừng núi mộng mơ bày
Trời xanh ôm ấp từng tia nắng
Mây trắng thả trôi những sợi ngày
Lơi lả giữa khơi xa khóc nhớ
Liêu xiêu trên ngọn núi cuồng say
Về đâu bến đậu đời sương tuyết
Khi nỗi u hoài chẳng lúc thay
Lethutrang
17/7/2011
http://i52.tinypic.com/2u73z2u.jpg
Đời phiêu lãng
Bóng nhạn lưng trời xoãi cánh bay
Hoàng hôn bãi biển cát phơi bày
Xua làn khói tỏa bên triền núi
Đẩy áng mây trôi lúc cuối ngày
Tiếng gió rì rào thêm nỗi nhớ
Cung đàn réo rắt gợi hồn say
Dừng chân lữ khách đời phiêu lãng
Một kiếp giang hồ ...lằm đổi thay
Vancali 7.17.11
http://cC6.upanh.com/25.119.32273205.wlG0/1cuocdoi.jpg
CUỘC ĐỜI
Lặng ngắm bên trời nhân thế bay
Yêu như hàng hóa để đem bày
Mây thương tâm sự bao năm tháng
Gió ghét thét gào suốt kỷ ngày
Dưới bến sông thưa duyên chất ngất
Trên bờ biển bảo nợ không say
Dầu môi chót lưỡi trao cho lắm
Ngẫm nghĩ lời người sao dễ thay
cobengangtang
18/7/2011
caoletrantranquoc
18-07-2011, 10:49 AM
CHIA LY(Bài họa)
ĐDB
Dõi mắt nhìn theo mỗi bước đi
Mà sao ngấn lệ ứa rèm mi
Nghẹn ngào miệng nói câu từ giã
Chua xót hồn nghe phút biệt ly
Lối cũ mai này vương tủi hận
Tình xưa muôn kiếp vướng sầu bi
Rong rêu phủ kín đời cô lẻ
Lạnh lẽo tim vàng dưới bóng si
Quốc Quyền
16.07.2011
Cây si
Con thuyền bỏ bến chở người đi
Sóng đẩy xa bờ lệ ướt mi
Ánh mắt u buồn khi tiễn biệt
Khung trời ảm đạm cảnh chia ly
Lòng tôi tan nát như dây pháo
Mắt bạn xoe tròn tựa trái bi
Tủi phận bao năm hằng nối gót
Đêm ngày vun xới trổ cây si
Vancali 7.16.11
Chúc huynh Út xe ôm tối thứ bày (CA) an vui hì hì ..
NHỜ....
Ai chỉ hộ tôi một lối đi
Dỗ nàng trinh nữ lệ vòng mi
Xi nê mỗi tối vài ba vé
Chè Thái từng đêm dăm bảy ly
Nũng nịu vẽ vời gây khốn khổ
Dỗi hờn vòi vĩnh khiến sầu bi
Buồn vì lỡ dại yêu em nhỏ
Thao thức cũng vì một nhánh si
lethutrang
17/7/2011
Tình si !
Bao ngày đắm đuối mối tình si
Liễu rủ thân gày dáng luỵ bi
Vị đắng thêm nhiều rồi cách biệt
Men nồng gạn chút để chia ly
Ngân hà vời vợi nhìn cay mắt
Sóng nước xa xôi trông ướt mi
Nguyệt lặng thơ trầm đời bể khổ
Xin ai chỉ lối một đường đi
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011
TÌNH CÂM
Một mối tình câm ai đã si
Hằn sâu khóe mắt nỗi sầu bi
Phai tàn thể xác ngày xa vắng
Chết lặng tâm hồn phút biệt ly
Tâm sự phơi hoài nơi đáy mắt
Niềm riêng đọng mãi ở chân mi
Bao mùa xuân hạ lòng ray rức
Thương nhớ theo dài những bước đi
Quốc Quyền
18.07.2011
HẬN...
Cánh gió bên trời đã vội đi
Cho mây thờ thững lệ đoanh mi
Mơn vờn tình cũ mời nâng chén
Ve vuốt nghĩa xưa kính cạn ly
Đối ẩm dăm lần là mộng mị
Hàn huyên một bận lại hoài bi
Thương trăng nhớ núi tìm hư ảo
Ôm hận trong lòng bởi quá si
clttq
18/7/2011
cobengangtang
18-07-2011, 11:08 AM
CHIA LY(Bài họa)
ĐDB
Dõi mắt nhìn theo mỗi bước đi
Mà sao ngấn lệ ứa rèm mi
Nghẹn ngào miệng nói câu từ giã
Chua xót hồn nghe phút biệt ly
Lối cũ mai này vương tủi hận
Tình xưa muôn kiếp vướng sầu bi
Rong rêu phủ kín đời cô lẻ
Lạnh lẽo tim vàng dưới bóng si
Quốc Quyền
16.07.2011
Cây si
Con thuyền bỏ bến chở người đi
Sóng đẩy xa bờ lệ ướt mi
Ánh mắt u buồn khi tiễn biệt
Khung trời ảm đạm cảnh chia ly
Lòng tôi tan nát như dây pháo
Mắt bạn xoe tròn tựa trái bi
Tủi phận bao năm hằng nối gót
Đêm ngày vun xới trổ cây si
Vancali 7.16.11
Chúc huynh Út xe ôm tối thứ bày (CA) an vui hì hì ..
NHỜ....
Ai chỉ hộ tôi một lối đi
Dỗ nàng trinh nữ lệ vòng mi
Xi nê mỗi tối vài ba vé
Chè Thái từng đêm dăm bảy ly
Nũng nịu vẽ vời gây khốn khổ
Dỗi hờn vòi vĩnh khiến sầu bi
Buồn vì lỡ dại yêu em nhỏ
Thao thức cũng vì một nhánh si
lethutrang
17/7/2011
Tình si !
Bao ngày đắm đuối mối tình si
Liễu rủ thân gày dáng luỵ bi
Vị đắng thêm nhiều rồi cách biệt
Men nồng gạn chút để chia ly
Ngân hà vời vợi nhìn cay mắt
Sóng nước xa xôi trông ướt mi
Nguyệt lặng thơ trầm đời bể khổ
Xin ai chỉ lối một đường đi
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011
TÌNH CÂM
Một mối tình câm ai đã si
Hằn sâu khóe mắt nỗi sầu bi
Phai tàn thể xác ngày xa vắng
Chết lặng tâm hồn phút biệt ly
Tâm sự phơi hoài nơi đáy mắt
Niềm riêng đọng mãi ở chân mi
Bao mùa xuân hạ lòng ray rức
Thương nhớ theo dài những bước đi
Quốc Quyền
18.07.2011
HẬN...
Cánh gió bên trời đã vội đi
Cho mây thờ thững lệ đoanh mi
Mơn vờn tình cũ mời nâng chén
Ve vuốt nghĩa xưa kính cạn ly
Đối ẩm dăm lần là mộng mị
Hàn huyên một bận lại hoài bi
Thương trăng nhớ núi tìm hư ảo
Ôm hận trong lòng bởi quá si
clttq
18/7/2011
ÔM SI...
Ngày lại ngày qua mộng vắng đi
Dẫu xa còn vọng ... giọt tuôn mi
Ân tình quên hết...tiền suy xét
Ơn nghĩa lờ qua ... bạc tính ly
Hỏi gió kêu trăng duyên tất toán
Thét mây gào núi nhớ ôm bi
Quay về gom góp vùi sầu muộn
Tìm chở gửi trời một chữ SI
cobengangtang
18/7/2011
cobengangtang
18-07-2011, 03:03 PM
http://i56.tinypic.com/33o09kk.jpg
Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
LÌ....
Đã lỡ mệnh danh cô bé chì
Đừng ai đến hỏi để tìm chi
Ngang tàng xông xáo ... chè ba bát
Ngổ ngáo xung phong ... rượu bảy ly
Nếu trách ăn nhiều em sẽ chạy
Hay hờn uống dữ muội vờ đi
Bao giờ xe cưới chờ ngoài ngõ
Mới hết tiếng tăm một đứa lì
cobengangtang
18/7/2011
lethutrang
18-07-2011, 03:18 PM
http://i56.tinypic.com/33o09kk.jpg
Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
LÌ....
Đã lỡ mệnh danh cô bé chì
Đừng ai đến hỏi để tìm chi
Ngang tàng xông xáo ... chè ba bát
Ngổ ngáo xung phong ... rượu bảy ly
Nếu trách ăn nhiều em sẽ chạy
Hay hờn uống dữ muội vờ đi
Bao giờ xe cưới chờ ngoài ngõ
Mới hết tiếng tăm một đứa lì
cobengangtang
18/7/2011
CŨNG LÌ...
Đi học bỏ quên cái bút chì
Cô la mẹ mắng tủi còn chi
Khóc than giận lẫy cơm không chén
Hờn dỗi u buồn nước chẳng ly
Ba dỗ có gì về chỗ kiếm
Chú chìu thì cứ đến tìm đi
Lơ là chút xíu mà thêm rối
Lại phải mang danh bé quá lì
lethutrang
18/7/2011
buixuanphuong09
18-07-2011, 04:46 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
LÌ....
Đã lỡ mệnh danh cô bé chì
Đừng ai đến hỏi để tìm chi
Ngang tàng xông xáo ... chè ba bát
Ngổ ngáo xung phong ... rượu bảy ly
Nếu trách ăn nhiều em sẽ chạy
Hay hờn uống dữ muội vờ đi
Bao giờ xe cưới chờ ngoài ngõ
Mới hết tiếng tăm một đứa lì
cobengangtang
18/7/2011
CŨNG LÌ...
Đi học bỏ quên cái bút chì
Cô la mẹ mắng tủi còn chi
Khóc than giận lẫy cơm không chén
Hờn dỗi u buồn nước chẳng ly
Ba dỗ có gì về chỗ kiếm
Chú chìu thì cứ đến tìm đi
Lơ là chút xíu mà thêm rối
Lại phải mang danh bé quá lì
lethutrang
18/7/2011
DIỆU KẾ LÌ
Quyết đến cầu xin sư trụ trì
Cho em cạo trọc, chả cần chi!
Yêu đương sao lại mang tình hận?
Thương nhớ mà đành phải biệt ly?
Đã thế thì em nhất định cạo...
Đừng ai cản trở để em đi...
Má Ba hoảng hốt...luôn khuyên nhủ...
Cô chú tìm xem...hoá Bé...LÌ!!!
BXP 18.07,2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-07-2011, 05:42 PM
Nguyên văn bởiVancali
Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
LÌ....
Đã lỡ mệnh danh cô bé chì
Đừng ai đến hỏi để tìm chi
Ngang tàng xông xáo ... chè ba bát
Ngổ ngáo xung phong ... rượu bảy ly
Nếu trách ăn nhiều em sẽ chạy
Hay hờn uống dữ muội vờ đi
Bao giờ xe cưới chờ ngoài ngõ
Mới hết tiếng tăm một đứa lì
cobengangtang
18/7/2011
CŨNG LÌ...
Đi học bỏ quên cái bút chì
Cô la mẹ mắng tủi còn chi
Khóc than giận lẫy cơm không chén
Hờn dỗi u buồn nước chẳng ly
Ba dỗ có gì về chỗ kiếm
Chú chìu thì cứ đến tìm đi
Lơ là chút xíu mà thêm rối
Lại phải mang danh bé quá lì
lethutrang
18/7/2011
DIỆU KẾ LÌ
Quyết đến cầu xin sư trụ trì
Cho em cạo trọc, chả cần chi!
Yêu đương sao lại mang tình hận?
Thương nhớ mà đành phải biệt ly?
Đã thế thì em nhất định cạo...
Đừng ai cản trở để em đi...
Má Ba hoảng hốt...luôn khuyên nhủ...
Cô chú tìm xem...hoá Bé...LÌ!!!
BXP 18.07,2011
Cậu út
Đồn rằng cậu út uống hơi chì
Muốn biết thật hư có khó chi
Đứng ngó thất kinh ! tu cả hũ
Ngồi nhìn hoảng vía !cạn dăm ly
Khi say lảm nhảm lê còn té
Lúc sỉn lè nhè bước chẳng đi
Cũng tại tuổi thơ không uốn nắn
Cưng chiều quá đỗi nên thành lì
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
caoletrantranquoc
18-07-2011, 05:43 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
LÌ....
Đã lỡ mệnh danh cô bé chì
Đừng ai đến hỏi để tìm chi
Ngang tàng xông xáo ... chè ba bát
Ngổ ngáo xung phong ... rượu bảy ly
Nếu trách ăn nhiều em sẽ chạy
Hay hờn uống dữ muội vờ đi
Bao giờ xe cưới chờ ngoài ngõ
Mới hết tiếng tăm một đứa lì
cobengangtang
18/7/2011
CŨNG LÌ...
Đi học bỏ quên cái bút chì
Cô la mẹ mắng tủi còn chi
Khóc than giận lẫy cơm không chén
Hờn dỗi u buồn nước chẳng ly
Ba dỗ có gì về chỗ kiếm
Chú chìu thì cứ đến tìm đi
Lơ là chút xíu mà thêm rối
Lại phải mang danh bé quá lì
lethutrang
18/7/2011
DIỆU KẾ LÌ
Quyết đến cầu xin sư trụ trì
Cho em cạo trọc, chả cần chi!
Yêu đương sao lại mang tình hận?
Thương nhớ mà đành phải biệt ly?
Đã thế thì em nhất định cạo...
Đừng ai cản trở để em đi...
Má Ba hoảng hốt...luôn khuyên nhủ...
Cô chú tìm xem...hoá Bé...LÌ!!!
BXP 18.07,2011
QUÁ SỨC LÌ....
Con gái chị Hai tính thiệt chì
Trong nhà thiếu thốn... bảo: can chi
Réo anh hàng xóm sang vay đĩa
Bảo chú nhà bên tới mượn ly
Cậy bác đầu làng ca nhạc đến
Nhờ cô cuối xóm hát tuồng đi
Loanh quanh tất tả nàng chu đáo
Thiên hạ ngợi khen: quá sức lì
clttq
18/7/2011
caoletrantranquoc
18-07-2011, 08:41 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;9571]
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
Quốc Quyền
18-07-2011, 08:52 PM
Vancali
http://i56.tinypic.com/33o09kk.jpg
[CENTER]Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
LÌ....
Đã lỡ mệnh danh cô bé chì
Đừng ai đến hỏi để tìm chi
Ngang tàng xông xáo ... chè ba bát
Ngổ ngáo xung phong ... rượu bảy ly
Nếu trách ăn nhiều em sẽ chạy
Hay hờn uống dữ muội vờ đi
Bao giờ xe cưới chờ ngoài ngõ
Mới hết tiếng tăm một đứa lì
cobengangtang
18/7/2011
CŨNG LÌ...
Đi học bỏ quên cái bút chì
Cô la mẹ mắng tủi còn chi
Khóc than giận lẫy cơm không chén
Hờn dỗi u buồn nước chẳng ly
Ba dỗ có gì về chỗ kiếm
Chú chìu thì cứ đến tìm đi
Lơ là chút xíu mà thêm rối
Lại phải mang danh bé quá lì
lethutrang
18/7/2011
DIỆU KẾ LÌ
Quyết đến cầu xin sư trụ trì
Cho em cạo trọc, chả cần chi!
Yêu đương sao lại mang tình hận?
Thương nhớ mà đành phải biệt ly?
Đã thế thì em nhất định cạo...
Đừng ai cản trở để em đi...
Má Ba hoảng hốt...luôn khuyên nhủ...
Cô chú tìm xem...hoá Bé...LÌ!!!
BXP 18.07,2011
QUÁ SỨC LÌ....
Con gái chị Hai tính thiệt chì
Trong nhà thiếu thốn... bảo: can chi
Réo anh hàng xóm sang vay đĩa
Bảo chú nhà bên tới mượn ly
Cậy bác đầu làng ca nhạc đến
Nhờ cô cuối xóm hát tuồng đi
Loanh quanh tất tả nàng chu đáo
Thiên hạ ngợi khen: quá sức lì
clttq
18/7/2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/khi-nguoi-dep-mac-4.jpg
RẤT LÌ
Cô gái nhà ai võ quá chì
Vài tên đánh lộn có màng chi
Song phi chẳng để sai đôi chút
Tứ cước không hề trật một ly
Xung trận kẻ thù vô lối thoát
Ra đòn đồi thủ hết đường đi
Bình thường ít nói trông hiền lắm
Đụng chuyện ăn thua mặt rất lì
Quốc Quyền
18.07.2011
Quốc Quyền
18-07-2011, 09:23 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;9571]
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
QUÁ TÀI!
Trên đời có một chứ không hai
Đối thủ lừng danh phải nể tài
Sếp bự nàng cua chừng mấy chút
Đại gia ả phục cở vài chai
Bùa mê cốc tử còn lo mệt
Thuốt lú thầy mo cũng chạy dài
Liết mắt đưa tình trong chốc lát
Bao chàng đã đến tặng “mobai”
Quốc Quyền
18.07.2011
vancali96
19-07-2011, 07:20 AM
Vancali
http://i56.tinypic.com/33o09kk.jpg
Đệ nhứt lì
Cô Bé nhà ta quả rất chì
Trên đời chả sợ cái chi chi
Cơm sường há kể ăn vài đĩa
Rượu thuốc nào màng cạn mấy ly
Nhập cược không vui không chịu ở
Tan hàng hỏng xỉn hỏng thèm đi
Ngang Tàng nổi tiếng người thương mến
Thi Hữu lừng danh đệ nhứt lì
Vancali 7.17.11
LÌ....
Đã lỡ mệnh danh cô bé chì
Đừng ai đến hỏi để tìm chi
Ngang tàng xông xáo ... chè ba bát
Ngổ ngáo xung phong ... rượu bảy ly
Nếu trách ăn nhiều em sẽ chạy
Hay hờn uống dữ muội vờ đi
Bao giờ xe cưới chờ ngoài ngõ
Mới hết tiếng tăm một đứa lì
cobengangtang
18/7/2011
CŨNG LÌ...
Đi học bỏ quên cái bút chì
Cô la mẹ mắng tủi còn chi
Khóc than giận lẫy cơm không chén
Hờn dỗi u buồn nước chẳng ly
Ba dỗ có gì về chỗ kiếm
Chú chìu thì cứ đến tìm đi
Lơ là chút xíu mà thêm rối
Lại phải mang danh bé quá lì
lethutrang
18/7/2011
DIỆU KẾ LÌ
Quyết đến cầu xin sư trụ trì
Cho em cạo trọc, chả cần chi!
Yêu đương sao lại mang tình hận?
Thương nhớ mà đành phải biệt ly?
Đã thế thì em nhất định cạo...
Đừng ai cản trở để em đi...
Má Ba hoảng hốt...luôn khuyên nhủ...
Cô chú tìm xem...hoá Bé...LÌ!!!
BXP 18.07,2011
QUÁ SỨC LÌ....
Con gái chị Hai tính thiệt chì
Trong nhà thiếu thốn... bảo: can chi
Réo anh hàng xóm sang vay đĩa
Bảo chú nhà bên tới mượn ly
Cậy bác đầu làng ca nhạc đến
Nhờ cô cuối xóm hát tuồng đi
Loanh quanh tất tả nàng chu đáo
Thiên hạ ngợi khen: quá sức lì
clttq
18/7/2011
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/khi-nguoi-dep-mac-4.jpg
RẤT LÌ
Cô gái nhà ai võ quá chì
Vài tên đánh lộn có màng chi
Song phi chẳng để sai đôi chút
Tứ cước không hề trật một ly
Xung trận kẻ thù vô lối thoát
Ra đòn đồi thủ hết đường đi
Bình thường ít nói trông hiền lắm
Đụng chuyện ăn thua mặt rất lì
Quốc Quyền
18.07.2011
[CENTER]Lầm lì
Đua xe vận tốc thật là chì
Cáp độ ăn tiền chả sợ chi
Lắm lúc thua người chừng nửa mét
Bao lần thắng bạn chỉ vài ly
Cha khuyên hãy bỏ mà không chịu
Mẹ cản thôi đừng vẫn cố đi
Cô Gái bề ngoài trông phúc hậu
Trên yên ngựa sắc mặt lầm lì
Vancali 9.18.11
Quốc Quyền
19-07-2011, 09:10 AM
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
QUÁ TÀI!
Trên đời có một chứ không hai
Đối thủ lừng danh phải nể tài
Sếp bự nàng cua chừng mấy chút
Đại gia ả phục cở vài chai
Bùa mê cốc tử còn lo mệt
Thuốt lú thầy mo cũng chạy dài
Liết mắt đưa tình trong chốc lát
Bao chàng đã đến tặng “mobai”
Quốc Quyền
18.07.2011
TIN ĐỒN CÓ THIỆT
Tin đưa Quyền mới sắm bà Hai,
Thiên hạ ai ai cũng phục tài,
Gửi thiệp chúc mừng dăm vạn cái,
Tặng bia đãi tiệc mấy ngàn chai
Muốn sao cho bạn yêu thương mãi,
Mong ước cho người mạnh khỏe dài.
Bà Một Bà Hai luôn thuận thảo
Không thì có nước phải kêu bai!
Út xe ôm
MỘT XE THÔI
Bà Quyền chẳng chịu sắm nàng Hai
Bởi lẽ con xe chỉ một tài
Kinh nghiệm nhiều năm leo dốc núi
Cừ khôi mấy bận vượt eo chai
Duy tu đúng hạn sức cày tốt
Bảo dưởng thường xuyên tuổi thọ dài
Mấy chiếc đời sau tuy mới thiệt
Nhưng xài ít bữa lại cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
lethutrang
19-07-2011, 11:42 AM
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
QUÁ TÀI!
Trên đời có một chứ không hai
Đối thủ lừng danh phải nể tài
Sếp bự nàng cua chừng mấy chút
Đại gia ả phục cở vài chai
Bùa mê cốc tử còn lo mệt
Thuốt lú thầy mo cũng chạy dài
Liết mắt đưa tình trong chốc lát
Bao chàng đã đến tặng “mobai”
Quốc Quyền
18.07.2011
TIN ĐỒN CÓ THIỆT
Tin đưa Quyền mới sắm bà Hai,
Thiên hạ ai ai cũng phục tài,
Gửi thiệp chúc mừng dăm vạn cái,
Tặng bia đãi tiệc mấy ngàn chai
Muốn sao cho bạn yêu thương mãi,
Mong ước cho người mạnh khỏe dài.
Bà Một Bà Hai luôn thuận thảo
Không thì có nước phải kêu bai!
Út xe ôm
MỘT XE THÔI
Bà Quyền chẳng chịu sắm nàng Hai
Bởi lẽ con xe chỉ một tài
Kinh nghiệm nhiều năm leo dốc núi
Cừ khôi mấy bận vượt eo chai
Duy tu đúng hạn sức cày tốt
Bảo dưởng thường xuyên tuổi thọ dài
Mấy chiếc đời sau tuy mới thiệt
Nhưng xài ít bữa lại cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
Bái bai (bye-bye)
Mở tiệc ăn mừng vợ thứ hai
Bà con tới dự ổng khoe tài
Thương nàng lãng mạn đời son trẻ
Ưng lão đa tình nét mặt chai
Nói riết bao người nhìn tội nghiệp
Nghe xong lắm kẻ thở ra dài
Vài bà xấu miệng cho già dịch
Sớm muộn cô nàng cũng bái bai
Vancali 7.18.11
QUAN CHƠI
Nhiều quan ăn nhậu khoái tăng hai
Thích hát Ka kê để trổ tài
Giọng bạc thua ngôi chung mấy xị
Tay vàng đoạt giải thưởng vài chai
Con đi mỗi tối thân gầy héo
Vợ đợi hằn đêm mặt chảy dài
Chẳng biết thương đời hay xót của
Quan này sớm muộn cũng cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
ĂN GIAN
Chỉ một nhưng tui lấy tới hai
Ăn gian lươn lẹo gấp đôi tài
Mua vàng lượng tính bằng ngàn hủ
Bán bạc chỉ cân cỡ triệu chai
Sớm muộn đâu màng thân thấp bé
Mai chiều chẳng kể dáng ngang dài
Miễn sao giàu có tiền vô túi
Chồng ế kệ thôi sẽ cứ...bai
lethutrang
19/7/2011
cobengangtang
19-07-2011, 12:04 PM
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
QUÁ TÀI!
Trên đời có một chứ không hai
Đối thủ lừng danh phải nể tài
Sếp bự nàng cua chừng mấy chút
Đại gia ả phục cở vài chai
Bùa mê cốc tử còn lo mệt
Thuốt lú thầy mo cũng chạy dài
Liết mắt đưa tình trong chốc lát
Bao chàng đã đến tặng “mobai”
Quốc Quyền
18.07.2011
TIN ĐỒN CÓ THIỆT
Tin đưa Quyền mới sắm bà Hai,
Thiên hạ ai ai cũng phục tài,
Gửi thiệp chúc mừng dăm vạn cái,
Tặng bia đãi tiệc mấy ngàn chai
Muốn sao cho bạn yêu thương mãi,
Mong ước cho người mạnh khỏe dài.
Bà Một Bà Hai luôn thuận thảo
Không thì có nước phải kêu bai!
Út xe ôm
MỘT XE THÔI
Bà Quyền chẳng chịu sắm nàng Hai
Bởi lẽ con xe chỉ một tài
Kinh nghiệm nhiều năm leo dốc núi
Cừ khôi mấy bận vượt eo chai
Duy tu đúng hạn sức cày tốt
Bảo dưởng thường xuyên tuổi thọ dài
Mấy chiếc đời sau tuy mới thiệt
Nhưng xài ít bữa lại cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
Bái bai (bye-bye)
Mở tiệc ăn mừng vợ thứ hai
Bà con tới dự ổng khoe tài
Thương nàng lãng mạn đời son trẻ
Ưng lão đa tình nét mặt chai
Nói riết bao người nhìn tội nghiệp
Nghe xong lắm kẻ thở ra dài
Vài bà xấu miệng cho già dịch
Sớm muộn cô nàng cũng bái bai
Vancali 7.18.11
QUAN CHƠI
Nhiều quan ăn nhậu khoái tăng hai
Thích hát Ka kê để trổ tài
Giọng bạc thua ngôi chung mấy xị
Tay vàng đoạt giải thưởng vài chai
Con đi mỗi tối thân gầy héo
Vợ đợi hằn đêm mặt chảy dài
Chẳng biết thương đời hay xót của
Quan này sớm muộn cũng cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
ĂN GIAN
Chỉ một nhưng tui lấy tới hai
Ăn gian lươn lẹo gấp đôi tài
Mua vàng lượng tính bằng ngàn hủ
Bán bạc chỉ cân cỡ triệu chai
Sớm muộn đâu màng thân thấp bé
Mai chiều chẳng kể dáng ngang dài
Miễn sao giàu có tiền vô túi
Chồng ế kệ thôi sẽ cứ...bai
lethutrang
19/7/2011
THÓI ĐỜI
Xưa... kể sắm vàng tới lượng hai
Để phòng lúc khó vẫn còn tài
Từng đồng dành dụm... tình thời cạn
Nhiều bạc góp gom....nghĩa lại chai
Chồng vợ chia lìa vì tính toán
Phu thê tan nát bởi mưu dài
Kiếm tiền lắm của duyên phai nhạt
Buồn thói đời này khốn khổ...bai
cobengangtang
19/7/2011
buixuanphuong09
19-07-2011, 03:56 PM
Nguyên văn bởi Lethutrang
VỀ ĐÂU ?
Một cánh chim bằng theo gió bay
Lướt qua rừng núi mộng mơ bày
Trời xanh ôm ấp từng tia nắng
Mây trắng thả trôi những sợi ngày
Lơi lả giữa khơi xa khóc nhớ
Liêu xiêu trên ngọn núi cuồng say
Về đâu bến đậu đời sương tuyết
Khi nỗi u hoài chẳng lúc thay
Lethutrang
17/7/2011
Đời phiêu lãng
Bóng nhạn lưng trời xoãi cánh bay
Hoàng hôn bãi biển cát phơi bày
Xua làn khói tỏa bên triền núi
Đẩy áng mây trôi lúc cuối ngày
Tiếng gió rì rào thêm nỗi nhớ
Cung đàn réo rắt gợi hồn say
Dừng chân lữ khách đời phiêu lãng
Một kiếp giang hồ ...lằm đổi thay
Vancali 7.17.11
CUỘC ĐỜI
Lặng ngắm bên trời nhân thế bay
Yêu như hàng hóa để đem bày
Mây thương tâm sự bao năm tháng
Gió ghét thét gào suốt kỷ ngày
Dưới bến sông thưa duyên chất ngất
Trên bờ biển bảo nợ không say
Dầu môi chót lưỡi trao cho lắm
Ngẫm nghĩ lời người sao dễ thay
cobengangtang
18/7/2011
DỪNG BƯỚC BÊN RỪNG.
Nhìn theo màu nắng nhuộm mây bay,
Một chút tình riêng muốn tỏ bày,
Bên suối lấy hình xem mỗi phút,
Cuối đèo nhìn bóng nhớ từng ngày.
Nhắp trà vị ngọt sao lòng đắng,
Uống rượu hương nồng lại chẳng say!
Chân bước lãng du còn vướng bận
Quê nhà người đợi thấy buồn thay!
Út xe ôm
TÌNH THI HỮU
Mây trời lồng lộng gió vờn bay
Một áng thơ vui muốn tỏ bày
Thi Hữu tình thân nào kể tháng
Diễn đàn duyên nợ tính chi ngày
Câu thơ hoạ vận nên tình nghĩa
Từ ý đổi trao thoả đắm say
Bốn bể một nhà câu xướng hoạ
Lời lời châu ngọc đẹp lòng thay!
BXP 19.07.2011
buixuanphuong09
19-07-2011, 04:22 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
QUÁ TÀI!
Trên đời có một chứ không hai
Đối thủ lừng danh phải nể tài
Sếp bự nàng cua chừng mấy chút
Đại gia ả phục cở vài chai
Bùa mê cốc tử còn lo mệt
Thuốt lú thầy mo cũng chạy dài
Liết mắt đưa tình trong chốc lát
Bao chàng đã đến tặng “mobai”
Quốc Quyền
18.07.2011
TIN ĐỒN CÓ THIỆT
Tin đưa Quyền mới sắm bà Hai,
Thiên hạ ai ai cũng phục tài,
Gửi thiệp chúc mừng dăm vạn cái,
Tặng bia đãi tiệc mấy ngàn chai
Muốn sao cho bạn yêu thương mãi,
Mong ước cho người mạnh khỏe dài.
Bà Một Bà Hai luôn thuận thảo
Không thì có nước phải kêu bai!
Út xe ôm
MỘT XE THÔI
Bà Quyền chẳng chịu sắm nàng Hai
Bởi lẽ con xe chỉ một tài
Kinh nghiệm nhiều năm leo dốc núi
Cừ khôi mấy bận vượt eo chai
Duy tu đúng hạn sức cày tốt
Bảo dưởng thường xuyên tuổi thọ dài
Mấy chiếc đời sau tuy mới thiệt
Nhưng xài ít bữa lại cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
Bái bai (bye-bye)
Mở tiệc ăn mừng vợ thứ hai
Bà con tới dự ổng khoe tài
Thương nàng lãng mạn đời son trẻ
Ưng lão đa tình nét mặt chai
Nói riết bao người nhìn tội nghiệp
Nghe xong lắm kẻ thở ra dài
Vài bà xấu miệng cho già dịch
Sớm muộn cô nàng cũng bái bai
Vancali 7.18.11
QUAN CHƠI
Nhiều quan ăn nhậu khoái tăng hai
Thích hát Ka kê để trổ tài
Giọng bạc thua ngôi chung mấy xị
Tay vàng đoạt giải thưởng vài chai
Con đi mỗi tối thân gầy héo
Vợ đợi hằn đêm mặt chảy dài
Chẳng biết thương đời hay xót của
Quan này sớm muộn cũng cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
ĂN GIAN
Chỉ một nhưng tui lấy tới hai
Ăn gian lươn lẹo gấp đôi tài
Mua vàng lượng tính bằng ngàn hủ
Bán bạc chỉ cân cỡ triệu chai
Sớm muộn đâu màng thân thấp bé
Mai chiều chẳng kể dáng ngang dài
Miễn sao giàu có tiền vô túi
Chồng ế kệ thôi sẽ cứ...bai
lethutrang
19/7/2011
THÓI ĐỜI
Xưa... kể sắm vàng tới lượng hai
Để phòng lúc khó vẫn còn tài
Từng đồng dành dụm... tình thời cạn
Nhiều bạc góp gom....nghĩa lại chai
Chồng vợ chia lìa vì tính toán
Phu thê tan nát bởi mưu dài
Kiếm tiền lắm của duyên phai nhạt
Buồn thói đời này khốn khổ...bai
cobengangtang
19/7/2011
THÍCH CẢ HAI
Chẳng hợp duyên nhau thì gut bai!
Còn hơn để cái khổ dai dài
Bạc tiền bủn xỉn toan cùng tính
Nhậu nhẹt tùm lum lon với chai
"Phở chợ" thật thà ngoan ngoãn thế
"Cơm nhà" trí trá rất chi tài
Không duyên cũng nợ đễ gì rứt
Bởi lẽ ông còn thích cả hai!
BXP 19.07.2011
Quốc Quyền
19-07-2011, 04:57 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
QUÁ TÀI!
Trên đời có một chứ không hai
Đối thủ lừng danh phải nể tài
Sếp bự nàng cua chừng mấy chút
Đại gia ả phục cở vài chai
Bùa mê cốc tử còn lo mệt
Thuốt lú thầy mo cũng chạy dài
Liết mắt đưa tình trong chốc lát
Bao chàng đã đến tặng “mobai”
Quốc Quyền
18.07.2011
TIN ĐỒN CÓ THIỆT
Tin đưa Quyền mới sắm bà Hai,
Thiên hạ ai ai cũng phục tài,
Gửi thiệp chúc mừng dăm vạn cái,
Tặng bia đãi tiệc mấy ngàn chai
Muốn sao cho bạn yêu thương mãi,
Mong ước cho người mạnh khỏe dài.
Bà Một Bà Hai luôn thuận thảo
Không thì có nước phải kêu bai!
Út xe ôm
MỘT XE THÔI
Bà Quyền chẳng chịu sắm nàng Hai
Bởi lẽ con xe chỉ một tài
Kinh nghiệm nhiều năm leo dốc núi
Cừ khôi mấy bận vượt eo chai
Duy tu đúng hạn sức cày tốt
Bảo dưởng thường xuyên tuổi thọ dài
Mấy chiếc đời sau tuy mới thiệt
Nhưng xài ít bữa lại cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
Bái bai (bye-bye)
Mở tiệc ăn mừng vợ thứ hai
Bà con tới dự ổng khoe tài
Thương nàng lãng mạn đời son trẻ
Ưng lão đa tình nét mặt chai
Nói riết bao người nhìn tội nghiệp
Nghe xong lắm kẻ thở ra dài
Vài bà xấu miệng cho già dịch
Sớm muộn cô nàng cũng bái bai
Vancali 7.18.11
QUAN CHƠI
Nhiều quan ăn nhậu khoái tăng hai
Thích hát Ka kê để trổ tài
Giọng bạc thua ngôi chung mấy xị
Tay vàng đoạt giải thưởng vài chai
Con đi mỗi tối thân gầy héo
Vợ đợi hằn đêm mặt chảy dài
Chẳng biết thương đời hay xót của
Quan này sớm muộn cũng cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
ĂN GIAN
Chỉ một nhưng tui lấy tới hai
Ăn gian lươn lẹo gấp đôi tài
Mua vàng lượng tính bằng ngàn hủ
Bán bạc chỉ cân cỡ triệu chai
Sớm muộn đâu màng thân thấp bé
Mai chiều chẳng kể dáng ngang dài
Miễn sao giàu có tiền vô túi
Chồng ế kệ thôi sẽ cứ...bai
lethutrang
19/7/2011
THÓI ĐỜI
Xưa... kể sắm vàng tới lượng hai
Để phòng lúc khó vẫn còn tài
Từng đồng dành dụm... tình thời cạn
Nhiều bạc góp gom....nghĩa lại chai
Chồng vợ chia lìa vì tính toán
Phu thê tan nát bởi mưu dài
Kiếm tiền lắm của duyên phai nhạt
Buồn thói đời này khốn khổ...bai
cobengangtang
19/7/2011
THÍCH CẢ HAI
Chẳng hợp duyên nhau thì gut bai!
Còn hơn để cái khổ dai dài
Bạc tiền bủn xỉn toan cùng tính
Nhậu nhẹt tùm lum lon với chai
"Phở chợ" thật thà ngoan ngoãn thế
"Cơm nhà" trí trá rất chi tài
Không duyên cũng nợ đễ gì rứt
Bởi lẽ ông còn thích cả hai!
BXP 19.07.2011
MẠNH GẤP HAI
Một chút duyên hờ há dễ bai
Tìm đâu hương lạ buổi đông dài
Phòng khi hết gạo người xơi phở
Thủ lúc không lon họ uống chai
Bởi số đào hoa nào mấy giỏi!
Vì thân phong nhã chứ đâu tài.
Đôi lần muốn dứt cho xong nợ
Lại bị hút vào mạnh gấp hai
Quốc Quyền
19.07.2011
caoletrantranquoc
19-07-2011, 07:01 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền
TIN ĐỒN THẤT THIỆT
ĐDB
Nghe đồn quán rắn quận Mười Hai
Ông nhậu bà khen thế mới tài
Gọi bạn vui chơi làm mấy xị
Kêu anh giải trí ực đôi chai
Tiệc tàn bốn tiếng To nằm xuội
Đêm hết ba canh Nhỏ thở dài
Quảng cáo chiêu này hơi bị độc
Lần sau gặp lại nhớ bai bai
Quốc Quyền
18.07.2011
Chuyện anh hai nhà em !
Người quen vừa mới của anh hai
Ngẫm nghĩ cô ta cũng thật tài
Ứơc muốn dầu thơm hàng chục hũ
Mong rằng mỹ phẩm có dăm chai
Nhìn qua ví túi chê sao ngắn
Trông lại hầu bao phán chẳng dài
Bởi vậy anh hai bay biến dạng
Tắt nguồn điện thoại bỏ chào …bai
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
MƠ PHẢI .... BAI
Có lão nhà bên sắm vợ hai
Đem khoe khắp xóm ngỡ mình tài
Tậu em xinh mộng vài ba vé
Sắm bé non tơ dăm bảy chai
Thiên hạ đồn rùm: tình sẽ cụt
Người ta bỏ nhỏ: nhớ không dài
Té ra lừa lọc trùm nàng đó
Khóc hận cũng rồi, mơ phải...bai
clttq
18/7/2011
QUÁ TÀI!
Trên đời có một chứ không hai
Đối thủ lừng danh phải nể tài
Sếp bự nàng cua chừng mấy chút
Đại gia ả phục cở vài chai
Bùa mê cốc tử còn lo mệt
Thuốt lú thầy mo cũng chạy dài
Liết mắt đưa tình trong chốc lát
Bao chàng đã đến tặng “mobai”
Quốc Quyền
18.07.2011
TIN ĐỒN CÓ THIỆT
Tin đưa Quyền mới sắm bà Hai,
Thiên hạ ai ai cũng phục tài,
Gửi thiệp chúc mừng dăm vạn cái,
Tặng bia đãi tiệc mấy ngàn chai
Muốn sao cho bạn yêu thương mãi,
Mong ước cho người mạnh khỏe dài.
Bà Một Bà Hai luôn thuận thảo
Không thì có nước phải kêu bai!
Út xe ôm
MỘT XE THÔI
Bà Quyền chẳng chịu sắm nàng Hai
Bởi lẽ con xe chỉ một tài
Kinh nghiệm nhiều năm leo dốc núi
Cừ khôi mấy bận vượt eo chai
Duy tu đúng hạn sức cày tốt
Bảo dưởng thường xuyên tuổi thọ dài
Mấy chiếc đời sau tuy mới thiệt
Nhưng xài ít bữa lại cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
Bái bai (bye-bye)
Mở tiệc ăn mừng vợ thứ hai
Bà con tới dự ổng khoe tài
Thương nàng lãng mạn đời son trẻ
Ưng lão đa tình nét mặt chai
Nói riết bao người nhìn tội nghiệp
Nghe xong lắm kẻ thở ra dài
Vài bà xấu miệng cho già dịch
Sớm muộn cô nàng cũng bái bai
Vancali 7.18.11
QUAN CHƠI
Nhiều quan ăn nhậu khoái tăng hai
Thích hát Ka kê để trổ tài
Giọng bạc thua ngôi chung mấy xị
Tay vàng đoạt giải thưởng vài chai
Con đi mỗi tối thân gầy héo
Vợ đợi hằn đêm mặt chảy dài
Chẳng biết thương đời hay xót của
Quan này sớm muộn cũng cho bai
Quốc Quyền
19.07.2011
ĂN GIAN
Chỉ một nhưng tui lấy tới hai
Ăn gian lươn lẹo gấp đôi tài
Mua vàng lượng tính bằng ngàn hủ
Bán bạc chỉ cân cỡ triệu chai
Sớm muộn đâu màng thân thấp bé
Mai chiều chẳng kể dáng ngang dài
Miễn sao giàu có tiền vô túi
Chồng ế kệ thôi sẽ cứ...bai
lethutrang
19/7/2011
THÓI ĐỜI
Xưa... kể sắm vàng tới lượng hai
Để phòng lúc khó vẫn còn tài
Từng đồng dành dụm... tình thời cạn
Nhiều bạc góp gom....nghĩa lại chai
Chồng vợ chia lìa vì tính toán
Phu thê tan nát bởi mưu dài
Kiếm tiền lắm của duyên phai nhạt
Buồn thói đời này khốn khổ...bai
cobengangtang
19/7/2011
THÍCH CẢ HAI
Chẳng hợp duyên nhau thì gut bai!
Còn hơn để cái khổ dai dài
Bạc tiền bủn xỉn toan cùng tính
Nhậu nhẹt tùm lum lon với chai
"Phở chợ" thật thà ngoan ngoãn thế
"Cơm nhà" trí trá rất chi tài
Không duyên cũng nợ đễ gì rứt
Bởi lẽ ông còn thích cả hai!
BXP 19.07.2011
MẠNH GẤP HAI
Một chút duyên hờ há dễ bai
Tìm đâu hương lạ buổi đông dài
Phòng khi hết gạo người xơi phở
Thủ lúc không lon họ uống chai
Bởi số đào hoa nào mấy giỏi!
Vì thân phong nhã chứ đâu tài.
Đôi lần muốn dứt cho xong nợ
Lại bị hút vào mạnh gấp hai
Quốc Quyền
19.07.2011
PHẢI CÓ HAI
Nói chuyện tình yêu rất khó ... bai
Lỡ vương vướng khổ mãi đeo dài
Nhớ mây thương núi lòng thường động
Mộng gió mơ đồi dạ chẳng chai
Đêm đến vờn sao thành cố tật
Khuya về mơn liễu trở nên tài
Ai ơi duyên nợ gieo sầu muộn
Số kiếp định phần phải có hai
clttq
19/7/2011
lethutrang
19-07-2011, 07:57 PM
http://cC5.upanh.com/25.208.32364084.5Bl0/1luatinh.jpg
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
Quốc Quyền
19-07-2011, 09:56 PM
lethutrang;9789]
http://cC5.upanh.com/25.208.32364084.5Bl0/1luatinh.jpg
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
LẶNG THINH
ĐDB
Em hứa cùng tôi dệt mộng tình
Sao giờ nói đến lại làm thinh?
Thề xưa vẫn đó lời hai đứa
Hẹn cũ chừ đây tiếng một mình
Bởi lẽ anh nghèo duyên nợ héo
Hay vì họ khổ tấm thân trinh
Thôi thì phận hẩm đành cam chịu
Em cứ theo chồng khỏi nhắn tin
Quốc Quyền
19.07.2011
caoletrantranquoc
19-07-2011, 10:09 PM
http://cC5.upanh.com/25.208.32364084.5Bl0/1luatinh.jpg
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
LẶNG THINH
ĐDB
Em hứa cùng tôi dệt mộng tình
Sao giờ nói đến lại làm thinh?
Thề xưa vẫn đó lời hai đứa
Hẹn cũ chừ đây tiếng một mình
Bởi lẽ anh nghèo duyên nợ héo
Hay vì họ khổ tấm thân trinh
Thôi thì phận hẩm đành cam chịu
Em cứ theo chồng khỏi nhắn tin
Quốc Quyền
19.07.2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
19/7/2011
caoletrantranquoc
19-07-2011, 10:35 PM
Cây Mẫu đơn
Vì đâu mãi gọi tiếng hoa đơn
Lá biếc non tơ ngọn trắng mơn
Thập thoáng cành nghiêng khoe sắc tủi
Rung rinh nhánh ngã dấu duyên hờn
Trang đài nết đẹp buồn mây phủ
Diễm lệ tâm trong kệ gió vờn
Vạch đất kêu trời sao ác thế
Nương thiền trọn kiếp… quá bông lơn!
Bùi Thanh Thanh Khiết
CHẲNG...
Anh gửi tặng cho nhánh mẫu đơn
Thấy em e ấp ngỡ tình mơn
Mây đùa gió giỡn nàng buồn giận
Biển nhớ sông thương bé dỗi hờn
Suối tóc gợi lòng mê chải chuốt
Mắt huyền khêu dạ thích chăm vờn
Tình xao xuyến với ngàn ngây ngất
Mơ mộng giờ không van với lơn
clttq
19/7/2011
Quốc Quyền
19-07-2011, 11:11 PM
Cây Mẫu đơn
Vì đâu mãi gọi tiếng hoa đơn
Lá biếc non tơ ngọn trắng mơn
Thập thoáng cành nghiêng khoe sắc tủi
Rung rinh nhánh ngã dấu duyên hờn
Trang đài nết đẹp buồn mây phủ
Diễm lệ tâm trong kệ gió vờn
Vạch đất kêu trời sao ác thế
Nương thiền trọn kiếp… quá bông lơn!
Bùi Thanh Thanh Khiết
CHẲNG...
Anh gửi tặng cho nhánh mẫu đơn
Thấy em e ấp ngỡ tình mơn
Mây đùa gió giỡn nàng buồn giận
Biển nhớ sông thương bé dỗi hờn
Suối tóc gợi lòng mê chải chuốt
Mắt huyền khêu dạ thích chăm vờn
Tình xao xuyến với ngàn ngây ngất
Mơ mộng giờ không van với lơn
clttq
19/7/2011
HOA MẪU ĐƠN
Lặng lẽ bên vườn một bóng đơn
Trời khuya tĩnh mịch gió đùa mơn
Sao nhìn đắm đuối không thèm giận
Nguyệt ngắm say mê chẳng muốn hờn
Trong trắng khoe màu e bướm lượn
Trinh nguyên giấu nhụy sợ ong vờn
Hình hài rực rỡ mờ cây cỏ
Sao kẻ vô tình gọi mẫu đơn !
Quốc Quyền
19.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-07-2011, 11:38 PM
QUOTE=caoletrantranquoc;9801]
http://cc5.upanh.com/25.208.32364084.5Bl0/1luatinh.jpg
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
19/7/2011
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
LẶNG THINH
ĐDB
Em hứa cùng tôi dệt mộng tình
Sao giờ nói đến lại làm thinh?
Thề xưa vẫn đó lời hai đứa
Hẹn cũ chừ đây tiếng một mình
Bởi lẽ anh nghèo duyên nợ héo
Hay vì họ khổ tấm thân trinh
Thôi thì phận hẩm đành cam chịu
Em cứ theo chồng khỏi nhắn tin
Quốc Quyền
19.07.2011
Nên tin
Trời ơi ! mới gặp đã vương tình
Bởi vậy nỗi niềm phải lặng thinh
Gió đẩy ngăn đường chê phận bạn
Mây đưa chặn lối ghét duyên mình
Cau vàng muộn lứa lòng còn trắng
Trầu thắm qua mùa dạ vẫn trinh
Quân tử bao dung đầy cảm mến
Người như thế đấy cũng nên tin
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.7.2011
vancali96
20-07-2011, 07:06 AM
QUOTE=caoletrantranquoc;9801]
http://cc5.upanh.com/25.208.32364084.5Bl0/1luatinh.jpg
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
19/7/2011
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
LẶNG THINH
ĐDB
Em hứa cùng tôi dệt mộng tình
Sao giờ nói đến lại làm thinh?
Thề xưa vẫn đó lời hai đứa
Hẹn cũ chừ đây tiếng một mình
Bởi lẽ anh nghèo duyên nợ héo
Hay vì họ khổ tấm thân trinh
Thôi thì phận hẩm đành cam chịu
Em cứ theo chồng khỏi nhắn tin
Quốc Quyền
19.07.2011
Nên tin
Trời ơi ! mới gặp đã vương tình
Bởi vậy nỗi niềm phải lặng thinh
Gió đẩy ngăn đường chê phận bạn
Mây đưa chặn lối ghét duyên mình
Cau vàng muộn lứa lòng còn trắng
Trầu thắm qua mùa dạ vẫn trinh
Quân tử bao dung đầy cảm mến
Người như thế đấy cũng nên tin
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.7.2011
MUA TÌNH
Có chi mà nhớ phải rên tình?
Cứ hét cứ la chớ lặng thinh.
Để được song đôi cho khoái dạ,
Khỏi lo đơn lẻ lại đau mình.
Giả vờ thơ dại như con trẻ,
Đóng bộ ngu ngơ tựa gái trinh.
Dư sức chài được anh giàu sụ.
Vưa khỏi cô đơn gọi đức tin
Út xe ôm[/SIZE]
Hồ thu
Sóng gợn hồ thu nét trữ tình
Gió trời lồng lộng cảnh nằm thinh
Đàn cò mê mẩn nhìn đôi bướm
Hạt nắng say sưa ngắm chúng mình
Tiếng sáo du dương bài hạ nhớ
Cung đàn réo rắt khúc đồng trinh
Không gian huyền ảo làn mây tím
Chạm mối tơ lòng chuyện khó tin
Vancali 7.19.11
Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì ....
Ut xe ôm
20-07-2011, 07:39 AM
QUOTE=caoletrantranquoc;9801]
http://cc5.upanh.com/25.208.32364084.5Bl0/1luatinh.jpg
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
19/7/2011
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
LẶNG THINH
ĐDB
Em hứa cùng tôi dệt mộng tình
Sao giờ nói đến lại làm thinh?
Thề xưa vẫn đó lời hai đứa
Hẹn cũ chừ đây tiếng một mình
Bởi lẽ anh nghèo duyên nợ héo
Hay vì họ khổ tấm thân trinh
Thôi thì phận hẩm đành cam chịu
Em cứ theo chồng khỏi nhắn tin
Quốc Quyền
19.07.2011
Nên tin
Trời ơi ! mới gặp đã vương tình
Bởi vậy nỗi niềm phải lặng thinh
Gió đẩy ngăn đường chê phận bạn
Mây đưa chặn lối ghét duyên mình
Cau vàng muộn lứa lòng còn trắng
Trầu thắm qua mùa dạ vẫn trinh
Quân tử bao dung đầy cảm mến
Người như thế đấy cũng nên tin
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.7.2011
MUA TÌNH
Có chi mà nhớ phải rên tình?
Cứ hét cứ la chớ lặng thinh.
Để được song đôi cho khoái dạ,
Khỏi lo đơn lẻ lại đau mình.
Giả vờ thơ dại như con trẻ,
Đóng bộ ngu ngơ tựa gái trinh.
Dư sức chài được anh giàu sụ.
Vưa khỏi cô đơn gọi đức tin
Út xe ôm[/SIZE]
Hồ thu
Sóng gợn hồ thu nét trữ tình
Gió trời lồng lộng cảnh nằm thinh
Đàn cò mê mẩn nhìn đôi bướm
Hạt nắng say sưa ngắm chúng mình
Tiếng sáo du dương bài hạ nhớ
Cung đàn réo rắt khúc đồng trinh
Không gian huyền ảo làn mây tím
Chạm mối tơ lòng chuyện khó tin
Vancali 7.19.11
Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì ....
MUA TÌNH
Có chi mà nhớ phải rên tình?
Cứ hét cứ la chớ lặng thinh.
Để được song đôi cho khoái dạ,
Khỏi lo đơn lẻ lại đau mình.
Giả vờ thơ dại như con trẻ,
Đóng bộ ngu ngơ tựa gái trinh.
Dư sức chài được anh trẻ dẹp
Vưa bớt cô đơn thêm vững tin
Út xe ôm
buixuanphuong09
20-07-2011, 08:18 AM
LỬA TÌNH
Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin
lethutrang
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
19/7/2011
SÁNG
Khoắc khoải làm chi ngọn lửa tình
Nỗi niềm cay đắng để dần thinh
Nay về gối mộng đùa cùng bạn
Mai đến kê mơ thỏa với mình
Mong muốn lãng quên duyên một dạ
Thôi đừng thương nhớ nợ trung trinh
Mặt trời luôn sáng xua tăm tối
Hướng đến bình minh rạng chữ tin
clttq
LẶNG THINH
ĐDB
Em hứa cùng tôi dệt mộng tình
Sao giờ nói đến lại làm thinh?
Thề xưa vẫn đó lời hai đứa
Hẹn cũ chừ đây tiếng một mình
Bởi lẽ anh nghèo duyên nợ héo
Hay vì họ khổ tấm thân trinh
Thôi thì phận hẩm đành cam chịu
Em cứ theo chồng khỏi nhắn tin
Quốc Quyền
19.07.2011
NÊN TIN
Trời ơi ! mới gặp đã vương tình
Bởi vậy nỗi niềm phải lặng thinh
Gió đẩy ngăn đường chê phận bạn
Mây đưa chặn lối ghét duyên mình
Cau vàng muộn lứa lòng còn trắng
Trầu thắm qua mùa dạ vẫn trinh
Quân tử bao dung đầy cảm mến
Người như thế đấy cũng nên tin
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.7.2011
MUA TÌNH
Có chi mà nhớ phải rên tình?
Cứ hét cứ la chớ lặng thinh.
Để được song đôi cho khoái dạ,
Khỏi lo đơn lẻ lại đau mình.
Giả vờ thơ dại như con trẻ,
Đóng bộ ngu ngơ tựa gái trinh.
Dư sức chài được anh trẻ dẹp
Vưa bớt cô đơn thêm vững tin
Út xe ôm
Hồ thu
Sóng gợn hồ thu nét trữ tình
Gió trời lồng lộng cảnh nằm thinh
Đàn cò mê mẩn nhìn đôi bướm
Hạt nắng say sưa ngắm chúng mình
Tiếng sáo du dương bài hạ nhớ
Cung đàn réo rắt khúc đồng trinh
Không gian huyền ảo làn mây tím
Chạm mối tơ lòng chuyện khó tin
Vancali 7.19.11
GIỮ TRỌN NIỀM TIN
Cổ Ngư ngày ấy chứa chan tình
Say đắm bên nhau phút lặng thinh
Trấn Quốc chuông ngân cầu phận bạn
Đền Quan mõ cốc nguyện duyên mình
Mây mưa vàng đá Oanh tan mộng
Nhuỵ rữa hoa tàn Kiều vẫn trinh
" Một sác Ti gôn" còn cháy bỏng
Trọn đời vẫn giữ một niềm tin.
BXP 20.07.2011
vancali96
20-07-2011, 08:19 AM
http://i53.tinypic.com/mbl6i8.jpg
Mộng tình
Ngang Tàng Cô Bé mộng tình ghê
Thi Hữu bao chàng phải chết mê
Má phấn hây hây vầng nhựt tỏ
Môi hồng chúm chím ánh trăng thề
Đong đưa sóng mắt đêm gần gũi
Thỏ thẻ làn hơi phút cận kề
Bước ngọc tung tăng hòa phím nhạc
Xuôi lòng quân tử lịm hồn phê
Vancali 7.19.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
caoletrantranquoc
20-07-2011, 11:56 AM
Tắm biển
Hè về Tắm biển sướng như tiên
Nước đẩy bồng bềnh phao ngả nghiêng
Tóc xoã buông lơi thân lả lướt
Tay mềm thả lỏng dáng mơ huyền
Mây xanh ve vuốt môi hồng tước
Nắng đỏ hôn hờ mắt đỗ quyên
Sóng vỗ chênh chao lòng náo nức
Tâm hồn sảng khoái lại thêm duyên
Bùi Thanh Thanh Khiết
TẮM TIÊN
Thỏa thích nào hơn được tắm tiên
Vô tư lặn hụp mặc trời nghiêng
Chiều buông thác nước sương mờ mịt
Gió thổi rừng cây nắng ảo huyền
Róc rách đằng kia lời suối nhạc
Thì thầm chốn nọ tiếng chim quyên
Miên man mây trắng vờn lưng núi
Tấm tắc khen hoài mấy nét duyên
Quốc Quyền
19.07.2011
MƠ
Quen được cô nàng đẹp sánh tiên
Đêm về mơ mộng đảo chao nghiêng
Má hồng mắt phượng đôi mày liễu
Môi mỏng mũi cao mái tóc huyền
Nhỏ nhẹ thanh tao hình thục nữ
Dịu dàng uyển chuyển dáng thuyền quyên
Hẹn hò dăm buổi nuôi hy vọng
Sắm kiệu rước về kết nợ duyên
clttq
20/7/2011
caoletrantranquoc
20-07-2011, 12:11 PM
http://i53.tinypic.com/mbl6i8.jpg
Mộng tình
Ngang Tàng Cô Bé mộng tình ghê
Thi Hữu bao chàng phải chết mê
Má phấn hây hây vầng nhựt tỏ
Môi hồng chúm chím ánh trăng thề
Đong đưa sóng mắt đêm gần gũi
Thỏ thẻ làn hơi phút cận kề
Bước ngọc tung tăng hòa phím nhạc
Xuôi lòng quân tử lịm hồn phê
Vancali 7.19.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
THẤY GHÊ
Có một lão bà xấu thấy ghê
Giống như Thị Nở hết đường mê
Mắt lươn mũi tẹt buông môi xệ
Miệng vẩu răng thưa rũ tóc thề
Tướng tá thấp lùn nhiều anh chạy
Dáng hình mập bự chẳng ai kề
Lại còn hay hát bao lời nhạc
Mặc điếc tai người ả cứ phê
clttq
20/7/2011
caoletrantranquoc
20-07-2011, 12:18 PM
http://i53.tinypic.com/mbl6i8.jpg
Mộng tình
Ngang Tàng Cô Bé mộng tình ghê
Thi Hữu bao chàng phải chết mê
Má phấn hây hây vầng nhựt tỏ
Môi hồng chúm chím ánh trăng thề
Đong đưa sóng mắt đêm gần gũi
Thỏ thẻ làn hơi phút cận kề
Bước ngọc tung tăng hòa phím nhạc
Xuôi lòng quân tử lịm hồn phê
Vancali 7.19.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....
THẤY GHÊ
Có một lão bà xấu thấy ghê
Giống như Thị Nở hết đường mê
Mắt lươn mũi tẹt buông môi xệ
Miệng vẩu răng thưa rũ tóc thề
Tướng tá thấp lùn nhiều anh chạy
Dáng hình mập bự chẳng ai kề
Lại còn hay hát bao lời nhạc
Mặc điếc tai người ả cứ phê
clttq
20/7/2011
cobengangtang
20-07-2011, 12:54 PM
http://i53.tinypic.com/mbl6i8.jpg
Mộng tình
Ngang Tàng Cô Bé mộng tình ghê
Thi Hữu bao chàng phải chết mê
Má phấn hây hây vầng nhựt tỏ
Môi hồng chúm chím ánh trăng thề
Đong đưa sóng mắt đêm gần gũi
Thỏ thẻ làn hơi phút cận kề
Bước ngọc tung tăng hòa phím nhạc
Xuôi lòng quân tử lịm hồn phê
Vancali 7.19.11
.
Van nhà ta !
Van ta khó tính thấy mà ghê
Đọc những vần thơ ai cũng mê
Cõi mộng trang đài trao tiếng hẹn
Vườn xuân nhí nhảnh tỏ lời thề
Ong chê phấn lạt tay không ấp
Bướm chán hương phai má chẳng kề
Sáng sáng chiều chiều tìm ảo vọng
Vui trong câu chữ mãi còn phê
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.7.2011
"Mời Vịt Hồng Họa"
ÉP VỊT GHÊ!
Thanh Khiết ối giời ép Vịt ghê!
Thơ Đường tạm tránh cũng vì mê
Nhiều điều chửa tính, thì đâu hứa
Lắm chuyện làm xong, mới dám thề
Rảnh rỗi xóm giềng mong đợi ghé
Thảnh thơi bạn hữu ngóng trông kề
Mơ ngày họp mặt cùng nâng chén
Xướng-Họa tưng bừng thỏa sức phê!
VịT hồng
THẤY GHÊ
Có một lão bà xấu thấy ghê
Giống như Thị Nở hết đường mê
Mắt lươn mũi tẹt buông môi xệ
Miệng vẩu răng thưa rũ tóc thề
Tướng tá thấp lùn nhiều anh chạy
Dáng hình mập bự chẳng ai kề
Lại còn hay hát bao lời nhạc
Mặc điếc tai người ả cứ phê
clttq
20/7/2011
CÁM ƠN
Thi Hữu Nàng Van thiệt thích ghê
Làm thơ cho Bé Ngang Tàng mê
Ước gì gặp mặt còn trao hẹn
Mơ sẽ tao phùng để gửi thề
Đối ẩm trăng thanh đêm đến cạnh
Hàn huyên sao sáng tối bên kề
Cám ơn thơ thẩn bao lời đẹp
Đã ngủ nhưng lòng vẫn thấy phê
cobengangtang
20/7/2011
cobengangtang
20-07-2011, 05:16 PM
http://cC4.upanh.com/25.261.32418333.A5i0/1tambiet.jpg
TẠM BIỆT
Cô Bé Ngang Tàng lấy được chồng
Xe hoa đến cổng lệ tuôn dòng
Chia tay Thi Hữu lòng còn vọng
Từ tạ Diễn đàn dạ vẫn trông
Giã biệt xướng thơ bao nuối tiếc
Tạm xa vần họa những hoài mong
Bước chân hạnh phúc vui duyên mới
Hồn mộng bạn bè sẽ cảm thông
cobengangtang
20/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-07-2011, 07:21 PM
obengangtang
http://cc4.upanh.com/25.261.32418333.A5i0/1tambiet.jpg
TẠM BIỆT
Cô Bé Ngang Tàng lấy được chồng
Xe hoa đến cổng lệ tuôn dòng
Chia tay Thi Hữu lòng còn vọng
Từ tạ Diễn đàn dạ vẫn trông
Giã biệt xướng thơ bao nuối tiếc
Tạm xa vần họa những hoài mong
Bước chân hạnh phúc vui duyên mới
Hồn mộng bạn bè sẽ cảm thông
cobengangtang
Gửi Cô Bé
Cô bé Ngang Tàng vội lấy chồng
Để cho Thanh Khiết lệ thành dòng
Đường thi thạo lối đêm chờ ngóng
Tứ tuyệt quen nhà sáng đợi trông
Nghĩa trọng nặng đầy người có nhớ !
Tình thâm sâu lắng bạn còn mong ?
Song song hạnh phúc và thơ nhé
Có vậy rồi ra ai cũng thông
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.7.2011
vancali96
21-07-2011, 07:17 AM
obengangtang
http://cc4.upanh.com/25.261.32418333.A5i0/1tambiet.jpg
TẠM BIỆT
Cô Bé Ngang Tàng lấy được chồng
Xe hoa đến cổng lệ tuôn dòng
Chia tay Thi Hữu lòng còn vọng
Từ tạ Diễn đàn dạ vẫn trông
Giã biệt xướng thơ bao nuối tiếc
Tạm xa vần họa những hoài mong
Bước chân hạnh phúc vui duyên mới
Hồn mộng bạn bè sẽ cảm thông
cobengangtang
Gửi Cô Bé
Cô bé Ngang Tàng vội lấy chồng
Để cho Thanh Khiết lệ thành dòng
Đường thi thạo lối đêm chờ ngóng
Tứ tuyệt quen nhà sáng đợi trông
Nghĩa trọng nặng đầy người có nhớ !
Tình thâm sâu lắng bạn còn mong ?
Song song hạnh phúc và thơ nhé
Có vậy rồi ra ai cũng thông
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.7.2011
"]ĐÔI LỜI
Mừng nghe cô bé được ông chồng,
Khoe khắp làng thi với những dòng,
Sao vôi chia tay lòng sẽ nuối
Đừng mau từ tạ dạ vời trông.
Diễn đàn bao kẻ đem lòng nhớ
Thi Hữu lắm người lấy dạ mong.
Chung sức viết thơ cùng rễ quí,
Giao lưu xướng họa chắc là thông.
Út xe ôm
[B]Sang ngang
Rền vang pháo nổ bước theo chồng
Gió đẩy thuyền hoa khuất cuối dòng
Đau đớn tâm cang hàng lệ đẫm
U sầu tấc dạ cánh diều trông
Người đi nẻo ấy lòng vui sướng
Bến ở phương nầy dạ nhớ mong
Bóng lẻ đường chiều tim vỡ nát
Đâu ngày ước hẹn giữa đồi thông
Vancali 7.20.11
vancali96
21-07-2011, 08:47 AM
http://i53.tinypic.com/mbl6i8.jpg
Mộng tình
Ngang Tàng Cô Bé mộng tình ghê
Thi Hữu bao chàng phải chết mê
Má phấn hây hây vầng nhựt tỏ
Môi hồng chúm chím ánh trăng thề
Đong đưa sóng mắt đêm gần gũi
Thỏ thẻ làn hơi phút cận kề
Bước ngọc tung tăng hòa phím nhạc
Xuôi lòng quân tử lịm hồn phê
Vancali 7.19.11
.
Van nhà ta !
Van ta khó tính thấy mà ghê
Đọc những vần thơ ai cũng mê
Cõi mộng trang đài trao tiếng hẹn
Vườn xuân nhí nhảnh tỏ lời thề
Ong chê phấn lạt tay không ấp
Bướm chán hương phai má chẳng kề
Sáng sáng chiều chiều tìm ảo vọng
Vui trong câu chữ mãi còn phê
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.7.2011
"Mời Vịt Hồng Họa"
ÉP VỊT GHÊ!
Thanh Khiết ối giời ép Vịt ghê!
Thơ Đường tạm tránh cũng vì mê
Nhiều điều chửa tính, thì đâu hứa
Lắm chuyện làm xong, mới dám thề
Rảnh rỗi xóm giềng mong đợi ghé
Thảnh thơi bạn hữu ngóng trông kề
Mơ ngày họp mặt cùng nâng chén
Xướng-Họa tưng bừng thỏa sức phê!
VịT hồng
THẤY GHÊ
Có một lão bà xấu thấy ghê
Giống như Thị Nở hết đường mê
Mắt lươn mũi tẹt buông môi xệ
Miệng vẩu răng thưa rũ tóc thề
Tướng tá thấp lùn nhiều anh chạy
Dáng hình mập bự chẳng ai kề
Lại còn hay hát bao lời nhạc
Mặc điếc tai người ả cứ phê
clttq
20/7/2011
CÁM ƠN
Thi Hữu Nàng Van thiệt thích ghê
Làm thơ cho Bé Ngang Tàng mê
Ước gì gặp mặt còn trao hẹn
Mơ sẽ tao phùng để gửi thề
Đối ẩm trăng thanh đêm đến cạnh
Hàn huyên sao sáng tối bên kề
Cám ơn thơ thẩn bao lời đẹp
Đã ngủ nhưng lòng vẫn thấy phê
cobengangtang
20/7/2011
http://i51.tinypic.com/28v6354.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2011, 10:55 AM
obengangtang
http://cc4.upanh.com/25.261.32418333.A5i0/1tambiet.jpg
TẠM BIỆT
Cô Bé Ngang Tàng lấy được chồng
Xe hoa đến cổng lệ tuôn dòng
Chia tay Thi Hữu lòng còn vọng
Từ tạ Diễn đàn dạ vẫn trông
Giã biệt xướng thơ bao nuối tiếc
Tạm xa vần họa những hoài mong
Bước chân hạnh phúc vui duyên mới
Hồn mộng bạn bè sẽ cảm thông
cobengangtang
Gửi Cô Bé
Cô bé Ngang Tàng vội lấy chồng
Để cho Thanh Khiết lệ thành dòng
Đường thi thạo lối đêm chờ ngóng
Tứ tuyệt quen nhà sáng đợi trông
Nghĩa trọng nặng đầy người có nhớ !
Tình thâm sâu lắng bạn còn mong ?
Song song hạnh phúc và thơ nhé
Có vậy rồi ra ai cũng thông
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.7.2011
"]ĐÔI LỜI
Mừng nghe cô bé được ông chồng,
Khoe khắp làng thi với những dòng,
Sao vôi chia tay lòng sẽ nuối
Đừng mau từ tạ dạ vời trông.
Diễn đàn bao kẻ đem lòng nhớ
Thi Hữu lắm người lấy dạ mong.
Chung sức viết thơ cùng rễ quí,
Giao lưu xướng họa chắc là thông.
Út xe ôm
Sang ngang
Rền vang pháo nổ bước theo chồng
Gió đẩy thuyền hoa khuất cuối dòng
Đau đớn tâm cang hàng lệ đẫm
U sầu tấc dạ cánh diều trông
Người đi nẻo ấy lòng vui sướng
Bến ở phương nầy dạ nhớ mong
Bóng lẻ đường chiều tim vỡ nát
Đâu ngày ước hẹn giữa đồi thông
Vancali 7.20.11
[B]Chúc cbnt hạnh phúc
Quyết định lên xe đến với chồng
Sinh con đẻ cháu nối tông dòng
Người nhà hôm sớm thương chờ đợi
Dân mạng đêm ngày tiếc nuối trông
Đã vậy cầu em tròn ước nguyện
Thôi thì chúc Bé thoả niềm mong
Diễn đàn thiếu bóng cây dường ngọt
Biết đến bao giờ nỗi ! nhớ thông
Quốc Quyền
Nhớ nàng thơ
Chuyện này quyết định chẳng ai thông
Cô Bé Ngang Tàng sao vẫn mong ?
Dục nhớ nàng thơ bao kẻ ngóng
Gieo buồn Thi Hữu mấy người trông
Thuyền đi ngoảnh lại buồm xuôi nước
Bến đứng trông theo sóng ngược dòng
Nay tiễn người đi trong khắc khoải
Đành lòng chúc phúc mãi yêu chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2011
caoletrantranquoc
22-07-2011, 11:03 AM
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên tặng quí anh chị xem vui nè hì hì .....
http://i56.tinypic.com/ayob5s.jpg
Yêu thơ
Bác Phượng yêu thơ chẳng thích tiền
Vui cùng hoa bướm cảnh bình yên
Năm vần tiếu ngạo tìm hư ảo
Bảy chữ khôi hài kiếm hữu duyên
Dán mắt chờ tin lòng thích thú
Thức khuya nối mạng dạ đâm ghiền
Say sưa xướng họa đời thanh thản
Nếp sống an nhàn tựa cõi tiên
Vancali 7.21.11
KIẾP SỐNG TIÊN
Tớ lại mê thơ với cả…tiền!
Nghèo mà thơ thẩn dạ sao yên?
Hết tiền lên-xuống con nhìn thẹn
Có bạc ra-vào vợ liếc duyên
Phú quý huênh hoang nhiều kè thích
Giàu sang khuếch khoác khối tay ghiền
Mai này…trúng số vô “Thi Hữu”
Xướng-Họa tha hồ kiếp sống tiên
Vịt hồng
GIỮ THẾ NÀO?
Xin hỏi Huynh Thông chuyện khoái tiền
Có lo cướp giật cõi lòng yên?
Hôm kia được số người khen phước
Ngày nọ trúng đề kẻ bảo duyên
Của cải thêm nhiều càng bám riết
Bạc vàng phong phú phải thâu ghiền
Thời nay ăn trộm chơi bao kiểu
Níu giữ thế nào giấc mộng tiên?
clttq
22/7/2011
caoletrantranquoc
22-07-2011, 11:28 AM
Em xin thân tặng huynh Vit Hồng nè , mời quí huynh tỷ xem vui nhen hì hì ....
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....
http://i53.tinypic.com/2jb5jbk.jpg
Đêm vui
Trăm năm Minh Mạng ngâm không ế
Đã hết thì thôi chơi món đế
Trần Vũ nâng ly cung kính huynh
Miên Đồng đưa chén vui mời đệ
Van Ca lướt khướt ủn bàn nghiêng
Gà mái lơ mơ ùn ghế xệ
Quáng quạng tìm thơ túm tụm xem
Bình minh ló rạng nào ai kể
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2011
http://cC4.upanh.com/25.349.32509623.i160/1mi.jpg
MỜI
Rượu rót ra rồi , ai bảo ế?
Uống vào ngây ngất toàn mùi đế
Mời anh cạn chén mừng lời muội
Nhắc tỷ nâng ly khoái tiếng đệ
Thoải mái hàn huyên ta thả lỏng
Hân hoan tự sự bạn buông xệ
Quây quần Thi Hữu vui phiêu lãng
Huynh Phượng xuống xề vọng cổ kể
clttq
22/7/2011
caoletrantranquoc
22-07-2011, 01:20 PM
Em xin thân tặng huynh Vit Hồng nè , mời quí huynh tỷ xem vui nhen hì hì ....
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....
http://i53.tinypic.com/2jb5jbk.jpg
Đêm vui
Trăm năm Minh Mạng ngâm không ế
Đã hết thì thôi chơi món đế
Trần Vũ nâng ly cung kính huynh
Miên Đồng đưa chén vui mời đệ
Van Ca lướt khướt ủn bàn nghiêng
Gà mái lơ mơ ùn ghế xệ
Quáng quạng tìm thơ túm tụm xem
Bình minh ló rạng nào ai kể
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2011
http://cC7.upanh.com/25.348.32507856.ZqZ0/1mi.jpg
MỜI
Rượu rót ra rồi , ai bảo ế?
Uống vào ngây ngất toàn mùi đế
Mời anh cạn chén mừng lời muội
Nhắc tỷ nâng ly khoái tiếng đệ
Thoải mái tâm hồn ta thả lỏng
Hân hoan tự sự bạn buông xệ
Thôi cùng ngây ngất tìm phiêu lãng
Huynh Phượng xuống xề vọng cổ kể
clttq
22/7/2011
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.