PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cobengangtang



cobengangtang
17-06-2011, 08:21 AM
TÔI LÀ CÔ BÉ NGANG TÀNG

Tôi là cô bé ngang tàng
Đi ngang đi dọc nhẹ nhàng thảnh thơi
Thơ hòa cũng muốn vào chơi
Dăm ba câu chữ cũng khơi đá vàng
Tôi là cô bé ngang tàng
Tâm tư luôn thích dọc ngang suốt ngày
Sáng ra ăn phở Tàu Bay
Muộn chiều bún ốc đổi thay cơm nhà
Ra đường cũng sợ mẹ la
Nhưng lòng thầm nghĩ : ăn quà vặt vui
Bạn bè thời nhỏ bùi ngùi
Bảo tôi số sướng được vùi nệm chăn
Chẳng lo lao lực vai oằn
Chạy ăn từng bữa mặt nhăn nhó hoài
Trượng phu nào thấy oai oai
Ngã lòng xin hưởng cùng khoai với mì
Nếu mà ưng ý tình si
Mời chàng dạo gót cùng đi chung đời
Chọn ngày nếu có đẹp trời
Khoác tay cô bé một thời vang danh
Cũng là đôi chút sử sanh
Của thời con gái xuân xanh đó mà
………………………..
Nhớ thương nhiều chút đi nha

cobengangtang
17/6/2011

cobengangtang
17-06-2011, 11:41 AM
CÔ BÉ NGANG TÀNG

Tôi là cô bé ngang tàng
Tưởng rằng đã có một chàng cưới xin
Ngỡ xe hoa tận cổng đình
Nào ngờ chẳng có ai rinh tôi về
Nhìn tôi sao nỡ lòng chê
Miệng hô mắt lé, một dề răng hư
Năm mươi ký cũng có dư
Chiều cao thước mốt tính từ dưới lên
Dáng đi cao thấp gập ghềnh
Quay ngang quay dọc, rất bền đó nha
Việc nhà thì bảo xin tha
Việc người lại khoái lết la nhà người
Thế nhưng kỳ thiệt ông trời
Bất công không đoái hoài tôi mới kỳ
Phim Hàn tôi kể lâm ly
Là công mỗi tối ngồi lỳ xem phim
Buồn đời nên lại đi tìm
Tú Cầu gieo để kiếm tim yêu về
Nếu chàng nào thấy chợt mê
Đón Cầu tôi thả sẽ phê sớm chiều
.............................
Bởi vì tôi rất khoái yêu.....

cobengangtang
17/6/2011

cobengangtang
18-06-2011, 05:12 PM
EM LÀ CÔ BÉ NGANG TÀNG

Em là cô bé ngang tàng
Tuyển phu lâu lắm má nàng dần phai
Nhờ anh tìm giúp chàng trai
Cao đâu mét tám, mắt hai mí nè
Tướng đi hùng dũng hăm he
Nụ cười rạng rỡ muốn đè tim em
Nhà ai vừa mới vào xem
Dòng thơ cô bé đang thèm được yêu
Buồn nhiều thiên hạ nói điêu
Cho rằng em mất mỹ miều hết trơn
Thiệt là chẳng rõ nguồn cơn
Vội vàng phê phán em hờn cả đêm
Em nhờ Thi Hữu tìm thêm
Bé ngang tàng đợi bên thềm một anh
Ngỏ lời yêu lúc xuân xanh
Nếu không già yếu em đành phụ thôi
Vì rằng em đã thề bồi
Em là cô bé đang đòi tìm sang
Em là CÔ BÉ NGANG TÀNG

cobengangtang
18/6/2011

cobengangtang
18-06-2011, 11:39 PM
CHẠY ....

Tôi là cô bé ngang tàng
Có anh trai mới cho vàng biểu hun
Hỏi anh cao ? Mập ? Hay lùn ?
Vàng thì tôi lấy còn hun chạy làng
Tôi là cô bé ngang tàng

cobengangtàng
18/6/2011


Chào thua cô bé ngang tàng
Họ cho cục vàng lại chẳng cho hun
Cô này đúng thiệt là khun
Cầm vàng rồi lại chê lùn bỏ đi
hihihi

Quốc Quyền


Khổ đời cô bé ngang tàng
Bởi vì ngang quá nên càng dở hơi
Bắc thang leo nói Ông Trời
Cho tôi nhan sắc, Ổng đòi bẻ thang
Khổ đời cô bé ngang tàng

cobengangtang
18/6/2011

cobengangtang
19-06-2011, 01:59 AM
KHỔ ĐỜI CÔ BÉ NGANG TÀNG

Tôi là cô bé ngang tàng
Dọc ngang tôi vẫn đường hoàng mà đi
Có người độc miệng bảo lì
Kệ ai nói lý, nói chi chẳng màng
Vòng vòng lượn phố thênh thang
Tìm ai dễ dễ tôi sang lấy lòng
Ké ly trà đá bụi không
Sà hàng bánh ướt ruồi dong chân vào
Ghé qua bún ốc có rau
Rửa bằng nước cống ăn vào chột ngay
Ông Tào Tháo rượt mấy ngày
Khiến thân héo úa phải bày thuốc thang
Cũng vì cái tính ngang tàng
Chồng con chưa có nên hàng đang treo
Sắc hương tí chút cũng reo
Tuyển anh hàng xóm quá nghèo mới ghê
May mà anh rất ít chê
Bảo ngồi bảo đứng đều lề lối ngoan
Thôi thì cũng đã lỡ làng
Đành cam phận mọn với chàng mà thôi
Ngày ngày hai bữa tôi ngồi
Cơm canh anh nấu cho tôi buộc ràng
Khổ đời cô bé ngang tàng

cobengangtang
19/6/2011

cobengangtang
22-06-2011, 10:23 PM
TÔI LÀ CÔ BÉ NGANG TÀNG

Tôi là cô bé ngang tàng,
Đi đâu cũng muốn dọc ngang một mình.
Ra đường chẳng có ai xin,
Nên tôi lại thấy trăm nghìn nát tan
Đời ơi sao quá bẽ bàng,
Chút tình xuân cũng hoang đàng đi rong.
Ngàn mây còn có cảm thông,
Hay là tình mãi lòng vòng tìm tôi
Tình xuân trông đứng trông ngồi.
Ai thương hãy đến cho tôi nhà lầu.
Mải lo tình ở đâu đâu,
Tôi chưa kịp tỏ nỗi sầu của tôi.
Là luôn mơ mộng xe hơi,
Là luôn ao ước cuộc đời giàu sang.
Là thèm mơ chiếc khoen vàng,
Dây chuyền, trai ngọc luôn mang trên người
Không phải tôi thích học đòi,
Mà tôi chỉ muốn thành người cao sang,

Tôi là cô bé ngang tàng,

Nguyên Hoang
24-06-2011, 06:27 AM
TÔI LÀ CÔ BÉ NGANG TÀNG

Tôi là cô bé ngang tàng,
Đi đâu cũng muốn dọc ngang một mình.
Ra đường chẳng có ai xin,
Nên tôi lại thấy trăm nghìn nát tan
Đời ơi sao quá bẽ bàng,
Chút tình xuân cũng hoang đàng đi rong.
Ngàn mây còn có cảm thông,
Hay là tình mãi lòng vòng tìm tôi
Tình xuân trông đứng trông ngồi.
Ai thương hãy đến cho tôi nhà lầu.
Mải lo tình ở đâu đâu,
Tôi chưa kịp tỏ nỗi sầu của tôi.
Là luôn mơ mộng xe hơi,
Là luôn ao ước cuộc đời giàu sang.
Là thèm mơ chiếc khoen vàng,
Dây chuyền, trai ngọc luôn mang trên người
Không phải tôi thích học đòi,
Mà tôi chỉ muốn thành người cao sang,

Tôi là cô bé ngang tàng,





CHÚC...

Hãy quậy đi..cho trùng dương, nổi sóng!
Cho thỏa lòng, để viên mãn, tính ngông.
Cho tất cả..mọi dòng sông, khô cạn.
Để bầu trời..vụn vỡ nát, sao băng.

Cho vừng trăng, sợ hãi, chẳng dám sang.
Đèn trời tắt, nhân gian chìm, giá lạnh.
Người dò dẫm, đi tìm..hồn lạc lõng?
Tinh cầu xoay, quanh Côbéngangtàng.

nguyênhoang
2011

cobengangtang
24-06-2011, 10:45 PM
BUỒN CHO CÔ BÉ NGANG TÀNG

Buồn cho cô bé ngang tàng
Từ nay hết cửa dọc ngang nữa rồi
Hôm nay ba mẹ biểu ngồi
Giảng cho bài học thật dồi dào thơ
Nào là hết tuổi ngu ngơ
Nào là đến lứa để tơ tưởng chồng
Nào là gái lớn còn ngông
Nhà trai thấy sẽ xe hồng chẳng cho
Nào là sao mải vô lo
Dáng đi tướng đứng thập thò khó coi
Nào là chớ có học đòi
Se sua chưng diện loi choi hại mình….
Trời ơi, mẹ dạy làm thinh
Làm con đâu dám lý tình cãi qua
Nhưng mà cái tuổi mặn mà
Tìm đâu chẳng thấy con gà con dê
Mẹ cha lo khéo nhiều bề
Là con gái lớn tóc thề đã xa
Chọn chồng gần mẹ gần cha
Gần hàng canh bún gần nhà bún riêu
Gần hàng cháo quẩy bánh tiêu
Hàng cơm đối diện dể kêu xiên quàng
Buồn cho cô bé ngang tàng

cobengangtang
24/6/2011

cobengangtang
29-06-2011, 10:19 AM
CHUYỆN TÌNH CÔ BÉ NGANG TANG

Hôm nay cô bé ngang tàng
Yêu anh lính trẻ trên đàng xông pha
Có anh kể cũng già già
Nói yêu muốn lấy kiệu hoa tới liền
Thôi thì chút nợ chút duyên
Ngang tàng tôi cũng không phiền Mẹ Cha
Lấy anh sính lễ bằng nhà
Trầu cau kèm với một ca hột xoàn
Bạc thời sử dụng chẳng ngoan
Vàng thời tiện nhất đâu than thở gì
Trăm cây số chín mà đi
Rước dâu hai họ mỗi dì mười cây
Dây chuyền nhẫn cưới thiệt dầy
Khoảng vài ba lượng tôi đây theo liền
Chia tay lính trẻ còn niên
Chồng già, mình trẻ là duyên ba đời

cobengangtang
29/6/2011

cobengangtang
29-06-2011, 02:37 PM
TÀO LAO

TÔI ĐÃ NGHIỆN RỒI CHUYỆN TÀO LAO
BÀN TAY LƯỚT PHÍM LỌẠN CÀO CÀO
TỐI ĐẾN THỨC ĐÊM MÊ LƯỚT NÉT
SÁNG RA TỈNH DẬY CỨ HANH HAO

CƠM ĂN KHÔNG NỔI ĐÀNH BỎ DỞ
UỐNG NƯỚC TU NHIỀU BỤNG RỔNG BAO
SUỐT NGÀY THƠ THẨN THƠ BA XẠO
ĐEM DÁN VƯỜN THƠ ĐỂ NGHÊU NGAO

cobengangtang

Trần Vũ
29-06-2011, 03:20 PM
TÀO LAO

TÔI ĐÃ NGHIỆN RỒI CHUYỆN TÀO LAO
BÀN TAY LƯỚT PHÍM LỌẠN CÀO CÀO
TỐI ĐẾN THỨC ĐÊM MÊ LƯỚT NÉT
SÁNG RA TỈNH DẬY CỨ HANH HAO

CƠM ĂN KHÔNG NỔI ĐÀNH BỎ DỞ
UỐNG NƯỚC TU NHIỀU BỤNG RỔNG BAO
SUỐT NGÀY THƠ THẨN THƠ BA XẠO
ĐEM DÁN VƯỜN THƠ ĐỂ NGHÊU NGAO

cobengangtang





http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg

CÔ BÉ NGANG TÀNG

Cô bé ngang tàng tướng tá cao
Lêu nghêu trước gió tưởng…cây sào!
Quân hàm, Thi hữu phong -ba xạo!
Cấp bậc, bà con tặng -bốn sao(*)
Vốn khoái vu vơ điều tếu táo
Lại ưa dấm dớ chuyện tào lao
Làng trên xóm dưới…nàng xông xáo
Đã thế còn mê món…thuốc lào!
(* cấp đại tướng)
Hahaha…ghẹo thơ vui, cấm không được giận…hahaha
Trần Vũ

Việt Phương Bắc
29-06-2011, 07:52 PM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg

CÔ BÉ NGANG TÀNG (đời mới)


Cô bé rất mê món…thuốc lào!
Phê rồi, cứ thế ngồi nghêu ngao
Vòng quanh Thi hữu văn thơ dạo
Rảo khắp Diễn đàn chữ nghĩa trao
Lắm kẻ theo đuôi cười tiếu ngạo!
Nhiều bà dẫn mối trách làm cao!
Bực! nàng quắc mắt như dao cạo
Tánh tớ ngang tàng vậy -đã sao?

Việt Phương Bắc

cobengangtang
30-06-2011, 08:19 AM
http://www.haynhat.com/home/wp-content/uploads/2011/02/thumbnail___WWW.HAYNHAT.COM__36.jpg

CÔ BÉ NGANG TÀNG (đời mới)


Cô bé rất mê món…thuốc lào!
Phê rồi, cứ thế ngồi nghêu ngao
Vòng quanh Thi hữu văn thơ dạo
Rảo khắp Diễn đàn chữ nghĩa trao
Lắm kẻ theo đuôi cười tiếu ngạo!
Nhiều bà dẫn mối trách làm cao!
Bực! nàng quắc mắt như dao cạo
Tánh tớ ngang tàng vậy -đã sao?

Việt Phương Bắc



CHỈ...

Chỉ có thước ba, hổng phải cao
Hơi lùn nên vẫn cậy nhờ sào
Chân đi ngúng nguẩy như con cáo
Tay đánh đong đưa tựa chú sao (sao la)
Làng dưới góp công chà cội táo
Xóm trên chung của chuốt cây lao
Thôi đừng nhắc nhở cho xào xáo
Mẹ đẻ cha sinh chạy tới Lào

cobengangtang
30/6/2011

Trần Vũ
01-07-2011, 09:53 PM
CHỈ...

Chỉ có thước ba, hổng phải cao
Hơi lùn nên vẫn cậy nhờ sào
Chân đi ngúng nguẩy như con cáo
Tay đánh đong đưa tựa chú sao (sao la)
Làng dưới góp công chà cội táo
Xóm trên chung của chuốt cây lao
Thôi đừng nhắc nhở cho xào xáo
Mẹ đẻ cha sinh chạy tới Lào

cobengangtang
30/6/2011





CÔ BÉ NGANG TÀNG (mới tiếp)



Tánh tớ ngang tàng vậy - đã sao?

Vần thơ mới xướng, họa xem nào!

Dở -thua! quán cóc cậu xem báo

Giỏi -thắng! nhà hàng tớ móc bao

Khiếp vía dăm chàng thôi láo nháo

Cụp đuôi mấy gã hết tào lao

Từ đây chả dám theo ba xạo

Đắc ý cô nàng…cổ ngẩng cao!



Trần Vũ

cobengangtang
01-07-2011, 10:31 PM
CHỈ...

Chỉ có thước ba, hổng phải cao
Hơi lùn nên vẫn cậy nhờ sào
Chân đi ngúng nguẩy như con cáo
Tay đánh đong đưa tựa chú sao (sao la)
Làng dưới góp công chà cội táo
Xóm trên chung của chuốt cây lao
Thôi đừng nhắc nhở cho xào xáo
Mẹ đẻ cha sinh chạy tới Lào

cobengangtang
30/6/2011


CÔ BÉ NGANG TÀNG (mới tiếp)



Tánh tớ ngang tàng vậy - đã sao?

Vần thơ mới xướng, họa xem nào!

Dở -thua! quán cóc cậu xem báo

Giỏi -thắng! nhà hàng tớ móc bao

Khiếp vía dăm chàng thôi láo nháo

Cụp đuôi mấy gã hết tào lao

Từ đây chả dám theo ba xạo

Đắc ý cô nàng…cổ ngẩng cao!



Trần Vũ

VÂNG Ạ

Ừ nhỉ bây giờ lại khoái sao
Thơ ca thi phú xáo thêm nào
Dưới trên bày biện vài ba túi
Ngang dọc vẽ vời dăm bảy bao
Xuân hạ ngang tàng lỡ cưỡi cọp
Thu Đông ngổ ngáo trót đâm lao
Bởi vì cô bé còn nông nổi
Thương ghét thế nào cũng ngước cao

cobengangtang
1/7/2011

kimnguyen158
04-07-2011, 04:42 PM
Phác nhanh mấy nét bé ngang tàng
Ương bướng lầm lì hay cải ngang
Nhấp nhổm cập kê chuyên đánh lộn
Đang chờ mai mối thích xài sang
Quà vặt ngày xơi dăm bảy bận
Xiêm y chọn đặt đúng nhà hàng
Ý trung nhân phải quan to chức
Chiều chuộng sao cho thuận ý nàng

Kim Nguyên

cobengangtang
04-07-2011, 06:40 PM
Phác nhanh mấy nét bé ngang tàng
Ương bướng lầm lì hay cải ngang
Nhấp nhổm cập kê chuyên đánh lộn
Đang chờ mai mối thích xài sang
Quà vặt ngày xơi dăm bảy bận
Xiêm y chọn đặt đúng nhà hàng
Ý trung nhân phải quan to chức
Chiều chuộng sao cho thuận ý nàng

Kim Nguyên

ĐỪNG NHA

Hỏi anh phác thảo cớ làm tàng ?
Hay lại cho phép được cãi ngang ?
Vài chữ ngó nghiêng thành kẻ cả
Dăm từ nhìn ngắm trở giàu sang
Học đòi bè bạn tìm em chị
Theo đuổi kim bằng kiếm họ hàng
Nói nhỏ thôi nha, thơ lõm bõm
Đừng kèn trống nữa khổ thân nàng

cobengangtang
4/7/2011

cobengangtang
19-08-2011, 11:12 AM
THƯ GỬI ANH TRAI

hôm nay con nắng ngủ rồi
mây vần vũ giỡn lúc ngồi hát ca
giận sao là giận quá à
làm cho trời đất ngỡ là sang thu
hôm nay con nắng bị tù
hay là bận bịu lu bu chuyện tình?
hay là nắng thích giấu mình
cùng ai cút bắt ẩn hình mà thôi
hỏi anh trai ở phương trời
có theo con nắng mà vòi vĩnh không
thường ngày nắng toả ánh hồng
hôm nay lại nhốt mình trong gió chiều
hu...hu em sẽ khóc điêu
anh trai có dỗ kẹo điều mang sang...

cobengangtang

cobengangtang
06-09-2011, 10:40 AM
THƠ GIẬN CÔ BÉ NGANG TANG

Thơ giận cô bé ngang tàng
Bỏ đi không nói chẳng màng thi ca
Hình như đi thiệt là xa
Tìm hoài hỏng thấy vần ra chỗ nào
Hờn chi tội lắm thì thào
Xin gieo bằng trắc cùng vào đối thơ
Diễn Đàn rộng cửa đón chờ
Bạn Bè Thi Hữu từng giờ hòa mơ
Thẹn thùng Cô Bé lửng lờ
Chữ câu đi mất còn thơ thẩn gì
Nếu là cứ cắm cây si
Chồng con sẽ bỏ nhu mỳ lang thang
Thơ giận cô bé ngang tàng

cobengangtang 5.9.2011

cobengangtang
18-09-2011, 05:51 PM
THƠ XA CÔ BÉ NGANG TÀNG

Thơ xa cô bé ngang tàng
Xướng hòa chi cũng không màng chảy ra
Tủi sao là tủi quá à
Vần từ đi mất chẳng ra thơ dùm
Sáng nay lá rụng tùm lum
Ước gì con chữ còn tum túm dìa
Nối nhau trọn vẹn xưa kia
Tập tành thi phú đẹp bìa thơ xanh
Ước gì câu chữ dỗ dành
Ru thơ trong tiếng an lành tình yêu
Giờ đây ngồi ngắm muộn chiều
Có hoàng hôn gợi bao điều mênh mang
Mơ hồn thơ thẩn lang thang
Giỡn mây đùa nắng xua hàng me xanh
Yên bình đón gió bay nhanh
Hòa cùng sợi mộng long lanh mơ màng
...........
Thơ xa cô bé ngang tàng

cobengangtang