PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giọt phai



Trang : [1] 2

Vân Nhi
17-06-2011, 10:26 AM
THU VỠ...

Ta về ngang phố nhỏ
Mưa ùa ập chiều hoang
Tìm một đốm lửa tàn
Thắp cho đầy nỗi nhớ

Chiều xưa giờ xa quá
Tay níu lại bàn tay
Mưa giăng mắc phố gầy
Dậy mùa trong men say

Ngỡ thu quay trở lại
Nào hay thu vỡ rồi
Lời thề xưa ai giải
Cho nỗi buồn lên ngôi....

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-06-2011, 10:42 AM
http://inlinethumb35.webshots.com/13474/2322287350100373937S500x500Q85.jpg

Vân Nhi
17-06-2011, 12:02 PM
Ừ thôi
còn chút ngậm ngùi

đau...
thương...

NGẠO

nhếch môi cười
ta đi....!

Vân Nhi
17-06-2011, 12:09 PM
Hình như mùa thu chợt về đâu đó...nghe những hạt mưa đêm rỉ rả ngoài hiên khiến lòng ta se lại...
Kỉ niệm cứ làm ta nhói đau mỗi khi chợt nghe tiếng thu về....

Vân Nhi
17-06-2011, 12:12 PM
Người ta nói với em:
Anh chẳng có gì
cho em
Ngoài cả cuộc đời

Tháng ngày trôi
Dòng thời gian xoá nhoà đi tất cả

Bơ vơ nửa cuộc đời
Em khóc..
Đã không còn ai lau nước mắt

Anh
Đã lại đem cuộc đời mình
đi trao tặng
Cho ai!!!

kimnguyen158
17-06-2011, 02:38 PM
XIN MỘT NGÀY MƯA

Xin một ngày mưa về trên phố nhỏ
Nhón chân đi thành những giọt dương cầm
Xin ru ca bài ca hiền hòa nhất
Cho tháng ngày tan bớt những lời mong

Xin một ngày mưa trắng xóa mênh mông
Để bình yên lại chuỗi ngày ồn ã
Muôn vạn giọt sương tan vào trong đá
Gửi tình yêu muôn ngàn lá lên xanh

Xin gửi vào những bong bóng trong ngần
Chút nhớ thương,chút giận hờn của tuổi
Tan đi nhé,tan một thời nông nổi
Xin một ngày...tôi không nhớ...về...anh...


Xin một ngày mưa , trời mưa tầm tã
Em khỏi ra đường cho lắm kẻ ngó nghiêng
Ngồi trong nhà chăm chăm nhìn bóng nước
Đến và đi sao mà quá tự nhiên

Em liên tưởng .Bao giờ mà chả vậy
Bong bóng tròn ai phá vỡ bóng ơi ?
Nhớ lại những cuộc tình nông nổi
Rất mong manh cũng như bóng nước thôi

Xin một ngày mưa , trời mưa không ngớt
Em giam mình trong hoài niệm vu vơ
Giấc chiêm bao môi em tìm dịu ngọt
Nụ hôn người gửi tặng giữa hạt mưa ...

Kim Nguyên

Vân Nhi
17-06-2011, 08:06 PM
Ngày qua
Tháng qua
Năm qua...
Người cũng đi qua...
Còn mình ta...
Ở lại...!

Tiểu Nhã Đình
17-06-2011, 09:35 PM
Vui ở đây Vân Nhi nhé!

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 01:17 AM
Hoa dại

Tôi yêu bông hoa dại
Trong cánh nhỏ thân mềm
Không lộng khoe hương sắc
Hương ngào ngạt dịu êm !

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011


Chúc bạn luôn vui

Vân Nhi
18-06-2011, 11:09 AM
Xin một ngày mưa , trời mưa tầm tã
Em khỏi ra đường cho lắm kẻ ngó nghiêng
Ngồi trong nhà chăm chăm nhìn bóng nước
Đến và đi sao mà quá tự nhiên

Em liên tưởng .Bao giờ mà chả vậy
Bong bóng tròn ai phá vỡ bóng ơi ?
Nhớ lại những cuộc tình nông nổi
Rất mong manh cũng như bóng nước thôi

Xin một ngày mưa , trời mưa không ngớt
Em giam mình trong hoài niệm vu vơ
Giấc chiêm bao môi em tìm dịu ngọt
Nụ hôn người gửi tặng giữa hạt mưa ...

Kim Nguyên

Xin một ngày mưa, trời mưa như trút
Lỡ hẹn rồi , anh lướt thướt dưới mưa
Em bỏ mặc cho anh chờ, anh đợi.....
Coi tình anh có phải chỉ...đong đưa...
hehe.......


Anh Kim ! VN tếu táo một chút nhé.......
Cảm ơn anh !

Vân Nhi
18-06-2011, 11:26 AM
Hoa dại

Tôi yêu bông hoa dại
Trong cánh nhỏ thân mềm
Không lộng khoe hương sắc
Hương ngào ngạt dịu êm !

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011


Chúc bạn luôn vui

Tôi mãi là Hoa Dại
Để được bạn yêu hoài
Giá bạn là "người ấy"
Tôi nguyện suốt đời ...say.....

Hôm nay VN buồn..... như chưa bao giờ buồn như vậy......
Nhưng nhờ có Thanh Khiết,Thanh Đình và anh Kim..... đã ủng hộ VN, VN cảm thấy khá lên nhiều....
Thanks a lot !

Quốc Quyền
18-06-2011, 11:45 AM
LOÀI HOA DẠI


Em ơi loài hoa dại
Hương sắc đẹp tuyệt vời
Vô tư bên đồng nội
Khi ánh hoàng hôn rơi

Hoa đẹp màu đơn sơ
Cánh hiền xen trong lá
Giữa khô cằn sỏi đá
Hương ngát cả khung trời

Hoa đầu mùa nắng mới
Ong bướm rộn ràng qua
Trong chân chất thật thà
Hoa cười giếng mắt sâu

Mai xa mãi nhớ màu
Loang loáng gợi mùi bay
Ta về trong hương say
Hoa mùa xưa vẫn thắm

Quốc Quyền
18/06/2011

Vân Nhi
18-06-2011, 12:04 PM
Nhớ em ..bn kỉ niệm tràn về...mong ngày về da diết Thu Trang ơi...

CHỊ ƠI

Em muốn hỏi hè đã ở đâu?
Sao lòng Chị lại mải thương sầu
Năm canh thao thức phai tàn sắc
Sáu khắc bâng khuâng nhạt úa màu
Hoa đỏ buồn rơi năm tháng hận
Lá vàng tủi rớt kỷ niên ngầu
Môi hồng xin điểm trang cho thắm
Dẫu hạ có về, xin xoá đau
Thu Trang

NGÓNG....

Chị ngóng thu hoài chẳng thấy đâu?
Nung nôi cái nóng gắt cơn ngầu
Buồn thương lá rụng đời trơ gốc
Tủi hận hoa rơi cảnh xám màu
Gió cuộn bâng khuâng cào nỗi nhớ
Mưa trào bảng lảng gợi niềm đau
Mắt khô dòng lệ, phai môi thắm
Mùa dẫu về/ không / quặn rã sầu...
VN

Vân Nhi
18-06-2011, 12:04 PM
@BTV.vnthihuu

Quốc Quyền
19-06-2011, 08:37 AM
Sao trang này QQ vào không được chị ơi!

Vân Nhi
19-06-2011, 10:47 AM
Chắc tại chủ nhân đang buồn............huhu............

kimnguyen158
19-06-2011, 01:56 PM
Hỏi Hoa Dại

Sao lạ thế này Hoa Dại ơi ?
Quả tình chưa gặp ở trên đời
Chục lần vẫn chỉ vào trang một
Bị cấm không vào đọc trang hai ...

HuHuu :confused:

Kim NGuyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 02:14 PM
Hỏi Hoa Dại

Sao lạ thế này Hoa Dại ơi ?
Quả tình chưa gặp ở trên đời
Chục lần vẫn chỉ vào trang một
Bị cấm không vào đọc trang hai ...

HuHuu :confused:

Kim NGuyên




Diễn đàn từ đấy mở vào



Trang hai Hoa Dại sẽ chào Kim thôi



Bao nhiêu chuyện lạ trên đời



Kim còn tìm được dể thôi…Kim à



Hi..hi…



Thanh Khiết

Vân Nhi
19-06-2011, 06:29 PM
THE MY CELL PHONE

Có một ngày
nó không còn rung lên nữa
lăn lóc,chơ lơ
dở khóc,dở cười

Vẫn còn đây
lời ngọt ấm
đầy vơi....
những dòng messages
ăm ắp tràn nỗi nhớ....

Có một ngày
anh không đến nữa
tắt lịm tiếng chuông vang
khiến nó...bàng hoàng

Nào phải vật vô tri
quay quắt...
buồn.....mênh mang
một ngày trôi
dài như ngàn thế kỉ...

Có một ngày
nó thấy đời...vô vị
ấp ủ yêu thương...
ấp ủ tiếng cười
ấp ủ những nụ hôn,
lời yêu thắm đầu môi....

Mang theo tất cả
nó chìm vào....
vô tận.......

Vân Nhi
19-06-2011, 06:32 PM
Bâng khuâng...

Em về đây
anh !
nơi đâu ?
Hắt hiu bóng đợi, hạt sầu mưa giăng
Tàn thu
gieo những giá băng
Caphe
từng giọt ngại ngần
chờ ai...

Từng giọt rơi, từng giọt phai
Buồn khuya buông chậm
trải dài
bâng khuâng...

Tiểu Nhã Đình
19-06-2011, 09:15 PM
Bây giờ vào được rồi mà.

Vân Nhi ơi Vân Nhi....

thanhqs
19-06-2011, 11:38 PM
CÒN LẠI NHỮNG GIỌT TÌNH

Buồn réo buồn, hằng tình soạn
Khắc vào tim, tơ vĩnh hằng
Em hóa thiên thần sao nhớ đày tôi đểnh đoảng
Tôi ngửa mặt vừa trông mong ,vừa lo sợ ánh sao băng

Đêm rùng mình run rẩy
Ngỡ ngàng lồ lộ trước bình minh
Xanh ngọc thắm trắng trong... sương bốc cháy
...Biết không ?
Còn lại những giọt tình !

Vân Nhi
20-06-2011, 10:34 AM
CÒN LẠI NHỮNG GIỌT TÌNH

Buồn réo buồn, hằng tình soạn
Khắc vào tim, tơ vĩnh hằng
Em hóa thiên thần sao nhớ đày tôi đểnh đoãng
Tôi ngửa mặt vừa trông mong ,vừa lo sợ ánh sao băng

Đêm rùng mình run rẩy
Ngỡ ngàng lồ lộ trước bình minh
Xanh ngọc thắm trắng trong... sương bốc cháy
...Biết không ?
Còn lại những giọt tình !

Ngửa mặt trông vời *
Vần thơ anh sao nghe nhức nhối

Đêm rùng mình run rẩy*
Nép trong hồn
những vần thơ sám hối...

Em không sợ ánh sao băng
Em chỉ sợ
phải nói... lời thú tội
trước Anh...!

cobengangtang
23-06-2011, 01:43 AM
http://cC4.upanh.com/24.43.31141353.1W0/hoainiemsongthuong.jpg


Thương tặng chị bài thơ em vừa sáng tác nhé.
Chúc chị nhiều sức khỏe và an vui.

cobengangtang
22/6/2011

Vân Nhi
23-06-2011, 09:41 AM
ĐÊM TRẮNG


nếu trắng một đêm em không ngủ
em có thấy dài hơn cả mùa đông
em có thấy dậy lên những nhớ mong
và tâm hồn càng thêm cằn cỗi

đã nhiều đêm tròn giấc trắng mình tôi
nếp nhăn hằn sâu trên mí mắt
khoét thời gian cho sâu vô tận
lang thang tôi nhặt nhạnh kí ức buồn

đêm trắng đêm tí tách giọt sầu buông
tôi cố tự ru mình vào giấc ngủ
chập chờn bóng đêm gọi mời quyến rũ
vật vờ... xoá trắng những hoài mong ...

Vân Nhi
23-06-2011, 11:11 AM
EM ĐI RỒI...

Em đi rồi còn ai bên đời
Chốn xa ấy có nghe mòn mỏi
Theo cánh chim lạc miền nhung nhớ
Ánh mắt buồn một thoáng bơ vơ

Em đi rồi ta vẫn ngồi mơ
Mong ngày ấy đừng phai tàn mãi
Ngấn mi sầu đừng vương luyến ái
Cho dấu xưa nhẹ lắng ưu phiền

Nỗi nhớ dài nỗi nhớ triền miên
Sương khuya lạnh xoá nhoà dĩ vãng
Thảng thốt gọi vòng tay lơ đãng
Sân ga buồn liếm gót chân son

Dẫu chỉ còn chút nắng héo hon
Mong mùa thu hãy về sưởi ấm
Trái tim em tôi nhiều vương vấn
Hai phương trời tình mãi bâng khuâng

Em đi rồi đêm có mưa tuôn
Cõi tâm hồn buốt mùa gió chướng
Hãy chờ nhé và mơ hoài nhé
Một năm qua ca khúc tương phùng

Thả nhớ thương vào giữa mông lung
Để thấy lòng bình yên như lá...

Như-Gina

cobengangtang
23-06-2011, 12:09 PM
KIẾP PHONG TRẦN

Một kiếp phong trần với gió mây
Lang thang vạn nẻo mỏi vai gầy
Cung mê tắt lịm hồn chưa tỉnh
Chốn mộng lụi tàn lòng vẫn say
Nhấm nháp chung trà đong chát đắng
Nhâm nhi chén rượu ngậm nồng cay
Bàng hoàng tỉnh giấc nghe hoang vắng
Kí ức oà rơi vẫn chẳng hay...



VẪN ....

Trăng ở bên đồi khan gọi mây
Đường xa còn lắm, giữ thân gầy
Bụi thời gian phủ niềm hy vọng
Sương thế nhân mờ nỗi mộng say
Chốn ảo dẫn tình qua ngọt dịu
Cõi hư đưa nhớ đến chua cay
Trên trời sao ánh lung linh sáng
Liễu vẫn đợi chờ ai có hay

cobengangtang
23/6/2011


http://cC3.upanh.com/24.58.31156562.WdK0/vandongang.jpg

Trần Vi Thông
23-06-2011, 01:26 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Hoa Dại http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=4938#post4938)

KIẾP PHONG TRẦN

Một kiếp phong trần với gió mây
Lang thang vạn nẻo mỏi vai gầy
Cung mê tắt lịm hồn chưa tỉnh
Chốn mộng lụi tàn lòng vẫn say
Nhấm nháp chung trà đong chát đắng
Nhâm nhi chén rượu ngậm nồng cay
Bàng hoàng tỉnh giấc nghe hoang vắng
Kí ức oà rơi vẫn chẳng hay...




VẪN ....

Trăng ở bên đồi khan gọi mây
Đường xa còn lắm, giữ thân gầy
Bụi thời gian phủ niềm hy vọng
Sương thế nhân mờ nỗi mộng say
Chốn ảo dẫn tình qua ngọt dịu
Cõi hư đưa nhớ đến chua cay
Trên trời sao ánh lung linh sáng
Liễu vẫn đợi chờ ai có hay

cobengangtang
23/6/2011


http://cC3.upanh.com/24.58.31156562.WdK0/vandongang.jpg




http://1.bp.blogspot.com/_iZG68z-_CMM/TP1hdAwl5hI/AAAAAAAAIuQ/fstfv4NIK8A/s400/NTNHIEN2.jpg


MỘT MÌNH…

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?

Vi Thông

cobengangtang
23-06-2011, 02:15 PM
http://1.bp.blogspot.com/_iZG68z-_CMM/TP1hdAwl5hI/AAAAAAAAIuQ/fstfv4NIK8A/s400/NTNHIEN2.jpg


MỘT MÌNH…

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?

Vi Thông




CHO NÚI THÔI HỜN

Gió chở trên lưng những cánh mây
Đưa niềm hoài vọng thấm mơ gầy
Kìa bên suối nhớ xuân thao thức
Đây bến sông thương hạ vẫn say
Trăng ánh vang về nêm chút đắng
Liễu rung vọng đến nếm vừa cay
Ai đi xin hộ cho thêm mộng
Để núi thôi hờn cõi thế hay

cobengangtang
23/6/2011


http://cC7.upanh.com/24.64.31162626.o7k0/denuithoihon.jpg

Vân Nhi
23-06-2011, 05:48 PM
http://1.bp.blogspot.com/_iZG68z-_CMM/TP1hdAwl5hI/AAAAAAAAIuQ/fstfv4NIK8A/s400/NTNHIEN2.jpg


MỘT MÌNH…

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?

Vi Thông





CHO NÚI THÔI HỜN

Gió chở trên lưng những cánh mây
Đưa niềm hoài vọng thấm mơ gầy
Kìa bên suối nhớ xuân thao thức
Đây bến sông thương hạ vẫn say
Trăng ánh vang về nêm chút đắng
Liễu rung vọng đến nếm vừa cay
Ai đi xin hộ cho thêm mộng
Để núi thôi hờn cõi thế hay

cobengangtang
23/6/2011

@Tran Vi Thông,cobengangtang :
Hai người làm những bài thơ đường luật thật tuyệt .Thật lòng VN dốt thơ Đường lắm
VN viết thơ đường cứng ngắc...VN cứ nghĩ thơ Đường luật khô cứng vì bị bó buộc trong niêm,vần ,luật...
Vậy mà thơ của hai người mềm mại, uyển chuyển,nghe mà xao lòng...........
Thanks alot !

cobengangtang
25-06-2011, 01:49 AM
http://cC9.upanh.com/24.140.31240648.5Bl0/connangnhatnhoa.jpg


Tặng Chị bài thơ em mới sáng tác nè. Chúc Chị vui.

cobengangtang
25/6/2011

Khitieu
25-06-2011, 10:33 PM
Tôi mãi là Hoa Dại
Để được bạn yêu hoài
Giá bạn là "người ấy"
Tôi nguyện suốt đời ...say.....

Hôm nay VN buồn..... như chưa bao giờ buồn như vậy......
Nhưng nhờ có Thanh Khiết,Thanh Đình và anh Kim..... đã ủng hộ VN, VN cảm thấy khá lên nhiều....
Thanks a lot !

http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/BHdai.gif


Hoa dại một nhành ở cạnh đường
Sắc hoa mộc mạc thật khiêm nhường
Say hoài thân Bướm bay không nỡ
Không biết cái gì khiến vấn vương
KT 25.6.11

Khitieu
25-06-2011, 10:45 PM
Sao mình vừa vào thử một bài, nhìn thấy bài rồi, bây giờ lại biến đâu mất, ai biết chỉ giúp với. KT

Gửi xong chẳng thấy bài đâu
Hóa ra nó ở trang sau ...
nực cười
Có thế mà đã kêu trời
Trời mà nghe thấy trời cười...
Vỡ bụng mất thôi...

Chào VN,
Chúc Bạn luôn vui như những bông hoa dại ven đường, giản dị, khiêm nhường
KT 25.6.11

Quốc Quyền
25-06-2011, 11:37 PM
VẪN ....

Trăng ở bên đồi khan gọi mây
Đường xa còn lắm, giữ thân gầy
Bụi thời gian phủ niềm hy vọng
Sương thế nhân mờ nỗi mộng say
Chốn ảo dẫn tình qua ngọt dịu
Cõi hư đưa nhớ đến chua cay
Trên trời sao ánh lung linh sáng
Liễu vẫn đợi chờ ai có hay

cobengangtang
23/6/2011


[IMG]http://cC3.upanh.com/24.58.31156562.WdK0/vandongang.jpg
MỘT MÌNH…

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?

Vi Thông



Mơ làm cơn gió để gom mây
Ta dệt thành chăn ủ mộng gầy
Ấp bóng nhân tình hương dịu ngọt
Ru hồn thế thái giấc nồng say
Xua đi tủi nhục cùng đau khổ
Quên hết ưu phiền lẫn đắng cay
Ước vọng từ lâu hằng ngóng đợi
Lẽ nào dương thế chẳng hề hay.

Quốc Quyền
25.06.2011

cobengangtang
25-06-2011, 11:45 PM
VẪN ....

Trăng ở bên đồi khan gọi mây
Đường xa còn lắm, giữ thân gầy
Bụi thời gian phủ niềm hy vọng
Sương thế nhân mờ nỗi mộng say
Chốn ảo dẫn tình qua ngọt dịu
Cõi hư đưa nhớ đến chua cay
Trên trời sao ánh lung linh sáng
Liễu vẫn đợi chờ ai có hay

cobengangtang
23/6/2011


[IMG]http://cC3.upanh.com/24.58.31156562.WdK0/vandongang.jpg
MỘT MÌNH…

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?

Vi Thông



Mơ làm cơn gió để gom mây
Ta dệt thành chăng ủ mộng gầy
Ấp bóng nhân tình hương dịu ngọt
Ru hồn thế thái giấc nồng say
Xua đi tủi nhục cùng đau khổ
Quên hết ưu phiền lẫn đắng cay
Ước vọng từ lâu hằng ngóng đợi
Lẽ nào dương thế chẳng hề hay.

Quốc Quyền
25.06.2011


HÃY QUÊN ĐI

Hoài niệm làm gì ai có hay!
Niềm riêng nghẹn đắng mắt môi cay.
Tơ lòng níu mãi nên tim héo,
Kỷ niệm mang hoài khiến dạ say.
Đừng tiếc thương chi đời chiếc bóng
Thôi buồn giận nữa kiếp hao gầy
Hãy vui lên nhé tình yêu đến.
Đời sẽ qua thôi một thoáng mây.
Út xe ôm


NIỆM LÒNG

Lòng niệm hoài vương biết chẳng hay
Mùa giông có gió, lệ buồn cay
Mưa rơi se sắt khơi mơ lạnh
Bão nổi chênh chao gợi nhớ say
Trăng chở tin yêu trao dạ úa
Liễu đưa niềm nhớ gửi tâm gầy
Khi nao hồn tỉnh....ngày mai đến
Thao thức sẽ là giấc mộng mây

cobengangtang
25/6/2011

cobengangtang
26-06-2011, 06:55 AM
Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết

VẨN VƠ

Nắng tắt hanh hao buổi cuối chiều
Ven hồ liễu rủ dáng liêu xiêu
Trăng hờn một bóng soi dương thế
Sóng hận ngàn cơn vỗ tiếng yêu
Rẽ nước chèo khua tìm bến đậu
Vờn mây én liệng vẽ đường thêu
Sương mờ đọng lá sầu giăng mắc
Réo rắt vọng lầu một khúc tiêu.

Hoa Dại


THƠ THẨN

Thơ thẩn trời buông nhạt nắng chiều
Hoàng hôn dần phủ ánh buồn xiêu
Nguyệt treo vội vã lo sao nhớ
Liễu uốn ngập ngừng sợ gió yêu
Mây dỗi đông xuân đêm hãy dệt
Trăng hờn thu hạ sáng đừng thêu
Trên cao như nhắc mờ nhân ảnh
Thao thức sậy lau gọi tiếng tiêu

cobengangtang
26/6/2011


http://cC5.upanh.com/24.191.31292834.gD90/thothanvovan.jpg

Vân Nhi
26-06-2011, 08:55 AM
GIỌT ĐẮNG

Buồn trôi cuốn mãi với thời gian
Giọt đắng cà phê ngấm chẳng tan
Chật hẹp đường mòn sao cứ bước
Thênh thang lối rộng lại không màng
Vòm mơ ảo ảnh rồi cũng tắt
Chốn mộng tương tư ắt sẽ tàn
Buốt giá đông còn chờ bén rễ
Cho người ngậm đắng nuốt sầu khan.

kimnguyen158
26-06-2011, 11:53 AM
GIỌT ĐẮNG

Buồn trôi cuốn mãi với thời gian
Giọt đắng cà phê ngấm chưa tan
Chật hẹp đường mòn sao cứ bước
Thênh thang lối rộng lại không sang
Vòm mơ ảo ảnh rồi cũng tắt
Chốn mộng tương tư ắt sẽ tàn
Buốt giá đông còn chờ bén rễ
Cho ta ngậm đắng nuốt sầu khan.


Khóc nhiều màu lệ bị phai
Giọt ngắn gửi bạn giọt dai gửi bồ
Giọt tròn gửi kẻ ra vô
Giọt vuông gửi kẻ mộng mơ yêu mình ...

HiHii :)

Kim Nguyên

cobengangtang
26-06-2011, 12:31 PM
GIỌT ĐẮNG

Buồn trôi cuốn mãi với thời gian
Giọt đắng cà phê ngấm chưa tan
Chật hẹp đường mòn sao cứ bước
Thênh thang lối rộng lại không sang
Vòm mơ ảo ảnh rồi cũng tắt
Chốn mộng tương tư ắt sẽ tàn
Buốt giá đông còn chờ bén rễ
Cho ta ngậm đắng nuốt sầu khan.


http://cC6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg

Khitieu
26-06-2011, 01:59 PM
Giọt Phai
Giọt nắng nhảy nhót bên thềm
Giọt lệ* lấp ló mi em ngắn dài
Bây giờ mới nghe giọt phai
Chẳng biết ngắn dài tròn méo ra sao

Đã nghe giọt dương cầm * vút cao trong vắt
Đã nếm giọt cà phê* ngấm chưa tan đắng ngắt
Đã đọc giọt thơ * nhỏ thấm trái tim em
Đã cảm nhận giọt tình* tha thiết nhẹ êm

Chưa một lần thấy giọt phai
lấm lem đâu đó ?

KT 26.6.11


* giọt lệ (trong bài cho nhau-Hoa Dại)
* Giọt dương cầm (trong bài Xin một ngày mưa-Hoa Dại)
* Giọt cà phê (trong bài Giọt đắng - Hoa dại)
* Giọt tình (trong bài Còn lại giọt tình-thanhqs)
* giọt thơ (trong bài vết cứa, Cho nhau-Hoa dại)

thanhqs
26-06-2011, 02:53 PM
Ta khóc ta !

Lỡ trôi theo dòng nước
Rủi run của mái dầm
Không còn một điều ước
Để quay về bến sông

Ta xâu thành chuổi hạt
Nước mắt người ta yêu...
Kinh theo tràng nước mắt
Ta ghét ta rất nhiều...

Bây giờ những buồn vui
Dấu chuồi trong câu chữ
Váng vàng như trang tự
Ta khóc ta ngậm ngùi...

Vân Nhi
27-06-2011, 09:22 AM
Giọt Phai
Giọt nắng nhảy nhót bên thềm
Giọt lệ* lấp ló mi em ngắn dài
Bây giờ mới nghe giọt phai
Chẳng biết ngắn dài tròn méo ra sao

Đã nghe giọt dương cầm * vút cao trong vắt
Đã nếm giọt cà phê* ngấm chưa tan đắng ngắt
Đã đọc giọt thơ * nhỏ thấm trái tim em
Đã cảm nhận giọt tình* tha thiết nhẹ êm

Chưa một lần thấy giọt phai
lấm lem đâu đó ?

KT 26.6.11


* giọt lệ (trong bài cho nhau-Hoa Dại)
* Giọt dương cầm (trong bài Xin một ngày mưa-Hoa Dại)
* Giọt cà phê (trong bài Giọt đắng - Hoa dại)
* Giọt tình (trong bài Còn lại giọt tình-thanhqs)
* giọt thơ (trong bài vết cứa, Cho nhau-Hoa dại)

GIỌT PHAI

Một chút thôi...
còn lại...
trong trái tim lem lấm
những bụi trần

Một chút thôi...
vương vấn...
mùa thu nào
ướt đẫm những lời yêu...

Một chiếc lá vàng
liêu xiêu...
gói trong hành trang
vật vờ
kỉ niệm...

để...GIỌT PHAI ươm dài thêm
mượt mềm...
ngọt đắng
men cay......

Anh Khitieu:
Anh đến nhà mà em không kịp nghênh đón.Xin thứ lỗi.
Anh mở chủ đề ,để em được đáp lễ nhé.
Em mong ngày tái ngộ,lại được dang rộng những vòng tay....
Nhớ Hà nội quá anh ơi !

Vân Nhi
27-06-2011, 09:40 AM
THƠ VỚI CHẢ THẨN

Vu vơ tôi viết mấy dòng thơ
Dám sánh với ai để đợi chờ
Lẩn thẩn vài hàng ôi lẩn thẩn
Lơ ngơ dăm chữ thật lơ ngơ
Trăng cười câu cú còn non nớt
Biển ngạo niêm vần vẫn quá tơ
Chẳng dám đua tài cùng kẻ sĩ
Thôi thì an ủi dẫu là mơ.

VN xin được cảm ơn anh Trần vi Thông,DQQ,Cobengangtang,anh khi Tiêu,anh Kim, Thanh Khiết....
Đã ủng hộ cho VN những bài thơ thật đáng yêu.
Quả thật là thơ Đường của VN còn yếu lắm. Xin được mọi người xuế xòa cho nhé.

Vân Nhi
27-06-2011, 09:52 AM
http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/BHdai.gif


Hoa dại một nhành ở cạnh đường
Sắc hoa mộc mạc thật khiêm nhường
Say hoài thân Bướm bay không nỡ
Không biết cái gì khiến vấn vương
KT 25.6.11

HOA DẠI

Hoa khép nép giữa đời một đóa
Không đua hương cũng chẳng dám khoe màu
Trong lặng thầm ôm trọn những niếm đau
Mong hạnh phúc cho người Hoa yêu quý

Khitieu
27-06-2011, 01:21 PM
[/SIZE]



Anh Khitieu:
Anh đến nhà mà em không kịp nghênh đón.Xin thứ lỗi.
Anh mở chủ đề ,để em được đáp lễ nhé.
Em mong ngày tái ngộ,lại được dang rộng những vòng tay....
Nhớ Hà nội quá anh ơi !

Chuyện riêng
Ngẩn ngơ
Đợi chờ mỏi mắt thâu đêm
Để nhận tin nhắn của em gửi vào
Chẳng được một lời hỏi chào
“Gửi nhầm” “xin lỗi”
Em vào lại ra.
Biết chăng lữ khách phương xa
Cố Quốc quê nhà có kẻ ngẩn ngơ.
KT 27.6.11

kimnguyen158
27-06-2011, 04:18 PM
Chúc mừng Hoa Dại mát tay
Mới vào mà đã được ngay Năm Sào ( Sao )

Cho nên cứ nhất quyết vào
Đến khi nào đủ Mười Sao mới về ...

HiHii :gn13:

Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-06-2011, 08:42 PM
http://cC6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg


Mưa !!!

Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011

cobengangtang
27-06-2011, 10:22 PM
http://cC0.upanh.com/24.278.31383009.4Gw0/vuvovongmo.jpg

thanhqs
27-06-2011, 10:25 PM
MỘNG

Cơn mưa nhòe khóc ở bên em
Cuối xuân, rỉ rả, dễ gì quên
Anh ở bên em và mãi mãi
Say dòng, cuốn bãi nước triều lên

Em à ! yêu lắm những dỗi hờn
Mi huyền ươn ướt ngấn lệ tuôn
Ngàn năm trăng nõn trong đời cỗi
Để người tơ tưởng tịch cô son

Em ngủ đi em , khỏi giấc buồn
Tóc xòa môi chím những nụ hôn
Mơn mởn, phơi mơ màu chín lựng
Ngà ngọc si say giấc mộng hồn

cobengangtang
28-06-2011, 06:43 AM
http://cC6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg


Mưa !!!

Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011

Hè sang

Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan

Vancali 6.27.11

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....

ANH ĐẾN LÀM GÌ

Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan

cobengangtang
28/6/2011

Vân Nhi
28-06-2011, 07:30 AM
Chuyện riêng

Ngẩn ngơ
Đợi chờ mỏi mắt thâu đêm
Để nhận tin nhắn của em gửi vào
Chẳng được một lời hỏi chào
“Gửi nhầm” “xin lỗi”
Em vào lại ra.
Biết chăng lữ khách phương xa
Cố Quốc quê nhà có kẻ ngẩn ngơ.
KT 27.6.11

Hạnh phúc ơi sao thật đơn sơ
Phương trời xa vẫn có người mong nhớ
Người ngẩn ngơ khiến lòng ta ngơ ngẩn
Trắng đêm trong, suốt canh trắng mịt mờ....

Vân Nhi
28-06-2011, 07:57 AM
Chúc mừng Hoa Dại mát tay
Mới vào mà đã được ngay Năm Sào ( Sao )

Cho nên cứ nhất quyết vào
Đến khi nào đủ Mười Sao mới về ...

HiHii :gn13:

Kim Nguyên

Anh ơi, anh ở đừng về
Em nấu gạo tấm, muối mè anh xơi
Nhà em còn dậu mùng tơi
Cơm ngon,canh ngọt,anh ơi đừng về....:D

Vân Nhi
28-06-2011, 09:40 AM
ừ thì thôi
cứ ngủ mê
quên đi cho hết
não nề thế gian

nhặt chi
mấy chút bẽ bàng
nuối chi
mấy chút lỡ làng
nhiêu khê...

người say...làm rớt câu thề
tri âm, tri kỉ biết về...nơi đâu...

Vân Nhi
28-06-2011, 09:49 AM
Nguyên văn bởi thanhqs
NÊU MỘT NGÀY

Nếu một ngày ta không gọi tên em
Ta sẽ chết ở đôi bờ thương nhớ
Tình phiêu diêu mỏng manh như lá cỏ
Cứa tim yêu rỉ máu lệ đen huyền

Có con chim lặng lẽ gọi mùa xuân
Mùa đi biệt không về cùng năm tháng
Ta chới với giữa khoảng trời bảng lãng
Giọt thời gian rỏ rỏ sắc mê tàn

Chiều mang mang vảng vất nét vô hồn
Tắt hết nắng đêm sẽ về buốt giá
Đời muôn năm ta là người xa lạ
Quấn quýt bên ta gió quất mây hờn

Đơn lẻ riêng mang với đốm ngọn đèn
Vốc lấy lửa cho bàn tay đỡ lạnh
Có ai biết tật nguyền nơi cô quạnh
Nếu một ngày ta không gọi tên em

@BTV.vnthihuu

NẾU MỘT NGÀY(y đề)

Nếu một ngày ta không thể thốt lên
Cái tên ấy,cũng bình thường...
như bao nhiêu tên khác...
Đất trời quanh ta... phủ mây mù và bão cát
Cuốn hồn ta trong đau xé khôn cùng

Ai biết ta chôn lặng lẽ trong sóng ngầm
Dòng máu đen bởi hoặc huyền mộng ái
Người cứa trái tim mình rỉ máu
Ta chặt phăng một nửa cuộc đời....

Nếu một ngày...ta lạc giữa chơi vơi
Có còn không, giọt lệ tràn hoen mắt...?
Mùa không về...cho thời gian vô tận
Có còn không, dù một đốm lửa tàn...?

Rồi mùa sang với hoang phế muộn màng
Ta với tay,chợt thấy mình xa lạ
Một căn nhà, một hồn ma vội vã...
Khoét tật nguyền... ta chong ánh đèn đêm

Nếu một ngày...ta không thể thốt lên
Một cái tên...cứa tim ta rỉ máu...!!!
@BTV.vnthihuu

Vân Nhi
28-06-2011, 10:55 AM
VẪN ....

Trăng ở bên đồi khan gọi mây
Đường xa còn lắm, giữ thân gầy
Bụi thời gian phủ niềm hy vọng
Sương thế nhân mờ nỗi mộng say
Chốn ảo dẫn tình qua ngọt dịu
Cõi hư đưa nhớ đến chua cay
Trên trời sao ánh lung linh sáng
Liễu vẫn đợi chờ ai có hay

cobengangtang
23/6/2011


MỘT MÌNH…

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?

Vi Thông



Mơ làm cơn gió để gom mây
Ta dệt thành chăn ủ mộng gầy
Ấp bóng nhân tình hương dịu ngọt
Ru hồn thế thái giấc nồng say
Xua đi tủi nhục cùng đau khổ
Quên hết ưu phiền lẫn đắng cay
Ước vọng từ lâu hằng ngóng đợi
Lẽ nào dương thế chẳng hề hay.

Quốc Quyền
25.06.2011

HỒN TÀN

Ngơ ngẩn trời chiều nhạt áng mây
Lang thang cô lữ mỏi vai gầy
Hắt hiu nhánh liễu mờ sương đọng
Se sắt chim trời vạt gió say
Ngước mặt trông vời ngào hạt đắng
Ngẩng đầu ca oán trộn nhân cay
Lặng thầm gọt nhớ vùi niềm hối
Mộng vỡ, hồn tàn chắc kẻ hay ?

Hoa Dại

iceberg
28-06-2011, 12:41 PM
Ta đi về đâu ta hỡi
Khi màn đêm bảng lảng rơi
Bước chân lạc miền u tối
Một vòng tay đã buông lơi

Giật mình trong cơn chới với
Đời quên nén tiếng thở dài
Từng giọt mưa từng giọt phai
Kỷ niệm rời xa mãi mãi...

cobengangtang
28-06-2011, 08:45 PM
http://cC6.upanh.com/24.202.31304405.FFE0/nhanthegiotdang.jpg


Mưa !!!

Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011

Hè sang

Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan

Vancali 6.27.11

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....

ANH ĐẾN LÀM GÌ

Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan

cobengangtang
28/6/2011

Mưa !!!

Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.6.2011

Hè sang

Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan

Vancali 6.27.11

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....

ANH ĐẾN LÀM GÌ

Anh đến làm gì với ý gian
Lời thương thưa thốt đã hoang tan
Khi buồn chờ mãi người không đến
Lúc khóc đợi hoài kẻ chẳng sang
Đau khổ nát lòng bông cúc thắm
Bùi ngùi vỡ dạ nụ hồng tàn
Nợ duyên thì đã xa tầm với
Thổn thức chỉ là mộng nhớ khan

cobengangtang
28/6/2011





NHẮM MỒI…KHAN


Thật thà là tốt nhớ đừng gian
Dối trá thân tình sẽ chóng tan
Bè bạn đâu màng dân phú quý
Thâm giao chả tính kẻ giàu sang
Kề vai cạn chén lời chưa hết
Sát cánh nâng ly tiệc khó tàn
Sinh nhật hẹn nhau vui góp mặt
Chẳng cần bia rượu nhắm mồi khan!

Việt Phương Bắc

VUI NHẬU


Đã nhậu chung bàn chớ uống gian
Ngồi lâu không cụng đá tiêu tan
Nâng ly rượu ngập thì cho giỏi
Hạ chén bia đầy cũng bảo sang
Thịt chén no nê mồi chóng hết
Rau xơi lia lịa cổ mau tàn
Lần sau có tiệc mời mâm khác
Một chiếu một mình cứ đớp khan

Hihi
Quốc Quyền
28.06.2011


DỞ....

Quái lạ trên đời có kẻ gian
Mình ên ôm lấy tính sao tan ?
Ken Lon uống vội người chưa đến
Dĩa ốc ăn liền bạn lại sang
Quán xá chưng bày dăm bảy tiệc
Hàng rong dọn trải một lần tàn
Bắc thang lên hỏi ông trời hỡi
Có kẻ đơn phương khoái nhậu khan

cobengangtang
28/6/2011


Mất bạn

Say rồi mấy bạn thích chơi gian
Rượu nặng uống vo để đá tan
Chạm cốc nghênh ngang trông chẳng đẹp
Nâng ly ngật ngưỡng thấy không sang
Lời ra vô ý qua là hết
Tiếng lại để tâm đến tiệc tàn
Bởi thế tình thân xem đã cạn
Bạn xưa mật thiết nay khô khan

Bùi thanh Thanh Khiết
28.6.2011


THÔI ...

Khiêu khích làm chi kiểu nhậu gian
Bạc tiền phí phạm sẽ còn tan
Vài ly bạn hữu kêu không ở
Dăm cốc kim bằng gọi chán sang
Tâm tính mấy khi vui phớt tỉnh
Trong lòng đôi lúc khóc điêu tàn
Thói đời sau trước thương dâu bể
Từ tạ đắng lời tiếng giỏi khan

cobengangtang
28/6/2011

cobengangtang
29-06-2011, 10:57 AM
http://cC6.upanh.com/24.333.31439505.QKf0/noivoitinhtho.jpg


Em tặng chị bài thơ nè.
Chúc chị vui

cobengangtang
29/6/2011

Khitieu
29-06-2011, 11:08 AM
ừ thì thôi
cứ ngủ mê
quên đi cho hết
não nề thế gian

nhặt chi
mấy chút bẽ bàng
nuối chi
mấy chút lỡ làng
lê thê....

người say...làm rớt câu thề
tri âm, tri kỉ biết về...nơi đâu...


người say...làm rớt câu thề
tri âm, tri kỉ biết về...nơi đâu... (Hoa Dại)
Thôi đừng say nữa thêm sầu
Tri âm tri kỷ cũng dầu lòng ra
Tha hương khắc khoải quê nhà
Lại thêm chút lỡ làng ra nỗi này
Lỡ làng vì đã chót say
Bẽ bàng vì thấy phận nay bẽ bàng

Thương em anh cũng muốn sang
5 châu 4 bể
Nên chẳng dám màng đến nơi
KT 29.6.11

Vân Nhi
29-06-2011, 12:29 PM
XIN CỨ NGỦ MÊ.......

Trái tim ơi,
xin haỹ cứ ngủ mê
Đừng thổn thức
cho lòng thôi...
dậy sóng,
Đừng hóa đá
giữa mùa đông...
lạnh cóng,
Đừng kiếm tìm
những mảnh vỡ...
hư không


Yêu một lần để nuối tiếc
ngàn năm
Mảnh trăng khuya
thức cùng đêm
vò võ...
Chỉ còn đây
những mùa thu đầy gió
Và rêu phong...
phủ kín lối đi về .

Trái tim ơi.......
xin hãy cứ ngủ mê...!

@BTV.vnthihuu

Khitieu
29-06-2011, 03:03 PM
XIN CỨ NGỦ MÊ.......

Trái tim ơi,
xin hãy cứ ngủ mê
Đừng thổn thức...
cho lòng thôi
dậy sóng.....
Đừng hóa đá giữa mùa đông
lạnh cóng,
Đừng kiếm tìm
những mảnh vỡ...hư không

Yêu một lần để
nuối tiếc ngàn năm
Mảnh trăng khuya thức cùng đêm
vò võ...
Chỉ còn đây
những mùa thu đầy gió
Và rêu phong...
phủ kín lối đi về .

Trái tim ơi.......
xin hãy cứ ngủ mê...!

http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/019471.gif

Nở đi ! Hoa Dại ơi

Có khi nào
mùa thu hết gió
Có lẽ nào
lối mòn cũ mãi rêu phong
Xuân sẽ về đuổi lạnh cóng mùa đông
Từ rêu phong mọc lên cây Hoa Dại
Đừng đắm chìm trong ngủ mê mãi mãi
Hãy nở đi
Bông Hoa Dại muộn màng
Không loẹt lòe nhưng tươi mát dịu dàng
KT 29.6.11

thanhqs
30-06-2011, 10:07 AM
TRÔI...

Một mình thôi,
một mình thôi..
Trăng từ lững thững
loang ngời
ánh loang...

Lac loài phủ khắp
nhân gian
Rắc màu tơ tưởng
nhụy vàng thắm xuân

Sâu vào nhung nhớ
ngập ngừng
Tìm vào dĩ vãng
lừng chừng sắc hương

Chưa trong
đã trắng như sương
Chưa viên mãn...
đã bụi vương má hồng

Thoáng mây bay ,
kiếp bềnh bồng
Gió nào đâu đã
khép lòng
đa ưu....

cobengangtang
30-06-2011, 02:13 PM
http://cC0.upanh.com/24.390.31497739.xA60/chimotchutthoi.jpg


Em Cám ơn Chị đã cho Em cảm hứng viết nên bài này.
Em dán qua tặng Chị nè
Chúc Chị vui.

cobengangtang
30/6/2011

Mr. Phèo
01-07-2011, 10:32 AM
Đi tới đâu thời ai cũng...ghét!
Cũng chỉ vì bản mặt khó ưa
Một mình chả muôn làm vua
Thà làm quân sĩ còn vừa ý hơn

Cái nút thanks thi nhau mà nhấn
Riêng Chí thì thiên hạ chừa ra
Biết rằng chuốc lấy phiền hà
Dây vào rách việc ơi ta lại....buồn!:gn8:

Mr. Phèo
01-07-2011, 10:59 AM
Phèo thích quá! Múa ...mép tặng Thị Nở (Hoa dại) bài thơ ngòn ngọt nhá!

KHIẾM NHÃ

Lạ lẫm như Phèo cũng thấy vui
Nào ai thỉnh lại tự nhiên ngồi
Xoay từ đảo ngữ không ngưng nghỉ
Múa phím ra thơ chẳng ngớt ngơi
Khiếm nhã luôn mồm gieo ít ý
Vô duyên rống họng rắc đôi lời
Coi như thích quá tào lao vậy
Dẫu tiếng mang là: Kẻ bẻm môi!

Vân Nhi
01-07-2011, 12:15 PM
Ta đi về đâu ta hỡi
Khi màn đêm bảng lảng rơi
Bước chân lạc miền u tối
Một vòng tay đã buông lơi

Giật mình trong cơn chới với
Đời quên nén tiếng thở dài
Từng giọt mưa từng giọt phai
Kỷ niệm rời xa mãi mãi...

TIẾNG THỞ DÀI

Ta đi về đâu ta hỡi*
Bước chân ..mòn vẹt mảng đời
Rùng mình ...trở đêm sám hối
Tiếng lòng..rũ rượi,tả tơi

Giọt sầu rớt giữa chơi vơi
Buông tay...con tim rã rời
Đường về xa... xa...xa ngái
Nợ vương...loang... tiếng thở dài....

Vân Nhi
01-07-2011, 01:08 PM
Phèo thích quá! Múa ...mép tặng Thị Nở (Hoa dại) bài thơ ngòn ngọt nhá!

KHIẾM NHÃ

Lạ lẫm như Phèo cũng thấy vui
Nào ai thỉnh lại tự nhiên ngồi
Xoay từ đảo ngữ không ngưng nghỉ
Múa phím ra thơ chẳng ngớt ngơi
Khiếm nhã luôn mồm gieo ít ý
Vô duyên rống họng rắc đôi lời
Coi như thích quá tào lao vậy
Dẫu tiếng mang là: Kẻ bẻm môi!

KHÔNG THỂ LẪN...

Múa mép ai bằng bác Chí ơi
Ta đây Thị Nở nhắn đôi lời
Khiêm nhường lẩn trốn...người muôn mặt
Cao ngạo ẩn danh...kẻ thảnh thơi
Chớ tưởng nhận Phèo,thơ (sẽ) khiếm nhã
Đừng mong giả Chí ,giọng khinh đời
Nghe hơi,lướt tiếng...sao mà lẫn
Đố có ai gièm :Kẻ bẻm môi!

Phèo có chạy đằng trời Nở cũng nhận ra...:D....

Nguyễn Thế Duyên
01-07-2011, 06:07 PM
XIN MỘT NGÀY MƯA

Xin một ngày mưa về trên phố nhỏ
Nhón chân đi thành những giọt dương cầm
Xin ru ca bài ca hiền hòa nhất
Cho tháng ngày tan bớt những lời mong

Xin một ngày mưa trắng xóa mênh mông
Để bình yên lại chuỗi ngày ồn ã
Muôn vạn giọt sương tan vào trong đá
Gửi tình yêu muôn ngàn lá lên xanh

Xin gửi vào những bong bóng trong ngần
Chút nhớ thương,chút giận hờn của tuổi
Tan đi nhé,tan một thời nông nổi
Xin một ngày...tôi không nhớ...về...anh...

@BTV.vnthihuu



Oii bài thơ hay quá bạn ạ. Tôi muốn tặng bạn một bài bình về bài thơ này quá nhưng tính tôihay nhận vơ lắm. Không biết bạn có cho phép không?

thanhqs
01-07-2011, 06:19 PM
KHÔNG ĐỀ

Vãng cách thoi đưa đượm vẻ sầu
Trông vời ảo ảnh nhớ về nhau
Chân trời tít tắp mờ hư khói
Hiển hiện hình ai chẳng nhạt màu

Muôn lời thương nhớ ríu rìu đau
Rủa sóng trùng khơi gõ trắng phau
Nhịp bước bên đời nghe lảng nhách
Trao tình cách biệt biết về đâu ?

Vân Nhi
01-07-2011, 07:13 PM
TÌNH GIAN DỐI

Không anh
Không em
Sẽ buồn lắm khi biết hương thu không còn nữa
Cái phong phanh cuộn gió đầu mùa...

Lấy lời yêu
Vây bọc nhau bởi xuân xanh bất tử
Một trời lữ thứ
Ôi ! tình ta nắng sớm, mưa chiều...

Em ghét anh ...
Anh ghét em ...
Ấm áp, ngọt ngào,
Đẩy tình yêu vào nghiêng ngả, chênh chao !

Sóng gọi sóng, sóng tan nào có lỗi
Trách hờn chi gian dối...
Người ơi !

Xa khơi...
Thôi đành nhớ lá
Tung lên trời giả...giả sắc màu xiêu ...
Nghe môi hờn , thương lắm ! trái tim yêu ...

@BTV.vnthihu

cobengangtang
02-07-2011, 01:15 PM
http://cC3.upanh.com/24.472.31581942.5Bl0/bangkhuangmuaha.jpg


Chị ơi, Quê mình đang vào mùa Hạ.
Em cảm tác bài thơ tặng Chị nè.
Chúc Chị luôn khỏe, và yêu đời Chị nhé

cobengangtang
2/7/2011

Vân Nhi
02-07-2011, 01:40 PM
Oii bài thơ hay quá bạn ạ. Tôi muốn tặng bạn một bài bình về bài thơ này quá nhưng tính tôihay nhận vơ lắm. Không biết bạn có cho phép không?

Mắc cỡ quá,anh Duyên ơi....Thơ Hoa Dại..dở ẹc..........:D

Vân Nhi
02-07-2011, 01:51 PM
thanhqs đã viết:

THÀ RẰNG

...,thà rằng người phụ tình tôi
...,thà rằng người cứ nặng lời đắng cay
Để rồi tôi tỉnh cơn say
Để rồi tôi hết loay hoay,
...thà rằng...



Ừ THÌ...

Ừ thì thôi,tỉnh cơn say
Ừ thì cứ ngậm đắng cay mà cười
Ừ thì thôi,cứ nặng lời
Ừ thì chịu tiếng phụ người mà đau.......

Vân Nhi
02-07-2011, 02:05 PM
CÂY XƯƠNG RỒNG

Còn gì nữa bạn hãy nói cùng tôi
Một lần cuối buổi hoàng hôn tàn tạ
Để mai này mình trở thành xa lạ
Thì nói nhiều cũng chỉ là hư vô

Cây xương rồng hết nhựa đứng chơ vơ
Giữa cát nóng không còn đâu nước mát
Dòng nhựa đời ai cho nhau chân thật??!!
Để cây đời mãi mãi xanh tươi.

Tạ từ nhau tôi trôi nổi cuộc đời
Lang thang trên mọi nẻo đường bão táp..
Dẫu quanh quất đầy đau thương và đổ nát
Cây xương rồng...vẫn không thể nào quên .

Những nấm mộ hoang tàn trong tim
Tôi xây cất để đời đời chôn chặt
Cây xương rồng vẫn vươn lên trong cát nóng
Từ xác xơ sa mạc , nhựa lại dâng tràn......

@BTV.vnthihuu

HR PT
02-07-2011, 05:44 PM
KHÔNG THỂ LẪN...

Múa mép ai bằng bác Chí ơi
Ta đây Thị Nở nhắn đôi lời
Khiêm nhường lẩn trốn...người muôn mặt
Cao ngạo ẩn danh...kẻ thảnh thơi
Chớ tưởng nhận Phèo,thơ (sẽ) khiếm nhã
Đừng mong giả Chí ,giọng khinh đời
Nghe hơi,lướt tiếng...sao mà lẫn
Đố có ai gièm :Kẻ bẻm môi!

Phèo có chạy đằng trời Nở cũng nhận ra...:D....


ĐÚNG RỒI MÀ

Đúng là Sư Cụ đấy à nha
Sư Cố thấy rồi đừng có la
Tiểu Tử biết Ông là Mít Chí
Nhưng mà im í để cười kà
Gặp rồi Thị Nở đừng buông ná
Nắm áo túm giò mặc Chí la
Thị Nở vui mừng múc bát cháo
Chí Phèo húp ráo cả hành cà

Nhưng mà kẻo lộn ấy à nha !

HRPT
(Thằng Nhóc Nhỏ)

Vân Nhi
02-07-2011, 07:23 PM
ĐÚNG RỒI MÀ

Đúng là Sư Cụ đấy à nha
Sư Cố thấy rồi đừng có la
Tiểu Tử biết Ông là Mít Chí
Nhưng mà im í để cười kà
Gặp rồi Thị Nở đừng buông ná
Nắm áo túm giò mặc Chí la
Thị Nở vui mừng múc bát cháo
Chí Phèo húp ráo cả hành cà

Nhưng mà kẻo lộn ấy à nha !

HRPT
(Thằng Nhóc Nhỏ)

GIẬN CÁ CHÉM THỚT...

Anh hùng hai kẻ đấy à nha
Trộn ráo cơm canh,mạnh cứ la
Tội nghiệt, nữ nhi nào có dự
Thương thay,phận nhạt chịu lời pha
Tào khang, đống nghĩa ... vo viên gặm
Duyên nợ, mớ tình... láo nháo chà
Thị Nở,Chí Phèo nghe xấu mặt
Đem mà nấu mắm, muối dưa cà

Lỡ nhầm,đau xé đấy à nha...!

Vân Nhi
03-07-2011, 06:19 PM
Thôi thì....còn chút
ngậm ngùi ,
đau ,
thương ...

ngạo !

nhếch môi cười....ta đi !

Vân Nhi
03-07-2011, 06:51 PM
LỜI CUỐI

ta nếm chút vị ngọt
nơi chót lưỡi đầu môi
ta ủ ấm niềm vui
bằng nụ cười giả dối
ta ru ngủ cuộc đời
bằng lòng tin u tối

ngày qua ngày vời vợi
như bọt nước vỡ tan
ta run rẩy bàng hoàng
trước nhân tình thế thái

trên bước đường xa ngái
ta xin chữ bình yên !

Vân Nhi
03-07-2011, 07:05 PM
Nỗi buồn không tên

Buồn đến nỗi thơ bỏ ta chạy trốn
Trong lòng giờ trống rỗng điêu tàn
Ta cắn môi cho đến khi bật máu
Đế quên nỗi đau đang gậm nhấm tâm hồn...

Nguyễn Thế Duyên
03-07-2011, 09:07 PM
Mắc cỡ quá,anh Duyên ơi....Thơ Hoa Dại..dở ẹc..........:D

Thế là bạn không muốn cho tôi nhận vơ rồi

Khitieu
03-07-2011, 09:52 PM
VN ơi sao mà buồn thế.Tất cả là do số phận cả thôi. Như hai bông hoa dưới đây nè






http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/2Ong_1hoa.gif


Phận riêng
Hai bông hoa mướp sinh đôi
Một buồn rũ xuống một tươi rói vàng
Một bông ong bướm rộn ràng
Một bông chẳng được ngó ngàng đến nơi
Mới hay sinh ở trên đời
Sang hèn sướng khổ mỗi người phận riêng
KT 21.6.11

thanhqs
03-07-2011, 10:39 PM
HOA TÌNH

Dư âm nào sóng cuộn ở thinh âm
Để cát trắng muôn đời là cát trắng
Sóng không thể tung mình khi biển lặng
Cát gột mình, phau trắng nỗi cô đơn

Mênh mông tràn, biển biếc hóa màu xanh
Ôm vồ vập, tinh cầu mơ tha thiết
Sóng dồn sóng, nhớ dôi về xa tít
Bến bờ thương, cát cứ mãi lặng thầm

Hận cô đơn, sóng hận, sóng ì ầm
Dẫu vẫn biết, tình yêu là thế đấy
Ngàn năm xưa, ngàn năm sau vẫn vậy
Đích thực tình yêu, dang dở bến bờ

Vô vọng ơi! Sóng vẫn đợi, vẫn chờ
Xanh trùng dương, ẩn trực trào biển động
Cho con sóng bạc đầu, ào trắng sóng
Trùm xanh màu, cát trắng của lòng trong

cobengangtang
03-07-2011, 11:00 PM
BUỒN

Có một nỗi buồn chẳng đặt tên
Hình như ai đó dựng nên đền
Chiều thu man mác lòng chao đảo
Đêm hạ mênh mông dạ vững bền
Nắng bảo gió xua ngày khốn khổ
Mưa thưa mây đuổi buổi bình yên
Cánh hồng xơ xác trong thinh lặng
Mặc bão giông về đốt nhớ quên

cobengangtang
3/7/2011

cobengangtang
04-07-2011, 02:03 AM
http://cC5.upanh.com/24.522.31633294.TUd0/sinhnhatvannhi.jpg

MỪNG SINH NHẬT CHỊ

Em mừng Chị có trên đời
Em mong muốn tặng nụ cười nở hoa
Ngày mà Chị được sinh ra
Chắc rằng Ba Mẹ rất là dấu yêu
Quen nhau chưa được bao nhiêu
Sao Em cứ ngỡ đã nhiều tình thân
Em mơ có được một lần
Hàn huyên tâm sự cân phân đời này
Mong buồn tựa cánh chim bay
Hãy chao liệng với tháng ngày, buồn ơi
Xin đừng đậu ở bên đời
Dù vờn mơn khẽ cũng mời xa đi
Này ngày bốn tháng bảy ni
Đôi dòng thơm thảo bỏ bì thư xanh
Viết lên câu chữ chúc lành
Bình An Hạnh Phúc luôn dành chị nha
Bài thơ viết tặng là quà
Chị ơi, nhận lấy thiệt thà tình Em

cobengangtang
4/7/2011

thanhqs
04-07-2011, 05:19 AM
CHO NHAU

Em vẫn thẹn thùng khi nghe anh gọi"bé"
Cảm ơn đời cho hai đứa gặp nhau
Hoàng hôn nghiêng bóng,ta ru lòng dịu vợi
Chút sắc xuân về trong tuổi xế chiều

Giọt lệ rơi dài thêm những hạt mưa xiêu
Em không khóc vì buồn,mà khóc vì hạnh phúc
Đời tù ngục nhưng lòng không tù ngục
Còn lại chút gì ta chiu chắt trao nhau...

Đừng để giọt thơ nhỏ thấm những niềm đau
Hãy chôn vùi những tháng ngày u tối
Để mai này trong xa xôi vời vợi
Ta gửi về nhau những yêu dấu ngọt ngào

Anh ,anh hỡi có nghe lòng xôn xao...?

@BTV.vnthihuu




CHO NGƯỜI HAY CHO TA ?

Là cô bé, em vẫn là cô bé
Như thưở nào em mười tám đôi mươi
Đôi mắt biếc, cứ hoen hoài giọt lệ
Tôi bần thần, áy náy... phải tại tôi ?

Em riêng tư, riêng mang đời cô phụ
Đắng cay nhiều nơi ngõ vắng xôn xao
Tôi ngục tù, bờ bến mòn cư ngụ
Giọt thơ đời , rệu rã rỏ nghêu ngao !

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM !

Vân Nhi
04-07-2011, 12:58 PM
MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Buồn vuơng ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao nghe lặng
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

cobengangtang
04-07-2011, 01:33 PM
[IMG]http://cC4.upanh.com/24.538.31649723.qX0/muahoiquamau.jpg[/IMG

MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

Hoa Dại


MÙA SẼ MAU QUA

Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau

cobengangtang
4/7/2011

thanhqs
04-07-2011, 09:21 PM
[IMG]http://cC4.upanh.com/24.538.31649723.qX0/muahoiquamau.jpg[/IMG

MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

Hoa Dại


MÙA SẼ MAU QUA

Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau

cobengangtang
4/7/2011



VỀ ĐÂU ?

Nung nôi nắng hạ chảy về đâu ?
Nhớ lắm mưa mây đọa nét sầu
Gió nóng trần trân nhân úa tính
Hoa mềm hãnh hạnh sắc tươi màu
Về đâu giữa cõi đời đen bạc
Đứng lại trong mơ mộng cuội ngầu
Thực dụng đâu rồi đâu ấy nhỉ ?
Ta ngồi nhấm nháp nỗi thương đau...

loveyou
04-07-2011, 09:42 PM
MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

Hoa Dại


MÙA SẼ MAU QUA

Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau

cobengangtang
4/7/2011

VỀ ĐÂU ?

Nung nôi nắng hạ chảy về đâu ?
Nhớ lắm mưa mây đọa nét sầu
Gió nóng trần trân nhân úa tính
Hoa mềm hãnh hạnh sắc tươi màu
Về đâu giữa cõi đời đen bạc
Đứng lại trong mơ mộng cuội ngầu
Thực dụng đâu rồi đâu ấy nhỉ ?
Ta ngồi nhấp nháp nỗi thương đau...

Thanhqs

Thu tới mà em có biết đâu
Giận hờn nắng hạ cất cung sầu
Râm ran ve khóc gầy thân xác
Héo rũ hoa rơi nhạt sắc mầu
Cố giữ vần thơ mà nấc nghẹn
Đành buông nét họa đẫm mưa ngâu
Ai ơi chớ gọi mùa thu sớm
Để nắng chiều hôm bạc mái đầu

H & C

thanhqs
04-07-2011, 09:43 PM
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM !

Uống đi em...
một chén này
uống đi để biết men cay thế nào
Đời thôi...
thôi thế chiêm bao
Ừ thì thôi!
những ngọt ngào...
thế nhân ...

trơ vơ một đóa phong trần
tinh như e ấp ngại ngần nụ hoa...



https://lh5.googleusercontent.com/-SLSd5JtJhPA/TXhGOjTKMaI/AAAAAAAAAD8/Fy9D4l3-Ii0/s800/images.jpg

iceberg
04-07-2011, 10:54 PM
Happy birthday Mom!
No words can explain my love for you. 1000 kisses send to you today with happiness.
Love you so much.
http://i982.photobucket.com/albums/ae305/nhu_iceberg/imagesCAG405DF.jpg

Vân Nhi
05-07-2011, 12:03 AM
Hoa Dại đã viết:

Không vì buồn ,
không vì đau

khóc...
vì tình người mang đến
cho nhau...

hạnh phúc
giản dị
mà ta nào hay được....

Xin cảm ơn
những tấm lòng
cao thượng

xót thương dù chỉ
một giọt lệ buồn..
cho những man trá
khôn lường...

khóc...,
lệ ta chảy, như mưa tuôn
không phí hoài
cho những người
ta...Yêu thương !

Vân Nhi xin trân trọng cảm ơn BQT,cùng tất cả các anh,chị ,bạn bè thi hữu đã dành cho VN niềm hạnh phúc này.


Nguyễn Thế Duyên đã viết :

Viết trong ngày sinh nhật em

Chao ôi một bông hoa dại
Tôi mong được dại một lần
Khôn mà làm gì đời hỡi
Dại thì cho thơ thành vần

Em khóc trong ngày sinh nhật
Nước mắt hóa thành thơ tôi

Chúc mừng sinh nhật bạn. Đừng trách nhé ! tôi đã nói rồi tôi hay nhận vơ lắm

Anh ơi chớ dại một lần
Phải lau mắt ướt đẫm khăn
Cố nở nụ cười méo mó
Sắp mãi thơ chẳng có vần

Anh ơi chớ dại một lần
Để Hoa cứ mãi bâng khuâng
Lệ tràn trong ngày sinh nhật .

Đừng anh...,cứ dại vạn lần...:D

Vân Nhi
05-07-2011, 12:49 AM
XIN THUÊ

Em xin thuê một chỗ trong tim anh
Một chỗ không tình yêu,không giận hờn, day dứt
Một chỗ anh không bao giờ để mắt
Trống rỗng...và cô đơn .

Em xin thuê để trồng những hoa thơm
Và thắp lên ngọn lửa tình ấm áp
Để bên anh một người con gái khác
Sẽ thổi vào cho ngọn lửa bùng lên

Em chỉ là một ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Không buồn vui, không muộn phiền trăn trở
Giữa dòng đời anh có nhận ra em ???

@BTV.vnthihuu

Vân Nhi
05-07-2011, 10:28 AM
MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

Hoa Dại


MÙA SẼ MAU QUA

Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau

cobengangtang
4/7/2011

VỀ ĐÂU ?

Nung nôi nắng hạ chảy về đâu ?
Nhớ lắm mưa mây đọa nét sầu
Gió nóng trần trân nhân úa tính
Hoa mềm hãnh hạnh sắc tươi màu
Về đâu giữa cõi đời đen bạc
Đứng lại trong mơ mộng cuội ngầu
Thực dụng đâu rồi đâu ấy nhỉ ?
Ta ngồi nhấp nháp nỗi thương đau...

Thanhqs

Thu tới mà em có biết đâu
Giận hờn nắng hạ cất cung sầu
Râm ran ve khóc gầy thân xác
Héo rũ hoa rơi nhạt sắc mầu
Cố giữ vần thơ mà nấc nghẹn
Đành buông nét họa đẫm mưa ngâu
Ai ơi chớ gọi mùa thu sớm
Để nắng chiều hôm bạc mái đầu

H & C

CÓ VỀ KHÔNG THU ƠI.....

Thu còn mê mải tận đâu đâu
Gió trở mù mưa đẫm hạt ngâu
Biển đợi đêm ngày hờn bạc sóng
Mây trông năm tháng tủi phai mầu
Câu thơ rũ rượi buông vần đắng
Nét hoạ tả tơi thả khúc sầu
Một chút heo may tàn rẻo cội
Mùa ơi đi mãi...chẳng quay đầu .

cobengangtang
05-07-2011, 01:10 PM
Quote Nguyên văn bởi loveyou Xem bài viết
MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

Hoa Dại


MÙA SẼ MAU QUA

Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau

cobengangtang
4/7/2011

VỀ ĐÂU ?

Nung nôi nắng hạ chảy về đâu ?
Nhớ lắm mưa mây đọa nét sầu
Gió nóng trần trân nhân úa tính
Hoa mềm hãnh hạnh sắc tươi màu
Về đâu giữa cõi đời đen bạc
Đứng lại trong mơ mộng cuội ngầu
Thực dụng đâu rồi đâu ấy nhỉ ?
Ta ngồi nhấp nháp nỗi thương đau...

Thanhqs

Thu tới mà em có biết đâu
Giận hờn nắng hạ cất cung sầu
Râm ran ve khóc gầy thân xác
Héo rũ hoa rơi nhạt sắc mầu
Cố giữ vần thơ mà nấc nghẹn
Đành buông nét họa đẫm mưa ngâu
Ai ơi chớ gọi mùa thu sớm
Để nắng chiều hôm bạc mái đầu

H & C


CÓ VỀ KHÔNG THU ƠI.....

Thu còn mê mải tận đâu đâu
Gió gọi mù mưa đẫm hạt ngâu
Biển đợi đêm ngày hờn bạc sóng
Mây trông năm tháng tủi phai mầu
Câu thơ rũ rượi buông vần đắng
Nét hoạ tả tơi thả khúc sầu
Một chút heo may tàn về cội
Mùa ơi đi mãi...chẳng quay đầu .

Hoa Dại



THU VỀ

Thu sẽ về thôi chẳng trốn đâu
Mù xa còn tưởng nỗi lòng ngâu
Núi cao mong mỏi hờn hoang nhạt
Rừng thẳm đợi chờ dỗi lặng mầu
Mây trắng luôn hoài mơ vọng nhớ
Trăng thanh vẫn mãi mộng thương sầu
Tĩnh tâm hồn đón cơn mưa xuống
Tưới mát mùa sang đẹp thuở đầu

cobengangtang
5/7/2011
http://cC6.upanh.com/24.663.31777955.6oU0/1thuve.jpg

loveyou
05-07-2011, 10:26 PM
MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

Hoa Dại


MÙA SẼ MAU QUA

Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau

cobengangtang
4/7/2011

VỀ ĐÂU ?

Nung nôi nắng hạ chảy về đâu ?
Nhớ lắm mưa mây đọa nét sầu
Gió nóng trần trân nhân úa tính
Hoa mềm hãnh hạnh sắc tươi màu
Về đâu giữa cõi đời đen bạc
Đứng lại trong mơ mộng cuội ngầu
Thực dụng đâu rồi đâu ấy nhỉ ?
Ta ngồi nhấp nháp nỗi thương đau...

Thanhqs

Thu tới mà em có biết đâu
Giận hờn nắng hạ cất cung sầu
Râm ran ve khóc gầy thân xác
Héo rũ hoa rơi nhạt sắc mầu
Cố giữ vần thơ mà nấc nghẹn
Đành buông nét họa đẫm mưa ngâu
Ai ơi chớ gọi mùa thu sớm
Để nắng chiều hôm bạc mái đầu

H & C


CÓ VỀ KHÔNG THU ƠI.....

Thu còn mê mải tận đâu đâu
Gió gọi mù mưa đẫm hạt ngâu
Biển đợi đêm ngày hờn bạc sóng
Mây trông năm tháng tủi phai mầu
Câu thơ rũ rượi buông vần đắng
Nét hoạ tả tơi thả khúc sầu
Một chút heo may tàn về cội
Mùa ơi đi mãi...chẳng quay đầu .

Hoa Dại

THU VỀ

Thu sẽ về thôi chẳng trốn đâu
Mù xa còn tưởng nỗi lòng ngâu
Núi cao mong mỏi hờn hoang nhạt
Rừng thẳm đợi chờ dỗi lặng mầu
Mây trắng luôn hoài mơ vọng nhớ
Trăng thanh vẫn mãi mộng thương sầu
Tĩnh tâm hồn đón cơn mưa xuống
Tưới mát mùa sang đẹp thuở đầu

cobengangtang
5/7/2011

Đã nói đừng gieo những giọt ngâu
Thu về nắng hạ biết đi đâu
Môi em sẽ úa vì thương nhớ
Phượng đỏ nhanh phai bởi tủi sầu
Tạo hóa xoay vần không thể đổi
Nhân tình thế thái định từ lâu
Sao em lại muốn theo nguồn mộng
Để kẻ ngồi đây .... rụng tóc đầu....:D

cobengangtang
05-07-2011, 11:34 PM
MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Nghe buồn ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

Hoa Dại


MÙA SẼ MAU QUA

Chẳng hạ thì Xuân chớ hỏi đâu
Mưa rơi thấm mát dẫu đời sầu
Tàn đêm tươi sáng tràn hương sắc
Hết tối rạng ngời đẫm thắm màu
Vài nốt nhạc hòa ngân tiếng thẹn
Dăm cung thơ xướng vọng lời ngầu
Có là chi nữa đừng nao núng
Giông gió rồi qua xóa vết đau

cobengangtang
4/7/2011

VỀ ĐÂU ?

Nung nôi nắng hạ chảy về đâu ?
Nhớ lắm mưa mây đọa nét sầu
Gió nóng trần trân nhân úa tính
Hoa mềm hãnh hạnh sắc tươi màu
Về đâu giữa cõi đời đen bạc
Đứng lại trong mơ mộng cuội ngầu
Thực dụng đâu rồi đâu ấy nhỉ ?
Ta ngồi nhấp nháp nỗi thương đau...

Thanhqs

Thu tới mà em có biết đâu
Giận hờn nắng hạ cất cung sầu
Râm ran ve khóc gầy thân xác
Héo rũ hoa rơi nhạt sắc mầu
Cố giữ vần thơ mà nấc nghẹn
Đành buông nét họa đẫm mưa ngâu
Ai ơi chớ gọi mùa thu sớm
Để nắng chiều hôm bạc mái đầu

H & C


CÓ VỀ KHÔNG THU ƠI.....

Thu còn mê mải tận đâu đâu
Gió gọi mù mưa đẫm hạt ngâu
Biển đợi đêm ngày hờn bạc sóng
Mây trông năm tháng tủi phai mầu
Câu thơ rũ rượi buông vần đắng
Nét hoạ tả tơi thả khúc sầu
Một chút heo may tàn về cội
Mùa ơi đi mãi...chẳng quay đầu .

Hoa Dại

THU VỀ

Thu sẽ về thôi chẳng trốn đâu
Mù xa còn tưởng nỗi lòng ngâu
Núi cao mong mỏi hờn hoang nhạt
Rừng thẳm đợi chờ dỗi lặng mầu
Mây trắng luôn hoài mơ vọng nhớ
Trăng thanh vẫn mãi mộng thương sầu
Tĩnh tâm hồn đón cơn mưa xuống
Tưới mát mùa sang đẹp thuở đầu

cobengangtang
5/7/2011

Đã nói đừng gieo những giọt ngâu
Thu về nắng hạ biết đi đâu
Môi em sẽ úa vì thương nhớ
Phượng đỏ nhanh phai bởi tủi sầu
Tạo hóa xoay vần không thể đổi
Nhân tình thế thái định từ lâu
Sao em lại muốn theo nguồn mộng
Để kẻ ngồi đây .... rụng tóc đầu....

H & C

VÌ AI

Đêm rót lá vàng hỏi chốn đâu ?
Cho thu nhỏ lệ tủi hờn ngâu
Trăng trong còn sáng niềm mơ tưởng
Liễu rũ vẫn xanh nỗi mộng sầu
Gió dỗi đong đưa xuân đến muộn
Sao buồn qua lại hạ về lâu
Trót yêu hình bóng khơi mùa nhớ
Xin hỏi vì ai bạc trắng đầu

Cobengangtang
5/7/2011

Vân Nhi
06-07-2011, 03:34 AM
loveyou đã viết:

Đã nói đừng gieo những giọt ngâu
Thu về nắng hạ biết đi đâu
Môi em sẽ úa vì thương nhớ
Phượng đỏ nhanh phai bởi tủi sầu
Tạo hóa xoay vần không thể đổi
Nhân tình thế thái định từ lâu
Sao em lại muốn theo nguồn mộng
Để kẻ ngồi đây .... rụng tóc đầu....
H &C


cobengangtang đã viết:

VÌ AI

Đêm rót lá vàng hỏi chốn đâu ?
Cho thu nhỏ lệ tủi hờn ngâu
Trăng trong còn sáng niềm mơ tưởng
Liễu rũ vẫn xanh nỗi mộng sầu
Gió dỗi đong đưa xuân đến muộn
Sao buồn qua lại hạ về lâu
Trót yêu hình bóng khơi mùa nhớ
Xin hỏi vì ai bạc trắng đầu

PHƠI TÀN....

Chiều tàn, đêm xuống biết về đâu
Lê gót đường xa mỏi gối sầu
Nhặt ánh vàng khuya soi áng bạc
Gom tia nắng muộn rọi vầng ngâu
Vời trăng cố lữ khua canh trắng
Vọng nguyệt tha nhân gọi vạc thâu
Rủ nét liễu quằn pha nhạt sắc
Phơi tàn bóng lỡ đã phai mầu....

Vân Nhi
06-07-2011, 08:29 AM
MÀU TÍM SÂN GA

Chiều hôm nay...
ai tiễn ai trên sân ga buồn tênh
dù xung quanh rất đông người đến đợi
Chiều sân ga ,
sắc chiều tím vội
như tiễn đưa cả thế kỉ...ra đi !

Anh ra đi.....
mang theo màu tím biếc
thu trọn trong mắt em .

Chiều hôm nay...
trên sân ga buồn tênh
em đón anh
trên toa tàu trống trải

Tan nát con tim
đời chua xót mãi

Bởi trong mắt anh
sắc tím...
không còn !

cao nguyên(MT)
06-07-2011, 02:19 PM
hi...nghe chừng có quen

Dại từ giọt
hương phai

sương
mây kín sáng
ga mù mịt
em
Dại từ
buổi
nhớ nhá nhem
giờ đem quên
quảy
đưa em về...
từ..
ngày dài ..
Dại đóa hoang
vu
tiển nhau hút
đường tàu mù
vết ray
Bàn tay dại vẫy
bàn tay
NỤ môi héo đọng giọt phai bao giờ
hoa em

thanhqs
06-07-2011, 08:53 PM
TINH YÊU CÒN –



Ta trao nhau lời yêu ...
Rồi bất lực vo viên tình sâu kín

Ánh trăng mơ bin rịn...
Nhớ về em, anh mãi nhớ về em !

Đêm .Trắng đêm.
Không dài trong tình sự
Phải không em ?
Vậy mà ta cứ ngỡ...
Canh dài...


Đây. Vẫn còn đây
Trái tim yêu rỉ máu...
Ôi ! cuộc đời, anh và em đã thấu
Tinh yêu còn.
Ngậm bồ hòn,
Ta đã có... không nhau !

Vân Nhi
07-07-2011, 07:38 PM
LIỄU – CŨNG GỌI LÀ LIỄU

Liễu yếu...
Chẳng phải đào tơ
Là bông hoa dại
Dại khờ người ơi
Phất phơ gió , chơi vơi duyên nợ
Ngơ ngẩn lòng , lớ ngớ trăm năm
Mộng hờn...
trôi mãi xa xăm...
Đành thôi ,
Phận liễu
Đăm đăm
Chút tình !

Vân Nhi
08-07-2011, 10:08 AM
CẮT....

Vắt cho hết chút gì còn sót lại
Rũ cho đời một phút cuối rồi thôi !
Đập cho tan cái ảo ảnh xa vời
Phá cho nát cái ngọt ngào cằn cỗi

Ta kiệt quệ với trái tim mệt mỏi
Xin trầm mình vào cõi bình yên
Vạch vòi chi với hai chữ niềm tin
Đong cho đầy một bồ đắng ngắt

Xem ra vị đời cứ chua, cay, mặn, chát
Thú vị hơn những ngọt nhạt môi mềm
Trăn trở chi cho còm cõi sương đêm
Mai thức dậy cứ khoác vào: Mặt nạ !

Đời còn vui, với đẩy đưa man trá
Sống cợt đùa, với cốt cách gian ngoa
Phô bày đi, xa xỉ chốn phồn hoa
Sạch sành sanh tung hê...!cười ha hả...!!!

caoletrantranquoc
08-07-2011, 11:12 AM
CẮT....

Vắt cho hết chút gì còn sót lại
Rũ cho đời một phút cuối rồi thôi !
Đập cho tan cái ảo ảnh xa vời
Phá cho nát cái ngọt ngào cằn cỗi

Ta kiệt quệ với trái tim mệt mỏi
Xin trầm mình vào cõi bình yên
Vạch vòi chi với hai chữ niềm tin
Đong cho đầy một bồ đắng ngắt

Xem ra vị đời cứ chua, cay, mặn, chát
Thú vị hơn những ngọt nhạt môi mềm
Trăn trở chi cho còm cõi sương đêm
Mai thức dậy cứ khoác vào: Mặt nạ !

Đời còn vui, với đẩy đưa man trá
Sống cợt đùa, với cốt cách gian ngoa
Phô bày đi, xa xỉ chốn phồn hoa
Sạch sành sanh tung hê...!cười ha hả...!!!

Hoa Dại


Đừng...

Xin hãy để ân tình còn ở lại
Dẫu lạnh lùng, hờ hững ...phải vậy thôi
Đừng đập, rũ, vắt, phá vợi vời
Đau đớn lắm sẽ cho đời già cỗi

Xin đốt lên lửa lòng xua đau mỏi
Đôi vai gầy.. đâu đó...khát tim yên
Đuổi xua đi những xao động yêu, tin
Và đón nhận chữ thâm tình ...lỡ ngắt

Cuộc đời đủ vị mùi gieo đắng chát
Vẫn cần cho lẽ sống với cứng, mềm
Nếu không thì tượng đá giữa màn đêm
Không cảm xúc, gọi vào thêm: Mặt Nạ

Xin giữ lòng ấm nồng trong gian trá
Con tim yêu còn xa lắm lời ngoa
Hạnh phúc về cho cảm xúc thăng hoa
Và giữa Hạ... gió Đông về hê hả...

clttq
8/7/2011

Vân Nhi
08-07-2011, 05:19 PM
hi...nghe chừng có quen

Dại từ giọt
hương phai

sương
mây kín sáng
ga mù mịt
em
Dại từ
buổi
nhớ nhá nhem
giờ đem quên
quảy
đưa em về...
từ..
ngày dài ..
Dại đóa hoang
vu
tiển nhau hút
đường tàu mù
vết ray
Bàn tay dại vẫy
bàn tay
NỤ môi héo đọng giọt phai bao giờ
hoa em



ĐĂM


Ngập ngừng... nhớ
Ngập ngừng... quên

Người về
Rẻo...
Bóng...
Lạ
Quen
Lưng chừng

Gió xưa thổi
Lửa
Bừng bừng

Chi ?
Lòng ơi
Cứ ...
Ngập ngừng
Nhớ !
Quên !

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2011, 05:58 PM
ĐĂM


Ngập ngừng... nhớ
Ngập ngừng... quên

Người về
Rẻo...
Bóng...
Lạ
Quen
Lưng chừng

Gió xưa thổi
Lửa
Bừng bừng

Chi ?
Lòng ơi
Cứ ...
Ngập ngừng
Nhớ !
Quên !



…..


Dòng trong chở nặng


Thuyền đời


Mong cho thương nhớ


Vẫn ngời trong tim





Bùi Thanh Thanh Khiết




Chúc HD luôn vui

cao nguyên(MT)
08-07-2011, 09:15 PM
ĐĂM


Ngập ngừng... nhớ
Ngập ngừng... quên

Người về
Rẻo...
Bóng...
Lạ
Quen
Lưng chừng

Gió xưa thổi
Lửa
Bừng bừng

Chi ?
Lòng ơi
Cứ ...
Ngập ngừng
Nhớ !
Quên !

NGÓ

Đăm đăm...ngó
đăm đăm...người
Nghe
lưng lững

môi cười
quen quen
nghe chừng
nửa nụ
hương
sen
Nửa môi đóm phượng
nửa then
cánh hồng
nửa là em
nửa là không
thắm hoa
dại đóa
nửa ròng giọt phai
nửa trời

thanhqs
11-07-2011, 09:16 AM
CÂY XƯƠNG RỒNG

Còn gì nữa bạn hãy nói cùng tôi
Một lần cuối buổi hoàng hôn tàn tạ
Để mai này mình trở thành xa lạ
Thì nói nhiều cũng chỉ là hư vô

Cây xương rồng hết nhựa đứng chơ vơ
Giữa cát nóng không còn đâu nước mát
Dòng nhựa đời ai cho nhau chân thật??!!
Để cây đời mãi mãi xanh tươi.

Tạ từ nhau tôi trôi nổi cuộc đời
Lang thang trên mọi nẻo đường bão táp..
Dẫu quanh quất đầy đau thương và đổ nát
Cây xương rồng...vẫn không thể nào quên .

Những nấm mộ hoang tàn trong tim
Tôi xây cất để đời đời chôn chặt
Cây xương rồng vẫn vươn lên trong cát nóng
Từ xác xơ sa mạc , nhựa lại dâng tràn.....


SUY TƯ


Vịn vào nhau tìm thực ở cõi phàm
Vin giấc mơ dìu đời qua ảo tưởng
Hoang một chút để tìm về ngất ngưởng
Buồn miên man chỉ tại mộng Adam

Cây xương rồng giữa cát nghĩ suy chi ?
Cát vẫn trắng và muôn đời cát trắng
Chờ giọt mưa lưa thưa và lóng ngóng
Cát và cây ơi ! chả có tội tình gì ?

Đừng bao giờ em nói tạ từ đau
Như cây đấy vẫn đầy mình gai góc
Như cát đấy vẫn muôn đời nóng bỏng
Thiếu mất rồi, em sẽ biết về đâu ?

Thanh minh đấy ! nấm mộ buồn in dấu
Mây thẩn thơ trên lối cỏ vương may
Em của lòng ta, xa xôi và cách trở
Ta muốn làm... dẫu hạt nhỏ mưa bay...

kimnguyen158
11-07-2011, 05:59 PM
ĐĂM


Ngập ngừng... nhớ
Ngập ngừng... quên

Người về
Rẻo...
Bóng...
Lạ
Quen
Lưng chừng

Gió xưa thổi
Lửa
Bừng bừng

Chi ?
Lòng ơi
Cứ ...
Ngập ngừng
Nhớ !
Quên !

DAI

Hoa cứ nhận là ...Dại
Giọt cứ nghĩ là ... Phai
Vậy mà nhớ đến là dai
Nhớ người dưng cứ kéo dài suốt đêm ...

HiHii

Kim Nguyên

Vân Nhi
11-07-2011, 09:53 PM
DAI

Hoa cứ nhận là ...Dại
Giọt cứ nghĩ là ... Phai
Vậy mà nhớ đến là dai
Nhớ người dưng cứ kéo dài suốt đêm ...

HiHii

Kim Nguyên

Nếu anh là người dưng
Từng đêm em trăn trở
Từng đêm gom nỗi nhớ
Anh có nghe nhức lòng ???


Có không anh??? hihihi........

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-07-2011, 11:43 PM
Nếu anh là người dưng
Từng đêm em trăn trở
Từng đêm gom nỗi nhớ
Anh có nghe nhức lòng ???


Có không anh??? hihihi........

Vui chút với hai bạn hi...hi..

Em là bông Hoa DẠi
Màu áo giữ không phai
Trăm năm nguyên sắc tím
Mong mãi yên lòng ai !

Thanh Khiết

cobengangtang
12-07-2011, 02:30 PM
NỖI LÒNG XA XỨ

Kìa trông mây trắng vẫn vờn bay
Và gió còn luôn thổi miệt mài
Xao xác thương thay từng cánh lá
Nghe chừng thấm đẫm những mùa phai

Phương xa hỏi có hờn mây trắng ?
Hay dỗi cơn mưa đổ ngập trời ?
Có lẽ gió buồn nên thổn thức
Thương người con gái chạnh lòng trăng

Còn không lòng nặng nỗi yêu quê
Và có mỏi mong đến lối về ?
Vẫn đợi bóng người vui hợp phố
Thỏa lòng thương tưởng nỗi niềm mê

cobengangtang
12/7/2011

Chị ơi, nhớ Chị em viết nên bài thơ nè, tặng Chị nha. Chúc Chị vui.

Vân Nhi
13-07-2011, 09:40 AM
KẺ HÀNH KHẤT

Hắn đứng đó
lặng nhìn mông lung ,hư ảo
ánh mắt xa xăm ..
chẳng nói một lời
trời cuối chiều người qua lại đã vơi
Chẳng một ai nhìn về phía hắn..

Đêm buông dần
con đường trở nên vắng lặng
hắn vẫn mơ màng
nhìn mãi chốn xa xăm...

Tôi ngại ngùng bước gần lại hỏi thăm
Người chờ ai?
mà nửa ngày chưa rời bước?

Hắn lười nhác đưa cặp mắt ướt
nhìn thẳng vào tôi với chút ngạc nhiên
Cái nhìn sâu thẳm
của một kẻ điên
khiến cho tôi rùng mình thảng thốt...

"ta là kẻ hành khất lạc đường lỡ bước
nơi chốn này ta để mất người ta yêu
ta chờ nơi đây cứ mỗi buổi chiều
một ngày nào đó nàng vì ta mà trở lại..."

Có phải tình yêu
khiến cho người ta điên dại
Có phải cho đi nhiều
nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Có phải nếu ta không bao giờ trân trọng
Sẽ có một ngày
ta lạc bước cô liêu...

Vân Nhi
13-07-2011, 10:18 AM
Tận cùng của đêm

Sâu hun hút nẻo đời héo hắt
Thăm thẳm đêm cuộn vào mắt em
Rơi xuống đáy tận cùng nỗi nhớ
Tiếng thở dài rót khẽ vào tim

Bóng tối đen như cafe đắng
Nuốt vào lòng quay quắt cơn đau
Đêm im vắng xác xơ ngọn gió
Nỗi vô tình chia cắt đời nhau

Lối thoát nào đến chốn thiên thu
Tận cùng đêm -
gương mặt em -
trắng...

nhu_iberg

Vân Nhi
13-07-2011, 10:41 AM
NHẶT LÁ MÙA XƯA.....

em nhặt nhạnh lá vàng
đem theo làm hành trang
kỉ niệm em cất dấu
ấm lòng lúc đông sang

mùa thu sau còn không
bước chân quen người ấy
mùa thu sau còn không
ánh mắt sâu nhường ấy

em cất dấu trong tim
những ngọt ngào thuở ấy
chôn chặt vào tận đáy
một nỗi đau dịu dàng...

thu sau đem lá vàng
rải đầy vơi nỗi nhớ
con đường xưa còn đó
hững hờ bước..thênh thang...

caoletrantranquoc
13-07-2011, 01:33 PM
http://http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1NHOQUEXA.jpg

Chị ơi, đọc thơ Chị cứ thấy nao lòng quá à.
Chị vui lên nha chị

clttq
13/7/2011

cao nguyên(MT)
13-07-2011, 02:33 PM
NHẶT LÁ MÙA XƯA.....

em nhặt nhạnh lá vàng
đem theo làm hành trang
kỉ niệm em cất dấu
ấm lòng lúc đông sang

mùa thu sau còn không
bước chân quen người ấy
mùa thu sau còn không
ánh mắt sâu nhường ấy




em cất dấu trong tim
những ngọt ngào thuở ấy
chôn chặt vào tận đáy
một nỗi đau dịu dàng...

thu sau đem lá vàng
rải đầy vơi nỗi nhớ
con đường xưa còn đó
hững hờ bước..thênh thang...


KHOÁC ÁO MÙA ...BAY

Em khoác áo ...mùa bay
tay đưa gầy... mấy thưỡ
đường trần treo ...bóng nhỡ
heo hút dấu... chân bày

xa...phượng / nụ ...dại hương
hạ..thương màu... áo cũ
mưa về ..bên phố..ngụ
lạc ..tiếng chim bên đường

ngó buồntay ...vướng dại
vén chiều qua... tóc phai
níu vàng ươm... sợi khói
Trĩu tình lên ....hai vai

Bay... bay,, gió..bụi chiều!!
lối về.. hồn xanh rêu
lăn tình theo đá cuội
dấu sâu..ướt ngậm ngùi
sương tan!!!

Vân Nhi
14-07-2011, 01:12 PM
Dạ Khúc


Hãy lặng yên mà nghe từng câu hát
Đây lời ca ta gửi đến cho người
Em có nghe hồn gió khuya trăn trở
Tiếng ru bờ sóng vỗ tình chơi vơi

Đừng rơi nữa, lá ơi đừng rơi nữa!
Giot sương buồn đã rụng kín nơi nơi
Đêm nay có một vì sao không ngủ
Rơi xuống đời sầu ánh lên lẻ loi

Ta hát mãi bài tình ca muôn thủơ
Ru dòng sông muộn phiền xưa vẫn trôi
Em hãy dựa vào vai ta mà tựa
Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời

Sao lại thế mảnh trăng vàng héo hắt?
Có thấu chăng đây dạ khúc tình ta
Đừng lẩn khuất cuối trời mây u uất
Khúc bi ca vọng suốt đêm nguyệt tà!

Ta sẽ hát cho sầu rưng dấu lệ
Tiếng thở dài run rẩy khắp bờ môi
Em gần thế mà sao tình xa thế?
Bên tầm tay tưởng như tận chân trời!

Tiếng hát ta lồng lộng bay trong gió
Gọi trăng về ghép nốt một vần thơ
Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
Cố nhân ơi! Buồn cho đến bao giờ?...

Vi Thông
TRỞ MÌNH...

Đêm có dài mãi không, như cổ tích?
Em nơi đây, anh xa tận nơi nào
Lá trở mình gọi gió về xôn xao
Một vì sao, rơi xuống đời lạc lối.

Em lặng uống từng lời thơ, bối rối
Thuở bên nhau,trăng ghi dấu câu thề
Lạc nhau rồi, hồn còn đẫm cơn mê
Làn tóc rối còn vương dài âm hưởng...

Vọng bờ xa đắm hoài trong mộng tưởng
Vết mơ hoang , mưa bụi xóa nhạt nhoà
Lối mòn nào anh đã bước chân qua
Có còn không, cỏ nép mình bỡ ngỡ

Nghe thoảng như, tràn loang màu hơi thở
Cố nhân ơi ! xin mượn một bờ vai
Trái tim yêu còn in dấu gót hài
Bạc thời gian sao lòng còn nhức nhối ?

Vân Nhi
14-07-2011, 01:29 PM
KHÓC........

Không rơi nước mắt..
ta khóc thầm
giọt đắng ,giọt cay...

Chìm...
trong cơn say...
ta khóc vay
cho thói đời
đen bạc

Lạc...
trong cơn khát...
ta khóc cho phận nhạt
má hồng...

Chất chồng...
phong ba
bão nổi
mù khơi...

nước mắt không rơi...
Ta ơi
khóc...cho mình ta
nghe đủ !

Vân Nhi
14-07-2011, 01:50 PM
PHAI......

tiễn ai đi một chiều thu vời vợi
chưa chia tay sao đã thấy ngậm ngùi
sân ga đầy....sao nghe lòng lạc lối
sắc tím đâu rồi để kỉ niệm phai phôi...

Vân Nhi
14-07-2011, 02:19 PM
CÁI TÀN TRO

Như là bụi khói của tàn tro
Hũ rượu tinh tang đã vỡ vò
Rực nắng phơi phơi màu rực rỡ
Mù mưa rũ rũ sắc mù mờ
Duyên xưa cạn ráo còn mê mẩn
Aí mới dâng đầy vẫn ngáo ngơ
Để gió phiêu diêu cười ngắc ngớ
Bươi chi ảo ảnh cái tàn tro !

Vân Nhi
14-07-2011, 02:43 PM
HÀ NỘI ĐỪNG NỮA...BUỒN

Ừ, Hà nội buồn từ bao giờ nhỉ
Hay là tại trong em cứ lẩn quất nỗi buồn
Mắt em ướt vì nhoà dòng lệ
Mẹ hỏi em gượng cười tại mưa bụi giăng giăng

Xuân đã xua tan rồi những giá băng
Đâu còn lạnh mà lòng em tê tái
Đã qua rồi một thời vụng dại
Bàn tay nào muốn níu kéo bàn tay

Đời mặc trầm, còn lắm những thương vay
Khúc khuỷu, cồng kềnh, cong queo và bão tố
Sao còn trao nhau những suy tư trăn trở
Để ngày kéo lê qua những tiếng thở dài

Một kiếp người như trái táo chia hai*
Ta mải miết tìm mà nửa đời chẳng thấy
Trái tim hãy ngủ yên, đừng bao giờ thức dậy
Để Hà nội trong em chẳng nữa....buồn...


Một kiếp người như trái táo chia hai*: Câu truyện ngụ ngôn về trái táo
VN sẽ đăng vào chủ đề "truyện đọc không quá 30 giây"

thanhqs
14-07-2011, 03:15 PM
MÃI LÀ MỘT NỬA !

Hành trình
Đã về nơi không em
Rời xa nỗi niềm...
....
gió ca hát
bông đùa với cát
sóng lăn tăn
lằn nhấp nhô,e ấp, mịn màng...


không gian
thoáng
thời gian
loãng đoãng...

Chiều êm êm
như hơi thở nhẹ nhàng
Rồi
gấp gáp , vội vàng
...về đêm

Trăng
trăng thượng tuần
nghiêng soi
...chừng như xuân
vừa hé..
mặn mòi
....
Xa...
rời...em
tôi chợt hiểu
chắc trời gây phiền nhiễu
...đã cho mình một nửa trái tim đau !

bachvan
14-07-2011, 03:35 PM
PHAI......

tiễn ai đi một chiều thu vời vợi
chưa chia tay sao đã thấy ngậm ngùi
sân ga đầy....sao nghe lòng lạc lối
sắc tím đâu rồi để kỉ niệm phai phôi...

http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/conduongmuathu-vntq.jpg

tiếng em rơi giữa bạt ngàn
âm vang dìu dặt tựa làn mây trôi
nắng buông rơi những bồi hồi
ai về nghe nỗi đầy vơi đất trời ...
bv

cạn nguồn
14-07-2011, 03:56 PM
QUOTE=Hoa Dại;8124]NHẶT LÁ MÙA XƯA.....

em nhặt nhạnh lá vàng
đem theo làm hành trang
kỉ niệm em cất dấu
ấm lòng lúc đông sang

mùa thu sau còn không
bước chân quen người ấy
mùa thu sau còn không
ánh mắt sâu nhường ấy

em cất dấu trong tim
những ngọt ngào thuở ấy
chôn chặt vào tận đáy
một nỗi đau dịu dàng...

thu sau đem lá vàng
rải đầy vơi nỗi nhớ
con đường xưa còn đó
hững hờ bước..thênh thang...[/QUOTE]

Nắng nhớ người xưa đứng giữa đường
mưa buồn duyên kiếp chẳng ngưng tuôn
Tương tư ta cuộn trong chăn chiếu
Nào biết chiều nay nắng trốn suơng

cobengangtang
14-07-2011, 04:50 PM
http://cC1.upanh.com/24.1002.32127300.08I0/1maimaisay.jpg

Chị ơi, nửa đêm rồi em còn thấy Chị lên thơ.
Chị có khỏe không ?

cobengangtang
14/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-07-2011, 09:48 AM
CHO VÀ NHẬN

Mông lung giữa sự cho và nhận
Tôi bước đi thẳng tắp trên đường đời
Nhớ những gì ngày xưa mẹ dặn
Biết cho đi,lòng sẽ thấy nhẹ vơi

Tôi lặng lẽ cho đi cả một đời
Mà chẳng nghĩ đến những gì sẽ nhận
Tình yêu tôi cho đi là vô tận
Đâu cần gì ngoài một sự chân thành

Cho hết rồi những năm tháng tươi xanh
Đã gần trọn một phần hai thế kỉ
Lặng nhìn đời để mà suy nghĩ
Gặt hái gì ngoài những thứ đã cho đi???

Ôm buồn đau,ôm một mớ sầu bi
Ôm cả những lọc lừa giả dối
Làm hành trang đến cửa chùa sám hối?
Hay dâng lên Chúa trước thánh đường?

Tỉnh lại rồi đây trên bước đường trường
Tôi sẽ chỉ cho đi bằng những gì mình nhận được
Chẳng còn ngác ngơ cứ thẳng đường mà bước
Hãy lường trước những khúc ngoặt quanh co

Để suy ngẫm giữa sự nhận và cho..



Hoa Dại





Vui thơ …





Cho vui hơn nhận bạn ơi



Ta tặng cuộc đời tâm thảo lòng thơm





Không suy chẳng tính thiệt hơn



Tháng ngày hoà nhịp cung đờn hiến dâng





Dạ thành hồn nhẹ lâng lâng



Đi qua dòng lệ lên tầng tiêu dao





Vẻ chi một chút má đào



Hồng nhan bạc mệnh lẽ nào còn mong





Trái tim dù lửa đang hồng



Niền vui ngắm nguyệt vẫn nồng ý thơ





Bùi Thanh Thanh Khiết

15.7.2011

TTK sang thăm HD . gửi mấy dòng HD đọc cho vui . Chúc mọi sự như ý

Vân Nhi
15-07-2011, 10:38 AM
http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---Ong gia ngoi mua.gif

MƯA PHAI...

ngắm nhìn giọt mưa bay
anh bên em chiều xưa,hàng hiên ấy
anh hứng trọn cơn mưa
ướt đẫm...
che cho em khi hàng hiên chẳng đủ cho hai người

hàng hiên ngày xưa vẫn còn...
bàng bạc màu sương gió
kỉ niệm như còn đó
mà anh giờ nơi đâu....?

giờ mình em dưới mưa ngâu
dấu xưa còn lãng đãng...
mưa nỉ non kéo lê mòn dĩ vãng
thăm thẳm cả tương lai....

em một mình lặng ngắm... giọt mưa phai...

thanhqs
15-07-2011, 11:04 AM
YÊU THƯƠNG
Hoang...
Em là nẻo hoang sơ ta lạc
Trận bát quái tình tạo hoá chẳng cho ra .

Phong Trần
15-07-2011, 02:39 PM
Cảm ơn Chị Vân Nhi ghé thăm nhà, xin họa cùng Chị, chúc Chị luôn vui - khỏe:
GỌI NHỚ

Hoàng hôn tắt nắng ngắt ngang chiều
Cánh nhạn chao đùa rặng liễu xiêu
Khóm cúc xum xuê vài nhánh mộng
Hàng dừa ngả ngớn mấy đường yêu
Thẹn thùng lá biếc khoe màu thắm
E ấp hoa cười ửng nét thêu
Cảnh vật đong đưa như vẫy gọi
Con đò trở lại bến tiêu diêu

Hoa Dại


GỢI NHỚ

Con đò trở lại bến tiêu diêu
Gợi nhớ trong tôi một buổi chiều
Gió lạnh trao lời cơn mộng ước
Bờ hoang hoán nguyện giấc mơ yêu
Rồi xa cách ấy cho lòng nhạt
Để biệt ly nào níu dạ xiêu
Vẫn ngỡ ngàn thu không tái ngộ
Giờ tô những nét vẽ tình thêu.

pt.

iceberg
16-07-2011, 11:12 AM
...Có một tình yêu tôi đã đánh rơi
Đi nhặt lai thấy mình không ở đó
Giờ chỉ còn những mùa thu đầy gió
Và rêu phong phủ kín lối mưa về...

iceberg
16-07-2011, 03:03 PM
buồn ơi...
hãy biến thành tro
bay theo ngọn gió
tan vào cơn mưa

buồn ơi...
đừng có đong đưa
đừng gieo sầu nữa
vần thơ ướt rồi.....

Con đường hoa tím chiều nay
Dư âm mờ xóa mưa bay não nề
Xin mưa chớ ướt câu thề
Để em tôi mãi đi về đường xưa...

lethutrang
17-07-2011, 07:32 PM
CHỈ CÒN LẠI EM VỚI MÙA THU

Chỉ còn lại em
với mùa thu
một khoảng trời riêng
vẫn đợi chờ

dặt dìu tháng năm
trong nỗi nhớ
cùng thu về
theo gót hững hờ...

Chỉ còn lại em
với mùa thu
bước chân lặng thầm
trong ngõ vắng

ký ức chôn vùi
trong hoang lặng
phủ kín rong rêu
lối em về

Anh có nghe chăng
tiếng xạc xào
lá vàng xưa còn
vương chốn nao

rong ruổi phương nào
anh có biết...?
chỉ còn lại em
ngóng... mùa thu......


MÙA CHẲNG VỀ CHO, EM KHÓC THU

Mùa chẳng về đâu…
một bóng thu
Nơi tìm xa lắm…
cứ mong chờ…
Đi qua trống vắng…
ngờ nhung nhớ…
Để lắng trong tim
trọn hững hờ

Mùa chẳng về đâu…
một bóng thu
Xa xa tiềm thức
mù đêm vắng
Miệt mài tất tả…
trong thầm lặng
Cúi mặt nghe chăng…
lối trở về….

Em đã níu thu…
bước xạc xào
Cành trơ trụi lá…
rụng nơi nao?
Lặng thầm tiếc nuối…
ai người biết?
Mùa chẳng về cho…
em khóc thu….

lethutrang
17/7/2011

Vân Nhi
18-07-2011, 08:42 PM
ĐẸP NHẤT MÙA XUÂN

Này nhé mùa xuân ơi
Bạn là mùa đẹp nhất
Mưa bụi bay lất phất
Hoa ngàn nở thắm tươi

Sáng rực cả đất trời
Tia nắng xuân ấm áp
Gió thoảng hương thơm ngát
Mây hồng lả lướt trôi

Xuân đẹp lắm xuân ơi
Cho lòng ta tha thiết
Thêm yêu đời da diết
Đừng đi nhé Xuân ơi...

cao nguyên(MT)
19-07-2011, 10:13 AM
http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---Ong gia ngoi mua.gif

MƯA PHAI...

ngắm nhìn giọt mưa bay
anh bên em chiều xưa,hàng hiên ấy
anh hứng trọn cơn mưa
ướt đẫm...
che cho em khi hàng hiên chẳng đủ cho hai người

hàng hiên ngày xưa vẫn còn...
bàng bạc màu sương gió
kỉ niệm như còn đó
mà anh giờ nơi đâu....?

giờ mình em dưới mưa ngâu
dấu xưa còn lãng đãng...
mưa nỉ non kéo lê mòn dĩ vãng
thăm thẳm cả tương lai....

em một mình lặng ngắm... giọt mưa phai...

vệt buồn xưa dấu gãy
đêm rót vừa mấy hạt cũng thừa say
ngó tay. vàng chấp chới
nụ đời
khuya đỗ tiếng cho chơi vơi lối cũ mưa về

mù trời reo tiếng gió
lắt lay vài cọng cỏ
đâu rồi con dế nhỏ
buồn hang hun hút sâu

Tháng bảy dài như cơn đau
dài theo em qua cầu
Tiếng mưa vỗ dài câu tụng niệm
khấn thương tình vút xa

Khuya giật mình rung giọt sương sa

cobengangtang
20-07-2011, 05:37 PM
http://cC5.upanh.com/25.261.32418874.1ic0/1tambiet.jpg


TẠM BIỆT

Cô Bé Ngang Tàng lấy được chồng
Xe hoa đến cổng lệ tuôn dòng
Chia tay Thi Hữu lòng còn vọng
Từ tạ Diễn Đàn dạ vẫn trông
Giã biệt xướng thơ bao nuối tiếc
Tạm xa vần họa những hoài mong
Bước chân hạnh phúc vui duyên mới
Hồn mộng bạn bè sẽ cảm thông

cobengangtang
20/7/2011

lethutrang
22-07-2011, 02:53 PM
http://cC9.upanh.com/25.353.32513008.eds0/1thahuong.jpg


THA HƯƠNG

Chiều buông nắng núp sau đồi
Sông sâu lờ lững cuốn trôi xuôi dòng
Lục bình đang kiếp long đong
Tha hương bến đậu nỗi lòng vọng quê

Bao giờ trở bến, tan mê
Tìm nơi cắt rốn tìm về tổ tiên
Từng ngày niềm mộng triền miên
Bát canh chua bỗng trở miền nhớ thương

Dấn thân rời khỏi quê hương
Lòng canh cánh mỗi đêm trường tình Cha
Mộ phần ai thắp hương hoa
Thanh minh ai tảo gọi là thảo thơm?

Thức ăn ngày tết ai đơm
Gia tiên linh vị chén cơm có đầy?
Đàn con, em, cháu, xum vầy
Hay xa hết cả còn đây nỗi sầu?

Chợt thèm vị đắng sầu đâu
Nghe trong nỗi nhớ xoáy sâu tim lòng

lethutrang
22/7/2011

(tặng Chị nè. Chúc Chị vui)

Trần Vi Thông
24-07-2011, 11:12 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/Xinmotngaymua.jpg?t=1311479254

THƠ HOA DẠI -PHỔ NHẠC HỒNG THOẠI

http://www.trungvuong.us/gallery/albums/lehai/18_G.sized.jpg

XIN MỘT NGÀY MƯA

Xin một ngày mưa về trên phố nhỏ
Nhón chân đi thành những giọt dương cầm
Xin ru ca bài ca hiền hòa nhất
Cho tháng ngày tan bớt những lời mong

Xin một ngày mưa trắng xóa mênh mông
Để bình yên lại chuỗi ngày ồn ã
Muôn vạn giọt sương tan vào trong đá
Gửi tình yêu muôn ngàn lá lên xanh

Xin gửi vào những bong bóng trong ngần
Chút nhớ thương, chút giận hờn của tuổi
Tan đi nhé, tan một thời nông nổi
Xin một ngày...tôi không nhớ...về...anh...

caoletrantranquoc
30-07-2011, 01:45 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/HoaMai.jpg?t=1311951577

http://cC7.upanh.com/25.744.32914766.uXB0/3hoatham.jpg

Chị ơi, Chị đâu rồi ?

Vân Nhi
04-08-2011, 08:44 PM
Vân Nhi xin cảm ơn tới anh Trần Vi Thông,anh Kim Nguyên, anh Cao Nguyên,
Phong Trần,caoletranquoc,lethutrang,Bùi Thanh Thanh Khiết,thanhqs ....Cùng tất cả các thi hữu đã gửi bài và ghé thăm ủng hộ cho VN.
VN rất thật sự rất cảm kích trước tấm chân tình mọi người dành cho nhau qua những dòng thơ ngọt ngào và ưu ái....
Thời gian qua VN bệnh nên không kịp đáp lễ,mong tất cả mọi người thông cảm .
Thanks alot. I love everyone.

caoletrantranquoc
05-08-2011, 01:11 AM
Vân Nhi xin cảm ơn tới anh Trần Vi Thông, anh Cao Nguyên, Phong Trần,caoletranquoc,lethutrang,Bùi Thanh Thanh Khiết,thanhqs ....Cùng tất cả các thi hữu đã gửi bài và ghé thăm ủng hộ cho VN.
VN rất thật sự rất cảm kích trước tấm chân tình mọi người dành cho nhau qua những dòng thơ ngọt ngào và ưu ái....
Thời gian qua VN bệnh nên không kịp đáp lễ,mong tất cả mọi người thông cảm .
Thanks alot. I love everyone.


GIẬN CHỊ

Chẳng nhận cám ơn với chữ lời
Em đòi Người viết mấy dòng thôi
Cả tuần mong đợi tình không cạn
Hết tháng thương chờ nhớ chẳng vơi
Vắng bóng Vân Nhi mơ lại quyến
Quạnh hình Trấn Quốc mộng chưa lơi
Giận vì im tiếng thơ chưa tỏ
Hờn dỗi thiệt nhiều nhé ! Chị ơi

clttq
4.8.2011

Vân Nhi
05-08-2011, 09:47 AM
THU TRÁI MÙA

Tại mùa thu ghé về không đúng lúc
Lá đang xanh bỗng vàng úa rụng đầy
Nắng đang tươi bỗng héo hắt hao gầy
Trời đang trong bỗng u buồn ảm đạm

Mây chẳng muốn bay kéo về buồn thảm
Gió nhác lười chẳng xào xạc mênh mang
Cây cũng hắt hiu trơ cành gọi lá
Những con đường vắng lặng thênh thang

Ta chẳng buồn giam hồn nhau cho chặt
Hồn hư hao chạy đôi ngả đôi nơi
Tìm ở đâu trong mãi chốn xa vời
Để con tim chết trong sầu thổn thức...

Tại mùa thu ghé về không đúng lúc...

Vân Nhi
05-08-2011, 09:56 AM
THU BUỒN

Thu buồn chẳng cất bước
Để lá vàng lửng lơ
Để mây trôi hững hờ
Để cung đàn lỗi nhịp

Thu buồn chẳng đi tìm
Trong xa mờ ảo ảnh
Trong đêm tàn hiu quạnh
Lầm lũi bước cô rơi

Thu buồn chẳng dạo chơi
Lối mòn xưa cỏ úa
Sương mờ giăng phố cũ
Đường trần ai lẻ loi

Ta gom hết nỗi buồn
Cùng mùa thu ở lại
Gom một thời vụng dại
Dạo khúc hát tạ từ...

Vân Nhi
05-08-2011, 11:16 AM
Khoắt...khuya ngân...tiếng
thở dài...

Đêm còn rót mãi
u hoài...
bóng trăng

Thả hồn vương chút
bâng khuâng...

Khung trời lãng đãng
một vầng
mây trôi....

kimnguyen158
05-08-2011, 02:45 PM
Khoắt...khuya ngân...tiếng
thở dài...

Đêm còn rót mãi
u hoài...
bóng trăng

Thả hồn vương chút
bâng khuâng...

Khung trời lãng đãng
một vầng
mây trôi....


Đồng quê bỗng đẹp thêm ra
Bông Hoa Dại đã nở hoa ngỡ ngàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Có chàng Lãng tử vội vàng hái hoa ...

Kim Nguyên

Vân Nhi
07-08-2011, 09:04 AM
CHÚT THU...

Hà nội ơi thu về trên phố
Hương sen nồng thơm ngát phủ Hồ Tây
Sấu chín vàng ươm màu nắng úa
Chiều cuối tuần ai bước vội qua nhau

Thu tàn rồi cũng sẽ lại đi mau
Phố xưa vẫn hanh hao vàng nắng
Vầng mây tím nhạt nhoà trong chiều vắng
Còn chút gì trong sâu lắng nghiêng mang...

thanhqs
08-08-2011, 05:26 PM
THƠ EM

Nâng niu vần thơ em
Quên đi ngày lận đận
Như là quên số phận
Ru hời bao tháng năm

Nỗi nhớ nào không tên
Trôi trong chiều nhạt nắng
Chùng vào nơi sâu lắng
Ứ, ừ với đêm đêm

Nào ai nào đâu biết
Hình như em dỗi hờn
Bỏ thơ mà đi miết
Để mình ta cô đơn

Vân Nhi
09-08-2011, 04:32 AM
"...Cánh buồm nâu cánh buồm nâu cánh buồm..."

Đọc thơ Nguyễn Bính,cảm hứng vài hàng:

Trăng non lơ lửng...
hững hờ !
thuyền ai rời bến
tìm bờ
về đâu ?
lang thang mòn vẹt
đêm thâu,
mắt ai sầu... mắt ai sầu... mắt ai ?

Vân Nhi
09-08-2011, 04:51 AM
Kim Nguyên đã viết:
Để góp vui chủ đề của Vân Nhi mời mọi người dịch bài thơ sau :

Ring around the world

Taking hands together

All across the temperature

And the torrid weather

Past the royal palm-trees

By the ocean sand

Make a ring around the world

Taking each other's hand ;

In the valleys , on the hill ,

Over the prairie spaces ,

There's a ring around the world

Make a children's friendly faces


By Annette Wynne


VN xin tạm dịch như sau:

RING AROUND THE WORLD

Bạn ơi cùng nắm tay nhau
Vòng quanh thế giới dạt dào niềm vui
Sợ gì cái nóng nung nôi
Tình thân đằm thắm nắng cười với ta

Ô kìa rừng cọ hoàng gia
Vươn cao , kiêu hãnh bên bờ đại dương
Vòng quanh thế giới,thân thương
Tay trong tay nhé vấn vương tình người

Điệp trùng thung lũng , ngọn đồi
Này đây đồng cỏ xanh tươi ngút ngàn
Dạo quanh một cõi niết bàn
Nét cười rạng rỡ đàn đàn bé thơ

Dịch thơ sao mà khó thế nhỉ...:D

caoletrantranquoc
09-08-2011, 07:11 AM
http://cC2.upanh.com/26.255.33465061.uKM0/3bietmo.jpg

Chị ơi, Chị khỏe hẳn chưa?
Thấy Chị đều đều vào thơ là vui rùi
hì hì

Nguyên Hoang
09-08-2011, 07:53 AM
"...Cánh buồm nâu cánh buồm nâu cánh buồm..."

Đọc thơ Nguyễn Bính,cảm hứng vài hàng:

Trăng non lơ lửng...
hững hờ !
thuyền ai rời bến
tìm bờ
về đâu ?
lang thang mòn vẹt
đêm thâu,
mắt ai sầu... mắt ai sầu... mắt ai ?

NH ghé vào thăm HOA DẠI gởi vài câu thơ, chúc vui na!

VỢI XA..

Cánh bườm nâu..cánh bườm nâu, ra cửa.
(Thuyền ai, thuyền ai? Sao chẳng giã từ!)
Rời xa, rời xa mãi..hun hút ngàn.
Mặt trời hôm nay, còn lên..buổi sáng.
Đêm qua cùng ai? vùi giấc muộn trưa!

Mây về giăng cánh mộng hờ.
Cho ta nỗi nhớ, thẫn thờ ..từ đâu?
Cuộn ôm, ấp ủ canh thâu,
Treo nơi song cửa, nhánh sầu ..nhớ ai?
Nhớ ai...nhớ ai...?!
..thiếp trong khung cửa, chàng ngoài chân mây(CPNK)
Buồn nào vương lây...

nguyênhoang
2011

Vân Nhi
09-08-2011, 03:16 PM
BIỂN XA...

Bờ cát trắng tinh khôi vẫn còn đó
Biển trong xanh vẫn sóng vỗ dạt dào
Cô hàng thơm vẫn ngồi nguyên chỗ cũ
Khách qua nhiều ,không thấy bóng người yêu

Gió phương xa đem buồn về phố vắng
Mưa chiều rơi ướt đẫm những đường quen
Bao kỉ niệm giờ đây còn đâu nữa
Người đi rồi tôi ở lại buồn thương

Một kiếp người phiêu bạt khắp muôn phương
Nuôi hy vọng có một ngày dừng bước
Nhưng giờ đây người đã xa muôn trượng
Lại ra đi trọn kiếp sống giang hồ

Cát vẫn trắng,biển xanh sóng vẫn vỗ
Cô hàng thơm còn ngồi đó hay thôi?
Lời thề xưa ai đã giải mất rồi
Và... tôi đi giữa dòng đời hiu quạnh...

cobengangtang
09-08-2011, 03:25 PM
EM SẼ VỀ

Em sẽ về một chiều thu tàn tạ
Nắng hanh hao chạy cuối nẻo chân trời
Em sẽ về trong nỗi nhớ đầy vơi
Sóng xôn xao cuốn trôi từng lặng lẽ
Em sẽ về nhón chân đi nhè nhẹ
Vòng tay mềm ta ủ ấm đời hoang
Gió mênh mang luồn se từng sợi nhớ
Mây bồng bềnh ru khúc nhạc tình thơ...


TÂM TRẠNG

Gửi niềm tin nơi đâu ?
khi sóng dồn bãi cát...
Bàn chân sao bỏng rát ????
Chát....

Nhón giấc nhẹ mơ sâu...
Trong đêm thâu mộng tưởng...
Nghe nỗi buồn hồi hướng...
Thương...

Xua cơn lạnh đi xa
Gót ngọc ngà gợi nhớ
Chữ tình yêu dang dở
Vỡ....

Ngày gối đầu yên lặng
Đêm thanh vắng nao nao
Nghe trở vào điên đảo
Đau...

cobengangtang
9/8/2011

Chị ơi, sao Chị không ngủ ?????

Vân Nhi
09-08-2011, 08:36 PM
CHIỀU VẮNG

Nắng rủ nhau chạy trốn nơi đâu
Để lại những giọt mưa hững hờ lăn trên mắt
Một mình đếm thời gian đi trong chiều vắng
Dĩ vãng một thời lại day dứt tim đau

Người đã đi từ một chiều thu ảm đạm
Chẳng một lời nhắn tìm,không một bức thư rơi
Nắng nhạt nhoà cuốn những lá thu trôi
Nỗi đau âm thầm gậm nhấm..

Biển chiều thu sóng dồn sâu thẳm
Cuốn trôi cùng những nhung nhớ ra khơi
Nỗi đau ngọt ngào theo năm tháng dần trôi
Nhấn chìm những ước mơ cùng hoài vọng....

Vân Nhi
10-08-2011, 09:48 AM
CHẲNG THỂ NÀO

Chẳng thể nào quay ngược lại thời gian
Để ta bước lệch sang ngả đường khác
Chẳng gặp nhau để rồi tan tác
Thà cứ là hai đường thẳng song song

Chẳng thể nào ngăn được cơn sóng lòng
Khi trái tim ngân lên dục dã
Guồng quay cuộc đời cuốn ta đi vội vã
Nụ hôn đầu đời chất chứa men cay

Chẳng thể nào tỉnh trong cơn say
Mộng vỡ oà mới bàng hoàng thức giấc
Vẫn ngỡ còn đâu đây quanh quất
Chút ngọt mềm hạnh phúc chưa tan

Chẳng thể nào em lại bước sang ngang
Khi con tim chôn sâu một hình bóng
Em vẫn biết trong lòng còn dậy sóng
Chẳng thể nào ngăn được giấc mơ...hoang

Dù có thể quay ngược lại thời gian ...

Vân Nhi
10-08-2011, 09:52 AM
Đồng quê bỗng đẹp thêm ra
Bông Hoa Dại đã nở hoa ngỡ ngàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Có chàng Lãng tử vội vàng hái hoa ...

Kim Nguyên

Lữ khách rảo bước ngó qua
Chẳng hề lưu luyến loài hoa ven đường
Mải mê rong ruổi dặm trường
Thoảng bay một chút vấn vương... vô tình...
:)

lethutrang
10-08-2011, 11:10 AM
CỤNG....

Cụng ly này
Cho đêm tối... mau qua
Mai...thức dậy tung chăn cười hể hả...
Cười đi em,
lòng người nông sâu như biển cả
Cười đi em,
tình chẳng như sóng, vỗ ngàn năm
Cười đi em,
trăng khuyết, trăng sẽ rằm...
Đừng khóc đấy,
dù hợp tan,tan hợp...

Cụng ly này
cho nhớ nhung vàng vọt
ta bay lên tột đỉnh cơn say

Cụng ly này
nghe khoé mắt em cay
gạt phắt đi !
em ơi...!
cười ha hả....!!!

tặng em đấy, bé ơi !
đừng giận nữa nhé .
love you so much.

Hoa Dại


VẪN GIẬN

Bảo em cười, em cười...nhưng vẫn giận.
Bởi xa xôi, chị lận đận ....một mình
Thương người xa ...vò võ ... chỉ bóng hình...
Trong đêm vắng, còn nặng tình...quê mẹ....

Tuổi chạy theo...thời gian...xua tấm bé
Những tháng ngày...còn lại ...những hoài mong.
Bầu trời quê...vẫn đẹp...ánh trăng trong
Và biển cả...còn thét gào...gọi nhớ.

Mơ ngày mai, không còn bao cách trở
Chị trở về, ôm trọn tấm lòng quê,
Dù gian truân, còn đó.... những bộn bề
Nhưng hy vọng... ngày về...đừng xa mãi

Còn đây đó... bao nỗi lòng.... trống trải

lethutrang
10.8.2011

Nguyên Hoang
10-08-2011, 11:44 AM
KHÚC TỰ TÌNH BUỒN.., MONG!

(Cảm hoạ cùng nhà thơ HOADẠI)


CHIỀU VẮNG

Nắng rủ nhau chạy trốn nơi đâu
Để lại những giọt mưa hững hờ lăn trên mắt
Một mình đếm thời gian đi trong chiều vắng
Dĩ vãng một thời lại day dứt tim đau

Người đã đi từ một chiều thu ảm đạm
Chẳng một lời nhắn tìm,không một bức thư rơi
Nắng nhạt nhoà cuốn những lá thu trôi
Nỗi đau âm thầm gậm nhấm..

Biển chiều thu sóng buồn da diết
Cuốn trôi cùng những nhung nhớ ra khơi
Nỗi đau ngọt ngào theo năm tháng dần trôi
Nhấn chìm những ước mơ cùng hoài vọng....
HOADẠI



KHÚC TỰ TÌNH BUỒN, MONG!

Những hoài vọng, hôm nay đà tan mất.
Đã dần trôi theo năm tháng, ngọt ngào.
Cuốn ra khơi, nhớ nhung không trở lại.
Da diết buồn, thì thầm sóng lao xao.

Niềm đau kết giăng, lần hồi gậm nhấm.
Bây giờ cuối thu, tia nắng ấm nhạt nhòa.
Từ thơ họa, tình mời trao, giết chết.
Ảm đạm triền miên, hơn cả thu qua!

Đau xót buồng tim, buông xa kỷ niệm.
Chiều nay tha phương, viễn khách chạnh lòng.
Gió heo may mang hạt mưa ghè mắt.
Thay giùm lệ lòng, người khóc nhớ mong!

*Ta vẫn đi tìm mùa thu ấy...
Nào hay xuân ở chốn nầy..(H.D)
Riêng ta luôn nhớ ngày muà hạ.
Dầu đã đi qua, cứ chẳng phai?

Nơi thu, vẫn mang buồn nhân thế.
Đem úa héo, tô dáng mỹ miều.
Ở bốn mùa, thu sao quạnh vắng?
Nhưng người và khắp chốn, lại yêu!

Thi nhân với mùa thu, vương víu.

Nghe thoáng đâu đây, mùi HOA DẠI !
Hương nồng có níu, bước chân?
Ta cúi xuống hôn, cánh lá xếp.
Thẹn thùng lo! Hương cuốn theo người.
( Lời ca nào, nghe thân thương chi lạ?
“Qua một..gió núi theo sang...trên vai,)
. . .

nguyênhoang
08.09.11

Vân Nhi
12-08-2011, 10:10 AM
THU SANG

Chiều nay thu sang
Lá vàng ngơ ngác
Mây cuốn trôi về
Mưa bay lác đác

Chiều nay thu sang
Nghe hồn hoang vắng
Chìm trong tĩnh lặng
Khoảng trời đơn côi.......

Vân Nhi
12-08-2011, 10:17 AM
Cảm ơn Nguyên Hoang . Cho VN nợ anh và Thu Trang nhé.
VN nợ nhiều quá rồi, biết bao giờ trả hết đây? huhu.........

Vân Nhi
12-08-2011, 10:18 AM
THU KHÓC

Thu đã khóc suốt mùa đông lạnh giá
Để cành khô trơ trọi lá buồn rơi..
Để giá băng lạnh buốt một góc trời
Để nắng hờn rủ trăng cùng đi trốn

Thu đã khóc suốt mùa xuân đằm thắm
Lặng nhìn chồi non mơn mởn lên xanh
Lặng nghe chim hoà điệp khúc trên cành
Lặng ngắm ngàn màu hoa khoe sắc

Thu đã khóc suốt mùa hè nắng gắt
Cơn mưa chiều vội vã bước chân qua
Ai người thân quen trong chốn phồn hoa
Thu khóc thầm cho phận đời lạc lõng

Mùa thu khóc,ta nghe mùa thu khóc
Chạnh lòng người viễn xứ nỗi nhớ quê
Ai biết chăng bao nhiêu những ê chề
Từng đêm trắng lặng thầm thu thổn thức...

Vân Nhi
14-08-2011, 08:03 PM
hoài..........

bước chân người khuất xa mờ
sóng hoài vỗ khúc đợi chờ ngàn thu
biển buồn buông mãi lời ru
thoảng hồn trong cõi phù du...nhạt nhoà...

Vân Nhi
16-08-2011, 09:22 AM
XUÂN VÔ TÌNH....

ta có chờ đâu mà xuân đến làm chi
để mai nở bông vàng đầy trước ngõ
để rạo rực dòng người đi ngoài phố
hối hả,ngược xuôi tất bật đón tết về

ta có chờ đâu mà xuân đến làm gì
cho mưa bụi mờ giăng bờ mi ướt
cho hoàng hôn tím đỏ chân trời biếc
cho lòng ta se sắt những nhớ mong

ta chẳng cần và cũng chẳng đơị trông
đông cứ lạnh thêm đi,để trái tim thành băng giá
ủ mãi trong hồn ta những nỗi đau tàn tạ
xuân vô tình xuân cứ đến làm chi...

Vân Nhi
16-08-2011, 09:25 AM
LẠC....

Chợt nhận ra ta...lạc mất nhau
Thảng thốt tiếng xưa...xé lòng đau
Còn nghe phảng phất hương hồn...úa
Dội ngược ....thời gian đã nát nhàu

Dội ngược...thời gian đã nát nhàu
Dang tay ...cố níu những ngàn sau
Dòng xoáy cuốn phăng...chìm mờ cõi
Lạc rồi... ta còn... có...trong ...nhau...???

Vân Nhi
16-08-2011, 10:18 AM
VÁ...

Hoa xưa nay đã nhuốm phai màu
Nắng hạ thiêu cháy những niềm đau
Trắng tan vào cõi mênh mông ấy
Chắp nối mảng đời...vệt vá khâu

Chắp nối mảng đời...vệt vá khâu
Gọi đông về giá buốt...cho nhau
Rạch toang vết thương chưa há miệng
Để tim khô lạnh... với...thẳm...sầu

caoletrantranquoc
16-08-2011, 10:57 AM
VÁ...

Hoa xưa nay đã nhuốm phai màu
Nắng hạ thiêu cháy những niềm đau
Trắng tan vào cõi mênh mông ấy
Chắp nối mảng đời...vệt vá khâu

Chắp nối mảng đời...vệt vá khâu
Gọi đông về giá buốt...cho nhau
Rạch toang vết thương chưa há miệng
Để tim khô lạnh... với...thẳm...sầu



chị ơi

Chắp nối làm đau những mảnh sầu
Vết thương há miệng có lành đâu
Gió cay đắng đến thu rơi lệ
Nắng xót xa về Hạ rớt châu
Khâu vá đời người hờn sáng sớm
Dệt đan phận kiếp tủi đêm thâu
Niềm thương xin gửi về hoài niệm
Thao thức chi thêm khổ lại hầu

clttq

thanhqs
18-08-2011, 05:41 AM
LẶNG LẼ

Lặng lẽ
Tươi ...
Lặng lẽ
Màu...

Kiếp...xanh

Lặng...
Phơi..
Sầu ... xanh xanh

Vân Nhi
18-08-2011, 08:37 PM
ĐI QUA ĐOẠN ĐỜI....

Thôi nhé đừng vấn vương
Nửa vầng trăng đã khuyết
Một đôi vầng nhật nguyệt
Càng níu càng xa thêm

Ta úp mặt vào đêm
Nghe tiếng lòng bão tố
Tình người sao vụn vỡ?
Sỏi đá còn cần nhau...

Mảnh đời cuối qua mau
Ta trút tàn hơi thở
Đêm mãi còn dang dở
Vết lòng còn vấn vương...

Vân Nhi
18-08-2011, 08:39 PM
VỘI...

Cơn mưa đầu mùa vội
Hớt chút nắng đổ đi
Trời cuối chiều qua vội
Bảng lảng cuộc chia ly

Ta cho nhau tình vội
Ngọt ngào loang loáng trôi
Nụ hôn đầu trao vội
Một vì sao đổi ngôi...

Mặc Nhân Sơn
18-08-2011, 08:53 PM
GỬI EM

Gửi em chút nắng Sài Gòn
Đêm về sưởi ấm… không còn cô đơn

Giấc ngủ thôi hết chập chờn
Đưa em vào mộng trong cơn mơ dài

Mơ màng ôm trọn vòng tay
Quên đi giá lạnh tháng ngày cô liêu

Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Giúp nhau tìm lại ít nhiều mộng mơ

Gửi tình vào những vần thơ
Cho tim xao động thẩn thờ nhớ mong

Vẫn biết chỉ là hư không
Xa vời thực tế nhưng lòng thấy vui

Có người chia ngọt sẻ bùi
Góp em chút nắng cho nguôi nỗi sầu...

Mặc Nhân Sơn

- Mặc Nhân Sơn xin được phép sang thăm nhà Hoa Dại, có gì sơ sót xin bỏ qua nhé

caoletrantranquoc
18-08-2011, 09:03 PM
CHÚT...NGẬM NGÙI...

Bước phong trần buông mặc cuộc đời trôi
Chút ngậm ngùi, chút bâng khuâng một thuở
Chút ưu tư, chút muộn phiền trăn trở...
Gieo thêm chi cho thơ đượm nỗi sầu.

Bỏ thơ rồi lạc lõng về nơi đâu???

KHÔNG

Ngày tháng... ơi , xin chớ để cho trôi
Dẫu lạc lõng đi theo ôm về thuở ...
Và ưu tư...ngậm ngùi ... còn quay trở
Cũng không là... hạt bụi lấm cơn sầu

Dòng thơ xanh...sẽ không bỏ chị đâu ...

clttq

Vân Nhi
19-08-2011, 11:25 AM
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Lặng lẽ một đêm mưa
Cuối mùa thu tàn tạ
Những tàng cây rụng lá
Hiu hắt bước người qua

Lặng lẽ một đêm mưa
Em bồi hồi góp nhặt
Kỉ niệm nào se sắt
Ép kín vào tâm tư

Lặng lẽ một đêm mưa
Chẳng còn gì mong đợi
Mùa thu nào qua vội
Bỏ sót chiếc lá vàng.

Mặc Nhân Sơn
19-08-2011, 02:53 PM
NGÔI NHÀ ĐA ĐOAN

Sau những lần xa em lại về nơi cũ
Ngôi nhà đa đoan đợi cuối chân trời
Khách lạ quen đều về đây trú ngụ
Kho cuộc đời không còn chốn dung thân

Em lại về khi mưa mềm kỉ niêm
Thì gió trùng khơi đã cuốn đi rồi
Giờ còn mãi một chân trời màu xám
Một nỗi buồn giữa lạnh rét căm căm

Và sau những hồi chuông bên đời đổ
Đêm thánh năm nay Chúa lại không về
Chỉ có ta xin người hòn cuội nhỏ
Ném động mặt hồ để sóng lênh đênh...

Hoadai


XIN ĐƯỢC...

Em trở về với ngôi nhà xưa cũ
Dù đa đoan nhưng vẫn thấy ấm lòng
Khách lạ quen đều chờ đợi nhớ mong
Trái tim em ấm nồng luôn rộng mở.

Đến thăm nhà phút đầu còn bở ngở
Sợ xem như khách lạ bước lỡ đường
Gặp em rồi sao cảm thấy vấn vương
Xin cho được làm một hòn cuội nhỏ.

Mặc Nhân Sơn

Vân Nhi
19-08-2011, 08:28 PM
NỤ HÔN CUỐI...

thu vỡ rồi, lá vàng thôi xao xác
mưa kéo về cho ngày tháng lê thê
từng ngày qua ngập ngụa trong não nề
ta tìm ta chỉ thấy đời hoang vắng ...

xoải bước chân anh về trong thầm lặng
níu thời gian , mong gì nữa thu ơi
thoáng bên nhau rồi xa cách một đời
để nhớ thương bủa vây từng đêm trắng

ta đi tìm lại... màu thu say đắm
chỉ còn đầy một khoảng trống bao la
ta ngược đường nên xa... mãi càng xa
xin lần cuối gửi nụ hôn tàn tạ...

caoletrantranquoc
20-08-2011, 06:46 PM
NẾU EM LÀ DÒNG SÔNG

Dòng sông thơ êm ả
Lặng lẽ với tháng ngày
Tưới cho màu xanh lá
Xanh ngút ngàn trời mây

Cho hồn tôi ngất ngây
Lượn theo dòng em đó
Tôi ước là ngọn cỏ
Bên bờ em dịu êm

Ước là ánh trăng đêm
Toả muôn vàn tia sáng
Thả vào dòng nước mát
Ngàn vì sao lung linh

Dòng sông em thật xinh
Còn tôi loài hoa dại
Bên em,tôi mãi mãi
Nhẹ ru hồn thơ em...

Hoa Dại


EM ƯỚC

Em ước là dòng sông
Chảy qua lòng thơ chị
Cuộc đời nhiều vị kỷ
Chẳng hỉ xả cho đời

Em ước là mây trời
Hong phơi bao nỗi nhớ
Đợi chờ xua hơi thở
Em sẽ cố mở lòng

Em ước những cơn giông
Có đồng tên là bão
Chớ có về huyên náo
Xáo động lòng chị tôi

Em ước một chút thôi
Tâm chị rồi sẽ lặng
Nỗi sầu đêm tạm lắng
Ném quăng tận biển đời

clttq
20.8.2011

Vân Nhi
20-08-2011, 08:16 PM
Cảm ơn Mặc Nhân Sơn,cảm ơn Caoletrantranquoc, cảm ơn tất cả mọi người.....
Xí xóa cho VN đã không họa thơ của các bạn nhé....
hihi.......VN nợ suốt đời không trả nổi.


GỌI......

Nghe lòng gọi về nhung nhớ
Đông sang người vẫn nơi nào
Gió lùa cho hồn se sắt
Đường khuya một bóng hanh hao

Ngọt đắng đong đầy vần thơ
Lạc lối bước ai hững hờ
Mong manh một loài hoa dại
Giữa chiều hoang lạnh bơ vơ...

cobengangtang
21-08-2011, 11:33 AM
http://cC5.upanh.com/26.905.34132494.2LB0/3thaothuc.jpg


Em muốn mang buồn san xẻ chị
Nhưng xa xôi tiếng vọng thương bày
những sầu buồn hãy chóng vơi phai
nắng sáng cho gọi mai thức dậy

hành trình đời vẫn còn dài mãi ...

cobengangtang

TÔ CHÍ TỰ
22-08-2011, 10:36 PM
ĐI QUA ĐOẠN ĐỜI....

Thôi nhé đừng vấn vương
Nửa vầng trăng đã khuyết
Một đôi vầng nhật nguyệt
Càng níu càng xa thêm

Ta úp mặt vào đêm
Nghe tiếng lòng bão tố
Tình người sao vụn vỡ?
Sỏi đá còn cần nhau...

Mảnh đời cuối qua mau
Ta trút tàn hơi thở
Đêm mãi còn dang dở
Vết lòng còn vấn vương...


BIẾT KỊP CÒN HAY KHÔNG ?!

Đừng vấn vương _ thôi nhé !
Đã khuyết nửa vầng trăng
Đổi thay nhau nhật nguyệt
Vấn vương !_còn gì chăng ?!

Gục đầu vào bóng tối
Nghe nỗi lòng bâng khuâng
Muôn ngàn dây nuối tiếc
Mối nào còn ngóng trông ?

Dòng đời vô tình chảy
Dang dở bao nhiêu lần
Cuối đời còn bỡ ngỡ
Biết kịp còn hay không !!!

giócaopnguyen

Vân Nhi
23-08-2011, 03:31 AM
Cảm ơn Nguyên hoang, Giócaonguyên,cobengangtang, anh Kim Nguyên, Mặc Nhân Sơn....và tất cả mọi người đã gửi bài và ghé thăm ủng hộ VN.
VN thấy lòng mình ấm lại khi được đọc những dòng chia thơ chia sẻ cúa mọi người .
Thứ lỗi cho VN không thể hoạ thơ của các anh chị và các bạn.
VN nợ mọi người nhiều quá rồi. Thôi VN xin được trả hết vào một ngày gần đây.
Thanks alot.


LỐI MÒN....

Lối mòn ta đi mãi chênh chao
Đã khép lại nửa cuộc đời trôi nổi
Trong ưu tư của một thời vụng dại
Giọt dương cầm vẫn thánh thót ngân nga

Lối mòn nào ta đã bước chân qua
Còn vẳng vọng đâu đây mùi hương nồng của lá
Tha thiết quá, mà sao như xa lạ
Thu hỡi về, xoa dịu những niềm đau....

Nguyên Hoang
23-08-2011, 06:32 AM
NẾU EM LÀ DÒNG SÔNG

Dòng sông thơ êm ả
Lặng lẽ với tháng ngày
Tưới cho màu xanh lá
Xanh ngút ngàn trời mây

Cho hồn tôi ngất ngây
Lượn theo dòng em đó
Tôi ước là ngọn cỏ
Bên bờ em dịu êm

Ước là ánh trăng đêm
Toả muôn vàn tia sáng
Thả vào dòng nước mát
Ngàn vì sao lung linh

Dòng sông em thật xinh
Còn tôi loài hoa dại
Bên em,tôi mãi mãi
Nhẹ ru hồn thơ em...

NH, gởi cho Hoa Dại đôi vần thơ..


LÀM CƠN GIÓ, TỰ TÌNH.

Xin nhẹ đời, buông thả.
Để buồn nhớ đi qua.
Đồng khô xanh cánh mạ.
Thơ sẽ dỗ giấc ngà.

Dệt tơ trời óng ả.
Chờ nguyệt dạ, đêm nay.
Trăng về xuyên kẽ lá.
Chợt cơn gió heo may.

Đến xoa ngôi tóc rối.
Vuốt lại má thơ ngây.
Điểm son môi, cho đó.
Rạng rỡ nét trang đài.

Em không là Hoa Dại.
Cùng đời, bước đề huề.
Dù phù vân, cõi thế!
Còn hoang mộng, liêu trai.

Tinh cầu vẫn luôn xoay.
Người tiếp, cần lẽ sống.
Có quyền mơ, ươm mộng.
Còn làm thơ, vươn bay?

Vào đời vay hơi thở.
Là ký vào sổ nợ,
Thân xác Cha mẹ tạo,
Chưa trả, sao vội nỡ?
Hững hờ chi, buồn nhớ?
Để đêm dài trăn trở.
Riêng mình, mãi khổ sở!!
Nhiều người thương, cảm mỹ.
Quên buồn đi, VÂN NHI..
. . .
nguyênhoang

Happy,
*Xin trả lại người, chữ cám ơn.
Ước mong quên bỏ, những dỗi hờn.
Dòng sông hai buổi, ròng rồi lớn.
Hãy ném quăng buồn, tâm sạch trơn.

Enjoy,

*Đời..lúc khổ tận cùng, còn có bạn lòng khuyên giải..:
THƠ..
Amen!

NH/11.

Vân Nhi
23-08-2011, 06:15 PM
LỠ......

Thu tàn lá cuốn nẻo chân mây,
Giá lạnh đông sang tắt nắng gầy.
Lãng tử phiêu du miền mộng ảo
Phong trần bay bổng chốn mơ say
Cung đàn lỗi nhịp nhiều chua chát
Khúc nhạc gieo sầu lắm đắng cay.
Hẹn ước chưa phai,người đã khuất
Buồn ơi réo rắt với đêm ngày

Vân Nhi
23-08-2011, 06:30 PM
MONG MANH

Mong manh giọt nắng vỡ tan
Em gom nhặt lại lá vàng thu xưa
Lối về vời vợi gió mưa
Hoàng hôn buông vội tiễn đưa bóng người....

thanhqs
25-08-2011, 09:33 AM
CHẤT MEN CAY

Và như thế anh buồn em có biết
Em lẩy yêu,anh đắng đến ngọt ngào
Gió khờ khạo vô tình rong rủi hát
Ơi nhớ thương vòng vẹo suốt nỗi nào

Ngày và đêm nối tiếp nhau trầm mễ
Gió và mây rầu rĩ ủ yêu sầu
Trả lời đi tình đời rong suối lệ
Nắng hanh vàng thức dậy khúc mưa ngâu

Thu ngàn năm. Mùa thu nào, thu nảo
Lá vàng bay lả lả cả đêm ngày
Trăng mơn mởn rắc tình phơi mờ ảo
Aó sương hờ ngây ngất chất men cay

Này bạn nhé tình như là hơi thở
Là dáng ai hớp hớp lấy hồn mình
Biến người ta thành khờ khờ dở dở...
Và...
Ẩn trong NGƯỜI, một thế giới... lung linh

Vân Nhi
25-08-2011, 10:05 AM
GIÁ NHƯ

Giá thời gian quay ngược
Giá làm được từ đầu
Giá chẳng hề biết đau
Giá không hề biết nhớ

Quăng hết những trăn trở
Quăng hết những ưu phiền
Ôi cuộc sống đảo điến
Vô duyên và đáng ghét !


hôm nay mình điên thật đấy...

Vân Nhi
25-08-2011, 10:10 AM
bachvan đã viết:

Em đã về

em đã về đây giữa suối thơ
nghe tim róc rách hồn năm tháng
và tiếng u trầm anh thuở xưa
khao khát em về như đã mơ

em đã về đây bên ngẩn ngơ
tóc lỡ phôi phai những dãi dầu
hắt hiu trong dáng thu vàng úa
êm ái nghe lòng thôi xác xơ

em đã về đây theo tiếng tơ
lòng như cuộn sóng gió trăm miền
mong manh xao xác ngày ly cách
anh võng ngàn thu nỗi đợi chờ ...


EM ĐÃ VỀ (y đề)

Em đã về trong chiều buồn hiu quạnh
Xao xác lá thu tàn úa rụng đầy
Những tia nắng cuối ngày yếu ớt hanh hao
Rớt trong buổi hoàng hôn tê lạnh

Hà nội ơi sao giờ đây xa vắng
Dòng sầu đong đầy ắp những vần thơ
Bước lạc loài trong cõi vu vơ
Chiều bảng lảng em về trong nỗi nhớ

Góc phố ngày xưa ta trú mưa còn đó
Quán trà khuya bà bán nước còn ngồi
Con đường gầy khẳng khiu chờ đợi
Bước chân ai mềm nhè nhẹ ru đưa

Cúi nhặt một chiếc lá dưới thu mưa
Nghe nhói buốt kỉ niệm buồn nhức nhối
Thu chưa tàn mà sao ai đã vội
Bỏ lại đâu đây quạnh quẽ một nhành hoa...

miendong75
25-08-2011, 10:48 AM
GIÁ NHƯ

Giá thời gian quay ngược
Giá làm được từ đầu
Giá chẳng hề biết đau
Giá không hề biết nhớ

Quăng hết những trăn trở
Quăng hết những ưu phiền
Ôi cuộc sống đảo điến
Vô duyên và đáng ghét !


hôm nay mình điên thật đấy...

NẾU TA LÀM LẠI

Nếu thời gian quay ngược
Ta làm lại từ đầu
Đời sẽ bớt khổ đau
Bởi dại khờ bỡ ngỡ

Đêm dài bớt trăn trở
Năm tháng bớt buồn phiền
Cuộc đời thật thần tiên
Cảm ơn vì được sống!

Táo Đồng
Ối giời ơi! Đúng là ... điên thật đấy! Chả giống Hoa Dại chút nào ...

thanhqs
25-08-2011, 10:03 PM
HẬN

À ! thế ra yêu ...đã thế này...
Ta thương tâm tĩnh nhớ mà say
Lăng câm không nói em đâu biết
Ngày tháng trôi đi ...hận tháng ngày

Ta đã yêu em, đã yêu em
Lả như giọt rượu đã say mềm
Đâu người chuốc rượu từ hôm ấy
Để những say đời ...hận say đêm

Hoàng mơ tình ái nỡ hoàn mơ
Đâu nhện tơ giăng nối thẫn thờ
Em đến , cho ta bao hẹn ước
Xa mà gần lắm...hận như thơ
*******
Hãy nuốt ta đi hỡi sóng triều
Mây trời biếc nhớ ẵm thương yêu
Mênh mông lãng tử buồn đăm đắm
Mãi rạt rào ơi...hận khả phiêu !?

thanhqs
26-08-2011, 09:35 PM
LOẠN ! ?

Quên đi ,quên đi một bóng hình ?
Từ nay làm một kẻ lưu linh...
Ước gì ta hóa làm sỏi đá
Chả biết gì yêu , chả biết tình !

Ngàn ánh sao khuya gẫm gạ mời
Trăng ngà đêm mộng dáng lả lơi...
Lòng ta rổng tuếch như huyệt lạnh
Chỉ biết yêu điên... chỉ một người !

Tháng năm , ừ nhỉ ?với tháng năm
Cóc cần đếm nữa cứ mù tăm...
Nhanh cõng ta về nơi cực lạc
Sẽ hóa thần tiên...sẽ hỏi thăm !

Trần Vi Thông
27-08-2011, 05:17 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Hoa Dại http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16984#post16984)
LẶNG....


Tôi muốn mượn một bờ vai
Để kể lể,để tâm tình và để khóc
Xung quanh tôi tất cả đều trống rỗng
Đêm tối mịt mù mưa giăng ngập lối đi

Cả cuộc đời tôi cho đi mà không chờ đền đáp
Bởi cao vời nên suốt kiếp cô đơn
Mãi dõi tìm một hình bóng vấn vương
Dang tay với,với hoài mà chẳng tới

Tôi vẫn đi bên lề hạnh phúc
Kiếp tha hương không tìm được lối về
Bước độc hành lưu lạc chốn hoang mê
Không hiện tại,không tương lai,cũng chẳng còn dĩ vãng



Mơ đi em, vùng trời riêng phẳng lặng
Cõi bình yên tìm phương thuốc nhiệm màu
Bởi nỗi buồn, con người mới cần nhau
Bờ vai ấm tin yêu làm điểm tựa

Dù hôm nay giấc mơ không còn nữa
Nỗi ê chề đốt cháy cả vần thơ
Cứ hoang mơ, cứ hy vọng, ngóng chờ
Rồi bóng tối qua phiên ngày nắng mới

Mơ đi em, giấc mơ dù vời vợi
Hãy nhủ lòng: thôi giữ lấy niềm tin!
Đã trót đi…cho hết cuộc hành trình
Trần gian quán một lần ta ghé trọ!


Vi Thông

Họa bài này, và mang qua giao tận nhà đấy nhé...hì hì thơ sao mà buồn nẫu ruột thế hử? hì hì...

Vân Nhi
28-08-2011, 03:38 PM
Ừ THÌ...

ừ, thì bởi lẽ chẳng như...
cánh hoa trắng muốt, tương tư hồn người
ừ, chẳng thể ngược dòng đời...
mặc cho nước chảy, mây trôi bềnh bồng
ừ, tại xuân chẳng mặn nồng...
bởi nên hạ cháy, má hồng phôi pha...

thà như một hạt mưa sa
thoảng bay thánh thót,ngân nga giữa trời
thà như bông tuyết nhẹ rơi
giữa mùa đông giá lả lơi cợt đùa
thà như chiếc lá giao mùa
xạc xào chân bước lối xưa...cũ mòn

tri âm,tri kỉ có còn...???
sao nghe réo rắt nỉ non...tiếng lòng !

TÔ CHÍ TỰ
29-08-2011, 02:49 AM
Ừ THÌ...

ừ, thì bởi lẽ chẳng như...
cánh hoa trắng muốt, tương tư hồn người
ừ, chẳng thề ngược dòng đời...
mặc cho nước chảy, mây trôi bềnh bồng
ừ, tại xuân chẳng mặn nồng...
bởi nên hạ cháy, má hồng phôi pha...

thà như một hạt mưa sa
thoảng bay thánh thót,ngân nga giữa trời
thà như bông tuyết nhẹ rơi
giữa mùa đông giá lả lơi cợt đùa
thà như chiếc lá giao mùa
xạc xào chân bước lối xưa...cũ mòn

tri âm,tri kỉ có còn...???
sao nghe réo rắt nỉ non...tiếng lòng !

ĐÀNH THÔI !

Đành thôi !_ thân phận phải thì ...
Nắng mưa ai khiến ?_ li bì cực thân !
Kẻ vui thừa thãi gối mền
Người thui thủi mãi...co mình chèo queo !
Lão trời già ...nghịch_ trớ trêu
Nỡ cho cái có mà treo đợi chờ !

Khuấy tung nắp kín ngàn xưa
Để cho ổng biết đủ vừa là bao
Cuộc đời ngắn lắm mà sao ...
Mới vừa mở mắt đã vào hoàng hôn !
Còn đây một mảnh tâm hồn
Lẽ nào nhắm mắt liều chôn chính mình ?!
Hỏi trời , trời mãi làm thinh !

Giócaonguyen

caoletrantranquoc
29-08-2011, 01:15 PM
VỊNH AVATAR


http://vnthihuu.net/image.php?u=223&dateline=1314445568&type=profile (http://vnthihuu.net/member.php?223-caoletrantranquoc)




AI ĐÂY?


Yểu điệu xoay mình đứng lắc mông!


Hồn nhiên cứ thế ngoáy mòng mòng


Bụng to ăn lắm, no -đuôi cụp


Mắt híp ngủ nhiều, đói -đít cong


Nghểnh mũi xinh ghê bao kẻ ngắm


Nghiêng tai đẹp lắm khối người trông


Heo hơi tới tháng chờ cân ký


Vẫn thích đùa thơ giỡn Vịt hồng!

Hoa Dại


ĐỜI ỤT ỊT

Đời kêu ụt ịt đẩy đưa mông
Là đuổi xua đi đám muỗi mòng
Nhân thế cười ruồi nhe lưỡi thẳng
Trần gian khóc ré hé răng cong
Người hờn thế yếu lo ăn, ngủ
Kẻ trách tài hèn mải ngó, trông
Số phận lợn heo chờ xử tử
Đùa theo Vịt để điểm tô hồng

clttq 29.8.2011
Chị ghẹo em rùi

thanhqs
29-08-2011, 03:31 PM
VÌ SAO ?

Vì sao ?vì sao? vì sao ?
Gieo chi thương nhớ cho đau lòng người
Vì sao thế hả ông trời ?
Lòng ai rốt giọt bời bời đêm thâu
Tỳ bà khoan nhặt mưa ngâu
Người xưa ướt đẫm điệu sầu sương pha
Bây giờ lại gọt vao ta
Sắc xuân , xuân sắc là đà sắc xuân !

Vân Nhi
29-08-2011, 05:16 PM
caoletrantranquoc đã viết:


Hoa Dại đã viết:
MÙA HỠI QUA MAU

Hạ đến rồi ư ? Có thấy đâu
Buồn vuơng ướt mắt giọt mưa sầu
Ve rền réo rắt, sao im tiếng?
Phượng nở mênh mang, chẳng sắc màu?
Vỡ vụn hoàng hôn tràn loáng loáng
Tả tơi triền nắng rỏ ngầu ngầu
Qua đi mùa hỡi, nhường thu tới
Ngấm ngắt rã rời, rạn nỗi đau...

CHỊ ƠI

Em muốn hỏi hè đã ở đâu?
Sao lòng Chị lại mải thương sầu
Năm canh thao thức phai tàn sắc
Sáu khắc bâng khuâng nhạt úa màu
Hoa đỏ buồn rơi năm tháng hận
Lá vàng tủi rớt kỷ niên ngầu
Môi hồng xin điểm trang cho thắm
Dẫu hạ có về, xin xoá đau

Chị ơi, em thấy Chị không ngủ, sao thế Chị ơi...?

NGÓNG....

Chị ngóng thu hoài chẳng thấy đâu?
Nung nôi cái nóng gắt cơn ngầu
Buồn thương lá rụng cành trơ xác
Tủi hận hoa rơi cánh úa màu
Gió cuộn bâng khuâng cào nỗi nhớ
Mưa trào bảng lảng gợi niềm đau
Mắt khô dòng lệ, phai môi thắm
Mùa dẫu về không , quặn rã sầu...

lethutrang
29-08-2011, 05:21 PM
CHỊ MUA KHÔNG?

Em bán mây nè, Chị mua không ?
Vầng mây rất nhẹ trắng như bông
Khi buồn nhìn ngắm mây bay bổng
Sẽ thấy tâm hồn nhẹ như không

Em bán mưa nè, Chị mua không ?
Hạt mưa mát lạnh, ngọt ngào trong
Ưu tư ngắm mưa rơi bong bóng
Thấy lòng thư thái với thong dong

Còn nắng vàng kia, mua nữa không ?
Từng sợi kim cương tỏa ánh hồng
Màu nắng gợi lòng yêu cuộc sống
Màu nắng xa dần bão với giông

lethutrang

Hoàng Thị
29-08-2011, 11:55 PM
Quote Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết

Khoảng lặng
tàn thu
khép lại rồi

Đông vàng
hiu hắt
lá rụng rơi

Hun hút
đèn khuya
chìm ngõ tối

Bóng ai
mờ đẫm
giọt sương phai

HoaDai


DÁNG THU

Thoi thóp gió
Lừng khừng mây
Trời se se lạnh...
sáng nay THU về ...!
Lá vàng ...
vài chiếc ủ ê
Giọt sương đầu cỏ
đang chờ nắng lên ...
Sóc nâu sột soạt cành bên
Trời thu thấp thoáng ...
mũi tên _ vịt trời *
Gọi bầy "quạt quạt ..." tiếng kêu
Chừng ai vừa rải đìu hiu ...
lên trời ...

Hoàng Thị

* "Mũi tên vịt trời " =vit trời ăn đêm , sáng sớm bay về giăng hàng theo hình mũi tên .

caoletrantranquoc
30-08-2011, 11:48 PM
XIN ĐỪNG TRÁCH

Là hoa dại đấy có quen không ?
Đùa cợt bạn thơ ,chút thói ngông
Chọc bác Vịt Hồng chạy té tán
Trêu chàng Trấn Quốc quay mòng mòng
Thơ từ nguyệch ngoạc nào thi thố
Câu cú ngây ngô chẳng dám trông
Tếu táo góp vui xin chớ trách
Chung hoà thi hữu ấy lời mong...

Hoa Dại


ĐÙA THƠ

Họa trêu Trấn Quốc dạ vui không?
Đùa dí Vịt Hồng với ghẹo ngông
Tỷ đệ mình dùng thơ xoáy trộn
Chị em thân lấy ý xoay mòng
Vi Thông khiếp sợ ra đồng trốn
Hoa Dại chẳng run đến ruộng trông
Tìm chữ câu trao lời chọc phá
Cùng chung khúc khích Diễn Đàn mong

clttq 30/8/2011

thanhqs
31-08-2011, 10:10 AM
BIẾT LÀ BIẾT ĐÂU ?

Tình như đường mật
Giữa được và mất
Có biết đâu ?
Nỗi vui- sầu…
Rơi vào đâu ấy nhỉ ?

Tan- gieo vào lòng đau bao ý nhụy
Còn –rắc vào đời nỗi khổ của trần ai
Thôi …thôi say..yêu đời yêu túy lúy
Ta rót mời chén nữa của…một mai...

Vân Nhi
31-08-2011, 11:04 AM
VIỄN VIỄN MÙ TĂM

Ai ?
Ta ?
Em ?

Như không có
...gì trong xa lắc
Bóng vẽ nhớ dài mù theo đường mắt...

Mây bụi mờ...
Khói phủ...
Nước chao...

Đời thơ người
Lửng thửng !
Choáng ...
Rồi về ,
... ao tù
Đểnh đoảng ?

Nào ,nào

thanhqs

Khitieu
01-09-2011, 09:48 AM
MÂY LANG THANG

Mây lang thang về đâu
Chết trong ngàn nỗi nhớ
Tình yêu còn bỡ ngỡ
Đã lại chìm trong mơ

Đếm bước chân hững hờ
Về đâu, về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở ?
Sao chẳng chốn dừng chân !

Mây trôi mãi âm thầm
Đường về còn xa ngái
Nếu duyên may gặp lại
Xin ngoảnh mặt làm ngơ !


Mây

Chỉ là một đám mây trời
Gặp cơn gió nhẹ mây trôi bồng bềnh
Gặp cơn gió lạnh rùng mình
Hóa cơn mưa đổ ngập dềnh suối sông
Sắc mầu lúc tím lúc hồng
Lúc vàng, lúc trắng bềnh bồng lang thang
Lúc cuồn cuộn lúc dịu dàng
Buồn vui ai biết bẽ bàng ai hay.
KT 1.9.11

Khitieu
01-09-2011, 10:14 AM
Chưa làm ảnh động hoa cẩm chướng được thành gửi tạm em hoa Cẩm tú cầu xem nhé



Hoa Cẩm Tú cầu trên Bà Nà'Hills

http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/Hoa_BaNa.gif

Hoa Bà Nà
Không có cơ may tới Pari
Đà Lạt Cao Nguyên cũng chưa đi
Nay có dịp
lên Bà Nà tiên cảnh
Ngắm hoa bên hầm rượu Pari*.
KT 27.7.11

Bên cạnh Hầm Rượu của Pháp trong hang núi trên đỉnh Bà Nà (xây dựng 1923) có những bông hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp. Sau khi vào hầm rượu uống Vang đỏ và "côc tai" ra ngoài cổng sau ngắm Hoa - Ôi tuyệt làm sao.
KT.

Vân Nhi
02-09-2011, 09:49 AM
Chưa làm ảnh động hoa cẩm chướng được thành gửi tạm em hoa Cẩm tú cầu xem nhé

Hoa Bà Nà
Không có cơ may tới Pari
Đà Lạt Cao Nguyên cũng chưa đi
Nay có dịp
lên Bà Nà tiên cảnh
Ngắm hoa bên hầm rượu Pari*.
KT 27.7.11

Bên cạnh Hầm Rượu của Pháp trong hang núi trên đỉnh Bà Nà (xây dựng 1923) có những bông hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp. Sau khi vào hầm rượu uống Vang đỏ và "côc tai" ra ngoài cổng sau ngắm Hoa - Ôi tuyệt làm sao.
KT.



Anh ơi, vậy khi nào VN về anh dẫn VN tới đó nha .
Cảm ơn anh nhiều !

Vân Nhi
02-09-2011, 10:57 AM
TIỄN

Lối mòn nào anh đã bước chân qua
Lặng lẽ theo, ta nhặt từng chiếc lá
Thu qua chưa...sao nghe đông tàn tạ
Nỗi nhớ mỏi mòn theo năm tháng đầy rơi

Tiễn anh đi rồi, trời đất cũng chơi vơi
Giá băng quyện vào trái tim hoá đá
Hàng cây khẳng khiu, cành trơ trụi lá
Phố hanh hao hun hút cát bụi mờ

Dấu hết trong ta tất cả những đợi chờ
Nhốt chặt trong hồn một niềm đau tê tái
Quên đi hết những yêu thương và vụng dại
Lòng nhủ lòng ta tiễn một người đi...

Tiểu Nhã Đình
03-09-2011, 12:14 AM
Ừ THÌ...

....

tri âm,tri kỉ có còn...???
sao nghe réo rắt nỉ non...tiếng lòng !


Tri âm tri kỷ vẫn còn
...

thanhqs
03-09-2011, 10:17 AM
THÔI ĐÀNH GỌI TÊN EM !

Kiêu sa em có thừa,
Của một thời xa xưa…
Ta giờ ôm lấy mộng
Yêu biết mấy cho vừa !

Mắt em mãi gợi tình,
Thăm thẳm trời lung linh .
Em giờ …đâu rồi nhỉ?
Ta với ta một mình .

Nào đâu đã ơ hờ,
Rưng rức những giọt thơ !
Tim tình nơi lẽo lạnh
Trốn vào cõi xa lơ…
…….

Ta là kẻ đớn hèn !
Cô lẻ giữa ngàn đêm .
Đêm dài đêm ngắt ngứ,
Thôi đành gọi tên em !

Vân Nhi
04-09-2011, 11:30 AM
Ngày qua
Tháng qua
Năm qua...
Người cũng đi qua...
Còn mình ta...
Ở lại...!

caoletrantranquoc
04-09-2011, 11:42 AM
Thanh Đình ơi........một tối thứ bảy vô vị, VN muốn nổi loạn đây.........
VN muốn say........say và đừng bao giờ tỉnh nữa ........huhu.......

Lại một mùa thu nữa đến rồi, TĐ ơi , biết bao giờ mình lại cùng nhau nốc cạn chén say đây ........

Đã xa rồi ...chỉ còn biết chờ đợi
Lần gặp sau chẳng biết đến bao giờ
Thanh Đình ơi,tất cả ngỡ trong mơ
Ly rượu đắng,một mình Nhi cạn chén

Đâu có xa... mùa thu còn đang đợi
Lần gặp nhau sẽ mau đến bây giờ
Chị yêu ơi... em cũng thích cùng mơ
Vị rượu đắng.... đừng một mình cạn chén...

clttq

Vân Nhi
04-09-2011, 12:00 PM
Đâu có xa... mùa thu còn đang đợi
Lần gặp nhau sẽ mau đến bây giờ
Chị yêu ơi... em cũng thích cùng mơ
Vị rượu đắng.... đừng một mình cạn chén...

clttq

Bé ơi ! Hôm nay chị bỗng thấy lòng mình buồn tan nát........huhu.....
viết vớ va vớ vẩn.......

HOÀNG HÔN TÀN TẠ

Hoàng hôn một màu tím
Màu tím của thuỷ chung?
Hay màu của tương phùng
Hay sắc buồn rệu rã

Chiều xưa giờ xa quá
Với tay níu thu về
Chỉ thấy màu tái tê
Của mùa đông lạnh lẽo

Xuân về trên mọi nẻo
Sao không thấy sắc hồng
Mộng đời trôi bềnh bồng
Hoàng hôn buông rũ rượi

Hạ nắng tràn kéo tới
Thiêu đốt những hoài mong
Hoàng hôn chết trong lòng
Và đêm đen ngự trị......

Đặng Ân
04-09-2011, 08:51 PM
GIỌT PHAI


đêm về rớt một giọt phai

giọt thê thiết

giọt ngái ngai

hương buồn

vin cành tình ái yêu đương

vẽ ra tâm sự;

một vườn thi ca

dọc dài một nẻo ta-bà

rớt rơi chễnh mảng

phận ta

phận người

ta về bên đóa mây trôi

đậu trên vũng nhớ

bời bời tóc nhau

ngàn vạn nẻo

vốn thâm sâu

giọt phai thấm một giọt đau đáu đời

nắn môi

tìm một nụ cười

với tay

vốc một cuộc cười

riêng ta

giọt phai úa

giọt ta-bà

vỗng lên một tiếng

mặn mà

giọt phai.

@BTV.vnthihuu

Vân Nhi
04-09-2011, 09:10 PM
Khóc...!

Khóc...!
Một lần cuối rồi thôi
Khóc cho cạn dòng dư lệ
Cho cay đắng bẽ bàng trôi đi trong lặng lẽ
Cho xa... càng thêm xa !

Giọt thơ buồn đừng nữa ngân nga
Lời ngọt mềm đừng nữa vang trên đôi môi gian dối
Vẫn còn đây...
vẳng vang lời thú tội
YÊU.. thật nực cười !

Khóc...!
Một lần cuối rồi thôi
Một đêm trinh nguyên trả vay kiếp nợ
Ta khạo khờ ôm tình yêu đi ở đợ
Mặc ai móc trái tim mình
cho máu nhuộm ...đời loang...!

Vân Nhi
05-09-2011, 07:47 AM
Khép...

em vẫn cho đi chưa một lần biết giận
dẫu cho đời có đổi trắng thay đen
dẫu lòng người có gian trá đảo điên
em vẫn cho đi chưa một lần biết giận

trái tim em chưa một lần ân hận
tình yêu dịu hiền em vẫn mãi dâng trao
vẫn sáng trong, vẫn tinh khiết ngọt ngào
dẫu tim anh chẳng còn câu chung thuỷ

nếu ngày mai anh mới nhận ra chân lí
dẫu cho hối hận vò xé nát tim anh
dẫu anh muốn yêu em hơn bội phần
thì anh hỡi cửa lòng em đã khoá

đường vào tim em đã lạnh đông hoá đá...

thanhqs
05-09-2011, 09:23 AM
Từ khúc

Không ,không ,
Không đợi
Không chờ
Đợi chi
sắc...
bóng...
ơ hờ... với ta
Nhạt nhòa...
sao?
chẳng ?
nhạt nhòa...

Hình như ...em,đã...
vừa...qua...
lối này !

Chiiều chiều rã cánh chim bay
Rã trong ta trái tim gầy xác xơ

nguyen quoc
06-09-2011, 11:53 AM
Muốn.

Tôi muốn thổi hồn vào miền hoa cỏ
Cùng lắt lay trong ngọn gió heo may
Chờ một bóng hình chân son gót nhỏ
Thơ thẫn trong chiều hoang để găm dày.

NQ

thanhqs
06-09-2011, 05:27 PM
TRÒ CHUYỆN

Khi xa em …
thăm thẳm trời… đăm đắm
Mộng bên đời
lạc lối…
Cõi xa xăm…

Vọng ...thâm khuya
ngàn sao sương …gặm nhấm
Tịnh
ngầm… trong…
tinh… trắng…
ủ…ngàn năm

Ơi gió mây rúc rả…chằm choằng !

thanhqs
08-09-2011, 07:34 AM
HẬN HÌNH HÀI

EM !
Với ta không bao giờ là phút cuối
Con tim mê, đắm đuối ,
Say mềm !

Em rót cho ta
Hương nhụy lòng dịu ngọt
Ta sợ rằng cạn thần sắc một loài hoa …

Em sẽ chết bởi tình ta vồ vập
Yêu cuồng say sẽ nát cặp môi hồng
Em chạy đi trước khi trời chớp giật
Mặc mình ta tê tái hóa trời đông
……….
Ta là ai?
Em là ai?
…Hận, hình hài
Còn rớt lại bởi Hóa Công !

Vân Nhi
08-09-2011, 10:07 AM
Muốn.

Tôi muốn thổi hồn vào miền hoa cỏ
Cùng lắt lay trong ngọn gió heo may
Chờ một bóng hình chân son gót nhỏ
Thơ thẫn trong chiều hoang để găm dày.

NQ

Vướng.....

vướng vào chân vài ngọn cỏ may
nỗi đau nghe chừng buốt giá
vướng vào đời một bóng hình xa lạ
nỗi đau cào xé tâm hồn......

Vân Nhi
08-09-2011, 10:27 AM
HẬN HÌNH HÀI

EM !
Với ta không bao giờ là phút cuối
Con tim mê, đắm đuối ,
Say mềm !

Em rót cho ta
Hương nhụy lòng dịu ngọt
Ta sợ rằng cạn thần sắc một loài hoa …

Em sẽ chết bởi tình ta vồ vập
Yêu cuồng say sẽ nát cặp môi hồng
Em chạy đi trước khi trời chớp giật
Mặc mình ta tê tái hóa trời đông
……….
Ta là ai?
Em là ai?
…Hận, hình hài
Còn rớt lại bởi Hóa Công !

Em đứng lại mặc mưa tuôn chớp giật
Để trái tim......hóa đá giữa trời đông.....

nguyen quoc
08-09-2011, 12:05 PM
Vướng.....

vướng vào chân vài ngọn cỏ may
nỗi đau nghe chừng buốt giá
vướng vào đời một bóng hình xa lạ
nỗi đau cào xé tâm hồn......

Hoa cỏ may.

Tình em như đám cỏ may
Một chiều trái gió găm dày áo tôi
Tự dưng cảm thấy bồi hồi
Tự dưng hoa cỏ làm tôi chạnh lòng
Nhổ đi,liệu có sạch không?
Liệu trời còn có gió đông trái mùa!

Vân Nhi
08-09-2011, 08:17 PM
Hoa cỏ may.

Tình em như đám cỏ may
Một chiều trái gió găm dày áo tôi
Tự dưng cảm thấy bồi hồi
Tự dưng hoa cỏ làm tôi chạnh lòng
Nhổ đi,liệu có sạch không?
Liệu trời còn có gió đông trái mùa!

Em chẳng muốn làm một ngọn cỏ may
Để kẻ vô tình vương mắc
Em chỉ muốn làm bông tuyết rơi giữa mùa hè nóng bỏng
Tan vào trong anh........

nguyen quoc
09-09-2011, 01:51 PM
Hoa-bướm.

Em là hoa dại
Lay lắt đồi hoang
Anh như bướm vàng
Chơi vơi chiều tím
Mãi mê tìm kiếm
Một chút sắc hương.
Chợt màn đêm buông
Bướm-hoa lạc lối?

NQ

Vân Nhi
09-09-2011, 08:17 PM
Cơn mưa
đổ xuống
phố vắng
tiêu điều

Mưa gieo
cung sầu
cho đàn
lỗi nhịp

Bước chân
bịn rịn
đường về
xa xăm

Hai nửa
vầng trăng
bạc đầu
thương nhớ.

Vân Nhi
09-09-2011, 08:25 PM
XÉ.......

Xé rách thời gian,xé rách một thời
Tình yêu cũ mòn xé rách làm đôi
Nỗi nhớ quắt quay chừ xé rách
Một nửa đời xé rách,nửa chơi vơi...

daonamxuong
09-09-2011, 08:39 PM
CHIỀU NAY MƯA...

chiều nay mưa đổ ngập trời
mây giăng giăng xám, gió chơi vơi lùa
giọt nghiêng nghiêng chảy mành thưa
nghe chừng lạnh lẽo như vừa thấm say

Chiều nay rôm rả mưa bay
đâu đây có tiếng trách ngày dỗi đêm
giọt rơi lăn tận nỗi niềm
sầu hư trở nhánh êm đềm mộng du

chiều nay mưa đến giã từ
những ngày hạnh phúc tràn dư qua rồi
ai ơi, mưa lắt lay trôi
tựa như bão tố dập nhồi lòng đau

chiều nay từng giọt lau nhau
trôi đi kỷ niệm từng trao cho lòng
mùa sang chưa rạng ánh hồng
nghe như mê giấc gánh gồng tình hoang

daonamxuong

nguyen quoc
09-09-2011, 11:41 PM
XÉ.......

Xé rách thời gian,xé rách một thời
Tình yêu cũ mòn xé rách làm đôi
Nỗi nhớ quắt quay chừ xé rách
Một nửa đời xé rách,nửa chơi vơi...

Vá...

Anh ngồi vá lại mảnh tình
Thuở xưa em xé tan tành xác xơ
Ngổn ngang mảnh nhỏ,mảnh to
Kim cùn,chỉ rối...bao giờ mới xong?
Bực mình,cắt một mảnh buồn
Dán lên kín mít...đỡ công vá tình!

NQ

thanhqs
10-09-2011, 05:41 AM
CHÊNH CHAO

Ừ ! thôi ,
ngày ấy...
khắc ghi...?
Dùng dằng chi ?
để...từ ly
nhốm sầu
Biển khơi nào biết ...nông sâu ?
Ta như con sóng...
bạc đầu...
dưới trăng
Cũng đành...
dội...với mênh mông...
Đi
Về
Riêng
Một
Cõi lòng... chênh chao !

Vân Nhi
10-09-2011, 12:36 PM
Vá...

Anh ngồi vá lại mảnh tình
Thuở xưa em xé tan tành xác xơ
Ngổn ngang mảnh nhỏ,mảnh to
Kim cùn,chỉ rối...bao giờ mới xong?
Bực mình,cắt một mảnh buồn
Dán lên kín mít...đỡ công vá tình!

NQ

còn gì cho nhau...


anh đang tâm xé nát
mảnh tình vụn tả tơi
để hồn em rã rời
và lòng em chơi vơi.....

chừ anh ngồi vá lại
có lành được hay thôi
vết vá khâu sần sùi
cứa đau trái tim côi

Khitieu
17-09-2011, 12:00 PM
Không thấy em qua xem bên trang ảnh động của anh. Anh bê sang đây để em và mọi người xem nhé
KT 17.9.11
http://i1080.photobucket.com/albums/j334/tan1928/benho_2-1.gif

Vân Nhi
17-09-2011, 08:33 PM
Hi ...! Anh Khitieu vẫn còn nhớ đứa em gái này, mấy hôm rày em không được khỏe , cảm ơn anh !

SÓNG LÒNG

Hồ xanh, nước biếc chẳng màng vơi
Đợi gió thu về đón lá rơi
Nhớ dáng xuân tình về hối hả
Nghe lòng gợn sóng cứ bơi... bơi !

miendong75
17-09-2011, 09:46 PM
SÓNG LÒNG

Hồ xanh, nước biếc chẳng màng vơi
Đợi gió thu về đón lá rơi
Nhớ dáng xuân tình về hối hả
Nghe lòng gợn sóng cứ bơi... bơi !

TÌNH THƠ

Vì chút tình thơ chẳng thể vơi
Gió thu chao nhẹ lá vàng rơi
Nhớ nhung ném xuống nơi hồ vắng
Để lại trong lòng gợn sóng bơi ...

PMĐ

lethutrang
17-09-2011, 10:18 PM
HOÀNG HÔN

Trời chiều con nắng hắt hanh hao
Rải cái buồn vương tự thưở nào
Bóng dáng ai về trong chập choạng
Có còn vấn vít với lao xao ?

Đã qua chưa hỡi một sắc ngày ?
Vương đời níu gót những giọt say
Em có còn em nơi mộng mỵ
Để mà thương nhớ những chua cay

Hoàng hôn cố gọi níu hoàng hôn
Mảnh sắc tơ vương nỗi bồn chồn
Gọi hoài gọi mãi vào hư ảo
Âm vang còn hay lặng vô ngôn

Ừ, thì tình đến rồi tình đi
Rực hoàng hôn tím - đỏ lưu ly
Em nhớ người xa trong thương nhớ
Mắt hờn mấp máy tội bờ my

Hoa Dại


HÃY VẼ

Muộn chiều con nắng lại gầy hao
Phủ dấu yêu trên cuộc sống nào?
Khi bể dâu đời còn loạng choạng
Quất lòng rướm máu hận xôn xao

Chị ơi hoài bão rụng từng ngày
Phai nhạt ấm nồng ... đẩy nhớ say
Em níu niềm thương trong tuyệt vọng
Nghe từng chát đắng xé lòng cay

Tuổi phủ xuống rồi ... ánh chiều hôn
Dịu xoa kỷ niệm khiến chân chồn
Thức thao bao buổi đêm hoang lạnh
Lối rẻ nào về ??? Xin phát ngôn...

Giống nhau... tình đến...sẽ rồi đi
Nếu buổi hoàng hôn có biệt ly
Hãy xóa tận cùng dòng nước mắt
Ngẩng đầu ... tô vẽ lại thành mi

lethutrang 18.9.2011

Vân Nhi
18-09-2011, 07:53 AM
HÃY VẼ

Muộn chiều con nắng lại gầy hao
Phủ dấu yêu trên cuộc sống nào?
Khi bể dâu đời còn loạng choạng
Quất lòng rướm máu hận xôn xao

Chị ơi hoài bão rụng từng ngày
Phai nhạt ấm nồng ... đẩy nhớ say
Em níu niềm thương trong tuyệt vọng
Nghe từng chát đắng xé lòng cay

Tuổi phủ xuống rồi ... ánh chiều hôn
Dịu xoa kỷ niệm khiến chân chồn
Thức thao bao buổi đêm hoang lạnh
Lối rẻ nào về ??? Xin phát ngôn...

Giống nhau... tình đến...sẽ rồi đi
Nếu buổi hoàng hôn có biệt ly
Hãy xóa tận cùng dòng nước mắt
Ngẩng đầu ... tô vẽ lại thành mi

lethutrang 18.9.2011


XUÔI THEO MÀU NẮNG

Để rồi bóng lẩn bóng tiêu tao
Leo lét đèn chong ,biết thế nào?
Gõ chữ cho phơi màu lảo đảo
Sao nghe lòng gọi mãi xôn xao

Ngày rụng... ngày rơi.... ngày lại ngày
Ôm chiều tím lựng ngất cơn say
Hương trơi ướt đẫm sương vương lá
Để vướng lòng em giọt lệ cay

Vẫn biết thôi tình...ánh tà hôn
Níu chi để mỏi bước chân chồn
Mà lòng nặng gánh trần duyên nợ
Những muốn trơ lòng để lặng ngôn

Ai ưa gì đến để rồi đi
Chập chờn con sóng rẽ phân ly
Phân mây phân gió nào ai trách
Nhấp nháy cong dành tặng nét my

Tiểu Nhã Đình
18-09-2011, 08:15 AM
XUÔI THEO MÀU NẮNG

Để rồi bóng lẩn bóng tiêu tao
Leo lét đèn chong ,biết thế nào?
Gõ chữ cho phơi màu lảo đảo
Sao nghe lòng gọi mãi xôn xao

Ngày rụng... ngày rơi.... ngày lại ngày
Ôm chiều tím lựng ngất cơn say
Hương trơi ướt đẫm sương vương lá
Để vướng lòng em giọt lệ cay

Vẫn biết thôi tình...ánh tà hôn
Níu chi để mỏi bước chân chồn
Mà lòng nặng gánh trần duyên nợ
Những muốn trơ lòng để lặng ngôn

Ai ưa gì đến để rồi đi
Chập chờn con sóng rẽ phân ly
Phân mây phân gió nào ai trách
Nhấp nháy cong dành tặng nét my

Vân Nhi ơiiiiiiiiii

Hà Nội mùa này không bão nổi
Mà sao trời đất ngập tràn mưa
Chong đèn nhặt ánh sao thưa
Gió mây ác quá lại lùa tia xanh...

VN có khỏe không ???

thanhqs
19-09-2011, 05:04 PM
Thế là em đã về bình yên,cảm ơn tất cả !




ĐOẢN KHÚC !

Tinh yêu thật huyền diệu
Rắt rây qua kẽ lá như bóng của nắng
Gió ngang qua là xa vắng .
Những giọt nắng hữu tình mà vô hình
Ta bắt lấy, nắm lấy, nhưng giọt nắng có bao giờ nằm ở tay ta
Thôi thì thế, mãi huyền ảo !

Ơi tình yêu ơi !
Thương lắm cả một đời !
Như thơ đấy cả một đời duyên nợ !
Một thoáng gần rồi bỗng hóa xa xôi !!

Vân Nhi
20-09-2011, 09:16 AM
Nguyên văn bởi Hoa Dại

SÓNG LÒNG

Hồ xanh, nước biếc chẳng màng vơi
Đợi gió thu về đón lá rơi
Nhớ dáng xuân tình về hối hả
Nghe lòng gợn sóng cứ bơi... bơi !


TÌNH THƠ

Vì chút tình thơ chẳng thể vơi
Gió thu chao nhẹ lá vàng rơi
Nhớ nhung ném xuống nơi hồ vắng
Để lại trong lòng gợn sóng bơi ...

PMĐ


GỢI...

Thu về gợi kí ức chơi vơi
Lá vàng lưu luyến chẳng nỡ rời
Từng giọt nhớ rơi nghe thánh thót
Heo may gợn sóng tựa lòng bơi...

thanhqs
20-09-2011, 10:37 AM
GỢI...

Thu về gợi kí ức chơi vơi
Lá vàng lưu luyến chẳng nỡ rời
Từng giọt nhớ rơi nghe thánh thót
Heo may gợn sóng tựa lòng bơi...

TÌNH

Tình mây sợi khói vật vờ vơi
Bóp nghẹt tim yêu chẳng chịu rơi
Lại nhốt khô mùa vào nóng bỏng
Hồ trong sóng biếc mãi bơi ...bơi...

Khitieu
20-09-2011, 01:43 PM
TÌNH

Tình mây sợi khói vật vờ vơi
Bóp nghẹt tim yêu chẳng chịu rơi
Lại nhốt khô mùa vào nóng bỏng
Hồ trong sóng biếc mãi bơi ...bơi...


Trở trời
Thu về giọt nắng nhạt chơi vơi
Gió thoảng heo may lá lá rơi
Trời bỗng mưa nguồn không sấm chớp
Suối tràn lũ cuốn ngọn cây bơi

KT 20.9.11

thanhqs
20-09-2011, 09:36 PM
Trở trời
Thu về giọt nắng nhạt chơi vơi
Gió thoảng heo may lá lá rơi
Trời bỗng mưa nguồn không sấm chớp
Suối tràn lũ cuốn ngọn cây bơi

KT 20.9.11


TRẢI GIÓ

Hồ xanh nước thẳm bỗng nghiêng vơi
Có phải thu đâu lá lại rơi ?
Bữa ấy hình như chiều rụng vội
Lòng người trải gió, sóng... bơi... bơi...

Vân Nhi
21-09-2011, 05:13 AM
KHOẢNG LẶNG

Đêm...
mắt nhoà sâu trũng
vầng trăng lẩn khuất
hư hao...

Đêm...
trắng mờ lao xao
tiếng gió thét gào
vang vọng..

Đêm...
chìm trong khoảng lặng
chơi vơi góp nhặt
tả tơi..

Đêm...
dông bão tơi bời
nhớ mãi xa vời
tan tác...

Đêm...
dài mãi bóng loang
trong khung trời tàn
buông trôi phím đàn..
Tạ từ...

Tiểu Nhã Đình
24-09-2011, 08:50 AM
...............

Vân Nhi uiiiiiiiiii...

Thu nay về lại nhớ thu năm trước
Hoa đơn sơ làm ai cũng ngẩn ngơ
Thu năm nay hai kẻ ở hai bờ
Thái Bình dương biết bao giờ liền lại?

daonamxuong
30-09-2011, 03:45 PM
BIỂN DUYÊN

Biển xanh cát trắng nắng vàng chanh
Bờ bãi Nha Trang đẹp ngọt lành
Em Chị thảo lòng nhìn bọt sóng
Tỷ Huynh thuận dạ ngắm chòi manh
Vui mừng tràn ngập niềm duyên kết
Sung sướng trào dâng nỗi nợ thành
Hạnh phúc này đây trời phán tặng
Mơ rằng sẽ chẳng trở mong manh

daonamxuong 30/9/2011

Đặng Ân
23-10-2011, 06:57 PM
CUỐI MÙA SAY

đã thấy cuối mùa thương nhớ rơi
cuối mùa môi mắt kén nụ cười
cuối mùa tình rụng như phượng rụng
đây mùa ân ái của chia phôi

tất cả tàn phai ở chốn này
cuối mùa em cởi áo trao ai
cuối mùa, mùa nữa em lại đến
trơ lại hồn đau một đắng cay

giá như ngày cũ quay trở lại
anh sẽ cùng em tay nắm tay
vượt triền biển cạn ngày nắng cặn
tô đẹp môi hoa với những ngày...

chao ôi về lại làm chi nữa
đã dỡ dang nhau đến thế này
thì thôi vướn vít chi thêm khổ
cam lòng đành chịu cuối mùa say

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-11-2011, 08:34 AM
Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình

Thu nhẹ nhàng nhón gót
Khép hờ cánh cửa nhường đông sang
Còn ta vẫn đợi chàng...

Thu vội vã giã từ
Đông quảy quả ào cơn gió lạnh
Đợi chờ trong hiu quạnh.

Hoa Dại..

Thu đi bỏ nắng vàng
Để tuýêt về phủ lối dấu thân quen
Một trời mây xa lạ

Thanh Thanh Khiết
7.11.2011

Cám ơn HD đã ghé thăm TTK . Chúc vui

Vân Nhi
14-11-2011, 10:58 AM
Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình

Thu nhẹ nhàng nhón gót
Khép hờ cánh cửa nhường đông sang
Còn ta vẫn đợi chàng...

Thu vội vã giã từ
Đông quảy quả ào cơn gió lạnh
Đợi chờ trong hiu quạnh.

Hoa Dại..

Thu đi bỏ nắng vàng
Để tuýêt về phủ lối dấu thân quen
Một trời mây xa lạ

Thanh Thanh Khiết
7.11.2011

Cám ơn HD đã ghé thăm TTK . Chúc vui



Thu chẳng buồn ngoái lại
Mây xám về ngang lối cỏ hoang
Ngóng chờ bước chân sang...

Vân Nhi
14-11-2011, 11:20 AM
nhu_iceberg đã viết:

http://i982.photobucket.com/albums/ae305/nhu_iceberg/1319441525-hanoidong4.jpg

Giá...

Ở nơi nào đó mùa thu đang bắt đầu
Sao trong em quạnh hiu chiều đông trắng
Lòng sắt se một nỗi buồn xa vắng
Nắng thu sang - vệt úa vệt xanh xao

Mùa thu buồn nên gió cũng hư hao
Lá rụng rơi cuốn xô mùa nhung nhớ
Đã cuối thu sao hoa vàng chưa nở
Cho lòng em cứ mòn mỏi đợi chờ

Vắng con thuyền ngọn sóng mãi bơ vơ
Biển hoài thu sóng nhuốm màu da diết
Hoàng hôn tím cả những chiều tha thiết
Em mang gì về nơi ấy bình yên

Xin cho em quên giấc mộng đảo điên
Để mùa thu không thấy mình hoá đá...


LÃNG ĐÃNG...

Ở nơi nào đó em chờ đợi mùa thu
Vạt nắng cuốn heo may đi vội vã
Gom hết lá vàng trả thu lời từ tạ
Đếm thời gian vời vợi vết loang mành

Đông ùa về niềm ước bỗng mong manh
Chiều tím biếc ngẩn ngơ chim về tổ
Rồi từng đêm nghe tiếng rền của gió
Khúc dạo mùa lạnh cứng cả hồn thơ...

daonamxuong
06-12-2011, 03:26 PM
http://ng1.upanh.com/b5.s20.d3/0a295f576c3c765f8e0842e59fa1a536_38636991.1vannhiu yetroi5331.gif

Vân Nhi
23-12-2011, 12:07 PM
MỪNG GIÁNG SINH

Xuống bút vài hàng chúc Giáng sinh
Nhà nhà đèn nến thắp lung linh
Vườn hoa trước ngõ khoe màu thắm
Chậu cảnh bên hè trổ nét xinh
Họp mặt gia đình vui rạng sáng
Trao tay bạn hữu đượm thâm tình
Cùng nhau tới giáo đường dâng lễ
Hát thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh

Trần Như Chuyên
23-12-2011, 03:54 PM
http://ng1.upanh.com/b5.s20.d3/0a295f576c3c765f8e0842e59fa1a536_38636991.1vannhiu yetroi5331.gif


Mình viết thay Hoa Dại một đoạn nhé !

...
Gương soi nhòe bóng ngẩn ngơ góc trời
Tuyết bông xát lạnh khắp người
Lâu đài tráng lệ càng khơi cơn nguồn
Hồn thơ đẫm nước mắt tuôn
Tình đời bạc trắng, gió luồn phòng the.
Đầu cành chín rực tiếng ve
Vàng ong giọt nắng trưa hè đâu đây...

Vân Nhi
24-12-2011, 07:33 PM
http://mycenes.m.y.pic.centerblog.net/v1qgzkyy.gif

Vân Nhi xin chúc toàn thể thành viên vnthihuu một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc

Tiểu Nhã Đình
25-12-2011, 12:33 AM
HOME ALONE

Noel thao thức một mình ta
Đầy ắp đèn giăng kín căn nhà
Ta tìm trong ta, sao nghe lạnh
Canh dài...từng khắc , đếm cho qua...

Vân Nhi

-----

GO OUT ALONE

Ngoài đường người tập nập
Sao không thấy một ai
Chúa sinh vào mùa rét
Để buốt giá gấp hai

Nhã Đình

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 07:11 AM
CUỐI MÙA SAY

đã thấy cuối mùa thương nhớ rơi
cuối mùa môi mắt kén nụ cười
cuối mùa tình rụng như phượng rụng
đây mùa ân ái của chia phôi

tất cả tàn phai ở chốn này
cuối mùa em cởi áo trao ai
cuối mùa, mùa nữa em lại đến
trơ lại hồn đau một đắng cay

giá như ngày cũ quay trở lại
anh sẽ cùng em tay nắm tay
vượt triền biển cạn ngày nắng cặn
tô đẹp môi hoa với những ngày...

chao ôi về lại làm chi nữa
đã dỡ dang nhau đến thế này
thì thôi vướn vít chi thêm khổ
cam lòng đành chịu cuối mùa say

giọt ký ức không đủ tròn để lăn
con ngươi lắc lư bản sonate mệt nhoài
thôi cứ để nỗi buồn trên cao có vì sao níu giữ...



LỜI RU TUYỆT VỌNG

Ngủ đi em, giữa cơn buồn
Ta ru lời ấm mà hồn giá băng
Từ mai tình đã xa xăm
Thuyền rời bến mộng trăm năm chẳng về
Ngủ đi thôi, mối duyên thề
Một lần dang dở, đê mê nỗi sầu
Ngủ đi đôi mắt em sâu
Cho khô dòng lệ, cho sầu biến tan
Ngủ đi yêu dấu nồng nàn
Như ngày yêu cũ chưa lần sầu vương
Ngủ đi ơi nỗi đau thương
cho ta giây phút yêu đương nồng nàn
Mai đây đôi ngả cách ngăn
Trăm năm biết có một lần nữa khong
Đời trôi cuồn cuộn như sông
Tình em rồi nữa có còn trinh nguyên
Còn đây lần cuối kề bên
Xin cho nhau trọn vẹn niềm yêu thương
Ngủ đi em, mộng bình thường...