Xem phiên bản đầy đủ : NHỚ BẠN - thơ Manhky . mời thi hữu họa
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-05-2012, 11:06 PM
NHỚ BẠN
Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .
Mạnh Kỷ
19/05/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-05-2012, 11:13 PM
1 - Nhớ bạn
Lưu luyến ân tình của bạn xa
Trong tim đọng mãi khó phai nhòa
Nhớ nhung da diết trông ngày hết
Xao xuyến thẩn thờ đếm tháng qua
Gió thổi cung trầm như khúc nhạc
Sóng đùa âm vọng tựa lời ca
Thiên nhiên ý hợp cùng chia sẻ
Khắc khoải thương chờ đợi bạn xa.
BMT,19-5-2012
2 - VƯƠNG VẤN
Chiều chiều dõi mắt chốn trời xa
Nhung nhớ hình ai sương lệ nhòa
Xao xuyến nghe quyên dồn dập gọi
Bồi hồi thấy nhạn vụt bay qua
Mây ngàn bảng lảng ôm sườn núi
Sóng bể thì thào họa khúc ca
Vương vấn bao ngày trong nỗi nhớ
Mịt mù tít tắp chốn trời xa .
Mạnh Kỷ
20/ 05/2012
3 - Gởi người xa
Ai đi vạn dặm cõi trời xa
Để kẻ chờ trông mắt ướt nhòa
Khắc khoải xem hoa nhìn tháng hết
Ngậm ngùi nhìn lịch đếm năm qua
Bến mơ vắng mãi câu tương hội
Lầu mộng tìm hoài bản hợp ca
Dĩ vãng góp gom thành kỷ niệm
Để làm quà tặng gởi người xa.
BMT, 20- 5-2012
4 - BÂNG KHUÂNG !
Mây trời lởn vởn cánh chim xa
Một dáng hình ai gội nắng nhòa
Mòn mỏi chờ trông tình lướt tới
Thẩn thờ ngóng đợi bóng trôi qua
Bao năm vẫn ngỡ người thương gọi
Mấy độ hằng mơ bạn xướng ca
Kỷ niệm trào dâng đời nhớ mãi
Bâng khuâng xao xuyến lúc gần xa .
Mạnh Kỷ
20/05/2012
5 - Chẳng thấy xa
Phố núi nhà gần ngõ lại xa
Màn sương chiều muộn đã buông nhòa
Thi nhân ủ rượu chờ người đến
Kẻ sỹ châm trà đợi bạn qua
Thả chữ duyên thơ vui tiếng hát
Gieo vần giấc điệp ngọt lời ca
Đường trơn lối trượt còn leo dốc
Mến cảnh yêu thơ chẳng thấy xa
Thanh Thanh Khiết
20.5.2012
6 - Lệ nhòa
Chân trời mắt dõi chốn mù xa
Nhớ bạn năm xưa ngấn lệ nhòa
Kỷ niệm hôm nào đâu dể khuất
Chân tình dạo ấy khó mờ qua
Đồi mơ hai đứa so hình múa
Biển hẹn chung đường sánh bước ca
Lưu bút dòng thơ còn đậm nét
Ai làm sóng gợn đẩy thuyền xa
Vancali 5.20.12
manhky
22-05-2012, 02:23 PM
7- HOÀNG HÔN
Hoàng hôn ra đứng ngóng phương xa
Tím nhuộm quê hương sương rải nhòa
Lác đác chim bay -hồn gió gọi
Lưa thưa sao điểm -mộng mây qua
Dạt dào sóng đến- trao lời nhạc
Róc rách suối về gửi giọng ca
Ai vẽ bức tranh đầy thú vị
Mơ màng ,quyến rũ -gửi phương xa .
Mạnh Kỷ
22/05/2012
Trần Vi Thông
22-05-2012, 07:07 PM
8 -ĐỘC HÀNH
Dõi cánh chim trời đã khuất xa
Hoàng hôn phủ lối vạt sương nhòa
Đong đưa ngõ nhỏ màn đêm xuống
Thấp thoáng đường mòn bóng tối qua
Gió đến rì rào chung nốt nhạc
Mưa về tí tách hợp vần ca
Cùng ta đếm bước dài hiu quạnh
Nỗi nhớ mơ hồ vọng rất xa
Vi Thông
TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-05-2012, 10:57 PM
9 -DUYÊN THƠ TÌNH BẠN
Mấy bận ru hồn tới suối xa
Niềm vui chợt đến lệ rơi nhòa
Lời hay nghĩa đẹp luôn ghi nhớ
Ý tuyệt câu lành chớ bỏ qua
Họa xướng đường thi chờ Khiết tỷ
Vịnh ngâm lục bát đợi Quyền ca
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Bạn hữu thêm gần chẳng có xa.
Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Quốc Quyền
23-05-2012, 09:41 AM
10 Mi sầu
Đàn buông tích tịch khúc chia xa
Ngấn lệ trào tuôn khóe mắt nhòa
Nỗi nhớ âm thầm hoài ở lại
Thời gian lặng lẽ mãi trôi qua!
Chơi vơi chiếc bóng mờ nhân ảnh
Quạnh quẽ trang đời vắng tiếng ca
Hạ đến, thu đi dài kỷ niệm
Ơi người! giấc mộng có còn xa?
Quốc Quyền
Bảo Minh Trang
23-05-2012, 10:52 AM
Kết bạn văn chương
Thi từ kết hợp khắp phương xa
Tình cảm thiết thân khó nhạt nhòa
Luyến láy giọng văn làm nhớ mãi
Ngọt ngào câu chữ khó cho qua
Thơ tươi duyên dáng như bài nhạc
Vận đẹp tuyệt vời tựa khúc ca
Xướng họa ngày càng thêm khởi sắc
Đến cùng bè bạn vạn phương xa.
BMT, 23-5-2012
Bạch Hồng Ngọc
23-05-2012, 12:11 PM
13- TÌNH XA
Giữ trọn tình đời lúc cách xa
Muôn trùng sóng gió chẳng phôi nhòa
Bao năm cách biệt tình lưu lại
Mấy tháng kề bên nghĩa thấm qua
Thuở trước chân tình ngời tiếng rạng
Bây giờ thắm thiết đẹp lời ca
Đời người có mấy lần xa cách
Gói gọn niềm tin trước lúc xa
23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-05-2012, 09:18 AM
14 -Chờ mưa
Tầng không hun hút bóng mây xa
Vạn nẻo mênh mang ánh nắng nhoà
Dậu trúc xác xơ ong chẳng lại
Vườn đào héo úa bướm đâu qua
Sông khô đợi nước người cầu nguyện
Giếng cạn chờ mưa kẻ thán ca
Ngơ ngác trông trời mong ngóng gió
Tầng không hun hút bóng mây xa
Thanh Thanh Khiết
27.5.2012
manhky
27-05-2012, 06:29 PM
15 - NHỚ
Thảo mấy vần thơ nhớ bạn xa
Trời giăng sương sớm lệ mi nhòa
Xuân đi -hạ tới-thu vờn gọi
Đào khép-sen về-cúc lại qua
Bến hẹn người ơi tình mãi xướng
Sông chồ ai hỡi nghĩa luôn ca
Bao ngày khắc khoải mong đàm đạo
Để thỏa niềm mơ nhớ bạn xa .
Mạnh Kỷ
27/05/2012
Bảo Minh Trang
27-05-2012, 08:25 PM
16. Bình Minh
Trời tươi rạng rỡ chiếu ngàn xa
Dấu vết màn đêm vội xóa nhòa
Cảnh sớm khoe mình mong nắng đến
Nét chiều ẩn sắc đón mây qua
Ve sầu da diết vang lời hát
Chim sẻ ngọt ngào trổi khúc ca
Ngày mới tặng ban nguồn sống mới
Cho đời đẹp mãi vạn năm xa.
BMT, 27-5-2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2012, 12:01 AM
17 - Tình son sắt
Cách mặt bao ngày dạ chẳng xa
Dù cho thương nhớ lệ không nhoà
Mây vờn buông thả lo dừng lại
Gió níu lả lơi ngại bước qua
Thề ngọc ngày nào vui tiếng hát
Hẹn vàng buổi ấy đẹp câu ca
Trong tâm - ngoài phận - tình son sắt
Cách mặt bao ngày dạ chẳng xa
Thanh Thanh Khiết
14.6.2012
manhky
15-06-2012, 09:14 AM
18 - VẪN KHÔNG XA
Chân trời góc bể vẫn không xa
Non nước thời gian mãi chẳng nhòa
Bến hẹn bao ngày mòn mỏi đợi
Bờ mơ năm tháng dập dồn qua
Tình đời vương vấn thơm hương nhạc
Nghĩa bạn xốn xang ngọt khúc ca
Thi phú rộn ràng câu xướng họa
Vườn thơ cầu nối vẫn không xa .
Mạnh Kỷ
15/06/2012
buixuanphuong09
20-06-2012, 03:57 PM
19- TÌNH THƠ THI HỮU
Tình thơ Thi Hữu mãi không xa
Xướng hoạ bên nhau chẳng thể nhoà
Theo sóng vần thơ luôn vượt tới
Nối cầu ý tứ muốn vươn qua
Diễn đàn nghĩa bạn vang lời hát
Mái ấm tình người rộn tiếng ca
Tri kỷ, tri âm ai có biết?
Tình thơ Thi Hữu mãi không xa
BXP 20/6/2012
buixuanphuong09
21-06-2012, 07:33 AM
20- NHỚ NGƯỜI UÊU DẤU
Nhớ người yêu dấu ở phương xa
Trường dạ bâng khuâng... mí lệ nhoà
Sợi nhớ dăng tơ năm tháng tận
Giọt thương kéo kén phút giờ qua
Ngày dài khắc khoải lời oanh hót
Đêm vắng nỉ non tiếng cuốc ca
Bóng xế ...xế rồi...rồi bóng xế...!
Nhớ người yêu dấu ở phương xa.
BXP 21/6/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-07-2012, 09:00 PM
21 - Tím thuỷ chung
Mỗi chiều rõi mắt phía mây xa
Tìm bóng người thương lệ ánh nhoà
Sầu não nơi lòng bao tháng lại
Ngậm ngùi trong dạ những ngày qua
Sáo diều gió quẩn - chê không hát
Oanh yến nắng vờn - trốn chẳng ca
Vẻ đẹp đường duyên màu tím phủ
Dâng trào nỗi nhớ ngó mây xa
Thanh Thanh Khiết
20.7.2012
manhky
20-07-2012, 11:16 PM
22 - NIỀM NHỚ
Mỗi độ xuân về lại nghĩ xa...
Dẫu rằng ánh nguyệt có mờ nhòa
Tình đà để lại giấc mơ thoảng
Nghĩa đã đong đầy những bóng qua
Nhụy thắm ngọt ngào thơm ý nhạc
Hương nồng ngan ngát ngọt lời ca
Bao năm vương vấn trong niềm nhớ
ẤP ủ tâm lòng lại nghĩ xa ...
Mạnh Kỷ
20/07/2012
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.