PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quốc Quyền - Đoản Khúc Mông Lung



Quốc Quyền
18-06-2011, 02:41 PM
LOÀI HOA DẠI


Em ơi loài hoa dại
Hương sắc đẹp tuyệt vời
Vô tư bên đồng nội
Khi ánh hoàng hôn rơi

Hoa đẹp màu đơn sơ
Cánh hiền xen trong lá
Giữa khô cằn sỏi đá
Hương ngát cả khung trời

Hoa đầu mùa nắng mới
Ong bướm rộn ràng qua
Trong chân chất thật thà
Hoa cười giếng mắt sâu

Mai xa mãi nhớ màu
Loang loáng gợi mùi bay
Ta về trong hương say
Hoa mùa xưa vẫn thắm

Quốc Quyền
18/06/2011

Quốc Quyền
19-06-2011, 08:33 AM
KHÔNG ĐỀ

Một kiếp thương vay dạ mỏi mòn
Dòng đời xuôi ngược mấy chờ mong!
Câu thơ khép lại hồn man mác
Xếp bút mà nghe nặng nỗi lòng

Rồi một ngày kia xuân sẽ xa
Hương tàn nhụy lạt héo cành hoa
Bướm ong ve vãn không còn nữa
Lối cũ hôm nào ai có qua?

Thôi gắng mà vui với chính mình
Túi thơ bầu rượu trải ân tình
Mai kia bên cõi trời sương giá
Ta có hồn thơ sưởi bóng hình

Quốc Quyền
@BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 09:19 AM
KHÔNG ĐỀ

Một kiếp thương vay dạ mỏi mòn
Dòng đời xuôi ngược mấy chờ mong!
Câu thơ khép lại hồn man mác
Xếp bút mà nghe nặng nỗi lòng

Rồi một ngày kia xuân sẽ xa
Hương tàn nhụy lạt héo cành hoa
Bướm ong ve vãn không còn nữa
Lối cũ hôm nào ai có qua?

Thôi gắng mà vui với chính mình
Túi thơ bầu rượu trải ân tình
Mai kia bên cõi trời sương giá
Ta có hồn thơ sưởi bóng hình

Quốc Quyền

TTK dán bài này vào QQ đọc cho vui nhé

Kiếp nhân sinh

Không ta gió vẫn chuyển mùa
Trời cao tính chuyện nắng mưa riêng mình
Dòng đời thương tiếc sinh linh
Bão dâng thác lũ vô tình lắm thay

Công danh sự nghiệp trả vay
Bao phen dở khóc đêm ngày buồn lo
Đoạn trường lặn lội thân cò
Kề vai gánh nặng chẳng so nhọc nhằn

Thân tàn theo bước thời gian
Vụt qua năm tháng rồi dần xuôi tay
Hồn thiêng cưỡi hạc trong mây
Nhìn về dương thế lòng đầy thảnh thơi

Không còn một chút thơm rơi
Cháu con mỗi đứa một nơi phận mình
Lao đao giữa cuộc mưu sinh
Bồng bềnh như cánh lục bình trôi sông

Cuộc đời nhắm mắt là xong
Tháng năm vô nghĩa đâu mong đợi gì
Bình tâm thanh thản ra đi
Nhân sinh một kiếp thôi thì buông trôi

Giầu nghèo cũng thế mà thôi
Bon chen cho lắm cuối rồi bằng không
Gửi lòng vào cõi mênh mông
Ngộ ra để biết mà trông sự đời

Bùi Thanh Thanh Khiết

Quốc Quyền
22-06-2011, 06:42 PM
THEO EM VỀ HUẾ
Đ.D.B

Anh theo em, đi về thăm phố Huế
Bức tường Thành cổ kính lớp rêu phong
Đại Nội chiều thu nhuốm màu mây tím
Gío chở thu về cho lá vàng rơi

Anh sánh vai em, qua từng góc phố
Mưa bụi khẽ khàng đón lấy bờ mi
Đôi mắt em như muốn nói điều gì?
Mà đắm cả một khung trời thương nhớ

Bao kỷ niệm hiện về trên bến vắng
Mảnh trăng thề em vớt bóng ngày xưa
Vườn nhà ai, lũ bòng treo lơ lững
Lá trúc vàng xao xuyến mái chèo đưa)

Hàn Mặc Tử xưa về chơi thôn Vĩ
Bán trăng thề hẹn ước mối tình thơ
Để chiều nay em về qua Đập Đá
Vạt áo buồn vương vấn một cõi mơ

Anh theo em, qua Trường Tiền lộng gió
Hương Giang hiền dòng nước lững lờ trôi
Ngắm hình em, đã lâu rồi xa vắng
Nắng chân trời trong ánh mắt xa xôi

Huế thương ơi!thu về luôn say đắm
Hương tình yêu, rạo rực dưới hàng cây
Aó tím em chờ ai đã bao ngày
Anh theo về, xin ở mãi đây nghe!

Quốc Quyền

Vân Nhi
23-06-2011, 11:29 AM
THƯƠNG NHỚ

Anh về
Để lại vấn vương
Lá khô xào xạc
Con đường ta đi

Đông tàn
Rồi lại chia ly
Mưa hay lệ ướt
Bờ mi em rồi

Giọt sầu
Rớt giữa chơi vơi
Đường khuya hun hút
Mỏi đôi chân mềm

Mưa sa
Lạnh ướt bên thềm
Em ôm kỷ niệm
Từng đêm ,nhạt nhoà...

Quốc Quyền
23-06-2011, 02:07 PM
THÔI ĐỪNG…!

Thôi đừng…!
Nhắc chuyện ngày xưa
Cho lòng rưng rức lá mùa gọi thu
Tình xa trong đám mưa mù
Không lời từ biệt
Giọt thu thoáng buồn

Để chừ nghe nỗi ghen tuông
Ngày xưa mỗi lúc em hờn dỗi tôi
Tìm về ký ức xa xôi
Cõi lòng day dứt tim thời nhói đau

Thời gian…
Phương thuốc nhiệm màu
Chữa lành vết cắt trong nhau lâu rồi
Sao kia vực nọ đổi dời
Sợi tình…
Vá được cuộc đời nhau chăng?

Quốc Quyền

Quốc Quyền
23-06-2011, 10:10 PM
XIN MỘT LẦN TIM LẠC
(Thơ họa)

Giữa bóng đời ảo hư
Tình yêu - liều thuốc đắng
Chữa vết thương lành lặn
Nghe êm dịu cõi lòng

Giữa biển trời mênh mông
Bước chân mình khao khát
Xin một lần tim lạc
Trên lối đó em về !

Bao năm dài u mê
Phút giây choàng tỉnh mộng
Hồn thơ ai lay động
Rạng rỡ một khung trời

Xin làm mảnh trăng côi
Lạc loài miền đất lạ
Soi từng viên sỏi đá
Tìm hương yêu cuối đời

Quốc Quyền

Quốc Quyền
24-06-2011, 05:23 AM
HẠ VỀ…

Mỗi năm mùa hạ đến
Cây bàng biếc áo xanh
Vàng ươm chùm trái chín
Vui bầy chim múa quanh

Hanh hao từng sợi nắng
Tô hồng lên má em
Em đẹp tựa nàng tiên
Thắm tươi màu cánh phượng

Em nghiêng nón bên đường
Ai chờ, ai đứng đợi?
Cho bầy ve réo gọi
Khúc nhạc hè chứa chan

Chõng tre, vườn man mát
Bài thơ tình em hát
Ngã nghiêng bóng trưa hè
Gío lồng khe suối tóc

Chú dế mèn mê mẩn
So râu với tóc em
Chập chờn đàn bướm trắng
Vườn nhà ai lung linh…

Mỗi năm mùa hạ đến
Trang nhật ký thêm đầy
Giọt thơ rơi trên giấy
Ánh buồn lên mắt em..!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
25-06-2011, 08:05 AM
LẶNG THẦM
ĐDB (Họa thơ TX)

Hồn thơ đã như vơi
Cảm xúc không còn lối
Thời gian qua rất vội
Chẳng hay mình lẻ loi

Những mùa trăng xa xôi
Giờ không còn xanh biếc
Dấu xưa giờ mất biệt
Biết tìm đâu giữa đời

Ngày tình ta chia phôi
Hương yêu tìm chốn vắng
Anh lạc vào khoảng lặng
Đợi gót ai quay về

Bóng thơ tình đê mê
Tật nguyền câu chắp vá
Khi em thành xa lạ
Lá trên cành tương tư…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
26-06-2011, 08:03 PM
VÔ TÌNH ƠI !

Mãi mãi mùa trăng xưa
Chẳng còn soi hai đứa
Trên mỗi lối đi về
Nghe nỗi sầu lê thê

Ngày xưa giờ trôi mãi
Người tình nào ở lại
Cuộc tình nào theo mây
Cho tóc trắng thêm đầy

Sợi buồn vương trên gối
Sợi nào gây nên tội
Ghen sỏi đá bên đời
Chẳng bao giờ lẻ loi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
27-06-2011, 02:37 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/dsc_01860063_1_5356.jpg

DÒNG SÔNG & EM
ĐDB

Em ra đi dòng sông buồn trăn trở
Bao tháng ngày thủ thỉ gọi thầm tên
Đoàn tàu qua hồi còi chao sóng nước
Sông bàng hoàng thương nhớ bóng hình xưa

Em ra đi hè qua không trở lại
Bóng phượng buồn nhớ cháy cả lòng sông
Tháng hạ tàn thu đến nối mùa đông
Dáng hình ai in hằn trong mưa bụi

Phương trời xa sông thương dòng lệ tủi
Vạt áo buồn len lén nỗi cô liêu
Để chừ đây sông thương áng mây chiều
Ngang đầu ngõ chờ suối bồng năm trước

Sông tính nhẩm chở chừng bao nhiêu nước
Mấy nỗi niềm sông gửi đến người xa
Rồi những lúc sông buồn hỏi sân ga
Con tàu đó có chờ em trở lại

Để chiều nay như lần kia ngóng đợi !
Em có về ngắm kịp ánh hoàng hôn ?

Quốc Quyền
27/06/2011

Quốc Quyền
28-06-2011, 08:49 PM
DẠ THƯA (Họa thơ Đặng Vương Hưng)


Dạ thưa,em thiệt dân quê
Mẹ cha sinh đẻ em bên ruộng cày
Quanh năm cuốc đất trồng cây
Dầm sương dãi gió bao ngày nắng mưa

Dạ thưa,cực khổ sớm trưa
Mẹ nuôi khôn lớn vẫn chưa cậy nhờ
Bây giờ tóc bạc mắt mờ
Xuân về tết đến ngóng chờ tin con

Dạ thưa,những núi cùng non
Công ơn cha mẹ sắt son ghi lòng
"Cuộc đời sắc sắc không không"
Ai ơi chữ hiếu chưa tròn có vui ?

Dạ thưa,nghĩ đến ngậm ngùi
Mượn câu lục bát làm vui cuộc đời
Phải chăn số phận tại trời
Ngày sau ai biết cuộc đời ra sao…

Ngày sau nhớ mãi một câu
Làm sao áo mặc qua đầu:dạ thưa


Quốc Quyền 02-2010

Quốc Quyền
29-06-2011, 08:47 PM
TRĂNG CÓ BIẾT?

Ta khao khát một khung trời êm ái
Được đan xen bởi vị đắng tình em
Mà bấy lâu ta bỏ công kiếm tìm
Rồi miệt mài bên dòng thơ ngớ ngẩn…

Thật tiếc thay trong vòng đời luẩn quẩn!
Ta lạc vào thế giới chỉ riêng ta
Vầng trăng ơi! Lối đi nào em qua
Cho ta say theo năm tháng đợi chờ…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
30-06-2011, 09:31 PM
CƠN MƯA ĐÊM
Đ.D.B
Cơn mưa đêm chuyển mình mùa hạ đến
Mưa xối xả như hả cơn khát thèm
Mưa đêm về chợt bùng lên nỗi nhớ
Tâm hồn ai hòa lẫn tiếng mưa đêm

Cơn mưa đêm chập chùng bong bóng vỡ
Ngọn đèn đêm heo hắt giọt mưa mờ
Tiếng côn trùng chợt òa như nức nở
Tiễn mùa xuân trong hối tiếc ngỡ ngàng

Cơn mưa đêm gió mềm nghe man mát
Như đâu đây hồn thơ nhẹ lướt về
Thơ vướng mành khẽ khàng rơi trước ngõ
Nhặt vần thơ em ép chặt vào tim

Cơn mưa dứt nhẹ nhàng và bất chợt
Trước hiên nhà còn vương giọt tí tách
Bong bóng tan nhanh như xóa mờ dấu vết
Nhưng vần thơ em chép kịp vào tim

Quốc Quyền

Quốc Quyền
04-07-2011, 08:13 PM
DẠ THƯA (Họa thơ Đặng Vương Hưng)


Dạ thưa,em thiệt dân quê
Mẹ cha sinh đẻ em bên ruộng cày
Quanh năm cuốc đất trồng cây
Dầm sương dãi gió bao ngày nắng mưa

Dạ thưa,cực khổ sớm trưa
Mẹ nuôi khôn lớn vẫn chưa cậy nhờ
Bây giờ tóc bạc mắt mờ
Xuân về tết đến ngóng chờ tin con

Dạ thưa,những núi cùng non
Công ơn cha mẹ sắt son ghi lòng
"Cuộc đời sắc sắc không không"
Ai ơi chữ hiếu chưa tròn có vui ?

Dạ thưa,nghĩ đến ngậm ngùi
Mượn câu lục bát làm vui cuộc đời
Phải chăn số phận tại trời
Ngày sau ai biết cuộc đời ra sao…

Ngày sau nhớ mãi một câu
Làm sao áo mặc qua đầu:dạ thưa


Quốc Quyền 02-2010



DẠ THƯA (Bài họa)

Dạ thưa, em chính miệt vườn
Thiếu thời buổi học, tan trường chăn trâu
Mẹ cha thiếu trước hụt sau
Nuôi con ăn học mai sau nên người

Dạ thưa, cái khổ trên đời
Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn
Trời cho cái tính siêng năng
Quanh năm thi cử em nằm điểm cao

Dạ thưa, lý lịch gắt gao
Em đây có học cũng chào thua thôi
Bao nhiêu khốn khó trong đời
Bao nhiêu ước nguyện cũng rồi đi qua

Dạ thưa, cái tính buôn ba
Em đây quyết định rời xa quê nhà
Trời thương nên cũng mần ra
Cuộc đời nay đã thoát ra kiếp nghèo

Mai sau nhớ mãi một điều
Thờ Cha kính Mẹ sớm chiều: dạ thưa

Quốc Quyền

Quốc Quyền
06-07-2011, 04:19 AM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN

Quốc Quyền
07-07-2011, 09:55 PM
TÌNH TIỀN ĐỜI THƠ

Trang nhật ký xếp vần khép lại
Bao mỹ từ thôi hãy tìm quên
Nỗi buồn dai dẳng không tên
Trở trăn bám mãi theo bên phận mình

Nhìn thế thái nhân tình đảo lộn
Mà lòng nghe cuồn cuộn thương đau
Phải chăn con chữ phai màu
Để cho nhân loại buồn đau đáu buồn

Bao món nợ từ muôn kiếp trước
Nghĩa tình nay lần lượt ra đi
Trong nhau đọng lại những gì?
khi tình quay gót còn chi hỡi người!

Dòng đời đó dỡ cười dỡ khóc
Nghĩa tào khang nheo nhóc chẳng màng
Sao người mê mải bạc vàng?
Để cho hạnh phúc mơ màng chốn nao

Trăm năm trước làm sao ai tỏ
Trăm năm sau ai rõ trắng đen
Xin đừng tham phú chê hèn
Mai sau cát bụi cũng chen phận đời…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
09-07-2011, 08:46 AM
CON CHỮ

Chữ nghĩa trên đời khá phú phong
Người ngay dạ thẳng héo chi lòng
Chín người mười ý sao biết đặng
Để cho con chữ hóa lòng vòng

Con chữ vừa quen sao vừa lạ
Khi vui chữ nhãy nhót trời xanh
Khi buồn lắng sâu dòng nước lạnh
Con người là mãi mãi mong manh

Con chữ trêu ngươi người thợ đọc
Đọc rồi, đọc nữa,chẳng thấy xong
Đọc sao chẳng thấy cùng con chữ
Kẻ đọc nhiều khi thấy mệt lòng

Suốt đời con chữ làm ai nhọc?
Khôn,dại cùng không hết chữ ngờ
Thì thôi đường chữ muôn vạn ý
Trắc, ẩn làm chi bận chữ lòng

QQ

Quốc Quyền
09-07-2011, 08:47 AM
LÃNG QUÊN

Xuân vừa treo trước ngõ
Hạ đã đến lượn lờ
Mắt em còn hư ảo
Mùa xuân đang lao xao

Hạ thập thò trước cửa
Đếm từng sợi tóc sâu
Sợi rối,sợi bạc màu
Thời gian trôi qua mau

Em quên rồi năm tháng
Kỷ niệm nào khoác vai
Kỷ niệm nào xa mãi
Người thân ta còn ai

Ngày xuân ơi có dài?
Sao ta còn mê mãi
Chưa tỉnh giấc mơ đời
Ta hoài chốn rong chơi

Ta ngỡ mình xuân trẻ
Chút đỉnh quá đôi mươi
Bất chợt ngắm lại đời
Tóc đã hóa màu vôi
QQ

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-07-2011, 10:03 AM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN



TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui



Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011

Quốc Quyền
09-07-2011, 10:52 AM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui



Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-07-2011, 08:26 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;7321]
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui




Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011




Qua miền ký ức





Chiều buồn



Vì nắng phai màu



Để cho gió dỗi làm đau mây lành





Chiều nghiêng



Bóng đổ tròng trành



Ai vin bẻ liễu cho cành rụng rơi





Chiều trôi



Sắc tím rách rời



Vẽ đường lạc bước của người ngày xưa





Chiều mưa



Bong bóng đẩy đưa



Tìm đường khuất nẻo ẩn vừa tấm thân





Chiều nay



Tĩnh trí luyện thần



Đến miền ký ức một lần rồi thôi !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011

Quốc Quyền
10-07-2011, 08:57 AM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui




Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011




Qua miền ký ức





Chiều buồn



Vì nắng phai màu



Để cho gió dỗi làm đau mây lành





Chiều nghiêng



Bóng đổ tròng trành



Ai vin bẻ liễu cho cành rụng rơi





Chiều trôi



Sắc tím rách rời



Vẽ đường lạc bước của người ngày xưa





Chiều mưa



Bong bóng đẩy đưa



Tìm đường khuất nẻo ẩn vừa tấm thân





Chiều nay



Tĩnh trí luyện thần



Đến miền ký ức một lần rồi thôi !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011



BAO CHIỀU NHỚ AI

Chiều ơi
Sao trốn mắt em!
Để hoàng hôn đến buông rèm cung mây

Chiều rơi
Chim nhạn kêu bầy
Nghe từng đôi cánh chở đầy ưu tư

Chiều xa
Trong cõi ảo hư
Thương em trăng cũng tương tư giữa trời

Chiều nay
Mưa nhớ một người
Làm bong bóng vỡ tan rồi giấc mơ

Chiều mưa
Thấm ướt câu thơ
Tái tê con chữ cho bờ tim đau

Quốc Quyền
10.07.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-07-2011, 11:56 PM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui




Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011




Qua miền ký ức





Chiều buồn



Vì nắng phai màu



Để cho gió dỗi làm đau mây lành





Chiều nghiêng



Bóng đổ tròng trành



Ai vin bẻ liễu cho cành rụng rơi





Chiều trôi



Sắc tím rách rời



Vẽ đường lạc bước của người ngày xưa





Chiều mưa



Bong bóng đẩy đưa



Tìm đường khuất nẻo ẩn vừa tấm thân





Chiều nay



Tĩnh trí luyện thần



Đến miền ký ức một lần rồi thôi !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011



BAO CHIỀU NHỚ AI

Chiều ơi
Sao trốn mắt em!
Để hoàng hôn đến buông rèm cung mây

Chiều rơi
Chim nhạn kêu bầy
Nghe từng đôi cánh chở đầy ưu tư

Chiều xa
Trong cõi ảo hư
Thương em trăng cũng tương tư giữa trời

Chiều nay
Mưa nhớ một người
Làm bong bóng vỡ tan rồi giấc mơ

Chiều mưa
Thấm ướt câu thơ
Tái tê con chữ cho bờ tim đau

Quốc Quyền
10.07.2011





Tâm sự bốn mùa





Chiều trôi



Người cũng đi rồi



Để cho nỗi nhớ trong tôi thêm nồng





Chiều đông



Sương trắng mênh mông



Nơi lòng ngọn lửa tim hồng reo ngân





Chiều xuân



Mai nở trắng ngần



Mây buồn nhìn gió mỗi lần vo ve





Chiều hè



Tiếng động phòng the



Mình chưa lạc bước đã nghe tai ù





Chiều thu



Tin vẫn mịt mù



Bình tâm ngóng đợi mặc dù trăm năm





Bùi Thanh Thanh Khiết



10.7.2011

Quốc Quyền
11-07-2011, 09:02 AM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui




Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011




Qua miền ký ức





Chiều buồn



Vì nắng phai màu



Để cho gió dỗi làm đau mây lành





Chiều nghiêng



Bóng đổ tròng trành



Ai vin bẻ liễu cho cành rụng rơi





Chiều trôi



Sắc tím rách rời



Vẽ đường lạc bước của người ngày xưa





Chiều mưa



Bong bóng đẩy đưa



Tìm đường khuất nẻo ẩn vừa tấm thân





Chiều nay



Tĩnh trí luyện thần



Đến miền ký ức một lần rồi thôi !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011



BAO CHIỀU NHỚ AI

Chiều ơi
Sao trốn mắt em!
Để hoàng hôn đến buông rèm cung mây

Chiều rơi
Chim nhạn kêu bầy
Nghe từng đôi cánh chở đầy ưu tư

Chiều xa
Trong cõi ảo hư
Thương em trăng cũng tương tư giữa trời

Chiều nay
Mưa nhớ một người
Làm bong bóng vỡ tan rồi giấc mơ

Chiều mưa
Thấm ướt câu thơ
Tái tê con chữ cho bờ tim đau

Quốc Quyền
10.07.2011





Tâm sự bốn mùa





Chiều trôi



Người cũng đi rồi



Để cho nỗi nhớ trong tôi thêm nồng





Chiều đông



Sương trắng mênh mông



Nơi lòng ngọn lửa tim hồng reo ngân





Chiều xuân



Mai nở trắng ngần



Mây buồn nhìn gió mỗi lần vo ve





Chiều hè



Tiếng động phòng the



Mình chưa lạc bước đã nghe tai ù





Chiều thu



Tin vẫn mịt mù



Bình tâm ngóng đợi mặc dù trăm năm





Bùi Thanh Thanh Khiết



10.7.2011





CHIỀU KIA

Chiều thu
Gió dệt lá vàng
Làm con thuyền mộng chở nàng sang sông

Chiều tàn
Khoảnh khắc mông lung
Hòa theo tiếng pháo rượu nồng tiễn đưa

Chiều nay
Hơi lạnh đã thừa
Con đò xa bến nghe mưa trong lòng

Chiều mai
Trên bước phiêu bồng
Một mình đơn lẻ gót hồng ai nâng

Chiều kia
lệ tủi phai dần
Hỏi ai còn nhớ nửa phần thương đau?

Quốc Quyền
11.07.2011

Quốc Quyền
11-07-2011, 05:10 PM
TIẾNG ĐÀN KHUYA
ĐDB

Dìu giấc ngủ
Chập chờn trên gối
Nghe con tim trăn trối nỗi niềm

Sương khuya mơn cánh cỏ mềm
Cơn say phảng phất
Bên thềm bóng ai

Ngày lại tháng
Trải dài thương nhớ
Những nỗi buồn vô cớ không tên

Mây chiều cơn gió xô nghiêng
Thuyền về bến lạnh
Nặng niềm riêng mang

Ngàn mộng đẹp
Ùa tan theo sóng
Ngã vào đêm chiếc bóng vô hồn

Ru theo nhịp lỡ cung đờn
Chòng chành giấc ngủ
Tủi hờn trăng khuya

Quốc Quyền
@BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-07-2011, 11:31 PM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui




Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011




Qua miền ký ức





Chiều buồn



Vì nắng phai màu



Để cho gió dỗi làm đau mây lành





Chiều nghiêng



Bóng đổ tròng trành



Ai vin bẻ liễu cho cành rụng rơi





Chiều trôi



Sắc tím rách rời



Vẽ đường lạc bước của người ngày xưa





Chiều mưa



Bong bóng đẩy đưa



Tìm đường khuất nẻo ẩn vừa tấm thân





Chiều nay



Tĩnh trí luyện thần



Đến miền ký ức một lần rồi thôi !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011



BAO CHIỀU NHỚ AI

Chiều ơi
Sao trốn mắt em!
Để hoàng hôn đến buông rèm cung mây

Chiều rơi
Chim nhạn kêu bầy
Nghe từng đôi cánh chở đầy ưu tư

Chiều xa
Trong cõi ảo hư
Thương em trăng cũng tương tư giữa trời

Chiều nay
Mưa nhớ một người
Làm bong bóng vỡ tan rồi giấc mơ

Chiều mưa
Thấm ướt câu thơ
Tái tê con chữ cho bờ tim đau

Quốc Quyền
10.07.2011





Tâm sự bốn mùa





Chiều trôi



Người cũng đi rồi



Để cho nỗi nhớ trong tôi thêm nồng





Chiều đông



Sương trắng mênh mông



Nơi lòng ngọn lửa tim hồng reo ngân





Chiều xuân



Mai nở trắng ngần



Mây buồn nhìn gió mỗi lần vo ve





Chiều hè



Tiếng động phòng the



Mình chưa lạc bước đã nghe tai ù





Chiều thu



Tin vẫn mịt mù



Bình tâm ngóng đợi mặc dù trăm năm





Bùi Thanh Thanh Khiết



10.7.2011





CHIỀU KIA

Chiều thu
Gió dệt lá vàng
Làm con thuyền mộng chở nàng sang sông

Chiều tàn
Khoảnh khắc mông lung
Hòa theo tiếng pháo rượu nồng tiễn đưa

Chiều nay
Hơi lạnh đã thừa
Con đò xa bến nghe mưa trong lòng

Chiều mai
Trên bước phiêu bồng
Một mình đơn lẻ gót hồng ai nâng

Chiều kia
lệ tủi phai dần
Hỏi ai còn nhớ nửa phần thương đau?

Quốc Quyền
11.07.2011






Chiều !!!





Chiều mang hoa ngát



tặng lòng



Muộn mằn chút gió vẫn nồng thương yêu





Chiều đem vạt nắng



liêu xiêu



Phủ nhoà bóng lá thoả điều khát khao





Chiều trao nụ biếc



Ngọt ngào



Gửi qua ánh mắt ngỡ sao trên trời





Chiều ơi ! chỉ một



chiều thôi



Mà sao năm tháng đầy vơi mong …chiều





Bùi Thanh Thanh Khiết



11.7.2011

Quốc Quyền
12-07-2011, 04:31 PM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui




Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011




Qua miền ký ức





Chiều buồn



Vì nắng phai màu



Để cho gió dỗi làm đau mây lành





Chiều nghiêng



Bóng đổ tròng trành



Ai vin bẻ liễu cho cành rụng rơi





Chiều trôi



Sắc tím rách rời



Vẽ đường lạc bước của người ngày xưa





Chiều mưa



Bong bóng đẩy đưa



Tìm đường khuất nẻo ẩn vừa tấm thân





Chiều nay



Tĩnh trí luyện thần



Đến miền ký ức một lần rồi thôi !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011



BAO CHIỀU NHỚ AI

Chiều ơi
Sao trốn mắt em!
Để hoàng hôn đến buông rèm cung mây

Chiều rơi
Chim nhạn kêu bầy
Nghe từng đôi cánh chở đầy ưu tư

Chiều xa
Trong cõi ảo hư
Thương em trăng cũng tương tư giữa trời

Chiều nay
Mưa nhớ một người
Làm bong bóng vỡ tan rồi giấc mơ

Chiều mưa
Thấm ướt câu thơ
Tái tê con chữ cho bờ tim đau

Quốc Quyền
10.07.2011





Tâm sự bốn mùa





Chiều trôi



Người cũng đi rồi



Để cho nỗi nhớ trong tôi thêm nồng





Chiều đông



Sương trắng mênh mông



Nơi lòng ngọn lửa tim hồng reo ngân





Chiều xuân



Mai nở trắng ngần



Mây buồn nhìn gió mỗi lần vo ve





Chiều hè



Tiếng động phòng the



Mình chưa lạc bước đã nghe tai ù





Chiều thu



Tin vẫn mịt mù



Bình tâm ngóng đợi mặc dù trăm năm





Bùi Thanh Thanh Khiết



10.7.2011





CHIỀU KIA

Chiều thu
Gió dệt lá vàng
Làm con thuyền mộng chở nàng sang sông

Chiều tàn
Khoảnh khắc mông lung
Hòa theo tiếng pháo rượu nồng tiễn đưa

Chiều nay
Hơi lạnh đã thừa
Con đò xa bến nghe mưa trong lòng

Chiều mai
Trên bước phiêu bồng
Một mình đơn lẻ gót hồng ai nâng

Chiều kia
lệ tủi phai dần
Hỏi ai còn nhớ nửa phần thương đau?

Quốc Quyền
11.07.2011






Chiều !!!





Chiều mang hoa ngát



tặng lòng



Muộn mằn chút gió vẫn nồng thương yêu





Chiều đem vạt nắng



liêu xiêu



Phủ nhoà bóng lá thoả điều khát khao





Chiều trao nụ biếc



Ngọt ngào



Gửi qua ánh mắt ngỡ sao trên trời





Chiều ơi ! chỉ một



chiều thôi



Mà sao năm tháng đầy vơi mong …chiều





Bùi Thanh Thanh Khiết



11.7.2011









CHIỀU ƠI!

Chiều nghiêng
Trên mái tóc bồng
Làm tim ai rớt bên dòng suối mơ

Chiều vương
Trong ánh mắt thơ
Cho mây mải ngắm hững hờ không trôi

Chiều ghen
Tà áo em rồi
Phất phơ chi để bồi hồi gió mong

Chiều hờn
Nét lượn đường cong
Làm hoa ngây ngất bướm ong quên về

Quốc Quyền
12.07.2011

Quốc Quyền
12-07-2011, 05:53 PM
ĐÊM…
ĐDB

Ai đã rót vào đêm,
Lời thở than …sầu muộn?
Nghe lòng dâng sóng cuộn
Giữa biển đời lao xao.

Tình yêu nào thương đau?
Cho tôi qua một ngày
Để lòng còn được thấy
Một hơi ấm mơ hồ.

Con tim giờ đã khô,
Mỏi mòn trong ngục tối.
Bởi người gây nên tội
Năm tháng vẫn lạnh lùng.

Hồn ta cõi mông lung
Giữa khung trời lạc lõng
Lối nào còn hy vọng
Mà ta thường chiêm bao…

Vòng tay nào khát khao
Bờ môi nào chờ đợi
Phương thuốc nào dịu vợi
Ru ta…
Ngủ yên bình…
Quốc Quyền

Quốc Quyền
13-07-2011, 03:26 AM
MƯA TÌNH ĐẦU…!

Mưa qua nẻo vắng ngập ngừng
Mưa buồn rơi rụng
Giọt gần giọt xa…

Đường quen
Em chẳng còn qua
Cho mưa bong bóng vỡ òa trong tôi

Hoàng hôn
Tím ngắt khoảng trời
Tim hồng rỉ máu
Lệ rơi kín lòng…

Sáo ơi nay đã sang sông!
Xin đừng ngoái lại mà lòng tôi đau

Mai kia tóc rối nhạt màu
Đò về bến cũ nhìn nhau …Thôi…

Thôi… đừng…!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-07-2011, 02:32 PM
Chiều đưa

Chiều đưa
Cơn gió lên ngôi
Gió thổi qua đời
Làm rối tóc em

Triều dâng
Con sóng êm đềm.
Gío vương tà áo
Lụa mềm tung bay

Em về
Trong mắt môi say
Hồn anh ngây ngất
Vòng tay ngọc ngà.

Hoa rơi
Trong ánh chiều tà
Thuyền sang bến mới em là của ai
Đường tình đã rẽ làm hai
Chia thành ba lối hỏi ai bây giờ…

QUOC QUYEN
@BTV.vnthihuu


TTK có bài này đem giao lưu với thi hữu QQ .Chúc vui




Chiều nao ?





Chiều …mong



Neo thả bến trong



Không màng hơn thiệt mà đong kim tài





Chiều phai



Mây tím …đậu vai



Như bàn tay ấm của ai thơm nồng





Chiều …đông



Băng tuyết ngoài song



Trong tim ngọn lửa cháy hồng gửi trao





Chiều …nao ?



Chim hót xôn xao



Bên nhau ánh mắt ngọt ngào yêu thương !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011




CHIỀU XƯA

Chiều nao
Qua bến nước trong
Soi gương chợt nhớ bóng hồng cuối thôn

Chiều nay
Mây tím nhuộm hồn
Tương tư gửi gió nổi buồn miên man

Chiều tà
Giọt nắng chưa tan
Sượi thương ,sợi nhớ đang quàng bước chân

Chiều đưa
Kỷ niệm xa dần
Vòng tay vuột mất mấy lần mắt trao…

Quốc Quyền
09.07.2011




Qua miền ký ức





Chiều buồn



Vì nắng phai màu



Để cho gió dỗi làm đau mây lành





Chiều nghiêng



Bóng đổ tròng trành



Ai vin bẻ liễu cho cành rụng rơi





Chiều trôi



Sắc tím rách rời



Vẽ đường lạc bước của người ngày xưa





Chiều mưa



Bong bóng đẩy đưa



Tìm đường khuất nẻo ẩn vừa tấm thân





Chiều nay



Tĩnh trí luyện thần



Đến miền ký ức một lần rồi thôi !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.7.2011



BAO CHIỀU NHỚ AI

Chiều ơi
Sao trốn mắt em!
Để hoàng hôn đến buông rèm cung mây

Chiều rơi
Chim nhạn kêu bầy
Nghe từng đôi cánh chở đầy ưu tư

Chiều xa
Trong cõi ảo hư
Thương em trăng cũng tương tư giữa trời

Chiều nay
Mưa nhớ một người
Làm bong bóng vỡ tan rồi giấc mơ

Chiều mưa
Thấm ướt câu thơ
Tái tê con chữ cho bờ tim đau

Quốc Quyền
10.07.2011





Tâm sự bốn mùa





Chiều trôi



Người cũng đi rồi



Để cho nỗi nhớ trong tôi thêm nồng





Chiều đông



Sương trắng mênh mông



Nơi lòng ngọn lửa tim hồng reo ngân





Chiều xuân



Mai nở trắng ngần



Mây buồn nhìn gió mỗi lần vo ve





Chiều hè



Tiếng động phòng the



Mình chưa lạc bước đã nghe tai ù





Chiều thu



Tin vẫn mịt mù



Bình tâm ngóng đợi mặc dù trăm năm





Bùi Thanh Thanh Khiết



10.7.2011





CHIỀU KIA

Chiều thu
Gió dệt lá vàng
Làm con thuyền mộng chở nàng sang sông

Chiều tàn
Khoảnh khắc mông lung
Hòa theo tiếng pháo rượu nồng tiễn đưa

Chiều nay
Hơi lạnh đã thừa
Con đò xa bến nghe mưa trong lòng

Chiều mai
Trên bước phiêu bồng
Một mình đơn lẻ gót hồng ai nâng

Chiều kia
lệ tủi phai dần
Hỏi ai còn nhớ nửa phần thương đau?

Quốc Quyền
11.07.2011
@BTV.vnthihuu






Chiều !!!





Chiều mang hoa ngát



tặng lòng



Muộn mằn chút gió vẫn nồng thương yêu





Chiều đem vạt nắng



liêu xiêu



Phủ nhoà bóng lá thoả điều khát khao





Chiều trao nụ biếc



Ngọt ngào



Gửi qua ánh mắt ngỡ sao trên trời





Chiều ơi ! chỉ một



chiều thôi



Mà sao năm tháng đầy vơi mong …chiều





Bùi Thanh Thanh Khiết



11.7.2011






CHIỀU ƠI!

Chiều nghiêng
Trên mái tóc bồng
Làm tim ai rớt bên dòng suối mơ

Chiều vương
Trong ánh mắt thơ
Cho mây mải ngắm hững hờ không trôi

Chiều ghen
Tà áo em rồi
Phất phơ chi để bồi hồi gió mong

Chiều hờn
Nét lượn đường cong
Làm hoa ngây ngất bướm ong quên về

Quốc Quyền
12.07.2011




Hu…Hu…





Chiều buông



Ai vuốt tóc thề



ĐỂ bàn tay ấm ngủ mê nửa vời





Chiều rơi



Ánh mắt chơi vơi



Bởi ai thả một nụ cười xuyến xao





Chiều nào



Hẹn ước bướm trao



ĐỂ hoa uống mãi ngọt ngào niềm vui





Chiều trôi



Buồn kể khúc nôi



Giông về cướp mất nắng rồi …hu…hu !.





Bùi Thanh Thanh Khiết




13.7.2011

Quốc Quyền
13-07-2011, 09:49 PM
TÌNH XƯA

Tình xưa
Dang dở lạc loài
Ngàn năm
Một bóng thương hoài người ơi

Hương xưa
Còn nhớ một đời
Thấm vào giọt lệ làm người tiễn đưa

Ngày thuyền rời bến sông xưa
Tôi thành khách lạ cho mưa tủi hờn

Nhìn theo tà áo tơ vương
Ngậm ngùi đau xót con đường chia đôi

Em về ngõ ấy không tôi
Thu ơi ta đã một đời mất nhau

Giá mà gặp lại kiếp sau
Người ơi xin hãy nói câu: Thôi đừng!

Quốc Quyền

Vân Nhi
14-07-2011, 02:59 PM
CHO VÀ NHẬN

Mông lung giữa sự cho và nhận
Tôi bước đi thẳng tắp trên đường đời
Nhớ những gì ngày xưa mẹ dặn
Biết cho đi,lòng sẽ thấy nhẹ vơi

Tôi lặng lẽ cho đi cả một đời
Mà chẳng nghĩ đến những gì sẽ nhận
Tình yêu tôi cho đi là vô tận
Đâu cần gì ngoài một sự chân thành

Cho hết rồi những năm tháng tươi xanh
Đã gần trọn một phần hai thế kỉ
Lặng nhìn đời để mà suy nghĩ
Gặt hái gì ngoài những thứ đã cho đi???

Ôm buồn đau,ôm một mớ sầu bi
Ôm cả những lọc lừa giả dối
Làm hành trang đến cửa chùa sám hối?
Hay dâng lên Chúa trước thánh đường?

Tỉnh lại rồi đây trên bước đường trường
Tôi sẽ chỉ cho đi bằng những gì mình nhận được
Chẳng còn ngác ngơ cứ thẳng đường mà bước
Hãy lường trước những khúc ngoặt quanh co

Để suy ngẫm giữa sự nhận và cho..

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2011, 05:17 PM
TÌNH XƯA

Tình xưa
Dang dở lạc loài
Ngàn năm
Một bóng thương hoài người ơi

Hương xưa
Còn nhớ một đời
Thấm vào giọt lệ làm người tiễn đưa

Ngày thuyền rời bến sông xưa
Tôi thành khách lạ cho mưa tủi hờn

Nhìn theo tà áo tơ vương
Ngậm ngùi đau xót con đường chia đôi

Em về ngõ ấy không tôi
Thu ơi ta đã một đời mất nhau

Giá mà gặp lại kiếp sau
Người ơi xin hãy nói câu: Thôi đừng!

Quốc Quyền



Tình xưa





Tình xưa



Năm tháng đẩy đưa



Bốn mùa mưa nắng không thưa hình hài





Tình hoài



Dấu ái nặng vai



Ai xui niềm nhớ nhỏ dài giọt tương





Tình vương



Mặc kiếp đoạn trường



Đêm về sóng cuộn sông thương tràn bờ





Tình mơ



Tâm ngác hồn ngơ



Hoa trông cánh bướm ngây thơ khóc thầm





Tình câm



Duyên đã xanh mầm



Đất không ấp ủ lỗi lầm tại đâu ?





Tình đầu



Từ bấy u sầu



Nhớ mong lặng lẽ cất sâu tim mình ./





Bùi Thanh Thanh Khiết




16.7.2011

Quốc Quyền
17-07-2011, 12:32 AM
TÌNH XƯA

Tình xưa
Dang dở lạc loài
Ngàn năm
Một bóng thương hoài người ơi

Hương xưa
Còn nhớ một đời
Thấm vào giọt lệ làm người tiễn đưa

Ngày thuyền rời bến sông xưa
Tôi thành khách lạ cho mưa tủi hờn

Nhìn theo tà áo tơ vương
Ngậm ngùi đau xót con đường chia đôi

Em về ngõ ấy không tôi
Thu ơi ta đã một đời mất nhau

Giá mà gặp lại kiếp sau
Người ơi xin hãy nói câu: Thôi đừng!

Quốc Quyền



Tình xưa





Tình xưa



Năm tháng đẩy đưa



Bốn mùa mưa nắng không thưa hình hài





Tình hoài



Dấu ái nặng vai



Ai xui niềm nhớ nhỏ dài giọt tương





Tình vương



Mặc kiếp đoạn trường



Đêm về sóng cuộn sông thương tràn bờ





Tình mơ



Tâm ngác hồn ngơ



Hoa trông cánh bướm ngây thơ khóc thầm





Tình câm



Duyên đã xanh mầm



Đất không ấp ủ lỗi lầm tại đâu ?





Tình đầu



Từ bấy u sầu



Nhớ mong lặng lẽ cất sâu tim mình ./





Bùi Thanh Thanh Khiết




16.7.2011



TÌNH HƯ VÔ

Tình như
Một thoáng thoi đưa
Ghé qua ngăn nhỏ đủ vừa tim đau

Tình sao
Chiếu vạn sắc màu
Cho mắt choáng ngợp canh thâu mơ màng

Tình ơi
Sao lắm trái ngang!
Để tương tư khúc đọng tràn trên mi

Tình là
Phương thuốc diệu kỳ
Cũng là độc dược giết đi tâm hồn

Tình làm
Tim dại hóa khôn
Tim khôn hóa dại vùi chôn ngục tù

Tình đưa
Giấc mộng ngàn thu
Tan vào cát bụi sương mù hư vô.

Quốc Quyền
16.07.2011

Quốc Quyền
18-07-2011, 10:51 AM
QUÊ HƯƠNG ANH
ĐDB

Quê anh mít ngọt,chè xanh
Bốn mùa cam, bưởi,dâu chanh đầy cành
Dòng sông con nước uốn quanh
Bao năm tắm mát,tưới xanh ruộng đồng

Cánh cò chớp trắng bờ sông
Trẻ thơ thích thú ngắm trông cánh diều
Hỡi cô con gái đang yêu!
Sao buông sợi khói lam chiều nhuốm mây?

Lối về nhạt nắng hàng cây
Hương hoa tỏa ngát,tóc mây nhuốm mùi
Quê anh đầy ắp tiếng cười
Sông thời sâu thẳm,núi vời vợi cao

Trai tài,gái sắc biết bao
Anh hùnh,hào kiệt-sánh sao trên trời
Quê anh xinh đẹp tuyệt vời
Sông tình,núi hữu người đời phân minh…

Dân quê thắm thiết nghĩa tình
Biết trong,biết đục,phân minh,tỏ tường
Người trên kẻ dưới kính, nhường
Bên nhau hạnh phúc tình thương dạt dào

Ơi cô gái đẹp phương nào?
Về quê anh sống má đào thắm hơn
Mẹ anh – cô Tấm hiền trơn
Thương dâu,quý rể thiệt hơn không màng

Mai sau con đống cháu đàn
Mẹ anh sung sướng cháu vàng vây quanh
Thương anh mau hãy theo anh
Về thưa với mẹ ngày lành nên duyên…

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-07-2011, 12:10 PM
TÌNH XƯA

Tình xưa
Dang dở lạc loài
Ngàn năm
Một bóng thương hoài người ơi

Hương xưa
Còn nhớ một đời
Thấm vào giọt lệ làm người tiễn đưa

Ngày thuyền rời bến sông xưa
Tôi thành khách lạ cho mưa tủi hờn

Nhìn theo tà áo tơ vương
Ngậm ngùi đau xót con đường chia đôi

Em về ngõ ấy không tôi
Thu ơi ta đã một đời mất nhau

Giá mà gặp lại kiếp sau
Người ơi xin hãy nói câu: Thôi đừng!

Quốc Quyền



Tình xưa





Tình xưa



Năm tháng đẩy đưa



Bốn mùa mưa nắng không thưa hình hài





Tình hoài



Dấu ái nặng vai



Ai xui niềm nhớ nhỏ dài giọt tương





Tình vương



Mặc kiếp đoạn trường



Đêm về sóng cuộn sông thương tràn bờ





Tình mơ



Tâm ngác hồn ngơ



Hoa trông cánh bướm ngây thơ khóc thầm





Tình câm



Duyên đã xanh mầm



Đất không ấp ủ lỗi lầm tại đâu ?





Tình đầu



Từ bấy u sầu



Nhớ mong lặng lẽ cất sâu tim mình ./





Bùi Thanh Thanh Khiết




16.7.2011



TÌNH HƯ VÔ

Tình như
Một thoáng thoi đưa
Ghé qua ngăn nhỏ đủ vừa tim đau

Tình sao
Chiếu vạn sắc màu
Cho mắt choáng ngợp canh thâu mơ màng

Tình ơi
Sao lắm trái ngang!
Để tương tư khúc đọng tràn trên mi

Tình là
Phương thuốc diệu kỳ
Cũng là độc dược giết đi tâm hồn

Tình làm
Tim dại hóa khôn
Tim khôn hóa dại vùi chôn ngục tù

Tình đưa
Giấc mộng ngàn thu
Tan vào cát bụi sương mù hư vô.

Quốc Quyền
16.07.2011



Tình !!!





Tình yêu



Tính cách ngược chiều



Luôn tìm ra lối để theo một đường





Tình thương



Lòng rút giây vương



Đan thành nệm ấm che sương thân gày





Tình say



Gió hú mây bay



Con thuyền ảo mộng chua cay trăm đàng





Tình tan



Lệ ướt chan chan



Chỉ là chứng tỏ cung đàn …còn rung





Tình chung



Sao quá mịt mùng



Tìm đâu để thấy …anh hùng …mỹ nhân





Bùi Thanh Thanh Khiết



18.7.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-07-2011, 01:15 PM
QUÊ HƯƠNG ANH
ĐDB

Quê anh mít ngọt,chè xanh
Bốn mùa cam, bưởi,dâu chanh đầy cành
Dòng sông con nước uốn quanh
Bao năm tắm mát,tưới xanh ruộng đồng

Cánh cò chớp trắng bờ sông
Trẻ thơ thích thú ngắm trông cánh diều
Hỡi cô con gái đang yêu!
Sao buông sợi khói lam chiều nhuốm mây?

Lối về nhạt nắng hàng cây
Hương hoa tỏa ngát,tóc mây nhuốm mùi
Quê anh đầy ắp tiếng cười
Sông thời sâu thẳm,núi vời vợi cao

Trai tài,gái sắc biết bao
Anh hùnh,hào kiệt-sánh sao trên trời
Quê anh xinh đẹp tuyệt vời
Sông tình,núi hữu người đời phân minh…

Dân quê thắm thiết nghĩa tình
Biết trong,biết đục,phân minh,tỏ tường
Người trên kẻ dưới kính, nhường
Bên nhau hạnh phúc tình thương dạt dào

Ơi cô gái đẹp phương nào?
Về quê anh sống má đào thắm hơn
Mẹ anh – cô Tấm hiền trơn
Thương dâu,quý rể thiệt hơn không màng

Mai sau con đống cháu đàn
Mẹ anh sung sướng cháu vàng vây quanh
Thương anh mau hãy theo anh
Về thưa với mẹ ngày lành nên duyên…



Quốc Quyền




Tìm duyên





Nhà anh rợp bóng cây xanh



Trong hàng bông bụp là chanh trĩu cành



Trước hiên hoa giấy bò quanh



Hàng cau thẳng tắp bức tranh tương đồng





Ngõ vòng dẫn lối ra sông



Chiều chiều ai đã thường trông sáo diều



Mắt thơ lay láy sao yêu



Bầu trời chớp trắng quang thiều loang mây





Có lần anh núp trên cây



Chờ em qua đấy thoáng tay rối bời



Trong veo em nở nụ cười



Ngước đôi mắt đẹp tuyệt vời lên cao



………..



………..



Rồi anh biền biệt phương nào



Người đi héo úa má đào nhạt hơn



Mưa về lối ngõ trượt trơn



Vẫn màu xanh đấy bóng đơn không màng





Chiều nay gió thổi như đàn



Mây đưa sợi nắng tơ vàng trải quanh



Phải chăng chớp chới hồn anh



Nhớ thương vén bức tơ mành tìm duyên !/





Bùi Thanh Thanh Khiết



18.7.2011

Quốc Quyền
18-07-2011, 10:02 PM
TẶNG MẸ
ĐDB

Mùa vu lan ai cài hoa lên áo
Nén nhang lòng ai khấn nguyện trời cao
Cầu cho Mẹ sức khỏe dạt dào
Để đời con mãi mãi sướng vui

Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào
Một đời con –Mẹ trăng sáng trên cao…
Soi bước con đi trên dặm đường diệu vợi
Để con yêu không lạc lối giữa đời

Một đóa hồng con kính tặng Mẹ yêu
Mong Mẹ vui khi tuổi đã về chiều
Trời xa dần và đất như kề cận
Ôi mẹ già tóc bạc dáng xiêu…

Con tạo xoay vần, ai rồi cũng thế
Phải xa trần… để về với tổ tiên
Biết như thế nhưng con luôn thầm sợ
Một ngày kia khi thiếu bóng Mẹ hiền

Một ngày kia hoa trắng cài lên áo
Mắt lệ nhòa tiễn biệt Mẹ ra đi
Gia tài của Mẹ … những lời ru điệu lý
Thấm vào lòng con
Lan tỏa khắp
Trần gian…

QUỐC QUYỀN

Quốc Quyền
19-07-2011, 03:26 PM
O GÁI HUẾ
ĐDB

O gái Huế, nhà nơi mô rứa?
Đợi tan trường, tui rước O nghe!
Nhà O ở phía bên tê,
Sau lưng Đại Nội hay kề Vân Lâu?

O không nói cúi đầu e thẹn
Giấu môi cười bẽn lẽn bước đi
Dịu dàng buông tiếng anh ni…!
Mắc mớ chi rứa cây si đem trồng?

Ai quen biết khi không đưa đón
Thả tay ra đưa nón em đây!
Nắng nhìn đôi má hây hây
Trời đất như muốn ngất ngây cõi tình

Rồi O cứ mần thinh mãi giấu
Mai tan trường tui đậu đằng xa
Ta về hướng chợ Đông Ba
Quẹo vô Thượng Tứ tới nhà O thôi

Rồi năm tháng ai ngồi ai đợi
O học trò Đại Nội ngày xưa
Bây chừ đã có người đưa
Cho anh ngơ ngẩn cơn mưa cuối chiều…

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-07-2011, 04:26 PM
TẶNG MẸ
ĐDB

Mùa vu lan ai cài hoa lên áo
Nén nhang lòng ai khấn nguyện trời cao
Cầu cho Mẹ sức khỏe dạt dào
Để đời con mãi mãi sướng vui

Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào
Một đời con –Mẹ trăng sáng trên cao…
Soi bước con đi trên dặm đường diệu vợi
Để con yêu không lạc lối giữa đời

Một đóa hồng con kính tặng Mẹ yêu
Mong Mẹ vui khi tuổi đã về chiều
Trời xa dần và đất như kề cận
Ôi mẹ già tóc bạc dáng xiêu…

Con tạo xoay vần, ai rồi cũng thế
Phải xa trần… để về với tổ tiên
Biết như thế nhưng con luôn thầm sợ
Một ngày kia khi thiếu bóng Mẹ hiền

Một ngày kia hoa trắng cài lên áo
Mắt lệ nhòa tiễn biệt Mẹ ra đi
Gia tài của Mẹ … những lời ru điệu lý
Thấm vào lòng con
Lan tỏa khắp
Trần gian…

QUỐC QUYỀN


TTK có bài về mẹ đem giao lưu với thi hữu QQ nè . Bạn đọc cho vui nhé



Những ngày bên mẹ





Con về bên mẹ chiều nay
Hàng tre theo gió heo may lượn lờ



Cánh đồng lúa chin vàng mơ
Có đàn chim ngói ngẩn ngơ mắt nhìn



Bóng loang ngập nửa sân đình
Ai nghiêng nghiêng nón sao xinh nụ cười



Đường làng rơm rạ đang phơi
Hương bay ngầy ngật khắp nơi ngọt ngào



Biết rằng qua những gian lao
Ngày nay mẹ đã chút nào nhàn thân



Vui cùng bè bạn xa gần
Làng trên xóm dưới khi cần có nhau



Qua rồi những chuyện thương đau
Mỗi tin báo tử cùng nhau lệ nhoà



Chiến tranh giờ đã đi qua
Mà thân cây thị còn ba vết cầy



Hố bom nay cũng xanh cây
Ngói tươi đỏ rực lợp thay lá gồi



Tường cao hồng rực màu vôi
Bên cơi trầu mẹ đang ngồi chờ con



Nhớ trong nỗi nhớ mỏi mòn
Đời bao cạm bẫy mẹ còn hoang mang



Con đây con vẫn bình an
Chỉ lo sớm tối mẹ đan tuổi trời



Nắng mưa ấm lạnh mẹ ơi !
Giữ gìn sức khoẻ kẻo rồi bệnh nha !



Mẹ cười ánh mắt hiền hoà
Nếp nhăn vầng trán vẽ ra đã dầy



Trời thu xanh ngát màu mây
Được bên gối mẹ những ngày thật vui



Hoa vàng nếp cái nấu xôi
Lá sen gói cốm mẹ tôi để phần



Ngoài song ai đứng phân vân
Nửa quen nửa lạ mỗi lần rõi trông



Hình như ngày học vỡ lòng
Bạn này bị phạt đứng trong góc nhà



Chiều rồi bạn ấy cũng qua
Nhẹ nhàng đến rủ mình ra thả diều



Bay bay tiếng sáo phiêu diêu
Lòng như chợt thấy một điều …mộng mơ…./



Thanh Thanh Thanh Khiết

Quốc Quyền
22-07-2011, 10:05 PM
TTK có bài về mẹ đem giao lưu với thi hữu QQ nè . Bạn đọc cho vui nhé



Những ngày bên mẹ





Con về bên mẹ chiều nay
Hàng tre theo gió heo may lượn lờ



Cánh đồng lúa chin vàng mơ
Có đàn chim ngói ngẩn ngơ mắt nhìn



Bóng loang ngập nửa sân đình
Ai nghiêng nghiêng nón sao xinh nụ cười



Đường làng rơm rạ đang phơi
Hương bay ngầy ngật khắp nơi ngọt ngào



Biết rằng qua những gian lao
Ngày nay mẹ đã chút nào nhàn thân



Vui cùng bè bạn xa gần
Làng trên xóm dưới khi cần có nhau



Qua rồi những chuyện thương đau
Mỗi tin báo tử cùng nhau lệ nhoà



Chiến tranh giờ đã đi qua
Mà thân cây thị còn ba vết cầy



Hố bom nay cũng xanh cây
Ngói tươi đỏ rực lợp thay lá gồi



Tường cao hồng rực màu vôi
Bên cơi trầu mẹ đang ngồi chờ con



Nhớ trong nỗi nhớ mỏi mòn
Đời bao cạm bẫy mẹ còn hoang mang



Con đây con vẫn bình an
Chỉ lo sớm tối mẹ đan tuổi trời



Nắng mưa ấm lạnh mẹ ơi !
Giữ gìn sức khoẻ kẻo rồi bệnh nha !



Mẹ cười ánh mắt hiền hoà
Nếp nhăn vầng trán vẽ ra đã dầy



Trời thu xanh ngát màu mây
Được bên gối mẹ những ngày thật vui



Hoa vàng nếp cái nấu xôi
Lá sen gói cốm mẹ tôi để phần



Ngoài song ai đứng phân vân
Nửa quen nửa lạ mỗi lần rõi trông



Hình như ngày học vỡ lòng
Bạn này bị phạt đứng trong góc nhà



Chiều rồi bạn ấy cũng qua
Nhẹ nhàng đến rủ mình ra thả diều



Bay bay tiếng sáo phiêu diêu
Lòng như chợt thấy một điều …mộng mơ…./



Thanh Thanh Thanh Khiết





QUANG GÁNH & MẸ
ĐDB

Bao năm quang gánh mẹ quàng vai
Bầu bạn cùng cha quãng đường dài
Đánh nhịp đều đưa lời kẽo kẹt
Vui,buồn mấy nỗi sẻ làm hai

Nắng mưa nhọc nhằn vui chia sẻ
Mọi nẻo đường quê,lối bước về
Vai mẹ mồ hôi ròng sáng tháng
Quanh năm quang gánh việc tứ bề

Ngõ quê,ruộng vườn bao hôm sớm
Theo mẹ mừng vui hạt gạo thơm
Nay già sức yếu vai mòn mỏi
Thoáng buồn quang gánh nhớ mùi rơm

Quốc Quyền

Quốc Quyền
24-07-2011, 01:02 PM
LỐI VỀ 2
ĐDB

Lối về nay chẳng còn hoa
Em đem đá sỏi rải ra ngập đường
Em gieo gì nỗi đau thương?
Lòng anh muối xót dặm trường nhiêu khê...!

Tưởng rằng sau những cơn mê
Thuyền yên biển lặng ta về bến vinh
Ngờ đâu em vẫn vô tình
Những lời cay nghiệt riêng mình tôi mang

Thà rằng duyên nợ bẽ bàng
Mà tâm anh vẫn mơ màng bóng em
Còn hơn trong gối chăn quen
Tiếng chì tiếng bất chua phèn lòng nhau

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-07-2011, 10:57 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;10602]
LỐI VỀ 2
ĐDB

Lối về nay chẳng còn hoa
Em đem đá sỏi rải ra ngập đường
Em gieo gì nỗi đau thương?
Lòng anh muối xót dặm trường nhiêu khê...!

Tưởng rằng sau những cơn mê
Thuyền yên biển lặng ta về bến vinh
Ngờ đâu em vẫn vô tình
Những lời cay nghiệt riêng mình tôi mang

Thà rằng duyên nợ bẽ bàng
Mà tâm anh vẫn mơ màng bóng em
Còn hơn trong gối chăn quen
Tiếng chì tiếng bất chua phèn lòng nhau

Quốc Quyền




Độ lượng





Đường vào lối mộng ngày xưa



Bây giờ hoa héo do mưa …tại trời





Hai nhánh sông chảy hai nơi



Giờ về một lối dòng trôi chưa thuần





Một đời xuân đến bao lần ?



Buông lời cay đắng muôn phần đớn đau





Tình như muối mặn biển sâu



Dù sóng bạc đầu vẫn mặn đấy thôi





Trầu cau thêm một chút vôi



Mới nên nồng ấm tuyệt vời …mà say





Và rồi tay lại trong tay



Đẹp lòng độ lượng mỗi ngày thêm thương





Tương lai hoa lại ngát hương



Rực rỡ đầy đường bay tới phòng loan ./





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.7.2011

Quốc Quyền
25-07-2011, 06:33 AM
[QUOTE=Quốc Quyền;10602]
LỐI VỀ 2
ĐDB

Lối về nay chẳng còn hoa
Em đem đá sỏi rải ra ngập đường
Em gieo gì nỗi đau thương?
Lòng anh muối xót dặm trường nhiêu khê...!

Tưởng rằng sau những cơn mê
Thuyền yên biển lặng ta về bến vinh
Ngờ đâu em vẫn vô tình
Những lời cay nghiệt riêng mình tôi mang

Thà rằng duyên nợ bẽ bàng
Mà tâm anh vẫn mơ màng bóng em
Còn hơn trong gối chăn quen
Tiếng chì tiếng bất chua phèn lòng nhau

Quốc Quyền




Độ lượng





Đường vào lối mộng ngày xưa



Bây giờ hoa héo do mưa …tại trời





Hai nhánh sông chảy hai nơi



Giờ về một lối dòng trôi chưa thuần





Một đời xuân đến bao lần ?



Buông lời cay đắng muôn phần đớn đau





Tình như muối mặn biển sâu



Dù sóng bạc đầu vẫn mặn đấy thôi





Trầu cau thêm một chút vôi



Mới nên nồng ấm tuyệt vời …mà say





Và rồi tay lại trong tay



Đẹp lòng độ lượng mỗi ngày thêm thương





Tương lai hoa lại ngát hương



Rực rỡ đầy đường bay tới phòng loan ./





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.7.2011







ĐÂU RỒI

Đâu rồi cô Tấm ngày xưa
Mà ai theo đuổi nắng mưa bên trời

Đường chiều như bóng tàn hơi
Bước chân khập khiểng nghe đời xót đau

Đâu rồi những phép nhiệm màu
Của thời xuân trẻ canh thâu xao lòng

Ông trời se sợi chi chỉ hồng
Sao không tô sắc để đông úa tàn

Sự đời lắm nỗi trái ngang
Nợ duyên,duyên nợ phủ phàng chua cay

Ân tình đã vuột tầm tay
Lắng trong tiềm thức hương say nhạt rồi

Quốc Quyền
25.07.2011

Quốc Quyền
25-07-2011, 11:03 AM
MƯA CÓ VỀ?
ĐDB

Mưa có về ? nghe cô đơn đêm nay!
Lối em qua vắng bóng quen chờ đợi
Đôi mắt buồn theo dấu chân vời vợi
Lệ ngập ngừng lưu luyến đọng làn môi

Mưa có về? che khuất mảnh trăng côi!
Ướt bờ vai giữa phố dài đơn độc
Đọng rèm mi - giấu đi hàng lệ khóc
An ủi tình cho tóc gió thôi bay

Mưa có về ? xem nhật kí chiều nay
Vết mực nhòe rưng rưng từng giọt đắng
Ly cà phê mùi hương yêu thầm lặng
Gợi bóng hình mờ nhạt dưới chiều mưa

Quốc Quyền
25.07.2011

Quốc Quyền
26-07-2011, 06:40 AM
Tình hoa Điên điển


Hoa Điên điển vươn mình nở rộ
Cánh vẫn vàng óng trổ mặt sông
cuộc tình sao mãi long đong
Em đây anh đấy mênh mông hận sầu


Chiếc lá rầu úa màu theo gió
Liễu rũ buồn bỡ ngỡ đong đưa
Duyên trăm năm nối được chưa
Mà giây tơ buộc lại vừa rời nhau


Đáy sông sâu nỗi buồn dậy sóng
Ngẩn ngơ nhìn chiếc bóng đêm thâu
Dòng đời năm tháng trôi mau
Một cơn bão nỗi tình đau nẻo về


đuôi mắt hằn tóc thề thay bạc
cuối chân trời cánh vạc mưa giông
Đôi tay em gói tình nồng
Gửi anh một vạt nắng hồng thu xưa !


Thugiangvu

Ghé thăm trang thơ thấy bài "Tình hoa Điên điển" hay quá QQ họa cho vui nhé. Chúc thi hữu vui!



MÀU HOA ĐIÊN ĐIỂN

Tình Điên điển sắc màu tỏa sáng
Nợ duyên ai tựa áng mây mờ
Đôi dòng con nước không chờ
Nhịp cầu cách trở hững hờ tin nhau

Nguyện thề xưa bạc màu năm tháng
Em theo chồng vỡ nát tim anh
Hoa ơi giấc mộng tan tành!
Một màu bội bạc người đành quên mau

Thôi tình nhé kiếp sau còn gặp!
Màu hoa kia có thắm xin đừng
Ai ngăn con sóng giữa chừng
Cho màu hoa ấy người dưng chẳng buồn

Dòng lệ đắng trào tuôn khóe mắt
Bờ tim đau, se thắt từng cơn
Em ơi anh chẳng dỗi hờn
Chỉ thương Điên điền tiếng đờn hoài mong.

Quốc Quyền
26.07.2011

Quốc Quyền
28-07-2011, 05:45 PM
CHIẾC BÓNG

Lang thang trên triền dốc
Bóng ngã về đôi phía
Hỏi phía nào vực sâu?
Hỏi nơi nào cát bụi

Đời đâu ánh sắc hồng?
Đâu đêm đen giá buốt?
Ta tìm mãi cuộc đời
Rơi vào cõi hư không

Lang thang trên triền dốc
Chiếc bóng đầy hoang dại
Ta thấy mình vĩ đại
Ảo ảnh của cuộc đời

Khi mặt trời quay hướng
Ảo ảnh xuống sau lưng
Ta chỉ là chiếc bóng
Ngã vào cõi vô thường
Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 08:20 PM
CHIẾC BÓNG

Lang thang trên triền dốc
Bóng ngã về đôi phía
Hỏi phía nào vực sâu?
Hỏi nơi nào cát bụi

Đời đâu ánh sắc hồng?
Đâu đêm đen giá buốt?
Ta tìm mãi cuộc đời
Rơi vào cõi hư không

Lang thang trên triền dốc
Chiếc bóng đầy hoang dại
Ta thấy mình vĩ đại
Ảo ảnh của cuộc đời

Khi mặt trời quay hướng
Ảo ảnh xuống sau lưng
Ta chỉ là chiếc bóng
Ngã vào cõi vô thường
Quốc Quyền




Hư không





Lối nào đến thiên thai



Đường nào vào địa ngục



Dù có là thiên tài



Chưa một ai chọn được





Theo bước trái tim mình



Đang trong buổi bình minh



Với tấm lòng nhân ái



Độ lương và hy sinh\





Hoàng hôn ngước hướng trông



Vị đắng hay hương nồng



Tất cả là ảo ảnh



Hoà tan vào hư không...





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.7.2011

Quốc Quyền
28-07-2011, 11:05 PM
KHÔNG TÊN

Đêm như thấy dài hơn
Đường quen thành xa lạ
Hương nồng đã bay xa
Bước chân vọng não nề

Đường nào vào cõi mê
Xin một lần ghé lại
Xin được làm cỏ dại
Vô tư sống bên đời

Con đò nào xa khơi
Cho ta người đến trọ
Giữa muôn trùng sóng vỗ
Ta vẫn thấy êm đềm

Quốc Quyền
28.07.2011

Quốc Quyền
31-07-2011, 10:26 PM
SÔNG QUÊ
Đ.D.B


Dòng sông phẳng lặng dịu hiền
Thuyền ai xuôi mái về miền tuổi thơ
Sông quê nghiêng bóng đôi bờ
Hàng tre chải tóc sương mờ ẤN SƠN.

Nhẹ chèo một chiếc thuyền con
Hoa đăng ngày tết lưu tròn tiếng xưa
Ai ơi thương mấy cho vừa
Dòng sông kỷ niệm thuở xưa ta về.

Ngỡ ngàng như giữa cơn mê
Hay đâu sông nước bốn bề réo vui
Nhớ thương,thương nhớ ngậm ngùi
Ai soi gương bóng sông cườì với ai!

Quê hương ơi! nếu một mai
Xa xôi ngàn dặm vẫn hoài nhớ mong
Vẫn thương vẫn nhớ trong lòng
Dòng sông kỷ niệm xói mòn tóc xanh

Quốc Quyền

Quốc Quyền
04-08-2011, 08:38 PM
Nhịp đập


Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo

Bùi Thanh Thanh Khiết

Đôi khi

Đôi khi tim chẳng nhẹ nhàng
Khi con mắt nói bóng nàng đâu đây!
Bờ môi chẳng rượu mà say
Thướt tha tà áo ai ngây ngất lòng
Vụng về trước đóa hoa hồng
Con tim lỗi nhịp vỗ cùng xuyến xao
Thẹn thùng ánh mắt ai trao
Mà tim rộn rã sóng gào biển khơi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
05-08-2011, 07:47 AM
Tiếng lá chuyển mùa

Xôn xao nhạc lá chuyển mùa
Heo mây cơn gió cợt đùa tiếng thu
Chim rừng cất tiếng cúc cù
Vòm mây như kẻ lãng du bên trời
Thơ ai từng áng rơi rơi
Bên đời ta nhặt đầy vơi nỗi lòng
Hiên nhà tơ ướt ai hong
Vòm mây bảng lảng ngoài song thu chờ.

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-08-2011, 09:42 AM
Tiếng lá chuyển mùa

Xôn xao nhạc lá chuyển mùa
Heo mây cơn gió cợt đùa tiếng thu
Chim rừng cất tiếng cúc cù
Vòm mây như kẻ lãng du bên trời
Thơ ai từng áng rơi rơi
Bên đời ta nhặt đầy vơi nỗi lòng
Hiên nhà tơ ướt ai hong
Vòm mây bảng lảng ngoài song thu chờ.

Quốc Quyền



Thu





Mây thu xanh ngát một màu



Em mơ ngày mốt vườn trầu mướt tươi





Gió thu êm dịu chơi vơi



Em mang sắc áo màu trời thiên thanh





Nắng thu lướt nhẹ sau mành



Bờ môi khẽ chạm mong manh nụ cười





Sông thu nước chảy êm trôi



Thuyền thơ em gửi cho người tri âm…





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

Quốc Quyền
05-08-2011, 06:45 PM
Thu





Mây thu xanh ngát một màu



Em mơ ngày mốt vườn trầu mướt tươi





Gió thu êm dịu chơi vơi



Em mang sắc áo màu trời thiên thanh





Nắng thu lướt nhẹ sau mành



Bờ môi khẽ chạm mong manh nụ cười





Sông thu nước chảy êm trôi



Thuyền thơ em gửi cho người tri âm…





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011



NGHE GIÓ THU VỀ

Ngoài kia thu đã khoe màu
Em ơi bên ấy vườn trầu xanh chưa?

Anh về kết lá mùa xưa
Làm cây dù mộng che mưa chuyện tình

Cho đời nở nụ cười xinh
Cho môi em thắm trung trinh ngọc ngà

Đường về mấy quãng bao xa
Cúc vàng thắm nhụy tình ta xanh màu!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-08-2011, 07:48 AM
Quốc Quyền;13140]

Tiếng lá chuyển mùa

Xôn xao nhạc lá chuyển mùa
Heo mây cơn gió cợt đùa tiếng thu
Chim rừng cất tiếng cúc cù
Vòm mây như kẻ lãng du bên trời
Thơ ai từng áng rơi rơi
Bên đời ta nhặt đầy vơi nỗi lòng
Hiên nhà tơ ướt ai hong
Vòm mây bảng lảng ngoài song thu chờ.

Quốc Quyền



Thu





Mây thu xanh ngát một màu



Em mơ ngày mốt vườn trầu mướt tươi





Gió thu êm dịu chơi vơi



Em mang sắc áo màu trời thiên thanh





Nắng thu lướt nhẹ sau mành



Bờ môi khẽ chạm mong manh nụ cười





Sông thu nước chảy êm trôi



Thuyền thơ em gửi cho người tri âm…





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011





NGHE GIÓ THU VỀ

Ngoài kia thu đã khoe màu
Em ơi bên ấy vườn trầu xanh chưa?

Anh về kết lá mùa xưa
Làm cây dù mộng che mưa chuyện tình

Cho đời nở nụ cười xinh
Cho môi em thắm trung trinh ngọc ngà

Đường về mấy quãng bao xa
Cúc vàng thắm nhụy tình ta xanh màu!

Quốc Quyền






Hẹn





Vườn trầu trồng phải ngày mưa



Vì thu vừa đến nên chưa xanh màu





Bây giờ gặp tháng mưa ngâu



E nhiều sui rủi nên đâu ra đài





Ráng chờ ngày một ngày hai



Cho cau tròn quả trúc mai tương phùng





Trung thu ngắm nguyệt vui chung



Xem giàn trống nhịp cắc tùng múa lân





Hi..hi..hi..





Bùi Thanh Thanh Khiết



6.8.2011

Quốc Quyền
07-08-2011, 02:28 PM
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Đ.D.B

Trường cũ tôi về giọt nắng rơi
Bầy chim ríu rít như gọi mời
Nắng hạ buồn tênh trường sân vắng
Aó trắng đâu rồi tháng hạ ơi!?

Trường cũ tôi về nắng vàng hanh
Bên hiên liễu rũ tựa buông mành
Xào xạc lá bàng khô trêu gót
Bầy sẻ vui đùa dưới bóng xanh

Về thăm trường cũ, nhớ thầy xưa
Cửa lớp buồn tênh lũ bụi thừa
Bảng đen, phấn trắng buồn nhung nhớ
Bất chợt lòng nghe lạnh dưới trưa

Trường cũ tôi về khơi kỷ niệm
Mối tình trong trắng ngủ bờ tim
Xa rồi năm tháng thời thơ ấu
Tuổi mộng còn đâu để kiếm tìm!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
08-08-2011, 08:43 AM
Ngày ấy sân trường
Đ.D.B

Ngày ấy tuổi còn thơ ngây
Sân trường giọt nắng rơi đầy trước hiên
Bút nghiên,đèn sách,bạn hiền
Bầy chim sẻ gọi rộn miền tuổi thơ

Bên khung cửa sổ mộng mờ
Gío lùa man mát vần thơ học trò
Xa xa chớp trắng cánh cò
Đồng xanh vang vọng câu hò sớm trưa

Dập dìu tiếng sáo đong đưa
Trưa hè ve réo say sưa nhạc sầu
Vần thơ ai tặng cho nhau
Hè về cách mặt qua cầu gió bay

Gío đưa hàng phượng buồn lây
Ve ngân khúc nhạc cỏ cây thoáng buồn
Bơ vơ sỏi đá sân trường
Buồn rơi cánh phượng nhớ thương bạn hiền

Bất chợt gió thoảng ngoài hiên
Thu về chở lá vàng nghiêng xạc xào
Cây bàng lá hát xôn xao
Vi vu hàng liễu đón chào áo em…

Aó em vẽ gió thu mềm
Mưa thu rớt khẽ bên thềm tóc mây
Aó em vẽ trắng màu mây
Mưa say hương tóc,ngất ngây đóa hồng

Ngày tựu trường ai biết không
Bâng khuâng ai đứng ai trông một người…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
13-08-2011, 08:45 PM
THU

Thu về trăng đợi ngoài sân
Chờ mong em kết những vần hoa thơ

Lá vàng theo gió hững hờ
Rơi dòng sông hẹn lững lờ thuyền trôi

Đêm nay trăng thấy bồi hồi
Nàng thơ như cũng đơn côi một mình

Ngoài kia cơn gió vô tình
Chở mùa thu đến cúc xinh thắm vàng

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-08-2011, 11:14 PM
THU

Thu về trăng đợi ngoài sân
Chờ mong em kết những vần hoa thơ

Lá vàng theo gió hững hờ
Rơi dòng sông hẹn lững lờ thuyền trôi

Đêm nay trăng thấy bồi hồi
Nàng thơ như cũng đơn côi một mình

Ngoài kia cơn gió vô tình
Chở mùa thu đến cúc xinh thắm vàng

Quốc Quyền




Đêm thu





Đêm thu nguyệt sáng mênh mang



Bên thềm gió nhẹ cúc vàng bung hoa





Không gian nhuộm ánh trăng ngà



Thi nhân mượn bút ngợi ca tình đời





Dòng mơ sông mộng đầy vơi



Sóng đưa thuyền ái về khơi hương nồng





Ngoài kia cây ngả bóng lồng



Ai mang thu đến cho lòng tơ vương !





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.8.2011

Quốc Quyền
16-08-2011, 07:22 AM
Một chút thu xưa

Người gởi lòng tôi một chút thu
Giấu tận con tim chốn ngục tù
Mai này mùa thu có đi vội
Vẫn đọng trong lòng một tiếng ru

Mỗi mùa thu đến mỗi buồn vui
Nghe lá vàng rơi thấy ngậm ngùi
Mười sáu trăng tròn tim phơi phới
Ai chiếm hồn tôi trọn kiếp rồi ?

Người đã trao em nụ hôn đầu
Thì thào lời nói thật đầm sâu
Hơi thở vội vàng theo nhịp đập,
Của tiếng con tim mới buổi đầu

Phút ấy lòng tôi hóa dại khờ
Nỗi niềm trăn trở cứ vu vơ
Hoàng hôn chầm chậm rơi góc phố
Mỗi bước chân xa mỗi đợi chờ

Tôi đã đi qua những đoạn trường
Nghe loài hoa dại nói yêu thương
Mà sao tim mình đầy xao xuyến
Lạc bước chân tôi chốn thiên đường

Rồi mùa thu nối mùa thu tiếp
Tôi đã nghe lá vàng hối tiếc
Tình yêu đầu lạnh lùng tan vỡ
Người ấy từ nay đã hững hờ…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
16-08-2011, 07:41 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_0100-1.gif
Quốc Quyền

Quốc Quyền
18-08-2011, 03:16 PM
LĂNG KÍNH CUỘC ĐỜI

Lăng kính cuộc đời
Cũng có nhiều ảo ảnh
Và đôi khi
Thị giác bị đánh lừa
Lúc mơ màng
Tưởng chừng đời mộng mị
Thật ra đời cũng lắm nỗi sầu bi
Cũng đôi khi
Tâm hồn ta méo mó
Để vuột mất
Chân lí đáng tôn thờ
Ta chẳng trách…
Vì đời nhiều ảo ảnh
Mà ta chẳng là thiên là thánh
Cũng không là hạt ngọc sáng long lanh
Để hiểu hết…
Những nỗi niềm nhân loại
Có niềm riêng
Suốt một đời không nói
Vì biết rằng …
Có nói chẳng ích chi
Ôi cuộc đời…
Lăng kính…
Lắm nghĩ suy…!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
19-08-2011, 09:26 AM
LÁ VÀNG CHIỀU THU

Lá vàng ai viết tên đôi
Chiều thu gió cuốn mất rồi người ơi

Ba sinh duyên nợ một đời
Đa mang phận gái thuyền trôi giữa dòng

Tìm đâu bến đục,bến trong
Ngậm ngùi giọt nước mắt lòng xót xa

Còn mơ chi chuyến đò hoa
Nhịp cầu Ô thước người ta ngăn rồi

Nhìn mây thơ thẩn cuối trời
Mà lòng muốn gửi những lời trở trăn

Khóc đời duyên phận bẽ bàng
Mong manh tựa chiếc lá vàng chiều thu

Quốc Quyền
19/08/2011

Quốc Quyền
20-08-2011, 03:05 PM
THÁNG TÁM ĐI QUA

Em bồi hồi nghe tháng tám chia xa
Đường em đi anh không về chung bước !
Tán ô xưa cô đơn buồn lối nhỏ
Em về nghe mắt lệ nhạt nhòa.

Em về thôi nay tháng tám đã qua
Lối quen xưa giờ chẳng còn hoa nở
Bài thơ tình vẫn đang còn dang dở
Mắt môi cười héo úa những nụ hoa

Hứa đi anh đến mùa sau tháng tám
Mùa mưa ngâu tươi thắm nụ hôn đầu
Em chờ anh vì bài thơ chưa trọn
Nghe trong lòng ray rức nỗi niềm đau.

Là thân gái em sợ mình Chức Nữ
Độ thu về,em lại ngóng mưa ngâu
Xin ông trời nối nhịp cầu Ô thước !
Để duyên mình đẹp mãi đến ngàn sau…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
23-08-2011, 06:16 AM
TIẾC NUỐI

Nắng nghiêng triền dốc hẫng bước chân
Xô ngã cành hoa dại bên đường
Hờ hững môi em chiều buông xuống
Hoàng hôn vội vã bước sau lưng

Lối trần muôn vạn người xuôi ngược
Kẻ đến rồi đi lẻ gót hài
Buồn thương số kiếp đời cô quạnh
Lặng lẽ tình đơn cuối nẻo đường

Nhật ký,vần thơ đầy trên giấy
Người tặng cành hoa ép sách dầy
Ngồi ôm kỷ niệm thời xuân trẻ
Bất chợt lòng nghe nước mắt đầy

Bóng đêm vội về trên đốc vắng
Thất thiểu bàn chân lẻ bóng trăng
Đèn khuya heo hắt tình đơn chiếc
Tiếc nuối ngày xuân quá bẽ bàng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
26-08-2011, 07:43 PM
CƠN SAY

Mặn,đắng của cuộc đời
Cay,nồng nơi cõi thế
Ta say quên lối về
Cho hết ngày lê thê ...

Môi nào nói lời yêu
Cho ta thêm dại khờ
Giấc ngủ vùi trong mơ
Đợi chờ hoài hư ảo

Thu bao mùa thay áo
Bước chân nào vội xa
Con đường nào em qua
Cho ta người đưa gót

Những niềm đau chua xót
Ta lãnh trọn riêng mình…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
26-08-2011, 09:38 PM
CU VỚI CỤ

Đinh Mùi thuở ấy Cu oe oa
Tân Mão giờ đây Cụ chửa già
Bốn bốn thân trai Cu trẻ chán
Mười lăm năm trước Cụ làm cha

Mười lăm năm trước Cụ làm cha
Mười một năm rồi tiếp Cụ ra
Gái trai hai đứa Cu và bé
Cụ nghĩ thầm vui lúc tuổi già

Cụ nghĩ thầm vui lúc tuổi già
Có Cu nối dõi giống nòi ba
Mai sau lúc Cụ thành ông nội
Thích lắm thằng Cu khóc óa oa

Thích lắm thằng Cu khóc óa oa
Thương Cu,Cụ mãi quẩn quanh nhà
Cụ,Cu ông cháu cùng thi phú
Cụ dạy thằng Cu xướng họa nha!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-08-2011, 07:02 PM
KHÔNG ĐỀ

Lòng đã hẹn ngàn đời chẳng lỗi
Dẫu mai kia vực đổi sao dời
Thủy chung son sắt một đời
Tình ta như ánh trăng ngời đêm thu

Bao cám dỗ lời ru mật ngọt
Chốn thị thành vàng vọt đèn khuya
Lời ong ,tiếng bướm điêu ngoa
Không gì phai nổi cành hoa quê nhà

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:41 PM
Re: ĐOẢN KHÚC MUNG LUNG
« Reply #102 on: August 28, 2011, 09:40:48 PM »

Quote from: DAO DUY BINH on August 19, 2011, 08:29:43 AM

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/thieunuaotrangdungnhinxaxam.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LaVangChieuThu-1.jpg

LÁ VÀNG CHIỀU THU

Lá vàng ai viết tên đôi
Chiều thu gió cuốn mất rồi người ơi

Ba sinh duyên nợ một đời
Đa mang phận gái thuyền trôi giữa dòng

Tìm đâu bến đục,bến trong
Ngậm ngùi nước mắt cõi lòng xót xa

Còn mơ chi chuyến đò hoa
Nhịp cầu Ô thước người ta ngăn rồi

Nhìn mây thơ thẩn cuối trời
Mà lòng muốn gửi những lời trở trăn

Khóc đời duyên phận bẽ bàng
Mong manh tựa chiếc lá vàng chiều thu

Quốc Quyền
19/08/2011


Đây là nhạc của bài thơ "Lá Vàng Chiều Thu" của anh Đào Duy Bình (Quốc Quyền), đã duoc Nhạc sĩ Thoho phổ nhạc và tự đánh trên cây Organ Yamaha S900 xin mời các anh, các bác, chú và các bạn thưởng thức....Bản nhạc có notes tạm thời chưa được hoàn tất nên khất lại sau....mong thông cảm....trong bài Demo này tiếng Sáo coi như là tiếng hát của ca sĩ hát....hy vọng ai cũng cảm nhận được và sẽ hát nó làm sao, giai điệu Bolero-Rumba rất thiết tha và mùi...


http://www.vnsing.com/song/3246/La_Vang_Chieu_Thu

Quốc Quyền
31-08-2011, 07:40 AM
PHẬN ĐỜI

Nếu biết trước tình hờ muôn thuở
Người ơi đừng gặp gỡ làm chi
Đường riêng em cứ đi đi
Thề non hẹn biển làm gì đau thêm

Sương khuya lạnh bên thềm ai ngóng
Ngày chia xa ai khóc trong lòng
Ai còn đứng mãi chờ mong
Ai còn phiêu bạc long đong phận đời ?

Quốc Quyền

buixuanphuong09
04-09-2011, 04:03 PM
Nguyên văn bởiQuốc Quyền



VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền





BIẾT MẤY THƯƠNG





Đất Tổ trong lòng rạng ánh dương



Nhớ chùm khế ngọt - Nỗi quê hương!



Xa quê mới thấy tình sâu nặng



Hình bóng quê nhà biết mấy thương!



BXP 4.9.2011
Dạo này đầu óc mụ mẫm không thể kéo cả dây, đành đánh lẻ thôi, nếu có trùng ý bài khác xin miễn trách.

Quốc Quyền
05-09-2011, 08:13 AM
TRÁI THÔNG KHÔ
ĐDB

Tôi còn nợ em một trái thông khô,
Nợ trời Đà Lạt mây khói sương mờ
Nợ góc phố chiều nghiêng nghiêng vạt nắng
Nợ đôi mắt buồn những lần đợi mong.

Tôi còn nợ em nỗi nhớ mông lung
Nợ cơn gió chiều lay tà áo mỏng
Nợ cánh li li chen mùi hương tóc
Nợ cái dốc dài ngồi đợi người qua

Tôi tìm về thăm một chút hương xưa
Thương cánh Tường vi vẫn đợi vẫn chờ
Thung lũng Tình Yêu nhắn lời Than thở
Những cánh hoa hiền bao mùa nồng say

Tôi còn nợ em khóe mắt mi cay
Nợ nắng hoàng hôn e ấp vai gầy
Dưới bóng thông già vi vu gió gọi
Vó ngựa khua đều đưa cuộc tình xa

Tôi đã nợ em cuộc đời chưa trả
Nợ trăm năm chờ đất lạnh vùi sâu
Suốt kiếp này thôi đường tình hai ngã
Đà Lạt bây giờ, người tình tôi đâu?


Quốc Quyền 05/09/2011
@BTV.vnthihu
HX

Vân Nhi
05-09-2011, 08:24 AM
Hôm nay chị bỗng thấy buồn buồn, lượm về gửi đến em



Quocquyenđã viết:

Rồi ngày mai trên đường về diệu vợi
Người âm thầm với chiếc bóng thuỷ chung
Mùa thu rồi sẽ lùi mãi sau lưng
Những kỷ niệm là hành trang quý giá

Người nhớ nhé đến mùa sau thay lá
Ngàn hoa thơm chờ đợi giữa trời thu
Nắng vàng ươm hoà lẫn sắt sương mù
Đón người vui trong vòng tay bè bạn

Bạn thân hỡi đến mùa sau thay lá
Ta sợ rồi kỉ niệm sẽ phôi pha
Hoa vẫn thơm,nắng vàng ươm vẫn đợi
Nhưng lòng người đã vội vã chia xa...

Quốc Quyền
07-09-2011, 07:24 AM
Tình khúc chia xa
Đ.D.B

Tình rơi vào hư không
Cho ai quặn nỗi lòng
Đường về còn vợi thẳm
Ôi buồn lẻ bóng đông

Tình đi qua vội vã
Xót thương ai mắt ngà
Phố chiều rơi quạnh vắng
Nghe tình khúc chia xa

Tình trôi mãi nơi đâu?
Đời muôn vạn sắc màu…
Khoảng không nào tĩnh lặng
Giữa muôn ngàn bể dâu.

Cánh chim xưa lạc loài
Một khung trời lẻ loi
Giữa mơ hồ mộng mị…
Có nghe lòng chơi vơi

Hoàng hôn treo tơ nhện
Nắng tím ngã bật thềm
Gót chân người xa vắng
Nghe nỗi sầu dâng lên…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
08-09-2011, 06:59 AM
Ngậm ngùi…

Tình đã bạc như màu vôi trắng
Thôi em đừng cay đắng mà chi
Đành lòng nhìn cảnh chia ly
Đừng quên chữ hiếu, chớ vì tiếng yêu

Nghe nức nỡ những chiều quạnh vắng
Tình chia phôi ai chẳng tiếc thương
Ngàn năm ôm mối tơ vương
Một lần tiễn biệt nhớ thương trọn đời

Bên người mới nghe đời lạc lõng
Ai nào quên hình bóng xưa đâu
Đời người như giọt mưa ngâu
Vườn hoa,giếng nước,ao sâu ngậm ngùi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
08-09-2011, 02:53 PM
SÓNG LÒNG ANH

Anh xa em giấu lòng bao hối tiếc
Nỗi cô đơn len lỏi tận tim đau
Sóng thổn thức trên biển chiều da diết
Như lòng anh trăn trở mối tình đầu

Sóng từ đâu,từ đâu hỡi sóng?
Từ đáy lòng anh,hay từ mặt trùng khơi
Mà nghe nao nao những điều chưa nói hết
Sóng lòng anh là sóng ở bên trời

Vẫn ngàn năm một bến bờ luyến tiếc
Hôn vào em không một điều do dự
Em hãy mãi bờ cát hiền ngoan nhé !
Bởi sóng lòng điểm cuối là bờ em…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
10-09-2011, 09:33 PM
TÌNH EM - BẾN BỜ

Sóng tham lam muốn xô về bất tận
Nhưng bờ em là rào cản đáng yêu
Cũng đôi khi đau đớn xót xa nhiều
Bờ âm thầm trải lòng không hối hận

Có những lúc sóng ầm ào nổi giận
Bờ vẫn hiền chịu đựng những cuồng phong
Bờ hiều rằng những lúc sóng trào dâng
Nhưng trong lòng sóng rất đổi bình yên

Vẫn yêu bờ trong say đắm triền miên
Cũng đôi lúc sóng xa bờ đi biệt
Bờ vẫn đợi với ngàn năm tha thiết
Giấu niềm riêng trong cát trắng mơ màng

Dấu hoang sơ là nốt trầm cung nhạc
Gọi sóng về trong mải miết rong chơi
Trong tận cùng xa khuất của ngàn khơi
Sóng ơi ! ngàn năm bờ vẫn đợi…
Vẫn chờ…
Mãi mãi…
Chẳng chia xa…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
12-09-2011, 06:03 AM
NGÀN NĂM TÌNH BIỂN

Biển vẫn hát, ngọt ngào lời hoa mỹ
Để ru tình cát trắng suốt ngàn năm
Lời thì thầm theo gợn sóng lăn tăn
Hôn lên bờ thắm sâu vào lòng cát

Tâm hồn biển mãi màu xanh bát ngát
Khúc ru tình muôn thuở chẳng phôi pha
Cát yên bình trong ánh nắng kiêu sa
Biển mê say một đời không yên ổn

Đã bao lần biển hờn ghen cơn gió
Thổi qua đời cát trắng nỗi niềm riêng
Để sóng hoài ray rức triền miên
Để sóng hoài ngàn năm hối tiếc…

Quốc Quyền
@BTV.vnthihuu

Quốc Quyền
15-09-2011, 08:51 PM
Ký ức mùa thu

Mỗi độ thu về anh lại nhớ
Bóng người xưa điệp khúc mơ màng
Mùi hương bưởi em cài mái tóc
Anh nghe lòng rạo rực xốn xang
Mùa thu ấy chúng mình ngây dại
Mắt lưng tròng em dỗi hờn anh
Đèn trung thu dạo bước vòng quanh
Anh say mê ngọn đèn đang cháy
Em tần ngần đứng lại không đi
Tiếng dế hồn nhiên nói những gì
Bóng chị hằng vô tư rọi sáng
Lũ trẻ đùa vui trò rồng rắn
Bất chợt nhìn, chẳng thấy em đâu
Ngọn nến hồng đã tắt từ lâu
Em quay về trong lòng buồn giận
Cứ trách anh sao nỡ vô tình…
Để người ta một mình bên hàng dậu…
Rồi năm tháng xa mùi hương bưởi
Em ngày xưa đã biết thẹn thùng
Mái tóc thề không còn màu nắng
Mùi đất trời cho tuổi hồn nhiên
Bao thu qua rồi thu trở lại
Gom buồn vui của thời ngây dại
Anh đem về kết những vần thơ
Gửi tặng em mùa thu dại khờ…

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-09-2011, 07:22 AM
Ký ức mùa thu

Mỗi độ thu về anh lại nhớ
Bóng người xưa điệp khúc mơ màng
Mùi hương bưởi em cài mái tóc
Anh nghe lòng rạo rực xốn xang




Mùa thu ấy chúng mình ngây dại
Mắt lưng tròng em dỗi hờn anh
Đèn trung thu dạo bước vòng quanh
Anh say mê ngọn đèn đang cháy




Em tần ngần đứng lại không đi
Tiếng dế hồn nhiên nói những gì
Bóng chị hằng vô tư rọi sáng
Lũ trẻ đùa vui trò rồng rắn




Bất chợt nhìn, chẳng thấy em đâu
Ngọn nến hồng đã tắt từ lâu
Em quay về trong lòng buồn giận
Cứ trách anh sao nỡ vô tình…




Để người ta một mình bên hàng dậu…
Rồi năm tháng xa mùi hương bưởi
Em ngày xưa đã biết thẹn thùng
Mái tóc thề không còn màu nắng




Mùi đất trời cho tuổi hồn nhiên
Bao thu qua rồi thu trở lại
Gom buồn vui của thời ngây dại
Anh đem về kết những vần thơ




Gửi tặng em mùa thu dại khờ…

Quốc Quyền






Cũng một mùa thu





Có một mùa thu lá thu rơi



Chúng mình hai đứa mải mê chơi



Lá bàng trải thảm hồng chân nhỏ



Chim chuyền ríu rít lượn muôn nơi




Có một rằm thu khá thảnh thơi



Làm đèn , ngang bướng chẳng nghe lời



Mong manh khung nhỏ nên vừa đốt



Bắt lửa bùng bùng giấy tả tơi





Có một đêm thu nến sáng ngời



Hồng lên trong mắt ánh xa vời



Hằng nga bắt gặp mây e thẹn



Gió lại rung cây nhoẻn nụ cười





Đến một chiều thu nhớ để đời



Bàu trời trắng đục sương rơi rơi



Che lấp con đò tìm ảo vọng



Niềm vui vừa đọng đã tan rời





Mùa thu khắc dấu nơi hồn tôi



Tuổi chớm mộng mơ xa lắc rồi



Nhưng mỗi thu về nhìn lá rụng



Bâng khuâng một chút nỗi niềm khơi





Bùi Thanh Thanh Khiết



16.9.2011

Quốc Quyền
17-09-2011, 05:37 AM
NHỚ MÙA LÁ RỤNG

Tháng chín qua, nắng ngã màu yếu ớt
Đông dập dìu ngày hạ bỗng chia xa
Gío đã về xao xuyến những cành hoa
Mây vờn bay như chừng bỡn cợt

Mặt trời nhòa khi cơn mưa bất chợt
Những lặng thầm của chiếc lá mùa xưa
Em góp nhặt thêm bao mùa thu nữa
Kết thành thơ trang nhật ký vàng ươm

Nhớ thu xưa áo em màu cánh bướm
Mắt hồn nhiên trên mỗi bước chân về
Ai nào biết trên lối mòn xưa ấy
Một gã khờ lặng lẽ bước theo sau

Năm tháng lặng thầm rồi cũng qua mau
Thu đến,thu đi mùa nối tiếp
Bóng người xưa cũng về nơi xa tít
Mùa lá rơi cứ mãi tiếp theo nhau

Tình học trò của những ngày thơ ấu
Đã theo vào chốn dĩ vãng hư vô
Nay mùa thu đang chập chờn xa ngõ
Nhớ người xưa nhớ cả mối tình đầu…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
18-09-2011, 06:27 AM
NHƯ LÀ HOÀI NIỆM

Người khuất xa vạn dặm
Ôm theo mối tơ duyên
Ta hóa thành xa lạ
Lênh đênh kiếp con thuyền

Hương thu giờ trôi mãi
Theo gió mùa bay xa
Biết tìm đâu tri kỷ
Khi mắt lệ nhạt nhòa

Bỗng nghe hồn xơ xác
Miền kí ức tàn phai
Bao tháng ngày hoài niệm
Giờ đây lẻ gót hài

Lang thang trên triền vắng
Thấm giọt sầu cô liêu
Tâm tư loài hoa dại
Trở trăn nơi cuối chiều

Quốc Quyền

Quốc Quyền
19-09-2011, 08:26 PM
RU HỒN ĐI HOANG
Quốc Quyền

Ta chạm vào kỷ niệm
Một thoáng buồn miên man
Hương cà phê góc phố
Bước chân chiều lang thang

Ta chạm vào nỗi nhớ
Khóe mắt ứa giọt buồn
Chiếc lá vàng run rẫy
Bóng thu chiều mưa tuôn

Ta chạm vào nốt nhạc
Vang lên những âm trầm
Nhịp buồn thong thả rớt
Trên phím đàn cô đơn

Chông chênh một dỗi hờn
Âm thầm như chiếc bóng
Ngoài kia cơn gió thoảng
Ru hồn ta đi hoang

19/09/2011

Quốc Quyền
20-09-2011, 07:40 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HTy.jpg

HÀ NỘI & EM
Quốc Quyền

Mai em đi hồ Tây còn in bóng
Gợn sóng buồn khắc khoải nhớ hình ai
Mùa thu khép trong những tiếng thở dài
Ngàn hoa sữa thu mình bên góc phố

Mai em đi hoa buồn không nở rộ
Đoá cúc vàng ngơ ngẩn giữa chiều thu
Liễu ven hồ nhớ ai buồn ủ rũ
Mắt dõi nhìn theo bóng một người xa

Mai em đi hương tình có phôi pha!
Cơn mưa nào sụt sùi câu giã biệt
Mặt Hồ Tây hoài mang màu xanh biếc
Hẹn mùa sau thu đến đón em về

20/09/2011

Quốc Quyền
21-09-2011, 02:49 AM
TẠ ƠN ĐỜI
Quốc Quyền

Cảm ơn cuộc đời đã cho ta
Một lần đau đớn nhớ đến già
Những tưởng nẻo về là bằng phẳng
Đâu ngờ còn lắm những điêu ngoa

Tôi tạ ơn đời,những niềm đau
Cho tôi thêm chút sắc,hương,màu…
Để lúc thấy đời ai đau khổ
Chớ ngoảnh mặt đi hoặc cúi đầu.

Tôi đã nghe tim thấm nỗi buồn
Đêm dài thao thức với cô đơn
Gió rít từng hồi như đay nghiến
Se thắt lòng tôi rõ từng cơn

Tôi ngỡ mùa đông còn rất xa
Hay đâu giữa trời đất bao la
Đông đã đem về bao giá buốt
Bàng hoàng mây xám đã giăng nhòa

Quốc Quyền
21-09-2011, 10:24 PM
Ánh trăng lạc
Quốc Quyền

Ánh trăng nào đưa ta lạc vườn thơ ?
Để lối về tưởng như đầy ước mộng
Bao êm đềm từ lâu quên xao động
Cứ lặng thầm theo ngày tháng buồn thê

Men rượu nào ta lạc cõi u mê ?
Làm lòng ta yếu mềm trong giả tạo
Bên cuộc chơi ta lạc đời lạc đạo
Cứ buông mình giữa dòng không tính toán

Cuộc tình nào đưa ta vào ân oán ?
Không vết hằn nhưng nghe nhói tim đau
Sẽ theo đời cho đến mãi ngàn sau
Cố quên đi sao lòng còn nhớ mãi

Con đò nào một đời không xuôi mái ?
Đưa nhau về bến đỗ có bình an…!
Trong đê mê ai trỗi giấc mơ màng
Nghe giọt lệ đẫm tràn trong chua xót

Vườn thơ nào một đời ươm trái ngọt
Cho ta qua để vơi bớt nỗi niềm
Hái hoa thơ ta đem làm kỷ niệm
Ướp hương lòng cho thanh thản ngày mai…!

Quốc Quyền
25-09-2011, 07:05 AM
THĂM QUÊ
Quốc Quyền

Anh về thăm lại dòng sông ấy
Bến nước gốc đa mấy rặng dừa
Con đường cát trắng dài hun hút
Níu bước chân người buổi tiễn đưa

Anh về thăm lại mái trường xưa
Hàng cây nghiêng bóng gió đong đưa
Thăm tà áo trắng trong kỷ niệm
Ký ức xa rồi tuổi ấu thơ

Anh về thăm lại nhịp cầu xưa
Phẳng lặng dòng sông chốn hẹn hò
Sợi khói nhà ai hoà trong nắng
Sỏi đá buồn tênh ngập lối mờ

Anh về thăm lại đồi sim tím
Sắc hoa sim màu tím đợi chờ
Xao xuyến lòng anh bao thương nhớ
Lạc bước hồn anh trong cõi mơ

Anh về thăm lại con đường xưa
Cát trắng chiều nay sao hững hờ
Lặng lẽ êm đềm như dải lụa
Không níu chân người như thuở xưa.

Quốc Quyền
28-09-2011, 04:50 AM
THƯƠNG HƯƠNG GIANG
Đ.D.B


Thương Hương Giang,mặt sông mòn-gió thổi!
Nhớ Ngự Bình ai vò méo mặt sau
Ai có về,thăm Bến Ngự,Vân Lâu
Cho tôi gửi tặng một câu thơ lòng!

Người đi cách biệt muôn trùng dặm
Canh cánh bên lòng nỗi nhớ mong
Thuyền ai kia còn lơ lững bên dòng
Có đợi nhau về nhặt ánh trăng …?

Cố Đô ơi,răng nỗi nhớ vơi đầy
Nam Giao chiều vạt áo tím hàng cây
Sông An Cựu vẫn âm thầm lặng lẽ
Nhớ chuyện tình hò hẹn tuôi đôi mươi

Ngày xa Huế lòng mang bóng một người
Đôi mắt buồn ngấn lệ giấu vào trong
Tạ từ nhau mà bước chân đời nặng nhọc
Gói hành trang chỉ có một khối tình

Đào Duy Bình

Quốc Quyền
28-09-2011, 08:29 AM
MÙA THU ĐỢI CHỜ
Quốc Quyền

Giọt nước rơi, khỏa thân hình nốt nhạc
Cuối thu rồi em vạt áo cô đơn
Tình hoài mang sao tình chưa khôn lớn!
Cho bờ môi rung động mỗi chiều mơ

Chiếc lá rơi bao mòn mỏi đợi chờ
Sắc úa vàng chuyển gam màu sẩm tối
Ngắm thời gian lòng người thêm bối rối
Đông lại về lo sợ buốt con tim

Giọt buồn rơi trong lặng lẽ êm đềm
Vết trượt dài theo tháng ngày da diết
Tình chưa nguôi từ sau lần tiễn biệt
Nghe nặng lòng khi giấu lệ vào trong

Ánh chiều rơi trên khoảnh khắc mông lung
Giấc mơ hoa phải chăng là ảo mộng?
Đã bao lần nghe con tim xao động
Cánh chim trời quên lối cũ, đường xưa?
28/09/2011

Quốc Quyền
30-09-2011, 06:16 PM
HUẾ TRONG ANH
ĐDB

Ngày anh xa Huế nhớ vòng tay
Nhớ nón bài thơ dáng guộc gầy
Nhớ tà áo tím chiều vương nắng
Da diết lòng anh nỗi đắm say

Mắt Huế buồn rưng đẫm lệ nhòa
Thương về Đại Nội nhói lòng ta
Cấm Thành có đợi người xa ngái !
Phố vắng người dưng nhớ thiết tha

Ơi cô gái Huế nét trang đài !
Suối tóc bồng bềnh gọi gió bay
Gót nhẹ êm đềm say cỏ biếc
Chiều rơi in bóng dáng thơ ngây

Nón lá em nghiêng giữa phố dài
Thả hồn phiêu bạt cõi thiên thai
Tâm tư sầu kín khi chiếu xuống
Thả dốc Trường Tiền nhớ dáng ai

Hãy giữ dùm anh chút Huế thu
Hòa trong mưa bụi lẫn sương mù
Tóc thề ấp ủ làn hơi ấm
Gặp lại ngày sau say tiếng ru

Anh sẽ trở về với Huế thơ
Để nghe đâu đó vọng câu hò
Cấm Thành lặng lẽ em chờ đợi
Năm tháng Huế buồn dạ ngẩn ngơ

Quốc Quyền

Quốc Quyền
01-10-2011, 06:21 PM
HUẾ CHỢT NHỚ
Quốc Quyền

Chạnh lòng chợt nhớ HUẾ xưa
Nhớ màu áo tím lưa thưa nắng chiều
Nhớ cô gái HUẾ yêu kiều
Nghiêng che vành nón làm duyên thuở nào

Nhớ làn môi đỏ má đào
Mày ngài măt ngọc khép vào nét duyên
Thướt tha dưới bóng Trường Tiền
Đôi hàng phượng vĩ xô nghiêng nắng chiều

Kim Long cô gái mỹ miều
Xa xa Vĩ Dạ thầm yêu Thi Hàn
Lá trúc thấp thoáng che ngang
Vầng trăng rũ bóng Thi Hàn đắm say

HUẾ thương nhớ tím chiều nay
Sông Hương,Núi Ngự bao ngày nhớ trông
Đồng Khánh tà áo trắng tung
Những chiều tan học làm rung lòng người

HUẾ ơi quê mẹ bao đời
Dịu dàng,sâu lắng tình đời chứa chan
Bao la biền rộng mây ngàn
Suốt đời với HUẾ hoài mang trong lòng.

Quốc Quyền
05-10-2011, 08:57 AM
XIN MỘT LẦN VỚI HUẾ
Quốc Quyền

Cho anh nghe bài thơ xứ Huế
Ấm lòng anh trong nỗi nhớ quê hương
Cô gái sông Hương lặng thầm như Huế
Nón bài thơ thấp thoáng nét dịu hiền

Cho anh nghe một câu hò mái đẩy
Khúc nam bằng Linh Mụ giấc tàn canh
Dốc Nam Giao bóng chiều em rải bước
Buổi giao hòa trời,đất tím hoàng hôn

Cho anh ngâm bức tranh chiều xứ Huế
Lạc hồn anh sâu thẳm đấy dòng Hương
Để nơi xa rong rêu còn sót lại
Khúc tự tình tím biếc một trời thương

Cho anh về một lần thăm phố Huế
Nép vào anh cô gái ngát vần thơ
Làm đắm say tâm hồn bao thi sĩ
Phút xao lòng thương mãi nón bài thơ…

Quốc Quyền
09-10-2011, 07:28 AM
Dòng Sông & Nỗi Nhớ
Quốc Quyền

Dòng sông quê ngọt ngào như nỗi nhớ
Nước mênh mang, xoa dịu nắng hanh vàng
Bức tranh chiều ru hồn mây lãng đãng
Gió đôi bờ mơn trớn chiếc thuyền mơ

Dòng sông quê ôi bên bồi, bên lở
Hạt phù sa vàng nương dâu ruộng lúa
Một màu xanh trải dài như dải lụa
Ôm vào lòng tha thiết bóng quê hương

Dòng sông quê mang nặng lắm niềm thương
Bao nghĩa tình,in hằn sâu da thịt
Khổ đau xưa nuôi tình luôn khắn khít
Sông nhớ người nơi cuối nẻo trời xa

Sông thương ai mắt nhớ lệ nhạt nhòa
Tím khung trời vàng vọt giấc chiêm bao
Tuổi thơ xưa miền ký ức dâng trào
Mối tơ lòng canh cánh gởi vì sao.

09.10.2011

Quốc Quyền
10-10-2011, 10:22 AM
TIẾNG GỌI ĐỜI ANH
Đ.D.B

Có khi nào anh nhớ đến dòng sông?
Tắm mát đời anh những trưa hè oi ả
Nơi đã cho anh bao ngọt ngào kỷ niệm
Những vần thơ điệu hò đêm thanh vắng…

Có khi nào anh ngồi ôn kỷ niệm?
Tuổi thơ buồn rét mướt những ngày đông
Manh chiếu mòn đêm về không đủ ấm
Để ngậm ngùi và để mãi chờ mong

Có khi nào anh thầm mơ bóng mẹ?
Dáng hao gầy vì tần tảo sớm hôm
Thương đàn con bữa cơm chiều đạm bạc
Những ngày đông giá rét tím bờ môi

Có khi nào anh nhớ mái trường xưa?
Gìơ tóc thầy đã bạc màu năm tháng
Vì đưa anh qua từng trang sách vở
Tuổi học trò mê mẫn những vần thơ

Có khi nào con tim anh thổn thức?
Nhớ quê hương da diết tận đáy lòng
Từng con đường thân quen thời thơ ấu
Đàn trâu chiều hối hả bụi mù bay

Quê hương ơi xin một lần trở lại!
Gom vần thơ để dâng tặng cho đời
Cho ngày mai và ngày sau mãi mãi
Quê hương là tiếng gọi của đời anh

Quốc Quyền
13-10-2011, 04:42 PM
HUẾ YÊU THƯƠNG!
Quốc Quyền

Không biết khi mô anh về Huế
Để hứa với em điều em muốn
Câu thương câu nhớ anh vẫn chờ
Hẹn ngày về anh mang theo tất cả

Hẹn ngày về anh sẽ nói với dòng Hương
Nói với hàng cây bên đường em vẫn nhớ
Nỗi niềm riêng canh cánh maĩ bên lòng
Ngày em về cho thỏa niềm ước mong

Anh sẽ tìm câu hò xưa mái đẩy
Còn vấn vương trên những mái chèo khuya
Để đưa anh qua những miền ký ức
Mà lâu rồi thổn thức mãi trong tim

Anh sẽ về cuối dòng Hương tìm lại
Những vần thơ đánh rớt tự bao giờ
Mà dòng Hương lững lờ không muốn chảy
Cho thơ sầu thấm lòng Huế yêu thương…

Quốc Quyền
15-10-2011, 03:18 PM
TRẢ TÔI VỀ
Quốc Quyền

Xin trả tôi về như thuở xưa
Bờ vai cha, tôi được ngồi lên đó
Bàn tay mẹ tôi được ẩm bồng
Sưởi ấm lòng tôi những ngày đông

Xin trả tôi về thời thơ ấu
Của tháng ngày bắt cá, trèo cây
Của tháng ngày vui cùng lũ bạn
Ngữa mặt lưng trời ngắm diều bay

Xin trả tôi về mái nhà xưa
Để mẹ thôi không còn trông nữa
Đứa con xa đất lạ quê người
Giữa cuộc đời trần trải nắng mưa

Xin trả tôi về dòng sông ấy
Tắm mát đời tôi những tháng ngày
Mà cuộc đời bụi trần bao phủ
Rửa sạch đời tôi những nồng cay

Quốc Quyền
16-10-2011, 07:39 AM
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Quốc Quyền


Trường xưa ôi nhớ muôn đời
Bài thơ thầy giảng một thời khó nguôi
Thầy xưa trò cũ ai ơi
Nhớ về nơi ấy một thời mến thương

Một thời áo trắng sân trường
Nhìn hoa dại tím bên đường nhớ ai
Học trò ngơ ngác mắt nai
Bài thơ ép chặt, chờ ai ngại ngùng

Ánh mắt mờ cõi xa trông
Buồn trong vạt áo ngày không đến trường
Buồn trong nỗi nhớ đơn phương
Ai ai cũng hiểu chỉ riêng một người

Trường xưa yêu dấu một thời
Tiếng ve mùa hạ rụng rơi giọt sầu
Đôi dòng lưu bút trao nhau
Ngày sau xa cách biết đâu để tìm

Màu hoa phượng-máu con tim
Chia ly ngày ấy ướt mềm đôi mi
Lệ nhòa người chẳng nói gì
Để thương sỏi đá lối đi ngập buồn

Ve ngân khúc nhạc thê lương
Xô nghiêng hàng ngói, sân trường lá rơi
Cây bàng ai khắc tên đôi
Ngày sau nhớ mãi một thời học sinh…

Quốc Quyền
17-10-2011, 07:34 PM
EM VỀ THĂM HUẾ

Em về thăm Huế trước mùa mưa
Ngõ vắng năm xưa mãi đợi chờ
Sỏi đá bên đường hoài lặng lẽ
Nhớ gót hồng em tháng ngày xưa

Em về thăm Huế trong nỗi nhớ
Trong cõi yêu thương,vô bến bờ
Ấp ủ từ lâu nơi khóe mắt
Trăn trở đêm dài những giấc mơ

Em về thăm Huế bao mừng tủi
Nỗi tiếc thương,thương tiếc ngậm ngùi
Đâu rồi khóe mắt tràn giọt lệ?
Mãi ngắm nhìn em buổi tiễn đưa

Em về thăm Huế trước mùa mưa
Cho màu phượng thắm những giấc mơ
Tô má hồng em bao năm tháng
Của thời áo trắng tiếng ve trưa…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
21-10-2011, 10:49 AM
HOA CỎ BUỒN LÂY
Quốc Quyền

Em về chạm hạt nắng xuân
Dâú chân đầu ngõ bần thần lá hoa
Lối xưa bao bận em qua
Mà nay ghé lại cỏ, hoa thóang buồn

Hay là hoa, cỏ giận hờn ?
Em đi người ấy cô đơn một mình…?
Hỏi người bao cánh thơ tình
Em luôn gởi gắm bóng hình cỏ cây

Sao giờ hoa cỏ buồn lây ?
Thì ra người đã quên ngày tháng xưa
Thì ra em chỉ duyên hờ
Anh đem hình bóng em mơ trao rồi

Nhà ai rộn rã tiếng cười
Cho em chua xót... một thời đã trao
Khóc em hoa chẳng ngẩn cao
Đau buồn cây cỏ ngoảnh đầu tiếc thương

Quốc Quyền
24-10-2011, 05:25 PM
MƠ THÀNH CƠN GIÓ
Quốc Quyền


Có những đêm tôi mơ thành cơn gió
Gom mây về làm chiếc gối mềm êm
Ru mặt trời ngủ quên trong nắng hạ
Thôi không còn đốt cháy những mầm xanh

Gom mây em giữa khung trời lạc lõng
Hóa hạt mưa thơm,mát hương đời
Để cuốn đi bao bụi trần tội lổi
Thôi không còn vướng áo thời gian

Gom mây em dệt thành tơ lụa
Khoác vai đời rực rỡ ánh hào quang
Để đêm đêm sao trời chiếu rọi
Ánh lụa đời,em tỏa sáng mười phương

Có những đêm tôi mơ thành cơn gió
Dệt mây em thành muôn cánh võng mềm
Ru đời người ngàn giấc mộng thường thôi
Ru tình người chung thủy mãi không nguôi

Quốc Quyền
14-11-2011, 08:04 PM
CHIẾC BÓNG VÔ THƯỜNG

Lang thang trên triền dốc
Bóng ngã về đôi phía
Hỏi phía nào vực sâu?
Hỏi nơi nào cát bụi

Đời đâu ánh sắc hồng?
Đâu đêm đen giá buốt?
Ta tìm mãi cuộc đời
Rơi vào cõi hư không

Lang thang trên triền dốc
Bóng đổ dài trước mặt
Ta thấy mình vĩ đại
Ảo ảnh của cuộc đời

Khi mặt trời quay hướng
Ảo ảnh xuống sau lưng
Ta chỉ là chiếc bóng
Ngã vào cõi vô thường

Quốc Quyền

Quốc Quyền
16-11-2011, 07:53 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj2pQwbm20NANxs-wUl4nlFWRKShH1lQJm8CDiKBJJ0f3GLGAI
Mảnh Đất Làng
Quốc Quyền

Tôi đã đi xa mảnh đất làng
Kể từ dạo ấy chuyến đò ngang
Bóng quê gửi lại thời thơ ấu
Một kiếp tha hương thật bẽ bàng

Tôi đã đi qua những bể sầu
Mà đời chẳng biết sẽ về đâu
Tháng năm phũ xuống – màu vôi trắng
Ngó lại ngờ ai đã nhuộm đầu

Tôi nếm cuộc đời những xót xa
Hàn vi một thuở đã đi qua
Những thứ bình thường ôi cao quý
Bao kẻ như tôi lệ nhạt nhòa

Mấy dạo lần theo dấu vết xưa
Quê hương nỗi nhớ kể sao vừa
Cây đa , bến nước, dòng sông cũ…
Thương hết cả đời chẳng biết bưa!

Tôi nhẩm thời gian được mấy rồi?
Con đò tạo hóa đã đưa tôi
Dòng đời trong đục đâu bờ cuối!
Cập bến quê hương bớt ngậm ngùi!

16.11.11

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-11-2011, 03:19 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj2pQwbm20NANxs-wUl4nlFWRKShH1lQJm8CDiKBJJ0f3GLGAI
Mảnh Đất Làng
Quốc Quyền

Tôi đã đi xa mảnh đất làng
Kể từ dạo ấy chuyến đò ngang
Bóng quê gửi lại thời thơ ấu
Một kiếp tha hương thật bẽ bàng

Tôi đã đi qua những bể sầu
Mà đời chẳng biết sẽ về đâu
Tháng năm phũ xuống – màu vôi trắng
Ngó lại ngờ ai đã nhuộm đầu

Tôi nếm cuộc đời những xót xa
Hàn vi một thuở đã đi qua
Những thứ bình thường ôi cao quý
Bao kẻ như tôi lệ nhạt nhòa

Mấy dạo lần theo dấu vết xưa
Quê hương nỗi nhớ kể sao vừa
Cây đa , bến nước, dòng sông cũ…
Thương hết cả đời chẳng biết bưa!

Tôi nhẩm thời gian được mấy rồi?
Con đò tạo hóa đã đưa tôi
Dòng đời trong đục đâu bờ cuối!
Cập bến quê hương bớt ngậm ngùi!

16.11.11


Nhớ quê

Mãi giữ trong tim kỷ niệm làng
Vườn dâu xanh ngút dọc rồi ngang
Lối về phượng đỏ nghiêng che bóng
Đầu xóm vàng ươm rợp tán bàng

Năm tháng trôi đi đọng lại sầu
Nặng lòng ký ức có phai đâu
Đường xưa nghẹn lối sương sa phủ
Đứng đếm thời gian tóc trắng đầu

Giã biệt làng quê từ thủa xa
Trăm cay nghìn đắng nếm trải qua
Bên lòng sóng cuộn tràn thương nhớ
Nước mắt bờ my giọt giọt nhoà

………………………….
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011

TTK ghé thăm QQ . chúc vui

Bạch Hồng Ngọc
17-11-2011, 03:36 PM
Mảnh Đất Làng
Quốc Quyền

Tôi đã đi xa mảnh đất làng
Kể từ dạo ấy chuyến đò ngang
Bóng quê gửi lại thời thơ ấu
Một kiếp tha hương thật bẽ bàng

Tôi đã đi qua những bể sầu
Mà đời chẳng biết sẽ về đâu
Tháng năm phũ xuống – màu vôi trắng
Ngó lại ngờ ai đã nhuộm đầu

Tôi nếm cuộc đời những xót xa
Hàn vi một thuở đã đi qua
Những thứ bình thường ôi cao quý
Bao kẻ như tôi lệ nhạt nhòa

Mấy dạo lần theo dấu vết xưa
Quê hương nỗi nhớ kể sao vừa
Cây đa , bến nước, dòng sông cũ…
Thương hết cả đời chẳng biết bưa!

Tôi nhẩm thời gian được mấy rồi?
Con đò tạo hóa đã đưa tôi
Dòng đời trong đục đâu bờ cuối!
Cập bến quê hương bớt ngậm ngùi!

16.11.11


Nh ớ quê

Mãi giữ trong tim kỷ niệm làng
Vườn dâu xanh ngút dọc rồi ngang
Lối về phượng đỏ nghiêng che bóng
Đầu xóm vàng ươm rợp tán bàng

Năm tháng trôi đi đọ ng lại sầu
Nặ ng lòng ký ức có phai đâu
Đường xưa nghẹn lối sương sa phủ
Đứng đếm thời gian tóc trắng đầu

Giã biệt làng quê từ thủa xa
Trăm cay nghìn đắng nếm trải qua
Bên lòng sóng cuộn tràn thương nhớ
Nước mắt bờ my giọt giọt nhoà

………………………….
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011

TTK ghé thăm QQ . chúc vui

NGẪM SUY
(xin họa cùng vui)

Nhớ mãi trong tôi chuyện ở làng
Có cây cầu khỉ bắc sang ngang
Người đi qua lại rung rung nhịp
Một thủa đã qua chẳng tiếp bàng

Cuộc đời đâu kể hết âu sầu
Ký ức dần phai nào hết đâu
Đọng lại trong tôi nhiều ảo tưởng
Ngấm vào tâm thức rối thêm đầu

Mới đó mà nghe như đã xa
Bao nhiêu kỷ niệm cứ trôi qua
Trong ta ký ức ùa dậy sóng
Khổ nỗi bờ mi ướt lệ nhòa

Lần về kỷ niệm những ngày xưa
Nói đến bao nhiêu chẳng biết vừa
Mái ngói đình làng rêu phủ kín
Mênh mang nỗi nhớ biết là bưa

Bè bạn lên ngôi hết cả rồi
Bao nhiêu ký ức mãi trong tôi
Đường đời xuôi ngược bao gian khó
Ngẫm lại mà coi chỉ biết ngùi

17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Quốc Quyền
17-11-2011, 07:51 PM
Mảnh Đất Làng
Quốc Quyền

Tôi đã đi xa mảnh đất làng
Kể từ dạo ấy chuyến đò ngang
Bóng quê gửi lại thời thơ ấu
Một kiếp tha hương thật bẽ bàng

Tôi đã đi qua những bể sầu
Mà đời chẳng biết sẽ về đâu
Tháng năm phũ xuống – màu vôi trắng
Ngó lại ngờ ai đã nhuộm đầu

Tôi nếm cuộc đời những xót xa
Hàn vi một thuở đã đi qua
Những thứ bình thường ôi cao quý
Bao kẻ như tôi lệ nhạt nhòa

Mấy dạo lần theo dấu vết xưa
Quê hương nỗi nhớ kể sao vừa
Cây đa , bến nước, dòng sông cũ…
Thương hết cả đời chẳng biết bưa!

Tôi nhẩm thời gian được mấy rồi?
Con đò tạo hóa đã đưa tôi
Dòng đời trong đục đâu bờ cuối!
Cập bến quê hương bớt ngậm ngùi!

16.11.11


Nh ớ quê

Mãi giữ trong tim kỷ niệm làng
Vườn dâu xanh ngút dọc rồi ngang
Lối về phượng đỏ nghiêng che bóng
Đầu xóm vàng ươm rợp tán bàng

Năm tháng trôi đi đọ ng lại sầu
Nặ ng lòng ký ức có phai đâu
Đường xưa nghẹn lối sương sa phủ
Đứng đếm thời gian tóc trắng đầu

Giã biệt làng quê từ thủa xa
Trăm cay nghìn đắng nếm trải qua
Bên lòng sóng cuộn tràn thương nhớ
Nước mắt bờ my giọt giọt nhoà

………………………….
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011

TTK ghé thăm QQ . chúc vui

NGẪM SUY
(xin họa cùng vui)

Nhớ mãi trong tôi chuyện ở làng
Có cây cầu khỉ bắc sang ngang
Người đi qua lại rung rung nhịp
Một thủa đã qua chẳng tiếp bàng

Cuộc đời đâu kể hết âu sầu
Ký ức dần phai nào hết đâu
Đọng lại trong tôi nhiều ảo tưởng
Ngấm vào tâm thức rối thêm đầu

Mới đó mà nghe như đã xa
Bao nhiêu kỷ niệm cứ trôi qua
Trong ta ký ức ùa dậy sóng
Khổ nỗi bờ mi ướt lệ nhòa

Lần về kỷ niệm những ngày xưa
Nói đến bao nhiêu chẳng biết vừa
Mái ngói đình làng rêu phủ kín
Mênh mang nỗi nhớ biết là bưa

Bè bạn lên ngôi hết cả rồi
Bao nhiêu ký ức mãi trong tôi
Đường đời xuôi ngược bao gian khó
Ngẫm lại mà coi chỉ biết ngùi

17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


http://www.thanglonghanoi.gov.vn/dataimages/201010/original/images57581_IMG_5437.jpg
Làng Xưa Ngày Ấy
Quốc Quyền

Thuở đạn bom rơi phải bỏ làng
Vườn sau nhà trước giặc càn ngang
Trẻ thơ hoảng loạn gào khóc thét
Thịt nát, xương tan thật khiếp bàng

Ai làm nên tội cảnh ly sầu
Thiếu phụ khóc chồng thật đớn đau
Kiệt sức mẹ già khô nước mắt
Buồn thương tóc trắng khóc xanh đầu

Chiến tranh tàn ác cũng lùi xa
Cái thuở thiếu thời nay đã qua
Kỷ niệm ngày thơ còn nhớ mãi
Ngàn sau kí ức khó phai nhòa

Tôi trở về thăm lại chốn xưa
Niềm vui kể mấy biết cho vừa
Bồi hồi chạm bước cây cầu khỉ
Lặng ngằm hồi lâu măt chẳng bưa

Lũ bạn giờ đây vắng cả rồi
Phương trời lưu lạc cũng như tôi
Nhớ ngày sơ tán chào li biệt
Nét mực xanh kia cũng ngậm ngùi

17.11.11


Cảm ơn TTK và Bạch Hồng Ngọc ghé thăm tệ xá và tặng hai bài họa tuyệt vời.Kính chúc hai thi hữu khỏe mạnh,thi phú dạt dào!
Quốc Quyền

Bạch Hồng Ngọc
19-11-2011, 12:46 PM
Mảnh Đất Làng
Quốc Quyền

Tôi đã đi xa mảnh đất làng
Kể từ dạo ấy chuyến đò ngang
Bóng quê gửi lại thời thơ ấu
Một kiếp tha hương thật bẽ bàng

Tôi đã đi qua những bể sầu
Mà đời chẳng biết sẽ về đâu
Tháng năm phũ xuống – màu vôi trắng
Ngó lại ngờ ai đã nhuộm đầu

Tôi nếm cuộc đời những xót xa
Hàn vi một thuở đã đi qua
Những thứ bình thường ôi cao quý
Bao kẻ như tôi lệ nhạt nhòa

Mấy dạo lần theo dấu vết xưa
Quê hương nỗi nhớ kể sao vừa
Cây đa , bến nước, dòng sông cũ…
Thương hết cả đời chẳng biết bưa!

Tôi nhẩm thời gian được mấy rồi?
Con đò tạo hóa đã đưa tôi
Dòng đời trong đục đâu bờ cuối!
Cập bến quê hương bớt ngậm ngùi!

16.11.11


Nh ớ quê

Mãi giữ trong tim kỷ niệm làng
Vườn dâu xanh ngút dọc rồi ngang
Lối về phượng đỏ nghiêng che bóng
Đầu xóm vàng ươm rợp tán bàng

Năm tháng trôi đi đọ ng lại sầu
Nặ ng lòng ký ức có phai đâu
Đường xưa nghẹn lối sương sa phủ
Đứng đếm thời gian tóc trắng đầu

Giã biệt làng quê từ thủa xa
Trăm cay nghìn đắng nếm trải qua
Bên lòng sóng cuộn tràn thương nhớ
Nước mắt bờ my giọt giọt nhoà

………………………….
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011

TTK ghé thăm QQ . chúc vui

NGẪM SUY
(xin họa cùng vui)

Nhớ mãi trong tôi chuyện ở làng
Có cây cầu khỉ bắc sang ngang
Người đi qua lại rung rung nhịp
Một thủa đã qua chẳng tiếp bàng

Cuộc đời đâu kể hết âu sầu
Ký ức dần phai nào hết đâu
Đọng lại trong tôi nhiều ảo tưởng
Ngấm vào tâm thức rối thêm đầu

Mới đó mà nghe như đã xa
Bao nhiêu kỷ niệm cứ trôi qua
Trong ta ký ức ùa dậy sóng
Khổ nỗi bờ mi ướt lệ nhòa

Lần về kỷ niệm những ngày xưa
Nói đến bao nhiêu chẳng biết vừa
Mái ngói đình làng rêu phủ kín
Mênh mang nỗi nhớ biết là bưa

Bè bạn lên ngôi hết cả rồi
Bao nhiêu ký ức mãi trong tôi
Đường đời xuôi ngược bao gian khó
Ngẫm lại mà coi chỉ biết ngùi

17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


http://www.thanglonghanoi.gov.vn/dataimages/201010/original/images57581_IMG_5437.jpg
Làng Xưa Ngày Ấy
Quốc Quyền

Thuở đạn bom rơi phải bỏ làng
Vườn sau nhà trước giặc càn ngang
Trẻ thơ hoảng loạn gào khóc thét
Thịt nát, xương tan thật khiếp bàng

Ai làm nên tội cảnh ly sầu
Thiếu phụ khóc chồng thật đớn đau
Kiệt sức mẹ già khô nước mắt
Buồn thương tóc trắng khóc xanh đầu

Chiến tranh tàn ác cũng lùi xa
Cái thuở thiếu thời nay đã qua
Kỷ niệm ngày thơ còn nhớ mãi
Ngàn sau kí ức khó phai nhòa

Tôi trở về thăm lại chốn xưa
Niềm vui kể mấy biết cho vừa
Bồi hồi chạm bước cây cầu khỉ
Lặng ngằm hồi lâu măt chẳng bưa

Lũ bạn giờ đây vắng cả rồi
Phương trời lưu lạc cũng như tôi
Nhớ ngày sơ tán chào li biệt
Nét mực xanh kia cũng ngậm ngùi

17.11.11


Cảm ơn TTK và Bạch Hồng Ngọc ghé thăm tệ xá và tặng hai bài họa tuyệt vời.Kính chúc hai thi hữu khỏe mạnh,thi phú dạt dào!
Quốc Quyền
TRỞ LẠI BẢN LÀNG

Tôi trở lại đây với bản làng
Vẫn con đò nhỏ đưa sang ngang
Đường thôn ngõ xóm thênh thang quá
Quán nước xưa kia … với gốc bàng

Đã qua cái thuở cảnh bi sầu
Già trẻ cùng nhau gánh khổ đau
Giặc mỹ hung hăng tàn sát hại
Bao nhiêu cay đắng đổ lên đầu

Khó khăn gian khổ đã dần xa
Bão đạn mưa bom hết dội qua
Non nước mây trời xanh trở lại
Nỗi buồn uất hận mãi chưa nhòa

Mái trường thân thuộc vẫn như xưa
Xao xuyến lòng tôi chẳng biết vừa
Bè bạn,Thầy cô … hình bóng cũ
Lặng mình đứng ngắm biết sao bưa

Bao nhiêu năm tháng đã qua rồi
Có biết ai còn nhớ đến tôi
Mỗi buổi dăm lần chui lánh nạn
Bây giờ ngẫm lại dạ bùi ngùì

19/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Quốc Quyền
21-11-2011, 10:39 AM
http://i815.photobucket.com/albums/zz78/DAODUYBINH/12-2.gif

BÓNG EM

Lung linh bóng em soi,
Trên gương nước reo mừng.
Lối em qua bao lần
Làm tim anh xao động.

Ước gì chung lối mộng,
Bóng hồng mãi bên anh.
Qua dòng nước uốn quanh,
Đôi ta cùng soi bóng.

Khi màn đêm buông xuống
Ngọn đèn đêm vô tình
Xô bóng ngã vào anh
Lênh đênh vào cõi mộng

Em dệt giấc mơ hồng
Thêu lên hình chiếc bóng
Để ngày bước sang sông
Ta thấy đời mênh mông

Quốc Quyền

Quốc Quyền
22-11-2011, 12:52 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2PV_L-vimomYRxn9udlhg-sG7WKeohdhsHZF69cExRn7h8Awp0A

Ừ thôi !
Quốc Quyền

Ừ thôi !
Em cứ đi đi,
Chừa con đường nhỏ
Phòng khi quay về.

Bao giờ qua hết cơn mê
Xuân xanh bạc phếch
Hãy về lối xưa.

Trời rơi chi mấy hạt mưa
Đường trơn dạo ấy
Gót đưa âm thầm

Bây chừ duyên phận lỡ lầm
Thương con đò cũ khóc thầm dưới chân

Em đi bóng khất xa dần
Tim tôi còn để mộ phần hoang vu.!
22.11.11

Bạch Hồng Ngọc
22-11-2011, 01:14 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2PV_L-vimomYRxn9udlhg-sG7WKeohdhsHZF69cExRn7h8Awp0A

Ừ thôi !
Quốc Quyền

Ừ thôi !
Em cứ đi đi,
Chừa con đường nhỏ
Phòng khi quay về.

Bao giờ qua hết cơn mê
Xuân xanh bạc phếch
Hãy về lối xưa.

Trời rơi chi mấy hạt mưa
Đường trơn dạo ấy
Gót đưa âm thầm

Bây chừ duyên phận lỡ lầm
Thương con đò cũ khóc thầm dưới chân

Em đi bóng khất xa dần
Tim tôi còn để mộ phần hoang vu.!
22.11.11

Bài họa:

THÔI THÌ

Thôi thì
Em hãy mau đi
Lệ rơi phòng nhỏ
sầu khi vụng về

Chạy theo
ảo tưởng bến mê
Đến ngày móm mém
nhớ về chốn xưa

Châu sa
hòa trộn nước mưa
Nhạt nhòa tình cũ
gió đưa lặng thầm

Lương duyên
ta gặp lỡ lầm
Nhớ về bến cũ
thương thầm bước chân

Xa em
Anh cũng quen dần
Nỗi niềm khắc khoải
khóa phần vi vu.

22/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Quốc Quyền
04-12-2011, 10:20 AM
http://www.benh.vn/upload/image/say%20ruou%20thong%20thiong.jpg

EM SAY

Thương em cô gái dịu hiền
Vì vui tình bạn-uồng liền mấy ly
Cuộc đời lắm lúc phải khi
Vui tình,vui nghĩa sá chi môi mềm

Sống đời,sống bạn,sống mình
Thì thôi ta hãy dốc tình với nhau
Đường đời ai biết mai sau
Quen nhau sao nỡ cúi đầu làm ngơ

Mai sau nếu lỡ bơ vơ
Cuộc đời không bạn biết chờ đợi ai
Thôi thì cuộc sống còn dài
Lỡ say một bữa chết ai đâu mà

Chén anh,chén chú gọi là…
Chén tình chén nghĩa kẽo mà buồn nhau
Sống sao có trước có sau
Vui chum rựu nhỏ,dài lâu nghĩa tình

Quốc Quyền

Quốc Quyền
05-12-2011, 03:49 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQijU5JEtQW8SbDX_i8j3A7Me2aUJGD1 Xjg94aK_fxr34XIC3PwwBabtXxM


SÔNG & BIỂN

Nếu em là biển rộng,
Anh sẽ hóa dòng sông.
Đưa nước về với biển,
Góp thêm phần mênh mông.

Nếu được làm dòng sông,
Anh vô cùng hạnh phúc.
Tưới mát cỏ trên đồng,
Cho đời xanh mênh mông.

Nếu anh là dòng sông,
Hóa sỏi đá khô cằn.
Thành rong rêu hoa lá,
Thơm ngát trời biển đông.

Nếu anh là dòng sông,
Dẫu quanh co ruộng đồng.
Nhưng em ơi điểm dừng,
Sẽ là lòng biển cả!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
22-12-2011, 07:19 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ScreenHunter_02Sep062224.gif

Quốc Quyền
23-12-2011, 04:38 AM
ĐÊM SAY …

Niềm vui bỗng hóa tửu tiên ông
Uống cạn trong ta những giọt nồng
Bên bạn ta vui cùng chén rượu
Người ơi hãy cạn những giọt cùng!

Men nào đưa,bước thấp,bước cao?
Ta say hay ta thấm tâm giao?
Cuộc đời tri kỷ dể gì có
Ý hợp tâm đầu quý biết bao!

Đêm nay tâm hồn ta phiêu bạt
Ta vui như chưa vui thuở nào!
Men rượu làm câu thơ ướt sũng
Tâm hồn ta bỗng hóa trăng sao

Quanh ta ai cũng đẹp biết bao
Đã thấy như quen tự buổi nào
Bao phiền muộn hóa thành hoan hỉ
Men rượu,men tình thấm trời cao

Quốc Quyền

Quốc Quyền
30-12-2011, 06:33 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/uFXG5YSQHx7JwwQy05XJ.z9s4veQAPqd/photo/ap_20100213091758398.jpg

DÒNG SÔNG MÙA ĐÔNG

Dòng sông quê ngủ vùi trong đông giá,
Đắp màn sương phủ kín cả thân mình.
Giấc say nồng của thoáng đời yên tĩnh,
Đưa sông về ký ức thuở xa xưa.

Mặt trời quê đông dài không hé cửa,
Lũ dơi buồn thấm thía nhớ bình minh.
Tiếng mưa rơi như khóc những tội tình,
Bóng mây buồn nhớ thương người lữ thứ!

Quốc Quyền
30.12.2011

Quốc Quyền
31-12-2011, 06:19 AM
ĐIỀU ƯỚC!

Nỗi buồn gặm nhấm tâm can
Lang thang ngõ vắng ruột gan héo sầu
Ước gì có phép nhiệm mầu
Để ta biến hóa nỗi sầu thế gian.

Biến ngàn vạn nỗi gian nan
Thành niềm hạnh phúc muôn vàn mai sau.
Biến bao oan nghiệt âu sầu
Thành dòng hoan hỉ thấm sâu kiếp người.

Cho nhân loại,cho muôn đời
Thôi không còn nữa những lời khóc than
Biến kẻ hung ác bạo tàn
Quy y cửa phật thôi mang hận thù.

Biến bao tăm tối ngục tù
Thành nơi thiền viện chốn tu cho đời
Biến bao giọt nước mắt rơi
Thành viên ngọc quý để đời sáng tươi ...

Quốc Quyền

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 04:49 PM
THĂM BẠN THƠ

Đầu năm chúc bạn, khỏe yêu đời
Viết tiếp trang thơ, để lại chơi
Cuộc sống an bình, đức thịnh phát
Quanh năm hạnh phúc, sáng ngời ngời

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Quốc Quyền
31-12-2011, 09:27 PM
THĂM BẠN THƠ

Đầu năm chúc bạn, khỏe yêu đời
Viết tiếp trang thơ, để lại chơi
Cuộc sống an bình, đức thịnh phát
Quanh năm hạnh phúc, sáng ngời ngời

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

CHÚC MỪNG BẠN THƠ

Chúc bạn Rồng sang thêm tuổi đời
Hồn thơ dào dạt mãi vui chơi
Bình an, hạnh phúc về muôn lối
Đức độ luôn luôn tỏa sáng ngời!

31.12.2011

Quốc Quyền
10-01-2012, 06:10 AM
NỬA HÉO GẦY

Câu thơ bẻ nửa hóa triền miên
Chan chứa bên trong những nỗi niềm
Nuốt lệ làm vui người có biết ?
Cho lòng tê tái một niềm riêng !

Mặt trời bẻ nửa hóa hoàng hôn,
Nhuộm tím chiều thu tím tâm hồn.
Dáng ai thấp thoáng vương tà áo ?
Cho đời man mác một dòng sông

Vầng trăng bẻ nửa tựa con thuyền
Lơ lửng sông trời nhạt bóng đêm
Thuyền ơi có chở thơ không nhỉ ?
Cho gởi đôi dòng đến bến riêng !

Trăng kia có về bên sông ấy ?
Hãy chở giùm tôi những cơn say
Trả lại cho ngày xưa khát vọng
Những mảnh yêu đương,mảnh héo gầy.

Đ.D.B 300610

Quốc Quyền
10-01-2012, 06:13 AM
VỀ HUẾ NGHE EM

Răng em không về thăm Huế?
Nhắn gửi làm chi nặng nỗi lòng
Đường về Huế bao đời vẫn rộng
Bận lòng chi,em gửi,em trông?

Để Huế buồn ngày đêm khắc khoải
Nhớ buốt lòng những đứa con xa
Đã lâu rồi nơi mô biền biệt
Cho Huế thương,Huế mãi,mong chờ

Sông Hương buồn bao đời thầm lặng
Vẫn tảo tần đưa nước về xuôi
Cho câu thơ sáng lòng với Huế
Ai đến rồi đi, không nỡ đi

Em phải về, phải về em nhé!
Kẽo mai tê gối mỏi,lưng còng
Ngõ Huế xưa làm răng em bước ?
Cầu Trường Tiền gió lộng răng qua ?
DQQ

Quốc Quyền
20-01-2012, 12:33 PM
MÙA XUÂN VỀ NƠI ĐÂY
Đ.D.B

Xuân mới về nơi đây
Hoa ngập đầy trên phố
Én lượn nghiêng mặt hồ
Sóng xô bờ khe khẽ
Gật đầu chào én bay.

Mùa xuân về nơi đây
Nắng e ấp hàng cây
Mùi hương tỏa khắp đầy
Em qua con phố nhỏ
Phất phơ tà áo bay.

Nắng hôn mướt cành cây
Nhẹ nhàng lay bờ lá
Khe khẽ ngắm nhìn hoa
Con đường em đi qua
Nắng xuân vàng theo gót.

Vườn nhà ai chim hót
Líu lo đón chào xuân
Đôi mắt em bâng khuâng
Như muốn nói điều gì
Để mùa xuân đừng đi.

Cho em mãi xuân thì
Cho màu hoa mãi thắm
Cho anh lòng say đắm
Cho ong bướm rộn ràng
Khúc nhạc mãi hoà vang…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
20-01-2012, 08:46 PM
MƯA XUÂN & EM


Mưa xuân về trên phố
Khe khẽ hôn tóc em
Giọt mưa treo mi mềm
Pha lê-ánh mắt em.

Mưa xuân về hôm qua
Hôm nay ướt cỏ mềm
Giọt sương treo cành lá
Hoa cười trong mắt em.

Em đi trong nắng mai
Bướm dập dìu theo gót
Lung linh hạt sương cười
Nhìn theo bước chân ai.

Gío thoảng trêu tà áo,
Chim hót cành cây cao.
Chim gọi chào nắng mới
Trời xanh cao vời vợi.

Em cười trong nắng mai
Bờ môi hồng trái chín
Sâu thẳm lúm đồng tiền
Mẹ cho để làm làm duyên.

Mưa xuân về đêm nay
Long lanh sáng hạt huyền
Khi thành phố lên đèn
Mắt em ánh sao đêm!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
22-01-2012, 06:39 PM
XUÂN VỘI

Ngày cuối cùng tiễn mùa đông xa ngái
Đón xuân về hoa mai nở khắp nơi
Đàn én bay giữa màu xanh vời vợi
Khung trời yêu rực rỡ ánh sắc màu

Tay trong tay ta vui bước bên nhau
Nghe hơi ấm dạt dào lan tỏa
Giữa tình người cỏ cây hình tượng hóa
Sỏi đá âm thầm rộn rã dưới chân

Ánh mắt ai lạc mùa xuân bâng khuâng
Nghe đâu đó dóng lên hồi giục dã
Bước chân người tha hương vội vã
Tìm cội nguồn trong nghi ngút khói hương

Xuân đã về e ấp mối tơ vương
Đôi mắt thơ ánh lên niềm yêu mới
Nét vô tư lắng nghe mùa xuân gọi
Xuân đã về áo mới ngập đường quê.

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-01-2012, 10:58 PM
http://cjoint.com/12jv/BAuv2JVnE96_Nham_thin__.jpg

Mọi điều may mắn

Quốc Quyền
28-01-2012, 09:24 AM
http://chuaphuclam.com/images/stories/2012/T1/3mai.jpg


MAI VÀNG XUÂN CANH DẦN
Đ.D.B

Nàng hoa là hoa mai vàng
Sắc màu rực rỡ, ánh vàng sáng tươi
Xuân về hoa nở khắp nơi
Mẹ may áo mới,sang chơi xóm giềng

Nàng hoa là hoa mai hiền
Ngày xuân hoa nở khắp miền quê hương
Người người ấm áp tình thương
Hoa dành ánh mắt yêu thương cho đời

Nhà nhà rộn rã tiếng cười
Đón mừng xuân mới lòng người bao dung
Hoa ơi hoa đẹp vô cùng
Hoa xoè năm cánh,hoa rung nụ cười

Hoa nghiêng cành lá gọi mời
Khách vào chúc tết hoa cười thật xinh
Nắng xuân hào chiếu lung linh
Hoa càng rực rỡ thắm tình ngày xuân
.
(02-10.Xuân Canh DẦN)
Quốc Quyền ĐDB

Quốc Quyền
08-02-2012, 03:31 PM
ANH VỀ

Anh về
Nghe tiếng ru xưa
Tìm trong điệu lý
Mẹ đưa năm nào

Anh về
Canh cánh niềm đau
Mái tóc của mẹ
Ngả màu thời gian

Còn đây
Lời nói dịu dàng
Nghe như vơi hết
Muôn ngàn đắng cay

Anh về
Vạt nắng rơi đầy
Bên rào bóng cũ
Gìơ đây xa rồi

Lặng nghe
Một thoáng bồi hồi
Đâu đây ánh mắt
Của thời ấu thơ

Anh về
Sương khói ngẩn ngơ
Bóng em giờ đã
Xa mờ chân mây.

Cố Đô
Xưa vẫn còn đây
Cấm Thành vẫn đó
Vơi đầy câu thưa...

Quốc Quyền
BTV.vnthihuu

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-02-2012, 10:31 PM
ANH VỀ

Anh về
Nghe tiếng ru xưa
Tìm trong điệu lý
Mẹ đưa năm nào

Anh về
Canh cánh niềm đau
Mái tóc của mẹ
Ngả màu thời gian

Còn đây
Lời nói dịu dàng
Nghe như vơi hết
Muôn ngàn đắng cay

Anh về
Vạt nắng rơi đầy
Bên rào bóng cũ
Gìơ đây xa rồi

Lặng nghe
Một thoáng bồi hồi
Đâu đây ánh mắt
Của thời ấu thơ

Anh về
Sương khói ngẩn ngơ
Bóng em giờ đã
Xa mờ chân mây.

Cố Đô
Xưa vẫn còn đây
Cấm Thành vẫn đó
Vơi đầy câu thưa...

Quốc Quyền



VỀ NGANG

Về ngang cánh cổng nhà em
Bâng khuâng mộng đẹp mơ êm năm nào

Về ngang tuổi trẻ năm nao
Thương mình vụng dại lỡ trao mối tình

Về ngang giấc mộng linh đình
Thương đời lắm nỗi nổi nênh đến giờ

Về ngang quán nhỏ mệt phờ
Yêu con chim khướu ngu ngơ hót hoài

Về ngang thân thế mệt nhoài
Thương ta đi cả đời dài, giỏi ghê!

Quốc Quyền
03-03-2012, 11:17 AM
EM TẮM SÔNG TRUỒI
Quốc Quyền


Sao em lại tắm sông Truồi!
Cho dòng nước mãi lững lờ không trôi
Vầng mây ghen với em rồi
Làn da bông bưởi sáng ngời mắt gương.

Hằng nga soi sáng trên nương
Mãi nhìn em tắm quên luôn lối về
Chú cuội cũng thiệt kì ghê
Hờn ghen con sóng vổ về tóc mây.

Bốn về tĩnh mịch hàng cây
Mùi hương cau tỏa khắp đầy mặt sông.
Cho em đôi má thơm nồng
Mùi hương đồng nội chốn bồng thiên thai.

Nõn nà trắng một bờ vai,
Tưởng nàng tiên nữ trời sai xuống trần.
Sao xa cũng muốn đến gần
Trông mờ trông ảo căng phồng núi đôi.

Ngọt ngào cháy bỏng bờ môi
Gửi vào trong gió nụ hôn ngát trời
Đường cong uốn lượn tuyệt vời
Cảm ơn tạo hóa tặng Truồi nàng tiên!

Quốc Quyền
03-03-2012, 11:30 AM
ĐI RỒI

Em đi trăng nhớ chẳng buồn lên
Ngõ phố hắt hiu lặng ánh đèn
Mờ mịt lối về như xa lắm
Con thơ nhớ mẹ gọi thầm tên

Phòng vắng mình anh lẻ gối đơn
Cô liêu buông thả mấy giọt đờn
Lỡ nhịp mất rồi em có biết
Vào ra thơ thẩn lại buồn hơn

Xuống bút vui cùng mấy vần thơ
Ngờ đâu câu chữ cũng hững hờ
Trang giấy lặng yên như chợt hiểu
Hồn ai ngơ ngẩn giữa trời mơ

Quốc Quyền
07-04-2012, 07:57 PM
EM KHÔNG KHÓÁI SỸ
(Thơ vui)

Lấy chồng bác sỹ em không ưa
Chích thuốc bệnh nhân sáng đến trưa
Đêm khuya thanh vắng đang ngon giấc
Bất chợt anh rằng đã chích chưa ?

Em chẳng lấy chồng bác sỹ đâu
Nghề nghiệp luôn nằm ở trong đầu
Giấc trưa hai đứa lim dim ngủ
Giật mình anh nói giải phẫu mau

Em cũng không ưng chiến sỹ đâu
Súng ống luôn luôn gác trên đầu
Đêm khuya hai đứa đang ôm ấp
Thình lình anh nói đầu hàng mau

Em lại không ưa nha sỹ đâu
Cái bệnh nghề nghiệp chứa trong đầu
Đôi khi hai đứa đang vui vẻ
Bất chợt anh rằng nhổ bỏ mau

Em chẳng lấy chồng võ sỹ đâu
Nội công cường lực quá thâm sâu
Đôi khi lỡ mồm em quát tháo
Anh thượng cẳng tay ối giời đau!

Và em chẳng lấy nghệ sỹ đâu
Đêm đêm sân khấu ánh điện màu
Vấy ngắn chân dài đua nhau nhảy
Về nhà anh lại bỏ em mau…

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-04-2012, 09:16 PM
EM KHÔNG KHÓÁI SỸ
(Thơ vui)

Lấy chồng bác sỹ em không ưa
Chích thuốc bệnh nhân sáng đến trưa
Đêm khuya thanh vắng đang ngon giấc
Bất chợt anh rằng đã chích chưa ?

Em chẳng lấy chồng bác sỹ đâu
Nghề nghiệp luôn nằm ở trong đầu
Giấc trưa hai đứa lim dim ngủ
Giật mình anh nói giải phẫu mau

Em cũng không ưng chiến sỹ đâu
Súng ống luôn luôn gác trên đầu
Đêm khuya hai đứa đang ôm ấp
Thình lình anh nói đầu hàng mau

Em lại không ưa nha sỹ đâu
Cái bệnh nghề nghiệp chứa trong đầu
Đôi khi hai đứa đang vui vẻ
Bất chợt anh rằng nhổ bỏ mau

Em chẳng lấy chồng võ sỹ đâu
Nội công cường lực quá thâm sâu
Đôi khi lỡ mồm em quát tháo
Anh thượng cẳng tay ối giời đau!

Và em chẳng lấy nghệ sỹ đâu
Đêm đêm sân khấu ánh điện màu
Vấy ngắn chân dài đua nhau nhảy
Về nhà anh lại bỏ em mau…

Quốc Quyền

Chạy xa chữ "sỹ"

Em chẳng lấy chồng thi sỹ đâu
Bốn mùa chữ ám đặc trong đầu
Đêm đêm ngắm nguyệt mơ tiên nữ
Gió thả mưa về cũng rơi châu

Em chẳng lấy chồng hoạ sỹ đâu
Tay chân quần áo lấm lem màu
Hình nuy người mẫu mênh mông lạ
So sánh thì ôi …dạ cũng rầu

Em chẳng lấy chồng nhạc sỹ đâu
Quanh năm sáng tối lắm em bâu
Đêm khuya nằm khóc chong đèn đợi
Sắc lạt hương phai phận héo sầu

Em chẳng lấy chồng ca sỹ đâu
Ở nhà trà rượu vợ luôn hầu
Ngày ngày o bế cái vòm họng
Nũng nịu luôn rằng nó cứ đau

Em chẳng lấy chồng kịch sỹ đâu
Lời thương nỗi nhớ thấm từng câu
Trên sàn ánh mắt như tia lửa
Rất sợ rồi đây diễn với nhau

Nghe “sỹ”lòng em vội tránh mau
Tim như ngưng thở tóc bù đầu
Hay là mình đã hâm ngàn độ
Bởi lúc sinh ra bị ấm đầu

Thanh Thanh Khiết
7.4.2012
:gn13::gn13::gn13:

Quốc Quyền
18-04-2012, 07:10 PM
http://image2.chaobuoisang.net/cs/2011/05/25/nu-sinh-luu-luyen-tam-biet-tuoi-hoc-tro-1.jpg

MÀU NẮNG THÁNG TƯ
Quốc Quyền

Nắng tháng tư, ve khóc sầu ra rã
Xác phượng hồng tơi tả dấu chia ly
Mai ta xa, áo trắng hỡi - khóc gì?
Khóe mắt nồng lưu những lời chưa nói

Nắng tháng tư bờ vai hiền bối rối
Tuổi học trò khắc đậm nét trinh nguyên
Vết mực xanh sân trường bao lưu luyến
Suốt dặm đời năm tháng tuổi hồng ghi

Nắng tháng tư, hồn nhiên không biết dị
Soi bóng hình đôi bạn dấu chân song
Gió khẽ đùa áo ai vờn cánh sóng
Bức thơ tình ngây dại mấy lần trao

Nắng tháng tư bờ môi cháy ngọt ngào
Niềm khao khát cứ dại khờ thổn thức
Sao không nói lên những lời rất thật
Mà đem theo suốt cả giấc mơ đời…!

18.04.2012

Quốc Quyền
22-04-2012, 12:35 AM
ĐA SĨ
Vốn là TU SĨ xuất về
Bạn tôi chẳng chịu yên bề thứ dân
Hai vai gánh vác cân phân
Một bồ chữ SĨ dấn thân vào đời

Tiếp thu Nho học cao vời
Bạn là KẺ SĨ từ thời thanh niên
Vào lính lại có điều kiên
Được phong QUAN SĨ ra tiền phương ngay
Chiến tranh ác liệt bao ngày
Mà sao LIỆT SĨ chê tay bạn tồi ?
Hòa bình đất nước đến rồi
Bạn thành HỌA SĨ thứ ngôi trong làng
Cuộc đời cứ tưởng bình an
Ngờ đâu tai nạn nỡ dang tay mời
Bệnh viện Chợ Rẫy thăm chơi
Lại thành VIỆN SĨ * thoát đời phiêu linh
Nằm dài tức cảnh sinh tình
Khiến chàng THI SĨ trong mình nổi lên
Nàng Thơ chẳng chịu mình ên
Có Thơ có Nhạc mới nên xôm trò
Bạn tôi lại thích hát hò
( Ka ra ) Ô kê dàn xịn vội cho sắm luồn
Nhập vai CA SĨ y khuôn
Danh ca chưa đạt, đành chuộng " giành ca " ...

Lược sơ tài nghệ bạn già
Vỗ tay nhiệt liệt bờ-ra-vô ĐA SÌ
HỒNG THOẠI
* VIỆN SĨ : KẺ SĨ nằm bệnh viện
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/thu-truong-bo-y-te-khai-gian-hoc-vi-tien-si/

LẮM SĨ

Từ ngày Bãi Sĩ ra về
Thì ông chạy chọt đặng bề tiến thân
Chân quỳ gối bước nào cân
Mua bằng Tiến sĩ để phân cửa đời

Tàu, Tây các nước xa vời
Cầm con, bán vợ vâng lời cấp trên
Đâu màng Chữ Sĩ ngã nghiêng
Miễn là Nhục Sĩ có tiền O Key
Một thời bom đạn xới cày
Cái danh Liệt Sĩ cũng may tránh khòi
Gặp nhiều cơ hội đến nơi
Ông thành Thứ Sĩ “khơi mơn” văn bằng
Một thời đội lốt bình an
Ngờ đâu thiên hạ mắt vàng sáng ngơi
Lôi ông Láo Sĩ bàn chơi
Cấp trên biết chuyện phán lời cảnh cao
Giờ thành Vỡ Sĩ ôi chao!
Đừng trách số phận tại sao ĐEN SÌ

Quốc Quyền

Quốc Quyền
25-04-2012, 06:06 PM
VỀ ĐI EM

Đất Cố Đô còn đợi người lỗi hẹn
Gửi yêu thương theo dấu gót sen hồng
Câu thơ tình mang nặng cả lòng sông
Điệu Nam Ai khẽ buồn như sóng nước.

Về đi em để thỏa niềm mơ ước
Cửa Hoàng Thành dang rộng một vòng tay
Phu Vân Lâu chiều tím những vòm mây
Gỡ rêu phong ta xếp hình hai đứa

Về đi em ta chờ nhau một nửa
Chợp mắt sao đành, khi gối mộng còn đơn
Về đi em Huế rợp bóng trời thương
Ta bên nhau cả thiên đường rạng rỡ.

Quốc Quyền
BTV.vnthihuu

Quốc Quyền
03-05-2012, 03:20 PM
GỬI “NGƯỜI THẦM LẶNG”
Quốc Quyền

Viết mấy dòng thơ gửi tặng “Người”
Từ trong sâu thẳm trái tim tôi
“Không lời” nhưng lại làm nghiêng ngả
“Thầm lặng” nhưng vang cả đất trời

Người ở nơi nào xin quý danh
Tim vàng rực rỡ sáng long lanh
Chưa lần để lại dù đôi tiếng
Chợt đến rồi đi hỏi có đành?

Có nỗi niềm chi chẳng tỏ bày
Cho cùng chia sẻ những vòng tay
Biết đâu khoảnh khắc đời riêng ấy
Lại có tình chung ở kiếp này

Tôi hiểu lòng người chẳng nặng đâu!
Việc làm từ thiện - nước qua cầu
Không màng mưu lợi hay danh tiếng
Thanh thản lương tâm đủ nhẹ đầu…

Ghi nhận nơi đây một tấm lòng
Đợi ngày diện kiến thỏa chờ mong
Xin ai chớ mãi “Người thầm lặng”
Để biết bao nhiêu kẻ bận lòng…!

03.05.2012

Quốc Quyền
07-05-2012, 07:22 AM
http://www.dgitravel.vn/var/storage/images/placeses/viet-nam/middle/hue/5025-9-vie-VN/Hue_dgi_tourtown_main.jpg
AI ĐI QUA MIỀN TRUNG!
Quốc Quyền

Ai đi qua miền Trung mờ rêu cũ
Xem Cấm Thành năm tháng nhuốm màu sương
Nhìn núi sông cảnh hữu tình sông nước
Sẽ thấy lòng man mác ánh chiều phai.

Ai đi qua miền Trung mời ghé lại
Ngắm dòng Hương xanh biếc bóng thơ tình
Nghe lạ lùng bước chân đời yên tĩnh
Của ngược xuôi đây đó giữa dặm trường.

Ai đi qua miền Trung rồi thương nhớ
Để đêm về thao thức nửa vầng trăng
Để đêm về ôm gối mộng băn khoăn
Cho cơn mê bản ca tình vọng mãi…

07.05.2012

Quốc Quyền
11-05-2012, 10:18 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/DSC02186.jpg

NHỚ CHIẾC CẦU XƯA

Tiếc quá người ơi! một chiếc cầu,
Mai này trở lại biết tìm đâu?
Thân thương mấy nhịp ngày xưa ấy
Dệt biết bao nhiêu kỷ niệm đầu.

Cong cong dáng đẹp chiếu dòng sông
Một chút quê hương khắc cõi lòng
Tất cả bây giờ là kỷ niệm
Đi vào dĩ vãng nặng niềm mong.

Ấu thơ khép lại bước theo đời
Xuôi ngược miên trường vạn dặm khơi
Sông quê một thuở thời thơ dại
Văng vẳng bên tai tiếng gọi mời

Ngày kia trở lại tìm đâu thấy
Bóng cũ cầu xưa hết thật rồi
Lặng ngắm dòng sông buồn vô hạn
Lòng nghe xao xuyến quá đi thôi…!

Quốc Quyền
11.05.2012

Quốc Quyền
15-05-2012, 07:05 PM
http://nm3.upanh.com/b5.s29.d2/744d85bb19a7a6fe9940d4352f2ea9dd_44620403.dsc00627 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00627_upanh/v/3rd5dy5b3nr.htm)

TỰ TÌNH SÔNG QUÊ

Ôi cây cầu hiền hòa!
Như giấc ngủ trẻ thơ
Giờ đây không còn nữa
Để ai về chơ vơ…?

Dòng sông quê tiếc thầm
Đôi vòm cong dáng mẹ
Luyến lưu thời con gái
Chải tóc rũ hàng tre.

Ôi cây cầu quê hương!
Thấm sâu miền kí ức
Giấc mơ màng hư thực
Gọi bước đời tha phương

Bóng thời gian qua mau
Vó câu chiều êm ả
Cầu bước sang tuổi già
Sông buồn ngày chia xa…

Quốc quyền
15.05.2012

Quốc Quyền
25-05-2012, 09:54 PM
CA DAO THỜI @

"Râu tôm nấu với ruột bầu"
Chồng chê vợ úp lên đầu cả tô.


Đi mô cho thiếp theo cùng
Sướng sung thiếp ở, bần cùng - thiếp bay

Quốc Quyền

Quốc Quyền
26-05-2012, 01:31 PM
Ca Dao Thời @

"Anh đi anh nhớ quê nhà"
Nhớ cô hàng xóm mặn mà dễ thương

Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
26-05-2012, 04:59 PM
" Gió đưa bụi chuối sau hè "
Chồng đeo bồ nhí, vợ kè trai tơ
Nhà kia chẳng có ai khờ
Ông ăn chả phụng, bà sờ nem công
HỒNG THOẠI

Quốc Quyền
26-05-2012, 09:57 PM
" Gió đưa bụi chuối sau hè "
Chồng đeo bồ nhí, vợ kè trai tơ
Nhà kia chẳng có ai khờ
Ông ăn chả phụng, bà sờ nem công
HỒNG THOẠI


Bây chừ duyên nợ tang bồng
Phân chia tài sản vợ chồng tranh nhau
Còn mô giây phút ban đầu
Siêu xe đám cưới rướt dâu linh đình

Quốc Quyền
30-05-2012, 07:01 AM
NỖI ĐAU !

Thương con ba mới đánh con đau
Đón nhận mười roi hãy nhớ sâu
Vì tội đem tiền đi đánh bạc
Ba không tha thứ dẫu lần đầu

Ba muốn con ba được nên người
Bao lần dạy bảo vẫn chưa nguôi
Sự việc hôm nay ngỡ ngàng quá
Làm cho ba hụt hẫng mất rồi

Hãy hứa với ba lần sau cuối
Từ nay con sẽ bỏ cuộc chơi
Gắng học cho nên người tài đức
Mai sau khỏi hối tiếc cuộc đời

Nhìn những lằn roi con biết không ?
Lòng ba đau xót đến tột cùng
Nhưng ba không thể làm khác được
Vì sợ sau này sẽ uổng công

Thơ này ba viết cho riêng con !
Một đêm thao thức giấc chẳng tròn
Mắt đã mờ lòa theo giọt lệ
Và lòng đau thắc đến từng cơn

Hãy hứa cho ba được yên lòng
Mai này có xa núi khuất non
Ba không còn mang theo nuối hận
Vì một đời không dạy dỗ con.

QQ

HỒNG THOẠI
30-05-2012, 04:35 PM
Góp với bạn đôi câu Ca dao thời @, mong bạn vui và vơi bớt " Nỗi đau " :



- Thằng Bờm có cái quạt mo
Bạn trai tớ có nhà to mặt tiền

- Hôm qua tát nước đầu đình
Hon-da dựng đó trộm rinh mất liền !

- Thân cò lặn lội bờ ao
Tiền đâu sang tận Ma-cao đánh bài !

- Ngày xưa " thập nữ viết vô "
Ngày nay nhất nữ tiền đô đầy nhà
HỒNG THOẠI

Quốc Quyền
18-06-2012, 08:59 PM
ƯỚC NGUYỆN

Tôi đã gặp em giữa biển đời
Một người con gái chiếm tim tôi.
Tình ơi biết làm sao xa được,
Khi trong tôi đã trót yêu rồi.

Tôi hỏi tim mình có cuồng si,
Hỏi từng lối nhỏ bước em đi.
Có nghe xao xuyến lòng cô ấy ?
Cây cỏ ơi sao chẳng nói gì !

Tôi hỏi lòng tôi đến kiếp sau,
Có còn say đắm lúc ban đầu.
Con tim ngập ngừng như muốn nói
Người ơi chắc trọn kiếp thương đau !

Tôi đã gặp em giữa biển đời.
Con tim thao thức mãi khôn nguôi.
Trăn trở đêm dài bao giấc mộng,
Ưóc nguyện cùng em hết cuộc đời…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
02-07-2012, 08:26 AM
TÌNH SƠN CA
(Tặng 4GET)

Chim Sơn Ca trở về thăm chốn cũ
Dạo gót vàng tìm lại một thời xưa
Tháng sáu bây giờ mùa đã đến chưa?
Mà em lạy em cầu mưa tháng sáu

Chim Sơn Ca xứ miền quê yêu dấu
Bao năm trời biền biệt chốn xa hương
Cất tiếng hót nơi miên trường nhân thế
Mà khung trời man mác một niềm thương

Nhớ Sơn Ca mắt xưa buồn hoang hoải
Màu đất quê quen thuộc lối đi về
Em dáng nhỏ bên bờ sông tĩnh lặng
Chiều hoàng hôn sông dệt bóng tương tư

Sơn Ca ơi! Thương lắm thuở mô chừ
Đôi cánh nhỏ mà trời thì rộng lớn
Tiếng ca buồn thi vị cả chiều đông
Sơn Ca ơi! Thương lắm trái tim hồng!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
16-08-2012, 08:25 AM
CHỐN XƯA

Chốn cũ tôi về mắt mẹ vui
Đường xưa thuở ấy tiễn chân người
Bồi hồi chạm bước lòng ngây dại
Hoa cỏ còn vương chút ngậm ngùi

Lối cũ năm nào xanh lá hoa
Còn đây kỷ niệm chẳng phai nhòa
Chiều buông sợi nắng màu lam nhạt
Ai đợi, ai chờ một bóng qua

Xóm cũ tôi về nắng vẫn hanh
Quê nghèo cái khổ cứ vây quanh
Cơn mưa mùa hạ sao mà hiếm
Để mẹ chờ mong giọt nước lành

Xóm cũ chiều nay bạn cũ đâu
Tóc xanh chắc đã đổi thay màu?
Thằng nuôi giấc mộng theo trời lạ
Đứa vẫn cam tâm áo bạc màu

Chốn cũ tôi về ai có mong
Người xưa tay bế nối tay bồng
Tình xưa giờ để làm kỷ niệm
Sưởi ấm hồn nhau phút lạnh lùng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
16-08-2012, 05:12 PM
CHIỀU THU XƯA

Thu chiều phơi sắc tím
Nỗi nhớ choàng mắt nâu
Về đâu cơn gió thoảng
Hương yêu cuộc tình đầu

Bờ xa con nước cạn
Mắt thả niềm vu vơ
Đôi dòng không nhịp nối
Bước ai về chan thơ

Cỏ mây hờn níu gót
Tay hờ hững buông lơi
Trăng khuya lạc giữa trời
Mây rong tìm kỷ niệm

Một thời xưa hối tiếc
Mất nhau chẳng biết tìm
Để chiều nay sắc tím
Luyến mãi trời thu xưa

Quốc Quyền

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-08-2012, 05:51 AM
Gió đưa bụi chuối sau hè "
Chồng đeo bồ nhí, vợ kè trai tơ
Nhà kia chẳng có ai khờ
Ông ăn chả phụng, bà sờ nem công

HỒNG THOẠI


Bây chừ duyên nợ tang bồng
Phân chia tài sản vợ chồng tranh nhau
Còn mô giây phút ban đầu
Siêu xe đám cưới rước dâu linh đình

QUỐC QUYỀN



Trên trời sao sáng lung linh
Bốn mắt chúng mình còn sáng hơn sao
Sắc lẻm như bốn con dao
Chẳng tao thì ắt mày vào nhà thương

KIỀN ĐỨC - 17/08/12

Quốc Quyền
17-08-2012, 07:15 AM
Gió đưa bụi chuối sau hè "
Chồng đeo bồ nhí, vợ kè trai tơ
Nhà kia chẳng có ai khờ
Ông ăn chả phụng, bà sờ nem công

HỒNG THOẠI


Bây chừ duyên nợ tang bồng
Phân chia tài sản vợ chồng tranh nhau
Còn mô giây phút ban đầu
Siêu xe đám cưới rước dâu linh đình

QUỐC QUYỀN



Trên trời sao sáng lung linh
Bốn mắt chúng mình còn sáng hơn sao
Sắc lẻm như bốn con dao
Chẳng tao thì ắt mày vào nhà thương

KIỀN ĐỨC - 17/08/12



Khi vui - rúc rích trên giường
khi buồn ổng lại chơi thường cẳng chân...
Xưa nay không biết bao lần
Đời em sao khổ vạn phần anh (Kiên Đức) ơi...!

Quốc Quyền

Nguyên Thoại
17-08-2012, 11:14 AM
CHIỀU THU XƯA

Thu chiều phơi sắc tím
Nỗi nhớ choàng mắt nâu
Về đâu cơn gió thoảng
Hương yêu cuộc tình đầu

Bờ xa con nước cạn
Mắt thả niềm vu vơ
Đôi dòng không nhịp nối
Bước ai về chan thơ

Cỏ mây hờn níu gót
Tay hờ hững buông lơi
Trăng khuya lạc giữa trời
Mây rong tìm kỷ niệm

Một thời xưa hối tiếc
Mất nhau chẳng biết tìm
Để chiều nay sắc tím
Luyến mãi trời thu xưa

Quốc Quyền




Bến xưa

Như ruộng lúa chờ mưa
Như bờ dưa đợi nắng
Bao năm rồi lẳng lặng
Ngóng mãi bước chân về

Hoa vẫn nở ven đê
Tiếng sáo diều ru gió
Nơi phương trời xa đó
Anh có còn được nghe

Có còn nhớ bờ tre
Con đường làng bóng xõa
Vườn nhà ai trĩu quả
Len lén đôi mắt nhìn

Người mải miết đi tìm
Kẻ lạc loài chốn cũ
Sao thời gian vẫn cứ
Neo chi hoài bến xưa

17/08/2012
Nguyên Thoại

Quốc Quyền
09-10-2012, 05:06 AM
Thảo Nguyên Xanh

Về đây bên Thảo Nguyên xinh xinh
Về đây bên Thảo Nguyên lung linh
Để nghe một cuộc sống yên bình
Này bạn ơi !
Này em ơi!
Thiên đàng là nơi ấy
Một chút hoang sơ… cho cuộc đời thi vị
Kìa biển xanh
Kìa sóng biếc
Hàng phi lao vi vu khi chiều tà
Ta bên nhau cho đời đẹp màu xanh

Về đây với Thảo Nguyên long lanh
Về đây với Thảo Nguyên đi anh
Men say ru mình giấc yên lành
Người tình ơi
Người yêu ơi!
Thiên đường ta sẽ thấy
Hạnh phúc tràn dâng một thoáng đời mộng mị
Ôi Thảo Nguyên
Ôi Thảo Nguyên
Ôi lãng du xua tan hết nhọc nhằn
Ta yêu đời, yêu em tình biển xanh

Quốc Quyền ĐDB

Quốc Quyền
14-10-2012, 06:38 AM
Mùa thu & mối tình câm

Thu về len lén khoảng trời xưa
Lãng đãng mây bay gió khẽ lùa
Thả bước chân chiều thu sát áo
Eo nàng nửa mắt ngắm say sưa

Ấp ủ từ lâu dám nói lời
Yêu nàng tha thiết lắm thu ơi
Mỗi chiều không gặp bao chiều nhớ
Chất ngất niềm riêng cả một trời

Bỗng một ngày kia gió cuốn đi
Tình thu đã chết khóc thương gì
Khăn tang ai quấn vòm mây trắng
Tiễn mối tình câm nặng khối chì

Chiều nay thu ấy đã xa rồi
Tôi hiểu nhưng đời mấy hiểu tôi
Chỉ chiếc lá vàng kia mới biết
Lòng ai khắc khoải trái tim côi

Quốc Quyền ĐDB

Quốc Quyền
15-10-2012, 07:21 AM
Thơ tình mùa thu

Tôi tiễn em về bên bến mơ
Chiều mưa sùi sụt ướt câu thơ
Chập chùng bong bóng kia tan vỡ
Mảnh bắn vào tim chết vật vờ

Tôi tiễn em về với người ta
Từ đây duyên nợ mãi chia xa
Em đi đi nhé, đừng quay lại!
Kẻo xót lòng nhau lắm ấy mà.

Phương thuốc thời gian chữa vết đau
Nguôi ngoai kỷ niệm phút ban đầu
Yêu thương vùi lấp theo ngày tháng
Mấy nỗi bi buồn gởi bóng câu.

Gặp lại xin người cứ mặt lơ
Xem như chưa biết tự bao giờ
Cho tình xưa cũ thôi vương vấn
Hãy nghĩ như là một thoáng mơ.

Quốc Quyền

Quốc Quyền
21-10-2012, 11:36 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1277.jpg

Tình Thảo Nguyên Xanh

Thảo Nguyên Xanh nơi chúng mình đã đến
Chốn điền trang hoa lá nở đầy cành
Hồn thi sĩ đắm tình theo khung cảnh
Lạc mất đâu đây đó phút ngỡ ngàng.

Thảo Nguyên Xanh ta về với gia trang
Nắng chiều buông sợi nắng vàng thơm quá
Bước chân mềm trên thảm hiền cỏ lá
Phút thăng hoa chan chứa khúc ân tình.

Thảo Nguyên Xanh chốn thiên đường yên tĩnh
Đêm vỡ òa khi tiếng hát vang lên
Bạn bè tôi nhiều ca sĩ không tên
Chút men say nâng hồn ta bay bổng.

Phút giây đời đẹp còn hơn giấc mộng
Ta ru mình theo tiếng hát lời ca
Môi em đó nụ cười ngỡ như hoa
Giữa vườn khuya sáng rực một góc trời.

Xin cảm ơn tôi xin cảm ơn đời
Xin cảm ơn tôi xin cảm ơn người
Tấm chân tình ai đã trao đã nhận
Khắc ghi lòng cho đến mãi ngày sau.

21.10.2012
Quốc Quyền ĐDB

thugiangvu
22-10-2012, 03:43 AM
TÌNH SƠN CA
(Tặng 4GET)


Chim Sơn Ca trở về thăm chốn cũ
Dạo gót vàng tìm lại một thời xưa
Tháng sáu bây giờ mùa đã đến chưa?
Mà em lạy em cầu mưa tháng sáu


Chim Sơn Ca xứ miền quê yêu dấu
Bao năm trời biền biệt chốn xa hương
Cất tiếng hót nơi miên trường nhân thế
Mà khung trời man mác một niềm thương


Nhớ Sơn Ca mắt xưa buồn hoang hoải
Màu đất quê quen thuộc lối đi về
Em dáng nhỏ bên bờ sông tĩnh lặng
Chiều hoàng hôn sông dệt bóng tương tư


Sơn Ca ơi! Thương lắm thuở mô chừ
Đôi cánh nhỏ mà trời thì rộng lớn
Tiếng ca buồn thi vị cả chiều đông
Sơn Ca ơi! Thương lắm trái tim hồng!


Quốc Quyền






http://i4.ytimg.com/vi/cgzypZLl-sY/mqdefault.jpg


Tiếng hót trên quê mẹ


Trở về với khung trời nhiều kỷ niệm
Tiếng gió chiều vừa chuyển gợi hương xưa
Thu sang chưa không khí tựa giao mùa
Đôi cánh nhỏ rừng thưa chờ hạt nắng


Trở về đây nhìn cảnh xưa lẳng lặng
Lòng bồi hồi rảo mắt tìm loanh quanh
Người còn đó , tổ ấm vẫn xanh xanh
Hay trống vắng vì bao năm tháng đợi


Trở về với nỗi nhớ thương vời vợi
Bến đò nào ai đã vội sang ngang
giòng sông buồn sóng cuộn thật ngỡ ngàng
Ký ức dội ầm vang triền đê vỡ


Trở về đây chôn nỗi sầu lở dở
Trên quê hương rạng rỡ một ngày về
giọng véo von hoà tiếng hót say mê
Miền đất mẹ ân tình thơm lúa mạ .


Sơn ca



Anh Quốc quyền thân mến ,
Sơnca chợt ghé ngang qua đọc bài thơ này anh gửi tặng ai đó, nhưng Sơnca xúc động và nhờ thugiang chuyển bài thơ "tiếng hót trên quê mẹ"này đến anh.


Kính chúc anh an vui luôn.
TGV

Quốc Quyền
22-10-2012, 07:46 AM
TÌNH SƠN CA
(Tặng 4GET)

Chim Sơn Ca trở về thăm chốn cũ
Dạo gót vàng tìm lại một thời xưa
Tháng sáu bây giờ mùa đã đến chưa?
Mà em lạy em cầu mưa tháng sáu

Chim Sơn Ca xứ miền quê yêu dấu
Bao năm trời biền biệt chốn xa hương
Cất tiếng hót nơi miên trường nhân thế
Mà khung trời man mác một niềm thương

Nhớ Sơn Ca mắt xưa buồn hoang hoải
Màu đất quê quen thuộc lối đi về
Em dáng nhỏ bên bờ sông tĩnh lặng
Chiều hoàng hôn sông dệt bóng tương tư

Sơn Ca ơi! Thương lắm thuở mô chừ
Đôi cánh nhỏ mà trời thì rộng lớn
Tiếng ca buồn thi vị cả chiều đông
Sơn Ca ơi! Thương lắm trái tim hồng!

Quốc Quyền







http://i4.ytimg.com/vi/cgzypZLl-sY/mqdefault.jpg

Tiếng hót trên quê mẹ

Trở về với khung trời nhiều kỷ niệm
Tiếng gió chiều vừa chuyển gợi hương xưa
Thu sang chưa không khí tựa giao mùa
Đôi cánh nhỏ rừng thưa chờ hạt nắng

Trở về đây nhìn cảnh xưa lẳng lặng
Lòng bồi hồi rảo mắt tìm loanh quanh
Người còn đó , tổ ấm vẫn xanh xanh
Hay trống vắng vì bao năm tháng đợi

Trở về với nỗi nhớ thương vời vợi
Bến đò nào ai đó vội sang ngang
giòng sông buồn sóng cuộn thật ngỡ ngàng
Ký ức dội ầm vang triền đê vỡ

Trở về đây chôn nỗi sầu lở dở
Trên quê hương rạng rỡ một ngày về
giọng véo von hoà tiếng hót say mê
Miền đất mẹ ân tình thơm lúa mạ .

Sơn ca


Anh Quốc quyền thân mến ,
Sơnca chợt ghé ngang qua đọc bài thơ này anh gửi tặng ai đó, nhưng Sơnca xúc động và nhờ thugiang chuyển bài thơ "tiếng hót trên quê mẹ"này đến anh.

Kính chúc anh an vui luôn.
TGV


Cảm ơn bài thơ rất hay của tác giả Sơn Ca mà thi hữu Thu Giang Vũ đã gửi đến trang thơ mình.
Còn bài Tình Sơn Ca mình viết tặng một người em đồng hương có nickname là Forgetmenot hiện định cư ở nước ngoài, người này đặc biệt có tấm lòng nhân hậu, thường hay làm từ thiện, giúp các em nghèo học giỏi, và những trường hợp khó khăn hoạn nạn...Nhân chuyến về thăm quê của cô ấy vừa rồi.
Cảm ơn Thu Giang Vũ nhiều nhé. Chúc bạn khỏe và có nhiều thơ hay
Thân mến!
Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-01-2013, 07:11 AM
Con gì?

Con gì chúa tể làm phiền.
Canh me cuối tháng hỏi tiền anh ơi!
Con gì làm biếng thích chơi.
Tụm ba tụm bảy ưa khơi chuyện nhà.
con gì sớm tối la cà,
Shopping hàng hiệu tuần ba bốn lần
...
Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-02-2013, 01:18 AM
TÌNH SAY DẠI

Nợ tình vay trả, trả rồi vay
Ta nợ duyên em trọn kiếp này
Rượu uống cạn bầu sao mãi tỉnh
Tình theo nửa bước đã hoài say.

Ta say men rượu - ta say tỉnh
Ta tỉnh men tình - ta tỉnh say
Tỉnh giữa cuộc đời ta tĩnh lặng
Tỉnh vì em đó tỉnh mà say.

Ai bảo say tình là say dại
Đời ai chẳng dại lúc tình say
Lúc tỉnh nhận ra là lúc dại
Chẳng thà say mãi thế mà hay.

Quốc Quyền

Quốc Quyền
15-03-2013, 02:31 PM
EM VẪN MÃI XUÂN THÌ

Đừng vội vã!
Em đừng vội vã!
Tìm ngày mai,ngày sau để làm gì?
Đời còn đẹp
Em cứ thong dong đi
Đơn giản hóa tất cả những gì
Thu sang, đông tới
Xuân về em cứ vui
Áo em vẫn mới mãi giữa đời
Dẫu mùa xuân
Ngày sau thay áo.
Đừng chợt tĩnh, chợt mê cơn mộng ảo
Dẫu ngày đông
Em vẫn mãi xuân thì…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
16-03-2013, 11:48 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/hues-song-huong2_zps8f1246b0.jpg


://www.youtube.com/watch?v=XiKJQyqFWjA]=channel_video_title
Lâu rồi xa Huế
ĐDB


Đã lâu không về thăm Huế
Nghe lòng thương nhớ trời xưa
Nhà ai bên ni bên nớ
ngày nao cánh cửa khép hờ

Đã lâu không về thăm Huế
Trường Tiền áo tím em qua
Đường xưa biết còn ai đợi
Đò ngang Vĩ Dạ em về

Văn Lâu chiều nao hai đứa
Rêu phong gỡ xếp đôi mình
Ngây thơ em cười e thẹn
Khi nghe tôi nói chuyện tình

Đã lâu không về thăm Huế
Nam Giao ơi nhớ Ngự Bình
Con sông nắng vàng An Cựu
Chiều rơi mây nước dập dềnh

Đã lâu không về thăm Huế
Nhớ chiều Thiên Mụ chuông ngân
Hương Giang hỡi hoài mang nợ
Ngày sau biết trả bao lần?

Quốc Quyền - Đ D B
16.03.2013
BTV.vnthihuu
( HT )

Quốc Quyền
17-03-2013, 05:25 PM
Gọi thu

Mai này gió thoảng gọi thu sang
Chợt tỉnh cơn mê,giọt lệ tràn
Héo úa tim yêu nồng tiết hạnh
Phai tàn tóc trắng bạc dung nhan

Thời gian lặng lẽ trôi biền biệt
Tuổi ngọc qua nhanh đến vội vàng
Từ dạo người đi lòng héo hắt
Chờ ngày trở lại buốt tâm cang

Khung trời cách biệt đầy nhung nhớ
Ngày tháng phôi pha kỷ niệm vàng
Hỡi người năm cũ mau về lại
Viết tiếp bài thơ bỏ dỡ dang

Quốc Quyền

Quốc Quyền
18-03-2013, 03:35 PM
NHỚ THƯƠNG

Anh về
Tìm kỷ niệm xưa
Con đường lá đổ
Sợi mưa giăng đầy

Trời đông
In đậm dấu giầy
Mưa bay như bụi
Treo đầy mi em

Ánh đèn
Vàng vọt cuối đêm
Cơn say chợt đến
Nghe mềm đôi môi

Rồi mùa
Đông mãi xa xôi
Em tôi còn lại
Bên trời nhớ thương

Quốc Quyền

Quốc Quyền
23-03-2013, 10:23 AM
VẤN VƯƠNG

Nắng sớm nhẹ nhàng hôn giọt sương
Vắng ai hoang dại một con đường
Em đi hoa cỏ như buồn nhớ
Sót lại gót hài mãi vấn vương

Quốc Quyền

ÊM ĐỀM

Êm đềm em lướt nhẹ hồn tôi
Chẳng vết thương sâu lại nhớ đời
Chợt đến rồi đi như tiếng sét
Tim tôi bỗng vỡ nát tơi bời

Quốc Quyền

Tran Xuan Sinh
23-03-2013, 11:08 AM
VẤN VƯƠNG

Nắng sớm nhẹ nhàng hôn giọt sương
Vắng ai hoang dại một con đường
Em đi hoa cỏ như buồn nhớ
Sót lại gót hài mãi vấn vương

Quốc Quyền

ÊM ĐỀM

Êm đềm em lướt nhẹ hồn tôi
Chẳng vết thương sâu lại nhớ đời
Chợt đến rồi đi như tiếng sét
Tim tôi bỗng vỡ nát tơi bời

Quốc Quyền

ĐỪNG CHẾT

Tin Quyền tim nát đến tai tôi
Man mác lòng đau nỗi chuyện đời
Đừng chết bạn ơi vì việc ấy
Dòng thơ mất tứ, dạ bời bời.

Trần Xuân Sinh

Quốc Quyền
23-03-2013, 11:41 PM
Đếm thời gian

Quê hương mấy thuở còn thương nhớ
Bát nước ly hương nợ ân tình
Đời còn lưu lạc mưu sinh
Vẫn hoài canh cánh bên mình bao năm
Đêm thao thức ai nằm trăn trở
Bước chân đời dang dỡ sau lưng
Chạnh lòng khóe mắt rưng rưng
Ngồi ôn chuyện cũ đếm từng tháng năm

Quốc Quyền

Quốc Quyền
26-03-2013, 10:37 AM
Giấu buồn

Trăng ngàn quạnh quẽ nỗi niềm thương
Gieo ánh đa đoan giữa dặm trường
Bao mối nợ đời như kiếp trước
Kín chặt trong lòng những vấn vương

Thuyền đã xa mờ khuất sương khói
Mênh mang biển cả sóng trùng khơi
Màn đêm vội vã bao trùm xuống
Cô liêu bóng nhạn chấm xa vời

Còn lại nơi này chỉ mỗi em
Cô đơn cho nỗi nhớ dài thêm
Cung tơ ai gửi niềm trắc ẩn
Để sóng xa bờ vọng tiếng êm

Đã nghe thiếu vắng một bàn tay
Môi hồng chợt lạnh chẳng còn say
Suối tóc hôm nào đan sợi rối
Giấu buồn mấy nỗi trăng đêm nay

Canh dài tay với tìm hơi ấm
Ngày thu vàng vọt gió heo may
Âm thầm lối nhỏ hình đơn bóng
Ngập cả lòng ai nước mắt đầy

Quốc Quyền

Quốc Quyền
27-03-2013, 10:18 PM
Bờ mi cay

Cơn gió chiều ngang qua
Khơi điệu buồn nhạc lá
Một tình khúc vụn vỡ
Vương mắt lệ nhạt nhòa

Bóng chiều rơi vội vã
Khoảng không vàng loang xa
Trời buông màu môi tím
Mây trắng buồn không qua.

Một khoảnh khắc mơ màng
Nhẹ nhàng nhói tim côi
Tình thôi không trở lại
Hoang dại giấc mơ đời

Nửa lời ai lừa dối
Lạnh vầng trăng cô đơn
Chân theo về ngõ tối
Với mảnh tình đơn phương

Tình chẳng còn quanh đây
Gió lạnh thấm tim này
Giọt mắt ngà chan chứa
Ướt cọng buồn mi cay…

Quốc Quyền
BTV.vnthihuu
( HT )

Quốc Quyền
03-04-2013, 07:29 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ScreenHunter_07Sep111609.gif

Quốc Quyền
17-04-2013, 07:34 PM
Nửa đời trong anh

Ơi nàng
Con gái Sông Hương
Dịu dàng chi rứa
Để vương lòng người

Thoạt nghe
Giọng nói, tiếng cười
Mà anh như đã
Đất trời ngả nghiêng

Thẹn thùng
Để lẫn trong duyên
Cho anh mang mãi
Niềm riêng trong lòng

Em là
Cô gái Hoàng cung
Con nhà lễ giáo
Gia phong một đời

Dạ thưa
Câu nói đầu lời
Nghe mà thấm thía
Nửa đời trong anh

Quốc Quyền
BTV.vnthihuu
( HT )

phamanhoa
17-04-2013, 08:57 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ScreenHunter_07Sep111609.gif

HÌNH NHƯ LÀ HOÀI NIỆM

Sông chia thành đôi nẻo
Đời rẻ mấy đường duyên
Người chân qua bến lạ
Ta đong đưa phận thuyền.

Mây bay còn bay mãi
Cuối trời theo gió xa
Ta ôm sầu thế kỷ
Chưa khô dấu lệ nhòa.

Chim lìa đời bỏ xác
Tình xa đau không phai
Rêu phong màu kỷ niệm
Xanh xao xóa dấu hài

Về qua khoang trời vắng
Gió lạnh màu hoang liêu
Tình ta rồi ngây dại
Em rồi mênh mông chiều.

phamanhoa

Quốc Quyền
20-04-2013, 04:31 PM
Nhớ chiều xưa

Em còn nhớ những chiều xưa ấy
Tìm hơi nhau bừng cháy con tim
Mắt môi khờ dại im lìm
Để người xa mãi vẫn tìm lối xưa

Ta ngồi ngắm chiều mưa kỷ niệm
Tay trong tay ước nguyện bao điều
Bây giờ lối cũ đìu hiu
Đừng về quạnh vắng bao nhiêu nỗi buồn

Mắt đắm lệ quay cuồng biển nhớ
Người ra đi duyên nợ tang bồng
Những chiều vắng lặng bên sông
Lòng tôi vẫn mãi hoài trông một người

Quốc Quyền

Quốc Quyền
05-05-2013, 01:36 AM
Ngậm ngùi…

Tình đã bạc như màu vôi trắng
Thôi em đừng cay đắng mà chi
Đành lòng nhìn cảnh chia ly
Đừng quên chữ hiếu, chớ vì tiếng yêu

Nghe nức nỡ những chiều quạnh vắng
Tình chia phôi ai chẳng tiếc thương
Ngàn năm ôm mối tơ vương
Một lần tiễn biệt nhớ thương trọn đời

Bên người mới nghe đời lạc lõng
Làm sao quên hình bóng xưa đâu
Đời như những giọt mưa ngâu
Vườn hoa, giếng nước, ao sâu ngậm ngùi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
07-05-2013, 08:29 AM
Sao anh không về?

Sao anh không về thăm xóm cũ
Nơi có chiếc cầu soi bóng dòng sông xanh
Có hàng cây bên bờ cho bóng mát
Có mẹ già luôn mòn mỏi chờ anh

Sao anh không về thăm chốn xưa
Nơi có sân ga buồn…
Bóng con tàu đưa anh ngày ly biệt
Có con đò êm ả khi chiều buông…

Có bao giờ anh thấy nhớ quê hương
Nhớ mẹ hiền nuôi anh dòng sữa ngọt
Nhớ chiếc mo cau lặng thầm,
Qua bàn tay mẹ mát đời anh

Sao anh không về khi cha già đã yếu
Đang cần anh để có một niềm vui
Anh có biết nơi ngôi nhà xưa đó
Bóng ba buồn nhớ lắm những người con…

Quốc Quyền

Quốc Quyền
08-05-2013, 04:01 PM
Tôi về

Tôi về thăm lại chốn xưa
Dòng sông vẫn đó nước thưa mất rồi *
Chợt nghe một thoáng bồi hồi
Nhịp cầu năm cũ đâu rồi bóng em.

Sân ga vắng lặng êm đềm
Nhớ ngày ai tiễn khóc mềm đôi mi
Nghẹn ngào theo những bước đi
Phút giây ly biệt nói gì người ơi

Mưa thu lất phất buồn rơi
Bao điều muốn nói lặng nơi đấy lòng
Tôi về ngắm lại dòng sông
Dòng sông còn đó bóng hồng xưa đâu

Âm thầm tôi đứng đứng hồi lâu
Ngắm nhìn sông núi bạc đầu khói mây
Xưa ra đi cũng nơi này
Tạ từ sông núi hẹn ngày năm sau

Bây giờ tóc đã thay màu
Tôi người lỗi hẹn để đau đáu tình
Dòng sông vẫn nhớ bóng hình
Đâu rồi một bóng chỉ mình bóng tôi

Sông ơi hãy hiểu giùm tôi!
Bao năm xa cách có vơi nỗi lòng
Tôi thầm đợi…tôi thầm mong
Một ngày trở lại bến sông gởi tình…

Quốc Quyền

phamanhoa
08-05-2013, 05:35 PM
Sao anh không về?

Sao anh không về thăm xóm cũ
Nơi có chiếc cầu soi bóng dòng sông xanh
Có hàng cây bên bờ cho bóng mát
Có mẹ già luôn mòn mỏi chờ anh

Sao anh không về thăm chốn xưa
Nơi có sân ga buồn…
Bóng con tàu đưa anh ngày ly biệt
Có con đò êm ả khi chiều buông…

Có bao giờ anh thấy nhớ quê hương
Nhớ mẹ hiền nuôi anh dòng sữa ngọt
Nhớ chiếc mo cau lặng thầm,
Qua bàn tay mẹ mát đời anh

Sao anh không về khi cha già đã yếu
Đang cần anh để có một niềm vui
Anh có biết nơi ngôi nhà xưa đó
Bóng ba buồn nhớ lắm những người con…

Quốc Quyền

ANH HẸN SẼ VỀ

Anh hẹn sẽ về thăm chốn cũ
Nơi có bạn bè thuở tóc xanh.
Nơi có em xưa thời áo trắng
Có sông tắm mát tuổi thơ anh

Anh hẹn sẽ về thăm đất xưa
Thăm sân ga nhỏ buồn tiễn đưa
Thăm ngôi trường cũ ngày đi học
Chắc thầy tóc đã bạc lưa thưa.

Anh hẹn sẽ về thăm quê hương
Thăm bờ ruộng nhỏ lúa thơm hương
Những mái tranh nghèo chiều nắng quái
Có còn u uất khói lam vương?

Anh hẹn sẽ về thăm bến cũ
Sông có còn bên lở bên bồi
Nước vẫn đục ngầu ngày mưa lũ.
Đò xưa sương nắng chở ngậm ngùi.

Anh hẹn sẽ về với mẹ xưa
Nghe tiếng ru buồn gió xế trưa
Kẽo kẹt võng đưa hiu hắt nhớ
Nghe mình bé dại những ngày thơ...

phamanhoa

Quốc Quyền
23-08-2013, 06:18 AM
Nỗi lòng

Vầng nhật nguyệt có muôn đời sáng?
Những buồn vui, theo áng mây trôi
Dòng đời cũng thế người ơi
Khúc trong khúc đục đầy vơi nỗi niềm

Ta vẫn mãi đi tìm lẽ sống
Chôn niềm đau trong đống tro tàn
Lỡ làng một kiếp đa mang
Bể dâu mấy nỗi bẽ bàng chua cay

Lòng trót kiếp thương vay nặng gánh
Tạo xoay vần há lánh được chăng
Một đời lầm lỗi ăn năn
Còn dai dẳng mãi trở trăn phận người.

Quốc Quyền

NGUYỄN VĂN THÁI
23-08-2013, 07:21 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ScreenHunter_07Sep111609.gif

TƯƠNG TƯ BUỒN


Bão chia đau hai nẻo
Lửa vừa bén tình duyên
Ngỡ ngàng thành xa lạ
Biển hoang lênh đênh thuyền

Ôi!... Biệt ly mãi mãi ...
Lẻ bóng đường xót xa
Đâu còn xuân tri kỷ
Chỉ trong ta nhạt nhòa.

Ta dong hồn xơ xác
Ủ rũ nắng tàn phai
Cuộn tròn mơ hoài niệm
Liêu xiêu rải gót hài

Muôn đời cùng hoang vắng
Cuối đường cõi tịch liêu
Tràn miền xanh hoang dại
Còn đây một sầu chiều.


Nguyễn Văn Thái
23 - 8 - 2013

Quốc Quyền
07-10-2013, 05:49 AM
KHÓC BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP
(Quốc Quyền)

Người bình dị nhưng vô cùng vĩ đại
Mắt tháng mười khóc mãi cuộc chia xa
Nghe tin dữ mà lòng đau khôn tả
Nén vào tim bao tiếc nuối ngậm ngùi

Người đi rồi, đi thật hỡi Người ơi!
Triệu muôn dân đang nghiêng mình kính cẩn
Nén nhang lòng trầm mặc phút ly tan
Mà đau xót, mà tiếc thương vô hạn

Nhớ muôn đời một vị Tướng tài ba
Việt Nam ơi cây tùng thiên bóng cả!
Đã một thời vang tiếng khắp năm châu
Điện Biên xưa rực sáng cả địa cầu.

Người để lại tấm gương đời mai hậu
Mỗi lần soi lấp loáng bóng ân tình…
Người đi rồi, đi về cõi hiễn linh
Hỡi ngàn thu ru mãi giấc yên bình!

Sài Gòn 07/10/2013
Quốc Quyền

Quốc Quyền
19-01-2014, 04:41 AM
ĐƯỜNG TÔI VỀ
ĐDB

Đường tôi về lá sầu đông phủ kín
Che dấu giầy ngày tiễn biệt năm xưa
Bóng thời gian đồng cảm với làn mưa
Bôi xóa hết nỗi niềm trong dĩ vãng

Đường tôi về một ngày mưa lãng đãng
Bóng đông tàn nhường lối ánh xuân qua
Nụ hoa xinh nép mình sau cánh lá
Đón tôi về bên mái ấm tình xuân

Đường tôi về có ánh mắt bâng khuâng,
Của mùa xuân ngày xưa còn sót lại
Tôi đã nghe bước chân mình ngần ngại
Thoáng bồi hồi xao xuyến của con tim

Đường tôi về-Huế chiều nay mây tím
Nghe đâu đây Thiên Mụ vọng chuông hờ
Nhịp cầu cong Trường Tiền bao trăn trở
Đợi chờ ai từ độ ấy chia xa

Đường tôi về sao chiều nay rộn rã
Phút giao thừa năm mới đợi bên song
Trước hiên nhà bóng mẹ đã chờ mong
Nhánh mai vàng đây đó nở đầy bông.

Quốc Quyền
17-02-2014, 04:29 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_20140214_145917_zpsbb25c569.jpg

ÂN TÌNH SÂU THẲM

Gặp lại anh, tôi mừng rơi nước mắt
Ba mươi năm quả đất đúng xoay tròn
Dẫu cách biệt muôn trùng những núi non
Nghĩa kim bằng lâng lâng ngày tái ngộ.

Thật hay mơ một chiều bên góc phố
Trong men say kí ức cũ theo về
Giữa trời xuân Sài Gòn sao đẹp thế
Tình đồng chí ấm nồng theo năm tháng

Dẫu thời gian màu áo xưa đã bạc
Khối ân tình như chỉ mới hôm qua
Ôn kỷ niệm mà mắt ngấn lệ nhòa
Chiến hào xưa những ngày đông rét mướt
Đã lùi xa theo dấu vết chân đời
Ba mươi năm hay dù lâu hơn thế
Bụi thời gian dẫu dày nhưng không thể
Lấp ân tình sâu thẳm đáy lòng ta.

15/02/2014
Quốc Quyền

Quốc Quyền
18-04-2014, 04:49 PM
CHIỀU...

Chiều rơi trên bước ta về
Bâng khuâng sợi tóc nửa bề bóng câu
Đời người thấm thoát qua mau
Chưa xong giấc mộng đã nhàu tóc sương
Quốc Quyền

NGUYỄN VĂN THÁI
19-04-2014, 03:12 PM
CHIỀU...

Chiều rơi trên bước ta về
Bâng khuâng sợi tóc nửa bề bóng câu
Đời người thấm thoát qua mau
Chưa xong giấc mộng đã nhàu tóc sương
Quốc Quyền


QUÊ

Bến bờ sóng vỗ tơ vương
Thuyền đi chở mộng dòng thương nẻo về
Gió tình quyến rũ lòng mê
Trăm năm hồn quyện hương quê nâu sồng

Nguyễn Văn Thái

Quốc Quyền
03-06-2014, 12:19 PM
GỞI ANH NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SA

Hãy yên lòng anh nhé lính Trường Sa!
Triệu muôn dân đang hướng về biển đảo
Việt Nam ơi vì màu cờ sắc áo
Ta một lòng đánh đuổi lũ xâm lăng.

Dẫu quân thù có tàn ác, hung hăng
Sóng lòng dân sẽ nhấn chìm tất cả…
Hỡi biển đông những ngày không yên ả
Tiếng sóng gào sôi sục máu hờn căm

Trang sử vàng minh chứng mấy ngàn năm
Giàn khoan kia có tối tân, hiện đại
Sẽ một ngày chúng nếm mùi thất bại
Biển trời ta yên bình lại như xưa

Hãy vững lòng anh nhé lính Trường Sa!
Để tao nôi con thơ tròn giấc ngủ
Trẻ đến trường ước mơ còn ấp ủ
Giữa khung trời tràn ngập ánh bình mình

Quốc Quyền 03/06/2014
BTV.vnthihuu
( HT )

Quốc Quyền
14-08-2014, 09:25 AM
TRÁI BÓNG QUÁI ÁC



Mấy tháng trước chú Chín trúng số
Chú mới lấy chiếc xế mới cáu, bóng loáng
Tối tối chú phóng xế xuống phố tán gái,
Chú tán gái số zách, khét tiếng sát gái
Gái chú tán thấy tếu tếu
Váy ngắn ngắn thiếu ống, thiếu nút
Mắt má trét phấn sáp ngó phát ớn,
Mới tối trước chú ấy mướn mái đến đấm bóp,
Chú ấy tính rất phóng khoáng
Lúc kết thúc chú ấy móc bóp
Lấy mấy xếp dúi dúi
Mái ấy sướng đến chết…

Mới sáng sớm
Có tiếng máy nhá nhá réo réo,
Chú ấy phóng đến quán tán dóc,
Chú lấy mấy ngón búng búng mấy cái,
Gái bán quán túa đến mắt liếc liếc
Ghé sát ghế chú
Đá mấy cái nhấp nháy rất đúng cách…
Thích thú quá, sống thế đếch biết chán…

Tới tháng đá bóng
Chú Chín cáp với cánh đánh cá
Suốt tối chú chống mắt sát cái máy chiếu ngó miết
Mấy trái bóng trúng nóc
Chú ấy tiếc nuối đánh gối, đá ghế chát chát
Lối xóm í ới náo óc…

Kết thúc tháng bóng đá
Chiếc xế mới cáu chú ấy dán miếng giấy bán gấp…
Tớ nói chú bán mấy? Cháu lấy
Tám kí…Gía ấy tốt quá,
lấy chú bớt chút ít
Cháu nhất trí
Chú lấy giấy bút kí phía dưới
Bán xế, bán tất các thứ chú có
Gái góc tránh hết
Cái máy chú ấy nín thít

Mấy tháng vắng bóng
Thấy chú ấy rách rưới bước muốn té
Khiếp quá cái giá đắt thế
Trái bóng, trái bóng quái ác…

Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
14-08-2014, 07:04 PM
Thế số máy chú ấy số mấy, sếp Quốc có biết ?
Tớ muốn giúp chú ấy chút ít.

Quốc Quyền
14-08-2014, 08:06 PM
Thế số máy chú ấy số mấy, sếp Quốc có biết ?
Tớ muốn giúp chú ấy chút ít.
Số chú ấy tớ biết
Tám tám tám sáng tám tối tám

Quốc Quyền
05-03-2016, 10:37 AM
MÀU THỜI GIAN

Ra rả ve sầu đổ nắng trưa
Ngồi ôn kỉ niệm những ngày xưa
Thoi đưa một thoáng năm mươi chẵn
Cứ nghĩ đôi hơn lẻ chút thừa.

Nhật kí trang đời chơ chỏng đó
Nay buồn man mác mở ra xem
Vài ba đứa bạn thời thơ ấu
Mặt búng ra bơ ảnh cũ mèm.

Thời gian nghiệt ngã bóng thời gian
Lặng lẽ qua đi thật phũ phàng
Chẳng đợi chờ ai vì cả nể…
Đâu người thấu hiểu cứ hoài than.

Xuân hạ thu đông những bốn mùa
Ba trăm sáu chục lẻ loi đưa
Xem ra cũng phải đâu là ít
Nghĩ lại thì ôi mấy chẳng vừa!

Mười hai con giáp chuyển ầu ơ
Có nghĩ thời gian nhanh thế cơ
Ngoảnh lại nhìn ta – nhìn lại nó
Ô hay tóc trắng phủ bao giờ!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
10-03-2016, 10:16 AM
http://laodong.com.vn/su-kien-bin…/ti-le-dau-long-526792.bld



SÂU MỌT

Loài sâu mọt - đêm ngày đục khoét
Máu xương dân chùm khế ngọt ngào
Bốn bề đất rộng trời cao
Thằng đen bé họng kêu sao thấu cùng

Ngoài biển lớn muôn trùng sóng dữ
Biết làm sao quét lũ yêu này
Lòng đau đã chín tầng mây
Hờn căm tủi nhục chất dầy tâm can

Nhìn xã tắc trời Nam một thuở
Biết đem gì ta rửa vết nhơ
Quan san ai oán bụi mờ
Tai to mặt lớn cũng vờ đi thôi

Chúng chẳng ngán đồ ôi của thúi
Mở lòng tham để túi mau đầy
Lỡ sinh ra phải kiếp này
Còn bao nhiêu kẻ những ngày tù oan

Lập công trạng ngồi toan nghĩ kế
Công lý tồi chẳng kể trắng đen
Quyền cao chức trọng đua chen
Danh lòn ngã trước bạc chèn cửa sau

Kể sao hết những màu xám xịt
Loài sâu thường bưng bít bao che
Dẫu chưa thi đỗ ông nghè
Có dù có lọng vẫn đè đứa ngoan…

Quốc Quyền 03/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/SAU%20-%20Copy_zpscyaj0hki.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/SAU%20-%20Copy_zpscyaj0hki.jpg.html)

Quốc Quyền
13-03-2016, 03:29 PM
HOA BIỂN

Êm đềm mặt biển ngàn hoa nước
Rực rỡ lưng trời vạn ánh sao
Ngọn sóng hôn bờ cung nhạc gởi
Con thuyền đậu bến mộng tình trao
Em cười nhạt nắng hừng môi mọng
Tóc xõa gầy vai ửng má đào
Liễu trách vì thua màu diễm lệ
Mây hờn bởi kém vẻ thanh tao



Quốc Quyền 13/3/16




HOA BIỂN
(Chuyển thành thơ lục bát)

Bình minh biển trỗ hoa đầy
Khung trời lấp lánh phủ dầy sao rơi
Sóng hôn bờ khẽ ru lời
Con thuyền neo bến tình đời thắm trao
Em cười nghiêng nắng môi chào
Vai gầy tóc xõa mộng đào ủ tim
Buồn len gốc liễu im lìm
Vòm mây e thẹn lãng tìm lối thu

Quốc Quyền 13/3/16




http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/bien%203_zps4ngarjoe.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/bien%203_zps4ngarjoe.jpg.html)

Quốc Quyền
15-03-2016, 07:08 PM
NGẨN NGƠ CHIỀU

Ngẩn ngơ chiều trên sông bầy cá lạc
Buổi giêng hai heo hút ngọn đèn dầu
Ta hồi tưởng những mùa trâu năm cũ
Bóng mẹ buồn trăn trở giữa canh thâu

Ôi nhớ lắm những hàng cau bụi chuối
Tuổi thơ buồn cũng tiếc nuối chơ em
Thương thằng Lượm hồn nhiên mặt lấm lem
Hai đứa chung cây cà rem mút vội

Rối năm tháng xa bao mùa nước nổi
Áo học trò nhuốm bụi lối đời riêng
Lũ nhà quê lưu lạc khắp mấy miền
Đêm nhớ mẹ giấu lòng nghiêng nước mắt

Nét ưu tư níu thời gian trầm mặc
Gió bụi đời ai góp nhặt thành thơ
Ta vô tình gom màu xưa vụn vỡ
Nghe trong lòng nức nở mảnh hồn đau

Quốc Quyền 3/16




https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12832456_1041250212606026_1139622139261755676_n.jp g?oh=8eccc42932e5abc755bc99563eb77f21&oe=57875D46

Quốc Quyền
19-03-2016, 09:52 PM
NHỚ SÔNG HƯƠNG

Thương Hương Giang - sông mòn gió thổi
Nhớ Ngự Bình ai gối mặt sau
Em về bến Ngự Vân Lâu
Cho anh nhắn gởi một câu thơ lòng

Người đi biệt muôn trùng vạn dặm
Cánh chim trời đầy ắp nhớ mong
Thuyền ai lờ lững bên dòng
Cho em về với, lượm bòn ánh trăng.

Cố Đô hỡi ngàn năm rêu phủ
Nam Giao chiều tím ủ hàng cây
Đò ngang mưa nắng bao ngày
Thành quách một thuở đọng đầy dấu xưa.

Đời viễn xứ dòng đưa biền biệt
Mắt phù du rơi hết lệ sầu
Sương pha mái tóc trên đầu
Chờ cô gái Huế gợi màu áo xưa

Quốc Quyền 3/16


http://www.dulichtet.com/data/gallery/fullsize/89_3943.jpg

Quốc Quyền
19-04-2016, 07:38 AM
http://1.bp.blogspot.com/-KlI2M4Plm88/VFW2K5uap0I/AAAAAAAAQcA/gumE9LTzI1c/s1600/ggrgrhhzycieoflflfpo56_20724300.jpg

LỜI ĐÁ

Lang thang trên những nẻo đời
Nghe từ phiến đá vọng lời tri âm
Đi về mô…?
Bước thăng trầm
Cỗ xe tiền định ta cầm duyên nhau
Sóng về đâu,
Bèo về đâu?
Ta dắt em dạo bể dâu cuộc tình
Mặc tiếng đời
Mặc phiêu linh
Hải hồ chìm nổi nhục vinh mấy lần
Vùi trong mưa Sở - gió Tần
Thủy chung ta gột bụi trần...
Trăm năm!
Quốc Quyền ĐDB

BTV giới thiệu lưu TV:
NVT

Trần Như Chuyên
20-04-2016, 12:22 AM
http://1.bp.blogspot.com/-KlI2M4Plm88/VFW2K5uap0I/AAAAAAAAQcA/gumE9LTzI1c/s1600/ggrgrhhzycieoflflfpo56_20724300.jpg

LỜI ĐÁ

Lang thang trên những nẻo đời
Nghe từ phiến đá vọng lời tri âm
Đi về mô…?
Bước thăng trầm
Cỗ xe tiền định ta cầm duyên nhau
Sóng về đâu,
Bèo về đâu?
Ta dắt em dạo bể dâu cuộc tình
Mặc tiếng đời
Mặc phiêu linh
Hải hồ chìm nổi nhục vinh mấy lần
Vùi trong mưa Sở - gió Tần
Thủy chung ta gột bụi trần...
Trăm năm!
Quốc Quyền ĐDB



Bài thơ "Lời đá" viết tốt quá anh Quốc Quyền ơi !

Quốc Quyền
22-04-2016, 10:39 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHAU%20SA_zpszy6leyyo.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHAU%20SA_zpszy6leyyo.jpg.html)

CHÂU SA

Mi nàng ứa giọt châu sa
Nửa vương tà áo,
nửa sà tim anh
Chiều phơi
cọng nắng bên mành
Niềm riêng em giấu
làm xanh mây trời
Gió gom lá rụng bên đời
Gom giùm
nước mắt em tôi đi cùng!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
02-05-2016, 09:25 PM
http://i247.photobucket.com/albums/gg126/hahaitq/hahaitq/sumakho/DSC01610_zpsc1a35315.jpg

ĐẤT NƯỚC MÌNH SẠCH LẮM ĐÓ NGHE EM

Đất nước mình, sạch lắm đó nghe em
Biển giờ đây thiên hạ thèm hơn trước
Quan và dân, tình thâm như cá - nước
Cá đau buồn - nước bỗng hóa nhà thơ.

Biển bây chừ đã khác thuở ban sơ
Cá cua còng trơ trơ nằm trắng bụng
Lũ diều hâu ngán mồi không đả động
Vắng chân người, cõi mộng thật hiếm hoi

Đất nước mình đẹp lắm đến mà coi
Chốn hoang vu thành nơi làm sắt thép
Biển sạch trơn... Không còn tôm với tép
Dân vạn chài nay dẹp bỏ thuyền câu.

Đất nước mình từ nay sẽ rất giàu
Các tượng đài như nấm mọc sau mưa
Bô xít, bô xơ… tài nguyên nhiều thứ nữa
Bạn láng giềng thân hữu biết bao nhiêu

Đảo xa buồn, họ đến dựng lầu yêu...
Giúp đỡ mình đâm thủng bao tàu cá
Dẫu hư hao cũng không thèm ăn vạ
Mười sáu chữ vàng khắc dạ với ghi tâm

Đất nước mình chẳng có mấy thằng hâm
Bởi phần đông, thực phẩm quá an toàn
Người dân buồn không biết lại ngờ oan
Bệnh ung thư tốt đoàn nhất thế giới

Đất nước mình, giờ đây toàn cái mới
Lò tiến sĩ rạng ngời cả năm châu
Em lo gì đất nước sẽ về đâu
Hãy tự tin, ngẩng cao đầu em nhé…!

Quốc Quyền 2.5.16

Quốc Quyền
25-05-2016, 09:48 PM
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13267764_1088996697831377_8483894068471275857_n.jp g?oh=6b4530298df83762000208ff6f21e2f4&oe=57CD7883

“MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG”

LÁNG ngoài mặt, bụng đầy gian trá
GIỀNG gì đâu mãi phá không thôi
HỮU kia thẹn với đất trời
NGHỊ này xin để cho dòi nó tha

HỢP với Tập thành ma tôi tớ
TÁC nghiệp rồi hắn trở mưu thâm
TOÀN chơi thọc lén đâm thầm
DIỆN tan bề diện ruột bầm trong gan

ỔN trời đất, nước Nam ta ở
ĐỊNH sơn hà vạn thuở còn danh
LÂU đài nước Việt hùng anh
DÀI trang sử sách sao đành lụy Nô

HƯỚNG về tổ, đừng ô nhục mãi
TỚI ngày kia thất bại đau lòng
TƯƠNG lai mờ mịt long đong
LAI căng lộn cốt con rồng cháu tiên

QQ 250516

Gió Bụi
27-05-2016, 04:21 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHAU%20SA_zpszy6leyyo.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHAU%20SA_zpszy6leyyo.jpg.html)

CHÂU SA

Mi nàng ứa giọt châu sa
Nửa vương tà áo,
nửa sà tim anh
Chiều phơi
cọng nắng bên mành
Niềm riêng em giấu
làm xanh mây trời
Gió gom lá rụng bên đời
Gom giùm
nước mắt em tôi đi cùng!

Quốc Quyền


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/tinhxua.jpg
TÌNH XƯA

Mơ màng dõi cánh nhạn sa
Sợi buồn len lỏi chợt sà lòng anh
Niềm thương chín rụng đọng mành
Lắt lay nỗi nhớ nhuộm xanh lưng trời
Tình xưa nguyện giữ muôn đời
Dặm trường gió bụi theo tôi bước cùng.

Gió Bụi
05262016

thugiangvu
28-05-2016, 11:07 PM
CHÂU SA

Mi nàng ứa giọt châu sa
Nửa vương tà áo,
nửa sà tim anh
Chiều phơi
cọng nắng bên mành
Niềm riêng em giấu
làm xanh mây trời
Gió gom lá rụng bên đời
Gom giùm
nước mắt em tôi đi cùng!

Quốc Quyền

TÌNH XƯA

Mơ màng dõi cánh nhạn sa
Sợi buồn len lỏi chợt sà lòng anh
Niềm thương chín rụng đọng mành
Lắt lay nỗi nhớ nhuộm xanh lưng trời
Tình xưa nguyện giữ muôn đời
Dặm trường gió bụi theo tôi bước cùng.

Gió Bụi
05262016

Lệ sa

Giọt nào mặn má ...châu sa !
Cho tôi gửi nó ép vào tim anh
Nhớ quê thao thức bên mành
Dứt day niềm nhớ rạng xanh chân trời
Biển thương tôm cá muôn đời
Ngư dân no ấm để tôi vui cùng

Thu giang vũ

Quốc Quyền
19-04-2019, 07:06 AM
ÂM CHIỀU

Âm chiều thủng thẳng luồn song
Rong chơi đã kín
nửa vòng tà huy
Chương kinh
thấu hiểu những gì?
Mà nghe
chuông mõ so bì lẫn nhau.

Nhân tình thế thái vàng thau
Làm viên đá cuội
lòng đau đáu buồn...
Thời gian cũng khéo diễn tuồng
Đem màu
lõa thể mà buông nỗi lòng…
QQ

Quốc Quyền
20-04-2019, 05:02 PM
TỰ SỰ

Làm thơ chủ yếu ta rèn chữ
Võ luyện, văn ôn phải giũa mài
Chẳng giấu chi đời ba cái dốt
Nên rằng sự học mãi dằng dai.

Làm thơ chẳng phải dể khoe tài
Tức cảnh sinh tình lại ngứa tay
Sẵn bút thôi thì cho mấy chữ
Lúc hài, lúc giận, lúc bi ai...

Người thương, kẻ ghét đành cam chịu
Cuộc sống muôn màu biết nói sao
Chẳng dối gian lòng nên chẳng sợ
Cho dù đối mặt với thương đau

Không quen kiểu sống hèn nhu nhược,
Thấy cảnh bất bình cúi mặt đi.
Sở dĩ tay gầy bất khả động
Nên đành chấp bút phóng tên phi

Chẳng muốn gì đâu tiếng để đời
Ta buồn, ta viết để ta chơi
Ta chơi cho hết ngày hoang hoải
Khỏi phí thời gian của đất trời...

Mai này trả hết nợ trần ai
Cát bụi ru ta giấc ngủ dài
Ta chẳng bận lòng hay nuối tiếc
Không cầu một kiếp nữa trùng lai
QQ

Quốc Quyền
21-04-2019, 05:27 PM
NỰC CƯỜI "NHÂN VĂN"

Lời hoa mỹ, mọc đầy trôn trẻ
Chữ “Nhân văn” dáng vẻ ba hào
Đau lòng sĩ tử tâm giao.
Con quan lắm bạc đổi lào thủ khoa.

Lũ bị thịt điêu ngoa thối nát...
Bậc hiền tài - tan tác chim muôn
Chức quyền thỏa thuận bán buôn
Loài vô liêm sỉ biết buồn là sao…

Luật nhân quả đường nào tránh khỏi
Loại ấu dâm tội lỗi ngút ngàn
Bêu đầu sợ tính “Nhân văn”
Rong rêu tủi nhục bội phần ai thương.

Thằng công lí nhiễu nhương luật pháp
Trộm bánh mì liếm láp qua cơn…
Cổ gông mang nặng tủi hờn
Quan tham bạc tỉ lại lờn thuốc ma

Ôi thương lắm, sơn hà nước Việt!
Bốn ngàn năm tuấn kiệt đâu rồi?
Trời cao có thấu nổi lời?
Chữ "Nhân văn" ấy, nực cười làm sao!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
22-04-2019, 09:57 AM
C U Ộ C D U M I Ê N

Ai rồi cũng phải quy tiên
Trở trăn chi cuộc du miên hững hờ
Đời nhiều cung bậc quanh co
Dã tràng một kiếp ngồi vo phận mình

Bể dâu mang nặng ân tình
Trăm năm lội giữa vô minh ngược dòng
Nợ tình ai khéo do đong
Cao bao nhiêu trượng, mấy lòng biển khơi

Nợ cha, nợ mẹ một đời
Nợ ân, nợ nghĩa đất trời cưu mang…
Nợ từ tiền kiếp lưu ban
Từ em mắc nợ nên quàng phải tôi.

Bao duyên vướng bận giữa đời
Em - tôi nặng nợ nên trời buộc nhau
Trả nhau phần nợ thương đau
Trả nhau phần nợ ngọt ngào khói mây...
Quốc Quyền

Quốc Quyền
24-04-2019, 07:12 AM
ĐÊM TRỞ MÌNH

Em góp nhặt
nỗi đời xoa lên tóc
Nửa trăm năm đã nhạt mắt môi trầm
Từng chân tơ giấu nỗi niềm sâu thẳm
Vỡ tâm hồn ngàn mảnh cắm tim anh.

Em cúi mặt, giấu lối mòn dĩ vãng
Anh vô tình năm tháng khoét sâu thêm
Lửa hương nồng ta phung phí từng đêm
Quỹ thời gian
anh giật mình nhẩm đếm.
Nửa đường chiều
bóng xế ngả nghiêng nhanh...
Từng mùa xuân đi qua miền hoang lạnh
Chợ phiên tình đã khép lại từ lâu

Bới tóc em
lượm nỗi buồn che giấu
Ta một đời
cơn nắng quái đi hoang
Đêm giật mình nhìn ước mộng vỡ toang...

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-04-2019, 02:36 PM
B Ể Đ Ờ I V O N G N Ô

Ta ngồi nuốt mực vào gan
Nuốt luôn cả nỗi can qua vào lòng

Từng trong sâu thẳm cõi hồn
Đoàn người dắt díu bế bồng nhau đi

Ngày em giã biệt kinh kì
Cũng ngày ma quỷ phân li kiếp người

Hồn đi bỏ xác biển khơi
Máu xương hòa lẫn bể đời vong nô

QQ 28/04/19

Quốc Quyền
22-09-2021, 08:07 PM
BÃI ĐỜI LOANG LỖ

Chân hối hả,
giữa bãi đời loang lỗ.
Kiếp phong trần tạm gác bóng tri âm.
Đêm giun dế soạn khúc buồn tấu lại
Tưới ly nồng thấm đẫm dấu chim di...

Giương cung kiếm
hỏi sơn hà mấy trượng
Còn góc nào chứa nổi hận sa cơ?
Mượn hơi thở, ngày trăm năm trả lại
Nuôi tế bào khao khát một tương lai...

Núi đã lở và biển cùng số phận.
Xóm Vạn nghèo co quắp lưới phơi sương.
Những vựa lúa khóc thương dòng nứt nẻ
Giọt phù sa tiếc nuối mẹ sông hồ...

Nhìn công lý, chợ đời như diễn kịch
Trắng và đen bôi trét cửa tiền quyền
Thảo dân hiền khóa mồm như ma dại
Sống rụt đầu đợi đến ngày dao cứa...

Ta lỡ giuộc dây cương cùng vó ngựa
Khóc nửa đời đã cạn một dòng châu.
Khô hết lệ nên buồng tim chửa lạnh
Chút máu thừa còn chảy mãi trăm năm.

QQ 06/2020

Quốc Quyền
23-09-2021, 05:12 PM
KHÚC ÂM BUỒN

Trời tháng tám, sẫm màu u ám
Kiếp con người cõng lắm gian truân.
Trẻ thơ quằn quại tấm thân,
Đường xa vạn dặm trầm luân mối sầu...

Ông trời hỡi. vì đâu nên nỗi!
Chúng sanh kia, tội lỗi những gì?
Lọt lòng đã nặng sầu bi,
Trăm năm vội tính chi li bước đường.

Trời tháng tám, nổi cuồng thịnh nộ
Những khúc âm nghe rợn kiếp người.
Âm thầm ai bỏ cuộc chơi,
Lửa thiêu lặng lẽ mấy lời tiễn đưa?

Đời đã biết : vô thường, chấp ngã...
Cát bụi kia chắp vá nên hình,
Qua đường nhặt khúc cầu kinh
Đắp lên số phận riêng mình thế thôi...
QQ 20/08/2021

Quốc Quyền
24-09-2021, 11:51 AM
THƯƠNG LẮM SÀI GÒN.

Đêm chùng xuống, bốn bề tĩnh mịch
Thương Sài Gòn ngày dịch nổi lên.
Hàng me nhớ gọi thầm tên.
Gót chân ai thả từng đêm ngõ về.

Từng khoảnh khắc, lê thê chậm rãi
Đêm lạnh lùng - khắc khoải tin nhau.
Trở trăn giấc mộng nát nhàu.
Ngoài kia thu chết, một màu trắng tang...


Đêm sâu thẳm, bẽ bàng chiếc lá.
Ánh trăng rơi, bảng lảng bên cầu.
Tiếc thương cho những mái đầu.
Xuân xanh chưa phỉ, vội dầu dầu phai...

Xin tháp lửa, hình hài của Chúa!
Tưới con chiên, gột rửa bụi trần
Thiên đàng dẫn tiếp bước chân,
Về bên nước Chúa hẹn phần kiếp sau...
QQ 24.08.2021

https://scontent.fsgn13-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/235187360_4389955807735433_208748520325288030_n.jp g?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=um6Hb91Ft34AX8MOrjS&_nc_ht=scontent.fsgn13-2.fna&oh=04b4fdd7ba5a59ff2da93b61c3ab0118&oe=6176AE00

Quốc Quyền
24-09-2021, 11:53 AM
HƯ VÔ

Lạy trời phật, giang tay cứu độ!
Thương cho người “tứ cố vô thân”.
Vỉa hè quỳ vái phu quân,
Âm dương tiễn biệt muôn trùng dặm xa...

Sống nghèo khổ, không nhà không cửa.
Thác làm ma vất vưởng quê người.
Xác thân gửi lại cho trời.
Quyện thành mây khói trả đời hư vô...

Rũ bụi trần, trút xong gánh nợ
Kiếp nhân sinh tạm bợ vô thường
Xa đời, lánh sự nhiễu nhương
Từ đây khép lại về phương niết bàn...
QQ 20.08.2021
https://media.molistar.com/original/2021/08/20/thumtiensi/611fad806b38a_1.jpg

Quốc Quyền
26-09-2021, 10:27 AM
BUỒN TRONG SÂU THẲM

Tháng tám sầu bi, lắm đoạn trường.
Sài Gòn gánh nặng những đau thương…
Mùa thu có phải mùa li biệt?
Sao cả khung trời ngút khói hương.

Ôi tiếc thương thay những phận người.
Đang đầy nhựa sống tuổi đôi mươi,
Còn bao hy vọng, bao điều ước…
Đã vội sang ngang bỏ lại đời.

Thương lắm nhà ai cảnh xót xa.
Một màu khăn trắng buổi chia xa.
Phố phường cúi lặng như từ biệt
Dẫu chẳng tình thân, chẳng ruột rà.

Lũ trẻ vô tư có hiểu gì
Khi tình mẫu tử phút phân li
Xe tang lạnh lẽo dần xa khuất
Chẳng cánh tay chào phút biệt li

“Ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”*
Buồn trong sâu thẳm trẻ thơ ơi,
Bến đời trong đục nơi trần thế.
Ai biết ra sao phận số người…
QQ 30.08.2021

Quốc Quyền
27-09-2021, 01:58 PM
TÌNH THU THẢM THIẾT

Trời thu trông thảm thiết
Thế thái thời thóp thoi
Thiết tha trình thủ tướng
Thoả tí tình thế thôi...

Thân tả tơi tàn tạ.
Trông tiều tuỵ thảm thương
Thở than thời thất thế.
Tình tiền thật tái tê.

Túng tiền, thiếu thuốc thang
Thèm trong từng thớ thịt.
Thân thể trông tiều tuỵ
Tình thế từ thăng thiên.
QQ 03.09.2021

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/238595102_4418494364881577_1310873931738745874_n.j pg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=VwNDtaIyzLMAX-NzeGE&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=4a1062d2dc72ab80659141d0a6395b99&oe=6178CAA3

Quốc Quyền
27-09-2021, 02:01 PM
TÂM TƯ THỜI THIẾU THỐN

Thương thay thời túng thiếu
Thể trạng thì tóp teo
Tin tức thua toàn tập
Thiếu tinh thần trung thực

Tin tiền trăm, tiền triệu
Thao thao trên truyền thông
Thiết tha tìm tổ trưởng
Thỏ thẻ tỏ tâm tình

Tìm tí tiền tí thóc
Trải trang thời túng thiếu
Tổ trưởng thiếu tự tin
Tính toan tìm thế thoát

Tựa thằng túng tránh thai
Thôi thì ta tự tính
Tạm tương theo thế thời
QQ 03/09/2021

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/240395472_4419264594804554_5261372407944575530_n.j pg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=tKr_gbL02CwAX9_T-4B&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=4c0df7982d8e3af3d10acafc70e01952&oe=6175C304

Quốc Quyền
27-09-2021, 02:04 PM
THƠ THỜI 5 TÊ

Thời 5 tê thật thảm
Thấy trẻ thơ tội tình
Thèm thuồng từng trăm thứ
Thiếu thốn thân tóp teo.

Thương thằng Tí, thằng Tèo
Từ tháng tư - tháng tám
Thèm tô tíu, thịt thà...
Thèm trái thơm, trái táo...

Thấy tội tình thím Tư
Tại thuốc thang thiếu thốn
Thiếu tiền, thiếu tình thương
Trông thần thái tiêu tàn.

Thím than trời trách thế
Từ thân tự thương thân
Từng thu, từng thu tiếp
Trôi theo tuổi thu tàn...
QQ 03.09.2021

https://scontent.fsgn8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/240102059_4419492538115093_1566716626102877302_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=LVD8hqMYAmIAX9EveQ3&_nc_ht=scontent.fsgn8-2.fna&oh=e6fafa763300a9fcb22711b9f57c0059&oe=617681D5

Quốc Quyền
28-09-2021, 08:03 AM
DỊCH CÔ

Giống dịch gì CÔ quá ngộ à
Càng đè càng dập nó càng ra
Bao giờ CÔ hết cho tui biết
Để liệu sức hơi kẻo mệt mà

Giống dịch gì CÔ thiệt lạ lùng
Dập hoài dập mãi CÔ còn sung
Thanh niên trai tráng ko kham nổi
Mấy lão hom hem chỉ chết khùng

Giống dịch gì CÔ quả lạ kì
CÔ là đúng dịch loại siêu vi
Thay quân đổi tướng đều vô vọng
Biết đến bao lâu cô mới xì

Giống dịch gì CÔ báo hại đời
Bao thằng cố dập đến tàn hơi
Vai u thịt bắp vô là xỉu
Từ Hải nghe tin cũng rã rời

Bây giờ biến thể dịch tên Mu
Dập hoài dập suốt đến cong khu
Thiên binh vạn tướng đều thất bại
Tướng thẳng dập xong dáng lại gù

Giống dịch sau này biến đổi gien
Dập liền mấy tháng muốn khùng điên
Dập đi dập lại Mu không xẹp
Thôi chích vác xin chịu sống phiền
QQ 07.09.2021

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/240586377_4429945553736458_6718842089251430631_n.j pg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=x5yLJPjd4OUAX9zWFz4&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=dba59ba61108e3b34afbea57f824a41f&oe=6176C30B

Quốc Quyền
29-09-2021, 10:02 AM
ÔNG TỔ EM

Tổ trưởng nhìn em tổ trưởng cười
Em nhìn tổ trưởng lệ sầu rơi
Con em khát sữa không quà bánh
Bạc ở trong lưng cũng hết rồi

Tổ trưởng năm kia méo đứa cần
Bây giờ tổ trưởng tựa cha dân
Thằng mô bố láo quên đi nhé
Hột muối không cho- hỏi cái quần

Tổ trưởng bây giờ đổi tướng sang
Bà con dòng họ xếp nguyên hàng
Ghi tên cấp gạo rồi rau củ
Tiền bạc thì thôi khỏi phải bàn.

Tổ trưởng bây giờ giống lãng tai
Dân kêu từ tối đến trưa mai
Không nghe không thấy không cần biết
Cứ thế ông đi một mạch dài.

Kiếp sau ước cưới ông tổ trưởng
Nằm ngả xa lông chỉ đếm tiền
Dân tình gặp mặt chào thân thiết
Nghĩ thấy cuộc đời sướng tựa tiên...
QQ 07.09.2021

https://scontent.fsgn13-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/240595859_4430619067002440_5808606203597083140_n.j pg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ok-sK68MveYAX9GzJFw&_nc_ht=scontent.fsgn13-2.fna&oh=96fa71b141e0a1563e8d79a30abdea7c&oe=6177DE3C

Quốc Quyền
30-09-2021, 09:46 PM
GHI HÔM BA MƯƠI
(Thơ thanh ngang năm cô vi)

Quê hương An Nam đau thương thay.
Cô vi xâm lăng hai năm nay.
Gây bao oan khiên cho dân tôi
Cơm ăn không no, dưa thay rau.

Đêm Trung thu không hoa, không lân, không long
Lo cô vi chui vô sâu trong thân
Bao nhiêu ca đang ra đi nhanh
Con thơ ngoan nên yên trong chăn.

Thương cho cô Phi Nhung đang ca hay
Nuôi bao nhiêu con em đơn côi
Nay ra đi sang phương xa xôi
Mong cô an yên nơi chân mây.

Hôm qua xem tin tôi ko tin
Cô kia không tuân soi cô vi
Bao nhiêu công an vây xung quanh
Cưa song leo thang vô lôi đi…
Con thơ hoang mang la kinh ghê
Ăn sâu trong tâm cang con thơ
Sau bao nhiêu năm chưa nguôi ngoai
Ôi chân dung anh công an...
Bao cơn mơ trong em nay thôi tan hoang.
Tương lai mai sau em tin ai?
Khi anh hiên ngang không xem ai ra chi.
Anh hung hăng hô la oang oang
Con tim em thơ ngây như măng non.

Năm xưa ông kia chơi tiêu hai du côn
Anh vô đưa đi sao khoan thai, không gô tay
Ông đi ung dung, bao anh bu theo sau
Như anh em thân thương bao lâu.

Nay ông quan to sang mong xin tha sai
Ông đưa theo bao nhiêu cameramen
Quay phim ghi âm... đăng lên face
Quân bưng bô vô xem xong bôi ngay.

Dân sai ông cho quân gô tay
Quan sai ông kêu dân cho qua
Chơi no fair play ai chơi
Thôi ông đi đi cho tôi yên.

Cô vi xui bao nhiêu dân ta ra đi oan
Bao nhiêu quan tham đu ăn theo
Cây que mua bên kia hơn one đô la
Sang An Nam kê lên hơn ten đô la.

Thank ông quan to đi xin vaccin
Nay dân ta tiêm vaccin hơi đông
Quê hương yên tâm hơn năm kia.
Hôm ba mươi bao nhiêu dây gai cho đi theo ve chai
Dân vui lên thôi âu lo, đi mua bia Tiger lai rai…
QQ

https://scontent.fsgn13-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/242820458_1220512621783020_3959343797839511417_n.j pg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=L-qJbI3fRXIAX-LYrw6&_nc_ht=scontent.fsgn13-1.fna&oh=26580919237688190d480c6091b6b01d&oe=617C4C27

Quốc Quyền
30-09-2021, 10:23 PM
THƠ VUI ĐÊM BA MƯƠI

Bia lâu nay ngâm trong kho
Bia hôm nay đi ro ro
Mua bao nhiêu xin alo
Em xinh tươi mang qua cho.

Mua bia Ken hay Titger
Hơn nhau không bao nhiêu
Nhưng Tiger đang treo hên xui
Anh may anh ôm ngay gold ngon ơ

Không quan tâm hên xui
Gu anh hay chơi Ken
OK ba mươi giây
Em mang cho anh ngay

Ai tiêm xong vaccin
Ta chơi chung cô vi
Lo chi cho xa xôi
Trăm năm kia hên xui.
Hai ba zô zô zô zui
QQ

https://scontent.fsgn8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/243499376_4507186832678996_7888931926341310739_n.j pg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_PF_Aj61gKYAX_c7EuN&tn=E5O_WSWpHZINjMNU&_nc_ht=scontent.fsgn8-2.fna&oh=6461026dec4483442e737a00fe706776&oe=6179E0C5

HỒNG THOẠI
01-10-2021, 10:37 AM
GÂY TÊ

Ông quăng trên xe mênh mông bia
Sao lơ kêu em vô ăn chia?
Tuy ngon nhưng không ai chung nia
Cô đơn đôi khi xui ta lia!

Ông nay tung chiêu oai phong ghê!
Bao nhiêu thi nhân xem đâm mê
Mong ông siêng năng chăm gây tê
Cho anh em ăn luôn no nê!

Nhé ông!

Quốc Quyền
02-10-2021, 08:23 AM
THÀ RÓT CHO TA…

THÀ đừng gặp, để thêm nhiều đau khổ.
RÓT ly này nuôi hỷ nộ tim nhau
CHO quên đi những thương hận u sầu...
TA đau khổ ôm tình đầu tuyệt vọng

TRĂM năm đời còn đọng nỗi buồn riêng
NGÀN thu ơi xin chôn chặt nỗi niềm
LY này nữa rồi về miền xa lạ
RƯỢU không nồng nhưng thấm dạ chua cay.

ĐỘC loang dần một ngày ta tự chết
ĐỪNG BẮT TA PHẢI CHÍCH VECU TELL.
QQ 08.09.2021

https://scontent.fsgn8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/241500182_4435056463225367_1133008198134284453_n.j pg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=35iFJGvO3JoAX__sbi2&_nc_ht=scontent.fsgn8-2.fna&oh=b7208dda063a0ffed22ac0ce2a6e4905&oe=617DA9AB

Quốc Quyền
08-10-2021, 01:11 PM
KHEN THƠM CON RUỒI.

Bao giờ bắn bỏ quan tham.
Thì trong thiên hạ - nhà giam vắng người.
Đốt lò là thú vui chơi.
Chẳng qua phép thuật thay người đấy thôi.

Làm sao răn dạy chợ đời.
Ghế quan bao khắc, cơ ngơi ngút ngàn.
Hy sinh đời bố ba quan.
Tiền bung như rải thì toang cửa tù.

Vài năm giảm án vù vù.
Chân vừa khỏi khám - vi vu xứ người.
Mặc cho hậu quả tơi bời...
Chúng sinh è cổ nợ đời bủa vây.

Nó thời vẫn sống phây phây
Mấy đời con cháu chưa trầy chút da.
Ngồi trong cung điện nguy nga.
Hắn nào đau xót xương cha dân tình.

Ngắm nhìn xã tắc điêu linh.
Hỏi rằng hắn có giựt mình hay không?
Thưa rằng con cụ, cháu ông...
Nhìn râu đã sợ, thấy lông đã gờm.

Cũng vì cuộc sống gạo cơm...
Dân đen bấm bụng khen thơm con ruồi.
QQ 21.09.2021



https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/242073857_4475431145854565_5284923521932308539_n.j pg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=3nAbzxuByMUAX9M_dyP&tn=E5O_WSWpHZINjMNU&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=c5df2fe2371e40382573565222ff7221&oe=61864027

Quốc Quyền
13-10-2021, 08:57 AM
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/245052350_4543807005683645_3122655571555023752_n.j pg?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=r4jCr7QhtnAAX-4yssZ&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=3c15d5aa63cdb5b98da10dc757ea583f&oe=618B482D

LẶNG MÀ XEM

Lẳng lặng mà nghe chúng thoát nghèo
Đứa thời chổi đót, đứa nuôi heo
Bàn tay thối móng, thì sơn lại
Cũng đẹp thua chi đứa diễn chèo.

Lẳng lặng mà xem chúng nó giàu.
Đứa thời biệt thự, đứa nhà cao.
Con ngao du học bên trời Mỹ
Chẳng đứa nào theo ở xứ tàu.

Lẳng lặng mà nhìn chúng nó ăn
Ăn từ thiết bị, đến dầu xăng
Ngoài khơi biển lộng không thèm gác.
Nghe bảo hôm rồi dính một băng.

Nó lại ăn chơi rất phởn phè
Nhờ vào cái vụ nhập hàng que
Đè ra ngoáy mũi mèn ơi khoẻ
Mặc xác dân đen cõng thuế è

Lẳng lặng mà nhìn chúng nó chơi
Ngàn đô đánh góp rẻ như hời
Bất kì giãn cách đương thời dịch
Đã muốn thì ai dám cãi lời.

Lẳng lặng mà xem chúng phá rừng.
Thiên đường gỗ quý ngó mà rưng...
Hàng trăm năm tuổi muôn ngàn thứ.
Chúng chặt luôn tay chẳng đặng đừng.

Lẳng lặng mà nhìn chúng dã tâm
Ung thư thuốc giả nhập hà rầm
Dân nghèo bán máu nuôi bầy quỷ
Bạc đã ra đi bệnh cứ trầm...

Lẳng lặng mà xem nó chúc nhau
Tai qua nạn khỏi, thoát tù lao
Xui thời có lỡ vô lò củi.
Bạc đó tung liền khỏi cháy râu.

Lẳng lặng mà xem chúng trả đời
Con thằng ngáo đá, đứa ăn chơi.
“Phá gia chi tử” rồi sinh bệnh
Của địa về thiên chẳng mấy hồi...
Khói Mây 12.10.2021