PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ĐÂU RỒI HOA TÍM - Thơ Ngọc Châu mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
23-05-2012, 09:02 PM
ĐÂU RỒI HOA TÍM

Bằng lăng héo lá trước hè nhà
Tím ấy theo cùng suốt tuổi hoa
Bão trót khùng điên lay bật rễ
Người còn xao nhãng chẳng nhìn qua
Mình em ứa lệ trông cây chết
Lũ bạn cười trêu mải thét la
Cúi lượm thơ ngây mang sắc tím
Ép cùng nỗi nhớ tháng năm xa …
.
Ngọc Châu

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-05-2012, 09:04 PM
1 - Nhớ lắm mẹ ơi !

Nỗi nhớ một khi mẹ vắng nhà
Bé buồn khuôn mặt hết như hoa
Chị kêu gấp hạc không thèm đến
Bạn rủ chơi chuyền chẳng muốn qua
Nhìn cún vờn cây đuôi tấp tểnh
Trông mèo cợt bóng bụng lê la
Nụ cười bỗng nở trên môi trẻ
Ánh mắt ngập ngừng ngó lối xa

Thanh Thanh Khiết
23.5.2012

caoletrantranquoc
23-05-2012, 10:10 PM
2 - CÒN XA ...

Thương cánh bằng lăng rụng trước nhà
Khoác từng nỗi nhớ đậu lòng hoa
Mây chưa kịp níu khi xuân bước ...
Nắng vội theo tìm lúc hạ qua
Cửa lớp quạnh hiu lời trống thúc
Sân trường vắng lặng tiếng phèng la
Hỏi từng kỷ niệm ngày thơ ấy
Còn có trở về hay mãi xa?

clttq

Trần Vi Thông
23-05-2012, 10:50 PM
3 -BÃO

Chiều hôm vạt nắng nhuộm hiên nhà
Lấp lánh liên hồi tưởng sắc hoa
Bất chợt chân trời mây dạt tới
Đột nhiên đầu núi gió lùa qua
Mưa rơi cứ ngỡ muôn lời hát
Sấm nổ e chừng vạn tiếng la
Lạnh lẽo không gian màu xám xịt
Nghe đài mới biết bão từ xa...

Vi Thông

Bạch Hồng Ngọc
23-05-2012, 11:07 PM
4- CHUYỆN XƯA

Thuở ấy tìm em tận ngõ nhà
Trong tay giữ chặt một bông hoa
Mờ sương đợi mãi cầu mong đến
Tối mịt chờ hoài ước sẽ qua
Nắng cháy xơ lòng không cáu kỉnh
Mưa xao xói dạ chẳng rên la
Đâu rồi bóng nhỏ bay theo gió
Để lại mình ta gần hóa xa

23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

daonamxuong
24-05-2012, 12:34 AM
5 - ĐÓN HÈ ...

Mùa nay lại đến đậu hiên nhà
Gọi ánh nắng vàng điểm nét hoa
Ve hát tưng bừng chào gió đến
Lá đùa rộn rã đón mây qua
Nên hè đỏm dáng khều đồi vọng
Và hạ khoe mình ghẹo núi la
Ầm ĩ sóng trào mời biển múa
Bãi bờ phơi trải nỗi niềm xa?

daonamxuong

manhky
24-05-2012, 07:42 AM
6 - NGÀY HỘI TRẺ THƠ


Ngày hội trẻ thơ đến mọi nhà
Tưng bừng, rộn rã, thắm tươi hoa
Niềm vui sau trước- luôn vươn tới
Gian khó thời gian- sẽ vượt qua
Bến hẹn mai sau- ngời bát ngát
Tương lai mãi mãi- đẹp bao la
Chồi xanh, lộc tốt, cây cao khỏe
Đất nước phồn vinh, tiến bước xa .

Mạnh Kỷ
24/05/2912

caphexua
24-05-2012, 09:22 AM
7 -
ĐẸP NGÀY XA

Niềm vui ùa đến tận thềm nhà
Con trẻ tung tăng thưởng thức hoa
Bởi lớp vừa tan, hè đã đến ...
Vì trường lại đóng, hạ theo qua
Biển bờ rủ bạn cùng nhau hét
Triều sóng mời người kết hợp la
Để xóa từng đêm chăm chỉ học
Thầy trò kỷ niệm đẹp ngày xa

caphexua

Ngọc Châu
24-05-2012, 11:18 AM
7 -
ĐẸP NGÀY XA

Niềm vui ùa đến tận thềm nhà
Con trẻ tung tăng thưởng thức hoa
Bởi lớp vừa tan, hè đã đến ...
Vì trường lại đóng, hạ theo qua
Biển bờ rủ bạn cùng nhau hét
Triều sóng mời người kết hợp la
Để xóa từng đêm chăm chỉ học
Thầy trò kỷ niệm đẹp ngày xa

caphexua

NC nghĩ giá thay từ CON TRẺ bằng từ gì đó để bài thơ thành "của trẻ con nghĩ/viết về trẻ con" thì càng hay hơn (tạm thay bằng NHÓC NHÍT) caphexua có ưng không? Mời bạn suy nghĩ thêm, sao cho có những bài thơ người đọc nghĩ là của bọn teen tự viết ra thì càng khoái hơn
NC

Ngọc Châu
24-05-2012, 11:20 AM
6 - NGÀY HỘI TRẺ THƠ


Ngày hội trẻ thơ đến mọi nhà
Tưng bừng, rộn rã, thắm tươi hoa
Niềm vui sau trước- luôn vươn tới
Gian khó thời gian- sẽ vượt qua
Bến hẹn mai sau- ngời bát ngát
Tương lai mãi mãi- đẹp bao la
Chồi xanh, lộc tốt, cây cao khỏe
Đất nước phồn vinh, tiến bước xa .

Mạnh Kỷ
24/05/2912
Chào bạn Mạnh Kỷ!
Bài viết hay nhưng hơi già, chưa thể "giả vờ" là của trẻ con viết ra được. Bạn thử nghĩ mình là nhãi khi viết xem sao. Gợi ý vậy thôi, không thích thì cũng đừng giận NC nhá

Ngọc Châu
24-05-2012, 11:22 AM
5 - ĐÓN HÈ ...

Mùa nay lại đến đậu hiên nhà
Gọi ánh nắng vàng điểm nét hoa
Ve hát tưng bừng chào gió đến
Lá đùa rộn rã đón mây qua
Nên hè đỏm dáng khều đồi vọng
Và hạ khoe mình ghẹo núi la
Ầm ĩ sóng trào mời biển múa
Bãi bờ phơi trải nỗi niềm xa?

daonamxuong

---
Chào Nam Xương!
Bài hay quá nhưng còn hơi già. Nếu anh quan tâm một chút khi viết, tự nghĩ mình là trẻ con để chọn từ trẻ và ngây thơ hơn chút nữa thì TUYỆT... VĂN VỜI!

Ngọc Châu
24-05-2012, 11:25 AM
4- CHUYỆN XƯA

Thuở ấy tìm em tận ngõ nhà
Trong tay giữ chặt một bông hoa
Mờ sương đợi mãi cầu mong đến
Tối mịt chờ hoài ước sẽ qua
Nắng cháy xơ lòng không cáu kỉnh
Mưa xao xói dạ chẳng rên la
Đâu rồi bóng nhỏ bay theo gió
Để lại mình ta gần hóa xa

23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

--------------
Bài quá hay, NC nghĩ thế nhưng vẫn tiếc là còn có thể chọn từ để trẻ con hơn, sao cho người đọc nghĩ rằng đây là bọn nhãi tự viết thì tuyệt vời anh ạ!
NC

Ngọc Châu
24-05-2012, 03:51 PM
--------------
Bài quá hay, NC nghĩ thế nhưng vẫn tiếc là còn có thể chọn từ để trẻ con hơn, sao cho người đọc nghĩ rằng đây là bọn nhãi tự viết thì tuyệt vời anh ạ!
NC

---------------
Chào anh Bạch Hồng Ngọc (và tất cả các bạn đã vui vẻ tham gia cùng NC trong trò chơi "vờ làm con nít" này.)
Xin được giới thiệu với mọi người một cô giáo Đại học Đà Nẵng, đã tham gia và gửi tới cho NC một chùm. Bạn ấy bảo chưa đăng nhập thành viên VNTH được nên NC dán vào đây để chúng ta cùng đọc nhá:
GIỌT LỆ TRINH NỮ

Hương gửi lời yêu rất dịu dàng
Thoảng vào muôn nỗi nhớ mênh mang
Sắc hoa tím ngát trên đồng vắng
Màu lá xanh ngần dưới lối hoang
Trinh nữ ngây thơ buồn thổn thức
Hồn cây khép lá đợi mơ màng
Tình yêu trắc trở hoa thành lệ
Giọt giọt trinh nguyên tím ngỡ ngàng.
Đà nẵng 20/4/2012

MÀU NẮNG HẠ

Mặt Trời chở lửa dạo ngang qua
Bé dỡn đùa trong ánh nắng ngà
Hương thoảng ngất ngây đồng lúa chín
Đất nồng khao khát bóng mây xa
Lửa nung lá vẫn xanh màu ngọc
Nắng cháy cây thêm đỏ sắc hoa
Màu hạ vàng ươm trên bông lúa
Biển xanh rười rượi sóng vỡ òa.

PHƯỢNG HỒNG CHẤP CHỚI

Phượng hồng rực rỡ hạ đang qua
Lửa thắp đầy trời Bống ở nhà
Mong mỏi thu về vui gặp bạn
Bâng khuâng hè mộng đẹp mơ hoa
Sắc màu ước vọng lung linh cháy
Khao khát tuổi hồng chấp chới xa
Âp ủ tin yêu màu phượng đỏ
Gửi vào trời đất rộng bao la.
Nguyên Xuân

GỬI EM HOA TÍM NGÀY XƯA

Bằng lăng rủ xuống trước hiên nhà
Sắc tím bâng khuâng kỷ niệm hoa
Tôi đợi bồn chồn chân mọc rễ
Bạn đi chầm chậm mắt nhìn qua.
Mặc ai hồi hộp ngây như chết
Người cứ hồn nhiên bước điệu đà
Ngày ấy tình yêu như mộng tím
Xiết vào nỗi nhớ buổi chia xa.
ĐN, 14/5/2012
Nguyên Xuân

Bạn Nguyên Xuân này viết hăng mà mới tập làm Đường luật thi được hơn tháng nay thôi đấy, NC thật tình cờ khi phát hiện (qua một comment của cô giáo Xuân với bài thơ lục bát của NC đăng ở Lucbat.com) nên gửi HƯỚNG DẪN LÀM THƠ luật Đường cho cô giáo (cũng như hôm nay vừa gửi cho Thaothuc và Yuri).
Không ngờ giờ đây cô ấy làm thơ luật Đường hay hơn NC rồi đấy!
Về phần NC cũng xin hứa là vài hôm nữa (sau khi kết thúc một truyện ngăn cần hoàn thành gấp) sẽ làm thêm thơ cho nhãi để góp vui cùng các ban.
NC

ong bò vẽ
24-05-2012, 05:49 PM
Bạn NC cho những bài trên là giống trẻ con viết à , sao mang thả làm mẫu . ..bó tay chấm com

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-05-2012, 06:17 PM
Đây là GXH của thành viên thi hữu Những ý kiến trao đổi nên gửi thư riêng, và khi không phải là hoạ bài xứơng của TV Thi Hữu thì các bạn đừng đăng lên .Thông cảm nhé bạn NC và OBV