PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tặng Sen - Thơ BMT mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
24-05-2012, 07:49 PM
Tặng Sen

Sống giữa bùn nhơ chẳng nhiễm trần
Dịu dàng rạng rỡ nét thanh tân
Gương đầy kiêu hãnh theo quân tử
Ngó thẳng kiên cường lánh tiểu nhân
Lá nõn trao người hương quý khiêt
Hạt già tặng bạn vị tinh trân
Sắc duyên mộc mạc không hoa mỹ
Vẫn đẹp hồn nhiên gấp bội phần.

BMT, 24-5-2012

1 - HOA SEN



Nước đọng bùn dây, chẳng vướng trần
Vươn cao đứng thẳng, vẻ ngời tân
Nõn nà cánh mỏng, trông hào nghĩa
Tha thướt thân mềm, dáng khí nhân
Sắc thắm nhụy vàng, thơm tỏa ngát
Phô màu , bông trắng, ngọt hương trân
Cách xa mà tựa như gần gủi
Dìu dịu lâng lâng, biết mấy phần .

Mạnh Kỷ
24/05/2012

Bạch Hồng Ngọc
24-05-2012, 08:55 PM
2- SEN LÀNG

Gần bùn chẳng sợ nhuốm phong trần
Dáng thẳng vươn cao đẹp khúc tân
Nhụy thắm hương tràn ngời xóm bản
Gương xanh hạt mẩy sáng tiên nhân
Đồng quê bát ngát nhiều phương quí
Lối nhỏ mênh mang lắm bảo trân
Nắng tỏa trưa hè phơi trước gió
Trăng treo lịch nét gấp trăm phần

24/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

buixuanphuong09
29-05-2012, 01:42 PM
3- SEN ĐỒNG NỘI



Trinh trắng em không vướng bụi trần



Nhẹ nhàng toả rạng sắc thanh tân



Một bầu nhân quả vương tri khách



Mấy sợi tơ duyên nặng cố nhân



Bùn sạch nước trong dòng sữa mẹ



Chân quê dân dã nét hào trân



Hương thơm đồng nội em gìn giữ



Cho những mùa xuân thắm bội phần.





BXP 29.5.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2012, 11:14 AM
4 - Bạch mai

Em được sinh ra ở thế trần
Vào mùa nắng ấm tiết xuân tân
Mây đưa duyên mộng - dâng người tốt
Gió đẩy hồn hoa - tặng quý nhân
Bày tỏ lời mơ lòng mãi trọng
Sẻ chia ý nguyện dạ luôn trân
Dâng đời hương ngọt niềm kiêu hãnh
Trinh trắng ngời tươi ấy phúc phần

Thanh Thanh Khiết
4.6.2012

buixuanphuong09
04-06-2012, 02:24 PM
5- CHUNG PHẦN





Nơi đây kết tụ mối duyên trần



Cho sắc hoa vườn mãi mãi tân



Ý tứ giao lưu ươm trí sáng



Câu vần trao đổi ủ lòng nhân



Hồn thơ lai láng lời châu ngọc



Thư viện giữ gìn vật bảo trân



Mái ấm chắt chiu tình bốn bể



Hương Quê vui vẻ được chung phần.





BXP 4.6.2012

manhky
04-06-2012, 04:09 PM
6 - NGẮM CẢNH PHONG LAN


Ngắm cảnh phong lan đẹp tuyệt trần
Ngọt ngào tinh khiết lại thanh tân
Từng dây mảnh khảnh đầy cao thượng
Những lá thon dài vẻ cách nhân
Dẫu bám cành khô mà rạng rỡ
Hay vươn khỏi dỏ vẫn như trân
Dáng xòe sáu cánh thơm thoang thoảng
So với ngàn hoa đẹp bội phần .

Mạnh Kỷ
04/06/2012