PDA

Xem phiên bản đầy đủ : PHẬN ĐỜI - Thơ Trần Vi Thông mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
25-05-2012, 08:41 AM
PHẬN ĐỜI

Căng buồm lướt sóng buổi ra khơi
Hận chiếc thuyền nan giữa biển trời
Bão đẩy sai đường trôi khắp chốn
Giông vần lạc hướng ngả muôn nơi
Đau thương trắc trở tùy duyên số
Hạnh phúc bình yên cũng phận đời
Sướng-khổ sinh thời ai biết được
Vui-buồn cuộc sống mãi đầy vơi

Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-05-2012, 08:45 AM
1 - DẤU NHÂN TRẦN

Gió nổi căng buồm lướt sóng khơi
Vượt bao nghiêng ngã ở bên trời
Hàng dương chịu đựng giông tàn khắp
Bãi cát ôm gồng bão phá nơi
Lận đận riêng mình hờn kiếp sống
Lao đao chỉ một trách duyên đời
Dẫu là hương sắc... mưa cho nhạt
Con dấu khổ trần đậm chẳng vơi

Daonamxuong

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-05-2012, 10:21 AM
2 - Mộng đời

Thông minh thành đạt chuyện như khơi
Lại muốn bàn tay chạm tới trời
Bởi thế ngày đêm đi kiếm cửa…
Để rồi sáng tối chạy tìm nơi…
Đường mơ nghiêng ngả trong dòng mộng
Lối ước chênh chao giữa cảnh đời
Duyên phận quá thì cao - thấp - khó
Nỗi niềm ân hận biết sao vơi

Thanh Thanh Khiết
25.5.2012

Cường Giang
25-05-2012, 10:25 AM
3 - ÁM ẢNH


Lạc lối trong đêm giữa biển khơi
Mưa sa bão táp tối đen trời.
Con người đơn độc tìm đường thoát
Cá mập từng bầy chặn khắp nơi.
Vận rủi tránh xa còn mạng sống
Thời may không gặp mất tong đời.
Hỡi ai trong cảnh nguy nan ấy
Ám ảnh kinh hoàng liệu có vơi?

C.G 25/05/2012.

NGUYỄN VĂN THÁI
25-05-2012, 10:25 AM
4 - CÔNG DANH

Dấn thân mưu nghiệp buổi đầu khơi
Đậm nét chân quê giữa đất trời
Gia cảnh cơ hàn buồn đẫy nỗi
Nước non thanh đẹp sáng muôn nơi
Mặc nhiên cân đức trời ban phước
Thay đổi chức danh cũng phận đời
Hương sắc Thảo Đồng tâm hướng quyện
Hoàng hôn ráng đỏ hết chơi vơi.

Nguyễn Văn Thái

manhky
25-05-2012, 01:00 PM
5 - MÃI KHÔNG VƠI



Vần thơ lai láng, vượt trùng khơi
Tỏa ngát hương thơm, tận cuối trời
Lúc quyện trăng treo, vờn vạn nẻo
Khi hòa gió lộng, đến nhiều nơi
Đường Thi bay bổng- ôm bờ mộng
Lục bát lắng trôi- thả bến đời
Điểm hẹn văn chương- tình trải rộng
Thi đàn ,nghiên bút, mãi không vơi .

Mạnh Kỷ
25/05/2012

Bảo Minh Trang
25-05-2012, 07:24 PM
Nhàn du

Ngồi chiếc thuyền con dạo biển khơi
Như đang chắp cánh giữa lưng trời
Nương vầng mây trắng bay cùng chốn
Tựa áng nắng hồng tản khắp nơi
Thoải mái phiêu du trong kiếp thế
Thong dong tự tại ở trần đời
Thanh nhàn hưởng thú vui an lạc
Bao nỗi u sầu thoáng nhẹ vơi.

BMT, 25-5-2012

buixuanphuong09
25-05-2012, 09:47 PM
7-DUYÊN NGHIỆP

Gửi cánh phượng hoàng vượt dặm khơi
Tung mây, rẽ gió khắp phương trời.
Sợi thương kết vận đem về chốn
Giọt nhớ ươm vần mang đến nơi
Duyên phận lỡ làng không tại số
Tình yêu đứt đoạn chẳng do đời
Dòng tương chảy tự hồng hoang ấy
Sóng cuộn đáy lòng đâu dễ vơi!

BXP 25.5.2012

Bạch Hồng Ngọc
25-05-2012, 10:47 PM
8- CUỘC SỐNG

Vượt thác, trèo đèo, vượt biển khơi
Mình ta chống chọi với thiên trời
Mưa cuồng quật xuống dồn muôn xứ
Sóng dữ dồn lên cuộn khắp nơi
Vất vả càng tin yêu lẽ sống
Gian nan mới biết quí tình đời
Thời gian lặng lẽ nào quay lại
Cuộc sống buồn vui biết có vơi

25/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

buixuanphuong09
26-05-2012, 09:04 AM
9- NHỚ...





Em đi đi mãi tít mù khơi



Để lạnh lòng ta một góc trời



Ngày vắng khát khao mong đến chốn...



Đêm thanh mộng tưởng đã về nơi...



Tơ tằm giăng mắc còn dày kén



Mạng nhện vấn vương vẫn nặng đời



Sẻ nửa vầng trăng ai có biết



Lệ tương đáy dạ vần đầy vơi.





BXP 26.5.2012

Lãng Nhân
26-05-2012, 09:53 AM
10 -NHẮN

Chuyện cũ chôn vùi nhé! Chớ khơi
Buồn vui tất cả ấy do trời
Đường chưa định hướng đâu về đích
Lối đã đo lường phải đến nơi
Mãn nguyện môi cười khi tạ thế
Yên tâm mắt nhắm lúc qua đời
Đôi mình phận số kia ràng buộc
Một mối chân tình khó thể vơi!

Lãng Nhân