Xem phiên bản đầy đủ : Hội sơ vơ tái ngộ
Hoàng Thị
27-05-2011, 10:06 PM
SƠ VƠ TÁI NGỘ
Mười ngày HỘI bị bủa vây .
Nhà không vào được, ngày ngày ngóng trông !
Tội cho cái kiếp làm chồng .
Ở nhà sợ vợ , hội không lối vào !
Kì này ráng giữ cổng chào .
Đừng cho MẤY BÃ ồn ào kéo vô .
Chiêu mộ thêm giới sơ vơ
Vợ mình, vợ họ ..._ ai sơ thì vào .
Tây Ninh _ xin vẫy tay chào .
Bác mà gia nhập _ chức nào cũng cho .
Nơi này kín đáo _ đừng lo .
Yên tâm _ chả sợ Bà sờ trúng chân .
27/5//2011
HOàng Thị
Tây Ninh
27-05-2011, 11:25 PM
SƠ VƠ TÁI NGỘ
Mười ngày HỘI bị bủa vây .
Nhà không vào được, ngày ngày ngóng trông !
Tội cho cái kiếp làm chồng .
Ở nhà sợ vợ , hội không lối vào !
Kì này ráng giữ cổng chào .
Đừng cho MẤY BÃ ồn ào kéo vô .
Chiêu mộ thêm giới sơ vơ
Vợ mình, vợ họ ..._ ai sơ thì vào .
Tây Ninh _ xin vẫy tay chào .
Bác mà gia nhập _ chức nào cũng cho .
Nơi này kín đáo _ đừng lo .
Yên tâm _ chả sợ Bà sờ trúng chân .
27/5//2011
HOàng Thị
NỖI MỪNG CÓ HỘI SƠ VƠ
Trước nay em vẫn phân vân
Mỗi mình sợ vợ muôn phần âu lo
Bây giờ bác ngỏ lời cho
Được gia nhập hội lớn to em mừng
Nào cùng nhau nhậu tưng bừng
Mừng cho vượng khí Hội phừng phừng lên
Phen này các đấng nằm trên
Chỉ quyền lực dưới cho hên cuộc đời
Quá mừng chả nói hết lời…
TN
Hoàng Thị
28-05-2011, 12:30 AM
TƯNG BỪNG CÁI HỘI...
Nghênh ngang tui bước ra đường .
Ngẩng cao ,chả phải nhún nhường sợ ai .
Mấy ngày , trốn chẳng ra ngoài .
Tui ngồi nhổ hết râu rồi !_ còn đâu .
Mang danh râu quặp bấy lâu .
Bỡi Anh Vịt Đực _phải đâu tại mình !
Cắp tay tui ..._ Bác Tây Ninh .
Anh Em đều bước ..._tân binh tò tè .
Một, hai , ba...Dzọt qua lề
Kéo Miên Đồng với Vịt Hồng cùng đi .
Gặp PhongTrần chạy như bay ...
Thì ra trốn vợ rong chơi với mình !
Bích Duyên, Hải Yến...đồng tình
Tháp tùng _ cùng nhậu tưng bừng suốt đêm .
Táo Bà rình rập ngoài hiên .
Thấy xôm tụ quá _ đành im, lui về !
Hội Sơ Vơ lớn phình ra .
Xứng danh là "đấng trên bà " _ muôn năm !
Hoàng Thị
thugiangvu
28-05-2011, 04:14 AM
TƯNG BỪNG CÁI HỘI...
Nghênh ngang tui bước ra đường .
Ngẩng cao ,chả phải nhún nhường sợ ai .
Mấy ngày , trốn chẳng ra ngoài .
Tui ngồi nhổ hết râu rồi !_ còn đâu .
Mang danh râu quặp bấy lâu .
Bỡi Anh Vịt Đực _phải đâu tại mình !
Cắp tay tui ..._ Bác Tây Ninh .
Anh Em đều bước ..._tân binh tò tè .
Một, hai , ba...Dzọt qua lề
Kéo Miên Đồng với Vịt Hồng cùng đi .
Gặp PhongTrần chạy như bay ...
Thì ra trốn vợ rong chơi với mình !
Bích Duyên, Hải Yến...đồng tình
Tháp tùng _ cùng nhậu tưng bừng suốt đêm .
Táo Bà rình rập ngoài hiên .
Thấy xôm tụ quá _ đành im, lui về !
Hội Sơ Vơ lớn phình ra .
Xứng danh là "đấng trên bà " _ muôn năm !
Hoàng Thị
Anh giai tui xứng danh trưởng hội
Đi ra Đường nghểnh mặt thật cao
Về nhà râu quặp thụt vào
Phục anh sát đất cúi chào thân thương
Sơ vợ , anh luôn mang con dấu
Trên ngực còn đeo cái bằng khen
Tưng bừng mở hội bon chen
Em đây cũng đến len lên ghế ngồi
Chờ anh nói đôi lời phát biểu
Dơ tay thề nhẫn nhịn vợ ta
Hết lòng phục vụ vợ nhà
Một lời thề thốt chỉ ta với mình.
Hoan hô hội sợ vợ muốn nằm ........hoan hô ..........
thanh ha
28-05-2011, 07:28 AM
TƯNG BỪNG CÁI HỘI...
Nghênh ngang tui bước ra đường .
Ngẩng cao ,chả phải nhún nhường sợ ai .
Mấy ngày , trốn chẳng ra ngoài .
Tui ngồi nhổ hết râu rồi !_ còn đâu .
Mang danh râu quặp bấy lâu .
Bỡi Anh Vịt Đực _phải đâu tại mình !
Cắp tay tui ..._ Bác Tây Ninh .
Anh Em đều bước ..._tân binh tò tè .
Một, hai , ba...Dzọt qua lề
Kéo Miên Đồng với Vịt Hồng cùng đi .
Gặp PhongTrần chạy như bay ...
Thì ra trốn vợ rong chơi với mình !
Bích Duyên, Hải Yến...đồng tình
Tháp tùng _ cùng nhậu tưng bừng suốt đêm .
Táo Bà rình rập ngoài hiên .
Thấy xôm tụ quá _ đành im, lui về !
Hội Sơ Vơ lớn phình ra .
Xứng danh là "đấng trên bà " _ muôn năm !
Hoàng Thị
Hội Trưởng, bày đặt vặt râu tôm
Cứ để xem nào...được mấy hôm
Hội viên ngày càng đông như kiến
Có phình ...rồi cũng sẽ xẹp luôn
Táo Bà mà có đứng ngoài hiên
là chờ Táo VŨ hẹn về liền
Chứ ...ai mà thèm "rình" ....hèn thế,
Không để hổ danh "Bà đứng trên"
Táo Bà
... có phải ko... Thu Giang Vũ
miendong75
28-05-2011, 04:18 PM
PHẬN LÀM CHỒNG
Thẫn thờ trong sắc hoàng hôn tím
Thương quá đi thôi cái phận chồng
Lương, bổng: đồng nào dâng nộp hết
Thuế: cơm thu đủ! Phở còn không?
Táo Đồng
Trần Vũ
28-05-2011, 06:21 PM
Haha...Hội Trưởng đã chịu trở về tái thiết hội SƠVƠ thì hội viên cũng chịu khó thu thập dữ liệu cũ bổ sung cho đầy thêm chuyên mục ạ...
NHƯỜNG GHẾ…
http://i176.photobucket.com/albums/w169/vda_tlh/Untitled-1-9.jpg
Hoàng Thị bữa nay ghé chỗ này
Vậy thì “HỘI TRƯỞNG” chức nhường ngay!
Đức tài, lại biết sợ uy vợ
Thật đấy trần gian có mấy tay?
Hoàng Thị nhà mình xứng đáng thay!
Táo Đồng ơi yến tiệc mau bày
Bà con lối xóm mời đông đủ
Mừng mới “chưởng môn” quyết uống say!
Táo nhớn xin giao chức lại cho huynh ạ.
Trần Vũ
XIN GIA NHẬP HỘI “SƠ VƠ”
Thôi thì để tớ…góp thêm tay
Cũng muốn vô gia nhập hổm rày
Ngặt cái sợ bàn dân họ biết
Miệng đời thiên hạ kháy…không hay!
Bây giờ khí phách tớ lung lay…
Mới tối hôm qua…giận vợ này
Chửa dám lên gân, bả đã quát
Sao mà lạ quá quặp râu ngay?
Vào đây nhập hội ắt nguôi ngoai!
Kinh nghiệm học thêm được mấy bài
Trần Vũ-Miên Đồng, giờ tớ nữa…
Vợ tui, tui sợ…ngớn chi ai?
VPB
http://www.tbvtsg.com.vn/datapic/Image/10-07/So12-07/37bchu.jpg
Gã Bắc này sao cứ “đặt bày”! (bày đặt)
Muốn vào chẳng chịu nói ra ngay
Đàn ông thế giới bây giờ vậy
Ai dám “chống bà” nói tớ hay?
Trần Vũ
DÁM SỢ VỢ KHÔNG ĐẤY ?!
http://images.yume.vn/blog/200907/17/14031891247812839.gif
Cái hội chi chi lạ thế này ?!
Vợ mình mình sợ có gì hay ?!
Cơm ăn , áo mặc _bu mày sắm .
Trâu cỡi , ao ngoi_ má nó bày .
Thương phận đàn bà nên nhún nhịn .
Ghét phường vũ bạo phải chùn tay !
Mấy chàng đực rựa KHOE CÔNG SỢ ,
Phụ nữ VINH DANH cũng có ngày !!!
Hoàng Thị
(chưa gia nhập)
HỎI THĂM
Hoàng Thị là ai lạ thế này
Tân hội trưởng mới kể cũng hay
Bao hội viên sợ ra chào sẵn
Hội trưởng thấy ngay khỏi trình bầy
Điểm danh toàn bộ không khó lắm
Tình nguyện sơ vơ đã giơ tay
Không phải riêng mình mà lép vế
Sơ vơ chuyện rõ tựa ban ngày
BBH
Kết nạp Bùi Bắc Hợp
http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif
Bắc Hợp thì ra khoái hội này
Thẹn thùng chửa dám nói ra hay…
Sợ bà con biết đành im tiếng
Ngại xóm thôn hay khó giải bày
Ra phố tung hoành ông vác mặt
Về nhà khép nép vợ khoanh tay
Vào đây tớ đóng cho vài dấu
Khoái chí về khoe bả suốt ngày.
http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif
Trần Vũ
Hội trưởng H.T vắng nhà, lén lấy dấu đóng luôn nha…
Khà khà…
Trần Vũ
28-05-2011, 06:26 PM
ANH HÙNG SỢ VỢ .
http://images.giaogia.multiply.com/image/q45kO9yaTBgjPcxPCDIqKg/photos/1M/300x300/270/danongdichthuc.JPG?et=TZ%2BWh%2Ct1z7SLJpSaJTBxhQ&nmid=0
Cái hội sơ vơ _ sợ vợ này .
Chơi trò áp đặt thế ?_ ô hay !
Hội viên mấy móng !_ đâu danh sách ?
Hội Trưởng ai ban,bán,đặt, bày ???
Lập hội CHỐNG BÀ hay NỊNH VỢ ?
Võ mồm áp thế _ dám ra tay ?
Huênh hoang ra vẻ anh hùng lắm .
Hội Trưởng _ xưng danh được mấy ngày ?!
Hoàng Thị
TÂN HỘI TRƯỞNG…RA OAI!
Thật là oai vũ chưởng môn này!
Nịnh vợ đứng đầu ai chẳng hay?
Ra vẻ khiêm nhường-toan tính sẵn
Giả vờ khép nép-kế mưu bày!
Hội viên “triển vọng” còn đông lắm!
Hội trưởng “tiềm năng” có mấy tay!
Nhận thức so-huynh, mình yếu thế!
Chịu thua từ chức mới 3 ngày!
Trần Vũ
Trần Vũ
28-05-2011, 06:34 PM
“HOÀNG THỊ…huynh”ơi!
Vịt mới nghe tin nóng hổi này!
Rung đùi khoái chí –Qủa là hay!
“HOÀNG” huynh “THỊ” lót -hòa tên đệm?
"THƯỢNG"đế “THIÊN” duyên -khéo tựa bày!
Nhất vợ, đầu hàng -đâu xấu mặt?
Nhì giời, khuất phục -ắt nương tay!
Ôi thôi! Nếu số trời như vậy?
Hội trưởng vui lên mặc tháng ngày!
Vịt hồng
http://i176.photobucket.com/albums/w169/vda_tlh/Untitled-1-9.jpg
TÂM SỰ VỚI…”NHẤT” đây!
(nhời tâm sự của H.T với phu nhân)
Cái gã tào lao Táo Vũ này!
Ghẹo ngay "Hội trưởng"…tội không hay!
Tự nhiên nói đểu, mình -phong sếp?
Đường đột bông lơn, nó -khéo bày!
Bực quá -chị khua chân, múa cẳng
Giận thêm -anh nhắm mắt, khoanh tay
Của này tóm được làm sao thoát?
Cái tội đùa dai chít có ngày!
Hehehe! Zọt gấp! hehehe…
Trần Vũ.(Cựu hội trưởng “sơvơ”)
http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif
SỢ…!
Gã Vũ tào lao, lếu láo này!
Cứ nhè “Hội trưởng” ghẹo đâu hay?
Càu nhàu “THỊ tẩu”: Tội ông đấy!
Nhăn nhó “HOÀNG huynh”: Lỗi nó bày!
Có trốn lên giời -tui …vói cẳng!
Mà chui xuống đất -bà…moi tay!
Nghe đồn VŨ sợ dọt đâu mất?
Chả thấy vào đây…đã mấy ngày!
VPB
Trần Vũ
28-05-2011, 06:42 PM
BỐ CÁO!
Chả biết đi mô vắng mấy ngày?
Huynh à, tội quá! Hãy về ngay!
Táo Đồng hội phó luôn đào kép
Táo Vũ thành viên mãi xỉn say
Con dấu đất, trời đâu chẳng biết
Mực son còn, hết có nào hay
Ai mà gọi giúp Huynh HOÀNG THỊ
Rượu chuối, tui xin đãi mấy ngày!
VPB
http://maxreading.com/data/books_images/ad22c6c3e62bad35ee3f6c5acf1df751.jpg
ĐƠN GIA NHẬP HỘI
Tôi mới vào đây được một ngày
Thấy Tân hội trưởng đang ra tay
"Hà đông sư tử" chưa gầm thét
"Râu quặp sơ vơ" đã tỏ bày...
" Nhất vợ nhì trời" chân lí tuyệt!
"Tránh giàn mướp đổ" nước cờ hay!
Ấn chương của Hội đà thông suốt
Nên viết lá đơn gia nhập này.
BXP
MỪNG BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG
Tân Hội Viên Hội “Sơ Vơ”
http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif
Bác Phượng vô đây mới 6 ngày
Hội viên tình nguyện quyết giơ tay
Táo Đồng hội phó tìm nguyên cớ
Hoàng Thị trưởng ban lý giải bày
Vòng tới vòng lui chưa thấu tỏ
Quay ngang quay ngửa có nào hay
Ở nhà vợ bác đang chờ ngắm
Cái dấu “sơ vơ”giữa trán này!
VPB
Trần Vũ
28-05-2011, 06:49 PM
CŨNG MAY !
Cái hội SƠ VƠ _ thật chán phèo !
Vợ thì chả sợ , sợ tèo leo* !
Tin đồn nhảm nhí đưa vào post .
Mẫu chuyện bâng quơ cứ dí pheo **
Hải yến _ lá sen che lành rách !
Hợp Bùi ***_chơi nghịch NGÓ như khoèo !
Cũng may BaXa chưa hề thấy .
Nếu biết , ôi thôi !_Hội đổ nhèo**** !!
Hoàng Thị
http://images.giaogia.multiply.com/image/H99-+vve5vbwfZsROODo0w/photos/1M/300x300/263/getdata.asp.jpg?et=M%2BCy6rShebEmT8%2CIxDATVA&nmid=0
MÉC CHỊ THỊ…
Hội trưởng ông ơi tại Chí phèo!
Trêu nàng Thị Nở thói trèo leo
Nói năng trật lất ưa lèo téo
Đi đứng lặc lìa khoái phỏng pheo
Bởi Tướng làm gương ưa táy máy
Nên quân bắt chước thích khoeo khoèo
Nếu mà Hoàng Thị không đe nẹt
Yến méc chị cho biết nhão nhèo!
He he he…Yến méc chị xem anh chạy đâu. He he he
Hải Yến
GÀ MÁI ĐÁ GÀ CỒ!
LỘN TÙNG PHÈO!
Xem ra sự thế…lộn tùng phèo!
“Chã biết thơ Đường” bỗng nói leo!
Hải Yến hổng ngờ “gơm sắc gớm” ?
Hoàng huynh bất giác “tờ eo teo”!
Bà con trợn mắt ngờ ngơ ngớ
Lối xóm ngạc nhiên khoéo khoẹo khoèo
Méc chị…đêm ni nằm xó bếp
Chao ơi! Sợ quá ngã lăn nhèo!
Vịt hồng
Trần Vũ
28-05-2011, 06:53 PM
KINH NGHIỆM
(Dành riêng cho hội viên “sơ vơ” cấm phổ biến)
Chả ngán vợ đâu, chỉ ngán bồ
Bà nhà giận dỗi chỉ ra-vô
Hỏi không thèm nói nhìn nhăn nhó
Cùng lắm mặt sưng… như cái tô
Vợ giận thì ta… biết phòng hờ
Còn bồ khi giận mặt tỉnh bơ
“Của riêng”…phải giữ, lộ ra -hớ!
“Một phát”…là xong, chớ ngó lơ?
Vịt hồng
http://www.tbvtsg.com.vn/datapic/Image/10-07/So12-07/37bchu.jpg
CHIA SẺ
KINH NGHIỆM XƯƠMG MÁU
Nếu mà vợ thích cứ ra oai!
Chớ dại bạn ơi! Chuyện đọ tài
Nhỏ nhẹ chờ khi bà hạ hỏa
-Em à! Xin lỗi nhé –anh sai!
Thế là hết giận…được lai rai
Âu yếm bả mua về mấy chai
Cứ gọi Miên Đồng và Táo Vũ
Hội viên mình có dịp no say!
Trần Vũ
miendong75
29-05-2011, 08:07 AM
TRANG Hội SOVO:
http://vnthihuu.net/showthread.php?477-Hội-quot-SƠ-VƠ-quot/page2
Hội SOVO-02
12/4
Trần Vũ sao mà quá rỗi hơi
Bỏ nhà trốn việc ra đây ngồi
Nghĩ toàn những việc không nên nghĩ
Sợ vợ hỏi xem ai dám thôi?
Nếu sợ mà gia nhập hội này
Lấy đâu ra sức đếm người đây
Đàn ông - đố thấy ai không sợ
Không sợ - sống sao đến phút này?
Táo Đồng
Hội SOVO-04
12-4-11
Nguyên văn bởi Miendong75
“CON NHÀ TÔNG
KHÔNG GIỐNG LÔNG CŨNG GIỐNG CÁNH”
“Khi mới sinh ra…” cha tớ kể
“Râu mày đã quặp – giống tao ghê!”
Nhà mình cũng dõi dòng quyền thế*
Đố có người nào dám trách chê
Táo đồng
.
TRÁCH TÁO VŨ
Lông mày bị vặt chắc là cay
Bởi thế nên cho đến lúc này
Quên mất Táo Đồng dòng dõi quý
Quặp râu từ lúc mới sinh hay?
Táo Đồng
Hội SOVO-14
15-4-11
AI XỨNG LÀ HỘI TRƯỞNG
Hôm ở SƠ VƠ HỘI trở về
Mà sao lòng cứ thấy buồn ghê
Táo Đồng có kém gì Trần Vũ
Chức trưởng hội này sao bị chê?
Thấy mặt Táo Đồng vẻ ủ ê
Táo bà tay ấp miệng liền kề
Này chàng đừng có bì như thế
Táo Vũ khoản này khỏi phải chê
Thứ nhất: nghĩ ra lập hội này
Thứ hai đã bị vặt lông mày
Thứ ba ngoài vợ mình Vũ sợ
Sợ cả vợ người quả khá thay!
Bà Táo nói những lời quá hay
Táo Đồng mặt mũi tỉnh tươi ngay
Thì ra Táo Vũ hơn mình thật
Người Táo nhà ta quá giỏi thay!
Táo Đồng
--
Hội SOVO-15
16-4-11
MONG ĐƯỢC SỢ
Ô kìa có chuyện ngộ chưa này:
Sợ vợ của mình? Lý quá hay!
Sửa túi nâng khăn tay ai chứ?
Bầy con dạy dỗ cậy ai bày?
Nhà chồng chẳng ngại lời nên nhịn
Con cháu không lo việc tới tay
Muốn được có người mà để sợ
Tưởng như hạnh phúc thỏa đêm ngày!
Đống Tào
Trộm được thẻ bài của Táo Đồng em cũng mạo muội xin góp vui với các bác một tý. Khi nào em lấy vợ, Táo Vũ nhớ cộp cho em một triện vào giữa trán nhé. Em cứ cám ơn các bác trước. Hì... hì....
http://vnthihuu.net/showthread.php?477-Hội-quot-SƠ-VƠ-quot
Hoàng Thị
30-05-2011, 02:21 AM
"...ĐỔ ĐẦU VỊT !"
Phen này bắt VỊT nhổ lông thôi !
SỢ VỢ HỘI đang lúc lắm người .
Lạng quạng, Bác quơ cho web đổ .
Văn thư, niêm, thị ...mất đâu rồi !
Hội viên, mấy bữa _ôi tan tác !
Ngơ ngáo, nay gom _ chẳng chỗ ngồi !
Luật lệ trôi theo dòng nước lũ .
Nỗi này khổ quá Bác Hồng ơi !
Hoàng Thị
thanh ha
30-05-2011, 08:41 AM
"...ĐỔ ĐẦU VỊT !"
Phen này bắt VỊT nhổ lông thôi !
SỢ VỢ HỘI đang lúc lắm người .
Lạng quạng, Bác quơ cho web đổ .
Văn thư, niêm, thị ...mất đâu rồi !
Hội viên, mấy bữa _ôi tan tác !
Ngơ ngáo, nay gom _ chẳng chỗ ngồi !
Luật lệ trôi theo dòng nước lũ .
Nỗi này khổ quá Bác Hồng ơi !
Hoàng Thị
TỘI ...!
Tội lém...em xin Bác Trưởng à
Hội mình nay lại khá rồi a
Từ từ zùi cũng đâu vào đấy
Nhẩn nhẩn, xem ra mất ít mà
Bác cứ yên tâm, không đến nỗi
Em mua thêm ghế để ngồi nha
Văn thư, dấu triện còn nguyên cả
Luật lệ... ngồi bàn rồi sẽ ra
Táo Bà
Em nói nhỏ mình bác Hội trưởng nghe nè,
các nữ sĩ nhà mình đãi nhà Táo một chầu để nhờ xin dùm cho VỊT HỒNG đấy
Tây Ninh
30-05-2011, 03:13 PM
PHẬN LÀM CHỒNG
Thẫn thờ trong sắc hoàng hôn tím
Thương quá đi thôi cái phận chồng
Lương, bổng: đồng nào dâng nộp hết
Thuế: cơm thu đủ! Phở còn không?
Táo Đồng
THỬ CÁCH NÀY XEM
Mưu này liệu giúp được gì không:
Tiền bạc dần dần bớt mấy đồng
Giả bệnh, may ra qua chuyện “thuế”
Năng đi “công tác” kẻo bồ trông!
TN
thanh ha
30-05-2011, 06:50 PM
THỬ CÁCH NÀY XEM
Mưu này liệu giúp được gì không:
Tiền bạc dần dần bớt mấy đồng
Giả bệnh, may ra qua chuyện “thuế”
Năng đi “công tác” kẻo bồ trông!
TN
XƯA NHƯ TRÁI ĐẤT
À HÁ...Tây Ninh lính mới đây
Tuổi trẻ ? tài cao khéo đặt bày
Mốt này đã xưa như trái đất
Thực hành, các Bà phát hiện ngay
Đã liệt vào THUẾ ....sao dím được
Năng đi "CÔNG TÁC".... ắt có ngày
Táo Bà
Trần Vũ
31-05-2011, 03:30 PM
HAY NHĨ !!!
Ngày nay bếp điện với bếp ga .
Nhà Táo lung lay _ sắp mất nhà .
Táo đất, táo đồng hay táo sắt.
Kiềng gang, kiềng sắt lẫn kiềng pha .
Táo nằm lởm chởm nơi gò đống .
Kiềng đứng loi nhoi góc ga ra !
Cao giọng, nghịch đời huênh hoang CHẤP !
Đẹp chăng hai trự rớ chung bà !!!
HOàng Thị
COI CHỪNG!
Hội trưởng bây giờ…”nổ” hết ga!
Vào sân la lối lục tung nhà
Táo bà một phép mồm im thít
Táo bé hai hàng lệ thấm pha
Liệu thế rượu mồi mau dọn sẵn
Khôn hồn trà nước vội bưng ra
Thôi mà bớt nóng đi huynh trưởng
Chị ấy rình theo? Biết có tha?!
(Hì hì…có khi nào chị rình theo anh không nhỉ?!)
Trần Vũ
SƠ VƠ HÀNH KHÚC
Thy Lan viết vội một bài ca
Hát tặng Hội ông biết…sợ bà
Khiêm tốn như vầy –đâu nỡ mắng!
Nhu mì cỡ ấy –cách gì la?
Con ưa nịnh bố -ngoan! Chiều mẹ
Vợ thích khoe chồng –khéo! Nể ta
Hội trưởng, thành viên cùng hể hả
Liên hoan từ sáng đến chiều tà
Vịt hồng
ĐẠI CA
Thật đáng khen thay “Hoàng Lão Tà”!
Sơ Vơ Hội Trưởng của nhà ta
Nêu gương nín nhịn…buồn không khóc
Biểu tượng nhu mì…hận chẳng la!
Bó gối thưa –Vâng! Vừa ý vợ
Khom lưng gọi –Dạ! đẹp lòng bà
“3 không-4 biết” rành cương lĩnh
Nổi tiếng giang hồ đấng đại ca
Trần Vũ
miendong75
01-06-2011, 05:46 PM
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Hội trưởng bị đòn nát cả mông
Không ngồi được nữa phải nằm trông
Hỡi ai đứng ở Sơ Vơ hội
Hãy đến sẻ chia cùng cảm thông!
Táo Đồng
TÔ CHÍ TỰ
01-06-2011, 09:44 PM
Em nói nhỏ mình bác Hội trưởng nghe nè,
các nữ sĩ nhà mình đãi nhà Táo một chầu để nhờ xin dùm cho VỊT HỒNG đấy
Táo Bà
Lại Tính Hối Lộ đây !!!
Bấy lâu xã hội thối rùm lên .
Một ít quan tham nhũng lạm _ nên !
Công quĩ dân cung...luôn cắt xén .
Tư điền quốc cấp _ ít khai thêm !
Công đường kí tá _ tiền đi trước .
Tội phạm dù che_nặng cũng êm !
NHÀ TÁO lỡ ăn xin móc trả .
Xú danh HỒI LỘ Vịt đâu thèm !
giocaonguyen
Giócaonguyen tạt qua đây , thấy Chị Em phunu toan HỐI LỘ Nhà Táo để nhờ viết sớ xin tội cho VitHong ...bức xúc quá !, giocaonguyen bèn hạ bút "xin Công An" ũa quên ! "Xin Can Ông " không nên làm vậy .!
Tây Ninh
01-06-2011, 10:31 PM
THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Hội trưởng bị đòn nát cả mông
Không ngồi được nữa phải nằm trông
Hỡi ai đứng ở Sơ Vơ hội
Hãy đến sẻ chia cùng cảm thông!
Táo Đồng
.
CÒN ĐAU KHÔNG BÁC?
Sự thật ra sao hả Táo Đồng?
Kẻ nào dám đánh đến tan mông?
Dã man đến thế thì ghê quá!
Hội trưởng bác ơi đau lắm không?
TN
Trần Vũ
01-06-2011, 10:45 PM
Hội của mình nay quá xá đông
Nghe xong cớ sự thấy đau lòng (híc híc!)
"Thương thay THỊ trưởng tim tê tái"
Dõi mắt chờ tin tức ngóng trông
híc híc..sao đau lòng vậy các bác?
Ai dám hành hung HT nhà mình thế...híc hic.
Hoàng Thị
01-06-2011, 11:52 PM
CŨNG NÊN THÔNG CẢM !!
Cả phường Nhà Táo bí đường tranh .
Bà Táo mắc quai trốn biệt tăm .
Táo bé đặt điều toan gỡ nợ .
Táo Anh tin vịt _ hỏi sao, giăng !
Tây Ninh bác hỡi !_ tin hay chẳng ?
Bà Xã Hoàng tui, đọc _ cười lăng !
Nghĩ lại Táo Anh, Em cũng tội .
" Thâm canh " Sợ Vợ phải nên đành !
Hoàng Thị
Tây Ninh
02-06-2011, 07:02 AM
CŨNG NÊN THÔNG CẢM !!
Cả phường Nhà Táo bí đường tranh .
Bà Táo mắc quai trốn biệt tăm .
Táo bé đặt điều toan gỡ nợ .
Táo Anh tin vịt _ hỏi sao, giăng !
Tây Ninh bác hỡi !_ tin hay chẳng ?
Bà Xã Hoàng tui, đọc _ cười lăng !
Nghĩ lại Táo Anh, Em cũng tội .
" Thâm canh " Sợ Vợ phải nên đành !
Hoàng Thị
CÓ GÌ MÀ NGƯỢNG
Nếu mà người lạ lấp cho em
Thú thật là em cũng thấy thèm
Nhưng vợ của em sư tử lắm
Nên em đâu dám chuyện tòm tem
Thế mà Hoàng tẩu lại hoan hô?
Bác nói làm em cứ thấy ngờ…
Một nửa - táo Đồng còn sợ thế
Lẽ nào bác - hội trưởng trên cơ?
Em nghĩ vợ đòn có xấu đâu
Đàn ông đích thực chả nên rầu
Bác xem thiên hạ nào ai thoát
Đáng ngượng chi mà chối không đâu!
Còn đau lắm không bác?
TN
thanh ha
02-06-2011, 08:24 AM
CÓ GÌ MÀ NGƯỢNG
Nếu mà người lạ lấp cho em
Thú thật là em cũng thấy thèm
Nhưng vợ của em sư tử lắm
Nên em đâu dám chuyện tòm tem
Thế mà Hoàng tẩu lại hoan hô?
Bác nói làm em cứ thấy ngờ…
Một nửa táo Đồng còn sợ thế
Lẽ nào bác - hội trưởng trên cơ?
Em nghĩ vợ đòn có xấu đâu
Đàn ông đích thực chả nên rầu
Bác xem thiên hạ nào ai thoát
Đáng ngượng chi mà chối không đâu!
Còn đau lắm không bác?
TN
ĐÚNG THẾ
Có gì mà ngượng hờ Trưởng Huynh
Cứ thật thà như bác Tây Ninh
Can chi phải quẩn quanh như thế
Huynh xem, nhà Táo đáng hoan nghinh
Có đau một chút, mua kinh ngiệm
Lần sau được "lấp" mắt phải tinh
Đôi lời chia sẻ cùng Huynh nhé
Cứ thật thà như Bác Tây Ninh...
Táo Bà
Trần Vi Thông
02-06-2011, 05:04 PM
CHỌC PHÁ CHƠI!
Rảnh rỗi vào đây giỡn một hơi
Ghẹo cho Hội Trưởng tức kêu –Trời!
Ổng chưa giở võ mồm la lối
Vịt đã thừa cơ cẳng dzọt rồi
Bực lắm tên nì -Ơi đất hỡi!
Buồn thêm mẹ đĩ -Ối giời ơi!
Đợi khi hết giận cười tươi rói
Vồn vã mời vô -sướng cái đời!
Hahaha.
Vịt hồng
Hoàng Thị
03-06-2011, 08:33 PM
OÁI OĂM THẬT !
Sợ Vợ chưa xong đã sợ Bà ?!
Vợ mình chưa đủ (?)_ vợ người ta !
Khum lưng sợ bị Thanh Hà LẤP !
Chỏng đít lại e Ba Xa la !
Chả lẽ Hội nuôi ong tay áo !
Phải chăng đang có khỉ trông nhà !
Miên Đồng ngấm nghé lên đầu Hội (?)
Tin vịt rêu rao thế vậy mà !
Hoàng Thị
Nguyễn Hải Yến
03-06-2011, 08:40 PM
OÁI OĂM THẬT !
Sợ Vợ chưa xong đã sợ Bà ?!
Vợ mình chưa đủ (?)_ vợ người ta !
Khum lưng sợ bị Thanh Hà LẤP !
Chỏng đít lại e Ba Xa la !
Chả lẽ Hội nuôi ong tay áo !
Phải chăng đang có khỉ trông nhà !
Miên Đồng ngấm nghé lên đầu Hội (?)
Tin vịt rêu rao thế vậy mà !
Hoàng Thị
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thanh ha http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=2056#post2056)
Táo Đồng ơi, Bác Hoàng mình đã
Giảng hòa rồi, tuy .....vẫn còn đau
Cũng may mà gặp VỊT trên cầu
...Cả nhà Táo mau mau thăm bác Trưởng
Nhớ rủ cả Hải Yến và các Tiểu ăn mày cùng đi cho vui nhé
Táo Bà
Táo Bà ơi ! làm thơ vui hay là Hội trưởng đau ốm thật đó , Hoàng Thị ốm thật hay sao cho Hải Yến biết với đọc thơ cũng thấy nói Hoàng Thị đau mông mà nhưng Hải Yến lại tưởng bị bà Táo quất nhẹ rồi làm nũng cơ
Hoàng Thị
03-06-2011, 09:52 PM
XIN ĐỪNG !!!
Được tin Hải Yến với Thanh Hà .
Có cả bộ tam Cái Bang ta .
Dự tính sang thăm Hoàng Thị lão ?
Rủ rê đến viếng bà xã nhà ?!
Cảm ơn lòng tốt nhưng xin chẳng !
Đa tạ thiện tâm,đừng _ chớ qua .
Hoàng Thị vẫn hăng như hổ đói .
Tin đồn "mây mỏng" * có đâu na !
Hoàng Thị
* mây mỏng= mông mẩy ( mông sưng tấy lên trông mẩy như mông phunu )
Nói nhỏ với HY và TH .phụ nữ tới nhà là chít HT mất ! khg nhớ HT đang la đương kim Hôi Trưởng Hôi SOVO sao ?!
thanh ha
03-06-2011, 10:59 PM
XIN ĐỪNG !!!
Được tin Hải Yến với Thanh Hà .
Có cả bộ tam Cái Bang ta .
Dự tính sang thăm Hoàng Thị lão ?
Rủ rê đến viếng bà xã nhà ?!
Cảm ơn lòng tốt nhưng xin chẳng !
Đa tạ thiện tâm,đừng _ chớ qua .
Hoàng Thị vẫn hăng như hổ đói .
Tin đồn "mây mỏng" * có đâu na !
Hoàng Thị
* mây mỏng= mông mẩy ( mông sưng tấy lên trông mẩy như mông phunu )
Nói nhỏ với HY và TH .phụ nữ tới nhà là chít HT mất ! khg nhớ HT đang la đương kim Hôi Trưởng Hôi SOVO sao ?!
TIN VỊT
Thì ra tất cả là TIN VỊT
Bác Trưởng nhà ta vẫn khỏe mà
Thanh Hà, Hải Yến cùng các Tiểu
Mang quà trở lại Thi Hữu ta
Ngả ra đánh chén say bí tỉ
Các Tiểu tha hồ mà wậy nha
Táo Bà[/COLOR]
Trần Vi Thông
05-06-2011, 11:59 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=2395#post2395)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg
HỎI YẾN "TÀNG"!
Trứng thì chắc chắn của...Thu Giang!
Thừa ruộng bà con hỏi -Yến "tàng"?
Chàng Gió ỡm ờ quay đệ Vịt
Nàng Thanh cắc cớ "lấp" huynh Hoàng
Thành viên NGÁN VỢ cười vang phố
Hội trưởng SƠ VƠ khiếp chạy làng
Nhà Táo ra vô giờ tấp nập
Diễn đàn Thi Hữu lại sang trang...
Vịt hồng
Hoàng Thị
08-06-2011, 02:08 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=2395#post2395)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg
HỎI YẾN "TÀNG"!
Trứng thì chắc chắn của...Thu Giang!
Thừa ruộng bà con hỏi -Yến "tàng"?
Chàng Gió ỡm ờ quay đệ Vịt
Nàng Thanh cắc cớ "lấp" huynh Hoàng
Thành viên NGÁN VỢ cười vang phố
Hội trưởng SƠ VƠ khiếp chạy làng
Nhà Táo ra vô giờ tấp nập
Diễn đàn Thi Hữu lại sang trang...
Vịt hồng
RUỘNG NÀY ! NÀY RUỘNG !
Ruộng nhà lười biếng _ bỏ chăm nom .
Năm bảy ngày qua , chẳng ngó dòm !
Cỏ rác lang bang _ ngang dọc mép .
Nước non vô định _ nhả nhem tươm !
Khôn nhà !_ đất thuộc , chê bai _ bỏ .
Dại chợ !_ ruộng hoang ,rác rến_gom !
Mắc phải gan trời, gan hổ đói ?
Ruộng này, này ruộng _ chít ông luôn !
Bà Huyện
miendong75
08-06-2011, 09:22 AM
RUỘNG NÀY ! NÀY RUỘNG !
Ruộng nhà lười biếng _ bỏ chăm nom .
Năm bảy ngày qua , chẳng ngó dòm !
Cỏ rác lang bang _ ngang dọc mép .
Nước non vô định _ nhả nhem tươm !
Khôn nhà !_ đất thuộc , chê bai _ bỏ .
Dại chợ !_ ruộng hoang ,rác rến_gom !
Mắc phải gan trời, gan hổ đói ?
Ruộng này, này ruộng _ chít ông luôn !
Bà Huyện
XUI QUÁ!
Tưởng ruộng bỏ hoang Hội trưởng ta
Cày ngay! - Bỏ phí, uổng công à?
Ai dè Hoàng tẩu nhìn ngay thấy
Đã sẵn roi mây đợi ở nhà!
Thế là chả thoát đòn đâu nha
Bữa trước vết roi chưa lặn à
Thương quá đi thôi Hoàng hội trưởng
Hùng oai, đâu thể trước bà nhà!
Táo Đồng
Tây Ninh
09-06-2011, 11:18 AM
HỘI SƠ VƠ GẶP NẠN
Chả riêng chi hội trưởng nhà ta
Bác Gió, Vịt hồng cũng thế à
Chỉ tại say thơ mà hứng khởi
Chứ nào ai dám lả lơi mà
Ấy vậy mà chưa về đến nhà
Đã nghe ầm ĩ các bà la
Phen này cả hội ta lâm nạn
Chỉ tại tính ưa của lạ mà
Tây Ninh
Trần Vũ
13-06-2011, 11:25 AM
GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC
Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-05/1307263016_Tranhvui200-607.gif
giocaonguyen
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg
THỬA RUỘNG NHÀ AI?
Thửa ruộng nhà ai rõ đẹp ghê!
Nhìn xem tam giác chuẩn ba bề
Bờ cao tốt nước chồi he hé
Trũng thấp tươi màu lá hả hê
Mới tả sơ qua nhiều kẻ thích
Chưa bàn kỹ lại khối người mê
Hồi hôm bác Gió vào đo đạc
Bụng khoái nhưng mồm vẫn phải chê!
Trần Vũ
Trần Vi Thông
13-06-2011, 02:38 PM
GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC
Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-05/1307263016_Tranhvui200-607.gif
giocaonguyen
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg
THỬA RUỘNG NHÀ AI?
Thửa ruộng nhà ai rõ đẹp ghê!
Nhìn xem tam giác chuẩn ba bề
Bờ cao tốt nước chồi he hé
Trũng thấp tươi màu lá hả hê
Mới tả sơ qua nhiều kẻ thích
Chưa bàn kỹ lại khối người mê
Hồi hôm bác Gió vào đo đạc
Bụng khoái nhưng mồm vẫn phải chê!
Trần Vũ
VẪN TIẾC!
Khoái lắm…nhưng mồm vẫn phải chê?
Về khuya nằm khóc mộng đêm hè
Ngó lơ thì ngại…mai người –rớ?
Lấn tới lại e…tối vợ -ghè!
Cái tật đua đòi…mông -tím ngắt!
Thói quen tò tí…đít -xanh lè!
Dù ông biết lỗi, vòng tay -Ạ!
Vẫn tiếc: Ao nhà ấy…tuyệt ghê!
Vịt hồng
Nguyễn Hải Yến
15-06-2011, 10:21 PM
http://www.eva.vn/upload/4-2010/images/2010-12-18/1292665088-ruou-vang_sua.jpg
Mày râu hội họp đến nơi này
Chén rượu hồng đào cạn chẳng cay
Cốc chạm ly nâng dù lướt khướt
Đang ngồi loạng choạng bảo chưa say
Hải Yến .
TÔ CHÍ TỰ
16-06-2011, 04:07 AM
http://www.eva.vn/upload/4-2010/images/2010-12-18/1292665088-ruou-vang_sua.jpg
Mày râu hội họp đến nơi này
Chén rượu hồng đào cạn chẳng cay
Cốc chạm ly nâng dù lướt khướt
Đang ngồi loạng choạng bảo chưa say
Hải Yến .
CỎ NÀO ĐÂY ?!
Nông dân uống rượu trên bờ ruộng .
Chếch choáng !_ thôi rồi lỡ chớm say .
Loạng quạng ...tay quơ quào mớ cỏ .
Giật mình _chẳng biết cỏ nào đây ?!
giocaonguyen
Tây Ninh
17-06-2011, 10:28 AM
CỎ NÀO ĐÂY ?!
Nông dân uống rượu trên bờ ruộng .
Chếch choáng !_ thôi rồi lỡ chớm say .
Loạng quạng ...tay quơ quào mớ cỏ .
Giật mình _chẳng biết cỏ nào đây ?!
giocaonguyen
RUỘNG … LẠC
Ruộng lạ, rượu ngon sao chẳng say!
Đã say đâu biết nghẹo hay ngay?
Tiện tay cứ nhổ cần chi biết
Là ruộng của ai ... lạc chốn này!
Tây Ninh
Trần Vũ
17-06-2011, 11:36 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg
KHÁM ĐIỀN THỔ!
Điền thổ nhà ai đẹp cỡ này!
Vậy mà sao tớ lại không hay?
Cỏ non lún phún lòng mê đắm
Nước biếc lao xao dạ ngất ngây
Du khách tham quan nhiều kẻ thích
Bà con thưởng lãm lắm người say
Chủ nhân mảnh ruộng là ai nhỉ?
Xách gậy xông vào đấy khám ngay!
Trần Vũ
Trần Vũ
17-06-2011, 12:20 PM
XUI QUÁ!
Tưởng ruộng bỏ hoang Hội trưởng ta
Cày ngay! - Bỏ phí, uổng công à?
Ai dè Hoàng tẩu nhìn ngay thấy
Đã sẵn roi mây đợi ở nhà!
Thế là chả thoát đòn đâu nha
Bữa trước vết roi chưa lặn à
Thương quá đi thôi Hoàng hội trưởng
Hùng oai, đâu thể trước bà nhà!
Táo Đồng
THƯ GỬI TÁO ĐỒNG
Điền thổ bên kia…chủ có rồi!
Miên Đồng tra hỏi thật lôi thôi
Việc nhà biếng nhác đây hờ hững
Chuyện xóm siêng năng đó lả lơi
Hồng Thoại béo cò ưa ghẹo giỡn
Thanh Hà đục nước khoái đùa chơi
Khi nào túng kế thì qua tớ!
Góp ý bày cho…nhắn mấy lời!
Trần Vũ
Trần Vũ
26-06-2011, 12:55 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg
TƯỜNG THUẬT…
SAU KHI... KHÁM ĐIỀN THỔ
http://www.tbvtsg.com.vn/datapic/Image/10-07/So12-07/37bchu.jpg http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif
Một mảnh ruộng xinh Yến lỡ bày
biện khoe, lắm mối nhảy vào ngay
Cao Nguyên hí hửng mồm tươi rói
Hoàng Thị thẫn thờ mặt đỏ gay
Vừa tới hiên nhà…roi đợi sẵn!
Chưa qua cánh cửa…khổ chưa này?
Thành viên, Hội trưởng cùng co rúm
Động đất rung trời bát dĩa bay!
Báo cáo viên Trần Vũ
Việt Phương Bắc
28-06-2011, 05:38 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg
VẮNG!
Lâu rùi Bắc mới ghé thơ vui
Hội trưởng, thành viên trốn đâu rùi?
Chả nhẽ mọi ngừi nay đã lủi
Chịu đời, nay có một mình tui?
Ai mà lầm lỡ có...lôi thôi!
Danh dự thành viên chớ ỉ ôi
Mắng riết chờ khi nàng miệng mỏi
Vội vàng tẩu thoát tránh -5 roi!
Hội trưởng nhà mình cậy sức voi
Giờ đây cũng phải...rụt co vòi
Bình chân xó bếp xem ra tội!
Than thở tình người -bạc quá vôi!
Cha nào còn đấy? hãy mau ơi!
Sợ vợ thì đâu có thiệt thòi
Bả nóng mình im chuồn tới hội...
Bạn bè quy tụ -nói xấu chơi!
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg
VPB
miendong75
01-07-2011, 10:52 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg
VẮNG!
Lâu rùi Bắc mới ghé thơ vui
Hội trưởng, thành viên trốn đâu rùi?
Chả nhẽ mọi ngừi nay đã lủi
Chịu đời, nay có một mình tui?
Ai mà lầm lỡ có...lôi thôi!
Danh dự thành viên chớ ỉ ôi
Mắng riết chờ khi nàng miệng mỏi
Vội vàng tẩu thoát tránh -5 roi!
Hội trưởng nhà mình cậy sức voi
Giờ đây cũng phải...rụt co vòi
Bình chân xó bếp xem ra tội!
Than thở tình người -bạc quá vôi!
Cha nào còn đấy? hãy mau ơi!
Sợ vợ thì đâu có thiệt thòi
Bả nóng mình im chuồn tới hội...
Bạn bè quy tụ -nói xấu chơi!
VPB
HỐI NGAY CÒN KỊP
Phương Bắc gan to đến thế ư?
Vợ - mà nói xấu vậy là hư!
Coi chừng các bả rình nghe được
Chắc chắn đôi mông sẽ nát nhừ!
Nếu một mình thôi cũng đã hư
Lại còn lôi kéo mọi người ư?
Tội này đem xét không tha được
Biết phận hối ngay chớ chối từ!
Táo Đồng
Nguyễn Hải Yến
11-07-2011, 02:09 PM
CŨNG MAY !
Cái hội SƠ VƠ _ thật chán phèo !
Vợ thì chả sợ , sợ tèo leo* !
Tin đồn nhảm nhí đưa vào post .
Mẫu chuyện bâng quơ cứ dí pheo **
Hải yến _ lá sen che lành rách !
Hợp Bùi ***_chơi nghịch NGÓ như khoèo !
Cũng may BaXa chưa hề thấy .
Nếu biết , ôi thôi !_Hội đổ nhèo**** !!
Hoàng Thị
http://images.giaogia.multiply.com/image/H99-+vve5vbwfZsROODo0w/photos/1M/300x300/263/getdata.asp.jpg?et=M%2BCy6rShebEmT8%2CIxDATVA&nmid=0
MÉC CHỊ THỊ…
Hội trưởng ông ơi tại Chí phèo!
Trêu nàng Thị Nở thói trèo leo
Nói năng trật lất ưa lèo téo
Đi đứng lặc lìa khoái phỏng pheo
Bởi Tướng làm gương ưa táy máy
Nên quân bắt chước thích khoeo khoèo
Nếu mà Hoàng Thị không đe nẹt
Yến méc chị cho biết nhão nhèo!
He he he…Yến méc chị xem anh chạy đâu. He he he
Hải Yến
GÀ MÁI ĐÁ GÀ CỒ!
LỘN TÙNG PHÈO!
Xem ra sự thế…lộn tùng phèo!
“Chã biết thơ Đường” bỗng nói leo!
Hải Yến hổng ngờ “gơm sắc gớm” ?
Hoàng huynh bất giác “tờ eo teo”!
Bà con trợn mắt ngờ ngơ ngớ
Lối xóm ngạc nhiên khoéo khoẹo khoèo
Méc chị…đêm ni nằm xó bếp
Chao ơi! Sợ quá ngã lăn nhèo!
Vịt hồng
Hội rã như tương đổ ruột phèo
Chân giò đã mủn vẫn thèm leo
Chui tường khoét lỗ ba trò chuột
Rỡn lá vờn hoa mấy tật mèo
Nhạn biển tung trời dang cánh rộng
Lươn đìa lọt ống khép mình queo
Gan trời dám chọc bà đây hả
Mặt khỉ da trâu cũng nát nhèo.
vui đó nha hi hi
Hoàng Thị
23-09-2011, 03:11 AM
CHẲNG CÒN SỢ VỢ
Đàn ông SỢ VỢ (?) khó coi seo ! ( sao )
Ngẫm nghĩ bao đêm quyết lật nhèo (nhào)
Nam giới VÙNG LÊN cho đáng mặt
Nữ nhi quẹp xuống hết làm reo .
Xênh xang ông bước ra ngoài ngõ
Uể oải bà thu dáng ngóng theo
cái tội hiếp chồng _ tiu tán nhĩ
Hoan hô nam giới vượt qua đèo .
Hoàng Thị
thanh ha
25-09-2011, 05:41 PM
AN PHẬN
Có chắc Hoàng Huynh vượt được đèo ...??
Vợ mình mình sợ... có làm seo
Cần chi ngẫm nghĩ nhìu cho mệt
Dậu đổ, bìm leo sẽ lộn phèo
Bước tới không xong ... lùi chẳng được
Ra tay cán chổi quất vèo veo
Huynh Hoàng nghĩ lại mà cân nhắc
"Gậm chạn" an thân không lộn nhèo
Thanh Ha
Trần Vũ
25-09-2011, 07:43 PM
http://images.giaogia.multiply.com/image/H99-+vve5vbwfZsROODo0w/photos/1M/300x300/263/getdata.asp.jpg?et=M%2BCy6rShebEmT8%2CIxDATVA&nmid=0
TEO...!
Hoàng huynh kế hoạch muốn băng đèo?
Rách chuyện, bây giờ bể tính seo?
Hàng xóm ăn theo bàn móp méo
Bà con hưởng ứng tán tầm phèo
Đùa qua, ghẹo lại mồm trông méo
Nghĩ tới, suy lui bụng thấy teo
Cái tội lăng nhăng! Hừm...mấy nhéo?
Nổi điên bả đá phát lăn nhèo!
:gn13:
Trần Vũ
caoletrantranquoc
25-09-2011, 11:04 PM
http://images.giaogia.multiply.com/image/H99-+vve5vbwfZsROODo0w/photos/1M/300x300/263/getdata.asp.jpg?et=M%2BCy6rShebEmT8%2CIxDATVA&nmid=0
TEO...!
Hoàng huynh kế hoạch muốn băng đèo?
Rách chuyện, bây giờ hỏi tính seo?
Hàng xóm ăn theo bàn móp méo
Bà con hưởng ứng tán tầm phèo
Đùa qua, ghẹo lại mồm trông méo
Nghĩ tới, suy lui bụng thấy teo
Cái tội lăng nhăng! Hừm...mấy nhéo?
Nổi điên bả đá phát lăn nhèo!
:gn13:
Trần Vũ
http://nd7.upanh.com/b5.s7.d2/9264d6356e0f33d910502741042ba55b_35645527.1danchoi chinhhieulogovuigiaitri0.gif
http://nd1.upanh.com/b5.s9.d4/2af7c1727ec133c3b476711ca37d4ef1_35646511.1avarkhu e148.jpg
CHỦ XỊ HỘI SOVO
Trần Vũ hôm nay khoái đến đèo
Hay là ham hố muốn đưa seo?
Đôi khi ngớ ngẩn đang lồng méo
Lắm lúc ngu ngơ lại lộn phèo
Thích mận khen đào không thấy méo
Chê cơm nhớ phở chửa nhìn teo
Suy ra cái bụng thèm ăn nhéo
Thiên hạ lại qua mắng nát nhèo
clttq 25/9/2011
Lương Lương Hòa
27-09-2011, 12:29 PM
http://images.giaogia.multiply.com/image/H99-+vve5vbwfZsROODo0w/photos/1M/300x300/263/getdata.asp.jpg?et=M%2BCy6rShebEmT8%2CIxDATVA&nmid=0
TEO...!
Hoàng huynh kế hoạch muốn băng đèo?
Rách chuyện, bây giờ bể tính seo?
Hàng xóm ăn theo bàn móp méo
Bà con hưởng ứng tán tầm phèo
Đùa qua, ghẹo lại mồm trông méo
Nghĩ tới, suy lui bụng thấy teo
Cái tội lăng nhăng! Hừm...mấy nhéo?
Nổi điên bả đá phát lăn nhèo!
:gn13:
Trần Vũ
http://nd7.upanh.com/b5.s7.d2/9264d6356e0f33d910502741042ba55b_35645527.1danchoi chinhhieulogovuigiaitri0.gif
http://nd1.upanh.com/b5.s9.d4/2af7c1727ec133c3b476711ca37d4ef1_35646511.1avarkhu e148.jpg
CHỦ XỊ HỘI SOVO
Trần Vũ hôm nay khoái đến đèo
Hay là ham hố muốn đưa seo?
Đôi khi ngớ ngẩn đang lồng méo
Lắm lúc ngu ngơ lại lộn phèo
Thích mận khen đào không thấy méo
Chê cơm nhớ phở chửa nhìn teo
Suy ra cái bụng thèm ăn nhéo
Thiên hạ lại qua mắng nát nhèo
clttq 25/9/2011
SỢ NGẤY ! Hu Hu Hu !
Lưng ỏng bụng eo đón với đèo
Lội vào nhưng ấy phải cần seo
Run run mò mẫm - Ôi sao méo
Lậy bẫy lò dò - Ối nát nhèo
Trời đất trên đầu ngờm ngợp béo
Lá hoa dưới gối bủng beo teo
Bịt tai chán ngấy lời nheo nhẻo
Nhắm mắt nằm im, đá chẳng nhèo.
Trần Vũ
06-11-2011, 02:25 PM
http://nd7.upanh.com/b5.s7.d2/9264d6356e0f33d910502741042ba55b_35645527.1danchoi chinhhieulogovuigiaitri0.gif
THĂM HỘI
:gn13:
Lâu rồi mới ghé hội SƠ VƠ
Gõ cửa sao nghe cứ lặng tờ
Hội trưởng rung đùi vui kiếp nợ
Thành viên bó gối chán đời thơ
Bụng teo, miệng mếu nhìn đau khổ
Dạ lép, môi dề ngó xụi lơ
Sếp lớn giờ đây đành... xếp xó
Vùng lên? Xẹp xuống… có còn mơ?
Trần Vũ
http://nd1.upanh.com/b5.s9.d4/2af7c1727ec133c3b476711ca37d4ef1_35646511.1avarkhu e148.jpg
Việt Phương Bắc
10-11-2011, 07:31 PM
THƯỞNG…
Tập nấu dè đâu đã ngọt đường
Thoại Hồng bảng hiệu quán khai Trương
Văn nhân tề tựu xôn xao sướng
Thi khách quây quần tấp nập thương
Rượu uống không say chưa chịu -bướng!
Thơ mần có xỉn cũng giành -ương!
Đêm rồi bà xã khều… khen thưởng
Gọi riết nằm im… ấy chuyện thường!
Việt Phương Bắc
:gn13::gn13::gn13:
NhàQuê
10-11-2011, 08:41 PM
Đừng La lớn
Thưa quý bà con tui Hội Trưởng*
Quyền cao chức trọng bỏ thì uổng
Hội viên niên liễm đóng đều chi
Buông sớm không chừng sẽ bị cuỗm
Sợ vợ dạ thưa có khó gì
Chui rào lắm kẻ bụng thầm muốn
Có ai hay thấy đừng xù xì
Hối lộ trường kỳ chả bánh cuốn!
(Sáng sáng cà phê mặc sức uống)
NhàQuê
* Giờ mất chức HT rồi, chỉ còn Cố Vấn
HỒNG THOẠI
11-11-2011, 11:40 AM
THƯỞNG…
Tập nấu dè đâu đã ngọt đường
Thoại Hồng bảng hiệu quán khai Trương
Văn nhân tề tựu xôn xao sướng
Thi khách quây quần tấp nập thương
Rượu uống không say chưa chịu -bướng!
Thơ mần có xỉn cũng giành -ương!
Đêm rồi bà xã khều… khen thưởng
Gọi riết nằm im… ấy chuyện thường!
Việt Phương Bắc
:gn13::gn13::gn13:
THƯỞNG CÁI KIỂU ... DÍNH CHƯỞNG
Phương Bắc bày chuyện động trời :
Vợ kêu mà dám kiệm lời " dạ, thưa " !
Tội ni vợ đánh cho chừa
Cơm nhà thì kiếu lại ưa phở đường ?!
Thôi thôi tớ chẳng dám ương
Vợ khều dẫu có...trọng thương cũng ... liều !
Nếu không chắc chắn sẽ tiêu
Thương thay cái phận liễu yều (yếu) đàn ông !
HỒNG THOẠI
Trần Vi Thông
07-03-2012, 05:43 PM
:gn24:
BẦU HỘI TRƯỞNG
Nhà mình Hội trưởng đã dzông!
Bà con tín nhiệm cử HỒNG THOẠI thay
Hổm rày tiếng tốt xa bay
Xứng danh "đệ nhất" khoản này -chưởng môn
Bà THANH, bà KHIẾT liệu hồn!
Muôn năm Thi hữu trường tồn (hội) SƠVƠ...
:gn16:
Vịt hồng
Bạch Hồng Ngọc
07-03-2012, 07:37 PM
VÔ ĐỀ
SƠ VƠ lập hội thế mà hay
Suốt cả năm trời hỏi mấy ngày?
Ả chính quanh năm móc túi áo
Cô hờ suốt tháng cuỗm trên tay
Tiền lương lấy hết trừ chinh lẻ
Bạc lậu không tha để chút mày
Nhập hội vào đây vui chút đỉnh
Ở nhà khổ lắm suốt năm cày.
07/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2012, 07:39 AM
http://images.giaogia.multiply.com/image/H99-+vve5vbwfZsROODo0w/photos/1M/300x300/263/getdata.asp.jpg?et=M%2BCy6rShebEmT8%2CIxDATVA&nmid=0
TEO...!
Hoàng huynh kế hoạch muốn băng đèo?
Rách chuyện, bây giờ hỏi tính seo?
Hàng xóm ăn theo bàn móp méo
Bà con hưởng ứng tán tầm phèo
Đùa qua, ghẹo lại mồm trông méo
Nghĩ tới, suy lui bụng thấy teo
Cái tội lăng nhăng! Hừm...mấy nhéo?
Nổi điên bả đá phát lăn nhèo!
:gn13:
Trần Vũ
BEO
Thoáng thấy mặt em đã đẹt đèo
Chẳng còn muốn tính chuyện leo seo
Chưa nghe rạo rực trong tâm trí
Đã thấy nhăn nheo cả phổi phèo
Một tiếng hô vang cương vội rụt
Đôi tay khóa kỹ khỏe liền teo
Lại thêm oanh yến ca liên tục
Ôi một thân anh đã nhéo nhèo.
K Đ - T T C
thái thanh tâm
05-04-2012, 03:15 PM
PHẬN LÀM CHỒNG
Thẫn thờ trong sắc hoàng hôn tím
Thương quá đi thôi cái phận chồng
Lương, bổng: đồng nào dâng nộp hết
Thuế: cơm thu đủ! Phở còn không?
Táo Đồng
Mẹo làm chồng
Dù giời kia có mưa hay nắng
Phải luôn lo phận của anh chồng
Lương dẫu nộp, quỹ đen phải lập
Khi nào cơm chán-Phở ! Sao không ?
Thái Thanh Tâm
Trần Vi Thông
12-04-2012, 10:04 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w169/vda_tlh/Untitled-1-9.jpg
BỎ MẦN THƠ!
http://www.tbvtsg.com.vn/datapic/Image/10-07/So12-07/37bchu.jpg
Nghe rằng Huynh hứa -Bỏ "mần thơ”!
Thật đúng vậy sao? Đệ bất ngờ!
Có phải vừa vào bang Kính Vợ?
Hay là mới nhập hội SƠ VƠ ?
Bà con biết chuyện nhìn ngơ ngác
Thi hữu hay tin ngó thẫn thờ
Chẳng nhẽ Tẩu nhà thay tánh lạ?
Ôi giời! Nghĩ mãi tưởng đang mơ!
:gn25::gn12::gn1:
Vịt hồng
Quốc Quyền
12-04-2012, 02:59 PM
SỢ MẦN THƠ
Rón rén chui mùng dậy viết thơ
Sau lưng bả đứng chẳng ai ngờ
Tò te nhỏ Tám mình chưa vợ
Tút tít cô Tầm tớ chửa VƠ
Bốp bốp trời ơi chui nách mợ
Bum bum đất hỡi trốn bàn thờ
Mồm kêu thất tiếng Ơ Ơ Ớ
Toát cả mồ hôi té ngủ mơ
QQ12.04.2012
Lãng Nhân
27-07-2012, 09:37 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg
VẮNG!
Lâu rùi Bắc mới ghé thơ vui
Hội trưởng, thành viên trốn đâu rùi?
Chả nhẽ mọi ngừi nay đã lủi
Chịu đời, nay có một mình tui?
Ai mà lầm lỡ có...lôi thôi!
Danh dự thành viên chớ ỉ ôi
Mắng riết chờ khi nàng miệng mỏi
Vội vàng tẩu thoát tránh -5 roi!
Hội trưởng nhà mình cậy sức voi
Giờ đây cũng phải...rụt co vòi
Bình chân xó bếp xem ra tội!
Than thở tình người -bạc quá vôi!
Cha nào còn đấy? hãy mau ơi!
Sợ vợ thì đâu có thiệt thòi
Bả nóng mình im chuồn tới hội...
Bạn bè quy tụ -nói xấu chơi!
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg
VPB
Hội thi
“NÓI XẤU VỢ”
:gn25::gn23::gn13:
Vợ tui béo trục béo tròn
Tướng đi yểu điệu như... hòn đá lăn
Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện…ăn
Xong rồi tối ngủ có mần được chi
Nửa đêm bả ngáy như gì
Giống như “kéo gỗ” nghe thì điếc tai
Chuyện đời không kể đúng-sai
Chỉ lo tán dóc rạc rài quanh năm
Bốn mùa chủ nợ hỏi thăm
Chồng? Thôi êm chuyện ngậm tăm cho rồi
Khổ thân tui quá ông giời!
Than thở mấy nhời với hội “sơ vơ”
Đồ lãng
Hội viên nhà mình đi theo “hội trưởng” HT hết rồi sao mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Vô đây lập hội “nói xấu” vợ nào…
hahaha
:gn13:
Tô Chí Tự
27-07-2012, 10:08 PM
Hội thi
“NÓI XẤU VỢ”
:gn25::gn23::gn13:
Vợ tui béo trục béo tròn
Tướng đi yểu điệu như... hòn đá lăn
Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện…ăn
Xong rồi tối ngủ có mần được chi
Nửa đêm bả ngáy như gì
Giống như “kéo gỗ” nghe thì điếc tai
Chuyện đời không kể đúng-sai
Chỉ lo tán dóc rạc rài quanh năm
Bốn mùa chủ nợ hỏi thăm
Chồng? Thôi êm chuyện ngậm tăm cho rồi
Khổ thân tui quá ông giời!
Than thở mấy nhời với hội “sơ vơ”
Đồ lãng
Hội viên nhà mình đi theo “hội trưởng” HT hết rồi sao mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Vô đây lập hội “nói xấu” vợ nào…
hahaha
:gn13:
NÓI XẤU !
Nó xấu người ngoài _bất cứ ai
Vợ mình , nói xấu rõ ràng sai
Cơm ăn , chiếu ngủ...lo tươm tất
Giặc giũ ,chăm con ...vẫn miệt mài .
Sáng sớm ông ngồi phe phẩy khói
Đêm khuya bà bước lặc lè vai .
Thiếu bà thuyền thiếu tay lèo lái
Đừng ỉ đàn ông _ giỏi thị oai !!!
Tô Chí Tự
thugiangvu
28-07-2012, 12:17 AM
NÓI XẤU !
Nó xấu người ngoài _bất cứ ai
Vợ mình , nói xấu rõ ràng sai
Cơm ăn , chiếu ngủ...lo tươm tất
Giặc giũ ,chăm con ...vẫn miệt mài .
Sáng sớm ông ngồi phe phẩy khói
Đêm khuya bà bước lặc lè vai .
Thiếu bà thuyền thiếu tay lèo lái
Đừng ỉ đàn ông _ giỏi thị oai !!!
Tô Chí Tự
Cụ lãng nhà ta lại bắt đầu gia nhập hội so vơ , hết ra cà rồi phê chưa đủ sao mà còn lảo rảo gia nhập hội so vơ nữa đây , nhìn râu của cụ quặp xuống thì đủ biết rùi, cụ ơi là cụ ....... .....
chỉ có Trần vũ nhà tui, ra đường thì biết vểnh râu lên coi oai lắm , còn lúc về nhà thì cụp râu xuống đố ai biết được.
Hoan hô hội sơ vơ ...muôn năm , muôn năm
Muốn nằm muốn nằm
TGV
thugiangvu
28-07-2012, 01:32 AM
Hội thi
“NÓI XẤU VỢ”
:gn25::gn23::gn13:
Vợ tui béo trục béo tròn
Tướng đi yểu điệu như... hòn đá lăn
Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện…ăn
Xong rồi tối ngủ có mần được chi
Nửa đêm bả ngáy như gì
Giống như “kéo gỗ” nghe thì điếc tai
Chuyện đời không kể đúng-sai
Chỉ lo tán dóc rạc rài quanh năm
Bốn mùa chủ nợ hỏi thăm
Chồng? Thôi êm chuyện ngậm tăm cho rồi
Khổ thân tui quá ông giời!
Than thở mấy nhời với hội “sơ vơ”
Đồ lãng
Hội viên nhà mình đi theo “hội trưởng” HT hết rồi sao mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Vô đây lập hội “nói xấu” vợ nào…
hahaha
:gn13:
Đúng là cụ Lãng nhách ra hội sơ vơ mà ngồi nói xấu vợ , nói xấu vợ rùi ra quán cà ngồi táng ....hèn chi mà cô hàng cho cụ ra rìa là phải zồi ,
bớ các cô các bà nhào vô đón cụ nè , có món gì ngon mời cụ xơi đi , kẻo cụ ngồi ù lỳ suốt ngày đó.
TGV
Ô kìa cụ Lãng khỏe zồi
Vác ô cầm gậy ra ngồi chầu ria (Chầu rìa)
Cụ ơi hội
sợ vợ chẳng có bia
Chỉ toàn nước lã cà khìa ngồi chơi
Cụ lạng quạng là ăn roi
buixuanphuong09
28-07-2012, 08:29 AM
Đúng là cụ Lãng nhách ra hội sơ vơ mà ngồi nói xấu vợ , nói xấu vợ rùi ra quán cà ngồi táng ....hèn chi mà cô hàng cho cụ ra rìa là phải zồi ,
bớ các cô các bà nhào vô đón cụ nè , có món gì ngon mời cụ xơi đi , kẻo cụ ngồi ù lỳ suốt ngày đó.
TGV
Ô kìa cụ Lãng khỏe zồi
Vác ô cầm gậy ra ngồi chầu ria (Chầu rìa)
Cụ ơi hội
sợ vợ chẳng có bia
Chỉ toàn nước lã cà khìa ngồi chơi
Cụ lạng quạng là ăn roi
Tiếp TGV
Ớ này! Các muội muội ơi!
Ủng...Thu Giang
Cho cụ Lãng một hồi đi nao
Cho chừa cái thói tào lao
Đi bêu xấu vợ...
Chị em nào có tha!
BXP 28.7.2012
thanh ha
28-07-2012, 08:38 AM
Ô kìa cụ Lãng khỏe zồi
Vác ô cầm gậy ra ngồi chầu ria (Chầu rìa)
Cụ ơi hội
sợ vợ chẳng có bia
Chỉ toàn nước lã cà khìa ngồi chơi
Cụ lạng quạng là ăn roi
http://vnthihuu.net/gn/00020191.gif
Cái gì ...? Cụ Lãng phẻ rồi a
Cầm ô vác gậy lại la cà
Ra oai nhấp nhổm xin nhập hội
Nói xấu 'Cụ bà" ... rõ thật ngoa
hi hi ... Muội TÁO ủng hộ TGV rồi nè Huynh Phượng ơi ... TGV ui, đừng lo cụ ngồi giai cụ bà thính tai lém ....
Táo bà
HỒNG THOẠI
29-07-2012, 11:46 AM
CÙNG CỤ LÃNG
Khổ thân cụ Lãng nhà ta
Lập chi cái hội để ra nỗi này ?!
Bác Tô khen vợ mới hay
Còn nói xấu vợ - dzụ này quá căng !
Ông bà xưa đã dạy rằng
Làm chồng thì phải biết lăng xê vờ
Vợ mập : - Phúc hậu vô bờ !
Vợ gầy : - Đỡ tốn tiền hút mỡ bùng !
Vợ " tám " đủ chuyện lung tung :
- Nhà ta đỡ tốn tiền dùng TV
Vợ đòi hàng hiệu thường khi :
- Cứ chưng diện cho hơn chị hơn em ...
Bi nhiêu đó, cụ Lãng xem
Đem về áp dụng với " ẻm " Lãng ba
Rồi cụ sẽ thấy hàng nhà
Ăn đứt hàng phở của bà háng xom
HỒNG THOẠI
Sao Hôm
29-07-2012, 12:06 PM
Kể tội chồng
Các lão nhà ta ngán vợ già
Hùn nhau lập Hội để lu loa
Tùm lum kể tội: Bà la sát!
Đồng loã:gn3: hô to: Chán quá ta!
Cơm dẻo ỉ ôi - sao nát thế!
Canh ngon bị sị - nhạt nhèo a!
Nhấp nha nhấp nhỏm chuồn ăn "phở"
Kiếm cớ la cà mọi quán Bar.
Sao Hôm
Trần Vi Thông
29-07-2012, 12:40 PM
CỤ LÃNG NHÀ TA
Cụ Lãng nhà ta cũng thiệt là...
Gan hùm+mật gấu dám lu loa
Nghé non tường ít đâu e cọp
Trâu lão lường sâu mới sợ bà
Lếu láo tào lao ưa lắm chuyện
Rông rài tếu táo khoái ba hoa
Khi về...một phép...vâng, vâng, dạ
Cụ Lãng nhà ta cũng thiệt là...
Vịt hồng
:gn25::gn23::gn13:
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-07-2012, 08:16 AM
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSnJevOPSJ5sPTA23S8VX4oB5wIeGFmR cnuz_kIGGAZVw5Dzp9-7A
ĐO TIM
Nhịp tim khôn dại dễ đo thôi
Ai biết tình yêu vẫn sụt trồi
Nồng ấm hôm nay như bất tận
Nhạt phèo buổi khác mới lôi thôi
Đường tình trắc trở không biết trước
Duyên nợ êm xuôi bỗng nhấn nhồi
Anh ước chi mình như cái máy
Để đo rồi tính cái 'tình tôi'.
KIỀN ĐỨC - 31/07/12
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-07-2012, 08:29 AM
Kể tội chồng
Các lão nhà ta ngán vợ già
Hùn nhau lập Hội để lu loa
Tùm lum kể tội: Bà la sát!
Đồng loã:gn3: hô to: Chán quá ta!
Cơm dẻo ỉ ôi - sao nát thế!
Canh ngon bị sị - nhạt nhèo a!
Nhấp nha nhấp nhỏm chuồn ăn "phở"
Kiếm cớ la cà mọi quán Bar.
Sao Hôm
SỢ VỢ MỚI KHÔN
Quay qua trở lại hóa ông già
Sợ vợ nay cần phải có loa
Hàng xóm cười chê thây kệ họ
Bà nhà thỏa mãn sướng đời ta
Biết điều nịnh vợ là nên lắm
Yên chí chiều nàng mới phải a
Bả biết lòng mình luôn 'hiếu thảo'
Thưởng cho: Vợ bé đến bà ba!
KIỀN ĐỨC - 31/07/12
Bạch Hồng Ngọc
27-11-2012, 09:44 PM
SỢ!
Ở nhà tà sợ vợ ta
Vợ người cũng sợ khi ra ngoài đường
Cho dù đi khắp bốn phương
Vợ ta đã quí lại thường vợ ngươi
27/11/2012
Bạch hồng Ngọc
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-11-2012, 06:27 AM
SỢ!
Ở nhà tà sợ vợ ta
Vợ người cũng sợ khi ta ngoài đường
Cho dù đi khắp bốn phương
Vợ ta đã quí lại thường vợ ngươi
27/11/2012
Bạch hồng Ngọc
VỢ CƠ MÀ
Vợ là tiên thánh của ta
Thiên thần hộ thủ dẫn ta trên đường (*)
Vợ ta có 'đức lưu phương'
Ngươi đừng dại dột coi thường vợ ngươi!
(*) Theo Giáo Lý Đạo Công giáo, mỗi người đều có một Thiên thần Hộ thủ, theo sát bên cạnh mà gìn giữ, bảo vệ.
KIỀN ĐỨC - 28/11/12
quanlenh
28-11-2012, 10:18 AM
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2012/11/co-dau-viet-o-han-quoc-om-hai-con-nhay-lau/
ĐAU LÒNG
Đau lòng vợ Việt với chồng Hàn
Hạnh phúc thay bằng cảnh nát tan
Lỗi phải há vì dây chướng nghiệp
Dập vùi cô quạnh nỗi hờn oan.
Bạch Hồng Ngọc
28-11-2012, 09:25 PM
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2012/11/co-dau-viet-o-han-quoc-om-hai-con-nhay-lau/
ĐAU LÒNG
Đau lòng vợ Việt với chồng Hàn
Hạnh phúc thay bằng cảnh nát tan
Lỗi phải há vì dây chướng nghiệp
Dập vùi cô quạnh nỗi hờn oan.
LÒNG ĐAU
Thất thểu theo chồng đến nước Hàn
Vài ngày đã thấy mật gần tan
Cha ơi Mẹ hỡi đời phiêu bạt
Ở mãi bên này con chết oan
28/11/2012
Bạch hồng Ngọc
HỒNG THOẠI
29-11-2012, 03:38 PM
LUẬN VỀ SƠ VƠ
Vợ mình mình sợ - chết ai mô !
Có cái mà run - sướng thí mồ !
Hơn hẳn bao người không có vợ
Sao mà biết cái thú thờ cô !
Anh chồng lực sĩ tựa su - mô
Chị vợ thì gầy giống cá khô
Giao hữu cùng nhau ba bốn hiệp
Đầu hàng, chồng chấp nhận làm nô
Thường ngày nỗi sợ chỉ đầy tô
Đột xuất mênh mông tựa biển Hồ
Đục chịu, trong nhờ - nam tử hán
Ba chìm bảy nổi - phận nhấp nhô
Năm điều ba chuyện luận SƠ VƠ
Để thấy vợ ta rất đáng SỜ
Nhất vợ nhì trời, ai sở đắc
Thì đời nhất định đẹp như MỜ
HỒNG THOẠI
MÂY TÍM
28-02-2013, 11:10 PM
http://ione.net/files/subject/2012/03/23554/dai_s.jpg
Hôm nay em gắn râu dài
Giả là nam giới vợ đày ô sin
Sợ vợ ai cũng khen hiền
Nên em thích chí cười duyên một mình
Nguyễn Hải Yến
12-08-2014, 08:04 PM
Hội này sợ vợ chạy tiêu
Lâu nay tìm mãi vài điều họp đi .
Hội nên hoạt động hay lỳ
Co vòi chạy mất ỳ ỳ nơi đâu
Tàng .
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-08-2014, 09:21 PM
SỢ VỢ KIỂU BÚT TRE
Vợ mình mình sợ, sợ đâu bà
hàng xóm tam bành ở chỗ xa
xôi. Có lo gì ai đó bốc
hỏa, hơn sư tử hống kia mà!
(Sửa gấp, kẻo Sếp phạt, vì dám bật mí chuyện đời tư của ổng!)
Kiền Đức
Nguyễn Hải Yến
12-08-2014, 09:23 PM
SỢ VỢ KIỂU BÚT TRE
Vợ mình mình sợ, sợ đâu bà
Hồng Thoại tam bành ở chốn xa
xôi. Có lo gì ai đó bốc
hỏa, thêm dầu đổ láng lai mà!
Kiền Đức
Khoái vụ này bài thơ của Kiền Đức hay Hồng thoại chạy mất dép
DƯƠNG MỸ HOA
30-06-2015, 06:59 PM
Kiếp sau cháu là con trai
Cháu sẽ sợ vợ như ai đó à
Vợ kêu thì cháu "ơi, a !"
Vợ gọi thi cháu "có mà ở đây !"
Kiếp sau cháu là con trai
Cháu sẽ sợ vợ như ai vậy mà
Vợ cười cháu cũng "kà kà"
Vợ mếu cháu sẽ "xuýt xoa nào nào !"
Nguyễn Hải Yến
06-07-2015, 02:56 PM
Zai mà sợ vợ là khôn
Yên vui nhà cửa nụ hôn thắm nồng
Nếu mà cương cứng oai trông
Quát la thì hỏi mông hồng thâm đen .
Tàng . Thơ Tàng là thía mừ .
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.