PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-05-2013, 06:33 AM
AN HÒA


An hòa bậc nhất chốn gia viên
Nghèo vậy vẫn còn quá cả tiên
Điên đảo ngoài kia người bội bạc
Bôn ba đây đó chúng ham tiền
Bảo ngu cũng được, mong lòng tĩnh
Cầu đẹp cho nhiều, đợi tuổi yên
Khôn khéo triệu người, về cõi chết
Tiếc trăm năm ấy lắm ưu phiền


KIỀN ĐỨC - 16/05/13



http://farm8.staticflickr.com/7303/8749441520_2640286043.jpg


CHO ... ÔNG XIN!


Chả dám đâu mà, dẫu nửa viên
Ông còn đâu sức để lên tiên
Túi thời rỗng tuếch không mang bạc
Tay cứ trơn tru chẳng có tiền
Cẳng yếu tay run thua nhảy nhót
Lưng còng mắt kém chịu ngồi yên
Kính mời em cháu vô tư nhé
'Lão giả an chi' chớ thấy phiền!


KIỀN ĐỨC - 18/05/13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-05-2013, 07:06 AM
http://s24.postimg.org/b7r7riidh/Do_ghen_copy.jpg




Tình si

Cuộc tình mới chớm vội sơn đen
Khóe mắt ưu tư đẩm lệ ghèn
Viễn xứ vui đùa trông nghĩa bén
Quê nhà bỡn cợt tội em nghen
Vì lòng thích quá đâu nào kén
Bởi dạ yêu nhiều mới hóa ghen
Lãng tử dừng chân mời cạn chén
Cho thôi ngớ ngẩn đợi bên đèn

Vancali 5.10.13



SƯỚNG ĐƯỢC GHEN


Sao lại than thầm cái số đen
Để cho con mắt nó ra ghèn
Cằn nhằn cắn nhá vui nhà nhé
Ngấu nghiến càm ràm lặng tiếng nghen
Xớn xác ngoài đường cho thoải mái
Xuê xoa với vợ cứ hờn ghen
Đủ đầy cơm phở đời mau hết
Sắm sẵn bát nhang với cặp đèn!

KIỀN ĐỨC - 18/05/13

vancali96
18-05-2013, 07:08 AM
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật đường

TTH

ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang
LỤC BÁT

Lục bát Việt Nam đã thuộc đường
Biết sao kể hết áng văn chương
Truyện Kiều khúc hát đầy tài trí
Tục ngữ ca dao đủ mến thương
Bản nhạc reo vang lời đất nước
Dòng thơ thấm đậm giọng quê hương
Ngàn năm văn hiến còn gìn giữ
Mãi mãi sánh vai mọi nẻo đường.

17/03/2013
TXS

Xóm đường

Mời bạn dừng chân dạo xóm đường
Xem bài thi hữu chỉ vài chương
Nhìn ra thiện ý bao trìu mến
Cảm được thanh lời lắm dễ thương
Ghé chổ An Hòa ôi vạn sắc
Qua nhà Đồ Lãng ấy ngàn hương
Kim bằng xướng họa tình lai láng
Mời bạn dừng chân dạo xóm đường

Vancali 5.17.13

http://s24.postimg.org/m8t40kt85/Xom_duong_4444_copy.jpg

phamanhoa
18-05-2013, 07:58 AM
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật đường

TTH

ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang
LỤC BÁT

Lục bát Việt Nam đã thuộc đường
Biết sao kể hết áng văn chương
Truyện Kiều khúc hát đầy tài trí
Tục ngữ ca dao đủ mến thương
Bản nhạc reo vang lời đất nước
Dòng thơ thấm đậm giọng quê hương
Ngàn năm văn hiến còn gìn giữ
Mãi mãi sánh vai mọi nẻo đường.

17/03/2013
TXS

Xóm đường

Mời bạn dừng chân dạo xóm đường
Xem bài thi hữu chỉ vài chương
Nhìn ra thiện ý bao trìu mến
Cảm được thanh lời lắm dễ thương
Ghé chổ An Hòa ôi vạn sắc
Qua nhà Đồ Lãng ấy ngàn hương
Kim bằng xướng họa tình lai láng
Mời bạn dừng chân dạo xóm đường

Vancali 5.17.13

http://s24.postimg.org/m8t40kt85/Xom_duong_4444_copy.jpg



HỦ ĐƯỜNG


Chữ nghĩa mình gom bỏ hủ đường,
Khuấy đều, tập tễnh chuyện văn chương.
Đêm mưa ngọng nghịu gieo vần nhớ,
Ngày nắng vung về ngỏ ý thương.
Háo hức mong ngày câu tỏa sắc,
Bồn chồn đợi lúc vế thơm hương.
Ai ơi, nếu muốn thơ bay bổng,
Chữ nghĩa mình gom bỏ hủ đường.

phamanhoa

vancali96
18-05-2013, 08:15 AM
HIỀN MUỘI

Van cà khiêm tốn chẳng khoe tài.
Chữ nghĩa bình dân đọc vẫn hay.
Câu cú đơn sơ, tình mãi đậm,
Lẽ lời mộc mạc, ý luôn đầy.
Khi khoan, thi tứ ru hồn ngủ,
Lúc nhặt, ngôn từ chắp cánh bay.
Tinh tế, dịu dàng pha nghịch ngợm,
Bạn bè luôn thích đọc trang này.

phamanhoa

http://s9.postimg.org/qd5h9si27/Que_se_copy.jpg

phamanhoa
18-05-2013, 10:02 AM
HIỀN MUỘI

Van cà khiêm tốn chẳng khoe tài.
Chữ nghĩa bình dân đọc vẫn hay.
Câu cú đơn sơ, tình mãi đậm,
Lẽ lời mộc mạc, ý luôn đầy.
Khi khoan, thi tứ ru hồn ngủ,
Lúc nhặt, ngôn từ chắp cánh bay.
Tinh tế, dịu dàng pha nghịch ngợm,
Bạn bè luôn thích đọc trang này.

phamanhoa

http://s9.postimg.org/qd5h9si27/Que_se_copy.jpg



DỄ QUÊ


Vanca...cao hứng muốn khoe tài,
Mẹo luật thơ Đường luận thật hay.
Khoán thủ...như vầy, phân giải đủ,
Liên hoàn...thế ấy, thuyết minh đầy.
Theo lời viết thử, người xem chạy,
Thuận lý làm theo, kẻ đọc bay.
Ngơ ngác hỏi rằng:-Sao lạ thế?
Trả lời:- Ai biết,cái huynh này!

phamanhoa

vancali96
18-05-2013, 11:07 AM
HIỀN MUỘI

Van cà khiêm tốn chẳng khoe tài.
Chữ nghĩa bình dân đọc vẫn hay.
Câu cú đơn sơ, tình mãi đậm,
Lẽ lời mộc mạc, ý luôn đầy.
Khi khoan, thi tứ ru hồn ngủ,
Lúc nhặt, ngôn từ chắp cánh bay.
Tinh tế, dịu dàng pha nghịch ngợm,
Bạn bè luôn thích đọc trang này.

phamanhoa

http://s9.postimg.org/qd5h9si27/Que_se_copy.jpg

DỄ QUÊ


Vanca...cao hứng muốn khoe tài,
Mẹo luật thơ Đường luận thật hay.
Khoán thủ...như vầy, phân giải đủ,
Liên hoàn...thế ấy, thuyết minh đầy.
Theo lời viết thử, người xem chạy,
Thuận lý làm theo, kẻ đọc bay.
Ngơ ngác hỏi rằng:-Sao lạ thế?
Trả lời:- Ai biết,cái huynh này!

phamanhoa

http://s21.postimg.org/vjssitcyv/Tai_me_copy.jpg

phamanhoa
18-05-2013, 02:33 PM
http://s21.postimg.org/vjssitcyv/Tai_me_copy.jpg



EM TUI


Chẳng chịu rèn trui mới kém tài,
Đổ thừa tại mẹ, thật là hay.
Bút nghiên trắng mốc, tơ giăng mịt,
Sách vở xanh meo, bụi phủ đầy.
Nấu nướng qua loa, lòng tính chạy,
Giặt là chiếu lệ, dạ toan bay.
Lê la khắp xóm ăn quà vặt,
Bà tám, danh thơm ngát xứ này!

phamanhoa

phamanhoa
18-05-2013, 03:18 PM
"TÌNH XA" - Thơ TTTL - Mời góp họa


TÌNH XA

Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
Người quên ước hẹn tình xa mãi
Đễ nỗi buồn theo bước ngại ngần.

Đại học Đại Nam, 17/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TÌNH GẦN






Người dẫu xa xôi, bóng vẫn gần,
Đường xưa còn ấm dấu bàn chân.
Thương chiều thề ước hoa đầy ngõ,
Nhớ tối hẹn hò lá ngập sân.
Tóc xỏa bâng khuâng ngày nắng hạ,
Môi cười khắc khoải tháng mưa xuân.
Bão giông dẫu cuốn ai đi biệt,
Tình mãi tinh khôi sắc trắng ngần.

phamanhoa

phamanhoa
18-05-2013, 04:30 PM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;115607]
CẦN CHIM

Ắt rằng cuộc sống rất cần chim
Thiếu vắng vài hôm lại kiếm tìm
Cạn kiệt niềm tin chắc héo lá
Khô cằn sức sống e ngừng tim
Còn ai bến hẹn mà trông đợi
Hết bạn thuyền chờ cũng lặng im
Mới biết tình người bao thiếu đủ
Lỗ tròn hay méo phải dùng kim.

18/05/2013
TXS



TIẾNG CHIM VƯỜN CŨ


Vườn cũ ngày thơ rộn tiếng chim,
Bao năm xuôi ngược vẫn mơ tìm.
Líu lo kêu bạn thương mòn dạ,
Ríu rít gọi bầy nhớ xót tim.
Sáo sậu tham lam không đứng lặng,
Chích chòe nghịch ngợm khó ngồi im.
Đêm nghe tiếng máy khua ầm ĩ,
Mơ thấy sơn ca trổi giọng kim.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-05-2013, 10:38 PM
ĐI CÀY

Mình ơi tỉnh ngủ dậy đi cày
Buổi sáng hương đồng sẽ khỏe ngay
Lưỡi bén tha hồ vung đất soái
Trâu cường mặc sức phỉ tình say
Dọc ngang chả ngại lo chùng bước
Lui tới khôn nề sợ mỏi tay
Ruộng nước lan tràn ra sức cấy
Lúa vàng trĩu hạt ngắm vui thay

Vancali 96



NGHỀ RUỘT


Mấy thủa vẫn quen chuyện kéo cày
Trời chưa mưa tới tính liền ngay
Sớm ngày xì sụp đừng ăn vội
Nửa buổi gượng gồng chớ nhậu say
Một góc nước trào không nghẽn mạch
Ba bờ cỏ mọc phải nhanh tay
'Lúa chiêm chấp chới' (*) mau thì trúng
Mùa bội thu về được mới hay!

(*) Tục ngữ: Lúa chiêm chấp chới, lúa mùa đợi nhau.

KIỀN ĐỨC - 18/05/13

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-05-2013, 10:56 PM
Hỏi có phải mơ


Viết mãi cho người những áng thơ
Đêm khuya lặng ngắm ánh trăng mờ
Đường duyên lưu luyến tâm mong ngóng
Vẻ đẹp bâng khuâng ý đợi chờ
Xướng hoạ bao ngày xanh lối mộng
Giao lưu suốt tháng thắm cung tơ
Hoa đăng giữa phố vừa bừng sáng
Gặp gỡ vô tình có phải mơ !

Thanh Thanh Khiết
18.5.2013

phamanhoa
19-05-2013, 05:57 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=115675#post115675)


34- CÀY



Một người dân cày đứng thẳng cao hơn



một người quyền quý quỳ mọp.



B. Frang-ktin (Mỹ)





Nước mới tràn khe - vợ giục cày



Mình ơi! Mau chóng phải làm ngay



Đồng khô nứt nẻ tâm không nản



Cỏ mọc rậm rì dạ vẫn say



Lật xuống lật lên chưa mỏi gối



Xoay ngang xoay dọc chẳng chồn tay



Dấn thêm chút nữa còn dư sức



Thửa ruộng ba bờ ngắm đẹp thay.




Hoaì Linh


SỢ GÃY CÀY


Ruộng cứng ông than - sợ gãy cày!
Vậy mà ý bả muốn mần ngay.
Bèo vừa lún phún còn mong khoái
Nước đủ ào ào thế mới say
Đảo tới lần lui chưa ướt đất
Xoay vòng lộn ngược vẫn khô tay
Ngờ đâu trúng mạch phun ào ạt
Khoái chí bà rằng - ối sướng thay!

Quốc Quyền


Đi cày

Mình ơi tỉnh ngủ dậy đi cày
Buổi sáng hương đồng sẽ khỏe ngay
Lưỡi bén tha hồ vung đất soái
Trâu cường mặc sức phỉ tình say
Dọc ngang chả ngại lo chùng bước
Lui tới khôn nề sợ mỏi tay
Ruộng nước lan tràn ra sức cấy
Lúa vàng trĩu hạt ngắm vui thay

Vancali 96

Hôm nay sáng thứ bảy trời (CA) đẹp em xin dán lên bài cũ mời quí huynh tỷ xem vui họa cho yêu đời nhà nông .
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh.
Em rất chân thành cảm ơn quí huynh tỷ bỏ thời giờ vàng ngọc vui xướng họa với em , cho sau ngày làm việc em có thêm niềm vui trên đất khách , xin chân thành nhận nơi đây lòng biết ơn của em .
Vancali 96 Kính .
:gn13:




BỎ CÀY

Dân nghèo mất đất, lấy chi cày?
Ruộng bị thu hồi ắt đói ngay.
Vợ ngó bầy con lo trối chết,
Chồng buồn mấy nỗi uống cho say.
Bao năm yên chí đời xanh lúa,
Bỗng chốc giật mình phận trắng tay.
Lìa chốn quê nghèo,xa mái lá,
Về đâu?Đâu biết,đắng cay thay!

phamanhoa

vancali96
19-05-2013, 06:55 AM
Hôm nay chiều thứ bảy ngoài tời mưa (CA) em xin dán lên bày này cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Áo mưa

Cho hỏi cô hàng bán áo mưa
Lấy tôi một cái khít khao vừa
Loại nào dai dẳng trò đưa đẩy
Giống được lâu dài chuyện đẩy đưa
Thứ tốt mua bù cho lúc thiếu
Đồ bèo trả lại dẫu còn ưa
Hài lòng giới thiệu đông bè bạn
Đắt khách mai này thưởng chịu chưa

Vancali 5.18.13

http://s14.postimg.org/s4w73g901/Ao_mua_copy.jpg

vancali96
19-05-2013, 09:22 AM
Hỏi có phải mơ

Viết mãi cho người những áng thơ
Đêm khuya lặng ngắm ánh trăng mờ
Đường duyên lưu luyến tâm mong ngóng
Vẻ đẹp bâng khuâng ý đợi chờ
Xướng hoạ bao ngày xanh lối mộng
Giao lưu suốt tháng thắm cung tơ
Hoa đăng giữa phố vừa bừng sáng
Gặp gỡ vô tình có phải mơ !

Thanh Thanh Khiết
18.5.2013

Ước mơ

Dõi mắt phương trời đợi cánh thơ
Nhiều năm xa cách chốn sương mờ
Đò xưa mãi vọng câu nhung nhớ
Bến cũ còn chăng tiếng đợi chờ
Kỷ niệm giờ đây mờ ngấn lệ
Ân tình dạo ấy lạc đường tơ
Dù cho thệ ước đà phai nhạt
Xin được bên người trọn giấc mơ

Vancali 5.18.13


http://s9.postimg.org/lkp1t717j/Uoc_vong_copy.jpg

phamanhoa
19-05-2013, 09:32 AM
Hôm nay chiều thứ bảy ngoài tời mưa (CA) em xin dán lên bày này cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Áo mưa

Cho hỏi cô hàng bán áo mưa
Lấy tôi một cái khít khao vừa
Loại nào dai dẳng trò đưa đẩy
Giống được lâu dài chuyện đẩy đưa
Thứ tốt mua bù cho lúc thiếu
Đồ bèo trả lại dẫu còn ưa
Hài lòng giới thiệu đông bè bạn
Đắt khách mai này thưởng chịu chưa

Vancali 5.18.13

http://s14.postimg.org/s4w73g901/Ao_mua_copy.jpg



TRÚ MƯA


Giữa đường, hai đứa gặp cơn mưa,
Chợt thấy hàng hiên rộng đủ vừa.
Chạy đến, nước vừa tuôn xổi xả,
Nấp vào, gió đã giật đong đưa.
Lạnh se môi tái, lòng thêm thích,
Ướt đẫm người run, dạ mãi ưa.
Thầm vái trời đừng mau tạnh ráo,
Nguyên đêm rả rích vẫn là chưa...

phamanhoa

vancali96
19-05-2013, 11:06 AM
Hôm nay chiều thứ bảy ngoài tời mưa (CA) em xin dán lên bày này cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Áo mưa

Cho hỏi cô hàng bán áo mưa
Lấy tôi một cái khít khao vừa
Loại nào dai dẳng trò đưa đẩy
Giống được lâu dài chuyện đẩy đưa
Thứ tốt mua bù cho lúc thiếu
Đồ bèo trả lại dẫu còn ưa
Hài lòng giới thiệu đông bè bạn
Đắt khách mai này thưởng chịu chưa

Vancali 5.18.13

http://s14.postimg.org/s4w73g901/Ao_mua_copy.jpg



TRÚ MƯA


Giữa đường, hai đứa gặp cơn mưa,
Chợt thấy hàng hiên rộng đủ vừa.
Chạy đến, nước vừa tuôn xổi xả,
Nấp vào, gió đã giật đong đưa.
Lạnh se môi tái, lòng thêm thích,
Ướt đẫm người run, dạ mãi ưa.
Thầm vái trời đừng mau tạnh ráo,
Nguyên đêm rả rích vẫn là chưa...

phamanhoa

Hẹn dưới mưa

Lãng mạn đôi mình hẹn dưới mưa
Dù tuy nhỏ bé vẫn che vừa
Vòng tay ấm áp cung lòng trỗi
Giọt nước lạnh lùng ngọn gió đưa
Tí tách đường trơn tri kỷ thích
Rì rào phố vắng bạn lòng ưa
Một ngày kỷ niệm tình thân ái
Dấu ấn trong đời thấy đẹp chưa

Vancali 5.18.13

http://s24.postimg.org/olo7ti5n9/Hen_duoi_mua_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
19-05-2013, 02:43 PM
Nguyên văn bởi Vancali

Hỏi có phải mơ

Viết mãi cho người những áng thơ
Đêm khuya lặng ngắm ánh trăng mờ
Đường duyên lưu luyến tâm mong ngóng
Vẻ đẹp bâng khuâng ý đợi chờ
Xướng hoạ bao ngày xanh lối mộng
Giao lưu suốt tháng thắm cung tơ
Hoa đăng giữa phố vừa bừng sáng
Gặp gỡ vô tình có phải mơ !

Thanh Thanh Khiết
18.5.2013

Ước mơ

Dõi mắt phương trời đợi cánh thơ
Nhiều năm xa cách chốn sương mờ
Đò xưa mãi vọng câu nhung nhớ
Bến cũ còn chăng tiếng đợi chờ
Kỷ niệm giờ đây mờ ngấn lệ
Ân tình dạo ấy lạc đường tơ
Dù cho thệ ước đà phai nhạt
Xin được bên người trọn giấc mơ

Vancali 5.18.13


THẬT MÀ

Tình say ngất ngưỡng đọng vào thơ
Dẫu bão dông bay, sương tỏ mờ
Gửi trọn niềm tin bao ngóng đợi
Trao nguyên tình mộng bấy mong chờ
Mỗi bài thơ viết chắp thêm cánh
Một kỷ niệm ghi nối tiếp tơ
Anh biết cuộc đời nhiều ảo vọng
Thật mà xin được trọn niềm mơ.

19/05/2013
TXS

phamanhoa
20-05-2013, 06:39 AM
Hẹn dưới mưa

Lãng mạn đôi mình hẹn dưới mưa
Dù tuy nhỏ bé vẫn che vừa
Vòng tay ấm áp cung lòng trỗi
Giọt nước lạnh lùng ngọn gió đưa
Tí tách đường trơn tri kỷ thích
Rì rào phố vắng bạn lòng ưa
Một ngày kỷ niệm tình thân ái
Dấu ấn trong đời thấy đẹp chưa

Vancali 5.18.13

http://s24.postimg.org/olo7ti5n9/Hen_duoi_mua_copy.jpg
[/QUOTE]


TẮM MƯA


Nhớ thuở tồng ngồng chạy tắm mưa,
Tung tăng suốt buổi vẫn chưa vừa.
Cứ mong nước mãi tuôn mờ mịt,
Lại ước giông hoài thổi đẩy đưa.
Mò ốc đáy mương, ôn vẫn thích,
Bắt cua bờ ruộng, kể còn ưa.
Bao năm chìm nỗi thân luân lạc,
Những gió mưa đời tắm đủ chưa?

phamanhoa

vancali96
20-05-2013, 06:49 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=115675#post115675)


34- CÀY



Một người dân cày đứng thẳng cao hơn



một người quyền quý quỳ mọp.



B. Frang-ktin (Mỹ)





Nước mới tràn khe - vợ giục cày



Mình ơi! Mau chóng phải làm ngay



Đồng khô nứt nẻ tâm không nản



Cỏ mọc rậm rì dạ vẫn say



Lật xuống lật lên chưa mỏi gối



Xoay ngang xoay dọc chẳng chồn tay



Dấn thêm chút nữa còn dư sức



Thửa ruộng ba bờ ngắm đẹp thay.




Hoaì Linh


SỢ GÃY CÀY


Ruộng cứng ông than - sợ gãy cày!
Vậy mà ý bả muốn mần ngay.
Bèo vừa lún phún còn mong khoái
Nước đủ ào ào thế mới say
Đảo tới lần lui chưa ướt đất
Xoay vòng lộn ngược vẫn khô tay
Ngờ đâu trúng mạch phun ào ạt
Khoái chí bà rằng - ối sướng thay!

Quốc Quyền


Đi cày

Mình ơi tỉnh ngủ dậy đi cày
Buổi sáng hương đồng sẽ khỏe ngay
Lưỡi bén tha hồ vung đất soái
Trâu cường mặc sức phỉ tình say
Dọc ngang chả ngại lo chùng bước
Lui tới khôn nề sợ mỏi tay
Ruộng nước lan tràn ra sức cấy
Lúa vàng trĩu hạt ngắm vui thay

Vancali 96

Hôm nay sáng thứ bảy trời (CA) đẹp em xin dán lên bài cũ mời quí huynh tỷ xem vui họa cho yêu đời nhà nông .
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh.
Em rất chân thành cảm ơn quí huynh tỷ bỏ thời giờ vàng ngọc vui xướng họa với em , cho sau ngày làm việc em có thêm niềm vui trên đất khách , xin chân thành nhận nơi đây lòng biết ơn của em .
Vancali 96 Kính .
:gn13:




BỎ CÀY

Dân nghèo mất đất, lấy chi cày?
Ruộng bị thu hồi ắt đói ngay.
Vợ ngó bầy con lo trối chết,
Chồng buồn mấy nỗi uống cho say.
Bao năm yên chí đời xanh lúa,
Bỗng chốc giật mình phận trắng tay.
Lìa chốn quê nghèo,xa mái lá,
Về đâu?Đâu biết,đắng cay thay!

phamanhoa

Cám ơn huynh Hòa bỏ công cho em bài họa hay vui nửa , chúc huynh luôn an vui mạnh khỏe .

Cày dối

Sáng sớm mèn ơi biểu dậy cày
Vẫn cón ngáy ngủ khó làm ngay
Quều quào đất lấp như gà bới
Lạng chạng chân khều giống kẻ say
Đẩy mới vài tăng nghe chóng mặt
Kéo chừng mấy lượt thấy run tay
Ì à ì ạch bùn tung tóe
Hết sức lăn cù thật khổ thay

Vancali 5.19.13

http://s24.postimg.org/yi08f1wyd/Cay_doi_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-05-2013, 07:08 AM
http://farm4.staticflickr.com/3804/8754782589_687eb4083c.jpg


TRÚ MƯA


Giữa đường, hai đứa gặp cơn mưa,
Chợt thấy hàng hiên rộng đủ vừa.
Chạy đến, nước vừa tuôn xổi xả,
Nấp vào, gió đã giật đong đưa.
Lạnh se môi tái, lòng thêm thích,
Ướt đẫm người run, dạ mãi ưa.
Thầm vái trời đừng mau tạnh ráo,
Nguyên đêm rả rích vẫn là chưa...

phamanhoa


http://nhanhmua.vn/media/Images/2013/thang04/A_1752/ao_mua_doi_2_dau_01.jpg


ÁO MƯA RỘNG QUÁ


Vẫn thường ít nói chuyện mây mưa
Em ngại kể ra nó chẳng vừa
Giữa phố ngại ngùng khi phải mặc
Trong nhà lúng túng lúc đang đưa
Xe đi vướng vít thôi đành chịu
Nước lội lùng tùng cố ráng ưa
Lỡ sắm vậy là đành phải mặc
Rộng thùng mà có cũng hơn chưa!

KIỀN ĐỨC - 20/05/13

vancali96
20-05-2013, 08:22 AM
Hẹn dưới mưa

Lãng mạn đôi mình hẹn dưới mưa
Dù tuy nhỏ bé vẫn che vừa
Vòng tay ấm áp cung lòng trỗi
Giọt nước lạnh lùng ngọn gió đưa
Tí tách đường trơn tri kỷ thích
Rì rào phố vắng bạn lòng ưa
Một ngày kỷ niệm tình thân ái
Dấu ấn trong đời thấy đẹp chưa

Vancali 5.18.13

http://s24.postimg.org/olo7ti5n9/Hen_duoi_mua_copy.jpg


TẮM MƯA


Nhớ thuở tồng ngồng chạy tắm mưa,
Tung tăng suốt buổi vẫn chưa vừa.
Cứ mong nước mãi tuôn mờ mịt,
Lại ước giông hoài thổi đẩy đưa.
Mò ốc đáy mương, ôn vẫn thích,
Bắt cua bờ ruộng, kể còn ưa.
Bao năm chìm nỗi thân luân lạc,
Những gió mưa đời tắm đủ chưa?

phamanhoa



ÁO MƯA RỘNG QUÁ


Vẫn thường ít nói chuyện mây mưa
Em ngại kể ra nó chẳng vừa
Giữa phố ngại ngùng khi phải mặc
Trong nhà lúng túng lúc đang đưa
Xe đi vướng vít thôi đành chịu
Nước lội lùng tùng cố ráng ưa
Lỡ sắm vậy là đành phải mặc
Rộng thùng mà có cũng hơn chưa![/B]

KIỀN ĐỨC - 20/05/13

Tắm mưa

Quay về tuổi trẻ dưới cơn mưa
Tắm đến môi xanh cũng chà vừa
Bọn gái bung thùa đi lúc lắc
Đám trai tuốt tuột chạy đong đưa
Còn đâu dạo ấy trưa hè khoái
Đã hết hôm nào nước lạnh ưa
Kỷ niệm vùi sâu vào ký ức
Bây chừ nhớ lại mắc cười chưa

Vancali 5.19.13

http://s23.postimg.org/sgw79tlwb/Tam_mua_2222.jpg

phamanhoa
20-05-2013, 10:36 AM
[QUOTE=vancali96;115900]
Tắm mưa




Quay về tuổi trẻ dưới cơn mưa
Tắm đến môi xanh cũng chà vừa
Bọn gái bung thùa đi lúc lắc
Đám trai tuốt tuột chạy đong đưa
Còn đâu dạo ấy trưa hè khoái
Đã hết hôm nao nước lạnh ưa
Kỷ niệm vùi sâu vào ký ức
Bây chừ nhớ lại mắc cười chưa

Vancali 5.19.13

http://s15.postimg.org/tp8lqrpsb/Tam_mua_2222.jpg



SÔNG MƯA


Chiều xưa biền biệt trắng sông mưa,
Xa cách bao năm nhớ chẳng vừa.
Sóng vỗ, bèo xanh chìm nổi dạt,
Gió lùa, lau trắng phất phơ đưa,
Đường trơn đưa đón, chân non thích,
Ngõ lội hẹn hò, bước nhỏ ưa.
Nước cuốn người xuôi qua bến lạ,
Má hồng năm cũ biết phai chưa?

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
20-05-2013, 11:29 AM
Nguyên văn bởi Phamanhoa

SÔNG MƯA

Chiều xưa biền biệt trắng sông mưa,
Xa cách bao năm nhớ chẳng vừa.
Sóng vỗ, bèo xanh chìm nổi dạt,
Gió lùa, lau trắng phất phơ đưa,
Đường trơn đưa đón, chân non thích,
Ngõ lội hẹn hò, bước nhỏ ưa.
Nước cuốn người xuôi qua bến lạ,
Má hồng năm cũ biết phai chưa?

phamanhoa

NẮNG & MƯA

Mùa hè đây nắng lại kia mưa
Trời khéo chia đôi cho đủ vừa
Bên nớ nước tuôn như thác đổ
Bờ ni nắng trãi tựa người đưa
Mây đen kéo hết nhiều dân chuộng
Gió mát thổi về lắm kẻ ưa
Một lúc trái nhau gần đến vậy
Bao giờ bạn gặp chuyện này chưa?

20/05/2013
[B]TXS

HỒNG THOẠI
20-05-2013, 11:32 AM
[QUOTE=vancali96;115900]
Tắm mưa




Quay về tuổi trẻ dưới cơn mưa
Tắm đến môi xanh cũng chà vừa
Bọn gái bung thùa đi lúc lắc
Đám trai tuốt tuột chạy đong đưa
Còn đâu dạo ấy trưa hè khoái
Đã hết hôm nao nước lạnh ưa
Kỷ niệm vùi sâu vào ký ức
Bây chừ nhớ lại mắc cười chưa

Vancali 5.19.13





SÔNG MƯA


Chiều xưa biền biệt trắng sông mưa,
Xa cách bao năm nhớ chẳng vừa.
Sóng vỗ, bèo xanh chìm nổi dạt,
Gió lùa, lau trắng phất phơ đưa,
Đường trơn đưa đón, chân non thích,
Ngõ lội hẹn hò, bước nhỏ ưa.
Nước cuốn người xuôi qua bến lạ,
Má hồng năm cũ biết phai chưa?

phamanhoa



TRỜI HÀNH
Đã mấy tuần rồi hổng có mưa
Mèn ơi, khổ biết mấy cho vừa !
Ra đường nắng rọi như dao cứa
Gió lại chơi trò đứng, cấm đưa !
Ruộng nẻ, khoai còi, nhìn lệ ứa
Đồng cằn, lúa cháy, hỏi sao ưa ?
Bao người uể oải không buồn cựa
Chẳng biết trời hành hết cỡ chưa ?
HỒNG THOẠI

nguyenxuan
20-05-2013, 11:48 AM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013

3 -LỠ HẸN

Lỡ hẹn trăng về trải tứ thơ
Phòng tôi vẫn cửa khép ơ hờ
Ngoài hiên thắp nến ngàn nhung lụa
Dưới cổng giăng đèn vạn tóc tơ
Mỏi mắt phương xa người ngóng đợi
Mòn tay chốn cũ kẻ trông chờ
Từng đêm vỡ mộng buồn thao thức
Khắc khoải hồn nghe sóng vỗ bờ

Vi Thông Túi thơ

Lãng tử vai quàng nặng túi thơ
Nhìn trăng đỉnh núi dáng ơ hờ
Tao nhân bút họa câu cầm sắt
Nghệ sĩ tay đàn chuyện tóc tơ
Để gió bâng khuâng lòng mái đọng
Cho mây ngớ ngẩn mắt mong chờ
Trần gian cảnh sắc thêm huyền diệu
Biển vắng vì sao sóng đội bờ

Vancali 5.16.13

http://s23.postimg.org/axg0x7u97/Tui_tho_copy.jpg


17. CÕI THƠ

Đón bạn tâm thành đến cõi thơ
Lầu xuân vách mộng suối tuôn hờ
Chung lòng trải tứ ngời thanh điệu
Trọn nghĩa ươm vần óng nhịp tơ
Biển cuộn miên man hồn vọng nhớ
Thuyền trôi lãng đãng bến neo chờ
Ngàn năm muối mặn hòa tim sóng
Vỗ khúc tình yêu bởi khát bờ.

Nguyên Xuân
17/5/2013

vancali96
21-05-2013, 07:52 AM
Tắm mưa

Quay về tuổi trẻ dưới cơn mưa
Tắm đến môi xanh cũng chà vừa
Bọn gái bung thùa đi lúc lắc
Đám trai tuốt tuột chạy đong đưa
Còn đâu dạo ấy trưa hè khoái
Đã hết hôm nào nước lạnh ưa
Kỷ niệm vùi sâu vào ký ức
Bây chừ nhớ lại mắc cười chưa

Vancali 5.19.13

http://s23.postimg.org/sgw79tlwb/Tam_mua_2222.jpg


[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]



SÔNG MƯA

Chiều xưa biền biệt trắng sông mưa,
Xa cách bao năm nhớ chẳng vừa.
Sóng vỗ, bèo xanh chìm nổi dạt,
Gió lùa, lau trắng phất phơ đưa,
Đường trơn đưa đón, chân non thích,
Ngõ lội hẹn hò, bước nhỏ ưa.
Nước cuốn người xuôi qua bến lạ,
Má hồng năm cũ biết phai chưa?

phamanhoa

NẮNG & MƯA

Mùa hè đây nắng lại kia mưa
Trời khéo chia đôi cho đủ vừa
Bên nớ nước tuôn như thác đổ
Bờ ni nắng trãi tựa người đưa
Mây đen kéo hết nhiều dân chuộng
Gió mát thổi về lắm kẻ ưa
Một lúc trái nhau gần đến vậy
Bao giờ bạn gặp chuyện này chưa?

20/05/2013
[B]TXS

http://s23.postimg.org/xoauv1p2j/Ky_niem_copy.jpg

vancali96
21-05-2013, 07:02 PM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013

3 -LỠ HẸN

Lỡ hẹn trăng về trải tứ thơ
Phòng tôi vẫn cửa khép ơ hờ
Ngoài hiên thắp nến ngàn nhung lụa
Dưới cổng giăng đèn vạn tóc tơ
Mỏi mắt phương xa người ngóng đợi
Mòn tay chốn cũ kẻ trông chờ
Từng đêm vỡ mộng buồn thao thức
Khắc khoải hồn nghe sóng vỗ bờ

Vi Thông Túi thơ

Lãng tử vai quàng nặng túi thơ
Nhìn trăng đỉnh núi dáng ơ hờ
Tao nhân bút họa câu cầm sắt
Nghệ sĩ tay đàn chuyện tóc tơ
Để gió bâng khuâng lòng mái đọng
Cho mây ngớ ngẩn mắt mong chờ
Trần gian cảnh sắc thêm huyền diệu
Biển vắng vì sao sóng đội bờ

Vancali 5.16.13

http://s23.postimg.org/axg0x7u97/Tui_tho_copy.jpg


17. CÕI THƠ

Đón bạn tâm thành đến cõi thơ
Lầu xuân vách mộng suối tuôn hờ
Chung lòng trải tứ ngời thanh điệu
Trọn nghĩa ươm vần óng nhịp tơ
Biển cuộn miên man hồn vọng nhớ
Thuyền trôi lãng đãng bến neo chờ
Ngàn năm muối mặn hòa tim sóng
Vỗ khúc tình yêu bởi khát bờ.

Nguyên Xuân
17/5/2013




Mối lỡ

Người về ghép lại những vần thơ
Cát bụi thời gian gió hững hờ
Gác vắng cô đơn sầu dáng ngọc
Canh trường bóng lẻ rối cung tơ
Sao mà chúng bạn tình yêu có
Chỉ mỗi riêng ta gối mộng chờ
Nguyệt Lão cam đành se mối lỡ
Ngư-Lang Chức-Nữ mãi đôi bờ

Vancali 5.20.13

http://s2.postimg.org/55fyjk8t5/Moi_lo_copy.jpg

Huy Thanh
21-05-2013, 08:23 PM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013

3 -LỠ HẸN

Lỡ hẹn trăng về trải tứ thơ
Phòng tôi vẫn cửa khép ơ hờ
Ngoài hiên thắp nến ngàn nhung lụa
Dưới cổng giăng đèn vạn tóc tơ
Mỏi mắt phương xa người ngóng đợi
Mòn tay chốn cũ kẻ trông chờ
Từng đêm vỡ mộng buồn thao thức
Khắc khoải hồn nghe sóng vỗ bờ

Vi Thông Túi thơ

Lãng tử vai quàng nặng túi thơ
Nhìn trăng đỉnh núi dáng ơ hờ
Tao nhân bút họa câu cầm sắt
Nghệ sĩ tay đàn chuyện tóc tơ
Để gió bâng khuâng lòng mái đọng
Cho mây ngớ ngẩn mắt mong chờ
Trần gian cảnh sắc thêm huyền diệu
Biển vắng vì sao sóng đội bờ

Vancali 5.16.13

http://s23.postimg.org/axg0x7u97/Tui_tho_copy.jpg


17. CÕI THƠ

Đón bạn tâm thành đến cõi thơ
Lầu xuân vách mộng suối tuôn hờ
Chung lòng trải tứ ngời thanh điệu
Trọn nghĩa ươm vần óng nhịp tơ
Biển cuộn miên man hồn vọng nhớ
Thuyền trôi lãng đãng bến neo chờ
Ngàn năm muối mặn hòa tim sóng
Vỗ khúc tình yêu bởi khát bờ.

Nguyên Xuân
17/5/2013




Mối lỡ

Người về ghép lại những vần thơ
Cát bụi thời gian gió hững hờ
Gác vắng cô đơn sầu dáng ngọc
Canh trường bóng lẻ rối cung tơ
Sao mà chúng bạn tình yêu có
Chỉ mỗi riêng ta gối mộng chờ
Nguyệt Lão cam đành se mối lỡ
Ngư-Lang Chức-Nữ mãi đôi bờ

Vancali 5.20.13

http://s2.postimg.org/55fyjk8t5/Moi_lo_copy.jpg



SUỐI THƠ

Hoa Quả vọng vang tiếng suối thơ
Tề Thiên khỉ chúa lại ơ hờ
Mây vần ẩn dấu tiên đan lụa
Thác đổ phơi bày nguyệt dệt tơ
Mũ lộng Long Vương đang mộng ngóng
Xiêm y Thái Thượng vẫn mơ chờ
Thiên đình rộng lớn không biên giới
Ba cõi mênh mang chẳng bến bờ

Huy Thanh
20-5-2013

thái thanh tâm
21-05-2013, 10:32 PM
SUỐI THƠ

Hoa Quả vọng vang tiếng suối thơ
Tề Thiên khỉ chúa lại ơ hờ
Mây vần ẩn dấu tiên đan lụa
Thác đổ phơi bày nguyệt dệt tơ
Mũ lộng Long Vương đang mộng ngóng
Xiêm y Thái Thượng vẫn mơ chờ
Thiên đình rộng lớn không biên giới
Ba cõi mênh mang chẳng bến bờ

Huy Thanh
20-5-2013

THƠ NÓ HÀNH

Ngày đêm cắm cúi chúi vào thơ
Mọi việc nhỏ to cứ hững hờ
Muốn hiến cuộc đời say nhả kén
Mong dâng nhân thế đắm se tơ
Vài bài post mạng chong mắt đợi
Mấy tập in hè ngỏng cổ chờ
Các thứ vợ giao đều tắc tỵ
Như chim xuống nước cá lên bờ

21.5.13 - TTT

phamanhoa
22-05-2013, 06:44 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116033#post116033)


http://s23.postimg.org/xoauv1p2j/Ky_niem_copy.jpg





KỶ NIỆM



(y dề)


Hè về phượng thắm nở theo mưa,
Kỷ niêm về xao nỗi nhớ vừa.
Cuối ngõ nôn nao bao lúc đón,
Đầu đường bịn rịn mấy lần đưa.
Thơ trao vụng dại nay còn nhớ,
Quà gởi đơn sơ mãi vẫn ưa.
Xa cách bao lâu người mỗi ngã,
Biết ai ngày cũ mắt phai chưa?

phamanhoa

vancali96
22-05-2013, 07:33 AM
QUY ẨN

Phú quý vinh hoa nhẹ tợ bông,
Tung hê sẽ thấy thảnh thơi lòng.
Đêm thanh buông đối đùa trăng hạ,
Chiều vắng gieo vần cợt gió đông.
Nhấp rượu, ngùi trông sương trắng bãi,
Chiêu trà, vui ngắm lúa xanh đồng.
Tiêu pha ngày tháng nơi sằn dã,
Quên hết muộn phiền chuyện đếm đong.

phamanhoa


Về quê

Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông
Thế thái thôi vương, khỏi nhọc lòng
Một chiếc thuyền con ngày rẽ sóng
Vài nhành mai thắm lúc tàn đông
Đêm về lặng lẽ lời ru võng
Nắng xuống mênh mang, lúa chín đồng
Nghe cuốc gọi mùa khi hạ đến
Quên đời cay đắng phận long đong.

trung30


NHÀN TẢN


Đôi xị đánh vào, khoái nói bông
Bạn bè đâu đó cũng vui lòng
Đời nhiều người sẵn, mình đơn lẻ
Nghĩa ít ai cần, họ vẫn đông
Thì lại thong dong rừng với suối
Mà còn thoải mái núi qua đồng
Tháng ngày thanh thản là hơn cả
Hoan lạc kiểu này, đắt cũng đong!


KIỀN ĐỨC - 22/05/13


Thú điền viên

Tuổi già vui thú cảnh vườn bông
Quẳng gánh lo đi nhẹ cõi lòng
Với cánh chim về khi nhạt nắng
Cùng làn khói tỏa lúc hừng đông
Kia mùi trà cúc thơm nồng mũi
Đấy ánh trăng thanh rọi sáng đồng
Hưu trí an nhàn câu xướng họa
Qua rồi cái buổi gạo tìm đong

Vancali 5.21.13

http://s10.postimg.org/olae6qb8p/Thu_dien_vien_copy.jpg

phamanhoa
22-05-2013, 01:27 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116182#post116182)


Ruồi bu

Nực cười lắm kẻ chuyện ruồi bu
Vãng sự đi nghe lão bói mù
Động thổ kiên giờ cho được tốt
Xuất hành kỵ hướng lắm trò ngu
Bao điều cứ hỏi phường tha hóa
Mỗi cái tin vào đứa vụng tu
Dựa thánh không nề bao sĩ diện
Buôn thần phỉnh gạt có ngàn thu

Vancali 5.21.13

http://s23.postimg.org/zad3jkpx7/Ruoi_bu_copy.jpg


BÓI MÙ




Buôn thần bán thánh, chuyện lu bu,
Người sáng mà tin kẻ mắt mù.
Kiêng kỵ tào lao lừa chị dốt,
Cát hung bá láp bịp anh ngu.
Ba hoa bốc phét điều chân ngộ,
Láo toét bịp lòe lẽ vụng tu.
Hoa quả heo gà dâng hậu hĩnh,
Đừng quên tiền tổ để thầy thu.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
22-05-2013, 02:37 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116182#post116182)


Ruồi bu


Nực cười lắm kẻ chuyện ruồi bu
Vãng sự đi nghe lão bói mù
Động thổ kiên giờ cho được tốt
Xuất hành kỵ hướng lắm trò ngu
Bao điều cứ hỏi phường tha hóa
Mỗi cái tin vào đứa vụng tu
Dựa thánh không nề bao sĩ diện
Buôn thần phỉnh gạt có ngàn thu


Vancali 5.21.13


http://s23.postimg.org/zad3jkpx7/Ruoi_bu_copy.jpg


BÓI MÙ




Buôn thần bán thánh, chuyện lu bu,
Người sáng mà tin kẻ mắt mù.
Kiêng kỵ tào lao lừa chị dốt,
Cát hung bá láp bịp anh ngu.
Ba hoa bốc phét điều chân ngộ,
Láo toét bịp lòe lẽ vụng tu.
Hoa quả heo gà dâng hậu hĩnh,
Đừng quên tiền tổ để thầy thu.



phamanhoa


SAO LẠI ...

Lắm chuyện cung đình chốn chóp bu
Người dân biết đó giả như mù
Nghe nhiều, bạn hữu khuyên mày điếc
Nói lắm, người ta bảo nó ngu
Chẳng dám ho he ngồi tựa ngủ
Thôi thì im lặng nín như tu
Ô hay quân tử anh hùng lắm
Sao lại lủi chui sống trốn thu.

22/05/2013
TXS

phamanhoa
23-05-2013, 05:50 AM
QUY ẨN

Phú quý vinh hoa nhẹ tợ bông,
Tung hê sẽ thấy thảnh thơi lòng.
Đêm thanh buông đối đùa trăng hạ,
Chiều vắng gieo vần cợt gió đông.
Nhấp rượu, ngùi trông sương trắng bãi,
Chiêu trà, vui ngắm lúa xanh đồng.
Tiêu pha ngày tháng nơi sằn dã,
Quên hết muộn phiền chuyện đếm đong.

phamanhoa


Về quê

Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông
Thế thái thôi vương, khỏi nhọc lòng
Một chiếc thuyền con ngày rẽ sóng
Vài nhành mai thắm lúc tàn đông
Đêm về lặng lẽ lời ru võng
Nắng xuống mênh mang, lúa chín đồng
Nghe cuốc gọi mùa khi hạ đến
Quên đời cay đắng phận long đong.

trung30


NHÀN TẢN


Đôi xị đánh vào, khoái nói bông
Bạn bè đâu đó cũng vui lòng
Đời nhiều người sẵn, mình đơn lẻ
Nghĩa ít ai cần, họ vẫn đông
Thì lại thong dong rừng với suối
Mà còn thoải mái núi qua đồng
Tháng ngày thanh thản là hơn cả
Hoan lạc kiểu này, đắt cũng đong!


KIỀN ĐỨC - 22/05/13


Thú điền viên

Tuổi già vui thú cảnh vườn bông
Quẳng gánh lo đi nhẹ cõi lòng
Với cánh chim về khi nhạt nắng
Cùng làn khói tỏa lúc hừng đông
Kia mùi trà cúc thơm nồng mũi
Đấy ánh trăng thanh rọi sáng đồng
Hưu trí an nhàn câu xướng họa
Qua rồi cái buổi gạo tìm đong

Vancali 5.21.13

http://s10.postimg.org/olae6qb8p/Thu_dien_vien_copy.jpg
[/QUOTE]


CON YÊU


Khi nao con bé, bé bằng bông,
Mẹ bế tròn tay, ấm cả lòng.
Chiu chắt quạt nồng bao tháng nắng,
Nâng niu ấp lạnh những ngày đông.
Đong đưa nhịp võng lay sương ngõ,
Hiu hắt câu ru lạnh gió đồng.
Mong trẻ mai này mang chí lớn,
Giúp nhà lận đận, nước long đong.

phamanhoa

vancali96
23-05-2013, 08:56 AM
http://s23.postimg.org/zad3jkpx7/Ruoi_bu_copy.jpg

BÓI MÙ


Buôn thần bán thánh, chuyện lu bu,
Người sáng mà tin kẻ mắt mù.
Kiêng kỵ tào lao lừa chị dốt,
Cát hung bá láp bịp anh ngu.
Ba hoa bốc phét điều chân ngộ,
Láo toét bịp lòe lẽ vụng tu.
Hoa quả heo gà dâng hậu hĩnh,
Đừng quên tiền tổ để thầy thu.

phamanhoa

SAO LẠI ...

Lắm chuyện cung đình chốn chóp bu
Người dân biết đó giả như mù
Nghe nhiều, bạn hữu khuyên mày điếc
Nói lắm, người ta bảo nó ngu
Chẳng dám ho he ngồi tựa ngủ
Thôi thì im lặng nín như tu
Ô hay quân tử anh hùng lắm
Sao lại lủi chui sống trốn thu.

22/05/2013
TXS


Hai lòng

Có tiền rủng rỉnh lắm người bu
Mặc sức nghêu ngao đánh hỏa mù
Xanh mặt chui luồn quan chức lớn
To mồm nạt nộ đám dân ngu
Nói lời đạo đức người ăn học
Bỏ tiếng hiền lành kẻ khổ tu
Nhung bọc bên ngoài trong giáo nhọn
Thác vào ngọa quỉ kiếp thiên thu

Vancali 5.2.13

http://s9.postimg.org/4ewnknfzj/Hai_ong_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-05-2013, 11:40 AM
Duyên bú dù

Phi công trẻ tuổi lái đầm già
Ngất ngưỡng bầu trời lạng tít xa
Kẻ ghét chu mồm kêu phát khiếp
Người thương liếc mắt nói ôi…chà
Khôn màng miệng thế chàng trìu mến
Chả nệ bia đời ả õng a
Đăng ảnh tình nhân khoe khắp xóm
Văn minh “mốt” mới đẹp duyên mà

Vancali 96


http://i49.tinypic.com/2quoiae.jpg



MIỄN LÀ ƯA!


Chẳng kể chi đâu, trẻ với già
Có tiền hậu vận sẽ vươn xa
Dì Hai uống mật thành bò sữa
Cậu Nhóc buôn duyên mọc gạc chà
Mặc đẹp ăn ngon dù dấm dớ
Chơi liều hưởng đủ cứ ê a
Dại khôn, hay dở không cần biết
Vừa chị được em sướng lắm mà!


KIỀN ĐỨC - 23/05/13

phamanhoa
24-05-2013, 07:13 AM
Hai lòng

Có tiền rủng rỉnh lắm người bu
Mặc sức nghêu ngao đánh hỏa mù
Xanh mặt chui luồn quan chức lớn
To mồm nạt nộ đám dân ngu
Nói lời đạo đức người ăn học
Bỏ tiếng hiền lành kẻ khổ tu
Nhung bọc bên ngoài trong giáo nhọn
Thác vào ngọa quỉ kiếp thiên thu

Vancali 5.2.13

http://s9.postimg.org/4ewnknfzj/Hai_ong_copy.jpg



ĐEN LÒNG


Mê chức ham quyền, lắm đứa bu,
Ăn dơ uống tạp, hóa ra mù
Vung tiền chạy ghế, tâm luôn bẩn,
Ném của mua bằng, trí mãi ngu.
Chước quỷ đảo điên nơi khổ luyện,
Mưu ma hí lộng chốn thanh tu.
Nước nghèo dân đói, đời điên đảo,
Mắt nhắm tai bưng, chúng cứ thu.

phamanhoa

vancali96
24-05-2013, 07:50 AM
http://i49.tinypic.com/2quoiae.jpg

MIỄN LÀ ƯA!


Chẳng kể chi đâu, trẻ với già
Có tiền hậu vận sẽ vươn xa
Dì Hai uống mật thành bò sữa
Cậu Nhóc buôn duyên mọc gạc chà
Mặc đẹp ăn ngon dù dấm dớ
Chơi liều hưởng đủ cứ ê a
Dại khôn, hay dở không cần biết
Vừa chị được em sướng lắm mà!


KIỀN ĐỨC - 23/05/13

Yêu mù quáng

Mù quáng tình yêu chẳng thấy già
Khi nhìn hợp nhãn khó rời xa
Chỉ lo mẹ biết ăn đòn gánh
Với sợ cha hay nện chổi chà
Ấu méo thương tròn lời vậy á
Bi tròn ghét méo chuyện thường a
Chuột sa hũ nếp người ganh tị
Đàm tiếu lung tung miệng thế mà

Vancali 5.23.13

http://s12.postimg.org/6zkt9spot/Yeu_mu_quang_copy.jpg

HỒNG THOẠI
24-05-2013, 11:01 AM
Vancali 5.23.13[/size][/color]

http://s12.postimg.org/6zkt9spot/Yeu_mu_quang_copy.jpg[/center][/QUOTE]


CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
Tóc bạc, răng long, dẫu đã già
Hai người quấn quýt chẳng hề xa
Chung lưng, ổng bả đào hồ cá
Đấu cật, bà ông chặt củi chà
Những bận cùng đi xem bóng đá
Nhiều lần bắt cặp thụt bi-a
Lời khen nhận được hơi nhiều nhá :
- Đích thực cặp đôi hoàn hảo mà !
HỒNG THOẠI

phamanhoa
24-05-2013, 11:17 AM
Yêu mù quáng

Mù quáng tình yêu chẳng thấy già
Khi nhìn hợp nhãn khó rời xa
Chỉ lo mẹ biết ăn đòn gánh
Với sợ cha hay nện chổi chà
Ấu méo thương tròn lời vậy á
Bi tròn ghét méo chuyện thường a
Chuột sa hũ nếp người ganh tị
Đàm tiếu lung tung miệng thế mà

Vancali 5.23.13


http://s12.postimg.org/6zkt9spot/Yeu_mu_quang_copy.jpg[/QUOTE]


YÊU VÔ TƯ


Không nệ hèn sang, ngại trẻ già,
Yêu qua núi thẳm, vượt đèo xa.
Chàng Tây, gã Mẽo, anh Ba Chệch,
Thím Xẩm, em Chăm, chị Bảy Chà.
Hạp nhản, nhào vô vừa cặp á,
Thuận tình, xáp tới đẹp đôi a!.
Đen vàng trắng đỏ hòa duyên thắm,
Tình mãi bao la, nghĩa mặn mà.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-05-2013, 04:14 PM
Yêu mù quáng

Mù quáng tình yêu chẳng thấy già
Khi nhìn hợp nhãn khó rời xa
Chỉ lo mẹ biết ăn đòn gánh
Với sợ cha hay nện chổi chà
Ấu méo thương tròn lời vậy á
Bi tròn ghét méo chuyện thường a
Chuột sa hũ nếp người ganh tị
Đàm tiếu lung tung miệng thế mà

Vancali 5.23.13



http://farm4.staticflickr.com/3729/8811364742_d4dcaff0a0.jpg


A XÌU LẤY VỢ


Mới có tám mươi nó bảo già
Bực mình, đi kiếm gái phương xa
Em nào túng thiếu cần lo gả
Lão mỗ le te xách "gụ chà" (rượu trà)
Sức mỏn hơi tàn, thây kệ, hả
Trâu già ruộng trẻ, được nà, ... a
Ba ngày hạnh phúc thân tơi tả
Thở chẳng ra hơi, đã quá mà!

KIỀN ĐỨC - 24/05/13

vancali96
24-05-2013, 06:32 PM
http://s9.postimg.org/4ewnknfzj/Hai_ong_copy.jpg

ĐEN LÒNG


Mê chức ham quyền, lắm đứa bu,
Ăn dơ uống tạp, hóa ra mù
Vung tiền chạy ghế, tâm luôn bẩn,
Ném của mua bằng, trí mãi ngu.
Chước quỷ đảo điên nơi khổ luyện,
Mưu ma hí lộng chốn thanh tu.
Nước nghèo dân đói, đời điên đảo,
Mắt nhắm tai bưng, chúng cứ thu.

phamanhoa


Dòng đời

Thấy gái chân dài mấy lão bu
Đam mê sắc đẹp khiến tâm mù
Ăn nhiều tức bụng người tê dại
Uống quá đau đầu trí hóa ngu
Lúc trẻ ăn chơi dồn sức quậy
Về già hối hận quyết lòng tu
Dòng đời lẩn quẩn trò nhân ái
Tiễn hạ xong rồi lại đón thu

Vancali 5.23.13


http://s22.postimg.org/ciwob71ap/Dong_doi_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-05-2013, 10:14 PM
http://s9.postimg.org/4ewnknfzj/Hai_ong_copy.jpg



http://s22.postimg.org/ciwob71ap/Dong_doi_copy.jpg



RỞM ĐỜI


Lắm mật nhiều đường, kiến nó bu
Người khôn giả điếc, trí đành mù
Lấy tuồng xảo trá làm chân lý
Đè sự chân thành xuống dại ngu
Trường học dạy em nhiều mánh lới
Chợ đời làm cụ cố công tu
Đã đành đạo lý không hề chết
Căm đứa gian tà thách lại thu! (*)

(*) Kiểu nói dân gian: Thượng thu hạ thách.

KIỀN ĐỨC - 24/05/13

phamanhoa
25-05-2013, 06:30 AM
http://s22.postimg.org/ciwob71ap/Dong_doi_copy.jpg


RỞM ĐỜI

Lắm mật nhiều đường, kiến nó bu
Người khôn giả điếc, trí đành mù
Lấy tuồng xảo trá làm chân lý
Đè sự chân thành xuống dại ngu
Trường học dạy em nhiều mánh lới
Chợ đời làm cụ cố công tu
Đã đành đạo lý không hề chết
Căm đứa gian tà thách lại thu! (*)

(*) Kiểu nói dân gian: Thượng thu hạ thách.

KIỀN ĐỨC - 24/05/13

LÕI ĐỜI

Cảnh giác, không thì chết bỏ bu,
Trông điều ngang trái giả như mù.
Còng lưng tải đạo, bao người dại,
Kiệt sức trừ gian, lắm kẻ ngu.
Thịt béo, chưa rồ sao chẳng đớp?
Rượu nồng, có dại mới không tu.
Đất công,quỷ nước, tiền thiên hạ,
Sống chết mặc người, tớ cứ thu!

phamanhoa

vancali96
25-05-2013, 07:11 AM
Hôm nay chiều thứ sáu long weekend nghĩ ba ngày(thứ hai lễ cựu chiến binh) , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi , luôn thể tặng huynh Hòa cho vui cuối tuần .

Huynh Hòa

Hôm rày nắng hạ đợi cơn mưa
U ám trời ơi ngọn gió thừa
Yếm thắm sau hẻ người uể oải
Nụ hồng trước cổng cánh đong đưa
Hom hem khô cổ già hong thích
Húng hắng đau đầu trẻ mấy ưa
Ò ẹ bè thơ đòi sửa mẹ
An Hòa có thấy cảnh này chưa ?

Vancali 5.24.13

http://s2.postimg.org/57m5ca7ll/Huynh_hoa_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
25-05-2013, 09:10 AM
Yêu mù quáng




Mù quáng tình yêu chẳng thấy già
Khi nhìn hợp nhãn khó rời xa
Chỉ lo mẹ biết ăn đòn gánh
Với sợ cha hay nện chổi chà
Ấu méo thương tròn lời vậy á
Bi tròn ghét méo chuyện thường a
Chuột sa hũ nếp người ganh tị
Đàm tiếu lung tung miệng thế mà


Vancali 5.23.13


http://s12.postimg.org/6zkt9spot/Yeu_mu_quang_copy.jpg


YÊU VÔ TƯ



Không nệ hèn sang, ngại trẻ già,
Yêu qua núi thẳm, vượt đèo xa.
Chàng Tây, gã Mẽo, anh Ba Chệch,
Thím Xẩm, em Chăm, chị Bảy Chà.
Hạp nhản, nhào vô vừa cặp á,
Thuận tình, xáp tới đẹp đôi a!.
Đen vàng trắng đỏ hòa duyên thắm,
Tình mãi bao la, nghĩa mặn mà.


phamanhoa

[/QUOTE]

LẠ LÙNG

Ôi lạ lùng thay chẳng kể già
Yêu nhào mặc kệ, quên đường xa
Duyên như rồi đã ... sao sao lạ
Tình thế hết chưa ... ối ối chà
Số định thôi đành buồn phận nhỉ!
Kiếp còn chẳng lẽ khổ đời a!
Trai tài gái sắc bao người lụy
Vội vã làm chi thế vậy mà ...

25/05/2013
TXS

phamanhoa
25-05-2013, 09:56 AM
Hôm nay chiều thứ sáu long weekend nghĩ ba ngày(thứ hai lễ cựu chiến binh) , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi , luôn thể tặng huynh Hòa cho vui cuối tuần .

Huynh Hòa

Hôm rày nắng hạ đợi cơn mưa
U ám trời ơi ngọn gió thừa
Yếm thắm sau hẻ người uể oải
Nụ hồng trước cổng cánh đong đưa
Hom hem khô cổ già hong thích
Húng hắng đau đầu trẻ mấy ưa
Ò ẹ bè thơ đòi sửa mẹ
An Hòa có thấy cảnh này chưa ?

Vancali 5.24.13

http://s2.postimg.org/57m5ca7ll/Huynh_hoa_copy.jpg[/QUOTE]


HIỀN MUỘI



Hanh hao đất nẻ đợi trời mưa,
Im ắng đồng xanh gió chẳng thừa.
Êm ả lời thơ bay lãng đãng,
Nhẹ nhàng tiếng hát nhịp đu đưa.
Mốc meo kỷ niệm, ôn hoài thích,
U uẩn hẹn thề, nhớ mãi ưa.
Ôm mãi tình xa mù mịt bóng,
In vào tim đủ nhớ nhung chưa?

phamanhoa

phamanhoa
25-05-2013, 10:29 AM
Hôm nay chiều thứ sáu long weekend nghĩ ba ngày(thứ hai lễ cựu chiến binh) , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi , luôn thể tặng huynh Hòa cho vui cuối tuần .


GỞI VANCALI

Nghỉ được ba ngày long weekend,
Câu thơ phải đẹp, nhớ à nghen!
Buông vần vui sẻ đời tươi sáng,
Phóng bút buồn chia phận tối đen.
Ngắt đóa hồng trao người lận đận,
Rót ly rượu tặng kẻ bon chen.
Quên vùi cay đắng, nguôi sầu tủi.
Sẽ thấy quanh mình thắm sắc sen.

phamanhòa

phamanhoa
25-05-2013, 03:55 PM
http://farm6.staticflickr.com/5467/8803183640_b7a88c57cd.jpg

Kiền Đức mời họa

MÙA HÈ CỦA TÔI


Ai chở mùa hè đi mãi đâu,
Suối sông chẳng có, lại qua cầu!
Mênh mang sương khói trên ngày cũ,
Huyền hoặc mộng mơ tận thủa đầu.
Câu hát xa xưa còn vọng lại,
Nụ cười kỷ niệm vẫn ghi sâu.
Bàng hoàng tưởng nhớ xuân xanh cũ,
Một chuyện xa rồi, cũng quá lâu!

KIỀN ĐỨC - 23/05/13





HẠ NHỚ


Xa rồi áo trắng, biết về đâu?
Chân ngại ngùng qua mấy nhịp cầu.
Kẻ tới phồn hoa miền phố thị,
Người về heo hút chốn giang đầu.
Nghĩa tình bạn cũ còn ghi đậm,
Công đức thầy xưa vẫn khắc sâu.
Đất khách đêm nằm nghe gió nổi,
Thương ngày thơ dại đã xa lâu.

phamanhoa

Lãng Nhân
25-05-2013, 10:28 PM
Đồ Lãng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì......
.:gn15:

Lạc cõi tiên

Lãng tử quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên

Vancali 96

http://s22.postimg.org/g0mrc8qch/Lac_coi_tien_copy.jpg


Van Cà LẠC CÕI TIÊN, còn Đồ Lãng bi chừ...
hehe

:gn19:

LẠC... XÓ BẾP

Ai mà chả muốn sướng đời tiên
Khốn nỗi vào chơi ớn vợ phiền
Tại số ăn đong giàu tính buổi
Vì tài nhậu cữ khổ so niên
Đào hoa chẳng rõ, giờ thêm nợ
Lãng tử nào ra, lúc hết tiền
Lặng lẽ ông ngồi trong xó bếp
Khi buồn vạch gối trách Hoàng thiên

Đồ Lãng

:gn16:

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-05-2013, 11:46 PM
:gn15:

Lạc cõi tiên

Lãng tử quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên

Vancali 96

http://s22.postimg.org/g0mrc8qch/Lac_coi_tien_copy.jpg



http://farm8.staticflickr.com/7299/8816941919_ee557d4d54.jpg


TRÓT THÌ TRÉT


Tu liều, chẳng Phật cũng nên tiên
Vớ lấy một em chốn lụy phiền
Quấn quít vốn từ hồi nhỏ tuổi
Lâu bền cho đến lúc cao niên
Tối ngày hì hụi lo cơm gạo
Khuya sớm loay hoay kiếm bạc tiền
Bền bỉ tới khi lăn xuống lỗ
Ngọc Hoàng Thượng Đế thưởng triều thiên!


KIỀN ĐỨC - 25/05/13

phamanhoa
26-05-2013, 05:58 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116743#post116743)

Hôm nay sáng thứ bảy em xin gởi lời mừng trăm trang chẳn , chúc huynh An Hòa vui mạnh nguồn thơ lai láng ,sức khỏe dồi dào .

Mừng trăm trang

Bút ngọc thi huynh vạn sắc lời
Như chào đón bạn ghé nhà chơi
Vui vần hội ngộ cùng thơ phú
Đẹp ý tương giao với chuyện đời
Lấy mật pha trà thơm mến tặng
Đem đường sênh mức ngọt mời xơi
Trăm trang xướng họa cùng bằng hữu
Quán nhò An Hòa rộn tiếng ơi

Vancali 5.25.13



http://s15.postimg.org/87eiheo5n/Mung_tram_trang_copy.jpg


MỪNG TRĂM TRANG

(y đề)


Dong dài mấy chữ góp nên lời,
Vụng dại vài dòng nhập cuộc chơi.
Vế đối ước hoài tươi sắc sống,
Câu thơ mong mãi thắm hương đời.
Trông sen tháng hạ châm trà nhắp,
Ngắm cúc ngày thu rót rượu xơi.
Chốc đã trăm trang cùng xướng họa,
Lòng vui biết mấy bạn bè ơi !

phamanhoa

@ PAH xin cám ơn sự quan tâm và lời chúc mừng của Vancali

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-05-2013, 07:03 AM
Mừng trăm trang

Bút ngọc thi huynh vạn sắc lời
Như chào đón bạn ghé nhà chơi
Vui vần hội ngộ cùng thơ phú
Đẹp ý tương giao với chuyện đời
Lấy mật pha trà thơm mến tặng
Đem đường sênh mức ngọt mời xơi
Trăm trang xướng họa cùng bằng hữu
Quán nhò An Hòa rộn tiếng ơi

Vancali 5.25.13

MỪNG TRĂM TRANG
(y đề)


Dong dài mấy chữ góp nên lời,
Vụng dại vài dòng nhập cuộc chơi.
Vế đối ước hoài tươi sắc sống,
Câu thơ mong mãi thắm hương đời.
Trông sen tháng hạ châm trà nhắp,
Ngắm cúc ngày thu rót rượu xơi.
Chốc đã trăm trang cùng xướng họa,
Lòng vui biết mấy bạn bè ơi !

phamanhoa





MỪNG TRĂM TRANG
(họa y đề)


Thanh thản, thênh thang góp vạn lời
Dịu dàng dan díu cuộc vui chơi
Mê man mải miết trong trần thế
Cắm cúi cù cưa cả cuộc đời
Vất vả vêu vao ăn với uống
Đung đưa đủng đỉnh nhậu cùng xơi
Dạt dào dõng dạc trăm trang viết
Thích thú thực tình, Phạm lão ơi!


KIỀN ĐỨC - 26/05/13

phamanhoa
26-05-2013, 07:10 AM
Đồ Lãng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì......
.:gn15:

Lạc cõi tiên

Lãng tử quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên

Vancali 96

http://s22.postimg.org/g0mrc8qch/Lac_coi_tien_copy.jpg


Van Cà LẠC CÕI TIÊN, còn Đồ Lãng bi chừ...
hehe

:gn19:

LẠC... XÓ BẾP

Ai mà chả muốn sướng đời tiên
Khốn nỗi vào chơi ớn vợ phiền
Tại số ăn đong giàu tính buổi
Vì tài nhậu cữ khổ so niên
Đào hoa chẳng rõ, giờ thêm nợ
Lãng tử nào ra, lúc hết tiền
Lặng lẽ ông ngồi trong xó bếp
Khi buồn vạch gối trách Hoàng thiên

Đồ Lãng

:gn16:



LẠC...VÔ TÙ.


Lão Đồ dỡ chứng muốn tìm tiên,
Vợ lại sanh nghi, thế mới phiền.
Thám tử, mướn vài tay ít tuổi,
Đặc tình, thuê mấy gã cao niên.
Thập thò rình rập vườn sân hậu,
Lấp ló dò la cổng mặt tiền.
Cụt hứng, Lãng ta mua rượu uống,
Say nhè,mồm miệng chửi huyên thiên!

phamanhoa

@PAH cứ bị Đồ Lãng chơi khăm hoài,phen này được dịp phục thù.
Sướng ghê! Hê hê!

Tran Xuan Sinh
26-05-2013, 09:09 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116650#post116650)

http://i56.tinypic.com/2i71i8j.jpg



Yêu


Trót đã yêu rồi thật khổ ghê
Cho tim bối rối mất đường về
Nhìn trăng kết mộng mơ lấu ái
Đón gió đan sầu lạc bến mê
Dạ cứ mơ màng làn tóc rối
Lòng sao tơ tưởng phút môi kề
Ai người thấu hiểu tình ngang trái
Chia sẻ bao điều nỡ tiếng chê



Vancali 95


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Cay-khe1_zps64b7a2da.jpg

CÂY KHẾ

Nhà tôi cây khế quả chua ghê
Giải khát cho bao kẻ mới về
Biết mấy chàng trai chừng muốn rỡ
Có bao cô gái lại ham mê
Thứ này giành kẻ quê hương bỏ(*)
Của ấy cho ai giấc mộng kề
Đã thế trồng thêm nòi giống ngọt
Phen này chắc hẳn chẳng ai chê.

26/05/2013
TXS
(*) “Quê hương là chùm khế ngọt”

phamanhoa
26-05-2013, 10:46 AM
Mừng trăm trang

Bút ngọc thi huynh vạn sắc lời
Như chào đón bạn ghé nhà chơi
Vui vần hội ngộ cùng thơ phú
Đẹp ý tương giao với chuyện đời
Lấy mật pha trà thơm mến tặng
Đem đường sênh mức ngọt mời xơi
Trăm trang xướng họa cùng bằng hữu
Quán nhò An Hòa rộn tiếng ơi

Vancali 5.25.13

MỪNG TRĂM TRANG
(y đề)


Dong dài mấy chữ góp nên lời,
Vụng dại vài dòng nhập cuộc chơi.
Vế đối ước hoài tươi sắc sống,
Câu thơ mong mãi thắm hương đời.
Trông sen tháng hạ châm trà nhắp,
Ngắm cúc ngày thu rót rượu xơi.
Chốc đã trăm trang cùng xướng họa,
Lòng vui biết mấy bạn bè ơi !

phamanhoa




MỪNG TRĂM TRANG
(họa y đề)


Thanh thản, thênh thang góp vạn lời
Dịu dàng dan díu cuộc vui chơi
Mê man mải miết trong trần thế
Cắm cúi cù cưa cả cuộc đời
Vất vả vêu vao ăn với uống
Đung đưa đủng đỉnh nhậu cùng xơi
Dạt dào dõng dạc trăm trang viết
Thích thú thực tình, Phạm lão ơi!


KIỀN ĐỨC - 26/05/13
[/QUOTE]


TẠ TÌNH


Ngọng nghịu ngô nghê gởi mấy lời,
Tạ tình tử tế bạn cùng chơi.
Vội vàng vất vả buông vần sống,
Hốc hác ho hen hạ vế đời.
Nhục nhã nhọc nhằn ly rượu nhắp,
Tội tình tức tưởi chén cơm xơi.
Thôi thì thơ thẩn vài câu chữ,
Trăn trở trăm trang,thi hữu ơi!

phamanhoa

HỒNG THOẠI
26-05-2013, 11:13 AM
LẠC...VÔ TÙ.


Lão Đồ dỡ chứng muốn tìm tiên,
Vợ lại sanh nghi, thế mới phiền.
Thám tử, mướn vài tay ít tuổi,
Đặc tình, thuê mấy gã cao niên.
Thập thò rình rập vườn sân hậu,
Lấp ló dò la cổng mặt tiền.
Cụt hứng, Lãng ta mua rượu uống,
Say nhè,mồm miệng chửi huyên thiên!

phamanhoa

@PAH cứ bị Đồ Lãng chơi khăm hoài,phen này được dịp phục thù.
Sướng ghê! Hê hê!




MAI MỐI
Van làm mối giúp một nàng tiên
Để cụ đồ Nhân bớt muộn phiền
Chẳng nệ em này " dân tác chiến "
Không nề ẻm đó đã nhiều niên
Càng hay nếu " nước dư, thừa điện "
Cũng tốt khi tài trội, ối tiền
Chỉ để vui thôi vì đã thiến
Cho ngài quấy quá đặng chầu thiên...


( hehe... trêu cụ tí. Mong cụ chóng khỏe để anh em còn hú hí nhau )


HỒNG THOẠI

Lãng Nhân
26-05-2013, 11:29 AM
LẠC...VÔ TÙ.


Lão Đồ dỡ chứng muốn tìm tiên,
Vợ lại sanh nghi, thế mới phiền.
Thám tử, mướn vài tay ít tuổi,
Đặc tình, thuê mấy gã cao niên.
Thập thò rình rập vườn sân hậu,
Lấp ló dò la cổng mặt tiền.
Cụt hứng, Lãng ta mua rượu uống,
Say nhè,mồm miệng chửi huyên thiên!

phamanhoa

@PAH cứ bị Đồ Lãng chơi khăm hoài,phen này được dịp phục thù.
Sướng ghê! Hê hê!




MAI MỐI
Van làm mối giúp một nàng tiên
Để cụ đồ Nhân bớt muộn phiền
Chẳng nệ em này " dân tác chiến "
Không nề ẻm đó đã nhiều niên
Càng hay nếu " nước dư, thừa điện "
Cũng tốt khi tài trội, ối tiền
Chỉ để vui thôi vì đã thiến
Cho ngài quấy quá đặng chầu thiên...


( hehe... trêu cụ tí. Mong cụ chóng khỏe để anh em còn hú hí nhau )


HỒNG THOẠI




Chời! 1 PAH thù dai đã khổ, nay lại 1 HT vẽ chuyện nữa chứ! Hãy để tội đấy nhé!
Mai mốt tính cả lời lẫn lãi một thể… hehe…

:gn9:

BÁI CỤ AN HÒA

Cuộc sống AN HÒA sướng tựa tiên
Cơm no, ngựa cỡi cóc lo phiền
Chân dài vẫn chuộng hàng cao cấp
Váy ngắn đâu màng cấp “đại niên”
THOẠI ghé trà khan không tốn bạc
QUYỀN thăm nước lọc chả hao tiền
ĐỒ NHÂN ngưỡng mộ qua tìm hiểu
Cười ruồi, ổng bảo: -Ấy tại Thiên!

Đồ Lãng

vancali96
26-05-2013, 12:05 PM
MỪNG TRĂM TRANG
(y đề)


Dong dài mấy chữ góp nên lời,
Vụng dại vài dòng nhập cuộc chơi.
Vế đối ước hoài tươi sắc sống,
Câu thơ mong mãi thắm hương đời.
Trông sen tháng hạ châm trà nhắp,
Ngắm cúc ngày thu rót rượu xơi.
Chốc đã trăm trang cùng xướng họa,
Lòng vui biết mấy bạn bè ơi !

phamanhoa




MỪNG TRĂM TRANG
(họa y đề)


Thanh thản, thênh thang góp vạn lời
Dịu dàng dan díu cuộc vui chơi
Mê man mải miết trong trần thế
Cắm cúi cù cưa cả cuộc đời
Vất vả vêu vao ăn với uống
Đung đưa đủng đỉnh nhậu cùng xơi
Dạt dào dõng dạc trăm trang viết
Thích thú thực tình, Phạm lão ơi!


KIỀN ĐỨC - 26/05/13
[/QUOTE]


TẠ TÌNH


Ngọng nghịu ngô nghê gởi mấy lời,
Tạ tình tử tế bạn cùng chơi.
Vội vàng vất vả buông vần sống,
Hốc hác ho hen hạ vế đời.
Nhục nhã nhọc nhằn ly rượu nhắp,
Tội tình tức tưởi chén cơm xơi.
Thôi thì thơ thẩn vài câu chữ,
Trăn trở trăm trang,thi hữu ơi!

phamanhoa

http://s4.postimg.org/4gcahtlwt/Mung_tram_trang_2222_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
26-05-2013, 04:37 PM
VỢ TÔI


Bà vợ nhà tôi át cả chồng
Hay làm công việc chẳng chờ mong
Nuôi con tần tảo tóc pha bạc
Chăm cháu lo toan má nhạt hồng
Son phấn đôi lần chưa được tỏ
Áo quần dăm bộ cũng như không
Trách ta vụng dại nào hay biết
Lẩn thẩn thơ ca chỉ mệt lòng.


24/05/2013
TXS



http://farm6.staticflickr.com/5460/8804367459_f50700d1b4.jpg



VƯỢNG PHU ÍCH TỬ


Mấy mươi năm sống vẹn tình chồng
Chẳng chịu chọn phần để ước mong
Da sạm quên rồi son với phấn
Mắt mờ lẫn cả thắm hay hồng
Ngày sinh các cháu chưa từng bỏ
Lễ cưới riêng mình nhớ nổi không
Vất vả bao nhiêu nào sá kể
Gia đình hạnh phúc đủ vui lòng!



KIỀN ĐỨC - 24/05/13


CHỊ TÔI
---*---
Mấy mươi năm khuất bóng người chồng
Gánh nặng gia đình chị đợi mong
Lăn lộn trường đời đầu điểm bạc
Tảo tần đồng ruộng má đen hồng
Bao người "nửa mảnh" lời tình ngỏ
Một dạ nhất tâm đáp nghĩa không
Ở vậy thờ chồng xây dựng nghiệp
Nuôi con khôn lớn mới an lòng.


25/5/2013
Tuyen45




http://s3.postimg.org/qw96rit03/Me_toi_copy.jpg



VÌ CON CHÁU

Đọc sách làm thơ đến mấy chồng
Vẫn chưa thỏa hết mộng đang mong
Chờ con khôn lớn tâm nhân sáng
Đợi cháu vươn lên đẳng cấp hồng
Có chí thì nên, điều phải đến
Vững tin ắt đạt, lẽ chi không
Một đời vất vả say nghề nghiệp
Dành để mai sau được thỏa lòng.

26/05/2013
TXS

phamanhoa
27-05-2013, 05:40 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116650#post116650)

http://i56.tinypic.com/2i71i8j.jpg



Yêu


Trót đã yêu rồi thật khổ ghê
Cho tim bối rối mất đường về
Nhìn trăng kết mộng mơ lấu ái
Đón gió đan sầu lạc bến mê
Dạ cứ mơ màng làn tóc rối
Lòng sao tơ tưởng phút môi kề
Ai người thấu hiểu tình ngang trái
Chia sẻ bao điều nỡ tiếng chê



Vancali 95


KHỔ

Van muội yêu rồi, khổ tớ ghê,
Từ nay thơ hết lối đi về.
Hết khi lên mạng gieo lời luyến,
Hết lúc vào trang họa ý mê.
Hết sáng buông vần thơm tóc xỏa,
Hết chiều hạ đối ấm vai kề.
Hết đường nghịch ngợm cùng câu chữ,
Hết cả lời khen lẫn tiếng chê.

phamanhoa

phamanhoa
27-05-2013, 06:14 AM
Sắp đến là ngày Father's day rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Hãy yêu chồng

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà đánh phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình bay bổng
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí yêu chồng

Vancali 5.26.13

http://s8.postimg.org/kc6eqood1/Hay_yeu_chong_copy.jpg


CẨM NANG CHỒNG


Làm chồng chẳng phải chuyện làm ông,
Hãy giữ nhà ta mãi ấm nồng.
Bếp núc bộn bề đừng đứng ngắm,
Cử nhà bụi bặm chớ ngồi trông.
Vợ đau, sớm tối cần săn sóc,
Con ốm, thâu đêm phải bế bồng.
Lương tháng lảnh về giao nộp đủ,
Nàng thương, quà sẽ thưởng cho chồng.

phamanhoa

phamanhoa
27-05-2013, 07:19 AM
.
http://s3.postimg.org/qw96rit03/Me_toi_copy.jpg


MẸ TÔI
(y đề)

Từ khi khăn áo bước theo chồng,
Vất vả trăm bề vẫn ước mong.
Mưa nắng tảo tần phai má phấn,
Bến bờ xuôi ngược nhạt môi hồng.
Khi thương nhà đói niêu cơm trống,
Lúc xót con gầy giọt sữa không.
Vai gánh nhọc nhằn non thế kỷ,
Mãi còn trông ngóng, bạc phơ lòng.

phamanhoa

vancali96
27-05-2013, 09:01 AM
http://s22.postimg.org/g0mrc8qch/Lac_coi_tien_copy.jpg


Van Cà LẠC CÕI TIÊN, còn Đồ Lãng bi chừ...
hehe

:gn19:

LẠC... XÓ BẾP

Ai mà chả muốn sướng đời tiên
Khốn nỗi vào chơi ớn vợ phiền
Tại số ăn đong giàu tính buổi
Vì tài nhậu cữ khổ so niên
Đào hoa chẳng rõ, giờ thêm nợ
Lãng tử nào ra, lúc hết tiền
Lặng lẽ ông ngồi trong xó bếp
Khi buồn vạch gối trách Hoàng thiên

Đồ Lãng

:gn16:

LẠC...VÔ TÙ.


Lão Đồ dỡ chứng muốn tìm tiên,
Vợ lại sanh nghi, thế mới phiền.
Thám tử, mướn vài tay ít tuổi,
Đặc tình, thuê mấy gã cao niên.
Thập thò rình rập vườn sân hậu,
Lấp ló dò la cổng mặt tiền.
Cụt hứng, Lãng ta mua rượu uống,
Say nhè,mồm miệng chửi huyên thiên!

phamanhoa

@PAH cứ bị Đồ Lãng chơi khăm hoài,phen này được dịp phục thù.
Sướng ghê! Hê hê!




MAI MỐI
Van làm mối giúp một nàng tiên
Để cụ đồ Nhân bớt muộn phiền
Chẳng nệ em này " dân tác chiến "
Không nề ẻm đó đã nhiều niên
Càng hay nếu " nước dư, thừa điện "
Cũng tốt khi tài trội, ối tiền
Chỉ để vui thôi vì đã thiến
Cho ngài quấy quá đặng chầu thiên...


( hehe... trêu cụ tí. Mong cụ chóng khỏe để anh em còn hú hí nhau )


HỒNG THOẠI



Chời! 1 PAH thù dai đã khổ, nay lại 1 HT vẽ chuyện nữa chứ! Hãy để tội đấy nhé!
Mai mốt tính cả lời lẫn lãi một thể… hehe…

:gn9:

BÁI CỤ AN HÒA

Cuộc sống AN HÒA sướng tựa tiên
Cơm no, ngựa cỡi cóc lo phiền
Chân dài vẫn chuộng hàng cao cấp
Váy ngắn đâu màng cấp “đại niên”
THOẠI ghé trà khan không tốn bạc
QUYỀN thăm nước lọc chả hao tiền
ĐỒ NHÂN ngưỡng mộ qua tìm hiểu
Cười ruồi, ổng bảo: -Ấy tại Thiên!

Đồ Lãng


Rình suối tiên

Kẹt núi leo nhòm lén suối tiên
Vài cô thoát tục tắm vơi phiền
Thoáng nhìn máu nóng lòng son trẻ
Nhác thấy gân cường tuổi thiếu niên
Cẳng hạc mơ màng làn nước mát
Lưng ong trĩu mộng má đồng tiền
Trợt chân lão té vào khe nhỏ
Mới biết nơi này chổ rất thiên

Vancali 5.26.13

http://s22.postimg.org/npjx8qlq9/Rinh_suoi_tien_copy.jpg

HỒNG THOẠI
27-05-2013, 11:40 AM
Sắp đến là ngày Father's day rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



http://s8.postimg.org/kc6eqood1/Hay_yeu_chong_copy.jpg


CẨM NANG CHỒNG


Làm chồng chẳng phải chuyện làm ông,
Hãy giữ nhà ta mãi ấm nồng.
Bếp núc bộn bề đừng đứng ngắm,
Cử nhà bụi bặm chớ ngồi trông.
Vợ đau, sớm tối cần săn sóc,
Con ốm, thâu đêm phải bế bồng.
Lương tháng lảnh về giao nộp đủ,
Nàng thương, quà sẽ thưởng cho chồng.

phamanhoa



CƯỚI CHỒNG
Có rất nhiều người ngưỡng mộ ông
Chưa ai vượt được khoản nàn nồng
Hằng đêm lắm chị luôn chờ ngóng
Mỗi tối bao nàng mãi đợi trông
Giới trẻ mê ngài vì muốn cõng
Trung niên kết sếp bởi thèm bồng
Ai mà chửa cặp thì nhanh chóng
Gặp cụ Hòa An để cưới chồng



@ vancali96 : Hồng Thoại không lập topic riêng, bởi rất dốt khoản thơ, chỉ tếu táo vài câu trêu chọc bạn bè thôi.
Muốn giao lu với HT, sếp chỉ cần gặp trên trang của bạn bè, nếu đối đế lắm thì vào trang Bút Tre chấm Đường.
Chúc sếp và gia đình luôn vui, khỏe.


HỒNG THOẠI

Tran Xuan Sinh
27-05-2013, 04:18 PM
Mừng trăm trang



Bút ngọc thi huynh vạn sắc lời
Như chào đón bạn ghé nhà chơi
Vui vần hội ngộ cùng thơ phú
Đẹp ý tương giao với chuyện đời
Lấy mật pha trà thơm mến tặng
Đem đường sênh mức ngọt mời xơi
Trăm trang xướng họa cùng bằng hữu
Quán nhò An Hòa rộn tiếng ơi


Vancali 5.25.13


MỪNG TRĂM TRANG
(y đề)



Dong dài mấy chữ góp nên lời,
Vụng dại vài dòng nhập cuộc chơi.
Vế đối ước hoài tươi sắc sống,
Câu thơ mong mãi thắm hương đời.
Trông sen tháng hạ châm trà nhắp,
Ngắm cúc ngày thu rót rượu xơi.
Chốc đã trăm trang cùng xướng họa,
Lòng vui biết mấy bạn bè ơi !


phamanhoa





MỪNG TRĂM TRANG
(họa y đề)



Thanh thản, thênh thang góp vạn lời
Dịu dàng dan díu cuộc vui chơi
Mê man mải miết trong trần thế
Cắm cúi cù cưa cả cuộc đời
Vất vả vêu vao ăn với uống
Đung đưa đủng đỉnh nhậu cùng xơi
Dạt dào dõng dạc trăm trang viết
Thích thú thực tình, Phạm lão ơi!




KIỀN ĐỨC - 26/05/13


NGỚ NGẪN

Ngu ngơ ngớ ngẫn nỏ nên lời
Thong thả thiết tha muốn tới chơi
Ngộ nghĩnh ngông nghênh leo với khỉ
Đong đưa đối đáp chạy theo đời
Lập lờ lèo lá không hề biết
Bèo bọt bấp bênh chẳng dễ xơi
Thẳng thắn thật thà thời thất thiệt
Thế thì thôi thưởng, bạn mình ơi.

27/05/2013
TXS

vancali96
27-05-2013, 10:26 PM
Tự thán

Nhậu đêm chưa đã nhậu thêm ngày
Lững thững đường về cát bụi bay
Dạo ấy vần thơ làm rất giỏi
Vây giờ cốc rượu uống là hay
Khuyên thời lão giận cho không hại
Nghĩ đến bà buồn nói cứ say
Hỏng biết khi nào qua cảnh khổ
Cầu ông tỉnh ngộ khỏe thân này

Vancali 5.27.13

http://s17.postimg.org/ry51fy8n3/Tu_than_copy.jpg

phamanhoa
28-05-2013, 06:30 AM
Tự thán

Nhậu đêm chưa đã nhậu thêm ngày
Lững thững đường về cát bụi bay
Dạo ấy vần thơ làm rất giỏi
Vây giờ cốc rượu uống là hay
Khuyên thời lão giận cho không hại
Nghĩ đến bà buồn nói cứ say
Hỏng biết khi nào qua cảnh khổ
Cầu ông tỉnh ngộ khỏe thân này

Vancali 5.27.13

http://s17.postimg.org/ry51fy8n3/Tu_than_copy.jpg




RƯỢU ĐẮNG


Gặp lại nơi đây, quán cuối ngày,
Mời nhau chén rượu, ngắm mưa bay.
Công danh ta trót chen không giỏi,
Phú quý bạn còn kiếm chẳng hay.
Nửa kiếp lữ hành, đi chửa tới,
Một chiều đối ẩm, uống cho say.
Mai này luân lạc về muôn nẻo,
Mong sẽ còn khi nhớ buổi này.

phamanhoa

vancali96
28-05-2013, 06:48 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116650#post116650)

http://i56.tinypic.com/2i71i8j.jpg



Yêu


Trót đã yêu rồi thật khổ ghê
Cho tim bối rối mất đường về
Nhìn trăng kết mộng mơ lấu ái
Đón gió đan sầu lạc bến mê
Dạ cứ mơ màng làn tóc rối
Lòng sao tơ tưởng phút môi kề
Ai người thấu hiểu tình ngang trái
Chia sẻ bao điều nỡ tiếng chê


Vancali 95


KHỔ

Van muội yêu rồi, khổ tớ ghê,
Từ nay thơ hết lối đi về.
Hết khi lên mạng gieo lời luyến,
Hết lúc vào trang họa ý mê.
Hết sáng buông vần thơm tóc xỏa,
Hết chiều hạ đối ấm vai kề.
Hết đường nghịch ngợm cùng câu chữ,
Hết cả lời khen lẫn tiếng chê.

phamanhoa


Duyên đầu

Trắc trở duyên đầu luyến tiếc ghê
Hằng đêm kỷ niệm cứ quay về
Vần thơ lãng mạn xui lòng mến
Giọng nói đa tình khiến dạ mê
Biển hẹn thương hoài đôi bóng quyện
Đồi mơ nhớ mãi ánh trăng kề
Cơ trời hai đứa tình đôi ngả
Để khổ cho người miệng thế chê

Vancali 5.27.13


http://s4.postimg.org/4aqamzovx/Duyen_dau_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-05-2013, 07:25 AM
Hãy yêu chồng

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà đánh phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình bay bổng
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí yêu chồng

Vancali 5.26.13

http://s8.postimg.org/kc6eqood1/Hay_yeu_chong_copy.jpg



http://farm8.staticflickr.com/7288/8861026208_3dc6b8655d.jpg


NHẤT ... DƯƠNG TRẦN


Hạng nhất trên đời, ấy quý ông
Chẳng thì đời nhạt thắm phai nồng
Một hôm vắng bóng ai chờ đợi
Vài bữa không hình bả lại trông
Củi đuốc thiếu tay không thể chẻ
Cháu con bầy lũ biết sao bồng
Lắm khi chiều vắng thân trơ trọi
Mới hiểu nguồn cơn kẻ mất chồng!

KIỀN ĐỨC - 28/05/13

Tran Xuan Sinh
28-05-2013, 09:03 AM
http://farm8.staticflickr.com/7288/8861026208_3dc6b8655d.jpg


NHẤT ... DƯƠNG TRẦN


Hạng nhất trên đời, ấy quý ông
Chẳng thì đời nhạt thắm phai nồng
Một hôm vắng bóng ai chờ đợi
Vài bữa không hình bả lại trông
Củi đuốc thiếu tay không thể chẻ
Cháu con bầy lũ biết sao bồng
Lắm khi chiều vắng thân trơ trọi
Mới hiểu nguồn cơn kẻ mất chồng!

KIỀN ĐỨC - 28/05/13



LO CHI

Lo chi cái chuyện thiếu đàn ông
Kế hoạch toàn gia đã thắm nồng
Nếu gái, băn khoăn chờ khổ, xỉu
Là trai, sung sướng đợi vui, trông
Hai chồng, lẻ gối tha hồ ngủ
Nửa vợ, chẵn con thỏa sức bồng
Đời sống mỗi ngày thêm trái ngọt
Chẳng phiền bạo lực bởi thằng chồng.

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hai-chong1_zps3b2e4c94.jpg

28/05/2013
TXS

phamanhoa
28-05-2013, 09:34 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116650#post116650)


Duyên đầu

Trắc trở duyên đầu luyến tiếc ghê
Hằng đêm kỷ niệm cứ quay về
Vần thơ lãng mạn xui lòng mến
Giọng nói đa tình khiến dạ mê
Biển hẹn thương hoài đôi bóng quyện
Đồi mơ nhớ mãi ánh trăng kề
Cơ trời hai đứa tình đôi ngả
Để khổ cho người miệng thế chê

Vancali 5.27.13


http://s4.postimg.org/4aqamzovx/Duyen_dau_copy.jpg



TÌNH CUỐI


Tình cuối gặp rồi, hạnh phúc ghê,
Từ nay ta có chốn đi về.
Bỏ khi bóng lẻ chân vô định,
Quên lúc thân gầy bước mải mê.
Chiều muộn bếp hồng soi gối tựa,
Đệm tàn chăn ấm đắp vai kề.
Bên nhau sưởi ấm đời luân lạc,
Đẹp lứa vừa đôi, hết chỗ chê.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-05-2013, 11:31 AM
Tự thán

Nhậu đêm chưa đã nhậu thêm ngày
Lững thững đường về cát bụi bay
Dạo ấy vần thơ làm rất giỏi
Bây giờ cốc rượu uống là hay
Khuyên thời lão giận cho không hại
Nghĩ đến bà buồn nói cứ say
Hỏng biết khi nào qua cảnh khổ
Cầu ông tỉnh ngộ khỏe thân này

Vancali 5.27.13

http://s17.postimg.org/ry51fy8n3/Tu_than_copy.jpg




RƯỢU ĐẮNG


Gặp lai nơi đây, quán cuối ngày,
Mời nhau chén rượu ngắm mưa bay.
Công danh ta trót chen không giỏi,
Phú quý bạn còn kiếm chẳng hay.
Nửa kiếp lữ hành, đi chửa tới,
Một chiều đối ẩm, uống cho say.
Mai này luân lạc về muôn nẻo,
Mong sẽ còn khi nhớ buổi này.

phamanhoa



TỬU PHÙNG TRI KỶ


Ao ước gặp nhau mấy vạn ngày
Có là tiên thánh cánh tung bay
Thế mà bỗng chốc cơ duyên đẹp
Coi kỹ bây giờ hội tụ hay
Mời bạn cùng ta nâng ly mến
Góp vui với khách thỏa lòng say
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu"
Thỏa thích trăm năm được buổi này!


KIỀN ĐỨC - 2805/13

Quốc Quyền
28-05-2013, 06:23 PM
Tiếc chim

Có kẻ đi buôn mất vốn lời
Tơ lòng rối cuộn thiết gì chơi
Vành khuyên mất hút sầu nhân thế
Sáo sậu bay xa tiếc của đời
Tối đợi bên đèn trăng chả ngắm
Ngày chờ trước cổng rượu thèm xơi
Xin người trả lại chim cho chủ
Thấy Quốc u buồn tội lắm ơi !

Vancali 5.26.13

http://s12.postimg.org/4kv0a37l9/Tiec_chim_copy.jpg


Buôn chim

Buôn chim một vốn kiếm dăm lời
Ngó bộ nghề này cũng dễ chơi
Áo đẹp nhàn thân vui sướng dạ
Cơm no ấm cật hả hê đời
Phòng trà mỗi tối đồ ngon nhấm
Quán rượu hằng đêm của quý xơi
Mặc kệ người ta bao tiếng miệng
Tiền là tất cả đấy ai ơi!

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/BuocircnChim_zps963bb109.jpg

vancali96
29-05-2013, 07:55 AM
Tự thán

Nhậu đêm chưa đã nhậu thêm ngày
Lững thững đường về cát bụi bay
Dạo ấy vần thơ làm rất giỏi
Bây giờ cốc rượu uống là hay
Khuyên thời lão giận cho không hại
Nghĩ đến bà buồn nói cứ say
Hỏng biết khi nào qua cảnh khổ
Cầu ông tỉnh ngộ khỏe thân này

Vancali 5.27.13

http://s17.postimg.org/ry51fy8n3/Tu_than_copy.jpg




RƯỢU ĐẮNG


Gặp lai nơi đây, quán cuối ngày,
Mời nhau chén rượu ngắm mưa bay.
Công danh ta trót chen không giỏi,
Phú quý bạn còn kiếm chẳng hay.
Nửa kiếp lữ hành, đi chửa tới,
Một chiều đối ẩm, uống cho say.
Mai này luân lạc về muôn nẻo,
Mong sẽ còn khi nhớ buổi này.

phamanhoa



TỬU PHÙNG TRI KỶ


Ao ước gặp nhau mấy vạn ngày
Có là tiên thánh cánh tung bay
Thế mà bỗng chốc cơ duyên đẹp
Coi kỹ bây giờ hội tụ hay
Mời bạn cùng ta nâng ly mến
Góp vui với khách thỏa lòng say
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu"
Thỏa thích trăm năm được buổi này!


KIỀN ĐỨC - 2805/13


Việt Nam Thi Hữu

Gặp mặt bên nhau được mấy ngày
Xóm đường hội tụ bút rồng bay
Người tung “độc vận” xem càng khoái
Kẻ họa “liên hoàn” đọc rất hay
Ý nghĩa thăng trầm ly rượu đắng
Câu văn nhã nhặn bóng trăng say
Việt Nam Thi Hữu nhiều cao thủ
Mặc khách vào ra rộn chốn này

Vancali 5.28.13


http://s22.postimg.org/ewcbdd5lt/Viet_nam_thi_huu_copy.jpg

vancali96
29-05-2013, 10:20 AM
http://s8.postimg.org/kc6eqood1/Hay_yeu_chong_copy.jpg


[COLOR=red]CẨM NANG CHỒNG


Làm chồng chẳng phải chuyện làm ông,
Hãy giữ nhà ta mãi ấm nồng.
Bếp núc bộn bề đừng đứng ngắm,
Cử nhà bụi bặm chớ ngồi trông.
Vợ đau, sớm tối cần săn sóc,
Con ốm, thâu đêm phải bế bồng.
Lương tháng lảnh về giao nộp đủ,
Nàng thương, quà sẽ thưởng cho chồng.

phamanhoa

Nam nhi

Cõi thế muôn màu cậy sức ông
Làm hoa tươi mát ngát hương nồng
Đầu tàu hướng dẫn thân bằng họa
Bánh lái thăng bằng bạn hữu trông
Được thế anh hùng xây nghiệp đế
Thành danh dũng tướng phá non bồng
Đội trời đạp đất bình thiên hạ
Trĩu gánh nam nhi nợ nước chồng

Vancali 5.28.13

http://s18.postimg.org/lu2pdki5l/Nam_nhi_copy.jpg

phamanhoa
29-05-2013, 05:17 PM
Nam nhi

Cõi thế muôn màu cậy sức ông
Làm hoa tươi mát ngát hương nồng
Đầu tàu hướng dẫn thân bằng họa
Bánh lái thăng bằng bạn hữu trông
Được thế anh hùng xây nghiệp đế
Thành danh dũng tướng phá non bồng
Đội trời đạp đất bình thiên hạ
Trĩu gánh nam nhi nợ nước chồng

Vancali 5.28.13

http://s18.postimg.org/lu2pdki5l/Nam_nhi_copy.jpg



BỊ THỊT


Ngoại diện, thoạt nhìn giống quý ông,
Quanh năm mùi rượu tỏa hôi nồng.
Thâu đêm trước ngõ con ngồi đợi.
Suốt sáng đầu đường vợ đứng trông.
Tửu điếm, vọng mơ miền nước Nhược,
Trà đình, hoang tưởng chốn non Bồng.
Hoa lài cắm bãi phân trâu thối.
Biết thế thì em chẳng lấy chồng.

phamanhoa

phamanhoa
30-05-2013, 07:20 AM
Việt Nam Thi Hữu

Gặp mặt bên nhau được mấy ngày
Xóm đường hội tụ bút rồng bay
Người tung “độc vận” xem càng khoái
Kẻ họa “liên hoàn” đọc rất hay
Ý nghĩa thăng trầm ly rượu đắng
Câu văn nhã nhặn bóng trăng say
Việt Nam Thi Hữu nhiều cao thủ
Mặc khách vào ra rộn chốn này

Vancali 5.28.13



http://s22.postimg.org/ewcbdd5lt/Viet_nam_thi_huu_copy.jpg[/QUOTE]


HỘI QUÁN ĐƯỜNG THI


Bên nhau xướng họa đã bao ngày,
Góp nhặt tâm tình gởi gió bay.
Mấy chữ vụng về đâu đã dỡ,
Vài câu thô thiển cũng là hay.
Diễn Đàn hội tụ tình tha thiết,
Thi Hữu quay quần nghĩa đắm say.
Góp bút ly tao tô thắm sắc,
Chim ca, hoa nở mãi nơi này.

phamanhoa

vancali96
30-05-2013, 07:27 AM
Có ma !

Mấy xị lai rai ấy vậy mà
Lạc vào cổ mộ lạ ghê ta
Trời khuya mờ ảo hình nhân gợi
Bóng tối lập lòe ánh đóm pha
Tiếng dế nỉ non trong góc vắng
Cành cây xào xạc dưới trăng ngà
Bỗng nghe lạnh gáy da gà nổi
Hỏng lẽ nơi này lại có ma

Vancali 5.29.13

http://s7.postimg.org/8uqh0zejv/Co_ma_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-05-2013, 09:52 AM
Có ma !

Mấy xị lai rai ấy vậy mà
Lạc vào cổ mộ lạ ghê ta
Trời khuya mờ ảo hình nhân gợi
Bóng tối lập lòe ánh đóm pha
Tiếng dế nỉ non trong góc vắng
Cành cây xào xạc dưới trăng ngà
Bỗng nghe lạnh gáy da gà nổi
Hỏng lẽ nơi này lại có ma

Vancali 5.29.13

http://s17.postimg.org/47rt39vfz/Co_ma_3333.jpg




http://farm6.staticflickr.com/5442/8885307391_7c671c476d.jpg


MA LÀM


Đôi xị lai rai, ấy thế mà
Chẳng còn có thể nhận ra ta
Cóc xoài, muối ớt đem chơi tuốt
Bầu đá, Gò Đen dốc khỏi pha
Khỉ khọt còn thua run cái cẳng
Ông voi phải sợ rụng đôi ngà
Quậy tung làng xóm, phang liền vợ
Thật đúng đây là dáng vẻ ma!


KIỀN ĐỨC - 30/05/13

Lãng Nhân
30-05-2013, 10:09 AM
http://s2.postimg.org/6qwp8lhp5/Co_ma_2222.jpg



CHẢ TIN

Các cụ xưa nay dạy đúng mà
Xem hình tả bóng chuyện người ta
Dị đoan lắm kiểu tha hồ vẽ
Mê tín muôn màu thỏa sức pha
Ý thật không tì luôn trắng ngọc
Lòng ngay chẳng vết mãi trong ngà
Đường đi vẫn thẳng dù đêm tối
Dạ vững Van Cà chớ nhát ma!
:gn9:

Đồ Lãng

phamanhoa
30-05-2013, 11:33 AM
Có ma !

Mấy xị lai rai ấy vậy mà
Lạc vào cổ mộ lạ ghê ta
Trời khuya mờ ảo hình nhân gợi
Bóng tối lập lòe ánh đóm pha
Tiếng dế nỉ non trong góc vắng
Cành cây xào xạc dưới trăng ngà
Bỗng nghe lạnh gáy da gà nổi
Hỏng lẽ nơi này lại có ma

Vancali 5.29.13

http://s17.postimg.org/47rt39vfz/Co_ma_3333.jpg[/QUOTE]



BÓI RA MA !


Xem tay,ngắm tướng vậy thôi mà,
Vận mệnh cả đời đoán đúng ta !
Gia đạo phải đen như hủ nút,
Tình duyên mới sáng tợ đèn pha.
Năm xui chắc chắn hao vàng bạc,
Tháng hạn đương nhiên tổn ngọc ngà.
Chẳng sống rõ ràng là tận số,
Thầy xem đúng sách bói ra ma !

phamanhoa

vancali96
31-05-2013, 08:14 AM
CHÚC XUÂN (xướng)

(Tặng quý Ni cô trong dịp
Tết Năm Đinh Dậu – 1957)

Xuân đi Xuân đến, lại mừng Xuân,
Biết tặng gì nhau, chúc ít vần.
Chúc tuổi đời thêm, thêm tuổi đạo,
Chúc đường tu tiến, tiến đường chân.
Chúc minh tâm hiển hoà cơ nhiệm,
Chúc huệ hoa khai đắc trí thần.
Chúc nguyện vững vàng ngôi bất thối,
Đồng môn xin chúc khắp xa gần.

Ni Trưởng Huỳnh Liên


Đạo Phật

(Kính họa)

(Thủ nhất thanh)


Đạo mầu rạng rỡ đẹp trời xuân
Đạo của tình thương tỏa sáng vần
Đạo giúp muôn người mầm quả thiện
Đạo vì tứ chúng cội nguồn chân
Đạo dòng Khất sĩ xinh hoa tuệ
Đạo gốc Minh Quang rạng ý thần
Đạo Phật tươi bừng Bi -Trí - Dũng
Đạo đem Cực Lạc tới ngay gần.

Bảo Minh Trang

ĐỨC PHẬT

Đức Phật muôn đời tỏa sắc xuân
Đức cho thơ họa đẹp thêm vần
Đức Tăng truyền giáo trí - bi - dũng
Đức Pháp hướng đời mỹ - thiện - chân
Đức tối vô minh còm thể xác
Đức cao tỏa rộng mạnh tinh thần
Đức dày gương sáng soi trăm nẻo
Đức để cháu con xích lại gần.

30/05/2013
TXS

Phật

Phật pháp muôn màu tựa nắng xuân
Phật môn tu tập ráp thêm vần
Phật đường luyện trí rèn ân đức
Phật giáo khuyên đời học phước chân
Phật tự lưu danh người thánh thiện
Phật lăng ghi dấu chốn an thần
Phật đài tưởng niệm ơn hoàng thổ
Phật đản chúng sinh nhích lại gần

Vancali 5.30.13

http://s10.postimg.org/wf95mnaft/Phat_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
31-05-2013, 08:42 AM
BÓI RA MA !


Xem tay,ngắm tướng vậy thôi mà,
Vận mệnh cả đời đoán đúng ta !
Gia đạo phải đen như hủ nút,
Tình duyên mới sáng tợ đèn pha.
Năm xui chắc chắn hao vàng bạc,
Tháng hạn đương nhiên tổn ngọc ngà.
Chẳng sống rõ ràng là tận số,
Thầy xem đúng sách bói ra ma !


phamanhoa


CHỚ VỘI ...

Xem mặt đặt tên đó vậy mà
Cha ông đúc kết để cho ta
Phải đâu gia đạo đen như trộn
Bởi đó nhân duyên đẹp tựa pha
Bác sĩ tài ba tùy học rộng
Thầy mo phép thuật phải say ngà
Chuyện đời khoa học còn chưa biết
Chớ vội tin, đừng sớm bảo ma.

31/05/2013
TXS

phamanhoa
31-05-2013, 08:47 AM
BÓI RA MA !


Xem tay,ngắm tướng vậy thôi mà,
Vận mệnh cả đời đoán đúng ta !
Gia đạo phải đen như hủ nút,
Tình duyên mới sáng tợ đèn pha.
Năm xui chắc chắn hao vàng bạc,
Tháng hạn đương nhiên tổn ngọc ngà.
Chẳng sống rõ ràng là tận số,
Thầy xem đúng sách bói ra ma !

phamanhoa


Thấy ma

Sự cố em đây nói thiệt mà
Lại cười nửa miệng tội người ta
Ngang qua nghĩa địa vong hồn gọi
Đúng lúc mưa phùn sấm chớp pha
Lõa xõa trên mồ như khói trắng
Lang thang trước gió tựa thân ngà
Nói về bữa đó tim còn đập
Chắc với huynh rằng thật thấy ma

Vancali 5.30.13

http://s24.postimg.org/f5d0jubph/Thay_ma_copy.jpg
[/QUOTE]


MUỐN GẶP MA


Vẫn ước rồi đây sẽ gặp mà,
Phách hồn đâu khác phận người ta.
Chết về thì cũng âm dương trộn,
Sống gởi vẫn là sinh tử pha.
Địa phủ chắc gì không trí ngọc,
Trần gian chưa hẳn lắm tâm ngà.
Vong linh vất vưởng, đời luân lạc,
Cũng kiếp luân hồi, cũng quỷ ma !

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-05-2013, 09:03 AM
BÓI RA MA !

Xem tay,ngắm tướng vậy thôi mà,
Vận mệnh cả đời đoán đúng ta !
Gia đạo phải đen như hủ nút,
Tình duyên mới sáng tợ đèn pha.
Năm xui chắc chắn hao vàng bạc,
Tháng hạn đương nhiên tổn ngọc ngà.
Chẳng sống rõ ràng là tận số,
Thầy xem đúng sách bói ra ma !

phamanhoa







http://s24.postimg.org/f5d0jubph/Thay_ma_copy.jpg



https://farm3.staticflickr.com/2830/8896686763_2f6a3d51cc.jpg


THẬT LÀ MA!


Đã bảo, lai rai tí vậy mà
Cuối hôm say hết chỉ còn ta
Đầu làng loáng thoáng như sương phủ
Cuối xóm chập chờn tợ khói pha
Bóng gái lượn lờ đưa cặp bưởi
Hình trai ưỡn ẹo trỏ cây ngà
Hết hồn, lão xỉn quay lưng chạy
Chửa kịp tối trời đã thấy ma!

KIỀN ĐỨC - 31/05/13

phamanhoa
31-05-2013, 12:38 PM
https://farm3.staticflickr.com/2830/8896686763_2f6a3d51cc.jpg


THẬT LÀ MA!


Đã bảo, lai rai tí vậy mà
Cuối hôm say hết chỉ còn ta
Đầu làng loáng thoáng như sương phủ
Cuối xóm chập chờn tợ khói pha
Bóng gái lượn lờ đưa cặp bưởi
Hình trai ưỡn ẹo trỏ cây ngà
Hết hồn, lão xỉn quay lưng chạy
Chửa kịp tối trời đã thấy ma!

KIỀN ĐỨC - 31/05/13





CHẲNG PHẢI MA !



Bé gái nhà ai bậy thật mà,
Khoe hàng kiểu đó chết người ta.
Thâm u chốn ấy mưa chưa thấm,
Phong kín nơi này gió chửa pha.
Cái hĩm ngây thơ khoe hẻm ngọc,
Thằng cu ngơ ngác ngó khe ngà.
Bâng khuâng thầm hỏi chi mà lạ,
Không giống người ta, chẳng giống ma.

phamanhoa

phamanhoa
31-05-2013, 01:13 PM
Hối tiếc

Cũng tại khi xưa lỡ giận người
Nên giờ hối tiếc mộng hoài thôi
Ân tình khắc đậm lòng chua xót
Kỷ niệm in hằn dạ khó nguôi
Nhớ quá âm đàn cùng giọng nói
Thương sao khóe mắt với môi cười
Ngồi trên biển vắng ôn hoài niệm
Rai rức tâm hồn lộng gió khơi

Vancali 5.30.13

http://s22.postimg.org/oh2u2vcg1/Hoi_tiec_copy.jpg
[/QUOTE]


HỐI TIẾC
[y đề]


Năm xưa dại dột, lỡ yêu người,
Ôm hận đầy lòng, mãi chẳng thôi.
Khắc khoải năm chờ hờn khó lắng,
Bồn chồn tháng đợi khổ khôn nguôi,
Trà đình ai mãi mê câu hát,
Tửu điếm người say đắm giọng cười.
Dòi dõi phòng không ngồi đối bóng,
Lệ thầm chưa lúc cạn dòng khơi.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-05-2013, 04:36 PM
Hối tiếc

Cũng tại khi xưa lỡ giận người
Nên giờ hối tiếc mộng hoài thôi
Ân tình khắc đậm lòng chua xót
Kỷ niệm in hằn dạ khó nguôi
Nhớ quá âm đàn cùng giọng nói
Thương sao khóe mắt với môi cười
Ngồi trên biển vắng ôn hoài niệm
Rai rức tâm hồn lộng gió khơi

Vancali 5.30.13

http://s22.postimg.org/oh2u2vcg1/Hoi_tiec_copy.jpg




https://farm4.staticflickr.com/3769/8899532939_b6e1617a88_z.jpg


HỐI TIẾC
(Họa y đề)


Một buổi chia tay đã mất người
Để tim trống vắng một đời thôi
Chim bay ngàn dặm đang hoài nhớ
Gió thổi muôn trùng chẳng dễ nguôi
Trở lại vườn xưa cùng dế khóc
Lao vào cảnh mới để ai cười
Chiều nay trăng khuyết treo cành gãy
Gom những âu sầu gởi sóng khơi!

KIỀN ĐỨC - 31/05/13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-05-2013, 05:16 PM
https://farm3.staticflickr.com/2830/8896686763_2f6a3d51cc.jpg


CHẲNG PHẢI MA !

Bé gái nhà ai bậy thật mà,
Khoe hàng kiểu đó chết người ta.
Thâm u chốn ấy mưa chưa thấm,
Phong kín nơi này gió chửa pha.
Cái hĩm ngây thơ khoe hẻm ngọc,
Thằng cu ngơ ngác ngó khe ngà.
Bâng khuâng thầm hỏi chi mà lạ,
Không giống người ta, chẳng giống ma.

phamanhoa


https://farm6.staticflickr.com/5331/8899816869_516e98d4d3_o.jpg


NGÂY THƠ!


Tuổi nhỏ ngây thơ vậy đó mà
Chưa chi, đừng kết án người ta
Trách chăng một đám tâm ngầu đục
Thương cả tư bề đạo lẫn pha
Cần có thanh tâm cùng thiện ý
Thế là trắng ngọc lại trong ngà
Biết đời hay dở còn chung lẫn
Cao trọng là thần, bẩn hóa ma!


KIỀN ĐỨC - 31/05/13

vancali96
01-06-2013, 07:08 AM
https://farm3.staticflickr.com/2830/8896686763_2f6a3d51cc.jpg


CHẲNG PHẢI MA !

Bé gái nhà ai bậy thật mà,
Khoe hàng kiểu đó chết người ta.
Thâm u chốn ấy mưa chưa thấm,
Phong kín nơi này gió chửa pha.
Cái hĩm ngây thơ khoe hẻm ngọc,
Thằng cu ngơ ngác ngó khe ngà.
Bâng khuâng thầm hỏi chi mà lạ,
Không giống người ta, chẳng giống ma.

phamanhoa


https://farm6.staticflickr.com/5331/8899816869_516e98d4d3_o.jpg


NGÂY THƠ!


Tuổi nhỏ ngây thơ vậy đó mà
Chưa chi, đừng kết án người ta
Trách chăng một đám tâm ngầu đục
Thương cả tư bề đạo lẫn pha
Cần có thanh tâm cùng thiện ý
Thế là trắng ngọc lại trong ngà
Biết đời hay dở còn chung lẫn
Cao trọng là thần, bẩn hóa ma!


KIỀN ĐỨC - 31/05/13

http://s24.postimg.org/4qtuv6hn9/Giong_ma_2222.jpg

phamanhoa
01-06-2013, 09:25 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=117777#post117777)


http://s21.postimg.org/dc6fkj6pj/Giong_ma_copy.jpg



MƯU MA



Độc kế bày ra, hiểm lắm mà,
Giữ sao cho khỏi lụy đời ta.
Công danh ví tợ lông hồng nhạt,
Phú quý xem là nước ốc pha.
Nhắm mắt khi hồn chưa tỉnh táo,
Quay lưng lúc phách muốn say ngà.
Thong dong vui hưởng đời thanh bạch,
Xa chốn ưu phiền lắm quỷ ma.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
01-06-2013, 09:40 AM
Hối tiếc



Cũng tại khi xưa lỡ giận người
Nên giờ hối tiếc mộng hoài thôi
Ân tình khắc đậm lòng chua xót
Kỷ niệm in hằn dạ khó nguôi
Nhớ quá âm đàn cùng giọng nói
Thương sao khóe mắt với môi cười
Ngồi trên biển vắng ôn hoài niệm
Rai rức tâm hồn lộng gió khơi


Vancali 5.30.13



http://s22.postimg.org/oh2u2vcg1/Hoi_tiec_copy.jpg



LỠ TRÓT

Lỡ trót lời yêu với một người
Để đời dan díu mãi không thôi
Đêm về mơ tưởng chừng như mộng
Ngày tới bâng khuâng chẳng thể nguôi
Nỗi nhớ ôm hoài hình dáng tỏ
Sắc in soi bóng nụ duyên cười
Thẩn thờ chao liệng theo chim hạc
Bay giữa trời mây sóng biển khơi.

01/06/2013
TXS

vancali96
01-06-2013, 10:35 AM
Biển vắng

Dưới bóng gương mờ đẫm lệ mưa
Buồn vương khóe mắt cũng dư thừa
Người luôn thổn thức tìm thơ củ
Gió vẫn âm thầm nhớ trúc xưa
Phận trách sông tình sao lúc lắc
Duyên sầu núi mộng mãi đong đưa
Lời yêu đã gửi cùng sương gió
Biển vắng con đò ghé bến chưa

Vancali 96

http://i41.tinypic.com/1yx0yo.gif

phamanhoa
01-06-2013, 04:02 PM
Biển vắng

Dưới bóng gương mờ đẫm lệ mưa
Buồn vương khóe mắt cũng dư thừa
Người luôn thổn thức tìm thơ củ
Gió vẫn âm thầm nhớ trúc xưa
Phận trách sông tình sao lúc lắc
Duyên sầu núi mộng mãi đong đưa
Lời yêu đã gửi cùng sương gió
Biển vắng con đò ghé bến chưa

Vancali 96

http://i41.tinypic.com/1yx0yo.gif



SÔNG MƯA


Tiễn nhau ngày ấy trắng sông mưa
Quạnh quẻ chiều buông đọng nhớ thừa.
Hiu hắt sương giăng mù bến cũ,
Sắt se gió nổi quạnh bờ xưa.
Người xa mấy độ phai thề hẹn,
Ta đợi bao mùa nhạt đón đưa.
Nâng chén sầu đong vàng nắng muộn,
Hỏi lòng: nhắp đủ đắng cay chưa ?

phamanhoa

vancali96
01-06-2013, 08:34 PM
http://i41.tinypic.com/1yx0yo.gif

SÔNG MƯA


Tiễn nhau ngày ấy trắng sông mưa
Quạnh quẻ chiều buông đọng nhớ thừa.
Hiu hắt sương giăng mù bến cũ,
Sắt se gió nổi quạnh bờ xưa.
Người xa mấy độ phai thề hẹn,
Ta đợi bao mùa nhạt đón đưa.
Nâng chén sầu đong vàng nắng muộn,
Hỏi lòng: nhắp đủ đắng cay chưa ?

phamanhoa


Tình chao đảo

Áo trắng tan trường lội dưới mưa
Thịt da mờ tỏ dấu cung thừa
Mây nhìn nhan sắc hòa hương cũ
Nước vướng tơ lòng nhớ vị xưa
Má thắm băn khoăn giương mắt đợi
Đầu xanh bỡ ngỡ bước chân đưa
Chiều buông lẻ bóng tình chao đảo
Khẻ gọi tên người thấu hiểu chưa

Vancali 6.1.13


http://s21.postimg.org/kiukkvbnr/Tinh_chao_dao_copy.jpg

vancali96
02-06-2013, 05:20 AM
Trường Xưa


Mỗi độ qua ngang trước cổng trường
Là lòng sống dậy một niềm thương
Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến
Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương
Dạ mãi còn in từng nét phấn
Hồn luôn ấp ủ những mùi hương
Khi xưa tóc thả bay trong gió
Những buổi chiều rơi ngập lối đường.

HL


Hạ nhớ

Văng vẳng đâu đây tiếng trống trường
Gợi về năm cũ đượm tình thương
Xa hàng phượng vĩ ân tình thắm
Vắng bóng ve sầu kỷ niệm vương
Bút mực học trò trau chuốt nét
Vần thơ tuổi ngọc nhẹ nhàng hương
Lần trang lưu bút lời thân ái
Bức ảnh hồn nhiên tuổi học đường

Vancali 6.1.13

http://s14.postimg.org/nzldsp08h/Ha_nho_copy.jpg

phamanhoa
02-06-2013, 06:48 AM
http://s21.postimg.org/kiukkvbnr/Tinh_chao_dao_copy.jpg



BUỒN VIỄN XỨ


Ơi những miền quê bạc nắng mưa,
Cơm ăn chưa đủ, áo không thừa.
Xanh xao cuối bãi bờ dâu cũ,
Tiều tụy đầu ghềnh bãi mía xưa.
Đêm vắng ngậm ngùi câu lý vọng,
Trưa buồn khắc khoải tiếng nôi đưa.
Bâng khuâng đất khách chiều luân lạc.
Biết bước giang hồ đã mỏi chưa ?

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
02-06-2013, 10:47 AM
BUỒN VIỄN XỨ








Ơi những miền quê bạc nắng mưa,
Cơm ăn chưa đủ, áo không thừa.
Xanh xao cuối bãi bờ dâu cũ,
Tiều tụy đầu ghềnh bãi mía xưa.
Đêm vắng ngậm ngùi câu lý vọng,
Trưa buồn khắc khoải tiếng nôi đưa.
Bâng khuâng đất khách chiều luân lạc.
Biết bước giang hồ đã mỏi chưa ?


phamanhoa


TRỜI QUÊN

Anh đón em về gặp lúc mưa
Cái ô bé xíu hóa ra thừa
Áo che hai đứa nhòe đường cũ
Nước chảy đôi bờ in dấu xưa
Tóc bím tay quàng hương ngát tỏa
Vai gầy đầu gối giọt tình đưa
Mới hay duyên nặng đâu chi kể
Trời vắng, gió quên đã sướng chưa.

02/06/2013
TXS

phamanhoa
02-06-2013, 06:29 PM
Trường Xưa


Mỗi độ qua ngang trước cổng trường
Là lòng sống dậy một niềm thương
Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến
Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương
Dạ mãi còn in từng nét phấn
Hồn luôn ấp ủ những mùi hương
Khi xưa tóc thả bay trong gió
Những buổi chiều rơi ngập lối đường.

HL


Hạ nhớ

Văng vẳng đâu đây tiếng trống trường
Gợi về năm cũ đượm tình thương
Xa hàng phượng vĩ ân tình thắm
Vắng bóng ve sầu kỷ niệm vương
Bút mực học trò trau chuốt nét
Vần thơ tuổi ngọc nhẹ nhàng hương
Lần trang lưu bút lời thân ái
Bức ảnh hồn nhiên tuổi học đường

Vancali 6.1.13

http://s14.postimg.org/nzldsp08h/Ha_nho_copy.jpg



TRƯỜNG CŨ


Dừng chân phiêu bạt, ghé thăm trường.
Chốn cũ còn đầy dấu luyến thương.
Phượng đỏ rưng rưng màu kỷ niệm,
Ve sầu rền rĩ khúc tơ vương
Thầy trò nghĩa thắm chưa phai sắc,
Bè bạn tình nồng vẫn ngát hương.
Mãi sẽ không quên thời trẻ dại,
Dù thân chìm nổi đã bao đường.

phamanhoa

vancali96
03-06-2013, 01:57 AM
http://i55.tinypic.com/t6upf7.jpg

phamanhoa
03-06-2013, 05:59 AM
Hôm nay sáng chủ nhật (CA) buồn em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .:gn8:

Ước cô mèo

Ra đường gặp gái đá lông nheo
Dáng dấp hào hoa dẫu số nghèo
Khoái ả chân dài thơ gởi tặng
Mê làn má phấn bước tìm theo
Ngày ăn chả đặng mong đò chóng
Tối ngủ nào yên mớ lạch chèo
Lãng tử bao năm tình lận đận
Thấp nhang khấn nguyện ước cô mèo

Vancali 6.2.13

http://s22.postimg.org/rkf88rc9t/Uoc_co_meo_copy.jpg
[/QUOTE]


TẠI CÔ MÈO


Mấy nàng ghệ nhí thích mè nheo,
Mê đắm chưa lâu đã bị nghèo.
Mảnh đất dưới quê vừa bán mất,
Căn nhà ngoài phố cũng bay theo.
Áo cơm phó mặc con bươn chải,
Công nợ đùn cho vợ chống chèo.
Tiền mất tật mang,đời tuột dốc,
Chung quy cũng tại mấy em mèo.

phamanhoa

phamanhoa
03-06-2013, 06:39 AM
http://i55.tinypic.com/t6upf7.jpg



GÚT- BAY !


Tiền hết nên tình vỗ cánh bay,
Đôi ta thắm thiết đã lâu ngày.
Chia tay, mặc sức anh chua xót,
Giả biệt, tội gì em đắng cay?
Đào nhí quay lưng cười hí lộng,
Kép già cụp mặt khóc bi hài.
Cỏ non đâu có cho trâu cổ,
Thôi nhé, đừng buồn khi vẫy tay.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-06-2013, 07:28 AM
:gn8:

Ước cô mèo

Ra đường gặp gái đá lông nheo
Dáng dấp hào hoa dẫu số nghèo
Khoái ả chân dài thơ gởi tặng
Mê làn má phấn bước tìm theo
Ngày ăn chả đặng mong đò chóng
Tối ngủ nào yên mớ lạch chèo
Lãng tử bao năm tình lận đận
Thấp nhang khấn nguyện ước cô mèo

Vancali 6.2.13

http://s22.postimg.org/rkf88rc9t/Uoc_co_meo_copy.jpg


TẠI CÔ MÈO


Mấy nàng ghệ nhí thích mè nheo,
Mê đắm chưa lâu đã bị nghèo.
Mảnh đất dưới quê vừa bán mất,
Căn nhà ngoài phố cũng bay theo.
Áo cơm phó mặc con bươn chải,
Công nợ đùn cho vợ chống chèo.
Tiền mất tật mang,đời tuột dốc,
Chung quy cũng tại mấy em mèo.

phamanhoa


http://farm6.staticflickr.com/5346/8930715078_b7d23fdfc8_z.jpg


CHỈ VÌ MÈO

Lưng còng, tóc bạc, mặt nhăn nheo
Mấy cắc lương hưu, thật quá nghèo
Mắt liếc đưa tình, em vẫy gọi
Miệng cười móm mém, cụ đua theo
Thuyền to sóng cả, loay hoay chống
Sức mỏn tay run, lập cập chèo
Túi sạch mọi đồng mai khó sống
Vò đầu than khổ, hỡi ơi mèo!


KIỀN ĐỨC - 03/06/13

vancali96
03-06-2013, 07:58 AM
http://i55.tinypic.com/t6upf7.jpg

GÚT- BAY !


Tiền hết nên tình vỗ cánh bay,
Đôi ta thắm thiết đã lâu ngày.
Chia tay, mặc sức anh chua xót,
Giả biệt, tội gì em đắng cay?
Đào nhí quay lưng cười hí lộng,
Kép già cụp mặt khóc bi hài.
Cỏ non đâu có cho trâu cổ,
Thôi nhé, đừng buồn khi vẫy tay.

phamanhoa

Bye-bye

Vợ biết nên đành nói “bái bay”
Dù cho”chùi mép” khéo bao ngày
Lòng đau giã biệt căn phòng ấm
Ruột đứt xa lìa ngấn lệ cay
Xế đạp đau buồn , thân trâu cổ
Cỏ non khóc hận, dấu chân hài
Bây giờ trở lại bờ ao cũ
Hỏng biết khi nào nắm chặt tay

Vancali 6.2.13


http://s24.postimg.org/n7bwqg7wl/bye_bye_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
03-06-2013, 08:30 AM
TRƯỜNG CŨ


Dừng chân phiêu bạt, ghé thăm trường.
Chốn cũ còn đầy dấu luyến thương.
Phượng đỏ rưng rưng màu kỷ niệm,
Ve sầu rền rĩ khúc tơ vương
Thầy trò nghĩa thắm chưa phai sắc,
Bè bạn tình nồng vẫn ngát hương.
Mãi sẽ không quên thời trẻ dại,
Dù thân chìm nổi đã bao đường.


phamanhoa


TRỞ LẠI TRƯỜNG

Rảo bước chân đi trở lại trường
Trong tôi rộn rã những tình thương
Ơn thầy nhớ mãi lòng lưu luyến
Nghĩa bạn đong đầy dạ vấn vương
Phượng vĩ còn đây khoe sắc thắm
Bạn bè vắng vẻ thoảng mùi hương
Bảng đen bàn ghế còn nguyên đó
Kẻ ở người đi những nẻo đường?

03/06/2013
TXS

HỒNG THOẠI
03-06-2013, 01:12 PM
Hôm nay sáng chủ nhật (CA) buồn em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .:gn8:


http://s22.postimg.org/rkf88rc9t/Uoc_co_meo_copy.jpg



TẠI CÔ MÈO


Mấy nàng ghệ nhí thích mè nheo,
Mê đắm chưa lâu đã bị nghèo.
Mảnh đất dưới quê vừa bán mất,
Căn nhà ngoài phố cũng bay theo.
Áo cơm phó mặc con bươn chải,
Công nợ đùn cho vợ chống chèo.
Tiền mất tật mang,đời tuột dốc,
Chung quy cũng tại mấy em mèo.

phamanhoa


CỤ ĐỨC
Cụ Đức rung đùi, cặp mắt nheo :
Tui sinh chục đứa, dễ gì nghèo !
Trai thì bảy cậu, nom vừa khéo
Gái lại ba cô, tiếp tục theo
Mới đụng chân giường, em đã quẹo
Vừa xoa cái gối, tớ chưa chèo !
Đường con toại nguyện, bà ngăn nẻo :
Tối ngủ mình ên, khỏi chuột mèo !
HỒNG THOẠI

manhky
03-06-2013, 01:48 PM
Nguyên văn bởi phamanhoa


TRƯỜNG CŨ

Dừng chân phiêu bạt, ghé thăm trường.
Chốn cũ còn đầy dấu luyến thương.
Phượng đỏ rưng rưng màu kỷ niệm,
Ve sầu rền rĩ khúc tơ vương
Thầy trò nghĩa thắm chưa phai sắc,
Bè bạn tình nồng vẫn ngát hương.
Mãi sẽ không quên thời trẻ dại,
Dù thân chìm nổi đã bao đường.

phamanhoa


TRỞ LẠI TRƯỜNG

Rảo bước chân đi trở lại trường
Trong tôi rộn rã những tình thương
Ơn thầy nhớ mãi lòng lưu luyến
Nghĩa bạn đong đầy dạ vấn vương
Phượng vĩ còn đây khoe sắc thắm
Bạn bè vắng vẻ thoảng mùi hương
Bảng đen bàn ghế còn nguyên đó
Kẻ ở người đi những nẻo đường?

03/06/2013
TXS


KỶ NIỆM


Lâu rồi ghé lại thăm ngôi trường
Chốn ấy bao ngày nặng nghĩa thương
Kỷ niệm trào dâng lòng vẫn nhớ
Thời gian lắng đọng dạ còn vương
Lung linh nắng tỏa thơm màu nhớ
Thấp thoáng gió cài ngọt sắc hương
Ta vẫn không quên thuyền vượt sóng
Tới bờ hạnh phúc đẹp cung đường .

Mạnh Kỷ
03/06/2013

Tran Xuan Sinh
03-06-2013, 06:32 PM
TẠI CÔ MÈO




Mấy nàng ghệ nhí thích mè nheo,
Mê đắm chưa lâu đã bị nghèo.
Mảnh đất dưới quê vừa bán mất,
Căn nhà ngoài phố cũng bay theo.
Áo cơm phó mặc con bươn chải,
Công nợ đùn cho vợ chống chèo.
Tiền mất tật mang,đời tuột dốc,
Chung quy cũng tại mấy em mèo.


phamanhoa



CỤ ĐỨC
Cụ Đức rung đùi, cặp mắt nheo :
Tui sinh chục đứa, dễ gì nghèo !
Trai thì bảy cậu, nom vừa khéo
Gái lại ba cô, tiếp tục theo
Mới đụng chân giường, em đã quẹo
Vừa xoa cái gối, tớ chưa chèo !
Đường con toại nguyện, bà ngăn nẻo :
Tối ngủ mình ên, khỏi chuột mèo !

HỒNG THOẠI


KIỂU MÈO

Mang kính, thân già ngó mắt nheo
Mà còn thích của, xóa thân nghèo
Lèo tèo quán sá mong làm tiếp
Lọm khọm việc nhà muốn học theo
Máy tính cầm tay chừng muốn thử
Bộ đàm bỏ túi ý cầm chèo
Tuyển cô thư ký chân dài ngoẵng
Thỉnh thoảng còn ăn vụng kiểu mèo.

03/06/2013
TXS

Tô Chí Tự
03-06-2013, 11:59 PM
CHÚC XUÂN (xướng)

(Tặng quý Ni cô trong dịp
Tết Năm Đinh Dậu – 1957)

Xuân đi Xuân đến, lại mừng Xuân,
Biết tặng gì nhau, chúc ít vần.
Chúc tuổi đời thêm, thêm tuổi đạo,
Chúc đường tu tiến, tiến đường chân.
Chúc minh tâm hiển hoà cơ nhiệm,
Chúc huệ hoa khai đắc trí thần.
Chúc nguyện vững vàng ngôi bất thối,
Đồng môn xin chúc khắp xa gần.

Ni Trưởng Huỳnh Liên


Đạo Phật

(Kính họa)

(Thủ nhất thanh)


Đạo mầu rạng rỡ đẹp trời xuân
Đạo của tình thương tỏa sáng vần
Đạo giúp muôn người mầm quả thiện
Đạo vì tứ chúng cội nguồn chân
Đạo dòng Khất sĩ xinh hoa tuệ
Đạo gốc Minh Quang rạng ý thần
Đạo Phật tươi bừng Bi -Trí - Dũng
Đạo đem Cực Lạc tới ngay gần.

Bảo Minh Trang

ĐỨC PHẬT

Đức Phật muôn đời tỏa sắc xuân
Đức cho thơ họa đẹp thêm vần
Đức Tăng truyền giáo trí - bi - dũng
Đức Pháp hướng đời mỹ - thiện - chân
Đức tối vô minh còm thể xác
Đức cao tỏa rộng mạnh tinh thần
Đức dày gương sáng soi trăm nẻo
Đức để cháu con xích lại gần.

30/05/2013
TXS

Phật

Phật pháp muôn màu tựa nắng xuân
Phật môn tu tập ráp thêm vần
Phật đường luyện trí rèn ân đức
Phật giáo khuyên đời học phước chân
Phật tự lưu danh người thánh thiện
Phật lăng ghi dấu chốn an thần
Phật đài tưởng niệm ơn hoàng thổ
Phật đản chúng sinh nhích lại gần

Vancali 5.30.13

http://s10.postimg.org/wf95mnaft/Phat_copy.jpg


MA

MA THUẬT đang già giúp hóa xuân
MA LANH ăn nói ngọt xuôi vần
MA CHAY từ cổ luôn là chánh
MA ĐẠO tới giờ vẫn chẳng chân
MA GIÁO cúi lòn hư phẩm chất
MA MEN say tỉnh hại tinh thần
MA TRƠI giỏi dọa người tâm yếu
MA QUỈ nên xa chớ lại gần .

Tô Chí Tự

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-06-2013, 07:25 AM
:gn8:

http://s22.postimg.org/rkf88rc9t/Uoc_co_meo_copy.jpg


TẠI CÔ MÈO


Mấy nàng ghệ nhí thích mè nheo,
Mê đắm chưa lâu đã bị nghèo.
Mảnh đất dưới quê vừa bán mất,
Căn nhà ngoài phố cũng bay theo.
Áo cơm phó mặc con bươn chải,
Công nợ đùn cho vợ chống chèo.
Tiền mất tật mang,đời tuột dốc,
Chung quy cũng tại mấy em mèo.

phamanhoa


http://farm6.staticflickr.com/5346/8930715078_b7d23fdfc8_z.jpg


CHỈ VÌ MÈO

Lưng còng, tóc bạc, mặt nhăn nheo
Mấy cắc lương hưu, thật quá nghèo
Mắt liếc đưa tình, em vẫy gọi
Miệng cười móm mém, cụ đua theo
Thuyền to sóng cả, loay hoay chống
Sức mỏn tay run, lập cập chèo
Túi sạch mọi đồng mai khó sống
Vò đầu than khổ, hỡi ơi mèo!


KIỀN ĐỨC - 03/06/13



THƯƠNG MÈO

Miệng cười móm mém mắt leo nheo
Thích tiếng yêu đương dẫu có nghèo
Vẫn biết tiền già không đủ sống
Nhưng mà gái trẻ cứ bu theo
Sông sâu sức yêu chùng tay lội
Nước cạn chân run gắng sức chèo
Chả nại bia đời ông cứ quậy
Mặc cho khổ cực…số thương mèo


Vancali 6.2.13





CỤ ĐỨC

Cụ Đức rung đùi, cặp mắt nheo :
Tui sinh chục đứa, dễ gì nghèo !
Trai thì bảy cậu, nom vừa khéo
Gái lại ba cô, tiếp tục theo
Mới đụng chân giường, em đã quẹo
Vừa xoa cái gối, tớ chưa chèo !
Đường con toại nguyện, bà ngăn nẻo :
Tối ngủ mình ên, khỏi chuột mèo !

HỒNG THOẠI


http://farm6.staticflickr.com/5339/8942279043_154daea118_z.jpg


KHỔ CẢ ĐỜI


Chửa sáng đã rầu, nhóc với nheo
Cho nên nửa kiếp vẫn hoàn nghèo
Lũ con chục đứa kêu nhèo nhẽo
Đàn lợn dăm bầy đói thắt theo (thẹo)
Chân vắt lên vai còn trật trẹo
Miệng trề tới rốn vẫn bơi chèo
Thuốc heo cả đống như thùng kẹo
Vợ ốm con đau, bố mặt mèo!


KIỀN ĐỨC - 04/06/13

vancali96
04-06-2013, 07:39 AM
Trăng

Trăng mãi muôn đời bạn của ta
Trăng đêm soi sáng mái hiên nhà
Trăng thêu nỗi nhớ nơi biên giới
Trăng dệt niềm thương chốn đảo xa
Trăng rải tâm tình vào khúc nhạc
Trăng trào cảm xúc ở thơ ca
Trăng tròn vành vạnh ôm thân cuội
Trăng vẫn trẻ trung chẵng thấy già.

Trương Minh Thuận

Xin họa làm quen vói bạn

Mưa

Mưa đầy kỷ niệm của đôi ta
Mưa đến tin yêu khắp mọi nhà
Mưa bụi u sầu người ở lại
Mưa phùn gợi nhớ bạn đi xa
Mưa làm thi sĩ ru hồn mộng
Mưa khiến cung đàn dạo khúc ca
Mưa nắng hai mùa bông lúa trổ
Mưa xuân rực rỡ cội tre già

Vancali 6.3.13

http://s7.postimg.org/tt13epa63/Mua_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-06-2013, 09:55 AM
http://s7.postimg.org/tt13epa63/Mua_copy.jpg



NẮNG



Nắng hồng mở lối đón đưa ta
Nắng chói xiên ngang ấm mọi nhà
Nắng tỏa chan hòa nơi khuất vắng
Nắng soi rạng rỡ chỗ gần xa
Nắng hòa cung bậc vào câu hát
Nắng mở nhịp vần với điệu ca
Nắng rọi niềm tin người chán nản
Nắng đùa vui vẻ mẹ cha già


KIỀN ĐỨC - 04/06/13

phamanhoa
05-06-2013, 05:55 AM
:gn8:

http://s22.postimg.org/rkf88rc9t/Uoc_co_meo_copy.jpg


TẠI CÔ MÈO


Mấy nàng ghệ nhí thích mè nheo,
Mê đắm chưa lâu đã bị nghèo.
Mảnh đất dưới quê vừa bán mất,
Căn nhà ngoài phố cũng bay theo.
Áo cơm phó mặc con bươn chải,
Công nợ đùn cho vợ chống chèo.
Tiền mất tật mang,đời tuột dốc,
Chung quy cũng tại mấy em mèo.

phamanhoa



CHỈ VÌ MÈO

Lưng còng, tóc bạc, mặt nhăn nheo
Mấy cắc lương hưu, thật quá nghèo
Mắt liếc đưa tình, em vẫy gọi
Miệng cười móm mém, cụ đua theo
Thuyền to sóng cả, loay hoay chống
Sức mỏn tay run, lập cập chèo
Túi sạch mọi đồng mai khó sống
Vò đầu than khổ, hỡi ơi mèo!


KIỀN ĐỨC - 03/06/13



THƯƠNG MÈO

Miệng cười móm mém mắt leo nheo
Thích tiếng yêu đương dẫu có nghèo
Vẫn biết tiền già không đủ sống
Nhưng mà gái trẻ cứ bu theo
Sông sâu sức yêu chùng tay lội
Nước cạn chân run gắng sức chèo
Chả nại bia đời ông cứ quậy
Mặc cho khổ cực…số thương mèo


Vancali 6.2.13





CỤ ĐỨC

Cụ Đức rung đùi, cặp mắt nheo :
Tui sinh chục đứa, dễ gì nghèo !
Trai thì bảy cậu, nom vừa khéo
Gái lại ba cô, tiếp tục theo
Mới đụng chân giường, em đã quẹo
Vừa xoa cái gối, tớ chưa chèo !
Đường con toại nguyện, bà ngăn nẻo :
Tối ngủ mình ên, khỏi chuột mèo !

HỒNG THOẠI


KHỔ CẢ ĐỜI


Chửa sáng đã rầu, nhóc với nheo
Cho nên nửa kiếp vẫn hoàn nghèo
Lũ con chục đứa kêu nhèo nhẽo
Đàn lợn dăm bầy đói thắt theo (thẹo)
Chân vắt lên vai còn trật trẹo
Miệng trề tới rốn vẫn bơi chèo
Thuốc heo cả đống như thùng kẹo
Vợ ốm con đau, bố mặt mèo!


KIỀN ĐỨC - 04/06/13




SỢ LŨ MÈO


Bởi miệng cười tình, tại mắt nheo,
Anh quên sự nghiệp,chẳng lo nghèo.
Quyền cao theo gió bay đi mất,
Chức trọng thành than cháy rụi theo.
Biển ái mênh mông run rẩy chống,
Sông tình bát ngát bấp bênh chèo.
Chân chồn gối mỏi, tiền nong cạn,
Khiếp vía, từ nay sợ lũ mèo.

phamanhoa

phamanhoa
05-06-2013, 06:41 AM
Mưa
(Họa Trăng của TMT)

Mưa đầy kỷ niệm của đôi ta
Mưa đến tin yêu khắp mọi nhà
Mưa bụi u sầu người ở lại
Mưa phùn gợi nhớ bạn đi xa
Mưa làm thi sĩ ru hồn mộng
Mưa khiến cung đàn dạo khúc ca
Mưa nắng hai mùa bông lúa trổ
Mưa xuân rực rỡ cội tre già

Vancali 6.3.13

http://s7.postimg.org/tt13epa63/Mua_copy.jpg[/QUOTE]

GIÓ

Gió bụi giang hồ bạc áo ta,
Gió khuya lạnh lẽo kẻ không nhà.
Gió đông buốt giá trời quê cũ,
Gió hạ oi nồng đất chốn xa.
Gió sớm xôn xao ngân tiếng hát,
Gió khuya hiu hắt vọng lời ca.
Gió lay chao rụng đời hoa úa,
Gió nổi xô rơi kiếp lá già.

phamanhoa

vancali96
05-06-2013, 07:55 AM
Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui , không ngụ ý hay ẩn ý mong quí tỷ hong la !

Vợ lão vợ người

Vợ lão thân tròn giống trái na
Vợ người yểu điệu dáng kiêu sa
Vợ người mắt biếc thường hay liếc
Vợ lão môi chỉ lại thích ca
Vợ lão tô mày kinh vía nhá
Vợ người đánh phấn hớp hồn nha
Vợ người mộng mị trong đêm vắng
Vợ lão mong sao sáng khỏi nhà !

Vancali 6.4.13

http://s1.postimg.org/tvrzwq59b/Vo_lao_vo_nguoi_copy.jpg

phamanhoa
05-06-2013, 10:22 AM
Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui , không ngụ ý hay ẩn ý mong quí tỷ hong la !

Vợ lão vợ người

Vợ lão thân tròn giống trái na
Vợ người yểu điệu dáng kiêu sa
Vợ người mắt biếc thường hay liếc
Vợ lão môi chỉ lại thích ca
Vợ lão tô mày kinh vía nhá
Vợ người đánh phấn hớp hồn nha
Vợ người mộng mị trong đêm vắng
Vợ lão mong sao sáng khỏi nhà !

Vancali 6.4.13

http://s1.postimg.org/tvrzwq59b/Vo_lao_vo_nguoi_copy.jpg
[/QUOTE]



BỒ TỚ - BỒ MI


Bồ tớ đừng hòng mi tính na,
Bồ mi, tớ thấy đã hồn sa.
Bồ mi đợi tớ riêng mình tán,
Bồ tớ chờ mình mỗi tớ ca.
Bồ tớ mi đừng mơ cuỗm nhá,
Bồ mi tớ cứ mộng chim nha.
Bồ mi dành để dâng cho tớ,
Bồ tớ mi ôm, tớ đốt nhà.

phamanhoa
:gn13:

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-06-2013, 02:52 PM
Vợ lão vợ người

Vợ lão thân tròn giống trái na
Vợ người yểu điệu dáng kiêu sa
Vợ người mắt biếc thường hay liếc
Vợ lão môi chỉ lại thích ca
Vợ lão tô mày kinh vía nhá
Vợ người đánh phấn hớp hồn nha
Vợ người mộng mị trong đêm vắng
Vợ lão mong sao sáng khỏi nhà !

Vancali 6.4.13

http://s1.postimg.org/tvrzwq59b/Vo_lao_vo_nguoi_copy.jpg




BỒ TỚ - BỒ MI


Bồ tớ đừng hòng mi ngắm nha!
Bồ mi, tớ thấy đã hồn sa.
Bồ mi đợi tớ riêng mình tán,
Bồ tớ chờ mình mỗi tớ ca.
Bồ tớ mi đừng mơ cuỗm nhá,
Bồ mi tớ cứ mộng chim nha.
Bồ mi dành để dâng cho tớ,
Bồ tớ mi ôm, tớ đốt nhà.

phamanhoa
:gn13::gn13:




LÃO ĐỨC VAN CÀ


Lão Đức sần sùi giống quả na
Van Cà yểu điệu lại kiêu sa
Van Cà khéo léo tài khiêu vũ
Lão Đức khề khà lối hát ca
Lão Đức làm thơ hay tuyệt nhé
Van Cà ngâm vịnh giỏi giang nha
Van Cà sung sướng trời xa lạ
Lão Đức quẩn quanh ở tại nhà


KIỀN ĐỨC - 05/06/13

vancali96
05-06-2013, 07:15 PM
http://s24.postimg.org/bjm31cvmt/tfrd.gif

Ngày tao ngộ
(Họa Tình Ước Mơ của TTH)

Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
Sao đành hai đứa biệt đôi nơi
Cho thương gặm nhấm mờ hương lửa
Để nhớ giăng sầu nhạt phấn môi
Nắng hạ lòng mơ cành phượng đỏ
Hàn đông mắt dõi áng mây trời
Trùng dương hải lý buồn xa vắng
Biết đến khi nào gặp bạn ơi

Biết đến khi nào gặp bạn ơi
Hằng đêm tựa cửa đếm sao trời
Cầu mau hợp mặt vui mừng lối
Ước được chung đường ấm áp môi
Hết cảnh ngăn sông thuyền một hướng
Không còn cách biển kẻ muôn nơi
Cung đàn rộn rã ngày tao ngộ
Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời

Vancali 6.5.13

phamanhoa
06-06-2013, 06:01 AM
Vợ lão vợ người

Vợ lão thân tròn giống trái na
Vợ người yểu điệu dáng kiêu sa
Vợ người mắt biếc thường hay liếc
Vợ lão môi chỉ lại thích ca
Vợ lão tô mày kinh vía nhá
Vợ người đánh phấn hớp hồn nha
Vợ người mộng mị trong đêm vắng
Vợ lão mong sao sáng khỏi nhà !

Vancali 6.4.13

http://s1.postimg.org/tvrzwq59b/Vo_lao_vo_nguoi_copy.jpg




BỒ TỚ - BỒ MI


Bồ tớ đừng hòng mi tính na!
Bồ mi, tớ thấy đã hồn sa.
Bồ mi đợi tớ riêng mình tán,
Bồ tớ chờ mình mỗi tớ ca.
Bồ tớ mi đừng mơ cuỗm nhá,
Bồ mi tớ cứ mộng chim nha.
Bồ mi dành để dâng cho tớ,
Bồ tớ mi ôm, tớ đốt nhà.

phamanhoa
:gn13::gn13:



LÃO ĐỨC VAN CÀ


Lão Đức sần sùi giống quả na
Van Cà yểu điệu lại kiêu sa
Van Cà khéo léo tài khiêu vũ
Lão Đức khề khà lối hát ca
Lão Đức làm thơ hay tuyệt nhé
Van Cà ngâm vịnh giỏi giang nha
Van Cà sung sướng trời xa lạ
Lão Đức quẩn quanh ở tại nhà


KIỀN ĐỨC - 05/06/13




AN HÒA - LÃO ĐỨC


An Hòa thích rượu nhắm cà na,
Lão Đức thì lo địa ngục sa.
Lão Đức cả đời mê tụng niệm,
An Hòa suốt kiếp thích cầm ca.
An Hòa rất khoái say sưa nhá,
Lão Đức toàn ham tỉnh táo nha.
Lão Đức kệ kinh nơi cửa Phật,
An Hòa nhậu nhẹt suốt trong nhà.

phamanhoa

vancali96
06-06-2013, 07:50 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=118512#post118512)


Vợ lão vợ người

Vợ lão thân tròn giống trái na
Vợ người yểu điệu dáng kiêu sa
Vợ người mắt biếc thường hay liếc
Vợ lão môi chì lại thích ca
Vợ lão tô mày kinh vía nhá
Vợ người đánh phấn hớp hồn nha
Vợ người mộng mị trong đêm vắng
Vợ lão mong sao sáng khỏi nhà !

Vancali 6.4.13

http://s1.postimg.org/tvrzwq59b/Vo_lao_vo_nguoi_copy.jpg




BỒ TỚ - BỒ MI


Bồ tớ đừng hòng mi tính na!
Bồ mi, tớ thấy đã hồn sa.
Bồ mi đợi tớ riêng mình tán,
Bồ tớ chờ mình mỗi tớ ca.
Bồ tớ mi đừng mơ cuỗm nhá,
Bồ mi tớ cứ mộng chim nha.
Bồ mi dành để dâng cho tớ,
Bồ tớ mi ôm, tớ đốt nhà.

phamanhoa
:gn13::gn13:



LÃO ĐỨC VAN CÀ


Lão Đức sần sùi giống quả na
Van Cà yểu điệu lại kiêu sa
Van Cà khéo léo tài khiêu vũ
Lão Đức khề khà lối hát ca
Lão Đức làm thơ hay tuyệt nhé
Van Cà ngâm vịnh giỏi giang nha
Van Cà sung sướng trời xa lạ
Lão Đức quẩn quanh ở tại nhà


KIỀN ĐỨC - 05/06/13


AN HÒA - LÃO ĐỨC



An Hòa thích rượu nhắm cà na,
Lão Đức thì lo địa ngục sa.
Lão Đức cả đời mê tụng niệm,
An Hòa suốt kiếp thích cầm ca.
An Hòa rất khoái say sưa nhá,
Lão Đức toàn ham tỉnh táo nha.
Lão Đức kệ kinh nơi cửa Phật,
An Hòa nhậu nhẹt suốt trong nhà.

phamanhoa

http://s22.postimg.org/k8ckyhcvl/Huynh_Hoa_Bac_Duc_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
06-06-2013, 08:36 AM
Vợ lão vợ người


Vợ lão thân tròn giống trái na
Vợ người yểu điệu dáng kiêu sa
Vợ người mắt biếc thường hay liếc
Vợ lão môi chỉ lại thích ca
Vợ lão tô mày kinh vía nhá
Vợ người đánh phấn hớp hồn nha
Vợ người mộng mị trong đêm vắng
Vợ lão mong sao sáng khỏi nhà !


Vancali 6.4.13


BỒ TỚ - BỒ MI


Bồ tớ đừng hòng mi tính na!
Bồ mi, tớ thấy đã hồn sa.
Bồ mi đợi tớ riêng mình tán,
Bồ tớ chờ mình mỗi tớ ca.
Bồ tớ mi đừng mơ cuỗm nhá,
Bồ mi tớ cứ mộng chim nha.
Bồ mi dành để dâng cho tớ,
Bồ tớ mi ôm, tớ đốt nhà.


phamanhoa





LÃO ĐỨC VAN CÀ



Lão Đức sần sùi giống quả na
Van Cà yểu điệu lại kiêu sa
Van Cà khéo léo tài khiêu vũ
Lão Đức khề khà lối hát ca
Lão Đức làm thơ hay tuyệt nhé
Van Cà ngâm vịnh giỏi giang nha
Van Cà sung sướng trời xa lạ
Lão Đức quẩn quanh ở tại nhà



KIỀN ĐỨC - 05/06/13



AN HÒA - LÃO ĐỨC



An Hòa thích rượu nhắm cà na,
Lão Đức thì lo địa ngục sa.
Lão Đức cả đời mê tụng niệm,
An Hòa suốt kiếp thích cầm ca.
An Hòa rất khoái say sưa nhá,
Lão Đức toàn ham tỉnh táo nha.
Lão Đức kệ kinh nơi cửa Phật,
An Hòa nhậu nhẹt suốt trong nhà.


phamanhoa


http://s22.postimg.org/k8ckyhcvl/Huynh_Hoa_Bac_Duc_copy.jpg


VỢ TỚ VỢ NGƯỜI

Vợ tớ đói nghèo vẫn nết na
Vợ người áo gấm lại kiêu sa
Vợ người nhác nhớn không tùy lụy
Vợ tớ nhọc nhằn chẳng thán ca
Vợ tớ nhẹ nhàng lời nói dịu
Vợ người riết ráo tiếng coi nha
Vợ người sao lạ ai cũng thích
Vợ tớ thì quanh quẩn ở nhà.

06/06/2013
TXS

vancali96
06-06-2013, 10:13 AM
NẮNG



Nắng hồng mở lối đón đưa ta
Nắng chói xiên ngang ấm mọi nhà
Nắng tỏa chan hòa nơi khuất vắng
Nắng soi rạng rỡ chỗ gần xa
Nắng hòa cung bậc vào câu hát
Nắng mở nhịp vần với điệu ca
Nắng rọi niềm tin người chán nản
Nắng đùa vui vẻ mẹ cha già


KIỀN ĐỨC - 04/06/13

http://s21.postimg.org/z8q412lp3/Kien_duc_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-06-2013, 03:48 PM
http://s21.postimg.org/z8q412lp3/Kien_duc_copy.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7425/8967596802_bf1303d24b_z.jpg


VANCALI

Vội vàng chi đến xứ người ta
Ai lập thân nơi chốn lạ nhà
Nào đã an vui miền đất lạ
Có khi vất vả chốn trời xa
An cư lập nghiệp không là múa
Lập chí nuôi đời chẳng phải ca
In hình cuộc sống vào thi phú
VANCALI cũng ngại khi già!

KIỀN ĐỨC - 06/06/13

Lãng Nhân
07-06-2013, 09:25 AM
http://s9.postimg.org/yll8nl0wf/Ngai_linh_copy.jpg



ĐẠO SĨ AN HÒA

Đạo sĩ An Hòa bói rất linh
Cà Ri quảng cáo lão -đa tình!
Nhiều cô tới nghía khen hình đẹp
Lắm chị qua nhìn bảo dáng xinh
Vợ ghét “treo nồi” thôi khói lửa
Chồng hờn “khép cửa” hết đao binh
Đào hoa cố tật sao chừa nổi
Buổi tối hèn gì thích tụng kinh

Đồ Lãng
:gn25::gn23::gn13:

phamanhoa
07-06-2013, 03:11 PM
Ngãi linh

Nổi tiếng huynh Hòa có ngãi linh
Nhiều cô xúm lại hỏi cung tình
Xem tay nhíu mắt chê gấy ốm
Ngắm tướng cười ruồi bảo kém xinh
Vàng bạc bên hồ xua quĩ quái
Nhang đèn góc phố đuổi âm binh
Vế nhà nhất mức theo lời lão
Muốn sớm duyên lành tối niệm kinh

Vancali 6.6.13


http://s9.postimg.org/yll8nl0wf/Ngai_linh_copy.jpg[/QUOTE]



AN HÒA TỰ BIỆN

Nay nịt kiểu này bói mới linh,
Tiền căn hậu kiếp, chuyện duyên tình.
Mủ ni đen đỏ mày râu nhuận,
Áo đạo xanh vàng tướng tá xinh.
Xũ quẻ tào lao điều địa tướng,
Gieo bùa bá láp khiển thiên binh.
Hòa tui nức tiếng lừa thiên hạ,
Dã quỷ cô hồn cũng thất kinh.

phamanhoa





ĐẠO SĨ AN HÒA

Đạo sĩ An Hòa bói rất linh
Cà Ri quảng cáo lão -đa tình!
Nhiều cô tới nghía khen hình đẹp
Lắm chị qua nhìn bảo dáng xinh
Vợ ghét “treo nồi” thôi khói lửa
Chồng hờn “khép cửa” hết đao binh
Đào hoa cố tật sao chừa nổi
Buổi tối hèn gì thích tụng kinh

Đồ Lãng
:gn25::gn23::gn13:

HỒNG THOẠI
07-06-2013, 03:32 PM
http://s9.postimg.org/yll8nl0wf/Ngai_linh_copy.jpg[/QUOTE]



AN HÒA TỰ HỌA

Nai nịt kiểu này bói mới linh,
Tiền căn hậu kiếp, chuyện duyên tình.
Mủ ni đen đỏ mày râu nhuận,
Áo đạo xanh vàng tướng tá xinh.
Xũ quẻ tào lao điều địa tướng,
Gieo bùa bá láp khiển thiên binh.
Hòa tui nức tiếng lừa thiên hạ,
Dã quỷ cô hồn cũng thất kinh.

phamanhoa




ĐẠO SĨ AN HÒA

Đạo sĩ An Hòa bói rất linh
Cà Ri quảng cáo lão -đa tình!
Nhiều cô tới nghía khen hình đẹp
Lắm chị qua nhìn bảo dáng xinh
Vợ ghét “treo nồi” thôi khói lửa
Chồng hờn “khép cửa” hết đao binh
Đào hoa cố tật sao chừa nổi
Buổi tối hèn gì thích tụng kinh

Đồ Lãng
:gn25::gn23::gn13:



QUÁN PHƯƠNG LINH
Ngài Hòa kết mỗi quán Phương Linh
Ở đó nhiều em rất tận tình
Thiểu số chân dài tuy ngó " bịnh "
Đa phần váy ngắn lại nhìn xinh
Đôi khi vợ gọi đành hồi " lính "
Thỉnh thoảng bồ đòi phải thoái binh
Tạm hoãn phen này rồi hậu tính
Bà mà gặp được ắt xong kinh !
HỒNG THOẠI

phamanhoa
07-06-2013, 05:15 PM
Ngày tao ngộ
(Họa Tình Ước Mơ của TTH)

Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
Sao đành hai đứa biệt đôi nơi
Cho thương gặm nhấm mờ hương lửa
Để nhớ giăng sầu nhạt phấn môi
Nắng hạ lòng mơ cành phượng đỏ
Hàn đông mắt dõi áng mây trời
Trùng dương hải lý buồn xa vắng
Biết đến khi nào gặp bạn ơi

Biết đến khi nào gặp bạn ơi
Hằng đêm tựa cửa đếm sao trời
Cầu mau hợp mặt vui mừng lối
Ước được chung đường ấm áp môi
Hết cảnh ngăn sông thuyền một hướng
Không còn cách biển kẻ muôn nơi
Cùng đàn rộn rã ngày tao ngộ
Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời

Vancali 6.5.13



THUỞ XA NGƯỜI


Chia tay, ta đứng quạnh bên đời,
Lỡ mất nhau rồi, đứa mỗi nơi.
Kể đợi bờ xưa phai sắc áo,
Người qua bến mới nhạt màu môi.
Xanh xao nắng muộn, thương mù đất,
Lạnh lẽo trăng khuya, nhớ mịt trời.
Chốn cũ mình ai vò võ bóng,
Trông vời mây trắng, gọi tình ơi.

Trông vời mây trắng, gọi tình ơi,
Người ở ven sông, kẻ góc trời.
Khắc khoải đợi chờ, cay cuối mắt,
Mỏi mòn thương nhớ, đắng đầu môi.
Thuyền xuôi sóng cả trôi bao nẻo,
Bèo dạt dòng khơi lạc mấy nơi.
Dòi dõi canh tàn ta mỏi đợi,
Sương rơi ướt áo, quạnh hiu đời.

phamanhoa

vancali96
07-06-2013, 06:35 PM
http://s21.postimg.org/z8q412lp3/Kien_duc_copy.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7425/8967596802_bf1303d24b_z.jpg

http://s21.postimg.org/nmy0tsxx3/An_hoa_pham_copy.jpg

vancali96
08-06-2013, 09:23 AM
http://s9.postimg.org/yll8nl0wf/Ngai_linh_copy.jpg


AN HÒA TỰ HỌA

Nai nịt kiểu này bói mới linh,
Tiền căn hậu kiếp, chuyện duyên tình.
Mủ ni đen đỏ mày râu nhuận,
Áo đạo xanh vàng tướng tá xinh.
Xũ quẻ tào lao điều địa tướng,
Gieo bùa bá láp khiển thiên binh.
Hòa tui nức tiếng lừa thiên hạ,
Dã quỷ cô hồn cũng thất kinh.

phamanhoa

http://s11.postimg.org/tkwwyfx0z/An_hoa_tu_hoa_copy.jpg



ĐẠO SĨ AN HÒA

Đạo sĩ An Hòa bói rất linh
Cà Ri quảng cáo lão -đa tình!
Nhiều cô tới nghía khen hình đẹp
Lắm chị qua nhìn bảo dáng xinh
Vợ ghét “treo nồi” thôi khói lửa
Chồng hờn “khép cửa” hết đao binh
Đào hoa cố tật sao chừa nổi
Buổi tối hèn gì thích tụng kinh

Đồ Lãng
:gn25::gn23::gn13:



QUÁN PHƯƠNG LINH
Ngài Hòa kết mỗi quán Phương Linh
Ở đó nhiều em rất tận tình
Thiểu số chân dài tuy ngó " bịnh "
Đa phần váy ngắn lại nhìn xinh
Đôi khi vợ gọi đành hồi " lính "
Thỉnh thoảng bồ đòi phải thoái binh
Tạm hoãn phen này rồi hậu tính
Bà mà gặp được ắt xong kinh !
HỒNG THOẠI

Thầy dởm

Ngỡ đến chùa này được chú linh
Gặp sư hám của lại lừa tình
Làm toi nhẫn ngọc lau chùi sáng
Mất hút kiềng vàng trạm trổ xinh
Lúc nói sên bùa thêm vận tốt
Khi bàn cúng hạn có đường binh
Bao ngày ngóng đợi duyên càn ế
Nghe đến tên thầy sợ thất kinh

Vancali 6.7.13

http://s7.postimg.org/v4xnpbmzv/Thay_dom_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
08-06-2013, 03:44 PM
Ấp trứng voi


Xuống chợ đi tìm lựa trứng voi
Mua về lập ổ ở sau chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn ôm ấp
Tối úm trong lòng cứ ngóng coi
Nhắm mắt ông nằm êm giữa tổ
Thò tay bả đụng trúng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau lão rú còi...


Vancali 6.7.13



http://s12.postimg.org/8iug34ozh/Ap_trung_voi_copy.jpg



ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT

Đuôi là của chuột đầu thì voi
Lòe loẹt lừa ai dựng cái chòi
Miệng nói anh hùng vào đó thử
Tay làm dở ẹc đến đây coi
Nghênh ngang xỏ lá chìa con đỉa
Láo toét huyênh hoang chĩa cái vòi
Thiên hạ đừng tin quân dối trá
Ngu si dốt nát lại to còi.

08/06/2013
TXS

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:19 AM
http://i41.tinypic.com/29yp1cz.jpg



THẤT THỦ

Mã đội chân kiềng hộ tống Xe
Tầm xa Pháo đại trấn biên kè
Voi dàn ngả gối yên thành nhỉ
Sĩ ngảnh rung đùi vững thế nhe
Gậy Tốt xênh xang cầm đến gõ
Đàn Vua ngạo nghễ vác sang đè
Đừng mong gởi gắm gì ngôi Hậu
Bại Tướng treo cờ rủ lắc le.

Nắng Xuân
29/4/2012

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:24 AM
NHÂM THÌN


Nắng chiếu lung linh đẹp đóa hồng
Hoa vàng chớm nở giữa trời trong
Âm thanh rộn rã vờn mây gió
Màu sắc lâng lâng gởi cõi lòng
Tiết giá ngày xuân con trẻ đợi
Hương tình vị Tết mẹ già trông
Ì ầm pháo nổ giao thừa đến
Năm mới đường thơ kính mấy dòng.

VANCALI





NHÂM THÌN


Nắng đẹp bình minh tỏa ánh hồng
Hoa cười hớn hở đón xuân trong
Ân tình quấn quyện mây hòa gió
Mùi vị chứa chan cảnh đượm lòng
Trước ngõ mai vàng thao thức đợi
Hông nhà trúc biếc mải mê trông
Ì uôm sóng vỗ từ sông Hậu
Nắm nuối hồn thơ họa đáp dòng.

Nắng Xuân

vancali96
09-06-2013, 06:47 AM
Đám cưới trời mưa
( Họa của TTH)

Đám cưới trời mưa đành phải lội
Cùng nhau vén áo vo quần lội
Cô dâu hí hửng bấu vai ngồi
Chú rể lăng xăng dò bước lội
Bánh mức che dù sợ nước văng
Trầu cao đậy xửng trên đường lội
Bà con thấy lạ vỗ tay cười
Đám cưới trời mưa đành phải lội

Vancali 8.8.13

http://s12.postimg.org/fww2o5k3h/Dam_cuoi_troi_mua_copy.jpg

vancali96
09-06-2013, 08:22 AM
http://i41.tinypic.com/29yp1cz.jpg



THẤT THỦ

Mã đội chân kiềng hộ tống Xe
Tầm xa Pháo đại trấn biên kè
Voi dàn ngả gối yên thành nhỉ
Sĩ ngảnh rung đùi vững thế nhe
Gậy Tốt xênh xang cầm đến gõ
Đàn Vua ngạo nghễ vác sang đè
Đừng mong gởi gắm gì ngôi Hậu
Bại Tướng treo cờ rủ lắc le.

Nắng Xuân
29/4/2012


Cám ơn sư thúc Nắng Xuân ghé thăm , chúc sư thúc luôn vui mạnh .

Thế độc

Bị thế liên hoàn để mất xe
Giờ lo thượng sỹ kín hông kè
Đỏ bèn chống tượng bồn chồn lém
Xanh lại công thành dữ dội nhe
Giữ tướng bà đem quân đến đỡ
Sang sông ổng cưỡi ngựa qua đè
Bất thần pháo nhảy đùng ra chiếu *
Ả vội đầu hàng sợ lưỡi le

Vancali 6.8.13


http://s9.postimg.org/h0c5gvy4v/The_doc_222_copy.jpg

phamanhoa
09-06-2013, 04:59 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=118989#post118989)


Đám cưới trời mưa
( Họa của TTH)

Đám cưới trời mưa đành phải lội
Cùng nhau vén áo vo quần lội
Cô dâu hí hửng bấu vai ngồi
Chú rể lăng xăng dò bước lội
Bánh mức che dù sợ nước văng
Trầu cao đậy xửng trên đường lội
Bà con thấy lạ vỗ tay cười
Đám cưới trời mưa đành phải lội

Vancali 8.8.13

http://s12.postimg.org/fww2o5k3h/Dam_cuoi_troi_mua_copy.jpg

HẸN HÒ DƯỚI MƯA




Yêu nhau đâu nệ đường lầy lội,
Mặc kệ xa xôi, chân cứ lội.
Kẻ ở đầu sông mỏi mắt chờ,
Người nơi cuối bến cam lòng lội.
Vai kề, bỏ lúc mỏi mòn trông,
Má tựa, quên khi bì bõm lội.
Thề hẹn se tơ đến bạc đầu,
Gió mưa chi sá ta cùng lội.

phamanhoa

phamanhoa
09-06-2013, 05:15 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=118909#post118909)


Ấp trứng voi


Xuống chợ đi tìm lựa trứng voi
Mua về lập ổ ở sau chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn ôm ấp
Tối úm trong lòng cứ ngóng coi
Nhắm mắt ông nằm êm giữa tổ
Thò tay bả đụng trúng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau lão rú còi...


Vancali 6.7.13



http://s12.postimg.org/8iug34ozh/Ap_trung_voi_copy.jpg


ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT



Đuôi là của chuột đầu thì voi
Lòe loẹt lừa ai dựng cái chòi
Miệng nói anh hùng vào đó thử
Tay làm dở ẹc đến đây coi
Nghênh ngang xỏ lá chìa con đỉa
Láo toét huyênh hoang chĩa cái vòi
Thiên hạ đừng tin quân dối trá
Ngu si dốt nát lại to còi.

08/06/2013
TXS


VẼ VOI
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi,
Bốn chân, cái đạp cái đang chòi.
Ngà chìa phía trước, tha hồ ngắm,
Đuôi vẫy đàng sau, mặc sức coi.
Chí rận lềnh khênh bu hốc mắt,
Nhặng ruồi lúc nhúc đậu thân vòi.
Ngày xưa ngang dọc đâu rồi nhỉ,
Sao lại về đây sống cọc còi?

phamanhoa

vancali96
09-06-2013, 10:25 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png bởi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=118989#post118989)


Đám cưới trời mưa
( Họa của TTH)

Đám cưới trời mưa đành phải lội
Cùng nhau vén áo vo quần lội
Cô dâu hí hửng bấu vai ngồi
Chú rể lăng xăng dò bước lội
Bánh mức che dù sợ nước văng
Trầu cao đậy xửng trên đường lội
Bà con thấy lạ vỗ tay cười
Đám cưới trời mưa đành phải lội

Vancali 8.8.13

http://s12.postimg.org/fww2o5k3h/Dam_cuoi_troi_mua_copy.jpg

HẸN HÒ DƯỚI MƯA




Yêu nhau đâu nệ đường lầy lội,
Mặc kệ xa xôi, chân cứ lội.
Kẻ ở đầu sông mỏi mắt chờ,
Người nơi cuối bến cam lòng lội.
Vai kề, bỏ lúc mỏi mòn trông,
Má tựa, quên khi bì bõm lội.
Thề hẹn se tơ đến bạc đầu,
Gió mưa chi sá ta cùng lội.

phamanhoa

Cám ơn huynh Hòa bỏ thời gian vui xướng họa cùng em , chúc huynh sáng chủ nhật (CA) luôn vui mạnh .

http://s15.postimg.org/u5bmggqaj/Yeu_danh_loi_copy.jpg

phamanhoa
10-06-2013, 06:06 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png


Cám ơn huynh Hòa bỏ thời gian vui xướng họa cùng em , chúc huynh sáng chủ nhật (CA) luôn vui mạnh .

http://s15.postimg.org/u5bmggqaj/Yeu_danh_loi_copy.jpg



TÌNH DUYÊN LỘI


Em lên xe cưới về quê lội,
Vui cảnh làm dâu miền đất lội
Sông rạch dọc ngang tay phải chèo,
Ao đầm trũng thấp chân đành lội.
Gạo cơm anh kiếm chốn đồng sâu,
Cá mắm em tìm nơi vũng lội.
Mưa nắng bao mùa tình nở hoa,
Cuộc đời sung túc nhờ hay lội.

phamanhoa

@ Chúc Vancali một weekend vui vẻ.

Tran Xuan Sinh
10-06-2013, 06:23 AM
Ấp trứng voi


Xuống chợ đi tìm lựa trứng voi
Mua về lập ổ ở sau chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn ôm ấp
Tối úm trong lòng cứ ngóng coi
Nhắm mắt ông nằm êm giữa tổ
Thò tay bả đụng trúng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau lão rú còi...


Vancali 6.7.13



ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT


Đuôi là của chuột đầu thì voi
Lòe loẹt lừa ai dựng cái chòi
Miệng nói anh hùng vào đó thử
Tay làm dở ẹc đến đây coi
Nghênh ngang xỏ lá chìa con đỉa
Láo toét huyênh hoang chĩa cái vòi
Thiên hạ đừng tin quân dối trá
Ngu si dốt nát lại to còi.


08/06/2013
TXS



VẼ VOI
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi,
Bốn chân, cái đạp cái đang chòi.
Ngà chìa phía trước, tha hồ ngắm,
Đuôi vẫy đàng sau, mặc sức coi.
Chí rận lềnh khênh bu hốc mắt,
Nhặng ruồi lúc nhúc đậu thân vòi.
Ngày xưa ngang dọc đâu rồi nhỉ,
Sao lại về đây sống cọc còi?


phamanhoa



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Xetang2_zps5282cdb9.jpg



ĐUỔI GIẶC

Đuổi giặc ngày xưa sử dụng voi
Ngồi trên bành ghế giống như chòi
Bà Trưng xông trận chừng chưa thấy
Tướng Triệu ra quân thật dễ coi
Hiện đại xe tăng trông giống tượng
Thô sơ nòng pháo tưởng như vòi
Dân Nam muôn thuở anh hùng trận
Đánh dẹp xâm lăng nổi trống còi.

10/06/2013
TXS

vancali96
10-06-2013, 06:46 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=118909#post118909)


Ấp trứng voi


Xuống chợ đi tìm lựa trứng voi
Mua về lập ổ ở sau chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn ôm ấp
Tối úm trong lòng cứ ngóng coi
Nhắm mắt ông nằm êm giữa tổ
Thò tay bả đụng trúng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau lão rú còi...


Vancali 6.7.13



http://s12.postimg.org/8iug34ozh/Ap_trung_voi_copy.jpg


ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT



Đuôi là của chuột đầu thì voi
Lòe loẹt lừa ai dựng cái chòi
Miệng nói anh hùng vào đó thử
Tay làm dở ẹc đến đây coi
Nghênh ngang xỏ lá chìa con đỉa
Láo toét huyênh hoang chĩa cái vòi
Thiên hạ đừng tin quân dối trá
Ngu si dốt nát lại to còi.

08/06/2013
TXS


VẼ VOI
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi,
Bốn chân, cái đạp cái đang chòi.
Ngà chìa phía trước, tha hồ ngắm,
Đuôi vẫy đàng sau, mặc sức coi.
Chí rận lềnh khênh bu hốc mắt,
Nhặng ruồi lúc nhúc đậu thân vòi.
Ngày xưa ngang dọc đâu rồi nhỉ,
Sao lại về đây sống cọc còi?

phamanhoa


Xiếc voi

Quảng cáo huynh Hòa diễn xiếc voi
Bà con lối xóm đứng quanh chòi
Van cà khoái chí che dù ngó
Hồng thoại tò mò nhướng mắt coi
Trống phách ốn ào khi tréo cẳng
Phèng la rộn rã lúc tung vòi
Bác Sinh được dịp cười ha hả
Vãn hát bầu sô thổi lớn còi

Vancali 6.9.13

http://s21.postimg.org/xep4e9u8n/Xiec_voi_copy.jpg

phamanhoa
10-06-2013, 07:13 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.pngNguyên văn bởi
Ấp trứng voi


Xuống chợ đi tìm lựa trứng voi
Mua về lập ổ ở sau chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn ôm ấp
Tối úm trong lòng cứ ngóng coi
Nhắm mắt ông nằm êm giữa tổ
Thò tay bả đụng trúng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau lão rú còi...


Vancali 6.7.13



ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT


Đuôi là của chuột đầu thì voi
Lòe loẹt lừa ai dựng cái chòi
Miệng nói anh hùng vào đó thử
Tay làm dở ẹc đến đây coi
Nghênh ngang xỏ lá chìa con đỉa
Láo toét huyênh hoang chĩa cái vòi
Thiên hạ đừng tin quân dối trá
Ngu si dốt nát lại to còi.



08/06/2013
TXS



VẼ VOI
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi,
Bốn chân, cái đạp cái đang chòi.
Ngà chìa phía trước, tha hồ ngắm,
Đuôi vẫy đàng sau, mặc sức coi.
Chí rận lềnh khênh bu hốc mắt,
Nhặng ruồi lúc nhúc đậu thân vòi.
Ngày xưa ngang dọc đâu rồi nhỉ,
Sao lại về đây sống cọc còi?


phamanhoa




ĐUỔI GIẶC
Đuổi giặc ngày xưa sử dụng voi
Ngồi trên bành ghế giống như chòi
Bà Trưng xông trận chừng chưa thấy
Tướng Triệu ra quân thật dễ coi
Hiện đại xe tăng trông giống tượng
Thô sơ nòng pháo tưởng như vòi
Dân Nam muôn thuở anh hùng trận
Đánh dẹp xâm lăng nổi trống còi.

10/06/2013
TXS



Xiếc voi

Quảng cáo huynh Hòa diễn xiếc voi
Bà con lối xóm đứng quanh chòi
Van cà khoái chí che dù ngó
Hồng thoại tò mò nhướng mắt coi
Trống phách ốn ào khi tréo cẳng
Phèn la rộn rã lúc tung vòi
Bác Sinh được dịp cười ha hả
Giãn hát bầu sô thổi lớn còi

Vancali 6.9.13


TRÁNH VOI


Chẳng xấu mặt nào chuyện tránh voi,
Sức mình đang yếu chớ ham chòi.
Chờ khi tướng mạnh rồi suy tính,
Đợi lúc binh hùng sẽ xét coi.
Trống giục, nức lòng ta tiến bước,
Cờ bay, khiếp vía giặc co vòi.
Mộng cuồng chợt hóa thành mây khói,
Lắm lúc là do mấy tiếng còi.

phamanhoa

vancali96
10-06-2013, 08:35 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.pngNguyên văn bởi
Ấp trứng voi


Xuống chợ đi tìm lựa trứng voi
Mua về lập ổ ở sau chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn ôm ấp
Tối úm trong lòng cứ ngóng coi
Nhắm mắt ông nằm êm giữa tổ
Thò tay bả đụng trúng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau lão rú còi...


Vancali 6.7.13



ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT


Đuôi là của chuột đầu thì voi
Lòe loẹt lừa ai dựng cái chòi
Miệng nói anh hùng vào đó thử
Tay làm dở ẹc đến đây coi
Nghênh ngang xỏ lá chìa con đỉa
Láo toét huyênh hoang chĩa cái vòi
Thiên hạ đừng tin quân dối trá
Ngu si dốt nát lại to còi.



08/06/2013
TXS



VẼ VOI
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi,
Bốn chân, cái đạp cái đang chòi.
Ngà chìa phía trước, tha hồ ngắm,
Đuôi vẫy đàng sau, mặc sức coi.
Chí rận lềnh khênh bu hốc mắt,
Nhặng ruồi lúc nhúc đậu thân vòi.
Ngày xưa ngang dọc đâu rồi nhỉ,
Sao lại về đây sống cọc còi?


phamanhoa




ĐUỔI GIẶC
Đuổi giặc ngày xưa sử dụng voi
Ngồi trên bành ghế giống như chòi
Bà Trưng xông trận chừng chưa thấy
Tướng Triệu ra quân thật dễ coi
Hiện đại xe tăng trông giống tượng
Thô sơ nòng pháo tưởng như vòi
Dân Nam muôn thuở anh hùng trận
Đánh dẹp xâm lăng nổi trống còi.

10/06/2013
TXS



Xiếc voi

Quảng cáo huynh Hòa diễn xiếc voi
Bà con lối xóm đứng quanh chòi
Van cà khoái chí che dù ngó
Hồng thoại tò mò nhướng mắt coi
Trống phách ốn ào khi tréo cẳng
Phèng la rộn rã lúc tung vòi
Bác Sinh được dịp cười ha hả
Vãn hát bầu sô thổi lớn còi

Vancali 6.9.13


TRÁNH VOI


Chẳng xấu mặt nào chuyện tránh voi,
Sức mình đang yếu chớ ham chòi.
Chờ khi tướng mạnh rồi suy tính,
Đợi lúc binh hùng sẽ xét coi.
Trống giục, nức lòng ta tiến bước,
Cờ bay, khiếp vía giặc co vòi.
Mộng cuồng chợt hóa thành mây khói,
Lắm lúc là do mấy tiếng còi.

phamanhoa



Chờ voi nở

Ấp mãi sao mà chửa nở voi
Tiều phu cứ ở biệt trong chòi
Ôm dừa nắng nóng dang chân gãi
Ủ mộng trăng mờ dỡ bụng coi
Muốn được mai này mau nứt võ
Cầu cho tối đến sớm ra vòi
Bao ngày cặm cụi mong xong việc
Ăn ngủ nào yên lão ốm còi

Vancali 6.9.13

phamanhoa
11-06-2013, 06:38 AM
2- TÌNH PHAI



Áo bạc vai gầy chốn chợ đông,
Từ em khăn gói về quê chồng.
Tình theo gió nổi xa bao núi,
Nghĩa dạt dòng xuôi cách mấy sông.
Vàng vọt hình xưa gầy guộc nhớ,
Xanh xao bóng cũ xót xa trông.
Rêu mòn cỏ úa, trăng khuya nhạt,
Kỷ niệm mù sương bạc cuối đồng.

phamanhoa

vancali96
11-06-2013, 07:46 AM
2- TÌNH PHAI



Áo bạc vai gầy chốn chợ đông,
Từ em khăn gói về quê chồng.
Tình theo gió nổi xa bao núi,
Nghĩa dạt dòng xuôi cách mấy sông.
Vàng vọt hình xưa gầy guộc nhớ,
Xanh xao bóng cũ xót xa trông.
Rêu mòn cỏ úa, trăng khuya nhạt,
Kỷ niệm mù sương bạc cuối đồng.

phamanhoa


Chạnh nhớ …

Nhớ mãi khung trời buổi chớm đông
Chia tay giã biệt đến nhà chồng
Người đi nén lệ ngồi trên kiệu
Kẻ ở ôm đầu đứng cạnh sông
Pháo nổ dần xa lòng quặn thắt
Đường về dịêu vợi mắt hoài trông
Phím đàn lỗi nhịp tình ngang trái
Chim sáo ngày nao trở lại đồng ?

Vancali 6.10.13

http://s8.postimg.org/c5p10oc79/Chanh_nho.jpg

phamanhoa
11-06-2013, 08:28 AM
BÀ ƠI !
Vợ về ngoại, trốn lạnh mùa đông
Thoát được mươi hôm cái phận chồng
Thấy dạ hả hê như cưỡi sóng
Và lòng nhộn nhạo giống bơi sông
Cà phê suốt buổi không người ngóng
Rượu đế nguyên ngày chẳng kẻ trông
Khổ nỗi tiền còn hơi bị mỏng
Bà ơi, viện trợ chút hơi đồng !
HỒNG THOẠI

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Chánh thê thứ thiếp, cả bầy đông,
Khốn khổ thân tui, cái kiếp chồng.
Mấy bận tiền nong đòi mọc cánh,
Vài phen của nả dọa trôi sông.
Bạn bè ghẽ lạnh, khôn nhờ vả,
Họ mạc hững hờ, khó cậy trông.
Biên chế cồng kềnh, ngân sách kiệt,
Đầu toan tinh giãn,bụng không đồng.

phamanhoa

phamanhoa
11-06-2013, 09:31 AM
Cuối tuần này là ngày lễ của cha (father's day ) em xin dán lên kính tặng quí huynh , chúc quí huynh luôn vui mạnh bên đàn con hiếu tử .

Father’s day

Chuẩn bị chu toàn lễ của cha
Nhang lòng hiếu tử ở phương xa
Cầu luôn mạnh khỏe tràng kinh niệm
Khấn mãi an lành nhạc thánh ca
Nhớ đức sanh thành , lo trẻ nhỏ
Ghi công dưỡng dục , xá thân già
Đến người khả kính ơn trời biển
Hiến tặng cho đời vạn sắc hoa

Vancali 6.10.13

http://s21.postimg.org/p9sqvqfaf/Father_s_say_copy.jpg[/QUOTE]



CÔNG ĐỨC SINH THÀNH


Sông là dáng mẹ,núi hình cha,
Dẫu vẫn còn đây hay khuất xa.
Sớm tối phụng thờ đừng lãng tránh,
Đêm ngày căm sóc chớ kêu ca.
Gió đông lạnh lẽo, thương thân yếu,
Nắng hạ khô hanh,xót tuổi già.
Rau cháo thuốc thang lòng hiếu tử,
Thâm ân dưỡng dục mãi thơm hoa.

phamanhoa

phamanhoa
12-06-2013, 06:20 AM
ĐÁ VỌNG PHU



Ngàn năm dòi dõi phía trời đông
Ai mãi ôm con đứng ngóng chồng.
Sương nắng chưa pha sờn dạ núi,
Bão giông khó gội bạc lòng sông.
Rêu phong khắc khoải màu thương nhớ,
Sóng vỗ ngậm ngùi điệu ngóng trông.
Phận đá khôn nguôi sầu vạn cỗ.
Kiên gan mãi đợi kẻ tâm đồng.

phamanhoa

vancali96
12-06-2013, 07:38 AM
ĐÁ VỌNG PHU



Ngàn năm dòi dõi phía trời đông
Ai mãi ôm con đứng ngóng chồng.
Sương nắng chưa pha sờn dạ núi,
Bão giông khó gội bạc lòng sông.
Rêu phong khắc khoải màu thương nhớ,
Sóng vỗ ngậm ngùi điệu ngóng trông.
Phận đá khôn nguôi sầu vạn cỗ.
Kiên gan mãi đợi kẻ tâm đồng.

phamanhoa


Giống lạc hồng

Mộng của quân Tàu chủ biển đông
Đã quên Tô Định chạy thây chồng
Nhị Trưng quyết chí toàn biên giới
Hưng Đạo thề nguyền vẹn núi sông
Hải đảo tài nguyên lòng mãi giữ
Đất liền khoáng sản sức hoài trông
Ngàn năm đô hộ nào thay đổi
Nước Việt tài danh khắp ruộng đồng

Vancali 6.11.13

http://s23.postimg.org/qxweipv97/Giong_lac_hong_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
12-06-2013, 10:15 AM
Ấp trứng voi


Xuống chợ đi tìm lựa trứng voi
Mua về lập ổ ở sau chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn ôm ấp
Tối úm trong lòng cứ ngóng coi
Nhắm mắt ông nằm êm giữa tổ
Thò tay bả đụng trúng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau lão rú còi...


Vancali 6.7.13



ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT


Đuôi là của chuột đầu thì voi
Lòe loẹt lừa ai dựng cái chòi
Miệng nói anh hùng vào đó thử
Tay làm dở ẹc đến đây coi
Nghênh ngang xỏ lá chìa con đỉa
Láo toét huyênh hoang chĩa cái vòi
Thiên hạ đừng tin quân dối trá
Ngu si dốt nát lại to còi.


08/06/2013
TXS



VẼ VOI


Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi,
Bốn chân, cái đạp cái đang chòi.
Ngà chìa phía trước, tha hồ ngắm,
Đuôi vẫy đàng sau, mặc sức coi.
Chí rận lềnh khênh bu hốc mắt,
Nhặng ruồi lúc nhúc đậu thân vòi.
Ngày xưa ngang dọc đâu rồi nhỉ,
Sao lại về đây sống cọc còi?


phamanhoa



ĐUỔI GIẶC


Đuổi giặc ngày xưa sử dụng voi
Ngồi trên bành ghế giống như chòi
Bà Trưng xông trận chừng chưa thấy
Tướng Triệu ra quân thật dễ coi
Hiện đại xe tăng trông giống tượng
Thô sơ nòng pháo tưởng như vòi
Dân Nam muôn thuở anh hùng trận
Đánh dẹp xâm lăng nổi trống còi.


10/06/2013
TXS


Xiếc voi


Quảng cáo huynh Hòa diễn xiếc voi
Bà con lối xóm đứng quanh chòi
Van cà khoái chí che dù ngó
Hồng thoại tò mò nhướng mắt coi
Trống phách ốn ào khi tréo cẳng
Phèng la rộn rã lúc tung vòi
Bác Sinh được dịp cười ha hả
Vãn hát bầu sô thổi lớn còi


Vancali 6.9.13



TRÁNH VOI


Chẳng xấu mặt nào chuyện tránh voi,
Sức mình đang yếu chớ ham chòi.
Chờ khi tướng mạnh rồi suy tính,
Đợi lúc binh hùng sẽ xét coi.
Trống giục, nức lòng ta tiến bước,
Cờ bay, khiếp vía giặc co vòi.
Mộng cuồng chợt hóa thành mây khói,
Lắm lúc là do mấy tiếng còi.


phamanhoa

Chờ voi nở

Ấp mãi sao mà chửa nở voi
Tiều phu cứ ở biệt trong chòi
Ôm dừa nắng nóng dang chân gãi
Ủ mộng trăng mờ dỡ bụng coi
Muốn được mai này mau nứt võ
Cầu cho tối đến sớm ra vòi
Bao ngày cặm cụi mong xong việc
Ăn ngủ nào yên lão ốm còi.


Vancali 6.9.13


BÀI CHÒI

Bát xáo cần dùng mấy chục voi
Ngồi trên bành ghế hát bài chòi
Ba pho có lẻ ghi lòng lấy
Mười lá nhân lên gắn thẻ coi
Lễ hội mừng Xuân câu hát nhịp
Cung đàn đón bạn rượu cần vòi
Dân gian nhắc nhở ta mình phải
Đừng có ăn gian nổi trống còi.

12/06/2013
TXS


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/bai-choi2_zpsdf12c80e.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-06-2013, 10:54 AM
http://s21.postimg.org/p9sqvqfaf/Father_s_say_copy.jpg

CÔNG ĐỨC SINH THÀNH


Sông là dáng mẹ,núi hình cha,
Dẫu vẫn còn đây hay khuất xa.
Sớm tối phụng thờ đừng lãng tránh,
Đêm ngày căm sóc chớ kêu ca.
Gió đông lạnh lẽo, thương thân yếu,
Nắng hạ khô hanh,xót tuổi già.
Rau cháo thuốc thang lòng hiếu tử,
Thâm ân dưỡng dục mãi thơm hoa.

phamanhoa



http://s13.postimg.org/oiomwnyif/Nho_cha_copy.jpg


THÂN CHA


Đã hao mòn suốt cả đời cha
Chẳng ngại dẫu rồi cũng phải xa
Con trẻ giỏi khôn lòng ngẫm ngợi
Bóng hình run rẩy miệng vui ca
Chia đều năm tháng ngày đang trẻ
Góp nhặt sắc hương lúc đã già
Tặng cả tâm tư cùng sức lực
Mong còn thơm ngát vạn bông hoa!

KIỀN ĐỨC - 12/06/13

phamanhoa
12-06-2013, 05:30 PM
http://s21.postimg.org/p9sqvqfaf/Father_s_say_copy.jpg

CÔNG ĐỨC SINH THÀNH


Sông là dáng mẹ,núi hình cha,
Dẫu vẫn còn đây hay khuất xa.
Sớm tối phụng thờ đừng lãng tránh,
Đêm ngày căm sóc chớ kêu ca.
Gió đông lạnh lẽo, thương thân yếu,
Nắng hạ khô hanh,xót tuổi già.
Rau cháo thuốc thang lòng hiếu tử,
Thâm ân dưỡng dục mãi thơm hoa.

phamanhoa



http://s13.postimg.org/oiomwnyif/Nho_cha_copy.jpg


THÂN CHA


Đã hao mòn suốt cả đời cha
Chẳng ngại dẫu rồi cũng phải xa
Con trẻ giỏi khôn lòng ngẫm ngợi
Bóng hình run rẩy miệng vui ca
Chia đều năm tháng ngày đang trẻ
Góp nhặt sắc hương lúc đã già
Tặng cả tâm tư cùng sức lực
Mong còn thơm ngát vạn bông hoa!

KIỀN ĐỨC - 12/06/13


CHƠI CHA


Vô tài bất đức thích chơi cha,
Sớm muộn ai người chẳng tránh xa ?
Bằng hữu quay lưng đừng trách móc,
Họ hàng ngoảnh mặt chớ kêu ca.
Hay chăng độc kế lừa con trẻ,
Giỏi chớ thâm mưu bịp mẹ già ?
Sống gởi nơi này không tạo nghiệp,
Chết về chốn ấy ngát hương hoa.

phamanhoa

phamanhoa
12-06-2013, 06:54 PM
ĐÁ VỌNG PHU



Ngàn năm dòi dõi phía trời đông
Ai mãi ôm con đứng ngóng chồng.
Sương nắng chưa pha sờn dạ núi,
Bão giông khó gội bạc lòng sông.
Rêu phong khắc khoải màu thương nhớ,
Sóng vỗ ngậm ngùi điệu ngóng trông.
Phận đá khôn nguôi sầu vạn cỗ.
Kiên gan mãi đợi kẻ tâm đồng.

phamanhoa

Giống lạc hồng

Mộng của quân Tàu chủ biển đông
Đã quên Tô Định chạy thây chồng
Nhị Trưng quyết chí toàn biên giới
Hưng Đạo thề nguyền vẹn núi sông
Hải đảo tài nguyên lòng mãi giữ
Đất liền khoáng sản sức hoài trông
Ngàn năm đô hộ nào thay đổi
Nước Việt tài danh khắp ruộng đồng

Vancali 6.11.13



http://s23.postimg.org/qxweipv97/Giong_lac_hong_copy.jpg



NÒI GIỐNG


Tiên Rồng lừng lẫy khắp trời đông.
Chiến tích liệt oanh chất mấy chồng.
Xương trắng Minh,Thanh phơi tợ núi,
Máu hồng Nguyên, Tống chảy như sông.
Quy hàng, ảo mộng đừng mong ngóng,
Thần phục, huyền mơ chớ đợi trông.
Xã tắc ngàn năm thề bất khuất,
Giống nòi vạn thuở hẹn tâm đồng.

phamanhoa

phamanhoa
12-06-2013, 08:22 PM
Chuyện xưa

Ngồi buồn nhớ lại chuyện ngày xưa
Dạo ấy hào hoa nói cũng thừa
Rừng vắng vờn trăng vui dạ chửa
Vườn hồng đuổi bướm thỏa lòng chưa
Khi thì nhặt lá rồi chê đại
Lúc lại nhìn trăng cứ nói bừa
Tuổi trẻ vàng son tràn nhựa sống
Hẹn hò bất kể nắng hay mưa

Vancali 6.11.13

http://s24.postimg.org/aybl3arhh/Chuyen_xua_copy.jpg[/QUOTE]



CHUYỆN XƯA
[y đề]



Lẩn thẩn ngồi ôn chuyện thuở xưa,
Khôn ranh ít ỏi, ngẩn ngơ thừa.
Thơ xanh chẳng gởi, ngu khờ chửa,
Hoa thắm không trao, vụng dại chưa ?
Cậy gió ậm ừ kêu nhớ đại,
Nhờ trăng ấp úng nói thương bừa.
Tay chân hóa đá, trơ như phỗng,
Miệng cứ lầm bầm chuyện nắng mưa.

phamanhoa

vancali96
13-06-2013, 07:22 AM
Vĩnh biệt ba

Đau lòng phải nói giã từ ba
Ngấn lệ dâng tràn trẻ mất ba
Đã hết lời khuyên cùng phụ tử
Không còn tiếng dạy với tình ba
Người về chín suối sum vầy mẹ
Con ở dương trần cách biệt ba
Thắp nén hương thơm đầu cúi lạy
Mười hai tháng sáu “giỗ đầu” ba

Vancali 6.12.13

http://s9.postimg.org/ywxghkx73/Vinh_biet_ba_copy.jpg

phamanhoa
13-06-2013, 09:50 AM
Vĩnh biệt ba

Đau lòng phải nói giã từ ba
Ngấn lệ dâng tràn trẻ mất ba
Đã hết lời khuyên cùng phụ tử
Không còn tiếng dạy với tình ba
Người về chín suối sum vầy mẹ
Con ở dương trần cách biệt ba
Thấp nén hương thơm đầu cúi lạy
Mười hai tháng sáu “giỗ đầu” ba

Vancali 6.12.13

http://s21.postimg.org/otcl65amv/Vinh_biet_ba_copy.jpg



GIỖ ĐẦU BA


Mười hai tháng sáu giỗ đầu ba,
Vừa đúng tròn năm con mất ba.
Thu cũ ngàn đời đành biệt mẹ,
Hè rồi muôn kiếp phải xa ba.
Bơ vơ phận ấy khi không mẹ,
Côi cút thân này lúc chẳng ba.
Hoa quả nhang đèn con khấn nguyện,
Tây Phương siêu độ mẹ cùng ba.

phamanhoa

vancali96
13-06-2013, 11:35 AM
Vĩnh biệt ba

Đau lòng phải nói giã từ ba
Ngấn lệ dâng tràn trẻ mất ba
Đã hết lời khuyên cùng phụ tử
Không còn tiếng dạy với tình ba
Người về chín suối sum vầy mẹ
Con ở dương trần cách biệt ba
Thắp nén hương thơm đầu cúi lạy
Mười hai tháng sáu “giỗ đầu” ba

Vancali 6.12.13

http://s9.postimg.org/ywxghkx73/Vinh_biet_ba_copy.jpg

GIỖ ĐẦU BA


Mười hai tháng sáu giỗ đầu ba,
Vừa đúng tròn năm con mất ba.
Thu cũ ngàn đời đành biệt mẹ,
Hè rồi muôn kiếp phải xa ba.
Bơ vơ phận ấy khi không mẹ,
Côi cút thân này lúc chẳng ba.
Hoa quả nhang đèn con khấn nguyện,
Tây Phương siêu độ mẹ cùng ba.

phamanhoa


Cám ơn huynh Hòa đồng cảm , chúc huynh luôn an vui đón ngày lễ cha .

Nhớ ba

Lạc lõng trường đời thiếu vắng ba
Đâu còn cơ hội nói thương ba
Ngày thu xưa đã chia lìa mẹ
Tháng hạ nay đành vĩnh biệt ba
Khấn lạy Phật Bà phù hộ mẹ
Nguyện cầu Thánh Chúa độ trì ba
Giờ con côi cút thân không mẹ
Lại phải u sầu mất cả ba

Vancali 6.12.13

http://s18.postimg.org/41akntr5l/Nho_ba_2222_copy.jpg

phamanhoa
13-06-2013, 01:10 PM
QUOTE=vancali96;119615]

Vĩnh biệt ba

Đau lòng phải nói giã từ ba
Ngấn lệ dâng tràn trẻ mất ba
Đã hết lời khuyên cùng phụ tử
Không còn tiếng dạy với tình ba
Người về chín suối sum vầy mẹ
Con ở dương trần cách biệt ba
Thắp nén hương thơm đầu cúi lạy
Mười hai tháng sáu “giỗ đầu” ba

Vancali 6.12.13

http://s9.postimg.org/ywxghkx73/Vinh_biet_ba_copy.jpg

GIỖ ĐẦU BA


Mười hai tháng sáu giỗ đầu ba,
Vừa đúng tròn năm con mất ba.
Thu cũ ngàn đời đành biệt mẹ,
Hè rồi muôn kiếp phải xa ba.
Bơ vơ phận ấy khi không mẹ,
Côi cút thân này lúc chẳng ba.
Hoa quả nhang đèn con khấn nguyện,
Tây Phương siêu độ mẹ cùng ba.

phamanhoa


Cám ơn huynh Hòa đồng cảm , chúc huynh luôn an vui đón ngày lễ cha .

Nhớ ba

Lạc lõng trường đời thiếu vắng ba
Đâu còn cơ hội nói thương ba
Ngày thu xưa đã chia lìa mẹ
Tháng hạ nay đành vĩnh biệt ba
Khấn lạy Phật Bà phù hộ mẹ
Nguyện cầu Thánh Chúa độ trì ba
Giờ con côi cút thân không mẹ
Lại phải u sầu mất cả ba

Vancali 6.12.13

http://s21.postimg.org/ik5ppilg7/Nho_ba_copy.jpg
[/QUOTE]


NHỚ MẸ THƯƠNG BA


Thu xưa mất mẹ chỉ còn ba,
Hạ trước cam lòng mất tiếp ba.
Thua thiệt bao nhiêu đời chẳng mẹ,
Hẩm hiu biết mấy kiếp không ba.
Món ngon chẳng dịp còn dâng mẹ,
Vật lạ không lần được tặng ba.
Đã mãi xa rồi ba với mẹ,
Con đành tạ lỗi mẹ cùng ba.

phamanhoa

vancali96
14-06-2013, 03:41 AM
TẠ TÌNH TRI KỶ



Ô hay! Thơ đã được ngàn bài.
Mãi cứ cuốc cày nên chẳng hay.
Hoa dại khéo vun hương cũng tỏa,
Trái hoang chăm bón vị rồi bay.
Bao lần với bạn chia ly ngọt,
Mấy lúc cùng người sẻ chén cay.
Chân thật đôi lời xin cảm tạ,
Mong tình tri kỷ sẽ còn bay.

phamanhoa

http://leloipt.edu.vn/uploads/News/pic/1336098735.nv.gif


PHẠM AN HÒA XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ

BAN QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

VÀ TẤT CẢ CÁC THI HỮU

ĐÃ CÙNG GIAO LƯU XƯỚNG HỌA TRONG THỜI GIAN QUA.

phamanhoa


http://s22.postimg.org/6b5j1aywh/Mung_ngan_bai_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-06-2013, 07:49 AM
http://s9.postimg.org/ywxghkx73/Vinh_biet_ba_copy.jpg

GIỖ ĐẦU BA


Mười hai tháng sáu giỗ đầu ba,
Vừa đúng tròn năm con mất ba.
Thu cũ ngàn đời đành biệt mẹ,
Hè rồi muôn kiếp phải xa ba.
Bơ vơ phận ấy khi không mẹ,
Côi cút thân này lúc chẳng ba.
Hoa quả nhang đèn con khấn nguyện,
Tây Phương siêu độ mẹ cùng ba.

phamanhoa




http://s21.postimg.org/ik5ppilg7/Nho_ba_copy.jpg


NHỚ MẸ THƯƠNG BA


Thu xưa mất mẹ chỉ còn ba,
Hạ trước đau lòng mất tiếp ba.
Thua thiệt bao nhiêu đời chẳng mẹ,
Hẩm hiu biết mấy kiếp không ba.
Món ngon chẳng dịp còn dâng mẹ,
Vật lạ không lần được tặng ba.
Đã mãi xa rồi ba với mẹ,
Con đành tạ lỗi mẹ cùng ba.

phamanhoa



PHÚT CHẠNH LÒNG


Mười tám năm rồi thiếu hẳn BA
Cho lòng quạnh quẽ nhớ thương BA
Sớm hôm tần tảo buồn tâm má
Năm tháng thanh nhàn lạnh ảnh BA
Nội ngoại bây giờ con đủ cháu
Quê làng giỗ chạp họ không BA
Thắp hương tưởng nhớ bùi ngùi dạ
Xin nguyện sống đời xứng với BA


KIỀN ĐỨC - 14/06/13

vancali96
15-06-2013, 04:00 AM
Chuyện xưa

Ngồi buồn nhớ lại chuyện ngày xưa
Dạo ấy hào hoa nói cũng thừa
Rừng vắng vờn trăng vui dạ chửa
Vườn hồng đuổi bướm thỏa lòng chưa
Khi thì nhặt lá rồi chê đại
Lúc lại nhìn trăng cứ nói bừa
Tuổi trẻ vàng son tràn nhựa sống
Hẹn hò bất kể nắng hay mưa

Vancali 6.11.13

http://s24.postimg.org/aybl3arhh/Chuyen_xua_copy.jpg

CHUYỆN XƯA
[y đề]



Lẩn thẩn ngồi ôn chuyện thuở xưa,
Khôn ranh ít ỏi, ngẩn ngơ thừa.
Thơ xanh chẳng gởi, ngu khờ chửa,
Hoa thắm không trao, vụng dại chưa ?
Cậy gió ậm ừ kêu nhớ đại,
Nhờ trăng ấp úng nói thương bừa.
Tay chân hóa đá, trơ như phỗng,
Miệng cứ lầm bầm chuyện nắng mưa.

phamanhoa

Tình xưa

Trở về dĩ vãng chuyện tình xưa
Dưới ánh trăng non mộng mấy thừa
Dõi mắt chân trời duyên đến chửa ?
Thả hồn đáy nước phận về chưa ?
Trẻ người mến bạn bèn khen vội
Nhẹ dạ yêu ai lại hứa bừa
Dạo ấy đầu xanh nhiều ước vọng
Xa rồi kỷ niệm hẹn ngày mưa

Vancali 6.14.13

http://s14.postimg.org/cmbnwojkh/Tinh_xua_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-06-2013, 06:56 AM
Chuyện xưa


Ngồi buồn nhớ lại chuyện ngày xưa
Dạo ấy hào hoa nói cũng thừa
Rừng vắng vờn trăng vui dạ chửa
Vườn hồng đuổi bướm thỏa lòng chưa
Khi thì nhặt lá rồi chê đại
Lúc lại nhìn trăng cứ nói bừa
Tuổi trẻ vàng son tràn nhựa sống
Hẹn hò bất kể nắng hay mưa

Vancali 6.11.13


CHUYỆN XƯA
[y đề]



Lẩn thẩn ngồi ôn chuyện thuở xưa,
Khôn ranh ít ỏi, ngẩn ngơ thừa.
Thơ xanh chẳng gởi, ngu khờ chửa,
Hoa thắm không trao, vụng dại chưa ?
Cậy gió ậm ừ kêu nhớ đại,
Nhờ trăng ấp úng nói thương bừa.
Tay chân hóa đá, trơ như phỗng,
Miệng cứ lầm bầm chuyện nắng mưa.

phamanhoa[/b]


http://farm4.staticflickr.com/3760/9044231017_dbcc177896.jpg


CHUYỆN NGÀY XƯA



Có cái dại nào giống lúc xưa
Khéo khôn chẳng đủ, ngốc ngây thừa
Cháu nhìn mà chú không hay nữa
Anh đợi, hỏi nàng đã biết chưa
Khắc chữ sân trường, chê sấp ngửa
Dấu thư vào cặp, nói bầy bừa
Ra trường, mất dấu ngoài song cửa
Em đợi nắng tà, tôi ngóng mưa!


KIỀN ĐỨC - 15/06/13

vancali96
15-06-2013, 10:16 PM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg

phamanhoa
16-06-2013, 06:43 AM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg



NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

[y đề]

Nếu chẳng ve ngân gọi phượng hồng,
Ai đâu biết được khổ đang trông.
Đã lo một nỗi tiền heo hắt,
Từng sợ bao phen nợ chất chồng.
Nhặt mấy trăm còm lòng mẹ xót,
Hoa đôi mắt đỏ dạ con mong.
Thấy đàn trẻ phải hè đi học,
Buồn đạo tôn sư đã nhạt nồng.

phạmanhoa

phamanhoa
16-06-2013, 12:10 PM
Hôm nay sáng thứ sáu(CA) em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Quán mới

Nghe nói Van ca mới chuyển nghề
Bởi gà nhiễm bệnh đổi buôn dê
Mấy cô sợ gió vào trong quán
Các bác “phun mây” ở vỉa hè
Ngầu pín tha hồ ngày quậy phá
Giả cầy mặc sức tối nằm phê
Khai trương khuyến mãi lon”bò húc”
Quí khách dùng qua lạc bước về

Vancali 6.14.13


http://s11.postimg.org/bwjtrbveb/Quan_moi_copy.jpg



MỪNG KHAI TRƯƠNG


Van-cà quả thật mát tay nghề,
Bò tái, mực xào, rượu tiết dê.
Mới sáng, người ăn ngồi trong quán,
Gần khuya, khách nhậu lấn ra hè,
Nâng ly, chúng đệ tha hồ xỉn,
Chạm cốc, chư huynh thoải mái phê.
Hồng Thoại, An Hòa kèm Kiến Đức,
Đến mừng, say khướt đến quên về.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
16-06-2013, 05:59 PM
MỪNG KHAI TRƯƠNG


Van-cà quả thật mát tay nghề,
Bò tái, mực xào, rượu tiết dê.
Mới sáng, người ăn ngồi trong quán,
Gần khuya, khách nhậu lấn ra hè,
Nâng ly, chúng đệ tha hồ xỉn,
Chạm cốc, chư huynh thoải mái phê.
Hồng Thoại, An Hòa kèm Kiến Đức,
Đến mừng, say khướt đến quên về.

phamanhoa




QUÁN NGẮM
Trời đất, lâu nay nỡ dấu nghề !
Giờ bày quán lẩu - tiết canh dê
Băng rôn đỏ rực giăng đầy phố
Áp phích trắng tinh dựng ngập hè
Chị chủ trẻ trung nhìn đã kết
Người làm xinh xắn ngó thêm phê !
Vào ăn chẳng biết ngon hay dở
Ngắm mãi, đôi chân chẳng chịu về !
HỒNG THOẠI

phamanhoa
16-06-2013, 07:22 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=120097#post120097)

MỪNG KHAI TRƯƠNG


Van-cà quả thật mát tay nghề,
Bò tái, mực xào, rượu tiết dê.
Mới sáng, người ăn ngồi trong quán,
Gần khuya, khách nhậu lấn ra hè,
Nâng ly, chúng đệ tha hồ xỉn,
Chạm cốc, chư huynh thoải mái phê.
Hồng Thoại, An Hòa kèm Kiến Đức,
Đến mừng, say khướt đến quên về.

phamanhoa



QUÁN NGẮM
Trời đất, lâu nay nỡ dấu nghề !
Giờ bày quán lẩu - tiết canh dê
Băng rôn đỏ rực giăng đầy phố
Áp phích trắng tinh dựng ngập hè
Chị chủ trẻ trung nhìn đã kết
Người làm xinh xắn ngó thêm phê !
Vào ăn chẳng biết ngon hay dở
Ngắm mãi, đôi chân chẳng chịu về !
HỒNG THOẠI

QUÁN NHẬU

Mở quán, em đem hết ngón nghề,
Khách vào cứ nhậu, nhớ đừng dê.
Rượu nồng, chàng nốc mềm môi nhé,
Thịt béo, anh xơi chật bụng hè.
Chớ thấy người làm thơm lại kết,
Đừng trông chị chủ ngọt rồi phê.
Bảo kê được lệnh mà chơi đẹp,
E chẳng còn chân để lết về.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2013, 10:29 PM
http://s11.postimg.org/bwjtrbveb/Quan_moi_copy.jpg

MỪNG KHAI TRƯƠNG


Van-cà quả thật mát tay nghề,
Bò tái, mực xào, rượu tiết dê.
Mới sáng, người ăn ngồi trong quán,
Gần khuya, khách nhậu lấn ra hè,
Nâng ly, chúng đệ tha hồ xỉn,
Chạm cốc, chư huynh thoải mái phê.
Hồng Thoại, An Hòa kèm Kiến Đức,
Đến mừng, say khướt đến quên về.

phamanhoa


QUÁN NGẮM
Trời đất, lâu nay nỡ dấu nghề !
Giờ bày quán lẩu - tiết canh dê
Băng rôn đỏ rực giăng đầy phố
Áp phích trắng tinh dựng ngập hè
Chị chủ trẻ trung nhìn đã kết
Người làm xinh xắn ngó thêm phê !
Vào ăn chẳng biết ngon hay dở
Ngắm mãi, đôi chân chẳng chịu về !
HỒNG THOẠI

QUÁN NHẬU

Mở quán, em đem hết ngón nghề,
Khách vào cứ nhậu, nhớ đừng dê.
Rượu nồng, chàng nốc mềm môi nhé,
Thịt béo, anh xơi chật bụng hè.
Chớ thấy người làm thơm lại kết,
Đừng trông chị chủ ngọt rồi phê.
Bảo kê được lệnh mà chơi đẹp,
E chẳng còn chân để lết về.

phamanhoa


Đủ món dê

Đồn vang chủ mới rất lành nghề
Tứ khoái trên đời đủ món dê
Ông nhậu lai rai mồi bốc khói
Bà khen tấm tắc quán bên hè
Chân thành quảng cáo mùi thơm béo
Bảo đảm nơi này rượu rất phê
Đầu bếp ba đời chuyên trị lẩu
Lỡ say ngủ lại sáng cho về

Vancali 6.16.13



TRỔ NGHỀ


Lão Đức ngày Cha lại trổ nghề
Bèn mời Mẫu Hậu đến hàng dê
Rỡ ràng sánh cặp, chàng ra phố
Vui vẻ nâng ly, quán cạnh hè
Nàng chửa kịp no anh đã xỉn
Thịt còn tai tái rượu đà phê
Bà toan họp cháu con mừng chúc
Đâu biết còng lưng phải cõng về!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2013, 11:02 PM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

[y đề]

Nếu chẳng ve ngân gọi phượng hồng,
Ai đâu biết được khổ đang trông.
Đã lo một nỗi tiền heo hắt,
Từng sợ bao phen nợ chất chồng.
Nhặt mấy trăm còm lòng mẹ xót,
Hoa đôi mắt đỏ dạ con mong.
Thấy đàn trẻ phải hè đi học,
Buồn đạo tôn sư đã nhạt nồng.

phạmanhoa


ĐƯỜNG XƯA IN BÓNG


ĐƯỜNG cũ bao năm rực sắc hồng
XƯA còn nay mất lấy gì trông
IN hình vào trí tình lơ lửng
BÓNG nguyệt cài song nhớ chập chồng
HAI nẻo chia xa hồn vẫn đợi
ĐỨA nào vất vả ý luôn mong
NAY đường cách trở sao về được
ĐÂU có bóng em đẹp giấc nồng?!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13

vancali96
17-06-2013, 04:29 AM
BƯỚC LỠ
(Thuận nghịch độc)

Mơ chiều lạc bước lỡ tình duyên
Gánh nặng lòng xa nắng dõi thuyền
Hờ hững nước trôi dòng ngược gió
Nhạt nhòa sương nhỏ lệ sầu quyên
Thơ cài ngõ vắng trời xanh thẳm
Nhạc trỗi đàn vơi mộng ảo huyền
Chờ đợi khách xưa mùa hạ điểm
Tơ dường rối quyện lá buồn nghiêng.

LỠ BƯỚC

Nghiêng buồn lá quyện rối dường tơ
Điểm hạ mùa xưa khách đợi chờ
Huyền ảo mộng vơi đàn trỗi nhịp
Thẳm xanh trời vắng ngõ cài thơ
Quyên sầu lệ nhỏ sương nhòa nhạt
Gió ngược dòng trôi nước hững hờ
Thuyền dõi nắng xa lòng nặng gánh
Duyên tình lỡ bước lạc chiều mơ.

Phan Duy

Tóc tơ
(Thuận nghịch độc)

Mơ ước vẹn tình đẹp nợ duyên
Não sầu cung lỡ bến xa thuyền
Hờ ơ phải gặp người trao tặng
Hụ hợ nhằm đưa của góp quyên
Thơ thẩn để hòa chan ngọc bích
Mộng du rồi biến đột cơ huyền
Chờ ai tựa cửa bên chiều nắng
Tơ tóc nhạt hình bóng ngả nghiêng

Nghiêng ngả bóng hình nhạt tóc tơ
Nắng chiều bên cửa tựa ai chờ
Huyền cơ đột biến rồi du mộng
Bích ngọc chan hòa để thẩn thơ
Quyên góp của đưa nhằm hợ hụ
Tặng trao người gặp phải ơ hờ
Thuyền xa bến lỡ cung sầu não
Duyên nợ đẹp tình vẹn ước mơ

Vancali 6.16.13

http://s2.postimg.org/sdffo54u1/To_toc_copy.jpg

phamanhoa
17-06-2013, 06:04 AM
http://s11.postimg.org/bwjtrbveb/Quan_moi_copy.jpg

MỪNG KHAI TRƯƠNG


Van-cà quả thật mát tay nghề,
Bò tái, mực xào, rượu tiết dê.
Mới sáng, người ăn chen chật quán,
Gần khuya, khách nhậu lấn đông hè,
Nâng ly, chúng đệ tha hồ xỉn,
Chạm cốc, chư huynh thoải mái phê.
Hồng Thoại, An Hòa kèm Kiến Đức,
Đến mừng, say khướt đến quên về.

phamanhoa


QUÁN NGẮM
Trời đất, lâu nay nỡ dấu nghề !
Giờ bày quán lẩu - tiết canh dê
Băng rôn đỏ rực giăng đầy phố
Áp phích trắng tinh dựng ngập hè
Chị chủ trẻ trung nhìn đã kết
Người làm xinh xắn ngó thêm phê !
Vào ăn chẳng biết ngon hay dở
Ngắm mãi, đôi chân chẳng chịu về !
HỒNG THOẠI

QUÁN NHẬU

Mở quán, em đem hết ngón nghề,
Khách vào cứ nhậu, nhớ đừng dê.
Rượu nồng, chàng nốc mềm môi nhé,
Thịt béo, anh xơi chật bụng hè.
Chớ thấy người làm thơm lại kết,
Đừng trông chị chủ ngọt rồi phê.
Bảo kê được lệnh mà chơi đẹp,
E chẳng còn chân để lết về.

phamanhoa


Đủ món dê

Đồn vang chủ mới rất lành nghề
Tứ khoái trên đời đủ món dê
Ông nhậu lai rai mồi bốc khói
Bà khen tấm tắc quán bên hè
Chân thành quảng cáo mùi thơm béo
Bảo đảm nơi này rượu rất phê
Đầu bếp ba đời chuyên trị lẩu
Lỡ say ngủ lại sáng cho về

Vancali 6.16.13



TRỔ NGHỀ


Lão Đức ngày Cha lại trổ nghề
Bèn mời Mẫu Hậu đến hàng dê
Rỡ ràng sánh cặp, chàng ra phố
Vui vẻ nâng ly, quán cạnh hè
Nàng chửa kịp no anh đã xỉn
Thịt còn tai tái rượu đà phê
Bà toan họp cháu con mừng chúc
Đâu biết còng lưng phải cõng về!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13




NON NGHỀ


Làm cha lâu lắm vẫn non nghề
Lão Đức hôm nay đãi lẩu dê.
Mời vợ xênh xang ngồi góc phố,
Đưa con ríu rít họp bên hè.
Rượu thơm mới nốc đà say xỉn,
Thịt béo chưa dùng đã ép phê.
Lủ trẻ mang quà chưa kịp tặng,
Cả nhà tiu nghỉu phải khiêng về.

phamanhoa

vancali96
17-06-2013, 06:17 AM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

[y đề]

Nếu chẳng ve ngân gọi phượng hồng,
Ai đâu biết được khổ đang trông.
Đã lo một nỗi tiền heo hắt,
Từng sợ bao phen nợ chất chồng.
Nhặt mấy trăm còm lòng mẹ xót,
Hoa đôi mắt đỏ dạ con mong.
Thấy đàn trẻ phải hè đi học,
Buồn đạo tôn sư đã nhạt nồng.

phạmanhoa


ĐƯỜNG XƯA IN BÓNG


ĐƯỜNG cũ bao năm rực sắc hồng
XƯA còn nay mất lấy gì trông
IN hình vào trí tình lơ lửng
BÓNG nguyệt cài song nhớ chập chồng
HAI nẻo chia xa hồn vẫn đợi
ĐỨA nào vất vả ý luôn mong
NAY đường cách trở sao về được
ĐÂU có bóng em đẹp giấc nồng?!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13

Nỗi buồn hoa phượng
(Khoán thù)

Cảm nhận hè sang biệt gót hồng
Thông ngàn lặng lẽ phút chờ trông
Được tin bạn cũ mà nôn nóng
Nỗi nhớ trường xưa lại xếp chồng
Vắng tiếng ve sầu hôm đứng đợi
Xa hàng phượng vĩ dạo ngồi mong
Người đây cảnh đó bao hoài niệm
Thương nhớ trào dâng má ấm nồng

Vancali 6.16.13

phamanhoa
17-06-2013, 04:40 PM
http://s11.postimg.org/bwjtrbveb/Quan_moi_copy.jpg

MỪNG KHAI TRƯƠNG


Van-cà quả thật mát tay nghề,
Bò tái, mực xào, rượu tiết dê.
Mới sáng, người ăn ngồi chật quán,
Gần khuya, khách nhậu lấn đông hè,
Nâng ly, chúng đệ tha hồ xỉn,
Chạm cốc, chư huynh thoải mái phê.
Hồng Thoại, An Hòa kèm Kiến Đức,
Đến mừng, say khướt đến quên về.

phamanhoa



QUÁN NGẮM
Trời đất, lâu nay nỡ dấu nghề !
Giờ bày quán lẩu - tiết canh dê
Băng rôn đỏ rực giăng đầy phố
Áp phích trắng tinh dựng ngập hè
Chị chủ trẻ trung nhìn đã kết
Người làm xinh xắn ngó thêm phê !
Vào ăn chẳng biết ngon hay dở
Ngắm mãi, đôi chân chẳng chịu về !
HỒNG THOẠI

QUÁN NHẬU

Mở quán, em đem hết ngón nghề,
Khách vào cứ nhậu, nhớ đừng dê.
Rượu nồng, chàng nốc mềm môi nhé,
Thịt béo, anh xơi chật bụng hè.
Chớ thấy người làm thơm lại kết,
Đừng trông chị chủ ngọt rồi phê.
Bảo kê được lệnh mà chơi đẹp,
E chẳng còn chân để lết về.

phamanhoa


Đủ món dê

Đồn vang chủ mới rất lành nghề
Tứ khoái trên đời đủ món dê
Ông nhậu lai rai mồi bốc khói
Bà khen tấm tắc quán bên hè
Chân thành quảng cáo mùi thơm béo
Bảo đảm nơi này rượu rất phê
Đầu bếp ba đời chuyên trị lẩu
Lỡ say ngủ lại sáng cho về

Vancali 6.16.13

Hôm nay là ngày Father's day ỏ (CA) em kính chúc quí huynh ngày hiền phụ tha hồ say xỉn Đủ món dê .




ĐỦ NGÓN DÊ


Ấm cật no cơm lại trổ nghề,
Giả say mượn rượu dở trò dê.
Bờm xơm chị chủ ngay sân quán,
Bốc hốt cô em tận góc hè.
Tứ chiến tao phùng, chơi tới bến,
Giang hồ tương ngộ, sợ gì phê.
Chủ quán lơ mơ là đổ nợ,
Có khi tai tiếng cũng theo về.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-06-2013, 06:14 PM
BƯỚC LỠ
(Thuận nghịch độc)

Mơ chiều lạc bước lỡ tình duyên
Gánh nặng lòng xa nắng dõi thuyền
Hờ hững nước trôi dòng ngược gió
Nhạt nhòa sương nhỏ lệ sầu quyên
Thơ cài ngõ vắng trời xanh thẳm
Nhạc trỗi đàn vơi mộng ảo huyền
Chờ đợi khách xưa mùa hạ điểm
Tơ dường rối quyện lá buồn nghiêng.

LỠ BƯỚC

Nghiêng buồn lá quyện rối dường tơ
Điểm hạ mùa xưa khách đợi chờ
Huyền ảo mộng vơi đàn trỗi nhịp
Thẳm xanh trời vắng ngõ cài thơ
Quyên sầu lệ nhỏ sương nhòa nhạt
Gió ngược dòng trôi nước hững hờ
Thuyền dõi nắng xa lòng nặng gánh
Duyên tình lỡ bước lạc chiều mơ.

Phan Duy

TÓC TƠ
(Thuận nghịch độc)

Mơ ước vẹn tình đẹp nợ duyên
Não sầu cung lỡ bến xa thuyền
Hờ ơ phải gặp người trao tặng
Hụ hợ nhằm đưa của góp quyên
Thơ thẩn để hòa chan ngọc bích
Mộng du rồi biến đột cơ huyền
Chờ ai tựa cửa bên chiều nắng
Tơ tóc nhạt hình bóng ngả nghiêng

Nghiêng ngả bóng hình nhạt tóc tơ
Nắng chiều bên cửa tựa ai chờ
Huyền cơ đột biến rồi du mộng
Bích ngọc chan hòa để thẩn thơ
Quyên góp của đưa nhằm hợ hụ
Tặng trao người gặp phải ơ hờ
Thuyền xa bến lỡ cung sầu não
Duyên nợ đẹp tình vẹn ước mơ

Vancali 6.16.13


MƠ DUYÊN
thuận nghịch độc



Mơ mãi ngóng hoài gọi mối duyên
Lửng lơ nào ghé đợi con thuyền
Hờ ru vẫn tưởng dè câu hát
Thật nhớ đang mời ngại giọng quyên
Thơ chẳng nhạc hòa theo gió lạc
Ý không vần họa gởi trăng huyền
Chờ ai thoáng mộng phai xuân nhạt
Tơ rủ lụa nhàu che tóc nghiêng.

Nghiêng tóc che nhàu lụa rủ tơ
Nhạt xuân phai mộng thoáng ai chờ
Huyền trăng gởi họa, vần không ý
Lạc gió theo hòa, nhạc chẳng thơ
Quyên giọng ngại mời đang nhớ thật
Hát câu dè tưởng vẫn ru hờ
Thuyền con đợi ghé nào lơ lửng
Duyên mối gọi hoài, ngóng mãi mơ!


KIỀN ĐỨC - 17/06/13

phamanhoa
18-06-2013, 06:30 AM
http://s23.postimg.org/wkuor093f/A_meo_copy.jpg


CẢNH NGHÈO


Con cái một bầy đói nhóc nheo,
Miệng nồng hơi rượu cứ than nghèo.
Tai nghe giết chó chân tìm tới,
Mắt thấy mổ bò bước dõi theo.
Lếch thếch trên bờ thô nhát cuốc,
Lôi thôi dưới nước vụng tay chèo.
Giữa nhà ghế gãy, bàn xiêu vẹo,
Xó bếp đìu hiu chẳng bóng mèo.

phamanhoa

vancali96
18-06-2013, 07:07 AM
http://s11.postimg.org/bwjtrbveb/Quan_moi_copy.jpg

MỪNG KHAI TRƯƠNG


Van-cà quả thật mát tay nghề,
Bò tái, mực xào, rượu tiết dê.
Mới sáng, người ăn ngồi trong quán,
Gần khuya, khách nhậu lấn ra hè,
Nâng ly, chúng đệ tha hồ xỉn,
Chạm cốc, chư huynh thoải mái phê.
Hồng Thoại, An Hòa kèm Kiến Đức,
Đến mừng, say khướt đến quên về.

phamanhoa


QUÁN NGẮM
Trời đất, lâu nay nỡ dấu nghề !
Giờ bày quán lẩu - tiết canh dê
Băng rôn đỏ rực giăng đầy phố
Áp phích trắng tinh dựng ngập hè
Chị chủ trẻ trung nhìn đã kết
Người làm xinh xắn ngó thêm phê !
Vào ăn chẳng biết ngon hay dở
Ngắm mãi, đôi chân chẳng chịu về !
HỒNG THOẠI

QUÁN NHẬU

Mở quán, em đem hết ngón nghề,
Khách vào cứ nhậu, nhớ đừng dê.
Rượu nồng, chàng nốc mềm môi nhé,
Thịt béo, anh xơi chật bụng hè.
Chớ thấy người làm thơm lại kết,
Đừng trông chị chủ ngọt rồi phê.
Bảo kê được lệnh mà chơi đẹp,
E chẳng còn chân để lết về.

phamanhoa


Đủ món dê

Đồn vang chủ mới rất lành nghề
Tứ khoái trên đời đủ món dê
Ông nhậu lai rai mồi bốc khói
Bà khen tấm tắc quán bên hè
Chân thành quảng cáo mùi thơm béo
Bảo đảm nơi này rượu rất phê
Đầu bếp ba đời chuyên trị lẩu
Lỡ say ngủ lại sáng cho về

Vancali 6.16.13



TRỔ NGHỀ


Lão Đức ngày Cha lại trổ nghề
Bèn mời Mẫu Hậu đến hàng dê
Rỡ ràng sánh cặp, chàng ra phố
Vui vẻ nâng ly, quán cạnh hè
Nàng chửa kịp no anh đã xỉn
Thịt còn tai tái rượu đà phê
Bà toan họp cháu con mừng chúc
Đâu biết còng lưng phải cõng về!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13

ĐỦ NGÓN DÊ


Ấm cật no cơm lại trổ nghề,
Giả say mượn rượu dở trò dê.
Bờm xơm chị chủ ngay sân quán,
Bốc hốt cô em tận góc hè.
Tứ chiến tao phùng, chơi tới bến,
Giang hồ tương ngộ, sợ gì phê.
Chủ quán lơ mơ là đổ nợ,
Có khi tai tiếng cũng theo về.

phamanhoa


Ngày Từ phụ

Lợi dụng “ngày cha “ bổng ngứa nghề
Vội vàng xuống phố thả mồi dê
Mang giày”da sấu” vào lồng chợ
Xách gậy” ba tong “dạo nắng hè
Nhác thấy chân dài du mộng tưởng
Thoáng nhìn phờ tái rủ hồn phê
Lang thang suốt buổi lòng phơi phới
Vợ gọi hồi lâu mới chịu về

Vancali 6.17.13

http://s21.postimg.org/rrah2pirr/Ngay_hien_phu_copy.jpg

vancali96
18-06-2013, 08:31 AM
NHỚ SAO HÔM

Sinh-diệt vô thường biết tránh đâu?
Diễn đàn đâu dễ đã quên nhau
Câu thơ nhớ bạn còn vương lệ
Nét bút buồn ta vẫn vướng sầu
Xướng họa tình thâm đang thắm sắc
Giao lưu nghĩa nặng lại tươi mầu
Thân về cát bụi...TRANG còn đó
Những áng thơ ai...nhớ..nhớ lâu!

BXP 18.6.2013

Biết về đâu ?

Thân này cát bụi biết về đâu ?
Còn sống sao người tránh mặt nhau
Tự ái đành mang tình khắc khổ
Kiêu căng phải chịu cảnh u sầu
Nhìn gương cười mỉm tươi hồng má
Thấy bạn mừng vui đẹp sắc mầu
Vũ trụ càn khôn … ta nặng gánh
Kim bằng tri kỷ … khó bền lâu !

Vancali 6.17.13

http://s3.postimg.org/g0si8cl43/Biet_ve_dau.jpg

buixuanphuong09
18-06-2013, 09:56 AM
[QUOTE=vancali96;120372]

NHỚ SAO HÔM

Sinh-diệt vô thường biết tránh đâu?
Diễn đàn đâu dễ đã quên nhau
Câu thơ nhớ bạn còn vương lệ
Nét bút buồn ta vẫn vướng sầu
Xướng họa tình thâm đang thắm sắc
Giao lưu nghĩa nặng lại tươi mầu
Thân về cát bụi...TRANG còn đó
Những áng thơ ai...nhớ..nhớ lâu!

BXP 18.6.2013


Biết về đâu ?

Thân này cát bụi biết về đâu ?
Còn sống sao người tránh mặt nhau
Tự ái đành mang tình khắc khổ
Kiêu căng phải chịu cảnh u sầu
Nhìn gương cười mỉm tươi hồng má
Thấy bạn mừng vui đẹp sắc mầu
Vũ trụ càn khôn … ta nặng gánh
Kim bằng tri kỷ … khó bền lâu !

Vancali 6.17.13



TÌNH CHÂN THẬT

Mặc cái thân này đi đến đâu
Diễn đàn xướng họa nhớ về nhau
Câu thơ vui bạn tâm luôn hỉ
Lời phú mừng ta dạ chẳng sầu
Nghĩa nặng diễn đàn còn ủ sắc
Tình thâm bè bạn mãi ươm mầu
Vòng tay nới rộng, lòng luôn mở
Có lỗi bảo ngay chớ để lâu!

BXP 18.6.2013

phamanhoa
18-06-2013, 10:17 AM
NHỚ SAO HÔM

Sinh-diệt vô thường biết tránh đâu?
Diễn đàn đâu dễ đã quên nhau
Câu thơ nhớ bạn còn vương lệ
Nét bút buồn ta vẫn vướng sầu
Xướng họa tình thâm đang thắm sắc
Giao lưu nghĩa nặng lại tươi mầu
Thân về cát bụi...TRANG còn đó
Những áng thơ ai...nhớ..nhớ lâu!

BXP 18.6.2013


Biết về đâu ?

Thân này cát bụi biết về đâu ?
Còn sống sao người tránh mặt nhau
Tự ái đành mang tình khắc khổ
Kiêu căng phải chịu cảnh u sầu
Nhìn gương cười mỉm tươi hồng má
Thấy bạn mừng vui đẹp sắc mầu
Vũ trụ càn khôn … ta nặng gánh
Kim bằng tri kỷ … khó bền lâu !

Vancali 6.17.13

http://s3.postimg.org/g0si8cl43/Biet_ve_dau.jpg




TIỄN SAO HÔM


Trời đêm thăm thẳm lạc nơi đâu?
Mãi mãi đời này chẳng thấy nhau.
Lấp lánh đầu hôm cô quạnh khổ,
Lung linh rạng sáng lẻ đơn sầu.
Bến mê đã đoạn đời vô định,
Bờ giác rồi qua cõi nhiệm mầu.
Giọt lệ đưa người qua chốn ấy,
Xin thành hoa thắm mãi thơm lâu.

phamanhoa

vancali96
19-06-2013, 10:07 AM
http://s3.postimg.org/g0si8cl43/Biet_ve_dau.jpg


TIỄN SAO HÔM


Trời đêm thăm thẳm lạc nơi đâu?
Mãi mãi đời này chẳng thấy nhau.
Lấp lánh đầu hôm cô quạnh khổ,
Lung linh rạng sáng lẻ đơn sầu.
Bến mê đã đoạn đời vô định,
Bờ giác rồi qua cõi nhiệm mầu.
Giọt lệ đưa người qua chốn ấy,
Xin thành hoa thắm mãi thơm lâu.

phamanhoa


http://s22.postimg.org/glvdgtyz5/Tim_dau_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-06-2013, 12:01 PM
Ao ta

Trăng rằm lãng tử mộng du tiên
Đến chốn bồng lai khấn vợ hiền
Bắc đẩu lắc đầu kêu quẩn trí
Nam Tào dậm cẳng nói cuồng điên
Đài Loan đi kiếm cho hao sức
Hàn Quốc đừng qua chỉ tốn tiền
Gái Việt ngàn năm dâu hiếu thảo
Cưới về hạnh phúc … lẽ đương nhiên

Vancali 6.18.13


http://s15.postimg.org/pbhclkfaj/Ao_ta_copy.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7347/9082864328_946952c8f2_z.jpg


CỎ ĐỒNG TA


Gái quê coi vậy đẹp như tiên
Cứ ráng mà lo kiếm vợ hiền
Âu Mỹ vơ vào đôi lúc dại
Thái Hàn nhắm vội có mà điên
Mường Tày đeo cả hàng xâu bạc
Mán Việt kéo theo mấy cục tiền
Có phúc quơ nhầm siêu mẫu nhỉ
Bấy giờ sung sướng thật hồn nhiên!


KIỀN ĐỨC - 19/06/13

Tran Xuan Sinh
19-06-2013, 06:01 PM
Ao ta



Trăng rằm lãng tử mộng du tiên
Đến chốn bồng lai khấn vợ hiền
Bắc đẩu lắc đầu kêu quẩn trí
Nam Tào dậm cẳng nói cuồng điên
Đài Loan đi kiếm cho hao sức
Hàn Quốc đừng qua chỉ tốn tiền
Gái Việt ngàn năm dâu hiếu thảo
Cưới về hạnh phúc … lẽ đương nhiên


Vancali 6.18.13



CỎ ĐỒNG TA


Gái quê coi vậy đẹp như tiên
Cứ ráng mà lo kiếm vợ hiền
Âu Mỹ vơ vào đôi lúc dại
Thái Hàn nhắm vội có mà điên
Mường Tày đeo cả hàng xâu bạc
Mán Việt kéo theo mấy cục tiền
Có phúc quơ nhầm siêu mẫu nhỉ
Bấy giờ sung sướng thật hồn nhiên!



KIỀN ĐỨC - 19/06/13


AO NHÀ

Dẫu thấy vợ người đẹp tựa tiên
Môi son da trắng lại tâm hiền
Liếc trông cô ấy càng thêm dở
Ngắm nghía bạn mình cũng hóa điên
Ngó lại tính đi cho mệt sức
Xem sau nhìn trước sợ hao tiền
Vợ mình thua kém, thì nên trọng
Về tắm ao nhà lẽ tự nhiên.

TXS
19/06/2013

vancali96
20-06-2013, 07:46 AM
NHẮN CÔ MÌNH

Theo thể ngũ độ thanh


Này nhé cô mình, dạy phải nghe
Nhớ thơ Đường luật hãy e dè
Còm nhom, họa thử bài be bé
Mạnh mẽ tương liền cái chẻ hoe
Xem vậy, lẽ đâu mà để xé
Thì ra chuyện nhỏ cũng so kè
Hãi hùng sao lắm tài danh nhẻ
Cố vẽ e thành bể chuyện nhe?!


KIỀN ĐỨC - 19/06/13

NHẮN CÁC BÀ

Tin đồn : Hãy để ý dùm nghe
Hễ gặp ông Công phải gắng dè
Cụ đã ưng thì dù tuổi bé
Hay người lỡ nhịp, tóc vàng hoe
Phong trần, lắm mụ giành chia sẻ
Lãng tử, nhiều cô khoái cập kè
Đã bảo, không nghe thì chịu nhé
Coi chừng vỡ mật có ngày nhe !
HỒNG THOẠI


KHỎI NHẮN NHE!


Khổ lắm, nhưng mà đã chịu nghe
Vì đâu các cụ phải kiêng dè
Cho dù bỏ khẽ bàn tay nhẹ
Cũng thể bay xòe vạt tóc hoe
Ấy vậy thì thôi đành cũng bẻ
Âu là lỡ thế khỏi bưng kè
Từ nay cần mẫn chăm chỉ nhé
Chớ bảo nhau rằng: hãy lại nhe?!

KIỀN ĐỨC - 19/06/13

Lắng nghe !


Bằng hữu phân trần để ý nghe
Đường thơ vẫy bút chữ nên dè
Ân cần lắm bạn lời tung tóe
Lắc léo không người cảnh vắng hoe
Xướng họa dù sai đừng hoạnh họe
Đùa vui có dở chớ cò kè
Tao đàn giải trí già như trẻ
Hỏng phải thi trường hạch sách nhe !


Vancali 6.19.13

http://i39.tinypic.com/sdgqhu.jpg

vancali96
20-06-2013, 08:39 AM
Ao ta

Trăng rằm lãng tử mộng du tiên
Đến chốn bồng lai khấn vợ hiền
Bắc đẩu lắc đầu kêu quẩn trí
Nam Tào dậm cẳng nói cuồng điên
Đài Loan đi kiếm cho hao sức
Hàn Quốc đừng qua chỉ tốn tiền
Gái Việt ngàn năm dâu hiếu thảo
Cưới về hạnh phúc … lẽ đương nhiên

Vancali 6.18.13


http://s15.postimg.org/pbhclkfaj/Ao_ta_copy.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7347/9082864328_946952c8f2_z.jpg


CỎ ĐỒNG TA


Gái quê coi vậy đẹp như tiên
Cứ ráng mà lo kiếm vợ hiền
Âu Mỹ vơ vào đôi lúc dại
Thái Hàn nhắm vội có mà điên
Mường Tày đeo cả hàng xâu bạc
Mán Việt kéo theo mấy cục tiền
Có phúc quơ nhầm siêu mẫu nhỉ
Bấy giờ sung sướng thật hồn nhiên!


KIỀN ĐỨC - 19/06/13

AO NHÀ

Dẫu thấy vợ người đẹp tựa tiên
Môi son da trắng lại tâm hiền
Liếc trông cô ấy càng thêm dở
Ngắm nghía bạn mình cũng hóa điên
Ngó lại tính đi cho mệt sức
Xem sau nhìn trước sợ hao tiền
Vợ mình thua kém, thì nên trọng
Về tắm ao nhà lẽ tự nhiên.

TXS
19/06/2013

http://s4.postimg.org/93cz0y04d/Giang_tien_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2013, 10:26 AM
http://i39.tinypic.com/sdgqhu.jpg


HỌC LÀM THƠ


Điều hay dẫu khó phải cần nghe
Đá nặng dùng mưu cũng chẳng dè
Thử học làm thơ mà kín kẽ
Mong là được lẽ để thường khoe
Kìa ai cẩn trọng mình xin né
Nọ kẻ mè nheo tớ chịu kè
Tuổi lớn nên thường hay nhẫn nhịn
Răng chìa đã hở lại còn nhe!

KIỀN ĐỨC - 20/06/13



http://farm6.staticflickr.com/5525/9090685988_db342cfc2c_z.jpg

phamanhoa
21-06-2013, 07:30 AM
http://s4.postimg.org/93cz0y04d/Giang_tien_copy.jpg



MA NỮ


Thướt tha yểu điêu tợ như tiên
E ấp chân son bước dịu hiền.
Thiếu chủ vừa trông đà phách dại,
Đại gia thoáng thấy đã hồn điên.
Miệng cười, cán dốt bay luôn chức,
Mắt liếc, quan tham hết sạch tiền.
Châu ngọc chôn sâu, vàng giấu kỷ,
Tan thành mây khói cũng đương nhiên.

phamanhoa

phamanhoa
21-06-2013, 08:11 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;120712]


http://i39.tinypic.com/sdgqhu.jpg


HỌC LÀM THƠ


Điều hay dẫu khó phải cần nghe
Đá nặng dùng mưu cũng chẳng dè
Thử học làm thơ mà kín kẽ
Mong là được lẽ để thường khoe
Kìa ai cẩn trọng mình xin né
Nọ kẻ mè nheo tớ chịu kè
Tuổi lớn nên thường hay nhẫn nhịn
Răng chìa đã hở lại còn nhe!

KIỀN ĐỨC - 20/06/13



NHẮN NHE


Ý đẹp lời hay cóc chịu nghe,
Người trên kẻ dưới chẳng kiêng dè.
Miệng lằn hả toác phun vàng chóe,
Lưỡi mối le dài khạc đỏ hoe.
Ngon ngọt hoa ngôn lời kín kẻ,
Chanh chua xảo ngữ lẽ so kè.
Quen nghề bịp bợm, trò con trẻ,
Ắt sẽ có ngày vỡ mặt nghe.

phamanhoa

vancali96
21-06-2013, 08:41 AM
ĐAU LÒNG II
---*---
(DL NGŨ ĐỘ THANH)

Ta mình cách biệt bởi đò sông
Muốn ngỏ lời thương hãi ngược dòng
Đã mấy thu tàn ai mỏi đợi
Bao lần hạ đến kẻ mòn mong
Đường xưa núi thẳm sao mờ nhạt
Lối cũ rừng sâu nguyệt chẳng hồng
Tháng bảy ngâu về gây lũ lụt
Bờ bên ngóng mãi quặn đau lòng.

20/6/2013
Tuyen45



LÒNG ĐAU
(ĐL NGŨ ĐỘ THANH)

Đôi bờ cách trở, hỡi ôi sông
Tháng lại ngày qua chỉ rẽ dòng
Dõi mộng trông tình, đau bởi nhớ
Hòng duyên ủ phận, khóc mà mong
Cung đàn lạc lõng hờn mây nước
Ảnh vẽ buồn hiu thiếu nụ hồng
Lệ xót thương người xưa tiễn biệt
Thơ đành khắc đậm nỗi đau lòng!


KIỀN ĐỨC - 20/06/13


Nao lòng
( Đ L ngũ độ thanh)

Lên thuyền pháo nổ bậu sang sông
Dõi mắt nhìn theo lệ chảy dòng
Hạ tiễn sân trường thôi kẻ ngóng
Thu về bạn hữu hết người mong
Qua rồi trống điểm chờ chân ngọc
Đã hết ve kêu hỏi phượng hồng
Cám cảnh mây chiều trôi lặng lẽ
Trời xa tiếng hạc bổng nao lòng

Vancali 6.20.13

http://s8.postimg.org/4x35igt11/Nao_long_copy.jpg

HuyenLam
21-06-2013, 09:03 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;120712]


http://i39.tinypic.com/sdgqhu.jpg


HỌC LÀM THƠ


Điều hay dẫu khó phải cần nghe
Đá nặng dùng mưu cũng chẳng dè
Thử học làm thơ mà kín kẽ
Mong là được lẽ để thường khoe
Kìa ai cẩn trọng mình xin né
Nọ kẻ mè nheo tớ chịu kè
Tuổi lớn nên thường hay nhẫn nhịn
Răng chìa đã hở lại còn nhe!

KIỀN ĐỨC - 20/06/13



NHẮN NHE


Ý đẹp lời hay cóc chịu nghe,
Người trên kẻ dưới chẳng kiêng dè.
Miệng lằn hả toác phun vàng chóe,
Lưỡi mối le dài khạc đỏ hoe.
Ngon ngọt hoa ngôn lời kín kẻ,
Chanh chua xảo ngữ lẽ so kè.
Quen nghề bịp bợm, trò con trẻ,
Ắt sẽ có ngày vỡ mặt nghe.

phamanhoa



Biết Phận Mình

Biết phận mình đây ...chỉ lắng nghe
Cho nên rất ngại lắm e dè
Tàng long ẩn dạng thường hay núp
Ngọa hổ thu mình ít muốn khoe
Phú lục không rành sao hó hé
Văn chương chửa đạt dám cò kè
Cho nên đứng ngó mà học hỏi
Biết phận mình đây...chỉ lắng nghe

HL

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-06-2013, 09:04 AM
MA NỮ


Thướt tha yểu điêu tợ như tiên
E ấp chân son bước diệu hiền.
Thiếu chủ vừa trông đà phách dại,
Đại gia thoáng thấy đã hồn điên.
Miệng cười, cán dốt bay luôn chức,
Mắt liếc, quan tham hết sạch tiền.
Châu ngọc chôn sâu, vàng giấu kỷ,
Tan thành mây khói cũng đương nhiên.

phamanhoa



SỢ QUÁ!


Nghe rồi hết dám mộng mơ tiên
Há lẽ sắc duyên lại chẳng hiền
Đây đó người đời luôn chịu dại
Trước sau thế hệ lại toàn điên
Thân tàn danh bại do nhiều bạc
Ghế mất quyền bay bởi lắm tiền
Vì vậy, vội về vui với vợ
Tháng ngày yên tĩnh giữa thiên nhiên!


KIỀN ĐỨC - 21/06/13

vancali96
21-06-2013, 09:12 PM
Tiếng chày

Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn ánh mắt đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô

Vancali96

http://s9.postimg.org/h0gvb547j/Tieng_chay_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-06-2013, 06:35 AM
http://s24.postimg.org/ujo94ez2d/Trang_xieu_copy.jpg


ÔNG LIÊU XIÊU


Lắm buổi buồn buồn chả thiết yêu
Lỡ làng cho lắm, dở dang nhiều
Tuổi thời đã muộn đừng mong gọi
Thân thật là già chớ nhắn kêu
Thắt thẹo chân đi đường tủi hổ
Dềnh dàng dáng bước lối điên liều
Ai thương xin gởi đôi lời nhé
Lão ấy bây giờ cũng té xiêu!


KIỀN ĐỨC - 22/06/13

vancali96
22-06-2013, 08:07 AM
http://s24.postimg.org/ujo94ez2d/Trang_xieu_copy.jpg


ÔNG LIÊU XIÊU


Lắm buổi buồn buồn chả thiết yêu
Lỡ làng cho lắm, dở dang nhiều
Tuổi thời đã muộn đừng mong gọi
Thân thật là già chớ nhắn kêu
Thắt thẹo chân đi đường tủi hổ
Dềnh dàng dáng bước lối điên liều
Ai thương xin gởi đôi lời nhé
Lão ấy bây giờ cũng té xiêu!


KIỀN ĐỨC - 22/06/13

Tập yêu

Đến tuổi này rồi mới tập yêu
Nhìn trăng trĩu mộng nhớ ai nhiều
Chân dài tối vắng ngồi mong đợi
Mắt biếc canh dài ngủ mớ kêu
Nhác thấy Hằng Nga nhào hỏi đại
Vừa nom Giáng Ngọc bước theo liều
Đường thơ múa bút mong nàng khoái
Hỏng biết khi nào ả mới xiêu

Vancali 6.21.13

http://s22.postimg.org/d6jqwwa2p/Tap_yeu_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
22-06-2013, 10:20 AM
http://s24.postimg.org/ujo94ez2d/Trang_xieu_copy.jpg


ÔNG LIÊU XIÊU


Lắm buổi buồn buồn chả thiết yêu
Lỡ làng cho lắm, dở dang nhiều
Tuổi thời đã muộn đừng mong gọi
Thân thật là già chớ nhắn kêu
Thắt thẹo chân đi đường tủi hổ
Dềnh dàng dáng bước lối điên liều
Ai thương xin gởi đôi lời nhé
Lão ấy bây giờ cũng té xiêu!


KIỀN ĐỨC - 22/06/13


Tập yêu


Đến tuổi này rồi mới tập yêu
Nhìn trăng trĩu mộng nhớ ai nhiều
Chân dài tối vắng ngồi mong đợi
Mắt biếc canh dài ngủ mớ kêu
Nhác thấy Hằng Nga nhào hỏi đại
Vừa nom Giáng Ngọc bước theo liều
Đường thơ múa bút mong nàng khoái
Hỏng biết khi nào ả mới xiêu


Vancali 6.21.13



BỔ XIÊU

Đến tuổi xuân thì thị cũng yêu
Trao tình ước hẹn chẳng mơ nhiều
Cà kê chuyện kể lời trơ tráo
Ỏn thót tên đòi chữ thật kêu
Lắm kẻ tùm lum đành gỡ bí
Nhiều phan ngưỡng mộ cứ chơi liều
Lần khân để mãi già không đợi
Vội vã quơ quàng đứa bổ xiêu.

TXS
22/06/2013

HỒNG THOẠI
22-06-2013, 12:47 PM
http://s24.postimg.org/ujo94ez2d/Trang_xieu_copy.jpg


ÔNG LIÊU XIÊU


Lắm buổi buồn buồn chả thiết yêu
Lỡ làng cho lắm, dở dang nhiều
Tuổi thời đã muộn đừng mong gọi
Thân thật là già chớ nhắn kêu
Thắt thẹo chân đi đường tủi hổ
Dềnh dàng dáng bước lối điên liều
Ai thương xin gởi đôi lời nhé
Lão ấy bây giờ cũng té xiêu!


KIỀN ĐỨC - 22/06/13

Tập yêu

Đến tuổi này rồi mới tập yêu
Nhìn trăng trĩu mộng nhớ ai nhiều
Chân dài tối vắng ngồi mong đợi
Mắt biếc canh dài ngủ mớ kêu
Nhác thấy Hằng Nga nhào hỏi đại
Vừa nom Giáng Ngọc bước theo liều
Đường thơ múa bút mong nàng khoái
Hỏng biết khi nào ả mới xiêu

Vancali 6.21.13

http://s22.postimg.org/d6jqwwa2p/Tap_yeu_copy.jpg




CỤ PHẠM
Đã ngoài sáu chục, cụ chưa yêu
Bạn gái kì thay, lại rất nhiều !
Lắm ả ưng theo, ông mặc kệ !
Nhiều nàng muốn đến, ổng dê kêu !
Năm lần bạn nhủ : Nên thương đại !
Bảy lượt bè khuyên : Cứ lấy liều !
Chẳng biết khi nao ngài mới liệu
Xem chừng rất khó để chàng xiêu !
HỒNG THOẠI

phamanhoa
22-06-2013, 07:03 PM
.Tập yêu



Đến tuổi này rồi mới tập yêu
Nhìn trăng trĩu mộng nhớ ai nhiều
Chân dài tối vắng ngồi mong đợi
Mắt biếc canh dài ngủ mớ kêu
Nhác thấy Hằng Nga nhào hỏi đại
Vừa nom Giáng Ngọc bước theo liều
Đường thơ múa bút mong nàng khoái
Hỏng biết khi nào ả mới xiêu

Vancali 6.21.13


http://s22.postimg.org/d6jqwwa2p/Tap_yeu_copy.jpg


CỤ PHẠM
Đã ngoài sáu chục, cụ chưa yêu
Bạn gái kì thay, lại rất nhiều !
Lắm ả ưng theo, ông mặc kệ !
Nhiều nàng muốn đến, ổng dê kêu !
Năm lần bạn nhủ : Nên thương đại !
Bảy lượt bè khuyên : Cứ lấy liều !
Chẳng biết khi nao ngài mới liệu
Xem chừng rất khó để chàng xiêu !
HỒNG THOẠI

PHẠM MỖ



Phạm mỗ lên mười đã biết yêu,
Nhưng chưa lần nhận, dẫu cho nhiều.
Tin đi vạn lượt, oanh không hót,
Thiệp gởi trăm lần, yến chẳng kêu.
Lắm lúc làm thơ toan post đại,
Nhiều phen viết nhạc định send liều.
Lại e ai cứ vô tình mãi,
Đành chịu một đời bóng lẻ xiêu.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-06-2013, 08:36 AM
TÂM SỰ CỦA CỤ PHẠM


Từ mười tuổi đã giỏi môn Yêu
Khổ lụy kèm theo cũng khá nhiều
Ả Thúy thôi nôi liền tới gọi
Em Hồng đầy tháng vội sang kêu
Không tiền sắm nhẫn đành vay ẩu
Chẳng bạc mua khâu phải mượn liều
Trả nợ dù rằng chưa dứt điểm
Đường tình tớ nhất định không xiêu !


HỒNG THOẠI


:gn8::gn23::gn9:


CHIA BUỒN


Cụ Phạm hỏng ngờ quá giỏi yêu
Lại thương Bác Thoại chắc thèm nhiều
Nghĩ đời gần lúc ngưu đầu kéo
Buồn nỗi cận ngày mã diện kêu
Họ hẳn vài phen sung sướng ẩu
Mình cầu mấy lúc ngộ điên liều
Chợt nhìn gương chiếu tay hai gậy
Thôi, tự chia buồn, chả dám xiêu!


KIỀN ĐỨC - 23/06/13

vancali96
23-06-2013, 09:19 AM
TÂM SỰ CỦA CỤ PHẠM


Từ mười tuổi đã giỏi môn Yêu
Khổ lụy kèm theo cũng khá nhiều
Ả Thúy thôi nôi liền tới gọi
Em Hồng đầy tháng vội sang kêu
Không tiền sắm nhẫn đành vay ẩu
Chẳng bạc mua khâu phải mượn liều
Trả nợ dù rằng chưa dứt điểm
Đường tình tớ nhất định không xiêu !


HỒNG THOẠI


:gn8::gn23::gn9:


CHIA BUỒN


Cụ Phạm hỏng ngờ quá giỏi yêu
Lại thương Bác Thoại chắc thèm nhiều
Nghĩ đời gần lúc ngưu đầu kéo
Buồn nỗi cận ngày mã diện kêu
Họ hẳn vài phen sung sướng ẩu
Mình cầu mấy lúc ngộ điên liều
Chợt nhìn gương chiếu tay hai gậy
Thôi, tự chia buồn, chả dám xiêu!


KIỀN ĐỨC - 23/06/13

Hồn xiêu

Thần đồng mươi tuổi biết tình yêu
Bảo đảm dương gian chẳng thấy nhiều
Trước ngõ thập thò làm cú gọi
Sau vườn lấp ló nhại dê kêu
Ai mà mắc cở ôm vai đại
Kẻ nếu hung hăng vuốt tóc liều
Nổi tiếng đàn hay và hát giỏi
Khiến nhiều cô gái phải hồn xiêu

Vancali 6.22.13


http://s8.postimg.org/ej7c0235x/Hon_xieu_copy.jpg

phamanhoa
23-06-2013, 11:33 AM
TÂM SỰ CỦA CỤ PHẠM


Từ mười tuổi đã giỏi môn Yêu
Khổ lụy kèm theo cũng khá nhiều
Ả Thúy thôi nôi liền tới gọi
Em Hồng đầy tháng vội sang kêu
Không tiền sắm nhẫn đành vay ẩu
Chẳng bạc mua khâu phải mượn liều
Trả nợ dù rằng chưa dứt điểm
Đường tình tớ nhất định không xiêu !


HỒNG THOẠI


:gn8::gn23::gn9:


CHIA BUỒN


Cụ Phạm hỏng ngờ quá giỏi yêu
Lại thương Bác Thoại chắc thèm nhiều
Nghĩ đời gần lúc ngưu đầu kéo
Buồn nỗi cận ngày mã diện kêu
Họ hẳn vài phen sung sướng ẩu
Mình cầu mấy lúc ngộ điên liều
Chợt nhìn gương chiếu tay hai gậy
Thôi, tự chia buồn, chả dám xiêu!


KIỀN ĐỨC - 23/06/13

Hồn xiêu

Thần đồng mươi tuổi biết tình yêu
Bảo đảm dương gian chẳng thấy nhiều
Trước ngõ thập thò làm cú gọi
Sau vườn lấp ló nhại dê kêu
Ai mà mắc cở ôm vai đại
Kẻ nếu hung hăng vuốt tóc liều
Nổi tiếng đàn hay và hát giỏi
Khiến nhiều cô gái phải hồn xiêu

Vancali 6.22.13


http://s8.postimg.org/ej7c0235x/Hon_xieu_copy.jpg





NỢ YÊU


Mười tuổi, Hoà tui lắm kẻ yêu,
Vườn ân bể ái đắm mê nhiều.
Suốt sáng, rộn ràng oanh yến gọi
Thâu đêm, raọ rực cúc mai kêu.
Vào am lạy thánh xin bùa lú,
Lên núi cầu tiên chuộc thuốc liều.
Tổ trác nên hồn ngơ phách ngẩn.
Suốt ngày trên phố bước liêu xiêu.

phamanhoa

tuyen45-ad
23-06-2013, 11:42 AM
ĐAU LÒNG II
---*---
(DL NGŨ ĐỘ THANH)

Ta mình cách biệt bởi đò sông
Muốn ngỏ lời thương hãi ngược dòng
những giấc thu tàn ai mỏi đợi
Bao mùa hạ vãn kẻ mòn mong
Đường xưa núi thẳm sao càng nhạt
Lối cũ rừng sâu nguyệt chẳng hồng
Tháng bảy ngâu về gây lũ lụt
Bờ bên ngóng mãi quặn đau lòng.

20/6/2013
Tuyen45



LÒNG ĐAU
(ĐL NGŨ ĐỘ THANH)

Đôi bờ cách trở, hỡi ôi sông
Tháng lại ngày qua chỉ rẽ dòng
Dõi mộng trông tình, đau bởi nhớ
Hòng duyên ủ phận, khóc mà mong
Cung đàn lạc lõng hờn mây nước
Ảnh vẽ buồn hiu thiếu nụ hồng
Lệ xót thương người xưa tiễn biệt
Thơ đành khắc đậm nỗi đau lòng!


KIỀN ĐỨC - 20/06/13


Nao lòng
( Đ L ngũ độ thanh)

Lên thuyền pháo nổ bậu sang sông
Dõi mắt nhìn theo lệ chảy dòng
Hạ tiễn sân trường thôi kẻ ngóng
Thu về bạn hữu hết người mong
Qua rồi trống điểm chờ chân ngọc
Đã hết ve kêu hỏi phượng hồng
Cám cảnh mây chiều trôi lặng lẽ
Trời xa tiếng hạc bổng nao lòng

Vancali 6.20.13

http://s8.postimg.org/4x35igt11/Nao_long_copy.jpg


MỦI LÒNG
---*---
Bước xuống thuyền hoa giữa bến sông
Mắt đưa nhìn lại lệ đôi dòng
Sân đình rộn rã không người đợi
Ngõ trúc ồn ào chẳng kẻ mong
Đã hết một thời tô phấn đỏ
Đâu còn cái thuở vẽ son hồng
Từ nay khép kín tình hai đứa
Chật hẹp căn phòng nghĩ mủi lòng.

23/6/2013
Tuyen45

phamanhoa
23-06-2013, 06:48 PM
Tiếng chày

Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn tấc dạ đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô

Vancali96

http://s11.postimg.org/u5xy7j3xv/Tieng_chay_copy.jpg



NẺO VỀ


Thuyền con một chiếc, sóng lô xô,
Trôi dạt phiêu bồng đến chốn mô?
Mù mịt chân trời thân gió bụi,
Lênh đênh góc biển kiếp giang hồ.
Bờ mê khổ lụy mong lìa khỏi,
Bến giác an bình nguyện ghé vô.
Lìa đoạn vô minh, xa bể khổ,
Giữa dòng cô lẻ một cành khô.

phamanhoa

vancali96
23-06-2013, 08:27 PM
Ngũ độ thanh

Ngũ độ thanh bèn thử viết chơi
Đường thơ ngạo nghễ tấu lên trời
Khi vui đổ mực ngoằng ngoèo viết
Lúc rảnh lên xuồng tập tễnh bơi
Bạn hữu ê chề đi khắp chổ
Tao đàn ngán ngẩm chạy cùng nơi
Dương trần nhiễu sự đời nhân thế
Ngoắt ngoẹo chi mà khổ não ơi !

Vancali 6.23.13


http://s21.postimg.org/62hbv56dj/Ngu_do_thanh_copy.jpg

vancali96
23-06-2013, 09:13 PM
Tiếng chày

Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn ánh mắt đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô

Vancali96

http://s9.postimg.org/h0gvb547j/Tieng_chay_copy.jpg

NẺO VỀ


Thuyền con một chiếc, sóng lô xô,
Trôi dạt phiêu bồng đến chốn mô?
Mù mịt chân trời thân gió bụi,
Lênh đênh góc biển kiếp giang hồ.
Bờ mê khổ lụy mong lìa khỏi,
Bến giác an bình nguyện ghé vô.
Lìa đoạn vô minh, xa bể khổ,
Giữa dòng cô lẻ một cành khô.

phamanhoa


Duyên kỳ ngộ

Gió thồi rì rào ngọn sóng xô
Chân trời lữ khách bước về mô
Làn mây lảng vảng trên đầu núi
Cánh nhạn lang thang ở giữa hồ
Xướng họa kim bằng mong ghé lại
Vui đùa thi hữu khoái nhào vô
Xóm đường rộng cửa duyên kỳ ngộ
Danh lợi dương trần một nấm khô

Vancali 6.23.13

http://i41.tinypic.com/nog2sg.jpg

phamanhoa
24-06-2013, 07:59 AM
Tiếng chày

Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn ánh mắt đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô

Vancali96


NẺO VỀ


Thuyền con một chiếc, sóng lô xô,
Trôi dạt phiêu bồng đến chốn mô?
Mù mịt chân trời thân gió bụi,
Lênh đênh góc biển kiếp giang hồ.
Bờ mê khổ lụy mong lìa khỏi,
Bến giác an bình nguyện ghé vô.
Lìa đoạn vô minh, xa bể khổ,
Giữa dòng cô lẻ một cành khô.

phamanhoa


Duyên kỳ ngộ

Gió thồi rì rào ngọn sóng xô
Chân trời lữ khách bước về mô
Làn mây lảng vảng trên đầu núi
Cánh nhạn lang thang ở giữa hồ
Xướng họa kim bằng mong ghé lại
Vui đùa thi hữu khoái nhào vô
Xóm đường rộng cửa duyên kỳ ngộ
Danh lợi dương trần một nấm khô

Vancali 6.23.13

http://i41.tinypic.com/nog2sg.jpg


[/QUOTE]


VƯỜN TAO NGỘ


Lênh đênh theo nhịp sóng đời xô,
Trôi dạt ngàn trùng biết đến mô.
Bến đợi chập chờn màu huyễn mộng,
Bờ mong hư ảo sắc mơ hồ.
Công danh tanh tưởi vừa ra khỏi,
Văn bút ngạt ngào thử bước vô.
Mới biết vườn thơ hoa mãi thắm,
Cây đời xanh ngắt, lá không khô.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
24-06-2013, 08:12 AM
Ngũ độ thanh




Ngũ độ thanh bèn thử viết chơi
Đường thơ ngạo nghễ tấu lên trời
Khi vui đổ mực ngoằng ngoèo viết
Lúc rảnh lên xuồng tập tễnh bơi
Bạn hữu ê chề đi khắp chổ
Tao đàn ngán ngẩm chạy cùng nơi
Dương trần nhiễu sự đời nhân thế
Ngoắt ngoẹo chi mà khổ não ơi !


Vancali 6.23.13



CỨ ĐỂ THƠ ĐƯỜNG CŨ
(Nhất tam ngũ bất luận)

Ngũ độ thanh chừng khó để chơi
Tòng teng khổ lắm tựa leo trời
Thanh bằng bỏ lẫn riêng cần nhớ
Loại trắc coi chừng lẻ dễ bơi
Nói thẳng hay làm lo soạn chỗ
Nghe rồi mới thử gọi tìm nơi
Dân mình sẵn có ngôn từ Việt
Cứ để thơ Đường cũ bạn ơi. (*)

TXS
24/06/2013
(*) Thể Ngũ độ thanh thành thạo sẽ giúp ích cho người viết rèn luyện tu từ. Tuy nhiên, không nên nặng nề đặt riêng cho nó một “thể” buộc xướng họa. Thật ra, ngôn ngữ Việt đa dạng, phong phú và rất đẹp. Nếu ép theo ngũ độ thanh thì sẽ không tận dụng được vẻ đẹp ấy. XS đề nghị: cứ hòa chung cho mọi người coi như bình thường. Ai thích và làm được cũng tốt (bỏ kiểu ghi “thể Ngũ độ thanh”), ai chưa làm cũng chẳng sao. Tất cả đều là vườn thơ Việt Nam thi hữu.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-06-2013, 08:35 AM
Tiếng chày

Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn ánh mắt đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô

Vancali96


NẺO VỀ


Thuyền con một chiếc, sóng lô xô,
Trôi dạt phiêu bồng đến chốn mô?
Mù mịt chân trời thân gió bụi,
Lênh đênh góc biển kiếp giang hồ.
Bờ mê khổ lụy mong lìa khỏi,
Bến giác an bình nguyện ghé vô.
Lìa đoạn vô minh, xa bể khổ,
Giữa dòng cô lẻ một cành khô.

phamanhoa


Duyên kỳ ngộ

Gió thồi rì rào ngọn sóng xô
Chân trời lữ khách bước về mô
Làn mây lảng vảng trên đầu núi
Cánh nhạn lang thang ở giữa hồ
Xướng họa kim bằng mong ghé lại
Vui đùa thi hữu khoái nhào vô
Xóm đường rộng cửa duyên kỳ ngộ
Danh lợi dương trần một nấm khô

Vancali 6.23.13



VƯỜN TAO NGỘ


Lênh đênh theo nhịp sóng đời xô,
Trôi dạt ngàn trùng biết đến mô.
Bến đợi chập chờn màu huyễn mộng,
Bờ mong hư ảo sắc mơ hồ.
Công danh tanh tưởi vừa ra khỏi,
Văn bút ngạt ngào thử bước vô.
Mới biết vườn thơ hoa mãi thắm,
Cây đời xanh ngắt, lá không khô.

phamanhoa


TRÊN SÓNG ĐỜI


Bao năm qua, cứ vỗ cùng xô
Như cái đường trần những mấp mô
Ngang dọc đảo chao thân lữ khách
Trước sau vùi dập mộng sông hồ
Lãng quên đã hẳn không còn hẹn
Lìa bỏ lâu rồi khó thể vô
Tan tác cả rồi trong bọt nước
Đây này còn lại nhúm rêu khô!


KIỀN ĐỨC - 24/06/13

phamanhoa
24-06-2013, 09:53 AM
Tác giả lucbinhtim viết theo lối Ngũ Độ Thanh (Trong mỗi câu, thanh trắc không lặp lại, các dấu thanh bằng không giống nhau khi 2 chữ liền kề, chỉ làm thơ ĐL chính thể, không cho phép nhất tam ngũ bât luận).
Thi nhân VNTH nếu muốn họa thì hãy cố gắng tuân thủ theo bài đã chọn làm bài xướng.
Trân trọng.
NẮNG XUÂN



ĐÊM


Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim


CHIỀU


Trúc lả thân mềm trăng nhẹ treo
Vườn quê trĩu nặng vẻ đơn nghèo
Diều bay mải miết cùng mây đợi
Nhạc trổi êm đềm dẫn gió theo
Lạc lõng cành rơi nằm ngớ ngẩn
Trầm ngâm khói tỏa chạy vòng vèo
Lời chim khắc khoải buồn trên cội
Ngọn lửa khơi bừng nước đã reo!


KIỀN ĐỨC - 24/06/13
[/QUOTE]


TRĂNG


Quạnh quẽ trời đêm bóng lẻ treo,
Canh dài khắc khoải dọi quê nghèo.
Xanh màu bãi vắng âm thầm gọi,
Thẳm sắc bờ xa lặng lẽ theo.
Gió nổi, hình côi màu nhạt nhẽo,
Mây vờn, phận mỏng dáng cong vèo.
Dềnh theo nước cả trôi biền biệt,
Vẳng lại âm thầm tiếng liễu reo.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-06-2013, 11:17 AM
TRÊN SÓNG ĐỜI 2



Bao thời bão tố lại vùi xô
Tựa nẻo phong trần những mấp mô
Sụp đổ tơi bời thân lữ khách
Chôn vùi mất hẳn mộng sông hồ
Lời ru thoáng vọng không còn nữa
Tiếng vỗ xa vời khó dội vô
Huyễn ảo tan tành trong bọt nước
Còn đây lá rụng bỏ cành khô!


KIỀN ĐỨC - 24/06/13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-06-2013, 11:54 AM
Ngũ độ thanh

Ngũ độ thanh bèn thử viết chơi
Đường thơ ngạo nghễ tấu lên trời
Khi vui đổ mực ngoằng ngoèo viết
Lúc rảnh lên xuồng tập tễnh bơi
Bạn hữu ê chề đi khắp chổ
Tao đàn ngán ngẩm chạy cùng nơi
Dương trần nhiễu sự đời nhân thế
Ngoắt ngoẹo chi mà khổ não ơi !

Vancali 6.23.13


CỨ ĐỂ THƠ ĐƯỜNG CŨ
(Nhất tam ngũ bất luận)

Ngũ độ thanh chừng khó để chơi
Tòng teng khổ lắm tựa leo trời
Thanh bằng bỏ lẫn riêng cần nhớ
Loại trắc coi chừng lẻ dễ bơi
Nói thẳng hay làm lo soạn chỗ
Nghe rồi mới thử gọi tìm nơi
Dân mình sẵn có ngôn từ Việt
Cứ để thơ Đường cũ bạn ơi.

TXS
24/06/2013

CŨNG THỬ XEM SAO


Cũng thử theo người học lối chơi
Cho là góp mặt ở trong trời
Thanh bằng lú lẫn tìm nơi lội
Luật trắc mơ hồ hỏi chỗ bơi
Dẫu vậy hay thì không mấy kẻ
Nhưng mà dở nữa lại bao nơi
Thơ mà gượng ép làm sao nhỉ
Có lẽ thôi thì bỏ, cụ ơi!

KIỀN ĐỨC - 24/06/13

phamanhoa
24-06-2013, 01:43 PM
Đường thơ cũ

Cũng muốn quen dần mọi cách chơi
Đường thơ xưa cũ đẹp sao trời
Ngôn từ bóng bẩy vui lòng viết
Ý tứ thanh nhàn thỏa chí bơi
Lãng tử đam mê hòa khắp chốn
Tao đàn yêu thích dán cùng nơi
Ai người hiểu ý bằng tri kỷ
Xướng họa như thường bạn hữu ơi

Vancali 6.23.13


http://s18.postimg.org/684w34fm1/Duong_tho_cu_copy.jpg[/QUOTE]


ĐƯỜNG THI CỔ


Đường thi cổ kính rủ nhau chơi,
Bằng hữu giao lưu mọi góc trời.
Hạ đối tương phùng, chung sức chống,
Buông vần tao ngộ, vững lòng bơi.
Trao hương văn bút về muôn chốn,
Tặng sắc ly tao đến mọi nơi.
Ý hợp tâm đồng, ta xướng họa,
Gởi tình theo gió, bạn thơ ơi.

phamanhoa

phamanhoa
24-06-2013, 05:02 PM
NỢ YÊU


Mười tuổi, Hoà tui lắm kẻ yêu,
Vườn ân bể ái đắm mê nhiều.
Suốt sáng, rộn ràng oanh yến gọi
Thâu đêm, raọ rực cúc mai kêu.
Vào am lạy thánh xin bùa lú,
Lên núi cầu tiên chuộc thuốc liều.
Tổ trác nên hồn ngơ phách ngẩn.
Suốt ngày trên phố bước liêu xiêu.

phamanhoa



YÊU TINH ... YÊU TINH!



Toàn cái thứ gì... Sao lại yêu
Để cho thân Bác khổ đau nhiều
Mắt xanh mỏ đỏ yêu tinh gọi
Mông nở chân dài quỷ dữ kêu
Thương kẻ dại khờ cam lú lẫn
Giận ta ngu ngốc chẳng càn liều
Thôi nghỉ, có thằng em gánh chịu
Chuyến này vì bạn quyết lòng xiêu!!!


KIỀN ĐỨC 24/06/13

[/QUOTE]


YÊU MÃI YÊU HOÀI !


Dẫu chẳng ra gì vẫn cứ yêu,
Dù rằng đã biết đắng cay nhiều.
Nữ nhân lục dục luôn mời gọi,
Nam tử thất tình mãi réo kêu.
Cõi thế bao người không lú bậy,
Trần gian mấy kẻ chẳng mê liều ?
Hòa tui nếu nặng lòng mông muội,
Ắt sẽ còn nhiều lúc té xiêu.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-06-2013, 10:24 PM
http://s18.postimg.org/684w34fm1/Duong_tho_cu_copy.jpg

ĐƯỜNG THI CỔ

Đường thi cổ kính rủ nhau chơi,
Bằng hữu giao lưu mọi góc trời.
Hạ đối tương phùng, chung sức chống,
Buông vần tao ngộ, vững lòng bơi.
Trao hương văn bút về muôn chốn,
Tặng sắc ly tao đến mọi nơi.
Ý hợp tâm đồng, ta xướng họa,
Gởi tình theo gió, bạn thơ ơi.

phamanhoa



THI PHÚ HỒN NHIÊN


Gặp gỡ nơi này xướng họa chơi
Một lần ngẫu hứng lại tung trời
Sông thơ dào dạt tha hồ lội
Biển học tuyệt vời thỏa thích bơi
Kìa chị dịu dàng chào khắp chốn
Nọ anh thân mật hẹn nhiều nơi
Một nguồn lai láng bao giờ cạn
Phỉ chí trao mời , Thi Hữu ơi!

KIỀN ĐỨC - 24/06/13

phamanhoa
25-06-2013, 07:35 AM
Răng vàng

Làm duyên đi bọc mớ răng vàng
Bạn hữu nghe liền chạy tới can
Kẻ nói hao tiền trông phát sợ
Người cho tổn sức thấy thêm gàn
Nhưng nàng lại thích thường khen tặng
Khiến lão nay đành muốn có mang
Dư luận mặc ai chê tếu táo câu
Chàng cười, bửa nọ sấm xèo sấm ngang

Vancali 6.24.13

[/QUOTE]


HIỆU ỨNG VÀNG


Răng của Vanca...nếu bịt vàng,
Hòa tui dẫu bực, dám đâu can.
Say tình chắc được ba anh ngố,
Đắm sắc không hơn bảy gã gàn.
Xuống phố, lời khen trăm kẻ gánh,
Ra đường, tiếng tốt vạn người mang.
Hàng ngày khách viếng đông như hội,
Ắt phải xây tường chắn cửa ngang.

phamanhoa

vancali96
25-06-2013, 08:12 AM
Phận hẩm thôi đành!
( Tặng những chàng trai có hay vợ bỏ đi)

Đã mấy hôm buồn vợ bỏ nhà
Buồng the chỉ có mỗi là ta
Mỳ tôm đả sáng không ngần ngại
Phở tái xài trưa cũng được mà
Lắm bận tìm lâu nào nỡ chửi
Bao lần kiếm mãi chẳng rầy la
Thôi thì phận hẩm dành lo lấy
Chả lẽ tan tình mới ngộ ra

Bạch Hồng Ngọc

23.6.2013

SỰ LẠ[/B]


Nghe ra sự lạ chuyện trong nhà
Ngỡ lũ choai choai, nào tuổi ta
Bày đặt dận hờn trò con trẻ
Chán cơm thèm phở cớ tìm quà
Mới hay nhân thế thời điên đảo
Phó mặc linh hồn với quỷ ma
Số phận hay là cơn cuồng loạn
Già chơi trống bỏi liệu có ra?

Quản Lệnh

Giả bệnh

Đám giỗ về quê vợ vắng nhà
Vui mừng mấy bữa chỉ mình ta
Qua hàng phở tái tha hồ nhá
Đến chổ bia hơi thoải mái mà
Quán nhậu vài ly sung sức quậy
Vũ trường mấy cốc mặc tình la
Bả về giả bệnh ông làm bộ
Ở miết trong phòng gọi hỏng ra

Vancali 6.24.13

Bạch Hồng Ngọc
25-06-2013, 09:35 AM
Giả bệnh

Đám giỗ về quê vợ vắng nhà
Vui mừng mấy bữa chỉ mình ta
Qua hàng phở tái tha hồ nhá
Đến chổ bia hơi thoải mái mà
Quán nhậu vài ly sung sức quậy
Vũ trường mấy cốc mặc tình la
Bả về giả bệnh ông làm bộ
Ở miết trong phòng gọi hỏng ra

Vancali 6.24.13


NHỔ CHẲNG RA

Kiếm cớ ông chê chuyện ở nhà?
Đi chơi hám lạ nịnh người ta
Đôi khi kiệt sức run chân thật
Lắm lúc hao tiến hụt của mà
Cám cảnh hư thân đời nhục nhã
Coi chừng bệnh tật kiếp ruồng la
Trời ơi! khốn đốn tình thừa thãi
Đã bập vào rồi nhổ chẳng ra

25/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

vancali96
25-06-2013, 09:44 AM
NỢ YÊU


Mười tuổi, Hoà tui lắm kẻ yêu,
Vườn ân bể ái đắm mê nhiều.
Suốt sáng, rộn ràng oanh yến gọi
Thâu đêm, raọ rực cúc mai kêu.
Vào am lạy thánh xin bùa lú,
Lên núi cầu tiên chuộc thuốc liều.
Tổ trác nên hồn ngơ phách ngẩn.
Suốt ngày trên phố bước liêu xiêu.

phamanhoa



YÊU TINH ... YÊU TINH!



Toàn cái thứ gì... Sao lại yêu
Để cho thân Bác khổ đau nhiều
Mắt xanh mỏ đỏ yêu tinh gọi
Mông nở chân dài quỷ dữ kêu
Thương kẻ dại khờ cam lú lẫn
Giận ta ngu ngốc chẳng càn liều
Thôi nghỉ, có thằng em gánh chịu
Chuyến này vì bạn quyết lòng xiêu!!!


KIỀN ĐỨC 24/06/13

[/QUOTE]


YÊU MÃI YÊU HOÀI !


Dẫu chẳng ra gì vẫn cứ yêu,
Dù rằng đã biết đắng cay nhiều.
Nữ nhân lục dục luôn mời gọi,
Nam tử thất tình mãi réo kêu.
Cõi thế bao người không lú bậy,
Trần gian mấy kẻ chẳng mê liều ?
Hòa tui nếu nặng lòng mông muội,
Ắt sẽ còn nhiều lúc té xiêu.

phamanhoa


Dáng xiêu

Nếp sống khô cằn thiếu kẻ yêu
Làm sao lãng mạn ước mơ nhiều
Vầng trăng ảm đạm không màng chiếu
Cánh én u sầu chẳng thiết kêu
Biển hẹn đâu còn chờ bạn đến
Đồi mơ vắng biệt bước chân liều
Trần gian ẩn hiện đầy hoa dại
Lúc ấy con người dáng ngã xiêu

Vancali 6.24.13

http://s7.postimg.org/6bt24pjjf/Dang_xieu_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
25-06-2013, 09:56 AM
Răng vàng

Làm duyên đi bọc mớ răng vàng
Bạn hữu nghe liền chạy tới can
Kẻ nói hao tiền trông phát sợ
Người cho tổn sức thấy thêm gàn
Nhưng nàng lại thích thường khen tặng
Khiến lão nay đành muốn có mang
Dư luận mặc ai chê tiếu táo
Chàng cười, bữa nọ sấm xèo ngang.

Vancali 6.24.13


HIỆU ỨNG VÀNG

Răng của Vanca...nếu bịt vàng,
Hòa tui dẫu bực, dám đâu can.
Say tình chắc được ba anh ngố,
Đắm sắc không hơn bảy gã gàn.
Xuống phố, lời khen trăm kẻ gánh,
Ra đường, tiếng tốt vạn người mang.
Hàng ngày khách viếng đông như hội,
Ắt phải xây tường chắn cửa ngang.

phamanhoa


RƯỢU LÚA VÀNG

Nhà tớ hay chơi rượu lúa vàng
Vợ nhìn thấy sợ lại khuyên can
Người khen hiệu rõ thì cho tốt
Kẻ ngó của hôi lại bảo gàn
Bỏ uống dành tiền đầy túi đựng
Tham ăn để tiếng xấu đời mang
Thôi đành mặc kệ coi như điếc
Bạn hữu qua nhà vẫn ghé ngang.

25/06/2013
TXS

HuyenLam
25-06-2013, 10:52 AM
NỢ YÊU


Mười tuổi, Hoà tui lắm kẻ yêu,
Vườn ân bể ái đắm mê nhiều.
Suốt sáng, rộn ràng oanh yến gọi
Thâu đêm, raọ rực cúc mai kêu.
Vào am lạy thánh xin bùa lú,
Lên núi cầu tiên chuộc thuốc liều.
Tổ trác nên hồn ngơ phách ngẩn.
Suốt ngày trên phố bước liêu xiêu.

phamanhoa



YÊU TINH ... YÊU TINH!



Toàn cái thứ gì... Sao lại yêu
Để cho thân Bác khổ đau nhiều
Mắt xanh mỏ đỏ yêu tinh gọi
Mông nở chân dài quỷ dữ kêu
Thương kẻ dại khờ cam lú lẫn
Giận ta ngu ngốc chẳng càn liều
Thôi nghỉ, có thằng em gánh chịu
Chuyến này vì bạn quyết lòng xiêu!!!


KIỀN ĐỨC 24/06/13




YÊU MÃI YÊU HOÀI !


Dẫu chẳng ra gì vẫn cứ yêu,
Dù rằng đã biết đắng cay nhiều.
Nữ nhân lục dục luôn mời gọi,
Nam tử thất tình mãi réo kêu.
Cõi thế bao người không lú bậy,
Trần gian mấy kẻ chẳng mê liều ?
Hòa tui nếu nặng lòng mông muội,
Ắt sẽ còn nhiều lúc té xiêu.

phamanhoa


Dáng xiêu

Nếp sống khô cằn thiếu kẻ yêu
Làm sao lãng mạn ước mơ nhiều
Vầng trăng ảm đạm không màng chiếu
Cánh én u sầu chẳng thiết kêu
Biển hẹn đâu còn chờ bạn đến
Đồi mơ vắng biệt bước chân liều
Trần gian ẩn hiện đầy hoa dại
Lúc ấy con người dáng ngã xiêu

Vancali 6.24.13

http://s7.postimg.org/6bt24pjjf/Dang_xieu_copy.jpg
[/QUOTE]
Sợ Yêu !


Nói thiệt Huyền Lâm sợ tiếng yêu
Cho nên chẳng dám ước mơ nhiều
Em ơi ! tiếng ấy chưa từng gọi
Bé hỡi ! lời kia chửa có kêu
Thấy gái lòng run hơn thỏ đế
Nhìn nàng dạ hãi dám đâu liều
Chao ôi nũng nịu đôi môi đó
Đủ ngã tiêu rồi..hết có xiêu !

HL..Ai hỏng tin thì thôi !

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-06-2013, 11:12 AM
Bạn mình ơi !

Trang nhà Thi Hữu đến tìm chơi
Gặp phải ngũ ngôn khó thấu trời
Thạo chữ cười ruồi nhìn kẻ lội
Lành nghề vỗ ngực muốn người bơi
Hằng mong kết hợp huynh muôn hướng
Những ước giao hòa muội khắp nơi
Quẳng gánh quên đi đời cát bụi
An nhàn xướng họa bạn mình ơi !

Vancali 6.24.13

http://s21.postimg.org/ph7h3z0sn/Ban_minh_oi_copy.jpg

ƠI BẠN MÌNH


Ơi bạn mình cùng đến chỗ chơi
Cầm tay dìu mãi tận chân trời
Đời như con vịt loay hoay lội
Khổ tựa cá kình mạnh mẽ bơi
Dẫu vậy vẫn còn thơ khắp nẻo
Thêm là lại có bạn muôn nơi
Gánh tình trĩu nặng mà vui vẻ
Non nước hẹn thề thú vị ơi!


KIỀN ĐỨC - 25/06/13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-06-2013, 11:41 AM
Răng vàng

Làm duyên đi bọc mớ răng vàng
Bạn hữu nghe liền chạy tới can
Kẻ nói hao tiền trông phát sợ
Người cho tổn sức thấy thêm gàn
Nhưng nàng lại thích thường khen tặng
Khiến lão nay đành muốn có mang
Dư luận mặc ai chê tiếu táo
Chàn cười , bữa nọ sấm xèo ngang

Vancali 6.24.13




http://s23.postimg.org/57ru8pp5n/Rang_vang_copy.jpg


MẶT VÀNG

Đói khổ từ lâu mặt đã vàng
Ông thầy lại phán hỏa xung can
Thật thì tánh bướng như trâu cổ
Mà lại lời ngang đúng lão gàn
Thang thuốc đâu mà cho được khỏi
Bệnh tình có lẽ phải đành mang
Nghèo thì nó cực còn sao nữa
Vẫn cứ như là cua tiến ngang!

KIỀN ĐỨC - 25/06/13

vancali96
25-06-2013, 11:45 AM
Răng vàng

Làm duyên đi bọc mớ răng vàng
Bạn hữu nghe liền chạy tới can
Kẻ nói hao tiền trông phát sợ
Người cho tổn sức thấy thêm gàn
Nhưng nàng lại thích thường khen tặng
Khiến lão nay đành muốn có mang
Dư luận mặc ai chê tiếu táo
Chàng cười , bữa nọ sấm xèo ngang

Vancali 6.24.13
.

http://s23.postimg.org/57ru8pp5n/Rang_vang_copy.jpg


HIỆU ỨNG VÀNG

Răng của Vanca...nếu bịt vàng,
Hòa tui dẫu bực, dám đâu can.
Say tình chắc được ba anh ngố,
Đắm sắc không hơn bảy gã gàn.
Xuống phố, lời khen trăm kẻ gánh,
Ra đường, tiếng tốt vạn người mang.
Hàng ngày khách viếng đông như hội,
Ắt phải xây tường chắn cửa ngang.

phamanhoa


RƯỢU LÚA VÀNG

Nhà tớ hay chơi rượu lúa vàng
Vợ nhìn thấy sợ lại khuyên can
Người khen hiệu rõ thì cho tốt
Kẻ ngó của hôi lại bảo gàn
Bỏ uống dành tiền đầy túi đựng
Tham ăn để tiếng xấu đời mang
Thôi đành mặc kệ coi như điếc
Bạn hữu qua nhà vẫn ghé ngang.

25/06/2013
TXS


MẶT VÀNG

[B] Đói khổ từ lâu mặt đã vàng
Ông thầy lại phán hỏa xung can
Thật thì tánh bướng như trâu cổ
Mà lại lời ngang đúng lão gàn
Thang thuốc đâu mà cho được khỏi
Bệnh tình có lẽ phải đành mang
Nghèo thì nó cực còn sao nữa
Vẫn cứ như là cua tiến ngang!

KIỀN ĐỨC - 25/06/13

[COLOR="darkred"]Làm duyên

Răng khểnh nghe tin ả nhuộm vàng
Huynh Hòa tức tốc chạy sang can
Khuyên nàng chớ vội trò điên dại
Nghe ổng đừng nên tính chuyện gàn
Lỡ gặp người gian mà tật lãnh
E nhằm kẻ xấu phải thân mang
Làm duyên chỉ tổ rù ong bướm
Tối ngủ sao lòng lão ngổn ngang

Vancali 6.24.13

http://s21.postimg.org/pn3xucfrr/Lam_duyen_copy.jpg

phamanhoa
25-06-2013, 01:03 PM
NỢ YÊU


Mười tuổi, Hoà tui lắm kẻ yêu,
Vườn ân bể ái đắm mê nhiều.
Suốt sáng, rộn ràng oanh yến gọi
Thâu đêm, raọ rực cúc mai kêu.
Vào am lạy thánh xin bùa lú,
Lên núi cầu tiên chuộc thuốc liều.
Tổ trác nên hồn ngơ phách ngẩn.
Suốt ngày trên phố bước liêu xiêu.

phamanhoa



YÊU TINH ... YÊU TINH!



Toàn cái thứ gì... Sao lại yêu
Để cho thân Bác khổ đau nhiều
Mắt xanh mỏ đỏ yêu tinh gọi
Mông nở chân dài quỷ dữ kêu
Thương kẻ dại khờ cam lú lẫn
Giận ta ngu ngốc chẳng càn liều
Thôi nghỉ, có thằng em gánh chịu
Chuyến này vì bạn quyết lòng xiêu!!!


KIỀN ĐỨC 24/06/13




YÊU MÃI YÊU HOÀI !


Dẫu chẳng ra gì vẫn cứ yêu,
Dù rằng đã biết đắng cay nhiều.
Nữ nhân lục dục luôn mời gọi,
Nam tử thất tình mãi réo kêu.
Cõi thế bao người không lú bậy,
Trần gian mấy kẻ chẳng mê liều ?
Hòa tui nếu nặng lòng mông muội,
Ắt sẽ còn nhiều lúc té xiêu.

phamanhoa


Dáng xiêu

Nếp sống khô cằn thiếu kẻ yêu
Làm sao lãng mạn ước mơ nhiều
Vầng trăng ảm đạm không màng chiếu
Cánh én u sầu chẳng thiết kêu
Biển hẹn đâu còn chờ bạn đến
Đồi mơ vắng biệt bước chân liều
Trần gian ẩn hiện đầy hoa dại
Lúc ấy con người dáng ngã xiêu

Vancali 6.24.13

http://s7.postimg.org/6bt24pjjf/Dang_xieu_copy.jpg
[/QUOTE]


CHẾT VÌ YÊU


Đời này lắm kẻ chết vì yêu,
Sống chẳng gần nhau, khổ lụy nhiều.
Ngọng nghịu lời tình,tay chẳng viết,
Ngô nghê tiếng luyến, miệng không kêu.
Dây thừng, em gái mua vài sợi,
Thuốc chuột, anh trai sắm mấy liều.
Cõi chết chung xây nhà hạnh phúc,
Ngàn năm không mái dột tường xiêu.

phamanhoa
:gn18:

Bạch Hồng Ngọc
25-06-2013, 01:32 PM
Làm duyên

Răng khểnh nghe tin ả nhuộm vàng
Huynh Hòa tức tốc chạy sang can
Khuyên nàng chớ vội trò điên dại
Nghe ổng đừng nên tính chuyện gàn
Lỡ gặp người gian mà tật lãnh
E nhằm kẻ xấu phải thân mang
Làm duyên chỉ tổ rù ong bướm
Tối ngủ sao lòng lão ngổn ngang

Vancali 6.24.13

Vợ can

Bị hỏng men răng định bọc vàng
Hao tiền tốn của Vợ hoài can:
Rằng thì để vậy cho xong chuyện
Hoặc giả làm sau chớ lộng gàn
Nhà cửa tềnh toàng…đất đã bán
Đồ dùng cũ nát… nợ còn mang
Ông nhìn thấy hết đang tâm sỹ
Chết đến nơi rồi vẫn nói ngang

25/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

phamanhoa
25-06-2013, 03:22 PM
HIỆU ỨNG VÀNG



Răng của Vanca...nếu bịt vàng,
Hòa tui dẫu bực, dám đâu can.
Say tình chắc được ba anh ngố,
Đắm sắc không hơn bảy gã gàn.
Xuống phố, lời khen trăm kẻ gánh,
Ra đường, tiếng tốt vạn người mang.
Hàng ngày khách viếng đông như hội,
Ắt phải xây tường chắn cửa ngang.

phamanhoa


Vợ can

Bị hỏng men răng định bọc vàng
Hao tiền tốn của Vợ hoài can:
Rằng thì để vậy cho xong chuyện
Hoặc giả làm sau chớ lộng gàn
Nhà cửa tềnh toàng…đất đã bán
Đồ dùng cũ nát… nợ còn mang
Ông nhìn thấy hết đang tâm sỹ
Chết đến nơi rồi vẫn nói ngang

25/6/2013





TÌNH VÀNG



Ai cười lấp lánh cái răng vàng,
Có kẻ si mê, hết cách can.
Thánh phán: Tay này e bị hấp,
Thầy chê: Thằng đó chắc hơi gàn.
Gầy gò kiếp bướm nguyên đời lảnh
Ngơ ngẩn hồn ong suốt kiếp mang.
Chạy thuốc hết tiền mà chẳng khỏi,
Vợ nhà có lúc ắt sang ngang.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
25-06-2013, 03:44 PM
Phận hẩm thôi đành!

( Tặng những chàng trai có hay vợ bỏ đi)


Đã mấy hôm buồn vợ bỏ nhà
Buồng the chỉ có mỗi là ta
Mỳ tôm đả sáng không ngần ngại
Phở tái xài trưa cũng được mà
Lắm bận tìm lâu nào nỡ chửi
Bao lần kiếm mãi chẳng rầy la
Thôi thì phận hẩm dành lo lấy
Chả lẽ tan tình mới ngộ ra


Bạch Hồng Ngọc
23.6.2013


SỰ LẠ[/B]


Nghe ra sự lạ chuyện trong nhà
Ngỡ lũ choai choai, nào tuổi ta
Bày đặt dận hờn trò dạy trẻ
Chán cơm thèm phở cớ tìm quà
Mới hay nhân thế thời điên đảo
Phó mặc linh hồn với quỷ ma
Số phận hay là cơn thác loạn
Già chơi trống bỏi liệu lo ra?


Quản Lệnh


Giả bệnh


Đám giỗ về quê vợ vắng nhà
Vui mừng mấy bữa chỉ mình ta
Qua hàng phở tái tha hồ nhá
Đến chổ bia hơi thoải mái mà
Quán nhậu vài ly sung sức quậy
Vũ trường mấy cốc mặc tình la
Bả về giả bệnh ông làm bộ
Ở miết trong phòng gọi hỏng ra


Vancali 6.24.13



NGÃ NGỬA RA


Cãi cọ làm chi thứ bỏ nhà
Trôi bè gãy dập nỏ vì ta (*)
Không thèm dạm hỏi đang thừa mứa
Chẳng ngại làm ăn cũng đủ mà
Gái lộn chồng coi như đã sẩy
Trai nhờ vợ để giống còn la
Thương thì góp gạo chung cùng thổi
Tức giận xem chừng ngã ngửa ra.


TXS
25/06/2013
(*) Nứa trôi sông chẳng dập thì gãy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu.
(ca dao)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-06-2013, 05:33 PM
Về nguồn

Chiều nay biển vắng dạ u buồn
Mắt dõi chân trời nhắc mẹ luôn
Đã hết trưa nồng nghe võng đẩy
Còn đâu tối mịt thấy kim luồn
Thương ta đất khách lòng sầu tủi
Vắng bạn quê nhà lệ nhớ tuôn
Mấy lượt xuân rồi thân viễn xứ
Thầm mong một sớm nước về nguồn

Vancali 96

SƯƠNG

Sương gieo nốt nhạc những đêm buồn
Sương gợi tâm hồn nỗi nhớ luôn
Sương thả hoa tàn e gió cuốn
Sương treo cỏ úa ngại mưa luồn
Sương tan đỉnh núi chờ mây phủ
Sương đọng lưng đồi đợi nắng tuôn
Sương khói khung trời xưa kỷ niệm
Sương như thác đổ mãi trên nguồn.

Đại học Đại Nam, 24/06/2013

Trần Thị Thanh Liêm


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwmsNjtESNmbxkYqCSOf0hYyNdQgtTz mmdIrT8sbdh2X66qNKg2Q


THÔNG


Thông reo vi vút đỉnh đồi buồn
Thông gợi u hoài nỗi nhớ luôn
Thông chạm tầng mây hương khẽ cuộn
Thông vờn mặt đất gió đưa luồn
Thông vươn dáng thẳng thâm trầm đứng
Thông mến sông hiền lả lướt tuôn
Thông hẹn hò ai lòng vững chãi
Thông vào thơ nhạc láng lai nguồn


KIỀN ĐỨC - 25/06/13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-06-2013, 06:02 PM
http://s21.postimg.org/pn3xucfrr/Lam_duyen_copy.jpg


DUYÊN ... RÁNG


Van Cà nổi hứng thửa răng vàng
Chẳng chịu nghe lời cô bác can
Chê họ hàng sao mà cổ hủ
Bảo huynh tỷ thật rõ ương gàn
Làm xong thấy lạ, thôi đành chịu
Gắn chặt nghe rầu phải cố mang
Hy vọng có chàng mê sáng chói
Cau trầu đến hỏi, Chị sang ngang.


KIỀN ĐỨC - 25/06/13

Bạch Hồng Ngọc
25-06-2013, 06:46 PM
http://s21.postimg.org/pn3xucfrr/Lam_duyen_copy.jpg


DUYÊN ... RÁNG


Van Cà nổi hứng thửa răng vàng
Chẳng chịu nghe lời cô bác can
Chê họ hàng sao mà cổ hủ
Bảo huynh tỷ thật rõ ương gàn
Làm xong thấy lạ, thôi đành chịu
Gắn chặt nghe rầu phải cố mang
Hy vọng có chàng mê sáng chói
Cau trầu đến hỏi, Chị sang ngang.

KIỀN ĐỨC - 25/06/13
HẾT NGANG

Mấy lão làng tôi khoái đãi vàng
Cơm đùm nước lọ mặc người can
Mưa giông xả núi như rồ dại
Nắng cháy phơi mình giống kiểu gàn
Hám của lao tâm đau bám chặt
Khinh thân bệnh tật khổ đeo mang
Bao năm xóm vắng thưa cường tráng
Ốm liệt giường rên mới hết ngang

25/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

phamanhoa
26-06-2013, 07:02 AM
http://s21.postimg.org/pn3xucfrr/Lam_duyen_copy.jpg


DUYÊN ... RÁNG


Van Cà nổi hứng thửa răng vàng
Chẳng chịu nghe lời cô bác can
Chê họ hàng sao mà cổ hủ
Bảo huynh tỷ thật rõ ương gàn
Làm xong thấy lạ, thôi đành chịu
Gắn chặt nghe rầu phải cố mang
Hy vọng có chàng mê sáng chói
Cau trầu đến hỏi, Chị sang ngang.


KIỀN ĐỨC - 25/06/13

HẾT NGANG

Mấy lão làng tôi khoái đãi vàng
Cơm đùm nước lọ mặc người can
Mưa giông xả núi như rồ dại
Nắng cháy phơi mình giống kiểu gàn
Hám của lao tâm đau bám chặt
Khinh thân bệnh tật khổ đeo mang
Bao năm xóm vắng thưa cường tráng
Ốm liệt giường rên mới hết ngang

25/6/2013
Bạch Hồng Ngọc


Răng vàng

Nhoẻn miệng cười duyên lấp lánh vàng
Cho người mê mẩn thấu tâm can
An Hòa chợt mến quên tình phụ
Hồng Ngọc vì yêu hết tánh gàn
Giấc ngủ mơ màng mong kết hợp
Đêm về tơ tưởng mộng cưu mang
Lấy thơ đường luật ru hồn vọng
Mấy ổng bây chừ tập liếc ngang

Vancali 6.25.13

http://s21.postimg.org/72v5hssbb/Rang_vang_2222_copy.jpg



XIN CAN


Van ơi chớ dại bịt răng vàng,
Tha thiết Hòa tui hết dạ can.
Kẻ dưới trông lên thì tưởng "mát",
Người trên ngó xuống lại nghi gàn.
Khi cười "thùy mị" như beo gấm,
Lúc khóc "dịu dàng" tựa hổ mang,
Lối xóm kinh hoàng không ghé viếng,
Bà con khiếp vía chẳng qua ngang.

phamanhoa

vancali96
26-06-2013, 07:45 AM
CHUYỆN VẶT Ở ĐỜI

Mấy ông giám khảo, thí sinh cười
Bô lão cãi nhau chuyện nhỏ thôi
Đó có sách nhiều bàn đến nghĩa
Đây mang chữ lắm vẽ thành lời
Người ba đấng, thấy hay nên trọng
Của bảy loài, nhìn rõ để coi
Xin hãy cùng chung tình hữu hảo
Bắt tay đoàn kết tỏa gương đời.

TXS
25/06/2013


XỨNG ĐÁNG


Dở hay cũng chỉ để mà cười
Người dẫu bằng trời vẫn thế thôi
Bành Tổ bảy trăm năm bỏ mạng
Thủy Hoàng bao thế kỷ không lời
Đức cao cha tạo con cùng hưởng
Nghĩa trọng bạn dành, nhân thế coi
Nhân hậu, từ tâm dù kín đáo
Mới là ngọn lửa thắp soi đời


KIỀN ĐỨC - 25/06/13

Chuyện ở đời

Xướng họa đường thơ kiếm nụ cười
Cho lòng thanh thản cốt vui thôi
Anh hùng chữ đẹp hà vung bút
Mặc khách tài cao tất kiệm lời
Nếu bạn văn hay đành đứng học
Còn mình ý mọn chỉ ngồi coi
Cao nhân bất hửu cao nhân trị *
Lẽ sống đương nhiên chuyện ở đời

Vancali 6.25.13

* Ta dù có giỏi đên đâu , mãi mãi cũng không bao giò có thể”Đệ nhất anh hùng được “

http://s23.postimg.org/q7m3joyzf/Chuyen_o_doi_copy.jpg

Bạch Hồng Ngọc
26-06-2013, 07:49 AM
Răng vàng

Làm duyên đi bọc mớ răng vàng
Bạn hữu nghe liền chạy tới can
Kẻ nói hao tiền trông phát sợ
Người cho tổn sức thấy thêm gàn
Nhưng nàng lại thích thường khen tặng
Khiến lão nay đành muốn có mang
Dư luận mặc ai chê tiếu táo
Chàn cười , bữa nọ sấm xèo ngang

Vancali 6.24.13

BỞI LÃO NGANG

Uống rượu xơ gan ốm mắt vàng
Hay khùng chẳng có kẻ nào can
Dơ xương héo quắt chưa từ bỏ
Oỏng bụng phình to vẫn cứ gàn
Nghĩa địa đang chờ cho nhập khẩu
Người thân nét tránh loại trừ mang
Ra đi cuỗm đến năm trăm triệu
Vợ khổ con đau, bởi lão ngang

26/6/2013

vancali96
26-06-2013, 10:53 AM
http://s21.postimg.org/pn3xucfrr/Lam_duyen_copy.jpg


DUYÊN ... RÁNG


Van Cà nổi hứng thửa răng vàng
Chẳng chịu nghe lời cô bác can
Chê họ hàng sao mà cổ hủ
Bảo huynh tỷ thật rõ ương gàn
Làm xong thấy lạ, thôi đành chịu
Gắn chặt nghe rầu phải cố mang
Hy vọng có chàng mê sáng chói
Cau trầu đến hỏi, Chị sang ngang.


KIỀN ĐỨC - 25/06/13

HẾT NGANG

Mấy lão làng tôi khoái đãi vàng
Cơm đùm nước lọ mặc người can
Mưa giông xả núi như rồ dại
Nắng cháy phơi mình giống kiểu gàn
Hám của lao tâm đau bám chặt
Khinh thân bệnh tật khổ đeo mang
Bao năm xóm vắng thưa cường tráng
Ốm liệt giường rên mới hết ngang

25/6/2013
Bạch Hồng Ngọc


Răng vàng

Nhoẻn miệng cười duyên lấp lánh vàng
Cho người mê mẩn thấu tâm can
An Hòa chợt mến quên tình phụ
Hồng Ngọc vì yêu hết tánh gàn
Giấc ngủ mơ màng mong kết hợp
Đêm về tơ tưởng mộng cưu mang
Lấy thơ đường luật ru hồn vọng
Mấy ổng bây chừ tập liếc ngang

Vancali 6.25.13

http://s21.postimg.org/72v5hssbb/Rang_vang_2222_copy.jpg

XIN CAN


Van ơi chớ dại bịt răng vàng,
Tha thiết Hòa tui hết dạ can.
Kẻ dưới trông lên thì tưởng "mát",
Người trên ngó xuống lại nghi gàn.
Khi cười "thùy mị" như beo gấm,
Lúc khóc "dịu dàng" tựa hổ mang,
Lối xóm kinh hoàng không ghé viếng,
Bà con khiếp vía chẳng qua ngang.

phamanhoa

Nạm vàng

Thú thật răng em muốn nạm vàng
Huynh Hòa cứ mãi nói lời can
Nghe theo lại sợ tình thêm rối
Làm đại thì cho tánh quá gàn
Mong bạn vẽ đường xong nghĩa đáp
Cầu người chỉ cách sẽ ơn mang
Bao năm ế ẩm đời cô quạnh
Muốn tạo duyên thầm sớm dọc ngang

Vancali 6.25.13

http://s21.postimg.org/v9bhpz6av/Nam_vang_copy.jpg

Bạch Hồng Ngọc
26-06-2013, 11:01 AM
Nạm vàng

Thú thật răng em muốn nạm vàng
Huynh Hòa cứ mãi nói lời can
Nghe theo lại sợ tình thêm rối
Làm đại thì cho tánh quá gàn
Mong bạn vẽ đường xong nghĩa đáp
Cầu người chỉ cách sẽ ơn mang
Bao năm ế ẩm đời cô quạnh
Muốn tạo duyên thầm sớm dọc ngang

Vancali 6.25.13

http://s21.postimg.org/v9bhpz6av/Nam_vang_copy.jpg


VÌ HÁM

Chặt chém nhau vì có mẩu vàng
Nồi da xáo thịt chẳng màng can
Tham lam ẩu đả dùng mưu chiến
Hám lợi tranh giành tạo cớ gàn
Bố mẹ ngồi than đành bất lực
Bà con đứng ngó sợ hoang mang
Chôn tình cắt nghĩa do tâm tối
Để lại muôn đời chuyện trái ngang

26/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

vancali96
26-06-2013, 08:22 PM
Hôm nay sáng thứ tư rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 96

http://oi42.tinypic.com/r1my6c.jpg

HuyenLam
26-06-2013, 11:02 PM
Hôm nay sáng thứ tư rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 96

http://oi42.tinypic.com/r1my6c.jpg

Yêu lắm

Yêu lắm lâu rồi em có hay
Yêu từ dạo đó đã bao ngày
Yêu khi quấn quít hồn mê muội
Yêu lúc điên cuồng dạ đắm say
Yêu độ chưa quen còn ngượng nghịu
Yêu vừa mới gặp dám đâu bày
Yêu sao khoắc khoải từng đêm nhớ
Yêu đến cả hồn thất lạc bay.

HL

vancali96
27-06-2013, 03:27 AM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG

Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây
Thắp lửa trời thu dõi mộng đầy
Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
Thành tâm nguyện thỏa tình yêu lớn
Vững dạ mong chờ lẽ sống hay
Hạnh phúc vui buồn gieo cõi ảo
Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây.

Nguyên Xuân
26/6/2013


Hồn thơ

Trăng vàng vẩn đục chín từng mây
Huyễn diệu hồn thơ cảm xúc đầy
Dõi mắt mơ màng câu vọng tưởng
Run lòng thồn thức cuộc tình say
Tan sầu lá rụng người sao hiểu
Vỡ mộng mưa cuồng kẻ có hay
Lỗi hẹn riêng mình trên biển vắng
Trăng vàng vẩn đục chín từng mây

Vancali 6.26.13

http://s18.postimg.org/yf4bt7p2x/Hon_tho_copy.jpg

vancali96
27-06-2013, 08:41 AM
Hôm nay sáng thứ tư rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 96

http://oi42.tinypic.com/r1my6c.jpg


Yêu lắm

Yêu lắm lâu rồi em có hay
Yêu từ dạo đó đã bao ngày
Yêu khi quấn quít hồn mê muội
Yêu lúc điên cuồng dạ đắm say
Yêu độ chưa quen còn ngượng nghịu
Yêu vừa mới gặp dám đâu bày
Yêu sao khoắc khoải từng đêm nhớ
Yêu đến cả hồn thất lạc bay.

HL


Yêu

Yêu mà chẳng tỏ đố người hay
Yêu phải lòng ai mộng tháng ngày
Yêu tấm thân ngà cho bướm lượn
Yêu làn má phấn để trăng say
Yêu đời phiêu lãng mong tao ngộ
Yêu gió phong lưu được tỏ bày
Yêu cảnh bồng lai sầu lữ thứ
Yêu thuyền viễn xứ cánh chim bay

Vancali 6.26.13

http://s13.postimg.org/nlpsjctvr/Yeu_2222_copy.jpg

vancali96
27-06-2013, 10:04 AM
Cố Nhân Ơi ! (http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?f=3&t=10407)

Lòng như lá úa dưới chiều rơi
Đã lỡ trăm năm giấc mộng đời
Mới đó hoa ân khoe sắc thắm
Bây giờ nụ ái nhạt mầu vơi
Người đi hạnh phúc tràn chân biển
Kẻ ở cô đơn ngập góc trời
Đứng lặng bền đường thầm khẽ gọi
Tên nàng có biết ...cố nhân ơi !

HL

Bậu ơi !

Hạt nắng ươm vàng chiếc lá rơi
Vào thu vạn sắc thắm hương đời
Thuyền đi chốn ấy tình lưu luyến
Bến ở phương này mộng khó vơi
Mãi nhớ đồi mơ đôi mắt biếc
Hoài mơ biển hẹn ánh sao trời
Còn chăng hẹn ước ngày chung bước
Giữ vẹn câu thề … nhé bậu ơi !

Vancali 6.26.13

http://s22.postimg.org/5ycapxq41/Bau_oi_copy.jpg

vancali96
27-06-2013, 10:16 PM
Cố Nhân Ơi ! (http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?f=3&t=10407)

Lòng như lá úa dưới chiều rơi
Đã lỡ trăm năm giấc mộng đời
Mới đó hoa ân khoe sắc thắm
Bây giờ nụ ái nhạt mầu vơi
Người đi hạnh phúc tràn chân biển
Kẻ ở cô đơn ngập góc trời
Đứng lặng bền đường thầm khẽ gọi
Tên nàng có biết ...cố nhân ơi !

HL

Bậu ơi !

Hạt nắng ươm vàng chiếc lá rơi
Vào thu vạn sắc thắm hương đời
Thuyền đi chốn ấy tình lưu luyến
Bến ở phương này mộng khó vơi
Mãi nhớ đồi mơ đôi mắt biếc
Hoài mơ biển hẹn ánh sao trời
Còn chăng hẹn ước ngày chung bước
Giữ vẹn câu thề … nhé bậu ơi !

Vancali 6.26.13

http://s22.postimg.org/5ycapxq41/Bau_oi_copy.jpg

Yêu Dấu Ơi !

Những hạt mưa buồn lác đác rơi
Mình ta quạnh quẽ đứng bên đời
Nhìn dòng nước chảy sầu khôn cạn
Ngó áng mây lừng lệ chẳng vơi
Cách biệt giờ đây người góc bể
Bên nhau mới đó kẻ chân trời
Trăm năm lỡ chuyến con đò cũ
Vĩnh biệt đôi đường yêu dấu ơi !

HL

Em vào sửa lại câu thứ hai là vần đời mà em đánh máy là trời ma huynh đã họa rùi , nhanh va hay nửa làm em hong kịp sừa , mong huynh sửa hộ cám ơn

Sao cai Quote của em anh mở không được để chỉnh...lúc họa lại anh quên nhìn...biết em đánh lộn ...Thôi em sửa ở trên rồi cũng được Quote bài của em anh không mở được chúc vui , nhiều thi hứng nì !
Than , HL

Thôi kệ nó đi huynh , họa vui thôi chớ có đi thi đâu mà ngại ,chúc huynh luôn vui mạnh , cám ơn huynh vui xướng họa cùng em .

Bạn lòng ơi !

Ga buồn tí tách hạt mưa rơi
Chiếc bóng bơ vơ giữa chợ đời
Ấp úng lời chào câu tạm biệt
Dập dồn còi hú mộng tàn vơi
Tàu đi có nhớ tình cô lái
Bến ở hoài mong cánh nhạn trời
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Cho mình xa cách … bạn lòng ơi !

Vancali 6.27.13

http://i42.tinypic.com/rrqyp4.jpg

vancali96
28-06-2013, 06:15 AM
CHIỀU TRÔI

Thả nhánh chiều trôi quạnh quẽ buồn
Mi sầu lặng lẽ mấy dòng tuôn
Thềm rơi cọng bấc vay làn gửi
Nắng cõng nhành đê mượn nẻo luồn
Đẫm phím thơ gầy mưa đổ lệ
Rưng bờ tóc rũ mộng tràn khuôn
Lòng riêng thắt thẻo bìa trăng lạnh
Vỡ giọt tình xa rải cánh chuồn.

lucbinhtim


VÔ ĐỀ

Màn đêm nhẹ xuống lửng lơ buồn
Thiếu nữ bơ thờ lệ nhỏ tuôn
Gác phượng dòng thương nào nẻo vỗ
Lầu oanh sợi nhớ chẳng nơi luồn
Cho ngàn xúc cảm tan hình mộng
Để vạn hương tình rã bóng khuôn
Nhẹ bước âm thầm xuyên cõi ảo
Lòng đau cứ ngỡ tựa con chuồn

Linh Tâm

Nỗi niềm

Chiều nay cảnh vật nhuốm u buồn
Dõi mắt chân trời bổng lệ tuôn
Tiễn hạ quê nhà mong gió nổi
Chào thu viễn khách chịu mưa luồn
Còn đâu kỷ niệm trông thành ý
Đã hết ân tình mộng đổ khuôn
Chốn ảo xin đừng gieo chuyện dữ
Trần gian cát bụi … tủi thân chuồn

Vancali 6.27.13


http://i44.tinypic.com/207orch.jpg

phamanhoa
28-06-2013, 08:09 AM
Cố Nhân Ơi ! (http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?f=3&t=10407)

Lòng như lá úa dưới chiều rơi
Đã lỡ trăm năm giấc mộng đời
Mới đó hoa ân khoe sắc thắm
Bây giờ nụ ái nhạt mầu vơi
Người đi hạnh phúc tràn chân biển
Kẻ ở cô đơn ngập góc trời
Đứng lặng bền đường thầm khẽ gọi
Tên nàng có biết ...cố nhân ơi !

HL

Bậu ơi !

Hạt nắng ươm vàng chiếc lá rơi
Vào thu vạn sắc thắm hương đời
Thuyền đi chốn ấy tình lưu luyến
Bến ở phương này mộng khó vơi
Mãi nhớ đồi mơ đôi mắt biếc
Hoài mơ biển hẹn ánh sao trời
Còn chăng hẹn ước ngày chung bước
Giữ vẹn câu thề … nhé bậu ơi !

Vancali 6.26.13

http://s22.postimg.org/5ycapxq41/Bau_oi_copy.jpg



TÌNH ƠI


Hiu hắt đường về lá úa rơi,
Người đi kẻ ở quạnh hiu đời.
Xanh xao cỏ úa vườn xưa lạnh,
Vàng vọt rêu mờ giếng cũ vơi.
Sóng cuốn, thuyền côi chìm góc bể,
Mưa tuôn, chim lẻ lạc chân trời.
Bâng khuâng chiều xuống mù thương nhớ,
Đôi đứa đôi đường yêu dấu ơi !

phamanhoa

vancali96
28-06-2013, 08:35 AM
Hôm nay thứ năm gần cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .

Cơm phở

Cơm từ chin gạo biến hình nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ thân mang nợ
Phờ quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta

Vancali 96

http://i41.tinypic.com/142ggb6.jpg

phamanhoa
28-06-2013, 10:10 AM
Hôm nay thứ năm gần cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .

Cơm phở

Cơm từ chin gạo biến hình nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ thân mang nợ
Phờ quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta

Vancali 96

http://i41.tinypic.com/142ggb6.jpg
[/QUOTE]


CƠM - PHỞ


Cơm nhà phải nuốt suốt đời nha,
Phở chợ đôi khi nhấm nháp mà.
Cơm đớp không e lời nặng nhẹ,
Phở xơi phải ngại tiếng vào ra.
Cơm thì béo bở mùi dinh dưỡng,
Phở lại thơm tho vị bánh quà.
Cơm hởi, trăm năm đừng nguội nhé,
Phờ ơi, nóng sốt mãi giùm ta !

phamanhoa
:gn15:

vancali96
28-06-2013, 10:34 AM
NIỀM RIÊNG

Hương sầu trổ úa giữa đài tươi
Xõa gánh niềm riêng trải mộng vời
Phượng hỡi duyên nồng ta chửa bén
Thôi đành để lại nỗi buồn khơi
Tình trôi vạn nẻo gầy hoa tím
Sóng trả ngàn thu bạc nghĩa mời
Phận đã an bài theo gió mỏng
Xin đừng đổ lệ sắc hồng vơi.

lucbinhtim

Mộng đầy vơi

Kim bằng mấy thuở miệng cười tươi
Nối những vòng tay cảnh tuyệt vời
Viễn khách hằng mong về biển cạn
Quê nhà mãi nhớ lộng trùng khơi
Xa rồi bến cũ đưa tình vọng
Đã vắng người xưa gởi thiệp mời
Tuổi ngọc vì ai mà lãng phí
Nên giờ hối hả … mộng đầy vơi

Vancali 6.27.13

http://i41.tinypic.com/ou5hsi.jpg

HuyenLam
28-06-2013, 10:40 AM
Hôm nay thứ năm gần cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè .

Cơm phở

Cơm từ chin gạo biến hình nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ thân mang nợ
Phờ quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta

Vancali 96

http://i41.tinypic.com/142ggb6.jpg



CƠM - PHỞ


Cơm thì phải nuốt suốt đời nha,
Phở chỉ đôi khi nhấm nháp mà.
Cơm đớp không e lời nặng nhẹ,
Phở xơi phải ngại tiếng vào ra.
Cơm thì béo bở mùi dinh dưỡng,
Phở lại thơm tho vị bánh quà.
Cơm hởi, trăm năm đừng nguội nhé,
Phờ ơi, nóng sốt mãi giùm ta !

phamanhoa
:gn15:


[/QUOTE]


Khoái Phở Hơn Cơm

Cơm hoài thấy ngán lắm rồi nha
Phở nóng thơm tho vị mặn mà
Cơm sẳn trong nhà nên chẳng ngại
Phở thì tận phố phải lo ra
Cơm thường mỗi bữa quen mùi quá
Phở một đôi hôm lạ món quà
Cơm để dành riêng khi xót dạ
Phở mùi khó nhịn hiểu cho ta

HL

Nắng Xuân
28-06-2013, 11:05 AM
Cơm phở

Cơm từ chin gạo biến hình nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ thân mang nợ
Phờ quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta

Vancali 96





CƠM - PHỞ


Cơm thì phải nuốt suốt đời nha,
Phở chỉ đôi khi nhấm nháp mà.
Cơm đớp không e lời nặng nhẹ,
Phở xơi phải ngại tiếng vào ra.
Cơm thì béo bở mùi dinh dưỡng,
Phở lại thơm tho vị bánh quà.
Cơm hởi, trăm năm đừng nguội nhé,
Phờ ơi, nóng sốt mãi giùm ta !

phamanhoa
:gn15:






Khoái Phở Hơn Cơm

Cơm hoài thấy ngán lắm rồi nha
Phở nóng thơm tho vị mặn mà
Cơm sẳn trong nhà nên chẳng ngại
Phở thì tận phố phải lo ra
Cơm thường mỗi bữa quen mùi quá
Phở một đôi hôm lạ món quà
Cơm để dành riêng khi xót dạ
Phở mùi khó nhịn hiểu cho ta

HL



CƠM và PHỞ


Cơm lành khỏe khoắn dễ dàng nha
Phở vốn nhiều khi nhiễu sự mà
Phở đãi còn lo cầm bạc xắn
Cơm mời khỏi ngại móc tiền ra
Cơm thường để lại trăm phần nghĩa
Phở vẫn kèm theo một gánh quà
Phở quán duyên người thôi miễn đụng
Cơm vườn chính chủ vững lòng ta !

Nắng Xuân
28/6/2013

HỒNG THOẠI
28-06-2013, 12:11 PM
CƠM và PHỞ


Cơm lành khỏe khoắn dễ dàng nha
Phở vốn nhiều khi nhiễu sự mà
Phở đãi còn lo cầm bạc xắn
Cơm mời khỏi ngại móc tiền ra
Cơm thường để lại trăm phần nghĩa
Phở vẫn kèm theo một gánh quà
Phở quán duyên người thôi miễn đụng
Cơm vườn chính chủ vững lòng ta !

Nắng Xuân
28/6/2013
[/QUOTE]


LÍNH PHÒNG KHÔNG
Về nhà, chẳng vợ, tủi thân nha
Lại phải lê ra quán để mà...
Kẻ khổ vì cơm dâng sẵn quá
Người buồn bởi phở kiếm không ra
Phần tui sớm tối xơi hoài quả
Phận tớ ngày đêm xực mãi quà
Muốn được ăn cơm mà bất khả
Tìm hoài chỉ thấy phở quanh ta !
HỒNG THOẠI

vancali96
28-06-2013, 12:28 PM
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13


http://i41.tinypic.com/8yatrb.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-06-2013, 04:00 PM
Nạm vàng

Thú thật răng em muốn nạm vàng
Huynh Hòa cứ mãi nói lời can
Nghe theo lại sợ tình thêm rối
Làm đại thì cho tánh quá gàn
Mong bạn vẽ đường xong nghĩa đáp
Cầu người chỉ cách sẽ ơn mang
Bao năm ế ẩm đời cô quạnh
Muốn tạo duyên thầm sớm dọc ngang

Vancali 6.25.13


BẠN VÀNG


Biết kiếm đâu ra những bạn vàng
Thấy ngu phải dạy, bướng thì can
Bởi thường vấp ngã còn hay cãi
Nên dẫu lăn quay lại cứ gàn
Quý chuộng gặp nguy thời sẽ đỡ
Chân thành xem dở cũng chung mang
Đi cùng thế giới tìm không thấy
Có lẽ bởi vì tớ vốn ngang!


KIỀN ĐỨC - 28/06/13