PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

vancali96
24-03-2014, 03:38 AM
AN BANG TẾ THẾ

Tổ quốc nguy nàn luôn phải tính
Dốc tâm chèo lái trườn qua đỉnh
Kế mưu hiệu quả ấy anh minh
Đối sách cao cường nên sáng tỉnh
Tiên lễ lúc nghiêm giữ phúc trình
Hậu binh khi chẳng còn tôn kính
Việt Thường vốn cõi lắm hào linh
Chỉ ước non sông hoài lặng tịnh

HANSY

http://s24.postimg.org/44a48lml1/Thanh_tinh_copy.jpg

TỈNH THỨC

Nhân thế triệu người muôn cái tính
Vinh quang giành giật trèo lên đỉnh
Mấy ai gặp dục lại thờ ơ
Đâu hạng thấy tiền mà phớt tỉnh
Lợi lợi tích đầy ước phận sang
Danh danh góp chật mong người kính
Nào ngờ huyễn ảo sắc không không
Cuộc sống hãy rèn câu ngộ tịnh

HANSY

Xấu tính

Vì sao cõi thế nhiều mưu tính
Được thế tranh giành mong ngự đỉnh
Thấy kẻ giàu sang sốt sắng theo
Gặp người nghèo khó thờ ơ tỉnh
Coi thường dân dã đứng nhìn khinh
Quí trọng quan tham ngồi dậy kính
Tứ đại vô thường phấn thổ bay
Sân si gạt bỏ thiền môn tịnh

Vancali 3.23.14

http://s17.postimg.org/xbxzsfcwv/Xau_tinh_copy.jpg

vancali96
24-03-2014, 04:24 AM
THƠ THẨN

Ngỡ ngàng nghĩ ngợi ngẩn ngơ ngày
Nông nổi nên nàng nức nở nay
Mộng mị mây mưa màn muốn mỏng
Dễ dàng dan díu dạ dang dày
Thân thương thắm thiết tương tư tĩnh
San sẻ sẵn sàng sốt sắng say
Bậu biết bên bờ bong bóng bể
Nâng niu nựng nịu nước non này.

Huy Thanh
23-3-2014



Thanh tịnh

Nhắc nhở người nên nhớ ngủ ngày
Nhẹ nhàng ngôn ngữ ngỡ ngàng nay
Cho chân cứng cáp cầu cơ cấu
Để dáng du dương đỡ dạng dày
Lo lắng le le lanh lẹ lặn
Sợ sầu sáo sậu sẵn sàng say
Thôi thì tha thứ tìm thanh tịnh
Nhỏ nhẹ nâng niu ngốc nghếch này

Vancali 3.23.14

http://s29.postimg.org/yzgveov1j/Thanh_tinh_2222_copy.jpg

Hansy
24-03-2014, 05:31 AM
http://s24.postimg.org/44a48lml1/Thanh_tinh_copy.jpg

TỈNH THỨC

Nhân thế triệu người muôn cái tính
Vinh quang giành giật trèo lên đỉnh
Mấy ai gặp dục lại thờ ơ
Đâu hạng thấy tiền mà phớt tỉnh
Lợi lợi tích đầy ước phận sang
Danh danh góp chật mong người kính
Nào ngờ huyễn ảo sắc không không
Cuộc sống hãy rèn câu ngộ tịnh

HANSY

http://s17.postimg.org/xbxzsfcwv/Xau_tinh_copy.jpg

MỘNG & THỰC

Hai kẻ khi yêu thường nhẩm tính
Quyết lòng xây đắp tình cao đỉnh
Gia đình hòa ái giống mẹ cha
Hỏi cưới rộn ràng y phố tỉnh
Đón rễ thôn làng cũng mừng vui
Đưa dâu hai họ đều tương kính
Đâu dè thực tế chẳng là mơ
Rã đám tan tành duyên hết tịnh

HANSY

Huy Thanh
24-03-2014, 09:18 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVKcEhIo9C1MuORNYRcg_avCDTTD6hq 8VmIV6w5_2urN7v9XQ7



CÕNG VỢ ĐUA

Cõng vợ thi tài ở nước Anh
Gia cang hạnh phúc giấc mơ lành
Ôm eo để thiếp xoay tùy ý
Kẹp cổ cho chàng chạy thả phanh
Dẻo sức về đầu mong nguyện thỏa
Dai chân đến đích mộng công thành
Làm sao tả hết lòng sung sướng
Giải nhất thùng bia cố rảo nhanh.

Huy Thanh
24-3-2014

vancali96
24-03-2014, 07:07 PM
ƯỚC NGUYỆN
( Kính dâng hương hồn mẫu thân anh phamanhoa )
Thổn thức dường nghe khắp mọi đàng
Hương trầm nhã nhạc trỗi lừng vang
Trời đưa mẹ đến vùng thanh thản
Phật đón bà sang chốn rỡ ràng
Nhớ mãi lời quen từng sáng rạng
Thương hoài bóng cũ mỗi chiều sang
Trường sinh chín bảy xui dầu cạn
Ước nguyện người vui ở suối vàng.
HỒNG THOẠI 23.3.14


https://farm3.staticflickr.com/2828/13344427574_b8bdaf65c0.jpg


Hương lòng

Cầu mong yên nghỉ chốn thiên đàng
Hưởng phúc ơn trời tiếng kệ vang
Chín tháng cưu mang sinh mạng buộc
Bao năm dưỡng dục nợ duyên ràng
Giờ đây đã hết ngày con đợi
Lại phải xa rời bóng mẹ sang
Một nén hương lòng xin giã biệt
Tình thân mẫu tử với tâm vàng

Vancali 3.23.14

http://s21.postimg.org/ni5t09irb/Huong_long_copy.jpg

hoanggiao
24-03-2014, 09:49 PM
http://s28.postimg.org/70qpjhsml/Duyen_hoi_ngo_copy.jpg

55. VƯỜN TAO NGỘ

Từ giã màn đêm lộng lẫy ngày
Một dàn rắn lục rượu ngâm nay
Đem về phát tặng đây lòng thắm
Gửi đến ban cho ấy nghĩa dày
Bạn hữu quây quần gieo tứ đẹp
Diễn đàn hội tụ kết tình say
Cảm ơn thi sĩ vườn tao ngộ
Góp họa cùng vui dạ khúc này

Hoàng Giao

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-03-2014, 10:42 PM
XUÂN CA

Thẩm đượm xuân lòng khẽ bước vơi
Tình ran giữa nắng mộng xanh đời
Thơm nồng cõi nhạc ngon ngào múa
Ngát tỏa cung nguyền rạng rỡ chơi
Nhược thủy tiên ngà lâng vũ khúc
Non bồng khách điệu dõi trùng khơi
Ngàn xa thoáng ẩn mùa hoan lạc
Réo trỗi nguồn vui dậy khỏa trời

HANSY


TRÁCH PHẬN

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14


XUÂN CÒN LẠI


Đêm ngày thắm ngọt chẳng hề vơi
Cũng đủ mà vui hết một đời
Tuổi thực dần lên còn vẫn gắng
Tình nghe cứ hẹn để hoài chơi
Dừng cơn sấm động xa mùa bão
Hãi trận ghe chìm đắm biển khơi
Níu lại thời gian đừng trễ nải
Mùa xuân há lẽ muộn hơn trời.


KIỀN ĐỨC - 24/03/14

vancali96
25-03-2014, 07:40 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVKcEhIo9C1MuORNYRcg_avCDTTD6hq 8VmIV6w5_2urN7v9XQ7

CÕNG VỢ

Cõng vợ thi tài ở nước Anh
Gia đình hạnh phúc giấc mơ lành
Ôm eo để thiếp nằm buông thắng
Kẹp cổ cho chàng chạy thả phanh
Bước dẻo về đầu mong thỏa nguyện
Chân dai đến đích mộng công thành
Làm sao tả hết lòng sung sướng
Giải nhất thùng bia cố thật nhanh.

Huy Thanh
24-3-2014

Đua cõng vợ

Thi tài cõng vợ chạy bên Anh
Tổ chức hằng năm giấc mộng lành
Kẻ vác xềnh xoàng nom sốc sếch
Người bồng chỏng gọng thấy phong phanh
Vận hơi chỉ muốn đừng thua cuộc
Ráng sức làm sao phải đạt thành
Hoạt cảnh tưng bừng như lẽ hội
Mệt đừ lè lưỡi … giúp cho nhanh

Vancali 3.24.14

http://s28.postimg.org/4y2w6bdvh/Dua_cong_vo_copy.jpg

vancali96
25-03-2014, 09:56 AM
NHẮN LÃO NÔNG PHU


(Viết thay lời một quý bà)




Mới bảy mươi xuân chớ nói…lười
Mình ơi có nhớ tuổi đôi mươi
Đồng hoang cày vỡ phăm phăm bước
Ruộng ngẫu bùa tơi hể hả cười
Từ lúc tinh mơ lòng chẳng nản
Đến khi quá mái mặt thêm tươi
Trãi qua năm tháng đồng nhà vẫn…
Xin chớ bỏ hoang phí của giời

Nguyễn Đình Tự
Bắc Ninh





LÃO NÔNG




Lão nông như tớ hẳn chưa lười…
Bảy chục người đời tưởng bốn mươi
Ruộng ngấu bừa tơi hây hẩy bước
Đồng hoang cày vỡ hể ha cười
Về khi chập tối lòng không nản
Đến lúc tinh mơ mặt vẫn tươi
Năm tháng trải qua đồng nhà vẫn…
Chẳng hề lãng phí đất ông giời

Khắc Hiền họa

Biếng cày

Gà gáy canh ba cứ ngủ lười
Như người già cả tuổi ngoài mươi
Nước dâng lai láng sao nằm ngái
Cỏ mọc tùm lum nỡ đứng cười
Vịnh cớ hàn đông cùng gió lạnh
Thêm vào thiếu rượu với mồi tươi
Ông mà biếng nhác cho thuê ruộng
Mướn gã nhà bên cấy sáng giời

Vancali 3.24.14

http://s2.postimg.org/ewm2h1fyx/Biieng_cay_copy.jpg

Huy Thanh
25-03-2014, 11:49 AM
NHẮN LÃO NÔNG PHU


(Viết thay lời một quý bà)




Mới bảy mươi xuân chớ nói…lười
Mình ơi có nhớ tuổi đôi mươi
Đồng hoang cày vỡ phăm phăm bước
Ruộng ngẫu bùa tơi hể hả cười
Từ lúc tinh mơ lòng chẳng nản
Đến khi quá mái mặt thêm tươi
Trãi qua năm tháng đồng nhà vẫn…
Xin chớ bỏ hoang phí của giời

Nguyễn Đình Tự
Bắc Ninh





LÃO NÔNG




Lão nông như tớ hẳn chưa lười…
Bảy chục người đời tưởng bốn mươi
Ruộng ngấu bừa tơi hây hẩy bước
Đồng hoang cày vỡ hể ha cười
Về khi chập tối lòng không nản
Đến lúc tinh mơ mặt vẫn tươi
Năm tháng trải qua đồng nhà vẫn…
Chẳng hề lãng phí đất ông giời

Khắc Hiền họa

Biếng cày

Gà gáy canh ba cứ ngủ lười
Như người già cả tuổi ngoài mươi
Nước dâng lai láng sao nằm ngái
Cỏ mọc tùm lum nỡ đứng cười
Vịnh cớ hàn đông cùng gió lạnh
Thêm vào thiếu rượu với mồi tươi
Ông mà biếng nhác cho thuê ruộng
Mướn gã nhà bên cấy sáng giời

Vancali 3.24.14

http://s2.postimg.org/ewm2h1fyx/Biieng_cay_copy.jpg



CÒN LỬA

Tàn hơi một chút chẳng nên lười
Dạ cứ như hồi tuổi bốn mươi
Cuốc cạn mơ màng lay lắc mĩm
Cày sâu õng ẹo lẳng lơ cười
Mộng đất xanh hoài như liễu nõn
Mơ đồng thắm mãi giống hồng tươi
Xướng họa ngày đêm vì lửa vẫn...
Răng còn dẫu chiếc cám ơn giời.

Huy Thanh
25-3-2014

Huy Thanh
25-03-2014, 07:26 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToj_H_eqF1Ty-IxR2R8yNzgvzrqpwE3oKlGcyrRhIsfqLAOO1QOA

LÌ XÌ

Đầu năm mỹ tục được lì xì
Tuổi trẻ vui mừng mãi khắc ghi
Tống cựu bò đi là rắn đó
Nghinh tân chạy đến đố con gì
Đầu làng rộn rã ca cùng bạn
Cạnh ngõ tưng bừng hát với mi
Trúc mã thanh mai lòng rạng rỡ
Mơ màng ước nguyện vẹn xuân thì.

Huy Thanh
25-3-2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-03-2014, 10:44 PM
XUÂN CÒN LẠI

Đêm ngày thắm ngọt chẳng hề vơi
Cũng đủ mà vui hết một đời
Tuổi thực dần lên còn vẫn gắng
Tình nghe cứ hẹn để hoài chơi
Dừng cơn sấm động xa mùa bão
Hãi trận ghe chìm đắm biển khơi
Níu lại thời gian đừng trễ nải
Mùa xuân há lẽ muộn hơn trời.

KIỀN ĐỨC - 24/03/14


THẦM MƠ

Tuổi ngọc theo mùa cũng khuyết vơi
Hùng tâm mấy nữa lặng cung đời
Dòng thơ cạn tứ vần queo rũ
Sắc trẻ u tàn cõi hạc chơi
Dẫu biết vô thường nào vạn tuổi
Mà lòng hữu hạn ước trùng khơi
Thầm mơ một thoáng ngời hương liễu
Trỗi mộng thần tiên thỏa cánh trời

HANSY


MỘT CHIỀU XUÂN


Tháng lụn năm tàn cũng chẳng vơi
Ngày xuân mãi hẹn thắm hương đời
Rung đàn hoạ tiếng cùng chim giỡn
Mở ngõ đưa lời đợi khách chơi
Giấc mộng đêm tàn lên cõi thẳm
Cơn buồn sáng dậy thả ngàn khơi
Cần chi biết được ngày sẽ trải
Lại thấy càng vui giữa tuổi trời!


KIỀN ĐỨC - 25/03/14

vancali96
26-03-2014, 07:31 AM
XUÂN CÒN LẠI

Đêm ngày thắm ngọt chẳng hề vơi
Cũng đủ mà vui hết một đời
Tuổi thực dần lên còn vẫn gắng
Tình nghe cứ hẹn để hoài chơi
Dừng cơn sấm động xa mùa bão
Hãi trận ghe chìm đắm biển khơi
Níu lại thời gian đừng trễ nải
Mùa xuân há lẽ muộn hơn trời.

KIỀN ĐỨC - 24/03/14


THẦM MƠ

Tuổi ngọc theo mùa cũng khuyết vơi
Hùng tâm mấy nữa lặng cung đời
Dòng thơ cạn tứ vần queo rũ
Sắc trẻ u tàn cõi hạc chơi
Dẫu biết vô thường nào vạn tuổi
Mà lòng hữu hạn ước trùng khơi
Thầm mơ một thoáng ngời hương liễu
Trỗi mộng thần tiên thỏa cánh trời

HANSY

MỘT CHIỀU XUÂN

Tháng lụn năm tàn cũng chẳng vơi
Ngày xuân mãi hẹn thắm hương đời
Rung đàn hoạ tiếng cùng chim giỡn
Mở ngõ đưa lời đợi khách chơi
Giấc mộng đêm tàn lên cõi thẳm
Cơn buồn sáng dậy thả ngàn khơi
Cần chi biết được ngày sẽ trải
Lại thấy càng vui giữa tuổi trời!

KIỀN ĐỨC - 25/03/14

TRẦM TƯ

Xuân thì dẫu níu mộng rồi vơi
Một kiếp phù du tản giữa đời
Chẳng nữa lòng gan hồi bén nhạy
Chi còn trí não thuở đùa chơi
Miền si vỡ nhạt nhòa thương cảm
Khánh kiệt đau buồn cửa huyễn khơi
Đã biết vô thường luôn ảo mộng
Mà sao huyết lệ mãi chan trời

HANSY



Do trời

Ăn hoài của núi cũng ngày vơi
Nghĩ thử tiền đâu sống trọn đời
Phải học khi nhàn nên giũa luyện
Đi làm lúc rảnh hãy vào chơi
Đừng mong mộng ảo , chờ sung rụng
Ỷ lại ân tình , bỡn sóng khơi
Ở chốn trần gian đầy cạm bẫy
Vì tham bị khổ rống kêu trời

Vancali 3.25.14

http://s12.postimg.org/kgylf6h3x/Do_troi.jpg

vancali96
26-03-2014, 08:07 AM
XIN MỘT LẦN

Tưởng tượng cùng em bước hải hành
Êm đềm nắng dịu với trời xanh
Thuyền chao ướt sóng vầy tay ngọc
Biển sáng chờ đêm vọng nguyệt lành
Hạnh phúc dường như còn đọng lại
Âu sầu thoáng chốc đã lùi nhanh
Lâu rồi mộng ước luôn đeo đẳng
Tưởng tượng cùng em bước hải hành

Mộng phi hành

Chờ ai hợp ý mộng phi hành
Ngất ngưỡng mây ngàn ngắm biển xanh
Vượt núi còn mơ đời hạnh phúc
Qua đèo được thấy cảnh yên lành
Cho hồng má phấn lòng say đắm
Để ngát hương tình gió thổi nhanh
Gởi bạn tao đàn câu hẹn ước
Chờ ai hợp ý mộng phi hành

Vancali 3.25.14

http://s2.postimg.org/5u82chv2x/Mong_phi_hanh_copy.jpg

Hansy
26-03-2014, 12:45 PM
TRẦM TƯ
(Ngũ vị hương)

Xuân thì dẫu níu mộng rồi vơi
Một kiếp phù du tản giữa đời
Chẳng nữa lòng gan hồi bén nhạy
Chi còn trí não thuở đùa chơi
Miền si vỡ nhạt nhòa thương cảm
Khánh kiệt đau buồn cửa huyễn khơi
Đã biết vô thường luôn ảo mộng
Mà sao huyết lệ mãi chan trời

HANSY

http://s12.postimg.org/kgylf6h3x/Do_troi.jpg

TÌM QUÊN

Gió bão thăng trầm thoảng vợi vơi
Tình duyên đắng ngọt tủi hương đời
Bà con thắm đỏ rồi tan lạc
Tỷ muội tươi giòn bỗng hết chơi
Ngẫm cuộc trần gian mờ ảo vắng
Suy vòng thế sự huyễn mù khơi
Vầng trăng khuyết trỗi nhiều oan nghiệt
Chuốc rượu tìm quên giữa khoảnh trời

HANSY

vancali96
26-03-2014, 07:00 PM
]4046.
ĐƯỜNG KHÉT

Chảo đường đun quá khét mùi bung
Thập cẩm chợ trời rậm hứng tung
Đầu bạc ti toe lời lão cúng
Ranh con khoác lác giọng anh hùng
Say mèn lớn bé huênh hoang dại
Tẩu hỏa nữ nam bát nháo khùng
Tối lửa tắt đèn tranh lộn ngói
Ề à ngâm vịnh củ đời rung

HANSY


Đừng chấp !

Phượng đỏ nắng hè sẽ nở bung
Thơ đường bắt lỗi thấy lung tung
Bình đầu ngôn ngữ nghe sầu thảm
Thượng vỹ lời văn đọc khó hùng
Hạc tất lo hoài nên trí quẫn
Phong yêu nghĩ mãi khiến tâm khùng
Vui chơi xướng họa xin đừng chấp
Bạn mới tập tành đỡ thấy rung

Vancali 3.26.14

Hansy
26-03-2014, 08:07 PM
ĐƯỜNG KHÉT

Chảo đường đun quá khét mùi bung
Thập cẩm chợ trời rậm hứng tung
Đầu bạc ti toe lời lão cúng
Ranh con khoác lác giọng anh hùng
Say mèm lớn bé huênh hoang dại
Tẩu hỏa nữ nam bát nháo khùng
Tối lửa tắt đèn tranh lộn ngói
Ề à ngâm vịnh củ đời rung

HANSY

Đừng chấp !

Phượng đỏ nắng hè sẽ nở bung
Thơ đường bắt lỗi thấy lung tung
Bình đầu ngôn ngữ nghe sầu thảm
Thượng vỹ lời văn đọc khó hùng
Hạc tất lo hoài nên trí quẫn
Phong yêu nghĩ mãi khiến tâm khùng
Vui chơi xướng họa xin đừng chấp
Bạn mới tập tành đỡ thấy rung

Vancali 3.26.14

HỌA TẠI MIỆNG

Thơ đường giải trí thỏa tình bung
Dựa dẫm chợ trời viết tứ tung
Đã thế lắm lời vung xấc xược
Rồi thêm nhiều giọng thách thư hùng
Cứ chơi thoải mái nào ai bực
Sao thích khoe khoang tựa kẻ khùng
Khẩu họa xưa rày bao lớp dính
Buồn cho miệng thế vẫn hoài rung

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-03-2014, 11:58 PM
Do trời

Ăn hoài của núi cũng ngày vơi
Nghĩ thử tiền đâu sống trọn đời
Phài học khi nhàn nên giũa luyện
Đi làm lúc rảnh hãy vào chơi
Đừng mong mộng ảo , chờ sung rụng
Ỷ lại ân tình , bỡn sóng khơi
Ở chốn trần gian đầy cạm bẫy
Vì tham bị khổ rống kêu trời

Vancali 3.25.14

http://s12.postimg.org/kgylf6h3x/Do_troi.jpg


ƠN ĐỜI


Đã vượt sông ngàn chửa biết vơi
Lòng nghe trĩu nặng mấy ơn đời
Bao niềm xúc động ngày thơ thẩn
Vạn nỗi thương hoài lúc dạo chơi
Ánh ngọc bừng tâm càng hiểu rõ
Thơ vàng họa ý cũng trào khơi
Muôn trùng góp lại nghìn thâm cảm
Giữa chốn trần gian hưởng lộc trời!


KIỀN ĐỨC - 26/03/14

Hansy
27-03-2014, 02:23 AM
http://s12.postimg.org/kgylf6h3x/Do_troi.jpg

ƠN ĐỜI


Đã vượt sông ngàn chửa biết vơi
Lòng nghe trĩu nặng mấy ơn đời
Bao niềm xúc động ngày thơ thẩn
Vạn nỗi thương hoài lúc dạo chơi
Ánh ngọc bừng tâm càng hiểu rõ
Thơ vàng họa ý cũng trào khơi
Muôn trùng góp lại nghìn thâm cảm
Giữa chốn trần gian hưởng lộc trời!


KIỀN ĐỨC - 26/03/14


NGẪM ĐỜI

Trăng thề mấy độ cũng hoài vơi
Chẳng có gì lâu giữa cuộc đời
Buổi nắng vào trưa rồi sẽ lặn
Hoa chiều tản nhụy khó mà chơi
Lèn xa thẳm ngọc ngà khi chớm
Sức khỏe lúc tàn duỗi biệt khơi
Ấy vậy mà sao choàng mãi nẻo
Trầm luân huyễn ảo mịt chân trời

HANSY

vancali96
27-03-2014, 07:49 AM
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Chỉ muốn vùi quên thậm não này
Cho tình mải miết những đường say
Chiều thương muộn thoảng nguyền chao nuối
Thoáng dạ chùng tơi nỗi nhớ dày
Dẫu biết canh đời ran tỏa lệ
Nhưng rồi niệm ái duỗi mời tay
Thành ra nghiệp chướng hoài thăm hỏi
Để giữa miền côi vọng tháng ngày

Để giữa miền côi vọng tháng ngày
Nghe chừng kỷ niệm luống rời tay
Êm đềm mỏng lạnh lùng trăng khuyết
Khắc khoải niềm đau lặng lẽ dày
Dỗ tửu mua vài cơn mộng luyến
Van lòng chuốc một chuỗi huyền say
Trầm hương thệ hỡi buồn chao chác
Chỉ muốn vùi quên thậm não này

HANSY

Nỗi niềm
(Ngũ độ thanh)

Làm sao xóa được nỗi đau này
Lạnh lẽo đêm trường nửa giấc say
Những tưởng thời gian rồi lắng dịu
Ngờ đâu kỷ niệm cứ thêm dày
Đồi mơ một thuở còn in nét
Biển hẹn hôm nào vẫn ấm tay
Viễn xứ trời xa hoài mộng ảo
Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày

Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày
Phải đã hai mình xiết chặt tay
Chốn cũ hè nhau vờn cỏ dại
Đường xưa xúm lại bỡn sương dày
Cung đàn thổn thức lòng e ngại
Giọng hát êm đềm liễu rủ say
Quạnh quẽ cô phòng nghe trống điểm
Làm sao xóa được nỗi đau này

Vancali 3.26.14

http://s10.postimg.org/akcdo3iy1/Noi_niem_copy.jpg

phamanhoa
27-03-2014, 10:17 AM
Do trời

Ăn hoài của núi cũng ngày vơi
Nghĩ thử tiền đâu sống trọn đời
Phài học khi nhàn nên giũa luyện
Đi làm lúc rảnh hãy vào chơi
Đừng mong mộng ảo , chờ sung rụng
Ỷ lại ân tình , bỡn sóng khơi
Ở chốn trần gian đầy cạm bẫy
Vì tham bị khổ rống kêu trời

Vancali 3.25.14

http://s12.postimg.org/kgylf6h3x/Do_troi.jpg


ƠN ĐỜI


Đã vượt sông ngàn chửa biết vơi
Lòng nghe trĩu nặng mấy ơn đời
Bao niềm xúc động ngày thơ thẩn
Vạn nỗi thương hoài lúc dạo chơi
Ánh ngọc bừng tâm càng hiểu rõ
Thơ vàng họa ý cũng trào khơi
Muôn trùng góp lại nghìn thâm cảm
Giữa chốn trần gian hưởng lộc trời!


KIỀN ĐỨC - 26/03/14



XIN MỜI


Xã láng, lo gì của cải vơi,
Ra ma cũng đủ cám ơn đời.
Tiếng đàn câu hát ngân nga đợi,
Chén rượu cuộc cờ giục giã chơi.
Phú quý phù du cơn gió nổi,
Công danh bèo bọt sóng trùng khơi.
Hữu sanh hữu tử do duyên khởi,
Sống chết hèn sang sẵn số trời.

phamanhoa

Hansy
27-03-2014, 02:19 PM
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Chỉ muốn vùi quên thậm não này
Cho tình mải miết những đường say
Chiều thương muộn thoảng nguyền chao nuối
Thoáng dạ chùng tơi nỗi nhớ dày
Dẫu biết canh đời ran tỏa lệ
Nhưng rồi niệm ái duỗi mời tay
Thành ra nghiệp chướng hoài thăm hỏi
Để giữa miền côi vọng tháng ngày

Để giữa miền côi vọng tháng ngày
Nghe chừng kỷ niệm luống rời tay
Êm đềm mỏng lạnh lùng trăng khuyết
Khắc khoải niềm đau lặng lẽ dày
Dỗ tửu mua vài cơn mộng luyến
Van lòng chuốc một chuỗi huyền say
Trầm hương thệ hỡi buồn chao chác
Chỉ muốn vùi quên thậm não này

HANSY

http://s10.postimg.org/akcdo3iy1/Noi_niem_copy.jpg



KHÚC SẦU
(Ngũ vị hương)

Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này
Xa người mấy nữa điệu cuồng say
Ngào thương tản lạnh lùng chăn gối
Khắc khoải phòng loan thẫm lịm dày
Đã biết duyên tình đâu trọn buổi
Sao mà nuộc ái vẫn chầm tay
Lùa mây rẽ gió tìm xưa vợi
Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày

Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày
Chau lòng thảng thốt bạt tầm tay
Ngon ngào lụn bổng trầm tan tác
Ái cảm đìu hiu lạnh lẽo dày
Cõi mộng bây giờ đau tuổi nhớ
Hương trầm thuở ấy nhạt niềm say
Chiều đi duỗi bóng về vô định
Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này

HANSY

vancali96
28-03-2014, 07:30 AM
[QUOTE=trung30;160827]
Vợ tôi

Nắng mưa dầu dãi chốn quê nghèo
Thênh thếch áo sờn, đũng mốc meo
Sương gội, gió bào phai sắc má
Bùn chan, phèn nhuộm bạc vòng eo
Hừng đông gánh nặng vai nho nhỏ
Tan chợ đê mòn bóng tí teo
Cặm cụi đường đêm đom đóm sáng
Em về mang cả sợi rơm theo.

Trung 30

CHỒNG EM


Thuở cưới xin em lão rất nghèo,
Quần phèn bám ống, áo hôi meo.
Ao sâu ngụp lặn bèo vương cổ,
Ruộng trũng cày bừa nước ngập eo.
Đổi mới: cửa nhà bay mất biệt,
Thị trường: đất cát chạy phăng teo.
Nhiều tiền, sanh tật ăn chơi xộp,
Của hết, về mang bệnh AIDS theo.

phamanhoa

Mộng thi sĩ

Dẫu cho áo bạc mái tranh nghèo
Xướng họa đêm ngày mặc đói meo
Vướng phải mành tơ đành chịu khó
Lâm vào cháy lá chớ làm eo
Xa nơi thị tứ lòng vui thú
Thích chốn non bồng cảnh vắng teo
Lỡ nghiện đường thơ nào quản ngại
Mộng làm thi sĩ cứ hoài theo

Vancali 3.27.14

http://s28.postimg.org/5j8zchgt9/Mong_thi_si_copy.jpg

vancali96
28-03-2014, 08:26 AM
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Chỉ muốn vùi quên thậm não này
Cho tình mải miết những đường say
Chiều thương muộn thoảng nguyền chao nuối
Thoáng dạ chùng tơi nỗi nhớ dày
Dẫu biết canh đời ran tỏa lệ
Nhưng rồi niệm ái duỗi mời tay
Thành ra nghiệp chướng hoài thăm hỏi
Để giữa miền côi vọng tháng ngày

Để giữa miền côi vọng tháng ngày
Nghe chừng kỷ niệm luống rời tay
Êm đềm mỏng lạnh lùng trăng khuyết
Khắc khoải niềm đau lặng lẽ dày
Dỗ tửu mua vài cơn mộng luyến
Van lòng chuốc một chuỗi huyền say
Trầm hương thệ hỡi buồn chao chác
Chỉ muốn vùi quên thậm não này

HANSY

http://s10.postimg.org/akcdo3iy1/Noi_niem_copy.jpg



KHÚC SẦU
(Ngũ vị hương)

Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này
Xa người mấy nữa điệu cuồng say
Ngào thương tản lạnh lùng chăn gối
Khắc khoải phòng loan thẫm lịm dày
Đã biết duyên tình đâu trọn buổi
Sao mà nuộc ái vẫn chầm tay
Lùa mây rẽ gió tìm xưa vợi
Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày

Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày
Chau lòng thảng thốt bạt tầm tay
Ngon ngào lụn bổng trầm tan tác
Ái cảm đìu hiu lạnh lẽo dày
Cõi mộng bây giờ đau tuổi nhớ
Hương trầm thuở ấy nhạt niềm say
Chiều đi duỗi bóng về vô định
Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này

HANSY

http://s7.postimg.org/nv8lnnu2j/Chuyen_t_nh_copy.jpg

Hansy
28-03-2014, 01:14 PM
http://s10.postimg.org/akcdo3iy1/Noi_niem_copy.jpg

KHÚC SẦU
(Ngũ vị hương)

Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này
Xa người mấy nữa điệu cuồng say
Ngào thương tản lạnh lùng chăn gối
Khắc khoải phòng loan thẫm lịm dày
Đã biết duyên tình đâu trọn buổi
Sao mà nuộc ái vẫn chầm tay
Lùa mây rẽ gió tìm xưa vợi
Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày

Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày
Chau lòng thảng thốt bạt tầm tay
Ngon ngào lụn bổng trầm tan tác
Ái cảm đìu hiu lạnh lẽo dày
Cõi mộng bây giờ đau tuổi nhớ
Hương trầm thuở ấy nhạt niềm say
Chiều đi duỗi bóng về vô định
Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này

HANSY

http://s7.postimg.org/nv8lnnu2j/Chuyen_t_nh_copy.jpg

VỌNG CỐ HƯƠNG
(Ngũ vị hương)

Viễn xứ người ơi quặn tuổi này
Chao lòng thẫm ước điệu trầm say
Hoài quê đượm dõi tìm xa ngái
Trở chốc lềnh loang vỗ mộng dày
Ngỡ tưởng vài thu rồi hiệp mái
Đâu dè ngút hạ vẫn rời tay
Vàng xưa bỗng rụi sầu tuôn chảy
Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày

Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày
Bao giờ hảo ngộ giữa tầm tay
Ân tình rộng nỡ nào tê tái
Chớ lẽ lìa tan kỷ niệm dày
Dưỡng dục ơn vàng luôn tỏa cháy
Mong chờ nghĩa trọng cứ lừng say
Từng đêm vọng mãi hò duyên láy
Viễn xứ người ơi quặn tuổi này

HANSY

vancali96
29-03-2014, 07:49 AM
KHÚC SẦU
(Ngũ vị hương)

Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này
Xa người mấy nữa điệu cuồng say
Ngào thương tản lạnh lùng chăn gối
Khắc khoải phòng loan thẫm lịm dày
Đã biết duyên tình đâu trọn buổi
Sao mà nuộc ái vẫn chầm tay
Lùa mây rẽ gió tìm xưa vợi
Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày

Kỷ niệm nguyền ơi nuối những ngày
Chau lòng thảng thốt bạt tầm tay
Ngon ngào lụn bổng trầm tan tác
Ái cảm đìu hiu lạnh lẽo dày
Cõi mộng bây giờ đau tuổi nhớ
Hương trầm thuở ấy nhạt niềm say
Chiều đi duỗi bóng về vô định
Quạnh quẽ mình ta thảm thiết này

HANSY

http://s7.postimg.org/nv8lnnu2j/Chuyen_t_nh_copy.jpg

VỌNG CỐ HƯƠNG
(Ngũ vị hương)

Viễn xứ người ơi quặn tuổi này
Chao lòng thẫm ước điệu trầm say
Hoài quê đượm dõi tìm xa ngái
Trở chốc lềnh loang vỗ mộng dày
Ngỡ tưởng vài thu rồi hiệp mái
Đâu dè ngút hạ vẫn rời tay
Vàng xưa bỗng rụi sầu tuôn chảy
Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày

Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày
Bao giờ hảo ngộ giữa tầm tay
Ân tình rộng nỡ nào tê tái
Chớ lẽ lìa tan kỷ niệm dày
Dưỡng dục ơn vàng luôn tỏa cháy
Mong chờ nghĩa trọng cứ lừng say
Từng đêm vọng mãi hò duyên láy
Viễn xứ người ơi quặn tuổi này

HANSY

Khổ tâm

Người ơi thấu được khổ tâm này
Cũng muốn tơ lòng thỏa mộng say
Để nắng thêm vàng vai nặng trĩu
Làm môi hực đỏ phấn tô dày
Đời thêm rực rỡ đùa băng giá
Tối sẽ ươm nồng khỏi lạnh tay
Nhã nhạc tưng bừng vui khói lửa
Đàn ca trẩy hội suốt đêm ngày

Đàn ca trẩy hội suốt đêm ngày
Súng nổ lan tràn vĩnh biệt tay
Kẻ đợi u sầu tha thiết mãi
Thuyền đi tủi thẹn nhớ nhung dày
Chân trời mắt hãi vùi cơn ảo
Góc bể hương tàn lỡ cuộc say
Quốc tổ ngàn xa tình vẫy gọi
Người ơi thấu được khổ tâm này

Vancali 3.28.14

http://s8.postimg.org/yxqogvh6d/Kho_tam_copy.jpg

Hansy
29-03-2014, 01:17 PM
http://s7.postimg.org/nv8lnnu2j/Chuyen_t_nh_copy.jpg

VỌNG CỐ HƯƠNG
(Ngũ vị hương)

Viễn xứ người ơi quặn tuổi này
Chao lòng thẫm ước điệu trầm say
Hoài quê đượm dõi tìm xa ngái
Trở chốc lềnh loang vỗ mộng dày
Ngỡ tưởng vài thu rồi hiệp mái
Đâu dè ngút hạ vẫn rời tay
Vàng xưa bỗng rụi sầu tuôn chảy
Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày

Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày
Bao giờ hảo ngộ giữa tầm tay
Ân tình rộng nỡ nào tê tái
Chớ lẽ lìa tan kỷ niệm dày
Dưỡng dục ơn vàng luôn tỏa cháy
Mong chờ nghĩa trọng cứ lừng say
Từng đêm vọng mãi hò duyên láy
Viễn xứ người ơi quặn tuổi này

HANSY

http://s8.postimg.org/yxqogvh6d/Kho_tam_copy.jpg

MỐI TÌNH ĐẦU
(Ngũ vị hương)

Biếc mãi vành tim kỷ niệm này
Vang thời tuổi lớn dạt dào say
Tình vươn trẻ bập bùng hoa lá
Rạng rỡ đời yêu ái tỏa dày
Nắng trải phiêu bồng thơm trỗi điệu
Mây cài lả lướt đượm chuyền tay
Thềm trăng ngát thẫm mùa hoan lạc
Lộng lẫy nguồn thơ khỏa tối ngày

Lộng lẫy nguồn thơ khỏa tối ngày
Tâm lòng diệu thắm ngọt ngào tay
Triền hoa dại thảo thơm mùa biếc
Ấp ủ nguyền mơ cõi mộng dày
Vẫn tưởng trăng thề luôn sắc vạnh
Đâu ngờ lửa ái biệt nồng say
Thời gian liệm kết vào tâm khảm
Biếc mãi vành tim kỷ niệm này

HANSY

vancali96
30-03-2014, 05:56 AM
4068.
NHẮN TÀU PHỈ

Chệt phỉ nghe này chớ hám ngông
Đừng toan ỷ mạnh biển người đông
Ngày nao rụt cổ toàn chui ống
Hiện tại to mồm chọc phá ông
Lịch sự nước Nam chào tận cổng
Ba gai dân Việt đuổi ra đồng
Dẹp trò cướp đất đừng nuôi mộng
Kẻo lại Bạch Đằng chết đáy sông

HANSY

Bạo chúa

Tàu phù vướng ngãi bị cuồng ngông
Múa kiếm thư hùng ở biển đông
Ỷ thế thuyền to ra lệnh tướng
Cậy vào súng lớn cứ xưng ông
Đụng vào Hưng Đạo , xương thành đống
Rớ phải Nhị Trưng , máu ngập đồng
Bạo chúa muôn đời luôn bị chống
Có ngày bỏ mạng xác trôi sông

Vancali 3.29.14

http://s27.postimg.org/gu6ztouc3/Bao_chua_copy.jpg

Hansy
30-03-2014, 03:18 PM
NHẮN TÀU PHỈ

Chệt phỉ nghe này chớ hám ngông
Đừng toan ỷ mạnh biển người đông
Ngày nao rụt cổ toàn chui ống
Hiện tại to mồm chọc phá ông
Lịch sự nước Nam chào tận cổng
Ba gai dân Việt đuổi ra đồng
Dẹp trò cướp đất đừng nuôi mộng
Kẻo lại Bạch Đằng chết đáy sông

HANSY

http://s27.postimg.org/gu6ztouc3/Bao_chua_copy.jpg

LŨ CƯỚP NGÔNG

Cái lũ cướp ngày thật quá ngông
Hết gây phía Bắc lại chèn Đông
Khua chiêng ầm ĩ ồn như trống
Lớn tiếng om sòm điếc của ông
Đông Hải Khựa Tàu tâm vỡ mộng
Lạng Sơn Chệt phỉ xác loang đồng
Thập thò đạo tặc nòi chui cống
Diệt sạch tham tàn quyết thả sông

HANSY

phamanhoa
30-03-2014, 03:20 PM
Bạo chúa
(Họa Nhăn tàu phỉ của Hansy)

Tàu phù vướng ngãi bị cuồng ngông
Múa kiếm thư hùng ở biển đông
Ỷ thế thuyền to ra lệnh tướng
Cậy vào súng lớn cứ xưng ông
Đụng vào Hưng Đạo , xương thành đống
Rớ phải Nhị Trưng , máu ngập đồng
Bạo chúa muôn đời luôn bị chống
Có ngày bỏ mạng xác trôi sông

Vancali 3.29.14

http://s27.postimg.org/gu6ztouc3/Bao_chua_copy.jpg




CHỚ NGÔNG


Mấy chú Ba Tàu sẵn máu ngông,
Cậy mình tướng mạnh với quân đông.
Đêm xơi hủ tíu mơ đồng bóng,
Ngày xực vịt tiềm mộng lão ông.
Hãy nhớ Chi Lăng xương trắng đống,
Đừng quên Hàm Tử xác đen đồng.
Nếu còn loạn trí rồi mơ vọng.
Sẽ thấy Bạch Đằng máu đỏ sông.

phamanhoa

vancali96
31-03-2014, 06:30 AM
http://s27.postimg.org/gu6ztouc3/Bao_chua_copy.jpg

CHỚ NGÔNG


Mấy chú Ba Tàu sẵn máu ngông,
Cậy mình tướng mạnh với quân đông.
Đêm xơi hủ tíu mơ đồng bóng,
Ngày xực vịt tiềm mộng lão ông.
Hãy nhớ Chi Lăng xương trắng đống,
Đừng quên Hàm Tử xác đen đồng.
Nếu còn loạn trí rồi mơ vọng.
Sẽ thấy Bạch Đằng máu đỏ sông.

phamanhoa

Trò ngông

Chệt chù máu lạnh giở trò ngông
Nổi tiếng ngang tàng khắp Á Đông
Một thuở “ve chai” tìm lẽ sống
Bao ngày “lông vịt” mộng làm ông
“ Mậu ngò “ khoái ngó mê nằm võng
“Ngầu pín” ham xơi thích ngủ đồng
Lãnh hải lưỡi bò tuyên bố đổng
Chơi trò bẹ chuối lội qua sông

Vancali 3.30.14

http://s12.postimg.org/o6c6e5i7x/Tro_ngong_copy.jpg

Hansy
31-03-2014, 03:29 PM
http://s27.postimg.org/gu6ztouc3/Bao_chua_copy.jpg

LŨ CƯỚP NGÔNG

Cái lũ cướp ngày thật quá ngông
Hết gây phía Bắc lại chèn Đông
Khua chiêng ầm ĩ ồn như trống
Lớn tiếng om sòm điếc của ông
Đông Hải Khựa Tàu tâm vỡ mộng
Lạng Sơn Chệt phỉ xác loang đồng
Thập thò đạo tặc nòi chui cống
Diệt sạch tham tàn quyết thả sông

HANSY

http://s12.postimg.org/o6c6e5i7x/Tro_ngong_copy.jpg

RĂN ĐE

Thế giới đâu nào để nó ngông
Trời Tây áp chế dịu yên Đông
Ti toe cấm vận bơ phờ mống
Lạng quạng phe lờ rệu rã ông
Nước lớn đàng hoàng vui đón lọng
Trò man láu cá lánh ra đồng
Chọc cho dân Việt sôi bầu nóng
Chắc chắn tiêu đời ở cuối sông

HANSY

vancali96
01-04-2014, 07:38 AM
LŨ CƯỚP NGÔNG

Cái lũ cướp ngày thật quá ngông
Hết gây phía Bắc lại chèn Đông
Khua chiêng ầm ĩ ồn như trống
Lớn tiếng om sòm điếc của ông
Đông Hải Khựa Tàu tâm vỡ mộng
Lạng Sơn Chệt phỉ xác loang đồng
Thập thò đạo tặc nòi chui cống
Diệt sạch tham tàn quyết thả sông

HANSY

http://s12.postimg.org/o6c6e5i7x/Tro_ngong_copy.jpg

RĂN ĐE

Thế giới đâu nào để nó ngông
Trời Tây áp chế dịu yên Đông
Ti toe cấm vận bơ phờ mống
Lạng quạng phe lờ rệu rã ông
Nước lớn đàng hoàng vui đón lọng
Trò man láu cá lánh ra đồng
Chọc cho dân Việt sôi bầu nóng
Chắc chắn tiêu đời ở đáy sông

HANSY

Chôm chỉa

Có tài cắp vặt , diễn tuồng ngông
“ Hải giám” tung hoành dựa thế đông
Cấm biển ra vào trình mở cổng
Đe tàu lui tới hỏi qua ông
Vừa ‘chôm ‘ kỷ thuật xây cầu cống
Mới ‘chớp’ hồ sơ chế súng đồng
Vũ khí tàng hình thâu tóm gọn
Lại hù đại pháo bắn qua sông

Vancali 3.31.14

http://s16.postimg.org/cua8l4kfp/Chom_chia_copy.jpg

Hansy
01-04-2014, 12:18 PM
http://s12.postimg.org/o6c6e5i7x/Tro_ngong_copy.jpg

RĂN ĐE

Thế giới đâu nào để nó ngông
Trời Tây áp chế dịu yên Đông
Ti toe cấm vận bơ phờ mống
Lạng quạng phe lờ rệu rã ông
Nước lớn đàng hoàng vui đón lọng
Trò man láu cá lánh ra đồng
Chọc cho dân Việt sôi bầu nóng
Chắc chắn tiêu đời ở đáy sông

HANSY

http://s16.postimg.org/cua8l4kfp/Chom_chia_copy.jpg

TRÒ HỀ

Nị ngộ trò hề một lũ ngông
Tâm thần mơ ước chiếm trời đông
Ba hoa lếu láo toàn to họng
Khoác lác ỡm ờ rặt cậy ông
Miệng lưỡi khác nào thân gái bóng
Mặt mày giống hệt thứ trai đồng*
Này này chớ dại trò chen nống
Cọc nhọn rải đầy phía dưới sông

HANSY
*Dân đồng bóng

phamanhoa
02-04-2014, 06:44 AM
MỘT CÕI ĐI VỀ
( Nhân ngày giỗ Trịnh Công Sơn 01-04)



CÁT BỤI vùi quên một sớm mai
Người đi theo CHIẾC LÁ THU PHAI.
Qua miền HẠ TRẮNG chôn phiền muộn,
Đến cõi MƯA HỒNG rũ đắng cay.
Giả biệt TÌNH SẦU xanh gió nổi
Xa lìa BIỂN NHỚ lạnh mưa bay.
VẾT LĂN TRẦM vọng CA DAO MẸ,
TUỔI ĐÁ BUỒN NHƯ TIẾNG THỞ DÀI.

phamanhoa

vancali96
02-04-2014, 07:40 AM
MỘNG VỠ

Thuyền nan dạt bến tủi duyên hờ
Đếm lá thu sầu rũ sắc mơ
Khắc khoải mầm xanh đầu sóng bạc
Trầm ngâm nụ biếc giữa sương mờ
Trăng chiều nhớn nhác ôm bầu rượu
Gió sớm rì rào mở túi thơ
Cảnh vật chìm sâu miền kí ức
Hồng trang giấc mộng thỏa trông chờ
27/02/2014
sd


Vương vấn

Trước cửa nhà ai tóc xõa hờ
Cho lòng lữ khách rũ hồn mơ
Đa tình ánh mắt hình khêu gợi
Lãng mạn bờ môi nét ảo mờ
Nghệ sĩ buông đàn rung phím nhạc
Tao đàn phẩy bút họa bài thơ
Hằng Nga giáng thế tình vương vấn
Gói mộng từng đêm bóng nhạn chờ

Vancali 4.1.14

http://s28.postimg.org/u6olf61m5/Vuong_van_copy.jpg

vancali96
02-04-2014, 11:05 AM
MỘT CÕI ĐI VỀ
( Nhân ngày giỗ Trịnh Công Sơn 01-04)



CÁT BỤI vùi quên một sớm mai
Người đi theo CHIẾC LÁ THU PHAI.
Qua miền HẠ TRẮNG chôn phiền muộn,
Đến cõi MƯA HỒNG rũ đắng cay.
Giả biệt TÌNH SẦU xanh gió nổi
Xa lìa BIỂN NHỚ lạnh mưa bay.
VẾT LĂN TRẦM vọng CA DAO MẸ,
TUỔI ĐÁ BUỒN NHƯ TIẾNG THỞ DÀI.

phamanhoa

Rừng xưa đã khép

Bốn mùa thay lá đẹp cành mai
Niệm khúc hoa vàng mộng khó phai
Hết cả ngày về đêm lạnh giá
Xa rồi tứ quí phút nồng cay
Này em có nhớ khung trời vọng
Một cõi đi về cánh nhạn bay
Sắc đẹp quỳnh hương đời cát bụi
Rừng xưa đã khép chuyện dông dài

Vancali 4.1.14

http://s18.postimg.org/eidw2dluh/Rung_xua_da_khep_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-04-2014, 10:58 PM
MỘT CÕI ĐI VỀ
( Nhân ngày giỗ Trịnh Công Sơn 01-04)



CÁT BỤI vùi quên một sớm mai
Người đi theo CHIẾC LÁ THU PHAI.
Qua miền HẠ TRẮNG chôn phiền muộn,
Đến cõi MƯA HỒNG rũ đắng cay.
Giả biệt TÌNH SẦU xanh gió nổi
Xa lìa BIỂN NHỚ lạnh mưa bay.
VẾT LĂN TRẦM vọng CA DAO MẸ,
TUỔI ĐÁ BUỒN NHƯ TIẾNG THỞ DÀI.

phamanhoa

Rừng xưa đã khép

Bốn mùa thay lá đẹp cành mai
Niệm khúc hoa vàng mộng khó phai
Hết cả ngày về đêm lạnh giá
Xa rồi tứ quí phút nồng cay
Này em có nhớ khung trời vọng
Một cõi đi về cánh nhạn bay
Sắc đẹp quỳnh hương đời cát bụi
Rừng xưa đã khép chuyện dông dài

Vancali 4.1.14


BUỒN TỪNG PHÚT GIÂY


Hoa vàng mấy độ, hỡi ôi mai
Xin trả nợ người, để nhạt phai
Một cõi đi về sầu đắng đót
Lời buồn thánh gọi lệ chua cay
Rừng xưa đã khép chân thèm đến
Tình xót xa vừa cánh mỏi bay
Hạ trắng Mưa hồng thương Cát bụi
Bên đời hiu quạnh nỗi đau dài.


KIỀN ĐỨC - 02/04/14

phamanhoa
03-04-2014, 05:43 AM
MỘNG VỠ

Thuyền nan dạt bến tủi duyên hờ
Đếm lá thu sầu rũ sắc mơ
Khắc khoải mầm xanh đầu sóng bạc
Trầm ngâm nụ biếc giữa sương mờ
Trăng chiều nhớn nhác ôm bầu rượu
Gió sớm rì rào mở túi thơ
Cảnh vật chìm sâu miền kí ức
Hồng trang giấc mộng thỏa trông chờ
27/02/2014
sd


Vương vấn

Trước cửa nhà ai tóc xõa hờ
Cho lòng lữ khách rũ hồn mơ
Đa tình ánh mắt hình khêu gợi
Lãng mạn bờ môi nét ảo mờ
Nghệ sĩ buông đàn rung phím nhạc
Tao đàn phẩy bút họa bài thơ
Hằng Nga giáng thế tình vương vấn
Gói mộng từng đêm bóng nhạn chờ

Vancali 4.1.14

http://s28.postimg.org/u6olf61m5/Vuong_van_copy.jpg



BÁU VẬT CỦA ĐỜI


Áo trắng phong phanh khoác hững hờ,
Em quỳ xối tắm đẹp như mơ.
Lu ơi giữ mãi xuân hơ hớ,
Gáo hỡi gieo thêm sắc ảo mờ.
Khiến gã ngu ngơ đòi vướng nợ,
Xui chàng khờ khạo muốn gieo thơ.
Trai làng lóng ngóng thương rồi nhớ,
Bỏ ruộng vườn khô ngóng cổ chờ.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-04-2014, 07:22 AM
NẮNG VỀ

Một khoảng trong veo rực ánh trời
Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
Tâm tư náo nức như mừng hội
Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

Lương Tú


KHOÁI LẠC


Say thơ, tiếng vậy cũng nghiêng trời
Đắm đuối mơ tràn khắp mọi nơi
Mộng thỏa ngàn câu dường tột đỉnh
Tình vui triệu ý thấy cao vời
Nôn nao mấy buổi chờ ai đến
Rộn rã trăm hồi đón bạn chơi
Giọt nắng bừng lên thành ánh rạng
Niềm riêng chan chứa tặng bao đời.


KIỀN ĐỨC - 03/04/14

vancali96
03-04-2014, 07:37 AM
4080.
TẾT NHÀN

Cả nước xôn xao vài buổi lạ
Nhà nhà tất bật thân mòn rã
Trai niên xình xập hát múa ca
Gái gú lượn lờ đùa ngớn ngả
Xuân ghé tận quê thắm nụ cà
Tết về cuối nẻo nồng hoa lá
Lài rài nhắm rượu bạn cùng ta
Thơ thẩn vài câu cho đỡ vã

HANSY

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfE5hFtVLZE6jEkrLi_OR8IbnniWAeU h4JOH2sfXIdM-7JYHJj

Rệu rã

Thành đô bọn trẻ bao trò lạ
Thuốc lắc phê vào thân rệu rã
Nhậu rượu say sưa mắt nhắm nghiền
Đua xe lạng lách người xiêu ngả
Trai thời trụy lạc hóa hình vong
Gái lại suy đồi trơ xác lá
Cuộc sống tranh giành chết mặc ai
Đóng tuồng lịch lãm câu vồn vã

Vancali 4.2.14

http://s27.postimg.org/w48p693k3/Reu_ra_copy.jpg

vancali96
03-04-2014, 09:49 AM
TÌM NGƯỜI ĐI LẠC


Lão Thoại theo hoa lạc chốn đâu,
Chắc đà trụi tóc, bạc phơ râu.
Bỏ thơ tội nghiệp vương bờ dậu,
Buông chữ buồn thiu tấp dạ cầu.
Kẻ giục điều hành thì hậu đậu,
Người mời xướng họa lại câu mâu.
Hình hài còn lại bao xương xẩu,
Sao vẫn cuồng mê ả Thị Mầu ?

phamanhoa

Nhớ bạn

Thắc mắc bao ngày Bác Thoại đâu
Huynh Hòa nhớ bạn đến queo râu
Hay là giận bả ra ngoài “nẫu”
Chẳng lẽ buồn ai trốn dưới cầu
Lên tiếng đi mà đừng cậu mậu
Trả lời lẹ nhé chớ xà mâu
Mai này hứa sẽ mời ăn lẫu
Nếu ổng về ngay đúng phép mầu

Vancali 4.2.14

http://s24.postimg.org/swfcd52ad/Nho_ban_3333_copy.jpg

Hansy
03-04-2014, 01:17 PM
NHÀN

Cả nước xôn xao vài buổi lạ
Nhà nhà tất bật thân mòn rã
Trai niên xình xập hát hò ca
Gái gú lượn lờ đùa ngớn ngả
Xuân ghé tận quê thắm nụ cà
Tết về cuối nẻo nồng hoa lá
Lài rài nhắm rượu bạn cùng ta
Thơ thẩn vài câu cho đỡ vã

HANSY

http://s27.postimg.org/w48p693k3/Reu_ra_copy.jpg

BUỒN ĐỜI

Thế sự ngày nay nhiều chuyện lạ
Học hành cật lực bao ngày rã
Ra trường thiếu bạc chẳng đâu cho
Tốt nghiệp dư tài đành chịu ngả
Kẻ sỹ phận thân rẻ tựa bèo
Hiền nhân kiếp vận nhàu như lá
Ác ma lừa đảo phỉnh phờ thừa
Đạo đức thóp thoi buồn vật vã

HANSY

HỒNG THOẠI
03-04-2014, 05:42 PM
TÌM NGƯỜI ĐI LẠC


Lão Thoại theo hoa lạc chốn đâu,
Chắc đà trụi tóc, bạc phơ râu.
Bỏ thơ tội nghiệp vương bờ dậu,
Buông chữ buồn thiu tấp dạ cầu.
Kẻ giục điều hành thì hậu đậu,
Người mời xướng họa lại câu mâu.
Hình hài còn lại bao xương xẩu,
Sao vẫn cuồng mê ả Thị Mầu ?

phamanhoa



http://s24.postimg.org/swfcd52ad/Nho_ban_3333_copy.jpg





THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
Ở nhà với vợ, nỏ đi đâu
Phục vụ bao người, héo cả râu !
Lắm bận đà toan chui mõm sấu
Đôi khi cũng tính trốn gầm cầu
Van cà chớ chực bồi thêm trấu
Phạm lão đừng chờ dộng tiếp mâu
Lượng cái thân già nương váy bậu
Đời tui chấp nhận bị phai mầu.
HỒNG THOẠI 03.4.14

phamanhoa
04-04-2014, 06:34 AM
Rệu rã
(Họa Tết nhàn của Hansy)

Thành đô bọn trẻ bao trò lạ
Thuốc lắc phê vào thân rệu rã
Nhậu rượu say sưa mắt nhắm nghiền
Đua xe lạng lách người xiêu ngả
Trai thời trụy lạc hóa hình vong
Gái lại suy đồi trơ xác lá
Cuộc sống tranh giành chết mặc ai
Đóng tuồng lịch lãm câu vồn vã

Vancali 4.2.14

http://s27.postimg.org/w48p693k3/Reu_ra_copy.jpg




HÀNG MÃ


Con gái nhà ai sao quái lạ,
Không e miệng thế chê ra rả.
Chắc ham ngụp lặn chốn ta bà
Hay muốn trôi lăn miền nghiệt ngã.
Đỏ loét trên mông mấy khóm hoa,
Xanh lè giữa ngực vài chòm lá.
Hình hài nham nhở giống thây ma,
Rửng mỡ làm chi rồi vất vả !

phamanhoa

vancali96
04-04-2014, 07:38 AM
http://s27.postimg.org/w48p693k3/Reu_ra_copy.jpg

HÀNG MÃ


Con gái nhà ai sao quái lạ,
Không e miệng thế chê ra rả.
Chắc ham ngụp lặn chốn ta bà
Hay muốn trôi lăn miền nghiệt ngã.
Đỏ loét trên mông mấy khóm hoa,
Xanh lè giữa ngực vài chòm lá.
Hình hài nham nhở như hàng mã,
Rửng mỡ làm chi rồi vất vả !

phamanhoa

Ăn vả

Tin đồn thế giới nhiều điều lạ
Nhạc Trịnh chàng Tây ca mép rã
Kẻ hút cần sa bóng xế tà
Người vô á phiện thân nghiêng ngả
Thương tình động vật bỏ đồ da
Bảo vệ môi trường mang khố lá
Chiếm đảo Crimea đế quốc Nga
Lưới trời nghiệp ác ngày ăn vả

Vancali 4.3.14

http://s28.postimg.org/bo533ovrh/An_va_copy.jpg

HỒNG THOẠI
04-04-2014, 11:08 AM
BÁU VẬT CỦA ĐỜI


Áo trắng phong phanh khoác hững hờ,
Em quỳ xối tắm đẹp như mơ.
Lu ơi giữ mãi xuân hơ hớ,
Gáo hỡi gieo thêm sắc ảo mờ.
Khiến gã ngu ngơ đòi vướng nợ,
Xui chàng khờ khạo muốn gieo thơ.
Trai làng lóng ngóng thương rồi nhớ,
Bỏ ruộng vườn khô ngóng cổ chờ.

phamanhoa



KHUYÊN BẠN
Bắt chước " tây đui " : hững cộng hờ
Xin đừng vọng động ước rồi mơ !
Tuổi nhiều chớ ngắm hoài - tim bở !
Sức cạn đừng soi lắm - mắt mờ !
Báu vật trần gian hay của nợ ?
Thiên đình nữ quái hoặc nàng thơ ?
Thôi thì cụ hãy nhường cho tớ
Sẽ thoát niềm đau túc trực chờ.
HỒNG THOẠI 04.4.14


https://farm4.staticflickr.com/3814/13615780655_0e5f701fbe_z.jpg

Hansy
04-04-2014, 01:57 PM
THÀNH TÂM CHÁNH NIỆM
(Ngũ vị hương)

Tờ ghi phúc phận ở trên trời
Há thả bông phèng lượn mỗi nơi
Cõi thiện thanh nguyền luôn khỏa tới
Đời gian lạy cúng vẫn xa vời
Nâng lòng trỗi sá chi chờ đợi
Chẳng thiết van cầu cưỡi hạc chơi
Mỗi dịp thương người thêm nẻo mới
Trầm hương chánh niệm phả thơm đời

Trầm hương chánh niệm phả thơm đời
Phủi sắc hoang huyền giữa cuộc chơi
Đã biết lầm mê từ dạ khởi
Thì xin giác ngộ để tâm vời
Chia bùi kẻ khó thơm lừng cội
Sẻ ngọt dân nghèo sáng rỡ nơi
Cúng giữa mơ hồ mong thỏa lợi
Tờ ghi phúc phận ở trên trời

HANSY

http://s29.postimg.org/y9yctpgav/Ngay_xuan_copy.jpg

VU QUY
(Ngũ vị hương)

Vàng hoe tỏa nắng rợp mây trời
Rộn rã vui mừng trẻ khắp nơi
Cuối nẻo tưng bừng chan lõa vợi
Đầu thôn rạng rỡ trải xa vời
Reo hò giỡn hớt đầy câu ngợi
Hát nhảy nô đùa mãn điệu chơi
Giữa họ hai người nên tuổi mới
Trầu cau đỏ thắm quyện thơm đời

Trầu cau đỏ thắm quyện thơm đời
Pháo nổ vang rền giã cuộc chơi
Chẳng nữa ươm thề hôm ngóng đợi
Còn đâu ước hẹn thuở ran vời
Tình yêu nghiệt ngã hờn chia lối
Phận kiếp âm thầm tủi rẽ nơi
Nguyệt lão vô tình quên buổi mối
Vàng hoe tỏa nắng rợp mây trời

HANSY

Hansy
04-04-2014, 09:14 PM
http://s27.postimg.org/w48p693k3/Reu_ra_copy.jpg

BUỒN ĐỜI

Thế sự ngày nay nhiều chuyện lạ
Học hành cật lực bao ngày rã
Ra trường thiếu bạc chẳng đâu cho
Tốt nghiệp dư tài đành chịu ngả
Kẻ sỹ phận thân rẻ tựa bèo
Hiền nhân kiếp vận nhàu như lá
Ác ma lừa đảo phỉnh phờ thừa
Đạo đức thóp thoi buồn vật vã

HANSY

http://s28.postimg.org/bo533ovrh/An_va_copy.jpg

CÃI VÃ

Giận dỗi có khi nhiều cái lạ
Vung kềnh xỉa xói thêm mồm rã
Sao không gởi gắm những bài ca
Mà lại chia lìa bao lối ngả
Ngẫm nghĩ nhân sinh cũng một nhà
Xét suy nguồn cội cùng thân lá
Hãy kết thâm tình giữa bạn-ta
Đồng loại chớ nên hoài cãi vã

HANSY

vancali96
05-04-2014, 07:05 AM
http://s28.postimg.org/u6olf61m5/Vuong_van_copy.jpg

BÁU VẬT CỦA ĐỜI


Áo trắng phong phanh khoác hững hờ,
Em quỳ xối tắm đẹp như mơ.
Lu ơi giữ mãi xuân hơ hớ,
Gáo hỡi gieo thêm sắc ảo mờ.
Khiến gã ngu ngơ đòi vướng nợ,
Xui chàng khờ khạo muốn gieo thơ.
Trai làng lóng ngóng thương rồi nhớ,
Bỏ ruộng vườn khô ngóng cổ chờ.

phamanhoa


https://farm4.staticflickr.com/3814/13615780655_0e5f701fbe_z.jpg

Lạc bước

Qua song ẩn hiện dáng ơ hờ
Để khách đa tình đẹp ước mơ
Suối ngọc im lìm thêm mộng mớ
Đồi tiên thổn thức vọng sương mờ
Cho hồn nghệ sĩ tìm nguyên cớ
Khiến bút tao đàn dệt án thơ
Ngỡ chốn bồng lai lòng nức nở
Canh thâu rộn rã mắt nai chờ

Vancali 4.4.14

http://s1.postimg.org/5s0wtmr3j/Lac_buoc_copy.jpg

vancali96
05-04-2014, 10:37 AM
64. MUỐN
(Họa tin yêu)

Cứ muốn vầng trăng chẳng lặn ngày
Mà nào có thể, trực chờ nay
Nhìn đi tính đến câu thơ lạ
Bước tới quay lui mạch chữ dày
Ý tưởng trong lòng chưa kịp thức
Tâm hồn giữa đất vẫn nồng say
Thì ra bụng dạ luôn khao khát
Chắc đã vương tơ tại chỗ này

Hoàng Giao


66-Rừng xanh cạn kiệt
[/B]

Hủy hoại ban đêm,tiếp phá ngày
Cây rừng cạn kiệt bấy lâu nay
Bầy chim hết tựa nơi cành kín
Lũ cọp không nươngchốn lá dày
Sỏi cát phình ra chừng đã xỉu
Lâm trường tóp lại mấy còn say
nguồn xanh nhiễm khuẩn do vi rút
Xã hội ta nên chũa bệnh này

Khắc Hiền


67. NỬA ĐỜI

Mấy chục năm qua đã đủ ngày
Nửa đời mong mỏi phút giây nay
Công cha dậy dỗ bao điều lớn
Nghĩa mẹ cưu mang những tháng dày
Sự nghiệp vinh quang mơ mãi phát
Gia đình hạnh phúc nhớ luôn say
Răng long tóc bạc điền viên sống
Thanh thản yên vui đẹp lúc này

Hoàng Giao


Muốn

Muốn có đường thơ họa mỗi ngày
Muốn thành thi sĩ cả năm nay
Muốn tìm lũ bướm hòa duyên thắm
Muốn kiếm đàn ong kết mộng dày
Muốn với tao nhân đùa nắng ấm
Muốn cùng lãng tử bỡn trăng say
Muốn rằng mạng ảo tình chân thật
Muốn hết dương gian biết chuyện này

Vancali 4.4.14

http://s18.postimg.org/w0wfzeb5l/Muon_copy.jpg

hoanggiao
05-04-2014, 01:45 PM
http://s18.postimg.org/w0wfzeb5l/Muon_copy.jpg

71. TRƯỜNG

Trường xưa mái dạ ấm êm ngày
Trường giữ tâm tình lộng gió nay
Trường chẳng tường cao, sân trải rộng
Trường không cổng lớn, cỏ vươn dày
Trường gieo nắng sớm trao đời đẹp
Trường mở vườn hồng thoảng sắc say
Trường mãi trong ta lòng ấp ủ
Trường vương kỷ niệm khó quên này

Hoàng Giao

Khắc Hiền
05-04-2014, 03:15 PM
64. MUỐN
(Họa tin yêu)

Cứ muốn vầng trăng chẳng lặn ngày
Mà nào có thể, trực chờ nay
Nhìn đi tính đến câu thơ lạ
Bước tới quay lui mạch chữ dày
Ý tưởng trong lòng chưa kịp thức
Tâm hồn giữa đất vẫn nồng say
Thì ra bụng dạ luôn khao khát
Chắc đã vương tơ tại chỗ này

Hoàng Giao


66-Rừng xanh cạn kiệt
[/B]

Hủy hoại ban đêm,tiếp phá ngày
Cây rừng cạn kiệt bấy lâu nay
Bầy chim hết tựa nơi cành kín
Lũ cọp không nươngchốn lá dày
Sỏi cát phình ra chừng đã xỉu
Lâm trường tóp lại mấy còn say
nguồn xanh nhiễm khuẩn do vi rút
Xã hội ta nên chũa bệnh này

Khắc Hiền


67. NỬA ĐỜI

Mấy chục năm qua đã đủ ngày
Nửa đời mong mỏi phút giây nay
Công cha dậy dỗ bao điều lớn
Nghĩa mẹ cưu mang những tháng dày
Sự nghiệp vinh quang mơ mãi phát
Gia đình hạnh phúc nhớ luôn say
Răng long tóc bạc điền viên sống
Thanh thản yên vui đẹp lúc này

Hoàng Giao


Muốn

Muốn có đường thơ họa mỗi ngày
Muốn thành thi sĩ cả năm nay
Muốn tìm lũ bướm hòa duyên thắm
Muốn kiếm đàn ong kết mộng dày
Muốn với tao nhân đùa nắng ấm
Muốn cùng lãng tử bỡn trăng say
Muốn rằng mạng ảo tình chân thật
Muốn hết dương gian biết chuyện này

Vancali 4.4.14

http://s18.postimg.org/w0wfzeb5l/Muon_copy.jpg


Nắng


Nắng đuổi tàn canh để rạng ngày
Nắng tràn cỏ lá sáng đông nay
Nắng xuyên đẩy hết màn sương mỏng
Nắng rọi xua tan mảng tuyết dày
Nắng lại muôn loài gieo mộng đắm
Nắng về cảnh vật thả hồn say
Nắng còn sưởi ấm cho nhân loại
Nắng gọi bình minh điệp khúc này

Khắc Hiền

hoanggiao
05-04-2014, 10:02 PM
72. Nắng

Nắng đuổi tàn canh để rạng ngày
Nắng tràn cỏ lá sáng đông nay
Nắng xuyên đẩy hết màn sương mỏng
Nắng rọi xua tan mảng tuyết dày
Nắng lại muôn loài gieo mộng đắm
Nắng về cảnh vật thả hồn say
Nắng còn sưởi ấm cho nhân loại
Nắng gọi bình minh điệp khúc này

Khắc Hiền

73. NẮNG

Nắng xuân ấm áp hả hê ngày
Nắng sớm dồi dào khát vọng nay
Nắng hẹn thu sang nhiều mộng lớn
Nắng ru đông tới lắm mơ dày
Nắng đêm ngào ngạt hoa quỳnh nở
Nắng hạ bồi hồi cánh phượng say
Nắng đỏ ban trưa đầy nhiệt huyết
Nắng quê tuyệt hảo rượu ngon này

Hoàng Giao

vancali96
06-04-2014, 04:20 AM
http://s18.postimg.org/w0wfzeb5l/Muon_copy.jpg

72. Nắng

Nắng đuổi tàn canh để rạng ngày
Nắng tràn cỏ lá sáng đông nay
Nắng xuyên đẩy hết màn sương mỏng
Nắng rọi xua tan mảng tuyết dày
Nắng lại muôn loài gieo mộng đắm
Nắng về cảnh vật thả hồn say
Nắng còn sưởi ấm cho nhân loại
Nắng gọi bình minh điệp khúc này

Khắc Hiền

73. NẮNG

Nắng xuân ấm áp hả hê ngày
Nắng sớm dồi dào khát vọng nay
Nắng hẹn thu sang nhiều mộng lớn
Nắng ru đông tới lắm mơ dày
Nắng đêm ngào ngạt hoa quỳnh nở
Nắng hạ bồi hồi cánh phượng say
Nắng đỏ ban trưa đầy nhiệt huyết
Nắng quê tuyệt hảo rượu ngon này

Hoàng Giao

Mưa

Mưa cho ruộng lúa tốt từng ngày
Mưa ít khô đồng mấy bữa nay
Mưa nắng vườn hồng ong lượn kín
Mưa xuân má phấn mộng khơi dày
Mưa tươi đám mạ yên lòng nghỉ
Mưa mát khung trời thỏa dạ say
Mưa thuận nhà nông mừng trúng vụ
Mưa đem hạnh phúc thế gian này

Vancali 4.5.14

http://s15.postimg.org/hejx5mi0r/Mua_3333_copy.jpg

hoanggiao
06-04-2014, 09:10 AM
74. Mưa

Mưa cho ruộng lúa tốt từng ngày
Mưa ít khô đồng mấy bữa nay
Mưa nắng vườn hồng ong lượn kín
Mưa xuân má phấn mộng khơi dày
Mưa tươi đám mạ yên lòng nghỉ
Mưa mát khung trời thỏa dạ say
Mưa thuận nhà nông mừng trúng vụ
Mưa đem hạnh phúc thế gian này

Vancali 4.5.14

http://s15.postimg.org/hejx5mi0r/Mua_3333_copy.jpg

75. MƯA

Mưa xuống vườn xưa để mát ngày
Mưa tràn lối phố ngập đường nay
Mưa ơi sũng áo lòng đau lạnh
Mưa hỡi mềm chân hạt nặng dày
Mưa tưới cây đời ươm quả mẩy
Mưa vào khung cửa thả hồn say
Mưa vừa ập tới anh lui hẹn
Mưa đắm tình thâm cả xóm này

Hoàng Giao

vancali96
07-04-2014, 03:10 AM
http://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpghttp://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpg
NUÔI CHIM CU GÁY


Vui cảnh chơi chim gáy rộn lòng
Lồng hờ, hở chốt ngỡ bay rông
Quấn bên ông chủ không hề xổng
Quây cạnh bà nhà chẳng phải trông
Lái đến cần mua... chài nỏ được
Phe vào muốn gạ... phẩy mô xong
Nuôi con chim quý công phu lắm
Ai dỗ cho mồi... cu cũng không.


Phan Thị Thanh Minh

CHIM XỔNG CHUỒNG.

Buồn vui một thoáng lại chôn lòng
Cũng bởi chơi rồi Gáy lặn rông
Chán nản bà thương mong với đợi
Ê chề chủ quý nhớ cùng trông
Tìm người đặt bẫy e nào đặng
Kiếm khách mồi chài liệu có xong
Để xổng chim yêu mà luyến tiếc
Cu còn đến tiếp nữa hay không.

Lương Tú

Chim ai

Chim ai tiếng hót thật nao lòng
Lữ khách u tình thả bước rông
Trước cửa chàng ràng chân cố đợi
Bên rào lảng vảng mắt mờ trông
Kia làn má phấn hương giăng mắc
Nọ cánh mai vàng nhụy trổ xong
Để mối tương tư giờ gậm nhấm
Hỏi rằng Nguyệt Lão biết cho không

Vancali 4.6.14

http://s10.postimg.org/4npggu43t/Chim_ai_2222_copy.jpg

phamanhoa
07-04-2014, 03:19 PM
Tương tư

Mãi nhìn gái đẹp trượt chân nhào
Hồn vía lên trời bởi tại đâu
Ánh mắt đa tình nên rối trí
Làn môi lãng mạn khiến điên đầu
Tóc đen huyễn hoặc làm ong ngã
Da trắng kiêu kỳ để bướm chao
Giọng nói êm đềm như phím nhạc
Tương tư gác vắng mộng ươm sầu

Vancali 96

http://s21.postimg.org/q1p9r2r9j/Tuong_tu_2244_copy.jpg




DÍNH BÙA


Thấy bậu, tim qua đập nháo nhào,
Chân theo lẽo đẽo mặc về đâu.
Qua cầu lắc lẻo quần bươm gấu,
Vượt bến đìu hiu tóc trắng đầu
Trách cải vàng hoa ong chẳng đậu,
Chê bầu xanh nụ bướm không chao.
Buông vườn bỏ ruộng, lìa nơi náu,
Cuối bãi đầu sông gậm nỗi sầu.

phamanhoa

phamanhoa
07-04-2014, 04:45 PM
http://s28.postimg.org/u6olf61m5/Vuong_van_copy.jpg

BÁU VẬT CỦA ĐỜI


Áo trắng phong phanh khoác hững hờ,
Em quỳ xối tắm đẹp như mơ.
Lu ơi giữ mãi xuân hơ hớ,
Gáo hỡi gieo thêm sắc ảo mờ.
Khiến gã ngu ngơ đòi vướng nợ,
Xui chàng khờ khạo muốn gieo thơ.
Trai làng lóng ngóng thương rồi nhớ,
Bỏ ruộng vườn khô ngóng cổ chờ.

phamanhoa


KHUYÊN BẠN

Bắt chước " tây đui " : hững cộng hờ
Xin đừng vọng động ước rồi mơ !
Tuổi nhiều chớ ngắm hoài - tim bở !
Sức cạn đừng soi lắm - mắt mờ !
Báu vật trần gian hay của nợ ?
Thiên đình nữ quái hoặc nàng thơ ?
Thôi thì cụ hãy nhường cho tớ
Sẽ thoát niềm đau túc trực chờ.

HỒNG THOẠI 04.4.14

Lạc bước

Qua song ẩn hiện dáng ơ hờ
Để khách đa tình đẹp ước mơ
Suối ngọc im lìm thêm mộng mớ
Đồi tiên thổn thức vọng sương mờ
Cho hồn nghệ sĩ tìm nguyên cớ
Khiến bút tao đàn dệt án thơ
Ngỡ chốn bồng lai lòng nức nở
Canh thâu rộn rã mắt nai chờ

Vancali 4.4.14






THƯƠNG BẠN


Ai đi, lão Thoại đứng trông hờ,
Suốt tối tần ngần mộng với mơ.
Dạ vượn đẩy đưa chân lớ ngớ,
Lòng hưu níu kéo mắt lờ mờ.
Trông trăng dỡ chứng thèm xơi phở,
Đón gió sanh nghề muốn họa thơ.
Mụ vợ nghi ngờ e đổ nợ,
Tự do độc lập hết phương chờ.

phamanhoa

phamanhoa
07-04-2014, 05:56 PM
https://farm4.staticflickr.com/3668/13685074664_24cba562c8_c.jpg

GIỖ TỔ

Đất tổ Phong Châu tiết tháng ba,
Dập dìu con cháu, ngập tràn hoa.
Dâng hương cầu mãi đời an lạc,
Khấn nguyện xin luôn nước thái hoà.
Ngoại tặc hung hăng mau hoá quỷ,
Nội thù tham hiểm chóng ra ma.
Nước non liền dãy xanh sông núi,
Nam Bắc ngàn năm ấm một nhà.

phamanhoa

vancali96
08-04-2014, 07:32 AM
http://s21.postimg.org/q1p9r2r9j/Tuong_tu_2244_copy.jpg

DÍNH BÙA


Thấy bậu, tim qua đập nháo nhào,
Chân theo lẽo đẽo mặc về đâu.
Qua cầu lắc lẻo quần bươm gấu,
Vượt bến đìu hiu tóc trắng đầu
Trách cải vàng hoa ong chẳng đậu,
Chê bầu xanh nụ bướm không chao.
Buông vườn bỏ ruộng, lìa nơi náu,
Cuối bãi đầu sông gậm nỗi sầu.

phamanhoa

Hương sắc

Ngát hương vẩn đục bướm tơi nhào
Rảo bước theo nàng mặc đến đâu
Hứa chẳng bạc tình ghi ở dạ
Thề luôn chung thủy nhớ trong đầu
Vầng trăn chóp núi vầng trăng lộng
Ngọn sóng bên ghềnh ngọn sóng chao
Cảm tạ ơn trời thương xót phận
Từ nay gác lạnh hết u sầu

Vancali 4.7.14

http://s17.postimg.org/8zz0akcfz/Huong_sac_copy.jpg

vancali96
08-04-2014, 09:23 AM
[QUOTE=trung30;162383]

Thôi thì thôi...

Thôi thì thôi nhé thế là xong
Kệ gió bay đi với khói đồng
Mây đã nhạt nhoà giăng xuống bến
Người vừa lặng lẽ bước qua sông
Rẽ đôi dòng nước buồn tênh sóng
Tiễn một cuộc tình lạnh buốt đông
Lối cũ đêm về trăng lẻ bóng
Theo chồng em có nhớ ta không!


THẾ THÌ THÔI


Thôi nhé thì thôi thế cũng xong,
Người đi xa biệt cuối giang đồng.
Quên vùi những tối trăng xanh bóng,
Bỏ mặc bao chiều mưa trắng sông.
Chân nhỏ bơ vơ miền phố rộng,
Thân gầy lạc lõng chốn người đông.
Ta vế chốn cũ buồn xưa đọng,
Nghe lá thầm thì lẽ sắc không...

phamanhoa

Tình phụ

Pháo nổ tan tành chuyện đã xong
Nhìn theo kiệu đỏ lướt qua đồng
Người vui áo gấm nương làn sóng
Kẻ khóc thân bèo ở bến sông
Trách bậu tham vàng nên lẻ bóng
Thương mình rách áo khiến sầu đông
Đường xưa kỷ niệm ngày thơ mộng
Ngắm ánh trăng tròn hỏi nhớ không

Vancali 4.7.14

http://s8.postimg.org/btdg3blmt/Tinh_phu_copy.jpg

phamanhoa
09-04-2014, 07:17 AM
Yêu hóa khờ

Cũng bởi vì yêu dạ hóa khờ
Tội mình không khéo dệt lời thơ
Cho trăng viễn xứ ru hồn vọng
Để nắng Cali dõi mắt chờ
Hỡi khách giang hồ sao trễ hẹn
Ơi người lãng tử chớ đành ngơ
Từ khi biết bạn đời hoa mộng
Khắc khoải đêm dài gọi giấc mơ

Vancali 4.7.14

http://s24.postimg.org/43khkrqj9/Yeu_hoa_kho_2222_copy.jpg



TÌNH CHUNG


Thương mãi ai kia tớ mới khờ,
Từ ngày tuổi dại lúc còn thơ.
Bao lần ngoảnh mặt thây người nhớ,
Mấy lượt quay lưng mặc kẻ chờ.
Nửa kiếp phong sương còn lớ ngớ,
Nguyên đời phiêu bạt cứ lơ ngơ.
Hôn nhân chục cuộc đều tan vở,
Gối mỏi chân run vẫn cứ mơ.

phamanhoa

vancali96
09-04-2014, 07:29 AM
4106.
HOÀI NIỆM

Hoài niệm chao lòng réo mỗi đêm
Nghe như quá vãng chạnh qua thềm
Vàng thơm trỗi quyến bờ ma mị
Ran khúc mê huyền ngọt diệu thêm
Chắc hẳn ngàn thu sầu vẫn nặng
E rằng mãn cuộc xót nào êm
Thời gian ơi hỡi buồn xa vắng
Hoài niệm chao lòng réo mỗi đêm

HANSY

Đêm cô đơn

Trăng tròn vằng vặc giữa trời đêm
Chiếc lá chờ ai đợi dưới thềm
Tiếng sóng dạt dào sao chán nản
Côn trùng réo rắt lại buồn thêm
Xa rồi mắt biếc lời yêu dấu
Đã vắng thư hồng nét dịu êm
Hỡi bạn tình chung người có thấu
Trăng tròn vằng vặc giữa trời đêm

Vancali 4.8.14

http://s18.postimg.org/ire5p68uh/Dem_co_don_copy.jpg

vancali96
09-04-2014, 08:05 AM
https://farm4.staticflickr.com/3668/13685074664_24cba562c8_c.jpg

GIỖ TỔ

Đất tổ Phong Châu tiết tháng ba,
Dập dìu con cháu, ngập tràn hoa.
Dâng hương cầu mãi đời an lạc,
Khấn nguyện xin luôn nước thái hoà.
Ngoại tặc hung hăng mau hoá quỷ,
Nội thù tham hiểm chóng ra ma.
Nước non liền dãy xanh sông núi,
Nam Bắc ngàn năm ấm một nhà.

phamanhoa

Giỗ tổ

Giỗ tổ đền Hùng mẹ nhắc ba
Áo dài khăn đóng với tràng hoa
Nhang đèn ước được người luôn khỏe
Bánh trái cầu cho nước mãi hòa
Hách dịch quan tham thành cát bụi
Ngang tàng cướp cạn hóa tinh ma
Tiền nhân khổ dựng nên hồng lạc
Con cháu Việt Nam phải giữ nhà

Vancali 4.8.14

http://s30.postimg.org/7j62o4zw1/Gio_to_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-04-2014, 08:36 AM
http://farm4.staticflickr.com/3779/13728267735_716aae3951_z.jpg


NÍU KÉO


Còn chút xuân này gợi nhớ thêm
Lỡ mai mưa hạ ngập sân thềm
Lá còn xanh biếc nương cành nhỏ
Hoa vẫn thắm đầy gọi nắng êm
Lãng đãng hương bay từ kỷ niệm
Bâng khuâng gió gọi với sầu duyên
Thôi thì trót lỡ sai ngày hẹn
Gắng vậy cho lòng chút dịu êm...


KIỀN ĐỨC - 09/04/14

Khắc Hiền
09-04-2014, 08:43 AM
NGÕ VẮNG


Ngõ vắng em về quạnh quẻ thay
Vùi sâu kỉ niệm mến yêu này
Tương phùng chẳng đến làm sao ngọt
Cảnh hợp khôn vời chịu nổi cay
Giấc mộng không thành buồn lắm vẻ
Niềm vui khó trọn tủi ngàn ngày
Hương thơm mãi động trong tà áo
Nỡ khép… trang đời khoảng lặng say…

Khắc Hiền

Hansy
09-04-2014, 10:55 AM
HOÀI NIỆM

Hoài niệm chao lòng réo mỗi đêm
Nghe như quá vãng chạnh qua thềm
Vàng thơm trỗi quyến bờ ma mị
Ran khúc mê huyền ngọt diệu thêm
Chắc hẳn ngàn thu sầu vẫn nặng
E rằng mãn cuộc xót nào êm
Thời gian ơi hỡi buồn xa vắng
Hoài niệm chao lòng réo mỗi đêm

HANSY

http://s18.postimg.org/ire5p68uh/Dem_co_don_copy.jpg

NGẬM NGÙI

Tha thẩn du hồn giữa cõi đêm
Tầng không cô quạnh hắt qua thềm
Tàn dư vọng chập chùng hoang hoải
Khắc khoải mơ mòng kỷ niệm thêm
Thả giữa miền hư từng sợi nhớ
Điểm vào vạt ảo mấy lời êm
Ngàn xưa dáng liễu còn đâu nữa
Tha thẩn du hồn giữa cõi đêm

HANSY

vancali96
10-04-2014, 07:46 AM
NÍU KÉO


Còn chút xuân này gợi nhớ thêm
Lỡ mai mưa hạ ngập sân thềm
Lá còn xanh biếc nương cành nhỏ
Hoa vẫn thắm đầy gọi nắng êm
Lãng đãng hương bay từ kỷ niệm
Bâng khuâng gió gọi với sầu duyên
Thôi thì trót lỡ sai ngày hẹn
Gắng vậy cho lòng chút dịu yên...


KIỀN ĐỨC - 09/04/14

Trống vắng

Xuôi về quá khứ chỉ buồn thêm
Kỷ niệm tình yêu gió lộng thềm
Nhớ mãi dòng sông câu hát vọng
Thương hoài tiếng võng mẹ ru êm
Mai vàng mấy bận không phai sắc
Má phấn bao ngày vẫn đượm duyên
Thiếu bạn màn đêm hoài trống vắng
Thạch sùng tắc lưỡi dạ nào yên

Vancali 4.9.14

http://s17.postimg.org/dufqvbi33/Trong_vang_copy.jpg

vancali96
10-04-2014, 08:15 AM
NGÕ VẮNG


Ngõ vắng em về quạnh quẻ thay
Vùi sâu kỉ niệm mến yêu này
Tương phùng chẳng đến làm sao ngọt
Cảnh hợp khôn vời chịu nổi cay
Giấc mộng không thành buồn lắm vẻ
Niềm vui khó trọn tủi ngàn ngày
Hương thơm mãi động trong tà áo
Nỡ khép… trang đời khoảng lặng say…

Khắc Hiền

Kỷ niệm

Phai màu phượng vĩ thấy buồn thay
Lưu bút từng trang gợi nhớ này
Nét chữ yêu thương lòng rộn rã
Đôi lời cảm động mắt sầu cay
Sân trường dạo ấy thêm bè bạn
Tuổi ngọc còn đâu những tháng ngày
Áo trắng đành chôn vào dĩ vãng
Hương nồng một thuở bướm ong say

Vancali 4.9.14

http://s27.postimg.org/tow8v204z/Ky_niem_2222_copy.jpg

vancali96
10-04-2014, 09:51 AM
GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn ông vác chổi
Con đòi lướt mạng bố chăn trâu
Nồi cơm chửa nấu suy tư vẩn
Cây bút chưa tìm nghĩ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành ngồi cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao

Vò râu

Luật đường bóp trán nặn từng câu
Khắc lục hoài lo khiến nặng đầu
Có được rành thơ thời kiếm chữ
Muốn làm tơi đất phải nhờ trâu
Để con léo nhéo nào lo lắng
Mặc vợ càm ràm chả nệ đâu
Thi sĩ lừng danh nhiều kẻ mộng
Đêm ngày xướng họa ... bí vò râu

Vancali 4.9.14


http://s30.postimg.org/wrqhrsmoh/Vo_rau_copy.jpg

Hansy
11-04-2014, 10:46 AM
MẸ ƠI!

Chỉ biết cầu mong mẹ vẫn cười
Vui nhìn nắng đọng ngắm chiều rơi
Lòng tê mỗi khắc con thầm tủi
Dạ đắng từng giây bước mỏi rời
Quý sữa nguồn sâu tình chẳng cạn
Thương hồn biển thẳm nghĩa nào vơi
Dành trao đã vợi dòng hương lửa
Hết mộng ngày xao mặc cõi đời!
Mẹ ơi!

Nguyên Xuân
10/4/2013


http://s11.postimg.org/xqy3puuib/Nho_me_copy.jpg

THƯƠNG MẸ

Chẳng mấy khi con thấy Mẹ cười
Thầm thương góa phụ ẩn buồn rơi
Ngày cha ánh nắng âm thầm rụng
Cũng lúc mùa xuân lặng lẽ rời
Một nách bươn ghềnh vui chẳng đến
Bao lần vượt ải khó nào vơi
Mà nay từ mẫu về sương khói
Để lại lòng đau nuối cả đời

HANSY

vancali96
12-04-2014, 07:01 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/luyenhoatho_zps9787d87c.jpg

LUYỆN HỌA THƠ.
(Ngũ độ thanh)

Vô nhìn chẳng biết gặm gì đây
Mặt đẫm mồ hôi vất vả đầy
Dấu chuẩn ngôn từ mơ vẽ nguyệt
Câu tròn ý ngữ mộng vời mây
Đôi dòng chỉ muốn cùng thưa cụ
Mấy chữ hoài mong được gửi thầy
Luận nghĩa suy lời đau cả óc
Kiên trì khổ luyện hết ngờ ngây.

Lương Tú

Thơ ngũ độ
(Ngũ độ thanh)

Lỡ thích thơ đường khổ tự đây
Bày thêm ngũ độ khó khăn đầy
Không huyền kiếm chữ sầu mưa hạ
Hỏi ngã ru hồn nhạt bóng mây
Lãng phí thời gian tài của bạn
Thành công dạy dỗ phúc do thầy
Bao ngày mải miết dò câu luật
Quí lão bây giờ đọc phải ngây

Vancali 4.11.14

http://s9.postimg.org/xodj9vyu7/Tho_ngu_do_copy.jpg

vancali96
12-04-2014, 10:07 AM
MẸ ƠI!

Chỉ biết cầu mong mẹ vẫn cười
Vui nhìn nắng đọng ngắm chiều rơi
Lòng tê mỗi khắc con thầm tủi
Dạ đắng từng giây bước mỏi rời
Quý sữa nguồn sâu tình chẳng cạn
Thương hồn biển thẳm nghĩa nào vơi
Dành trao đã vợi dòng hương lửa
Hết mộng ngày xao mặc cõi đời!
Mẹ ơi!

Nguyên Xuân
10/4/2013


http://s11.postimg.org/xqy3puuib/Nho_me_copy.jpg

THƯƠNG MẸ

Chẳng mấy khi con thấy Mẹ cười
Thầm thương góa phụ ẩn buồn rơi
Ngày cha ánh nắng âm thầm rụng
Cũng lúc mùa xuân lặng lẽ rời
Một nách bươn ghềnh vui chẳng đến
Bao lần vượt ải khó nào vơi
Mà nay từ mẫu về sương khói
Để lại lòng đau nuối cả đời

HANSY

http://s22.postimg.org/jbx503rg1/Xa_me_copy.jpg

HỒNG THOẠI
12-04-2014, 11:56 AM
GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn ông vác chổi
Con đòi lướt mạng bố chăn trâu
Nồi cơm chửa nấu suy tư vẩn
Cây bút chưa tìm nghĩ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành ngồi cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao






http://s30.postimg.org/wrqhrsmoh/Vo_rau_copy.jpg





NÀNG THƠ CỦA TỚ
( Họa vui )
Vừa ngồi mới rặn được dăm câu
Vợ bảo : Nhìn ông mệt cái đầu !
Chẳng việc thì ra bồng lũ sấu
Không nghề hãy xuống bế đàn trâu
Tài non trí mọn đừng mong bấu !
Chữ ù nghĩa cạc chớ cố đâu !
Dẹp tất, mau đi làm món lẩu
Cho bà nhấm nháp kẻo buồn râu !
HỒNG THOẠI 12.4.14


https://farm3.staticflickr.com/2887/13791363683_54d9dc1287.jpg

Hansy
12-04-2014, 01:30 PM
http://s11.postimg.org/xqy3puuib/Nho_me_copy.jpg

THƯƠNG MẸ

Chẳng mấy khi con thấy Mẹ cười
Thầm thương góa phụ ẩn buồn rơi
Ngày cha ánh nắng âm thầm rụng
Cũng lúc mùa xuân lặng lẽ rời
Một nách bươn ghềnh vui chẳng đến
Bao lần vượt ải khó nào vơi
Mà nay từ mẫu về sương khói
Để lại lòng đau nuối cả đời

HANSY

http://s12.postimg.org/cxoumc9t9/Xa_me_copy.jpg

LÒNG MẸ

Lòng Mẹ khoan dung tựa nụ cười
Thương đàn con trẻ ngậm ngùi rơi
Mùa đông đến ủ chăn tình ấm
Phẩy quạt lời ru tiết hạ rời
Chăm đủ cơm canh đâu thể bỏ
Lo tròn sách vở chẳng nào vơi
Gia nương dòng họ trong ngoài vẹn
Lặng lẽ hy sinh suốt một đời

HANSY

phamanhoa
12-04-2014, 03:17 PM
MẸ ƠI!

Chỉ biết cầu mong mẹ vẫn cười
Vui nhìn nắng đọng ngắm chiều rơi
Lòng tê mỗi khắc con thầm tủi
Dạ đắng từng giây bước mỏi rời
Quý sữa nguồn sâu tình chẳng cạn
Thương hồn biển thẳm nghĩa nào vơi
Dành trao đã vợi dòng hương lửa
Hết mộng ngày xao mặc cõi đời!
Mẹ ơi!

Nguyên Xuân
10/4/2013



Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

Nhớ mẹ

Nhìn con âu yếm nở môi cười
Trẻ khóc kêu gào xót lệ rơi
Dãi nắng gian lao lòng chả ngại
Dầm mưa khổ cực bước khôn rời
Thành danh rạng rỡ người tươi mát
Đỗ đạt vui mừng gánh nặng vơi
Chín tháng cưu mang nào quản ngại
Giờ đây vắng mẹ lẻ loi đời

Vancali 4.10.14

http://s11.postimg.org/xqy3puuib/Nho_me_copy.jpg




KHÓC MẸ


Vĩnh viễn từ đây vắng tiếng cười,
Mẹ gầy như chiếc lá khô rơi.
Tay xuôi buông bỏ đau ly cách,
Mắt nhắm vùi quên khổ đoạn rời.
Suối mát yêu thương hoài chẳng cạn,
Hoa thơm từ ái mãi không vơi.
Con về phục dưới chân từ mẫu,
Gió bỗng hoang vu réo lạnh đời.

phamanhoa

hoanggiao
12-04-2014, 03:25 PM
GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn ông vác chổi
Con đòi lướt mạng bố chăn trâu
Nồi cơm chửa nấu suy tư vẩn
Cây bút chưa tìm nghĩ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành ngồi cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao

Vò râu

Luật đường bóp trán nặn từng câu
Khắc lục hoài lo khiến nặng đầu
Có được rành thơ thời kiếm chữ
Muốn làm tơi đất phải nhờ trâu
Để con léo nhéo nào lo lắng
Mặc vợ càm ràm chả nệ đâu
Thi sĩ lừng danh nhiều kẻ mộng
Đêm ngày xướng họa ... bí vò râu

Vancali 4.9.14


http://s30.postimg.org/wrqhrsmoh/Vo_rau_copy.jpg





NÀNG THƠ CỦA TỚ
( Họa vui )
Vừa ngồi mới rặn được dăm câu
Vợ bảo : Nhìn ông mệt cái đầu !
Chẳng việc thì ra bồng lũ sấu
Không nghề hãy xuống bế đàn trâu
Tài non trí mọn đừng mong bấu !
Chữ ù nghĩa cạc chớ cố đâu !
Dẹp tất, mau đi làm món lẩu
Cho bà nhấm nháp kẻo buồn râu !
HỒNG THOẠI 12.4.14

https://farm3.staticflickr.com/2887/13791363683_54d9dc1287.jpg

NỖI KHỔ THIÊN TÀI


Thơ làm chưa được đến hai câu,
Đã thấy ù tai, nhức bể đầu.
Ý tứ xà ngầu như món lẩu,
Ngôn từ lợn cợn tợ phân trâu.
Vần thì co quắp bàn tay bấu,
Đối lại xanh ngời ánh mắt đâu.
Ra rả ngày đêm qua nhớ bậu,
E rằng vợ vặt hết hàm râu.

phamanhoa

HÀM RÂU

Tay nhừ suốt buổi chửa thành câu
Mặt mũi lem nhem chợt nóng đầu
Mấy bận đi rừng đòi rượt gấu
Đôi lần vứt bút giận tìm trâu
Đường thi mấy tháng luôn làm ẩu
Lục bát bao mùa chẳng tới đâu
Xuống bếp chần chừ bê cái chậu
Bất ngờ bà xã vặt vài râu

Ha ha!

Hoàng Giao

vancali96
13-04-2014, 05:27 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163027#post163027)
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIxv2G88PWUGtLf3tdO7aGFi9CJSB0G rryOn5lFXXbyb8UfJU61Q

MẸ Ừ CHƯA

Chàng ơi mẹ đã nói ừ chưa
Hẹn ước cùng nhau dưới rặng dừa
Nắng ngả chơi đùa trên tháp cổ
Chiều nghiêng chạy giỡn cạnh đình xưa
Trèo cau hạ đến mơ màng đợi
Dạm ngỏ xuân sang rộn rã vừa
Nội ngoại tưng bừng vui lễ cưới
Đôi mình dạo cảnh ngắm trời mưa

Lệ Hà
MỪNG HỤT !
( Họa vui )
Sốt ruột giờ này ảnh tới chưa
Nàng leo đến tận ngọn cây dừa
Du hồn bổi hổi tình yêu thắm
Dõi trí bồi hồi kỉ niệm xưa
Một khắc mong chờ tê tái đủ
Vài canh ngóng đợi xót xa vừa
Gồng tay đập vỡ bao quầy trái
Báo hại dân mừng tưởng có mưa.
HỒNG THOẠI 12.4.14


https://farm4.staticflickr.com/3713/13794240665_040c68deae.jpg

CHẾT HỤT !


Lão Thoại hẹn hò gặp được chưa,
Sao hoài nhấp nhổm cuối mương dừa ?
Mơ mòng chi bấy con đò cũ,
Tiếc nhớ làm gì bến nước xưa.
Gấu ngựa mà hay quyền lãnh đủ,
Chằn tinh lỡ biết cước ăn vừa,
Răng còn mấy cái mà sơ tán,
Mếu máo miệng già khóc tợ mưa.

phamanhoa

Thiên tình sử

Cau trầu chạm ngõ thấy nàng chưa
Bác Thoại chờ ai dưới gốc dừa
Có phải còn mê hình bóng cũ
Hay là vẫn nhớ mảnh trăng xưa
Đâu rồi lịch lãm lòng như đã …
Hết cả thanh xuân tuổi cũng vừa …
Cố níu tình kia đầy kỷ niệm
Thương hoài ảo ảnh … buổi chiều mưa

Vancali 4.12.14

http://s27.postimg.org/ougaeibhf/Thie_n_tinh_su_copy.jpg

vancali96
13-04-2014, 09:00 AM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1975161_382222875250666_7039881607030960177_n.jpg

GỬI QUAN THAM

Ta buồn mượn bút thảo vài câu
Nhắn lũ quan tham giữ lấy đầu
Chớ bẻ con đường cong cổ vịt
Không làm pháp luật quéo sừng trâu
Tai đời vạn kiếp che sao đặng
Miệng thế ngàn năm bít được đâu
Hãy đợi chờ xem ngày lỡ vận…
Nhìn song cửa sắt quẹo chòm râu

Quốc Quyền 13/04/2014




GỞI NHÀ THƠ


Xây cong đại lộ giống cần câu,
Chẳng thẳng bon như kế hoạch đầu.
Cũng bởi e quyền ông mõm sấu,
Là vì ngại thế lão đầu trâu.
Lõi đời mới được công trình ấy,
Vụng sống thì tìm dự án đâu ?
Điều chỉnh con đường cho yểu điệu,
Người trên đẹp dạ, tớ thơm râu.

phamanhoa


Thanh minh

Động đất nên đường quẹo lưỡi câu
Thi công bảo đảm đúng ban đầu
Họa đồ Mỹ Quốc dân đàn cậu
Thiết kế Nam Hàn … bọn lái trâu
Nhựa đổ ngay hàng hay thế đấy
Đá xây thẳng lối đẹp gì đâu
Tai trời giáng xuống … hàm oan ẩu
Nấu có già hàm phạt trụi râu

Vancali 4.12.14

http://s29.postimg.org/wwur89d3b/Thanh_minh_copy.jpg

hoanggiao
13-04-2014, 10:28 PM
NÀNG THƠ CỦA TỚ
( Họa vui )
Vừa ngồi mới rặn được dăm câu
Vợ bảo : Nhìn ông mệt cái đầu !
Chẳng việc thì ra bồng lũ sấu
Không nghề hãy xuống bế đàn trâu
Tài non trí mọn đừng mong bấu !
Chữ ù nghĩa cạc chớ cố đâu !
Dẹp tất, mau đi làm món lẩu
Cho bà nhấm nháp kẻo buồn râu !
HỒNG THOẠI 12.4.14

https://farm3.staticflickr.com/2887/13791363683_54d9dc1287.jpg

NỖI KHỔ THIÊN TÀI


Thơ làm chưa được đến hai câu,
Đã thấy ù tai, nhức bể đầu.
Ý tứ xà ngầu như món lẩu,
Ngôn từ lợn cợn tợ phân trâu.
Vần thì co quắp bàn tay bấu,
Đối lại xanh ngời ánh mắt đâu.
Ra rả ngày đêm qua nhớ bậu,
E rằng vợ vặt hết hàm râu.

phamanhoa

HÀM RÂU

Tay nhừ suốt buổi chửa thành câu
Mặt mũi lem nhem chợt nóng đầu
Mấy bận đi rừng đòi rượt gấu
Đôi lần vứt bút giận tìm trâu
Đường thi mấy tháng luôn làm ẩu
Lục bát bao mùa chẳng tới đâu
Xuống bếp chần chừ bê cái chậu
Bất ngờ bà xã vặt vài râu

Ha ha!

Hoàng Giao

Nhổ râu

Hứng chí thơ đường được bảy câu
Bỗng nghe rờn rợn ở sau đầu
Hết hồn thấy bả sờ lai gấu
Nghe tiếng ra hè bỏ cỏ trâu
Cất bút buồn hiu bèn vội giấu
Xô bàn giận dữ biết đi đâu
Tìm qua Bác Phạm cùng nhau nhậu
Léng phéng coi chừng bị nhổ râu

Vancali 4.12.14

http://s30.postimg.org/k2vopjrdt/Nho_rau_copy.jpg


CẠO RÂU

Khắc lục tìm hoài giữa mấy câu
Ngổn ngang mờ mắt lại đau đầu
Loay hoay tứ bể tìm vài cậu
Tấp tễnh năm thôn đổi mấy trâu
Vợ bực sầu hờn không đãi lẩu
Chồng nhằn tức giận chẳng làm đâu
Buồn như chấu cắn lang thang nhậu
Khuya khoắt về nhà đứng cạo râu

Hoàng Giao

vancali96
14-04-2014, 05:57 AM
4132.
TÌNH ĐỜI

Cuộc sống dập bầm lẫn đắng chua
Nhân tâm đối xử kiểu bông đùa
Giàu sang kẻ nịnh a dua hót
Hèn mọn người đời bỏ mặc tua
Miệng lưỡi ngọt gai thay đổi hạng
Tim gan sáng tối lạng theo mùa
Vợ chồng dối gạt anh em nhạt
Bằng hữu buồn tình cũng bán mua

HANSY


Tình đời

Cõi thế tình đời lắm vị chua
Kèm theo bỡn cợt giọng trêu đùa
Ra oai hách dịch người chân chất
Lên mặt khinh thường kẻ áo tua
Thấy kẻ sang giàu tôn khách quí
Gặp ai nhân hậu gọi quê mùa
Luân thường đạo đức thành mây khói
Cuộc sống kim tiền ảo ảnh mua

Vancali 4.13.14

http://s18.postimg.org/ycmh9n161/Tinh_doi_copy.jpg

phamanhoa
14-04-2014, 07:53 AM
Tình đời

Cõi thế tình đời lắm vị chua
Kèm theo bỡn cợt giọng trêu đùa
Ra oai hách dịch người chân chất
Lên mặt khinh thường kẻ áo tua
Thấy kẻ sang giàu tôn khách quí
Gặp ai nhân hậu gọi quê mùa
Luân thường đạo đức thành mây khói
Cuộc sống kim tiền ào ảnh mua

Vancali 4.13.14

http://s18.postimg.org/ycmh9n161/Tinh_doi_copy.jpg



BÉ ƠI !


Đầu xanh sao đã nếm cay chua,
Phận số bơ vơ giỏi cợt đùa.
Giấc ngủ gầm cầu thân lạc lõng,
Miếng cơm xó chợ kiếp te tua.
Mẹ cha biệt bóng từ bao tuổi,
Quê quán xa xôi đã mấy mùa ?
Thao thức đêm dài xin chớ hỏi,
Thiên đường thơ ấu kiếm đâu mua ?

phamanhoa

HỒNG THOẠI
14-04-2014, 04:26 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163333#post163333)


http://s27.postimg.org/980lyiihf/Cau_cu_copy.jpg



CẦU CU
Chữ nghĩa bao nhiều khoái chọn Cu
Xe, người thuận tiện cũng nhờ Cu
Anh qua thắc mắc : - Hay là Cụ ?
Chị lại lầm bầm : - Quả đúng Cu !
Chăm bẵm thường xuyên hầu vững trụ
Giữ gìn tuyệt đối để bền Cu
Phong trần nắng gió nên cầu cũ
Vẫn thọ ơn đời bởi có Cu.
HỒNG THOẠI 14.4.14

phamanhoa
14-04-2014, 05:19 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163333#post163333)


http://s27.postimg.org/980lyiihf/Cau_cu_copy.jpg



CẦU CU
Chữ nghĩa bao nhiều khoái chọn Cu
Xe, người thuận tiện cũng nhờ Cu
Anh qua thắc mắc : - Hay là Cụ ?
Chị lại lầm bầm : - Quả đúng Cu !
Chăm bẵm thường xuyên hầu vững trụ
Giữ gìn tuyệt đối để bền Cu
Phong trần nắng gió nên cầu cũ
Vẫn thọ ơn đời bởi có Cu.
HỒNG THOẠI 14.4.14



LỖI TẠI CU


Lão Thoại, Cô Van luận chuyện cu,
Người thì phê phán, kẻ khen cu.
Van chê Lão Thoại như ông cụ,
Thoại trách Cô Van giống bé cu.
Kẻ nhảy choi choi:- Cô tợ cú !
Người la quang quác: -Lão là cu !
Mệt nhoài, ăn tạm khoai vài củ,
Sực tỉnh, cùng than: - Lỗi tại cu !

phamanhoa

vancali96
15-04-2014, 07:27 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXzXa8RqSF-4cGWe7Vmt2Y82D5qGsXMCzw-xA_abrZllojD6yU

VẤT VẢ

Chiều nay vất vả phải không em?
Cũng tại vì anh đã quá thèm
Nướng vỉ heo rừng ăn với bún
Xào lăn ếch núi nhậu cùng nem
Tôm càng đãi bạn- nhi hồng nữa
Gỏi cá mời cha- rượu nếp kèm
Ngước mặt đầu non trời lấp lánh
Diễn Đàn thi hữu đến mà xem.

Huy Thanh
14-4-2014

VAN VỈ


Cho anh hôn tí, tí thôi em,
Xinh thế làm sao thấy chẳng thèm.
Má thắm màu sen thơm vị chả,
Môi hồng sắc lựu ngát mùi nem.
Sau lưng chẳng ngại cha đi cặp,
Trước mặt không e mẹ bước kèm.
Chỉ mỗi hai ta cùng nắng gió,
Hoa cười khoe sắc, bướm mê xem.

phamanhoa

Hòa hoãn

Xin đừng léng phéng đến gần em
Hãy cố bình tâm hạ tánh thèm
Nếu giỏi mai này cho cánh phượng
Còn hư sắp tới mất phần nem
Dù cho lẩn quẩn không người biết
Phải nhớ xung quanh lắm mắt kèm
Trai gái xà quần thêm nhiễu chuyện
Về nhà mẹ giận khóc cho xem

Vancali 4.14.14

http://s30.postimg.org/l9nrrdflt/Hoa_hoan_copy.jpg

vancali96
15-04-2014, 08:19 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163333#post163333)


http://s27.postimg.org/980lyiihf/Cau_cu_copy.jpg



CẦU CU
Chữ nghĩa bao nhiều khoái chọn Cu
Xe, người thuận tiện cũng nhờ Cu
Anh qua thắc mắc : - Hay là Cụ ?
Chị lại lầm bầm : - Quả đúng Cu !
Chăm bẵm thường xuyên hầu vững trụ
Giữ gìn tuyệt đối để bền Cu
Phong trần nắng gió nên cầu cũ
Vẫn thọ ơn đời bởi có Cu.
HỒNG THOẠI 14.4.14

LỖI TẠI CU


Lão Thoại, Cô Van luận chuyện cu,
Người thì phê phán, kẻ khen cu.
Van chê Lão Thoại như ông cụ,
Thoại trách Cô Van giống bé cu.
Kẻ nhảy choi choi:- Cô tợ cú !
Người la quang quác: -Lão là cu !
Mệt nhoài, ăn tạm khoai vài củ,
Sực tỉnh, cùng than: - Lỗi tại cu !

phamanhoa

Chữ cu

Huynh Hòa thích chí luận về cu
Sôi nổi bàn hoài một chữ cu
Thấy mặt già nua là lão cụ
Nom hình non choẹt ấy thằng cu
Có chồng mấy chốc kêu bà vú
Lấy vợ bao ngày gọi bố cu
Tất bật nuôi con giờ hết thú
Muôn vàng biến hóa cụm từ cu

Vancali 4.14.14

http://s29.postimg.org/4ikbl3naf/Chu_cu_copy.jpg

Hansy
15-04-2014, 02:41 PM
TÌNH ĐỜI

Cuộc sống dập bầm lẫn đắng chua
Nhân tâm đối xử kiểu bông đùa
Giàu sang kẻ nịnh a dua hót
Hèn mọn người đời bỏ mặc tua
Miệng lưỡi ngọt gai thay đổi hạng
Tim gan sáng tối lạng theo mùa
Vợ chồng dối gạt anh em nhạt
Bằng hữu buồn tình cũng bán mua

HANSY

http://s18.postimg.org/ycmh9n161/Tinh_doi_copy.jpg

NỰC CƯỜI

Tình đời ít ngọt lắm khi chua
Nghịch cảnh trêu người chẳng khác đùa
Kẻ ác nhẫn tâm thì xí xọn
Người hiền phúc đức lại te tua
Xiên hoa đáo lá oai cùng bến
Thẳng thắn thật ngay khổ mút mùa
Dẫu biết chỉ là danh vọng ảo
Nhưng toàn xã hội cứ ào mua

HANSY

phamanhoa
15-04-2014, 04:30 PM
CU CỤ

Thủa mới ra đời được gọi CU
Khi vào lớp học mới thay CU
Năm mười tám tuổi theo chân CỤ (Hồ)
Lúc chẵn băm thì nhận bố CU
Giữa đám trai làng CU hóa CỤ
Trong bầy mỹ nữ CỤ thành CU
Bao ngày khổ luyện lên sư CỤ
Bảy thiếp dăm bà mấy chục CU

Quốc Quyền




HẬN TÌNH CU CỤ


Quốc Quyền nuôi được rất nhiều cu,
Cu đất cu cườm...đủ loại cu.
Sáng sớm đưa cu qua viếng cụ,
Chiều tàn rước cụ đến thăm cu.
Xuân qua hạ tới cu mê cụ,
Thu chết đông về cụ mết cu.
Cụ rủ rê cu chuồn với cụ,
Quyền ngồi ngơ ngẩn nhớ thương cu.

phamanhoa

hoanggiao
15-04-2014, 06:03 PM
http://s30.postimg.org/k2vopjrdt/Nho_rau_copy.jpg

RUNG RÂU

Một ngày bảng lảng lão đi câu
Giật được nàng tôm rớt trúng đầu
Vợ nhặt mang nồi đem nấu lẩu
Chồng vào nhóm bếp lại ninh trâu
Con chơi chợ búa vui vầy bậu
Cháu đón tiệc tùng hợm hĩnh đâu
Khách tới bưng bê vài món nhậu
Ngài ngồi cười tít thổi rung râu

Hoàng Giao

vancali96
15-04-2014, 07:04 PM
Bắt cua

Tấm ảnh nhan đề trẻ bắt cua
Nhìn qua thương cảm cảnh quê mùa
Mình trần dãi nắng làm tim nhói
Chân đất ngâm bùn khiến lệ chua
Tuổi ngọc thường chơi trò trốn kiếm
Thanh xuân đáng được hưởng nô đùa
Đầu xanh lặn lội vì sinh kế
Thấy bé trong hình xót dạ chưa

Vancali 4.14.14

http://s18.postimg.org/c282yse0p/Bat_cua_copy.jpg

vancali96
16-04-2014, 07:26 AM
4132.
TÌNH ĐỜI

Cuộc sống dập bầm lẫn đắng chua
Nhân tâm đối xử kiểu bông đùa
Giàu sang kẻ nịnh a dua hót
Hèn mọn người đời bỏ mặc tua
Miệng lưỡi ngọt gai thay đổi hạng
Tim gan sáng tối lạng theo mùa
Vợ chồng dối gạt anh em nhạt
Bằng hữu buồn tình cũng bán mua

HANSY


Tình đời

Cõi thế tình đời lắm vị chua
Kèm theo bỡn cợt giọng trêu đùa
Ra oai hách dịch người chân chất
Lên mặt khinh thường kẻ áo tua
Thấy kẻ sang giàu tôn khách quí
Gặp ai nhân hậu gọi quê mùa
Luân thường đạo đức thành mây khói
Cuộc sống kim tiền ảo ảnh mua

Vancali 4.13.14

http://s18.postimg.org/ycmh9n161/Tinh_doi_copy.jpg

BÉ ƠI !


Đầu xanh sao đã nếm cay chua,
Phận số bơ vơ giỏi cợt đùa.
Giấc ngủ gầm cầu thân lạc lõng,
Miếng cơm xó chợ kiếp te tua.
Mẹ cha biệt bóng từ bao tuổi,
Quê quán xa xôi đã mấy mùa ?
Thao thức đêm dài xin chớ hỏi,
Thiên đường thơ ấu kiếm đâu mua ?

phamanhoa

Trần đời

Vẫn biết dương trần vạn thứ chua
Tuổi thơ đáng lẽ được vui đùa
Không cha nếp sống đành tơi tả
Mất mẹ cuộc đời phải rách tua
Tối ngủ hàng ba dù giá lạnh
Ngày bơi đống rác mặc giao mùa
Cùng người kẻ sướng người đau khổ
Thấy bánh không tiền dám hỏi mua

Vacali 4.15.14

http://s11.postimg.org/jiycudk77/Tran_doi_copy.jpg

phamanhoa
16-04-2014, 09:39 AM
Bắt cua

Tấm ảnh nhan đề trẻ bắt cua
Nhìn qua thương cảm cảnh quê mùa
Mình trần dãi nắng làm tim nhói
Chân đất ngâm bùn khiến lệ chua
Tuổi ngọc thường chơi trò trốn kiếm
Thanh xuân đáng được hưởng nô đùa
Đầu xanh lặn lội vì sinh kế
Thấy bé trong hình xót dạ chưa

Vancali 4.14.14

http://s18.postimg.org/c282yse0p/Bat_cua_copy.jpg



ĐỦ CHƯA ?


Tìm hoài không thấy một con cua,
Đói rách vây em đã mấy mùa.
Da dẻ đen thui bùn đất xám,
Tóc tai vàng ệch nước phèn chua.
Dầm ao bắt ốc thây mưa cợt,
Lội nước mò tôm mặc gió đùa.
Cơm áo cợt cười thân bé bỏng,
Trời già đã đủ trớ trêu chưa ?

phamanhoa

Hansy
16-04-2014, 03:55 PM
http://s18.postimg.org/ycmh9n161/Tinh_doi_copy.jpg

NỰC CƯỜI

Tình đời ít ngọt lắm khi chua
Nghịch cảnh trêu người chẳng khác đùa
Kẻ ác nhẫn tâm thì xí xọn
Người hiền phúc đức lại te tua
Xiên hoa đáo lá oai cùng bến
Thẳng thắn thật ngay khổ mút mùa
Dẫu biết chỉ là danh vọng ảo
Nhưng toàn xã hội cứ ào mua

HANSY

http://s11.postimg.org/jiycudk77/Tran_doi_copy.jpg

TRẦN AI

Vui buồn đắng ngọt mặn bùi chua
Sống được trần gian chẳng chuyện đùa
Bầm dập đảo điên thành ngán ngẫm
Rã mèn chê chán lại phành tua
Gạo cơm ba bữa quay mù mắt
Tiền bạc suốt năm chạy mút mùa
Mệt mỏi cả đời chen lấn mãi
Nát nhừ thân phận bán cùng mua

HANSY

vancali96
16-04-2014, 07:02 PM
http://s18.postimg.org/c282yse0p/Bat_cua_copy.jpg

ĐỦ CHƯA ?


Tìm hoài không thấy một con cua,
Đói rách vây em đã mấy mùa.
Da dẻ đen thui bùn đất xám,
Tóc tai vàng ệch nước phèn chua.
Dầm ao bắt ốc thây mưa cợt,
Lội nước mò tôm mặc gió đùa.
Cơm áo cợt cười thân bé bỏng,
Trời già đã đủ trớ trêu chưa ?

phamanhoa

Trẻ thơ

Cảnh bé trần truồng với giỏ cua
Mặc cho gió chướng hoặc mưa mùa
Ngày thời nắng rọi thân hình ốm
Tối lại cơm hòa cải muối chua
Chỉ ước tới trường mong học hỏi
Thầm mơ với bạn được vui đùa
Ngờ đâu mộng nhỏ ngoài tầm với
Hỡi kẻ có quyền hối lỗi chưa

Vancali 4.15.14

http://s3.postimg.org/e3qx4qdcj/Tre_tho_copy.jpg

vancali96
17-04-2014, 08:11 AM
DUYÊN CHIỀU

Quạnh quẽ tơ choàng êm hẻm rú
Mơ màng gió ngả dịu hồn thu
Xao lòng rặng liễu la đà rủ
Trỗi nhịp tràm chim thổn thức gù
Vắng vẻ triền cao đường thạch nhũ
Đìu hiu nẻo vắng chuỗi vân mù
Trời loang vội vã đêm dần phủ
Cảm nét duyên chiều lặng lẽ ru.

Nguyên Xuân
9/2/2014


https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1044275_608161125936763_7271814822262384073_n.jpg

Hoài thu

Bởi mắt giai nhân còn ướm mộng
Nên đàn nghệ sĩ cứ hoài thu
Đồi mơ nhớ bạn lòng ray rứt
Biển hẹn chờ ai sóng gật gù
Cũng tại ong vờn nơi bến vắng
Làm cho bướm lạc chốn sương mù
Suối tiên vẩn đục bầy sơn nữ
Để khách đa tình giấc điệp ru

Vancali 4.16.14

http://s17.postimg.org/x0hnad7gv/Hoai_thu_2222_copy.jpg

Hansy
17-04-2014, 12:43 PM
http://s17.postimg.org/x0hnad7gv/Hoai_thu_2222_copy.jpg

NGỠ NGÀNG

Tưởng là cuộc ái ươm vầng mộng
Nào biết duyên tình rã nuộc thu
Để kẻ muôn đời tâm trí mỏi
Khiến ai suốt kiếp dạ tim gù
Niềm thương lặng ngác ngơ hương lửa
Khắc khoải gối chăn cõi thệ mù
Cứ nghĩ trầu xanh bền giọng luyến
Đâu dè vôi trắng đoạn lời ru

HANSY

vancali96
17-04-2014, 06:50 PM
https://farm8.staticflickr.com/7041/13887635163_d47d79ea2b_z.jpg

CẢNH BÁO !


Lão Thoại lừng danh đểu đó em,
Quê anh con gái chẳng ai thèm.
Nhiều bà sập bẫy vì ăn vẹm,
Lắm chị sa hầm bởi đớp nem.
Thoát nạn bao lần do bạc ém,
An toàn mấy bận tại đô kèm.
Sở Khanh, Môn Khánh đều thua kém,
Nếu chẳng tin lời cứ thử xem !

phamanhoa

Lắm mộng

Đêm dài gió lộng nhớ về em
Nẻo ái vì sao cứ mãi thèm
Chớp mắt xôn xao nồng vị phở
Buông màn rạo rực ngát mùi nem
Hương thơm má phấn lòng thôi thúc
Mật ngọt tình yêu dạ khó kèm
Bướm lạc rừng hoa đời lắm mộng
Cho hồn lãng tử nóng lòng xem

Vancali 4.16.14

http://s15.postimg.org/j1j3snerv/Lam_mong_copy.jpg

phamanhoa
17-04-2014, 07:47 PM
https://farm8.staticflickr.com/7041/13887635163_d47d79ea2b_z.jpg

CẢNH BÁO !


Lão Thoại lừng danh đểu đó em,
Quê anh con gái chẳng ai thèm.
Nhiều bà sập bẫy vì ăn vẹm,
Lắm chị sa hầm bởi đớp nem.
Thoát nạn bao lần do bạc ém,
An toàn mấy bận tại đô kèm.
Sở Khanh, Môn Khánh đều thua kém,
Nếu chẳng tin lời cứ thử xem !

phamanhoa

Lắm mộng

Đêm dài gió lộng nhớ về em
Nẻo ái vì sao cứ mãi thèm
Chớp mắt xôn xao nồng vị phở
Buông màn rạo rực ngát mùi nem
Hương thơm má phấn lòng thôi thúc
Mật ngọt tình yêu dạ khó kèm
Bướm lạc rừng hoa đời lắm mộng
Cho hồn lãng tử nóng lòng xem

Vancali 4.16.14

http://s15.postimg.org/j1j3snerv/Lam_mong_copy.jpg




NHẮC NHỞ

Một thời bao cấp, nhớ không em ?
Thiếu thốn quanh năm miệng cứ thèm.
Trông chén bo bo mơ đớp phở,
Nhìn tô sắn lát mộng xơi nem.
Đau lòng thấy bát cơm ăn độn,
Xót dạ trông xâu thịt bán kèm.
Cả nước sắp hàng mua gạo tổ,
Quần sờn vá đít sợ người xem !

phamanhoa

hoanggiao
17-04-2014, 10:27 PM
NGHỀ VÀ NGHIỆP

Anh Thành cũng rất giỏi nghề câu
Đã khiến nhiều cô mụ cả đầu !
Miễn kể em này mang họ gấu
Thôi bàn ả đó tựa ruồi trâu
Ông thì bỏ lực tung hoành đấu
Cá lại mê mồi thỏa mãn đâu
Hậu quả bao ngày sung diễn tấu
Bi chừ trụi lũi láng hàm râu !
HỒNG THOẠI 14.4.14



RUNG RÂU

Một ngày bảng lảng lão đi câu
Giật được nàng tôm rớt trúng đầu
Vợ nhặt mang nồi đem nấu lẩu
Chồng vào nhóm bếp lại ninh trâu
Con chơi chợ búa vui vầy bậu
Cháu đón tiệc tùng hợm hĩnh đâu
Khách tới bưng bê vài món nhậu
Ngài ngồi cười tít thổi rung râu

Hoàng Giao



NGHIỆP & NGHỀ

Huynh Thoại mê nghề uốn lưỡi câu
Bàn tay chảy máu lúc ban đầu
Chiều hôm mẹ cậy đi cào trấu
Buổi sớm cha nhờ đến dắt trâu
Dạo đảo tìm hoài không bến đậu
Du thuyền lạc mãi biết bờ đâu
Bao ngày cụp lạc nên đành dấu
Nó bạc phai rồi phải cạo râu.

Huy Thanh
15-4-2014


XỈN

Hôm rày lão xỉn ngoắc cần câu
Vợ gọi không thưa chẳng lắc đầu
Đi lại lung tung vồ ghế đẩu
Nói cười hấp tấp bẻ sừng trâu
Về nhà cắm quạt làm rơi chấu
Ra phố xin đường sập biến đâu
Gặp bạn hằm hè phang bác gấu
Có ngờ bị cắt mất chùm râu

Hoàng Giao

vancali96
18-04-2014, 07:22 AM
HIỆU ỨNG CÒ


Trăm công vạn việc phải do cò,
Cò nhúng tay vào chẳng phải lo.
Cò chạy ghế cho thằng dạ chó,
Cò mua bằng hộ đứa đầu bò.
Cò tô phấn lũ đen thui lọ,
Cò đánh son bầy mốc thếch mo.
Cò xúi quan tham bày chuyện khó,
Cò gieo rắc rối để xin-cho.

phamanhoa

Tiền đâu

Thủ tục “đầu tiên” phải biếu cò
Cò kè thêm bớt số tiền lo
Cò to trôi chảy nhanh như gió
Cò bé khó thông chậm tựa bò
Cò để gian tham nào sợ lính
Cò làm trắng án khỏi cần mo
Cò mồi chiếu bạc trò hư cấu
Cò súng vô tình đổ tội cho

Vancali 4.17.14

http://s29.postimg.org/yxcuo7nvb/Tien_dau_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
18-04-2014, 08:29 AM
NHẮC NHỞ



Một thời bao cấp, nhớ không em ?
Thiếu thốn quanh năm miệng cứ thèm.
Trông chén bo bo mơ đớp phở,
Nhìn tô sắn lát mộng xơi nem.
Đau lòng thấy bát cơm ăn độn,
Xót dạ trông xâu thịt bán kèm.
Cả nước sắp hàng mua gạo tổ,
Quần sờn vá đít sợ người xem !


phamanhoa


PHẬN GÁI

Khốn khổ thân đời gái chúng em
Mang thai của lạ cứ hay thèm
Chua cay lắm lúc đòi ăn phở
Mát lạnh nhiều khi muốn mút kem
Nôn ọe không màng đồ nấu sẵn
Ốm đâu chẳng thiết thứ xơi kèm
Đàn ông chỉ biết mình sung sướng
Vợ đẻ vô tình đứng ngó xem.

TXS 18/4/2014

vancali96
18-04-2014, 09:24 AM
4155.
NGẬM NGÙI

Tha thẩn du hồn giữa cõi đêm
Tầng không cô quạnh hắt qua thềm
Tàn dư vọng chập chùng hoang hoải
Khắc khoải mơ mòng kỷ niệm thêm
Thả giữa miền hư từng sợi nhớ
Điểm vào vạt ảo mấy lời êm
Ngàn xưa dáng liễu còn đâu nữa
Tha thẩn du hồn giữa cõi đêm

HANSY


Nhớ bạn

Trăng vàng lơ lửng giữa trời đêm
Bóng liễu chờ ai rũ trước thềm
Tóc xõa bồng bềnh hương nhạt nhẽo
Lược cày hờ hững cảnh buồn thêm
Xa người tình cũ cung đàn vọng
Vắng cánh thư dài nét chữ êm
Ánh mắt ưu tư sầu chất ngất
Trăng vàng lơ lửng giữa trởi đêm

Vancali 4.17.14

http://s28.postimg.org/9p61foct9/Nho_ban_4444_copy.jpg

phamanhoa
18-04-2014, 09:29 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163825#post163825)

NHẮC NHỞ



Một thời bao cấp, nhớ không em ?
Thiếu thốn quanh năm miệng cứ thèm.
Trông chén bo bo mơ đớp phở,
Nhìn tô sắn lát mộng xơi nem.
Đau lòng thấy bát cơm ăn độn,
Xót dạ trông xâu thịt bán kèm.
Cả nước sắp hàng mua gạo tổ,
Quần sờn vá đít sợ người xem !


phamanhoa

PHẬN GÁI

Khốn khổ thân đời gái chúng em
Mang thai của lạ cứ hay thèm
Chua cay lắm lúc đòi ăn phở
Mát lạnh nhiều khi muốn mút kem
Nôn ọe không màng đồ nấu sẵn
Ốm đâu chẳng thiết thứ xơi kèm
Đàn ông chỉ biết mình sung sướng
Vợ đẻ vô tình đứng ngó xem.

TXS 18/4/2014



TÌNH NGHĨA ĐƯỜNG THI



Bác Sinh lâu lắm mới thăm em,
Xướng họa qua loa chẳng đã thèm.
Chữ nghĩa trong ngần như bánh phở,
Ý tình ngọt lịm tợ que kem,
Xa xôi dẫu chẳng tô gà trộn,
Cách bức dù không chén rượu kèm.
Cũng đắm tình văn say nghĩa bút,
Ghi vài câu vội gởi nhau xem.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
18-04-2014, 09:56 AM
XỈN

Hôm rày lão xỉn ngoắc cần câu
Vợ gọi không thưa chẳng lắc đầu
Đi lại lung tung vồ ghế đẩu
Nói cười hấp tấp bẻ sừng trâu
Về nhà cắm quạt làm rơi chấu
Ra phố xin đường sập biến đâu
Gặp bạn hằm hè phang bác gấu
Có ngờ bị cắt mất chùm râu

Hoàng Giao





THIÊN PHÚ
( Họa đảo vận - Vinh là chúi, vui là chính )
Huynh Hòa được phú rất nhiều râu
Uốn lượn trùm quanh cả mái đầu
Vợ bảo hình dong ngầu tựa gấu
Hầu khen tướng mạo khỏe dường trâu
Lừng danh bốn tỉnh do nghề nhậu
Nức tiếng năm làng bởi khoản đâu
Chỉ khổ truyền đời cho sáu bậu
Liên tằng sản xuất... ngậm ngùi câu... !
HỒNG THOẠI 18.4.14


https://farm8.staticflickr.com/7212/13894779161_1772e01d29.jpg

vancali96
18-04-2014, 10:36 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163825#post163825)

NHẮC NHỞ



Một thời bao cấp, nhớ không em ?
Thiếu thốn quanh năm miệng cứ thèm.
Trông chén bo bo mơ đớp phở,
Nhìn tô sắn lát mộng xơi nem.
Đau lòng thấy bát cơm ăn độn,
Xót dạ trông xâu thịt bán kèm.
Cả nước sắp hàng mua gạo tổ,
Quần sờn vá đít sợ người xem !


phamanhoa

PHẬN GÁI

Khốn khổ thân đời gái chúng em
Mang thai của lạ cứ hay thèm
Chua cay lắm lúc đòi ăn phở
Mát lạnh nhiều khi muốn mút kem
Nôn ọe không màng đồ nấu sẵn
Ốm đâu chẳng thiết thứ xơi kèm
Đàn ông chỉ biết mình sung sướng
Vợ đẻ vô tình đứng ngó xem.

TXS 18/4/2014



TÌNH NGHĨA ĐƯỜNG THI



Bác Sinh lâu lắm mới thăm em,
Xướng họa qua loa chẳng đã thèm.
Chữ nghĩa trong ngần như bánh phở,
Ý tình ngọt lịm tợ que kem,
Xa xôi dẫu chẳng tô gà trộn,
Cách bức dù không chén rượu kèm.
Cũng đắm tình văn say nghĩa bút,
Ghi vài câu vội gởi nhau xem.

phamanhoa




Nhớ

Lâu rồi Bác lại ghé nhà em
Họa một bài thơ đọc đỡ thèm
Dạo ấy ngôn từ bay tựa gió
Nhưng giờ ý tưởng mát như kem
Bao ngày chán nản nào ai phá
Lắm lúc buồn hiu chả bạn kèm
Gặp lại tình xưa lòng hớn hở
Vội vàng phẩy bút gởi người xem

Vancali 4.17.14

http://s28.postimg.org/9myephpy5/Nho_copy.jpg

Hansy
18-04-2014, 10:40 AM
NGẬM NGÙI

Tha thẩn du hồn giữa cõi đêm
Tầng không cô quạnh hắt qua thềm
Tàn dư vọng chập chùng hoang hoải
Khắc khoải mơ mòng kỷ niệm thêm
Thả giữa miền hư từng sợi nhớ
Điểm vào vạt ảo mấy lời êm
Ngàn xưa dáng liễu còn đâu nữa
Tha thẩn du hồn giữa cõi đêm

HANSY

http://s28.postimg.org/9p61foct9/Nho_ban_4444_copy.jpg

NGUYỆT LẶNG

Nguyệt lặng giữa miền thẫm bóng đêm
Mình ta cô quạnh với hoang thềm
Ngàn thương nào hỡi ngàn thương rụng
Vạt nhớ đâu còn vạt nhớ thêm
Chi nữa ân tình thơm thảo đượm
Hết rồi kỷ niệm mượt mà êm
Hoang liêu gõ nhịp cầm canh vắng
Nguyệt lặng giữa miền thẫm bóng đêm

HANSY

phamanhoa
18-04-2014, 03:14 PM
XỈN

Hôm rày lão xỉn ngoắc cần câu
Vợ gọi không thưa chẳng lắc đầu
Đi lại lung tung vồ ghế đẩu
Nói cười hấp tấp bẻ sừng trâu
Về nhà cắm quạt làm rơi chấu
Ra phố xin đường sập biến đâu
Gặp bạn hằm hè phang bác gấu
Có ngờ bị cắt mất chùm râu

Hoàng Giao

NHẬU

Trên bàn còn lại cái phao câu,
Hòa bảo dành riêng kẻ trọc đầu
Thoại quát tay này ăn tợ gấu,
Quyền la lão ấy uống như trâu.
Thanh rên hoàn cảnh sao mà xấu !
Van khóc tình hình biết đến đâu ?
Đức bảo ai ngon thời thách đấu,
Giao than tệ quá đám mày râu !

phamanhoa





THIÊN PHÚ

( Họa đảo vận - Vinh là chúi, vui là chính )
Huynh Hòa được phú rất nhiều râu
Uốn lượn trùm quanh cả mái đầu
Vợ bảo hình dong ngầu tựa gấu
Hầu khen tướng mạo khỏe dường trâu
Lừng danh bốn tỉnh do nghề nhậu
Nức tiếng năm làng bởi khoản đâu
Chỉ khổ truyền đời cho sáu bậu
Liên tằng sản xuất... ngậm ngùi câu... !
HỒNG THOẠI 18.4.14


https://farm8.staticflickr.com/7212/13894779161_1772e01d29.jpg




TỰ THÚ


Lão trời tặng tớ một hàm râu,
Lại bắt quanh năm cạo láng đầu.
Chẳng tóc làm sao nhìn giống gấu,
Không sừng đâu thể ngó ra trâu.
Nhiều khi bồ hẹn ra bờ dậu,
Lắm lúc vợ tìm biết trốn đâu?
Ú ớ nhìn quanh rồi chối ẩu :
"Cô này trong nhóm thích đi câu !"

phamanhoa

vancali96
19-04-2014, 06:51 AM
429.
PHÙ DU
(Ngũ vị hương)

Buổi lạnh trăng buồn tím ngõ sau
Chao đời điệp khúc giã từ mau
Chùng mi rã ái lèn toang khổ
Nhỏ lệ trôi tình buốt lõa đau
Phách nhịp cung trầm chia tuổi ấy
Thơ đàn giọt hững xước lòng nhau
Mười thương chỉ một nào đâu nữa
Sạch sẽ ân tình trở quá mau

HANSY

Duyên Lỡ.

Duyên mình chẳng trọn đến ngàn sau
Để lại buồn thương những úa màu
Mắt lệ hôm nào trong nỗi khổ
Tim nhòe buổi nọ giữa niềm đau
Mà nay vụn vỡ tình đôi lứa
Đã cách tan tành mộng lẻ nhau
Một thuở còn đây bờ tóc xoã
Sương gờn bụi phấn ngỡ tàn mau.

Hoàng Phan

Tình lỡ

Lỗi hẹn nên chờ ở kiếp sau
Vì nay phận số đã phai màu
Đường xưa nhớ mãi cho lòng hận
Bến cũ thương hoài chỉ dạ đau
Phải gắng bôi nhòa cơn sợ hãi
Thôi đành xóa nhạt nỗi buồn nhau
Người ơi kỷ niệm vào quên lãng
Rủi gặp trên đường hãy bước mau

Vancali 4.18.14


http://s21.postimg.org/ijrpsr1cn/Tinh_lo_copy.jpg

vancali96
19-04-2014, 10:38 AM
CHỮ TÌNH
(Họa bài Thơ và Tình thơ của Nguyên Xuân)

Cuộc sống cho ta một mảnh tình
Nên thề giữ trọn tấm lòng trinh
Xuân sang nắng mộng say hồn cúc
Hạ đến đêm mơ rạng bóng quỳnh
Mát rượi thu về cây cỏ biếc
Ấm nồng đông tới áo choàng xinh
Đời như chiếc nụ tươi điều ước
Hãy hái nâng niu tặng chính mình

Hoàng Giao

Sóng tình

Đáy nước vầng trăng gợn sóng tình
Ru hốn thiếu nữ vọng trung trinh
Lung linh đỉnh núi làn mây bạc
Óng ánh màn đêm một đóa quỳnh
Nhớ bạn quê nhà môi có thắm
Thương người đất khách mộng hoài xinh
Bên đèn lưu bút chìm hư ảo
Kỷ niệm ngày xưa chuyện chúng mình

Vancali 4.18.14

http://s28.postimg.org/sqp0qpnb1/Song_tinh_copy.jpg

Hansy
19-04-2014, 12:58 PM
PHÙ DU
(Ngũ vị hương)

Buổi lạnh trăng buồn tím ngõ sau
Chao đời điệp khúc giã từ mau
Chùng mi rã ái lèn toang khổ
Nhỏ lệ trôi tình buốt lõa đau
Phách nhịp cung trầm chia tuổi ấy
Thơ đàn giọt hững xước lòng nhau
Mười thương chỉ một nào đâu nữa
Sạch sẽ ân tình trở quá mau

HANSY

http://s21.postimg.org/ijrpsr1cn/Tinh_lo_copy.jpg

LẶNG THẦM
(Ngũ vị hương)

Thôi rồi mộng ước chẳng ngày sau
Bởi ái tình kia đã bạc màu
Thả cánh hoa tàn che nỗi vọng
Buông lòng phím gãy chạnh niềm đau
Đành chia cội ngỡ ngàng tim tủi
Khắc khoải môi hờn nỡ đoạn nhau
Cũng biết dương trần âu tạm cả
Sao mà chẳng chịu xóa nguyền mau

HANSY

vancali96
19-04-2014, 08:14 PM
WOÁNH CHÓ

Mặt người nhưng dạ đen hơn chó
Cẩn thận kẻo rồi dây vướng nó
Diễn kịch âm thanh trỗi nhỏ to
Tấu hài phấn sáp tô xanh đỏ
Ngu đần ưỡn bụng với khoe giò
Dốt nát khua môi cùng múa mỏ
Ma quỷ man thiên quá hải thò
Gậy tiên phang dập chi nào khó

HANSY

Tình thân

Trung thành với chủ muôn đời chó
Nghĩ lại con người thua cả nó
Dẫu có gian lao dạ vẫn phò
Cho dù đói khổ lòng luôn đỏ
Ngày đêm sát cánh chả co giò
Sớm tối bên mình nào quẹt mỏ
Sống chết tình thân chẳng giả đò
Cùng nhau chia sẻ qua cơn khó

Vancali 4.19.14

http://s14.postimg.org/gtew0mjip/Tinh_than_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
19-04-2014, 08:34 PM
Nguyên văn bởi Vancali



TÌNH NGHĨA ĐƯỜNG THI




Bác Sinh lâu lắm mới thăm em,

Xướng họa qua loa chẳng đã thèm.
Chữ nghĩa trong ngần như bánh phở,
Ý tình ngọt lịm tợ que kem,
Xa xôi dẫu chẳng tô gà trộn,
Cách bức dù không chén rượu kèm.
Cũng đắm tình văn say nghĩa bút,
Ghi vài câu vội gởi nhau xem.

phamanhoa





Nhớ


Lâu rồi Bác lại ghé nhà em
Họa một bài thơ đọc đỡ thèm
Dạo ấy ngôn gừ bay tựa gió
Nhưng giờ ý tưởng mát như kem
Bao ngày chán nản nào ai phá
Lắm lúc buồn hiu chả bạn kèm
Gặp lại tình xưa lòng hớn hở
Vội vàng phẩy bút gởi người xem.

Vancali 4.17.14



NHỮNG TƯỞNG ...

Những tưởng âm thầm bỏ được em (thơ)
Nào hay vắng bóng mới sinh thèm
Không vào mạng ảo tim dồn máu
Chẳng đến thư phòng ruột xát kem
Gặp bạn mừng vui câu xướng họa
Làm thơ khoái lạc ý trao kèm
Thôi đành trở lại tình yêu cũ
Để có yên bình, đợi đấy xem.

TXS 19/4/2014

Hansy
19-04-2014, 11:17 PM
WOÁNH CHÓ

Mặt người nhưng dạ đen hơn chó
Cẩn thận kẻo rồi dây vướng nó
Diễn kịch âm thanh trỗi nhỏ to
Tấu hài phấn sáp tô xanh đỏ
Ngu đần ưỡn bụng với khoe giò
Dốt nát khua môi cùng múa mỏ
Ma quỷ man thiên quá hải thò
Gậy tiên phang dập chi nào khó

HANSY

http://s14.postimg.org/gtew0mjip/Tinh_than_copy.jpg

NGƯỜI & CHÓ

Tình nghĩa người ta thân với chó
Dẫu bao mưa nắng đều là nó
Không vì mồi mạc há mồm to
Cũng bởi trung thành nuôi dạ đỏ
Nghèo đói bên nhau chẳng đổi đò
Sang giàu cùng sống nào thay mỏ
Chủ thăng sát mộ cẩu nằm co
Nhân loại làm vầy e cực khó

HANSY

vancali96
20-04-2014, 04:15 AM
CHỚ !

Hãy nhớ nghe em chớ diện vàng
Ngoài đường để chuốc lấy nguy nan
Truyền thông vẫn nhắc từ thôn bản
Báo chí thường khuyên tận nẻo ngàn
Gái đẹp luôn lo điều giữ mạng
Người khôn chẳng thiết việc khoe hàng
Tài cao đức trọng làm ta rạng
Lộng lẫy bên ngoài há lại sang ?!
HỒNG THOẠI 19.4.14


RÙA VÀNG

Một thời điểm nóng kiếm rùa vàng
Bất kể hang hùm chẳng sợ nan
Đầu nậu gom về thu bạc tỷ
Người dân góp bán nhận tiền ngàn
Đây là mánh khóe quân mua thịt
Đó cũng âm mưu kẻ gọi hàng
Vét sạch tài nguyên rừng cạn kiệt
Có còn chi nữa để mà sang.

TXS 19/4/2014


QUY VÀNG

Hồ Gươm Thái Tổ gặp Quy vàng
Chống giặc mười năm việc vạn nan
Độc lập lòng an hoàn trả kiếm
Thanh bình dạ vững đến thăm ngàn
Liễu Thăng dẫu mạnh không e ngại
Nguyễn Trãi dù sơ chẳng khiếp hàng
Xã tắc trời Nam cùng kháng chiến
Hoàng y chín bệ thật là sang.

Huy Thanh
19-4-2014

Sơn nữ

Rừng khuya rạng rỡ dưới trăng vàng
Son nữ xuân tình giống quạt nan
Tiếng trống bập bùng vang núi thẫm
Lời ca rộn rã khắp non ngàn
Xe duyên lão trượng cầu muôn hướng
Kén phận trai tơ sắp mấy hàng
Cạn ống rượu cần vui trẩy hội
Chim trời ríu rít gọi ngày sang

Vancali 4.19.14

http://s11.postimg.org/93jgdbmlv/Son_nu_copy.jpg

phamanhoa
20-04-2014, 07:13 AM
MƠ GIÀU

Ngỡ được giàu mau đến bãi vàng
Cho dù vạn khó chẳng từ nan
Đồi cao khoét rộng chừng hai tháng
Đất cứng đào sâu chỉ chục ngàn
Lắm buổi mong lìa mơ đến quán
Nhiều đêm muốn bỏ mộng vô hàng
Rừng thiêng nước độc lòng ngao ngán
Nghiệp cũ quay về ngắm cũng sang.

Huy Thanh
19-4-2014



CHỚ !
Hãy nhớ nghe em chớ diện vàng
Ngoài đường để chuốc lấy nguy nan
Truyền thông vẫn nhắc từ thôn bản
Báo chí thường khuyên tận nẻo ngàn
Gái đẹp luôn lo điều giữ mạng
Người khôn chẳng thiết việc khoe hàng
Tài cao đức trọng làm ta rạng
Lộng lẫy bên ngoài há lại sang ?!
HỒNG THOẠI 19.4.14


https://farm4.staticflickr.com/3686/13932074544_bf706610aa.jpg



SỢ !


Thấy ảnh em ni lấp lánh vàng,
Hòa tui lòng chợt nhớ cô Van*.
Chân dung chẳng kém thầy mo bản,
Nhan sắc đâu thua mẫu thượng ngàn.
Léng phéng coi chừng đời mất mạng.
Lôi thôi ắt chịu xác vô hàng.
Tám thêm chỉ sợ người ta oán,
Mai mốt không thèm bảo lãnh sang.

phamanhoa

* PAH có "hoàn cảnh" riêng, xin phép được đổi vần "Nan" thành "Van", kính mong hải nội chư quân tử và hải ngoại nữ sĩ thông cảm.
Kính
PAH

vancali96
20-04-2014, 07:55 AM
TÌNH NGHĨA ĐƯỜNG THI




Bác Sinh lâu lắm mới thăm em,

Xướng họa qua loa chẳng đã thèm.
Chữ nghĩa trong ngần như bánh phở,
Ý tình ngọt lịm tợ que kem,
Xa xôi dẫu chẳng tô gà trộn,
Cách bức dù không chén rượu kèm.
Cũng đắm tình văn say nghĩa bút,
Ghi vài câu vội gởi nhau xem.

phamanhoa





Nhớ


Lâu rồi Bác lại ghé nhà em
Họa một bài thơ đọc đỡ thèm
Dạo ấy ngôn từ bay tựa gió
Nhưng giờ ý tưởng mát như kem
Bao ngày chán nản nào ai phá
Lắm lúc buồn hiu chả bạn kèm
Gặp lại tình xưa lòng hớn hở
Vội vàng phẩy bút gởi người xem.

Vancali 4.17.14




NHỮNG TƯỞNG ...

Những tưởng âm thầm bỏ được em (thơ)
Nào hay vắng bóng mới sinh thèm
Không vào mạng ảo tim dồn máu
Chẳng đến thư phòng ruột xát kem
Gặp bạn mừng vui câu xướng họa
Làm thơ khoái lạc ý trao kèm
Thôi đành trở lại tình yêu cũ
Để có yên bình, đợi đấy xem.

TXS 19/4/2014

Nghiệp Tao Đàn

Bao ngày vắng bác rũ hồn em
Ánh mắt cô đơn miệng nỏ thèm
Nét chữ người xưa như nghiện thuốc
Tâm tình bạn cũ giống mê kem
Con tằm phải chịu tơ lòng dệt
Nghệ sĩ đành theo nốt nhạc kèm
Vướng nghiệp tao đàn duyên bút mực
Tô vàng trăng mộng thế nhân xem

Vancali 4.19.14

http://s9.postimg.org/usiz5ama7/Nghiep_tao_dan_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
20-04-2014, 08:53 AM
Nguyên văn bởi Vancali

WOÁNH CHÓ

Mặt người nhưng dạ đen hơn chó
Cẩn thận kẻo rồi dây vướng nó
Diễn kịch âm thanh trỗi nhỏ to
Tấu hài phấn sáp tô xanh đỏ
Ngu đần ưỡn bụng với khoe giò
Dốt nát khua môi cùng múa mỏ
Ma quỷ man thiên quá hải thò
Gậy tiên phang dập chi nào khó.

HANSY

Tình thân

Trung thành với chủ muôn đời chó
Nghĩ lại con người thua cả nó
Dẫu có gian lao dạ vẫn phò
Cho dù đói khổ lòng luôn đỏ
Ngày đêm sát cánh chả co giò
Sớm tối bên mình nào quẹt mỏ
Sống chết tình thân chẳng giả đò
Cùng nhau chia sẻ qua cơn khó

Vancali 4.19.14

ĐẦU DÊ - THỊT CHÓ

Lắm kẻ đầu dê mà thịt chó
Bao người cạch mặt không thèm nó
Tham ăn cái bụng cứ phình no
Biếng học con tim nào nhuốm đỏ
Hội họp tay chui giống kéo cò
Chơi bời miệng nói như khuơ mỏ
Lừa trên dối dưới hàng trăm họ
Xóa bỏ loài này nghe thật khó.

TXS 20/4/2014

vancali96
20-04-2014, 08:59 AM
SỢ !


Thấy ảnh em ni lấp lánh vàng,
Hòa tui lòng chợt nhớ cô Van*.
Chân dung chẳng kém thầy mo bản,
Nhan sắc đâu thua mẫu thương ngàn.
Léng phéng coi chừng đời mất mạng.
Lôi thôi ắt chịu xác vô hàng.
Tám thêm chỉ sợ người ta oán,
Mai mốt không thèm bảo lãnh sang.

phamanhoa

* PAH có "hoàn cảnh" riêng, xin phép được đổi vần "Nan" thành "Van", kính mong hải nội chư quân tử và hải ngoại nữ sĩ thông cảm.
Kính

PAH

Thách cưới

Coi mặt được em phải có vàng
Đến ngày chạm ngõ chở xe “van”
Huynh Hòa lật đật tìm “đô” chẳng
Bác Thoại lăng xăng kiếm bạc ngàn
Nhịn uống la-ve dành đủ vốn
Thôi ăn lẩu thái bán thêm hàng
Nhanh chân kẻo chậm người ta “phỏng”
Tiệc cưới đông người khách thật sang

Vancali 1.19.14


http://s17.postimg.org/9k5royjrz/Thac_cuoi_copy.jpg

HỒNG THOẠI
20-04-2014, 01:02 PM
SỢ !


Thấy ảnh em ni lấp lánh vàng,
Hòa tui lòng chợt nhớ cô Van*.
Chân dung chẳng kém thầy mo bản,
Nhan sắc đâu thua mẫu thương ngàn.
Léng phéng coi chừng đời mất mạng.
Lôi thôi ắt chịu xác vô hàng.
Tám thêm chỉ sợ người ta oán,
Mai mốt không thèm bảo lãnh sang.

phamanhoa

* PAH có "hoàn cảnh" riêng, xin phép được đổi vần "Nan" thành "Van", kính mong hải nội chư quân tử và hải ngoại nữ sĩ thông cảm.
Kính

PAH




http://s17.postimg.org/9k5royjrz/Thac_cuoi_copy.jpg



YẾU ĐỪNG RA GIÓ !
Đệ sẵn sàng chung mấy thúng vàng
Huynh Hòa giáp được mặt nàng Van
Thuyền quyên thục nữ lừng danh mạng
Thế phiệt trâm anh dội tiếng ngàn
Thiếu chủ mon men chừng sáu vạn
Đại gia chầu chực khoảng trăm hàng
Yếu mà ra gió coi chừng nạn
Đợi kiếp sau rồi hãy liếc sang...
HỒNG THOẠI 20.4.14


https://farm4.staticflickr.com/3748/13945320274_9e08e4ac54_z.jpg

phamanhoa
20-04-2014, 01:52 PM
SỢ !



Thấy ảnh em ni lấp lánh vàng,
Hòa tui lòng chợt nhớ cô Van*.
Chân dung chẳng kém thầy mo bản,
Nhan sắc đâu thua mẫu thượng ngàn.
Léng phéng coi chừng đời mất mạng.
Lôi thôi ắt chịu xác vô hàng.
Tám thêm chỉ sợ người ta oán,
Mai mốt không thèm bảo lãnh sang.

phamanhoa

* PAH có "hoàn cảnh" riêng, xin phép được đổi vần "Nan" thành "Van", kính mong hải nội chư quân tử và hải ngoại nữ sĩ thông cảm.
Kính

PAH




http://s17.postimg.org/9k5royjrz/Thac_cuoi_copy.jpg




YẾU ĐỪNG RA GIÓ !

Đệ sẵn sàng chung mấy thúng vàng
Huynh Hòa giáp được mặt nàng Van
Thuyền quyên thục nữ lừng danh mạng
Thế phiệt trâm anh dội tiếng ngàn
Thiếu chủ mon men chừng sáu vạn
Đại gia chầu chực khoảng trăm hàng
Yếu mà ra gió coi chừng nạn
Đợi kiếp sau rồi hãy liếc sang...
HỒNG THOẠI 20.4.14



XIN CHỚ MƠ MÀNG


Vét túi còn đâu nửa chỉ vàng,
Mà đòi cưa đổ được cô Van.
Chắc kia chú Mán nơi làng bản,
Hay đó anh Mông chốn bạt ngàn.
Lặn lội đầu đường thân cửu vạn,
Bôn ba cuối chợ phận khuân hàng,
Nực cười ai cứ luôn mê sảng,
Mãi mộng mơ mình cưới vợ sang.

phamanhoa

Hansy
20-04-2014, 03:18 PM
WOÁNH CHÓ

Mặt người nhưng dạ đen hơn chó
Cẩn thận kẻo rồi dây vướng nó
Diễn kịch âm thanh trỗi nhỏ to
Tấu hài phấn sáp tô xanh đỏ
Ngu đần ưỡn bụng với khoe giò
Dốt nát khua môi cùng múa mỏ
Ma quỷ man thiên quá hải thò
Gậy tiên phang dập chi nào khó

HANSY

Tình thân

Trung thành với chủ muôn đời chó
Nghĩ lại con người thua cả nó
Dẫu có gian lao dạ vẫn phò
Cho dù đói khổ lòng luôn đỏ
Ngày đêm sát cánh chả co giò
Sớm tối bên mình nào quẹt mỏ
Sống chết tình thân chẳng giả đò
Cùng nhau chia sẻ qua cơn khó

Vancali

NGƯỜI & CHÓ

Tình nghĩa người ta thân với chó
Dẫu bao mưa nắng đều là nó
Không vì mồi mạc há mồm to
Cũng bởi trung thành nuôi dạ đỏ
Nghèo đói bên nhau chẳng đổi đò
Sang giàu cùng sống nào thay mỏ
Chủ thăng sát mộ cẩu nằm co
Nhân loại làm vầy e cực khó

HANSY

ĐẦU DÊ - THỊT CHÓ

Lắm kẻ đầu dê mà thịt chó
Bao người cạch mặt không thèm nó
Tham ăn cái bụng cứ phình no
Biếng học con tim nào nhuốm đỏ
Hội họp tay chui giống kéo cò
Chơi bời miệng nói như khuơ mỏ
Lừa trên dối dưới hàng trăm họ
Xóa bỏ loài này nghe thật khó.

Trần Xuân Sinh

CHÓ MÁ-NGƯỜI NGỢM

Không xơi đồng loại là con CHÓ
Còn MÁ thì ăn luôn chính nó
Mất hết lương tâm chỉ biết no
Cạn phai lý trí nào đâu đỏ
Hãy đừng bôi mặt với trơ mo
Xin chớ khua môi và múa mỏ
Thứ NGỢM là dân loại hổ bò
Chữ NGƯỜI giữ vẹn vô cùng khó

HANSY

vancali96
20-04-2014, 08:17 PM
435.
TÌNH XUÂN

Ái cảm xuân nồng mượt lắm ơi
Mùa thương đượm ngát giữa tơ trời
Bướm ong lả lướt vờn hoa đẹp
Mây gió chập chùng lướt khoảnh tươi
Ngào ngọt mộng mơ ngào ngọt cội
Bập bềnh duyên nợ bập bềnh phôi
Cầm tay dắt đến đài hoan lạc
Cho phỉ tim lòng sóng sánh đôi

Cho phỉ tim lòng sóng sánh đôi
Đừng nha chớ nói tiếng chia phôi
Vầng trăng hò hẹn ngàn năm rạng
Triền dốc đợi chờ vạn thuở tươi
Biếc thắm cho đời luôn thắm dạ
Vàng thơm để ái mãi thơm trời
Nghê thường vũ khúc hoà muôn điệu
Ái cảm xuân nồng mượt lắm ơi

HANSY


Nhớ quê

Phương này quái lạ lắm bồ ơi
Cánh nhạn bơ vơ một góc trời
Hạ đến oi nồng duyên mấy đậm
Đông về giá lạnh má nào tươi
Người xa vãng sự lòng e ngại
Cánh lạ tâm tình mộng khó phôi
Tập tục Tây Ta còn khác biệt
Sao mà tái hợp đũa chung đôi

Sao mà tái hợp đũa chung đôi
Găng gượng qua ngày nghĩa nhạt phôi
Nhác thấy đồ Âu lòng héo úa
Thoáng nhìn chữ Việt má hồng tươi
Lời văn rắc rối nghe cầu Phật
Tiếng nhạc bung xung hiểu lạy trời
Bạn hữu quê nhà sao nhớ quá
Phương này quái lạ lắm bồ ơi

Vancali 4.20.14

http://s28.postimg.org/gro13m27x/Nho_que_copy.jpg

Hansy
20-04-2014, 09:04 PM
TÌNH XUÂN

Ái cảm xuân nồng mượt lắm ơi
Mùa thương đượm ngát giữa tơ trời
Bướm ong lả lướt vờn hoa đẹp
Mây gió chập chùng lướt khoảnh tươi
Ngào ngọt mộng mơ ngào ngọt cội
Bập bềnh duyên nợ bập bềnh phôi
Cầm tay dắt đến đài hoan lạc
Cho phỉ tim lòng sóng sánh đôi

Cho phỉ tim lòng sóng sánh đôi
Đừng nha chớ nói tiếng chia phôi
Vầng trăng hò hẹn ngàn năm rạng
Triền dốc đợi chờ vạn thuở tươi
Biếc thắm cho đời luôn thắm dạ
Vàng thơm để ái mãi thơm trời
Nghê thường vũ khúc hoà muôn điệu
Ái cảm xuân nồng mượt lắm ơi

HANSY

http://s28.postimg.org/wonwv7st9/Nho_que_copy.jpg

TIẾC NUỐI

Nuối tiếc đẫm lòng ới bạn ơi
Ngàn xa cách trở mấy phương trời
Tàn đêm héo ngẩn ngờ vang vọng
Lặng lẽ âm thầm buốt dạ tươi
Buổi ấy tưởng đi rôi trở lại
Bây giờ xót ở đoạn lìa phôi
Niềm thương hiu hắt miền đơn lẻ
Cố quận thẳm mù chạnh lẻ đôi

Cố quận thẳm mù chạnh lẻ đôi
Tha phương cầu thực đoạn tình phôi
Mùa tan vợi thẩn thờ hương cũ
Khắc khoải sắc tàn cảnh hết tươi
Chốn ấy có còn thơm thảo nguyệt
Nơi đây chẳng đủ nhớ nhung trời
Từng khuya quá vãng về trong gió
Nuối tiếc đẫm lòng ới bạn ơi

HANSY

vancali96
21-04-2014, 03:16 AM
http://s17.postimg.org/9k5royjrz/Thac_cuoi_copy.jpg

YẾU ĐỪNG RA GIÓ !

Đệ sẵn sàng chung mấy thúng vàng
Huynh Hòa giáp được mặt nàng Van
Thuyền quyên thục nữ lừng danh mạng
Thế phiệt trâm anh dội tiếng ngàn
Thiếu chủ mon men chừng sáu vạn
Đại gia chầu chực khoảng trăm hàng
Yếu mà ra gió coi chừng nạn
Đợi kiếp sau rồi hãy liếc sang...
HỒNG THOẠI 20.4.14



XIN CHỚ MƠ MÀNG


Vét túi còn đâu nửa chỉ vàng,
Mà đòi cưa đổ được cô Van.
Chắc kia chú Mán nơi làng bản,
Hay đó anh Mông chốn bạt ngàn.
Lặn lội đầu đường thân cửu vạn,
Bôn ba cuối chợ phận khuân hàng,
Nực cười ai cứ luôn mê sảng,
Mãi mộng mơ mình cưới vợ sang.

phamanhoa

Bon chen

Ai kia chỉ có độ phân vàng
Lật đật lên chùa Phật vái van
Số đọ mà hên thành bạc triệu
Đề biên vô mánh hóa tiền ngàn
Còn không may mắn chơi đen đỏ
Muốn được cho mau bán “trắng hàng”
Số rủi đôi ngày thời bị tóm
Giờ ngồi song sắt mộng làm sang

Vancali 4.20.14

http://s30.postimg.org/o22wxefpd/Bon_chen_2222_copy.jpg

phamanhoa
21-04-2014, 06:01 AM
Quê chiều

Đê chiều lành lạnh một màu sương
Tiếng trống vừa tan quạnh quẽ trường
Mây trắng hững hờ triền núi phủ
Nắng vàng hời hợt mặt hồ vương
Hoàng hôn lững thững hồng trên xóm
Bông súng bồng bềnh tím dưới mương
Vụ mới, rơm rơi đầy ngõ nhỏ
Ai đang hò hẹn đợi bên đường.



HỒI ĐẦU



Quay gót về đây rũ gió sương,
Hoang sơ thầm gọi giấc miên trường.
Sông dài khắc khoải màu miên viễn.
Sóng bạc âm thầm nhịp vấn vương,
Lặng lẽ mấy trôi mù trắng bãi,
Ngậm ngùi súng nở tím nhòe mương.
Ai mòn mỏi đợi bên thềm cũ,
Bóng nhỏ gầy hao lạnh cuối đường.

phamanhoa

http://s7.postimg.org/6377gj2ff/Linh_gia_copy.jpg



THI SĨ GIÀ


Gầy rạc, bơ phờ, tóc trắng sương,
Bao năm cày xới chống thi trường.
Chưa lành áo mặc vì mơ tưởng,
Chẳng đủ cơm ăn bởi vấn vương,
Buông đối nghênh ngang như võ tướng,
Hạ vần ỏng ẹo tợ cô nương.
Vợ đói con đau mình ông sướng,
Suốt kiếp ngồi ôm cái gánh đường.

phamanhoa

vancali96
21-04-2014, 06:28 AM
[QUOTE=trung30;164103]

Quê chiều

Đê chiều lành lạnh một màu sương
Tiếng trống vừa tan quạnh quẽ trường
Mây trắng hững hờ triền núi phủ
Nắng vàng hời hợt mặt hồ vương
Hoàng hôn lững thững hồng trên xóm
Bông súng bồng bềnh tím dưới mương
Vụ mới, rơm rơi đầy ngõ nhỏ
Ai đang hò hẹn đợi bên đường.



HỒI ĐẦU





Quay gót về đây rũ gió sương,
Hoang sơ thầm gọi giấc miên trường.
Sông dài khắc khoải màu miên viễn.
Sóng bạc âm thầm nhịp vấn vương,
Lặng lẽ mấy trôi mù trắng bãi,
Ngậm ngùi súng nở tím nhòe mương.
Ai mòn mỏi đợi bên thềm cũ,
Bóng nhỏ gầy hao lạnh cuối đường.

phamanhoa

Lính già

Yêu đời áo trận bạc phong sương
Gió ngựa xông pha khắp chiến trường
Tuổi trẻ trời cao xây nghiệp bá
Xuân thời chí lớn mộng đồ vương
Về vườn hủ hỉ cùng con cháu
Gác kiếm an nhàn với ruộng mương
Chiến tích mề đai đầy ngực áo
Ngày hưu xướng họa bạn thơ đường

Vancali 4.20.14

Chời chời huynh Hòa họa mau quá làm em sửa chưa kịp vần mương thứ năm , cho em xin lỗi tác giả bài xướng

http://s1.postimg.org/id16mqtr3/Linh_gia_copy.jpg

vancali96
21-04-2014, 08:35 AM
http://s7.postimg.org/6377gj2ff/Linh_gia_copy.jpg

THI SĨ GIÀ


Gầy rạc, bơ phờ, tóc trắng sương,
Bao năm cày xới chốn thi trường.
Chưa lành áo mặc vì mơ tưởng,
Chẳng đủ cơm ăn bởi vấn vương,
Buông đối nghênh ngang như võ tướng,
Hạ vần õng ẹo tợ cô nương.
Vợ đói con đau mình ông sướng,
Suốt kiếp ngồi ôm cái gánh đường.

phamanhoa

Hí trường

Con thuyền viễn xứ chốn mù sương
Múa kiếm an nhiên lộng hí trường
Cứ ngỡ xuân hồng nên mộng lớn
Đâu ngờ tuyết lạnh khiến sầu vương
Thương mình đất khách cầm nhang khấn
Nhớ bạn quê nhà mượn khói nương
Hội ngộ kim bằng trên mạng ảo
Cùng nhau phẩy bút họa trang đường

Vancali 4.20.14

http://s16.postimg.org/5qpym82h1/Hi_truong_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
21-04-2014, 11:03 AM
Nguyên văn bởi Phạm An Hòa

Hí trường

Con thuyền viễn xứ chốn mù sương
Múa kiếm an nhiên lộng hí trường
Cứ ngỡ xuân hồng nên mộng lớn
Đâu ngờ tuyết lạnh khiến sầu vương
Thương mình đất khách cầm nhang khấn
Nhớ bạn quê nhà mượn khói nương
Hội ngộ kim bằng trên mạng ảo
Cùng nhau phẩy bút họa trang đường

Vancali 4.20.14

THI SĨ GIÀ

Gầy rạc, bơ phờ, tóc trắng sương,
Bao năm cày xới chốn thi trường.
Chưa lành áo mặc vì mơ tưởng,
Chẳng đủ cơm ăn bởi vấn vương,
Buông đối nghênh ngang như võ tướng,
Hạ vần õng ẹo tợ cô nương.
Vợ đói con đau mình ông sướng,
Suốt kiếp ngồi ôm cái gánh đường.

phamanhoa


TỤT ĐƯỜNG

Tuổi đã lên già tóc bạc sương
Đêm khuya thổn thức mộng sa trường
Bom rền đạn nổ khôn lường tưởng
Súng vãi mìn cài dễ vạ vương
Hoảng sợ chui vào chăn thấy vướng
Hét la dấn tới vợ tìm nương
Ai đời đánh giặc bao phần thưởng
Ấy vậy mà nay tụt cả đường.

TXS 21/4/2014

HỒNG THOẠI
21-04-2014, 04:51 PM
Nguyên văn bởi Phạm An Hòa

Hí trường

Con thuyền viễn xứ chốn mù sương
Múa kiếm an nhiên lộng hí trường
Cứ ngỡ xuân hồng nên mộng lớn
Đâu ngờ tuyết lạnh khiến sầu vương
Thương mình đất khách cầm nhang khấn
Nhớ bạn quê nhà mượn khói nương
Hội ngộ kim bằng trên mạng ảo
Cùng nhau phẩy bút họa trang đường

Vancali 4.20.14

THI SĨ GIÀ

Gầy rạc, bơ phờ, tóc trắng sương,
Bao năm cày xới chốn thi trường.
Chưa lành áo mặc vì mơ tưởng,
Chẳng đủ cơm ăn bởi vấn vương,
Buông đối nghênh ngang như võ tướng,
Hạ vần õng ẹo tợ cô nương.
Vợ đói con đau mình ông sướng,
Suốt kiếp ngồi ôm cái gánh đường.

phamanhoa


TỤT ĐƯỜNG

Tuổi đã lên già tóc bạc sương
Đêm khuya thổn thức mộng sa trường
Bom rền đạn nổ khôn lường tưởng
Súng vãi mìn cài dễ vạ vương
Hoảng sợ chui vào chăn thấy vướng
Hét la dấn tới vợ tìm nương
Ai đời đánh giặc bao phần thưởng
Ấy vậy mà nay tụt cả đường.

TXS 21/4/2014


CUỘC ĐUA KỲ THÚ
Huynh Hòa vốn dạn gió dày sương
Nhiệt liệt tham gia chốn đấu trường
Tóc hẻo, tâm hồn còn rất vượng
Da chùng, sức lực vẫn hoài vương
Lặc lè vác bụng trèo sân thượng
Rũ rượi lê mình bám bậc nương
Cán vạch sau cùng nhưng lại sướng
Dù sao cũng vượt mọi cung đường.
HỒNG THOẠI 21.4.14


https://farm8.staticflickr.com/7196/13944593322_5716cb5529.jpg

phamanhoa
21-04-2014, 06:45 PM
CUỘC ĐUA KỲ THÚ

Huynh Hòa vốn dạn gió dày sương
Nhiệt liệt tham gia chốn đấu trường
Tóc hẻo, tâm hồn còn rất vượng
Da chùng, sức lực vẫn hoài vương
Lặc lè vác bụng trèo sân thượng
Rũ rượi lê mình bám bậc nương
Cán vạch sau cùng nhưng lại sướng
Dù sao cũng vượt mọi cung đường.

HỒNG THOẠI 21.4.14


https://farm8.staticflickr.com/7196/13944593322_5716cb5529.jpg

CUỘC NHẬU DIỆU KỲ

Hàng ngày rủ bạn nhậu sương sương,
Thú vị bao nhiêu chốn "tửu trường".
Nửa xị, hung hăng như đại tướng,
Vài chai, hống hách tợ quân vương.
Gặp anh áo vải kêu hoàng thượng,
Thấy chị quần bô gọi quý nương.
Say xỉn hồ đồ xong thấy sướng,
Làm thơ lợn cợn cát pha đường*.

phamanhoa


*Cái vụ "cát pha đường" này nguyên là sáng tạo thiên tài của lão Kiền Đức. Nay không hiểu sao Lão áy lại chối bỏ đứa con tinh thần của mình. PAH thấy tiếc, bèn nhặt lại xài, Lão có kiện đòi tác quyền gì gì đó thì nhờ xếp Thoại bênh giùm. Ủa, mà sao dạo này Lão Đức bốc hơi đâu mất nhỉ ???

Huy Thanh
21-04-2014, 09:17 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcap6CDgBrCFDVmVemUUEpDZwHNNGhb QP67oUOPgdJ_HRutfV9Gw

CÓC KIỆN TRỜI

Bạn đã từng nghe cóc kiện trời
Ba năm chẳng có hạt mưa rơi
Trần gian đói khổ đành lên tiếng
Thượng giới hòa vui nỏ chuyển lời
Thần vũ đêm ngày mê nhảy nhót
Long Vương sáng tối mải rong chơi
Mềm tay thắng trận do đoàn kết
Ngọc Đế làm sao thấu lẽ đời.

Huy Thanh
21-4-2014

vancali96
22-04-2014, 07:39 AM
ĐĨA EM
Lúc mới đem về vẫn dán tem
Tròn xoe, sáng bóng khối anh thèm
Sâu lòng mặc sức pha bày cỗ
Rộng miệng tha hồ tráo trở nem
Bởi thích nhiều trò nên chóng cũ
Vì dùng lắm món để lem nhem
Vài lần muốn đổi thay đồ ngoại
Ngẫm lại chi bằng cứ đĩa em

Minh Thư

ĐĨA EM
(y đề)


Của ấy người ta đã bóc tem,
Yên tâm, chớ sợ chuyện anh thèm.
Rêu xanh chắn lối phai mùi chả,
Mốc xám che thành nhạt vị nem.
Mấy thuở hàng lô không tẹp nhẹp,
Bao đời đồ dỏm chẳng tèm nhem.
Cơm nhà quà vợ anh xơi miết,
Thứ đó sao bì đĩa của em.

phamanhoa

Tình em

Hoa hồng trĩu mộng sáng ngời tem
Ngưỡng cửa vào yêu cánh bướm thèm
Bát ngát bên rào tươi sắc nắng
Thơm lừng trước gió lộng mùi nem
Tao nhân bút rối lòng lơ đãng
Mặc khách chân cuồng dạ nhá nhem
Khát vọng hoài mơ vòng nguyệt quế
Diễn Đàn Thi Hữu rộn tình em

Vancali 4.21.14


http://s28.postimg.org/5fw7gncu5/Tinh_em_2222.jpg

vancali96
22-04-2014, 10:40 AM
http://s16.postimg.org/5qpym82h1/Hi_truong_copy.jpg

CUỘC ĐUA KỲ THÚ
Huynh Hòa vốn dạn gió dày sương
Nhiệt liệt tham gia chốn đấu trường
Tóc hẻo, tâm hồn còn rất vượng
Da chùng, sức lực vẫn hoài vương
Lặc lè vác bụng trèo sân thượng
Rũ rượi lê mình bám bậc nương
Cán vạch sau cùng nhưng lại sướng
Dù sao cũng vượt mọi cung đường.
HỒNG THOẠI 21.4.14


https://farm8.staticflickr.com/7196/13944593322_5716cb5529.jpg




CUỘC NHẬU DIỆU KỲ

Hàng ngày rủ bạn nhậu sương sương,
Thú vị bao nhiêu chốn "tửu trường".
Nửa xị, hung hăng như đại tướng,
Vài chai, hống hách tợ quân vương.
Gặp anh áo vải kêu hoàng thượng,
Thấy chị quần bô gọi quý nương.
Say xỉn hồ đồ xong thấy sướng,
Làm thơ lợn cợn cát pha đường*.

phamanhoa


*Cái vụ "cát pha đường" này nguyên là sáng tạo thiên tài của lão Kiền Đức. Nay không hiểu sao Lão áy lại chối bỏ đứa con tinh thần của mình. PAH thấy tiếc, bèn nhặt lại xài, Lão có kiện đòi tác quyền gì gì đó thì nhờ xếp Thoại bênh giùm. Ủa, mà sao dạo này Lão Đức bốc hơi đâu mất nhỉ ???

Nợ tang bồng

Trai gìn tổ quốc sá gì sương
Da ngựa bọc thây ở chiến trường
Ghìm súng ngăn thù quên gối mộng
Băng rừng giết giặc để tình vương
Tiền đồn lạnh lẽo dây cung phóng
Khói lửa điêu tàn ngọn cỏ nương
Đất nước thanh bình vui cuộc sống
Ngày hưu xướng họa áng thơ đường

Vancali 4.21.14

http://s24.postimg.org/jg2hkcvs5/No_tang_bong_copy.jpg

vancali96
22-04-2014, 10:46 AM
NGỠ NGÀNG
(Thuận Nghịch độc)

Trời thẫm tím đau khiến chạnh lòng
Biệt mù ân nghĩa lỡ chờ mong
Rơi tràn suối khổ thầm chau dạ
Lặng tủi bờ thương úa xót dòng
Rời nguyệt lẻ thơ ngàn nhớ rã
Vỡ tình lưu kiếp vạn sầu đong
Ngơi triền xót lặng thầm chao dội
Khơi bạt tản nguyền lịm buốt đông

Đông buốt lịm nguyền tản bạt khơi
Dội chao thầm lặng xót triền ngơi
Đong sầu vạn kiếp lưu tình vỡ
Rã nhớ ngàn thơ lẻ nguyệt rời
Dòng xót úa thương bờ tủi lặng
Dạ chau thầm khổ suối tràn rơi
Mong chờ lỡ nghĩa ân mù biệt
Lòng chạnh khiến đau tím thẫm trời

HANSY

http://s17.postimg.org/t499upk4f/Nho_mong_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
22-04-2014, 04:36 PM
Nguyên văn bởi Hồng Thoại

CUỘC ĐUA KỲ THÚ

Huynh Hòa vốn dạn gió dày sương
Nhiệt liệt tham gia chốn đấu trường
Tóc hẻo, tâm hồn còn rất vượng
Da chùng, sức lực vẫn hoài vương
Lặc lè vác bụng trèo sân thượng
Rũ rượi lê mình bám bậc nương
Cán vạch sau cùng nhưng lại sướng
Dù sao cũng vượt mọi cung đường.

HỒNG THOẠI 21.4.14

TẬP THỂ DỤC

Ông Thoại phen này khoái gội sương
Huynh Hòa chọc tức nhảy ra trường
Giơ tay múa kiếm coi chừng gượng
Đá cẳng xô rào thấy cũng vương
Học võ không sành, nhờ giáo trưởng
Chơi trò chẳng được, bám cô nương
Về nhà tắm nóng nghe mà sướng
Xả hết mồ hôi bụi dọc đường.

TXS 22/4/2014

Hansy
22-04-2014, 05:11 PM
NGỠ NGÀNG
(Thuận Nghịch độc)

Trời thẫm tím đau khiến chạnh lòng
Biệt mù ân nghĩa lỡ chờ mong
Rơi tràn suối khổ thầm chau dạ
Lặng tủi bờ thương úa xót dòng
Rời nguyệt lẻ thơ ngàn nhớ rã
Vỡ tình lưu kiếp vạn sầu đong
Ngơi triền xót lặng thầm chao dội
Khơi bạt tản nguyền lịm buốt đông

Đông buốt lịm nguyền tản bạt khơi
Dội chao thầm lặng xót triền ngơi
Đong sầu vạn kiếp lưu tình vỡ
Rã nhớ ngàn thơ lẻ nguyệt rời
Dòng xót úa thương bờ tủi lặng
Dạ chau thầm khổ suối tràn rơi
Mong chờ lỡ nghĩa ân mù biệt
Lòng chạnh khiến đau tím thẫm trời

HANSY

http://s17.postimg.org/t499upk4f/Nho_mong_copy.jpg

KHẮC KHOẢI
(Thuận Nghịch độc)

Trời nghiệt giáng đau xót thệ lòng
Hỡi tình thơ hiệp buổi gì mong
Rơi chìm nguyện rũ hoang tàn mộng
Vợi loãng thề chao tản bạt dòng
Rời chốn huyễn mơ ngào ngạt lộng
Tới miền hoang ảo ngẩn ngờ đong
Ngơi nào chỗ dạ phành banh trống
Khơi nỗi oán cừu thẫm giá đông

Đông giá thẫm cừu oán nỗi khơi
Trống banh phanh dạ chỗ nào ngơi
Đong ngờ ngẩn ảo hoang miền tới
Lộng ngạt ngào mơ huyễn chốn rời
Dòng bạt tản chao thề loãng vợi
Mộng tàn hoang rũ nguyện chìm rơi
Mong gì buổi hiệp thơ tình hỡi
Lòng thệ xót đau giáng nghiệt trời

HANSY

vancali96
23-04-2014, 08:10 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcap6CDgBrCFDVmVemUUEpDZwHNNGhb QP67oUOPgdJ_HRutfV9Gw

CÓC KIỆN TRỜI

Bạn đã từng nghe cóc kiện trời
Ba năm chẳng có hạt mưa rơi
Trần gian đói khổ đành lên tiếng
Thượng giới hòa vui nỏ chuyển lời
Thần vũ đêm ngày mê nhảy nhót
Long Vương sáng tối mải rong chơi
Mềm tay thắng trận do đoàn kết
Ngọc Đế làm sao thấu lẽ đời.

Huy Thanh
21-4-2014

Ý trời

Trần gian vãng sự phải do trời
Mỗi độ đông về tuyết trắng rơi
Tháng hạ mưa dầm cây nhú mộng
Ngày xuân nắng ấm nhạc thêm lời
Khi già bạc tóc ưa ngồi nghỉ
Lúc trẻ xanh đầu khoái dạo chơi
Cuộc sống luân hồi vòng tạo hóa
Tham sanh quí tử chuyện trên đời

Vancali 4.22.14

http://s27.postimg.org/510llw3ar/Y_troi_copy.jpg

phamanhoa
23-04-2014, 10:07 AM
LỠ ... SƯỚNG

Một buổi thấy đời đậm gió sương
Xông pha dzô quán đả dồi trường
Tiết dê bảy xị mơ thành tướng
Sò điệp mươi chàng định hóa vương
Quá hớp lăn kềnh chơi tới ruộng
Đa tài té đụi ngủ ngoài nương
Đau luôn tháng rưỡi ngồi như tượng
Thang thuốc chi đâu, thiệt hết đường!

KIỀN ĐỨC - 23/04/14

NGHIỆP LỰC ĐƯA ĐƯỜNG


Hồng nhan bạc số vận phong sương,
Nghiệp ném Kiều vô cuộc hí trường.
Trợ sức anh Hồ thăng hổ trướng,
Đưa hồn chú Hải gặp Diêm vương.
Thanh lâu mấy lượt thân còn vướng,
Cửa Phật bao lần phận khó nương.
Luân lạc mười phương trôi vạn hướng,
Oan khiên đủ chắn sóng Tiền Đường.

phamanhoa

Hoang tưởng

Bác Đức bây giờ bạc gió sương
Xông pha nguyệt cảnh chốn tình trường
Tha hồ quậy phá mơ phu tướng
Mặc sức tung hoành mộng bá vương
Tiếng nổi tàng long người đến hưởng
Danh lừng ngọa hổ bướm tìm nương
Khôn thèm xướng họa đời hoang tưởng
Thỏa chí nam nhi vượt dậm đường

Vancali 4.22.14






VẤT VƯỞNG


Cho dù tóc đã nhuốm màu sương,
Cụ Đức còn ham đến cổng trường.
Ngăm sắc môi hồng rồi mộng tưởng,
Trông màu mắt biếc lai tơ vương.
Hồn ngơ vất vưởng trôi đầu ruộng,
Phách ngẩn vật vờ dạt cuối nương.
Té bụi rơi bờ lòng vẫn sướng,
Còn đâu tâm ý với thơ đường.

phamanhoa

vancali96
23-04-2014, 07:02 PM
ĐĨA EM
Lúc mới đem về vẫn dán tem
Tròn xoe, sáng bóng khối anh thèm
Sâu lòng mặc sức pha bày cỗ
Rộng miệng tha hồ tráo trở nem
Bởi thích nhiều trò nên chóng cũ
Vì dùng lắm món để lem nhem
Vài lần muốn đổi thay đồ ngoại
Ngẫm lại chi bằng cứ đĩa em

Minh Thư

ĐĨA EM
(y đề)


Của ấy người ta đã bóc tem,
Yên tâm, chớ sợ chuyện anh thèm.
Rêu xanh chắn lối phai mùi chả,
Mốc xám che thành nhạt vị nem.
Mấy thuở hàng lô không tẹp nhẹp,
Bao đời đồ dỏm chẳng tèm nhem.
Cơm nhà quà vợ anh xơi miết,
Thứ đó sao bì đĩa của em.

phamanhoa

BỊ TÉM !
Hảo hạng nhưng còn dán kín tem
Người nao lại chẳng nổi cơn thèm ?
Chai này miễn nói - ăn cùng chẽm !
Rượu đó thôi bàn - nhậu lẫn nem !
Thỏa mãn ông già trông móm mém
Hài lòng cậu trẻ ngó nhom nhem
Đương phiêu chút đỉnh thì bà tém :
Gỡ nhãn coi chừng chết với em !
HỒNG THOẠI 22.4.14



Tòm tèm

Tuổi già đổi tánh khoái tòm tem
Thấy cỏ xanh tươi dạ chớm thèm
Lúc trước thường xuyên tìm gặp ẻm
Nên giờ thỉnh thoảng nhớ về nem
Khi xưa sức trẻ hoài tèm hém
Nay đã lưng khòm vẫn nhấp nhem
Trí nhớ nghe chừng ngày một kém
Đêm dài ngủ mộng gọi tên em

Vancali 4.23.14

http://s9.postimg.org/uoaxhv0vj/Tom_tem_copy.jpg

vancali96
24-04-2014, 07:28 AM
GIÁO DỤC ĐIÊU


Ba tư ngàn tỷ có bao nhiêu,
Dựng nghiệp trăm năm chẳng phải nhiều.
Cải cách không xong thì cải bậy,
Nâng cao chẳng nổi cứ nâng liều.
Chương trình bánh vẽ ta xoay hướng,
Kế hoạch trên mây tớ đổi chiều.
Chiến lược trồng người xây bởi ngợm,
Tiền chùa bỏ túi miệng vờ kêu.

phamanhoa


GIÁO DỤC ĐIÊN


Tư duy giáo dục cực phong nhiêu
Biến đổi liên tu, thực quá nhiều
Chữ viết, chương trình, ôi, đã loạn
Mục tiêu, thí điểm, chết, đang liều
Vùi chôn tài trí người đưa lối
Dẫm đạp thế thân kẻ nghịch chiều
Cải chửa tròn trăm, chưa hết cách
Thầy còn đang thử, mắc gì kêu?!


KIỀN DỨC - 24/04/14

Chất xám

Dựng cả cơ đồ tốn chỉ nhiêu
Ba tư ngàn tỷ vội cho nhiều
Văn minh hiện đại đành hao của
Kỹ thuật tinh vi phải đúng liều
Sức học trau giồi cho một hướng
Tài năng phát triển được hai chiều
Muốn thành cường quốc lo đàn trẻ
Chất xám vô hình khó gọi kêu

Vancali 4.23.14

http://s8.postimg.org/ly0mc5umt/Chat_xam_copy.jpg

vancali96
24-04-2014, 08:16 AM
THẢM



Chưa già lưng đã cúi khòm khom!
Rệu rạo quanh năm miệng móm mòm.
Toét mắt rình mò sâu hoắm hỏm,
Run tay chụp giựt ốm nhòm nhom.
Lơ ngơ giống hệt chàng ma hóm,
Thất thểu tựa như lão hủi còm.
Sức trẻ còn đâu mơ mộng đỏm,
Tiếc vì mê muội ả tèm tom!

Lương Lương Hòa


LỌ MỌ


Nhà thơ lọ mọ bước lom khom,
Thấy chị hằng nga chín mõm mòm.
Lẩy bẩy gieo thơ vần lỏm bỏm,
Lờ vờ hạ đối ý lòm nhom.
Nhai trầu bỏm bẻm vêu mồm móm,
Đọc chữ lơ mơ loét mắt còm,
Trăng lặn mất rồi còn lọm khọm,
Lò mò sẩy bước,giếng rơi tom !!!

phamanhoa



VÂNG LỜI
( Họa y đề )
Mặc xác thân này khọm với khom
Nào đâu xót sức mõm hay mòm
Kiên tâm luyện tập dù gầy thỏm
Vững dạ dùi mài dẫu ốm nhom
Chẳng nệ em kia xài của dỏm
Không nề ả nọ có râu còm
Ông bà đã dạy khi đầu chỏm
Phải học cho rành món trống tom.
HỒNG THOẠI 23.4.14

Bước khom

Tuổi hạc nhưng mà chửa bước khom
Cườm chân rắn chắc mấy lòm mòm
Đu dây chục cái dù teo móm
Hít đất trăm lần dẫu óm nhom
Viết sách trữ tình bên lửa đóm
Làm thơ lãng mạn dưới trăng còm
Vào ra bảy bận màng khuya sớm
Học hát bà chèo … trống tỏm tom

Vancali 4.23.14

http://s29.postimg.org/rtjz9xadz/Buoc_khom_copy.jpg

MINHTHƯ
24-04-2014, 08:32 AM
ĐĨA EM
Lúc mới đem về vẫn dán tem
Tròn xoe, sáng bóng khối anh thèm
Sâu lòng mặc sức pha bày cỗ
Rộng miệng tha hồ tráo trở nem
Bởi thích nhiều trò nên chóng cũ
Vì dùng lắm món để lem nhem
Vài lần muốn đổi thay đồ ngoại
Ngẫm lại chi bằng cứ đĩa em

Minh Thư

ĐĨA EM
(y đề)


Của ấy người ta đã bóc tem,
Yên tâm, chớ sợ chuyện anh thèm.
Rêu xanh chắn lối phai mùi chả,
Mốc xám che thành nhạt vị nem.
Mấy thuở hàng lô không tẹp nhẹp,
Bao đời đồ dỏm chẳng tèm nhem.
Cơm nhà quà vợ anh xơi miết,
Thứ đó sao bì đĩa của em.

phamanhoa

BỊ TÉM !
Hảo hạng nhưng còn dán kín tem
Người nao lại chẳng nổi cơn thèm ?
Chai này miễn nói - ăn cùng chẽm !
Rượu đó thôi bàn - nhậu lẫn nem !
Thỏa mãn ông già trông móm mém
Hài lòng cậu trẻ ngó nhom nhem
Đương phiêu chút đỉnh thì bà tém :
Gỡ nhãn coi chừng chết với em !
HỒNG THOẠI 22.4.14



Tòm tèm

Tuổi già đổi tánh khoái tòm tem
Thấy cỏ xanh tươi dạ chớm thèm
Lúc trước thường xuyên tìm gặp ẻm
Nên giờ thỉnh thoảng nhớ về nem
Khi xưa sức trẻ hoài tèm hém
Nay đã lưng khòm vẫn nhấp nhem
Trí nhớ nghe chừng ngày một kém
Đêm dài ngủ mộng gọi tên em

Vancali 4.23.14

http://s9.postimg.org/uoaxhv0vj/Tom_tem_copy.jpg



Gửi thêm mấy bài họa, bạn đọc cùng vui nhé

ĐĨA CỦA CHỦ NHÀ (MANHDUC1952)

Đĩa của Nhà này* mới bóc tem
Nhìn thôi đã thích lắm người thèm
Vành to xếp gọn cân dưa chuột
Giữa lõm bày vừa ký chả nem
Của họ lười lau nên bẩn bụi
Riêng mình rửa sạch chẳng nhom nhem
từng xem cũ , mới bao nhiêu chiếc
Đẹp nhất vẫn là chính của em.

ĐĨA NỘI (Ngọc Thụy)
Bảo hành khuyến mãi chẳng cần tem…
Tròn trịa, vun cao ngó phát thèm!
Mũm mĩm quây quần da với chã…
Bùm sùm quấn quít thịt cùng nem!
Thích bưng dọn mẻ khi tăm tối…
Ham bợ bày mâm lúc nhá nhem!
Hàng nội quen dùng ai cũng khoái…
Say chè với đĩa mứt gừng em!!!

Y ĐỀ (Huy Vụ)

Nói thật đừng tin ở cái tem.
Dẫu cho đang lúc giữa cơn thèm.
Đành rằng chốn ấy ê hề chả.
Phải biết nơi này chẳng thiếu nem.
Mó lắm chân tay thành bủn rủn.
Nhìn nhiều mắt mũi hóa tèm nhem.
Vì sao thân xác ra tiều tụy.
Thiên hạ đồn rằng tại mết em.

vancali96
24-04-2014, 10:14 AM
CẢM TÁC

Lập Hạ mà nay nóng đến rồi
Hương nồng lúa trổ nắng vàng phơi
Lao xao ngọn gió trên đồng nội
Lác đác bầy chim dưới đỉnh đồi
Vui xóm quê nhà thay áo mới
Mừng thôn văn hóa tỏa gương ngời
Chiều buông bịn rịn như chờ đợi
Ngắm cảnh nơi đây thật tuyệt vời.

TXS 23/4/2014


CẢNH HẠ[/COLOR]



Cảnh hạ vàng ươm nắng trải rồi
Khoai mùa lúa vụ nhuộm bông phơi
Mây vàng bãng lãng ôm sườn núi
Sóng bạc lao xao níu cảnh đồi
Bến chợ người về luôn rạng rỡ
Xóm thôn khách lại vẫn tươi ngời
Chiều buông , gió lộng diều nghiêng ngả
Thấp thoáng thuyền ai thả nửa vời.

Mạnh Kỷ
23/04/2014

TỰ THÚ

Chưa được nhìn nhau đã hiểu rồi
Thật thà mọi chuyện cứ bày phơi
Vẫn mê sơn nữ về gần động
Còn muốn rừng lan ở cạnh đồi
Gặp gỡ tình trao lưu nét đẹp
Hòa chung thơ gửi giữ tâm ngời
Sao đành gác bút vì vương nghiệp
Nặng nợ đời cho chẳng dám vời.

TXS 24/4/2014

http://s21.postimg.org/s61va4087/Ngay_he_copy.jpg

phamanhoa
24-04-2014, 01:40 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=164710#post164710)



ĐĨA EM
(y đề)


Của ấy người ta đã bóc tem,
Yên tâm, chớ sợ chuyện anh thèm.
Rêu xanh chắn lối phai mùi chả,
Mốc xám che thành nhạt vị nem.
Mấy thuở hàng lô không tẹp nhẹp,
Bao đời đồ dỏm chẳng tèm nhem.
Cơm nhà quà vợ anh xơi miết,
Thứ đó sao bì đĩa của em.

phamanhoa

BỊ TÉM !
Hảo hạng nhưng còn dán kín tem
Người nao lại chẳng nổi cơn thèm ?
Chai này miễn nói - ăn cùng chẽm !
Rượu đó thôi bàn - nhậu lẫn nem !
Thỏa mãn ông già trông móm mém
Hài lòng cậu trẻ ngó nhom nhem
Đương phiêu chút đỉnh thì bà tém :
Gỡ nhãn coi chừng chết với em !
HỒNG THOẠI 22.4.14





http://s9.postimg.org/uoaxhv0vj/Tom_tem_copy.jpg





CÁI TEM

Sự đời có giá cũng nhờ tem,
Tưởng xịn nên ai thấy cũng thèm.
Đêm mộng Hằng Nga về đãi chả,
Ngày mơ Ngọc Nữ xuống mời nem.
Mào gà máu ấy bôi nham nhở,
Vỏ lựu màu kia trét nhập nhem.
Gạt kẻ đầu to người túi nặng,
Gom tiền bán đĩa khá chưa em ?

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
24-04-2014, 07:46 PM
Nguyên văn bởi Vancali

Tòm tèm

Tuổi già đổi tánh khoái tòm tem
Thấy cỏ xanh tươi dạ chớm thèm
Lúc trước thường xuyên tìm gặp ẻm
Nên giờ thỉnh thoảng nhớ về nem
Khi xưa sức trẻ hoài tèm hém
Nay đã lưng khòm vẫn nhấp nhem
Trí nhớ nghe chừng ngày một kém
Đêm dài ngủ mộng gọi tên em

Vancali 4.23.14

VÁI LẠY

Cô Van bảo lão thích “tòm tem”
Bái phục từ ngôn tả thấy thèm
Đúng vậy, ngày xưa mò ốc vẹm
Hay là, thuở ấy muốn giò nem
Bây giờ sức kiệt đầu non kém
Mai mốt râu dài mắt tối nhem
Liệu có còn chi mời mẹ hẻm
Chắp tay vái lạy mấy thằng em.

TXS 24/4/2014

vancali96
25-04-2014, 07:31 AM
BỊ TÉM !
Hảo hạng nhưng còn dán kín tem
Người nao lại chẳng nổi cơn thèm ?
Chai này miễn nói - ăn cùng chẽm !
Rượu đó thôi bàn - nhậu lẫn nem !
Thỏa mãn ông già trông móm mém
Hài lòng cậu trẻ ngó nhom nhem
Đương phiêu chút đỉnh thì bà tém :
Gỡ nhãn coi chừng chết với em !
HỒNG THOẠI 22.4.14




http://s9.postimg.org/uoaxhv0vj/Tom_tem_copy.jpg




CÁI TEM

Sự đời có giá cũng nhờ tem,
Tưởng xịn nên ai thấy cũng thèm.
Đêm mộng Hằng Nga về đãi chả,
Ngày mơ Ngọc Nữ xuống mời nem.
Mào gà máu ấy bôi nham nhở,
Vỏ lựu màu kia trét nhập nhem.
Gạt kẻ đầu to người túi nặng,
Gom tiền bán đĩa khá chưa em ?

phamanhoa



Dấu tem

Dĩa xịn căng phồng lộ dấu tem
Tao nhân nhác thấy dậy cơn thèm
Bao bì sáng loáng mèo khen mỡ
Nét mực thơm lừng gã khoái nem
Thích cánh hoa lài môi lẻm bẻm
Mơ vầng nhựt nguyệt mắt tèm nhem
Ước gì có được tình ôm ấp
Quấn quít đêm ngày thỏa dạ em !

Vancali 4.24.14

http://s29.postimg.org/z5z0r1vhj/Dau_tem_copy.jpg

Bạch Hồng Ngọc
25-04-2014, 08:38 AM
Họa vui

KHOÁI TẦM TEM

Hưu rồi rảnh việc khoái tầm tem
Thấy bạn nhiều ghê dạ cũng thèm
Dẫu có mâm đầy càng chán thịt
Hay là cỗ lớn vẫn chê nem
Đôi lần kiếm được còn nguyên cũ
Mấy bữa cầm về đã rách nhem
Cứ mải đêm ngày thường bị nhiếc
Thôi thì chịu lún... với cưng em

25/4/2014
BHN

vancali96
25-04-2014, 09:59 AM
Họa vui

KHOÁI TẦM TEM

Hưu rồi rảnh việc khoái tầm tem
Thấy bạn nhiều ghê dạ cũng thèm
Dẫu có mâm đầy càng chán thịt
Hay là cỗ lớn vẫn chê nem
Đôi lần kiếm được còn nguyên cũ
Mấy bữa cầm về đã rách nhem
Cứ mải đêm ngày thường bị nhiếc
Thôi thì chịu lún... với cưng em

25/4/2014
BHN

Họa vui thân tặng huynh Bạch Hồng Ngọc , lâu rùi hong thấy huynh mong huynh ghé thường hơn , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chung thủy

Bạch mỗ khoe rằng biết lựa tem
Hồng hoa dẫu đẹp chớ mong thèm
Ngọc ngà mấy khoái nhưng mê phở
Gấm lụa khôn màng chỉ thích nem
Ở dạ chân thành đâu léng phéng
Trong lòng khẳng khái nỏ lem nhem
Thề luôn chung thủy cùng bà xã
Chả mộng chân dài hoặc nghía em

Vancali 4.24.14

Tran Xuan Sinh
25-04-2014, 03:45 PM
NỐI NHỊP TƠ



Thi sĩ đêm ngày thả ý thơ
Dù trong bão tố vẫn không mờ
Trao vần sáng nghĩa thêu hồn mộng
Gửi tứ trong tình dệt nỗi mơ
Lúc gọi trăng ngàn soi bốn biển
Khi hòa gió núi thổi đôi bờ
Niềm riêng gửi gắm theo câu chữ
Ước hẹn cùng người nối nhịp tơ.


Mạnh Kỷ
23/04/2014


Tình xưa


Mây vờn đỉnh núi đẹp đường thơ
Nhớ bạn tình xưa chốn mịt mờ
Một thuở đôi mình lên suối hẹn
Bao lần hai đứa xuống đồi mơ
Xa rồi áo trắng chân dò bước
Đã vắng dòng sông sóng dội bờ
Lưu bút lần trang về kỷ niệm
Đâu người năm cũ mộng tằm tơ.


Vancali 4.24.14


VƯƠNG TÌNH

Vương tình nhớ bạn những lời thơ
Bến hẹn đêm nay nguyệt tỏ mờ
Trao ý bằng lòng trông với đợi
Gieo vần thỏa nỗi mộng cùng mơ
Đôi dòng nước mát hòa ra biển
Một chiếc thuyền con cặp tới bờ
Dẫu biết xa rồi mong gặp lại
Mà còn cách trở nặng duyên tơ.

TXS 25/4/2014

vancali96
26-04-2014, 08:50 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;164969]
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmJ2lSIwXnZzueL6IVr1Jo4zgJQRce1 PXRlzu0sF38o5HSFJEY

HAY HÁT
Kính tặng quý quan ngài hay lập kế (hoạch)

Hay hát dẫu rằng hát chẳng hay
Năm phen bảy lượt khổ tai này
Mày mò dọ dẫm rồi chưng bậy
Lọ mọ loay hoay lại nói lầy
Tài trí đâu chừng lưng bát đấy
Kiến văn dám chắc nửa tô đầy
Biết rồi, khổ lắm, thưa quan vậy
Đừng hát xem chừng lại quá hay!!!

KIỀN ĐỨC - 26/04/14


PHƯỜNG MÚA


Múa dở luôn vờ tớ múa hay,
Phấn son cố dấu xác ma này.
Đu đưa chân thọt vài chiêu bậy,
Vung vẩy tay khoeo mấy thế lầy.
Đầu óc thiểu năng khôn kế đẫy,
Tâm thần phân liệt khó mưu đầy.
Quay cuồng một lũ âm binh ấy,
Kẻ hứng người tung, cả bọn hay !

phamanhoa

Thích họa
(Xin họa vui)

Họa riết cho mình họa rất hay
Làm cho khổ não xóm đường này
Câu vần lọt chọt chân xa bẫy
Ý tứ cà tưng cẳng mắc lầy
Lục bát ngôn từ đâu tấc mấy
Thất ngôn chữ nghĩa độ chung đầy
Đi đâu cũng gặp sao kỳ vậy
Ngưng họa không chừng lại thấy hay !!!

Vancali 4.25.14

vancali96
26-04-2014, 09:43 AM
4224.
TRĂNG TÌNH

Trăng rạng muôn đời đẹp ý say
Trăng nằm lơ lửng dạ mong này
Trăng soi khóm trúc lâng theo đó
Trăng rọi sơn tuyền mộng ghé đây
Trăng ướp muôn lòng nên sợi thắm
Trăng tràn khắp lối dậy tình cay
Trăng ơi mấy tuổi mà son trẻ
Trăng dệt cau trầu chẳng nhạt phai

HANSY

Mưa

Mưa về đất khách rũ hồn say
Mưa gió ưu tư viễn xứ này
Mưa khiến chia ly bờ dậu ấy
Mưa làm cách trở mối tình đây
Mưa ngày tí tách buồn môi đắng
Mưa tối rì rào nhớ lệ cay
Mưa mãi cho người ta lỗi hẹn
Mưa lòng giá lạnh má hồng phai

Vancali 4.25.14

http://s27.postimg.org/guhk1horn/Mua_4444_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
26-04-2014, 09:44 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;164969]
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmJ2lSIwXnZzueL6IVr1Jo4zgJQRce1 PXRlzu0sF38o5HSFJEY



HAY HÁT
Kính tặng quý quan ngài hay lập kế (hoạch)


Hay hát dẫu rằng hát chẳng hay
Năm phen bảy lượt khổ tai này
Mày mò dọ dẫm rồi chưng bậy
Lọ mọ loay hoay lại nói lầy
Tài trí đâu chừng lưng bát đấy
Kiến văn dám chắc nửa tô đầy
Biết rồi, khổ lắm, thưa quan vậy
Đừng hát xem chừng lại quá hay!!!



KIỀN ĐỨC - 26/04/14


Thích họa
(Xin họa vui)

Họa riết cho mình họa rất hay
Làm cho khổ não xóm đường này
Câu vần lọt chọt chân xa bẫy
Ý tứ cà tưng cẳng mắc lầy
Lục bát ngôn từ đâu tấc mấy
Thất ngôn chữ nghĩa độ chung đầy
Đi đâu cũng gặp sao kỳ vậy
Ngưng họa không chừng lại thấy hay !!!

Vancali 4.25.14


CHUYỆN HAY

Các vị đang bàn chuyện rất hay
Ở đời lắm kẻ đóng vai này
Ung dung hách dịch chèn ngang dãy
Tự mãn quan liêu rớt xuống lầy
Bạc đút ràng bao đà khẳm đẫy
Tiền thu buộc túi đã lưng đầy
Nói nhiều làm dở ngừng ngay vậy
Để được dân mình hiến kế hay.

TXS 25/4/2014

phamanhoa
26-04-2014, 11:26 AM
Hôm nay cuối tuần , em xin dán lên chọc vui huynh Hòa mong nỏ giận , chúc quí huynh cuối tuần vui mạnh .

Khoái chim

Huynh Hòa đổi tính khoái nuôi chim
Xóa bỏ công danh lắm nổi chìm
Két đỏ xoa đầu vui nhày nhót
Oanh vàng gãi cánh vội nằm im
Ngày hong gió mát nào lo lắng
Tối nhốt lồng son chả nhọc tìm
Hưởng cảnh thanh tao đầy thú vị
Không còn sợ cảnh máu nhồi tim

Vancali 4.25.14

http://s23.postimg.org/e2wvj06qz/Khoai_chim_copy.jpg



HÒA TUI và CHIM


Thiên hạ ai mà chẳng thích chim,
Đâu màng sự nghiệp nổi hay chìm.
Thầy Hồng thấy yến hồn mê lịm,
Sếp Đức nghe oanh phách đắm im.
Bỏ mẹ công danh mau sục kiếm,
Quên cha thân thế vội xông tìm.
Hòa tui tánh cóc mê hàng hiếm,
Uống rượu một mình đỡ mệt tim

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
26-04-2014, 11:33 AM
VẪN MỘNG MƠ

Tuổi xế sang chiều vẫn mộng mơ
Niềm vui bạn hữu chẳng phai mờ
Đường thi thả tứ hồng tươi lụa
Lục bát gieo vần đẹp đẽ tơ
Thỏa nghĩa giao hòa say bến đợi
Ngời duyên lẽ sống rạng phương chờ
Sum vầy khắp nẻo lòng mê lạ
Khoảnh khắc hương đời quyện mãi thơ

25/4/2014

Ghé thăm anh được thưởng thức thơ hay
Chúc anh sức khỏe và có nhiều cảm hứng sáng tác
Bạch Hồng Ngọc

Hansy
26-04-2014, 02:40 PM
TRĂNG TÌNH

Trăng rạng muôn đời đẹp ý say
Trăng nằm lơ lửng dạ mong này
Trăng soi khóm trúc lâng theo đó
Trăng rọi sơn tuyền mộng ghé đây
Trăng ướp muôn lòng nên sợi thắm
Trăng tràn khắp lối dậy tình cay
Trăng ơi mấy tuổi mà son trẻ
Trăng dệt cau trầu chẳng nhạt phai

HANSY

http://s27.postimg.org/guhk1horn/Mua_4444_copy.jpg

GIÓ

Gió ngạt ngào hương nối tiếp say
Gió ơi thơm ngát buổi thương này
Gió tương tư dậy khơi lòng đó
Gió biệt ly sầu khắc ái đây
Gió mộng dệt yêu rền vạn đượm
Gió mơ tàn ước vẽ nhiều cay
Gió trăng thề hẹn ngàn năm luyến
Gió phả tình đời duỗi lộng phai

HANSY

phamanhoa
26-04-2014, 04:13 PM
BUỒN XƯA
[thuận nghịch đoc]

Dần nghiêng nắng toả khói bay nhoà
Bãi bến mù trôi sông vắng xa
Ngần ngại ngón tay vàng sắc lá
Ấp e mi mắt thắm màu hoa
Vần buông réo rắt vang âm lắng
Nhạc trổi mông mênh vẳng nhịp hoà
Chân bước ngại ngần vương vấn nhớ
Ngân trầm phách vọng gió mưa pha.

Pha mưa gió vọng phách trầm ngân
Nhớ vấn vương ngần ngại bước chân
Hoà nhịp vẳng mênh mông trổi nhạc
Lắng âm vang rắc réo buông vần
Hoa màu thắm mắt mi e ấp
Lá sắc vàng tay ngón ngại ngần
Xa vắng sông trôi mù bến bãi
Nhoà bay khói toả nắng nghiêng dần.

phamanhoa

vancali96
27-04-2014, 01:07 AM
BUỒN XƯA
[thuận nghịch đoc]

Dần nghiêng nắng toả khói bay nhoà
Bãi bến mù trôi sông vắng xa
Ngần ngại ngón tay vàng sắc lá
Ấp e mi mắt thắm màu hoa
Vần buông réo rắt vang âm lắng
Nhạc trổi mông mênh vẳng nhịp hoà
Chân bước ngại ngần vương vấn nhớ
Ngân trầm phách vọng gió mưa pha.

Pha mưa gió vọng phách trầm ngân
Nhớ vấn vương ngần ngại bước chân
Hoà nhịp vẳng mênh mông trổi nhạc
Lắng âm vang rắc réo buông vần
Hoa màu thắm mắt mi e ấp
Lá sắc vàng tay ngón ngại ngần
Xa vắng sông trôi mù bến bãi
Nhoà bay khói toả nắng nghiêng dần.

phamanhoa

Tình xa
(Thuận nghịch độc)

Dần khuất bóng đêm ánh nhạt nhòa
Lệ hồng nương sóng lụy tình xa
Ngần ngừ tóc rối sầu môi tím
Mó mái đêm dài rũ cánh hoa
Vần kết sắc tươi màu lẫn lộn
Chỉ thêu màu thắm sắc chan hòa
Chân chùng khẽ bước cho hoài vọng
Ngân giọng hát vè nhịp trống pha

Pha trống nhịp vè hát giọng ngân
Vọng hoài cho bước khẽ chùng chân
Hòa chan sắc thắm màu thêu chỉ
Lộn lẫn màu tươi sắc kết vần
Hoa cánh rũ dài đêm mái mó
Tím môi sầu rối tóc ngừ ngần
Xa tình lụy sóng nương hồng lệ
Nhòa nhạt ánh đêm bóng khuất dần

Vancali 4.26.14

http://s3.postimg.org/bz7ufhrhv/Tinh_xa_copy.jpg

vancali96
27-04-2014, 07:35 AM
VẪN MỘNG MƠ

Tuổi xế sang chiều vẫn mộng mơ
Niềm vui bạn hữu chẳng phai mờ
Đường thi thả tứ hồng tươi lụa
Lục bát gieo vần đẹp đẽ tơ
Thỏa nghĩa giao hòa say bến đợi
Ngời duyên lẽ sống rạng phương chờ
Sum vầy khắp nẻo lòng mê lạ
Khoảnh khắc hương đời quyện mãi thơ

25/4/2014

Ghé thăm anh được thưởng thức thơ hay
Chúc anh sức khỏe và có nhiều cảm hứng sáng tác
Bạch Hồng Ngọc

Dang dở

Đêm về nằm mộng thấy người mơ
Rũ áo phong sương chốn bụi mờ
Trở lại thôn xưa tìm mắt biếc
Ghé thăm bạn cũ dạo đường tơ
Kìa con đò nhỏ còn neo đợi
Ấy dậu rào thưa vẫn đứng chờ
Chợt biết tin nàng đà lỗi hẹn
Thôi rồi dang dở khúc tình thơ

Vancali 4.26.14

http://s15.postimg.org/cdsh5swuz/Dang_do_copy.jpg

vancali96
27-04-2014, 08:32 AM
http://s23.postimg.org/e2wvj06qz/Khoai_chim_copy.jpg

HÒA TUI và CHIM


Thiên hạ ai mà chẳng thích chim,
Đâu màng sự nghiệp nổi hay chìm.
Thầy Hồng thấy yến hồn mê lịm,
Sếp Đức nghe oanh phách đắm im.
Bỏ mẹ công danh mau sục kiếm,
Quên cha thân thế vội xông tìm.
Hòa tui tánh cóc mê hàng hiếm,
Uống rượu một mình đỡ mệt tim

phamanhoa

Mộng tình

Bến phà Mỹ Thuận bán nhiều chim
Khách nhậu lai rai uống hủ chìm
Béo ngậy phao câu lòng khuấy động
Thơm lừng rượu thuốc gió vờn im
Rao hàng cô gái đưa môi nguýt
Đói bụng chàng trai trố mắt tìm
Lãng tử hưng tình xơi món “ ấy”
Đêm ngày tơ tưởng mãi trong tim

Vancali 4.26.14

http://s9.postimg.org/vm384m5tb/Mong_tinh_copy.jpg

Bạch Hồng Ngọc
27-04-2014, 09:07 AM
Dang dở

Đêm về nằm mộng thấy người thơ
Rũ áo phong sương chốn bụi mờ
Trở lại thôn xưa tìm mắt biếc
Ghé thăm bạn cũ dạo đường tơ
Kìa con đò nhỏ còn neo đợi
Ấy dậu rào thưa vẫn đứng chờ
Chợt biết tin nàng đà lỗi hẹn
Thôi rồi dang dở khúc tình thơ

Vancali 4.26.14

http://s15.postimg.org/cdsh5swuz/Dang_do_copy.jpg
CỒN CÀO

Pháo xịt ngòi rồi hẳn hết mơ
Cao lương mĩ vị ngán lu mờ
Răng sâu một nửa như bà món
Tóc bạc mười phần giống búi tơ
Ngõ hẻm đâu cần câu vẫn đợi
Làng ven chẳng thiết kiểu đang chờ
Vài ba chén tửu tình xiêu vẹo
Ngẫm thấy cồn cào nát tứ thơ

27/4/2014
BHN

vancali96
28-04-2014, 03:32 AM
4241.
PHÙ DU

Vào ra đơn chiếc lặng tìm ai
Thôi hết thơ giăng với nguyệt cài
Chi nữa mong chờ chi nữa phận
Chẳng còn ngóng đợi chẳng còn mai
Lấp cung vùi mộng chôn lòng đắng
Nhấp chén xua tình ướp cuộc cay
Lãng đãng bên đời dăm phiến ảo
Ơi lòng chung thủy thuở nào phai

HANSY

Tình phai

Canh trường dỗ mộng nghĩ về ai
Gác vắng cô đơn chéo lược cài
Nhớ lúc đôi mình vui phố thị
Thương lần chung bóng dạo vườn mai
Xa rồi giọng hát cung đàn vọng
Lại vắng câu hò chén rượu cay
Sóng vỗ thuyền đi người lỗi hẹn
Cho đời viễn xứ khóc tình phai

Vancali 4.27.14

http://s4.postimg.org/rzcu7zgt9/Tinh_phai_copy.jpg

phamanhoa
28-04-2014, 06:38 AM
TỰ DO

Đế quốc làm sao thắng được "Tiên"
Toàn dân ước nguyện nước bình yên
Từ khi mở cõi phơi ngàn giặc
Đến lúc xây đời diệt lắm tên
Tiền tuyến súng bồng luôn dạ vững
Hậu phương cày nắm mãi tâm bền
Bao lần thắng trận do đoàn kết
Xã tắc trường tồn phúc vạn niên.

Huy Thanh
24-4-2014



http://s30.postimg.org/dftyroqvl/Suoi_tien_copy.jpg




CẢNH TIÊN


Vào rừng tắm suối chẳng thành tiên,
Thì cũng vài giờ được sống yên.
Hoa dại đưa hương, quên hết tuổi,
Chim rừng cất tiếng, nhớ chi tên.
Xạc xào lá biếc, thông reo mãi,
Róc rách dòng xanh, nước chảy bền.
Núi tím in trời màu cổ tích,
Đồi êm cỏ mượt dấu thiên niên.

phamanhoa

vancali96
28-04-2014, 07:30 AM
VẪN MỘNG MƠ

Tuổi xế sang chiều vẫn mộng mơ
Niềm vui bạn hữu chẳng phai mờ
Đường thi thả tứ hồng tươi lụa
Lục bát gieo vần đẹp đẽ tơ
Thỏa nghĩa giao hòa say bến đợi
Ngời duyên lẽ sống rạng phương chờ
Sum vầy khắp nẻo lòng mê lạ
Khoảnh khắc hương đời quyện mãi thơ

25/4/2014

Ghé thăm anh được thưởng thức thơ hay
Chúc anh sức khỏe và có nhiều cảm hứng sáng tác
Bạch Hồng Ngọc

Dang dở

Đêm về nằm mộng thấy người mơ
Rũ áo phong sương chốn bụi mờ
Trở lại thôn xưa tìm mắt biếc
Ghé thăm bạn cũ dạo đường tơ
Kìa con đò nhỏ còn neo đợi
Ấy dậu rào thưa vẫn đứng chờ
Chợt biết tin nàng đà lỗi hẹn
Thôi rồi dang dở khúc tình thơ

Vancali 4.26.14

http://s15.postimg.org/cdsh5swuz/Dang_do_copy.jpg

CỒN CÀO

Pháo xịt ngòi rồi hẳn hết mơ
Cao lương mĩ vị ngán lu mờ
Răng sâu một nửa như bà món
Tóc bạc mười phần giống búi tơ
Ngõ hẻm đâu cần câu vẫn đợi
Làng ven chẳng thiết kiểu đang chờ
Vài ba chén tửu tình xiêu vẹo
Ngẫm thấy cồn cào nát tứ thơ

27/4/2014
BHN


Nhớ người

Hoa hồng năm tháng vẫn còn mơ
Nhớ mảnh trăng non chốn mịt mờ
Tóc búi đong đưa vào cõi mộng
Lưng dài đỏng đảnh rối tằm tơ
Cho lòng rộn rã ngày tao ngộ
Để mắt ưu tư phút hẹn chờ
Lão hạc vì sao buồn trống vắng
Bên đèn chấp bút họa đường thơ

Vancali 4.27.14

http://s2.postimg.org/4qnqq8cg9/Nho_nguoi_2233_copy.jpg

Huy Thanh
28-04-2014, 10:44 AM
NGHI

Lục tủ mà sao chẳng thấy gì
Ngoài ba xị rượu, để vài li
Không ngờ vạn ảnh treo cùng vách
Khó hiểu ngàn thơ viết với mì
Kẻ đến hồn say ngơ ngẩn khách
Người xem dạ đắm lạ lùng mi
Bao ngày cách biệt lòng da diết
Lặng ngắm muôn điều dõi mắt nghi.

Huy Thanh
28-4-2014

HỒNG THOẠI
28-04-2014, 11:34 AM
http://s23.postimg.org/e2wvj06qz/Khoai_chim_copy.jpg


HÒA TUI và CHIM


Thiên hạ ai mà chẳng thích chim,
Đâu màng sự nghiệp nổi hay chìm.
Thầy Hồng thấy yến hồn mê lịm,
Sếp Đức nghe oanh phách đắm im.
Bỏ mẹ công danh mau sục kiếm,
Quên cha thân thế vội xông tìm.
Hòa tui tánh cóc mê hàng hiếm,
Uống rượu một mình đỡ mệt tim

phamanhoa



CHỚ NHẮC !
Van cà chớ nhắc nhở gì chim
Lão Phạm năm xưa suýt chết chìm !
Chọi yến thâu đêm làm sức lịm
Say hồng suốt buổi khiến mồm im
Ba tuần vắng mặt - bầy con kiếm
Nửa tháng quên nhà - đám vợ tìm
Cõng được vô giường người đã tím
Hên là máu vẫn chảy về tim !
HỒNG THOẠI 28.4.14

phamanhoa
28-04-2014, 02:13 PM
TỰ DO

Đế quốc làm sao thắng được "Tiên"
Toàn dân ước nguyện nước bình yên
Từ khi mở cõi phơi ngàn giặc
Đến lúc xây đời diệt lắm tên
Tiền tuyến súng bồng luôn dạ vững
Hậu phương cày nắm mãi tâm bền
Bao lần thắng trận do đoàn kết
Xã tắc trường tồn phúc vạn niên.

Huy Thanh
24-4-2014



http://s30.postimg.org/dftyroqvl/Suoi_tien_copy.jpg




MỘNG THÀNH TIÊN
[Đề ảnh người đẹp đang tắm tiên]

Cô này nhan sắc đã như tiên,
Sao cứ đèo bồng chẳng chịu yên.
Tắm suối không quần mong nức tiếng,
Bơi sông chẳng áo muốn thơm tên.
Dung nhan phù phiếm mà mê luyến,
Đức hạnh căn cơ khó giữ bền.
Chẳng phải gom tiền vào mỹ viện.
Mới thành Ngọc Nữ đẹp ngàn niên.

phamanhoa

phamanhoa
28-04-2014, 02:48 PM
http://s23.postimg.org/e2wvj06qz/Khoai_chim_copy.jpg


HÒA TUI và CHIM


Thiên hạ ai mà chẳng thích chim,
Đâu màng sự nghiệp nổi hay chìm.
Thầy Hồng thấy yến hồn mê lịm,
Sếp Đức nghe oanh phách đắm im.
Bỏ mẹ công danh mau sục kiếm,
Quên cha thân thế vội xông tìm.
Hòa tui tánh cóc mê hàng hiếm,
Uống rượu một mình đỡ mệt tim

phamanhoa



CHỚ NHẮC !
Van cà chớ nhắc nhở gì chim
Lão Phạm năm xưa suýt chết chìm !
Chọi yến thâu đêm làm sức lịm
Say hồng suốt buổi khiến mồm im
Ba tuần vắng mặt - bầy con kiếm
Nửa tháng quên nhà - đám vợ tìm
Cõng được vô giường người đã tím
Hên là máu vẫn chảy về tim !
HỒNG THOẠI 28.4.14




HỘI CHỨNG CHIM

Lão Thoại mỗi lần gặp gỡ chim,
Chân tay quýnh quáng suýt rơi chìm.
Nghe oanh cất tiếng tâm mê lịm,
Thấy yến bẹo hình trí đắm im.
Sự nghiệp quên vùi, quanh quẩn kiếm,
Gia cang bỏ phế, ngẩn ngơ tìm.
Thầy Kiền bắt ấn, cho bùa yểm,
Mới ổn thần kinh, bớt lú tim.

phamanhoa

Hansy
28-04-2014, 11:50 PM
PHÙ DU

Vào ra đơn chiếc lặng tìm ai
Thôi hết thơ giăng với nguyệt cài
Chi nữa mong chờ chi nữa phận
Chẳng còn ngóng đợi chẳng còn mai
Lấp cung vùi mộng chôn lòng đắng
Nhấp chén xua tình ướp cuộc cay
Lãng đãng bên đời dăm phiến ảo
Ơi lòng chung thủy thuở nào phai

HANSY

http://s4.postimg.org/rzcu7zgt9/Tinh_phai_copy.jpg

HUYỀN ÂM

Khắc khoải âm buồn vọng nhớ ai
Ngàn năm u lệ thoáng mi cài
Liễu tha thướt giọng cười ma mị
Tiếng hát mê trầm hạc mảnh mai
Ngõ thúy phiêu bồng lâng ảo diệu
Dốc tình lãng đãng bạt sầu cay
Trầm hương giờ đã về đâu tá
Để cánh si huyền lặng tím phai

HANSY

vancali96
29-04-2014, 08:18 AM
NGHI

Lục tủ mà sao chẳng thấy gì
Ngoài ba xị rượu, để vài li
Không ngờ vạn ảnh treo cùng vách
Khó hiểu ngàn thơ viết với mì
Kẻ đến hồn say ngơ ngẩn khách
Người xem dạ đắm lạ lùng mi
Bao ngày cách biệt lòng da diết
Lặng ngắm muôn điều dõi mắt nghi.

Huy Thanh
28-4-2014

Trăng mộng

Nỏ biết huynh Thanh có chuyện gì
Bên hồ chiếc bóng rượu đầy li
Hay là lưu luyến cô hàng phở
Có lẽ tương tư ả gánh mì
Bỏ phế bạn bè nom bạc tóc
Không màng thi hữu thấy sầu mi
Đèn khuya tơ tưởng vầng trăng mộng
Chểnh mảng loan phòng khiến vợ nghi !

Vancali 4.28.14

http://s13.postimg.org/nxra4infr/Trang_mong_copy.jpg

phamanhoa
29-04-2014, 09:34 AM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/04/27/chung-hong-won-3988-1398573035.jpg

Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi dân và xin từ chức vì vụ phà chìm



TRÔNG CHUYỆN NGƯỜI, NGẪM CHUYỆN MÌNH


Chuyện như cơm bửa xứ người ta,
Xe đụng tàu chìm lỡ xãy ra.
Thủ Tướng về vườn không nuối tiếc*
Giáo viên tự xử chẳng dang ca**
Quan mình bỏ ghế khi thành quỷ,
Xếp tớ cầm quyền tới hóa ma.
Cống hiến cả đời không mỏi mệt.
Thảo nào thiên hạ vượt mình xa.

phamanhoa

* Thủ tương Hàn Quốc xin từ chức vì vụ chìm phà

** Giáo viên chủ nhiệm lớp học (dẫn học sinh qua phà) sống sót nhưng buồn vì học sinh chết nhiều quá nên tự tử.

vancali96
29-04-2014, 09:57 AM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/04/27/chung-hong-won-3988-1398573035.jpg

Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi dân và xin từ chức vì vụ phà chìm.




TRÔNG CHUYỆN NGƯỜI, NGẪM CHUYỆN MÌNH


Chuyện như cơm bửa xứ người ta,
Xe đụng tàu chìm lỡ xãy ra.
Thủ Tướng về vườn không nuối tiếc*
Giáo viên tự xử chẳng dang ca**
Quan mình bỏ ghế khi thành quỷ,
Xếp tớ cầm quyền tới hóa ma.
Cống hiến cả đời không mỏi mệt.
Thảo nào thiên hạ vượt mình xa.

phamanhoa

* Thủ tương Hàn Quốc xin từ chức vì vụ chìm phà

** Giáo viên chủ nhiệm lớp học (dẫn học sinh qua phà) sống sót nhưng buồn vì học sinh chết nhiều quá nên tự tử

Xứ ta

Thấy chuyện của người ngẫm lại ta
Im lìm dẫu biến cố gì ra
Công an đánh chết quan tòa biến
Y tá chích bừa bộ trưởng ca
Bám chức khi già nom giống khỉ
Cầm quyền đến thác hóa thành ma
Ngàn năm văn hiến lòng kiêu hãnh
Chỉ sống cho mình mặc kẻ xa

Vancali 4.28.14

phamanhoa
29-04-2014, 10:08 AM
ĐIỆP VỤ CHIM


Lão Hồng sanh tật, lén nuôi chim,
Vợ biết, bèn thuê thám tử chìm.
Theo dõi bao ngày, tăm mãi ỉm,
Truy lùng khắp chốn, bóng hoài im.
Tha hồ hú hí thây ai kiếm,
Thỏa chí du dương mặc họ tìm.
Cho tới ngày kia mình mẩy tím,
Thầy Kiền bắt mạch bảo suy tim.

phamanhoa

Chào quí huynh vậy mà em nghe đồn như sao ....

Mất chim

Bác Thoại u sầu bởi mất chim
Rầu lo mỏi cánh rớt sông chìm
Kia lồng vắng bóng ngồi tê lịm
Đâu bạn đau lòng đứng lặng im
Vội đến huynh Hòa tung chiếu kiếm
Liền qua lão Đức vén màn tìm
Nhưng mà nỏ thấy buồn môi tím
Mất ngủ bao ngày khiến trụy tim

Vancali 4.28.14

http://s10.postimg.org/fgoa4sn7d/Mat_chim_copy.jpg




SỰ CỐ CHIM


Than ôi, Lão Thoại chẳng còn chim,
Em út từ đây lại nổi chìm.
Kẻ tới Đài Loan lòng chết lịm,
Người qua Hàn Quốc dạ buồn im.
Không còn, xin chớ hoài công kiếm,
Lỡ mất, đừng nên phí sức tim.
Cạo tóc, lên chùa kinh kệ niệm,
Nâu sòng chay lạt, bớt đau tim.

phamanhoa

vancali96
29-04-2014, 10:15 AM
http://s30.postimg.org/dftyroqvl/Suoi_tien_copy.jpg

CẢNH TIÊN


Vào rừng tắm suối chẳng thành tiên,
Thì cũng vài giờ được sống yên.
Hoa dại đưa hương, quên hết tuổi,
Chim rừng cất tiếng, nhớ chi tên.
Xạc xào lá biếc, thông reo mãi,
Róc rách dòng xanh, nước chảy bền.
Núi tím in trời màu cổ tích,
Đồi êm cỏ mượt dấu thiên niên.

phamanhoa

Tắm tiên

Quí lão bây giờ khoái tắm tiên
Mong rằng hưởng được phút bình yên
Lên non phá động cho sầu bến
Xuống suối tìm vàng được nổi tên
Thấy áo trên bờ nghe cảm mến
Nhìn chăn dưới cỏ cố theo bền
Giọng cười sơn nữ từ xa đến
Chợt thấy hưng tình dẫu lắm niên

Vancali 4.28.14

http://s16.postimg.org/yu3pg240l/Tam_tien_copy.jpg

HỒNG THOẠI
29-04-2014, 11:48 AM
SỰ CỐ CHIM


Than ôi, Lão Thoại chẳng còn chim,
Em út từ đây lại nổi chìm.
Kẻ tới Đài Loan lòng chết lim,
Người qua Hàn Quốc dạ buồn im.
Không còn, xin chớ hoài công kiếm,
Lỡ mất, đừng nên phí sức tim.
Cạo tóc, lên chùa kinh kệ niệm,
Nâu sòng chay lạt, bớt đau tim.

phamanhoa






KIỆN TƯỚNG CHIM
Sếp Phạm danh lừng : kiện tướng chim
Nhiều phen cũng bảy nổi ba chìm
Đôi lần vảy tróc ông nằm lịm
Mấy bận vi trầy cụ ngủ im
Mới khỏi, guồng chân mau chạy kiếm
Vừa qua, rảo cẳng vội đi tìm
Bà hai xách kéo ra đòi tiện
Tiu nghỉu quay về..., buốt giá tim...
HỒNG THOẠI 29.4.14

vancali96
29-04-2014, 07:03 PM
4244.
TÌNH THƠ

Giữa đời kết bạn nối dòng thơ
Câu chữ lại qua chớ để mờ
Lãng đãng đôi vần say với mộng
Bềnh bồng chút tứ luyến cùng mơ
Trần gian gạt trọc nhờ êm ả
Cuôc sống đầy thanh bớt hững hờ
Rảnh rỗi cùng nhau vầy xướng họa
Tình thơm bằng hữu ấy mong chờ

HANSY

Trăng mờ

Tri kỷ bao ngày dệt tứ thơ
Bên hiên nhớ bạn khiến trăng mờ
Thất ngôn mặc gió tan đồi mộng
Lục bát cho người dạo bến mơ
Mở mạng sao đành chân vội vã
Vào trang lại nỡ bút ơ hờ
Xóm đường hội ngộ duyên bằng hữu
Bậu hỡi lòng đây mỏi mắt chờ

Vancali 4.29.14

http://s9.postimg.org/gao9vvq1r/Trang_mo_copy.jpg

Hansy
29-04-2014, 10:45 PM
TÌNH THƠ

Giữa đời kết bạn nối dòng thơ
Câu chữ lại qua chớ để mờ
Lãng đãng đôi vần say với mộng
Bềnh bồng chút tứ luyến cùng mơ
Trần gian gạt trọc nhờ êm ả
Cuôc sống đầy thanh bớt hững hờ
Rảnh rỗi cùng nhau vầy xướng họa
Tình thơm bằng hữu ấy mong chờ

HANSY

http://s9.postimg.org/gao9vvq1r/Trang_mo_copy.jpg

ƯỚC MONG

Theo làn sóng Net dệt vần thơ
Hãy giữ nồng thơm há để mờ
Tứ thệ thơm đời vang phím mộng
Ý nguyền ngát cõi vọng thềm mơ
Hàng đêm ngóng gởi trao duyên đượm
Xướng họa tình thâm mỗi dịp hờ
Ước được lâu dài câu ngọt phú
Trầm hương tri kỷ mãi mong chờ

HANSY

phamanhoa
30-04-2014, 06:01 AM
ĐIỆP VỤ CHIM


Lão Hồng sanh tật, lén nuôi chim,
Vợ biết, bèn thuê thám tử chìm.
Theo dõi bao ngày, tăm mãi ỉm,
Truy lùng khắp chốn, bóng hoài im.
Tha hồ hú hí thây ai kiếm,
Thỏa chí du dương mặc họ tìm.
Cho tới ngày kia mình mẩy tím,
Thầy Kiền bắt mạch bảo suy tim.

phamanhoa

Chào quí huynh vậy mà em nghe đồn như sau ....

Mất chim

Bác Thoại u sầu bởi mất chim
Rầu lo mỏi cánh rớt sông chìm
Kia lồng vắng bóng ngồi tê lịm
Đâu bạn đau lòng đứng lặng im
Vội đến huynh Hòa tung chiếu kiếm
Liền qua lão Đức vén màn tìm
Nhưng mà nỏ thấy buồn môi tím
Mất ngủ bao ngày khiến trụy tim

Vancali 4.28.14

http://s10.postimg.org/fgoa4sn7d/Mat_chim_copy.jpg




GIỮ CHIM


Cô Van nhớ giữ kỹ con chim,
Nó xổng sang sông sẽ chết chìm.
Lão Thoại đau buồn gan mật lịm,
Thầy Kiền thương tiếc phổi phèo im.
Hòa tui bốn cẳng lên non kiếm,
Quyền nó ba chân xuống biển tìm.
Thi hữu xây chùa cùng tu niệm,
Diễn Đàn lắm vị sẽ ngưng tim.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-04-2014, 07:14 AM
MẤT CHIM

Bác Thoại u sầu bởi mất chim
Rầu lo mỏi cánh rớt sông chìm
Kia lồng vắng bóng ngồi tê lịm
Đâu bạn đau lòng đứng lặng im
Vội đến huynh Hòa tung chiếu kiếm
Liền qua lão Đức vén màn tìm
Nhưng mà nỏ thấy buồn môi tím
Mất ngủ bao ngày khiến trụy tim

Vancali 4.28.14

SỰ CỐ CHIM


Than ôi, Lão Thoại chẳng còn chim,
Em út từ đây lại nổi chìm.
Kẻ tới Đài Loan lòng chết lịm,
Người qua Hàn Quốc dạ buồn im.
Không còn, xin chớ hoài công kiếm,
Lỡ mất, đừng nên phí sức tim.
Cạo tóc, lên chùa kinh kệ niệm,
Nâu sòng chay lạt, bớt đau tim.

phamanhoa




BỎ CHIM


Thầy dạy: phen này ráng bỏ chim
Mới mong thân phận khỏi sa chìm
Vận xui theo lý rồi nên lịm
Ngày khổ thuận chiều cũng phải im
Muốn được ấm êm thời ráng nhịn
Mong còn vui vẻ ắt lo tìm
Làm xong nhẹ bỗng tan màu tím
Hể hả ra đường chẳng mệt tim

Ậy, bỏ chim là lên chùa mua chim phóng sinh í mà!

KIỀN ĐỨC - 30/04/14

vancali96
30-04-2014, 07:51 AM
http://s10.postimg.org/fgoa4sn7d/Mat_chim_copy.jpg

GIỮ CHIM


Cô Van nhớ giữ kỹ con chim,
Nó xổng sang sông sẽ chết chìm.
Lão Thoại đau buồn tim phổi lịm,
Thầy Kiền thương tiếc mật gan im.
Hòa tui bốn cẳng lên non kiếm,
Quyền nó ba chân xuống biển tìm.
Thi hữu xây chùa cùng tu niệm,
Diễn Đàn lắm vị sẽ ngưng tim.

phamanhoa



Gặp cố nhân

Tươi cười gặp gỡ lại nàng chim
Cứ sợ rơi sông sẽ bị chìm
Thỏa chí xoa đầu vui ngủ lịm
An lòng vuốt cánh khoái ngồi im
Lâu rồi sớm tối u sầu kiếm
Chả uổng ngày đêm khổ cực tìm
Tự hứa chìu cưng hàng quí hiếm
Thoại mừng huýt sáo rộn ràng tim

Vancali 4.29.14

http://s24.postimg.org/gv3un25k5/Gap_co_nhan_copy.jpg

vancali96
30-04-2014, 08:53 AM
Chuyện đời

Trời cao khéo dựng cảnh trên đời
Canh bạc điêu tàn sát phạt chơi
Kẻ được kiêu kỳ tiền bạc kiểm
Người thua ảo não bóng đêm mời
Thành danh vỗ ngực lời hay dệt
Thất trận đau lòng tiếng xấu bôi
Há luận anh hùng qua thắng bại
Quy hàng gánh chịu sóng cuồn trôi

Vancali 96

http://s3.postimg.org/byur2jk8j/Chuyen_doi_copy.jpg

hoanggiao
30-04-2014, 02:14 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-04-19/1303202232-ho-tu-than1.jpg

HỐ TỬ THẦN

Miền Nam xe cộ cứ lao ào
Đường phố mưa dầm cũng giống ao
Hố rộng hung thần người bổ chửng
Vũng sâu dũng sĩ kẻ lăn nhào
Phóng đùa lạng lách xông chầy mạng
Choảng né cò cưa đụng nát rào
Mỗi buổi đi về tim đập rộn
Lo rằng chẳng khéo ngã hồn chao?

Hoàng Giao

Hansy
30-04-2014, 04:46 PM
http://s3.postimg.org/byur2jk8j/Chuyen_doi_copy.jpg

THỜI THẾ THẾ THỜI

Dõi cuộc trầm thăng hiển hiện đời
Rồi mưa đến nắng thật liền chơi
Khi dương gọi chớ quên mờ tối
Đừng tủi thẫm đen lúc huyệt mời
Tước vị lợi danh đều lớp vẽ
Tiền tài kho lẫm chỉ ngoài bôi
Tiểu nhân đắc chí nào vinh dự
Thời thế thế thời thả tận trôi

HANSY

phamanhoa
01-05-2014, 07:33 AM
MẤT CHIM

Bác Thoại u sầu bởi mất chim
Rầu lo mỏi cánh rớt sông chìm
Kia lồng vắng bóng ngồi tê lịm
Đâu bạn đau lòng đứng lặng im
Vội đến huynh Hòa tung chiếu kiếm
Liền qua lão Đức vén màn tìm
Nhưng mà nỏ thấy buồn môi tím
Mất ngủ bao ngày khiến trụy tim

Vancali 4.28.14

SỰ CỐ CHIM


Than ôi, Lão Thoại chẳng còn chim,
Em út từ đây lại nổi chìm.
Kẻ tới Đài Loan lòng chết lịm,
Người qua Hàn Quốc dạ buồn im.
Không còn, xin chớ hoài công kiếm,
Lỡ mất, đừng nên phí sức tim.
Cạo tóc, lên chùa kinh kệ niệm,
Nâu sòng chay lạt, bớt đau tim.

phamanhoa




BỎ CHIM


Thầy dạy: phen này ráng bỏ chim
Mới mong thân phận khỏi sa chìm
Vận xui theo lý rồi nên lịm
Ngày khổ thuận chiều cũng phải im
Muốn được ấm êm thời ráng nhịn
Mong còn vui vẻ ắt lo tìm
Làm xong nhẹ bỗng tan màu tím
Hể hả ra đường chẳng mệt tim

Ậy, bỏ chim là lên chùa mua chim phóng sinh í mà!

KIỀN ĐỨC - 30/04/14




NHỚ CHIM


Lão Đúc đoạn đoài nỗi nhớ chim,
Hình dung tiều tụy, phách trôi chìm.
Thương màu mỏ đỏ, lòng đau lịm,
Nhớ sắc lông xanh, trí lắng im.
Lếch thếch lên non mòn mỏi kiếm,
Lôi thôi xuống biển xót xa tìm.
Thân già rã rệu, buồn xâm chiếm,
Đắng ngắt miệng mồm, giá buốt tim.

phamanhoa

vancali96
01-05-2014, 08:17 AM
http://s3.postimg.org/byur2jk8j/Chuyen_doi_copy.jpg

THỜI THẾ THẾ THỜI

Dõi cuộc trầm thăng hiển hiện đời
Rồi mưa đến nắng thật liền chơi
Khi dương gọi chớ quên mờ tối
Đừng tủi thẫm đen lúc huyệt mời
Tước vị lợi danh đều lớp vẽ
Tiền tài kho lẫm chỉ ngoài bôi
Tiểu nhân đắc chí nào vinh dự
Thời thế thế thời thả tận trôi

HANSY

Trò đời

Xênh xang áo mão diễn trò đời
Kèn trống nháo nhào tạo cuộc chơi
Nhập xác Điêu Thuyền hoa mến tặng
Vào vai Đổng Trác rượu dâng mời
Lưu Bình giàu có buồn duyên bạc
Dương Lễ nghèo hèn trách phận bôi
Vở hát bày ra nhiều bối cảnh
Vui buồn cuộc sống tựa mây trôi

Vancali 4.30.14

http://s23.postimg.org/enpvdav17/Tro_doi_copy.jpg

Hansy
01-05-2014, 08:57 AM
http://s3.postimg.org/byur2jk8j/Chuyen_doi_copy.jpg

THỜI THẾ THẾ THỜI

Dõi cuộc trầm thăng hiển hiện đời
Rồi mưa đến nắng thật liền chơi
Khi dương gọi chớ quên mờ tối
Đừng tủi thẫm đen lúc huyệt mời
Tước vị lợi danh đều lớp vẽ
Tiền tài kho lẫm chỉ ngoài bôi
Tiểu nhân đắc chí nào vinh dự
Thời thế thế thời thả tận trôi

HANSY

http://s23.postimg.org/enpvdav17/Tro_doi_copy.jpg

NHỌC ĐỜI

Ngụp lặn nhừ thân giữa cuộc đời
Kiếp người lao nhọc chứ nào chơi
Lơ mơ hụt mất đường danh gọi
Lạng quạng tiêu tan chỗ nghiệp mời
Còn thế người dưng vào nịnh bợ
Hết tiền thân tộc giở sàm bôi
Thời gian một kiếp nhàn đâu mấy
Chẳng lẽ buông mình nước cuốn trôi

HANSY

hoanggiao
01-05-2014, 02:25 PM
Trễ hẹn

Vì lo trễ hẹn lái xe ào
Bởi bạn đang chờ ở cạnh ao
Muốn gấp rồ ga teo mếu máo
Ham mau trượt bánh té cù nhào
Lồm cồm đứng dậy cài ngay áo
Lật đật ngồi lên chạy vướng rào
Đến chỗ nhìn quanh buồn mắt lão
Bóng hồng chả thấy khiến người chao

Vancali 4.30.14
http://s12.postimg.org/60ai920rx/Tre_hen_11111_copy.jpg

UỐNG CHAO

Đường ngập ngang hông lão lội ào
Còn nàng trố mắt mải dòm ao
Bỗng đâu hố sập nhoai chân xuống
Bất chợt thân văng vướng cẳng nhào
Lọ mọ bò lên đầu bệt đất
Loi ngoi nhổm dậy áo quây rào
Gào cho đứt họng mong cầu cứu
Quyết định phen này phải uống chao

Hoàng Giao

vancali96
02-05-2014, 07:27 AM
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/hN8xsLSb8E9AtRUiE01yW5S0C4KLQgFZwTY-cbvg5vt01Kkal2s2bceWk96JefKgr05uBIoVrOUvTQgh1zQbtb a7cOmufiCsR_PotL-lu_IPmnRdxE0rptB6iw=s0-d-e1-ft#http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Wagtrb/2014_04_15/14_zing.jpg

LÃO MUỘI RA QUÂN

Chống gậy xăn quần sẵn lội sông
Mình ta dò dẫm tưởng băng đồng
Cô em đến sở bơi thuyền gỗ
Đứa cháu làm ca bá cổ chồng
Nước tóe đầy lưng ngầu lão muội
Đường về ngập lối nghẹt trời đông
Rác đùa quấn chặt đôi chân mỏng
Tội nghiệp thân già có biết không?

Hoàng Giao



(Hưởng ứng Tỷ Gà, theo chân nữ sĩ Như quỳnh, huynh Hồng Thoại & thi hữu Quốc Quyền)


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/XR9M2AJvPSzDc0I_culZo3vReHCc-vFOvIHedglYHE66p7J28fKrYYhgIvjrQz8xKXdUJl9EAAqqwN5 v73nUZuxsOVW5_ahEyW2v_67I7mfF5uEodqwNnHkk=s0-d-e1-ft#http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Wagtrb/2014_04_15/9_zing.jpg

NGHĨ GÌ

Vắt não anh tìm kế vượt sông
Ngồi lưng ngựa sắt nghĩ bao đồng
Cơm chiều đã nguội con chờ bố
Gạo tối thì vơi vợ ngóng chồng
Ruột nóng từng cơn nhàu lửa hạ
Gan bầm mấy đoạn tím trời đông
Ai từng nếm cảnh ê chề ấy
Mới hiểu thân này khổ lắm không

Quốc Quyền


NHỚ SÔNG


Thuở nhỏ thường khi nghịch tắm sông,
Lớn lên, về phố cư mơ đồng.
Thương khi nước ngập ngang lưng vợ,
Nhớ lúc triều dâng tận cổ chồng.
Lắm lúc ngồi nhìn đường cống nghẹt,
Nhiều khi đứng ngắm phố xe đông.
Ngậm ngùi mơ mãi còn thơ dại,
Bến cũ bờ xưa có thấu không ?

phamanhoa


Sài gòn nay

Mưa khiến Sài Gòn ngập tựa sông
Ngựa xe bì bõm giống trên đồng
Ông già hốc hác u sầu chống
Trẻ nhỏ xanh xao sợ hãi chồng
Tiếng sấm ì ầm tan khí nóng
Hơi kèn inh ỏi dạt người đông
Một thời hoa lệ đầy thơ mộng
Giờ cảnh điêu tàn lọa quá không ?

Vancali 5.1.14

http://s16.postimg.org/8ehpljfxx/Sai_gon_nay_copy.jpg

vancali96
02-05-2014, 09:39 AM
http://s12.postimg.org/60ai920rx/Tre_hen_11111_copy.jpg

THỎA

Cụ Phạm đang ngon trớn phóng ào
Chợt nhìn thấy gái đẹp bên ao
Nhanh tay bóp thắng liền chuồi đảo
Lẹ cẳng đạp phanh vội té nhào
Sếp gắng ngồi lên soi diện mạo
Em ôm đỡ dậy tựa hàng rào
Ơn trời có được tình giao hảo
Cũng thỏa dù về phải húp chao

HỒNG THOẠI 30.4.14


UỐNG CHAO

Đường ngập ngang hông lão lội ào
Còn nàng trố mắt mải dòm ao
Bỗng đâu hố sập nhoai chân xuống
Bất chợt thân văng vướng cẳng nhào
Lọ mọ bò lên đầu bệt đất
Loi ngoi nhổm dậy áo quây rào
Gào cho đứt họng mong cầu cứu
Quyết định phen này phải uống chao

Hoàng Giao

Dân tộc tính

Dân ta được tiếng rất ồn ào
Nói chuyện rân trời dợn nước ao
Mắng vợ bạn bè hay chế nhạo
Rầy con lối xóm lại chê nhào
Khi thương quí mến mơ lành áo
Lúc giận hờn căm mộng xé rào
Thích nhậu lề đường mê chuyện ảo
Uống nhiều say xỉn ngả nghiêng chao

Vancali 5.1.14

http://s24.postimg.org/hw7pzeomt/Dan_toc_tinh_copy.jpg

hoanggiao
02-05-2014, 02:33 PM
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/hN8xsLSb8E9AtRUiE01yW5S0C4KLQgFZwTY-cbvg5vt01Kkal2s2bceWk96JefKgr05uBIoVrOUvTQgh1zQbtb a7cOmufiCsR_PotL-lu_IPmnRdxE0rptB6iw=s0-d-e1-ft#http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Wagtrb/2014_04_15/14_zing.jpg

LÃO MUỘI RA QUÂN

Chống gậy xăn quần sẵn lội sông
Mình ta dò dẫm tưởng băng đồng
Cô em đến sở bơi thuyền gỗ
Đứa cháu làm ca bá cổ chồng
Nước tóe đầy lưng ngầu lão muội
Đường về ngập lối nghẹt trời đông
Rác đùa quấn chặt đôi chân mỏng
Tội nghiệp thân già có biết không?

Hoàng Giao



(Hưởng ứng Tỷ Gà, theo chân nữ sĩ Như quỳnh, huynh Hồng Thoại & thi hữu Quốc Quyền)


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/XR9M2AJvPSzDc0I_culZo3vReHCc-vFOvIHedglYHE66p7J28fKrYYhgIvjrQz8xKXdUJl9EAAqqwN5 v73nUZuxsOVW5_ahEyW2v_67I7mfF5uEodqwNnHkk=s0-d-e1-ft#http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Wagtrb/2014_04_15/9_zing.jpg

NGHĨ GÌ

Vắt não anh tìm kế vượt sông
Ngồi lưng ngựa sắt nghĩ bao đồng
Cơm chiều đã nguội con chờ bố
Gạo tối thì vơi vợ ngóng chồng
Ruột nóng từng cơn nhàu lửa hạ
Gan bầm mấy đoạn tím trời đông
Ai từng nếm cảnh ê chề ấy
Mới hiểu thân này khổ lắm không

Quốc Quyền


NHỚ SÔNG


Thuở nhỏ thường khi nghịch tắm sông,
Lớn lên, về phố cư mơ đồng.
Thương khi nước ngập ngang lưng vợ,
Nhớ lúc triều dâng tận cổ chồng.
Lắm lúc ngồi nhìn đường cống nghẹt,
Nhiều khi đứng ngắm phố xe đông.
Ngậm ngùi mơ mãi còn thơ dại,
Bến cũ bờ xưa có thấu không ?

phamanhoa


Sài gòn nay

Mưa khiến Sài Gòn ngập tựa sông
Ngựa xe bì bõm giống trên đồng
Ông già hốc hác u sầu chống
Trẻ nhỏ xanh xao sợ hãi chồng
Tiếng sấm ì ầm tan khí nóng
Hơi kèn inh ỏi dạt người đông
Một thời hoa lệ đầy thơ mộng
Giờ cảnh điêu tàn lọa quá không ?

Vancali 5.1.14

http://s16.postimg.org/8ehpljfxx/Sai_gon_nay_copy.jpg

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/XR9M2AJvPSzDc0I_culZo3vReHCc-vFOvIHedglYHE66p7J28fKrYYhgIvjrQz8xKXdUJl9EAAqqwN5 v73nUZuxsOVW5_ahEyW2v_67I7mfF5uEodqwNnHkk=s0-d-e1-ft#http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Wagtrb/2014_04_15/9_zing.jpg


ĐÀNH NGỒI

Đành ngồi bó gối ở trên sông
Ngựa sắt chìm luôn ngập giữa đồng
Lớp học con la đòi gặp mẹ
Cơ quan vợ gọi kiếm tìm chồng
Vắt tay lên trán cầu trời hạ
Vểnh mắt xoay chiều đợi gió đông
Chẳng biết bao giờ dòng mới cạn
Khiến hồn lấp lửng xót anh không?

Hoàng Giao

phamanhoa
02-05-2014, 06:52 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=165699#post165699)



LÃO MUỘI RA QUÂN

Chống gậy xăn quần sẵn lội sông
Mình ta dò dẫm tưởng băng đồng
Cô em đến sở bơi thuyền gỗ
Đứa cháu làm ca bá cổ chồng
Nước tóe đầy lưng ngầu lão muội
Đường về ngập lối nghẹt trời đông
Rác đùa quấn chặt đôi chân mỏng
Tội nghiệp thân già có biết không?

Hoàng Giao




(Hưởng ứng Tỷ Gà, theo chân nữ sĩ Như quỳnh, huynh Hồng Thoại & thi hữu Quốc Quyền)




NGHĨ GÌ

Vắt não anh tìm kế vượt sông
Ngồi lưng ngựa sắt nghĩ bao đồng
Cơm chiều đã nguội con chờ bố
Gạo tối thì vơi vợ ngóng chồng
Ruột nóng từng cơn nhàu lửa hạ
Gan bầm mấy đoạn tím trời đông
Ai từng nếm cảnh ê chề ấy
Mới hiểu thân này khổ lắm không

Quốc Quyền


NHỚ SÔNG


Thuở nhỏ thường khi nghịch tắm sông,
Lớn lên, về phố cư mơ đồng.
Thương khi nước ngập ngang lưng vợ,
Nhớ lúc triều dâng tận cổ chồng.
Lắm lúc ngồi nhìn đường cống nghẹt,
Nhiều khi đứng ngắm phố xe đông.
Ngậm ngùi mơ mãi còn thơ dại,
Bến cũ bờ xưa có thấu không ?

phamanhoa


Sài gòn nay

Mưa khiến Sài Gòn ngập tựa sông
Ngựa xe bì bõm giống trên đồng
Ông già hốc hác u sầu chống
Trẻ nhỏ xanh xao sợ hãi chồng
Tiếng sấm ì ầm tan khí nóng
Hơi kèn inh ỏi dạt người đông
Một thời hoa lệ đầy thơ mộng
Giờ cảnh điêu tàn lọa quá không ?

Vancali 5.1.14







ĐÀNH NGỒI

Đành ngồi bó gối ở trên sông
Ngựa sắt chìm luôn ngập giữa đồng
Lớp học con la đòi gặp mẹ
Cơ quan vợ gọi kiếm tìm chồng
Vắt tay lên chán cầu trời hạ
Vểnh mắt xoay chiều đợi gió đông
Chẳng biết bao giờ dòng mới cạn
Khiến hồn lấp lửng xót anh không?

Hoàng Giao

CỔ TÍCH SÔNG

Thuở ấy Sài Gòn chẳng có sông,
Toàn là phố xá mọc trên đồng.
Ngọc Hoàng chép miệng: đời khô nóng,
Bà Thủy ra tay: nước chập chồng.
Máy móc xịt xè xe cộ hỏng,
Tay chân lỏm bỏm bộ hành đông.
Cửa nhà tài sản trôi theo sóng,
Chuyện kết thế nào, ai biết không ?

phamanhoa

vancali96
03-05-2014, 07:02 AM
Sài gòn nay

Mưa khiến Sài Gòn ngập tựa sông
Ngựa xe bì bõm giống trên đồng
Ông già hốc hác u sầu chống
Trẻ nhỏ xanh xao sợ hãi chồng
Tiếng sấm ì ầm tan khí nóng
Hơi kèn inh ỏi dạt người đông
Một thời hoa lệ đầy thơ mộng
Giờ cảnh điêu tàn lọa quá không ?

Vancali 5.1.14


ĐÀNH NGỒI

Đành ngồi bó gối ở trên sông
Ngựa sắt chìm luôn ngập giữa đồng
Lớp học con la đòi gặp mẹ
Cơ quan vợ gọi kiếm tìm chồng
Vắt tay lên chán cầu trời hạ
Vểnh mắt xoay chiều đợi gió đông
Chẳng biết bao giờ dòng mới cạn
Khiến hồn lấp lửng xót anh không?

Hoàng Giao

CỔ TÍCH SÔNG

Thuở ấy Sài Gòn chẳng có sông,
Toàn là phố xá mọc trên đồng.
Ngọc Hoàng chép miệng: đời khô nóng,
Bà Thủy ra tay: nước chập chồng.
Máy móc xịt xè xe cộ hỏng,
Tay chân lỏm bỏm bộ hành đông.
Cửa nhà tài sản trôi theo sóng,
Chuyện kết thế nào, ai biết không ?

phamanhoa




Ta than

Thoáng nhìn cứ ngỡ phố ven sông
Hoặc giả cư dân chốn miệt đồng
Thấy kẻ đội mưa vồn vã bước
Nom xe chết máy khó khăn chồng
Vì sao ách nước nhằm Nam Việt
Phải chịu tai trời xuống Á Đông
Hủy hoại môi trường nên cớ sự
Toàn cầu gánh nạn biết hay không

Vancali 5.2.14

http://s13.postimg.org/3nhdq7d2v/Ta_than_copy.jpg

vancali96
03-05-2014, 07:48 AM
NHỚ MẸ

Xa rồi bóng mẹ chẳng hề nguôi
Tuổi hạc ngày đêm vẫn nhớ người
Giống nỗi thân cò im ả lội
Như đời kiếp vạc sẽ sàng xuôi
Đường xa bởi nghiệp nào than vãn
Gánh nặng vì con vẫn nhoẻn cười
Biết rõ in hình trong mộng ảo
Xa rồi bóng mẹ chẳng hề nguôi.

TXS 02/5/2014

Nhớ hiền mẫu

Đại lễ gần kề nhớ khó nguôi
Vu lan lại đến vắng hơi người
Sợ con đói dạ mà đau ốm
Nên mẹ cam lòng chạy ngược xuôi
Bỏ mặc thân già cho tóc rối
Miễn sao đám trẻ có môi cười
Đâu còn phụ mẫu mà thương kính
Đại lễ gần kề nhớ khó nguôi

Vancali 5.2.14

http://s2.postimg.org/b52hbnent/Nho_hien_mau_copy.jpg

HỒNG THOẠI
03-05-2014, 11:31 AM
http://s30.postimg.org/dftyroqvl/Suoi_tien_copy.jpg

CẢNH TIÊN


Vào rừng tắm suối chẳng thành tiên,
Thì cũng vài giờ được sống yên.
Hoa dại đưa hương, quên hết tuổi,
Chim rừng cất tiếng, nhớ chi tên.
Xạc xào lá biếc, thông reo mãi,
Róc rách dòng xanh, nước chảy bền.
Núi tím in trời màu cổ tích,
Đồi êm cỏ mượt dấu thiên niên.

phamanhoa



http://s16.postimg.org/yu3pg240l/Tam_tien_copy.jpg




TU TIÊN
Ngài Hòa mới học phép tu tiên
Báo hại bao người chẳng được yên
Ra ngõ nhìn Oanh thời gọi Yến
Về nhà thấy vợ lại quên tên
Thầy khuyên đẻ nữa tâm hầu thiện
Sách dạy sinh thêm đạo sẽ bền
Khổ nỗi sức ông đà hết tiệt
Nên đành khổ luyện khoảng ngàn niên !
HỒNG THOẠI 03.5.14


https://farm6.staticflickr.com/5271/14093973104_263cbd0001_z.jpg

hoanggiao
03-05-2014, 04:20 PM
TẮM TIÊN

Ai mà chẳng thích tắm ao tiên
Một phút lên đời chắc ngủ yên
Suối ngọt người cho hây gió biển
Nắng hồng mình tặng đỏ dòng tên
Trắng da thiếu nữ tình yêu thiện
Sáng mặt phu quân sức mạnh bền
Cuộc sống muôn màu luôn xuất hiện
Bằng lòng hạnh phúc đến cao niên

Hoàng Giao

Tran Xuan Sinh
03-05-2014, 06:21 PM
Nguyên văn bởi Vancali

Ta than

Thoáng nhìn cứ ngỡ phố ven sông
Hoặc giả cư dân chốn miệt đồng
Thấy kẻ đội mưa vồn vã bước
Nom se chết máy khó khăn chồng
Vì sao ách nước nhằm Nam Việt
Phải chịu tai trời xuống Á Đông
Hủy hoại môi trường nên cớ sự
Toàn cầu gánh nạn biết hay không

Vancali 5.2.14

NGỠ

Ngỡ rằng thành phố bị trôi sông
Chẳng thấy vườn cây với cánh đồng
Ờ nhỉ đài đưa vừa ngập úng
Té ra nước chảy mới dâng chồng
Ao ngòi tắc nghẽn, bờ chen chật
Nhà cửa rào che, hộ ở đông
Quy hoạch đâu nào? Dân hỏi vậy
Nói rồi bỏ đó cũng bằng không.

TXS 03/5/2014

vancali96
03-05-2014, 09:08 PM
LÃO MUỘI RA QUÂN

Chống gậy xăn quần sẵn lội sông
Mình ta dò dẫm tưởng băng đồng
Cô em đến sở bơi thuyền gỗ
Đứa cháu làm ca bá cổ chồng
Nước tóe đầy lưng ngầu lão muội
Đường về ngập lối nghẹt trời đông
Rác đùa quấn chặt đôi chân mỏng
Tội nghiệp thân già có biết không?

Hoàng Giao





[I]QUẬY
( Họa vui )
Nữ sĩ Giao Hoàng nghiện tắm sông
Sông xa, phải quậy đỡ ngoài đồng
Bùn văng lốm đốm dơ đầu ngỗng
Đất bắn lung tung bẩn mặt chồng
Lũ chó hoang mang hùa sủa lộng
Bấy gà thích thú tụ coi đông
Một đàn trẻ nhỏ khua vang trống
Cổ vũ um trời, tuyệt diệu không ?
HỒNG THOẠI 03.5.14

http://s27.postimg.org/72g80en37/Tam_su_copy.jpg

Tâm sự

Lão muội u sầu bởi nhớ sông
Bữa cơm lại thiếu món cua đồng
Cũng vì mẹ sợ hay ngồi mộng
Với lại cha lo khó kén chồng
Lên tỉnh tha hồ vì gió lộng
Ở thành mặc sức có người đông
Mai tìm rể quí nhà to rộng
Với máy “ điều hòa” hỏi sướng không ?

Vancali 4.3.14

vancali96
04-05-2014, 04:12 AM
4274.
HÃY VUI THƠ

Trần gian vạn nẻo rộn trò chơi
Bá tánh dọc ngang cũng lắm lời
Ta ước tìm vui trong tạm bợ
Người mong kiếm lợi giữa đầy vơi
Bon chen cho mấy rồi tươm dạ
Giành giật có hung chỉ lụy đời
Thôi hãy thùa mây lồng nguyệt rạng
Đường thơ dệt mộng giữ đừng rơi

HANSY


http://s2.postimg.org/cszskn4g9/Ban_tho_3333_copy.jpg

Hansy
04-05-2014, 06:36 AM
HÃY VUI THƠ

Trần gian vạn nẻo rộn trò chơi
Bá tánh dọc ngang cũng lắm lời
Ta ước tìm vui trong tạm bợ
Người mong kiếm lợi giữa đầy vơi
Bon chen cho mấy rồi tươm dạ
Giành giật có hung chỉ lụy đời
Thôi hãy thùa mây lồng nguyệt rạng
Đường thơ dệt mộng giữ đừng rơi

HANSY

http://s2.postimg.org/cszskn4g9/Ban_tho_3333_copy.jpg

HÒA THƠ

Thơ Đường trải thế hiệp lòng chơi
Xướng-Họa đan xen thắm thiết lời
Vẫn ước câu vần thông bén đượm
Và mong ý tứ được cao vời
Tầm tri kỷ sắc tài tương ngộ
Trầm bổng cùng vui kết bạn đời
Gõ chén nâng tình say ngẩm ngợi
Trắc bằng mấy nhịp thả đều rơi

HANSY

vancali96
04-05-2014, 08:47 AM
HÃY VUI THƠ

Trần gian vạn nẻo rộn trò chơi
Bá tánh dọc ngang cũng lắm lời
Ta ước tìm vui trong tạm bợ
Người mong kiếm lợi giữa đầy vơi
Bon chen cho mấy rồi tươm dạ
Giành giật có hung chỉ lụy đời
Thôi hãy thùa mây lồng nguyệt rạng
Đường thơ dệt mộng giữ đừng rơi

HANSY

http://s2.postimg.org/cszskn4g9/Ban_tho_3333_copy.jpg

HÒA THƠ

Thơ Đường trải thế hiệp lòng chơi
Xướng-Họa đan xen thắm thiết lời
Vẫn ước câu vần thông bén đượm
Và mong ý tứ được cao vời
Tầm tri kỷ sắc tài tương ngộ
Trầm bổng cùng vui kết bạn đời
Gõ chén nâng tình say ngẩm ngợi
Trắc bằng mấy nhịp thả đều rơi

HANSY


http://s12.postimg.org/96p0lqjbx/Hien_si_copy.jpg

Hansy
04-05-2014, 09:17 AM
http://s2.postimg.org/cszskn4g9/Ban_tho_3333_copy.jpg

HÒA THƠ

Thơ Đường trải thế hiệp lòng chơi
Xướng-Họa đan xen thắm thiết lời
Vẫn ước câu vần thông bén đượm
Và mong ý tứ được cao vời
Tầm tri kỷ sắc tài tương ngộ
Trầm bổng cùng vui kết bạn đời
Gõ chén nâng tình say ngẩm ngợi
Trắc bằng mấy nhịp thả đều rơi

HANSY

http://s12.postimg.org/96p0lqjbx/Hien_si_copy.jpg

KIẾP NHẢ TƠ

Thân tằm nghiệp dĩ lấy làm chơi
Trời phú mến yêu góp chữ lời
Mặc kệ giông ngàn gieo rạt sát
Là lơ gió bão thổi xa vời
Đường uyên thỏa bút cùng thi hữu
Nẻo thúy trầm mê với cuộc đời
Vẫn mãi thơ hòa trong bốn biển
Câu vần thánh thót nhịp nhàng rơi

HANSY

Huy Thanh
04-05-2014, 07:47 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYxYcalbni4QUR4o7Xaw0OFC4AAz4lI f6qwYUE_A4fn3AjvYsdtQ

HẠT NẮNG CHIỀU

Chẳng kịp vào chai hạt nắng chiều
Tà dương khuất dạng ngả nghiêng xiêu
Vầng trăng lấp lửng chờ con nước
Bắc đẩu hừng lên đợi thủy triều
Biển đảo mây vần trông huyễn hoặc
Rừng cây gió lộng ngắm phiêu diêu
Đồi cao núi thẳm mờ trong tối
Chẳng kịp vào chai hạt nắng chiều.

Huy Thanh
4-05-2014

vancali96
04-05-2014, 08:50 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYxYcalbni4QUR4o7Xaw0OFC4AAz4lI f6qwYUE_A4fn3AjvYsdtQ

HẠT NẮNG CHIỀU

Chẳng kịp vào chai hạt nắng chiều
Tà dương khuất dạng ngả nghiêng xiêu
Vầng trăng lấp lửng chờ con nước
Bắc đẩu hừng lên đợi thủy triều
Biển đảo mây vần trông huyễn hoặc
Rừng cây gió lộng ngắm phiêu diêu
Đồi cao núi thẳm mờ trong tối
Chẳng kịp vào chai hạt nắng chiều.

Huy Thanh
4-05-2014

Mây chiều

Vì ai xõa tóc dưới mây chiều
Khiến gió u sầu hạt nắng xiêu
Khách cũ hoài mong lòng gợn sóng
Đò xưa mãi đợi nước dâng triều
Sao mà cứ ngóng chân trời vọng
Có lẽ đang chờ gã họ Diêu
Hỡi kẻ sang sông còn nhớ bến
Vì ai xõa tóc dưới mây chiều

Vancali 5.4.14

http://s30.postimg.org/5ei1byjkx/May_chieu_copy.jpg

vancali96
05-05-2014, 02:51 AM
http://s14.postimg.org/srwzrxfw1/00000000000000000000000000000000000000000000.jpg

CẢM TÁC TRANH QUÊ

Nhà ai cảnh vật giống quê mình
Một khoảng sân vườn bụi chuối xinh
Mái rạ nhìn vòm đưa đẩy bóng
Cành tre đội nắng ngả nghiêng hình
Trời mây gợi lại nơi bờ bến
Cổng giếng mơ về thủa học sinh
Xáo động tâm can này chốn cũ
Cái chum sao rất đỗi thân tình

Hoàng Giao

Mộng tình

Thấy ảnh trong tranh nhớ bạn mình
Một thời mơ tưởng bóng hồng xinh
Hoài mơ bữa nớ cho vờn tóc
Mãi ước ngày nao được tặng hình
Dạo ấy chung trường nơi cát bụi
Bây chừ đôi ngã chốn ba sinh
Từng trang lưu bút hương hoài cổ
Khắc khoải con tim chữ mộng tình

Vancali 5.4.14

http://s17.postimg.org/moq2wxsun/Mong_tinh_2222_copy.jpg

vancali96
05-05-2014, 07:26 AM
4282.
MONG

Mong thơ trải mượt đuổi u buồn
Mong ước xuân nguyền thắm thiết tuôn
Mong dạ chân lành loang ngát mộng
Mong lòng chung thủy ủ thơm nguồn
Mong mơ bàng bạc niềm trông đợi
Mong nhớ ngọt ngào nỗi hẹn thương
Mong thế gian này vui hạnh ngộ
Mong tâm sáng đẹp tríluôn tường

HANSY

Ước

Ước bạn đường thơ hết nỗi buồn
Ước tình năm cũ lệ ngừng tuôn
Ước chân lãng tử đừng sao lãng
Ước bút tao nhân chớ cạn nguồn
Ước mộng tơ tằm muôn ý đẹp
Ước đời nghệ sĩ vạn lời thương
Ước trang Thi Hữu luôn tồn tại
Ước Diễn Đàn ta lắm kẻ tường

Vancali 5.4.14

http://s1.postimg.org/xmqs1sayn/Uoc_copy.jpg

Hansy
05-05-2014, 11:49 AM
MONG

Mong thơ trải mượt đuổi u buồn
Mong ước xuân nguyền thắm thiết tuôn
Mong dạ chân lành loang ngát mộng
Mong lòng chung thủy ủ thơm nguồn
Mong mơ bàng bạc niềm trông đợi
Mong nhớ ngọt ngào nỗi hẹn thương
Mong thế gian này vui hạnh ngộ
Mong tâm sáng đẹp tríluôn tường

HANSY

http://s1.postimg.org/xmqs1sayn/Uoc_copy.jpg

CẦU

Cầu đức sáng lòa tỏa rạng vui
Cầu hiền mở lối đẩy hư lùi
Cầu thơ thơm ngọt luôn cùng nắng
Cầu bạn thân tình mãi với tôi
Cầu nước an bình dân thịnh vượng
Cầu làng no ấm lúa nồng tươi
Cầu quê tới tỉnh bừng men sống
Cầu phước nồng hương phủ mọi người

HANSY

HỒNG THOẠI
05-05-2014, 12:34 PM
ĐI TUA


Nhân ngày lễ lớn, tớ đi tua,

Mới biết thế nào du lịch chùa.,

Xập xệ nhà hàng: đây tiệc chúa !

Tồi tàn khách sạn: đấy cung vua !

Vũng Tàu hống hách dao lam múa,

Phan Thiết nghênh ngang mã tấu đùa.

Thắng cảnh danh lam cây cỏ úa,

Đền đài lăng tẩm bốc mùi chua.


phamanhoa



Du lịch

Bỏ mặc thơ đường để rách tua
Huynh Hòa du lịch viếng đền chùa
Cần Thơ phong cảnh vờn cây lúa
Châu Đốc đền đài mặc áo vua
Chả nhớ Diễn Đàn lo nhảy múa
Lại quên Thi Hữu cứ nô đùa
Chu du mấy bữa người đen đúa
Không tắm bao ngày gió thoảng chua

Vancali 5.4.14


TIẾC CỦA
Vào nhà bị vợ uýnh te tua
Cụ Phạm nhanh chân trốn đến chùa
Chỗ nọ ung dung nằm tựa chúa
Nơi này thoải mái quậy dường vua
Ngày thì nhậu nhẹt, say, ông múa
Tối lại ngâm nga, chán, ổng đùa
Nội tướng qua cơn liền tiếc của
Bồng về cất kĩ đặng ngâm chua.
HỒNG THOẠI 05.5.14

phamanhoa
05-05-2014, 01:30 PM
QUOTE=HỒNG THOẠI;166106]
ĐI TUA


Nhân ngày lễ lớn, tớ đi tua,
Mới biết thế nào du lịch chùa.,
Xập xệ nhà hàng: đây tiệc chúa !
Tồi tàn khách sạn: đấy cung vua !
Vũng Tàu hống hách dao lam múa,
Phan Thiết nghênh ngang mã tấu đùa.
Thắng cảnh danh lam cây cỏ úa,
Đền đài lăng tẩm bốc mùi chua.

phamanhoa



Du lịch

Bỏ mặc thơ đường để rách tua
Huynh Hòa du lịch viếng đền chùa
Cần Thơ phong cảnh vờn cây lúa
Châu Đốc đền đài mặc áo vua
Chả nhớ Diễn Đàn lo nhảy múa
Lại quên Thi Hữu cứ nô đùa
Chu du mấy bữa người đen đúa
Không tắm bao ngày gió thoảng chua

Vancali 5.4.14


TIẾC CỦA
Vào nhà bị vợ uýnh te tua
Cụ Phạm nhanh chân trốn đến chùa
Chỗ nọ ung dung nằm tựa chúa
Nơi này thoải mái quậy dường vua
Ngày thì nhậu nhẹt, say, ông múa
Tối lại ngâm nga, chán, ổng đùa
Nội tướng qua cơn liền tiếc của
Bồng về cất kĩ đặng ngâm chua.
HỒNG THOẠI 05.5.14


[/QUOTE]


MÙI THIỀN



Vợ rượt vòng vo mấy chục tua,
Cùng đường,Lão Thoại trốn vô chùa.
Nâu sòng, cứ tưởng mình như chúa,
Chay lạt, mà mơ tớ giống vua.
Giọng hỉ lời ha vui miệng múa,
Chuông keng mõ cốc thuận tay đùa.
Trông ai nhan sắc chưa tàn úa,
Bỗng thấy mùi thiền sao quá chua.

phamanhoa

phamanhoa
05-05-2014, 04:38 PM
http://s14.postimg.org/srwzrxfw1/00000000000000000000000000000000000000000000.jpg

CẢM TÁC TRANH QUÊ

Nhà ai cảnh vật giống quê mình
Một khoảng sân vườn bụi chuối xinh
Mái rạ nhìn vòm đưa đẩy bóng
Cành tre đội nắng ngả nghiêng hình
Trời mây gợi lại nơi bờ bến
Cổng giếng mơ về thủa học sinh
Xáo động tâm can này chốn cũ
Cái chum sao rất đỗi thân tình

Hoàng Giao

Mộng tình

Thấy ảnh trong tranh nhớ bạn mình
Một thời mơ tưởng bóng hồng xinh
Hoài mơ bữa nớ cho vờn tóc
Mãi ước ngày nao được tặng hình
Dạo ấy chung trường nơi cát bụi
Bây chừ đôi ngã chốn ba sinh
Từng trang lưu bút hương hoài cổ
Khắc khoải con tim chữ mộng tình

Vancali 5.4.14

http://s17.postimg.org/moq2wxsun/Mong_tinh_2222_copy.jpg





NHỚ MÁI NHÀ XƯA



Đơn sơ mộc mạc giống nhà mình,
Duyên dáng chân quê mái lá xinh.
Lu nước trong veo mây dọi bóng,
Cầu ao ọp ẹp lá soi hình.
Quê người tất bật đời luân lạc,
Đất khách mệt nhoài cuộc tử sinh.
Vẫn nhớ quắt quay mùi khoai củ,
Cây đa giếng nước ấm bao tình,

phamanhoa

HỒNG THOẠI
05-05-2014, 04:44 PM
MÙI THIỀN



Vợ rượt vòng vo mấy chục tua,
Cùng đường,Lão Thoại trốn vô chùa.
Nâu sòng, cứ tưởng mình như chúa,
Chay lạt, mà mơ tớ giống vua.
Giọng hỉ lời ha vui miệng múa,
Chuông keng mõ cốc thuận tay đùa.
Trông ai nhan sắc chưa tàn úa,
Bỗng thấy mùi thiền sao quá chua.

phamanhoa




HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐI TUA
( Hoán vận )
An Hòa trở chứng bỗng... thèm chua
Chuyện thật mười mươi, hổng nói đùa !
Cụ đã hoài thai... Ôi ! Lạy Chúa !
Ngài đà cấn dạ... Ối ! Thưa vua !
Băn khoăn, chẳng lẽ dìm hầm dứa ?
Bối rối, hay là ẩn bậc chùa ?
Chồng dại, vợ mang... đành cấm cửa
Xin thề đoạn tuyệt cái trò tua.
HỒNG THOẠI 05.5.14

phamanhoa
05-05-2014, 05:22 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=166118#post166118)

MÙI THIỀN


Vợ rượt vòng vo mấy chục tua,
Cùng đường,Lão Thoại trốn vô chùa.
Nâu sòng, cứ tưởng mình như chúa,
Chay lạt, mà mơ tớ giống vua.
Giọng hỉ lời ha vui miệng múa,
Chuông keng mõ cốc thuận tay đùa.
Trông ai nhan sắc chưa tàn úa,
Bỗng thấy mùi thiền sao quá chua.

phamanhoa



HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐI TUA
( Hoán vận )
An Hòa trở chứng bỗng... thèm chua
Chuyện thật mười mươi, hổng nói đùa !
Cụ đã hoài thai... Ôi ! Lạy Chúa !
Ngài đà cấn dạ... Ối ! Thưa vua !
Băn khoăn, chẳng lẽ dìm hầm dứa ?
Bối rối, hay là ẩn bậc chùa ?
Chồng dại, vợ mang... đành cấm cửa
Xin thề đoạn tuyệt cái trò tua.
HỒNG THOẠI 05.5.14





VÔ PHƯỚC MỚI CHỊU TE TUA


Miệng mồm Lão Thoại quả cay chua,
Chuyện ấy mà sao lại cứ đùa ?
Thấy cá buồn nôn, nhờ lộc chúa,
Trông cơm muốn mửa, cậy ơn vua.
Sanh ra cái hĩm tươi đời lụa,
Đẻ được thằng cu thắm đức chùa.
Nhờ phước ông bà nên ói ụa,
Bầu bì vắng vẻ mới te tua.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
05-05-2014, 05:55 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYxYcalbni4QUR4o7Xaw0OFC4AAz4lI f6qwYUE_A4fn3AjvYsdtQ



HẠT NẮNG CHIỀU


Chẳng kịp vào chai hạt nắng chiều
Tà dương khuất dạng ngả nghiêng xiêu
Vầng trăng lấp lửng chờ con nước
Bắc đẩu hừng lên đợi thủy triều
Biển đảo mây vần trông huyễn hoặc
Rừng cây gió lộng ngắm phiêu diêu
Đồi cao núi thẳm mờ trong tối
Chẳng kịp vào chai hạt nắng chiều.


Huy Thanh
4-05-2014


Mây chiều


Vì ai xõa tóc dưới mây chiều
Khiến gió u sầu hạt nắng xiêu
Khách cũ hoài mong lòng gợn sóng
Đò xưa mãi đợi nước dâng triều
Sao mà cứ ngóng chân trời vọng
Có lẽ đang chờ gã họ Diêu
Hỡi kẻ sang sông còn nhớ bến
Vì ai xõa tóc dưới mây chiều


Vancali 5.4.14


XOAY CHIỀU

Nàng Van chừng muốn đổi xoay chiều
Ý tứ đôi bài cũng đã xiêu
Có lẽ phen này chơi xuống chiếu
Ắt là mai mốt rút theo triều
Về đi bạn hữu chờ anh chiểu
Đến hẹn bà con nhớ chị diêu
Xa xứ bao người đang thấu hiểu
Nàng Van chừng muốn đổi xoay chiều

TXS 05/5/2014

hoanggiao
05-05-2014, 05:56 PM
http://s14.postimg.org/srwzrxfw1/00000000000000000000000000000000000000000000.jpg

CẢM TÁC TRANH QUÊ

Nhà ai cảnh vật giống quê mình
Một khoảng sân vườn bụi chuối xinh
Mái rạ nhìn vòm đưa đẩy bóng
Cành tre đội nắng ngả nghiêng hình
Trời mây gợi lại nơi bờ bến
Cổng giếng mơ về thủa học sinh
Xáo động tâm can này chốn cũ
Cái chum sao rất đỗi thân tình

Hoàng Giao

Mộng tình

Thấy ảnh trong tranh nhớ bạn mình
Một thời mơ tưởng bóng hồng xinh
Hoài mơ bữa nớ cho vờn tóc
Mãi ước ngày nao được tặng hình
Dạo ấy chung trường nơi cát bụi
Bây chừ đôi ngã chốn ba sinh
Từng trang lưu bút hương hoài cổ
Khắc khoải con tim chữ mộng tình

Vancali 5.4.14
http://s17.postimg.org/moq2wxsun/Mong_tinh_2222_copy.jpg

NHỚ MÁI NHÀ XƯA


Đơn sơ mộc mạc giống nhà mình,
Duyên dáng chân quê mái lá xinh.
Lu nước trong veo mây dọi bóng,
Cầu ao ọp ẹp lá soi hình.
Quê người tất bật đời luân lạc,
Đất khách mệt nhoài cuộc tử sinh.
Vẫn nhớ quắt quay mùi khoai củ,
Cây đa giếng nước ấm bao tình,

phamanhoa

TUỔI THƠ

Một thủa làng quê của chúng mình
Con đường xóm nhỏ cỏ non xinh
Nôn nao đến lớp thương bờ ruộng
Rộn rã về thôn nhớ dáng hình
Mơ nhánh cây đời luôn bất tử
Khát lòng bạn hữu mãi trường sinh
Tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên ấy
Cứ mãi theo ta họa chữ tình


Hoàng Giao

hoanggiao
05-05-2014, 06:01 PM
GIĂNG CÂU

Buổi sáng vườn nhà rộn tiếng chim
Ao sâu cá lội lưới buông chìm
Van Ca tung vó thuyền bè lặng
Hồng Thoại gieo mồi sóng nước im
Tấp tểnh bà Giao thơ thẩn chạy
Bấp bênh cụ Phạm ngẩn ngơ tìm
Quốc Quyền vội vã khều tay áo
Tất cả cười ầm suýt đứng tim

Hoàng Giao

hoanggiao
05-05-2014, 11:05 PM
XOAY TUA

(Họa vui)

Vừa rồi chuẩn bị đến xoay tua
Thì gặp Hồng huynh đứng gác chùa
Hòa Phạm ra đồng vung đập lúa
Van Cà luyện đức tập làm vua
Nồng nàn Hiền Khắc khua tay múa
Ngất ngưởng Hoàng Giao vểnh mặt đùa
Khoái quá Mai Mơ choàng vải lụa
Quốc Quyền bỗng muốn được chanh chua

Hoàng Giao

phamanhoa
06-05-2014, 05:29 AM
GIĂNG CÂU

Buổi sáng vườn nhà rộn tiếng chim
Ao sâu cá lội lưới buông chìm
Van Ca tung vó thuyền bè lặng
Hồng Thoại gieo mồi sóng nước im
Tấp tểnh bà Giao thơ thẩn chạy
Bấp bênh cụ Phạm ngẩn ngơ tìm
Quốc Quyền vội vã khều tay áo
Tất cả cười ầm suýt đứng tim

Hoàng Giao



BÓ TAY



Hoàng Giao mê mãi đuổi con chim,
Té xuống ao sâu suýt chết chìm.
Hốt hoảng, cô Van gan mật lịm,
Giật mình, lão Thoại phổi phèo im.
Chú Quyền sợ rắn, không mò kiếm,
Thầy Đức e trăn, thẳng lội tìm.
Phạm mỗ tài bơi hơi bị hiếm,
Đứng nhìn, đau buốt cả buồng tim.

phamanhoa

vancali96
06-05-2014, 08:25 AM
HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐI TUA
( Hoán vận )
An Hòa trở chứng bỗng... thèm chua
Chuyện thật mười mươi, hổng nói đùa !
Cụ đã hoài thai... Ôi ! Lạy Chúa !
Ngài đà cấn dạ... Ối ! Thưa vua !
Băn khoăn, chẳng lẽ dìm hầm dứa ?
Bối rối, hay là ẩn bậc chùa ?
Chồng dại, vợ mang... đành cấm cửa
Xin thề đoạn tuyệt cái trò tua.
HỒNG THOẠI 05.5.14





VÔ PHƯỚC MỚI CHỊU TE TUA


Miệng mồm Lão Thoại quả cay chua,
Chuyện ấy mà sao lại cứ đùa ?
Thấy cá buồn nôn, nhờ lộc chúa,
Trông cơm muốn mửa, cậy ơn vua.
Sanh ra cái hĩm tươi đời lụa,
Đẻ được thằng cu thắm đức chùa.
Nhờ phước ông bà nên ói ụa,
Bầu bì vắng vẻ mới te tua.

phamanhoa




Khế chua

Bác Thoại nghe đồn thích khế chua
Đừng nên coi đó thế gian đùa
Xem chừng bồ nhí thêm công chúa
Hoặc giả phòng nhì đội mão vua
Sắp tới hong chừng người gõ cửa
Mai đây có thể ồng lên chùa
Thai dùm cho vợ chồng nôn mửa
Đợi bé chào đời … mặc áo tua

Vancali 5.5.14

http://s3.postimg.org/qc2w8sgj7/Khe_chua_copy.jpg

vancali96
06-05-2014, 08:28 AM
GIĂNG CÂU

Buổi sáng vườn nhà rộn tiếng chim
Ao sâu cá lội lưới buông chìm
Van Ca tung vó thuyền bè lặng
Hồng Thoại gieo mồi sóng nước im
Tấp tểnh bà Giao thơ thẩn chạy
Bấp bênh cụ Phạm ngẩn ngơ tìm
Quốc Quyền vội vã khều tay áo
Tất cả cười ầm suýt đứng tim

Hoàng Giao


BÓ TAY


Hoàng Giao mê mải đuổi con chim,
Té xuống ao sâu suýt chết chìm.
Hốt hoảng, cô Van gan mật lịm,
Giật mình, lão Thoại phổi phèo im.
Chú Quyền sợ rắn, không mò kiếm,
Thầy Đức e trăn, chẳng lội tìm.
Phạm mỗ tài bơi hơi bị hiếm,
Đứng nhìn, đau buốt cả buồng tim.

phamanhoa



Hú tim

Bởi ngại An Hòa đánh cắp chim
Nàng ta vội vã nhận ghe chìm
Không còn sợ hãi ngày lo lắng
Đã hết u sầu tối ngái im
Tội tỷ Hoàng Giao o bế giữ
Vì huynh Hồng Thoại mải mê tìm
Đêm nghe tiếng động trùm mền kín
Ngỡ trộm vào nhà ả hú tim

Vancali 5.5.14

http://s28.postimg.org/ofcb87ngt/Hu_tim_copy.jpg

HỒNG THOẠI
06-05-2014, 01:03 PM
HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐI TUA
( Hoán vận )
An Hòa trở chứng bỗng... thèm chua
Chuyện thật mười mươi, hổng nói đùa !
Cụ đã hoài thai... Ôi ! Lạy Chúa !
Ngài đà cấn dạ... Ối ! Thưa vua !
Băn khoăn, chẳng lẽ dìm hầm dứa ?
Bối rối, hay là ẩn bậc chùa ?
Chồng dại, vợ mang... đành cấm cửa
Xin thề đoạn tuyệt cái trò tua.
HỒNG THOẠI 05.5.14





VÔ PHƯỚC MỚI CHỊU TE TUA


Miệng mồm Lão Thoại quả cay chua,
Chuyện ấy mà sao lại cứ đùa ?
Thấy cá buồn nôn, nhờ lộc chúa,
Trông cơm muốn mửa, cậy ơn vua.
Sanh ra cái hĩm tươi đời lụa,
Đẻ được thằng cu thắm đức chùa.
Nhờ phước ông bà nên ói ụa,
Bầu bì vắng vẻ mới te tua.

phamanhoa





http://s3.postimg.org/qc2w8sgj7/Khe_chua_copy.jpg[/CENTER]



LẠI BỂ TUA !
Đến lượt Van cà khoái xực chua
Rằng U chín chục phải đâu đùa !
Bài tuyên : Nữ sẽ lên bà chúa
Sách bảo : Nam thời nối nghiệp vua
Mẹ quý, dưỡng bồi toàn chả lụa
Cha cưng, khấn nguyện khắp đền chùa
Thôi thì chẳng phải bàn thêm nữa
Sự thể do là bị bể tua !
HỒNG THOẠI 06.5.14

phamanhoa
06-05-2014, 04:39 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=166267#post166267)





VÔ PHƯỚC MỚI CHỊU TE TUA


Miệng mồm Lão Thoại quả cay chua,
Chuyện ấy mà sao lại cứ đùa ?
Thấy cá buồn nôn, nhờ lộc chúa,
Trông cơm muốn mửa, cậy ơn vua.
Sanh ra cái hĩm tươi đời lụa,
Đẻ được thằng cu thắm đức chùa.
Nhờ phước ông bà nên ói ụa,
Bầu bì vắng vẻ mới te tua.

phamanhoa





http://s3.postimg.org/qc2w8sgj7/Khe_chua_copy.jpg[/CENTER]


LẠI BỂ TUA !
Đến lượt Van cà khoái xực chua
Rằng U chín chục phải đâu đùa !
Bài tuyên : Nữ sẽ lên bà chúa
Sách bảo : Nam thời nối nghiệp vua
Mẹ quý, dưỡng bồi toàn chả lụa
Cha cưng, khấn nguyện khắp đền chùa
Thôi thì chẳng phải bàn thêm nữa
Sự thể do là bị bể tua !
HỒNG THOẠI 06.5.14


SÉT ĐÁNH NGANG TAI


Van cà lén lút xực đồ chua,
Lão Thoại đừng nghe kẻ xấu đùa.
Hậu kiếp phi tần trong phủ chúa,
Tiền căn chánh hậu ở cung vua.
Sanh ra lam lũ nhà hai lúa,
Xuất ngoại thanh cao đệ tử chùa.
Nay bỗng không chồng mà mửa ụa,
Nghe xong, trời lộn đất xoay tua.

phamanhoa

vancali96
07-05-2014, 08:15 AM
http://s3.postimg.org/qc2w8sgj7/Khe_chua_copy.jpg


LẠI BỂ TUA !
Đến lượt Van cà khoái xực chua
Rằng U chín chục phải đâu đùa !
Bài tuyên : Nữ sẽ lên bà chúa
Sách bảo : Nam thời nối nghiệp vua
Mẹ quý, dưỡng bồi toàn chả lụa
Cha cưng, khấn nguyện khắp đền chùa
Thôi thì chẳng phải bàn thêm nữa
Sự thể do là bị bể tua !
HỒNG THOẠI 06.5.14


SÉT ĐÁNH NGANG TAI


Van cà lén lút xực đồ chua,
Lão Thoại đừng nghe kẻ xấu đùa.
Hậu kiếp phi tần trong phủ chúa,
Tiền căn chánh hậu ở cung vua.
Sanh ra lam lũ nhà hai lúa,
Xuất ngoại thanh cao đệ tử chùa.
Nay bỗng không chồng mà mửa ụa,
Nghe xong, trời lộn đất xoay tua.

phamanhoa

Ăn chua

Tiểu đường sợ bệnh chỉ ăn chua
Mới thoáng nghe qua bạn bảo đùa
Háy mắt huynh Hòa chê đập lúa
Trề môi bác Thoại nói thân vua
Rồi thêm một thuở chuyên cầm búa
Lại phán mai đây sẽ giữ chùa
Chỉ tội Van cà thân héo úa
Đâu người tri kỷ rủ theo tua

Vancali 5.6.14

http://s30.postimg.org/5cfpmfpht/An_chua_copy.jpg

HỒNG THOẠI
07-05-2014, 10:55 AM
[/COLOR][/SIZE]
LẠI BỂ TUA !
Đến lượt Van cà khoái xực chua
Rằng U chín chục phải đâu đùa !
Bài tuyên : Nữ sẽ lên bà chúa
Sách bảo : Nam thời nối nghiệp vua
Mẹ quý, dưỡng bồi toàn chả lụa
Cha cưng, khấn nguyện khắp đền chùa
Thôi thì chẳng phải bàn thêm nữa
Sự thể do là bị bể tua !
HỒNG THOẠI 06.5.14

[CENTER]SÉT ĐÁNH NGANG TAI


Van cà lén lút xực đồ chua,
Lão Thoại đừng nghe kẻ xấu đùa.
Hậu kiếp phi tần trong phủ chúa,
Tiền căn chánh hậu ở cung vua.
Sanh ra lam lũ nhà hai lúa,
Xuất ngoại thanh cao đệ tử chùa.
Nay bỗng không chồng mà mửa ụa,
Nghe xong, trời lộn đất xoay tua.

phamanhoa



http://s30.postimg.org/5cfpmfpht/An_chua_copy.jpg





MÓN GIA TRUYỀN
Nổi tiếng gia truyền món sữa chua
Nàng Van kế nghiệp chớ đâu đùa !
Bao lần tướng cậy hầu dâng chúa
Lắm bận quan nhờ để tiến vua
Kiền Đức khen ngon mời múa lửa
Hoàng Giao bảo dở tống vô chùa
Đàn em trước tiệm tay hờm búa
Mở miệng coi chừng quả tạ tua !
HỒNG THOẠI 07.5.14

phamanhoa
08-05-2014, 07:20 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=166377#post166377)





SÉT ĐÁNH NGANG TAI


Van cà lén lút xực đồ chua,
Lão Thoại đừng nghe kẻ xấu đùa.
Hậu kiếp phi tần trong phủ chúa,
Tiền căn chánh hậu ở cung vua.
Sanh ra lam lũ nhà hai lúa,
Xuất ngoại thanh cao đệ tử chùa.
Nay bỗng không chồng mà mửa ụa,
Nghe xong, trời lộn đất xoay tua.

phamanhoa



http://s30.postimg.org/5cfpmfpht/An_chua_copy.jpg




MÓN GIA TRUYỀN
Nổi tiếng gia truyền món sữa chua
Nàng Van kế nghiệp chớ đâu đùa !
Bao lần tướng cậy hầu dâng chúa
Lắm bận quan nhờ để tiến vua
Kiền Đức khen ngon mời múa lửa
Hoàng Giao bảo dở tống vô chùa
Đàn em trước tiệm tay hờm búa
Mở miệng coi chừng quả tạ tua !
HỒNG THOẠI 07.5.14

GIẢI PHÁP CHUA

Ai kia trót dại, đã thèm chua,
Tính kỹ mà xem, chẳng phải đùa.
Chẳng thể lâm bồn sinh cháu chúa,
Càng không trở dạ đẻ con vua.
Trông như Thoại lão thì ham múa,
Thấy giống Hòa tui ắt thích chùa.
Kẻ chạy thuốc men, người góp lúa,
Huynh nuôi đệ dưỡng, cứ thay tua.

phamanhoa

vancali96
08-05-2014, 07:36 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10294256_552393254873203_6162460670747769204_n.jpg
HÃY KÉO VỀ ĐI

Bốn tốt chơi sao quá lạ kỳ
Bên ngoài họ ngó chẳng ra chi
Giàn khoan lão dựng làm oai hử
Hữu nghị mồm kêu có nghĩa gì?
Chớ ỷ tàu to mà cướp biển
Coi chừng sóng cả sẽ đè mi
Người Nam vạn thuở riêng bờ cõi
Đuổi giặc xâm lăng há nể vì!
Kiều Thành(05/5/14)



LÀM CÀN
Ngay bầy trẻ nít cũng kêu : - Kỳ !
Ngạo ngược chẳng còn thể thống chi !
Bóp méo tình xưa, không đẹp hỉ !
Vò cong nghĩa cũ, nỏ hay gì !
Đừng cho " bá chủ " mờ tâm nị
Chớ để " lưỡi bò " tối dạ mi
Ỷ mạnh làm càn xin nhớ kĩ
Ngày xưa Hán, Tống bỏ thây vì...
HỒNG THOẠI 07.5.14
[/QUOTE]


CẮN CÀN


Anh Ba đại hán lại chơi kỳ,
Ngang ngược cắn càn, hữu nghị chi ?
Biển đảo xăm lăng, đồng chí hỉ ?
Biên cương lấn chiếm, đệ huynh gì ?
Giàn khoan láo xược,..nà ma nị !
Hải giám nghênh ngang, tả xỉ mi !
Tô Định, Thoát Hoan, Tôn sĩ Nghị,
Kẻ vong người bại, đủ làm vì ???

phamanhoa

Ăn Hiếp

Liên Sô theo bước cớ sao kỳ
Mười sáu chữ vàng ích lợi chi
Bản Giốc thu hồi đồng chí hỉ ?
Trường Sa chiếm giữ bạn bè gì ?
Thấy Phi có Mỹ chùng tay ký
Biết Việt riêng mình thẳng chước mi
Chớ lấy dàn khoan làm chốt thí
Ki –Lô xuất trận nát thây vì …

Vancali 5.7.14

http://s30.postimg.org/h3mzwbhkx/An_hiep_copy.jpg

vancali96
08-05-2014, 08:41 AM
XƯỚNG-HỌA LƯU TÌNH
(Ngũ vị hương)

Cùng nhau Xướng-Họa đã bao ngày
Nghĩa cả ân tình diệu sắc bay
Nhớ buổi trao vần thêm mãi đượm
Và khi gởi tứ tạo vui dày
Lời thơ bổng ngọt ngào trăm lối
Rực rỡ muôn dòng thể phú say
Vẫn ước thi đàn luôn trẻ mượt
Trầm hương lộng gió tỏa thơm đầy

Trầm hương lộng gió tỏa thơm đầy
Trỗi cánh men lòng điệu thỏa say
Nguyện gửi hồn nghiên cùng ái thẫm
Và trao dạ bút đẫm thương dày
Rồng mây đó ảo huyền tương ngộ
Hữu hảo tao phùng phượng các bay
Khắc mãi vành tim thời ngọt phả
Cùng nhau Xướng-Họa đã bao ngày

HANSY

http://s8.postimg.org/lh9hdss5h/Tinh_ban_copy.jpg

vancali96
08-05-2014, 10:52 AM
Giải pháp chua

Ai kia trót dại, đã thèm chua,
Tính kỹ mà xem, chẳng phải đùa.
Chẳng thể lâm bồn sinh cháu chúa,
Càng không trở dạ đẻ con vua.
Trông như Thoại lão thì ham múa,
Thấy giống Hòa tui ắt thích chùa.
Kẻ chạy thuốc men, người góp lúa,
Huynh nuôi đệ dưỡng, cứ thay tua.

phamanhoa

Ợ chua

Ghệ nhí than rằng đã ợ chua
Nghe qua cứ ngỡ ả vui đùa
Ngày xuân trở dạ cầm tinh chúa
Gió hạ lâm bồn bổn mạng vua
Bác Thoại âm thầm đi kiếm lúa
Huynh Hòa vội vã chạy lên chùa
Ai là tác giả nàng mang chửa
Sớm tối hai người bận đổi tua

Vancali 5.7.14

http://s28.postimg.org/v39de9nxp/o_chua_copy.jpg

HỒNG THOẠI
08-05-2014, 11:42 AM
Giải pháp chua

Ai kia trót dại, đã thèm chua,
Tính kỹ mà xem, chẳng phải đùa.
Chẳng thể lâm bồn sinh cháu chúa,
Càng không trở dạ đẻ con vua.
Trông như Thoại lão thì ham múa,
Thấy giống Hòa tui ắt thích chùa.
Kẻ chạy thuốc men, người góp lúa,
Huynh nuôi đệ dưỡng, cứ thay tua.

phamanhoa



http://s28.postimg.org/v39de9nxp/o_chua_copy.jpg





QUÁ CHUA !
Cụ Phạm nào ngờ quá sá chua !
Bày binh bố trận giống như đùa !
Khi vừa tán tỉnh : - Em, bà chúa !
Dạo mới tòm tèm : - Nị, đức vua !
Lối cũ đà quen, xô khỏi cửa
Đường xưa đã tỏ, đạp vô chùa
Còn du lão Thoại vô vòng lửa
Rảnh nợ ông thời lại búc tua !
HỒNG THOẠI 08.5.14

https://farm8.staticflickr.com/7436/14135416344_8360fa4a08_z.jpg

phamanhoa
08-05-2014, 01:23 PM
http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=705318


HẾT HƠI !


Hung hăng trên biển, lợi điều chi ?
Hống hách biên cương, ý muốn gì ?
Hùng hổ húc càn: quân tử bỉ,
Hầm hè cắn ẩu: trượng phu bì !
Ho hen Hán Tống, sao không nghĩ ?
Hốc hác Nguyên Minh, lại chẳng suy ?
Hèn hạ xăm lăng: phi đạo lý !
Hổn hào lấn chiếm: mất lương tri !

phamanhoa

Hansy
08-05-2014, 02:38 PM
XƯỚNG-HỌA LƯU TÌNH
(Ngũ vị hương)

Cùng nhau Xướng-Họa đã bao ngày
Nghĩa cả ân tình diệu sắc bay
Nhớ buổi trao vần thêm mãi đượm
Và khi gởi tứ tạo vui dày
Lời thơ bổng ngọt ngào trăm lối
Rực rỡ muôn dòng thể phú say
Vẫn ước thi đàn luôn trẻ mượt
Trầm hương lộng gió tỏa thơm đầy

Trầm hương lộng gió tỏa thơm đầy
Trỗi cánh men lòng điệu thỏa say
Nguyện gửi hồn nghiên cùng ái thẫm
Và trao dạ bút đẫm thương dày
Rồng mây đó ảo huyền tương ngộ
Hữu hảo tao phùng phượng các bay
Khắc mãi vành tim thời ngọt phả
Cùng nhau Xướng-Họa đã bao ngày

HANSY

http://s8.postimg.org/lh9hdss5h/Tinh_ban_copy.jpg

TẶNG VANCALI
(Ngũ vị hương)

Tình thơ bạn hữu biếc xanh ngày
Xướng-Họa giao lòng thỏa nỗi bay
Nhớ thuở vừa quen dò dẫm tẹo
Cùng khi đã biết gởi ghim dày
Thi đàn tỏa sóng lâng miền ngợi
Phú vận ghi lời khỏa cõi say
Mãi vậy ngàn câu hoài tỏa sắc
Làm cho cuộc sống hảo mơ đầy

Làm cho cuộc sống hảo mơ đầy
Khiến kẻ dương trần cũng lịm say
Mượn cảnh pha tình vui đẫm ngát
Thùa trăng dệt mối để thêm dày
Lèn Rum* ý nghĩa nồng thơm lượn
Phả Net* tâm tình rộn rã bay
Vẫn ước cùng nhau hòa điệu mãi
Tình thơ bạn hữu biếc xanh ngày

HANSY
*Forum - Internet

hoanggiao
08-05-2014, 05:25 PM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg

Huy Thanh
08-05-2014, 08:13 PM
TÂM HỒN MÃI SÁNG

Xướng họa huynh Hòa nhanh nhẹn ghê
Vào ngay xóm nhỏ, mới đi về
Đường thi dụng tứ kia càng khoái
Tứ tuyệt trao từ nọ cũng mê
Dẫu biết phong ba tròn chữ nguyện
Dù cho bão táp vẹn câu thề
Ngày mai sức kiệt thân mòn mỏi
Vẫn sáng tâm hồn chẳng ủ ê.

Huy Thanh
8-05-2014

phamanhoa
09-05-2014, 06:29 AM
[QUOTE=hoanggiao;166547]http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg


TIỂU PHẨM HOA


Hoàng Giao trồng cả một vườn hoa,
Bán ế, bèn đem tặng mấy nhà.
Mới ngửi, Hòa tui cười hả hả,
Vừa trông, Thoại lão khóc oa oa.
Cô Van nước mắt rơi nhòe má,
Thầy Đức mồ hôi ướt đẫm da.
Chú Quốc nổi điên đòi ném đá,
Mai Mơ năn nỉ mới buông tha.

phamanhoa

vancali96
09-05-2014, 07:50 AM
[CENTER]http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=705318

HẾT HƠI !

Hung hăng trên biển, lợi điều chi ?
Hống hách biên cương, ý muốn gì ?
Hùng hổ húc càn: quân tử bỉ,
Hầm hè cắn ẩu: trượng phu bì !
Ho hen Hán Tống, sao không nghĩ ?
Hốc hác Nguyên Minh, lại chẳng suy ?
Hèn hạ xăm lăng: phi đạo lý !
Hổn hào lấn chiếm: mất lương tri !

phamanhoa


BẤT TRI !
Ngọ nguậy làm càn hỏi ích chi ?
Ngán ngao đám tặc chẳng ra gì !
Nghênh ngang lấn chiếm - đồ lòng bỉ !
Ngổ ngáo giành tranh - thứ mặt bì !
Ngây ngất hung tàn thời chúng trị
Ngấm ngầm bá chủ ắt mình suy
Ngô nghê học Trục * ngày nào hỉ ?!
Ngớ ngẩn truyền đời, lũ bất tri !
* Trục : phe Trục, đối lập với phe đồng minh trong thế chiến 2.
HỒNG THOẠI 08.5.14
Ác

Ác ma Trung Quốc dở trò chi
Ác tặc hung hăng muốn cướp gì
Ác tính trong lòng đâu biết nhỉ
Ác tâm lộ mặt khó so bì
Ác nhân phản bạn không màng lý
Ác quái hại người chả nghĩ suy
Ác độc hiện hình thôi hết ý
Ác mồm chai đá hóa vô tri

Vancali 5.8.14

http://s16.postimg.org/qpk75xzo5/Ac_copy.jpg

vancali96
09-05-2014, 08:49 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10175060_1602351709990928_5037201166652900040_n.jp g

Tham vọng

(Tựu cú đối)
Bạn bè cư xử thiếu phân minh
Xuất nhập hung hăng sớm tối rình
Quân đội ngông nghênh bày sức lính
Tuần tra ngạo nghễ diễu oai mình
Mê tài cướp đoạt không nhân tính
Tham của ganh đua chẳng nghĩa tình
Ảo vọng ngất trời lên thấu đỉnh
Manh tâm hủy hoại nước yên bình.

8-8-2012

BMT

Ngang ngược

Ơn đền oán trả thật phân minh
Hữu nghị gì đâu kiếm chuyện rình
Hải phận thêm vào theo cách tính
Phòng không sửa lại của riêng mình
Chạy bừa tàu chiến nào phân định
Lắp đặt giàn khoan mấy hợp tình
Dọa sẽ nhừ đòn cho cảnh tỉnh
Vậy nên thế giới khó an bình

Vancali 5.8.14

http://s16.postimg.org/gj7gsl6tx/Ngang_nguoc_copy.jpg

vancali96
09-05-2014, 10:46 AM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg

TIỂU PHẨM HOA

Hoàng Giao trồng cả một vườn hoa,
Bán ế, bèn đem tặng mấy nhà.
Mới ngửi, Hòa tui cười hả hả,
Vừa trông, Thoại lão khóc oa oa.
Cô Van nước mắt rơi nhòe má,
Thầy Dức mồ hôi ướt đẫm da.
Chú Quốc nổi điên đòi ném đá,
Mai Mơ năn nỉ mới buông tha.

phamanhoa

Mother’s Day

Lễ mẹ chân thành tặng lọ hoa
Hoang Giao gõ cửa biếu từng nhà
Vui mửng lão Thoại buông lời á
Khoái trá huynh Hòa buột miệng oa
Lương Tú hài lòng kêu ấy dạ
Quốc Quyền trố mắt nói ui da
Mái Mơ cảm động vòng tay xá
Bái tạ Khắc Hiền giọng thiết tha

Vancali 5.8.14

Khắc Hiền
09-05-2014, 11:54 AM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg


Bông Hồng bạn tặng


Cảm tạ Hoàng Giao đã góp phần
Bông Hồng gửi tặng thắm tình thân
Tương đồng bởi dạ sâu dòng nghĩa
Ý hợp nên lòng nặng chữ nhân
Một lẵng hoa xinh ngời trí tuệ
Vài lời nhiệt huyết rạng tâm ân
Để vườn thi hữu thơ đơm trái
Mãi tỏa hương nồng dậy sắc xuân

Khắc Hiền
9.5.2014

hoanggiao
09-05-2014, 11:27 PM
[QUOTE=;166547]http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg


TIỂU PHẨM HOA



Hoàng Giao trồng cả một vườn hoa,
Bán ế, bèn đem tặng mấy nhà.
Mới ngửi, Hòa tui cười hả hả,
Vừa trông, Thoại lão khóc oa oa.
Cô Van nước mắt rơi nhòe má,
Thầy Đức mồ hôi ướt đẫm da.
Chú Quốc nổi điên đòi ném đá,
Mai Mơ năn nỉ mới buông tha.

phamanhoa



Mother’s Day

Lễ mẹ chân thành tặng lọ hoa
Hoang Giao gõ cửa biếu từng nhà
Vui mửng lão Thoại buông lời á
Khoái trá huynh Hòa buột miệng oa
Lương Tú hài lòng kêu ấy dạ
Quốc Quyền trố mắt nói ui da
Mái Mơ cảm động vòng tay xá
Bái tạ Khắc Hiền giọng thiết tha

Vancali 5.8.14


GHI LÒNG

Gửi lòng thi hữu một nhành hoa
Lại được tri âm ghé tận nhà
Đáp lễ gieo vần Cao Bá Nhạ
Vá trời kết nghĩa Nữ Bà Oa
Như chồi mơn mởn vườn xanh lá
Tựa đất hồng hào nắng đỏ da
Nhớ biển thuyền anh quây bắt cá
Gặp tàu Trung Quốc quyết không tha

Hoàng Giao

(Nữ Bà Oa: Bà Nữ oa vá trời)

hoanggiao
10-05-2014, 02:42 AM
GIĂNG CÂU

Buổi sáng vườn nhà rộn tiếng chim
Ao sâu cá lội lưới buông chìm
Van Ca tung vó thuyền bè lặng
Hồng Thoại gieo mồi sóng nước im
Tấp tểnh bà Giao thơ thẩn chạy
Bấp bênh cụ Phạm ngẩn ngơ tìm
Quốc Quyền vội vã khều tay áo
Tất cả cười ầm suýt đứng tim

Hoàng Giao


BÓ TAY


Hoàng Giao mê mải đuổi con chim,
Té xuống ao sâu suýt chết chìm.
Hốt hoảng, cô Van gan mật lịm,
Giật mình, lão Thoại phổi phèo im.
Chú Quyền sợ rắn, không mò kiếm,
Thầy Đức e trăn, chẳng lội tìm.
Phạm mỗ tài bơi hơi bị hiếm,
Đứng nhìn, đau buốt cả buồng tim.

phamanhoa



Hú tim

Bởi ngại An Hòa đánh cắp chim
Nàng ta vội vã nhận ghe chìm
Không còn sợ hãi ngày lo lắng
Đã hết u sầu tối ngái im
Tội tỷ Hoàng Giao o bế giữ
Vì huynh Hồng Thoại mải mê tìm
Đêm nghe tiếng động trùm mền kín
Ngỡ trộm vào nhà ả hú tim

Vancali 5.5.14

http://s28.postimg.org/ofcb87ngt/Hu_tim_copy.jpg


CÁ NƯỚC

Biển gồng sóng nổi chẳng hề im
Nhiệt huyết ngàn năm vẫn dõi tìm
Đứng giữ biên cương chao cánh nhạn
Ngồi canh hải đảo lượn đôi chim
Bàn chân tiến thẳng tung cờ lộng
Chiến sĩ lùi ngang nhấn giặc chìm
Tạc nghĩa quân dân tình cá nước
Ghi lòng gửi dạ đến muôn tim

Hoàng Giao

phamanhoa
10-05-2014, 06:51 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10175060_1602351709990928_5037201166652900040_n.jp g

Tham vọng

(Tựu cú đối)
Bạn bè cư xử thiếu phân minh
Xuất nhập hung hăng sớm tối rình
Quân đội ngông nghênh bày sức lính
Tuần tra ngạo nghễ diễu oai mình
Mê tài cướp đoạt không nhân tính
Tham của ganh đua chẳng nghĩa tình
Ảo vọng ngất trời lên thấu đỉnh
Manh tâm hủy hoại nước yên bình.

8-8-2012

BMT

Ngang ngược

Ơn đền oán trả thật phân minh
Hữu nghị gì đâu kiếm chuyện rình
Hải phận thêm vào theo cách tính
Phòng không sửa lại của riêng mình
Chạy bừa tàu chiến nào phân định
Lắp đặt giàn khoan mấy hợp tình
Dọa sẽ nhừ đòn cho cảnh tỉnh
Vậy nên thế giới khó an bình

Vancali 5.8.14

http://s16.postimg.org/gj7gsl6tx/Ngang_nguoc_copy.jpg



CUỒNG VỌNG


Giặc Tàu tâm địa cứ u minh,
Hải đảo, biên cương lén lút rình.
Mấy bận phí hoài xương máu lính,
Bao lần lưu xú cháu con mình.
Thiên triều vạn thuở đen tâm tính,
Đại Hán ngàn năm tối lý tình.
Sao chẳng bình tâm, cuồng vọng tỉnh.
Can qua binh lửa hóa thanh bình.


phamanhoa

vancali96
10-05-2014, 07:04 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=166559#post166559)

TÂM HỒN MÃI SÁNG



Xướng họa huynh Hòa nhanh nhẹn ghê
Vào ngay xóm nhỏ, mới đi về
Đường thi dụng tứ kia càng khoái
Tứ tuyệt trao từ nọ cũng mê
Dẫu biết phong ba tròn chữ nguyện
Dù cho bão táp vẹn câu thề
Ngày mai sức kiệt thân mòn mỏi
Vẫn sáng tâm hồn chẳng ủ ê.

Huy Thanh
8-05-2014

QUẢ LÀ GHÊ

Huy Thanh thưởng bạn quả là ghê
Cũng đúng, Hòa huynh giả vụng về
Ý tứ thơ Đường nhanh đáng kể
Lời văn lục bát rõ đam mê
Chơi bời trẻ mỏ đà thăng thế
Xướng họa già nua đã trọn thề
Chính luận, vui đùa đều phải nể
Như đinh đóng cột chẳng à ê.

TXS 08/5/2014

NGẪM MÀ GHÊ

Thơ mình đọc lại thấy mà ghê,
Lỗi bệnh tuôn ra cả một về.
Ý tứ sỗ sàng chồng mấy kệ,
Ngôn từ sống sượng đựng vài mê.
Lôi thôi luật đối không vào thế,
Lỏng bỏng vần niêm chẳng hẹn thề.
Nghiệp vận vào rồi thôi mặc kệ,
Tìm vui khi sắp chữ a ê.

phamanhoa



Chì ghê

Huynh Hòa ấy vậy lại chì ghê
Đã đọc thơ ông khó bỏ về
Lục bát hào hoa nên bạn nể
Thất ngôn lãng mạn khiến hồn mê
Xem rồi ngớ ngẩn cầu cho dễ
Nhớ mãi tương tư muốn hẹn thề
Chỉ gặp qua hình sao nhớ thế
Đêm dài mộng ảo thấy còn ê …

Vancali 5.9.14

http://s13.postimg.org/me31jms47/Chi_ghe_copy.jpg

vancali96
10-05-2014, 08:13 AM
http://rongxanhkt.files.wordpress.com/2014/05/10175060_1602351709990928_5037201166652900040_n.jp g?w=300&h=200
ĐÃ THẤU TÂM CAN

Lửa hận giờ đây đã ngút trời
Khi nhìn biển bạc máu đà rơi
Giàn khoan chễm chệ càng gai mắt
Chiến hạm nghênh ngang quá ngạo đời
Bạn tốt bày ra loài dạ quỷ
Câu vàng thể hiện món đồ chơi
Cầu xin thánh thượng nhìn cho rõ
Chớ để người dân oán nghẹn lời!

Kiều Thành(09/5/14)

Kêu Trời

Ngày qua biển động phải kêu trời
Mười sáu chữ vàng khiến lệ rơi
Tưởng sẽ thâm sâu hồng gác phượng
Ngờ đâu bội phản nhạt hương đời
Giàn khoan ngang ngược tìm dầu hút
Tàu chiến ngang tàng xịt nước chơi
Hữu nghị làm như trò cú bắt
Đao binh sửa soạn nói thay lời

Vancali 5.9.14

http://s16.postimg.org/zfs64xkz9/Keu_troi_copy.jpg

phamanhoa
10-05-2014, 08:20 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=166559#post166559)

TÂM HỒN MÃI SÁNG



Xướng họa huynh Hòa nhanh nhẹn ghê
Vào ngay xóm nhỏ, mới đi về
Đường thi dụng tứ kia càng khoái
Tứ tuyệt trao từ nọ cũng mê
Dẫu biết phong ba tròn chữ nguyện
Dù cho bão táp vẹn câu thề
Ngày mai sức kiệt thân mòn mỏi
Vẫn sáng tâm hồn chẳng ủ ê.

Huy Thanh
8-05-2014

QUẢ LÀ GHÊ

Huy Thanh thưởng bạn quả là ghê
Cũng đúng, Hòa huynh giả vụng về
Ý tứ thơ Đường nhanh đáng kể
Lời văn lục bát rõ đam mê
Chơi bời trẻ mỏ đà thăng thế
Xướng họa già nua đã trọn thề
Chính luận, vui đùa đều phải nể
Như đinh đóng cột chẳng à ê.

TXS 08/5/2014

NGẪM MÀ GHÊ

Thơ mình đọc lại thấy mà ghê,
Lỗi bệnh tuôn ra cả một về.
Ý tứ sỗ sàng chồng mấy kệ,
Ngôn từ sống sượng đựng vài mê.
Lôi thôi luật đối không vào thế,
Lỏng bỏng vần niêm chẳng hẹn thề.
Nghiệp vận vào rồi thôi mặc kệ,
Tìm vui khi sắp chữ a ê.

phamanhoa


Chì ghê

Huynh Hòa ấy vậy lại chì ghê
Đã đọc thơ ông khó bỏ về
Lục bát hào hoa nên bạn nể
Thất ngôn lãng mạn khiến hồn mê
Xem rồi ngớ ngẩn cầu cho dễ
Nhớ mãi tương tư muốn hẹn thề
Chỉ gặp qua hình sao nhớ thế
Đêm dài mộng ảo thấy còn ê …

Vancali 5.9.14

http://s13.postimg.org/me31jms47/Chi_ghe_copy.jpg



KỲ GHÊ



Van cà tính khí cũng kỳ ghê,
Ở bển bao năm chẳng chịu về.
Nghĩa cũ tình xưa đành bỏ phế,
Nhà sang xe xịn lại u mê,
Quê người giàu sụ đen tâm thế,
Dất mẹ nghèo khô nhạt ước thề.
Chẳng lẽ tha hương rồi bất kể,
Lòng không chua xót, da không ê ?

phamanhoa

Bảo Minh Trang
10-05-2014, 10:26 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10175060_1602351709990928_5037201166652900040_n.jp g

Tham vọng

(Tựu cú đối)
Bạn bè cư xử thiếu phân minh
Xuất nhập hung hăng sớm tối rình
Quân đội ngông nghênh bày sức lính
Tuần tra ngạo nghễ diễu oai mình
Mê tài cướp đoạt không nhân tính
Tham của ganh đua chẳng nghĩa tình
Ảo vọng ngất trời lên thấu đỉnh
Manh tâm hủy hoại nước yên bình.

8-8-2012

BMT

Ngang ngược

Ơn đền oán trả thật phân minh
Hữu nghị gì đâu kiếm chuyện rình
Hải phận thêm vào theo cách tính
Phòng không sửa lại của riêng mình
Chạy bừa tàu chiến nào phân định
Lắp đặt giàn khoan mấy hợp tình
Dọa sẽ nhừ đòn cho cảnh tỉnh
Vậy nên thế giới khó an bình

Vancali 5.8.14

http://s16.postimg.org/gj7gsl6tx/Ngang_nguoc_copy.jpg


CUỒNG VỌNG


Giặc Tàu tâm địa cứ u minh,
Hải đảo, biên cương lén lút rình.
Mấy bận phí hoài xương máu lính,
Bao lần lưu xú cháu con mình.
Thiên triều vạn thuở đen tâm tính,
Đại Hán ngàn năm tối lý tình.
Sao chẳng bình tâm, cuồng vọng tỉnh.
Can qua binh lửa hóa thanh bình.


phamanhoa[/QUOTE]




Khuyên thức tỉnh

Ủ sẵn trong người dạ bất minh
Mưu sâu cướp giật cứ theo rình
Luôn bày kế hiểm khoe tài lính
Mãi lập trò điêu giễu xấu mình
Mặc kệ dân cười không lý tính
Làm cho thế mắng chẳng nhân tình
Sao còn mụ mẫm hoài chưa tỉnh?
Để cõi trần gian được thái bình?

10-5-2014

Bảo Minh Trang

vancali96
10-05-2014, 10:34 AM
http://s13.postimg.org/me31jms47/Chi_ghe_copy.jpg

KỲ GHÊ



Van cà tính khí cũng kỳ ghê,
Ở bển bao năm chẳng chịu về.
Nghĩa cũ tình xưa đành bỏ phế,
Nhà sang xe xịn lại u mê,
Quê người giàu sụ đen tâm thế,
Dất mẹ nghèo khô nhạt ước thề.
Chẳng lẽ tha hương rồi bất kể,
Lòng không chua xót, da không ê ?

phamanhoa

Hoài mơ

Nghe lời trách móc dạ buồn ghê
Sắp xếp êm xuôi mới tính về
Nhả cửa bộn bề chưa định chế
Việc làm tất bật lấy gì mê
Quê nhà ân nghĩa cùng thân thế
Đất khách tình thâm với ước thề
Khao khác cùng ai ngày nắng xế
Ngồi nhìn lá rụng dẫu mình ê

Vancali 5.9.14

http://s30.postimg.org/4im23l3dt/Hoai_mo_copy.jpg

HỒNG THOẠI
10-05-2014, 01:15 PM
http://s13.postimg.org/me31jms47/Chi_ghe_copy.jpg

KỲ GHÊ



Van cà tính khí cũng kỳ ghê,
Ở bển bao năm chẳng chịu về.
Nghĩa cũ tình xưa đành bỏ phế,
Nhà sang xe xịn lại u mê,
Quê người giàu sụ đen tâm thế,
Dất mẹ nghèo khô nhạt ước thề.
Chẳng lẽ tha hương rồi bất kể,
Lòng không chua xót, da không ê ?

phamanhoa



http://s30.postimg.org/4im23l3dt/Hoai_mo_copy.jpg




CHƯA Ê !
( Vinh là chúi - Vui là chính )
Huynh Hòa nói chiện thấy mà ghê !
Bảy chục năm sau cổ sẽ về !
Bữa đó ngài đừng mong đứng xệ
Hôm này cụ hãy cố nằm mê :
Long lanh cặp mắt tràn dòng lệ
Nhỏ nhắn bờ vai phủ tóc thề
Lập cập cầm tay mừng tuổi xế
Nào ngờ mọi sự vẫn chưa ê !
HỒNG THOẠI 10.5.14

Hansy
10-05-2014, 11:21 PM
http://s29.postimg.org/e8kp6rqpj/Hoi_nghi_Dien_Hong_copy.jpg

CẢNH GIÁC GIẶC TÀU

Uất giận vang rền tận núi xa
Quân thù xâm lấn biển bờ ta
Khí dầu khoan hút nào nơi bỏ
Cá mắm lưới chồm chẳng chỗ tha
Gian xảo mép mồm bè bạn láo
Dối lừa tâm địa trống kèn la
Ngàn xưa lịch sử còn ghi đó
Cảnh giác khéo không sạch bách nhà

HANSY

vancali96
11-05-2014, 04:28 AM
CAY ĐẮNG

Cay đắng làm chi để nát lòng
Sương trời sắp hấp hối sang Đông
Hoàng Giao tạm biệt vàn mây tím
Hồng Thoại chia ly giỏ ngự hồng
Cố giấu u sầu vương khóe mắt
Vùi chôn ngấn lệ thắm điềm mong
Duyên thơ hẹn nhé lời quân tử
Cay đắng làm chỉ để nát lòng!

Bùi ngọc Minh


ĐAN NẮNG

Sợi nắng em đan dệt tiếng lòng
Mặt trời rạng rỡ lúc hừng đông
Đò về xao xác nghiêng cô ngỗng
Gió thổi miên man ngả cánh hồng
Vạt cỏ tươi non bờ bến ngóng
Vườn dừa xanh thẳm nỗi niềm mong
Nụ cười quyến rũ vai vươn rộng
Sợi nắng em đan dệt tiếng lòng

Hoàng Giao

Gió đông

Vì sao bác Thoại rối tơ lòng
Lạnh giá bao trùm bởi gió đông
Gác vắng chăn mền trông cánh nhạn
Phòng đơn gương lược đợi môi hồng
Vái trời nẽo ái đầy mong ước
Lạy phật đường tình thỏa ước mong
Đã mấy thu rồi đời trống vắng
Làm cho bác Thoại rối tơ lòng

Vancali 5.10.14

http://s3.postimg.org/d7lr4qkwz/Gio_dong_copy.jpg

vancali96
11-05-2014, 11:07 AM
http://s29.postimg.org/e8kp6rqpj/Hoi_nghi_Dien_Hong_copy.jpg

CẢNH GIÁC GIẶC TÀU

Uất giận vang rền tận núi xa
Quân thù xâm lấn biển bờ ta
Khí dầu khoan hút nào nơi bỏ
Cá mắm lưới chồm chẳng chỗ tha
Gian xảo mép mồm bè bạn láo
Dối lừa tâm địa trống kèn la
Ngàn xưa lịch sử còn ghi đó
Cảnh giác khéo không sạch bách nhà

HANSY

http://s21.postimg.org/v1gc2rixz/Lo_chan_tuong_copy.jpg

Hansy
11-05-2014, 12:53 PM
http://s29.postimg.org/e8kp6rqpj/Hoi_nghi_Dien_Hong_copy.jpg

CẢNH GIÁC GIẶC TÀU

Uất giận vang rền tận núi xa
Quân thù xâm lấn biển bờ ta
Khí dầu khoan hút nào nơi bỏ
Cá mắm lưới chồm chẳng chỗ tha
Gian xảo mép mồm bè bạn láo
Dối lừa tâm địa trống kèn la
Ngàn xưa lịch sử còn ghi đó
Cảnh giác khéo không sạch bách nhà

HANSY

http://s24.postimg.org/wbbutbpvp/Lo_chan_tuong_copy.jpg

ĐỒNG LÒNG GIÊT GIẶC

Giặc đến bên mình chớ tưởng xa
Tự thân nghĩ cách cứu đời ta
Cả muôn tướng sỹ xin thề đánh
Còn một lai quần quyết chẳng tha
Pháo rót công tàu khoan chúng lủng
Lôi ngầm phục hạm diệt mồm la
Triệu lòng yêu nước cùng chung nhịp
Vách súng thành giươm giữ nước nhà

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-05-2014, 10:39 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/p526x296/10277851_780024292017078_1349509628242955638_n.jpg

PHÁ THAI CÓ KHUYẾN MÃI!!!


Yêu dữ dội vào, mau, chớ lo
Đừng nên ngần ngại để kêu hò
Theo gương heo vịt đè ra khỏ
Học lối ngựa dê kéo lại gò
Đời có bao nhiêu mà lấp ló
Tuổi còn được vậy chẳng ngăn dò
Dù cho có chuyện nào đâu khó
Móc bỏ dễ dàng, lại được bo!!!


KIỀN ĐỨC - 11/05/14