PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

vancali96
11-05-2014, 11:11 PM
Đuôi chằn

Đầu hàng Trung Quốc “đất” mà ăn
Nô lệ ngàn năm lịch sử hằn …
Giặc bắc manh tâm làm xáo trộn
Việt Nam nhất trí sẽ san bằng
Đừng tin hữu nghị ôm sầu muộn
Chớ ỷ thâm tình chết ngã lăn
“Mười sáu chữ vàng” vào quá khứ
Giờ đây bạn tốt lộ đuôi chằn

Vancali 5.11.14

http://s7.postimg.org/euxzxowsb/Duoi_chan_copy.jpg

tuyen45-ad
11-05-2014, 11:30 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1240425_568871409900733_5090345916379695020_n.jpg





QUÂN XÂM LƯỢC
---*---
Trung Hoa bành trướng lấn Trường Sa
Lịch sử bao đời đảo của ta
Phương Bắc bày mưu vào cưỡng đoạt
Hán gian cướp giật miệng còn la
Mồm thì hữu hảo tình huynh đệ
Bụng lại tính toan kế quỷ ma
Khoan khủng đưa ra là nắn thử
Xem chừng gân cốt của ông cha.

9/5/2014
Tuyen45

vancali96
12-05-2014, 01:13 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1240425_568871409900733_5090345916379695020_n.jpg


HỎI DÂN TOÀN QUỐC
---*---
Sóng dậy ngoài khơi có phải không???
Dù quân "bành trướng" kéo về đông
Như bày sói đói đua nhau sủa
Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
Đất liền con cháu xả thân trông
Giờ này xin hỏi dân toàn quốc
Có dám một lòng đánh trả không???

10/5/2014
Tuyen45

Đồng lòng

Lời thề sông núi vọng từng không
Giặc bắc tung hoành ở biển đông
Cấm cá từng nơi ban lệnh khắp
Tìm dầu mọi chỗ cứ khoan tung
Xưa thời quí mến choàng tay bắt
Giờ lại thù hằn ngoảnh mặt trông
Chớ ỷ siêu cường mà hách dịch
“ Dân này” mũi đạn … thấy như không

Vancali 5.11.14

http://s9.postimg.org/mkzw45x6n/Dong_long_copy.jpg

vancali96
12-05-2014, 09:41 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/p526x296/10277851_780024292017078_1349509628242955638_n.jpg

PHÁ THAI CÓ KHUYẾN MÃI!!!


Yêu dữ dội vào, mau, chớ lo
Đừng nên ngần ngại để kêu hò
Theo gương heo vịt đè ra khỏ
Học lối ngựa dê kéo lại gò
Đời có bao nhiêu mà lấp ló
Tuổi còn được vậy chẳng ngăn dò
Dù cho có chuyện nào đâu khó
Móc bỏ dễ dàng, lại được bo!!!


KIỀN ĐỨC - 11/05/14

Khuyến mãi lọa

Trăng tròn mười sáu tuổi chưa lo
Ngưỡng cửa yêu đương thích hẹn hò
Áo trắng trinh nguyên thường bẹo gió
Đầu xanh bồng bột khoái leo gò
Đơn sơ bóng hạc cùng tay mó
Mộc mạc chân chim với bước dò
Sập bẫy tình trường khi gặp khó
Nhớ rằng khuyến mãi khỏi “tiền bo”

Vancali 5.11.14

http://s8.postimg.org/reirzgmth/Khuyen_mai_copy.jpg

phamanhoa
13-05-2014, 05:50 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;167032]http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1240425_568871409900733_5090345916379695020_n.jpg


HỎI DÂN TOÀN QUỐC
---*---
Sóng dậy ngoài khơi có phải không???
Dù quân "bành trướng" kéo về đông
Như bày sói đói đua nhau sủa
Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
Đất liền con cháu xả thân trông
Giờ này xin hỏi dân toàn quốc
Có giám một lòng đánh trả không???

10/5/2014




HỎỈ LŨ GIẶC TÀU



Giặc Tàu tham ác nhớ hay không ?
Tướng mạnh binh hùng chớ cậy đông.
Mấy bận quân tan thấy chất đống,
Bao làn trận vỡ xác văng tung.
Giàn khoan bạo ngược nghênh ngang dựng,
Cột mốc cuồng điên lén lút trồng,
Hung hãn cắn càn rồi sẽ thấy,,
Một ngày tham vọng hóa hư không.

phamanhoa

vancali96
13-05-2014, 07:32 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Dankhoan981-6385d.jpg


QUÂN XÂM LƯỢC
---*---
Trung Hoa bành trướng lấn Trường Sa
Lịch sử bao đời đảo của ta
Phương Bắc bày mưu vào cưỡng đoạt
Hán gian cướp giật miệng còn la
Mồm thì hữu hảo tình huynh đệ
Bụng lại tính toan kế quỷ ma
Khoan khủng đưa ra hòng chiếm biển
Chắc là nắn thử cót ông cha.

9/5/2014
Tuyen45

Lệ sa

Xâm phạm chủ quyền khiến lệ sa
Chạm vào tự ái Việt Nam ta
Thoát Hoan dạo ấy buông lời thán
Nghi Đống hôm nào rống họng la
Cứ tưởng đông người bày chước quỉ
Đâu ngờ tan xác hóa thành ma
Bao lần đế quốc cong giò chạy
Cháu Lạc muôn đời giữ nghiệp cha

Vancali 4.12.14

http://s7.postimg.org/duskgkisr/Le_sa_copy.jpg

vancali96
13-05-2014, 08:17 AM
4360.
CÃI VÃ

Giận dỗi có khi nhiều cái lạ
Vung kềnh xỉa xói thêm mồm rã
Sao không gởi gắm những bài ca
Mà lại chia lìa bao lối ngả
Ngẫm nghĩ nhân sinh cũng một nhà
Xét suy nguồn cội cùng thân lá
Hãy kết thâm tình giữa bạn-ta
Đồng loại chớ nên hoài cãi vã

HANSY

Điều lạ

Nhìn quanh thế giới bao điều lạ
Đế quốc Liên Sô còn phải rã
Hữu nghị tình tan vội cách đường
Keo sơn mộng vỡ đành chia ngã
Bao năm sát cánh ngỡ nồng hương
Một phút quay lưng làm úa lá
Đạo đức suy tàn nhạt sắc hoa
Xa rồi cái thuở lời vồn vã

Vancali 5.12.14

http://s4.postimg.org/3q4pgu30d/Dieu_la_copy.jpg

Hansy
13-05-2014, 08:50 AM
CÃI VÃ

Giận dỗi có khi nhiều cái lạ
Vung kềnh xỉa xói thêm mồm rã
Sao không gởi gắm những bài ca
Mà lại chia lìa bao lối ngả
Ngẫm nghĩ nhân sinh cũng một nhà
Xét suy nguồn cội cùng thân lá
Hãy kết thâm tình giữa bạn-ta
Đồng loại chớ nên hoài cãi vã

HANSY

http://s4.postimg.org/3q4pgu30d/Dieu_la_copy.jpg

LÁNG GIỀNG QUỶ MA

Bằng hữu láng giềng sao quái lạ
Dối lừa lật lọng tình tan rã
Ngoài mồm thơn thớt rót lời bay
Trong bụng hiểm hung xô nước ngã
Cương vực ngàn năm chẳng phải hoa
Giang sơn vạn đại nào như lá
Cớ sao cướp giật tựa đầu trâu
Dân Việt phen này ra sức vã

HANSY

vancali96
13-05-2014, 10:27 AM
Đuôi chằn

Đầu hàng Trung Quốc “đất” mà ăn
Nô lệ ngàn năm lịch sử hằn …
Giặc bắc manh tâm làm xáo trộn
Việt Nam nhất trí sẽ san bằng
Đừng tin hữu nghị ôm sầu muộn
Chớ ỷ thâm tình chết ngã lăn
“Mười sáu chữ vàng” vào quá khứ
Giờ đây bạn tốt lộ đuôi chằn

Vancali 5.11.14

http://s7.postimg.org/euxzxowsb/Duoi_chan_copy.jpg

http://s23.postimg.org/dc3tsjwnv/Diet_chan_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
13-05-2014, 03:05 PM
QUÂN XÂM LƯỢC
---*---
Trung Hoa bành trướng lấn Trường Sa
Lịch sử bao đời đảo của ta
Phương Bắc bày mưu vào cưỡng đoạt
Hán gian cướp giật miệng còn la
Mồm thì hữu hảo tình huynh đệ
Bụng lại tính toan kế quỷ ma
Khoan khủng đưa ra hòng chiếm biển
Chắc là nắn thử cót ông cha.

9/5/2014
Tuyen45


Lệ sa


Xâm phạm chủ quyền khiến lệ sa
Chạm vào tự ái Việt Nam ta
Thoát Hoan dạo ấy buông lời thán
Nghi Đống hôm nào rống họng la
Cứ tưởng đông người bày chước quỉ
Đâu ngờ tan xác hóa thành ma
Bao lần đế quốc cong giò chạy
Cháu Lạc muôn đời giữ nghiệp cha


Vancali 4.12.14



NƯỚC VIỆT NAM

Nước Việt muôn đời chẳng sẩy sa
Bao thằng giặc quấy vẫn là ta
Hán Mông quét sạch chưa hề chối
Pháp Mỹ lui dần nỏ dám la
“Nam Quốc Sơn Hà” ngăn lũ quỷ
“Tuyên Ngôn độc lập” diệt bầy ma
Ghi lời tiên tổ thề chung sức
Gìn giữ yên lành đất mẹ cha.

TXS 13/5/2014

TruongVu
13-05-2014, 04:35 PM
Hung hãn lũ người hống hách chi
Biển Đông dậy sóng thế ầm ì
Nhân kiệt bốn phương ra giúp nước
Anh hào sĩ khí kẻ hành vi
Người Nam yêu nước hồn dân tộc
Hậu thế hiên ngang ngọn quốc kỳ
Hỡi lũ xâm lăng mày nhớ kỹ
"Hùm thiêng sông nui " vẫn đợi mi !

HỒNG THOẠI
13-05-2014, 05:22 PM
http://s7.postimg.org/euxzxowsb/Duoi_chan_copy.jpg

http://s23.postimg.org/dc3tsjwnv/Diet_chan_copy.jpg
[/CENTER]


MẶT CHẰN
Thấy bạn hiền lành, tính giật ăn
Ngờ đâu mắc nghẹn, cổ thâm hằn
Ưng điều lố bịch, hư tình phẳng
Thích sự gian tham, hại nghĩa bằng
Đắng họng, sỗ sàng đưa miệng cắn
Khô hầu, tráo trở giở trò lăn
Bầy hầy cỡ đó coi sao đặng ?
Cút lẹ đi thôi, thứ mặt chằn !
HỒNG THOẠI 13.5.14


https://farm8.staticflickr.com/7327/14176228704_21d0c144dd.jpg

hoanggiao
13-05-2014, 09:06 PM
http://s7.postimg.org/euxzxowsb/Duoi_chan_copy.jpg
http://s23.postimg.org/dc3tsjwnv/Diet_chan_copy.jpg

MẶT CHẰN
Thấy bạn hiền lành, tính giật ăn
Ngờ đâu mắc nghẹn, cổ thâm hằn
Ưng điều lố bịch, hư tình phẳng
Thích sự gian tham, hại nghĩa bằng
Đắng họng, sỗ sàng đưa miệng cắn
Khô hầu, tráo trở giở trò lăn
Bầy hầy cỡ đó coi sao đặng ?
Cút lẹ đi thôi, thứ mặt chằn !
HỒNG THOẠI 13.5.14


https://farm8.staticflickr.com/7327/14176228704_21d0c144dd.jpg



MẶT VẪN CHẰN

Lấy sức đè người tưởng được ăn
Xem ra ú ớ miệng sưng hằn
Trường sa ngấp nghé hòng san phẳng
Hải đảo nhăm nhe định lấp bằng
Bất chợt quân mình lao tới chắn
Tình cờ lũ giặc ngã quay lăn
Thì thào lẩy bẩy chân đau nặng
Vội rút giàn khoan mặt vẫn chằn

Hoàng Giao

hoanggiao
13-05-2014, 10:16 PM
HỚT BO

Kiền Đức bao ngày cáu bẳn lo
Vì chưng Hồng Thoại thức đêm hò
Tuy hờn ráng chịu giương mi ngó
Dẫu giận đành thôi kết nghĩa gò
Hòa Phạm tưng bừng thơ thẩn gõ
Van Ca náo nức ngất ngây dò
Đua đòi thoải mái Trần Sinh thọ
Thấy vậy Giao Hoàng vội hớt bo

Hoàng Giao

phamanhoa
14-05-2014, 06:05 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI, vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=167232#post167232)

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png
http://s7.postimg.org/euxzxowsb/Duoi_chan_copy.jpg
http://s23.postimg.org/dc3tsjwnv/Diet_chan_copy.jpg

MẶT CHẰN
Thấy bạn hiền lành, tính giật ăn
Ngờ đâu mắc nghẹn, cổ thâm hằn
Ưng điều lố bịch, hư tình phẳng
Thích sự gian tham, hại nghĩa bằng
Đắng họng, sỗ sàng đưa miệng cắn
Khô hầu, tráo trở giở trò lăn
Bầy hầy cỡ đó coi sao đặng ?
Cút lẹ đi thôi, thứ mặt chằn !
HỒNG THOẠI 13.5.14


https://farm8.staticflickr.com/7327/14176228704_21d0c144dd.jpg



MẶT VẪN CHẰN

Lấy sức đè người tưởng được ăn
Xem ra ú ớ miệng sưng hằn
Trường sa ngấp nghé hòng san phẳng
Hải đảo nhăm nhe định lấp bằng
Bất chợt quân mình lao tới chắn
Tình cờ lũ giặc ngã quay lăn
Thì thào lẩy bẩy chân đau nặng
Vội rút giàn khoan mặt vẫn chằn

Hoàng Giao

CHÉM CHẰN

Chớ tưởng mình to chắc dễ ăn,
Vết thương chấu đá vẫn sâu hăn.
Xương phơi tợ núi đau chưa lặng,
Máu chảy như sông nhục chẳng b àng.
Hạ tiện mưu ma xua chó cắn,
Đê hèn chước quỷ thúc trâu lăn
Đừng quên Nam quốc trong tay sẵn,
Búa thép Thạch Sanh quyết chém chằn.

phamanhoa

vancali96
14-05-2014, 07:55 AM
Bám trụ

Hoan hô cảnh sát biển anh hùng
Bám trụ kiên cường mặc sóng vung
Trung Quốc vòi rồng ta chả sợ
Việt Nam súng nước giặc thêm khùng
Bên mình một chiếc nhưng điềm tĩnh
Phe địch năm tàu lại rối tung
Quần thảo hồi lâu nào bỏ cuộc
Khiến cho “hải giám” tức vô cùng

Vancali 5.13.14

http://s16.postimg.org/xfxx6vlet/B_m_tru_2222.jpg

vancali96
14-05-2014, 08:40 AM
CHÚC MỪNG SN HUYNH KHẮC HIỀN

"Bảy chục" mùa thu vẫn chửa già
Cho dù bão táp với phong ba
Đôi khi chật vật đều hăng thật
Mấy bận lao đao cũng nhọc là
Tóc trắng thơ ca còn lặn lội
Lá vàng thế sự chẳng buông tha
Chúc mừng sinh nhật say đời mãi
Mọi việc nhỏ to đã có bà

Hoàng Giao

http://s17.postimg.org/rtso0xcyn/Mung_sinh_nhat_Khac_Hien_copy.jpg

vancali96
14-05-2014, 10:42 AM
HỚT BO

Kiền Đức bao ngày cáu bẳn lo
Vì chưng Hồng Thoại thức đêm hò
Tuy hờn ráng chịu giương mi ngó
Dẫu giận đành thôi kết nghĩa gò
Hòa Phạm tưng bừng thơ thẩn gõ
Van Ca náo nức ngất ngây dò
Đua đòi thoải mái Trần Sinh thọ
Thấy vậy Giao Hoàng vội hớt bo

Hoàng Giao



Bo bo

Chủ quyền vi phạm thấy càng lo
Tức giận cờ giương đả đảo hò
Tàu chiến ngang tàng nên tháo bỏ
Giàn khoan xấc xược đáng đem gò
Tỷ Giao hóng chuyện mon men dọ
Bác Thoại nghe tin vội vã dò
Chỉ tội Van cà không hiểu rõ
Cả ngày quanh quẩn lựa bo bo


Vancali 5.13.14

http://s3.postimg.org/4joqy2rdv/Bo_bo_copy.jpg

hoanggiao
14-05-2014, 09:55 PM
HỚT BO

Kiền Đức bao ngày cáu bẳn lo
Vì chưng Hồng Thoại thức đêm hò
Tuy hờn ráng chịu giương mi ngó
Dẫu giận đành thôi kết nghĩa gò
Hòa Phạm tưng bừng thơ thẩn gõ
Van Ca náo nức ngất ngây dò
Đua đòi thoải mái Trần Sinh thọ
Thấy vậy Giao Hoàng vội hớt bo

Hoàng Giao



Bo bo

Chủ quyền vi phạm thấy càng lo
Tức giận cờ giương đả đảo hò
Tàu chiến ngang tàng nên tháo bỏ
Giàn khoan xấc xược đáng đem gò
Tỷ Giao hóng chuyện mon men dọ
Bác Thoại nghe tin vội vã dò
Chỉ tội Van cà không hiểu rõ
Cả ngày quanh quẩn lựa bo bo


Vancali 5.13.14

http://s3.postimg.org/4joqy2rdv/Bo_bo_copy.jpg



HẾT CẢ BO

Thế trận xoay chiều những nỗi lo
Vẫn nghe Sông Hậu vẳng câu hò
Đôi bờ dào dạt ngàn xanh vỗ
Mặt biển xôn xao sóng bạc gò
Lấy sức gìn non bàn phím gõ
Đưa chân giữ đất bước cờ dò
Muôn dân nhiệt huyết căng lồng ngực
Tàu khựa đau đầu hết cả bo

Hoàng Giao

tuyen45-ad
14-05-2014, 11:35 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1240425_568871409900733_5090345916379695020_n.jpg


HỎI DÂN TOÀN QUỐC
---*---
Sóng dậy ngoài khơi có phải không???
Dù quân "bành trướng" kéo về đông
Như bày sói đói đua nhau sủa
Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
Đất liền con cháu xả thân trông
Giờ này xin hỏi dân toàn quốc
Có dám một lòng đánh trả không???

10/5/2014
Tuyen45

Đồng lòng

Lời thề sông núi vọng từng không
Giặc bắc tung hoành ở biển đông
Cấm cá từng nơi ban lệnh khắp
Tìm dầu mọi chỗ cứ khoan tung
Xưa thời quí mến choàng tay bắt
Giờ lại thù hằn ngoảnh mặt trông
Chớ ỷ siêu cường mà hách dịch
“ Dân này” mũi đạn … thấy như không

Vancali 5.11.14

http://s9.postimg.org/mkzw45x6n/Dong_long_copy.jpg




NHẮN LŨ GIẶC TÀU

Giặc Tàu tham ác nhớ hay không ?
Tướng mạnh binh hùng chớ cậy đông.
Mấy bận quân tan thấy chất đống,
Bao làn trận vỡ xác văng tung.
Giàn khoan bạo ngược nghênh ngang dựng,
Cột mốc cuồng điên lén lút trồng,
Hung hãn cắn càn rồi sẽ thấy,,
Một ngày tham vọng hóa hư không.

phamanhoa


GIẶC HÁN CƯỚP NGÀY
---*---
Cướp ngày giặc Hán bạn nghe không?
Trung Quốc điên cuồng chiếm biển Đông
Biên giới một thời gây hỗn loạn
Trường Sa nay lại phá lung tung
Gạc Ma ngày ấy thù chưa trả
Khoan Khủng giờ này ngứa mắt trông
Truyền thống cha ông gìn giữ nước
Trẻ già trai gái chẳng ngồi không.

11/5/2014
Tuyen45

vancali96
15-05-2014, 07:34 AM
Bảy chục xuân đời


Sinh nhật năm nay được tặng quà
Người thì chúc rượu kẻ mừng hoa
Thiệp hồng chị gửi mong sao khỏe
Bài xướng anh trao muốn chẳng già
Một thuở binh đao đà nếm trải
Bao ngày nghiệp bút đã từng qua
Vui cùng thi phú say năm tháng
Bảy chục xuân đời đẹp cảnh gia

Khắc Hiền
14.5.2014

Mong quà

Bảy chục xuân đời đẹp cảnh gia
Ôn về kỷ niệm tháng ngày qua
Trường Sơn gợi nhớ đời son trẻ
Biên Phủ hoài vương tuổi xế già
Thi hữu ba miền vui nét chữ
Bạn bè khắp chốn tặng cành hoa
Qua rồi sinh nhật còn lưu luyến
Ước được sang năm vẫn có quà

Vancali 5.14.14

http://s9.postimg.org/6ofyjspfj/Mong_qua_copy.jpg

vancali96
15-05-2014, 08:38 AM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10298847_556229651156230_8421873933285106221_n.jpg

BỌN CƯỚP HÃY LÙI RA

Bọn cướp mau mau lùi khỏi ngõ
Nhà đây chính chủ này nghe rõ:
Về đi nghĩa cũ ắt tha ngươi
Ở lại niềm đau càng ngấm đó
Lửa hận đà hun tỏa ngút rồi
Lòng ta đã quyết chơi cho bõ
Bây giờ mạnh mẽ vượt trùng dương
Tiến thẳng ra khơi nhờ đợt gió.
Kiều Thành(14/5/14)

Phải gió

Nếu thấy giàn khoan còn trước ngõ
Vểnh tai “chệt hủi” nghe cho rõ
Ngang tàng đất diệt mạng coi chừng
Hách dịch trời tru hồn liệu đó
Chớ đên Hoàng Sa hãy xéo đi
Đừng mơ nước Việt mau từ bỏ
Ngàn xưa lịch sử chứng minh rồi
Chớ có ngông cuồng … quân phải gió

Vancali 5.14.14

http://s22.postimg.org/vt916irgx/Phai_gio_copy.jpg

HỒNG THOẠI
15-05-2014, 10:43 AM
HỚT BO

Kiền Đức bao ngày cáu bẳn lo
Vì chưng Hồng Thoại thức đêm hò
Tuy hờn ráng chịu giương mi ngó
Dẫu giận đành thôi kết nghĩa gò
Hòa Phạm tưng bừng thơ thẩn gõ
Van Ca náo nức ngất ngây dò
Đua đòi thoải mái Trần Sinh thọ
Thấy vậy Giao Hoàng vội hớt bo

Hoàng Giao





http://s3.postimg.org/4joqy2rdv/Bo_bo_copy.jpg





ĐỨT MẠCH
( Họa vui, ăn theo bức ảnh của Vancali )
Chớ " đả " em này để rước lo
Bao nhiêu bạn hữu xúm vào hò
Quyền rằng : - Của tớ sao ông cọ ?
Đức lại : - Về tôi há cậu gò ?
Bà vợ hung hăng tìm muốn gõ
Bầy con xáo xác chạy đi dò
Thôi thì hãy nén mình trong rọ
Chẳng cựa mà rồi đứt mạch bo.
HỒNG THOẠI 15.5.14

Hansy
15-05-2014, 03:10 PM
BỌN CƯỚP HÃY LÙI RA

Bọn cướp mau mau lùi khỏi ngõ
Nhà đây chính chủ này nghe rõ:
Về đi nghĩa cũ ắt tha ngươi
Ở lại niềm đau càng ngấm đó
Lửa hận đà hun tỏa ngút rồi
Lòng ta đã quyết chơi cho bõ
Bây giờ mạnh mẽ vượt trùng dương
Tiến thẳng ra khơi nhờ đợt gió.
Kiều Thành(14/5/14)

http://s22.postimg.org/vt916irgx/Phai_gio_copy.jpg

CẢNH CÁO BỌN XÂM LƯỢC

Việt Nam anh kiệt giăng đầy ngõ
Chói rạng bao đời ai cũng rõ
Chệt phỉ xảo gian cứ thập thò
Tàu bè cướp giật tràn đây đó
Nếu quen thói quỷ liếm xơi mò
Sao tránh chủ nhà giương bắn bỏ
Tráo trở láo lường lại rống to
Coi chừng trúng chưởng tàn theo gió

HANSY

HỒNG THOẠI
15-05-2014, 04:43 PM
Bảy chục xuân đời




Sinh nhật năm nay được tặng quà
Người thì chúc rượu kẻ mừng hoa
Thiệp hồng chị gửi mong sao khỏe
Bài xướng anh trao muốn chẳng già
Một thuở binh đao đà nếm trải
Bao ngày nghiệp bút đã từng qua
Vui cùng thi phú say năm tháng
Bảy chục xuân đời đẹp cảnh gia

Khắc Hiền
14.5.2014



http://s9.postimg.org/6ofyjspfj/Mong_qua_copy.jpg




TIỆC SINH NHẬT
( Họa vui )
Tổ chức linh đình cấp đại gia
Ăn mừng sinh nhật suốt tuần qua
Bia thùng rượu ngoại hàng không giả
Mặc khách tao nhân sức nỏ già
Rộn rã bài thơ bùng tấc dạ
Tưng bừng mẩu chuyện át mùi hoa
Xuân đời bảy chục lòng vui quá
Bạn đến còn hơn mấy vạn quà.
HỒNG THOẠI 15.5.14


https://farm8.staticflickr.com/7400/14210748783_0cb8c84e4e_z.jpg

hoanggiao
15-05-2014, 05:30 PM
Bảy chục xuân đời


Sinh nhật năm nay được tặng quà
Người thì chúc rượu kẻ mừng hoa
Thiệp hồng chị gửi mong sao khỏe
Bài xướng anh trao muốn chẳng già
Một thuở binh đao đà nếm trải
Bao ngày nghiệp bút đã từng qua
Vui cùng thi phú say năm tháng
Bảy chục xuân đời đẹp cảnh gia

Khắc Hiền
14.5.2014

MỪNG SINH NHẬT BẠN KHẮC HIỀN
Mừng sinh nhật muộn, lấy chi quà?
Mê mải tháng ngày giấc mộng Hoa
Chúc bạn hằng mong hồn mãi trẻ
Mừng nhau chỉ muốn trí chưa "già"
Cuộc đời sóng gió bao từng trải
Binh nghiệp gian truân cũng đã qua
Nét bút vẫn tươi mầm trí tuệ
Diễn đàn vui bạn, sống yên gia.

BXP 14.5.2014

http://s9.postimg.org/6ofyjspfj/Mong_qua_copy.jpg


TIỆC SINH NHẬT
( Họa vui )
Tổ chức linh đình cấp đại gia
Ăn mừng sinh nhật suốt tuần qua
Bia thùng rượu ngoại hàng không giả
Mặc khách tao nhân sức nỏ già
Rộn rã bài thơ bùng tấc dạ
Tưng bừng mẩu chuyện át mùi hoa
Xuân đời bảy chục lòng vui quá
Bạn đến còn hơn mấy vạn quà.
HỒNG THOẠI 15.5.14
https://farm8.staticflickr.com/7400/14210748783_0cb8c84e4e_z.jpg

MỪNG HUYNH KHẮC HIỀN

Rượu uống mừng huynh được lắm quà
Tưng bừng thi phú vạn màu hoa
Đời vui mãi trẻ con mau lớn
Lộc biếc luôn tươi tuổi chậm già
Anh lính ngày xưa vừa trở lại
Người tình phố cũ đã về qua
Bây giờ sum họp đầy lưu luyến
Bẩy chục yên bình hạnh phúc gia

Hoàng Giao

hoanggiao
15-05-2014, 06:57 PM
HẾT CẢ BO

Thế trận xoay chiều những nỗi lo
Vẫn nghe Sông Hậu vẳng câu hò
Đôi bờ dào dạt ngàn xanh vỗ
Mặt biển xôn xao sóng bạc gò
Lấy sức gìn non bàn phím gõ
Đưa chân giữ đất bước cờ dò
Muôn dân nhiệt huyết căng lồng ngực
Tàu khựa đau đầu hết cả bo

Hoàng Giao



http://s3.postimg.org/4joqy2rdv/Bo_bo_copy.jpg

ĐỨT MẠCH
( Họa vui, ăn theo bức ảnh của Vancali )
Chớ " đả " em này để rước lo
Bao nhiêu bạn hữu xúm vào hò
Quyền rằng : - Của tớ sao ông cọ ?
Đức lại : - Về tôi há cậu gò ?
Bà vợ hung hăng tìm muốn gõ
Bầy con xáo xác chạy đi dò
Thôi thì hãy nén mình trong rọ
Chẳng cựa mà rồi đứt mạch bo.
HỒNG THOẠI 15.5.14

BÒ BO

Cô nàng hiền lắm chớ có lo
Chỉ biết cười xong lại hét hò
Lướt biển thâu đêm ngăn chẳng bỏ
Theo huynh suốt sáng cản còn dò
Tình hình quan sát tay rèn gõ
Thế sự điều tra bút luyện gò
Chạy riết chân dài tung bước võ
Phen này lũ giặc bị bò bo

Hoàng Giao

vancali96
16-05-2014, 07:16 AM
http://s3.postimg.org/4joqy2rdv/Bo_bo_copy.jpg

ĐỨT MẠCH
( Họa vui, ăn theo bức ảnh của Vancali )
Chớ " đả " em này để rước lo
Bao nhiêu bạn hữu xúm vào hò
Quyền rằng : - Của tớ sao ông cọ ?
Đức lại : - Về tôi há cậu gò ?
Bà vợ hung hăng tìm muốn gõ
Bầy con xáo xác chạy đi dò
Thôi thì hãy nén mình trong rọ
Chẳng cựa mà rồi đứt mạch bo.
HỒNG THOẠI 15.5.14

BÒ BO

Cô nàng hiền lắm chớ có lo
Chỉ biết cười xong lại hét hò
Lướt biển thâu đêm ngăn chẳng bỏ
Theo huynh suốt sáng cản còn dò
Tình hình quan sát tay rèn gõ
Thế sự điều tra bút luyện gò
Chạy riết chân dài tung bước võ
Phen này lũ giặc bị bò bo

Hoàng Giao








Bí bo

Chớ “đả” em này “bác í” lo
Giọng chim cao vút tối hay hò
Hưng tình mỗi sáng tha hồ đọ
Thỏa chí từng đêm mặc sức gò
Núi thẫm trăng ngà sao lấp ló
Giếng nông thước cụt cứ thăm dò
Miệng đời lắm chuyện khôn màng họ
Cứ việc bóp còi ... tiếng bí bo

Vancali 5.15.14

http://s4.postimg.org/hlmnkxol9/Bi_bo_copy.jpg

vancali96
16-05-2014, 08:10 AM
ĐAU LÒNG

Nhiều tin nóng hổi dội đau lòng
Mở mắt xem kìa hỡi các ông
Đấy sự bang giao trùm lạnh ngắt
Này danh hữu nghị bốc tanh nồng
Bò kia rướn lưỡi từ phương Bắc
Xứ nọ đưa giàn tận biển Đông
Bọn chúng tung hoành gây sóng dữ
Vàng ư giá trị có ngang đồng?
Kiều Thành(15/5/14)

Tủi lòng

Chễm chệ giàn khoan thấy tủi lòng
Sao đành lặng tiếng vậy thưa ông
Xin đừng ngủ mộng vòng tay ấm
Chớ có nằm mơ nghĩa bạn nồng
Vẫn biết hiền từ dân Việt it
Nhưng mà cóc sợ lũ Tàu đông
Điện Biên giặc Pháp còn chưa ngán
Quyết chiến dù thân gục giữa dồng

Vancali 5.15.14

http://s30.postimg.org/kbfxzgy4h/Tui_long_copy.jpg

vancali96
16-05-2014, 10:31 AM
http://image.mp3.zdn.vn/thumb/240_240/covers/9/1/911f914b933e2ee5aa48403e56f0fb8f_1399868196.jpg

CHÓ MÁ-NGƯỜI NGỢM

Không xơi đồng loại là con CHÓ
Còn MÁ thì ăn luôn chính nó
Mất hết lương tâm chỉ biết no
Cạn phai lý trí nào đâu đỏ
Hãy đừng bôi mặt với trơ mo
Xin chớ khua môi và múa mỏ
Thứ NGỢM là dân loại hổ bò
Chữ NGƯỜI giữ vẹn vô cùng khó

HANSY

http://img9.ngoisao.vn/news/2014/5/8/49/1399527081_huong_ve_bien_dong_9_jpg8.jpg

Chuyện khó

Phản bội lời thề chơi với chó
Nên lòng tức giận kêu bằng nó
Xưa thời gắn bó vẹn tình thâm
Giờ phải thù hằn cho mắt đỏ
Lối xóm nhưng cầu té nát xương
Bạn bè cứ muốn đinh phù mỏ
Anh em chủ nghĩa lại hù nhau
Lắp đại giàn khoan làm chuyện khó

Vancali 5.15.14

http://s23.postimg.org/jhv7sliq3/Hen_copy.jpg

HỒNG THOẠI
16-05-2014, 12:53 PM
Bí bo

Chớ “đả” em này “bác í” lo
Giọng chim cao vút tối hay hò
Hưng tình mỗi sáng tha hồ đọ
Thỏa chí từng đêm mặc sức gò
Núi thẫm trăng ngà sao lấp ló
Giếng nông thước cụt cứ thăm dò
Miệng đời lắm chuyện khôn màng họ
Cứ việc bóp còi ... tiếng bí bo

Vancali 5.15.14

http://s4.postimg.org/hlmnkxol9/Bi_bo_copy.jpg


HẬU TẠ
Nghe bàn bụng cũng giảm điều lo
Vẫn phải điều tra, chửa vội hò !
Có mấy tai to thường rủ cọ ?
Và bao mặt lớn đã theo gò ?
Khâu NGÔN chắc chắn nhờ người dọ
Khoản HẠNH đương nhiên cậy kẻ dò
Mọi việc êm xuôi thời sẽ có
Đàng hoàng hậu tạ, sá chi bo !
HỒNG THOẠI 16.5.14

Hansy
16-05-2014, 02:20 PM
CHÓ MÁ-NGƯỜI NGỢM

Không xơi đồng loại là con CHÓ
Còn MÁ thì ăn luôn chính nó
Mất hết lương tâm chỉ biết no
Cạn phai lý trí nào đâu đỏ
Hãy đừng bôi mặt với trơ mo
Xin chớ khua môi và múa mỏ
Thứ NGỢM là dân loại hổ bò
Chữ NGƯỜI giữ vẹn vô cùng khó

HANSY

http://s23.postimg.org/jhv7sliq3/Hen_copy.jpg

LOÀI CẨU TRỆ

Láng giềng chẳng khác chi mèo chó
Gây sự láo lường cũng chính nó
Ỷ thế quân nhiều súng đạn to
Giương oai tàu lớn giàn khoan đỏ
Coi chừng lửa giận đốt thành tro
Nhớ nhé gan hờn phang toác mỏ
Phản bạn lừa thầy thứ mặt mo
Thâm lòng hiểm độc toàn gây khó

HANSY

vancali96
17-05-2014, 07:03 AM
http://rongxanhkt.files.wordpress.com/2014/05/bie1bb83u-tc3acnh-che1bb91ng-bc3a0nh-trc6b0e1bb9bng-trung-que1bb91c-te1baa1i-vic3aat-nam-17-7-2011.jpg?w=300&h=225
LŨ GIẶC HÃY VỀ ĐI

Lũ giặc ngông cuồng sang lấn biển
Không về sẽ bị người Nam thiến
Tấm gương vạn thuở đến soi vào
Ngọn sóng muôn dân chờ thể hiện
Một cõi mong bình cũng quyết chơi
Bao lần chuốc bại còn gây chiến
Gần đây Bảy Chín đã tơi bời
Vẫn cứ to mồm luôn ngụy biện.
Kiều Thành(15/5/14)

“Chuột chết”

Giàn khoan vi phạm chủ quyền biển
“ Chuột chết” coi chừng dân Việt thiến
Hãy nhớ Thoát Hoan bóng quỉ mờ
Đừng quên Sĩ Nghị hồn ma hiện
Bạch Đằng dạo ấy máu tràn lan
Hưng Đạo một thời quân thiện chiến
Trắng trợn xâm lăng lãnh thổ người
Âm tì xẻo lưỡi hết đường biện …

Vancali 5.16.14

http://s15.postimg.org/6i2mjggxn/Chuot_chet_copy.jpg

vancali96
17-05-2014, 08:51 AM
http://s4.postimg.org/hlmnkxol9/Bi_bo_copy.jpg

HẬU TẠ
Nghe bàn bụng cũng giảm điều lo
Vẫn phải điều tra, chửa vội hò !
Có mấy tai to thường rủ cọ ?
Và bao mặt lớn đã theo gò ?
Khâu NGÔN chắc chắn nhờ người dọ
Khoản HẠNH đương nhiên cậy kẻ dò
Mọi việc êm xuôi thời sẽ có
Đàng hoàng hậu tạ, sá chi bo !
HỒNG THOẠI 16.5.14

Quái lạ

Dạo này bác Thoại suốt ngày lo
Cũng bởi nàng ta tập hát hò
Sáng bẹo ra đường thân chủ cọ
Đêm đi tới quán đại gia gò
Nên đành tới trước tìm nơi tỏ
Nhẫn nại theo dau thả bước dò
Vẫn biết người dưng thôi kệ họ
Sao lòng lão cứ sợ ai bo

Vancali 5.16.14

http://s17.postimg.org/4kt1c54i7/Quai_la_copy.jpg

phamanhoa
17-05-2014, 10:30 AM
http://s4.postimg.org/hlmnkxol9/Bi_bo_copy.jpg

HẬU TẠ
Nghe bàn bụng cũng giảm điều lo
Vẫn phải điều tra, chửa vội hò !
Có mấy tai to thường rủ cọ ?
Và bao mặt lớn đã theo gò ?
Khâu NGÔN chắc chắn nhờ người dọ
Khoản HẠNH đương nhiên cậy kẻ dò
Mọi việc êm xuôi thời sẽ có
Đàng hoàng hậu tạ, sá chi bo !
HỒNG THOẠI 16.5.14

Quái lạ

Dạo này bác Thoại suốt ngày lo
Cũng bởi nàng ta tập hát hò
Sáng bẹo ra đường thân chủ cọ
Đêm đi tới quán đại gia gò
Nên đành tới trước tìm nơi tỏ
Nhẫn nại theo dau thả bước dò
Vẫn biết người dưng thôi kệ họ
Sao lòng lão cứ sợ ai bo

Vancali 5.16.14






QUÁI SỰ


Lão Thoại phen này sốt vó lo,
Miệng không còn sức hát khoan hò.
Em Hồng vàng vọt như ma xó,
Ả Tuyết xanh xao tợ quỷ gò.
Tự trách tay chân ham máy mó,
Thầm than đầu óc thích thăm dò.
Hận mình vụng tính nên vào rọ,
Lãng tử tàn đời hết bí bo.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
17-05-2014, 10:37 AM
QUÁI SỰ


Lão Thoại phen này sốt vó lo,
Miệng không còn sức hát khoan hò.
Em Hồng rên rỉ mồm ăn khó,
Ả Tuyết than van bụng nổi gò.
Tự trách tay chân ham máy mó,
Thầm than đầu óc thích thăm dò.
Hận mình vụng tính nên vào rọ,
Lãng tử tàn đời hết bí bo.

phamanhoa




TỊT CÂU HÒ
Báo hại bao người hốt hoảng lo
Vì sao lão Phạm tịt câu hò ?
Con truyền : - Bố cháu cam nằm rọ !
Vợ bảo : - Nhà tôi bị nhốt gò !
Sửng sốt, cô Van tìm cách dọ
Hoang mang, cụ Đức hỏi đường dò
Thì ra sếp bị mặt rô tó
Bắt tội ra về chẳng chịu bo.
HỒNG THOẠI 17.5.14

vancali96
17-05-2014, 11:29 AM
CHÓ MÁ-NGƯỜI NGỢM

Không xơi đồng loại là con CHÓ
Còn MÁ thì ăn luôn chính nó
Mất hết lương tâm chỉ biết no
Cạn phai lý trí nào đâu đỏ
Hãy đừng bôi mặt với trơ mo
Xin chớ khua môi và múa mỏ
Thứ NGỢM là dân loại hổ bò
Chữ NGƯỜI giữ vẹn vô cùng khó

HANSY

http://s23.postimg.org/jhv7sliq3/Hen_copy.jpg

LOÀI CẨU TRỆ

Láng giềng chẳng khác chi mèo chó
Gây sự láo lường cũng chính nó
Ỷ thế quân nhiều súng đạn to
Giương oai tàu lớn giàn khoan đỏ
Coi chừng lửa giận đốt thành tro
Nhớ nhé gan hờn phang toác mỏ
Phản bạn lừa thầy thứ mặt mo
Thâm lòng hiểm độc toàn gây khó

HANSY

http://s15.postimg.org/94nngvvej/Ham_oan_copy.jpg

tuyen45-ad
17-05-2014, 12:21 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/3dflags_vnm0001-0002a.gif


SẤM DẬY BIỂN ĐÔNG
---*---
Sấm dậy biển Đông chấn động nhà
Kình ngư kêu cứu giục lòng ta
Tổ tiên thuở trước gìn non nước
Con cháu hôm nay giữ quốc gia
Lãnh thổ chia phần danh định phận
Sơn hà có chủ sống ôn hòa
Giặc tầu xâm lược không nhân nhượng
Đao kiếm vung lên tiêp bước cha.

15/5/2014
Tuyen45

Hansy
17-05-2014, 01:38 PM
http://s23.postimg.org/jhv7sliq3/Hen_copy.jpg

LOÀI CẨU TRỆ

Láng giềng chẳng khác chi mèo chó
Gây sự láo lường cũng chính nó
Ỷ thế quân nhiều súng đạn to
Giương oai tàu lớn giàn khoan đỏ
Coi chừng lửa giận đốt thành tro
Nhớ nhé gan hờn phang toác mỏ
Phản bạn lừa thầy thứ mặt mo
Thâm lòng hiểm độc toàn gây khó

HANSY

http://s15.postimg.org/94nngvvej/Ham_oan_copy.jpg

QUYẾT TỬ CHIẾN

Hán gian ngẫm lại còn thua chó
Đâu thể chân tình như dạ nó
Ngoài mặt hô hào chuyện thích thân
Sau lưng thủ đoạn trò đen đỏ
Ngàn xưa bá mộng vẫn đeo lời
Vạn kiếp thực dân luôn dính mỏ
Hải đảo trùng khơi quyết một lòng
Liều thân bám biển đâu màng khó

HANSY

phamanhoa
17-05-2014, 02:00 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=167321#post167321)



http://s3.postimg.org/4joqy2rdv/Bo_bo_copy.jpg




ĐỨT MẠCH
( Họa vui, ăn theo bức ảnh của Vancali )
Chớ " đả " em này để rước lo
Bao nhiêu bạn hữu xúm vào hò
Quyền rằng : - Của tớ sao ông cọ ?
Đức lại : - Về tôi há cậu gò ?
Bà vợ hung hăng tìm muốn gõ
Bầy con xáo xác chạy đi dò
Thôi thì hãy nén mình trong rọ
Chẳng cựa mà rồi đứt mạch bo.
HỒNG THOẠI 15.5.14

ĐOẠN MẠCH

(họa ăn theo lần nữa)

Quân Tàu thấy ảnh thót mình lo,
Loạn phách kinh tâm hết hét hò.
Đả đảo kiểu này xương chất xó,
Bài trừ cách ấy máu loang gò.
Vai trần chốn đấy đừng toan mó,
Lưng hở nơi kia chớ tính mò.
Tam đại nhà mi chôn ở đó,
Hồn hoang vất vưởng chẳng ai bo.

phamanhoa

phamanhoa
17-05-2014, 02:53 PM
http://rongxanhkt.files.wordpress.com/2014/05/bie1bb83u-tc3acnh-che1bb91ng-bc3a0nh-trc6b0e1bb9bng-trung-que1bb91c-te1baa1i-vic3aat-nam-17-7-2011.jpg?w=300&h=225
LŨ GIẶC HÃY VỀ ĐI

Lũ giặc ngông cuồng sang lấn biển
Không về sẽ bị người Nam thiến
Tấm gương vạn thuở đến soi vào
Ngọn sóng muôn dân chờ thể hiện
Một cõi mong bình cũng quyết chơi
Bao lần chuốc bại còn gây chiến
Gần đây Bảy Chín đã tơi bời
Vẫn cứ to mồm luôn ngụy biện.
Kiều Thành(15/5/14)

“Chuột chết”

Giàn khoan vi phạm chủ quyền biển
“ Chuột chết” coi chừng dân Việt thiến
Hãy nhớ Thoát Hoan bóng quỉ mờ
Đừng quên Sĩ Nghị hồn ma hiện
Bạch Đằng dạo ấy máu tràn lan
Hưng Đạo một thời quân thiện chiến
Trắng trợn xâm lăng lãnh thổ người
Âm tì xẻo lưỡi hết đường biện …

Vancali 5.16.14

http://s15.postimg.org/6i2mjggxn/Chuot_chet_copy.jpg



CHÓ CHẾT


Chó điên hống hách xâm lăng biển,
Cả nước xông ra chung sức thiến.
Tuyệt giống ăn dơ phách hết thiêng,
Tiêu loài cắn bậy hồn thôi hiện.
Giàn khoan oặt oại chẳng đường xuyên,
Hải giám lặt lìa không sức chiến.
Đầu cổ xà mâu ngứa phát điên,
Diêm vương luận tội mồm đâu biện ?

phamanhoa

phamanhoa
17-05-2014, 03:45 PM
CHUNG NHỊP TIM



Cả nước cùng chung một nhịp tim,
Thì quân bành trướng sẽ mồm im.
Thiên Triều hết chước ra tay ỉm,
Đại Hán vô phương dốc sức dìm.
Chí thép rồi ngăn thù chiếm điểm.
Tâm đồng sẽ cản giặc tìm kim.
Diên Hồng vạn thuở chưa từng hiếm,
Âu Lạc ngàn đời xoải cánh chim.

phamanhoa

hoanggiao
17-05-2014, 05:56 PM
http://images.yume.vn/blog/201206/03/1338817060-1338682953_lieusong.jpg

Mộng mơ



Thỏa chí tang bồng mộng với mơ
Trời xanh, biển rộng, gió lay bờ
Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc
Sóng quyện bồng bềnh dệt ý thơ
Rặng liễu nghiêng mình xao xuyến đợi
Tầng không trải nắng thiết tha chờ
Dòng sông cuộn chảy trôi xuôi mãi
Ráng đỏ say lòng đến ngẩn ngơ

Hoàng Giao

vancali96
18-05-2014, 12:07 AM
CHUNG NHỊP TIM



Cả nước cùng chung một nhịp tim,
Thì quân bành trướng sẽ mồm im.
Thiên Triều hết chước ra tay ỉm,
Đại Hán vô phương dốc sức dìm.
Chí thép rồi ngăn thù chiếm điểm.
Tâm đồng sẽ cản giặc tìm kim.
Diên Hồng vạn thuở chưa từng hiếm,
Âu Lạc ngàn đời xoải cánh chim.

phamanhoa

Đại bàng chim

Thấy trò ngang ngược máu nhồi tim
Xâm phạm chủ quyền thể đứng im
Tàu chiến coi chừng rồi sẽ đắm
Giàn khoan chắc hẳn phải cho dìm
Con Rồng bất khuất thiên niên kỷ
Cháu Lạc kiên cường cổ chí kim
Lịch sử hai lần tan đế quốc
Việt Nam xoải cánh đại bàng chim

Vancali 5.17.14

http://s28.postimg.org/u2gky5dcd/Dai_bang_chim_copy.jpg

vancali96
18-05-2014, 12:18 AM
Mừng sinh nhật mẹ

“Tám tám” xuân đời đẹp cảnh gia
Mẹ tôi sinh nhật mộng cành hoa
Xưa thời khỏe mạnh lo con cháu
Giờ đã yếu đau ước món quà
Bộ áo “út Nga” mừng tuổi mẹ
Hai trăm “ bảy Cúc” tặng niên già
Tháng năm mười chín ngày từ mẫu
Một đóa hồng tươi kính biếu bà

Vancali 5.17.14

https://ec.yimg.com/ec?url=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Ffqxy2ep1z%2F Mung_sinh_nhat_me_copy.jpg&t=1400329586&sig=Crsn_pDnFoGyb5MV1gcNXg--~B

vancali96
18-05-2014, 06:38 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgRoDk6RKshogpN3sCz_2fwVqFAE9TN UrBwpCHuVkUufkRe64r


[COLOR="#FF0000"]NHẮN CHỆT CƯỚP

Lũ Chệt bao lần bị nát xương
Mà nay thấp thỏm muốn quen đường
Cớ sao không chịu câu bè bạn
Mà lại toan bày chuyện giáo thương
Đẹp đẽ gì trò gây xáo trộn
Hay nào cái việc dựng tai ương
Mau về chỉ bảo nhau cho khéo
Nước Việt oai linh chớ tưởng thường

HANSY


[B]Gương xưa

Đã từng bại trận chết trơ xương
Giờ lại mon men dấu cũ đường
Nhẫn nhịn trời Nam nhiều kẻ mến
Ngang tàng giặc Bắc mấy ai thương
Tưởng rằng dễ nuốt như cơm hến
Lại bị chương sình tựa ễnh ương
Bải học ngày xưa “Tàu” chẳng nhớ
Ngàn năm tộc Việt chớ coi thường

Vancali 5.17.14

http://s27.postimg.org/imt6ogapf/Guong_xua_copy.jpg

phamanhoa
18-05-2014, 10:56 AM
Mừng sinh nhật mẹ

“Tám tám” xuân đời đẹp cảnh gia
Mẹ tôi sinh nhật mộng cành hoa
Xưa thời khỏe mạnh lo con cháu
Giờ đã yếu đau ước món quà
Bộ áo “út Nga” mừng tuổi mẹ
Hai trăm “ bảy Cúc” tặng niên già
Tháng năm mười chín ngày từ mẫu
Một đóa hồng tươi kính biếu bà

Vancali 5.17.14

https://ec.yimg.com/ec?url=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Ffqxy2ep1z%2F Mung_sinh_nhat_me_copy.jpg&t=1400329586&sig=Crsn_pDnFoGyb5MV1gcNXg--~B



MỪNG SINH NHẬT MẸ


(Y đề- Tặng Vancali)


Nhọc nhằn chẳng quảng chuyện tề gia,
Vẫn mãi nụ cười thắm sắc hoa.
Tóc bạc cho chồng con ấm áo,
Da mồi để cháu chắt ngon quà.
Lưng còng thương nhớ khi lên lão,
Mắt mỏi chờ trông lúc tuổi già.
Móm mém nụ cười xuyên thế kỷ,
Bình tâm đợi lúc gặp ông bà.

phamanhoa

vancali96
18-05-2014, 11:22 AM
MIỆNG



Từng là cửa khẩu để sinh nhai,
Để nói, để cười, để khóc ai !
Chỗ chuốc tai ương không thể tưởng,
Nơi gieo phúc họa chẳng hề sai !
Khi thương nắn-nót lời hơn thiệt,
Lúc ghét rêu-rao tiếng mỉa mai!
Bia đá trăm năm mòn chữ tạc,
Ngàn đời bia Miệng khó mờ phai !

HƯƠNG-TRÂM

MÔNG



Mông ngồi cho vững để mồm nhai,
Đã chễm chệ rồi cóc ngán ai.
Ngó ngoái ngôi cao gây khuất tất,
Ngo ngoe ghế lớn tạo oan sai.
Trôn to cho lắm, đời suy thoái,
Đít lớn nhiều vào, nước một mai.
Hạ thể tham lam đòi táp mãi,
Thượng bàn ung thối, xú không phai !

phamanhoa

http://s29.postimg.org/y646b7pt3/Luoi_copy.jpg

Hansy
18-05-2014, 11:30 AM
NHẮN CHỆT CƯỚP

Lũ Chệt bao lần bị nát xương
Mà nay thấp thỏm muốn quen đường
Cớ sao không chịu câu bè bạn
Mà lại toan bày chuyện giáo thương
Đẹp đẽ gì trò gây xáo trộn
Hay nào cái việc dựng tai ương
Mau về chỉ bảo nhau cho khéo
Nước Việt oai linh chớ tưởng thường

HANSY

http://s27.postimg.org/imt6ogapf/Guong_xua_copy.jpg

CẢNH CÁO HÁN GIAN

Thuở trước Bạch Đằng bạc trắng xương
Chi Lăng giặc chết ngập bao đường
Ngàn năm lũ Chệt vô cùng bại
Bảy chín quân Tàu thật thảm thương*
Lại muốn bày trò gây xáo trộn
Thêm hù giở mánh tạo tai ương
Khôn hồn hãy cút ngay về nhé
Chớ đụng người dân xứ Việt thường

HANSY
*Trận chống quân xâm lược Tàu 1979 ở phía Bắc

HỒNG THOẠI
18-05-2014, 12:08 PM
CHUNG NHỊP TIM



Cả nước cùng chung một nhịp tim,
Thì quân bành trướng sẽ mồm im.
Thiên Triều hết chước ra tay ỉm,
Đại Hán vô phương dốc sức dìm.
Chí thép rồi ngăn thù chiếm điểm.
Tâm đồng sẽ cản giặc tìm kim.
Diên Hồng vạn thuở chưa từng hiếm,
Âu Lạc ngàn đời xoải cánh chim.

phamanhoa



http://s28.postimg.org/u2gky5dcd/Dai_bang_chim_copy.jpg


DIỀU HÂU
Hoành hành cướp bóc - loại không tim !
Luận điệu láo lường chẳng phút im :
- Lén thả giàn khoan thời chúng kiện !
- Canh chôm hải đảo lại người dìm !
Trên đầu mọc rặt toàn lông nhím
Dưới bụng giương đầy cả mũi kim
Mỏ quắp ba hoa lời ngọt lịm
Ai khờ sẽ dính vuốt loài chim.
HỒNG THOẠI 18.5.14


https://farm3.staticflickr.com/2915/14230452673_94b1150104.jpg

phamanhoa
18-05-2014, 03:27 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=167787#post167787)

CHUNG NHỊP TIM



Cả nước cùng chung một nhịp tim,
Thì quân bành trướng sẽ mồm im.
Thiên Triều hết chước ra tay ỉm,
Đại Hán vô phương dốc sức dìm.
Chí thép rồi ngăn thù chiếm điểm.
Tâm đồng sẽ cản giặc tìm kim.
Diên Hồng vạn thuở chưa từng hiếm,
Âu Lạc ngàn đời xoải cánh chim.

phamanhoa



http://s28.postimg.org/u2gky5dcd/Dai_bang_chim_copy.jpg


DIỀU HÂU
Hoành hành cướp bóc - loại không tim !
Luận điệu láo lường chẳng phút im :
- Lén thả giàn khoan thời chúng kiện !
- Canh chôm hải đảo lại người dìm !
Trên đầu mọc rặt toàn lông nhím
Dưới bụng giương đầy cả mũi kim
Mỏ quắp ba hoa lời ngọt lịm
Ai khờ sẽ dính vuốt loài chim.
HỒNG THOẠI 18.5.14


https://farm3.staticflickr.com/2915/14230452673_94b1150104.jpg

LANG SÓI

Gian tà hiểm độc chứa đầy tim,
Dạ sói lòng lang chẳng ngủ im.
Giương vuốt thiên triều: công lý ỉm,
Nhe nanh bành trướng: nghĩa nhân dìm.
Mưu ma lấp lánh nơi đầu kiếm,
Chước quỷ âm u tận đốc kim.
Xương máu phí hoài khi lấn chiếm,
Lạnh lùng xem nhẹ tợ lông chim.

phamanhoa

tuyen45-ad
18-05-2014, 09:56 PM
Nguyên văn bởi VẠC ĂN ĐÊM Xem bài viết

Cứ ngỡ cái gì mới. Phí mất ba lần bấm đọc. Lần sau nhất định sẽ không bị lừa nữa. Phim chiếu lại. "Chớ mới đàn"



ÔM CẲNG TRUNG HOA
---*---
Quanh đi quẩn lại ba Tàu
Bắc Kinh lấn đất phải đâu lần đầu
Ta ngồi viết lại thêm sâu
Truyền đời con cháu nhớ lâu đến già
Có người chẳng thích gì ta
Chỉ vì "ôm cẳng" Trung Hoa đó mà.

18/5/2014
Tuỵen

vancali96
19-05-2014, 01:30 AM
Sợ

Nước Việt oai hùng không chữ sợ
Sa trường súng đạn còn chưa sợ
Đuổi Tây một thuở dạ nào lo
Chống Mỹ bao ngày lòng mấy sợ
Bảo vệ chủ quyền cố gắng lo
Đấu tranh đất nước làm sao sợ
Lời thề sông núi cứ hoài lo
Cháu Lạc ngăn thù đâu biết sợ

Vancali 5.18.14

http://s8.postimg.org/6o4m25uc5/So_copy.jpg

phamanhoa
19-05-2014, 05:10 AM
Sợ

Nước Việt oai hùng không chữ sợ
Sa trường súng đạn còn chưa sợ
Đuổi Tây một thuở dạ nào lo
Chống Mỹ bao ngày lòng mấy sợ
Bảo vệ chủ quyền cố gắng lo
Đấu tranh đất nước làm sao sợ
Lời thề sông núi cứ hoài lo
Cháu Lạc ngăn thù đâu biết sợ

Vancali 5.18.14

http://s8.postimg.org/6o4m25uc5/So_copy.jpg


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQJnfgY1RpXv2G8QMfRQk9YyLwxi-zLrRucinoCe4KSMBot7PJcA


Một cảnh đục nước béo cò ở khu Công Nghiệp Bình Dương

CHỚ SỢ

Giặc về, dân Việt không ai sợ,
Yêu nước "ăn theo" thì phải sợ.
Nương gió, thừa cơ tài sản vơ,
Phất cờ, cướp giật lương dân sợ.
Công an xung trận để người chờ,
Tòa án ra tay cho chúng sợ.
Nhắn lũ thiên triều chớ ngủ mơ,
Âm mưu hiểm độc ta nào sợ.

phamanhoa

Hansy
19-05-2014, 05:50 AM
http://s8.postimg.org/6o4m25uc5/So_copy.jpg

CHẲNG SỢ

Ngàn năm giữ nước không người SỢ
Chống trả quân thù đâu biết SỢ
Diệt thực dân ngầu cũng chả LO
Đánh xâm lăng dữ chưa hề SỢ
Đồng lòng hợp lực hết tè LO
Nhất trí kết đoàn nào ngán SỢ
Bán nước vinh cầu ấy mới LO
Kiên cường đáp trả Tàu tham SỢ

HANSY

phamanhoa
19-05-2014, 05:55 AM
HÃY THÉT KHÔNG !

Nếu giống Diên Hồng ta thét: "KHÔNG !"
Thì loài lang sói phải toi công.
Thoát Hoan vãi đái chui gầm cống,
Sĩ Nghị văng phân nhủi ống đồng.
Dập dái, thiên triều thôi vọng động,
Teo cu, đại hán hết cuồng ngông.
Xương tàn bỏ lại vài trăm đống,
Tiêu bầy tướng mạnh, lũ quân đông.

phamanhoa

vancali96
19-05-2014, 06:38 AM
https://ec.yimg.com/ec?url=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Ffqxy2ep1z%2F Mung_sinh_nhat_me_copy.jpg&t=1400329586&sig=Crsn_pDnFoGyb5MV1gcNXg--~B

MỪNG SINH NHẬT MẸ


(Y đề- Tặng Vancali)


Nhọc nhằn chẳng quảng chuyện tề gia,
Vẫn mãi nụ cười thắm sắc hoa.
Tóc bạc cho chồng con ấm áo,
Da mồi để cháu chắt ngon quà.
Lưng còng thương nhớ khi lên lão,
Mắt mỏi chờ trông lúc tuổi già.
Móm mém nụ cười xuyên thế kỷ,
Bình tâm đợi lúc gặp ông bà.

phamanhoa

Cám ơn huynh Hòa mẹ em 88 tuổi bị lẫn ( cẩn chăm sóc 24/24) , hiện ở với em khó có dự tính đi đâu xa cho đên khi bà trăm tuổi .
Cám ơn huynh đồng cảm , chúc huynh ngày vui .

Mẹ tôi

Cả đời quanh quẩn ở tư gia
Vén khéo trong ngoài đẹp khóm hoa
Nhất mực yêu chồng lo sửa túi
Một lòng quí trẻ sắm thêm quà
Qua rồi mắt biếc ngày thơ mộng
Sót lại da nhăn bóng xế già
Góa bụa vì con đành nhẫn nại
Hồng xinh một đóa tặng riêng bà

Vancali 5.18.14

http://s28.postimg.org/88qivnj4d/Me_toi_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-05-2014, 07:12 AM
CÂU THƠ ĐƯỜNG CHỐNG LOÀI ĐẠI HÁN

Luật niêm du nhập tự thời nao,
Vận đối rèn trui đã thuộc làu.
Phóng bút, ta làm thơ tráng sĩ,
Vung tay, bạn viết hịch anh hào.
Lời thề sát Thát ghi xương trắng,
Tiếng thét bình Ngô thắm máu đào.
Nam quốc: mồ chôn bầy nghịch lỗ,
Đường thi: báu kiếm diệt quân Tàu.

phamanhoa


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5ItcoeIzYyakgMvZkU_PQqrNgpdj4T L19klJ9iIgoVWCcwbEzxg


NHẮN LOÀI BẠI HÁN


Dân mình kiên vững chẳng nôn nao
"Nam Quốc" hịch xưa thuộc đã làu
Chín đoạn, ranh ma đòi vẽ láo
Muôn tâm, rừng rực đã hô hào
Hờn xưa ghi đậm chưa từng hả
Cống cũ để lâu đợi tẩu đào
Nhắn với giống dòng quân Bại Hán
Khôn hồn cút thẳng tận bên Tàu!

KIỀN ĐỨC - 19/05/14

vancali96
19-05-2014, 07:56 AM
HÃY THÉT KHÔNG !

Nếu giống Diên Hồng ta thét: "KHÔNG !"
Thì loài lang sói phải toi công.
Tàn quân vãi đái chui gầm cống,
Bại tướng văng phân nhủi ống đồng.
Dập dái, thiên triều thôi vọng động,
Teo cu, đại hán hết cuồng ngông.
Xương tàn bỏ lại vài trăm đống,
Tiêu bầy tướng mạnh, lũ quân đông.

phamanhoa

Giống kiêu hùng

Muôn đời bất khuất biết hay không ?
Đất Việt qua hù chỉ mất công
Cháu Lạc oai hùng cao ngọn sóng
Dân Nam dũng khí vững thành đồng
Giàn khoan chớ có mong tay phỗng
Tàu chiến xin đừng giở tánh ngông
Bảy chin thây Tàu phơi cả đống
Tan hàng bọn cướp chết càng đông

Vancali 5.18.14

http://s8.postimg.org/ot2wvs4b9/Giong_kieu_hung_copy.jpg

hoanggiao
19-05-2014, 05:02 PM
Mừng sinh nhật mẹ

“Tám tám” xuân đời đẹp cảnh gia
Mẹ tôi sinh nhật mộng cành hoa
Xưa thời khỏe mạnh lo con cháu
Giờ đã yếu đau ước món quà
Bộ áo “út Nga” mừng tuổi mẹ
Hai trăm “ bày Cúc” tặng niên già
Tháng năm mười chín ngày từ mẫu
Một đóa hồng tươi kính biếu bà

Vancali 5.17.14

https://ec.yimg.com/ec?url=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Ffqxy2ep1z%2F Mung_sinh_nhat_me_copy.jpg&t=1400329586&sig=Crsn_pDnFoGyb5MV1gcNXg--~B


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1474554_10201744680236828_919127629_n.jpg

MỪNG SINH NHẬT MẸ

Bốn mùa cuộc sống cảnh an gia
Tình nghĩa luôn đầy những búp hoa
Dâu rể về đông mừng thọ mẹ
Cháu con tới đủ tặng mâm quà
Nhớ nhung ngày ấy thời thơ trẻ
Cảm động hôm nay cái tuổi già
Sức khỏe niềm vui xin kính chúc
Bình yên hạnh phúc thỏa lòng bà

Hoàng Giao

vancali96
20-05-2014, 07:37 AM
THƠ GỞI VẦNG MÂY

Mây kia phiêu lãng cuối chân trời,
Xin hóa thành mưa thánh thót rơi.
Để mía cọc còi xanh cuối bãi,
Cho dâu xơ xác mượt ven đồi.
Mẹ cười thơm ngát mùi cơm mới.
Em hát rộn ràng tiếng cuốc vui.
Mấy hạt phù sa theo nước lớn,
Về nuôi cây trái ngát hương đời.

phamanhoa


Mộng lòng

Sương khuya lóng lánh nhạt khung trời
Cánh đóm lập lòe chiếc lá rơi
Khiến khách tha hương buồn ánh mắt
Cho trăng viễn xứ nhớ lưng đồi
Mưa xuân vắng bạn lòng thêm tủi
Nắng hạ xa nhà dạ mấy vui
Vẫn biết lần đi là vĩnh biệt
Mà sao mãi luyến tuổi vào đời

Vancali 5.19.14

http://s30.postimg.org/e77gmgijl/Mong_long_copy.jpg

vancali96
20-05-2014, 08:35 AM
TẦM HƯƠNG
(Thuận Nghịch độc)

Đông giá nhuộm sầu thẫm buốt vương
Ái hoan thầm dõi mịt xưa đường
Lòng tê tái ảo huyền mây nhớ
Dạ thiết tha ngời rạng nẻo thương
Trông ngóng vạn đời xiêu rã mộng
Đợi chờ muôn kiếp mỏi tàn sương
Dòng thơ đẫm biệt nguyền ơi hỡi
Đông giá nhuộm sầu thẫm buốt vương

Vương buốt thẫm sầu nhuộm giá đông
Hỡi ơi nguyền biệt đẫm thơ dòng
Sương tàn mỏi kiếp muôn chờ đợi
Mộng rã xiêu đời vạn ngóng trông
Thương nẻo rạng ngời tha thiết dạ
Nhớ mây huyền ảo tái tê lòng
Đường xưa mịt dõi thầm hoan ái
Vương buốt thẫm sầu nhuộm giá đông

HANSY

http://s30.postimg.org/o76ut7t9t/Ao_anh_2222_copy.jpg

vancali96
20-05-2014, 10:18 AM
http://s8.postimg.org/6o4m25uc5/So_copy.jpg


CHỚ SỢ

Giặc về, dân Việt không ai sợ,
Yêu nước "ăn theo" thì phải sợ.
Nương gió, thừa cơ tài sản vơ,
Phất cờ, cướp giật lương dân sợ.
Công an xung trận để người chờ,
Tòa án ra tay cho chúng sợ.
Nhắn lũ thiên triều chớ ngủ mơ,
Âm mưu hiểm độc ta nào sợ.

phamanhoa

Sợ

Ngàn năm đô hộ còn không sợ
Vi phạm chủ quyền ai mới sợ ?
Kẻ ác ăn chay ấy lại lo
Người hiền ở phải đâu cần sợ
Thoát Hoan cướp đất dạ hoải lo
Hưng Đạo vì dân lòng há sợ
Chánh nghĩa thắng tà chớ vội lo
Đến ngày “ chuột chết ” âm tì sợ

Vancali 5.19.14

http://s28.postimg.org/qn3kmesil/So_2222_copy.jpg

Hansy
20-05-2014, 03:02 PM
TẦM HƯƠNG
(Thuận Nghịch độc)

Đông giá nhuộm sầu thẫm buốt vương
Ái hoan thầm dõi mịt xưa đường
Lòng tê tái ảo huyền mây nhớ
Dạ thiết tha ngời rạng nẻo thương
Trông ngóng vạn đời xiêu rã mộng
Đợi chờ muôn kiếp mỏi tàn sương
Dòng thơ đẫm biệt nguyền ơi hỡi
Đông giá nhuộm sầu thẫm buốt vương

Vương buốt thẫm sầu nhuộm giá đông
Hỡi ơi nguyền biệt đẫm thơ dòng
Sương tàn mỏi kiếp muôn chờ đợi
Mộng rã xiêu đời vạn ngóng trông
Thương nẻo rạng ngời tha thiết dạ
Nhớ mây huyền ảo tái tê lòng
Đường xưa mịt dõi thầm hoan ái
Vương buốt thẫm sầu nhuộm giá đông

HANSY

http://s30.postimg.org/o76ut7t9t/Ao_anh_2222_copy.jpg

LANH LÙNG
(Thuận Nghịch độc)

Đông tẻ lạnh hồn dạ vấn vương
Biệt mơ tàn cội rẽ chia đường
Lòng đau phụng dỗi neo thầm nhớ
Dạ giận loan hờn gởi níu thương
Trông ái vạn đời mê muội cõi
Đợi tình muôn kiếp ảo mù sương
Dòng trăng dệt mộng còn đâu hỡi
Đông tẻ lạnh hồn dạ vấn vương

Vương vấn dạ hồn lạnh tẻ đông
Hỡi đâu còn mộng dệt trăng dòng
Sương mù ảo kiếp muôn tình đợi
Cõi muội mê đời vạn ái trông
Thương níu gởi hờn loan giận dạ
Nhớ thầm neo dỗi phụng đau lòng
Đường chia rẽ cội tàn mơ biệt
Vương vấn dạ hồn lạnh tẻ đông

HANSY

vancali96
21-05-2014, 08:28 AM
TẦM HƯƠNG
(Thuận Nghịch độc)

Đông giá nhuộm sầu thẫm buốt vương
Ái hoan thầm dõi mịt xưa đường
Lòng tê tái ảo huyền mây nhớ
Dạ thiết tha ngời rạng nẻo thương
Trông ngóng vạn đời xiêu rã mộng
Đợi chờ muôn kiếp mỏi tàn sương
Dòng thơ đẫm biệt nguyền ơi hỡi
Đông giá nhuộm sầu thẫm buốt vương

Vương buốt thẫm sầu nhuộm giá đông
Hỡi ơi nguyền biệt đẫm thơ dòng
Sương tàn mỏi kiếp muôn chờ đợi
Mộng rã xiêu đời vạn ngóng trông
Thương nẻo rạng ngời tha thiết dạ
Nhớ mây huyền ảo tái tê lòng
Đường xưa mịt dõi thầm hoan ái
Vương buốt thẫm sầu nhuộm giá đông

HANSY

http://s30.postimg.org/o76ut7t9t/Ao_anh_2222_copy.jpg

LANH LÙNG
(Thuận Nghịch độc)

Đông tẻ lạnh hồn dạ vấn vương
Biệt mơ tàn cội rẽ chia đường
Lòng đau phụng dỗi neo thầm nhớ
Dạ giận loan hờn gởi níu thương
Trông ái vạn đời mê muội cõi
Đợi tình muôn kiếp ảo mù sương
Dòng trăng dệt mộng còn đâu hỡi
Đông tẻ lạnh hồn dạ vấn vương

Vương vấn dạ hồn lạnh tẻ đông
Hỡi đâu còn mộng dệt trăng dòng
Sương mù ảo kiếp muôn tình đợi
Cõi muội mê đời vạn ái trông
Thương níu gởi hờn loan giận dạ
Nhớ thầm neo dỗi phụng đau lòng
Đường chia rẽ cội tàn mơ biệt
Vương vấn dạ hồn lạnh tẻ đông

HANSY

http://s7.postimg.org/ze12m7em3/Song_du_copy.jpg

Hansy
21-05-2014, 11:03 AM
http://s30.postimg.org/o76ut7t9t/Ao_anh_2222_copy.jpg

LANH LÙNG
(Thuận Nghịch độc)

Đông tẻ lạnh hồn dạ vấn vương
Biệt mơ tàn cội rẽ chia đường
Lòng đau phụng dỗi neo thầm nhớ
Dạ giận loan hờn gởi níu thương
Trông ái vạn đời mê muội cõi
Đợi tình muôn kiếp ảo mù sương
Dòng trăng dệt mộng còn đâu hỡi
Đông tẻ lạnh hồn dạ vấn vương

Vương vấn dạ hồn lạnh tẻ đông
Hỡi đâu còn mộng dệt trăng dòng
Sương mù ảo kiếp muôn tình đợi
Cõi muội mê đời vạn ái trông
Thương níu gởi hờn loan giận dạ
Nhớ thầm neo dỗi phụng đau lòng
Đường chia rẽ cội tàn mơ biệt
Vương vấn dạ hồn lạnh tẻ đông

HANSY

http://s7.postimg.org/ze12m7em3/Song_du_copy.jpg

SƠN HÀ NGUY BIẾN
(Thuận Nghịch độc)

Đông hải chiến trường Việt quốc vương
Thoái lui nào nữa có đâu đường
Lòng sôi sục uất lèn tâm hận
Trí thiết tha nguyền trỗi dạ thương
Trông ngút lóa tràn khơi súng giặc
Dõi mù loang dậy biển trùng sương
Dòng thơ giục gọi rền xương máu
Đông hải chiến trường Việt quốc vương

Vương quốc Việt trường chiến hải Đông
Máu xương rền gọi giục thơ dòng
Sương trùng biển dậy loang mù dõi
Giặc súng khơi tràn lóa ngút trông
Thương dạ trỗi nguyền tha thiết trí
Hận tâm lèn uất sục sôi lòng
Đường đâu có nữa nào lui thoái
Vương quốc Việt trường chiến hải Đông

HANSY

phamanhoa
21-05-2014, 03:35 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=167918#post167918)


HÃY THÉT KHÔNG !

Nếu giống Diên Hồng ta thét: "KHÔNG !"
Thì loài lang sói phải toi công.
Tàn quân vãi đái chui gầm cống,
Bại tướng văng phân nhủi ống đồng.
Dập dái, thiên triều thôi vọng động,
Teo cu, đại hán hết cuồng ngông.
Xương tàn bỏ lại vài trăm đống,
Tiêu bầy tướng mạnh, lũ quân đông.

phamanhoa



NHỚ KHÔNG ?

Thủ tướng khuyên hoài, bạn nhớ không ?
Ta cùng nhắc các thợ đình công :
Đừng nên quá khích rồi xô cổng
Chớ có cuồng điên lại dẫm đồng
Mắc bẫy thằng gian bày chuyện lộng
Sa lầy kẻ xấu xúi điều ngông
Tuần hành đúng phép, thôi manh động
Tỏ rõ tinh thần của đám đông.

HỒNG THOẠI 20.5.14

ĐƯỢC và KHÔNG

Biểu tình thì được, quậy thì không,
Chớ dại lầm mưu địch dụng công.
Cẩu thả hô hào tâm khó cộng,
Hồ đồ đập phá lực đâu đồng.
Hoan nghênh chính nghĩa ta lồng lộng,
Đả đảo âm mưu nó ngạo ngông.
Đại Hán hung hăng rồi chỏng gọng,
Mây mù tan hết rạng trời đông.

phamanhoa

suphagioi
22-05-2014, 01:21 AM
BÀI LỊCH SỬ

Biển Đông ta bỗng lắm thằng tàu
Xông vào muốn thử chuyện nông sâu
Cướp phá lung tung đồ mặt ngựa
Húc đâm bừa bãi lũ đầu trâu
Cậy đông lính định đe thế giới
Nghĩ mạnh bom mong chiếm địa cầu
Nhắn gửi Bắc Kinh bài lịch sử
Bão lớn nơi đây chắc chẳng lâu

spg

phamanhoa
22-05-2014, 07:36 AM
ĐỢI DẤY !

Hung hăng lấn chiếm chẳng bao ngày,
Có lúc sẽ thành đĩa thịt phay.
Núi Việt từng chôn loài giặc ấy,
Biển Đông sẽ táng lũ quân mày.
Bao lần dũng tướng co đầu chạy,
Mấy lượt hùng binh chỏng đít quay.
Hải giám,giàn khoan rồi xuống đáy,
Thây ma bành trướng cá bu bầy.

phamanhoa

vancali96
22-05-2014, 07:47 AM
BÀI LỊCH SỬ

Biển Đông ta bỗng lắm thằng tàu
Xông vào muốn thử chuyện nông sâu
Cướp phá lung tung đồ mặt ngựa
Húc đâm bừa bãi lũ đầu trâu
Cậy đông lính định đe thế giới
Nghĩ mạnh bom mong chiếm địa cầu
Nhắn gửi Bắc Kinh bài lịch sử
Bão lớn nơi đây chắc chẳng lâu

spg

Lòng cầm thú

Tộc Việt ngàn năm chống đỡ Tàu
Bởi người tráo trở ý đồ sâu
Xưa là đồng chí vui như sáo
Giờ phản bạn bè hút tựa trâu
Hữu nghị xa rồi trăng khuất núi
Keo sơn đã hết nước qua cầu
Cơ trời khéo tạo lòng cầm thú
Xóa bỏ “ chữ vàng “ ký đã lâu

Vancali 5.21.14

http://s10.postimg.org/yxpzo3rvd/Long_cam_thu_copy.jpg

vancali96
22-05-2014, 10:09 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=167918#post167918)


HÃY THÉT KHÔNG !

Nếu giống Diên Hồng ta thét: "KHÔNG !"
Thì loài lang sói phải toi công.
Tàn quân vãi đái chui gầm cống,
Bại tướng văng phân nhủi ống đồng.
Dập dái, thiên triều thôi vọng động,
Teo cu, đại hán hết cuồng ngông.
Xương tàn bỏ lại vài trăm đống,
Tiêu bầy tướng mạnh, lũ quân đông.

phamanhoa



NHỚ KHÔNG ?

Thủ tướng khuyên hoài, bạn nhớ không ?
Ta cùng nhắc các thợ đình công :
Đừng nên quá khích rồi xô cổng
Chớ có cuồng điên lại dẫm đồng
Mắc bẫy thằng gian bày chuyện lộng
Sa lầy kẻ xấu xúi điều ngông
Tuần hành đúng phép, thôi manh động
Tỏ rõ tinh thần của đám đông.

HỒNG THOẠI 20.5.14

ĐƯỢC và KHÔNG

Biểu tình thì được, quậy thì không,
Chớ dại lầm mưu địch dụng công.
Cẩu thả hô hào tâm khó cộng,
Hồ đồ đập phá lực đâu đồng.
Hoan nghênh chính nghĩa ta lồng lộng,
Đả đảo âm mưu nó ngạo ngông.
Đại Hán hung hăng rồi chỏng gọng,
Mây mù tan hết rạng trời đông.

phamanhoa


Bình tĩnh

Xuống đường phản đối , đánh người không
Trúng kế Tàu phù “ cớ “ tấn công
Chống giặc kiên trì tâm chớ nóng
Giữ quê phấn đấu dạ nên đồng
Hoàng thiên sức giúp tan cờ lộng
Thổ địa kế bày diệt lũ ngông
Trung Quốc ngang tàng trời bẻ họng
Mai này khố rách … đói ngày đông

Vancali 5.21.14

http://s16.postimg.org/a24ynpftx/binh_tinh_copy.jpg

vancali96
22-05-2014, 10:52 AM
ĐỢI DẤY !

Hung hăng lấn chiếm chẳng bao ngày,
Có lúc sẽ thành đĩa thịt phay.
Núi Việt từng chôn loài giặc ấy,
Biển Đông sẽ táng lũ quân mày.
Bao lần dũng tướng co đầu chạy,
Mấy lượt hùng binh chỏng đít quay.
Hải giám,giàn khoan rồi xuống đáy,
Thây ma bành trướng cá bu bầy.

phamanhoa

Coi chừng !

Ức hiếp dân Nam cũng có ngày
Làm “ bà “ nổi giận xách dao phay
Xẻo tai tóc dựng đàn trâu ấy
Chém gió hồn run lũ “Chệt” mày
Nếu sợ van nài đem chiếu bái
Cầm bằng ngoan cố bỏ lò quay
Giàn khoan nếu để cho còn thấy
Chóng mắt mà xem …chết cả bầy

Vancali 5.21.14

HỒNG THOẠI
22-05-2014, 01:00 PM
ĐỢI DẤY !

Hung hăng lấn chiếm chẳng bao ngày,
Có lúc sẽ thành đĩa thịt phay.
Núi Việt từng chôn loài giặc ấy,
Biển Đông sẽ táng lũ quân mày.
Bao lần dũng tướng co đầu chạy,
Mấy lượt hùng binh chỏng đít quay.
Hải giám,giàn khoan rồi xuống đáy,
Thây ma bành trướng cá bu bầy.

phamanhoa

Coi chừng !

Ức hiếp dân Nam cũng có ngày
Làm “ bà “ nổi giận xách dao phay
Xẻo tai tóc dựng đàn trâu ấy
Chém gió hồn run lũ “Chệt” mày
Thấy sợ van nài đem chiếu bái
Cầm bằng ngoan cố bỏ lò quay
Giàn khoan nếu để cho còn thấy
Chóng mắt mà xem …chết cả bầy

Vancali 5.21.14



HẬU QUẢ
Hậu quả đương nhiên của cướp ngày
Thế nào cũng bị xẻ rồi phay
Người nguyền vật rủa bè gian ấy
Đất diệt trời tru lũ ác mày
Giũ bỏ tâm cuồng mau cẳng chạy
Tiêu trừ ý loạn lẹ đầu quay
Giàn khoan tức tốc thu hồi lại
Kẻo sóng biển Đông nuốt trọn bầy.
HỒNG THOẠI 22.5.14

phamanhoa
22-05-2014, 02:36 PM
ĐÁNG ĐỜI !
(gởi lũ giặc Tàu)

Cầy cáo cọc còi cũng cố cương,
Vật vờ vất vả vọng vì vương.
Đúm đàn đưa đẩy điều đau đớn,
Lếu láo lọc lừa lẽ lẹo lương.
Sức sói sỗ sàng sao sợ sệt,
Lòng lang lọc lõi lọ lo lường.
Miệt mài mộng mị mê man mãi,
Tắc tử, tâm tư tự tỏ tường.

phamanhoa

vancali96
23-05-2014, 08:06 AM
ĐÁNG ĐỜI !
(gởi lũ giặc Tàu)

Cầy cáo cọc còi cũng cố cương,
Vật vờ vất vả vọng vì vương.
Đúm đàn đưa đẩy điều đau đớn,
Lếu láo lọc lừa lẽ lẹo lương.
Sức sói sỗ sàng sao sợ sệt,
Lòng lang lọc lõi lọ lo lường.
Miệt mài mộng mị mê man mãi,
Tắc tử, tâm tư tự tỏ tường.

phamanhoa
Thái Thú trèo tường

Cuốn cờ “chệt cháy” cổ còn cương
Vội vã vụng về vệt vãi vương
“Dại dấp” đùng đì đau điếng đượm
“Lọng lòi” lắt léo lắm lời lương
Hỗn hào họng hủi hung hăng húc
Lớn lối lòng lang lếu láo lường
Nhốn nháo người Nam ngây ngất nói
Teo tim “ thái thú” trốn trên tường

Vancali 5.22.14

http://s11.postimg.org/8j7eskl6r/Thai_thu_treo_tuong_copy.jpg

vancali96
23-05-2014, 09:48 AM
Uy rồng

Hoan hô thủ tướng tỏ uy rồng
Bảo vệ chủ quyền ở biển đông
Hữu nghị xa vời ông nỏ vọng
Keo sơn ảo ảnh chệt đừng trông
Thân mời Mỹ Quốc đà lên tiếng
Chấp nhận Việt Nạm đã thuận lòng
Vận nước bình yên nhờ sáng suốt
Giặc Tàu đuối lý dẹp trò ngông

Vancali 5.22.14

http://s27.postimg.org/g0g704xr7/Uy_rong_copy.jpg

HỒNG THOẠI
23-05-2014, 12:17 PM
ĐÁNG ĐỜI !
(gởi lũ giặc Tàu)

Cầy cáo cọc còi cũng cố cương,
Vật vờ vất vả vọng vì vương.
Đúm đàn đưa đẩy điều đau đớn,
Lếu láo lọc lừa lẽ lẹo lương.
Sức sói sỗ sàng sao sợ sệt,
Lòng lang lọc lõi lọ lo lường.
Miệt mài mộng mị mê man mãi,
Tắc tử, tâm tư tự tỏ tường.

phamanhoa


http://s11.postimg.org/8j7eskl6r/Thai_thu_treo_tuong_copy.jpg



CƯƠNG
( Họa bộ vận )
Cọc cà cọc cạch cố công cương
Vất vả vày vò vẫn vấn vương
Múa máy màu mè mưng mặt mẹt
Lỏi luồn lắt léo lộ lòng lươn
Đảo điên đơm đặt - đồ đanh đá !
Lem lẻm lu loa - loại lẹo lường !
Hãy học hiền hòa ham hữu hảo
Tu tâm tập tánh tới tinh tường.
HỒNG THOẠI 23.5.14

phamanhoa
23-05-2014, 04:24 PM
NỮ NHI NỔI DÓA

Van cà nộ khí mặt mày châu,
Nổ máy ca nô rượt giặc Tầu.
Ép lũ Thiên Triều rơi xuống biển,
Xua bầy Đại Hán té vào âu.
Cung giương, bại tướng tên đầy đít,
Kiếm múa, tàn binh máu đỏ đầu,
Rẻ sóng đâm chìm bầy hải giám,
Vớt vài á xẩm bắt làm dâu.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
23-05-2014, 07:26 PM
Uy rồng

Hoan hô thủ tướng tỏ uy rồng
Bảo vệ chủ quyền ở biển đông
Hữu nghị xa vời ông nỏ vọng
Keo sơn ảo ảnh chệt đừng trông
Thân mời Mỹ Quốc đà lên tiếng
Chấp nhận Việt Nạm đã thuận lòng
Vận nước bình yên nhờ sáng suốt
Giặc Tàu đuối lý dẹp trò ngông

Vancali 5.22.14

http://s27.postimg.org/g0g704xr7/Uy_rong_copy.jpg


TỊT NGÒI
( Họa vui )
Cô Van cũng hãy ngự thuyền rồng
Khảng khái đi về biển hướng đông
Đám Chệt tưng bừng giương cổ ngóng
Quân Tàu náo nhiệt há mồm trông
Giàn khoan bỏ mặc nô đùa sóng
Hải giám buông lơi nổi loạn lòng
Chỉ mỗi làn mi nàng khẽ động
Ba thằng cướp cạn tịt ngòi ngông.
HỒNG THOẠI 23.5.14

vancali96
24-05-2014, 04:34 AM
NỮ NHI NỔI DÓA

Van cà nộ khí mặt mày châu,
Nổ máy ca nô rượt giặc Tầu.
Ép lũ Thiên Triều rơi xuống biển,
Xua bầy Đại Hán té vào âu.
Cung giương, bại tướng tên đầy đít,
Kiếm múa, tàn binh máu đỏ đầu,
Rẻ sóng đâm chìm bầy hải giám,
Vớt vài á xẩm bắt làm dâu.

phamanhoa

Chuyện bể dâu

Ngủ mộng thiên triều thỉnh ngọc châu
Biển đông tử chiến với quân tầu
Búa thần Dương Tiễn đe châu chấu
Thiết bảng Tề Thiên dọa hải âu
Sĩ Nghị cuống cuồng rơi mất kiếm
Thoát Hoan hoảng sợ chạy đi đầu
Na Tra phóng hỏa giàn khoan mất
Trung Quốc ê chề chuyện bể dâu

Vancali 5.23.14

http://s28.postimg.org/fgzhnzgzx/Chuyen_be_dau_copy.jpg

vancali96
24-05-2014, 06:46 AM
YÊU QUÊ MẸ

Triệu lòng xây đắp một thương yêu
Đất Mẹ ta ơi, đẹp mỹ miều
Chính nghĩa giương cao từ vạn cổ
Kiêu hùng chiếu rạng cả muôn chiều
Chí bền mấy giặc đều tan tác
Lòng thẳng bao đời chẳng ngã xiêu
Nước mạnh dân giàu chung kiến tạo
Triệu lòng xây đắp một thương yêu

KIỀN ĐỨC - 23/05/14

YÊU TIẾNG VIỆT

Tiếng Việt người ơi thật đáng yêu
Chữ miêu huyền kết đọc là miều
Ngã không nản chí đi ngàn hướng
Sắc hỏi bền tâm đến vạn chiều
Muôn thuở chung lòng luôn vững chắc
Bao ngày nhất dạ chẳng nghiêng xiêu
Ba cây chụm lại làm nên núi
Tiếng Việt người ơi thật đáng yêu.

Huy Thanh
23-5-2014

ĐÃ THÀNH YÊU

Câu thơ lão Đức đã thành yêu,
Quái quỷ gieo khăm tử vận "miều".
Kiếm chữ, Anh Ba xoay đủ kiểu,
Tìm vần, Chú Chệt tốn nguyên chiều.
Giàn khoan lấn chiếm thăm dò yếu,
Hải giám xăm lăng rượt đuổi xiêu.
Dân Việt cựa mình bầy giặc xỉu,
Câu thơ lão Đức đã thành yêu.

phamanhoa


THANH BÌNH

Tổ quốc muôn đời xiết đỗi yêu
Non sông gấm vóc mỹ cùng miều
Trời say cánh nhạn ru hàng liễu
Biển đắm hoàng hôn trỗi khúc chiều
Thấm đượm tình người xui dạ níu
Chan hòa lẽ sống giục lòng xiêu
Thanh bình nở giữa môi hàm tiếu
Tồ quốc muôn đời xiết đỗi yêu.

HỒNG THOẠI 23.5.14







Thiếu tình

Lâu rồi Kiền Đức thiếu tình yêu
Giận dỗi làm thơ ghép chữ “miều”
Quí mến huynh Hòa đâu chế giễu
Cầu thân bác Thoại vẫn nuông chiều
Bạn bè biết vậy nên đà hiểu
Thi hữu nghe trình khiến phải xiêu
Nẻo ái khô khan lòng yểu điệu
Lâu rồi Kiền Đức thiếu tình yêu

Vancali 5.23.14

http://s24.postimg.org/tr2upoaad/Thieu_tinh_copy.jpg

phamanhoa
24-05-2014, 08:03 AM
https://farm6.staticflickr.com/5513/14254630085_c8cdfa39f6_o.jpg


NHẮN GỞI


Đôi lời nhắn gởi đám xâm lăng
Nam quốc sơn hà chẳng phải măng
Mấy thủa tan tành cơn mộng hão
Bao lần xơ xác cái trò nhăng
Lòng nhân cố đợi cho trời lặng
Chí nhẫn còn kiên để đất bằng
Bài học ngàn năm chừng khó thuộc
Hiểu rồi chắc hẳn chẳng còn răng!


KIỀN ĐỨC - 24/05/14



NHẮC NHỞ


Này quân phá mộ lũ đào lăng,
Làng Gióng tre ngà vẫn mọc măng.
Vạn Kiếp âm thầm chờ kế nhảm,
Đống Đa ngạo nghễ đợi mưu nhăng.
Chí Linh núi ấy rừng luôn hiểm,
Như Nguyệt sông kia đáy chửa bằng.
Léng phéng vào đây rồi vỡ mặt,
Háng thì mất dế, miệng không răng.

phamanhoa

vancali96
24-05-2014, 08:08 AM
TỊT NGÒI
( Họa vui )
Cô Van cũng hãy ngự thuyền rồng
Khảng khái đi về biển hướng đông
Đám Chệt tưng bừng giương cổ ngóng
Quân Tàu náo nhiệt há mồm trông
Giàn khoan bỏ mặc nô đùa sóng
Hải giám buông lơi nổi loạn lòng
Chỉ mỗi làn mi nàng khẽ động
Ba thằng cướp cạn tịt ngòi ngông.
HỒNG THOẠI 23.5.14

Anh thư

Một sớm Hoàng Giao diện áo rồng
Lên thuyền thẳng hướng mặt trời đông
Bàng hoàng lũ chệt ngồi ôm mộng
Thấp thỏm quân tàu đứng dậy trông
Xô đẩy nhìn nàng tim gợn sóng
Lấn chen thấy dáng dạ xuôi lòng
Ả cười liếc mắt giàn khoan động
Té biển “chuột chù “ tỉnh giấc ngông

Vancali 5.23.14

http://s15.postimg.org/g0c99yqjf/Anh_thu_copy.jpg

vancali96
24-05-2014, 11:15 AM
http://images.yume.vn/blog/201203/23/1332513126_aaa.jpg

VỊNH CÁI VÁY

Vì rằng cụ bảo hở là hay
Lắm kẻ vui mừng đến bủa vây
Váy mỏng ra đường mơ ngoại quốc
Chân dài tới sở mộng trời tây
Bồng bềnh áo ngắn tung tung lượn
Cũn cỡn quần hồng phớt phớt bay
Bởi lẽ nhiều chàng ngây ngất liếc
Cho nên mấy ả mới phơi bày

Hoàng Giao



Tượng đẹp

Ngọn gió đa tình ấy lại hay
Tung làn vải mỏng mắt tìm vây
Chân dài lắm kẻ cho như Mỹ
Váy ngắn bao người nói giống Tây
Thi Hữu buông vần thêu bướm lượn
Diễn Đàn cất bút tả ong bay
Dừng chân lãng tử hồn man mác
Bức tượng dân gian khéo vẽ bày

Vancali 4.23.14

http://s30.postimg.org/ir6fj3chd/Tuong_dep_copy.jpg

HỒNG THOẠI
24-05-2014, 12:21 PM
NỮ NHI NỔI DÓA

Van cà nộ khí mặt mày châu,
Nổ máy ca nô rượt giặc Tầu.
Ép lũ Thiên Triều rơi xuống biển,
Xua bầy Đại Hán té vào âu.
Cung giương, bại tướng tên đầy đít,
Kiếm múa, tàn binh máu đỏ đầu,
Rẻ sóng đâm chìm bầy hải giám,
Vớt vài á xẩm bắt làm dâu.

phamanhoa


http://s28.postimg.org/fgzhnzgzx/Chuyen_be_dau_copy.jpg





HIỆN THÂN
Mộng sẽ làm trùm cõi Á châu
Hiện thân kẻ cướp : bá quyền Tàu
Tranh giành Bãi Cạn hầu vươn chấu
Chiếm đoạt Gạc - Ma để dựng âu
Thiên hạ coi thường : - Phường thảo khấu !
Bàn dân thóa mạ : - Loại ma đầu !
Khôn hồn biết sửa thời mai hậu
Đỡ bị nhừ đòn tét bó dâu.
HỒNG THOẠI 24.5.14


https://farm3.staticflickr.com/2911/14255591834_5296388ff2_z.jpg

hoanggiao
24-05-2014, 01:40 PM
TỊT NGÒI
( Họa vui )
Cô Van cũng hãy ngự thuyền rồng
Khảng khái đi về biển hướng đông
Đám Chệt tưng bừng giương cổ ngóng
Quân Tàu náo nhiệt há mồm trông
Giàn khoan bỏ mặc nô đùa sóng
Hải giám buông lơi nổi loạn lòng
Chỉ mỗi làn mi nàng khẽ động
Ba thằng cướp cạn tịt ngòi ngông.
HỒNG THOẠI 23.5.14

Anh thư

Một sớm Hoàng Giao diện áo rồng
Lên thuyền thẳng hướng mặt trời đông
Bàng hoàng lũ chệt ngồi ôm mộng
Thấp thỏm quân tàu đứng dậy trông
Xô đẩy nhìn nàng tim gợn sóng
Lấn chen thấy dáng dạ xuôi lòng
Ả cười liếc mắt giàn khoan động
Té biển “chuột chù “ tỉnh giấc ngông

Vancali 5.23.14

http://s15.postimg.org/g0c99yqjf/Anh_thu_copy.jpg


DỪNG NGÔNG

Nàng Van, Hồng Thoại cưỡi lưng rồng
Canh gác hòa bình giữ biển đông
Giặc dữ ngày đêm trào cuộn gióng
Dân lành năm tháng nổi chìm trông
Lên đường hải đảo không ngừng sóng
Tiếp bước cha anh chẳng rụi lòng
Tổ Quốc vòng tay giang mãi rộng
Muôn đời lũ khựa phải dừng ngông

Hoàng Giao

hoanggiao
24-05-2014, 03:20 PM
http://images.yume.vn/blog/201203/23/1332513126_aaa.jpg

VỊNH CÁI VÁY

Vì rằng cụ bảo hở là hay
Lắm kẻ vui mừng đến bủa vây
Váy ngắn ra đường mơ nước Mỹ
Chân dài tới sở vọng trời tây
Bồng bềnh áo mỏng tung tung lượn
Cũn cỡn quần hồng phớt phớt bay
Bởi lẽ nhiều chàng ngây ngất liếc
Cho nên mấy ả mới phơi bày

Hoàng Giao

BẢO BỐI


Kín hở ảo mờ thế mới hay,
Ra đường thiên hạ lấn nhau vây.
Khi tung ngơ ngẩn hiền nhân Mỹ,
Lúc tốc thẩn thờ quân tử Tây.
Rũ xuống, ngàn người mơ thắm đắp,
Xòe ra, vạn kẻ mộng vàng xây.
Giặc Tàu giấu kỷ bao mưu kế,
Váy ấy trùm lên sẽ lộ bày.

phamanhoa

Tượng đẹp

Ngọn gió đa tình ấy lại hay
Tung làn vãi mỏng mắt tìm vây
Chân dài lắm kẻ cho như Mỹ
Váy ngắn bao người nói giống Tây
Thi Hữu buông vần thêu bướm lượn
Diễn Đàn cất bút tả ong bay
Dừng chân lãng tử hồn man mác
Bức tượng dân gian khéo vẽ bày

Vancali 4.23.14

http://s30.postimg.org/gyg0oy5m9/Tuong_dep_copy.jpg



TỎ BÀY

Mặc phải như nàng thế mới hay
Người người kéo đến thả đường vây
Nhìn mình sắc sảo vui vui mắt
Rõ mặt hào hùng khoái khoái tây
Duyên dáng vai tròn tha thướt nhảy
Nồng nàn áo mỏng lửng lơ bay
Môi hồng cổ ngấn tay thon gảy
Khối cụ bao phen muốn tỏ bày

Hoàng Giao

vancali96
25-05-2014, 07:25 AM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1374787_10201744688997047_1690601539_n.jpg

Chúc mừng sinh nhật Thi Hữu Lệ Hà. Chúc chị những áng thơ quê hương mượt mà như những giấc mơ đẹp



MỪNG TỶ SINH NHẬT AN VUI

Bông hồng xin tặng chúc ngày sinh
Sức khỏe niềm vui đón tuổi mình
Gió lộng ngàn phương đời hạnh phúc
Nắng bừng vạn nẻo đất phồn vinh
Tâm hồn trong trẻo luôn nồng hậu
Bè bạn thân thương mãi hữu tình
Gia quyến đoàn viên an lộc thọ
Quanh năm cuộc sống thật thanh bình

Hoàng Giao

Mừng sinh nhật

Kỷ niệm ngày này bố mẹ sinh
Công ơn dưỡng dục mới nên mình
Xưa thời son trẻ đầy hy vọng
Giờ đã nên người thật hiển vinh
Bạn mến vì tâm luôn đạo hạnh
Đời thương bởi tánh thật chân tình
Lệ Hà sinh nhật cầu an lạc
Tuổi mãi thanh xuân , mộng thái bình

Vancali 5.24.14

http://s12.postimg.org/clxfdppul/Mung_sinh_nhat_2222_copy.jpg

Lệ Hà
25-05-2014, 08:57 AM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1374787_10201744688997047_1690601539_n.jpg

Chúc mừng sinh nhật Thi Hữu Lệ Hà. Chúc chị những áng thơ quê hương mượt mà như những giấc mơ đẹp



MỪNG TỶ SINH NHẬT AN VUI

Bông hồng xin tặng chúc ngày sinh
Sức khỏe niềm vui đón tuổi mình
Gió lộng ngàn phương đời hạnh phúc
Nắng bừng vạn nẻo đất phồn vinh
Tâm hồn trong trẻo luôn nồng hậu
Bè bạn thân thương mãi hữu tình
Gia quyến đoàn viên an lộc thọ
Quanh năm cuộc sống thật thanh bình

Hoàng Giao

Mừng sinh nhật

Kỷ niệm ngày này bố mẹ sinh
Công ơn dưỡng dục mới nên mình
Xưa thời son trẻ đầy hy vọng
Giờ đã nên người thật hiển vinh
Bạn mến vì tâm luôn đạo hạnh
Đời thương bởi tánh thật chân tình
Lệ Hà sinh nhật cầu an lạc
Tuổi mãi thanh xuân , mộng thái bình

Vancali 5.24.14

http://s12.postimg.org/clxfdppul/Mung_sinh_nhat_2222_copy.jpg



CẢM TẠ DIỄN ĐÀN

Mười ba Mậu Tý tháng năm sinh
Cảm tạ thi đàn sinh nhật mình
Tuổi dại quê nhà mơ phú quý
Ngày thơ viễn xứ mộng hoa vinh
Bao lần chữ thả thầm trao nghĩa
Lắm lượt vần gieo khẽ kết tình
Dưỡng dục ân đền chưa đáp đủ
Gia cang ước nguyện mãi an bình.

Lệ Hà
13-5-2014

phamanhoa
25-05-2014, 06:46 PM
http://images.yume.vn/blog/201203/23/1332513126_aaa.jpg

VỊNH CÁI VÁY

Vì rằng cụ bảo hở là hay
Lắm kẻ vui mừng đến bủa vây
Váy ngắn ra đường mơ nước Mỹ
Chân dài tới sở vọng trời tây
Bồng bềnh áo mỏng tung tung lượn
Cũn cỡn quần hồng phớt phớt bay
Bởi lẽ nhiều chàng ngây ngất liếc
Cho nên mấy ả mới phơi bày

Hoàng Giao

BẢO BỐI


Kín hở ảo mờ thế mới hay,
Ra đường thiên hạ lấn nhau vây.
Khi tung ngơ ngẩn hiền nhân Mỹ,
Lúc tốc thẩn thờ quân tử Tây.
Rũ xuống, ngàn người mơ thắm lượn,
Xòe ra, vạn kẻ mộng vàng bay.
Giặc Tàu giấu kỷ bao mưu kế,
Váy ấy trùm lên sẽ lộ bày.

phamanhoa




http://s30.postimg.org/gyg0oy5m9/Tuong_dep_copy.jpg


NHỚ KĨ !
Cô nào mặc giống vậy càng hay
Đảm bảo bao chàng xúm lại vây
Cổ vũ : - Nhìn y chang gái Thái !
Đồng tình : - Ngó giống hệt dân Tây !
Đại gia trố mắt linh hồn nhảy
Tiểu chủ ôm đầu trí óc bay
Nhớ kĩ : Đừng cho ngài Phạm thấy
Tăng - xông vượt ngưỡng, lại còn bày !
HỒNG THOẠI 25.5.14




GIỮ KỸ


Mặc quần một ống lắm điều hay,
Thỉnh thoảng lộ hàng thiên hạ vây,
Lão Đức vừa nhìn mơ khắc khoải,
Thầy Hồng lỡ gặp mộng riêng tây.
Người cầm sổ đỏ mời em nhảy,
Kẻ bán nhà sang rủ ả bay.
Chỉ có Hòa tui xui xẻo thấy,
Về nhà niêm Phật chánh tâm bày.

phamanhoa

vancali96
25-05-2014, 08:46 PM
Hôm nay chủ nhật rùi , em dán lên bài thơ xưa cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Phận má hồng

Lão Nguyệt se hoài chẳng tới đâu
Soi gương nhạt sắc lại thêm rầu
Đường tơ góc bể mong chờ mãi
Bóng nhạn chân trời đợi quá lâu
Tình cũ khôn thành lòng héo úa
Người xưa lỗi hẹn mắt u sầu
Lên chùa cúng hạn cầu ơn Phật
Một sớm khăn hồng kiệu rước dâu

Vancali 96


http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg

vancali96
25-05-2014, 09:54 PM
Massage dị thường với bốn con trăn Miến Điện đè lên người

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/qfsiy/2014_05_24/massaga_snake1.jpg

Các con trăn đè lên người du khách để massage.
Khách du lịch tới tham quan sở thú thành phố Cebu ở Philippines có thể được massage miễn phí. Tuy nhiên, các nhân viên ở đây lại dùng cách khá kinh dị đó là dùng bốn con trăn Miến Điện nặng khoảng 250 kg để đè lên người du khách.
Bốn con trăn có tên là Michelle, Walter, EJ và Daniel. Mỗi con trăn được các nhân viên ở sở thú cho ăn khoảng 10 con gà trước khi massage. Việc tiêu thụ lượng thức ăn lớn giúp kiềm chế cơn đói của trăn và giúp du khách cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng có đủ dũng cảm để massage.

Massage dị thường

Massage miễn phí thật là hay
Du lịch xứ người hãy ghé đây
Trăn Miến Điện nhìn hình lạ đấy
Phố Cebu thấy cảnh ‘ vui ‘ này
Đo gan tuấn kiệt tâm bền bỉ
Thử phồi anh thư ý dạn dày
Kính chị mời anh lần thử lửa
Tên mình trang nhất nổi danh ngay

Vancali 5.25.14

http://s28.postimg.org/w0a3qmi0t/Massage_di_thuong_copy.jpg

Hansy
25-05-2014, 11:20 PM
http://s28.postimg.org/w0a3qmi0t/Massage_di_thuong_copy.jpg

CHIÊU MỚI

Quảng cáo xứ người thật là hay
Dẫu không dám thử cũng về đây
Hơi trăn mát rượi luồng kinh ấy
Du khách mê tơi món khoái này
Chị nhát đứng nhìn run cảnh lạ
Anh gan nằm mẹp oải thân dày
Thiệt hơn nào biết điều sai đúng
Cứ tới tức thì thưởng thức ngay

HANSY

phamanhoa
26-05-2014, 05:59 AM
http://s15.postimg.org/g0c99yqjf/Anh_thu_copy.jpg

DỪNG NGÔNG

Nàng Van, Hồng Thoại cưỡi lưng rồng
Canh gác hòa bình giữ biển đông
Giặc dữ ngày đêm trào cuộn gióng
Dân lành năm tháng nổi chìm trông
Lên đường hải đảo không ngừng sóng
Tiếp bước cha anh chẳng rụi lòng
Tổ Quốc vòng tay dang mãi rộng
Muôn đời lũ khựa phải dừng ngông

Hoàng Giao

TRÒ NGÔNG

Thằng Tàu lính quýnh chụp vòi rồng,
Xịt ẩu phun càn trúng đám đông.
Ướt tóc Van Cà đang đứng ngóng,
Trầy da Thoại Lão lúc ngồi trông.
An Hòa khinh khỉnh ăn khoai mộng,
Kiền Đức nhơn nhơn húp cháo lòng.
Chú Quốc lầm bầm: đồ phản động,
Cô Hoàng cười khẩy: cái trò ngông.

phamanhoa


http://s30.postimg.org/op2sj2bu9/Em_chet_copy.jpg



THỜI CƠ CÓ MỘT


Hòa tui được dịp vểnh râu rồng,
Khoác cái long bào giữa đám đông.
Miệng lẳng lơ cười, bao kẻ ngóng,
Tay phe phẩy quạt, lắm người trông.
Thầy Kiền lép vế không buồn sống,
Lão Thoại thua cơ phải quặng lòng.
Hai vị bàn nhau tìm cách chống,
Cô Van thỏ thẻ nhớ đừng ngông.

phamanhoa

phamanhoa
26-05-2014, 06:37 AM
Hôm nay chủ nhật rùi , em dán lên bài thơ xưa cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Phận má hồng

Lão Nguyệt se hoài chẳng tới đâu
Soi gương nhạt sắc lại thêm rầu
Đường tơ góc bể mong chờ mãi
Bóng nhạn chân trời đợi quá lâu
Tình cũ khôn thành lòng héo úa
Người xưa lỗi hẹn mắt u sầu
Lên chùa cúng hạn cầu ơn Phật
Một sớm khăn hồng kiệu rước dâu

Vancali 96


http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg



PHÍ MÁ HỒNG


Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa

vancali96
26-05-2014, 10:24 AM
http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg

PHÍ MÁ HỒNG

Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa

Bể dâu

Cứ chọc đây hoài hỏng chịu đâu
Ngày đông sắp đến lạnh nên rầu
Quê nhà lắm bạn vui nhiều thứ
Đất khách riêng mình khổ chịu lâu
Cũng tại non tài cho tóc rối
Rồi thêm kém sắc khiến tim sầu
Người xa dịu vợi tình trang ảo
Cách trở non ngàn , chuyện bể dâu

Vancali 5.25.14

http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg

phamanhoa
26-05-2014, 01:54 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168713#post168713)

THỜI CƠ CÓ MỘT


Hòa tui được dịp vểnh râu rồng,
Khoác cái long bào giữa đám đông.
Miệng lẳng lơ cười, bao kẻ ngóng,
Tay phe phẩy quạt, lắm người trông.
Thầy Kiền lép vế không buồn sống,
Lão Thoại thua cơ phải quặn lòng.
Hai vị bàn nhau tìm cách chống,
Cô Van thỏ thẻ nhớ đừng ngông.

phamanhoa




QUẬY
( Hoán vận )
Sếp Phạm từng xơi cả mật rồng
Nên ngài rất quậy dẫu người đông
Hôn người khác hệ làm hư giống
Ghẹo kẻ cùng mâm khiến mệt lòng
Kiền Đức co mình không dám động
Van cà chạy mặt chả thèm trông
Bây giờ giỏi phép càng thêm lộng
Chỉ lúc về nhà mới tịt ngông !
HỒNG THOẠI 26.5.14

NHẮC NHỞ

Lão Thoại đừng nên mó dế rồng.
Coi chừng răng cỏ chẳng còn đông.
Hiền nhân làm phước nên gieo giống,
Quân tử ban ơn mới trải lòng.
Kiền Đức yên thân không vọng động,
Van Cà biết phận chẳng chờ trông.
Hòa tui đức lớn bay lồng lộng,
Đại Hán nhìn lên hết dám ngông.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
26-05-2014, 04:08 PM
http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg

PHÍ MÁ HỒNG

Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa



http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg




CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

phamanhoa
26-05-2014, 07:38 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168730#post168730)

http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg

PHÍ MÁ HỒNG

Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa



http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg




CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

KẾ ẨU

Chọc vài ba chữ có sao đâu,
Ai đó nghe xong ắt bớt sầu.
Hết trách ông tơ xe chỉ xấu,
Thôi hờn bà nguyệt gá duyên lâu.
Ong vàng chẳng ghé cho lòng nẫu,
Bướm trắng không thăm để dạ sầu.
Nếu muốn, Hòa tui xài kế ẩu,
Thuê người mai mối đến xem dâu.

phamanhoa

vancali96
27-05-2014, 12:07 AM
http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg

CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

KẾ ẨU

Chọc vài ba chữ có sao đâu,
Ai đó nghe xong ắt bớt rầu.
Hết trách ông tơ xe chỉ xấu,
Thôi hờn bà nguyệt gá duyên lâu.
Ong vàng chẳng ghé cho lòng nẫu,
Bướm trắng không thăm để dạ sầu.
Nếu muốn, Hòa tui xài kế ẩu,
Thuê người mai mối đến xem dâu.

phamanhoa



Vỡ mộng

Kế này coi bộ chẳng lành đâu
Bể chuyện làm cho mắt mẹ rầu
Góc bể tin người sang mấy thấu
Chân trời cánh nhạn đợi hơi lâu
Đừng mong xí gạt che lời xấu
Chớ có vuốt ve để lệ sầu
Bác Thoại khai rồi sao lại dấu
Thôi đành thủ phận kiếp tằm dâu

Vancali 5.26.14

http://s16.postimg.org/405x765v9/Vo_mong_copy.jpg

vancali96
27-05-2014, 05:19 AM
http://s28.postimg.org/w0a3qmi0t/Massage_di_thuong_copy.jpg

CHIÊU MỚI

Quảng cáo xứ người thật là hay
Dẫu không dám thử cũng về đây
Hơi trăn mát rượi luồng kinh ấy
Du khách mê tơi món khoái này
Chị nhát đứng nhìn run cảnh lạ
Anh gan nằm mẹp oải thân dày
Thiệt hơn nào biết điều sai đúng
Cứ tới tức thì thưởng thức ngay

HANSY

http://s10.postimg.org/q7bydoky1/Ky_niem_tran_copy.jpg

phamanhoa
27-05-2014, 06:28 AM
Massage dị thường với bốn con trăn Miến Điện đè lên người

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/qfsiy/2014_05_24/massaga_snake1.jpg

Các con trăn đè lên người du khách để massage.
Khách du lịch tới tham quan sở thú thành phố Cebu ở Philippines có thể được massage miễn phí. Tuy nhiên, các nhân viên ở đây lại dùng cách khá kinh dị đó là dùng bốn con trăn Miến Điện nặng khoảng 250 kg để đè lên người du khách.
Bốn con trăn có tên là Michelle, Walter, EJ và Daniel. Mỗi con trăn được các nhân viên ở sở thú cho ăn khoảng 10 con gà trước khi massage. Việc tiêu thụ lượng thức ăn lớn giúp kiềm chế cơn đói của trăn và giúp du khách cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng có đủ dũng cảm để massage.

Massage dị thường

Massage miễn phí thật là hay
Du lịch xứ người hãy ghé đây
Trăn Miến Điện nhìn hình lạ đấy
Phố Cebu thấy cảnh ‘ vui ‘ này
Đo gan tuấn kiệt tâm bền bỉ
Thử phồi anh thư ý dạn dày
Kính chị mời anh lần thử lửa
Tên mình trang nhất nổi danh ngay

Vancali 5.25.14

http://s28.postimg.org/w0a3qmi0t/Massage_di_thuong_copy.jpg



CHUYỆN HAY


Ở xứ Cebu lắm chuyện hay,
Van cà phải cố ghé qua đây.
Nhờ trăn tẩm quất êm thân ấy,
Cậy rắn xì-pa thỏa xác này.
Gái đảm lỡ vào mông hóa mẩy,
Trai tài trót đến mặt thêm dày.
Hòa tui phận hẩm không thèm cậy,
Chuông mõ ngày đêm tỏ dạ ngay.

phamanhoa

phamanhoa
27-05-2014, 07:10 AM
CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

KẾ ẨU

Chọc vài ba chữ có sao đâu,
Ai đó nghe xong ắt bớt rầu.
Hết trách ông tơ xe chỉ xấu,
Thôi hờn bà nguyệt gá duyên lâu.
Ong vàng chẳng ghé cho lòng nẫu,
Bướm trắng không thăm để dạ sầu.
Nếu muốn, Hòa tui xài kế ẩu,
Thuê người mai mối đến xem dâu.

phamanhoa



http://s16.postimg.org/405x765v9/Vo_mong_copy.jpg



XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa

vancali96
27-05-2014, 09:34 AM
Thiêu thân
(Họa Chớ tin của TD)

Chữ vàng cứ ngỡ mãi tình thâm
Đặt đại giàn khoan chệt tính ngầm
Mở rộng chủ quyền xong chiếm đảo
Thêm nhiều lãnh hải tới dành dân
Lưỡi bò hiển hiện mơ cầm thú
Chín khúc thành hình mộng ác nhân
Nước Việt bao lần sang chiếm đóng
Tàu phù nhục nhã … chết thiêu thân

Vancali 5.26.14

Hansy
27-05-2014, 12:19 PM
http://s28.postimg.org/w0a3qmi0t/Massage_di_thuong_copy.jpg

CHIÊU MỚI

Quảng cáo xứ người thật là hay
Dẫu không dám thử cũng về đây
Hơi trăn mát rượi luồng kinh ấy
Du khách mê tơi món khoái này
Chị nhát đứng nhìn run cảnh lạ
Anh gan nằm mẹp oải thân dày
Thiệt hơn nào biết điều sai đúng
Cứ tới tức thì thưởng thức ngay

HANSY

http://s10.postimg.org/q7bydoky1/Ky_niem_tran_copy.jpg

NHÌN NGƯỜI-NGẪM TA

Hơn người một chút cái đầu hay
Nhìn lại xứ mình oải lắm đây
Bí ẩn mùng màn đâu kẻ thấy
Rùm beng kèn trống chả ai này
Khôn nhà chỉ thấy toàn ranh vặt
Dại chợ rồi ra ớ thẹn dày
Động não tìm chiêu đầy hấp dẫn
Mọi miền ồ ạt ghé tìm ngay

HANSY
[

phamanhoa
27-05-2014, 02:50 PM
Thiêu thân
(Họa Chớ tin của TD)

Chữ vàng cứ ngỡ mãi tình thâm
Đặt đại giàn khoan chệt tính ngầm
Mở rộng chủ quyền xong chiếm đảo
Thêm nhiều lãnh hải tới dành dân
Lưỡi bò hiển hiện mơ cầm thú
Chín khúc thành hình mộng ác nhân
Nước Việt bao lần sang chiếm đóng
Tàu phù nhục nhã … chết thiêu thân

Vancali 5.26.14





CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa

vancali96
28-05-2014, 08:04 AM
Thiêu thân
(Họa Chớ tin của TD)

Chữ vàng cứ ngỡ mãi tình thâm
Đặt đại giàn khoan chệt tính ngầm
Mở rộng chủ quyền xong chiếm đảo
Thêm nhiều lãnh hải tới dành dân
Lưỡi bò hiển hiện mơ cầm thú
Chín khúc thành hình mộng ác nhân
Nước Việt bao lần sang chiếm đóng
Tàu phù nhục nhã … chết thiêu thân

Vancali 5.26.14


CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa

Lòng lang

Không ngờ Hán tặc giữ lòng thâm
Đế quốc bao năm mộng ngấm ngầm
Hủy hoại Tân Cương mong rộng đất
San bằng Mông Cổ muốn thêm dân
Liên Sô ngang ngược phường đê tiện
Trung Quốc hung tàn bọn tiểu nhân
Thiện ác hai đường nên khéo chọn
Âm tì xẻo thịt … chết toàn thân

Vancali 5.27.14

http://s27.postimg.org/50gamn743/Long_lang_copy.jpg

vancali96
28-05-2014, 06:53 PM
XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa



Hết rầu

Bao ngày sống vậy có gì đâu
Giá lạnh dẩn quen đã hết rầu
Đất khách ân tình như có hậu
Quê nhà kỷ niệm vắng từ lâu
Dùng trăng thả mộng thành hư cấu
Lấy bướm hòa thơ lại nhuốm sầu
Viễn xứ đi làm quên cả nhậu
Chả còn tha thiết chuyện nàng dâu

Vancali 5.28.14

http://s14.postimg.org/pzhr5c4lt/Het_rau_copy.jpg

phamanhoa
28-05-2014, 07:55 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168792#post168792)

XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa



Hết rầu

Bao ngày sống vậy có gì đâu
Giá lạnh dẩn quen đã hết rầu
Đất khách ân tình như có hậu
Quê nhà kỷ niệm vắng từ lâu
Dùng trăng thả mộng thành hư cấu
Lấy bướm hòa thơ lại nhuốm sầu
Viễn xứ đi làm quên cả nhậu
Chả còn tha thiết chuyện nàng dâu

Vancali 5.28.14

http://s14.postimg.org/pzhr5c4lt/Het_rau_copy.jpg




TAN MỘNG


Xây mộng bao ngày có được đâu,
Quay về, xiêu vẹo bước chân rầu.
Trời xưa nắng nhuộm mây vân cẩu,
Đất cũ rêu mờ vách cổ lâu.
Lão Thoại cười trêu xui dạ nẫu,
Thầy Kiền cợt chọc khiến tâm sầu
Buồn tình, kiếm tí tiền đi nhậu,
Say xỉn, ngồi mơ chuyện rước dâu.

phamanhoa

vancali96
29-05-2014, 07:59 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168792#post168792)

XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa



Hết rầu

Bao ngày sống vậy có gì đâu
Giá lạnh dẩn quen đã hết rầu
Đất khách ân tình như có hậu
Quê nhà kỷ niệm vắng từ lâu
Dùng trăng thả mộng thành hư cấu
Lấy bướm hòa thơ lại nhuốm sầu
Viễn xứ đi làm quên cả nhậu
Chả còn tha thiết chuyện nàng dâu

Vancali 5.28.14

[/COLOR] http://s14.postimg.org/pzhr5c4lt/Het_rau_copy.jpg



TAN MỘNG


Xây mộng bao ngày có được đâu,
Quay về, xiêu vẹo bước chân rầu.
Trời xưa nắng nhuộm mây vân cẩu,
Đất cũ rêu mờ vách cổ lâu.
Lão Thoại cười trêu xui dạ nẫu,
Thầy Kiền cợt chọc khiến tâm sầu
Buồn tình, kiếm tí tiền đi nhậu,
Say xỉn, ngồi mơ chuyện rước dâu.

phamanhoa


Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14

http://s27.postimg.org/k9s9ucyoj/Ao_vong_copy.jpg

vancali96
29-05-2014, 11:19 AM
Phản đối hơn

Thủ tướng chân thành nói cảm ơn
Yêu cầu Mỹ phản đối nhiều hơn
Liên Sô nể mặt vì hơi ớn
Trung Quốc ê càng bởi ít trơn
Hỏa tiễn hành trình đầu sỏ sợ
Vệ tinh tình báo đỉnh cao sờn
Giàn khoan xâm phạm còn vu khống
Nghị sĩ xin ngài chấp nhận đơn

Vancali 5.28.14

http://s24.postimg.org/h5imh0w45/Phan_doi_hon_copy.jpg

phamanhoa
29-05-2014, 03:12 PM
TAN MỘNG



Xây mộng bao ngày có được đâu,
Quay về, xiêu vẹo bước chân rầu.
Trời xưa nắng nhuộm mây vân cẩu,
Đất cũ rêu mờ vách cổ lâu.
Lão Thoại cười trêu xui dạ nẫu,
Thầy Kiền cợt chọc khiến tâm sầu
Buồn tình, kiếm tí tiền đi nhậu,
Say xỉn, ngồi mơ chuyện rước dâu.

phamanhoa


Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14




KHỔ HẢI MANG MANG



Thất tình, Lão Thoại biết đi đâu,
Mặt mũi chao vao nặng trĩu rầu.
Nhăn nhó như người lo hộ khẩu,
Bèo nhèo giống kẻ nhớ cao lâu.
Em Oanh lãnh đạm nên lòng nẫu,
Ả Yến chê bai để dạ sầu.
Nếu cúng ông tơ vài món lẩu,
Thời may có dịp được nhìn dâu.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
29-05-2014, 04:55 PM
TAN MỘNG



Xây mộng bao ngày có được đâu,
Quay về, xiêu vẹo bước chân rầu.
Trời xưa nắng nhuộm mây vân cẩu,
Đất cũ rêu mờ vách cổ lâu.
Lão Thoại cười trêu xui dạ nẫu,
Thầy Kiền cợt chọc khiến tâm sầu
Buồn tình, kiếm tí tiền đi nhậu,
Say xỉn, ngồi mơ chuyện rước dâu.

phamanhoa


Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14




KHỔ HẢI MANG MANG



Thất tình, Lão Thoại biết đi đâu,
Mặt mũi chao vao nặng trĩu rầu.
Nhăn nhó như người lo hộ khẩu,
Bèo nhèo giống kẻ nhớ cao lâu.
Em Oanh lãnh đạm nên lòng nẫu,
Ả Yến chê bai để dạ sầu.
Nếu cúng ông tơ vài món lẩu,
Thời may có dịp được nhìn dâu.

phamanhoa





SẮC THẮM
( Nỗi lòng của cụ Hòa )
Người còn lạc bước mãi nơi đâu ?
Tiếng gió năm canh gõ nhịp rầu
Để tớ hoài mang lòng dạ nẫu
Cho mình mãi đọng nỗi buồn lâu
Bâng khuâng dáng cũ mơ màng đậu
Lặng lẽ đường xưa thảng thốt sầu
Hãy trở về đây cùng hợp tấu
Duyên tình đượm sắc thắm ngàn dâu.
HỒNG THOẠI 29.5.14


https://farm4.staticflickr.com/3693/14110398877_cf730b3aa6_z.jpg

Hansy
29-05-2014, 06:57 PM
http://s22.postimg.org/z4023pbsh/Phan_doi_hon_copy.jpg

CHÍNH NGHĨA VỀ TA

Liệt cường giúp đỡ Việt hàm ơn
Chính nghĩa chống Tàu được rạng hơn
Nhật Bản chê bai đồ láo xược
Hoa Kỳ phản đối kẻ lầy trơn
Diễn đàn Hiệp Quốc nào đâu nể*
Tiếng nói Châu Âu quyết chẳng sờn
Thế giới văn minh đều ghét bỏ
Chệt phù lủi thủi một mình đơn

HANSY
*Liên Hiêp Quốc

hoanggiao
29-05-2014, 10:03 PM
Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14


ĐÊM SẦU

Góc bể chân trời biết ở đâu
Lòng ta khắc khoải những canh rầu
Phút giây hạnh phúc mong về hậu
Năm tháng thanh bình ước giữ lâu
Phố cũ trào dâng cơn gió thấu
Sông xưa tràn ngập bóng đêm sầu
Bông hồng kia hỡi đừng quên chậu
Em nối anh thành rể với dâu

Hoàng Giao

phamanhoa
30-05-2014, 02:38 AM
Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14



ĐÊM SẦU

Góc bể chân trời biết ở đâu
Lòng ta khắc khoải những canh rầu
Phút giây hạnh phúc mong về hậu
Năm tháng thanh bình ước giữ lâu
Phố cũ trào dâng cơn gió thấu
Sông xưa tràn ngập bóng đêm sầu
Bông hồng kia hỡi đừng quên chậu
Em nối anh thành rể với dâu

Hoàng Giao



VỀ ĐÂU ?


Van cà kén chọn xứ nào đâu,
Để chốn quê xưa lắm kẻ sầu.
Lão Thoại la cà nơi quán nhậu,
Thầy Kiền lăn lóc chốn thanh lâu.
Sầu đời, Quốc đệ ngâm thơ nẫu,
Chán sống, Hòa tui hát nhạc sầu.
Chẳng lẽ ai kia không hiểu thấu,
Cứ hoài đỏng đảnh chẳng làm dâu.

phamanhoa

phamanhoa
30-05-2014, 07:02 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168834#post168834)

CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa




TỰ HẠI THÂN
Trung Quốc danh lừng độc với thâm
Bao phen nước Việt trúng đòn ngầm
Thu gom sấu bé hầu tan xưởng*
Phát tán bươu vàng để hại dân
Giẫm nát tương quan - đồ bạo nghịch !
Mài cùn hữu nghị - thứ phi nhân !
Xưa nay lịch sử truyền bài học
Những kẻ gian hùng tự hại thân.

* Hiện đang rộ lên việc thương lái Trung Quốc thu mua cá sấu, bất kể là lớn hay bé, qua đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nguyên liệu của các cơ sở sản xuất sản phẩm từ da cá sấu.

HỒNG THOẠI 29.5.14

NGỤY QUÂN TỬ

Thằng Tàu trong bụng lắm mưu thâm,
Hết đánh công khai lại phá ngầm.
Miệng niệm nam mô, lừa lắm chúng,
Tay cầm mã tấu, hại nhiều dân.
Mua càn nông sản: quân gian tặc,
Vét sạch tài nguyên: bọn ác nhân.
Bịa chuyện lưỡi bò hòng liếm láp,
Gian tà ngữ ấy khó yên thân.

phamanhoa

vancali96
30-05-2014, 07:12 AM
http://s24.postimg.org/h5imh0w45/Phan_doi_hon_copy.jpg

CHÍNH NGHĨA VỀ TA

Liệt cường giúp đỡ Việt hàm ơn
Chính nghĩa chống Tàu được rạng hơn
Nhật Bản chê bai đồ láo xược
Hoa Kỳ phản đối kẻ lầy trơn
Diễn đàn Hiệp Quốc nào đâu nể*
Tiếng nói Châu Âu quyết chẳng sờn
Thế giới văn minh đều ghét bỏ
Chệt phù lủi thủi một mình đơn

HANSY
*Liên Hiêp Quốc

Xin lỗi Hansy cùng quí huynh tỷ , tối hôm qua em thấy tin tức nóng nên làm sớn sác bị điệp từ hơn , chúc quí huynh tỷ cùng bạn Hansy ngày vui .

http://s24.postimg.org/yp6lyz0k5/Nghia_on_copy.jpg

Hansy
30-05-2014, 12:01 PM
http://s24.postimg.org/h5imh0w45/Phan_doi_hon_copy.jpg

CHÍNH NGHĨA VỀ TA

Liệt cường giúp đỡ Việt hàm ơn
Chính nghĩa chống Tàu được rạng hơn
Nhật Bản chê bai đồ láo xược
Hoa Kỳ phản đối kẻ lầy trơn
Diễn đàn Hiệp Quốc nào đâu nể*
Tiếng nói Châu Âu quyết chẳng sờn
Thế giới văn minh đều ghét bỏ
Chệt phù lủi thủi một mình đơn

HANSY
*Liên Hiêp Quốc

http://s24.postimg.org/yp6lyz0k5/Nghia_on_copy.jpg

THỦ ĐOẠN "TẰM ĂN"

Làm người đạo lý dạy ghi ơn
Quốc thể điều này phải giữ hơn
Bốn tốt* - tốt làm - ân quét sạch
Chữ vàng* - vàng dỏm - nghĩa lùa trơn
Đại dương bám biển dân nào sợ
Hải đảo vung gươm lính chẳng sờn
Thủ đoạn “Tằm Ăn” giờ lộ mặt
Láng giềng xấu thế chịu thân đơn

HANSY
*Bùa mê Tàu ru Việt

phamanhoa
31-05-2014, 05:36 AM
XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa

ĐÊM SẦU

Góc bể chân trời biết ở đâu
Lòng ta khắc khoải những canh rầu
Phút giây hạnh phúc mong về hậu
Năm tháng thanh bình ước giữ lâu
Phố cũ trào dâng cơn gió thấu
Sông xưa tràn ngập bóng đêm sầu
Bông hồng kia hỡi đừng quên chậu
Em nối anh thành rể với dâu

Hoàng Giao



VỀ ĐÂU ?


Van cà kén chọn xứ nào đâu,
Để chốn quê xưa lắm kẻ rầu.
Lão Thoại la cà nơi quán nhậu,
Thầy Kiền lăn lóc chốn thanh lâu.
Sầu đời, Quốc đệ ngâm thơ nẫu,
Chán sống, Hòa tui hát nhạc sầu.
Chẳng lẽ ai kia không hiểu thấu,
Cứ hoài đỏng đảnh chẳng làm dâu.

phamanhoa

Thương lòng

Thương lòng cánh nhạn biết tìm đâu
Khắc khoải năm canh tựa cửa rầu
Gác vắng tin chờ ai có thấu
Trăng mờ bóng dõi phút dài lâu
Vì yêu để mắt buồn con dấu
Bởi nhớ cho mi ướm giọt sầu
Hỡi bạn tình xưa đừng ẩn lậu
Loan phòng chợt ước bóng nàng dâu

Vancali 5.29.14

http://s29.postimg.org/9atkqab3r/Thuong_long_copy.jpg




TIN VUI


Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa

vancali96
31-05-2014, 06:52 AM
CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa




TỰ HẠI THÂN
Trung Quốc danh lừng độc với thâm
Bao phen nước Việt trúng đòn ngầm
Thu gom sấu bé hầu tan xưởng*
Phát tán bươu vàng để hại dân
Giẫm nát tương quan - đồ bạo nghịch !
Mài cùn hữu nghị - thứ phi nhân !
Xưa nay lịch sử truyền bài học
Những kẻ gian hùng tự hại thân.

* Hiện đang rộ lên việc thương lái Trung Quốc thu mua cá sấu, bất kể là lớn hay bé, qua đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nguyên liệu của các cơ sở sản xuất sản phẩm từ da cá sấu.

HỒNG THOẠI 29.5.14

NGỤY QUÂN TỬ

Thằng Tàu trong bụng lắm mưu thâm,
Hết đánh công khai lại phá ngầm.
Miệng niệm nam mô, lừa lắm chúng,
Tay cầm mã tấu, hại nhiều dân.
Mua càn nông sản: quân gian tặc,
Vét sạch tài nguyên: bọn ác nhân.
Bịa chuyện lưỡi bò hòng liếm láp,
Gian tà ngữ ấy khó yên thân.

phamanhoa


Trả vay

“Chệt chù” muôn thuở lắm đòn thâm
Thôn tính Việt Nam chuẩn bị ngầm
Cấm biển ra khơi tìm lý cớ
Đâm tàu đánh cá khổ cho dân
Cắt chia lãnh hải đồ vô loại
Vi phạm chủ quyền thứ quái nhân
Lịch sử hung tàn đâu sống thọ
“ Hít le” thất trận chết vùi thân

Vancali 5.30.14

http://s29.postimg.org/rnj6xczlj/Tra_vay_2222_copy.jpg

vancali96
31-05-2014, 07:59 AM
485.
NIỀM ĐAU
(Thuận nghịch độc)

Trông đợi hết rồi hỏng đẹp duyên
Tác tan lìa bạn tủi hờn quyên
Lòng xơ xác nhớ bao hình ước
Dạ rối ren đau thẫm dáng nguyền
Mong trộm sắc tình lưu cuộc vẹn
Ước thầm hương ái hảo đời nguyên
Nồng ran huyễn thế mờ cung diễm
Dòng thảm biệt ly vỗ mạn thuyền

Thuyền mạn vỗ ly biệt thảm dòng
Diễm cung mờ thế huyễn ran nồng
Nguyên đời hảo ái hương thầm ước
Vẹn cuộc lưu tình sắc trộm mong
Nguyền dáng thẫm đau ren rối dạ
Ước hinh bao nhớ xác xơ lòng
Quyên hờn tủi bạn lìa tan tác
Duyên đẹp hỏng rồi hết đợi trông

HANSY

HÒA DUYÊN - CÓ LỖI BƯỚC

Trông người bước lỗi, có hòa duyên?
Dịu ngọt, say hồn giọng hót quyên!
Lòng ủ mộng, vang lời hẹn ước,
Dạ ngây mơ, vọng tiếng thề nguyền,
Mong chờ bến đổ ân tình vẹn,
Ngóng đợi cung sầu ái nghĩa nguyên!
Nồng đượm giọt yêu thương ngập mắt,
Dòng xuôi vẫn nhớ dẫu xa thuyền!

Thuyền xa dẫu nhớ vẫn xuôi dòng,
Mắt ngập thương yêu, giọt đượm nồng,
Nguyên nghĩa, ái sầu cung đợi ngóng,
Vẹn tình, ân đổ bến chờ mong,
Nguyền thề tiếng vọng mơ ngây dạ,
Ước hẹn lời vang mộng ủ lòng,
Quyên hót giọng hồn say ngọt dịu,
Duyên hòa có lỗi bước người trông!

Túy Phong Nguyệt

http://s18.postimg.org/rhkisi9hl/Duyen_no_copy.jpg

HỒNG THOẠI
31-05-2014, 11:23 AM
TIN VUI


Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa



HỔNG CHỊU ĐÂU !
Chắc chắn Van cà hổng chịu đâu
Không dưng vướng cụ để buồn rầu
Đêm về bụng đói do chờ nẫu
Sáng đến hơi tàn bởi cãi lâu
Chỗ nhảy quen đường sao chẳng cáu ?
Nơi ca nhẵn mặt lại đừng sầu ?
Chi bằng chấp nhận tình duyên xấu
Đỡ khổ hơn là cái phận dâu.
HỒNG THOẠI 31.5.14

Hansy
31-05-2014, 12:34 PM
NIỀM ĐAU
(Thuận nghịch độc)

Trông đợi hết rồi hỏng đẹp duyên
Tác tan lìa bạn tủi hờn quyên
Lòng xơ xác nhớ bao hình ước
Dạ rối ren đau thẫm dáng nguyền
Mong trộm sắc tình lưu cuộc vẹn
Ước thầm hương ái hảo đời nguyên
Nồng ran huyễn thế mờ cung diễm
Dòng thảm biệt ly vỗ mạn thuyền

Thuyền mạn vỗ ly biệt thảm dòng
Diễm cung mờ thế huyễn ran nồng
Nguyên đời hảo ái hương thầm ước
Vẹn cuộc lưu tình sắc trộm mong
Nguyền dáng thẫm đau ren rối dạ
Ước hinh bao nhớ xác xơ lòng
Quyên hờn tủi bạn lìa tan tác
Duyên đẹp hỏng rồi hết đợi trông

HANSY

http://s18.postimg.org/rhkisi9hl/Duyen_no_copy.jpg

THẦM MONG
(Thuận nghịch độc)

Trông thầm mãi ái vẹn trời duyên
Đẹp thắm tim đời vắng thảm quyên
Lòng ước vạn ơn cầu mộng thệ
Dạ ươm ngàn kiếp thỏa mơ nguyền
Mong tình hạnh phúc trăng ngời sáng
Dõi bóng xuân thề ánh rạng nguyên
Nồng mặn lửa hương tròn cuộc thế
Dòng xuôi đượm vỗ nước bên thuyền

Thuyền bên nước vỗ đượm xuôi dòng
Thế cuộc tròn hương lửa mặn nồng
Nguyên rạng ánh thề xuân bóng dõi
Sáng ngời trăng phúc hạnh tình mong
Nguyền mơ thỏa kiếp ngàn ươm dạ
Thệ mộng cầu ơn vạn ước lòng
Quyên thảm vắng đời tim thắm đẹp
Duyên trời vẹn ái mãi thầm trông

HANSY

songha
31-05-2014, 02:03 PM
Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14


ĐÊM SẦU

Góc bể chân trời biết ở đâu
Lòng ta khắc khoải những canh rầu
Phút giây hạnh phúc mong về hậu
Năm tháng thanh bình ước giữ lâu
Phố cũ trào dâng cơn gió thấu
Sông xưa tràn ngập bóng đêm sầu
Bông hồng kia hỡi đừng quên chậu
Em nối anh thành rể với dâu

Hoàng Giao


TIN VUI

Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa


HỔNG CHỊU ĐÂU !
Chắc chắn Van cà hổng chịu đâu
Không dưng vướng cụ để buồn rầu
Đêm về bụng đói do chờ nẫu
Sáng đến hơi tàn bởi cãi lâu
Chỗ nhảy quen đường sao chẳng cáu ?
Nơi ca nhẵn mặt lại đừng sầu ?
Chi bằng chấp nhận tình duyên xấu
Đỡ khổ hơn là cái phận dâu.
HỒNG THOẠI 31.5.14

THƯƠNG ĐỜI
Thương đời có lúc sợ làm dâu
Thao thức năm canh cũng phải rầu
Ông xã sa chân vào kẻ xấu
Bà nhà lạc chốn sắm đồ lâu
Khu vườn toang hoác nên lòng nẫu
Mảnh ruộng tan hoang khiến dạ sầu
Quẫn chí vùi thân trong quán nhậu
Đêm về khật khưỡng vợ mình đâu?
SONG HÀ

phamanhoa
31-05-2014, 03:16 PM
TIN VUI


Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa


HỔNG CHỊU ĐÂU !
Chắc chắn Van cà hổng chịu đâu
Không dưng vướng cụ để buồn rầu
Đêm về bụng đói do chờ nẫu
Sáng đến hơi tàn bởi cãi lâu
Chỗ nhảy quen đường sao chẳng cáu ?
Nơi ca nhẵn mặt lại đừng sầu ?
Chi bằng chấp nhận tình duyên xấu
Đỡ khổ hơn là cái phận dâu.
HỒNG THOẠI 31.5.14

THƯƠNG ĐỜI
Thương đời có lúc sợ làm dâu
Thao thức năm canh cũng phải rầu
Ông xã sa chân vào kẻ xấu
Bà nhà lạc chốn sắm đồ lâu
Khu vườn toang hoác nên lòng nẫu
Mảnh ruộng tan hoang khiến dạ sầu
Thối chí vùi thân trong quán nhậu
Đêm về khật khưỡng vợ mình đâu?
SONG HÀ



NỖI LÒNG


Bạn bè chẳng biết chuyện gì đâu,
Làm sao thấu hiểu bụng ai rầu.
Vu quy, họ chọn chồng dân cậu,
Xuất giá, nàng về đất cổ lâu,
Bỏ mặc người xưa tim rỉ máu,
Quên vùi kẻ cũ óc mưng sầu.
Hòa tui từ ấy sau chầu nhậu,
Lại thấy Van cà mặc áo dâu.

phamanhoa

phamanhoa
01-06-2014, 05:58 AM
18. ƯỚC MONG

Hoảng hốt môi sưng cắn ớt nồng
Nhăn mày cau mặt nhả vừa xong
Anh mời rượu nhẹ mong êm miệng
Em uống bia thơm muốn dịu lòng
Hiệu quả cho ngay tình đã thấu
Công đầu đạt sớm ý vừa thông
Cảm ơn người cứu niềm cay đắng
Xin tặng nụ cười tới ước mong

Song Hà



Hoan hỉ
(Xin phép họa vui )

Bác Thoại vừa tu chén rượu nồng
Khề khà tuyên bố cuộc tình xong
Kiền huynh bổng chịu cơn đau óc
Phạm mổ đành ôm mối hận lòng
Cứ ngỡ tình này riêng tớ được
Đâu ngờ phận ấy có người thông
Canh dài trút giận vào trang ảo
Dưới ánh trăng vàng … lão lại mong

Vancali 5.31.14

http://s3.postimg.org/t9usua6v7/Hoa_vui_copy.jpg




TÌNH SẦU


Tay bưng cốc rượu tỏa hương nồng,
Lão Đức lầm bầm: thế cũng xong !
Tan vỡ, một thân đành lẻ bóng,
Chia ly, hai đứa cóc chung lòng.
Tần ngần, sáng tiếc tình thôi rộng,
Tẩn mẩn, chiều thương lý hết thông.
Lọ mọ ngồi trông rồi đứng ngóng,
Ra vào nhấp nhổm ngẩn ngơ mong.

phamanhoa

vancali96
01-06-2014, 07:36 AM
CHỚ GIỞ TRÒ


Lấn chiếm ngầm sinh tuyến lưỡi bò
tung bài đồ bản hẳn căn đo
Nhìn ra nuốt chững vùng không nhỏ
Ngó tới ôm đầy lãnh hải to
Mấy bận lân bang từng quấy nhiễu
Bao phen trước cửa đã vung dò
Chủ quyền lịch sử còn ghi ấn
Đại Hán mưu gian chớ giở trò

khắc Hiền
31.5.2014


QUÂN LÁO XƯỢC

Gian tham một lũ nhậu phân bò
Hé lưỡi băm liền khỏi đắn đo
Chiếm đoạt ngàn khơi mà họng lớn
Săn lùng hải đảo lại mồm to
Tàu thuyền trái phép ngang nhiên lượn
Đáy biển vô lương hống hách dò
Lịch sử thời xưa đà vạch rõ
Hung hăng láo xược cứ bày trò.

Lương Tú

Diễn trò

Hán tặc bày ra chuyện đấu bò
Vẽ đường chín khúc mặc tình đo
Việt Nam dũng mãnh cà nông xịn
Trung Quốc ngang tàng chiến hạm to
Vi phạm chủ quyền tàu cá cấm
Xâm lăng lãnh hải mỏ dầu dò
Hiện hình cướp biển còn đe dọa
Dạy dỗ “ màn hai” diễn lại trò …

Vancali 5.31.14

http://s9.postimg.org/dcdzgb0bj/Dien_tro_copy.jpg

songha
01-06-2014, 11:43 AM
20. TÌNH SẦU


Tay bưng cốc rượu tỏa hương nồng,
Lã Đức lầm bầm: thế cũng xong !
Tan vỡ, một thân đành lẻ bóng,
Chia ly, hai đứa cóc chung lòng.
Tần ngần, sáng tiếc tình thôi rộng,
Tẩn mẩn, chiều thương lý hết thông.
Lọ mọ ngồi trông rồi đứng ngóng,
Ra vào nhấp nhổm ngẩn ngơ mong.

phamanhoa



21. LỬA NỒNG

Gặp gỡ Van Ca đắm lửa nồng
Duyên tình gá nghĩa cũng như xong
Làm dâu hai họ tưng bừng xóm
Kết bạn trăm năm rạng rỡ lòng
Phạm khoái vui vầy nêu ý hiểu
Thoại đầy lo lắng soạn mưu thông
Song Hà vẫn biết rằng thi hữu
Cái chuyện cả đời ắt phải mong

Song Hà

hoanggiao
01-06-2014, 08:50 PM
25. CHẢ DÁM MONG

Ngài Phạm dung dăng tưởng đã nồng
Ai ngờ cũng vậy chẳng nên xong
Lúc theo Van Cả chơi đùa sóng
Khi đến Hoàng Giao gọi cháy lòng
Hồng Thoại xen vào lo chuyện bỏng
Khắc Hiền lủi tới sợ đường thông
Song Hà chới với tung bay bổng
Kiền Đức ngồi cười chả dám mong

Hoàng Giao

songha
01-06-2014, 11:17 PM
27. HỒI HỘP

Cũng hiểu Van Ca mắt biếc nồng
Ngọt ngào thơ phú chắc là xong
Làm mai gã nọ người canh cổng
Gá nghĩa anh kia kẻ đón lòng
Đợi ngó vài phen không ý động
Trông chờ mấy bận chẳng lời thông
Ông tơ lặng lẽ thương nàng hóng
Bà nguyệt bây giờ hẹn sẽ mong

Song Hà



(Kén rể cho Van Cà đê)

phamanhoa
02-06-2014, 05:30 AM
27. HỒI HỘP

Cũng hiểu Van Ca mắt biếc nồng
Ngọt ngào thơ phú chắc là xong
Làm mai gã nọ người canh cổng
Gá nghĩa anh kia kẻ đón lòng
Đợi ngó vài phen không ý động
Trông chờ mấy bận chẳng lời thông
Ông tơ lặng lẽ thương nàng hóng
Bà nguyệt bây giờ hẹn sẽ mong

Song Hà





(Kén rể cho Van Cà đê)



BÓ TAY !


Van cà ôm một khối tình nồng,
Chạy quýnh tìm chồng mãi chẳng xong.
Phạm mỗ đâm đơn chê trọc tóc,
Hồng huynh đăng ký bảo xanh lòng.
Song Hà giới thiệu la ong ỏng,
Kiền Đức mai dong bác thổng thông.
Mệt mỏi, Hoàng Giao thầm thất vọng:
"Đâu còn hoàng tử để cô mong !"

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-06-2014, 06:45 AM
Vắng Bác

Vắng lặng Thi Đàn bởi tại sao ?
Vì lâu nỏ thấy bác Kiền vào
Đâu lời tiếu ngạo , ôi buồn chán
Chả tiếng khôi hài , thật tổn hao
Tánh ổng đa tình câu gãy gọn
Văn người lãng mạn ý tuôn mau
“ Thế Công “ phẩy bút ồn thư quán
Xướng họa tưng bừng khí thế cao

Vancali 5.31.14

http://s30.postimg.org/i227m96ld/Vang_bac_copy.jpg


VẮNG ĐÂU?


Cứ thấy buồn buồn, chẳng tại sao
Đi ra, lẩm cẩm lại đi vào
Bần thần đêm vắng người khô ráo
Uể oải trưa dài sức hụt hao
Bác Thoại chờ tin chừng đã cáu
Cô Van gửi mắng hẳn là mau
Thuốc nào chữa được ông bà bảo
Em thử dùng vào cho máu cao...


KIỀN ĐỨC - 02/06/14

vancali96
02-06-2014, 06:47 AM
http://s15.postimg.org/3phykykvv/Huong_nong_copy.jpg


27. HỒI HỘP

Cũng hiểu Van Ca mắt biếc nồng
Ngọt ngào thơ phú chắc là xong
Làm mai gã nọ người canh cổng
Gá nghĩa anh kia kẻ đón lòng
Đợi ngó vài phen không ý động
Trông chờ mấy bận chẳng lời thông
Ông tơ lặng lẽ thương nàng hóng
Bà nguyệt bây giờ hẹn sẽ mong

Song Hà



BÓ TAY !


Van cà ôm một khối tình nồng,
Chạy quýnh tìm chồng mãi chẳng xong.
Phạm mỗ đâm đơn chê trọc tóc,
Hồng huynh đăng ký bảo xanh lòng.
Song Hà giới thiệu la ong ỏng,
Kiền Đức mai dong bác thổng thông.
Mệt mỏi, Hoàng Giao thầm thất vọng:
"Đâu còn hoàng tử để cô mong !"

phamanhoa

Đền bà mai

Thời gian gội xóa tuổi xuân nồng
Kết mãi đôi đàng mộng chả xong
Hà chỉ nhìn sao người võng lọng
Giao đưa gặp phải kẻ non lòng
Làm thơ mặn chát vần chao động
Nói chuyện chua lòm chữ khó thông
Cảm tạ “ bà mai “ lo giũa móng
Coi chừng “ trám chỗ “ thỏa tình mong

Vancali 6.1.14

http://s13.postimg.org/4ahxyresn/Den_ba_mai_copy.jpg

HỒNG THOẠI
02-06-2014, 10:40 AM
http://s30.postimg.org/i227m96ld/Vang_bac_copy.jpg


VẮNG ĐÂU?


Cứ thấy buồn buồn, chẳng tại sao
Đi ra, lẩm cẩm lại đi vào
Bần thần đêm vắng người khô ráo
Uể oải trưa dài sức hụt hao
Bác Thoại chờ tin chừng đã cáu
Cô Van gửi mắng hẳn là mau
Thuốc nào chữa được ông bà bảo
Em thử dùng vào cho máu cao...


KIỀN ĐỨC - 02/06/14




TÂM SỰ CỦA NGÀI KIỀN
Ngài Kiền vẫn mạnh khỏe, không sao !
Sở dĩ lâu nay cụ ít vào
Nhỡ gặp nàng Van e dạ náo
Hoặc rình lão Phạm sợ tình hao
Nhiều nàng nữ sĩ dung nhan kháu
Lắm vị thi đàn miệng lưỡi mau
Hiểu rõ mình chưa rành tếu táo
Đành lòng phải núp kĩ, bay cao !
HỒNG THOẠI 02.6.14

hoanggiao
02-06-2014, 05:02 PM
http://s15.postimg.org/3phykykvv/Huong_nong_copy.jpg


27. HỒI HỘP

Cũng hiểu Van Ca mắt biếc nồng
Ngọt ngào thơ phú chắc là xong
Làm mai gã nọ người canh cổng
Gá nghĩa anh kia kẻ đón lòng
Đợi ngó vài phen không ý động
Trông chờ mấy bận chẳng lời thông
Ông tơ lặng lẽ thương nàng hóng
Bà nguyệt bây giờ hẹn sẽ mong

Song Hà



28. BÓ TAY !


Van cà ôm một khối tình nồng,
Chạy quýnh tìm chồng mãi chẳng xong.
Phạm mỗ đâm đơn chê trọc tóc,
Hồng huynh đăng ký bảo xanh lòng.
Song Hà giới thiệu la ong ỏng,
Kiền Đức mai dong bác thổng thông.
Mệt mỏi, Hoàng Giao thầm thất vọng:
"Đâu còn hoàng tử để cô mong !"

phamanhoa

29. Đền bà mai

Thời gian gội xóa tuổi xuân nồng
Kết mãi đôi đàng mộng chả xong
Hà chỉ nhìn sao người võng lọng
Giao đưa gặp phải kẻ non lòng
Làm thơ mặn chát vần chao động
Nói chuyện chua lòm chữ khó thông
Cảm tạ “ bà mai “ lo giũa móng
Coi chừng “ trám chỗ “ thỏa tình mong

Vancali 6.1.14

http://s13.postimg.org/4ahxyresn/Den_ba_mai_copy.jpg



30. ƯỚC VỚI MONG
Gặp một người kia nổi tiếng nồng
Con vừa đám hỏi tức thì xong
Đòi ngay chú rể ra trình mặt
Gọi phắt cô dâu đến thử lòng
Đôi trẻ tần ngần giương mắt ếch
Hai nhà luẩn quẩn trốn bìa thông
Ô hay chẳng hiểu vì sao nữa
Giận dỗi không thèm ước với mong
Hoàng Giao

songha
02-06-2014, 05:36 PM
CÓ NÊN MONG?
Rằng ai mai mối cũng phải nồng
Dữ dội tưng bừng chắc mới xong
Chú rể nhiều khi không chiều bạn
Cô dâu lắm bữa chẳng đưa lòng
Ra vào ngất ngưởng va bờ đá
Đi đứng phập phềnh vấp rễ thông
Kẻ giận người thương lơ lửng mãi
Thân cò lặn lội có nên mong?
SONG HÀ

vancali96
03-06-2014, 07:30 AM
http://s13.postimg.org/4ahxyresn/Den_ba_mai_copy.jpg

30. ƯỚC VỚI MONG
Gặp một người kia nổi tiếng nồng
Con vừa đám hỏi tức thì xong
Đòi ngay chú rể ra trình mặt
Gọi phắt cô dâu đến thử lòng
Đôi trẻ tần ngần giương mắt ếch
Hai nhà luẩn quẩn trốn bìa thông
Ô hay chẳng hiểu vì sao nữa
Giận dỗi không thèm ước với mong
Hoàng Giao


CÓ NÊN MONG?
Rằng ai mai mối cũng phải nồng
Dữ dội tưng bừng chắc mới xong
Chú rể nhiều khi không chiều bạn
Cô dâu lắm bữa chẳng đưa lòng
Ra vào ngất ngưởng va bờ đá
Đi đứng phập phềnh vấp rễ thông
Kẻ giận người thương lơ lửng mãi
Thân cò lặn lội có nên mong?
SONG HÀ

Dâu hiền

Làm mai trật khớp chả thơm nồng
Bà mối thế vào vãng sự xong
Hỏi đến huynh Hòa kêu đẹp giống
Bàn qua bác Thoại nói vui lòng
Cau trầu chạm ngõ muôn điều động
Bánh mức sang nhà mọi việc thông
Lộng lẫy “ Song Hà “ trong áo phụng
Dâu hiền mấy lão dạ hằng mong

Vancali 6.2.14

http://s28.postimg.org/f25ck8u0d/Dau_hien_copy.jpg

phamanhoa
03-06-2014, 10:48 AM
http://s13.postimg.org/4ahxyresn/Den_ba_mai_copy.jpg

30. ƯỚC VỚI MONG
Gặp một người kia nổi tiếng nồng
Con vừa đám hỏi tức thì xong
Đòi ngay chú rể ra trình mặt
Gọi phắt cô dâu đến thử lòng
Đôi trẻ tần ngần giương mắt ếch
Hai nhà luẩn quẩn trốn bìa thông
Ô hay chẳng hiểu vì sao nữa
Giận dỗi không thèm ước với mong
Hoàng Giao



CÓ NÊN MONG?
Rằng ai mai mối cũng phải nồng
Dữ dội tưng bừng chắc mới xong
Chú rể nhiều khi không chiều bạn
Cô dâu lắm bữa chẳng đưa lòng
Ra vào ngất ngưởng va bờ đá
Đi đứng phập phềnh vấp rễ thông
Kẻ giận người thương lơ lửng mãi
Thân cò lặn lội có nên mong?
SONG HÀ

Dâu hiền

Làm mai trật khớp chả thơm nồng
Bà mối thế vào vãng sự xong
Hỏi đến huynh Hòa kêu đẹp giống
Bàn qua bác Thoại nói vui lòng
Cau trầu chạm ngõ muôn điều động
Bánh mức sang nhà mọi việc thông
Lộng lẫy “ Song Hà “ trong áo phụng
Dâu hiền mấy lão dạ hằng mong

Vancali 6.2.14

http://s28.postimg.org/f25ck8u0d/Dau_hien_copy.jpg





THẾ LÀ XONG !


Van cà vớ được mối duyên nồng,
Thôi thế thì thôi, thế cũng xong.
Xếp Đức chiều mưa ngưng dệt mộng,
Thầy Hồng sáng nắng hết nao lòng.
Buồn tình, Phạm mỗ đầu thêm bóng,
Hả dạ, Hoàng cô trí hóa thông.
Phấn khởi, Song Hà tay đánh trống,
Cả làng múa hát thỏa lòng mong.

phamanhoa

hoanggiao
03-06-2014, 05:17 PM
NGẬM NGÙI MONG

Hỏi ra cũng biết lá thư nồng
Của một anh chàng viết mới xong
Gửi đến cho nàng treo trước cổng
Tìm sang cất tủ khắc trong lòng
Bà Tơ phấn khởi trườn thang ruộng
Lão Nguyệt vui mừng lỉnh gốc thông
Thấy rõ Van Ca tình cháy bỏng
Hẹn hò đắm đuối ngậm ngùi mong
Haha

Hoàng Giao

Huy Thanh
03-06-2014, 07:59 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFE0ovNWGXo71Z-ru3meokiM45uhMivY8_cj8nQ-b_2r3Jz1t9PA



RẠO RỰC HỒN AI

Lạnh lẽo sương rơi gió chuyển mùa
Chiều hôm đám trẻ dạo vườn mua
Cô Mầu núp bóng bên hàng giậu
Chú tiểu chà sân sát cổng chùa
Ngắm dáng nâu sồng trăng tủi thẹn
Nhìn tay trắng nõn nguyệt chào thua
Lòng mơ ấp ủ người trong mộng
Rạo rực hồn ai bỗng muốn vùa.

Huy Thanh
03-6-2014

hoanggiao
03-06-2014, 08:20 PM
Vì sao ?

Thi đàn vắng lặng cớ vì sao ?
Bởi thấy văn “ai” ngại bước vào
Sợ tỷ Song Hà câu độc đáo
E huynh Hồng Thoại tiếng hư hao
Hoàng Giao nhác thấy lòng toan tháo
Kiền Đức thoáng nhìn cẳng vội mau
Phạm mỗ hiên ngang cùng lũ cáo
Van cà dấu bút vượt tường cao

Vancali 6.2.14

http://s27.postimg.org/b2031arab/Vi_sao.jpg


CHẲNG SAO

Nhìn hoài đôi lúc mắt thành sao
Mạnh khỏe khi vui bước đại vào
Có bữa mưa ngâu chờ tạnh ráo
Nhiều ngày nắng hạ đợi mòn hao
Song Hà luẩn quẩn ùa bay nháo
Hòa Phạm lò dò cuốn chạy mau
Hồng Thoại im ru ngồi đọc báo
Van Cà lặng vút bổng trời cao

Hoàng Giao

vancali96
04-06-2014, 08:00 AM
THẾ LÀ XONG !


Van cà vớ được mối duyên nồng,
Thôi thế thì thôi, thế cũng xong.
Xếp Đức chiều mưa ngưng dệt mộng,
Thầy Hồng sáng nắng hết nao lòng.
Buồn tình, Phạm mỗ đầu thêm bóng,
Hả dạ, Hoàng cô trí hóa thông.
Phấn khởi, Song Hà tay đánh trống,
Cả làng múa hát thỏa lòng mong.

phamanhoa



NGẬM NGÙI MONG

Hỏi ra cũng biết lá thư nồng
Của một anh chàng viết mới xong
Gửi đến cho nàng treo trước cổng
Tìm sang cất tủ khắc trong lòng
Bà Tơ phấn khởi trườn thang ruộng
Lão Nguyệt vui mừng lỉnh gốc thông
Thấy rõ Van Ca tình cháy bỏng
Hẹn hò đắm đuối ngậm ngùi mong
Haha

Hoàng Giao



Tơ nồng

Bà mai giới thiệu mối tơ nồng
Cứ ngỡ duyên này giải quyết xong
Gặp gã môi trề đau đớn họng
Nhìn ông mắt lé xuyến xao lòng
Chân thời quờ quạng lời như rống
Tướng lại khù khờ tiếng nỏ thông
Dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trống
Van cà nước đại … hết còn mong

Vancali Jun. 14

http://s2.postimg.org/nw3kngml5/To_nong_copy.jpg

Khắc Hiền
04-06-2014, 08:15 AM
Cậy Mình To



Đại Hán lòng tham giở lắm trò
Coi thường luật biển cậy mình to
Dàn khoan hạ đặt còn bành trướng
Hạm đội tung hoành chẳng chịu co
Cút khỏi Trường Sa đồ mắt lợn
Rời xa Lãnh Hải bọn đầu bò
Người dân Nước Việt luôn đoàn kết
Nếu cứ xâm lăng nện gãy giò ./.

Khắc Hiền



04/06/2014

vancali96
04-06-2014, 08:17 AM
4487
LUẬN CHỮ NGHÈO

Buồn dạ thầm than chút phận nghèo
Chứ đời nào quản dốc đèo leo
Bôn ba mưa nắng phai đành chịu
Xuôi ngược biển rừng ngại vẫn theo
Tiếc chút tài danh như thoảng gió
Uổng thời công nghiệp tựa xao bèo
Gia bần trí đoản xưa nay vậy
Giấy rách giữ lề cố khỏi queo

HANSY

http://s29.postimg.org/naz2pf2p3/Kiep_ngheo_copy.jpg

Hansy
04-06-2014, 02:17 PM
LUẬN CHỮ NGHÈO

Buồn dạ thầm than chút phận nghèo
Chứ đời nào quản dốc đèo leo
Bôn ba mưa nắng phai đành chịu
Xuôi ngược biển rừng ngại vẫn theo
Tiếc chút tài danh như thoảng gió
Uổng thời công nghiệp tựa xao bèo
Gia bần trí đoản xưa nay vậy
Giấy rách giữ lề cố khỏi queo

HANSY

http://s29.postimg.org/naz2pf2p3/Kiep_ngheo_copy.jpg

TỦI NGHÈO

Vất vả bao năm vẫn cứ nghèo
Biển mù sơn thẳm dốc ngàn leo
Áo cơm hụt thiếu nhiều anh ghẹo
Tiền bạc khô rèng chẳng chị theo
Gia cảnh túng bần ôi ruột héo
Tương lai mờ mịt hỡi thân bèo
Lân la làm bạn người kêu xéo
Tủi phận đơn lòng một chiếu queo

HANSY

vancali96
05-06-2014, 07:39 AM
Cậy Mình To



Đại Hán lòng tham giở lắm trò
Coi thường luật biển cậy mình to
Dàn khoan hạ đặt còn bành trướng
Hạm đội tung hoành chẳng chịu co
Cút khỏi Trường Sa đồ mắt lợn
Rời xa Lãnh Hải bọn đầu bò
Người dân Nước Việt luôn đoàn kết
Nếu cứ xâm lăng nện gãy giò ./.

Khắc Hiền



04/06/2014

So tài

Vì sao lũ Chệt muốn bày trò
Muốn đứng hàng đầu mộng rất to
Trung Quốc khơi mào cho níu kéo
Huê Kỳ nhập cuộc sẽ giằng co
Phân ngôi bá chủ tranh cường quốc
Định thế hùng anh thách đấu bò
Hẹn đến biển đông mà đọ sức
Tranh đua cao thấp … thử chân giò

Vancali 6.4.14

http://s17.postimg.org/c84wxcq1r/So_tai_copy.jpg

Huy Thanh
05-06-2014, 09:43 AM
VẸN GIẤC MƠ
MỪNG các anh tài đến cõi thơ
DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
THI sĩ dâng đời óng ả tơ
HỮU ái trao người tình chẳng cạn
VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
HỒNG THOẠI 04.6.14

Mộng mơ

Mừng khách anh tài xướng họa thơ
Diễn câu tao nhã tháng năm chờ
Đàn buông nốt nhạc vui tình thắm
Thi hứng câu vần đẹp mối tơ
Hữu hảo quây quần bên suối cạn
Vững tin hội ngộ dưới trăng mờ
Mạnh ai phẩy bút tầm tri kỷ
Hoài ước kim bằng đắm mộng mơ

Vancali 6.4.14


http://s28.postimg.org/owg00u2h9/Mong_mo_copy.jpg


HẰNG MƠ

CHÚC người gắn bó lộng hồn thơ
MỪNG bạn tri giao khỏi đợi chờ
DIỄN khúc "xuân tình" lưu vạn ý
ĐÀN ca "lãm thúy" thả ngàn tơ
THI tài tích nghĩa tâm hoài rạng
HỮU lộc tu nhân trí chẳng mờ
VỮNG bước qua ghềnh luôn sóng cả
MẠNH lòng bác ái dạ hằng mơ

Huy Thanh
05-6-2014

vancali96
05-06-2014, 10:18 AM
LUẬN CHỮ NGHÈO

Buồn dạ thầm than chút phận nghèo
Chứ đời nào quản dốc đèo leo
Bôn ba mưa nắng phai đành chịu
Xuôi ngược biển rừng ngại vẫn theo
Tiếc chút tài danh như thoảng gió
Uổng thời công nghiệp tựa xao bèo
Gia bần trí đoản xưa nay vậy
Giấy rách giữ lề cố khỏi queo

HANSY

http://s29.postimg.org/naz2pf2p3/Kiep_ngheo_copy.jpg

TỦI NGHÈO

Vất vả bao năm vẫn cứ nghèo
Biển mù sơn thẳm dốc ngàn leo
Áo cơm hụt thiếu nhiều anh ghẹo
Tiền bạc khô rèng chẳng chị theo
Gia cảnh túng bần ôi ruột héo
Tương lai mờ mịt hỡi thân bèo
Lân la làm bạn người kêu xéo
Tủi phận đơn lòng một chiếu queo

HANSY

http://s18.postimg.org/w8t4iqv1l/Gai_ngheo_copy.jpg

Huy Thanh
05-06-2014, 11:02 AM
Cậy Mình To



Đại Hán lòng tham giở lắm trò
Coi thường luật biển cậy mình to
Dàn khoan hạ đặt còn bành trướng
Hạm đội tung hoành chẳng chịu co
Cút khỏi Trường Sa đồ mắt lợn
Rời xa Lãnh Hải bọn đầu bò
Người dân Nước Việt luôn đoàn kết
Nếu cứ xâm lăng nện gãy giò ./.

Khắc Hiền



04/06/2014

So tài

Vì sao lũ Chệt muốn bày trò
Muốn đứng hàng đầu mộng rất to
Trung Quốc khơi mào cho níu kéo
Huê Kỳ nhập cuộc sẽ giằng co
Phân ngôi bá chủ tranh cường quốc
Định thế hùng anh thách đấu bò
Hẹn đến biển đông mà đọ sức
Tranh đua cao thấp … thử chân giò

Vancali 6.4.14

http://s17.postimg.org/c84wxcq1r/So_tai_copy.jpg


XÂM LƯỢC

Lòng tham chẳng đáy ngụy muôn trò
Bắc quốc tung hoành bởi cậy to
Thuở trước bá quyền nên mở rộng
Bây giờ vương pháp phải đành co
Gian hùng lắm kế treo đầu ngựa
Quỷ quyệt nhiều mưu vẽ lưỡi bò
Vạn cổ Tiên Rồng luôn đủ sức
Rằng bây ắt bị gãy vai giò.

Huy Thanh
05-6-2014

Hansy
05-06-2014, 01:39 PM
[
http://s29.postimg.org/naz2pf2p3/Kiep_ngheo_copy.jpg

TỦI NGHÈO

Vất vả bao năm vẫn cứ nghèo
Biển mù sơn thẳm dốc ngàn leo
Áo cơm hụt thiếu nhiều anh ghẹo
Tiền bạc khô rèng chẳng chị theo
Gia cảnh túng bần ôi ruột héo
Tương lai mờ mịt hỡi thân bèo
Lân la làm bạn người kêu xéo
Tủi phận đơn lòng một chiếu queo

HANSY

http://s18.postimg.org/w8t4iqv1l/Gai_ngheo_copy.jpg

KHI BẠN HẾT NGHÈO

Tình nghĩa đậm sâu bạn thuở nghèo
Và rồi nhạt nhẽo lúc cao leo
Thở than thì bảo đừng kêu réo
Tâm sự ấy rằng chớ lủi theo
Đã hết dạo thời thân tý mẹo
Cùng qua cái cảnh ốc cua bèo
Kim bằng mẻ sứt thời gian đẻo
Mỗi đứa một đường cảm xúc queo

HANSY

hoanggiao
05-06-2014, 10:49 PM
VẸN GIẤC MƠ
MỪNG các anh tài đến cõi thơ
DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
THI sĩ dâng đời óng ả tơ
HỮU ái trao người tình chẳng cạn
VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
HỒNG THOẠI 04.6.14

Mộng mơ

Mừng khách anh tài xướng họa thơ
Diễn câu tao nhã tháng năm chờ
Đàn buông nốt nhạc vui tình thắm
Thi hứng câu vần đẹp mối tơ
Hữu hảo quây quần bên suối cạn
Vững tinh hội ngộ dưới trăng mờ
Mạnh ai phẩy bút tầm tri kỷ
Hoài ước kim bằng đắm mộng mơ

Vancali 6.4.14[

http://s28.postimg.org/owg00u2h9/Mong_mo_copy.jpg




HẸN CHỜ
Mừng người đến họa những vần thơ
Diễn giả tài cao vẫn hẹn chờ
Đàn gảy ngàn cung vang ý nhạc
Thi hòa vạn bậc trỗi dây tơ
Hữu tình chén tửu bia không lạnh
Vững dạ câu văn nghĩa chẳng mờ
Mạnh mẽ nồng nàn trăng sáng tỏ
Hoài tìm giấc điệp tựa như mơ
Hoàng Giao

vancali96
06-06-2014, 07:26 AM
BAN MAI
Gót ngà thả bước giữa ban mai
Uyển chuyển chân thon mái tóc dài
Mắt biếc hồn ngây vơ vẩn dõi
Mây hồng cúc thắm ngẩn ngơ khai
Gieo vần kiếm nghĩa lan bừng cánh
Họa ý tìm thơ nụ vút đài
Phơi phới tình xuân chiều gió lộng
Gót ngà thả bước giữa ban mai
HOÀNG GIAO


SƯƠNG MAI



Mây choàng đỉnh núi trắng sương mai
Ánh ngọc vờn bay nhả sợi dài
Nghệ sĩ ru hồn tình rộng mở
Tao đàn thả mộng nghĩa cao khai
Vần thơ thắm đượm bao hoa trái
Khúc nhạc nồng say những cánh đài
Sáng cả trời thơ lòng bát ngát
Mây choàng đỉnh núi trắng sương mai.

Mạnh Kỷ
05/06/2014

Tình thi hữu

Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai
Cùng nhau phẩy bút suốt năm dài
Huynh tung “ độc vận” cung đàn tặng
Muội hứng “ liên hoàn” chén rượu khai
Dạo cảnh nam thanh hình hảo hán
Cài trâm nữ tú dáng trang đài
Diễn Đàn Thi Hữu nhiều cao thủ
Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai

Vancali 6.5.14

http://s23.postimg.org/99qmm6tgb/Tinh_thi_huu_copy.jpg

vancali96
06-06-2014, 08:37 AM
Cậy Mình To



Đại Hán lòng tham giở lắm trò
Coi thường luật biển cậy mình to
Dàn khoan hạ đặt còn bành trướng
Hạm đội tung hoành chẳng chịu co
Cút khỏi Trường Sa đồ mắt lợn
Rời xa Lãnh Hải bọn đầu bò
Người dân Nước Việt luôn đoàn kết
Nếu cứ xâm lăng nện gãy giò ./.

Khắc Hiền



04/06/2014

So tài

Vì sao lũ Chệt muốn bày trò
Muốn đứng hàng đầu mộng rất to
Trung Quốc khơi mào cho níu kéo
Huê Kỳ nhập cuộc sẽ giằng co
Phân ngôi bá chủ tranh cường quốc
Định thế hùng anh thách đấu bò
Hẹn đến biển đông mà đọ sức
Tranh đua cao thấp … thử chân giò

Vancali 6.4.14

http://s17.postimg.org/c84wxcq1r/So_tai_copy.jpg



XÂM LƯỢC

Lòng tham chẳng đáy ngụy muôn trò
Bắc quốc tung hoành bởi cậy to
Thuở trước bá quyền nên mở rộng
Bây giờ vương pháp phải đành co
Gian hùng lắm kế treo đầu ngựa
Quỷ quyệt nhiều mưu vẽ lưỡi bò
Vạn cổ Tiên Rồng luôn đủ sức
Rằng bây ắt bị gãy vai giò.

Huy Thanh
05-6-2014

Nhắn “ Tàu Phù”

Hán tặc bày mưu diễn lại trò
Tay thời ăn cướp miệng la to
Giàn khoan lãnh hải câu chèo chống
Hải giám vòi rồng chuyện kéo co
Phải nhớ Thoát Hoan tru tựa chó
Đừng quên Sĩ Nghị rống như bò
“Tàu phù “ bảy chin gương còn đó
Bị đánh tả tơi … chạy giắt giò

Vancali 6.5.14

http://s30.postimg.org/w6exsxgrl/Nhan_tau_phu_copy.jpg

hoanggiao
06-06-2014, 06:23 PM
THẾ LÀ XONG !


Van cà vớ được mối duyên nồng,
Thôi thế thì thôi, thế cũng xong.
Xếp Đức chiều mưa ngưng dệt mộng,
Thầy Hồng sáng nắng hết nao lòng.
Buồn tình, Phạm mỗ đầu thêm bóng,
Hả dạ, Hoàng cô trí hóa thông.
Phấn khởi, Song Hà tay đánh trống,
Cả làng múa hát thỏa lòng mong.

phamanhoa



NGẬM NGÙI MONG

Hỏi ra cũng biết lá thư nồng
Của một anh chàng viết mới xong
Gửi đến cho nàng treo trước cổng
Tìm sang cất tủ khắc trong lòng
Bà Tơ phấn khởi trườn thang ruộng
Lão Nguyệt vui mừng lỉnh gốc thông
Thấy rõ Van Ca tình cháy bỏng
Hẹn hò đắm đuối ngậm ngùi mong
Haha

Hoàng Giao



Tơ nồng

Bà mai giới thiệu mối tơ nồng
Cứ ngỡ duyên này giải quyết xong
Gặp gã môi trề đau đớn họng
Nhìn ông mắt lé xuyến xao lòng
Chân thời quờ quạng lời như rống
Tướng lại khù khờ tiếng nỏ thông
Dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trống
Van cà nước đại … hết còn mong

Vancali Jun. 14

http://s2.postimg.org/nw3kngml5/To_nong_copy.jpg



NHỮNG PHÚT MONG

Ngọn lửa tây nguyên sẵn cháy nồng
Van Cà cũng đã hẹn hò xong
Đời vui tựa muốn tung lồng ngực
Ý đẹp như mơ dậy cõi lòng
Ánh nguyệt lung linh trời vẫn tỏ
Tình đầu xao xuyến dạ còn thông
Về đây mời bạn cùng chung lối
Xướng họa nơi này những phút mong

Hoàng Giao

Huy Thanh
06-06-2014, 09:29 PM
NHỮNG PHÚT MONG

Ngọn lửa tây nguyên sẵn cháy nồng
Van Cà cũng đã hẹn hò xong
Đời vui tựa muốn tung lồng ngực
Ý đẹp như mơ dậy cõi lòng
Ánh nguyệt lung linh trời vẫn tỏ
Tình đầu xao xuyến dạ còn thông
Về đây mời bạn cùng chung lối
Xướng họa nơi này những phút mong

Hoàng Giao


NGẠI MONG

Bếp điện này hâm mãi chẳng nồng
Đi làm bụng đói thế là xong
Thôi đành đọc báo cho đầy chữ
Phải ráng làm thơ để đỡ lòng
Mắt mỏi nhìn mi gà hóa cuốc
Tay run viết chữ trống thành thông
Trưa này hổng biết ăn gì nhỉ
Thịt nướng cơm bì rất ngại mong.

Huy Thanh
06-6-2014

vancali96
07-06-2014, 07:16 AM
EM ĐÓN ANH

(Lời người vợ cảnh sát biển)


Hẹn đến khi về tắm biển xanh
Cùng nhau dạo mát ngắm trăng lành
Bài thơ viết vội còn lưu giữ
Tấm áo vừa may vẫn để dành
Cảnh sát thương dân tâm phải trọn
Người dân yêu nước dạ luôn thành
Mai ngày quét sạch quân bành trướng
Hát khúc khải hoàn em đón anh

Khắc Hiền
4.6.2014

VỀ VỚI EM

Du thuyền dạo cảnh ngắm trời xanh
Thưởng ngoạn vầng trăng gió mát lành
Nhớ biển bừng lên tình đảo thả
Thương nhà kết lại nghĩa quê dành
Trường Sa sóng vỗ hồn mơ giữ
Hải phận thuyền yên giấc mộng thành
Nợ nước nên đành xa phím nhạc
Cung đàn trổi nhịp, hãy chờ anh.

Huy Thanh
04-6-2014


NGƯỠNG MỘ ANH

Giữ lấy mây trời mộng biếc xanh
Với tình trong trẻo giữa thiên thanh
Hoàng Sa đất Việt ngươi rình chiếm
Hải đảo phương đông kẻ lén dành
Độc lập muôn đời ta muốn có
Tự do vạn kiếp nước mong thành
Ngư dân bám biển trên đầu sóng
Cảnh sát can trường ngưỡng mộ anh

Hoàng Giao[/B]

Kiên cường

Kiên cường giữ đảo với rừng xanh
Từ giã con thơ giấc mộng lành
Nối bước tiến nhân bờ cõi dựng
Theo lời sông núi nước non dành
Khôn màng cực khổ câu thề vẹn
Chả ngại gian lao chí cả thành
Chống giặc “ Tàu phù “ gìn lãnh hải
Vợ hiền yêu dấu chớ buồn anh

Vancali 6.6.14

http://s30.postimg.org/5wixo6z0h/Kien_cuong_copy.jpg

vancali96
07-06-2014, 08:38 AM
NHỮNG PHÚT MONG

Ngọn lửa tây nguyên sẵn cháy nồng
Van Cà cũng đã hẹn hò xong
Đời vui tựa muốn tung lồng ngực
Ý đẹp như mơ dậy cõi lòng
Ánh nguyệt lung linh trời vẫn tỏ
Tình đầu xao xuyến dạ còn thông
Về đây mời bạn cùng chung lối
Xướng họa nơi này những phút mong

Hoàng Giao



NGẠI MONG

Bếp điện này hâm mãi chẳng nồng
Đi làm bụng đói thế là xong
Thôi đành đọc báo cho đầy chữ
Phải ráng làm thơ để đỡ lòng
Mắt mỏi nhìn mi gà hóa cuốc
Tay run viết chữ trống thành thông
Trưa này hổng biết ăn gì nhỉ
Thịt nướng cơm bì rất ngại mong.

Huy Thanh
06-6-2014

Hồi xuân

Hồi xuân rạo rực trái tim nồng
Có bạn thơ đường vãng sự xong
Lại thấy đêm dài xao xuyến dạ
Còn nghe gác lạnh xốn xang lòng
Nhìn trăng trách phận sao cho thoáng
Đón gió mơ tình sớm được thông
Lắm lúc hờn ai gieo độc vận
Cho mình khó trải ý chờ mong

Vancali 6.6.14

http://s9.postimg.org/laanjbo3j/Hoi_xuan_2222_copy.jpg

vancali96
07-06-2014, 10:21 AM
4531
VẪN MÃI

Vẫn mãi Thu gầy giữa dáng xưa
Trăng se se lạnh buổi giao mùa
Sầu chi để lệ choàng mi rũ
Buồn hả sao mày thoáng giọt mưa
Ta giấu tình em trong góc thẳm
Và nuôi hoài vọng mãi đừng thưa
Chiều ngang ngõ tắt hồn phiêu lãng
Thương lắm người ơi biết mấy vừa

HANSY

Người xưa

Trăng mờ ảo ảnh dáng người xưa
Thấm thoát hai ta biệt mấy mùa
Khắc mãi chân tình đêm giá lạnh
Thương hoài kỷ niệm lúc chiều mưa
Còn đâu nắng ấm bên đồi vắng
Đã hết môi hồng dưới dậu thưa
Viễn xứ vì sao hồn lắng đọng
Mù xa cố quốc nhớ cho vừa

Vancali 6.6.14

http://s29.postimg.org/lbwze2n07/Nguoi_xua_copy.jpg

Hansy
07-06-2014, 11:12 AM
VẪN MÃI

Vẫn mãi Thu gầy giữa dáng xưa
Trăng se se lạnh buổi giao mùa
Sầu chi để lệ choàng mi rũ
Buồn hả sao mày thoáng giọt mưa
Ta giấu tình em trong góc thẳm
Và nuôi hoài vọng mãi đừng thưa
Chiều ngang ngõ tắt hồn phiêu lãng
Thương lắm người ơi biết mấy vừa

HANSY

http://s29.postimg.org/lbwze2n07/Nguoi_xua_copy.jpg

THẦM ĐAU

Niệm ái mơ về chút dáng xưa
Tình ơi năm tháng có theo mùa
Sâm Thương đôi ngã nhàu tâm dạ
Đông Hạ hai đường xót nắng mưa
Buổi ấy vui đùa trong gió thoảng
Thuở nào quấn quýt dưới vòm thưa
Rồi giông bão đến làm tan vỡ
Ôi kỷ niệm đau chẳng chịu vừa

HANSY

vancali96
07-06-2014, 08:22 PM
VẪN MÃI

Vẫn mãi Thu gầy giữa dáng xưa
Trăng se se lạnh buổi giao mùa
Sầu chi để lệ choàng mi rũ
Buồn hả sao mày thoáng giọt mưa
Ta giấu tình em trong góc thẳm
Và nuôi hoài vọng mãi đừng thưa
Chiều ngang ngõ tắt hồn phiêu lãng
Thương lắm người ơi biết mấy vừa

HANSY

http://s29.postimg.org/lbwze2n07/Nguoi_xua_copy.jpg

THẦM ĐAU

Niệm ái mơ về chút dáng xưa
Tình ơi năm tháng có theo mùa
Sâm Thương đôi ngã nhàu tâm dạ
Đông Hạ hai đường xót nắng mưa
Buổi ấy vui đùa trong gió thoảng
Thuở nào quấn quýt dưới vòm thưa
Rồi giông bão đến làm tan vỡ
Ôi kỷ niệm đau chẳng chịu vừa

HANSY

http://s29.postimg.org/xeu1iut87/Tinh_xua_2222_copy.jpg

Hansy
07-06-2014, 10:31 PM
http://s29.postimg.org/lbwze2n07/Nguoi_xua_copy.jpg

THẦM ĐAU

Niệm ái mơ về chút dáng xưa
Tình ơi năm tháng có theo mùa
Sâm Thương đôi ngã nhàu tâm dạ
Đông Hạ hai đường xót nắng mưa
Buổi ấy vui đùa trong gió thoảng
Thuở nào quấn quýt dưới vòm thưa
Rồi giông bão đến làm tan vỡ
Ôi kỷ niệm đau chẳng chịu vừa

HANSY

http://s3.postimg.org/pqs8ib4n7/Tinh_xua_2222_copy.jpg

MIỀN XƯA

Lẳng lặng ta về lại ngõ xưa
Thời gian cách biệt đã bao mùa
Còn chăng kỷ niệm thời ân ái
Đâu nữa ân tình thuở bão mưa
Bên cửa nôn nao làn sóng mảnh
Cuối vườn chao chác những vòm thưa
Bâng khuâng trong gió dường như vẳng
Một tiếng thân thương diệu ngát vừa

HANSY

vancali96
08-06-2014, 05:51 AM
4534
CHÀO BẠN

Thân mời bạn ghé góp lời hay
Trao đổi nguồn thơ giải trí ngày
Xướng-Họa tâm đồng thơm thảo mãi
Bút nghiên ý hợp diệu nồng thay
Thời gian gần gũi niềm thương dậy
Trang web thân quen nỗi mến đầy
Cứ thế cho đời thêm nắng rỡ
Và tình thi hữu mãi nồng say

HANSY

Đời cơm áo

Vẫn biết thơ mình chả mấy hay
Hansy hiền sĩ họa bao ngày
Vơi niềm mệt mỏi mang ơn lắm
Bớt nỗi u phiền cảm động thay
Ngụ chốn quê nhà tâm lắng đọng
Sống nơi đất khách nợ đong đầy
Việc làm mươi tiếng đời cơm áo
Uể oải đêm trường giấc ngủ say

Vancali 6.7.14

http://s28.postimg.org/y3xo3wst9/Doi_com_ao_copy.jpg

hoanggiao
08-06-2014, 10:13 AM
Tình thi hữu
Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai
Cùng nhau phẩy bút suốt năm dài
Huynh tung “ độc vận” cung đàn tặng
Muội hứng “ liên hoàn” chén rượu khai
Dạo cảnh nam thanh hình hảo hán
Cài trâm nữ tú dáng trang đài
Diễn Đàn Thi Hữu nhiều cao thủ
Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai
Vancali 6.5.14
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10341561_10203034817609456_5206993847350306631_n.j pg

HƯƠNG SAY

Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai
Lưng thon óng ả tóc suôn dài
Dòng xanh nước biếc lăn tăn gợn
Vườn thắm hoa vàng bảng lảng khai
Phấn khởi dừng chân ngây ngất dạ
Mừng vui dõi mắt lả lơi đài
Nồng nàn lữ khách say hương bưởi
Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai

Hoàng Giao

vancali96
08-06-2014, 11:08 AM
Tình thi hữu

Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai
Cùng nhau phẩy bút suốt năm dài
Huynh tung “ độc vận” cung đàn tặng
Muội hứng “ liên hoàn” chén rượu khai
Dạo cảnh nam thanh hình hảo hán
Cài trâm nữ tú dáng trang đài
Diễn Đàn Thi Hữu nhiều cao thủ
Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai

Vancali 6.5.14

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10341561_10203034817609456_5206993847350306631_n.j pg

HƯƠNG SAY

Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai
Lưng thon óng ả tóc suôn dài
Dòng xanh nước biếc lăn tăn gợn
Vườn thắm hoa vàng bảng lảng khai
Phấn khởi dừng chân ngây ngất dạ
Mừng vui dõi mắt lả lơi đài
Nồng nàn lữ khách say hương bưởi
Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai

Hoàng Giao

http://s27.postimg.org/65bd00epv/Dang_ngoc_copy.jpg

hoanggiao
08-06-2014, 11:30 AM
NHÀN DU

Bước chân du nhẹ đẫm sương mai
Cuốc bộ năm cây cũng thấy dài
Bát ngát hương quê ... hồn bút gọi
Dạt dào sóng lúa ... ý thơ khai
Sen hồng còn ủ bao gương nõn
Phượng thắm đang khoe những nụ đài
"Biết đủ không cầu" lòng nhẹ nhõm
Bước chân du nhẹ đẫm sương mai

BXP 8.6.2014

http://s27.postimg.org/65bd00epv/Dang_ngoc_copy.jpg

KHỞI BƯỚC
Sương sớm tan dần hửng nắng mai
Còn anh khởi bước vượt sông dài
Đồng quê ngào ngạt khơi niềm nhớ
Dòng nước êm đềm gợi bút khai
Dào dạt con đường cây trổ lá
Xôn xao thửa ruộng bắp vươn đài
Chan hòa phượng đỏ triền đê lộng
Sương sớm tan dần hửng nắng mai
Hoàng Giao
8/6/2014

Hansy
08-06-2014, 01:27 PM
CHÀO BẠN

Thân mời bạn ghé góp lời hay
Trao đổi nguồn thơ giải trí ngày
Xướng-Họa tâm đồng thơm thảo mãi
Bút nghiên ý hợp diệu nồng thay
Thời gian gần gũi niềm thương dậy
Trang web thân quen nỗi mến đầy
Cứ thế cho đời thêm nắng rỡ
Và tình thi hữu mãi nồng say

HANSY

http://s28.postimg.org/y3xo3wst9/Doi_com_ao_copy.jpg

GIẢI KHUÂY

VAN nè thi phú chẳng cần hay
Giải trí giao lưu đẹp tháng ngày
Cơm gạo nhọc nhằn quên bớt bấy
Nỗi lòng u uẩn xót dần thay
Vào thơ mát nguyệt ngời hương đủ
Ghé phú lừng tâm rạng sắc đầy
Cứ thế dòng đời êm ả chảy
Và hồn trầm bổng dạ hoài say

HANSY

Huy Thanh
08-06-2014, 07:40 PM
Tình thi hữu

Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai
Cùng nhau phẩy bút suốt năm dài
Huynh tung “ độc vận” cung đàn tặng
Muội hứng “ liên hoàn” chén rượu khai
Dạo cảnh nam thanh hình hảo hán
Cài trâm nữ tú dáng trang đài
Diễn Đàn Thi Hữu nhiều cao thủ
Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai

Vancali 6.5.14

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10341561_10203034817609456_5206993847350306631_n.j pg

HƯƠNG SAY

Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai
Lưng thon óng ả tóc suôn dài
Dòng xanh nước biếc lăn tăn gợn
Vườn thắm hoa vàng bảng lảng khai
Phấn khởi dừng chân ngây ngất dạ
Mừng vui dõi mắt lả lơi đài
Nồng nàn lữ khách say hương bưởi
Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai

Hoàng Giao

http://s27.postimg.org/65bd00epv/Dang_ngoc_copy.jpg



https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQTno8xwA-8MFThrmmiT3Vxluut_GoCFOU8Bi0yYWWuvtxHNlF



NHẤT CHI MAI

Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa tươi chờ mở hé
Xuân về nụ thắm đợi bừng khai
Sa ka gió vũ vàng lâu mộng
Nguyệt quế cành rung trắng nguyệt đài
Kỉ niệm hằng mơ từ thuở dại
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

Huy Thanh
08-6-2014

vancali96
09-06-2014, 04:49 AM
ÂM THẦM...

Người chờ kẻ đợi thấu trường đêm
Thức trọn năm canh nhạt bóng thềm
Thấp thỏm trông hoài lòng chẳng ấm
Bồi hồi ngóng mãi dạ nào êm
Tình thâm cách trở duyên khô cạn
Nghĩa nặng rời xa phận yếu mềm
Mộng ước chưa thành đời khắc khoải
Âm thầm lặng lẽ… kiếp sầu thêm.

Lương Tú

Vương thềm

Vằng vặc trăng tròn rọi bóng đêm
Lung linh góc liễu dáng vương thềm
Cho đàn lãng tử âm trìu mến
Để khách giang hồ bước dịu êm
Nhớ lắm hôm nào đôi mắt dịu
Thương sao dạo ấy cánh tay mềm
Bao năm cách biệt con đò cũ
Kỷ niệm dâng trào dạ nhớ thêm

Vancali 6.8.14

http://s30.postimg.org/jpgi6x7zl/Vuong_them_copy.jpg

Lương Tú
09-06-2014, 08:33 AM
ÂM THẦM...

Người chờ kẻ đợi thấu trường đêm
Thức trọn năm canh nhạt bóng thềm
Thấp thỏm trông hoài lòng chẳng ấm
Bồi hồi ngóng mãi dạ nào êm
Tình thâm cách trở duyên khô cạn
Nghĩa nặng rời xa phận yếu mềm
Mộng ước chưa thành đời khắc khoải
Âm thầm lặng lẽ… kiếp sầu thêm.

Lương Tú

Vương thềm

Vằng vặc trăng tròn rọi bóng đêm
Lung linh góc liễu dáng vương thềm
Cho đàn lãng tử âm trìu mến
Để khách giang hồ bước dịu êm
Nhớ lắm hôm nào đôi mắt dịu
Thương sao dạo ấy cánh tay mềm
Bao năm cách biệt con đò cũ
Kỷ niệm dâng trào dạ nhớ thêm

Vancali 6.8.14

http://s30.postimg.org/jpgi6x7zl/Vuong_them_copy.jpg




TÌNH PHAI.

Âm thầm ngóng đợi chóng qua đêm
Bóng nguyệt tàn rơi nhạt góc thềm
Trước cửa mành rung hòa gió nhẹ
Sau nhà lá động rụng sương êm
Lòng mơ nhắn gửi nồng hơi ấm
Dạ mộng trao đưa buốt gối mềm
Nghĩa vướng tình phai đời bạc bẽo
Canh dài vắng vẻ lại buồn thêm.

Lương Tú

vancali96
09-06-2014, 10:10 AM
ÂM THẦM...

Người chờ kẻ đợi thấu trường đêm
Thức trọn năm canh nhạt bóng thềm
Thấp thỏm trông hoài lòng chẳng ấm
Bồi hồi ngóng mãi dạ nào êm
Tình thâm cách trở duyên khô cạn
Nghĩa nặng rời xa phận yếu mềm
Mộng ước chưa thành đời khắc khoải
Âm thầm lặng lẽ… kiếp sầu thêm.

Lương Tú

Vương thềm

Vằng vặc trăng tròn rọi bóng đêm
Lung linh góc liễu dáng vương thềm
Cho đàn lãng tử âm trìu mến
Để khách giang hồ bước dịu êm
Nhớ lắm hôm nào đôi mắt dịu
Thương sao dạo ấy cánh tay mềm
Bao năm cách biệt con đò cũ
Kỷ niệm dâng trào dạ nhớ thêm

Vancali 6.8.14

http://s30.postimg.org/jpgi6x7zl/Vuong_them_copy.jpg

TÌNH PHAI.

Âm thầm ngóng đợi chóng qua đêm
Bóng nguyệt tàn rơi nhạt góc thềm
Trước cửa mành rung hòa gió nhẹ
Sau nhà lá động rụng sương êm
Lòng mơ nhắn gửi nồng hơi ấm
Dạ mộng trao đưa buốt gối mềm
Nghĩa vướng tình phai đời bạc bẽo
Canh dài vắng vẻ lại buồn thêm.

Lương Tú

Qua thềm

Giấc ngủ chập chờn mộng nửa đêm
Chân ai xào xạc bước qua thềm
Quê nhà hai đứa bên đồi vắng
Đất khách riêng mình với nệm êm
Bến cũ còn thương về khách lạ
Người xưa mãi nghĩ đến môi mềm
Cũng gì chiến cuộc tình đôi ngả
Trống điểm canh trường … nhớ bạn thêm

Vancali 6.8.14

http://s3.postimg.org/b4dfzpz8j/Qua_them_copy.jpg

vancali96
10-06-2014, 08:39 AM
[B]505.
BÍCH CÂU KỲ NGỘ
[COLOR="#000080"](Ngũ vị hương)

Trần gian diễm ái một duyên kiều
Vốn ở thiên hà cõi nguyệt yêu
Lá đỏ ngời thơm vần nguyện trỗi*
Trâm vàng đượm ngát chữ nguyền phiêu
Chàng Uyên tưởng nhớ trầm cơn lụy
Ngõ Biếc mong chờ thẩm dạ xiêu*
Trải cánh đa tình du huyễn mộng
Tim lòng vọng mãi khúc huyền liêu

Tim lòng vọng mãi khúc huyền liêu
Bạch Mã thiên thần ắt phải xiêu*
Tố Nữ đề tranh mừng cội ngẩn
Thư phòng ngắm họa thỏa trời phiêu
Trần-Tiên kết nghĩa nồng hương lửa
Ảo-Thực nên tình đẫm sắc yêu
Sự tích kỳ thơ hoài vẫn tỏa
Trần gian diễm ái một duyên kiều

HANSY
*Bích Câu=Ngòi biếc
*Phiến giấy ghi thơ
*Nơi Tú Uyên bói thẻ, đêm đó được thần báo mộng.

http://s27.postimg.org/ky2olqiir/Tich_lieu_copy.jpg

vancali96
10-06-2014, 10:45 AM
MÃI TỰ HÀO


Biển đã trào sôi giọt máu đào
Quân Tàu khuấy đục tận trời cao
Trường Sa uất hận - thù gây rối
Đất Việt căm hờn - giặc phải nao
Quyết giữ Non sông hồng ánh nguyệt
Thề gìn Tổ Quốc sáng vầng sao
Ngàn năm sóng dậy hồn muôn thuở
Vững bước hùng thiêng mãi tự hào.

Mạnh Kỷ
09/06/2014

[B]

GIỮ CHIẾN HÀO

Đất Việt ngàn năm giặc đến đào
Gian hùng kế hiểm nước cờ cao
Do tình hữu nghị nên lòng nhẫn
Bởi nghĩa giao hòa chẳng dạ nao
Bấy thuở tâm đồng - nay lại thế
Bao ngày ý hợp - hỏi rằng sao?
Toàn dân quyết giữ gìn non nước
Xã tắc cùng nhau lập chiến hào.

Huy Thanh
09-6-2014[/B

http://s29.postimg.org/ofjcfkauf/Ba_dao_copy.jpg

HỒNG THOẠI
10-06-2014, 11:52 AM
VUI MỘT THOÁNG ĐỜI
Chẳng lẽ hiền huynh giận dỗi rồi
Khi mà đệ muốn tốt giùm thôi ?!
Đổi thay mấy chữ mong từ đối
Chỉnh sửa vài nơi tránh bệnh lồi
Núi trả tình thâm, chim lạc lối
Đàn chê nghĩa trọng, nhạc ngưng lời
Vần thơ họa xướng đang chờ đợi
Hỷ xả mà vui một thoáng đời.
HỒNG THOẠI 10.6.14

Hansy
10-06-2014, 03:37 PM
BÍCH CÂU KỲ NGỘ
(Ngũ vị hương)

Trần gian diễm ái một duyên kiều
Vốn ở thiên hà cõi nguyệt yêu
Lá đỏ ngời thơm vần nguyện trỗi*
Trâm vàng đượm ngát chữ nguyền phiêu
Chàng Uyên tưởng nhớ trầm cơn lụy
Ngõ Biếc mong chờ thẩm dạ xiêu*
Trải cánh đa tình du huyễn mộng
Tim lòng vọng mãi khúc huyền liêu

Tim lòng vọng mãi khúc huyền liêu
Bạch Mã thiên thần ắt phải xiêu*
Tố Nữ đề tranh mừng cội ngẩn
Thư phòng ngắm họa thỏa trời phiêu
Trần-Tiên kết nghĩa nồng hương lửa
Ảo-Thực nên tình đẫm sắc yêu
Sự tích kỳ thơ hoài vẫn tỏa
Trần gian diễm ái một duyên kiều

HANSY
*Bích Câu=Ngòi biếc
*Phiến giấy ghi thơ
*Nơi Tú Uyên bói thẻ, đêm đó được thần báo mộng.

http://s27.postimg.org/ky2olqiir/Tich_lieu_copy.jpg

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
(Ngũ vị hương)

Trần duyên đứt ruột tủi Kim-Kiều
Tuổi mộng trăng tròn đã chớm yêu
Hảo ngộ bên cầu tơ liễu phất
Băng tường giữa trướng nguyệt cầm phiêu
Trầm ca hẹn ước tình lang cảm
Duỗi nhạc tương nguyền tử khách xiêu
Cõi ái chan hòa trâm thệ gửi
Sao trời nỡ đoạn khiến sầu liêu

Sao trời nỡ đoạn khiến sầu liêu
Một kẻ chao đời giữa gió xiêu
Mấy thuở lầu xanh nguyền vẹn giữ
Bao lần lẻ mọn sắc tàn phiêu
Buồn trông cố quận đau huyền nẻo
Tưởng ngoái trăng thềm chạnh huyễn yêu
Lạc bước mười lăm thành hảo hữu
Trần duyên đứt ruột tủi Kim-Kiều

HANSY

vancali96
11-06-2014, 07:41 AM
VUI MỘT THOÁNG ĐỜI
Chẳng lẽ hiền huynh giận dỗi rồi
Khi mà đệ muốn tốt giùm thôi ?!
Đổi thay mấy chữ mong từ đối
Chỉnh sửa vài nơi tránh bệnh lồi
Núi trả tình thâm, chim lạc lối
Đàn chê nghĩa trọng, nhạc ngưng lời
Vần thơ họa xướng đang chờ đợi
Hỷ xả mà vui một thoáng đời.
HỒNG THOẠI 10.6.14

Tình đời

Hòa huynh xuống tóc thọ chay rồi
Cũng tại thơ đường khó quá thôi
Nặn óc nhăn nheo còn nói lỗi
Mài câu mòn lẳng vẫn kêu lồi
Đùa vui quậy phá không bàn tới
Xướng họa giao lưu nỏ kiếm lời
Giở luật trường thi rồi kết tội
Nam mô niệm phật … ối tình đời

Vancali 5.10.14

http://s8.postimg.org/5ozt6521x/Tinh_doi_copy.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-06-2014, 08:27 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=170739&viewfull=1#post170739



GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh




http://vnthihuu.net/images/banner-bottom/banner-bottom_01.gif



3 - RẠNG NÚI SÔNG



Nước Việt ngàn năm vững thế Rồng
Như vầng nguyệt tỏa chốn trời đông
Nhiều khi gió bão mây giăng cuộn
Lắm bận cuồng phong sóng trải lồng
Chiến sĩ Trường Sa tình mãi đượm
Người con đất Tổ nghĩa càng nồng
Sao ngời trí dũng gương tiền bối
Quyết giữ quê nhà rạng núi sông.

Mạnh Kỷ
11/06/2014



10- Trở quẻ

Báo đăng Trung Quốc xịt vòi rồng
Vi phạm chủ quyền ở biển đông
Rượt đuổi dân chài , tim lói ngực
Đánh chìm tàu cá , máu tung lồng
Còn đâu đồng chí bao điều tốt
Đã hết anh em lắm chuyện nồng
Mười sáu chữ vàng vào dĩ vãng
Quên lời thệ ước núi liền sông !

Vancali 6.11.14

http://s13.postimg.org/o4h5n14xj/Tro_que_copy.jpg


BẢO VỆ TRƯỜNG SA

Trường Sa trấn ải giữ ngai Rồng
Quần đảo thân thương trụ cõi Đông
Hứng nẻo mưa gào che bão cuốn
Gồng nơi gió cuộn đón sương lồng
Quân tuần mạn Bắc đêm về lạnh
Lính giữ bờ Tây máu chảy nồng
Cấp thiết tăng cường khâu bảo vệ
Vững như vạn suối tụ thành sông.

Trần Thị Thanh Liêm

vancali96
12-06-2014, 08:39 AM
509.
HUYỄN TÌNH
(Ngũ vị hương)

Gió trỗi buồn đưa vọng khỏa thềm
Chao lòng khắc khoải dạ sầu thêm
Ngàn cơn ước rạc rài mơ ảo
Ngả ngớn hư huyền vạn nỗi êm
Cứ ngỡ vàng thơm miền hảo diệu
Nào hay bạc thếch cõi thương mềm
Chùng tay kỷ niệm trời lao lớt
Quạnh quẽ tâm hồn buốt tuổi đêm

HANSY

[COLOR="darkred"][B]Mộng vỡ
( Ngũ độ thanh )

Ngoài hiên cội liễu bóng vươn thềm
Lạnh lẻo canh trường nỗi nhớ thêm
Kỷ niệm hôm nào môi rộn rã
Chân tình một thuở máu nồng êm
Xa rồi cánh phượng sân trường nhỏ
Đã hết nguồn thơ vải lụa mềm
Viễn xứ vì sao buồn lệ đổ
Thương đời mộng vỡ … khóc về đêm

Vancali 6.11.14

http://s15.postimg.org/9x3lebaaj/Mong_vo_copy.jpg

Hansy
12-06-2014, 12:55 PM
HUYỄN TÌNH
(Ngũ vị hương)

Gió trỗi buồn đưa vọng khỏa thềm
Chao lòng khắc khoải dạ sầu thêm
Ngàn cơn ước rạc rài mơ ảo
Ngả ngớn hư huyền vạn nỗi êm
Cứ ngỡ vàng thơm miền hảo diệu
Nào hay bạc thếch cõi thương mềm
Chùng tay kỷ niệm trời lao lớt
Quạnh quẽ tâm hồn buốt tuổi đêm

HANSY

http://s15.postimg.org/9x3lebaaj/Mong_vo_copy.jpg

NIỀM ĐAU
(Ngũ vị hương)

Giữa mộng chiều nghiêng nắng trải thềm
Tâm tình dõi khứ chạnh lòng thêm
Miền xưa lặng ngỡ ngàng duyên ảo
Khắc khoải mơ huyền cõi diệu êm
Hỏi với trăng thề sao bạc bẽo
Cùng than gió hẹn chẳng thơm mềm
Còn chăng hạnh phước thời hương lửa
Giữa cảnh âm trần bặt tiếng đêm

HANSY

vancali96
13-06-2014, 08:18 AM
GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh


12. HỌA TRẦM MÌNH

Chú Tập nhà bây dám giỡn rồng
Xua bò liếm bẩn cả miền Đông
Đòi tranh Bãi Cạn hầu thêm đống
Muốn giật Hoàng Sa để đặt lồng
Sắc hạ thành khô khan nóng bỏng
Trời mưa hóa ngột ngạt oi nồng
Khôn hồn Hán tặc cần soi bóng
Tránh họa trầm mình dưới đáy sông.

HỒNG THOẠI 12.6.14

Thiển “ Cận “

Thiển “ Cận” bày mưu giỡn mặt rồng
Bao đời tộc Việt sáng trời đông
Giàn khoan để bậy cho vào đống
Hải Giám lang thang bắt nhốt lồng
Lạng quạng tìm dầu , tay rát phỏng
Tơ mơ chiếm đào , ớt cay nồng
Hỡi người phương bắc ngừng tham vọng
Giữ thói hung tàn … máu đỏ sông

Vancali 6.12.14

http://s30.postimg.org/w22bxuig1/Thien_can_copy.jpg

vancali96
13-06-2014, 10:10 AM
HUYỄN TÌNH
(Ngũ vị hương)

Gió trỗi buồn đưa vọng khỏa thềm
Chao lòng khắc khoải dạ sầu thêm
Ngàn cơn ước rạc rài mơ ảo
Ngả ngớn hư huyền vạn nỗi êm
Cứ ngỡ vàng thơm miền hảo diệu
Nào hay bạc thếch cõi thương mềm
Chùng tay kỷ niệm trời lao lớt
Quạnh quẽ tâm hồn buốt tuổi đêm

HANSY

http://s15.postimg.org/9x3lebaaj/Mong_vo_copy.jpg

NIỀM ĐAU
(Ngũ vị hương)

Giữa mộng chiều nghiêng nắng khỏa thềm
Tâm tình dõi khứ chạnh lòng thêm
Miền xưa lặng ngỡ ngàng duyên ảo
Khắc khoải mơ huyền cõi diệu êm
Hỏi với trăng thề sao bạc bẽo
Cùng than gió hẹn chẳng thơm mềm
Còn chăng hạnh phước thời hương lửa
Giữa cảnh âm trần bặt tiếng đêm

HANSY

http://s24.postimg.org/scndiibw5/Khuc_tinh_nhan_copy.jpg

Hansy
13-06-2014, 12:50 PM
http://s15.postimg.org/9x3lebaaj/Mong_vo_copy.jpg

NIỀM ĐAU
(Ngũ vị hương)

Giữa mộng chiều nghiêng nắng trải thềm
Tâm tình dõi khứ chạnh lòng thêm
Miền xưa lặng ngỡ ngàng duyên ảo
Khắc khoải mơ huyền cõi diệu êm
Hỏi với trăng thề sao bạc bẽo
Cùng than gió hẹn chẳng thơm mềm
Còn chăng hạnh phước thời hương lửa
Giữa cảnh âm trần bặt tiếng đêm

HANSY

http://s24.postimg.org/scndiibw5/Khuc_tinh_nhan_copy.jpg

QUẠNH QUẼ
(Ngũ vị hương)

Lả nguyệt vàng thưa ánh giữa thềm
Đêm dài quạnh quẽ nuối buồn thêm
Ngày nao ngút ngỡ ngàng kỷ niệm
Rệu rã ân tình thuở ấy êm
Ái hỡi còn đâu dày buổi đượm
Người ơi mấy nữa guộc vai mềm
Thầm thương bóng nhỏ hoài đơn lạnh
Viễn xứ trăng tàn oải mộng đêm

HANSY

vancali96
14-06-2014, 06:59 AM
Tâm sự

Thơ đường lắc léo cóc thèm chơi
Luật lệ tùm lum khó thấu trời
Thi Hữu xin chào, nem kiếm nhậu
Diễn Đàn giã biệt, rượu tìm vơi
Van Cà chớ mộng đưa lời gọi
Hồng Thoại đừng mơ đánh tiếng mời
Độc vận ê đầu thêm thất đối
Khi buồn lão đếm hạt mưa rơi

Vancali 6.12.14

http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg

Buồn thân

Cũng tại thơ cùn nỏ bạn chơi
Bơ vơ chiếc bóng giận ông trời
Qua nhà bác Thoại mong tình cạn
Ghé chỗ huynh Hòa nghĩ mộng vơi
Mới gặp xoay lưng nào tiếng hỏi
Vừa nom ngoảnh mặt chả câu mời
Thôi đành xướng họa mình “ên” vậy
Thấy ức trong lòng khiến lệ rơi

Vancali 6.13.14

http://s18.postimg.org/dwicu7g61/Buon_than_copy.jpg

vancali96
14-06-2014, 08:10 AM
Nguyên văn bởi Tuyen45
LỘ MẶT HÁN GIAN
---*---
Láng giềng lộ mặt kẻ gian rồi
Cảnh giác canh phòng cẩn mật thôi
Ngoài miệng tuôn ra lời hữu hảo
Trong lòng một đống bốc mùi hôi
Chữ vàng biến chất thành vôi bạc
Hàng xóm đổi màu hóa tớ tôi
Hiện rõ nguyên hình là giặc Hán
Loài người tiến bộ mỉa muôn đời.

11/6/2014
Tuyen45
ĐẠI HÁN NGÔNG CUỒNG

Đại Hán từ xưa đã thế rồi
Chúng ta phải biết giữ mình thôi
Trong lòng dao chứa mồm leo lẻo
Ngoài mặt anh em dạ thật hôi
Láo toét còn mong Tầu bá chủ
Thâm trầm lại muốn Việt bề tôi
Máu bành những tưởng ta là nhất
Vết nhục Nguyên, Thanh nhục vạn đời. *

BXP 13.6.2014

[SIZE=5]Dã tâm

Bắc Kinh để lộ dã tâm rồi
Mười sáu chữ vàng bỏ xó thôi
Dạo trước ân cần chiêu tiếng đẹp
Bây chừ lật lọng xú lời hôi
Từ nay chớ lấn rào hàng xóm
Sắp tới coi chừng búa Việt tôi
Bảy chín Tàu phù kinh vía chạy
Mồ chôn tập thể … cốt răn đời

Vancali 6.13.14

http://s29.postimg.org/pl93vr847/Da_tam_copy.jpg

HỒNG THOẠI
14-06-2014, 11:14 AM
Tâm sự

Thơ đường lắc léo cóc thèm chơi
Luật lệ tùm lum khó thấu trời
Thi Hữu xin chào, nem kiếm nhậu
Diễn Đàn giã biệt, rượu tìm vơi
Van Cà chớ mộng đưa lời gọi
Hồng Thoại đừng mơ đánh tiếng mời
Độc vận ê đầu thêm thất đối
Khi buồn lão đếm hạt mưa rơi

Vancali 6.12.14

http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg

Buồn thân

Cũng tại thơ cùn nỏ bạn chơi
Bơ vơ chiếc bóng giận ông trời
Qua nhà bác Thoại mong tình cạn
Ghé chỗ huynh Hòa nghĩ mộng vơi
Mới gặp xoay lưng nào tiếng hỏi
Vừa nom ngoảnh mặt chả câu mời
Thôi đành xướng họa mình “ên” vậy
Thấy ức trong lòng khiến lệ rơi

Vancali 6.13.14

http://s18.postimg.org/dwicu7g61/Buon_than_copy.jpg



HỶ XẢ
Cũng tại đang rầu mới biếng chơi
Nàng Van chớ vội vã than trời !
Cơm còn chửa nấu thì không vợi
Gạo để chưa vò tất chẳng vơi
Lắm bận chơi trò chờ bạn ới
Đôi khi giở quẻ đợi người mời
Vần thơ đáp họa mà lâu tới
Hỷ xả lau dùm lệ đã rơi.
HỒNG THOẠI 14.6.14

hoanggiao
14-06-2014, 02:19 PM
http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg

HỶ XẢ
Cũng tại đang rầu mới biếng chơi
Nàng Van chớ vội vã than trời !
Cơm còn chửa nấu thì không vợi
Gạo để chưa vò tất chẳng vơi
Lắm bận chơi trò chờ bạn ới
Đôi khi giở quẻ đợi người mời
Vần thơ đáp họa mà lâu tới
Hỷ xả lau dùm lệ đã rơi.
HỒNG THOẠI 14.6.14

GIỌT LỆ RƠI
Ngủ gục thay vì mải họa chơi
Van Ca mộng thấy miệng kêu trời
Đua xe mấy dạo buồn không lắng
Đổi bữa vài ngày mệt chẳng vơi
Kiếm cớ xem tàu dân chúng gọi
Tìm tin mở nét hải quân mời
Lon ton chạy lại ...nhòa mi mắt
Tỉnh dậy tuôn trào giọt lệ rơi
Hoàng Giao

buixuanphuong09
14-06-2014, 08:04 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Dã tâm

Bắc Kinh để lộ dã tâm rồi
Mười sáu chữ vàng bỏ xó thôi
Dạo trước ân cần chiêu tiếng đẹp
Bây chừ lật lọng xú lời hôi
Từ nay chớ lấn rào hàng xóm
Sắp tới coi chừng búa Việt tôi
Bày chin Tàu phù kinh vía chạy
Mồ chôn tập thể … cốt răng đời

Vancali 6.13.14

CHỚ LIỀU!

Liều đặt giàn khoan...lộ hết rồi
Tầu phù bẽ mặt quá đi thôi!
"Láng giềng hữu hảo" còn đâu đẹp
"Thủ túc tình thâm" chỉ thấy hôi
"Bành chướng" ...nhân gian soi dạ chú
"Khiêm nhường" ... thế giới biết tâm tôi
Đừng cho dân Việt là nhu nhược
Bẩy chín chậm ra đã mạt đời.

BXP 14.6.2014

vancali96
14-06-2014, 08:10 PM
THUẬN SỐNG

Cuộc sống dẫu gì cũng phải đeo
Đông qua xuân đến thảy veo vèo
Gặp buồn tâm sự dường như héo
Ngộ phúc tim lòng hết bị teo
Xử thế đạo đời làm thật khéo
Giao lưu tình nghĩa kể chi nghèo
Còn duyên thi tửu còn lôi kéo
Cái nợ tang bồng mãi cứ theo

HANSY

LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH

Tiền duyên nghiệp nặng vẫn còn đeo
Bẩy sáu mùa Xuân thoáng cái vèo
Lắm lúc u buồn tim để héo
Nhiều khi hỉ hả lưỡi không teo
Kiên trì nghị lực còn chưa khéo
Bền bỉ niềm tin cũng thoát nghèo
Tỉnh thức rèn mình người chẳng kéo
Tấm gương vượt khó ngẫm mà theo.

BXP 13.6.2014

Lạc điệu

Duyên phần trắc trở cứ hoài đeo
Tuổi ngọc ngày nao gió thổi vèo
Soi kiếng bàng hoàng nom má héo
Mặc đồ hoảng hốt thấy người teo
Vì đâu chịu cảnh cung đàn méo
Chắc tại nhiều năm bạn xóm nghèo
Lỡ vận thôi đành mang kiếp hẻo
Chuông chùa xá tội gởi hồn theo

Vancali 6.14.14

http://s27.postimg.org/vg75m88xf/Lac_dieu_copy.jpg

Hansy
14-06-2014, 08:55 PM
THUẬN SỐNG

Cuộc sống dẫu gì cũng phải đeo
Đông qua xuân đến thảy veo vèo
Gặp buồn tâm sự dường như héo
Ngộ phúc tim lòng hết bị teo
Xử thế đạo đời làm thật khéo
Giao lưu tình nghĩa kể chi nghèo
Còn duyên thi tửu còn lôi kéo
Cái nợ tang bồng mãi cứ theo

HANSY

LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH

Tiền duyên nghiệp nặng vẫn còn đeo
Bẩy sáu mùa Xuân thoáng cái vèo
Lắm lúc u buồn tim để héo
Nhiều khi hỉ hả lưỡi không teo
Kiên trì nghị lực còn chưa khéo
Bền bỉ niềm tin cũng thoát nghèo
Tỉnh thức rèn mình người chẳng kéo
Tấm gương vượt khó ngẫm mà theo.

BXP 13.6.2014

http://s27.postimg.org/vg75m88xf/Lac_dieu_copy.jpg

VỮNG NEO

Đã lỡ sinh rồi phải chịu đeo
Hãy xem đời sống nhẹ đưa vèo
Đừng cho trí tuệ lâm tàn héo
Chớ để tâm hồn lại úa teo
Phước thiện vuông tròn xa hiểm mẹo
Đức lành vun xới khỏi nguy nghèo
Nợ nần đừng vương thì khỏi réo
Thơ nhạc hoa cờ mải miết theo

HANSY

vancali96
14-06-2014, 09:20 PM
15. DANH VÀNG BIỂN ĐẢO
(Ngũ độ thanh)

Dũng cảm bền gan rạng giống Rồng
Kiên cường giữ nước vẹn trời Đông
Trường Sa tỏa sáng đời yên tịnh
Hải phận ngời trong gió khẽ lồng
Trấn ải trùng dương tình nghĩa đậm
Tuần canh huyện đảo trái tim nồng
Bài ca chiến sĩ còn vang dội
Rực rỡ danh vàng biển với sông.

Lương Tú

Thiển “ Cận “
( Ngũ độ thanh)

Thiển “ Cận” bày mưu giỡn vuốt rồng
Bao đời sử Việt sáng trời đông
Giàn khoan để bậy cho vào đống
Hải Giám nằm ngang bị bỏ lồng
Vẫn mộng tìm dầu , tay rát phỏng
Hoài mơ chiếm đào , ớt cay nồng
Bao lần giặc Bắc tan lều chỏng
Giữ dạ hung tàn … máu đỏ sông

Vancali 6.14.14

http://s29.postimg.org/w7p714jev/Thien_2222_copy.jpg

buixuanphuong09
14-06-2014, 09:24 PM
Nguyên văn bởi HANSY
NGÁN ĐỜI

Ngán ngẫm tình đời chuyện đá đeo
Phước ân như lá gió bay vèo
Sân si thêm lắm nên lòng đẽo
Dục vọng cho nhiều khiến trí teo
Thơ nhạc ngó chừng luôn giống hẻo
Nghĩa nhân sao thấy thật chi nghèo
Mặt trơ khó biết tròn hay méo
Xịt bộp thiên tào lại ngóng theo

HANSY

Lạc điệu

Duyên phần trắc trở cứ hoài đeo
Tuổi ngọc ngày nao gió thổi vèo
Soi kiếng bàng hoàng nom má héo
Mặc đồ hoảng hốt thấy người teo
Vì đâu chịu cảnh cung đàn méo
Chắc tại nhiều năm bạn xóm nghèo
Lỡ vận thôi đành mang kiếp hẻo
Chuông chùa xá tội gởi hồn theo

Vancali 6.14.14

ĐỒNG ĐIỆU

Nỗi buồn duyên lỡ chửa thôi đeo
Cái tuổi hồn nhiên bỗng chốc ...vèo
Gốc cỗi nào e hoa quả héo
Cây già chớ ngại lá cành teo
Mênh mang nét bút không cho méo
Bát ngát hồn thơ chẳng để nghèo
Gửi khúc tình ca về vạn nẻo
Bổng trầm nốt nhạc lại tuôn theo.

BXP 14.6.2014

vancali96
15-06-2014, 07:00 AM
http://s27.postimg.org/vg75m88xf/Lac_dieu_copy.jpg

VỮNG NEO

Đã lỡ sinh rồi phải chịu đeo
Hãy xem đời sống nhẹ đưa vèo
Đừng cho trí tuệ lâm tàn héo
Chớ để tâm hồn lại úa teo
Phước thiện vuông tròn xa hiểm mẹo
Đức lành vun xới khỏi nguy nghèo
Nợ nần đừng vương thì khỏi réo
Thơ nhạc hoa cờ mải miết theo

HANSY

ĐỒNG ĐIỆU

Nỗi buồn duyên lỡ chửa thôi đeo
Cái tuổi hồn nhiên bỗng chốc ...vèo
Gốc cỗi nào e hoa quả héo
Cây già chớ ngại lá cành teo
Mênh mang nét bút không cho méo
Bát ngát hồn thơ chẳng để nghèo
Gửi khúc tình ca về vạn nẻo
Bổng trầm nốt nhạc lại tuôn theo.

BXP 14.6.2014

Mê thơ

Xướng họa thơ đường vẫn cố theo
Thời gian trước mặt cứ bay vèo
Ngày qua nhớ bạn hình meo méo
Tháng lại thương mình dáng tẻo teo
Bảy chữ ân tình trêu gã kẹo
Tám câu lãng mạn chọc em nghèo
Dù cho vợ cáu buồn hay réo
Cắn bút đêm ngày mạng ảo theo

Vancali 6.14.14

http://s27.postimg.org/5r88odktv/Me_tho_copy.jpg

Hansy
15-06-2014, 12:24 PM
ĐỒNG ĐIỆU

Nỗi buồn duyên lỡ chửa thôi đeo
Cái tuổi hồn nhiên bỗng chốc ...vèo
Gốc cỗi nào e hoa quả héo
Cây già chớ ngại lá cành teo
Mênh mang nét bút không cho méo
Bát ngát hồn thơ chẳng để nghèo
Gửi khúc tình ca về vạn nẻo
Bổng trầm nốt nhạc lại tuôn theo.

BXP 14.6.2014

http://s27.postimg.org/5r88odktv/Me_tho_copy.jpg

NGỌT MẬT THƠM ĐƯỜNG

Dòng thơ Đường luật vẫn hoài đeo
Xướng-Họa tháng năm sẽ lướt vèo
Tứ điệu ân nguyền luôn mãi kéo
Ý tình kỷ niệm chẳng hề teo
Dù cho vận bạn nhiều khi hẻo
Mặc kệ đời ta lắm lúc nghèo
Hãy giữ hoan nồng con chữ néo
Câu vần thơm thảo một lòng theo

HANSY

Huy Thanh
15-06-2014, 07:30 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw


GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014

vancali96
15-06-2014, 08:33 PM
Mộng đẹp

Huynh Hòa gõ cửa rủ đi chơi
Ngắm bướm Đào Viên lượn khắp trời
Chợ Lớn ăn đêm lòng dịu vợi
Sài Gòn dạo phố mộng đầy vơi
Dừng chân quán bún “ đây” bàn tới
Ghé quán cà phê lão cố mời
Tiếng sấm ầm vang hồn chới với
Mưa làm tỉnh giấc… lệ buồn rơi

Vancali 6.14.14

http://s30.postimg.org/c82uc2ez5/Mong_dep_copy.jpg

Mê cá độ

Bởi ghiền bóng đá thức xem chơi
Trố mắt nhìn banh … mặc sáng trời
“Nhật Bản” làm bàn cung phím trỗi
“Biển Ngà” thắng trận nỗi niềm vơi
Chung tiền láng túi khôn buồn nói
Xiết nợ cầm xe chả thiết mời
Cá độ thua nhiều Hòa hối lỗi
Về nhà vợ khóc … lệ ông rơi !

Vancali 6.15.14

http://s27.postimg.org/tcsxaeclv/Me_bong_da_copy.jpg

vancali96
16-06-2014, 04:33 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw

[CENTER]GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014



Thơ thẩn

Độ nhật quằn vai với cặp thùng
Qua ngày kiếm sống chạy lung tung
Nhiều anh lạng chạng không hề quạu
Lắm gã mè nheo chả nổi sùng
Gặp bữa mua may làm má ửng
Được ngày bán đắt khiến người sung
Thơ đường nối kết tình thi hữu
Xướng họa năm châu … khói mịt mùng

Vancali 6.15.14

http://s13.postimg.org/44hkhky13/Tho_than_copy.jpg

vancali96
16-06-2014, 07:27 AM
Bờ Biển Ngà – Nhật Bản 2-1

“ Quơ cúp” “ Bà diu” thế giới chờ
Bảng vàng đoạt giải mọi người mơ
Mở đầu Nhật Bản ghi bàn trước
Chốc lát Châu Phi tạo điểm mờ
Kiếm thép oai hùng nhưng yếu thế
Ngựa rừng anh dũng lại trên cơ
Tung hoành kết cuộc banh vào lưới
Hai một “ Biển Ngà” thắng gọn ơ

Vancali 6.15.14

http://s30.postimg.org/voxzjje8h/Bo_bien_nga_nhat_ban_copy.jpg

buixuanphuong09
16-06-2014, 12:37 PM
Nguyên văn bởiVancali
Mê thơ

Xướng họa thơ đường vẫn cố theo
Thời gian trước mặt cứ bay vèo
Ngày qua nhớ bạn hình meo méo
Tháng lại thương mình dáng tẻo teo
Bảy chữ ân tình trêu gã kẹo
Tám câu lãng mạn chọc em nghèo
Dù cho vợ cáu buồn hay réo
Cắn bút đêm ngày mạng ảo theo

Vancali 6.14.14
CÒN THEO

Chân khoèo, mắt lóa...vẫn còn theo
Mặc cái thanh xuân đã hết...vèo
Thơ họa câu vần không để méo
Tìm hoa ý chí lẽ nào teo
Diễn đàn xây dựng đừng lươn lẹo
Mái ấm chung tay chẳng thể nghèo
Chịu tập, năng rèn đâu sợ ngoẻo
Chân khoèo, mắt lóa...vẫn còn theo

BXP 16.6.2014
Tôi vẫn khỏe, giờ rất mê họa thơ, nhưng không vào được d/đ vì mạng điện quê tôi có sự cố, suốt từ 6h00 sáng qua đến 10h00 hôm nay mới có.

Hansy
16-06-2014, 01:48 PM
http://s30.postimg.org/voxzjje8h/Bo_bien_nga_nhat_ban_copy.jpg

LƯỢC TRẬN

Kèo thơm Bồ-Đức lắm mong chờ
Chỉ mặt Ronal(do) dọa giữa mơ
Pháp thắng Deschamps la ỏm tỏi
Tây(Ban Nha) thua De Gea dính lu mờ
Đường hoàng Thụy Sỹ vồ ngay chỗ
Bình tĩnh Argen(tina) lại lấn cơ
Khu chợ Long Biên thì vắng lặng
Sài Gòn dân nhậu hét ngon ơ

HANSY

HỒNG THOẠI
16-06-2014, 05:53 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw


GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014



Thơ thẩn

Độ nhật quằn vai với cặp thùng
Qua ngày kiếm sống chạy lung tung
Nhiều anh lạng chạng không hề quạu
Lắm gã mè nheo chả nổi sùng
Gặp bữa mua may làm má ửng
Được ngày bán đắt khiến người sung
Thơ đường nối kết tình thi hữu
Xướng họa năm châu … khói mịt mùng

Vancali 6.15.14

http://s13.postimg.org/gt974dhlj/Tho_than_copy.jpg



NGÀY XUI !
Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...
HỒNG THOẠI 16.6.14

vancali96
17-06-2014, 07:59 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqtmI5Lex6fdUEGb6RPF1Nq4u-52B8amLNdtcteHwAlNrKQVox


TUNG-HỨNG
CÙNG WORLD CUP(Ngũ vị hương)

Mùa banh khởi động tùm lum chỗ
Kẻ hứng người tung ầm ngưỡng mộ
Hảo kiệt bao vùng xõa sức vô
Anh tài khắp cõi bừng chân rộ
Cầu môn bóng nẩy tuột tay vồ
Bãi cỏ chiêu lừa chơi một vố
Chạy phóng đua khèo lẫn đẩy xô
Ngoài sân thỏa sức vui cùng độ

HANSY


TRÒN-MÉO

Quả bóng lăn tròn khua mọi chỗ
Già tung trẻ hứng hâm cuồng mộ
Dâu bàn rễ bác vạn trò rô
Sáng giữ trưa hồi muôn kiểu rộ
Kẻ đoán kèo trên vật vả vồ
Người suy đội dữ tưng bừng vố
Xoay vòng hỏi lại máu dần khô
Nhẫn ví xe nhà trao chủ độ

Buttre.

Xin phép huynh Hansy cho em họa vần trắc , chúc huynh ngày vui .

World cup 2014

“Quơ cúp “ tin mừng lan khắp chỗ
Chờ ngày khai mạc người hâm mộ
Năm châu háo hức đợi lâu dài
Bốn bể tưng bừng mong nở rộ
Cúp bạc gom về xuất lắm chiêu
Đai vàng quyết đoạt tung nhiều vố
Thể thao kết bạn bốn phương trời
Cơ hội kim tiền dân cá độ

Vancali 6.16.14

http://s29.postimg.org/x0kcj3vfr/World_cup_2014_copy.jpg

vancali96
17-06-2014, 08:57 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw


GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014



Thơ thẩn

Độ nhật quằn vai với cặp thùng
Qua ngày kiếm sống chạy lung tung
Nhiều anh lạng chạng không hề quạu
Lắm gã mè nheo chả nổi sùng
Gặp bữa mua may làm má ửng
Được ngày bán đắt khiến người sung
Thơ đường nối kết tình thi hữu
Xướng họa năm châu … khói mịt mùng

Vancali 6.15.14

http://s13.postimg.org/gt974dhlj/Tho_than_copy.jpg

NGÀY XUI !

Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...

HỒNG THOẠI 16.6.14

Gánh thùng

Bán dạo hàng rong quảy gánh thùng
Mưa làm té ngã nước văng tung
Dơ người mới tắm nên môi khủng
Rách áo vừa mua khiến dạ sùng
Khoái chí Huy Thanh ngồi nuốt chửng
Vô tình Hồng Thoại đứng cười sung
Ngày xui quẻ bói hình như đúng
Tối ngủ chừng khuya gió dỡ mùng …

Vancali 6.16.14

http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg

Hansy
17-06-2014, 04:09 PM
TUNG-HỨNG
CÙNG WORLD CUP

Mùa banh khởi động tùm lum chỗ
Kẻ hứng người tung ầm ngưỡng mộ
Hảo kiệt bao vùng xõa sức vô
Anh tài khắp cõi bừng chân rộ
Cầu môn bóng nẩy tuột tay vồ
Bãi cỏ chiêu lừa chơi một vố
Chạy phóng đua khèo lẫn đẩy xô
Ngoài sân thỏa sức vui cùng độ

HANSY

http://s29.postimg.org/x0kcj3vfr/World_cup_2014_copy.jpg

ĐỦ TRÒ

Brasil nghẹt người không còn chỗ
Cổ động viên nhiều dân ái mộ
Lớp lớp sắc màu tỏa lộng ro
Nơi nơi khí thế dâng bừng rộ
FIFA trúng mánh hốt ào to
Cá cược ăn tiền tung lắm vố
Sân cỏ nhiều anh phải trặc giò
Bên ngoài bao kẻ đành thua độ

HANSY

Huy Thanh
17-06-2014, 06:31 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw


GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014



Thơ thẩn

Độ nhật quằn vai với cặp thùng
Qua ngày kiếm sống chạy lung tung
Nhiều anh lạng chạng không hề quạu
Lắm gã mè nheo chả nổi sùng
Gặp bữa mua may làm má ửng
Được ngày bán đắt khiến người sung
Thơ đường nối kết tình thi hữu
Xướng họa năm châu … khói mịt mùng

Vancali 6.15.14

http://s13.postimg.org/gt974dhlj/Tho_than_copy.jpg

NGÀY XUI !

Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...

HỒNG THOẠI 16.6.14

Gánh thùng

Bán dạo hàng rong quảy gánh thùng
Mưa làm té ngã nước văng tung
Dơ người mới tắm nên môi khủng
Rách áo vừa mua khiến dạ sùng
Khoái chí Huy Thanh ngồi nuốt chửng
Vô tình Hồng Thoại đứng cười sung
Ngày xui quẻ bói hình như đúng
Tối ngủ chừng khuya gió dỡ mùng …

Vancali 6.16.14

http://s27.postimg.org/knzmgymhv/Ganh_thung_copy.jpg



CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014

buixuanphuong09
17-06-2014, 09:03 PM
CHẲNG NHẠT PHAI

Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều
Dẫu rằng nắng nhạt đã qua chiều
Làn môi say đắm chan màu nhớ
Ánh mắt nồng nàn dậy nét yêu
Trau truốt tình xưa ngàn vạn tứ
Uyên nguyên nghĩa cũ biết bao điều
Xuân tình ăm ắp không hề cạn
Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều

BXP 17.6.2014

vancali96
18-06-2014, 07:09 AM
CHẲNG NHẠT PHAI

Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều
Dẫu rằng nắng nhạt đã qua chiều
Làn môi say đắm chan màu nhớ
Ánh mắt nồng nàn dậy nét yêu
Trau truốt tình xưa ngàn vạn tứ
Uyên nguyên nghĩa cũ biết bao điều
Xuân tình ăm ắp không hề cạn
Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều

BXP 17.6.2014

Một thoáng …

Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều
Một thuở trong tay dạo nắng chiều
Mực tím thân tình trao bạn hữu
Hoa hồng ưu ái tặng người yêu
Đồi mơ đuổi bướm mơ nhiều thứ
Biển hẹn nhìn trăng ước lắm điều
Chiến cuộc điêu tàn tin mất biệt
Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều

Vancali 6.17.14

Nắng Xuân
18-06-2014, 07:19 AM
Lâu lâu đem bài gửi chỗ Vân xin câu vài bài Họa. Thanks các bạn hưởng ứng.


LUYỆN ÁP HŨ
(Vịnh ảnh-Thơ tếu)

Mũi nghỉ soi mồm hệt chó ngao
Làng trung phố hạ thử xem đào
Làn môi dẩu trớt son bền bệt
Cặp má chương bành mỡ phổng phao
Vực hõm thâm sì vươn cổ ngóng
Bờ hang nhỏ híp dỏng tai gào
Dàn khoan ngạ quỷ ngon mà diễu
Toét mộng mưu đồ… Lủi cõi nao?

Nắng Xuân
16/6/2014

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10394484_864057066957831_4779833982270085449_n.jpg



CẨU TOI

Ngoạc mõm ra nhìn thể cá ngao
Nhà bên có của ngỡ ngon đào
Đen xì chụm mỏ hòng nhai… tất
Trắng nhởn nhe hàm…ngỡ gặm… phao
Xóm đã xây tường chân đểu choạc
Tay vừa cướp của miệng gân gào
Cha đồ khốn nạn thay bầy cẩu
Thủm rữa mai này trốn ngạch nao?

Lan Phương KTV
16/6/2014
----------------------------------------------------------

CẨU TẶC

Răng mồm đĩ rạc kiểu sò ngao
Mặt phưỡn mày xăm giống ả đào
Mắt nẹp đôi càng như lỗ nẻ
Tai bày một đống ngỡ vành phao
Cào phăng… ổ điếm thâm sì nhõng
Ỉa vãi… cầu tiêu méo xẹo gào
Hữu nghị con tiều! Giăng mẻ lưới
Xem mày cẩu tặc trốn tuồng nao?

Nắng Xuân
17/6/2014

vancali96
18-06-2014, 07:43 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw




NGÀY XUI !

Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...

HỒNG THOẠI 16.6.14

Gánh thùng

Bán dạo hàng rong quảy gánh thùng
Mưa làm té ngã nước văng tung
Dơ người mới tắm nên môi khủng
Rách áo vừa mua khiến dạ sùng
Khoái chí Huy Thanh ngồi nuốt chửng
Vô tình Hồng Thoại đứng cười sung
Ngày xui quẻ bói hình như đúng
Tối ngủ chừng khuya gió dỡ mùng …

Vancali 6.16.14

http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg



CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014

Ghét lây

Lão giận đường thơ ghét cả thùng
Trông nàng vấp ngã nước bay tung
Vui lòng thấy gánh đòn nghiêng ngửa
Hả dạ nhìn ai mặt sượng sùng
Thoại nói vai quằng va mỏm đá
Huy đồn mắt mỏi đụng cây sung
Van Cà đau đớn lồm cồm dậy
Cũng tại ngày xui … chắc kỵ mùng ?

Vancali 6.17.14

http://s30.postimg.org/wfs1o3du9/Ghet_lay_copy.jpg

vancali96
18-06-2014, 08:36 AM
Bài sửa:


THỬ THI ĐI
(Ngũ độ thanh)

Bởi lại mùa thi tới nữa rồi
Mau về đọ sức trổ tài thôi
Rèn câu đổi ý bà tung chữ
Thảo bút vờn mây lão luyện ngòi
Bạn hữu gieo vần mơ đón giải
Gia đình xuất khẩu mộng trèo voi
Nhào niêm giã luật cho vào nấu
Gửi đến vườn trăng cũng mặn mòi

Hoàng Giao


SO TÀI

(Ngũ độ thanh)

Góp được bài thi thoả mãn rồi
So tài với mợ lẽ nào thôi
Vần ương tứ chọn bồi câu chữ
Nghĩa cả lời đưa luyện bút ngòi
Mộng buổi người lên ngồi cánh võng
Mơ ngày bạn tới cưỡi đầu voi
Năm này vẫn biết trao nhiều giải
Đãi chén trà thơm vị chẳng mòi

Khắc Hiền
16/6/2014

http://s27.postimg.org/941orisdv/Dau_bang_copy.jpg

Huy Thanh
18-06-2014, 08:54 AM
CHẲNG NHẠT PHAI

Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều
Dẫu rằng nắng nhạt đã qua chiều
Làn môi say đắm chan màu nhớ
Ánh mắt nồng nàn dậy nét yêu
Trau truốt tình xưa ngàn vạn tứ
Uyên nguyên nghĩa cũ biết bao điều
Xuân tình ăm ắp không hề cạn
Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều

BXP 17.6.2014

Một thoáng …

Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều
Một thuở trong tay dạo nắng chiều
Mực tím thân tình trao bạn hữu
Hoa hồng ưu ái tặng người yêu
Đồi mơ đuổi bướm mơ nhiều thứ
Biển hẹn nhìn trăng ước lắm điều
Chiến cuộc điêu tàn tin mất biệt
Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều

Vancali 6.17.14




XUÂN TÌNH

Tình xuân mãi giữ nét yêu kiều
Dẫu biết thời gian đã ngả chiều
Nắng hạn thầm mơ chàng đến ngỏ
Mưa rào khẽ mộng thiếp chờ yêu
Câu thề thuở trước còn bao thứ
Chữ hứa ngày xưa đủ những điều
Nũng nịu êm đềm trong giấc ngủ
Tình xuân mãi giữ nét yêu kiều.

Huy Thanh
18-6-2014

buixuanphuong09
18-06-2014, 09:36 AM
CHẲNG NHẠT PHAI

Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều
Dẫu rằng nắng nhạt đã qua chiều
Làn môi say đắm chan màu nhớ
Ánh mắt nồng nàn dậy nét yêu
Trau truốt tình xưa ngàn vạn tứ
Uyên nguyên nghĩa cũ biết bao điều
Xuân tình ăm ắp không hề cạn
Đôi mắt bồ câu vẫn diễm kiều

BXP 17.6.2014

NHỚ HOÀI

Vành tim mãi nhớ một thân kiều
Đã đến trong ta những buổi chiều
Nồng mặn luyến lưu nhiều tuổi nhớ
Ngọt ngào khe khẽ những lời yêu
Mua trăng diệu ngát thầm bao chuyện
Tiết hạ nồng thơm nói vạn điều
Cho dẫu bây giờ xa ngút thẳm
Vành tim mãi nhớ một thân kiều

HANSY

Một thoáng …

Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều
Một thuở trong tay dạo nắng chiều
Mực tím thân tình trao bạn hữu
Hoa hồng ưu ái tặng người yêu
Đồi mơ đuổi bướm mơ nhiều thứ
Biển hẹn nhìn trăng ước lắm điều
Chiến cuộc điêu tàn tin mất biệt
Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều

Vancali 6.17.14

XUÂN TÌNH

Tình xuân mãi giữ nét yêu kiều
Dẫu biết thời gian đã ngả chiều
Nắng hạn thầm mơ chàng đến ngỏ
Mưa rào khẽ mộng thiếp chờ yêu
Câu thề thuở trước còn bao thứ
Chữ hứa ngày xưa đủ những điều
Nũng nịu êm đềm trong giấc ngủ
Tình xuân mãi giữ nét yêu kiều.

Huy Thanh
18-6-2014

HOÀN HẢO VÌ YÊU

Hoa dung rạng rỡ khác chi Kiều
Ta vẫn bên nhau những sớm chiều
Mái tóc thơm hương ngàn sợi nhớ
Nụ môi tươi nở vạn từ yêu
Nồng nàn mắt nói trùm muôn ý
Đắm đuối tim bao hết mọi điều
Ta quý, ta thương...gì cũng đẹp
Hoa dung rạng rỡ khác chi Kiều

BXP 18.6.2014

buixuanphuong09
18-06-2014, 10:06 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014

Thơ thẩn

Độ nhật quằn vai với cặp thùng
Qua ngày kiếm sống chạy lung tung
Nhiều anh lạng chạng không hề quạu
Lắm gã mè nheo chả nổi sùng
Gặp bữa mua may làm má ửng
Được ngày bán đắt khiến người sung
Thơ đường nối kết tình thi hữu
Xướng họa năm châu … khói mịt mùng

Vancali 6.15.14

XEM TRỐNG QUÂN TRONG ...MÙNG

Vẳng nghe tiếng trống thùng thì thùng
Chẩy hội Côn Sơn bụi tứ tung
Tất tả kìa trông đôi sỹ tốt
Nhẩn nha lại ngó cặp bài sùng
Tao nhân đụng trán gần điên loạn
Mặc khách va đầu suýt nổi sung
Đông quá! Thân già sao chịu nổi
Trống quân...đành nhẽ ...vọng trong mùng!

BXP 18.6.2014
Thử sức một tý hòa thơ cùng các bạn

HỒNG THOẠI
18-06-2014, 10:43 AM
http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg



CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014


Ghét lây

Lão giận đường thơ ghét cả thùng
Trông nàng vấp ngã nước bay tung
Vui lòng thấy gánh đòn nghiêng ngửa
Hả dạ nhìn ai mặt sượng sùng
Thoại nói vai quằng va mỏm đá
Huy đồn mắt mỏi đụng cây sung
Van Cà đau đớn lồm cồm dậy
Cũng tại ngày xui … chắc kỵ mùng ?

Vancali 6.17.14

http://s30.postimg.org/wfs1o3du9/Ghet_lay_copy.jpg
[/CENTER]


KHI NGƯỜI ĐẸP ĐI MUA HÀNG
Nàng Van có vẻ đẹp " nghiêng thùng "
Dạo phố bao chàng mắt nổ tung
Kiền Đức cho bà Lan thất sủng
Hoàng Giao xúi lão Thoại tôn sùng
Mơ màng, cụ Phạm chờ gom thúng
Thấp thỏm, ông Quyền đợi đớp sung
Bảo vệ giăng hàng xua đại chúng
Lùi xa để mỹ nữ mua mùng.
HỒNG THOẠI 18.6.14

Hansy
18-06-2014, 12:18 PM
Một thoáng …

Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều
Một thuở trong tay dạo nắng chiều
Mực tím thân tình trao bạn hữu
Hoa hồng ưu ái tặng người yêu
Đồi mơ đuổi bướm mơ nhiều thứ
Biển hẹn nhìn trăng ước lắm điều
Chiến cuộc điêu tàn tin mất biệt
Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều

Vancali

XUÂN TÌNH

Tình xuân mãi giữ nét yêu kiều
Dẫu biết thời gian đã ngả chiều
Nắng hạn thầm mơ chàng đến ngỏ
Mưa rào khẽ mộng thiếp chờ yêu
Câu thề thuở trước còn bao thứ
Chữ hứa ngày xưa đủ những điều
Nũng nịu êm đềm trong giấc ngủ
Tình xuân mãi giữ nét yêu kiều.

Huy Thanh

HOÀN HẢO VÌ YÊU

Hoa dung rạng rỡ khác chi Kiều
Ta vẫn bên nhau những sớm chiều
Mái tóc thơm hương ngàn sợi nhớ
Nụ môi tươi nở vạn từ yêu
Nồng nàn mắt nói trùm muôn ý
Đắm đuối tim bao hết mọi điều
Ta quý, ta thương...gì cũng đẹp
Hoa dung rạng rỡ khác chi Kiều

BXP

ĐOẠN TRƯỜNG

Lưu lạc bao năm nát dạ Kiều
Ngóng trông đoàn tụ sớm qua chiều
Nhớ hoài thuở đó trong gia thuộc
Hồi tưởng hôm nào giữa cuộc yêu
Mới đó mười lăm trời khổ mộng
Chớp nhoang ba bảy nuộc xót điều
Đoạn trường thân gái nhiều dâu bể
Lưu lạc bao năm nát dạ Kiều

HANSY

Hansy
18-06-2014, 01:14 PM
http://s2.postimg.org/n3rpf7ta1/Usa_Ghana_2_1_copy.jpg

LƯỢC TRẬN 2

Cơn lốc CAM VÀNG nhẹ lướt qua
Barasil bất lực thảm thê mà
Rooney ì ạch trên sân lướt
Cờ-Rít(Ronaldo) phi hành tẩu mã ra
Vô địch Bồ-Đào ôi mất mặt
Xe tăng Đức quốc vẫn ngon nhà
Mỹ miều thắng đẹp Gana đó
Sinh tử Tây(Bnha)-Chì(le) ai sẽ ca

HANSY

Lệ Hà
18-06-2014, 07:24 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRngI1jz5U5h7zZ5p-hTCk8j-fnXG5iggEQr1vleL_swLq7d8u8mQ


GIAO TÌNH

Bởi lẽ "đường thùng" đã kính mời
Nên vào viếng bạn thỏa lòng chơi
Gieo vần mộng gửi hoài mê chuyện
Thả chữ tình trao chẳng tiếc lời
Đất khách về Nam nhiều biển rộng
Quê nhà đến Mỹ lắm trùng khơi
Thuyền quyên tuấn kiệt đành qua mạng
Ước nghĩa Đường thi mãi rạng ngời.

Lệ Hà
17-6-2014

Huy Thanh
18-06-2014, 08:00 PM
Một thoáng …

Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều
Một thuở trong tay dạo nắng chiều
Mực tím thân tình trao bạn hữu
Hoa hồng ưu ái tặng người yêu
Đồi mơ đuổi bướm mơ nhiều thứ
Biển hẹn nhìn trăng ước lắm điều
Chiến cuộc điêu tàn tin mất biệt
Em tôi nhan sắc tựa nàng Kiều

Vancali



HOÀN HẢO VÌ YÊU

Hoa dung rạng rỡ khác chi Kiều
Ta vẫn bên nhau những sớm chiều
Mái tóc thơm hương ngàn sợi nhớ
Nụ môi tươi nở vạn từ yêu
Nồng nàn mắt nói trùm muôn ý
Đắm đuối tim bao hết mọi điều
Ta quý, ta thương...gì cũng đẹp
Hoa dung rạng rỡ khác chi Kiều

BXP



ĐOẠN TRƯỜNG

Lưu lạc bao năm nát dạ Kiều
Ngóng trông đoàn tụ sớm qua chiều
Nhớ hoài thuở đó trong gia thuộc
Hồi tưởng hôm nào giữa cuộc yêu
Mới đó mười lăm trời khổ mộng
Chớp nhoang ba bảy nuộc xót điều
Đoạn trường thân gái nhiều dâu bể
Lưu lạc bao năm nát dạ Kiều

HANSY



NGÕ ĐẾN NHÀ EM

Ngõ đến nhà em chẳng có kiều
Dòng ngăn nước chặn đã bao chiều
Sông bờ chẳng khách mơ màng đợi
Bến bãi không đò khắc khoải yêu
Giỡn nguyệt trông người bên gốc nhãn
Đùa sương ngắm kẻ cạnh cây điều
Nâng đàn khẽ hát bài "Tư Mã"
Ngõ đến nhà em chẳng có kiều.

Huy Thanh
18-6-2014

hoanggiao
18-06-2014, 09:56 PM
http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg
CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014


Ghét lây

Lão giận đường thơ ghét cả thùng
Trông nàng vấp ngã nước bay tung
Vui lòng thấy gánh đòn nghiêng ngửa
Hả dạ nhìn ai mặt sượng sùng
Thoại nói vai quằng va mỏm đá
Huy đồn mắt mỏi đụng cây sung
Van Cà đau đớn lồm cồm dậy
Cũng tại ngày xui … chắc kỵ mùng ?

Vancali 6.17.14
http://s30.postimg.org/wfs1o3du9/Ghet_lay_copy.jpg

KHI NGƯỜI ĐẸP ĐI MUA HÀNG
Nàng Van có vẻ đẹp " nghiêng thùng "
Dạo phố bao chàng mắt nổ tung
Kiền Đức cho bà Lan thất sủng
Hoàng Giao xúi lão Thoại tôn sùng
Mơ màng, cụ Phạm chờ gom thúng
Thấp thỏm, ông Quyền đợi đớp sung
Bảo vệ giăng hàng xua đại chúng
Lùi xa để mỹ nữ mua mùng.
HỒNG THOẠI 18.6.14

VÁC THÙNG
Cả buổi Van Ca vác chiếc thùng
Vô làng xướng họa chạy lùng tung
Nhìn theo bác Thoại lòng mê sủng
Ngó lại bà Giao dạ muốn sùng
Cụ Phạm chuồn xa đầu đội thúng
Huynh Hiền đến cạnh mắt tìm sung
Le te Kiền Đức cầm đôi ủng
Mạnh Kỷ, Huy Thanh nhận vá mùng
Hoàng Giao

hoanggiao
18-06-2014, 11:17 PM
LỠ THI RỒI
(Thơ vui)
(Ngũ độ thanh)
Bởi lỡ vào thi hối hận rồi
Chi bằng lẻn tới dõi nhìn thôi
Dòm lên hỏi trước bài hư lỗi
Chữa lại tìm sau bút hỏng ngòi
Ruột nẫu đêm về phun trảng khói
Râu dài sáng dậy thỉnh đầu voi
Lo rằng kết quả đừng như mọi
Ráng giữ lòng nhau chẳng ngậm mòi
Hoàng Giao

vancali96
19-06-2014, 07:47 AM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10394484_864057066957831_4779833982270085449_n.jpg

LUYỆN ÁP HŨ
(Vịnh ảnh-Thơ tếu)

Mũi nghỉ soi mồm hệt chó ngao
Làng trung phố hạ thử xem đào
Làn môi dẩu trớt son bền bệt
Cặp má chương bành mỡ phổng phao
Vực hõm thâm sì vươn cổ ngóng
Bờ hang nhỏ híp dỏng tai gào
Dàn khoan ngạ quỷ ngon mà diễu
Toét mộng mưu đồ… Lủi cõi nao?

Nắng Xuân
16/6/2014

CẨU TOI

Ngoạc mõm ra nhìn thể cá ngao
Nhà bên có của ngỡ ngon đào
Đen xì chụm mỏ hòng nhai… tất
Trắng nhởn nhe hàm…ngỡ gặm… phao
Xóm đã xây tường chân đểu choạc
Tay vừa cướp của miệng gân gào
Cha đồ khốn nạn thay bầy cẩu
Thủm rữa mai này trốn ngạch nao?

Lan Phương KTV
16/6/2014

CẨU TẶC

Răng mồm đĩ rạc kiểu sò ngao
Mặt phưỡn mày xăm giống ả đào
Mắt nẹp đôi càng như lỗ nẻ
Tai bày một đống ngỡ vành phao
Cào phăng… ổ điếm thâm sì nhõng
Ỉa vãi… cầu tiêu méo xẹo gào
Hữu nghị con tiều! Giăng mẻ lưới
Xem mày cẩu tặc trốn tuồng nao?

Nắng Xuân
17/6/2014

“ Hặc tán”

Không ngờ “ thiển Cận” diễn tuồng ngao
Mặt vẽ rằn ri kiểu má đào
Hễ gặp tai bèo e nổi sóng
Khi nhìn mũi khoẳm sợ chìm phao
Chơi trò phượng nhảy vang lời hét
Vỗ ngực rồng bay khản tiếng gào
Cưỡng chiếm Trường sa còn dẻo miệng
Nhưng lòng cháu Lạc chẳng hề nào

Vancali 6.18.14

http://s15.postimg.org/pley2qwzv/Hac_tan_copy.jpg

vancali96
19-06-2014, 08:21 AM
http://s2.postimg.org/n3rpf7ta1/Usa_Ghana_2_1_copy.jpg

LƯỢC TRẬN 2

Cơn lốc CAM VÀNG nhẹ lướt qua
Barasil bất lực thảm thê mà
Rooney ì ạch trên sân lướt
Cờ-Rít(Ronaldo) phi hành tẩu mã ra
Vô địch Bồ-Đào ôi mất mặt
Xe tăng Đức quốc vẫn ngon nhà
Mỹ miều thắng đẹp Gana đó
Sinh tử Tây(Bnha)-Chì(le) ai sẽ ca

HANSY

http://s27.postimg.org/71iu09cxf/Nga_han_quoc_1_1_copy.jpg

vancali96
19-06-2014, 10:34 AM
SO TÀI


Xướng họa bừng lên những lắm ngày
So tài chúng bạn kể từ nay
Tình chung củng góp bài thơ mỏng
Nghĩa cả bồi thêm chữ hiếu dày
Hổng ngại Rồng xanh dòng lả lướt
Không vì Rắn lục tiếng mềm say
Tin yêu cứ thả hồn trong mộng
Trãi tứ đường thi thỏa dạ này

Khắc Hiền

18/6/2014


78. TRỜI MƠ

Mấy buổi vừa trôi quạnh quẽ ngày
Ru lòng thấp thỏm của mình nay
Còn vơi mặt biển hồn luôn quấy
Chửa cạn dòng thơ sóng mãi dày
Hũ rượu muôn đời không hết chảy
Tim người vạn kiếp chẳng đừng say
Mừng nghe bạn hữu đàn ham gảy
Rũ vọng trời mơ khỏe phút này

Hoàng Giao
18/06/2014


Mạng ảo

Mạng ảo giao lưu đẹp tháng ngày
Kim bằng tri kỷ có từ nay
Người nơi đất khách lời êm ái
Kẻ ở quê cha ý dạn dày
Độc vận huynh tung nhìn sợ hãi
Hồi đầu muội hứng đọc mê say
Đường thơ xướng họa tình thi hữu
Hỡi bạn trời xa ghé bến này

Vancali 6.18.14

http://s27.postimg.org/g9cj87jgj/Mang_ao_copy.jpg

Nguyễn Thu Sang
19-06-2014, 11:04 AM
LẠC BƯỚC MIỀN YÊU

Chợt thấy con tim...gõ nhịp...kêu!
Lơ thơ ngọn liễu vẫy bên chiều
Hoa hồng tô thắm bao song cửa
Ngõ trúc uốn quanh mấy mái lều
Người nở nụ cười vang cõi nhớ
Ta gầy hoa nắng dệt miền yêu
Lung linh mắt biếc soi tình mộng
Dậy sóng hoang mơ tựa thủy triều

HNL

vancali96
20-06-2014, 07:40 AM
[QUOTE=Nguyễn Thu Sang;172153]LẠC BƯỚC MIỀN YÊU

Chợt thấy con tim...gõ nhịp...kêu!
Lơ thơ ngọn liễu vẫy bên chiều
Hoa hồng tô thắm bao song cửa
Ngõ trúc uốn quanh mấy mái lều
Người nở nụ cười vang cõi nhớ
Ta gầy hoa nắng dệt miền yêu
Lung linh mắt biếc soi tình mộng
Dậy sóng hoang mơ tựa thủy triều

HNL

Hè kỷ niệm

Gọi hè rộn rã tiếng ve kêu
Áo trắng bâng khuâng dưới nắng chiều
Đợi bạn sân trường đi trước cổng
Chờ ai bóng nhỏ đứng sau lều
Chim bay đỉnh núi kêu tình thắm
Gió thổi bên đồi gõ nhịp yêu
Lưu bút chuyền tay dòng mực tím
Từng trang kỷ niệm … nhớ dâng triều

Vancali 6.19.14

http://s30.postimg.org/ron97e0oh/He_ky_niem_copy.jpg

vancali96
20-06-2014, 08:21 AM
GIAO TÌNH

Bởi lẽ "đường thùng" đã kính mời
Nên vào viếng bạn thỏa lòng chơi
Gieo vần mộng gửi hoài mê chuyện
Thả chữ tình trao chẳng tiếc lời
Đất khách về Nam nhiều biển rộng
Quê nhà đến Mỹ lắm trùng khơi
Thuyền quyên tuấn kiệt đành qua mạng
Ước nghĩa Đường thi mãi rạng ngời.

Lệ Hà
17-6-2014

KHỔ LUYỆN

Đường thi kém cỏi cũng theo mời
Nhặt chữ, gom từ tiếp họa chơi
Bệnh lỗi ngù ngơ khiêm tốn học
Kỹ năng hụt hẫng gắng theo lời
Mênh mang mạng ảo phương trời rộng
Bát ngát hồn thơ sóng biển khơi
Chịu khó trau rèn theo với bạn
Rồi ra cũng được cái tươi ngời.

BXP 19.6.2014

VUI LÀ CHÍNH

Thơ thẩn cùng nhau xướng họa mời
Trắc bằng qua lại thỏa lòng chơi
Văn ngôn ngâm ngợi thay câu nói
Cấu tứ viết ra thế chỗ lời
Chữ nghĩa trong đời vun tít tắp
Ý tình giữa thế trải mù khơi
Còn ta với bạn đường thi ngọt
Cứ thế dòng thơ mãi rạng ngời

HANSY

Tình thâm

Mạng ảo tình thâm quí bạn mời
Diễn Đàn Thi Hữu ghé vào chơi
Năm vần thêu dệt chia nồng tiếng
Bảy chữ giao lưu sẻ ngọt lời
Góc biển huynh đàn xuôi vạn lý
Chân trời muội hát vọng ngàn khơi
Người tung “ ngũ độ” câu vàng đá
Kẻ hứng” tập danh” ý sáng ngời

Vancali 6.19.14

http://s29.postimg.org/vst6m2quv/Tinh_tham_copy.jpg

vancali96
20-06-2014, 11:20 AM
4632
TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG*

Ra chiêu oai dũng TỐT lên cờ
QUÂN tiến thật nhanh địch sẵn chờ
Thượng MÃ thốc nhào bao lính kiểng
Bình XA diệt sạch những anh hờ
Nội tình SĨ khí nào nguy nản
Biên ải TỊNH lòng khó chỏng chơ
PHÁO nổ đì đoàng vui đến sáng
TƯỚNG hai bên cũng thấy bơ phờ

HANSY
*Tấn trước ngon ăn

http://s28.postimg.org/jk4kj9gdp/Dau_co_copy.jpg

Hansy
20-06-2014, 11:41 AM
VUI LÀ CHÍNH

Thơ thẩn cùng nhau xướng họa mời
Trắc bằng qua lại thỏa lòng chơi
Văn ngôn ngâm ngợi thay câu nói
Cấu tứ viết ra thế chỗ lời
Chữ nghĩa trong đời vun tít tắp
Ý tình giữa thế trải mù khơi
Còn ta với bạn đường thi ngọt
Cứ thế dòng thơ mãi rạng ngời

HANSY

http://s29.postimg.org/vst6m2quv/Tinh_tham_copy.jpg

THI THI

ĐƯỜNG THI súc tích đượm chan mời
Bằng hữu THI ĐÀN ước ghé chơi
THI NỮ phun châu nhiều diễm tứ
THI NAM nhả ngọc lắm thơm lời
Xướng qua THI ĐIỆU lừng loang cõi
Họa lại THI VẦN vọng ngút khơi
Thưởng thức tuyệt vời THI BÁ lượn
THI NHÂN hạ bút ý luôn ngời

HANSY

Hansy
20-06-2014, 12:06 PM
TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG*

Ra chiêu oai dũng TỐT lên cờ
QUÂN tiến thật nhanh địch sẵn chờ
Thượng MÃ thốc nhào bao lính kiểng
Bình XA diệt sạch những anh hờ
Nội tình SĨ khí nào nguy nản
Biên ải TỊNH lòng khó chỏng chơ
PHÁO nổ đì đoàng vui đến sáng
TƯỚNG hai bên cũng thấy bơ phờ

HANSY
*Tấn trước ngon ăn

http://s30.postimg.org/707exxlup/Dau_co_copy.jpg

THUẬN PHÁO-HOÀNH XA

Hai bên kèn trống rộn tranh cờ
Dí TỐT lèn sông ém đợi chờ
MÃ gối chân quỳ phang LÍNH kiểng
XE phi lộ tiến diệt QUÂN hờ
Bung VOI* mời mọc lườm cung ấy
Khép SĨ âm thầm nựng ải chơ
Thuận PHÁO dòn tan ào ạt giã
Tới lui lên xuống TƯỚNG om phờ

HANSY
*Tượng

Nguyễn Thu Sang
20-06-2014, 01:22 PM
HỌC ĐÁNH CỜ

Giận người sớm tối mải mê chơi
Quyết chí em đây học mấy hồi
Này tướng này quân dàn thế trận
Này xe này pháo dựa lưng đồi
Xuất chinh song mã xông pha chiến
Vệ quốc nhị voi hùng dũng ngồi
Quan dụ tàn binh vào cạm bẫy
Hả hê nuốt trọn những con mồi!


HNL

vancali96
21-06-2014, 03:29 AM
HỌC ĐÁNH CỜ

Giận người sớm tối mải mê chơi
Quyết chí em đây học mấy hồi
Này tướng này quân dàn thế trận
Này xe này pháo dựa lưng đồi
Xuất chinh song mã xông pha chiến
Vệ quốc nhị voi hùng dũng ngồi
Quan dụ tàn binh vào cạm bẫy
Hả hê nuốt trọn những con mồi!


HNL

Học đánh cờ

Bắt chước bày cờ mở cuộc chơi
Tham gia trận đấu dạ bồi hồi
Ngang tàng đẩy ngựa mong chèn tướng
Dũng mãnh xua quân định chiếm đồi
Pháo ổng công thành xông xáo chạy
Xe bà thủ thế thảnh thơi ngồi
Xà quần thấm mệt thêm buồn ngủ
Chốt độc qua sông … lão nhử mồi

Vancali 6.20.14

http://s3.postimg.org/c45zwrmb7/Hoc_danh_co_copy.jpg

vancali96
21-06-2014, 05:36 AM
TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG*

Ra chiêu oai dũng TỐT lên cờ
QUÂN tiến thật nhanh địch sẵn chờ
Thượng MÃ thốc nhào bao lính kiểng
Bình XA diệt sạch những anh hờ
Nội tình SĨ khí nào nguy nản
Biên ải TỊNH lòng khó chỏng chơ
PHÁO nổ đì đoàng vui đến sáng
TƯỚNG hai bên cũng thấy bơ phờ

HANSY
*Tấn trước ngon ăn

http://s30.postimg.org/707exxlup/Dau_co_copy.jpg

THUẬN PHÁO-HOÀNH XA

Hai bên kèn trống rộn tranh cờ
Dí TỐT lèn sông ém đợi chờ
MÃ gối chân quỳ phang LÍNH kiểng
XE phi lộ tiến diệt QUÂN hờ
Bung VOI* mời mọc lườm cung ấy
Khép SĨ âm thầm nựng ải chơ
Thuận PHÁO dòn tan ào ạt giã
Tới lui lên xuống TƯỚNG om phờ

HANSY
*Tượng
http://s10.postimg.org/v5cwrhn6h/Go_hoa_2222_copy.jpg

Hansy
21-06-2014, 06:34 AM
http://s30.postimg.org/707exxlup/Dau_co_copy.jpg

THUẬN PHÁO-HOÀNH XA

Hai bên kèn trống rộn tranh cờ
Dí TỐT lèn sông ém đợi chờ
MÃ gối chân quỳ phang LÍNH kiểng
XE phi lộ tiến diệt QUÂN hờ
Bung VOI* mời mọc lườm cung ấy
Khép SĨ âm thầm nựng ải chơ
Thuận PHÁO dòn tan ào ạt giã
Tới lui lên xuống TƯỚNG om phờ

HANSY
*Tượng
http://s24.postimg.org/hfk4d9jud/Go_hoa_2222_copy.jpg

LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

Hiệp ba tảng sáng quậy QUÂN cờ
Té TƯỚNG bên kia đã sẵn chờ
Banh SỸ lòn hang nài ngón tiến
Hoành XA trực lộ kéo tay hờ
MÃ hăm đá hậu dương đắc chí
TỐT thí lăn càng sụm bá chơ
Lật ngược thế thần mâm đội PHÁO
VOI ông xất bất nghẽo thiu phờ

HANSY

vancali96
21-06-2014, 07:15 AM
http://s30.postimg.org/707exxlup/Dau_co_copy.jpg

THUẬN PHÁO-HOÀNH XA

Hai bên kèn trống rộn tranh cờ
Dí TỐT lèn sông ém đợi chờ
MÃ gối chân quỳ phang LÍNH kiểng
XE phi lộ tiến diệt QUÂN hờ
Bung VOI* mời mọc lườm cung ấy
Khép SĨ âm thầm nựng ải chơ
Thuận PHÁO dòn tan ào ạt giã
Tới lui lên xuống TƯỚNG om phờ

HANSY
*Tượng
http://s10.postimg.org/v5cwrhn6h/Go_hoa_2222_copy.jpg

Xin lỗi huynh Hansy câu thứ hai là nhanh chư không phải nhan , em mới thấy vội sửa mà huynh đã họa xong , bái phục , chúc huynh cuối tuần vui mạnh .


LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

Hiệp ba tảng sáng quậy QUÂN cờ
Té TƯỚNG bên kia đã sẵn chờ
Banh SỸ lòn hang nài ngón tiến
Hoành XA trực lộ kéo tay hờ
MÃ hăm đá hậu dương đắc chí
TỐT thí lăn càng sụm bá chơ
Lật ngược thế thần mâm đội PHÁO
VOI ông xất bất nghẽo thiu phờ

HANSY

[/CENTER]

vancali96
22-06-2014, 07:30 AM
WOÁNH CỜ KHUYA

Quyết chí lùa QUÂN miết lấn dồn
Vượt rừng dí TỐT hẹn bình non
XE lên ủi lũy chương trình vẹn
PHÁO nã tầm doanh kế hoạch tròn
Lấp lửng xuống lên thuồn MÃ gộc
Lăng xăng khép mở chổng BỒ hòn
SĨ mưu bàn bạc xin hòa hoãn
Hai TƯỚNG giao kèo dưỡng sức con

Hai TƯỚNG giao kèo dưỡng sức con
Đẹp thay cặp SĨ vẫn nguyên hòn
TƯỢNG choài thiên địa ca từ thắm
MÃ nhảy hoành tung vũ điệu tròn
Cảm đất XE luồn hoa lẫn trái
Ơn trời PHÁO giã nước hòa non
Hơi cùng lực kiệt nhờ ông TỐT
Quyết chí lùa QUÂN miết lấn dồn

HANSY

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQu9Y6QQhZ1gGjnCtfEeyFfP409drpV0 OJG9MiFWSV7ckPD0-a7

http://s27.postimg.org/dbk0zrr8j/Chien_tuong_copy.jpg

HỒNG THOẠI
22-06-2014, 11:27 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=172529#post172529)

Nhớ bạn

Nguyện cầu Phạm mỗ sức còn chơi
Hỏng lẽ bệnh kia tái lại rồi
Chớ để Diễn Đàn ai mãi vọng
Làm cho Thi Hữu mắt thêm lồi
Van cà đến miễu xin tình thắm
Hồng Thoại lên chùa khấn tội vơi
“ Chín bỏ làm mười “ huynh cố nhé !
Phương này nhớ bạn ngắm trăng côi

Vancali 6.21.14

http://s29.postimg.org/nf5cc1f2f/Nho_ban_copy.jpg




BẾ CẢNG SINH BỆNH
Cụ Phạm đời nào kém sức chơi
Chẳng qua mắc chứng lạ lùng rồi
Bàn tay nhỏ lại cùng gân nổi
Cái bụng to ra lẫn rốn lồi
Sách bảo : - Vì cơ không chịu bới
Cô truyền : - Bởi chữ nỏ làm vơi
Trong người tích tụ bao vần mới
Bế cảng nên thành bệnh cút côi.
HỒNG THOẠI 22.6.14

Hansy
22-06-2014, 01:52 PM
WOÁNH CỜ KHUYA

Quyết chí lùa QUÂN miết lấn dồn
Vượt rừng dí TỐT hẹn bình non
XE lên ủi lũy chương trình vẹn
PHÁO nã tầm doanh kế hoạch tròn
Lấp lửng xuống lên thuồn MÃ gộc
Lăng xăng khép mở chổng BỒ hòn
SĨ mưu bàn bạc xin hòa hoãn
Hai TƯỚNG giao kèo dưỡng sức con

Hai TƯỚNG giao kèo dưỡng sức con
Đẹp thay cặp SĨ vẫn nguyên hòn
TƯỢNG choài thiên địa ca từ thắm
MÃ nhảy hoành tung vũ điệu tròn
Cảm đất XE luồn hoa lẫn trái
Ơn trời PHÁO giã nước hòa non
Hơi cùng lực kiệt nhờ ông TỐT
Quyết chí lùa QUÂN miết lấn dồn

HANSY

http://s27.postimg.org/dbk0zrr8j/Chien_tuong_copy.jpg


PHÁO ĐẦU-MÃ ĐỘI-XE ĐÂM THỌC

Lặng lẽ ém QUÂN vạch kế dồn
XE hoành đợi sẵn quyết tràn non
Tiền phương NGỰA chiến luôn phòng đủ
Hậu trại PHÁO binh đã bố tròn
Ghễnh SĨ thăm dò địch vén trướng
Chồm lưng chuẩn bị TƯỢNG phang hòn
Lăm le sung mãn đâm đầu CHỐT
TƯỚNG giặc bất ngờ cuống mẹ con

TƯỚNG giặc bất ngờ cuống mẹ con
Thành toang PHÁO tấn cả hai hòn
Chiến XA ủi lướt bao bờ sụm
Kỵ MÃ thọc đâm bốn phía tròn
Đâu nữa chàng VOI canh dưới hẻm
Nào thời chú SĨ giữ đầu non
Hiệp hai CHỐT đỏ âm thầm tính
Lặng lẽ ém QUÂN vạch kế dồn

HANSY

vancali96
22-06-2014, 09:11 PM
Chỉ sau chưa đầy hai loạt trận, nhiều ông chưa lớn và cả các ông lớn đã phải lũ lượt dắt tay nhau ra về : Cameroon, Australia, Honduras, Bosnia Herzegovina, đặc biệt nhất là 2 ông cực lớn Tây Ban Nha và Anh. Sau loạt trận đêm nay, có thể Algerie và Bồ Đào Nha cũng sẽ cùng chung số phận LỠ MỘNG THIÊN ĐƯỜNG
HSN


Lỡ mộng

Hai loạt trận làm đội lớn vơi
Chia tay “ world cup” lệ lòng rơi
Cameroon chiến mã đành cam vậy
Honduras voi rừng cũng chịu thôi
Bosnia đại bàng co cẳng lại
Australia đà điểu trụi lông rồi
Tây Ban Nha với Anh theo gót
Giấc mộng thiên đường … bỏ cuộc chơi

Vancali 6.22.14

* Xin phép tên đội tuyển xem như hai từ , cám ơn .

http://s17.postimg.org/wqg09vqvj/Lo_mong_copy.jpg

Hansy
22-06-2014, 09:41 PM
Chỉ sau chưa đầy hai loạt trận, nhiều ông chưa lớn và cả các ông lớn đã phải lũ lượt dắt tay nhau ra về : Cameroon, Australia, Honduras, Bosnia Herzegovina, đặc biệt nhất là 2 ông cực lớn Tây Ban Nha và Anh. Sau loạt trận đêm nay, có thể Algerie và Bồ Đào Nha cũng sẽ cùng chung số phận LỠ MỘNG THIÊN ĐƯỜNG
HSN
* Xin phép tên đội tuyển xem như hai từ , cám ơn .

http://s17.postimg.org/wqg09vqvj/Lo_mong_copy.jpg

TRE GIÀ MĂNG MỌC

Tre già sụm gối bảng dần vơi
Trái bóng lăn kềnh lớn thảm rơi
Sân cỏ ngó chừng luôn bất trắc
Sự đời coi bộ cũng thường thôi
Lão hưu rời ghế ừm chắc vậy
Măng mọc thế chân á rõ rồi
Đừng cứ ăn mày trong dĩ vãng
Khoe tài bằng miệng chỉ lừa chơi

HANSY

Lệ Hà
22-06-2014, 09:42 PM
Ghét lây[/COLOR]

Lão giận đường thơ ghét cả thùng
Trông nàng vấp ngã nước bay tung
Vui lòng thấy gánh đòn nghiêng ngửa
Hả dạ nhìn ai mặt sượng sùng
Thoại nói vai quằng va mỏm đá
Huy đồn mắt mỏi đụng cây sung
Van Cà đau đớn lồm cồm dậy
Cũng tại ngày xui … chắc kỵ mùng ?

Vancali 6.17.14
http://s30.postimg.org/wfs1o3du9/Ghet_lay_copy.jpg

KHI NGƯỜI ĐẸP ĐI MUA HÀNG
Nàng Van có vẻ đẹp " nghiêng thùng "
Dạo phố bao chàng mắt nổ tung
Kiền Đức cho bà Lan thất sủng
Hoàng Giao xúi lão Thoại tôn sùng
Mơ màng, cụ Phạm chờ gom thúng
Thấp thỏm, ông Quyền đợi đớp sung
Bảo vệ giăng hàng xua đại chúng
Lùi xa để mỹ nữ mua mùng.
HỒNG THOẠI 18.6.14

VÁC THÙNG
Cả buổi Van Ca vác chiếc thùng
Vô làng xướng họa chạy lùng tung
Nhìn theo bác Thoại lòng mê sủng
Ngó lại bà Giao dạ muốn sùng
Cụ Phạm chuồn xa đầu đội thúng
Huynh Hiền đến cạnh mắt tìm sung
Le te Kiền Đức cầm đôi ủng
Mạnh Kỷ, Huy Thanh nhận vá mùng
Hoàng Giao[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]


NHANH ...VÀO MÙNG!

Đường quê thiếu nữ gánh đôi thùng
Bất chợt giông cuồng cúc bật tung
Lảo đảo ôm mưa người ướt sũng
Loay hoay tránh gió bước đi sùng
Trời u buổi sáng mà ra đẹp
Gió mát chiều hôm hóa lại sung
Vội vã chân trần đành mất dép
Về mau tổ ấm để... vào mùng!

BXP 22.6.2014


RỦI DO... MÙNG!

Trời mưa vội vã đạp va thùng
Thiếu nữ đường trơn té đổ tung
Gánh rớt chao người nghiêng chẳng ngả
Hài văng xuống rãnh sượng không sùng
Ngồi lên mặt tỉnh do còn sức
Đứng dậy mày tươi bởi vẫn sung
Dạ xuyến nhưng lòng cô hổng ngại
Hăm ba gặp rủi chắc vì...mùng!

Lệ Hà

vancali96
23-06-2014, 05:34 AM
[ .[/B]


NHANH ...VÀO MÙNG!

Đường quê thiếu nữ gánh đôi thùng
Bất chợt giông cuồng cúc bật tung
Lảo đảo ôm mưa người ướt sũng
Loay hoay tránh gió bước đi sùng
Trời u buổi sáng mà ra đẹp
Gió mát chiều hôm hóa lại sung
Vội vã chân trần đành mất dép
Về mau tổ ấm để... vào mùng!

BXP 22.6.2014


RỦI DO... MÙNG!

Trời mưa vội vã đạp va thùng
Thiếu nữ đường trơn té đổ tung
Gánh rớt chao người nghiêng chẳng ngả
Hài văng xuống rãnh sượng không sùng
Ngồi lên mặt tỉnh do còn sức
Đứng dậy mày tươi bởi vẫn sung
Dạ xuyến nhưng lòng cô hổng ngại
Hăm ba gặp rủi chắc vì...mùng!

Lệ Hà

Cám ơn tỷ Lệ Hà cho em bài họa hay , làm em nhưc cả đâu , chúc tỷ cùng quí huynh luôn vui mạnh .

Yếm bay

Gái quê cuộc sống gắng liền thùng
Sáng sớm trên đường yếm gió tung
Dáng lộ anh hùng tim phấn khích
Hình khoe má phấn dạ đâm sùng
Vừa nom trai trẻ vui lòng hưởng
Nhác thấy trâu già khoái chí sung
Thầy bảo thường xui vào cuối tháng
Và kiên quẫy gánh mấy ngày mùng !

Vancali 6.22.14

http://s29.postimg.org/ghz1jk5vb/Yem_bay_copy.jpg

vancali96
23-06-2014, 07:12 AM
TÌNH MONG
(Thuận Nghịch độc)

Trông chờ mỏi rã úa thầm duyên
Ngóng lả tim đời rải tiếng quyên
Lòng hỡi thế cam đành đổi nguyện
Mộng ơi nào nỡ đoạn thay nguyền
Mong cầu phước ái thơm lành chuyện
Vọng ước ân tình đượm hảo nguyên
Nồng mặn thắm vương đừng ảo huyễn
Dòng thơ nối dệt bến nâng thuyền

Thuyền nâng bến dệt nối thơ dòng
Huyễn ảo đừng vương thắm mặn nồng
Nguyên hảo đượm tình ân ước vọng
Chuyện lành thơm ái phước cầu mong
Nguyền thay đoạn nỡ nào ơi mộng
Nguyện đổi đành cam thế hỡi lòng
Quyên tiếng rải đời tim lả ngóng
Duyên thầm úa rã mỏi chờ trông

HANSY

Duyên nợ
(Thuận nghich độc)

Trông mãi chữ tình kết nợ duyên
Đếm ngày bao mộng gởi thiên quyên
Lòng xuôi đỏ kiệu cùng mơ vọng
Ý toại hồng hoa với ước nguyền
Mong mỏi phím đàn vui cận thiển
Đợi chờ gương lược đẹp lai nguyên
Nồng thơm khúc nhạc cung huyền diệu
Dòng ngược nước sông nhớ hỡi thuyền

Thuyền hỡi nhớ sông nước ngược dòng
Diệu huyền cung nhạc khúc thơm nồng
Nguyên lai đẹp lược gương chờ đợi
Thiển cận vui đàn phím mỏi mong
Nguyền ước với hoa hồng toại ý
Vọng mơ cùng kiệu đỏ xuôi lòng
Quyên thiên gởi mộng bao ngày đếm
Duyện nợ kết tình chữ mãi trông

Vancali 6.22.14

http://s18.postimg.org/3of8l92hl/Duyen_no_copy.jpg

Hansy
23-06-2014, 02:16 PM
TÌNH MONG
(Thuận Nghịch độc)

Trông chờ mỏi rã úa thầm duyên
Ngóng lả tim đời rải tiếng quyên
Lòng hỡi thế cam đành đổi nguyện
Mộng ơi nào nỡ đoạn thay nguyền
Mong cầu phước ái thơm lành chuyện
Vọng ước ân tình đượm hảo nguyên
Nồng mặn thắm vương đừng ảo huyễn
Dòng thơ nối dệt bến nâng thuyền

Thuyền nâng bến dệt nối thơ dòng
Huyễn ảo đừng vương thắm mặn nồng
Nguyên hảo đượm tình ân ước vọng
Chuyện lành thơm ái phước cầu mong
Nguyền thay đoạn nỡ nào ơi mộng
Nguyện đổi đành cam thế hỡi lòng
Quyên tiếng rải đời tim lả ngóng
Duyên thầm úa rã mỏi chờ trông

HANSY

http://s18.postimg.org/3of8l92hl/Duyen_no_copy.jpg

KẾT TÓC XE TƠ
(Thuận Nghịch độc)

Trông chờ Nguyệt lão kết thành duyên
Nẻo mộng ươm lời bặt não quyên
Lòng ước vẹn câu ngời khúc thệ
Dạ mơ tròn ý rạng tâm nguyền
Mong tình lửa phượng thơm dài luyến
Thỏa ái hương quỳnh đượm vẹn nguyên
Nồng mặn phấn son vầy gối huyễn
Dòng thơ hạnh phúc bến ru thuyền

Thuyền ru bến phúc hạnh thơ dòng
Huyễn gối vầy son phấn mặn nồng
Nguyên vẹn đượm quỳnh hương ái thỏa
Luyến dài thơm phượng lửa tình mong
Nguyền tâm rạng ý tròn mơ dạ
Thệ khúc ngời câu vẹn ước lòng
Quyên não bặt lời ươm mộng nẻo
Duyên thành kết lão nguyệt chờ trông

HANSY

buixuanphuong09
23-06-2014, 03:53 PM
Nguyên văn bởi Lệ Hà
RỦI DO... MÙNG!

Trời mưa vội vã đạp va thùng
Thiếu nữ đường trơn té đổ tung
Gánh rớt chao người nghiêng chẳng ngả
Hài văng xuống rãnh sượng không sùng
Ngồi lên mặt tỉnh do còn sức
Đứng dậy mày tươi bởi vẫn sung
Dạ xuyến nhưng lòng cô hổng ngại
Hăm ba gặp rủi chắc vì...mùng!

Lệ Hà
Yếm bay

Gái quê cuộc sống gắng liền thùng
Sáng sớm trên đường yếm gió tung
Dáng lộ anh hùng tim phấn khích
Hình khoe má phấn dạ đâm sùng
Vừa nom trai trẻ vui lòng hưởng
Nhác thấy trâu già khoái chí sung
Thầy bảo thường xui vào cuối tháng
Và kiên quẫy gánh mấy ngày mùng !

Vancali 6.22.14

NGHIỆP NHÀ NÔNG

Nghiệp của nhà nông: đấu, chão, thùng *
Trăm đường hối hả bụi mù tung
Mới vừa nóng giận còn văng muỗm
Chốc đã hòa vui chẳng sượng sùng
Xả não buông phiền khi tháng hạn
Mong hoàn ước hảo giữa ngày sung
Mồ hôi nhễ nhại thôi gồng gánh
Bãi cỏ đằm thân gió quạt mùng.

BXP 23.6.2014
* Đấu để đong thóc, Chão để cày trâu, Thùng đựng thóc.
Vui quá quên cả mệt. Gò thử cái ngũ độ thanh, Van xem có sai chỗ nào chỉ giúp

vancali96
23-06-2014, 07:19 PM
Nhớ bạn

Nguyện cầu Phạm mỗ sức còn chơi
Hỏng lẽ bệnh kia tái lại rồi
Chớ để Diễn Đàn ai mãi vọng
Làm cho Thi Hữu mắt thêm lồi
Van cà đến miễu xin tình thắm
Hồng Thoại lên chùa khấn tội vơi
“ Chín bỏ làm mười “ huynh cố nhé !
Phương này nhớ bạn ngắm trăng côi

Vancali 6.21.14

http://s29.postimg.org/nf5cc1f2f/Nho_ban_copy.jpg

BẾ CẢNG SINH BỆNH
Cụ Phạm đời nào kém sức chơi
Chẳng qua mắc chứng lạ lùng rồi
Bàn tay nhỏ lại cùng gân nổi
Cái bụng to ra lẫn rốn lồi
Sách bảo : - Vì cơ không chịu bới
Cô truyền : - Bởi chữ nỏ làm vơi
Trong người tích tụ bao vần mới
Bế cảng nên thành bệnh cút côi.
HỒNG THOẠI 22.6.14

Tim côi

Từ ngày xướng họa lão không chơi
Bế cảng nghe đâu bệnh lạ rồi
Khó ngủ ghiền thơ nên tóc rối
Ít ăn nhớ chữ khiến tai lồi
Người hay cáu kỉnh buồn mau tới
Tánh lại cộc cằn tức khó vơi
Cũng tại bà nhà kêu đổi mới
Xa bè lánh bạn … khiến tim côi

Vancali 6.22.14

http://s13.postimg.org/tw4tn7547/Tim_coi_copy.jpg

vancali96
24-06-2014, 06:01 AM
http://static9.nguyentandung.org/files/2014/05/gian-khoan-0805141.jpg


CẢM ƠN CÁI GIÀN KHOAN
---*---
Cảm ơn người Hán kéo giàn khoan
Xâm phạm chủ quyền biển việt nam
Đánh thức bao người từng ảo tưởng
Vả mồm những kẻ sống ôm chân
Giặc Tàu truyền kiếp cha ông dạy
Người hán thâm nho chớ có gần
Cảnh giác đề phòng là quốc sách
Tẩy chay Trung Quốc đấy bình an.

23/6/2014
Tuyen45

Lật lọng

Cũng vì lợi nhuận kiếm dầu khoan
Xóa bỏ thâm tình của nước Nam
Bỉ mặt bao người lo phật ý
Chua lòng lắm kẻ bợ theo chân
“ Chữ vàng” dối trá anh em cận
“Bốn tốt” điêu ngoa lối xóm gần
Hán tặc gian manh trò phản bạn
Nên thà quyết tử để dân an

Vancali 6.23.14

http://s8.postimg.org/unezrw0jp/Lat_long_copy.jpg

vancali96
24-06-2014, 06:22 AM
http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/1-40600226_zps36393b66.jpg.html


CHÚC SINH NHẬT THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG


Xuân về thắm đượm những màu hoa
Thêm tuổi niềm vui đẹp cảnh nhà
Gửi đến mừng anh câu thịnh vượng
Tìm sang chúc bác chữ an hoà
Tóc vương mây bạc không chùng bước
Da nhuộm gió sương vẫn mạnh đà
Nhặt góp cỏ cây hàng vạn loại
Thi đường ,lục bát mãi ngân nga

Khắc Hiền
23/6/2014

Mừng sinh nhật

Sinh nhật trang hoàng vạn sắc hoa
Cháu con tề tựu khách đầy nhà
Người mừng thi hữu đời an lạc
Kẻ chúc hiền huynh cảnh thái hòa
Sức khỏe dồi dào chân vững tiến
Nguồn thơ mạnh mẽ ý nương đà
Thăng trầm tiếng nhạc lồng theo gió
Cao hứng ông đàn khúc nguyệt nga

Vancali 6.23.14

http://s7.postimg.org/jsy7d34p7/Mung_sinh_nhat_bac_phuong_copy.jpg

buixuanphuong09
24-06-2014, 07:26 AM
Nguyên văn bởi Khắc Hiền
CHÚC SINH NHẬT THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG

Xuân về thắm đượm những màu hoa
Thêm tuổi niềm vui đẹp cảnh nhà
Gửi đến mừng anh câu thịnh vượng
Tìm sang chúc bác chữ an hoà
Tóc vương mây bạc không chùng bước
Da nhuộm gió sương vẫn mạnh đà
Nhặt góp cỏ cây hàng vạn loại
Thi đường ,lục bát mãi ngân nga

Khắc Hiền
23/6/2014

Mừng sinh nhật

Sinh nhật trang hoàng vạn sắc hoa
Cháu con tề tựu khách đầy nhà
Người mừng thi hữu đời an lạc
Kẻ chúc hiền huynh cảnh thái hòa
Sức khỏe dồi dào chân vững tiến
Nguồn thơ mạnh mẽ ý nương đà
Thăng trầm tiếng nhạc lồng theo gió
Cao hứng ông đàn khúc nguyệt nga

Vancali 6.23.14

CẢM ƠN MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật vui mừng bút nở hoa
Cảm ơn thi hữu đã sang nhà
Vần thơ gửi tặng tình chan chứa
Lời chúc lưu trang ý hợp hòa
Ngát tỏa hương đời thêm tiến bước
Giải vây nghiệp kiếp lại vươn đà
Duyên trần dan díu tôi và bạn
Lai láng câu vần dưới bóng Nga!

BXP 24.6.2014

vancali96
24-06-2014, 08:44 AM
4720.
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Lòng thương của Mẹ ngát thơm đầu
Rộng rãi vô cùng chẳng hết đâu
Tiếc thuở sum vầy ran dạ trỗi
Hờn khi bướng bĩnh mỏi tâm sầu
Ân dài xiết lực ngời thanh hửng
Nghĩa nặng thâm tình tỏa biếc sâu
Đoạn cuối người đi buồn thảm não
Hằng xin phước mẫu được như cầu

HANSY

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9W0T7ORCHve-eZA7dxy8gVWC5Q1XTmSfP0zRgermFzCnrK3Dm

Cội nguồn
(Ngũ độ thanh)

Kẽo kẹt ầu ơ tiếng mở đầu
Ru hồn trẻ nít mộng về đâu
Bao ngày dưỡng dục câu nồng ấm
Một thuở rèn trui chữ ướm sầu
Nghĩa mẹ sông dài thêu chỉ thắm
Ơn đời sóng cả dệt tình sâu
Nên người hãy nhớ nguồn tiên tổ
Áo mão thành danh phải nguyện cầu

Vancali 6.23.14

http://s18.postimg.org/41zzjo4jt/Coi_nguon_copy.jpg

Hansy
24-06-2014, 12:55 PM
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Lòng thương của Mẹ ngát thơm đầu
Rộng rãi vô cùng chẳng hết đâu
Tiếc thuở sum vầy ran dạ trỗi
Hờn khi bướng bĩnh mỏi tâm sầu
Ân dài xiết lực ngời thanh hửng
Nghĩa nặng thâm tình tỏa biếc sâu
Đoạn cuối người đi buồn thảm não
Hằng xin phước mẫu được như cầu

HANSY

http://s18.postimg.org/41zzjo4jt/Coi_nguon_copy.jpg

MẸ-CON
(Ngũ vị hương)

À ơi tiếng MẸ trỗi ru đầu
Cả kiếp CON thời lãng được đâu
Chút nghĩa giàu sang nào MẸ hưởng
Buồn CON tẻ lặng khiến ai sầu
Công thầm MẸ khổ hoài ghi nhớ
Tuổi dại CON nguyền mãi khắc sâu
Mỗi buổi CON hằng luôn có MẸ
Lòng CON gửi MẸ tiếng kinh cầu

HANSY

vancali96
24-06-2014, 08:55 PM
Càng “hổ báo”, càng dễ thua

Không liên quan gì đến chuyên môn, nhưng có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tính đến thời điểm này của World Cup 2014, các đội bóng có biệt danh là những loài vật đã thi đấu rất kém cỏi. Thậm chí, nhiều đội đã bị loại sớm chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng.

Đây đương nhiên chỉ là sự tình cờ, nhưng World Cup lần này có vẻ không phải là đất lành cho các đội bóng có biệt danh hoặc có sự liên quan nào đó đến các loài vật. Dẫn chứng tiêu biểu chính là Tây Ban Nha, đội bóng chỉ còn đợi thời gian để chính thức trở thành cựu vô địch.

Bấy lâu nay, Tây Ban Nha có các biệt danh như “La Furia Roja” (Cơn thịnh nộ màu đỏ), “La Roja” (Đội quân đỏ) hay “La Seleccion” (Đội tuyển). Nhưng với đất nước vốn có môn đấu bò tót cực kỳ nổi tiếng, Tây Ban Nha đôi khi cũng được so sánh với đấu sĩ hoặc… bò tót. Và tại World Cup 2014, sau 2 trận thua mất mặt trước Hà Lan và Chile, “bò tót” Tây Ban Nha đã sớm bị loại.
Cùng bảng B với Tây Ban Nha còn có Australia. Biệt danh của Australia là “Socceroos”, vốn ghép từ “soccer” (bóng đá) và “kangaroo” (chuột túi). Ở Australia, chuột túi đúng là loài thú được biết đến nhiều nhất. Và không rõ có phải vì dính dáng đến chuột túi hay không, Australia cũng dừng chân rất sớm sau 2 trận thua liên tiếp trước Chile và Hà Lan.

Tại bảng A, Cameroon có biệt danh rất oai là “Sư tử bất khuất”. Nhưng Eto’o cùng các đồng đội đã thể hiện phong độ hết sức mờ nhạt tại Cúp thế giới. Thua Mexico 0-1 rồi thua Croatia 0-4, “Sư tử bất khuất” Cameroon đã phải đặt vé rời Brazil sau khi vòng bảng kết thúc.

Ở bảng C, Bờ Biển Ngà được biết đến với biệt danh “Voi rừng”. Sở hữu rất nhiều hảo thủ như anh em nhà Toure, Drogba, Gervinho…, nhưng Bờ Biển Ngà đã bất ngờ để thua Colombia trong loạt trận thứ hai và sẽ phải quyết đấu với Hy Lạp ở lượt trận cuối cùng nếu không muốn bị loại sớm.

Bảng D có đội tuyển Anh, sở hữu biệt danh “Tam sư”. Dự World Cup 2014 với rất nhiều kỳ vọng, nhưng sư tử Anh đã sớm gây thất vọng khi thua cả 2 trận đầu (cùng tỉ số 1-2) trước Italia và Uruguay. Đã chính thức bị loại, đây là lần đầu tiên Anh không vượt qua được vòng bảng những những lần tham dự Cúp thế giới.

Bảng F có “Đại bàng xanh” Nigeria được đánh giá là đủ khả năng cạnh tranh vé đi tiếp. Nhưng trong trận ra quân gặp đội Iran vốn bị coi là yếu nhất bảng, Nigeria đã thể hiện phong độ kém cỏi và bị thủ hòa 0-0. Bảng H có Algeria biệt danh “Cáo sa mạc” và họ cũng khởi đầu không như mong đợi khi thua Bỉ 1-2.

Tại World Cup 2014, Pháp có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Có biệt danh “Les Bleus” (Xanh da trời), Pháp cũng được biết đến với một tên gọi khác là “Gà trống Gaulois”. Sau 2 trận đầu tiên, “Gà trống Gaulois Pháp” đã thắng tuyệt đối, ghi tới 8 bàn thắng và trở thành một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất giải.

Long Nguyên - Dân Việt

Sơ kết loạt hai

Bò tót chào sân bị loại rồi
Tam sư số phận giống nhau thôi
Voi rừng vận sức đôi chân cố
Chuột túi đau lòng ngấn lệ rơi
Gà trống Pháp kiên cường vẫn chạy
Đại bàng xanh mạnh tiến còn chơi
Cáo sa mạc khởi đầu yếu kém
Sơ kết loạt hai … vấn mệnh trời

Vancali 6.24.14


http://s30.postimg.org/nxw3m66up/So_ket_loat_hai_copy.jpg