PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Hansy
24-06-2014, 10:09 PM
http://s30.postimg.org/nxw3m66up/So_ket_loat_hai_copy.jpg

SẤP NGỮA CUỘC ĐỜI

Banh lăn hơn thiệt rõ ra rồi
Có lắm bất ngờ cũng phải thôi
Trái bóng quay tròn đâu cũng đến
Cầu môn đứng sững dễ tầm rơi
Anh hùng chân khựng không đường thoát
Kỵ mã mơ nhào hết cửa chơi
Thắng bại âu là hai mặt sống
Sức tan lực kiệt phó giao trời

HANSY

HỒNG THOẠI
25-06-2014, 11:11 AM
[QUOTE=Nguyễn Thu Sang;172153]LẠC BƯỚC MIỀN YÊU

Chợt thấy con tim...gõ nhịp...kêu!
Lơ thơ ngọn liễu vẫy bên chiều
Hoa hồng tô thắm bao song cửa
Ngõ trúc uốn quanh mấy mái lều
Người nở nụ cười vang cõi nhớ
Ta gầy hoa nắng dệt miền yêu
Lung linh mắt biếc soi tình mộng
Dậy sóng hoang mơ tựa thủy triều

HNL

Hè kỷ niệm

Gọi hè rộn rã tiếng ve kêu
Áo trắng bâng khuâng dưới nắng chiều
Đợi bạn sân trường đi trước cổng
Chờ ai bóng nhỏ đứng sau lều
Chim bay đỉnh núi kêu tình thắm
Gió thổi bên đồi gõ nhịp yêu
Lưu bút chuyền tay dòng mực tím
Từng trang kỷ niệm … nhớ dâng triều

Vancali 6.19.14

http://s30.postimg.org/ron97e0oh/He_ky_niem_copy.jpg



CHIỀU
Lảnh lót ngang trời tiếng nhạn kêu
Hanh hao vạt nắng sẫm vườn chiều
Bầy chim ríu rít chia lìa liễu
Sợi khói bâng khuâng giã biệt lều
Sóng soải hoàng hôn khoe bộ điệu
Nồng nàn bếp lửa gợi tình yêu
Làm cho lữ khách âm thầm hiểu
Nỗi nhớ nhà lênh láng tựa triều.
HỒNG THOẠI 25.6.14

Huy Thanh
25-06-2014, 07:24 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3UqtADrnHIBHdG4p1YDg6xPuK3Z_QV PNNqSKpDh-ZTJ7Dk75K


TÌNH VIỄN XỨ

Tiên Rồng mở cõi Việt Nam ta
Tự cổ người dân sống thuận hòa
Đất rộng ươm trồng tơ vạn mẫu
Sông dài cấy dệt gấm ngàn hoa
Trăng mờ đỉnh núi nhìn mây ửng
Nắng rạng ngoài khơi ngắm nguyệt tà
Vững bước vươn lên cùng bốn biển
Quay về tổ quốc dẫu đường xa.

Huy Thanh
25-6-2014

vancali96
25-06-2014, 08:42 PM
TIẾNG GỌI HOÀNG SA

Sóng gọi Hoàng Sa đảo trả lời
Ngư trường đất Việt rộng ngàn khơi
Lễ khao chiến sĩ tình mây nước
Lề thế non sông nghĩa biển trời
Ngả xuống bao người tâm chẳng vợi
Vùng lên bấy cội dạ đầy vơi
Tiền tiêu tổ quốc hoài trân quý
Ý nguyện toàn dân mãi rạng ngời.

Huy Thanh
25-6-2014

Giữ đảo

Hoàng Sa giữ đảo thệ bao lời
Giặc Hán tung hoành dậy sóng khơi
Cảnh sát biển đành phơi gấu mật
Ngư dân Việt quyết đọ gan trời
Lê Chiêu Thống ươn hèn chớ học
Hưng Đạo Vương dũng khí nào vơi
Tổ quốc lâm nguy lòng quyết tử
Gìn non cháu Lạc … sử xanh ngời

Vancali 6.25.14

http://s7.postimg.org/vf33zdekb/Giu_dao_copy.jpg

vancali96
26-06-2014, 05:28 AM
HÚT THUỐC LÀO


Cán cuốc ngay đơ một ống này
Xin mời nếm thử để... lên mây
Tay thò ấn lỗ. Oài! Sung sướng!
Miệng chúm hôn đầu. Úi! Ngất ngây
Ở giữa nùi vê thêm lửa nóng
Bên trên khói phả nốt hơi đầy
Nghiền cơn, nước rít kêu sòng sọc
Mắt đẫn đờ thân rũ rượi say.

Lan Phương KTV

Điếu cày

Tròn vo một khúc mại vô này
Lửa nổi ru hồn tận chín mây
Óc ách chân cuồng tê dại dại
Phập phều môi tái sướng ngây ngây
Hà hơi tóc dựng tình nghiêng ngửa
Nhả khói người cong nước rỏ đầy
Mắt nhấm mơ màng cung khoái lạc
Đêm nằm nhớ lại dạ còn say

Vancali 6.25.14

http://s15.postimg.org/vlgksskfv/Dieu_cay_copy.jpg

Hansy
26-06-2014, 10:43 AM
]

HÚT THUỐC LÀO


Cán cuốc ngay đơ một ống này
Xin mời nếm thử để... lên mây
Tay thò ấn lỗ. Oài! Sung sướng!
Miệng chúm hôn đầu. Úi! Ngất ngây
Ở giữa nùi vê thêm lửa nóng
Bên trên khói phả nốt hơi đầy
Nghiền cơn, nước rít kêu sòng sọc
Mắt đẫn đờ thân rũ rượi say.

Lan Phương KTV


http://s15.postimg.org/vlgksskfv/Dieu_cay_copy.jpg

*Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao

CUỘC TỈNH SAY

Mó mó mâm mâm đút lẹ này
Châm ngòi lửa dậy ngút trời mây
Bung lên để xuống lâng lâng dại
Rít nhả hít hà lửng lửng ngây
Trăng gió ngả nghiêng lèn nỗi sướng
Nước non sòng sọc réo cơn đầy
Thoát trần một lúc đời thêm tuyệt
Tỉnh táo say mèm ghẹo tỉnh say

HANSY

vancali96
26-06-2014, 10:22 PM
HÚT THUỐC LÀO


Cán cuốc ngay đơ một ống này
Xin mời nếm thử để... lên mây
Tay thò ấn lỗ. Oài! Sung sướng!
Miệng chúm hôn đầu. Úi! Ngất ngây
Ở giữa nùi vê thêm lửa nóng
Bên trên khói phả nốt hơi đầy
Nghiền cơn, nước rít kêu sòng sọc
Mắt đẫn đờ thân rũ rượi say.

Lan Phương KTV


http://s15.postimg.org/vlgksskfv/Dieu_cay_copy.jpg

*Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao

CUỘC TỈNH SAY

Mó mó mâm mâm đút lẹ này
Châm ngòi lửa dậy ngút trời mây
Bung lên để xuống lâng lâng dại
Rít nhả hít hà lửng lửng ngây
Trăng gió ngả nghiêng lèn nỗi sướng
Nước non sòng sọc réo cơn đầy
Thoát trần một lúc đời rất tuyệt
Tỉnh táo say mèm ghẹo tỉnh say

HANSY

Tình say

Trần gian tận hưởng phút giây này
Một tấc kê vào mộng hóa mây
Nghía dáng tê lòng mê mẩn vọng …
Trông hình đỏ mặt thẩn thờ ngây …
Núi đồi nghiêng ngửa cung chìm đắm
Thành quách chỏng chơ suối cạn đầy
Lạc chốn tiên bồng ru ảo ảnh
Ơn người … bày vẽ cuộc tình say

Vancali 6.26.14

http://s22.postimg.org/hsvtiw0wx/Tinh_say_copy.jpg

Hansy
26-06-2014, 11:41 PM
http://s15.postimg.org/vlgksskfv/Dieu_cay_copy.jpg

*Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao

CUỘC TỈNH SAY

Mó mó mâm mâm đút lẹ này
Châm ngòi lửa dậy ngút trời mây
Bung lên để xuống lâng lâng dại
Rít nhả hít hà lửng lửng ngây
Trăng gió ngả nghiêng lèn nỗi sướng
Nước non sòng sọc réo cơn đầy
Thoát trần một lúc đời thơm tuyệt
Tỉnh táo say mèm ghẹo tỉnh say

HANSY

http://s22.postimg.org/hsvtiw0wx/Tinh_say_copy.jpg

THOẢI MÁI SAY

Cuộc sướng hiếm hoi thế giới này
Lúc nào hưởng được cứ tràn mây
Khuỳnh chân lớn bé đều hăng giục
Gác bụng non già cũng luội ngây
Uốn lượn sóng vươn rồng phủ đẫm
Xuống lên gió trỗi phượng căng đầy
Hò khoan kéo đẩy đời mê ảo
Được dịp sông hồ thỏa chí say

HANSY

vancali96
27-06-2014, 05:11 AM
VUI SỐNG
(Ngũ độ thanh)
Sảng khoái quê nhà giữa ruộng dâu
Giò lan mỗi sáng nở tươi màu
Vườn ươm quả ngọt lòng ghi rõ
Chữ thảo câu vàng dạ khắc lâu
Nghĩa cử khơi nguồn trao ước nguyện
Tình thương gọi giấc gửi mưu cầu
Mừng thêm một tuổi đời vui sống
Tổ ấm yên bình nhẵn nhụi râu
Hoàng Giao



Ảo giác
(Ngũ độ thanh)

Bao ngày ảo giác kiệu nàng dâu
Huyễn diệu cùng ai pháo đỏ màu
Tóc rũ mây ngàn hay vọng tưởng
Môi hờn tuổi ngọc cứ chờ lâu
Nhìn gương mỗi bận lòng mơ ước
Xũ quẻ hằng đêm dạ khấn cầu
Lỗi nhịp cung đàn trăng lẻ bóng
Canh trường ngủ mộng đấng mày râu

Vancali 6.26.14

http://s8.postimg.org/lrxmlbj51/Ao_giac_copy.jpg

HỒNG THOẠI
27-06-2014, 11:18 AM
TIẾNG GỌI HOÀNG SA

Sóng gọi Hoàng Sa đảo trả lời
Ngư trường đất Việt rộng ngàn khơi
Lễ khao chiến sĩ tình mây nước
Lề thế non sông nghĩa biển trời
Ngả xuống bao người tâm chẳng vợi
Vùng lên bấy cội dạ đầy vơi
Tiền tiêu tổ quốc hoài trân quý
Ý nguyện toàn dân mãi rạng ngời.

Huy Thanh
25-6-2014

Giữ đảo

Hoàng Sa giữ đảo thệ bao lời
Giặc Hán tung hoành dậy sóng khơi
Cảnh sát biển đành phơi gấu mật
Ngư dân Việt quyết đọ gan trời
Lê Chiêu Thống ươn hèn chớ học
Hưng Đạo Vương dũng khí nào vơi
Tổ quốc lâm nguy lòng quyết tử
Gìn non cháu Lạc … sử xanh ngời

Vancali 6.25.14

http://s7.postimg.org/vf33zdekb/Giu_dao_copy.jpg




DỤNG Ý
Tiền nhân lập quốc gởi trao lời
Lúc để thân rống quấn chặt khơi
Đã có rừng vàng ban mối lợi
Còn thêm biển bạc đón ơn trời
Đầu tư hợp lí thì không vợi
Tái tạo cân bằng lại chẳng vơi
Sở cậy tài nguyên mà đổi mới
Làm cho nước Việt mãi tươi ngời.
HỒNG THOẠI 27.6.14

Hansy
27-06-2014, 12:25 PM
VUI SỐNG
(Ngũ độ thanh)
Sảng khoái quê nhà giữa ruộng dâu
Giò lan mỗi sáng nở tươi màu
Vườn ươm quả ngọt lòng ghi rõ
Chữ thảo câu vàng dạ khắc lâu
Nghĩa cử khơi nguồn trao ước nguyện
Tình thương gọi giấc gửi mưu cầu
Mừng thêm một tuổi đời vui sống
Tổ ấm yên bình nhẵn nhụi râu
Hoàng Giao


http://s8.postimg.org/lrxmlbj51/Ao_giac_copy.jpg

ĐÁM CƯỚI QUÊ
(Ngũ vị hương)

Thoảng gió vang lừng chuyện rễ dâu
Làng quê rộn rã biết bao màu
Gà inh tỏi bạn bè ơi ới
Cỗ tiệc um sùm bếp đỏ lâu
Mấy chị tô mày mơ ở cõi
Vài anh thả bước dạo trên cầu
Tơ hồng Nguyệt lão đà giăng kín
Khỏa giữa tim hồng đến bạc râu

HANSY

vancali96
27-06-2014, 09:03 PM
*Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao

CUỘC TỈNH SAY

Mó mó mâm mâm đút lẹ này
Châm ngòi lửa dậy ngút trời mây
Bung lên để xuống lâng lâng dại
Rít nhả hít hà lửng lửng ngây
Trăng gió ngả nghiêng lèn nỗi sướng
Nước non sòng sọc réo cơn đầy
Thoát trần một lúc đời thơm tuyệt
Tỉnh táo say mèm ghẹo tỉnh say

HANSY

http://s22.postimg.org/hsvtiw0wx/Tinh_say_copy.jpg

THOẢI MÁI SAY

Cuộc sướng hiếm hoi thế giới này
Lúc nào hưởng được cứ tràn mây
Khuỳnh chân lớn bé đều hăng giục
Gác bụng non già cũng luội ngây
Uốn lượn sóng vươn rồng phủ đẫm
Xuống lên gió trỗi phượng căng đầy
Hò khoan kéo đẩy đời mê ảo
Được dịp sông hồ thỏa chí say

HANSY

http://s29.postimg.org/teovascvb/Say_thuoc_copy.jpg

Hansy
27-06-2014, 09:41 PM
http://s22.postimg.org/hsvtiw0wx/Tinh_say_copy.jpg

THOẢI MÁI SAY

Cuộc sướng hiếm hoi thế giới này
Lúc nào hưởng được cứ tràn mây
Khuỳnh chân lớn bé đều hăng giục
Gác bụng non già cũng luội ngây
Uốn lượn sóng vươn rồng phủ đẫm
Xuống lên gió trỗi phượng căng đầy
Hò khoan kéo đẩy đời mê ảo
Được dịp sông hồ thỏa chí say

HANSY

http://s29.postimg.org/teovascvb/Say_thuoc_copy.jpg

CHƠI TỚI BẾN

Bạn hỡi cùng vui cuộc lộng này
Cho đời mát ngọt tận ngàn mây
Tình thơ một nhúm vòng vo véo
Ái nhạc đôi liều khỏng khẻo ngây
Suốt tối trầm hương lờ lượn láy
Thâu đêm nữ sắc loáng loang đầy
Đời bao nhiêu nuộc mà lo hử
Nhập nội cung Hàn thoải mái say

HANSY

vancali96
28-06-2014, 08:10 AM
4795.
QUẠNH QUẼ
(Ngũ vị hương)

Lả nguyệt vàng thưa ánh giữa thềm
Đêm dài quạnh quẽ nuối buồn thêm
Ngày nao ngút ngỡ ngàng kỷ niệm
Rệu rã ân tình thuở ấy êm
Ái hỡi còn đâu dày buổi đượm
Người ơi mấy nữa guộc vai mềm
Thầm thương bóng nhỏ hoài đơn lạnh
Viễn xứ trăng tàn phả mộng đêm

HANSY

Thu sầu
(Ngũ độ thanh)

Ngày thu bóng liễu nhạt bên thềm
Lạnh lẽo cô phòng vớ vẩn thêm
Gió lộng hiên nhà mơ nghĩa cả
Mây vờn đỉnh núi mộng tình êm
Còn đâu tuổi ngọc vòng tay ấm
Đã hết vần thơ vải lụa mềm
Kỷ niệm đường xưa đàn khúc lỡ
Cho hồn lãng tử vọng về đêm

Vancali 6.27.14

http://s17.postimg.org/qtqdhjzxr/Thu_sau_copy.jpg

Hansy
28-06-2014, 01:17 PM
QUẠNH QUẼ
(Ngũ vị hương)

Lả nguyệt vàng thưa ánh giữa thềm
Đêm dài quạnh quẽ nuối buồn thêm
Ngày nao ngút ngỡ ngàng kỷ niệm
Rệu rã ân tình thuở ấy êm
Ái hỡi còn đâu dày buổi đượm
Người ơi mấy nữa guộc vai mềm
Thầm thương bóng nhỏ hoài đơn lạnh
Viễn xứ trăng tàn phả mộng đêm

HANSY

http://s17.postimg.org/qtqdhjzxr/Thu_sau_copy.jpg

ĐÊM SẦU
(Ngũ vị hương)

Lỡ mộng hồn nghiêng nuối khỏa thềm
Cho dài kỷ niệm néo sầu thêm
Ngày xưa lặng ngác ngơ tình vỡ
Thảm thiết duyên hờ nuộc cũ êm
Hỡi ái sao đành quên lửa đượm
Này tim lại nỡ xóa hương mềm
Lòng ta rạn nứt đời hoang hoải
Thấp thỏm canh trường lịm giữa đêm

HANSY

Nắng Xuân
28-06-2014, 08:38 PM
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10469227_337756959709887_4109311495368943390_n.jpg



THUỐC LÀO
(Họa y vận thơ Lan Phương)

Mù sa khói phả lậm chưa này
Rít thỏa hơi cuồng mộng cưỡi mây
Cổ ngoáy hang cùng xoay đã lịm
Môi trùm lỗ mảnh nhận vừa ngây
Quen trầm một thoáng cần vươn thẳng
Lỡ bổng vài phen cối nghẹn đầy
Nước lửa dung hòa dâng trọn lễ
Thân già ngất ngưởng rã càng say.

Nắng Xuân
12/6/2014

vancali96
28-06-2014, 09:22 PM
http://s29.postimg.org/teovascvb/Say_thuoc_copy.jpg

CHƠI TỚI BẾN

Bạn hỡi cùng vui cuộc lộng này
Cho đời mát ngọt tận ngàn mây
Tình thơ một nhúm vòng vo véo
Ái nhạc đôi liều khỏng khẻo ngây
Suốt tối trầm hương lờ lượn láy
Thâu đêm nữ sắc loáng loang đầy
Đời bao nhiêu nuộc mà lo hử
Nhập nội cung Hàn thoải mái say

HANSY
]


https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10469227_337756959709887_4109311495368943390_n.jpg



THUỐC LÀO
(Họa y vận thơ Lan Phương)

Mù sa khói phả lậm chưa này
Rít thỏa hơi cuồng mộng cưỡi mây
Cổ ngoáy hang cùng xoay đã lịm
Môi trùm lỗ mảnh nhận vừa ngây
Quen trầm một thoáng cần vươn thẳng
Lỡ bổng vài phen cối nghẹn đầy
Nước lửa dung hòa dâng trọn lễ
Thân già ngất ngưởng rã càng say.

Nắng Xuân
12/6/2014

Cùng say

Phàm nhân nhớ thử cuộc chơi này
Lút cán tê người mắt kéo mây
Chín vía du sơn làn má ửng
Ba hồn thoát xác mộng tình ngây
Rung rinh núi thẫm hương tràn khắp
Động đậy rừng sâu khói tỏa đầy
Một phát tiêu sầu xa hệ lụy
Thuốc lào nguyệt cảnh rũ lòng say

Vancali 6.28.14

http://s30.postimg.org/8zu9sgc9d/Cung_say_copy.jpg

Hansy
28-06-2014, 10:20 PM
http://s29.postimg.org/teovascvb/Say_thuoc_copy.jpg

CHƠI TỚI BẾN

Bạn hỡi cùng vui cuộc lộng này
Cho đời mát ngọt tận ngàn mây
Tình thơ một nhúm vòng vo véo
Ái nhạc đôi liều khỏng khẻo ngây
Suốt tối trầm hương lờ lượn láy
Thâu đêm nữ sắc loáng loang đầy
Đời bao nhiêu nuộc mà lo hử
Nhập nội cung Hàn thoải mái say

HANSY

http://s30.postimg.org/8zu9sgc9d/Cung_say_copy.jpg

CỨ VUI

Cứ thử mà vui với món này
Tang tình trầm bổng vượt trời mây
Ngào thơm mấy nẻo lừng tâm khởi
Đượm ngát bao tầng thấm dạ ngây
Lọng cọng khi vừa buông ống rỗng
Nghinh ngang lúc mới nhả sương đầy
Cò cưa lắm dịp hoan tình trỗi
Ngả ngớn bên đời chấp choáng say

HANSY

vancali96
29-06-2014, 11:11 AM
CHƠI TỚI BẾN

Bạn hỡi cùng vui cuộc lộng này
Cho đời mát ngọt tận ngàn mây
Tình thơ một nhúm vòng vo véo
Ái nhạc đôi liều khỏng khẻo ngây
Suốt tối trầm hương lờ lượn láy
Thâu đêm nữ sắc loáng loang đầy
Đời bao nhiêu nuộc mà lo hử
Nhập nội cung Hàn thoải mái say

HANSY

http://s30.postimg.org/8zu9sgc9d/Cung_say_copy.jpg

CỨ VUI

Cứ thử mà vui với món này
Tang tình trầm bổng vượt trời mây
Ngào thơm mấy nẻo lừng tâm khởi
Đượm ngát bao tầng thấm dạ ngây
Lọng cọng khi vừa buông ống rỗng
Nghinh ngang lúc mới nhả sương đầy
Cò cưa lắm dịp hoan tình trỗi
Ngả ngớn bên đời chấp choáng say

HANSY

Ngãi rừng

Rừng sâu lắm ngãi độc ghê này !
Vớ phải lăn cù mộng gió mây
Cứng ngắc thân mình cung nguyệt dại
Tê rần ngọn cỏ bóng trăng ngây
Hồn lên thượng giới du dương mãi
Xác ở trần gian khát vọng đầy
Lỡ bị thư rồi vương vấn mãi
Đêm trường hứng chí muốn tìm say

Vancali 6.28.14

http://s18.postimg.org/evnkm4ac9/Ngai_rung_copy.jpg

Hansy
29-06-2014, 01:25 PM
http://s30.postimg.org/8zu9sgc9d/Cung_say_copy.jpg

CỨ VUI

Cứ thử mà vui với món này
Tang tình trầm bổng vượt trời mây
Ngào thơm mấy nẻo lừng tâm khởi
Đượm ngát bao tầng thấm dạ ngây
Lọng cọng khi vừa buông ống rỗng
Nghinh ngang lúc mới nhả sương đầy
Cò cưa lắm dịp hoan tình trỗi
Ngả ngớn bên đời chấp choáng say

HANSY

http://s18.postimg.org/evnkm4ac9/Ngai_rung_copy.jpg

BÙA YÊU

Vướng phải bùa yêu khổ thế này
Tim lòng như cứ ở tầng mây
Tương tư nhộn nhạo không hề ngấy
Khắc khoải trọc trằn chẳng khác ngây
Mũi mặt hóng về nơi nhớ hẩy
Ruột gan bỏ lại cõi thương đầy
Đêm ngày tâm khảm luôn vùng vẫy
Nghệt ngờ nào khác những chàng say

HANSY

Hansy
29-06-2014, 05:12 PM
http://img2.news.zing.vn/2013/03/06/3saoday-kienthuc.jpg

HÔN

Nồng thơm đắm đuối tràn phê đã
Ngồn ngộn hương nguyền lan khắp ngả
Hoa bướm giật mình vạn chớm lay
Cỏ cây bừng mắt ngàn buông thả
Bồng bềnh khúc ái đượm mùi loang
Thánh thót nhạc tình hoang điệu xõa
Trời đất say mèn cõi ngẩn ngơ
Vành tim sấm dậy vàng tia lóa

***
Nồng thơm đắm đuối đã phê tràn
Ngồn ngộn hương nguyền ngả khắp lan
Hoa bướm giật mình lay chớm vạn
Cỏ cây bừng mắt thả buông ngàn
Bồng bềnh khúc ái loang mùi đượm
Thánh thót nhạc tình xõa điệu hoang
Trời đất say mèn ngơ ngẩn cõi
Vành tim sấm dậy lóa tia vàng

HANSY

vancali96
29-06-2014, 07:29 PM
LAM CHIỀU
(Ngũ độ thanh, bát láy & bát sắc)

Con đường nhẹ nhõm lá vàng bay
Để đóa hồng tươi rạng rỡ ngày
Liễu rủ mùa xanh dào dạt nhớ
Mây vờn hạ tím ngỡ ngàng say
Thuyền nâu hối hả dòng sông cuộn
Rượu trắng rình rang buổi lễ bày
Chuỗi nắng vườn cam hồn hậu tỏa
Lam chiều nghĩa cử mặn mà lay...
Hoàng Giao

TỨC CẢNH SINH TÌNH...
Tim hồng quạnh quẽ mộng tình bay
Lạc giữa trời xanh thổn thức ngày
Để nắng vàng ươm hờ hững đợi
Cho hồn tím lịm thẫn thờ say...
Đêm càng giục giã màn đen nhuốm
Dạ vẫn trầm ngâm huyết đỏ bày
Muốn hỏi vì sao đời bạc bẽo
Cam đành nửa kiếp ngậm ngùi lay...
Quỳnh Nguyễn

Ảo ảnh
(Ngũ độ thanh)

Bỡn nguyệt mây hồng lả lướt bay
Vần thơ mực tím dõi đêm ngày
Mơ hình phượng đỏ ru hốn đắm
Thả bóng mai vàng trĩu mộng say
Bến cũ xanh rờn thân thỏa nguyện
Tình xưa bạc phếch nghĩa an bày
Cam lòng dáng ngọc hòa hư ảnh
Huyễn ảo nâu sồng lộng gió lay

Vancali 6.29.14

http://s28.postimg.org/wb7kuejd9/Ao_anh_copy.jpg

vancali96
29-06-2014, 09:04 PM
http://img2.news.zing.vn/2013/03/06/3saoday-kienthuc.jpg

HÔN

Nồng thơm đắm đuối tràn phê đã
Ngồn ngộn hương nguyền lan khắp ngả
Hoa bướm giật mình vạn chớm lay
Cỏ cây bừng mắt ngàn buông thả
Bồng bềnh khúc ái đượm mùi loang
Thánh thót nhạc tình hoang điệu xõa
Trời đất say mèn cõi ngẩn ngơ
Vành tim sấm dậy vàng tia lóa

***
Nồng thơm đắm đuối đã phê tràn
Ngồn ngộn hương nguyền ngả khắp lan
Hoa bướm giật mình lay chớm vạn
Cỏ cây bừng mắt thả buông ngàn
Bồng bềnh khúc ái loang mùi đượm
Thánh thót nhạc tình xõa điệu hoang
Trời đất say mèn ngơ ngẩn cõi
Vành tim sấm dậy lóa tia vàng

HANSY


http://s29.postimg.org/6zf7o751z/Yeu_nguoi_copy.jpg

Hansy
29-06-2014, 10:52 PM
http://img2.news.zing.vn/2013/03/06/3saoday-kienthuc.jpg

HÔN

Nồng thơm đắm đuối tràn phê đã
Ngồn ngộn hương nguyền lan khắp ngả
Hoa bướm giật mình vạn chớm lay
Cỏ cây bừng mắt ngàn buông thả
Bồng bềnh khúc ái đượm mùi loang
Thánh thót nhạc tình hoang điệu xõa
Trời đất say mèn cõi ngẩn ngơ
Vành tim sấm dậy vàng tia lóa

***
Nồng thơm đắm đuối đã phê tràn
Ngồn ngộn hương nguyền ngả khắp lan
Hoa bướm giật mình lay chớm vạn
Cỏ cây bừng mắt thả buông ngàn
Bồng bềnh khúc ái loang mùi đượm
Thánh thót nhạc tình xõa điệu hoang
Trời đất say mèn ngơ ngẩn cõi
Vành tim sấm dậy lóa tia vàng

HANSY


http://s29.postimg.org/6zf7o751z/Yeu_nguoi_copy.jpg

MỘNG

Nhớ về tuổi mộng bình yên đã
Hai đứa mong cầu linh diệu ngả
Đưa đón sân trường điệu ước chan
Hẹn hò bến nước mình lơi thả
Duồng tim quỳnh-trúc rạng môi thầm
Nghiêng dáng trang đài xinh tóc xõa
Quá vãng ngày nao đượm ngát nồng
Lòng ghi kỷ niệm tình ân lóa

***
Nhớ về tuổi mộng đã yên bình
Hai đứa mong cầu ngả diệu linh
Đưa đón sân trường chan ước điệu
Hẹn hò bến nước thả lơi mình
Duồng tim quỳnh-trúc thầm môi rạng
Nghiêng dáng trang đài xõa tóc xinh
Quá vãng ngày nao nồng ngát đượm
Lòng ghi kỷ niệm lóa ân tình

HANSY

vancali96
30-06-2014, 08:06 AM
Chuyện đôi mình

Thủa ấy đôi mình đã mộng mơ
Tình như sóng biển cuộn ôm bờ
Mơ màng gửi ý thêu hoài mộng
Thổn thức trao lời dệt mãi thơ
Tỵ gió cuồng quay làm bão nổi
Hờn mây kết tụ để giông chờ…
Bây giờ dặm thẳm mờ sương khói
Mỗi độ xuân về nhớ ngẩn ngơ

Thanh Thanh Khiết

Hoài mơ


Bao ngày tuổi ngọc vẫn hoài mơ
Một sớm thuyền yêu ghé lại bờ
Để nắng thêm hồng tươi sắc tố
Cho ngày vẫn đẹp sáng tình thơ
Lòng thôi héo úa bờ môi dại
Mắt hết cô đơn cánh nhạn chờ
Chim hót líu lo mừng gió mời
Sao đàn lãng tử nỡ đành ngơ

Vancali 6.29.14

http://s30.postimg.org/60k5dss8h/Hoai_mo.jpg

vancali96
30-06-2014, 08:01 PM
4819
NỒNG MÊ

Ấp ủ giữa lòng một dáng thương
Người ơi ao ước thỏa mơ thường
Trao nguyền duỗi đến miền trăng ngọc
Gởi mộng ru về chốn thảo sương
Mãi nhé tròn vuông lời thệ nguyện
Hoài nha hạnh phúc giữa miên trường
Và ta lịm ngất hồn duyên ái
Để cõi thiên bồng diệu ngát hương

HANSY

Giấc mộng thường

Bên đèn chợt nghĩ đến người thương
Những muốn cùng ai giấc mộng thường
Nhớ mãi đồi mơ cùng dáng ngọc
Mơ hoài biển hẹn với mù sương
Còn đâu mắt biếc mong cành phượng
Đã hết tình thơ đợi cổng trường
Chiến cuộc điêu tàn đời mỗi ngả
Nên thuyền viễn xứ ... khóc tha hương

Vancali 6.30.14

http://s4.postimg.org/68jcjr199/Giac_mong_thuong_copy.jpg

Hansy
30-06-2014, 11:31 PM
NỒNG MÊ

Ấp ủ giữa lòng một dáng thương
Người ơi ao ước thỏa mơ thường
Trao nguyền duỗi đến miền trăng ngọc
Gởi mộng ru về chốn thảo sương
Mãi nhé tròn vuông lời thệ nguyện
Hoài nha hạnh phúc giữa miên trường
Và ta lịm ngất hồn duyên ái
Để cõi thiên bồng diệu ngát hương

HANSY

http://s10.postimg.org/ufwxapq4p/Giac_mong_thuong_copy.jpg

BĂN KHOĂN

Phiêu bạt giang hồ lắm nỗi thương
Oán ân tràn ngập cõi mơ thường
Nhiều khi kỷ niệm mờ như khói
Lắm lúc ân tình thoáng tợ sương
Cuối nẻo bàng hoàng khúc tiễn biệt
Đầu non bỡ ngỡ giấc miên trường
Sông đời cuốn mãi không bờ bến
Biết đến bao giờ ngộ cố hương

HANSY

vancali96
01-07-2014, 09:12 AM
4819
NỒNG MÊ

Ấp ủ giữa lòng một dáng thương
Người ơi ao ước thỏa mơ thường
Trao nguyền duỗi đến miền trăng ngọc
Gởi mộng ru về chốn thảo sương
Mãi nhé tròn vuông lời thệ nguyện
Hoài nha hạnh phúc giữa miên trường
Và ta lịm ngất hồn duyên ái
Để cõi thiên bồng diệu ngát hương

HANSY

Giấc mộng thường

Bên đèn chợt nghĩ đến người thương
Những muốn cùng ai giấc mộng thường
Nhớ mãi đồi mơ cùng dáng ngọc
Mơ hoài biển hẹn với mù sương
Còn đâu mắt biếc mong cành phượng
Đã hết tình thơ đợi cổng trường
Chiến cuộc điêu tàn đời mỗi ngả
Nên thuyền viễn xứ ... khóc tha hương

Vancali 6.30.14

http://s4.postimg.org/68jcjr199/Giac_mong_thuong_copy.jpg


BĂN KHOĂN

Phiêu bạt giang hồ lắm nỗi thương
Oán ân tràn ngập cõi mơ thường
Nhiều khi kỷ niệm mờ như khói
Lắm lúc ân tình thoáng tợ sương
Cuối nẻo bàng hoàng khúc tiễn biệt
Đầu non bỡ ngỡ giấc miên trường
Sông đời cuốn mãi không bờ bến
Biết đến bao giờ ngộ cố hương

HANSY

Cầu duyên

Lên chùa viếng phật kiếm người thương
Xũ quẻ cầu duyên cuộc sống thường
Chớ để đầu xanh nhiều hệ lụy
Đừng làm má phấn lắm phong sương
Đào tơ nỏ vướng niềm cay đắng
Liễu yếu không va chốn đoạn trường
Cúi lạy ơn trời ban phước lộc
Tâm thành khấn nguyện … đốt trầm hường

Vancali 6.30.14

http://s4.postimg.org/6a3fuxs7x/Cau_duyen_copy.jpg

Hansy
01-07-2014, 09:47 AM
http://s4.postimg.org/68jcjr199/Giac_mong_thuong_copy.jpg

BĂN KHOĂN

Phiêu bạt giang hồ lắm nỗi thương
Oán ân tràn ngập cõi mơ thường
Nhiều khi kỷ niệm mờ như khói
Lắm lúc ân tình thoáng tợ sương
Cuối nẻo bàng hoàng khúc tiễn biệt
Đầu non bỡ ngỡ giấc miên trường
Sông đời cuốn mãi không bờ bến
Biết đến bao giờ ngộ cố hương

HANSY

http://s30.postimg.org/64edvvgsh/Cau_duyen_copy.jpg



Lận đận tơ hồng chẳng kẻ thương
Nhiều khi lạnh lẽo buốt tim thường
Muộn phiền đông hạ nào hoa bướm
Ganh tỵ mây trời quyện gió sương
Thiên địa lại đành giam quạnh vắn
Thánh linh sao nỡ xiết cô trường
Cầu xin ơn phước đầy thân mỏng
Hảo cuộc đáp đền cả bó hương

HANSY

vancali96
01-07-2014, 08:49 PM
BĂN KHOĂN

Phiêu bạt giang hồ lắm nỗi thương
Oán ân tràn ngập cõi mơ thường
Nhiều khi kỷ niệm mờ như khói
Lắm lúc ân tình thoáng tợ sương
Cuối nẻo bàng hoàng khúc tiễn biệt
Đầu non bỡ ngỡ giấc miên trường
Sông đời cuốn mãi không bờ bến
Biết đến bao giờ ngộ cố hương

HANSY

http://s30.postimg.org/64edvvgsh/Cau_duyen_copy.jpg



Lận đận tơ hồng chẳng kẻ thương
Nhiều khi lạnh lẽo buốt tim thường
Muộn phiền đông hạ nào hoa bướm
Ganh tỵ mây trời quyện gió sương
Thiên địa lại đành giam quạnh vắn
Thánh linh sao nỡ xiết cô trường
Cầu xin ơn phước đầy thân mỏng
Hảo cuộc đáp đền cả bó hương

HANSY

Đời cô lữ

Viễn xứ bên đèn thật đáng thương
Buồn thân quạnh quẽ chốn vô thường
Quê nhà chắc bạn lồng trăng gió
Đất khách sao mình lạnh tuyết sương
Thuở ấy đôi ta vàng mộng ái
Giờ đây chiếc lá vọng canh trường
Đò xưa thấu hiểu đời cô lữ
Cố quốc xa vời … nhạt khói hương

Vancali 7.1.14

http://s27.postimg.org/ovo7ggj2b/Doi_co_lu_copy.png

Hansy
01-07-2014, 09:10 PM
http://s30.postimg.org/64edvvgsh/Cau_duyen_copy.jpg



Lận đận tơ hồng chẳng kẻ thương
Nhiều khi lạnh lẽo buốt tim thường
Muộn phiền đông hạ nào hoa bướm
Ganh tỵ mây trời quyện gió sương
Thiên địa lại đành giam quạnh vắn
Thánh linh sao nỡ xiết cô trường
Cầu xin ơn phước đầy thân mỏng
Hảo cuộc đáp đền cả bó hương

HANSY

http://s27.postimg.org/ovo7ggj2b/Doi_co_lu_copy.png

TẦM HƯƠNG

Xa rồi kỷ niệm lắm ngào thương
Chi nữa mà mơ giữa cõi thường
Bến nước sân đình ôi quá vãng
Chuông chùa tiếng vạc hỡi mù sương
Còn đâu trăng đẹp khua chào sóng
Đã hết chân thơ nhịp tới trường
Lãng tử giang hồ không chỗ trú
Đêm về nghe chạnh nỗi tầm hương

HANSY

hoanggiao
01-07-2014, 10:56 PM
LAM CHIỀU
(Ngũ độ thanh, bát láy & bát sắc)
Con đường nhẹ nhõm lá vàng bay
Để đóa hồng tươi rạng rỡ ngày
Liễu rủ mùa xanh dào dạt nhớ
Mây vờn hạ tím ngỡ ngàng say
Thuyền nâu hối hả dòng sông cuộn
Nước ngọt rình rang buổi lễ bày
Chuỗi nắng vườn cam hồn hậu tỏa
Lam chiều nghĩa cử mặn mà lay...
Hoàng Giao
TỨC CẢNH SINH TÌNH...
Tim hồng quạnh quẽ mộng tình bay
Lạc giữa trời xanh thổn thức ngày
Để nắng vàng ươm hờ hững đợi
Cho hồn tím lịm thẫn thờ say...
Đêm càng giục giã màn đen nhuốm
Dạ vẫn trầm ngâm huyết đỏ bày
Muốn hỏi vì sao đời bạc bẽo
Cam đành nửa kiếp ngậm ngùi lay...
Quỳnh Nguyễn
28.06.2014
ẢO ẢNH
(Ngũ độ thanh)
Bỡn nguyệt mây hồng lả lướt bay
Vần thơ mực tím dõi đêm ngày
Mơ hình phượng đỏ ru hồn đắm
Thả bóng mai vàng trĩu mộng say
Bến cũ xanh rờn thân thỏa nguyện
Tình xưa bạc phếch nghĩa an bày
Cam lòng dáng ngọc hòa hư ảnh
Huyễn ảo nâu sồng lộng gió lay
Vancali 6.28.14
VÔ ĐỀ
(Ngũ độ thanh)
Đêm dài lặng lẽ khói huyền bay
Nến đỏ tàn phai giục giã ngày
Trắng một âm thầm trong cõi ảo
Đen từng khắc khoải giữa miền say
Rồi xanh ngọn cỏ bùm tum khóc
Chỉ xám làn mưa rũ rượi bày
Trách bởi hồng quân tình nghiệt ngã
Gieo sầu lá rụng võ vàng lay
Lan Hương
30/6/2014
HOA LÒNG
Hoa lòng nở tím dịu dàng bay
Rạng rỡ dòng lam ở chốn này
Rộn rã vườn xanh giàn mướp trải
Mơ màng hạ trắng biển tình say
Em về khấp khởi bông chàm trỗi
Gã đến xàng xê rượu đỏ bày
Ấp ủ lời trăng vàng cõi mộng
Cây hồng trĩu quả ngọt ngào lay
Hoàng Giao
NẮNG HẠ
Đỏ nắng chim trời ngạo nghễ bay
Đồng xanh cá lội nhởn nhơ này
Ngàn hoa phượng tím mơ màng vẫy
Vạn chuỗi tơ vàng óng ả say
Liễu rủ sen hồng tung cánh đợi
Đường xuôi cỏ xám giãi thân bày
Con đò khắc khoải nâu sồng gọi
Nhẹ nhõm bông chàm thả sắc lay
Song Hà

vancali96
02-07-2014, 05:39 AM
Tuổi học trò

Gởi bạn quê nhà một áng thơ
Tâm tình dạo ấy cả trời mơ
“ Lạc Hồng “ nắng hạ nơi hò hẹn
“ Rạch Miễu” ngày thu chốn đợi chờ
Áo trắng ve sầu thêu chỉ thắm
Môi hồng phương vĩ mộng tằm tơ
“ Ngọc Hân” kỷ niệm thời niên thiếu
Lưu bút từng trang ngấn lệ mờ

Vancali 7.1.14

http://s12.postimg.org/s659np97x/Tuoi_hoc_tro_copy.png

Nguyễn Thu Sang
02-07-2014, 02:35 PM
4819
NỒNG MÊ

Ấp ủ giữa lòng một dáng thương
Người ơi ao ước thỏa mơ thường
Trao nguyền duỗi đến miền trăng ngọc
Gởi mộng ru về chốn thảo sương
Mãi nhé tròn vuông lời thệ nguyện
Hoài nha hạnh phúc giữa miên trường
Và ta lịm ngất hồn duyên ái
Để cõi thiên bồng diệu ngát hương

HANSY

Giấc mộng thường

Bên đèn chợt nghĩ đến người thương
Những muốn cùng ai giấc mộng thường
Nhớ mãi đồi mơ cùng dáng ngọc
Mơ hoài biển hẹn với mù sương
Còn đâu mắt biếc mong cành phượng
Đã hết tình thơ đợi cổng trường
Chiến cuộc điêu tàn đời mỗi ngả
Nên thuyền viễn xứ ... khóc tha hương

Vancali 6.30.14

http://s4.postimg.org/68jcjr199/Giac_mong_thuong_copy.jpg



CÕI VÔ THƯỜNG

Cúi nhặt làm gì những luyến thương
Rồi mai cũng đến cõi vô thường
Chuốc ly tình ái tìm cô độc
Dốc cạn men đời ngỡ giọt sương
Tinh tú trời cao xin nhắn gửi
Niềm tây một nỗi giấc miên trường
Để cho con tạo còn ghi mãi
Dấu nổi tơ lòng mộng ngát hương

Hoàng Ngọc Lan 2/7/2014

vancali96
03-07-2014, 08:28 AM
KẾT TÓC XE TƠ
(Thuận Nghịch độc)

Trông chờ Nguyệt lão kết thành duyên
Ngóng mãi ươm lời dệt thúy uyên
Lòng phím vẹn câu ngời khúc nguyện
Mộng phiên tròn ý rạng tâm nguyền
Mong tình lửa phượng thơm dài luyến
Lộng ái hương quỳnh đượm vẹn nguyên
Nồng mặn gối chăn vầy nẻo huyễn
Dòng thơ hạnh phúc bến ru thuyền

Thuyền ru bến phúc hạnh thơ dòng
Huyễn nẻo vầy chăn gối mặn nồng
Nguyên vẹn đượm quỳnh hương ái lộng
Luyến dài thơm phượng lửa tình mong
Nguyền tâm rạng ý tròn phiên mộng
Nguyện khúc ngời câu vẹn phím lòng
Uyên thúy dệt lời ươm mãi ngóng
Duyên thành kết lão nguyệt chờ trông

HANSY

http://s9.postimg.org/it93hcayn/Phan_bac_2222_copy.png

vancali96
03-07-2014, 11:36 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/condauchalo_zps3f6320f4.jpg

CON ĐẬU CHA LO.

Sĩ tử lên đường để ứng thi
Tàu xe vất vả chẳng hề gì
Rời chân Mẹ bảo yên tâm chép
Cất bước Ông bày thoải mái ghi
TRƯỢT tuyển Cha hù "Băm chặt nó"
THÀNH rồi "Bố lại khổ nuôi mi"
Nhà nghèo phí học tiền đâu có
Thử hỏi vui mừng cái nỗi chi ???

Lương Tú

Ngày hè

Hè về rộn rã dọn bài thi
Bọn trẻ thời nay muốn những gì
Bác sĩ người mê mau mắn chọn
Luật sư kẻ thích vội vàng ghi
Được vào khoái chí tươi chân sáo
Trúng tuyển vui mừng ướt khóe mi
Học phí trò nghèo lo sốt vó
Con nhà khá giả chằng hề chi

Vancali 7.2.14

http://s14.postimg.org/dr0v2y4ch/Ngay_he_copy.png

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-07-2014, 04:32 PM
NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi


VỌNG THU


Chẳng đợi vào thu lá cũng vàng
Tôi ngồi tĩnh lặng ngó chiều sang
Năm dài tháng rộng thôi đừng tưởng
Tướng rũ hình cong thật chẳng màng
Ức triệu tươi hồng chưa dễ trải
Muôn nghìn lạnh lẽo khó bề mang
Vần thơ để lại trên bàn viết
Hẳn sẽ thành xưa tựa gốc bàng...


KIỀN ĐỨC - 03/07/14

vancali96
03-07-2014, 09:40 PM
NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi


VỌNG THU


Chẳng đợi vào thu lá cũng vàng
Tôi ngồi tĩnh lặng ngó chiều sang
Năm dài tháng rộng thôi đừng tưởng
Tướng rũ hình cong thật chẳng màng
Ức triệu tươi hồng chưa dễ trải
Muôn nghìn lạnh lẽo khó bề mang
Vần thơ để lại trên bàn viết
Hẳn sẽ thành xưa tựa gốc bàng...


KIỀN ĐỨC - 03/07/14

Thu phong

Vào thu cảnh vật bỗng ươm vàng
Mắt biếc bên rào gởi mộng sang
Rộn rã tim lòng mong rảo bước
Bâng khuâng cánh én vội buông màng
Cung đàn phím lạc vu vơ dệt
Dáng liễu canh dài ấp ủ mang
Nhuốm bệnh tương tư sầu lá úa
Tên ai khắc đậm ở thân bàng

Vancali 7.3.14

Cảm ơn huynh H T sửa sai

http://s12.postimg.org/kby8jf3j1/Thu_phong_2222_copy.png

vancali96
04-07-2014, 05:11 AM
NỐT NHẠC CHỜ MONG
Chả có gì đâu cũng nộp bài
Ra vào thấp thỏm nỗi niềm ai
Đo lòng muốn vượt trời mưa dãi
Thử dạ đòi vươn bút dũa mài
Lội suối đau rèn tim chẳng hãi
Băng đường khổ luyện sắc đừng phai
Vườn thơ cứ rộng hồn mê mải
Nốt nhạc vừa rung điểm đã cài
Hoàng Giao


KHỞI SẮC THAY DA
Chập chững vào thi tớ gửi bài
Trong lòng ngớ ngẩn hẹn chờ ai
Vài đêm nối chữ âm thầm lại
Mấy buổi tìm câu lặng lẽ mài
Trượt bước đồi hoang thờ thẫn sải
Xây vườn nụ thắm lỡ làng phai
Đường thơ xướng họa tâm tình trải
Khởi sắc hồng da vững mộng cài
Song Hà

Mộng yểm

Bon chen chúng bạn dự thi bài
Mộng chiếm bảng vàng dõi bước ai
Tứ tuyệt ba vần ra sức đãi
Thất ngôn tám chữ cố công mài
Diễn Đàn khoái chí tình đâu chạy
Thi Hữu vui lòng nghĩa mấy phai
Xướng họa bao ngày tâm sự mãi
Ân sâu tri kỷ tợ trâm cài

Vancali 7.3.14

http://s27.postimg.org/kx1h5w5ur/Mong_yem_copy.png

vancali96
04-07-2014, 11:15 AM
https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10485307_541928239252465_5198962328497635907_n.jpg


VẬY NHÉ?!


Vương vấn chi hoài một chút xưa
Chỉ là mảnh lá gió vèo đưa
Nồng say thủa ấy xem chừng phí
Ấm áp ngày nao lại cũng thừa
Lửa cháy bùng cao nào rực mãi
Than hồng ngún đỏ đã tàn chưa
Sống lâu càng tiếc năm cùng tháng
Dại dột thế thôi, vẫn kịp chừa!


KIỀN ĐỨC - 04/07/14

MÀ SAO?

Bao giờ trở lại cái ngày xưa
Gặp những con người thuở đón đưa
Bến hẹn còn đây dòng nỏ cạn
Bờ trông vẫn đó nắng không thừa
Vương tình gửi tới, hay rồi đã ...
Trải nghĩa trao về, liệu chắc chưa ...
Chẳng thẹn chi đời trong gió bão
Mà sao vội vã phải kêu chừa.

TXS 04/7/2014


Người xưa

Trăng vàng chếch bóng gợi người xưa
Một thuở bên đường dõi bước đưa
Tháng hạ chờ mưa lời muốn tỏ
Ngày thu nhặt lá chuyện dư thừa
Xa hàng phượng vĩ đau buồn chữa
Vắng tiếng ve sầu nuối tiếc chưa
Lưu bút từng trang mờ ảo ảnh
Dòng thơ mực tím chẳng sao chừa

Vancali 7.3.14

http://s4.postimg.org/6yfx1ct3h/Nguoi_xua_copy.png

Hansy
04-07-2014, 01:23 PM
KẾT TÓC XE TƠ
(Thuận Nghịch độc)

Trông chờ Nguyệt lão kết thành duyên
Ngóng mãi ươm lời dệt thúy uyên
Lòng phím vẹn câu ngời khúc nguyện
Mộng phiên tròn ý rạng tâm nguyền
Mong tình lửa phượng thơm dài luyến
Lộng ái hương quỳnh đượm vẹn nguyên
Nồng mặn gối chăn vầy nẻo huyễn
Dòng thơ hạnh phúc bến ru thuyền

Thuyền ru bến phúc hạnh thơ dòng
Huyễn nẻo vầy chăn gối mặn nồng
Nguyên vẹn đượm quỳnh hương ái lộng
Luyến dài thơm phượng lửa tình mong
Nguyền tâm rạng ý tròn phiên mộng
Nguyện khúc ngời câu vẹn phím lòng
Uyên thúy dệt lời ươm mãi ngóng
Duyên thành kết lão nguyệt chờ trông

HANSY

http://s9.postimg.org/it93hcayn/Phan_bac_2222_copy.png

TRẦM HƯƠNG
(Thuận Nghịch độc)

Trông mùa diệu hợp thỏa tình duyên
Khúc vọng mơ đời cuộc diễm uyên
Lòng nguyện kết trăng thùa nuộc ái
Dạ chan thầm phước dệt tơ nguyền
Mong thành ý hảo lưu tròn trịa
Nhớ lộng tâm ngời giữ vẹn nguyên
Nồng đượm mãi lâu hoài thệ ước
Dòng thơm ấp ủ sóng lay thuyền

Thuyền lay sóng ủ ấp thơm dòng
Ước thệ hoài lâu mãi đượm nồng
Nguyên vẹn giữ ngời tâm lộng nhớ
Trịa tròn lưu hảo ý thành mong
Nguyền tơ dệt phước thầm chan dạ
Ái nuộc thùa trăng kết nguyện lòng
Uyên diễm cuộc đời mơ vọng khúc
Duyên tình thỏa hợp diệu mùa trông

HANSY

vancali96
04-07-2014, 09:00 PM
4844
TRẦM MÊ

Nghiêng đời chuốc tửu giục lòng say
Huyễn ảo mờ sương giữa chốn này
Thánh thót cung huyền man mác đượm
Bềnh bồng giấc ảo ngọt ngào lay
Vàng trăng em hỡi thầm chao mộng
Huyễn gió tim à nhẹ lướt tay
Vũ khúc nghê thường mê mẫn duỗi
Hoài thương mong nhận kiếp lưu đày

HANSY

Cơn mê

Lạc bước phong trần rũ chén say
Người ơi có nhớ kẻ phương này
Khi xưa gió lộng lòng chan chứa
Dạo ấy mây chờ mộng lá lay
Hạ nóng công viên đùa sắc nắng
Thu vàng ghế đá ấm vòng tay
Điêu tàn chiến cuộc tình đôi ngả
Viễn xứ sầu mang kiếp đọa đày

Vancali 7.4.14

http://s21.postimg.org/p0uydwzav/Con_me_copy.png

Hansy
04-07-2014, 10:44 PM
TRẦM MÊ

Nghiêng đời chuốc tửu giục lòng say
Huyễn ảo mờ sương giữa chốn này
Thánh thót cung huyền man mác đượm
Bềnh bồng giấc ảo ngọt ngào lay
Vàng trăng em hỡi thầm chao mộng
Huyễn gió tim à nhẹ lướt tay
Vũ khúc nghê thường mê mẫn duỗi
Hoài thương mong nhận kiếp lưu đày

HANSY

http://s21.postimg.org/p0uydwzav/Con_me_copy.png

THIÊN THAI

Hương tình diễm ảo quyện lòng say
Ngọt đẫm hồn ta giữa chốn này
Để cánh mơ vàng ngan ngát lượn
Cho nguồn cảm thiết nhẹ nhàng lay
Hong trầm sợi rỡ ràng loan phượng
Diệu ngát tơ hồng ướp mộng tay
Chăn gối lệch xô mùa huyễn ghẹo
Ước sao mắt đó được thơm đày

HANSY

vancali96
05-07-2014, 08:39 PM
4840.
ĐAU
(Ngũ vị hương)

Vàng mơ một dáng làn sương rủ
Tỏa mộng trăng nào yêu dấu cũ
Thuở hỡi niềm thương dậy ngát lừng
Người ơi nỗi vọng tìm đâu trú
Trong trần chẳng có dậy lời vui
Giữa biển nào mong vầy lạc thú
Kiếp bạc tình đau tỏa những sầu
Còn chi kỷ niệm ngày xưa rũ

HANSY

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaB8bffnynTT0SQORoQBNWW8NoSdWVm LzzSWk3sOh5i6HRnxiJ

Người năm cũ
(Ngũ độ thanh)

Dỗ mộng canh trường nghe tiếng rủ
Hình như giọng nói người năm cũ
Chùa hoang thuở nọ kiếm nơi bàn
Mộng huyễn ngày nao tìm chổ trú
Cổ nhạc chàng ca đã điếu mùi
Âm đàn ả dạo cười vui thú
Thuyền xưa bỏ bến vội xa người
Phải chịu nhiều đêm buồn cú rũ

Vancali 7.5.14

Hansy
05-07-2014, 10:44 PM
ĐAU
(Ngũ vị hương)

Vàng mơ một dáng làn sương rủ
Tỏa mộng trăng nào yêu dấu cũ
Thuở hỡi niềm thương dậy ngát lừng
Người ơi nỗi vọng tìm đâu trú
Trong trần chẳng có mấy lời vui
Giữa biển nào mong đầy lạc thú
Kiếp bạc tình đau tỏa những sầu
Còn chi kỷ niệm ngày xưa rũ

HANSY

Người năm cũ
(Ngũ độ thanh)

Dỗ mộng canh trường nghe tiếng rủ
Hình như giọng nói người năm cũ
Chùa hoang thuở nọ kiếm nơi bàn
Mộng huyễn ngày nao tìm chổ trú
Cổ nhạc chàng ca đã điếu mùi
Âm đàn ả dạo cười vui thú
Thuyền xưa bỏ bến vội xa người
Phải chịu nhiều đêm buồn cú rũ

Vancali 7.5.14

AN BÌNH
(Ngũ vị hương)

Đau lòng lạc ẩn quy rừng rú
Chỉ muốn chôn vùi bao chuyện cũ
Ngẫm lại thân bèo lắm oải vương
Suy đi mạng hẻo nào yên trú
Duồng thơ suối mộng trải lâng tình
Trỗi nhạc cây rừng vui khỏa thú
Lộng lẫy bên ngoài chỉ sắc hư
Thêm làm cuộc sống mau tàn rũ

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-07-2014, 08:56 AM
VẬY NHÉ?!

Vương vấn chi hoài một chút xưa
Chỉ là mảnh lá gió vèo đưa
Nồng say thủa ấy xem chừng phí
Ấm áp ngày nao lại cũng thừa
Lửa cháy bùng cao nào rực mãi
Than hồng ngún đỏ đã tàn chưa
Sống lâu càng tiếc năm cùng tháng
Dại dột thế thôi, vẫn kịp chừa!

KIỀN ĐỨC - 04/07/14

NGƯỜI XƯA

Trăng vàng chếch bóng gợi người xưa
Một thuở bên đường dõi bước đưa
Tháng hạ chờ mưa lời muốn tỏ
Ngày thu nhặt lá chuyện dư thừa
Xa hàng phượng vĩ đau buồn chữa
Vắng tiếng ve sầu nuối tiếc chưa
Lưu bút từng trang mờ ảo ảnh
Dòng thơ mực tím chẳng sao chừa

Vancali 7.3.14

NUỐI CHÚT MÀU XƯA

Vẫn thầm vọng nuối chút màu xưa
Dẫu biết sông đời lắm đỏng đưa
Kỷ niệm ơi người đâu thể ngoảnh
Tình ân hỡi bạn có chi thừa
Bồng bềnh giữa dạ chan nào đủ
Thấp thoáng trong hồn nhớ đã chưa
Hiện tại –Tương lai cùng –Quá vãng
Đan xen đâu có chỗ hoen chừa

HANSY

MÀ SAO?

Bao giờ trở lại cái ngày xưa
Gặp những con người thuở đón đưa
Bến hẹn còn đây dòng nỏ cạn
Bờ trông vẫn đó nắng không thừa
Vương tình gửi tới, hay rồi đã ...
Trải nghĩa trao về, liệu chắc chưa ...
Chẳng thẹn chi đời trong gió bão
Mà sao vội vã phải kêu chừa.

TXS 04/7/2014

XIN CHỪA.

Ai từng nhặt lá đếm ngày xưa
Chẳng thể quên giờ phút đón đưa
Vụng dại chung đôi tình mến đủ
Ngây thơ lẻ bóng nghĩa mong thừa
Mơ hoài hạ ngát đâu tròn nữa
Mộng đắm xuân ngời đã vẹn chưa
Luyến nhớ làm chi rồi cũng cạn
Chờ sang kiếp khác sẽ xin chừa.

Lương Tú


THÔI RỒI


Qua rồi chút cũ lại thành xưa
Cũng có ra gì chuyện đẩy đưa
Ngãi bạc cam đành ôm lấy đủ
Tình điên lỡ dở nhận ra thừa
Vơ cào đến nỗi, đau rồi nhỉ
Đãi nhặt nên niềm, tủi lắm chưa
Đã bảo giang hồ bao ác hại
Sao mà dại mãi chẳng lo chừa?!


KIỀN ĐỨC - 06/07/14

Tran Xuan Sinh
06-07-2014, 04:15 PM
ĐAU
(Ngũ vị hương)


Vàng mơ một dáng làn sương rủ
Tỏa mộng trăng nào yêu dấu cũ
Thuở hỡi niềm thương dậy ngát lừng
Người ơi nỗi vọng tìm đâu trú
Trong trần chẳng có mấy lời vui
Giữa biển nào mong đầy lạc thú
Kiếp bạc tình đau tỏa những sầu
Còn chi kỷ niệm ngày xưa rũ.


HANSY


Người năm cũ
(Ngũ độ thanh)


Dỗ mộng canh trường nghe tiếng rủ
Hình như giọng nói người năm cũ
Chùa hoang thuở nọ kiếm nơi bàn
Mộng huyễn ngày nao tìm chổ trú
Cổ nhạc chàng ca đã điếu mùi
Âm đàn ả dạo cười vui thú
Thuyền xưa bỏ bến vội xa người
Phải chịu nhiều đêm buồn cú rũ.


Vancali 7.5.14


AN BÌNH
(Ngũ vị hương)


Buồn lòng lạc ẩn quy rừng rú
Chỉ muốn chôn vùi bao chuyện cũ
Ngẫm lại thân bèo lắm oải vương
Suy đi mạng hẻo nào yên trú
Duồng thơ suối mộng trải lâng tình
Trỗi nhạc cây rừng vui khỏa thú
Lộng lẫy bên ngoài chỉ sắc hư
Thêm làm cuộc sống mau tàn rũ.


HANSY



BÊN HỒ TÂY
(Ngũ độ thanh)


Bên hồ liễu ngọn cành cây rủ
Tưởng tóc người xưa hoài mộng cũ
Sóng đẩy xô bờ gẫy nhạc ru
Mưa tràn đuổi bạn tìm nơi trú
Đừng quên thuở trước đã ao tù
Hãy hỏi bây giờ sao lạc thú
Hẳn sẽ rồi sau rộng tít mù
Về đây nhớ lại không buồn rũ.


TXS 06/7/2014

Tran Xuan Sinh
07-07-2014, 09:44 AM
MẤT RĂNG
(Ngũ độ thanh)

Thân già đã nhổ mất nhiều răng
Luận nghĩ về đêm mới hiểu rằng
Hắn đỡ che hàm khi miệng tỏ
Ta nhờ đậy mỏ lúc lời thăng
Dày ân để nhớ lưu lòng dạ
Nặng nghĩa đem sầu gửi gió trăng
Chỉ tiếc làm ăn nào được nữa
Còn đâu những buổi sống yên bằng.

TXS 07-7-2014

Hansy
08-07-2014, 09:38 AM
CHỜ HÔN
(Ngũ vị hương)

Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
Thỏa mãn niềm mơ biếc đượm dồn
Rạng phả thơm ngời loang giữa rốn
Ngơ lừng thắm đẫm sạt bờ môn
Cho lòng cảm điệu giàu kho vốn
Để trái tình yêu mượt cõi hồn
Đã chịu nhau rồi chi lẩn trốn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn

Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Lửa mộng trào dâng xõa đốt hồn
Quãng nhịp cho dày cung quý bổn
Đôi làn để ngọt sắc hoàng môn
Non bồng mỗi đứa ra đòn rộn
Cõi nhược cùng nhau thỏa sức dồn
Ái cảm chan đầy sao nỡ thộn
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn

HANSY

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/08/09/33/3047017989_1072840101_574_574.jpg

Tran Xuan Sinh
08-07-2014, 09:12 PM
CHỜ HÔN
(Ngũ vị hương)


Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
Thỏa mãn niềm mơ biếc đượm dồn
Rạng phả thơm ngời loang giữa rốn
Ngơ lừng thắm đẫm sạt bờ môn
Cho lòng cảm điệu giàu kho vốn
Để trái tình yêu mượt cõi hồn
Đã chịu nhau rồi chi lẩn trốn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn


Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Lửa mộng trào dâng xõa đốt hồn
Quãng nhịp cho dày cung quý bổn
Đôi làn để ngọt sắc hoàng môn
Non bồng mỗi đứa ra đòn rộn
Cõi nhược cùng nhau thỏa sức dồn
Ái cảm chan đầy sao nỡ thộn
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn


HANSY


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/08/09/33/3047017989_1072840101_574_574.jpg


CÓ LẼ CHI
(Ngũ độ thanh)

Có lẽ chi hoài phải đợi hôn
Nhìn xem sẽ biết thả hơi dồn
Hai người chạm đẩy qua vòm rốn
Bốn cẳng co xoài vượt dãy môn
Cảnh tượng phô bày trên mẽ thốn
Lời yêu cháy bỏng tận tâm hồn
May mà nhiếp ảnh quay nhào lộn
Trộm nghĩ chơi trò quả ác ôn

Trộm nghĩ chơi trò quả ác ôn
Bày ra để đó dịp trao hồn
Nam vờn nhảy mẫu tung hòn ngọc
Nữ xoải đưa bài đá cọc môn
Ván đuổi đầu khơi còn lẫn lộn
Cờ tan cuối luận vẫn quay dồn
Đâu bằng nghỉ việc đừng tiêu tốn
Có lẽ chi hoài phải đợi hôn.

TXS 08/07/2014

Hansy
08-07-2014, 11:58 PM
Người năm cũ
(Ngũ độ thanh)

Dỗ mộng canh trường nghe tiếng rủ
Hình như giọng nói người năm cũ
Chùa hoang thuở nọ kiếm nơi bàn
Mộng huyễn ngày nao tìm chổ trú
Cổ nhạc chàng ca đã điếu mùi
Âm đàn ả dạo cười vui thú
Thuyền xưa bỏ bến vội xa người
Phải chịu nhiều đêm buồn cú rũ.

Vancali 7.5.14

AN BÌNH
(Ngũ vị hương)

Đau lòng lạc ẩn quy rừng rú
Chỉ muốn chôn vùi bao chuyện cũ
Ngẫm lại thân bèo lắm oải vương
Suy đi mạng hẻo nào yên trú
Duồng thơ suối mộng trải lâng tình
Trỗi nhạc cây rừng vui khỏa thú
Lộng lẫy bên ngoài chỉ sắc hư
Thêm làm cuộc sống mau tàn rũ.

HANSY

BÊN HỒ TÂY
(Ngũ độ thanh)

Bên hồ liễu ngọn cành cây rủ
Tưởng tóc người xưa hoài mộng cũ
Sóng đẩy xô bờ gẫy nhạc ru
Mưa tràn đuổi bạn tìm nơi trú
Đừng quên thuở trước đã ao tù
Hãy hỏi bây giờ sao lạc thú
Hẳn sẽ rồi sau rộng tít mù
Về đây nhớ lại không buồn rũ.

TXS 06/7/2014

BẾ TẮC
(Ngũ vị hương)

Đau lịm tâm lòng nên thảng rú
Hết rồi êm ái ngày xưa cũ
Chẳng còn nơi chốn dịu dàng ru
Đâu nữa tháng ngày mơ mộng trú
Thân khổ khác cơn vướng đọa tù
Tâm buồn giống cảnh lìa vui thú
Thì thôi nhắm mắt kể như mù
Phó mặc tình đời loang úa rũ

HANSY

vancali96
09-07-2014, 08:20 AM
CHỜ HÔN
(Ngũ vị hương)

Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
Thỏa mãn niềm mơ biếc đượm dồn
Rạng phả thơm ngời loang giữa rốn
Ngơ lừng thắm đẫm sạt bờ môn
Cho lòng cảm điệu giàu kho vốn
Để trái tình yêu mượt cõi hồn
Đã chịu nhau rồi chi lẩn trốn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn

Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Lửa mộng trào dâng xõa đốt hồn
Quãng nhịp cho dày cung quý bổn
Đôi làn để ngọt sắc hoàng môn
Non bồng mỗi đứa ra đòn rộn
Cõi nhược cùng nhau thỏa sức dồn
Ái cảm chan đầy sao nỡ thộn
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn

HANSY



CÓ LẼ CHI
(Ngũ độ thanh)

Có lẽ chi hoài phải đợi hôn
Nhìn xem sẽ biết thả hơi dồn
Hai người chạm đẩy qua vòm rốn
Bốn cẳng co xoài vượt dãy môn
Cảnh tượng phô bày trên mẽ thốn
Lời yêu cháy bỏng tận tâm hồn
May mà nhiếp ảnh quay nhào lộn
Trộm nghĩ chơi trò quả ác ôn

Trộm nghĩ chơi trò quả ác ôn
Bày ra để đó dịp trao hồn
Nam vờn nhảy mẫu tung hòn ngọc
Nữ xoải đưa bài đá cọc môn
Ván đuổi đầu khơi còn lẫn lộn
Cờ tan cuối luận vẫn quay dồn
Đâu bằng nghỉ việc đừng tiêu tốn
Có lẽ chi hoài phải đợi hôn.

TXS 08/07/2014

Hôn gió

Dỗ ngọt cung lòng gởi gió hôn
Buồng tim lỗi nhịp máu căn dồn
Thương hoài kỷ niệm nơi hàng cốm
Nhớ mãi ân tình ở bụi môn
Để má thêm hồng cho bỡn nguyệt
Làm mây nhiễu sắc chợt ru hồn
Trần gian hỗn loạn trò hư cấu
Diễm ảo hương tình khúc nhạc ôn

Diễm ảo hương tình khúc nhạc ôn
Đồi hoang cỏ dại mắt vô hồn
Như người ngậm ngải đầy mơ tưởng
Tựa kẻ ôm trầm mãi bế môn
Nguyệt lão lầu xanh làn má tỏ
Trầu cau kiệu đỏ ánh trăng dồn
Canh trường mộng thấy như hoàng tử
Dỗ ngọt cung lòng gởi gió hôn

Vancali 7.8.14

http://s29.postimg.org/7m3xdyc8n/Hon_gio.jpg

Hansy
09-07-2014, 10:59 AM
CHỜ HÔN
(Ngũ vị hương)

Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
Thỏa mãn niềm mơ biếc đượm dồn
Rạng phả thơm ngời loang giữa rốn
Ngơ lừng thắm đẫm sạt bờ môn
Cho lòng cảm điệu giàu kho vốn
Để trái tình yêu mượt cõi hồn
Đã chịu nhau rồi chi lẩn trốn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn

Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Lửa mộng trào dâng xõa đốt hồn
Quãng nhịp cho dày cung quý bổn
Đôi làn để ngọt sắc hoàng môn
Non bồng mỗi đứa ra đòn rộn
Cõi nhược cùng nhau thỏa sức dồn
Ái cảm chan đầy sao nỡ thộn
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn

HANSY



CÓ LẼ CHI
(Ngũ độ thanh)

Có lẽ chi hoài phải đợi hôn
Nhìn xem sẽ biết thả hơi dồn
Hai người chạm đẩy qua vòm rốn
Bốn cẳng co xoài vượt dãy môn
Cảnh tượng phô bày trên mẽ thốn
Lời yêu cháy bỏng tận tâm hồn
May mà nhiếp ảnh quay nhào lộn
Trộm nghĩ chơi trò quả ác ôn

Trộm nghĩ chơi trò quả ác ôn
Bày ra để đó dịp trao hồn
Nam vờn nhảy mẫu tung hòn ngọc
Nữ xoải đưa bài đá cọc môn
Ván đuổi đầu khơi còn lẫn lộn
Cờ tan cuối luận vẫn quay dồn
Đâu bằng nghỉ việc đừng tiêu tốn
Có lẽ chi hoài phải đợi hôn.

TXS 08/07/2014

http://s29.postimg.org/7m3xdyc8n/Hon_gio.jpg

THƠM
(Ngũ vị hương)

Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
Ngưỡng vọng mùi thơm mải miết dồn
Khỏa lịm làn môi lờ lững rốn
Lâng ngời mắt mũi chập chờn môn
Tang tình dạ huyễn mê ngồn ngộn
Ảo giác huyền hư rạng rỡ hồn
Vẫn ước đêm ngày mơ thật ổn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn

Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Hãy kiss* người ơi đọng giữa hồn
Cõi mộng tưng bừng thơm thảo chốn
Khu vườn mát mẻ ngọt ngào môn
Niềm yêu huyễn ảo hoài pha trộn
Nỗi nhớ cuồng say lịm phả dồn
Đã mấy hôm rồi tâm hỏa rộn
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn

HANSY
*hôn

vancali96
09-07-2014, 07:00 PM
MẤT RĂNG
(Ngũ độ thanh)

Thân già đã nhổ mất nhiều răng
Luận nghĩ về đêm mới hiểu rằng
Hắn đỡ che hàm khi miệng tỏ
Ta nhờ đậy mỏ lúc lời thăng
Dày ân để nhớ lưu lòng dạ
Nặng nghĩa đem sầu gửi gió trăng
Chỉ tiếc làm ăn nào được nữa
Còn đâu những buổi sống yên bằng.

TXS 07-7-2014
Vu vơ

Tuổi hạc hay cười dẫu ít răng
Nằm đêm nghĩ lại mới tin rằng
Ông già vững dạ nào ham hố
Bọn trẻ non lòng vẫn muốn thăng
Cõi thế bao người mơ đuổi ngựa
Dương trần lắm kẻ mộng vờn trăng
Tuy đời ngắn ngủi đầy tham vọng
Nhiễu sự tìm hơn nỏ muốn bằng

Vancali 7.8.14

http://s3.postimg.org/nlje5xarn/Vu_vo.jpg

Hansy
09-07-2014, 09:54 PM
MẤT RĂNG
(Ngũ độ thanh)

Thân già đã nhổ mất nhiều răng
Luận nghĩ về đêm mới hiểu rằng
Hắn đỡ che hàm khi miệng tỏ
Ta nhờ đậy mỏ lúc lời thăng
Dày ân để nhớ lưu lòng dạ
Nặng nghĩa đem sầu gửi gió trăng
Chỉ tiếc làm ăn nào được nữa
Còn đâu những buổi sống yên bằng.

TXS 07-7-2014

http://s3.postimg.org/nlje5xarn/Vu_vo.jpg

LỢI-RĂNG
(Ngũ vị hương)

Xưa rày lợi tốt vững cho răng
Bạn trẻ cùng chơi hãy nhớ rằng
Xỏ lá lừa qua bằng hữu dẹp
Chân lòng xáp lại nghĩa tình thăng
Kiều thơ xướng họa tưng bừng thủy
Nhã nhạc giao hòa mát mẻ trăng
Miệng nở cười tươi tràn biếc cõi
Trần gian được thế chẳng đâu bằng

HANSY

vancali96
10-07-2014, 07:41 AM
4860.
PHIÊU BỒNG
(Ngũ vị hương)

Thoảng cánh ngoan tình giữa mộng đây
Niềm yêu đượm ngát tỏa mong đầy
Hương trầm phả ý ngào thơm dậy
Sắc tuổi dâng nguyền ngọt thẫm xây
Nhịp phách hoài mơ lừng cõi tạm
Cầm thư mãi ước khỏa trăng gầy
Vàng khuya một áng ngời tri kỷ
Chén tạc giao hòa trở lõa mây

HANSY

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPwyQmKPWtNrpDie_XLokmLNRHofN6-kr92JhRDgz9ys61dUwp

Khúc lỡ
(Ngũ độ thanh)

Mong thuyền viễn xứ trở về đây
Khúc lỡ cùng ai thỏa mộng đầy
Lộng lẫy duyên đời tay rủ kết
Êm đềm nghĩa bạn mối tìm xây
Huyền cơ biển cạn lòng man mác
Diễm ảo đồi mơ dáng hạo gầy
Trỗi nhịp tao phùng tim nức nở
Ân tình rộn rã ngút trời mây

Vancali 7.9.14

http://s29.postimg.org/4bct5uv9j/Khuc_lo.jpg

Hansy
10-07-2014, 11:47 AM
PHIÊU BỒNG
(Ngũ vị hương)

Thoảng cánh ngoan tình giữa mộng đây
Niềm yêu đượm ngát tỏa mong đầy
Hương trầm phả ý ngào thơm dậy
Sắc tuổi dâng nguyền ngọt thẫm xây
Nhịp phách hoài mơ lừng cõi tạm
Cầm thư mãi ước khỏa trăng gầy
Vàng khuya một áng ngời tri kỷ
Chén tạc giao hòa trở lõa mây

HANSY

http://s29.postimg.org/4bct5uv9j/Khuc_lo.jpg

PHIÊU DIÊU
(Ngũ vị hương)

Phả ngát nong nguyền lịm giữa đây
Trầm hương diệu thắm tỏa thơm đầy
Thơ nồng quyện sắt cầm lan trỗi
Lửa khói chan hòa nhạc thẫm xây
Thuở mộng hoài đan nguồn ái diễm
Thời mơ mãi dệt ánh trăng gầy
Tình tang phách nhịp thùa miên viễn
Trải cánh huê tình lựng cõi mây

HANSY

vancali96
10-07-2014, 07:02 PM
4859
MỘNG

Ta trải hơi nồng man mác thơ
Một thương hai đợi bốn năm chờ
Hoài mong sắc thế không tàn tạ
Vẫn ước hương đời chẳng ngác ngơ
Người hỡi thuyền hoa đừng lạc lõng
Em ơi trăng mộng chớ hoen mờ
Mùa xưa cho chí ngày sau đó
Ấm áp tim lòng sóng sánh mơ

HANSY

Đường thơ

Trăng vàng lẻ bóng gợi đường thơ
Khắc khoải thâu canh dõi mắt chờ
Đất khách thân tình lên tiếng gọi
Quê nhà bạn hữu nỡ lòng ngơ
Cho đời quạnh quẽ bờ môi dại
Để má cô đơn ngấn lệ mờ
Xướng họa ơi người canh vắng đợi
Kim bằng bốn bể đến cùng mơ

Vancali 7.9.14

http://s27.postimg.org/wp1agq6dv/Duong_tho.jpg

Hansy
10-07-2014, 10:30 PM
[B]
MỘNG

Ta trải hơi nồng man mác thơ
Một thương hai đợi bốn năm chờ
Hoài mong sắc thế không tàn tạ
Vẫn ước hương đời chẳng ngác ngơ
Người hỡi thuyền hoa đừng lạc lõng
Em ơi trăng mộng chớ hoen mờ
Mùa xưa cho chí ngày sau nữa
Ấm áp tim lòng sóng sánh mơ

HANSY


http://s27.postimg.org/wp1agq6dv/Duong_tho.jpg

HỒNG MƠ

Trải lòng em nhé những vần thơ
Cho thắm nguồn men dậy cõi chờ
Chuốt đượm để chan niềm mộng nhớ
Len nồng cho thỏa nỗi choàng ngơ
Ân nguyền loang thẫm thêm vàng ngớ
Kỷ niệm lèn thơm thật huyễn mờ
Xin hãy vượt qua ngàn trắc trở
Con đường tình ái đẹp hồng mơ

HANSY

vancali96
11-07-2014, 07:36 AM
PHIÊU BỒNG
(Ngũ vị hương)

Thoảng cánh ngoan tình giữa mộng đây
Niềm yêu đượm ngát tỏa mong đầy
Hương trầm phả ý ngào thơm dậy
Sắc tuổi dâng nguyền ngọt thẫm xây
Nhịp phách hoài mơ lừng cõi tạm
Cầm thư mãi ước khỏa trăng gầy
Vàng khuya một áng ngời tri kỷ
Chén tạc giao hòa trở lõa mây

HANSY

http://s29.postimg.org/4bct5uv9j/Khuc_lo.jpg

PHIÊU DIÊU
(Ngũ vị hương)

Phả ngát nong nguyền lịm giữa đây
Trầm hương diệu thắm tỏa thơm đầy
Thơ nồng quyện sắt cầm lan trỗi
Lửa khói chan hòa nhạc thẫm xây
Thuở mộng hoài đan nguồn ái diễm
Thời mơ mãi dệt ánh trăng gầy
Tình tang phách nhịp thùa miên viễn
Trải cánh huê tình lựng cõi mây

HANSY

Đàn xưa
(Ngũ độ thanh)

Cung đàn lãng tử vắng từ đây
Để lại mình ta nỗi nhớ đầy
Kỷ niệm bao ngày duyên đã kết
Ân tình cả tháng phận cùng xây
Sao đành lẩn tránh nên sầu não
Lại nỡ lìa xa khiến tủi gầy
Nguyệt lão sao hoài đan mối hở
Cho đời Chức Nữ biệt từng mây

Vancali 7.10.14

http://s22.postimg.org/6kb8zlwi9/Dan_xua.jpg

vancali96
11-07-2014, 09:35 AM
Tình yêu

Đêm dài ngủ mộng có tình yêu
Biển vắng cùng nhau hẹn mỗi chiều
Phượng vĩ màu phai vì bé chảnh
Ve sầu giọng khản lúc nàng kiêu
Nhìn mây lãng tử mơ ngàn lối
Vẽ cảnh bồng lai ước vạn điều
Cội liễu vui mừng trăng sang tỏ
Cung đàn rộn rã núi rừng xiêu

Vancali 7.10.14

http://s29.postimg.org/6g7s82ftj/Tinh_yeu.jpg

Hansy
11-07-2014, 03:50 PM
http://s29.postimg.org/6g7s82ftj/Tinh_yeu.jpg

BỒNG LAI
(Ngũ vị hương)

Thỏa ước tim lòng một chữ yêu
Niềm mơ dậy cánh vỗ trong chiều
Ngàn thương gọi rỡ ràng duyên ái
Lộng lẫy men tình vạn nhớ kêu
Nguyệt hỡi lâng nguyền chăn gối bổng
Người ơi mãn kiếp dạ tim điều*
Trường hoan vũ khúc nghê thường lượn
Gỗ đá dương trần lịm ngả xiêu

HANSY
*màu đỏ

vancali96
11-07-2014, 06:25 PM
MỘNG

Ta trải hơi nồng man mác thơ
Một thương hai đợi bốn năm chờ
Hoài mong sắc thế không tàn tạ
Vẫn ước hương đời chẳng ngác ngơ
Người hỡi thuyền hoa đừng lạc lõng
Em ơi trăng mộng chớ hoen mờ
Mùa xưa cho chí ngày sau nữa
Ấm áp tim lòng sóng sánh mơ

HANSY


http://s27.postimg.org/wp1agq6dv/Duong_tho.jpg

HỒNG MƠ

Trải lòng em nhé những vần thơ
Cho thắm nguồn men dậy cõi chờ
Chuốt đượm để chan niềm mộng nhớ
Len nồng cho thỏa nỗi choàng ngơ
Ân nguyền loang thẫm thêm vàng ngớ
Kỷ niệm lèn thơm thật huyễn mờ
Xin hãy vượt qua ngàn trắc trở
Con đường tình ái đẹp hồng mơ

HANSY

http://s24.postimg.org/wiyxv9klh/Tron_mo.jpg

Hansy
11-07-2014, 07:54 PM
http://s27.postimg.org/wp1agq6dv/Duong_tho.jpg

HỒNG MƠ

Trải lòng em nhé những vần thơ
Cho thắm nguồn men dậy cõi chờ
Chuốt đượm để chan niềm mộng nhớ
Len nồng cho thỏa nỗi choàng ngơ
Ân nguyền loang thẫm thêm vàng ngớ
Kỷ niệm lèn thơm thật huyễn mờ
Xin hãy vượt qua ngàn trắc trở
Con đường tình ái đẹp hồng mơ

HANSY

http://s24.postimg.org/wiyxv9klh/Tron_mo.jpg

NGÁT THƠ

Thêu thùa mà mượt những làn thơ
Để thỏa tâm tư bấy ngóng chờ
Cứ thản nhiên hoài vung bút nhớ
Và nồng mặn mãi chẳng lời ngơ
Tao đàn xướng họa luôn bừng nở
Bằng hữu thi thư khó thể mờ
Vẫn dệt tơ lòng giai điệu ngát
Cho trầm hương tỏa lượn tầng mơ

HANSY

Hansy
11-07-2014, 08:45 PM
http://s29.postimg.org/4bct5uv9j/Khuc_lo.jpg

PHIÊU DIÊU
(Ngũ vị hương)

Phả ngát nong nguyền lịm giữa đây
Trầm hương diệu thắm tỏa thơm đầy
Thơ nồng quyện sắt cầm lan trỗi
Lửa khói chan hòa nhạc thẫm xây
Thuở mộng hoài đan nguồn ái diễm
Thời mơ mãi dệt ánh trăng gầy
Tình tang phách nhịp thùa miên viễn
Trải cánh huê tình lựng cõi mây

HANSY

http://s22.postimg.org/6kb8zlwi9/Dan_xua.jpg

HUYỄN MÊ
(Ngũ vị hương)

Sáo vọng mơ hồ vẳng lẫn đây
Ngàn xưa đọng mãi tiếng ru đầy
Tầm Dương lịm ngát thầm duyên cũ
Đẫm níu hương nồng Vọng Cảnh xây
Cõi nhớ loang ngời câu mộng tưởng
Dòng thương tỏa thẫm bóng mơ gầy
Bồng lai cảnh trí vàng cơn huyễn
Ái cảm đơm đầy giữa vạn mây

HANSY

vancali96
12-07-2014, 07:18 AM
http://s29.postimg.org/6g7s82ftj/Tinh_yeu.jpg

BỒNG LAI
(Ngũ vị hương)

Thỏa ước tim lòng một chữ yêu
Niềm mơ dậy cánh vỗ trong chiều
Ngàn thương gọi rỡ ràng duyên ái
Lộng lẫy men tình vạn nhớ kêu
Nguyệt hỡi lâng nguyền chăn gối bổng
Người ơi mãn kiếp dạ tim điều*
Trường hoan vũ khúc nghê thường lượn
Gỗ đá dương trần lịm ngả xiêu

HANSY
*màu đỏ
Người yêu

Lên chùa xũ quẻ ước người yêu
Khỏi chịu mình ên nắng ngã chiều
Sẽ hết sầu tư buồn cảnh vọng
Khôn còn khổ nhọc nhớ tình kêu
Vờn mây biển hẹn nhìn muôn hướng
Bỡ nguyệt đồi mơ nói đủ điều
Nẻo ái cùng nhau hòa mộng huyễn
Ta mình thỏa dạ phím đàn xiêu

Vancali 7.11.14

http://s23.postimg.org/s4v8jlnqz/Nguoi_yeu_2222.jpg

Hansy
12-07-2014, 08:35 AM
http://s29.postimg.org/6g7s82ftj/Tinh_yeu.jpg

BỒNG LAI
(Ngũ vị hương)

Thỏa ước tim lòng một chữ yêu
Niềm mơ dậy cánh vỗ trong chiều
Ngàn thương gọi rỡ ràng duyên ái
Lộng lẫy men tình vạn nhớ kêu
Nguyệt hỡi lâng nguyền chăn gối bổng
Người ơi mãn kiếp dạ tim điều*
Trường hoan vũ khúc nghê thường lượn
Gỗ đá dương trần lịm ngả xiêu

HANSY
*màu đỏ

http://s23.postimg.org/s4v8jlnqz/Nguoi_yeu_2222.jpg

SỐ ĐÀO… BÔNG
(Ngũ vị hương)

Mãn kiếp thân này lậm tuổi yêu
Làm như cõi ái được nuông chiều
Đào hoa nổi tiếng ai đều rõ
Quyến rũ ran làng nẻo dậy kêu
Trải xõa vài câu liền chịu phép
Vừa trêu ít giọng đã xong điều
Thành ra hẻo vốn mà sinh lợi
Khỏa miệng nhương mày gái cũng xiêu

HANSY

vancali96
12-07-2014, 10:17 AM
4866
NUỐI CHÚT MÀU XƯA

Vẫn thầm vọng nuối chút màu xưa
Dẫu biết sông đời lắm đỏng đưa
Kỷ niệm ơi người đâu thể ngoảnh
Tình ân hỡi bạn có chi thừa
Bồng bềnh giữa dạ chan nào đủ
Thấp thoáng trong hồn nhớ đã chưa
Hiện tại –Tương lai cùng –Quá vãng
Đan xen đâu có chỗ hoen chừa

HANSY


Chuyện xưa

Ngắm ánh trăng vàng nhớ chuyện xưa
Tan trường ong bướm bước cùng đưa
Vào thu chiếc lá rơi nào lạ
Đến hạ cành hoa tặng mấy thừa
Áo tím ngày nao màu vẫn vậy
Môi hồng dạo ấy phận còn chưa
Lần trang lưu bút ôn hoài cổ
Gót ngọc vì sao mộng khó chừa ?

Vancali 7.11.14

http://s27.postimg.org/51jswraxf/Chuyen_xua.jpg

Hansy
12-07-2014, 12:00 PM
NUỐI CHÚT MÀU XƯA

Vẫn thầm vọng nuối chút màu xưa
Dẫu biết sông đời lắm đỏng đưa
Kỷ niệm ơi người đâu thể ngoảnh
Tình ân hỡi bạn có chi thừa
Bồng bềnh giữa dạ chan nào đủ
Thấp thoáng trong hồn nhớ đã chưa
Hiện tại –Tương lai cùng –Quá vãng
Đan xen đâu có chỗ hoen chừa

HANSY

http://s27.postimg.org/51jswraxf/Chuyen_xua.jpg

HOÀI NIỆM

Ráng chiều lẻ bóng nhớ người xưa
Ôi tháng năm vàng thuở đón đưa
Vẫn mãi bồi hồi mơ sắc cũ
Và luôn xa xót ngoái hương thừa
Còn không hỡi ngọt ngào thơ ấy
Lộng lẫy duyên nào lắng vợi chưa
Dẫu biết sông đời nhiều khúc khuỷu
Mà tim mê huyễn có đâu chừa

HANSY

vancali96
12-07-2014, 08:59 PM
NUỐI CHÚT MÀU XƯA

Vẫn thầm vọng nuối chút màu xưa
Dẫu biết sông đời lắm đỏng đưa
Kỷ niệm ơi người đâu thể ngoảnh
Tình ân hỡi bạn có chi thừa
Bồng bềnh giữa dạ chan nào đủ
Thấp thoáng trong hồn nhớ đã chưa
Hiện tại –Tương lai cùng –Quá vãng
Đan xen đâu có chỗ hoen chừa

HANSY

http://s27.postimg.org/51jswraxf/Chuyen_xua.jpg

HOÀI NIỆM

Ráng chiều lẻ bóng nhớ người xưa
Ôi tháng năm vàng thuở đón đưa
Vẫn mãi bồi hồi mơ sắc cũ
Và luôn xa xót ngoái hương thừa
Còn không hỡi ngọt ngào thơ ấy
Lộng lẫy duyên nào lắng vợi chưa
Dẫu biết sông đời nhiều khúc khuỷu
Mà tim mê huyễn có đâu chừa

HANSY

http://s3.postimg.org/6inaxxmgj/Ky_niem_xua.jpg

Hansy
12-07-2014, 10:03 PM
http://s27.postimg.org/51jswraxf/Chuyen_xua.jpg

HOÀI NIỆM

Ráng chiều lẻ bóng nhớ người xưa
Ôi tháng năm vàng thuở đón đưa
Vẫn mãi bồi hồi mơ sắc cũ
Và luôn xa xót ngoái hương thừa
Còn không hỡi ngọt ngào thơ ấy
Lộng lẫy duyên nào lắng vợi chưa
Dẫu biết sông đời nhiều khúc khuỷu
Mà tim mê huyễn có đâu chừa

HANSY

http://s16.postimg.org/pcc6h8pb9/Ky_niem_xua.jpg

PHƯỢNG NHỚ

Sân trường phượng vỹ ngút ngàn xưa
Kỷ nệm học trò cứ mãi đưa
Áo trắng người ơi lèn mộng đủ
Bút nghiên bạn hỡi lộng mơ thừa
Vẫn nồng vậy dẫu lìa năm tháng
Chia biệt bao ngày đã lụn chưa
Ngát cánh hương mùa trăng quá vãng
Tình nao trong trắng khó quên chừa

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-07-2014, 08:01 AM
ĐÁNH BÀI CHUỒN...
( Họa vui - Hoán vận )

Cụ bảo : - Từ nay quyết định chừa
Không thèm đoái tưởng bóng hình xưa
Trời ơi - váy, áo... nàng xin lựa !
Đất hỡi - tiền, vàng... ả bắt đưa !
Cứ tưởng ông Kiền là giếng sữa
Hoặc tin lão Đức giống thầy thừa
Nào hay phải chạy ăn từng bữa
Bởi thế ta chuồn... hiểu rõ chưa ?!

HỒNG THOẠI 06.7.14


http://farm4.staticflickr.com/3894/14452927407_6c42d61a74_z.jpg


CÓ MÀ CHỪA


Đôi lúc xỉn say cũng định chừa
Mà lòng cứ tiếc những ngày xưa
Tưởng ngày trống trải nên lần lựa
Kinh lúc u hoài sẽ đẩy đưa
Tạng xấu cho nên nhiều buổi bứa
Gan to đến nỗi lắm khi thừa
Con hằng nhớ chuyện thầy khuyên sửa
Cả dám thưa rằng vậy chứ ... chưa!


KIỀN ĐỨC - 13/07/14

vancali96
13-07-2014, 08:28 AM
4877
KHÚC TÌNH

Lững lờ hoa nắng giữa tầng không
Ơi cánh bướm xinh thỏa ước nồng
Miền cũ thơm tuyền hương nguyệt quế
Nẻo xưa ngát mãi sắc vườn bông
Dịu dàng biếc cành mơ tỏa dáng
Nhánh điệu lèn duyên thấp thoáng hồng
Ngõ nhớ dậy nguyền hôm hẹn ước
Ơi tình đừng để dạ hoài trông

HANSY

Hoài vọng

Tiếng sáo u hoài giữa chốn không
Làm cho lãng tử mắt cay nồng
Mơ lần dưới biển vương làn tóc
Nhớ bữa bên đồi tặng bó bông
Đậm nét ân tình trên sóng bạc
Hằn ghi kỷ niệm ở vườn hồng
Giờ nơi xứ lạ sầu ngăn cách
Cố quốc xa vời bạn cũ trông

Vancali 7.12.14

http://s2.postimg.org/7dqw3j8ex/Hoai_vong.jpg

Tran Xuan Sinh
13-07-2014, 11:35 AM
CÀ LÁNG

CÀ TỬNG nào ai có chấp gì
CÀ KHEO nước lũ sắm liền khi
CÀ KÊ dê ngỗng đâu nài ấy
CÀ RỠN tếu vui cũng chẳng vì
CÀ RÁ hột xoàn ham quá nhỉ
CÀ SA sư sãi dễ màng chi
CÀ MAU cuối nước xanh toàn mỹ
CÀ CHỚN ba gai thật lợm lì

HANSY

LÀM THẦY

Thầy giáo ươm mầm những ước mơ
Thầy tăng chỉ lối sống không mờ
Thầy dòng bảo dạy lòng luôn mở
Thầy bói khuyên bày dạ vẫn ngơ
Thầy kiện người oan nhờ giúp đỡ
Thầy dùi kẻ xấu khiến xui vờ
Thầy mo cúng bái còn hay dở
Thầy thuốc chăm đời gạt mảnh xơ.

TXS 13/7/2014

Hansy
13-07-2014, 02:04 PM
KHÚC TÌNH

Lững lờ hoa nắng giữa tầng không
Mơ cánh bướm xinh thỏa ước nồng
Miền cũ thơm tuyền hương nguyệt quế
Nẻo xưa ngát mãi sắc vườn bông
Dịu dàng biếc cành mơ tỏa dáng
Nhánh điệu lèn duyên thấp thoáng hồng
Ngõ nhớ dậy nguyền hôm hẹn ước
Ơi tình đừng để dạ hoài trông

HANSY

http://s2.postimg.org/7dqw3j8ex/Hoai_vong.jpg

VỤN VỠ

Hẹn thề thế nớ lại bằng không
Chi nữa mà mơ đượm với nồng
Ai đã thay lòng cho úa nguyệt
Sao mà đổi dạ để tàn bông
Nguyền không vẹn bẽ bàng duyên kiếp
Khắc khoải tình yêu ước chẳng hồng
Mãi muốn bên người hoan lạc cảnh
Nhưng rồi tất cả chỉ hoài trông

HANSY

vancali96
13-07-2014, 11:14 PM
CÀ LÁNG

CÀ TỬNG nào ai có chấp gì
CÀ KHEO nước lũ sắm liền khi
CÀ KÊ dê ngỗng đâu nài ấy
CÀ RỠN tếu vui cũng chẳng vì
CÀ RÁ hột xoàn ham quá nhỉ
CÀ SA sư sãi dễ màng chi
CÀ MAU cuối nước xanh toàn mỹ
CÀ CHỚN ba gai thật lợm lì

HANSY

LÀM THẦY

Thầy giáo ươm mầm những ước mơ
Thầy tăng chỉ lối sống không mờ
Thầy dòng bảo dạy lòng luôn mở
Thầy bói khuyên bày dạ vẫn ngơ
Thầy kiện người oan nhờ giúp đỡ
Thầy dùi kẻ xấu khiến xui vờ
Thầy mo cúng bái còn hay dở
Thầy thuốc chăm đời gạt mảnh xơ.

TXS 13/7/2014

CÀ CÀ

Cà kê dê ngỗng chút đi nào
Cà rỡn vui đời chả có sao
Cà rá hột xoàn ai chẳng muốn
Cà kheo tre nứa thợ không nhào
Cà sa lìa ái hiền như Phật
Cà cuống cay xè bén tựa dao
Cà tửng đôi hàng cho dịu mát
Cà phê mời bạn ghé chân vào

HANSY

Ba phải

Ba chìm bảy nổi phận lao đao
Ba xí cho đời bớt khổ đau
Ba láp nên người đành tránh né
Ba gai khiến bạn phải xin chào
Ba trợn riêng phường hay lếu láo
Ba hoa của bọn khoái tầm phào
Ba phải hề hà ai cũng thích
Ba que xỏ lá loạn cào cào

Vancali 7.13.14

Hansy
14-07-2014, 12:29 AM
LÀM THẦY

Thầy giáo ươm mầm những ước mơ
Thầy tăng chỉ lối sống không mờ
Thầy dòng bảo dạy lòng luôn mở
Thầy bói khuyên bày dạ vẫn ngơ
Thầy kiện người oan nhờ giúp đỡ
Thầy dùi kẻ xấu khiến xui vờ
Thầy mo cúng bái còn hay dở
Thầy thuốc chăm đời gạt mảnh xơ.

TXS 13/7/2014

CÀ CÀ

Cà kê dê ngỗng chút đi nào
Cà rỡn vui đời chả có sao
Cà rá hột xoàn ai chẳng muốn
Cà kheo tre nứa thợ không nhào
Cà sa lìa ái hiền như Phật
Cà cuống cay xè bén tựa dao
Cà tửng đôi hàng cho dịu mát
Cà phê mời bạn ghé chân vào

HANSY

Ba phải

Ba chìm bảy nổi phận lao đao
Ba xí cho đời bớt khổ đau
Ba láp nên người đành tránh né
Ba gai khiến bạn phải xin chào
Ba trợn riêng phường hay lếu láo
Ba hoa của bọn khoái tầm phào
Ba phải hề hà ai cũng thích
Ba que xỏ lá loạn cào cào

Vancali 7.13.14

BA HOA CHÍCH CHÒE

Ba chớp ba nhàng đụng phải đao
Ba đào sóng cuộn khiến thuyền chao
Ba chân bốn cẳng vù nơi nảo
Ba cọc ba đồng lánh chốn nao
Ba mặt một lời thôi hết xạo
Ba quân bốn phía cứ xông ào
Ba tê xúc xích ngời thơm chảo
Ba bảy hăm hai thiệt tếu phào

HANSY

vancali96
14-07-2014, 07:07 AM
LÀM THẦY

Thầy giáo ươm mầm những ước mơ
Thầy tăng chỉ lối sống không mờ
Thầy dòng bảo dạy lòng luôn mở
Thầy bói khuyên bày dạ vẫn ngơ
Thầy kiện người oan nhờ giúp đỡ
Thầy dùi kẻ xấu khiến xui vờ
Thầy mo cúng bái còn hay dở
Thầy thuốc chăm đời gạt mảnh xơ.

TXS 13/7/2014

CÀ CÀ

Cà kê dê ngỗng chút đi nào
Cà rỡn vui đời chả có sao
Cà rá hột xoàn ai chẳng muốn
Cà kheo tre nứa thợ không nhào
Cà sa lìa ái hiền như Phật
Cà cuống cay xè bén tựa dao
Cà tửng đôi hàng cho dịu mát
Cà phê mời bạn ghé chân vào

HANSY

Ba phải

Ba chìm bảy nổi phận lao đao
Ba xí cho đời bớt khổ đau
Ba láp nên người đành tránh né
Ba gai khiến bạn phải xin chào
Ba trợn riêng phường hay lếu láo
Ba hoa của bọn khoái tầm phào
Ba phải hề hà ai cũng thích
Ba que xỏ lá loạn cào cào

Vancali 7.13.14

BA HOA CHÍCH CHÒE

Ba chớp ba nhàng đụng phải đao
Ba đào sóng cuộn khiến thuyền chao
Ba chân bốn cẳng vù nơi nảo
Ba cọc ba đồng lánh chốn nao
Ba mặt một lời thôi hết nhạo
Ba quân bốn phía cứ xông ào
Ba tê xúc xích ngời thơm chảo
Ba bảy hăm hai thiệt tếu phào

HANSY

Cà chua

Cà tím mở hành khách quí khao
Cà tưng lối xóm chạy theo gào
Cà tang chả nệ câu mau chậm
Cà thọt không màng chuyện thấp cao
Cà nhắc ham chơi trò đại náo
Cà lăm thích nói chuyện bôn đào
Cà na dụ dỗ lòng non trẻ
Cà chớn lâu ngày thấy sẹo dao

Vancali 7.13.14

http://s10.postimg.org/pct32pwwp/Ca_chua.jpg

Hansy
14-07-2014, 09:44 AM
Ba phải

Ba chìm bảy nổi phận lao đao
Ba xí cho đời bớt khổ đau
Ba láp nên người đành tránh né
Ba gai khiến bạn phải xin chào
Ba trợn riêng phường hay lếu láo
Ba hoa của bọn khoái tầm phào
Ba phải hề hà ai cũng thích
Ba que xỏ lá loạn cào cào

Vancali 7.13.14

BA HOA CHÍCH CHÒE

Ba chớp ba nhàng đụng phải đao
Ba đào sóng cuộn khiến thuyền chao
Ba chân bốn cẳng vù nơi nảo
Ba cọc ba đồng lánh chốn nao
Ba mặt một lời thôi hết nhạo
Ba quân bốn phía cứ xông ào
Ba tê xúc xích ngời thơm chảo
Ba bảy hăm hai thiệt tếu phào

HANSY

http://s10.postimg.org/pct32pwwp/Ca_chua.jpg

BA RỌI

Ba toong chống thẳng đỡ chân vào
Ba má ngon lành thật xứng sao
Ba bị nhát ma hù cụ Táo
Ba ba lóc thịt thiết anh hào
Ba hồi trống giục nào vênh váo
Ba gác chân thò thấy xuyến xao
Ba lém coi chừng hôm tổ cạo
Ba gai lấc cấc xéo đi nào

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-07-2014, 09:32 PM
KHÚC TÌNH

Lững lờ hoa nắng giữa tầng không
Ơi cánh bướm xinh thỏa ước nồng
Miền cũ thơm tuyền hương nguyệt quế
Nẻo xưa ngát mãi sắc vườn bông
Dịu dàng biếc cành mơ tỏa dáng
Nhánh điệu lèn duyên thấp thoáng hồng
Ngõ nhớ dậy nguyền hôm hẹn ước
Ơi tình đừng để dạ hoài trông

HANSY

HOÀI VỌNG

Tiếng sáo u hoài giữa chốn không
Làm cho lãng tử mắt cay nồng
Mơ ngày biển cạn vương làn tóc
Nhớ bữa đồi hoang tặng bó hồng
Đậm nét ân tình trên sóng bạc
Hằn ghi kỷ niệm ở vườn hồng
Giờ nơi xứ lạ sầu ngăn cách
Cố quốc xa vời bạn cũ trông

Vancali 7.12.14


HOÀI TƯỞNG


Hỏi người còn nhớ nữa hay không
Bao tháng năm xưa lúc mặn nồng
Rủ rỉ canh dài câu thắm thiết
Ồn ào buổi rộng ý đùa bông
Đời xa chợt vắng màu son nhạt
Niệm cũ đành quên sắc má hồng
Một lúc ngây buồn trong tưởng nhớ
Ngậm ngùi gửi lại chút vời trông.


KIỀN ĐỨC - 14/07/14

Hansy
14-07-2014, 10:30 PM
KHÚC TÌNH

Lững lờ hoa nắng giữa tầng không
Ơi cánh bướm xinh thỏa ước nồng
Miền cũ thơm tuyền hương nguyệt quế
Nẻo xưa ngát mãi sắc vườn bông
Dịu dàng biếc cành mơ thầm dáng
Nhánh điệu lèn duyên thấp thoáng hồng
Ngõ nhớ dậy nguyền hôm hẹn ước
Ơi tình đừng để dạ hoài trông

HANSY

HOÀI VỌNG

Tiếng sáo u hoài giữa chốn không
Làm cho lãng tử mắt cay nồng
Mơ ngày biển cạn vương làn tóc
Nhớ bữa đồi hoang tặng bó hồng
Đậm nét ân tình trên sóng bạc
Hằn ghi kỷ niệm ở vườn hồng
Giờ nơi xứ lạ sầu ngăn cách
Cố quốc xa vời bạn cũ trông

Vancali 7.12.14

HOÀI TƯỞNG

Hỏi người còn nhớ nữa hay không
Bao tháng năm xưa lúc mặn nồng
Rủ rỉ canh dài câu thắm thiết
Ồn ào buổi rộng ý đùa bông
Đời xa chợt vắng màu son nhạt
Niệm cũ đành quên sắc má hồng
Một lúc ngây buồn trong tưởng nhớ
Ngậm ngùi gửi lại chút vời trông.

KIỀN ĐỨC - 14/07/14
乾 德 - 張 世 功

Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang

http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

XUÂN TÌNH

Khỏa nắng nghiêng chiều biếc thảm không
Mà nghe trong gió đượm hương nồng
Lênh đênh cuối mạn vài ba lá
Lác đác bên triền một ít bông
Hoa cỏ chao chùng thơm ngát đượm
Bướm ong nhơ nhởn thắm tươi hồng
Mùa sang diệu nét bình an lượn
Cô gái xuân tình mắt ngóng trông

HANSY

vancali96
15-07-2014, 07:43 AM
4883
THƠ PHÚ GIAO HÒA

Thơ phú kết dòng thỏa cuộc chơi
Giúp ta vui hưởng nỗi yêu đời
Bạn trao chữ nhớ thơm tho điệu
Ta tặng câu thương diễm lệ lời
Xướng-Họa thân tình mơ chẳng rụi
Qua về thẫm ý mộng nào vơi
Cùng nhau thắm đượm hoài luôn nhé
Để cõi nhân gian vẳng tiếng cười

HANSY

Xóm đường

Mời bạn xóm đường ghé đến chơi
Giao lưu bằng hữu ngát hương đời
Tập danh phím khẩy mênh mang tiếng
Ngũ độ vần gieo lả lướt lời
Đất khách người tung tình chất ngất
Quê nhà kẻ hứng mộng đầy vơi
Diễn đàn tri kỷ duyên nồng ấm
Xướng họa cùng nhau nở miệng cười

Vancali 7.14.14

http://s10.postimg.org/ff8i9yim1/Xom_duong.jpg

Hansy
15-07-2014, 02:13 PM
THƠ PHÚ GIAO HÒA

Thơ phú kết dòng thỏa cuộc chơi
Giúp ta vui hưởng nỗi yêu đời
Bạn trao chữ nhớ thơm tho điệu
Ta tặng câu thương diễm lệ lời
Xướng-Họa thân tình mơ chẳng rụi
Qua về thẫm ý mộng nào vơi
Cùng nhau thắm đượm hoài luôn nhé
Để cõi nhân gian vẳng tiếng cười

HANSY

http://s9.postimg.org/vm79nvmov/Xom_duong.jpg

THÚ CHƠI THƠ

Thắm tỏa điệu vần mãi dạo chơi
Cùng nhau xướng họa thỏa thuê đời
Trầm hương cõi rộn ràng thi tứ
Bát ngát tình xuân nguyệt ánh lời
Hãy chuốt cung đàn thơm trỗi lượn
Thêm lèn phím nhạc bổng trầm vơi
Trời thu cho chí mùa đông lạnh
Rạng rỡ vườn thơ ấm giọng cười

HANSY

Huy Thanh
15-07-2014, 06:34 PM
HOÀI VỌNG

Tiếng sáo u hoài giữa chốn không
Làm cho lãng tử mắt cay nồng
Mơ ngày biển cạn vương làn tóc
Nhớ bữa đồi hoang tặng bó hồng
Đậm nét ân tình trên sóng bạc
Hằn ghi kỷ niệm ở vườn hồng
Giờ nơi xứ lạ sầu ngăn cách
Cố quốc xa vời bạn cũ trông

Vancali 7.12.14

HOÀI TƯỞNG

Hỏi người còn nhớ nữa hay không
Bao tháng năm xưa lúc mặn nồng
Rủ rỉ canh dài câu thắm thiết
Ồn ào buổi rộng ý đùa bông
Đời xa chợt vắng màu son nhạt
Niệm cũ đành quên sắc má hồng
Một lúc ngây buồn trong tưởng nhớ
Ngậm ngùi gửi lại chút vời trông.

KIỀN ĐỨC - 14/07/14
乾 德 - 張 世 功

Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang

http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

XUÂN TÌNH

Khỏa nắng nghiêng chiều biếc thảm không
Mà nghe trong gió đượm hương nồng
Lênh đênh cuối mạn vài ba lá
Lác đác bên triền một ít bông
Hoa cỏ chao chùng thơm ngát đượm
Bướm ong nhơ nhởn thắm tươi hồng
Mùa sang diệu nét bình an lượn
Cô gái xuân tình mắt ngóng trông

HANSY




BÓNG NGUYỆT

Hạ đã đi rồi em biết không?
Hàng cây phượng tím nhạt phai nồng
Trường xưa vắng bạn cành trơ nụ
Lối cũ đâu người nhánh trụi bông
Nhịp nối buông mành se chỉ thắm
Tình đan thả lọng dệt tơ hồng
Thuyền ai thấp thoáng chờ trăng mọc
Gió lạnh đêm về mãi đợi trông!

Huy Thanh
15-7-2014

vancali96
16-07-2014, 07:29 AM
THƠ PHÚ GIAO HÒA

Thơ phú kết dòng thỏa cuộc chơi
Giúp ta vui hưởng nỗi yêu đời
Bạn trao chữ nhớ thơm tho điệu
Ta tặng câu thương diễm lệ lời
Xướng-Họa thân tình mơ chẳng rụi
Qua về thẫm ý mộng nào vơi
Cùng nhau thắm đượm hoài luôn nhé
Để cõi nhân gian vẳng tiếng cười

HANSY

http://s10.postimg.org/ff8i9yim1/Xom_duong.jpg

Xin lỗi huynh Hansy câu đầu thất luật , chúc huynh ngày vui .

THÚ CHƠI THƠ

Thắm tỏa điệu vần mãi dạo chơi
Cùng nhau xướng họa thỏa thuê đời
Trầm hương cõi rộn ràng thi tứ
Bát ngát tình xuân nguyệt ánh lời
Hãy chuốt cung đàn thơm trỗi lượn
Thêm lèn phím nhạc bổng trầm vơi
Trời thu cho chí mùa đông lạnh
Rạng rỡ vườn thơ ấm giọng cười

HANSY

http://s24.postimg.org/c91ftp2tx/Ban_tho.jpg

Hansy
16-07-2014, 09:41 AM
http://s10.postimg.org/ff8i9yim1/Xom_duong.jpg

THÚ CHƠI THƠ

Thắm tỏa điệu vần mãi dạo chơi
Cùng nhau xướng họa thỏa thuê đời
Trầm hương cõi rộn ràng thi tứ
Bát ngát tình xuân nguyệt ánh lời
Hãy chuốt cung đàn thơm trỗi lượn
Thêm lèn phím nhạc bổng trầm vơi
Trời thu cho chí mùa đông lạnh
Rạng rỡ vườn thơ ấm giọng cười

HANSY

http://s24.postimg.org/c91ftp2tx/Ban_tho.jpg

THONG DONG

Xếp ý gieo vần vốn thú chơi
Ê a con chữ giữa sông đời
Khều thơm nguyệt lả lơi ong bướm
Thủ thỉ lá hoa dệt ngát lời
Đón gió ân tình luôn khỏa lộng
Thùa mây diễm ái chẳng chùng vơi
Trăm năm điểm phấn tô son mãi
Tặng chốn nhân gian tỷ nụ cười

HANSY

vancali96
16-07-2014, 09:49 AM
4895.
MƠ MÀNG
(Ngũ vị hương)

Thơm nồng tỏa biếc chạy vờn quanh
Đẫm vị vàng phai phủ sắc cành
Đã hết xuân tràn bên núi thẳm
Đâu còn hạ lóa giữa tầng xanh
Chùng sương ngoái lại tìm trăng cũ
Xõa gió loang về trở mộng nhanh
Dốc tửu ta hề câu lặng lẽ
Thu ơi kỷ niệm chớm xây thành

HANSY

Hoang vu
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ khung trời bóng quẩn quanh
Vầng trăng khắc khoải đợi trên cành
Quê nhà một thuở mê màu trắng
Viễn xứ bây chừ vọng biển xanh
Khói tỏa lưng đồi lan vững mạnh
Mây vờn ngọn sóng thổi vù nhanh
Ngời xa quốc tổ hồn hoang lạnh
Trĩu gánh sầu tư … mộng chửa thành

Vancali 7.15.14

http://s7.postimg.org/siz0c6niz/Hoang_vu.jpg

Tran Xuan Sinh
16-07-2014, 12:01 PM
4895.
MƠ MÀNG
(Ngũ vị hương)

Thơm nồng tỏa biếc chạy vờn quanh
Đẫm vị vàng phai phủ sắc cành
Đã hết xuân tràn bên núi thẳm
Đâu còn hạ lóa giữa tầng xanh
Chùng sương ngoái lại tìm trăng cũ
Xõa gió loang về trở mộng nhanh
Dốc tửu ta hề câu lặng lẽ
Thu ơi kỷ niệm chớm xây thành

HANSY

Hoang vu
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ khung trời bóng quẩn quanh
Vầng trăng khắc khoải đợi trên cành
Quê nhà một thuở mê màu trắng
Viễn xứ bây chừ vọng biển xanh
Khói tỏa lưng đồi lan vững mạnh
Mây vờn ngọn sóng thổi vù nhanh
Ngời xa quốc tổ hồn hoang lạnh
Trĩu gánh sầu tư … mộng chửa thành

Vancali 7.15.14

NHỚ
(Ngũ độ thanh)

Trải nhớ đôi hồi dẫm đạp quanh
Vào ra dạo gót thả lưng cành
Thương người viễn xứ mi nhòe đỏ
Ngẫm kẻ xa nhà mắt lặng xanh
Tổ quốc luôn chờ con mạnh mẽ
Gia đình chẳng muốn bạn giàu nhanh
Vô thường cuộc sống ta đà tỏ
Quạnh quẽ còn đâu để ước thành.

TXS 16/7/2014

Hansy
16-07-2014, 02:47 PM
MƠ MÀNG
(Ngũ vị hương)

Thơm nồng tỏa biếc chạy vờn quanh
Đẫm vị vàng phai phủ sắc cành
Đã hết xuân tràn bên núi thẳm
Đâu còn hạ lóa giữa tầng xanh
Chùng sương ngoái lại tìm trăng cũ
Xõa gió loang về trở mộng nhanh
Dốc tửu ta hề câu lặng lẽ
Thu ơi kỷ niệm chớm xây thành

HANSY

http://s7.postimg.org/siz0c6niz/Hoang_vu.jpg

NHỚ
(Ngũ độ thanh)

Trải nhớ đôi hồi dẫm đạp quanh
Vào ra dạo gót thả lưng cành
Thương người viễn xứ mi nhòe đỏ
Ngẫm kẻ xa nhà mắt lặng xanh
Tổ quốc luôn chờ con mạnh mẽ
Gia đình chẳng muốn bạn giàu nhanh
Vô thường cuộc sống ta đà tỏ
Quạnh quẽ còn đâu để ước thành.

TXS 16/7/2014

LOẠN TRÍ
(Ngũ vị hương)

Sông đời mải miết chạy vòng quanh
Lõa ngọn xàng quay tỏa mút cành
Hết trỗi thân hồn ra vạn mảnh
Lâm cùng xác cả rụi ngàn xanh
Nào ai biết thuở xàng xê mạnh
Hỡi bạn hay tình tráo trở nhanh
Mỏ bạc kho tiền đâu dễ tránh
Già tham vướng phải liệu không thành

HANSY

Huy Thanh
16-07-2014, 08:01 PM
HOÀI VỌNG

Tiếng sáo u hoài giữa chốn không
Làm cho lãng tử mắt cay nồng
Mơ ngày biển cạn vương làn tóc
Nhớ bữa đồi hoang tặng bó hồng
Đậm nét ân tình trên sóng bạc
Hằn ghi kỷ niệm ở vườn hồng
Giờ nơi xứ lạ sầu ngăn cách
Cố quốc xa vời bạn cũ trông

Vancali 7.12.14

HOÀI TƯỞNG

Hỏi người còn nhớ nữa hay không
Bao tháng năm xưa lúc mặn nồng
Rủ rỉ canh dài câu thắm thiết
Ồn ào buổi rộng ý đùa bông
Đời xa chợt vắng màu son nhạt
Niệm cũ đành quên sắc má hồng
Một lúc ngây buồn trong tưởng nhớ
Ngậm ngùi gửi lại chút vời trông.

KIỀN ĐỨC - 14/07/14
乾 德 - 張 世 功

Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang

http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

XUÂN TÌNH

Khỏa nắng nghiêng chiều biếc thảm không
Mà nghe trong gió đượm hương nồng
Lênh đênh cuối mạn vài ba lá
Lác đác bên triền một ít bông
Hoa cỏ chao chùng thơm ngát đượm
Bướm ong nhơ nhởn thắm tươi hồng
Mùa sang diệu nét bình an lượn
Cô gái xuân tình mắt ngóng trông

HANSY



BÓNG NGẢ TRIỀN ĐÊ

Đã hứa nhưng rồi lại bảo không
Tình xưa vợi hết rượu sao nồng
Hàn huyên lắm lượt dùng canh cải
Gặp gỡ bao lần nhậu cá bông
Xướng họa bờ ao vầng nguyệt sáng
Đùa trêu bãi cỏ áng mây hồng
Giờ đây nghĩa bút tình thơ lạnh
Bóng ngả triền đê lặng lẽ trông!

Huy Thanh
16-7-2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-07-2014, 11:09 PM
LÒNG MAN MÁC


(Họa bài:Mộng xuân của cố Admin TV T)



Thuở ấy em về ngỡ bóng xuân
Hồn gieo khắc khoải lúc xa gần
Mây vờn đỉnh núi trao tình mộng
Gió quyện thông rừng gửi dấu chân
Bến vắng thuyền neo buồn vạn lượt
Đồi hoang đá dựng tủi trăm lần
Còn ai ngóng đợi lòng man mác
Dẫu chỉ con đò cũng rất thân.

Mạnh Kỷ
15/06/2014



LỠ LÀNG XUÂN


Đâu ngờ tự ấy chẳng còn xuân
Thức tỉnh thì ra hận đã gần
Nỗi nhớ dù mong đành nhủ dạ
Người thương muốn gặp cũng chồn chân
Đau ngày tủi tháng trăm ngàn bận
Hãi tuổi sầu tâm ức triệu lần
Mộng cũ phai dần trong trí tưởng
Bây giờ nhắc lại mỏi mòn thân...


KIỀN ĐỨC - 16/07/14

vancali96
17-07-2014, 08:24 AM
KHÚC THƯƠNG SẦU
(Thuận Nghịch độc)

Sầu thương úa rã mộng thơ tàn
Lặng ước mơ tình dỗi réo than
Đau đớn não đời cung buốt dậy
Thảm thê buồn phận nẻo hoang tràn
Đầu loang ảo cảnh ngùi xa vắng
Ngút lịm mê nguồn tủi trái ngang
Sâu lả kiếp người tâm đảo lộn
Cầu xin dạ ổn giữ hương ngàn

Ngàn hương giữ ổn dạ xin cầu
Lộn đảo tâm người kiếp lả sâu
Ngang trái tủi nguồn mê lịm ngút
Vắng xa ngùi cảnh ảo loang đầu
Tràn hoang nẻo phận buồn thê thảm
Dậy buốt cung đời não đớn đau
Than réo dỗi tình mơ ước lặng
Tàn thơ mộng rã úa thương sầu

HANSY

http://s2.postimg.org/d6217n5m1/Nguyen_cau_2222.jpg

Hansy
17-07-2014, 12:31 PM
KHÚC THƯƠNG SẦU
(Thuận Nghịch độc)

Sầu thương úa rã mộng thơ tàn
Lặng ước mơ tình dỗi réo than
Đau đớn não đời cung buốt dậy
Thảm thê buồn phận nẻo hoang tràn
Đầu loang ảo cảnh ngùi xa vắng
Ngút lịm mê nguồn tủi trái ngang
Sâu lả kiếp người tâm đảo lộn
Cầu xin dạ ổn giữ hương ngàn

Ngàn hương giữ ổn dạ xin cầu
Lộn đảo tâm người kiếp lả sâu
Ngang trái tủi nguồn mê lịm ngút
Vắng xa ngùi cảnh ảo loang đầu
Tràn hoang nẻo phận buồn thê thảm
Dậy buốt cung đời não đớn đau
Than réo dỗi tình mơ ước lặng
Tàn thơ mộng rã úa thương sầu

HANSY

http://s2.postimg.org/d6217n5m1/Nguyen_cau_2222.jpg

GỞI SÁO SANG SÔNG
(Thuận Nghịch độc)

Sầu ơi lặng buốt phả phai tàn
Rát dạ si tình trỗi oán than
Đau mãi chuốc lầm mê mộng ước
Xót hoài thêm huyễn ảo mơ tràn
Đầu sông đổi dạ quay đường khác
Cuối bãi thay lòng trở lối ngang
Sâu thẳm giữa hồn ran tiếng nguyện
Cầu thương nối lại thỏa tâm ngàn

Ngàn tâm thỏa lại nối thương cầu
Nguyện tiếng ran hồn giữa thẳm sâu
Ngang lối trở lòng thay bãi cuối
Khác đường quay dạ đổi sông đầu
Tràn mơ ảo huyễn thêm hoài xót
Ước mộng mê lầm chuốc mãi đau
Than oán trỗi tình si dạ rát
Tàn phai phả buốt lặng ơi sầu

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-07-2014, 06:19 AM
http://farm6.staticflickr.com/5568/14680026525_988aa6acb3_z.jpg


THÔI MÀ


Vì đâu chán nản lại u hoài
Có lẽ chăng mà phải lụy ai
Bạc bẽo lâu ngày nên quẳng sái
Thân gần lắm thủa vẫn quàng sai
Đời ai lú lẫn không lần phải
Ý họ sành khôn cũng buổi toài
Đã hiểu trăm người trăm cái dại
Đâu cần phải hối, hỡi chàng trai?!


KIỀN ĐỨC - 18/07/14

vancali96
18-07-2014, 07:57 AM
NGÁN ĐỜI
(Ngũ vị hương)

Trần gian biến đổi thật không ngờ
Xõa lộn gan phèo khiến ngẩn ngơ
Nghĩa nặng tình yêu thời chẳng nhớ
Sang giàu phú lộc mãi hoài mơ
Thay lòng khác mặt đâu nào ngỡ
Vỡ dạ dời tâm khó thể chờ
Bạc ác phì da đầy cả mỡ
Nghèo thân tủi phận rước thêm khờ

HANSY

[B]Thói đời
(Ngũ độ thanh)

Nhiễu sự đời nay khó thể ngờ
Bao người lạnh cảm đến làm ngơ
Ru hồn tỉnh lặng đùa mây khói
Mở ngõ ân từ dạo suối mơ
Hỉ nộ trần gian tình mãi nhớ
Từ bi thượng giới cửa đang chờ
Phàm nhân tuổi thọ trăm hàng số
Huyễn ảo hoài theo khiến dạ khờ

Vancali 7.17.14

http://s2.postimg.org/ne98hvg61/Thoi_doi.jpg

Hansy
18-07-2014, 11:05 AM
NGÁN ĐỜI
(Ngũ vị hương)

Trần gian biến đổi thật không ngờ
Xõa lộn gan phèo khiến ngẩn ngơ
Nghĩa nặng tình yêu thời chẳng nhớ
Sang giàu phú lộc mãi hoài mơ
Thay lòng khác mặt đâu nào ngỡ
Vỡ dạ dời tâm khó thể chờ
Bạc ác phì da đầy cả mỡ
Nghèo thân tủi phận rước thêm khờ

HANSY

http://s28.postimg.org/jt1i9kkkt/Thoi_doi.jpg

MACKENO*
(Ngũ vị hương)

Tình thương lạt lẽo chẳng ai ngờ
Thấy chuyện đau lòng cũng giả ngơ
Giữa tiệc tràn bia nào ngẩn ngớ
Ra đường gặp đói vẫn lờ mơ
Thừa cơ ấy lượm không cần lỡ
Sẵn dịp thì chôm khỏi có chờ
Trộn lẫn ngay lừa ôi khó thở
Phần ai nấy chịu mãi thêm khờ

HANSY
*Mặc kệ nó

vancali96
19-07-2014, 07:20 AM
NGÁN ĐỜI
(Ngũ vị hương)

Trần gian biến đổi thật không ngờ
Xõa lộn gan phèo khiến ngẩn ngơ
Nghĩa nặng tình yêu thời chẳng nhớ
Sang giàu phú lộc mãi hoài mơ
Thay lòng khác mặt đâu nào ngỡ
Vỡ dạ dời tâm khó thể chờ
Bạc ác phì da đầy cả mỡ
Nghèo thân tủi phận rước thêm khờ

HANSY

http://s2.postimg.org/ne98hvg61/Thoi_doi.jpg

MACKENO*
(Ngũ vị hương)

Tình thương lạt lẽo chẳng ai ngờ
Thấy chuyện đau lòng cũng giả ngơ
Giữa tiệc tràn bia nào ngẩn ngớ
Ra đường gặp đói vẫn lờ mơ
Thừa cơ ấy lượm không cần lỡ
Sẵn dịp thì chôm khỏi có chờ
Trộn lẫn ngay lừa ôi khó thở
Phần ai nấy chịu mãi thêm khờ

HANSY
*Mặc kệ nó

http://s1.postimg.org/im74cmx1b/Chu_ngo.jpg

vancali96
19-07-2014, 11:16 AM
Khéo tu

Kiếp trước tu hành được phước ân
Giờ đây sức khỏe mạnh muôn phần
Làm lành mến bạn gương hiền đức
Lánh dữ thương người học thánh nhân
Niệm Phật luân hồi mau xóa sạch
Ăn chay nghiệp chướng sẽ tan dần
Tâm hồn thanh thản đêm tròn giấc
Bát thập nhưng lòng vẫn mộng xuân

Vancali 7.18.14

http://s7.postimg.org/47xf693a3/Kheo_tu.jpg

Tran Xuan Sinh
19-07-2014, 12:35 PM
MACKENO*
(Ngũ vị hương)

Tình thương lạt lẽo chẳng ai ngờ
Thấy chuyện đau lòng cũng giả ngơ
Giữa tiệc tràn bia nào ngẩn ngớ
Ra đường gặp đói vẫn lờ mơ
Thừa cơ ấy lượm không cần lỡ
Sẵn dịp thì chôm khỏi có chờ
Trộn lẫn ngay lừa ôi khó thở
Phần ai nấy chịu mãi thêm khờ.

HANSY
*Mặc kệ nó


http://s1.postimg.org/im74cmx1b/Chu_ngo.jpg


KHÔNG NGỜ
(Ngũ độ thành)

Nàng Van đổi tứ thật không ngờ
Mới họa trang đời thả chữ ngơ
Mỗi loại từ hay cài tiếng thở
Từng câu nghĩa rộng trải lòng mơ
Vô tình để lộ thân nghèo nhớ
Hữu ý tòi khoe chuyện hảo chờ
Cảm phục tài năng nào dám nỡ
Cười chê vẻ đẹp khác chi khờ.

TXS 28/7/2014

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Van-ca-li5_zpsf3037bc7.jpg

Hansy
19-07-2014, 01:53 PM
MACKENO*
(Ngũ vị hương)

Tình thương lạt lẽo chẳng ai ngờ
Thấy chuyện đau lòng cũng giả ngơ
Giữa tiệc tràn bia nào ngẩn ngớ
Ra đường gặp đói vẫn lờ mơ
Thừa cơ ấy lượm không cần lỡ
Sẵn dịp thì chôm khỏi có chờ
Trộn lẫn ngay lừa ôi khó thở
Phần ai nấy chịu mãi thêm khờ

HANSY
*Mặc kệ nó

http://s1.postimg.org/im74cmx1b/Chu_ngo.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Van-ca-li5_zpsf3037bc7.jpg

KHÓ NGỜ
(Ngũ vị hương)

Lõa đổi lòng ai thật khó ngờ
Ân tình thắm đượm bỗng thành ngơ
Ngày nao cứ tưởng đang nằm mộng
Mới vậy như dường ở giữa mơ
Ngoảnh mặt đen sì tung chữ biến
Quày lưng lạnh toát bỏ câu chờ
Nhiều khi đắng cổ vì tin bạn
Sống cõi trầm luân thậm khổ khờ

HANSY

vancali96
19-07-2014, 09:19 PM
MACKENO*
(Ngũ vị hương)

Tình thương lạt lẽo chẳng ai ngờ
Thấy chuyện đau lòng cũng giả ngơ
Giữa tiệc tràn bia nào ngẩn ngớ
Ra đường gặp đói vẫn lờ mơ
Thừa cơ ấy lượm không cần lỡ
Sẵn dịp thì chôm khỏi có chờ
Trộn lẫn ngay lừa ôi khó thở
Phần ai nấy chịu mãi thêm khờ

HANSY
*Mặc kệ nó

http://s1.postimg.org/im74cmx1b/Chu_ngo.jpg

http://s21.postimg.org/ib3u184h3/0111.jpg

KHÓ NGỜ
(Ngũ vị hương)

Lõa đổi lòng ai thật khó ngờ
Ân tình thắm đượm bỗng thành ngơ
Ngày nao cứ tưởng đang nằm mộng
Mới vậy như dường ở giữa mơ
Ngoảnh mặt đen sì tung chữ biến
Quày lưng lạnh toát bỏ câu chờ
Nhiều khi đắng cổ vì tin bạn
Sống cõi trầm luân thậm khổ khờ

HANSY

http://s30.postimg.org/jhwbbs381/Trang_kho.jpg

Tran Xuan Sinh
20-07-2014, 09:46 AM
http://s30.postimg.org/jhwbbs381/Trang_kho.jpg
[/CENTER]

KỶ NIỆM

Ai bảo Xuân Sinh khoái chẳng ngờ
Quên nhìn bạn cũ cố làm ngơ
Chung đường biết rõ thêm niềm nhớ
Ngoảnh mặt trông vời bỏ giấc mơ
Hãy hiểu trong mình mang món nợ
Đừng quên ở bạn nối duyên chờ
Ân tình vẫn đó ghi bài vở
Kỷ niệm còn đây nỏ dại khờ.

TXS 20/7/2014


http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Ky-niem1_zpsf70513b8.jpg

Hansy
20-07-2014, 12:06 PM
http://s30.postimg.org/jhwbbs381/Trang_kho.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Ky-niem1_zpsf70513b8.jpg

MIỀN XƯA
(Ngũ vị hương)

Một buổi chiều nao giữa bất ngờ
Tiên nàng yểu điệu khiến lòng ngơ
Người lâng sắc trỗi êm đềm vọng
Cúc tỏa hương trầm rạng rỡ mơ
Cõi mộng chao chùng len ngóng phả
Buồng tim thắc thỏm dậy mong chờ
Rồi em lả điệu bên thuyền ái
Khiến kẻ tình si mãi ngọng khờ

HANSY

vancali96
20-07-2014, 09:38 PM
http://s30.postimg.org/jhwbbs381/Trang_kho.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Ky-niem1_zpsf70513b8.jpg

MIỀN XƯA
(Ngũ vị hương)

Một buổi chiều nao giữa bất ngờ
Tiên nàng yểu điệu khiến lòng ngơ
Người lâng sắc trỗi êm đềm vọng
Cúc tỏa hương trầm rạng rỡ mơ
Cõi mộng chao chùng len ngóng phả
Buồng tim thắc thỏm dậy mong chờ
Rồi em lả điệu bên thuyền ái
Khiến kẻ tình si mãi ngọng khờ

HANSY

http://s24.postimg.org/e76ws6zrp/Moi_kho.jpg

Huy Thanh
20-07-2014, 09:50 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_fhfKoaekBOYKxCk39lHzJMtv-RJMt0RsHJlkDQzir-4CIoNz6A


THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

vancali96
21-07-2014, 04:26 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_fhfKoaekBOYKxCk39lHzJMtv-RJMt0RsHJlkDQzir-4CIoNz6A

THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

Bạn hiền

Trời mưa ế độ cất đôi thùng
Với bạn đi tìm hột vịt ung
Rỉ rả vài câu bàn vãng sự
Lai rai mấy xị uống tao phùng
Bao năm cách mặt hòa giao hưởng
Một phút xuôi lòng đệm ngũ cung
Vãn tiệc “ Thanh” bèn trao hữu rượu
Phòng khi cảm mạo rót ly dùng

Vancali 7.20.14

http://s30.postimg.org/547v72thd/Ban_hien.jpg

Tran Xuan Sinh
21-07-2014, 08:07 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_fhfKoaekBOYKxCk39lHzJMtv-RJMt0RsHJlkDQzir-4CIoNz6A

THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

QUÀ THĂM VAN

Mắm ruốc Huy Thanh đóng mấy thùng
Trứng gà để đó hóa thành ung
Cho bồ lắm lúc buồn chân nguẩy
Biếu bạn nhiều khi giận má phùng
Dẫu biết ân tình nên tới mộng
Mà sao lễ nghĩa lại vào cung
Van cà ắt sẽ “chào” huynh đó
Bởi lẽ người tây họ ít dùng.

TXS 21/7/2014

Hansy
21-07-2014, 11:14 AM
http://s8.postimg.org/60m1ige1h/De_chong.jpg

DẠY VỢ*

MỘT là rảnh rỗi chẳng long rong
HAI phải chăm lo sức khỏe chồng
BA cấm cà kê gà vịt ngỗng
BỐN lìa xiên xỏ rắn lừa ong
NĂM trau lời nói vui mềm mỏng
SÁU chuốt việc làm chẳng biếng không
BẢY giữ chung tình luôn chú trọng
TÁM thời nhất nhất chuộng chiều ông

HANSY
*Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về (Ca Dao)

HỒNG THOẠI
21-07-2014, 01:11 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_fhfKoaekBOYKxCk39lHzJMtv-RJMt0RsHJlkDQzir-4CIoNz6A

THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

Bạn hiền

Trời mưa ế độ cất đôi thùng
Với bạn đi tìm hột vịt ung
Rỉ rả vài câu bàn vãng sự
Lai rai mấy xị uống tao phùng
Bao năm cách mặt hòa giao hưởng
Một phút xuôi lòng đệm ngũ cung
Vãn tiệc “ Thanh” bèn trao hữu rượu
Phòng khi cảm mạo rót ly dùng

Vancali 7.20.14

http://s30.postimg.org/547v72thd/Ban_hien.jpg




NHẬU ĐỒ UNG
( Họa vui )
Lặng lẽ tui mang đến một thùng
Xin ngồi thưởng thức món đồ ung
Lai rai mấy quả vừa lời tụng
Ngật ngưỡng dăm lon đủ miệng phùng
Vội vã ôm đầu xin bỏ súng
Âm thầm xách dép chạy về cung
Băng mình gấp gáp vì đau bụng
Thẽ thọt : - Từ nay chả dám dùng !
HỒNG THOẠI 21.7.14

Huy Thanh
21-07-2014, 08:00 PM
Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đỡ buồn hì hì , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .


Răn chồng

Có vợ sao mà vẫn chạy rong
Nên em đành phải đánh mông chồng
Hai roi bỏ tật ham mèo chuột
Bốn chổi cho chừa thích bướm ong
Đến ngõ nhìn trăng coi được phỏng
Ra đường ngắm gái hỏi buồn không ?
Năm hèo chỉ phạt lần đầu hỏng
Tái phạm coi chừng cấm vận ông …

Vancali 7.20.14



HỐI HẬN

Thương hoài tuổi dại mãi chơi rong
Đến nỗi nghề đâu nợ chất chồng
Lặng lẽ vai quằn thân tựa lá
Im lìm mắt mỏi bụng như ong
Bơ phờ ước đợi tâm sầu mộng
Rệu rã mong chờ dạ khổ không?
Nhớ cảnh đèn khuya thời mực tím
Lưu dòng hối hận chẳng nghe ông!

Huy Thanh
21-7-2014

Tran Xuan Sinh
21-07-2014, 09:17 PM
Răn chồng

Có vợ sao mà vẫn chạy rong
Nên em đành phải đánh mông chồng
Hai roi bỏ tật ham mèo chuột
Bốn chổi cho chừa thích bướm ong
Đến ngõ nhìn trăng coi được phỏng
Ra đường ngắm gái hỏi buồn không?
Năm hèo chỉ phạt lần đầu hỏng
Tái phạm coi chừng cấm vận ông …

Vancali 7.20.14


HỐI HẬN

Thương hoài tuổi dại mãi chơi rong
Đến nỗi nghề đâu nợ chất chồng
Lặng lẽ vai quằn thân tựa lá
Im lìm mắt mỏi bụng như ong
Bơ phờ ước đợi tâm sầu mộng
Rệu rã mong chờ dạ khổ không?
Nhớ cảnh đèn khuya thời mực tím
Lưu dòng hối hận chẳng nghe ông!

Huy Thanh
21-7-2014


DỖI VỢ

Bây giờ dỗi vợ bán hàng rong
Chẳng nỡ cười vui trước mặt chồng
Thả việc đi về như tiếng võng
Lên giường ngủ lại giống lời ong
Khi buồn trả bữa còn kêu có
Lúc rỗi vay tiền lại bảo không
Hỏi vặn làm sao mà bất mãn
Nghe rằng: phải chịu lép đàn ông.

TXS 21/7/2014

Hansy
22-07-2014, 11:26 AM
http://s8.postimg.org/60m1ige1h/De_chong.jpg

DẠY VỢ*

MỘT là rảnh rỗi chẳng long rong
HAI phải chăm lo sức khỏe chồng
BA cấm cà kê gà vịt ngỗng
BỐN lìa xiên xỏ rắn lừa ong
NĂM trau lời nói vui mềm mỏng
SÁU chuốt việc làm chẳng biếng không
BẢY giữ chung tình luôn chú trọng
TÁM thời nhất nhất chuộng chiều ông

HANSY
*Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về (Ca Dao)

http://s28.postimg.org/un9pwppct/Phan_lieu.jpg

KIẾP HÀNG RONG

Dãi dầu mưa nắng kiếp hàng rong
Đời vậy eo ôi khó kiếm chồng
Người bỡn buông lời đầy nhặng bướm
Kẻ đùa thốt tiếng giễu ve ong
Lang thang lui tới khi còn sớm
Lủi thủi đi về lúc ế không
Nhìn gánh “sơn hà” sao quá nản
Gạo cơm đành phải lụy bà ông

HANSY

vancali96
23-07-2014, 07:09 AM
Xin lỗi quí huynh tỷ bài răn chồng của em sai chánh tả là răn không có Ghê

http://s29.postimg.org/5y4vadfmv/De_chong.jpg
...
DẠY VỢ*

MỘT là rảnh rỗi chẳng long rong
HAI phải chăm lo sức khỏe chồng
BA cấm cà kê gà vịt ngỗng
BỐN lìa xiên xỏ rắn lừa ong
NĂM trau lời nói vui mềm mỏng
SÁU chuốt việc làm chẳng biếng không
BẢY giữ chung tình luôn chú trọng
TÁM thời nhất nhất chuộng chiều ông

HANSY
*Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về (Ca Dao)

http://s28.postimg.org/un9pwppct/Phan_lieu.jpg

KIẾP HÀNG RONG

Dãi dầu mưa nắng kiếp hàng rong
Đời vậy eo ôi khó kiếm chồng
Người bỡn buông lời đầy nhặng bướm
Kẻ đùa thốt tiếng giễu ve ong
Lang thang lui tới khi còn sớm
Lủi thủi đi về lúc ế không
Nhìn gánh “sơn hà” sao quá nản
Gạo cơm đành phải lụy bà ông

HANSY
[/QUOTE]

vancali96
23-07-2014, 07:53 AM
4939
TỰ TÌNH

Triền khuya thả bước giữa canh dài
Khuất nẻo giang đầu chẳng có hai
Nguyệt xám sao mờ thêm xót lịm
Người xa tim huyễn cũng thâm cài
Tình thơ thuở ấy nhàu hoang cội
Ái cảm hôm nào úa lão mai
Đau lắm ơi hời trang kỷ niệm
Mà sao nhung nhớ cứ mơn hoài

HANSY

Vọng tưởng

Gió lạnh về khuya tiếng thở dài
Thạch sùng tắc lưỡi báo canh hai
Vầng trăng lãng đãng theo đồi bám
Mái tóc buông lơi trễ lược cài
Đất khách còn thương màu áo trắng
Quê nhà vẫn nhớ cánh huỳnh mai
Tơ lòng thổn thức con đò cũ
Cố quốc trời xa vọng tưởng hoài

Vancali 7.22.14

http://s18.postimg.org/vubkwnzm1/Vong_tuong.jpg

vancali96
23-07-2014, 09:39 AM
...
DẠY VỢ*

MỘT là rảnh rỗi chẳng long rong
HAI phải chăm lo sức khỏe chồng
BA cấm cà kê gà vịt ngỗng
BỐN lìa xiên xỏ rắn lừa ong
NĂM trau lời nói vui mềm mỏng
SÁU chuốt việc làm chẳng biếng không
BẢY giữ chung tình luôn chú trọng
TÁM thời nhất nhất chuộng chiều ông

HANSY
*Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về (Ca Dao)

http://s28.postimg.org/un9pwppct/Phan_lieu.jpg

KIẾP HÀNG RONG

Dãi dầu mưa nắng kiếp hàng rong
Đời vậy eo ôi khó kiếm chồng
Người bỡn buông lời đầy nhặng bướm
Kẻ đùa thốt tiếng giễu ve ong
Lang thang lui tới khi còn sớm
Lủi thủi đi về lúc ế không
Nhìn gánh “sơn hà” sao quá nản
Gạo cơm đành phải lụy bà ông

HANSY

http://s18.postimg.org/tfbw6vjex/Qui_chong.jpg

Hansy
23-07-2014, 12:37 PM
http://s28.postimg.org/un9pwppct/Phan_lieu.jpg

KIẾP HÀNG RONG

Dãi dầu mưa nắng kiếp hàng rong
Đời vậy eo ôi khó kiếm chồng
Người bỡn buông lời đầy nhặng bướm
Kẻ đùa thốt tiếng giễu ve ong
Lang thang lui tới khi còn sớm
Lủi thủi đi về lúc ế không
Nhìn gánh “sơn hà” sao quá nản
Gạo cơm đành phải lụy bà ông

HANSY

http://s18.postimg.org/tfbw6vjex/Qui_chong.jpg

LONG NHONG

Mấy lão quen mùi cứ thích rong
Lai rai bồ nhí lỗi thân chồng
Tối khuya lờ lượn thùa câu trống
Trưa sớm bông phèng lả điệu ong
Tửu điếm ơi thôi nào vắng bóng
Phòng trà ối hỡi chẳng chừa không
Ba hoa dối gạt này kia phỏng
Dẫu thế bà nào nỡ phụ ông

HANSY

Hansy
23-07-2014, 12:56 PM
TỰ TÌNH

Triền khuya thả bước giữa canh dài
Khuất nẻo giang đầu chẳng có hai
Nguyệt xám sao mờ thêm xót lịm
Người xa tim huyễn cũng thâm cài
Tình thơ thuở ấy nhàu hoang cội
Ái cảm hôm nào úa lão mai
Đau lắm ơi hời trang kỷ niệm
Mà sao nhung nhớ cứ mơn hoài

HANSY

http://s18.postimg.org/vubkwnzm1/Vong_tuong.jpg

U HOÀI

Triền hoang giá buốt thảm canh dài
Tủi giữa dương trần chẳng có hai
Lẻ nẻo vườn thơ hờn gió vọng
Lạnh trang quỳnh uyển dỗi trăng cài
Thầm mơ trúc thỏa lòng tri ngộ
Hiệp buổi tao phùng ước ngộ mai
Thắc thỏm chao nguyền tâm ngóng đợi
Vàng xưa sao nỡ để u hoài

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-07-2014, 06:59 AM
http://s7.postimg.org/47xf693a3/Kheo_tu.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5565/14729255675_62edde6eeb_z.jpg


TRỌN ĐƯỜNG TU!


Tu là kiến nghiệp, nghiệp thành ân
Bồi dưỡng cho tâm đẹp bội phần
Hỷ ái trăm đường nên vẹn nghĩa
Hoan cầu mấy nẻo mới tròn nhân
Tình cao chẳng nệ vần xoay mãi
Ý lạ nào mong biến đổi dần
Hết tuổi chưa ngừng cơn mộng ấm
Vạn ngày là cả vạn ngày xuân!


KIỀN ĐỨC - 24/07/14

vancali96
24-07-2014, 07:44 AM
TRẦM HƯƠNG
(Thuận Nghịch độc)

Hương vọng thuở ngào khó ngủ yên
Khắc tim nồng đượm nét trâm huyền
Hường nhan hỡi ái xê xàng nẻo
Tím mộng ơi tình ngúng nguẩy duyên
Thương diễm khúc lòng bao ước hẹn
Nhớ thơm lời thệ vạn mơ nguyền
Thường vui cuộc đắm nguồn ươm lạc
Nương nguyệt phả về liệng cánh uyên

Uyên cánh liệng về phả nguyệt nương
Lạc ươm nguồn đắm cuộc vui thường
Nguyền mơ vạn thệ lời thơm nhớ
Hẹn ước bao lòng khúc diễm thương
Duyên nguẩy ngúng tình ơi mộng tím
Nẻo xàng xê ái hỡi nhan hường
Huyền trâm nét đượm nồng tim khắc
Yên ngủ khó ngào thuở vọng hương

HANSY

http://s1.postimg.org/ij5y28ie7/Toc_huyen.jpg

Hansy
24-07-2014, 02:16 PM
TRẦM HƯƠNG
(Thuận Nghịch độc)

Hương vọng thuở ngào khó ngủ yên
Khắc tim nồng đượm nét trâm huyền
Hường nhan hỡi ái xê xàng nẻo
Tím mộng ơi tình ngúng nguẩy duyên
Thương diễm khúc lòng bao ước hẹn
Nhớ thơm lời thệ vạn mơ nguyền
Thường vui cuộc đắm nguồn ươm lạc
Nương nguyệt phả về liệng cánh uyên

Uyên cánh liệng về phả nguyệt nương
Lạc ươm nguồn đắm cuộc vui thường
Nguyền mơ vạn thệ lời thơm nhớ
Hẹn ước bao lòng khúc diễm thương
Duyên nguẩy ngúng tình ơi mộng tím
Nẻo xàng xê ái hỡi nhan hường
Huyền trâm nét đượm nồng tim khắc
Yên ngủ khó ngào thuở vọng hương

HANSY

http://s1.postimg.org/ij5y28ie7/Toc_huyen.jpg

NỒNG XUÂN
(Thuận Nghịch độc)

Hương sắc diệu tình phả cõi yên
Vượng mơ thầm ái lõa trăng huyền
Hường môi thắm gởi thề lâng quyển*
Phượng mắt thơm choàng ước vọng duyên
Thương lậm bởi trầm xông nguyệt uyển
Vướng sâu nhờ gió lộng ân nguyền
Thường ươm dạ mộng tràn cung huyễn
Nương cánh thẫm nồng ngộ lạc uyên

Uyên lạc ngộ nồng thẫm cánh nương
Huyễn cung tràn mộng dạ ươm thường
Nguyền ân lộng gió nhờ sâu vướng
Uyển nguyệt xông trầm bởi lậm thương
Duyên vọng ước choàng thơm mắt phượng
Quyển lâng thề gởi thắm môi hường
Huyền trăng lõa ái thầm mơ vượng
Yên cõi phả tình diệu sắc hương

HANSY
*Sáo

vancali96
24-07-2014, 06:58 PM
4945.
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Áí cảm người ơi giữa mộng vàng
Tâm nguyền buổi ấy mượt mà sang
Thềm trăng diệu nhớ ngời thơm thảo
Nẻo hạnh nồng yêu thắm rỡ ràng
Khúc nhạc ân tình loang thuở bổng
Cung triều kỷ niệm nuối đời ngang
Triền xưa vẫn thế tình đâu nhỉ
Áí cảm người ơi giữa mộng vàng

HANSY

Chiều thu
(Ngũ độ thanh)

Chiều thu trĩu mộng lá ươm vàng
Mắt dõi xa vời bạn nỏ sang
Kẻ vẫn mong chờ cơn gió động
Người sao lỗi hẹn dấu chân ràng
Buồng tim thổn thức lòng cô quạnh
Cõi dạ u sầu ý ngổn ngang
Hỏi bướm đa tình đâu thệ cũ
Chiều thu trĩu mộng lá ươm vàng

Vancali 7.23.14

http://s10.postimg.org/cqal3jrll/Chieu_thu.jpg

Hansy
24-07-2014, 07:49 PM
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Áí cảm người ơi giữa mộng vàng
Tâm nguyền buổi ấy mượt mà sang
Thềm trăng diệu nhớ ngời thơm thảo
Nẻo hạnh nồng yêu thắm rỡ ràng
Khúc nhạc ân tình loang thuở bổng
Cung triều kỷ niệm nuối đời ngang
Triền xưa vẫn thế tình đâu nhỉ
Áí cảm người ơi giữa mộng vàng

HANSY

http://s10.postimg.org/cqal3jrll/Chieu_thu.jpg

MÙA HOAN

Nắng trở niềm vui xõa lụa vàng
Huyên mừng gõ nhịp đón mùa sang
Nồng hương cánh mộng ngào thơm tỏa
Rỡ sắc triền mơ diệu ảo ràng
Bướm phả cung tình ran gọi đẫm
Hoa lồng vạn nẻo múa vờn ngang
Tình ơi trỗi dậy cùng năm tháng
Nắng trở niềm vui xõa lụa vàng

HANSY

vancali96
25-07-2014, 07:52 AM
NGOÁI VỌNG
(Ngũ vị hương)

Áí cảm người ơi giữa mộng vàng
Tâm nguyền buổi ấy mượt mà sang
Thềm trăng diệu nhớ ngời thơm thảo
Nẻo hạnh nồng yêu thắm rỡ ràng
Khúc nhạc ân tình loang thuở bổng
Cung triều kỷ niệm nuối đời ngang
Triền xưa vẫn thế tình đâu nhỉ
Áí cảm người ơi giữa mộng vàng

HANSY

http://s10.postimg.org/cqal3jrll/Chieu_thu.jpg

MÙA HOAN

Nắng trở niềm vui xõa lụa vàng
Huyên mừng gõ nhịp đón mùa sang
Nồng hương cánh mộng ngào thơm tỏa
Rỡ sắc triền mơ diệu ảo ràng
Bướm phả cung tình ran gọi đẫm
Hoa lồng vạn nẻo múa vờn ngang
Tình ơi trỗi dậy cùng năm tháng
Nắng trở niềm vui xõa lụa vàng

HANSY

http://s30.postimg.org/bs1hc8t1d/Mong_vang.jpg

Hansy
25-07-2014, 06:15 PM
http://s10.postimg.org/cqal3jrll/Chieu_thu.jpg

MÙA HOAN

Nắng trở niềm vui xõa lụa vàng
Huyên mừng gõ nhịp đón mùa sang
Nồng hương cánh mộng ngào thơm tỏa
Rỡ sắc triền mơ diệu ảo ràng
Bướm phả cung tình ran gọi đẫm
Hoa lồng vạn nẻo múa vờn ngang
Tình ơi trỗi dậy cùng năm tháng
Nắng trở niềm vui xõa lụa vàng

HANSY

http://s30.postimg.org/bs1hc8t1d/Mong_vang.jpg

VÀNG MẮT

Bạc ác mà chi hỡi thỏi vàng
Mê mầy lắm kẻ học làm sang
Trong nhà sợ hãi đem chôn giấu
Giữa thế trần ai phải buộc ràng
Ngẫm lại đồ chơi mờ ảo biếc
Suy cùng thứ dỏm dại lầm ngang
Tình thân cũng nó làm điên đảo
Bạc ác mà chi hỡi thỏi vàng

HANSY

vancali96
25-07-2014, 06:21 PM
4947
NGUYỆN

Trăng vàng lướt thướt ủ tình thơ
Gẩy khúc tương tư giữa ngóng chờ
Cây lặng ru hồn cây lặng ngẩn
Gió vờn dỗ mộng gió vờn ngơ
Cho dù bão tố hoài giăng kín
Vẫn mãi yêu thương chẳng chịu mờ
Nguyện ước chung đời bao kiếp lận
Nên lòng thắm đượm cõi huyền mơ

HANSY


Gối mơ

Cảm tạ thâm tình của bạn thơ
Giao lưu xướng họa thỏa mong chờ
Tập danh trải ý không đành hẹn
Ngũ độ khơi lòng khó thể ngơ
Xúm lại hòa minh trên biển vắng
Bên nhau đối ẩm dưới trăng mờ
Âm đàn réo rắc du hồn mộng
Lạc chốn vô thường dệt gối mơ

Vancali 7.25.14

http://s12.postimg.org/4nhk603zh/Goi_mo.jpg

Hansy
25-07-2014, 07:04 PM
NGUYỆN

Trăng vàng lướt thướt ủ tình thơ
Gẩy khúc tương tư giữa ngóng chờ
Cây lặng ru hồn cây lặng ngẩn
Gió vờn dỗ mộng gió vờn ngơ
Cho dù bão tố hoài giăng kín
Vẫn mãi yêu thương chẳng chịu mờ
Nguyện ước chung đời bao kiếp lận
Nên lòng thắm đượm cõi huyền mơ

HANSY

http://s12.postimg.org/4nhk603zh/Goi_mo.jpg

TÌNH THƠ

Giữ hoài thắm đượm vạt tình thơ
Xướng họa bên nhau mãi mộng chờ
Dẫu ngại sấm mưa nào thể ngoảnh
Đừng vì giông gió lại làm ngơ
Tứ ngời nghĩa lộng luôn trì tỏ
Ý thẫm lời lâng chẳng lụi mờ
Cứ thế cho đời thêm chút nắng
Chan lòng ta bạn náu vào mơ

HANSY

vancali96
26-07-2014, 07:04 AM
4955.
PHƯỢNG NHỚ
(Ngũ vị hương)

Nghiêng chiều phượng thắm xõa màu son
Tỏa lựng niềm mơ giữa nắng giòn
Phẩy cánh mơn tình loang ngẫu hiệp
Nhòe bông rủ ái đẫm mơ còn
Ngào xưa sách vở thầm nao cũ
Dậy thuở tình yêu đã úa mòn
Quá vãng tìm về lâng kỷ niệm
Trường ơi bạn hỡi quyến vuông tròn

HANSY

http://s15.postimg.org/v4a8f46y3/Truong_xua.jpg

Hansy
26-07-2014, 02:56 PM
PHƯỢNG NHỚ
(Ngũ vị hương)

Nghiêng chiều phượng thắm xõa màu son
Tỏa lựng niềm mơ giữa nắng giòn
Phẩy cánh mơn tình loang ngẫu hiệp
Nhòe bông rủ ái đẫm mơ còn
Ngào xưa sách vở thầm nao cũ
Dậy thuở tình yêu đã úa mòn
Quá vãng tìm về lâng kỷ niệm
Trường ơi bạn hỡi quyến vuông tròn

HANSY

http://s15.postimg.org/v4a8f46y3/Truong_xua.jpg

HẠ CUỐI

Xa thời sách vở nhạt màu son
Chẳng nữa ngày nao tiếng lịm giòn
Khắc khoải sân trường trong cõi biệt
Đìu hiu cửa lớp lúc thương còn
Lìa tay xót lặng ngùi mơ cũ
Giã bạn thầm đau nuối thuở mòn
Phượng đỏ chao lòng ôi quá vãng
Còn đâu kỷ niệm mắt ngây tròn

HANSY

vancali96
27-07-2014, 04:24 AM
4963
TỰ NGẪM

Lầm than cát bụi khỏa tâm người
Biết đến khi nào thảm lụy vơi
Mỏi cánh thương nguyền chau khúc lặng
Trần thân khổ hạnh nuối tim mời
Mê lầm phận rã rời duyên số
Tan tác tình yêu huyễn ảo lời
Cứ mãi xoay vần nuôi vọng tưởng
Thì sao cuộc sống đượm môi cười

HANSY

Tương tư

Làm sao xóa được bóng hình người
Lẩn quẩn đêm ngày nhớ khó vơi
Gợi ở tim lòng , dù chả gọi
Vờn trong giấc ngủ, dẫu không mời
Tin rằng nẽo ái là thua thiệt
Vẫn biết tình yêu nỏ tính lời
Gác vắng ru hồn mơ dáng nguyệt
Hòa theo ảo mộng mỉm môi cười

Vancali 7.26.14

http://s30.postimg.org/mlijkdopd/Tuong_tu.jpg

Hansy
27-07-2014, 02:22 PM
TỰ NGẪM

Lầm than cát bụi khỏa tâm người
Biết đến khi nào thảm lụy vơi
Mỏi cánh thương nguyền chau khúc lặng
Trần thân khổ hạnh nuối tim mời
Mê lầm phận rã rời duyên số
Tan tác tình yêu huyễn ảo lời
Cứ mãi xoay vần nuôi vọng tưởng
Thì sao cuộc sống đượm môi cười

HANSY

http://s30.postimg.org/mlijkdopd/Tuong_tu.jpg

HỒI TƯỞNG

Kỷ niệm tình yêu mãi nhớ người
Cho dù năm tháng chẳng hề vơi
Vầng trăng gọi mải mê lời hẹn
Bát ngát niềm mơ cánh gió mời
Thương buổi tỏ lòng bên bến nước
Lặng khi tiếp mộng giữa khúc lời
Rồi em trở gót về phương lạ
Từ đó hồn ta chẳng tiếng cười

HANSY

Tran Xuan Sinh
27-07-2014, 03:48 PM
http://s30.postimg.org/mlijkdopd/Tuong_tu.jpg



HỒI TƯỞNG


Kỷ niệm tình yêu mãi nhớ người
Cho dù năm tháng chẳng hề vơi
Vầng trăng gọi mải mê lời hẹn
Bát ngát niềm mơ cánh gió mời
Thương buổi tỏ lòng bên bến nước
Lặng khi tiếp mộng giữa khúc lời
Rồi em trở gót về phương lạ
Từ đó hồn ta chẳng tiếng cười


HANSY


MÙA VU LAN THÁNG BẢY

Vu lan tháng bảy nhớ ơn Người
Nặng nghĩa sâu tình mãi chẳng vơi
Bố mẹ sinh thành, công dưỡng dục
Anh em giúp đỡ, của dâng mời
Hoa hồng cánh trắng cài ngang ngực
Giấy lụa màu tươi viết trọn lời
Vái lạy nhờ ân dày Phật Tổ
Hồn sang cõi lạc thỏa vui cười.

TXS 01/7/Giáp Ngọ

vancali96
27-07-2014, 08:40 PM
4965
THẦM ĐAU
(Ngũ vị hương)

Thương niềm ái diệu trở vào đông
Phủi hết màu xưa lỡ dạ nồng
Úa thảm hương tình hờn vỡ nhạc
Điêu tàn sắc mộng dỗi thùa bông
Người đi ngút mãi bờ thương lặng
Cõi nhớ xa hoài nẻo đợi trông
Cứ ngỡ chung tình nên đỏ phận
Ngờ đâu bạc bẽo khiến phai hồng

HANSY

Nỗi miềm
(Ngũ độ thanh)

Lạnh lẽo hiên nhà buổi lập đông
Vì sao dáng liễu nhạt hương nồng
Đồi mơ thuở ấy quàng thân ngọc
Ngõ vắng hôm nào tặng ả bông
Kỷ niệm trường xưa lòng mãi nhớ
Ân tình bạn cũ mắt hoài trông
Bên đèn thiếu nữ sầu cô quạnh
Vỡ mảnh tình yêu … ước kiệu hồng

Vancalli 7.26.14

http://s2.postimg.org/e2qeceoft/Noi_niem.jpg

Hansy
27-07-2014, 09:31 PM
THẦM ĐAU
(Ngũ vị hương)

Thương niềm ái diệu trở vào đông
Phủi hết màu xưa lỡ dạ nồng
Úa thảm hương tình hờn vỡ nhạc
Điêu tàn sắc mộng dỗi thùa bông
Người đi ngút mãi bờ thương lặng
Cõi nhớ xa hoài nẻo đợi trông
Cứ ngỡ chung tình nên đỏ phận
Ngờ đâu bạc bẽo khiến phai hồng

HANSY

http://s2.postimg.org/e2qeceoft/Noi_niem.jpg

HONG NGUYỀN

Duyên về tản bạt những hàn đông
Để cõi thương yêu thắm mượt nồng
Trước ngõ mơ màng hương lộng tuổi
Sau vườn nõn nuột sắc ngời bông
Nương làn mộng ái thầm thương dõi
Vẳng khúc mơ tình đẫm đợi trông
Thẻ thọt bên triền oanh chúc liễu
Ngàn xa núi thẳm quyện mây hồng

HANSY

Hansy
27-07-2014, 09:36 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/2togCcWP25hx4bn5VbuB/Image/2012/11/GaBopRauRam-30cf3.jpg

GÀ BÓP

Gà xé tơi mềm thật khoái ăn
Cao lương mỹ vị đố chi bằng
Rau răm đủ ngót hay thùa trộn
Tiêu bột vừa nồng khéo khỏa lăn
Đầu lộn cùng xương bùi đượm trỗi
Bì chen với nạc ngọt thơm dằn
Dốc thêm chút đế ba-xì-quẹo
Mồi nhậu ngon lành khó thể nhăn

HANSY

vancali96
28-07-2014, 04:13 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/2togCcWP25hx4bn5VbuB/Image/2012/11/GaBopRauRam-30cf3.jpg

GÀ BÓP

Gà xé tơi mềm thật khoái ăn
Cao lương mỹ vị đố chi bằng
Rau răm đủ ngót hay thùa trộn
Tiêu bột vừa nồng khéo khỏa lăn
Đầu lộn cùng xương bùi đượm trỗi
Bì chen với nạc ngọt thơm dằn
Dốc thêm chút đế ba-xì-quẹo
Mồi nhậu ngon lành khó thể nhăn

HANSY

Quán cóc

Chuyên về món nhậu thử vào ăn
Bảo đảm không đâu vị sánh bằng
Ốc biển bia Hàn mê té xỉu
Chim rừng rượu thuốc khoái bò lăn
Giang hồ nhác thấy chân thèm ngại
Lãng tử vừa nom dạ khó dằn
Tiếp đãi ân cần vui khách đến
Đêm dài thích chí … bậu nào nhăn

Vancali 7.27.14

http://s3.postimg.org/liiggvm4j/Quan_coc.jpg

Hansy
28-07-2014, 06:30 AM
GÀ BÓP

Gà xé tơi mềm thật khoái ăn
Cao lương mỹ vị đố chi bằng
Rau răm đủ ngót hay thùa trộn
Tiêu bột vừa nồng khéo khỏa lăn
Đầu lộn cùng xương bùi đượm trỗi
Bì chen với nạc ngọt thơm dằn
Dốc thêm chút đế ba-xì-quẹo
Mồi nhậu ngon lành khó thể nhăn

HANSY


http://s3.postimg.org/liiggvm4j/Quan_coc.jpg

NHẤT KHOÁI

Nhất khoái chính là cái món ăn
Miệng ngon mũi thích có đâu bằng
Thú rừng nhộn nhịp quay xào nướng
Hải sản tưng bừng lẫu hấp lăn
Lắm kiểu đồng quê làm bụng rộn
Nhiều chiêu thành phố khó tâm dằn
Đế vương nhất dạ vô cùng sướng
Bầu sữa tươi ròng chẳng chút nhăn

HANSY

vancali96
28-07-2014, 08:06 AM
NGUYỆN

Trăng vàng lướt thướt ủ tình thơ
Gẩy khúc tương tư giữa ngóng chờ
Cây lặng ru hồn cây lặng ngẩn
Gió vờn dỗ mộng gió vờn ngơ
Cho dù bão tố hoài giăng kín
Vẫn mãi yêu thương chẳng chịu mờ
Nguyện ước chung đời bao kiếp lận
Nên lòng thắm đượm cõi huyền mơ

HANSY

http://s12.postimg.org/4nhk603zh/Goi_mo.jpg

TÌNH THƠ

Giữ hoài thắm đượm vạt tình thơ
Xướng họa bên nhau mãi mộng chờ
Dẫu ngại sấm mưa nào thể ngoảnh
Đừng vì giông gió lại làm ngơ
Tứ ngời nghĩa lộng luôn trì tỏ
Ý thẫm lời lâng chẳng lụi mờ
Cứ thế cho đời thêm chút nắng
Chan lòng ta bạn náu vào mơ

HANSY

Hiền sĩ

Quí bạn bao ngày họa tứ thơ
Hansy hiền sĩ sẵn lòng chờ
Dù cho “thuận nghịch” ông nào ngại
Hoặc giả “hồi đầu lão mấy ngơ
Dệt chữ hoa nhường xuôi nắng nhạt
Gò câu nguyệt thẹn khiến sương mờ
Diễn Đàn Thi Hữu đời khâm phục
Lắm ả si tình hẹn bến mơ

Vancali 7.27.14

http://s22.postimg.org/qab4qfr4h/Hien_si.jpg

Tran Xuan Sinh
28-07-2014, 06:10 PM
http://s3.postimg.org/liiggvm4j/Quan_coc.jpg


NHẤT KHOÁI


Nhất khoái chính là cái món ăn
Miệng ngon mũi thích có đâu bằng
Thú rừng nhộn nhịp quay xào nướng
Hải sản tưng bừng lẫu hấp lăn
Lắm kiểu đồng quê làm bụng rộn
Nhiều chiêu thành phố khó tâm dằn
Đế vương nhất dạ vô cùng sướng
Bầu sữa tươi ròng chẳng chút nhăn


HANSY


CHUYỆN TẾU

Đôi nhà buổi tiệc khách ngồi ăn
Chuyện tếu bàn nhau chẳng thể bằng
Lắm ả khi đầu nghe ngưỡng vọng
Nhiều nàng lúc cuối hiểu cười lăn
Người già chửa thích kìm tranh luận
Lớp trẻ không ưa nén dỗi dằn
Cũng lạ xong về ai ngõ ấy
Mai ngày lại tới mặt nào nhăn.

TXS 28/7/2014

Hansy
28-07-2014, 08:34 PM
http://s3.postimg.org/liiggvm4j/Quan_coc.jpg

NHẤT KHOÁI

Nhất khoái chính là cái món ăn
Miệng ngon mũi thích có đâu bằng
Thú rừng nhộn nhịp quay xào nướng
Hải sản tưng bừng lẫu hấp lăn
Lắm kiểu đồng quê làm bụng rộn
Nhiều chiêu thành phố khó tâm dằn
Đế vương nhất dạ vô cùng sướng
Bầu sữa tươi ròng chẳng chút nhăn

HANSY

CHUYỆN TẾU

Đôi nhà buổi tiệc khách ngồi ăn
Chuyện tếu bàn nhau chẳng thể bằng
Lắm ả khi đầu nghe ngưỡng vọng
Nhiều nàng lúc cuối hiểu cười lăn
Người già chửa thích kìm tranh luận
Lớp trẻ không ưa nén dỗi dằn
Cũng lạ xong về ai ngõ ấy
Mai ngày lại tới mặt nào nhăn.

TXS 28/7/2014

LẮM KIỂU ĂN

Thế sự lùng nhùng lắm kiểu ăn
Nắng mưa a-xít nỏ xơi bằng
Xi măng sắt thép trương hàm gặm
Máy móc cống cầu hả họng lăn
Ngân lượng công trình bao tử nuốt
Quỹ đen quốc khố túi tham dằn
Ô hô chiến hạm tha hồ chén
Chỉ tội dân nghèo má tóp nhăn

HANSY

Hansy
28-07-2014, 08:38 PM
[

http://s12.postimg.org/4nhk603zh/Goi_mo.jpg

TÌNH THƠ

Giữ hoài thắm đượm vạt tình thơ
Xướng họa bên nhau mãi mộng chờ
Dẫu ngại sấm mưa nào thể ngoảnh
Đừng vì giông gió lại làm ngơ
Tứ ngời nghĩa lộng luôn trì tỏ
Ý thẫm lời lâng chẳng lụi mờ
Cứ thế cho đời thêm chút nắng
Chan lòng ta bạn náu vào mơ

HANSY

http://s22.postimg.org/qab4qfr4h/Hien_si.jpg

BẠN THƠ

Giữa đời trau chuốt mượt vần thơ
Tri kỷ văn chương những luống chờ
Hàn-Sỹ xướng lên nào thể mặc
Nàng Vân họa lại chẳng hề ngơ
Long lanh ý nghĩa luôn nồng đượm
Bát ngát tình ân dẫu sáng mờ
Vẫn ước vui cùng trên sóng Net
Cho hồn thỏa chí lộng niềm mơ

HANSY

vancali96
29-07-2014, 07:43 AM
NHẤT KHOÁI

Nhất khoái chính là cái món ăn
Miệng ngon mũi thích có đâu bằng
Thú rừng nhộn nhịp quay xào nướng
Hải sản tưng bừng lẫu hấp lăn
Lắm kiểu đồng quê làm bụng rộn
Nhiều chiêu thành phố khó tâm dằn
Đế vương nhất dạ vô cùng sướng
Bầu sữa tươi ròng chẳng chút nhăn

HANSY

CHUYỆN TẾU

Đôi nhà buổi tiệc khách ngồi ăn
Chuyện tếu bàn nhau chẳng thể bằng
Lắm ả khi đầu nghe ngưỡng vọng
Nhiều nàng lúc cuối hiểu cười lăn
Người già chửa thích kìm tranh luận
Lớp trẻ không ưa nén dỗi dằn
Cũng lạ xong về ai ngõ ấy
Mai ngày lại tới mặt nào nhăn.

TXS 28/7/2014

LẮM KIỂU ĂN

Thế sự lùng nhùng lắm kiểu ăn
Nắng mưa a-xít nỏ xơi bằng
Xi măng sắt thép trương hàm gặm
Máy móc cống cầu hả họng lăn
Ngân lượng công trình bao tử nuốt
Quỹ đen quốc khố túi tham dằn
Ô hô chiến hạm tha hồ chén
Chỉ tội dân nghèo má tóp nhăn

HANSY

Ơn trời

Ơn trời tuổi hạc vẫn thèm ăn
Cuộc sống hồn nhiên mấy kẻ bằng
Sáng dậy vung tay đi đứng chạy
Đêm về xoải cánh ngủ nằm lăn
Khi nhìn phượng đỏ lòng buông thả
Lúc ngắm hồng hoa dạ cố dằn
Vào ba ra bảy vui ngày tháng
Rượu đế cầm tu mặc bả nhăn

Vancali 7.28.14

http://s16.postimg.org/6rg0broo5/On_troi.jpg

Hansy
29-07-2014, 10:22 AM
CHUYỆN TẾU

Đôi nhà buổi tiệc khách ngồi ăn
Chuyện tếu bàn nhau chẳng thể bằng
Lắm ả khi đầu nghe ngưỡng vọng
Nhiều nàng lúc cuối hiểu cười lăn
Người già chửa thích kìm tranh luận
Lớp trẻ không ưa nén dỗi dằn
Cũng lạ xong về ai ngõ ấy
Mai ngày lại tới mặt nào nhăn.

TXS 28/7/2014

LẮM KIỂU ĂN

Thế sự lùng nhùng lắm kiểu ăn
Nắng mưa a-xít nỏ xơi bằng
Xi măng sắt thép trương hàm gặm
Máy móc cống cầu hả họng lăn
Ngân lượng công trình bao tử nuốt
Quỹ đen quốc khố túi tham dằn
Ô hô chiến hạm tha hồ chén
Chỉ tội dân nghèo má tóp nhăn

HANSY

http://s16.postimg.org/6rg0broo5/On_troi.jpg

MẤT ĂN 1 MIẾNG LỘN GAN LÊN ĐẦU

Lắm kẻ giữa đời trọng cái ăn
Mất đi một miếng giận kim bằng
Rượu chè ấy vậy luôn dzô xán
Xôi thịt thế là cứ xáp lăn
Vại dọng ly lùa tâm hám chén
Khúc xơi tấm nuốt túi tham dằn
Tang ma đám tiệc nào khi thiếu
Hễ chẳng ai mời mặt mũi nhăn

HANSY

vancali96
29-07-2014, 10:47 AM
4968
WOÁNH CỜ

Cờ quạt lắm đường dở lẫn hay
Nhưng mà đã biết dễ chìm say
Công thành ào ạt chương trình vẹn
Xuất trận nhâm nhi bí pháp đầy
Trung cuộc bao quân hoài giữ vững
Thế tàn một chốt vẫn còn ngay
Pháo đầu mã đội xe đâm thọc
Chắc chắn kẻ thù sớm rã thây

HANSY

http://s29.postimg.org/6ithudqav/Non_co.jpg

Hansy
29-07-2014, 10:51 AM
WOÁNH CỜ

Cờ quạt lắm đường dở lẫn hay
Nhưng mà đã biết dễ chìm say
Công thành ào ạt chương trình vẹn
Xuất trận nhâm nhi bí pháp đầy
Trung cuộc bao quân hoài giữ vững
Thế tàn một chốt vẫn còn ngay
Pháo đầu mã đội xe đâm thọc
Chắc chắn kẻ thù sớm rã thây

HANSY

http://s29.postimg.org/6ithudqav/Non_co.jpg

VÁN CỜ ĐỜI

Kỳ thủ luyện hoài nước sẽ hay
Tung hoành ngang dọc khiến lòng say
Bình phong mã chận an toàn đấy
Tâm tấn xa lao dũng mãnh đầy
Cờ bí thí luôn nào tiếc nhẫy
Thế lồng dzọt tiếp chớp thời ngay
Dụng mưu xảo kế điều binh quậy
Tàn cuộc khéo lòn khỏi bỏ thây

HANSY

vancali96
29-07-2014, 07:03 PM
THẦM ĐAU
(Ngũ vị hương)

Thương niềm ái diệu trở vào đông
Phủi hết màu xưa lỡ dạ nồng
Úa thảm hương tình hờn vỡ nhạc
Điêu tàn sắc mộng dỗi thùa bông
Người đi ngút mãi bờ thương lặng
Cõi nhớ xa hoài nẻo đợi trông
Cứ ngỡ chung tình nên đỏ phận
Ngờ đâu bạc bẽo khiến phai hồng

HANSY

http://s2.postimg.org/e2qeceoft/Noi_niem.jpg

HONG NGUYỀN

Duyên về tản bạt những hàn đông
Để cõi thương yêu thắm mượt nồng
Trước ngõ mơ màng hương lộng tuổi
Sau vườn nõn nuột sắc ngời bông
Nương làn mộng ái thầm thương dõi
Vẳng khúc mơ tình đẫm đợi trông
Thẻ thọt bên triền oanh chúc liễu
Ngàn xa núi thẳm quyện mây hồng

HANSY

http://s3.postimg.org/81mqflfo3/Nguyet_hong.jpg

Hansy
29-07-2014, 10:31 PM
http://s2.postimg.org/e2qeceoft/Noi_niem.jpg

HONG NGUYỀN

Duyên về tản bạt những hàn đông
Để cõi thương yêu thắm mượt nồng
Trước ngõ mơ màng hương lộng tuổi
Sau vườn nõn nuột sắc ngời bông
Nương làn mộng ái thầm thương dõi
Vẳng khúc mơ tình đẫm đợi trông
Thẻ thọt bên triền oanh chúc liễu
Ngàn xa núi thẳm quyện mây hồng

HANSY

http://s3.postimg.org/81mqflfo3/Nguyet_hong.jpg

THƠ HỒNG

Duyên trời gặp gỡ cuối mùa đông
Khiến kẻ tình côi chợt đẫm nồng
Rạng rỡ ong vờn ran khỏa gió
Êm đềm bướm lượn thỏa đùa bông
Tầng mây ảo diệu hòa xuân ngóng
Ánh lửa mơ huyền xõa hạ trông
Thật khẽ trăng vàng vin tỏ mắt
Nguyền ơi thức dậy chuỗi thơ hồng

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-07-2014, 10:55 PM
CHUYỆN THƯƠNG

Vẫn biết con người lắm chuyện thương
Nhiều đêm thấp thỏm mộng canh trường
Đừng tin số khổ nên phòng cưỡng
Chớ bảo thân hèn phải tựa nương
Mỗi phận dung hòa muôn nẻo hướng
Từng duyên phụ thuộc những cung đường
Làm trai chí lớn không hề gượng
Giữ lại cho mình nỗi nhớ vương.

TXS 28/7/2014


http://farm3.staticflickr.com/2916/14585342329_ff06996eee_z.jpg


BÍ HIỂM


Chẳng biết đâu là thật dễ thương
Âu là phải tính lỡ oan trường
Nào ra tuyệt mỹ cho mà vướng
Há dễ cao kỳ lại phải nương
Sắc diện chưa sành tô vẽ tượng
Tài hoa chẳng lộ giấu che đường
Đang còn ẩn hiện giăng màn trướng
Tuấn kiệt xem chừng cũng phải vương


KIỀN ĐỨC - 29/07/14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-07-2014, 12:02 AM
4968
WOÁNH CỜ

Cờ quạt lắm đường dở lẫn hay
Nhưng mà đã biết dễ chìm say
Công thành ào ạt chương trình vẹn
Xuất trận nhâm nhi bí pháp đầy
Trung cuộc bao quân hoài giữ vững
Thế tàn một chốt vẫn còn ngay
Pháo đầu mã đội xe đâm thọc
Chắc chắn kẻ thù sớm rã thây

HANSY

http://s29.postimg.org/6ithudqav/Non_co.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5577/14591334550_d61d69bdf8_z.jpg


WUOÁNH CHO QUEN


Biểu mần cái chuyện chẳng hề hay
Chắc hổng hơn gì mấy lúc say
Ngang dọc xem chừng em mệt đẫy
Tới lui ngó bộ bác quen đầy
Ngựa xe dồn dập dồn vây đấy
Bồ mã vội vàng chống chặn ngay
Một trận tưng bừng đâu có ngại
Cuối cùng sĩ tốt cũng phơi thây


KIỀN ĐỨC - 29/07/14

Hansy
30-07-2014, 01:15 AM
http://s29.postimg.org/6ithudqav/Non_co.jpg


VÁN CỜ ĐỜI

Kỳ thủ luyện hoài nước sẽ hay
Tung hoành ngang dọc khiến lòng say
Bình phong mã chận an toàn đấy
Tâm tấn xa lao dũng mãnh đầy
Cờ bí thí luôn nào tiếc nhẫy
Thế lồng dzọt tiếp chớp thời ngay
Dụng mưu xảo kế điều binh quậy
Tàn cuộc khéo lòn khỏi bỏ thây

HANSY

http://farm6.staticflickr.com/5577/14591334550_d61d69bdf8_z.jpg


CUỘC CỜ NGƯỜI

Cờ người dàn cuộc cực kỳ hay
Phú bảnh sang hèn tuốt luốt say
Ỷ thế anh hùng ra sức quậy
Liệu thân thục nữ dụng mưu đầy
Nhấp nha hào kiệt nhấp nha hẩy
Ưỡn ẹo trang đài ưỡn ẹo ngay
Xàng tới xề lui ngào ngạt nẩy
Lực tàn thủy tận kiệt đời thây

HANSY

vancali96
30-07-2014, 08:03 AM
NHỚ THẦY
(Ngũ vị hương)

Lặng ước trò ngoan mãi của Thầy
Cho dù cánh hạc đã vào mây
Lời xưa vẳng tiếng nồng thơm mãi
Vở cũ ran lòng mát ngọt thay
Đạo nghĩa rao truyền yêu mến thỏa
Tình thương dẫn nguyện phước ân đầy
Ngàn năm lượng cả lừng trong nắng
Phả lộng niềm vui với cõi này

HANSY

Ơn thầy
(Ngũ độ thanh)

Ngàn sau vẫn nhớ tạ ơn thầy
Dạy dỗ nên người chuyển hóa mây
Nghĩa nặng như trời đâu biến đổi
Ân tràn tợ biển khó dời thay
Khai lòng sáng lạn lời thanh đủ
Mở trí ngời trong chữ đẹp đầy
Khỏa bút thi đàn câu bỡn nguyệt
Ngày đêm giũa ngọc thấm duyên này

Vancali 7.29.14

http://s27.postimg.org/72vo0ypf7/On_thay.jpg

vancali96
30-07-2014, 09:54 AM
SẤM BỦA

Xót xa sấm bủa giữa nong tình
Thôi thế duyên này cũng nhạt linh
Đã hết hạ thu trèo ngoạn đỉnh
Còn đâu ngày tháng giỡn lung hình
Tráo hờ tâm địa câu lừa phỉnh
Quay ngoắt dạ lòng kiểu hẹp xinh
Lại nữa thốt lời ran bất kính
Càng gây thù hận vỡ an bình

Càng gây thù hận vỡ an bình
Tất cả tan tành kỷ niệm xinh
Nàng biệt niềm yêu ra ở tỉnh
Ta luôn nỗi nhớ giấu trong hình
Hoang tàn phím đượm vơi đường chính
Vỡ vụn cung nồng bạt nẻo linh
Phận rủi trời cao chừng đã định
Xót xa sấm bủa giữa nong tình

HANSY

http://s16.postimg.org/4kranl21h/Song_tinh.jpg

Tran Xuan Sinh
30-07-2014, 11:38 AM
NHỚ THẦY


(Ngũ vị hương)


Lặng ước trò ngoan mãi của Thầy
Cho dù cánh hạc đã vào mây
Lời xưa vẳng tiếng nồng thơm mãi
Vở cũ ran lòng mát ngọt thay
Đạo nghĩa rao truyền yêu mến thỏa
Tình thương dẫn nguyện phước ân đầy
Ngàn năm lượng cả lừng trong nắng
Phả lộng niềm vui với cõi này


HANSY


Ơn thầy
(Ngũ độ thanh)


Ngàn sau vẫn nhớ tạ ơn thầy
Dạy dỗ nên người chuyển hóa mây
Nghĩa nặng như trời đâu biến đổi
Ân tràn tợ biển khó dời thay
Khai lòng sáng lạn lời thanh đủ
Mở trí ngời trong chữ đẹp đầy
Khỏa bút thi đàn câu bỡn nguyệt
Ngày đêm giũa ngọc thấm duyên này


Vancali 7.29.14


NGHĨA THẦY
(Ngũ độ thanh)

Nghĩa nặng hoài mong tỏ tới thầy
Như vầng Nguyệt sáng giữa lầu mây
Bao đời vẫn nhớ thường luôn trải
Vạn kiếp đang còn mãi chẳng thay
Lẽ sống người ươm ngời hạt mẩy
Tình yêu trẻ giữ trọn tâm đầy
Về hưu thỏa mãn lòng trong sạch
Sẽ viết bài thơ gửi tặng này.

TXS 30/7/2014

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Thay-giao_zps2b7e3d1d.jpg

Hansy
30-07-2014, 01:28 PM
NHỚ THẦY
(Ngũ vị hương)

Lặng ước trò ngoan mãi của Thầy
Cho dù cánh hạc đã vào mây
Lời xưa vẳng tiếng nồng thơm mãi
Vở cũ ran lòng mát ngọt thay
Đạo nghĩa rao truyền yêu mến thỏa
Tình thương dẫn nguyện phước ân đầy
Ngàn năm lượng cả lừng trong nắng
Phả lộng niềm vui với cõi này

HANSY

http://s27.postimg.org/72vo0ypf7/On_thay.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Thay-giao_zps2b7e3d1d.jpg

PHƯỢNG NHỚ

Thầm ghi biển rộng phước ân thầy
Thắm chữ nghiêm lời rạng cả mây
Tỏa mãi trường xưa lồng lộng ấy
Thương hoài lớp cũ ngọt ngào thay
Dù xa biệt nghĩa tình đâu lắng
Kỷ niệm còn kia vẫn gắn đầy
Dẫu biết sông đời chia vạn ngả
Thì xin giữ vẹn nét son này

HANSY

vancali96
30-07-2014, 07:02 PM
http://s2.postimg.org/e2qeceoft/Noi_niem.jpg

HONG NGUYỀN

Duyên về tản bạt những hàn đông
Để cõi thương yêu thắm mượt nồng
Trước ngõ mơ màng hương lộng tuổi
Sau vườn nõn nuột sắc ngời bông
Nương làn mộng ái thầm thương dõi
Vẳng khúc mơ tình đẫm đợi trông
Thẻ thọt bên triền oanh chúc liễu
Ngàn xa núi thẳm quyện mây hồng

HANSY

http://s3.postimg.org/81mqflfo3/Nguyet_hong.jpg

THƠ HỒNG

Duyên trời gặp gỡ cuối mùa đông
Khiến kẻ tình côi chợt đẫm nồng
Rạng rỡ ong vờn ran khỏa gió
Êm đềm bướm lượn thỏa đùa bông
Tầng mây ảo diệu hòa xuân ngóng
Ánh lửa mơ huyền xõa hạ trông
Thật khẽ trăng vàng vin tỏ mắt
Nguyền ơi thức dậy chuỗi thơ hồng

HANSY

http://s9.postimg.org/gm19t8nnj/Ma_hong.jpg

Hansy
31-07-2014, 01:39 AM
http://s3.postimg.org/81mqflfo3/Nguyet_hong.jpg

THƠ HỒNG

Duyên trời gặp gỡ cuối mùa đông
Khiến kẻ tình côi chợt đẫm nồng
Rạng rỡ ong vờn ran khỏa gió
Êm đềm bướm lượn thỏa đùa bông
Tầng mây ảo diệu hòa xuân ngóng
Ánh lửa mơ huyền xõa hạ trông
Thật khẽ trăng vàng vin tỏ mắt
Nguyền ơi thức dậy chuỗi thơ hồng

HANSY

http://s9.postimg.org/gm19t8nnj/Ma_hong.jpg

TÌNH CA

Hương trầm huyễn ảo dậy huyền đông
Để nguyện tình yêu rỡ ấm nồng
Lộng lẫy mây cài loang rướm tuổi
Êm đềm gió thoảng nhẹ vờn bông
Chiều đi giữa mị tròn cung luyến
Vạt ngoái ngang huyền phả cõi trông
Bước giẫm mê ngời ran điệu khỏa
Vừng ơi mở nhé nõn xuân hồng

HANSY

Hansy
31-07-2014, 02:59 AM
SẤM BỦA

Xót xa sấm bủa giữa nong tình
Thôi thế duyên này cũng nhạt linh
Đã hết hạ thu trèo ngoạn đỉnh
Còn đâu ngày tháng giỡn lung hình
Tráo hờ tâm địa câu lừa phỉnh
Quay ngoắt dạ lòng kiểu hẹp xinh
Lại nữa thốt lời ran bất kính
Càng gây thù hận vỡ an bình

Càng gây thù hận vỡ an bình
Tất cả tan tành kỷ niệm xinh
Nàng biệt niềm yêu ra ở tỉnh
Ta luôn nỗi nhớ giấu trong hình
Hoang tàn phím đượm vơi đường chính
Vỡ vụn cung nồng bạt nẻo linh
Phận rủi trời cao chừng đã định
Xót xa sấm bủa giữa nong tình

HANSY

http://s16.postimg.org/4kranl21h/Song_tinh.jpg

MÔI TÌNH

Chiều nghiêng thoảng nắng gọi môi tình
Trong gió nghe chừng ngọt huyễn linh
Để mộng ran nguyền câu ước thệ
Và mơ nựng ái khúc mê hình
Nồng thơm thào rạng ngời khuôn nhớ
Lịm tỏa cung chờ đượm ngát xinh
Lúng liếng mắt huyền trêu tóc lộng
Vàng tim cho vẹn khúc hương bình

Vàng tim cho vẹn khúc hương bình
Thả cánh xuân lòng điểm bướm xinh
Vẫn mãi ngù ngơ dìu với bóng
Cùng luôn ngớ ngẩn đuổi theo hình
Ngàn thương huyễn ngọt ngào mê bổng
Rạng rỡ hương nồng vạn quyến linh
Bát ngát cung trời loang ảo diệu
Chiều nghiêng thoảng nắng gọi môi tình

HANSY

Tran Xuan Sinh
31-07-2014, 07:21 AM
http://s9.postimg.org/gm19t8nnj/Ma_hong.jpg


TÌNH CA


Hương trầm huyễn ảo dậy huyền đông
Để nguyện tình yêu rỡ ấm nồng
Lộng lẫy mây cài loang rướm tuổi
Êm đềm gió thoảng nhẹ vờn bông
Chiều đi giữa mị tròn cung luyến
Vạt ngoái ngang huyền phả cõi trông
Bước giẫm mê ngời ran điệu khỏa
Vừng ơi mở nhé nõn xuân hồng


HANSY


CÁNH HỒNG
(Ngũ độ thanh)

Mấy chục năm trời trải bão đông
Trường Sa sóng dội quẩy oi nồng
Trùng khơi lũ chó ngông cuồng trận
Đất đảo hoa hường rạng rỡ bông
Tổ quốc yên bình luôn vẫn đợi
Gia đình hạnh phúc mãi hằng trông
Ai về giữ biển ta nhờ nhắn
Gửi bạn niềm tin những cánh hồng.

TXS 31/7/2013

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Bien-dao_zps3b8050b5.jpg

vancali96
31-07-2014, 07:35 AM
4973
HOÀI THU

Giữa cánh thu về ngoái vọng em
Hình như vẫn thế dáng bên thềm
Chiều nao mắc cỡ hoa vờn nhẹ
Buổi ấy thẹn thùng gió thoảng êm
Đã lặng vần thơ huyền mộng ảo
Và thôi nốt nhạc diệu ru mềm
Lòng ta thương nuối ngàn xưa cũ
Để giọt sương buồn phả lạnh đêm

HANSY

Tình em

Trăng nằm đỉnh núi gợi tình em
Bóng liễu ưu tư ngã trước thềm
Hạ nắng bên đường mây mái đọng
Thu vàng trước ngõ gió vờn êm
Cho đàn lãng tử thêu vần đẹp
Để bút thi nhân dệt tóc mềm
Bởi bạn đường thơ còn lưỡng lự
Nên đời viễn khách mộng về đêm

Vancali 7.30.14

http://s17.postimg.org/o0zk3f5lr/Tinh_em.jpg

Hansy
31-07-2014, 08:14 AM
HOÀI THU

Giữa cánh thu về ngoái vọng em
Hình như vẫn thế dáng bên thềm
Chiều nao mắc cỡ hoa vờn nhẹ
Buổi ấy thẹn thùng gió thoảng êm
Đã lặng vần thơ huyền mộng ảo
Và thôi nốt nhạc diệu ru mềm
Lòng ta thương nuối ngàn xưa cũ
Để giọt sương buồn phả lạnh đêm

HANSY

http://s17.postimg.org/o0zk3f5lr/Tinh_em.jpg

NUỐI NGUYỀN

Vẫn hoài mộng tưởng dáng hình em
Như phảng phất ai thoảng cuối thềm
Ngoái cánh thơ tình lâng ảo diệu
Dõi vùng kỷ niệm chợt nồng êm
Còn đâu ánh mắt mơ huyền đượm
Chi nữa làn môi dịu ngọt mềm
Tiếc nuối trăng thề nay giộp vỡ
Cho lòng thăm thẳm một màn đêm

HANSY

vancali96
31-07-2014, 08:17 AM
SỰ THẾ DƯƠNG TRẦN
---*---
Thấy họa sao Ngươi ngoảnh mặt quay?
Mặc cho đương sự lệ dâng đầy
Người gào nhờ cứu, My vờ điếc
Nó gọi làm ơn, Mày giả ngây
Thức tỉnh bao người giờ mới biết
Bàng hoàng khối kẻ nuốt sầu cay
Ngẫm suy sự thế đành cam chịu
Bởi lẽ kim ngân ngự chốn này.

29/7/2014
Tuyen45

TRANG ĐỜI
(Ngũ độ thanh)

Trang đời ấy cả những vòng quay
Quả trước nhìn sau nhận rõ đầy
Cõi địa giành cho người ở ác
Gông tù để khóa lũ làm ngây
Tu hành cửa Phật rời tham đắng
Cải hối tâm xà chữa ngậm cay
Ngẫm lại bao điều gian dối khởi
Là không trốn khỏi trại giam này.

TXS 30/7/2014

http://s27.postimg.org/ubl1wah03/Gion_mat.jpg

buixuanphuong09
31-07-2014, 08:58 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=179723#post179723)
SẤM BỦA

Xót xa sấm bủa giữa nong tình
Thôi thế duyên này cũng nhạt linh
Đã hết hạ thu trèo ngoạn đỉnh
Còn đâu ngày tháng giỡn lung hình
Tráo hờ tâm địa câu lừa phỉnh
Quay ngoắt dạ lòng kiểu hẹp xinh
Lại nữa thốt lời ran bất kính
Càng gây thù hận vỡ an bình

Càng gây thù hận vỡ an bình
Tất cả tan tành kỷ niệm xinh
Nàng biệt niềm yêu ra ở tỉnh
Ta luôn nỗi nhớ giấu trong hình
Hoang tàn phím đượm vơi đường chính
Vỡ vụn cung nồng bạt nẻo linh
Phận rủi trời cao chừng đã định
Xót xa sấm bủa giữa nong tình

HANSY

http://s16.postimg.org/4kranl21h/Song_tinh.jpg

TỈNH THỨC

Đàn ong hút nhụy giỡn Xuân tình
Một góc chùa quê ánh sáng linh
Khói tỏa lùm cây gây ảo ảnh
Mây dăng đỉnh tháp tạo khuôn hình
Bâng khuâng đáy dạ đường mơ thắm
Da diết trong lòng lối mộng xinh
Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại lại
Xả buông phiền não để tâm bình.

Xả buông phiền não để tâm bình.
Cho cuộc đời này mãi đẹp xinh
Sóng cuộn vô thường thây nghiệp thức
Biển dâng bão tố mặc nhân hình
Âm thầm kết dạ người gương sáng
Tha thiết dâng lòng đấng tối linh
Tỉnh thức an nhiên nhìn cõi thế
Đàn ong hút nhụy giỡn Xuân tình.

BXP 31.7.2014

Lần sau Van. pots bài vào trang tôi nên thêm bài ngoài tranh nữa nhé!

Hansy
31-07-2014, 04:14 PM
MÔI TÌNH

Chiều nghiêng thoảng nắng gọi môi tình
Trong gió nghe chừng ngọt huyễn linh
Để mộng ran nguyền câu ước thệ
Và mơ nựng ái khúc mê hình
Nồng thơm thào rạng ngời khuôn nhớ
Lịm tỏa cung chờ đượm ngát xinh
Lúng liếng mắt huyền trêu tóc lộng
Vàng tim cho vẹn khúc hương bình

Vàng tim cho vẹn khúc hương bình
Thả cánh xuân lòng điểm bướm xinh
Vẫn mãi ngù ngơ dìu với bóng
Cùng luôn ngớ ngẩn đuổi theo hình
Ngàn thương huyễn ngọt ngào mê bổng
Rạng rỡ hương nồng vạn quyến linh
Bát ngát cung trời loang ảo diệu
Chiều nghiêng thoảng nắng gọi môi tình

HANSY

http://s16.postimg.org/4kranl21h/Song_tinh.jpg

TỈNH THỨC

Đàn ong hút nhụy giỡn Xuân tình
Một góc chùa quê ánh sáng linh
Khói tỏa lùm cây gây ảo ảnh
Mây dăng đỉnh tháp tạo khuôn hình
Bâng khuâng đáy dạ đường mơ thắm
Da diết trong lòng lối mộng xinh
Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại lại
Xả buông phiền não để tâm bình.

Xả buông phiền não để tâm bình.
Cho cuộc đời này mãi đẹp xinh
Sóng cuộn vô thường thây nghiệp thức
Biển dâng bão tố mặc nhân hình
Âm thầm kết dạ người gương sáng
Tha thiết dâng lòng đấng tối linh
Tỉnh thức an nhiên nhìn cõi thế
Đàn ong hút nhụy giỡn Xuân tình.

BXP 31.7.2014


KIM BẰNG XƯỚNG-HỌA

Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình
Âm trầm giữa dạ những huyền linh
Trời trăng mây gió chan hòa điệu
Nắng tuyết mưa sương góp dựng hình
Nghĩa nặng chêm lòng thơm thảo ngát
Ân ngời điểm trí ngạt ngào xinh
Cùng nhau Xướng-Họa lừng thi diễm
Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình

Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình
Cho đời thắm mượt nụ hồng xinh
Dù thăng trầm nghiệt nào phai tứ
Dẫu tháng năm qua vẫn luyến hình
Rửa sạch giông đời lau lệ thảm
Thêm ngần ý nghĩa mượt trời linh
Xuôi dòng thế sự bình an nhé
Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình

HANSY

vancali96
01-08-2014, 07:42 AM
HOÀI THU

Giữa cánh thu về ngoái vọng em
Hình như vẫn thế dáng bên thềm
Chiều nao mắc cỡ hoa vờn nhẹ
Buổi ấy thẹn thùng gió thoảng êm
Đã lặng vần thơ huyền mộng ảo
Và thôi nốt nhạc diệu ru mềm
Lòng ta thương nuối ngàn xưa cũ
Để giọt sương buồn phả lạnh đêm

HANSY

http://s17.postimg.org/o0zk3f5lr/Tinh_em.jpg

NUỐI NGUYỀN

Vẫn hoài mộng tưởng dáng hình em
Như phảng phất ai thoảng cuối thềm
Ngoái cánh thơ tình lâng ảo diệu
Dõi vùng kỷ niệm chợt nồng êm
Còn đâu ánh mắt mơ huyền đượm
Chi nữa làn môi dịu ngọt mềm
Tiếc nuối trăng thề nay giộp vỡ
Cho lòng thăm thẳm một màn đêm

HANSY

Nhớ em

Ngắm ánh sao trời nghĩ đến em
Buồn vương ngọn cỏ gió qua thềm
Vũng Tàu song lặng ân tình trỗi
Đà Lạt sương mờ kỷ niệm êm
Ánh mắt yêu thương làm khói nhạt
Vòng tay êm ái khiến môi mềm
Vì sao hai đứa đời chia ngã
Để nhớ dâng tràn bóng phủ đêm

Vancali 7.31.14

http://s30.postimg.org/tz677v7kx/Nho_em.jpg

Tran Xuan Sinh
01-08-2014, 09:04 AM
THƯƠNG GÀ

Hỏa vượng nung đời mới cẩm ca
Người yên giấc đẹp chỉ thương gà
Tinh mơ lớn giọng vang cùng nẻo
Sáng sớm cao lời dội chốn xa
Dậu kín không cho luồn khỏi cổng
Rào thưa chả để lọt qua nhà
Thôi đành chọc ghẹo vài anh Tuất
Rượt đuổi quanh vườn khoái lắm ta

Lương Tú

GÀ TRỐNG

Trống kiến tinh mờ đã vọng ca
Rồi vươn vỗ cánh gọi cô gà
Oai hùng nhảy cẫng qua dàn thấp
Dũng mãnh lao về đuổi mái xa
Tiếng nổi đa thê từ trước ngõ
Lời vang lắm vợ tận sau nhà
Thương loài súc vật theo tình ái
Ngẫm lại con người thẹn với ta.

TXS 01/8/2014

Tran Xuan Sinh
01-08-2014, 11:01 AM
NUỐI NGUYỀN

Vẫn hoài mộng tưởng dáng hình em
Như phảng phất ai thoảng cuối thềm
Ngoái cánh thơ tình lâng ảo diệu
Dõi vùng kỷ niệm chợt nồng êm
Còn đâu ánh mắt mơ huyền đượm
Chi nữa làn môi dịu ngọt mềm
Tiếc nuối trăng thề nay giộp vỡ
Cho lòng thăm thẳm một màn đêm.

HANSY


Nhớ em

Ngắm ánh sao trời nghĩ đến em
Buồn vương ngọn cỏ gió qua thềm
Vũng Tàu song lặng ân tình trỗi
Đà Lạt sương mờ kỷ niệm êm
Ánh mắt yêu thương làm khói nhạt
Vòng tay êm ái khiến môi mềm
Vì sao hai đứa đời chia ngã
Để nhớ dâng tràn bóng phủ đêm.

Vancali 7.31.14


MỘT MÌNH EM

Sao dày tỏa bóng một mình em
Vắng lặng rèm buông trước cửa thềm
Đợi mãi tình ai thanh thoát lạ
Chờ hoài tiếng sáo nhẹ nhàng êm
U buồn má phấn son phai nhạt
Khắc khoải dòng mi lệ chảy mềm
Cảnh đó người đây nào thấu hiểu
Trao hồn lạc giữa lưới trời đêm.

TXS 01/8/2014

Hansy
01-08-2014, 02:50 PM
NUỐI NGUYỀN

Vẫn hoài mộng tưởng dáng hình em
Như phảng phất ai thoảng cuối thềm
Ngoái cánh thơ tình lâng ảo diệu
Dõi vùng kỷ niệm chợt nồng êm
Còn đâu ánh mắt mơ huyền đượm
Chi nữa làn môi dịu ngọt mềm
Tiếc nuối trăng thề nay giộp vỡ
Cho lòng thăm thẳm một màn đêm

HANSY

http://s30.postimg.org/tz677v7kx/Nho_em.jpg

MỘT MÌNH EM

Sao dày tỏa bóng một mình em
Vắng lặng rèm buông trước cửa thềm
Đợi mãi tình ai thanh thoát lạ
Chờ hoài tiếng sáo nhẹ nhàng êm
U buồn má phấn son phai nhạt
Khắc khoải dòng mi lệ chảy mềm
Cảnh đó người đây nào thấu hiểu
Trao hồn lạc giữa lưới trời đêm.

TXS 01/8/2014

GIỌT NHỚ

Lộng toả hương thừa một dáng em
Chiều nao tóc xõa lướt ngang thềm
Bồng bềnh thi tứ nhiều hoang dại
Thỏ thẻ xuân lòng những dịu êm
Cứ ước mắt tình chan trí mọn
Và mơ môi ngọt ướp tim mềm
Rồi em quay bước về phương lạ
Để giọt u sầu gõ nhịp đêm

HANSY

vancali96
01-08-2014, 06:30 PM
604
SẦU CA
(Ngũ vị hương)

Lặng lẽ bờ thương tỏa khói sầu
Ôi đời ảo não buốt mùa ngâu
Ngàn xưa úa chập chờn mê ngẫu
Khắc khoải si lầm vạn nỗi đau
Lại ngỡ êm đềm hương lửa dấu
Nào hay lỡ dở mối duyên đầu
Trời cao tỵ ghét tình xương xẩu
Lặng lẽ bờ thương tỏa khói sầu

HANSY

CHIỀU SẦU

Chiều gieo quạnh quẽ trải cung sầu
Vắt vẻo bên trời những giọt ngâu
Bướm lỡ theo buồn ngơ ngẩn đậu
Hoa dần ngợp úa thẫn thờ đau
Vui thì lặng lẽ tìm nơi dấu
Nhói bỗng triền miên lại phủ đầu
Ảo não tâm này ai trọn thấu
Chiều gieo quạnh quẽ trải cung sầu.

Nguyễn Thành


Mơ hoang

Trở giấc về khuya dậy nỗi sầu
Bao ngày vọng tưởng mối tình ngâu
Lời không bạn đoái tim buồn nản
Nghĩa chả ai hoài dạ nhuốm đau
Sớm ngỡ mây vờn trăng lặn biển
Ngày mong nhạn xoãi cánh qua đầu
Đâu ngờ vãng sự thành hư cấu
Trở giấc về khuya dậy nỗi sầu

Vancali 8.1.14

http://s8.postimg.org/ldqx3okxh/Mo_hoang.jpg

Hansy
01-08-2014, 09:30 PM
SẦU CA
(Ngũ vị hương)

Lặng lẽ bờ thương tỏa khói sầu
Ôi đời ảo não buốt mùa ngâu
Ngàn xưa úa chập chờn mê ngẫu
Khắc khoải si lầm vạn nỗi đau
Lại ngỡ êm đềm hương lửa dấu
Nào hay lỡ dở mối duyên đầu
Trời cao tỵ ghét tình xương xẩu
Lặng lẽ bờ thương tỏa khói sầu

HANSY

CHIỀU SẦU

Chiều gieo quạnh quẽ trải cung sầu
Vắt vẻo bên trời những giọt ngâu
Bướm lỡ theo buồn ngơ ngẩn đậu
Hoa dần ngợp úa thẫn thờ đau
Vui thì lặng lẽ tìm nơi dấu
Nhói bỗng triền miên lại phủ đầu
Ảo não tâm này ai trọn thấu
Chiều gieo quạnh quẽ trải cung sầu.

Nguyễn Thành


http://s8.postimg.org/ldqx3okxh/Mo_hoang.jpg

LÒNG KHUYA

Lòng khuya phả lạnh nhuốm mê sầu
Chẳng khác chao hồn giữa giọt ngâu
Duỗi cửa ân tình đan sợi nhớ
Chen làn quá vãng giục niềm đau
Ngon ngào đã lặng âm thầm cuối
Rạng rỡ vừa trôi tản mát đầu
Lặng cánh tơ nguyền hoang hoải vỡ
Lòng khuya phả lạnh nhuốm mê sầu

HANSY

buixuanphuong09
02-08-2014, 08:14 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=180011#post180011)

NUỐI NGUYỀN

Vẫn hoài mộng tưởng dáng hình em
Như phảng phất ai thoảng cuối thềm
Ngoái cánh thơ tình lâng ảo diệu
Dõi vùng kỷ niệm chợt nồng êm
Còn đâu ánh mắt mơ huyền đượm
Chi nữa làn môi dịu ngọt mềm
Tiếc nuối trăng thề nay giộp vỡ
Cho lòng thăm thẳm một màn đêm

HANSY

Nhớ em

Ngắm ánh sao trời nghĩ đến em
Buồn vương ngọn cỏ gió qua thềm
Vũng Tàu song lặng ân tình trỗi
Đà Lạt sương mờ kỷ niệm êm
Ánh mắt yêu thương làm khói nhạt
Vòng tay êm ái khiến môi mềm
Vì sao hai đứa đời chia ngã
Để nhớ dâng tràn bóng phủ đêm

Vancali 7.31.14

http://s30.postimg.org/tz677v7kx/Nho_em.jpg



NGHĨ VỀ EM

Lửa lòng rực cháy nghĩ về em
Thoảng nhẹ bên song lá rụng thềm
Phượng vỹ đường xưa câu nghĩa nặng
Bằng lăng gốc cũ giọt tình êm
Bâng khuâng tròng mắt mơ môi mọng
Da diết con tim mộng gối mềm
Nguyệt Lão trớ trêu bày đặt thế
Để dòng lệ ứa nhạt nhòa đêm.

BXP 02.8.2014

vancali96
02-08-2014, 08:14 AM
THƠM
(Ngũ vị hương)

Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
Ngưỡng vọng mùi thơm mải miết dồn
Khỏa lịm làn môi lờ lững rốn
Lâng ngời mắt mũi chập chờn môn
Tang tình dạ huyễn mê ngồn ngộn
Ảo giác huyền hư rạng rỡ hồn
Vẫn ước đêm ngày mơ thật ổn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn

Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Hãy kiss* người ơi đọng giữa hồn
Cõi mộng tưng bừng thơm thảo chốn
Khu vườn mát mẻ ngọt ngào môn
Niềm yêu huyễn ảo hoài pha trộn
Nỗi nhớ cuồng say lịm phả dồn
Đã mấy hôm rồi tâm hỏa rộn
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn

HANSY
*hôn

http://s11.postimg.org/bs0p81rc3/Nu_hon.jpg

vancali96
02-08-2014, 11:17 AM
THƯƠNG GÀ

Hỏa vượng nung đời mới cẩm ca
Người yên giấc đẹp chỉ thương gà
Tinh mơ lớn giọng vang cùng nẻo
Sáng sớm cao lời dội chốn xa
Dậu kín không cho luồn khỏi cổng
Rào thưa chả để lọt qua nhà
Thôi đành chọc ghẹo vài anh Tuất
Rượt đuổi quanh vườn khoái lắm ta

Lương Tú

GÀ TRỐNG

Trống kiến tinh mờ đã vọng ca
Rồi vươn vỗ cánh gọi cô gà
Oai hùng nhảy cẫng qua dàn thấp
Dũng mãnh lao về đuổi mái xa
Tiếng nổi đa thê từ trước ngõ
Lời vang lắm vợ tận sau nhà
Thương loài súc vật theo tình ái
Ngẫm lại con người thẹn với ta.

TXS 01/8/2014

Gà cồ

Vỗ cánh kêu đàn rống cổ ca
Hừng đông đã thấy bóng anh gà
Tìm trùng dưới đất chân quào cạn
Kiếm thóc bên thềm mắt nghía xa
Quạ giử canh chừng luôn mọi phía
Rào chui chạy giỡn khắp bao nhà
Oai hùng một cõi tha hồ “gáy”
Thử hỏi ai người sướng giống ta

Vancali 8.1.14

http://s13.postimg.org/ddcj477cn/Ga_co.jpg

Tran Xuan Sinh
02-08-2014, 04:14 PM
THƠM
(Ngũ vị hương)


Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
Ngưỡng vọng mùi thơm mải miết dồn
Khỏa lịm làn môi lờ lững rốn
Lâng ngời mắt mũi chập chờn môn
Tang tình dạ huyễn mê ngồn ngộn
Ảo giác huyền hư rạng rỡ hồn
Vẫn ước đêm ngày mơ thật ổn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn

Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Hãy kiss* người ơi đọng giữa hồn
Cõi mộng tưng bừng thơm thảo chốn
Khu vườn mát mẻ ngọt ngào môn
Niềm yêu huyễn ảo hoài pha trộn
Nỗi nhớ cuồng say lịm phả dồn
Đã mấy hôm rồi tâm hỏa rộn
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn.


HANSY
*hôn



http://s11.postimg.org/bs0p81rc3/Nu_hon.jpg



CÁI HÔN
(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Những tưởng mơ về một cái hôn
Ngờ đâu gió giật trải mưa dồn
Tình yêu vội trả do nhiều chốn
Bạn hữu lâu chờ bởi lắm môn
Đã mấy mùa Xuân bừng phận bổn
Còn bao tháng Hạ gửi tâm hồn
Đành hay lẽ sống đang bề bộn
Để trọn trao lời mãi nhớ ôn

Để trọn trao lời mãi nhớ ôn
Tình yêu vẫn trải rộng tâm hồn
Buôn nhà chẳng nỡ lo tiền vốn
Giữ nước không đành bỏ hạng môn
Đã hỏi nhiều hôm liều chạy trốn
Nào hay lắm buổi nghĩ theo dồn
May là dũng cảm bài hư đốn
Những tưởng mơ về một cái hôn.

TXS 02/8/2014

Hansy
02-08-2014, 05:51 PM
GIỌT NHỚ

Lộng toả hương thừa một dáng em
Chiều nao tóc xõa lướt ngang thềm
Bồng bềnh thi tứ nhiều hoang dại
Thỏ thẻ xuân lòng những dịu êm
Cứ ước mắt tình chan trí mọn
Và mơ môi ngọt ướp vai mềm
Rồi em quay bước về phương lạ
Để giọt u sầu gõ nhịp đêm

HANSY

http://s30.postimg.org/tz677v7kx/Nho_em.jpg

NGHĨ VỀ EM

Lửa lòng rực cháy nghĩ về em
Thoảng nhẹ bên song lá rụng thềm
Phượng vỹ đường xưa câu nghĩa nặng
Bằng lăng gốc cũ giọt tình êm
Bâng khuâng tròng mắt mơ môi mọng
Da diết con tim mộng gối mềm
Nguyệt Lão trớ trêu bày đặt thế
Để dòng lệ ứa nhạt nhòa đêm.

BXP 02.8.2014

KÝ ỨC

Bỗng chốc nơi này chẳng có em
Miền côi rụng xuống lạnh hoang thềm
Còn đâu bướm lượn thùa hương biếc
Chi nữa ong vờn dệt cõi êm
Dẫu biết sông đời tuôn thác loạn
Mà sao kỷ niệm xiết tim mềm
Trầm hương mấy độ giờ hoang hoải
Để xót xa về thảng thốt đêm

HANSY

Hansy
02-08-2014, 07:30 PM
THƠM
(Ngũ vị hương)

Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
Ngưỡng vọng mùi thơm mải miết dồn
Khỏa lịm làn môi lờ lững rốn
Lâng ngời mắt mũi chập chờn môn
Tang tình dạ huyễn mê ngồn ngộn
Ảo giác huyền hư rạng rỡ hồn
Vẫn ước đêm ngày mơ thật ổn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn

Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Hãy kiss* người ơi đọng giữa hồn
Cõi mộng tưng bừng thơm thảo chốn
Khu vườn mát mẻ ngọt ngào môn
Niềm yêu huyễn ảo hoài pha trộn
Nỗi nhớ cuồng say lịm phả dồn
Đã mấy hôm rồi tâm hỏa rộn
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn.

HANSY
*hôn

CÁI HÔN
(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Những tưởng mơ về một cái hôn
Ngờ đâu gió giật trải mưa dồn
Tình yêu vội trả do nhiều chốn
Bạn hữu lâu chờ bởi lắm môn
Đã mấy mùa Xuân bừng phận bổn
Còn bao tháng Hạ gửi tâm hồn
Đành hay lẽ sống đang bề bộn
Để trọn trao lời mãi nhớ ôn

Để trọn trao lời mãi nhớ ôn
Tình yêu vẫn trải rộng tâm hồn
Buôn nhà chẳng nỡ lo tiền vốn
Giữ nước không đành bỏ hạng môn
Đã hỏi nhiều hôm liều chạy trốn
Nào hay lắm buổi nghĩ theo dồn
May là dũng cảm bài hư đốn
Những tưởng mơ về một cái hôn.

TXS 02/8/2014

http://s11.postimg.org/bs0p81rc3/Nu_hon.jpg

THÈM HÔN
(Thơ dzui)

Cứ thèm được hưởng một trời hôn
Cho bão tình yêu rạng rỡ dồn
Giống kiểu ban mời kho sản vốn
Khác nào trao tặng của hồi môn
Để lòng rạo rực tràn lan rốn
Và ái ngát ngan lộng lẫy hồn
Môi chạm liền nhau kìa quá ổn
Đêm về liếm mép mãi hoài ôn

Đêm về liếm mép mãi hoài ôn
Cảm giác nôn nao choáng ngợp hồn
Mở miệng mắt bừng tươi khắp chốn
Hé môi tim lộng rỡ ngàn môn
Ngọt ngào sắc trỗi tưng bừng trộn
Thơm thảo hương bay thỏa thích dồn
Đầu óc lu mờ tim chộn rộn
Cứ thèm được hưởng một trời hôn

HANSY

vancali96
03-08-2014, 06:21 AM
4981
NHẮN AI

Nồng mặn người ơi giữ vẹn thề
Xin đừng trăng gió lụy đường mê
Nào quên hôm nọ lòng chan kín
Hãy nhớ chiều nao tóc xõa kề
Kỷ niệm trâm vàng thơm thảo nhỉ
Ân tình liễu thắm ngọt ngào ghê
Mùa xưa cho chí ngàn sau ấy
Vẫn mãi trong nhau bạc chẳng hề

HANSY

Lỗi hẹn

Vì ai lỗi hẹn dưới trăng thề
Xóa cả ân tình một thuở mê
Đã hết đồi mơ cùng má cận
Còn đâu biển hẹn với vai kề
Thuyền đi sung sướng tìm vui nhé
Bến ở đau buồn thấy tội ghê
Kỷ niệm hoài vương vào giấc mộng
Tương tư phấn nhạt khác chi hề

Vancali 8.2.14

http://s27.postimg.org/zabyovz5f/Loi_hen.jpg

Hansy
03-08-2014, 06:41 AM
NHẮN AI

Nồng mặn người ơi giữ vẹn thề
Xin đừng trăng gió lụy đường mê
Nào quên hôm nọ lòng chan kín
Hãy nhớ chiều nao tóc xõa kề
Kỷ niệm trâm vàng thơm thảo nhỉ
Ân tình liễu thắm ngọt ngào ghê
Mùa xưa cho chí ngàn sau ấy
Vẫn mãi trong nhau bạc chẳng hề

HANSY

http://s27.postimg.org/zabyovz5f/Loi_hen.jpg

TÌNH HỀ

Chi nữa mà mong chữ hẹn thề
Tim người giờ đã luống lầm mê
Quay lòng ái vợi quên cười nói
Rẽ lối tình đi lãng dựa kề
Kỷ niệm tan nhòa ối tiếc quá
Ân tình lạt lẽo thật buồn ghê
Lời xưa chỉ có toàn hư ảo
Kịch bản tình yêu giống vở hề

HANSY

vancali96
03-08-2014, 07:49 AM
NHẮN AI

Nồng mặn người ơi giữ vẹn thề
Xin đừng trăng gió lụy đường mê
Nào quên hôm nọ lòng chan kín
Hãy nhớ chiều nao tóc xõa kề
Kỷ niệm trâm vàng thơm thảo nhỉ
Ân tình liễu thắm ngọt ngào ghê
Mùa xưa cho chí ngàn sau ấy
Vẫn mãi trong nhau bạc chẳng hề

HANSY

http://s27.postimg.org/zabyovz5f/Loi_hen.jpg

TÌNH HỀ

Chi nữa mà mong chữ hẹn thề
Tim người giờ đã luống lầm mê
Quay lòng ái vợi quên cười nói
Rẽ lối tình đi lãng dựa kề
Kỷ niệm tan nhòa ối tiếc quá
Ân tình lạt lẽo thật buồn ghê
Lời xưa chỉ có toàn hư ảo
Kịch bản tình yêu giống vở hề

HANSY

http://s4.postimg.org/ghf9fy7od/Ben_me.jpg

Tran Xuan Sinh
03-08-2014, 08:27 AM
TÌNH HỀ

Chi nữa mà mong chữ hẹn thề
Tim người giờ đã luống lầm mê
Quay lòng ái vợi quên cười nói
Rẽ lối tình đi lãng dựa kề
Kỷ niệm tan nhòa ối tiếc quá
Ân tình lạt lẽo thật buồn ghê
Lời xưa chỉ có toàn hư ảo
Kịch bản tình yêu giống vở hề

HANSY

http://s4.postimg.org/ghf9fy7od/Ben_me.jpg
[/CENTER]

KHI XA NHAU

Xa nhau quyết giữ trọn lời thề
Khắc khoải đêm dài mộng cõi mê
Nhớ lúc đi về chơi xóm cạnh
Mong khi trở lại nắm tay kề
Bâng khuâng sớm tối hoài thương lạ
Bảng lảng trưa chiều vọng mến ghê
Dẫu biết tình yêu thời hiện đại
Mà sao chuyện ấy vẫn chưa hề (?!).

TXS 03/8/2014

Hansy
03-08-2014, 09:17 AM
TÌNH HỀ

Chi nữa mà mong chữ hẹn thề
Tim người giờ đã luống lầm mê
Quay lòng ái vợi quên cười nói
Rẽ lối tình đi lãng dựa kề
Kỷ niệm tan nhòa ối tiếc quá
Ân tình lạt lẽo thật buồn ghê
Lời xưa chỉ có toàn hư ảo
Kịch bản tình yêu giống vở hề

HANSY

http://s4.postimg.org/ghf9fy7od/Ben_me.jpg

KHI XA NHAU

Xa nhau quyết giữ trọn lời thề
Khắc khoải đêm dài mộng cõi mê
Nhớ lúc đi về chơi xóm cạnh
Mong khi trở lại nắm tay kề
Bâng khuâng sớm tối hoài thương lạ
Bảng lảng trưa chiều vọng mến ghê
Dẫu biết tình yêu thời hiện đại
Mà sao chuyện ấy vẫn chưa hề (?!).

TXS 03/8/2014

CHẲNG HỀ

Thuở mới vào yêu đã có thề
Mong đừng si dại lạc trời mê
Trắng trong kể cả hồi mơ cận
Thanh sạch dầu cho phút mộng kề
Đã hẹn khang tào nên giữ lấy
Và mong hợp cẩn phải gìn ghê
Thành ra hai đứa nhìn nhau mãi
Sợ úa cau xanh ấy chẳng hề

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-08-2014, 09:28 AM
http://farm6.staticflickr.com/5580/14627386800_088e16a6c9_z.jpg


THƯA THỐT KHẼ

Chàng ơi, vợ nhỏ có thèm không
Chịu cưới về cho thỏa mãn lòng
Kiếm củi băm bèo năm bảy mống
Lo mùa ngả mạ chỉ phần ông
Trăng tà nắng đỏ nhà luôn rộng
Ruộng ải đồng xanh bắp vẫn vồng
Thiếp chỉ chăm đầy kho tủ rỗng
Cho mình hiểu rõ cái đời ngông!


KIỀN ĐỨC – 03/08/14

buixuanphuong09
03-08-2014, 10:09 AM
Nguyên văn bởi Hansy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=180175#post180175)

GIỌT NHỚ

Lộng toả hương thừa một dáng em
Chiều nao tóc xõa lướt ngang thềm
Bồng bềnh thi tứ nhiều hoang dại
Thỏ thẻ xuân lòng những dịu êm
Cứ ước mắt tình chan trí mọn
Và mơ môi ngọt ướp tim mềm
Rồi em quay bước về phương lạ
Để giọt u sầu gõ nhịp đêm

HANSY

http://s30.postimg.org/tz677v7kx/Nho_em.jpg

NGHĨ VỀ EM

Lửa lòng rực cháy nghĩ về em
Thoảng nhẹ bên song lá rụng thềm
Phượng vỹ đường xưa câu nghĩa nặng
Bằng lăng gốc cũ giọt tình êm
Bâng khuâng tròng mắt mơ môi mọng
Da diết con tim mộng gối mềm
Nguyệt Lão trớ trêu bày đặt thế
Để dòng lệ ứa nhạt nhòa đêm.

BXP 02.8.2014

KÝ ỨC

Bỗng chốc nơi này chẳng có em
Miền côi rụng xuống lạnh hoang thềm
Còn đâu bướm lượn thùa hương biếc
Chi nữa ong vờn dệt cõi êm
Dẫu biết sông đời tuôn thác loạn
Mà sao kỷ niệm xiết vai mềm
Trầm hương mấy độ giờ hoang hoải
Để xót xa về thảng thốt đêm

HANSY



GIỌT TÌNH KẾT LẠI

Sáu mươi năm trọn nhớ về em
Vạt nắng chiều hôm bóng ngả thềm
Phảng phất hương thơm cơn gió thoảng
Ấm nồng vị ngọt hạt sương đêm
Nụ hôn da diết làn môi mọng
Lời nói thân thương ngọn lưỡi mềm
"Liền cánh, liền cành" ...Ôi ước vọng!
Giọt tình kết lại sáng trời đêm.

BXP 03.8.2014

vancali96
03-08-2014, 10:40 AM
http://farm6.staticflickr.com/5580/14627386800_088e16a6c9_z.jpg


THƯA THỐT KHẼ

Chàng ơi, vợ nhỏ có thèm không
Chịu cưới về cho thỏa mãn lòng
Kiếm củi băm bèo năm bảy mống
Lo mùa ngả mạ chỉ phần ông
Trăng tà nắng đỏ nhà luôn rộng
Ruộng ải đồng xanh bắp vẫn vồng
Thiếp chỉ chăm đầy kho tủ rỗng
Cho mình hiểu rõ cái đời ngông!


KIỀN ĐỨC – 03/08/14

Tánh ngông

Vợ bé ơi nàng đã nói không
Dù cho tấc dạ nỏ vui lòng
Đừng vì ả Chín mà hờn lão
Chớ tại cô Mười lại dỗi ông
Sáng đên lăng xăng đồng nhổ mạ
Chiều sang tất bật đất lên vồng
Cày xong mảnh ruộng đà long gối
Sức nữa đâu mà dở tánh ngông

Vancali 4.2.14

http://s7.postimg.org/d0qdhkrez/Tanh_ngong.jpg

Tran Xuan Sinh
03-08-2014, 04:17 PM
THƯA THỐT KHẼ


Chàng ơi, vợ nhỏ có thèm không
Chịu cưới về cho thỏa mãn lòng
Kiếm củi băm bèo năm bảy mống
Lo mùa ngả mạ chỉ phần ông
Trăng tà nắng đỏ nhà luôn rộng
Ruộng ải đồng xanh bắp vẫn vồng
Thiếp chỉ chăm đầy kho tủ rỗng
Cho mình hiểu rõ cái đời ngông!


KIỀN ĐỨC – 03/08/14


Tánh ngông


Vợ bé ơi nàng đã nói không
Dù cho tấc dạ nỏ vui lòng
Đừng vì ả Chín mà hờn lão
Chớ tại cô Mười lại dỗi ông
Sáng đên lăng xăng đồng nhổ mạ
Chiều sang tất bật đất lên vồng
Cày xong mảnh ruộng đà long gối
Sức nữa đâu mà dở tánh ngông.


Vancali 4.2.14

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Phong-khong_zps7746188d.jpg

GÁI PHÒNG KHÔNG

Đừng yêu gái đẹp ở phòng không
Yểu điệu làm cao khó trải lòng
Cưới hỏi tiền nong hàng một đống
Ăn chơi của nả bạc mười ông
Nào hay điểm phấn môi chà mỏng
Chỉ biết tô duyên tóc chải vồng
Lấy vợ nên tìm nơi lộc bổng
Ôm về ngữ ấy có mà ngông.

TXS 03/8/2014

Huy Thanh
03-08-2014, 04:56 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Phong-khong_zps7746188d.jpg

GÁI PHÒNG KHÔNG

Đừng yêu gái đẹp ở phòng không
Yểu điệu làm cao khó trải lòng
Cưới hỏi tiền nong hàng một đống
Ăn chơi của nả bạc mười ông
Nào hay điểm phấn môi chà mỏng
Chỉ biết tô duyên tóc chải vồng
Lấy vợ nên tìm nơi lộc bổng
Ôm về ngữ ấy có mà ngông.

TXS 03/8/2014


TỚ HỔNG NGÔNG

Vợ giỏi đèo thêm có nỡ không
Tình yêu thỏa mãn giấc mơ lòng
Hai thê chẳng ước đừng kêu ổng
Một thiếp chừ mong chớ gọi ông
Sáng cuốc còng lưng nằm cạnh cổng
Chiều xay thắt bụng nghỉ bên vồng
Năm canh sáu khắc...già mau chóng
Bạc sớm mờ râu tớ nỏ ngông!

Huy Thanh
3-08-2014

vancali96
04-08-2014, 05:36 AM
http://s7.postimg.org/d0qdhkrez/Tanh_ngong.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Phong-khong_zps7746188d.jpg

GÁI PHÒNG KHÔNG

Đừng yêu gái đẹp ở phòng không
Yểu điệu làm cao khó trải lòng
Cưới hỏi tiền nong hàng một đống
Ăn chơi của nả bạc mười ông
Nào hay điểm phấn môi chà mỏng
Chỉ biết tô duyên tóc chải vồng
Lấy vợ nên tìm nơi lộc bổng
Ôm về ngữ ấy có mà ngông.

TXS 03/8/2014


TỚ HỔNG NGÔNG

Vợ giỏi đèo thêm có nỡ không
Tình yêu thỏa mãn giấc mơ lòng
Hai thê chẳng ước đừng kêu ổng
Một thiếp chừ mong chớ gọi ông
Sáng cuốc còng lưng nằm cạnh cổng
Chiều xay thắt bụng nghỉ bên vồng
Năm canh sáu khắc...già mau chóng
Bạc sớm mờ râu tớ nỏ ngông!

Huy Thanh
3-08-2014

http://s21.postimg.org/i1y2xra3r/Tinh_ngong.jpg

vancali96
04-08-2014, 08:17 AM
4999
LẮNG HỒN THÔI

Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi
Cố níu chi hoài cố níu rơi
Thề trở bạc tâm thề trở giọng
Hứa quay dối dạ hứa quay đời
Thì xin buông thả thì xin nguyệt
Ấy dỗi chua ngoa ấy dỗi trời
Đong rượu ân tình đong rượu tủi
Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi

HANSY

http://s28.postimg.org/euzjibt0t/Tinh_lo.jpg

Hansy
04-08-2014, 09:12 AM
LẮNG HỒN THÔI

Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi
Cố níu chi hoài cố níu rơi
Thề trở bạc tâm thề trở giọng
Hứa quay dối dạ hứa quay đời
Thì xin buông thả thì xin nguyệt
Ấy dỗi chua ngoa ấy dỗi trời
Đong rượu ân tình đong rượu tủi
Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi

HANSY

http://s28.postimg.org/euzjibt0t/Tinh_lo.jpg

THÔI ĐÀNH

Cũng đành giã biệt cũng đành thôi
Nhạt phấn tình duyên nhạt phấn đời
Lòng giấu nguyền chan lòng giấu lặng
Lệ thầm thương ngoái lệ thầm rơi
Nài van số phận nài van đất
Giận oán tào khang giận oán trời
Mơ ước tan tành mơ ước rụi
Cũng đành giã biệt cũng đành thôi

HANSY

vancali96
04-08-2014, 10:47 AM
LẮNG HỒN THÔI

Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi
Cố níu chi hoài cố níu rơi
Thề trở bạc tâm thề trở giọng
Hứa quay dối dạ hứa quay đời
Thì xin buông thả thì xin nguyệt
Ấy dỗi chua ngoa ấy dỗi trời
Đong rượu ân tình đong rượu tủi
Lắng hồn kỷ niệm lắng hồn thôi

HANSY

http://s28.postimg.org/euzjibt0t/Tinh_lo.jpg

THÔI ĐÀNH

Cũng đành giã biệt cũng đành thôi
Nhạt phấn tình duyên nhạt phấn đời
Lòng giấu nguyền chan lòng giấu lặng
Lệ thầm thương ngoái lệ thầm rơi
Nài van số phận nài van đất
Giận oán tào khang giận oán trời
Mơ ước tan tành mơ ước rụi
Cũng đành giã biệt cũng đành thôi

HANSY

http://s13.postimg.org/8fr3qfdkn/Tinh_vo.jpg

Hansy
04-08-2014, 11:39 AM
http://s28.postimg.org/euzjibt0t/Tinh_lo.jpg

THÔI ĐÀNH

Cũng đành giã biệt cũng đành thôi
Nhạt phấn tình duyên nhạt phấn đời
Lòng giấu nguyền chan lòng giấu lặng
Lệ thầm thương ngoái lệ thầm rơi
Nài van số phận nài van đất
Giận oán tào khang giận oán trời
Mơ ước tan tành mơ ước rụi
Cũng đành giã biệt cũng đành thôi

HANSY

http://s13.postimg.org/8fr3qfdkn/Tinh_vo.jpg

ĐỪNG NỮA

Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi
Trả hết nguyền thương trả hết đời
Chi nữa ân tình chi nữa vọng
Đã tàn kỷ niệm đã tàn rơi
Người xa ước thệ người xa bến
Kẻ giận chia ly kẻ giận trời
Đừng níu buồn đau đừng níu lại
Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi

HANSY

Tran Xuan Sinh
04-08-2014, 12:43 PM
http://s13.postimg.org/8fr3qfdkn/Tinh_vo.jpg


ĐỪNG NỮA


Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi
Trả hết nguyền thương trả hết đời
Chi nữa ân tình chi nữa vọng
Đã tàn kỷ niệm đã tàn rơi
Người xa ước thệ người xa bến
Kẻ giận chia ly kẻ giận trời
Đừng níu buồn đau đừng níu lại
Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi


HANSY


ĐÃ ĐÀNH

Đã đành phải thế đã đành thôi
Bạc bẽo chi người bạc bẽo rơi
Thương tiếc thời gian thương tiếc bạn
Ngóng mong lớp trẻ ngóng mong đời
Lòng say sự nghiệp lòng say rượu
Dạ trách công danh dạ trách trời
Vẫn mãi là ta vẫn mãi nhé
Đã đành phải thế đã đành thôi.

TXS 04/8/2014

Hansy
04-08-2014, 01:33 PM
http://s13.postimg.org/8fr3qfdkn/Tinh_vo.jpg

ĐỪNG NỮA

Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi
Trả hết nguyền thương trả hết đời
Chi nữa ân tình chi nữa vọng
Đã tàn kỷ niệm đã tàn rơi
Người xa ước thệ người xa bến
Kẻ giận chia ly kẻ giận trời
Đừng níu buồn đau đừng níu lại
Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi

HANSY

ĐÃ ĐÀNH

Đã đành phải thế đã đành thôi
Bạc bẽo chi người bạc bẽo rơi
Thương tiếc thời gian thương tiếc bạn
Ngóng mong lớp trẻ ngóng mong đời
Lòng say sự nghiệp lòng say rượu
Dạ trách công danh dạ trách trời
Vẫn mãi là ta vẫn mãi nhé
Đã đành phải thế đã đành thôi.

TXS 04/8/2014

VỀ TẮM AO TA

Dẹp hết mưu đồ dẹp hết thôi
Sạch tưng gan ruột sạch tưng đời
Treo cao giá ngọc treo cao vút
Thả tuốt sai lầm thả tuốt rơi
Hiền thảo đắp xây hiền thảo cội
Nghĩa nhân gom góp nghĩa nhân trời
Ao làng về tắm ao làng vậy
Dẹp hết mưu đồ dẹp hết thôi

HANSY

vancali96
05-08-2014, 07:46 AM
ĐỪNG NỮA

Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi
Trả hết nguyền thương trả hết đời
Chi nữa ân tình chi nữa vọng
Đã tàn kỷ niệm đã tàn rơi
Người xa ước thệ người xa bến
Kẻ giận chia ly kẻ giận trời
Đừng níu buồn đau đừng níu lại
Đoạn lìa hương lửa đoạn lìa thôi

HANSY

ĐÃ ĐÀNH

Đã đành phải thế đã đành thôi
Bạc bẽo chi người bạc bẽo rơi
Thương tiếc thời gian thương tiếc bạn
Ngóng mong lớp trẻ ngóng mong đời
Lòng say sự nghiệp lòng say rượu
Dạ trách công danh dạ trách trời
Vẫn mãi là ta vẫn mãi nhé
Đã đành phải thế đã đành thôi.

TXS 04/8/2014

VỀ TẮM AO TA

Dẹp hết mưu đồ dẹp hết thôi
Sạch tưng gan ruột sạch tưng đời
Treo cao giá ngọc treo cao vút
Thả tuốt sai lầm thả tuốt rơi
Hiền thảo đắp xây hiền thảo cội
Nghĩa nhân gom góp nghĩa nhân trời
Ao làng về tắm ao làng vậy
Dẹp hết mưu đồ dẹp hết thôi

HANSY

http://s15.postimg.org/k8nhks0nv/Thu_truyen_kiep_2222.jpg

vancali96
05-08-2014, 10:30 AM
5003
SỐNG THỎA

Đừng cho hương cũ vội phai màu
Thêm khiến cõi lòng xót xáy đau
Hãy giữ thân tình loang dạ bậu
Luôn gầy ấm áp đẫm đời nhau
Chớ đem lừa lọc vào cây nghĩa
Đừng để ngờ nghi vướng ngọn sầu
Xướng họa vui vầy bên bạn hữu
Thơ này thắm đượm cả về sau

HANSY

Bước sau

Mái đỏ trường xưa đã nhạt màu
Vôi tường loang lỗ thấy càng đau
Bao lần hạ đến lòng mơ ước
Mấy lượt thu về dạ nhớ nhau
Dạo ấy chung đường bên phượng vĩ
Giờ đây chiếc bóng với ve sầu
Còn chăng kỷ niệm cùng lưu bút
Nghĩ tội cho người chậm bước sau

Vancali 8.4.14

http://s10.postimg.org/cph5070t5/Buoc_sau.jpg

Hansy
05-08-2014, 12:02 PM
ĐÃ ĐÀNH

Đã đành phải thế đã đành thôi
Bạc bẽo chi người bạc bẽo rơi
Thương tiếc thời gian thương tiếc bạn
Ngóng mong lớp trẻ ngóng mong đời
Lòng say sự nghiệp lòng say rượu
Dạ trách công danh dạ trách trời
Vẫn mãi là ta vẫn mãi nhé
Đã đành phải thế đã đành thôi.

TXS 04/8/2014

VỀ TẮM AO TA

Dẹp hết mưu đồ dẹp hết thôi
Sạch tưng gan ruột sạch tưng đời
Treo cao giá ngọc treo cao vút
Thả tuốt sai lầm thả tuốt rơi
Hiền thảo đắp xây hiền thảo cội
Nghĩa nhân gom góp nghĩa nhân trời
Ao làng về tắm ao làng vậy
Dẹp hết mưu đồ dẹp hết thôi

HANSY

http://s3.postimg.org/441h05xcj/Thu_truyen_kiep_2233.jpg

THOÁT TÀU

Mãi lìa giặc Hán mãi lìa thôi
Cướp lộng đảo xa cướp lộng đời
Vơ vét khí dầu vơ vét cạn
Hận thù sông biển hận thù rơi
Ngàn năm hiếp giựt ngàn năm chó
Vạn thuở trừng tha vạn thuở trời
Nam sử vang rền Nam sử gọi
Mãi lìa giặc Hán mãi lìa thôi

HANSY

Hansy
05-08-2014, 01:35 PM
SỐNG THỎA

Đừng cho hương cũ vội phai màu
Thêm khiến cõi lòng xót xáy đau
Hãy giữ thân tình loang dạ bậu
Luôn gầy ấm áp đẫm đời nhau
Chớ đem lừa lọc vào cây nghĩa
Đừng để ngờ nghi vướng ngọn sầu
Xướng họa vui vầy bên bạn hữu
Thơ này thắm đượm cả về sau

HANSY

http://s10.postimg.org/cph5070t5/Buoc_sau.jpg

NGẬM NGÙI

Hùng tâm ngày đó đã hoen màu
Ngoái lại con đường thấy quặn đau
Nào những chương trình đòi vá biển
Thêm nhiều kế hoạch hẹn cùng nhau
Thời gian bạn hỡi duồng qua mãi
Quá vãng người ơi luống hận sầu
Cứ vậy phai dần hồn sắc trẻ
Biết còn gì đẹp nhắn đởi sau

HANSY

vancali96
06-08-2014, 07:33 AM
5015
ĐẮNG ĐÓT
(Ngũ vị hương)

Sương mù lạnh lẽo phả buồn thêm
Huyễn ảo mùa xưa lịm buốt rèm
Có phải mê lầm hoen giữa dạ
Hay là thực tế phủ màn đêm
Tình quay nẻo ngỡ ngàng nhân thế
Khắc khoải trần gian nguyệt rẽ thềm
Dẫu biết trên đời đều tạm cả
Nhưng lòng chẳng được phút nào êm

HANSY

Vọng tình
(Ngũ độ thanh)

Bỏ lại chân tình áo não thêm
Đèn khuya lẻ bóng động sau rèm
Sầu tư dáng liễu mơ màng cảnh
Nức nở cung đàn lạc lõng đêm
Xõa phím trấn ai chờ cận cửa
Hòa phong nửa kiếp đợi bên thềm
Canh tàn mộng trải lòng vương vấn
Dệt chữ phiêu bồng rảo bước êm

Vancali 8.5.14

http://s30.postimg.org/olfs0d8dd/Vong_tinh.jpg

Hansy
06-08-2014, 08:20 AM
ĐẮNG ĐÓT
(Ngũ vị hương)

Sương mù lạnh lẽo phả rầu thêm
Huyễn ảo mùa xưa lịm buốt rèm
Có phải mê lầm hoen giữa dạ
Hay là thực tế phủ màn đêm
Tình quay nẻo ngỡ ngàng nhân thế
Khắc khoải trần gian nguyệt rẽ thềm
Dẫu biết trên đời đều tạm cả
Nhưng lòng chẳng được phút nào êm

HANSY

http://s30.postimg.org/olfs0d8dd/Vong_tinh.jpg

ĐỘC THOẠI

Chao lòng xót ruột phả buồn thêm
Lặng giữa niềm đau trở giấc rèm
Khúc tủi trầm ca thầm mỗi điệu
Câu hờn ngút tỏa vọng từng đêm
Triền miên gối lẻ tàn hoang dậy
Khắc khoải canh sầu não nuột thêm
Độc ẩm cô phòng thơ lẫn đắng
Bao giờ sóng bão được hoài êm

HANSY

vancali96
06-08-2014, 09:49 AM
5016
SAY

Ơi người ngả ngớn dậy nồng say
Cho thỏa trầm mê giữa cõi này
Chắp cánh mơ màng chân buộc tréo
Rêm đời lả lướt mộng vờn bay
Bồng bềnh huyễn ảo hồ sông cạn
Chấp chới ngu ngờ đỉnh núi lay
Hương lửa bao thời gom góp lại
Lả lơi quấn quyện gió trăng đầy

HANSY

Chén say

Dưới ánh trăng ngà cạn chén say
Cho vơi nỗi nhớ cách xa này
Người xưa ngóng đợi vần thơ gửi
Bến cũ mong chờ cánh nhạn bay
Ghế đá ngày qua vành nón lộng
Con đường dạo ấy bóng hồng lay
Qua rồi kỷ niệm thời niên thiếu
Áo trắng trinh nguyên mộng ấp đầy

Vancali 8.5.14

http://s1.postimg.org/fn5q60ij3/Chen_say.jpg

Hansy
06-08-2014, 10:21 AM
SAY

Ơi người ngả ngớn dậy nồng say
Cho thỏa trầm mê giữa cõi này
Chắp cánh mơ màng chân buộc tréo
Rêm đời lả lướt mộng vờn bay
Bồng bềnh huyễn ảo hồ sông cạn
Chấp chới ngu ngờ đỉnh núi lay
Hương lửa bao thời gom góp lại
Lả lơi quấn quyện gió trăng đầy

HANSY

http://s1.postimg.org/fn5q60ij3/Chen_say.jpg

TÌM VỀ

Vẫn hoài thẫm nhớ phút nồng say
Của buổi trao hôn diễm ảo này
Chắp cánh tưng bừng mơ ước lượn
Tung lời rộn rã mộng thề bay
Vàng trăng diệu ngát nguồn thơm dậy
Thắm điệu hoan ngời cỏ biếc lay
Nhấp chén bên đời ta ngoái lại
Hình như hương phấn vẫn neo đầy

HANSY

vancali96
07-08-2014, 07:49 AM
KIM BẰNG XƯỚNG-HỌA

Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình
Âm trầm giữa dạ những huyền linh
Trời trăng mây gió chan hòa điệu
Nắng tuyết mưa sương góp dựng hình
Nghĩa nặng chêm lòng thơm thảo ngát
Ân ngời điểm trí ngạt ngào xinh
Cùng nhau Xướng-Họa lừng thi diễm
Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình

Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình
Cho đời thắm mượt nụ hồng xinh
Dù thăng trầm nghiệt nào phai tứ
Dẫu tháng năm qua vẫn luyến hình
Rửa sạch giông đời lau lệ thảm
Thêm ngần ý nghĩa mượt trời linh
Xuôi dòng thế sự bình an nhé
Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình

HANSY

http://s18.postimg.org/g9h9wo8p5/Ban_tho_2222.jpg

Hansy
07-08-2014, 12:50 PM
KIM BẰNG XƯỚNG-HỌA

Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình
Âm trầm giữa dạ những huyền linh
Trời trăng mây gió chan hòa điệu
Nắng tuyết mưa sương góp dựng hình
Nghĩa nặng chêm lòng thơm thảo ngát
Ân ngời điểm trí ngạt ngào xinh
Cùng nhau Xướng-Họa lừng thi diễm
Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình

Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình
Cho đời thắm mượt nụ hồng xinh
Dù thăng trầm nghiệt nào phai tứ
Dẫu tháng năm qua vẫn luyến hình
Rửa sạch giông đời lau lệ thảm
Thêm ngần ý nghĩa mượt trời linh
Xuôi dòng thế sự bình an nhé
Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình

HANSY

http://s18.postimg.org/g9h9wo8p5/Ban_tho_2222.jpg

RÓT MẬT VÀO ĐƯỜNG

Phả mật Đường thi ngọt biếc tình
Cho hồn nhân thế tỏa lung linh
Ngào thơm chuỗi mộng tràn dâng sắc
Nồng đượm chồi mơ trỗi tượng hình
Lộng lẫy thiên đường lâng ái diễm
Kiêu kỳ hạ giới khỏa nàng xinh
Vàng trăng về đậu chòm ân tứ
Khe khẽ lòng ngâm khúc dạ bình

Khe khẽ lòng ngâm khúc dạ bình
Hoan đời biêng biếc ngập hồn xinh
Mầm thương nhú mọng vần khơi điệu
Cánh nhớ vờn chao ý lộng hình
Khỏng khảnh lua đời ngan ngát dậy
Ngơ ngù thả kiếp ngạt ngào linh
Trầm hương ơi hỡi trầm hương diệu
Phả mật Đường thi ngọt biếc tình

HANSY

vancali96
07-08-2014, 06:59 PM
ĐẮNG ĐÓT
(Ngũ vị hương)

Sương mù lạnh lẽo phả buồn thêm
Huyễn ảo mùa xưa lịm buốt rèm
Có phải mê lầm hoen giữa dạ
Hay là thực tế phủ màn đêm
Tình quay nẻo ngỡ ngàng nhân thế
Khắc khoải trần gian nguyệt rẽ thềm
Dẫu biết trên đời đều tạm cả
Nhưng lòng chẳng được phút nào êm

HANSY

http://s30.postimg.org/olfs0d8dd/Vong_tinh.jpg

ĐỘC THOẠI

Chao lòng xót ruột phả buồn thêm
Lặng giữa niềm đau trở giấc rèm
Khúc tủi trầm ca thầm mỗi điệu
Câu hờn ngút tỏa vọng từng đêm
Triền miên gối lẻ tàn hoang dậy
Khắc khoải canh sầu não nuột thêm
Độc ẩm cô phòng thơ lẫn đắng
Bao giờ sóng bão được hoài êm

HANSY

Đèn khuya

Liễu ngả la đà nhớ bạn thêm
Chờ ai dáng ngọc rũ sau rèm
Nhìn trăng trách phận hoài mơ cảnh
Hỏi gió thương mình mãi mộng đêm
Trỗi khúc hòa minh lòng phả nhạc
Trầm câu nhật tỏa bóng vương thềm
Phòng loan gối lẻ sầu hiu quạnh
Vẳng tiếng cung đàn nỗi dịu êm

Vancali 8.6.14

http://s16.postimg.org/al3fxprxx/Den_khuya.jpg

Hansy
07-08-2014, 09:26 PM
http://s30.postimg.org/olfs0d8dd/Vong_tinh.jpg

ĐỘC THOẠI

Chao lòng xót ruột phả rầu thêm
Lặng giữa niềm đau trở giấc rèm
Khúc tủi trầm ca thầm mỗi điệu
Câu hờn ngút tỏa vọng từng đêm
Triền miên gối lẻ tàn hoang dậy
Khắc khoải canh sầu não nuột thêm
Độc ẩm cô phòng thơ lẫn đắng
Bao giờ sóng bão được hoài êm

HANSY

http://s16.postimg.org/al3fxprxx/Den_khuya.jpg

CẦU DUYÊN

Ru chiều thoảng gió gợi sầu thêm
Mãi nhớ hình ai buổi vịn rèm
Để thậm mơ hồ vang lịm khắc
Nên rồi huyễn ảo dậy tràn đêm
Từ khi ngớ ngẩn tàn hoang dạ
Cứ phải ngù ngơ buốt lạnh thềm
Mãi ước duyên về thơm nẻo hạnh
Xin trời phối ngẫu được hòa êm

HANSY

thi met
08-08-2014, 12:37 AM
GIÀ

thị mẹt em đây thấy đã già
trên đầu thoáng mấy hạt sương sa
váy ngắn giày cao quăng góc bếp
son thâm mắt biếc bỏ hiên nhà
hò hẹn dăm phen còn bát ngát
đò đưa vài cuộc vẫn bao la
đào nguyên nay muốn tìm một chốn
ngày rỗi mở xem chuyện nguyệt nga

tm

ghé thăm nhà chút nhé, chúc luôn vui à

vancali96
08-08-2014, 07:54 AM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/01/hoa-sen.jpeg

http://giadinh.vcmedia.vn/mOgCT6ccccccccccccXI12zephbj5/Image/2014/07/1-e6949.jpg

NHỚ MẸ
(Ngũ vị hương)

Chao lòng nỗi nhớ Mẹ hiền ơi
Lắm buổi hoài mơ vọng cõi người
Ngút tỏa tâm hồn luôn xõa động
Thơm lừng nghĩa trọng thuở bồng chơi
Ngàn trông phước hạnh tròn muôn ngả
Vạn ước linh hồn thỏa những nơi
Tỏ giữa vầng cao tròn hiếu đạo
Nguyền vun phước thiện của ơn trời

HANSY

Ơi NGƯỜI CHƠI NƠI TRỜI

Ảo não tâm hồn lắm Mẹ ƠI!
Buồn thương mắt lệ tiễn đưa NGƯỜI…
Tâm thành giác đạo miền yên nghỉ
Cảnh huyễn mê trần lối dạo CHƠI
Giả đoạn si trừ dong đến cõi…
Minh tầm tuệ chứng trở về NƠI…
Không còn vướng bận luân hồi khổ
Mãn thọ trường miên hưởng phước TRỜI.

Bảo Minh Trang

Má ơi !
(Ngũ độ thanh)

Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

Vancali 8.7.14

http://s8.postimg.org/ze91q0iyd/Ma_oi.jpg

vancali96
08-08-2014, 10:25 AM
5034
KHƯỚT NỒNG

Đêm huyền thao thức dỗ ngàn mơ
Từ độ yêu thương ấy tới giờ
Cứ ước nghê thường len đắm dạ
Và mong vũ khúc chạm hoan bờ
Người ơi nhung nhớ hoài mê gọi
Ái hỡi tình tang mãi vẫn chờ
Thế nhé đôi mình say đắm nguyệt
Cho nồng hương lửa lịm vần thơ

HANSY

Nhớ bạn

Những ước cùng người dệt gối mơ
Ngồi ôn kỷ niệm nhớ từng giờ
Đồi mơ một thuở sương vờn tóc
Biển vắng vì sao sóng đội bờ
Ánh mắt êm đềm môi lắng đọng
Vòng tay ấm áp phút mong chờ
Ga tàu tiễn biệt tình xa cách
Bạn ở phương nào … vắng lặng thơ ?

Vancali 8.7.14

http://s10.postimg.org/vq1v2dx49/Nho_ban_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
08-08-2014, 10:46 AM
GIÀ

Thị Mẹt em đây thấy đã già
Trên đầu thoáng mấy hạt sương sa
Váy ngắn giày cao quăng góc bếp
Son thâm mắt biếc bỏ hiên nhà
Hò hẹn dăm phen còn bát ngát
Đò đưa vài cuộc vẫn bao la
Đào nguyên nay muốn tìm một chốn
Ngày rỗi mở xem chuyện Nguyệt Nga

tm


CHỚ LẠC NGÕ
(Ngũ độ thanh)

Đàn ông bạc tóc thỏa râu già
Phụ nữ phai tàn sắc tỏ sa
Bạn vẫn đưa đò chơi thả nước
Mình chưa ngoác cổ đợi xây nhà
Vương tình khổ lụy cao dòng mí
Trải nghĩa vui cười rộng nốt la
Rỗi phải làm thơ và đọc sách
Xin đừng chớ lạc ngõ Hằng Nga.

TXS 08/8/2014

Hansy
08-08-2014, 02:27 PM
KHƯỚT NỒNG

Đêm huyền thao thức dỗ ngàn mơ
Từ độ yêu thương ấy tới giờ
Cứ ước nghê thường len đắm dạ
Và mong vũ khúc chạm hoan bờ
Người ơi nhung nhớ hoài mê gọi
Ái hỡi tình tang mãi vẫn chờ
Thế nhé đôi mình say đắm nguyệt
Cho nồng hương lửa lịm vần thơ

HANSY

http://s10.postimg.org/vq1v2dx49/Nho_ban_2222.jpg

NUỐI TIẾC

Mãi hoài tâm trí những niềm mơ
Tữ độ quen nhau ấy đến giờ
Nhớ lúc tìm hoa bên vụm trảng
Và khi đuổi bướm cạnh ven bờ
Lả môi góp ái vào thương cảm
Mỏi mắt dồn yêu giữa ngóng chờ
Cuối nẻo ân tình sao rẽ lối
Cho lòng nuối tiếc bẽ bàng thơ

HANSY

Hansy
08-08-2014, 04:34 PM
KHƯỚT NỒNG

Đêm huyền thao thức dỗ ngàn mơ
Từ độ yêu thương ấy tới giờ
Cứ ước nghê thường len đắm dạ
Và mong vũ khúc chạm hoan bờ
Người ơi nhung nhớ hoài mê gọi
Ái hỡi tình tang mãi vẫn chờ
Thế nhé đôi mình say đắm nguyệt
Cho nồng hương lửa lịm vần thơ

HANSY

http://s10.postimg.org/vq1v2dx49/Nho_ban_2222.jpg

NGUYỆN CẦU

Xa rồi thuở ấy Mẹ hiền ơi
Thảm lắm ngày nao vĩnh biệt người
Lửa bão chao chòng con lịm ngất
Mây trời lặng lẽ gió ngừng chơi
Rồi đêm vắng vẻ trong toàn cội
Để nắng lơ là giữa mọi nơi
Chỉ biết cầu xin về cõi lạc
Hồn linh độ thoát giữa cung trời

HANSY

vancali96
09-08-2014, 06:57 AM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/01/hoa-sen.jpeg

http://giadinh.vcmedia.vn/mOgCT6ccccccccccccXI12zephbj5/Image/2014/07/1-e6949.jpg

NHỚ MẸ

Mẫu thân vắng bóng hồn con ngã
Như cội cây đời xơ xác lá
Vắng bặt tâm lòng những tiếng ca
Mù tăm trí não bao sầu hạ
Dõi tìm sao dáng mẹ hoài xa
Lục kiếm ôi hơi người hút quá
Thao thức canh chầy lệ ứa sa
Suối nguồn nỡ bỏ vào nơi lạ

HANSY

NGHIỆT NGÃ

Tỏa bóng che đời bao nghiệt ngã
Ru hồn trẻ dại mầm xanh lá
Ngày đêm lặng lẽ uốn lời sa
Hửng tối âm thầm nâng chữ hạ
Núi cả sông cùng đọ vẫn xa
Trời cao biển rộng so nào quá
Bao chiều liệm giấu nỗi niềm đa
Trẻ sống vui lòng cha ấm lạ

LệThu

http://s4.postimg.org/fvl35lc6l/Vu_lan_nho_me.jpg

vancali96
09-08-2014, 07:27 AM
GIÀ

thị mẹt em đây thấy đã già
trên đầu thoáng mấy hạt sương sa
váy ngắn giày cao quăng góc bếp
son thâm mắt biếc bỏ hiên nhà
hò hẹn dăm phen còn bát ngát
đò đưa vài cuộc vẫn bao la
đào nguyên nay muốn tìm một chốn
ngày rỗi mở xem chuyện nguyệt nga

tm

CHỚ LẠC NGÕ
(Ngũ độ thanh)

Đàn ông bạc tóc thỏa râu già
Phụ nữ phai tàn sắc tỏ sa
Bạn vẫn đưa đò chơi thả nước
Mình chưa ngoác cổ đợi xây nhà
Vương tình khổ lụy cao dòng mí
Trải nghĩa vui cười rộng nốt la
Rỗi phải làm thơ và đọc sách
Xin đừng chớ lạc ngõ Hằng Nga.

TXS 08/8/2014

http://s18.postimg.org/5ygrswdbt/Thi_met.jpg

Tran Xuan Sinh
09-08-2014, 07:33 AM
Nguyên văn bởi Vancali

Ơi NGƯỜI CHƠI NƠI TRỜI

Ảo não tâm hồn lắm Mẹ ƠI!
Buồn thương mắt lệ tiễn đưa NGƯỜI…
Tâm thành giác đạo miền yên nghỉ
Cảnh huyễn mê trần lối dạo CHƠI
Giả đoạn si trừ dong đến cõi…
Minh tầm tuệ chứng trở về NƠI…
Không còn vướng bận luân hồi khổ
Mãn thọ trường miên hưởng phước TRỜI.

Bảo Minh Trang

Má ơi !
(Ngũ độ thanh)

Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

Vancali 8.7.14

MÌNH ƠI
(Ngũ độ thanh)

Anh đà ngả tóc bạc mình ơi
Trải những niềm riêng vậy đó người
Trẻ dại non đời hay muốn nũng
Thân lười hẹp não thích đùa chơi
Cha còn bởi nghiệp lo tìm chốn
Mẹ đã do tình gắng gửi nơi
Nghĩa nặng ân dày sao trả hết
Cầu mong vái lạy giữa mây trời.

TXS 09/8/2014

Hansy
09-08-2014, 08:21 AM
http://s8.postimg.org/ze91q0iyd/Ma_oi.jpg

NGUYỆN CẦU

Xa rồi thuở ấy Mẹ hiền ơi
Thảm lắm ngày nao vĩnh biệt người
Lửa bão chao chòng con lịm ngất
Mây trời lặng lẽ gió ngừng chơi
Rồi đêm vắng vẻ trong toàn cội
Để nắng lơ là giữa mọi nơi
Chỉ biết cầu xin về cõi lạc
Hồn linh độ thoát giữa cung trời

HANSY

MÌNH ƠI
(Ngũ độ thanh)

Anh đà ngả tóc bạc mình ơi
Trải những niềm riêng vậy đó người
Trẻ dại non đời hay muốn nũng
Thân lười hẹp não thích đùa chơi
Cha còn bởi nghiệp lo tìm chốn
Mẹ đã do tình gắng gửi nơi
Nghĩa nặng ân dày sao trả hết
Cầu mong vái lạy giữa mây trời.

TXS 09/8/2014

KÝ ỨC

Cõi lộng ban đầu ấy nhỏ ơi
Làm sao lãng vợi phải không người
Bên triền kỷ niệm nồng thơm trỗi
Giữa nguyệt tâm hồn thỏa thích chơi
Những buổi đôi mình lâng lắm điệu
Bao chiều trảng gió lượn nhiều nơi
Này em giữ nhé mùa hoan lạc
Huyễn mộng vờn bay tỏa khắp trời

HANSY

Hansy
09-08-2014, 09:03 AM
http://giadinh.vcmedia.vn/mOgCT6ccccccccccccXI12zephbj5/Image/2014/07/1-e6949.jpg

NHỚ MẸ

Mẫu thân vắng bóng hồn con ngã
Như cội cây đời xơ xác lá
Vắng bặt tâm lòng những tiếng ca
Mù tăm trí não bao sầu hạ
Dõi tìm sao dáng mẹ hoài xa
Lục kiếm ôi hơi người hút quá
Thao thức canh chầy lệ ứa sa
Suối nguồn nỡ bỏ vào nơi lạ

HANSY

NGHIỆT NGÃ

Tỏa bóng che đời bao nghiệt ngã
Ru hồn trẻ dại mầm xanh lá
Ngày đêm lặng lẽ uốn lời sa
Hửng tối âm thầm nâng chữ hạ
Núi cả sông cùng đọ vẫn xa
Trời cao biển rộng so nào quá
Bao chiều liệm giấu nỗi niềm đa
Trẻ sống vui lòng cha ấm lạ

Lệ Thu

http://s4.postimg.org/fvl35lc6l/Vu_lan_nho_me.jpg

DÕI MẸ

Chẳng Mẹ đời con dường muốn ngã
U buồn rụi sẫm như tàu lá
Còn chi ủ ấm dạ trời đông
Đã hết xua nồng đêm lửa hạ
Nhớ Mẫu hàn huyên buổi hạnh vầy
Thương đời cực khổ ngày xưa quá
Cầu xin nẻo phước lộng tràn mây
Thỏa ước người luôn nhàn cõi lạ

HANSY

vancali96
09-08-2014, 10:17 AM
NGUYỆN CẦU

Xa rồi thuở ấy Mẹ hiền ơi
Thảm lắm ngày nao vĩnh biệt người
Lửa bão chao chòng con lịm ngất
Mây trời lặng lẽ gió ngừng chơi
Rồi đêm vắng vẻ trong toàn cội
Để nắng lơ là giữa mọi nơi
Chỉ biết cầu xin về cõi lạc
Hồn linh độ thoát giữa cung trời

HANSY

MÌNH ƠI
(Ngũ độ thanh)

Anh đà ngả tóc bạc mình ơi
Trải những niềm riêng vậy đó người
Trẻ dại non đời hay muốn nũng
Thân lười hẹp não thích đùa chơi
Cha còn bởi nghiệp lo tìm chốn
Mẹ đã do tình gắng gửi nơi
Nghĩa nặng ân dày sao trả hết
Cầu mong vái lạy giữa mây trời.

TXS 09/8/2014

KÝ ỨC

Cõi lộng ban đầu ấy nhỏ ơi
Làm sao lãng vợi phải không người
Bên triền kỷ niệm nồng thơm trỗi
Giữa nguyệt tâm hồn thỏa thích chơi
Những buổi đôi mình lâng lắm điệu
Bao chiều trảng gió lượn nhiều nơi
Này em giữ nhé mùa hoan lạc
Huyễn mộng vờn bay tỏa khắp trời

HANSY

http://s23.postimg.org/i507ai4wb/Cau_cho_me.jpg

Hansy
09-08-2014, 06:02 PM
MÌNH ƠI
(Ngũ độ thanh)

Anh đà ngả tóc bạc mình ơi
Trải những niềm riêng vậy đó người
Trẻ dại non đời hay muốn nũng
Thân lười hẹp não thích đùa chơi
Cha còn bởi nghiệp lo tìm chốn
Mẹ đã do tình gắng gửi nơi
Nghĩa nặng ân dày sao trả hết
Cầu mong vái lạy giữa mây trời.

TXS 09/8/2014

KÝ ỨC

Cõi lộng ban đầu ấy nhỏ ơi
Làm sao lãng vợi phải không người
Bên triền kỷ niệm nồng thơm trỗi
Giữa nguyệt tâm hồn thỏa thích chơi
Những buổi đôi mình lâng lắm điệu
Bao chiều trảng gió lượn nhiều nơi
Này em giữ nhé mùa hoan lạc
Huyễn mộng vờn bay tỏa khắp trời

HANSY

http://s23.postimg.org/i507ai4wb/Cau_cho_me.jpg

MẸ

Vắng vẻ căn nhà lặng lẽ ơi
Từ khi khuất dạng mẫu thân người
Hàng hiên trống trải nào vui nhộn
Củi bếp âu sầu lặng giỡn chơi
Khắc khoải nghe lời ran lỗi nhịp
Mơ hồ vọng tiếng rã từng nơi
Hằng đêm cháy ruột vì câu hỏi
Mẹ ở vào đâu chốn huyễn trời

HANSY

tuyen45-ad
09-08-2014, 10:34 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng.jpg



NGẮM NGUYỆT ĐÊM THU
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu gợi tứ thơ
Tay em anh nắm chẳng khi hờ
Giữa đường phố núi ta vui bước
Hai đứa chúng mình thỏa ước mơ
Nỗi nhớ mỏi mòn bao tháng đợi
Niềm thương ấp ủ bấy năm chờ
Giờ đây chung bến thuyền neo đậu
Bao kẻ ghét ghen đứng ngác ngơ.

9/8/2014
Tuyen45

vancali96
10-08-2014, 01:27 AM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/01/hoa-sen.jpeg

http://giadinh.vcmedia.vn/mOgCT6ccccccccccccXI12zephbj5/Image/2014/07/1-e6949.jpg



THƯƠNG MẸ
(Ngũ vị hương)

Nhớ mẹ lòng này mãi chẳng nguôi
Từng đêm thảng thốt gọi tên người
Thương hoài phận tép đời gian khổ
Xót rã duyên bòng cảnh ngược xuôi
Chỗ ướt thân nằm cam vẻ chịu
Hàng thô kiếp mặc vẫn tươi cười
Chiều vơi dõi mắt về xa thẳm
Nhớ mẹ lòng này mãi chẳng nguôi

HANSY

NHỚ MẸ

Con khờ nhớ Mẹ thuở nào nguôi
Trở bấc mùa nao tiễn biệt người
Mắt đẫm tay rời ngơ ngẩn lặng
Tâm sầu dạ héo hững hờ xuôi
Tàn canh ngóng đợi hoen lời kể
Lỡ buổi chờ mong lắng giọng cười
Quạnh vắng hồn Thu buồn ngõ nhỏ
Con khờ nhớ Mẹ thuở nào nguôi

Lệ Thu

NHỚ MẸ

Xa rồi bóng mẹ chẳng hề nguôi
Tuổi hạc ngày đêm vẫn nhớ người
Giống nỗi thân cò im ả lội
Như đời kiếp vạc sẽ sàng xuôi
Đường xa bởi nghiệp nào than vãn
Gánh nặng vì con vẫn nhoẻn cười
Biết rõ in hình trong mộng ảo
Xa rồi bóng mẹ chẳng hề nguôi.

Trần Xuân Sinh

NGÓNG MẸ

Giữa dạ u hoài chẳng phút nguôi
Lòng con trẻ dại nhớ thương người
Đâu còn tiếng dạy vang trầm bổng
Chẳng có câu hò xõa vợi xuôi
Bão tố hôm nào qua khổ cực
Nhà sân thuở ấy rộn vui cười
Từng đêm trở ngóng hồn thân mẫu
Giữa dạ u hoài chẳng phút nguôi

HANSY

http://s11.postimg.org/qxx3o88tv/Vu_lan_buon.jpg

vancali96
10-08-2014, 07:06 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng.jpg

NGẮM NGUYỆT ĐÊM THU
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu gợi tứ thơ
Tay em anh nắm chẳng khi hờ
Giữa đường phố núi ta vui bước
Hai đứa chúng mình thỏa ước mơ
Nỗi nhớ mỏi mòn bao tháng đợi
Niềm thương ấp ủ bấy năm chờ
Giờ đây chung bến thuyền neo đậu
Bao kẻ ghét ghen đứng ngác ngơ.

9/8/2014
Tuyen45



Vu Lan báo hiếu

Trăng rằm tháng bảy đẹp vần thơ
Đại lễ Vu Lan nỡ hững hờ
Lấy đóa hoa hồng cài ngực áo
Đem làn khói trắng bỏ niềm mơ
Cho người hiếu thảo từng giây đợi
Để trẻ thành tâm những phút chờ
Mẫu tử thâm tình như biển rộng
Mẹ già thương kính chớ đành ngơ

Vancali 8.9.14

http://s22.postimg.org/8ileryjld/Vu_lan_bao_hieu.jpg

Hansy
10-08-2014, 01:31 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/mOgCT6ccccccccccccXI12zephbj5/Image/2014/07/1-e6949.jpg
NHỚ MẸ
(Ngũ độ thanh)

Xa rồi bóng mẹ chẳng hề nguôi
Tuổi hạc ngày đêm vẫn nhớ người
Giống nỗi thân cò im ả lội
Như đời kiếp vạc sẽ sàng xuôi
Đường xa bởi nghiệp nào than vãn
Gánh nặng vì con vẫn nhoẻn cười
Biết rõ in hình trong mộng ảo
Xa rồi bóng mẹ chẳng hề nguôi.

Trần Xuân Sinh

NGÓNG MẸ

Giữa dạ u hoài chẳng phút nguôi
Lòng con trẻ dại nhớ thương người
Đâu còn tiếng dạy vang trầm bổng
Chẳng có câu hò xõa vợi xuôi
Bão tố hôm nào qua khổ cực
Nhà sân thuở ấy rộn vui cười
Từng đêm trở ngóng hồn thân mẫu
Giữa dạ u hoài chẳng phút nguôi

HANSY

http://s11.postimg.org/qxx3o88tv/Vu_lan_buon.jpg

NHỚ KHÔN NGUÔI

Mẹ hỡi con nào có thể nguôi
Từ khi vắng bặt cõi dương người
Bao giờ để trí thôi chao động
Mấy nữa cho lòng được ổn xuôi
Chỗ ướt ai nằm thân thỏa chịu
Đồ ngon trẻ nuốt dạ vui cười
Nhiều đêm chợt tỉnh lòng xa xót
Mẹ hỡi con nào có thể nguôi

HANSY

Tran Xuan Sinh
10-08-2014, 08:54 PM
http://s11.postimg.org/qxx3o88tv/Vu_lan_buon.jpg

NHỚ KHÔN NGUÔI

Mẹ hỡi con nào có thể nguôi
Từ khi vắng bặt cõi dương người
Bao giờ để trí thôi chao động
Mấy nữa cho lòng được ổn xuôi
Chỗ ướt ai nằm thân thỏa chịu
Đồ ngon trẻ nuốt dạ vui cười
Nhiều đêm chợt tỉnh lòng xa xót
Mẹ hỡi con nào có thể nguôi

HANSY

NÀO NGUÔI

Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi
Bóng mẹ rời xa của cõi người
Nắng dỗi mưa hờn như đảo ngược
Trời nghiêng đất lở ngỡ về xuôi
Lòng đau nghĩ lại chưa đền đáp
Dạ nẫu nhìn lui chẳng nói cười
Hạnh hiếu làm con cần hiểu kỹ
Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi.

TXS 10/8/2014

Hansy
10-08-2014, 11:27 PM
http://s11.postimg.org/qxx3o88tv/Vu_lan_buon.jpg

NHỚ KHÔN NGUÔI

Mẹ hỡi con nào có thể nguôi
Từ khi vắng bặt cõi dương người
Bao giờ để trí thôi chao động
Mấy nữa cho lòng được ổn xuôi
Chỗ ướt ai nằm thân thỏa chịu
Đồ ngon trẻ nuốt dạ vui cười
Nhiều đêm chợt tỉnh lòng xa xót
Mẹ hỡi con nào có thể nguôi

HANSY

NÀO NGUÔI

Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi
Bóng mẹ rời xa của cõi người
Nắng dỗi mưa hờn như đảo ngược
Trời nghiêng đất lở ngỡ về xuôi
Lòng đau nghĩ lại chưa đền đáp
Dạ nẫu nhìn lui chẳng nói cười
Hạnh hiếu làm con cần hiểu kỹ
Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi.

TXS 10/8/2014

BÔNG HỒNG TRẮNG

Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi
Ngàn thương vẫn vậy biết không người
Dù con mãi sống ngoài dương tạm
Dẫu Mẹ bay về ngút nẻo xuôi
Bốn cõi nơi nào thân chuộc gởi
Mười phương chỗ nảo dạ luôn cười
Lòng xa xót dậy mùa dâng thảo
Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi

HANSY

vancali96
11-08-2014, 06:12 AM
http://s11.postimg.org/qxx3o88tv/Vu_lan_buon.jpg

NHỚ KHÔN NGUÔI

Mẹ hỡi con nào có thể nguôi
Từ khi vắng bặt cõi dương người
Bao giờ để trí thôi chao động
Mấy nữa cho lòng được ổn xuôi
Chỗ ướt ai nằm thân thỏa chịu
Đồ ngon trẻ nuốt dạ vui cười
Nhiều đêm chợt tỉnh lòng xa xót
Mẹ hỡi con nào có thể nguôi

HANSY

NÀO NGUÔI

Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi
Bóng mẹ rời xa của cõi người
Nắng dỗi mưa hờn như đảo ngược
Trời nghiêng đất lở ngỡ về xuôi
Lòng đau nghĩ lại chưa đền đáp
Dạ nẫu nhìn lui chẳng nói cười
Hạnh hiếu làm con cần hiểu kỹ
Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi.

TXS 10/8/2014

BÔNG HỒNG TRẮNG

Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi
Ngàn thương vẫn vậy biết không người
Dù con mãi sống ngoài dương tạm
Dẫu Mẹ bay về ngút nẻo xuôi
Bốn cõi nơi nào thân chuộc gởi
Mười phương chỗ nảo dạ luôn cười
Lòng xa xót dậy mùa dâng thảo
Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi

HANSY

http://s2.postimg.org/n71m3ss49/Bo_vo.jpg

vancali96
11-08-2014, 07:17 AM
5052.
MẬT NGỌT LÀN MÔI

Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu
Làm ta choáng váng giữa sa mù
Bồng bềnh trời đất mùa hoang dại
Ấm áp tim lòng kẻ lãng du
Hỡi ái mãi hoài thơm thảo lộng
Này duyên chớ chóng lửng lơ vù
Suốt đời kỷ niệm vương thầm nhớ
Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu

HANSY

Thu sầu

Ga tàu tiễn bạn lúc vào thu
Người đã ra đi chốn mịt mù
Ảm đạm mây trời chân lãng tử
Bâng khuâng nắng hạ bước phù du
Cho hồn hoang dại cung đàn trỗi
Để mắt cô đơn ngọn gió vù
Cánh nhạn phương trời trăng viễn xứ
Ga tàu tiễn bạn lúc vào thu

Vancali 8.10.14

http://s18.postimg.org/mti4mqk2h/Thu_sau_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
11-08-2014, 09:21 AM
NGẮM NGUYỆT ĐÊM THU
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu gợi tứ thơ
Tay em anh nắm chẳng khi hờ
Giữa đường phố núi ta vui bước
Hai đứa chúng mình thỏa ước mơ
Nỗi nhớ mỏi mòn bao tháng đợi
Niềm thương ấp ủ bấy năm chờ
Giờ đây chung bến thuyền neo đậu
Bao kẻ ghét ghen đứng ngác ngơ.

9/8/2014
Tuyen45


http://s22.postimg.org/8ileryjld/Vu_lan_bao_hieu.jpg




NHỮNG TƯỞNG


Những tưởng phen này gặp bạn thơ
Nào đâu số muộn trải duyên hờ
Bài đăng lắm kẻ chưa tìm đọc
Chuyện gửi nhiều người chẳng mộng mơ
Hãy nhớ còn yêu cầm lái đợi
Đừng quên bỏ mặc giữ ta chờ
Hay là kém cỏi tình non nớt
Lối rẽ sang đường cứ ngẩn ngơ.


TXS 11/8/2014

buixuanphuong09
11-08-2014, 10:19 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=181437#post181437)
5052.
MẬT NGỌT LÀN MÔI

Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu
Làm ta choáng váng giữa sa mù
Bồng bềnh trời đất mùa hoang dại
Ấm áp tim lòng kẻ lãng du
Hỡi ái mãi hoài thơm thảo lộng
Này duyên chớ chóng lửng lơ vù
Suốt đời kỷ niệm vương thầm nhớ
Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu

HANSY

Thu sầu

Ga tàu tiễn bạn lúc vào thu
Người đã ra đi chốn mịt mù
Ảm đạm mây trời chân lãng tử
Bâng khuâng nắng hạ bước phù du
Cho hồn hoang dại cung đàn trỗi
Để mắt cô đơn ngọn gió vù
Cánh nhạn phương trời trăng viễn xứ
Ga tàu tiễn bạn lúc vào thu

Vancali 8.10.14

http://s18.postimg.org/mti4mqk2h/Thu_sau_2222.jpg

HỎI TRỜI
(Tập NĐT, có chỗ nào chưa ổn nhờ bạn thơ chỉ cho)

Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?
U hoài giọt nhớ thuở ...xa mù
Hồn nhiên bướm giỡn miền mơ hẹn
Khắc khoải ong vờn cõi mộng du
Đã khổ niềm Lan đành cuốc* biệt
Còn đau nỗi Phượng để oanh vù
Thì thôi tất cả chôn vào dạ
Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?

BXP 11.9.2014
* đồng âm của Quốc

Hansy
11-08-2014, 01:46 PM
MẬT NGỌT LÀN MÔI

Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu
Làm ta choáng váng giữa sa mù
Bồng bềnh trời đất mùa hoang dại
Ấm áp tim lòng kẻ lãng du
Hỡi ái mãi hoài thơm thảo lộng
Này duyên chớ chóng lửng lơ vù
Suốt đời kỷ niệm vương thầm nhớ
Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu

HANSY

http://s18.postimg.org/mti4mqk2h/Thu_sau_2222.jpg

HỎI TRỜI
(Tập NĐT, có chỗ nào chưa ổn nhờ bạn thơ chỉ cho)

Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?
U hoài giọt nhớ thuở ...xa mù
Hồn nhiên bướm giỡn miền mơ hẹn
Khắc khoải ong vờn cõi mộng du
Đã khổ niềm Lan đành cuốc* biệt
Còn đau nỗi Phượng để oanh vù
Thì thôi tất cả chôn vào dạ
Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?

BXP 11.9.2014
* đồng âm của Quốc

BĂN KHOĂN

Từ độ chia lìa đã mấy thu
Đường tin thăm thẳm biệt xa mù
Hương chờ sắp phải vào quên lãng
Góc nhớ e chừng cũng mộng du
Hỡi nghĩa hãy đừng lơ lặng miết
Này duyên xin chớ lạc bay vù
Trong lòng canh cánh niềm thương hỏi
Từ độ chia lìa đã mấy thu

HANSY

Hansy
11-08-2014, 02:49 PM
NÀO NGUÔI

Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi
Bóng mẹ rời xa của cõi người
Nắng dỗi mưa hờn như đảo ngược
Trời nghiêng đất lở ngỡ về xuôi
Lòng đau nghĩ lại chưa đền đáp
Dạ nẫu nhìn lui chẳng nói cười
Hạnh hiếu làm con cần hiểu kỹ
Nay ngoài bảy chục vẫn nào nguôi.

TXS 10/8/2014

BÔNG HỒNG TRẮNG

Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi
Ngàn thương vẫn vậy biết không người
Dù con mãi sống ngoài dương tạm
Dẫu Mẹ bay về ngút nẻo xuôi
Bốn cõi nơi nào thân chuộc gởi
Mười phương chỗ nảo dạ luôn cười
Lòng xa xót dậy mùa dâng thảo
Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi

HANSY

http://s2.postimg.org/n71m3ss49/Bo_vo.jpg

NÀI VAN

Gặp gỡ thân hiền mới thỏa nguôi
Vì con ước mãi được bên người
Bao ngày khó nhọc hoài tươi tỉnh
Suốt buổi tâm tình dẫu ngược xuôi
Mẹ hỡi trông về cho mắt tỏ
Trời kia mở lại thấy môi cười
Cầu xin cõi phước vun tròn nguyện
Gặp gỡ thân hiền mới thỏa nguôi

HANSY

Tran Xuan Sinh
11-08-2014, 05:11 PM
MẬT NGỌT LÀN MÔI


Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu
Làm ta choáng váng giữa sa mù
Bồng bềnh trời đất mùa hoang dại
Ấm áp tim lòng kẻ lãng du
Hỡi ái mãi hoài thơm thảo lộng
Này duyên chớ chóng lửng lơ vù
Suốt đời kỷ niệm vương thầm nhớ
Mật ngọt chan nồng buổi cuối thu


HANSY


Thu sầu

Ga tàu tiễn bạn lúc vào thu
Người đã ra đi chốn mịt mù
Ảm đạm mây trời chân lãng tử
Bâng khuâng nắng hạ bước phù du
Cho hồn hoang dại cung đàn trỗi
Để mắt cô đơn ngọn gió vù
Cánh nhạn phương trời trăng viễn xứ
Ga tàu tiễn bạn lúc vào thu.

Vancali 8.10.14


BẾN HẸN

Bến hẹn đong đầy những giọt thu
Lời trao gửi lại giữa sương mù
Trời mây bảng lảng bay đùa giỡn
Gió bão xa vời trải mộng du
Sáo đã qua sông người tiếc ngẩn
Thuyền chưa cập mạn lá rơi vù
Con đò vẫn nối tình tan hợp
Bến hẹn đong đầy những giọt thu.

TXS 11/8/2014

Hansy
11-08-2014, 07:57 PM
http://s2.postimg.org/n71m3ss49/Bo_vo.jpg

NÀI VAN

Gặp gỡ thân hiền mới thỏa nguôi
Vì con ước mãi được bên người
Bao ngày khó nhọc hoài tươi tỉnh
Suốt buổi tâm tình dẫu ngược xuôi
Mẹ hỡi trông về cho mắt tỏ
Trời kia mở lại thấy môi cười
Cầu xin cõi phước vun tròn nguyện
Gặp gỡ thân hiền mới thỏa nguôi

HANSY

BẾN HẸN

Bến hẹn đong đầy những giọt thu
Lời trao gửi lại giữa sương mù
Trời mây bảng lảng bay đùa giỡn
Gió bão xa vời trải mộng du
Sáo đã qua sông người tiếc ngẩn
Thuyền chưa cập mạn lá rơi vù
Con đò vẫn nối tình tan hợp
Bến hẹn đong đầy những giọt thu.

TXS 11/8/2014

THU HÉO

Lá vàng chao lượn héo trời thu
Chạnh nhớ ai kia cõi ngút mù
Tiết nóng qua rồi sao chẳng lại
Giá hàn sắp đến liệu còn du
Ngày đi hẹn ước chầm thương cảm
Buổi đợi chờ trông thoảng dạt vù
Ngơ ngẩn bên đời trong quạnh quẽ
Lá vàng chao lượn héo trời thu

HANSY

vancali96
12-08-2014, 07:46 AM
5053.
ĐỜI TRẦN

Trắng tay le lói giữa giông đời
Rót mãi mà buồn chẳng chịu vơi
Chán nản nhưng nào rên rõ tiếng
Tủi thân đâu dám thốt ra lời
Tình ơi sao nỡ chuồn vô góc
Ái hỡi cam đành lặng một nơi
Trần trụi bô lô rầu phát khiếp
Nhiều khi muốn sống quách cho rồi

HANSY

Chuyện đời

Nửa kiếp trần gian tủi phận đời
Lưng bầu những muốn chuyện lòng vơi
Tình yêu mãi ước tim chai đá
Sự nghiệp hoài mong cổ nghẹn lời
Bạn hữu chân trời không biết chổ
Thân bằng góc bể khó tìm nơi
Tao đàn khỏa bút vui ngày tháng
Xướng họa đường thơ mãn nguyện rồi

Vancali 8.11.14

http://s27.postimg.org/7t2hh1mrn/Chuyen_doi.jpg

vancali96
12-08-2014, 08:34 AM
5054.
SAY

Ơi người ngả ngớn dậy nồng say
Cho thỏa trầm mê giữa cõi này
Chắp cánh mơ màng thân choáng lịm
Rêm đời lả lướt mộng vờn bay
Bồng bềnh huyễn ảo hồ sông cạn
Chấp chới ngu ngờ đỉnh núi lay
Hương lửa bao thời gom góp lại
Lả lơi quấn quyện gió trăng đầy

HANSY

Chén say

Kính bạn ta cùng cạn chén say
Cho vơi khổ cực thế gian này
Và khi hạ tiễn mơ tình trỗi
Lại đến thu về mộng lá bay
Để nhớ ve sầu câu lắt léo
Thêm buồn phượng vĩ nắng lung lay
Trăng tròn rực sang đời an lạc
Hết cảnh ly tan hạnh phúc đầy

Vancali 8.11.14

http://s9.postimg.org/hv6y3q0cv/Chen_say_2222.jpg

Hansy
12-08-2014, 11:51 AM
ĐỜI TRẦN

Trắng tay le lói giữa giông đời
Rót mãi mà buồn chẳng chịu vơi
Chán nản nhưng nào rên rõ tiếng
Tủi thân đâu dám thốt ra lời
Tình ơi sao nỡ chuồn vô góc
Ái hỡi cam đành lặng nép nơi
Trần trụi bô lô rầu phát khiếp
Nhiều khi muốn sống quách cho rồi

HANSY

http://s27.postimg.org/7t2hh1mrn/Chuyen_doi.jpg

ĐÀNH THÔI

Vẫn luôn ngụp lặn giữa sông đời
Giả tảng nhưng buồn cũng chẳng vơi
Lắm buổi lặng thầm che trí não
Nhiều khi bặt giọng giấu tim lời
Tình yêu đi ở rồi tan gió
Sự nghiệp trụt sồi đã vẹt nơi
Còn lại ngông gàn thơ lở dở
Thì thôi chơi tạm cũng vui rồi

HANSY

Hansy
12-08-2014, 12:12 PM
SAY

Ơi người ngả ngớn dậy nồng say
Cho thỏa trầm mê giữa cõi này
Chắp cánh mơ màng thân choáng lịm
Rêm đời lả lướt mộng vờn bay
Bồng bềnh huyễn ảo hồ sông cạn
Chấp chới ngu ngờ đỉnh núi lay
Hương lửa bao thời gom góp lại
Lả lơi quấn quyện gió trăng đầy

HANSY

http://s9.postimg.org/hv6y3q0cv/Chen_say_2222.jpg

MÃI SAY

Trăng vàng lả lướt mộng cuồng say
Cho thỏa trần gian một chút này
Bạn hỡi cụng ly mừng nghĩa dậy
Thơ ời chắp cánh để nguyền bay
Mênh mông giữa thế hồn phiêu lãng
Bát ngát trong tình dạ réo lay
Cứ thế cho đời thêm thú vị
Niềm yêu có dịp lại vun đầy

HANSY

Tran Xuan Sinh
12-08-2014, 05:41 PM
http://s27.postimg.org/7t2hh1mrn/Chuyen_doi.jpg


ĐÀNH THÔI


Vẫn luôn ngụp lặn giữa sông đời
Giả tảng nhưng buồn cũng chẳng vơi
Lắm buổi lặng thầm che trí não
Nhiều khi bặt giọng giấu tim lời
Tình yêu đi ở rồi tan gió
Sự nghiệp trụt sồi đã vẹt nơi
Còn lại ngông gàn thơ lở dở
Thì thôi chơi tạm cũng vui rồi


HANSY



CHUYỆN ĐỜI
(Họa y đề, Ngũ độ thanh)

Nỗi khổ trần gian lắm chuyện đời
Vô thường ổn định cái nào vơi
Đường duyên trắc trở đừng chê bậu
Cửa Phật bình yên hãy nhớ lời
Chí vững tu hành xin mọi nẻo
Tâm thành giác ngộ ở từng nơi
Tình thơ bạn hữu vui cùng trải
Mãn nguyện lòng ta thế đủ rồi.

TXS 12/8/2014


http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Chuyen-doi1_zps563cc40f.jpg

Hansy
12-08-2014, 06:16 PM
http://s27.postimg.org/7t2hh1mrn/Chuyen_doi.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Chuyen-doi1_zps563cc40f.jpg

SỐ PHẬN

Buồn vui lắm chuyện ở trên đời
Rã gánh dương trần lệ chẳng vơi
Thiện nghĩa lu mờ đau mấy thuở
Tào khang trở nhạt xót bao lời
Chìm trăm cội tác tan trong bão
Rũ rượi bên bờ tủi khắp nơi
Ngán ngẩm ta bà gieo nỗi vọng
Đành cam số phận lửng lơ rồi

HANSY

vancali96
12-08-2014, 07:02 PM
http://s18.postimg.org/mti4mqk2h/Thu_sau_2222.jpg

HỎI TRỜI
(Tập NĐT, có chỗ nào chưa ổn nhờ bạn thơ chỉ cho)

Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?
U hoài giọt nhớ thuở ...xa mù
Hồn nhiên bướm giỡn miền mơ hẹn
Khắc khoải ong vờn cõi mộng du
Đã khổ niềm Lan đành cuốc* biệt
Còn đau nỗi Phượng để oanh vù
Thì thôi tất cả chôn vào dạ
Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?

BXP 11.9.2014
* đồng âm của Quốc

BĂN KHOĂN

Từ độ chia lìa đã mấy thu
Đường tin thăm thẳm biệt xa mù
Hương chờ sắp phải vào quên lãng
Góc nhớ e chừng cũng mộng du
Hỡi nghĩa hãy đừng lơ lặng miết
Này duyên xin chớ lạc bay vù
Trong lòng canh cánh niềm thương hỏi
Từ độ chia lìa đã mấy thu

HANSY

http://s30.postimg.org/3u28h3l8x/La_thu.jpg

Hansy
12-08-2014, 10:24 PM
GIĂNG MẮC

Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu
Cám cảnh trần ai cõi mịt mù
Những tưởng người đi ... rồi vía bạt
Đâu ngờ kẻ lại ... vẫn hồn du!
Mưa vờn trước ngõ điềm nhiên... bộp
Sáo giỡn ngoài hiên lặng lẽ ... vù
Một dải mây Tần vương nỗi nhớ
Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu

BXP 12.8.2014

NHÓI THẦM

Ái cảm xa rời giữa biệt thu
Miền hoang huyễn ảo tựa sương mù
Lòng ran gối lẻ sầu hương lặng
Nguyệt phả canh tàn nuối cõi du
Thảng thốt nghe tình quay lẫn lộn
Trầm mê dõi ái chợt xoay vù
Từng đêm cứ mãi buồn thân phận
Ái cảm xa rời giữa biệt thu

HANSY

http://s30.postimg.org/3u28h3l8x/La_thu.jpg

LÃNG ĐÃNG CHIỀU THU

Lãng đãng buông dài giữa cánh thu
Miền hoang chấp chới những sa mù
Quờ tay ngoái kiếm ngày thơ mộng
Vén dạ đi tìm khúc lãng du
Một thuở vẫy vùng con sóng trỗi
Ngàn năm chao chác cánh mây vù
Mình ta đứng lại bờ thương cũ
Lãng đãng buông dài giữa cánh thu

HANSY

vancali96
13-08-2014, 07:38 AM
http://s27.postimg.org/7t2hh1mrn/Chuyen_doi.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Chuyen-doi1_zps563cc40f.jpg

SỐ PHẬN

Buồn vui lắm chuyện ở trên đời
Rã gánh dương trần lệ chẳng vơi
Thiện nghĩa lu mờ đau mấy thuở
Tào khang trở nhạt xót bao lời
Chìm trăm cội tác tan trong bão
Rũ rượi bên bờ tủi khắp nơi
Ngán ngẩm ta bà gieo nỗi vọng
Đành cam số phận lửng lơ rồi

HANSY

Chuyện đời
(Ngũ độ thanh)

Bèo tan song vỗ chuyện muôn đời
Cạn chén mong rằng khổ sẽ vơi
Khỏa bút cho lòng tan vạn nỗi
Tràn nghiên để ý dệt trăm lời
Dòng thơ hữu hảo cùng bao chốn
Nét chữ giao hòa ở mọi nơi
Chốn ảo nhưng tình thâm trĩu nặng
Cùng nhau xướng họa đã vui rồi

Vancali 8.12.14

http://s8.postimg.org/s29xssp7p/Chuyen_doi_2222.jpg

vancali96
13-08-2014, 09:56 AM
NỖI NHỚ

Tôi hong nỗi nhớ đến em nhiều
Tôi vẫn mong trời chẳng cợt trêu
Tôi ước thoảng mây thùa ngát mộng
Tôi gom hửng nắng dệt thơm chiều
Tôi dâng đến ái làn hương nguyệt
Tôi nguyện trao người kiếp phận rêu
Tôi vẫn chung tình neo bến đợi
Tôi hằng tâm niệm mãi hoài yêu

Yêu trăng khuya rạng hương tình ngát
Yêu nắng chiều loang sắc lụa mềm
Yêu ái mênh mông mà mượt nẻo
Yêu nguyền lả lướt lượn lờ đêm
Yêu người mải miết nào lo quậy
Yêu ấy bền lâu chẳng sợ dèm
Yêu hạt mưa lùa nghiêng cõi nhớ
Yêu hoài tha thiết bóng hình em

Em hỡi thề cao hồi ấy nguyện
Em ơi nghĩa nặng buổi nao cầu
Em à kỷ niệm lưu thầm kín
Em nhé ân tình giữ thật sâu
Em chớ đòng đưa mà bạc bẽo
Em không nghi ngại kẻo u sầu
Em đừng để nhạt màu son cũ
Em mãi yêu chàng hứa một câu

HANSY

Niềm mơ

Tôi biết hai ta nợ rất nhiều
Tôi mơ giọng nói lẫn cười trêu
Tôi mong cánh nhạn trên triền nui
Tôi ước trời thu dưới nắng chiều
Tôi đợi hoa hồng câu mộng ảo
Tôi chờ thư tím nét rong rêu
Tôi cầu Nguyệt Lão hòa duyên thắm
Tôi mãi xin người gọi bé yêu

Yêu lá thư xanh dòng mực tím
Yêu lời mật ngọt cánh tay mềm
Yêu trăng đất khác cung đàn nguyệt
Yêu cảnh quê nhà giấc mộng đêm
Yêu má anh đào không chấp nhứt
Yêu trang lãng tử ít pha dèm
Yêu thơ đường luật cùng thi hữu
Yêu bút tao đàn dõi bước em

Em cón nuối tiếc tia hy vọng
Em vẫn thầm mong phút nguyện cầu
Em mãi trung thành con phố cũ
Em hoài gắn bó mối tình sâu
Em nào mộng bướm cho lòng héo
Em nỏ mơ hoa để mắt sầu
Em chỉ xin thuyền mau trở lại
Em chờ gặp mặt chúc vài câu

Vancali 8.12.14

http://s17.postimg.org/td9dp2rj3/Niem_mo.jpg

Hansy
13-08-2014, 12:18 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Chuyen-doi1_zps563cc40f.jpg

SỐ PHẬN

Buồn vui lắm chuyện ở trên đời
Rã gánh dương trần lệ chẳng vơi
Thiện nghĩa lu mờ đau mấy thuở
Tào khang trở nhạt xót bao lời
Chìm trăm cội tác tan trong bão
Rũ rượi bên bờ tủi khắp nơi
Ngán ngẩm ta bà gieo nỗi vọng
Đành cam số phận lửng lơ rồi

HANSY

http://s8.postimg.org/s29xssp7p/Chuyen_doi_2222.jpg

C’EST LA VIE*

Ngẫm chuyện mà đau buốt cả đời
Sao tình chẳng đắp lại còn vơi
Chưa nồng tiếng ngọt ngào đâu thỏa
Khúc khuỷu dành cam khiến nhạt lời
Dạ hỡi bông đùa loang lắm nẻo
Tim à tráo trở lượn nhiều nơi
Thì ra cõi thế đều như vậy
Cũng phải trần thân chấp nhận rồi

HANSY
* Đời là thế!

Hansy
13-08-2014, 04:19 PM
NỖI NHỚ

Tôi hong nỗi nhớ đến em nhiều
Tôi vẫn mong trời chẳng cợt trêu
Tôi ước thoảng mây thùa ngát mộng
Tôi gom hửng nắng dệt thơm chiều
Tôi dâng đến ái làn hương nguyệt
Tôi nguyện trao người kiếp phận rêu
Tôi vẫn chung tình neo bến đợi
Tôi hằng tâm niệm mãi hoài yêu

Yêu trăng khuya rạng hương tình ngát
Yêu nắng chiều loang sắc lụa mềm
Yêu ái mênh mông mà mượt nẻo
Yêu nguyền lả lướt lượn lờ đêm
Yêu người mải miết nào lo quậy
Yêu ấy bền lâu chẳng sợ dèm
Yêu hạt mưa lùa nghiêng cõi nhớ
Yêu hoài tha thiết bóng hình em

Em hỡi thề cao hồi ấy nguyện
Em ơi nghĩa nặng buổi nao cầu
Em à kỷ niệm lưu thầm kín
Em nhé ân tình giữ thật sâu
Em chớ đòng đưa mà bạc bẽo
Em không nghi ngại kẻo u sầu
Em đừng để nhạt màu son cũ
Em mãi yêu chàng hứa một câu

HANSY

http://s17.postimg.org/td9dp2rj3/Niem_mo.jpg

VĨNH CỬU

MÃI thương em nhé mãi thương nhiều
MÃI giỡn trăng vàng mãi giỡn trêu
MÃI thấu tim nồng luôn thấu hiểu
MÃI nuông hồn ngọt mãi nuông chiều
MÃI lâng kỷ niệm hoài lâng điệu
MÃI bám ân tình mãi bám rêu
MÃI rước dâu về mơ rước kiệu
MÃI tình son sắt mãi tình yêu

YÊU nhớ mặn nồng yêu nhớ lẻm
YÊU thương chung thủy ái thương mềm
YÊU hoài hương phấn yêu hoài nệm
YÊU suốt cả ngày vọng suốt đêm
YÊU chẳng ơ thờ yêu chẳng lém
YÊU không nghi ngại quyết không dèm
YÊU đừng phụ bạc yêu đừng kém
YÊU mến trọn đời yêu mến em

EM hoài giữ nguyện em hoài thấu
EM mãi gìn thương dạ mãi cầu
EM đợi ái nồng em đợi nẫu
EM khời duyên rạng mộng khời sâu
EM thùa mơ đẹp em thùa bấu
EM lãng phiền xui trí lãng sầu
EM sẽ ươm tình em sẽ tậu
EM nguyền suốt kiếp dệt nguyền câu

HANSY

Tran Xuan Sinh
14-08-2014, 07:17 AM
5066
THƯỞNG NGUYỆT

Vành vạnh trăng huyền trỗi ý thơ
Từ xa vẳng lại tiếng ru hờ
Lung linh ảo diệu thơm ngời mộng
Lóng lánh mê nồng ngọt lịm mơ
Sóng nước dập dềnh câu ái đợi
Gió mây là lượn khúc thương chờ
Vàng xưa ẩn hiện mùa yêu cũ
Bóng nguyệt đêm rằm khiến ngẩn ngơ

HANSY


NGẮM TRĂNG

Trăng lồng đáy nước gợi hồn thơ
Cảnh đẹp sao ai khéo hững hờ
Sáng đến hay nhìn luôn thấy mở
Đêm về nỏ ngủ cứ nằm mơ
Cô Hằng chiếu rọi tường hơi thở
Bác Cuội ngồi trông ngỡ mộng chờ
Lắm bạn khôn ngoan bày chuyện dở
Duyên tình chẳng thể lại làm ngơ.

TXS 14/8/2014

vancali96
14-08-2014, 07:32 AM
NỖI NHỚ

Tôi hong nỗi nhớ đến em nhiều
Tôi vẫn mong trời chẳng cợt trêu
Tôi ước thoảng mây thùa ngát mộng
Tôi gom hửng nắng dệt thơm chiều
Tôi dâng đến ái làn hương nguyệt
Tôi nguyện trao người kiếp phận rêu
Tôi vẫn chung tình neo bến đợi
Tôi hằng tâm niệm mãi hoài yêu

Yêu trăng khuya rạng hương tình ngát
Yêu nắng chiều loang sắc lụa mềm
Yêu ái mênh mông mà mượt nẻo
Yêu nguyền lả lướt lượn lờ đêm
Yêu người mải miết nào lo quậy
Yêu ấy bền lâu chẳng sợ dèm
Yêu hạt mưa lùa nghiêng cõi nhớ
Yêu hoài tha thiết bóng hình em

Em hỡi thề cao hồi ấy nguyện
Em ơi nghĩa nặng buổi nao cầu
Em à kỷ niệm lưu thầm kín
Em nhé ân tình giữ thật sâu
Em chớ đòng đưa mà bạc bẽo
Em không nghi ngại kẻo u sầu
Em đừng để nhạt màu son cũ
Em mãi yêu chàng hứa một câu

HANSY

http://s17.postimg.org/td9dp2rj3/Niem_mo.jpg

VĨNH CỬU

MÃI thương em nhé mãi thương nhiều
MÃI giỡn trăng vàng mãi giỡn trêu
MÃI thấu tim nồng luôn thấu hiểu
MÃI nuông hồn ngọt mãi nuông chiều
MÃI lâng kỷ niệm hoài lâng điệu
MÃI bám ân tình mãi bám rêu
MÃI rước dâu về mơ rước kiệu
MÃI tình son sắt mãi tình yêu

YÊU nhớ mặn nồng yêu nhớ lẻm
YÊU thương chung thủy ái thương mềm
YÊU hoài hương phấn yêu hoài nệm
YÊU suốt cả ngày vọng suốt đêm
YÊU chẳng ơ thờ yêu chẳng lém
YÊU không nghi ngại quyết không dèm
YÊU đừng phụ bạc yêu đừng kém
YÊU mến trọn đời yêu mến em

EM hoài giữ nguyện em hoài thấu
EM mãi gìn thương dạ mãi cầu
EM đợi ái nồng em đợi nẫu
EM khời duyên rạng mộng khời sâu
EM thùa mơ đẹp em thùa bấu
EM lãng phiền xui trí lãng sầu
EM sẽ ươm tình em sẽ tậu
EM nguyền suốt kiếp dệt nguyền câu

HANSY

http://s29.postimg.org/659t3ickn/Do_la_em.jpg

vancali96
14-08-2014, 09:21 AM
THẤY HỒN (*)
(Nhất vận, Ngũ độ thanh)

Tưởng đã làm quen với vận “ồn”
Đâu ngờ có kẻ sợ vùi chôn
Không buồn thở trước tham đào lộn
Phải rõ bây giờ thích nụ hôn
Lễ tận đùa vui còn thiếu bổn
Câu cùng nói bậy nỏ thừa ngôn
Thơ mà viết đủ cho rằng hỗn
Để chữ L thôi luận thấy hồn.

TXS 13/8/2014
(*) Họa bài THẢ CHỮ VỚI VẦN “ỒN” của Hungthangbcy

Cô hồn

Trần gian nhiễu sự cứ hay ồn
Lá bỏ xa cành nghĩa địa chôn
Ngọc Nữ vì ai mà lẩn trốn
Kim Đồng nhớ bạn mãi chờ hôn
Điêu Thuyền đẹp sắc nhiều thương tổn
Đổng Trác tham tình lỡ đại ngôn
Vãn cảnh đời xưa đầy trái độn
Tà ma ẩn hiện miếu cô hồn

Vancali 8.13.14

http://s27.postimg.org/bk9e0gh8z/Co_hon_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
14-08-2014, 02:34 PM
NGÀY XỬA ...
(Họa bài LỐI XƯA của Drcami Ta)

Vẫn trải mưa hoài gió giật cơn
Rằng hay lũ lụt trả căm hờn
Tình xưa hận nỗi Vua tề Thủy
Lối cũ yêu lòng Cụ khởi Sơn
Đã tội dân mình cơm chửa thấy
Còn đau thế cuộc bão luôn vờn
Nay mình nói lại câu: “ngày xửa...”
Chuyện rỗi sao mà kể trắng trơn.

TXS 14/8/2014

Hansy
14-08-2014, 07:50 PM
http://s17.postimg.org/td9dp2rj3/Niem_mo.jpg

VĨNH CỬU

MÃI thương em nhé mãi thương nhiều
MÃI giỡn trăng vàng mãi giỡn trêu
MÃI thấu tim nồng luôn thấu hiểu
MÃI nuông hồn ngọt mãi nuông chiều
MÃI lâng kỷ niệm hoài lâng điệu
MÃI bám ân tình mãi bám rêu
MÃI rước dâu về mơ rước kiệu
MÃI tình son sắt mãi tình yêu

YÊU nhớ mặn nồng yêu nhớ lẻm
YÊU thương chung thủy ái thương mềm
YÊU hoài hương phấn yêu hoài nệm
YÊU suốt cả ngày vọng suốt đêm
YÊU chẳng ơ thờ yêu chẳng lém
YÊU không nghi ngại quyết không dèm
YÊU đừng phụ bạc yêu đừng kém
YÊU mến trọn đời yêu mến em

EM hoài giữ nguyện em hoài thấu
EM mãi gìn thương dạ mãi cầu
EM đợi ái nồng em đợi nẫu
EM khời duyên rạng mộng khời sâu
EM thùa mơ đẹp em thùa bấu
EM lãng phiền xui trí lãng sầu
EM sẽ ươm tình em sẽ tậu
EM nguyền suốt kiếp dệt nguyền câu

HANSY

http://s29.postimg.org/659t3ickn/Do_la_em.jpg

SẮC MÀU TÌNH YÊU

Chỉ XANH ta dệt ước mơ nhiều
Chỉ một tim HỒNG chớ cợt trêu
Chỉ ĐỎ quyết thêu hoài trỗi dậy
Chỉ CAM đành chịu mãi nuông chiều
Chỉ trầm dạ BẠC nên lìa ái
Chỉ nhuốm thân CHÀM phải đóng rêu
Chỉ có BIẾC tình là vĩnh cửu
Chỉ VÀNG trao trọn một niềm yêu

Yêu thói LỤC lâm làm dạ nhão
Yêu nhau trinh BẠCH thỏa tâm mềm
Yêu ĐÀ đượm khúc ngoài hiên nguyệt
Yêu thắm NÂU hồn giữa phấn đêm
Yêu mến TRẮNG trong nào kẻ kịp
Yêu thương TÍM rịm mặc ai dèm
Yêu HOÀNG hậu xịn mê tơi đó
Yêu ánh DƯƠNG ngời tỏa rạng em

Em HƯỜNG thắm dạ khời mơ nguyện
Em ĐỎ rực tim giữ ước cầu
Em vẫn đàng HOÀNG nên rỡ rạng
Em nào HẮC ám để chìm sâu
Em HỒNG hào sắc lừng cung lạc
Em TÍA lia hương bạt cánh sầu
Em hứa BIẾC lòng yêu ấy mãi
Em hoài THANH thản dệt nồng câu

HANSY

vancali96
15-08-2014, 07:37 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/thuve_zpsd6af6efe.jpg

CHUYỂN THU !
(Nhất vận-Ngũ độ thanh)

Nắng đỡ thu về phượng đỏ thưa
Bàng xanh lá trải đọng sương vừa
Tàn cây quả héo cành xuôi dựa
Lụi vỏ thân còi nhánh võng đưa
Tiết đổi mây mờ đâu dễ lựa
Mùa sang gió nhạt chẳng vơi thừa
Đêm dài lặng lẽ tâm buồn ứa
Đợi mãi mơ hoài nhớ thuở xưa

Lương Tú

THU VỀ
(Nhất vận, Ngũ độ thanh)

Thu về phượng đỏ đã dần thưa
Nỗi khổ, niềm vui đến mộng vừa
Lũ quét tràn qua nhà cửa tựa
Mưa dồn ngập trải mái chèo đưa
Hoa màu dỡ vội luôn đầy mứa
Thóc gạo cào nhanh cũng đủ thừa
Cảnh vật dung hòa sau mãi rứa
Mây ngừng nắng hửng tự ngàn xưa.

TXS 14/8/2014

Kỷ niệm xưa
(Ngũ độ thanh)

Giăng sầu ngọn cỏ nắng chiều thưa
Phượng vĩ người ơi cảm mến vừa
Nghĩa gởi chân trời cơn gió tựa
Thơ hòa góc biển nỗi lòng đưa
Thu vàng dõi mộng ru hồn chửa
Hạ thẫm tìm mơ trở giấc thừa
Vỡ mảnh tình chung dòng lệ ứa
Xa rồi kỷ niệm lúc trường xưa

Vancali 8.14.14

http://s29.postimg.org/5j6x3a1if/Ky_niem_xua_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
15-08-2014, 08:38 AM
Lâu nay nói đến mùa Thu, thì lại nói nhiều đến dông bão, lũ lụt, khổ ải. Nay vào Thu thấy cảnh đẹp, sảng khoái nên viết mấy vần.


VÀO THU
(Nhất vận, Ngũ độ thanh)

Vào Thu mát mẻ đỡ oi nồng
Cảnh đẹp phô bày giữa xóm đông
Bãi mía xanh rờn lay ngọn chổng
Vầng trăng sáng tỏ rẽ mây lồng
Đàn chim vẫy cánh bay về động
Lũ trẻ phơi mình lặn xuống sông
Ngắm rõ chân trời như trải rộng
Thơ đề mấy chữ cảm lòng trông.

TXS 15/8/2014

vancali96
15-08-2014, 09:41 AM
5070.
NIỀM ĐAU
(Ngũ vị hương)

Kỷ niệm từng đêm kéo xõa về
Tâm hồn uẩn khúc lặng sầu ê
Như là huyễn mộng tầm cơn ái
Vẫn thế hư huyền gọi tuổi mê
Cõi nguyệt phiên buồn man mác khỏa
Vùng tim điệu rũ xác xao thề
Mơ nào buổi ấy giờ thinh lặng
Để mãi cung tình vọng thiết thê

HANSY

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTel0KYASV_07BRx1Baoh0zq4ceY80HP WEaqgKXkit3YQgU0vU2ig

Nàng thu
(Ngũ độ thanh)

Nàng thu lặng lẽ gót quay về
Phượng vĩ đan sầu bóng ủ ê
Để bút tao đàn vang nỗi mộng
Cho hồn nghệ sĩ thỏa lòng mê
Thơ hòa võng khúc tròn tâm nguyện
Nghĩa gởi bồng phiên vẹn ước thề
Nữ tú nhìn trăng đầy ảo vọng
Mơ ngày kiệu đỏ tiếng hiền thê

Vancali 8.14.14

http://s21.postimg.org/614x2ghd3/Nang_thu.jpg