PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Dạ Cổ Hoài Lang
08-12-2015, 11:57 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?515-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-trung&p=245218&viewfull=1#post245218


ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015





Bạn xưa

Nhiều năm cách biệt mất tin nường
Tựa cánh chim ngàn biệt khói sương
Đã hết ve sầu khi cận lớp
Còn đâu phượng vĩ lúc chung đường
Vần thơ lãng mạn cùng trông đợi
Nét chữ ân tình với nhớ thương
Chiến cuộc làm cho người mỗi nẻo
Lần trang nhật ký mộng bình thường

Vancali 12.6.15


http://s8.postimg.org/iqdm30qgl/Ban_xua.jpg




18. Hạnh Phúc Trăm Năm

Vườn hoa trải lụa vẫy chân nường
Tuổi dẫu da mồi hoặc tóc sương
Vẫn đón lời yêu qua bến mộng
Còn theo khoảng nhớ suốt cung đường
Con vừa đỗ đạt nhờ cha bảo
Cháu sắp thành tài để ngoại thương
Nếp tẻ vuông tròn gia đạo tốt
Rằm nên lễ phật chớ khinh thường.

DCHL

Tran Xuan Sinh
08-12-2015, 04:27 PM
HẠC CÒN SẢI CÁNH


Về hưu chẳng nghĩ điều hoa nguyệt
Rũ bỏ không thèm chuyện mối mai
Rảnh rỗi chơi bời do tháng rộng
Dềnh dang ngủ ngáy dẫu đêm dài
Làm thơ gửi bạn tình luôn nhớ
Giữ lệ đi chùa ý nỏ phai
Hạc vẫn chiều hôm còn sải cánh
Hành tu chín phẩm tọa sen đài./.


TXS 07/12/2015


Cánh Hạc Chiều Hôm II


Sáng dạo khu vườn xem bạch cúc
Đêm kề bậu cửa ngắm hồng mai
Hoa thơm mới nở than đời ngắn
Rượu quý vừa chưng ủ mộng dài
Trả lại cung đàn dây héo úa
Thu về nốt nhạc tiếng tàn phai
Chiều hôm cánh hạc lưng trời vỗ
Chỉnh đốn xiêm y dự lễ đài.


DCHL


Rồng Châu Á


Rộn rã chờ xuân cùng đỏ pháo
Tưng bừng đợi Tết với vàng mai
Ông già lễ Phật quàng khăn đóng
Thiếu nữ dâng hương mặc áo dài
Khấn vái thanh bình luôn rạng rỡ
Nguyện cầu hạnh phúc chớ mờ phai
Việt Nam ngạo nghễ rồng Châu Á
Ngưỡng mộ người xưa khắc tượng đài


Vancali 12.7.15


HẸN TRÚC MAI

Chim chiều nhớ bạn chao vòng chảo
Lũ trẻ trông trời hẹn trúc mai
Dẫu chọn tình yêu cần sáng tỏ
Mà mơ hạnh phúc phải lâu dài
Mong chờ mỗi phút còn chung thủy
Cách trở đôi đường sẽ lạt phai
Có lẽ theo nhìn nơi mộng ảo
Ngày đêm vái lạy chỗ thiên đài./.

TXS 08/12/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
08-12-2015, 09:49 PM
Rồng Châu Á

Rộn rã chờ xuân cùng đỏ pháo
Tưng bừng đợi Tết với vàng mai
Ông già lễ Phật quàng khăn đóng
Thiếu nữ dâng hương mặc áo dài
Khấn vái thanh bình luôn rạng rỡ
Nguyện cầu hạnh phúc chớ mờ phai
Việt Nam ngạo nghễ rồng Châu Á
Ngưỡng mộ người xưa khắc tượng đài

Vancali 12.7.15



HẸN TRÚC MAI

Chim chiều nhớ bạn chao vòng chảo
Lũ trẻ trông trời hẹn trúc mai
Dẫu chọn tình yêu cần sáng tỏ
Mà mơ hạnh phúc phải lâu dài
Mong chờ mỗi phút còn chung thủy
Cách trở đôi đường sẽ lạt phai
Có lẽ theo nhìn nơi mộng ảo
Ngày đêm vái lạy chỗ thiên đài./.

TXS 08/12/2015



Tình Xuân

Xuân về đứa trẻ tươi màu áo
Tết đến ngôi nhà rạng sắc mai
Lộc biếc vươn xa ngoài biển rộng
Chồi non tỏa khắp tận sông dài
Cây nêu tràng pháo hồn luôn giữ
Thịt mỡ dưa hành mộng chẳng phai
Én lượn từng bầy trong nắng sớm
Hân hoan trọn vẹn cả lâu đài.

DCHL

vancali96
09-12-2015, 08:30 AM
http://s13.postimg.org/h68ljsgh3/Rong_chau_a.jpg

HẸN TRÚC MAI

Chim chiều nhớ bạn chao vòng chảo
Lũ trẻ trông trời hẹn trúc mai
Dẫu chọn tình yêu cần sáng tỏ
Mà mơ hạnh phúc phải lâu dài
Mong chờ mỗi phút còn chung thủy
Cách trở đôi đường sẽ lạt phai
Có lẽ theo nhìn nơi mộng ảo
Ngày đêm vái lạy chỗ thiên đài./.

TXS 08/12/2015


Tình Xuân

Xuân về đứa trẻ tươi màu áo
Tết đến ngôi nhà rạng sắc mai
Lộc biếc vươn xa ngoài biển rộng
Chồi non tỏa khắp tận sông dài
Cây nêu tràng pháo hồn luôn giữ
Thịt mỡ dưa hành mộng chẳng phai
Én lượn từng bầy trong nắng sớm
Hân hoan trọn vẹn cả lâu đài.

DCHL

Thân tứ đại

Núi thẩm sương mờ tươi sắc lá
Chim ngàn cánh lộng đẹp rừng mai
Thiên đàng phật tử lời kinh ngắn
Cõi thế phàm nhân tiếng thở dài
Vẫn biết con người luôn biến đổi
Nhưng mà duyên phận cứ nhòa phai
Là thân tứ đại hồi tan hợp
Vở kịch trần gian … rợp khán đài

Vancali 12.8.15

http://s30.postimg.org/t3twn8oox/Than_tu_dai_2222.jpg

vancali96
09-12-2015, 10:10 AM
http://s17.postimg.org/na6ph21y7/image.jpg


Không Là Thượng Đế

Cơm nhà vợ nấu bỗng dưng thiêu
Cắp đít ra hàng gọi bún riêu
Muốn ngọt đừng thêm dăm quả ớt
Thèm nồng nhớ để mấy cân tiêu
Rau thơm nửa đĩa chê đồ ít
Bắp chuối hai mâm kết của nhiều
Giữa chợ đông người bưng bát húp
Không làm thượng đế việc gì kiêu ?!?

DCHL

http://s13.postimg.org/vggs9700n/Nang_he.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2015, 07:13 PM
http://s13.postimg.org/vggs9700n/Nang_he.jpg


Về Lái Thiêu

Rủ bạn đi về miệt Lái Thiêu
Cua đồng giã nát nấu canh riêu
Người chan kẻ húp thơm mùi tỏi
Gió tạt mưa lùa ngát vị tiêu
Măng cụt trong vườn tha thiết lắm
Sầu riêng dưới bếp vấn vương nhiều
Mâm cơm xị đế cùng tâm sự
Kể chuyện vui buồn chẳng thấy kiêu.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2015, 08:04 PM
http://s13.postimg.org/8n1sx8nhj/Kiep_nguoi.jpg


Trả Lại Cho Em

Trả lại cho em phút chán đời
Cao lầu hải sản cũng thường thôi
Cô nàng má đỏ đưa tay ngoắc
Chị gái da nâu ngoác miệng cười
Ngúng nguẩy bên đường ăn với nói
Càu nhàu giữa chợ ngủ rồi chơi
Cơm bưng nước rót thành ra tệ
Vợ oán con than rất mệt người.

DCHL

vancali96
09-12-2015, 08:10 PM
http://s30.postimg.org/lgj9de7qp/Mo_ca.jpg

vancali96
10-12-2015, 08:15 AM
http://s12.postimg.org/3ng5kfxa5/123.jpg


Độc Ẩm

Khuya ngồi nhắm rượu ở nhà trên
Tuổi thọ dài lâu chắc hổng bền
Trước mặt con thơ vừa thắp nến
Sau hè vợ dại mới kêu tên
Chia tay tháng nhớ dây thừng bện
Vĩnh biệt ngày buồn tiếng trẻ rên
Áo gỗ trông vào muôn kẻ đến
Lô đề vé số khấn cầu hên.

DCHL

Phước trên …

Tích đức mai này hưởng phước trên …
Bình tâm cuộc sống mộng lâu bền
Nào lo sáng lại ai chờ bến
Mấy ngại đêm về kẻ gọi tên
Hết cả canh tàn thân chiếu bện
Không còn gác vắng tiếng đàn rên
Trần gian bỏ lại lời thương mến
Cát bụi xa rời vận rủi hên

Vancali 12.9.15

http://s3.postimg.org/b7lnbnmo3/Phuoc_tren.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
10-12-2015, 11:07 AM
http://s12.postimg.org/3ng5kfxa5/123.jpg


Độc Ẩm

Khuya ngồi nhắm rượu ở nhà trên
Tuổi thọ dài lâu chắc hổng bền
Trước mặt con thơ vừa thắp nến
Sau hè vợ dại mới kêu tên
Chia tay tháng nhớ dây thừng bện
Vĩnh biệt ngày buồn tiếng trẻ rên
Áo gỗ trông vào muôn kẻ đến
Lô đề vé số khấn cầu hên.

DCHL


Phước trên …

Tích đức mai này hưởng phước trên …
Bình tâm cuộc sống mộng lâu bền
Nào lo sáng lại ai chờ bến
Mấy ngại đêm về kẻ gọi tên
Hết cả canh tàn thân chiếu bện
Không còn gác vắng tiếng đàn rên
Trần gian bỏ lại lời thương mến
Cát bụi xa rời vận rủi hên

Vancali 12.9.15

http://s3.postimg.org/b7lnbnmo3/Phuoc_tren.jpg



Cũng Còn Hên

Đêm ngày khấn nguyện với bề trên
Sức khỏe thì luôn được vững bền
Nắng xế chim trời bay gọi bạn
Chiều tà cá biển quẫy dò tên
Chăm vườn nhổ cỏ không lời oán
Xách nước lau nhà chẳng tiếng rên
Tối dạo vài vòng ai dám cản
U đầu mẻ trán cũng còn hên !

DCHL

vancali96
10-12-2015, 11:30 AM
http://s13.postimg.org/8n1sx8nhj/Kiep_nguoi.jpg

Trả Lại Cho Em

Trả lại cho em phút chán đời
Cao lầu hải sản cũng thường thôi
Cô nàng má đỏ đưa tay ngoắc
Chị gái da nâu ngoác miệng cười
Ngúng nguẩy bên đường ăn với nói
Càu nhàu giữa chợ ngủ rồi chơi
Cơm bưng nước rót thành ra tệ
Vợ oán con than rất mệt người.

DCHL

http://s28.postimg.org/crnkw8wf1/Long_nguoi_2222.jpg

vancali96
10-12-2015, 11:55 AM
LỘNG LẪY ĐƯỜNG THI

Thi Đường lộng lẫy giống tằm tơ
Nối nhịp ngàn năm mãi chẳng mờ
Biển chữ thu chờ gieo khúc điệu
Cung đàn hạ đến thả bài thơ
Mây đùa bến nghĩa an lòng mộng
Sóng giỡn sông tình thỏa dạ mơ
Thưởng lãm muôn lời ru mặc khách
Vần trao thắm nhạc hổng ai ngờ.

Huy Thanh
8-12-2015

Hư ảo

Huyễn ảo thu vàng tựa khúc tơ
Ngàn hoa diễm lệ dưới sương mờ
Ru hồn mặc khách mài kinh sử
Dệt nghĩa tao đàn ủ tứ thơ
Nắng trải cung đàn ươm cõi mộng
Mây hòa phím nhạc phủ đường mơ
Trường xưa phượng vĩ hoài lưu luyến
Bạn cũ hàn huyên khó thể ngờ

Vancali 12.9.15

http://s2.postimg.org/ijlg20g49/Hu_ao.jpg

vancali96
11-12-2015, 08:39 AM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg


Nét Đẹp Truyền Thống
( Bài DC Cảm Tác )

Nét đẹp ngàn xưa chiếc áo dài
Đêm về tỉnh giấc gọi hồn ai
Môi hồng diễm lệ cùng trâm vắt
Má thắm đài trang với lược cài
Vẫn ngọt men đời quanh ngõ trúc
Luôn nồng vị phận khắp vườn mai
Chiều buông liễu rũ hằng mong nhớ
Nét đẹp ngàn xưa chiếc áo dài.

DCHL

http://s24.postimg.org/4b1nxz891/Mong_du.jpg

vancali96
11-12-2015, 09:18 AM
http://s12.postimg.org/3ng5kfxa5/123.jpg

http://s3.postimg.org/b7lnbnmo3/Phuoc_tren.jpg

Cũng Còn Hên

Đêm ngày khấn nguyện với bề trên
Sức khỏe thì luôn được vững bền
Nắng xế chim trời bay gọi bạn
Chiều tà cá biển quẫy dò tên
Chăm vườn nhổ cỏ không lời oán
Xách nước lau nhà chẳng tiếng rên
Tối dạo vài vòng ai dám cản
U đầu mẻ trán cũng còn hên !

DCHL

http://s22.postimg.org/3rbj8y0rl/Coi_tren.jpg

vancali96
11-12-2015, 11:36 AM
Vui xướng họa

Xướng họa thơ đường thoải mái nghe
Dù cho phạm lỗi cũng đâu tè
Chọc cười rộn rã thân bằng kể
Quậy phá tưng bừn bạn hữu khoe
Mặc khách im hơi vì ngại nhé
Hàn nhân lặng tiếng tại sao nè
Giao lưu cốt để rèn con chữ
Tốt xấu cam lòng nỏ đậy che

Vancali 12.10.15

http://s9.postimg.org/7nszzcz9b/Vui_xuong_hoa.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2015, 07:32 PM
Mộng du

Đêm qua mộng thấy ả chân dài
Lộng lẫy bên đường ngóng đợi ai
Khóe mắt đa tình vai tóc xõa
Bờ môi lãng mạn lược trâm cài
Cho ong bỏ nhụy đùa thân ngọc
Khiến bướm ru hồn vẽ cánh mai
Tỉnh dậy nhưng lòng ông lại tiếc
Đêm qua mộng thấy ả chân dài

Vancali 12.10.15

http://s24.postimg.org/4b1nxz891/Mong_du.jpg




Cảm Tác Khuya

Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài
Tỉnh giấc mơ màng dạ nhớ ai
Nến thắp vài cây rồi tứ bật
Đèn khêu mấy chỗ mới thơ cài
Hay là nguyệt lão vầy duyên nợ ?!
Chẳng lẽ tơ hồng kết mối mai ?!
Chén rượu tương phùng ta lại nhấp
Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2015, 08:07 PM
Vui xướng họa

Xướng họa thơ đường thoải mái nghe
Dù cho phạm lỗi cũng đâu tè
Chọc cười rộn rã thân bằng kể
Quậy phá tưng bừn bạn hữu khoe
Mặc khách im hơi vì ngại nhé
Hàn nhân lặng tiếng tại sao nè
Giao lưu cốt để rèn con chữ
Tốt xấu cam lòng nỏ đậy che

Vancali 12.10.15

http://s9.postimg.org/7nszzcz9b/Vui_xuong_hoa.jpg



Kể Chuyện Ma

Xin mời xúm lại nói này nghe
Kể chuyện con ma dễ mắc tè
Tái mặt cô nàng khi máu đổ
Run giò chị gái lúc xương khoe
Đằng nam kẻ sợ tai vươn đó
Hướng bắc người lo miệng há nè
Thấp thoáng đồng xa muôn đóm lửa
Thôi rồi ướt cả : lấy gì che ?!

DCHL

vancali96
11-12-2015, 08:45 PM
http://s24.postimg.org/4b1nxz891/Mong_du.jpg

Cảm Tác Khuya

Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài
Tỉnh giấc mơ màng dạ nhớ ai
Nến thắp vài cây rồi tứ bật
Đèn khêu mấy chỗ mới thơ cài
Hay là nguyệt lão vầy duyên nợ ?!
Chẳng lẽ tơ hồng kết mối mai ?!
Chén rượu tương phùng ta lại nhấp
Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài.

DCHL

http://s15.postimg.org/6kzntlnyj/Noi_long_3333.jpg

vancali96
12-12-2015, 02:18 AM
http://i25.tinypic.com/nqajiq.gif

Đời say xỉn

Tiệc tàn chếnh choáng đời say xỉn
Xúm lại đông người vui tột đỉnh
Khai mạc chủ nhà cạn hết chai
Đồng thanh khách quý vơi lưng tĩn
Huynh Ksor khệnh khạng rớt đồng hồ
Bác Thoại khề khà rơi mắt kính
Bạn cũ lâu ngày gặp gỡ nhau
Chia tay mắt lệ buồn câm nín

Vancali 96

vancali96
12-12-2015, 08:00 AM
CHÚC MỪNG TÂN ĐHV DẠ CỔ HOÀI LANG

Mừng huynh Dạ Cổ đã lên đài
Bất khuất kiên cường tỏ mặt trai
Cải tạo Huê viên bừng sắc thái
Chăm lo Tếu quán mộ danh hài
Xăn tay thảo bút cho nghề trải
Thỏa sức tung đòn kẻo ngón phai
Mạnh khỏe chu toàn công việc mãi
Mừng huynh Dạ Cổ đã lên đài...

HỒNG THOẠI 10.12.15






GÓP DỰNG ĐÀI

Tán dóc, Huê viên …đã nhận đài



Xin đừng ngần ngại cái thân trai



Chúc mừng - Cảm tạ tung khoa tếu!



Thăm hỏi - Phân ưu cất kịch hài!



Nghĩa cả vô tư chân vẫn bước



Tình bền sôi nổi dạ nào phai



“Đất lành chim đậu” tươi vui thế



Nhiệt huyết Hoài Lang góp dựng đài





BXP 11.12.2015





http://s4.postimg.org/uxf7j37wt/2013072.jpg


Hoài Lang Cảm Tạ

Hoài Lang cảm tạ quý huynh đài !
Phố ảo chen phần góp sức trai
Bắt nhịp cầu xinh tô bóng dáng
Xây câu ý đẹp vẽ hình hài
Bên bờ suối cả tình không nhạt
Cạnh bến sông tràn nghĩa chẳng phai
Một chén trà thay lời bỡ ngỡ
Hoài Lang cảm tạ quý huynh đài !

DCHL

http://s17.postimg.org/e5behln2n/Thuong_dai.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 09:55 AM
http://s17.postimg.org/e5behln2n/Thuong_dai.jpg





CHÚC MỪNG ĐHV DẠ CỔ HOÀI LANG
Thơ hoạ với thi nhân Hồng Thoại

Dạ Cổ Hoài Lang ngự lễ đài
Đàng hoàng khí phách rạng danh trai
Lưng trời vẫn níu vầng trăng tỏ
Mặt đất còn lưu dấu gót hài
Sắc thế làm thơ không thể nhạt
Hương đời ướp chữ chẳng hề phai
Vui mừng bạn hữu trao lời chúc
Dạ Cổ Hoài Lang ngự lễ đài

Dương Đoàn Trọng
12/12/2015






Vẫn Đăng Đài

Dù thân ốm yếu vẫn đăng đài
Góp sức tuy rằng hết trẻ trai
Lục bát ba hồi vay ý kịch
Đường thi bảy lượt mượn câu hài
Tri ân bác Trọng màu hoa thắm
Cảm tạ em Cà sắc áo phai
Xúc động gieo vần tha thiết tỏ
Dù thân ốm yếu vẫn đăng đài ...

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 12:07 PM
Nỗi lòng

Gió bấc tung tăng suối tóc dài
Vô tình gợn sóng nỗi lòng ai
Làm mây phiêu lãng mơ mành rũ
Để bướm cô đơn mộng nút cài
Kiệu đỏ ông Tơ dành kết mối
Trầu xanh bà Nguyệt để làm mai
Hiên nhà dáng ngọc đùa trong nắng
Gió bấc tung tăng suối tóc dài

Vancali 12.11.15


http://s15.postimg.org/6kzntlnyj/Noi_long_3333.jpg



Chân Dài

Làm quen với một bé chân dài
Chẳng biết em là ghệ của ai
Suối tóc đen tuyền như sóng lượn
Bờ môi đỏ thắm hệt son cài
Tung tăng cửa lớp xinh đồi cỏ
Hí hửng sân trường đẹp khóm mai
Viết vội phong thư nào có dám
Làm quen với một bé chân dài.

DCHL


http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

HỒNG THOẠI
12-12-2015, 12:37 PM
Vui xướng họa

Xướng họa thơ đường thoải mái nghe
Dù cho phạm lỗi cũng đâu tè
Chọc cười rộn rã thân bằng kể
Quậy phá tưng bừng bạn hữu khoe
Mặc khách im hơi vì ngại nhé
Hàn nhân lặng tiếng tại sao nè
Giao lưu cốt để rèn con chữ
Tốt xấu cam lòng nỏ đậy che

Vancali 12.10.15

http://s9.postimg.org/7nszzcz9b/Vui_xuong_hoa.jpg



KHO TÀNG CỦA THẦY LANG

Tin rằng các bạn hẳn từng nghe:
Bút lực thầy Lang mạnh mẽ tè!
Ý chỉ manh nha từ vội tóe
Bài đà kết thúc cụ liền khoe
Thơ Đường trọn buổi vài trang nhé!
Lục bát tròn đêm mấy quyển nè!
Cả một kho tàng chưa bóc mẽ
Đang chờ triển lãm đặng rồi che.
HỒNG THOẠI 12.12.15

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 06:04 PM
http://s9.postimg.org/7nszzcz9b/Vui_xuong_hoa.jpg



KHO TÀNG CỦA THẦY LANG

Tin rằng các bạn hẳn từng nghe:
Bút lực thầy Lang mạnh mẽ tè!
Ý chỉ manh nha từ vội tóe
Bài đà kết thúc cụ liền khoe
Thơ Đường trọn buổi vài trang nhé!
Lục bát tròn đêm mấy quyển nè!
Cả một kho tàng chưa bóc mẽ
Đang chờ triển lãm đặng rồi che.

HỒNG THOẠI 12.12.15



SƠN NỮ
Họa vui cùng các thi nhân

Kể mãi nhưng rồi vẫn thích nghe
Kìa cô thiếu nữ huyện Mường Tè
Chân dài gối nhún tung tăng nhảy
Váy cộc hoa cài phấp phới khoe
Bẽn lẽn trèo thang đùi kín nhỉ
Lao xao lội suối áo khô nè
Tư tình muốn ngỏ mà khôn khéo
Ánh mắt duyên thầm bẻ lá che

Dương Đoàn Trọng
12-12-15


Sếp Cả Ngày Xưa

Khi ngồi quán nhậu kể nhau nghe
Sếp Cả ngày xưa học giỏi tè
Điểm một cô cho tìm cách né
Con mười bạn tặng kiếm đường khoe
Ôn văn luyện toán mồm rên khẽ
Ghẹo nguyệt trêu hoa miệng hát nè
Đứng kiểm tra bài thời lý lẽ
Ai ngờ mắt thánh vải thưa che !

DCHL

vancali96
13-12-2015, 07:26 AM
KHO TÀNG CỦA THẦY LANG

Tin rằng các bạn hẳn từng nghe:
Bút lực thầy Lang mạnh mẽ tè!
Ý chỉ manh nha từ vội tóe
Bài đà kết thúc cụ liền khoe
Thơ Đường trọn buổi vài trang nhé!
Lục bát tròn đêm mấy quyển nè!
Cả một kho tàng chưa bóc mẽ
Đang chờ triển lãm đặng rồi che.
HỒNG THOẠI 12.12.15



SƠN NỮ
Họa vui cùng các thi nhân

Kể mãi nhưng rồi vẫn thích nghe
Kìa cô thiếu nữ huyện Mường Tè
Chân dài gối nhún tung tăng nhảy
Váy cộc hoa cài phấp phới khoe
Bẽn lẽn trèo thang đùi kín nhỉ
Lao xao lội suối áo khô nè
Tư tình muốn ngỏ mà khôn khéo
Ánh mắt duyên thầm bẻ lá che

Dương Đoàn Trọng
12-12-15

Sếp Cả Ngày Xưa

Khi ngồi quán nhậu kể nhau nghe
Sếp Cả ngày xưa học giỏi tè
Điểm một cô cho tìm cách né
Con mười bạn tặng kiếm đường khoe
Ôn văn luyện toán mồm rên khẽ
Ghẹo nguyệt trêu hoa miệng hát nè
Đứng kiểm tra bài thời lý lẽ
Ai ngờ mắt thánh vải thưa che !

DCHL

http://s29.postimg.org/u323rdj9j/La_chuoi_che.jpg

vancali96
13-12-2015, 10:01 AM
http://s15.postimg.org/6kzntlnyj/Noi_long_3333.jpg

Chân Dài

Làm quen với một bé chân dài
Chẳng biết em là ghệ của ai
Suối tóc đen tuyền như sóng lượn
Bờ môi đỏ thắm hệt son cài
Tung tăng cửa lớp xinh đồi cỏ
Hí hửng sân trường đẹp khóm mai
Viết vội phong thư nào có dám
Làm quen với một bé chân dài.

DCHL

http://s2.postimg.org/tcj1eimvt/Nho_ai_2222.jpg

http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

vancali96
13-12-2015, 12:42 PM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Khoe áo

Đào dâng nhụy thắm người khoe áo
Tuổi ngọc thời trang nhìn quá bạo
Vạn sắc tơ hồng nét đẹp sang
Hai cô mắt biếc hình mờ ảo
Trai hùng một thuở sáng màu gương
Gái Việt muôn đời êm tiếng sáo
Nam Bắc ba miền việc đảm đang
Công ngôn dung hạnh vui lòng lão

Vancali 12.12.15

Cám ơn huynh HT chỉ sai điệp từ , chúc huynh luon vui mạnh .

http://s3.postimg.org/cto7kzspf/Khoe_ao.jpg

Huy Thanh
13-12-2015, 05:39 PM
Nỗi lòng

Gió bấc tung tăng suối tóc dài
Vô tình gợn sóng nỗi lòng ai
Làm mây phiêu lãng mơ mành rũ
Để bướm cô đơn mộng nút cài
Kiệu đỏ ông Tơ dành kết mối
Trầu xanh bà Nguyệt để làm mai
Hiên nhà dáng ngọc đùa trong nắng
Gió bấc tung tăng suối tóc dài

Vancali 12.11.15

Chân Dài

Làm quen với một bé chân dài
Chẳng biết em là ghệ của ai
Suối tóc đen tuyền như sóng lượn
Bờ môi đỏ thắm hệt son cài
Tung tăng cửa lớp xinh đồi cỏ
Hí hửng sân trường đẹp khóm mai
Viết vội phong thư nào có dám
Làm quen với một bé chân dài.

DCHL

NGHIÊNG CHIỀU

Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài
Hai tà ngõ trúc đợi vườn ai
Đào hoa nghĩa kết vầng dương tỏa
Lãng tử tình trao ánh nguyệt cài
Chẳng lẽ kim bằng bên nhánh lựu
Hay là bạn hữu dưới cành mai
Hồng nhan bến mộng lòng vương mãi
Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài.

Huy Thanh
13-12-2015

vancali96
14-12-2015, 05:40 AM
Hồi sáng này (CA) em thấy huynh nào quên rồi lên bài xướng với vần ( bay ) , em họa xong thì biến mất tiêu hong biết tìm đâu , thôi cho em dán tạm ở đây vậy .

Bạn Tri Âm

Mây ngàn thi sĩ chuyện sầu bay
Xướng họa đường thơ mặc tháng ngày
Đất khách tao đàn bên suối mộng
Quê nhà lãng tử dưới trăng say
Nai vàng gót ngọc câu vần thả
Bướm trắng vườn hoa nét chữ bày
Kết bạn tri âm cùng đối ẩm
Gieo tình bằng hữu thật vui thay

Vancali 12.13.15

http://s4.postimg.org/f6wluf8dp/Ban_tri_am.jpg

Huy Thanh
14-12-2015, 07:00 AM
Hồi sáng này (CA) em thấy huynh nào quên rồi lên bài xướng với vần ( bay ) , em họa xong thì biến mất tiêu hong biết tìm đâu , thôi cho em dán tạm ở đây vậy .

Bạn Tri Âm

Mây ngàn thi sĩ chuyện sầu bay
Xướng họa đường thơ mặc tháng ngày
Đất khách tao đàn bên suối mộng
Quê nhà lãng tử dưới trăng say
Nai vàng gót ngọc câu vần thả
Bướm trắng vườn hoa nét chữ bày
Kết bạn tri âm cùng đối ẩm
Gieo tình bằng hữu thật vui thay

Vancali 12.13.15

http://s4.postimg.org/f6wluf8dp/Ban_tri_am.jpg


GÁC NHỎ ĐAN HỒN

Nhẫn nại thư tình gửi gió bay
Hồi âm chẳng thấy đã bao ngày
Làng quê nghĩa thắm tràn mơ mộng
Mọi nẻo hương nồng trỗi đắm say
Kết chuỗi mùa yêu vầng nguyệt tỏa
Vờn trăng nỗi nhớ cảnh mây bày
Giao hòa khắp ngõ tìm tri kỉ
Gác nhỏ đan hồn mãn nguyện thay.

Huy Thanh
14-12-2015

manhky
14-12-2015, 07:53 AM
Hồi sáng này (CA) em thấy huynh nào quên rồi lên bài xướng với vần ( bay ) , em họa xong thì biến mất tiêu hong biết tìm đâu , thôi cho em dán tạm ở đây vậy .

Bạn Tri Âm

Mây ngàn thi sĩ chuyện sầu bay
Xướng họa đường thơ mặc tháng ngày
Đất khách tao đàn bên suối mộng
Quê nhà lãng tử dưới trăng say
Nai vàng gót ngọc câu vần thả
Bướm trắng vườn hoa nét chữ bày
Kết bạn tri âm cùng đối ẩm
Gieo tình bằng hữu thật vui thay

Vancali 12.13.15

http://s4.postimg.org/f6wluf8dp/Ban_tri_am.jpg


MÙA XUÂN HỘI NGỘ


Thể luật thi Đường vỗ cánh bay
Mùa xuân hội ngộ rộn từng ngày
Lời vàng gửi vận tình tha thiết
Ý ngọc trao từ nghĩa thắm say
Gặp gỡ giao lưu hoa mộng trải
Tương nhân kết nối nhụy tươi bày
Quê hương sáng mãi đời trong đẹp
Xướng họa văn đàn rực rỡ thay.

Mạnh Kỷ
14/12/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2015, 09:58 AM
http://s2.postimg.org/tcj1eimvt/Nho_ai_2222.jpg




NGHIÊNG CHIỀU

Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài
Hai tà ngõ trúc đợi vườn ai
Đào hoa nghĩa kết vầng dương tỏa
Lãng tử tình trao ánh nguyệt cài
Chẳng lẽ kim bằng bên nhánh lựu
Hay là bạn hữu dưới cành mai
Hồng nhan bến mộng lòng vương mãi
Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài.

Huy Thanh
13-12-2015

Bến Nước Cô Liêu

Bến nước cô liêu chợt thở dài
Đây là phượng vỹ gọi tình ai
Xanh trong khoảng nắng hoa vừa nở
Tím biếc vườn lan cổng mới cài
Tiếng hẹn chưa trao chờ bữa mốt
Câu thề vẫn giữ đợi ngày mai
Cau nồng pháo đỏ em theo vội
Bến nước cô liêu chợt thở dài !

DCHL

Huy Thanh
14-12-2015, 12:51 PM
Bến Nước Cô Liêu

Bến nước cô liêu chợt thở dài
Đây là phượng vỹ gọi tình ai
Xanh trong khoảng nắng hoa vừa nở
Tím biếc vườn lan cổng mới cài
Tiếng hẹn chưa trao chờ bữa mốt
Câu thề vẫn giữ đợi ngày mai
Cau nồng pháo đỏ em theo vội
Bến nước cô liêu chợt thở dài !

DCHL


GIẬN DỖI

Giận dỗi chiều sang trả áo dài
Môi hờn thổn thức mộng chờ ai
Âm thầm nghĩa ủ hoài then đóng
Lặng lẽ hồn mơ suốt cửa cài
Trải ý đêm bày mây giỡn nguyệt
Trao tình ngõ đợi gió đùa mai
Thuyền qua bến hẹn hai mùa nữa
Giận dỗi chiều sang trả áo dài!

Huy Thanh
14-12-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2015, 09:09 PM
Khoe áo

Đào dâng nhụy thắm người khoe áo
Tuổi ngọc thời trang nhìn quá bạo
Vạn sắc tơ hồng nét đẹp sang
Hai cô mắt biếc hình mờ ảo
Trai hùng một thuở sáng màu gương
Gái Việt muôn đời êm tiếng sáo
Nam Bắc ba miền việc đảm đang
Công ngôn dung hạnh vui lòng lão

Vancali 12.12.15



http://s3.postimg.org/cto7kzspf/Khoe_ao.jpg



Kính Lão

Thiếu nữ xinh tươi cùng sắc áo
Du xuân chẳng có chi là bạo
Ngày đông nắng sớm phủ sương mờ
Tháng hạ mưa chiều che bóng ảo
Tiếng mẹ vườn thưa mãi gọi gà
Lời cha cổng nhỏ hoài kêu sáo
Thanh bình nét đẹp của quê hương
Đọc sách cao niên cần kính lão.

DCHL


http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

vancali96
15-12-2015, 08:53 AM
http://s3.postimg.org/cto7kzspf/Khoe_ao.jpg

Kính Lão

Thiếu nữ xinh tươi cùng sắc áo
Du xuân chẳng có chi là bạo
Ngày đông nắng sớm phủ sương mờ
Tháng hạ mưa chiều che bóng ảo
Tiếng mẹ vườn thưa mãi gọi gà
Lời cha cổng nhỏ hoài kêu sáo
Thanh bình nét đẹp của quê hương
Đọc sách cao niên cần kính lão.

DCHL

http://s30.postimg.org/ch2gnq2ox/Ngay_xuan.jpg

http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

vancali96
15-12-2015, 09:28 AM
Bến Nước Cô Liêu

Bến nước cô liêu chợt thở dài
Đây là phượng vỹ gọi tình ai
Xanh trong khoảng nắng hoa vừa nở
Tím biếc vườn lan cổng mới cài
Tiếng hẹn chưa trao chờ bữa mốt
Câu thề vẫn giữ đợi ngày mai
Cau nồng pháo đỏ em theo vội
Bến nước cô liêu chợt thở dài !

DCHL



GIẬN DỖI

Giận dỗi chiều sang trả áo dài
Môi hờn thổn thức mộng chờ ai
Âm thầm nghĩa ủ hoài then đóng
Lặng lẽ hồn mơ suốt cửa cài
Trải ý đêm bày mây giỡn nguyệt
Trao tình ngõ đợi gió đùa mai
Thuyền qua bến hẹn hai mùa nữa
Giận dỗi chiều sang trả áo dài!

Huy Thanh
14-12-2015

http://s2.postimg.org/k667qdp3t/Goi_den_ai.jpg

Huy Thanh
15-12-2015, 10:39 AM
Bến Nước Cô Liêu

Bến nước cô liêu chợt thở dài
Đây là phượng vỹ gọi tình ai
Xanh trong khoảng nắng hoa vừa nở
Tím biếc vườn lan cổng mới cài
Tiếng hẹn chưa trao chờ bữa mốt
Câu thề vẫn giữ đợi ngày mai
Cau nồng pháo đỏ em theo vội
Bến nước cô liêu chợt thở dài !

DCHL



GIẬN DỖI

Giận dỗi chiều sang trả áo dài
Môi hờn thổn thức mộng chờ ai
Âm thầm nghĩa ủ hoài then đóng
Lặng lẽ hồn mơ suốt cửa cài
Trải ý đêm bày mây giỡn nguyệt
Trao tình ngõ đợi gió đùa mai
Thuyền qua bến hẹn hai mùa nữa
Giận dỗi chiều sang trả áo dài!

Huy Thanh
14-12-2015

http://s2.postimg.org/k667qdp3t/Goi_den_ai.jpg




MẶC ÁO CŨ

Mùa sang áo cũ chẳng mong dài
Mẹ đã nghiêng chiều nhỏ ngóng ai
Ngỡ buổi xuân về thêm lược giắt
Dè đâu hạ mãn bớt trâm cài
Thương thời đọc sách bên cành liễu
Ngẫm thuở chơi đàn cạnh nhánh mai
Lặng lẽ sầu vương nhìn nắng tỏa
Mùa sang áo cũ chẳng mong dài!

Huy Thanh
15-12-2015

vancali96
15-12-2015, 10:59 AM
Hôm nay tối thứ hai đầu tuần đi làm về hơi mệt , em dán bài này lên cho quí huynh tỷ xem đỡ mệt ngày làm đầu tuần , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Cây dừa

Cây dừa sai quả thấy đà mê
Đặc sản trong lành ở miệt quê
Trái bự đòng đưa sao lại chán
Chân dài lõng thõng khó mà chê
Làm cho lũ bướm ngày mơ cận
Để phải bày ong tối mộng kề
Nếm thử đôi lần hương vị ấy
Lòng thêm ngớ ngẩn mất đường về

Vancali 12.14.15

http://s18.postimg.org/7kxhxdfjd/Cay_dua_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
15-12-2015, 07:16 PM
Hôm nay tối thứ hai đầu tuần đi làm về hơi mệt , em dán bài này lên cho quí huynh tỷ xem đỡ mệt ngày làm đầu tuần , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Cây dừa

Cây dừa sai quả thấy đà mê
Đặc sản trong lành ở miệt quê
Trái bự đòng đưa sao lại chán
Chân dài lõng thõng khó mà chê
Làm cho lũ bướm ngày mơ cận
Để phải bày ong tối mộng kề
Nếm thử đôi lần hương vị ấy
Lòng thêm ngớ ngẩn mất đường về

Vancali 12.14.15

http://s11.postimg.org/ikwfkm61v/Cay_dua.jpg



Thôn Nữ

Nắng hạn như vầy chẳng có mê
Ôm đồ lỉnh kỉnh xuống miền quê
Hàng cau trước mặt trông vui vẻ
Rẫy bắp sau vườn ngó chán chê
Hái quả dừa tươi môi chợt sát
Cầm ly nước ngọt miệng vừa kề
Đồng xa gánh lúa cô thôn nữ
Ánh mắt yêu thương chặng lối về.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-12-2015, 10:32 PM
Gởi đến ai

Đèn khuya viết vội lá thư dài
Trút cạn nỗi lòng gởi đến ai
Để gió qua nhà nhưng cổng kín
Làm trăng đến cửa vẫn then cài
Ông Tơ phó mặc câu vàng đá
Bà nguyệt ơ hờ chuyện mối mai
Bởi vậy tình duyên còn lỡ dở
Đèn khuya viết vội lá thư dài

Vancali 12.14.15


http://s2.postimg.org/k667qdp3t/Goi_den_ai.jpg






MẶC ÁO CŨ

Mùa sang áo cũ chẳng mong dài
Mẹ đã nghiêng chiều nhỏ ngóng ai
Ngỡ buổi xuân về thêm lược giắt
Dè đâu hạ mãn bớt trâm cài
Thương thời đọc sách bên cành liễu
Ngẫm thuở chơi đàn cạnh nhánh mai
Lặng lẽ sầu vương nhìn nắng tỏa
Mùa sang áo cũ chẳng mong dài!

Huy Thanh
15-12-2015


Có Những Đêm Mưa

Có những đêm mưa giọt ngắn dài
Nghe lòng nặng nỗi nhớ về ai
Vì duyên đã nhạt rèm vừa rũ
Bởi phận thì đen cửa mới cài
Nắng sớm tiêu điều hôn cánh phượng
Sương chiều quạnh quẽ lướt đồi mai
Cô đơn chỉ một mình ta hiểu
Có những đêm mưa giọt ngắn dài ...

DCHL

vancali96
16-12-2015, 08:59 AM
http://s11.postimg.org/ikwfkm61v/Cay_dua.jpg


Thôn Nữ

Nắng hạn như vầy chẳng có mê
Ôm đồ lỉnh kỉnh xuống miền quê
Hàng cau trước mặt trông vui vẻ
Rẫy bắp sau vườn ngó chán chê
Hái quả dừa tươi môi chợt sát
Cầm ly nước ngọt miệng vừa kề
Đồng xa gánh lúa cô thôn nữ
Ánh mắt yêu thương chặng lối về.

DCHL

Quê mẹ

Khói bụi đô thành mấy kẻ mê
Nên liền khăn gói viếng làng quê
Thơm lừng cá lóc lòng nào chối
Ngọt xớt chuột đồng dạ khó chê
Giọng hát đưa đò mơ má cận
Lời ca gặt lúa ước trăng kề
Thời gian ba tháng hè qua vội
Hẹn tới năm sau lại trở về

Vancali 12.15.15


http://s17.postimg.org/j4mm3lcj3/Que_me.jpg

vancali96
16-12-2015, 09:38 AM
MẶC ÁO CŨ

Mùa sang áo cũ chẳng mong dài
Mẹ đã nghiêng chiều nhỏ ngóng ai
Ngỡ buổi xuân về thêm lược giắt
Dè đâu hạ mãn bớt trâm cài
Thương thời đọc sách bên cành liễu
Ngẫm thuở chơi đàn cạnh nhánh mai
Lặng lẽ sầu vương nhìn nắng tỏa
Mùa sang áo cũ chẳng mong dài!

Huy Thanh
15-12-2015



Có Những Đêm Mưa

Có những đêm mưa giọt ngắn dài
Nghe lòng nặng nỗi nhớ về ai
Vì duyên đã nhạt rèm vừa rũ
Bởi phận thì đen cửa mới cài
Nắng sớm tiêu điều hôn cánh phượng
Sương chiều quạnh quẽ lướt đồi mai
Cô đơn chỉ một mình ta hiểu
Có những đêm mưa giọt ngắn dài ...

DCHL

Gọi tên

Khó ngủ canh thâu ngấn lệ dài
Âm thầm gác vắng gọi tên ai
Thương ngày biển cát cơn mưa thổi
Nhớ buổi đồi thông hạt nắng cài
Đã hết ân tình thời bím tóc
Qua rồi kỷ niệm tuổi ô mai
Từng trang nhật ký vàng tâm sự
Khó ngủ canh thâu ngấn lệ dài

Vancali 12.15.15

http://s16.postimg.org/lfgcrayb9/Goi_ten.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 12:41 PM
Quê mẹ

Khói bụi đô thành mấy kẻ mê
Nên liền khăn gói viếng làng quê
Thơm lừng cá lóc lòng nào chối
Ngọt xớt chuột đồng dạ khó chê
Giọng hát đưa đò mơ má cận
Lời ca gặt lúa ước trăng kề
Thời gian ba tháng hè qua vội
Hẹn tới năm sau lại trở về

Vancali 12.15.15


http://s17.postimg.org/j4mm3lcj3/Que_me.jpg




Ước ...

Môi hồng mắt đẹp dại gì chê
Xích lại gần nàng hỏi chốn quê
Trán rộng thì ra làm cụ thích
Chân dài có lẽ khiến ông mê
Đôi khi trống vắng vai cần tựa
Những lúc cô đơn má muốn kề
Sống một mình hoài nên cũng nản
Giờ đây chỉ ước đón em về !

DCHL

HỒNG THOẠI
16-12-2015, 03:14 PM
Hôm nay tối thứ hai đầu tuần đi làm về hơi mệt , em dán bài này lên cho quí huynh tỷ xem đỡ mệt ngày làm đầu tuần , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .



http://s18.postimg.org/7kxhxdfjd/Cay_dua_2222.jpg




GIẾNG TRỜI

Gặp " giếng trời " thì vạn kẻ mê
Cho dù ở phố hoặc làng quê
Từ anh thợ máy mùi không nệ
Đến chị ngân hàng vị chẳng chê
Sạch sẽ an toàn người thích kế
Thơm tho bổ dưỡng miệng ưa kề
Van cà muốn uống? Vô cùng dễ
Hãy gọi chuyên cơ đặng trở về...
HỒNG THOẠI 16.12.15

vancali96
17-12-2015, 08:58 AM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

Mẹ Quê

Cả một đời vì lũ cháu con
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Da mồi gánh nặng dò sông biển
Tóc bạc lưng còng trải nước non
Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
Cho dù vất vả cùng năm tháng
Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

DCHL

Cho con

Bởi vì khổ cực với đàn con
Vóc hạc giờ đây đã mỏi mòn
Ước được thân già yên dưới mộ
Mong rằng xấp nhỏ sánh cùng non
Tiền tài rủng rỉnh kim tài vững
Chức phận thênh thang bổn phận tròn
Bọn trẻ thành danh lòng mẹ thỏa
Gia đình hãnh diện thấy lầu son

Vancali 12.16.15

http://s4.postimg.org/tnoi58vod/Cho_con.jpg

vancali96
17-12-2015, 09:28 AM
http://s18.postimg.org/7kxhxdfjd/Cay_dua_2222.jpg




GIẾNG TRỜI

Gặp " giếng trời " thì vạn kẻ mê
Cho dù ở phố hoặc làng quê
Từ anh thợ máy mùi không nệ
Đến chị ngân hàng vị chẳng chê
Sạch sẽ an toàn người thích kế
Thơm tho bổ dưỡng miệng ưa kề
Van cà muốn uống? Vô cùng dễ
Hãy gọi chuyên cơ đặng trở về...
HỒNG THOẠI 16.12.15


Ước ...

Môi hồng mắt đẹp dại gì chê
Xích lại gần nàng hỏi chốn quê
Trán rộng thì ra làm cụ thích
Chân dài có lẽ khiến ông mê
Đôi khi trống vắng vai cần tựa
Những lúc cô đơn má muốn kề
Sống một mình hoài nên cũng nản
Giờ đây chỉ ước đón em về !

DCHL

http://s2.postimg.org/l6952nqqh/Bi_che.jpg

vancali96
17-12-2015, 11:29 AM
Giáng sinh

Sắp được ăn mừng buổi giáng sinh
Trần gian tượng chúa lộng khung hình
“ Bô sa “ phố xá bài thơ đẹp
“ Niu dót “ hoa đèn tiếng nhạc xinh
Giá lạnh trai hiền mơ gối mộng
Hàn đông gái đảm ước xuân tình
Nhà thờ thánh lễ người lui tới
Khấn nguyện duyên phần sẽ hiển linh

Vancali 12.16.15

Bolsa
New york

http://s4.postimg.org/d27ak5o31/Giang_sinh.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2015, 07:49 PM
Mẹ Quê

Cả một đời vì lũ cháu con
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Da mồi gánh nặng dò sông biển
Tóc bạc lưng còng trải nước non
Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
Cho dù vất vả cùng năm tháng
Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

DCHL


Cho con

Bởi vì khổ cực với đàn con
Vóc hạc giờ đây đã mỏi mòn
Ước được thân già yên dưới mộ
Mong rằng xấp nhỏ sánh cùng non
Tiền tài rủng rỉnh kim tài vững
Chức phận thênh thang bổn phận tròn
Bọn trẻ thành danh lòng mẹ thỏa
Gia đình hãnh diện thấy lầu son

Vancali 12.16.15

http://s27.postimg.org/tldpfec83/Cho_con.jpg




Thân Cò

Thân cò lặn lội để nuôi con
Ruộng vắng mò cua dẫu gót mòn
Đón lạnh mưa phùn chiều vượt thác
Vay nồng gió bấc sáng trèo non
Hoa đời rạng rỡ hoa đời thắm
Ánh mắt lung linh ánh mắt tròn
Hạnh phúc bình yên là giản dị
Dưa cà mắm muối giữ lòng son.

DCHL


http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2015, 08:42 PM
Giáng sinh

Sắp được ăn mừng buổi giáng sinh
Trần gian tượng chúa lộng khung hình
“ Bô sa “ phố xá bài thơ đẹp
“ Niu dót “ hoa đèn tiếng nhạc xinh
Giá lạnh trai hiền mơ gối mộng
Hàn đông gái đảm ước xuân tình
Nhà thờ thánh lễ người lui tới
Khấn nguyện duyên phần sẽ hiển linh

Vancali 12.16.15

Bolsa
New york

http://s4.postimg.org/d27ak5o31/Giang_sinh.jpg



Đêm Noel

Mong chờ đức Chúa được hồi sinh
Hạnh phúc khi con ngắm bóng hình
Ngõ phố thênh thang lời bác đẹp
Cung đường rộng rãi áo em xinh
Ngày đông tháng hạ luôn bền nghĩa
Bão táp mưa sa cứ vững tình
Thánh lễ nhà thờ vang giọng hát
Hoa đèn trước gió rộn phong linh.

DCHL

vancali96
18-12-2015, 08:35 AM
http://s4.postimg.org/d27ak5o31/Giang_sinh.jpg

Đêm Noel

Mong chờ đức Chúa được hồi sinh
Hạnh phúc khi con ngắm bóng hình
Ngõ phố thênh thang lời bác đẹp
Cung đường rộng rãi áo em xinh
Ngày đông tháng hạ luôn bền nghĩa
Bão táp mưa sa cứ vững tình
Thánh lễ nhà thờ vang giọng hát
Hoa đèn trước gió rộn phong linh.

DCHL

http://s27.postimg.org/6jlsyejr7/Nguoi_ngoai_ao.jpg

vancali96
18-12-2015, 11:19 AM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

Mẹ Quê

Cả một đời vì lũ cháu con
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Da mồi gánh nặng dò sông biển
Tóc bạc lưng còng trải nước non
Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
Cho dù vất vả cùng năm tháng
Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

DCHL


http://s4.postimg.org/tnoi58vod/Cho_con.jpg


Thân Cò

Thân cò lặn lội để nuôi con
Ruộng vắng mò cua dẫu gót mòn
Đón lạnh mưa phùn chiều vượt thác
Vay nồng gió bấc sáng trèo non
Hoa đời rạng rỡ hoa đời thắm
Ánh mắt lung linh ánh mắt tròn
Hạnh phúc bình yên là giản dị
Dưa cà mắm muối giữ lòng son.

DCHL

http://s29.postimg.org/udhc55lqv/Hang_rong.jpg

vancali96
18-12-2015, 10:12 PM
TẶNG MẸ

Tấm lòng biển cả ngát hương lan
Nghĩa nặng tình sâu sánh đại ngàn
Nơi lạnh mẹ nằm nhường ấm chiếu
Ngày nồng con ngủ quạt đầy gian
Chồng ra mặt trận canh sông núi
Bếp giữ đồng quê đón hữu bằng
Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
Chăm xây hạnh phúc khối người hàng.

Hoàng Giao

Mẹ Nghèo

Vẫn ngát hương nồng sắc ngọc lan
Bao la nghĩa mẹ sánh non ngàn
Hoa mai trước cửa hoa vàng nụ
Bếp lửa sau nhà bếp đỏ gian
Nước mắt như thương đời khổ cực
Mồ hôi tựa xót cánh chim bằng
Cơm chiều đạm bạc chờ trăng tỏ
Một mái tranh xiêu vắng họ hàng.

DCHL

Mẹ Yêu !

Hương nồng tỏa ngát cánh hoàng lan
Phụ mẫu ơn sâu tựa ngút ngàn
Mang nặng đẻ đau cười thế tục
Bế bồng lo lắng ngạo trần gian
Công kia tợ biển đo nào đủ
Nghĩa nọ như non sánh thể bằng
Phước lộc cho ai còn thấy mẹ
Mai đây cách biệt lệ đôi hàng

Vancali 12.18.15

http://s23.postimg.org/ja0ntv0a3/Me_yeu.jpg



http://s23.postimg.org/ss3mliwiz/maxresdefault.jpg

vancali96
19-12-2015, 08:44 AM
Hôm nay tối thứ sáu rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui.

Tình yêu

Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi

Vancali 96

http://s10.postimg.org/ftjyrqhax/0000000000.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 06:42 PM
http://s29.postimg.org/udhc55lqv/Hang_rong.jpg


Mẹ Vẫn Bên Đời

Mẹ vẫn bên đời của chúng con
Đồng sâu ruộng cạn dấu chân mòn
Trưa hôm nắng cháy toàn cơm nguội
Sáng buổi mưa dầm chỉ bắp non
Một gánh cơ hàn luôn lối thẳng
Hai vai khổ cực cứ vòng tròn
Mong cầu lớp trẻ mau khôn lớn
Hạnh phúc sang giàu đạt mốc son.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 07:14 PM
Hôm nay tối thứ sáu rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui.

Tình yêu

Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi

Vancali 96

http://s30.postimg.org/3ljh3o31t/0000000000.jpg


Đối Ẩm

Cho dù xứ lạ bạn mình ơi
Những tứ thơ hay vỗ mộng đời
Chạy bộ hàng ngày nên dáng khỏe
Lau nhà mỗi sáng để thân tươi
Vườn sau cúc huệ nhiều hoa nở
Ngõ trước anh em lắm nụ cười
Bếp ủ hương trà thơm bát ngát
Lo gì đối ẩm phải tìm nơi !

DCHL


http://s16.postimg.org/46wev6s6d/nt_p_tr_thi.jpg

vancali96
19-12-2015, 08:21 PM
http://s10.postimg.org/ftjyrqhax/0000000000.jpg

Đối Ẩm

Cho dù xứ lạ bạn mình ơi
Những tứ thơ hay vỗ mộng đời
Chạy bộ hàng ngày nên dáng khỏe
Lau nhà mỗi sáng để thân tươi
Vườn sau cúc huệ nhiều hoa nở
Ngõ trước anh em lắm nụ cười
Bếp ủ hương trà thơm bát ngát
Lo gì đối ẩm phải tìm nơi !

DCHL

Còn vài ngày nữa là ngày lễ Noel rùi , em xin chúc huynh Dạ Cổ một mùa Giáng Sinh an vui cùng gia quyến , một năm mới an khang .
Vancali 96

Bên đời

Tuyết phủ ven đường lạnh quá ơi !
Bao năm viễn xứ lạc bên đời
Lo toan cuộc sống hình thêm héo
Trả nợ ân tình sắc kém tươi
Nắng hạ thương mình khan tiếng thở
Đêm đông nhớ bạn nghẽn môi cười
Trông về quê mẹ sầu ngăn cách
Bến cũ bây giở … đã có nơi !

Vancali 12.19.15

http://s28.postimg.org/vtqimp0e5/Ben_doi.jpg


http://s16.postimg.org/46wev6s6d/nt_p_tr_thi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 10:00 PM
http://s10.postimg.org/ftjyrqhax/0000000000.jpg



Đối Ẩm

Cho dù xứ lạ bạn mình ơi
Những tứ thơ hay vỗ mộng đời
Chạy bộ hàng ngày nên dáng khỏe
Lau nhà mỗi sáng để thân tươi
Vườn sau cúc huệ nhiều hoa nở
Ngõ trước anh em lắm nụ cười
Bếp ủ hương trà thơm bát ngát
Lo gì đối ẩm phải tìm nơi !

DCHL


Còn vài ngày nữa là ngày lễ Noel rùi , em xin chúc huynh Dạ Cổ một mùa Giáng Sinh an vui cùng gia quyến , một năm mới an khang .
Vancali 96

Bên đời

Tuyết phủ ven đường lạnh quá ơi !
Bao năm viễn xứ lạc bên đời
Lo toan cuộc sống hình thêm héo
Trả nợ ân tình sắc kém tươi
Nắng hạ thương mình khan tiếng thở
Đêm đông nhớ bạn nghẽn môi cười
Trông về quê mẹ sầu ngăn cách
Bến cũ bây giở … đã có nơi !

Vancali 12.19.15

http://s28.postimg.org/vtqimp0e5/Ben_doi.jpg


DC cũng xin chúc Vân muội và đại gia đình nhà mình có một mùa noel nhiều ý nghĩa , an vui và hạnh phúc.

____________________________________


Mùa Đông Lạnh

Đông này lạnh lẽo quá ta ơi
Có rượu thì đây sướng nhất đời
Một bát hồng đào cho ý đẹp
Hai bầu mỹ tửu khiến vần tươi
Đằng kia tấp nập người mong ngóng
Chỗ nọ thênh thang kẻ khóc cười
Bạn ghé thăm cùng mang chiếu trải
Sau hè gió tạt chỉ vài nơi !

DCHL

vancali96
20-12-2015, 07:12 AM
http://s28.postimg.org/vtqimp0e5/Ben_doi.jpg

Mùa Đông Lạnh

Đông này lạnh lẽo quá ta ơi
Có rượu thì đây sướng nhất đời
Một bát hồng đào cho ý đẹp
Hai bầu mỹ tửu khiến vần tươi
Đằng kia tấp nập người mong ngóng
Chỗ nọ thênh thang kẻ khóc cười
Bạn ghé thăm cùng mang chiếu trải
Sau hè gió tạt chỉ vài nơi !

DCHL

Kỷ niệm

Lại nữa đông về lạnh lẽo ơi
Ngồi đây nhớ lại chuyện trên đời
Đồi mơ dạo ấy hương nồng ấm
Biển hẹn hôm nào mắt rạng tươi
Thấy sóng sô bờ tim rộn rã
Nhìn chim xoải cánh dạ vui cười
Còn đâu kỷ niệm thời niên thiếu
Giờ phải hai mình … kẻ một nơi

Vancali 12.19.15


http://s3.postimg.org/rcdhsgtoj/Ky_niem_3333.jpg

vancali96
20-12-2015, 10:50 AM
Ngày 18/12,2015 Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của không quân nước này đã vô tình bay vào khu vực hai hải lý gần một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông

Gà mờ

“ Bê năm hai “ làm Trung Quốc dội
Khuấy động biển đông chơi thật nổi
Bẻ mặt Tàu phù súng múa may
Ê càng Hán tặc kèn đem thổi
Miệng hừm dọa nước nhỏ làm nư
Gan sứa e thuyền to tạo lỗi
Giận quá đem bình đập nát tan
Mời ngài đại sứ mà kê tội

Vancali 12.19.15

http://s16.postimg.org/if74u5ogl/Ga_mo_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
20-12-2015, 12:55 PM
Vu lan

Mục Kiền Liên hiếu thảo lồng thơ
Cõi thế noi gương chớ hợt hờ
Nắng dãi cho đời vui phúc phận
Mưa dầm để trẻ vẹn mành tơ
Thương cha tiên cảnh hoài thương nhớ
Kính mẹ dương gian mãi kính thờ
Tháng bảy Vu Lan ngày đại lễ
Hoa hồng cài áo đẹp như mơ

Vancali 12.19.15

http://s3.postimg.org/xpovpbnhv/Vu_lan_3333.jpg



Chữ Hiếu

Một nén hương nguyền đỏ ý thơ
Công cha nghĩa mẹ chẳng ơ hờ
Tình sâu khắc dạ tròn năm tháng
Đức cả ghi lòng vẹn tóc tơ
Bóng xế cơm bưng luôn phụng dưỡng
Chiều hôm nước rót vẫn tôn thờ
Vu lan đại lễ hoa cài áo
Chín chữ cao dầy ủ giấc mơ.

DCHL

vancali96
20-12-2015, 09:58 PM
Còn vài ngày nữa là đến ngày mừng lễ Giáng Sinh , xin kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thi Hữu muà Noel an lành hạnh phúc .

Chúc Lễ

Giáng sinh mến chúc bạn đôi lời
Nếp sống ấm êm thỏa mãn đời
Chúa đến an lành cho mọi chốn
Đông về hạnh phúc đượm muôn nơi
Việt Nam mạng ảo tưng bừng bút
Thi Hữu đường thơ rạng rỡ trời
Xướng họa đùa vui ngày trẩy hội
Thâm tình giữ chặt chớ làm rơi

Vancali 12/20/15

http://s23.postimg.org/mayot3m6z/Chuc_le_giang_sinh_2015.jpg

vancali96
21-12-2015, 08:55 AM
http://s3.postimg.org/xpovpbnhv/Vu_lan_3333.jpg

Chữ Hiếu

Một nén hương nguyền đỏ ý thơ
Công cha nghĩa mẹ chẳng ơ hờ
Tình sâu khắc dạ tròn năm tháng
Đức cả ghi lòng vẹn tóc tơ
Bóng xế cơm bưng luôn phụng dưỡng
Chiều hôm nước rót vẫn tôn thờ
Vu lan đại lễ hoa cài áo
Chín chữ cao dầy ủ giấc mơ.

DCHL

Chữ hiếu

Ru hời tiếng võng lúc còn thơ
Chữ hiếu xin ai chớ hững hờ
Ướt chiếu mẹ nằm mong giấc điệp
Khô giường trẻ ngủ vọng cung tơ
Công kia khắc cốt nên gìn giữ
Nghĩa ấy làm con hãy phụng thờ
Ăn trái đừng quên người hái quả
Sau này phụng dưỡng tuổi già mơ

Vancali 12.20.15

http://s21.postimg.org/6h6w8s8ev/Chu_hieu.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2015, 09:43 PM
Chữ hiếu

Ru hời tiếng võng lúc còn thơ
Chữ hiếu xin ai chớ hững hờ
Ướt chiếu mẹ nằm mong giấc điệp
Khô giường trẻ ngủ vọng cung tơ
Công kia khắc cốt nên gìn giữ
Nghĩa ấy làm con hãy phụng thờ
Ăn trái đừng quên người hái quả
Sau này phụng dưỡng tuổi già mơ

Vancali 12.20.15

http://s21.postimg.org/6h6w8s8ev/Chu_hieu.jpg



Ước Mơ

Muốn được quay về tuổi ấu thơ
Hằng đêm vẫn ngọt tiếng ru hờ
Hôm này mẹ để vài xâu bánh
Bữa nọ cha dành khúc vải tơ
Đám giỗ ông bà do bác cúng
Đèn nhang cụ tổ lại cô thờ
Thời gian mới đó trôi nhanh thật
Kỷ niệm đong đầy những ước mơ.

DCHL


http://s22.postimg.org/48ozypwgh/9_copy.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2015, 10:05 PM
Còn vài ngày nữa là đến ngày mừng lễ Giáng Sinh , xin kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thi Hữu muà Noel an lành hạnh phúc .

Chúc Lễ

Giáng sinh mến chúc bạn đôi lời
Nếp sống ấm êm thỏa mãn đời
Chúa đến an lành cho mọi chốn
Đông về hạnh phúc đượm muôn nơi
Việt Nam mạng ảo tưng bừng bút
Thi Hữu đường thơ rạng rỡ trời
Xướng họa đùa vui ngày trẩy hội
Thâm tình giữ chặt chớ làm rơi

Vancali 12/20/15

http://s23.postimg.org/mayot3m6z/Chuc_le_giang_sinh_2015.jpg



Chúc Mừng Giáng Sinh

Đợi gió đông sang chúc mấy lời
Dù bao khốn khó vẫn yêu đời
Đèn treo trước ngõ muôn muôn chốn
Nến thắp trong nhà vạn vạn nơi
Thiếu nữ tìm duyên cầu đức chúa
Thanh niên kết bạn khấn ông trời
Thi đàn rộn rã vui ngày hội
Lúc viết thơ thì mực chẳng rơi.

DCHL


http://s14.postimg.org/7dzi0r1ld/maxresdefault.jpg

vancali96
22-12-2015, 08:30 AM
http://s23.postimg.org/mayot3m6z/Chuc_le_giang_sinh_2015.jpg

Chúc Mừng Giáng Sinh

Đợi gió đông sang chúc mấy lời
Dù bao khốn khó vẫn yêu đời
Đèn treo trước ngõ muôn muôn chốn
Nến thắp trong nhà vạn vạn nơi
Thiếu nữ tìm duyên cầu đức chúa
Thanh niên kết bạn khấn ông trời
Thi đàn rộn rã vui ngày hội
Lúc viết thơ thì mực chẳng rơi.

DCHL

Noel Viễn Xứ

Trần gian thánh nhạc hát vang lời
Đón rước ngôi hai xuống cõi đời
Việc tốt âm thầm lan khắp chốn
Tin mừng vội vã báo cùng nơi
Người ta lễ hội tưng bừng xóm
Phố xá đèn hoa rực rỡ trời
Hang đá hài nhi nằm máng cỏ
Ngoài đường tuyết trắng hững hờ rơi

Vancali 12.21.15


http://s28.postimg.org/vv1eu4e3h/Noel_vien_xu.jpg

http://s14.postimg.org/7dzi0r1ld/maxresdefault.jpg

vancali96
22-12-2015, 09:27 AM
VÀO HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Mừng về hội nắng tuổi hoa râm
Vịn áng đường thi khỏa bể trầm
Dệt ánh hoàng hôn tươi sắc đỏ
Ươm mầm đạo nghĩa thắm tình thâm
Ao nhà nước ngọt trong lành tắm
Bến cội dòng xanh sảng khoái dầm
Mộng ước vườn thu ngàn lá ngọc
Chiều nồng ấm mãi với tri âm.

NVT

Thầy tôi

Tóc bạc da mồi với kính râm
Thầy tôi vóc hạc giọng êm trầm
Khai tâm trí tuệ rèn câu nhẫn
Mở lối ân tình luyện chữ thâm
Đạo mạo sân trường hôm nắng hạn
Nghiêm trang bục gỗ lúc mưa dầm
Công lao đào tạo sinh viên trẻ
Vững bước vào đời vẹn đức âm

Vancali 12.21.15

http://s11.postimg.org/51ho000mb/Thay_toi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
22-12-2015, 08:37 PM
http://s28.postimg.org/vv1eu4e3h/Noel_vien_xu.jpg


Tiếng Gió Xôn Xao

Tiếng gió xôn xao đỏ thắm lời
Cầm tay kết chặt đóa hoa đời
Trần gian mở hội người tìm chỗ
Thánh lễ ăn mừng kẻ đến nơi
Khấn nguyện ban ơn bền chí cả
Cầu xin phát lộc vững cơ trời
Giao hòa khúc nhạc đêm thiên chúa
Hạnh phúc êm đềm buổi tuyết rơi.

DCHL

vancali96
23-12-2015, 08:46 AM
http://s28.postimg.org/vv1eu4e3h/Noel_vien_xu.jpg

Tiếng Gió Xôn Xao

Tiếng gió xôn xao đỏ thắm lời
Cầm tay kết chặt đóa hoa đời
Trần gian mở hội người tìm chỗ
Thánh lễ ăn mừng kẻ đến nơi
Khấn nguyện ban ơn bền chí cả
Cầu xin phát lộc vững cơ trời
Giao hòa khúc nhạc đêm thiên chúa
Hạnh phúc êm đềm buổi tuyết rơi.

DCHL

Ngôi hai

Ngôi hai xuống thế nhạc thêu lời
Ban phát tình thương lẽ sống đời
Tạo phước an lành gieo khắp chốn
Đem niềm hạnh phúc tới ngàn nơi
Cho người hiền đức thuần nhân quả
Để kẻ gian manh thấu luật trời
Ơn thánh ai mà tin có chúa
Linh hồn cứu vớt … cõi trần rơi

Vancali 12.22.15

http://s14.postimg.org/w177gznyp/Ngoi_hai.jpg

vancali96
23-12-2015, 09:27 AM
Mừng Noel
( Họa Merry Xmas cúa MH )

Mình biết bây giờ đã lập đông
Ừ hơi giá buốt nhạt môi hồng
Ngày qua cảnh vật im lìm ngóng
Giờ lại hoa đèn sáng rực trông
Não nuột trời mơ ngày tuyết lạnh
Oai nghi nỗi nhớ lúc hương nồng
Em đà sợ giáng sinh cô độc
Lạc lõng đâu người tiếng cảm thông

Vancali 12.22.15

http://s29.postimg.org/d2raqvxxz/Mung_noel.jpg

vancali96
24-12-2015, 08:34 AM
http://s17.postimg.org/j1emdpb4v/mewe.jpg


MẸ QUÊ

Mắt mẹ đầy thêm nỗi nhọc nhằn
Khi chồng thất bại chuyện làm ăn
Sông dài bắt cá chân vừa chạm
Bể rộng mò cua gót đã hằn
Cảnh khổ lâu ngày do hậu cớ
Nhà nghèo suốt kiếp bởi tiền căn
Thân già tuổi hạc vầy con nước
Sát ngõ còn nguyên thửa ruộng cằn.

DCHL

Số hẻo

Vì sao hễ thấy mặt là nhằn
Nói bụng no tròn phải bớt ăn
Mãi trách lưng còng thân yếu ớt
Hoài chê tóc bạc mắt sâu hằn
Cầu trời hãy giúp vơi phần số
Khấn địa xin làm bớt nghiệp căn
Đã trót sa chân vào nẻo ái
Giờ đây lãnh chịu cảnh khô cằn !

Vancali 12.23.15


http://s2.postimg.org/fkpo52tih/So_heo.jpg

vancali96
24-12-2015, 09:16 PM
Tiếng Gió Xôn Xao

Tiếng gió xôn xao đỏ thắm lời
Cầm tay kết chặt đóa hoa đời
Trần gian mở hội người tìm chỗ
Thánh lễ ăn mừng kẻ đến nơi
Khấn nguyện ban ơn bền chí cả
Cầu xin phát lộc vững cơ trời
Giao hòa khúc nhạc đêm thiên chúa
Hạnh phúc êm đềm buổi tuyết rơi.

DCHL

http://s21.postimg.org/5mo2lhewn/Noel_2015_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
24-12-2015, 09:31 PM
http://s2.postimg.org/fkpo52tih/So_heo.jpg



Thất Nghiệp

Thất nghiệp cho nên vợ cứ nhằn
Không tiền đến bữa lấy gì ăn
Con thơ đói bụng đời nghèo trói
Cháu bé đau tim cảnh khổ hằn
Nhớ thuở sang giàu luôn phở chợ
Mong thời đạm bạc vẫn mì căn
Ngàn năm sóng nước còn xoay chuyển
Mẹ nó chưa chi đã cộc cằn !

DCHL


http://s17.postimg.org/e1531coov/untitled.png

vancali96
25-12-2015, 06:58 AM
Tiên rồng

Từ xưa ngạo nghễ giống tiên rồng
Nổi tiếng kiêu hùng khắp Á Đông
Diệt kẻ hung tàn đem nhốt “ củi “
Trừ tên hiểm ác bắt giam lồng
Khi thời đãi sĩ mâm trà quí
Lúc lại chiêu phu chén rượu nồng
Nước Việt kiên cường lưu sủ sách
Muôn đời quyết giữ núi liền sông

Muôn đời quyết giữ núi liền sông
Tổ quốc yêu thương mãi mặn nồng
Vía khiếp Thoát Hoan rơi mất giáp
Hồn teo Mã Viện chạy văng lồng
Bạch Đằng sóng dậy lòi chông sắt
Hưng Đạo danh lừng rạng cõi đông
Giặc bắc bao lần xương chất đống
Từ xưa ngạo nghễ giống tiên rồng

Vancali 12.24.15

http://s1.postimg.org/87sszt2wv/Tien_rong_3333.jpg

vancali96
25-12-2015, 08:23 AM
http://s2.postimg.org/fkpo52tih/So_heo.jpg

Thất Nghiệp

Thất nghiệp cho nên vợ cứ nhằn
Không tiền đến bữa lấy gì ăn
Con thơ đói bụng đời nghèo trói
Cháu bé đau tim cảnh khổ hằn
Nhớ thuở sang giàu luôn phở chợ
Mong thời đạm bạc vẫn mì căn
Ngàn năm sóng nước còn xoay chuyển
Mẹ nó chưa chi đã cộc cằn !

DCHL

http://s4.postimg.org/7zoz40id9/Co_tat.jpg

vancali96
25-12-2015, 10:45 PM
Thăm mẹ

Trắng xóa con đường tuyết vẫn rơi
Mang theo gió lạnh cả bầu trời
Huynh Sơn chữ hiếu tình thương trỗi
Tỷ Nguyệt dâu hiền nỗi nhớ khơi
Nữu Ước Giáng sinh con cháu gọi
Ca Li dương lịch út Nga mời
Qua chăm sóc mẹ già yêu mến
Cháo cá đút ăn an ủi lời

Vancali 12.25.15


http://s12.postimg.org/k79h2svf1/Tham_me.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
25-12-2015, 10:55 PM
http://s4.postimg.org/56kf8743h/Bi_che.jpg


Gái Quê

Cô Cà đẹp lắm nỡ nào chê
Áo xẻ hai tà quyện nét quê
Nấu bát canh ngon vừa chú chuộng
Đong bình rượu quý chợt anh mê
Đêm đêm bút vẫy cho lời sát
Sáng sáng vần gieo khiến chữ kề
Một túp lều tranh đời Dạ Cổ
Ai không ngại khó cứ theo về.

DCHL

http://s30.postimg.org/chnwziptt/12_A.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
26-12-2015, 10:32 PM
Thăm mẹ

Trắng xóa con đường tuyết vẫn rơi
Mang theo gió lạnh cả bầu trời
Huynh Sơn chữ hiếu tình thương trỗi
Tỷ Nguyệt dâu hiền nỗi nhớ khơi
Nữu Ước Giáng sinh con cháu gọi
Ca Li dương lịch út Nga mời
Qua chăm sóc mẹ già yêu mến
Cháo cá đút ăn an ủi lời

Vancali 12.25.15


http://s12.postimg.org/k79h2svf1/Tham_me.jpg



Tình Lãng Tử

Đêm tàn bấc lụn cánh hoa rơi
Lãng tử dừng chân một góc trời
Ngắm áng mây buồn mây nhớ biển
Xem dòng nước chảy nước về khơi
Xa xăm quán rượu như chào đón
Thấp thoáng bàn tay giống vẫy mời
Chốn cũ lâu rồi không ghé lại
Nơi bao bạn hữu thiết tha lời.

DCHL

vancali96
27-12-2015, 08:16 AM
http://s12.postimg.org/k79h2svf1/Tham_me.jpg

Tình Lãng Tử

Đêm tàn bấc lụn cánh hoa rơi
Lãng tử dừng chân một góc trời
Ngắm áng mây buồn mây nhớ biển
Xem dòng nước chảy nước về khơi
Xa xăm quán rượu như chào đón
Thấp thoáng bàn tay giống vẫy mời
Chốn cũ lâu rồi không ghé lại
Nơi bao bạn hữu thiết tha lời.

DCHL

http://s8.postimg.org/i253hgsxx/Thuyen_mo.jpg

vancali96
27-12-2015, 09:38 AM
http://38.media.tumblr.com/7b708d0a562a382a65b566f5509511f3/tumblr_inline_ngp1r9X2jt1sg5n61.gif

Vấn trời

Bắc thang vấn kế của ông trời
Cõi thế sao mà khổ quá ơi
Vợ mãi cằn nhằn không chịu bỏ
Đào hay lải nhải chẳng khi rời
Làm chi nam tử hay buồn tủi
Phải chịu hồng nhan cứ nặng lời
Ngọc Đế sầu tư rồi hỏi lại
Đứa nào biết được chỉ tao chơi

Vancali 12.26.15

http://s15.postimg.org/oxqknz5wr/VAn_troi_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
27-12-2015, 10:54 PM
Vấn trời

Bắc thang vấn kế của ông trời
Cõi thế sao mà khổ quá ơi
Vợ mãi cằn nhằn không chịu bỏ
Đào hay lải nhải chẳng khi rời
Làm chi nam tử hay buồn tủi
Phải chịu hồng nhan cứ nặng lời
Ngọc Đế sầu tư rồi hỏi lại
Đứa nào biết được chỉ tao chơi

Vancali 12.26.15

http://s15.postimg.org/oxqknz5wr/VAn_troi_2222.jpg


Ý Trời

Sướng khổ ngàn xưa tại ý trời
Âu là cái nghiệp bạn mình ơi
No thân ruộng cạn năng cày xới
Ấm bụng đồng khô chớ bỏ rời
Hết lúa mâm cơm thì ngóng đợi
Không tiền bát thịt cứ thèm chơi
Trèo thang mỏi cẳng mà lâu tới
Biết đến khi mô ổng trả lời.

DCHL

vancali96
28-12-2015, 09:28 AM
http://38.media.tumblr.com/7b708d0a562a382a65b566f5509511f3/tumblr_inline_ngp1r9X2jt1sg5n61.gif

http://s15.postimg.org/oxqknz5wr/VAn_troi_2222.jpg


Ý Trời

Sướng khổ ngàn xưa tại ý trời
Âu là cái nghiệp bạn mình ơi
No thân ruộng cạn năng cày xới
Ấm bụng đồng khô chớ bỏ rời
Hết lúa mâm cơm thì ngóng đợi
Không tiền bát thịt cứ thèm chơi
Trèo thang mỏi cẳng mà lâu tới
Biết đến khi mô ổng trả lời.

DCHL

http://s8.postimg.org/axo8gn64l/Do_troi_2222.jpg

vancali96
29-12-2015, 07:56 AM
http://s10.postimg.org/456pgeqi1/122.jpg

Chúc Tết

Thân chúc kim bằng sang Tết khỉ
Người trên xóm ảo tiền đầy ví
Mong rằng quí tỷ vững gia phong
Ước được hiền huynh bền chữ hỉ
Rạng rỡ cung tình vẹn sắc son
Êm đềm duyên phận tràn hương vị
Nguyện cầu bạn hữu khắp muôn nơi
Năm mới vàng nhiều thêm một tí

Vancali 12.28.15

http://s24.postimg.org/yiczoi6cl/Chuc_tet.jpg

vancali96
29-12-2015, 09:14 AM
http://s15.postimg.org/gorx26s63/htt.png


Áo Dài Tôi Yêu

Hằng khao khát mộng kết duyên đời
Sóng vỗ muôn trùng gọi biển khơi
Để mắt đầy thêm màu rộn rã
Cho lòng trỗi dậy sắc chơi vơi
Bình yên trải lụa từng con phố
Hạnh phúc ươm tơ một góc trời
Ngắm dãi mây chiều hoa bướm lượn
Men nồng trả lại phút buông lơi.

DCHL

Mộng đời

Những ước cùng ai thỏa mộng đời
Rong thuyền vượt sóng dạo trùng khơi
Trăng mờ để phím cung sầu lắng
Gió lộng cho đàn nỗi nhớ vơi
Đến hạ mưa cuồng phai mái tóc
Vào thu lá úa nhuộm khung trời
Vì sao hai đứa tình dang dở
Nguyệt Lão sao đành dệt mối lơi

Vancali 12.28.15

http://s24.postimg.org/jb6nf0a79/Mong_doi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
29-12-2015, 08:21 PM
http://s10.postimg.org/456pgeqi1/122.jpg




Chúc Tết

Thân chúc kim bằng sang Tết khỉ
Người trên xóm ảo tiền đầy ví
Mong rằng quí tỷ vững gia phong
Ước được hiền huynh bền chữ hỉ
Rạng rỡ cung tình vẹn sắc son
Êm đềm duyên phận tràn hương vị
Nguyện cầu bạn hữu khắp muôn nơi
Năm mới vàng nhiều thêm một tí

Vancali 12.28.15

http://s24.postimg.org/yiczoi6cl/Chuc_tet.jpg


Hương Xuân

Tết đến xuân về vui đón khỉ
Đô la mấy cọc nằm trong ví
Môi hồng lại nhận những lời thương
Má thắm thì cho bao tiếng hỉ
Xóm dưới xào chiên dậy tỏi hành
Làng trên nấu nướng thơm gia vị
Tre xanh pháo đỏ trẻ con cười
Rủ bạn sum vầy ăn nhậu tí.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
29-12-2015, 10:17 PM
http://s15.postimg.org/gorx26s63/htt.png


Áo Dài Tôi Yêu

Hằng khao khát mộng kết duyên đời
Sóng vỗ muôn trùng gọi biển khơi
Để mắt đầy thêm màu rộn rã
Cho lòng trỗi dậy sắc chơi vơi
Bình yên trải lụa từng con phố
Hạnh phúc ươm tơ một góc trời
Ngắm dãi mây chiều hoa bướm lượn
Men nồng trả lại phút buông lơi.

DCHL



Mộng đời

Những ước cùng ai thỏa mộng đời
Rong thuyền vượt sóng dạo trùng khơi
Trăng mờ để phím cung sầu lắng
Gió lộng cho đàn nỗi nhớ vơi
Đến hạ mưa cuồng phai mái tóc
Vào thu lá úa nhuộm khung trời
Vì sao hai đứa tình dang dở
Nguyệt Lão sao đành dệt mối lơi

Vancali 12.28.15

http://s24.postimg.org/jb6nf0a79/Mong_doi.jpg



Chiều Xuân

Chiều xuân vẫy gọi khúc yêu đời
Lả lướt mây vờn giữa nắng khơi
Mấy cánh hoa vàng xen nhụy đỏ
Đôi dòng nghĩa nặng đỡ tình vơi
Đàn ngân sáo thổi vang vòm lá
Trống giục phèng la vọng đất trời
Xóm nhỏ tưng bừng vui mở hội
Năm này tết khỉ giọt buồn lơi.

DCHL

vancali96
30-12-2015, 06:03 AM
Còn hai ngày nữa là đón Tết dương lịch , em xin dán lên chúc quí huynh đầu năm dương lịch mạnh khỏe an lành vạn sự như ý .

Năm khỉ

Năm mới tưng bừng tiếng pháo vang
Khỉ đem hạnh phúc thật đầy tràn
Chúc huynh vui mãi ơn trời tặng
Mừng tỷ đẹp hoài lộc thánh ban
Bạn vẫn trong lành tươi bóng nguyệt
Đường luôn ngọt lịm sáng tơ vàng
Như diều gặp gió khung trời lượn
Ý nhạc êm đềm nét ngọc sang

Vancali 12.29.15

http://s29.postimg.org/4scqohhxj/Nam_khi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
30-12-2015, 09:57 PM
Còn hai ngày nữa là đón Tết dương lịch , em xin dán lên chúc quí huynh đầu năm dương lịch mạnh khỏe an lành vạn sự như ý .

Năm khỉ

Năm mới tưng bừng tiếng pháo vang
Khỉ đem hạnh phúc thật đầy tràn
Chúc huynh vui mãi ơn trời tặng
Mừng tỷ đẹp hoài lộc thánh ban
Bạn vẫn trong lành tươi bóng nguyệt
Đường luôn ngọt lịm sáng tơ vàng
Như diều gặp gió khung trời lượn
Ý nhạc êm đềm nét nhạc sang

Vancali 12.29.15

http://s29.postimg.org/4scqohhxj/Nam_khi.jpg





Nhân dịp đầu năm mới DC xin chúc muội và gia đình một năm đầy tài lộc , an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.



Năm Khỉ Chúc Mừng Thi Hữu Việt Nam


Năm Khỉ

Năm này pháo đỏ lại rền vang
Khỉ đột nhà ta rót rượu tràn
Chúc bác hôm thì cô vợ thưởng
Mừng dì lúc được lão chồng ban
Thi đàn trước mắt nhiều vinh dự
Hữu hảo trong tay lắm bạc vàng
Việt - Mỹ vươn tầm cao đổi mới
Nam bình khúc nhạc trỗi mùa sang.

DCHL

vancali96
30-12-2015, 11:57 PM
http://s29.postimg.org/4scqohhxj/Nam_khi.jpg

Năm Khỉ

Năm này pháo đỏ lại rền vang
Khỉ đột nhà ta rót rượu tràn
Chúc bác hôm thì cô vợ thưởng
Mừng dì lúc được lão chồng ban
Thi đàn trước mắt nhiều vinh dự
Hữu hảo trong tay lắm bạc vàng
Việt - Mỹ vươn tầm cao đổi mới
Nam bình khúc nhạc trỗi mùa sang.

DCHL

http://s15.postimg.org/ykt70ixwr/Binh_than_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
31-12-2015, 04:57 PM
http://s29.postimg.org/4scqohhxj/Nam_khi.jpg




Năm Khỉ


Năm này pháo đỏ lại rền vang
Khỉ đột nhà ta rót rượu tràn
Chúc bác hôm thì cô vợ thưởng
Mừng dì lúc được lão chồng ban
Thi đàn trước mắt nhiều vinh dự
Hữu hảo trong tay lắm bạc vàng
Việt - Mỹ vươn tầm cao đổi mới
Nam bình khúc nhạc trỗi mùa sang.


DCHL



http://s15.postimg.org/ykt70ixwr/Binh_than_2222.jpg


KHỈ CHÀO NĂM THÂN

THÂN tình gặp gỡ hát ầm vang
KHỈ sẽ chào xuân nắng ngập tràn
CHÚC tụng bài thơ cùng lễ gửi
MỪNG trao chén rượu của trời ban
THI đàn soạn sửa vào năm mới
HỮU tả lần khân sắm tiệc vàng
KẾT nghĩa giao hòa âm vọng trải
HOA đào chớm nở gọi mùa sang./.

TXS 31/12/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
01-01-2016, 05:27 AM
http://s15.postimg.org/ykt70ixwr/Binh_than_2222.jpg


KHỈ CHÀO NĂM THÂN

THÂN tình gặp gỡ hát ầm vang
KHỈ sẽ chào xuân nắng ngập tràn
CHÚC tụng bài thơ cùng lễ gửi
MỪNG trao chén rượu của trời ban
THI đàn soạn sửa vào năm mới
HỮU tả lần khân sắm tiệc vàng
KẾT nghĩa giao hòa âm vọng trải
HOA đào chớm nở gọi mùa sang./.

TXS 31/12/2015



http://s9.postimg.org/eyxigq8pb/IMG_2193.jpg



NĂM MỚI CHÚC THI ĐÀN PHÁT TRIỂN
ĐẦU XUÂN VUI NGỌN BÚT DÂNG TRÀN

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

NĂM chờ tháng đợi đã reo vang
MỚI mẻ tình thân thắm chữ vàng
CHÚC phúc trăm người mong số thưởng
THI tài triệu kẻ ngóng duyên ban
ĐÀN ca trước ngõ cô vừa đến
PHÁT hiện sau nhà chú cũng sang
TRIỂN vọng thơ đường thêm khởi sắc
ĐẦU XUÂN VUI NGỌN BÚT DÂNG TRÀN.

DCHL

vancali96
01-01-2016, 08:23 AM
KHỈ CHÀO NĂM THÂN

THÂN tình gặp gỡ hát ầm vang
KHỈ sẽ chào xuân nắng ngập tràn
CHÚC tụng bài thơ cùng lễ gửi
MỪNG trao chén rượu của trời ban
THI đàn soạn sửa vào năm mới
HỮU tả lần khân sắm tiệc vàng
KẾT nghĩa giao hòa âm vọng trải
HOA đào chớm nở gọi mùa sang./.

TXS 31/12/2015




KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

NĂM chờ tháng đợi đã reo vang
MỚI mẻ tình thân thắm chữ vàng
CHÚC phúc trăm người mong số thưởng
THI tài triệu kẻ ngóng duyên ban
ĐÀN ca trước ngõ cô vừa đến
PHÁT hiện sau nhà chú cũng sang
TRIỂN vọng thơ đường thêm khởi sắc
ĐẦU XUÂN VUI NGỌN BÚT DÂNG TRÀN.

DCHL

Giờ này là chiều 31 tháng 12 năm 2015 còn vài tiếng nữa là đón năm mới 2016 , em xin kính chúc toàn thi hữu Việt Nam Thi Hữu một năm mới an khang thịnh vượng và Như Ý .

Đón mừng 2016

Đón chào năm mới pháo rền vang
Mừng rỡ khắp nơi trĩu mộng vàng
Hai đứa an lành duyên thánh tặng
Ngàn ngày hạnh phúc lộc trời ban
Mười phân vợ kính vòng tay cuộn
Sáu lượng chồng cưng sóng mắt tràn
Như cánh diều cao chiều lộng gió
Ý tình đầm ấm rước xuân sang

Vancali 1.31.15

http://s2.postimg.org/5sgbd8iw9/Don_mung_2016.jpg

vancali96
02-01-2016, 01:36 AM
ĐÊM TRĂNG

Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
Vầng trăng rực rỡ nước non chào
Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
Rừng khuya gió lộng miên man thổi
Quyến rũ lòng này khát vọng trao

Hoài An
26/11/2015


8. Cảnh Khuya

Trăng gầy rũ bóng giữa tầng cao
Những giọt sương khuya mở mắt chào
Gởi mộng thi nhân về gió cát
Ru hồn lãng tử đến trời sao
Hàng cây lặng ngắm đàn chim lượn
Lá cỏ im nghe bọt biển trào
Ủ ấm hương trà khơi đóm lửa
Trong vườn tiếng dế đậm đà trao.

DCHL

Trăng mơ

Mây ngàn giăng mắc ở trên cao
Đỉnh núi vầng trăng ngũ sắc chào
Chú Cuội đa tình bên hốc đá
Chị Hằng lãng mạn với vì sao
Ru hồn mặc khách vần thơ vọng
Lạc phách thi nhân nét chữ trào
Trai gái dìu nhau vào cõi mộng
Ước thề kết tóc nhẫn vàng trao

Vancali 1.1.2016

Happy New Year

http://s7.postimg.org/e4n5a5jhn/Trang_mo.jpg

vancali96
02-01-2016, 09:57 AM
Việt Nam Thi Hữu

Nắn nót đôi hàng gởi đến đây
Bên nhau hội ngộ chuyện vơi đầy
Cùng huynh cốc rượu vần thơ đẹp
Với tỷ cung đàn nốt nhạc hay
Cám cảnh khung trời mây lắng đọng
Giao tình chiếc lá gió lung lay
Việt Nam Thi Hữu trang đường luật
Xướng họa tưng bừng mộng đắm say

Vancali 96

http://s23.postimg.org/uf6ze25ej/00aa.jpg

vancali96
02-01-2016, 11:47 PM
http://38.media.tumblr.com/7b708d0a562a382a65b566f5509511f3/tumblr_inline_ngp1r9X2jt1sg5n61.gif

http://s15.postimg.org/oxqknz5wr/VAn_troi_2222.jpg


Ý Trời

Sướng khổ ngàn xưa tại ý trời
Âu là cái nghiệp bạn mình ơi
No thân ruộng cạn năng cày xới
Ấm bụng đồng khô chớ bỏ rời
Hết lúa mâm cơm thì ngóng đợi
Không tiền bát thịt cứ thèm chơi
Trèo thang mỏi cẳng mà lâu tới
Biết đến khi mô ổng trả lời.

DCHL

http://s23.postimg.org/w2r45xduj/Cung_vo.jpg

vancali96
03-01-2016, 08:27 AM
http://s8.postimg.org/3vuo45nol/image.jpg


Nhắn Nhe Ngày Tết

Rạng rỡ mây trời đất nước ta
Đầu xuân nghỉ lễ khắp muôn nhà
Bông hoa cắm lại thằng con phá
Chiếc dép mua rồi bọn cẩu tha
Các cụ tưng bừng xem bóng đá
Vài anh lén lút ngậm bồ đà
Sau này bắt được đừng gian trá
Kể khổ than nghèo mấy đại ca.

DCHL

Tết Tây

Dẫu rằng dương lịch Tết người ta
Mở tiệc ăn chơi khắp mọi nhà
Xập xám thua hoài nhưng cứ cá
Xí ngầu trật mãi sợ gì tha
Tùng tùng lão địa tay vờn phá
Cắt cắt ông lân cẳng mượn đà
Pháo nổ tưng bừng trên xứ lạ
Muôn lời chúc tụng át đờn ca

Vancali Jan.2.16

http://s14.postimg.org/7vc1o5wy9/Tet_tay.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
03-01-2016, 08:42 PM
http://s14.postimg.org/7vc1o5wy9/Tet_tay.jpg


Gánh Xiếc Đầu Xuân

Cảnh đẹp xuân hồng cuốn hút ta
Chồi xanh lộc đỏ ấp ôm nhà
Yêu thương nở rộ bờ nhân ái
Hạnh phúc vươn tầm bến vị tha
Phố xá thênh thang người múa cột
Hàng hiên rộng rãi kẻ leo đà
Đầu thôn gánh xiếc bày trên cỏ
Bọn khỉ chiêu trò cũng hát ca.

DCHL


http://s12.postimg.org/x07i4v92l/XDE.jpg

vancali96
04-01-2016, 07:54 AM
18. Giỡn Trăng

Trăng già có lẽ thích Nam Cao
Trăng gặp Hoài Lang chẳng muốn chào
Trăng giữ lời thề êm lối cỏ
Trăng tìm chữ ước ngọt đường sao
Trăng vun số mạng câu vừa nói
Trăng đắp tình duyên ý đã trào
Trăng giữa đôi bờ đêm chiếu rọi
Trăng vàng nhớ kẻ thiệp hồng trao.

DCHL

Trăng

Trăng ở non ngàn chổ thật cao
Trăng thơ thi sĩ bút nghiên chào
Trăng mờ cánh nhạn sầu duyên phận
Trăng sáng vườn chè tủi ánh sao
Trăng dệt ân tình mơ ước dậy
Trăng thêu kỷ niệm nhớ nhung trào
Trăng nằm đỉnh núi hình lơi lả
Trăng mật đêm ngày mộng thắm trao

Vancali 1.3.15


http://s29.postimg.org/o9uhq1p9j/Trang.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
04-01-2016, 09:08 PM
http://s23.postimg.org/w2r45xduj/Cung_vo.jpg


Cảnh Trên Trời

Rảnh rỗi trèo thang đến tận trời
Thiên đàng mở cổng ý mèn ơi
Nam Tào ngủ gật cô Hằng bỏ
Bắc Đẩu xem hoa chú Cuội rời
Bận bịu Sơn Thần ham nhảy múa
An nhàn Thổ Địa thích ngồi chơi
Danh lam thắng cảnh ru tình mộng
Ngắm quả đào tiên cảm kích lời.

DCHL

vancali96
05-01-2016, 08:45 AM
Cảnh Trên Trời

Rảnh rỗi trèo thang đến tận trời
Thiên đàng mở cổng ý mèn ơi
Nam Tào ngủ gật cô Hằng bỏ
Bắc Đẩu xem hoa chú Cuội rời
Bận bịu Sơn Thần ham nhảy múa
An nhàn Thổ Địa thích ngồi chơi
Danh lam thắng cảnh ru tình mộng
Ngắm quả đào tiên cảm kích lời.

DCHL

Lão Tề

Hung tin náo loạn cả trên trời
Thượng Đế ôm đầu tiếng hỡi ơi
Hớp gió Na Tra liền sớm chạy
Quơ tay Dương Tiễn vội mau rời
Hồng đào vạn tuổi kề răng thử
Linh dược lâu ngày bỏ miệng chơi
Thái Thượng bắt “ Tề “ vào bát quái
Hỏa thiêu Đại Thánh khóc vang lời

Vancali 1.4.15

http://s18.postimg.org/hrzyfzxvd/Lao_Te.jpg

vancali96
05-01-2016, 10:24 AM
http://s24.postimg.org/xku0xqojp/image.jpg


Vịnh Cây Cầu

Lắt lẻo tòn ten cũng nhịp cầu
Bao người mát dạ chẳng chờ lâu
Thân cong dãi nắng tha hồ khỉ
Mắt cứng dầm sương mặc sức hầu
Pháo đỏ đưa nàng thương bến rộng
Trâm vàng rước chị ngán bờ sâu
Mang xuân gởi trọn vào trang sách
Đến lúc tàn hơi bụng chớ rầu.

DCHL

Qua cầu

Đòng đưa gót ngọc muốn qua cầu
Sợ té tần ngần đứng thật lâu
Gió thổi lòng mơ người đến đón
Cây nghiêng dạ ước kẻ sang hầu
Chân lần từng bước nghe tê dại
Nước chảy theo dòng biết cạn sâu
Thân gái dặm trường bao cạm bẫy
Vì lo trẻ khổ mẹ hay rầu

Vancali 1.4.15

http://s14.postimg.org/k35x6j70h/Qua_cau.jpg

HỒNG THOẠI
05-01-2016, 10:46 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
( Họa bài CHÚC LỄ của TG vancali )

Trọn tấm tình chân chúc vạn lời
Hằng bao tốt đẹp quyện quanh đời
Niềm vui, sức khỏe giăng tràn lối
Hạnh phúc, tiền tài trải ngập nơi
Dựng tháp công danh lừng gốc cội
Trồng cây đức độ chạm mây trời
Bính Thân rộn rã điều tươi mới
Những chuyện ưu phiền sẽ rụng rơi.
HỒNG THOẠI 05.01.15

Dạ Cổ Hoài Lang
05-01-2016, 08:14 PM
http://s18.postimg.org/hrzyfzxvd/Lao_Te.jpg


Dạ Cổ Hoài Lang

Dạ Cổ Hoài Lang quậy mát trời
Không còn bẽn lẽn phút à ơi
Người thương kẻ ghét chân quàng chạy
Bút nhớ nghiên mong cẳng chửa rời
Viết vội dăm dòng khi cháu ngủ
Ghi liền mấy ý buổi con chơi
Song thưa gió thổi khua cành lá
Dế gáy thâu đêm rộn rã lời.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
05-01-2016, 10:40 PM
http://s23.postimg.org/mayot3m6z/Chuc_le_giang_sinh_2015.jpg




CHÚC MỪNG NĂM MỚI
( Họa bài CHÚC LỄ của TG vancali )

Trọn tấm tình chân chúc vạn lời
Hằng bao tốt đẹp quyện quanh đời
Niềm vui, sức khỏe giăng tràn lối
Hạnh phúc, tiền tài trải ngập nơi
Dựng tháp công danh lừng gốc cội
Trồng cây đức độ chạm mây trời
Bính Thân rộn rã điều tươi mới
Những chuyện ưu phiền sẽ rụng rơi.
HỒNG THOẠI 05.01.15


Chúc Xuân

Đầu xuân chúc bạn một vài lời
Lộc đỏ quanh năm kết mộng đời
Vẹn vẽ cành duyên đan khắp chốn
Đong đầy rễ phận quyện cùng nơi
Dâu hiền rể thảo tình mai trúc
Lá thắm chim xanh nghĩa biển trời
Đợi phút giao thừa hoa cúng phật
Tiền nhiều bỏ túi dễ gì rơi.

DCHL

vancali96
06-01-2016, 08:58 AM
http://s23.postimg.org/mayot3m6z/Chuc_le_giang_sinh_2015.jpg


Dạ Cổ Hoài Lang

Dạ Cổ Hoài Lang quậy mát trời
Không còn bẽn lẽn phút à ơi
Người thương kẻ ghét chân quàng chạy
Bút nhớ nghiên mong cẳng chửa rời
Viết vội dăm dòng khi cháu ngủ
Ghi liền mấy ý buổi con chơi
Song thưa gió thổi khua cành lá
Dế gáy thâu đêm rộn rã lời.

DCHL




Sớ Táo

Táo Quân mở sớ báo lên trời
Mạng ảo tiêu điều Thượng Đế ơi
Dạ Cổ “Việt Nam“ tay viết tới
Xuân Sinh “Thư Quán“ bút nghiên rời
Vui đùa bác Thoại như là chán
Xướng họa huynh Hòa vẫn muốn chơi
Độc diễn Van Cà sao thấy nản
Thần đây mạn phép bẩm đôi lời.

Vancali 1.5.16

http://s13.postimg.org/r0yvmdurb/So_tao.jpg

vancali96
06-01-2016, 09:34 AM
THƠ ĐƯỜNG
(Ngũ độ thanh)

Thơ Đường rạng rỡ tỏa ngàn nơi
Sảng khoái điềm nhiên mãi tuyệt vời
Thể luật tưng bừng thơm nghĩa sáng
Từ ngôn rộn rã ngát hương đời
Tình trong xướng họa luôn vàng tỏ
Bóng ngọc hòa giao vẫn đỏ ngời
Gĩư cả trời xanh cùng nhịp sóng
Thi đàn lộng gió thả hồn chơi.

Mạnh Kỷ
29/12/2015

ĐƯỜNG THI

Rộn rã thơ Đường trải khắp nơi
Vần niêm thể luật mãi cao vời
Êm đềm ý nghĩa chờ trao kẻ
Rạng rỡ từ ngôn ước tỏa đời
Chữ dệt không huyền so cảnh thắm
Màu thêu nặng ngã sánh trăng ngời
Bao ngày gắng giũa lòng mơ mộng
Vẻ sắc hương thầm nỗ lực chơi.

Huy Thanh
29-12-2015

Thơ ngũ độ

Cõi ảo kim bằng khắp mọi nơi
Đường thơ lả lướt mộng xa vời
Thôn làng nghĩa nặng bàn nhân thế
Viễn xứ tình thâm trải sự đời
Nhịp trỗi trầm ngâm lời sáng tỏ
Chèo buông yểu điệu ý trong ngời
Người tung ngũ độ lời thân ái
Kẻ hứng năm vần chữ đệt chơi

Vancali 1.5.16

http://s27.postimg.org/x57bi82er/Tho_ngu_do_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
06-01-2016, 10:26 AM
Sớ Táo

Táo Quân mở sớ báo lên trời
Mạng ảo tiêu điều Thượng Đế ơi
Dạ Cổ “ Việt Nam “ tay viết tới
Xuân Sinh “ Thư Quán “ bút nghiên rời
Xướng họa huynh Hòa như đã chán
Vui đùa bác Thoại vẫn còn chơi
Van Cà độc diễn sao buồn nản
Thần đây mạn phép bẩm đôi lời

Vancali 1.5.16

http://s21.postimg.org/y67gq9kvb/So_tao.jpg




Trống Vắng

Nhiều khi ngán ngẩm muốn kêu trời
Biệt tích phương nào chiến hữu ơi
Nắng rọi vườn lan câu tứ bỏ
Trăng xuyên ngõ hạnh xướng niêm rời
Thầy Hòa vứt bút thơ không họa
Bạn Tĩnh xa trường nhạc chán chơi
Ngoảnh lại trông qua càng trống vắng
Lê thê ý vụn ráng thêm lời.

DCHL

vancali96
07-01-2016, 09:11 AM
http://s23.postimg.org/ce3p6fybf/tra_lai_em.png

Kỷ niệm yêu

Ngày qua ước hẹn dưới trăng vàng
Lối mộng ai chờ gót ngọc sang
Pháo nổ làm cho tim lói ngực
Thuyền đi để phải tóc bung càng
Mong người gác vắng mơ tràn giấc
Nhớ bạn canh dài dệt kín trang
Sáo đã qua sông thề vội xóa
Còn đâu kỷ niệm khắc thân bàng

Vancali 1.6.15

http://s16.postimg.org/9ur31dwqt/Ky_niem_yeu.jpg

HỒNG THOẠI
07-01-2016, 10:28 AM
http://s21.postimg.org/y67gq9kvb/So_tao.jpg



GIỮA TRỜI MÂY BAY
( Họa đảo vận )

Mạn phép hoàng thiên, tớ đỡ lời:
- Sao mà chán nản? Cứ vui chơi!
Vần thơ rộn rã, mong làm tới!
Khúc nhạc du dương, miễn tách rời!
Đã trách ông Hòa, cô chớ đợi
Rồi dìm lão Thoại, chị đừng ơi
Cho lòng nhẹ nhõm khi ngày khởi
Tựa áng mây bay lộng giữa trời.
HỒNG THOẠI 07.01.16

vancali96
07-01-2016, 10:38 AM
Phong Tục Đầu Năm

Mọi thứ đầu năm cứ muốn thừa
Xuân này kẹo mứt đã làm chưa
Trà thơm chật tủ đừng nên ít
Bánh ngọt đầy mâm thế mới vừa
Mấy khóm đồng tiền thay chậu cũ
Dăm cành vạn thọ giữ bồn xưa
Cây nêu phải dựng xua loài quỷ
Kéo bạn về chơi rượu nhớ chừa.

DCHL


http://s11.postimg.org/9nyvbyzdf/Dau_nam.jpg

Tran Xuan Sinh
07-01-2016, 03:18 PM
Sớ Táo


Táo Quân mở sớ báo lên trời
Mạng ảo tiêu điều Thượng Đế ơi
Dạ Cổ “Việt Nam“ tay viết tới
Xuân Sinh “Thư Quán“ bút nghiên rời

Vui đùa bác Thoại như là chán
Xướng họa huynh Hòa vẫn muốn chơi
Độc diễn Van Cà sao thấy nản
Thần đây mạn phép bẩm đôi lời.


Vancali 1.5.16


http://s21.postimg.org/y67gq9kvb/So_tao.jpg


GÕ MẤY LỜI

Gửi Táo chầu lên tận cõi trời
Thương tình mạng ảo chút người ơi
Xuân Sinh vẫn họa thơ làm tới
Dạ Cỗ còn phô ảnh chụp rời
Chọn chữ Huynh Hòa hay chẳng đợi
Thay vần Chú Thoại đẹp nào chơi
Van Cà bẩm quá điều e bởi
Buồn bã ngồi rong gõ mấy lời.

TXS 07/01/2016

(*) TXS mạn phép sửa bài viết của Van Cà khác bài trong ảnh. Xá lỗi nhé!

vancali96
08-01-2016, 08:40 AM
Sớ Táo

Táo Quân mở sớ báo lên trời
Mạng ảo tiêu điều Thượng Đế ơi
Dạ Cổ “Việt Nam“ tay viết tới
Xuân Sinh “Thư Quán“ bút nghiên rời
Vui đùa bác Thoại như là chán
Xướng họa huynh Hòa vẫn muốn chơi
Độc diễn Van Cà sao thấy nản
Thần đây mạn phép bẩm đôi lời.

Vancali 1.5.16

GÕ MẤY LỜI

Gửi Táo chầu lên tận cõi trời
Thương tình mạng ảo chút người ơi
Xuân Sinh vẫn họa thơ làm tới
Dạ Cỗ còn phô ảnh chụp rời
Chọn chữ Huynh Hòa hay chẳng đợi
Thay vần Chú Thoại đẹp nào chơi
Van Cà bẩm quá điều e bởi
Buồn bã ngồi rong gõ mấy lời.

TXS 07/01/2016

(*) TXS mạn phép sửa bài viết của Van Cà khác bài trong ảnh. Xá lỗi nhé!

Cám ơn bác Xuân Sinh sửa sai dùm bài thơ thất luật , chúc bác luôn vui mạnh .

Thơ thất luật

Đèn nhang cửa Phật tạ ơn trời
Thư Quán sum vầy bạn khắp nơi
Bởi bác Xuân Sinh cờ vẫn phất
Và huynh Dạ cổ bút đâu rời
Quốc Quyền mấy tháng đà không tới
Hòa Phạm bao ngày lại nghĩ chơi
Cũng tại Van làm thơ thất luật
Để cho thi hữu phải im lời

Vanclai 1.7.16

http://s16.postimg.org/8t14d9f9h/Tho_that_luat.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
08-01-2016, 10:08 AM
http://s16.postimg.org/8t14d9f9h/Tho_that_luat.jpg



GIỮA TRỜI MÂY BAY
( Họa đảo vận )

Mạn phép hoàng thiên, tớ đỡ lời:
- Sao mà chán nản? Cứ vui chơi!
Vần thơ rộn rã, mong làm tới!
Khúc nhạc du dương, miễn tách rời!
Đã trách ông Hòa, cô chớ đợi
Rồi dìm lão Thoại, chị đừng ơi
Cho lòng nhẹ nhõm khi ngày khởi
Tựa áng mây bay lộng giữa trời.

HỒNG THOẠI 07.01.16


GÕ MẤY LỜI

Gửi Táo chầu lên tận cõi trời
Thương tình mạng ảo chút người ơi
Xuân Sinh vẫn họa thơ làm tới
Dạ Cỗ còn phô ảnh chụp rời
Chọn chữ Huynh Hòa hay chẳng đợi
Thay vần Chú Thoại đẹp nào chơi
Van Cà bẩm quá điều e bởi
Buồn bã ngồi rong gõ mấy lời.

TXS 07/01/2016

Bỡn Tình

Bình tâm tĩnh trí chẳng than trời
Xướng họa xin đừng vội vã ơi
Chữ khắc từ tim niêm chớ bỏ
Vần gieo tại não luật không rời
Cô Cà lãng đãng thầy Sinh nhắc
Dạ Cổ khù khờ lão Thoại chơi
Vẫn bác Huy Thanh và Mạnh Kỷ
Thu Giang Vũ khúc cứ thêm lời.

DCHL

vancali96
08-01-2016, 11:03 AM
Hồn đau


Vợ chồng giận dỗi khó gần nhau
Dẫu biết hờn ghen ngấn lệ trào
Lúc trước buông lời nghe ngọt dịu
Bây giờ mở miệng nói trên cao
Trăm năm sánh bước thề hoa tặng
Suốt kiếp bên người hứa nhẫn trao
Ai bảo đêm trường quên gối mộng
Bên đèn cô lẻ khiến hồn đau

Vancali 96


http://s18.postimg.org/nmpiptz6h/Hon_dau.jpg

vancali96
09-01-2016, 08:42 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/gickr.com_Vay-tay3_zpsrrcjjiea.gif

VẪY TAY THỂ DỤC

Thân già thể dục vẫy bàn tay
Đứng thẳng chân yên ngực nở đầy
Đẩy trước tung đều như gió chạm
Đưa sau hất mạnh tựa rồng bay
Bao liều thuốc giảm khô từng bữa
Bấy sức người tăng khỏe mỗi ngày
Điểm tính thời gian mà trải nghiệm
Tâm lòng bạn muốn chính là đây./.

TXS 08/01/2016

TRẢI NGHIỆM

Thể dục ru thầm nhớ vẫy tay
Lồng sâu hít đủ ngực no đầy
Tung đều thẳng cước như mèo chạy
Ngẩng nhẹ cao đầu giống hoẵng bay
Giữa thế môi hồng tươi vạn buổi
Ngoài sân miệng khỏe thắm trăm ngày
Không cần thuốc nữa mà luôn mạnh
Trải nghiệm tâm hồn đã ước đây.

Huy Thanh
08-01-2016


ĐỜI LUÔN KHỎE


Cụ giáo đàng hoàng đứng vẫy tay
Hồng da sáng mắt nét căng đầy
Người vươn gót thẳng ,hình như đếm
Ngực ưỡn lưng bằng , dáng tựa bay
Mỗi bận ăn cơm thường lạc bữa
Từng phen thảo tứ lại quên ngày
Thời gian chảy mãi đời luôn khỏe
Ắt hẳn thi đàn hội ở đây.

Mạnh Kỷ
08/01/2016

http://s7.postimg.org/gfsdk7qsr/Song_khoe.jpg

Ngan Hoa
09-01-2016, 05:06 PM
Hôm nay cuối tuần rùi, em xin dán lên kính mời quý huynh tỷ đọc cho vui ạ!

TẶNG CHỊ VAN
Chị Cà, ngưỡng mộ từ lâu
Thơ hay em tặng một bầu hồng nhi
Ca li chẳng thiếu điều chi
Chúc Mừng Năm Mới Đường thi một bài
Cùng bè bạn nhậu lai rai
Món ngon đặc sản đem bày ra đây
Xóm Đường ơi hãy vui vầy…

THỰC PHẨM MỪNG XUÂN

Côn trùng tích nọc ở đàng đuôi
Nó quặp vào mông tựa mũi dùi
Bọ cạp đeo môi mày trắng dã
Ong bầu chích ngực vú đen thui
Xào lăn sả ớt ăn nhiều vị
Nướng vỉ tương chanh ngửi lắm mùi
Hội ngộ thành viên mừng Tết đến
Thi đàn rộn rã thật là vui!

Ngàn Hoa 9-1-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
09-01-2016, 09:47 PM
http://s18.postimg.org/nmpiptz6h/Hon_dau.jpg

Xóa Hết

Cãi cọ chi mà để vắng nhau
Dòng thơ đắng đót lại tuôn trào
Tình anh vẫn ấm bên trời rộng
Nghĩa chị luôn dày cạnh núi cao
Ngắm cánh hoa hồng khi dạ gởi
Xem đàn bướm trắng thuở lòng trao
Đò trăng mãi đậu bờ tươi sáng
Xóa hết cho rồi những khổ đau.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
09-01-2016, 10:16 PM
Trả Lại Em

Trả lại cho em giọt nắng vàng
Tôi về đón lạnh buổi đông sang
Vì ham viết lách nên tòe mỏ
Bởi nghịch văn chương mới gãy càng
Phận hẩm duyên ôi kề mấy lớp
Men nồng rượu đắng ủ từng trang
Miền xa cất bước không vương lụy
Chốn cũ còn nguyên phút bẽ bàng.

DCHL




Kỷ niệm yêu

Ngày qua ước hẹn dưới trăng vàng
Lối mộng ai chờ gót ngọc sang
Pháo nổ làm cho tim lói ngực
Thuyền đi để phải tóc bung càng
Mong người gác vắng mơ tràn giấc
Nhớ bạn canh dài dệt kín trang
Sáo đã qua sông thề vội xóa
Còn đâu kỷ niệm khắc thân bàng

Vancali 1.6.15

Lẽ Tự Nhiên

Lá cỏ tương tư cũng héo vàng
Dân nghèo vạn thuở chẳng cao sang
Còm nhom ngó tựa thân bồ liễu
Mạnh mẽ trông như chú kiến càng
Ruộng lúa ru đời êm ái bậc
Câu từ tặng sách ngọt ngào trang
Đò neo bến cũ vui con nước
Sãi cánh trời mây chí đại bàng.

DCHL

vancali96
09-01-2016, 11:03 PM
http://s18.postimg.org/nmpiptz6h/Hon_dau.jpg





Xóa Hết

Cãi cọ chi mà để vắng nhau
Dòng thơ đắng đót lại tuôn trào
Tình anh vẫn ấm bên trời rộng
Nghĩa chị luôn dày cạnh núi cao
Ngắm cánh hoa hồng khi dạ gởi
Xem đàn bướm trắng thuở lòng trao
Đò trăng mãi đậu bờ tươi sáng
Xóa hết cho rồi những khổ đau.

DCHL

http://s23.postimg.org/x0gu0q6jf/Dong_sau.jpg

HỒNG THOẠI
10-01-2016, 06:33 AM
http://s18.postimg.org/nmpiptz6h/Hon_dau.jpg



http://s16.postimg.org/58rx681rp/Dong_sau.jpg





MONG

Cớ sự chi mà nỡ giận nhau
Làm cho suối lệ phải dâng trào?
Bên thì héo hắt xui lòng nhão
Phía lại om sòm trỗi giọng cao
Thắm thiết bao lần chồng nhẹ bảo
Êm đềm những lúc vợ thầm trao
Đôi mình chớ để nhà huyên náo
Hạnh phúc đâu cần nhuốm nỗi đau!
HỒNG THOẠI 10.01.16

vancali96
10-01-2016, 08:44 AM
Lưu Bình - Dương Lễ

Thầm thương kẻ sĩ một Lưu Bình
Lịch sử bao đời đã chứng minh
Bạc chất đầy rương thì chén rượu
Vàng niêm cứng tủ lại phong tình
Ăn chơi tận mạng người theo đuổi
Đói khổ cùng đường bạn rẻ khinh
Nếm vị cà thâm nuôi mộng lớn
Nhờ Dương Lễ tặng mới nên hình.

DCHL

Đất Việt

Đất Việt nhiều năm hưởng thái bình
Nhờ tài lèo lái thật anh minh
Hoa Kỳ quan hệ cho tròn nghĩa
Trung Quốc giao lưu phải có tình
Lúc tiến răn đe làm kẻ sợ
Khi lùi khoan nhượng tránh người khinh
Bốn mươi năm vẹn toàn quê mẹ
Quốc tế vang danh “ chữ ếch “ hình

Vancali 1.9.16


http://s30.postimg.org/5b31k8ett/Dat_me.jpg

hoanggiao
10-01-2016, 10:55 AM
[QUOTE=vancali96;248022]


http://s18.postimg.org/nmpiptz6h/Hon_dau.jpg


MONG

Cớ sự chi mà nỡ giận nhau
Làm cho suối lệ phải dâng trào?
Bên thì héo hắt xui lòng nhão
Phía lại om sòm trỗi giọng cao
Thắm thiết bao lần chồng nhẹ bảo
Êm đềm những lúc vợ thầm trao
Đôi mình chớ để nhà huyên náo
Hạnh phúc đâu cần nhuốm nỗi đau!
HỒNG THOẠI 10.01.16


CHỚ ĐỂ ĐAU

Mắc phải sai lầm hụt hẫng nhau
Vào ra thấp thỏm lệ tuôn trào
Hờn anh mắt đỏ lời buông nặng
Dỗi thiếp môi dày mặt vểnh cao
Hãy bởi từng giây chiều tím hẹn
Nên vì những phút nụ hồng trao
Cùng xem lại nhé mình nhen lửa
Bạn hỡi tim này chớ để đau

Hoàng Giao
10/01/2016

vancali96
10-01-2016, 09:43 PM
Hôm nay cuối tuần rùi, em xin dán lên kính mời quý huynh tỷ đọc cho vui ạ!

TẶNG CHỊ VAN
Chị Cà, ngưỡng mộ từ lâu
Thơ hay em tặng một bầu hồng nhi
Ca li chẳng thiếu điều chi
Chúc Mừng Năm Mới Đường thi một bài
Cùng bè bạn nhậu lai rai
Món ngon đặc sản đem bày ra đây
Xóm Đường ơi hãy vui vầy…

THỰC PHẨM MỪNG XUÂN

Côn trùng tích nọc ở đàng đuôi
Nó quặp vào mông tựa mũi dùi
Bọ cạp đeo môi mày trắng dã
Ong bầu chích ngực vú đen thui
Xào lăn sả ớt ăn nhiều vị
Nướng vỉ tương chanh ngửi lắm mùi
Hội ngộ thành viên mừng Tết đến
Thi đàn rộn rã thật là vui!

Ngàn Hoa 9-1-2016





"MỌC ĐUÔI"
( Họa vui. Đảo vận )

Họp mặt xuân này sẽ rất vui
Ngàn Hoa nhớ đến để thơm mùi
Tê lòng hạng nhất là nem lụi
Khoái khẩu ngôi nhì ấy thỏ thui
Mẫu đẹp anh nhìn chưa kịp xúi
Đồ ngon chị gắp chửa nhanh dùi
Còn như số phận mình đen đủi
Ắt hẳn ra về bạn mọc đuôi.
HỒNG THOẠI 10.01.16

Mến tặng Ngàn Hoa


Ngàn Hoa nổi tiếng từ lâu
Văn hay xin tặng một bầu hồng nhi
Việt Nam chẳng thiếu điều chi
Chúc Mừng Năm mới làm chi phát tài
Cùng bè bạn nhậu lai rai
Món ngon đặc sản đem bày ra đây
Xóm đường chung sức dựng xây
Mai này con cháu một bầy cho vui … hì hì

Vui Xuân

Đón Tết tưng bừng chó vẫy đuôi
Thịt heo cắt khúc lấy cây dùi
Người thì bắt cá ra vườn lụi
Kẻ lại đem bò xuống bếp thui
Nấu lẩu quanh bàn nghe nức mũi
Hầm chao cả xóm thấy thơm mùi
Đầu năm bọn trẻ đi mừng tuổi
Phong đỏ đầy tiền … pháo nổ vui

Vancali 1.10.16

http://s1.postimg.org/mju8472sf/vui_xuan.jpg

vancali96
10-01-2016, 10:51 PM
http://s13.postimg.org/4gllis52f/image.jpg


Thiếu Phụ Khóc Chồng

Cứ ngỡ trăm năm dựa bóng tùng
Nào ngờ chuyện kiết hóa thành hung
Hoa xuân đã nhạt màu tươi tắn
Cỏ hạ còn nguyên sắc lạnh lùng
Kẻ tại dương trần khơi dạ nhớ
Người về địa phủ tắt lòng rung
Đường đời cách biệt chia hai ngã
Nước mắt đau thương nhỏ tận cùng.

DCHL

Thương tiếc

Trời kia vội nỡ cướp thân tùng !
Một sớm sa trường báo chuyện hung
Rách nát long bào khi lội kiếm
Tả tơi chiến mã lúc săn lùng
Cao sanh lại để anh hùng bại
Tạo hóa sao đành thục nữ rung
Trăng mật dư hương còn phảng phất
Người đi kẻ ở … tiếc vô cùng !

Vancali 1.10.16


http://s1.postimg.org/50vlutmgv/Thuong_tiec.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
10-01-2016, 11:15 PM
http://s17.postimg.org/x8p6sbxin/Thuong_tiec.jpg


Kể Chuyện Ma

Rẻo lạnh về khuya trống điểm tùng
Trăng gầy nhợt nhạt sắc vàng hung
Xa xăm khói trắng càng kinh dị
Thấp thoáng mây đen rất lạ lùng
Cẳng nhấc không lên vì dáng rũ
Môi cười chẳng được bởi hình rung
Đi ngang nghĩa địa giờ linh ứng
Bảy tám hồn ma cứ đợi cùng.

DCHL

vancali96
11-01-2016, 11:53 AM
http://s14.postimg.org/3nmybr569/khockkk.png


Con Ốm

Bệnh mấy hôm nên chàng bỏ kẹo
Cho dù tấc dạ thì đang héo
Cha khuyên mỗi sáng cứ dùng dằng
Mẹ nói từng đêm còn nhõng nhẽo
Nét mặt buồn buồn lắm chú trêu
Bờ môi tủi tủi nhiều cô ghẹo
Ăn no ngủ kỹ thuốc thang đều
Tẩm bổ xong rồi con lại béo.

DCHL

Mê kẹo

Hôm rày mẹ giấu tiêu bình kẹo
Kiếm mãi không ra làm dạ héo
Cũng bởi ăn nhiều để bụng nhăn
Tại vì mập quá nên da nhẽo
Anh em giỡn hớt lại cười chê
Thi hữu phê bình xong chọc ghẹo
Mấy bữa thèm đường khiến ngủ mơ
Đến trường gặp bạn kêu bà béo

Vancali 1.10.16

http://s24.postimg.org/6zxqzm15h/Me_keo.jpg

vancali96
12-01-2016, 08:43 AM
http://s13.postimg.org/4gllis52f/image.jpg


Thiếu Phụ Khóc Chồng

Cứ ngỡ trăm năm dựa bóng tùng
Nào ngờ chuyện kiết hóa thành hung
Hoa xuân đã nhạt màu tươi tắn
Cỏ hạ còn nguyên sắc lạnh lùng
Kẻ tại dương trần khơi dạ nhớ
Người về địa phủ tắt lòng rung
Đường đời cách biệt chia hai ngã
Nước mắt đau thương nhỏ tận cùng.

DCHL


http://s1.postimg.org/50vlutmgv/Thuong_tiec.jpg





[COLOR="red"][SIZE="4"]Kể Chuyện Ma

Rẻo lạnh về khuya trống điểm tùng
Trăng gầy nhợt nhạt sắc vàng hung
Xa xăm khói trắng càng kinh dị
Thấp thoáng mây đen rất lạ lùng
Cẳng nhấc không lên vì dáng rũ
Môi cười chẳng được bởi hình rung
Đi ngang nghĩa địa giờ linh ứng
Bảy tám hồn ma cứ đợi cùng.

DCHL

http://s11.postimg.org/4b1zj5nqb/Thoi_doi.jpg

vancali96
13-01-2016, 08:30 AM
Bạn thơ

Đâu rồi nét chữ bạn tình thơ
Khắc khoải trăng khuya tựa cửa chờ
Bảy chữ hào hoa lòng mãi vọng
Năm vần lãng mạn mắt hoài mơ
Làm cho gác vắng tim cuồng nhịp
Để phải canh thâu sóng dội bờ
Bóng nhạn trời xa còn nhớ bến
Ơi người năm cũ chớ đành ngơ

Vancali 1.12.16

http://s18.postimg.org/en2dfv4o9/Ban_tho_3333.jpg

vancali96
14-01-2016, 09:12 AM
http://hinhanhdep.xyz/wp-content/uploads/2016/01/hinh-anh-dep-ve-tet.jpg
ĐÓN BÍNH THÂN


Tiễn Vỵ - quay về đón Bính Thân
Trời xanh nắng tỏa ánh trong ngần
Quê hương đổi sắc tươi hồn mộng
Tổ quốc thay màu thắm cảnh vân
Vượt thác khơi nguồn ngời nghĩa cả
Băng rừng mở lối sáng tình chân
Niềm vui rộn rã bừng năm tháng
Đất nước sang xuân đẹp bội phần.

Mạnh Kỷ
13/01/2016



XUÂN VỀ

Lãng tử giao mùa ngóng cụ Thân
Làng xưa cảnh mộng ngõ trăng ngần
Êm đềm trước cửa mơ vầng nguyệt
Lặng lẽ trong vườn ngắm thảm vân
Tỏa sắc hoa chào ân mãi thật
Thương màu bút tặng nghĩa hoài chân
Xuân về mở lối thầm ru khẽ
Đất giữ niềm vui thỏa vạn phần.

Ngàn Hoa 13-01-16


XUÂN BÍNH THÂN

Đưa Mùi rộn rã đón mừng Thân
Cảnh rạng chiều lam ngõ thắm ngần
Chẳng lẫn kim bằng sao với nguyệt
Không lầm bạn hữu gió cùng vân
Quê nhà đổi sắc mơ tình nặng
Tổ quốc thay màu mộng nghĩa chân
Rộng rãi đường hoa chờ pháo thả
Chào xuân giữ nếp đẹp muôn phần.

Lệ Hà 13-1-16

Năm khỉ

Mai vàng chuẩn bị đón năm Thân
Áo mới bầy con mặt sáng ngần
Đến chúc Trần Sinh lòng ái ngại
Sang mừng Mạnh Kỷ dạ phân vân
Đầu xuân nấu bánh ngồi tê cẳng
Giáp Tết bưng trà đãi mỏi chân
Hỏng biết An Hòa đâu gởi thiệp
Quà mua gói sẵn để dư phần

Vancali 1.13.16

http://s21.postimg.org/46iea38mf/Nam_khi_2222.jpg

vancali96
15-01-2016, 08:39 AM
RƠI

Lá bỗng buông cành vọng ảo rơi
Hồ thu nỡ để gió đông bồi
Nàng xuân chẳng đến chào hoa mộng
Lão hạ không về trải nắng khơi
Mắt đọng màn sương hờ hững cảnh
Thuyền nghiêng mặt nước ngẩn ngơ đời
Bao mùa cứ vậy theo dòng chuyển
Sóng giật ta thì mãi phải bơi

Hoàng Giao
14/01/2016

Lệ buồn

Bên đèn nhớ bạn lệ buồn rơi
Thệ ước tình yêu mấy thuở bồi
Đất khách thuyền đi triền núi khuất
Quê nhà bến ở chuyện lòng khơi
Cho làn má phấn u sầu dáng
Để kiếp hồng nhan trắc trở đời
Chiến cuộc điêu tàn ngưới mỗi ngả
Theo dòng ký ức thả hồn bơi

Vancali 1.14.16

http://s13.postimg.org/ukzsbib07/Le_bon.jpg

vancali96
16-01-2016, 08:31 AM
https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12400605_574273089397103_3065411806862745913_n.jpg ?oh=7bd79f542333123f9db4330604dd6ded&oe=57078A4D

CẢM TÁC TẤM HÌNH

Mang bình chữa cháy địu trên lưng
Đạp những vòng quay quấn bụi đường
Vạt áo mềm say ngơ ngẩn mộng
Thân hình đẹp ngó dịu dàng thương
Khen nàng gió nhẹ hồn phiêu lãng
Mộ tấm lòng son sức quật cường
Có thể tình em là lửa nóng
Cho đời ấm áp một vầng dương

HG

Gái thời đại

Gái trẻ đeo bình ở thắt lưng
Tìm nơi lửa cháy chạy quanh đường
Bâng quơ áo trắng làm mây cuộn
Ẻo lả môi hồng để bướm thương
Ánh mắt đa tình tâm dũng mãnh
Bờ vai lãng mạn chí kiên cường
Thời nay nữ tú đầy năng nổ
Ngó thẳng chân trời ngạo ánh dương

Vancali 1.15.16


http://s11.postimg.org/u3pcrbm7n/Gai_thoi_dai.jpg

HỒNG THOẠI
16-01-2016, 11:58 AM
RƠI

Lá bỗng buông cành vọng ảo rơi
Hồ thu nỡ để gió đông bồi
Nàng xuân chẳng đến chào hoa mộng
Lão hạ không về trải nắng khơi
Mắt đọng màn sương hờ hững cảnh
Thuyền nghiêng mặt nước ngẩn ngơ đời
Bao mùa cứ vậy theo dòng chuyển
Sóng giật ta thì mãi phải bơi

Hoàng Giao
14/01/2016



http://s13.postimg.org/ukzsbib07/Le_bon.jpg




XUÂN

Âm thầm lặng lẽ sắc vàng rơi
Để những xanh non mạnh mẽ bồi
Thỏa dạ tưng bừng mùa lộc tới
Nghe lòng hớn hở mạch nguồn khơi
Ngàn hoa rộ nở thênh thang lối
Vạt nắng hồng tô rạng rỡ đời
Cảnh vật đồng thanh nô nức khởi
Xuân vừa nhí nhảnh chuyển mình bơi.
HỒNG THOẠI 16.01.16

hoanggiao
16-01-2016, 07:29 PM
CHÚC XUÂN

Cúc thắm đài trang lộng lẫy đào
Mai vàng rực rỡ chúc tài cao
Mùa sang nắng ấm hoa bừng nở
Tết đến tình thân nụ vẫy chào
Đất nước xanh tươi cành lộc thưởng
Con người dịu ngọt tiếng lòng trao
Mừng cho tất cả thành công nhé
Sức khỏe niềm vui hạnh phúc trào

Hoàng Giao

vancali96
16-01-2016, 09:33 PM
CHÚC XUÂN

Cúc thắm đài trang lộng lẫy đào
Mai vàng rực rỡ chúc tài cao
Mùa sang nắng ấm môi hồng nở
Tết đến tình thân nụ biếc chào
Mảnh đất hân hoan nhành lộc thưởng
Con người khấp khởi tiếng lòng trao
Mừng cho tất cả thành công nhé
Sức khỏe niềm vui hạnh phúc trào

Hoàng Giao

Giao mùa

Bầy chim rộn rã khắp vườn đào
Tiếng hót chan hòa giọng vút cao
Báo lại muôn người Xuân sắp đến
Tin cho vạn vật Tết ra chào
Mừng anh phúc lộc an lành biếu
Chúc chị duyên tình hạnh phúc trao
Tiễn Ất Mùi đi vào quá khứ
Bính Thân nhậm chức … lệ vui trào

Vancali 1.16.16

http://s28.postimg.org/j5b8pi9wd/Giao_mau.jpg

vancali96
17-01-2016, 07:58 AM
Xuân xa nhà
( Họa bài Tết của TD )

Xuân này viễn xứ thấy buồn ghê
Cố quốc nhiều năm mộng sẽ về
Ước mãi không thành cho dạ xót
Mơ hoài chẳng được để hồn tê
Vì câu sự nghiệp danh còn thích
Bời chữ bạc tiền của cứ mê
Ấy thế cam đành thân lữ thứ
Xuân này viễn xứ thấy buồn ghê

Vancali 1.16.16

http://s21.postimg.org/70siveuzr/Xuan_xa_nha.jpg

vancali96
17-01-2016, 12:34 PM
Bạn đâu

Ngày qua Dạ Cổ bạn đâu rồi
Bỏ lại diễn đàn chỉ bóng tôi
Sáng đến cô đơn làm tóc rối
Đêm về giá lạnh để trăng côi
Cầu trời vạn sự tươi vui nhé
Khẩn Phật muôn điều xán lạn thôi
Có lẽ người đang nhiều việc bận
Mong rằng sớm gặp thưởng giò xôi

Vancali 1.16.16

http://s18.postimg.org/h6c13m789/Ban_dau_2233.jpg

vancali96
20-01-2016, 08:37 AM
BẶT TIN

Vài bữa nay rồi biến mất tăm
Về quê hay bận thắp hương rằm
Năm sao khách sạn mờ mặt chủ
Đệ nhất vườn hồng vắng kẻ chăm
Mốc phủ sân nhà hiên lạnh ngắt
Thơ xa bạn hữu cảnh buồn đằm
Có khỏe mời về say với hội
Không thì nói biết cử người thăm.

NVT


http://s21.postimg.org/781yr3ppz/Nho_ban_3333.jpg

HỒNG THOẠI
22-01-2016, 03:55 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=248695#post248695)


http://s11.postimg.org/ohme3r3yb/Doan_mo.jpg








TẠM CO
( Thầy Lang với giải độc đắc 1,5 tỷ USD )

Nếu đúng lời đồn sẽ chẳng lo
Cầu mong sự thật hổng đen mò
Hoài Lang họ thấy ôm bằng đỏ
Dạ Cổ dân bàn trúng quả to
Rộn rã đài loan - tên đã có
Xôn xao báo đệm - vé đang dò
Trời ban lộc lớn ai mà bỏ
Cái dzụ thơ Đường phải tạm co.
HỒNG THOẠI 22.01.16

hoanggiao
22-01-2016, 06:26 PM
Đoán mò

Bao ngày chẳng gặp bắt đầu lo
Dạ Cổ chơi đâu lại đoán mò
Xuống biển trai tìm mong khá giả
Lên rừng ngãi kiếm muốn giàu to
Nếu là ngọc quí dùng que thử
Hoặc phải vàng cây lấy lửa dò
Hỏng lẽ bây giờ ông đổi tánh
Thơ đường đã chán… thích nằm co

Vancali 1.21.16

http://s11.postimg.org/ohme3r3yb/Doan_mo.jpg


TẠM CO
( Thầy Lang với giải độc đắc 1,5 tỷ USD )

Nếu đúng lời đồn sẽ chẳng lo
Cầu mong sự thật hổng đen mò
Hoài Lang họ thấy ôm bằng đỏ
Dạ Cổ dân bàn trúng quả to
Rộn rã đài loan - tên đã có
Xôn xao báo đệm - vé đang dò
Trời ban lộc lớn ai mà bỏ
Cái dzụ thơ Đường phải tạm co.
HỒNG THOẠI 22.01.16


ĐỪNG LO

Gia đình có việc ấy đừng lo
Xuất hiện ngay thôi chớ vội mò
Lặng lẽ bao ngày con số đỏ
Êm đềm mấy bữa chiếc thùng to
Tờ mua đợi lúc quay vòng xổ
Quả trúng mừng khi nhấn phím dò
Dạ Cổ Hoài Lang đang rạng rỡ
Thi đàn trở lại chẳng hề co

Hoàng Giao[/CENTER]

vancali96
23-01-2016, 10:13 AM
Để đời

Cõi thế xin dùm bỏ cái tôi
Trăm năm cát bụi cũng bay rồi
Nhà cao sự nghiệp ngờ đâu mất
Chức lớn bạc tiền bỗng chốc trôi
Chớ có hoài công mòn gối vậy
Đừng hòng phí sức khổ thân thôi
Thơ đường bẩy chữ vui bằng hữu
Đá tạc ngàn năm tiếng để đời

Vancali 1.22.16

http://s18.postimg.org/gk8groord/De_doi.jpg

Ngan Hoa
23-01-2016, 07:40 PM
Thơ cuối tuần, kính mời quý huynh tỷ đọc cho vui ạ:

BIỂN CHIỀU
Gió lộng đùa mây ngắm biển chiều
Mơ màng ánh nguyệt thỏa niềm yêu
Đa tình cảnh mộng êm đềm lắm
Lãng mạn dòng thương rộn rã nhiều
Nghĩa thắm riêng mình không quạnh quẽ
Ân nồng một bóng chẳng cô liêu
Thuyền ra sóng vỗ trùng dương gọi
Lặng lẽ chờ trăng đợi thủy triều.
Ngàn Hoa 23-01-16

Dạ Cổ Hoài Lang
23-01-2016, 09:12 PM
Đoán mò

Bao ngày chẳng gặp bắt đầu lo
Dạ Cổ chơi đâu lại đoán mò
Xuống biển trai tìm mong khá giả
Lên rừng ngãi kiếm muốn giàu to
Nếu là ngọc quí dùng que thử
Hoặc phải vàng cây lấy lửa dò
Hỏng lẽ bây giờ ông đổi tánh
Thơ đường đã chán… thích nằm co

Vancali 1.21.16


TẠM CO
( Thầy Lang với giải độc đắc 1,5 tỷ USD )

Nếu đúng lời đồn sẽ chẳng lo
Cầu mong sự thật hổng đen mò
Hoài Lang họ thấy ôm bằng đỏ
Dạ Cổ dân bàn trúng quả to
Rộn rã đài loan - tên đã có
Xôn xao báo đệm - vé đang dò
Trời ban lộc lớn ai mà bỏ
Cái dzụ thơ Đường phải tạm co.

HỒNG THOẠI 22.01.16


ĐỪNG LO

Gia đình có việc ấy đừng lo
Xuất hiện ngay thôi chớ vội mò
Lặng lẽ bao ngày con số đỏ
Êm đềm mấy bữa chiếc thùng to
Tờ mua đợi lúc quay vòng xổ
Quả trúng mừng khi nhấn phím dò
Dạ Cổ Hoài Lang đang rạng rỡ
Thi đàn trở lại chẳng hề co

Hoàng Giao

Lý Do

Cảnh sống bây giờ triệu nỗi lo
Đây cơm đó gạo mỏi tay mò
Tròng trành lá số ngoài sân rộng
Lảo đảo cây đời giữa sóng to
Kiệt sức bầu thơ nào xét hỏi
Tàn hơi túi rượu chẳng thăm dò
Nhà tranh mái rạ vui mây nước
Gác vắng đêm dài cẳng duỗi co.

DCHL

vancali96
23-01-2016, 09:24 PM
Thơ cuối tuần, kính mời quý huynh tỷ đọc cho vui ạ:

BIỂN CHIỀU
Gió lộng đùa mây ngắm biển chiều
Mơ màng ánh nguyệt thỏa niềm yêu
Đa tình cảnh mộng êm đềm lắm
Lãng mạn dòng thương rộn rã nhiều
Nghĩa thắm riêng mình không quạnh quẽ
Ân nồng một bóng chẳng cô liêu
Thuyền ra sóng vỗ trùng dương gọi
Lặng lẽ chờ trăng đợi thủy triều.
Ngàn Hoa 23-01-16

Cám ơn Ngàn Hoa ghé thăm với bài thơ hay , chúc Ngàn Hoa luuôn tươi trẻ yêu đời .

Nhịp yêu

Bô Sa nắng đẹp tím mây chiều
Khắc khoải cung lòng gõ nhịp yêu
Tết ở quê nhà thương bạn lắm
Xuân nơi đất khách nhớ ai nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ ấu
Là mấy ân tình chốn tịch liêu
Lưu bút hằn sâu vào ký ức
Như dòng nước chảy lúc cương triều

Vancali 1.23.16

http://s17.postimg.org/dsq7l44nj/Nhip_yeu.jpg

vancali96
24-01-2016, 09:05 AM
Lý Do

Cảnh sống bây giờ triệu nỗi lo
Đây cơm đó gạo mỏi tay mò
Tròng trành lá số ngoài sân rộng
Lảo đảo cây đời giữa sóng to
Kiệt sức bầu thơ nào xét hỏi
Tàn hơi túi rượu chẳng thăm dò
Nhà tranh mái rạ vui mây nước
Gác vắng đêm dài cẳng duỗi co.

DCHL

Tạ ơn

Cảm tạ ơn trời dạ bớt lo
Trắng đen đã biết hỏng thăm mò
Vì huynh mạnh khỏe lời êm ái
Bởi bạn yên lành chuyện nhỏ to
Gõ cửa Hoàng Giao tin hết sợ
Gọi phôn Hồng Thoại báo thôi dò
Van Cà khoái chí mừng ra mặt
Chạy báo quanh làng cẳng duỗi co

Vancali 1.23.16

Xin lỗi quí huynh tỷ VNTQ vì huynh Dạ Cổ trở lại vui quá nên em làm lung tung , nhờ huynh chỉ sai em xin sửa lại câu thứ hai là (vần MÒ ) , chúc quí huynh tỷ ngày trước Tết Bính Thân vui mạnh bên gia đình và người thân .

http://s24.postimg.org/k3urpwm2t/Ta_on_2222.jpg

vancali96
24-01-2016, 11:21 AM
MỪNG GẶP BẠN

Mừng vui Dạ Cổ đã quay về
Dứt đoạn mưa sầu nắng thỏa thuê
Rộn rã vườn thơ tươi sắc lá
Say sưa bạn hữu vẹn câu thề
Trung trinh nghĩa khí lòng ghi tạc
Son sắt thâm tình dạ mãi mê
Chén rượu chúc nhau ngày gặp gỡ
Mừng vui Dạ Cổ đã quay về.

NVT

Tin mừng

Biết được hiền huynh đã trở về
Nhà hàng vội vã đặt bàn thuê
Từ nay má thắm vui niềm hứa
Sắp đến trăng non vẹn ước thề
Mặc sức “ tập danh “ làm dạ thích
Tha hồ “ ngũ độ “ để lòng mê
Xóm đường thi hữu như bừng sống
Biết được hiền huynh đã trở về

Vancali 1.23.16


http://s13.postimg.org/9ueva4hwn/Tin_mung.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
24-01-2016, 07:39 PM
NHẮN NHỦ

Dạ Cổ im lìm để bạn lo
Đương dưng biệt tích biết đâu mò
Sàn chơi vắng vẻ buồn ngao ngán
Chốn ở hoang tàn tiếng nhỏ to
Chức sắc lơ là gây hẫng hụt
Thường dân uẩn khúc khó thăm dò
Về thôi đỡ mỏi người trông ngóng
Giữ tấm thiện tình ... kẻo trói co

NVT



CHIA SẺ

Đêm ngày cuộc sống mỏi mòn lo
Để nỗi dòng sông vạn bước mò
Nặng nghĩa không đòi manh áo nhỏ
Vơi tiền chẳng muốn cỗ lòng to
Trời canh biển rộng thương tìm dõi
Liễu hẹn tình sâu nhớ hỏi dò
Diễn giải đôi lời câu chúc bạn
Gia đình hạnh phúc khỏi thèm co

Hoàng Giao


http://s24.postimg.org/k3urpwm2t/Ta_on_2222.jpg

Vui Với Bạn

Thôi đành tạm gác những sầu lo
Kiếm bạn vui chơi dẫu nói mò
Sáng gặp Vân Cà gieo ý nhỏ
Chiều tìm bác Thái đặt lời to
Câu thơ đứt đoạn chưa cần xét
Nốt nhạc sai cung chẳng thiết dò
Khẩn khoản nhờ Hoàng Giao bắt bệnh
Hiên nhà tối ngủ lại nằm co.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
24-01-2016, 09:33 PM
MỪNG GẶP BẠN

Mừng vui Dạ Cổ đã quay về
Dứt đoạn mưa sầu nắng thỏa thuê
Rộn rã vườn thơ tươi sắc lá
Say sưa bạn hữu vẹn câu thề
Trung trinh nghĩa khí lòng ghi tạc
Son sắt thâm tình dạ mãi mê
Chén rượu chúc nhau ngày gặp gỡ
Mừng vui Dạ Cổ đã quay về.

NVT



Tin mừng

Biết được hiền huynh đã trở về
Nhà hàng vội vã đặt bàn thuê
Từ nay má thắm vui niềm hứa
Sắp đến trăng non vẹn ước thề
Mặc sức “ tập danh “ làm dạ thích
Tha hồ “ ngũ độ “ để lòng mê
Xóm đường thi hữu như bừng sống
Biết được hiền huynh đã trở về

Vancali 1.23.16

http://s13.postimg.org/9ueva4hwn/Tin_mung.jpg



Chẳng Nỡ Rời Xa

Khi huynh với muội kéo chân về
Bút mực đêm ngày tiếp tục thuê
Gảy khúc nam bình say biển hẹn
Ngâm câu lục bát thỏa non thề
Giao hòa nghĩa nặng càng yêu thích
Kết nối tình đầy lại máu mê
Cảm động quay người đi chẳng nỡ
Khi huynh với muội kéo chân về.

DCHL

vancali96
24-01-2016, 09:50 PM
http://s24.postimg.org/k3urpwm2t/Ta_on_2222.jpg

Vui Với Bạn

Thôi đành tạm gác những sầu lo
Kiếm bạn vui chơi dẫu nói mò
Sáng gặp Vân Cà gieo ý nhỏ
Chiều tìm bác Thái đặt lời to
Câu thơ đứt đoạn chưa cần xét
Nốt nhạc sai cung chẳng thiết dò
Khẩn khoản nhờ Hoàng Giao bắt bệnh
Hiên nhà tối ngủ lại nằm co.

DCHL

Đời !

Cuộc sống trên đời vạn mối lo
An nhiên tự tại bước chân mò
Bền lòng bỏ mặc mưa tuy lớn
Vững chí cho dù gió có to
Dạ Cổ kiên cường đâu thể bỏ
Hoài Lang dũng mãnh chớ mong dò
Đường thơ trải nghiệm mùi nhân thế
Phẩy bút buông sầu hết lạnh co

Vancali 1.24.16

http://s7.postimg.org/o048v0iqj/Doi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
24-01-2016, 11:15 PM
Kiếp Làm Thuê

Thân vùi nắng gió đổi tiền công
Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
Vợ bệnh lâu ngày cam số kiếp
Con gầy suốt tháng chịu bần nông
Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
Khấn nguyện ông trời cho trúng thưởng
Thần tài vắng mặt hỏi buồn không ?

DCHL

vancali96
25-01-2016, 08:05 AM
Kiếp Làm Thuê

Thân vùi nắng gió đổi tiền công
Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
Vợ bệnh lâu ngày cam khốn khổ
Con gầy suốt tháng chịu bần nông
Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
Khấn nguyện ông trời cho trúng số
Thần tài vắng mặt hỏi buồn không ?

DCHL

http://s8.postimg.org/lq4bj0kut/So_ngheo.jpg

Tran Xuan Sinh
25-01-2016, 08:44 AM
Vui Với Bạn


Thôi đành tạm gác những sầu lo
Kiếm bạn vui chơi dẫu nói mò
Sáng gặp Vân Cà gieo ý nhỏ
Chiều tìm bác Thái đặt lời to
Câu thơ đứt đoạn chưa cần xét
Nốt nhạc sai cung chẳng thiết dò
Khẩn khoản nhờ Hoàng Giao bắt bệnh
Hiên nhà tối ngủ lại nằm co.


DCHL


Đời !


Cuộc sống trên đời vạn mối lo
An nhiên tự tại bước chân mò
Bền lòng bỏ mặc mưa tuy lớn
Vững chí cho dù gió có to
Dạ Cổ kiên cường đâu thể bỏ
Hoài Lang dũng mãnh chớ mong dò
Đường thơ trải nghiệm mùi nhân thế
Phẩy bút buông sầu hết lạnh co


Vancali 1.24.16


VẮNG BẠN

Bạn hữu eo xèo thứ chẳng lo
Hoài Lang vắng mặt hỏi thăm mò
Người khen của độc nhìn chưa rõ
Kẻ giận tâm thần nói cũng to
Có lẽ ông già chơi gợi bỏ
Còn không lũ trẻ hẹn đi dò
May nhờ lão hiện ra trình ngó
Được biết ta mừng khỏi duỗi co./.

TXS 25/01/2016

Tran Xuan Sinh
25-01-2016, 04:22 PM
Kiếp Làm Thuê

Thân vùi nắng gió đổi tiền công
Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
Vợ bệnh lâu ngày cam khốn khổ
Con gầy suốt tháng chịu bần nông
Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
Khấn nguyện ông trời cho trúng số
Thần tài vắng mặt hỏi buồn không?

DCHL

Số nghèo

Bởi nghèo phải chịu kiếp làm công
Vất vã quanh năm ở cánh đồng
Lúc lại dầm mưa thân rẫy ruộng
Khi thì dãi nắng nghiệp nhà nông
Lăng xăng ấy vậy tiền khô cạn
Tất bật mà sao nợ chất chồng
Sống cảnh thanh bần đời đạm bạc
Con đàn hủ hỉ thấy vui không.

Vancali 1.24.16

THÂN LÀM THUÊ

Biết nỗi thân nghèo chẳng luyện công
Làm thuê gặt hái ở trên đồng
Vài lưng bát gạo chưa đầy đủ
Bảy óc con người đã cạn nông
Tháng hỏi tiền tiêu vì chỗ vợ
Ngày xoay việc mướn bởi ông chồng
Xin trời thấu hiểu trông nhờ độ
Để chúng sinh giàu, dễ được không?

TXS 25/01/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
25-01-2016, 08:17 PM
Số Nghèo

Bởi nghèo phải chịu kiếp làm công
Vất vả quanh năm ở cánh đồng
Lúc lại dầm mưa thân rẫy ruộng
Khi thì dãi nắng nghiệp nhà nông
Lăng xăng ấy vậy tiền khô cạn
Tất bật mà sao nợ chất chồng
Sống cảnh thanh bần đời đạm bạc
Con đàn hủ hỉ thấy vui không.

Vancali 1.24.16


THÂN LÀM THUÊ

Biết nỗi thân nghèo chẳng luyện công
Làm thuê gặt hái ở trên đồng
Vài lưng bát gạo chưa đầy đủ
Bảy óc con người đã cạn nông
Tháng hỏi tiền tiêu vì chỗ vợ
Ngày xoay việc mướn bởi ông chồng
Xin trời thấu hiểu trông nhờ độ
Để chúng sinh giàu, dễ được không?

TXS 25/01/2016


HẠNH PHÚC

Đầu làng cuối xóm gặt dần công
Một nắng hai sương khắp cả đồng
Cạnh suối quanh năm vì mộng rẫy
Ngoài trời suốt buổi bởi làm nông
Vườn rau thắm mãi trông tình cháu
Bếp lửa hồng luôn cậy nghĩa chồng
Nhấp rượu bình thơ chờ nụ trổ
Gia đình hạnh phúc tuyệt vời không?

Lệ Hà 25-01-16

Mãnh Lực Kim Tiền

Mãnh lực kim tiền chuyện hóa công
Dân đen vất vả kiếm từng đồng
Mồ hôi nhớ kẻ khơi mầm sống
Nước mắt thương người trả nghiệp nông
Đó bát cơm rau khi bụng rỗng
Đây ly rượu đế lúc tim chồng
Nhiều hôm giấc ngủ còn lay động
Bởi cảnh sang giàu chỉ số không.

DCHL

vancali96
26-01-2016, 08:42 AM
THÂN LÀM THUÊ

Biết nỗi thân nghèo chẳng luyện công
Làm thuê gặt hái ở trên đồng
Vài lưng bát gạo chưa đầy đủ
Bảy óc con người đã cạn nông
Tháng hỏi tiền tiêu vì chỗ vợ
Ngày xoay việc mướn bởi ông chồng
Xin trời thấu hiểu trông nhờ độ
Để chúng sinh giàu, dễ được không?

TXS 25/01/2016

HẠNH PHÚC

Đầu làng cuối xóm gặt dần công
Một nắng hai sương khắp cả đồng
Cạnh suối quanh năm vì mộng rẫy
Ngoài trời suốt buổi bởi làm nông
Vườn rau thắm mãi trông tình cháu
Bếp lửa hồng luôn cậy nghĩa chồng
Nhấp rượu bình thơ chờ nụ trổ
Gia đình hạnh phúc tuyệt vời không?

Lệ Hà 25-01-16

Mãnh Lực Kim Tiền

Mãnh lực kim tiền chuyện hóa công
Dân đen vất vả kiếm từng đồng
Mồ hôi nhớ kẻ khơi mầm sống
Nước mắt thương người trả nghiệp nông
Đó bát cơm rau khi bụng rỗng
Đây ly rượu đế lúc tim chồng
Nhiều hôm giấc ngủ còn lay động
Bởi cảnh sang giàu chỉ số không.

DCHL

Sung rụng

Bao người nỏ được phúc thành công
Cũng tại nghinh ngang tánh bốc đồng
Lúc lại mồm la như tạc đạn
Khi thời tiếng nổ tợ cà nông
Ăn gian để phải danh tàn lụi
Nói phét làm cho nợ lớn chồng
Chỉ giỏi la cà nơi quán nhậu
Ngồi chờ sung rụng … thấy kỳ không

Vancali 1.25.16

http://s17.postimg.org/b8286gkxb/Sung_rung.jpg

vancali96
26-01-2016, 11:04 AM
Đoàn viên

Người về xóa cạn những niềm đau
Cảnh vật bừng lên vạn sắc màu
Lúc lại đồi mơ hình lẫn lộn
Khi thời biển hẹn bóng gần nhau
Qua rồi gối lẻ mong ngày tốt
Đã hết phòng đơn dệt nỗi sầu
Rộn rã con tim hồng má thắm
Chung đường hai đứa mộng mai sau

Vancali 1.25.16

http://s28.postimg.org/5jkd6g32l/Doan_vien.jpg

HỒNG THOẠI
26-01-2016, 11:21 AM
Thơ cuối tuần, kính mời quý huynh tỷ đọc cho vui ạ:

BIỂN CHIỀU
Gió lộng đùa mây ngắm biển chiều
Mơ màng ánh nguyệt thỏa niềm yêu
Đa tình cảnh mộng êm đềm lắm
Lãng mạn dòng thương rộn rã nhiều
Nghĩa thắm riêng mình không quạnh quẽ
Ân nồng một bóng chẳng cô liêu
Thuyền ra sóng vỗ trùng dương gọi
Lặng lẽ chờ trăng đợi thủy triều.
Ngàn Hoa 23-01-16


Cám ơn Ngàn Hoa ghé thăm với bài thơ hay , chúc Ngàn Hoa luuôn tươi trẻ yêu đời .

Nhịp yêu

Bô Sa nắng đẹp tím mây chiều
Khắc khoải cung lòng gõ nhịp yêu
Tết ở quê nhà thương bạn lắm
Xuân nơi đất khách nhớ ai nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ ấu
Là mấy ân tình chốn tịch liêu
Lưu bút hằn sâu vào ký ức
Như dòng nước chảy lúc cương triều

Vancali 1.23.16

http://s17.postimg.org/dsq7l44nj/Nhip_yeu.jpg





GIẤC CHIỀU

Gió nhẹ nhàng ru dỗ giấc chiều
Ân cần nhịp võng hát lời yêu
Bồn hoa lộng lẫy vừa thơm dịu
Vạt nắng hanh hao đã nhạt nhiều
Thấy dạ âm thầm lèn nặng trĩu
Nghe đời bảng lảng dậy hoang liêu
Bầy chim thánh thót vang đồi liễu
Khắc khoải trăm năm bọt sóng triều.
HỒNG THOẠI 26.01.16

Dạ Cổ Hoài Lang
26-01-2016, 07:27 PM
Đoàn viên

Người về xóa cạn những niềm đau
Cảnh vật bừng lên vạn sắc màu
Lúc lại đồi mơ hình lẫn lộn
Khi thời biển hẹn bóng gần nhau
Qua rồi gối lẻ mong ngày tốt
Đã hết phòng đơn dệt nỗi sầu
Rộn rã con tim hồng má thắm
Chung đường hai đứa mộng mai sau

Vancali 1.25.16

http://s28.postimg.org/5jkd6g32l/Doan_vien.jpg



Cảm Kích

Nhấp cạn men tình vứt nỗi đau
Vườn hoa vẫn đẹp những gam màu
Cung đời nốt nhạc tưng bừng trước
Ngõ hạnh âm đàn rộn rã sau
Lúc ngắm non xanh lòng chớ tủi
Khi xem nước biếc dạ đừng sầu
Tung hoành trục khoán vuông tròn mộng
Tháng rộng năm dài cảm kích nhau.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
26-01-2016, 09:48 PM
Sung Rụng

Bao người nỏ được phúc thành công
Cũng tại nghinh ngang tánh bốc đồng
Lúc lại mồm la như tạc đạn
Khi thời tiếng nổ tợ cà nông
Ăn gian để phải danh tàn lụi
Nói phét làm cho nợ lớn chồng
Chỉ giỏi la cà nơi quán nhậu
Ngồi chờ sung rụng … thấy kỳ không

Vancali 1.25.16



Giấc Mơ Của Người Nghèo
( Họa Vui - Đảo Vận )

Vui mừng trúng số : bỏ nghề nông !
Giữ chặt trên tay khẩu súng đồng
Nhắm mắt lên nòng toi lũ quạ
Quay mình xuống đạn ngủm bầy công
Rừng già lặn lội cùng cơm nắm
Suối thẳm lang thang với áo chồng
Bất chợt run người khi thức tỉnh
Ra là mộng mị buổi nằm không !

DCHL

vancali96
27-01-2016, 08:45 AM
http://s28.postimg.org/5jkd6g32l/Doan_vien.jpg



Cảm Kích

Nhấp cạn men tình vứt nỗi đau
Vườn hoa vẫn đẹp những gam màu
Cung đời nốt nhạc tưng bừng trước
Ngõ hạnh âm đàn rộn rã sau
Lúc ngắm non xanh lòng chớ tủi
Khi xem nước biếc dạ đừng sầu
Tung hoành trục khoán vuông tròn mộng
Tháng rộng năm dài cảm kích nhau.

DCHL

http://s10.postimg.org/hbd9vxb9l/Chuyen_ngay_sau.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
27-01-2016, 11:59 AM
Tự Thán Trước Thềm Xuân

Tết nhất năm nay thiếu bộn tiền
Đêm về phố chợ ngủ hàng hiên
Vài xe bắp cải người ra vội
Mấy sọt dưa leo kẻ hớt liền
Thấy bánh chưng xanh bà vái phật
Xem giò lụa trắng cháu mơ tiên
Hai ba tháng chạp đưa ông táo
Chẳng có chè xôi cúng thánh hiền !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
27-01-2016, 09:11 PM
http://s10.postimg.org/hbd9vxb9l/Chuyen_ngay_sau.jpg



Vận '' nhau '' hơi khó tìm từ đối nên DC xin phép đổi sang vận '' cau '' cho dễ xơi , mong Vân muội không lấy làm buồn lòng.

Chúc muội luôn an vui và hạnh phúc.



Bật Tứ Thơ
( Họa Biến Vận )

Bật tứ thơ rồi sẽ hết đau
Cờ hoa rực sáng đủ muôn màu
Đầu làng hội ngộ anh mời thuốc
Cuối chợ sum vầy chị biếu cau
Nước chảy xuôi dòng vơi nỗi nhớ
Trăng soi ngược bến cạn niềm sầu
Khi lòng vẫn nặng tình thi hữu
Trở gót quay về lối cửa sau.

DCHL

vancali96
28-01-2016, 08:46 AM
KHÓ BA ĐỜI?

Vất vả đi cày tựa kiếp trâu
Còn thêm lắm chuyện phải u sầu
Con đau, cạn quỹ, không đường bấu
Gạo hết, trơ nồi, chẳng chỗ bâu!
Mãi ước đường hoa hầu phá dậu
Hoài mua vé số đặng thay màu
Trời ban số mệnh sao mà nẫu
Hổng lẽ ba đời chịu khó lâu?!
HỒNG THOẠI 27.01.16

Tâm Sự Con Trâu

Ông trời định sẵn mạng con trâu
Chuyện bác nông dân kệ lão sầu
Mấy bó rơm cằn cho kiến đậu
Vài nhành cỏ lác để ruồi bâu
Người quen gặt mướn trên bờ mẫu
Kẻ lạ cày thuê dưới ruộng màu
Khổ cực trăm bề ai hiểu thấu
Đường về chín suối chẳng còn lâu.

DCHL

Trâu thán

Trời đày xuống thế bị làm trâu
Dáng khủng đen thui lắm nỗi sầu
Sáng đến ra đồng sình vội bám
Đêm về ở trại muỗi rình bâu
Làm thì cực khổ chân cùn móng
Ăn lại đơn sơ mắt nhạt màu
Đã vậy đòn roi ngày mấy bận
Thân này hỏng biết chịu bao lâu

Vancali 1.27.16

http://s21.postimg.org/jbkalm54n/Trau_than.jpg

vancali96
28-01-2016, 09:34 AM
Vận '' nhau '' hơi khó tìm từ đối nên DC xin phép đổi sang vận '' cau '' cho dễ xơi , mong Vân muội không lấy làm buồn lòng.

Chúc muội luôn an vui và hạnh phúc.



Bật Tứ Thơ
( Họa Biến Vận )

Bật tứ thơ rồi sẽ hết đau
Cờ hoa rực sáng đủ muôn màu
Đầu làng hội ngộ anh mời thuốc
Cuối chợ sum vầy chị biếu cau
Nước chảy xuôi dòng vơi nỗi nhớ
Trăng soi ngược bến cạn niềm sầu
Khi lòng vẫn nặng tình thi hữu
Trở gót quay về lối cửa sau.

DCHL


http://s16.postimg.org/jwvmb5fhx/Nguyen_uoc.jpg

vancali96
28-01-2016, 12:09 PM
Chào xuân
( Tung hoành trục khoán )

Tiễn bao xui xẻo biệt dương trần
Mùi phải thoái trào chuyện thế nhân
Ra khỏi thiền môn hoàn đức độ
Đi qua cửa Phật sáng tâm thần
Tài danh học tập nên danh phận
Lộc phước hoằng duyên tạo phước phần
Đến Tết mừng vui lòng rộn rã
Thân về trẫy hội đón nàng xuân

Vancali 1.27.16

http://s27.postimg.org/v0zmrheg3/Chao_xuan_2222.jpg

vancali96
29-01-2016, 08:34 AM
ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

Đặng Quang Long

11. Vào Xuân

Vào xuân lộc biếc trải trên cành
Én lượn từng bầy giữa mái tranh
Phú Thọ hoa vàng dâng đến bác
Đền Hùng nắng đỏ tặng về anh
Mong người đất tổ công mau đạt
Chúc kẻ quê cha việc sớm thành
Thế hệ đời sau còn nhắc mãi
Nơi này vạn thuở vẫn lưu danh.

DCHL

Tộc Việt

Việt Nam cốt nhục lá liền cành
Hưng Đạo kiên cường đẹp bức tranh
Vạn Kiếp muôn đời trang thục nữ
Bạch Đằng vạn thuở đấng hùng anh
Gương ngời Bà Triệu truy lùng giặc
Sữ chép Nhị Trưng đột phá thành
Chiêu Thống gà nhà bôi mặt đá
“ Trụ đồng “ Hán tặc mãi nhơ danh

Vancali 1.28.16

http://s9.postimg.org/h93jww8tb/Toc_viet.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
29-01-2016, 08:10 PM
http://s16.postimg.org/jwvmb5fhx/Nguyen_uoc.jpg

Cảnh Xuân

Ngắm cảnh xuân hồng dạ chẳng đau
Trăng soi bến cũ thắm tươi màu
Chồi non lộc biếc ôm mình mộc
Pháo đỏ hoa vàng áp bụng cau
Được cháu lì xì luôn rạng rỡ
Không ai biếu xén lại âu sầu
Vào đây viết đại dăm ba ý
Cốt tỏ vui buồn chuyện trước sau.


DCHL

vancali96
30-01-2016, 08:04 AM
http://s16.postimg.org/jwvmb5fhx/Nguyen_uoc.jpg

Cảnh Xuân

Ngắm cảnh xuân hồng dạ chẳng đau
Trăng soi bến cũ thắm tươi màu
Chồi non lộc biếc ôm mình mộc
Pháo đỏ hoa vàng áp bụng cau
Được cháu lì xì luôn rạng rỡ
Không ai biếu xén lại âu sầu
Vào đây viết đại dăm ba ý
Cốt tỏ vui buồn chuyện trước sau.


DCHL

http://s15.postimg.org/ukb7cvxvf/Co_huong.jpg

Ngan Hoa
30-01-2016, 07:16 PM
Thơ cuối tuần, kính mời Cô Chú đọc cho vui ạ!


TẠO DÁNG BONSAI
Trồng cây tạo dáng nghĩ suy hoài
Cắt tỉa mơ tình chiếu thủy mai
Địa thế cành trao hình ngũ nhạc
Thiên nhiên nhánh họa nét tam tài
Thân tùng phụng vũ lòng ngơ ngẩn
Cội bách quy chầu dạ đắm say
Ngắm vẻ nhân hòa như hổ phục
Xuân về thưởng lãm cảnh rồng bay.
Ngàn Hoa 30-01-16

Dạ Cổ Hoài Lang
30-01-2016, 09:54 PM
Hôm nay là tối thứ sáu nhầm hai mươi cháng chạp , còn ba ngày nữa là ngày đưa ông Táo , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , thân chúc quí huynh tỷ ngày trước Tết vui mạnh .

Táo quân

Hai ba tháng chạp Táo chầu trời
Chuẩn bị nhang đèn nguyệt điện chơi
Áo mão trên quầy lo lắng tẩy
Kim ngư trước cửa sẵn sàng rời
Hai chồng hạnh phúc mơ nào cạn
Một vợ an lành mộng khó vơi
Khăn gói chỉnh tề du thượng giới
Tâu lên Ngọc Đế chuyện trần đời

Vancali 1.29.15

http://s29.postimg.org/qup9edtnb/Tao_quan.jpg



Táo Về Trời

Tháng chạp hăm ba táo viếng trời
Hai chồng một vợ khoái đùa chơi
Trèo lên cá chép tay không bỏ
Ngó xuống hàng cây mắt chẳng rời
Sớ viết chưa nêu lời ngọt nhạt
Văn làm đã cạn ý đầy vơi
Ngoài kia chú Cuội cười vui vẻ
Lúc thấy trần gian đẹp biển đời.

DCHL

vancali96
30-01-2016, 11:02 PM
http://s11.postimg.org/xbyu7qxwj/Tao_quan.jpg

Táo Về Trời

Tháng chạp hăm ba táo viếng trời
Hai chồng một vợ khoái đùa chơi
Trèo lên cá chép tay không bỏ
Ngó xuống hàng cây mắt chẳng rời
Sớ viết chưa nêu lời ngọt nhạt
Văn làm đã cạn ý đầy vơi
Ngoài kia chú Cuội cười vui vẻ
Lúc thấy trần gian đẹp biển đời.

DCHL

Tấu Trời

Vấn nạn trần gian tấu với trời
Bây giờ biển động khắp cùng nơi
“ Tàu “ giành hải đảo còn đang ở
Giặc chiếm Trường Sa nỏ chịu rời
Khoanh dấu lưỡi bò ra sức giữ
Vẽ đường chín đoạn cố tình lơi
Cầu xin Thượng Đế đèn xoi xét
Hán tặc giương oai mặc tiếng đời

Vancali 1.30.16 ( 21 tháng chạp âm lịch )

http://s15.postimg.org/7qerex5yz/Tau_troi.jpg

Quốc Quyền
31-01-2016, 01:13 AM
http://s29.postimg.org/qup9edtnb/Tao_quan.jpg

Táo Về Trời

Tháng chạp hăm ba táo viếng trời
Hai chồng một vợ khoái đùa chơi
Trèo lên cá chép tay không bỏ
Ngó xuống hàng cây mắt chẳng rời
Sớ viết chưa nêu lời ngọt nhạt
Văn làm đã cạn ý đầy vơi
Ngoài kia chú Cuội cười vui vẻ
Lúc thấy trần gian đẹp biển đời.

DCHL

Tấu Trời

Vấn nạn trần gian tấu với trời
Bây giờ biển động khắp cùng nơi
“ Tàu “ giành hải đảo còn đang ở
Giặc chiếm Trường Sa nỏ chịu rời
Khoanh dấu lưỡi bò ra sức giữ
Vẽ đường chín đoạn cố tình lơi
Cầu xin Thượng Đế đèn xoi xét
Hán tặc giương oai mặc tiếng đời

Vancali 1.30.16 ( 21 tháng chạp âm lịch )

http://s15.postimg.org/7qerex5yz/Tau_troi.jpg



TÁO BẨM TRỜI

Cưỡi chép luồn mây Táo bẩm Trời
Thưa rằng hạ giới quá nhiều nơi
Dân tình bán ruộng tìm dinh ở
Tướng lĩnh từ quan để ghế rời
Thúi ruột con ông vì chối bỏ
Đau lòng cháu cụ bị ruồng lơi
Nghiêm tề pháp luật oan tình sạch
Nhất định từ nay sẽ đổi đời

Quốc Quyền

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12670124_1015542658510115_8041545457481459860_n.jp g?oh=397b1b0897e7151ab5d4720bd86dc9f0&oe=573953FB

HỒNG THOẠI
31-01-2016, 06:41 AM
Chào xuân
( Tung hoành trục khoán )

Tiễn bao xui xẻo biệt dương trần
Mùi phải thoái trào chuyện thế nhân
Ra khỏi thiền môn hoàn đức độ
Đi qua cửa Phật sáng tâm thần
Tài danh học tập nên danh phận
Lộc phước hoằng duyên tạo phước phần
Đến Tết mừng vui lòng rộn rã
Thân về trẫy hội đón nàng xuân

Vancali 1.27.16

http://s27.postimg.org/v0zmrheg3/Chao_xuan_2222.jpg




MÙA XUÂN

MAI mới hân hoan bước xuống trần
ĐANG mùa cõi thế xác xơ nhân
VUI vì hạnh phúc làm tươi phận
THÚ bởi tương lai tạc sáng thần
ĐIỂM xuyết dung nhan ngời mặt phấn
TÔ thêm cảnh sắc đẹp muôn phần
LỘC xanh mơn mởn trao đường dẫn
BƯỚM ĐÃ CHÂN THÀNH ĐÓN TIẾP XUÂN.
HỒNG THOẠI 31.01.16

vancali96
31-01-2016, 10:28 AM
BOM ÔM

Luật mới ban hành chị phải ôm
Phòng khi cháy nổ, bọn lôm côm
Ra đường chẳng sợ thằng ăn trộm
Xuống chợ không tè ả bán tôm
Láo xượt bà cho vài cái chỏm
Ngoan hiền mợ thưởng mấy nùi rơm
Nhưng mà lắm bận còn hơi tởm
Hắn phọt vô thường giống quả bom

Quốc Quyền

http://s10.postimg.org/579ohelsp/Bom_om.jpg

http://s21.postimg.org/8syygm4rr/Bia_om.jpg

vancali96
31-01-2016, 12:13 PM
Khúc xuân

Nhạc khúc xuân về rộn tiếng ca
Gợi bao kỷ niệm chốn quê nhà
Thương hoài bánh tét dưa chua trộn
Khoái mãi canh bầu nước mắm pha
Tiễn Táo lên trời mâm mứt chuột
Rước “ Ông “ xuống thế dĩa xôi gà
Lại thêm Tết nữa đời xa xứ
Nhớ bạn thơ đường mộng gởi qua

Vancali 1.30.16

http://s8.postimg.org/ax9efyh85/Khuc_xuan.jpg

Tran Xuan Sinh
31-01-2016, 07:10 PM
Táo quân

Hai ba tháng chạp Táo chầu trời
Chuẩn bị nhang đèn nguyệt điện chơi
Áo mão trên quầy lo lắng tẩy
Kim ngư trước cửa sẳn sang rời
Hai chồng hạnh phúc mơ nào cạn
Một vợ an lành mộng khó vơi
Khăn gói chỉnh tề du thượng giới
Tâu lên Ngọc Đế chuyện trần đời

Vancali 1.29.15



http://s29.postimg.org/qup9edtnb/Tao_quan.jpg



NHỚ TÁO TRỜI

Ở Mỹ mà Van nhớ Táo trời
Nhang đèn sắm sửa dễ gì chơi
Làm thơ nhắc nhở không hề tẩy
Nhắn bạn vòng vo chẳng thể rời
Lễ tục cầu mong còn chửa cũ
Tâm lòng cúng tạ mãi nào vơi
Hai chồng một vợ đâu kỳ lạ
Ấy chuyện dân gian mặc kẻ đời.

TXS 31/01/2016

vancali96
01-02-2016, 06:57 AM
http://s24.postimg.org/wzi0f69b9/Bat_ngo.jpg

http://s10.postimg.org/eqhzopzmh/Kho_ngo.jpg

HỒNG THOẠI
01-02-2016, 11:44 AM
Khúc xuân

Nhạc khúc xuân về rộn tiếng ca
Gợi bao kỷ niệm chốn quê nhà
Thương hoài bánh tét dưa chua trộn
Khoái mãi canh bầu nước mắm pha
Tiễn Táo lên trời mâm mứt chuột
Rước “ Ông “ xuống thế dĩa xôi gà
Lại thêm Tết nữa đời xa xứ
Nhớ bạn thơ đường mộng gởi qua

Vancali 1.30.16

http://s8.postimg.org/ax9efyh85/Khuc_xuan.jpg




XUÂN VỀ

Xuân về réo rắt nhịp bài ca
Phấn khởi trùm lên khắp mọi nhà
Lão gió âm thầm đem vị thả
Tơ lòng náo nức đổ màu pha
Vào ao chọn lựa vài xâu cá
Đến chợ mua thêm chục kí gà
Đón tết bao người hoan hỉ lạ!
Năm này khổ cực thảy đều qua.
HỒNG THOẠI 01.02.16

vancali96
01-02-2016, 11:47 AM
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12647268_1014712715259776_2443319061285273394_n.jp g?oh=45beb6f89707540e2bc3f79d244e1f48&oe=5732E0CF


http://s30.postimg.org/5a13ct25d/Bon_chen.jpg

Quốc Quyền
01-02-2016, 12:34 PM
http://s24.postimg.org/wzi0f69b9/Bat_ngo.jpg

http://s10.postimg.org/eqhzopzmh/Kho_ngo.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/8255_1016470625083985_6297641888924029931_n.jpg?oh =00234b60ace6d4fe36f2a29c9d894f2e&oe=573E4261

Tran Xuan Sinh
01-02-2016, 06:30 PM
http://s24.postimg.org/wzi0f69b9/Bat_ngo.jpg




http://s10.postimg.org/eqhzopzmh/Kho_ngo.jpg



GẶP GỠ THI HỮU

Gặp gỡ ngày vui thật bất ngờ
Ra về dạ vẫn thấy như mơ
Hình anh đã gửi lòng luôn nhớ
Ảnh bạn vừa trao nghĩa chẳng vờ
Cứ tưởng thong dong nhiều chuyện nữa
Đâu dè vội vã lắm điều cơ
Xa rồi mới tỏ tình thi hữu
Một khối tâm đồng nỏ vẩn vơ./.

TXS 01/02/2016

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Quoc-Quyen2_zpsuavkkhvz.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Quoc-Quyen2_zpsuavkkhvz.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
01-02-2016, 10:23 PM
http://s29.postimg.org/qup9edtnb/Tao_quan.jpg



NHỚ TÁO TRỜI

Ở Mỹ mà Van nhớ Táo trời
Nhang đèn sắm sửa dễ gì chơi
Làm thơ nhắc nhở không hề tẩy
Nhắn bạn vòng vo chẳng thể rời
Lễ tục cầu mong còn chửa cũ
Tâm lòng cúng tạ mãi nào vơi
Hai chồng một vợ đâu kỳ lạ
Ấy chuyện dân gian mặc kẻ đời.

TXS 31/01/2016


http://s18.postimg.org/d2nupwp7d/iopo.jpg

vancali96
02-02-2016, 08:54 AM
http://s29.postimg.org/qup9edtnb/Tao_quan.jpg


NHỚ TÁO TRỜI

Ở Mỹ mà Van nhớ Táo trời
Nhang đèn sắm sửa dễ gì chơi
Làm thơ nhắc nhở không hề tẩy
Nhắn bạn vòng vo chẳng thể rời
Lễ tục cầu mong còn chửa cũ
Tâm lòng cúng tạ mãi nào vơi
Hai chồng một vợ đâu kỳ lạ
Ấy chuyện dân gian mặc kẻ đời.

TXS 31/01/2016




http://s18.postimg.org/d2nupwp7d/iopo.jpg

http://s24.postimg.org/kyk0x10w5/So_tao_2222.jpg

vancali96
02-02-2016, 10:34 AM
http://s10.postimg.org/eqhzopzmh/Kho_ngo.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/8255_1016470625083985_6297641888924029931_n.jpg?oh =00234b60ace6d4fe36f2a29c9d894f2e&oe=573E4261


GẶP GỠ THI HỮU

Gặp gỡ ngày vui thật bất ngờ
Ra về dạ vẫn thấy như mơ
Hình anh đã gửi lòng luôn nhớ
Ảnh bạn vừa trao nghĩa chẳng vờ
Cứ tưởng thong dong nhiều chuyện nữa
Đâu dè vội vã lắm điều cơ
Xa rồi mới tỏ tình thi hữu
Một khối tâm đồng nỏ vẩn vơ./.

TXS 01/02/2016

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Quoc-Quyen2_zpsuavkkhvz.jpg

http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Quoc-Quyen2_zpsuavkkhvz.jpg


http://s2.postimg.org/rq9emjcw9/Khong_ngo.jpg

vancali96
02-02-2016, 11:39 AM
TỰ SỰ

Những sợi màu vôi điểm trắng đầu
Ta ngồi ngẫm lại cảnh tình nhau
Cuồng phong mấy thuở vùi con tạo
Bão tố bao lần vượt bể dâu
Vợ gánh triên đời xua bỉ cực
Chồng mang nghĩa đạo lấp bi sầu
Đôi dòng lệ đắng tuôn trào chảy
Dựng mãi cơ đồ chẳng thấy đâu!

Quốc Quyền
29/01/16

http://s17.postimg.org/4pewaayn3/Trang_mo_2222.jpg

Quốc Quyền
02-02-2016, 06:05 PM
http://s2.postimg.org/rq9emjcw9/Khong_ngo.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/12670612_1017182495012798_7014931907722246639_n.jp g?oh=0923c4cd506c8cd1b6c85a48f2c297bf&oe=572620D4

vancali96
03-02-2016, 08:50 AM
http://s14.postimg.org/egvpdtz0h/okio.jpg


( Họa thơ thi hữu Trường Vũ )


http://s10.postimg.org/9q3ke9149/Mong_khong_thanh.jpg

vancali96
03-02-2016, 10:52 AM
Chợ Xuân

Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân

Vancali 2.2.16

http://s13.postimg.org/tuveoxw6v/Cho_xuan.jpg

Quốc Quyền
03-02-2016, 12:26 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/12565446_1017444784986569_6926532414296162203_n.jp g?oh=c8de6cf2c21a2912f6ba6a0d9c617393&oe=5726FFAE

Quốc Quyền
03-02-2016, 04:48 PM
Chợ Xuân

Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân

Vancali 2.2.16

http://s13.postimg.org/tuveoxw6v/Cho_xuan.jpg

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12670441_1017698471627867_1502383510561312146_n.jp g?oh=3232b9a0cebc27cb1798dc26d6c57c11&oe=572540C6

vancali96
04-02-2016, 08:38 AM
Chợ Xuân

Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân

Vancali 2.2.16

http://s13.postimg.org/tuveoxw6v/Cho_xuan.jpg

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12670441_1017698471627867_1502383510561312146_n.jp g?oh=3232b9a0cebc27cb1798dc26d6c57c11&oe=572540C6

Nhớ Xuân

Cả chục năm rồi đã vắng Xuân
Nên thuyền viễn xứ mất ngày Xuân
Công danh lỡ dở nào mong Tết
Sự nghiệp chưa thành chả thiết Xuân
Đất khách thương mình không có Tết
Quê nhà chúc bạn vẫn còn Xuân
Việt Nam rộn rã vui mừng Tết
Thi Hữu u hoài … ngọn gió Xuân

Vancali 2.3.16

http://s12.postimg.org/k97e6j5j1/Nho_xuan.jpg

Quốc Quyền
04-02-2016, 11:50 AM
Chợ Xuân

Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân

Vancali 2.2.16

http://s13.postimg.org/tuveoxw6v/Cho_xuan.jpg

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12670441_1017698471627867_1502383510561312146_n.jp g?oh=3232b9a0cebc27cb1798dc26d6c57c11&oe=572540C6

Nhớ Xuân

Cả chục năm rồi đã vắng Xuân
Nên thuyền viễn xứ mất ngày Xuân
Công danh lỡ dở nào mong Tết
Sự nghiệp chưa thành chả thiết Xuân
Đất khách thương mình không có Tết
Quê nhà chúc bạn vẫn còn Xuân
Việt Nam rộn rã vui mừng Tết
Thi Hữu u hoài … ngọn gió Xuân

Vancali 2.3.16

http://s12.postimg.org/k97e6j5j1/Nho_xuan.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12647215_1017955914935456_6105052387366353115_n.jp g?oh=b0de980e0926d30382383fceb9da2633&oe=5732EA01&__gda__=1466693739_4dbd26baf495475d1d85478133ffa4c 3

vancali96
04-02-2016, 08:01 PM
Trời Xuân

Trời xuân chen lẫn áng mây hồng
Rực rỡ hoa đào buổi chợ đông
Nọ cánh mai vàng khoe sắc thắm
Kia cây vạn thọ tỏa hương nồng
Trai thanh lịch lãm vần thơ mộng
Nữ tú yêu kiều ngọn gió mong
Đón Tết cây nêu chào trước ngõ
Bính Thân vạn phúc giống tiên rồng

Vancali 2.3.16

http://s15.postimg.org/8f6zv30mz/Troi_xuan.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
04-02-2016, 11:30 PM
http://s12.postimg.org/yhvpo67al/Mong_khong_thanh.jpg

http://s9.postimg.org/55fhidhi7/oplop.jpg

vancali96
05-02-2016, 10:29 AM
Tết Khỉ

Ngày Xuân kính chúc đến muôn nhà
Đón Tết sum vầy vạn đóa hoa
Tết đến an bình vui sắc thắm
Xuân đem hạnh phúc đẹp thân ngà
Đầu làng Tết đón bùi câu hát
Cuối xóm Xuân mừng ngọt khúc ca
Hy vọng Xuân này bao thuận lợi
Bính Thân Tết khỉ cảnh chan hòa

Vancali 2.4.16

http://s2.postimg.org/93g2000p5/Tet_Khi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2016, 07:44 PM
Chúc Tết

Chúc bạn đường thơ sớm gặp thời
Vui cùng bằng hữu rượu sầu vơi
Xuân về ngọc quí bao người biếu
Phước đến nhà sang lắm kẻ mời
Đủ cả tương lai mà trửng giỡn
Tràn trề hy vọng để đùa chơi
Đầy tim tình cảm tiền đầy ví
Hạnh phúc bình an cuộc sống đời

Vancali 2.4.16

http://s22.postimg.org/6ozervx69/Chuc_Tet_3333.jpg



http://s23.postimg.org/xfwxh6nqz/W11.png



Chúc Xuân

Đầu năm kính chúc bạn đương thời
Xấp bạc trong mình chẳng lúc vơi
Pháo đỏ mai vàng do cháu tặng
Trà thơm rượu quý của con mời
Ung dung trước ngõ cờ vây đánh
Tự tại sau nhà cá ngựa chơi
Tết Bính Thân nay đầy sức trẻ
Yêu thương trọn vẹn gấm hoa đời.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2016, 08:18 PM
Tết Khỉ

Ngày Xuân kính chúc đến muôn nhà
Đón Tết sum vầy vạn đóa hoa
Tết đến an bình vui sắc thắm
Xuân đem hạnh phúc đẹp thân ngà
Đầu làng Tết đón bùi câu hát
Cuối xóm Xuân mừng ngọt khúc ca
Hy vọng Xuân này bao thuận lợi
Bính Thân Tết khỉ cảnh chan hòa

Vancali 2.4.16

http://s2.postimg.org/93g2000p5/Tet_Khi.jpg



Xuân Và Tết

TẾT chở giàu sang đến mọi nhà
XUÂN làm rạng rỡ khắp đường hoa
Yêu người TẾT tặng nhiều châu báu
Mến bạn XUÂN cho lắm ngọc ngà
Giữa chợ sum vầy khi TẾT đến
Đầu đình hội ngộ buổi XUÂN ca
Hồn XUÂN ấp ủ câu thơ lộng
TẾT sẽ yên vui cảnh thái hòa.

DCHL

Quốc Quyền
05-02-2016, 11:19 PM
Chúc Tết

Chúc Tết nhà Van phước vạn thời
Tiền đầy túi khẵm mãi không vơi
Tình sâu nghĩa nặng niềm tin gởi
Hạnh phúc bình an lý tưởng mời
Nghiệp bút vui vầy câu xướng họa
Đường thơ thong thả bước rong chơi
Trường sanh bất lão tha hồ sướng
Cuộc sống giàu sang cả một đời

Quốc Quyền


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t34.0-12/12648084_1018916204839427_1403733042_n.jpg?oh=1089 d3a0b643ba2fa8e75984594968c1&oe=56B6BA41

vancali96
06-02-2016, 07:05 AM
Còn hai ngày nữa là ba mươi Tết rồi , xin mến chúc quí huynh tỷ một mùa xuân như ý .

Chuẩn bị Tết

Quê nhà chuẩn bị Tết chưa anh
Cánh én mừng xuân lượn khắp cành
Cha vẫn bình an bày ngũ quả
Bà con mạnh khỏe gói chưng xanh
Lư đồng kẻ mướn chùi tay khắp
Mồ mã ai nhờ giẫy cỏ quanh
Lại nữa Xuân về con viễn xứ
Tình ơi chớ trách … bậu cho đành !

Vancali 2.5.16

http://s28.postimg.org/92e4rftel/Chuan_bi_Tet.jpg

Quốc Quyền
06-02-2016, 01:05 PM
http://s21.postimg.org/bdvj510cn/Chuc_tet_4444.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t34.0-12/12650220_1019194441478270_404643432_n.jpg?oh=8b358 1c1297ee4059090910bb2be088c&oe=56B8601E

Dạ Cổ Hoài Lang
06-02-2016, 09:12 PM
Chúc Tết

Ngoài trời cánh én quyện trời mây
Chúc bạn Hoài Lang phúc lộc đầy
Bảy chữ ong vờn thêu chặt mối
Năm vần phụng múa dệt đều tay
Diễn đàn vạn sắc tha hồ vẽ
Thi Hữu trăm hoa mặc sức bày
Hạnh phúc chan hòa môi rạng rỡ
Tiền vào như nước thả hồn say

Vancali 2.5.16

http://s9.postimg.org/qkeazqnbz/Chuc_tet_4455.jpg

Chúc Tết

Lả lướt hoa đào quyện gió mây
Hương xuân ấp ủ giọt tình đầy
Yêu thương những buổi nhìn vào mắt
Hạnh phúc bao mùa nắm lấy tay
Cánh sãi lưng trời chim én lượn
Đàn ngân trước cửa khúc ca bày
Đôi dòng chúc muội Vân Cà khỏe
Giấc mộng thi đường vẫn đắm say.

DCHL

vancali96
06-02-2016, 09:32 PM
http://s21.postimg.org/bdvj510cn/Chuc_tet_4444.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t34.0-12/12650220_1019194441478270_404643432_n.jpg?oh=8b358 1c1297ee4059090910bb2be088c&oe=56B8601E

Hôm nay là 29 tháng chạp ( CA ) em xin mến chúc quí huynh tỷ đường thơ , năm Bính Thân VẠN SỰ NHƯ Ý .

http://s18.postimg.org/726f8tpm1/Mung_xuan_3333.jpg

vancali96
06-02-2016, 10:21 PM
http://s9.postimg.org/qkeazqnbz/Chuc_tet_4455.jpg


Chúc Tết

Lả lướt hoa đào quyện gió mây
Hương xuân ấp ủ giọt tình đầy
Yêu thương những buổi nhìn vào mắt
Hạnh phúc bao mùa nắm lấy tay
Cánh sãi lưng trời chim én lượn
Đàn ngân trước cửa khúc ca bày
Đôi dòng chúc muội Vân Cà khỏe
Giấc mộng thi đường vẫn đắm say.

DCHL

http://s12.postimg.org/w824wb6j1/Mung_xuan_hoai_lang.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
06-02-2016, 11:16 PM
http://s27.postimg.org/55p1bu1wz/Chuan_bi_Tet.jpg

http://s27.postimg.org/lff7eqckz/DCCHL.jpg

Quốc Quyền
06-02-2016, 11:37 PM
http://s18.postimg.org/726f8tpm1/Mung_xuan_3333.jpg

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12642599_1019389724792075_5564896219376142098_n.jp g?oh=584d48bad7cd794fdf4a71d3b8b39186&oe=572BB83D

vancali96
07-02-2016, 08:10 AM
http://s30.postimg.org/4bstiyobl/Chuc_ban_tho_chi_Tuyet.jpg

Tran Xuan Sinh
07-02-2016, 06:50 PM
LỄ HỘI BÍNH THÂN

Vui vầy lễ hội buổi đầu Thân
Ở giữa làng quê quá tuyệt trần
Xóa bỏ bùa mê hình loại cũ
Đưa vào lẽ sống kiểu thời tân
Xây nền tự chủ từ liêm chính
Giữ nước bền lâu phải kiệm cần
Hạnh phúc ngày nay nhờ nghĩa Đảng
Hàn huyên dịp tết dẫu xa gần.

TXS 07/02/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
07-02-2016, 11:31 PM
http://s27.postimg.org/5cuwd7qn7/image.jpg

vancali96
08-02-2016, 05:27 AM
NHÀNH XUÂN

Xuân về hiếu thuận vinh hoa đáo
Tết giữ ôn hòa phú quý lai
Học đạo tầm sư bền chữ nghĩa
Thờ cha kính mẹ đắc nhân tài
Bề trên lễ phép tình thêm đậm
Kẻ dưới khiêm nhường lý chẳng sai
Hữu sự gian nguy - bình tĩnh sống
Cho đời sáng đẹp tựa cành mai!

Quốc Quyền



https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12688289_1019798934751154_2872220792906715332_n.jp g?oh=4d791952f1ce3b4ae74cbcd6b3eb3833&oe=57318EA2

http://s8.postimg.org/k4jhn4l5h/Xuan_an_lac.jpg

vancali96
08-02-2016, 06:34 AM
http://s27.postimg.org/5cuwd7qn7/image.jpg

http://s2.postimg.org/odv0zcmd5/Tet_binh_than.jpg

HỒNG THOẠI
09-02-2016, 11:42 AM
CHÚC TẾT VANCALI
( Họa bài CHÚC TẾT của TG Vancali )


Chúc bạn Van Ca suốt mọi thời
Thâu tài hưởng lộc mãi nào vơi
Mĩ kim sấn lại dù không ới
Sức khỏe nhào vô dẫu chẳng mời
Nhẹ nhõm tâm hồn nâng ý khởi
An nhàn cuộc sống thỏa tình chơi
Cầu gì được nấy như mong đợi
Hạnh phúc thăng hoa rạng rỡ đời.
HỒNG THOẠI 09.02.16

vancali96
10-02-2016, 09:14 AM
CHÚC TẾT VANCALI
( Họa bài CHÚC TẾT của TG Vancali )


Chúc bạn Van Ca suốt mọi thời
Thâu tài hưởng lộc mãi nào vơi
Mĩ kim sấn lại dù không ới
Sức khỏe nhào vô dẫu chẳng mời
Nhẹ nhõm tâm hồn nâng ý khởi
An nhàn cuộc sống thỏa tình chơi
Cầu gì được nấy như mong đợi
Hạnh phúc thăng hoa rạng rỡ đời.
HỒNG THOẠI 09.02.16


http://s30.postimg.org/5sfocjpmp/Chuc_Tet_hong_thoai.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
10-02-2016, 09:44 PM
THUỞ ẤY

Thuở ấy nàng Giao tuyển chọn chồng
Người ta gởi mặt quá chời đông
Tài hoa Lão Thoại thề chung mộng
Lãng tử Hoài Lang nguyện một lòng
Tiếc rẻ thầy Sinh vì đánh hỏng
Đau thầm bác Phượng phải đề không
Bây chừ các cụ còn tham vọng
Nghĩ chuyện ngày xưa rỉ máu hồng

Quốc Quyền

http://s21.postimg.org/rg7khiflj/Gia_du.jpg

CHÂN DUNG HOÀNG GIAO

Da dẻ nhăn nheo nếp chất chồng
Chỉ vì cái tội đẻ con đông
Gầy khô đét đẹt như con mắm
Nhỏ bé nhòm nhom tựa miếng lòng
Chửa gặp mơ về câu sắc sắc
Đã nhìn gửi đến chữ không không
Vì chưng biết rõ mình như vậy
Chẳng dám chen chân mảnh đất hồng

Hoàng Giao

Tóm Lại ... !

Nàng Giao tóm lại rất cưng chồng
Nghĩa nặng tình đầy tựa biển Đông
Nhấp chén trà thơm nghe ấm dạ
Bưng ly rượu ngọt thấy mềm lòng
Tưng bừng giữa chợ luôn luôn có
Quạnh quẽ đầu làng mãi mãi không
Mụ mối se tôi duyên lỏng lẻo
Cho nên mới vuột cái khăn hồng !

DCHL

Quốc Quyền
11-02-2016, 08:15 AM
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t34.0-12/12722071_1020881297976251_791706546_n.jpg?oh=99520 48d5fb3e238b9c0728c09680599&oe=56BB3B47


CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng Hoàng Giao chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con lừng cánh võng
Năm nghìn đứa cháu rộn từng không
Xuân về kéo lại tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng

Hoàng Giao

http://s21.postimg.org/rg7khiflj/Gia_du.jpg


https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t34.0-12/12674253_1021836674547380_1002150921_n.jpg?oh=5f46 eae65982a55a9016836b41271bc3&oe=56BF0A48

vancali96
11-02-2016, 08:56 AM
Kỷ niệm

Xuân về ong bướm lượn vườn hoa
Thầm ước niềm vui đến mọi nhà
Thương gánh giang hồ chân lữ thứ
Nhớ đời lãng tử khúc hoan ca
Dáng xưa lúc trước còn hương phấn
Người cũ giờ đây có ngọc ngà
Phương đó còn nghe tình trĩu nặng
Ấy hằng hoài niệm mối tình xa

Vancli 2.10.16

Xin lỗi quí huynh tỷ cho em sửa sai bài thơ thất luật

http://s14.postimg.org/ydwe3gczl/Ky_niem_4444.jpg

Quốc Quyền
11-02-2016, 10:16 PM
CHÂN DUNG HOÀNG GIAO

Da dẻ nhăn nheo nếp chất chồng
Chỉ vì cái tội đẻ con đông
Gầy khô đét đẹt như con mắm
Nhỏ bé nhòm nhom tựa miếng lòng
Chửa gặp mơ về câu sắc sắc
Đã nhìn gửi đến chữ không không
Vì chưng biết rõ mình như vậy
Chẳng dám chen chân mảnh đất hồng

Hoàng Giao

Tóm Lại ... !

Nàng Giao tóm lại rất cưng chồng
Nghĩa nặng tình đầy tựa biển Đông
Nhấp chén trà thơm nghe ấm dạ
Bưng ly rượu ngọt thấy mềm lòng
Tưng bừng giữa chợ luôn luôn có
Quạnh quẽ đầu làng mãi mãi không
Mụ mối se tôi duyên lỏng lẻo
Cho nên mới vuột cái khăn hồng !

DCHL



Tấm chồng

Cũng muốn như ai được tấm chồng
Xa đời giá lạnh buổi hàn đông
Quen lầm lãng tử đành thay dạ
Vớ phải phong lưu lại dối lòng
Hạ tiễn phòng đơn nhìn ghét chữa
Xuân về gối chiếc thấy hờn không
Sao hoài Nguyệt Lão se tình lỡ
Để mãi canh khuya một bóng hồng

Vancali 2..10.16

http://s9.postimg.org/7ctu0gmjz/Tam_chong.jpg


Chuyện Nàng Thơ & Tết Nguyên Tiêu

Đêm nằm thủ thỉ ghé tai chồng
Lễ hội anh à bạn đến đông
Điểm mặt nàng Mơ hờn tủi bụng
Dò tên sếp Thoại đớn đau lòng
Tình thơ đã kết yên nào đặng
Ngiệp bút còn vương nghỉ được không
Lỡ nặng duyên rồi nên phải gánh
Ngày sau nét mực thắm trang hồng

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
11-02-2016, 11:07 PM
http://s9.postimg.org/7ctu0gmjz/Tam_chong.jpg

Chuyện Nàng Thơ & Tết Nguyên Tiêu

Đêm nằm thủ thỉ ghé tai chồng
Lễ hội anh à bạn đến đông
Điểm mặt nàng Mơ hờn tủi bụng
Dò tên sếp Thoại đớn đau lòng
Tình thơ đã kết yên nào đặng
Ngiệp bút còn vương nghỉ được không
Lỡ nặng duyên rồi nên phải gánh
Ngày sau nét mực thắm trang hồng

Quốc Quyền

Thưởng Nguyệt

Nguyên tiêu thưởng nguyệt kế bên chồng
Cái lạnh lâu rồi trả gió đông
Giải trí cơm gà xen cháo vịt
Vui chơi thịt chó nướng tim lòng
Ly trà mới hết anh kêu chẳng
Bếp lửa vừa tàn chị nói không
Bất chợt đâu đây gà gáy sáng
Mong sao hạnh phúc mãi tươi hồng.

DCHL

vancali96
12-02-2016, 09:17 AM
Xuân viễn xứ

Trời Xuân hoa lá đẹp muôn mầu
Tự hỏi Xuân này bậu ở đâu
Đất khách chờ Xuân lòng khắc khoải
Ngày Xuân nhớ bạn dạ ươm sầu
Bao lần pháo nổ Xuân buồn thảm
Mấy bận Xuân về mộng thắm sâu
Viễn xứ Xuân này sao trống vắng
Du Xuân cửa Phật đốt hương cầu

Vancali 2.11.16

http://s15.postimg.org/kp919tol7/Xuan_vien_xu.jpg

Quốc Quyền
13-02-2016, 08:36 AM
Xuân viễn xứ

Trời Xuân hoa lá đẹp muôn mầu
Tự hỏi Xuân này bậu ở đâu
Đất khách chờ Xuân lòng khắc khoải
Ngày Xuân nhớ bạn dạ ươm sầu
Bao lần pháo nổ Xuân buồn thảm
Mấy bận Xuân về mộng thắm sâu
Viễn xứ Xuân này sao trống vắng
Du Xuân cửa Phật đốt hương cầu

Vancali 2.11.16

http://s15.postimg.org/kp919tol7/Xuan_vien_xu.jpg


Xuân Dần Xa

Thềm Xuân phủ kín xác hoa màu
Tết đã xa dần Xuân biết đâu
Én vẫn đùa Xuân đào vọng nhớ
Xuân còn trỗi mộng trúc quên sầu
Tình Xuân sắc đỏ tràn môi thắm
Dáng ngọc Xuân hồng khắc ngõ sâu
Mộng ước chiều Xuân người lỗi hẹn
Đời Xuân lặng lẽ bước qua cầu
Quốc Quyền

vancali96
13-02-2016, 08:37 AM
8 Xuân Nguyện Cầu

Gởi vạn niềm tin khắp ngõ Xuân
Từ nơi viễn xứ nẻo quê gần
Trầu xanh mấy quả trình duyên nợ
Rượu nếp đôi bầu trả lễ ân
Tuổi cập kê chờ trao ước nhẫn
Năm thời khắc hẹn điểm tô vần
Ai người hợp nhãn bà tơ kết
Nguyện sẻ chia tình giữ tiết thân

Quốc Quyền

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12744220_1022686527795728_7567503847102388784_n.jp g?oh=eb1b04aacac81db2aba220c8bc36e545&oe=576213E5

Hái lộc

Lên chùa hái lộc buổi đầu xuân
Cảnh đẹp bồng lai cảm thấy gần
Mõ gõ an lành tâm bố thí
Kinh cầu phước thiện ý thi ân
Mong rằng thổ địa cho nhiều lộc
Ước được hoàng thiên tạo mấy vần
Tết Khỉ tiền vô hoài bạc tỷ
Sang giàu hãy nhớ giúp người thân

Vancali 2.12.16


http://s13.postimg.org/3o9p52p6v/Hai_loc.jpg

Tran Xuan Sinh
13-02-2016, 08:57 AM
http://s27.postimg.org/qp39qjbj7/Chuc_Tet_Xuan_sinh.jpg



GẮNG THEO THỜI

Xuân Sinh vẫn gắng để theo thời
Dẫu đã thân hèn trí cũng vơi
Ngắm cảnh phô bày mơ lấn tới
Nhìn cô nhảy múa mộng theo mời
Âu sầu ít ỏi không thèm nhởi
Khốn khổ già nua chẳng muốn chơi
Chúc tết Van Cà xin hãy đợi
Giàu sang hạnh phúc hẳn yêu đời.

TXS 13/02/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
14-02-2016, 09:44 PM
http://s14.postimg.org/ydwe3gczl/Ky_niem_4444.jpg


Chúc Xuân

Gởi tặng cho người chiếc áo hoa
Khi xuân ghé lại trước hiên nhà
Cung đời ấm lạnh bao câu nói
Ngõ phận vui buồn những khúc ca
Chúc thím xuân về tươi dáng ngọc
Mừng cô tết đến đẹp thân ngà
Trầu cau kết chặt duyên đôi lứa
Pháo nổ đì đùng tận phố xa.

DCHL

vancali96
15-02-2016, 08:18 AM
Kỷ niệm

Xuân về ong bướm lượn vườn hoa
Thầm ước niềm vui đến mọi nhà
Thương gánh giang hồ chân lữ thứ
Nhớ đời lãng tử khúc hoan ca
Dáng xưa lúc trước còn hương phấn
Người cũ giờ đây có ngọc ngà
Phương đó còn nghe tình trĩu nặng
Ấy hằng hoài niệm mối tình xa

Vancli 2.10.16

Xin lỗi quí huynh tỷ cho em sửa sai bài thơ thất luật

http://s14.postimg.org/ydwe3gczl/Ky_niem_4444.jpg


Chúc Xuân

Gởi tặng cho người chiếc áo hoa
Khi xuân ghé lại trước hiên nhà
Cung đời ấm lạnh bao câu nói
Ngõ phận vui buồn những khúc ca
Chúc thím xuân về tươi dáng ngọc
Mừng cô tết đến đẹp thân ngà
Trầu cau kết chặt duyên đôi lứa
Pháo nổ đì đùng tận phố xa.

DCHL

http://s9.postimg.org/b9tec690f/Con_xuan_2222.jpg

vancali96
16-02-2016, 10:26 AM
BÁCH NIÊN

(Tặng các thi hữu: ĐHVC Hồng Thoại, anh Dương Đoàn Trọng,
ĐHV Quốc Quyền, ĐHV Dạ Cổ Hoài lang,
ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, anh Khắc Hiền, bạn Hải Hành,
anh Bùi Xuân Phượng, Ngàn Hoa, em Vancali)

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao



Vẫn Hồn Nhiên

Thi đàn xướng họa vẫn hồn nhiên
Bảng luật quan tâm cái chết liền
Ngọ ngoạy đôi vần khi hóng gió
Khua khoèo mấy chữ lúc mơ tiên
Đàn chim sải cánh về muôn chỗ
Cánh bướm vờn hoa khắp mọi miền
Bóng tối bao trùm căn gác trọ
Đâu rồi bóng dáng bạn đồng niên.

DCHL


http://s11.postimg.org/hi07e2toj/Nghiep_di_2222.jpg

vancali96
16-02-2016, 10:43 AM
NGON!

Điểm xuyết cho đời mãi thắm son
Ai nhìn cũng bảo: - Cụ Hòa ngon!
Hằng đêm luyện nhảy nên người gọn
Mỗi tháng cưa sừng để mặt non
Múa cọ tươi màu xao xuyến nõn
Làm thơ đẹp tứ trở trăn hòn
Xin đừng ém lại mà sinh bón
Phải đến nhà thương bác sĩ lòn...
HỒNG THOẠI 15.02.16




GHẾ LÃO

Bất ngờ lão nọ thế mà son
Lú lẫn giành ôm mãi ghế ngon
Trọng chức thân già ông phải hám
Khinh thời lớp trẻ cụ chê non
Thù nhà bám nhục tôn thờ Hán…
Phản quốc cầu vinh cúi lạy hòn…
Sẻ nghé chia đàn phân biệt máu
Về thưa với mẹ lỗ mô lòn?

Quốc Quyền


https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12688240_1023866081011106_6423401248697493705_n.jp g?oh=62b8cf1c378a00e8862a5679e627ab0b&oe=576DF1A3


http://s18.postimg.org/skir2w6jd/Dinh_son.jpg

Quốc Quyền
16-02-2016, 09:02 PM
http://s18.postimg.org/skir2w6jd/Dinh_son.jpg


Bói Nốt Ruồi

Ông thầy bói bảo nốt ruồi son
Mọc ở bàn tay mệnh số ngon
Hiệp sĩ hào hoa nhiều gái đẹp
Phong trần lãng mạn lắm bồ non
Tiên thời phú quý nhà bao liếp
Hậu vận giàu sang đảo mấy hòn
Hưởng lộc trời ban tiền của đến
Làm chơi trúng thiệt chẳng lo lòn

Quốc Quyền


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12745975_1025052034225844_5196953197455895420_n.jp g?oh=89eb3e29c150338903f43d8816f96fd6&oe=576AE3F6

Dạ Cổ Hoài Lang
16-02-2016, 09:45 PM
http://s9.postimg.org/b9tec690f/Con_xuan_2222.jpg



Gấm Hoa

Tổ quốc muôn đời đẹp gấm hoa
Thêm yêu tấc đất của quê nhà
Mùa mưa ngọn lúa tha hồ nẩy
Tháng nắng ve sầu mặc sức ca
Cụ múa đường quyền thương tóc bạc
Ông đi thế võ nhớ răng ngà
Đầu hôm buổi chợ đông người bán
Sóng đẩy đưa thuyền tận chốn xa.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
16-02-2016, 10:19 PM
http://s18.postimg.org/skir2w6jd/Dinh_son.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12745975_1025052034225844_5196953197455895420_n.jp g?oh=89eb3e29c150338903f43d8816f96fd6&oe=576AE3F6



Bày Mưu

Bác Phạm hằng đêm thả lập lòn
Chân dài kế cận chốn cung son
Đưa tay vuốt má khen rằng đẹp
Lấy cẳng khều giò bảo quá ngon
Lúc sướng trên thì không thấy mặt
Khi phê dưới lại mất tiêu hòn
Nghe tin chiến hữu bày mưa kế
Chắc hẳn phen này bán lúa non.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
16-02-2016, 10:46 PM
BÁCH NIÊN

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao


http://s11.postimg.org/hi07e2toj/Nghiep_di_2222.jpg




Lối Thu Xưa

Chén rượu sum vầy lẽ dĩ nhiên
Người đâu mới gặp đã thương liền
Cầm tay thắc mắc anh bao tuổi
Bóp trán tò mò chị mấy niên
Bút họa vần thơm dâng đến thánh
Thơ đề chữ ngọt gởi về tiên
Bên đời lữ thứ ta còn bạn
Để lối thu xưa trải rộng miền.

DCHL

Quốc Quyền
17-02-2016, 08:36 AM
http://s18.postimg.org/skir2w6jd/Dinh_son.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12745975_1025052034225844_5196953197455895420_n.jp g?oh=89eb3e29c150338903f43d8816f96fd6&oe=576AE3F6



Bày Mưu

Bác Phạm hằng đêm thả lập lòn
Chân dài kế cận chốn cung son
Đưa tay vuốt má khen rằng đẹp
Lấy cẳng khều giò bảo quá ngon
Lúc sướng trên thì không thấy mặt
Khi phê dưới lại mất tiêu hòn
Nghe tin chiến hữu bày mưa kế
Chắc hẳn phen này bán lúa non.

DCHL


NGHĨ KẾ

Lão Phạm nhiều khi phải trốn lòn
Vì ba cái dụ áo đầy son
Đêm nằm vợ hỏi mồm khai xạo
Tối ngủ bà nhay miệng nói ngon
Cưỡi ngựa xem hoa nào tốn mực
Làm thơ giải trí chẳng hao hòn
Bút nghiên đủ bộ còn nguyên cả
Vẫn khỏe lo gì chuyện nước non

Quốc Quyền

vancali96
17-02-2016, 08:42 AM
http://s18.postimg.org/skir2w6jd/Dinh_son.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12745975_1025052034225844_5196953197455895420_n.jp g?oh=89eb3e29c150338903f43d8816f96fd6&oe=576AE3F6



Bày Mưu

Bác Phạm hằng đêm thả lập lòn
Chân dài kế cận chốn cung son
Đưa tay vuốt má khen rằng đẹp
Lấy cẳng khều giò bảo quá ngon
Lúc sướng trên thì không thấy mặt
Khi phê dưới lại mất tiêu hòn
Nghe tin chiến hữu bày mưa kế
Chắc hẳn phen này bán lúa non.

DCHL

http://s18.postimg.org/f7twcd9jt/Vet_son.jpg

vancali96
17-02-2016, 09:48 AM
BÁCH NIÊN

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao


http://s11.postimg.org/hi07e2toj/Nghiep_di_2222.jpg




Lối Thu Xưa

Chén rượu sum vầy lẽ dĩ nhiên
Người đâu mới gặp đã thương liền
Cầm tay thắc mắc anh bao tuổi
Bóp trán tò mò chị mấy niên
Bút họa vần thơm dâng đến thánh
Thơ đề chữ ngọt gởi về tiên
Bên đời lữ thứ ta còn bạn
Để lối thu xưa trải rộng miền.

DCHL

Cố nhiên

Nhớ bạn vương sầu chuyện cố nhiên
Vì sao mới gặp vội mê liền
Không màng dẫu phải đà cao tuổi
Chẳng ngại cho dù đã lắm niên
Bời dáng yêu kiều như thục nữ
Thêm hình yểu điệu giống nàng tiên
Buông lời nhỏ nhẹ đầy tâm sự
Rúng động con tim kẻ khác miền

Vancali 2.16.16

http://s11.postimg.org/y16qm47ir/Co_nhien.jpg

Quốc Quyền
17-02-2016, 10:18 AM
http://s18.postimg.org/f7twcd9jt/Vet_son.jpg

VỢ CHỒNG SON

Ngày xưa hạnh phúc vợ chồng son
Ruột bí canh bầu cũng thấy ngon
Lạnh giá không nề đêm vượt núi
Mưa dầm chẳng ngại sáng trèo non
Chân mềm thiếp đảm lo gùi nước
Gối khỏe chàng siêng gánh vát hòn
Cực khổ qua rồi vui lại đến
Hoa cài nhụy thắm bướm ong lòn

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Gia_du%20-%20Copy_zpsjgaje1y4.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Gia_du%20-%20Copy_zpsjgaje1y4.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
17-02-2016, 12:35 PM
http://s18.postimg.org/f7twcd9jt/Vet_son.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Gia_du%20-%20Copy_zpsjgaje1y4.jpg



Tự Thán

Bởi đói meo râu mới chịu lòn
Sang giàu há lẽ để trầy son
Vay tiền đứa cháu tiền ba cọc
Trốn nợ thằng em nợ mấy hòn
Xập xám vừa chia quân đã dở
Bài cào mới đánh tụ không ngon
Từng đêm gác lạnh sầu tê tái
Mãi trách thân mình kém với non.

DCHL

Quốc Quyền
17-02-2016, 07:32 PM
http://s18.postimg.org/f7twcd9jt/Vet_son.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Gia_du%20-%20Copy_zpsjgaje1y4.jpg



Tự Thán

Bởi đói meo râu mới chịu lòn
Sang giàu há lẽ để trầy son
Vay tiền đứa cháu tiền ba cọc
Trốn nợ thằng em nợ mấy hòn
Xập xám vừa chia quân đã dở
Bài cào mới đánh tụ không ngon
Từng đêm gác lạnh sầu tê tái
Mãi trách thân mình kém với non.

DCHL


CHỒNG CỜ BẠC

Mái dột tường xiêu lạnh gió lòn
Hai hàng lệ chảy nhạt nhòe son
Vay tiền chủ nợ sang rào cọc
Thế ruộng người ta đến đặt hòn
Vợ ốm bao ngày không miếng bỗ
Con gầy cả tháng chẳng gì ngon
Sa đà chiếu bạc ông ngồi mãi
Vụ lúa đang đòng đã bán non

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/75277946-danh_bac_1_zpshlz9wbex.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/75277946-danh_bac_1_zpshlz9wbex.jpg.html)

Quốc Quyền
18-02-2016, 05:59 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/75277946-danh_bac_1_zpshlz9wbex.jpg

http://s17.postimg.org/t7y76cjbz/image.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/n%20trm_zpsbpvgtiui.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/n%20trm_zpsbpvgtiui.jpg.html)

vancali96
18-02-2016, 08:24 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/75277946-danh_bac_1_zpshlz9wbex.jpg

http://s17.postimg.org/t7y76cjbz/image.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/n%20trm_zpsbpvgtiui.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/n%20trm_zpsbpvgtiui.jpg.html)

http://s12.postimg.org/7nl6u41xp/Than_trai.jpg

Quốc Quyền
18-02-2016, 10:49 AM
http://s12.postimg.org/7nl6u41xp/Than_trai.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/nc%20non_zpsvujkkrlu.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/nc%20non_zpsvujkkrlu.jpg.html)

Quốc Quyền
18-02-2016, 04:27 PM
NGHỀ BÁN NƯỚC

Khi bán công khai lúc bán lòn,
Bán bằng lý luận đỏ màu son.
Biên cương: quan ải dâng vài cái,
Hải phận: cù lao cống mấy hòn.
Xương sống Trường sơn sang quặng quý,
Yết hầu Đà nẵng nhượng bờ ngon.
Sông này núi ấy ông cha dựng,
Bán mãi còn chi nước với non ?

Đồ lô
Phamanhoa

GHẾ QUAN

Ghế của nhà quan há dễ lòn
Mua quyền nhượng chất quả nghề son
Mông ngồi chỗ bự vơ đầy bạc
Đít chổng phòng to ngủ mát hòn
Đến hẹn lương tiền xơi tạm đủ
Vô kì bổng lộc đớp vừa ngon
Ngày đông tháng hạ đâu cần biết
Cứng bị ta về tuyển cháu non

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Gh%20quan_zpsiloq6pno.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Gh%20quan_zpsiloq6pno.jpg.html)

vancali96
18-02-2016, 08:13 PM
Nuối tiếc

Vì tiền cực khổ vậy hay sao ?
Tất bật ngày đêm có đáng nào
Nắng dãi không màng nên bị ốm
Mưa dầm chẳng nệ sẽ thành đau
Tại mê “xế “ rộng cùng ham đẹp
Bỏi thích nhà to với khoái giàu
Đến lúc bạc đầu mà hối hận
Tiếc hoài tuổi ngọc vội qua mau

Vancali 2.18.16

http://s2.postimg.org/h7q9vmibt/Nuoi_tiec.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
18-02-2016, 09:31 PM
http://s23.postimg.org/by1dadxob/n_trm_zpsbpvgtiui.jpg

http://s23.postimg.org/5mw5tywfv/Than_trai.jpg

http://s23.postimg.org/tpczoud2z/image.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
18-02-2016, 10:44 PM
http://s2.postimg.org/h7q9vmibt/Nuoi_tiec.jpg

http://s24.postimg.org/k2cqu0zdh/Q23.jpg



Hái Sao

Dạ Cổ lên trời để hái sao
Làm ơn ghé lại giúp tôi nào
Đường xa bước mãi nên người mệt
Ngõ tối đi hoài mới cẳng đau
Bán nửa vầng trăng xua nghèo khó
Mua nguyên bến nước dụ sang giàu
Đang cơn mộng mị thì bừng tỉnh
Chủ nợ kêu rùm phải trốn mau.

DCHL

Quốc Quyền
19-02-2016, 08:27 AM
http://s2.postimg.org/h7q9vmibt/Nuoi_tiec.jpg

http://s24.postimg.org/k2cqu0zdh/Q23.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ba%20sinh%201_zps77ofwpjb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Ba%20sinh%201_zps77ofwpjb.jpg.html)

vancali96
19-02-2016, 08:43 AM
http://s23.postimg.org/by1dadxob/n_trm_zpsbpvgtiui.jpg

http://s23.postimg.org/5mw5tywfv/Than_trai.jpg

http://s23.postimg.org/tpczoud2z/image.jpg

Thói đời

Thói đời ai cũng thích ăn ngon
Cuộc sống hiên ngang nỏ muốn lòn
Khoái vợ giàu sang cùng gác tía
Mong chồng tốt đẹp với lầu son
Người khôn ấy lại xơi cơm chín
Kẻ dại nên thường hái trái non
Chỉ bọn gian tham lòng ấu trĩ
Thông minh chỉ số nhẹ hơn hòn

Vancali 2.18.16


http://s8.postimg.org/5fpukxz9x/Thoi_doi_2222.jpg

vancali96
19-02-2016, 09:26 AM
http://s2.postimg.org/h7q9vmibt/Nuoi_tiec.jpg

http://s24.postimg.org/k2cqu0zdh/Q23.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ba%20sinh%201_zps77ofwpjb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Ba%20sinh%201_zps77ofwpjb.jpg.html)

Vỡ mộng

Bao ngày Dạ Cổ mộng siêu sao
Tập hát mà ông luyện thế nào
Đến nổi hàm răng đà bị cứng
Bây giở cuống họng vẫn còn đau
Đành thôi bỏ cuộc vùi cơn ảo
Phải chịu im hơi gác chuyện giàu
Lủi thủi một mình quanh xóm nhỏ
Thấy người quen biết vội chuồn mau

Vancali 2.18.16

http://s24.postimg.org/5l38z5891/Vo_mong.jpg

Quốc Quyền
19-02-2016, 10:55 AM
http://s2.postimg.org/h7q9vmibt/Nuoi_tiec.jpg

http://s24.postimg.org/k2cqu0zdh/Q23.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ba%20sinh%201_zps77ofwpjb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Ba%20sinh%201_zps77ofwpjb.jpg.html)

Vỡ mộng

Bao ngày Dạ Cổ mộng siêu sao
Tập hát mà ông luyện thế nào
Đến nổi hàm răng đà bị cứng
Bây giở cuống họng vẫn còn đau
Đành thôi bỏ cuộc vùi cơn ảo
Phải chịu im hơi gác chuyện giàu
Lủi thủi một mình quanh xóm nhỏ
Thấy người quen biết vội chuồn mau

Vancali 2.18.16

http://s24.postimg.org/5l38z5891/Vo_mong.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/O%20VNG_zps1wt6cvwd.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/O%20VNG_zps1wt6cvwd.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
19-02-2016, 12:12 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Gh%20quan_zpsiloq6pno.jpg

http://s24.postimg.org/78vjypwjp/Thoi_doi_2222.jpg

http://s11.postimg.org/7abp1z3b7/W33.jpg

Quốc Quyền
19-02-2016, 02:39 PM
http://s11.postimg.org/7abp1z3b7/W33.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/2_zpsumplpeyy.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/2_zpsumplpeyy.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
19-02-2016, 10:30 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/O%20VNG_zps1wt6cvwd.jpg

http://s7.postimg.org/qu32xrd2j/Vo_mong.jpg

http://s24.postimg.org/6a136fzlx/AWE.jpg

vancali96
20-02-2016, 08:12 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/2_zpsumplpeyy.jpg

http://s11.postimg.org/grpawz78z/ADS.jpg

Cửa sau

Nhà quan chạy việc cửa sau lòn
Bào đảm đon liền thuận dấu son
Thắng lợi vàng ròng nên lớn bảng
Vinh quang ngọc bích phải to hòn
Vợ chồng mặc sức mua nhà rộng
Con cháu tha hồ hưởng vật ngon
Bà lớn ưng lòng ông phải gật
Cho dù cựa cứng sẽ thành non

Vancali 2.19.16


http://s27.postimg.org/kcgv5bolf/Cua_sau.jpg

Quốc Quyền
20-02-2016, 08:26 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/O%20VNG_zps1wt6cvwd.jpg

http://s7.postimg.org/qu32xrd2j/Vo_mong.jpg

http://s24.postimg.org/6a136fzlx/AWE.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/l%20loi_zpsrhlizs2c.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/l%20loi_zpsrhlizs2c.jpg.html)

vancali96
20-02-2016, 09:14 AM
http://s7.postimg.org/qu32xrd2j/Vo_mong.jpg

http://s24.postimg.org/6a136fzlx/AWE.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/l%20loi_zpsrhlizs2c.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/l%20loi_zpsrhlizs2c.jpg.html)

Tại sao ?

Ngửa cổ than trời hỏi tại sao ?
Quanh năm cực khổ tội không nào
Ai kia vợ đẹp cùng vui thú
Mình lại thân nghèo với ốm đau
Kẻ ở đồng sâu thời khốn khó
Người nơi bóng mát lại làm giàu
Công bằng chỉ có nơi tiên cảnh
Vậy ráng tu hiền số chuyển mau

Vancali 2.19.16

http://s15.postimg.org/ekzhpnai3/Tai_sao.jpg