PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

buixuanphuong09
25-02-2017, 07:22 PM
https://s31.postimg.org/q0s08lb2j/Trang_khuya.jpg

CÓ VIỆC LÀM ĂN

Nàng Van diễn kịch ngỡ danh hài
Điệu bộ thân hình chẳng giống ai
Tối ngủ băn khoăn nhiều buổi luyện
Ngày suy nghĩ ngợi lắm công mài
Thi nhân vẫn muốn bài đăng mạng
Nghệ sĩ luôn tìm mốt nhập vai
Dẫu biết làm ăn đâu được dễ
Mừng vui bạn có việc lâu dài./.

TXS 24/02/2017

Mất hài

Bởi gặp đường trơn lạc mất hài
Đôi hàng thảo vội gởi về ai
Tìm ra trả lại đừng vùi dập
Bắt được cho xin chớ giũa mài
Nghĩa đáp trên đồi dìu gót ngọc
Ơn đền dưới biển sánh bờ vai
Cầu trời phù hộ ra manh mối
Để khỏi màng đêm tiếng thở dài

Vancali 2.24.17

https://s15.postimg.org/vvea8t5vv/Mat_hai.jpg
DUYÊN HÀI

Van Ca dò dẫm cố tìm hài
Quãng vắng canh trường biết hỏi ai
Có phải quan ghìm con được ướm?
Hay chăng Cám dấu mẹ đem mài?
Vua yêu hạ chỉ cho nhiều lộc
Hậu thích ban lời diễn lắm vai
Một chiếc “giầy cườm” ra lắm quả
Hồn mơ trí tưởng suốt đêm dài.

BXP 25.2.2017

vancali96
26-02-2017, 09:52 AM
https://s8.postimg.org/pngc7fnsl/Cao_pho.jpg

Tran Xuan Sinh
26-02-2017, 04:12 PM
Ơn Đời

Ơn đời biết được bút thầy Sinh
Xướng họa cùng nhau với bọn mình
Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
Biết được ngày hưu rất mộng tình
Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
Sao trời bấm quẻ giãi “chiêm tinh“

Vancali 2.24.17

https://s3.postimg.org/a6a9f8yb7/On_doi.jpg

CỤNG LY

Vui mừng kết bạn với “ngài” Sinh
Múa bút cùng nhau thật hết mình
Gửi khúc Đường thi từ vẫn đẹp
Trao vần Lục bát tứ càng xinh
Thân già xướng họa còn sâu nghĩa
Mạng ảo giao lưu lại nặng tình
Hãy cụng ly này tăng lực nhé
Tam sà hổ cốt mắt thêm tinh.

BXP 25.2.2017

BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng bao ngày tập dưỡng sinh
Yêu ai cũng lại biết thương mình
Cô nhà giúp đỡ càng thêm khỏe
Bạn hữu giao hòa vẫn thấy xinh
Nguyện phát Bồ-đề tâm hướng đạo
Hành tu Tịnh-độ trí gieo tình
Điền viên ngoạn cảnh đầy vui thú
Lịch sử môi trường nhận rõ tinh./.

TXS 26/02/2017

Tran Xuan Sinh
26-02-2017, 05:20 PM
https://s8.postimg.org/pngc7fnsl/Cao_pho.jpg




http://shophoa360.net/upload/UploadFiles/images/vong-hoa-chia-buon-dep-nhat-01.jpg


Thành kính chia buồn
cùng bạn Vancali và tang quyến!


Nguyện cầu cho hương linh cụ bà
sớm siêu thoát về cõi cực lạc!


TXS

vancali96
28-02-2017, 09:08 AM
https://s32.postimg.org/5qj7cv5k5/Khoc_me.jpg

HỒNG THOẠI
01-03-2017, 02:35 PM
TRÌ TỤNG
( Kính viếng hương hồn thân mẫu thi hữu vancali96 )

Mẹ đã hồn du chín suối rồi
Gia đình trì tụng mãi không thôi
Cầu thân tứ đại nương tiên giới
Ước kiếp lai sinh ngụ cõi trời
Những lúc cần con bà nhớ gọi
Khi lòng mến cháu cụ về chơi
Nhà luôn rộng cửa đêm ngày đợi
Để mãi bên nhau mãn nguyện cười.
HỒNG THOẠI 01.03.17

buixuanphuong09
01-03-2017, 07:29 PM
TRÌ TỤNG
( Kính viếng hương hồn thân mẫu thi hữu vancali96 )

Mẹ đã hồn du chín suối rồi
Gia đình trì tụng mãi không thôi
Cầu thân tứ đại nương tiên giới
Ước kiếp lai sinh ngụ cõi trời
Những lúc cần con bà nhớ gọi
Khi lòng mến cháu cụ về chơi
Nhà luôn rộng cửa đêm ngày đợi
Để mãi bên nhau mãn nguyện cười.
HỒNG THOẠI 01.03.17


VAN CA HIẾU THẢO

Cụ được về nơi cõi tịnh rồi
Tâm lành ắt hưởng quả vui thôi
Niềm thương để lại trao con cháu
Nỗi nhớ mang đi gửi đất trời
Cần mẫn cầu Kinh dù lúc bận
Kiên trì niệm Phật dẫu khi chơi
Van Ca hiếu thảo luôn cầu nguyện
Dâng mẹ thương yêu những nụ cười.

BXP 01.3.2017

Tôi không được khỏe, chỉ gắng họa bài của sếp Cả chia sẻ cùng Vancali

vancali96
09-03-2017, 11:22 AM
Hài cốt mẹ

Hôm nay hài cốt rước về nhà
Đặt giữa bàn thờ vạn sắc hoa
Mới đó còn người môi đỏ thắm
Giờ đây khuất bóng lệ tuôn nhòa
Còn đâu sữa đút từng ngày nửa
Đã hết cơm hầu mỗi bữa nha
Chúc mẹ an vui miền cực lạc
Hồi chuông lắng đọng ánh chiều tà

Vancali 3.8.17

https://s17.postimg.org/wfb2xrr1r/Hai_cot_me.jpg

Tran Xuan Sinh
09-03-2017, 07:17 PM
Hài cốt mẹ



Hôm nay hài cốt rước về nhà
Đặt giữa bàn thờ vạn sắc hoa
Mới đó còn người môi đỏ thắm
Giờ đây khuất bóng lệ tuôn nhòa
Còn đâu sữa đút từng ngày nửa
Đã hết cơm hầu mỗi bữa nha
Chúc mẹ an vui miền cực lạc
Hồi chuông lắng đọng ánh chiều tà.


Vancali 3.8.17


https://s17.postimg.org/wfb2xrr1r/Hai_cot_me.jpg


MẸ ĐÃ ĐI

Mẹ đã ra đi vắng cửa nhà
Bàn thờ nghi ngút những hương hoa
Không đành bỏ mặc khăn còn trắng
Chẳng dám kêu la lệ vẫn nhòa
Cõi lạc người vui luôn tịnh nhá
Ta bà ngõ khổ chớ buồn nha
Đừng quên khấn nguyện muôn loài cũng
Chánh niệm thiền tâm tránh chỗ tà./.

TXS 09/03/2017

vancali96
10-03-2017, 05:28 AM
https://s17.postimg.org/wfb2xrr1r/Hai_cot_me.jpg

MẸ ĐÃ ĐI

Mẹ đã ra đi vắng cửa nhà
Bàn thờ nghi ngút những hương hoa
Không đành bỏ mặc khăn còn trắng
Chẳng dám kêu la lệ vẫn nhòa
Cõi lạc người vui luôn tịnh nhá
Ta bà ngõ khổ chớ buồn nha
Đừng quên khấn nguyện muôn loài cũng
Chánh niệm thiền tâm tránh chỗ tà./.

TXS 09/03/2017

Vấn vương

Còn đâu giọng nói ấm êm nhà
Dạy bảo đêm ngày mộng trải hoa
Khăn trắng trên đầu tim bấn loạn
Lư hương trước mặt khói lan nhòa
Trần gian khốn khó con còn lại
Cực lạc an nhàn mẹ đến nha
Niệm Phật Di Đà nương tiếng mõ
Vấn vương đỉnh núi bóng trăng tà

Vancali 3.9.17

Cám ơn quí huynh tỷ vấn an , có gì sơ sót xin niệm tình tha thứ .

https://s13.postimg.org/vfktpabef/Van_vuong.jpg

vancali96
11-03-2017, 09:07 AM
http://3.bp.blogspot.com/-7RSKeZKxg6w/VpZhBfmo6QI/AAAAAAAAQmo/URO4suspzU4/s1600/Anh-dong-chuc-mung-sinh-nhat-dep-%252828%2529.gif

MỪNG SINH NHẬT SẾP

Tuổi mới mừng anh trí lực tràn
Cầm chèo đứng mũi vượt gian nan
Ngày đêm chắp bút ngời trang sử
Năm tháng so dây ngọt phím đàn
Chẳng ngại thân gầy nuôi chí lớn
Không nề việc khó giữ lòng an
Bình tâm vững bước con đường mở
Thường trực chung tay giữa đại ngàn

Hoàng Giao
10/03/2017

https://s30.postimg.org/bmmwxybz5/Mung_sinh_nhat.jpg

vancali96
12-03-2017, 05:30 AM
SAI LUẬT RỒI

Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
Dò xong mới hiểu còn sai luật
Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

Ngàn Hoa 10.03.2017


NGẪM NGỢI

Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

TXS 11/03/2017



NGƯỜI THƠ


Vui buồn đọng xuống để thành thơ
Mở cõi đường thi giống điện thờ
Trở lại đong đầy bao nỗi nhớ
Ra vào gọi mãi bấy niềm mơ
Hằn đau có thể cho òa vỡ
Thỏa mãn nào hay khiến phạc phờ
Chỗ tục bao người buôn khốn khổ
Tâm hồn mẫn cảm chớ làm ngơ


KIỀN ĐỨC - 11/03/17

Bạn thơ

Những muốn hòa dòng với bạn thơ
Việt Nam Thư Quán dạ tôn thờ
Thầy Sinh xướng họa tròn thương nhớ
Bác Đức vui đùa vẹn ước mơ
Cả buổi rèn câu làm trí lụn
Từng đêm nặn óc khiến tâm phờ
Nhất là độc vận huynh Hồng Thoại
Để bút Van Cà khó thể ngơ

Vancali 3.11.17

https://s9.postimg.org/tht5eaiun/Ban_tho_0000.jpg

Lệ Hà
12-03-2017, 12:15 PM
SAI LUẬT RỒI

Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
Dò xong mới hiểu còn sai luật
Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

Ngàn Hoa 10.03.2017


NGẪM NGỢI

Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

TXS 11/03/2017


NGƯỜI THƠ


Vui buồn đọng xuống để thành thơ
Mở cõi đường thi giống điện thờ
Trở lại đong đầy bao nỗi nhớ
Ra vào gọi mãi bấy niềm mơ
Hằn đau có thể cho òa vỡ
Thỏa mãn nào hay khiến phạc phờ
Chỗ tục bao người buôn khốn khổ
Tâm hồn mẫn cảm chớ làm ngơ


KIỀN ĐỨC - 11/03/17



Bạn thơ

Những muốn hòa dòng với bạn thơ
Việt Nam Thư Quán dạ tôn thờ
Thầy Sinh xướng họa tròn thương nhớ
Bác Đức vui đùa vẹn ước mơ
Cả buổi rèn câu làm trí lụn
Từng đêm nặn óc khiến tâm phờ
Nhất là độc vận huynh Hồng Thoại
Để bút Van Cà khó thể ngơ

Vancali 3.11.17

MỘNG THẢ THƠ

Ý trỗi bao ngày mộng thả thơ
Người xưa vẫy bút lập trang thờ
Âm thầm nặng ngã triền đông đến
Hớn hở không huyền ngõ hạ mơ
Nghĩa lạ ngàn nơi tìm cánh mỏi
Từ hay vạn nẻo kiếm râu phờ
Ô này! Liễu rủ câu vần hội
Chữ ở bên hồ dạ ngác ngơ!

Lệ Hà 12-03-2017

vancali96
13-03-2017, 05:55 AM
09- NHỚ…
(Họa thơ nguyenxuan)

Nhớ thời xuân mộng trỗi mầm yêu
Nhớ bạn tình xưa dạo nắng chiều
Nhớ buổi tương phùng cơn mộng lắng
Nhớ ngày cách biệt nỗi hờn phiêu
Nhớ rừng ngựa sải thăm nhiều chỗ
Nhớ biển thuyền dong trải lắm điều
Nhớ bữa anh cài hoa phượng tím
Nhớ thời xuân mộng trỗi mầm yêu!

Lệ Hà 06-03-2017

Thương

Thương mãi hôm nào tuổi biết yêu
Thương sao kỷ niệm bến đò chiều
Thương ngày biển hẹn con diều lượn
Thương buổi trăng thề cánh nhạn phiêu
Thương chữ thất ngôn hòa mọi thứ
Thương câu lục bát nói bao điều
Thương hoài gót ngọc vần thơ mộng
Thương mãi hôm nào tuổi biết yêu

Vancali 3.12.17

vancali96
14-03-2017, 08:03 AM
Hỏi thăm

Xuân Phượng hôm rày hỏng thấy đâu
Hoài trông Bác đến má phai mầu
Bao lần ngũ độ đùa muôn thuở
Mấy bận độc vần giỡn đã lâu
Sức khỏe ra sao làm bạn nhớ
Lời thơ chẳng có khiến ai sầu
Người ơi cố gắng ghi vài chữ
Thi hữu thơ đường gửi mấy câu

Vancali.3.13.17

vancali96
15-03-2017, 08:01 AM
Thiếu ông

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
Các bà gối chiếc thấy buồn không
Đừng mong có được vòng tay ấm
Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
U tình lạnh lẽo suốt mùa đông

Vancali 3.14.17

https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg

vancali96
15-03-2017, 09:52 AM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017

Ở LÒNG TA

Sang hèn cuộc sống ở lòng ta
Mỗi thứ đều do việc cửa nhà
Hướng dữ làm ăn nhiều ẩn hiện
Phương lành kiếm chọn dễ tìm qua
Vì tâm sáng mở ân cần bạn
Bởi trí ngời soi mạnh mẽ đà
Hạnh phúc tình yêu là lẽ phải
Nhưng mà sẽ trọn nếu nhìn xa./.

TXS 14/03/2017

Mộng xa

Canh tàn trở giấc chỉ mình ta
Dế gáy tỉ tê vọng cả nhà
Nghĩ đến tương lai ngày vội đến
Tìm về quá khứ tháng trôi qua
Công danh vọng tưởng vì non nớt
Sự nghiệp hư vô bởi quá đà
Tóc đã phai màu thân rệu rã
Trăng vờn đỉnh núi mộng vù xa !

Vancali 3.14.17

https://s9.postimg.org/wtk68fotr/Mong_qua.jpg

Tran Xuan Sinh
15-03-2017, 11:08 AM
Thiếu ông

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
Các bà gối chiếc thấy buồn không
Đừng mong có được vòng tay ấm
Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
U tình lạnh lẽo suốt mùa đông.

Vancali 3.14.17



https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg


NHẮC NHỞ

Dạ Cỗ đâu rồi chẳng thấy ông
Rằng hay vợ bắt giữ thân chồng
Thi đàn nhớ mãi tìm lâu thật
Bạn hữu mong hoài biết khổ không
Vắng những người chơi nào trọn đủ
Buồn bao rượu uống chửa say nồng
Van Cà nhắc nhở thì thông cảm
Cũng giống Sinh Trần muốn chỗ đông./.

TXS 15/03/2017

vancali96
16-03-2017, 07:59 AM
CHIỀU THU
(Bài họa)

Chiều thu dạo cảnh nắng phai hồng
Mộng ngắm sương mờ phủ bãi sông
Bởi vỡ lòng quên niềm ái nhạt
Vì yêu dạ giữ giấc mơ nồng
Êm đềm nõn trổ nhờ câu đợi
Khấp khởi xuân tràn cậy chữ mong
Tháp cũ hồi chuông thề nguyện đổ
Anh về nối nhịp mãi chờ trông.

Huy Thanh 14-03-2017

CẢNH HẠ
(Ngũ độ thanh)

Hạ giữ trời xanh nắng đỏ hồng
Ve sầu nức nở vọng triền sông
Đầu thôn lúa trải thêu tình mộng
Cuối nẻo thuyền giăng dệt nghĩa nồng
Trở lại trường xưa tràn nỗi nhớ
Quay về xóm cũ ngập niềm mong
Vần thơ đẹp mãi đầy lưu luyến
Gửi gió mây ngàn những đợi trông.

Mạnh Kỷ
13/3 2017

Tiễn bạn

Nhỏ lệ ngày nao tiễn gót hồng
Khi mà kiệu đỏ khuất bờ sông
Xa tình liễu rủ cho lòng rối
Bội nghĩa quỳnh phai để gió nồng
Trỗi khúc đường xưa sầu kẻ vọng
Ca bài lối cũ tội người mong
Sao đành bỏ bến cùng trăng mộng
Lỗi hẹn đêm dài ... mỏi mắt trông

Vancali 3.15.17

https://s14.postimg.org/iqp77bl1t/Tien_ban.jpg

vancali96
16-03-2017, 09:34 AM
https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg

NHẮC NHỞ

Dạ Cỗ đâu rồi chẳng thấy ông
Rằng hay vợ bắt giữ thân chồng
Thi đàn nhớ mãi tìm lâu thật
Bạn hữu mong hoài biết khổ không
Vắng những người chơi nào trọn đủ
Buồn bao rượu uống chửa say nồng
Van Cà nhắc nhở thì thông cảm
Cũng giống Sinh Trần muốn chỗ đông./.

TXS 15/03/2017

Nhớ bạn

Lâu rồi vắng biệt bóng hình ông
Dạ Cổ vì lo bổn phận chồng
Bỏ phế “ Việt Nam “ nào quản ngại
Chẳng màng “ Thi Hữu “ có như không
Xá gì nghĩa cũ lời thơ đẹp
Quên cả tình xưa cảnh quạt nồng
Tội bác Trần Sinh hoài mắt đợi
Van Cà nhớ bạn ... chỗ người đông

Vancali 3.25.17

HỒNG THOẠI
16-03-2017, 11:00 AM
https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg

NHẮC NHỞ

Dạ Cỗ đâu rồi chẳng thấy ông
Rằng hay vợ bắt giữ thân chồng
Thi đàn nhớ mãi tìm lâu thật
Bạn hữu mong hoài biết khổ không
Vắng những người chơi nào trọn đủ
Buồn bao rượu uống chửa say nồng
Van Cà nhắc nhở thì thông cảm
Cũng giống Sinh Trần muốn chỗ đông./.

TXS 15/03/2017

Nhớ bạn

Lâu rồi vắng biệt bóng hình ông
Dạ Cổ vì lo bổn phận chồng
Bỏ phế “ Việt Nam “ nào quản ngại
Chẳng màng “ Thi Hữu “ có như không
Xá gì nghĩa cũ lời thơ đẹp
Quên cả tình xưa cảnh quạt nồng
Tội bác Trần Sinh hoài mắt đợi
Van Cà nhớ bạn ... chỗ người đông

Vancali 3.25.17




MONG

Đã một tuần rồi vắng mặt ông
Làm tôi gánh việc khó khăn chồng
Vì trang CẢM TẠ còn buông lỏng
Bởi mục CHIA BUỒN vẫn bỏ không
Nghĩa trải giao lưu chèn khoảng trống
Tình qua hợp tác đượm hương nồng
Mong thầy Dạ Cổ mau hòa giọng
Thỏa chí thơ Đường xướng họa đông.
HỒNG THOẠI 16.3.17

vancali96
17-03-2017, 07:43 AM
VỀ VỚI TUỔI THƠ

Trở gót quay về với tuổi thơ
Cùng anh kỉ niệm vốn đang chờ
Thuyền tình lướt tới ôm bờ hẹn
Bến mộng dâng về níu cõi mơ
Gío nhịp nhàng lay hồn rộn rã
Mây vồn vã thả cảnh bơ phờ
Kìa ai rảo bước trông trời lộng
Có phải bồi hồi dạ ngẩn ngơ.

Mạnh Kỷ

TRỞ VỀ QUÊ CŨ

Mơ về sống lại những ngày thơ
Chạy giỡn đình xưa tháp cổ chờ
Rộn rã dòng xuôi tràn ý tưởng
Êm đềm sóng gợn thỏa lòng mơ
Bền gan gọt giũa không lười nhác
Vững chí mài trau chẳng phạc phờ
Mãn nguyện công thành quê trở bước
Quanh làng cảnh đẹp khó làm ngơ.

Huy Thanh 16-03-2017

Hồn thơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Chữ viết hoà câu kẻo bạn chờ
Một thuở vờn hoa làm mắt dỗi
Bao đời bỡn nguyệt để lòng mơ
Đường xưa chuyện cũ cho đàn réo
Nẻo cũ người xưa khiến mặt phờ
Vũ Khúc tình yêu đà thỏa dạ
Duyên thề nữ giới thể nào ngơ

Vancali. 3 .15.17

https://s16.postimg.org/kkigz56hx/Hon_tho.jpg

Huy Thanh
17-03-2017, 10:26 AM
VĨNH BIỆT

Thầm chia khẽ nhủ với Van Cà
Bởi nghĩa u sầu suối lệ đa
Cõi thế em còn vương nợ hả
Trần gian Mẹ đã hết duyên mà
Đìu hiu thả chữ vơi buồn nhá
Quạnh quẽ giao tình bớt khổ nha
Thổn thức lòng đau, đành vĩnh biệt
Đường đi cảnh giới tiễn sang phà!

Huy Thanh 17-03-2017

vancali96
17-03-2017, 10:14 PM
VĨNH BIỆT

Thầm chia khẽ nhủ với Van Cà
Bởi nghĩa u sầu suối lệ đa
Cõi thế em còn vương nợ hả
Trần gian Mẹ đã hết duyên mà
Đìu hiu thả chữ vơi buồn nhá
Quạnh quẽ giao tình bớt khổ nha
Thổn thức lòng đau, đành vĩnh biệt
Đường đi cảnh giới tiễn sang phà!

Huy Thanh 17-03-2017

https://s10.postimg.org/j6qf802qx/Cam_ta.jpg

vancali96
18-03-2017, 11:37 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/daquy2.jpg

CHẲNG QUẢN

Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ
Băng đồi vượt núi vững lòng đi
Nhìn hoa nhụy nở cành thơm quí
Cảm chuyện tình đơm nghĩa khó bì
Lặng lẽ chim rừng trao ngỏ ý
Âm thầm sóng biển vỗ vào mi
Niềm lưu luyến đọng nơi hùng vĩ
Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ.

Gió Bụi
03172017


06- TRUYỀN THUYẾT HOA DÃ QUỲ

Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ
Rũ rượi bên chàng quyết chẳng đi
Ấp ủ câu thề khăn đẫm lệ
Trào dâng chữ nguyện máu loang bì
Âm thầm đảo nghĩa dường tu hú
Thổn thức rung cành ngỡ họa mi
Trọn ngõ nguyền trao hồn tức tưởi
Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ.

Lệ Hà 18-03-2017[/SIZE][/I][/FONT]

BẢN ĐỊA DÃ QUỲ

Về thăm bản địa biết hoa quỳ
Để chuyện duyên tình thấy rõ đi
Xạ thủ Kờ-Lang (K’Lang) bao lão thí
Hờ Linh (H’Linh) phụ nữ lắm anh bì
Vì ghen lũ xấu tâm rời vị
Bởi nghĩ thân gầy lệ ướt mi
Dẫu trải ngàn năm mà lại quý
Về thăm bản địa biết hoa quỳ./.

TXS 13/03/2017

“ Sơn Quỳ “

Trời thương chuyển nghiệp hóa “ Sơn Quỳ “
Vẻ đẹp hanh vàng trĩu lối đi
Lịch lãm “ hoàng lan “ nào đánh đổi
Hào hoa “ bạch cúc “ thể so bì
Tình thơ lãng tử cho sầu bút
Nghĩa bạn tao đàn khiến rủ mi
Ngẫm chuyện nàng “ Linh “ mà cảm khái
Trời thương chuyển nghiệp hóa “ Sơn Quỳ “

Vancali 3.17.17

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai , không sao huynh đã có lòng là được ròi chúc huynh vui mạnh .

https://s24.postimg.org/sg7wetb1h/Son_quy.jpg

vancali96
19-03-2017, 07:06 AM
MƯA BUỒN

Rả rích chiều vương những giọt gầy
Mưa buồn thấm lạnh cả trời mây
Gìan nho mở cánh âm thầm trọn
Khóm cúc cho hoa lặng lẽ đầy
Thổn thức đầu hiên tình bút đọng
Mơ màng trước án cảnh thu vây
Tìm đâu có được người tri kỉ
Trải áng văn chương thỏa mộng nầy.

Mạnh Kỷ
17/3/2017

http://4.bp.blogspot.com/-LQGJmnZF7tY/T6joPZ6aIRI/AAAAAAAABv0/QAKDyIvJo6U/s1600/hinh-dong-thien-nhien-nen-dien-thoai-namkna-blogspot-com-natural_69.gif

QUAY VỀ KỈ NIỆM

Chiều sương lặng lẽ bóng trăng gầy
Quạnh quẽ mưa buồn ướt cả mây
Ngắm nõn ôm đài say mộng đủ
Nhìn hoa trổ nụ ước mơ đầy
Vườn thưa nguyệt tỏa soi đường giỡn
Nẻo rộng đêm chờ dẫn lối vây
Ý trỗi dần xoay về kỉ niệm
Hồn xao thưởng lãm bức tranh nầy.

Huy Thanh 17-03-2017

http://www.animated-gifs.eu/category_nature/phone-240x320-planets/0269.gif

MƯA XUÂN

Chiều xuân rả rích giọt mưa gầy
Gió thổi che trời những đụn mây
Dõi mắt tròng đen buồn bã lạ
Làm thơ tứ rõ lửng lơ đầy
Lần khân ngọn bút đầu suy nghĩ
Ngẫm ngợi câu từ ý bủa vây
Bạn hữu gần xa nào thấu hiểu
Tình yêu thổn thức giữa nơi nầy./.

TXS 18/03/2017

[B]Trăng sầu

Màn đêm tựa cửa bóng hao gầy
Đỉnh núi trăng nằm giữa rặng mây
Mắt dõi trời xa buồn rủ rượi
Hồn ru nẻo lạ tiếc vơi đầy
Người xưa nhớ mãi ân tình bủa
Chốn cũ thương hoài kỳ niệm vây
Hỏi mấy thu rồi ai lỗi hẹn
Thuyền hoa vỡ mộng trái tim nầy

Vancali 3.18.17

https://s23.postimg.org/bhll5ajfv/Trang_sau_3333.jpg

vancali96
19-03-2017, 09:51 PM
GIẤC MƠ


Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
Dường như sóng dậy níu đôi bờ
Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
Rồi hay một thuở dạ trông chờ
Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

Mạnh Kỷ
19/3/2017

KỈ NIỆM NGÀY THƠ

Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
Kỉ niệm ngày thơ lòng nhớ mãi
Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

Huy Thanh 19-03-2017

Tuổi thơ

Mãi vọng hương ngàn lúc tuổi thơ
Vòng tay kỷ niệm nhớ vô bờ
Vừa thu trỗi mộng hòa mây thắm
Đã hạ đan tình trải khúc tơ
Chữ thả hoa cài trăng ngóng đợi
Vần thêu nghĩa phủ bạn mong chờ
Đồi thông quẩy gió câu hò hẹn
Những tưởng mai này vẹn ước mơ !

Vancali 3.19.17

https://s7.postimg.org/z0nv1ob8r/Tuoi_tho.jpg

vancali96
21-03-2017, 10:39 AM
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rũ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta

Vancali 3.20.17

https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg

Tran Xuan Sinh
21-03-2017, 08:14 PM
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rũ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta.

Vancali 3.20.17



https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg


DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017

HỒNG THOẠI
22-03-2017, 05:50 AM
https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg



ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17

vancali96
22-03-2017, 07:46 AM
https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg

DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017


ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17



Chuông chiều

Vẫn biết rằng ai cũng sẽ già
Luân hồi cát bụi mấy buông tha
Duyên phần ở thế đừng sa ngã
Nghiệp chướng trên đời chớ tạo ra
Mới đó xanh đầu tươi mắt ngọc
Giờ đây bạc tóc héo môi ngà
Công danh phấn th ổ trò hư ảo
Vẳng tiếng chuông chiều ... giác ngộ ta

Vancali 3 21.17

https://s30.postimg.org/bl0bv8a0x/Chuong_chieu.jpg

vancali96
23-03-2017, 07:55 AM
Bướm đa tình

Mấy thập nhưng còn cảnh đẩy nôi
Ầu ơ nhịp võng dưới trăng ngồi
Còn ưa mắt biếc lưng đồi rượt
Vẫn thích mây ngàn đỉnh núi trôi
Nét chữ hào hoa làm phím lỗi
Lời văn lãng mạn thấm tim rồi
Phong lưu sớm tối mây vờn nguyệt
Cánh bướm đa tình chỉ vậy thôi

Vancali 3.22.17

https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg

HỒNG THOẠI
23-03-2017, 11:04 AM
https://s30.postimg.org/bl0bv8a0x/Chuong_chieu.jpg




TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

vancali96
24-03-2017, 07:42 AM
https://s30.postimg.org/bl0bv8a0x/Chuong_chieu.jpg

TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

Không tha

Tóc đã hoa râm báo tuổi già
Ra đường mấy cổ vẫn không tha
Chân dài nhác thấy liền xông đến
Váy ngắn vừa nhìn vội chạy ra
Để phải lòng mê làn núi ngọc
Làm cho dạ khoái bóng trăng ngà
Vườn hoa vạn sắc chườm ong bướm
Một phút huy hoàng ... thỏa ý ta

Vancali3. 23. 17

https://s10.postimg.org/t0cbgly61/Khong_tha.jpg

HỒNG THOẠI
24-03-2017, 10:39 AM
https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg




GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

Tran Xuan Sinh
25-03-2017, 05:14 AM
Bướm đa tình

Mấy thập nhưng còn cảnh đẩy nôi
Ầu ơ nhịp võng dưới trăng ngồi
Còn ưa mắt biếc lưng đồi rượt
Vẫn thích mây ngàn đỉnh núi trôi
Nét chữ hào hoa làm phím lỗi
Lời văn lãng mạn thấm tim rồi
Phong lưu sớm tối mây vờn nguyệt
Cánh bướm đa tình chỉ vậy thôi

Vancali 3.22.17

https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg
[/CENTER]


GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

NHẮN NHỦ

Số phận xoay vần mấy khúc nôi
Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
Thân già chớ dại tiền tài trỗi
Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.

TXS 24/03/2017

vancali96
25-03-2017, 07:06 AM
https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg




GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

NHẮN NHỦ

Số phận xoay vần mấy khúc nôi
Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
Thân già chớ dại tiền tài trỗi
Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.

TXS 24/03/2017

Ơn đời

Mới đẻ ai mà chẳng ngủ nôi
Rồi dâm bảy tháng tập tành ngồi
Ôm bầu sữa ngọt cho tình trỗi
Tựa cánh tay nồng để gió trôi
Nghĩa mẹ cưu mang làm lớn phổi
Công cha dưỡng dục khiến to chồi
Mỉm cười tha thứ khi lầm lỗi
Con dẫu hư hèn chấp nhận thôi

vancali 3 . 23.17

https://s29.postimg.org/6bjb111h3/On_doi_2222.jpg

vancali96
26-03-2017, 09:50 AM
KỶ NIỆM

Ta về đất mẹ nhớ chiều xưa
Kỷ niệm bâng khuâng mấy rặng dừa
Ngóng cảnh mây vờn say đỉnh núi
Trông đường nước lượn mát đồi dưa
Đò em cập bến vương đời mộng
Bóng mẹ dìu con mãi nỏ thừa
Gío giục ngàn hoa sà trước ngõ
Yêu từng sợi nắng dệt bờ thưa.

Mạnh Kỷ
25/3/2017

CẢNH NGHÈO

Quạnh quẽ đêm buồn nhớ nẻo xưa
Chiều thu cảnh lặng bóng nghiêng dừa
Trang đài cột áo chờ leo ổi
Lãng tử xăn quần trộm hái dưa
Mắt dõi thầm mơ nồi lẩu cặn
Người trông khẽ mộng chén cơm thừa
Bờ tre nguyệt đã dần soi sáng
Vẳng vọng xa gần tiếng mõ thưa.

Lệ Hà 25-03-2017

CHIỀU THU

Thu buồn dạ bỗng nhớ người xưa
Khấp khởi chờ nhau cạnh bãi dừa
Nũng nịu đan tình bên rẻo mít
Êm đềm thả ý giữa hàng dưa
Yêu vì lãng mạn thương hoài đủ
Cảm tại hào hoa quý mãi thừa
Thiếp đã hồn mơ chàng trở lại
Nghiêng chiều lá đổ vạt rừng thưa.

Huy Thanh 25-03-2017

https://s23.postimg.org/9j4q8b41n/The_xua.jpg

vancali96
27-03-2017, 10:45 AM
Lo cày

Mình ơi thức dậy để lo cày
Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
Lơ mơ con mắt sướng chưa này
Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
Hãy rán chiều em rồi tối thưởng
Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày

Vancali 3.26.17

https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg

Tran Xuan Sinh
27-03-2017, 03:07 PM
Lo cày

Mình ơi thức dậy để lo cày
Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
Lơ mơ con mắt sướng chưa này
Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
Hãy rán chiều em rồi tối thưởng
Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày.

Vancali 3.26.17



https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg


CẤY CÀY

Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
Sao bà lại phải gọi làm ngay?
Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
Chén rượu tùm lum khỏe xác này
Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

TXS 27/03/2017

Huy Thanh
27-03-2017, 03:15 PM
Lo cày

Mình ơi thức dậy để lo cày
Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
Lơ mơ con mắt sướng chưa này
Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
Hãy rán chiều em rồi tối thưởng
Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày

Vancali 3.26.17

https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg

CẤY CÀY

Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
Sao bà lại phải gọi làm ngay?
Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
Chén rượu tùm lum khỏe xác này
Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

TXS 27/03/2017



HÀO QUANG

Cà sang tới bển mãi đi cày
Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
Vì ân thấy bạn gửi đô này
Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

Huy Thanh 27-03-2017

vancali96
28-03-2017, 07:36 AM
https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg

CẤY CÀY

Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
Sao bà lại phải gọi làm ngay?
Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
Chén rượu tùm lum khỏe xác này
Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

TXS 27/03/2017

HÀO QUANG

Cà sang tới bển mãi đi cày
Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
Vì ân thấy bạn gửi đô này
Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

Huy Thanh 27-03-2017

Ủ mộng

Những muốn nhà cao phải chịu cày
Không làm đói khổ sẽ tìm ngay
Huyền xinh cội liễu giàu sang ấy
Đỏ thắm vành môi đẹp đẽ này
Nếu mãi tham vàng tâm xuẩn động
Khi hoài bỡn nguyệt óc cuồng quay
Thuyền nơi viễn xứ ôm hoài bảo
Ủ mộng hồi hương khấn mỗi ngày

Vancali 3.27.17

https://s11.postimg.org/kzbvg956r/U_mong.jpg

vancali96
29-03-2017, 07:36 AM
Bóng tịch dương
( Tung hoành trục khoán )

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

https://s23.postimg.org/iq1kyi5cb/Bong_tich_duong.jpg

Tran Xuan Sinh
29-03-2017, 08:58 AM
HÀO QUANG


Cà sang tới bển mãi đi cày
Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
Vì ân thấy bạn gửi đô này
Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.


Huy Thanh 27-03-2017


Ủ mộng


Những muốn nhà cao phải chịu cày
Không làm đói khổ sẽ tìm ngay
Huyền xinh cội liễu giàu sang ấy
Đỏ thắm vành môi đẹp đẽ này
Nếu mãi tham vàng tâm xuẩn động
Khi hoài bỡn nguyệt óc cuồng quay
Thuyền nơi viễn xứ ôm hoài bảo
Ủ mộng hồi hương khấn mỗi ngày.


Vancali 3.27.17



https://s11.postimg.org/kzbvg956r/U_mong.jpg


DÂN CÀY

Từ xưa tớ cũng thuộc dân cày
Dẫu tính vui vầy lại thẳng ngay
Bởi vậy cơm cà ăn lúc nãy
Mà sao bát đĩa dọn khi này
Đầu ngu hỏi chuyện lời luôn xoáy
Bụng tốt thương người của vẫn quay
Dạy chữ nào chơi tiền ngủ ngáy
Về hưu sướng khổ đã bao ngày./.

TXS 29/03/2017

Huy Thanh
29-03-2017, 10:57 AM
Bóng tịch dương
( Tung hoành trục khoán )

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

https://s4.postimg.org/d2qxjkydp/Bong_tich_duong.jpg

NẺO HẠ DƯƠNG

Lối cũ ta về rẻo đậm sương
Xưa nay lập chí phải lên đường
Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

Huy Thanh 29-03-2017

Tran Xuan Sinh
29-03-2017, 06:20 PM
Bóng tịch dương
(Tung hoành trục khoán)

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

NẺO HẠ DƯƠNG

Lối cũ ta về rẻo đậm sương
Xưa nay lập chí phải lên đường
Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

Huy Thanh 29-03-2017

TẾT HÀN THỰC

NHÂN ngày HÀN THỰC đổi mùa sương (1)
THẾ bánh trôi ngon nước mật đường
VUI vẻ an lành Trời chín hướng
TƯƠI cười thanh tịnh Phật mười phương
TỪ mang mạng kiếp rời đau cưỡng
PHÁP chuyển thân hình thoát khổ vương
ĐẠO giữ gìn cho đời thịnh vượng
CAM LỒ MÁT MẺ TỰ CÀNH DƯƠNG (2)./.

TXS 30/03/2017
(1) HÀN THỰC là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch), ngày tiết giao mùa Xuân sang Hạ. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới. Ở Việt Nam (https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam) cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mồng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm bánh trôi (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_tr%C3%B4i_-_b%C3%A1nh_chay) hoặc bánh chay (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_tr%C3%B4i_-_b%C3%A1nh_chay) để thế cho đồ lạnh, cúng gia tiên và lễ Phật.
(2) Nước CAM LỒ được Đức Quán Thế Âm dùng cành dương rưới khắp trần gian.

vancali96
30-03-2017, 07:51 AM
Bóng tịch dương
( Tung hoành trục khoán )

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

https://s23.postimg.org/iq1kyi5cb/Bong_tich_duong.jpg

NẺO HẠ DƯƠNG

Lối cũ ta về rẻo đậm sương
Xưa nay lập chí phải lên đường
Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

Huy Thanh 29-03-2017

TẾT HÀN THỰC

NHÂN ngày HÀN THỰC đổi mùa sương (1)
THẾ bánh trôi ngon nước mật đường
VUI vẻ an lành Trời chín hướng
TƯƠI cười thanh tịnh Phật mười phương
TỪ mang mạng kiếp rời đau cưỡng
PHÁP chuyển thân hình thoát khổ vương
ĐẠO giữ gìn cho đời thịnh vượng
CAM LỒ MÁT MẺ TỰ CÀNH DƯƠNG (2)./.

TXS 30/03/2017

Trường xưa

Trường lớp hôm nào lạnh gió sương
Xưa hai đứa dạo khắp con đường
Tuổi xanh lộng lẫy vang nhiều hướng
Ngọc nữ yêu kiều vọng khắp phương
Muôn dự công danh làm bậu hưởng
Màu mè áo mão khiến ngưới vương
Tím lè mí mắt duyên thời thượng
Bạn cũ trăng ngà vạn sắc dương

Vancali 3.29.17

https://s30.postimg.org/e96vn3hbl/Truong_xua.jpg

vancali96
01-04-2017, 04:05 AM
XUÂN VỀ




Xuân về tiễn biệt cảnh tàn đông
Lúa mãi nhìn ngô sớm được bồng
Lặng lẽ mai vàng vừa mở nhụy
Êm đềm cúc tím đã tràn bông
Trời cao én đuổi lùa mây bạc
Bể lộng đò trôi giỡn nắng hồng
Kỷ niệm bâng khuâng tình đượm thắm
Vui đời rộn rã trí càng thông.

Mạnh Kỷ



HÈ SANG

Phấn khởi sang hè bữa chợ đông
Đường xa rõ phỉ chí tang bồng
Nơi thầy cạnh ngõ vườn tươi lá
Chỗ chị bên rào nẻo ngát bông
Bởi nghĩa xuôi buồm không nhạt thắm
Vì ân thuận gió chẳng phai hồng
Công thành trở lại miền quê cũ
Vững cánh chim trời mẹ cảm thông.

Lệ Hà 31-03-2017

KHÚC CHIỀU ĐÔNG

Lên đồi thưởng ngoạn khúc chiều đông
Nhẹ nhõm tìm ra lắm cỏ bồng
Khấp khởi chờ đem làm vạn mũi
Âm thầm đợi trổ đến ngàn bông
Đang tàn bãi rộng đường phai thắm
Chuyển úa đồng xa ngõ nhạt hồng
Huyễn hoặc Ngân hà trêu Bắc đẩu
Đêm về nguyệt xõa khắp ngàn thông.

Huy Thanh
31-03-2017

Ngày xuân

Cây cỏ đâm chồi tiễn giá đông
Trẻ thơ ọ ẹ muốn đòi bồng
Ngoài hiên mắc cỡ vừa ra nụ
Trước cổng cát tường đã nhú bông
Sáo thổi êm đềm trên khóm trúc
Chim bay rộn rã dưới mây hồng
Vào xuân vạn vật như bừng sống
Nắng ấm chan hòa ngọn gió thông

Vancali 3.31.17

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .

https://s13.postimg.org/61w1t918n/Ngay_xuan.jpg

HỒNG THOẠI
01-04-2017, 10:49 AM
Cớ sao ?

Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

Vancali 3.30.17

MONG

Bận việc riêng nên chiến hữu rời
Xin người ở lại nhiệt tình chơi
Cần nâng tứ tuyệt lên màu mới
Cố giữ Đường thi tỏa ánh ngời
Hớn hở niềm vui tràn mọi cõi
Êm đềm hạnh phúc tỏa ngàn nơi
Và mong bạn cũ mau về tới
Tất cả đồng thanh lớn tiếng vời.
HỒNG THOẠI 01.4.17

vancali96
01-04-2017, 11:32 AM
NHỚ THI HỮU

Ông Quyền bận quá phải đành thôi
Bỏ mặc nàng Giao mấy bữa rồi
Bác Cổ sang nhà kêu đợi ngõ
Cô Cà gọi máy bảo tìm nơi
Buồn thiu sếp Thoại ôm đàn gẩy
Lạc lõng thầy Sinh đến cửa ngồi
Cụ Gió âm thầm ca những bản…
Phong Trần thấy đã hẹn về chơi!

QQ 14.06.16

Mừng gặp lại

Dẫu nhớ Van Cà phải chịu thôi
Nhiều thu cụ Quốc đã đi rồi
Thầm mơ Dạ Cổ tìm muôn lối
Khẽ tiếc Sinh Trần hỏi vạn nơi
Lão Đức thương người ra cổng đợi
Nàng Giao tưởng bạn đến hiên ngồi
U sầu chị Vũ lười son phấn
Quạnh quẽ cô Hà chẳng thiết chơi

Vancali 3.31.17

vancali96
02-04-2017, 04:34 AM
:rolleyes: Cá tháng tư :)

Mỗi ngày Dạ Cổ vẫn thường chơi
Xuân Phượng nghe đâu đã khỏe rồi
Hồng Thoại bà hành thâm mí mắt
Van Cà ong đánh tím vành môi
Người loan Kiền Đức như “ đào “ bỏ
Kẻ nói Quốc Quyền bị “ nhí “ thôi
Gió Bụi tin đồn đang thất nghiệp
Thu Trang cất biệt thự lưng đồi

Vancali April fools’ day

https://s4.postimg.org/c6gmhkk6l/Ca_thang_tu.jpg

Tran Xuan Sinh
02-04-2017, 05:58 AM
BƯỚC TIÊU DAO



Niềm vui xướng họa lẽ đâu rời!
Nỏ trách khi người đổi món chơi
Thử dợt bốn câu vì chuộng mới
Gò thêm tứ tuyệt bởi ưa ngời
Điềm nhiên thả mộng thăm nhiều cõi
Thoải mái du hồn dạo khắp nơi
Mỗi bước tiêu dao đều đắc lợi
Sao không tận hưởng thỏa thuê vời?

HỒNG THOẠI 30.3.17

Cớ sao ?

Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

Vancali 3.30.17

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

vancali96
02-04-2017, 10:44 AM
Tình xanh

Mặt hồ huyễn diệu bóng trăng thanh
Thiếu nữ hoài mơ giấc mộng lành
Đỏ áo mong rằng đây chuyện thật
Xanh trầu muốn được có tin nhanh
Thuyền hoa sắp đến duyên tìm tới
Võng lọng không lâu phận sẽ thành
Chú rể ngoan hiền nam tử hán
Cả làng chúc tụng mối tình xanh

Vancali 4.1.17

https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg

Tran Xuan Sinh
02-04-2017, 05:00 PM
https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/11/vanthodelai.jpg


Vần thơ để lại

.1
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Kẽo cánh mùa bay uổng đợi chờ
Mặc gã ve sầu nung suối lửa
Song tằm bé bỏng dệt dòng tơ
Ban đời gấm lụa không cầu báo
Chọn kiếp cơ hàn vẫn thể mơ
Hữu xạ sao màng câu phỉ chí
Đường Ta thản lý việc chi ngờ

.2
Lẫn lộn vàng thau kể đáng ngờ
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Khan đề kẻ vụng tài lanh viết
Mãn toán người khôn cẩn trọng chờ
Bởi lẽ “đồng thanh” xàm tiết nhạc
Còn như “hiệp chưởng” quẫn lời tơ
Luân hoàn “Ngũ bộ” càng nên thử
Thĩnh “Lộc lư” về thỏa giấc mơ

.3
Vung trời, miệng giếng thả hồn mơ
Hổ phục, tàng Long thú chã ngờ
Điểm nhãn vơ nhầm dăm cán đục
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Bùng tai chó rượn đằng vân tẩu
Thính mũi mèo hoang độn thổ chờ
Giấy rộng dư giờ voi chẳng vẽ
Hay là rửng mỡ - bệnh chùng tơ?

.4
Bụ bẫm thân ngài hỏng nát tơ
Văn thời gọt giũa chớ nằm mơ
Môn đồ vốn cậy vào ân điển
Sở học thành ra nhiễm áng ngờ
Nhạo thế ầu ơi vài xảo ngữ
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Dầu đi góp nhặt nhiều cho dữ
Lực bất tòng - tâm rỏ dãi chờ

.5
Lòng đêm, hụt hẫng ánh trăng chờ
Lỗi nhịp cung đàn chỏi tiếng tơ
Mỏi mệt canh dài xiêu bóng đỗ
Hiu buồn bấc lụn trĩu hoài mơ
Mành thưa dãi nắng vàn u uẩn
Tuổi hạc dầm sương luống ngại ngờ
Cát bụi duyên trần danh vĩnh cửu
Lưu đời để lại mấy vần thơ

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
Cali Nov 1. 2016

_____________
Ghi chú: Xa luân (https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/10/ghichuvexaluan5.jpg) lộc lư_ngũ bộ (https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/11/vanthodelaifootnote15.jpg), ngũ độ thanh


TÂM SỰ

1.
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Mà sao mỗi bận cứ mong chờ
Nhìn trang bạn hữu tìm căn cớ
Dõi mắt nong tằm nhả sợi tơ
Có lẽ làm ăn còn rộng thở
Âu là học hỏi cũng nhiều mơ
Thôi đành dạy toán nghề không dở
Nhận rõ bài đăng lắm kẻ ngờ

2.
Giờ đây kết quả thật đâu ngờ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Sẵn mạng khơi nguồn nơi đó mở
Nhờ tin nhủ dạ bấy lâu chờ
Sang nhà vội vã cầm xem vở
Soạn lễ âm thầm gửi nối tơ
Các thuở vui mừng tâm rạng rỡ
Bao người chúc tụng thỏa điều mơ

3.
Vợ bảo đêm nằm lão nói mơ
Rằng anh gặp bả thấy chi ngờ
Dầu hay cảnh giới nào đông chợ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Tiếng nhỏ cần thêm vào giọng đỡ
Lời to phải nén lỡ ma chờ
Ông bà đã hiểu hoài ghi đợ
Tổ ấm gia đình mãi dệt tơ

4.
Mang bày lục bát nghỉ Đường tơ
Bởi thế chưa tròn nỗi mộng mơ
Giữ đạo lề quen ngày để nhớ
Chèn hoa thói cũ chuyện đang ngờ
Dù nghe nước biển luôn đầy cỡ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Ngộ nghĩnh bông đùa bay hết nợ
Cùng ta tất cả hãy trông chờ

5.
Bốn bữa vừa xong sửa đợi chờ
Câu từ bác sĩ tạm sàng tơ
Ban đầu bệnh mới đừng buông hở
Buổi cận thân lành chớ trỗi mơ
Hẫng hụt thần kinh thì bất gỡ
Tào lao cuộc sống lẫn vô ngờ
Phen này ắt hẳn yên lòng mợ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ.

TXS 02/04/2017
@ Học TiCa, thử họa một bài cho vui. Lâu nay sức khỏe yếu, vợ không cho ngồi máy. Làm được bài này, ngồi máy lâu càng nhọc thêm. Mới làm được bốn khổ (1,2,3,4) thì phải đi khám bệnh. Bác sĩ (BS) bắt phải điều trị. Thế là phải tạm nghỉ thơ, vợ yên lòng vì không ngồi máy tính. Khi nào BS cho phép thì TXS sẽ tiếp tục.

vancali96
02-04-2017, 07:33 PM
[/SIZE]

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

Mộng nửa vời

Thi hữu vào thu cứ rụng rời
U sầu ngọn cỏ trống sân chơi
Cũng vì lão hóa tai thêm lảng
Bởi tại già nua mắt kém ngời
Thuốc kiếm thầy lang lùng khắp chốn
Bệnh tìm bác sĩ viếng vài nơi
Luân hồi khó cưỡng thôi đành vậy
Bỏ lại đường thơ … mộng nửa vời

Vancali 4.2.17

Kính gởi tiến sĩ Trần xuân Sinh chúc bác chóng khỏi , giữ gìn sức khỏe bác nhé nên nhớ ở Diễn Đàn Thi Hữu luôn có người nhớ bác , chúc sức khỏe đến bác cùng gia đình .

HỒNG THOẠI
03-04-2017, 11:57 AM
[/SIZE]

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

Mộng nửa vời

Thi hữu vào thu cứ rụng rời
U sầu ngọn cỏ trống sân chơi
Cũng vì lão hóa tai thêm lảng
Bởi tại già nua mắt kém ngời
Thuốc kiếm thầy lang lùng khắp chốn
Bệnh tìm bác sĩ viếng vài nơi
Luân hồi khó cưỡng thôi đành vậy
Bỏ lại đường thơ … mộng nửa vời

Vancali 4.2.17

Kính gởi tiến sĩ Trần xuân Sinh chúc bác chóng khỏi , giữ gìn sức khỏe bác nhé nên nhớ ở Diễn Đàn Thi Hữu luôn có người nhớ bác , chúc sức khỏe đến bác cùng gia đình .



TƯƠNG LAI SÁNG NGỜI
( Họa hoán vận )

Tiếp nhận thông tin dạ rã rời
Huynh Trần nhuốm bệnh tạm dừng chơi
" Người xanh khó thở " - điều không vợi!
" Phổi tối nhiều ho " - chuyện chẳng vời!
Chúc cụ tai trừ may trải lối
Mong thầy nạn lánh phước tràn nơi
Vần thơ xướng họa mai này nối
Nhất định tương lai vẫn sáng ngời.
HỒNG THOẠI 03.4.17

lethutrang
03-04-2017, 04:27 PM
:rolleyes: Cá tháng tư :)

Mỗi ngày Dạ Cổ vẫn thường chơi
Xuân Phượng nghe đâu đã khỏe rồi
Hồng Thoại bà hành thâm mí mắt
Van Cà ong đánh tím vành môi
Người loan Kiền Đức như “ đào “ bỏ
Kẻ nói Quốc Quyền bị “ nhí “ thôi
Gió Bụi tin đồn đang thất nghiệp
Thu Trang cất biệt thự lưng đồi

Vancali April fools’ day

https://s4.postimg.org/c6gmhkk6l/Ca_thang_tu.jpg



ĐIỂM SƠ

Van Cà mở lối rủ vào chơi
Hỏi Quốc Quyền đâu... lủi mất rồi
Gió Bụi âm thầm tung đủ kiểu
Như Quỳnh lặng lẽ hát khàn môi
Chơi đàn Bác Thoại ca không dứt
Dụng chữ Xuân Đào rải chửa thôi
Mới điểm sơ mà quên Lão Nắng
Hoàng Giao vội góp mặt bên đồi

lethutrang

vancali96
04-04-2017, 07:46 AM
https://s4.postimg.org/c6gmhkk6l/Ca_thang_tu.jpg


ĐIỂM SƠ

Van Cà mở lối rủ vào chơi
Hỏi Quốc Quyền đâu... lủi mất rồi
Gió Bụi âm thầm tung đủ kiểu
Như Quỳnh lặng lẽ hát khàn môi
Chơi đàn Bác Thoại ca không dứt
Dụng chữ Xuân Đào rải chửa thôi
Mới điểm sơ mà quên Lão Nắng
Hoàng Giao vội góp mặt bên đồi

lethutrang

Cám ơn Lethutrang cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh , mình không tìm được trang nhà của Lethutrang để qua thăm hỏi.:rolleyes:

Giao mùa

Huyễn ảo thu về bướm dạo chơi
Ngàn hoa chuyển sắc nụ xanh rồi
Mây trôi đỉnh núi , trai sầu mắt
Gió cuộn lưng đèo , gái đẹp môi
Dưới suối đàn nai ngơ ngác vậy
Trên vườn lũ bướm lập lòe thôi
Giao mùa cảnh vật như bừng sống
Tiếng hát “ sơn ca “ vọng núi đồi

Vancali 4.3.17

https://s13.postimg.org/ihvo0peuv/Giao_mua.jpg

HỒNG THOẠI
04-04-2017, 10:34 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=272992#post272992)

Tình xanh

Mặt hồ huyễn diệu bóng trăng thanh
Thiếu nữ hoài mơ giấc mộng lành
Đỏ áo mong rằng đây chuyện thật
Xanh trầu muốn được có tin nhanh
Thuyền hoa sắp đến duyên tìm tới
Võng lọng không lâu phận sẽ thành
Chú rể ngoan hiền nam tử hán
Cả làng chúc tụng mối tình xanh

Vancali 4.1.17

https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg






TỪ GIỌNG HÁT EM

Quyến rũ ta hoài với giọng thanh
Hằng đêm sống dậy giấc mơ lành
Tưng bừng âm sắc cồn lên mạnh
Rộn rã cung đàn quyện trỗi nhanh
Để thấy niềm vui dồn dập lãnh
Cùng nghe nhịp sống hả hê thành
Dường vang tiếng gọi mời tung cánh
Sải giữa bầu trời lả lướt xanh.
HỒNG THOẠI 04.4.17

lethutrang
04-04-2017, 12:52 PM
https://s4.postimg.org/c6gmhkk6l/Ca_thang_tu.jpg


ĐIỂM SƠ

Van Cà mở lối rủ vào chơi
Hỏi Quốc Quyền đâu... lủi mất rồi
Gió Bụi âm thầm tung đủ kiểu
Như Quỳnh lặng lẽ hát khàn môi
Chơi đàn Bác Thoại ca không dứt
Dụng chữ Xuân Đào rải chửa thôi
Mới điểm sơ mà quên Lão Nắng
Hoàng Giao vội góp mặt bên đồi

lethutrang

Cám ơn Lethutrang cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh , mình không tìm được trang nhà của Lethutrang để qua thăm hỏi.:rolleyes:

Giao mùa

Huyễn ảo thu về bướm dạo chơi
Ngàn hoa chuyển sắc nụ xanh rồi
Mây trôi đỉnh núi , trai sầu mắt
Gió cuộn lưng đèo , gái đẹp môi
Dưới suối đàn nai ngơ ngác vậy
Trên vườn lũ bướm lập lòe thôi
Giao mùa cảnh vật như bừng sống
Tiếng hát “ sơn ca “ vọng núi đồi

Vancali 4.3.17

https://s13.postimg.org/ihvo0peuv/Giao_mua.jpg


NẶNG

Ve sầu đến hạ rủ về chơi
Nắng mãi tầm cao chuẩn bị rồi
Đẩy lá bàng tuôn vờ vĩnh cội
Xua bầy gió đảo lượn lờ môi
Lòng đau đáu bởi bầu thơ giận
Ý hở hang vì luật nghĩa thôi
Dẫu thiết tha mùa nhưng tự hiểu
Nhiều khi kiểu viết nặng hơn đồi

Lê Thu Trang

vancali96
05-04-2017, 07:31 AM
ĐIỂM SƠ

Van Cà mở lối rủ vào chơi
Hỏi Quốc Quyền đâu... lủi mất rồi
Gió Bụi âm thầm tung đủ kiểu
Như Quỳnh lặng lẽ hát khàn môi
Chơi đàn Bác Thoại ca không dứt
Dụng chữ Xuân Đào rải chửa thôi
Mới điểm sơ mà quên Lão Nắng
Hoàng Giao vội góp mặt bên đồi

lethutrang

Cám ơn Lethutrang cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh , mình không tìm được trang nhà của Lethutrang để qua thăm hỏi.:rolleyes:

Giao mùa

Huyễn ảo thu về bướm dạo chơi
Ngàn hoa chuyển sắc nụ xanh rồi
Mây trôi đỉnh núi , trai sầu mắt
Gió cuộn lưng đèo , gái đẹp môi
Dưới suối đàn nai ngơ ngác vậy
Trên vườn lũ bướm lập lòe thôi
Giao mùa cảnh vật như bừng sống
Tiếng hát “ sơn ca “ vọng núi đồi

Vancali 4.3.17

https://s13.postimg.org/ihvo0peuv/Giao_mua.jpg


NẶNG

Ve sầu đến hạ rủ về chơi
Nắng mãi tầm cao chuẩn bị rồi
Đẩy lá bàng tuôn vờ vĩnh cội
Xua bầy gió đảo lượn lờ môi
Lòng đau đáu bởi bầu thơ giận
Ý hở hang vì luật nghĩa thôi
Dẫu thiết tha mùa nhưng tự hiểu
Nhiều khi kiểu viết nặng hơn đồi

Lê Thu Trang

Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17

lethutrang
05-04-2017, 09:50 AM
ĐIỂM SƠ

Van Cà mở lối rủ vào chơi
Hỏi Quốc Quyền đâu... lủi mất rồi
Gió Bụi âm thầm tung đủ kiểu
Như Quỳnh lặng lẽ hát khàn môi
Chơi đàn Bác Thoại ca không dứt
Dụng chữ Xuân Đào rải chửa thôi
Mới điểm sơ mà quên Lão Nắng
Hoàng Giao vội góp mặt bên đồi

lethutrang

Cám ơn Lethutrang cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh , mình không tìm được trang nhà của Lethutrang để qua thăm hỏi.:rolleyes:

Giao mùa

Huyễn ảo thu về bướm dạo chơi
Ngàn hoa chuyển sắc nụ xanh rồi
Mây trôi đỉnh núi , trai sầu mắt
Gió cuộn lưng đèo , gái đẹp môi
Dưới suối đàn nai ngơ ngác vậy
Trên vườn lũ bướm lập lòe thôi
Giao mùa cảnh vật như bừng sống
Tiếng hát “ sơn ca “ vọng núi đồi

Vancali 4.3.17

https://s13.postimg.org/ihvo0peuv/Giao_mua.jpg


NẶNG

Ve sầu đến hạ rủ về chơi
Nắng mãi tầm cao chuẩn bị rồi
Đẩy lá bàng tuôn vờ vĩnh cội
Xua bầy gió đảo lượn lờ môi
Lòng đau đáu bởi bầu thơ giận
Ý hở hang vì luật nghĩa thôi
Dẫu thiết tha mùa nhưng tự hiểu
Nhiều khi kiểu viết nặng hơn đồi

Lê Thu Trang

Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17

MÃI

Van Cà hạnh phúc tứ ào chơi
Cũng khiến Thu Trang ngưỡng mộ rồi
Mượn ngữ trao vần xinh đẹp nét
Khơi tình tặng nghĩa thắm hồng môi
Tâm đây đã chọn màu duyên nhé
Nợ đấy xin bàn chữ phúc thôi
Nếu quỹ thời gian mà ngắn lại
Thì tương ái mãi hát vang đồi

Lê Thu Trang

vancali96
05-04-2017, 10:07 AM
https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg

TỪ GIỌNG HÁT EM

Quyến rũ ta hoài với giọng thanh
Hằng đêm sống dậy giấc mơ lành
Tưng bừng âm sắc cồn lên mạnh
Rộn rã cung đàn quyện trỗi nhanh
Để thấy niềm vui dồn dập lãnh
Cùng nghe nhịp sống hả hê thành
Dường vang tiếng gọi mời tung cánh
Sải giữa bầu trời lả lướt xanh.
HỒNG THOẠI 04.4.17

Xuân xanh

Trăng rằm sáng tỏ sắc thiên thanh
Ước hẹn vào mơ giấc ngủ lành
Giọng nói người xưa hình vội tránh
Câu thề chốn cũ bóng mờ nhanh
Chiến tranh để phải duyên hoài lánh
Giặc giã làm cho mộng chẳng thành
Viễn xứ u sầu câu bất hạnh
Thương về kỷ niệm tuổi xuân xanh

Vancali 4.4.17

https://s12.postimg.org/abupokwi5/Xuan_xanh.jpg

HỒNG THOẠI
05-04-2017, 10:22 AM
:rolleyes: Cá tháng tư :)

Mỗi ngày Dạ Cổ vẫn thường chơi
Xuân Phượng nghe đâu đã khỏe rồi
Hồng Thoại bà hành thâm mí mắt
Van Cà ong đánh tím vành môi
Người loan Kiền Đức như “ đào “ bỏ
Kẻ nói Quốc Quyền bị “ nhí “ thôi
Gió Bụi tin đồn đang thất nghiệp
Thu Trang cất biệt thự lưng đồi

Vancali April fools’ day

https://s4.postimg.org/c6gmhkk6l/Ca_thang_tu.jpg




CÁ THÁNG TƯ

Trúng số Van cà bỏ cuộc chơi
Làm cho cụ Đức ốm theo rồi
Thầy Lang giã bạn về buôn cối
Lão Thoại quăng đàn học múa môi
Thích việc, Điều hành không chịu đổi
Mê nghề, Tứ trụ chẳng màng thôi
Tưng bừng sinh nhật liền hai tối
Thi hữu tham gia chật ních đồi.
HỒNG THOẠI 05.4.17

lethutrang
05-04-2017, 10:47 AM
https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg

TỪ GIỌNG HÁT EM

Quyến rũ ta hoài với giọng thanh
Hằng đêm sống dậy giấc mơ lành
Tưng bừng âm sắc cồn lên mạnh
Rộn rã cung đàn quyện trỗi nhanh
Để thấy niềm vui dồn dập lãnh
Cùng nghe nhịp sống hả hê thành
Dường vang tiếng gọi mời tung cánh
Sải giữa bầu trời lả lướt xanh.
HỒNG THOẠI 04.4.17

Xuân xanh

Trăng rằm sáng tỏ sắc thiên thanh
Ước hẹn vào mơ giấc ngủ lành
Giọng nói người xưa hình vội tránh
Câu thề chốn cũ bóng mờ nhanh
Chiến tranh để phải duyên hoài lánh
Giặc giã làm cho mộng chẳng thành
Viễn xứ u sầu câu bất hạnh
Thương về kỷ niệm tuổi xuân xanh

Vancali 4.4.17

https://s12.postimg.org/abupokwi5/Xuan_xanh.jpg



Họa Tá Vận

TỰ

Hỏng hiểu ai vừa gọi thất thanh
Làm cho bậu tỉnh giấc an lành
Ngày lo kiếm bạc căng hồn mảnh
Buổi lại xoay tiền úa dạ nhanh
Bởi kẻ chưa tài thân khó gánh
Vì ta lắm tật ý khôn thành
Ngu ngơ giữa phố phường thân quạnh
Tự ủi an rằng mộng rất xanh

Lê Thu Trang

vancali96
05-04-2017, 08:25 PM
NẶNG

Ve sầu đến hạ rủ về chơi
Nắng mãi tầm cao chuẩn bị rồi
Đẩy lá bàng tuôn vờ vĩnh cội
Xua bầy gió đảo lượn lờ môi
Lòng đau đáu bởi bầu thơ giận
Ý hở hang vì luật nghĩa thôi
Dẫu thiết tha mùa nhưng tự hiểu
Nhiều khi kiểu viết nặng hơn đồi

Lê Thu Trang

Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17

MÃI

Van Cà hạnh phúc tứ ào chơi
Cũng khiến Thu Trang ngưỡng mộ rồi
Mượn ngữ trao vần xinh đẹp nét
Khơi tình tặng nghĩa thắm hồng môi
Tâm đây đã chọn màu duyên nhé
Nợ đấy xin bàn chữ phúc thôi
Nếu quỹ thời gian mà ngắn lại
Thì tương ái mãi hát vang đồi

Lê Thu Trang


Bạn thơ

Có bạn thơ đường ghé lại chơi
Dù trang mạng ảo cũng vui rồi
Từ hay chữ Việt hay nồng má
Ý đẹp quê nhà đẹp ửng môi
Kỷ niệm trao nhau nào thể chối
Ân tình gắn bó dễ gì thôi
Thu Trang phẩy bút rồng tung gió
Khiến nguyệt tương tư ... ngóng ở đồi

Vancali 4 . 5. 17

lethutrang
05-04-2017, 09:47 PM
MÃI

Van Cà hạnh phúc tứ ào chơi
Cũng khiến Thu Trang ngưỡng mộ rồi
Mượn ngữ trao vần xinh đẹp nét
Khơi tình tặng nghĩa thắm hồng môi
Tâm đây đã chọn màu duyên nhé
Nợ đấy xin bàn chữ phúc thôi
Nếu quỹ thời gian mà ngắn lại
Thì tương ái mãi hát vang đồi

Lê Thu Trang


CÁ THÁNG TƯ

Trúng số Van cà bỏ cuộc chơi
Làm cho cụ Đức ốm theo rồi
Thầy Lang giã bạn về buôn cối
Lão Thoại quăng đàn học múa môi
Thích việc, Điều hành không chịu đổi
Mê nghề, Tứ trụ chẳng màng thôi
Tưng bừng sinh nhật liền hai tối
Thi hữu tham gia chật ních đồi.

HỒNG THOẠI 05.4.17


Bạn thơ

Có bạn thơ đường ghé lại chơi
Dù trang mạng ảo cũng vui rồi
Từ hay chữ Việt hay nồng má
Ý đẹp quê nhà đẹp ửng môi
Kỷ niệm trao nhau nào thể chối
Ân tình gắn bó dễ gì thôi
Thu Trang phẩy bút rồng tung gió
Khiến nguyệt tương tư ... ngóng ở đồi

Vancali 4 . 5. 17



LUYẾN THƠ

Thi đường rủ bạn đến cùng chơi
Hạnh phúc từ đây tỏ rõ rồi
Đẩy chữ thêm lời ngây ngất bạn
Khơi vần nảy tứ điệu đà môi
Nàng Van giữa lối kêu gìn vậy
Bác Thoại bên thềm bảo giữ thôi
Kẹt nỗi là Trang còn vất vả
Hòa thơ cũng phải núp sau đồi

Lê Thu Trang

Gió Bụi
06-04-2017, 03:24 AM
CÁ THÁNG TƯ

Trúng số Van cà bỏ cuộc chơi
Làm cho cụ Đức ốm theo rồi
Thầy Lang giã bạn về buôn cối
Lão Thoại quăng đàn học múa môi
Thích việc, Điều hành không chịu đổi
Mê nghề, Tứ trụ chẳng màng thôi
Tưng bừng sinh nhật liền hai tối
Thi hữu tham gia chật ních đồi.

HỒNG THOẠI 05.4.17

Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17

MÃI

Van Cà hạnh phúc tứ ào chơi
Cũng khiến Thu Trang ngưỡng mộ rồi
Mượn ngữ trao vần xinh đẹp nét
Khơi tình tặng nghĩa thắm hồng môi
Tâm đây đã chọn màu duyên nhé
Nợ đấy xin bàn chữ phúc thôi
Nếu quỹ thời gian mà ngắn lại
Thì tương ái mãi hát vang đồi

Lê Thu Trang


GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017

lethutrang
06-04-2017, 06:09 AM
Bạn thơ

Có bạn thơ đường ghé lại chơi
Dù trang mạng ảo cũng vui rồi
Từ hay chữ Việt hay nồng má
Ý đẹp quê nhà đẹp ửng môi
Kỷ niệm trao nhau nào thể chối
Ân tình gắn bó dễ gì thôi
Thu Trang phẩy bút rồng tung gió
Khiến nguyệt tương tư ... ngóng ở đồi

Vancali 4 . 5. 17



LUYẾN THƠ

Thi đường rủ bạn đến cùng chơi
Hạnh phúc từ đây tỏ rõ rồi
Đẩy chữ thêm lời ngây ngất bạn
Khơi vần nảy tứ điệu đà môi
Nàng Van giữa lối kêu gìn vậy
Bác Thoại bên thềm bảo giữ thôi
Kẹt nỗi là Trang còn vất vả
Hòa thơ cũng phải núp sau đồi

Lê Thu Trang



GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài ve đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017
04052017



GÓP MẶT THƠ

Bác Cổ sang tìm nói chuyện chơi
Hòang Giao hớn hở điểm trang rồi
Tung đòn Bác Thoại cài êm nốt
Sửa bộ Cô Đào vẽ sáng môi
Gió đợi lời hay thanh thản đỗ
Van bày vận khéo dữ dằn thôi
Huy Thanh với Quốc Quyền đang đợi
Bởi Lệ Hà thơ cưỡi dưới đồi

Lê Thu Trang

vancali96
06-04-2017, 07:43 AM
TỪ GIỌNG HÁT EM

Quyến rũ ta hoài với giọng thanh
Hằng đêm sống dậy giấc mơ lành
Tưng bừng âm sắc cồn lên mạnh
Rộn rã cung đàn quyện trỗi nhanh
Để thấy niềm vui dồn dập lãnh
Cùng nghe nhịp sống hả hê thành
Dường vang tiếng gọi mời tung cánh
Sải giữa bầu trời lả lướt xanh.
HỒNG THOẠI 04.4.17

Xuân xanh

Trăng rằm sáng tỏ sắc thiên thanh
Ước hẹn vào mơ giấc ngủ lành
Giọng nói người xưa hình vội tránh
Câu thề chốn cũ bóng mờ nhanh
Chiến tranh để phải duyên hoài lánh
Giặc giã làm cho mộng chẳng thành
Viễn xứ u sầu câu bất hạnh
Thương về kỷ niệm tuổi xuân xanh

Vancali 4.4.17

https://s12.postimg.org/abupokwi5/Xuan_xanh.jpg



Họa Tá Vận

TỰ

Hỏng hiểu ai vừa gọi thất thanh
Làm cho bậu tỉnh giấc an lành
Ngày lo kiếm bạc căng hồn mảnh
Buổi lại xoay tiền úa dạ nhanh
Bởi kẻ chưa tài thân khó gánh
Vì ta lắm tật ý khôn thành
Ngu ngơ giữa phố phường thân quạnh
Tự ủi an rằng mộng rất xanh

Lê Thu Trang

https://s9.postimg.org/wy1imjvf3/Ngay_xanh.jpg

vancali96
06-04-2017, 09:41 AM
Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17



04052017[/COLOR][/SIZE][/FONT]


GÓP MẶT THƠ

Bác Cổ sang tìm nói chuyện chơi
Hòang Giao hớn hở điểm trang rồi
Tung đòn Bác Thoại cài êm nốt
Sửa bộ Cô Đào vẽ sáng môi
Gió đợi lời hay thanh thản đỗ
Van bày vận khéo dữ dằn thôi
Huy Thanh với Quốc Quyền đang đợi
Bởi Lệ Hà thơ cưỡi dưới đồi

Lê Thu Trang


GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017


Thơ đường

Ngũ độ thơ đường lắm bạn chơi
Thu Trang chớp nhoáng họa xong rồi
Nhìn sang Hồng Thoại đà buông bút
Ngó lại Van Cà vẫn bậm môi
Gió Bụi càm ràm đâu thể được
Quốc Quyền lải nhải chịu thua thôi
Góc nhà Kiền Đức ngồi tư lự
Mấy chốc vầng trăng quá ngọn đồi

Vancali 4.5.17

lethutrang
06-04-2017, 10:11 AM
GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017



Thơ đường

Ngũ độ thơ đường lắm bạn chơi
Thu Trang chớp nhoáng họa xong rồi
Nhìn sang Hồng Thoại đà buông bút
Ngó lại Van Cà vẫn bậm môi
Gió Bụi càm ràm đâu thể được
Quốc Quyền lải nhải chịu thua thôi
Góc nhà Kiền Đức ngồi tư lự
Mấy chốc vầng trăng quá ngọn đồi

Vancali 4.5.17


Ừ NGŨ ĐỘ...

Gió bảo đem thùng ngũ độ chơi
Làm Trang bỗng sợ bởi sai rồi
Mần thơ cậy Nắng soi tròn nghĩa
Viết chữ xem Quỳnh biểu đạt môi
Thoại đánh đu hoài cha Cổ dỗi
Thanh bày biện riết chị Hà thôi
Ngàn Hoa chẳng biết nên ù chạy
Bỏ thí Hoàng Giao lạc giữa đồi

Lê Thu Trang

vancali96
07-04-2017, 03:25 AM
[CENTER]GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017


Thơ đường

Ngũ độ thơ đường lắm bạn chơi
Thu Trang chớp nhoáng họa xong rồi
Nhìn sang Hồng Thoại đà buông bút
Ngó lại Van Cà vẫn bậm môi
Gió Bụi càm ràm đâu thể được
Quốc Quyền lải nhải chịu thua thôi
Góc nhà Kiền Đức ngồi tư lự
Mấy chốc vầng trăng quá ngọn đồi

Vancali 4.5.17


Ừ NGŨ ĐỘ...

Gió bảo đem thùng ngũ độ chơi
Làm Trang bỗng sợ bởi sai rồi
Mần thơ cậy Nắng soi tròn nghĩa
Viết chữ xem Quỳnh biểu đạt môi
Thoại đánh đu hoài cha Cổ dỗi
Thanh bày biện riết chị Hà thôi
Ngàn Hoa chẳng biết nên ù chạy
Bỏ thí Hoàng Giao lạc giữa đồi

Lê Thu Trang

https://s11.postimg.org/coh8p7zo3/No_day_roi.jpg

lethutrang
07-04-2017, 08:27 AM
https://s28.postimg.org/5ieniwe8d/No_day_roi.jpg


TIẾP DÒNG

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang

p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

vancali96
07-04-2017, 10:18 AM
https://s30.postimg.org/v6da9kpb5/No_day_roi.jpg


TIẾP DÒNG

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang

Mắc đền Lethutrang làm mình quýnh cả lên nên bị lỗi khắc lục .

https://s21.postimg.org/jqx3b5dev/So_ngu_do.jpg

Cám ơn Lethutrang chỉ lỗi điệp từ chợt , chúc bạn ngày vui .

lethutrang
07-04-2017, 11:18 AM
https://s15.postimg.org/45yafh8p7/No_day_roi.jpg

NÓ ĐÂY RỒI

Sắc nặng thêm vào hỏi ngã chơi
Là thơ Ngũ Độ nó đây rồi
Khi nhìn Bác ấy rung hoài cẳng
Để thấy Cô này bậm mãi môi
Biển chữ coi thường ghê vậy đó
Năn vần nghĩ dể khó thì thôi
Nàng Thu phẩy bút xong bài họa
Sợ hãi đàn nai trốn khỏi đồi

vancali


TIẾP DÒNG

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang


https://s16.postimg.org/4qwpezd79/So_ngu_do.jpg

BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

Gió Bụi
07-04-2017, 11:45 AM
TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Trang bày ngũ độ rủ vào chơi
Bụi đảo nhìn qua cũng ớn rồi
Dệt ý cô Hà thay đổi chữ
Đan vần bác Thoại giễu trề môi
Van Cà ngúng nguẩy lâu còn nghĩ
Dạ Cổ tung hoành đã mới thôi
Nghĩa cả Thanh Huề vui xướng họa
Tình thơ rạng rỡ sáng nương đồi.

Gió Bụi
04062017

lethutrang
07-04-2017, 12:48 PM
TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Trang bày ngũ độ rủ vào chơi
Bụi đảo nhìn qua cũng ớn rồi
Dệt ý cô Hà thay đổi chữ
Đan vần bác Thoại giễu trề môi
Van Cà ngúng nguẩy lâu còn nghĩ
Dạ Cổ tung hoành đã mới thôi
Nghĩa cả Thanh Huề vui xướng họa
Tình thơ rạng rỡ sáng nương đồi.

Gió Bụi
04062017



PHẢI ĐỢI

Trang rình ngũ độ quyết lòng chơi
Thoại diễn là Thanh biết tỏng rồi
Dở bữa Hà canh phòng vệ tứ
Lưng ngày Quốc trực hỏi dồn môi
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ thơ hoài tiến
Gió Bụi âm thầm kiểu sẽ thôi
Rủ Bác Trần Sinh người đã bệnh
Còn Huynh Thái bảo đợi thông đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:

vancali96
07-04-2017, 09:26 PM
Mắc đền Lethutrang làm mình quýnh cả lên nên bị lỗi khắc lục .

https://s21.postimg.org/jqx3b5dev/So_ngu_do.jpg

Cám ơn Lethutrang chỉ lỗi điệp từ chợt , chúc bạn ngày vui .


BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

Lâu ngày gặp bạn giao lưu
Lòng vui vì đã mấy thu héo hàng
Hôm nay gặp phải nàng Trang
Họa hay chữ giỏi làm Van cuống cuồng
Điệp từ xin bạn chớ buồn
Vào trang rắn lục tìm luồng thẳng ngay
Tuy mình xướng họa không hay
Nhưng lòng mê chữ đắng cay chằng màng

https://s17.postimg.org/43zg8tdj3/Tam_su.jpg

lethutrang
07-04-2017, 09:33 PM
BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

https://s17.postimg.org/43zg8tdj3/Tam_su.jpg


PHÂN CÔNG

Thoại tính thư nhàn rảnh rỗi chơi
Và khoe Gió cũng hợp nhau rồi
Vô nhà bảo chú Quyền phơi chữ
Rảo chợ kêu chàng Đức giữ môi
Nắng dỗi Hà,Thanh quên kiểu vậy
Trang hờn Phượng,Thái đảo lời thôi
Cô Huề nóng nảy luôn mồm gọi
Trách mãi Ngàn Hoa chẳng dọn đồi

Lê Thu Trang

vancali96
07-04-2017, 10:25 PM
BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

https://s17.postimg.org/43zg8tdj3/Tam_su.jpg


PHÂN CÔNG

Thoại tính thư nhàn rảnh rỗi chơi
Và khoe Gió cũng hợp nhau rồi
Vô nhà bảo chú Quyền phơi chữ
Rảo chợ kêu chàng Đức giữ môi
Nắng dỗi Hà,Thanh quên kiểu vậy
Trang hờn Phượng,Thái đảo lời thôi
Cô Huề nóng nảy luôn mồm gọi
Trách mãi Ngàn Hoa chẳng dọn đồi

Lê Thu Trang

Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

https://s10.postimg.org/uhrfk5jnt/Lieu_choi.jpg

vancali96
07-04-2017, 10:55 PM
Nghe lời xướng đại vần thơ
Mong sao thi hữu vào mơ mộng vàng
Kỳ sao tới lượt Thu Trang
Kỳ hoa dị thảo muôn ngàn nhớ thương

Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 96

https://s12.postimg.org/4bsz5ljx9/Nghien_tho.jpg

lethutrang
07-04-2017, 11:05 PM
Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

https://s8.postimg.org/92ztj263p/Lieu_choi.jpg



MÀU XUÂN

Van Cà chữ viết dịu dàng chơi
Phẩy bút mà trông đã đẹp rồi
Ảnh rõ tình say duyên dáng chị
Câu đầy nghĩa thảo ngọt ngào môi
Vào thơ ngưỡng mộ người không dứt
Thả kiểu mong chờ bạn chớ thôi
Ngẫm buổi cùng nhau hòa nhịp bước
Màu xuân lại sẽ phủ quang đồi

Lê Thu Trang

lethutrang
07-04-2017, 11:57 PM
Nghe lời xướng đại vần thơ
Mong sao thi hữu vào mơ mộng vàng
Kỳ sao tới thượt Thu Trang
Kỳ hoa dị thảo muôn ngàn nhớ thương

Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 96

https://s12.postimg.org/4bsz5ljx9/Nghien_tho.jpg


LẠC THƠ

Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
Những phút câu vần đưa đẩy bậu
Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

Lê Thu Trang

Gió Bụi
08-04-2017, 02:08 AM
Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

https://s8.postimg.org/92ztj263p/Lieu_choi.jpg



MÀU XUÂN

Van Cà chữ viết dịu dàng chơi
Phẩy bút mà trông đã đẹp rồi
Ảnh rõ tình say duyên dáng chị
Câu đầy nghĩa thảo ngọt ngào môi
Vào thơ ngưỡng mộ người không dứt
Thả kiểu mong chờ bạn chớ thôi
Ngẫm buổi cùng nhau hòa nhịp bước
Màu xuân lại sẽ phủ quang đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965 => tưởng là có máy dò rắn, ai dè...tự xử!


MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017

vancali96
08-04-2017, 06:19 AM
Nghe lời xướng đại vần thơ
Mong sao thi hữu vào mơ mộng vàng
Kỳ sao tới lượt Thu Trang
Kỳ hoa dị thảo muôn ngàn nhớ thương

Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 96

https://s12.postimg.org/4bsz5ljx9/Nghien_tho.jpg


LẠC THƠ

Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
Những phút câu vần đưa đẩy bậu
Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

Lê Thu Trang

Vui mừng có được bạn thơ
Cho vơi tâm sự vào mơ gặp người
Nói ra sợ bạn chê cười
Bởi đời thi sĩ tổ lười tấm thân

https://s2.postimg.org/ew2haec09/Thich_tho.jpg

lethutrang
08-04-2017, 06:44 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017


CẢM THƠ

Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
Cho Chàng Đức dở tập tành môi
Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

lethutrang
08-04-2017, 07:17 AM
Nghe lời xướng đại vần thơ
Mong sao thi hữu vào mơ mộng vàng
Kỳ sao tới lượt Thu Trang
Kỳ hoa dị thảo muôn ngàn nhớ thương

Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 96

https://s12.postimg.org/4bsz5ljx9/Nghien_tho.jpg


LẠC THƠ

Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
Những phút câu vần đưa đẩy bậu
Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

Lê Thu Trang

Vui mừng có được bạn thơ
Cho vơi tâm sự vào mơ gặp người
Nói ra sợ bạn chê cười
Bởi đời thi sĩ tổ lười tấm thân

https://s2.postimg.org/ew2haec09/Thich_tho.jpg


KHUÂY

Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

Lê Thu Trang

vancali96
08-04-2017, 07:58 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017


CẢM THƠ

Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
Cho Chàng Đức dở tập tành môi
Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

Lê Thu Trang

p/s: dò khắc lục mời bấm vào link
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

https://s27.postimg.org/tnzpnl9tv/Nghi_choi.jpg

lethutrang
08-04-2017, 08:51 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017


CẢM THƠ

Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
Cho Chàng Đức dở tập tành môi
Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

Lê Thu Trang

https://s15.postimg.org/4e7w0wk2j/Nghi_choi.jpg


MỞ RỘNG

Đức thở than rằng bậu miễn chơi
Vì sinh sự Quốc bỏ bê rồi
Van Cà nản Thoại cô phồng mũi
Gió Bụi ganh Quyền lão mỉm môi
Diễn luật nhờ Thanh mềm mỏng đón
Soi vần hỏi Thái nặng nề thôi
Vừa xem mấy lượt Trần Sinh cãi
Hãy đến Hoàng Giao mở rộng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

vancali96
08-04-2017, 09:45 AM
LẠC THƠ

Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
Những phút câu vần đưa đẩy bậu
Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

Lê Thu Trang

Vui mừng có được bạn thơ
Cho vơi tâm sự vào mơ gặp người
Nói ra sợ bạn chê cười
Bởi đời thi sĩ tổ lười tấm thân

https://s2.postimg.org/ew2haec09/Thich_tho.jpg


KHUÂY

Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

Lê Thu Trang

Vì sao phải chịu duyên khờ
Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
Cơ trời lắm chuyện thiên tai
Làm thân con gái vì ai đợi chờ

https://s12.postimg.org/3mjdkpy59/Duyen_kho.jpg

lethutrang
08-04-2017, 10:13 AM
KHUÂY

Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

Lê Thu Trang

Vì sao phải chịu duyên khờ
Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
Cơ trời lắm chuyện thiên tai
Làm thân con gái vì ai đợi chờ

https://s12.postimg.org/3mjdkpy59/Duyen_kho.jpg


DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
08-04-2017, 10:35 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017




CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
HỒNG THOẠI 08.4.17

vancali96
08-04-2017, 10:46 AM
https://s27.postimg.org/tnzpnl9tv/Nghi_choi.jpg


MỞ RỘNG

Đức thở than rằng bậu miễn chơi
Vì sinh sự Quốc bỏ bê rồi
Van Cà nản Thoại cô phồng mũi
Gió Bụi ganh Quyền lão mỉm môi
Diễn luật nhờ Thanh mềm mỏng đón
Soi vần hỏi Thái nặng nề thôi
Vừa xem mấy lượt Trần Sinh cãi
Hãy đến Hoàng Giao mở rộng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

[CENTER]CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg

lethutrang
08-04-2017, 02:44 PM
CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.

HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg


RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

vancali96
08-04-2017, 09:08 PM
KHUÂY

Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

Lê Thu Trang

Vì sao phải chịu duyên khờ
Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
Cơ trời lắm chuyện thiên tai
Làm thân con gái vì ai đợi chờ

https://s12.postimg.org/3mjdkpy59/Duyen_kho.jpg


DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg

lethutrang
08-04-2017, 11:03 PM
DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg


GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng đẩy thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa hồn buổi ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang

vancali96
09-04-2017, 12:56 AM
CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.

HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg


RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

Ba mươi bài họa khoe tài
Chúc tình thi hữu vẫn hoài có nhau
Như trầu phải có hương cau
Cho môi thắm mộng đẫm màu tình chung

Cám ơn quí huynh tỷ vô vui xướng họa chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .


https://s30.postimg.org/y9cb0cy0x/Coc_choi.jpg

lethutrang
09-04-2017, 05:35 AM
RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang


Ba mươi bài họa khoe tài
Chúc tình thi hữu vẫn hoài có nhau
Như trầu phải có hương cau
Cho môi thắm mộng đẫm màu tình chung

Cám ơn quí huynh tỷ vô vui xướng họa chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

https://s30.postimg.org/y9cb0cy0x/Coc_choi.jpg


TẦM CHỮ

Năm lần bảy lượt quyết rằng chơi
Xướng họa cùng nhau nghĩa mở rồi
Bạn diễn vần hay người bỏng mắt
Ta thèm tứ ngọt kẻ lành môi
Vào sân chọn ghế xem từ chuyển
Học kiểu sang đường giữ ý thôi
Biển ngữ vô cùng khi vượt sóng
Càng mê lại rõ núi hơn đồi

Lê Thu Trang

vancali96
09-04-2017, 07:30 AM
DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg


GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng mộng thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa màu xuân ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang

Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg

HỒNG THOẠI
09-04-2017, 11:27 AM
RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang


Ba mươi bài họa khoe tài
Chúc tình thi hữu vẫn hoài có nhau
Như trầu phải có hương cau
Cho môi thắm mộng đẫm màu tình chung

Cám ơn quí huynh tỷ vô vui xướng họa chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

https://s30.postimg.org/y9cb0cy0x/Coc_choi.jpg


TẦM CHỮ

Năm lần bảy lượt quyết rằng chơi
Xướng họa cùng nhau nghĩa mở rồi
Bạn diễn vần hay người bỏng mắt
Ta thèm tứ ngọt kẻ lành môi
Vào sân chọn ghế xem từ chuyển
Học kiểu sang đường giữ ý thôi
Biển ngữ vô cùng khi vượt sóng
Càng mê lại rõ núi hơn đồi

Lê Thu Trang




HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.
HỒNG THOẠI 09.4.17

lethutrang
09-04-2017, 03:20 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.

HỒNG THOẠI 09.4.17



NGƯỠNG MỘ

Cõi ảo nghe đồn Bác Thoại chơi
Lời hay tiếng đẹp sửa sang rồi
Từ xem tứ ngẫm em lần cội
Phú diễn văn dàn lệ đổ môi
Tựa biển xô bờ yên tĩnh nối
Như rừng rụng lá mặn nồng thôi
Từ lâu ngưỡng mộ tài thơ khối
Mỗi kiểu chàng tuôn lấp trọn đồi

Lê Thu Trang

lethutrang
09-04-2017, 03:50 PM
Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg


GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng đẩy thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa hồn buổi ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang

Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg



KHẮC KHOẢI

Tàn canh khắc khoải lại nhờ thơ
Vãng chút tâm tình dạ lửng lơ
Bể nhớ khơi nguồn cho bậu dõi
Mùa sang ngóng nguyệt để ta chờ
Bày câu trải tứ lời nghe mộng
Đợi nghĩa mong tình phú đổ mơ
Mỗi một niềm đau là trở bước
Lùa nhau đến tận bão giông khờ

Lê Thu Trang

vancali96
09-04-2017, 09:05 PM
Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg


GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng đẩy thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa hồn buổi ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang

Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg



KHẮC KHOẢI

Tàn canh khắc khoải lại nhờ thơ
Vãng chút tâm tình dạ lửng lơ
Bể nhớ khơi nguồn cho bậu dõi
Mùa sang ngóng nguyệt để ta chờ
Bày câu trải tứ lời nghe mộng
Đợi nghĩa mong tình phú đổ mơ
Mỗi một niềm đau là trở bước
Lùa nhau đến tận bão giông khờ

Lê Thu Trang

Sao lòng cứ mãi hoài Thu
Cho thêm nhung nhớ lòng u ẩn sầu
Đêm dài thức suốt canh thâu
Ngư Lang Chức Nữ tình sâu đợi chờ

https://s3.postimg.org/rwpxrortv/May_kho.jpg

lethutrang
09-04-2017, 10:02 PM
GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng đẩy thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa hồn buổi ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang

Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg



KHẮC KHOẢI

Tàn canh khắc khoải lại nhờ thơ
Vãng chút tâm tình dạ lửng lơ
Bể nhớ khơi nguồn cho bậu dõi
Mùa sang ngóng nguyệt để ta chờ
Bày câu trải tứ lời nghe mộng
Đợi nghĩa mong tình phú đổ mơ
Mỗi một niềm đau là trở bước
Lùa nhau đến tận bão giông khờ

Lê Thu Trang

Sao lòng cứ mãi hoài Thu
Cho thêm nhung nhớ lòng u ẩn sầu
Đêm dài thức suốt canh thâu
Ngư Lang Chức Nữ tình sâu đợi chờ

https://s3.postimg.org/rwpxrortv/May_kho.jpg


ĐIỆU THƠ

Con đường dẫn lối tập tành thơ
Dẫu tiến lui nhiều phải tự lơ
Sửa chữ rèn tâm lòng tới học
Tìm câu trải luật ý theo chờ
Sông luồn ngập khúc con thuyền đỗ
Phú chảy êm dòng giọt nghĩa mơ
Điệu hát hôm này ai trỗi nhỉ?
Đòng đưa những nhịp bước chân khờ

Lê Thu Trang

vancali96
09-04-2017, 10:15 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.

HỒNG THOẠI 09.4.17



NGƯỠNG MỘ

Cõi ảo nghe đồn Bác Thoại chơi
Lời hay tiếng đẹp sửa sang rồi
Từ xem tứ ngẫm em lần cội
Phú diễn văn dàn lệ đổ môi
Tựa biển xô bờ yên tĩnh nối
Như rừng rụng lá mặn nồng thôi
Từ lâu ngưỡng mộ tài thơ khối
Mỗi kiểu chàng tuôn lấp trọn đồi

Lê Thu Trang


ĐÓN BẠN

Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
Trăng cài mặt nước màu xanh biển
Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
Van Cà bảo Quốc đã về thôi
Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

https://s12.postimg.org/y29ffzszh/Tay_dan.jpg

lethutrang
09-04-2017, 10:23 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.

HỒNG THOẠI 09.4.17



NGƯỠNG MỘ

Cõi ảo nghe đồn Bác Thoại chơi
Lời hay tiếng đẹp sửa sang rồi
Từ xem tứ ngẫm em lần cội
Phú diễn văn dàn lệ đổ môi
Tựa biển xô bờ yên tĩnh nối
Như rừng rụng lá mặn nồng thôi
Từ lâu ngưỡng mộ tài thơ khối
Mỗi kiểu chàng tuôn lấp trọn đồi

Lê Thu Trang


ĐÓN BẠN

Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
Trăng cài mặt nước màu xanh biển
Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
Van Cà bảo Quốc đã về thôi
Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

https://s12.postimg.org/y29ffzszh/Tay_dan.jpg


ĐIỂM MẶT

Giao Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
Van Cà lệ chảy đã đầy môi
Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

Lê Thu Trang

vancali96
10-04-2017, 07:06 AM
KHẮC KHOẢI

Tàn canh khắc khoải lại nhờ thơ
Vãng chút tâm tình dạ lửng lơ
Bể nhớ khơi nguồn cho bậu dõi
Mùa sang ngóng nguyệt để ta chờ
Bày câu trải tứ lời nghe mộng
Đợi nghĩa mong tình phú đổ mơ
Mỗi một niềm đau là trở bước
Lùa nhau đến tận bão giông khờ

Lê Thu Trang

Sao lòng cứ mãi hoài Thu
Cho thêm nhung nhớ lòng u ẩn sầu
Đêm dài thức suốt canh thâu
Ngư Lang Chức Nữ tình sâu đợi chờ

https://s3.postimg.org/rwpxrortv/May_kho.jpg


ĐIỆU THƠ

Con đường dẫn lối tập tành thơ
Dẫu tiến lui nhiều phải tự lơ
Sửa chữ rèn tâm lòng tới học
Tìm câu trải luật ý theo chờ
Sông luồn ngập khúc con thuyền đỗ
Phú chảy êm dòng giọt nghĩa mơ
Điệu hát hôm này ai trỗi nhỉ?
Đòng đưa những nhịp bước chân khờ

Lê Thu Trang

https://s3.postimg.org/t3g21eu37/Tinh_lo_2222.jpg

lethutrang
10-04-2017, 09:47 AM
KHẮC KHOẢI

Tàn canh khắc khoải lại nhờ thơ
Vãng chút tâm tình dạ lửng lơ
Bể nhớ khơi nguồn cho bậu dõi
Mùa sang ngóng nguyệt để ta chờ
Bày câu trải tứ lời nghe mộng
Đợi nghĩa mong tình phú đổ mơ
Mỗi một niềm đau là trở bước
Lùa nhau đến tận bão giông khờ

Lê Thu Trang

Sao lòng cứ mãi hoài Thu
Cho thêm nhung nhớ lòng u ẩn sầu
Đêm dài thức suốt canh thâu
Ngư Lang Chức Nữ tình sâu đợi chờ

https://s3.postimg.org/rwpxrortv/May_kho.jpg


ĐIỆU THƠ

Con đường dẫn lối tập tành thơ
Dẫu tiến lui nhiều phải tự lơ
Sửa chữ rèn tâm lòng tới học
Tìm câu trải luật ý theo chờ
Sông luồn ngập khúc con thuyền đỗ
Phú chảy êm dòng giọt nghĩa mơ
Điệu hát hôm này ai trỗi nhỉ?
Đòng đưa những nhịp bước chân khờ

Lê Thu Trang

https://s3.postimg.org/t3g21eu37/Tinh_lo_2222.jpg


NGỔN NGANG

Sao mình vẫn nặng với đường thơ
Cõi ảo bao ngày tự tính lơ
Vẫn uống vần say dù hạ đổ
Còn canh tứ đẹp dẫu thu chờ
Yên niềm khắc khoải nhờ câu gợi
Nhẹ bước âm thầm chuyển cõi mơ
Xúc cảm lòng như chừng trỗi dậy
Tàn đêm giấc mộng ngổn ngang khờ

Lê Thu Trang

vancali96
10-04-2017, 10:50 AM
[CENTER]ĐÓN BẠN

Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
Trăng cài mặt nước màu xanh biển
Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
Van Cà bảo Quốc đã về thôi
Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

https://s12.postimg.org/y29ffzszh/Tay_dan.jpg


ĐIỂM MẶT

Giao Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
Van Cà lệ chảy đã đầy môi
Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

Lê Thu Trang

https://s22.postimg.org/i3lgnm6dd/Cu_choi.jpg

lethutrang
10-04-2017, 10:58 AM
ĐIỂM MẶT

Giao Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
Van Cà lệ chảy đã đầy môi
Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

Lê Thu Trang

https://s2.postimg.org/d9j13ei8p/Cu_choi.jpg

MUÔN MẶT

Phải réo Như Quỳnh ngũ độ chơi
Hoàng Giao thấy vậy cũng vô rồi
Mời Thanh rủ Phượng đừng căng lỗi
Hối Thoại kêu Quyền phải nhão môi
Dở luật Cô Hà ranh mãnh chối
Quen đường Lão Quốc vật vờ thôi
Ngàn Hoa ngại chốn đông người hỏi
Dụ thẳng Trần Sinh hãy chiếm đồi

Lê Thu Trang
Đã 38 bài, nên muốn dò khắc lục mời bấm vào link:

HỒNG THOẠI
10-04-2017, 11:19 AM
GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng mộng thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa màu xuân ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang


Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg


KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!
HỒNG THOẠI 10.4.17

lethutrang
10-04-2017, 01:04 PM
GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng mộng thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa màu xuân ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang


Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg


KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!
HỒNG THOẠI 10.4.17



THEO NGƯỜI

Tâm mừng Bác Thoại vẽ vời thơ
Đã viết cao tầm chẳng bạn lơ
Mỗi kẻ vừa chê chìa mặt ngớ
Vài anh mới giễu vểnh râu chờ
Đem bình rót rượu mời duyên nở
Mượn ấm pha trà dẫn kiểu mơ
Bỗng muốn văn quèn đem bỏ chợ
Hầu mong học hỏi xóa cơn khờ

Lê Thu Trang

Lệ Hà
10-04-2017, 06:25 PM
ĐIỂM MẶT

Giao Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
Van Cà lệ chảy đã đầy môi
Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

Lê Thu Trang

https://s2.postimg.org/d9j13ei8p/Cu_choi.jpg

MUÔN MẶT

Phải réo Như Quỳnh ngũ độ chơi
Hoàng Giao thấy vậy cũng vô rồi
Mời Thanh rủ Phượng đừng căng lỗi
Hối Thoại kêu Quyền phải nhão môi
Dở luật Cô Hà ranh mãnh chối
Quen đường Lão Quốc vật vờ thôi
Ngàn Hoa ngại chốn đông người hỏi
Dụ thẳng Trần Sinh hãy chiếm đồi

Lê Thu Trang
Đã 38 bài, nên muốn dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

MỜI BẠN

Sang hè Nắng, Thoại ngỏ cùng chơi
Biển mộng Hoàng, Trang đã đến rồi
Quốc, Bụi đường xa về đỏ chỗ
Hoa, Hà rẻo cận thấy hồng môi
Do tình rót rượu cho đầy nhỉ
Bởi nghĩa say lòng uống cạn thôi
Gặp gỡ Cà, Sinh đùa phấn khởi
Đàn reo tiếng vọng vẳng bên đồi.

Lệ Hà
10/04/2017

lethutrang
10-04-2017, 06:30 PM
MỜI BẠN

Sang hè Nắng, Thoại ngỏ cùng chơi
Biển mộng Hoàng, Trang đã đến rồi
Quốc, Bụi đường xa về đỏ chỗ
Hoa, Hà rẻo cận thấy hồng môi
Do tình rót rượu cho đầy nhỉ
Bởi nghĩa say lòng uống cạn thôi
Gặp gỡ Cà, Sinh đùa phấn khởi
Đàn reo tiếng vọng vẳng bên đồi.

Lệ Hà
10/04/2017

Hoan nghênh Chị Hà tham gia xướng họa.
Chúc chị buổi tối an lành

ltt

HỢP SỨC

Phẩy bút Cô Hà cũng chịu chơi
Làm Trang hạnh phúc tưởng yêu rồi
Vài câu nảy nghĩa làm xinh lối
Một chữ cân tình thả khéo môi
Phải lấy màu xuân hồn đã đội
Thêm vào giọt nắng bão dìm thôi
Ta mình mượn tứ niềm vui trỗi
Hợp lẽ tìm sang để xới đồi

Lê Thu Trang

Lệ Hà
10-04-2017, 08:06 PM
MỜI BẠN

Sang hè Nắng, Thoại ngỏ cùng chơi
Biển mộng Hoàng, Trang đã đến rồi
Quốc, Bụi đường xa về đỏ chỗ
Hoa, Hà rẻo cận thấy hồng môi
Do tình rót rượu cho đầy nhỉ
Bởi nghĩa say lòng uống cạn thôi
Gặp gỡ Cà, Sinh đùa phấn khởi
Đàn reo tiếng vọng vẳng bên đồi.

Lệ Hà
10/04/2017

Hoan nghênh Chị Hà tham gia xướng họa.
Chúc chị buổi tối an lành

ltt

HỢP SỨC

Phẩy bút Cô Hà cũng chịu chơi
Làm Trang hạnh phúc tưởng yêu rồi
Vài câu nảy nghĩa làm xinh lối
Một chữ cân tình thả khéo môi
Phải lấy màu xuân hồn đã đội
Thêm vào giọt nắng bão dìm thôi
Ta mình mượn tứ niềm vui trỗi
Hợp lẽ tìm sang để xới đồi

Lê Thu Trang


HẾT MỘNG RỒI

Sinh Trần trốn bạn chẳng màng chơi
Nẻo mộng Hà đây đã hết rồi
Nắng trải trào mi thờ thẫn hạ
Sương vờn nhỏ lệ trễ tràng môi
Câu chờ khắc khoải suy đành rẽ
Ý đợi âm thầm ngẫm phải thôi
Rạng rỡ Trang choàng khăn đỏ thắm
Nhìn lan nũng nịu ở ven đồi.

Lệ Hà
10/04/2017

buixuanphuong09
10-04-2017, 08:20 PM
Hỏi thăm



Xuân Phượng hôm rày hỏng thấy đây


Hoài trông Bác đến má phai mầu


Bao lần ngũ độ đùa muôn thuở


Mấy bận độc vần giỡn đã lâu


Sức khỏe ra sao làm bạn nhớ


Lời thơ chẳng có khiến ai sầu


Người ơi cố gắng ghi vài chữ


Thi hữu thơ đường gửi mấy câu



Vancali.3.13.17



CẢM ƠN

Ngày ngày Xuân Phượng có đi đâu
Một đóa hoa thơ giữ thắm màu
Nét nghĩa trang lưu gìn chẳng thoảng
Khuôn tình bạn gửi níu càng lâu
Vì buồn “khó chống …” nên nhiều não
Bởi khổ “khôn ngăn …” mới lắm sầu
Năm sáu xuân rồi (56) từng đã vậy
Ơn người thăm hỏi tạ đôi câu.

BXP 10.4.2017

lethutrang
10-04-2017, 08:42 PM
HẾT MỘNG RỒI

Sinh Trần trốn bạn chẳng màng chơi
Nẻo mộng Hà đây đã hết rồi
Nắng trải trào mi thờ thẫn hạ
Sương vờn nhỏ lệ trễ tràng môi
Câu chờ khắc khoải suy đành rẽ
Ý đợi âm thầm ngẫm phải thôi
Rạng rỡ Trang choàng khăn đỏ thắm
Nhìn lan nũng nịu ở lưng đồi.

Lệ Hà
10/04/2017



CHẤT TÌNH

Như Quỳnh mãi ngắm Chị Hà chơi
Một bước là thơ đã nảy rồi
Giữ Thoại Van Cà ra hỏi tứ
Kêu Quyền Gió Bụi đảo xều môi
Thơ đầy ý đủ Trang cười nhé
Nghĩa nặng duyên tràn Quốc thở thôi
Ở giữa mùa xuân cùng họa xướng
Nhiều hơn hạnh phúc mở mang đồi

Lê Thu Trang
Chị iu ơi, LƯNG đồi có mặt ở bài xướng của chị Van Cà.

vancali96
11-04-2017, 09:06 AM
Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg


KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!
HỒNG THOẠI 10.4.17 [/INDENT]



THEO NGƯỜI

Tâm mừng Bác Thoại vẽ vời thơ
Đã viết cao tầm chẳng bạn lơ
Mỗi kẻ vừa chê chìa mặt ngớ
Vài anh mới giễu vểnh râu chờ
Đem bình rót rượu mời duyên nở
Mượn ấm pha trà dẫn kiểu mơ
Bỗng muốn văn quèn đem bỏ chợ
Hầu mong học hỏi xóa cơn khờ

Lê Thu Trang

https://s14.postimg.org/wmjqp64qp/Lam_lo.jpg

lethutrang
11-04-2017, 09:42 AM
KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!

HỒNG THOẠI 10.4.17


THEO NGƯỜI

Tâm mừng Bác Thoại vẽ vời thơ
Đã viết cao tầm chẳng bạn lơ
Mỗi kẻ vừa chê chìa mặt ngớ
Vài anh mới giễu vểnh râu chờ
Đem bình rót rượu mời duyên nở
Mượn ấm pha trà dẫn kiểu mơ
Bỗng muốn văn quèn đem bỏ chợ
Hầu mong học hỏi xóa cơn khờ

Lê Thu Trang

https://s14.postimg.org/wmjqp64qp/Lam_lo.jpg


THIỆT KHỜ

Những tưởng Như Quỳnh bệnh gác thơ
Trang vào đã xúi Lệ Hà lơ
Cho Quyền dỗi việc Chàng Thanh trốn
Để Quốc hờn công Lão Thoại chờ
Gió Bụi gài căng câu chữ đổ
Van Cà dấu kỹ luật đường mơ
Ngàn Hoa chợt tủi ôm đầu khóc
Lỗi cả Hoàng Giao mới thiệt khờ

Lê Thu Trang

vancali96
11-04-2017, 10:20 AM
Dương trần hỏng có quí ông
Bao nhiêu gái đẹp lưng ong cũng thừa
Như đồng nắng hạn chờ mưa
Như diều thiếu gió như chùa thiếu chuông


Thiếu ông

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
Các bà gối chiếc thấy buồn không
Đừng mong có được vòng tay ấm
Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
U tình lạnh lẽo suốt mùa đông

Vancali 96

https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg

lethutrang
11-04-2017, 10:43 AM
Dương trần hỏng có quí ông
Bao nhiêu gái đẹp lưng ong cũng thừa
Như đồng nắng hạn chờ mưa
Như diều thiếu gió như chùa thiếu chuông


Thiếu ông

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
Các bà gối chiếc thấy buồn không
Đừng mong có được vòng tay ấm
Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
U tình lạnh lẽo suốt mùa đông

Vancali 96

https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg


BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang

buixuanphuong09
11-04-2017, 08:05 PM
Nhớ bạn

Đã mấy tuần rồi xa bác Phượng
Ai mà kiếm được ban phần thưởng
Hay là mắt kém phải nghỉ ngơi
Có lẽ chân chồn lo tịnh dưỡng
Vắng biệt lời hay để bướm vờn
Không còn ý đẹp cho ong lượn
Cầu ông sức khỏe được vuông tròn
Trở lại đường thi mà khởi xướng

Vanvali. 3. 28 . 17

MONG NHẬN XƯỚNG

Đất Mỹ Van Ca còn nhớ Phượng
Vần thơ đón nhận như ai thưởng
Thân thì cậy sức vợ con nuôi
Trí lại nhờ duyên bạn hữu dưỡng
Nắng Hạ vừa bừng yến đã bay
Hương Xuân chửa hết oanh còn lượn
Bài giao tự ấy vẫn nâng niu
Họa vận xong rồi mong lại xướng

BXP 11.4.2017

vancali96
12-04-2017, 07:25 AM
Dương trần hỏng có quí ông
Bao nhiêu gái đẹp lưng ong cũng thừa
Như đồng nắng hạn chờ mưa
Như diều thiếu gió như chùa thiếu chuông


Thiếu ông

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
Các bà gối chiếc thấy buồn không
Đừng mong có được vòng tay ấm
Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
U tình lạnh lẽo suốt mùa đông

Vancali 96

https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg


BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang

https://s27.postimg.org/h8jt4b4b7/Hau_ong.jpg

vancali96
12-04-2017, 09:25 AM
Nhớ bạn

Đã mấy tuần rồi xa bác Phượng
Ai mà kiếm được ban phần thưởng
Hay là mắt kém phải nghỉ ngơi
Có lẽ chân chồn lo tịnh dưỡng
Vắng biệt lời hay để bướm vờn
Không còn ý đẹp cho ong lượn
Cầu ông sức khỏe được vuông tròn
Trở lại đường thi mà khởi xướng

Vanvali. 3. 28 . 17

MONG NHẬN XƯỚNG

Đất Mỹ Van Ca còn nhớ Phượng
Vần thơ đón nhận như ai thưởng
Thân thì cậy sức vợ con nuôi
Trí lại nhờ duyên bạn hữu dưỡng
Nắng Hạ vừa bừng yến đã bay
Hương Xuân chửa hết oanh còn lượn
Bài giao tự ấy vẫn nâng niu
Họa vận xong rồi mong lại xướng

BXP 11.4.2017

Mừng gặp lại

Vui mừng thấy được bài huynh Phượng
Giống trúng cặp năm và có thưởng
Bởi phúc ba đời , gắng tịnh tâm
Như phần cả họ , nhờ an dưỡng
Mong người khỏe mạnh hãy chơi đùa
Chúc bác an lành nên uốn lượn
Đêm bảy ngày ba nhớ thuộc lòng
Khi hồi sức lại tha hồ xướng

Vancali 4.11.17

buixuanphuong09
12-04-2017, 07:12 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273538#post273538)


Nhớ bạn

Đã mấy tuần rồi xa bác Phượng
Ai mà kiếm được ban phần thưởng
Hay là mắt kém phải nghỉ ngơi
Có lẽ chân chồn lo tịnh dưỡng
Vắng biệt lời hay để bướm vờn
Không còn ý đẹp cho ong lượn
Cầu ông sức khỏe được vuông tròn
Trở lại đường thi mà khởi xướng

Vanvali. 3. 28 . 17

MONG NHẬN XƯỚNG

Đất Mỹ Van Ca còn nhớ Phượng
Vần thơ đón nhận như ai thưởng
Thân thì cậy sức vợ con nuôi
Trí lại nhờ duyên bạn hữu dưỡng
Nắng Hạ vừa bừng yến đã bay
Hương Xuân chửa hết oanh còn lượn
Bài giao tự ấy vẫn nâng niu
Họa vận xong rồi mong lại xướng

BXP 11.4.2017 Mừng gặp lại

Vui mừng thấy được bài huynh Phượng
Giống trúng cặp năm và có thưởng
Bởi phúc ba đời , gắng tịnh tâm
Như phần cả họ , nhờ an dưỡng
Mong người khỏe mạnh hãy chơi đùa
Chúc bác an lành nên uốn lượn
Đêm bảy ngày ba nhớ thuộc lòng
Khi hồi sức lại tha hồ xướng

Vancali 4.11.17


VAN ƠI!

Van ơi! Vần ấy tha cho Phượng
Trắc trắc ung đầu sao nhận thưởng
Bạn lắm điều hay phải học hành
Mình nhiều cái dở cần tu dưỡng
Tọa thiền “ý mã” giữ đừng phi
Ngẫm Pháp “tâm viên” neo chẳng lượn
Thắp lửa hồn thơ hiểu nỗi niềm
Cảm ơn nữ sỹ xin bài xướng.

BXP 12.4.2017

vancali96
13-04-2017, 12:03 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273538#post273538)

Mừng gặp lại

Vui mừng thấy được bài huynh Phượng
Giống trúng cặp năm và có thưởng
Bởi phúc ba đời , gắng tịnh tâm
Như phần cả họ , nhờ an dưỡng
Mong người khỏe mạnh hãy chơi đùa
Chúc bác an lành nên uốn lượn
Đêm bảy ngày ba nhớ thuộc lòng
Khi hồi sức lại tha hồ xướng

Vancali 4.11.17


VAN ƠI!

Van ơi! Vần ấy tha cho Phượng
Trắc trắc ung đầu sao nhận thưởng
Bạn lắm điều hay phải học hành
Mình nhiều cái dở cần tu dưỡng
Tọa thiền “ý mã” giữ đừng phi
Ngẫm Pháp “tâm viên” neo chẳng lượn
Thắp lửa hồn thơ hiểu nỗi niềm
Cảm ơn nữ sỹ xin bài xướng.

BXP 12.4.2017


Mừng Bác Phượng

Từ xa gặp Bác Bùi Xuân Phượng
Nét mặt vui mừng như được thưởng
Chắc được con hiền đã vấn an
Hay nhờ dâu thảo đà nuôi dưỡng
Nhìn hình thon gọn mắt như chào
Thấy sắc tươi hồng chân muốn lượn
Bảy tám xuân mà vẫn trẻ trung
Xin người phẩy bút tung bài xướng

Vancali 4.12.17

vancali96
13-04-2017, 03:09 AM
Tỷ ú ù ...

Ngóng hoài nỏ thấy mặt Thu Trang
Hỏng lẽ sợ nên lại sớm hàng
Bởi thấy liên hoàn câu vẫn đẹp
Và nhìn ngũ độ chữ còn sang
Người ơi chớ giận mà buông bút
Tỷ hỡi đừng quê muốn chạy làng
Thi Hữu Việt Nam cần có bạn
Mấy ngày vui vẻ ... bỏ đi hoang

Vancali 4. 12. 17

vancali96
13-04-2017, 07:22 AM
KIÊN LÒNG
(Bài họa)

Miền hoang đắm vẻ lưng đồi mọc
Biển nghĩa chưa tròn nay nhạt tóc
Lạ lẫm chiều phai thuở biết trườn
Êm đềm chữ thắm thời đi học
Tình sâu phẩy bút mãi không lùi
Nghĩa nặng mài nghiên hoài chẳng khóc
Khắc khoải niêm vần ngõ lặng yên
Kiên lòng thỏa chí đang mài ngọc.

Lệ Hà
10/04/2017

THẦM MONG

Đồng quê vất vả quên trời mọc
Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
Triền miên mắt trũng còn ham học
Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
Cảm động bàn tay những ngón sần
Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

Hoàng Giao
11/02/2017


Thơ Bác Học

Lục thập xuân thời râu cố mọc
Qua rồi cái thuở đầu xanh tóc
Thất ngôn niêm luật vẫn chưa tường
Lục bát câu vần còn phải học
Độc vận non từ đứng chịu thua
Liên hoàn thiếu chữ ngồi rên khóc
Thơ đường bác học kén người chơi
Vận trí thông minh ... đùa mắt ngọc

vancali 4.12.17

lethutrang
13-04-2017, 09:28 AM
Tỷ ú ù ...

Ngóng hoài nỏ thấy mặt Thu Trang
Hỏng lẽ sợ nên lại sớm hàng
Bởi thấy liên hoàn câu vẫn đẹp
Và nhìn ngũ độ chữ còn sang
Người ơi chớ giận mà buông bút
Tỷ hỡi đừng quê muốn chạy làng
Thi Hữu Việt Nam cần có bạn
Mấy ngày vui vẻ ... bỏ đi hoang

Vancali 4. 12. 17


LÝ DO

Bởi bận đi làm chớ dỗi Trang
Hòa thơ nói thiệt phải đâu hàng
Con từ vẫn đợi thời gian rảnh
Cái chữ luôn chờ kỉ niệm sang
Vẽ sáng câu tình mơ gửi bạn
Bày xinh kiểu nghĩa mộng thăm làng
Van Cà hãy xướng xong lời ngọc
Sẽ chạy theo người chẳng nói hoang

Lê Thu Trang

lethutrang
13-04-2017, 01:01 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.
HỒNG THOẠI 09.4.17



LÀ KHÁN GIẢ

Chữ đẩy theo đường Bác Thoại chơi
Quỳnh xem tự nhẩm: chắc tiêu rồi
Ngàn Hoa thấy hãi nàng chu miệng
Gió Bụi nghe bàn lão dẩu môi
Chọn mãi chưa tròn đưa kiểu khất
Suy hoài chửa vẹn úp đầu thôi
Bài treo xướng họa Hoàng Giao cử
Ngẫm chỉ nhìn thiên hạ bứng đồi

Lê Thu Trang

hoanggiao
13-04-2017, 04:12 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.
HỒNG THOẠI 09.4.17



LÀ KHÁN GIẢ

Chữ đẩy theo đường Bác Thoại chơi
Quỳnh xem tự nhẩm: chắc tiêu rồi
Ngàn Hoa thấy hãi nàng chu miệng
Gió Bụi nghe bàn lão dẩu môi
Chọn mãi chưa tròn đưa kiểu khất
Suy hoài chửa vẹn úp đầu thôi
Bài treo xướng họa Hoàng Giao cử
Ngẫm chỉ nhìn thiên hạ bứng đồi

Lê Thu Trang


Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Khi nào trở lại nhớ về chơi
Vẫn đợi người thăm mấy buổi rồi
Bản cũ ta ngồi nâng điệu sáo
Trời xa bạn đứng thổi đàn môi
Dòng sông chảy mãi nguồn theo vậy
Mặt biển xô hoài sóng vỗ thôi
Mở rộng vòng tay ôm dãy núi
Hồn nghe khát vọng phải nâng đồi

Hoàng Giao
12/4/2017

lethutrang
13-04-2017, 06:53 PM
GIỮ TÌNH

Biết rõ thơ mần bạn thử chơi
Nhưng tình đã kết nợ nhau rồi
Năm vần trải thắm lời êm giọng
Bảy chữ tuôn dài tiếng ngọt môi
Nghĩ đến mùa xuân vui vẻ vậy
Theo vào bể nghĩa dịu dàng thôi
Mời nhau chén tửu ta cùng cạn
Để giữ đằm hơn ngọn gió đồi

Lê Thu Trang

buixuanphuong09
13-04-2017, 07:07 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273538#post273538)

Mừng gặp lại

Vui mừng thấy được bài huynh Phượng
Giống trúng cặp năm và có thưởng
Bởi phúc ba đời , gắng tịnh tâm
Như phần cả họ , nhờ an dưỡng
Mong người khỏe mạnh hãy chơi đùa
Chúc bác an lành nên uốn lượn
Đêm bảy ngày ba nhớ thuộc lòng
Khi hồi sức lại tha hồ xướng

Vancali 4.11.17


VAN ƠI!

Van ơi! Vần ấy tha cho Phượng
Trắc trắc ung đầu sao nhận thưởng
Bạn lắm điều hay phải học hành
Mình nhiều cái dở cần tu dưỡng
Tọa thiền “ý mã” giữ đừng phi
Ngẫm Pháp “tâm viên” neo chẳng lượn
Thắp lửa hồn thơ hiểu nỗi niềm
Cảm ơn nữ sỹ xin bài xướng.

BXP 12.4.2017


Mừng Bác Phượng

Từ xa gặp Bác Bùi Xuân Phượng
Nét mặt vui mừng như được thưởng
Chắc được con hiền đã vấn an
Hay nhờ d âu thảo đà nuôi dưỡng
Nhìn hình thon gọn mắt như chào
Thấy sắc tươi hồng chân muốn lượn
Bảy tám xuân mà vẫn trẻ trung
Xin người phẩy bút tung bài xướng

Vancali 4.12.17


PHƯƠNG NẶNG PHƯỢNG

Nặng điểm thêm vào Phương hóa Phượng *
Suốt đời quả nghiệp luôn là "thưởng”
Mang tên Nguyễn Tổng mẹ cha sinh
Chuyển ý chim vương trời đất dưỡng
Cứ ngỡ muôn trùng biển cả bay
Nào ngờ một góc ao tù lượn
“Tiền đình hội chứng” mãi còn u
Tứ cạn vần khan nhờ bạn xướng.

BXP 12.4.2017

Vốn ông nội đặt là Phương, mang tên Tổng đốc HN Nguyễn Tri Phương, về ngoại trùng húy nên cha điểm thêm nặng thành Phượng, gọi quen dần thành tên chính.

vancali96
13-04-2017, 08:09 PM
Tỷ ú ù ...

Ngóng hoài nỏ thấy mặt Thu Trang
Hỏng lẽ sợ nên lại sớm hàng
Bởi thấy liên hoàn câu vẫn đẹp
Và nhìn ngũ độ chữ còn sang
Người ơi chớ giận mà buông bút
Tỷ hỡi đừng quê muốn chạy làng
Thi Hữu Việt Nam cần có bạn
Mấy ngày vui vẻ ... bỏ đi hoang

Vancali 4. 12. 17


LÝ DO

Bởi bận đi làm chớ dỗi Trang
Hòa thơ nói thiệt phải đâu hàng
Con từ vẫn đợi thời gian rảnh
Cái chữ luôn chờ kỉ niệm sang
Vẽ sáng câu tình mơ gửi bạn
Bày xinh kiểu nghĩa mộng thăm làng
Van Cà hãy xướng xong lời ngọc
Sẽ chạy theo người chẳng nói hoang

Lê Thu Trang

Tạ lỗi

Tay hầu tạ lỗi đến nàng Trang
Biển chữ làm sao có chuyện hàng
Cũng tại mong hoài đâu kẻ đến
Nên đành nói đại để người sang
Tình em dạo ấy vang cùng ngõ
Nghĩa chị ngày qua biết cả làng
Có tỷ thi đàn thêm rộn rã
Không thời vắng vẻ tựa đồi hoang

Vancali 4.13.17

vancali96
13-04-2017, 10:27 PM
GIỮ TÌNH

Biết rõ thơ mần bạn thử chơi
Nhưng tình đã kết nợ nhau rồi
Năm vần trải thắm lời êm giọng
Bảy chữ tuôn dài tiếng ngọt môi
Nghĩ đến mùa xuân vui vẻ vậy
Theo vào bể nghĩa dịu dàng thôi
Mời nhau chén tửu ta cùng cạn
Để giữ đằm hơn ngọn gió đồi

Lê Thu Trang

Xưa rồi

Bới chữ trong đầu chuyện hỏi chơi
Tròn câu xướng họa dẫu xưa rồi
Lời huynh biển rộng êm đềm sóng
Ý tỷ sông dài rạng rỡ môi
Cám nghĩa tao đàn sao dạ bỏ
Chân tình lữ khách để lòng thôi
" Trang " vào mạng ảo thêm màu sắc
Nắng ủ đường thơ lộng lẫy đồi

Vancali 4.13.17

nhuquynh
14-04-2017, 09:31 AM
TÌNH THƠ

Cũng muốn gọi là có mặt chơi
Cùng huynh tỷ muội vẽ tô rồi
Người say cái chữ bày êm dạ
Kẻ sướng câu vần diễn mệt môi
Nạp những bài vui tình gửi nhé
Tuôn vài ý nhỏ bạn đừng thôi
Thi đàn rộn rã màu thân ái
Đã gộp vào mơ cả bóng đồi

Như Quỳnh

nhuquynh
14-04-2017, 05:43 PM
Tỷ ú ù ...

Ngóng hoài nỏ thấy mặt Thu Trang
Hỏng lẽ sợ nên lại sớm hàng
Bởi thấy liên hoàn câu vẫn đẹp
Và nhìn ngũ độ chữ còn sang
Người ơi chớ giận mà buông bút
Tỷ hỡi đừng quê muốn chạy làng
Thi Hữu Việt Nam cần có bạn
Mấy ngày vui vẻ ... bỏ đi hoang

Vancali 4. 12. 17


LÝ DO

Bởi bận đi làm chớ dỗi Trang
Hòa thơ nói thiệt phải đâu hàng
Con từ vẫn đợi thời gian rảnh
Cái chữ luôn chờ kỉ niệm sang
Vẽ sáng câu tình mơ gửi bạn
Bày xinh kiểu nghĩa mộng thăm làng
Van Cà hãy xướng xong lời ngọc
Sẽ chạy theo người chẳng nói hoang

Lê Thu Trang

Tạ lỗi

Tay hầu tạ lỗi đến nàng Trang
Biển chữ làm sao có chuyện hàng
Cũng tại mong hoài đâu kẻ đến
Nên đành nói đại để người sang
Tình em dạo ấy vang cùng ngõ
Nghĩa chị ngày qua biết cả làng
Có tỷ thi đàn thêm rộn rã
Không thời vắng vẻ tựa đồi hoang

Vancali 4.13.17




HÃY...

Như Quỳnh góp mặt hỏi thầm Trang
Bởi chuyện gì sao đã tính hàng?
Nói nhỏ tâm hồn thơ diễn đẹp
Tuôn đầy trí lực chữ nhìn sang
Ngàn Hoa chịu ả thu vào trướng
Gió Bụi chìu cô để giữ làng
Hãy kết Van Cà mơ mộng trải
Cho đời nghĩa luật chẳng lần hoang

Như Quỳnh

vancali96
14-04-2017, 09:36 PM
LÝ DO

Bởi bận đi làm chớ dỗi Trang
Hòa thơ nói thiệt phải đâu hàng
Con từ vẫn đợi thời gian rảnh
Cái chữ luôn chờ kỉ niệm sang
Vẽ sáng câu tình mơ gửi bạn
Bày xinh kiểu nghĩa mộng thăm làng
Van Cà hãy xướng xong lời ngọc
Sẽ chạy theo người chẳng nói hoang

Lê Thu Trang

Tạ lỗi

Tay hầu tạ lỗi đến nàng Trang
Biển chữ làm sao có chuyện hàng
Cũng tại mong hoài đâu kẻ đến
Nên đành nói đại để người sang
Tình em dạo ấy vang cùng ngõ
Nghĩa chị ngày qua biết cả làng
Có tỷ thi đàn thêm rộn rã
Không thời vắng vẻ tựa đồi hoang

Vancali 4.13.17




HÃY...

Như Quỳnh góp mặt hỏi thầm Trang
Bởi chuyện gì sao đã tính hàng?
Nói nhỏ tâm hồn thơ diễn đẹp
Tuôn đầy trí lực chữ nhìn sang
Ngàn Hoa chịu ả thu vào trướng
Gió Bụi chìu cô để giữ làng
Hãy kết Van Cà mơ mộng trải
Cho đời nghĩa luật chẳng lần hoang

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg[/CENTER]

HỒNG THOẠI
15-04-2017, 11:33 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi lethutrang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273510#post273510)

Dương trần hỏng có quí ông
Bao nhiêu gái đẹp lưng ong cũng thừa
Như đồng nắng hạn chờ mưa
Như diều thiếu gió như chùa thiếu chuông


https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg


BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang



NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17

HỒNG THOẠI
15-04-2017, 04:41 PM
HÃY...

Như Quỳnh góp mặt hỏi thầm Trang
Bởi chuyện gì sao đã tính hàng?
Nói nhỏ tâm hồn thơ diễn đẹp
Tuôn đầy trí lực chữ nhìn sang
Ngàn Hoa chịu ả thu vào trướng
Gió Bụi chìu cô để giữ làng
Hãy kết Van Cà mơ mộng trải
Cho đời nghĩa luật chẳng lần hoang

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg




TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17

nhuquynh
15-04-2017, 04:41 PM
NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17



TỘI ÔNG

Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
Dữ tợn con rầy não trống không
Tháng lại đành im tình dở ấm
Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
Đụng với chân dài dính nợ đông

NhưQuynh

nhuquynh
15-04-2017, 05:08 PM
HÃY...

Như Quỳnh góp mặt hỏi thầm Trang
Bởi chuyện gì sao đã tính hàng?
Nói nhỏ tâm hồn thơ diễn đẹp
Tuôn đầy trí lực chữ nhìn sang
Ngàn Hoa chịu ả thu vào trướng
Gió Bụi chìu cô để giữ làng
Hãy kết Van Cà mơ mộng trải
Cho đời nghĩa luật chẳng lần hoang

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg




TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17




CHỚ VỘI

Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
Năm vần gọt kỹ ước mình sang
Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

Như Quỳnh

vancali96
15-04-2017, 07:58 PM
BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang


NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17
[/INDENT]

TỘI ÔNG

Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
Dữ tợn con rầy não trống không
Tháng lại đành im tình dở ấm
Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
Đụng với chân dài dính nợ đông

NhưQuynh

https://s3.postimg.org/ns19xkrdv/Phan_lieu.jpg

nhuquynh
16-04-2017, 07:28 AM
BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang


NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17


TỘI ÔNG

Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
Dữ tợn con rầy não trống không
Tháng lại đành im tình dở ấm
Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
Đụng với chân dài dính nợ đông

NhưQuynh

https://s3.postimg.org/ns19xkrdv/Phan_lieu.jpg




BỞI

Xin mà lỗi phải chớ đùn ông
Bởi tính cuồng ghen mới thiệt chồng
Tửu đậm đà tu hiền lão giống
Cơm vờ vĩnh nuốt chuẩn người không
Ra đường xế nổ rình rang thiệt
Đến xưởng lời tuôn lãnh đạm nồng
Vẫn thiết tha bà khi phải chọn
Ngôi nhà hạnh phúc trở về đông

Như Quỳnh

vancali96
16-04-2017, 07:52 AM
https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg
[/COLOR][/SIZE]



TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17[/CENTER [/INDENT]
[CENTER]CHỚ VỘI

Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
Năm vần gọt kỹ ước mình sang
Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

Như Quỳnh

https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

nhuquynh
16-04-2017, 09:58 AM
LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

vancali96
16-04-2017, 11:13 AM
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.

TXS 11/04/2017

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17884339_1951804718397309_5018859753874895233_n.jp g?oh=98e8ceda3164d2e0da648d86b7216807&oe=59935958

VỀ HƯU

Biển chữ theo nghề mấy chục năm
Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

Ngàn Hoa 16/04/2017[/FONT]

Ơn thầy

Bảng trắng roi cầm cả chục năm
Giờ đây nhuốm bệnh viện vô nằm
Đầu non có lẽ giờ trong sáng
Bụi phấn đâu ngờ lại tối tăm
Phổi yếu u sầu câu nghiệp giáo
Người xanh tự nhủ kiếp con tằm
Làm thầy toán học rèn tri thức
Lũ trẻ danh thành … nhớ kẻ chăm

Vancali 4.15.17

https://s11.postimg.org/6fvqg783n/On_thay.jpg

nhuquynh
16-04-2017, 11:36 AM
https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg
[/COLOR][/SIZE]



TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17[/CENTER [/INDENT]
[CENTER]CHỚ VỘI

Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
Năm vần gọt kỹ ước mình sang
Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

Như Quỳnh

https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg


HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

vancali96
16-04-2017, 07:46 PM
LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

https://s16.postimg.org/x826qn511/Mong_vo.jpg

nhuquynh
16-04-2017, 09:31 PM
LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

https://s16.postimg.org/x826qn511/Mong_vo.jpg




LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

https://s16.postimg.org/x826qn511/Mong_vo.jpg


ĐỂ QUÊN

Cơm tiền quấy quả miệt mài ông
Khắc khoải triền miên mãi đập chồng
Nắng dãi mưa dầm ta chở vậy
Thu vùi hạ lấp lão cày không
Nhìn mây sáng tỏa mơ đời rộng
Chuyển gió chiều rơi mộng chữ nồng
Để những lời ca cùng giọng hát
Nguôi mình vất vả mỗi vòng đông

Như Quỳnh

vancali96
16-04-2017, 10:53 PM
https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

Nhớ Tỷ

Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
Biển chữ xin mời bước ngọc sang
Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
Van Cà vội vã đi tìm hiểu
Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

Vancali 4.16.17

Xin lỗi Lethutrang:gn13:

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg

lethutrang
17-04-2017, 12:56 AM
https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

Nhớ Tỷ

Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
Biển chữ xin mời bước ngọc sang
Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
Van Cà vội vã đi tìm hiểu
Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

Vancali 4.16.17

Xin lỗi Lethutrang:gn13:

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



XIN LỖI

Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
Đêm này ước vọng tình thân giữ
Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
17-04-2017, 09:13 AM
VUI CHƠI

Trí lão làm thơ ý cạn rồi
Diễn đàn Thi hữu họa vui chơi
Mong cầu sức khỏe dần tăng tiến
Khấn nguyện lòng an chóng phục hồi
Mỗi bữa vào phây tình nhớ bạn
Từng hôm mở mạng tứ khơi mồi
Cơm ngày cố gắng ăn bồi bổ
Thể dục cho đều giữ lấy hơi./.

TXS 17/04/2017

vancali96
17-04-2017, 09:52 AM
HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

Nhớ Tỷ

Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
Biển chữ xin mời bước ngọc sang
Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
Van Cà vội vã đi tìm hiểu
Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

Vancali 4.16.17

Xin lỗi Lethutrang:gn13:

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



XIN LỖI

Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
Đêm này ước vọng tình thân giữ
Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

Lê Thu Trang

Quí bạn

Cũng tại trong lòng quí ả Trang
Cầu cho nhị tỷ bớt kêu hàng
Tâm còn thích mãi văn từ đẹp
Dạ phải mê hoài nét chữ sang
Bởi muốn thi hào luôn cận ngõ
Rằng mong hữu hảo được chung làng
Từ xưa Việt ngữ luôn ngời sáng
Hãy họa thơ đường chớ để hoang

Vancali 4.16.17

https://s15.postimg.org/4jd3v6rgb/Qui_ban.jpg

Tran Xuan Sinh
17-04-2017, 11:00 AM
Nhớ Tỷ

Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
Biển chữ xin mời bước ngọc sang
Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
Van Cà vội vã đi tìm hiểu
Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

Vancali 4.16.17

Xin lỗi Lethutrang:gn13:

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg

XIN LỖI

Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
Đêm này ước vọng tình thân giữ
Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

Lê Thu Trang


HỎI NÀNG TRANG

Thưa rằng muốn hỏi chuyện nàng Trang
Địa chỉ gì đây nhắn trả hàng
Cảm tạ đôi lời thơ viết gửi
Giao hòa mấy chữ dạ mời sang
Vì ta bạn nhủ khuyên từng ý
Bởi bệnh người lo gọi cả làng
Lục mãi nhiều nơi mà chẳng thấy
Nên đành loại bỏ chớ cười hoang./.

TXS 17/04/2017

HỒNG THOẠI
17-04-2017, 11:27 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273737#post273737)

https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17

lethutrang
17-04-2017, 12:06 PM
https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17




VẪN BIẾT

Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
Ước giữa bài đây hừng hực lửa
Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

Lê Thu Trang

vancali96
17-04-2017, 10:06 PM
https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17




VẪN BIẾT

Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
Ước giữa bài đây hừng hực lửa
Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

Lê Thu Trang


Trả hàng

Đâu là địa điểm số nhà Trang
Đã vội lầm mua muốn trả hàng
Cũng tại cô mời kêu của quí
Nên buồn tỷ dụ nói đồ sang
Không màng kẻ lạ đành thưa xã
Chẳng n ệ người quen sẽ báo làng
Bạn hữu thi đường ai chỉ giúp
Đi tìm tận chỗ mặc rừng hoang

Vancali96

https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg[/CENTER]

vancali96
18-04-2017, 12:58 AM
Cấm quay phim

Mai này quốc hội cấm quay phim
Chứng cớ rồi đây sẽ khó tìm
Công tố tha hồ cho gió nổi
Luật sư mặc sức để tàu chìm
Vui mừng quan lớn lời thưa bác
Khốn khổ dân đen vụ xử dìm
Thế kỷ văn minh lùi cổ đại
Quay về ở lỗ sống như chim

Vancali 4.17.17

https://s21.postimg.org/6g7ec56iv/Cam_quay_phim.jpg

lethutrang
18-04-2017, 09:00 AM
BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17




VẪN BIẾT

Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
Ước giữa bài đây hừng hực lửa
Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

Lê Thu Trang


Trả hàng

Đâu là địa điểm số nhà Trang
Đã vội lầm mua muốn trả hàng
Cũng tại cô mời kêu của quí
Nên buồn tỷ dụ nói đồ sang
Không màng kẻ lạ đành thưa xã
Chẳng n ệ người quen sẽ báo làng
Bạn hữu thi đường ai chỉ giúp
Đi tìm tận chỗ mặc rừng hoang

Vancali96

https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg


BẬN

Hôm rày bận quá chẳng vào trang
Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
Anh dàn chị thả vang đầu núi
Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
18-04-2017, 02:21 PM
MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.

HỒNG THOẠI 17.4.17



DƯỠNG SỨC

Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
Việc xóm người lo đủ những hồi
Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

TXS 18/04/2017

vancali96
18-04-2017, 09:53 PM
MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.
HỒNG THOẠI 17.4.17

TE=Tran Xuan Sinh;273825]DƯỠNG SỨC

Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
Việc xóm người lo đủ những hồi
Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

TXS 18/04/2017

Mừng Bác

Bác Sinh trở lại xóm đường rồi
Tiêu khiển qua ngày xướng họa chơi
Chả sợ con rầy tâm bớt rối
Nào lo vợ cản sức thêm bồi
La ve bạn uống cùng khai lối
Trà đá mình tu cộng phá mồi
Rỗi việc hì hà cho mạnh phổi
Sáng rèn thể dục để bền hơi

Vancali 4.18.17

https://s16.postimg.org/ld78g8l79/Mung_bac.jpg

HỒNG THOẠI
19-04-2017, 05:01 PM
https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg


BẬN

Hôm rày bận quá chẳng vào trang
Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
Anh dàn chị thả vang đầu núi
Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

Lê Thu Trang

BÁI SƯ

Chiến hữu mong tìm địa chỉ Trang
Hầu đem xướng họa gởi đôi hàng
Do thèm học hỏi vần thơ sáng
Bởi chuộng trau dồi những tứ sang
Thả chữ trưng bày lưng vốn bạn
Nhìn niêm biết tỏng cội đa làng
Cầu nghe sếp nữ êm đềm giảng
Đệ tử theo thầy đỡ viết hoang.
HỒNG THOẠI 19.4.17

lethutrang
19-04-2017, 08:09 PM
https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg


BẬN

Hôm rày bận quá chẳng vào trang
Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
Anh dàn chị thả vang đầu núi
Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

Lê Thu Trang

BÁI SƯ

Chiến hữu mong tìm địa chỉ Trang
Hầu đem xướng họa gởi đôi hàng
Do thèm học hỏi vần thơ sáng
Bởi chuộng trau dồi những tứ sang
Thả chữ trưng bày lưng vốn bạn
Nhìn niêm biết tỏng cội đa làng
Cầu nghe sếp nữ êm đềm giảng
Đệ tử theo thầy đỡ viết hoang.
HỒNG THOẠI 19.4.17




MỘT CHÚT

Cảm động bao người đã nhớ Trang
Lời ân trọng xếp cả trăm hàng
Buồn cơm áo mãi làm thơ cụt
Nản bạc lương hoài tiễn lối sang
Bạn vẽ vần mong về đủ lớp
Mình lưu chữ ước phủ xanh làng
Bây giờ giữ trọn tình thân ái
Huyễn tưởng cho đời một chút hoang

Lê Thu Trang

vancali96
19-04-2017, 08:47 PM
Nhớ bạn

Bao ngày xướng họa với Như Quỳnh
Sự cố thơ nàng chợt vắng thinh
Dẫu mới quen nhau đà đậm nghĩa
Mà sao lại thấy đã thâm tình
Vì văn lãng mạn lời tươi thắm
Bởi chữ yêu kiều nét đẹp xinh
Mạng ảo giao lưu lòng mật thiết
Người ơi chớ để bạn riêng hình

Vancali 4.19.17

lethutrang
19-04-2017, 09:26 PM
Nhớ bạn

Bao ngày xướng họa với Như Quỳnh
Sự cố thơ nàng chợt vắng thinh
Dẫu mới quen nhau đà đậm nghĩa
Mà sao lại thấy đã thâm tình
Vì văn lãng mạn lời tươi thắm
Bởi chữ yêu kiều nét đẹp xinh
Mạng ảo giao lưu lòng mật thiết
Người ơi chớ để bạn riêng hình

Vancali96


CHỜ RẢNH

Hỏi ngõ nhà Trang lại thấy Quỳnh
Căng nhiều kiểu luật cứ mần thinh
Khi Cà gọi Quốc bày câu chữ
Thuở Bụi lùa Giao tấp nghĩa tình
Nắm cẳng đòi thơ nàng miễn tịt
Đưa bài sửa tứ ả cười xinh
Thì ra bởi bận nên đành khất
Rảnh sẽ vào thi xướng họa hình

Lê Thu Trang

vancali96
19-04-2017, 10:10 PM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg

lethutrang
20-04-2017, 08:05 AM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
20-04-2017, 09:10 AM
Nhớ bạn

Bao ngày xướng họa với Như Quỳnh
Sự cố thơ nàng chợt vắng thinh
Dẫu mới quen nhau đà đậm nghĩa
Mà sao lại thấy đã thâm tình
Vì văn lãng mạn lời tươi thắm
Bởi chữ yêu kiều nét đẹp xinh
Mạng ảo giao lưu lòng mật thiết
Người ơi chớ để bạn riêng hình.

Vancali96

CHỜ RẢNH

Hỏi ngõ nhà Trang lại thấy Quỳnh
Căng nhiều kiểu luật cứ mần thinh
Khi Cà gọi Quốc bày câu chữ
Thuở Bụi lùa Giao tấp nghĩa tình
Nắm cẳng đòi thơ nàng miễn tịt
Đưa bài sửa tứ ả cười xinh
Thì ra bởi bận nên đành khất
Rảnh sẽ vào thi xướng họa hình.

Lê Thu Trang


TỰA NHƯ QUỲNH

Đúng nhỉ là Trang nghĩ tựa Quỳnh
Lâu ngày kết bạn vẫn làm thinh
Câu từ diễn đạt đều vui tính
Tứ nghĩa bày ra đủ rộng tình
Lặng lẽ trao bài khi ngó tỉnh
Âm thầm hỏi chuyện lúc nhòm xinh
Hai người ắt hẳn cùng thanh tịnh
Ảnh đó lòng đây nhận rõ hình./.

TXS 20/04/2017
@ Lethutrang an tâm nhé. Bài của bạn NĐT, thì TXS phải họa như vậy. Chở bà đi chợ, ngồi chờ 30 phút là xong. Về nhà ngồi gõ máy, gửi bài 15 phút, bà chẳng phiền trách.

lethutrang
20-04-2017, 10:02 AM
TỰA NHƯ QUỲNH

Đúng nhỉ là Trang nghĩ tựa Quỳnh
Lâu ngày kết bạn vẫn làm thinh
Câu từ diễn đạt đều vui tính
Tứ nghĩa bày ra đủ rộng tình
Lặng lẽ trao bài khi ngó tỉnh
Âm thầm hỏi chuyện lúc nhòm xinh
Hai người ắt hẳn cùng thanh tịnh
Ảnh đó lòng đây nhận rõ hình./.

TXS 20/04/2017


BỎ

Vừa sang hỏi Thoại kiếm thơ Quỳnh
Tưởng dẫn duyên về lại nín thinh
Khổ lúc nàng Trang mò mẫm lịnh
Buồn khi lão Quốc thở than tình
Câu gầy Gió Bụi kêu người nịnh
Luật vắng Van Cà tiễn kiểu xinh
Để Bác Sinh còn đang chỗ tịnh
Từ luôn giá vẽ điểm tô hình

Lê Thu Trang
Ltt Cảm ơn Bác đã tham gia xướng họa.
Chúc Bác mọi điều bình an.

nhuquynh
20-04-2017, 06:03 PM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh

vancali96
20-04-2017, 08:57 PM
TỰA NHƯ QUỲNH

Đúng nhỉ là Trang nghĩ tựa Quỳnh
Lâu ngày kết bạn vẫn làm thinh
Câu từ diễn đạt đều vui tính
Tứ nghĩa bày ra đủ rộng tình
Lặng lẽ trao bài khi ngó tỉnh
Âm thầm hỏi chuyện lúc nhòm xinh
Hai người ắt hẳn cùng thanh tịnh
Ảnh đó lòng đây nhận rõ hình./.

TXS 20/04/2017


BỎ

Vừa sang hỏi Thoại kiếm thơ Quỳnh
Tưởng dẫn duyên về lại nín thinh
Khổ lúc nàng Trang mò mẫm lịnh
Buồn khi lão Quốc thở than tình
Câu gầy Gió Bụi kêu người nịnh
Luật vắng Van Cà tiễn kiểu xinh
Để Bác Sinh còn đang chỗ tịnh
Từ luôn giá vẽ điểm tô hình

Lê Thu Trang
Ltt Cảm ơn Bác đã tham gia xướng họa.
Chúc Bác mọi điều bình an.
Tìm bạn

Nàng Trang họa chữ thế cho Quỳnh
Bởi mấy hôm rồi vẫn lặng thinh
Để chị Hoàng Giao đành xót nghĩa
Làm anh Gió Bụi phải u tình
Mong hoài dáng liễu buồn huynh Thoại
Đợi mãi tin người khổ bác Xinh
Thả bộ Van Cà đi khắp chỗ
Gần ai hỏi biết bạn trong hình

Vancali96

vancali96
21-04-2017, 01:35 AM
NHỐT TA

Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
Trải những vần thơ càng khiến nghiện
Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
Đã cột nơi hồn cả mối duyên

Lê Thu Trang



Kim tiền

Thời nay ở thế trọng kim tiền
Bạc đủ như là sống cõi tiên
Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
Chơi bời quá độ phải thành điên
Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

Vancali 4.20.17

https://s28.postimg.org/n7b6ac119/Kim_tien.jpg

lethutrang
21-04-2017, 03:52 AM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh



NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017




HOANG

Một chữ hai vần mải níu Trang
Bài thơ tựa đã chất cao hàng
Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
Bữa đổ công mình chuốt luật sang
Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
Nhỡ việc như là gái chửa hoang

Lê Thu Trang

lethutrang
21-04-2017, 12:01 PM
NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017


HOANG

Một chữ hai vần mải níu Trang
Bài thơ tựa đã chất cao hàng
Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
Bữa đổ công mình chuốt luật sang
Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
Nhỡ việc như là gái chửa hoang

Lê Thu Trang


DẤU MẶT

Khen nàng dấu mặt ở đài trang
Tính chuyện làm ăn để giữ hàng
Trước ngõ nào treo lời ý rạng
Sau vườn vẫn thấy cửa nhà sang
Hoa Quỳnh rõ trắng phô từng hạng
Chậu Cúc rành tươi trỗi cả làng
Gặp gỡ nơi này e chẳng đáng
Nên đành chạy trốn khỏi đồi hoang./.

TXS 21/04/2017



CHỚ

Sẽ chạy qua nhà hỏi khó Trang
Vì sao lẩn mặt trống trơn hàng
Thư chàng Quốc gửi nàng đưa lại
Ngữ bác Thoại khều ả gạt sang
Hiểu biết Van Cà hừng hực chữ
Bàn ra Gió Bụi ngổn ngang làng
Nên cùng với bạn tràn thơ trải
Chớ đặt thi đường ở ngưỡng hoang

Lê Thu Trang

lethutrang
21-04-2017, 12:59 PM
NHỐT TA

Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
Trải những vần thơ càng khiến nghiện
Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
Đã cột nơi hồn cả mối duyên

Lê Thu Trang



Kim tiền

Thời nay ở thế trọng kim tiền
Bạc đủ như là sống cõi tiên
Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
Chơi bời quá độ phải thành điên
Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

Vancali 4.20.17

https://s28.postimg.org/n7b6ac119/Kim_tien.jpg


VẪN

Nản giữa đời ta cái chuyện tiền
Cơm ngày cố chạy chẳng là tiên
Con đòi nợ đẽo mình như xỉn
Chủ gõ lương rào tớ tựa điên
Dở chỗ thơ vần ham muốn biệt
Hèn nơi tứ luật bỏ qua ghiền
Thôi đành lót cỏ trông người họa
Đỡ khát khao vì trải trọn duyên

Lê Thu Trang

vancali96
21-04-2017, 08:38 PM
NHỐT TA

Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
Trải những vần thơ càng khiến nghiện
Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
Đã cột nơi hồn cả mối duyên

Lê Thu Trang



Kim tiền

Thời nay ở thế trọng kim tiền
Bạc đủ như là sống cõi tiên
Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
Chơi bời quá độ phải thành điên
Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

Vancali 4.20.17

https://s28.postimg.org/n7b6ac119/Kim_tien.jpg


VẪN

Nản giữa đời ta cái chuyện tiền
Cơm ngày cố chạy chẳng là tiên
Con đòi nợ đẽo mình như xỉn
Chủ gõ lương rào tớ tựa điên
Dở chỗ thơ vần ham muốn biệt
Hèn nơi tứ luật bỏ qua ghiền
Thôi đành lót cỏ trông người họa
Đỡ khát khao vì trải trọn duyên

Lê Thu Trang

Cám ơn Lê Thu Trang vui xướng họa làm mình theo chân muốn hụt hơi , cảm tạ ơn trời gặp thi nhân cho mình học thêm chữ đẹp, chúc tỷ luôn vui mạnh gia đình hạnh phúc
.:gn13:

Vancali 96

Hơi tiền

Người mau đổi tánh tại hơi tiền
Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
Để đến thân tàn cho rũ dại
Nên đành trí lụn phải sầu điên
Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên

Vancali 4.21.17

https://s30.postimg.org/jplbchfz5/Hoi_tien.jpg

vancali96
22-04-2017, 12:44 AM
Mai này nghĩ phép đi chơi
Qua thăm New york cho vơi muộn phiền
Đường thơ nhắn gởi bạn hiền
Đừng buồn ráng đợi nên duyên kim bằng
:gn24::gn8::gn24:

Nghĩ phép

Nghĩ phép nên về “ Nửu Ước “ chơi
Van ra thông báo vắng vài ngày
Một tuần nhớ bạn mơ nào đến
Bảy bữa xa nhà mộng khó vay
Hãy đợi hiền huynh đừng trách cứ
Xin chờ quí tỷ chớ u hoài
Sau này gặp lại hầu bằng hữu
Xướng họa tưng bừng thỏa chén say

Vancali 4.21.17

https://s17.postimg.org/c0wzz6pov/Nghi_phep.jpg

lethutrang
22-04-2017, 05:12 AM
Hơi tiền

Người mau đổi tánh tại hơi tiền
Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
Để đến thân tàn cho rũ dại
Nên đành trí lụn phải sầu điên
Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên

Vancali 4.21.17

https://s30.postimg.org/jplbchfz5/Hoi_tien.jpg


HÃY

Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
Ta mình chở luật về nơi ngõ
Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên

Lê Thu Trang

lethutrang
22-04-2017, 05:32 AM
Mai này nghĩ phép đi chơi
Qua thăm New york cho vơi muộn phiền
Đường thơ nhắn gởi bạn hiền
Đừng buồn ráng đợi nên duyên kim bằng
:gn24::gn8::gn24:

Nghĩ phép

Nghĩ phép nên về “ Nửu Ước “ chơi
Van ra thông báo vắng vài ngày
Một tuần nhớ bạn mơ nào đến
Bảy bữa xa nhà mộng khó vay
Hãy đợi hiền huynh đừng trách cứ
Xin chờ quí tỷ chớ u hoài
Sau này gặp lại hầu bằng hữu
Xướng họa tưng bừng thỏa chén say

Vancali 4.21.17

https://s17.postimg.org/c0wzz6pov/Nghi_phep.jpg


SẼ

Năm lần bảy lượt nói ngừng chơi
Đã mệt thì nên nghỉ mấy ngày
Chữ luật nằm yên chờ kẻ đáo
Câu từ tới đủ đợi người vay
Mong nàng trở đến cân bài mãi
Để tớ quày sang nặn ý hoài
Nhốt lại câu hòa niêm giữ tủ
Khi về tiếp tục diễu vần say

Lê Thu Trang

lethutrang
22-04-2017, 05:58 AM
NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017




CŨNG

Viết họa riêng nè cũng của Trang
Dành trao bạn hữu ngó lơ hàng
Vần đi tứ lại rêm mình thả
Chữ gọt câu tề khổ tớ sang
Khắc nghĩa vào tim đời trở ngọc
Gài duyên ở dạ Gió mơ làng
Dù dăm phút trải màu thi sĩ
Sẽ đẩy chân trời chặn gót hoang

Lê Thu Trang

nhuquynh
22-04-2017, 09:32 AM
NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017




CŨNG

Viết họa riêng nè cũng của Trang
Dành trao bạn hữu ngó lơ hàng
Vần đi tứ lại rêm mình thả
Chữ gọt câu tề khổ tớ sang
Khắc nghĩa vào tim đời trở ngọc
Gài duyên ở dạ Gió mơ làng
Dù dăm phút trải màu thi sĩ
Sẽ đẩy chân trời chặn gót hoang

Lê Thu Trang


LỜI TỎ

Qua nhà Gió hỏi họa cùng Trang
Cảm thấy niềm vui bỗng đậm hàng?
Chữ dở từ phô lời dóc nặn
Vần cay tứ nhạt ả đều sang
Say nhiều có lượt đi nhầm ngõ
Đắm dữ còn tua đảo lộn làng
Mỗi một bài tuôn dường bỏ thí
Ai mà nhắc nhở giận hờn hoang

Như Quỳnh

Tran Xuan Sinh
22-04-2017, 10:29 AM
Hơi tiền

Người mau đổi tánh tại hơi tiền
Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
Để đến thân tàn cho rũ dại
Nên đành trí lụn phải sầu điên
Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên.

Vancali 4.21.17


https://s30.postimg.org/jplbchfz5/Hoi_tien.jpg


HÃY

Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
Ta mình chở luật về nơi ngõ
Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên.

Lê Thu Trang


THAM TIỀN

Ngày xưa vất vả chuyện tham tiền
Cứ ngỡ sang giàu được cảnh tiên
Bạn hữu coi thường như kẻ thiến
Dân làng ghét bỏ tựa mình điên
Vui vầy mỗi buổi tìm cơn nghiện
Thấp thỏm từng đêm sợ não nghiền
Biết vậy nên về thôn dã biển
An lành trở lại với tình duyên./.

TXS 22/04/2017
@ Nhờ các bạn sửa giúp chữ "dấu" trong bài "DẤU MẶT", của TXS, ở đề mục và ở câu 1 thành chữ "giấu" (lỗi chính chính tả).

Gió Bụi
23-04-2017, 01:48 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/nd.jpg

NGHIỆP DUYÊN

Cõi thế phù du chỉ trọng tiền
Đêm ngày viễn vọng chốn thần tiên
Nhiều anh bợm hút vờ như tỉnh
Lắm lão dê thò giả tựa điên
Cuộc sống muôn màu trông chẳng rõ
Trần gian vạn sắc thử nên ghiền
Thường phơi đạo đức bày nhân nghĩa
Gánh nỗi vui buồn bởi nghiệp duyên.

Gió Bụi
04222017

HỒNG THOẠI
23-04-2017, 11:25 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi lethutrang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273961#post273961)

Mai này nghỉ phép đi chơi
Qua thăm New york cho vơi muộn phiền
Đường thơ nhắn gởi bạn hiền
Đừng buồn ráng đợi nên duyên kim bằng
:gn24::gn8::gn24:

Nghỉ phép

Nghỉ phép nên về “ Nữu Ước “ chơi
Van ra thông báo vắng vài ngày
Một tuần nhớ bạn mơ nào đến
Bảy bữa xa nhà mộng khó vay
Hãy đợi hiền huynh đừng trách cứ
Xin chờ quí tỷ chớ u hoài
Sau này gặp lại hầu bằng hữu
Xướng họa tưng bừng thỏa chén say

Vancali 4.21.17

https://s17.postimg.org/c0wzz6pov/Nghi_phep.jpg


SẼ

Năm lần bảy lượt nói ngừng chơi
Đã mệt thì nên nghỉ mấy ngày
Chữ luật nằm yên chờ kẻ đáo
Câu từ tới đủ đợi người vay
Mong nàng trở đến cân bài mãi
Để tớ quày sang nặn ý hoài
Nhốt lại câu hòa niêm giữ tủ
Khi về tiếp tục diễu vần say

Lê Thu Trang




TỚI BẾN

Nữu Ước phen này thỏa cuộc chơi
Điềm nhiên hưởng lạc suốt đêm ngày
Lòng ưa chuỗi ngọc nhờ con lấy
Cỗ thiếu dăm ngàn bảo chị vay
Nhớ diện huy hoàng không thủ mãi
Cần tiêu mạnh mẽ chớ lo hoài
Đời vui mấy nỗi đừng ngăn lại
Uống rượu môi mềm cũng hổng say.
HỒNG THOẠI 23.4.17

lethutrang
24-04-2017, 01:22 PM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
25-04-2017, 06:41 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

Lê Thu Trang



CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017

lethutrang
25-04-2017, 09:32 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang



CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017


TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
25-04-2017, 11:25 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi lethutrang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273957#post273957)

https://s30.postimg.org/jplbchfz5/Hoi_tien.jpg


HÃY

Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
Ta mình chở luật về nơi ngõ
Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên

Lê Thu Trang




DUYÊN NỢ

Đã hiểu từ xưa: kém bạc tiền
Thôi đừng ảo vọng cưới nàng tiên
Bùn đeo cẳng hạc người chê liến
Rổ sánh mâm vàng họ ngỡ điên
Dẫu kết trời xanh nào thỏa liệng
Dù mê mắt đẹp chẳng ham ghiền
Đành xin chữ nợ cùng khai triển
Thắm dạ đôi mình hữu hảo duyên.
HỒNG THOẠI 25.4.17

nhuquynh
25-04-2017, 02:44 PM
NHỚ

Vắng bạn buồn treo giữa đỉnh sầu
Con vần lặng lẽ nhỏ dòng châu
Người đi cảnh quạnh thơ nằm khóc
Nguyệt ở trời xa chữ ngóng chầu
Ngẫm biển còn mơ ngày nắng rạng
Lo mình vẫn khát giọt tình sâu
Vô thường cõi ảo nhưng mà sáng
Mở rộng tâm hồn đã vá khâu

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
27-04-2017, 11:02 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang



CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017


TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang




KIỆM LỜI

Bởi lẽ đàn ông chúa kiệm lời
Nên thường lỡ việc quý nường ơi!
Trai vừa nặn óc tìm câu khởi
Gái đã hòa âm thỏa giọng mời
Dẫu vụng ngôn từ tâm nỏ chối
Hay cùn ngữ pháp dạ nào lơi
Như Quỳnh chủ động đăng bài mới
Ắt hẳn bao chàng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 27.4.17

nhuquynh
27-04-2017, 01:15 PM
TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang



KIỆM LỜI

Bởi lẽ đàn ông chúa kiệm lời
Nên thường lỡ việc quý nường ơi!
Trai vừa nặn óc tìm câu khởi
Gái đã hòa âm thỏa giọng mời
Dẫu vụng ngôn từ tâm nỏ chối
Hay cùn ngữ pháp dạ nào lơi
Như Quỳnh chủ động đăng bài mới
Ắt hẳn bao chàng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 27.4.17


MỆT

Bởi quý Nàng Van đã ngọt lời
Trang, Quỳnh mãi nhớ kẻ thường ơi
Nhiều công Bác Thoại quên ngày hỏi
Lớn chuyện Thầy Sinh lỡ phiếu mời
Bụi thức canh dòng thơ đã mỏi
Giao bàn dẹp bảng chữ vừa lơi
Buồn hiu Lão Quốc than chờ đợi
Sẽ khiến Cô Hà chẳng chịu khơi

Như Quỳnh

lethutrang
29-04-2017, 05:58 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/an-tinh.jpg

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017


MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

lethutrang
30-04-2017, 02:14 PM
ĐỊNH

Chủ Gánh Đường ơi lễ nhạt nhòa
Khi từ với luật chẳng thành hoa
Anh mời chị trốn thơ tròng cổ
Bác dặn thầy kêu chữ gửi tòa
Đón giọt mưa lành yêu kẻ dẫn
Nhìn con suối nhỏ mộng ai hòa
Lần khân cũng viết đôi lời thảo
Đã định sang nhờ thử phát loa

Lê Thu Trang

vancali96
30-04-2017, 09:08 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/an-tinh.jpg

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017


MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

Cảm tạ

Chơi miền Nữu Ước bạn tìm đâu ?
Nghĩ phép mà sao phải lệ sầu
Bảy bữa xa người vương mộng thắm
Nguyên tuần bỏ mạng nhớ tình sâu
Vườn kia trở lại êm đềm tấu
Cảnh đó hàn huyên vội vã chầu
Nghĩa ấy Van Cà xin cảm tạ
Thôi mình phẩy bút chuyện dài lâu

Vancali 4.30.17

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
01-05-2017, 06:08 AM
ĐỊNH

Chủ Gánh Đường ơi lễ nhạt nhòa
Khi từ với luật chẳng thành hoa
Anh mời chị trốn thơ tròng cổ
Bác dặn thầy kêu chữ gửi tòa
Đón giọt mưa lành yêu kẻ dẫn
Nhìn con suối nhỏ mộng ai hòa
Lần khân cũng viết đôi lời thảo
Đã định sang nhờ thử phát loa.

Lê Thu Trang


THẤU

Cà chơi Nữu Ước đẹp không nhòa
Có lẽ Trang chờ để tặng hoa
Chớ giận nàng kia cần sửa lỗi
Đừng lo bạn ấy phải ra tòa
Vài hôm dấu mặt nhiều câu hỏi
Bảy bữa làm thơ ít chuyện hòa
Đóng cửa cùng nhau bàn bạc rõ
E rằng thấu được chẳng dùng loa./.

TXS 01/05/2017

vancali96
01-05-2017, 06:55 AM
TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang



KIỆM LỜI

Bởi lẽ đàn ông chúa kiệm lời
Nên thường lỡ việc quý nường ơi!
Trai vừa nặn óc tìm câu khởi
Gái đã hòa âm thỏa giọng mời
Dẫu vụng ngôn từ tâm nỏ chối
Hay cùn ngữ pháp dạ nào lơi
Như Quỳnh chủ động đăng bài mới
Ắt hẳn bao chàng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 27.4.17


MỆT

Bởi quý Nàng Van đã ngọt lời
Trang, Quỳnh mãi nhớ kẻ thường ơi
Nhiều công Bác Thoại quên ngày hỏi
Lớn chuyện Thầy Sinh lỡ phiếu mời
Bụi thức canh dòng thơ đã mỏi
Giao bàn dẹp bảng chữ vừa lơi
Buồn hiu Lão Quốc than chờ đợi
Sẽ khiến Cô Hà chẳng chịu khơi

Như Quỳnh

Trùng khơi

Trời xa bạn hữu khó thêu lời
Nghĩ phép sao hoài hỏi bậu ơi
Bữa trước Như Quỳnh câu lại đổi
Ngày sau Gió Bụi chữ sang mời
Nàng Trang giọng nói nhiên trầm bổng
Bác Thoại tay đàn bỗng lả lơi
Mạng ảo nhưng tình bao quyến rũ
Van Cà cảm động bút liền khơi

Vancali 4.30.17


https://s17.postimg.org/au5wyp027/Trung_khoi.jpg

nhuquynh
01-05-2017, 12:06 PM
VỢ HAI
(họa vui)

Đã thấy bây giờ chẳng vợ hai
Vì sao lão Thoại kể dông dài?
Bao người hám bạc chào “thanh kỉu”
Những bọn tham tiền bảo “gút bai”
Ngẫm ngợi đo lường luôn thả bóng
Lơ là bỏ mặc sẽ rơi bài
Nàng dâu chú rể cùng nghe rõ
Luật giữ nghiêm mà phải gắng nai./.

TXS 28/04/2017



XÚI DẠI

Khi buồn nghĩ việc cưới nàng hai
Kẹt nỗi thằng tui sức hổng dài
Thịt nhão không màng đưa bả thái
Thân còm nỏ chịu ngó đời bai
Nhiều thê cuộc sống nào sinh lãi
Lắm vợ đàn ông đã hủy bài
Chẳng lẽ còn nghe lời xúi dại
Cưa sừng giả nghé hoặc làm nai?

HỒNG THOẠI 30.4.17



LẮM VỢ NHIỀU LOA

Sinh Trần bảo khẽ cưới lần hai
Lão Thoại nhà ta chắc khổ dài
Buổi dỗ cô nhì thôi lặng khóc
Hôm khều ả nhất chớ thầm bai
Mong từng bữa dọn yên nhà cửa
Ước mỗi lần qua dở bạc bài
Rỗi chuyện làng bên cười nắc nẻ
Kêu rằng kiếm vợ lỡ lầm nai

Như Quỳnh

nhuquynh
01-05-2017, 12:37 PM
ĐỊNH

Chủ Gánh Đường ơi lễ nhạt nhòa
Khi từ với luật chẳng thành hoa
Anh mời chị trốn thơ tròng cổ
Bác dặn thầy kêu chữ gửi tòa
Đón giọt mưa lành yêu kẻ dẫn
Nhìn con suối nhỏ mộng ai hòa
Lần khân cũng viết đôi lời thảo
Đã định sang nhờ thử phát loa

Lê Thu Trang



THẤU

Cà chơi Nữu Ước đẹp không nhòa
Có lẽ Trang chờ để tặng hoa
Chớ giận nàng kia cần sửa lỗi
Đừng lo bạn ấy phải ra tòa
Vài hôm dấu mặt nhiều câu hỏi
Bảy bữa làm thơ ít chuyện hòa
Đóng cửa cùng nhau bàn bạc rõ
E rằng thấu được chẳng dùng loa./.

TXS 01/05/2017


CỐ GẮNG

Nàng Van trở lại chữ chưa nhòa
Hướng dẫn con vần vạn kiểu hoa
Này xanh đỏ tím chừng mươi chậu
Nọ trắng hồng lam cỡ bảy tòa
Thả tứ tròn câu lời vẫn tuyệt
Gài thơ vẹn nghĩa ý luôn hòa
Mừng nên chuẩn bị thêm nhiều nữa
Để giữa thi đàn khỏi cậy loa

Như Quỳnh

vancali96
02-05-2017, 07:33 AM
VỢ HAI
(họa vui)

Đã thấy bây giờ chẳng vợ hai
Vì sao lão Thoại kể dông dài?
Bao người hám bạc chào “thanh kỉu”
Những bọn tham tiền bảo “gút bai”
Ngẫm ngợi đo lường luôn thả bóng
Lơ là bỏ mặc sẽ rơi bài
Nàng dâu chú rể cùng nghe rõ
Luật giữ nghiêm mà phải gắng nai./.

TXS 28/04/2017



XÚI DẠI

Khi buồn nghĩ việc cưới nàng hai
Kẹt nỗi thằng tui sức hổng dài
Thịt nhão không màng đưa bả thái
Thân còm nỏ chịu ngó đời bai
Nhiều thê cuộc sống nào sinh lãi
Lắm vợ đàn ông đã hủy bài
Chẳng lẽ còn nghe lời xúi dại
Cưa sừng giả nghé hoặc làm nai?

HỒNG THOẠI 30.4.17



LẮM VỢ NHIỀU LOA

Sinh Trần bảo khẽ cưới lần hai
Lão Thoại nhà ta chắc khổ dài
Buổi dỗ cô nhì thôi lặng khóc
Hôm khều ả nhất chớ thầm bai
Mong từng bữa dọn yên nhà cửa
Ước mỗi lần qua dở bạc bài
Rỗi chuyện làng bên cười nắc nẻ
Kêu rằng kiếm vợ lỡ lầm nai

Như Quỳnh

Giả nai

Mãi mộng duyên tình kẻ thứ hai
Lòng mong có được ả chân dài
Canh phòng mọi lúc không từ giã
Giữ chặt bên mình nỏ bái bai
Miễu khấn mơ màng cho đặt để
Chùa xin khát vọng sẽ an bài
Ra đường gặp gái cười vui vẻ
Nét mặt u sầu … lão giả nai

Vancali 5.1.17

https://s12.postimg.org/yvl600afx/Gia_nai.jpg

lethutrang
02-05-2017, 02:10 PM
MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

Cảm tạ

Chơi miền Nữu Ước bạn tìm đâu ?
Nghĩ phép mà sao phải lệ sầu
Bảy bữa xa người vương mộng thắm
Nguyên tuần bỏ mạng nhớ tình sâu
Vườn kia trở lại êm đềm tấu
Cảnh đó hàn huyên vội vã chầu
Nghĩa ấy Van Cà xin cảm tạ
Thôi mình phẩy bút chuyện dài lâu

Vancali 4.30.17

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg


CẢM GIÁC LÂU

Kiếm giữa thi đàn Bụi lủi đâu?
Nàng Van trở lại vấn vương sầu
Mong hoài Bác Thoại lời qua tỏ
Ước mải Thầy Sinh ngữ dẹp sầu
Quốc mở Hà trao mời gợi dẫn
Quyền tung Thái đổi chạy ra chầu
Hoàng Giao bảo vắng người tô rõ
Dỗi giận nên Quỳnh cảm giác lâu

Lê Thu Trang

vancali96
02-05-2017, 06:55 PM
ĐỊNH

Chủ Gánh Đường ơi lễ nhạt nhòa
Khi từ với luật chẳng thành hoa
Anh mời chị trốn thơ tròng cổ
Bác dặn thầy kêu chữ gửi tòa
Đón giọt mưa lành yêu kẻ dẫn
Nhìn con suối nhỏ mộng ai hòa
Lần khân cũng viết đôi lời thảo
Đã định sang nhờ thử phát loa

Lê Thu Trang



THẤU

Cà chơi Nữu Ước đẹp không nhòa
Có lẽ Trang chờ để tặng hoa
Chớ giận nàng kia cần sửa lỗi
Đừng lo bạn ấy phải ra tòa
Vài hôm dấu mặt nhiều câu hỏi
Bảy bữa làm thơ ít chuyện hòa
Đóng cửa cùng nhau bàn bạc rõ
E rằng thấu được chẳng dùng loa./.

TXS 01/05/2017


CỐ GẮNG

Nàng Van trở lại chữ chưa nhòa
Hướng dẫn con vần vạn kiểu hoa
Này xanh đỏ tím chừng mươi chậu
Nọ trắng hồng lam cỡ bảy tòa
Thả tứ tròn câu lời vẫn tuyệt
Gài thơ vẹn nghĩa ý luôn hòa
Mừng nên chuẩn bị thêm nhiều nữa
Để giữa thi đàn khỏi cậy loa

Như Quỳnh

https://s27.postimg.org/qrio4nasz/Mau_hoa.jpg

nhuquynh
02-05-2017, 10:34 PM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang



BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!
HỒNG THOẠI 02.5.17



NHẮN BÁC THOẠI

Đã cưới thì nên đẹp nẻo về
Cô nhì, chị nhất cũng là thê
Ngoan thì dỗ ngọt người không nói
Dữ cứ phang bừa họ khỏi chê
Thoại khổ bà con cười ngót bữa
Nhà vui lũ trẻ thấy ngon bề
Ngoài trong tính kỹ yên lành cửa
Sẽ được duyên rình để uốn mê

Như Quỳnh

vancali96
03-05-2017, 03:19 AM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang



BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!
HỒNG THOẠI 02.5.17



NHẮN BÁC THOẠI

Đã cưới thì nên đẹp nẻo về
Cô nhì, chị nhất cũng là thê
Ngoan thì dỗ ngọt người không nói
Dữ cứ phang bừa họ khỏi chê
Thoại khổ bà con cười ngót bữa
Nhà vui lũ trẻ thấy ngon bề
Ngoài trong tính kỹ yên lành cửa
Sẽ được duyên rình để uốn mê

Như Quỳnh[/QUOTE]

Thứ thê

Từ đâu cánh phượng lão đem về
Vội vã phong liền ả thứ thê
Vợ cả bao ngày hương đã ngán
Cơm thừa mấy cử dạ đà chê
Đầu xanh bỡn nguyệt vui ngàn chốn
Cội liễu vờn hoa thỏa tứ bề
Dạo ấy vì mơ chàng lãng tử
Nên giờ nhụy úa ổng nào mê

Vancali 5.2.17

https://s11.postimg.org/e9vx5rbgj/Thu_the.jpg

Gió Bụi
03-05-2017, 06:37 AM
MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg


CẢM GIÁC LÂU

Kiếm giữa thi đàn Bụi lủi đâu?
Nàng Van trở lại vấn vương sầu
Mong hoài Bác Thoại lời qua tỏ
Ước mải Thầy Sinh ngữ dẹp sầu
Quốc mở Hà trao mời gợi dẫn
Quyền tung Thái đổi chạy ra chầu
Hoàng Giao bảo vắng người tô rõ
Dỗi giận nên Quỳnh cảm giác lâu

Lê Thu Trang


DÕI CHỜ

Van Cà nghỉ phép vội gì đâu
Mãi ngóng vườn thơ giải dạ sầu
Mắt mỏi vì xem nhiều chỗ lạ
Chân mòn bởi lội lắm vùng sâu
Hoài vui bạn rủ bày mua sắm
Rõ ngán chồng kêu phải dậy chầu
Khắc khoải mơ ngày thêu dệt chữ
Cho lòng ấm lại dẫu chờ lâu.

Gió Bụi
05022017

Tran Xuan Sinh
03-05-2017, 09:54 AM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê.

Lê Thu Trang

BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!

HỒNG THOẠI 02.5.17




CẢM TẠ

Vừa thăm chốn cũ vội quay về
Đã mở xem bài chuyện thiếp thê
Thoại Lão mưu bày không dám kể
Trang Nàng kế dạy chẳng cười chê
Làm thơ một tứ đầy bao bể
Cưới vợ vài cô khổ những bề
Cảm tạ, nhưng vì tôi đến trễ
Đôi lời góp họa thỏa lòng mê./.

TXS 03/05/2017

vancali96
03-05-2017, 06:56 PM
MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

Cảm tạ

Chơi miền Nữu Ước bạn tìm đâu ?
Nghĩ phép mà sao phải lệ sầu
Bảy bữa xa người vương mộng thắm
Nguyên tuần bỏ mạng nhớ tình sâu
Vườn kia trở lại êm đềm tấu
Cảnh đó hàn huyên vội vã chầu
Nghĩa ấy Van Cà xin cảm tạ
Thôi mình phẩy bút chuyện dài lâu

Vancali 4.30.17

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg


CẢM GIÁC LÂU

Kiếm giữa thi đàn Bụi lủi đâu?
Nàng Van trở lại vấn vương sầu
Mong hoài Bác Thoại lời qua tỏ
Ước mải Thầy Sinh ngữ dẹp sầu
Quốc mở Hà trao mời gợi dẫn
Quyền tung Thái đổi chạy ra chầu
Hoàng Giao bảo vắng người tô rõ
Dỗi giận nên Quỳnh cảm giác lâu

Lê Thu Trang

Chuyện thi hữu

Nẻo cũ đi về bác Thoại đâu
Làm Trang hụt hẫng mắt nhiên sầu
Tìm sang Gió Bụi cho đà lủi
Dọ hỏi Như Quỳnh đã trốn đâu
Lão Đức tin rằng đang chịu hẩm
Nàng Giao lại nghĩ chắc đi chầu
Vừa nghe cụ Quốc cười nghiêng ngả
Kiếm được huynh Trần cũng phải lâu

Vancali 5.2.17

https://s10.postimg.org/dm5jadvwp/Chuyen_thi_huu.jpg

vancali96
04-05-2017, 07:31 AM
THEO THUYỀN BÁT NHÃ

Tự kiểm lòng ta chẳng trách người
Đó là lẽ sống cuối đời tôi
Trì Kinh sớm tối thân luôn trụ
Học Pháp ngày đêm trí chẳng rời
Lặng lẽ rèn tâm neo hiện tại
Âm thầm mở tuệ hướng xa xôi
Bỏ mê về ngộ lên bờ GIÁC
Bát Nhã theo thuyền quyết chẳng ngơi.

BXP 02.5.2017

TỰ KIỂM

Hành tu phát nguyện của bao người
Bác đã nêu nhiều đến lượt tôi
Cõi giác trì kinh cầu tịnh độ
Bờ mê học pháp để xa rời
Đường Tăng bổn đạo ngời luôn giữ
Bát Nhã con thuyền thủng chẳng rơi
Tự kiểm thân mình muôn tội lỗi
Bây giờ sám hối mãi nào ngơi./.

TXS 03/05/2017
(nhằm ngày Phật Đản 8/tư – hiện nay được coi là “tuần lễ Phật Đản” từ 8/tư đến 15/tư)

Bóng chiều

Trần gian thiện ác tự lòng người
Lỗi phạm muôn phần bởi cái tôi
Sự nghiệp bon chen nào chịu bò
Công danh bám víu chẳng buông rời
Đầu xanh dạo ấy đường gươm múa
Tuổi hạc bây chừ ngọn gió rơi
Giác ngộ thiền môn quì xám hối
Di Đà tụng mãi … sóng tình ngơi

Vancali 5.3.17

https://s1.postimg.org/m023ml14f/Bong_chieu_2222.jpg

vancali96
05-05-2017, 07:11 AM
Bút mời


Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg

lethutrang
05-05-2017, 02:16 PM
Bút mời

Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg




CHỈ TẠM

Ghiền thơ mãi nhớ ở bên đời
Phú tạm ngưng là chỉ hoãn chơi
Bạc kiếm mình bươn vì giữ trẻ
Vần quên chữ giấu bởi canh thời
Chao bờ bạn vẫn âm thầm thốt
Trở nắng ta còn mạnh mẽ khơi
Sẽ gạt qua từng con sóng biển
Vào theo tứ luật mở duyên mời

Lê Thu Trang

vancali96
05-05-2017, 08:26 PM
Bút mời

Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg




CHỈ TẠM

Ghiền thơ mãi nhớ ở bên đời
Phú tạm ngưng là chỉ hoãn chơi
Bạc kiếm mình bươn vì giữ trẻ
Vần quên chữ giấu bởi canh thời
Chao bờ bạn vẫn âm thầm thốt
Trở nắng ta còn mạnh mẽ khơi
Sẽ gạt qua từng con sóng biển
Vào theo tứ luật mở duyên mời

Lê Thu Trang

Sống đời

Cảm tạ nàng thơ vẫn sống đời
Thương tình bạn hữu đến tìm chơi
Ngờ đâu chỗ đó còn phong độ
Lại tưởng mình đây đã hết thời
Hạ đỏ Quỳnh phai làm nắng vỡ
Thu vàng liễu rủ chuyện lòng khơi
Cho dù mạng ảo lời tha thiết
Lữ khách đường xa cửa rộng mời

Vancali 5.5.17

https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg

lethutrang
05-05-2017, 08:50 PM
Bút mời

Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg




CHỈ TẠM

Ghiền thơ mãi nhớ ở bên đời
Phú tạm ngưng là chỉ hoãn chơi
Bạc kiếm mình bươn vì giữ trẻ
Vần quên chữ giấu bởi canh thời
Chao bờ bạn vẫn âm thầm thốt
Trở nắng ta còn mạnh mẽ khơi
Sẽ gạt qua từng con sóng biển
Vào theo tứ luật mở duyên mời

Lê Thu Trang

Sống đời

Cảm tạ nàng thơ vẫn sống đời
Thương tình bạn hữu đến tìm chơi
Ngờ đâu chỗ đó còn phong độ
Lại tưởng mình đây đã hết thời
Hạ đỏ Quỳnh phai làm nắng vỡ
Thu vàng liễu rủ chuyện lòng khơi
Cho dù mạng ảo lời tha thiết
Lữ khách đường xa cửa rộng mời

Vancali 5.5.17

https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg



ĐẸP

Quý bạn hằng mong giữ mải đời
Bên tình nghĩa tốt dịu dàng chơi
Trăng còn sáng để ta cùng bậu
Kẻ vẫn cuồng theo hội với thời
Lấy những vần thơ chờ họ trải
Trông từng nét chữ đợi mùa khơi
Dường như hạnh phúc trong lòng đẫm
Đẹp cả màu duyên lữ khách mời

Lê Thu Trang

Gió Bụi
06-05-2017, 05:46 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/vanthoXH.jpg

TRẢI Ý

Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.

Gió Bụi
05052017

lethutrang
06-05-2017, 06:23 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/vanthoXH.jpg

TRẢI Ý

Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.

Gió Bụi
05052017



DIỄN BIẾN

Thấy trải lời hay... một chữ Ù
Thêm hình tượng thả não nề Lu
Người khen kẻ thích anh tình thiệt
Bạn bảo vần mang lối nghĩa đừ
Cưỡi nắng trong bài cho đẹp kiểu
Xui mùa giữa hạ để nồng thu
Thì ra cảm xúc dâng tràn vậy
Hỏi mộng này sao diễn biến gù

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
06-05-2017, 10:45 AM
https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg




ĐẸP

Quý bạn hằng mong giữ mải đời
Bên tình nghĩa tốt dịu dàng chơi
Trăng còn sáng để ta cùng bậu
Kẻ vẫn cuồng theo hội với thời
Lấy những vần thơ chờ họ trải
Trông từng nét chữ đợi mùa khơi
Dường như hạnh phúc trong lòng đẫm
Đẹp cả màu duyên lữ khách mời

Lê Thu Trang


CHƠI

Ngày nao tớ được rảnh rang đời
Sẽ tự cho mình thoải mái chơi
Đắm bể Đường thi nào ngẫm lợi
Gò câu lục bát chẳng xem thời
Niềm vui bạn hữu tưng bừng tới
Cánh cửa văn đàn rộn rã khơi
Gặp gỡ giao hòa tâm phấn khởi
Thì ta chủ động sá chi mời!
HỒNG THOẠI 06.5.17

vancali96
06-05-2017, 09:17 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/vanthoXH.jpg

TRẢI Ý

Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.

Gió Bụi
05052017



DIỄN BIẾN

Thấy trải lời hay... một chữ Ù
Thêm hình tượng thả não nề Lu
Người khen kẻ thích anh tình thiệt
Bạn bảo vần mang lối nghĩa đừ
Cưỡi nắng trong bài cho đẹp kiểu
Xui mùa giữa hạ để nồng thu
Thì ra cảm xúc dâng tràn vậy
Hỏi mộng này sao diễn biến gù

Lê Thu Trang

Hy vọng tỷ Thu có trang nhà riêng để tiện thăm hỏi , mong lắm thay .

Lưng gù

Buồn thân bạn hữu cứ chê ù
Tủi phận âm thầm trốn giữa lu
Mất ngủ đầu tê rần đã mệt
Thèm ăn bụng đói rã nên đừ
Nằm mơ vội vã tìm huynh Gió
Vỗ mộng mơ màng kiếm tỳ Thu
Phân trần vãn sự Van bèn nói
Ngồi trong hủ mãi khiến lưng gù !

Vancali 5.6.17

https://s11.postimg.org/lkpa3nf2b/Lung_gu.jpg

nhuquynh
06-05-2017, 10:02 PM
https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg



ĐẸP

Quý bạn hằng mong giữ mải đời
Bên tình nghĩa tốt dịu dàng chơi
Trăng còn sáng để ta cùng bậu
Kẻ vẫn cuồng theo hội với thời
Lấy những vần thơ chờ họ trải
Trông từng nét chữ đợi mùa khơi
Dường như hạnh phúc trong lòng đẫm
Đẹp cả màu duyên lữ khách mời

Lê Thu Trang


CHƠI

Ngày nao tớ được rảnh rang đời
Sẽ tự cho mình thoải mái chơi
Đắm bể Đường thi nào ngẫm lợi
Gò câu lục bát chẳng xem thời
Niềm vui bạn hữu tưng bừng tới
Cánh cửa văn đàn rộn rã khơi
Gặp gỡ giao hòa tâm phấn khởi
Thì ta chủ động sá chi mời!
HỒNG THOẠI 06.5.17


DẪU

Giấc mộng đường thi giữ cả đời
Thân dù rất bận cũng nhào chơi
Mời anh vẽ tứ cho còn thuở
Dẫn bạn đề thơ khỏi tiếc thời
Nguyệt mãi tròn mơ khi gió thổi
Xuân hoài vẹn nghĩa lúc vần khơi
Niềm vui xướng họa âm thầm tỏa
Dẫu có nhiều đêm nản gọi mời

Như Quỳnh

nhuquynh
06-05-2017, 11:29 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/vanthoXH.jpg

TRẢI Ý

Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.

Gió Bụi
05052017



DIỄN BIẾN

Thấy trải lời hay... một chữ Ù
Thêm hình tượng thả não nề Lu
Người khen kẻ thích anh tình thiệt
Bạn bảo vần mang lối nghĩa đừ
Cưỡi nắng trong bài cho đẹp kiểu
Xui mùa giữa hạ để nồng thu
Thì ra cảm xúc dâng tràn vậy
Hỏi mộng này sao diễn biến gù

Lê Thu Trang

Hy vọng tỷ Thu có trang nhà riêng để tiện thăm hỏi , mong lắm thay .

Lưng gù

Buồn thân bạn hữu cứ chê ù
Tủi phận âm thầm trốn giữa lu
Mất ngủ đầu tê rần đã mệt
Thèm ăn bụng đói rã nên đừ
Nằm mơ vội vã tìm huynh Gió
Vỗ mộng mơ màng kiếm tỳ Thu
Phân trần vãn sự Van bèn nói
Ngồi trong hủ mãi khiến lưng gù !

Vancali 5.6.17

https://s11.postimg.org/lkpa3nf2b/Lung_gu.jpg


TỰA CHIM GÙ

Ngày thiên hạ bảo tớ hơi ù
Chẳng ngại e mình dẫu giống lu
Kẻ tiếc ăn nhiều thân cũng mập
Người kêu tập ít cẳng đâu đừ
Trong lòng đã nản vào nghe họ
Ngoại cảnh đưa buồn đến dỗi thu
Tủi giễu ta hoài nên chán thiệt
Rồi đau đáu mãi tựa chim gù

Như Quỳnh

Gió Bụi
07-05-2017, 02:18 AM
GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017

nhuquynh
07-05-2017, 06:13 AM
GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017



TƯỞNG

Gió bảo rằng Trang đã bị ù
Nên nàng mắc cỡ lủi vào lu
Quỳnh kêu đến cửa còn ghìm chặt
Quốc đẩy vào sân lại nói đừ
Dỗi bởi than người gay gắt mụ
Xa vì khóc kẻ lạnh lùng thu
Nào hay chỉ giỡn đùa đôi chút
Tưởng thật hờn luôn trách nghĩa gù

Như Quỳnh

xuandong
07-05-2017, 09:22 AM
[QUOTE=nhuquynh;274664]

GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017



TƯỞNG

Gió bảo rằng Trang đã bị ù
Nên nàng mắc cỡ lủi vào lu
Quỳnh kêu đến cửa còn ghìm chặt
Quốc đẩy vào sân lại nói đừ
Dỗi bởi than người gay gắt mụ
Xa vì khóc kẻ lạnh lùng thu
Nào hay chỉ giỡn đùa đôi chút
Tưởng thật hờn luôn trách nghĩa gù

Như Quỳnh


HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong

vancali96
07-05-2017, 11:01 AM
[QUOTE=nhuquynh;274664]

GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017



TƯỞNG

Gió bảo rằng Trang đã bị ù
Nên nàng mắc cỡ lủi vào lu
Quỳnh kêu đến cửa còn ghìm chặt
Quốc đẩy vào sân lại nói đừ
Dỗi bởi than người gay gắt mụ
Xa vì khóc kẻ lạnh lùng thu
Nào hay chỉ giỡn đùa đôi chút
Tưởng thật hờn luôn trách nghĩa gù

Như Quỳnh


HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong

:gn25:Thân ái chào huynh Xuân Đông lâu rồi không được đọc bài họa hay của huynh Xuân Đông , hy vọng huynh vào xướng họa thường xuyên như xưa thì hay biết mấy , chúc huynh cùng gia quyến vạn an .
:gn25:

https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg

lethutrang
07-05-2017, 01:13 PM
HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong


https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg


LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang

vancali96
07-05-2017, 09:29 PM
Hương xưa

Hạt lúa quê nhà có biết không ?
Vầng trăng viễn xứ cảnh cô phòng
Ngày thu nhớ bạn lòng ao ước
Tháng hạ thương mình dạ ngóng trông
Mơ tưởng cung tình mơ tưởng đậm
Khát khao ngỏ ái khát khao nồng
Thuyền xa bến cũ ôm hoài bảo
Kỷ niệm đâu rồi ở bến sông

Vancali 5.7.17

http://oi67.tinypic.com/4l0ocy.jpg

Gió Bụi
07-05-2017, 11:48 PM
HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong


https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg


LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang


MONG

Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
Hại những người trông cổ đứ đừ
Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
Hồn mơ thắc thỏm mong lần gặp
Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

Gió Bụi
05072017

vancali96
08-05-2017, 09:30 AM
https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg


LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang


MONG

Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
Hại những người trông cổ đứ đừ
Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
Hồn mơ thắc thỏm mong lần gặp
Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

Gió Bụi
05072017


Hỏng ù

Mẹ dỗ dành con nói hỏng ù
Trông hình vẫn gọn sánh cùng lu
Bên làng kẻ mộng nên đà hóng
Dưới biển người mơ mãi bị đừ
Chẳng ngại nằm không buồn nét liễu
Lo gì ở giá lạnh mùa thu
Ra đường diện kẻng bao chàng mết
Lãng tử đường thơ thấy vội gù

Vancali 5.7.17

https://s10.postimg.org/oialzx6ax/Hong_u.jpg

lethutrang
08-05-2017, 02:18 PM
LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang


MONG

Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
Hại những người trông cổ đứ đừ
Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
Hồn mơ thắc thỏm mong lần gặp
Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

Gió Bụi
05072017

Hỏng ù

Mẹ dỗ dành con nói hỏng ù
Trông hình vẫn gọn sánh cùng lu
Bên làng kẻ mộng nên đà hóng
Dưới biển người mơ mãi bị đừ
Chẳng ngại nằm không buồn nét liễu
Lo gì ở giá lạnh mùa thu
Ra đường diện kẻn bao chàng mết
Lãng tử đường thơ thấy vội gù

Vancali 5.7.17


SẼ GIỐNG GÙ

Chẳng rõ vì sao bị phát ù
Trong ngoài ở xóm gọi là lu
Buồn thân dáng vẻ phì nên bự
Tủi phận bà con giễu khiến đừ
Thịt bữa vài cân vừa đủ chén
Cơm ngày bảy lượt mới tròn thu
Cha rầy xực miết như phù đổng
Chẳng tập tành lưng sẽ giống gù

Lê Thu Trang

lethutrang
08-05-2017, 07:40 PM
Hương xưa

Hạt lúa quê nhà có biết không ?
Vầng trăng viễn xứ cảnh cô phòng
Ngày thu nhớ bạn lòng ao ước
Tháng hạ thương mình dạ ngóng trông
Mơ tưởng cung tình mơ tưởng đậm
Khát khao ngỏ ái khát khao nồng
Thuyền xa bến cũ ôm hoài bão
Kỷ niệm đâu rồi ở bến sông

Vancali 5.7.17

http://oi67.tinypic.com/4l0ocy.jpg


NHẮN NGƯỜI VIỄN XỨ

Quê nhà hỏi bạn nhớ nhiều không
Một cõi trời Nam chẳng bố phòng
Lũ trẻ hiền ngoan lòng hợp hướng
Đôi bờ vững mạnh ý đồng trông
Xinh từng hạt lúa vàng hươm trĩu
Đẹp những mùa hoa đỏ thắm nồng
Mặt biển còn đây ngàn sóng vỗ
Chân tình trải lối tận ngoài sông

Lê Thu Trang

vancali96
09-05-2017, 07:36 AM
Hương xưa

Hạt lúa quê nhà có biết không ?
Vầng trăng viễn xứ cảnh cô phòng
Ngày thu nhớ bạn lòng ao ước
Tháng hạ thương mình dạ ngóng trông
Mơ tưởng cung tình mơ tưởng đậm
Khát khao ngỏ ái khát khao nồng
Thuyền xa bến cũ ôm hoài bão
Kỷ niệm đâu rồi ở bến sông

Vancali 5.7.17

https://s2.postimg.org/cw90sl7a1/Huong_xua.jpg


NHẮN NGƯỜI VIỄN XỨ

Quê nhà hỏi bạn nhớ nhiều không
Một cõi trời Nam chẳng bố phòng
Lũ trẻ hiền ngoan lòng hợp hướng
Đôi bờ vững mạnh ý đồng trông
Xinh từng hạt lúa vàng hươm trĩu
Đẹp những mùa hoa đỏ thắm nồng
Mặt biển còn đây ngàn sóng vỗ
Chân tình trải lối tận ngoài sông

Lê Thu Trang

Nhớ không

Chuyện đã qua rồi hỏi nhớ không
Làm sao nói được cảnh đơn phòng
Thuyền đi dáng liễu lòng luôn vọng
Bến ở tin người dạ mãi trông
Chốn cũ tình xưa nhiều vị thẩm
Đường xưa nét cũ đậm hương nồng
Trời Âu lạc lõng thân sầu héo
Kỷ niệm hôm nào … giỡn dưới sông

Vancali 5.8.17

https://s13.postimg.org/t0uqn1z1z/Nhokhong.jpg

vancali96
09-05-2017, 09:54 AM
MONG

Ngẫm chỉ thầm mong một chút này
Cho mình tính được những điều hay
Truyền con lẽ đúng lề đi mở
Dỗ trẻ lời ngoan miệng thốt bày
Vững ở tâm hồn khi nước đục
Vui từ cuộc sống thuở đời cay
Chân dù có mỏi đừng ngưng lại
Xoải bước nhanh dù bão mạnh lay

Lê Thu Trang

Chuyện xưa

Ngồi nghe tớ kể chuyện xưa này
Tuổi ngọc muôn điều vẫn thấy hay
Gió thổi đầu non thời đã định
Trăng treo đỉnh núi lại trưng bày
Đàn ông thích lạ nên sầu khổ
Phụ nữ yêu lầm phải đắng cay
Hỉ nộ trần gian đầy sóng vỗ
Duyên tình ngắn ngủi tựa mành lay

Vancali 5.8.17

https://s11.postimg.org/chx0y8q0z/Chuyen_xua.jpg

lethutrang
09-05-2017, 01:37 PM
Nhớ không

Chuyện đã qua rồi hỏi nhớ không
Làm sao nói được cảnh đơn phòng
Thuyền đi dáng liễu lòng luôn vọng
Bến ở tin người dạ mãi trông
Chốn cũ tình xưa nhiều vị thẩm
Đường xưa nét cũ đậm hương nồng
Trời Âu lạc lõng thân sầu héo
Kỷ niệm hôm nào … giỡn dưới sông

Vancali 5.8.17

https://s13.postimg.org/t0uqn1z1z/Nhokhong.jpg


HỢP

Giọt nghĩa chao về hỏi biết không?
Tình thân ái đã ngập duyên phòng
Người mơ kẻ nhớ khi vần đợi
Bạn ước ta thèm thuở chữ trông
Đẩy ngọt ngào thơ dù vẫn tối
Còn chua chát lệ dẫu luôn nồng
Mùa xuân tới hạ rồi thu chuyển
Cả gió đông tràn cũng hợp sông

Lê Thu Trang

lethutrang
09-05-2017, 02:09 PM
MONG

Ngẫm chỉ thầm mong một chút này
Cho mình tính được những điều hay
Truyền con lẽ đúng lề đi mở
Dỗ trẻ lời ngoan miệng thốt bày
Vững ở tâm hồn khi nước đục
Vui từ cuộc sống thuở đời cay
Chân dù có mỏi đừng ngưng lại
Xoải bước nhanh dù bão mạnh lay

Lê Thu Trang

Chuyện xưa

Ngồi nghe tớ kể chuyện xưa này
Tuổi ngọc muôn điều vẫn thấy hay
Gió thổi đầu non thời đã định
Trăng treo đỉnh núi lại trưng bày
Đàn ông thích lạ nên sầu khổ
Phụ nữ yêu lầm phải đắng cay
Hỉ nộ trần gian đầy sóng vỗ
Duyên tình ngắn ngủi tựa mành lay

Vancali 5.8.17

https://s11.postimg.org/chx0y8q0z/Chuyen_xua.jpg



HẠNH PHÚC LAY

Nàng Van xướng chữ đẹp như này
Rộn cả thi đàn những bước hay
Tứ thiệt thà đưa vì phải cõng
Lời man mác dẫn bởi tuôn bày
Thêm màu đẹp đẽ câu tình sáng
Bỏ sắc kiêu kì tiễn lệ cay
Khổ não ưu phiền không gọi tới
Luôn tìm hạnh phúc để về lay

Lê Thu Trang

lethutrang
09-05-2017, 09:16 PM
MÃI

Bởi mến yêu người đã họa thơ
Từng đêm cảm xúc lại giăng chờ
Trao từ đẹp đẽ nâng hồn lượn
Dẫn luật tươi cười trải ý mơ
Bạn hữu vui vầy thanh thản tứ
Câu vần chải chuốt mượt mà tơ
Trong lòng ngưỡng mộ lời chân ái
Mãi trọn ân tình chẳng lúc ngơ

Lê Thu Trang

vancali96
09-05-2017, 10:16 PM
Nhớ không

Chuyện đã qua rồi hỏi nhớ không
Làm sao nói được cảnh đơn phòng
Thuyền đi dáng liễu lòng luôn vọng
Bến ở tin người dạ mãi trông
Chốn cũ tình xưa nhiều vị thẩm
Đường xưa nét cũ đậm hương nồng
Trời Âu lạc lõng thân sầu héo
Kỷ niệm hôm nào … giỡn dưới sông

Vancali 5.8.17

https://s13.postimg.org/t0uqn1z1z/Nhokhong.jpg


HỢP

Giọt nghĩa chao về hỏi biết không?
Tình thân ái đã ngập duyên phòng
Người mơ kẻ nhớ khi vần đợi
Bạn ước ta thèm thuở chữ trông
Đẩy ngọt ngào thơ dù vẫn tối
Còn chua chát lệ dẫu luôn nồng
Mùa xuân tới hạ rồi thu chuyển
Cả gió đông tràn cũng hợp sông

Lê Thu Trang
Biệt dòng sông

Quê nhà bạn hữu biết gì không
Tuyết phủ ngoài sân lạnh lẽo phòng
Quí chữ thăng trầm mây phải vọng
Thương đời lạc lõng mắt hoài trông
Qua rồi kỷ niệm ngày tươi thắm
Đã hết thời gian rượu sưởi nồng
Những tưởng mãi này duyên tái ngộ
Đâu ngờ viễn xứ ... biệt dòng sông

Vancali

vancali96
09-05-2017, 11:56 PM
MÃI

Bởi mến yêu người đã họa thơ
Từng đêm cảm xúc lại giăng chờ
Trao từ đẹp đẽ nâng hồn lượn
Dẫn luật tươi cười trải ý mơ
Bạn hữu vui vầy thanh thản tứ
Câu vần chải chuốt mượt mà tơ
Trong lòng ngưỡng mộ lời chân ái
Mãi trọn ân tình chẳng lúc ngơ

Lê Thu Trang
Bạn thơ

Ơn trời có bạn chuyển hồn thơ
rộn rã từng đêm dỗi mắt chờ
Biển chữ ân tình cho bướm mộng
Câu vần lãng mạn để người mơ
Bầy chim gửi dạ hoà cung phím
Lũ quạ trao lòng bỏ mối tơ
Tỷ đã vào chơi đành lẹ bước
Nên liền họa gắp thể nào ngơ

Vancali96

lethutrang
10-05-2017, 01:22 AM
Biệt dòng sông

Quê nhà bạn hữu biết gì không
Tuyết phủ ngoài sân lạnh lẽo phòng
Quí chữ thăng trầm mây phải vọng
Thương đời lạc lõng mắt hoài trông
Qua rồi kỷ niệm ngày tươi thắm
Đã hết thời gian rượu sưởi nồng
Những tưởng mãi này duyên tái ngộ
Đâu ngờ viễn xứ ... biệt dòng sông

Vancali 5.8.17


SẼ

Gửi những chân tình bạn lấy không?
Lồng câu ghép luật chở vô phòng
Chờ ai trở lại vui lòng viết
Ngóng kẻ quay về lãng mạn trông
Nguyệt lỡ đêm này tuy chẳng sáng
Lời đan thuở nọ dẫu chưa nồng
Còn đây ý thảo tròn duyên nghĩa
Sẽ kết ta mình ở lối sông

Lê Thu Trang

lethutrang
10-05-2017, 02:12 AM
BẠN THƠ

Ơn trời có bạn chuyển hồn thơ
rộn rã từng đêm dỗi mắt chờ
Biển chữ ân tình cho bướm mộng
Câu vần lãng mạn để người mơ
Bầy chim gửi dạ hoà cung phím
Lũ quạ trao lòng bỏ mối tơ
Tỷ đã vào chơi đành lẹ bước
Nên liền họa gắp thể nào ngơ

Vancali


TƯỞNG TƯỢNG

Tưởng tượng ra ngày quyết bãi thơ
Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
Gió giễu chân trời để lạc mơ
Trở lại lời hoang vần với chữ
Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

Lê Thu Trang

vancali96
10-05-2017, 04:15 AM
BẠN THƠ

Ơn trời có bạn chuyển hồn thơ
rộn rã từng đêm dỗi mắt chờ
Biển chữ ân tình cho bướm mộng
Câu vần lãng mạn để người mơ
Bầy chim gửi dạ hoà cung phím
Lũ quạ trao lòng bỏ mối tơ
Tỷ đã vào chơi đành lẹ bước
Nên liền họa gắp thể nào ngơ

Vancali


TƯỞNG TƯỢNG

Tưởng tượng ra ngày quyết bãi thơ
Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
Gió giễu chân trời để lạc mơ
Trở lại lời hoang vần với chữ
Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

Lê Thu Trang

Vắng bạn thơ

U sầu nếu tỷ bãi đường thơ
Viễn xứ từng đêm khổ nhọc chờ
Ruột tím câu thề du cõi ảo
Da vàng bóng nguyệt thả hồn mơ
Duyên nồng thổn thức hoà cung nhạc
Nghĩa cả êm đềm dệt mối tơ
Cảm xúc còn đâu mà lãng mạn
Kim bằng bỏ xó ... hoạ đành ngơ

Vancali 5.9.17

https://s2.postimg.org/8ya4iji4p/Vang_ban_tho.jpg

nhuquynh
10-05-2017, 03:42 PM
TƯỞNG TƯỢNG

Tưởng tượng ra ngày quyết bãi thơ
Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
Gió giễu chân trời để lạc mơ
Trở lại lời hoang vần với chữ
Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

Lê Thu Trang

Vắng bạn thơ

U sầu nếu tỷ bãi đường thơ
Viễn xứ từng đêm khổ nhọc chờ
Ruột tím câu thề du cõi ảo
Da vàng bóng nguyệt thả hồn mơ
Duyên nồng thổn thức hoà cung nhạc
Nghĩa cả êm đềm dệt mối tơ
Cảm xúc còn đâu mà lãng mạn
Kim bằng bỏ xó ... hoạ đành ngơ

Vancali 5.9.17

https://s2.postimg.org/8ya4iji4p/Vang_ban_tho.jpg




VẪN

Dưng buồn cái chuyện bỏ mần thơ
Tận giữa buồng tim ngắc ngoải chờ
Kẻ tiễn đôi vần tâm lại quyết
Ta thèm cả buổi ý lồng mơ
Nâng lời thả bút cho nhiều chữ
Vẽ kiểu trao tình cột chắc tơ
Ước vậy nhưng nào ai hiểu rõ
Đêm thầm trải mộng dẫu người ngơ

Như Quỳnh

vancali96
11-05-2017, 07:24 AM
TƯỞNG TƯỢNG

Tưởng tượng ra ngày quyết bãi thơ
Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
Gió giễu chân trời để lạc mơ
Trở lại lời hoang vần với chữ
Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

Lê Thu Trang

Vắng bạn thơ

U sầu nếu tỷ bãi đường thơ
Viễn xứ từng đêm khổ nhọc chờ
Ruột tím câu thề du cõi ảo
Da vàng bóng nguyệt thả hồn mơ
Duyên nồng thổn thức hoà cung nhạc
Nghĩa cả êm đềm dệt mối tơ
Cảm xúc còn đâu mà lãng mạn
Kim bằng bỏ xó ... hoạ đành ngơ

Vancali 5.9.17

https://s2.postimg.org/8ya4iji4p/Vang_ban_tho.jpg




VẪN

Dưng buồn cái chuyện bỏ mần thơ
Tận giữa buồng tim ngắc ngoải chờ
Kẻ tiễn đôi vần tâm lại quyết
Ta thèm cả buổi ý lồng mơ
Nâng lời thả bút cho nhiều chữ
Vẽ kiểu trao tình cột chắc tơ
Ước vậy nhưng nào ai hiểu rõ
Đêm thầm trải mộng dẫu người ngơ

Như Quỳnh

Bác học thơ

Bảy chữ đơn thuần bác học thơ
Làm chân lãng tử cứ luôn chờ
Rừng xanh núi thẫm êm đềm mộng
Sắc tỏ mây ngàn huyễn dịu mơ
Hạ đỏ hoà phong đề dáng liễu
Thu vàng xõa phím dệt đường tơ
Thuyền xưa trở lại cung lòng trỗi
Gặp tỷ Như Quỳnh sẽ khó ngơ

Vancali 5.10.17

https://s13.postimg.org/9yr2s19lj/Huong_xua.jpg

nhuquynh
11-05-2017, 02:40 PM
https://s2.postimg.org/8ya4iji4p/Vang_ban_tho.jpg



VẪN

Dưng buồn cái chuyện bỏ mần thơ
Tận giữa buồng tim ngắc ngoải chờ
Kẻ tiễn đôi vần tâm lại quyết
Ta thèm cả buổi ý lồng mơ
Nâng lời thả bút cho nhiều chữ
Vẽ kiểu trao tình cột chắc tơ
Ước vậy nhưng nào ai hiểu rõ
Đêm thầm trải mộng dẫu người ngơ

Như Quỳnh

Bác học thơ

Bảy chữ đơn thuần bác học thơ
Làm chân lãng tử cứ luôn chờ
Rừng xanh núi thẫm êm đềm mộng
Sắc tỏ mây ngàn huyễn dịu mơ
Hạ đỏ hoà phong đề dáng liễu
Thu vàng xõa phím dệt đường tơ
Thuyền xưa trở lại cung lòng trỗi
Gặp tỷ Như Quỳnh sẽ khó ngơ

Vancali 5.10.17

https://s13.postimg.org/9yr2s19lj/Huong_xua.jpg



KHÓ NGƠ

Như Quỳnh lắm buổi cạn hồn thơ
Đáp họa cùng Van khổ nỗi chờ
Kiếm kiểu vần hay tình thật dẫn
Cân màu sắc đẹp nghĩa tròn mơ
Sao nhiều vẫn muốn bâu vầng nguyệt
Chữ ít thôi đành bỏ sợi tơ
Để ngọt màu duyên người đã xướng
Theo hòa cũng bởi khó mà ngơ

Như Quỳnh

vancali96
12-05-2017, 08:16 AM
https://s13.postimg.org/9yr2s19lj/Huong_xua.jpg


KHÓ NGƠ

Như Quỳnh lắm buổi cạn hồn thơ
Đáp họa cùng Van khổ nỗi chờ
Kiếm kiểu vần hay tình thật dẫn
Cân màu sắc đẹp nghĩa tròn mơ
Sao nhiều vẫn muốn bâu vầng nguyệt
Chữ ít thôi đành bỏ sợi tơ
Để ngọt màu duyên người đã xướng
Theo hòa cũng bởi khó mà ngơ

Như Quỳnh

Nguồn thơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy nguồn thơ
Lãng tử trần gían động bút chờ
Nghĩa tặng hoa vàng cho kẻ nhớ
Hoa cài dáng liễu để người mơ
Câu hoà noãn trắng vờn cung nhạc
Mộng gởi mây hồng trỗi khúc tơ
Huyễn ảo khung trời bao khát vọng
Nên đàn nghệ sĩ khó lòng ngơ

Vancali 5.11.17

https://s4.postimg.org/fm5eog225/Nguon_tho.jpg]

lethutrang
12-05-2017, 09:58 AM
KHÓ NGƠ

Như Quỳnh lắm buổi cạn hồn thơ
Đáp họa cùng Van khổ nỗi chờ
Kiếm kiểu vần hay tình thật dẫn
Cân màu sắc đẹp nghĩa tròn mơ
Sao nhiều vẫn muốn bâu vầng nguyệt
Chữ ít thôi đành bỏ sợi tơ
Để ngọt màu duyên người đã xướng
Theo hòa cũng bởi khó mà ngơ

Như Quỳnh

Nguồn thơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy nguồn thơ
Lãng tử trần gían động bút chờ
Nghĩa tặng hoa vàng cho kẻ nhớ
Hoa cài dáng liễu để người mơ
Câu hoà noãn trắng vờn cung nhạc
Mộng gởi mây hồng trỗi khúc tơ
Huyễn ảo khung trời bao khát vọng
Nên đàn nghệ sĩ khó lòng ngơ

Vancali 5.11.17

https://s4.postimg.org/fm5eog225/Nguon_tho.jpg


CHỒNG TỐ

Khuya là đóng cửa chạy vào thơ
Mặc lão chồng đang nhóng cổ chờ
Ngó vợ nài em đừng mải nghĩ
Thôi vần bỏ luật chớ hoài mơ
Anh cần hưởng phút bình yên dạ
Bả trỗi thêm bài hạnh phúc tơ
Cứ trở trăn vì ai diễn mộng
Ơi trời có hiểu chuyện nàng ngơ

Lê Thu Trang

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-05-2017, 10:09 AM
http://nhakhoavietphap.org/assets/Lam-rang-gia-thao-lap-5.jpg


NHỔ RĂNG


Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


KIỀN ĐỨC - 12/05/17

(+) Vật liệu làm răng giả

vancali96
12-05-2017, 09:48 PM
http://nhakhoavietphap.org/assets/Lam-rang-gia-thao-lap-5.jpg


NHỔ RĂNG


Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


KIỀN ĐỨC - 12/05/17

(+) Vật liệu làm răng giả

Than thân

Thất thập mà sao tóc bạc rồi
Lắm lần quên lãng khổ thì thôi
Chân thời run rẩy đành trôi nổi
Mắt lại lờ mờ khó phục khôi
Thượng bảo cờ cao chờ “ địch “ tới
Hạ lơ cáng rũ mệt thân rồi
Qua thời tuổi ngọc giờ ôm gối
Đêm bảy ngày ba … khéo bị hôi !

Vancali 5.12.17

https://s7.postimg.org/6zlg9m0vf/Than_than.jpg

vancali96
13-05-2017, 10:57 AM
[QUOTE=lethutrang;274948]

KHÓ NGƠ

Như Quỳnh lắm buổi cạn hồn thơ
Đáp họa cùng Van khổ nỗi chờ
Kiếm kiểu vần hay tình thật dẫn
Cân màu sắc đẹp nghĩa tròn mơ
Sao nhiều vẫn muốn bâu vầng nguyệt
Chữ ít thôi đành bỏ sợi tơ
Để ngọt màu duyên người đã xướng
Theo hòa cũng bởi khó mà ngơ

Như Quỳnh

Nguồn thơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy nguồn thơ
Lãng tử trần gían động bút chờ
Nghĩa tặng hoa vàng cho kẻ nhớ
Hoa cài dáng liễu để người mơ
Câu hoà noãn trắng vờn cung nhạc
Mộng gởi mây hồng trỗi khúc tơ
Huyễn ảo khung trời bao khát vọng
Nên đàn nghệ sĩ khó lòng ngơ

Vancali 5.11.17

https://s4.postimg.org/fm5eog225/Nguon_tho.jpg


CHỒNG TỐ

Khuya là đóng cửa chạy vào thơ
Mặc lão chồng đang nhóng cổ chờ
Ngó vợ nài em đừng mải nghĩ
Thôi vần bỏ luật chớ hoài mơ
Anh cần hưởng phút bình yên dạ
Bả trỗi thêm bài hạnh phúc tơ
Cứ trở trăn vì ai diễn mộng
Ơi trời có hiểu chuyện nàng ngơ

Lê Thu Trang

Trả miếng

Cũng bởi ông nhà quá nghiện thơ
Làm trăng đỉnh núi mãi đêm chờ
Khi làm ngũ độ ăn còn ngớ
Lúc họa liên hoàn ngủ vẫn mơ
Chỉ thiệt thân bà thêu ngõ quế
Nhưng mà bút ổng dệt đường tơ
Mai này bụng rỗng chui vào bếp
Thấy lão nhưng mà bả lại ngơ
:gn19:
Vancali 5.12.17

vancali96
13-05-2017, 09:02 PM
Nhân ngày lễ mẹ em xin dán lên bài thơ nhớ mẹ , để nhớ ngày này năm xưa có mẹ nay đà cách trở sơn khê , chúc quí huynh tỷ còn mẹ ngày lễ mẹ trọn vẹn .

Nhớ mẹ

Morter’s day côi cút hỏi buồn không
Ngấn lệ cài lên sắc trằng hồng
Vắng biệt thân cò bên thửa ruộng
Xa rời bóng hạc ở triền sông
Đâu còn dưỡng trẻ dầm mưa gió
Lại hết nuôi con đội nắng đồng
Mẹ đã đi vào nơi vĩnh cửu
Cố tìm báo hiếu … chỉ hoài công

Vancali 5.13.17

https://s29.postimg.org/l9fmk2ndz/Nho_me.jpg

HỒNG THOẠI
15-05-2017, 11:48 AM
http://nhakhoavietphap.org/assets/Lam-rang-gia-thao-lap-5.jpg


NHỔ RĂNG


Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


KIỀN ĐỨC - 12/05/17

(+) Vật liệu làm răng giả

Than thân

Thất thập mà sao tóc bạc rồi
Lắm lần quên lãng khổ thì thôi
Chân thời run rẩy đành trôi nổi
Mắt lại lờ mờ khó phục khôi
Thượng bảo cờ cao chờ “ địch “ tới
Hạ lơ cáng rũ mệt thân rồi
Qua thời tuổi ngọc giờ ôm gối
Đêm bảy ngày ba … khéo bị hôi !

Vancali 5.12.17

https://s7.postimg.org/6zlg9m0vf/Than_than.jpg



GẤP
( Họa hoán vận và bộ vận )

Tìm nha sĩ gấp, chuyện căng rồi!
Hễ tái cơn hoài phải triệt thôi!
Sự nhức đêm ngày hoan hỉ trỗi
Luồng đau nhất dạ thỏa thuê trồi
Anh hào nỏ chịu bê đầu rối
Lãng tử không đành có miệng hôi
Sợ cảnh nhăn mày ôm lỗ cối
Tìm nha sĩ gấp, chuyện căng rồi!
HỒNG THOẠI 15.5.17

buixuanphuong09
16-05-2017, 07:08 AM
11. TUỔI HOÀNG HÔN
(Họa thơ thi huynh BXP)

Tuổi tác nay mình mấy chục niên
Đường đi nước bước cũng nhiêu miền
Bao mùa tận tụy vuông tròn nghĩa
Những tháng êm đềm trọn vẹn duyên
Vẫn bảo vòng tay chia việc khó
Còn mong sẻ nỗi bớt tâm phiền
Niềm vui hạnh phúc về trăm nẻo
Để mỗi con người sống tịnh yên

Hoàng Giao
15/5/2017

Bạn thơ

Thơ đường xướng họa đã nhiều niên
Chấp bút giao lưu khắp mọi miền
Đất khách năm vần vui kết nghĩa
Quê nhà bảy chữ đẹp thành duyên
Đôi khi tạm vắng nào lo sợ
Lắm lúc ngừng chơi chẳng muộn phiền
Mạng ảo nhưng tình luôn gắn bó
Cầu trời bạn hữu mãi bình yên

Vancali96

GỬI HỒN HOA

Tuổi đời trụ thế tám mươi niên
Đem cái hồn hoa gửi khắp miền
Thơ họa chưa buông còn ủ kén
Bướm tìm chẳng nghỉ vẫn ươm duyên
Huê viên khởi Tứ mà xua não
Thi Hữu vào trang để xả phiền
Lập cập ba chân rèn sớm sớm
Bóng chiều dần tắt cũng là yên.

BXP 16/5/2017