PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42

buixuanphuong09
15-11-2017, 07:28 PM
SỐNG HẾT MÌNH

Bác của tôi nay vẹn chữ tình
Khu vườn nở rộ cánh hồng xinh
Màn đêm tĩnh mịch thì khơi nến
Cảnh vật hoang vu lại ngắm hình
Hạnh phúc đong đầy con hiếu thảo
Hương đời vẹn vẽ cháu thông minh
Bài ca đỏ thắm ru chiều muộn
Cứ vậy mà ta sống hết mình.

DCHL

GIỮ YÊN MÌNH

Bởi chưng níu giữ cái men tình
Lại thấy em ngời những nét xinh
Vững chí trì kinh thì sáng tuệ
Bền gan luyện thể sẽ tươi hình
Buông tham bỏ ái cho tâm rạng
Xả não xua phiền để trí minh
Mõ cốc chuông ngân lòng tịch tĩnh
Sóng xô bão cuốn vẫn yên mình.

BXP 13.11.2017

Chuyện chúng mình

Cảnh sắc vào thu thật hữu tình
Lá vàng trải thảm mặt hồ xinh
Cho đàn nghệ sĩ đan sầu mộng
Để bút thi nhân dệt tỏ hình
Nhẹ bước đàn nai ngày rạng sáng
Ru hồn lũ bướm buổi bình minh
Trần gian huyễn ảo màu sơn thủy
Gợi nhớ người xưa chuyện chúng mình

Vancali 11.14.17

Ý THU

Hồ Thu sóng gợn ấp iu tình
Đáy nước in trời cảnh đẹp xinh
Vườn rộng gom mình cây trĩu quả
Đồng sâu trổ sắc lúa tươi hình
Con người trước án tâm trầm tĩnh
Ngọn nến trong chùa ánh rạng minh
Điểm hạt mong nhiều hương giải thoát
Níu thân bất tịnh để rèn mình.

BXP 15.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
15-11-2017, 08:51 PM
THƠ LÀ NIỀM VUI

Ngồi ôm kỷ niệm mến thương nào
Nhạc với thơ còn chỉnh bản sao
Lịch sự nên anh lời đẹp nói
Văn minh sẽ chị tứ hay trào
Ngày lương khấm khá xơi toàn thịt
Lúc phận bèo nhèo húp mỗi chao
Thể dục thường xuyên thì mới khỏe
Về đêm thả xướng loạn cào cào.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KHÁT VỌNG CÀO !

Vẩn đục trần gian hãy tránh nào
Không thời tội lỗi dưới ngàn sao
Sân si mãi kiếm làm ong lượn
Hỉ nộ luôn tìm khiến bướm chao
Đẹp sắc ngồi mơ lòng nấng níu
Dài chân ngủ mộng bọt tuôn trào
Ai mà mấy thập tâm còn động
Chữ ái làm cho khát vọng cào !

Vancali 11.13.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TỐI NGÀY MÙA (25 năm trước)
(Họa hỗn vận)

À ơi ! Bé cứ ngủ ngoan nào
Cánh võng ông ngồi vẫn nhẹ chao
Phòng vắng êm đềm Song tứ nẩy
Canh khuya lặng lẽ Ngũ ngôn trào
Đàn cò lắm mộng con theo bắt
Mẻ thóc đầy ruông bố mải cào
Công việc vừa xong … nghe tiếng mẹ
Giấc nồng chợt tỉnh mắt như sao.

BXP 14.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM XÚC ĐÂU RỒI

Cảm xúc em đang ở chốn nào
Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-11-2017, 08:53 PM
GIỮ YÊN MÌNH

Bởi chưng níu giữ cái men tình
Lại thấy em ngời những nét xinh
Vững chí trì kinh thì sáng tuệ
Bền gan luyện thể sẽ tươi hình
Buông tham bỏ ái cho tâm rạng
Xả não xua phiền để trí minh
Mõ cốc chuông ngân lòng tịch tĩnh
Sóng xô bão cuốn vẫn yên mình.

BXP 13.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Cảnh sắc vào thu thật hữu tình
Lá vàng trải thảm mặt hồ xinh
Cho đàn nghệ sĩ đan sầu mộng
Để bút thi nhân dệt tỏ hình
Nhẹ bước đàn nai ngày rạng sáng
Ru hồn lũ bướm buổi bình minh
Trần gian huyễn ảo màu sơn thủy
Gợi nhớ người xưa chuyện chúng mình

Vancali 11.14.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Ý THU

Hồ Thu sóng gợn ấp iu tình
Đáy nước in trời cảnh đẹp xinh
Vườn rộng gom mình cây trĩu quả
Đồng sâu trổ sắc lúa tươi hình
Con người trước án tâm trầm tĩnh
Ngọn nến trong chùa ánh rạng minh
Điểm hạt mong nhiều hương giải thoát
Níu thân bất tịnh để rèn mình.

BXP 15.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HOA ĐỜI THẮM NỤ

Bác vẫn vui trong biển ái tình
Hoa đời thắm nụ giấc mơ xinh
Đi dăm bước lại thơ tìm chữ
Thức mấy đêm nên bóng tưởng hình
Có phải trăng vừa soi miệt thứ
Thì người cũng chợt ghé U Minh
Nghe ca vọng cổ làn hơi ngọt
Đậm chất miền nam của bọn mình.

DCHL

vancali96
16-11-2017, 08:28 AM
GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017

NHỚ LẠI MỘT THỜI …

Ngày xưa khi bão báo tin về
Xung kích lên đường quyết hộ đê
Sức trẻ hăng say nào quản ngại
Tuổi xuân năng nổ có đâu nề
Chặn dòng nước dữ thân mình lấp
Soi tỏ đêm trường ngọn đuốc rê
Bảo vệ trăm nhà yên cuộc sống
Tình sâu chí cả vẹn đôi bề.

BXP 15.11.2017




Chống lũ

Hằng năm bão dữ cứ tuôn về
Tất bật xóm làng củng cố đê
Nữ tú dầm mưa lòng chẳng ngại
Trai thanh dãi nắng dạ không nề
Người thời góp sức hay lôi kéo
Kẻ lại quyên tiền khéo rủ rê
Tất cả cùng nhau lo việc lớn
Miền Trung chống lũ khổ trăm bề

Vancali 11.15.17

buixuanphuong09
16-11-2017, 09:13 AM
Chuyện chúng mình

Cảnh sắc vào thu thật hữu tình
Lá vàng trải thảm mặt hồ xinh
Cho đàn nghệ sĩ đan sầu mộng
Để bút thi nhân dệt tỏ hình
Nhẹ bước đàn nai ngày rạng sáng
Ru hồn lũ bướm buổi bình minh
Trần gian huyễn ảo màu sơn thủy
Gợi nhớ người xưa chuyện chúng mình

Vancali 11.14.17

Ý THU

Hồ Thu sóng gợn ấp iu tình
Đáy nước in trời cảnh đẹp xinh
Vườn rộng gom mình cây trĩu quả
Đồng sâu trổ sắc lúa tươi hình
Con người trước án tâm trầm tĩnh
Ngọn nến trong chùa ánh rạng minh
Điểm hạt mong nhiều hương giải thoát
Níu thân bất tịnh để rèn mình.

BXP 15.11.2017

HOA ĐỜI THẮM NỤ

Bác vẫn vui trong biển ái tình
Hoa đời thắm nụ giấc mơ xinh
Đi dăm bước lại thơ tìm chữ
Thức mấy đêm nên bóng tưởng hình
Có phải trăng vừa soi miệt thứ
Thì người cũng chợt ghé U Minh
Nghe ca vọng cổ làn hơi ngọt
Đậm chất miền nam của bọn mình.

DCHL

MONG CẢI NGHIỆP

Còn ham cái đẹp tránh sao tình
Mắt vẫn ưa nhìn Hoa hậu xinh
Mặc sức phều phào luôn sửa tính
Thây thân bất tịnh cứ trau hình
Buông xua điện thoại – Tai không thính
Vứt bỏ bàn cờ - Óc chẳng minh
Điểm hạt trì kinh tâm định tỉnh
Mong nhanh cải được nghiệp duyên mình.

BXP 16.11.2017

buixuanphuong09
16-11-2017, 09:16 AM
Khát vọng cào !

Vẩn đục trần gian hãy tránh nào
Không thời tội lỗi dưới ngàn sao
Sân si mãi kiếm làm ong lượn
Hỉ nộ luôn tìm khiến bướm chao
Đẹp sắc ngồi mơ lòng nấng níu
Dài chân ngủ mộng bọt tuôn trào
Ai mà mấy thập tâm còn động
Chữ ái làm cho khát vọng cào !

Vancali 11.13.17

CẢM XÚC ĐÂU RỒI

Cảm xúc em đang ở chốn nào
Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.

DCHL

LẠI ĐÂY NÀO

Em đang ngái ngủ, lại đây nào
Thấy khó mong chuồn sớm vậy sao?
Rạo rực con tim dòng máu chảy
Diết da ngọn bút ý thơ trào
Nghe lòng bổi hổi đừng … Ồ lạ!
Xem chữ quay cuồng chớ … Ối chao!
Xướng họa giao lưu tình mãi thắm
Mặc cho nóng Hạ rét Đông cào.

BXP 16.11.2017

buixuanphuong09
16-11-2017, 07:21 PM
Chống lũ

Hằng năm bão dữ cứ tuôn về
Tất bật xóm làng củng cố đê
Nữ tú dầm mưa lòng chẳng ngại
Trai thanh dãi nắng dạ không nề
Người thời góp sức hay lôi kéo
Kẻ lại quyên tiền khéo rủ rê
Tất cả cùng nhau lo việc lớn
Miền Trung chống lũ khổ trăm bề

Vancali 11.15.17

HỘ ĐÊ

Bão lụt triền miên đổ túa về
Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

HỒNG THOẠI 16.11.17

LỤT 1971

Ba giăng* gối vụ sắp thu về
Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
Con đau đường lội vạn tâm nề
Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
Cứu trợ trực thăng đang thả túi
Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

BXP 16.11.2017
* Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

vancali96
17-11-2017, 08:17 AM
Chống lũ

Hằng năm bão dữ cứ tuôn về
Tất bật xóm làng củng cố đê
Nữ tú dầm mưa lòng chẳng ngại
Trai thanh dãi nắng dạ không nề
Người thời góp sức hay lôi kéo
Kẻ lại quyên tiền khéo rủ rê
Tất cả cùng nhau lo việc lớn
Miền Trung chống lũ khổ trăm bề

Vancali 11.15.17

HỘ ĐÊ

Bão lụt triền miên đổ túa về
Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

HỒNG THOẠI 16.11.17

LỤT 1971

Ba giăng* gối vụ sắp thu về
Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
Con đau đường lội vạn tâm nề
Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
Cứu trợ trực thăng đang thả túi
Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

BXP 16.11.2017
* Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống ... nhớ tư bề

Vancali 11.16.17

buixuanphuong09
17-11-2017, 07:22 PM
HỘ ĐÊ

Bão lụt triền miên đổ túa về
Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

HỒNG THOẠI 16.11.17

LỤT 1971

Ba giăng* gối vụ sắp thu về
Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
Con đau đường lội vạn tâm nề
Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
Cứu trợ trực thăng đang thả túi
Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

BXP 16.11.2017
* Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống ... nhớ tư bề

Vancali 11.16.17

NƠI

Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
Nơi thả con diều đẹp cảnh đê
Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
Nơi say đánh đáo bụi không nề
Nơi Xuân trẩy hội người chèo kéo
Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
Nơi búp hoa tình vừa hé nở
Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

BXP 17.11.2017
Bài này tôi chỉ họa vui theo kiểu điếc không sợ súng như ngày xưa thôi, thực sự đi vào KNĐL của thể thơ này tôi chưa học.

vancali96
17-11-2017, 10:51 PM
Khát vọng cào !

Vẩn đục trần gian hãy tránh nào
Không thời tội lỗi dưới ngàn sao
Sân si mãi kiếm làm ong lượn
Hỉ nộ luôn tìm khiến bướm chao
Đẹp sắc ngồi mơ lòng nấng níu
Dài chân ngủ mộng bọt tuôn trào
Ai mà mấy thập tâm còn động
Chữ ái làm cho khát vọng cào !

Vancali 11.13.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM XÚC ĐÂU RỒI

Cảm xúc em đang ở chốn nào
Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

LẠI ĐÂY NÀO

Em đang ngái ngủ, lại đây nào
Thấy khó mong chuồn sớm vậy sao?
Rạo rực con tim dòng máu chảy
Diết da ngọn bút ý thơ trào
Nghe lòng bổi hổi đừng … Ồ lạ!
Xem chữ quay cuồng chớ … Ối chao!
Xướng họa giao lưu tình mãi thắm
Mặc cho nóng Hạ rét Đông cào.

BXP 16.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Tình xưa

Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !

Vancali 11.17.17

HỒNG THOẠI
18-11-2017, 03:54 PM
Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống... nhớ tư bề!

Vancali 11.16.17

NƠI

Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
Nơi thả con diều đẹp cảnh quê
Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
Nơi say đánh đáo bụi không nề
Nơi Xuân chẩy hội người chèo kéo
Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
Nơi búp hoa tình vừa hé nở
Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

BXP 17.11.2017



THƯƠNG

Thương cội thì xin trở bước về
Thương nhiều cái thuở ở trên đê
Thương lần gánh lúa không người nệ
Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
Thương nỗi hoài hương ảo não bề...
HỒNG THOẠI 18.11.17

vancali96
19-11-2017, 06:02 AM
Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống... nhớ tư bề!

Vancali 11.16.17

NƠI

Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
Nơi thả con diều đẹp cảnh đê
Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
Nơi say đánh đáo bụi không nề
Nơi Xuân chẩy hội người chèo kéo
Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
Nơi búp hoa tình vừa hé nở
Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

BXP 17.11.2017



THƯƠNG

Thương cội thì xin trở bước về
Thương nhiều cái thuở ở trên đê
Thương lần gánh lúa không người nệ
Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
Thương nỗi hoài hương ảo não bề...
HỒNG THOẠI 18.11.17
Trách

Trách ai cả tháng vẫn chưa về
Trách kẻ sao đành bội ước đê
Trách tánh giang hồ hay khó dễ
Trách chân lãng tử mấy khi nề
Trách mây phóng đãng hay bề thế
Trách gió đa tình thích rủ rê
Trách bạn lòng ta sầu bốn bể
Trách trăng đỉnh núi sáng muôn bề

Vancali 11.18.17

buixuanphuong09
19-11-2017, 06:45 PM
THƯƠNG

Thương cội thì xin trở bước về
Thương nhiều cái thuở ở trên đê
Thương lần gánh lúa không người nệ
Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
Thương nỗi hoài hương ảo não bề...

HỒNG THOẠI 18.11.17

Trách

Trách ai cả tháng vẫn chưa về
Trách kẻ sao đành bội ước đê
Trách tánh giang hồ hay khó dễ
Trách chân lãng tử mấy khi nề
Trách mây phóng đãng hay bề thế
Trách gió đa tình thích rủ rê
Trách bạn lòng ta sầu bốn bể
Trách trăng đỉnh núi sáng muôn bề

Vancali 11.18.17

NHỚ

Nhớ bạn đi xa ước trở về
Nhớ lần mê mải thả diều đê
Nhớ khi nắng lửa tâm không não
Nhớ lúc mưa dai dạ chẳng nề
Nhớ vụ cày đêm trà tụm uống
Nhớ mùa làm tối thóc cùng rê
Nhớ trường Trung cấp ươm hoài bão
Nhớ nụ hôn say giữa bộn bề.

BXP 19.11.2017
Sức khỏe thất thường, không đi bộ được là tắc tị, nhưng hễ đi bộ được là thơ lại tuôn ra ầm ầm.
Nhờ HT và Van sửa giúp chữ QUÊ thành ĐÊ, viết nhầm.

buixuanphuong09
19-11-2017, 06:57 PM
CẢM XÚC ĐÂU RỒI

Cảm xúc em đang ở chốn nào
Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.

DCHL

Tình xưa

Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !

Vancali 11.17.17

TẰM TƠ

Nhân duyên gắn kết tự khi nào
Mà sợi tơ tằm vấn vít sao!
Bách Thảo dan tay phiền não đoạn
Cổ Ngư sánh bước hỉ hoan trào
Cây già gốc cỗi không ong lượn
Nhụy rữa hoa tàn chẳng bướm chao
Mấy chục năm dài chưa hết nhớ
Canh khuya thức dậy dạ như cào.

BXP 19.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
20-11-2017, 09:02 PM
LẠI ĐÂY NÀO

Em đang ngái ngủ, lại đây nào
Thấy khó mong chuồn sớm vậy sao?
Rạo rực con tim dòng máu chảy
Diết da ngọn bút ý thơ trào
Nghe lòng bổi hổi đừng … Ồ lạ!
Xem chữ quay cuồng chớ … Ối chao!
Xướng họa giao lưu tình mãi thắm
Mặc cho nóng Hạ rét Đông cào.

BXP 16.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TÌNH XƯA

Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !

Vancali 11.17.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TẰM TƠ

Nhân duyên gắn kết tự khi nào
Mà sợi tơ tằm vấn vít sao!
Bách Thảo dan tay phiền não đoạn
Cổ Ngư sánh bước hỉ hoan trào
Cây già gốc cỗi không ong lượn
Nhụy rữa hoa tàn chẳng bướm chao
Mấy chục năm dài chưa hết nhớ
Canh khuya thức dậy dạ như cào.

BXP 19.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MỚI NGỦ

Mới ngủ mà kêu thức dậy nào
Đầu bù tóc rối chẳng ra sao
Trăng gầy thổn thức sương che phủ
Cỏ úa tương tư lệ chảy trào
Sải cánh lưng trời bầy cú lượn
Phơi mình góc núi lũ cò chao
Mưu sinh vất vả đời gian khó
Kiếm bát cơm ăn phải tự cào.

DCHL

vancali96
21-11-2017, 08:30 AM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

buixuanphuong09
21-11-2017, 08:05 PM
Tình xưa

Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !

Vancali 11.17.17

TẰM TƠ

Nhân duyên gắn kết tự khi nào
Mà sợi tơ tằm vấn vít sao!
Bách Thảo dan tay phiền não đoạn
Cổ Ngư sánh bước hỉ hoan trào
Cây già gốc cỗi không ong lượn
Nhụy rữa hoa tàn chẳng bướm chao
Mấy chục năm dài chưa hết nhớ
Canh khuya thức dậy dạ như cào.

BXP 19.11.2017

MỚI NGỦ

Mới ngủ mà kêu thức dậy nào
Đầu bù tóc rối chẳng ra sao
Trăng gầy thổn thức sương che phủ
Cỏ úa tương tư lệ chảy trào
Sải cánh lưng trời bầy cú lượn
Phơi mình góc núi lũ cò chao
Mưu sinh vất vả đời gian khó
Kiếm bát cơm ăn phải tự cào.

DCHL

TUỔI NGỌC

Kỷ niệm đa mang tự thuở nào
Chơi đùa tuổi ngọc thật vui sao!
Khăng bi tiếng rộn như đê vỡ
Đáo vụ mù tung tựa sóng trào
Nắng lửa còn ham ong bướm chụp
Mưa dầu lại thích chấu cào chao
Chui rào lẩn bụi ai người biết
Đọ quỷ … thì gai chẳng sợ cào.

BXP 21.11.2017

Tran Xuan Sinh
22-11-2017, 07:02 AM
Kỷ niệm xưa



Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.


Vancali 11.20.17


KỶ NIỆM YÊU

Khơi nguồn kỷ niệm đã từng yêu
Để lại niềm thương mỗi sớm chiều
Thuở ấy âm thầm câu chữ gợi
Bây giờ lặng lẽ mối tình xiêu
Trời cao gọi biển âu sầu lắm
Đất rộng nhìn cây ủ rũ nhiều
Tuổi hạc vui buồn không nhớ nữa
Nhưng mà chuyện cũ kể nào kiêu./.

TXS 22/11/2017

vancali96
22-11-2017, 08:13 AM
[/FONT][/COLOR][/SIZE] TẰM TƠ

Nhân duyên gắn kết tự khi nào
Mà sợi tơ tằm vấn vít sao!
Bách Thảo dan tay phiền não đoạn
Cổ Ngư sánh bước hỉ hoan trào
Cây già gốc cỗi không ong lượn
Nhụy rữa hoa tàn chẳng bướm chao
Mấy chục năm dài chưa hết nhớ
Canh khuya thức dậy dạ như cào.

BXP 19.11.2017

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

MỚI NGỦ

Mới ngủ mà kêu thức dậy nào
Đầu bù tóc rối chẳng ra sao
Trăng gầy thổn thức sương che phủ
Cỏ úa tương tư lệ chảy trào
Sải cánh lưng trời bầy cú lượn
Phơi mình góc núi lũ cò chao
Mưu sinh vất vả đời gian khó
Kiếm bát cơm ăn phải tự cào.

DCHL

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif


TUỔI NGỌC

Kỷ niệm đa mang tự thuở nào
Chơi đùa tuổi ngọc thật vui sao!
Khăng bi tiếng rộn như đê vỡ
Đáo vụ mù tung tựa sóng trào
Nắng lửa còn ham ong bướm chụp
Mưa dầu lại thích chấu cào chao
Chui rào lẩn bụi ai người biết
Đọ quỷ … thì gai chẳng sợ cào.

BXP 21.11.2017 [/INDENT]

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

Vui xướng họa

Quen nhau chẳng biết tự khi nào
Với án thư đường dệt ánh sao
Ý đẹp người trao lời thấm đậm
Lời hay bạn gởi ý tuôn trào
Hoài Lang phóng bút làm ong lượn
Xuân Phượng gieo vần khiến bướm chao
Cảm tạ kim bằng vui xướng họa
Ngày không mặt chữ … xót xa cào

Vancali 11.21.17

vancali96
22-11-2017, 10:04 AM
[/FONT][/COLOR][/SIZE]MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.

HỒNG THOẠI 21.11.17

GIỌT THẦM

Cuốc gọi canh trường tiếng nhặt thưa
Bâng khuâng kỷ niệm tưởng như vừa …
Hạt châu khóe mắt âm thầm ứa
Cánh võng bên thềm lặng lẽ đưa
Gìn giữ niềm thương còn chẳng thiếu
Nâng niu nỗi nhớ có đâu thừa
Giọt tình đáy dạ nào ai biết
Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa xưa.

BXP 21.11.2017
Dạo này tôi mất ngủ nhiều quá, gần 5 giờ sáng mới chợp được một tý nên không đi bộ sáng được, suốt buổi sáng cứ gà gật chẳng làm được gì. Chiều phải cố gắng đi bộ mới có thơ.[/QUOTE]






Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017

Tình xưa

Trăng tròn đỉnh núi rọi song thưa
Kỷ niệm ngày qua nhớ mấy vừa
Hạ đỏ vòng tay mơ bóng quyện
Thu vàng ánh mắt mộng thuyền đưa
Đồi thông gió thổi làn mây khuất
Biển cát thề trao ngọn sóng thừa
Hẹn ước muôn đời luôn gắn bó
Sao người lại nỡ xóa tình xưa

Vancali 11.21.17

Tran Xuan Sinh
22-11-2017, 04:07 PM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá nhảy
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL



CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

hoanggiao
22-11-2017, 05:57 PM
Tình xưa

Trăng tròn đỉnh núi rọi song thưa
Kỷ niệm ngày qua nhớ mấy vừa
Hạ đỏ vòng tay mơ bóng quyện
Thu vàng ánh mắt mộng thuyền đưa
Đồi thông gió thổi làn mây khuất
Biển cát thề trao ngọn sóng thừa
Hẹn ước muôn đời luôn gắn bó
Sao người lại nỡ xóa tình xưa

Vancali 11.21.17




GIỌT THẦM

Cuốc gọi canh trường tiếng nhặt thưa
Bâng khuâng kỷ niệm tưởng như vừa …
Hạt châu khóe mắt âm thầm ứa
Cánh võng bên thềm lặng lẽ đưa
Gìn giữ niềm thương còn chẳng thiếu
Nâng niu nỗi nhớ có đâu thừa
Giọt tình đáy dạ nào ai biết
Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa xưa.

BXP 21.11.2017


DẪU CHẬM THƯA

Vợ hãy nghe lời dẫu chậm thưa
Tình ta vốn dĩ cũng đâu vừa
Nhìn em nhớ lắm cung đàn gẩy
Ngó bạn mong nhiều cánh nhạn đưa
Đó phở còn mơ dù chẳng ít
Này cơm vẫn mộng bởi không thừa
Nghĩ rằng kỷ niệm trong lòng nhé
Thực tại yêu nàng đã lãng xưa

Hoàng Giao
22/11/2017

buixuanphuong09
22-11-2017, 08:05 PM
Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017

Tình xưa

Trăng tròn đỉnh núi rọi song thưa
Kỷ niệm ngày qua nhớ mấy vừa
Hạ đỏ vòng tay mơ bóng quyện
Thu vàng ánh mắt mộng thuyền đưa
Đồi thông gió thổi làn mây khuất
Biển cát thề trao ngọn sóng thừa
Hẹn ước muôn đời luôn gắn bó
Sao người lại nỡ xóa tình xưa

Vancali 11.21.17

DẪU CHẬM THƯA

Vợ hãy nghe lời dẫu chậm thưa
Tình ta vốn dĩ cũng đâu vừa
Nhìn em nhớ lắm cung đàn gẩy
Ngó bạn mong nhiều cánh nhạn đưa
Đó phở còn mơ dù chẳng ít
Này cơm vẫn mộng bởi không thừa
Nghĩ rằng kỷ niệm trong lòng nhé
Thực tại yêu nàng đã lãng xưa

Hoàng Giao
22/11/2017

THỨC TỈNH

Lặng thầm đêm vắng gọi … ai thưa?
Một cánh chim bay … cứ tưởng vừa…
Giọt nghĩa bâng khuâng hương gió dẫn
Men tình khắc khoải áng mây đưa
Kinh trì suốt buổi nhuần Tam giới
Mõ tụng thâu canh rạng Ngũ thừa *
Pháp vị vào lòng tâm thức tỉnh
Tan điều mê muội những năm xưa.

BXP 22.11.2017
* Tam giới : ba cõi Dục, Sắc, Vô sắc
Ngũ thừa : 5 cỗ xe, tức 5 bậc tu Phật giáo : Nhân, Thiên, Thanh Văn-Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thừa.

buixuanphuong09
22-11-2017, 08:09 PM
MỚI NGỦ

Mới ngủ mà kêu thức dậy nào
Đầu bù tóc rối chẳng ra sao
Trăng gầy thổn thức sương che phủ
Cỏ úa tương tư lệ chảy trào
Sải cánh lưng trời bầy cú lượn
Phơi mình góc núi lũ cò chao
Mưu sinh vất vả đời gian khó
Kiếm bát cơm ăn phải tự cào.

DCHL

TUỔI NGỌC

Kỷ niệm đa mang tự thuở nào
Chơi đùa tuổi ngọc thật vui sao!
Khăng bi tiếng rộn như đê vỡ
Đáo vụ mù tung tựa sóng trào
Nắng lửa còn ham ong bướm chụp
Mưa dầu lại thích chấu cào chao
Chui rào lẩn bụi ai người biết
Đọ quỷ … thì gai chẳng sợ cào.

BXP 21.11.2017

Vui xướng họa

Quen nhau chẳng biết tự khi nào
Với án thư đường dệt ánh sao
Ý đẹp người trao lời thấm đậm
Lời hay bạn gởi ý tuôn trào
Hoài Lang phóng bút làm ong lượn
Xuân Phượng gieo vần khiến bướm chao
Cảm tạ kim bằng vui xướng họa
Ngày không mặt chữ … xót xa cào

Vancali 11.21.17

DUYÊN TRỜI

Bất chợt cơn mưa … tự buổi nào
Duyên trời gặp gỡ ngỡ ngàng sao!
Sông thương nhẹ chảy dòng dâng ứ
Bể ái êm trôi sóng cuộn trào
Lặng lẽ hồn mơ tăm cá nổi
Âm thầm dạ ước cánh chim chao
“Tình trong như đã” còn e ấp
Để mấy mươi năm nỗi nhớ cào.

BXP 22.11.2017

hồng vy
22-11-2017, 11:39 PM
CHẲNG KHÁC XƯA

Thiếp hỡi nghe rồi bận chửa thưa
Lòng anh vẫn thế biết sao vừa
Dù bông cúc ấy tưng bừng nở
Dẫu mắt cô này lúng liếng đưa
Dáng vợ tình thân hơi lửa ấm
Mùi hương chốn lạ mối duyên thừa
Ngày nao vốn dĩ tròn sau trước
Em hãy tin rằng chẳng khác xưa

Hoàng Giao
22/11/2017

Chẳng Giống Xưa

Lắm buổi em buồn dõi dậu thưa
Bờ xiêu sụp nát kể sao vừa
Sau vườn cỏ mọc sân dày phủ
Trước ngõ hiên quằn gió mạnh đưa
Dỗi cảnh chồng say mùi phấn lạ
Hờn thân thiếp đợi mảnh ân thừa
Cơm nhà lạnh lẽo không người tưởng
Nghĩa mộng bây giờ chẳng giống xưa.

Hồng Vy
22-11-2017

Dạ Cổ Hoài Lang
22-11-2017, 11:49 PM
VUI XƯỚNG HỌA

Quen nhau chẳng biết tự khi nào
Với án thư đường dệt ánh sao
Ý đẹp người trao lời thấm đậm
Lời hay bạn gởi ý tuôn trào
Hoài Lang phóng bút làm ong lượn
Xuân Phượng gieo vần khiến bướm chao
Cảm tạ kim bằng vui xướng họa
Ngày không mặt chữ … xót xa cào

Vancali 11.21.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

DUYÊN TRỜI

Bất chợt cơn mưa … tự buổi nào
Duyên trời gặp gỡ ngỡ ngàng sao!
Sông thương nhẹ chảy dòng dâng ứ
Bể ái êm trôi sóng cuộn trào
Lặng lẽ hồn mơ tăm cá nổi
Âm thầm dạ ước cánh chim chao
“Tình trong như đã” còn e ấp
Để mấy mươi năm nỗi nhớ cào.

BXP 22.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TIM VỠ

Hỡi trái tim đang vụn vỡ nào
Dù đời nhạt nhẽo có ra sao
Sang giàu một thuở bia lon uống
Khổ cực bao phen rượu đế trào
Sáng dậy lau nhà nom hải yến
Chiều về xách nước ngắm bồ chao
Sân chim vẳng tiếng bên vườn rộng
Khóm trúc đong đưa ngọn cỏ cào.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
22-11-2017, 11:52 PM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KỶ NIỆM YÊU

Khơi nguồn kỷ niệm đã từng yêu
Để lại niềm thương mỗi sớm chiều
Thuở ấy âm thầm câu chữ gợi
Bây giờ lặng lẽ mối tình xiêu
Trời cao gọi biển âu sầu lắm
Đất rộng nhìn cây ủ rũ nhiều
Tuổi hạc vui buồn không nhớ nữa
Nhưng mà chuyện cũ kể nào kiêu./.

TXS 22/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM XÚC ĐÊM

Đêm về gió lộng cả vườn yêu
Mở lá thư xanh nhận buổi chiều
Chú vượn bên thềm chân lỏng khỏng
Ông già góc chợ dáng liêu xiêu
Làm thơ mấy chữ người kêu ít
Gảy nhạc dăm cung kẻ nói nhiều
Bóng tối ru buồn con sáo sậu
Sao trời lấp lánh chẳng hề kiêu.

DCHL

vancali96
23-11-2017, 07:50 AM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KỶ NIỆM YÊU

Khơi nguồn kỷ niệm đã từng yêu
Để lại niềm thương mỗi sớm chiều
Thuở ấy âm thầm câu chữ gợi
Bây giờ lặng lẽ mối tình xiêu
Trời cao gọi biển âu sầu lắm
Đất rộng nhìn cây ủ rũ nhiều
Tuổi hạc vui buồn không nhớ nữa
Nhưng mà chuyện cũ kể nào kiêu./.

TXS 22/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM XÚC ĐÊM

Đêm về gió lộng cả vườn yêu
Mở lá thư xanh nhận buổi chiều
Chú vượn bên thềm chân lỏng khỏng
Ông già góc chợ dáng liêu xiêu
Làm thơ mấy chữ người kêu ít
Gảy nhạc dăm cung kẻ nói nhiều
Bóng tối ru buồn con sáo sậu
Sao trời lấp lánh chẳng hề kiêu.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Nhịp yêu

Gió lộng thu vàng trỗi nhịp yêu
“ Bô Sa “ tấp nập lúc về chiều
Trai thanh chạy “ xế “ làm mây động
Nữ tú che dù để nắng xiêu
Bạn ở quê nhà sung sướng quá
Ta nơi đất khách nhớ nhung nhiều
Mong ngày tao ngộ đầy tâm sự
Thỏa mãn sự đời … chẳng dám kiêu

Vancali 11.22.17

“ Bô Sa = Bolsa

buixuanphuong09
23-11-2017, 08:21 PM
Vui xướng họa

Quen nhau chẳng biết tự khi nào
Với án thư đường dệt ánh sao
Ý đẹp người trao lời thấm đậm
Lời hay bạn gởi ý tuôn trào
Hoài Lang phóng bút làm ong lượn
Xuân Phượng gieo vần khiến bướm chao
Cảm tạ kim bằng vui xướng họa
Ngày không mặt chữ … xót xa cào

Vancali 11.21.17

DUYÊN TRỜI

Bất chợt cơn mưa … tự buổi nào
Duyên trời gặp gỡ ngỡ ngàng sao!
Sông thương nhẹ chảy dòng dâng ứ
Bể ái êm trôi sóng cuộn trào
Lặng lẽ hồn mơ tăm cá nổi
Âm thầm dạ ước cánh chim chao
“Tình trong như đã” còn e ấp
Để mấy mươi năm nỗi nhớ cào.

BXP 22.11.2017

TIM VỠ

Hỡi trái tim đang vụn vỡ nào
Dù đời nhạt nhẽo có ra sao
Sang giàu một thuở bia lon uống
Khổ cực bao phen rượu đế trào
Sáng dậy lau nhà nom hải yến
Chiều về xách nước ngắm bồ chao
Sân chim vẳng tiếng bên vườn rộng
Khóm trúc đong đưa ngọn cỏ cào.

DCHL

HỎI XEM

Hỏi xem Dạ Cổ có khi nào
Lặng lẽ canh trường dậy đếm sao
Thổn thức niềm mơ dòng lệ chảy
Bâng khuâng nỗi nhớ sóng tim trào
Nhìn bầy đom đóm … mang bao chụp
Thấy lũ rồng rồng … vác dậm chao
Ngơ ngẩn khùng điên tuồng mất trí
Tưởng đang rượt chấu bắt cào cào.

BXP 23.11.2017

Đọc từ “bồ chao” của DC, tôi ngỡ ngàng, sau tìm hiểu mới biết nó là con khướu đầu trắng.

vancali96
23-11-2017, 08:41 PM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá nhảy
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

Ngày thu

Mắt biếc yêu kiều làm gió lộng
Lá vàng lộng lẫy khiến hồn sa
Đàn nai bãi cỏ tim lòng đã …
Lũ bướm vườn bông giấc mộng đà …
Cảnh vật êm đềm vui gót ngọc
Gam màu sặc sỡ chậm chân ta
Ngày thu huyễn dịu đầy thi vị
Viễn khách trầm tư hạt nắng già

Vancali 11.23.17

Dạ Cổ Hoài Lang
23-11-2017, 09:00 PM
HỎI XEM

Hỏi xem Dạ Cổ có khi nào
Lặng lẽ canh trường dậy đếm sao
Thổn thức niềm mơ dòng lệ chảy
Bâng khuâng nỗi nhớ sóng tim trào
Nhìn bầy đom đóm … mang bao chụp
Thấy lũ rồng rồng … vác dậm chao
Ngơ ngẩn khùng điên tuồng mất trí
Tưởng đang rượt chấu bắt cào cào.

BXP 23.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHẲNG THỂ NÀO

Bụng muốn nhưng em chẳng thể nào
Đêm tàn ngắm cả một trời sao
Vì thân khổ cực mồ hôi túa
Bởi phận đau thương nước mắt trào
Tiếc của nên ngày xơi ít thịt
Ham tiền mới tối quệt nhiều chao
Đồng xu khó kiếm thì ăn mảnh
Hễ quá vung tay : vợ nó cào !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-11-2017, 09:16 PM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá lặn
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGÀY THU

Mắt biếc yêu kiều làm gió lộng
Lá vàng lộng lẫy khiến hồn sa
Đàn nai bãi cỏ tim lòng đã …
Lũ bướm vườn bông giấc mộng đà …
Cảnh vật êm đềm vui gót ngọc
Gam màu sặc sỡ chậm chân ta
Ngày thu huyễn dịu đầy thi vị
Viễn khách trầm tư hạt nắng già

Vancali 11.23.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢNH ĐỜI

Giữa đóa hồng nhung con bướm đậu
Trên cành phượng vỹ bóng chiều sa
Hè sang nắng gọi chân leo dốc
Tết đến tiền kêu cẳng lấy đà
Rượu ngát hương làm vui mấy kẻ
Đời nồng vị khiến khổ mình ta
Thuyền xưa bến cũ chưa neo lại
Ngắm ánh trăng non cũng thấy già.

DCHL

hồng vy
24-11-2017, 03:42 AM
HỠI NGÀY XƯA

Em về một buổi trước mành thưa
Nóc đổ tường xiêu nỏ biết vừa
Rặng liễu trong vườn giông táp giật
Ngôi nhà giữa xóm bão hoành đưa
Không còn bếp lửa nghe hồn lạnh
Chẳng thấy mùi hương sợ gió thừa
Mảnh đất bao năm thành cỏ dại
Đâu là hạnh phúc hỡi ngày xưa

Hoàng Giao
23/11/2017

CÁI KHỔ XƯA

Thoáng hình ai hiện khuất rèm thưa
Sóng dậy dòng tương biết mấy vừa
Có lúc ngoài song thơ lén gửi
Đôi lần trước ngõ túi thầm đưa
Chua chát niềm thương mừng hẫng hụt
Thiết tha nỗi nhớ não dư thừa
Duyên tình lỡ dở sầu khôn đoạn
Mang mãi trong lòng cái khổ xưa.

BXP 23.11.2017


Chuyện xưa

Mình gọi em liền cất tiếng thưa
Bao lâu sửa túi kéo cho vừa
Chàng kêu bụng đói mâm bàn dọn
Thiếp dạ cơm hầu chén đủa đưa
Sớm tối chồng yêu nào thể cạn
Ngày đêm vợ mến có đâu thừa
Vòng tay sưởi ấm mùa đông lạnh
Dưới ánh trăng vàng kể chuyện xưa

Vancali 11.23.17



Nói Với Chồng

Ơi ! Chàng gọi mãi hổng thèm thưa
Thiếp phải làm sao dạ mới vừa?
Bớt lẻn ra đường ong bướm mộng
Thôi chuồn đến chợ của tiền đưa
Lòng em nghĩa nặng đâu hề thiếu
Bụng ả tình thâm chẳng có thừa
Hạt muối rau vườn cơm vẫn nóng
Xin mình cố giữ đẹp như xưa.

Hồng Vy
23-11-2017

buixuanphuong09
25-11-2017, 10:44 AM
NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

Nắng sớm trên đồng con cá lặn
Mưa chiều dưới ruộng lũ chim sa
Vừa anh khởi nhẹ câu tươi tắn
Mới chị dìu êm chữ đậm đà
Phảng phất men sầu say bóng bạn
Chờn vờn vị đắng tiễn hồn ta
Về miền đất lạnh đau bầy trẻ
Đến chốn rừng sâu vẹn tuổi già.

DCHL

CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
Thì hay trí não lại la đà
Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.

TXS 22/11/2017

NGÀY THU

Mắt biếc yêu kiều làm gió lộng
Lá vàng lộng lẫy khiến hồn sa
Đàn nai bãi cỏ tim lòng đã …
Lũ bướm vườn bông giấc mộng đà …
Cảnh vật êm đềm vui gót ngọc
Gam màu sặc sỡ chậm chân ta
Ngày thu huyễn dịu đầy thi vị
Viễn khách trầm tư hạt nắng già

Vancali 11.23.17

CẢNH ĐỜI

Giữa đóa hồng nhung con bướm đậu
Trên cành phượng vỹ bóng chiều sa
Hè sang nắng gọi chân leo dốc
Tết đến tiền kêu cẳng lấy đà
Rượu ngát hương làm vui mấy kẻ
Đời nồng vị khiến khổ mình ta
Thuyền xưa bến cũ chưa neo lại
Ngắm ánh trăng non cũng thấy già.

DCHL

CŨNG CHƯA GIÀ

Khi trong hồ nước tôm tìm … lặn
Lúc ửng da trời nhạn rõi … sa!
Mõ tụng canh khuya trì Bát Nhã
Chuông reo sớm rạng bái Di Đà
Âm thầm vững bước neo “vô ngã” *
Lặng lẽ vươn mình xả “của ta”
Phật Pháp nghiền ngâm mong chuyển nghiệp
Tám mươi … mặc nó, cũng chưa già.

BXP 25.11.2017
* Ngã cũng là ta, nhưng “vô ngã” với “của ta” thì khác nhau nên không mất lỗi trùng từ.

buixuanphuong09
25-11-2017, 07:21 PM
CÁI KHỔ XƯA

Thoáng hình ai hiện khuất rèm thưa
Sóng dậy dòng tương biết mấy vừa
Có lúc ngoài song thơ lén gửi
Đôi lần trước ngõ túi thầm đưa
Niềm thương vẫn cháy dù mừng hụt
Nỗi nhớ càng sâu dẫu não thừa
Duyên lỡ nhưng tình đâu dễ đoạn
Nên còn mang mãi khổ xa xưa.

BXP 23.11.2017

HỠI NGÀY XƯA

Em về một buổi trước mành thưa
Nóc đổ tường xiêu nỏ biết vừa
Rặng liễu trong vườn giông táp giật
Ngôi nhà giữa xóm bão hoành đưa
Không còn bếp lửa nghe hồn lạnh
Chẳng thấy mùi hương sợ gió thừa
Mảnh đất bao năm thành cỏ dại
Đâu là hạnh phúc hỡi ngày xưa

Hoàng Giao 23/11/2017

Chuyện xưa

Mình gọi em liền cất tiếng thưa
Bao lâu sửa túi kéo cho vừa
Chàng kêu bụng đói mâm bàn dọn
Thiếp dạ cơm hầu chén đủa đưa
Sớm tối chồng yêu nào thể cạn
Ngày đêm vợ mến có đâu thừa
Vòng tay sưởi ấm mùa đông lạnh
Dưới ánh trăng vàng kể chuyện xưa

Vancali 11.23.17

Nói Với Chồng

Ơi ! Chàng gọi mãi hổng thèm thưa
Thiếp phải làm sao dạ mới vừa?
Bớt lẻn ra đường ong bướm mộng
Thôi chuồn đến chợ của tiền đưa
Lòng em nghĩa nặng đâu hề thiếu
Bụng ả tình thâm chẳng có thừa
Hạt muối rau vườn cơm vẫn nóng
Xin mình cố giữ đẹp như xưa.

Hồng Vy 23-11-2017

HỌC PHẬT

Kiên nhẫn nghiền ngâm Pháp Đại Thừa
Vào thiền tĩnh tọa gọi không thưa
Bạc tiền muốn được … bao nhiêu đủ?
Chức tước mong lên … biết mấy vừa!
Lặng lẽ rèn tâm ghìm mã chạy
Âm thầm luyện chí giữ viên đưa
Canh khuya điểm hạt xua phiền não
Mõ tụng kinh trì xả hận xưa.

BXP 25.11.2017

buixuanphuong09
26-11-2017, 08:12 PM
Vẫn Chờ

Nào ai biết được mỗi em buồn?
Giữa buổi thu về gió lạnh tuôn
Bãi quạnh trăng tàn rơi cuối biển
Đồi hoang thác đổ vọng trên nguồn
Duyên tình mấy độ còn mong mãi
Kỷ niệm bao ngày cứ đợi luôn
Dẫu áng sương choàng vai rũ rượi
Niềm xưa vẫn chảy quyện theo luồn.

Hồng Vy 25-11-2017

ĐỪNG BUỒN

Chớ giữ trong tim những sự buồn
Nhịp đời hối hả vẫn trào tuôn
Tơ hồng gửi phận cần xem nẻo
Lá thắm trao duyên phải rõi nguồn
Khắc khoải niềm thương vương trí thế
Bồi hồi nỗi nhớ bận lòng luôn
Việc mình tự liệu đừng nghiêng ngả
Nắm vững trôn kim sợi chỉ luồn.

BXP 26.11.2017

buixuanphuong09
26-11-2017, 08:13 PM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

VÌ THỜI THẾ

Thân phàm khó tránh nỗi niềm yêu
Để giọt châu sa giữa nắng chiều
Sớm rạng nhìn sao hình lảo đảo
Đêm trường ngắm nguyệt bóng liêu xiêu
Bằng lăng gốc nọ còn thương lắm
Phượng vỹ đường kia vẫn nhớ nhiều
Lỡ dở duyên nhau nào phải hận
Vì thời bởi thế chẳng ai kiêu!

BXP 26.11.2017

vancali96
28-11-2017, 08:52 AM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

VÌ THỜI THẾ

Thân phàm khó tránh nỗi niềm yêu
Để giọt châu sa giữa nắng chiều
Sớm rạng nhìn sao hình lảo đảo
Đêm trường ngắm nguyệt bóng liêu xiêu
Bằng lăng gốc nọ còn thương lắm
Phượng vỹ đường kia vẫn nhớ nhiều
Lỡ dở duyên nhau nào phải hận
Vì thời bởi thế chẳng ai kiêu!

BXP 26.11.2017

Thiếu tình


Bao ngày chiếc bóng chẳng tình yêu
Muốn có vòng tay để được chiều
Hạ đỏ buồn thân sao mãi yếu
Thu vàng trách phận cứ hoài xiêu
Cam phần hiu quạnh niềm thương thiếu
Nhận cảnh cô đơn nỗi nhớ nhiều
Cửa Phật cầu may người giới thiệu
Cung đàn lảnh lót thỏa lòng kiêu

Vancali 11.27.17

Cám ơn huynh Thoại vì hôm qua nhá có khách nên ... hì hì .

buixuanphuong09
28-11-2017, 07:29 PM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

VÌ THỜI THẾ

Thân phàm khó tránh nỗi niềm yêu
Để giọt châu sa giữa nắng chiều
Sớm rạng nhìn sao hình lảo đảo
Đêm trường ngắm nguyệt bóng liêu xiêu
Bằng lăng gốc nọ còn thương lắm
Phượng vỹ đường kia vẫn nhớ nhiều
Lỡ dở duyên nhau nào phải hận
Vì thời bởi thế chẳng ai kiêu!

BXP 26.11.2017

Thiếu tình

Bao ngày chiếc bóng chẳng tình yêu
Muốn có vòng tay để được chiều
Hạ đỏ buồn thân sao mãi thiếu
Thu vàng trách phận cứ hoài xiêu
Cam phần hiu quạnh niềm thương thiếu
Nhận cảnh cô đơn nỗi nhớ nhiều
Cửa Phật cầu may người giới thiệu
Cung đàn lảnh lót thỏa lòng kiêu

Vancali 11.27.17

AN TỊNH

Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa yêu
Thu gom hạt tím áng mây chiều
Bâng khuâng trước ngõ ai hình hiện
Lặng lẽ bên đường kẻ bóng xiêu
Xả ái buông duyên phiền giảm thiểu
Gìn thương chốt phận hỉ thêm nhiều
Trì Kinh học Pháp thân an tịnh
“Cỏ rác thân mình” … hết sự kiêu!

BXP 28.11.2017

vancali96
29-11-2017, 08:18 AM
MỘT THỜI …

Giữ đất nào e viên đạn lạc
Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
Cuốc cày vững dạ còn sung sức
Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
Bất khuất đương đầu không hãi giặc
Kiên cường bám trụ phải kinh ta
Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

BXP 28.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẤT TRỜI MỘT GIẢI

Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
Làm thơ bởi đảo tình son sắt
Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
Biển lớn muôn đời non nước Việt
Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
Đất trời một giải luôn gìn giữ
Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

TXS 28/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Ủ DUYÊN

Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
Nghĩa chú cao như trời đại việt
Tình anh lớn tựa nước sông đà
Này cơm với thịt đưa bầy cháu
Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.

DCHL[/SIZE]

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Cánh nhạn trời xa

U tình hạ tiễn cung đàn lặn
Cám cảnh thu về chiếc lá sa
Biển hẹn ngờ đâu dòng lệ đã ...
Đồi mơ cứ ngỡ chữ duyên đà ...
Thuyền đi chốn ấy vui men rượu
Bến ở nơi này đếm bước ta
Cánh nhạn trời xa người có thấu
Hằng đêm nhớ bạn mắt thâm già

Vancali 11.28.17

Tran Xuan Sinh
29-11-2017, 10:22 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Ủ DUYÊN

Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
Nghĩa chú cao như trời đại việt
Tình anh lớn tựa nước sông đà
Này cơm với thịt đưa bầy cháu
Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.

DCHL


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Cánh nhạn trời xa

U tình hạ tiễn cung đàn lặn
Cám cảnh thu về chiếc lá sa
Biển hẹn ngờ đâu dòng lệ đã ...
Đồi mơ cứ ngỡ chữ duyên đà ...
Thuyền đi chốn ấy vui men rượu
Bến ở nơi này đếm bước ta
Cánh nhạn trời xa người có thấu
Hằng đêm nhớ bạn mắt thâm già.

Vancali 11.28.17


DUYÊN TÌNH MỘT THUỞ

Ngó ảnh cô nàng tươi sáng đẹp
Trông người dáng vẻ rõ kiêu sa
Làm thơ lắm bạn ưa đầy chữ
Kể chuyện nhiều anh thích mạnh đà
Ắt hẳn vui vầy toàn mạng ảo
Âu là thổn thức chỉ mình ta
Duyên tình một thuở như hoa nở
Chớ để tàn phai ngỡ tựa già./.

TXS 29/11/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
30-11-2017, 12:03 AM
CÁNH NHẠN TRỜI XA

U tình hạ tiễn cung đàn lặn
Cám cảnh thu về chiếc lá sa
Biển hẹn ngờ đâu dòng lệ đã ...
Đồi mơ cứ ngỡ chữ duyên đà ...
Thuyền đi chốn ấy vui men rượu
Bến ở nơi này đếm bước ta
Cánh nhạn trời xa người có thấu
Hằng đêm nhớ bạn mắt thâm già.

Vancali 11.28.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

DUYÊN TÌNH MỘT THUỞ

Ngó ảnh cô nàng tươi sáng đẹp
Trông người dáng vẻ rõ kiêu sa
Làm thơ lắm bạn ưa đầy chữ
Kể chuyện nhiều anh thích mạnh đà
Ắt hẳn vui vầy toàn mạng ảo
Âu là thổn thức chỉ mình ta
Duyên tình một thuở như hoa nở
Chớ để tàn phai ngỡ tựa già./.

TXS 29/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THÂN GIÀ

Khi đời mặn chát dòng châu nhỏ
Cũng số chua lè giọt lệ sa
Cứ ngỡ giao lưu cùng khổng tước
Nào hay gặp gỡ với kỳ đà
Hồn xưa buổi tối ê chề mộng
Lối vắng ban chiều ngán ngẩm ta
Kỷ niệm buồn vui dù thoáng chốc
Khơi trong gạn đục tấm thân già.

DCHL

vancali96
30-11-2017, 08:41 AM
Hôm nay em thấy trên mạng có bài thơ lọa xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui .

Mộng bát tiên

Việt Nam nổi cộm lão Bùi Hiền
Bắt chước ông Tề mộng bát tiên
Sáng tạo từ hay bày khắp chốn
Chế ra chữ lạ dạy ba miền
Người kêu tiến sĩ đầy ma quái
Kẻ gọi giáo sư lắm sự phiền
Tuổi sắp về hưu còn rững mỡ
Ai nhìn cũng bảo quá khùng điên

Tiếng Việt còn nước Việt còn

buixuanphuong09
30-11-2017, 08:16 PM
NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.

HỒNG THOẠI 29.11.17

Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17

DAY DỨT

Canh khuya day dứt nỗi đau buồn
Cội Tổ mong tìm … giọt lệ tuôn
Kiên nhẫn bao năm dò được gốc
Ngác ngơ một phút thấy xa nguồn
Việt Yên những tưởng còn lưu mãi
Tùng Ảnh đâu ngờ lại đổi luôn
Hệ phả so vào gây gợn chút
Gỡ sao đầu mối … sợi tơ luồn!

BXP 30.11.2017

hồng vy
01-12-2017, 03:39 AM
Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17

DAY DỨT

Canh khuya day dứt nỗi đau buồn
Cội Tổ mong tìm … giọt lệ tuôn
Kiên nhẫn bao năm dò được gốc
Ngác ngơ một phút thấy xa nguồn
Việt Yên những tưởng còn lưu mãi
Tùng Ảnh đâu ngờ lại đổi luôn
Hệ phả so vào gây gợn chút
Gỡ sao đầu mối … sợi tơ luồn!

BXP 30.11.2017

Thu Buồn

Mình em lặng ngóng mảnh thu buồn
Lạnh lẽo sương mờ khắp nẻo tuôn
Khẽ hỏi người đi còn nhớ cội
Thầm mong lá rụng vẫn thương nguồn
Trăng hờn gió cợt trời u mãi
Biển dỗi đêm tàn bến quạnh luôn
Ngõ vắng vườn hoang sầu tủi đọng
Bờ mi lệ chảy xót xa luồn.

Hồng Vy
30-11-2017

vancali96
01-12-2017, 08:17 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24232451_2067134270197686_5033093352994969114_n.jp g?oh=ce1a6b41d8793a0c78b4a1cb485ff4ae&oe=5A8C26C6

NGÀY VUI
( Họa vui )

Đến dự ngày vui của sếp Giao
Hàng trăm bạn hữu thỏa thuê chào
Nam thì nhộn nhịp vần thơ kháo
Nữ lại tưng bừng mẩu chuyện trao
Điệu hát bài ca say kiến tạo
Đồ ăn thức uống miễn tơ hào
Rồi khi mãn tiệc nghe người nhão
Đói lả âu sầu mặt bánh bao.
HỒNG THOẠI 30.11.17

Mừng sinh nhật

Sinh nhật tưng bừng của chế Giao
Bà con bằng hữu bắt tay chào
Thu Trang chiếc bánh liền thân tặng
Dạ cổ đôi gà vội mến trao
Hỏng đến vì Van còn bốn cắc
Không đi bởi Thoại có hai hào
Tiền đâu chúc bạn ngày thêm tuổi
Nỏ biết tiệc mừng chủ chịu bao ?

Vancali 11.30.17

buixuanphuong09
01-12-2017, 08:02 PM
Thu Buồn

Mình em lặng ngóng mảnh thu buồn
Lạnh lẽo sương mờ khắp nẻo tuôn
Khẽ hỏi người đi còn nhớ cội
Thầm mong lá rụng vẫn thương nguồn
Trăng hờn gió cợt trời u mãi
Biển dỗi đêm tàn bến quạnh luôn
Ngõ vắng vườn hoang sầu tủi đọng
Bờ mi lệ chảy xót xa luồn.

Hồng Vy 30-11-2017

ĐỪNG ĐỂ TUỘT!

Vì sao năm tháng hắt hiu buồn
Giọt lệ canh dài cứ chảy tuôn
Nỗi Ái tình sâu – thôi cất hộp
Niềm Ân nghĩa ngặng – hãy khơi nguồn
Nâng niu chí thiện tươi màu mãi
Gìn giữ tâm lành đẹp cội luôn
Hạnh phúc trong tay đừng để tuột
Phòng riêng ấm áp lạnh không luồn.

BXP 01.12.2017

vancali96
02-12-2017, 07:09 AM
https://s7.postimg.org/dfnx55263/loi-chuc-sinh-nhat-2.jpg


CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO

Sinh thần nhạc trỗi khúc hân hoan
Bạn hữu gần xa lại kết đoàn
Pháo nổ tưng bừng vui trướng gấm
Môi cười khúc khích rộn phòng loan
Trao lời chị biếu bì thư đỏ
Góp mặt thầy đưa nhẫn hột xoàn
Tuổi mới thăng hoa đời mở rộng
Bên lề cuộc sống những lo toan.

DCHL



TRỜI VẪN SÁNG

Hưu rồi bạc tóc vẫn ca hoan
Phấn khởi từng giây hội tập đoàn
Bảng lảng môi hồng vui với rượu
Ân cần tổ ấm thắm cùng loan
Bao giờ hết mộng làm cô Tấm
Khi ấy còn mơ được hạt xoàn
Có lẽ niềm tin trời mãi sáng
Sau này phúc lộc chẳng hề toan

Hoàng Giao
30/11/2017

Vui xum họp

Xum vầy bạn hữu tiệc liên hoan
Cả bọn đồng ca khúc họp đoàn
Không khí tưng bừng ly rượu cạn
Âm đàn rộn rã vết dầu loan
Người thì lấp lánh bên vòng thạch
Kẻ lại long lanh với nhẫn xoàn
Cái buổi về hưu nhiều sống động
Công thành danh toại chằng còn toan ...

Vancali 12.1.17

vancali96
02-12-2017, 09:45 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=289403#post289403)

KẾT DUYÊN

Làm thơ viết nhạc hồn tươi trẻ
Khóc nắng than mưa phận cỗi già
Chén rượu hương nồng trao gởi bác
Cây tình vị đắng để cho ta
Vài câu ngũ độ hình non nớt
Một khúc tam thanh dáng đẫy đà
Gõ tiếng kinh cầu đêm tĩnh lặng
Sư thầy vuốt nhẹ áo cà sa.

DCHL

CHƯA GIÀ

Tóc bạc da nhăn ừ đã cỗi
Hoa tươi thơ đẹp ấy chưa già
Diễn đàn họa xướng vui tình bạn
Com Nét sưu tìm thỏa dạ ta
Trí lẫn gân chùng còn đứng trụ
Tay run mắt lóa vẫn vươn đà
Nhạc lòng réo rắt gieo thầm lặng
Đâu để canh trường giọt lệ sa.

BXP 01.12.2017



HOÀI XUÂN

Thầy Lang gặp để chẳng còn lạ
Bác Phượng nhìn sao nỏ thấy già!
Nhộn nhịp diễn đàn vui quá hả?
Êm đềm hạnh phúc khoái ghê ta!
Giao lưu bạn hữu đời thong thả
Xướng họa văn chương trí đậm đà
Cuộc sống hoài xuân khi tuổi đã...
Quen rồi bỗng nghiện giống cần sa.
HỒNG THOẠI 02.12.17


Thiên hạ sự

Vì sao Hồng Thoại hoài lo xấu
Chỉ có Hoài Lang lại sợ già
" Thi Hữu " tiệc tùng không gọi bạn
" Diễn Đàn " đám giỗ chẳng mời ta
Bao người thích thú toa Minh Mạng
Lằm kẻ say sưa rượu Cự Đà
Giận lẫy đường thơ thèm xướng họa
Lên chùa mặc thử áo cà sa

Vancali 12.2.17

vancali96
02-12-2017, 10:14 PM
Hôm nay em thấy trên mạng có bài thơ lọa xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui .

Mộng bát tiên

Việt Nam nổi cộm lão Bùi Hiền
Bắt chước ông Tề mộng bát tiên
Sáng tạo từ hay bày khắp chốn
Chế ra chữ lạ dạy ba miền
Người kêu tiến sĩ đầy ma quái
Kẻ gọi giáo sư lắm sự phiền
Tuổi sắp về hưu còn rững mỡ
Ai nhìn cũng bảo quá khùng điên

Tiếng Việt còn nước Việt còn


Xin phép họa vui cùng thi hữu

Lạy trời

Khấn lạy trời cao xét lão Hiền
Ban ngày lại cứ mộng du tiên
Bày trò xàm xỡ tung cùng mạng
Đặt chuyện tào lao rải khắp miền
Để phải chuyên gia nhiều sợ hãi
Làm cho học giả lắm ưu phiền
Là người trí thức càng khiêm tốn
Lếu láo dạy đời ... một gã điên

Vancali 12.2.17

Dạ Cổ Hoài Lang
03-12-2017, 09:29 PM
CHƯA GIÀ

Tóc bạc da nhăn ừ đã cỗi
Hoa tươi thơ đẹp ấy chưa già
Diễn đàn họa xướng vui tình bạn
Com Nét sưu tìm thỏa dạ ta
Trí lẫn gân chùng còn đứng trụ
Tay run mắt lóa vẫn vươn đà
Nhạc lòng réo rắt gieo thầm lặng
Đâu để canh trường giọt lệ sa.

BXP 01.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HOÀI XUÂN

Thầy Lang gặp để chẳng còn lạ
Bác Phượng nhìn sao nỏ thấy già!
Nhộn nhịp diễn đàn vui quá hả?
Êm đềm hạnh phúc khoái ghê ta!
Giao lưu bạn hữu đời thong thả
Xướng họa văn chương trí đậm đà
Cuộc sống hoài xuân khi tuổi đã...
Quen rồi bỗng nghiện giống cần sa.
HỒNG THOẠI 02.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THIÊN HẠ SỰ

Vì sao Hồng Thoại hoài lo xấu
Chỉ có Hoài Lang lại sợ già
" Thi Hữu " tiệc tùng không gọi bạn
" Diễn Đàn " đám giỗ chẳng mời ta
Bao người thích thú toa Minh Mạng
Lằm kẻ say sưa rượu Cự Đà
Giận lẩy đường thơ thèm xướng họa
Lên chùa mặc thử áo cà sa

Vancali 12.2.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THIẾU HOA ĐÀ

Bên dòng suối nhỏ con chim đậu
Giữa khoảng rừng dày cánh nhạn sa
Nắng gọi hè sang tìm trái chín
Người ôm giọt nhớ ủ sương già
Cơm thì lắm sỏi ăn từng hột
Nước lại nhiều phèn húp mỗi ta
Vẫn biết đời nghèo nên chịu khổ
Ho lâu cũng tại thiếu Hoa Đà.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
03-12-2017, 09:40 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO

Sinh thần nhạc trỗi khúc hân hoan
Bạn hữu gần xa lại kết đoàn
Pháo nổ tưng bừng vui trướng gấm
Môi cười khúc khích rộn phòng loan
Trao lời chị biếu bì thư đỏ
Góp mặt thầy đưa nhẫn hột xoàn
Tuổi mới thăng hoa đời mở rộng
Bên lề cuộc sống những lo toan.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TRỜI VẪN SÁNG

Hưu rồi bạc tóc vẫn ca hoan
Phấn khởi từng giây hội tập đoàn
Bảng lảng môi hồng vui với rượu
Ân cần tổ ấm thắm cùng loan
Bao giờ hết mộng làm cô Tấm
Khi ấy còn mơ được hạt xoàn
Có lẽ niềm tin trời mãi sáng
Sau này phúc lộc chẳng hề toan

Hoàng Giao
30/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VUI XUM HỌP

Xum vầy bạn hữu tiệc liên hoan
Cả bọn đồng ca khúc họp đoàn
Không khí tưng bừng ly rượu cạn
Âm đàn rộn rã vết dầu loan
Người thì lấp lánh bên vòng thạch
Kẻ lại long lanh với nhẫn xoàn
Cái buổi về hưu nhiều sống động
Công thành danh toại chằng còn toan ...

Vancali 12.1.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VUI XƯỚNG HỌA

Sếp Thoại vào vai cụ trưởng đoàn
Nhìn thì rất giống Nguyễn Công Hoan
Văn chương mấy bộ dìu oanh yến
Bút mực đôi ngày vẽ phượng loan
Cũng thích nhà Giao nhiều chuối ngự
Và mê xóm Cổ lắm cam xoàn
Trăng rằm kết chặt duyên bằng hữu
Xướng họa tưng bừng chẳng tính toan.

DCHL

HỒNG THOẠI
04-12-2017, 11:39 AM
Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẽo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17



CHỚ...
( Họa hoán vận )

Chớ hãm mình trong cảnh ngộ buồn
Nghe đời ủ dột chán chường luôn
Ê chề nỗi khổ trưng đầy luống
Ảo não niềm đau khuấy đục nguồn
Để những tơ lòng ngao ngán cuộn
Cho dòng suối lệ bẽ bàng tuôn
Thờ ơ vẻ đẹp trời ban xuống
Chẳng nghĩ ngoài kia nhịp sống luồn.
HỒNG THOẠI 04.12.17

buixuanphuong09
04-12-2017, 07:32 PM
HOÀI XUÂN

Thầy Lang gặp để chẳng còn lạ
Bác Phượng nhìn sao nỏ thấy già!
Nhộn nhịp diễn đàn vui quá hả?
Êm đềm hạnh phúc khoái ghê ta!
Giao lưu bạn hữu đời thong thả
Xướng họa văn chương trí đậm đà
Cuộc sống hoài xuân khi tuổi đã...
Quen rồi bỗng nghiện giống cần sa.

HỒNG THOẠI 02.12.17

Thiên hạ sự

Vì sao Hồng Thoại hoài lo xấu
Chỉ có Hoài Lang lại sợ già
" Thi Hữu " tiệc tùng không gọi bạn
" Diễn Đàn " đám giỗ chẳng mời ta
Bao người thích thú toa Minh Mạng
Lằm kẻ say sưa rượu Cự Đà
Giận lẫy đường thơ thèm xướng họa
Lên chùa mặc thử áo cà sa

Vancali 12.2.17

THIẾU HOA ĐÀ

Bên dòng suối nhỏ con chim đậu
Giữa khoảng rừng dày cánh nhạn sa
Nắng gọi hè sang tìm trái chín
Người ôm giọt nhớ ủ sương già
Cơm thì lắm sỏi ăn từng hột
Nước lại nhiều phèn húp mỗi ta
Vẫn biết đời nghèo nên chịu khổ
Ho lâu cũng tại thiếu Hoa Đà.

DCHL

ĐẾN NAY ĐÀ …

Non cao bát ngát tầng mây phủ
Vực thẳm êm đềm tiếng suối sa
Cuốc hố ươm mầm xanh núi trọc
Tìm cây rõi loại đỏ rừng già
Bâng khuâng thuở ấy vui nhiều bạn
Khắc khoải bây giờ não một ta
Ảo vọng hoài mơ dan díu mãi
Chân run mắt lóa … đến nay đà …

BXP 04.12.2017

Tôi có việc riêng rất bận nhưng sẽ cố gắng mỗi ngày được một bài.

hồng vy
04-12-2017, 11:43 PM
CHỚ...
( Họa hoán vận )

Chớ hãm mình trong cảnh ngộ buồn
Nghe đời ủ dột chán chường luôn
Ê chề nỗi khổ trưng đầy luống
Ảo não niềm đau khuấy đục nguồn
Để những tơ lòng ngao ngán cuộn
Cho dòng suối lệ bẽ bàng tuôn
Thờ ơ vẻ đẹp trời ban xuống
Chẳng nghĩ ngoài kia nhịp sống luồn.
HỒNG THOẠI 04.12.17

Vẫn Buồn

Khẽ nhủ lòng ơi ! chớ vọng buồn
Sao dòng lệ vẫn chẳng ngừng tuôn
Nhiều hôm dạ gởi ngang đầu núi
Lắm buổi hồn treo tận giữa nguồn
Mặc gió sương mờ buông phủ mãi
Hay trời tuyết lạnh đổ tràn luôn
Mà đêm cứ dệt ân tình cũ
Dẫu mộng hoài ngăn cách trở luồn.

Hồng Vy
04-12-2017

vancali96
05-12-2017, 08:15 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24301174_2069965013247945_1607432866411182260_n.jp g?oh=001299540a089a598ba144110a057879&oe=5A9BA671


VIỆC LỚN

Một tháng mà nên việc lớn rồi
Công trình lăng mộ mẹ cha tôi
Hai dòng hòe quế nguyền xây dựng
Một cỗi thung huyên khởi tạo bồi
Dưỡng dục ân dày theo đạo giữ
Sinh thành nghĩa trọng nhớ nguồn khơi
Làm con trước phải lo đền đáp
Phát nguyện từ tâm khó diễn lời./.

TXS 04/12/2017

Đạo con

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẫm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời

Vancali 12.4.17

Tran Xuan Sinh
05-12-2017, 10:38 AM
Đạo con

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẩm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời.

Vancali 12.4.17


NIỀM TIN

Cảm tạ nàng Van đã họa rồi
Lại còn chia sẻ nỗi lòng tôi
Tình thân bạn hữu cùng vun xới
Nghĩa trọng bà con phải đắp bồi
Dẫu biết đường xa nhờ gió biển
Nhưng mà đạo cả vượt trùng khơi
Về quê vẫn nhớ vào trang ảo
Gửi gắm niềm tin trải mọi lời./.

TXS 05/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
05-12-2017, 11:48 PM
VIỆC LỚN

Một tháng mà nên việc lớn rồi
Công trình lăng mộ mẹ cha tôi
Hai dòng hòe quế nguyền xây dựng
Một cỗi thung huyên khởi tạo bồi
Dưỡng dục ân dày theo đạo giữ
Sinh thành nghĩa trọng nhớ nguồn khơi
Làm con trước phải lo đền đáp
Phát nguyện từ tâm khó diễn lời./.

TXS 04/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẠO CON

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẩm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời.

Vancali 12.4.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NIỀM TIN

Cảm tạ nàng Van đã họa rồi
Lại còn chia sẻ nỗi lòng tôi
Tình thân bạn hữu cùng vun xới
Nghĩa trọng bà con phải đắp bồi
Dẫu biết đường xa nhờ gió biển
Nhưng mà đạo cả vượt trùng khơi
Về quê vẫn nhớ vào trang ảo
Gửi gắm niềm tin trải mọi lời./.

TXS 05/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHỮ HIẾU VUÔNG TRÒN

Mừng thay những việc lớn xong rồi
Đạo nghĩa vuông tròn bạn chúng tôi
Nhớ mẹ tường kia hồ đã đắp
Thương cha vách nọ chỉ đang bồi
Con trồng quýt bưởi mùi thơm dậy
Cháu ngắm cam xoài vị ngọt khơi
Cúc dục ân thâm Đông Hải đại *
Ngàn năm sử sách mãi vang lời.

DCHL

Cúc dục ân thâm Đông Hải đại
Sinh thành nghĩa trọng Thái Sơn cao.

vancali96
06-12-2017, 08:24 AM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017


Nhạt môi

Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi

Vancali 12.5.17

vancali96
06-12-2017, 10:22 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẠO CON

Lòng yên lăng mộ đã xây rồi
Nhớ đấng sinh thành dưỡng dục tôi
Dạy dỗ bao ngày tri thức đắp
Cưu mang chín tháng xác thân bồi
Ơn cha dẫn lối băng rừng thẩm
Nghĩa mẹ đưa đường vượt biển khơi
Chữ hiếu chưa tròn câu vĩnh biệt
Nén hương vái lạy ... lệ thay lời.

Vancali 12.4.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NIỀM TIN

Cảm tạ nàng Van đã họa rồi
Lại còn chia sẻ nỗi lòng tôi
Tình thân bạn hữu cùng vun xới
Nghĩa trọng bà con phải đắp bồi
Dẫu biết đường xa nhờ gió biển
Nhưng mà đạo cả vượt trùng khơi
Về quê vẫn nhớ vào trang ảo
Gửi gắm niềm tin trải mọi lời./.

TXS 05/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHỮ HIẾU VUÔNG TRÒN

Mừng thay những việc lớn xong rồi
Đạo nghĩa vuông tròn bạn chúng tôi
Nhớ mẹ tường kia hồ đã đắp
Thương cha vách nọ chỉ đang bồi
Con trồng quýt bưởi mùi thơm dậy
Cháu ngắm cam xoài vị ngọt khơi
Cúc dục ân thâm Đông Hải đại *
Ngàn năm sử sách mãi vang lời.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Gương lành

Từ lâu ngưỡng mộ bác Sinh rồi
Đức hạnh của thầy cảm phục tôi
Luận toán " đạo hàm " câu giải đáp
Hành văn chữ nghĩa ý vun bồi
Đầu xanh giáo chức dìu con trẻ
Tuổi hạc thơ đường lộng gió khơi
Hiếu đạo gương lành cho hậu thế
Về hưu bạn hữu mến thương lời

Vancali 12.5.17

Tran Xuan Sinh
06-12-2017, 03:00 PM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017


Nhạt môi

Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi

Vancali 12.5.17

CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
06-12-2017, 10:21 PM
Gương lành

Từ lâu ngưỡng mộ bác Sinh rồi
Đức hạnh của thầy cảm phục tôi
Luận toán " đạo hàm " câu giải đáp
Hành văn chữ nghĩa ý vun bồi
Đầu xanh giáo chức dìu con trẻ
Tuổi hạc thơ đường lộng gió khơi
Hiếu đạo gương lành cho hậu thế
Về hưu bạn hữu mến thương lời

Vancali 12.5.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÃ MẾN RỒI

Dạ Cổ từ lâu đã mến rồi
Tình đầy nghĩa nặng bác Sinh tôi
Đường thi một áng vừa tâm mở
Lục bát vài chương cũng trí bồi
Cánh hạc đè mây khi lướt gió
Con thuyền cưỡi sóng buổi ra khơi
Hương xuân ấp ủ trong chiều muộn
Bạn hữu mừng vui cảm kích lời.

DCHL

vancali96
07-12-2017, 08:19 AM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017


Nhạt môi

Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi

Vancali 12.5.17

CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017

Thế thôi

Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
Mong làn núi thẩm thời gian cạn
Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi

Vancali 12.6.17

Dạ Cổ Hoài Lang
07-12-2017, 08:14 PM
DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGƯỠNG MỘ GIÓ

Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
Van Cà tủi tiếc một mình trôi
Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
Gió Bụi phen này lên trưởng lão
Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

Như Quỳnh

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THẾ THÔI

Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
Mong làn núi thẩm thời gian cạn
Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi

Vancali 12.6.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGŨ ĐỘ CHUA

Ngũ độ chua lè phải vứt thôi
Nào như Gió Bụi đã quen rồi
Anh thường giữa chợ dùng cơm tấm
Lão chỉ trong nhà gặm bánh trôi
Những đóa tầm xuân vừa trổ nụ
Từng cây nguyệt quế cũng vươn chồi
Ôm đàn một khúc sầu thương gảy
Kể nỗi vui buồn nhạt mắt môi.

DCHL

vancali96
07-12-2017, 08:27 PM
THIẾU HOA ĐÀ

Bên dòng suối nhỏ con chim đậu
Giữa khoảng rừng dày cánh nhạn sa
Nắng gọi hè sang tìm trái chín
Người ôm giọt nhớ ủ sương già
Cơm thì lắm sỏi ăn từng hột
Nước lại nhiều phèn húp mỗi ta
Vẫn biết đời nghèo nên chịu khổ
Ho lâu cũng tại thiếu Hoa Đà.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐẾN NAY ĐÀ …

Non cao bát ngát tầng mây phủ
Vực thẳm êm đềm tiếng suối sa
Cuốc hố ươm mầm xanh núi trọc
Tìm cây rõi loại đỏ rừng già
Bâng khuâng thuở ấy vui nhiều bạn
Khắc khoải bây giờ não một ta
Ảo vọng hoài mơ dan díu mãi
Chân run mắt lóa … đến nay đà …

[COLOR=blue]BXP 04.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Ngày hưu

Được tiếng hiền lành xa thuốc phiện
Là người phúc hậu tránh cần sa
Đầu xanh phấn đấu hăng khi trẻ
Vóc hạc thảnh thơi khỏe lúc già
Bảy chữ ong đùa vui ý bạn
Năm vần bướm lượn thỏa lòng ta
Ngày hưu xướng họa trò tiêu khiển
Thể dục thường xuyên tránh đẫy đà

Vancali 12.7.17

vancali96
07-12-2017, 09:47 PM
http://media.abartazeha.com/photos/animation-pictures8-e11.gif

Vẫn Nhớ

Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

Hồng Vy
07-12-2017

Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17

Cám ơn Huynh Hồng Thoại sửa lỗi chính tả còn cho thêm từ

hồng vy
08-12-2017, 03:30 AM
XỦ QUẺ

Bởi nữ hoài ôm mấy chuyện buồn
Tâm đành hứng chịu não nề luôn
Cần đưa kỉ niệm rời xa cuống
Phải vẽ tình lang tách biệt nguồn
Lặng lẽ thời gian rồi đảo cuốn
Êm đềm cuộc sống chẳng ngừng tuôn
Vui điều hỷ cát dù hơi muộn
Thỏa mãn về sau hạnh phúc luồn.
HỒNG THOẠI 07.12.17

Quẻ Buồn

Ngẫm quẻ người đưa lại thấy buồn
Duyên phần đổ vỡ dạ sầu tuôn
Đường tơ lão Thoại se nhầm luống
Ngõ mộng thầy Sinh trỏ sái nguồn
Bác Phượng ngày vui dò hỏi mãi
Vân Cà tháng đẹp dõi chờ luôn
Vì đâu phận số nhiều nông nổi
Chỉ mỗi mình em mắt lệ luồn.

Hồng Vy
07-12-2017

Tran Xuan Sinh
08-12-2017, 07:50 AM
Gương lành

Từ lâu ngưỡng mộ bác Sinh rồi
Đức hạnh của thầy cảm phục tôi
Luận toán "đạo hàm" câu giải đáp
Hành văn chữ nghĩa ý vun bồi
Đầu xanh giáo chức dìu con trẻ
Tuổi hạc thơ đường lộng gió khơi
Hiếu đạo gương lành cho hậu thế
Về hưu bạn hữu mến thương lời

Vancali 12.5.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÃ MẾN RỒI

Dạ Cổ từ lâu đã mến rồi
Tình đầy nghĩa nặng bác Sinh tôi
Đường thi một áng vừa tâm mở
Lục bát vài chương cũng trí bồi
Cánh hạc đè mây khi lướt gió
Con thuyền cưỡi sóng buổi ra khơi
Hương xuân ấp ủ trong chiều muộn
Bạn hữu mừng vui cảm kích lời.

DCHL

VUI MỪNG

Việc lớn giờ đây đã tạm rồi
Vui mừng các bạn hiểu cùng tôi
May vì vốn đủ không nhờ cậy
Sướng bởi tiền dư chẳng mượn bồi
Lặng lẽ làm xong mồ mả đẹp
Âm thầm trả hết nợ nần khơi
Ơn trời khỏe mạnh ngày hai bữa
Chủ thợ chè tươi rượu góp lời./.

TXS 08/12/2017

hoanggiao
08-12-2017, 06:01 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=288869&viewfull=1#post288869



KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17


3. BIẾT VẬY

Bỗng phải chia lìa mới thấy yêu
Ngày qua cũng rõ được cưng chiều
Vì quen phở chợ thương người bán
Bởi chán cơm nhà để bếp xiêu
Vẫn bảo rằng anh lam lũ quá
Còn than tại thiếp vẩn vơ nhiều
Thôi rồi cách biệt từ đây nhé
Biết vậy tu lòng quyết khỏi kiêu

Hoàng Giao
8/12/2017

Lệ Hà
08-12-2017, 08:19 PM
Họa thơ Vancali:

VẦNG TRĂNG MÁT TỎA

Tâm hồn lạ lẫm đến mùa yêu
Khấp khởi lời trao gợn những chiều
Nghĩa bạn êm đềm thân trúc ngả
Thơ tình lả lướt cội bàng xiêu
Âm thầm cảnh ghẹo người mơ lắm
Lặng lẽ nguồn khơi biển khát nhiều
Mát tỏa vầng trăng lòng nhẹ nhõm
Ân cần góp nhặt nỡ nào kiêu.

Lệ Hà
8/12/2017

KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

Ngan Hoa
08-12-2017, 08:51 PM
Họa thơ Vancali:

LẠC LÕNG BÊN ĐỜI

Nẻo trúc bao ngày lặng lẽ yêu
Bình minh ủ rũ tới sương chiều
Êm đềm bếp lửa kề vai ghẹo
Thổn thức trăng ngàn dựa nhãn xiêu
Mãi nhớ triền miên lời thả gọn
Hằng thương phấn khởi chữ gom nhiều
Lạc lõng bên đời trông đến buổi
Hỏi thác sông ghềnh nũng nịu kiêu.

Ngàn Hoa
8.12.2017

KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

Gió Bụi
09-12-2017, 01:31 AM
NGƯỠNG MỘ GIÓ

Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
Van Cà tủi tiếc một mình trôi
Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
Gió Bụi phen này lên trưởng lão
Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

Như Quỳnh

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THẾ THÔI

Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
Mong làn núi thẩm thời gian cạn
Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi

Vancali 12.6.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGŨ ĐỘ CHUA

Ngũ độ chua lè phải vứt thôi
Nào như Gió Bụi đã quen rồi
Anh thường giữa chợ dùng cơm tấm
Lão chỉ trong nhà gặm bánh trôi
Những đóa tầm xuân vừa trổ nụ
Từng cây nguyệt quế cũng vươn chồi
Ôm đàn một khúc sầu thương gảy
Kể nỗi vui buồn nhạt mắt môi.

DCHL




https://i.imgur.com/JmQUB6Q.jpg

ĐỐI HỌA

Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
Trải ý cho tình đơm những nụ
Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

Gió Bụi
12082017

Huy Thanh
09-12-2017, 05:58 AM
Họa bài KỶ NIỆM XƯA của Tg Vancali:


06- XUÂN HỒNG THẮM NỤ

Xuân hồng thắm nụ trỗi niềm yêu
Cứ ngỡ thùy dương biển động chiều
Gió đã vào sân ngào ngạt thả
Mây còn đến bãi nhẹ nhàng xiêu
Ân tình trải ý hoài mơ trọn
Kỉ niệm lồng hương mãi đến nhiều
Ngõ tỏa thềm trao cành nguyệt quế
Anh thề sẽ chẳng nói lời kiêu.

Huy Thanh
08/12/2017

HỒNG THOẠI
09-12-2017, 12:42 PM
http://media.abartazeha.com/photos/animation-pictures8-e11.gif

Vẫn Nhớ

Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

Hồng Vy
07-12-2017

Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17


ƠN GIỜI
( Họa vui )

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17

Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2017, 08:00 PM
NGÀY HƯU

Được tiếng hiền lành xa thuốc phiện
Là người phúc hậu tránh cần sa
Đầu xanh phấn đấu hăng khi trẻ
Vóc hạc thảnh thơi khỏe lúc già
Bảy chữ ong đùa vui ý bạn
Năm vần bướm lượn thỏa lòng ta
Ngày hưu xướng họa trò tiêu khiển
Thể dục thường xuyên tránh đẫy đà

Vancali 12.7.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TỰ CƯỜI MÌNH

Công danh tốt đẹp nghìn năm chửa
Sức khỏe tàn phai vạn kiếp đà
Nếu bát cơm đầy thương cảnh vợ
Thì đồng bạc thiếu tủi hồn ta
Im lìm núi thẳm như cây úa
Lặng lẽ rừng sâu giống khỉ già
Nếm đủ ghen hờn trong tĩnh lặng
Canh trường cũng lắm giọt châu sa.

DCHL

* Bộ vận này tôi thấy quý thi hữu đã cùng tôi xướng họa khá nhiều nên tôi xin phép được dừng lại không họa nữa để bắt đầu thực hiện quy ước do tôi tự đặt cho mình : chỉ họa tối đa 3 bài cho một bài xướng bất kì.

* Hôm nay là tối thứ 7 , chúc mọi người một buổi tối an lành , vui vẻ , ý thơ dào dạt.

* Thân ái !

vancali96
09-12-2017, 10:19 PM
https://s18.postimg.org/rma5j4r5l/000000t6r5555.jpg

Tình sử

Thệ ước hôm nào lại vỡ đôi
Vào thu lá phủ kín trên đồi
Con tim rạn nức đành cam nhận
Giấc mộng tan tành phải chịu thôi
Chốn cũ thời gian người chối bỏ
Đường xưa kỷ niệm bạn quên rồi
Lần trang lưu bút ôn tình sử
Dưới ánh trăng vàng một bóng tôi

Vancali 12.9.17

nhuquynh
10-12-2017, 12:42 AM
https://s18.postimg.org/rma5j4r5l/000000t6r5555.jpg

Tình sử

Thệ ước hôm nào lại vỡ đôi
Vào thu lá phủ kín trên đồi
Con tim rạn nức đành cam nhận
Giấc mộng tan tành phải chịu thôi
Chốn cũ thời gian người chối bỏ
Đường xưa kỷ niệm bạn quên rồi
Lần trang lưu bút ôn tình sử
Dưới ánh trăng vàng một bóng tôi

Vancali 12.9.17


ĐÀNH QUÊN

Đâu ngờ hạnh phúc phải lìa đôi
Vỡ trọn niềm tin sánh biển đồi
Để nhạt thu vàng trong lẽ dứt
Thêm nhiều tuyết lạnh giữa trời thôi
Mây dù trở lại mùa buông mãi
Nắng dẫu về qua lệ chảy rồi
Cảm sẽ vương sầu đau đáu dạ
Quên dần kỉ niệm cũng rời tôi

Như Quỳnh

Tran Xuan Sinh
10-12-2017, 06:58 AM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

8. MỘT THỜI YÊU

Lâu rồi đã thấy được nàng yêu
Cảm động cầm tay hứa sẽ chiều
Nghĩ trộm mai ngày không vất vả
Mong thầm hiện tại chẳng liêu xiêu
Nào hay bởi dại tiền chưa đủ
Cũng biết vì si bạc chửa nhiều
Kẻ ở người đi về mỗi ngả
Đau lòng hẫng hụt có gì kiêu./.

TXS 10/12/2017

vancali96
10-12-2017, 07:24 AM
https://s18.postimg.org/rma5j4r5l/000000t6r5555.jpg

Tình sử

Thệ ước hôm nào lại vỡ đôi
Vào thu lá phủ kín trên đồi
Con tim rạn nức đành cam nhận
Giấc mộng tan tành phải chịu thôi
Chốn cũ thời gian người chối bỏ
Đường xưa kỷ niệm bạn quên rồi
Lần trang lưu bút ôn tình sử
Dưới ánh trăng vàng một bóng tôi

Vancali 12.9.17


ĐÀNH QUÊN

Đâu ngờ hạnh phúc phải lìa đôi
Vỡ trọn niềm tin sánh biển đồi
Để nhạt thu vàng trong lẽ dứt
Thêm nhiều tuyết lạnh giữa trời thôi
Mây dù trở lại mùa buông mãi
Nắng dẫu về qua lệ chảy rồi
Cảm sẽ vương sầu đau đáu dạ
Quên dần kỉ niệm cũng rời tôi

Như Quỳnh


Mộng vỡ

Cứ ngỡ mai này mãi có đôi
Cùng nhau ước hẹn ở lưng đồi
Vì ham phú quí nàng ưng chịu
Bởi chuộng sang giàu bậu muốn thôi
Xóa bỏ thề xưa đành phải đến
Quên luôn chuyện cũ cũng qua rồi
Thạch sùng chắt lưỡi buồn duyên phận
Nức nở đêm trường vỡ mộng tôi

Vancali 12.9.17

nhuquynh
10-12-2017, 07:48 AM
https://s18.postimg.org/rma5j4r5l/000000t6r5555.jpg

Tình sử

Thệ ước hôm nào lại vỡ đôi
Vào thu lá phủ kín trên đồi
Con tim rạn nức đành cam nhận
Giấc mộng tan tành phải chịu thôi
Chốn cũ thời gian người chối bỏ
Đường xưa kỷ niệm bạn quên rồi
Lần trang lưu bút ôn tình sử
Dưới ánh trăng vàng một bóng tôi

Vancali 12.9.17


ĐÀNH QUÊN

Đâu ngờ hạnh phúc phải lìa đôi
Vỡ trọn niềm tin sánh biển đồi
Để nhạt thu vàng trong lẽ dứt
Thêm nhiều tuyết lạnh giữa trời thôi
Mây dù trở lại mùa buông mãi
Nắng dẫu về qua lệ chảy rồi
Cảm sẽ vương sầu đau đáu dạ
Quên dần kỉ niệm cũng rời tôi

Như Quỳnh


Mộng vỡ

Cứ ngỡ mai này mãi có đôi
Cùng nhau ước hẹn ở lưng đồi
Vì ham phú quí nàng ưng chịu
Bởi chuộng sang giàu bậu muốn thôi
Xóa bỏ thề xưa đành phải đến
Quên luôn chuyện cũ cũng qua rồi
Thạch sùng chắt lưỡi buồn duyên phận
Nức nở đêm trường vỡ mộng tôi

Vancali 12.9.17



CHỚ

Có lẽ hai mình chẳng được đôi
Đời xui khiến vỡ mộng mơ đồi
Xuân này gói lại mùa xưa bỏ
Buổi đấy quăng vào mộ cũ thôi
Cảm đến đau sầu thêm lệ nữa
Đành xa khổ lụy chuốc tâm rồi
Ân tình kỉ niệm hoài trôi nhé
Chớ mở cung buồn não nuột tôi

Như Quỳnh

hồng vy
10-12-2017, 01:57 PM
http://media.abartazeha.com/photos/animation-pictures8-e11.gif

Vẫn Nhớ

Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

Hồng Vy
07-12-2017

Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17


ƠN GIỜI
( Họa vui )

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17


Tủi

Đơn ngồi bến lạnh dõi đàng tây
Nỗi nhớ trào dâng lệ chảy đầy
Quạnh quẽ chàng trôi về biển ấy
Tiêu điều thiếp ở lại bờ đây
Buồn thân lắm bận mềm tay vẫy
Dỗi phận nhiều hôm đỏ mắt vầy
Nghĩa mất tình xa lòng tủi dậy
Đâu là một thuở hứa cùng xây.

Hồng Vy
10-12-2017

hoanggiao
10-12-2017, 10:05 PM
Vẫn Nhớ

Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

Hồng Vy
07-12-2017
----------

Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17
--------------

ƠN GIỜI
( Họa vui )

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17
----------

Tủi

Đơn ngồi bến lạnh dõi đàng tây
Nỗi nhớ trào dâng lệ chảy đầy
Quạnh quẽ chàng trôi về biển ấy
Tiêu điều thiếp ở lại bờ đây
Buồn thân lắm bận mềm tay vẫy
Dỗi phận nhiều hôm đỏ mắt vầy
Nghĩa mất tình xa lòng tủi dậy
Đâu là một thuở hứa cùng xây.

Hồng Vy
10-12-2017


TRỜI TÂY

Lên đường dặm bước đến trời tây
Cuộc sống tha phương mộng chất đầy
Có thể vui nhiều hoan hỉ đấy
Nhưng mà phiêu lắm rõ ràng đây
Giàu sang những buổi tình theo vẫy
Cực khổ bao phen phận trách vầy
Vẫn biết vì đâu đời phải vậy
Thăng trầm dốc sức bộn bề xây

Hoàng Giao
10/12/2017

vancali96
10-12-2017, 10:52 PM
https://s18.postimg.org/rma5j4r5l/000000t6r5555.jpg

Tình sử

Thệ ước hôm nào lại vỡ đôi
Vào thu lá phủ kín trên đồi
Con tim rạn nức đành cam nhận
Giấc mộng tan tành phải chịu thôi
Chốn cũ thời gian người chối bỏ
Đường xưa kỷ niệm bạn quên rồi
Lần trang lưu bút ôn tình sử
Dưới ánh trăng vàng một bóng tôi

Vancali 12.9.17


ĐÀNH QUÊN

Đâu ngờ hạnh phúc phải lìa đôi
Vỡ trọn niềm tin sánh biển đồi
Để nhạt thu vàng trong lẽ dứt
Thêm nhiều tuyết lạnh giữa trời thôi
Mây dù trở lại mùa buông mãi
Nắng dẫu về qua lệ chảy rồi
Cảm sẽ vương sầu đau đáu dạ
Quên dần kỉ niệm cũng rời tôi

Như Quỳnh


Mộng vỡ

Cứ ngỡ mai này mãi có đôi
Cùng nhau ước hẹn ở lưng đồi
Vì ham phú quí nàng ưng chịu
Bởi chuộng sang giàu bậu muốn thôi
Xóa bỏ thề xưa đành phải đến
Quên luôn chuyện cũ cũng qua rồi
Thạch sùng chắt lưỡi buồn duyên phận
Nức nở đêm trường vỡ mộng tôi

Vancali 12.9.17



CHỚ

Có lẽ hai mình chẳng được đôi
Đời xui khiến vỡ mộng mơ đồi
Xuân này gói lại mùa xưa bỏ
Buổi đấy quăng vào mộ cũ thôi
Cảm đến đau sầu thêm lệ nữa
Đành xa khổ lụy chuốc tâm rồi
Ân tình kỉ niệm hoài trôi nhé
Chớ mở cung buồn não nuột tôi

Như Quỳnh



Chuyện của tôi !

Kiệu đỏ mơ thầm được sánh đôi
Hồng hoa mến tặng ở chân đồi
Bao nhiêu thệ ước làm sao chối
Là bấy ân tình khó thể thôi
Cũng bởi kim tiền thu hút quá
Đành cho gót ngọc cách xa rồi
Còn đâu kỷ niệm người yêu dấu
Lưu bút thương hoài ... chuyện của tôi

Vancali 12.10.17

nhuquynh
11-12-2017, 09:55 AM
Chuyện của tôi !

Kiệu đỏ mơ thầm được sánh đôi
Hồng hoa mến tặng ở chân đồi
Bao nhiêu thệ ước làm sao chối
Là bấy ân tình khó thể thôi
Cũng bởi kim tiền thu hút quá
Đành cho gót ngọc cách xa rồi
Còn đâu kỷ niệm người yêu dấu
Lưu bút thương hoài ... chuyện của tôi

Vancali 12.10.17


VẪN HIỂU

Vẫn hiểu ta mình khó hợp đôi
Vì đâu cách trở vạn nương đồi
Lòng đau đáu nghĩ tình nên biệt
Dạ sắt se buồn nghĩa phải thôi
Nuốt lệ tinh thần đang nhão chảy
Nhờ thơ cuộc sống đã yên rồi
Đường hai lối rẽ đành buông bỏ
Tiễn bước xưa tìm mộng ở tôi

Như Quỳnh

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2017, 09:53 PM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

8. MỘT THỜI YÊU

Lâu rồi đã thấy được nàng yêu
Cảm động cầm tay hứa sẽ chiều
Nghĩ trộm mai ngày không vất vả
Mong thầm hiện tại chẳng liêu xiêu
Nào hay bởi dại tiền chưa đủ
Cũng biết vì si bạc chửa nhiều
Kẻ ở người đi về mỗi ngả
Đau lòng hẫng hụt có gì kiêu./.

TXS 10/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHẲNG LÀM KIÊU

Bên đời vất vả nhạt màu yêu
Cõng nắng dầm mưa sớm lại chiều
Số kiếp phong trần thương cột đổ
Duyên tình lãng tử khóc nhà xiêu
Buồn phiền cũng tại đồng lương ít
Khổ sở là do món nợ nhiều
Lết xác nay về ăn của vợ
Cơm thường gạo mốc chẳng làm kiêu.

DCHL

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-12-2017, 10:14 PM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17




http://4.bp.blogspot.com/-Rr8-Q_ePs8s/TuuDJAQMWdI/AAAAAAAABP8/YS_v88xc8IA/s1600/securedownload.jpg


MÃI YÊU THƠ


Trăng huyền lặng lẽ nhắc lòng yêu
Bỗng tiếc tình quên cả vạn chiều
Gió lạnh đưa về hoa cũng lả
Cung trầm thả xuống nhạc dần xiêu
Khơi vần thử ý câu liền gọn
Mở điệu hòa âm tiếng đã nhiều
Mái nhẹ khua dòng vui nẻo cũ
Thi Thần dẫu vậy chẳng hề kiêu!


KIỀN ĐỨC - 11/12/17

Tran Xuan Sinh
12-12-2017, 07:29 AM
Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17

ƠN GIỜI
(vui)

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17


TRỜI TÂY

Lên đường dặm bước đến trời tây
Cuộc sống tha phương mộng chất đầy
Có thể vui nhiều hoan hỉ đấy
Nhưng mà phiêu lắm rõ ràng đây
Giàu sang những buổi tình theo vẫy
Cực khổ bao phen phận trách vầy
Vẫn biết vì đâu đời phải vậy
Thăng trầm dốc sức bộn bề xây

Hoàng Giao
10/12/2017

CŨNG ĐỊNH …

Cũng định đi làm ở đất Tây
Tìm cô mũi đẹp dáng thân đầy
Hôn thành hữu xạ tiền trao đấy
Lễ cưới tân thời bạc thỏa đây
Dẫu bận lo nhiều không ngủ ngáy
Mà hay nghĩ ít lại vui vầy
Bây giờ sức đã còn chi mấy
Bữa tiệc chưa thèm huống bảo xây./.

TXS 11/12/2017

vancali96
12-12-2017, 08:20 AM
Chuyện của tôi !

Kiệu đỏ mơ thầm được sánh đôi
Hồng hoa mến tặng ở chân đồi
Bao nhiêu thệ ước làm sao chối
Là bấy ân tình khó thể thôi
Cũng bởi kim tiền thu hút quá
Đành cho gót ngọc cách xa rồi
Còn đâu kỷ niệm người yêu dấu
Lưu bút thương hoài ... chuyện của tôi

Vancali 12.10.17

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

VẪN HIỂU

Vẫn hiểu ta mình khó hợp đôi
Vì đâu cách trở vạn nương đồi
Lòng đau đáu nghĩ tình nên biệt
Dạ sắt se buồn nghĩa phải thôi
Nuốt lệ tinh thần đang nhão chảy
Nhờ thơ cuộc sống đã yên rồi
Đường hai lối rẽ đành buông bỏ
Tiễn bước xưa tìm mộng ở tôi

Như Quỳnh

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif
Chuyện lòng tôi !

Mong rằng hai đứa sẽ thành đôi
Thệ ước trăm năm chứng có đồi
Đất nước điêu linh đành tạm biệt
Duyên tình ngăn cách phải xa thôi
Thuyền đi dạo ấy u sầu lắm
Bến ở giờ đây lạnh giá rồi
Đã mấy mùa xuân buồn viễn xứ
Ai người thấu hiểu chuyện lòng tôi !

Vancali 122.11.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-12-2017, 08:52 AM
Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17

ƠN GIỜI
(vui)

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17


TRỜI TÂY

Lên đường dặm bước đến trời tây
Cuộc sống tha phương mộng chất đầy
Có thể vui nhiều hoan hỉ đấy
Nhưng mà phiêu lắm rõ ràng đây
Giàu sang những buổi tình theo vẫy
Cực khổ bao phen phận trách vầy
Vẫn biết vì đâu đời phải vậy
Thăng trầm dốc sức bộn bề xây

Hoàng Giao
10/12/2017
CŨNG ĐỊNH …

Cũng định đi làm ở đất Tây
Tìm cô mũi đẹp dáng thân đầy
Hôn thành hữu xạ tiền trao đấy
Lễ cưới tân thời bạc thỏa đây
Dẫu bận lo nhiều không ngủ ngáy
Mà hay nghĩ ít lại vui vầy
Bây giờ sức đã còn chi mấy
Bữa tiệc chưa thèm huống bảo xây./.

TXS 11/12/2017


NGHĨ LUNG TUNG


Thân còm mệt mỏi muốn thành Tây
Thuốc sữa tiền nong thật đủ đầy
Cứ gọi âu là đâu ở đấy
Chưa đòi ắt hẳn đó gần đây
Niềm đau nỗi khổ không hề vấy
Nỗi bực điều lo chẳng sợ vầy
Bỗng thấy Trời đâm bèn tỉnh dậy
Gian chuồng mới đổ vội vàng xây.


KIỀN ĐỨC - 12/12/17

nhuquynh
12-12-2017, 02:28 PM
Chuyện của tôi !

Kiệu đỏ mơ thầm được sánh đôi
Hồng hoa mến tặng ở chân đồi
Bao nhiêu thệ ước làm sao chối
Là bấy ân tình khó thể thôi
Cũng bởi kim tiền thu hút quá
Đành cho gót ngọc cách xa rồi
Còn đâu kỷ niệm người yêu dấu
Lưu bút thương hoài ... chuyện của tôi

Vancali 12.10.17

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

VẪN HIỂU

Vẫn hiểu ta mình khó hợp đôi
Vì đâu cách trở vạn nương đồi
Lòng đau đáu nghĩ tình nên biệt
Dạ sắt se buồn nghĩa phải thôi
Nuốt lệ tinh thần đang nhão chảy
Nhờ thơ cuộc sống đã yên rồi
Đường hai lối rẽ đành buông bỏ
Tiễn bước xưa tìm mộng ở tôi

Như Quỳnh

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif
Chuyện lòng tôi !

Mong rằng hai đứa sẽ thành đôi
Thệ ước trăm năm chứng có đồi
Đất nước điêu linh đành tạm biệt
Duyên tình ngăn cách phải xa thôi
Thuyền đi dạo ấy u sầu lắm
Bến ở giờ đây lạnh giá rồi
Đã mấy mùa xuân buồn viễn xứ
Ai người thấu hiểu chuyện lòng tôi !

Vancali 122.11.17





HẠNH PHÚC

Để chúng ta còn giữ cặp đôi
Tình cao cũng phải sánh như đồi
Ân bền ý vững không lần chuyển
Nghĩa nặng duyên đầy chẳng lúc thôi
Nhớ gửi vào tim tròn chữ nguyện
Buồn đưa đến biển trọn tâm rồi
Mai này gió bão tràn lan trải
Vẫn ở bên mình hạnh phúc tôi

Như Quỳnh

vancali96
13-12-2017, 08:33 AM
https://s7.postimg.org/pp6kte90r/HHHH.jpg

QUÁN CÀ PHÊ LẠ

Ai vào quán thử ngụm cà phê
Ở giữa đường ray mộng kéo về
Khoảng lặng chia đều tôi đã thích
Cung buồn vỗ nhẹ bác hằng mê
Đàn ông lắm kẻ thì chơi bạc
Phụ nữ nhiều cô chẳng đánh đề
Tiếng hỏa xa thường vang lạnh lẽo
Tông nhầm miệng chém vẫn còn tê !

DCHL


https://s18.postimg.org/ica12nqzd/0000000000000000000vgftftft.jpg

Mộng ảo

Ngước mặt lên trần nhả khói phê
Phàm nơi cõi tục mộng tiên về
Cờ gian lắm kẻ sao hoài thích
Bạc lận bao người cứ mãi mê
Túng quẩn con hờn vì cá cược
Khó khăn vợ chán bởi chơi đề
Ngồi không lại muốn tiền đầy túi
Nhà dột mưa luồn lạnh tái tê

Vancali 12.12.17

vancali96
13-12-2017, 08:52 AM
VẪN HIỂU

Vẫn hiểu ta mình khó hợp đôi
Vì đâu cách trở vạn nương đồi
Lòng đau đáu nghĩ tình nên biệt
Dạ sắt se buồn nghĩa phải thôi
Nuốt lệ tinh thần đang nhão chảy
Nhờ thơ cuộc sống đã yên rồi
Đường hai lối rẽ đành buông bỏ
Tiễn bước xưa tìm mộng ở tôi

Như Quỳnh

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif
Chuyện lòng tôi !

Mong rằng hai đứa sẽ thành đôi
Thệ ước trăm năm chứng có đồi
Đất nước điêu linh đành tạm biệt
Duyên tình ngăn cách phải xa thôi
Thuyền đi dạo ấy u sầu lắm
Bến ở giờ đây lạnh giá rồi
Đã mấy mùa xuân buồn viễn xứ
Ai người thấu hiểu chuyện lòng tôi !

Vancali 122.11.17

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif



HẠNH PHÚC

Để chúng ta còn giữ cặp đôi
Tình cao cũng phải sánh như đồi
Ân bền ý vững không lần chuyển
Nghĩa nặng duyên đầy chẳng lúc thôi
Nhớ gửi vào tim tròn chữ nguyện
Buồn đưa đến biển trọn tâm rồi
Mai này gió bão tràn lan trải
Vẫn ở bên mình hạnh phúc tôi

Như Quỳnh


http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

Buồn thân

Trên hồ cặp ngỗng kết nên đôi
Đủng đỉnh bầy nai gặm cỏ đồi
Cứ mãi đơn phòng ôi phải vậy
Sao hoài chiếc bóng chịu mà thôi
Đừng mong áo đỏ còn xa lắm
Chớ mộng trầu xanh khó được rồi
Cảnh vật hữu tình đâu hạnh phúc
Trăng vàng tỏa sáng ... rũ hồn tôi !

Vancali 12.12.17

Tran Xuan Sinh
13-12-2017, 12:28 PM
https://s7.postimg.org/5zfk9adpn/ggh.png



KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL



HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

buixuanphuong09
13-12-2017, 07:17 PM
QUÁN CÀ PHÊ LẠ

Ai vào quán thử ngụm cà phê
Ở giữa đường ray mộng kéo về
Khoảng lặng chia đều tôi đã thích
Cung buồn vỗ nhẹ bác hằng mê
Đàn ông lắm kẻ thì chơi bạc
Phụ nữ nhiều cô chẳng đánh đề
Tiếng hỏa xa thường vang lạnh lẽo
Tông nhầm miệng chém vẫn còn tê !
DCHL

Mộng ảo

Ngước mặt lên trần nhả khói phê
Phàm nơi cõi tục mộng tiên về
Cờ gian lắm kẻ sao hoài thích
Bạc lận bao người cứ mãi mê
Túng quẩn con hờn vì cá cược
Khó khăn vợ chán bởi chơi đề
Ngồi không lại muốn tiền đầy túi
Nhà dột mưa luồn lạnh tái tê

Vancali 12.12.17

THĂM NHÀ DẠ CỔ

Nhà Cổ cao tầng cứ phả phê
Đến thăm hãy thỏa trước khi về
Gió trăng hứng trí nên nhiều mộng
Thơ phú du hồn hóa đắm mê
Bổi hổi câu tình mong họa vận
Mênh mang ngọn bút đợi ra đề
Hoài Lang hậu đãi bao tri kỷ
Đã định về rồi lại tỷ tê …

BXP 13.12.2017

Tôi đã chép nhiều thơ bạn bè nhưng không họa được, cảm hứng biến đâu mất, cố gắng đột phá bài Dạ Cổ, phải dần dần vậy.

Dạ Cổ Hoài Lang
13-12-2017, 10:16 PM
MỘNG ẢO

Ngước mặt lên trần nhả khói phê
Phàm nơi cõi tục mộng tiên về
Cờ gian lắm kẻ sao hoài thích
Bạc lận bao người cứ mãi mê
Túng quẩn con hờn vì cá cược
Khó khăn vợ chán bởi chơi đề
Ngồi không lại muốn tiền đầy túi
Nhà dột mưa luồn lạnh tái tê

Vancali 12.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THĂM NHÀ DẠ CỔ

Nhà Cổ cao tầng cứ phả phê
Đến thăm hãy thỏa trước khi về
Gió trăng hứng trí nên nhiều mộng
Thơ phú du hồn hóa đắm mê
Bổi hổi câu tình mong họa vận
Mênh mang ngọn bút đợi ra đề
Hoài Lang hậu đãi bao tri kỷ
Đã định về rồi lại tỷ tê …

BXP 13.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Tôi đã chép nhiều thơ bạn bè nhưng không họa được, cảm hứng biến đâu mất, cố gắng đột phá bài Dạ Cổ, phải dần dần vậy.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THƠ ĐƯỜNG GÓP MẶT

Thơ đường góp mặt hãy cùng phê
Cảm hứng từ xa lũ lượt về
Bác Phượng gieo vần trong thích thú
Cô Cà sắp chữ giữa đam mê
Nhiều phen Dạ Cổ chưa trùng vận
Lắm buổi Xuân Sinh chẳng mạ đề
Cứ vậy thi đàn luôn rộng mở
Riêng mình sếp Thoại giãy tê tê.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Chào mừng bác trở lại với anh em , mong rằng bác sẽ sớm tìm lại được cảm xúc nhiệt tình như lúc trước.

vancali96
14-12-2017, 08:19 AM
KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL

Thú xem phim

Đông về giá lạnh thú xem phim
Cốt chuyện tình yêu cứ mãi tìm
Gái thượng từng giây chờ cánh nhạn
Trai thành mỗi phút nhớ đồi sim
Người nơi phố thị mơ màng trỗi
kẻ ở rừng sâu mộng mị chìm
Giặc đến thôn làng trong biển lửa
Tin buồn sét đánh ... vỡ nhầu tim

Vancali 12.13.17

vancali96
14-12-2017, 08:30 AM
[QUOTE=hồng vy;289867]

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2013/06/09/651b43c6cf020c.img.jpg

Nhủ Người Thương

Gom từng nỗi nhớ bện thành thơ
Khẽ nhủ người thương tận cuối bờ
Bến vẫn nhiều hôm mòn mỏi đợi
Tim hoài lắm buổi thẫn thờ mơ
Nhìn nơi ngõ vắng sầu loang đậm
ngắm cõi vườn xưa tủi quyện mờ
Bởi đã từ lâu tình cách biệt
Trời quê hẹn ước mãi mong chờ.

Hồng Vy
13-12-2017

Nhớ quê

Gửi lại quê nhà vạn cánh thơ
Trời xa bạn hữu nhớ vô bờ
Cầu tre lắc lẻo bao ngày mộng
Tiếng võng ru hời một thuở mơ
Đã hết tôm mò trong gió lạnh
Còn đâu lúa gặt dưới trăng mờ
Tắm sông cái thú thời son trẻ
Kỷ niệm trường xưa phượng đứng chờ

Vancali 12.13.17

Gió Bụi
14-12-2017, 08:50 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=288869&viewfull=1#post288869



KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17


10. ĐƯA ĐẨY

Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

Gió Bụi
12132017

HỒNG THOẠI
14-12-2017, 12:45 PM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17





11. KHUẤY ĐỘNG

Em dường khuấy động cõi trời yêu
Gót nhẹ nhàng qua mỗi buổi chiều
Rạng rỡ đường hoa làm trí biểu
Êm đềm dáng ngọc nhủ lòng xiêu
Hàn nhân bỗng cảm hồn thôi yếu
Lãng tử thầm nghe dạ nhớ nhiều
Chẳng có đoàn quân hầu võng kiệu
Quanh nàng vẫn ngập sắc màu kiêu.
HỒNG THOẠI 14.12.17

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2017, 10:12 PM
THÚ XEM PHIM

Đông về giá lạnh thú xem phim
Cốt chuyện tình yêu cứ mãi tìm
Gái thượng từng giây chờ cánh nhạn
Trai thành mỗi phút nhớ đồi sim
Người nơi phố thị mơ màng trỗi
kẻ ở rừng sâu mộng mị chìm
Giặc đến thôn làng trong biển lửa
Tin buồn sét đánh ... vỡ nhầu tim

Vancali 12.13.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

DIỄN VIÊN

Dạ Cổ xưa rày vẫn đóng phim
Hàng trăm đạo diễn cố tranh tìm
Hôm nhờ lặn biển mò hang nhím
Bữa cậy lên rừng chuyển sắc sim
Áo não Bình Minh* đành chọn ỉm
Đìu hiu Quốc Trọng* phải xin chìm
Bao nàng thiếu nữ gần như lịm
Nét điển trai làm vỡ vụn tim!

* Tên các nam diễn viên

HỒNG THOẠI 14.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN XƯA

Xưa là chẳng được biết làm phim
Để mãi giờ đây lại kiếm tìm
Một thuở hay chờ sau bãi nhím
Đôi người đã hẹn cuối mùa sim
Êm đềm buổi sáng câu tình ỉm
Vất vả trời đêm ánh nguyệt chìm
Mảnh đạn qua rồi nhưng vẫn tím
Đau lòng buốt dạ nghĩ buồn tim./.

TXS 14/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

SẾP NHÀ MÌNH

Sếp Thoại nghe đồn đạo diễn phim
Bà con khoái chí mải mê tìm
Mắt nhung kính rượu yêu thương trẻ
Cảm mến già người ngọc hái sim
Mới cất nhà lầu hô của tặng
Vừa mua xế hộp bảo đồ chìm
Giang sơn một nẻo nhiều danh tiếng
Ghét bạn ? Anh thời đá bể tim !

DCHL

vancali96
15-12-2017, 08:32 AM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


10. ĐƯA ĐẨY

Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

Gió Bụi
12132017




https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png
11. KHUẤY ĐỘNG

Em dường khuấy động cõi trời yêu
Gót nhẹ nhàng qua mỗi buổi chiều
Rạng rỡ đường hoa làm trí biểu
Êm đềm dáng ngọc nhủ lòng xiêu
Hàn nhân bỗng cảm hồn thôi yếu
Lãng tử thầm nghe dạ nhớ nhiều
Chẳng có đoàn quân hầu võng kiệu
Quanh nàng vẫn ngập sắc màu kiêu.
HỒNG THOẠI 14.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Kỷ niệm yêu

Kỷ niệm hôm nào nhận tiếng yêu
Đồi thông hai đứa ngắm mây chiều
Cho đôi mắt đẹp vờn tay yếu
Để loạn tóc dài cuộn bóng xiêu
Rộn rã buồng tim mơ ước thiếu
Du dương nốt nhạc ngóng trông nhiều
Giờ đây cách biệt buồn môi mếu
Biết thế xưa mình ... bớt tự kiêu !

Vancali 12.14.17

hồng vy
16-12-2017, 12:15 AM
Nhớ quê

Gửi lại quê nhà vạn cánh thơ
Trời xa bạn hữu nhớ vô bờ
Cầu tre lắc lẻo bao ngày mộng
Tiếng võng ru hời một thuở mơ
Đã hết tôm mò trong gió lạnh
Còn đâu lúa gặt dưới trăng mờ
Tắm sông cái thú thời son trẻ
Kỷ niệm trường xưa phượng đứng chờ

Vancali 12.13.17




Mộng Thơ

Dạ vẫn thương hoài thuở mộng thơ
Cùng anh rảo bước dạo ven bờ
êm đềm má tựa lời yêu ngỏ
Lặng lẽ tay cầm tiếng thở mơ
Khẽ nguyện duyên nồng luôn tỏa thắm
Thầm mong nghĩa nặng chẳng phai mờ
Đâu ngờ phận mỏng đường chia ngã
Để mỗi lần trăng lại ngóng chờ.

Hồng Vy
15-12-2017

HỒNG THOẠI
16-12-2017, 01:22 PM
Mộng Thơ

Dạ vẫn thương hoài thuở mộng thơ
Cùng anh rảo bước dạo ven bờ
êm đềm má tựa lời yêu ngỏ
Lặng lẽ tay cầm tiếng thở mơ
Khẽ nguyện duyên nồng luôn tỏa thắm
Thầm mong nghĩa nặng chẳng phai mờ
Đâu ngờ phận mỏng đường chia ngã
Để mỗi lần trăng lại ngóng chờ.

Hồng Vy
15-12-2017



THÚ ĐAU THƯƠNG

Sao lòng vẫn thích đợi vần thơ
Để lặng thầm nghe sóng vỗ bờ
Rộn rã âm vang cồn nỗi nhớ
Êm đềm tiếng nhạc gợi niềm mơ
Màn đêm dẫu chắn hình không bở
Vạt nắng dù tan bóng nỏ mờ
Tự trói thân mình trong búi nhợ
Đau thương cũng mặc, quyết tâm chờ...
HỒNG THOẠI 16.12.17

hồng vy
16-12-2017, 05:45 PM
THÚ ĐAU THƯƠNG

Sao lòng vẫn thích đợi vần thơ
Để lặng thầm nghe sóng vỗ bờ
Rộn rã âm vang cồn nỗi nhớ
Êm đềm tiếng nhạc gợi niềm mơ
Màn đêm dẫu chắn hình không bở
Vạt nắng dù tan bóng nỏ mờ
Tự trói thân mình trong búi nhợ
Đau thương cũng mặc, quyết tâm chờ...
HỒNG THOẠI 16.12.17


https://data.whicdn.com/images/90835755/original.gif



Mừng Giáng Sinh

Nhân ngày lễ chúa mượn lời thơ
Gởi chúc bà con khắp mọi bờ
Bạn hữu tình thân tròn ý mộng
Gia đình nghĩa thắm vẹn dòng mơ
Đường duyên hạnh phúc đời luôn tỏ
Sự nghiệp phồn vinh phận chẳng mờ
Vợ đảm chồng ngoan đàn trẻ đặng
Người vui chén cạn thỏa mong chờ.

Hồng Vy
16-12-2017

vancali96
16-12-2017, 09:21 PM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ÉP - PHÊ

Bác Cổ sưu tầm những chuyện phê
Hằng đêm diễn đạt khó ai về
Cô Hường áo não càng ưa kể
Ả Liễu âu sầu lại thích mê!
Đã thủ lời khuyên dừng gọi đế
Liền thương chỗ dạy bỏ ham đề
Từ đây tránh hẳn bao điều tệ
Cuộc sống trong lành hữu hảo tê.

HỒNG THOẠI 15.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THIỆT LÀ TÊ

Hai thằng kẻ trộm thấy mình phê
Hộc tốc mà khiêng của lão về
Vải gấm ôm nhiều ông đã hận
Khăn điều hốt dữ cụ nào mê
Trời ơi lũ vịt thì tay thó
Đất hỡi bầy ngan lại cẳng đề
Dẫn thợ xây thành ba lớp cửa
Xong rồi ngủ nướng thiệt là tê.

DCHL


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mất đường về

Cảnh trí phòng trà đến sẽ phê
Dăm ba chén rượu mất đường về
Chân dài lãng mạn cho lòng mến
Mắt biếc đa tình khiến dạ mê
Khốn khó vừa nom liền tiếng gọi
Giàu sang nhác thấy vội tên đề
Bồng lai cõi tục vào thư giản
Tối mộng bên nàng ... giọng sướng tê

Vancali 12.16.17

Tran Xuan Sinh
17-12-2017, 03:19 PM
https://s7.postimg.org/6fcfckbcr/nuoc-thumbnail-675x353.jpg



KIẾP ĐỌA ĐÀY


Bến vắng cô liêu thuyền mới đậu
Rừng già tĩnh mịch khói vừa bay
Niềm vui đó có trăm người giữ
Chỉ một thân ôm nỗi khổ này
Nếu mảnh trăng vàng êm ái mượn
Thì dòng nước bạc khẽ khàng vay
Sương đêm nhỏ giọt trên cành lá
Mắc võng nằm nghe kiếp đọa đày.



DCHL



TRÁNH ĐỌA ĐÀY

Đàn trâu đã tối lo về ngủ
Cánh hạc đang chiều đảo liệng bay
Cuộc sống muôn loài trông cũng vậy
Tình yêu vạn thuở thấy chưa này
Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay
Lẽ cội nguồn kia nào có hiểu
Làm sao để tránh đọa thân đày./.

TXS 17/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
18-12-2017, 11:38 PM
MẤT ĐƯỜNG VỀ

Cảnh trí phòng trà đến sẽ phê
Dăm ba chén rượu mất đường về
Chân dài lãng mạn cho lòng mến
Mắt biếc đa tình khiến dạ mê
Khốn khó vừa nom liền tiếng gọi
Giàu sang nhác thấy vội tên đề
Bồng lai cõi tục vào thư giản
Tối mộng bên nàng ... giọng sướng tê

Vancali 12.16.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MUỐN ĐƯỢC PHÊ

Muốn được nhiều người giúp đỡ phê
Cho tôi cải nghiệp trước khi “về”
Trì Kinh học Pháp gìn lòng tỉnh
Điểm hạt ngồi thiền xả nỗi mê
Trí chẳng lang thang miền Cực Lạc
Hồn luôn lảng vảng cội Bồ đề
Hoa gieo Tứ tuyệt còn say đắm
Chớ có khi nào nắm vẩy Tê …

BXP 17.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NHẬU CỬ TRƯA

Trưa ngồi uống rượu tất nhiên phê
Cóc ỏi xoài me bạn hái về
Muối mặn đâm liền con trẻ thích
Cau nồng tách vội lão già mê
Vui lòng kẻ lạ khơi thêm ý
Mát bụng người quen bỏ bớt đề
Cuối bãi đầu ghềnh anh sáo sậu
Xem chừng muốn lượm đĩa pa - tê.

DCHL

* Bài xướng QUÁN CÀ PHÊ LẠ tôi đã họa hơn 3 bài nên xin phép sau khi gởi bài NHẬU CỬ TRƯA sẽ không họa nữa , có gì không phải mong quý huynh muội bỏ lỗi dùm.

Nay tôi khá bận , có thể sẽ ít lên chơi hơn trước. Khi nào công việc ổn định tôi sẽ tiếp tục giao lưu cùng mọi người.

vancali96
19-12-2017, 08:37 AM
TRÁNH ĐỌA ĐÀY

Đàn trâu đã tối lo về ngủ
Cánh hạc đang chiều đảo liệng bay
Cuộc sống muôn loài trông cũng vậy
Tình yêu vạn thuở thấy chưa này
Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay
Lẽ cội nguồn kia nào có hiểu
Làm sao để tránh đọa thân đày./.

TXS 17/12/2017



https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VỤNG ĐƯỜNG TU

Những lúc xuân về bầy én liệng
Đôi lần hạ tới cánh diều bay
Anh chừa bể phận niềm tin đó
Chị vẽ cung yêu hạnh phúc này
Rượu đắng dăm thùng con cháu gởi
Tiền nhàu mấy xấp bạn bè vay
Bờ môi xám ngoét đêm hoang lạnh
Vụng kiếp tu nên tội lỗi đày.

DCHL
( Họa Lần 1 )

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

[COLOR="darkred"][SIZE="5"]Kỷ niệm buồn

Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày

Vancali 12.18.17

Tran Xuan Sinh
19-12-2017, 09:51 AM
VỤNG ĐƯỜNG TU



Những lúc xuân về bầy én liệng
Đôi lần hạ tới cánh diều bay
Anh chừa bể phận niềm tin đó
Chị vẽ cung yêu hạnh phúc này
Rượu đắng dăm thùng con cháu gởi
Tiền nhàu mấy xấp bạn bè vay
Bờ môi xám ngoét đêm hoang lạnh
Vụng kiếp tu nên tội lỗi đày.


DCHL
( Họa Lần 1 )


Kỷ niệm buồn


Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày.


Vancali 12.18.17


NHẪN NẠI TU

Ban chiều thổn thức chuông chùa điểm
Buổi sáng la đà chiếc lá bay
Gọi những linh hồn vương tội đấy
Vời bao phật tử ngụ quanh này
Thương người giữa cuộc tình chưa trả
Xả nợ trong đời kiếp đã vay
Nhẫn nại tu hành mong chánh quả
Rời xa cõi thế khỏi giam đày./.

TXS 19/12/2017
@ Dạ Cổ thân! Hôm đọc bài KIẾP ĐỌA ĐÀY của bạn, thấy 2 câu thực khác lạ:
"Niềm vui đó có trăm người giữ
Chỉ một thân ôm nỗi khổ này"
TXS nghĩ đó là "Giao cổ đối". Do vậy, TXS làm 2 câu luận viết là:
Gia đình biết giữ khuôn nề nếp
Kiếm của thông thường bạn hữu vay
với hy vọng cũng là "Giao cổ đối".
TXS muốn Dạ Cổ xem thử được không! Mấy bạn gửi thư riêng có hỏi 2 câu luận này, đối có vấn đề. TXS đã gửi thư cho Dạ Cổ, nhưng hộp thư bị khóa, đành chờ ý kiến của bạn trên trang này.
Thật ra TXS rất thích tìm tòi cái mới. Tuy nhiên, đây là cái mới chưa được định hình (chưa rõ được "nội hàm" và "ngoại diên"). Do vậy, TXS mới nói vắn tắt như trong ghi chú bài TRÁNH ĐỌA ĐÀY đã kêu lên vậy. Mong DCHL thông cảm và các bạn đã đọc hiểu cho!

Nắng Xuân
20-12-2017, 06:07 AM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17


14. TIẾN BỘ

Ra đời đám trẻ dẫu thường kiêu
Biển lớn trời cao vẽ mộng nhiều
Gội những cơn nồm lâu mới hiểu
Ngâm từng đợt lũ khỏe còn xiêu
Lào khuân tháng Hạ hanh gầy liễu
Bấc chuyển ngày Đông lạnh nhão chiều
Ngõ hẹn trăng ngà mê mẩn chiếu
Quê nghèo thấm đọng sẽ càng yêu !

Nguyễn Thanh Toàn
19.12.2017

vancali96
20-12-2017, 08:27 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25552409_2077956342448812_3626196865883182600_n.jp g?oh=e032581b5c734afd8e82c7d5c09287cf&oe=5ABBF31F


TXS rất kém về khoản ăn uống, chỉ biết ăn mà không biết làm. Hoàng Giao mở trang "ẨM THỰC & THƠ", TXS khó viết, đành "cơm nhà lá vườn" góp vui vậy:


TRO CHUẨN

Tro này đã chuẩn, chín là xong
Bạn muốn bày cho cũng tỏ lòng
Quả chọn hơi mềm da dễ xát
Cây tìm chỉ mới hạt vừa bong
Đem về muối bỏ mười lon vợi (1)
Giữ lại giờ ăn bảy tiếng ròng (2)
Để chấm thêm vào gia vị nữa
Xơi liền tốt bụng chẳng ngồi rong./.

TXS 19/12/2017
@ (1) Tỷ lệ tro/muối là 1/10 (10 bát tro đầy thì 1 bát muối vơi)
(2) Muối sau 7 giờ là ăn được.

Thơ ngũ độ

Ngũ độ thơ đường họa khó xong
Vò tai đỏ tía thật đau lòng
Sắc huyền lại phải từ trong sáng
Hỏi ngã sao mà dạ rối bong
Ý nghĩa thăng trầm như ngọc bích
Lời văn nhã nhặn tựa vàng ròng
Tám câu thấy vậy sầu giăng lối
Bảy chữ đi tìm cứ chạy rong

Vancali 12.19.17

Tran Xuan Sinh
20-12-2017, 09:49 AM
Thơ ngũ độ

Ngũ độ thơ đường họa khó xong
Vò tai đỏ tía thật đau lòng
Sắc huyền lại phải từ trong sáng
Hỏi ngã sao mà dạ rối bong
Ý nghĩa thăng trầm như ngọc bích
Lời văn nhã nhặn tựa vàng ròng
Tám câu thấy vậy sầu giăng lối
Bảy chữ đi tìm cứ chạy rong

Vancali 12.19.17

THƠ "GIAO CỔ ĐỐI"

Thơ Đường lắm kiểu họa nào xong
“Cổ đối” thì sao được thỏa lòng
Chị bảo em tìm câu rối rắm
Anh cười việc bỏ mớ bòng bong
Âu là trở gót dòng niêm cũ
Ắt hẳn thành công lối luật ròng
Ngủ ngáy yên dằm không nghĩ ngợi
Hay về quảy gánh chạy hàng rong./.

TXS 20/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
20-12-2017, 11:47 PM
KỶ NIỆM BUỒN

Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày.

Vancali 12.18.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NHẪN NẠI TU

Ban chiều thổn thức chuông chùa điểm
Buổi sáng la đà chiếc lá bay
Gọi những linh hồn vương tội đấy
Vời bao phật tử ngụ quanh này
Thương người giữa cuộc tình chưa trả
Xả nợ trong đời kiếp đã vay
Nhẫn nại tu hành mong chánh quả
Rời xa cõi thế khỏi giam đày./.

TXS 19/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KIẾP LƯU ĐÀY

Ven thềm én liệng tìm hoa nở
Trước ngõ ong vờn gặp bướm bay
Bút vẫn mơ màng cùng ý nọ
Hồn chưa thổn thức với đêm này
Gieo duyên lục bát tình cho nhận
Đặt tứ thi đường nghĩa trả vay
Bến vắng con đò nghe sóng vỗ
Mà thương kẻ biệt xứ lưu đày.

DCHL
( Họa Lần 2 )

vancali96
21-12-2017, 08:43 AM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Xin họa vần thoáng ý

Tình đời

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chân cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17

Tran Xuan Sinh
21-12-2017, 10:16 AM
KỶ NIỆM BUỒN

Gác lạnh phòng đơn sầu gió cuộn
Canh tàn bóng lẽ giận mây bay
Vì sao bến ở quên lời ấy
Lại để thuyền đi bỏ chuyện này
Phượng đỏ sân trường ai đã mượn
Trăng vàng đỉnh núi kẻ nào vay
Giờ đây kỷ niệm hoài nhung nhớ
Khắc khoải con tim ... chốn ngục đày.

Vancali 12.18.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KIẾP LƯU ĐÀY

Ven thềm én liệng tìm hoa nở
Trước ngõ ong vờn gặp bướm bay
Bút vẫn mơ màng cùng ý nọ
Hồn chưa thổn thức với đêm này
Gieo duyên lục bát tình cho nhận
Đặt tứ thi đường nghĩa trả vay
Bến vắng con đò nghe sóng vỗ
Mà thương kẻ biệt xứ lưu đày.

DCHL
(Họa Lần 2)


BẬN MÀ THÍCH

Làm thơ dẫu bận nhưng mà thích
Uống rượu nên buồn có lẽ bay
Lục bát gieo vần tươi vẫn vậy
Đường thi giữ luật khó chưa này
Vui vầy xướng họa bài trao trả
Thổn thức truy tìm tứ mượn vay
“Cổ đối” từ nay đành loại hẳn
Đừng tham hiểu biết tự vô đày./.

TXS 21/12/2017

HỒNG THOẠI
21-12-2017, 12:02 PM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Xin họa vần thoáng ý

Tình đời

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17


TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.
HỒNG THOẠI 21.12.17

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2017, 09:44 PM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Tặng DC, có thời gian thì họa vui cùng tôi.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TÌNH ĐỜI

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.

HỒNG THOẠI 21.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

BÁC PHƯỢNG

Nhìn xem bác Phượng khỏe không này
Thể lực căng tràn vẫn trước nay
Lúc họa thơ đường câu vát mỏng
Khi chơi lục bát chữ tô dày
Trì kinh mỗi sớm tâm đà chuộng
Điểm hạt bao chiều trí cũng say
Với quả tim hồng luôn thổn thức
Mang xuân ủ ngọt suốt đêm ngày.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2017, 09:49 PM
THƠ NGŨ ĐỘ

Ngũ độ thơ đường họa khó xong
Vò tai đỏ tía thật đau lòng
Sắc huyền lại phải từ trong sáng
Hỏi ngã sao mà dạ rối bong
Ý nghĩa thăng trầm như ngọc bích
Lời văn nhã nhặn tựa vàng ròng
Tám câu thấy vậy sầu giăng lối
Bảy chữ đi tìm cứ chạy rong

Vancali 12.19.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THƠ "GIAO CỔ ĐỐI"

Thơ Đường lắm kiểu họa nào xong
“Cổ đối” thì sao được thỏa lòng
Chị bảo em tìm câu rối rắm
Anh cười việc bỏ mớ bòng bong
Âu là trở gót dòng niêm cũ
Ắt hẳn thành công lối luật ròng
Ngủ ngáy yên dằm không nghĩ ngợi
Hay về quảy gánh chạy hàng rong./.

TXS 20/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THƠ NHIỀU LỖI BỆNH

Thơ đường học luật mãi chưa xong
Hạc tất phong yêu rối cả lòng
Nếu chị bình đầu hăng hái kể
Thì chàng thượng vỹ nhiệt tình bong
Tam thanh vị ngọt tôi cười mỉm
Ngũ độ mùi chua ả khóc ròng
Mến cảnh thương người nên bút quệt
Đôi lời nhạt nhẽo lúc chơi rong.

DCHL

hồng vy
22-12-2017, 01:06 AM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Xin họa vần thoáng ý

Tình đời

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17




TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.
HỒNG THOẠI 21.12.17

Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy
21-12-2017

vancali96
22-12-2017, 08:50 AM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/25587204_935405676617174_135608191932540065_o.jpg? oh=3484edb10a05d221c5ddd6f63ea4a001&oe=5AC47114

Đón Giáng Sinh & Năm Mới
---------------

GIÁNG SINH NĂM MỚI
AN LÀNH HẠNH PHÚC

Nguyện Chúa cùng ban những phước lành
Gia đình hạnh phúc tóc luôn xanh
Cầu anh thắng lợi đời tung cánh
Ước chị thành công lộc trĩu cành
Để Mẹ năm châu về rước Thánh
Cho người bốn biển đến mừng danh
Và Cha dẫn lối thêm giàu mạnh
Khắp nẻo yên vui tuổi thọ giành

Hoàng Giao
21/12/2017

Giáng sinh

Ngôi hai xuống thế tạo duyên lành
Khắp phố hoa đèn sáng đỏ xanh
Rộn rã đàn ca vang khắp chốn
An vui chim hót lượn trên cành
Hoài xin dưới đất người ơn phước
Mãi chúc trên trời chúa rạng danh
Mong ước mọi nhà luôn hạnh phúc
Tình yêu bất diệt bớt tranh giành

Vancali 12.21.17

buixuanphuong09
22-12-2017, 05:01 PM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

TÌNH ĐỜI

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17

TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.

HỒNG THOẠI 21.12.17

BÁC PHƯỢNG

Nhìn xem bác Phượng khỏe không này
Thể lực căng tràn vẫn trước nay
Lúc họa thơ đường câu vát mỏng
Khi chơi lục bát chữ tô dày
Trì kinh mỗi sớm tâm đà chuộng
Điểm hạt bao chiều trí cũng say
Với quả tim hồng luôn thổn thức
Mang xuân ủ ngọt suốt đêm ngày.

DCHL

Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy 21-12-2017

PHÚC DUYÊN

Phúc duyên được hưởng cái thân này
Bảy chín Xuân trường chuyển nghiệp nay
Biết mấy Thu vương niềm khổ nặng
Bao nhiêu Hạ vướng nỗi đau dày
Kiên trì thọ Pháp tâm TỪ dậy
Nhẫn nại rèn mình dạ HỈ say
Gốc cội tìm truy lòng đã thỏa
Hoa sưu thơ họa sướng từng ngày.

BXP 22.12.2017

vancali96
22-12-2017, 08:19 PM
BÁC PHƯỢNG

Nhìn xem bác Phượng khỏe không này
Thể lực căng tràn vẫn trước nay
Lúc họa thơ đường câu vát mỏng
Khi chơi lục bát chữ tô dày
Trì kinh mỗi sớm tâm đà chuộng
Điểm hạt bao chiều trí cũng say
Với quả tim hồng luôn thổn thức
Mang xuân ủ ngọt suốt đêm ngày.

DCHL

Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy 21-12-2017

PHÚC DUYÊN

Phúc duyên được hưởng cái thân này
Bảy chín Xuân trường chuyển nghiệp nay
Biết mấy Thu vương niềm khổ nặng
Bao nhiêu Hạ vướng nỗi đau dày
Kiên trì thọ Pháp tâm TỪ dậy
Nhẫn nại rèn mình dạ HỈ say
Gốc cội tìm truy lòng đã thỏa
Hoa sưu thơ họa sướng từng ngày.

BXP 22.12.2017

Trải nghiệm

Muốn được hồng ân cả kiếp này
Ăn hiền tạo đức trọn đời nay
Giàu sang lại có nhiều sung sướng
Nghèo khó đành mang lắm dạn dày
Lúc trẻ không màng bao tội lỗi
Khi già mới biết những lầm say
Ngày hưu trải nghiệm thời niên thiếu
Hối hận lần kinh tụng tối ngày

Vancali 12.22.17

Thân chúc đại gia đình trang đường luật , một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc trong năm mới
2018.:gn24:

hồng vy
23-12-2017, 12:24 AM
BÁC PHƯỢNG

Nhìn xem bác Phượng khỏe không này
Thể lực căng tràn vẫn trước nay
Lúc họa thơ đường câu vát mỏng
Khi chơi lục bát chữ tô dày
Trì kinh mỗi sớm tâm đà chuộng
Điểm hạt bao chiều trí cũng say
Với quả tim hồng luôn thổn thức
Mang xuân ủ ngọt suốt đêm ngày.

DCHL

Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy 21-12-2017

PHÚC DUYÊN

Phúc duyên được hưởng cái thân này
Bảy chín Xuân trường chuyển nghiệp nay
Biết mấy Thu vương niềm khổ nặng
Bao nhiêu Hạ vướng nỗi đau dày
Kiên trì thọ Pháp tâm TỪ dậy
Nhẫn nại rèn mình dạ HỈ say
Gốc cội tìm truy lòng đã thỏa
Hoa sưu thơ họa sướng từng ngày.

BXP 22.12.2017

Trải nghiệm

Muốn được hồng ân cả kiếp này
Ăn hiền tạo đức trọn đời nay
Giàu sang lại có nhiều sung sướng
Nghèo khó đành mang lắm dạn dày
Lúc trẻ không màng bao tội lỗi
Khi già mới biết những lầm say
Ngày hưu trải nghiệm thời niên thiếu
Hối hận lần kinh tụng tối ngày

Vancali 12.22.17



Sếp Cả 2

Mắc cở làm chi sếp cả này!
Hồng người ruột thẳng nhất xưa nay
Lời hay mới kể đâu đồn bậy
Ý đẹp thì khen chẳng bện dày
Bác hãy điềm nhiên mà hưởng lấy
Huynh đừng hỗn loạn cứ vùi say
Dù mưa gió bão không ngừng chảy
Điệu khúc mừng vui vẫn thắm ngày.

Hồng Vy
22-12-2017

Tran Xuan Sinh
23-12-2017, 09:42 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25507796_2079913035586476_8928696224444967622_n.jp g?oh=b086e8f020739c59b7103867ae638da4&oe=5AC24393


VIẾT Ở TRUÔNG BỒN
(Nhân ngày 22/12)

Mười hai bạn nữ ở Truông Bồn
Dũng cảm quên mình giữa đạn bom
Độ tuổi vui vầy tươi nét chữ
Trang thư hứa hẹn rõ tâm hồn
Thôi rồi thể xác hòa mây lửa
Để lại anh hùng giữ nước non
Tượng mãi muôn đời hương ngát tỏa
Mồ bao liệt sĩ khác đang còn…?

TXS 23/12/2017

Huy Thanh
23-12-2017, 11:20 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25507796_2079913035586476_8928696224444967622_n.jp g?oh=b086e8f020739c59b7103867ae638da4&oe=5AC24393


VIẾT Ở TRUÔNG BỒN
(Nhân ngày 22/12)

Mười hai bạn nữ ở Truông Bồn
Dũng cảm quên mình giữa đạn bom
Độ tuổi vui vầy tươi nét chữ
Trang thư hứa hẹn rõ tâm hồn
Thôi rồi thể xác hòa mây lửa
Để lại anh hùng giữ nước non
Tượng mãi muôn đời hương ngát tỏa
Mồ bao liệt sĩ khác đang còn…?

TXS 23/12/2017

HUYỀN THOẠI TRUÔNG BỒN

Thời xuân mỗi chị, chửa “lâm bồn”
Liệt sĩ oai hùng hứng lửa bom
Những buổi giương cờ luôn khắc dạ
Ngàn năm chống giặc mãi lưu hồn
Âm thầm giữ ải tròn ân nước
Ngắn ngủi trao đời vẹn nghĩa non
Thể xác ngời hương lòng ngưỡng mộ
Tình quê ngát tỏa vạn thu còn!

Huy Thanh
23/12/2017

buixuanphuong09
23-12-2017, 07:28 PM
PHÚC DUYÊN

Phúc duyên được hưởng cái thân này
Bảy chín Xuân trường chuyển nghiệp nay
Biết mấy Thu vương niềm khổ nặng
Bao nhiêu Hạ vướng nỗi đau dày
Kiên trì thọ Pháp tâm TỪ dậy
Nhẫn nại rèn mình dạ HỈ say
Gốc cội tìm truy lòng đã thỏa
Hoa sưu thơ họa sướng từng ngày.

BXP 22.12.2017

Trải nghiệm

Muốn được hồng ân cả kiếp này
Ăn hiền tạo đức trọn đời nay
Giàu sang lại có nhiều sung sướng
Nghèo khó đành mang lắm dạn dày
Lúc trẻ không màng bao tội lỗi
Khi già mới biết những lầm say
Ngày hưu trải nghiệm thời niên thiếu
Hối hận lần kinh tụng tối ngày

Vancali 12.22.17

Sếp Cả 2

Mắc cở làm chi sếp cả này!
Hồng người ruột thẳng nhất xưa nay
Lời hay mới kể đâu đồn bậy
Ý đẹp thì khen chẳng bện dày
Bác hãy điềm nhiên mà hưởng lấy
Huynh đừng hỗn loạn cứ vùi say
Dù mưa gió bão không ngừng chảy
Điệu khúc mừng vui vẫn thắm ngày.

Hồng Vy 22-12-2017

SẾP CẢ 3

Một khối đồng tâm tốt quá này
Vắng Hồng Hồng tiếp bấy lâu nay
Ba Miền họp mặt tình thêm thắm
Bốn Trụ chung lưng nghĩa lại dày
Xướng vận câu thơ nhiều hỉ hả
Gieo từ bạn hữu lắm mê say
Chim Chiều sải cánh về thăm cội
Mừng thấy nơi xưa đẹp mỗi ngày.

BXP 23.12.2017

vancali96
23-12-2017, 10:49 PM
Trải nghiệm

Muốn được hồng ân cả kiếp này
Ăn hiền tạo đức trọn đời nay
Giàu sang lại có nhiều sung sướng
Nghèo khó đành mang lắm dạn dày
Lúc trẻ không màng bao tội lỗi
Khi già mới biết những lầm say
Ngày hưu trải nghiệm thời niên thiếu
Hối hận lần kinh tụng tối ngày

Vancali 12.22.17

Sếp Cả 2

Mắc cở làm chi sếp cả này!
Hồng người ruột thẳng nhất xưa nay
Lời hay mới kể đâu đồn bậy
Ý đẹp thì khen chẳng bện dày
Bác hãy điềm nhiên mà hưởng lấy
Huynh đừng hỗn loạn cứ vùi say
Dù mưa gió bão không ngừng chảy
Điệu khúc mừng vui vẫn thắm ngày.

Hồng Vy 22-12-2017

SẾP CẢ 3

Một khối đồng tâm tốt quá này
Vắng Hồng Hồng tiếp bấy lâu nay
Ba Miền họp mặt tình thêm thắm
Bốn Trụ chung lưng nghĩa lại dày
Xướng vận câu thơ nhiều hỉ hả
Gieo từ bạn hữu lắm mê say
Chim Chiều sải cánh về thăm cội
Mừng thấy nơi xưa đẹp mỗi ngày.

BXP 23.12.2017


Diễn Đàn Thi Hữu

Thi Hữu vào chơi ở chốn này
Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
Người tung " ngũ độ" lời cao vút
Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
Để bướm đa tình buông cánh ngã
Cho hồn lãng tử rũ lòng say
Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

Vancali 12.23.17

Dạ Cổ Hoài Lang
24-12-2017, 12:13 AM
SẾP CẢ 3

Một khối đồng tâm tốt quá này
Vắng Hồng Hồng tiếp bấy lâu nay
Ba Miền họp mặt tình thêm thắm
Bốn Trụ chung lưng nghĩa lại dày
Xướng vận câu thơ nhiều hỉ hả
Gieo từ bạn hữu lắm mê say
Chim Chiều sải cánh về thăm cội
Mừng thấy nơi xưa đẹp mỗi ngày.

BXP 23.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Diễn Đàn Thi Hữu

Thi Hữu vào chơi ở chốn này
Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
Người tung " ngũ độ" lời cao vút
Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
Để bướm đa tình buông cánh ngã
Cho hồn lãng tử rũ lòng say
Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

Vancali 12.23.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

Bởi khéo tu nên đỏ phận này
Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
Con chờ bố tặng quà to lớn
Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
Tim buồn nhấp rượu khối người say
Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

DCHL

hồng vy
24-12-2017, 12:42 AM
SẾP CẢ 3

Một khối đồng tâm tốt quá này
Vắng Hồng Hồng tiếp bấy lâu nay
Ba Miền họp mặt tình thêm thắm
Bốn Trụ chung lưng nghĩa lại dày
Xướng vận câu thơ nhiều hỉ hả
Gieo từ bạn hữu lắm mê say
Chim Chiều sải cánh về thăm cội
Mừng thấy nơi xưa đẹp mỗi ngày.

BXP 23.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Diễn Đàn Thi Hữu

Thi Hữu vào chơi ở chốn này
Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
Người tung " ngũ độ" lời cao vút
Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
Để bướm đa tình buông cánh ngã
Cho hồn lãng tử rũ lòng say
Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

Vancali 12.23.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

Bởi khéo tu nên đỏ phận này
Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
Con chờ bố tặng quà to lớn
Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
Tim buồn nhấp rượu khối người say
Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

DCHL


Cảm Xúc

Sẽ kể làm sao hết dạ này?
Thi đàn xướng họa bấy lâu nay
Tình thân quí bạn đà loang đẫy
Nghĩa trọng đồng hương đã ngập dày
Lắm bữa thơ hòa tâm rực cháy
Muôn lần chữ trải mộng ngời say
Lời trao bốn cõi niềm vui chảy
Tứ thả nghìn phương rộn rã ngày.

Hồng Vy
23-12-2017

buixuanphuong09
24-12-2017, 12:25 PM
Diễn Đàn Thi Hữu

Thi Hữu vào chơi ở chốn này
Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
Người tung " ngũ độ" lời cao vút
Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
Để bướm đa tình buông cánh ngã
Cho hồn lãng tử rũ lòng say
Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

Vancali 12.23.17

CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

Bởi khéo tu nên đỏ phận này
Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
Con chờ bố tặng quà to lớn
Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
Tim buồn nhấp rượu khối người say
Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

DCHL

Cảm Xúc

Sẽ kể làm sao hết dạ này?
Thi đàn xướng họa bấy lâu nay
Tình thân quí bạn đà loang đẫy
Nghĩa trọng đồng hương đã ngập dày
Lắm bữa thơ hòa tâm rực cháy
Muôn lần chữ trải mộng ngời say
Lời trao bốn cõi niềm vui chảy
Tứ thả nghìn phương rộn rã ngày.

Hồng Vy 23-12-2017

KỂ CHI NGÀY

Bảy năm hội tụ mối duyên này
Tưởng cánh Chim Chiều vững trụ nay
Một góc Huê Viên hoa nở đặc
Vài trang thơ phú chữ ken dày
Âm thầm tứ tuyệt gieo còn đắm
Lặng lẽ thi Đường họa vẫn say
Sức cỗi thân tàn chưa bỏ cuộc
Cứ luôn xốc tới kể chi ngày.

BXP 24.12.2017

hồng vy
24-12-2017, 08:32 PM
Diễn Đàn Thi Hữu

Thi Hữu vào chơi ở chốn này
Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
Người tung " ngũ độ" lời cao vút
Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
Để bướm đa tình buông cánh ngã
Cho hồn lãng tử rũ lòng say
Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

Vancali 12.23.17

CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

Bởi khéo tu nên đỏ phận này
Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
Con chờ bố tặng quà to lớn
Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
Tim buồn nhấp rượu khối người say
Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

DCHL



KỂ CHI NGÀY

Bảy năm hội tụ mối duyên này
Tưởng cánh Chim Chiều vững trụ nay
Một góc Huê Viên hoa nở đặc
Vài trang thơ phú chữ ken dày
Âm thầm tứ tuyệt gieo còn đắm
Lặng lẽ thi Đường họa vẫn say
Sức cỗi thân tàn chưa bỏ cuộc
Cứ luôn xốc tới kể chi ngày.

BXP 24.12.2017


Bác Phượng

Tận đáy lòng luôn ngưỡng bác...này!
Khi người bút vẫy đến hôm nay
Làm bao nỗi khổ đời tan bấy
Để những niềm vui ngõ đượm dày
Ngọn lửa thi đàn loang hực cháy
Tâm hồn bạn hữu tỏa bừng say
Lời thơ ấm áp tuôn trào chảy
Xóa mảnh màn đêm sáng tựa ngày.

Hồng Vy
24-12-2017

buixuanphuong09
25-12-2017, 07:20 PM
Bác Phượng

Tận đáy lòng luôn ngưỡng bác...này!
Khi người bút vẫy đến hôm nay
Làm bao nỗi khổ đời tan bấy
Để những niềm vui ngõ đượm dày
Ngọn lửa thi đàn loang hực cháy
Tâm hồn bạn hữu tỏa bừng say
Lời thơ ấm áp tuôn trào chảy
Xóa mảnh màn đêm sáng tựa ngày.

Hồng Vy 24-12-2017

ĐẸP MỖI NGÀY

Ta vẫn còn trong cõi tạm này
Vui vì nguồn cội sáng từ nay
Nhìn trang Phả hệ dòng êm thắm
Thấy cảnh Bùi gia nghĩa nặng dày
Áng phú tưng bừng gieo chẳng lạc
Câu thơ hỉ hả tiếp càng say
Nở cành xanh ngọn cây ân đức
Quả ngọt hoa thơm đẹp mỗi ngày.

BXP 25.12.2017

vancali96
25-12-2017, 10:35 PM
Bác Phượng

Tận đáy lòng luôn ngưỡng bác...này!
Khi người bút vẫy đến hôm nay
Làm bao nỗi khổ đời tan bấy
Để những niềm vui ngõ đượm dày
Ngọn lửa thi đàn loang hực cháy
Tâm hồn bạn hữu tỏa bừng say
Lời thơ ấm áp tuôn trào chảy
Xóa mảnh màn đêm sáng tựa ngày.

Hồng Vy 24-12-2017

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif
ĐẸP MỖI NGÀY

Ta vẫn còn trong cõi tạm này
Vui vì nguồn cội sáng từ nay
Nhìn trang Phả hệ dòng êm thắm
Thấy cảnh Bùi gia nghĩa nặng dày
Áng phú tưng bừng gieo chẳng lạc
Câu thơ hỉ hả tiếp càng say
Nở cành xanh ngọn cây ân đức
Quả ngọt hoa thơm đẹp mỗi ngày.

BXP 25.12.2017
http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif
Gương thánh nhân

Bái phục thi nhân mạng ảo này
Thông lào lịch sử bấy thời nay
Bà Trưng dạo ấy đầy mưu độc
Hưng Đạo khi xưa diệu kế dày
Giao Chỉ dàn quân gươm sắc bén
Bạch Đằng thắng trận chén no say
Hào hùng Đất Việt bao đời giữ
Con cháu noi gương học tháng ngày

Vancali 12.25.17

vancali96
25-12-2017, 11:13 PM
http://ic.pics.livejournal.com/moris_levran/73502650/102884/102884_900.jpg

Tiễn Người Thương

Bên bờ gió lộng tiễn người thương
Biết sẽ rồi xa vạn nẻo đường
Lệ mãi không ngừng loang mắt chảy
Đau hoài chẳng chịu tách lòng vương
Buồm căng cuộn đẩy thuyền xa bến
Sóng vỗ lồng đưa mộng khỏi hường
Nghẹn nỗi Đời mang tình cách trở
Thân dường lạc bước giữa ngàn sương.

Hồng Vy
25-12-2017

Thuyền xưa

Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
Từ khi hai đứa cách đôi đường
Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
Đón gió ven hồ khiến lệ vương
Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
Đồi mơ sóng mắt để môi hường
Người đi chốn ấy nào hay biết
Kẻ đợi phương này tóc điểm sương

Vancali 12.25.17

Dạ Cổ Hoài Lang
26-12-2017, 12:17 PM
http://ic.pics.livejournal.com/moris_levran/73502650/102884/102884_900.jpg

Tiễn Người Thương

Bên bờ gió lộng tiễn người thương
Biết sẽ rồi xa vạn nẻo đường
Lệ mãi không ngừng loang mắt chảy
Đau hoài chẳng chịu tách lòng vương
Buồm căng cuộn đẩy thuyền xa bến
Sóng vỗ lồng đưa mộng khỏi hường
Nghẹn nỗi Đời mang tình cách trở
Thân dường lạc bước giữa ngàn sương.

Hồng Vy
25-12-2017

Thuyền xưa

Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
Từ khi hai đứa cách đôi đường
Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
Đón gió ven hồ khiến lệ vương
Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
Đồi mơ sóng mắt để môi hường
Người đi chốn ấy nào hay biết
Kẻ đợi phương này tóc điểm sương

Vancali 12.25.17



DUYÊN NHẠT

Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
Người luôn giận dỗi với xuân hường
Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

DCHL

hồng vy
26-12-2017, 08:10 PM
Thuyền xưa

Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
Từ khi hai đứa cách đôi đường
Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
Đón gió ven hồ khiến lệ vương
Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
Đồi mơ sóng mắt để môi hường
Người đi chốn ấy nào hay biết
Kẻ đợi phương này tóc điểm sương

Vancali 12.25.17

DUYÊN NHẠT

Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
Người luôn giận dỗi với xuân hường
Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

DCHL


Thương

Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
Đời sao mãi cách một con đường?
Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

Hồng Vy
26-12-2-17

buixuanphuong09
26-12-2017, 08:42 PM
Thuyền xưa

Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
Từ khi hai đứa cách đôi đường
Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
Đón gió ven hồ khiến lệ vương
Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
Đồi mơ sóng mắt để môi hường
Người đi chốn ấy nào hay biết
Kẻ đợi phương này tóc điểm sương
Vancali 12.25.17

DUYÊN NHẠT

Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
Người luôn giận dỗi với xuân hường
Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

DCHL

Thương

Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
Đời sao mãi cách một con đường?
Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

Hồng Vy 26-12-2-17

MẮT MỜ ẢO ẢNH

Em từ đất mẹ rất thân thương
Rõi bóng người đi vạn dặm đường
Khắc khoải canh dài ân nghĩa vướng
Âm thầm sớm rạng nỗi lòng vương
Tim còn gìn giữ bao lần bướng
Môi vẫn nâng niu một thuở hường
Giọt nắng hoàng hôn đang tím lại
Mắt mờ ảo ảnh những đêm sương.

BXP 26.12.2017

buixuanphuong09
26-12-2017, 08:53 PM
GIÁNG SINH NĂM MỚI
AN LÀNH HẠNH PHÚC

Nguyện Chúa cùng ban những phước lành
Gia đình hạnh phúc tóc luôn xanh
Cầu anh thắng lợi đời tung cánh
Ước chị thành công lộc trĩu cành
Để Mẹ năm châu về rước Thánh
Cho người bốn biển đến mừng danh
Và Cha dẫn lối thêm giàu mạnh
Khắp nẻo yên vui tuổi thọ giành

Hoàng Giao 21/12/2017

GIÁNG SINH

Ngôi hai xuống thế tạo duyên lành
Khắp phố hoa đèn sáng đỏ xanh
Rộn rã đàn ca vang khắp chốn
An vui chim hót lượn trên cành
Hoài xin dưới đất người ơn phước
Mãi chúc trên trời chúa rạng danh
Mong ước mọi nhà luôn hạnh phúc
Tình yêu bất diệt bớt tranh giành

Vancali 12.21.17

GIÁNG SINH

Nơi nơi Chúa đã tạo an lành
Cho những cây đời cứ ngát xanh
Hút đất cần chuyên mà ngọt quả
Thu quang nhẫn nại để tươi cành
Châu thân chịu khổ ngời duyên đức
Thánh giá mang sầu sáng nghiệp danh
Trong cõi nhân gian ai biết nhỉ
Máu vương thập ác vẫn kiên giành …

BXP 26.12.2017

vancali96
26-12-2017, 10:17 PM
http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

DUYÊN NHẠT

Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
Người luôn giận dỗi với xuân hường
Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

DCHL

Thương

Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
Đời sao mãi cách một con đường?
Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

Hồng Vy 26-12-2-17

MẮT MỜ ẢO ẢNH

Em từ đất mẹ rất thân thương
Rõi bóng người đi vạn dặm đường
Khắc khoải canh dài ân nghĩa vướng
Âm thầm sớm rạng nỗi lòng vương
Tim còn gìn giữ bao lần bướng
Môi vẫn nâng niu một thuở hường
Giọt nắng hoàng hôn đang tím lại
Mắt mờ ảo ảnh những đêm sương.

BXP 26.12.2017


Thú đau thương

Qua rồi kỷ niệm thú đau thương
Từ lúc người đi bỏ lại đường
Để ánh trăng mờ mang khổ lụy
Cho làn tóc rối chịu sầu vương
Thu về nhớ bạn quên chiều tím
Hạ tiễn buồn thân tội má hường
Chốn ấy neo thuyền vui bến đậu
Phương này mắt lệ đẫm màn sương

Vancali 12.26.17

buixuanphuong09
27-12-2017, 04:42 PM
Thương

Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
Đời sao mãi cách một con đường?
Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

Hồng Vy 26-12-2-17

MẮT MỜ ẢO ẢNH

Em từ đất mẹ rất thân thương
Rõi bóng người đi vạn dặm đường
Khắc khoải canh dài ân nghĩa vướng
Âm thầm sớm rạng nỗi lòng vương
Tim còn gìn giữ bao lần bướng
Môi vẫn nâng niu một thuở hường
Giọt nắng hoàng hôn đang tím lại
Mắt mờ ảo ảnh những đêm sương.

BXP 26.12.2017
Thú đau thương

Qua rồi kỷ niệm thú đau thương
Từ lúc người đi bỏ lại đường
Để ánh trăng mờ mang khổ lụy
Cho làn tóc rối chịu sầu vương
Thu về nhớ bạn quên chiều tím
Hạ tiễn buồn thân tội má hường
Chốn ấy neo thuyền vui bến đậu
Phương này mắt lệ đẫm màn sương

Vancali 12.26.17

ÔN KỶ NIỆM

Ta còn mang nặng trái tim thương
Dẫu cánh chim xa biệt nẻo đường
Sắc tím bằng lăng tràn ước tưởng
Màu hồng phượng vỹ ngập mơ vương
Yêu kiều nét ngọc tâm hằng sướng
Diễm lệ khuôn trăng trí vẫn hường
Ghế đá bên hồ ôn kỷ niệm
Sá gì vai áo đẫm hơi sương.

BXP 27.12.2017

Tran Xuan Sinh
27-12-2017, 04:43 PM
Thuyền xưa

Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
Từ khi hai đứa cách đôi đường
Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
Đón gió ven hồ khiến lệ vương
Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
Đồi mơ sóng mắt để môi hường
Người đi chốn ấy nào hay biết
Kẻ đợi phương này tóc điểm sương
Vancali 12.25.17

DUYÊN NHẠT

Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
Người luôn giận dỗi với xuân hường
Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

DCHL

Thương

Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
Đời sao mãi cách một con đường?
Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

Hồng Vy 26-12-2-17


NGHĨ MÀ THƯƠNG

Hai nàng biết vậy nghĩ mà thương
Dạ Cổ ngồi như đá giữa đường
Lặng lẽ tâm hồn đi kẻ vướng
Eo xèo trí não động người vương
Trời cao bão thổi muôn chiều hướng
Đất đủ tình trao những chậu hường
Thấy rõ nhiều em nào được hưởng
Đêm về lạnh lẽo phủ đầy sương./.

TXS 27/12/2017

Tran Xuan Sinh
28-12-2017, 02:32 PM
VỢ HẾT THƯƠNG

Cũng khổ ... khi mà vợ hết thương
Này chăn nọ chiếu quẳng ra đường
Chưa tình ướp ngọt hồn tiên nữ
Đã nhạc khơi nồng cảnh đế vương
Những tưởng đầu năm thì mắt đẹp
Nào hay giữa tháng lại da hường
Đêm tàn ngủ muộn vì thao thức
Bụng rỗng nên đành phải táp sương.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Hoa hèn

Thấy mặt ông nhà bỗng khó thương!
Dần xa giọng nói ngọt như đường
Vầng trăng dạo ấy làm ong lượn
Ánh mắt bây giờ để nhện vương
Hết thật đồi mơ khen mắt biếc
Còn đâu biển hẹn tặng bông hường
Chê cơm nguội lạnh mê hàng phở
Tủi phận hoa hèn ... dưới gió sương!

Vancali 12.27.17



YÊU & THƯƠNG

Yêu rồi hãy nhớ để cùng thương
Dẫu có rời xa mọi nẻo đường
Lúc trẻ vui vầy câu chuyện ngưỡng
Khi già thổn thức nỗi niềm vương
Đừng chê vợ cũ phai lòng sướng
Chớ nghĩ chồng xưa nhạt tuổi hường
Phở quán chân dài ai cũng sượng
Cơm nhà thoải mái đỡ dầm sương./.

TXS 28/12/2017

Tran Xuan Sinh
28-12-2017, 09:09 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8


MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

vancali96
28-12-2017, 10:52 PM
[LEFT] [/SIZE]


YÊU & THƯƠNG

Yêu rồi hãy nhớ để cùng thương
Dẫu có rời xa mọi nẻo đường
Lúc trẻ vui vầy câu chuyện ngưỡng
Khi già thổn thức nỗi niềm vương
Đừng chê vợ cũ phai lòng sướng
Chớ nghĩ chồng xưa nhạt tuổi hường
Phở quán chân dài ai cũng sượng
Cơm nhà thoải mái đỡ dầm sương./.

TXS 28/12/2017

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

Mộng dễ thương

Dưới ánh trăng thề mộng dễ thương
Trong tay ước hẹn mãi chung đường
Mà sao gối lẻ lòng tơ tưởng
Lại phải canh dài dạ vấn vương
Chốn ấy thuyền đi tươi mát phượng
Trời đây bến ở nhạt phai hường
Lời yêu gió thoảng xa ngàn trượng
Tội kẻ quê nhà chịu nắng sương

Vancali 12.28.17

Huy Thanh
29-12-2017, 10:34 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8


MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

ĂN TẾT TÂY

Ăn cùng lễ tết của người Tây
Rượu ủ mười năm đã chất đầy
Chúc bạn công thành cho nghĩa thỏa
Trao nàng chén mộng để tình say
Đầy mâm đãi bậu bên thềm ấy
Đủ món mời anh cạnh ngõ này
Nụ trổ ong vờn nghiêng cánh vẫy
Giao hòa tất cả hãy vào đây.

Huy Thanh
29/12/2017

vancali96
29-12-2017, 10:37 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8


MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

http://i49.photobucket.com/albums/f289/kayre41/Haveagreatdaysw.gif

ĂN TẾT TÂY

Ăn cùng lễ tết của người Tây
Rượu ủ mười năm đã chất đầy
Chúc bạn công thành cho nghĩa thỏa
Trao nàng chén mộng để tình say
Đầy mâm đãi bậu bên thềm ấy
Đủ món mời anh cạnh ngõ này
Nụ trổ ong vờn nghiêng cánh vẫy
Giao hòa tất cả hãy vào đây.

Huy Thanh
29/12/2017

http://i49.photobucket.com/albums/f289/kayre41/Haveagreatdaysw.gif


Tết Tây

Dương trần chuấn bị Tết phương Tây
Pháo nổ rền vang mộng ước đầy
Thi Hữu lời thơ nhiều khát vọng
Diễn Đàn chén rượu lắm nồng say
Cầu anh phước phận hồng nơi ấy
Ước chị tình duyên đẹp chốn này
Chúc bạn đầu năm nhiều hạnh phúc
Hai ngàn mười tám lộc về đây

Vancali 12.28.17

Bài thơ thất luật xin quí anh chị dừa dùm cám ơn , chúc quí huyn tỷ năm 2018 An Lành Hạnh Phúc

buixuanphuong09
29-12-2017, 11:02 AM
VỢ HẾT THƯƠNG

Cũng khổ ... khi mà vợ hết thương
Này chăn nọ chiếu quẳng ra đường
Chưa tình ướp ngọt hồn tiên nữ
Đã nhạc khơi nồng cảnh đế vương
Những tưởng đầu năm thì mắt đẹp
Nào hay giữa tháng lại da hường
Đêm tàn ngủ muộn vì thao thức
Bụng rỗng nên đành phải táp sương.

DCHL

Hoa hèn

Thấy mặt ông nhà bỗng khó thương !
Dần xa giọng nói ngọt như đường
Vầng trăng dạo ấy làm ong lượn
Ánh mắt bây giờ để nhện vương
Hết thật đồi mơ khen mắt biếc
Còn đâu biển hẹn tặng bông hường
Chê cơm nguội lạnh mê hàng phở
Tủi phận hoa hèn ... dưới gió sương !

Vancali 12.27.17

Vợ Dỗi

Xem kìa Dạ Cổ quá là thương
Vợ dỗi thành ra phải xuống đường
Giữa chợ la cà thân tủi vướng
Bên hàng gắt gỏng dạ sầu vương
Đầu luôn bện kiểu cho tròn hướng
Óc mãi tìm câu để vẹn hường
Khẽ nguyện mong ngày thôi vất vưởng
Đêm về tránh gặp cảnh dầm sương.

Hồng Vy 28-12-2017

QUÊ HƯƠNG

Hình ảnh quê nhà biết mấy thương
Dù đi muôn nẻo những cung đường
Dòng đời lang bạt tâm hằng tưởng
Nghiệp kiếp luân hồi dạ vẫn vương
Lặng lẽ bao lần con mắt sướng
Bâng khuâng lắm bận trái tim hường
Tình “chùm khế ngọt” lòng luôn hướng
Da diết canh dài mí nặng sương.

BXP 29.12.2017

buixuanphuong09
29-12-2017, 07:36 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26168219_2082803425297437_787717119184432554_n.jpg ?oh=d0f19d94df0dc90412ae679ecc9bcfb7&oe=5AC639E8
MỪNG TẾT TÂY

Rộn rã mai là lễ tết Tây
Mừng vui sẵn có rượu đong đầy
Vài ly chúc tụng chào năm mới
Một hũ chan hòa uống giọt say
Nghĩa ủ thành thơ làn điệu ấy
Tình trao thắp lửa ngọn đăng này
Hoa đào chớm nụ vào xuân nở
Hạnh phúc gia đình bạn hữu đây./.

TXS 29/12/2017

ĂN TẾT TÂY

Ăn cùng lễ tết của người Tây
Rượu ủ mười năm đã chất đầy
Chúc bạn công thành cho nghĩa thỏa
Trao nàng chén mộng để tình say
Đầy mâm đãi bậu bên thềm ấy
Đủ món mời anh cạnh ngõ này
Nụ trổ ong vờn nghiêng cánh vẫy
Giao hòa tất cả hãy vào đây

Huy Thanh 29/12/2017

TẾT TÂY

Dương trần chuấn bị Tết phương Tây
Pháo nổ rền vang mộng ước đầy
Thi Hữu lời thơ nhiều khác vọng
Diễn Đàn chén rượu lắm nồng say
Cầu anh phúc phận hồng nơi ấy
Ước chị tình duyên đẹp chốn này
Chúc bạn đầu năm tài lộc phước
Hai ngàn mười tám vận tốt đây

Vancali 12.28.17

TẾT TÂY

Tết ấy xưa thì vốn của Tây
Thời gian lắng đọng hỉ hoan đầy
Nơi kia rộn rã nhành hoa thắm
Chốn nọ tưng bừng chén rượu say
Trẻ mải đàn ca vui vẻ thế
Già ham vịnh xướng ngất ngây này
Xuân về cây cỏ thay màu áo
Nắng ấm chan hòa khắp đó đây

BXP 29.12.2017

vancali96
29-12-2017, 09:51 PM
https://s17.postimg.org/h3xeu5rn3/0000000000r5rt6666.jpg

Hoài thu

Thu về lả tả lá vàng rơi
Nghệ sĩ sầu dâng dệt thắm lời
Nốt trổi êm đềm âm sắc quyện
Cung trầm réo rắc chuyện tình vơi
Cho người thiếu nữ ru hồn đợi
Để má xuân xanh trải mộng mời
Viễn xứ hoài hương lòng nặng trĩu
Mong ngày nắng đẹp bước về chơi

Vancali 12.29.17

vancali96
29-12-2017, 10:58 PM
https://gdb.voanews.com/53564695-3508-4DAF-BFD3-DE6CF60C1D96_w250_r0_s.jpg

Đời

Hết tiền hết bạc hết ông tôi
Sự thế ngày nay đã tỏ rồi
Dạo ấy còn danh người mật thiết
Bây giờ hết phận bạn xa thôi
Tình sâu gió thoảng ngang đầu lưỡi
Nghĩa nặng mây bay khuất ngọn đồi
Biển rộng còn đo nông cạn thấu
Cung lòng tráo trở ... hỡi trời ơi !

Vancali 12.29.17

vancali96
30-12-2017, 07:07 AM
https://s10.postimg.org/so1a9l20p/ty6y.jpg


NHỚ ĐÔNG
( Bằng Trắc Hoán Vận )

Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
Người đà chén rượu say cùng tỉnh
Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
Và xuân sẽ tới đào mai nở
Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
____________________________

Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
Người đà chén rượu tỉnh cùng say
Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
Và xuân sẽ tới nở mai đào
Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.

DCHL

Cảm thông nhòa

Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Lắng động khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa

Nhòa thông cảm

Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Lắng động khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám

Vancali 12.29.17

Xin sừa lại là Lắng động vì lỗi ( hóa / hoa )

Tran Xuan Sinh
30-12-2017, 07:52 PM
ĂN TẾT TÂY

Ăn cùng lễ tết của người Tây
Rượu ủ mười năm đã chất đầy
Chúc bạn công thành cho nghĩa thỏa
Trao nàng chén mộng để tình say
Đầy mâm đãi bậu bên thềm ấy
Đủ món mời anh cạnh ngõ này
Nụ trổ ong vờn nghiêng cánh vẫy
Giao hòa tất cả hãy vào đây.

Huy Thanh
29/12/2017


http://i49.photobucket.com/albums/f289/kayre41/Haveagreatdaysw.gif


Tết Tây

Dương trần chuấn bị Tết phương Tây
Pháo nổ rền vang mộng ước đầy
Thi Hữu lời thơ nhiều khát vọng
Diễn Đàn chén rượu lắm nồng say
Cầu anh phước phận hồng nơi ấy
Ước chị tình duyên đẹp chốn này
Chúc bạn đầu năm nhiều hạnh phúc
Hai ngàn mười tám lộc về đây.

Vancali 12.28.17


MỪNG BẠN

Vui mừng bạn hữu ở trời Tây
Nghỉ Tết chào năm dọn cỗ đầy
Trượt tuyết đồi cây nhiều chỗ tỏ
Giăng đèn phố thị những chùm sây
Cà phê nhãn xịn cao tầm đấy
Hũ rượu hàng sang đủ món nầy
Khoảng rỗng quê nhà nơi ngoại quốc
Xin đừng thổn thức chuyện tình đây./.

TXS 30/12/2017

buixuanphuong09
31-12-2017, 09:45 AM
TẾT TÂY

Tết ấy xưa thì vốn của Tây
Thời gian lắng đọng hỉ hoan đầy
Nơi kia rộn rã nhành hoa thắm
Chốn nọ tưng bừng chén rượu say
Trẻ mải đàn ca vui vẻ thế
Già ham vịnh xướng ngất ngây này
Xuân về cây cỏ thay màu áo
Nắng ấm chan hòa khắp đó đây

BXP 29.12.2017

MỪNG BẠN

Vui mừng bạn hữu ở trời Tây
Nghỉ Tết chào năm dọn cỗ đầy
Trượt tuyết đồi cây nhiều chỗ tỏ
Giăng đèn phố thị những chùm sây
Cà phê nhãn xịn cao tầm đấy
Hũ rượu hàng sang đủ món nầy
Khoảng rỗng quê nhà nơi ngoại quốc
Xin đừng thổn thức chuyện tình đây./.

TXS 30/12/2017

VỀ TÂY

Mai rồi đến lúc được về Tây
Cõi Tịnh hồng liên nở thắm đầy
Rũ hết tham sân cho trí tỉnh
Thêm nhiều hỉ xả để hồn say
Mênh mang trời rộng đời vui thế
Thăm thẳm dòng sâu tuệ sáng này
Bát Nhã con thuyền sang bến đậu
Đôi vần cảm xúc viết gì đây?

BXP 31.12.2017

vancali96
31-12-2017, 11:25 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrShHH4Au8KyPnBv0ruIGC_nwCuuSU8 KBx-cs0XHRKlMkTwEXi2g

TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ sắc lụa muôn người vẽ
Xã tắc màu hoa vạn nẻo bày
Hợp sức cùng xây nhờ nghĩa cả
Xuân về nghỉ Tết sẽ làm ngay.

Huy Thanh
31/12/2017

Tờ lịch cuối

Tuổi cộng thêm vào buổi tối nay
Cầu sao hạnh phúc có từng ngày
Cho anh nét mặt hoài tươi tỉnh
Để chị cung lòng khó đổi thay
Gái lịch tìm ra nguồn xếp đặt
Trai thanh kiếm được chốn an bày
Hai ngàn mươi tám ngừng khiêu chiến
Thế giới thanh bình sẽ được ngay

Vancali 12.31.17

http://bestanimations.com/Holidays/NewYear/happy-2018-colorful-fireworks-gif-image.gif

buixuanphuong09
01-01-2018, 07:20 PM
TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ sắc lụa muôn người vẽ
Xã tắc màu hoa vạn nẻo bày
Hợp sức cùng xây nhờ nghĩa cả
Xuân về nghỉ Tết sẽ làm ngay.

Huy Thanh 31/12/2017

Tờ lịch cuối

Tuổi cộng thêm vào buổi tối nay
Cầu sao hạnh phúc có từng ngày
Cho anh nét mặt hoài tươi tỉnh
Để chị cung lòng khó đổi thay
Gái lịch tìm ra nguồn xếp đặt
Trai thanh kiếm được chốn an bày
Hai ngàn mươi tám ngừng khiêu chiến
Thế giới thanh bình sẽ được ngay

Vancali 12.31.17

HỌP Mặt TẤT NIÊN

Quây quần đón Tết bữa chiều nay
Họp mặt đông vui thoáng hết ngày
Tất bật quanh năm sầu dạ thế
Thư nhàn một phút đẹp tình thay!
Diết da nỗi nhớ lời khôn tỏ
Bổi hổi niềm thương trí khó bày
“Tắt lửa” quên sao ân đất mẹ
Ôm “chùm khế ngọt” muốn về ngay.

BXP 01.01.2018

Dạ Cổ Hoài Lang
01-01-2018, 08:31 PM
https://s10.postimg.org/so1a9l20p/ty6y.jpg


NHỚ ĐÔNG
( Bằng Trắc Hoán Vận )

Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
Người đà chén rượu say cùng tỉnh
Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
Và xuân sẽ tới đào mai nở
Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
____________________________

Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
Người đà chén rượu tỉnh cùng say
Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
Và xuân sẽ tới nở mai đào
Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.

DCHL

Cảm thông nhòa

Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Chuyển hóa khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa

Nhòa thông cảm

Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Chuyển hóa khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám

Vancali 12.29.17


Cám ơn cô vancali đã góp họa cùng DC bài này. Mấy hôm nay DC vẫn chưa tìm được từ ưng ý để họa lại nên xin phép thiếu nợ , khi nào tìm được từ hay sẽ họa đáp lễ sau nha. Nếu chỉ vì họa nhanh mà chế từ thì thà không họa còn hơn.

Nhân dịp năm mới 2018 , DC chúc vancali và đại gia đình luôn tràn đầy sức khỏe , thành công và an lạc.

vancali96
02-01-2018, 11:15 AM
http://bestanimations.com/Holidays/NewYear/colorful-2018-happy-new-year-fireworks-gif-2.gif


TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ sắc lụa muôn người vẽ
Xã tắc màu hoa vạn nẻo bày
Hợp sức cùng xây nhờ nghĩa cả
Xuân về nghỉ Tết sẽ làm ngay.

Huy Thanh 31/12/2017

http://bestanimations.com/Holidays/NewYear/happy-2018-colorful-fireworks-gif-image.gif

Tờ lịch cuối

Tuổi cộng thêm vào buổi tối nay
Cầu sao hạnh phúc có từng ngày
Cho anh nét mặt hoài tươi tỉnh
Để chị cung lòng khó đổi thay
Gái lịch tìm ra nguồn xếp đặt
Trai thanh kiếm được chốn an bày
Hai ngàn mươi tám ngừng khiêu chiến
Thế giới thanh bình sẽ được ngay

Vancali 12.31.17

http://bestanimations.com/Holidays/NewYear/colorful-2018-happy-new-year-fireworks-gif-2.gif

HỌP Mặt TẤT NIÊN

Quây quần đón Tết bữa chiều nay
Họp mặt đông vui thoáng hết ngày
Tất bật quanh năm sầu dạ thế
Thư nhàn một phút đẹp tình thay!
Diết da nỗi nhớ lời khôn tỏ
Bổi hổi niềm thương trí khó bày
“Tắt lửa” quên sao ân đất mẹ
Ôm “chùm khế ngọt” muốn về ngay.

BXP 01.01.2018

Tran Xuan Sinh
02-01-2018, 08:56 PM
https://s10.postimg.org/so1a9l20p/ty6y.jpg


NHỚ ĐÔNG
(Bằng Trắc Hoán Vận)


Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
Người đà chén rượu say cùng tỉnh
Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
Và xuân sẽ tới đào mai nở
Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
____________________________


Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
Người đà chén rượu tỉnh cùng say
Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
Và xuân sẽ tới nở mai đào
Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.


DCHL


Cảm thông nhòa


Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Lắng động khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa.


Nhòa thông cảm


Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Lắng động khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám


Vancali 12.29.17


CẢM HỨNG NHÒA

Cạn chữ hồi lâu cảm hứng nhòa
Nên đành để vậy xám tình hoa
Niềm thương tích lũy thêm dòng chảy
Nỗi nhớ sầu đong chạm buổi hòa
Những thứ phê bình đau đủ nhận
Bao điều níu giữ thảm buồn xoa
Thôi thì lặng lẽ cùng chia sẻ
Bạn hữu làm thơ đám nổi òa.
------------------------------------------
NHÒA HỨNG CẢM

Cạn chữ hồi lâu nhòa hứng cảm
Nên đành để vậy hoa tình xám
Niềm thương tích lũy chảy dòng thêm
Nỗi nhớ sầu đong hòa buổi chạm
Những thứ phê bình nhận đủ đau
Bao điều níu giữ xoa buồn thảm
Thôi thì lặng lẽ sẻ chia cùng
Bạn hữu làm thơ òa nổi đám./.

TXS 02/01/2018

vancali96
03-01-2018, 08:43 AM
https://s10.postimg.org/so1a9l20p/ty6y.jpg


NHỚ ĐÔNG
( Bằng Trắc Hoán Vận )

Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
Người đà chén rượu say cùng tỉnh
Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
Và xuân sẽ tới đào mai nở
Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
____________________________

Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
Người đà chén rượu tỉnh cùng say
Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
Và xuân sẽ tới nở mai đào
Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.

DCHL

Cảm thông nhòa

Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Lắng động khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa

Nhòa thông cảm

Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Lắng động khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám

Vancali 12.29.17

CẢM HỨNG NHÒA

Cạn chữ hồi lâu cảm hứng nhòa
Nên đành để vậy xám tình hoa
Niềm thương tích lũy thêm dòng chảy
Nỗi nhớ sầu đong chạm buổi hòa
Những thứ phê bình đau đủ nhận
Bao điều níu giữ thảm buồn xoa
Thôi thì lặng lẽ cùng chia sẻ
Bạn hữu làm thơ đám nổi òa.
------------------------------------------
NHÒA HỨNG CẢM

Cạn chữ hồi lâu nhòa hứng cảm
Nên đành để vậy hoa tình xám
Niềm thương tích lũy chảy dòng thêm
Nỗi nhớ sầu đong hòa buổi chạm
Những thứ phê bình nhận đủ đau
Bao điều níu giữ xoa buồn thảm
Thôi thì lặng lẽ sẻ chia cùng
Bạn hữu làm thơ òa nổi đám./.

TXS 02/01/2018

Cảm tình nhòa

Gái trai cách biệt cảm tình nhòa
Cám cảnh đông hàn xám nhụy hoa
Bởi ghét đem lòng ganh mới oán
Vì thương giáp mặt chạm xin hòa
Quê nhà thịnh vượng vui mừng hưởng
Đất nước điêu tàn thảm thiết xoa
Nức nở kèn đưa buồn tiễn bạn
Lời than ai oán đám chung òa

Nhòa tình cảm

Gái trai cách biệt nhòa tình cảm
Cám cảnh đông hàn hoa nhụy xám
Bởi ghét đem lòng oán mới ganh
Vì thương giáp mặt hòa xin chạm
Quê nhà thịnh vượng hưởng mừng vui
Đất nước điêu tàn xoa thiết thảm
Nức nở kèn đưa bạn tiễn buồn
Lời than ai oán òa chung đám

Vancali 1.2.18

vancali96
04-01-2018, 08:35 AM
Lâu lắm không NĐT. Ráng lắm chỉ được như này. Mời quý thi hữu họa cùng. Nếu có sai sót nhờ nhặt sạn giúp

TỐT GỖ HƠN TỐT SƠN

Gỗ xấu đưa ngay tới mỗ nào
Vân lòi đẹp tất giá liền cao
Trần mình chốt ngựa khuỳnh chân tấn
Bén lưỡi cài nêm chổng đít bào
Tối nhậu tùm lum giờ vợi sức
Dăm phòi tá lả chốc đầy bao
Nhưng vì vợ bảo cần lao động
Kém gạo thì em bít cửa vào

Hải Hành

TIỀN ĐÂU CỦA ĐẤY

Cần xem gỗ tốt loại chi nào
Bạn hãy nghe này giá chẳng cao
Đã lại lên bàn đưa máy đẩy
Còn không lột áo chổng mông bào
Dằm sâu dán nhựa lỳ hay quá
Chỗ mọt bôi màu đẹp biết bao
Vợ bảo thì im đừng có cãi
Tiền đâu của đấy chọn mua vào./.

TXS 03/01/2018

Tốt gỗ hơn tốt sơn

Người ơi gỗ tốt định nơi nào
Hào nhoáng phủ ngoài đẹp thạch cao
Được thợ yêu ghề nhiều sức giũa
Nhờ tay chuyên nghiệp lắm công bào
Mua lầm bởi tại câu lừa dối
Bán lận cũng vì chỗ xấu bao
Đừng thấy hoa hòe cho tốt mã
Nhào vô hối hận lỡ va vào

Vancali 1.3.18

buixuanphuong09
04-01-2018, 07:21 PM
ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa đành quên chẳng vẹn lời
Do tình bạc bẽo chỉ đùa chơi
Lầu hoa vắng vẻ trăng còn đợi
Gác phượng đìu hiu gió vẫn mời
Tủi phận cô phòng cung oán trỗi
Thương mình lẻ bóng nhịp sầu khơi
Duyên thừa cũng biết trời an định
Sẽ phải trầm luân một kiếp đời....

Lp 03.05.2016

ĐÂY NGƯỜI TRI KỶ!!!

Cơn mưa hội ngộ đã trao lời
“Biển cạn non mòn …” chẳng phải chơi!
Lạc lõng sân nhà nào kẻ đón
Bơ vơ ngõ xóm có ai mời
Khi mong cánh nhạn nơi trời thẳm
Lúc ngóng con thuyền chốn dặm khơi
Một thuở bên nhau nhiều gắn bó
Biết đâu lỡ dở cái duyên đời

BXP 04.01.2018

Dạ Cổ Hoài Lang
05-01-2018, 01:03 AM
CẢM THÔNG NHÒA

Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
Lắng động khung trời xám sắc hoa
Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
Bến ở u sầu thảm độc xoa
Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
Đôi tim nức nở đám đưa òa

NHÒA THÔNG CẢM

Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
Lắng động khung trời hoa sắc xám
Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
Bến ở u sầu xoa độc thảm
Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
Đôi tim nức nở òa đưa đám

Vancali 12.29.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM HỨNG NHÒA

Cạn chữ hồi lâu cảm hứng nhòa
Nên đành để vậy xám tình hoa
Niềm thương tích lũy thêm dòng chảy
Nỗi nhớ sầu đong chạm buổi hòa
Những thứ phê bình đau đủ nhận
Bao điều níu giữ thảm buồn xoa
Thôi thì lặng lẽ cùng chia sẻ
Bạn hữu làm thơ đám nổi òa.

NHÒA HỨNG CẢM

Cạn chữ hồi lâu nhòa hứng cảm
Nên đành để vậy hoa tình xám
Niềm thương tích lũy chảy dòng thêm
Nỗi nhớ sầu đong hòa buổi chạm
Những thứ phê bình nhận đủ đau
Bao điều níu giữ xoa buồn thảm
Thôi thì lặng lẽ sẻ chia cùng
Bạn hữu làm thơ òa nổi đám./.

TXS 02/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM TÌNH NHÒA

Gái trai cách biệt cảm tình nhòa
Cám cảnh đông hàn xám nhụy hoa
Bởi ghét đem lòng ganh mới oán
Vì thương giáp mặt chạm xin hòa
Quê nhà thịnh vượng vui mừng hưởng
Đất nước điêu tàn thảm thiết xoa
Nức nở kèn đưa buồn tiễn bạn
Lời than ai oán đám chung òa

NHÒA TÌNH CẢM

Gái trai cách biệt nhòa tình cảm
Cám cảnh đông hàn hoa nhụy xám
Bởi ghét đem lòng oán mới ganh
Vì thương giáp mặt hòa xin chạm
Quê nhà thịnh vượng hưởng mừng vui
Đất nước điêu tàn xoa thiết thảm
Nức nở kèn đưa bạn tiễn buồn
Lời than ai oán òa chung đám.

Vancali 1.2.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẢM THƯƠNG NHÒA

Lòng đau đáu sợ cảm thương nhòa
Kỷ niệm tanh tành xám cỏ hoa
Kẻ dưới trời khuya đừng nhạc mở
Người trên phố vắng chạm môi hòa
Cung đàn thuở trước say tình gọi
Xác pháo bây giờ thảm cảnh xoa
Lối mộng gom về nghiên lẫn bút
Này câu nọ chữ đám đông òa.

NHÒA THƯƠNG CẢM

Lòng đau đáu sợ nhòa thương cảm
Kỷ niệm tanh tành hoa cỏ xám
Kẻ dưới trời khuya mở nhạc đừng
Người trên phố vắng hòa môi chạm
Cung đàn thuở trước gọi tình say
Xác pháo bây giờ xoa cảnh thảm
Lối mộng gom về bút lẫn nghiên
Này câu nọ chữ òa đông đám.

DCHL

* Thể loại này DC cố gắng lắm mới họa được một bài đáp lễ cùng cô Cà và thầy Sinh mà vẫn thấy chưa tròn trịa bài thơ , sau bài này chắc DC không đủ năng họa tiếp nên có gì xin quý huynh muội bỏ qua dùm cho.

vancali96
05-01-2018, 08:07 AM
ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa đành quên chẳng vẹn lời
Do tình bạc bẽo chỉ đùa chơi
Lầu hoa vắng vẻ trăng còn đợi
Gác phượng đìu hiu gió vẫn mời
Tủi phận cô phòng cung oán trỗi
Thương mình lẻ bóng nhịp sầu khơi
Duyên thừa cũng biết trời an định
Sẽ phải trầm luân một kiếp đời....

Lp 03.05.2016

ĐÂY NGƯỜI TRI KỶ!!!

Cơn mưa hội ngộ đã trao lời
“Biển cạn non mòn …” chẳng phải chơi!
Lạc lõng sân nhà nào kẻ đón
Bơ vơ ngõ xóm có ai mời
Khi mong cánh nhạn nơi trời thẳm
Lúc ngóng con thuyền chốn dặm khơi
Một thuở bên nhau nhiều gắn bó
Biết đâu lỡ dở cái duyên đời

BXP 04.01.2018

Việt Nam Thi Hữu

Việt Nam Thi Hữu thiết tha lời
Mặc khách thơ đường hãy ghé chơi
" Ngũ độ " thăng trầm văn cứ thả
" Tập danh " lả lướt bút xin mời
Cho tình lãng tử vang rừng thẫm
Để mộng kim bằng vọng biển khơi
Tri kỷ làm quen nhờ mạng ảo
Ngày hưu tán gẫu chuyện trên đời

Vancali 1.4.18

buixuanphuong09
05-01-2018, 07:45 PM
Việt Nam Thi Hữu

Việt Nam Thi Hữu thiết tha lời
Mặc khách thơ đường hãy ghé chơi
" Ngũ độ " thăng trầm văn cứ thả
" Tập danh " lả lướt bút xin mời
Cho tình lãng tử vang rừng thẫm
Để mộng kim bằng vọng biển khơi
Tri kỷ làm quen nhờ mạng ảo
Ngày hưu tán gẫu chuyện trên đời

Vancali 1.4.18

TÌM VUI

Bạn hữu vào ra đã mở lời
Giờ không khép cửa nhập guồng chơi
Vần chưa đủ ngọt còn đem xướng
Luật vẫn chưa thông cũng lấy mời
Mượn chữ đường thi tâm trí gởi
Cho nguồn lục bát nghĩa tình khơi
Tìm trong mạng ảo bầu thi hứng
Mặc sức ngao du thỏa mộng đời

Lp 05.01.2018

TỨ TUYỆT BỀN GIEO

Một thuở Huê Viên đã hẹn lời
Sân nhà Thi Hữu vững tâm chơi
Chim Chiều vắng đó không chờ gọi
Hồng Thoại còn đây chẳng đợi mời
Nhẫn nại tìm Hoa trang vẫn post
Kiên trì họa Luật trí hằng khơi
Lầu Mây vạn điểu say cành đậu
Tứ tuyệt bền gieo thoải mái đời.

BXP 05.01.2018

vancali96
05-01-2018, 07:55 PM
NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018[/SIZE]

[/COLOR]
MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM`


Xuân nào đã gắn vạn người xa
Rạng nở lời xuân khắp mọi nhà
Nắng gợi tình xuân cây trĩu quả
Xuân mời gió nghĩa trảng đầy hoa
Chờ xuân ngày tháng buồn đau nhạt
Ngóng tết tuổi xuân mặn đắng hòa
Bạn hữu sum vầy xuân thắm mãi
Xuân còn rạng sáng cả đời ta.


KIỀN ĐỨC - 04/01/18
[/QUOTE]


VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.
HỒNG THOẠI 05.01.17

Thỏa lòng

Một lần nhấp " chuột " với trời xa
Thi Hữu Việt Nam viếng khắp nhà
Chúc bạn tình duyên hoài trĩu mộng
Mong người chức vụ mãi thăng hoa
Quê nhà lạc nghiệp vui bình đẳng
Đất khách an cư hưởng thái hòa
Mạng ảo đi tìm tri kỷ kết
Thơ đường xướng họa thả hồn ta

Vancali 1.5.18

vancali96
06-01-2018, 10:18 PM
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjJ-Q8z06KR-z_8uH_p1lwRBStQrRRJl4jZU-9kNQ8134xG0H2WoCqdYhHi4i4y_0GUdGH4nkLovJSeSm65J69q U1w/messages/@.id==AAzXyQoAAC8aWlAETgO5IM8OjT0/content/parts/@.id==8/raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=155509b9-5ffe-4f2d-1ca0-8c000001d200&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZnG51IL0vo5S52larS92RPNP2NIexs5UZ XXMak08G7D63kKzv4KSAc2uhk9Q3C_JFRaGMi_a4dULZHRa_xD 1WB

Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

Thêm bồ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18


https://s17.postimg.org/67kzionyn/image.jpg

Tran Xuan Sinh
07-01-2018, 06:55 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg



CẢM THƯƠNG QUỲNH


Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh


Lp


07.01.2018



HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở an lành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018
@ Nàng Van ơi, máy tôi nó không chịu đọc tranh của bạn (của Dạ Cổ và của bạn). Nhưng, của người khác, chẳng hạn của LP ảnh hoa Quỳnh TXS vẫn thấy rõ. Nếu Van không gửi bài trên file text thì TXS không đọc được!

vancali96
07-01-2018, 10:30 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg

CẢM THƯƠNG QUỲNH

Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh

Lp
07.01.2018


HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở an lành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018

Quỳnh hương

Âm thầm nhụy tỏ dưới trăng thanh
Trắng bạch hương trinh phủ ngọn cành
Gió bỡn thân ngà chân cuống quít
Mây vờn gót ngọc bóng vây quanh
Qua đêm rũ cánh mơ nào được
Đón nắng sầu hoa mộng mấy thành
Tối nở sớm tàn ai đoái tưởng
Cuộc đời nhan sắc thoảng qua nhanh

Vancali 1.8.18

https://s17.postimg.org/3qdtoqtbj/quynh_huong.jpg

Tran Xuan Sinh
08-01-2018, 09:59 AM
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjJ-Q8z06KR-z_8uH_p1lwRBStQrRRJl4jZU-9kNQ8134xG0H2WoCqdYhHi4i4y_0GUdGH4nkLovJSeSm65J69q U1w/messages/@.id==AAzXyQoAAC8aWlAETgO5IM8OjT0/content/parts/@.id==8/raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=155509b9-5ffe-4f2d-1ca0-8c000001d200&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZnG51IL0vo5S52larS92RPNP2NIexs5UZ XXMak08G7D63kKzv4KSAc2uhk9Q3C_JFRaGMi_a4dULZHRa_xD 1WB



Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm


Thêm bồ


Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô


Vancali 1.7.18



https://s17.postimg.org/67kzionyn/image.jpg



Người đâu chẳng thích chơi bồ
Ăn nằm chọn chỗ trên hồ ghẹo trăng
Tiêu xài biết có ra răng
Đem thân vào chốn nhung nhăng ái tình
Lòng riêng nghĩ tới vợ mình
Nàng mà biết được làm thinh giận dài
Thôi thì trở lại luống cày
Chu tâm tích đức suốt ngày lại đêm.

BỎ BỒ

Sức trẻ thì ai chẳng thích bồ
Nhưng mà chửa biết loại gì tô
Vì chưng những chuyện lo tiền của
Bởi vậy từng đêm dạo cảnh hồ
Mỗi bận ra đường mong gặp gái
Bao lần uống rượu muốn tìm cô
Lòng tham dễ có người không nhỉ
Rũ bỏ quay về kẻo úa khô./.

TXS 08/01/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
08-01-2018, 09:53 PM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

THÊM BỒ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Người đâu chẳng thích chơi bồ
Ăn nằm chọn chỗ trên hồ ghẹo trăng
Tiêu xài biết có ra răng
Đem thân vào chốn nhung nhăng ái tình
Lòng riêng nghĩ tới vợ mình
Nàng mà biết được làm thinh giận dài
Thôi thì trở lại luống cày
Chu tâm tích đức suốt ngày lại đêm.

BỎ BỒ

Sức trẻ thì ai chẳng thích bồ
Nhưng mà chửa biết loại gì tô
Vì chưng những chuyện lo tiền của
Bởi vậy từng đêm dạo cảnh hồ
Mỗi bận ra đường mong gặp gái
Bao lần uống rượu muốn tìm cô
Lòng tham dễ có người không nhỉ
Rũ bỏ quay về kẻo úa khô./.

TXS 08/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Nghèo nên hổng dám cua bồ
Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
Vui thì đá gãy hàm răng
Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
Nào thương số phận của mình
Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
Đành thôi nhất định bỏ cày
Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...

CHÁN BỒ

Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
Kẻ bảo ông thì như thái giám
Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
Nào ai biết được từng đêm ngủ
Muỗi hút không chừa giọt máu khô.

DCHL

vancali96
09-01-2018, 08:40 AM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

THÊM BỒ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Người đâu chẳng thích chơi bồ
Ăn nằm chọn chỗ trên hồ ghẹo trăng
Tiêu xài biết có ra răng
Đem thân vào chốn nhung nhăng ái tình
Lòng riêng nghĩ tới vợ mình
Nàng mà biết được làm thinh giận dài
Thôi thì trở lại luống cày
Chu tâm tích đức suốt ngày lại đêm.

BỎ BỒ

Sức trẻ thì ai chẳng thích bồ
Nhưng mà chửa biết loại gì tô
Vì chưng những chuyện lo tiền của
Bởi vậy từng đêm dạo cảnh hồ
Mỗi bận ra đường mong gặp gái
Bao lần uống rượu muốn tìm cô
Lòng tham dễ có người không nhỉ
Rũ bỏ quay về kẻo úa khô./.

TXS 08/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Nghèo nên hổng dám cua bồ
Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
Vui thì đá gãy hàm răng
Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
Nào thương số phận của mình
Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
Đành thôi nhất định bỏ cày
Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...

CHÁN BỒ

Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
Kẻ bảo ông thì như thái giám
Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
Nào ai biết được từng đêm ngủ
Muỗi hút không chừa giọt máu khô.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Tình thơ gởi khắp tìm bồ
Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
Cùng nhau chia sẻ loan phòng
Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
Cuộc đời sẽ được bình yên
Cầu trời khẩn Phật không thiêng chút nào
Màn đêm ngấn lệ tuôn trào
Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
Đường tình khép lại thiên thu
Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ

Kiếm bồ

" Tìm bạn bốn phương " lão kiếm bồ
Nghĩ là nếp sống được son tô
Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
Ước muốn yên lành duyên phận gã
Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
Chờ mãi năm dài cổ rát khô

Vancali 1.8.18

" Tìm bạn bốn phương " = Cách đây chục năm muốn có cơ hội tìm bạn đời người ta thường vào mục tìm bạn bốn phương để tìm bạn lòng .

Tran Xuan Sinh
09-01-2018, 09:43 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png



Nghèo nên hổng dám cua bồ
Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
Vui thì đá gãy hàm răng
Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
Nào thương số phận của mình
Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
Đành thôi nhất định bỏ cày
Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...


CHÁN BỒ


Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
Kẻ bảo ông thì như thái giám
Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
Nào ai biết được từng đêm ngủ
Muỗi hút không chừa giọt máu khô.


DCHL


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


Tình thơ gởi khắp tìm bồ
Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
Cùng nhau chia sẻ loan phòng
Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
Cuộc đời sẽ được bình yên
Cầu trời khẩn Phật không thiêng chút nào
Màn đêm ngấn lệ tuôn trào
Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
Đường tình khép lại thiên thu
Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ



Kiếm bồ


"Tìm bạn bốn phương" lão kiếm bồ
Nghĩ là nếp sống được son tô
Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
Ước muốn yên lành duyên phận gã
Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
Chờ mãi năm dài cổ rát khô


Vancali 1.8.18




Thêm quyền sắm chiếc ô tô
Chở vợ đi chợ, chở bồ đi chơi
Bao giờ nằm ngủ tắt hơi
Tình thương bồ cút, hương - xôi vợ làm.

LẮM BỒ

Đứa bạn nhà tôi cũng lắm bồ
Thêm quyền vội vã sắm ô tô
Tiền chơi bạc tỷ không sờ bóp
Gái nhởi nàng đôi chửa tráng hồ
Sáng sáng mua hàng lo chở vợ
Chiều chiều uống rượu hỏi tìm cô
Nhưng rồi một bữa công an bắt
Chẳng sợ ra tòa mặt tỉnh khô./.

TXS 09/01/2018

buixuanphuong09
09-01-2018, 07:13 PM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

Thêm bồ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình

Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

* Tôi nghĩ có lẽ Van viết nhầm “lược cài” thành “lượt cày”?
“lượt cày” trong ý nghĩ của lão “dê” thì cũng đúng nhưng thô thiển quá!

vancali96
10-01-2018, 08:33 AM
Đơn thân lão muốn có bồ
Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
Cho dù hỏng có mần răng
Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
Lâu nay sống có một mình
Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
Nên mơ cô gái lượt cày
Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm

Thêm bồ

Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khấn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 1.7.18

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình

Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

* Tôi nghĩ có lẽ Van viết nhầm “lược cài” thành “lượt cày”?
“lượt cày” trong ý nghĩ của lão “dê” thì cũng đúng nhưng thô thiển quá!

Mai danh " Cổ Mộ " một thời
Ra trường thầy Ái đôi lời khuyên răn
Thơ đường chữ có hoa trăng
Đừng nên nghĩ ngợi lăng nhăng khổ mà
" Lượt cày " xới đất bung ra
Nghĩ chi "thô thiển " rồi la " trật chìa "

Nhiễu sự

Được vụ thôn quê lúa khẳm bồ
Dân nghèo cơm nguội bới vung tô
Ông già dạo ấy hay câu cá
Bọn nhỏ thời xưa thích tắm hồ
Gia đạo khó khăn cầu bóng cậu
Tình duyên trắc trở gọi hồn cô
Văn minh kỹ thuật nhiều thay đổi
Thủy lợi nhập điền ruộng hết khô

Vancali 1.9.18

buixuanphuong09
10-01-2018, 09:32 AM
Mai danh " Cổ Mộ " một thời
Ra trường thầy Ái đôi lời khuyên răn
Thơ đường chữ có hoa trăng
Đừng nên nghĩ ngợi lăng nhăng khổ mà
" Lượt cày " xới đất bung ra
Nghĩ chi "thô thiển " rồi la " trật chìa "

Nhiễu sự

Được vụ thôn quê lúa khẳm bồ
Dân nghèo cơm nguội bới vung tô
Ông già dạo ấy hay câu cá
Bọn nhỏ thời xưa thích tắm hồ
Gia đạo khó khăn cầu bóng cậu
Tình duyên trắc trở gọi hồn cô
Văn minh kỹ thuật nhiều thay đổi
Thủy lợi nhập điền ruộng hết khô

Vancali 1.9.18


Xin lỗi vì đã hiểu lầm ý Van, nhưng bài họa vui nên cũng không cần sửa lại. Hiện tại tôi đang bận vào việc chỉnh lý viết tiếp Gia phả với cụ Bùi Thân nên tạm khất thơ với các bạn.

Dạ Cổ Hoài Lang
10-01-2018, 09:06 PM
Tình thơ gởi khắp tìm bồ
Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
Cùng nhau chia sẻ loan phòng
Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
Cuộc đời sẽ được bình yên
Cầu trời khẩn Phật không thiêng chút nào
Màn đêm ngấn lệ tuôn trào
Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
Đường tình khép lại thiên thu
Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ

KIẾM BỒ

" Tìm bạn bốn phương " lão kiếm bồ
Nghĩ là nếp sống được son tô
Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
Ước muốn yên lành duyên phận gã
Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
Chờ mãi năm dài cổ rát khô

Vancali 1.8.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Thêm quyền sắm chiếc ô tô
Chở vợ đi chợ, chở bồ đi chơi
Bao giờ nằm ngủ tắt hơi
Tình thương bồ cút, hương - xôi vợ làm.

LẮM BỒ

Đứa bạn nhà tôi cũng lắm bồ
Thêm quyền vội vã sắm ô tô
Tiền chơi bạc tỷ không sờ bóp
Gái nhởi nàng đôi chửa tráng hồ
Sáng sáng mua hàng lo chở vợ
Chiều chiều uống rượu hỏi tìm cô
Nhưng rồi một bữa công an bắt
Chẳng sợ ra tòa mặt tỉnh khô./.

TXS 09/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình
Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm

CHỒNG CÓ BỒ

Chồng yêu léng phéng chạy theo bồ
Chị tức nên ngồi đập bể tô
Cũng bởi tình kia đà trát phấn
Thành ra nghĩa nọ mới bôi hồ
Dư tiền xúm xít năm ba mợ
Thiếu nợ quây quần bảy tám cô
Đã thế ông chôm vàng thiệt giỏi
Về bà túm được : xác phơi khô !

DCHL

vancali96
11-01-2018, 08:39 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mặc cho cuộc sống xô bồ
Ta vui với bước hải hồ gió trăng
Phều phào nay chẳng còn răng
Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình
Tằm tơ nhện kén vương mình
Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
Cành hoa trên tóc ai cài *
Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

HỎI ÔNG BỒ

Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
Khắc khoải canh dài ý gửi cô
Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
Để rồi còn lại nắm xương khô.

BXP 09.01.2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm

CHỒNG CÓ BỒ

Chồng yêu léng phéng chạy theo bồ
Chị tức nên ngồi đập bể tô
Cũng bởi tình kia đà trát phấn
Thành ra nghĩa nọ mới bôi hồ
Dư tiền xúm xít năm ba mợ
Thiếu nợ quây quần bảy tám cô
Đã thế ông chôm vàng thiệt giỏi
Về bà túm được : xác phơi khô !

DCHL[/FONT][/COLOR][/SIZE]

Giàu sang tiền để chất trong bồ
Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
Sao mà hà tiện rứa người
Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

HÀ TIỆN

Vàng đang dự trữ chất trong bồ
Nỏ dám ăn nhiều cháo nửa tô
Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
Nàng khen của ấy dụng tha hồ
Vô giường thoải mái cười ra mặt
Ở mẹ xem chừng sống báo cô
Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

TXS 11/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

Chồng có bồ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô

Vancali 1.10.18

vancali96
12-01-2018, 07:24 AM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÂU NÀO XA

Chân trời góc biển ngỡ rằng xa
Ở giữa đàn thi giống tựa nhà
Nghĩa cử đồng hương choàng ấm dạ
Ân tình quí hữu tỏa đầy hoa
Vần gieo chữ xướng muôn lòng thỏa
Liễu trải cành khoe vạn gió hòa
Lả lướt vung từ tay vẫy họa
Thơ ngời óng ả quyện hồn ta.

Hồng Vy 05-01-2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KHOẢNG CÁCH

Khoảng cách gần mình lại tưởng xa
Quanh năm cứ núp ở trong nhà
Nào hay giữa phố anh đua ngựa
Chẳng biết bên thềm chị hái hoa
Vẫn cụ đang chờ xuân ấm áp
Còn em chợt ủ mộng hiền hòa
Khi nhìn én liệng ngoài song cửa
Nấu mẻ đường phèn đãi bạn ta.

DCH

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png





Hạnh Phúc?

Cứ Ngỡ duyên mình khó thể xa
Ngờ đâu phận số chẳng chung nhà
Anh hoài giữa chợ say cùng ả
Thiếp mãi bên vườn mộng với hoa
Quạnh quẽ đông về mơ gió thuận
Đìu hiu hạ đến tưởng mưa hòa
Thương đời kiếp mỏng tình không trọn
Chỉ mỗi canh trường quấn quyện ta.

Hồng Vy
11-01-2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Chuyện chúng ta

Đã mấy xuân rồi cánh nhạn xa
Ngồi ôn kỷ niệm chốn quê nhà
Nhìn trăng đỉnh núi mơ về lối
Đón gió trên đồi mộng nở hoa
Cũng tại thuyền đi lòng thổn thức
Làm cho bến ở lệ chan hòa
Hình trong lưu bút còn lưu dấu
Nhắc nhở hôm nào chuyện chúng ta

Vancali 1.11.18

Tran Xuan Sinh
12-01-2018, 07:38 AM
HO SUYỄN

Rét lạnh rành ho đã khổ rồi
Thêm điều thở suyễn lại nào thôi
Làm thơ lắm bữa không hề được
Đọc báo nhiều khi cũng chẳng ngồi
Hỏi giữ bài đăng nghề nghiệp phổi
Săn tìm thuốc chữa bạn bè tôi
May mà có đỡ phần chi nhỉ
Để góp cùng vui rượu lẫn mồi.

TXS 12/01/2018

vancali96
12-01-2018, 11:17 AM
GIÓ ĐÔNG

Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
Về quê biển lúa chạy ngang đồng
Dần tan bể ái niềm đau dạ
Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

Ngàn Hoa
8.1.2018

MÙA ĐÔNG

Sương mù buổi tối ngập đầy sông
Én liệng vòng quanh trải giữa đồng
Nghĩ ngợi con cò bay mỏi cánh
Ngồi xem lũ cuốc gọi đau lòng
Màn mây rủ hạt rơi dòng nhớ
Ngọn lúa nghiêng mình gửi nỗi mong
Ảo não thân người đêm giá lạnh
Quê nhà vất vả mỗi mùa đông./.

TXS 10/01/2018

Sầu đông

Trưa hè thỏa chí ngược dòng sông
Tối đến cùng nhau bẫy chuột đồng
Kỷ niệm đong đầy trong ký ức
Thời gian gội xóa hết hương lòng
Tôi nơi đất khách đầy mơ mộng
Bạn ở quê nhà lắm ước mong
Tuổi ngọc trôi lần theo dĩ vãng
Con thuyền viễn xứ chuyện sầu đông

Vancali 1.11.18

Ngan Hoa
12-01-2018, 07:19 PM
TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018

vancali96
12-01-2018, 09:23 PM
TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018

https://s17.postimg.org/ts6pkph2n/Pho_Viet.jpg

Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Khách viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18

Dạ Cổ Hoài Lang
12-01-2018, 10:47 PM
Hạnh Phúc?

Cứ Ngỡ duyên mình khó thể xa
Ngờ đâu phận số chẳng chung nhà
Anh hoài giữa chợ say cùng ả
Thiếp mãi bên vườn mộng với hoa
Quạnh quẽ đông về mơ gió thuận
Đìu hiu hạ đến tưởng mưa hòa
Thương đời kiếp mỏng tình không trọn
Chỉ mỗi canh trường quấn quyện ta.

Hồng Vy
11-01-2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Chuyện chúng ta

Đã mấy xuân rồi cánh nhạn xa
Ngồi ôn kỷ niệm chốn quê nhà
Nhìn trăng đỉnh núi mơ về lối
Đón gió trên đồi mộng nở hoa
Cũng tại thuyền đi lòng thổn thức
Làm cho bến ở lệ chan hòa
Hình trong lưu bút còn lưu dấu
Nhắc nhở hôm nào chuyện chúng ta

Vancali 1.11.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THI ĐƯỜNG MÃI NGỌT

Tôi thường đứng nép ở đằng xa
Ngó bạn bè đang nhậu giữa nhà
Mến cảnh anh thì tay rót rượu
Say tình chị vẫn áo cài hoa
Thuyền về bến mộng trời tư bản
Sáo trỗi vườn mơ xứ cộng hòa
Dẫu phận bần cùng hay tỷ phú
Thi đường ngọt lịm trái tim ta.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
12-01-2018, 10:56 PM
Giàu sang tiền để trong bồ
Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
Sao mà hà tiện rứa người
Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

HÀ TIỆN

Vàng đang dự trữ chất trong bồ
Nỏ giám ăn nhiều cháo nửa tô
Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
Nàng khen của ấy dụng tha hồ
Vô giường thoải mái cười ra mặt
Ở mẹ xem chừng sống báo cô
Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

TXS 11/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

CHỒNG CÓ BỒ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô

Vancali 1.10.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mong sao hạt thóc đầy bồ
Dù cho nghiêng ngã sóng xô cuộc đời
Câu thơ góp mặt góp lời
Chung trà chén rượu cứ vơi lại đầy.

CẦU MONG

Mong sao hạt thóc vẫn đầy bồ
Cảm mạo ra vườn sẵn tía tô
Lắm bạc không ham nàng vũ nữ
Nhiều xe chẳng đụng thứ giang hồ
Hôm thì hát xướng bên nhà cậu
Buổi lại hò vè ở xóm cô
Bút vẫn khơi lên màu cuộc sống
Xuân về nắng ấm giọt hanh khô.

DCHL

Ngan Hoa
13-01-2018, 10:50 AM
ĐƯỜNG THI

Nàng Van ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài, giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
13.01.2018

Huy Thanh
13-01-2018, 09:38 PM
HO SUYỄN

Rét lạnh rành ho đã khổ rồi
Thêm điều thở suyễn lại nào thôi
Làm thơ lắm bữa không hề được
Đọc báo nhiều khi cũng chẳng ngồi
Hỏi giữ bài đăng nghề nghiệp phổi
Săn tìm thuốc chữa bạn bè tôi
May mà có đỡ phần chi nhỉ
Để góp cùng vui rượu lẫn mồi.

TXS 12/01/2018

KHỎE RỒI

Chiều nay đã khỏe hết lo rồi
Bạn hữu ta mời nửa chén thôi
Ngõ quyện mưa nguồn bên cửa đến
Lời giăng chớp bể cạnh hiên ngồi
Êm đềm vọng tưởng tình mi tớ
Hớn hở dâng trào nghĩa bậu tôi
Ước mãi vui vầy say trọn buổi
Hiền thê nướng vỉ chục tô mồi.

Huy Thanh
13/01/2018

vancali96
13-01-2018, 11:09 PM
ĐƯỜNG THI

Nàng Van ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài, giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
13.01.2018


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Đường thơ

Đã hiểu " Ngàn Hoa " ý dạt dào
Nên lòng mặc khách mở hầu bao
Mây sầu tháng hạ lời mô phỏng
Nắng ủ ngày đông chữ tự trào
Giữ lửa người xưa làm bút động
Ươm tình nẻo cũ chợt hồn xao
Đường thơ nửa gánh đừng quên lãng
Lỗi hẹn cùng ai có thể nào

Vancali 1.13.18

https://s17.postimg.org/go5qm3ei7/Duong_tho.jpg

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .

Tran Xuan Sinh
14-01-2018, 10:16 AM
Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

CHỒNG CÓ BỒ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô.

Vancali 1.10.18

Mong sao hạt thóc đầy bồ
Dù cho nghiêng ngã sóng xô cuộc đời
Câu thơ góp mặt góp lời
Chung trà chén rượu cứ vơi lại đầy.

CẦU MONG

Mong sao hạt thóc vẫn đầy bồ
Cảm mạo ra vườn sẵn tía tô
Lắm bạc không ham nàng vũ nữ
Nhiều xe chẳng đụng thứ giang hồ
Hôm thì hát xướng bên nhà cậu
Buổi lại hò vè ở xóm cô
Bút vẫn khơi lên màu cuộc sống
Xuân về nắng ấm giọt hanh khô.

DCHL


Nghèo nhưng giả dối tiền bồ
Anh tài kiểu ấy thân cô phải rồi
Ai mà lấy kẻ dở hơi
Đau buồn chẳng có ai người hỏi han.

GIẢ BỘ

Ngỡ ả giàu sang bạc cất bồ
Sang nhà chửi bới chuyện phô tô
Nào hay nghiệp giữ công ngày tháng
Lại biết nghề lo việc vữa hồ
Sướng khổ vì duyên hoài chỗ độc
Đau buồn bởi kiếp mãi thân cô
Vườn không ngõ hẹp nghèo xơ xác
Vẫn nhận anh tài ướt giả khô

TXS 14/01/2018

hồng vy
14-01-2018, 11:09 AM
KHOẢNG CÁCH

Khoảng cách gần mình lại tưởng xa
Quanh năm cứ núp ở trong nhà
Nào hay giữa phố anh đua ngựa
Chẳng biết bên thềm chị hái hoa
Vẫn cụ đang chờ xuân ấm áp
Còn em chợt ủ mộng hiền hòa
Khi nhìn én liệng ngoài song cửa
Nấu mẻ đường phèn đãi bạn ta.

DCHL

Hạnh Phúc?

Cứ Ngỡ duyên mình khó thể xa
Ngờ đâu phận số chẳng chung nhà
Anh hoài giữa chợ say cùng ả
Thiếp mãi bên vườn mộng với hoa
Quạnh quẽ đông về mơ gió thuận
Đìu hiu hạ đến tưởng mưa hòa
Thương đời kiếp mỏng tình không trọn
Chỉ mỗi canh trường quấn quyện ta.

Hồng Vy 11-01-2018

NƠI NÀY …

Nơi này gọi bạn khắp gần xa
Đem đến từng viên ngói lợp nhà
Góp sức chăm vườn cây lắm lộc
Chung lòng sới đất cội nhiều hoa
Giao lưu áng phú duyên càng hợp
Xướng họa vần thơ nghĩa lại hòa
Một khối đồng tâm cùng dạo nhạc
Bản đàn Sô Nát đẹp tình ta.

BXP 14.01.2018
Cố gắng “giường họa” một bài lấy lại cảm hứng thơ.


Xuân Xa Nhà

Xuân này vẫn ở tận miền xa
Khẽ hỏi nào ai khỏi nhớ nhà
Tưởng lúc quây quần bên bếp lửa
Mơ lần thưởng ngoạn giữa vườn hoa
Trời quê bữa tết niềm vui ngập
Đất khách ngày đông nỗi đắng hòa
Tủi đón giao thừa nơi quạnh quẽ
Muôn vàn khắc khoải gợi phiền ta.


Hồng Vy
13-01-2018

vancali96
14-01-2018, 10:36 PM
Giàu sang tiền để trong bồ
Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
Sao mà hà tiện rứa người
Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

HÀ TIỆN

Vàng đang dự trữ chất trong bồ
Nỏ giám ăn nhiều cháo nửa tô
Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
Nàng khen của ấy dụng tha hồ
Vô giường thoải mái cười ra mặt
Ở mẹ xem chừng sống báo cô
Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

TXS 11/01/2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Qua đi pháo nổ rượu nồng
Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
Vầng trăng chiếc bóng u hoài
Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
Từ khi bỏ bến sang ngang
Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

CHỒNG CÓ BỒ

Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
Ông ơi mau cải tà qui chánh
Để gái moi tiền túi cạn khô

Vancali 1.10.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mong sao hạt thóc đầy bồ
Dù cho nghiêng ngã sóng xô cuộc đời
Câu thơ góp mặt góp lời
Chung trà chén rượu cứ vơi lại đầy.

CẦU MONG

Mong sao hạt thóc vẫn đầy bồ
Cảm mạo ra vườn sẵn tía tô
Lắm bạc không ham nàng vũ nữ
Nhiều xe chẳng đụng thứ giang hồ
Hôm thì hát xướng bên nhà cậu
Buổi lại hò vè ở xóm cô
Bút vẫn khơi lên màu cuộc sống
Xuân về nắng ấm giọt hanh khô.

DCHL

* Bài của thầy Sinh câu cuối chữ '' sạch '' bị thất luật nên DC theo chân cô Cà sửa lại thành chữ '' tiền '' cho đúng vần bằng , nếu thầy có chọn từ khác thì DC sẽ sửa lại sau vậy.



https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Ngàn xưa ai chế chữ " bồ "
Làm cho phái mạnh có " đồ " quậy tưng
Chân dài hầu hạ ẳm bưng
Ăn hoài ngộ độc phù sưng cả người !

Xương khô

Quý ông cố tật muốn thêm bồ
Ngọt mật nên ruồi bám miệng tô
Bởi khoái chân dài lân cận quán
Vì mê sắc đẹp quẩn quanh hồ
Cơm nhà chê nguội nên tìm ả
Phở tiệm khen nồng lại kiếm cô
Lụy sắc anh hùng sa củi sắt
Không tiền héo úa bộ xương khô

Vancali 1.14.18

vancali96
16-01-2018, 09:25 AM
Mậu Tuất

Sắp tới đón chào năm Mậu Tuất
Mong rằng sẽ có lòng chân thật
Cầu anh hạnh phúc được tiền vô
Ước chị an lành theo gió phất
Tết đến vui đùa ý ngọc xinh
Xuân về xướng họa câu đường mật
Tuy là mạng ảo rất thân tình
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhất

Vancali 1.13.18

https://s17.postimg.org/codr104db/Mau_tuat.jpg

vancali96
16-01-2018, 08:10 PM
GỬI BẠN VẦN THƠ


Thân tình gửi bạn mấy vần thơ
Thể luật Đường thi vẫn ngóng chờ
Bởi khát khao nhiều tâm mãi hẹn
Hay vồn vã lắm dạ hoài mơ
Xuân về đượm thăm không hờ hững
Tết lại ngời tươi chẳng thẫn thờ
Vẫn hiểu bao ngày trao tứ lộng
Cho tròn nguyện ước trải đường tơ.

Mạnh Kỷ



VẦN THƠ GỬI BÁC

Giữa cảnh đông hàn xướng họa thơ
Từ hay chữ đẹp bác đang chờ
Mây quần vẫn đợi nhiều giao kết
Bão nổi hoài trông lắm mộng mơ
Vũ khúc êm đềm luôn vẳng vọng
Đàn âm rạng rỡ suốt tôn thờ
Nương đồng phủ tuyết hồn phiêu lãng
Ngõ thúy trăng lồng thả vạn tơ.

Ngàn Hoa
15.01.2018

Tứ thơ

Cảm tạ kim bằng họa tứ thơ
Tình thân bạn hữu phút mong chờ
Đừng cho núi thẫm cây hoài mộng
Chớ để mây ngàn nắng mãi mơ
Bảy chữ quê nhà sao chối bỏ
Tám câu đất khách lại ơ thờ
Lời văn đối ẩm cùng tri kỷ
Trót lỡ thân tằm phải nhả thơ

Vancali 1.15.18

Dạ Cổ Hoài Lang
16-01-2018, 08:50 PM
Mậu Tuất

Sắp tới đón chào năm Mậu Tuất
Mong rằng sẽ có lòng chân thật
Cầu anh hạnh phúc được tiền vô
Ước chị an lành theo gió phất
Tết đến vui đùa ý ngọc xinh
Xuân về xướng họa câu đường mật
Tuy là mạng ảo rất thân tình
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhất

Vancali 1.13.18

https://s17.postimg.org/codr104db/Mau_tuat.jpg




NĂM TUẤT

Muôn nhà chuẩn bị chào năm Tuất
Sức khỏe tràn trề mong ước thật
Lộc đỏ trao anh thấy miệng cười
Mai vàng biếu chị nhìn tay phất
Tình đầu vạn kiếp đã bày hương
Nghĩa cuối trăm năm còn ủ mật
Lẩy tứ thơ vui trọn bốn mùa
Xuân về chúc bạn bình an nhất.

DCHL

vancali96
17-01-2018, 08:17 AM
Mậu Tuất

Sắp tới đón chào năm Mậu Tuất
Mong rằng sẽ có lòng chân thật
Cầu anh hạnh phúc được tiền vô
Ước chị an lành theo gió phất
Tết đến vui đùa ý ngọc xinh
Xuân về xướng họa câu đường mật
Tuy là mạng ảo rất thân tình
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhất

Vancali 1.13.18

https://s17.postimg.org/codr104db/Mau_tuat.jpg


NĂM TUẤT

Muôn nhà chuẩn bị chào năm Tuất
Sức khỏe tràn trề mong ước thật
Lộc đỏ trao anh thấy miệng cười
Mai vàng biếu chị nhìn tay phất
Tình đầu vạn kiếp đã bày hương
Nghĩa cuối trăm năm còn ủ mật
Lẩy tứ thơ vui trọn bốn mùa
Xuân về chúc bạn bình an nhất.

DCHL

Tuổi Tuất

Quẻ bói cho người mang tuổi Tuất
Qưới nhân phù hộ đâu là thật
Ngựa xe tráng lệ mượn đà tăng
Sự nghiệp huy hoàng nương thế phất
Gia đạo an lành ngát nén hương
Tình duyên hạnh phúc thơm mùi mật
Câm tinh con " chó " rất trung thành
Giữ trộm trông nhà tài giỏi nhất

Vancali 1.16.18

Ngan Hoa
17-01-2018, 10:59 AM
CHỜ AI

Cung lòng viết sẵn mộng ngày trao
Đợi nở thềm hoa bỗng ý trào
Nhẫn nại tìm câu ngoài sáo vẳng
Kiên trì kiếm chữ cạnh hồ xao
Đêm buồn nguyệt xõa mong người đến
Lối nhỏ cành lay động ngõ vào
Nẻo lặng nhìn song chờ lữ khách
Trong vườn gió mãi vạc luồn chao.

Ngàn Hoa
17.01.2018

HỒNG THOẠI
17-01-2018, 04:13 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291281#post291281)


TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018



Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18



ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin đừng vội kiếu để từ li
Dẫu miệt trời xa chẳng thiếu gì!
Thịt cá nhiều hôm tràn phố thị
Bơ đường lắm bận quẳng âm ti
Mời anh húng lủi cùng bông lí
Đãi bạn khoai môn với củ mì
Chỉ muốn trao nhau điều giản dị
Hương đồng gió nội chút rồi đi...
HỒNG THOẠI 17.01.18

Dạ Cổ Hoài Lang
17-01-2018, 11:28 PM
Mậu Tuất

Sắp tới đón chào năm Mậu Tuất
Mong rằng sẽ có lòng chân thật
Cầu anh hạnh phúc được tiền vô
Ước chị an lành theo gió phất
Tết đến vui đùa ý ngọc xinh
Xuân về xướng họa câu đường mật
Tuy là mạng ảo rất thân tình
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhất

Vancali 1.13.18

https://s17.postimg.org/codr104db/Mau_tuat.jpg


NĂM TUẤT

Muôn nhà chuẩn bị chào năm Tuất
Sức khỏe tràn trề mong ước thật
Lộc đỏ trao anh thấy miệng cười
Mai vàng biếu chị nhìn tay phất
Tình đầu vạn kiếp đã bày hương
Nghĩa cuối trăm năm còn ủ mật
Lẩy tứ thơ vui trọn bốn mùa
Xuân về chúc bạn bình an nhất.

DCHL

Tuổi Tuất

Quẻ bói cho người mang tuổi Tuất
Qưới nhân phù hộ đâu là thật
Ngựa xe tráng lệ mượn đà tăng
Sự nghiệp huy hoàng nương thế phất
Gia đạo an lành ngát nén hương
Tình duyên hạnh phúc thơm mùi mật
Câm tinh con " chó " rất trung thành
Giữ trộm trông nhà tài giỏi nhất

Vancali 1.16.18


TIỀN TUẤT

Con thơ vợ dại mong tiền tuất
Chứ tết nhà mình nom khổ thật
Mến cảnh chim về lúc gió reo
Đau đời tớ ngủ khi cờ phất
Cho dù tháng hạ vẫn nằm gai
Hoặc dẫu ngày đông còn nếm mật
Lộc đỏ tình xanh chửa thấy tròn
Xuân này sẽ lại u buồn nhất.

DCHL

vancali96
18-01-2018, 08:20 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKgzKABe-2Wv2mtlkAqVM2KrnU0BMLNKPij4CN0Yu9trOZBvDw

CHỜ AI

Cung lòng viết sẵn mộng ngày trao
Đợi nở thềm hoa bỗng ý trào
Nhẫn nại tìm câu ngoài sáo vẳng
Kiên trì kiếm chữ cạnh hồ xao
Đêm buồn nguyệt xõa mong người đến
Lối nhỏ cành lay động ngõ vào
Nẻo lặng nhìn song chờ lữ khách
Trong vườn gió mãi vạc luồn chao.

Ngàn Hoa
17.01.2018


GỬI TỨ TRAO

(Họa bài Chờ ai của Ngàn Hoa)


Với bạn thơ Đường gửi tứ trao
Như dòng nhựa sống vẫn dâng trào
Ngôn từ rộn rã hòa sương đọng
Ý vận tưng bừng quyện sóng xao
Mãi ngóng từng đêm chờ kẻ lại
Hoài trông mỗi buổi đón ai vào
Xuân về náo nức ngời muôn nẻo
Khắp cả bầu trời én liệng chao.

Mạnh Kỷ

Yêu người

Cung đàn huyễn diệu bạn lòng trao
Biển vắng từng đêm sóng bọt trào
Mắt biếc đa tình cho dạ xuyến
Môi hồng lãng mạn khiến hồn xao
Êm đềm tiếng nhạc cầu mơ đến
Văng vẳng lời thơ rước mộng vào
Diễm tuyệt khung trời sao lấp lánh
Yêu người viễn xứ nhớ mày chao

Vancali 1.17.18

Tran Xuan Sinh
18-01-2018, 11:43 AM
Mậu Tuất

Sắp tới đón chào năm Mậu Tuất
Mong rằng sẽ có lòng chân thật
Cầu anh hạnh phúc được tiền vô
Ước chị an lành theo gió phất
Tết đến vui đùa ý ngọc xinh
Xuân về xướng họa câu đường mật
Tuy là mạng ảo rất thân tình
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhất.

Vancali 1.13.18

TIỀN TUẤT

Con thơ vợ dại mong tiền tuất
Chứ tết nhà mình nom khổ thật
Mến cảnh chim về lúc gió reo
Đau đời tớ ngủ khi cờ phất
Cho dù tháng hạ vẫn nằm gai
Hoặc dẫu ngày đông còn nếm mật
Lộc đỏ tình xanh chửa thấy tròn
Xuân này sẽ lại u buồn nhất.

DCHL



TUỔI NHÂM TUẤT

Người đang độ tuổi sinh Nhâm Tuất
Chín tám mùa xuân là hiếm thật
Xã hội tôn vinh bạc tặng rồi
Cháu con kính trọng mo cầm phất
Chiều ưa mỗi bận tiếng như đường
Thích nói từng câu lời tựa mật
Bách tuế gần thôi hưởng cuộc đời
Ngày vui áo lụa quà hay nhất./.

TXS 18/01/2018

Ngan Hoa
18-01-2018, 02:47 PM
LIỄU MỘNG

Tất bật mà ta mãi chẳng giàu
Thân nghèo áo cộc bởi vì sao
Quanh làng nhổ mạ không tiền đến
Suốt bữa vần công hổng bạc vào
Nối nhịp gừng lưu tròn nghĩa gửi
Đan hồn muối giữ vẹn tình trao
Hòa tâm quyện ý mong chàng hiểu
Liễu mộng mài nghiên, bỏ thuốc lào!

Ngàn Hoa
18.01.2018

vancali96
18-01-2018, 07:57 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291281#post291281)


TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018



Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18



ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin đừng vội kiếu để từ li
Dẫu miệt trời xa chẳng thiếu gì!
Thịt cá nhiều hôm tràn phố thị
Bơ đường lắm bận quẳng âm ti
Mời anh húng lủi cùng bông lí
Đãi bạn khoai môn với củ mì
Chỉ muốn trao nhau điều giản dị
Hương đồng gió nội chút rồi đi...
HỒNG THOẠI 17.01.18



Mộng bình thường

Có nhẫn hột xoàn cỡ sáu li
Là " tui " mãn nguyện chẳng than gì
Người ơi cố sắm " đồ " nho nhỏ
Bậu hỡi nên chìu chuyện tí ti
Nếu lỡ không xong mời tránh lối
Còn như nếu được đãi ăn mì
Trăng tròn mười sáu tình yêu đến
Pháo nổ gót hồng đẹp bước đi

Vancali 1.17.18

Ngan Hoa
18-01-2018, 09:17 PM
Mộng bình thường

Có nhẫn hột xoàn cỡ sáu li
Là " tui " mãn nguyện chẳng than gì
Người ơi cố sắm " đồ " nho nhỏ
Bậu hỡi nên chìu chuyện tí ti
Nếu lỡ không xong mời tránh lối
Còn như nếu được đãi ăn mì
Trăng tròn mười sáu tình yêu đến
Pháo nổ gót hồng đẹp bước đi

Vancali 1.17.18

TIỄN CHÀNG

Phen này tớ đãi bậu vài li
Giữa biển mù khơi nhậu món gì
Bởi nghĩa xin người cho đến bộ
Do tình kéo kẻ được vào ti
Vui nhờ bổng lộc trao giồng mía
Mãn nguyện tài danh gửi liếp mì
Ba mùa lặng lẽ ngoài Côn Đảo
Xuân tàn rót rượu tiễn người đi.

Ngàn Hoa
18/01/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
18-01-2018, 10:15 PM
TUỔI NHÂM TUẤT

Người đang độ tuổi sinh Nhâm Tuất
Chín tám mùa xuân là hiếm thật
Xã hội tôn vinh bạc tặng rồi
Cháu con kính trọng mo cầm phất
Chiều ưa mỗi bận tiếng như đường
Thích nói từng câu lời tựa mật
Bách tuế gần thôi hưởng cuộc đời
Ngày vui áo lụa quà hay nhất./.

TXS 18/01/2018

CẢNH ĐỜI MÌNH

Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
Trông nhà sớm tối ê chề thật
Câu đường hết vẽ ý tung tăng
Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
Con kêu xuống phố mua thùng mật
Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

DCHL

vancali96
19-01-2018, 08:45 AM
CẢNH ĐỜI MÌNH

Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
Trông nhà sớm tối ê chề thật
Câu đường hết vẽ ý tung tăng
Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
Con kêu xuống phố mua thùng mật
Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

DCHL

Mạng Tuất

Thầy bói bảo rằng ai mạng Tuất
Giàu sang lứa tuổi già thành thật
Khi còn son trẻ bạc tìm vay
Rồi đến trung niên cờ sẽ phất
Ngày cứ ăn chơi chuyện gió trăng
Đêm thời nhảy nhót lời ong mật
Thần tài đợi sẳn tới giờ trao
Lúc đó thời ông là bảnh nhất

Vancali 1.18.18

vancali96
19-01-2018, 09:30 AM
LIỄU MỘNG

Tất bật mà ta mãi chẳng giàu
Thân nghèo áo cộc bởi vì sao
Quanh làng nhổ mạ không tiền đến
Suốt bữa vần công hổng bạc vào
Nối nhịp gừng lưu tròn nghĩa gửi
Đan hồn muối giữ vẹn tình trao
Hòa tâm quyện ý mong chàng hiểu
Liễu mộng mài nghiên, bỏ thuốc lào!

Ngàn Hoa
18.01.2018

Số nghèo

Bao năm cật lực mộng làm giàu
Nhưng số vẫn nghèo hỏi tại sao
Rừng vắng tìm trầm , công chẳng đến
Biển sâu nuôi ngọc , của đâu vào
Chơi đề hụt mãi duyên thừa viếng
Mua số trật hoài phận hẫm trao
Nợ chất chồng không tiền trả lãi
Đành thôi khăn gói trốn sang Lào

Vancali 1.18.18

hồng vy
19-01-2018, 11:28 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291281#post291281)


Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18



ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin đừng vội kiếu để từ li
Dẫu miệt trời xa chẳng thiếu gì!
Thịt cá nhiều hôm tràn phố thị
Bơ đường lắm bận quẳng âm ti
Mời anh húng lủi cùng bông lí
Đãi bạn khoai môn với củ mì
Chỉ muốn trao nhau điều giản dị
Hương đồng gió nội chút rồi đi...
HỒNG THOẠI 17.01.18

Mộng bình thường

Có nhẫn hột xoàn cỡ sáu li
Là " tui " mãn nguyện chẳng than gì
Người ơi cố sắm " đồ " nho nhỏ
Bậu hỡi nên chìu chuyện tí ti
Nếu lỡ không xong mời tránh lối
Còn như nếu được đãi ăn mì
Trăng tròn mười sáu tình yêu đến
Pháo nổ gót hồng đẹp bước đi

Vancali 1.17.18



Sếp Cả

Van này chớ mộng hột nhiều li
Sếp Thoại nghèo xơ chẳng có gì
Lắm buổi say nhòe bên gốc thị
Bao lần chuyện vã trước công ti
Tiền vơi đến bữa thường rau bí
Việc mất nhằm hôm vẫn cọng mì
Khẽ hỏi làm sao tình với hí
Thôi tìm ngõ khác để mà đi.

Hồng Vy
19=01=2018

Tran Xuan Sinh
19-01-2018, 02:47 PM
CẢNH ĐỜI MÌNH

Bổn mạng mình thì đâu phải Tuất
Trông nhà sớm tối ê chề thật
Câu đường hết vẽ ý tung tăng
Chữ lục thôi khơi dòng phảng phất
Vợ bảo lên rừng tóm lũ ong
Con kêu xuống phố mua thùng mật
Cơm khê nước lợ đã lâu ngày
Tháng lạnh trùm chăn thời khỏe nhất.

DCHL

Mạng Tuất

Thầy bói bảo rằng ai mạng Tuất
Giàu sang lứa tuổi già thành thật
Khi còn son trẻ bạc tìm vay
Rồi đến trung niên cờ sẽ phất
Ngày cứ ăn chơi chuyện gió trăng
Đêm thời nhảy nhót lời ong mật
Thần tài đợi sẳn tới giờ trao
Lúc đó thời ông là bảnh nhất.

Vancali 1.18.18



BẠN TÔI

Đứa bạn làng tôi rành sợ tuất
Mà nay mệnh số đâu nghèo thật
Làm ăn hướng nghiệp bạc không vào
Đổi chác thay nghề danh đã phất
Có lẽ tâm trì Chú Đại bi (1)
Hay là trí hiểu Ba La mật (2)
Bây giờ của lắm lại nên giàu
Trộm nghĩ anh chàng tin đạo nhất./.

TXS 19/01/2018
(1), (2): Chú và Kinh trong giáo pháp đạo Phật.

vancali96
20-01-2018, 07:52 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng Thoại

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post264236 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=264236&viewfull=1#post264236)


VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16






18. ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
Bút lực đều tăng đã cởi sầu
Lục bát tưng bừng khoe kiểu mẫu
Thơ Đường mạnh mẽ phủ rừng dâu
Cho tài Dạ Cổ hoài in dấu
Để sắc Ngàn Hoa mãi dậy màu
Mảnh đất an lành chim hãy đậu
Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
HỒNG THOẠI 19.01.18


19. TRỐNG VẮNG

Bao ngày lẻ bạn biết tìm đâu?
Nắng ngã chiều rơi đổ nặng sầu
Chẳng lẽ do mình duyên bọt nước
Hay là bởi phận kiếp tằm dâu
Khăn hồng kỷ niệm còn nguyên nếp
Chỉ thắm thời gian đã sạm màu
Tiếng mõ canh trường thêm tẻ lạnh
Bao ngày lẻ bạn biết tìm đâu?

Gió Bụi
01192018

Dâu xứ lạ

Xuân về biết mẹ ở nơi đâu
Kiệu đỏ rèm buông ngấn lệ sầu
Bỏ bạn đành mang lời bội bạc
Xa làng chấp nhận chữ làm dâu
Quê nhà nhớ cảnh tim nhồi máu
Đất khách buồn thân sắc úa màu
Gio lộng mùa đông đời viễn xứ
Xuân về biết mẹ ở nơi đâu

Vancali 1.19.18

HỒNG THOẠI
20-01-2018, 06:19 PM
Sếp Cả

Van này chớ mộng hột nhiều li
Sếp Thoại nghèo xơ chẳng có gì
Lắm buổi say nhòe bên gốc thị
Bao lần chuyện vã trước công ti
Tiền vơi đến bữa thường rau bí
Việc mất nhằm hôm vẫn cọng mì
Khẽ hỏi làm sao tình với hí
Thôi tìm ngõ khác để mà đi.

Hồng Vy
19=01=2018




PHẠT!

Cô này quả đáng phạt mười li
Vẽ mặt làm tui chẳng khác gì
Ngỡ kẻ ăn mày chuyên vác bị
Nom thằng thất nghiệp ngủ nhờ ti
Đêm về dỗ dạ vài bông bí
Sáng lại cầm hơi những mẩu mì
Khổ não bao trùm ôm tắc tị
Bi chừ lão phải cúi đầu đi!
HỒNG THOẠI 20.01.18

vancali96
21-01-2018, 06:20 AM
Sếp Cả

Van này chớ mộng hột nhiều li
Sếp Thoại nghèo xơ chẳng có gì
Lắm buổi say nhòe bên gốc thị
Bao lần chuyện vã trước công ti
Tiền vơi đến bữa thường rau bí
Việc mất nhằm hôm vẫn cọng mì
Khẽ hỏi làm sao tình với hí
Thôi tìm ngõ khác để mà đi.

Hồng Vy
19=01=2018




PHẠT!

Cô này quả đáng phạt mười li
Vẽ mặt làm tui chẳng khác gì
Ngỡ kẻ ăn mày chuyên vác bị
Nom thằng thất nghiệp ngủ nhờ ti
Đêm về dỗ dạ vài bông bí
Sáng lại cầm hơi những mẩu mì
Khổ não bao trùm ôm tắc tị
Bi chừ lão phải cúi đầu đi!
HỒNG THOẠI 20.01.18

Chuyện đời

Chỉ có đủ tiền sắm một li
Thì nên bỏ cuộc nói năng gì
Yêu người rỗng túi đừng mong tí
Mến bạn non lời để muốn ti
Nghĩa cũ tìm quên ngày dạo phố
Đường xưa gội xóa bữa ăn mì
Văn minh nếp sống cần bao thứ
Kỷ niệm hôm nào hãy lảng đi

Vancali 1.20.18

vancali96
23-01-2018, 08:51 AM
https://s17.postimg.org/omxp4r8u7/Tuoi_Tuat.jpg

Tuổi Tuất

Ai người tuổi Tuất cầm tinh " chó "
Sáng dạ thông minh nhìn chuyện rõ
Rạng rỡ công danh đẹp tổ tiên
Huy hoàng sự nghiệp vui dòng họ
Trung thành gìn giữ sáng ngày canh
Hùng dũng trông chừng đêm tối ngó
Dẫu bị roi đòn vẫn quẫy đuôi
Thân tình với chủ khi còn nhỏ

Vancali 1.22.18

Tran Xuan Sinh
24-01-2018, 08:01 AM
https://s17.postimg.org/omxp4r8u7/Tuoi_Tuat.jpg



Tuổi Tuất

Ai người tuổi Tuất cầm tinh "chó"
Sáng dạ thông minh nhìn chuyện rõ
Rạng rỡ công danh đẹp tổ tiên
Huy hoàng sự nghiệp vui dòng họ
Trung thành gìn giữ sáng ngày canh
Hùng dũng trông chừng đêm tối ngó
Dẫu bị roi đòn vẫn quẫy đuôi
Thân tình với chủ khi còn nhỏ.

Vancali 1.22.18


ĐÍCH THỊ CHÓ

Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
Hai tai cực thính hóng nghe người
Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
Trung thành dũng cảm lại thân thương
Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

TXS 24/01/2018

vancali96
24-01-2018, 09:15 AM
ĐÔI BỜ KỶ NIỆM

Hương dìu phảng phất thơm vườn hạ
Liễu ngả mơ màng đẹp suối tơ
Cháy giữa hồn đau màu phượng đỏ
Dầm trong dạ tủi cánh hoa mờ
Thơ dồn chữ mộng nghiêng chiều nhớ
Nhạc trải sông tình dõi bến mơ
Thả chút men lòng buông giọt lỡ
Dường nghe kỷ niệm nối đôi bờ!

Nguyên Xuân
30/5/2017
(Bài thơ để quên)

ĐÔI BỜ THỰC ẢO

Vì do hữu ý người giăng bẫy
Cũng bởi vô tình nhện mắc tơ
Nghĩa thắm không nhòa khi biển bạc
Lòng son vẫn nhạt lúc sương mờ
Sao người bỏ lại trăm lời hứa
Để chữ thương về một giấc mơ
Giữa bến sông đời đâu thực ảo
Buồn dâng sóng trỗi ngả nghiêng bờ

Lp
23.01.2018

Hoài niệm

Hạ đỏ khơi về câu tích cũ
Thu vàng lạc mất chuyện duyên tơ
Hoài thương suối tóc vầng mây xám
Mãi nhớ vòng tay ánh nguyệt mờ
Đã hết chung đường trên biển hẹn
Còn đâu lạc lối dưới sương mơ
Từng trang lưu bút hương hoài niệm
Dĩ vãng tình xưa ... sóng dội bờ

Vancali 1.23.18

hồng vy
24-01-2018, 11:29 AM
Ừ NHỈ!

Vy dẫu theo chồng ở chốn xa
Vẫn luôn khắc khoải nhớ quê nhà
Khi mơ làm dáng bên giường mẹ
Lúc ước phơi mình trước ngõ hoa
Bổi hổi chiều Thu mưa lất phất
Bâng khuâng sớm Hạ nắng chan hòa
Giọt lòng thánh thót hương trầm quyện
Vị cốm đầu mùa cháy dạ ta!

BXP 15.01.2018
Lại gắng tiếp họa Hồng Vy đây


Ước

Thơ người gợi xót kẻ miền xa
Mãi ước ngày xuân trờ lại nhà
Thỏa duỗi buông mình bên gối mẹ
Ngây chìm thả mộng giữa nghìn hoa
Cùng bao kỷ niệm hôm nồng ngất
Với những thời gian buổi thuận hòa
Để cõi lòng vơi niềm khát vọng
Nơi đồng cỏ nội đất trời ta.


Hồng Vy
24-01-2018

buixuanphuong09
24-01-2018, 05:04 PM
Xuân Xa Nhà

Xuân này vẫn ở tận miền xa
Khẽ hỏi nào ai khỏi nhớ nhà
Tưởng lúc quây quần bên bếp lửa
Mơ lần thưởng ngoạn giữa vườn hoa
Trời quê bữa tết niềm vui ngập
Đất khách ngày đông nỗi đắng hòa
Tủi đón giao thừa nơi quạnh quẽ
Muôn vàn khắc khoài gợi phiền ta.

Hồng Vy 13-01-2018

Ừ NHỈ!

Vy dẫu theo chồng ở chốn xa
Vẫn luôn khắc khoải nhớ quê nhà
Khi mơ làm dáng bên giường mẹ
Lúc ước phơi mình trước ngõ hoa
Bổi hổi chiều Thu mưa lất phất
Bâng khuâng sớm Hạ nắng chan hòa
Giọt lòng thánh thót hương trầm quyện
Vị cốm đầu mùa cháy dạ ta!

BXP 15.01.2018

Ước

Thơ người gợi xót kẻ miền xa
Mãi ước ngày xuân trờ lại nhà
Thỏa duỗi buông mình bên gối mẹ
Ngây chìm thả mộng giữa nghìn hoa
Cùng bao kỷ niệm hôm nồng ngất
Với những thời gian buổi thuận hòa
Để cõi lòng vơi niềm khát vọng
Nơi đồng cỏ nội đất trời ta.

Hồng Vy 24-01-2018

DA DIẾT!

Cuộc đời bươn chải phải đi xa
Trí lại hằng luôn rõi cảnh nhà
Đốm lửa tình quê còn ấm bếp
Nụ hồng nghĩa mẹ vẫn tươi hoa
Bâng khuâng nỗi nhớ con diều lượn
Lặng lẽ niềm thương hạt muối hòa
Hình ảnh ngôi đình Xuân hội tụ
Ùa về đốt cháy mảnh hồn ta!

BXP 24.01.2018

Dạ Cổ Hoài Lang
24-01-2018, 11:16 PM
Tuổi Tuất

Ai người tuổi Tuất cầm tinh "chó"
Sáng dạ thông minh nhìn chuyện rõ
Rạng rỡ công danh đẹp tổ tiên
Huy hoàng sự nghiệp vui dòng họ
Trung thành gìn giữ sáng ngày canh
Hùng dũng trông chừng đêm tối ngó
Dẫu bị roi đòn vẫn quẫy đuôi
Thân tình với chủ khi còn nhỏ.

Vancali 1.22.18






ĐÍCH THỊ CHÓ

Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
Hai tai cực thính hóng nghe người
Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
Trung thành dũng cảm lại thân thương
Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

TXS 24/01/2018

VỊNH CON CHÓ

Dù nghèo vẫn phải nuôi con chó
Kẻ trộm tăm tia là thấy rõ
Những lúc xuân về chửa đổi tên
Nhiều khi hạ tới chưa thay họ
Anh mèo bắt chuột lắng tai nghe
Lão Dạ ăn cơm giương mắt ngó
Chút nữa xong xuôi tới lượt mày
Nguyên tô ứ hự mà chê nhỏ ?!

DCHL

vancali96
25-01-2018, 08:21 AM
https://s17.postimg.org/omxp4r8u7/Tuoi_Tuat.jpg

ĐÍCH THỊ CHÓ

Vốn dĩ nhu mì, nhưng vẫn chó
Nằm yên chực đấy nhìn cho rõ
Hai tai cực thính hóng nghe người
Bốn cẳng luôn chùng xông tới họ
Chủ tốt khuyên răn chẳng chối từ
Loài dưng lấy trộm hay dòm ngó
Trung thành dũng cảm lại thân thương
Mậu Tuất quà to nào phải nhỏ./.

TXS 24/01/2018


VỊNH CON CHÓ

Dù nghèo vẫn phải nuôi con chó
Kẻ trộm tăm tia là thấy rõ
Những lúc xuân về chửa đổi tên
Nhiều khi hạ tới chưa thay họ
Anh mèo bắt chuột lắng tai nghe
Lão Dạ ăn cơm giương mắt ngó
Chút nữa xong xuôi tới lượt mày
Nguyên tô ứ hự mà chê nhỏ ?!

DCHL

Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỹ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ

Vancali 1.24.18

Dạ Cổ Hoài Lang
25-01-2018, 10:08 PM
Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỷ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ

Vancali 1.24.18

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2017/06/thit-cho.jpg

THỊT CHÓ

Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !

DCHL

Tran Xuan Sinh
26-01-2018, 06:14 AM
Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỷ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ.

Vancali 1.24.18


https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2017/06/thit-cho.jpg


THỊT CHÓ


Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !



DCHL



NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

vancali96
26-01-2018, 08:43 AM
Chó ngoan

Con gì giữ trộm tài hơn chó
Bóng tối gian hùm phân biệt rõ
Kẻ lạ nhìn sâu chẳng ngán ai
Người quen khám kỷ không màng họ
Ruồi bay tháng hạ vểnh tai nghe
Lá rụng ngày thu thè lưỡi ngó
Thấy chủ từ xa chạy đón chào
Vui mừng đuôi quẫy kêu nho nhỏ

Vancali 1.24.18

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2017/06/thit-cho.jpg

THỊT CHÓ

Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !

DCHL

NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

https://s17.postimg.org/e2unobgkf/anh-con-cho-de-thuong.jpg

Mất chó

Tức giận làm sao vì mất chó
Bao giờ vắng tiếng mình không rõ
Làng trên thích nhậu chắc" phường kia"
Xóm dưới thường say hay "bọn họ"
Mấy bữa nhiều tay đứng lại rình
Hôm rày lắm đứa đi ngang ngó
Dạo nầy " cẩu tặc" lộng hành ghê
Chúng tóm hết dù to hoặc nhỏ

Vancali 1.25.18

buixuanphuong09
26-01-2018, 10:48 AM
BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG.

Già vẫn còn gân bác Phượng nè
Hôm nhàn xướng họa cứ te te
Thất ngôn luyện nhuyễn bài đâu vấp
Bát cú phang ngông ý chẳng dè
Bởi gặp Thầy hay đì sói trán
Nên rèn trò chậm đến gầy ve
Rời sơn vác bút đùa thiên hạ
Nổi tiếng tài hoa lấn bạn bè

Cẩn Vũ. 25/01/2018

QUYẾT BỎ “BÈ”

Trẻ cũng ga lăng Cẩn Vũ nè!
Khi già tỉ mẩn sắm thêm Te *
Lùa tôm Lục Bát nhiều hôm sợ
Dủi cá Đường Thi lắm bận dè
Mải rõi hoa tươi cùng rượu đế
Say tìm ý cạn với la ve
Cần cù chín tháng lên bờ được
Chả lẽ ngây ngô vác mãi “bè”!

BXP 25.01.2018
* Te : một loại dụng cụ còn gọi là Dủi để bắt tôm tép nhỏ.

buixuanphuong09
26-01-2018, 07:16 PM
THỊT CHÓ

Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !

DCHL

NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

Mất chó

Tức giận làm sao vì mất chó
Bao giờ vắng tiếng mình không rõ
Làng trên thích nhậu chắc" phường kia"
Xóm dưới thường say hay "bọn họ"
Mấy bữa nhiều tay đứng lại rình
Hôm rày lắm đứa đi ngang ngó
Dạo nầy " cẩu tặc" lộng hành ghê
Chúng tóm hết dù to hoặc nhỏ

Vancali 1.25.18

LÃO PHƯỢNG ĐIẾC

Ừ xem sắp sửa vào năm chó
Tai điếc nên mình nghe cóc rõ
Lợn béo dăm con nguyện đãi làng
Cầy tơ bảy món cầu khao họ
Tưng bừng tám chục sẽ nhiều thăm
Rạo rực trăm tròn còn lắm ngó
Mở rộng lòng ra với đất trời
Não phiền xả hết từ điều nhỏ.

BXP 26.01.2018

vancali96
26-01-2018, 08:57 PM
BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG.

Già vẫn còn gân bác Phượng nè
Hôm nhàn xướng họa cứ te te
Thất ngôn luyện nhuyễn bài đâu vấp
Bát cú phang ngông ý chẳng dè
Bởi gặp Thầy hay đì sói trán
Nên rèn trò chậm đến gầy ve
Rời sơn vác bút đùa thiên hạ
Nổi tiếng tài hoa lấn bạn bè

Cẩn Vũ. 25/01/2018

QUYẾT BỎ “BÈ”

Trẻ cũng ga lăng Cẩn Vũ nè!
Khi già tỉ mẩn sắm thêm Te *
Lùa tôm Lục Bát nhiều hôm sợ
Dủi cá Đường Thi lắm bận dè
Mải rõi hoa tươi cùng rượu đế
Say tìm ý cạn với la ve
Cần cù chín tháng lên bờ được
Chả lẽ ngây ngô vác mãi “bè”!

BXP 25.01.2018
* Te : một loại dụng cụ còn gọi là Dủi để bắt tôm tép nhỏ.

Trốn trên bè

Kề tai nói nhỏ "bậu" nghe nè
Ngũ độ làm mình muốn chạy te
Óc nặn nguyên ngày nhưng chẳng đặng
Mày chao cả buổi lại đâu dè
Moi từ mới phải vô vài xị
Gợi ý nên đành uống mấy ve
Hỏi ngã huyền không dò chánh tả
Đầu ê dẹp bút , trốn trên bè

Vancali 1.26.18

buixuanphuong09
27-01-2018, 07:40 AM
QUYẾT BỎ “BÈ”

Trẻ cũng ga lăng Cẩn Vũ nè!
Khi già tỉ mẩn sắm thêm Te *
Lùa tôm Lục Bát nhiều hôm sợ
Dủi cá Đường Thi lắm bận dè
Mải rõi hoa tươi cùng rượu đế
Say tìm ý cạn với la ve
Cần cù chín tháng lên bờ được
Chả lẽ ngây ngô vác mãi “bè”!

BXP 26.01.2018
* Te : một loại dụng cụ còn gọi là Dủi để bắt tôm tép nhỏ.

Trốn trên bè

Kề tai nói nhỏ "bậu" nghe nè
Ngũ độ làm mình muốn chạy te
Óc nặn nguyên ngày nhưng chẳng đặng
Mày chao cả buổi lại đâu dè
Moi từ mới phải vô vài xị
Gợi ý nên đành uống mấy ve
Hỏi ngã huyền không cùng chánh tả
Đầu ê dẹp bút, trốn trên bè

Vancali 1.26.18

SẮP …

Gừng muối từ xưa nếm đủ nè
Một thời thơ dại cũng le te
Hồn nhiên đến lớp sầu riêng nhận
Bổi hổi vào sân phượng vỹ dè
Vẫn giữ niềm thương lưu tiếng cuốc
Luôn ghìm nỗi nhớ cản lời ve
Ngày nào hoa bướm vô tư vậy
Thoắt cái mà nay sắp bỏ bè!

BXP 27.01.2018

vancali96
27-01-2018, 08:34 AM
QUYẾT BỎ “BÈ”

Trẻ cũng ga lăng Cẩn Vũ nè!
Khi già tỉ mẩn sắm thêm Te *
Lùa tôm Lục Bát nhiều hôm sợ
Dủi cá Đường Thi lắm bận dè
Mải rõi hoa tươi cùng rượu đế
Say tìm ý cạn với la ve
Cần cù chín tháng lên bờ được
Chả lẽ ngây ngô vác mãi “bè”!

BXP 26.01.2018
* Te : một loại dụng cụ còn gọi là Dủi để bắt tôm tép nhỏ.

Trốn trên bè

Kề tai nói nhỏ "bậu" nghe nè
Ngũ độ làm mình muốn chạy te
Óc nặn nguyên ngày nhưng chẳng đặng
Mày chao cả buổi lại đâu dè
Moi từ mới phải vô vài xị
Gợi ý nên đành uống mấy ve
Hỏi ngã huyền không cùng chánh tả
Đầu ê dẹp bút, trốn trên bè

Vancali 1.26.18

SẮP …

Gừng muối từ xưa nếm đủ nè
Một thời thơ dại cũng le te
Hồn nhiên đến lớp sầu riêng nhận
Bổi hổi vào sân phượng vỹ dè
Vẫn giữ niềm thương lưu tiếng cuốc
Luôn ghìm nỗi nhớ cản lời ve
Ngày nào hoa bướm vô tư vậy
Thoắt cái mà nay sắp bỏ bè!

BXP 27.01.2018 Thuở ban đầu

Xích lại gần em hỏi nhỏ nè
Ơi mình ! có nhớ chuyện tò te ?
Khi xưa kết bạn đâu ngờ vậy
Dạo ấy yêu kia hỏng có dè
Cửa lớp cành hoa cùng nháy mắt
Sân trường cánh phượng với sầu ve
Cây si rợp bóng lòng rung động
Phối ngẫu thành duyên đãi ở bè

Vancali 1.26.18

hồng vy
27-01-2018, 11:53 AM
QUYẾT BỎ “BÈ”

Trẻ cũng ga lăng Cẩn Vũ nè!
Khi già tỉ mẩn sắm thêm Te *
Lùa tôm Lục Bát nhiều hôm sợ
Dủi cá Đường Thi lắm bận dè
Mải rõi hoa tươi cùng rượu đế
Say tìm ý cạn với la ve
Cần cù chín tháng lên bờ được
Chả lẽ ngây ngô vác mãi “bè”!

BXP 26.01.2018
* Te : một loại dụng cụ còn gọi là Dủi để bắt tôm tép nhỏ.

Trốn trên bè

Kề tai nói nhỏ "bậu" nghe nè
Ngũ độ làm mình muốn chạy te
Óc nặn nguyên ngày nhưng chẳng đặng
Mày chao cả buổi lại đâu dè
Moi từ mới phải vô vài xị
Gợi ý nên đành uống mấy ve
Hỏi ngã huyền không cùng chánh tả
Đầu ê dẹp bút, trốn trên bè

Vancali 1.26.18

SẮP …

Gừng muối từ xưa nếm đủ nè
Một thời thơ dại cũng le te
Hồn nhiên đến lớp sầu riêng nhận
Bổi hổi vào sân phượng vỹ dè
Vẫn giữ niềm thương lưu tiếng cuốc
Luôn ghìm nỗi nhớ cản lời ve
Ngày nào hoa bướm vô tư vậy
Thoắt cái mà nay sắp bỏ bè!

BXP 27.01.2018

Thuở ban đầu

Xích lại gần em hỏi nhỏ nè
Ơi mình ! có nhớ chuyện tò te ?
Khi xưa kết bạn đâu ngờ vậy
Dạo ấy yêu kia hỏng có dè
Cửa lớp cành hoa cùng nhái mắt
Sân trường cánh phượng với sầu ve
Cây si rợp bóng lòng rung động
Phối ngẫu thành duyên đãi ở bè

Vancali 1.26.18


Bác Phượng

Kìa xem bác Phượng nể chưa nè?
Tóc nhuộm sương mờ vẫn đẩy te
Khiến lũ rô đồng bung vảy sợ
Làm con tép biển cuộn đuôi dè
Hôm thì chọi với làn giông thổi
Buổi lại say cùng tiếng muỗi ve
Vất vã muôn ngàn thân chẳng ngại
Ngày mưa tháng hạn vững như bè.

Hồng Vy
27-01-2018

buixuanphuong09
27-01-2018, 03:34 PM
SẮP …

Gừng muối từ xưa nếm đủ nè
Một thời thơ dại cũng le te
Hồn nhiên đến lớp sầu riêng nhận
Bổi hổi vào sân phượng vỹ dè
Vẫn giữ niềm thương lưu tiếng cuốc
Luôn ghìm nỗi nhớ cản lời ve
Ngày nào hoa bướm vô tư vậy
Thoắt cái mà nay sắp bỏ bè!

BXP 27.01.2018

Thuở ban đầu

Xích lại gần em hỏi nhỏ nè
Ơi mình ! có nhớ chuyện tò te ?
Khi xưa kết bạn đâu ngờ vậy
Dạo ấy yêu kia hỏng có dè
Cửa lớp cành hoa cùng nhái mắt
Sân trường cánh phượng với sầu ve
Cây si rợp bóng lòng rung động
Phối ngẫu thành duyên đãi ở bè

Vancali 1.26.18

Bác Phượng

Kìa xem bác Phượng nể chưa nè?
Tóc nhuộm sương mờ vẫn đẩy te
Khiến lũ rô đồng bung vảy sợ
Làm con tép biển cuộn đuôi dè
Hôm thì chọi với làn giông thổi
Buổi lại say cùng tiếng muỗi ve
Vất vã muôn vàn thân chẳng ngại
Ngày mưa tháng hạn vững như bè.

Hồng Vy 27-01-2018

QUA THỜI TRẺ DẠI

Đến thăm bạn cũ rỉ tai nè
Còn nhớ ngày nào chạy tóe te
Trộm ổi quần bung đâu có ngại
Xoáy cam chó đuổi vẫn không dè
Kiên trì luyện trí theo đường Phật
Nhẫn nại rèn mình thoát xác ve
Xướng họa thi đàn vui biết mấy
Tình thơ bốn bể kết nên bè.

BXP 27.01.2018

Dạ Cổ Hoài Lang
27-01-2018, 11:41 PM
NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

@ Dạ Cổ kiếm đâu ra mâm thịt chó ngon quá!

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mất chó

Tức giận làm sao vì mất chó
Bao giờ vắng tiếng mình không rõ
Làng trên thích nhậu chắc" phường kia"
Xóm dưới thường say hay "bọn họ"
Mấy bữa nhiều tay đứng lại rình
Hôm rày lắm đứa đi ngang ngó
Dạo nầy " cẩu tặc" lộng hành ghê
Chúng tóm hết dù to hoặc nhỏ

Vancali 1.25.18

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

LÃO PHƯỢNG ĐIẾC

Ừ xem sắp sửa vào năm chó
Tai điếc nên mình nghe cóc rõ
Lợn béo dăm con nguyện đãi làng
Cầy tơ bảy món cầu khao họ
Tưng bừng tám chục sẽ nhiều thăm
Rạo rực trăm tròn còn lắm ngó
Mở rộng lòng ra với đất trời
Não phiền xả hết từ điều nhỏ.

BXP 26.01.2018

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẨU TẶC

Người ta khổ cực nuôi bầy chó
Bị hốt khi nào đâu biết rõ
Mở cửa con vàng dạo xóm thôn
Ra phường lũ cướp khai tên họ
Cầy tơ xẻ thịt lắm ông thèm
Thịt ngọt thui rơm nhiều gã ngó
Tiệc lớn mâm cao với cỗ đầy
Trong lời oán hận vang nhà nhỏ.

DCHL

buixuanphuong09
29-01-2018, 07:02 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291929#post291929)

https://s17.postimg.org/a5dv5vu0f/Pho_ga.jpg

Phở gà

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già

Vancali 1.28.18




XUÂN MẬU TUẤT

Năm chó nào kiêng mổ thịt gà
Giao thừa khai bút gửi hồn xa
Vài ly rượu thuốc không mê phở
Một chén cơm quê lại thích cà
Rộn rã sân đình tươi điệu múa
Tưng bừng lối xóm đẹp lời ca
Tình Xuân phơi phới vui lòng trẻ
Ngắm cảnh làm thơ thỏa ý già.

BXP 29.01.2018

Tran Xuan Sinh
30-01-2018, 07:03 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291929#post291929)

https://s17.postimg.org/a5dv5vu0f/Pho_ga.jpg


Phở gà

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già.

Vancali 1.28.18

XUÂN MẬU TUẤT

Năm chó nào kiêng mổ thịt gà
Giao thừa khai bút gửi hồn xa
Vài ly rượu thuốc không mê phở
Một chén cơm quê lại thích cà
Rộn rã sân đình tươi điệu múa
Tưng bừng lối xóm đẹp lời ca
Tình Xuân phơi phới vui lòng trẻ
Ngắm cảnh làm thơ thỏa ý già.

BXP 29.01.2018


CƠM & PHỞ

Gì đâu cái chuyện phở cơm gà
Phận gái xem chừng phải tránh xa
Bởi lẽ ăn nhà do vợ nấu
Vì chưng nhậu quán lại em cà
Người quen nhạt nhẽo rền la hét
Của lạ thông thường thích ngợi ca
Đã thế giường ai thì ấy ngủ
Rồi đây hối hận lúc thân già./.

TXS 30/01/2018

vancali96
30-01-2018, 08:37 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291929#post291929)

https://s17.postimg.org/g5v0phiun/Pho_ga.jpg

Phở gà

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già

Vancali 1.28.18




XUÂN MẬU TUẤT

Năm chó nào kiêng mổ thịt gà
Giao thừa khai bút gửi hồn xa
Vài ly rượu thuốc không mê phở
Một chén cơm quê lại thích cà
Rộn rã sân đình tươi điệu múa
Tưng bừng lối xóm đẹp lời ca
Tình Xuân phơi phới vui lòng trẻ
Ngắm cảnh làm thơ thỏa ý già.

BXP 29.01.2018

CƠM & PHỞ

Gì đâu cái chuyện phở cơm gà
Phận gái xem chừng phải tránh xa
Bởi lẽ ăn nhà do vợ nấu
Vì chưng nhậu quán lại em cà
Người quen nhạt nhẽo rền la hét
Của lạ thông thường thích ngợi ca
Đã thế giường ai thì ấy ngủ
Rồi đây hối hận lúc thân già./.

TXS 30/01/2018

Chăn gà

Về hưu vợ bắt phải chăn gà
Quanh quẩn sau vườn nỏ dám xa
Nắng hạ thanh nhàn ly nước mía
Gió thu bổ dưỡng tộ canh cà
Ngày ba thông suốt không hề oán
Tối bảy thi hành chẳng dám ca
Bóng lẻ mây chiều tia nắng nhạt
Nhiều hôm tủi phận khóc duyên già

Vancali 1.29.18

Dạ Cổ Hoài Lang
30-01-2018, 08:52 PM
PHỞ GÀ

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già

Vancali 1.28.18
https://i.imgur.com/k2JLQF5.png
XUÂN MẬU TUẤT

Năm chó nào kiêng mổ thịt gà
Giao thừa khai bút gửi hồn xa
Vài ly rượu thuốc không mê phở
Một chén cơm quê lại thích cà
Rộn rã sân đình tươi điệu múa
Tưng bừng lối xóm đẹp lời ca
Tình Xuân phơi phới vui lòng trẻ
Ngắm cảnh làm thơ thỏa ý già.

BXP 29.01.2018

https://s10.postimg.org/l159ejnzd/Uzbekistan-_Vietnam.png

KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

Vào đây tớ đãi bát canh gà
Đội tuyển mình giờ giỏi sút xa
Khỏe mạnh dù ăn toàn mắm muối
Cao to dẫu nuốt mỗi dưa cà
Anh trai chẳng thích phần ăn nhậu
Chị gái không màng chuyện hát ca
Hướng tới Thường Châu ngày tuyết phủ
Sân chơi kẻ cắp gặp bà già.

DCHL

vancali96
31-01-2018, 08:45 AM
PHỞ GÀ

Đổi tánh nhà tôi khoái phở gà
Đêm thường ngắm nguyệt mắt ngời xa
Khi thời thích được màu xanh lục
Lúc lại tìm mua trái tím cà
Huýt sáo om sòm câu trống bỏi
Chơi đàn ỏm tỏi khúc tình ca
Ra đường chưng diện hình tươm tất
Hỏng lẽ hồi xuân lúc tuổi già

Vancali 1.28.18
https://i.imgur.com/k2JLQF5.png
XUÂN MẬU TUẤT

Năm chó nào kiêng mổ thịt gà
Giao thừa khai bút gửi hồn xa
Vài ly rượu thuốc không mê phở
Một chén cơm quê lại thích cà
Rộn rã sân đình tươi điệu múa
Tưng bừng lối xóm đẹp lời ca
Tình Xuân phơi phới vui lòng trẻ
Ngắm cảnh làm thơ thỏa ý già.

BXP 29.01.2018

https://s10.postimg.org/l159ejnzd/Uzbekistan-_Vietnam.png

KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

Vào đây tớ đãi bát canh gà
Đội tuyển mình giờ giỏi sút xa
Khỏe mạnh dù ăn toàn mắm muối
Cao to dẫu nuốt mỗi dưa cà
Anh trai chẳng thích phần ăn nhậu
Chị gái không màng chuyện hát ca
Hướng tới Thường Châu ngày tuyết phủ
Sân chơi kẻ cắp gặp bà già.

DCHL
https://i.imgur.com/k2JLQF5.png

Hạng nhì

Dù thua vẫn được đãi xôi gà
Đội tuyển quê mình đã tiến xa
Cũng tại tuyết rơi mềm cẳng đá
Và thêm gió lạnh khó banh cà
Vinh quang có được tươi màu áo
Thắng lợi không thành đẹp khúc ca
Đoạt giải hạng nhì , ôi ngưỡng mộ !
Mừng vui cả nước trẻ như già

Vancali 1.30.18

buixuanphuong09
31-01-2018, 05:35 PM
KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

Vào đây tớ đãi bát canh gà
Đội tuyển mình giờ giỏi sút xa
Khỏe mạnh dù ăn toàn mắm muối
Cao to dẫu nuốt mỗi dưa cà
Anh trai chẳng thích phần ăn nhậu
Chị gái không màng chuyện hát ca
Hướng tới Thường Châu ngày tuyết phủ
Sân chơi kẻ cắp gặp bà già.

DCHL

Hạng nhì

Dù thua vẫn được đãi xôi gà
Đội tuyển quê mình đã tiến xa
Cũng tại tuyết rơi mềm cẳng đá
Và thêm gió lạnh khó banh cà
Vinh quang có được tươi màu áo
Thắng lợi không thành đẹp khúc ca
Đoạt giải hạng nhì , ôi ngưỡng mộ !
Mừng vui cả nước trẻ như già

Vancali 1.30.18 CŨNG SƯỚNG GIÀ

Thắng lợi về quê thỏa chén gà
Ủ tình đất nước đã vươn xa
Giữa trời tuyết ngập phô hồng áo
Bên cảnh chân trơn giữ tím cà
Rộn rã năm châu muôn tiếng ngợi
Tưng bừng Việt quốc vạn bài ca
Vốn tôi bóng đá nào am hiểu
Dồn dập tin vui cũng sướng già.

BXP 31.01.2018

Tran Xuan Sinh
31-01-2018, 07:13 PM
KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ



Vào đây tớ đãi bát canh gà
Đội tuyển mình giờ giỏi sút xa
Khỏe mạnh dù ăn toàn mắm muối
Cao to dẫu nuốt mỗi dưa cà
Anh trai chẳng thích phần ăn nhậu
Chị gái không màng chuyện hát ca
Hướng tới Thường Châu ngày tuyết phủ
Sân chơi kẻ cắp gặp bà già.


DCHL


Hạng nhì


Dù thua vẫn được đãi xôi gà
Đội tuyển quê mình đã tiến xa
Cũng tại tuyết rơi mềm cẳng đá
Và thêm gió lạnh khó banh cà
Vinh quang có được tươi màu áo
Thắng lợi không thành đẹp khúc ca
Đoạt giải hạng nhì, ôi ngưỡng mộ!
Mừng vui cả nước trẻ như già.


Vancali 1.30.18




MUỐN GÀ
(Họa vui)

Vào thi lại vẫn muốn ai gà
Nhác học nhưng rồi thích vượt xa
Cứ tưởng điều kia vì giám thị
Nào hay lỗi ấy tại Van Cà
Nên đành ngậm tiếng không đùa giỡn
Dẫu chỉ pha trò chẳng hát ca
Bị xử ra ngoài kêu trách giận
Về tâu lãnh đạo đuổi cô già./.

TXS 31/01/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
31-01-2018, 08:33 PM
Hạng nhì

Dù thua vẫn được đãi xôi gà
Đội tuyển quê mình đã tiến xa
Cũng tại tuyết rơi mềm cẳng đá
Và thêm gió lạnh khó banh cà
Vinh quang có được tươi màu áo
Thắng lợi không thành đẹp khúc ca
Đoạt giải hạng nhì, ôi ngưỡng mộ!
Mừng vui cả nước trẻ như già.

Vancali 1.30.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

CŨNG SƯỚNG GIÀ

Thắng lợi về quê thỏa chén gà
Ủ tình đất nước đã vươn xa
Giữa trời tuyết ngập phô hồng áo
Bên cảnh chân trơn giữ tím cà
Rộn rã năm châu muôn tiếng ngợi
Tưng bừng Việt quốc vạn bài ca
Vốn tôi bóng đá nào am hiểu
Dồn dập tin vui cũng sướng già.

BXP 31.01.2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

MUỐN GÀ
(Họa vui)

Vào thi lại vẫn muốn ai gà
Nhác học nhưng rồi thích vượt xa
Cứ tưởng điều kia vì giám thị
Nào hay lỗi ấy tại Van Cà
Nên đành ngậm tiếng không đùa giỡn
Dẫu chỉ pha trò chẳng hát ca
Bị xử ra ngoài kêu trách giận
Về tâu lãnh đạo đuổi cô già./.

TXS 31/01/2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

QUÁNG GÀ

Cũng bởi vì tôi mắt quáng gà
Đâu nhìn thấy lộc ở phương xa
Hằng đêm hũ rượu me chen cóc
Mỗi tối mâm cơm bí gặp cà
Chữ mộng âm thầm khi viết lách
Tim buồn thẽ thọt lúc đàn ca
Xuân khoe cảnh sắc bừng hơi thở
Xướng họa nhanh thôi kẻo chết già.

DCHL

vancali96
01-02-2018, 08:30 AM
MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI

Mậu Tuất Xuân nay tám chục rồi
Phượng già chắt nhựa gốc hằng tươi
Hoa tìm lên mạng còn hăng máu
Thơ họa vào trang vẫn bốc trời
Lặng lẽ Kinh Tâm rèn chẳng ngại
Âm thầm Nho Hán luyện không ngơi
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Tận hưởng niềm vui đến mãn đời.

BXP 31.01.2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

MỪNG BÁC PHƯỢNG

Đường thi bác Phượng viết xong rồi
Nét mực hôm nào vẫn thắm tươi
Chữ xướng còn đây hoài gõ nhịp
Bài gieo vẫn đó mãi tung trời
Ngày vui lắm chị ưa đàn hát
Buổi mệt nhiều nàng thích nghỉ ngơi
Hớp ngụm trà ngon thời chóng khỏe
Trao nhau kỉ niệm ấm duyên đời.

DCHL

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

EM KÍNH LỄ

Vào niên Mậu Tuất bảy lăm rồi
Nét mặt Sinh Trần vẫn sáng tươi
Việc nghỉ quê nhà say với bạn
Bài trao thi hữu sướng như trời
Âm thầm học Pháp theo nào sợ
Lặng lẽ trì Kinh đọc chẳng ngơi
Bởi đạo làm em cần kính lễ
Tôi còn kém bác ngũ Xuân đời./.

TXS 01/02/2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

Chúc mừng bát thập

Bát thập cầu xin thọ lắm rồi
Thơ đường của Bác vẫn còn tươi
Thất ngôn kẻ phán bùi run đất
Lục bát người khen ngọt thấu trời
Hạ đến lên chùa tâm thật vững
Thu về niệm Phật phút nào ngơi
Ngày ba tối bảy hề sao lãng
Xướng họa niềm vui cuộc sống đời

Vancali 1.31.18

vancali96
01-02-2018, 08:44 AM
Hạng nhì

Dù thua vẫn được đãi xôi gà
Đội tuyển quê mình đã tiến xa
Cũng tại tuyết rơi mềm cẳng đá
Và thêm gió lạnh khó banh cà
Vinh quang có được tươi màu áo
Thắng lợi không thành đẹp khúc ca
Đoạt giải hạng nhì, ôi ngưỡng mộ!
Mừng vui cả nước trẻ như già.

Vancali 1.30.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

CŨNG SƯỚNG GIÀ

Thắng lợi về quê thỏa chén gà
Ủ tình đất nước đã vươn xa
Giữa trời tuyết ngập phô hồng áo
Bên cảnh chân trơn giữ tím cà
Rộn rã năm châu muôn tiếng ngợi
Tưng bừng Việt quốc vạn bài ca
Vốn tôi bóng đá nào am hiểu
Dồn dập tin vui cũng sướng già.

BXP 31.01.2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

MUỐN GÀ
(Họa vui)

Vào thi lại vẫn muốn ai gà
Nhác học nhưng rồi thích vượt xa
Cứ tưởng điều kia vì giám thị
Nào hay lỗi ấy tại Van Cà
Nên đành ngậm tiếng không đùa giỡn
Dẫu chỉ pha trò chẳng hát ca
Bị xử ra ngoài kêu trách giận
Về tâu lãnh đạo đuổi cô già./.

TXS 31/01/2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

QUÁNG GÀ

Cũng bởi vì tôi mắt quáng gà
Đâu nhìn thấy lộc ở phương xa
Hằng đêm hũ rượu me chen cóc
Mỗi tối mâm cơm bí gặp cà
Chữ mộng âm thầm khi viết lách
Tim buồn thẽ thọt lúc đàn ca
Xuân khoe cảnh sắc bừng hơi thở
Xướng họa nhanh thôi kẻo chết già.

DCHL




https://i.imgur.com/9icRf7I.png

Trăng già

Hồi hương mặc sức nhậu chân gà
Cả xóm vui mừng đón bạn xa
Dạo ấy phập phồng tin bác Phượng
Giờ đây thấp thoáng bóng cô Cà
Trần Sinh bút mực buông lời tả
Hồng Thoại tay đàn dệt phím ca
Bỏ bến người đi còn tuổi ngọc
Hôm nay trở lại ... thấy trăng già !

Vancali 1.31.18

Dạ Cổ Hoài Lang
02-02-2018, 12:01 AM
Trăng già

Hồi hương mặc sức nhậu chân gà
Cả xóm vui mừng đón bạn xa
Dạo ấy phập phồng tin bác Phượng
Giờ đây thấp thoáng bóng cô Cà
Trần Sinh bút mực buông lời tả
Hồng Thoại tay đàn dệt phím ca
Bỏ bến người đi còn tuổi ngọc
Hôm nay trở lại ... thấy trăng già !

Vancali 1.31.18

https://i.imgur.com/2XAWHPF.png

THƯƠNG VỢ

Vợ ốm mình đây phải mổ gà
Xong rồi báo hiệu khắp gần xa
Xé phai mỗi chú mê dùng thịt
Nấu lẩu riêng anh khoái bỏ cà
Ngán mỡ đừng ăn nhiều xúc xích
Chê đường hãy uống ít cô ca
Chừng mươi cữ nhậu thì em khỏe
Má phấn môi son chẳng chút già.

DCHL

vancali96
02-02-2018, 08:43 AM
Trăng già

Hồi hương mặc sức nhậu chân gà
Cả xóm vui mừng đón bạn xa
Dạo ấy phập phồng tin bác Phượng
Giờ đây thấp thoáng bóng cô Cà
Trần Sinh bút mực buông lời tả
Hồng Thoại tay đàn dệt phím ca
Bỏ bến người đi còn tuổi ngọc
Hôm nay trở lại ... thấy trăng già !

Vancali 1.31.18

https://i.imgur.com/2XAWHPF.png

THƯƠNG VỢ

Vợ ốm mình đây phải mổ gà
Xong rồi báo hiệu khắp gần xa
Xé phai mỗi chú mê dùng thịt
Nấu lẩu riêng anh khoái bỏ cà
Ngán mỡ đừng ăn nhiều xúc xích
Chê đường hãy uống ít cô ca
Chừng mươi cữ nhậu thì em khỏe
Má phấn môi son chẳng chút già.

DCHL



https://i.imgur.com/2XAWHPF.png
Nhà tôi

Nhà tôi rất khoái nhậu chân gà
Lúc xỉn con nhìn sợ lánh xa
Biết chỗ mồi ngon liền lảng vảng
Nghe tin gái đẹp vội la cà
Khi vui híp mắt ôm đàn khảy
Lúc hứng chu mồm cất giọng ca
Những buổi không tiền ngồi cú rũ
Tóc râu bạc phết ... ngó thêm già

Vancali 2.1.18

vancali96
03-02-2018, 07:53 AM
6. BAO GIỜ

Bao giờ trở lại bến yêu thương
Chỉ muốn bên nhau cuộc sống thường
Tiếc thủa đầu xanh mình lỡ mộng
Nhìn khi tóc bạc dạ thầm vương
Ngày nao với bạn cài hoa tím
Tuổi ấy cùng ai dậy má hường
Ly biệt vì đâu ta chửa hiểu
Phương trời cuối biển nhạt nhòa sương

Hoàng Giao
1/2/2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

7. EM VỀ

Em về gửi gắm lại niềm thương
Dẫu biết rằng đây kể chuyện thường
Những tháng năm dài xa cách trở
Bao ngày lối nhỏ nặng sầu vương
Ân đời kiếm chỗ trao lòng dạ
Nghĩa bạn tìm nơi trải bóng hường
Mỗi đứa gia đình nay trọn cả
Vui mừng khó tả nhẹ màn sương./.

TXS 01/02/2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

9. CHỜ XUÂN

Cũng bởi nơi này bạn mến thương
Thành ra kỷ niệm khó quên thường
Trăng chiều lãng mạn xui lòng nhớ
Ngõ tối đa tình để dạ vương
Thoải mái người thêm vài chữ lục
Bình yên kẻ dệt mấy câu hường
Xuân đời Mậu Tuất nhiều hoa nở
Kể những vui buồn lạnh tuyết sương.

DCHL[/COLOR][/FONT]

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

[Việt Nam Thi Hữu

Mạng ảo nhưng mà lắm kẻ thương
Việt Nam Thi Hữu thật phi thường
Van Cà cứ mãi mơ "hoàng hậu"
Dạ Cổ sao hoài mộng " đế vương "
Tháng hạ Hoàng Giao mê cánh phượng
Ngày thu Hồng Thoại khoái bông hường
Trần Sinh " toán học" giờ " thơ phú "
Tuổi hạc quen rồi chuyện gió sương

Vancali 2.2.18

vancali96
03-02-2018, 09:21 PM
[/B] http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291934#post291934)


Đơn Lạnh

Biển vắng chiều nay quạnh quẽ ngồi
Trông dòng nước vẫn lững lờ trôi
Hồn nghe dỗi xót lời sông gọi
Dạ thấy hờn theo ngọn sóng nhồi
Trách phận duyên tàn tâm vất vưởng
Đau lòng nghĩa mất mộng xa xôi
Giờ đơn tủi lạnh sầu loang phủ
Thổn thức niềm mong cứ mãi bồi.

Hồng Vy
29-01-2018


BUỒN TÌNH
( Họa vui )

Vì em giận lẫy bỏ tôi ngồi
Để lại ê hề tộ bánh trôi
Rộn rã mùi thơm xui ý khởi
Đê mê vị ngọt khiến tay nhồi
Xơi nhiều đến độ hoài e lối
Đớp bạo nên giờ mãi sợ xôi
Lão dạ dày đang kì báo lỗi
Đành kiêng cái miệng chẳng ham bồi.
HỒNG THOẠI 03.02.18





Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu lẫu mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy
03-02-2018

Cháo bồi

Trễ hẹn " mình ên " ghế đá ngồi
Mây sầu đỉnh núi hững hờ trôi
Cho ong trách phận buồng tim thắt
Để bướm buồn thân nhịp máu nhồi
Nhớ lúc đôi ta giành cóc ổi
Thương lần hai đứa giựt chè xôi
Vì sao để bạn lòng tan tác
Nếu gặp đền" ai " đãi cháo bồi

Vancali 2.3.18

Tran Xuan Sinh
04-02-2018, 05:51 AM
9. CHỜ XUÂN


Cũng bởi nơi này bạn mến thương
Thành ra kỷ niệm khó quên thường
Trăng chiều lãng mạn xui lòng nhớ
Ngõ tối đa tình để dạ vương
Thoải mái người thêm vài chữ lục
Bình yên kẻ dệt mấy câu hường
Xuân đời Mậu Tuất nhiều hoa nở
Kể những vui buồn lạnh tuyết sương.


DCHL


[Việt Nam Thi Hữu


Mạng ảo nhưng mà lắm kẻ thương
Việt Nam Thi Hữu thật phi thường
Van Cà cứ mãi mơ "hoàng hậu"
Dạ Cổ sao hoài mộng "đế vương"
Tháng hạ Hoàng Giao mê cánh phượng
Ngày thu Hồng Thoại khoái bông hường
Trần Sinh "toán học" giờ "thơ phú"
Tuổi hạc quen rồi chuyện gió sương.


Vancali 2.2.18


19. HỘI THƠ ĐƯỜNG
(Họa vui)

Ngó bạn Van Cà thật dễ thương
Nhìn sang Dạ Cổ cũng vui thường
Trần Sinh chỗ nọ đà ngang tướng
Gió Bụi nơi này chẳng khác vương
Rộn rã Hoàng Giao ưa cảnh tượng
Dềnh dang Mạnh Kỷ thích hoa hường
Hồng Vy cẩn thận nêu bài xướng
Chú Thoại lo hoài tóc ngã sương./.

TXS 04/02/2018

vancali96
05-02-2018, 11:12 AM
18. VỢ CHÊ

Vợ nói bây giờ bả hết thương
Vì ông hột sức chẳng phi thường
Tình nồng đã nguyện trao Từ Hải
Nghĩa mặn đang chờ biếu Sở Vương
Chẻ củi vài hôm thì mặt tím
Trèo non ít bữa lại da hường
Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
Chọn lão nên mình phải húp sương.

DCHL


20.Dạ Cổ

Trông đời Dạ Cổ quá là thương
Vợ ghét đành nên bỏ bữa thường
Mặt mũi thân gầy xương xẩu vướng
Phong hình dáng yểu nợ nần vương
Buôn lo tủi phận không tròn hướng
Xót dỗi sầu duyên chẳng thuận hường
Cuộc sống nào như lòng vẫn tưởng
Ba chìm bảy ngất giữa dòng sương.

Hồng Vy
04-02-2018


Tơ tình

Than rằng bả đã hết còn thương
Cơm nước đói no chuyện thất thường
Sáng đến chân dài tâm mãi tưởng
Đêm về phở tái dạ hoài vương
Không màng con cái mà mơ phượng
Chẳng thiết vợ nhà cứ mộng hương
Bởi vậy thân hình khô cá nướng
Áo quần rách rưới ... kiếp phong sương

Vancali 2.4.18

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2018, 09:42 PM
Tơ tình

Than rằng bả đã hết còn thương
Cơm nước đói no chuyện thất thường
Sáng đến chân dài tâm mãi tưởng
Đêm về phở tái dạ hoài vương
Không màng con cái mà mơ phượng
Chẳng thiết vợ nhà cứ mộng hương
Bởi vậy thân hình khô cá nướng
Áo quần rách rưới ... kiếp phong sương

Vancali 2.4.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

22. XUÂN VỀ

Ôm đàn vuốt nhẹ mấy cung thương
Bụi phủ đời ta vẫn thói thường
Khắc khoải tông trầm đêm lá rụng
Mơ màng nốt lặng buổi tơ vương
Rèm mi khép chặt vầy duyên thắm
Ánh mắt buông lơi tạc nghĩa hường
Ngõ mộng xuân về hôn đứa trẻ
Mai đào nở rộ sớm tinh sương.

DCHL

vancali96
06-02-2018, 08:51 AM
https://s17.postimg.org/ww6wludb3/Mau_tuat_2222.jpg

Mậu Tuất

Mậu Tuất hình như đã đến gần
Mai vàng rực rỡ đợi ngày xuân
Mừng anh đón Tết vui ngàn thứ
Chúc chị sang năm đẹp bội phần
Mọi sự an lành cho họ tộc
Trăm điều thịnh vượng với người thân
Việt Nam Thi Hữu nhiều cây bút
Xướng họa giao lưu gấp vạn lần

Vancali 2.5.18

HỒNG THOẠI
06-02-2018, 11:15 AM
Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu lẫu mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy
03-02-2018


THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Làm trai tất phải xép ve ngồi
Cãi lệnh trăm phần bị quẳng trôi
Phận giống nàng bê khi cọp hỏi
Đời y ngọn lá lúc mưa nhồi
Trong nhờ - Thị Cám ngày đi hội
Đục chịu - Văn Bờm buổi đói xôi
Xác định tư duy, đừng lạc lối:
Thành tâm kính vợ, cấm cao bồi!
HỒNG THOẠI 06.02.18

buixuanphuong09
06-02-2018, 07:27 PM
https://s17.postimg.org/ic3lw4zbj/Mau_tuat_2222.jpg

Mậu Tuất

Mậu Tuất hình như đã đến gần
Mai vàng rực rỡ đợi ngày xuân
Mừng anh đón Tết vui ngàn thứ
Chúc chị sang năm đẹp bội phần
Vạn sự an lành cho họ tộc
Trăm điều thịnh vượng với người thân
Việt Nam Thi Hữu nhiều cây bút
Xướng họa giao lưu gấp vạn lần

Vancali 2.5.18


DA DIẾT

Gà-Chó bàn giao cũng sắp gần
Gửi người xa xứ chút hương Xuân
“Thị Mầu” buổi nọ đà thêm sức
“Xã Xệ” đêm nay lại góp phần
Khắc khoải cung đàn đau chốn lạ
Bồi hồi nhịp phách nhớ nơi thân
Tình quê lắng đọng trong tâm khảm
Da diết hồn ai biết mấy lần.

BXP 06.02.2018

vancali96
07-02-2018, 08:20 AM
https://s17.postimg.org/ww6wludb3/Mau_tuat_2222.jpg

Mậu Tuất

Mậu Tuất hình như đã đến gần
Mai vàng rực rỡ đợi ngày xuân
Mừng anh đón Tết vui ngàn thứ
Chúc chị sang năm đẹp bội phần
Mọi sự an lành cho họ tộc
Trăm điều thịnh vượng với người thân
Việt Nam Thi Hữu nhiều cây bút
Xướng họa giao lưu gấp vạn lần

Vancali 2.5.18


DA DIẾT

Gà-Chó bàn giao cũng sắp gần
Gửi người xa xứ chút hương Xuân
“Thị Mầu” buổi nọ đà thêm sức
“Xã Xệ” đêm nay lại góp phần
Khắc khoải cung đàn đau chốn lạ
Bồi hồi nhịp phách nhớ nơi thân
Tình quê lắng đọng trong tâm khảm
Da diết hồn ai biết mấy lần.

BXP 06.02.2018

Cận Tết

Xé thêm tờ lịch Tết càng gần
Chỉ độ mươi ngày đón chúa xuân
Ánh nắng soi hình tươi vạn phía
Vườn hoa hực sắc đẹp muôn phần
Rượu chè ơn nghĩa cho hàng xóm
Bánh mức duyên tình biếu kẻ thân
Chúc bạn đường thơ nhiều sức khỏe
Tìm ra bài xướng họa đôi lần

Vancali 2.6.18

vancali96
07-02-2018, 09:03 AM
Họa thơ Trongky Manh:

CHÀO XUÂN MẬU TUẤT

Ngày qua chúc vẹn chữ tâm đồng
Nẻo đẹp quanh làng dẫu gió đông
Mãi đượm đua xòe hoa đủ khắp
Còn mơ rộn thoảng trái thơm nồng
Tình thâm điệu múa tươi ghềnh bãi
Nghĩa cả câu hò rạng núi sông
Cổng ngõ đào mai chào Mậu Tuất
Ngời hương cháu Lạc lẫn con Rồng.

Lệ Hà
6/2/2018

NÁO NỨC XUÂN SANG

Náo nức xuân sang đượm chữ đồng
Quê nhà rạng rỡ sáng trời đông
Tưng bừng sóng vỗ trao bờ đậm
Rộn rã thuyền xô thả bến nồng
Điệu hát êm đềm vang bốn bể
Câu hò thắm thiết vọng ngàn sông
Mai đào rực rỡ niềm vui trải
Cảnh sắc ngời tô đep dáng Rồng.

Trongky Manh


Xuân

Xuân đến hơi sương trải ngập đồng
Xuân về gió lạnh buốt đêm đông
Xuân làm má phấn thêm tươi tắn
Xuân khiến làn môi được mặn nồng
Xuân réo cung đàn vang đình núi
Xuân hòa sóng nước dậy lòng sông
Xuân cho nhân thế thêm mầm sống
Xuân kết gái trai đẹp phượng rồng

Vancali 2.6.18