Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời
buixuanphuong09
26-05-2020, 11:45 AM
VUI THƠ VNTH
MỘT BÓNG TÔI
Giữa buổi thăm nhà một bóng tôi
Người xưa vội vã phủ sương bồi
Thương đời tuổi mộng niềm đơn chiếc
Cảm nỗi xuân tàn kiếp quạnh côi
Vẫn nhớ ngày nao đùa vọng biển
Còn hay thuở nọ hát qua đồi
Mơ màng khúc nhạc âm thầm trải
Tựa cảnh mây hồng giũ lướt trôi
Mạnh Kỷ TP Vinh
Cánh bèo trôi !
Trăng vàng đỉnh núi rũ hồn tôi
Nỗi nhớ tình xưa mặc để bồi
Viễn xứ đời con đành hổ thẹn
Quê nhà bóng mẹ phải sầu côi
Hoài mơ dạo ấy ngồi trên biển
Mãi vọng ngày nao sánh ở đồi
Mỗi bận đông hàn xa tổ quốc
Cung lòng trĩu nặng ... cánh bèo trôi !
Vancali May. 25.2020
GIỮ THUYỀN TRÔI
Học Pháp chuyên cần xả cái TÔI
Công cha nghĩa mẹ phải đền bồi
Thương người chiếc bóng tình cô quạnh
Xót kẻ đơn phòng phận cút côi
Cột điện căng dây nhìn sáng núi
Hàng cây phủ đất ngắm xanh đồi
Tuy già vẫn vững tay chèo lái
Nước cuộn con thuyền chửa dễ trôi.
BXP 26.05.2020
buixuanphuong09
26-05-2020, 11:49 AM
VUI THƠ VNTH
Kỷ Niệm Khó Quên
Thương hoài dạo ấy ở làng tôi
Những thuở hè vui cạnh cát bồi
Giữa hạ sông dầm không buổi thiếu
Bên bờ sóng nghịch chẳng ngày côi
Niềm say tuổi dại đua cùng nước
Nỗi đắm thời thơ tỏa tận đồi
Kỷ niệm bây giờ luôn vẫn nhớ
Êm đềm giọt mãi thoảng hồn trôi.
Hồng Vy
26-05-2020
Nét ngọc đã trôi
Chuyện vãng hôm nào ở xóm tôi
Bài thơ bọn nhỏ cứ vung bồi
Thuyền nơi viễn xứ như hình tội
Bạn ở quê nhà mỗi bóng côi
Đã hết thời gian ngày mở hội
Còn đâu kỷ niệm lúc leo đồi
Ngồi đây trách mãi sao mình vội
Nét ngọc xưa đà ... tuổi đã trôi
Vancali May. 25.2020
NHANH TRÔI
Duyên trần nghịch cảnh phủ đời tôi
Ngẫm nghĩ dòng sông chuyện lở bồi
Khắc khổ thân già khi bóng cỗi
Âu sầu tuổi trẻ lúc tình côi
Nào quên thuở ấy trồng cây dãy
Vẫn tưởng thời nao cuốc hố đồi
Thoáng cái năm qua gần sáu chục
Con thuyền kỉ niệm đã nhanh trôi.
BXP 26.05.2020
vancali96
26-05-2020, 07:06 PM
https://i.postimg.cc/nhzBV2Vg/00.png
Vương vấn
Vương vấn chuyện tình cánh lượn bay
Nhớ nhung hoài đẫm lệ lâu dài
Sương mờ phủ tóc làm huyền ảo
Gió lộng cuồng phong khiến úa gầy
Hương sắc tháng ngày bao dịu ngọt
Ái ân giây phút lắm nồng cay
Đường thơ nối kết tình bè bạn
Thương mãi tiếng đàn nốt quá hay
Hay quá nốt đàn tiếng mãi thương
Bạn bè tình kết nối thơ đường
Cay nồng lắm phút giây ân ái
Ngọt dịu bao ngày tháng sắc hương
Gầy úa khiến phong cuồng lộng gió
Ảo huyền làm tóc phủ mờ sương
Dài lâu lệ đẫm hoài nhung nhớ
Bay lượn cánh tình chuyện vấn vương
Vancali 96
hồng vy
26-05-2020, 11:22 PM
https://i.postimg.cc/FzWbGLCY/Hong-Hanh.jpg
Mơ hồng
Cái thú bây giờ của quí ông
Nhìn hoa ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai phong lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông
Vancali 96
Đàn Ông
Sao mà kể hết chuyện đàn ông
Bọn trẻ đà khôn vẫn thích hồng
Gặp nữ khua mồm con chẳng có
Đưa tình mắt bảo vợ thì không
Ngày xuân giễu bướm bươn cùng nẻo
Bữa hạ theo đào chải khắp sông
Bóng bẩy lời thêu vần ngọt vữa
Thê rời việc bỏ _ thế buồn hông?
Hồng Vy
26-05-2020
vancali96
27-05-2020, 08:40 PM
https://i.postimg.cc/FzWbGLCY/Hong-Hanh.jpg
Mơ hồng
Cái thú bây giờ của quí ông
Nhìn hoa ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai phong lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông
Vancali 96
Đàn Ông
Sao mà kể hết chuyện đàn ông
Bọn trẻ đà khôn vẫn thích hồng
Gặp nữ khua mồm con chẳng có
Đưa tình mắt bảo vợ thì không
Ngày xuân giễu bướm bươn cùng nẻo
Bữa hạ theo đào chải khắp sông
Bóng bẩy lời thêu vần ngọt vữa
Thê rời việc bỏ _ thế buồn hông?
Hồng Vy
26-05-2020
Dễ ghét hông !
Kể đến năm dài mãn chuyện ông
Trời sinh hễ gặp bóng hoa hồng
Hưng lòng lãng tử , chàng theo miết
Vững chí anh hùng , ả chịu không
Gót liễu thề non nào sợ nẻo
Trăng vàng hẹn núi chẳng màng sông
Bao lời dỗ ngọt tình yêu hứa
Kiệu đỏ ru hồn dễ ghét hông !
Vancali May. 26.2020
hồng vy
27-05-2020, 11:33 PM
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/izhqv/2019_08_25/lao_hac__nam_cao.jpg
Bị Ngào
Lão Thoại chờn Vy nỏ dám gào
Âm thầm giở chứng ghẹo Hoàng Giao
Hằng mong bữa thuận thù mang báo
Mãi khẩn trời xa hận bớt trào
Tiếc nỗi trông ngài gan chẳng bạo
Thương lần đụng gã trí nào cao
Dầu hôm cưỡi gió đi tầm đạo
Vẫn Bị nường đem tẩm muối ngào.
Hồng Vy
27-05-2020
vancali96
28-05-2020, 09:28 AM
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/izhqv/2019_08_25/lao_hac__nam_cao.jpg
Bị Ngào
Lão Thoại chờn Vy nỏ dám gào
Âm thầm giở chứng ghẹo Hoàng Giao
Hằng mong bữa thuận thù mang báo
Mãi khẩn trời xa hận bớt trào
Tiếc nỗi trông ngài gan chẳng bạo
Thương lần đụng gã trí nào cao
Dầu hôm cưỡi gió đi tầm đạo
Vẫn Bị nường đem tẩm muối ngào.
Hồng Vy
27-05-2020
Mách tỷ Giao
Từ lâu Cả sợ tiếng Vi gào
Lão chạy qua nhà mách tỷ Giao
Đỏ hạ kêu chàng tâm vẫn ngáo
Vàng thu bảo hắn lệ hay trào
Râu cùn để giọng như là cáo
Má phỗng cho hình lại nỏ cao
Họa chữ đường thơ nhìn rất sảo
Rồi chê chẳng ngọt giống me ngào
Vancali May. 27.2020
HỒNG THOẠI
28-05-2020, 12:43 PM
Đàn Ông
Sao mà kể hết chuyện đàn ông
Bọn trẻ đà khôn vẫn thích hồng
Gặp nữ khua mồm con chẳng có
Đưa tình mắt bảo vợ thì không
Ngày xuân giễu bướm bươn cùng nẻo
Bữa hạ theo đào chải khắp sông
Bóng bẩy lời thêu vần ngọt vữa
Thê rời việc bỏ _ thế buồn hông?
Hồng Vy
26-05-2020
SỐ HƯỞNG
Muôn đời phụ nữ khoái liền ông
Chuyện vẫn từ xưa của má hồng
Nhủ kép mua chè khi bụng rỗng
Kêu bồ đãi tiệc lúc tiền không
Êm dường cội liễu choàng đôi bóng
Dịu ngỡ trưa hè thoảng gió sông
Việc nhỏ điều to chồng tất cõng
Vân ngồi hưởng thụ sướng cành hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
HỒNG THOẠI
28-05-2020, 12:52 PM
SỐ HƯỞNG
Muôn đời phụ nữ khoái liền ông
Chuyện vẫn từ xưa của má hồng
Nhủ kép mua chè khi bụng rỗng
Kêu bồ đãi tiệc lúc tiền không
Êm dường cội liễu choàng đôi bóng
Dịu ngỡ trưa hè thoảng gió sông
Việc nhỏ điều to chồng tất cõng
Vân ngồi hưởng thụ sướng cành hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
TÂM SỰ CỦA NÀNG VY
Tui thường lục bóp giữ giùm ông
Bởi bạc tiền như những đóa hồng
Gặp nữ cồn hương làm túi mỏng
Theo nường tỏa sắc chịu mình không
Gom đầy phỡn chí đêm nằm mộng
Thủ kĩ yên ngày cậu té sông
Vợ phải chu toàn lo vững móng
Ai cười cứ việc miễn tròn hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
vancali96
28-05-2020, 06:06 PM
https://i.postimg.cc/FzWbGLCY/Hong-Hanh.jpg
SỐ HƯỞNG
Muôn đời phụ nữ khoái liền ông
Chuyện vẫn từ xưa của má hồng
Nhủ kép mua chè khi bụng rỗng
Kêu bồ đãi tiệc lúc tiền không
Êm dường cội liễu choàng đôi bóng
Dịu ngỡ trưa hè thoảng gió sông
Việc nhỏ điều to chồng tất cõng
Vân ngồi hưởng thụ sướng cành hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
TÂM SỰ CỦA NÀNG VY
Tui thường lục bóp giữ giùm ông
Bởi bạc tiền như những đóa hồng
Gặp nữ cồn hương làm túi mỏng
Theo nường tỏa sắc chịu mình không
Gom đầy phỡn chí đêm nằm mộng
Thủ kĩ yên ngày cậu té sông
Vợ phải chu toàn lo vững móng
Ai cười cứ việc miễn tròn hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
Khổ với ông !
Phụ nữ muôn đời khổ với ông !
Tình yêu lãng mạn héo môi hồng
Vờn hoa buổi hẹn sao mà sống ?
Bỡn nguyệt non thề hỏi ghét không ?
Vợ tủi then cài đêm nhớ ngỗng
Con buồn sữa đợi sáng tìm sông
Qua thời liễu yếu hoàng cơn mộng
Nghĩ ngợi canh dài chỉ tức hông
Vancali May. 28.2020
vancali96
28-05-2020, 06:06 PM
https://i.postimg.cc/FzWbGLCY/Hong-Hanh.jpg
SỐ HƯỞNG
Muôn đời phụ nữ khoái liền ông
Chuyện vẫn từ xưa của má hồng
Nhủ kép mua chè khi bụng rỗng
Kêu bồ đãi tiệc lúc tiền không
Êm dường cội liễu choàng đôi bóng
Dịu ngỡ trưa hè thoảng gió sông
Việc nhỏ điều to chồng tất cõng
Vân ngồi hưởng thụ sướng cành hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
TÂM SỰ CỦA NÀNG VY
Tui thường lục bóp giữ giùm ông
Bởi bạc tiền như những đóa hồng
Gặp nữ cồn hương làm túi mỏng
Theo nường tỏa sắc chịu mình không
Gom đầy phỡn chí đêm nằm mộng
Thủ kĩ yên ngày cậu té sông
Vợ phải chu toàn lo vững móng
Ai cười cứ việc miễn tròn hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
Khổ với ông !
Phụ nữ muôn đời khổ với ông !
Tình yêu lãng mạn héo môi hồng
Vờn hoa buổi hẹn sao mà sống ?
Bỡn nguyệt non thề hỏi ghét không ?
Vợ tủi then cài đêm nhớ ngỗng
Con buồn sữa đợi sáng tìm sông
Qua thời liễu yếu hoàng cơn mộng
Nghĩ ngợi canh dài chỉ tức hông
Vancali May. 28.2020
hoanggiao
28-05-2020, 06:47 PM
Mách tỷ Giao
Từ lâu Cả sợ tiếng Vi gào
Lão chạy qua nhà mách tỷ Giao
Đỏ hạ kêu chàng tâm vẫn ngáo
Vàng thu bảo hắn lệ hay trào
Râu cùn để giọng như là cáo
Má phỗng cho hình lại nỏ cao
Họa chữ đường thơ nhìn rất sảo
Rồi chê chẳng ngọt giống me ngào
Vancali May. 27.2020
Bị Ngào
Lão Thoại chờn Vy nỏ dám gào
Âm thầm giở chứng ghẹo Hoàng Giao
Hằng mong bữa thuận thù mang báo
Mãi khẩn trời xa hận bớt trào
Tiếc nỗi trông ngài gan chẳng bạo
Thương lần đụng gã trí nào cao
Dầu hôm cưỡi gió đi tầm đạo
Vẫn Bị nường đem tẩm muối ngào.
Hồng Vy
27-05-2020
NHỜ SẾP GIAO
Dù tiên gặp ả cũng kêu gào
Chuẩn bị tinh thần hỡi sếp Giao!
Ngũ độ bùng chiêu vừa khởi báo
Đồng âm xuất chưởng đã tuôn trào
Bao ngày nhí nhảnh trêu đùa bạo
Những đận tưng bừng nhảy múa cao
Hẳn nữ không ngờ rơi miệng cáo
Phiền cô đánh vảy lại đem ngào!
HỒNG THOẠI 28.5.20
THÔNG BÁO
Biển động ngoài kia sóng vẫn gào
Sông đầy thác đổ cuốn nàng Giao
Hồng Vy đứng lặng môi đòi báo
Hồng Thoại ngồi im dạ muốn trào
Mạnh mẽ Van Cà khơi xóm hảo
Âm thầm Xuân Phượng kiếm làng cao
Thy Lan cũng hỏi tìm huyên náo
Gà Tỷ tìm quanh bụng cứ ngào
Hoàng Giao
28/5/2020
hồng vy
28-05-2020, 11:54 PM
Mách tỷ Giao
Từ lâu Cả sợ tiếng Vi gào
Lão chạy qua nhà mách tỷ Giao
Đỏ hạ kêu chàng tâm vẫn ngáo
Vàng thu bảo hắn lệ hay trào
Râu cùn để giọng như là cáo
Má phỗng cho hình lại nỏ cao
Họa chữ đường thơ nhìn rất sảo
Rồi chê chẳng ngọt giống me ngào
Vancali May. 27.2020
NHỜ SẾP GIAO
Dù tiên gặp ả cũng kêu gào
Chuẩn bị tinh thần hỡi sếp Giao!
Ngũ độ bùng chiêu vừa khởi báo
Đồng âm xuất chưởng đã tuôn trào
Bao ngày nhí nhảnh trêu đùa bạo
Những đận tưng bừng nhảy múa cao
Hẳn nữ không ngờ rơi miệng cáo
Phiền cô đánh vảy lại đem ngào!
HỒNG THOẠI 28.5.20
THÔNG BÁO
Biển động ngoài kia sóng vẫn gào
Sông đầy thác đổ cuốn nàng Giao
Hồng Vy đứng lặng môi đòi báo
Hồng Thoại ngồi im dạ muốn trào
Mạnh mẽ Van Cà khơi xóm hảo
Âm thầm Xuân Phượng kiếm làng cao
Thy Lan cũng hỏi tìm huyên náo
Gà Tỷ tìm quanh bụng cứ ngào
Hoàng Giao
28/5/2020
Vẫn Bị Ngào
Thật hãi làm sao tiếng Cả gào
Âm rền vẳng tận ngõ nhà Giao
Nhờ cô phụ gã lên phường báo
Khẩn bữa cầm khăn hứng lệ trào
Đặng để tâm ngài đêm bớt nhão
Hay chờ phận hắn buổi lồng cao
Ngờ đâu vẫn bị nường đây khảo
Xác thể hằng luôn rũ rượi ngào.
Hồng Vy
28-05-2020
vancali96
29-05-2020, 08:34 AM
Sức khoẻ thất thường nhưng không bỏ đâu, đành tạm nghỉ vài ngày, tạm khất nợ, bao nhiêu thơ rồi cũng trả hết, không quịt đâu. Hi Hi Hi!
Bác hứa
Bác nói thơ Đường chẳng bỏ đâu
Trời xanh rộn rã tiếng ve sầu
Ông khoe chữ họa không còn nợ
Lão hứa văn hòa khỏi sót câu
Tạm nghỉ đôi ngày đêm mõ tụng
Dừng chơi mấy bữa sáng kinh cầu
Mai nầy trở lại đầy công lực
Mặc sức đua tài thỏa chí sâu
Vancali May. 28.2020
buixuanphuong09
29-05-2020, 09:13 AM
https://i.postimg.cc/FzWbGLCY/Hong-Hanh.jpg
VUI THƠ VNTH
TÂM SỰ CỦA NÀNG VY
Tui thường lục bóp giữ giùm ông
Bởi bạc tiền như những đóa hồng
Gặp nữ cồn hương làm túi mỏng
Theo nường tỏa sắc chịu mình không
Gom đầy phỡn chí đêm nằm mộng
Thủ kĩ yên ngày cậu té sông
Vợ phải chu toàn lo vững móng
Ai cười cứ việc miễn tròn hông!
HỒNG THOẠI 28.5.20
Khổ với ông !
Phụ nữ muôn đời khổ với ông !
Tình yêu lãng mạn héo môi hồng
Vờn hoa buổi hẹn sao mà sống ?
Bỡn nguyệt non thề hỏi ghét không ?
Vợ tủi then cài đêm nhớ ngỗng
Con buồn sữa đợi sáng tìm sông
Qua thời liễu yếu hoàng cơn mộng
Nghĩ ngợi canh dài chỉ tức hông
Vancali May. 28.2020
Nỏ Sợ
Nữ thật chưa lần tưởng đến ông
Tiền nương đã vẹn thỏa thân hồng
Đâu cần bạc gã đầy hay trống
Chẳng dõi lương chàng thiếu hoặc không
Lão Thoại ngài luôn dìm tới cổng
Duyên nường phận mãi tỏa tràn sông
Phần may lộc đẫy hương đời phổng
Nỏ sợ trương xồm giễu tức hông.
Hồng Vy
28-05-2020
GIẢ THỬ …
Giả thử như nàng chẳng có “ông”!
Đôi môi xám xịt hết tô hồng
Âm thầm để mắt soi đồng rộng
Lặng lẽ ru mình dõi khoảng không
Sớm rạng bơ phờ khi mở cổng
Đêm dài mệt mỏi chán sang sông
Ra mang túm rọ quên ngoài cống
Khệ nệ đeo về đến vẹo hông.
BXP 29.05.2020
buixuanphuong09
29-05-2020, 01:18 PM
VUI THƠ VNTH
Bác hứa
Bác nói thơ Đường chẳng bỏ đâu
Trời xanh rộn rã tiếng ve sầu
Ông khoe chữ họa không còn nợ
Lão hứa văn hòa khỏi sót câu
Tạm nghỉ đôi ngày đêm mõ tụng
Dừng chơi mấy bữa sáng kinh cầu
Mai nầy trở lại đầy công lực
Mặc sức đua tài thỏa chí sâu
Vancali May. 28.2020
HOẠ THƠ CHỐNG BỆNH
Đo giường nắn gối có sao đâu
Ngẫm nghĩ hoà thơ chẳng thấy sầu
Sớm vẫn vào trang gom mấy ý
Khuya còn gõ phím nhặt đôi câu
Ngồi thiền điểm hạt tâm bền nhớ
Học Pháp trì Kinh trí vững cầu
Thoát bệnh vùng ra vần nối tiếp
Duyên tình xướng hoạ nghĩa thêm sâu.
BXP 29.05.2020
HỒNG THOẠI
29-05-2020, 04:39 PM
Khổ với ông !
Phụ nữ muôn đời khổ với ông !
Tình yêu lãng mạn héo môi hồng
Vờn hoa buổi hẹn sao mà sống ?
Bỡn nguyệt non thề hỏi ghét không ?
Vợ tủi then cài đêm nhớ ngỗng
Con buồn sữa đợi sáng tìm sông
Qua thời liễu yếu hoàng cơn mộng
Nghĩ ngợi canh dài chỉ tức hông
Vancali May. 28.2020
XỦ QUẺ CHO CÔ VY
( Họa hoán vận )
Cũng bởi tâm thường bực mấy ông
Làm cho sắc diện đã thôi hồng
Âu sầu đối mặt ê chề phỏng?
Quạnh quẽ theo mình chán nản không?
Bạn sẽ ôm đời thui thủi bóng
Cô còn giữ dáng lặc lè hông
Cam đành phận hẩm mà vui sống
Dẫu tệ nhưng đừng cố nhảy sông.
HỒNG THOẠI 29.5.20
hồng vy
29-05-2020, 10:59 PM
VUI THƠ VNTH
Bác hứa
Bác nói thơ Đường chẳng bỏ đâu
Trời xanh rộn rã tiếng ve sầu
Ông khoe chữ họa không còn nợ
Lão hứa văn hòa khỏi sót câu
Tạm nghỉ đôi ngày đêm mõ tụng
Dừng chơi mấy bữa sáng kinh cầu
Mai nầy trở lại đầy công lực
Mặc sức đua tài thỏa chí sâu
Vancali May. 28.2020
HOẠ THƠ CHỐNG BỆNH
Đo giường nắn gối có sao đâu
Ngẫm nghĩ hoà thơ chẳng thấy sầu
Sớm vẫn vào trang gom mấy ý
Khuya còn gõ phím nhặt đôi câu
Ngồi thiền điểm hạt tâm bền nhớ
Học Pháp trì Kinh trí vững cầu
Thoát bệnh vùng ra vần nối tiếp
Duyên tình xướng hoạ nghĩa thêm sâu.
BXP 29.05.2020
Mong
Lão Phượng kia kìa chứ ở đâu?
Làm sao nỡ để Thoại râu sầu
Do ngừa lúc Cả chui vào dậu
Bởi sợ khi nường cố thả câu
Vất vưởng người lo tìm nghĩa tậu
Triền miên bác phải nguyện tâm cầu
Mong ngày ả chớ khèo Trương nẫu
Để chốn thi đàn mãi rạng sâu.
Hồng Vy
29-05-2020
vancali96
30-05-2020, 08:40 AM
VUI THƠ VNTH
Bác hứa
Bác nói thơ Đường chẳng bỏ đâu
Trời xanh rộn rã tiếng ve sầu
Ông khoe chữ họa không còn nợ
Lão hứa văn hòa khỏi sót câu
Tạm nghỉ đôi ngày đêm mõ tụng
Dừng chơi mấy bữa sáng kinh cầu
Mai nầy trở lại đầy công lực
Mặc sức đua tài thỏa chí sâu
Vancali May. 28.2020
HOẠ THƠ CHỐNG BỆNH
Đo giường nắn gối có sao đâu
Ngẫm nghĩ hoà thơ chẳng thấy sầu
Sớm vẫn vào trang gom mấy ý
Khuya còn gõ phím nhặt đôi câu
Ngồi thiền điểm hạt tâm bền nhớ
Học Pháp trì Kinh trí vững cầu
Thoát bệnh vùng ra vần nối tiếp
Duyên tình xướng hoạ nghĩa thêm sâu.
BXP 29.05.2020
Mong
Lão Phượng kia kìa chứ ở đâu?
Làm sao nỡ để Thoại râu sầu
Do ngừa lúc Cả chui vào dậu
Bởi sợ khi nường cố thả câu
Vất vưởng người lo tìm nghĩa tậu
Triền miên bác phải nguyện tâm cầu
Mong ngày ả chớ khèo Trương nẫu
Để chốn thi đàn mãi rạng sâu.
Hồng Vy
29-05-2020
Dệt tình sâu
Lâu ngày hỏng gặp nhớ gì đâu
Để nhóm đường thơ bạn hữu sầu
Phượng lão cuồng chân đành phải dấu
Van Cà rảnh việc khó hòa câu
Buồn nên bác Cả sao hoài mậu
Tội thể nàng Vi cứ mãi cầu
Xướng họa mong chờ cho kẻ nẫu
Huynh à khởi bút dệt tình sâu
Vancali May. 29.2020
buixuanphuong09
30-05-2020, 09:02 AM
VUI THƠ VNTH
XỦ QUẺ CHO CÔ VY
( Họa hoán vận )
Cũng bởi tâm thường bực mấy ông
Làm cho sắc diện đã thôi hồng
Âu sầu đối mặt ê chề phỏng?
Quạnh quẽ theo mình chán nản không?
Bạn sẽ ôm đời thui thủi bóng
Cô còn giữ dáng lặc lè hông
Cam đành phận hẩm mà vui sống
Dẫu tệ nhưng đừng cố nhảy sông.
HỒNG THOẠI 29.5.20
Ai làm thế hỡi ông ?
Hỏi vậy , ai làm thế hỡi ông ?
Dài canh tựa cửa má phai hồng
Bao lần dáng đợi đau lòng phỏng ?
Mấy bận cơm chờ khổ não không ?
Gió vỗ phòng đơn mà khản giọng
Trăng nhìn bóng lẻ lại mềm hông
Hào hoa bạn hữu " mình " vui sống
Để vợ đêm tàn nỗi nhớ sông !
Vancali May. 29.2020
NÍU LẤY ÔNG
Nhắn nhủ mong bà níu lấy ông
Nâng niu giữ chặt mối duyên hồng
Ngôi nhà lắm lộc nào e trống
Thửa ruộng nhiều màu nỏ ngại không
Trút giận vào thùng mang đổ cống
Thu mừng gọi gió dẫn chơi sông
An cư lạc nghiệp sinh tồn giống
Cuộc sống êm đềm có sướng hông?
BXP 30.05.2020
buixuanphuong09
30-05-2020, 10:05 AM
VUI THƠ VNTH
Mong
Lão Phượng kia kìa chứ ở đâu?
Làm sao nỡ để Thoại râu sầu
Do ngừa lúc Cả chui vào dậu
Bởi sợ khi nường cố thả câu
Vất vưởng người lo tìm nghĩa tậu
Triền miên bác phải nguyện tâm cầu
Mong ngày ả chớ khèo Trương nẫu
Để chốn thi đàn mãi rạng sâu.
Hồng Vy
29-05-2020
Dệt tình sâu
Lâu ngày hỏng gặp nhớ gì đâu
Để nhóm đường thơ bạn hữu sầu
Phượng lão cuồng chân đành phải dấu
Van Cà rảnh việc khó hòa câu
Buồn nên bác Cả sao hoài mậu
Tội thể nàng Vi cứ mãi cầu
Xướng họa mong chờ cho kẻ nẫu
Huynh à khởi bút dệt tình sâu
Vancali May. 29.2020
GIEO DUYÊN BỐN BỂ
Trụ vững nơi này chẳng bỏ đâu
Dù thân bệnh tật mãi ưu sầu
Khi buồn dõi mạng sưu nhiều bướm
Lúc khoẻ ru mình hoạ lắm câu
Lặng lẽ rèn tâm đem hạt điểm
An nhiên luyện trí đọc kinh cầu
Gieo duyên bạn hữu tình thêm thắm
Bốn bể giao hoà nghĩa nặng sâu.
BXP 30.05.2020
buixuanphuong09
30-05-2020, 07:35 PM
VUI THƠ VNTH
TẤM GƯƠNG
(Họa hoán vận)
Bác chửa khi nào nỡ lặn sâu
Bà con chớ phải nhọc tâm sầu
Đầu rêm chẳng phá tơi bời cậu
Gối mỏi không làm hụt hẫng câu
Bởi cụ cho người soi thấy mẫu
Vì huynh giữ nhịp nối thông cầu
Tình cao nghĩa nặng là gương báu
Để học theo vầy há dễ đâu!
HỒNG THOẠI 30.5.20
TÍCH THIỆN
Luân hồi vạn kiếp biết gì đâu
Cửa Phật về nương mới bớt sầu
Thấy bả tiền tài giăng luỹ dậu
Hay nguồn chức tước thả mồi câu
Quyền tan sản rữa vì tranh đấu
Nghiệp mất danh ô bởi ước cầu
Quả trổ ra rồi khôn đậy xấu
Kinh trì Pháp học hiểu cho sâu.
BXP 30.05.2020
hồng vy
30-05-2020, 11:39 PM
https://i.postimg.cc/tJfxxpsx/Thit-cay-con.jpg
Cây còn
Ở thế đàn ông cữ thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam dựng bảng mời vô đấy
Ở Bắc chưng hàng ghé lại đây
Đãi nhậu mà không làm món đấy
Mua mồi chẳng có lấy bò thay
Đêm về Phật ngủ tha hồ quậy
Lúc xỉn ru hồn cực lạc tây
Vancali May. 30..2020
Cũng sợ
Tiểu nữ hồi thơ rất sợ cầy
Qua nhờ sếp mượn đỡ lồng mây
Ngài khua miệng bảo Vy ngồi đấy
Gã bật môi cười Cả lấy đây
Trọn bữa nường trông hoài chẳng thấy
Nguyên giờ mắt đợi mãi nào thay
Ngờ đâu hắn cũng kinh hoàng vậy
Vẫn ngại ra đường phải chó tây.
Hồng Vy
30-05-2020
hồng vy
31-05-2020, 01:18 AM
Vẫn Bị Ngào
Thật hãi làm sao tiếng Cả gào
Âm rền vẳng tận ngõ nhà Giao
Nhờ cô phụ gã lên phường báo
Khẩn bữa cầm khăn hứng lệ trào
Đặng để tâm ngài đêm bớt nhão
Hay chờ phận hắn buổi lồng cao
Ngờ đâu vẫn bị nường đây khảo
Xác thể hằng luôn rũ rượi ngào.
Hồng Vy
28-05-2020
THOÁT NẠN
( Họa hoán vận )
Xử lí nhanh giùm hỡi bạn Giao
Cần đem thị ấy quẳng vô ngào
Do còn trỗi tiếng mồm kêu bạo
Bởi vẫn đăng đàn giọng thét cao
Chọn cỡ nồi to vừa quấy đảo
Tìm thân củi bự chóng sôi trào
Từ đây khỏi gặp cô nàng ngáo
Thoát nạn bà con đỡ phải gào!
HỒNG THOẠI 29.5.20
Bớt Tủi Ngào
Tỷ hỡi! đừng nghe giọng sếp gào
Âu ngài đóng nũng đặng nhờ Giao
Vì hôm khấn tổ râu đành cạo
Bởi bữa hờn nương máu lại trào
Hoảng sợ đêm về tâm trí nhão
Lo sầu buổi đến hận thù cao
Nên tìm bạn có hồn trong thảo
Độ gã vào trang bớt tủi ngào.
Hồng Vy
30-05-2020
buixuanphuong09
31-05-2020, 08:34 AM
VUI THƠ VNTH
Cây còn
Ở thế đàn ông cữ thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam dựng bảng mời vô đấy
Ở Bắc chưng hàng ghé lại đây
Đãi nhậu mà không làm món đấy
Mua mồi chẳng có lấy bò thay
Đêm về Phật ngủ tha hồ quậy
Lúc xỉn ru hồn cực lạc tây
Vancali May. 30..2020
Cũng sợ
Tiểu nữ hồi thơ rất sợ cầy
Qua nhờ sếp mượn đỡ lồng mây
Ngài khua miệng bảo Vy ngồi đấy
Gã bật môi cười Cả lấy đây
Trọn bữa nường trông hoài chẳng thấy
Nguyên giờ mắt đợi mãi nào thay
Ngờ đâu hắn cũng kinh hoàng vậy
Vẫn ngại ra đường phải chó tây.
Hồng Vy
30-05-2020
“MỘC TỒN”
Mỗi độ nông dân “rửa cuốc cầy”
Bao người được dịp tít cung mây
Trông vườn giữ quả công trình đấy
Đuổi trộm canh nhà sự nghiệp đây
Phận nghĩa neo đời chua chát vậy
Duyên tình trụ kiếp xót xa thay
“Trồng khoai hưởng củ” nào ai thấy
Vẫn ước mong rồi đến cõi Tây!
BXP 31.05.2020
HỒNG THOẠI
31-05-2020, 04:28 PM
Thịt giả cầy
Cõi thế thường ăn thịt giả cầy
Sao mà khoái khẩu mộng ngàn mây
Mời anh đũa gắp kèm rau vậy
Kính lão ly vào kể chuyện đây
Lãng tử vui đùa đâu chịu khuấy
Kim bằng xướng họa thể nào thay
Cúng nhau uống rượu mừng đưa đẩy
Đãi tiệc ân tình ở xứ Tây.
Vancali May. 30.2020
GHÉT
Tiếng trỗi rằng Vy thậm hảo cầy
Hôm nào cũng xực lút trời mây
Trưa ngào ngạt lẩu bên hàng ấy
Tối thỏa thuê dồi giữa tiệm đây
Muốn chuyển đuôi bò nghe vị hãi
Sang dùng chả lụa khiếp mùi thay
Hà Lan khổ nỗi không hề thấy
Ả mãi đem lòng ghét bọn Tây!
HỒNG THOẠI 31.5.20
buixuanphuong09
01-06-2020, 09:33 AM
VUI THƠ VNTH
Thịt giả cầy
Cõi thế thường ăn thịt giả cầy
Sao mà khoái khẩu mộng ngàn mây
Mời anh đũa gắp kèm rau vậy
Kính lão ly vào kể chuyện đây
Lãng tử vui đùa đâu chịu khuấy
Kim bằng xướng họa thể nào thay
Cúng nhau uống rượu mừng đưa đẩy
Đãi tiệc ân tình ở xứ Tây.
Vancali May. 30.2020
GHÉT
Tiếng trỗi rằng Vy thậm hảo cầy
Hôm nào cũng xực lút trời mây
Trưa ngào ngạt lẩu bên hàng ấy
Tối thỏa thuê dồi giữa tiệm đây
Muốn chuyển đuôi bò nghe vị hãi
Sang dùng chả lụa khiếp mùi thay
Hà Lan khổ nỗi không hề thấy
Ả mãi đem lòng ghét bọn Tây!
HỒNG THOẠI 31.5.20
SAO GHÉT ???
Vì sao lại ghét! Sếp chê “cầy’?
Rượu điểm “cây còn” trí vút mây
Tiếp bạn nhiều anh đang gọi đấy
Khuyên nàng lắm chị vẫn chờ đây
Đường Thi kết chữ niềm vui vậy
Lục Bát ươm vần dạ ấm thay
Mạnh bút Hồng Vy sung sức đẩy
Đâu nề Mỹ Nhật với Tầu Tây.
BXP 01.06.2020
HỒNG THOẠI
01-06-2020, 01:17 PM
Thịt giả cầy
Cõi thế thường ăn thịt giả cầy
Sao mà khoái khẩu mộng ngàn mây
Mời anh đũa gắp kèm rau vậy
Kính lão ly vào kể chuyện đây
Lãng tử vui đùa đâu chịu khuấy
Kim bằng xướng họa thể nào thay
Cúng nhau uống rượu mừng đưa đẩy
Đãi tiệc ân tình ở xứ Tây
Vancali May. 30.2020
CỜ TÂY
Nàng Vân nhớ lại buổi xơi cầy
Dạ khoái như ngồi ở giữa mây
Đĩa chả lừng hương cồn bụng ấy
Khoanh dồi tỏa vị níu hồn đây
Thèm ăn chén đũa dùa không ngại
Lỡ nghiện muôn đời quất chẳng thay
Bởi lẽ sao mà ngon đến vậy
Nên buồn ẩm thực cấm " cờ tây ".
HỒNG THOẠI 01.6.20
buixuanphuong09
01-06-2020, 03:15 PM
VUI THƠ VNTH
CỜ TÂY
Nàng Vân nhớ lại buổi xơi cầy
Dạ khoái như ngồi ở giữa mây
Đĩa chả lừng hương cồn bụng ấy
Khoanh dồi tỏa vị níu hồn đây
Thèm ăn chén đũa dùa không ngại
Lỡ nghiện muôn đời quất chẳng thay
Bởi lẽ sao mà ngon đến vậy
Nên buồn ẩm thực cấm " cờ tây ".
HỒNG THOẠI 01.6.20
QUÁN LÃO PHƯỢNG
Quán tớ chưng ra bẩy món cầy
Lên trời nếu thích có thang mây
Dàn ca nhộn nhịp bày phơi đấy
Điệu múa tưng bừng ẩn hiện đây
Rộn rã đàn ngân nghe sướng vậy
Êm đềm sáo dạo thấy vui thay
Nhiều môn võ bút tha hồ quậy
Sức mạnh Vy Hồng chấp cả Tây.
BXP 01.06.2020
(Thơ cốt vui, bỏ qua lỗi bệnh)
vancali96
02-06-2020, 03:58 AM
https://i.postimg.cc/C1rDfrR6/Canh-sat-Folrida.jpg
Cảnh sát US tạ lỗi
Cảnh sát quì chân tạ lỗi đời
Vì tay đồng nghiệp tạo ra rồi
Làm cho kỳ thị dâng tràn núi
Để phải ưu tư quyện kín đồi
Bọn dữ cuồng điên đùa cợt giỡn
Dân lành gánh chịu khóc buồn thôi
Tự do Mỹ Quốc sao người phá
Lửa cháy nhà tan sáng rực trời !
Vancali June. 1.2020
Xin lỗi vì muốn tin nhanh nên bị điệp vận , lại phải quì gối xin lỗi , xin quí thi hữu thông cảm .
buixuanphuong09
02-06-2020, 08:22 AM
https://i.postimg.cc/C1rDfrR6/Canh-sat-Folrida.jpg
VUI THƠ VNTH
Cảnh sát US tạ lỗi
Cảnh sát quì chân tạ lỗi đời
Bởi vì đồng nghiệp tạo ra thôi
Làm cho kỳ thị dâng tràn núi
Để phải ưu tư quyện kín đồi
Bọn dữ cuồng điên đùa cợt giỡn
Dân lành gánh chịu khóc buồn thôi
Tự do Mỹ Quốc sao người phá
Lửa cháy nhà tan sáng rực trời !
Vancali June. 1.2020
ÁC NGHIỆP
Lầu Năm Góc đẹp vẫn chưng đời
Bốc cháy ngôi nhà mặt chuột phơi
Chủng tộc phân chia người đỉnh núi
Màu da tách biệt kẻ chân đồi
Dân giàu đất mạnh nhiều vui thế!
Sức yếu thân nghèo lắm khổ thôi!
Tỷ phú ngông cuồng gây ác nghiệp
Nhân gieo quả trổ chớ than trời.
BXP 02.06.2020
@ Bài của Van có hai chữ THÔI rất khó hoạ nên tôi mạn phép đổi một chữ thành PHƠI
buixuanphuong09
02-06-2020, 08:58 AM
VUI THƠ VNTH
THÈM
Cũng bởi nàng Vân nhắc chuyện cầy
Vy bèn nhảy vọt chín tầng mây
Tìm nơi thỏa xực đồ ngon ấy
Hỏi chỗ mua về món ruột đây
Lục bát quên vần mong lão rải
Thơ Đường vắng mặt ủy người thay
Hà Lan sục kĩ không nhìn thấy
Ẩm thực sao mà chán lũ Tây!
HỒNG THOẠI 01.6.20
Hạ cờ tây !
Nhìn em lão rủ nhậu tơ cầy !
Ổng nói ăn vào lộng cõi mây
Dụ dỗ vài ly vờn nốt hẩy
Nhìn vô bảy món mộng cung đầy
Cho người nghĩ cáo thân thời chạy
Để gã mong nàng ý lại thay
Xỉn rượu vườn xuân tình đã cháy
Nên lòng " Cả " quyết hạ cờ tây !
Vancali May. 31.2020
YÊN BÌNH CUỘC SỐNG
Vì sao mãi nói chuyện con cầy?
Chén rượu đưa mồi chí bốc mây!
Chớ diễu nàng Vi nhà khách đó
Đừng cười lão Phượng quán quê đây
Nơi Nam tĩnh lặng nhiều mừng thế
Nước Mỹ lùng bùng lắm sợ thay
Đại dịch qua rồi hàng lại mở
Yên bình cuộc sống thích hơn Tây.
BXP 02.06.2020
hồng vy
03-06-2020, 01:45 AM
https://i.postimg.cc/C1rDfrR6/Canh-sat-Folrida.jpg
Cảnh sát US tạ lỗi
Cảnh sát quì chân tạ lỗi đời
Vì tay đồng nghiệp tạo ra rồi
Làm cho kỳ thị dâng tràn núi
Để phải ưu tư quyện kín đồi
Bọn dữ cuồng điên đùa cợt giỡn
Dân lành gánh chịu khóc buồn thôi
Tự do Mỹ Quốc sao người phá
Lửa cháy nhà tan sáng rực trời !
Vancali June. 1.2020
ÁC NGHIỆP
Lầu Năm Góc đẹp vẫn chưng đời
Bốc cháy ngôi nhà mặt chuột phơi
Chủng tộc phân chia người đỉnh núi
Màu da tách biệt kẻ chân đồi
Dân giàu đất mạnh nhiều vui thế!
Sức yếu thân nghèo lắm khổ thôi!
Tỷ phú ngông cuồng gây ác nghiệp
Nhân gieo quả trổ chớ than trời.
BXP 02.06.2020
Khuyên
Đừng mang tội ác trải lên đời
Lỗi nghiệp về sau ắt khổ rồi
Gắng giữ tâm ngời lưu vạn kỷ
Ngừng đem tiếng bẩn dệt muôn đồi
Tinh thần đỡ bạn nên hoài tỏa
Đạo nghĩa nâng người nhớ chẳng thôi
Bốn bể lòng trao hòa mọi chỗ
Ngàn năm phận chắc hưởng ân trời.
Hồng Vy
02-06-2020
buixuanphuong09
03-06-2020, 08:11 AM
VUI THƠ VNTH
Cảnh sát US tạ lỗi
Cảnh sát quì chân tạ lỗi đời
Bởi vì đồng nghiệp tạo ra rồi
Làm cho kỳ thị dâng tràn núi
Để phải ưu tư quyện kín đồi
Bọn dữ cuồng điên đùa cợt giỡn
Dân lành gánh chịu khóc buồn thôi
Tự do Mỹ Quốc sao người phá
Lửa cháy nhà tan sáng rực trời !
Vancali June. 1.2020
Khuyên
Đừng mang tội ác trải lên đời
Lỗi nghiệp về sau ắt khổ rồi
Gắng giữ tâm ngời lưu vạn kỷ
Ngừng đem tiếng bẩn dệt muôn đồi
Tinh thần đỡ bạn nên hoài tỏa
Đạo nghĩa nâng người nhớ chẳng thôi
Bốn bể lòng trao hòa mọi chỗ
Ngàn năm phận chắc hưởng ân trời.
Hồng Vy
02-06-2020
CUỒNG NGÔNG
Nghiệp cuốn lôi ta đến vạn đời
Cho nên quả báo phải mang rồi
Cô Rô trải rộng lan đầy bể
Xác chết vùi sâu dãi ắp đồi
Sự Ác bày phô đừng tiếp nữa
Tâm Hiền ẩn náu hãy ra thôi
Phân bì chủng tộc hay bành chướng
Chúng muốn cuồng ngông kéo đổ trời.
BXP 03.06.2020
vancali96
03-06-2020, 07:02 PM
https://i.postimg.cc/65YGfqjg/Canh-sat-Mineapolist.jpg
Bức ảnh kinh hồn !
Ô kìa bức ảnh khiến hồn kinh !
Cảnh sát ra tay xử án hình
Cũng tại người đen toàn kẻ xấu ?
Hay là kẻ trắng lắm người minh ?
Ngàn xưa nô lệ nhìn khinh mạn
Vạn thuở chủ ông thấy cảm tình
Chủng tộc xuống đường đòi công lý
Len vào bọn xấu , cướp hàng rinh
Vancali June. 3.2020
buixuanphuong09
04-06-2020, 08:41 AM
https://kulturarb.ru/images/uploads/20dad3b54a1093ce7950ec9f8c6ed846.jpg
VUI THƠ VNTH
Đàn Ta
Đêm ngồi ghép chữ tập làm thơ
Thấy cõi đàn ta thật chẳng ngờ
Ngữ bạn tươi bày trông tưởng sớ
Trang nhà óng quyện tỏa dường tơ
Người gieo lục bát tâm hừng mở
Khách ngẫm đường thi dạ nể thờ
Tựa buổi thu rằm trăng sáng rỡ
Khơi lòng đắm ngỡ lạc vườn mơ.
Hồng Vy
03-06-2020
Ủ ƯỚC MƠ
Nhớ những năm nào rộn rã thơ
Mà nay vắng lặng đến không ngờ
Người đi tất bật vin nhiều cớ
Kẻ ở bần thần vướng lắm tơ
Quạnh quẽ Thi Đường duyên lỡ dở
Đìu hiu Lục Bát cảnh ơ thờ
“Đồng tâm một khối” tình còn nợ
Vững trụ nơi này ủ ước mơ.
BXP 04.06.2020
buixuanphuong09
04-06-2020, 09:09 AM
https://i.postimg.cc/65YGfqjg/Canh-sat-Mineapolist.jpg
VUI THƠ VNTH
Bức ảnh kinh hồn !
Ô kìa bức ảnh khiến hồn kinh !
Cảnh sát ra tay xử án hình
Cũng tại người đen toàn kẻ xấu ?
Hay là kẻ trắng lắm người minh ?
Ngàn xưa nô lệ nhìn khinh mạn
Vạn thuở chủ ông thấy cảm tình
Chủng tộc xuống đường đòi công lý
Len vào bọn xấu , cướp hàng rinh
Vancali June. 3.2020
XÍCH LẠI GẦN NHAU
Lặng lẽ đêm ngày ngẫm ngợi Kinh
Nhìn sâu bốn bể xót xa hình
Phân chia tộc chủng tan điều thịnh
Tách biệt da màu vỡ sự minh
Đất Mỹ bung ra cuồng loạn tính
Trời Nam níu giữ thiết tha tình
Đàn ngân sáo dạo năm châu tỉnh
Xích lại muôn nhà đuổi cướp rinh.
BXP 04.06.2020
buixuanphuong09
04-06-2020, 09:35 AM
VUI THƠ VNTH
Quốc gia hiệp chủng
Nước Mỹ ngày qua chuyện quái đời
Hè nhau quậy phá lửa châm rồi
Người dân nổi loạn lan tràn phố
Cảnh sát cản ngăn chật kín đồi
Có thể khinh thường ra thế đấy
Hay là kỳ thị cũng đành thôi
Quốc gia hiệp chủng trăm ngàn ý
Khó sống hòa vui dưới cõi trời
Vancali June. 2.2020
TRÁCH CHI TRỜI
Màu da tách biệt tạo nhân đời
Bão tố bung ra … nó vậy rồi
Đất sụt thành xô nào kể nước
Cây nghiêng gốc đổ chẳng e đồi
Cô Rô trải rộng đau nhiều thế
Xác chết phơi đầy khổ lắm thôi
Hợp Chủng Huê Kì sinh bạo loạn
Mầm gây quả nhận trách chi trời!
BXP 04.06.2020
hồng vy
04-06-2020, 10:06 AM
https://i.postimg.cc/65YGfqjg/Canh-sat-Mineapolist.jpg
Bức ảnh kinh hồn !
Ô kìa bức ảnh khiến hồn kinh !
Cảnh sát ra tay xử án hình
Cũng tại người đen toàn kẻ xấu ?
Hay là kẻ trắng lắm người minh ?
Ngàn xưa nô lệ nhìn khinh mạn
Vạn thuở chủ ông thấy cảm tình
Chủng tộc xuống đường đòi công lý
Len vào bọn xấu , cướp hàng rinh
Vancali June. 3.2020
XÍCH LẠI GẦN NHAU
Lặng lẽ đêm ngày ngẫm ngợi Kinh
Nhìn sâu bốn bể xót xa hình
Phân chia tộc chủng tan điều thịnh
Tách biệt da màu vỡ sự minh
Đất Mỹ bung ra cuồng loạn tính
Trời Nam níu giữ thiết tha tình
Đàn ngân sáo dạo năm châu tỉnh
Xích lại muôn nhà đuổi cướp rinh.
BXP 04.06.2020
Ác Quỉ
Dõi ảnh như vầy thật quá kinh
Trần gian quỉ đã lộ thân hình
Tra người gối chặn tâm nào dũng
Dụng võ chân ghì trí chẳng minh
Gợi cả lòng dân bừng chính nghĩa
Làm nguyên xã tắc động thâm tình
Muôn miền ủng hộ giành công lý
Mọi chỗ bây giờ đất chuyển rinh.
Hồng Vy
04-06-2020
HỒNG THOẠI
04-06-2020, 12:45 PM
VUI THƠ VNTH
Quốc gia hiệp chủng
Nước Mỹ ngày qua chuyện quái đời
Hè nhau quậy phá lửa châm rồi
Người dân nổi loạn lan tràn phố
Cảnh sát cản ngăn chật kín đồi
Có thể khinh thường ra thế đấy
Hay là kỳ thị cũng đành thôi
Quốc gia hiệp chủng trăm ngàn ý
Khó sống hòa vui dưới cõi trời
Vancali June. 2.2020
TRÁCH CHI TRỜI
Màu da tách biệt tạo nhân đời
Bão tố bung ra … nó vậy rồi
Đất sụt thành xô nào kể nước
Cây nghiêng gốc đổ chẳng e đồi
Cô Rô trải rộng đau nhiều thế
Xác chết phơi đầy khổ lắm thôi
Hợp Chủng Huê Kì sinh bạo loạn
Mầm gây quả nhận trách chi trời!
BXP 04.06.2020
NÊN
( Họa hoán vận )
Buồn cho nước Mĩ ngổn ngang rồi
Sóng biểu tình dâng chạm ngưỡng trời
Bởi giận bùng lên dường nã cối
Vì căm phát lộ ngỡ tan đồi
Dùng chân chẹn cổ cần ngưng nối
Dựa bão hôi đồ quyết phải thôi
Cảnh sát thành tâm quỳ nhận lỗi
Thì nên giải tán đặng yên đời.
HỒNG THOẠI 04.6.20
buixuanphuong09
04-06-2020, 08:10 PM
VUI THƠ VNTH
Ác Quỉ
Dõi ảnh như vầy thật quá kinh
Trần gian quỉ đã lộ thân hình
Tra người gối chặn tâm nào dũng
Dụng võ chân ghì trí chẳng minh
Gợi cả lòng dân bừng chính nghĩa
Làm nguyên xã tắc động thâm tình
Muôn miền ủng hộ giành công lý
Mọi chỗ bây giờ đất chuyển rinh.
Hồng Vy
04-06-2020
Lòng hướng thiện
Cõi đời ô trọc lắm điều kinh
Địa phủ rồi đây lãnh tội hình
Bảo lĩnh cư dân thời sáng suốt
Thi hành cảnh sát phải công minh
Khi mà xét xử lời u uất
Lúc để sáng soi chuyện ẩn tình
Sống ở trần gian lòng hướng thiện
Của người cực khổ chớ rình rinh !
Vancali June. 4.2020
SÁNG ẢNH HÌNH
Đang thời bạo loạn rất hoàng kinh
Cảnh sát quỳ chân sáng ảnh hình
Trách kẻ côn đồ tâm đã nhão
Thương người chính trực trí còn minh
Vừa xem ẩn hiện dòng nhân quả
Lại thấy bày ra sự nghĩa tình
Giữa lúc lùng bùng ai có biết
Dân giàu mới bị cướp tìm rinh.
BXP 04.06.2020
buixuanphuong09
04-06-2020, 08:28 PM
VUI THƠ VNTH
NÊN
( Họa hoán vận )
Buồn cho nước Mĩ ngổn ngang rồi
Sóng biểu tình dâng chạm ngưỡng trời
Bởi giận bùng lên dường nã cối
Vì căm phát lộ ngỡ tan đồi
Dùng chân chẹn cổ cần ngưng nối
Dựa bão hôi đồ quyết phải thôi
Cảnh sát thành tâm quỳ nhận lỗi
Thì nên giải tán đặng yên đời.
HỒNG THOẠI 04.6.20
HỐT CỦA TRỜI
Hợp Chủng mà sao chẳng tốt đời?
Vì phân sắc tộc diễn ra rồi
Cô Rô sóng cuộn lan đầy đất
Bạo lực triều dâng phủ ngập đồi
Ý ác bày phô đau chịu vậy
Tâm hiền ẩn dấu khổ đành thôi
Cuồng ngông được dịp khoe bành chướng
Những tưởng phen nay hốt của trời.
BXP 04.06.2020
buixuanphuong09
05-06-2020, 08:13 AM
SÁNG NAY
Buổi sáng hôm nay cứ thẫn thờ
Không buồn cuốc bộ chẳng làm thơ
Đo giường khó ổn tâm đờ đẫn
Gõ phím khôn an xác vật vờ
Chữ chạy lăng quăng còn cố níu
Từ nhào loạn xạ cũng đành quơ
Thân già lắm chuyện vô thường quá
Bạn gửi vào trang vẫn tảng lờ.
BXP 05.06.2020
Cái đầu nó giở trò đành tạm nghỉ hôm nay.
vancali96
05-06-2020, 08:31 AM
VUI THƠ VNTH
NÊN
( Họa hoán vận )
Buồn cho nước Mĩ ngổn ngang rồi
Sóng biểu tình dâng chạm ngưỡng trời
Bởi giận bùng lên dường nã cối
Vì căm phát lộ ngỡ tan đồi
Dùng chân chẹn cổ cần ngưng nối
Dựa bão hôi đồ quyết phải thôi
Cảnh sát thành tâm quỳ nhận lỗi
Thì nên giải tán đặng yên đời.
HỒNG THOẠI 04.6.20
HỐT CỦA TRỜI
Hợp Chủng mà sao chẳng tốt đời?
Vì phân sắc tộc diễn ra rồi
Cô Rô sóng cuộn lan đầy đất
Bạo lực triều dâng phủ ngập đồi
Ý ác bày phô đau chịu vậy
Tâm hiền ẩn dấu khổ đành thôi
Cuồng ngông được dịp khoe bành chướng
Những tưởng phen nay hốt của trời.
BXP 04.06.2020
https://i.postimg.cc/xTNY1xw8/Hinh-MY-den.jpg
Không lửa không khói
Nhiều năm hợp chủng sống êm rồi
Cảnh sát làm "đen" chết dậy trời
Xúm xít kêu gào như lở núi
Cùng nhau chống lại sắp banh đồi
Luân Đôn sát cánh sao làm thế
Nữu Ước * đồng hành phải chịu thôi
Không lửa thì đâu mà có khói
Tìm gương thánh thiện để răn đời
* Newyork
Vancali June. 4.2020
HỒNG THOẠI
05-06-2020, 12:58 PM
Bức ảnh kinh hồn !
Ô kìa bức ảnh khiến hồn kinh !
Cảnh sát ra tay xử án hình
Cũng tại người đen toàn kẻ xấu ?
Hay là kẻ trắng lắm người minh ?
Ngàn xưa nô lệ nhìn khinh mạn
Vạn thuở chủ ông thấy cảm tình
Chủng tộc xuống đường đòi công lý
Len vào bọn xấu , cướp hàng rinh
Vancali June. 3.2020
ÁN TÙ
Trông càng tởm lợm thấy mà kinh
Quỷ dữ làm cho xấu đội hình
Trí hẻo xui hồn không được tĩnh
Tâm cùn khiến dạ chẳng thèm minh
Ôm đầy nỗi hận ê chề tính
Muốn hả lòng căm bạc bẽo tình
Bởi lẽ đâu người ban phát lịnh
Tiêu điều viễn cảnh án tù rinh!
HỒNG THOẠI 05.6.20
vancali96
06-06-2020, 07:23 PM
Đố huynh nè ?
Mười hai con giáp biết rồi
Tám câu tám giáp lôi thôi làm gì
Qua đây em tặng tô mì
Ăn rồi no bụng ngủ khì suốt đêm
Nằm trên nệm " mút " rất êm
Sáng ngày đói nữa cho thêm bánh giò ... hì hì chịu chưa
https://i.postimg.cc/HxJTr5K5/Tan-canh-2222.jpg
buixuanphuong09
07-06-2020, 08:31 AM
VUI THƠ VNTH
Chẳng Dường Mơ
Bao chiều khổ chuốt một vần thơ
Ngặt nỗi bài thô khó thể ngờ
Điệu ngẩn ngơ vờn không đúng cỡ
Câu hời hợt trỗi chẳng ngời tơ
Cho dù dạ ước thi đừng vỡ
Mặc dẫu lòng mong khách tưởng thờ
Rõ tội sao vần luôn cứ dở
Chưa lần vận tỏa óng ngần mơ.
Hồng Vy
05-06-2020
DẬY NIỀM MƠ
Thân còm trí nhão cứ mê thơ
Ngẫm lại thời nao tiến chẳng ngờ
Kiếp nhện bày da còn nở kén
Duyên tằm rút ruột vẫn ra tơ
Canh dài vận khó tâm đờ đẫn
Cảnh vắng từ neo dạ thẫn thờ
Một góc Huê Viên nào dễ bỏ
Hoa tầm bướm dõi dậy niềm mơ.
BXP 07.06.2020
Vần ôi của Van không hoạ được nữa, chuyển vần khác thôi.
vancali96
07-06-2020, 09:14 AM
https://i.postimg.cc/FKbJJ3JY/The-cang-qui.jpg
buixuanphuong09
07-06-2020, 10:27 AM
https://i.postimg.cc/FKbJJ3JY/The-cang-qui.jpg
Thơ Van nhiều bài không hợp với tôi, tôi vẫn cố gắng đáp hoạ, nhưng thơ tôi gửi tại sao Van, Vy không hoạ ????
hồng vy
07-06-2020, 04:50 PM
https://i.postimg.cc/FKbJJ3JY/The-cang-qui.jpg
Dại Gái
Lã Thoại xưa thời bố phải xi
Giờ đây sợ gái kiễng chân quì
Mong nàng đoái tưởng nên ngài lạy
Ngại liễu xua lùa đuổi hắn đi
Mặc buổi người đau quằn mỗi lúc
Dầu thân bão đội xót bao thì
Đa tình giúp gã càng thêm mạnh
Đỡ bận xa nường khổ lắm khi.
Hồng Vy
07-06-2020
vancali96
07-06-2020, 06:52 PM
VUI THƠ VNTH
Chẳng Dường Mơ
Bao chiều khổ chuốt một vần thơ
Ngặt nỗi bài thô khó thể ngờ
Điệu ngẩn ngơ vờn không đúng cỡ
Câu hời hợt trỗi chẳng ngời tơ
Cho dù dạ ước thi đừng vỡ
Mặc dẫu lòng mong khách tưởng thờ
Rõ tội sao vần luôn cứ dở
Chưa lần vận tỏa óng ngần mơ.
Hồng Vy
05-06-2020
DẬY NIỀM MƠ
Thân còm trí nhão cứ mê thơ
Ngẫm lại thời nao tiến chẳng ngờ
Kiếp nhện bày da còn nở kén
Duyên tằm rút ruột vẫn ra tơ
Canh dài vận khó tâm đờ đẫn
Cảnh vắng từ neo dạ thẫn thờ
Một góc Huê Viên nào dễ bỏ
Hoa tầm bướm dõi dậy niềm mơ.
BXP 07.06.2020
Cảm thông !
Cũng tại Van Cà chậm ý thơ
Bài đăng của Bác quả không ngờ
Nhiều câu nghĩa khí đầy thân ái
Lắm chữ ân tình vẹn khúc tơ
Bởi quá đa đoan nào bỏ phế
Vì hay bận rộn chẳng ơ thờ
Cầu mong Phượng lão đừng chê trách
Xướng họa kim bằng thỏa ước mơ
Vancali June. 7.2020
HỒNG THOẠI
08-06-2020, 01:08 PM
Dại Gái
Lã Thoại xưa thời bố phải xi
Giờ đây sợ gái kiễng chân quì
Mong nàng đoái tưởng nên ngài lạy
Ngại liễu xua lùa đuổi hắn đi
Mặc buổi người đau quằn mỗi lúc
Dầu thân bão đội xót bao thì
Đa tình giúp gã càng thêm mạnh
Đỡ bận xa nường khổ lắm khi.
Hồng Vy
07-06-2020
XI VÀNG
Vy Hồng chuộng kiểu tóc vàng xi
Dẫu mẹ thường xuyên bắt ả quỳ
Ảo não nhiều hôm phiền bố trị
Om sòm lắm trận bỏ nhà đi
Tô bồi lại hóa nom dường trĩ
Mải diện mà ra ấp lỡ thì
Bởi lẽ trăm người kêu quái dị
Cô đành húi trọc đỡ cười khi.
HỒNG THOẠI 08.6.20
vancali96
08-06-2020, 08:11 PM
https://i.postimg.cc/FKbJJ3JY/The-cang-qui.jpg
Dại Gái
Lã Thoại xưa thời bố phải xi
Giờ đây sợ gái kiễng chân quì
Mong nàng đoái tưởng nên ngài lạy
Ngại liễu xua lùa đuổi hắn đi
Mặc buổi người đau quằn mỗi lúc
Dầu thân bão đội xót bao thì
Đa tình giúp gã càng thêm mạnh
Đỡ bận xa nường khổ lắm khi.
Hồng Vy
07-06-2020
XI VÀNG
Vy Hồng chuộng kiểu tóc vàng xi
Dẫu mẹ thường xuyên bắt ả quỳ
Ảo não nhiều hôm phiền bố trị
Om sòm lắm trận bỏ nhà đi
Tô bồi lại hóa nom dường trĩ
Mải diện mà ra ấp lỡ thì
Bởi lẽ trăm người kêu quái dị
Cô đành húi trọc đỡ cười khi.
HỒNG THOẠI 08.6.20
Hai lòng !
Bao ngày cõi tục thấu lòng " Xi "
Những dịp tìm an để gối quì
Bản tính giang hồ ru bạn nghĩ
Tâm hồn lãng tử dụ người đi
Đầy công lấy của cho liền dị
Hể tội mài gươm đã tức thì
Khổng đạo ngàn xưa đầy nghĩa khí
Bây giờ hể được chấp tình khi
Vancali June. 8.2020
hồng vy
08-06-2020, 11:28 PM
TUỔI NGỌC
Du hồn tuổi ngọc … dáng thư sinh
“Nhất quỷ nhì ma” quậy hết mình
Đáo, trận say sưa nào sợ hãi
Quay, trò mải miết chẳng hoàng kinh
Chui rào trộm quả phô nhiều tính
Buộc tóc bôi lưng hiện lắm tình
Sáu chín năm rồi thành dĩ vãng
Mà giờ kỷ niệm vẫn lung linh.
BXP 08.06.2020
Tuổi Học Sinh
Nhớ mãi hôm còn tuổi học sinh
Hằng muôn kỷ niệm vẫn quanh mình
Bên trường thỏa nghịch mưa nào hãi
Giữa phượng say khều nắng chẳng kinh
Ngất ngưởng đời thêu đầy chuỗi mộng
Triền miên dạ chứa đẫy chân tình
Nay dầu cách trở đường trăm ngõ
Khoảnh khắc bao giờ cũng rạng linh.
Hồng Vy
08-06-2020
buixuanphuong09
09-06-2020, 08:22 AM
BUỒN
Chẳng giận nhưng sao nó cứ buồn
Bây giờ cảm hứng khó trào tuôn
Đành ngưng hoạ vận nhà Thi Hữu
Tạm nghỉ về chăm một góc vườn.
BXP 09.05.2020
@ Hầu hết thơ ĐL của tôi là thơ hoạ, rất hiếm hoi mới có một bài sáng tác … Rất biết ơn những tình cảm Van, Vy dành cho tôi. Thơ của cháu Hồng Vy đã nhiều lần vực tôi dậy; chặng đường giao lưu với Van ở VNTH cũng đã ngót 10 năm. Tình nghĩa ấy bỏ sao được. Cảm hứng thơ không thể gượng ép, tạm nghỉ ít ngày rồi sẽ trở lại. Mọi người cảm thông, cái tật của tôi nó thế, nhưng cái tình, cái nghĩa của tôi thì bất biến.
buixuanphuong09
09-06-2020, 06:01 PM
VUI THƠ VNTH
Cảm thông !
Cũng tại Van Cà chậm ý thơ
Bài đăng của Bác quả không ngờ
Nhiều câu nghĩa khí đầy thân ái
Lắm chữ ân tình vẹn khúc tơ
Bởi quá đa đoan nào bỏ phế
Vì hay bận rộn chẳng ơ thờ
Cầu mong Phượng lão đừng chê trách
Xướng họa kim bằng thỏa ước mơ
Vancali June. 7.2020
CHẲNG TRÁCH
Bạn hữu sum vầy xướng hoạ thơ
Nên duyên bốn bể chẳng nghi ngờ
Âm thầm nhắc nhện giăng màn kén
Lặng lẽ khuyên tằm kết mối tơ
Nghĩa chất non cao cần níu giữ
Tình gom biển cả phải tôn thờ
Nào đâu trách bậu … buồn đôi chút
Bởi ở nơi này vẫn gửi mơ.
BXP 09.06.2020
vancali96
09-06-2020, 07:25 PM
BUỒN
Chẳng giận nhưng sao nó cứ buồn
Bây giờ cảm hứng khó trào tuôn
Đành ngưng hoạ vận nhà Thi Hữu
Tạm nghỉ về chăm một góc vườn.
BXP 09.05.2020
@ Hầu hết thơ ĐL của tôi là thơ hoạ, rất hiếm hoi mới có một bài sáng tác … Rất biết ơn những tình cảm Van, Vy dành cho tôi. Thơ của cháu Hồng Vy đã nhiều lần vực tôi dậy; chặng đường giao lưu với Van ở VNTH cũng đã ngót 10 năm. Tình nghĩa ấy bỏ sao được. Cảm hứng thơ không thể gượng ép, tạm nghỉ ít ngày rồi sẽ trở lại. Mọi người cảm thông, cái tật của tôi nó thế, nhưng cái tình, cái nghĩa của tôi thì bất biến.
Bác buồn !
Làm sao để Bác Phượng vơi buồn !
Cảm được cơn sầu ngấn lệ tuôn
Để khiến vầng mây đành biến dạng
Và cho ánh nguyệt phải vô hồn
Quê nhà Thoại lão nên hòa hoãn
Viễn xứ Van Cà chỉ khấn suông
Hỡi tỷ Hồng Vi lời khích biện
Thời ông vững chí họa theo luồn.
Vancali June. 9.2020
HỒNG THOẠI
10-06-2020, 04:02 PM
Nhớ thầy Sinh
Bao ngày hỏng gặp nhớ thầy Sinh
Một thuở cùng nhau giỡn hết mình
Ngũ độ nàng Vi đà phát lỉnh
Thơ đường bác Phượng phải đành kinh
Van Cà hãi sợ do lành tính
Thoại lão hoài lo bởi thật tình
Tiến sĩ ông còn vui tột đỉnh
Xin cầu Phật Tổ , khiến bùa linh
Vancali June. 9.2020
TUỔI HỌC TRÒ
Chuyện cũ bao giờ thỏa tái sinh?
Vì chưng tuổi ngọc cứ bên mình
Om sòm nghịch phá chưa lần lỉnh
Rạng rỡ vui đùa chẳng đứa kinh
Dẫu bạn xa đường luôn hiểu tính
Dù nay cách mặt mãi lưu tình
Như nguồn bảo bối cho lòng tĩnh
Một thuở êm đềm rất đỗi linh!
HỒNG THOẠI 10.6.20
vancali96
10-06-2020, 06:22 PM
https://i.postimg.cc/fRhhhM1j/Pelosi.jpg
Bà Pelosi cùng nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ đã quỳ gối 8 phút 46 giây để tưởng niệm Geoqre Floyd
Khăn trinh
Trông kìa cả đám đội khăn trinh
Hạ viện trò ma thấy bực mình
Kiếm phiếu da màu sao rất tỉnh
Mua lòng thiểu số thật là kinh
Chơi khăm chính trị nào thương kính
Bán rẻ lương tâm khó cảm tình
Trí thức hám danh mà bội tính
Mai về địa phủ đội bàn đinh
Vancali June. 10.2020
hồng vy
10-06-2020, 11:05 PM
TUỔI HỌC TRÒ
Chuyện cũ bao giờ thỏa tái sinh?
Vì chưng tuổi ngọc cứ bên mình
Om sòm nghịch phá chưa lần lỉnh
Rạng rỡ vui đùa chẳng đứa kinh
Dẫu bạn xa đường luôn hiểu tính
Dù nay cách mặt mãi lưu tình
Như nguồn bảo bối cho lòng tĩnh
Một thuở êm đềm rất đỗi linh!
HỒNG THOẠI 10.6.20
Đợi Giao Mùa
Dạo nhỏ Trương Hồng khoái nữ sinh
Nào e gió bão phủ thân mình
Luôn ngồi ngóng cổng như chờ lịnh
Mãi khấn xin nàng tựa nhẩm kinh
Ngặt nỗi nường đâu thèm hiểu tính
Nhiều hôm lão chẳng được trao tình
Nhưng ngài cứ vọng hồn chưa tĩnh
Đợi buổi giao mùa ắt sẽ linh.
Hồng Vy
10-06-2020
buixuanphuong09
11-06-2020, 10:10 AM
VUI THƠ VNTH
Nhớ thầy Sinh
Bao ngày hỏng gặp nhớ thầy Sinh
Một thuở cùng nhau giỡn hết mình
Ngũ độ nàng Vi đà phát lỉnh
Thơ đường bác Phượng phải đành kinh
Van Cà hãi sợ do lành tính
Thoại lão hoài lo bởi thật tình
Tiến sĩ ông còn vui tột đỉnh
Xin cầu Phật Tổ , khiến bùa linh
Vancali June. 9.2020
TUỔI HỌC TRÒ
Chuyện cũ bao giờ thỏa tái sinh?
Vì chưng tuổi ngọc cứ bên mình
Om sòm nghịch phá chưa lần lỉnh
Rạng rỡ vui đùa chẳng đứa kinh
Dẫu bạn xa đường luôn hiểu tính
Dù nay cách mặt mãi lưu tình
Như nguồn bảo bối cho lòng tĩnh
Một thuở êm đềm rất đỗi linh!
HỒNG THOẠI 10.6.20
QUYẾT THẮNG MÌNH
Kiên trì tập luyện để tồn sinh
Mỗi phút vươn lên thắng chính mình
Dẫu buổi nồng oi tâm chẳng ngại
Dù ngày giá rét dạ nào kinh
Nghe em bữa gắng neo tròn nghĩa
Tiếp bạn thơ đưa giữ vẹn tình
Điểm hạt ngồi thiền cho trí tỉnh
Theo về nẻo thiện đấng anh linh.
BXP 11.06.2020
HỒNG THOẠI
11-06-2020, 12:36 PM
Bác buồn !
Làm sao để Bác Phượng vơi buồn !
Cảm được cơn sầu ngấn lệ tuôn
Để khiến vầng mây đành biến dạng
Và cho ánh nguyệt phải vô hồn
Quê nhà Thoại lão nên hòa hoãn
Viễn xứ Van Cà chỉ khấn suông
Hỡi tỷ Hồng Vi lời khích biện
Thời ông vững chí họa theo luồn.
Vancali June. 9.2020
GIẢI NỖI BUỒN
Bác Phượng nàng mong giải nỗi buồn
Thơ cần gởi đến tựa dòng tuôn
Đường thi trải rộng hoài vun luống
Lục bát dềnh cao mãi ủ hồn
Trỗi bước đường thơm từ chẳng muộn
Tu thiền ý tỏ vận càng suôn
Tinh thần mạnh mẽ lôi sầu xuống
Để bướm và hoa rực rỡ luồn.
HỒNG THOẠI 11.6.20
buixuanphuong09
11-06-2020, 05:27 PM
VUI THƠ VNTH
Bác buồn !
Làm sao để Bác Phượng vơi buồn !
Cảm được cơn sầu ngấn lệ tuôn
Để khiến vần mây đành biến dạng
Và cho ánh nguyệt phải vô hồn
Quê nhà Thoại lão nên hòa hoãn
Viễn xứ Van Cà chỉ khấn suôn
Hỡi tỷ Hồng Vi lời khích biện
Thời ông vững chí họa theo luồn
Vancali June. 9.2020
GIẢI NỖI BUỒN
Bác Phượng nàng mong giải nỗi buồn
Thơ cần gởi đến tựa dòng tuôn
Đường thi trải rộng hoài vun luống
Lục bát dềnh cao mãi ủ hồn
Trỗi bước đường thơm từ chẳng muộn
Tu thiền ý tỏ vận càng suôn
Tinh thần mạnh mẽ lôi sầu xuống
Để bướm và hoa rực rỡ luồn.
HỒNG THOẠI 11.6.20
HẾT BUỒN
Nhận phú Van Vy lão hết buồn
Cho nhiều cảm xúc cứ trào tuôn
Khơi nguồn cuốc bộ càng tươi vía
Tạo tứ vào trang lại đẹp hồn
Rộn rã lời ca tai vọng sướng
Êm đềm điệu múa mắt nhìn suôn
Cầu thơ bắc nhịp duyên tình trải
Nhẹ đỡ chôn kim sợi chỉ luồn.
BXP 11.06.2020
buixuanphuong09
11-06-2020, 05:44 PM
https://lucotravel.com/public/frontend/uploads/images/CITIES/hoan_kiem.jpg
VUI THƠ VNTH
Thành Đô
Mơ lần được viếng cõi thành đô
Thỏa ngắm rùa thiêng lội giữa hồ
Sắc cảnh Ba Đình hương thịnh trỗi
Lăng ngài chủ tịch khí cường phô
Vòng quanh phố cổ xem hàng mẫu
Rảo khắp đền xưa dõi tượng đồ
Lịch sử lâu đời ra sức ngưỡng
Ơi! Hà nội phủ chỗ nào thô?
hồng Vy
10-06-2020
THỦ ĐÔ
Cháu đã khi nào thấy Thủ Đô
Hoàn Gươm lộng lẫy nước xanh hồ
Vào Lăng viếng Bác kiên cường dậy
Đến Viện * xem hàng mạnh mẽ phô
Bất khuất soi gương gìn sự nghiệp
Hùng anh nối chí giữ cơ đồ
Trang vàng toả rộng ngàn năm tỏ
“Quyết tử…” kì đài chẳng phải thô.
BXP 11.06.2020
* Viện bảo tàng lịch sử
buixuanphuong09
11-06-2020, 06:01 PM
VUI THƠ VNTH
Đợi Giao Mùa
Dạo nhỏ Trương Hồng khoái nữ sinh
Nào e gió bão phủ thân mình
Luôn ngồi ngóng cổng như chờ lịnh
Mãi khấn xin nàng tựa nhẩm kinh
Ngặt nỗi nường đâu thèm hiểu tính
Nhiều hôm lão chẳng được trao tình
Nhưng ngài cứ vọng hồn chưa tĩnh
Đợi buổi giao mùa ắt sẽ linh.
Hồng Vy
10-06-2020
Lòng người
Người nay độc ác thuở bình sinh
Muốn được giàu sang chỉ mỗi mình
Chẳng thiết bài thơ cùng bạn hữu
Không màng tiếng mõ hoặc hồi kinh
Nhà cao mãi vọng cho sầu cảnh
Nhẫn lớn hoài mơ để lụy tình
Hỉ nộ gian hùng đâu hối lỗi
Khi già bệnh lão vái thần linh
Vancali June. 10.2020
KÍNH TÂM LINH
Theo dòng lịch sử lắm hi sinh
Tổ quốc lâm nguy sẵn hiến mình
Máu chảy xương phơi nào biết sợ
Bom gầm đạn réo chẳng hề kinh
Neo nhà xốc tới sâu duyên phận
Giữ nước xông lên nặng nghĩa tình
Bất khuất gương soi truyền vạn cổ
Hương lòng một nén kính tâm linh.
BXP 11.06.2020
hồng vy
11-06-2020, 10:26 PM
https://i.postimg.cc/fRhhhM1j/Pelosi.jpg
Bà Pelosi cùng nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ đã quỳ gối 8 phút 46 giây để tưởng niệm Geoqre Floyd
Khăn trinh
Trông kìa cả đám đội khăn trinh
Hạ viện trò ma thấy bực mình
Kiếm phiếu da màu sao rất tỉnh
Mua lòng thiểu số thật là kinh
Chơi khăm chính trị nào thương kính
Bán rẻ lương tâm khó cảm tình
Trí thức hám danh mà bội tính
Mai về địa phủ đội bàn đinh
Vancali June. 10.2020
Tịnh
Mấy kẻ trên đời vẹn chữ trinh?
Trần gian thế sự chỗ nương mình
Đâu người một bước tâm đà tỉnh
Chẳng thứ bao ngày dạ vẫn kinh
Hãy trải lòng ra lường mọi tính
Hằng gieo nghĩa để đón chân tình
Đêm vào giấc ngủ muôn điều tịnh
Cả kiếp tin rằng vững tựa đinh.
Hồng Vy
11-06-2020
buixuanphuong09
12-06-2020, 07:54 AM
VUI THƠ VNTH
Tin vui !
Lòng vui biết được lão không buồn
Vội vã thơ hòa ý đẹp tuôn
Để có lời văn vờn ánh nguyệt
Và thêm nét chữ trợ linh hồn
Cầu huynh thể chất yên lành suốt
Ước bác tinh thần mạnh khỏe suôn
Cuốc bộ nhàn du vần xướng họa
Vườn hoa nghệ thuật bướm ong luồn
Vancali June. 11.2020
XẢ CƠN BUỒN
Huê Viên một góc xả cơn buồn
Bởi có Van Cà gợi tứ tuôn
Chuốt vận rèn tâm xua ác quỷ
Trau câu luyện chí giải oan hồn
Duyên đời tích thiện cho tình thắm
Phận kiếp gom hiền để nghĩa suôn
Nghịch cảnh đương đầu không chịu cúi
Dù đau dẫu khổ chẳng chui luồn.
BXP 12.06.2020
buixuanphuong09
12-06-2020, 08:37 AM
https://i.postimg.cc/fRhhhM1j/Pelosi.jpg
Bà Pelosi cùng nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ đã quỳ gối 8 phút 46 giây để tưởng niệm Geoqre Floyd
VUI THƠ VNTH
Khăn trinh
Trông kìa cả đám đội khăn trinh
Hạ viện trò ma thấy bực mình
Kiếm phiếu da màu sao rất tỉnh
Mua lòng thiểu số thật là kinh
Chơi khăm chính trị nào thương kính
Bán rẻ lương tâm khó cảm tình
Trí thức hám danh mà bội tính
Mai về địa phủ đội bàn đinh
Vancali June. 10.2020
Tịnh
Mấy kẻ trên đời vẹn chữ trinh?
Trần gian thế sự chỗ nương mình
Đâu người một bước tâm đà tỉnh
Chẳng thứ bao ngày dạ vẫn kinh
Hãy trải lòng ra lường mọi tính
Hằng gieo nghĩa để đón chân tình
Đêm vào giấc ngủ muôn điều tịnh
Cả kiếp tin rằng vững tựa đinh.
Hồng Vy
11-06-2020
ĐUA ĐÒI
Đua đòi sống thử nghĩ gì trinh
Lớp trẻ ngày nay bất cẩn mình
Nghĩa mẹ cao trời không biết kính
Công thầy thẳm đất chẳng xem kinh
Say sưa hiến nguyệt vui phàm tính
Đắm đuối bày hoa thoả tục tình
Mất cái “ngàn vàng” chưa chút tỉnh
Nào ngờ hậu quả phải đeo đinh.
BXP 12.06.2020
buixuanphuong09
12-06-2020, 05:54 PM
https://i.postimg.cc/fRhhhM1j/Pelosi.jpg
VUI THƠ VNTH
Trò hề chính trị
Trông kìa gối qụy tỏ lòng trinh
Nhớ mãi thù xưa của bọn mình
Cũng tại mưu đồ xem muốn lỉnh
Nhưng đầy sảo nguyệt thấy mà kinh
Vì danh bỏ bạn không ngày kính
Bởi lợi xa anh hết chữ tình
Mỹ tự do vùng lên tới đỉnh
Ra đường nổi loạn ... sớm cùng đinh !
Vancali June. 11.2020
ĐẤT NƯỚC MÌNH
Da màu chủng tộc cái gì trinh?
Thử ngẫm trời quê đất mẹ mình
Đại dịch hoành hành muôn nẻo dính
Cô Rồ quậy phá khắp nơi kinh
Chăm anh trú nghiệp phô hiền tính
Đón chị hồi hương tỏ nặng tình
Chính phủ ra lời dân chấp lịnh
Nghìn người tựa một chắc như đinh.
BXP 12.06.2020
HỒNG THOẠI
12-06-2020, 06:45 PM
https://i.postimg.cc/fRhhhM1j/Pelosi.jpg
VUI THƠ VNTH
Trò hề chính trị
Trông kìa gối qụy tỏ lòng trinh
Nhớ mãi thù xưa của bọn mình
Cũng tại mưu đồ xem muốn lỉnh
Nhưng đầy sảo nguyệt thấy mà kinh
Vì danh bỏ bạn không ngày kính
Bởi lợi xa anh hết chữ tình
Mỹ tự do vùng lên tới đỉnh
Ra đường nổi loạn ... sớm cùng đinh !
Vancali June. 11.2020
ĐẤT NƯỚC MÌNH
Da màu chủng tộc cái gì trinh?
Thử ngẫm trời quê đất mẹ mình
Đại dịch hoành hành muôn nẻo dính
Cô Rồ quậy phá khắp nơi kinh
Chăm anh trú nghiệp phô hiền tính
Đón chị hồi hương tỏ nặng tình
Chính phủ ra lời dân chấp lịnh
Nghìn người tựa một chắc như đinh.
BXP 12.06.2020
THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ
Tâm thành cũng chỉ đáng vài trinh!
Diễn lố người xem quả bực mình
Giữa sảnh chân quỳ theo sếp lịnh
Trong lòng miệng rủa khiến trời kinh
Đòn bung hiểm độc chà nhân tính
Kế rải cuồng điên triệt nghĩa tình
Nước Mĩ vì đâu mà trở bịnh
Ai ngờ phải dụng tới giày đinh!*
* lính vệ binh quốc gia
HỒNG THOẠI 12.6.20
buixuanphuong09
13-06-2020, 08:47 AM
VUI THƠ VNTH
THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ
Tâm thành cũng chỉ đáng vài trinh!
Diễn lố người xem quả bực mình
Giữa sảnh chân quỳ theo sếp lịnh
Trong lòng miệng rủa khiến trời kinh
Đòn bung hiểm độc chà nhân tính
Kế rải cuồng điên triệt nghĩa tình
Nước Mĩ vì đâu mà trở bịnh
Ai ngờ phải dụng tới giày đinh!*
HỒNG THOẠI 12.6.20
* lính vệ binh quốc gia
NHỔ HẾT ĐINH
Mặc những trò hề đáng mấy trinh
Riêng ta chỉ khoái nước Nam mình
Dù người hám Mỹ tìm phương lỉnh
Dẫu kẻ chê nhà dõi sự kinh
Mở rộng vòng tay khơi thiện tính
Nhìn sâu ánh mắt hiện chân tình
Quê hương vững bước đường nghiêm chỉnh
Ngoại giặc trong thù … nhổ hết đinh.
BXP 13.06.2020
buixuanphuong09
13-06-2020, 09:07 AM
VUI THƠ VNTH
Tưởng
Mãi tưởng hôm rồi dạo cố đô
Niềm say ngút trải tựa như hồ
Len từng dãy phố ngày vui rảo
Đến mỗi lăng đình dạ thỏa phô
Lịch sử còn lưu đầy tứ ngõ
Tài nguyên vẫn hiện khắp sơ đồ
Khời lòng ngoạn khách mơ màng dõi
Mọi chỗ an cường chẳng vết thô.
Hồng Vy
12-06-2020
TRIỀU ĐÔ
Rồng vàng tiếp Lý nhận triều đô
Sóng gợn lung linh sáng mặt hồ
Bất khuất dân Nam người chứng tỏ
Anh hùng tộc Lạc kẻ bày phô
Dâm Đàm Trấn Quốc hồng cơ nghiệp
Một Cột Hoàn Gươm sáng hoạ đồ
Nhật, Mỹ, Tầu, Tây đều bạt cả
Trang vàng lịch sử cớ gì thô?
BXP 13.06.2020
buixuanphuong09
13-06-2020, 05:23 PM
VUI THƠ VNTH
Chớ nên buồn !
Thật tâm bác hỡi chớ nên buồn
Để bạn ưu sầu lệ phải tuôn
Ngũ độ năm vần cho thắm nghĩa
Đường thơ bảy chữ lại thêm hồn
Nhàn du ngắm cảnh cung đàn vững
Tản bộ thêu lời ý nghĩa suôn
Hỉ xả bao điều vui vẻ sống
Mặc kẻ bon chen phận cuối luồn
Vancali June.12.2020
CHẲNG PHẢI LUỒN
Có bạn hoà thơ nỏ thấy buồn
Bao điều cảm xúc cứ cho tuôn
Câu vần góp nhặt bâng khuâng trí
Ý tứ thu gom bảng lảng hồn
Bắc nhịp cây cầu duyên đã thoả
Gieo tình bốn bể nghĩa càng suôn
Cùng chung một mái nhà Thi Hữu
Học giữ lòng khiêm chẳng phải luồn.
BXP 13.06.2020
hồng vy
13-06-2020, 07:52 PM
VUI THƠ VNTH
THỎA MÃN
Vy Hồng quyết định sẽ dời đô
Bỏ xứ Hà Lan quạnh quẽ hồ
Trở lại trời Nam hòa sóng vỗ
Quay về đất mẹ dõi chiều phô
Cho bầy nhóc được gần tiên tổ
Để nỗi lòng ngưng rối trận đồ
Thỏa mãn khi ngồi bên cạnh bố
Êm đềm chạm những ngón sần thô.
HỒNG THOẠI 13.6.20
ĐÓNG ĐÔ!
Một góc vườn này cứ đóng đô
“Lầu Mây dụng võ” chả mơ hồ
Tìm hoa khắp nẻo không vì đố
Kiếm bướm trăm vùng chẳng bởi phô
Nghĩa níu tình neo ngồi ấm chỗ
Duyên gieo phận giữ thấy tươi đồ
Tâm luôn hướng tới miền hoan lộ
Giản dị nâu sồng tấm áo thô.
BXP 13.06.2020
Kỷ niệm
Ngủ mộng đi vào chỗ đế đô
Cùng nhau chụp ảnh đứng bên hồ
Nàng Vi tóc xõa chân mày rạng
Lão Cả môi cười nét mặt phô
Tội phải Van Cà do cõng máy
Buồn sao Bác Phượng bởi đeo đồ
Trời mưa ướt đẫm run cầm cập
Kỷ niệm muôn đời dễ thấy phô
Vancali June. 13.2020
Không Tiền
Nghẹn nỗi thân nường túi chẳng đô
Làm sao trở lại sống ven hồ?
Khi nhìn bạn hữu sầu thêm trổ
Bữa giáp Trương Hồng tủi lại phô
Buộc phải chờ hôm trầm xuống lỗ
Thành nên gặp buổi bán đi đồ
Nhưng rồi bạc vẫn không tồn khố
Kể vật trên người cũng thấy thô.
Hồng Vy
13-06-2020
buixuanphuong09
14-06-2020, 10:30 AM
VUI THƠ VNTH
Không Tiền
Nghẹn nỗi thân nường túi chẳng đô
Làm sao trở lại sống ven hồ?
Khi nhìn bạn hữu sầu thêm trổ
Bữa giáp Trương Hồng tủi lại phô
Buộc phải chờ hôm trầm xuống lỗ
Thành nên gặp buổi bán đi đồ
Nhưng rồi bạc vẫn không tồn khố
Kể vật trên người cũng thấy thô.
Hồng Vy
13-06-2020
Tin đồn
Tin người viễn xứ thật nhiều đô
Dễ cất nhà ngay ở cận hồ
Để giọt vàng thu nhìn sóng vỗ
Cho ngày đỏ hạ lấy xuồng phô
Bao lần lễ lộc vui mừng phố
Những lúc trời thanh diện kẻng đồ
Mỗi Việt kiều khi về quốc tổ
Đi cùng bạn cũ thấy mình thô
Vancali June. 13.2020
GIỐNG RỒNG TIÊN
Từ thời Thái Tổ Lý dời đô
Đến thuở giang sơn có Bác Hồ
Đất Thánh bao lần loài Quỷ quậy
Non Thần mấy bận lũ Ma phô
Anh hùng kế nghiệp hồng khuôn sử
Bất khuất soi gương sáng bản đồ
Cháu Lạc con Rồng đâu chịu lép
Kiên cường dũng mạnh dẫu tay thô.
BXP 14.06.2020
@ 3h30 dậy tập, trời mưa như đổ nước, cứ tưởng sáng sẽ mát, hoá ra lại rất oi nồng. 6h30 đi bộ, áo đẫm mồ hôi, viết chữ noè nhoẹt, vẫn họa xong ba bài ĐL. Về tắm rửa xong định gõ phím sửa bài, thấy người khó chịu phải uống liều thuốc cảm rồi đi nằm. Giờ thì ổn rồi. Cái vô thường không quật ngã được lão Phượng già bướng bỉnh. Hi Hi Hi !
hồng vy
14-06-2020, 04:42 PM
NHỚ NHIỀU
Vẫn cứ mê thơ những sớm chiều
Đời còn rực lửa trái tim yêu
Say sưa ngắm phượng mơ miền cảnh
Đắm đuối nhìn sen vọng sáo diều
Trải tứ êm đềm mưa khó lọt
Gieo vần rộn rã nắng khôn thiêu
Bằng lăng rắc tím đường đi học …
Tưởng đã dần quên nhớ lại nhiều.
BXP 13.06.2020
Yêu Thơ
Bác đã vì thơ chẳng ngại chiều
Đôi lần sức mệt vẫn hoài yêu
Tình luôn óng tỏa phô hình tượng
Tứ mãi ngời đua thoảng bóng diều
Ngữ nhuận nương người tung chí thỏa
Tâm thành giúp lão vượt trời thiêu
Đàn thi mỗi buổi bài đăng nhộn
Khách ở ngàn phương cũng mộ nhiều.
Hồng Vy
14-06-2020
HỒNG THOẠI
14-06-2020, 04:54 PM
Không Tiền
Nghẹn nỗi thân nường túi chẳng đô
Làm sao trở lại sống ven hồ?
Khi nhìn bạn hữu sầu thêm trổ
Bữa giáp Trương Hồng tủi lại phô
Buộc phải chờ hôm trầm xuống lỗ
Thành nên gặp buổi bán đi đồ
Nhưng rồi bạc vẫn không tồn khố
Kể vật trên người cũng thấy thô.
Hồng Vy
13-06-2020
TƯ VẤN
Hễ bạn Vy cần ít tỉ đô
Thì đeo nhãn mác ả giang hồ
Thân hình lực lưỡng đầy xăm trổ
Đệ tử om sòm khoái diễn phô
Trễ hạn chung tiền mau hốt ổ
Lười khi trả lãi vội giam đồ
Không gì khẳm bạc như cầm cố
Dẫu bước chân vào phải mặt thô.
HỒNG THOẠI 14.6.20
buixuanphuong09
15-06-2020, 11:30 AM
VUI THƠ VNTH
NHỚ NHIỀU
Vẫn cứ mê thơ những sớm chiều
Đời còn rực lửa trái tim yêu
Say sưa ngắm phượng mơ miền cảnh
Đắm đuối nhìn sen vọng sáo diều
Trải tứ êm đềm mưa khó lọt
Gieo vần rộn rã nắng khôn thiêu
Bằng lăng rắc tím đường đi học …
Tưởng đã dần quên nhớ lại nhiều.
BXP 13.06.2020
Yêu Thơ
Bác đã vì thơ chẳng ngại chiều
Đôi lần sức mệt vẫn hoài yêu
Tình luôn óng tỏa phô hình tượng
Tứ mãi ngời đua thoảng bóng diều
Ngữ nhuận nương người tung chí thỏa
Tâm thành giúp lão vượt trời thiêu
Đàn thi mỗi buổi bài đăng nhộn
Khách ở ngàn phương cũng mộ nhiều.
Hồng Vy
14-06-2020
Ngưỡng mộ Bác
Dù cho sức lực tuổi sang chiều
Xướng họa bao ngày ổng vẫn yêu
Kỷ niệm hôm nào ham đá dế
Thời gian thuở ấy chuộng chơi diều
Hoài thương bẩy chuột dù trời tối
Mãi nhớ băng đồng mặc nắng thiêu
" Tám mốt " mùa xuân tình cảm đẹp
Đường thơ ngưỡng mộ Bác đăng nhiều
Vancali June.14.2020
THƠ VÌ SỰ SỐNG
Dù cho thể xác sắp qua chiều
Vẫn giữ tim hồng cháy bỏng yêu
Lặng lẽ du Còm tìm bọn bướm
Hồn nhiên tới bãi thả con diều
Trau vần tiếp bạn không lo diễu
Cuốc bộ phơi đầu chẳng sợ thiêu
Bởi lắm hâm hiu thành phải liệu
Thơ mang sức sống ngại chi nhiều.
BXP 15.06.2020
buixuanphuong09
16-06-2020, 08:58 AM
VUI THƠ VNTH
Bác họa thơ !
Đêm rồi nóng nực khiến trời mưa
Cứ ngỡ rằng mai nhiệt độ vừa
Thả bộ rèn chân vào buổi sáng
Ru hồn kiếm chữ đến giờ trưa
Mồ hôi đẫm áo bài như đủ
Sức khỏe tràn thân phút đã thừa
Gõ phím giao lưu cùng bạn hữu
Tâm tình kỷ niệm những ngày xưa
Vancali June. 15.2020
VIẾT SAO VỪA ?
Cuốc bộ phơi mình với nắng mưa
Trào tuôn cảm xúc viết sao vừa
Đồng hồ tính quãng nào e sớm
Điện thoại đo lòng cóc sợ trưa
Nghĩa dẫn trăm miền đừng ngại thiếu
Tình gieo bốn bể chớ lo thừa
Tâm đầu ý hợp vui vầy nhỉ
Cũng bởi duyên thầm tự thuở xưa.
BXP 16.06.2020
HỒNG THOẠI
16-06-2020, 04:34 PM
VUI THƠ VNTH
Bác họa thơ !
Đêm rồi nóng nực khiến trời mưa
Cứ ngỡ rằng mai nhiệt độ vừa
Thả bộ rèn chân vào buổi sáng
Ru hồn kiếm chữ đến giờ trưa
Mồ hôi đẫm áo bài như đủ
Sức khỏe tràn thân phút đã thừa
Gõ phím giao lưu cùng bạn hữu
Tâm tình kỷ niệm những ngày xưa
Vancali June. 15.2020
VIẾT SAO VỪA ?
Cuốc bộ phơi mình với nắng mưa
Trào tuôn cảm xúc viết sao vừa
Đồng hồ tính quãng nào e sớm
Điện thoại đo lòng cóc sợ trưa
Nghĩa dẫn trăm miền đừng ngại thiếu
Tình gieo bốn bể chớ lo thừa
Tâm đầu ý hợp vui vầy nhỉ
Cũng bởi duyên thầm tự thuở xưa.
BXP 16.06.2020
TẠI
Cũng tại ông trời cứ đổ mưa
Làm Vân đói lả xực không vừa
Cơm chiều bể bụng còn tu sữa
Phở sáng căng lòng vẫn đợi trưa
Hễ gặp đồ ngon nào bỏ phứa
Vì thương vật quý nỏ cho thừa
Cân tròn bảy chục đòi tăng nữa
Lạ lẫm khi nhìn khác hẳn xưa!
HỒNG THOẠI 16.6.20
hồng vy
17-06-2020, 01:07 AM
VUI THƠ VNTH
Bác họa thơ !
Đêm rồi nóng nực khiến trời mưa
Cứ ngỡ rằng mai nhiệt độ vừa
Thả bộ rèn chân vào buổi sáng
Ru hồn kiếm chữ đến giờ trưa
Mồ hôi đẫm áo bài như đủ
Sức khỏe tràn thân phút đã thừa
Gõ phím giao lưu cùng bạn hữu
Tâm tình kỷ niệm những ngày xưa
Vancali June. 15.2020
VIẾT SAO VỪA ?
Cuốc bộ phơi mình với nắng mưa
Trào tuôn cảm xúc viết sao vừa
Đồng hồ tính quãng nào e sớm
Điện thoại đo lòng cóc sợ trưa
Nghĩa dẫn trăm miền đừng ngại thiếu
Tình gieo bốn bể chớ lo thừa
Tâm đầu ý hợp vui vầy nhỉ
Cũng bởi duyên thầm tự thuở xưa.
BXP 16.06.2020
TẠI
Cũng tại ông trời cứ đổ mưa
Làm Vân đói lả xực không vừa
Cơm chiều bể bụng còn tu sữa
Phở sáng căng lòng vẫn đợi trưa
Hễ gặp đồ ngon nào bỏ phứa
Vì thương vật quý nỏ cho thừa
Cân tròn bảy chục đòi tăng nữa
Lạ lẫm khi nhìn khác hẳn xưa!
HỒNG THOẠI 16.6.20
Tam Hùng
Dõi vận tam hùng cứ tưởng mưa
Bài đăng lũ lượt kể đâu vừa
Trương Hồng ngữ thốt văng mùi bựa
Lão Phượng thi bày thoả giấc trưa
Nhã nhặn Cà thêu từ chẳng phứa
Dềnh dang thiếp họa lỗi luôn thừa
Nên đành kiếm chỗ âm thầm tựa
Ngưỡng ngắm thiên tài nổi tự xưa.
Hồng Vy
16-06-2020
buixuanphuong09
17-06-2020, 10:39 AM
VUI THƠ VNTH
Khéo tu
Dù ông tóc bạc thấy đâu già
Tản bộ năm vần vẫn kiếm ra
Giới trẻ dù cho đàn dậy xóm
Trung niên ấy vậy tiếng vang nhà
Vàng trăng mến bạn nên hoài hát
Đỏ hạ yêu đời cứ mãi ca
Bác Phượng đêm ngày vui xướng họa
Người luôn khỏe mạnh khéo tu mà
Vancali Jun. 16.2020
CHỬA CHỊU GIÀ
Cuốc bộ còn hăng chửa chịu già
Từ vần dẫu bí cũng tìm ra
Hoà cùng bạn hữu thơ tươi Nét
Hoạ với anh em phú ấm nhà
Bốn bể giao tình bừng khúc nhạc
Trăm miền kết nghĩa rộn bài ca
Ngôi thiền điểm hạt tâm luôn tỉnh
Học Pháp rèn thân cải nghiệp mà.
BXP 17.06.2020
@ Sáng nay đi bộ hoạ được ba bài thơ, nhưng mệt chưa gõ phím được, nằm giờ mới dậy, tạm gửi một bài, chiều lại tiếp.
buixuanphuong09
17-06-2020, 11:42 AM
VUI THƠ VNTH
TẠI
Cũng tại ông trời cứ đổ mưa
Làm Vân đói lả xực không vừa
Cơm chiều bể bụng còn tu sữa
Phở sáng căng lòng vẫn đợi trưa
Hễ gặp đồ ngon nào bỏ phứa
Vì thương vật quý nỏ cho thừa
Cân tròn bảy chục đòi tăng nữa
Lạ lẫm khi nhìn khác hẳn xưa!
HỒNG THOẠI 16.6.20
Tam Hùng
Dõi vận tam hùng cứ tưởng mưa
Bài đăng lũ lượt kể đâu vừa
Trương Hồng ngữ thốt văng mùi bựa
Lão Phượng thi bày thoả giấc trưa
Nhã nhặn Cà thêu từ chẳng phứa
Dềnh dang thiếp họa lỗi luôn thừa
Nên đành kiếm chỗ âm thầm tựa
Ngưỡng ngắm thiên tài nổi tự xưa.
Hồng Vy 16-06-2020
Lòng người
Xem đồng nứt nẻ vội đòi mưa
Nước sũng trời ơi hảy dội vừa
Lại để mây mù khi mỗi sáng
Hay làm nắng nực buổi hè trưa
Và cho chuyện mãi hay làm thiếu
Cũng tại đời hay cứ đổ thừa
Cõi thế con người ai khỏi phạm
Ham tiền lỗi đạo vốn từ xưa
Vancali June.16.2020
BÍ RỊ
Muốn nắng nhưng trời cứ đổ mưa
Cà, Vi đối Cả cũng không vừa
Câu từ lão Phượng dường chua bứa
Ý tứ Trương Hồng tựa nóng trưa
Đã sợ hai nàng làm cháo vữa
Còn lo sếp Thoại để cơm thừa
Vần thơ bí rị không hoà nữa
Nhắn gọi thuyền về đậu bến xưa.
BXP 17.06.2020
HỒNG THOẠI
17-06-2020, 05:53 PM
VUI THƠ VNTH
Khéo tu
Dù ông tóc bạc thấy đâu già
Tản bộ năm vần vẫn kiếm ra
Giới trẻ dù cho đàn dậy xóm
Trung niên ấy vậy tiếng vang nhà
Vàng trăng mến bạn nên hoài hát
Đỏ hạ yêu đời cứ mãi ca
Bác Phượng đêm ngày vui xướng họa
Người luôn khỏe mạnh khéo tu mà
Vancali Jun. 16.2020
CHỬA CHỊU GIÀ
Cuốc bộ còn hăng chửa chịu già
Từ vần dẫu bí cũng tìm ra
Hoà cùng bạn hữu thơ tươi Nét
Hoạ với anh em phú ấm nhà
Bốn bể giao tình bừng khúc nhạc
Trăm miền kết nghĩa rộn bài ca
Ngôi thiền điểm hạt tâm luôn tỉnh
Học Pháp rèn thân cải nghiệp mà.
BXP 17.06.2020
@ Sáng nay đi bộ hoạ được ba bài thơ, nhưng mệt chưa gõ phím được, nằm giờ mới dậy, tạm gửi một bài, chiều lại tiếp.
VỐN QUÝ
Tám chục thì ai cũng phải già
Nhưng còn bác Phượng hãy trừ ra
Ngài đăng mảng bướm êm đềm dạ
Cụ dưỡng vườn lan óng ả nhà
Lão trượng ngồi đây làm chuẩn xá
Công thần trụ đó giữ bền ca
Lưu tình trọng nghĩa càng yêu quá
Đỏ mắt tìm đâu dễ gặp mà!
HỒNG THOẠI 17.6.20
vancali96
18-06-2020, 12:22 AM
ĐI BỘ LÀM THƠ 4
Cuốc bộ rèn thân chả ngại gì
“Vô thường quỷ” tới đón thì đi
Chưa về cõi tịnh thơ còn viết
Chửa bỏ trần gian phú vẫn ghì
Giữ nghĩa cùng nàng cơm ắp bát
Giao tình với bạn rượu đầy li
Chuông ngân mõ cốc gìn tâm thiện
Chí vững lòng an đợi đến kì…
BXP 17.06.2020
@ Ngày hôm nay dù rất mệt nhưng tôi vẫn không bỏ đi bộ, nếu tôi lơi lỏng việc tập luyện sẽ gục ngã không dậy được. Trong thời gian dịch bệnh tôi phải nghỉ gần hai tháng không đi bộ được, đã sẩy ra chứng “chuột rút” vô cùng khổ sở, không có cách gì trị được, lại thêm chứng mất ngủ, thường thức trắng đêm. Sau dịch, tôi quyết tâm đi bộ ngày hai lần, cũng mệt nhưng khắc phục được chứng “chuột rút”, ăn ngon, ngủ tốt. Tôi đi bộ mới làm được thơ, làm thơ mới kích thích đi bộ. Tôi làm nhiều thơ vì sự sống của mình, không phải để khoe. Đã làm nhiều thì hay sao được, tôi chỉ cố giữ cho bớt dở thôi.
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở về với cát bụi. Khi xác thân này đã tan vào gió bụi thời gian, thì tất cả cũng theo thời gian mà tan vào gió bụi, có còn gì nữa đâu!
Nghĩ sao kì !
Đường thơ tản bộ mới ra gì !
Vọng tưởng khơi nguồn mỗi bước đi
Nghĩa kết kim bằng cơn mộng tỏ
Tình vui lãng tử ước mơ ghì
Nhìn trăng hỡi bạn cùng tâm huyết
Hỏi gió ơi người những rượu li
" Tám mốt " thu vàng chân vẫn khỏe
Cùng nhau xướng họa , nghĩ sao kì !
Vancali June. 17.2020
buixuanphuong09
18-06-2020, 09:21 AM
VUI THƠ VNTH
Nghĩ sao kì !
Đường thơ tản bộ mới ra gì !
Vọng tưởng khơi nguồn mỗi bước đi
Nghĩa kết kim bằng cơn mộng tỏ
Tình vui lãng tử ước mơ ghì
Nhìn trăng hỡi bạn cùng tâm huyết
Hỏi gió ơi người những rượu li
" Tám mốt " thu vàng chân vẫn khỏe
Cùng nhau xướng họa , nghĩ sao kì !
Vancali June. 17.2020
CẢM THÔNG
Thấy lão nào ai nghĩ ngợi gì
Tai ù mắt nhặm cắm đầu đi
Từ vào sợ chạy đầm tay nắm
Tứ đến e bung xoạc cẳng ghì
Bạn hữu đà quen thời giã biệt
Dân tình chẳng lạ phút chia li
Thơ trào cảm xúc … người qua kệ!
Cứ viết cho nhanh kẻo lỡ kì.
BXP 18.06.2020
buixuanphuong09
18-06-2020, 09:23 AM
VUI THƠ VNTH
VỐN QUÝ
Tám chục thì ai cũng phải già
Nhưng còn bác Phượng hãy trừ ra
Ngài đăng mảng bướm êm đềm dạ
Cụ dưỡng vườn lan óng ả nhà
Lão trượng ngồi đây làm chuẩn xá
Công thần trụ đó giữ bền ca
Lưu tình trọng nghĩa càng yêu quá
Đỏ mắt tìm đâu dễ gặp mà!
HỒNG THOẠI 17.6.20
MẪU TỬ TÌNH THÂM
Bởi có thời sinh tất sẽ già
Từ vùng váy mẹ đã chui ra
Nâng từng giọt sữa thơm mồm Bé
Giữ mỗi lưng cơm đẹp cảnh nhà
Rộn rã đêm ngày vang tiếng hát
Êm đềm sớm tối vọng lời ca
Thâm tình mẫu tử ai đo được
Bể thẳm non cao phải báo mà!
BXP 18.06.2020
buixuanphuong09
18-06-2020, 09:45 AM
https://cdn3.ivivu.com/2015/05/tour-dao-co-to-ivivu.com-2.jpg
Bình Minh Trên Biển
Ta về lúc biển thật là xinh
Vạt ửng vàng đơm khắp chỗ tình
Sóng khẽ mơ màng cơn thỏa lượn
Sương thầm nũng nịu bóng tồn sinh
Thuyền vô ghé đỗ bờ yên tịnh
Bể rộn mừng reo cõi thái bình
Đẹp thể thiên đường muôn sắc trỗi
Nghe lòng trọn đắm cảnh chờ nghinh.
Hồng Vy
17-06-2020
QUÊ TA
Cảnh sắc quê nhà rất đẹp xinh
Sông Hương núi Ngự … thiết tha tình
Xua thù để chí anh hùng nẩy
Diệt giặc cho lòng bất khuất sinh
Dạ vững toàn dân ngăn bệnh ổn
Tâm kiên cả nước giữ trang bình
Năm châu bốn biển nhìn ca ngợi
Khách đến thăm rồi sẵn tiếp nghinh.
BXP 18.06.2020
hồng vy
18-06-2020, 10:47 PM
VUI THƠ VNTH
Nghĩ sao kì !
Đường thơ tản bộ mới ra gì !
Vọng tưởng khơi nguồn mỗi bước đi
Nghĩa kết kim bằng cơn mộng tỏ
Tình vui lãng tử ước mơ ghì
Nhìn trăng hỡi bạn cùng tâm huyết
Hỏi gió ơi người những rượu li
" Tám mốt " thu vàng chân vẫn khỏe
Cùng nhau xướng họa , nghĩ sao kì !
Vancali June. 17.2020
CẢM THÔNG
Thấy lão nào ai nghĩ ngợi gì
Tai ù mắt nhặm cắm đầu đi
Từ vào sợ chạy đầm tay nắm
Tứ đến e bung xoạc cẳng ghì
Bạn hữu đà quen thời giã biệt
Dân tình chẳng lạ phút chia li
Thơ trào cảm xúc … người qua kệ!
Cứ viết cho nhanh kẻo lỡ kì.
BXP 18.06.2020
Nhỡ Kì
Tám một mùa xuân chửa nghĩa gì?
Ngôn từ bác vẫn ngập đường đi
Làm hôm phải chịu thơ người dí
Khiến buổi đành theo lão Thoại ghì
Ngặt nỗi Van Cà hay để ý
Trơ lần gã sếp chỉ nghiền ly
Nào ai giúp nữ lên đài tỉ
Bởi vậy bài đăng cứ nhỡ kì.
Hồng Vy
18-06-2020
HỒNG THOẠI
19-06-2020, 04:49 PM
Nhỡ Kì
Tám một mùa xuân chửa nghĩa gì?
Ngôn từ bác vẫn ngập đường đi
Làm hôm phải chịu thơ người dí
Khiến buổi đành theo lão Thoại ghì
Ngặt nỗi Van Cà hay để ý
Trơ lần gã sếp chỉ nghiền ly
Nào ai giúp nữ lên đài tỉ
Bởi vậy bài đăng cứ nhỡ kì.
Hồng Vy
18-06-2020
KÌ!
Thử đọc nàng ta viết những gì
Xui chồng giận dỗi bỏ nhà đi?
Đâu chàng Cả nhép liều theo rị
Nỏ lão Hồng râu chạy đến ghì
Chẳng lẽ nhằm hôm vùa bốn xị?
Hay là đúng bữa tợp mười ly?
Bà con thẩm định giùm cho tí
Ả đặt điều vu ngẫm quá kì!
HỒNG THOẠI 19.6.20
buixuanphuong09
20-06-2020, 09:22 AM
VUI THƠ VNTH
Nhỡ Kì
Tám một mùa xuân chửa nghĩa gì?
Ngôn từ bác vẫn ngập đường đi
Làm hôm phải chịu thơ người dí
Khiến buổi đành theo lão Thoại ghì
Ngặt nỗi Van Cà hay để ý
Trơ lần gã sếp chỉ nghiền ly
Nào ai giúp nữ lên đài tỉ
Bởi vậy bài đăng cứ nhỡ kì.
Hồng Vy
18-06-2020
NỖI RIÊNG
Những nỗi niềm riêng biết kể gì
Hàng ngày cuốc bộ lặng thầm đi
Tay còn chống gậy đường mong dán
Mắt để vào thơ chữ muốn ghì
Cẩn thận trang xem ghìm mỗi phút
Êm đềm bước dõi giữ từng li
Chưa “về” vẫn “ở” sao buông được?
Cuộc sống tìm vui cóc tính kì.
BXP 20.06.2020
@ Sớm qua, tôi thấy khoẻ, dậy thực hành mọi việc như thường lệ, 6h00 đi bộ. Trời trong, gió mát, lòng nhẹ nhõm, 15 phút đầu tôi đã đã hoạ xong bài này, vừa viết được hai câu vần INH, tự nhiên khó chịu, may lúc này tôi đã đến chỗ ngôi mộ Tổ của một dòng họ xây như chiếc lô cốt, bóng mát phủ kín đường, dưới có bệ rộng, tôi vội vào ngả lưng nghỉ. Lúc lâu sau tỉnh táo lại, tôi tự về chứ không gọi con, cố không làm phiền chúng. Về tắm rửa xong, mở máy định gõ thơ, nhưng thấy người váng vất nên tắt máy đi nằm. Từ đó tôi cứ triền miên trong những cơn mộng mị ma quái… Sáng nay bỏ hết cả, tập, khoá lễ sáng, đi bô …Tôi phải gõ nhiều lần mới xong bài này, cáo lỗi cũng bạn bè. Sáu mươi năm chung sống với bệnh vẫn còn sống ngoe, nó chỉ hành tôi khổ chứ không chết được, mà chưa chết thì tôi còn quậy nhiều.
hồng vy
20-06-2020, 12:12 PM
KÌ!
Thử đọc nàng ta viết những gì
Xui chồng giận dỗi bỏ nhà đi?
Đâu chàng Cả nhép liều theo rị
Nỏ lão Hồng râu chạy đến ghì
Chẳng lẽ nhằm hôm vùa bốn xị?
Hay là đúng bữa tợp mười ly?
Bà con thẩm định giùm cho tí
Ả đặt điều vu ngẫm quá kì!
HỒNG THOẠI 19.6.20
Nỏ có kì
Tự hỏi rằng ta đã nói gì
Đêm rằm chỗ hẹn " ứ " thèm đi
Thương mình đợi mãi loài hoa quí
Tội gã chờ lâu mỏm đá ghì
Chẳng lẽ trêu nàng ăn sạch ví
Hay là chọc ả uống nhiều ly
U buồn Cả bước lòng như bị ...
Vẫn gặp lần sau nỏ có kì
Vancali June. 19.2020
NỖI RIÊNG
Những nỗi niềm riêng biết kể gì
Hàng ngày cuốc bộ lặng thầm đi
Tay còn chống gậy đường mong dán
Mắt để vào thơ chữ muốn ghì
Cẩn thận trang xem ghìm mỗi phút
Êm đềm bước dõi giữ từng li
Chưa “về” vẫn “ở” sao buông được?
Cuộc sống tìm vui cóc tính kì.
BXP 20.06.2020
Kì
Hồng râu hổng biết lão lo gì?
Trọn buổi thây bày giữa lối đi
Trỗi giọng ngài la nào muốn nghỉ
Phùng mang bọt sủi đã quên ghì
Hay chờn nữ thả anh vào bị?
Hoặc hãi con lườm Cả nhấc ly?
Khiến mặt thờ ơ nhìn rõ phỉ
Làm cho bạn thấy quả ư kì.
Hồng Vy
20-06-2020
vancali96
20-06-2020, 05:45 PM
Ngày mai chủ nhật June. 21.2020 ngày Father's day ở Mỹ , xin chúc quí Mr. cha ngày vui trọn vẹn .
https://i.postimg.cc/Jh9Zdpcm/Tinh-cha-2020.jpg
buixuanphuong09
21-06-2020, 10:40 AM
VUI THƠ VNTH
Kì
Hồng râu hổng biết lão lo gì?
Trọn buổi thây bày giữa lối đi
Trỗi giọng ngài la nào muốn nghỉ
Phùng mang bọt sủi đã quên ghì
Hay chờn nữ thả anh vào bị?
Hoặc hãi con lườm Cả nhấc ly?
Khiến mặt thờ ơ nhìn rõ phỉ
Làm cho bạn thấy quả ư kì.
Hồng Vy
20-06-2020
BIẾT NÓI GÌ!
Trĩu nặng sầu thương biết nói gì
Ba ngày cẳng vẫn giữ chân đi
Thơ gào gọi chữ câu không đến
Phú réo vào trang bút lại ghì
Hết buổi nhồi mồm cơm nửa bát
Qua lần đổ họng nước dăm li
Thi đàn bạn đợi từ dù bí
Gắng đáp bài nhau lấy một kì.
BXP 21.6.2020
@ Mấy ngày nghỉ không đi bộ được, sáng nay dậy tập lại bị chuột rút đành bỏ dở. Chứng chóng mặt chưa dứt, tôi đi còn lảo đảo nhưng vẫn quyết tâm đi bộ. Chống gậy đi từ từ trong làng thôi, lúc đầu chỉ định đi nửa giờ, nhưng khi ra ngoài thì phải làm thơ, đã làm thơ thì quên hết. Ở nhà không nẩy ra một chữ, nhưng ra ngoài thì hết bài này sang bài khác, loáng cái đã xong ba bài, nhìn đồng hồ đã qua 01 giờ. Tôi phấn khởi quá, về nhà, tắm rửa xong là vào máy, nhưng cũng chỉ gõ ít một, nghỉ một lúc lại gõ tiếp. Cả ngày nay sẽ đăng đủ ba bài. Chiều nắng phải nghỉ đi bộ, cũng có thơ rồi. Mọi người cảm thông, tôi chỉ tránh khắc lục được một bài thôi.
buixuanphuong09
21-06-2020, 11:27 AM
Ngày mai chủ nhật June. 21.2020 ngày Father's day ở Mỹ , xin chúc quí Mr. cha ngày vui trọn vẹn .
https://i.postimg.cc/Jh9Zdpcm/Tinh-cha-2020.jpg
NGÀY CỦA CHA
Truyền đời chẳng cạn nghĩa tình Cha
Dạo khắp trăm đường các nẻo xa
Quạnh quẽ niềm thương người chiếc bóng
Đìu hiu nỗi nhớ cảnh đơn già
Trên môi dịu ngọt lời thầm hát
Đáy dạ êm đềm tiếng lặng ca
Dẫu Mỹ hay ta thì cũng vậy
Nhân ngày kỉ niệm kính ngàn hoa
BXP 21.06.2020
buixuanphuong09
21-06-2020, 12:14 PM
VUI THƠ VNTH
Ngày thu
Thu về cảnh vật sắc càng xinh
Lá trải đường đi dệt chữ tình
Để gió giang hồ mơ mãi gọi
Cho người viễn xứ mộng liền sinh
Giang hồ bỗng khoái vờn cung nhạc
Lãng tử thầm mong uống rượu bình
Ở thế tao đàn thơ trỗi dậy
Muôn lòng rộn rã trống cờ nghinh
Vancali June. 18.2020
Quê Nhà
Quê nhà sắc mãi rạng ngời xinh
Mọi nẻo đều phô nét hữu tình
Xã tắc yên lành dân ổn định
Sơn hà mượt thắm cảnh cường sinh
Người mê thưởng ngoạn nghe lòng tĩnh
Kẻ thích trồng ươm chọn chỗ bình
Óng ả khung trời hương trĩu thịnh
Muôn ngàn khách lại mỗi ngày nghinh.
Hồng Vy
19-06-2020
VAN CA & HỒNG VY
Vy Cà vẫn giữ nét tươi xinh
Đất mẹ vui thơ nặng nghĩa tình
Lục Bát tưng bừng câu đã nẩy
Thi Đường rộn rã phú vừa sinh
Êm đềm xướng hoạ lời hay diễn
Lặng lẽ hoà giao ý tốt bình
Mỗi độ Nguyên Tiêu lòng vọng tưởng
Trăng Rằm kỉ niệm bạn bè nghinh.
BXP 21.06.2020
vancali96
22-06-2020, 08:41 AM
Ngày mai chủ nhật June. 21.2020 ngày Father's day ở Mỹ , xin chúc quí Mr. cha ngày vui trọn vẹn .
https://i.postimg.cc/Jh9Zdpcm/Tinh-cha-2020.jpg
NGÀY CỦA CHA
Truyền đời chẳng cạn nghĩa tình Cha
Dạo khắp trăm đường các nẻo xa
Quạnh quẽ niềm thương người chiếc bóng
Đìu hiu nỗi nhớ cảnh đơn già
Trên môi dịu ngọt lời thầm hát
Đáy dạ êm đềm tiếng lặng ca
Dẫu Mỹ hay ta thì cũng vậy
Nhân ngày kỉ niệm kính ngàn hoa
BXP 21.06.2020
Ơn từ phụ
Viễn xứ u hoài tưởng đến cha
Năm dài hiếu tử ở trời xa
Không lần cạnh ghế lời vui nói
Chẳng dịp bên người tiếng ngọt ca
Dạo ấy chung hình yêu bọn trẻ
Giờ đây lẻ bóng sợ trăng già
Lòng con mãi nhớ ơn từ phụ
Gửi đấng sinh thành vạn đóa hoa
Vancali June. 21.2020
hồng vy
22-06-2020, 11:27 AM
https://thutinh.net/wp-content/uploads/2018/12/khoi-lam-chieu.jpg
Chiều Quê Mẹ
Nhớ buổi tôi về ngõ mẹ yêu
Làng êm ả dưới ngọn lam chiều
Tre hòa lá khẽ lay cành nhịp
Gió bỡn hiên thầm khởi dạ xiêu
Giọng trẻ vờn trâu đùa khắp bãi
Lời ca dậy tiếng thoảng quanh diều
Ngây người đắm dõi từng khung cảnh
Chạnh cả thân dường đã ngất phiêu.
Hồng Vy
22-06-2020
manhky
22-06-2020, 05:14 PM
https://thutinh.net/wp-content/uploads/2018/12/khoi-lam-chieu.jpg
Chiều Quê Mẹ
Nhớ buổi tôi về ngõ mẹ yêu
Làng êm ả dưới ngọn lam chiều
Tre hòa lá khẽ lay cành nhịp
Gió bỡn hiên thầm khởi dạ xiêu
Giọng trẻ vờn trâu đùa khắp bãi
Lời ca dậy tiếng thoảng quanh diều
Ngây người đắm dõi từng khung cảnh
Chạnh cả thân dường đã ngất phiêu.
Hồng Vy
22-06-2020
CHỐN CŨ
Quê nghèo chốn cũ rộn ràng yêu
Lặng lẽ hè nghiêng mở bóng chiều
Bến giục thuyền khua tình mãi trải
Cây lùa nước lượn khẽ hoài xiêu
Êm đềm phượng thắm chăng hồn lửa
Rực rỡ buồm nâu kết cảnh diều
Rõ vạt ngô vàng phơi dáng mẩy
Sân đình nắng nhuộm thả đường phiêu.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
22-06-2020, 05:35 PM
https://thutinh.net/wp-content/uploads/2018/12/khoi-lam-chieu.jpg
VUI THƠ VNTH
Chiều Quê Mẹ
Nhớ buổi tôi về ngõ mẹ yêu
Làng êm ả dưới ngọn lam chiều
Tre hòa lá khẽ lay cành nhịp
Gió bỡn hiên thầm khởi dạ xiêu
Giọng trẻ vờn trâu đùa khắp bãi
Lời ca dậy tiếng thoảng quanh diều
Ngây người đắm dõi từng khung cảnh
Chạnh cả thân dường đã ngất phiêu.
Hồng Vy
22-06-2020
“CHÙM KHẾ NGỌT”
Đây “Chùm khế ngọt” rất thân yêu
Ngõ trúc ngăn che ánh nắng chiều
Thấy nước leo tầng cho dạ ngỏ
Nhìn lầu lộng gió để hồn xiêu
Êm đềm dưới phố ngân dàn nhạc
Rộn rã trên không vọng sáo diều
Vạn cánh chim xa về đất Tổ
Thăm nhà ngắm cảnh trí phiêu phiêu.
BXP 22.06.2020
buixuanphuong09
22-06-2020, 08:05 PM
VUI THƠ VNTH
Ơn từ phụ
Viễn xứ u hoài tưởng đến cha
Năm dài hiếu tử ở trời xa
Không lần cạnh ghế lời vui nói
Chẳng dịp bên người tiếng ngọt ca
Dạo ấy chung hình yêu bọn trẻ
Giờ đây lẻ bóng sợ trăng già
Lòng con mãi nhớ ơn từ phụ
Gửi đấng sinh thành vạn đóa hoa
Vancali June. 21.2020
NẶNG NGHĨA CHA
(Hoạ đảo một vận)
Rộng đất cao trời thẳm nghĩa Cha
Chân dù dạo bước khắp miền xa
Buồn thương xóm nhỏ thân gầy yếu
Khổ nhớ phòng khuya gối lạnh già
Khắc khoải tim đau ngừng điệu múa
Âm thầm dạ buốt nghẹn lời ca
Nhân ngày kỉ niệm xin dâng kính
Một nén hương lòng biến vạn hoa.
BXP 22.06.2020
buixuanphuong09
23-06-2020, 08:29 AM
VUI THƠ VNTH
Thuở dấu yêu
Mãi vọng khung trời thuở dấu yêu
Hoàng hôn trộn lẫn áng mây chiều
Bầy trâu rộn rã hồn xao xác
Cảnh vật êm đềm bóng ngã xiêu
Bỗng chốc đàn buông vờn ngọn cỏ
Dường như gió thổi lạng thân diều
Hoài thương tóc xõa bờ vai mẹ
Viễn xứ u tình để dạ phiêu
Vancali June. 22.2020
QUÊ YÊU
Quê nhà đáng giữ vạn niềm yêu
Rộn rã đường mơ dưới nắng chiều
Bướm trắng vờn hoa nhiều bạn ngỡ
Bò vàng gặm cỏ lắm người xiêu
Thênh thang lối ngõ xem đàn sẻ
Rộng rãi triền đê thả cánh diều
Biết mấy thân thương miền đất Tổ
Ta về ngắm cảnh thấy hồn phiêu.
BXP 23.06.2020
vancali96
23-06-2020, 09:15 AM
MỪNG NGÀY SINH 82
(23.6.1938 - 23.6.2020)
Đã tám hai Xuân trụ với đời
Chưa “về” bút nhão tứ nào vơi
Đôi miền gắn bó tình tròn phận
Bốn bể giao lưu nghĩa vẹn lời
Bái Tổ ba lần tâm vẫn nguyện
Neo nhà một cọc ý còn khơi
Thơ hoà bướm kiếm tay không nghỉ
Luyện trí rèn thân đủ bốc trời.
BXP 23.6.2020
Mừng sinh Nhật Bác Phượng
Hăm ba tháng sáu Bác chào đời
Sinh nhật quây quần chén rượu vơi
Lão Thoại quê nhà mừng đại thọ
Nàng Vân viễn xứ chúc muôn lời
Tao đàn rộn rã câu hò trỗi
Lãng tử tưng bừng ngọn bút khơi
Bạn hữu gần xa cầu sức khỏe
Rằng thêm một tuổi ấy ơn trời
Vancali June. 23.2020
hồng vy
23-06-2020, 11:33 AM
CHỐN CŨ
Quê nghèo chốn cũ rộn ràng yêu
Lặng lẽ hè nghiêng mở bóng chiều
Bến giục thuyền khua tình mãi trải
Cây lùa nước lượn khẽ hoài xiêu
Êm đềm phượng thắm chăng hồn lửa
Rực rỡ buồm nâu kết cảnh diều
Rõ vạt ngô vàng phơi dáng mẩy
Sân đình nắng nhuộm thả đường phiêu.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VUI THƠ VNTH
Thuở dấu yêu
Mãi vọng khung trời thuở dấu yêu
Hoàng hôn trộn lẫn áng mây chiều
Bầy trâu rộn rã hồn xao xác
Cảnh vật êm đềm bóng ngã xiêu
Bỗng chốc đàn buông vờn ngọn cỏ
Dường như gió thổi lạng thân diều
Hoài thương tóc xõa bờ vai mẹ
Viễn xứ u tình để dạ phiêu
Vancali June. 22.2020
QUÊ YÊU
Quê nhà đáng giữ vạn niềm yêu
Rộn rã đường mơ dưới nắng chiều
Bướm trắng vờn hoa nhiều bạn ngỡ
Bò vàng gặm cỏ lắm người xiêu
Thênh thang lối ngõ xem đàn sẻ
Rộng rãi triền đê thả cánh diều
Biết mấy thân thương miền đất Tổ
Ta về ngắm cảnh thấy hồn phiêu.
BXP 23.06.2020
Điệu Khúc Đồng Quê
Ô kìa! rẻo mẹ rõ là yêu
Tựa những bài ca vẳng kín chiều
Nốt khẽ ngân bừng nương ngập thỏa
Cung trầm tỏa đọng lúa quằn xiêu
lời theo nắng quyện ôm cành liễu
Nhạc trỗi đàn chao thoảng bóng diều
Ngất ngưởng muôn lòng say điệu đẫy
Thôn làng hưởng khúc mộng đầy phiêu.
Hồng Vy
23-06-2020
HỒNG THOẠI
23-06-2020, 01:10 PM
VUI THƠ VNTH
Ơn từ phụ
Viễn xứ u hoài tưởng đến cha
Năm dài hiếu tử ở trời xa
Không lần cạnh ghế lời vui nói
Chẳng dịp bên người tiếng ngọt ca
Dạo ấy chung hình yêu bọn trẻ
Giờ đây lẻ bóng sợ trăng già
Lòng con mãi nhớ ơn từ phụ
Gửi đấng sinh thành vạn đóa hoa
Vancali June. 21.2020
NẶNG NGHĨA CHA
(Hoạ đảo một vận)
Rộng đất cao trời thẳm nghĩa Cha
Chân dù dạo bước khắp miền xa
Buồn thương xóm nhỏ thân gầy yếu
Khổ nhớ phòng khuya gối lạnh già
Khắc khoải tim đau ngừng điệu múa
Âm thầm dạ buốt nghẹn lời ca
Nhân ngày kỉ niệm xin dâng kính
Một nén hương lòng biến vạn hoa.
BXP 22.06.2020
TƯỞNG NIỆM
Khi ngồi lặng lẽ nhớ về cha
Lệ nhỏ thương người đã khuất xa
Mãi đọng bao lời êm ái phả
Luôn còn giọng hát khẽ khàng ca
Xui niềm khát tưởng phương trời lạ
Trỗi nụ cười vang lúc tuổi già
Cũng kịp đầu tư hoàn hảo lá
Dâng đời những khóm mượt mà hoa.
HỒNG THOẠI 23.6.20
buixuanphuong09
23-06-2020, 05:48 PM
Mừng sinh Nhật Bác Phượng
Hăm ba tháng sáu Bác chào đời
Sinh nhật quây quần chén rượu vơi
Lão Thoại quê nhà mừng đại thọ
Nàng Vân viễn xứ chúc muôn lời
Tao đàn rộn rã câu hò trỗi
Lãng tử tưng bừng ngọn bút khơi
Bạn hữu gần xa cầu sức khỏe
Rằng thêm một tuổi ấy ơn trời
Vancali June. 23.2020
DUYÊN ĐỜI
Chui qua váy mẹ trụ duyên đời
Nghịch cảnh phô bầy khổ chửa vơi
Học Pháp rèn thân vừa chuyển nghiệp
Trì Kinh niệm Phật đã trau lời
Thi đàn xướng nghĩa hiền thêm phát
Bạn hữu giao tình thiện lại khơi
Cuốc bộ làm thơ hồn mãi trẻ
Chân đen mặt nhẹm bởi phơi trời.
BXP 23.06.2020
buixuanphuong09
23-06-2020, 06:11 PM
VUI THƠ VNTH
Điệu Khúc Đồng Quê
Ô kìa! rẻo mẹ rõ là yêu
Tựa những bài ca vẳng kín chiều
Nốt bổng ngân hòa nương ngập trỗi
Cung trầm tỏa vọng lúa quằn xiêu
lời theo nắng quyện ôm cành liễu
Nhạc trỗi đàn chao thoảng bóng diều
Ngất ngưởng muôn lòng say vụ đẫy
Thôn làng hưởng khúc mộng đầy phiêu.
Hồng Vy
23-06-2020
LÃO CỨ YÊU
Mặc cái thân còm lão vẫn yêu
Đem thơ trải mộng sáng trưa chiều
Từ rơi chữ rụng lòng không bỏ
Nắng đốt mưa vần chí chẳng xiêu
Tới ngõ nhìn hoa chào cánh bướm
Ra đê đón gió thả con diều
Bâng khuâng nỗi nhớ gieo hoài niệm
Nhạc khúc ve sầu gợi trí phiêu.
BXP 23.06.2020
hồng vy
23-06-2020, 11:05 PM
Mừng sinh Nhật Bác Phượng
Hăm ba tháng sáu Bác chào đời
Sinh nhật quây quần chén rượu vơi
Lão Thoại quê nhà mừng đại thọ
Nàng Vân viễn xứ chúc muôn lời
Tao đàn rộn rã câu hò trỗi
Lãng tử tưng bừng ngọn bút khơi
Bạn hữu gần xa cầu sức khỏe
Rằng thêm một tuổi ấy ơn trời
Vancali June. 23.2020
DUYÊN ĐỜI
Chui qua váy mẹ trụ duyên đời
Nghịch cảnh phô bầy khổ chửa vơi
Học Pháp rèn thân vừa chuyển nghiệp
Trì Kinh niệm Phật đã trau lời
Thi đàn xướng nghĩa hiền thêm phát
Bạn hữu giao tình thiện lại khơi
Cuốc bộ làm thơ hồn mãi trẻ
Chân đen mặt nhẹm bởi phơi trời.
BXP 23.06.2020
Mừng Sinh Nhật
Mừng sinh chúc lão rạng muôn đời
Lực mãi khang cường chứ chẳng vơi
Cuộc sống gia đình may ửng ngõ
Đàn thi bút vận nghĩa thay lời
Con thành cháu đạt niềm vui thỏa
Ngữ họa thơ bày ý tưởng khơi
Quyến hữu bình an nhà thỏa nguyện
Phần duyên trọn hưởng phúc ngang trời.
Hồng Vy
23-06-2020
buixuanphuong09
24-06-2020, 09:20 AM
VUI THƠ VNTH
Mơ hồng
Cái thú bây giờ của quí ông
Trò chơi ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai hùng lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông
Vancali 96
ÁNH HỒNG
Nơi này chẳng tách biệt bà ông
Xướng hoạ vần thơ trải ánh hồng
Ý tốt trao nàng tươi chuỗi ngọc
Từ mềm gửi bạn thắm trầu không
Êm đềm Lục Bát mừng xây cột
Rộn rã Thi Đường giận đổ sông
Bốn bể giao hoà duyên mãi đẹp
Cây cầu vững nhịp thấy vui hông?
BXP 24.06.2020
vancali96
24-06-2020, 10:46 AM
Mơ hồng
Cái thú bây giờ của quí ông
Trò chơi ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai hùng lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông
Vancali 96
ÁNH HỒNG
Nơi này chẳng tách biệt bà ông
Xướng hoạ vần thơ trải ánh hồng
Ý tốt trao nàng tươi chuỗi ngọc
Từ mềm gửi bạn thắm trầu không
Êm đềm Lục Bát mừng xây cột
Rộn rã Thi Đường giận đổ sông
Bốn bể giao hoà duyên mãi đẹp
Cây cầu vững nhịp thấy vui hông?
BXP 24.06.2020
Bắt bóng
( Họa đảo vận )
Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua bùi cuống họng
Rồi khen phở tái đẹp môi hồng
Mình ơi chớ rớ đồ hàng mã
Lộng lẫy bên ngoài cốt dụ ông
Vancali96
buixuanphuong09
24-06-2020, 05:56 PM
VUI THƠ VNTH
Bắt bóng
( Họa đảo vận )
Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua bùi cuống họng
Rồi khen phở tái đẹp môi hồng
Mình ơi chớ rớ đồ hàng mã
Lộng lẫy bên ngoài cốt dụ ông
Vancali96
PHẬN MÁ HỒNG
(Hoạ vui)
Chơi bời trước kể các chư ông
Kế cũng còn xem phận má hồng
Tới buổi em về tâm thấy có
Sang chiều khách đến dạ nhìn không
Nào e xác pháo tan nguồn cội
Chẳng ngại thân bèo cuộn bến sông
Nặng nghiệp phong trần khôn giãi tỏ
Đêm nằm ngẫm ngợi tức cành hông.
BXP 24.06.2020
hồng vy
24-06-2020, 11:58 PM
VUI THƠ VNTH
Bắt bóng
( Họa đảo vận )
Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua bùi cuống họng
Rồi khen phở tái đẹp môi hồng
Mình ơi chớ rớ đồ hàng mã
Lộng lẫy bên ngoài cốt dụ ông
Vancali96
PHẬN MÁ HỒNG
(Hoạ vui)
Chơi bời trước kể các chư ông
Kế cũng còn xem phận má hồng
Tới buổi em về tâm thấy có
Sang chiều khách đến dạ nhìn không
Nào e xác pháo tan nguồn cội
Chẳng ngại thân bèo cuộn bến sông
Nặng nghiệp phong trần khôn giãi tỏ
Đêm nằm ngẫm ngợi tức cành hông.
BXP 24.06.2020
Nếu vắng ông !
Cõi thế im lìm nếu vắng ông !
Nào ai nựng nịu cánh hoa hồng
Đâu còn hẹn biển u sầu khổng
Chẳng có mơ đồi tẻ lạnh không
Hết cảnh thuyền trông nơi bến hạ
Thôi ngày kẻ đợi ở dòng sông
Trăng vàng đỉnh núi nào thơ dệt
Mắt liễu đêm vể khó ngủ hông ?
Vancali June. 24.2020
Khuyên
Khẽ hỏi mưu nào trị các ông?
Phòng khi thấy liễu dạ vơi hồng
Thay trời có vợ chồng nên rõ
Nhỡ lúc va đào mộng phải không
Tránh dõi mày râu ngồi đọ tửu
Lơi tìm lão Thoại giúp dò sông
Làm trai nhớ giữ lòng trung trực
Hạnh phúc tin rằng chở trĩu hông.
Hồng Vy
24-06-2020
vancali96
25-06-2020, 08:47 AM
Khuyên
Khẽ hỏi mưu nào trị các ông?
Phòng khi thấy liễu dạ vơi hồng
Thay trời có vợ chồng nên rõ
Nhỡ lúc va đào mộng phải không
Tránh dõi mày râu ngồi đọ tửu
Lơi tìm lão Thoại giúp dò sông
Làm trai nhớ giữ lòng trung trực
Hạnh phúc tin rằng chở trĩu hông.
Hồng Vy
24-06-2020
Tánh liền ông
Lên trời dọ hỏi tánh liền ông
Nỏ biết vì sao mãi lụy hồng
Thượng Đế cười , yêu chảng sẽ hỏng
Nam Tào nói , giận gã bằng không
Đành lơ ngọn cỏ khi vờn bóng
Phải chịu cung đàn lúc bỡn sông
Thấy liễu hào hoa là tật ổng
Canh dài gối lẻ ... nữ buồn hông
Vancali June. 24.2020
buixuanphuong09
25-06-2020, 10:57 AM
VUI THƠ VNTH
Nếu vắng ông !
Cõi thế im lìm nếu vắng ông !
Nào ai nựng nịu cánh hoa hồng
Đâu còn hẹn biển u sầu khổng
Chẳng có mơ đồi tẻ lạnh không
Hết cảnh thuyền trông nơi bến hạ
Thôi ngày kẻ đợi ở dòng sông
Trăng vàng đỉnh núi nào thơ dệt
Mắt liễu đêm vể khó ngủ hông ?
Vancali June. 24.2020
Khuyên
Khẽ hỏi mưu nào trị các ông?
Phòng khi thấy liễu dạ vơi hồng
Thay trời có vợ chồng nên rõ
Nhỡ lúc va đào mộng phải không
Tránh dõi mày râu ngồi đọ tửu
Lơi tìm lão Thoại giúp dò sông
Làm trai nhớ giữ lòng trung trực
Hạnh phúc tin rằng chở trĩu hông.
Hồng Vy 24-06-2020
NẾU HẾT SẠCH ÔNG
Nếu thế gian này hết sạch Ông
Thì môi phái nữ có tô hồng?
Canh trường khắc khoải vì đơn bóng
Sớm rạng u hoài bởi chiếc không
Tiếng sáo diều bay hờ hững bãi
Con thuyền gió giạt vật vờ sông
Tình đang cháy bỏng nào ai biết
Cứ ước ao thầm Bé cạnh hông!
BXP 25.06.2020
@ Hôm nay mệt quá, một giờ đi bộ sáng trầy trật mãi mới hoạ xong bài này, về tắm rửa xong cứ nằm suốt, nhưng chỉ là mệt thôi. Thơ Thi Hữu tôi sẽ hoạ đủ, không chép thơ về hoạ như trước. Say thơ Tập danh nhưng cũng bí quá.
HỒNG THOẠI
25-06-2020, 01:19 PM
Tánh liền ông
Lên trời dọ hỏi tánh liền ông
Nỏ biết vì sao mãi lụy hồng
Thượng Đế cười , yêu chảng sẽ hỏng
Nam Tào nói , giận gã bằng không
Đành lơ ngọn cỏ khi vờn bóng
Phải chịu cung đàn lúc bỡn sông
Thấy liễu hào hoa là tật ổng
Canh dài gối lẻ ... nữ buồn hông
Vancali June. 24.2020
ĐÓA HỒNG
Phe nào cũng vậy há đàn ông
Đã chọn loài hoa ắt phải hồng
Lặng lẽ bừng hương trùm dải sóng
Âm thầm tỏa sắc chạm tầng không
Thơ mừng mấy kỉ đan choàng lộng
Phú tụng bao thời đổ nghẽn sông
Dẫu tặng người yêu quà bé bỏng
Nhưng tình mãi thắm, diệu kì hông?
HỒNG THOẠI 25.6.20
HỒNG THOẠI
25-06-2020, 04:09 PM
Khuyên
Khẽ hỏi mưu nào trị các ông?
Phòng khi thấy liễu dạ vơi hồng
Thay trời có vợ chồng nên rõ
Nhỡ lúc va đào mộng phải không
Tránh dõi mày râu ngồi đọ tửu
Lơi tìm lão Thoại giúp dò sông
Làm trai nhớ giữ lòng trung trực
Hạnh phúc tin rằng chở trĩu hông.
Hồng Vy
24-06-2020
DẶN
Phải dặn câu này hỡi các ông
Rằng nên lẩn tránh bợm Vy Hồng
Nào ngu tỉ bữa nhìn chai trống
Chẳng dại muôn lần ngó đĩa không
Tiếng trỗi cô thường ăn lở động
Danh lừng ả cứ nhậu tàn sông
Giờ khuya vãn tiệc liền nêm cổng
Dụ dỗ chơi bài ngán ngẩm hông?!
HỒNG THOẠI 25.6.20
hồng vy
25-06-2020, 11:35 PM
NẾU HẾT SẠCH ÔNG
Nếu thế gian này hết sạch Ông
Thì môi phái nữ có tô hồng?
Canh trường khắc khoải vì đơn bóng
Sớm rạng u hoài bởi chiếc không
Tiếng sáo diều bay hờ hững bãi
Con thuyền gió giạt vật vờ sông
Tình đang cháy bỏng nào ai biết
Cứ ước ao thầm Bé cạnh hông!
BXP 25.06.2020
DẶN
Phải dặn câu này hỡi các ông
Rằng nên lẩn tránh bợm Vy Hồng
Nào ngu tỉ bữa nhìn chai trống
Chẳng dại muôn lần ngó đĩa không
Tiếng trỗi cô thường ăn lở động
Danh lừng ả cứ nhậu tàn sông
Giờ khuya vãn tiệc liền nêm cổng
Dụ dỗ chơi bài ngán ngẩm hông?!
HỒNG THOẠI 25.6.20
Cả sầu hông ?
Ôi giời miệng lưỡi phát từ ông !
Hễ gặp liền khai xấu tỷ Hồng
Cũng tại nường xinh buồn mắt ngóng ?
Do vì ả đẹp tức mình không ?
Nên hoài dụ dỗ nơi hàng trống
Lại mãi nuông chiều ở bến sông
Những muốn sau này cô chịu ổng
Sao mà khó dược ... Cả sầu hông ?
Vancali June. 25.2020
Tím Hông
Đa tình hảo ngọt cũng là ông
Hễ phải nường xinh mắt lại hồng
Mặc buổi ra đường mang túi rỗng
Hay lần hẹn ả xách mình không
Mồn luôn nổ bật to dường trống
Mộng mãi phô bày lớn tưởng sông
Cố luyện nhiều năm rồi vẫn xổng
Đêm nằm vợ đả tím đầy hông.
Hồng Vy
25-06-2020
buixuanphuong09
26-06-2020, 08:04 AM
VUI THƠ VNTH
Tánh liền ông
Lên trời dọ hỏi tánh liền ông
Nỏ biết vì sao mãi lụy hồng
Thượng Đế cười , yêu chảng sẽ hỏng
Nam Tào nói , giận gã bằng không
Đành lơ ngọn cỏ khi vờn bóng
Phải chịu cung đàn lúc bỡn sông
Thấy liễu hào hoa là tật ổng
Canh dài gối lẻ ... nữ buồn hông
Vancali June. 24.2020
ĐÓA HỒNG
Phe nào cũng vậy há đàn ông
Đã chọn loài hoa ắt phải hồng
Lặng lẽ bừng hương trùm dải sóng
Âm thầm tỏa sắc chạm tầng không
Thơ mừng mấy kỉ đan choàng lộng
Phú tụng bao thời đổ nghẽn sông
Dẫu tặng người yêu quà bé bỏng
Nhưng tình mãi thắm, diệu kì hông?
HỒNG THOẠI 25.6.20
TRÁCH ÔNG!
Gia đình lục đục cũng vì ông
Thích phở nên mơ bóng khác hồng
Chén rượu tàn đêm mong kẻ ấy
Ly trà suốt sớm nhớ ai không?
Con buồn nhếch nhác rau cơm chợ
Vợ xót bơ phờ gạo nước sông
Hạnh phúc trong tay nào chịu giữ
Cha sầu mẹ khổ đáng phiền hông?
BXP 26.6.2020
@ Bài này hôm qua làm dở sáng nay đi bộ mới làm xong. Tôi vẫn đi bộ được, nhưng thơ thì giảm, phần vì mệt nhiều, phần vì mê thơ Tập danh. Mệt thì làm ít chứ không bỏ.
buixuanphuong09
26-06-2020, 08:29 PM
VUI THƠ VNTH
Cả sầu hông ?
Ôi giời miệng lưỡi phát từ ông !
Hễ gặp liền khai xấu tỷ Hồng
Cũng tại nường xinh buồn mắt ngóng ?
Do vì ả đẹp tức mình không ?
Nên hoài dụ dỗ nơi hàng trống
Lại mãi nuông chiều ở bến sông
Những muốn sau này cô chịu ổng
Sao mà khó dược ... Cả sầu hông ?
Vancali June. 25.2020
Tím Hông
Đa tình hảo ngọt cũng là ông
Hễ phải nường xinh mắt lại hồng
Mặc buổi ra đường mang túi rỗng
Hay lần hẹn ả xách mình không
Mồn luôn nổ bật to dường trống
Mộng mãi phô bày lớn tưởng sông
Cố luyện nhiều năm rồi vẫn xổng
Đêm nằm vợ đả tím đầy hông.
Hồng Vy
25-06-2020
CHỚ BẠO HÀNH ĐÀN ÔNG!
( Họa hoán vận )
Phụ nữ xin đừng đả mấy ông
Dù khi sử dụng nhánh hoa hồng
Cho lần dở giấc chàng đưa võng
Để bữa rêm mình cậu bóp hông
Giữ lửa tình yêu dào dạt sóng
Ươm niềm hạnh phúc ngỡ ngàng sông
Ngôi nhà sáng rỡ lâu đài mộng
Được lãi như vầy hỏi thích không?
HỒNG THOẠI 26.6.20
CẨN THẬN!
Hỏi sợ hay mừng cái kiếp ông?
Xem ra chẳng thể thiếu quần hồng
Khi bà tức giận kinh hoàng quá
Lúc ả yêu chiều sảng khoái không!
Hét giọng … ôi trời, mưa thối củ!
Cười tình … ối mẹ, nắng tràn sông!
Oai sư tử đất Hà Đông tỏ
Cẩn thận … e rồi nhảy trẹo hông!
BXP 26.6.2020
hồng vy
26-06-2020, 11:55 PM
Cả sầu hông ?
Ôi giời miệng lưỡi phát từ ông !
Hễ gặp liền khai xấu tỷ Hồng
Cũng tại nường xinh buồn mắt ngóng ?
Do vì ả đẹp tức mình không ?
Nên hoài dụ dỗ nơi hàng trống
Lại mãi nuông chiều ở bến sông
Những muốn sau này cô chịu ổng
Sao mà khó dược ... Cả sầu hông ?
Vancali June. 25.2020
CHỚ BẠO HÀNH ĐÀN ÔNG!
( Họa hoán vận )
Phụ nữ xin đừng đả mấy ông
Dù khi sử dụng nhánh hoa hồng
Cho lần dở giấc chàng đưa võng
Để bữa rêm mình cậu bóp hông
Giữ lửa tình yêu dào dạt sóng
Ươm niềm hạnh phúc ngỡ ngàng sông
Ngôi nhà sáng rỡ lâu đài mộng
Được lãi như vầy hỏi thích không?
HỒNG THOẠI 26.6.20
CẨN THẬN!
Hỏi sợ hay mừng cái kiếp ông?
Xem ra chẳng thể thiếu quần hồng
Khi bà tức giận kinh hoàng quá
Lúc ả yêu chiều sảng khoái không!
Hét giọng … ôi trời, mưa thối củ!
Cười tình … ối mẹ, nắng tràn sông!
Oai sư tử đất Hà Đông tỏ
Cẩn thận … e rồi nhảy trẹo hông!
BXP 26.6.2020
Đúng Mực
Cả Thoại bây giờ xứng nghĩa ông
Hầu thê tiếng nổi rực như hồng
Do lần vợ dỗi đêm gầy trống
Bởi phận hôm đèo túi rỗng không
Khiến lão ngày qua đành bỏ mộng
Răn lòng bữa lại tránh dầm sông
Thành tâm phụng ả cho tròn phổng
Đặng mỗi đêm về khỏi tím hông.
Hồng Vy
26-06-2020
buixuanphuong09
27-06-2020, 08:36 AM
VUI THƠ VNTH
Đúng Mực
Cả Thoại bây giờ xứng nghĩa ông
Hầu thê tiếng nổi rực như hồng
Do lần vợ dỗi đêm gầy trống
Bởi phận hôm đèo túi rỗng không
Khiến lão ngày qua đành bỏ mộng
Răn lòng bữa lại tránh dầm sông
Thành tâm phụng ả cho tròn phổng
Đặng mỗi đêm về khỏi tím hông.
Hồng Vy 26-06-2020
GỐC GIÀ SỢ ĐỔ
Ôi trời! Cứ mãi cái vần ÔNG
Hết tứ Vân gieo lại đến Hồng
Sếp Thoại kho đầy xem thấy có
Xuân Bùi bụng rỗng ngẫm ra không
Hai nàng bút mạnh mong ngăn bể
Một lão thơ còm định nhẩy sông
Tựa gốc cây già khi sắp đổ
Quây rào chắn dậu chặn quanh hông!
BXP 27.06.2020
@ Cúp lại vần này thôi, lão Phượng hết chữ rồi!
vancali96
27-06-2020, 07:00 PM
VUI THƠ VNTH
Đúng Mực
Cả Thoại bây giờ xứng nghĩa ông
Hầu thê tiếng nổi rực như hồng
Do lần vợ dỗi đêm gầy trống
Bởi phận hôm đèo túi rỗng không
Khiến lão ngày qua đành bỏ mộng
Răn lòng bữa lại tránh dầm sông
Thành tâm phụng ả cho tròn phổng
Đặng mỗi đêm về khỏi tím hông.
Hồng Vy 26-06-2020
GỐC GIÀ SỢ ĐỔ
Ôi trời! Cứ mãi cái vần ÔNG
Hết tứ Vân gieo lại đến Hồng
Sếp Thoại kho đầy xem thấy có
Xuân Bùi bụng rỗng ngẫm ra không
Hai nàng bút mạnh mong ngăn bể
Một lão thơ còm định nhẩy sông
Tựa gốc cây già khi sắp đổ
Quây rào chắn dậu chặn quanh hông!
BXP 27.06.2020
Xứng tầm ông
Tao đàn Cả lại xứng tầm ông
Trước cửa nhà ai chọc mãi Hồng
Khiến tỷ e dè nên sợ hãi
Cho người ái ngại hỏi buồn không
Làm thơ nguyệt bỡn thề sông nước
Phổ nhạc hoa vờn dỗ nước sông
Dõi bóng nàng đi từng bước nhỏ
Lo mà tránh gã mệt nhừ hông ?
Vancali June. 27.2020
hồng vy
27-06-2020, 10:03 PM
https://www.ngo-quyen.org/images/file/gSyTTy020QgBAPYV/nua-vang-trang-large-content.jpg
Trăng Khuyết
Ai đành nỡ cắt nguyệt làm đôi?
Mảnh dạt trời xa khuất giữa đồi
Ngập đẫy sương vờn lay sắc rủ
Mang đầy bão lại cuốn vầng trôi
Hồng nhan dõi nhạn sầu vương bóng
Lữ khách nhầm quê khổ quyện hồi
Ảo não canh trường trăng vẹn khuyết
Trơ buồn mọi chỗ cảnh mờ côi.
Hồng Vy
27-06-2020
buixuanphuong09
28-06-2020, 08:00 AM
https://www.ngo-quyen.org/images/file/gSyTTy020QgBAPYV/nua-vang-trang-large-content.jpg
VUI THƠ VNTH
Trăng Khuyết
Ai đành nỡ cắt nguyệt làm đôi?
Mảnh dạt trời xa khuất giữa đồi
Ngập đẫy sương vờn lay sắc rủ
Mang đầy bão lại cuốn vầng trôi
Hồng nhan dõi nhạn sầu vương bóng
Lữ khách nhầm quê khổ quyện hồi
Ảo não canh trường trăng vẹn khuyết
Trơ buồn mọi chỗ cảnh mờ côi.
Hồng Vy
27-06-2020
NGẮM GIỌT MƯA NGÂU
Trách cụ Trời già quyết tách đôi
Ngưu trong vực thẳm Chức lưng đồi
Đìu hiu nhịp Thước cầu mong đợi
Quạnh quẽ Ngân Hà nước cuộn trôi
Bến mộng đau chờ Lang khó đến
Bờ mơ mỏi ngóng Nữ khôn hồi
Tình không hạn định đâu biên giới
Nguyệt khuyết hoa tàn bởi phận côi.
BXP 28.06.2020
manhky
28-06-2020, 08:19 AM
https://www.ngo-quyen.org/images/file/gSyTTy020QgBAPYV/nua-vang-trang-large-content.jpg
Trăng Khuyết
Ai đành nỡ cắt nguyệt làm đôi?
Mảnh dạt trời xa khuất giữa đồi
Ngập đẫy sương vờn lay sắc rủ
Mang đầy bão lại cuốn vầng trôi
Hồng nhan dõi nhạn sầu vương bóng
Lữ khách nhầm quê khổ quyện hồi
Ảo não canh trường trăng vẹn khuyết
Trơ buồn mọi chỗ cảnh mờ côi.
Hồng Vy
27-06-2020
Quạnh Quẽ
Một bóng trăng thề nỡ xẻ đôi
Hồn mây quạnh quẽ lướt ngang đồi
Như thuyền mộng vỡ bên hồ quẩn
Tựa cánh Thu tàn giữa biển trôi
Lặng lẽ buồn thương đời ngỏ dáng
Vòng vo hận dỗi kiếp vương hồi
Ngồi gom ánh bạc bay hờ hững
Để những cơn sầu ứa lệ côi.
Manh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
28-06-2020, 09:13 PM
VUI THƠ VNTH
GỐC GIÀ SỢ ĐỔ
Ôi trời! Cứ mãi cái vần ÔNG
Hết tứ Vân gieo lại đến Hồng
Sếp Thoại kho đầy xem thấy có
Xuân Bùi bụng rỗng ngẫm ra không
Hai nàng bút mạnh mong ngăn bể
Một lão thơ còm định nhẩy sông
Tựa gốc cây già khi sắp đổ
Quây rào chắn dậu chặn quanh hông!
BXP 27.06.2020
Xứng tầm ông
Tao đàn Cả lại xứng tầm ông
Trước cửa nhà ai chọc mãi Hồng
Khiến tỷ e dè nên sợ hãi
Cho người ái ngại hỏi buồn không
Làm thơ nguyệt bỡn thề sông nước
Phổ nhạc hoa vờn dỗ nước sông
Dõi bóng nàng đi từng bước nhỏ
Lo mà tránh gã mệt nhừ hông ?
Vancali June. 27.2020
NỰNG
Khi người đẹp xướng gọi bằng ông
Thật sự mà mê số lão hồng
Vợ nguýt nhiều phen vì miệng giỏi
Thơ mời lắm bận bởi tình không
Từng xem sếp Thoại khoe đầy múi
Vẫn phục duyên trời trổ ngát sông
Lại phím đàn hay nghề hát trội
Nghe đồn chĩ nựng đến bầm hông.
DT 28.6.20
Tuy Là
Lão Thoại tuy là nổi tiếng ông
Đàn hay hót giỏi chịu o hồng
Nhưng thời vẫn sợ đêm phòng trống
Bởi gã luôn chờn phận số không
Buộc phải từ quan về sắm ngỗng
Nên đành duỗi mộng xuống mò sông
Từng hôm cạnh bả lo nguồn sống
Để vợ thôi hờn béo rã hông.
Hồng Vy
28-06-2020
hồng vy
29-06-2020, 02:10 AM
NGẮM GIỌT MƯA NGÂU
Trách cụ Trời già quyết tách đôi
Ngưu trong vực thẳm Chức lưng đồi
Đìu hiu nhịp Thước cầu mong đợi
Quạnh quẽ Ngân Hà nước cuộn trôi
Bến mộng đau chờ Lang khó đến
Bờ mơ mỏi ngóng Nữ khôn hồi
Tình không hạn định đâu biên giới
Nguyệt khuyết hoa tàn bởi phận côi.
BXP 28.06.2020
Quạnh Quẽ
Một bóng trăng thề nỡ xẻ đôi
Hồn mây quạnh quẽ lướt ngang đồi
Như thuyền mộng vỡ bên hồ quẩn
Tựa cánh Thu tàn giữa biển trôi
Lặng lẽ buồn thương đời ngỏ dáng
Vòng vo hận dỗi kiếp vương hồi
Ngồi gom ánh bạc bay hờ hững
Để những cơn sầu ứa lệ côi.
Manh Kỷ TP Vinh.
Có mình côi !
Duyên này nghịch cảnh khó thành đôi
Cũng tại vầng trăng khuất ở đồi
Để bạn quê nhà cung phím lỗi
Cho người viễn xứ chuyện đời trôi
Nhờ ai nghĩa nọ làm sao nối
Hỏi bậu tình kia đã mấy hồi
Mỗi bận nhìn gương đà thấy đổi
Chim trời đủ bộ ... có mình côi !
Vancali June. 28.2020
Tròn đôi
Ai người chẳng muốn phận tròn đôi?
Võng lọng thuyền đưa pháo ửng đồi
Vợ thỏa bên chồng tay sáo trỗi
Duyên hòa giữa mộng tiếng hò trôi
Ngàn trăng gạo giã chàng đưa cối
Vạn thuở tòng phu thiếp giữ hồi
Nghĩa nặng đâu ngần cơn gió thổi
Muôn đời hạnh phúc mãi nào côi.
Hồng Vy
28-06-2020
buixuanphuong09
29-06-2020, 08:23 AM
https://www.ngo-quyen.org/images/file/gSyTTy020QgBAPYV/nua-vang-trang-large-content.jpg
VUI THƠ VNTH
Có mình côi !
Duyên này nghịch cảnh khó thành đôi
Cũng tại vầng trăng khuất ở đồi
Để bạn quê nhà cung phím lỗi
Cho người viễn xứ chuyện đời trôi
Nhờ ai nghĩa nọ làm sao nối
Hỏi bậu tình kia đã mấy hồi
Mỗi bận nhìn gương đà thấy đổi
Chim trời đủ bộ ... có mình côi !
Vancali June. 28.2020
Tròn đôi
Ai người chẳng muốn phận tròn đôi?
Võng lọng thuyền đưa pháo ửng đồi
Vợ thỏa bên chồng tay sáo trỗi
Duyên hòa giữa mộng tiếng hò trôi
Ngàn trăng gạo giã chàng đưa cối
Vạn thuở tòng phu thiếp giữ hồi
Nghĩa nặng đâu ngần cơn gió thổi
Muôn đời hạnh phúc mãi nào côi.
Hồng Vy
28-06-2020
SON SẮT
Chẳng muốn duyên mình bị rẽ đôi
Hoàng hôn nhuộm tím sắc sim đồi
Hoa thương nắng khổ âm thầm cụp
Gió đẩy mây buồn lặng lẽ trôi
Quạnh quẽ sương chiều mong chóng dứt
Hân hoan cảnh sớm ước nhanh hồi
Con tim cháy bỏng tình son sắt
Đuổi hết ưu phiền sự cút côi.
BXP 29.06.2020
buixuanphuong09
29-06-2020, 03:13 PM
VUI THƠ VNTH
Tuy Là
Lão Thoại tuy là nổi tiếng ông
Đàn hay hót giỏi chịu o hồng
Nhưng thời vẫn sợ đêm phòng trống
Bởi gã luôn chờn phận số không
Buộc phải từ quan về sắm ngỗng
Nên đành duỗi mộng xuống mò sông
Từng hôm cạnh bả lo nguồn sống
Để vợ thôi hờn béo rã hông.
Hồng Vy
28-06-2020
Tội ổng hông ?
Bác Cả thôn làng ngưỡng mộ ông
Hào hoa nổi tiếng chuyện yêu hồng
Duyên tình lạt lẽo nên còn trống
Bạn hữu đông đầy khó ở không
Hạ tiễn phòng đơn nhìn cánh cổng
Thu về bóng lẻ dạo bờ sông
Canh trường tựa cửa người xưa ngóng
Tóc đã phai màu tội ổng hông ?
Vancali June. 28.2020
VÀO CHÙA
Vào chùa rũ hết chuyện bà ông
Đuốc tuệ Như Lai toả ánh hồng
Lớn chức : Sương phơi đầu ngọn cỏ
To quyền : Chớp loé giữa hư không!
Thiền ngồi hạt điểm hồn neo Pháp
Mõ tụng Kinh trì trí dõi sông
Hiểu quả thông nhân dừng tạo ác
Tâm hiền tính thiện dạ vui hông?
BXP 29.06.2020
@ Vần ÔNG cố gắng hoạ bài này nữa thôi.
vancali96
29-06-2020, 07:45 PM
https://i.postimg.cc/ZRxyJJfx/Tinh-yeu-2222.jpg
vancali96
30-06-2020, 12:09 AM
NHỜ
( Họa hoán vận )
Xin thành thật nói rõ cùng ông
Ở diễn đàn ta có thị Hồng
Lục bát cô làm giăng trĩu cổng
Thơ Đường chị viết rải đầy sông
Anh hòa ngũ độ nằm say sóng
Lão thử đơn vần muốn lọi hông
Hiểu bạn tay nghề dư sức cõng
Nên nhờ Dũng giúp, thuận tình không?
HỒNG THOẠI 29.6.20
THUẬN(họa hoán vận)
Ở diễn đàn mình bộn quí ông
Cùng nhau thả thính mỗi hoa hồng
Liên hoàn Thoại trải xanh lều chõng
Ngũ độ Van cày tím biển sông
Lẳng lặng Bùi Xuân… vần đã sổng
Coi mòi Mạnh Kỷ tứ vừa hông
Nhiều cao thủ nữa luôn chờ mộng
Sếp nỡ đưa đò hỏi thuận không?
Dũng Trần
29.06.2020.
Chết bằng không ?
Thơ đường xướng họa chỉ mình ông
Kiếm lạc vườn hoa khổ lão Hồng
Bảy chữ u hồn cho vợn sóng
Năm vần áo não để tràn sông
Hoài mong Dũng bạn chờ bên cổng
Vẫn ngại Van Cà thúc ở hông
Mãi sợ nàng Vi vào phá hỏng
E rằng vỡ mật ... chết bằng không ?
Vancali June. 29.2020
buixuanphuong09
30-06-2020, 09:52 AM
https://i.postimg.cc/ZRxyJJfx/Tinh-yeu-2222.jpg
HẠNH PHÚC
Trang nhìn lão Phượng gọi Van ơi!
Cái số mình đen nặng nghiệp đời
Lúc trẻ đằm mơ tình chẳng đẹp
Khi già đắm mộng nghĩa hằng tươi
Bâng khuâng thuở ấy mưa vừa gặp
Nhộn nhịp hôm nay miệng đã cười
Sải cánh chim đi đành khuất nẻo
Gia đình hạnh phúc giữ bền nơi
BXP 30.06.2020
hồng vy
30-06-2020, 11:25 AM
https://i.postimg.cc/ZRxyJJfx/Tinh-yeu-2222.jpg
HẠNH PHÚC
Trang nhìn lão Phượng gọi Van ơi!
Cái số mình đen nặng nghiệp đời
Lúc trẻ đằm mơ tình chẳng đẹp
Khi già đắm mộng nghĩa hằng tươi
Bâng khuâng thuở ấy mưa vừa gặp
Nhộn nhịp hôm nay miệng đã cười
Sải cánh chim đi đành khuất nẻo
Gia đình hạnh phúc giữ bền nơi
BXP 30.06.2020
Nhớ Bạn
Tâm hoài nhớ bạn hỡi người ơi!
Kỷ niệm hằng theo suốt quãng đời
Tưởng bữa ngây đùa bên ruộng thắm
Mơ lần dại đuổi giữa đồng tươi
Rình rang sáo bậu đưa lời trỗi
Nhã nhặn lòng tôi thỏa tiếng cười
Biết đã bao ngày ta chẳng gặp
Sao hồn ước vọng vẫn đầy nơi.
Hồng Vy
30-06-2020
vancali96
30-06-2020, 08:14 PM
https://i.postimg.cc/ZRxyJJfx/Tinh-yeu-2222.jpg
HẠNH PHÚC
Trang nhìn lão Phượng gọi Van ơi!
Cái số mình đen nặng nghiệp đời
Lúc trẻ đằm mơ tình chẳng đẹp
Khi già đắm mộng nghĩa hằng tươi
Bâng khuâng thuở ấy mưa vừa gặp
Nhộn nhịp hôm nay miệng đã cười
Sải cánh chim đi đành khuất nẻo
Gia đình hạnh phúc giữ bền nơi
BXP 30.06.2020
Nhớ Bạn
Tâm hoài nhớ bạn hỡi người ơi!
Kỷ niệm hằng theo suốt quãng đời
Tưởng bữa ngây đùa bên ruộng thắm
Mơ lần dại đuổi giữa đồng tươi
Rình rang sáo bậu đưa lời trỗi
Nhã nhặn lòng tôi thỏa tiếng cười
Biết đã bao ngày ta chẳng gặp
Sao hồn ước vọng vẫn đầy nơi.
Hồng Vy
30-06-2020
Phượng đỏ ơi !
Mãi nhớ sân trường phượng đỏ ơi !
Nhìn lưu bút thuở học sinh đời
Công thầy dạy dỗ lòng nghe ấm
Nghĩa bạn vui đùa mặt nở tươi
Đã biệt thời gian lời nhỏ nói
Còn đâu kỷ niệm tiếng vang cười
Thu về đất lạ ôn hoài cổ
Viễn xứ u sầu kẻ một nơi
Vancali June. 30.2020
Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .
hồng vy
01-07-2020, 01:47 AM
https://s.vietnamdoc.net/data/image/2016/09/09/phan-tich-truyen-ngan-lao-hac-cua-nam-cao-600-size-640x335-znd.jpg
Tội Nghiệp
Trêu hoài ngẫm tội sếp hồng râu
Khiến bữa ngài ta định nhảy lầu
Chẳng nghĩ thi đàn nơi vắng bậu
Không màng nghĩa địa chốn đầy sâu
Làm hôm gặp Dũng anh liền tấu
Xót buổi vào am miệng khẽ cầu
Khốn khổ đêm ngày thân vẹn nẫu
Âu vì sợ nữ xỏ thành xâu.
Hồng Vy
30-06-2020
vancali96
01-07-2020, 08:48 AM
https://s.vietnamdoc.net/data/image/2016/09/09/phan-tich-truyen-ngan-lao-hac-cua-nam-cao-600-size-640x335-znd.jpg
Tội Nghiệp
Trêu hoài ngẫm tội sếp hồng râu
Khiến bữa ngài ta định nhảy lầu
Chẳng nghĩ thi đàn nơi vắng bậu
Không màng nghĩa địa chốn đầy sâu
Làm hôm gặp Dũng anh liền tấu
Xót buổi vào am miệng khẽ cầu
Khốn khổ đêm ngày thân vẹn nẫu
Âu vì sợ nữ xỏ thành xâu.
Hồng Vy
30-06-2020
Em tạm sửa như trên , nếu tỷ làm khác em sửa theo
Ghẹo Cả râu
Cứ mãi trang đường ghẹo Cả râu
Giờ đây ổng trốn biệt trên lầu
Không thèm xướng họa chung bàn lẩu
Hỏng chịu vui cười với lũ sâu
Hãi sợ Van Cà khung cửi bấu
Buồn hiu Phượng lão nén nhang cầu
Tao đàn bạn hữu lời yêu dấu
Bác hãy quay về để dẹp xâu
Vancali June 30.2020
.
HỒNG THOẠI
01-07-2020, 04:27 PM
Tội Nghiệp
Trêu hoài ngẫm tội sếp hồng râu
Khiến bữa ngài ta định nhảy lầu
Chẳng nghĩ thi đàn nơi vắng bậu
Không màng nghĩa địa chốn đầy sâu
Làm hôm gặp Dũng anh liền tấu
Xót buổi vào am miệng khẽ cầu
Khốn khổ đêm ngày thân vẹn nẫu
Âu vì sợ nữ xỏ thành xâu.
Hồng Vy
30-06-2020
Em tạm sửa như trên , nếu tỷ làm khác em sửa theo
Ghẹo Cả râu
Cứ mãi trang đường ghẹo Cả râu
Giờ đây ổng trốn biệt trên lầu
Không thèm xướng họa chung bàn lẩu
Hỏng chịu vui cười với lũ sâu
Hãi sợ Van Cà khung cửi bấu
Buồn hiu Phượng lão nén nhang cầu
Tao đàn bạn hữu lời yêu dấu
Bác hãy quay về để dẹp xâu
Vancali June 30.2020
.
QUẢNG CÁO
Sở dĩ Vy Hồng lại nói râu
Vì đang nhốt sẵn ở trong lầu
Ông chồng trọn buổi giương mình gấu
Cụ xã nguyên ngày chải đám sâu
Vợ dỗ: Anh làm ngoan, thết lẩu!
Nàng hăm: Sếp diễn dở, quăng cầu!
Tưng bừng lắm kẻ vào xem mẫu
Thỏa mãn cô ngồi hốt bộn xâu!
HỒNG THOẠI 01.7.20
buixuanphuong09
01-07-2020, 06:12 PM
VUI THƠ VNTH
Nhớ Bạn
Tâm hoài nhớ bạn hỡi người ơi!
Kỷ niệm hằng theo suốt quãng đời
Tưởng bữa ngây đùa bên ruộng thắm
Mơ lần dại đuổi giữa đồng tươi
Rình rang sáo bậu đưa lời trỗi
Nhã nhặn lòng tôi thỏa tiếng cười
Biết đã bao ngày ta chẳng gặp
Sao hồn ước vọng vẫn đầy nơi.
Hồng Vy
30-06-2020
Phượng đò ơi !
Mãi nhớ sân trường phượng đò ơi !
Nhìn lưu bút thuở học sinh đời
Công thầy dạy dỗ lòng nghe ấm
Nghĩa bạn vui đùa mặt nở tươi
Đã biệt thời gian lời nhỏ nói
Còn đâu kỷ niệm tiếng vang cười
Thu về đất lạ ôn hoài cổ
Viễn xứ u hoài kẻ một nơi
Vancali June. 30.2020
MUỐN VỀ NƠI
Đang Hè cứ nghỉ hỡi Van ơi!
Biển cả rừng xanh dạo sướng đời
Mỹ quốc Cô vi nhiều ảm đạm
Nam nhà cuộc sống lắm hồng tươi
Tây buồn khắp nẻo đen người chết
Việt khoái quanh trang thắm nụ cười
Đất nước muôn màu hoa nở rộ
Trăm miền vạn chốn hãy về nơi ...
BXP 01.07.2020
buixuanphuong09
01-07-2020, 06:15 PM
https://s.vietnamdoc.net/data/image/2016/09/09/phan-tich-truyen-ngan-lao-hac-cua-nam-cao-600-size-640x335-znd.jpg
VUI THƠ VNTH
Tội Nghiệp
Trêu hoài ngẫm tội sếp hồng râu
Khiến bữa ngài ta định nhảy lầu
Chẳng nghĩ thi đàn hôm vắng bậu
Không màng nghỉa địa chốn đầy sâu
Làm hôm gặp Dũng anh liền tấu
Xót buổi vào am miệng khẽ cầu
Khốn khổ đêm ngày thân vẹn nẫu
Âu vì sợ nữ xỏ thành xâu.
Hồng Vy
30-06-2020
Ghẹo Cả râu
Cứ mãi trang đường ghẹo Cả râu
Giờ đây ổng trốn biệt trên lầu
Không thèm xướng họa chung bàn lẩu
Hỏng chịu vui cười với lũ sâu
Hãi sợ Van Cà khung cửi bấu
Buồn hiu Phượng lão nén nhang cầu
Tao đàn bạn hữu lời yêu dấu
Bác hãy quay về để dẹp xâu
Vancali June 30.2020
VY ƠI!
Sếp Cả nhà mình để rậm râu
Đem giăng được khắp các khuôn lầu
Khi nhìn cẩn thận : Như bầy sấu
Lúc ngắm đàng hoàng : Tựa lũ sâu
Lão Phượng lên trời dâng bản tấu
Gà Mơ xuống đất lấy kinh cầu
Van Cà ở Mỹ đang vui nhậu
Bí tết mang về rõ một xâu.
BXP 01.07.2020
vancali96
01-07-2020, 06:25 PM
VUI THƠ VNTH
Nhớ Bạn
Tâm hoài nhớ bạn hỡi người ơi!
Kỷ niệm hằng theo suốt quãng đời
Tưởng bữa ngây đùa bên ruộng thắm
Mơ lần dại đuổi giữa đồng tươi
Rình rang sáo bậu đưa lời trỗi
Nhã nhặn lòng tôi thỏa tiếng cười
Biết đã bao ngày ta chẳng gặp
Sao hồn ước vọng vẫn đầy nơi.
Hồng Vy
30-06-2020
Phượng đỏ ơi !
Mãi nhớ sân trường phượng đỏ ơi !
Nhìn lưu bút thuở học sinh đời
Công thầy dạy dỗ lòng nghe ấm
Nghĩa bạn vui đùa mặt nở tươi
Đã biệt thời gian lời nhỏ nói
Còn đâu kỷ niệm tiếng vang cười
Thu về đất lạ ôn hoài cổ
Viễn xứ u hoài kẻ một nơi
Vancali June. 30.2020
MUỐN VỀ NƠI
Đang Hè cứ nghỉ hỡi Van ơi!
Biển cả rừng xanh dạo sướng đời
Mỹ quốc Cô vi nhiều ảm đạm
Nam nhà cuộc sống lắm hồng tươi
Tây buồn khắp nẻo đen người chết
Việt khoái quanh trang thắm nụ cười
Đất nước muôn màu hoa nở rộ
Trăm miền vạn chốn hãy về nơi ...
BXP 01.07.2020
Xin bác Phượng sửa giúp ( phượng đò thành phượng đỏ ) cho đúng luật cám ơn bác ,
hồng vy
01-07-2020, 11:28 PM
https://s.vietnamdoc.net/data/image/2016/09/09/phan-tich-truyen-ngan-lao-hac-cua-nam-cao-600-size-640x335-znd.jpg
VUI THƠ VNTH
Ghẹo Cả râu
Cứ mãi trang đường ghẹo Cả râu
Giờ đây ổng trốn biệt trên lầu
Không thèm xướng họa chung bàn lẩu
Hỏng chịu vui cười với lũ sâu
Hãi sợ Van Cà khung cửi bấu
Buồn hiu Phượng lão nén nhang cầu
Tao đàn bạn hữu lời yêu dấu
Bác hãy quay về để dẹp xâu
Vancali June 30.2020
QUẢNG CÁO
Sở dĩ Vy Hồng lại nói râu
Vì đang nhốt sẵn ở trong lầu
Ông chồng trọn buổi giương mình gấu
Cụ xã nguyên ngày chải đám sâu
Vợ dỗ: Anh làm ngoan, thết lẩu!
Nàng hăm: Sếp diễn dở, quăng cầu!
Tưng bừng lắm kẻ vào xem mẫu
Thỏa mãn cô ngồi hốt bộn xâu!
HỒNG THOẠI 01.7.20
VY ƠI!
Sếp Cả nhà mình để rậm râu
Đem giăng được khắp các khuôn lầu
Khi nhìn cẩn thận : Như bầy sấu
Lúc ngắm đàng hoàng : Tựa lũ sâu
Lão Phượng lên trời dâng bản tấu
Gà Mơ xuống đất lấy kinh cầu
Van Cà ở Mỹ đang vui nhậu
Bí tết mang về rõ một xâu.
BXP 01.07.2020
Tránh Lộn Râu
Lão Phượng chân thành thưởng sếp râu
Người khen mép Cả dựng như lầu
Khoanh dài tỏa rộng oai dường sấu
Cọng nõn phô đầy oách tưởng sâu
Rộn bữa vườn ngô chùm phải khấu
Mừng hôm lũ chép miệng van cầu
Theo phò lão học trưng bày khẩu
Tránh để dương trần dõi lộn xâu.
Hồng Vy
01-07-2020
vancali96
02-07-2020, 09:59 AM
Tránh Lộn Râu
Lão Phượng chân thành thưởng sếp râu
Người khen mép Cả dựng như lầu
Khoanh dài tỏa rộng oai dường sấu
Cọng nõn phô đầy oách tưởng sâu
Rộn bữa vườn ngô chùm phải khấu
Mừng hôm lũ chép miệng van cầu
Theo phò lão học trưng bày khẩu
Tránh để dương trần dõi lộn xâu.
Hồng Vy
01-07-2020
Già râu
Thương người Phượng vẫn giúp già râu
Bởi tội " mình ên " cố giữ cầu
Cũng tại hào hoa nhiều mối hẩu
Hay là lãng tử đậm tình sâu
Vì khi cận nữ tâm nào thấu
Những lúc gần cô dạ mãi cầu
Bạn hữu tao đàn cho Cả dấu
Dây chuyền tủ sắt thật nhiều xâu
Vancali July. 1.2020
buixuanphuong09
02-07-2020, 10:41 AM
VUI THƠ VNTH
Cả cầu hôn
Nghe rằng cụ Cả đến cầu hôn
Hãi sợ làm dâu ả hết hồn
Nữ giỏi tưng bừng loan mọi chốn
Trai hiền rộn rã vấn nhiều thôn
Quê nhà đã biết vì thơ độn
Viễn xứ đà nghe bởi miệng đồn
Chuyện dữ Van Cà ôm của trốn
Đi tìm hỏng gặp gã buồn ôn !
Vancali July. 1.2020
COVID- 19
Đại dịch Cô Rồ chớ vội hôn
Dòng Vi rút mới nhiễm kinh hồn
Trời Tây lặng lẽ ngăn đường phố
Đất Việt âm thầm chặn nẻo thôn
Quạnh quẽ chùa xưa không khách rộn
Đìu hiu cảnh cũ chẳng chân dồn
Lan tràn khắp ngả bao người chết
Hỏi biệt phân gì xứ nóng, ôn?
BXP 02.07.2020
vancali96
02-07-2020, 07:05 PM
https://i.postimg.cc/90cq8Bcd/Gai-dep.jpg
Ghiền thơ
Thơ đường nỏ biết chuyện gì hay ?
Khiến tỷ Hồng Vi lại mỗi ngày
Nắn chữ liên hoàn khoe mỏi mệt
Moi vần ngũ độ tám cuồng say
Hoài kêu bác Phượng câu hòa hoãn
Mãi gọi nàng Van phút tỏ bày
Ghẹo Cả râu dài trông quá đỗi
Kim bằng hãi sợ tiếng sầu cay !
Vancali July. 2.2020
hồng vy
02-07-2020, 11:25 PM
Tránh Lộn Râu
Lão Phượng chân thành thưởng sếp râu
Người khen mép Cả dựng như lầu
Khoanh dài tỏa rộng oai dường sấu
Cọng nõn phô đầy oách tưởng sâu
Rộn bữa vườn ngô chùm phải khấu
Mừng hôm lũ chép miệng van cầu
Theo phò lão học trưng bày khẩu
Tránh để dương trần dõi lộn xâu.
Hồng Vy
01-07-2020
Già râu
Thương người Phượng vẫn giúp già râu
Bởi tội " mình ên " cố giữ cầu
Cũng tại hào hoa nhiều mối hẩu
Hay là lãng tử đậm tình sâu
Vì khi cận nữ tâm nào thấu
Những lúc gần cô dạ mãi cầu
Bạn hữu tao đàn cho Cả dấu
Dây chuyền tủ sắt thật nhiều xâu
Vancali July. 1.2020
CỤ THOẠI ĐỂ RÂU
Mong rằng cụ Thoại để nhiều râu
Nối mắc đèn hoa rất đẹp mầu
Bạn hữu vào thăm vui nghĩa hẩu
Chim Chiều lại ngắm khoái tình sâu
Đồng khô gọi máy đừng kêu Cậu
Bão dữ che thân chớ đứng cầu
Hãy đến nơi này chung bữa nhậu
Thơm mồi thịt nướng cứ hoài xâu.
BXP 02.07.2020
Mày Râu
Ông nào lại hổng có chùm râu
Tất thảy đều mê nữ thượng lầu
Đụng ả môi lùa trông trắng nẫu
Theo nàng mặt rã đến gầy sâu
Nhiều khi vợ hỏi đâu thèm tấu
Ngặt bữa tiền tiêu chẳng dám cầu
Cứ mãi ra hàng ngơ ngẩn nhậu
Hay thường tụ nhóm cả hàng xâu.
Hồng Vy
02-07-2020
hồng vy
03-07-2020, 02:00 AM
https://i.postimg.cc/90cq8Bcd/Gai-dep.jpg
Ghiền thơ
Thơ đường nỏ biết chuyện gì hay ?
Khiến tỷ Hồng Vi lại mỗi ngày
Nắn chữ liên hoàn khoe mỏi mệt
Moi vần ngũ độ tám cuồng say
Hoài kêu bác Phượng câu hòa hoãn
Mãi gọi nàng Van phút tỏ bày
Ghẹo Cả râu dài trông quá đỗi
Kim bằng hãi sợ tiếng sầu cay !
Vancali July. 2.2020
Nguồn vui
Ngũ độ thi đường quả rất hay
Nguồn vui giúp bậu giải khuây ngày
Quên lần trở ngại bên đời vướng
Thỏa lúc giao hòa giữa bạn say
Mở rộng vòng tay mầm nghĩa bón
Vầy tươi chuỗi vận ý thơ bày
Đem từng khó khổ vùi trong chữ
Bỏ mặc dương trần đẫy đắng cay.
Hồng Vy
02-07-2020
vancali96
03-07-2020, 08:01 AM
https://i.postimg.cc/90cq8Bcd/Gai-dep.jpg
Ghiền thơ
Thơ đường nỏ biết chuyện gì hay ?
Khiến tỷ Hồng Vi lại mỗi ngày
Nắn chữ liên hoàn khoe mỏi mệt
Moi vần ngũ độ tám cuồng say
Hoài kêu bác Phượng câu hòa hoãn
Mãi gọi nàng Van phút tỏ bày
Ghẹo Cả râu dài trông quá đỗi
Kim bằng hãi sợ tiếng sầu cay !
Vancali July. 2.2020
Nguồn vui
Ngũ độ thi đường quả rất hay
Nguồn vui giúp bậu giải khuây ngày
Quên lần trở ngại bên đời vướng
Thỏa lúc giao hòa giữa bạn say
Mở rộng vòng tay mầm nghĩa bón
Vầy tươi chuỗi vận ý thơ bày
Đem từng khó khổ vùi trong chữ
Bỏ mặc dương trần đẫy đắng cay.
Hồng Vy
02-07-2020
Thú nồng cay
Ai mà chịu thử biết mình hay
Trút bỏ sầu tư vẹn vẽ ngày
Bảy chữ hoa đùa cho dạ thắm
Năm vần nguyệt bỡn khiến lòng say
Kim bằng ý đẹp tha hồ tỏ
Lãng tử lời vui cứ việc bày
Xướng họa dài lâu tình hữu hảo
Thơ đường lỡ nghiện , thú nồng cay
Vancali July. 2.2020
buixuanphuong09
03-07-2020, 08:38 AM
https://i.postimg.cc/90cq8Bcd/Gai-dep.jpg
VUI THƠ VNTH
Ghiền thơ
Thơ đường nỏ biết chuyện gì hay ?
Khiến tỷ Hồng Vi lại mỗi ngày
Nắn chữ liên hoàn khoe mỏi mệt
Moi vần ngũ độ tám cuồng say
Hoài kêu bác Phượng câu hòa hoãn
Mãi gọi nàng Van phút tỏ bày
Ghẹo Cả râu dài trông quá đỗi
Kim bằng hãi sợ tiếng sầu cay !
Vancali July. 2.2020
Nguồn vui
Ngũ độ thi đường quả rất hay
Nguồn vui giúp bậu giải khuây ngày
Quên lần trở ngại bên đời vướng
Thỏa lúc giao hòa giữa bạn say
Mở rộng vòng tay mầm nghĩa bón
Vầy tươi chuỗi vận ý thơ bày
Đem từng khó khổ vùi trong chữ
Bỏ mặc dương trần đẫy đắng cay.
Hồng Vy
02-07-2020
CHỮ VÔ TÌNH
Bát vận xem chừng cũng thấy hay
Bài nương sếp Cả đã bao ngày
Câu vần tiếp bạn tâm nhiều thích
Ý tứ neo mình dạ lắm say
Lúc nhận ung đầu khôn giãi tỏ
Khi gieo nhặm mắt khó phô bày
Trên đường cuốc bộ thơ trào bút
Chữ giỡn vô tình chớ có cay.
BXP 03.07.2020
buixuanphuong09
03-07-2020, 09:06 AM
VUI THƠ VNTH
Mày Râu
Ông nào lại hổng có chùm râu
Tất thảy đều mê nữ thượng lầu
Đụng ả môi lùa trông trắng nẫu
Theo nàng mặt rã đến gầy sâu
Nhiều khi vợ hỏi đâu thèm tấu
Ngặt bữa tiền tiêu chẳng dám cầu
Cứ mãi ra hàng ngơ ngẩn nhậu
Hay thường tụ nhóm cả hàng xâu.
Hồng Vy
02-07-2020
NHẴN THÍN RÂU
Lão Phượng trên cằm nhẵn thín râu
Vì e cháu dứt nhảy tung lầu
Thơ vui tiếp bạn tâm đừng xấu
Vận đẹp giao tình nghĩa phải sâu
Học Pháp trì Kinh mong trí đậu
Ngân chuông gõ mõ ước duyên cầu
“Di Đà tính sáng” ghi lời Tổ
Điểm hạt canh dài chẳng kể xâu.
BXP 03.07.2020
hồng vy
03-07-2020, 12:24 PM
ĐỢI CHỜ
Kiếp dã tràng kia quả thật khờ
Xe hoài cát biển dựng lều mơ
Vừa nuôi ý nguyện châu hoàn chủ
Đã gặp triều dâng sóng khỏa bờ
Nắng lửa phơi mình không nghĩ ngợi
Mưa dầm sạt núi vẫn thờ ơ
Âu trời định sẵn duyên phần ấy
Chả trách gì tôi mãi đợi chờ…
Dũng Trần.
Đàn ông
Cạn nghĩ làm sao để hết khờ?
Bao chàng có vợ hẳn còn mơ
Dầu hôm luỹ dựng trôi từng khúc
Mặc bữa tình theo xoải tư bờ
Bỏ thích trang đài đâu toại hỡi!
Buông lìa nữ sắc chẳng đành ơ!
Thì thôi cứ kệ nhà tan rã
Vướng phải nường xinh buộc vẫn chờ.
Hồng Vy
03-07-2020
HỒNG THOẠI
03-07-2020, 01:00 PM
Ghiền thơ
Thơ đường nỏ biết chuyện gì hay ?
Khiến tỷ Hồng Vi lại mỗi ngày
Nắn chữ liên hoàn khoe mỏi mệt
Moi vần ngũ độ tám cuồng say
Hoài kêu bác Phượng câu hòa hoãn
Mãi gọi nàng Van phút tỏ bày
Ghẹo Cả râu dài trông quá đỗi
Kim bằng hãi sợ tiếng sầu cay !
Vancali July. 2.2020
Nguồn vui
Ngũ độ thi đường quả rất hay
Nguồn vui giúp bậu giải khuây ngày
Quên lần trở ngại bên đời vướng
Thỏa lúc giao hòa giữa bạn say
Mở rộng vòng tay mầm nghĩa bón
Vầy tươi chuỗi vận ý thơ bày
Đem từng khó khổ vùi trong chữ
Bỏ mặc dương trần đẫy đắng cay.
Hồng Vy
02-07-2020
Thú nồng cay
Ai mà chịu thử biết mình hay
Trút bỏ sầu tư vẹn vẽ ngày
Bảy chữ hoa đùa cho dạ thắm
Năm vần nguyệt bỡn khiến lòng say
Kim bằng ý đẹp tha hồ tỏ
Lãng tử lời vui cứ việc bày
Xướng họa dài lâu tình hữu hảo
Thơ đường lỡ nghiện , thú nồng cay
Vancali July. 2.2020
SỐ SƯỚNG!
Số của Vy Hồng ngẫm thật hay
Đường thi khiến ả bận đêm ngày
Yêu kiều ngũ độ tim bùng cháy
Gọn ghẽ đơn vần trí thỏa say
Phụ nữ vênh đầu mơ ý nảy
Đàn ông giặt tã xới cơm bày
Gia đình dẫu hiện niềm ngang trái
Vẫn nỏ nghe lời nhuộm đắng cay.
HỒNG THOẠI 03.7.20
manhky
03-07-2020, 01:49 PM
CẦU THƠ NỐI NHỊP
Bạn hữu về đây mở tứ Đường
Câu vần Ngũ độ thả hồn vương
Từng trang chải chuốt tươi màu ngọc
Mỗi vận mài tô đỏ sắc hường
Nhẹ nhõm bao ngày mê mải nhớ
Êm đềm những buổi lặng lờ thương
Tình trao nghĩa thắm âm thầm tỏa
Nối nhịp cầu thơ mãi tỏ tường.
Manh Kỷ TP Vinh
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105702677_1405932819740505_1593939244470410668_n.j pg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQnTnIJLRDusNJJ1GRIfchY1rxMgZVDA5YeavjmIh9-NdWprCyq6Vlt0ubJx04Cg4jL9EGVKPm2yKETfngyiCtBU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=af72d6f2f350c566745d0327dc1e42b7&oe=5F25C5C3
buixuanphuong09
03-07-2020, 06:09 PM
VUI THƠ VNTH
Lệ Vẫn Còn
Dưỡng dục tình thâm hiếu chửa tròn
Con đà xoải bước cõi nghìn non
Nhìn quê dáng mẹ sương vờn nẫu
Xót khoảnh mồ cha bão quyện mòn
Bữa nóng sông dầm hoen thể cụ
Hôm hàn nước dẫm nhạt lòng son
Trời xa dạ trẻ long từng khúc
Tủi mắt từng đêm lệ vẫn còn.
Hồng Vy
03-07-2020
CHA MẸ MÃI CÒN
Cù lao chín chữ những mong tròn
Nghĩa cả cao vời tựa vạn non
Nặn bóp dòng tim cho sữa chảy
Chăm nuôi lũ trẻ mặc thân mòn
Đường trần lặng lẽ tâm tha thiết
Lối phận âm thầm dạ sắt son
Dẫu đã bao năm Người khuất núi
Hình Cha dáng Mẹ mãi như còn.
BXP 03.07.2020
vancali96
03-07-2020, 08:20 PM
CẦU THƠ NỐI NHỊP
Bạn hữu về đây mở tứ Đường
Câu vần Ngũ độ thả hồn vương
Từng trang chải chuốt tươi màu ngọc
Mỗi vận mài tô đỏ sắc hường
Nhẹ nhõm bao ngày mê mải nhớ
Êm đềm những buổi lặng lờ thương
Tình trao nghĩa thắm âm thầm tỏa
Nối nhịp cầu thơ mãi tỏ tường.
Manh Kỷ TP Vinh
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105702677_1405932819740505_1593939244470410668_n.j pg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQnTnIJLRDusNJJ1GRIfchY1rxMgZVDA5YeavjmIh9-NdWprCyq6Vlt0ubJx04Cg4jL9EGVKPm2yKETfngyiCtBU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=af72d6f2f350c566745d0327dc1e42b7&oe=5F25C5C3
Tình bạn hữu
Mừng vui " tứ trụ " của thơ đường
Bạn hữu lâu đời để vấn vương
Nổi tiếng ba chàng yêu cội liễu
Lừng danh một nữ thích hoa hường
Liên hoàn rộn rã người khen tặng
Ngũ độ êm đềm kẻ mến thương
Đã mấy vàng thu tình đẹp nở
Bao ngày xướng họa dễ am tường
Vancali July. 3.2020
hồng vy
03-07-2020, 10:31 PM
CẦU THƠ NỐI NHỊP
Bạn hữu về đây mở tứ Đường
Câu vần Ngũ độ thả hồn vương
Từng trang chải chuốt tươi màu ngọc
Mỗi vận mài tô đỏ sắc hường
Nhẹ nhõm bao ngày mê mải nhớ
Êm đềm những buổi lặng lờ thương
Tình trao nghĩa thắm âm thầm tỏa
Nối nhịp cầu thơ mãi tỏ tường.
Manh Kỷ TP Vinh
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105702677_1405932819740505_1593939244470410668_n.j pg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQnTnIJLRDusNJJ1GRIfchY1rxMgZVDA5YeavjmIh9-NdWprCyq6Vlt0ubJx04Cg4jL9EGVKPm2yKETfngyiCtBU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=af72d6f2f350c566745d0327dc1e42b7&oe=5F25C5C3
Tình bạn hữu
Mừng vui " tứ trụ " của thơ đường
Bạn hữu lâu đời để vấn vương
Nổi tiếng ba chàng yêu cội liễu
Lừng danh một nữ thích hoa hường
Liên hoàn rộn rã người khen tặng
Ngũ độ êm đềm kẻ mến thương
Đã mấy vàng thu tình đẹp nở
Bao ngày xướng họa dễ am tường
Vancali July. 3.2020
Thi Bạn
Vào trang bạn dõi tứ thi đường
Tưởng mến bao chiều dạ vẫn vương
Ngữ nhuận tươi bừng loang khắp bể
Tình thân thắm quyện thoảng quanh hường
Muôn vần chữ khởi đàn linh động
Tỉ vận thơ bày nghĩa kính thương
Ngất ngưởng nghe lòng say mọi chỗ
Bài đăng bậu quả vững như tường.
Hồng Vy
03-07-2020
hồng vy
04-07-2020, 05:57 PM
VUI THƠ VNTH
CHUYỆN LẠ VỀ RÂU
Phụ nữ nhưng Hồng có chỏm râu
Bà con kéo lại ngả nghiêng lầu
Người khen cắt thẳng như bờ dậu
Kẻ phán trông hiền tựa mõm sâu
Bác xã đêm nằm nghe vị lẩu
Thằng cu sáng dậy ngửi hương cầu
Song nhìn đẹp chẳng thua hàng mẫu
Mấy lão ưng dòm phải nộp xâu!
HỒNG THOẠI 03.7.20
THƯỢNG ĐẾ CƯỜI KHÌ
Ôi trời! Nếu nữ mọc ra râu
Ắt hẳn người xem kéo đổ lầu
Ẩn hiện quanh mồm như thỏi dấu
Phô bày khắp mép tựa con sâu
Đàn ông khiếp sợ thôi chuồn đấu
Lũ trẻ hoàng kinh phải nguyện cầu
Thượng Đế cười khì xin phép CẬU
Mưa rào kiếm ếch được vài xâu!
BXP 03/7/2020
Chưa Chờn
Phụ nữ bao giờ để lắm râu?
Ngài Trương lão cứ nổ banh lầu
Đem nường giữa chợ người bêu xấu
Đặt liễu bên giòng hắn yểm sâu
Mỏi ước Hồng đây đừng giễu cậu
Thầm mong nợ ấy thoảng qua cầu
Đâu ngờ Cả vẫn luôn thèm đấu
Tật mãi chưa chờn bị xỏ xâu.
Hồng Vy
04-07-2020
buixuanphuong09
05-07-2020, 09:02 AM
VUI THƠ VNTH
Chưa Chờn
Phụ nữ bao giờ để lắm râu?
Ngài Trương lão cứ nổ banh lầu
Đem nường giữa chợ người bêu xấu
Đặt liễu bên giòng hắn yểm sâu
Mỏi ước Hồng đây đừng giễu cậu
Thầm mong nợ ấy thoảng qua cầu
Đâu ngờ Cả vẫn luôn thèm đấu
Tật mãi chưa chờn bị xỏ xâu.
Hồng Vy
04-07-2020
NGUYÊN TIÊU THI HỮU
Bao giờ mới hết chuyện về râu
Nguyệt dọi song khuya sáng góc lầu
Lục Bát trau vần cho nghĩa đẹp
Thi Đường chuốt ý để tình sâu
Êm đềm các chị bày thơm bếp
Nhộn nhịp đàn em múa rộn cầu
Kỉ niệm Nguyên Tiêu nhiều thứ quả
Ai mà thích ngọt cứ xiên xâu.
BXP 05.07.2020
hồng vy
06-07-2020, 11:32 AM
Hiếu chẳng tròn
Nghĩa mẹ tình cha hiếu chẳng tròn
Bao lần hạ tiễn trẻ đầu non
Quê nhà kỷ niệm cho lòng sói
Viễn xứ thời gian để dạ mòn
Chịu cảnh đêm tàn phai vóc liễu
Quên ngày bóng lẻ nhạt màu son
Thương về phụ mẫu người xao xuyến
Dưỡng dục ngàn thu ... nhớ mãi còn !
Vancali July 5.2020
Giữ Tính
Ngài Trương đụng gái dãi lăn tròn
Mãi quyết theo nàng chẳng sợ non
Phải bữa dầm mưa người ướt trọn
Nhầm khi vượt suối thể hoen mòn
Đâu lường sức lão khuôn nào gọn
Đếch nghĩ thân mình lực chẳng son
Vật vưỡng từng hôm chờ ả đón
Cho dầu vợ dỗi tính luôn còn.
Hồng Vy
06-07-2020
vancali96
06-07-2020, 07:29 PM
Giữ Tính
Ngài Trương đụng gái dãi lăn tròn
Mãi quyết theo nàng chẳng sợ non
Phải bữa dầm mưa người ướt trọn
Nhầm khi vượt suối thể hoen mòn
Đâu lường sức lão khuôn nào gọn
Đếch nghĩ thân mình lực chẳng son
Vật vưỡng từng hôm chờ ả đón
Cho dầu vợ dỗi tính luôn còn.
Hồng Vy
06-07-2020
Cố tật
Cả lại cuồng say tướng nữ tròn
Đêm dài thoải mái tựa vào non
Vì chân thuở nọ đà không nhón
Bởi sức giờ đây đã cạn mòn
Tính hạnh thời mê nhìn ả nõn
Râu xồm chỉ khoái gặp nường son
Để vợ sầu tư đành ngã nón
Nói mãi mà sao tật ổng còn
Vancali July. 6.2020
hồng vy
07-07-2020, 03:00 AM
https://thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/thanhlm/102017/09/09/4fa874a0f654974c18ff0007bb1ff37c_1_81142.jpg
Giòng Sông Tuổi Thơ
Giòng sông thuở ấy dạ nào phai
Bãi rộng nguồn len khắp nẻo dài
Đẹp những trưa hè bên nước nhảy
Ngây từng nhịp sóng giữa bờ khai
Trời luôn gởi gió tươi vầng lượn
Nắng vẫn dời sương tỏ vạt cài
Dẫu phận nay đà xa đất tổ
Theo đời kỷ niệm mãi trằn vai.
Hồng Vy
07-07-2020
vancali96
07-07-2020, 09:26 AM
https://thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/thanhlm/102017/09/09/4fa874a0f654974c18ff0007bb1ff37c_1_81142.jpg
Giòng Sông Tuổi Thơ
Giòng sông thuở ấy dạ nào phai
Bãi rộng nguồn len khắp nẻo dài
Đẹp những trưa hè bên nước nhảy
Ngây từng nhịp sóng giữa bờ khai
Trời luôn gởi gió tươi vầng lượn
Nắng vẫn dời sương tỏ vạt cài
Dẫu phận nay đà xa đất tổ
Theo đời kỷ niệm mãi trằn vai.
Hồng Vy
07-07-2020
Kỷ niệm xưa
Mãi nhớ trong lòng thật chẳng phai
Cùng nhau cả xóm lội sông dài
Đàn trai mặt nước tha hồ giỡn
Bọn nữ ao sình thoải mái khai
Bỗng chốc xa rời hôm tuổi dại
Giờ đây lại bỏ lúc trâm cài
Thuyền nơi viễn xứ sầu quê mẹ
Kỷ niệm quê nhà , gánh trĩu vai
Vancali July. 6.2020
manhky
07-07-2020, 11:00 AM
https://thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/thanhlm/102017/09/09/4fa874a0f654974c18ff0007bb1ff37c_1_81142.jpg
Giòng Sông Tuổi Thơ
Giòng sông thuở ấy dạ nào phai
Bãi rộng nguồn len khắp nẻo dài
Đẹp những trưa hè bên nước nhảy
Ngây từng nhịp sóng giữa bờ khai
Trời luôn gởi gió tươi vầng lượn
Nắng vẫn dời sương tỏ vạt cài
Dẫu phận nay đà xa đất tổ
Theo đời kỷ niệm mãi trằn vai.
Hồng Vy
07-07-2020
HƯƠNG LÒNG
Hương lòng thắm đượm chẳng hề phai
Những cách đường xa nẻo dặm dài
Chốn mẹ bao ngày êm ả giữ
Quê mình mỗi buổi lặng lờ khai
Mơ màng bến đợi miền trăng ngỏ
Khấp khởi đò trông cõi nguyệt cài
Đã mấy năm ròng mê mải gọi
Hao mòn trí lực ủ bờ vai.
Mạnh Kỷ tp VINH.
buixuanphuong09
07-07-2020, 06:03 PM
VUI THƠ VNTH
Giòng Sông Tuổi Thơ
Giòng sông thuở ấy dạ nào phai
Bãi rộng nguồn len khắp nẻo dài
Đẹp những trưa hè bên nước nhảy
Ngây từng nhịp sóng giữa bờ khai
Trời luôn gởi gió tươi vầng lượn
Nắng vẫn dời sương tỏ vạt cài
Dẫu phận nay đà xa đất tổ
Theo đời kỷ niệm mãi trằn vai.
Hồng Vy
07-07-2020
Kỷ niệm xưa
Mãi nhớ trong lòng thật chẳng phai
Cùng nhau cả xóm lội sông dài
Đàn trai mặt nước tha hồ giỡn
Bọn nữ ao sình thoải mái khai
Bỗng chốc xa rời hôm tuổi dại
Giờ đây lại bỏ lúc trâm cài
Thuyền nơi viễn xứ sầu quê mẹ
Kỷ niệm quê nhà , gánh trĩu vai
Vancali July. 6.2020
HỒI TƯỞNG
“Tình cờ gặp gỡ” lẽ nào phai
Tháng hết năm qua những đoạn dài
Ríu rít chia tay vì lớp nghỉ
Tưng bừng họp mặt bởi trường khai
Bôi lưng giỡn bạn lời khôn kể
Buộc tóc trêu nhau giấy khó cài
Hộp tím nâng niu đầy kỉ niệm
Trên đường vạn dặm khổ lằn vai.
BXP 07.07.2020
Gắng hoạ một bài còn đâu để mai nhé!
hồng vy
08-07-2020, 02:30 AM
HƯƠNG LÒNG
Hương lòng thắm đượm chẳng hề phai
Những cách đường xa nẻo dặm dài
Chốn mẹ bao ngày êm ả giữ
Quê mình mỗi buổi lặng lờ khai
Mơ màng bến đợi miền trăng ngỏ
Khấp khởi đò trông cõi nguyệt cài
Đã mấy năm ròng mê mải gọi
Hao mòn trí lực ủ bờ vai.
mẠNH kỶ tp vINH.
VUI THƠ VNTH
Kỷ niệm xưa
Mãi nhớ trong lòng thật chẳng phai
Cùng nhau cả xóm lội sông dài
Đàn trai mặt nước tha hồ giỡn
Bọn nữ ao sình thoải mái khai
Bỗng chốc xa rời hôm tuổi dại
Giờ đây lại bỏ lúc trâm cài
Thuyền nơi viễn xứ sầu quê mẹ
Kỷ niệm quê nhà , gánh trĩu vai
Vancali July. 6.2020
HỒI TƯỞNG
“Tình cờ gặp gỡ” lẽ nào phai
Tháng hết năm qua những đoạn dài
Ríu rít chia tay vì lớp nghỉ
Tưng bừng họp mặt bởi trường khai
Bôi lưng giỡn bạn lời khôn kể
Buộc tóc trêu nhau giấy khó cài
Hộp tím nâng niu đầy kỉ niệm
Trên đường vạn dặm khổ lằn vai.
BXP 07.07.2020
Khoảnh Khó Phai
Những thuở quê nhà thật khó phai
Hằng muôn kỷ niệm cứ loang dài
Thương lần võng ấy đêm hè nhịp
Tưởng bữa thu nào sắc nguyệt khai
Mọi nẻo mủa luôn ngời bóng trỗi
Ngàn nơi quả mãi óng hương cài
Nghe lòng vạn chỗ như còn đó
Khoảnh khắc hôm nào vẫn quặn vai/
Hồng Vy
007-07-2020
buixuanphuong09
08-07-2020, 08:20 AM
VUI THƠ VNTH
HỎI TRỜI
Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
Cây vườn lá rụng trải mình ơi
Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.
TXS 07.7.2020
Tánh Của Trời
Làm sao đổi được tánh ông trời?
Bỏ mặc dương trần cứ hỡi ơi!
Dụng hỏa đày nhân nào thấy đã
Dồn mưa quét ruộng chẳng ngưng rồi
Dân tình cực gánh lời than trỗi
Xã hội nguy choàng tiếng tủi rơi
Ảo não nhiều nơi buồn kín quyện
Hằng muôn ách nạn phủ lên người.
Hồng Vy
08-07-2020
Mình ơi !
Nhạt bóng tà dương chợt tối trời
Lo mà chuẩn bị ngủ mình ơi !
Sữa bình lũ trẻ như vừa đủ
Cám chậu bầy heo đã có rồi
Kẽo kẹt hàng cây làn gió thổi
Rì rào vách lá hạt mưa rơi
Ngày đông giá lạnh buông màn sớm
Khúc nhạc tình yêu sưởi ấm người
Vancali July . 7. 2020
VƯƠN LÊN!
Là quy luật đó trách chi trời
Khổ nỗi ta già Tiến sĩ ơi!
Nắng đốt thiêu dân đành chịu vậy
Mưa tuôn xói đất phải cam rồi
Vào trang nhớ bạn thơ mong gửi
Gõ phím thương mình chữ muốn rơi
Cuốc bộ rèn thân không thể nản
Vươn lên hội nhập với bao người.
BXP 08.07.2020
buixuanphuong09
08-07-2020, 08:33 AM
VUI THƠ VNTH
Hiếu chẳng tròn
Nghĩa mẹ tình cha hiếu chẳng tròn
Bao lần hạ tiễn trẻ đầu non
Quê nhà kỷ niệm cho lòng sói
Viễn xứ thời gian để dạ mòn
Chịu cảnh đêm tàn phai vóc liễu
Quên ngày bóng lẻ nhạt màu son
Thương về phụ mẫu người xao xuyến
Dưỡng dục ngàn thu ... nhớ mãi còn !
Vancali July 5.2020
Giữ Tính
Ngài Trương đụng gái dãi lăn tròn
Mãi quyết theo nàng chẳng sợ non
Phải bữa dầm mưa người ướt trọn
Nhầm khi vượt suối thể hoen mòn
Đâu lường sức lão khuôn nào gọn
Đếch nghĩ thân mình lực chẳng son
Vật vưỡng từng hôm chờ ả đón
Cho dầu vợ dỗi tính luôn còn.
Hồng Vy
06-07-2020
NGHĨA MÃI CÒN
Sếp diễn đàn ta vốn béo tròn
Vi, Cà khích lệ lão trèo non
Tăng thêm chất đạm rau vừa bón
Giảm bớt nguồn tinh sức chả mòn
Phở chợ đừng mê làn búp nõn
Cơm nhà hãy giữ trái tim son
Nâng niu hạnh phúc duyên tình trọn
Nắng dữ mưa dai nghĩa mãi còn.
BXP 08.07.2020
HỒNG THOẠI
08-07-2020, 04:32 PM
Hiếu chẳng tròn
Nghĩa mẹ tình cha hiếu chẳng tròn
Bao lần hạ tiễn trẻ đầu non
Quê nhà kỷ niệm cho lòng xói
Viễn xứ thời gian để dạ mòn
Chịu cảnh đêm tàn phai vóc liễu
Quên ngày bóng lẻ nhạt màu son
Thương về phụ mẫu người xao xuyến
Dưỡng dục ngàn thu ... nhớ mãi còn !
Vancali July 5.2020
NẾP NHÀ
Chữ hiếu dù chưa thể hiện tròn
Song đường đã vội trở về non
Đêm nằm mãi tưởng lời cha vọng
Sáng trỗi hoài thương tuổi hạc mòn
Tổ phụ thường khuyên gìn nghĩa lớn
Ông bà vẫn dạy trải tình son
Tâm thành gắng giữ muôn điều trọn
Để nếp nhà xin vẹn vẽ còn.
HỒNG THOẠI 08.7.20
vancali96
08-07-2020, 07:21 PM
Sóng Cõi Lòng nđt
Đêm trường thấp thỏm nguyệt cài song
Một mảnh tình riêng sóng cõi lòng
Khắc khoải bao lần tâm mãi nguyện
Âu sầu những buổi dạ hoài mong
Ngoài hiên quạnh quẽ trời thay lá
Giữa mộng vòng vo nước đổi dòng
Dõi bóng trăng buồn âm ỉ gọi
Ru hồn gió vẫy ngọn đèn chong.
Manh Ky
Không Ngủ nđt
Nhạt nhẽo đêm về gió ẩn song
Tìm đâu cảm xúc đặng yên lòng
Sao trời chối bỏ bao tình hẹn
Ánh điện lan tràn cả nỗi mong
Lẳng lặng vào trang hòa mấy chữ
Trầm ngâm vẩy bút họa đôi dòng
Tâm thành nhắn gửi lời sâu nặng
Cảnh vật im lìm mãi thức chong
Lương Tú
VẮNG LẶNG nđt
Trăng nhòm bậu cửa muốn luồn song
Thấy lão giường yên định thử lòng
Phải bước ra vườn đan cõi mộng
Xin đừng ủ gối cạn đường mong
Êm đềm gió thổi đàn ngân nhịp
Lặng lẽ thuyền qua nước nổi dòng
Tĩnh mịch phòng khuya trào cảm hứng
Thơ dàn nghĩa trải mắt nhìn chong.
BXP 08.07.2020
Kỷ niệm thời lưu bút
Đỉnh núi trăng vàng rọi kẽ song
Lần theo kỷ niệm xốn xang lòng
Đường xưa biển hẹn bao lần ước
Chốn cũ câu thề một buổi mong
Phải vội năm vần thêu những mối
Đành nên bảy chữ họa đôi dòng
Quê nhà gửi bạn thời lưu bút
Mãi nhớ chưng đèn ngọn lửa chong
Vancali July. 8.2020
buixuanphuong09
09-07-2020, 08:20 AM
VUI THƠ VNTH
Viếng Hạ Long
Những tưởng hôm rồi đến Hạ Long
Hùng thiêng một cõi đảo khoanh vòng
Ven bờ óng ả màu xanh lộng
Giữa vịnh êm đềm biển mát trong
Rộn rã thuyền neo đầy bến cảng
Triền miên khách ngoạn trĩu hương lòng
Khung trời mãi tựa thân rồng trải
Khiến cả tâm dường đã trọn mong.
Hồng Vy
08-07-2020
TÍCH HẠ LONG
Xa thời mẹ dẫn một bầy long
Đuổi giặc xong vui lượn mấy vòng
Rạng rỡ khung trời màu sáng đẹp
Êm đềm mặt biển nước xanh trong
Duyên trần rạo rực còn neo trí
Cõi thế say sưa lại níu lòng
Cảnh tục bao nhiêu điều lạ lẫm
Thiên thần cũng phải trụ niềm mong.
BXP 09.07.2020
buixuanphuong09
09-07-2020, 08:49 AM
VUI THƠ VNTH
Kỷ niệm thời lưu bút
Đỉnh núi trăng vàng rọi kẽ song
Lần theo kỷ niệm xốn xang lòng
Đường xưa biển hẹn bao lần ước
Chốn cũ câu thề một buổi mong
Phải vội năm vần thêu những mối
Đành nên bảy chữ họa đôi dòng
Quê nhà gửi bạn thời lưu bút
Mãi nhớ chưng đèn ngọn lửa chong
Vancali July. 8.2020
THỔN THỨC Nđt
Em ngồi tựa cửa ghé nhòm song
Vọng ngắm màn mây nhủ cõi lòng
Nhỏ giọt hương thầm trao nỗi ước
Mơ cành phượng đỏ gói điều mong
Êm đềm nắng dãi tình cam phận
Lặng lẽ thuyền đi nước nổi dòng
Dõi cánh chim trời bay vạn nẻo
Canh dài thổn thức ngọn đèn chong.
BXP 09.07.2020
vancali96
09-07-2020, 09:26 AM
Viếng Hạ Long
Những tưởng hôm rồi đến Hạ Long
Hùng thiêng một cõi đảo khoanh vòng
Ven bờ óng ả màu xanh lộng
Giữa vịnh êm đềm biển mát trong
Rộn rã thuyền neo đầy bến cảng
Triền miên khách ngoạn trĩu hương lòng
Khung trời mãi tựa thân rồng trải
Khiến cả tâm dường đã trọn mong.
Hồng Vy
08-07-2020
TÍCH HẠ LONG
Xa thời mẹ dẫn một bầy long
Đuổi giặc xong vui lượn mấy vòng
Rạng rỡ khung trời màu sáng đẹp
Êm đềm mặt biển nước xanh trong
Duyên trần rạo rực còn neo trí
Cõi thế say sưa lại níu lòng
Cảnh tục bao nhiêu điều lạ lẫm
Thiên thần cũng phải trụ niềm mong.
BXP 09.07.2020
Quê ngoại
Một buổi trưa hè ghé Vĩnh Long
Bờ ao của ngoại gió quanh vòng
Đàn trâu rộn rã tìm nơi mát
Lũ trẻ êm đềm lội nước trong
Vẳng đến đàn tranh làm nẫu dạ
Hòa tan tiếng võng chợt nao lòng
Về nơi kỷ niệm thời thơ ấu
Bến cũ con đò thuở đợi mong
Vancali July. 8.2020
buixuanphuong09
09-07-2020, 09:51 AM
VUI THƠ VNTH
Khoảnh Khó Phai
Những thuở quê nhà thật khó phai
Hằng muôn kỷ niệm cứ loang dài
Thương lần võng ấy đêm hè nhịp
Tưởng bữa thu nào sắc nguyệt khai
Mọi nẻo mủa luôn ngời bóng trỗi
Ngàn nơi quả mãi óng hương cài
Nghe lòng vạn chỗ như còn nhớ
Khoảnh khắc hôm nào vẫn quặn vai/
Hồng Vy
007-07-2020
CHÁY MỘNG
Câu nguyền thuở ấy dễ gì phai
Ép bướm vào trang giữ dặm dài
Sớm rạng âm thầm mơ nụ ủ
Canh trường lặng lẽ ước hoa khai
Yêu lan ngọt lưỡi bờ môi hé
Nhớ bưởi thơm hương lọn tóc cài
Ghế đá năm xưa còn cháy mộng
Sương chiều rớt nhẹ ướt bên vai
BXP 09.07.2020
buixuanphuong09
09-07-2020, 06:30 PM
VUI THƠ VNTH
Quê ngoại
Một buổi trưa hè ghé Vĩnh Long
Bờ ao của ngoại gió quanh vòng
Đàn trâu rộn rã tìm nơi mát
Lũ trẻ êm đềm lội nước trong
Vẳng đến đàn tranh làm nẫu dạ
Hòa tan tiếng võng chợt nao lòng
Về nơi kỷ niệm thời thơ ấu
Bến cũ con đò thuở đợi mong
Vancali July. 8.2020
ƯỚC MONG
Trải trí thăm miền dải Cửu Long
Quanh co uốn khúc tạo bao vòng
Phù sa đắp đổi tâm luôn sáng
Đất nước giao hoà dạ mãi trong
Tấp nập thuyền neo vui cảnh bến
Êm ru sóng vỗ đẹp tim lòng
Trời Nam rực rỡ hoa muôn sắc
Cõi Bắc tôi thường vẫn ước mong.
BXP 09.07.2020
hồng vy
10-07-2020, 12:42 AM
https://media.tacdn.com/media/attractions-splice-spp-674x446/07/72/90/7d.jpg
KỶ NIỆM
Trông ngày trở lạ chốn thành Long
Mảnh đất ngàn năm đã trọn vòng
Nắng dõi hoài tơ miền biển bạc
Mây hòa mãi thắm khoảng trời trong
Êm đềm nghĩa trải tươi hồn dạ
Rạng rỡ tình trao thỏa tấm lòng
Kỷ niệm bao lần vương vấn giữ
Trang đời quyện lấy cả niềm mong.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VUI THƠ VNTH
Quê ngoại
Một buổi trưa hè ghé Vĩnh Long
Bờ ao của ngoại gió quanh vòng
Đàn trâu rộn rã tìm nơi mát
Lũ trẻ êm đềm lội nước trong
Vẳng đến đàn tranh làm nẫu dạ
Hòa tan tiếng võng chợt nao lòng
Về nơi kỷ niệm thời thơ ấu
Bến cũ con đò thuở đợi mong
Vancali July. 8.2020
ƯỚC MONG
Trải trí thăm miền dải Cửu Long
Quanh co uốn khúc tạo bao vòng
Phù sa đắp đổi tâm luôn sáng
Đất nước giao hoà dạ mãi trong
Tấp nập thuyền neo vui cảnh bến
Êm ru sóng vỗ đẹp tim lòng
Trời Nam rực rỡ hoa muôn sắc
Cõi Bắc tôi thường vẫn ước mong.
BXP 09.07.2020
Sắc Đẹp Hạ Long
Mỗi khoảnh nơi này thật giống long
Nghìn năm sắc vịnh vẫn tươi vòng
Như rồng thỏa giấc bên bờ tịnh
Tựa biển phơi mình giữa nắng trong
Một cõi trời ban nguồn thắm nẻo
Từng khu cảnh ngoạn khách an lòng
Trang đài lãng tử tha hồ mộng
Tận hưởng muôn điều đã ước mong.
Hồng Vy
09-07-2020
buixuanphuong09
10-07-2020, 07:56 AM
VUI THƠ VNTH
Sắc Đẹp Hạ Long
Mỗi khoảnh nơi này thật giống long
Nghìn năm sắc vịnh vẫn tươi vòng
Như rồng thỏa giấc bên bờ tịnh
Tựa biển phơi mình giữa nắng trong
Một cõi trời ban nguồn thắm nẻo
Từng khu cảnh ngoạn khách an lòng
Trang đài lãng tử tha hồ mộng
Tận hưởng muôn điều đã ước mong.
Hồng Vy
09-07-2020
BÁI TỬ LONG
Cảnh đẹp mê người Bái Tử Long
Lung linh ánh nguyệt sóng xao vòng
Con thuyền lướt nhẹ trên dòng thắm
Ngọn gió ru mềm trước biển trong
Nỗi tưởng bâng khuâng làm xót dạ
Niềm thương khắc khoải đến nao lòng
Bình minh rực sáng trăm rồng hiện
Một phút âm thầm cháy khát mong.
BXP 10.07.2020
@ Đang bí từ ghép với Long, chợt nhớ đến bài văn 69 năm trước khi học lớp Nhất, có đoạn : “Thuyền chưa nhổ sào còn đợi con nước, thế là đêm nay mình lại nằm trên biển như ngày nào qua Bái Tử Long”, vội nhặt luôn ba chữ Bái Tử Long rồi tưởng tượng ra mà hoạ. Hì hì hì!
https://www.dulichhalong.net/wp-content/uploads/2014/09/Bai-Tu-Long.jpg
buixuanphuong09
10-07-2020, 08:16 AM
VUI THƠ VNTH
Nghiện
Người sao vẫn cứ nghiện như là...
Trước cổng bao chiều dõi trộm ta
Chẳng ngại trời mưa vờn rã gối
Nào e gió bão nguyện theo đà
Mơ màng giọng khẽ lời xin ngỏ
Nũng nịu môi thầm tiếng khởi ca
Tựa thể chàng Ngưu cầu Chức Nữ
Hoài phơi phận nẫu đến khi tà .
Hồng Vy
09-07-2020
CÓ NGHIỆN ĐÂU!
Có nghiện gì đâu cũng chỉ là
Ru mồm chút rượu giải phiền ta
Câu thơ gửi bạn còn tìm ý
Ngọn bút vào trang phải mượn đà
Nhộn nhịp thôn làng say điệu múa
Tưng bừng khối phố rộn lời ca
Ngày Xuân cảnh sắc êm đềm vậy
Hãy cứ hòa vui trước ánh tà.
BXP 10.07.2020
hồng vy
11-07-2020, 12:37 AM
https://i.postimg.cc/26R0mZj5/Khi-say-ruou.jpg
Tiệc rượu
Đêm tàn chếnh choáng bao người xỉn
Đãi tiệc sum vầy vui tột đỉnh
Khai mạc chủ hiền cạn hết chai
Đồng thanh khách quý vào lưng tĩn
Làm " ai " khệnh khạn rớt trâm vàng
Để Cả khề khà rơi mắt kính
Bạn hữu tao đàn gặp gỡ nhau
Chia tay xúc động buồn câm nín
Vancali July. 10.2020
Thơ Nàng
Thơ nàng mới dõi tâm đà xỉn
Mỗi vận dường mây vờn chốp đỉnh
Khiến nữ niêm bày chẳng trọn câu
Thương từ nét bện luôn gầy tĩn
Tròn đêm mắt đỏ nghĩ muôn đường
Đẫy buổi hồn ngây nhìn gọng kính
Hỡi bạn thi đàn kẻ có hay?
Âu dòng lệ tủi nào ngưng nín.
Hồng Vy
10-07-2020
buixuanphuong09
11-07-2020, 08:32 AM
VUI THƠ VNTH
Đất thăng Long
Mừng ngày trở lại đất Thăng Long
Trọn thả hồn say khắp ngõ vòng
Lịch sử bao đời luôn vẫn óng
Đô thành mấy thuở mãi còn trong
Người buôn kẻ bán vinh từng chỗ
Nhạc khởi đàn reo thắm mỗi lòng
Họa sĩ mơ màng ngây bút vẽ
Trăm phường ngoạn khách đã tròn mong.
Hồng Vy
10-07-2020
BẠCH LONG VỸ
Ấm áp tay người đảo Bạch Long
Con yêu đất Cảng chẳng xa vòng
Non xanh dãi cảnh phô màu thắm
Nước biếc in trời lộng sắc trong
Rực rỡ ngàn mây nhìn thoả mắt
Êm ru vạn sóng ngắm nao lòng
Duyên trần ẩn hiện đuôi rồng trắng
Bạn sống nơi nào có nhớ mong?
BXP 11.07.2020
buixuanphuong09
11-07-2020, 09:19 AM
VUI THƠ VNTH
Tiệc rượu
Đêm tàn chếnh choáng bao người xỉn
Đãi tiệc sum vầy vui tột đỉnh
Khai mạc chủ hiền cạn hết chai
Đồng thanh khách quý vào lưng tĩn
Làm " ai " khệnh khạn rớt trâm vàng
Để Cả khề khà rơi mắt kính
Bạn hữu tao đàn gặp gỡ nhau
Chia tay xúc động buồn câm nín
Vancali July. 10.2020
Thơ Nàng
Thơ nàng mới dõi tâm đà xỉn
Mỗi vận dường mây vờn chốp đỉnh
Khiến nữ niêm bày chẳng trọn câu
Thương từ nét bện luôn gầy tĩn
Tròn đêm mắt đỏ nghĩ muôn đường
Đẫy buổi hồn ngây nhìn gọng kính
Hỡi bạn thi đàn kẻ có hay?
Âu dòng lệ tủi nào ngưng nín.
Hồng Vy
10-07-2020
KHÔNG PHẢI NÍN!
(Hoạ vui)
Chén rượu giao tình sao đã xỉn
Đêm nay tái ngộ cần lên đỉnh
Tâm hồn sảng khoái mộng thằng cu
Trí tuệ anh minh mừng cái tĩn
Vượt núi khuyên chàng chớ bỏ cơm
Qua sông nhắc cậu đừng đeo kính
Canh dài gió lạnh nguyệt nhòm song
Nhắn nhủ đôi mình : Không phải nín!
BXP 11.07.2020
manhky
11-07-2020, 12:54 PM
https://i.postimg.cc/26R0mZj5/Khi-say-ruou.jpg
Tiệc rượu
Đêm tàn chếnh choáng bao người xỉn
Đãi tiệc sum vầy vui tột đỉnh
Khai mạc chủ hiền cạn hết chai
Đồng thanh khách quý vào lưng tĩn
Làm " ai " khệnh khạng rớt trâm vàng
Để Cả khề khà rơi mắt kính
Bạn hữu tao đàn gặp gỡ nhau
Chia tay xúc động buồn câm nín
Vancali July. 10.2020
THẤY RƯỢU SAY XỈN
Thấy rượu giăng đầy man mác xỉn
Bay hồn lạc phách như vờn đỉnh
Bày câu lựa tứ tỏ niềm mơ
Trải ý tìm trang ngời chữ tín
Rộn rã hòa giao thả mộng tình
Êm đềm xướng họa trao lòng kính
Đời còn thắm mãi thả bờ neo
Để sóng thi đàn không lặng nín.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
12-07-2020, 09:07 AM
VUI THƠ VNTH
Tiệc kim bằng
Mới được hai vòng sao dễ xỉn
Lão hạc đàn ca nhìn quá đỉnh
Mấy ả không sờn cạn mỗi ly
Dăm chàng chẳng ngại vơi vài tĩn
Vi Hồng hễ thấy dạ liền thương
Mạnh Kỷ vừa nom lòng đã kính
Buổi tiệc kim bằng đãi rất đông
Trỗi giọng Van hò bao kẻ nín
Vancali July . 11.2020
CÂM NÍN
Vui cùng bạn hữu đừng say xỉn
Chén rượu quen mồi vươn tới đỉnh
Một phút thăng hoa khó níu đời
Vài giây hứng khởi khôn giành tĩn
Quay cuồng trí não hết khiêm cung
Hoảng loạn tâm hồn thành bất kính
Chợt tỉnh hôn mê nhận biết rồi
Hay mình tạo nghiệp đành câm nín
BXP 12.07.2020
vancali96
13-07-2020, 08:34 PM
Mời Bạn
Xin mời bạn rẻ viếng làng ta
Dõi ngọn chiều lam ửng nóc nhà
Gió nhởn nhơ lùa hương ruộng trỗi
Tre vồn vã nhịp khúc tình ca
Mừng hôm với bậu thăm từng chỗ
Đắm buổi cùng anh thưởng ngụm trà
Nhã nhặn thơ bày tâm mến gởi
Mong người chẳng ngại quãng đường xa.
Hồng Vy
11-07-2020
HỎI
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi Vy Hồng chuộng ở xa
Vì mong bạn hữu khỏi thăm nhà
E điều bọn quỷ vòi ly đá
Hãi chuyện chanh đường tốn nửa ca
Lũ nhóc âu sầu do nhịn chả
Chồng yêu khốn khổ tại mơ trà
Xem tường lựa kĩ từng vây cá
Dám hỏi ai người kẹo cỡ ta?
HỒNG THOẠI 13.7.20
Thuyền viễn xứ
Con thuyền viễn xứ ở trời xa
Mỗi độ vàng thu để nhớ nhà
Trẻ giỡn bờ ao cùng giọng nói
Trâu cày thửa ruộng với đàn ca
Qua rồi buổi sáng nồng hương mạ
Đã hết chiều hôm thoảng vị trà
Tiếng võng ru hời bao kỷ niệm
Trông về quốc tổ rũ lòng ta
Vancali July. 13.2020
hồng vy
13-07-2020, 11:29 PM
http://m.songdep.tv/wp-content/uploads/opium-wars-and-tea-great-britain-and-china-teach-english-in-china-1-1-e1564468566571.jpg
Mời Bạn
Xin mời bạn rẻ viếng làng ta
Dõi ngọn chiều lam ửng nóc nhà
Gió nhởn nhơ lùa hương ruộng trỗi
Tre vồn vã nhịp khúc tình ca
Mừng hôm với bậu thăm từng chỗ
Đắm buổi cùng anh thưởng ngụm trà
Nhã nhặn thơ bày tâm mến gởi
Mong người chẳng ngại quãng đường xa.
Hồng Vy
11-07-2020
HỎI
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi Vy Hồng chuộng ở xa
Vì mong bạn hữu khỏi thăm nhà
E điều bọn quỷ vòi ly đá
Hãi chuyện chanh đường tốn nửa ca
Lũ nhóc âu sầu do nhịn chả
Chồng yêu khốn khổ tại mơ trà
Xem tường lựa kĩ từng vây cá
Dám hỏi ai người kẹo cỡ ta?
HỒNG THOẠI 13.7.20
Thuyền viễn xứ
Con thuyền viễn xứ ở trời xa
Mỗi độ vàng thu để nhớ nhà
Trẻ giỡn bờ ao cùng giọng nói
Trâu cày thửa ruộng với đàn ca
Qua rồi buổi sáng nồng hương mạ
Đã hết chiều hôm thoảng vị trà
Tiếng võng ru hời bao kỷ niệm
Trông về quốc tổ rũ lòng ta
Vancali July. 13.2020
Bị Đốt Nhà
Nghẹn nỗi Trương Hồng chẳng đến ta
Còn châm ngọn lửa đốt luôn nhà
Tin truyền nữ kẹo nguyên ngày thả
Tiếng nổ anh giòn vẹn bữa ca
Buộc liễu trời mưa đành trú mả
Buồn hôm bạn ghé phải mang trà
Âu vì nóc ẩn đà tiêu rã
Tủi phận lâm đầy những xót xa.
Hồng Vy
13-07-2020
vancali96
14-07-2020, 08:29 PM
Thơ Người
Đã đọc thơ người ắt phải say
Say âm ngũ độ trẻ trung bày
Bày cho khắp nẻo hồn say vịnh
Vịnh thả quanh đàn ngữ đắm bay
Bay giữa khung trời mây nắng điểm
Điểm bên bạn hữu sắc ân cày
Cày câu xướng họa tâm nồng tỉa
Tỉa vận về tô nghĩa lắng đầy.
Hồng Vy
12-07-2020
Say thơ !
Thơ tình hễ đọc miết càng say
Say những lời yêu ý tỏ bày
Bày hết non thề cho sóng nhảy
Nhảy cuồng bến hẹn rũ hồn bay
Bay làm bạn trẻ rèn tay lái
Lái để người ta dọn lưỡi cày
Cày ở đồng sâu rồi vội cấy
Cấy xong gạo tẻ sẽ đong đầy
Vancali July. 12.2020
hồng vy
14-07-2020, 11:30 PM
LỘ DIỆN
( Họa hoán vận )
"Buồn hôm bạn ghé phải mang trà"
Chính miệng cô truyền chẳng lỗi ta
Xót của đêm về luôn nẫu dạ
Hao tiền sáng dậy mãi lười ca
Nhiều khi giận trỗi đòi ăn lá
Lắm buổi khùng dâng định dỡ nhà
Ngán ngẩm Vy đành sang chỗ lạ
Cam lòng chấp nhận dẫu đường xa.
HỒNG THOẠI 14.7.20
Trời Giận
Không ngờ tiếng Cả lộng đàn ta
Võ giỏi tài cao trội nhất nhà
Hễ gặp ai hiền anh cứ đả
Nhưng nhầm kẻ mạnh hắn nào ca
Mình cong đít cuộn như đòn chả
Mắt đỏ mày teo tựa bã trà
Chỉ nữ ông thường hay dọa đá
Nên trời cũng giận chớp gần xa.
Hồng Vy
14-07-2020
vancali96
15-07-2020, 07:30 PM
https://i.postimg.cc/hGQvCq3Q/Bong-hao.gif
Mưa đêm
Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lỡ
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn quạnh quẽ sầu loang chiếu
Gối chiếc đìu hiu lạnh thấu hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn
Vancali July. 15.2020
buixuanphuong09
16-07-2020, 08:27 AM
https://i.postimg.cc/hGQvCq3Q/Bong-hao.gif
VUI THƠ VNTH
Mưa đêm
Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lỡ
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn héo hắt sầu loang chiếu
Gối chiếc đìu hiu lạnh thấu hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn
Vancali July. 15.2020
CHẾT LẶNG CON TIM
Thổn thức canh dài lệ cứ tuôn
Tình chia phận rẽ để tâm buồn
Người về ước vọng ly sầu dứt
Kẻ ở mơ màng nỗi khổ buông
Quạnh quẽ phòng đơn thương ủ gối
Đìu hiu cảnh vắng nhớ ru hồn
Tinh cầu sẻ nửa ai còn biết
Chết lặng tim này… một nụ hôn!
BXP 16.07.2020
hồng vy
16-07-2020, 11:12 AM
https://i.postimg.cc/hGQvCq3Q/Bong-hao.gif
Mưa đêm
Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lỡ
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn héo hắt sầu loang chiếu
Gối chiếc đìu hiu lạnh thấu hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn
Vancali July. 15.2020
CHẾT LẶNG CON TIM
Thổn thức canh dài lệ cứ tuôn
Tình chia phận rẽ để tâm buồn
Người về ước vọng ly sầu dứt
Kẻ ở mơ màng nỗi khổ buông
Quạnh quẽ phòng đơn thương ủ gối
Đìu hiu cảnh vắng nhớ ru hồn
Tinh cầu sẻ nửa ai còn biết
Chết lặng tim này… một nụ hôn!
BXP 16.07.2020
Mưa Chiều
Tủi hạt mưa chiều vẫn cứ tuôn
Làm bao phố cảnh trẽn trơ buồn
Sân tràn đẫy nước theo dòng cuộn
Liễu rủ xơ cành dạt nhánh buông
Lãng tử nhìn quê sầu lắng dạ
Hồng nhan vỡ mộng xót lay hồn
Bên đường mọi chỗ người thưa bóng
Bạn cũng ơ thờ... có phải hôn?
Hồng Vy
16-07-2020
hồng vy
17-07-2020, 01:53 AM
NHẮN NHỦ
Xếp thoại giờ đây rõ tuyệt vời
Làm thêm những việc của thầy tôi
Dùng thơ sáng đẹp đều như thỏi
Viết chữ Hồng tươi giỏi tựa đời
Nghĩ ngợi bao điều lo đủ mối
Tìm coi vạn tiếng tải nhiều nơi
Đâu bằng nhắn nhủ rằng chân hỡi
Bạn hữu cùng vui góp thảy lời
TXS 15.7.2020
Mừng tái ngộ
Trần Sinh tái ngộ ngỡ xa vời
Sống lại bao ngày bạn hữu tôi
Mãi nhớ năm vần hòa cảnh giới
Hoài thương bảy chữ tạo duyên đời
Mong thầy mạnh khỏe vui cùng chốn
Chúc bác an lành dạo khắp nơi
Xướng họa cười tươi rèn trí não
Mừng ông góp mặt ... hát vang lời !
Vancali July. 16.2020
Danh & Tiếng
Cả Thoại lừng danh quá rõ vời
Trăm nhà cũng nể huống gì tôi
Tài cưa ngọc nữ bừng rung giới
Giọng trỗi mùi men bốc ửng đời
Chẳng ngán hôm cùng rên trĩu lợi
Đâu ngần bữa khó xoải đầy nơi
Đường duyên mỗi buổi đều luôn mới
Bạn hữu đồng khen nức nở lời.
Hồng Vy
16-07-2020
buixuanphuong09
17-07-2020, 09:25 AM
VUI THƠ VNTH
Mưa Chiều
Tủi hạt mưa chiều vẫn cứ tuôn
Làm bao phố cảnh trẽn trơ buồn
Sân tràn đẫy nước theo dòng cuộn
Liễu rủ xơ cành dạt nhánh buông
Lãng tử nhìn quê sầu lắng dạ
Hồng nhan vỡ mộng xót lay hồn
Bên đường mọi chỗ người thưa bóng
Bạn cũng ơ thờ... có phải hôn?
Hồng Vy
16-07-2020
Nhớ mình hôn ?
Canh dài vắng vẻ nỗi niềm tuôn
Ở tại trời xa viễn xứ buồn !
Đã hết sân trường hoa phượng nở
Qua rồi rặng liễu áo hồng buông
Lời thơ chốn cũ nhiên hoài cảm
Tấm ảnh người xưa bỗng hiện hồn
Những mấy lần thu tình bỏ lại
Quê nhà bạn hữu ... nhớ mình hôn ?
Vancali July. 16.2020
NGÂU
Tháng bảy Ngâu về vạn giọt tuôn
Ngưu Lang Chức Nữ xả tâm buồn
Cầu Ô đã bắc ma yêu bỏ
Nhịp Thước vừa làm ngã quỉ buông
Nỗi ước âm thầm chôn đáy dạ
Niềm mơ lặng lẽ ủ trong hồn
Trời già khắc nghiệt tình khôn dứt
Gặp gỡ nhau rồi thoải mái hôn.
BXP 17.07.2020
buixuanphuong09
17-07-2020, 10:03 AM
VUI THƠ VNTH
NHẮN NHỦ
Xếp thoại giờ đây rõ tuyệt vời
Làm thêm những việc của thầy tôi
Dùng thơ sáng đẹp đều như thỏi
Viết chữ Hồng tươi giỏi tựa đời
Nghĩ ngợi bao điều lo đủ mối
Tìm coi vạn tiếng tải nhiều nơi
Đâu bằng nhắn nhủ rằng chân hỡi
Bạn hữu cùng vui góp thảy lời
TXS 15.7.2020
Mừng tái ngộ
Trần Sinh tái ngộ ngỡ xa vời
Sống lại bao ngày bạn hữu tôi
Mãi nhớ năm vần hòa cảnh giới
Hoài thương bảy chữ tạo duyên đời
Mong thầy mạnh khỏe vui cùng chốn
Chúc bác an lành dạo khắp nơi
Xướng họa cười tươi rèn trí não
Mừng ông góp mặt ... hát vang lời !
Vancali July. 16.2020
BA GIÀ TÁI NGỘ
Nông dân Tiến sĩ cách xa vời
Bác đến thi đàn với Phượng tôi
Kết nghĩa anh em làm đẹp phận
Giao duyên bạn hữu để tươi đời
Vần thơ chuốt ý gieo muôn nẻo
Áng phú trao tình gửi khắp nơi
Tái ngộ ba già vui biết mấy
Ngàn thương vạn nhớ nói sao lời.
BXP 17.07.2020
vancali96
17-07-2020, 07:30 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3DhgGdczarhkXi395Bu-7hByCY58T73Fcr77xfBcl9CmCEvjrQCcVit_gkbQhdbsd5aMTE GQWS0y1WGnpSfPk6lVUmSIyU5PIEFoEAkHWWz5v61dPz59
Lấy Chồng
Nhỡ phận nường đây phải lấy chồng
Chăng người ở lại có buồn không?
Thuyền sang biển lạ hồn luôn trống
Nữ dạt trời xa kiếp chẳng nồng
Ghép nỗi tình si vào thỏi mộng
Đem niềm nghĩa nhạt bỏ dòng sông
Chàng ơi! hãy hiểu và vui sống
Thả mặc loài chim đã cách đồng.
Hồng Vy
17-07-2020
VỀ NHÀ CHỒNG
Nhẹ nhõm chiều nay tới cửa chồng
Tâm hồn khắc khoải nỗi niềm không ?
Đường xa với bản lo vần nhạt
Nẻo lại cùng quê ước chữ nồng
Lặng lẽ trông miền da diết cỏ
Âm thầm ngó cảnh mịt mờ sông
Người ơi chốn lạ thương bờ cũ
Mải miết từng qua chục quãng đồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Cả nhớ không ?
Từ khi biết tỷ đã theo chồng
Cội liễu đêm dài Cả nhớ không ?
Chẳng những đâu màng câu chuyện trống
Dường như nỏ thích rượu hương nồng
Căm hờn mỗi tối vào cơn mộng
Giận dỗi bao ngày ở bến sông
Lão Nguyệt ông đành ngăn kín cổng
Giờ sao kiếm ả dạo chơi đồng ?
Vancali July. 17.2020
hồng vy
17-07-2020, 11:42 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3DhgGdczarhkXi395Bu-7hByCY58T73Fcr77xfBcl9CmCEvjrQCcVit_gkbQhdbsd5aMTE GQWS0y1WGnpSfPk6lVUmSIyU5PIEFoEAkHWWz5v61dPz59
Lấy Chồng
Nhỡ phận nường đây phải lấy chồng
Chăng người ở lại có buồn không?
Thuyền sang biển lạ hồn luôn trống
Nữ dạt trời xa kiếp chẳng nồng
Ghép nỗi tình si vào thỏi mộng
Đem niềm nghĩa nhạt bỏ dòng sông
Chàng ơi! hãy hiểu và vui sống
Thả mặc loài chim đã cách đồng.
Hồng Vy
17-07-2020
VỀ NHÀ CHỒNG
Nhẹ nhõm chiều nay tới cửa chồng
Tâm hồn khắc khoải nỗi niềm không ?
Đường xa với bản lo vần nhạt
Nẻo lại cùng quê ước chữ nồng
Lặng lẽ trông miền da diết cỏ
Âm thầm ngó cảnh mịt mờ sông
Người ơi chốn lạ thương bờ cũ
Mải miết từng qua chục quãng đồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Cả nhớ không ?
Từ khi biết tỷ đã theo chồng
Cội liễu đêm dài Cả nhớ không ?
Chẳng những đâu màng câu chuyện trống
Dường như nỏ thích rượu hương nồng
Căm hờn mỗi tối vào cơn mộng
Giận dỗi bao ngày ở bến sông
Lão Nguyệt ông đành ngăn kín cổng
Giờ sao kiếm ả dạo chơi đồng ?
Vancali July. 17.2020
Giã Biệt Tình Ta
Biết rõ ngày mai mẹ gả chồng
Sao chàng một tiếng cũng dường không?
Làm em tủi phận hồn hoang trống
Để lệ vờn mi má đẫy nồng
Đã hết bao chiều xây biển mộng
Đâu còn những buổi hẹn triền sông
Tình xa ngõ cách niềm đau lộng
Gió thổi buồm căng giã biệt đồng.
Hồng Vy
17-07-2020
buixuanphuong09
18-07-2020, 07:57 AM
VUI THƠ VNTH
Lấy Chồng
Nhỡ phận nường đây phải lấy chồng
Chăng người ở lại có buồn không?
Thuyền sang biển lạ hồn luôn trống
Nữ dạt trời xa kiếp chẳng nồng
Ghép nỗi tình si vào thỏi mộng
Đem niềm nghĩa nhạt bỏ dòng sông
Chàng ơi! hãy hiểu và vui sống
Thả mặc loài chim đã cách đồng.
Hồng Vy
17-07-2020
VỀ NHÀ CHỒNG
Nhẹ nhõm chiều nay tới cửa chồng
Tâm hồn khắc khoải nỗi niềm không ?
Đường xa với bản lo vần nhạt
Nẻo lại cùng quê ước chữ nồng
Lặng lẽ trông miền da diết cỏ
Âm thầm ngó cảnh mịt mờ sông
Người ơi chốn lạ thương bờ cũ
Mải miết từng qua chục quãng đồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Cả nhớ không ?
Từ khi biết tỷ đã theo chồng
Cội liễu đêm dài Cả nhớ không ?
Chẳng những đâu màng câu chuyện trống
Dường như nỏ thích rượu hương nồng
Căm hờn mỗi tối vào cơn mộng
Giận dỗi bao ngày ở bến sông
Lão Nguyệt ông đành ngăn kín cổng
Giờ sao kiếm ả dạo chơi đồng ?
Vancali July. 17.2020
HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG
Hạnh phúc là ta đủ vợ chồng
Con đàn cháu đống hỏi vui không?
Êm ru vạn nẻo tình son sắt
Ấm áp ngàn đêm nghĩa mặn nồng
Bão nổi đừng dời duyên cá nước
Mưa đầm chớ tách phận thuyền sông
Khêu đèn nhóm lửa hoà thôn xóm
Nắng cháy chung tay giữ ruộng đồng.
BXP 17.07.2020
buixuanphuong09
18-07-2020, 08:31 AM
VUI THƠ VNTH
Bác Cả nhà ta
Bác Cả nhà ta thật vẽ vời
Thơ đường lại muốn phủ hồn tôi
Liên hoàn phải chịu cho vờn tới
Ngũ độ làm sao để sống đời
Lão Phượng buồn hiu thời cố gởi
Van Cà hãi sợ thử vài nơi
Thôi đành bỏ mặc người vun xới
Bớ tỷ Hồng Vi hãy mạnh lời !
Vancali July. 16.2020
GẮNG GIỮ LỜI
Tự đến Lầu Mây chẳng phải vời
Ân tình của Vịt níu lòng tôi
Miền đây dụng võ mừng tròn kiếp
Chốn ấy ươm cây thích trọn đời
Khắc khoải trang neo tìm tới cõi
Âm thầm lệ nhỏ hướng về nơi
Thi đàn bạn hữu vui câu hoạ
“Một khối đồng tâm” gắng giữ lời.
BXP 18.07.2020
HỒNG THOẠI
18-07-2020, 12:44 PM
https://i.postimg.cc/hGQvCq3Q/Bong-hao.gif
Mưa đêm
Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lỡ
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn quạnh quẽ sầu loang chiếu
Gối chiếc đìu hiu lạnh thấu hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn
Vancali July. 15.2020
BUỒN
Đêm về buộc nắng phải dừng tuôn
Cũng lúc Hồng Vy lại ủ buồn
Ảo não ngồi hong ngàn ý cuộn
Âu sầu cảm nhận tiếng lòng buông
Người xưa tẩu mã tanh bành vốn
Chuyện cũ làm cô trống trải hồn
Bị gã thường sai, nàng chỉnh đốn
Đâu dè tự ái ổng từ hôn!
HỒNG THOẠI 18.7.20
hồng vy
18-07-2020, 02:02 PM
VUI THƠ VNTH
VỀ NHÀ CHỒNG
Nhẹ nhõm chiều nay tới cửa chồng
Tâm hồn khắc khoải nỗi niềm không ?
Đường xa với bản lo vần nhạt
Nẻo lại cùng quê ước chữ nồng
Lặng lẽ trông miền da diết cỏ
Âm thầm ngó cảnh mịt mờ sông
Người ơi chốn lạ thương bờ cũ
Mải miết từng qua chục quãng đồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Cả nhớ không ?
Từ khi biết tỷ đã theo chồng
Cội liễu đêm dài Cả nhớ không ?
Chẳng những đâu màng câu chuyện trống
Dường như nỏ thích rượu hương nồng
Căm hờn mỗi tối vào cơn mộng
Giận dỗi bao ngày ở bến sông
Lão Nguyệt ông đành ngăn kín cổng
Giờ sao kiếm ả dạo chơi đồng ?
Vancali July. 17.2020
HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG
Hạnh phúc là ta đủ vợ chồng
Con đàn cháu đống hỏi vui không?
Êm ru vạn nẻo tình son sắt
Ấm áp ngàn đêm nghĩa mặn nồng
Bão nổi đừng dời duyên cá nước
Mưa đầm chớ tách phận thuyền sông
Khêu đèn nhóm lửa hoà thôn xóm
Nắng cháy chung tay giữ ruộng đồng.
BXP 17.07.2020
Ai???
Chẳng ngại người ta đã có chồng
Hay lần giữa chợ túi tiền không
Lòng say sắc nguyệt chàng đâu rỗng
Tửu uống ngày đêm dạ vẫn nồng
Mấy bận ong vờn quên cả ngỗng
Bao chiều mộng chuốt thả đầy sông
Nào e vợ dỗi nhà khan trống
Vẫn trải hồn ngây ghẹo khắp đồng.
Hồng Vy
18-07-2020
hồng vy
18-07-2020, 05:57 PM
BUỒN
Đêm về buộc nắng phải dừng tuôn
Cũng lúc Hồng Vy lại ủ buồn
Ảo não ngồi hong ngàn ý cuộn
Âu sầu cảm nhận tiếng lòng buông
Người xưa tẩu mã tanh bành vốn
Chuyện cũ làm cô trống trải hồn
Bị gã thường sai, nàng chỉnh đốn
Đâu dè tự ái ổng từ hôn!
HỒNG THOẠI 18.7.20
Tài Sếp
Trương Hồng giọng sếp vẫn giòn tuôn
Khiến mọi đàn thi buổi đỡ buồn
Bạn hữu tha hồ tay tửu uống
Nhân tài mặc sức chữ tình buông
Người qua kẻ lại ngày tươi luống
Vận ửng bài loang nghĩa thắm hồn
Lão tựa như thần trên cử xuống
Muôn lòng chắc hẳn nhận ngàn hôn.
Hồng Vy
18-07-2020
buixuanphuong09
18-07-2020, 05:59 PM
VUI THƠ VNTH
Ai???
Chẳng ngại người ta đã có chồng
Hay lần giữa chợ túi tiền không
Lòng say sắc nguyệt chàng đâu rỗng
Tửu uống ngày đêm dạ vẫn nồng
Mấy bận ong vờn quên cả ngỗng
Bao chiều mộng chuốt thả đầy sông
Nào e vợ dỗi nhà khan trống
Vẫn trải hồn ngây ghẹo khắp đồng.
Hồng Vy
18-07-2020
NÓN BUỘC QUAI RỒI
Sinh ra phái nữ phải theo chồng
Nón buộc quai rồi có sướng không?
Rạo rực phòng khuya chăn nệm ấm
Say sưa cảnh vắng má môi nồng
Con thơ ủ nghĩa tình dâng sóng
Phận đẹp neo đời phúc trải sông
Một gốc cây xanh ngàn quả ngọt
So chi phố thị với nương đồng.
BXP 18.07.2020
Tran Xuan Sinh
18-07-2020, 07:45 PM
Mừng tái ngộ
Trần Sinh tái ngộ ngỡ xa vời
Sống lại bao ngày bạn hữu tôi
Mãi nhớ năm vần hòa cảnh giới
Hoài thương bảy chữ tạo duyên đời
Mong thầy mạnh khỏe vui cùng chốn
Chúc bác an lành dạo khắp nơi
Xướng họa cười tươi rèn trí não
[/SIZE] Mừng ông góp mặt ... hát vang lời !
Vancali July. 16.2020
BA GIÀ TÁI NGỘ
Nông dân Tiến sĩ cách xa vời
Bác đến thi đàn với Phượng tôi
Kết nghĩa anh em làm đẹp phận
Giao duyên bạn hữu để tươi đời
Vần thơ chuốt ý gieo muôn nẻo
Áng phú trao tình gửi khắp nơi
Tái ngộ ba già vui biết mấy
Ngàn thương vạn nhớ nói sao lời.
BXP 17.07.2020 [/INDENT][/QUOTE]
SẼ VUI
Nàng Van viễn xứ quả xa vời
Chẳng muốn đi tìm cũng tại tôi
Bở lẽ đang buồn đau với bệnh
Khi lành tớ sẽ họa vui đời.
TXS 18/7/2020
@ Cảm ơn các bạn đã họa thơ của TXS. Hiện chưa được khỏe, nên rất ít họa. Trí nhớ giảm sút nhiều nên cũng khó làm thơ. Rất mong được sự thông cảm của mọi người.
buixuanphuong09
19-07-2020, 08:23 AM
VUI THƠ VNTH
BUỒN
Đêm về buộc nắng phải dừng tuôn
Cũng lúc Hồng Vy lại ủ buồn
Ảo não ngồi hong ngàn ý cuộn
Âu sầu cảm nhận tiếng lòng buông
Người xưa tẩu mã tanh bành vốn
Chuyện cũ làm cô trống trải hồn
Bị gã thường sai, nàng chỉnh đốn
Đâu dè tự ái ổng từ hôn!
HỒNG THOẠI 18.7.20
Tài Sếp
Trương Hồng giọng sếp vẫn giòn tuôn
Khiến mọi đàn thi buổi đỡ buồn
Bạn hữu tha hồ tay tửu uống
Nhân tài mặc sức chữ tình buông
Người qua kẻ lại ngày tươi luống
Vận ửng bài loang nghĩa thắm hồn
Lão tựa như thần trên cử xuống
Muôn lòng chắc hẳn nhận ngàn hôn.
Hồng Vy
18-07-2020
Cả mộng mơ !
Bác Cà không đành lệ mãi tuôn
Nhiều khi nhớ nữ chịu đêm buồn
Phòng đơn tĩn rượu âm thầm uống
Gối lẻ cung đàn chậm rãi buông
Ngõ hẻm bàn tay mà cạn vốn
Vườn hoa lũ bướm lại vô hồn
Giờ ông nghĩ nếu tiền cho bộn
Nhẫn ngọc trao nàng ... hỏi đính hôn !
Vancali July. 18.2020
NHỚ NGƯỜI XƯA
Ừ thì lệ Sếp cũng thường tuôn
Bởi nhớ người xưa khó tránh buồn
Bạn hữu còn yêu không thể bỏ
Thi đàn vẫn đắm lẽ nào buông
Giao tình bốn bể mong tươi phận
Hội nghĩa muôn nơi muốn đẹp hồn
Xướng hoạ câu vần nhiều sức cuốn
Chim lành đất tụ sáng hoàng hôn.
BXP 19.07.2020
HỒNG THOẠI
19-07-2020, 12:30 PM
Ai???
Chẳng ngại người ta đã có chồng
Hay lần giữa chợ túi tiền không
Lòng say sắc nguyệt chàng đâu rỗng
Tửu uống ngày đêm dạ vẫn nồng
Mấy bận ong vờn quên cả ngỗng
Bao chiều mộng chuốt thả đầy sông
Nào e vợ dỗi nhà khan trống
Vẫn trải hồn ngây ghẹo khắp đồng.
Hồng Vy
18-07-2020
Cả giận !
Thấy nữ mày tươi ở cạnh chồng
Nên làm Cả giận tức mình không
Thời cho kẻ đắm cùng chăn cuộn
Để sẽ người say với rượu nồng
Pháo nổ tưng bừng bên võng lọng
Môi cười thỏa thích cận bờ sông
Buồn thân ổng lại khua dùi trống
Đã hứa rằng mai bỏ mặc đồng
Vancali July. 18.2020
MỪNG
Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
Anh mừng trở lại lính phòng không
Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
Khuya về nhận mãi gió triền sông
Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.
HỒNG THOẠI 19.7.20
hồng vy
19-07-2020, 04:42 PM
NÓN BUỘC QUAI RỒI
Sinh ra phái nữ phải theo chồng
Nón buộc quai rồi có sướng không?
Rạo rực phòng khuya chăn nệm ấm
Say sưa cảnh vắng má môi nồng
Con thơ ủ nghĩa tình dâng sóng
Phận đẹp neo đời phúc trải sông
Một gốc cây xanh ngàn quả ngọt
So chi phố thị với nương đồng.
BXP 18.07.2020
Cả giận !
Thấy nữ mày tươi ở cạnh chồng
Nên làm Cả giận tức mình không
Thời cho kẻ đắm cùng chăn cuộn
Để sẽ người say với rượu nồng
Pháo nổ tưng bừng bên võng lọng
Môi cười thỏa thích cận bờ sông
Buồn thân ổng lại khua dùi trống
Đã hứa rằng mai bỏ mặc đồng
Vancali July. 18.2020
MỪNG
Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
Anh mừng trở lại lính phòng không
Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
Khuya về nhận mãi gió triền sông
Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.
HỒNG THOẠI 19.7.20
Bị Loại
Cả Thoại đà tuyên mãn chức chồng
Nay đời quạnh quẽ với đò không
Ngài luôn trách phận duyên hoài rỗng
Tửu mãi kề môi giọt đếch nồng
Dẫu hết bao chiều theo đuổi mộng
Hay còn mấy buổi định nhào sông
Vì âu dạ vẫn dường ham sống
Buộc lão đành ra lánh ở đồng.
Hồng Vy
19-07-2020
manhky
19-07-2020, 04:51 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/110043640_1420332011633919_1059079508091674390_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Gd9M4UK8JkgAX-Fb_ah&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=e25befc26dc8fc4fcd1f129712708317&oe=5F39DCC2
GỬI VẬN ĐƯỜNG THI
Gửi vận Đường thi sáng nghĩa tình
Cho bờ phú tỏ rạng hồn xinh
Êm đềm khúc nhạc tưng bừng mở
Rộn rã lời thơ khấp khởi bình
Nắng khẽ khàng buông ngoài biển mộng
Mây nhè nhẹ lướt giữa trời Vinh
Niềm vui thắm đượm hòa câu trải
Để tiếng lòng thơm giữ trọn hình.
Mạnh Kỷ TP Vinh
hồng vy
19-07-2020, 07:00 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/110043640_1420332011633919_1059079508091674390_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Gd9M4UK8JkgAX-Fb_ah&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=e25befc26dc8fc4fcd1f129712708317&oe=5F39DCC2
GỬI VẬN ĐƯỜNG THI
Gửi vận Đường thi sáng nghĩa tình
Cho bờ phú tỏ rạng hồn xinh
Êm đềm khúc nhạc tưng bừng mở
Rộn rã lời thơ khấp khởi bình
Nắng khẽ khàng buông ngoài biển mộng
Mây nhè nhẹ lướt giữa trời Vinh
Niềm vui thắm đượm hòa câu trải
Để tiếng lòng thơm giữ trọn hình.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Tình Xướng Họa
Làm sao tả đặng chỗ thâm tình
Những buổi chung hòa nét vận xinh
Ngữ bác hoài đơm đời mượt tỏ
Vần Vy mãi thả chốn an bình
Tâm thành quyết giữ vườn thơ rạng
Chữ nhuân kiên vầy ý tưởng vinh
Mặc nẻo dầu xa từ vẫn kết
Cùng nhau điểm sắc mọi khung hình.
Hồng Vy
19-07-2020
vancali96
19-07-2020, 07:26 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/110043640_1420332011633919_1059079508091674390_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Gd9M4UK8JkgAX-Fb_ah&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=e25befc26dc8fc4fcd1f129712708317&oe=5F39DCC2
GỬI VẬN ĐƯỜNG THI
Gửi vận Đường thi sáng nghĩa tình
Cho bờ phú tỏ rạng hồn xinh
Êm đềm khúc nhạc tưng bừng mở
Rộn rã lời thơ khấp khởi bình
Nắng khẽ khàng buông ngoài biển mộng
Mây nhè nhẹ lướt giữa trời Vinh
Niềm vui thắm đượm hòa câu trải
Để tiếng lòng thơm giữ trọn hình.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Tình Xướng Họa
Làm sao tả đặng chỗ thâm tình
Những buổi chung hòa nét vận xinh
Ngữ bác hoài đơm đời mượt tỏ
Vần Vy mãi thả chốn an bình
Tâm thành quyết giữ vườn thơ rạng
Chữ nhuân kiên vầy ý tưởng vinh
Mặc nẻo dầu xa từ vẫn kết
Cùng nhau điểm sắc mọi khung hình.
Hồng Vy
19-07-2020
Tấm chân tình
Đường thơ gửi bậu tấm chân tình
Lẫn khúc mai vàng quả đẹp xinh
Mãi ước kim bằng luôn khỏe mạnh
Hoài mong bạn hữu với thanh bình
Rồi thêu bảy chữ bao trầm tỉnh
Vẫn dệt năm vần rất hiển vinh
Kỷ niệm " ta người " câu viễn xứ
Nhìn trăng sẽ thấy mặt như hình !
Vancali July. 19.2020
buixuanphuong09
20-07-2020, 09:10 AM
VUI THƠ VNTH
Cả giận !
Thấy nữ mày tươi ở cạnh chồng
Nên làm Cả giận tức mình không
Thời cho kẻ đắm cùng chăn cuộn
Để sẽ người say với rượu nồng
Pháo nổ tưng bừng bên võng lọng
Môi cười thỏa thích cận bờ sông
Buồn thân ổng lại khua dùi trống
Đã hứa rằng mai bỏ mặc đồng
Vancali July. 18.2020
MỪNG
Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
Anh mừng trở lại lính phòng không
Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
Khuya về nhận mãi gió triền sông
Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.
HỒNG THOẠI 19.7.20
Bị Loại
Cả Thoại đà tuyên mãn chức chồng
Nay đời quạnh quẽ với đò không
Ngài luôn trách phận duyên hoài rỗng
Tửu mãi kề môi giọt đếch nồng
Dẫu hết bao chiều theo đuổi mộng
Hay còn mấy buổi định nhào sông
Vì âu dạ vẫn dường ham sống
Buộc lão đành ra lánh ở đồng.
Hồng Vy
19-07-2020
LỖ HỔNG
Buồn thay sếp Thoại chẳng nên chồng
Để những canh dài bạn biết không?
Sớm bảnh đìu hiu thương chiếu rộng
Đêm khuya quạnh quẽ nhớ môi nồng
Bần thần tựa buổi thuyền qua cống
Hoảng hốt như ngày sáo vượt sông
Nguyệt lão se duyên còn lỗ hổng
Làm sao gặp được kẻ tâm đồng.
BXP 20.07.2020
@ Hôm nay mệt, vẫn đi bộ, nhưng chỉ hoạ được một bài, giờ mới gõ phím đăng được. Nắng nóng quá khiến tôi phờ phạc, không bỏ đi bộ nhưng cũng khá gay.
vancali96
20-07-2020, 07:38 PM
https://i.postimg.cc/ryj5T1Pc/mail.gif
Thuyền trăng
Hái ánh trăng vàng điểm sắc thơ
Chìm trong bể ái dáng lu mờ
Phòng the kết lệ ngồi thơ thẩn
Gối phụng mong ngày ước vẩn vơ
Đất khách sương giăng đời bạc bẽo
Trời quê nắng nhuộm nước xanh lờ
Trông về biển hẹn lòng vương vấn
Dạ khúc hương tình lạc cõi mơ
Vancali 96
hồng vy
21-07-2020, 12:29 AM
https://i.postimg.cc/ryj5T1Pc/mail.gif
Thuyền trăng
Hái ánh trăng vàng điểm sắc thơ
Chìm trong bể ái dáng lu mờ
Phòng the kết lệ ngồi thơ thẩn
Gối phụng mong ngày ước vẫn vơ
Đất khách sương giăng đời bạc bẽo
Trời quê nắng nhuộm nước xanh lờ
Trông về biển hẹn lòng vương vấn
Dạ khúc hương tình lạc cõi mơ
Vancali 96
Hồn Thơ
Trơ ngồi giữa nguyệt thiếp làm thơ
Khẽ vọng bờ xa biển có mờ?
Rẻo mẹ đêm về trăng vẫn chiếu
Quê người bữa lại gió còn vơ?
Thuyền đi nhớ giữ buồm luôn tịnh
Bến ngự ghì nâng nghĩa chẳng lờ
mượn chữ thay lời tâm ý ngỏ
Mong ngày tái ngộ bãi tròn mơ.
Hồng Vy
20-07-2020
hồng vy
21-07-2020, 01:24 AM
MỪNG
Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
Anh mừng trở lại lính phòng không
Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
Khuya về nhận mãi gió triền sông
Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.
HỒNG THOẠI 19.7.20
19-07-2020
LỖ HỔNG
Buồn thay sếp Thoại chẳng nên chồng
Để những canh dài bạn biết không?
Sớm bảnh đìu hiu thương chiếu rộng
Đêm khuya quạnh quẽ nhớ môi nồng
Bần thần tựa buổi thuyền qua cống
Hoảng hốt như ngày sáo vượt sông
Nguyệt lão se duyên còn lỗ hổng
Làm sao gặp được kẻ tâm đồng.
BXP 20.07.2020
@ Hôm nay mệt, vẫn đi bộ, nhưng chỉ hoạ được một bài, giờ mới gõ phím đăng được. Nắng nóng quá khiến tôi phờ phạc, không bỏ đi bộ nhưng cũng khá gay.
Bỏ chức chồng
Từ khi vội bỏ chức anh chồng
Hỏi lão đông về có lạnh không ?
Đã hết bao ngày đêm trổ mộng
Còn đâu những phút rượu khơi nồng
Chờ thu rộn rã ông hoài bóng
Tiễn hạ êm đềm Cả nhớ sông
Sống chỉ mình ên đời lạc lõng
Thành đô giã biệt ... trốn hoang đồng
Vancali July. 19.2020
Bỏ Nhà Đi tu
Cỏ dại nhà Trương đã chất chồng
Anh nào ái ngại cảnh vườn không
Vào am hưởng lạc buông hồn rỗng
Đến miễu cầu an thỏa phận nồng
Duỗi mặc thi đàn mong trước cổng
Gom dồn ngữ vận thả ngoài sông
Nguyền tâm quyết đuổi cơn tà mộng
Tránh bữa trời mưa bị ngủ đồng.
Hồng Vy
20-07-2020
buixuanphuong09
21-07-2020, 09:33 AM
https://i.postimg.cc/ryj5T1Pc/mail.gif
VUI THƠ VNTH
Thuyền trăng
Hái ánh trăng vàng điểm sắc thơ
Chìm trong bể ái dáng lu mờ
Phòng the kết lệ ngồi thơ thẩn
Gối phụng mong ngày ước vẫn vơ
Đất khách sương giăng đời bạc bẽo
Trời quê nắng nhuộm nước xanh lờ
Trông về biển hẹn lòng vương vấn
Dạ khúc hương tình lạc cõi mơ
Vancali 96
Hồn Thơ
Trơ ngồi giữa nguyệt thiếp làm thơ
Khẽ vọng bờ xa biển có mờ?
Rẻo mẹ đêm về trăng vẫn chiếu
Quê người bữa lại gió còn vơ?
Thuyền đi nhớ giữ buồm luôn tịnh
Bến ngự ghì nâng nghĩa chẳng lờ
mượn chữ thay lời tâm ý ngỏ
Mong ngày tái ngộ bãi tròn mơ.
Hồng Vy
20-07-2020
NGHIỆP ĐEO
Canh dài thả bút viết vần thơ
Nguyệt vọng song khuya ánh tỏ mờ
Trí tỉnh du hồn nơi lãng mạn
Tim sầu gửi tứ cõi vu vơ
Chim vào đất lạ khôn qua bẫy
Cá lượn hồ sâu khó thoát lờ
Nghiệp quả đeo mang từ vạn kiếp
Thân tàn sức cỗi hết đường mơ.
BXP 21.07.2020
HỒNG THOẠI
21-07-2020, 12:06 PM
Bỏ chức chồng
Từ khi vội bỏ chức anh chồng
Hỏi lão đông về có lạnh không ?
Đã hết bao ngày đêm trổ mộng
Còn đâu những phút rượu khơi nồng
Chờ thu rộn rã ông hoài bóng
Tiễn hạ êm đềm Cả nhớ sông
Sống chỉ mình ên đời lạc lõng
Thành đô giã biệt ... trốn hoang đồng.
Vancali July. 19.2020
HỢP ĐỒNG
Tiếng trỗi nàng Vân thỏa hiệp chồng
Chu kì sản xuất miễn ngồi không
Vừa buông bé chị mừng tay rỗng
Lại ẵm thằng em ủ giấc nồng
Xối xả lời ru trì nặng võng
Om sòm điệu hát rải đầy sông
Hàng năm một nhóc ân cần cõng
Ổng giữ bà tuân đúng hợp đồng!
HỒNG THOẠI 21.7.20
manhky
21-07-2020, 06:54 PM
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/111160953_1421854858148301_3331650789232396834_n.j pg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xB87w51nZrQAX_Mg1tP&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=08c05666f193b1326d927a5b71fd1de0&oe=5F3C6CD5
NGẪM LẠI THƠ ĐƯỜNG
Mở hội thơ Đường cũng khá lâu
Vòng vo tập tễnh khiến đau đầu
Niêm vần ý vận mơ màng thả
Luật thể âm từ ngất ngưỡng câu
Đã cố tô mài bay vượt biển
Còn chăm gột giũa lướt qua cầu
Nay ngồi ngẫm lại lòng say tỉnh
Vẫn thấy trong mình mộng chẳng sâu.
Mạnh Kỷ TP Vinh
vancali96
21-07-2020, 07:42 PM
https://i.postimg.cc/ryj5T1Pc/mail.gif
VUI THƠ VNTH
Thuyền trăng
Hái ánh trăng vàng điểm sắc thơ
Chìm trong bể ái dáng lu mờ
Phòng the kết lệ ngồi thơ thẩn
Gối phụng mong ngày ước vẫn vơ
Đất khách sương giăng đời bạc bẽo
Trời quê nắng nhuộm nước xanh lờ
Trông về biển hẹn lòng vương vấn
Dạ khúc hương tình lạc cõi mơ
Vancali 96
Hồn Thơ
Trơ ngồi giữa nguyệt thiếp làm thơ
Khẽ vọng bờ xa biển có mờ?
Rẻo mẹ đêm về trăng vẫn chiếu
Quê người bữa lại gió còn vơ?
Thuyền đi nhớ giữ buồm luôn tịnh
Bến ngự ghì nâng nghĩa chẳng lờ
mượn chữ thay lời tâm ý ngỏ
Mong ngày tái ngộ bãi tròn mơ.
Hồng Vy
20-07-2020
NGHIỆP ĐEO
Canh dài thả bút viết vần thơ
Nguyệt vọng song khuya ánh tỏ mờ
Trí tỉnh du hồn nơi lãng mạn
Tim sầu gửi tứ cõi vu vơ
Chim vào đất lạ khôn qua bẫy
Cá lượn hồ sâu khó thoát lờ
Nghiệp quả đeo mang từ vạn kiếp
Thân tàn sức cỗi hết đường mơ.
BXP 21.07.2020
Nhớ mẹ !
Gửi mẹ nhân từ mỗi cánh thơ
Vàng thu nhớ cảnh lệ hoen mờ
Quê nhà nghĩa vụ đành xa lánh
Viễn xứ ân tình thể nhận vơ
Đã hết thời gian ngày đổ vụ
Còn đâu kỷ niệm tối soi lờ
Giờ nơi đất lạ thương hiền mẫu
Những được bên người chỉ có mơ
Vancali July. 21.2020
vancali96
21-07-2020, 08:29 PM
Bỏ chức chồng
Từ khi vội bỏ chức anh chồng
Hỏi lão đông về có lạnh không ?
Đã hết bao ngày đêm trổ mộng
Còn đâu những phút rượu khơi nồng
Chờ thu rộn rã ông hoài bóng
Tiễn hạ êm đềm Cả nhớ sông
Sống chỉ mình ên đời lạc lõng
Thành đô giã biệt ... trốn hoang đồng.
Vancali July. 19.2020
HỢP ĐỒNG
Tiếng trỗi nàng Vân thỏa hiệp chồng
Chu kì sản xuất miễn ngồi không
Vừa buông bé chị mừng tay rỗng
Lại ẵm thằng em ủ giấc nồng
Xối xả lời ru trì nặng võng
Om sòm điệu hát rải đầy sông
Hàng năm một nhóc ân cần cõng
Ổng giữ bà tuân đúng hợp đồng!
HỒNG THOẠI 21.7.20
Cả vui buồn !
Mừng vui Cả được chức kêu chồng !
Lão thật lu bù chẳng lúc không
Mỗi phút âm thầm thân hạ cỏng
Hằng đêm vội vã gối kê nồng
Đàn khơi chuỗi nhạc hòa cơn sóng
Võng đẩy câu hò quyện gió sông
Vẫn biết bà con cười nhạo ổng
Buồn nên dọn đến ở ven đồng
Vancali July. 21.2020
hồng vy
21-07-2020, 10:30 PM
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/111160953_1421854858148301_3331650789232396834_n.j pg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xB87w51nZrQAX_Mg1tP&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=08c05666f193b1326d927a5b71fd1de0&oe=5F3C6CD5
NGẪM LẠI THƠ ĐƯỜNG
Mở hội thơ Đường cũng khá lâu
Vòng vo tập tễnh khiến đau đầu
Niêm vần ý vận mơ màng thả
Luật thể âm từ ngất ngưỡng câu
Đã cố tô mài bay vượt biển
Còn chăm gột giũa lướt qua cầu
Nay ngồi ngẫm lại lòng say tỉnh
Vẫn thấy trong mình mộng chẳng sâu.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Thơ Khó
Thơ đường vốn đã học từ lâu
Tự hỏi vì sao vẫn nhức đầu?
Sắc luật như rừng giăng đẫy nẻo
Niêm vần tựa sóng phủ đầy câu
Bài đăng lắm bận nào qua lỗi
Bút vẫy nhiều hôm chẳng vượt cầu
Xét lại thi này đâu phải dễ
Cho dù luyện mãi mấy lần sâu?
Hồng Vy
21-07-2020
hồng vy
21-07-2020, 11:50 PM
TÌNH ÊM
Tự hỏi : Sao Vi lại thoái chồng?
Tròng trành nón lật bởi quai không!
Ra chùa gác tượng lòng hoang vắng
Ở phố ghì nhau nệm ấm nồng
Kẻ rủ du hồn qua đỉnh núi
Người mời ruổi trí vượt dòng sông
Tình êm phận đẹp nhiều vui thế
Chẳng vấn vương chi lúc ít đồng!
BXP 21.07.2020
MÃN
Phải nói từ khi mãn hạn chồng
Êm đềm tận hưởng thú nằm không
Thôi quỳ cáo vợ trình lương mỏng
Bỏ quạt hầu thê dỗ giấc nồng
Sáng khởi gà Tây bày một chõng
Đêm về lẩu Thái đượm mùi sông
Mình ên thoải mái và năng động
Thỏa ngắm bình minh rực rỡ đồng!
HỒNG THOẠI 21.7.20
Cả vui buồn !
Mừng vui Cả được chức kêu chồng !
Lão thật lu bù chẳng lúc không
Mỗi phút âm thầm thân hạ cỏng
Hằng đêm vội vã gối kê nồng
Đàn khơi chuỗi nhạc hòa cơn sóng
Võng đẩy câu hò quyện gió sông
Vẫn biết bà con cười nhạo ổng
Buồn nên dọn đến ở ven đồng
Vancali July. 21.2020
Đồng Cảm
Ngẫm tủi ngần bao các phận chồng
Hôm nào vợ dỗi chiếu mền không
Nhà hiu ngõ quạnh cơm ngày trống
Tửu cạn trà vơi bữa nắng nồng
Rũ rượi trưa ngồi như gác cổng
Bơ phờ sắc rã tựa dầm sông
Nhìn thôi cũng thấy lòng rung động
Giống cảnh hoàng hôn rụi giữa đồng.
Hồng Vy
21-07-2020
vancali96
22-07-2020, 09:46 AM
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/111160953_1421854858148301_3331650789232396834_n.j pg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xB87w51nZrQAX_Mg1tP&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=08c05666f193b1326d927a5b71fd1de0&oe=5F3C6CD5
NGẪM LẠI THƠ ĐƯỜNG
Mở hội thơ Đường cũng khá lâu
Vòng vo tập tễnh khiến đau đầu
Niêm vần ý vận mơ màng thả
Luật thể âm từ ngất ngưỡng câu
Đã cố tô mài bay vượt biển
Còn chăm gột giũa lướt qua cầu
Nay ngồi ngẫm lại lòng say tỉnh
Vẫn thấy trong mình mộng chẳng sâu.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Thơ Khó
Thơ đường vốn đã học từ lâu
Tự hỏi vì sao vẫn nhức đầu?
Sắc luật như rừng giăng đẫy nẻo
Niêm vần tựa sóng phủ đầy câu
Bài đăng lắm bận nào qua lỗi
Bút vẫy nhiều hôm chẳng vượt cầu
Xét lại thi này đâu phải dễ
Cho dù luyện mãi mấy lần sâu?
Hồng Vy
21-07-2020
Tình xướng họa
Xướng họa kim bẳng thể đã lâu
Sao mà nghĩ tới thật ê đầu
Liên hoàn dệt chữ cho tròn mối
Ngũ độ thêu lời để sáng câu
Bởi có năm vần bao bệnh lỗi
Và như bảy chữ lắm cơ cầu
Đường thơ của bạn nghe mùi mẫn
Hễ đọc mê liền ý tưởng sâu !
Vancali July. 21.2020
buixuanphuong09
22-07-2020, 10:11 AM
VUI THƠ VNTH
MÃN
Phải nói từ khi mãn hạn chồng
Êm đềm tận hưởng thú nằm không
Thôi quỳ cáo vợ trình lương mỏng
Bỏ quạt hầu thê dỗ giấc nồng
Sáng khởi gà Tây bày một chõng
Đêm về lẩu Thái đượm mùi sông
Mình ên thoải mái và năng động
Thỏa ngắm bình minh rực rỡ đồng!
HỒNG THOẠI 21.7.20
Cả vui buồn !
Mừng vui Cả được chức kêu chồng !
Lão thật lu bù chẳng lúc không
Mỗi phút âm thầm thân hạ cỏng
Hằng đêm vội vã gối kê nồng
Đàn khơi chuỗi nhạc hòa cơn sóng
Võng đẩy câu hò quyện gió sông
Vẫn biết bà con cười nhạo ổng
Buồn nên dọn đến ở ven đồng
Vancali July. 21.2020
Đồng Cảm
Ngẫm tủi ngần bao các phận chồng
Hôm nào vợ dỗi chiếu mền không
Nhà hiu ngõ quạnh cơm ngày trống
Tửu cạn trà vơi bữa nắng nồng
Rũ rượi trưa ngồi như gác cổng
Bơ phờ sắc rã tựa dầm sông
Nhìn thôi cũng thấy lòng rung động
Giống cảnh hoàng hôn rụi giữa đồng.
Hồng Vy
21-07-2020
HOÀ HAI NGỌN LỬA
Nếu nữ sinh ra chẳng lấy chồng
Môi bầm má sọm có buồn không?
Chăn bông chiếu đệm nào êm ái
Gió sớm trăng đêm chỉ nực nồng
Quạnh quẽ phòng đơn đau ngập núi
Tiêu điều gối lạnh khổ tràn sông
Hoà hai ngọn lửa đời muôn khoái
“Nhất nhật phu thê” vẹn chữ ĐỒNG!
BXP 22.07.2020
@ Nắng nóng kéo dài khiến tôi phờ phạc, phải điều chỉnh lại mình. Thường một giờ đi bộ tôi có thể hoạ được ba bài ĐL, nhưng về phải gõ phím, chỉnh sửa, đăng bài, tức là phải ngồi máy nhiều. Giờ tôi sẽ chỉ làm thơ vào giờ đi bộ buổi sáng, chiều vẫn đi bộ nhưng không hoạ thơ, chỉ nghĩ về thơ Tập danh Hoa, có khi cả giờ chỉ được vài câu, cũng vẫn là có làm thơ, nhưng khi về thì nghỉ ngơi chứ không phải vào máy.Sức khoẻ tôi vẫn tốt, mặt sạm da đen nhưng ngủ được nhiều, tinh thần sảng khoái, vui vẻ.
buixuanphuong09
22-07-2020, 10:35 AM
VUI THƠ VNTH
Nhớ mẹ !
Gửi mẹ nhân từ mỗi cánh thơ
Vàng thu nhớ cảnh lệ hoen mờ
Quê nhà nghĩa vụ đành xa lánh
Viễn xứ ân tình thể nhận vơ
Đã hết thời gian ngày đổ vụ
Còn đâu kỷ niệm tối soi lờ
Giờ nơi đất lạ thương hiền mẫu
Những được bên người chỉ có mơ
Vancali July. 21.2020
LUÔN TÌM CÁCH TRỤ
Thi đàn muốn mãi trải tình thơ
Bốn bể giao duyên nghĩa chẳng mờ
Chốn Lục nhìn bùn nhanh chổi quét
Nơi Đường thấy rác vội tay vơ
Êm đềm xướng ý xua hờ hững
Rộn rã gieo câu xả lững lờ
Một khối đồng tâm không dễ bỏ
Luôn tìm cách trụ giữ hồn mơ.
BXP 22.07.2020
HỒNG THOẠI
22-07-2020, 04:47 PM
Cả vui buồn !
Mừng vui Cả được chức kêu chồng !
Lão thật lu bù chẳng lúc không
Mỗi phút âm thầm thân hạ cỏng
Hằng đêm vội vã gối kê nồng
Đàn khơi chuỗi nhạc hòa cơn sóng
Võng đẩy câu hò quyện gió sông
Vẫn biết bà con cười nhạo ổng
Buồn nên dọn đến ở ven đồng
Vancali July. 21.2020
QUÁ ĐÃ!
Thỏa dạ rằng Vy sẽ cưới chồng
Bao chàng sắm lễ tạ trầu không
Phơi mình chỗ lạnh đâu màng nóng
Uống sữa bình to chẳng ngại nồng
Gió nhẹ âu sầu leo ngủ võng
Ve rền lặng lẽ xuống dầm sông
Chiều sang cả bọn vài trăm mống
Gặp gỡ cùng xơi lẩu cá đồng.
HỒNG THOẠI 22.7.20
hồng vy
22-07-2020, 11:24 PM
VUI THƠ VNTH
Nhớ mẹ !
Gửi mẹ nhân từ mỗi cánh thơ
Vàng thu nhớ cảnh lệ hoen mờ
Quê nhà nghĩa vụ đành xa lánh
Viễn xứ ân tình thể nhận vơ
Đã hết thời gian ngày đổ vụ
Còn đâu kỷ niệm tối soi lờ
Giờ nơi đất lạ thương hiền mẫu
Những được bên người chỉ có mơ
Vancali July. 21.2020
LUÔN TÌM CÁCH TRỤ
Thi đàn muốn mãi trải tình thơ
Bốn bể giao duyên nghĩa chẳng mờ
Chốn Lục nhìn bùn nhanh chổi quét
Nơi Đường thấy rác vội tay vơ
Êm đềm xướng ý xua hờ hững
Rộn rã gieo câu xả lững lờ
Một khối đồng tâm không dễ bỏ
Luôn tìm cách trụ giữ hồn mơ.
BXP 22.07.2020
Vần Thơ Muộn
Đêm lần kỷ niệm ghép vào thơ
Ngặt nỗi lòng sao nhớ chửa mờ?
Để chữ theo đời da diết cuộn
Nghe tình khuấy mộng bẽ bàng vơ
Niềm xưa cứ mãi lay hồn lả
Nghĩa thắm hoài luôn ngoảnh mặt lờ
Khiến cả canh trường thi vữa đọng
Đâu là nét ngữ thuở cùng mơ.
Hồng Vy
22-07-2020
hồng vy
23-07-2020, 02:04 AM
HOÀ HAI NGỌN LỬA
Nếu nữ sinh ra chẳng lấy chồng
Môi bầm má sọm có buồn không?
Chăn bông chiếu đệm nào êm ái
Gió sớm trăng đêm chỉ nực nồng
Quạnh quẽ phòng đơn đau ngập núi
Tiêu điều gối lạnh khổ tràn sông
Hoà hai ngọn lửa đời muôn khoái
“Nhất nhật phu thê” vẹn chữ ĐỒNG!
BXP 22.07.2020
QUÁ ĐÃ!
Thỏa dạ rằng Vy sẽ cưới chồng
Bao chàng sắm lễ tạ trầu không
Phơi mình chỗ lạnh đâu màng nóng
Uống sữa bình to chẳng ngại nồng
Gió nhẹ âu sầu leo ngủ võng
Ve rền lặng lẽ xuống dầm sông
Chiều sang cả bọn vài trăm mống
Gặp gỡ cùng xơi lẩu cá đồng.
HỒNG THOẠI 22.7.20
Nàng thơ kén chồng !
Dự lễ nàng thơ buổi kén chồng
Xem kìa thấy Cả lạ lùng không ?
Mâm vàng của tặng buông lời nóng
Nhẫn ngọc quà trao tỏ ý nồng
Gã hát yêu kiều cho rộng cổng
Ông đàn lả lướt cuộn tròn sông
Đông người ngước cổ vàng hy vọng
Bạn trẻ làng ta đã kín đồng
Vancali July. 22.2020
Phận Nữ
Sếp Thoại làm như nữ chẳng chồng
Âu ngài cố ghẹo cũng bằng không
Nhà nương chữ phú luôn ngời rộng
Nẻo muội niềm ân mãi ngát nồng
Vợ chuốt câu hò đơm mỗi cổng
Phu đàn điệu ví thoảng ngàn sông
Bầy con kháu khỉnh nhiều linh động
Tựa thể mùa lên trỗi khắp đồng.
Hồng Vy
23-07-2020
buixuanphuong09
23-07-2020, 09:12 AM
VUI THƠ VNTH
QUÁ ĐÃ!
Thỏa dạ rằng Vy sẽ cưới chồng
Bao chàng sắm lễ tạ trầu không
Phơi mình chỗ lạnh đâu màng nóng
Uống sữa bình to chẳng ngại nồng
Gió nhẹ âu sầu leo ngủ võng
Ve rền lặng lẽ xuống dầm sông
Chiều sang cả bọn vài trăm mống
Gặp gỡ cùng xơi lẩu cá đồng.
HỒNG THOẠI 22.7.20
Nàng thơ kén chồng !
Dự lễ nàng thơ buổi kén chồng
Xem kìa thấy Cả lạ lùng không ?
Mâm vàng của tặng buông lời nóng
Nhẫn ngọc quà trao tỏ ý nồng
Gã hát yêu kiều cho rộng cổng
Ông đàn lả lướt cuộn tròn sông
Đông người ngước cổ vàng hy vọng
Bạn trẻ làng ta đã kín đồng
Vancali July. 22.2020
Phận Nữ
Sếp Thoại làm như nữ chẳng chồng
Âu ngài cố ghẹo cũng bằng không
Nhà nương chữ phú luôn ngời rộng
Nẻo muội niềm ân mãi ngát nồng
Vợ chuốt câu hò đơm mỗi cổng
Phu đàn điệu ví thoảng ngàn sông
Bầy con kháu khỉnh nhiều linh động
Tựa thể mùa lên trỗi khắp đồng.
Hồng Vy
23-07-2020
LẦU MÂY NHỘN NHỊP
Sếp biết Van, Vi đã có chồng
Nhưng đùa một tí, liệu sao không?
Trao vần giỡn bạn sương Thu mỏng
Gửi phú trêu em nắng Hạ nồng
Rộn rã Thi Đường bài chất đống
Tưng bừng Lục Bát ý dàn sông
Lầu Mây nhộn nhịp câu trầm bổng
Vịt khoái nhìn Trương vững dạ đồng.
BXP 23.07.2020
buixuanphuong09
23-07-2020, 09:36 AM
VUI THƠ VNTH
Vần Thơ Muộn
Đêm lần kỷ niệm ghép vào thơ
Ngặt nỗi lòng sao nhớ chửa mờ?
Để chữ theo đời da diết cuộn
Nghe tình khuấy mộng bẽ bàng vơ
Niềm xưa cứ mãi lay hồn lả
Nghĩa thắm hoài luôn ngoảnh mặt lờ
Khiến cả canh trường thi vữa đọng
Đâu là nét ngữ thuở cùng mơ.
Hồng Vy 22-07-2020
NƠI NÀY...
Nơi này bạn hữu thoả vui thơ
Nhớ đến Vi Thông mí lệ mờ
Đất đậu chim lành duyên mãi tiếp
Tình hoà biển thắm nghĩa còn vơ
Êm đềm ý hoạ nào giăng mắc
Dịu ngọt lời trao chẳng tảng lờ
Gió tạnh mây quang trời hết bão
Tâm bền chí vững cứ ươm mơ.
BXP 23.07.2020
HỒNG THOẠI
23-07-2020, 01:39 PM
LẦU MÂY NHỘN NHỊP
Sếp biết Van, Vi đã có chồng
Nhưng đùa một tí, liệu sao không?
Trao vần giỡn bạn sương Thu mỏng
Gửi phú trêu em nắng Hạ nồng
Rộn rã Thi Đường bài chất đống
Tưng bừng Lục Bát ý dàn sông
Lầu Mây nhộn nhịp câu trầm bổng
Vịt khoái nhìn Trương vững dạ đồng.
BXP 23.07.2020
NGẦU!
Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
Do chàng gọi ả thừa âm nóng
Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
Có bữa ôm mình quăng sập cổng
Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
Bao người vẫn cản màn chôn sống
Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!
HỒNG THOẠI 23.7.20
hồng vy
24-07-2020, 12:11 AM
LẦU MÂY NHỘN NHỊP
Sếp biết Van, Vi đã có chồng
Nhưng đùa một tí, liệu sao không?
Trao vần giỡn bạn sương Thu mỏng
Gửi phú trêu em nắng Hạ nồng
Rộn rã Thi Đường bài chất đống
Tưng bừng Lục Bát ý dàn sông
Lầu Mây nhộn nhịp câu trầm bổng
Vịt khoái nhìn Trương vững dạ đồng.
BXP 23.07.2020
NGẦU!
Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
Do chàng gọi ả thừa âm nóng
Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
Có bữa ôm mình quăng sập cổng
Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
Bao người vẫn cản màn chôn sống
Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!
HỒNG THOẠI 23.7.20
Mộng cua đồng !
Dù cho biết ả vẫn thương chồng
Mãi cứ theo nàng sợ Cả không ?
Những dạo đàn buông tình khúc bỏng
Còn khi sáo thổi chuyện yêu nồng
Son hài gã đợi nơi hàng cổng
Gót liễu ông chờ ở bến sông
Bởi thế buồn đau nhìn cặp ngỗng
Mình ên lão mộng có cua đồng !
Vancali July.. 23.2020
Khèo
Dầu cho phận đã ở bên chồng
Bác bảo ngưng khèo...dạ mãi không
Bởi lệ Trương Hồng chưa hết rỗng
Vì môi sếp Cả vẫn căng nồng
Vy đành rủ bạn theo khều ngỗng
Nữ buộc đem ngài thả xuống sông
Giúp cõi đàn thi ngày ửng mộng
Ngàn ong cũng thỏa lượn quanh đồng.
Hồng Vy
23-07-2020
vancali96
24-07-2020, 06:51 PM
https://i.postimg.cc/g09NjpKP/Bong-hao.gif
Giọt sương buồn
Những giọt sương buồn phủ suối mơ
Thuyền đi để lại tháng năm chờ
Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
Cầu xưa vắng bóng đời hiu quạnh
Để phím cung đàn lỗi nhịp tơ
Vancali 96
hồng vy
25-07-2020, 01:27 AM
https://i.postimg.cc/g09NjpKP/Bong-hao.gif
Giọt sương buồn
Những giọt sương buồn phủ suối mơ
Thuyền đi để lại tháng năm chờ
Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
Cầu xưa vắng bóng đời hiu quạnh
Để phím cung đàn lỗi nhịp tơ
Vancali 96
Bến Quạnh
Tủi bữa quay về cạnh bến mơ
Gành xưa tẻ quạnh mỗi ta chờ
Đơn ngồi dạ dỗi từng con sóng
Vẹn để tâm lìa những ý thơ
Mãi trách thuyền đi dòng trở lạnh
Hoài đau mộng tách nghĩa lay mờ
Mây trời cũng nghẹn màu hoang lắng
Xót cảnh đôi đời nhạt nhẽo tơ.
Hồng Vy
24-07-2020
buixuanphuong09
25-07-2020, 11:50 AM
VUI THƠ VNTH
NGẦU!
Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
Do chàng gọi ả thừa âm nóng
Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
Có bữa ôm mình quăng sập cổng
Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
Bao người vẫn cản màn chôn sống
Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!
HỒNG THOẠI 23.7.20
Mộng cua đồng !
Dù cho biết ả vẫn thương chồng
Mãi cứ theo nàng sợ Cả không ?
Những dạo đàn buông tình khúc bỏng
Còn khi sáo thổi chuyện yêu nồng
Son hài gã đợi nơi hàng cổng
Gót liễu ông chờ ở bến sông
Bởi thế buồn đau nhìn cặp ngỗng
Mình ên lão mộng có cua đồng !
Vancali July.. 23.2020
Khèo
Dầu cho phận đã ở bên chồng
Bác bảo ngưng khèo...dạ mãi không
Bởi lệ Trương Hồng chưa hết rỗng
Vì môi sếp Cả vẫn căng nồng
Vy đành rủ bạn theo khều ngỗng
Nữ buộc đem ngài thả xuống sông
Giúp cõi đàn thi ngày ửng mộng
Ngàn ong cũng thỏa lượn quanh đồng.
Hồng Vy
23-07-2020
HAI NỬA HỢP VÀO
Sếp bảo rằng Vân thích đánh chồng
Ôi trời! Sự thế có nên không?
Phu quân nếu thiếu tiền luôn hổng
Nữ tử mà căng gối chẳng nồng
Bữa đến tìm ăn nơi cánh cổng
Đêm về kiếm ngủ chốn bờ sông
Vì hai nửa ấy chưa chung hợp
Cuộc sống như trâu dẫm nát đồng
BXP 25.07.2020
@ Sáng qua đi bộ, hoạ xong bài thơ với sếp Cả, bỗng thấy người khang khác, tôi vội trở về ngay. Tắm rửa qua, uống liều thuốc cảm rồi đi nằm. Thế là cứ tít mít trên giường, nhớ máy, mở ra lại phải tắt ngay vì mắt loá mờ không nhìn được. Sáng nay tỉnh táo, tôi lại đi bộ, cũng chỉ định đi một chút cho phong quang đầu thôi, nhưng rồi tôi cũng đi được đủ một giờ, hình thành được ba bài hoạ, về nghỉ, nằm trên giường, đọc lại, chỉnh lí, hoàn thiện từng bài trên giấy rồi gõ phím dần. Tôi phải tạo mọi điều kiện để duy trì nếp thơ, thiếu nó thì buồn lắm. Tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền, con hiếu, cháu ngoan nhưng ít niềm vui về mặt xã hội. Tai điếc, mắt mờ, chẳng giao tiếp với ai, cuộc sống cô quạnh lắm, may mà cuối đời biết sử dụng vi tính, được hoà hồn thơ bốn biển, nhờ mạng diễn đàn đam mê sưu tập …
buixuanphuong09
25-07-2020, 12:03 PM
VUI THƠ VNTH
Giọt sương buồn
Những giọt sương buồn phủ suối mơ
Thuyền đi để lại tháng năm chờ
Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
Cầu xưa vắng bóng đời hiu quạnh
Để phím cung đàn lỗi nhịp tơ
Vancali 96
Bến Quạnh
Tủi bữa quay về cạnh bến mơ
Gành xưa tẻ quạnh mỗi ta chờ
Đơn ngồi dạ dỗi từng con sóng
Vẹn để tâm lìa những ý thơ
Mãi trách thuyền đi dòng trở lạnh
Hoài đau mộng tách nghĩa lay mờ
Mây trời cũng nghẹn màu hoang lắng
Xót cảnh đôi đời nhạt nhẽo tơ.
Hồng Vy
24-07-2020
VƯƠNG TƠ
Canh dài khắc khoải ủ hồn mơ
Ảo vọng! Mà sao cứ đợi chờ
Tưởng dải mây Tần gieo áng phú
Xem làn gió Sở viết bài thơ
Mênh mang nỗi nhớ tình chưa nhạt
Vắng lặng niềm thương nghĩa chửa mờ
Xúc tác cho vần lưu kỉ niệm
Thân tằm kết kén mãi vương tơ.
BXP 25.07.2020
buixuanphuong09
25-07-2020, 03:38 PM
VUI THƠ VNTH
Vẫn Chưa Ngừng
Ô kìa! tứ lão chẳng ngừng tuôn
Cả cõi đàn thi bạn hết buồn
Dạ thỏa chung hòa con chữ xuống
Tâm bừng vẹn để nghĩa tình buông
Từng nơi ngữ lộng nghinh đầu luống
Mọi chỗ người say ửng đáy hồn
Nhã nhặn câu chào loang đỏ chốn
Bao lòng có phải rộn ràng hôn?
Hồng Vy
24-07-2020
TRỜI GIÀ NHẬN LỄ
Tháng bẩy Ngâu vầy tưởng lệ tuôn
Ngưu Lang Chức Nữ xả tâm buồn
Tình gieo khắp biển duyên mong giữ
Nghĩa trải quanh bờ kiếp chịu buông
Nhịp Thước qua dòng xua khổ nghiệp
Cầu Ô nối phận giải đau hồn
Tơ hồng Nguyệt lão mau làm chứng
Để cụ Trời già nhận lễ hôn.
BXP 25.07.2020
hồng vy
26-07-2020, 12:49 AM
Bến Quạnh
Tủi bữa quay về cạnh bến mơ
Gành xưa tẻ quạnh mỗi ta chờ
Đơn ngồi dạ dỗi từng con sóng
Vẹn để tâm lìa những ý thơ
Mãi trách thuyền đi dòng trở lạnh
Hoài đau mộng tách nghĩa lay mờ
Mây trời cũng nghẹn màu hoang lắng
Xót cảnh đôi đời nhạt nhẽo tơ.
Hồng Vy
24-07-2020
VƯƠNG TƠ
Canh dài khắc khoải ủ hồn mơ
Ảo vọng! Mà sao cứ đợi chờ
Tưởng dải mây Tần gieo áng phú
Xem làn gió Sở viết bài thơ
Mênh mang nỗi nhớ tình chưa nhạt
Vắng lặng niềm thương nghĩa chửa mờ
Xúc tác cho vần lưu kỉ niệm
Thân tằm kết kén mãi vương tơ.
BXP 25.07.2020
Giấc ngủ mơ
Chợt bỗng hôm nào giấc ngủ mơ
Người yêu tuổi ngọc bóng ai chờ
Đò xưa hạ đỏ lòng man mác
Chốn cũ thu vàng dạ thẩn thơ
Gót liễu môi hồng vui mộng ảo
Vòng tay ngấn lệ đẫm sương mờ
Hòa khung kỷ niệm vào lưu bút
Dỡ lại hương tình thuở ấu tơ
Vancali July. 25.2020
Niềm Mơ
Ai người chẳng có một lần mơ
Dẫu lúc niềm mong thật khổ chờ
Mãi thả duyên hòa chung với mộng
Luôn vầy vận trỗi ngát cùng thơ
Nhiều khi giấc ngủ đêm hoài vữa
Đẫy buổi nguồn vui phận cứ mờ
Khắc khoải bao ngày tâm vẫn vọng
Cung đàn nốt khởi rộn đường tơ.
Hồng Vy
25-07-2020
buixuanphuong09
26-07-2020, 08:53 AM
VUI THƠ VNTH
Oan tình !
Đồn chi nữ hỏng quí yêu chồng ?
Tội những oan tình xấu hổ không ?
Để chịu loan phòng đâu giấc mỏng
Làm cho cánh nguyệt chẳng hương nồng
Vì sao biển hẹn sầu cơn sóng
Phải bị trăng thề dỗi mé sông
Vẫn biết hồng nhan nhiều kẻ mộng
Cầu mau lẻ phận ... chiếm lư đồng !
Vancali July. 25.2020
TRỌN CHỮ TÂM ĐỒNG
Đùa Vân chứ biết vẫn thương chồng
Bếp lạnh hong rồi chớ để không
Hạ quạt ru tình duyên chóng thắm
Thu khua đuổi muỗi phận nhanh nồng
Lời oanh thẽ thọt ghe về bến
Giọng yến êm đềm gió gợn sông
Hạnh phúc nâng niu hồn trải mộng
Cùng nhau giữ trọn chữ TÂM ĐỒNG!
BXP 26.07.2020
buixuanphuong09
26-07-2020, 09:36 AM
VUI THƠ VNTH
Giấc ngủ mơ
Chợt bỗng hôm nào giấc ngủ mơ
Người yêu tuổi ngọc bóng ai chờ
Đò xưa hạ đỏ lòng man mác
Chốn cũ thu vàng dạ thẩn thơ
Gót liễu môi hồng vui mộng ảo
Vòng tay ngấn lệ đẫm sương mờ
Hòa khung kỷ niệm vào lưu bút
Dỡ lại hương tình thuở ấu tơ
Vancali July. 25.2020
Niềm Mơ
Ai người chẳng có một lần mơ
Dẫu lúc niềm mong thật khổ chờ
Mãi thả duyên hòa chung với mộng
Luôn vầy vận trỗi ngát cùng thơ
Nhiều khi giấc ngủ đêm hoài vữa
Đẫy buổi nguồn vui phận cứ mờ
Khắc khoải bao ngày tâm vẫn vọng
Cung đàn nốt khởi rộn đường tơ.
Hồng Vy
25-07-2020
VẪN MƠ
Sức cỗi thân tàn chửa hết mơ
Giao lưu bốn bể vẫn mong chờ
Người trao ý xướng thơm tình bạn
Kẻ gửi bài hoà đẹp áng thơ
Trải chữ trăm miền duyên mãi thắm
Gieo câu vạn nẻo nghĩa không mờ
Thi đàn nhộn nhịp vui vầy thế
Tứ Trụ, Điều Hành hãy nối tơ.
BXP 26.07.2020
hồng vy
26-07-2020, 03:41 PM
NGẦU!
Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
Do chàng gọi ả thừa âm nóng
Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
Có bữa ôm mình quăng sập cổng
Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
Bao người vẫn cản màn chôn sống
Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!
HỒNG THOẠI 23.7.20
23-07-2020
HAI NỬA HỢP VÀO
Sếp bảo rằng Vân thích đánh chồng
Ôi trời! Sự thế có nên không?
Phu quân nếu thiếu tiền luôn hổng
Nữ tử mà căng gối chẳng nồng
Bữa đến tìm ăn nơi cánh cổng
Đêm về kiếm ngủ chốn bờ sông
Vì hai nửa ấy chưa chung hợp
Cuộc sống như trâu dẫm nát đồng
BXP 25.07.2020
Oan tình !
Đồn chi nữ hỏng quí yêu chồng ?
Tội những oan tình xấu hổ không ?
Để chịu loan phòng đâu giấc mỏng
Làm cho cánh nguyệt chẳng hương nồng
Vì sao biển hẹn sầu cơn sóng
Phải bị trăng thề dỗi mé sông
Vẫn biết hồng nhan nhiều kẻ mộng
Cầu mau lẻ phận ... chiếm lư đồng !
Vancali July. 25.2020
Loạn
Nữ giới cần luôn phải bộp chồng
Lơ thì ổng quậy tới tầng không
Ngày nâng chén tửu thêu trời rộng
Bữa chọn hồng nhan thả ý nồng
Bỏ vịt sang đồi say với ngỗng
Buông đầm đến bãi thỏa cùng sông
Lòng ham dõi bướm tâm hoài phổng
Hễ thấy nường xinh loạn cả đồng.
Hồng Vy
26-07-2020
vancali96
26-07-2020, 08:04 PM
Giấc ngủ mơ
Chợt bỗng hôm nào giấc ngủ mơ
Người yêu tuổi ngọc bóng ai chờ
Đò xưa hạ đỏ lòng man mác
Chốn cũ thu vàng dạ thẩn thơ
Gót liễu môi hồng vui mộng ảo
Vòng tay ngấn lệ đẫm sương mờ
Hòa khung kỷ niệm vào lưu bút
Dỡ lại hương tình thuở ấu tơ
Vancali July. 25.2020
Niềm Mơ
Ai người chẳng có một lần mơ
Dẫu lúc niềm mong thật khổ chờ
Mãi thả duyên hòa chung với mộng
Luôn vầy vận trỗi ngát cùng thơ
Nhiều khi giấc ngủ đêm hoài vữa
Đẫy buổi nguồn vui phận cứ mờ
Khắc khoải bao ngày tâm vẫn vọng
Cung đàn nốt khởi rộn đường tơ.
Hồng Vy
25-07-2020
Tuổi ngọc mơ
Tuổi ngọc em thường vẫn cứ mơ
Ngày sau sẽ được bóng anh chờ
Tên nàng thấy kẻ hòa cơn mộng
Cội liễu mong chàng bỏ tứ thơ
Hỏng có khi buồn cho lệ đẫm
Và không lúc giận để trăng mờ
Trầu cau Nguyệt Lão se thành mối
Võng đỏ âm đàn dạo khúc tơ
Vancali July. 25.2020
buixuanphuong09
27-07-2020, 08:12 AM
VUI THƠ VNTH
Tuổi ngọc mơ
Tuổi ngọc em thường vẫn cứ mơ
Ngày sau sẽ được bóng anh chờ
Tên nàng thấy kẻ hòa cơn mộng
Cội liễu mong chàng bỏ tứ thơ
Hỏng có khi buồn cho lệ đẫm
Và không lúc giận để trăng mờ
Trầu cau Nguyệt Lão se thành mối
Võng đỏ âm đàn dạo khúc tơ
Vancali July. 25.2020
VẪN TRỤ CHỜ
Mây Lầu của Vịt gợi nhiều mơ
Một góc Huê Viên vẫn trụ chờ
Mắt nhặm thân còm chưa bỏ bướm
Từ nghèo ý cạn chửa buông thơ
Tình gieo bốn biển duyên không nhạt
Chữ trải muôn nơi nghĩa chẳng mờ
Lục bát Thi Đường tâm gắng luyện
Cho tằm rút ruột mãi ra tơ.
BXP 27.07.2020
buixuanphuong09
27-07-2020, 08:38 AM
VUI THƠ VNTH
Oan tình !
Đồn chi nữ hỏng quí yêu chồng ?
Tội những oan tình xấu hổ không ?
Để chịu loan phòng đâu giấc mỏng
Làm cho cánh nguyệt chẳng hương nồng
Vì sao biển hẹn sầu cơn sóng
Phải bị trăng thề dỗi mé sông
Vẫn biết hồng nhan nhiều kẻ mộng
Cầu mau lẻ phận ... chiếm lư đồng !
Vancali July. 25.2020
Loạn
Nữ giới cần luôn phải bộp chồng
Lơ thì ổng quậy tới tầng không
Ngày nâng chén tửu thêu trời rộng
Bữa chọn hồng nhan thả ý nồng
Bỏ vịt sang đồi say với ngỗng
Buông đầm đến bãi thỏa cùng sông
Lòng ham dõi bướm tâm hoài phổng
Hễ thấy nường xinh loạn cả đồng.
Hồng Vy
26-07-2020
CÒN ĐÂU …
Nếu thích thì Vi cứ ục chồng
E rằng hắn bị … ắt nằm không
Teo thôi kẻ nắn hình khôn đẹp
Tắc mất người khai phận khó nồng
Bão tố dâng trời cây lấp ruộng
Mưa nguồn đổ đất nước tràn sông
Còn đâu hạnh phúc uyên ương nữa
Chỉ thấy giường đêm lạnh giá đồng.
BXP 27.07.2020
vancali96
27-07-2020, 08:06 PM
https://i.postimg.cc/g2vKvb8R/Tim-chim-2222.jpg
vancali96
28-07-2020, 09:20 AM
Hồng Vy lúc này hơi bị bận, nên phần sinh hoạt và xướng họa có lúc được lúc không , rất mong quí thi hữu thông cảm ạ!
Hồng Vi bận !
Cũng bởi Hồng Vi giờ rất bận
Lên chùa bác Cả nhang đèn khấn
Cho nàng bớt quậy để lòng yên
Để ổng thôi hờn cho trí quẩn
Phượng lão buồn hiu chẳng kẻ gần
Van Cà sợ hãi không người cận
Tao đàn vắng lặng nỏ buồn chơi
Bạn hữu đường thơ sầu cứ vẫn ...
Vancali July. 27.2020
Tran Xuan Sinh
29-07-2020, 09:03 AM
QUYẾT CHỌN CHIM
Lão cả phen này quyết chọn chim
Còn đương sức trẻ tạo phương tìm
Đồng quê nóng dữ say chàng ỉm
Gió nội ngon lành trải chỗ im
Bởi nghĩ thuyền trôi cầu tránh lịm
Vì nghe biến sóng sợ trôi chìm
Đành hay số phận lo gì nữa
Tuổi thọ Nam Tào phán giữ tim
TXS 22/7/2020
buixuanphuong09
30-07-2020, 10:12 AM
VUI THƠ VNTH
Hồng Vi bận !
Cũng bởi Hồng Vi giờ rất bận
Lên chùa bác Cả nhang đèn khấn
Cho nàng bớt quậy để lòng yên
Để ổng thôi hờn cho trí quẩn
Phượng lão buồn hiu chẳng kẻ gần
Van Cà sợ hãi không người cận
Tao đàn vắng lặng nỏ buồn chơi
Bạn hữu đường thơ sầu cứ vẫn ...
Vancali July. 27.2020
KHÔNG SỢ
Ừ thì lão cũng đang sưu bận
Sếp Thoại, Van Cà đâu phải khấn
Bởi cứ lơ mơ dạ hoá phiền
Vì không tế nhị tâm thành quẩn
Lời khùng bút vẩy đuổi người xa
Tính dở lòng đeo xua bạn cận
Nhiệt huyết bao ngày góp sự vui
Ma hù Quỉ ám nào e vẫn…
BXP 30.07.2020
buixuanphuong09
30-07-2020, 10:17 AM
VUI THƠ VNTH
Phá bĩnh
Bây giờ ổng biết mất nàng chim
Trốn biệt nhà sau hỏng thiết tìm
Bỏ rượu đau buồn nguyên tối thức
Quên đàn ủ dột suốt ngày im
Thù " ai " lại để con thuyền mất
Giận " hắn " làm cho ánh nguyệt chìm
" Hà bá " oan hồn lòng ganh tức
Phá bĩnh ra hù kẻ yếu tim !
Vancali July. 29.2020
TIẾP LỬA TIM
Chả lẽ từ giờ bặt tiếng chim?
Trời cao biển rộng quyết đi tìm
Nàng Van sức dũng tay vừa bật
Lão Phượng thân già bút khó im
Giận gã tâm cuồng mong phú nổi
Thương con vía yếu bị thơ chìm
Hồng Vi chớ ngán về mau gặp
Có bác đêm ngày tiếp lửa tim.
BXP 30.07.2020
HỒNG THOẠI
31-07-2020, 05:27 PM
VUI THƠ VNTH
Phá bĩnh
Bây giờ ổng biết mất nàng chim
Trốn biệt nhà sau hỏng thiết tìm
Bỏ rượu đau buồn nguyên tối thức
Quên đàn ủ dột suốt ngày im
Thù " ai " lại để con thuyền mất
Giận " hắn " làm cho ánh nguyệt chìm
" Hà bá " oan hồn lòng ganh tức
Phá bĩnh ra hù kẻ yếu tim !
Vancali July. 29.2020
TIẾP LỬA TIM
Chả lẽ từ giờ bặt tiếng chim?
Trời cao biển rộng quyết đi tìm
Nàng Van sức dũng tay vừa bật
Lão Phượng thân già bút khó im
Giận gã tâm cuồng mong phú nổi
Thương con vía yếu bị thơ chìm
Hồng Vi chớ ngán về mau gặp
Có bác đêm ngày tiếp lửa tim.
BXP 30.07.2020
HÉO
Tự bữa thi đàn sổng cánh chim
Bà con hối hả chạy đi tìm
Van Cà nỏ chịu thay hàng hiếm
Lão Cả không đành nhận tiếng im
Quyết giữ niềm vui đừng bỏ lịm
Còn mê giọng hót miễn cho chìm
Đâu màng rực rỡ khung trời tím
Sự thể đang làm héo rũ tim!
HỒNG THOẠI 31.7.20
vancali96
31-07-2020, 07:49 PM
Phá bĩnh
Bây giờ ổng biết mất nàng chim
Trốn biệt nhà sau hỏng thiết tìm
Bỏ rượu đau buồn nguyên tối thức
Quên đàn ủ dột suốt ngày im
Thù " ai " lại để con thuyền mất
Giận " hắn " làm cho ánh nguyệt chìm
" Hà bá " oan hồn lòng ganh tức
Ra hù bạn nữ yếu vành tim
Vancali July. 29.2020
Xin lỗi quí bằng hữu , vì quá bức xúc nên mình thất luật , xin nhận lỗi .
hồng vy
01-08-2020, 01:12 AM
ĐỪNG CHẤP NHẶT
Khu vườn quạnh quẽ vắng hình chim
Hoạ dở vần thơ cứ đợi tìm
Phá quậy tưng bừng không thể ỉm
Trêu đùa nhộn nhịp lẽ nào im
Vào nhanh thả chữ vùi ma lịm
Đến chóng gieo câu nhấn quỉ chìm
Bạn hữu đang còn ươm sắc tím
Can gì chấp nhặt để đau tim???
BXP 31.07.2020
HÉO
Tự bữa thi đàn sổng cánh chim
Bà con hối hả chạy đi tìm
Van Cà nỏ chịu thay hàng hiếm
Lão Cả không đành nhận tiếng im
Quyết giữ niềm vui đừng bỏ lịm
Còn mê giọng hót miễn cho chìm
Đâu màng rực rỡ khung trời tím
Sự thể đang làm héo rũ tim!
HỒNG THOẠI 31.7.20
Chớ hù tim
Ai đành lẻn trộm cái lồng chim ?
Lão Cả giờ đây mọi chốn tìm
Cũng tại ai thù cho bút bò
Nên làm kẻ giận khiến đàn im
Kim bằng dụng chữ đừng nên trích
Bạn hữu bàn thơ chớ để chìm
Hễ vỏ dày nhưng còn móng nhọn
Xin người chỉ dạy chớ hù tim
Vancali July . 31.2020
Cánh Chim
Ta đời quả thật khác gì chim
Cánh giữa trời cao mộng mỏi tìm
Mãi vọng hôm về nương tổ ấm
Luôn chờ bậu đến ngỏ lời im
Ngày bên gió lộng thân nhầu rã
Bữa cạnh đồi hoang sắc rủ chìm
Nắng dãi mưa dầm bươn mọi nẻo
Trăm ngàn cực khổ chất đầy tim.
Hồng Vy
31-07-2020
buixuanphuong09
01-08-2020, 09:00 AM
VUI THƠ VNTH
HÉO
Tự bữa thi đàn sổng cánh chim
Bà con hối hả chạy đi tìm
Van Cà nỏ chịu thay hàng hiếm
Lão Cả không đành nhận tiếng im
Quyết giữ niềm vui đừng bỏ lịm
Còn mê giọng hót miễn cho chìm
Đâu màng rực rỡ khung trời tím
Sự thể đang làm héo rũ tim!
HỒNG THOẠI 31.7.20
Chớ hù tim
Ai đành lẻn trộm cái lồng chim ?
Lão Cả giờ đây mọi chốn tìm
Cũng tại ai thù cho bút bò
Nên làm kẻ giận khiến đàn im
Kim bằng dụng chữ đừng nên trích
Bạn hữu bàn thơ chớ để chìm
Hễ vỏ dày nhưng còn móng nhọn
Xin người chỉ dạy chớ hù tim
Vancali July . 31.2020
Cánh Chim
Ta đời quả thật khác gì chim
Cánh giữa trời cao mộng mỏi tìm
Mãi vọng hôm về nương tổ ấm
Luôn chờ bậu đến ngỏ lời im
Ngày bên gió lộng thân nhầu rã
Bữa cạnh đồi hoang sắc rủ chìm
Nắng dãi mưa dầm bươn mọi nẻo
Trăm ngàn cực khổ chất đầy tim.
Hồng Vy
31-07-2020
NHÓM LẠI LỬA TIM
Từng giờ mỏi mắt dõi chân chim
Đậu ở nơi đâu cũng quyết tìm
Bút ngọc mềm nâng phô mực tím
Trang nhà dịu giữ níu lời im
Mong người dạ sáng tâm đừng ỉm
Muốn kẻ lòng thô tiếng phải chìm
Mọi thứ không hài đem cất bỉm
Vi về nhóm lại lửa con tim
BXP 01.08.2020
buixuanphuong09
02-08-2020, 10:08 AM
VUI THƠ VNTH
GỦI VI HỒNG
Vi Hồng giận gã ấy mà chi
Nghĩ số nàng đây phải tội gì
Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
Mong người trở bước làm thơ họa
Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
Dẫu biết tâm lòng không ổn định
Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.
TXS 01/8/2020.
Tứ Chi
Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
Đời say xướng họa chẳng lo gì?
Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
Để cõi vườn thơ tình xiết lại
Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
Trông toàn bạn hữu dường chung thể
Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.
Hồng Vy
01-08-2020
Để ý chi
Tại gã hơi thừa để ý chi
Người dưng mặc xác tỷ lo gì
Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
Chó sủa không dừng lại vẫn đi
Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi
Vancali August 1.2020
CHẲNG PHẢI THI
Biến diệt vô thường thắc mắc chi
“Đời trong nhịp thở” … vấn vương gì!
Tâm hiền níu phận vui mang đến
Ý thiện neo tình khổ xả đi
Nặng nghĩa vươn dài con mắt mở
Sâu duyên trải rộng cánh tay ghì
Mưu ma chước quỉ đừng lui sụt
Bốn bể giao hoà chẳng phải thi.
BXP 02.08.2020
buixuanphuong09
02-08-2020, 10:16 AM
VUI THƠ VNTH
Hết buồn tim !
Vui mừng bởi thấy lại hình chim
Đã mấy ngày qua Cả lội tìm
Phượng nói tưng bừng quên ủ rũ
Van cười rộn rã bỏ sầu im
Lời buông kẻ hát , ăn bàn lật
Tiệc đãi người ca , uống hủ chìm
Bạn hữu thơ đường thêm hớn hở
Nên giờ gặp Tỷ hết buồn tim !
Vancali 8.1.2020
NHIỆT HUYẾT DÂNG ĐỜI
Khắc khoải phương trời một cánh chim
Vi ơi! Tổ cũ vẫn đang tìm
Vườn hồng tỏ mã cho ngan lặng
Gác tía phô hình để vẹt im
Thả chữ tưng bừng ma thấy lặn
Gieo câu rộn rã quỉ xem chìm
Nơi này gắn kết tình tri kỉ
Nặng nghĩa dâng đời nhiệt huyết tim.
BXP 02.08.2020
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.