Xem phiên bản đầy đủ : Lục bát xoay vòng -mời bạn tham gia
Việt Phương Bắc
27-05-2011, 10:39 PM
LỤC BÁT XOAY VÒNG
Rượu bia mới nhậu vài bình
Thằng say thằng tỉnh khoe mình, cãi nhau
Thế là vui trước, buồn sau
Thế là mất hết còn đâu nghĩa tình
Rượu bia mới nhậu vài bình…
VPB
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 10:56 PM
Má
Má tui bảo tôi bắt gà
Bắt hoài không được má la quá trời
Bọn tôi được một trận cười
Má rằng tui ghét mọi người quá ta
Má tui bảo tui bắt gà
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 10:58 PM
MÁ
Ba mươi tháng tư đến rồi
Đêm qua không ngủ má ngồi ngâm thơ
Bắt đầu hai tiếng ầu ơ
Rồi sao im lặng như tờ má ơi ?
Ba mươi tháng tư đến rồi
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:01 PM
MÁ
Tui nhìn má lệ tuôn rơi
Biết rằng má đã cả đời hi sinh
Cho tui cuộc sống thanh bình
Và tình mẫu tử thâm sinh ngàn đời
Tui nhìn má lệ tuôn rơi...
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:03 PM
MÁ
Mấy ngày nghỉ chẳng đi chơi
Tôi ngồi ôm má má ngồi ôm tôi
Má nói mày mập quá trời
Thịt tao sang hết mi rồi con ơi ...
Mấy ngày nghỉ chẳng đi chơi
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:05 PM
MÁ
Má già mắc chứng đau lưng
Má đi má cúi con đừng bảo cong
Má kiêng hai chữ lưng còng
Má lưng còn thẳng không cong con mừng
Má già mắc chứng đau lưng
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:07 PM
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
Ngày này ba sáu năm qua
Câu thơ ai viết như là của con
Lúc đó cũng bẩy tuổi tròn
Giờ đây nhớ lại mắt con lệ nhòa
Ngày này ba sáu năm qua
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:09 PM
CHÂN TÌNH
Hôm qua tôi dùng lòng chân ( chân tình )
Để bóp cũng một cái chân héo gầy
Hai tay lỏng một tay đầy
Con mong cả cuộc đời này có chân
Hôm qua tôi dùng lòng chân
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:10 PM
MÁ NÓI
Má rằng con gái bến tre
Chớ có dùng võ mà đe nạt chồng
Đàn bà tứ đức tam tòng
Lấy chồng thì phải theo chồng đó nghe
Má rằng con gái bến tre
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:12 PM
BA TÔI
Ba đi đánh giặc không về
Má bao nhiêu nỗi tái tê trong lòng
Giờ đây chân yếu lưng còng
Ba sáu năm vẫn thờ chồng nuôi con
Cái ngày thống nhất nước non
Là ngày ba của chúng con không về
Ba đi đánh giặc không về
BD
Trần Thị Bích Duyên
27-05-2011, 11:21 PM
Em còn đang mải soạn bài
Mà sao điện thoại của ai gọi hoài
Anh nghe hộ em xem ai
Chu cha , số má còn ai - ( gọi hoài )
Em còn đang mải soạn bài
BD
Việt Phương Bắc
27-05-2011, 11:58 PM
Ổng đi, bả lén theo rình…
Hồ nghi chẳng biết chồng mình đi đâu?
Thì ra…ổng tới quán “nhầu” (nhậu)
Cạnh bên có mấy cô đào rất xinh
Ổng đi, bả lén theo rình…
VPB
Trần Thị Bích Duyên
28-05-2011, 08:35 AM
RỨA & RẮN
Một hôm thấy RỨA chín cây
RẮN mon men tới nơi này để chơi
Mùi thơm RỨA tỏa khắp nơi
RẮN kia bò tới ắt thời thơm lây
Một hôm thấy RỨA chín cây
BD
Nguyên Hoang
17-06-2011, 01:40 AM
MÁ NÓI
Má rằng con gái bến tre
Chớ có dùng võ mà đe nạt chồng
Đàn bà tứ đức tam tòng
Lấy chồng thì phải theo chồng đó nghe
Má rằng con gái bến tre
BD
Xin gởi vài câu thơ họa cùng Trần thị Bích Duyên. (NH dân B. tre đây)
Má rằng con gái Bến tre.
Tìm chồng sinh quán Bến tre như mình.
Qua sông nhìn đám lục bình,
Nắng chang xơ xác, mà gìn thủy chung.
Ai thương ghé mắt đến cùng.
...........
nguyênhoang (vnthihữu)
2011
cobengangtang
17-06-2011, 04:49 AM
Cô Bé Ngang Tàng
Tôi là cô bé ngang tàng
Đi ngang đi dọc nhẹ nhàng thảnh thơi
Thơ hòa cũng muốn vào chơi
Dăm ba câu chữ cũng khơi đá vàng
Tôi là cô bé ngang tàng
Cobengangtang
17/6/2011
Trần Vũ
18-06-2011, 03:49 PM
Táo bà, Hải Yến, Thu Giang...
Lại thêm " cô bé ngang tàng" giỡn thơ
vui, say xướng-họa Vũ phờ
râu ra. sực nhớ sáng giờ...chưa ăn!
Táo bà, Hải Yến, Thu Giang...
Ơhơ ! cái này vừa là thơ bút lông vũ vừa kết hợp lục bát xoay vòng đấy nhé!...
Phong Trần
18-06-2011, 03:56 PM
Bắt phong trần mới phong trần
Mà sao tôi cứ tần ngần dở dang
Trí bèo so kém nửa gang
Đua đòi chi để muộn màng, giang truân
Bắt phong trần mới phong trần
cobengangtang
18-06-2011, 05:20 PM
CHẠY ....
Tôi là cô bé ngang tàng
Có anh trai mới cho vàng biểu hun
Hỏi anh cao ? Mập ? Hay lùn ?
Vàng thì tôi lấy còn hun chạy làng
Tôi là cô bé ngang tàng
cobengangtàng
18/6/2011
Quốc Quyền
18-06-2011, 05:41 PM
CHẠY ....
Tôi là cô bé ngang tàng
Có anh trai mới cho vàng biểu hun
Hỏi anh cao ? Mập ? Hay lùn ?
Vàng thì tôi lấy còn hun chạy làng
Tôi là cô bé ngang tàng
cobengangtàng
18/6/2011
Chào thua cô bé ngang tàng
Họ cho cục vàng lại chẳng cho hun
Cô này đúng thiệt là khun
Cầm vàng rồi lại chê lùn bỏ đi
hihihi
cobengangtang
18-06-2011, 11:34 PM
Chào thua cô bé ngang tàng
Họ cho cục vàng lại chẳng cho hun
Cô này đúng thiệt là khun
Cầm vàng rồi lại chê lùn bỏ đi
hihihi
Khổ đời cô bé ngang tàng
Bởi vì ngang quá nên càng dở hơi
Bắc thang leo nói Ông Trời
Cho tôi nhan sắc, Ổng đòi bẻ thang
Khổ đời cô bé ngang tàng
cobengangtang
18/6/2011
cobengangtang
22-06-2011, 10:14 PM
MỪNG CHO CÔ BÉ NGANG TÀNG
Mừng cho cô bé ngang tàng
Được vào Thi Huu lẹ sang viết bài
Mấy ngày hong được thày lai
Nhớ sao là nhớ mất hai ký rùi
Bây giờ thỏa sức mà vui
Viết bài nhanh lẹ hong thui bẽ bàng
Mừng cho cho bé ngang tàng
cobengangtang
22/6/2011
Trần Vũ
22-06-2011, 10:31 PM
Ôi giời cô bé ngang tàng!
Vòng eo giảm ký -tốt! than nỗi gì?
Lẽ ra cười khoái...hi hi!
Dáng mình thon thả thế nì...rất sang!
Ối giời cô bé ngang tàng!
cobengangtang
23-06-2011, 12:11 AM
Ôi giời cô bé ngang tàng!
Vòng eo giảm ký -tốt! than nỗi gì?
Lẽ ra cười khoái...hi hi!
Dáng mình thon thả thế nì...rất sang!
Ối giời cô bé ngang tàng!
EM LÀ CÔ BÉ NGANG TÀNG
Em là cô bé ngang tàng
Anh kêu trời xuống quýnh sang bây giờ
Ngang tàng chỉ thích làm thơ
Vòng eo giảm ký đâu lờ được anh
Sức đâu mà viết cho nhanh
Sức đâu bài viết màu xanh lẹ làng
Em là cô bé ngang tàng
cobengangtang
22/6/2011
cobengangtang
09-07-2011, 11:45 PM
Thương cho cô bé ngang tàng
Tài năng cũng cỡ ngang ngang võ đài
Anh trai nào khoái đùa dai
Ngang tàng liếc mắt xách giày chạy luôn
Thế nên cô bé hay buồn
Lặng im nhưng lệ chảy tuôn hai hàng
Thương cho cô bé ngang tàng
cobengangtang
9/7/2011
Trần Vũ
10-07-2011, 12:08 AM
Thương cho cô bé ngang tàng
Tài năng cũng cỡ ngang ngang võ đài
Anh trai nào khoái đùa dai
Ngang tàng liếc mắt xách giày chạy luôn
Thế nên cô bé hay buồn
Lặng im nhưng lệ chảy tuôn hai hàng
Thương cho cô bé ngang tàng
cobengangtang
9/7/2011
Sợ đâu? cô "bé ngang tàng" ?
Chẳng qua anh bận....quên hàng thơ "dui"
Mai này... "ngang" thuận, thành ...xuôi
Tình thơ Thi hữu ...nào nguôi...nhớ nàng
Náy em! cô bé ngang tàng
Trần Vũ
20-07-2011, 05:58 PM
Được tin “Cô Bé” lấy chồng!
Tin gà? Tin vịt? (có) thiệp hồng mời không?
Ngang Tàng, nếu chẳng bông lông?
Đùa vui, ghẹo giỡn? (chắc) nhiều ông chạnh lòng!
Được tin “Cô Bé” lấy chồng!
Trần Vũ
COBEDIUDANG
20-07-2011, 09:59 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg
CÔ BÉ DỊU DÀNG
Em là cô bé dịu dàng
Kính chào nhà Táo 2 chàng 1 thê
Em nghe nhà Táo vui hề
3 giò 4 cẳng chạy về dòm xem
Em còn mũi dãi tèm hem
Nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
Em là cô bé dịu dàng
COBEDIUDANG
Lãng Nhân
21-07-2011, 11:12 AM
Ngang Tàng đã hết “ngang tàng”!
Tự nhiên ngoan ngoãn theo chồng lạ ghê?
Chịu thua một phép quay về…
Dịu dàng như thế ai chê được nàng?
Ngang Tàng đã hết ngang tàng!
Lãng Nhân
Lãng Nhân
21-07-2011, 11:23 AM
Xin chào CÔ BÉ DỊU DÀNG
Vào trang Thi hữu khối chàng…hoang mang!
Từ tinh sương đến…”hôn hoàng” (hoàng hôn)
Vui thơ Xướng-Họa …hoang mang…khối chàng!
Xin chào CÔ BÉ DỊU DÀNG…
Ha ha ha….
Lãng nhân
COBEDIUDANG
21-07-2011, 01:17 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837951-hot-girl-10.jpg
XIN
Em ngồi đợi hết mấy hàng
Đến mình hạng chót ai màng đọc tên
Có lẽ hổng phải giờ hên
Gắng ngồi một tí cũng nên thấy mình
Nếu hổng ai ngó thì xin
Cho em giúp việc thơ in tập nhì
COBEDIUDANG
Gởi lời Chúc mừng Cô bé Dịu Dàng gia nhập thi đàn VNTH.
Hôm xưa cũng tại nơi nầy.
Có cô bé đó, Ngangtàng quây vui.
Đi rồi có lắm bùi ngùi.
Nhưng mà trong đó, có người lại vui?
Chúc cho cô bé thơ hây.
Như là cái nick vui vầy, say thơ.
(Ngangtàng giã biệt, Dịu dàng bước vô?)
nguyênhoang
07.20.11
Tên em mẹ đặt Dịu Hiền
Vào thơ lấy nick Dịu Dàng cùng thanh
Em là dòng họ Hungho lành
Còn NGANG TÀNG phách chẳng rành bà đâu
Tiếng Việt văn hóa truyền lâu
Đặt tên ý tứ nhẹ câu thơ tình
Tình người Nam Việt quê mình
Nói năng nhỏ nhẹ lời xinh dịu dàng
Hai người khác giới ranh làng
Khác tánh khí tiết 2 đàng không chung
CÔ BÉ DỊU DÀNG
Lãng Nhân
21-07-2011, 02:18 PM
Ơ này CÔ BÉ DỊU DÀNG
Vần thơ chào viết rõ ràng…khổ ghê!
Bác đâu nói cháu đâu hè!
NGANG TÀNG bài trước…he he…hiểu lầm!
Cháu hiểu lầm rồi, trong trang thơ vui Lục bát xoay vòng, bài trước bác khen COBENGANGTANG nay đã dịu dàng…(chào thi hữu đi lấy chồng)
Bài sau mới là bài chào CÔ BÉ DỊU DÀNG (2 bài riêng biệt, viết cho 2 nick khác nhau)
Tự cháu coppy về trang của mình rồi làm sao bác xóa được …cháu coi lại kỹ, đúng không nào? …hì hì…
Lãng nhân
cao nguyên(MT)
21-07-2011, 02:28 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg
CÔ BÉ DỊU DÀNG
Em là cô bé dịu dàng
Kính chào nhà Táo 2 chàng 1 thê
Em nghe nhà Táo vui hề
3 giò 4 cẳng chạy về dòm xem
Em còn mũi dãi tèm hem
Nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
Em là cô bé dịu dàng
COBEDIUDANG
Dịu dàng ơi bé điệu đàng
Nghiêng chi giữa muôn vàng đổi thay
về đi ..đùa với mây bay
với con bướm trắng, vàng,quấn ngây
thơ cười
COBEDIUDANG
21-07-2011, 02:35 PM
Ơ này CÔ BÉ DỊU DÀNG
Vần thơ chào viết rõ ràng…khổ ghê!
Bác đâu nói cháu đâu hè!
NGANG TÀNG bài trước…he he…hiểu lầm!
Cháu hiểu lầm rồi, trong trang thơ vui Lục bát xoay vòng, bài trước bác khen COBENGANGTANG nay đã dịu dàng…(chào thi hữu đi lấy chồng)
Bài sau mới là bài chào CÔ BÉ DỊU DÀNG (2 bài riêng biệt, viết cho 2 nick khác nhau)
Tự cháu coppy về trang của mình rồi làm sao bác xóa được …cháu coi lại kỹ, đúng không nào? …hì hì…
Lãng nhân
http://www.eva.vn/upload/2-2011/images/2011-06-20/1308531861-IMG_5525.jpg
Hiểu rồi cháu hiểu rồi hè
He he cháu lại cười nghe rất giòn
Cái chân cháu chạy lon chon
Chạy qua chạy lạy để còn hứng thơ
Thơ bác nhiều lắm ớ ờ
COBEDIUDANG
COBEDIUDANG
21-07-2011, 02:52 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg
CÔ BÉ DỊU DÀNG
Em là cô bé dịu dàng
Kính chào nhà Táo 2 chàng 1 thê
Em nghe nhà Táo vui hề
3 giò 4 cẳng chạy về dòm xem
Em còn mũi dãi tèm hem
Nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
Em là cô bé dịu dàng
COBEDIUDANG
Dịu dàng ơi bé điệu đàng
Nghiêng chi giữa muôn vàng đổi thay
về đi ..đùa với mây bay
với con bướm trắng, vàng,quấn ngây
thơ cười
CAONGUYEN (MT)
Lời thơ cháu nhớ, khắc, ghi
Trời cho chút nắng li ti sân cười
Nhớ sao là nhớ thơ người
Vần thơ cháu đếm mười mươi ...
Bình Thường*
Thơ cô vần ngọt quê hương
(* Nick của cô Bình Thường mà mấy năm trước cháu quen và thích đọc thơ cô lắm cơ, lâu rồi cháu không vào thơ gặp cô BT, nhớ quá ! Hu hu hu ... Thơ cô BT làm theo thể loại hao hao giống bác CAONGUYEN (MT)
Admin
21-07-2011, 02:55 PM
Bác Admin chào cháu "COBEDIUDANG"
Diễn đàn vnthihuu.net tôn trọng quyền chọn "nick" của Thành viên (miễn đừng thô tục) Vì thế, cháu phát biểu về nick "COBENGANGTANG" là không đúng với TINH THẦN THI HỮU...Vậy bác khuyên cháu hãy tự sửa lại những câu chữ đã bình phẩm nhé.
Chúc cháu vui thơ trong sáng
Admin
COBEDIUDANG
21-07-2011, 03:16 PM
Vâng ! Cháu xin tuân lệnh Admin sửa chữa lại như sao ạ :
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837951-hot-girl-10.jpg
XIN
Em ngồi đợi hết mấy hàng
Đến mình hạng chót ai màng đọc tên
Có lẽ hổng phải giờ hên
Gắng ngồi một tí cũng nên thấy mình
Nếu hổng ai ngó thì xin
Cho em giúp việc thơ in tập nhì
COBEDIUDANG
Gởi lời Chúc mừng Cô bé Dịu Dàng gia nhập thi đàn VNTH.
Hôm xưa cũng tại nơi nầy.
Có cô bé đó, Ngangtàng quây vui.
Đi rồi có lắm bùi ngùi.
Nhưng mà trong đó, có người lại vui?
Chúc cho cô bé thơ hây.
Như là cái nick vui vầy, say thơ.
(Ngangtàng giã biệt, Dịu dàng bước vô?)
nguyênhoang
07.20.11
Tên em mẹ đặt Dịu Hiền
Vào thơ lấy nick Dịu Dàng cùng thanh
Em là dòng họ Hungho lành
Còn NGANG TÀNG phách chẳng rành bà đâu
Tiếng Việt văn hóa truyền lâu
Đặt tên ý tứ nhẹ câu thơ tình
Tình người Nam Việt quê mình
Nói năng nhỏ nhẹ lời xinh dịu dàng
Hai người khác giới ranh làng
Khác tánh khí tiết 2 đàng không chung
CÔ BÉ DỊU DÀNG
TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-07-2011, 03:33 PM
Quý tặng cô bé dịu dàng hai câu ca dao sau để tỏ lòng yêu mến của cô đối với COBEDIUDANG:
Có ai bán cái dịu dàng, anh mua một gánh tặng nàng làm duyên.
Cô góp vui mấy câu này cô bé dịu dàng xem giúp cô có dc ko nha:
Em là cô bé tuyệt vời
Giúp người già cả phục hồi “chức năng”:
Rượu chè, cáu bẳn, hung hăng…
Dịu dàng chinh phục ai bằng, em ơi
Em là cô bé tuyệt vời
.
TL Web: tiengtrungdainam.com
Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 11:52 AM
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng đã có nhưng chưa ai vào
Bây giờ mận mới hỏi đào .
Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 11:54 AM
Ta buồn làm mấy câu thơ
Gửi vui giữa chốn vườn mơ diễn đàn
Gặp anh gặp chị vui tràn
Cùng nhau xướng _họa muồn vàn tiếng thơ .
Ta buồn làm mấy câu thơ .
Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 11:54 AM
Hôm nay ta lại gặp nhau
Nhanh lên chị trước em sau hát hò
Chị thì thật giỏi làm thơ
Em đây chỉ biết thẩn thờ nghe thôi
Ngày này ta lại gặp nhau
Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 11:55 AM
Bạn hiền sánh với thơ hay
Đêm trăng với chén rượu cay bạn tình
Ngân nga giọng nói quê mình
Vui say lấy ánh thơ tình tặng nhau
Bạn hiền sánh với thơ hay.
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:10 PM
Đúng là anh máu chơi rồi
Đỏ đen là nghiện ngồi chơi không cần
Cho vay không phải tần ngần
Em đây rất thoáng lãi tràn em chơi
Đúng là anh máu chơi rồi .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:13 PM
Viết nhiều để luyện thơ hay
Vần lưu loát mới hăng say sớm chiều
Viết nhiều rồi cũng thành yêu
Yêu thơ yêu chữ yêu nhiều càng say
Nói nhiều để luyện thơ hay .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:19 PM
Trong em một trái tim hồng
Trọn đời em gửi mặn nồng cho anh
Trông cho ngày tháng trôi nhanh
Sum vầy hạnh phúc bên anh thắm nồng
Trong em một trái tim hồng .
MÂY TÍM
01-03-2013, 12:15 AM
Tìm ngay một chú Vịt Hồng
Mà phải lòng vòng cả mấy mươi trang
Bầy chim Vịt trời bay ngang
Có ai thấy được chú chàng Vịt không
Tìm ngay một chú Vịt Hồng
Nhật Quỳnh
16-03-2013, 04:39 PM
Bây giờ mười bảy giờ rồi
Thơ vui tạm gác chẳng ngồi được đâu
Mở cửa quán cơm mau mau
Khách quen gõ cửa gọi nhau liên hồi
BÂY GIỜ MƯỜI BẢY GIỜ RỒI
Hà Đức Cơ
16-03-2013, 04:48 PM
Bây giờ mới biết trang này
Đã từ lâu ngày vắng bóng người thăm
Biết rồi sẽ viết thật chăm
Luyện vần luyện chữ nhớ thăm hàng ngày
Bây giờ mới biết trang này
HR PT
16-03-2013, 08:42 PM
Mỗi khi trời bổng mưa to
Tớ liền nhanh nhảu cặp giò ra sân
Giơ tay hứng nước trắng ngần
Thò đầu ngẩng cổ tắm trần nê no
Mỗi khi trời bổng mưa to
Huy Thanh
16-03-2013, 08:49 PM
Mơ Xuân mộng đến với ta
Trác Quân-Tư Mã trăng ngà sóng đôi
Rượu Quỳnh Tương thắm làn môi
Mối tình say đắm lòng người nở hoa
Mơ Xuân mộng đến với ta
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
16-03-2013, 09:54 PM
Qua miền Kinh Bắc mà trông
Nghe câu Quan Họ say không muốn về
Đông Hồ nghệ thuật tranh quê
Càng yêu càng ngắm càng mê mẩn lòng
Qua miền Kinh Bắc mà trông
HỒNG THẤT CÔNG
16-03-2013, 10:05 PM
Cánh cò bay lả bay la
Bay qua ruộng mới bỏ ta một mình
Bây giờ thui thủi im thinh
Cò sang ruộng mới bỏ tình thơ xa
Cánh cò bay lả bay la
Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 07:42 PM
Tìm vào lục bát xoay vòng
Xin mời bè bạn long rong thăm nè
Lâu rồi ta lại trở về
Quậy lên cười phá hả hê lục này
Tìm vào lục bát xoay vòng
Huy Thanh
01-04-2013, 08:12 PM
Đơn côi ngắm ánh sao trời
Nỗi lòng biết tỏ ngàn lời với mây
Đáy tim còn dấu ảnh này
Miên man sóng vỗ đêm ngày chẳng vơi
Đơn côi ngắm ánh sao trời
Huy Thanh
Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 08:30 PM
Trời Tây buồn lắm anh ơi
Vắng anh vắng chị vắng người thân thương
Lòng ta ngày tháng vấn vương
Vào đây nhắn gửi quê hương đôi lời .
Trời Tây buồn lắm anh ơi .
Tàng .
Nhật Quỳnh
03-06-2013, 11:14 PM
http://i769.photobucket.com/albums/xx336/quynhmuoi_2010/QdanhcauvoianhPhat.jpg?t=1270893692
Cầu lông càng đánh càng ghiền
Một triệu đầu tháng chi tiền mau mau
Thể thao sức khỏe dồi dào
Nếu không vận động ốm đau thêm phiền
Cầu lông càng đánh càng ghiền !
Trần Thị Lợi
04-06-2013, 04:13 AM
Nhật Quỳnh sức khỏe vô biên
Sáng, trưa mở quán, chiều nghiền cầu lông
Hỏi rày còn đủ sức không?
Khi ba má gọi vẫn mong về liền
Nhật Quỳnh sức khỏe vô biên
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.