PDA

Xem phiên bản đầy đủ : duyên quê



Trang : 1 [2] 3 4 5

công văn dị
06-09-2011, 09:33 PM
Sóng truyền âm giao

Hội thơ lục bát mãi chờ
Quí hồ Kim Trọng xưa mơ dáng Kiều
Quán thơ lục bát lưng chiều
Tiếng tơ tiếng trúc nảy điều vấn vương
Người đi người ở dặm trường
Gói câu lục bát dậy hương quê mùa
Cầu ao khóm trúc sân chùa
Hát câu quan họ để mà trao duyên
Trai đầu lái gái cuối thuyền
Mớ ba mớ bẩy sóng truyền âm giao
Đất thời rộng núi thời cao
Vương thơ lục bát vấn bao nghĩa tình
Mùa thu tháng tám lục xinh
Lựa lời hợp ý bát hình vành trăng
Thu đi thu lại hội thành
Ba năm trống giục thiên thanh ngời ngời.

công văn dị
07-09-2011, 12:09 PM
Giục giã

Thoảng nghe đông chuyển mình
bớt đêm dài lạnh giá
chợt lóe rạng bình minh
nhuộm ánh hồng xuân tới...

Một giọt xuân mơi mới
buông nhẹ thấm nhành đào
ru sóng lòng lao xao
tình trao nhừ khấp khởi

Hương xuân thắm hương đời
lòng sao rối bời bời
tình đầu kỵ chờ đợi
mình cưới nhau người ơi!?

Chỉ e người không tới
hay chê em trẻ dại
xuân đi xuân có lại?
hoa tàn úa người ơi!

công văn dị
13-09-2011, 09:35 PM
Độc ẩm

Rượu xuân uống mình
Cụng cốc với...chai
chai ngân độc tiếng
Ồ! Tình chia hai.

công văn dị
13-09-2011, 10:11 PM
Ấm nồng

Gió đông như nhắn gửi
Thông điệp của ngày đông
Thoa lạnh làn môi mọng
Giấm tình em ấm nồng

buixuanphuong09
14-09-2011, 03:06 PM
Nguyên văn bởi Công Văn Dị



Sóng truyền âm giao

Hội thơ lục bát mãi chờ
Quí hồ Kim Trọng xưa mơ dáng Kiều
Quán thơ lục bát lưng chiều
Tiếng tơ tiếng trúc nảy điều vấn vương
Người đi người ở dặm trường
Gói câu lục bát dậy hương quê mùa
Cầu ao khóm trúc sân chùa
Hát câu quan họ để mà trao duyên
Trai đầu lái gái cuối thuyền
Mớ ba mớ bẩy sóng truyền âm giao
Đất thời rộng núi thời cao
Vương thơ lục bát vấn bao nghĩa tình
Mùa thu tháng tám lục xinh
Lựa lời hợp ý bát hình vành trăng
Thu đi thu lại hội thành
Ba năm trống giục thiên thanh ngời ngời.



CVD





MỘNG MƠ!





Nào đâu dám đợi dám chờ



Đêm dài nghiệp quả xác xơ thân Kiều!



Chắt chiu giọt nắng cuối chiều



Tình thơ dan díu mang nhiều tơ vương...



Được tin...thao thức canh trường...



Dối già? Ừ nhỉ! Thu đương vào mùa...



Mười năm tâm nguyện với "Chùa"



Phần nào cải Nghiệp...đã vừa nên duyên



Thọ ân...Bát nhã sang thuyền



Nhờ tình Lưu, Lợi...tới miền tri giao



Kể gì Quê thấp, Sỹ cao



Một làn gặp gỡ biết bao thâm tình!



Bạn nêu câu Lục xinh xinh



Ta hoà câu Bát nên tình...suối trăng



Còn vương giấc mộng... hỏi rằng:



"Một năm Thi Hữu có chăng được chờ?"



Ốm o mà cứ mộng mơ!





BXP 14.9.2011

công văn dị
14-09-2011, 09:34 PM
ĐAM MÊ

Ốm o ai cấm mộng mơ!
Tâm hồn tươi rói nàng thơ liền kề
Trái tim nồng ấm đam mê
Đông đi xuân lại ta về tương giao

công văn dị
14-09-2011, 10:25 PM
GUỐC MỘC

Đầu năm chấp bút vẽ hoa
Cuối năm thất bát can qua hoá buồn
Chẳng bù cho thủơ còn son
Đi đôi guốc mộc kẻ nhòm người say.

công văn dị
16-09-2011, 01:52 PM
http://img813.imageshack.us/img813/8551/img02971.th.jpg





HẸN

Bóng nắng dài dài ấy là lúc anh đi
Gốc cây quen chính nơi em hẹn gặp
Không gian xanh xanh như hẹp lại
Thời gian tím tím như giãn ra...

Có phải gió thu mang vương vấn
Có phải nắng thu say rạo rực
....Nắng gió, trời mây sao hiểu nổi
Những điều gì thôi thúc bước anh đi

công văn dị
17-09-2011, 11:32 PM
MƯA NGÂU

Mưa rơi như nước mắt ai
Sập sùi thương cảm vương hoài dòng ngân
Người ơi, trước lạ sau thân
Để em thương nhớ canh thâu trật trầy
Hôm qua ngực son căng dầy
Hôm nay vướng bận tóc mây ngả mầu
Người đi đâu em về đâu?
Dặm trường trăm mối cung sầu cung thương
Đời người nước mắt soi gương
Sao cho tâm sáng tơ vương bời bời
Giây oan tình khúc chớ khơi
Duyên may phận đẹp đầy vơi mặc lòng
Ước ao gió lặng trời trong
Cánh buồm đỏ thắm đảo bồng tỉên sa.

công văn dị
18-09-2011, 09:47 PM
Bâng khuâng

Vạt chiều
buông kín đôi bờ
dáng vàng
tựa mạn con thuyền
đợi ai?

Bâng khuâng
dõi cảnh thiên nhân ấy
rõ khéo!
tình em thế mả lây.

công văn dị
19-09-2011, 08:38 PM
Đêm chưa tàn

Đềm chưa tàn hẳn, người tỉnh mộng
Hoa chưa rõ hoa, sương chửa sương
Còn nguyên áo phủ lồng chim quí
Tưởng nghe tiếng hót tự trong lòng.

công văn dị
19-09-2011, 10:10 PM
Ngỏ lời

Ngỏ lời gửi gió đông sang
Ngỡ người trong mộng ngỡ ngàng đến say
Gió ơi! Có trở lại đây?
Thầm mong cánh gió in đầy dấu yêu

Lương Lương Hòa
19-09-2011, 10:41 PM
Ngỏ lời

Ngỏ lời gửi gió đông sang
Ngỡ người trong mộng ngỡ ngàng đến say
Gió ơi! Có trở lại đây?
Thầm mong cánh gió in đầy dấu yêu



Lời ai bỏ ngỏ qua thềm
Gió đưa cánh gió dịu êm đêm về.


Thâu canh
Đêm về nghe vẳng tiếng tiêu
Ru vào chiếc bóng đìu hiu cuối trời
Gió ơi, thương nhớ mấy lời
Nước non xa vọng "mảnh đời lênh đênh".
nguyenthilan

Lương Lương Hòa
19-09-2011, 10:54 PM
Đêm chưa tàn

Đềm chưa tàn hẳn, người tỉnh mộng
Hoa chưa rõ hoa, sương chửa sương
Còn nguyên áo phủ lồng chim quí
Tưởng nghe tiếng hót tự trong lòng.

Mưa hoài , mưa !
Mưa còn mưa mãi, đời thôi mộng
Bóng khuất xa hình, bóng lạc sương
Áo quê chưa bạc người đâu tá ?
Đêm vắng chờ mưa suốt dặm trường.
nguyenthilan

công văn dị
20-09-2011, 02:17 PM
Cám ơn thi nhân nguyenthilan đến chơi ngôi nhà tím và họa thơ với tứ thơ và lời thơ đặc sắc.

Hương Mùa

Hương thu cài thẫm tóc mây
Sao em lại muốn chút say chiều vàng
Giọt thu chuốt lá thành anh
Nhởn nha chao liệng mong manh tình đầu.

Nguyễn Hải Yến
20-09-2011, 02:42 PM
Ngỏ lời

Ngỏ lời gửi gió đông sang
Ngỡ người trong mộng ngỡ ngàng đến say
Gió ơi! Có trở lại đây?
Thầm mong cánh gió in đầy dấu yêu

NHẬN LỜI .

Vén mây cỡi gió mà sang
Hỏi rằng trong mộng mơ màng mê say
Hẹn mây gió trở về đây ,
Nồng nàn thương nhớ tràn đầy niềm yêu .

Hải Yến .

công văn dị
21-09-2011, 09:54 AM
Thời khắc ngọt ngào

Mùa đông mênh mông im ắng
Nhớ phút hẹn bên sông đôi bờ cát trắng

Mùa hè dệt nắng trong cây
Phiêu bồng cùng trăng ẩn hiện trong mây

Mùa xuân liu riu đóa tầm xuân
Thảng thốt một vùng hoa lá trong ngần

Mùa thu vang vọng tiếng chim gù
Đẹp sao “mắt nai” bảng lảng vàng thu

Tâm hồn bồng bềnh bốn mùa trôi
Ơi! Thời khắc ngọt ngào xao xuyến lòng tôi.

công văn dị
22-09-2011, 12:09 AM
http://img827.imageshack.us/img827/550/img1767f.th.jpg

Kỳ thú Pattaya*

Pat-taya kỳ thú thế này đây
Trời biển bao la xanh tựa mây
Tàu lướt sóng dồn tung trắng xoá
Phà chăng dù lượn má hồng say
Tiên nga- chuyển giới chưng khuôn đẹp
Thiện nữ tung hoành dẻo vòng tay
Mãnh hổ voi hiền tung hứng lạ
Ngẩn ngơ du khách cá heo bay…

* Pattaya-Thái Lan

công văn dị
23-09-2011, 09:37 AM
Lỗi lầm sẽ qua

Anh lỗi lầm để tình em sầu muộn
Thôi đành đi về phía không anh
Ngược chiều anh thấy tình níu lại
Con tim còn đó lỗi lầm sẽ qua

Nét thu

Mải mê chim bay lượn
Đung đưa chùm lá vàng
Ao thu sôi tăm cá
Hớp bóng lá sen tàn

Thu cảm

Chim khuyên mải líu ca
Lả lơi cánh lá vàng
Dáng chiều mờ bảng lảng
Gửi tình gió thu sang

công văn dị
24-09-2011, 09:58 AM
Tóc mây

Tóc tỏa tựa áng mây
Bồng bềnh trôi trong nắng
Chở tình cho ai say…

Tóc xõa vai thơm lây
Dấu đêm vào trong tóc
Thần bí hương tình đầy…

công văn dị
25-09-2011, 09:27 PM
http://img9.imageshack.us/img9/756/hisen.th.jpg


MƯỢN NÓN HÁI SEN

Ngày nào mượn nón hái sen
mạnh mồm đánh bạo để quen đến giờ

thuyền nan ghé mạn sát bờ
mời người bước xuống hững hờ sao đang

ngày thường tinh nghịch nhất làng
mà sao lúc ấy ngỡ ngàng thuyền nghiêng

trăng tròn mười sáu dậy duyên
gặp đôi mươi có niềm riêng chu toàn?

Bông sen trắng, búp tay ngoan
nâng niu thưởng ngoạn đa đoan hương đồng

mấy hơi nên vợ nên chồng
cậy bông sen nối… tơ hồng trời cho.

công văn dị
26-09-2011, 09:31 PM
Tinh cầu

Tinh cầu mở ra
sự sống lao xao
nắng xuân ấm nồng
ngô đồng khoe sắc
chùm hoa tím đỏ
lọt vào mắt xanh
cánh rừng tim anh
tình em dòng suối

Tinh cầu khép lại
buồn vui một khối
lăn vào hư vô
thanh, sắc lưu lại
theo dòng đời trôi
Một thời suối ơi!
khao khát đầy vơi
bên bờ suối già
cây non lại mọc.

công văn dị
27-09-2011, 06:51 AM
Dại khờ

Tôi dại khờ trách em lạnh lùng
để giờ mong gió bấc trở về
gío bắt đầu từ một dòng sông
nước mượt xanh như mái tóc em

Tôi dại khờ trách em nông nổi
để giờ mong mặt nước giếng khơi
nước với người một màu chung thuỷ
phút chạnh lòng vạn khởi đầu nan

Tôi dại khờ trách em hờn ghen
để giờ mong giọng nói thân quen
đời tất bật lo toan vội vã
bỗng nhẹ tênh gió lướt cành sen

Tôi dại khờ trách em giận dỗi
để bây giờ nhớ bước người đi
đầu ngoảnh lại phút giây lặng lẽ
giã từ thu chiếc lá xa cành

Giờ hết rồi lạnh lùng nông nổi
thôi hết rồi hờn ghen giận dỗi
phút dại khờ làm chi nên tội!
ơi người tình có thấu lòng tôi.

công văn dị
27-09-2011, 08:43 PM
Hoa Xấu hổ

Nhành hoa Xấu hổ thầm yêu
Chút gì e thẹn mỹ miều bên anh
Sắc gai mà chẳng đua tranh
Hương trinh êm dịu buông mành giấc trưa.

công văn dị
28-09-2011, 08:41 PM
Yêu giấu

Đừng quên anh nhé! Nghe em
Có giấu được trời đất đâu anh
yêu dấu anh ơi đành yêu "giấu"
"giấu" yêu để tình ta mau thành.

Cần có anh

Bình minh lên sắc màu long lanh
nhành lan nở tựa vào cánh lá
như hoa! Nếu em thiếu anh
tâm hồn không biết vịn vào đâu.

Vô cớ

Rực rỡ trưa hè chùm phượng cháy
bằng lăng khoe sắc tím vòm cây
nhẩn nha dạo gót trên đường vắng
vô cớ trời xanh nhuốm tóc mây.

công văn dị
30-09-2011, 09:13 AM
Lối vào tình yêu?

Cõi lòng luôn thầm hỏi?

Ai sinh ra tình yêu

Sao chẳng bày cho cách

Đi đến trái tim nhau

Nếu lối ấy có mùa thu

Hoa cúc cười với mắt em

Nếu lối ấy có mùa xuân

Mai gầy tô điểm dáng em

Hãy cho tôi làm hoa cúc hồng

Hay làm hoa mai trắng muốt

Hồng của màu tim cháy lửa

Trắng của màu sương vương tơ…

công văn dị
30-09-2011, 09:31 AM
TAN

Sương tan vào lá, lá xanh ngần
Lá tan vào mây, mây như lá
Chấp chới trời xa chấp chới bay
Anh tan vào em, em có hay

EM VỀ
Gió đánh động, lá rung thật khẽ
Tựa em về gặp anh cõi thế
Mùa tình chết rồi, em biền biệt
Hương tình tan vào nỗi nhớ em

TẠI AI

Tại ai đánh mất mối tình
Hội xuân dang dở, đôi mình xa nhau
Mẹ cha đem trả trầu cau
Còn đâu "ăn giập miếng trầu" đêm xưa

công văn dị
30-09-2011, 09:34 AM
DẠI KHÔN

Ai khờ dại có như tôi
Gặp em em gặp- mắt môi nụ cười
Tưởng rằng ưng ý mười mươi
Góc riêng - tủm tỉm nét tươi lạ thường!

Đông về ngày giá đêm sương
Ngời ngời má thắm môi hường rưng rưng
Cơm ăn nước uống cầm chừng
Dạ còn để nhớ người dưng bên lòng

Em “khờ khạo” - tôi long đong!
Người gần - chẳng muốn, đèo bòng người xa
Cuộc tình lượn sóng tay ba
Chớ trêu con tạo …ngả ra lắm đường

Gặp ai bờ gió quán sương
Đổ đi hờ hững, đón vương tơ trời
Hơn là khôn dại lời khời
Kén canh chọn cá – trò đời quẩn quanh…

công văn dị
30-09-2011, 09:35 AM
NHỚ LÀNG

Làng nhỏ uốn lượn ven đê
Nhà tranh vách đất lũy tre rì rào
Râm bụt thấp, Cúc tần cao
Tơ hồng vướng vít nao nao cõi lòng

Đồng gần gà kiếm cua con
Ruộng sâu vịt hụp ong ong tiếng khàn
Lúa non tươi vạt nắng vàng
Chim cun cút chạy vội vàng chi chi…

Gặp em ngường ngượng bờ mi
Nhà quê chân đất ích gì phấn son…
Hỏi ra em gái một con
Lưng ong quần xắn lỡ mòn mắt ai

Mùa về quang gánh nặng vai
Ngập tràn lối xóm , sân làng vàng mơ…
Giêng hai trống hội mở cờ
Rộn câu quan họ ai chờ đợi ai

Làng xưa tô đẹp dặm dài
Gió vi vút thổi trăng soài ngọn đa

công văn dị
30-09-2011, 09:36 AM
HỠI MÙA ĐÔNG!

Lạnh lùng lắm thay mùa đông qua
Giây phút phôi pha ngời lại trong ta
Cả nắng gió và bao điều thầm kín
Cứ quyện vào nhau trôi dạt bên đời

Trời lạnh... má hồng... ta đâu hiểu
Cứ lặng rồi xa như kẻ vô tình
Lỡ mất , ừ...bây giờ thầm tiếc
Má ai rực cháy cả mùa đông

Giá giờ trở lại trời đông ấy!
Má em còn hồng? Ta có khờ không?
Tình yêu đâu cần hóa thành lời
chỉ bên nhau...và... vương màu mây.

công văn dị
30-09-2011, 09:38 AM
SỤT SÙI


Thu tàn sen lụi nắng đong
Sắc xanh cố níu, hương nồng còn đâu!

Lặng lờ đáy nước nông sâu
Quì già hướng thủy, bóng cầu long chong

Nhặt thưa lữ khách tang bồng
Sương sa đọn tóc, cõi lòng vấn vương

Đầm sen mòn mỏi canh trường
Nấc trong gió lạnh liên hương sụt sùi

công văn dị
30-09-2011, 09:39 AM
GIỌT THU

Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt ai

Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!

Giọt thu chuốt lá thành tôi
Xanh chưa kịp biếc vàng côi ủ sầu

Duyên ơi sao nỡ đi đâu?
Đầu cầu soi bóng, cuối cầu sóng tan

Dẫu rằng lá rụng mùa tàn
Giọt thu còn vuốt phím đàn không dây

Một tôi một bóng đường mây
Xoè tay xin hứng lộc cây giọt vàng.

công văn dị
30-09-2011, 09:41 AM
MỘT MÌNH VỚI BIỂN

Một mình
lang thang biển vắng
trăng tròn
như nốt nhạc buồn
vắng em
trăng lẻ bóng
tan tác muôn đợt sóng
cánh chim lả lơi
hồn phiêu diêu
quên lời em dặn
cho dù
sóng lòng anh
cố vỗ
một chiều về em

công văn dị
30-09-2011, 09:42 AM
BẤT CHỢT

Mưa xuân vô tình ơi!
làm ướt mi em rồi
bất chợt thoa mong manh
cánh môi hồng thiếu nữ
bất chợt biến tôi thành
đa mang thảm cỏ xanh

Đêm xuân vô tình ơi!
sao vương màu thương nhớ
tím màu thương nơi em
đỏ màu nhớ nơi anh
bất chợt ta pha màu
đêm xuân thành long lanh

Gió xuân sao vô tình!
ru tóc mây khe khẽ
để đầu em gối nhẹ
bờ vai anh sương đêm
êm đềm rồi bất chợt
tỏa hương nồng tim em

Tình xuân chẳng vô tình
dại khờ trái tim anh...
vu vơ và thổn thức
bất chợt ơi! Đa tình ?

công văn dị
30-09-2011, 09:45 AM
THUYỀN VÀ EM


Thuyền chạy chữ chi
Buồm căng gió ngược
Như gái xuân thì
Ngúng nguẩy dễ thương

Thuyền chạy chữ nhất
Níu đường rẽ sóng
Tựa gái nhỡ thì
Chẳng ngại gió sương

Cánh buồm lãng du
Sợ chi gió chướng
Se duyên bén tiếng
Liệu đường em đi…

công văn dị
30-09-2011, 09:45 AM
LAO XAO

Ví tình em biển rộng
ôm sông anh vào lòng
tình yêu mình con nước
đến dạt dào mênh mông

Biển đợi sông ập ào
sông chờ biển khát khao
đời nghĩa chi em nhỉ?
nếu không anh …lao xao

Lao xao thu hanh hao
tình bay vào biển nhớ
lao xao xuân xanh màu
hạc giấy đến miền thơ

Lao xao đêm huyền mơ
trái tim hồng thổn thức
lao xao cõi hư thực
tơ lòng rung khôn nguôi…

công văn dị
30-09-2011, 09:47 AM
TIẾNG ĐÊM

Mùa đông sai con dế nhỏ
đêm đêm lẻn vào thảm cỏ
thổi kèn ru sầu
ai nghe tiếng dế dễ bạc mái đầu

Bạc đầu đâu sợ
vì em đang yêu
em nghe tiếng dế
dễ quên nỗi sầu
để đón mưa rơi
trên cuộc tình đầu
để đón nắng rải
dòng sông yêu đương
nụ hôn ấm đượm
đêm đông can trường

Quên sao được tiếng đêm
dù chưa hẳn là nhớ
hạnh phúc như hơi thở
cài nỗi nhớ vào đêm
sướng vui và đau khổ
ẩn vào trong bóng đêm.

công văn dị
30-09-2011, 09:48 AM
CHÓT ĐƯA... ĐƯA CHÓT

Chót đưa thu đốm nắng khan
Chẳng còn lưu chút sắc vàng lá khô
Buột tay vạt nắng cuối đông
Se lòng chưa kịp ấm nồng bay đi

Xuân sang rưng rức có thì
Làm sao giữ đoá trà mi bên thềm!?
Hương xuân nhè nhẹ êm êm
Thấm vào nỗi nhớ lời em hẹn hò...

Đam mê vốn tính trời cho
Chỉ e bến nước vòng vo chẳng dừng
Làm kiêu ăn nói nửa chừng
Người ơi có biết “nửa mừng nửa lo”

Nhớ lần ánh mắt liếc dò
Trái tim khấp khởi, hồng lò lửa nhen
Từ ngày đánh bạo làm quen
Sợ bóng sợ gió kẻ chen chân vào

Giá mà lời ướm yêu trao
Chót đưa… đưa chót ngập trào cõi mơ.

công văn dị
30-09-2011, 09:49 AM
TIẾC NUỐI

Đâu còn mùa thu sắc vàng nhuốm cây
lảnh lót đầu cành chim ca gọi bầy

Đâu còn trăng thanh chờ ai đêm về
gặp cơn gió táp gợi sầu tái tê

Đông sang tàn úa cho lòng nát tan
đời cạn đắm say tình bay về ngàn

Ước chút vụng dại như thời chứa chan
người ơi có ở! Đón chiều tím tàn.

công văn dị
01-10-2011, 06:56 AM
Thiếu nữ với rừng

Rừng thay áo mới ru lời thiết tha
rừng che chở em xanh màu thầm kín
em thủa xuân thì tóc xoã ngang vai
em đến với rừng trong ngọc trắng ngà

Xuân thì em đầy nụ đào mới nhú
mắt ngọc ngác ngơ tình đầu lao xao
gió lay thật khẽ sao như mắc cỡ
vạt nắng nhẹ che chuỗi vàng làm áo.

công văn dị
02-10-2011, 09:45 PM
Thiếu nữ với bình cổ
Bình cổ tay em chửa cắm hoa
Mà sao hương sắc đã bay về
Em xinh một mình trong đêm vắng
Tuyết trinh ngan ngát toả đam mê…



Xuân thì vừa bói gương mặt trẻ
Yếm trắng nhẹ phong nhú tuyết lê
Bím tóc bờ vai buông hờ hững
Lá rải ngoài song đón thu về

công văn dị
03-10-2011, 11:17 PM
Ánh mắt thủa xưa ấy

Ta đã từng yêu nhau say đắm
tình đẹp tựa cánh buồm đỏ thắm
vượt hiểm nguy sóng gió khơi xa
đến bến bờ đảo xanh huyền bí

Chẳng biết vì sao ta phải xa nhau
đôi môi rạn xé hằn vết thương đau
trái tim hồng mang màu ly biệt
thầm trách ông tơ chẳng nhiệm màu

Giờ anh già em cũng như anh
hai cây khô còn chi mà đợi gió
gió mùa xuân có bao giờ trở lại!?
ánh mắt xưa, giờ ái ngại muôn phần.

công văn dị
04-10-2011, 10:34 PM
http://img265.imageshack.us/img265/3716/dsc03114jd.th.jpg





Tình quê

Gặp em em gặp bến sông
nặng lòng thề thốt tơ hồng buộc duyên
đôi ta cùng hội cùng thuyền
cùng con nước cả cùng miền tằm tơ

Hẹn hò đêm đợi ngày chờ
thời gian ngưng đọng giấc mơ cháy lòng
mớ ba mớ bẩy yếm hồng
áo the khăn xếp vôi nồng trầu cay

Sân đình trống hội cờ bay
đông vui bỏ lửng tình say riêng mình
gái trai trăm đẹp ngàn xinh
đâu bằng đôi lứa dập dình người ơi!

Ngỡ rằng đã chắc mười mươi
nào ngờ chuối dỗ sập sùi mùa đông
dứt giây em bước theo chồng
ngẩn ngơ cỏ nội hương đồng tan theo…

công văn dị
05-10-2011, 10:47 PM
Nguyện cầu

Xuân ơi, xuân đến xuân đến mau
em mong xuân đến để chia sầu
thu qua đông lại tình dang dở
mưa rớt cõi lòng bao đớn đau

Nắng gió xuân ơi có nhiệm màu
xua tan băng giá nỗi thương đau
ngày xuân cánh én đưa thoi dệt
một tấm tình xuân tặng cho nhau

công văn dị
07-10-2011, 04:02 PM
Cậy thu

Trời thu ngâm vọng ngói gù
Tơ lòng bỗng lặng trăng thu ảo mờ
Thuyền tình đem thả dòng mơ
Đèn trăng như họa bến chờ giăng sương

Lá thu xếp nệm bên đường
Gót hài líu ríu má hường heo may
Níu thu thu níu hương mây
Cậy thu mai mối thu này hỡi ai!

công văn dị
07-10-2011, 04:35 PM
SỤT SÙI


Thu tàn sen lụi nắng đong
Sắc xanh cố níu, hương nồng còn đâu!

Lặng lờ đáy nước nông sâu
Quì già hướng thủy, bóng cầu long chong

Nhặt thưa lữ khách tang bồng
Sương sa đọn tóc, cõi lòng vấn vương

Đầm sen mòn mỏi canh trường
Nấc trong gió lạnh liên hương sụt sùi

công văn dị
08-10-2011, 11:49 PM
GIỌT THU

Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt ai

Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!

Giọt thu chuốt lá thành tôi
Xanh chưa kịp biếc vàng côi ủ sầu

Duyên ơi sao nỡ đi đâu?
Đầu cầu in bóng, cuối cầu biến tan

Dẫu rằng lá rụng mùa tàn
Giọt thu còn vuốt phím đàn không dây

Một tôi một bóng chân mây
Xoè tay mong hứng thu cây giọt vàng

công văn dị
09-10-2011, 12:01 PM
LÔNG CHÔNG

Lông chông loài cỏ cầu tròn
Cỏ là con biển, lối mòn rong chơi
Sáng lăn gặp ánh mặt trời
Tối quay đón nguyệt lảnh lơi ánh vàng

Một làn gió tạt lang thang
Dường như cánh nõn của nàng thơ qua
Thổi hồn vào cỏ vào hoa
Chiều hôm cỏ chạy như là lướt chân

Loanh quanh cát vắng biển gần
Hoang sơ cỏ hát sóng ngân ngập trào
Phận người bể khổ lao đao
Nghe lời ca cỏ gửi trao tâm tình

Giơ tay ôm cỏ vào mình
Môi hôn cánh cỏ mắt nhìn đắm say
Ước gì người ấy lại đây
Cùng nâng cầu cỏ trong tay ấm nồng

công văn dị
09-10-2011, 05:18 PM
THỜI GIAN

Thời gian
...... trôi sợi tóc
đi suốt
..... con đường sương
ập ào
...... bao hoài niệm
một gánh tình tơ vương
cõi lòng
......đâu ngơi nghỉ
rộn bay đến cuối đường.

công văn dị
09-10-2011, 05:20 PM
KHẮC KHOẢI

Tình đầu như chiếc lá
xanh biếc thuở xuân sang
nhạt lục lúc thu vàng
tình sao đi vội vã

Khắc khoải mơ lá xanh
thầm thương nhớ lá vàng
ôi tình yêu muôn thủa
có bao giờ biến tan...

công văn dị
10-10-2011, 05:23 PM
http://img42.imageshack.us/img42/4271/img1861ji.th.jpg



Hỏi thu

Lá vàng
hờ hững tô đường thẳm
Gót ngọc
trang đài thoảng lãng du
Hồn thu
say dậy tình e ấp
Mỗi giọt
sương sa gợn sóng lòng

Có phải
thu ươm nỗi chờ mong
Giọt thu
củng lá nhịp tương phùng
Hay thu
lỡ nhuộm buồn nhân cảnh!
Thu đến
rồi đi lá lìa cành

Có phải
nắng thu má heo may
em thu
buông tóc toả vai gầy
thoảng ngoài
là lạ trong ưng chín
nét đẹp
trời cho tựa áng mây

Có phải
gió thu xao xác cành
giao mùa
lá rụng ánh trăng thanh
tiếc nuối
dòng trôi tình muôn thuở
tà dương
chót hẹn liễu giăng mành.

công văn dị
11-10-2011, 09:20 AM
http://img406.imageshack.us/img406/5395/copyofcopyofdsc03145.th.jpg




LAO XAO

Tình em là biển rộng
ôm sông anh vào lòng
tình yêu mình con nước
đến dạt dào mênh mông

Biển đợi sông ập ào
sông chờ biển khát khao
đời nghĩa chi em nhỉ?
nếu không anh …lao xao

Lao xao thu hanh hao
tình bay vào biển nhớ
lao xao xuân xanh màu
cánh én dệt miền thơ

Lao xao đêm huyền mơ
trái tim hồng thổn thức
lao xao cõi hư thực
tơ lòng rung khôn nguôi

Lao xao đỏ bờ môi
Tình yêu đầu dịu ngọt
Lao xao đến cùng trời
quyện tình em,em ơi!

công văn dị
11-10-2011, 01:51 PM
CHỌN HOA

Ti gôn ơi! Tựa tim hồng
Ai làm tan vỡ cho lòng đớn đau

Quỳnh hoa mỏng mảnh trắng màu
Qua đêm hừng sáng nát nhàu tái tê

Phù dung khởi sắc đê mê
Sớm mai rộ nở chiều về tàn phai

Nụ hồng đỏ - trái tim ai?
Hương nồng phong nhụy sương mai đính ngà

Đông tàn hứng nụ xuân sa
Đỏ đào môi thắm như là khoe duyên

Trai tài gái sắc thì nên
Hẹn ngày mai nở nào quên hẹn thề

Trăm hoa dầu dãi trăm bề
Sắc hương khó chọn cung mê khó lường

Ứng hoa khớp vận lòng thương
Ôm hoa nâng cánh nhụy vương hương đời.

công văn dị
12-10-2011, 11:40 AM
XUÂN TÌNH



Xuân tình say dậy mơ mòng
sương sa con nước khuyết tròn theo trăng
dẫu cho dâu bể phong trần
mỗi ngày yêu mỗi ngày cần có nhau

Phù vân gắng nhuộm lấy màu
mây mưa đâu dám để rầu cỏ non
xuân đời say dậy vàng son
bụi hồng còn cháy đời còn có đôi.

Mỏng manh dải yếm tinh khôi
Sắc xuân hồng tím bờ mội khép hờ
thương người xẻ nửa vần thơ
mười hai con nước bến chờ là đây

Hương xuân lan tỏa từng mây
góc riêng hoa nở xuân này cho ai?
giao thừa thoắt đến giêng hai
người ơi! Sao lỡ để hoài tình xuân.

công văn dị
13-10-2011, 01:43 PM
Đò ngang

Xuân về lá đánh thức hoa
Hương xuân phủ nhẹ mây thoa sắc vàng
Rập rờn xuân mới vừa sang
Lòng rung theo nhịp đò ngang giữa dòng

Biết người có đến mà mong
Nhẩn nha cánh sóng mênh mông xa vời
Nhắn tin liệu có đến nơi
Nắng lên hong kén duyên trời có se

Gió đưa vi vút bờ tre
Chim khuyên ríu rít đầu hè chờ ai
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Giá mà xuân chín giá trầu nồng cay

Lửa lòng nhen nhóm từ ngày
Bãi dâu bên ấy bên này em sang
Lụy tình cũng bởi đò ngang
Dòng trôi con nước trăng vàng đón đưa

Sẫm trời đương nắng chuyển mưa
Áo người đừng ướt cho vừa lòng em.

công văn dị
14-10-2011, 11:34 PM
Những chuyến đi….

Có chuyến đi ra biển
Sóng ngời xanh vẫy chào
Đèo níu chân từng bước
Em cùng leo núi cao

Bàng hoàng lỡ xa em
Nhói lòng tình dang dở
Ngụt tắt phút dịu êm
Tội tình chi dại khờ.

Buồn theo mây lững lờ
Đón Hằng Nga cung quảng
Thương trăng mãi cô đơn
Ngàn vạn năm ánh toả…

Giờ về miền ký ức
Người xưa đâu có chờ
Ngọn lửa tình thủa trước
Vẫn còn sáng trong mơ…

công văn dị
15-10-2011, 10:54 PM
Nắng hạn
Sương sa đôi hạt rồi đây
Ngày mai nắng gắt lại bay lên trời
Chỉ còn vũng cá rô thôi
Thương cho cọng lúa táp hồi sớm nay

công văn dị
16-10-2011, 10:20 AM
Thuyền cánh dơi

Thuyền chạy chữ chi
Vun vút ngược dòng
thuyền em còn nghèo
buồm vá chữ y

quanh năm ngược xuôi
chọc trời khuấy nước
mà lòng lạnh nguội
bán mặt cho trời

thuyền em cánh dơi
gặp anh quăng chài
lửng lơ sương sớm
vướng lái …quay lơ

rách lưới em đền
mời anh lên thuyền
mẹ cha đợi đón
đẹp gái thuyền quyên

có làm bến bờ
cho em neo đậu
nước chảy lững lờ
khổ lắm người ơi!

công văn dị
16-10-2011, 11:57 PM
http://img52.imageshack.us/img52/723/hoajuntiuynt.jpg





Người dưng
I
Người dưng ai được sánh cùng
Sắc in đáy mắt, thanh rung tơ lòng
Không dưng tựa mảnh trăng trong
Canh khuya lén đậu cải ngồng vườn hoang
II
Người dưng cùng chuyến đò ngang
Nghiêng sang một phía thuyền nan chòng chành
Tin đồn cánh gió mong manh
Hình như nắng biết dòng xanh bóng hoà
III
Người dưng qua lại lại qua
Duyên trời se chẳng còn là người dưng
Người dưng ăn nói ngập ngừng
Mà sao lửa cháy bập bùng tin yêu
IV
Người dưng mãnh điểu phiêu diêu
Cánh bay xẻ gió cánh chiều trăng lên
Tinh cầu xoay vũ trụ bền
Người dưng muôn thuở bắt đèn người dưng…

công văn dị
17-10-2011, 09:33 PM


Gió ơi! Gió thoảng tang bồng
Người sao chưa gặp mà trông cùng chờ
Đêm dài say dậy mộng mơ
Gặp người người gặp hững hờ sao đang

Dòng sông mờ ảo thuyền vàng
Tóc mây hương đượm gió mang mang buồn
Chợt cười chợt khóc lệ tuôn
Giọt thu tan đọng nụ hôn mịt mùng

Thuyền trôi vào cõi mông lung
Tiếng Từ Quy hót não nùng canh thâu
Đàn đêm buông lặng cung sầu
Tình đà dang dở nát nhàu tim côi

Dòng mơ bên lở bên bồi
Dẫu là sỏi đá cũng bồi hồi xuân
Chợt mơ chợt tỉnh phù vân
Ngãi trăm năm đọng đồng lần hợp tan.

công văn dị
19-10-2011, 05:24 AM
Thưởng ngoạn

Người xinh thưởng ngoạn hồng sen
Búp tay mê đắm ngực chen yếm đào
Hương sen ngan ngát thành tao
Má đào ngời ngợi kém nào cánh sen.

công văn dị
19-10-2011, 04:09 PM
Tàn phai

Tàn hoa úa nhạt sắc màu
Hương thơm tản độ cánh nhàu rã tan
Đài hoa chan chứa nắng vàng
Riu riu chấm quả chứa chan tình trời

Tàn canh giấc ngủ chập chờn
Cơn mơ về sáng gió vờn tóc bay
Người xưa ghẹo gió bỡn mây
Tiếng là tình thoảng đã dầy chiêm bao

Tàn phai, xuân sắc có thời
Cạn chua sang ngọt bời bời rưng rưng
Người dưng ăn ý người dưng
Đến tàn nhan sắc còn ưng cuối đời

Tàn ngày nắng quái quay lơ
Chợ tàn đến chợ ra người vô duyên
Gừng thơm muối mặn lỡ quên
Rau già cau héo bắt đền được đâu.

công văn dị
19-10-2011, 10:39 PM
Mùa hè ơi!

Thế này ư! Mùa hè nồng cháy
Đốt hoài lửa tím Bằng lăng
Vạt tím cứ bừng lên ngập tràn
Xứ sở của tình yêu đôi lứa

Liu riu Kim anh nhành hoa tím
Nghìn bông đua nở tím chiều
Tím màu thuỷ chung huyền thoại
Tơ lòng rung điệp khúc phiêu diêu

Ôi! Không thể nhìn thấy tình yêu
Giá như được một lần cảm nhận
Dẫu một lần chỉ một lần thôi
Để tim thắp lên lửa tím rực chiều.

công văn dị
20-10-2011, 11:07 AM
NGÂN HÀ

Ngẩng lên lạnh buốt dòng Ngân
Thiên Hà ngăn lối, tinh vân cháy lòng
Ngóng chờ Chức Nữ sang sông
Cầu Ô thước nối mãi không tới bờ…

NỬA THỰC NỬA MƠ

Trái đất xanh xanh nửa sáng nửa tối
Thời gian tim tím nửa ngày nửa đêm
Đời người dằng dặc nửa thức nửa ngủ
Tình đầu vò võ nửa thực nửa mơ.

GIÓ XUÂN

Dáng trẻ, váy hồng xinh càng xinh
Gió xuân vô cớ cứ rập rình
Đâu biết chính anh đi bên cạnh
Nếu gió quá đà.... đã có anh

Lương Lương Hòa
20-10-2011, 11:43 AM
Tàn phai

Tàn hoa úa nhạt sắc màu
Hương thơm tản độ cánh nhàu rã tan
Đài hoa chan chứa nắng vàng
Riu riu chấm quả chứa chan tình trời

Tàn canh giấc ngủ chập chờn
Cơn mơ về sáng gió vờn tóc bay
Người xưa ghẹo gió bỡn mây
Tiếng là tình thoảng đã dầy chiêm bao

Tàn phai, xuân sắc có thời
Cạn chua sang ngọt bời bời rưng rưng
Người dưng ăn ý người dưng
Đến tàn nhan sắc còn ưng cuối đời

Tàn ngày nắng quái quay lơ
Chợ tàn đến chợ ra người vô duyên
Gừng thơm muối mặn lỡ quên
Rau già cau héo bắt đền được đâu.


Bài TÀN PHAI rất là hay. Xin cám ơn tác giả.
nguyenthilan

công văn dị
20-10-2011, 08:33 PM
Khung trời

Thương anh em để trong lòng
Ngờ đâu anh chọn trăng trong ngỏ lời
Nghe ra, lòng dạ bồi hồi
Người thơ khéo chọn khung trời nên thơ

Đêm suông
Rượu suông chẳng tày đêm suông
Muốn chồng sao để tình buông một mình
Ước ao như đóa cúc xinh
Để người ta hái cho đời có đôi.


Tình cũ
Nhớ vầng trăng khuyết anh ơi!
Chính là em của thềm đời mộng mơ
Trăng tròn- vợ anh bây giờ
Trăng - em xin gửi vần thơ vui buồn

công văn dị
20-10-2011, 08:34 PM
MIỀN ANH

Chân không ai xui đến miền anh
Gió lạnh sương sa thôi… cũng đành
Ai ngờ đốm lửa nhen hư ảo
Đông thoảng tầng không xuân đến nhanh

Xuân về bến đậu nơi miền anh
Dẫu chẳng đưa hương choáng ngợp thành
Cũng khép vườn yêu gom vạn sự
Gửi đoá tầm xuân cánh mỏng manh.

công văn dị
20-10-2011, 08:35 PM
GHEN

Nhớ chăng em
Lúc đắm say
Em gọi “anh” trìu mến
Phút tủi buồn
Cũng “anh” em gọi
Tưởng tiếng “anh”
Là của riêng anh

Bỗng chiều kia…
Em gọi người ấy
Cũng bằng “anh”
Người dưng
Sao gọi là “anh”!?

Trái đất lún sâu
Biển trào …dâng sóng
Cơn ghen
Nổi trong lòng

Nếu ! em chuyển “anh”
Cho người ấy
Thôi đành!
Cầu mong em
Nhận được tình yêu
Nhiều hơn
Anh đã yêu em.

công văn dị
20-10-2011, 08:36 PM
CẦU SIÊU

Yên bình một sớm quê hương
Mẫu đơn rộ nở hàng dương rì rào
Nghĩa trang liệt sĩ thanh cao
Đỏ cờ rợp bóng, vàng sao xây thành

Mẹ già nghiêng bóng bên anh
Nén hương ngan ngát buông mành chở che
Em thơ giờ tuổi cặp kê
Trăm đường non dại “cầu về” phù nương

Anh đi dũng mãnh can trường
Anh về gió thổi hàng dương quê mùa
Đêm sương ngày nắng cửa chùa
Cầu siêu trì độ, chiêm mùa dõi theo

Đêm thu một mảnh trăng treo
Ngày rằm quả ngọt quê nghèo dâng anh...

công văn dị
20-10-2011, 08:37 PM
SÔNG ANH,SÔNG EM

Tất cả các dòng sông đều chảy
Hành tinh này chất chứa sông - anh
Gặp em – dòng sông mát xanh
Phút gặp gỡ sáng bừng đôi mắt
Sóng trắng xóa bến bờ …còn, mất
Đời lãng du phiêu bạt mãi sao đành!
Dịu êm tình một khắc phiêu linh
Để cho dù một mai… tan biến
Trên sông thơ hay trên chùm hoa nở
Hàng triệu năm còn in dấu em-anh.

công văn dị
20-10-2011, 08:46 PM
ÁO MÀU THIÊN THANH

Giọt chiều lăn khỏi lá
rơi vào
ao thiên thanh
thoáng nụ cười
con gái
tươi tuổi tròn trăng
nhạt nhoà hết thảy
mơ màng
chiều rơi
sóng tình ào ạt
thiên thanh
bời bời!

Thiên thanh tà áo
gió lay
nhẹ nhàng
thiên thanh ngực áo
vời vợi
màu mây
thiên thanh mộng ảo
hương xuân
đơm đầy…
thoắt ẩn thoắt hiện
cho trời đất say…

công văn dị
20-10-2011, 08:47 PM
THU XA VẮNG

Xa vẳng chiều thu tiếng ngói gù
Dòng trôi uốn khúc phả sương thu
Chòm mây lờ lững đi tìm gió
Ký ức liệu về nhóm ấm êm!?

Lặng lẽ thu về gợi nhớ em
Lá thu lã chã chút nắng tàn
Đường tình đang độ đời êm ả
Nào ngờ tình mình bỗng vỡ tan…

Đời cực cô đơn lại nhớ em
Mắt thẳm môi hường tiếng dịu êm
Một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Chẳng còn được gặp lúc trăng lên

Từ hôm em chót… đi lấy chồng
Đêm thu em ngủ có buồn không?
Có thấu bao đêm anh thức trọn
Đón giấc mơ em …gửi rạng đông.

công văn dị
20-10-2011, 08:50 PM
TÍM MƠ
Tím màu xao xuyến tím ơi!
Theo anh lãng đãng bên đời - cố nhân
Nẻo xa quãng vắng đường gần
Như mơ như thực phi tần hiện ra.


MAY TÍM

Dấu tay giã bạn cầm về
Cỏ may lưng áo, tóc thề lao xao
dẫu đi góc biển, trời nào
Ai ơi còn nhớ lối vào thiên thai?



MẸ ƠI!

Mẹ đi ...để lại mình con
Cõi trần bóng mẹ như còn đâu đây
Mẹ về...rung nhẹ nhành cây
Mắt dâng nhớ mẹ lòng đầy thương yêu.

công văn dị
20-10-2011, 08:52 PM
ĐI TẢO MỘ

Mẹ cùng con đi tảo mộ chiều đông
để con ngồi trên nấm mộ ven đồng
đốm hương hồng khói bay ngan ngát
mẹ nức nở "ấy ...cháu...về thăm ông"

Gió đưa xa tiếng một ai khấn khứa
mời cụ về "gặp" cháu con tết này
cõi niết bàn dẫu an vui sáng láng
hồn có về cõi trần ai mưa bay....?

Có một chị tháng ba về thanh minh
trời sâm sẩm vẫn ngồi yên vạt cỏ
khóc tiếc nuối cả một thời... hoa đỏ
mong người cõi sâu sống lại cõi mình

Ngọn gió lành mang mùa xuân âm ấm
ru hồn người vào vòng xoáy trời mây
mãi thổi bùng tình thương yêu đồng loại
tự khai nguyên trong nhân bản đọng đầy.

công văn dị
21-10-2011, 09:42 AM
SÔNG QUÊ

Sáng sông phẳng lặng như tờ
Mươi con thuyền nhỏ nhẩn nhơ xuôi dòng
Gái làng khỏa gánh nước trong
Cho vơi sông nước cho lòng ngẩn ngơ

Sông chiều nước đục lờ nhờ
Ai đi cào hến đôi bờ râm ran
Trâu đầm nhuộm nắng xế vàng
Dân chài chèo lái thuyền nan ngược dòng

Hoàng hôn thấp thoáng trăng non
Bờ tre luống đỗ, chân thon ngập ngừng
Người dưng hẹn gặp người dưng
Mom sông bến nước ánh bừng giấc xuân.

Hội làng trống giục chuông ngân
Thuyền đình rước nước rợp sân bóng cờ
Đi xa …sóng vỗ trong mơ
Ước làm cánh sóng vỗ bờ sông quê.

công văn dị
21-10-2011, 09:45 AM
Nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , xin hoạ đôi câu:

NGƯỜI MỜ NẺO MÂY

“Ướt mi”* em thủa ngây thơ
Gặp người phiêu lãng bến bờ lãng du

Tên nhau gọi mãi ngàn thu
Dáng người mờ nẻo mây mù …khuất xa

Nhạc thơ lên cõi ta - bà
Tiếng lòng sỏi - đá cũng sà đến nhau

Chiều nay cơn bão hoen sầu
Mười năm thoắt chốc, chuông cầu thánh ca…

*Ướt mi – tên bài hát của Trịnh Công Sơn.

công văn dị
21-10-2011, 09:47 AM
GÓC RIÊNG

Góc phòng, nhạc nổi lên
lời ca tím tình yêu
Giọng Mai-cơn - giắc- sơn
(như giọng con gái)
nhạc đệm trát sụp
trát sụp
trát

Góc giường , đọc thơ
về dòng Mi-si-si-pi
chảy đi sông ơi!
đừng buồn nữa
nước trôi
trát sụp
trát sụp
trát

Góc cửa sổ
mây trắng bồng bềnh trôi
trời xanh ngút ngát
chim ca

Nhạc, chim và tiếng thơ
đệm cho
dòng đời chảy
trong lòng
chơi vơi…

công văn dị
21-10-2011, 11:06 PM
Xuân nhớ

Xuân rạng ngời ơi!
có thương đông tàn úa?
tình đầu qua mau
hằn nỗi nhớ niềm đau…

một bóng hồng ủ sầu
lẩn hồn vào Cẩm chướng
một người yêu say đắm
má nhuộm thắm xuân đời

mảng trời xanh chơi vơi
in mắt cười lúng liếng
tình yêu đâu thành tiếng
mà ngân sóng say đời

Xuân rạng ngời ơi!
nhớ thương đông tàn úa.

buixuanphuong09
22-10-2011, 08:16 AM
GÓC RIÊNG

Góc phòng, nhạc nổi lên
lời ca tím tình yêu
Giọng Mai-cơn - giắc- sơn
(như giọng con gái)
nhạc đệm trát sụp
trát sụp
trát

Góc giường , đọc thơ
về dòng Mi-si-si-pi
chảy đi sông ơi!
đừng buồn nữa
nước trôi
trát sụp
trát sụp
trát

Góc cửa sổ
mây trắng bồng bềnh trôi
trời xanh ngút ngát
chim ca

Nhạc, chim và tiếng thơ
đệm cho
dòng đời chảy trong lòng
chơi vơi…

GÓC RIÊNG


Góc riêng tôi
Góc riêng tôi
Bàn phím
một mình tôi
tay rã rời
vẫn gõ
Suốt ngày đổ vỡ
hơn cả trẻ con
Buồn!
lại vào Sưu tập
Cơm nưng vực
cháo nửa tô
ngủ vật vờ
Mặc!
Sưu tập! Sưu tập!
là nghị lực
sống vui!
Công lão ơi!
Có hiểu....?
BXP 22.10.2011

Lương Lương Hòa
22-10-2011, 03:09 PM
GHEN

Nhớ chăng em
Lúc đắm say
Em gọi “anh” trìu mến
Phút tủi buồn
Cũng “anh” em gọi
Tưởng tiếng “anh”
Là của riêng anh

Bỗng chiều kia…
Em gọi người ấy
Cũng bằng “anh”
Người dưng
Sao gọi là “anh”!?

Trái đất lún sâu
Biển trào …dâng sóng
Cơn ghen
Nổi trong lòng

Nếu ! em chuyển “anh”
Cho người ấy
Thôi đành!
Cầu mong em
Nhận được tình yêu
Nhiều hơn
Anh đã yêu em.

ĐÙA
Ghen chi một tiếng gọi, anh ơi.
Giao tiếp thế thôi, dám lả lơi.
Giận dỗi cho tày ông Nguyễn Bính
Đền chàng, thiếp nũng nịu "Mình ơi !"
Hi hi hi ! Chịu chưa ?
nguyenthilan

công văn dị
22-10-2011, 03:51 PM
Nũng nĩu "mình ơi!"

Được lời như cởi tấm lòng
khi yêu nhớ gọi anh-mình ơi
giờ em là của anh rồi
không tin em thử hỏi ông trời
nếu khó nhờ anh hỏi hộ
hay em tự hỏi tim mình thôi!

Lương Lương Hòa
22-10-2011, 10:39 PM
Nũng nĩu "mình ơi!"

Được lời như cởi tấm lòng
khi yêu nhớ gọi anh-mình ơi
giờ em là của anh rồi
không tin em thử hỏi ông trời
nếu khó nhờ anh hỏi hộ
hay em tự hỏi tim mình thôi!

XIN THA
Em xin vái cả sáu tay
Chọc nhầm kiến lửa nào hay
Này bác, tha cho với nhé
Kẻo em nhớ bác , em say.
Hi hi hi !

công văn dị
23-10-2011, 12:26 PM
Ứ THA
Vái thì xin vái một tay
tay kia để vậy quàng ngày vào đêm
hứng bông hoa nắng cuối thềm
sưởi lòng thu lạnh môi mềm lãng du...

công văn dị
23-10-2011, 10:45 PM
Là mơ…



Nằm mơ hồn bổng lên trời

gặp nàng thơ hoạ bao lời tri âm

tỉnh mộng hồn trở về trần

gặp phần xác đẫm giọt gần giọt xa



Âu là ta vẫn là ta!

Phiêu bồng một khắc gọi là phù vân

hợp tan gió bụi hồng trần

keo sơn hồn xác phân thân được nào



Chu du khắp cõi trăng sao…

hồn toả tia ấm nhập vào hư không

vũ trụ được sưởi tình nồng

thiên hà đỡ lạnh tinh cầu bớt cô



Xác ơi! Mai về nơi mô?

hồn còn bay bổng điểm tô cõi người

biển vẫn xanh sóng vẫn khơi

gần xa vang vọng tiếng đời tính tang…

công văn dị
24-10-2011, 09:31 PM
CẦU SIÊU

Yên bình một sớm quê hương
Mẫu đơn rộ nở hàng dương rì rào
Nghĩa trang liệt sĩ thanh cao
Đỏ cờ rợp bóng, vàng sao xây thành

Mẹ già nghiêng bóng bên anh
Nén hương ngan ngát buông mành chở che
Em thơ giờ tuổi cặp kê
Trăm đường non dại “cầu về” phù nương

Anh đi dũng mãnh can trường
Anh về gió thổi hàng dương quê mùa
Đêm sương ngày nắng cửa chùa
Cầu siêu trì độ, chiêm mùa dõi theo

Đêm thu một mảnh trăng treo
Ngày rằm quả ngọt quê nghèo dâng anh...

công văn dị
24-10-2011, 09:35 PM
SÁM HỐI

Dòng sông yêu thương
êm đềm cánh sóng
nào có ngờ...
sóng vỗ trở ra
hoảng hốt chim kêu
trong buổi chiều tà

Chân trời cũ
thảng thốt biến tan
ước vọng bay theo
đốm nắng vàng
sao cứ thấy buồn và nhớ...

Tình đầu ly tan
chẳng biết ai
gian dối
lỗi lầm ư!
xin nhận về anh

Sâu thẳm tâm hồn
xin sám hối
khoảng lặng lòng tôi!
ngày vẫn theo ngày
giá sang được
chân trời bên kia cây cầu...
đã gẫy.

công văn dị
24-10-2011, 09:36 PM
SÔNG QUÊ

Sáng sông phẳng lặng như tờ
Mươi con thuyền nhỏ nhẩn nhơ xuôi dòng
Gái làng khỏa gánh nước trong
Cho vơi sông nước cho lòng ngẩn ngơ

Sông chiều nước đục lờ nhờ
Ai đi cào hến đôi bờ râm ran
Trâu đầm nhuộm nắng xế vàng
Dân chài chèo lái thuyền nan ngược dòng

Hoàng hôn thấp thoáng trăng non
Bờ tre luống đỗ, chân thon ngập ngừng
Người dưng hẹn gặp người dưng
Mom sông bến nước ánh bừng giấc xuân.

Hội làng trống giục chuông ngân
Thuyền đình rước nước rợp sân bóng cờ
Đi xa …sóng vỗ trong mơ
Ước làm cánh sóng vỗ bờ sông quê.

công văn dị
24-10-2011, 09:38 PM
DUYÊN NỢ


Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.

Duyên hay nợ buộc vào nhau
Dung thông hóa giải nỗi đau nhân tình
Màu yêu phủ cõi ba sinh
Chấm hồng nụ bói duyên mình phận ta

Bén duyên khởi sự ta-bà
Thế mà lửa cháy cùng là sương giăng
Dùng dằng được chớ hay chăng
Trách ai ai trách chùng, căng tơ lòng

Bện duyên bán nhớ mua mong
Khởi đầu nan giải mơ mòng đấy thôi
Vãn hồi rạn xé bờ môi
Mang đi, để lại một đồi gió trăng.

công văn dị
25-10-2011, 12:00 AM
Thi sĩ là em

Ngạc nhiên sao! Những phong thư
tình em gửi gắm chín nhừ tằm tơ
ý thơ nối kết vần thơ
em là thi sĩ nói lời con tim

trời thu tím ngắt đoá bìm
chơi trò mô ẩn kiếm tìm vai nhau
rồi thư em viết tím màu
nhớ nhung xa cách đến nhàu thời gian

ngời ngời muôn đoá phong lan
sang xuân én lượn gió tràn đưa hương
thảo thơ thao thức canh trường
có xuân có én có hương ngát tình

thuở son cho đẹp cho xinh
cớ chi vướng bận chút hình bóng ai
ngày xuân khai bút dông dài
dòng thơ nảy đoạn gót hài dặm xa.

công văn dị
25-10-2011, 08:43 PM
Tiếng ngâm

Lục ngâm bát hoạ say lòng
Mạn thuyền quan họ xuôi dòng sông thơ
Liền anh liền chị mộng mơ
Nhịp ca lục bát nảy tơ nở tình.

công văn dị
26-10-2011, 03:44 PM
Buồn cỏ may

Đông về tan tác cánh may
Ngóng tìm lối cũ, ai hay mà về!
Sương sa nhòa tím triền đê
Lòng đơn lạnh mảnh trăng thề ai trao.

công văn dị
27-10-2011, 09:26 AM
MƠ TIÊN

Trời đông tang tảng sáng
cõi đêm lặng dần tàn
trăng tây mờ thổn thức
trên trời tiệc chưa tan

Ôi khoảnh khắc mong ước
níu kéo mỏng manh sao
Hằng nga như mời mọc
lên tiệc rượu thiên đường

Đằm thắm lời yêu đương
Cung Hằng thôi cô quảng
chợt tỉnh gặp… hửng đông
hồng tóc ai!? Gió thoảng….

công văn dị
27-10-2011, 08:44 PM
MỘT CHÚT…

Mỗi lần hẹn em xinh hơn một chút
Một chút môi hường ngời sắc đa mang
Mỗi lần gặp em tươi hơn một chút
Tựa đóa hoa xuân bừng nở miên man

Hòa cùng lời ca bên em anh hát
Bài hát đắm say cung bậc tình yêu
Mỗi lần hát anh đầy thêm một chút
Một chút đê mê một chút phiêu diêu

Dòng đời trôi gặp giây phút trái chiều
Để giận hờn cũng trong vòng một chút
Mỗi lần giận, em thương thêm một chút
Ừ nhỉ, lại yêu nhau khi còn được yêu.

công văn dị
28-10-2011, 11:08 AM
DUYÊN NỢ


Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.

Duyên hay nợ buộc vào nhau
Dung thông hóa giải nỗi đau nhân tình
Màu yêu phủ cõi ba sinh
Chấm hồng nụ bói duyên mình phận ta

Bén duyên khởi sự ta-bà
Thế mà lửa cháy cùng là sương giăng
Dùng dằng được chớ hay chăng
Trách ai ai trách chùng, căng tơ lòng

Bện duyên bán nhớ mua mong
Khởi đầu nan giải mơ mòng đấy thôi
Vãn hồi rạn xé bờ môi
Mang đi, để lại một đồi gió trăng.

công văn dị
28-10-2011, 11:20 AM
TỰ SỰ

Tranh mình vẽ hoa luôn đượm
ảnh mình chụp nét mặt tươi
thơ mình hoạ giọng điệu ngời

Thả hồn tranh con bướm đậu
thả tình ảnh em bên cầu
thả hồn thơ nàng thơ đến

Tranh đẹp đời đời có thấu
ảnh đẹp người người có hay
thơ hoạ em em có say.

Lương Lương Hòa
28-10-2011, 04:15 PM
MỘT CHÚT…

Mỗi lần hẹn em xinh hơn một chút
Một chút môi hường ngời sắc đa mang
Mỗi lần gặp em tươi hơn một chút
Tựa đóa hoa xuân bừng nở miên man

Hòa cùng lời ca bên em anh hát
Bài hát đắm say cung bậc tình yêu
Mỗi lần hát anh đầy thêm một chút
Một chút đê mê một chút phiêu diêu

Dòng đời trôi gặp giây phút trái chiều
Để giận hờn cũng trong vòng một chút
Mỗi lần giận, em thương thêm một chút
Ừ nhỉ, lại yêu nhau khi còn được yêu.



Mỗi lần hẹn là yêu thêm nột chút
Là trăng thanh nặng một phút suy tư
Là cánh thư thêm long lanh chữ nhớ
Là bờ môi vô cớ khát ngọt lành.

Tựa vai anh em hát lời yêu
Hai tâm hồn phiêu diêu cung bậc
Ánh mắt anh mang hình em ngây ngất
Ta tan vào nhau trong tiếng nấc si mê.

Chiều nay rơi ườt át dầm dề
Trăng lỗi hẹn cho tiếng mưa rả rích
Buồn hóa đá giữa màn đêm tĩnh mịch
Nhớ môi em, nhớ ! Nhớ ... chưa về !
nguyenthilan
Hòa bắt chước thơ bác, viết tiếp đó. Bác đừng la lối nha.

công văn dị
28-10-2011, 09:24 PM
http://img804.imageshack.us/img804/3779/sengi.jpg

Má sen…

Em đẹp tươi xinh tựa đóa hoa
Nghe trong sen thắm tiếng giao hòa
Sắc hồng e ấp như khoe dáng
Nét trắng duyên thầm lan tỏa ra
Tay ấp cánh hoa thơm giáp mặt
Môi kề cười nụ nức hương da
Thiên thời một khắc xuân tình khởi
Địa lợi nghìn thu tươi nét ngà.

Nguyễn Hải Yến
29-10-2011, 06:01 PM
Mượn nón hái sen (Công Văn Dị) (25/09/2011)



MƯỢN NÓN HÁI SEN

http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/di%2022%282%29.jpg

Công Văn Dị



Ngày nào mượn nón hái sen
mạnh mồm đánh bạo để quen đến giờ

thuyền nan ghé mạn sát bờ
mời người bước xuống hững hờ sao đang

ngày thường tinh nghịch nhất làng
mà sao lúc ấy ngỡ ngàng thuyền nghiêng

trăng tròn mười sáu dậy duyên
gặp đôi mươi có niềm riêng chu toàn?

Bông sen trắng, búp tay ngoan
nâng niu thưởng ngoạn đa đoan hương đồng

mấy hơi nên vợ nên chồng
cậy bông sen nối… tơ hồng trời cho.

C.V.D





Tác giả Công Văn Dị, ĐT: 0912115532
Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam
477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: dicongvan@yahoo.com.vn

công văn dị
30-10-2011, 11:31 AM
NÀNG ĐÔNG ƠI!

Đến rồi ư, nàng đông
đêm lạnh đến se lòng
thu ba xưa chợt hiện…
giá tuổi xanh quay vòng.

Dang dở rồi ly biệt!
dẫu hẹn bể thề non
thời hoa niên nông nổi
để trăng khuyết …chẳng tròn

Vệt chân in lối mòn
cỏ ngày ấy còn sương
má đào ngời xuân sắc
bao năm hương còn vương

Trăn trở hoài niệm thương
người phương xa dịu hiền
giọt mưa đông tí tách
gõ nhịp tình… ngoài hiên.

công văn dị
30-10-2011, 11:32 AM
DẪU CÒN CÔ ĐƠN!

Hằng Nga ngự đỉnh trời đêm
Gửi vào trong gió nỗi niềm đơn côi
Vầng dương dạo khắp biển trời
Cố tìm, chẳng thấy một lời trì âm

Gặp người, người gặp…âm thầm
Cô đơn gửi khúc nguyệt cầm xa xôi
Một đèn một bóng một tôi
Đơn phương le lói, bờ môi hững hờ

Giá được một chút hẹn chờ
Nụ xuân kịp bói tỏ mờ trong nhau
Sợ như bao cuộc tình đầu
Chỉ như gió thoảng đổ sầu cho cây

Ừ thì gió ừ thì mây
Còn hơn để vậy chóng chầy xuân qua
Đêm nằm mơ một nhành hoa
Đến thì hoa nở sáng nhòa tim tôi.

công văn dị
30-10-2011, 11:33 AM
HOA XOAN

Chim khuyên gọi bạn đầu cành
Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
Hương nồng vượng gió đa đoan
Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời

Cảnh, tình sau trước có thời
Nồng nàn ríu rít đầu đời luyến yêu
Vấn vương sáng nhớ đợi chiều
Tơ vò nên rối cầu kiều trao duyên

Phải duyên phải lứa thì nên
Hoa xoan nhú gặp xuân nền tháng hai
Tháng ba chầy chật canh dài….
Cạn xuân duyên hẩm gió hoài vệ sông

Phù du một cõi mênh mông
Tình đời lắm mối khéo không chung đường
Kén thì kén đấy, rồi thưong
Ưng non hơn để tơ vương …kén già

Dẫu trời vĩnh viễn chim ca
Dẫu người sống để chan hoà lứa đôi

@BTV.vnthihuu

công văn dị
31-10-2011, 06:31 AM
Mười tám xuân

Xuân mười tám bé xinh xinh
nắng hờn thua dáng mướt tình môi hương
giọng ca ăm ắp quỳnh tương
nét cười huyền ảo vấn vương xuân đời

ví bằng con sóng chơi vơi
bến sông để ngỏ ru lời thiết tha
lửa nhen sưởi ấm lòng ta
cũng từ cái phút liếc xa…ngập ngừng

nhớ gì như nhớ người dưng
ngày đêm khấp khởi nửa mừng nửa lo
trời sinh sóng cả nước to
người dưng có nhớ chuyến đò hôm nao.

phút đầu lấp lửng chênh chao
bay nhanh cánh bướm hoa nào có hay
thôi thì cất rượu đợi ngày
thu vàng trăng lụa đặt bày trầu cau.

@BTV.vnthihuu

công văn dị
31-10-2011, 07:37 PM
LÁ MỘNG DIÊU BÔNG

Diêu bông lá mộng lá mơ
Thực hư nào rõ mà chờ mà mong
Suốt đời tìm kiếm long đong
Một chút hoài cảm trong lòng thế nhân

Loanh quanh đồng vắng đồi gần
Đơn phương hối hả đưa chân kiếm tìm
Thoảng nghe tiếng vọng con tim
Tòa yêu cung cấm nào kìm ai đâu!

Dày công mà chuốc không đâu
Tìm kim đáy bể vén màu tà dương
Dẫu là tài sắc đưa hương
Xuân thì mới chớm tơ vương thoảng ngoài

Người đi để nỗi u hoài
Dăm năm ước vọng an bài một đêm
Một nhời nói đố dịu êm
Mà như tường dựng đá nêm gãy cầu.

Diêu bông! Tình lá dãi dầu
Một đời đợi lá bỏ sầu cho ai…

công văn dị
31-10-2011, 07:42 PM
DƯỜNG NHƯ...
Giật mình thảng thốt, dường như...
Trong mơ về cõi tương tư một mình
Người ơi sao lỡ vô tình
Chẳng hay đối bóng tương hình trong ta


NGỜ ĐÂU

Ngờ đâu lỡ mất cuộc tình
Dặm trường người có nhớ mình bên nhau
Nắng sao quái chếch tàu cau
Em sao nhớ lắm miếng trầu trao xưa

CHỜ GIÓ LÊN

Đêm nay yến tiệc trên trời
Lầu mây cánh gió ru hời bến mơ
Nhân gian tình khúc vương tơ
Mỹ nhân đón khách thuyền chờ gió lên

công văn dị
31-10-2011, 09:59 PM
Mùa hè trôi…

Bằng lăng phượng vĩ sánh đôi
Lá chen hoa tím đỏ đồi mộng mơ
Trái tim đốt lửa đợi chờ
Bên nhau trắc trở dại khờ dần qua

Mây bay như cũng vào hùa
Nắng soi nắng cháy rực mùa yêu đương
Anh giờ dứt khỏi đoạn trường
Người xưa cắt mối tơ vương cõi lòng

Em thôi nửa giận nửa trông
Mười hai bến nước thuyền hồng là đây
Từ nay duyên mới ta xây
Như hoa đợi nắng như mây đón diều

Ngắt nhành phượng đỏ diễm kiều
Cài lên mái tóc em yêu dịu hiền
Nhạc ve tấu khúc triền miên
Hè trôi trôi mãi tới miền thu ca.

@BTV.vnthihuu

công văn dị
01-11-2011, 11:56 AM
KÝ SỰ CHUYỆN TÌNH YÊU

Có người chung lối hẹn lời
Biết người dưng thích da trời thiên thanh
Lựa tìm chiếc áo màu xanh
Ướm sao vừa ý khuôn tranh tơ lòng

Có người ra trận chiều đông
Biết người đưa tiễn sóng lòng khởi trao
Mắt ngời ngợi tựa ánh sao
Để người đi nhớ ngôi sao riêng mình

Có người cầu bắc công binh
Đưa đoàn tăng chiến thất kinh giặc thù
Quân hành rộn rã chiến khu
Đêm nằm nhớ trái mù u quê nhà

Có người ở vạt rừng xa
Chọn nhành bất tử làm hoa trao đời
Ngắm hoa lòng rối bời bời
Tặng hoa liệu tới tay người yêu hoa

Có người kiếm chuyện làm quà
Lửng lơ lơ lửng thế mà bén duyên
Bão giông chưa chắc cuốn thuyền
Tỉ tê cánh sóng, gió bền buồm theo…

công văn dị
02-11-2011, 07:29 AM
Nụ hôn tím

Lang thang chầm chậm tôi đi…
đón hoàng hôn vào mỗi buổi chiều
bề bộn mưu sinh bỏ lại
nào ai biết
mình tôi thầm hiểu
như thường tình hoàng hôn lẳng lặng
giã từ ánh dương
chuyển vàng thành tím rồi đêm…

Bỗng một chiều
hoàng hôn đón đợi
tặng tôi màu tím diệu kỳ
khắc vào tim tôi màu tím đỏ
điều bí ẩn riêng mình tôi có

Năm tháng qua đi
hoàng hôn vẫn đó
tim tím đỏ lớn dần trong tôi
rồi một ngày
điều bí ẩn không còn là bí ẩn
ấy là khi đem trao trái tim tím đỏ cho em
một phút ngập ngừng rồi mở tung lồng ngực
em cất giữ trái tim tím đỏ hoàng hôn
trái tim bèn hiện lên khoé môi hồng
ngọt ngào em trao tôi nụ hôn
màu tím.

công văn dị
03-11-2011, 04:56 AM
http://img841.imageshack.us/img841/3318/hoahc.th.jpg






Hoa Hẹ

Em là hẹ họ nhà hành
Liu riu hoa trắng loanh quanh vườn nhà
Lỡ làm cay mắt người ta
Dàn dụa một chốc cho nhà em xin.

công văn dị
03-11-2011, 09:15 AM
BẦU ĐÊM

Đêm buông tựa bút tô đen
Dòng sông đang lặng bỗng ken tối sầm
Hạt mưa lắc rắc luân trầm
Reo vào bóng tối siêu âm vô hình

Với tôi đêm hóa đa tình
Bằng lăng vẫn cháy tương hình trong đêm
Mông lung phượng đỏ cánh nền
Ôi! Thời nông nổi tiền duyên dập dào

Đêm thành bạn hữu thâm giao
Hồn đêm tĩnh lặng mà trào nỗi yêu
Ngày tàn đêm giục tín điều
Vòng đời nghiệt ngã, nhạt chiều thẫm đêm

Nảy tơ non nỉ phiêu diêu
Tì bà hành khúc mĩ miều thế gian
Ngày sang đêm cuộn về ngàn
Ôm theo dáng nguyệt chứa chan phong tình.

công văn dị
03-11-2011, 01:12 PM
DUYÊN QUÊ

Gửi trao một gói duyên quê
Chênh chao sắc tím đề huề cỏ may
Trầu cay cau nõn đợi ngày
Quan viên hai họ sum vầy hội hôn.

công văn dị
04-11-2011, 09:50 AM
PHONG TÌNH
Mây mây núi núi hữu tình
Nhấp nhô núi biếc mây trinh mỹ miều
Nghe xa như có tiếng tiêu
Thông reo phụ họa thiên kiều bắc ngang

ƯỚC MÀ CHI!
Nếu thời gian ấy quay trở lại
chắc gì em chọn yêu chính ta
trong nhau nay đã thành xa lạ
dẫu từng chung sống một mái nhà

ĐỐI BUỒN

Nhân buồn cảnh có ích chi
Nguyệt kia tròn kiếp sầu bi một vành
Đối buồn mây nước đành hanh
Mảnh trời sáng tối âu tranh biển đời
SÔNG TƯƠNG

Mặc ai xuôi ngược kiếm tìm...
Thuyền em đậu lại đắm chìm trong sương
Chiều buông tím ngắt đồi nương
Bờ lau yên ắng, sông tương lững lờ.

công văn dị
04-11-2011, 09:52 AM
CHẲNG ĐẾN
Đêm về chẳng đến gặp anh
Thử xem sương gió có thành vần thơ
Ngờ đâu trong giấc em mơ
Vần thương đan nhớ vần chờ dệt mong.


HOA HẠ

Ngắt bông hoa hạ tặng anh
Bằng lăng dệt tím kết thành thảm thơ
Tương tư hoa mận hoa mơ
Nào bằng cánh tím mở cờ nhớ mong.

HỮU TÌNH

Là đà phượng đỏ rợp sông
Thuyền trôi du khách má hồng đợi ai
Trời xanh mây thẳm xây đài
Hữu tình sóng nước dậm dài nên duyên

công văn dị
04-11-2011, 03:35 PM
Làng ơi! Một đận…

Tháng ba vác giá đi vay
Mất mùa năm đói trật trầy niêu cơm
Cánh đồng lúa vãn nhẹ rơm
Trời làm đại hạn nguồn cơn thắt lòng
Hạt cơm cõng củ khoai mon
Tuổi tằm ăn rỗi đàn con lả người
Mắt hoa rau cháo cầm hơi
Lũy tre xao xác tơi bời cuốc kêu
Mái nhà lỗ dột liêu xiêu
Sắp mùa gió bão biết chiều nào che
Đường thôn nắng cháy trưa hè
Trẻ con bới trạch bùn be mặt mày
Người già khấn khứa trời mây
Lạy cụ mưa xuống luống cày chang chang
Hạn qua vận khỏi khổ tan
Tự trong sâu thẳm được an tấc lòng
Bây chừ gạo trắng nước trong
Thương làng xưa khúc nhạc lòng vợi xa….

công văn dị
05-11-2011, 04:50 PM
ME ƠI,
Mẹ đi để lại phận con
Cõi trần bóng mẹ như còn đâu đây
Mẹ về rung nhẹ nhành cây
Mắt dâng hồn mẹ lòng đầy thương yêu
Mẹ ơi con nhớ những chiều
Hương nhu kẹp tóc thấm điều mẹ răn
Một đời rút ruột tơ tằm
Ăn thèm nhịn nhạt thắm đằm nhường con
Cha đi lội biển trèo non
Một mình mẹ đảm nuôi con nặng chờ…
Sông sâu nước chảy ngập bờ
Ngày căng bươn chải, đêm mơ chồng về…
Nắng già nhàn nhạt bờ đê
Ngày đưa tiễn mẹ Bồ Đề nhờ nương
Nẻo đời con trải dặm trường
Thắm tình giọt nhớ giọt thương mẹ hiền.

công văn dị
05-11-2011, 04:52 PM
NGUYỆT NGỜI BÊN HIÊN

Tóc dài mây tỏa gái thuyền quyên
Tha thướt yêu kiều chẳng lụy phiền
Lá mướt gió xuân tươi tốt phận
Hoa đơm nắng hạ bền nên duyên
Công dung quyết chẳng màng danh vọng
Phẩm hạnh bền lòng lại ước nguyền
Gặp khách tương phùng đàn mướt phím
Mộng xuân chan chứa nguyệt ngời hiên

công văn dị
05-11-2011, 04:55 PM
TRẢ EM!
Trả lại em con tim thắp lửa
Trả lại em mùa cải ven sông
Trả lại em nụ hôn khờ dại
Trả lại em hoàng hôn tím đồng
Trả lại em màu áo thanh thiên
Trả lại em ánh mắt dịu hiền
Trả lại em bờ vai hứng gió
Trả lại em tình khúc triền miên
Trả lại em phút giây nán lại
Trả lại em bước chân ngập ngừng
Trả lại em vừng trăng xẻ nửa
Trả lại em tình lỡ phôi phai
Chỉ giữ lại điều không được trả
Bức hình em, anh giấu trong tim.

công văn dị
05-11-2011, 04:56 PM
TƯƠNG NGỘ

Gió lay hoa thắm nhành tươi
Sương lung linh lá ánh ngời kiêu sa
Hoàng lan tím cúc đỏ trà…
Đến thì nhuận sắc, ngắm xa ưng gần

Muôn hoa e ấp cành xuân
Sớm mai lòng giục giáp gần bên hoa
Lan xinh, cúc đậm, mảnh trà
Chỉ lo hoa chẳng ưng ta …bạc đầu.

công văn dị
05-11-2011, 04:59 PM
HOA NGỌC TRÂM

Ngọc trâm cài mái tóc ai?
Trắng trong sắc tuyết trang đài vóc mây
Búp xinh bích ngọc ken dầy
Hương thơm dìu dịu ngất ngây bướm hồng

http://img543.imageshack.us/img543/1306/picture0082a.th.jpg

công văn dị
05-11-2011, 05:02 PM
http://img20.imageshack.us/img20/1239/picture0161v.jpg


HOA THU HẢI ĐƯỜNG

Nhà người HOÈ SÓI màu mè
Nhà em lúp xúp đầu hè hoa thương
Đỏ hồng chùm THU HẢI ĐƯỜNG
Như đèn lồng toả tơ vương xuân đời.

công văn dị
05-11-2011, 05:04 PM
http://img101.imageshack.us/img101/8551/img02971.th.jpg


CHIỀU BUÔNG
Chiều buông nửa tím nửa xanh
Xanh như màu mắt ngọt lành mộng mơ
Tím thời gian tím trang thơ
Tím bằng lăng tím đợi chờ dáng ai
ĐỊA LAN HƯƠNG
Địa lan tím nhuận dịu dàng
Tà dương ngự búp, dáng vàng vương sương
Giai nhân điểm sắc so hương
Thuyền tình mờ tỏ, bến thương muộn màng...
BÓMG KHUẤT
Xa xa bóng khuất cuối cầu
Sông sâu sóng cuộn, gió sầu vụt cao
Tơ hồng bỗng tái, xanh xao
Sóng lòng rười rượi, bờ đau ngọt ngào

công văn dị
05-11-2011, 05:06 PM
CỎ VÀ TÔI

có một lần còn nhớ mãi trong mơ
tôi lang thang trên đồng nội
vẻ trầm tư pha chút than thân!
lũ cỏ thấy tôi,lên tiếng:
chúng em những ngọn cỏ trong hồ
suốt đời đâu được ra biển,sông
để ngắm sông dài biển rộng
thế mà vẫn vui ca hát
với làn gió nhẹ lao xao
đung đưa cùng cánh bọ bèo
từng đôi từng đôi khuấy động
trời cho phận chúng em như vậy...
còn chàng là sinh linh tuyệt tác
biết không gian và cả thời gian
lên được rừng ra được biển
chàng hãy kể đi cho chúng em nghe
điều bí ẩn của rừng già
vẻ mênh mang của biển cả
cầu mong cho chàng có đôi cánh
của thần Tình yêu nâng đỡ...

tỉnh dậy, thấy mình sung sướng quá
chẳng còn trách phận với than thân
bỗng dưng cháy bỏng niềm khao khát:
là giọng ca trong như tiếng hạc
là cánh gió lay rừng thu xào xạc
là tình yêu cho nhân gian bớt phù du
và cám ơn cỏ cho lời khuyên êm ái...

công văn dị
07-11-2011, 09:45 AM
MÊNH MANG SA PA
Thảnh thơi khoả suối nước trong
bắp chân em gái H-MÔNG điệu đàng
Cầu Mây* thuỷ mặc phong quang
hồng hoa lớp lớp sơ hoang ru tình
Váy xoè khăn đỏ thắm xinh
gái trai Dao Đỏ tự tình bên hoa
luồn rừng chim mải líu ca
sa mu đổ bóng mái nhà ken mây
cối nước giã gạo tối ngày
dựng bên Suối Đá Cổ** bày ngàn xưa
thuyết truyền thế trận bàn cờ…
một miền đất nước cõi bờ uy nghi
Có lên đỉnh núi thì đi
Păng-xi-păng vút hàng mi ngang trời
Sa Pa huyền thoại ai ơi!
một đêm nằm núi…cõi người mênh mang.
(*)(**): các địa danh của Sa Pa.

công văn dị
07-11-2011, 09:56 AM
DÒNG XƯA BẾN CŨ

Thả hồn bến cũ dòng xưa
Tưởng như hình bóng mờ mưa ai về
Làm sao khoanh nổi đam mê
Trời mưa bong bóng dầm dề quanh thân
Người còn nợ chút ái ân
Nụ hôn sao vội vơi gần vợi xa
Lừng chừng quả rụng gấm hoa
Con tim bối rối lệ nhòa dâng dâng
Người còn nợ túi khăn nâng
Áng thơ bầu rượu trăng ngần đầy vơi
Tầng không vút cánh chim trời?
Mưa ngưng gió đứng, nửa vời sao đang
Lá vàng gió cuốn về ngàn
Cuộc tình dẫu lỡ liệu hàn ích chi
Nợ nần theo cánh thiên di
Sót sa gãy khúc xuân thì nhân gian
Thả hồn bến cũ…nước khan
Tơ lòng còn rối, cung đàn còn ngân…

maimo
07-11-2011, 10:29 AM
DÒNG XƯA BẾN CŨ

Thả hồn bến cũ dòng xưa
Tưởng như hình bóng mờ mưa ai về
Làm sao khoanh nổi đam mê
Trời mưa bong bóng dầm dề quanh thân
Người còn nợ chút ái ân
Nụ hôn sao vội vơi gần vợi xa
Lừng chừng quả rụng gấm hoa
Con tim bối rối lệ nhòa dâng dâng
Người còn nợ túi khăn nâng
Áng thơ bầu rượu trăng ngần đầy vơi
Tầng không vút cánh chim trời?
Mưa ngưng gió đứng, nửa vời sao đang
Lá vàng gió cuốn về ngàn
Cuộc tình dẫu lỡ liệu hàn ích chi
Nợ nần theo cánh thiên di
Sót sa gãy khúc xuân thì nhân gian
Thả hồn bến cũ…nước khan
Tơ lòng còn rối, cung đàn còn ngân…

Duyên thì nhiều, mà nợ chẳng bao nhiêu
Nhưng cũng đủ để mình cùng trang trải
Trái Hạnh Phúc kiếp này thôi đừng hái
Kiếp lai sinh hạc nội với ngàn mây

" Dòng xưa bến cũ " của Công Lão nghe não lòng quá, Muội nhập vai để đồng cảm với Huynh một chút nhé, bài thơ ngắn này cũng là 1 kỉ niệm xa xưa của M đấy
Thân ái, Maimo

công văn dị
07-11-2011, 01:43 PM
Cám ơn khách MM đến chơi nhà và đưa ra một quan niệm hình tượng mới "Duyên thì nhiều, mà nợ chẳng bao nhiêu". Lâu nay thi nhân thường dùng duyên nợ hay nợ duyên ....
và cả bài thơ dù ngắn nhưng chất chứa lỡ dở và ngậm ngùi :

Duyên thì nhiều, mà nợ chẳng bao nhiêu
Nhưng cũng đủ để mình cùng trang trải
Trái Hạnh Phúc kiếp này thôi đừng hái
Kiếp lai sinh hạc nội với ngàn mây
MM

Giật mình

Tưởng rằng đằng ấy tặng mình
Một chùm phượng thắm lung linh học trò
Nào ngờ ấy lại gửi cho
Cái nhìn nghiêng vội nửa co nửa xoài
Đêm về chợt giấc mơ hoa
Khoác vai đằng ấy dạo qua sân trường
Bữa nay gặp ấy giữa đường
Từ xa chân bước ngập ngừng làm sao!?
Có làn mây trắng trên cao
Tỏa chùm bóng mát ập vào lứa đôi
Tình nồng cháy má đỏ môi
Hay là ấy thẹn để tôi giật mình
Tơ duyên đối bóng tương hình
Ấy sao e ấp “tội tình” chi chi
Ánh nhìn cong vút hàng mi
Không tên rụng cánh thiên di nữa là…

công văn dị
07-11-2011, 07:53 PM
MƠ HOA

Bằng lăng cánh tím mỏng manh
Không dưng hội đoá hóa thành băng hoa
Kết lên mái tóc suối ngà
Em thành hoa hậu cho ta thỏa lòng
Bằng lăng sắc tím mơ mòng
Đẹp cho trời đất phải lòng đa mang
Hẹn thì tới nhớ thì sang
Kẻo không xa xót nhỡ nhàng nhau ra
Bằng lăng tím ngắt ru ca
Đêm hè lồng lộng ngập hòa nhạc ve
Ước sao trăng đổ bên hè
Sương giăng núi nhạn người về cõi yêu
Bằng lăng tím nhạt bạc chiều
Mùa yêu đến vội cầu kiều chưa xong
Nửa chừng ngày nhớ đêm mong
Mơ đầy con nước tơ hồng giao duyên
Bằng lăng kết tím lòng thuyền
Trái ngang bỗng thoảng, thuyền quyên ủ tình…

công văn dị
07-11-2011, 07:57 PM
LỬA PHƯỢNG

Bao năm phiêu lãng xuân tình
Mùa hoa xao xuyến - duyên mình phận ta
Một thời lửa phượng ngút tà
Nghìn con hạc giấy mấy đà chung đôi…
Nhớ đêm trái rụng đơn côi
Mượn hoa phượng đỏ ngỏ lời nhạc ve
Không dưng mưa cả gió hè
Dập vùi lửa phượng…xa nghe thắt lòng
Tựa chim sợ cảnh cây cong
Mũi tên Thần Ái sao không tinh tường…
Để giờ gặp phượng chạnh thương
Đường xưa lối cũ sông tương xa mờ
Tưởng yên bầu rựơu túi thơ!
Thảng vì duyên nợ phủ mờ phượng xưa
Ập về ve gọi lá đưa…
Giục lòng thương, hận, khát mưa thủa nào.

công văn dị
08-11-2011, 09:46 AM
DÒNG SÔNG

Tà dương lấp loáng dọc ngang
dòng sông đỏ yếm mênh mang sóng tình
trời còn hò hẹn nữa mình
phút giây gặp gỡ dập dình sánh đôi

bằng lăng tô tím làn môi
phượng hồng cháy lửa tim côi hè về
khát khao bờ gió triền đê
mùa tình ập đến đê mê thắm nồng

phù sa lặng, bãi bồi mong
lững lờ con nước chành chòng làm chi
con tim chìm nổi có thì
Người ơi đợi nước tình si hỡi tình!

đêm đêm bờ lở thập thình
lại e tình lỡ duyên mình phận ta
dòng sông cánh sóng thiết tha
dòng đời mải miết…dẫu là thương đau
Biển sông còn đổ vào nhau
Người xa tình ở dẫu nhàu tơ vương…

công văn dị
08-11-2011, 09:48 AM
VỀ ĐÂU?
Tình ta dẫu trải nông sâu
lạnh sương tê tái xanh màu lao xao
khởi tình thấm thoát ngày nào
tim hồng chửa rực mái đầu đã phai
thân tàn tro bụi một mai
người đi kẻ ở dằng dai ngậm sầu
tình nồng một khối về đâu?
cõi vô hình ấy thương đau còn trào
trăng tàn cố gạn ánh sao
cô phòng đơn lạnh đỡ ngao ngán lòng
giữ cho tình lửa ủ nồng
biết dù sắc sắc không không kiếp đời
bi hùng duyên nợ khơi khơi
san sân si đến chới vơi hỡi người
cuồng phong đổ bến mê đời!
nhân sinh bõ nếm tình ngời bõ nương.

công văn dị
08-11-2011, 09:51 AM
CẦU CHIÊM BAO
Biển chiều vắng đượm hoang sơ
ngàn năm sóng vỗ bây chừ còn êm
nhấp nhô đầu sóng vóc mềm
em-nàng tiên cá khơi niềm mộng mơ
sóng ngời ngọc bích vu vơ
thân ngà bỡn sóng buông lơ dáng chiều
thả hồn trinh nữ phiêu diêu
trái đào phong nhuỵ dấu điều trái ngang
lỡ nào thuyền cấm gió sang
giông trời ủ sẵn còn màng chi chi
trăm năm duyên phận có thì
mình nàng bên sóng nói lời đơn côi
giá làm một ngọn sóng “mồi”
cho nàng ôm sóng tim côi đỡ sầu
thế mà cứ sợ đẩu đâu
mặc thuyền đói gió đi cầu chiêm bao!

công văn dị
08-11-2011, 04:35 PM
Tà áo em
Chiến hào ngưng súng mờ sao
Việc quân tạm nghỉ nao nao nhớ nhà
Áo em mượn gió nâng tà
Lắt lay trong nắng nõn nà dáng son
Lá rơi phủ kín cỏ non
Như mơ như đợi lối mòn em qua
Sương cài mờ ảo chiều nhòa
Giữ hờ vành nón búp ngà tay tiên
Anh đi chiến trận trăm miền
Như có vạt áo nã nền bay theo
Nhớ mà thương mái tranh nghèo
Chờ anh em đợi cánh bèo tím ao....

công văn dị
09-11-2011, 05:41 AM
DÙNG DẰNG
Chiều nay sao bướm bay nhiều
hay là cả gió để diều đứt giây
lao xao tiếng cuốc gọi bầy
bờ tre đỏ rấm khói bay lưng trời
đợi lâu lòng dạ rối bời
hay là người đã có nơi khác rồi
đắng lòng khô héo bờ môi
giá mà đưa mối hôm rồi cho xong!
bướm bay đôi, cuốc chung lòng
còn ta như mớ bòng bong nửa vời
khói bay khói biết lên trời
dang dang dở dở nói lời... gió bay
hẹn mà lại chẳng đến đây
để buồn thầm trách trời mây hững hờ
dùng dằng đâu chắc mà mơ
nhờ mây đưa một vần thơ hỏi người?

BTV.vnthihuu

công văn dị
09-11-2011, 05:46 AM
BỒNG BỘT

“Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mộng”*

Mưa rươi* tháng chín đến rồi
biển xao động quá bồi hồi chuyển đông
tháng mười mưa mộng* điểm đồng
cánh ne hụp lội, cánh công xoè rừng

ra đường bỗng gặp…người dưng
về nhà khấp khởi nửa mừng nửa trông
trời đông mưa gió còn nồng
mà sao dạ đã khởi hồng…xuân sang

hạt mưa rơi nhẹ mượt làng
tóc em ướt mái lệch hàng mông lung
xuân thì rạo rực khôn cùng
má như ủ lửa, ngại ngùng chi chi…

tự dưng mưa đậu làn mi
long lanh ánh mắt nói gì cùng ai
tự dưng bồng bột dông dài
nhẹ buông tơ nhện bện hoài gió lay


* Ca dao

công văn dị
09-11-2011, 09:13 PM
CHIỀU TÍM
Chiều tím, chiều nhớ thương ai
nhẹ sóng tóc hoài, lòng sao vương vấn
mùi hương ngọc lan
người xưa ra đi sao biệt mãi
tấm thân tha hương khuất muôn núi ngàn
Nhớ chăng, bên nhau một thời
nỗi niềm thương cảm đầy vơi
cùng với dòng sông êm đềm
lác đác hạt mưa
hồng thắm môi mềm
Chiều tím, ngọt đắng con tim
trào cơn sóng lòng thủy chung son sắt
hạc hồng ôm mây
người xa có biết, thân nay can trường
dầu dãi nắng sương
Hỡi ai, hoàng hôn xuống dần
bờ môi tím ngắt, lòng càng nhớ nhung
gửi gió đem đi cô liêu
màn đêm nhiệm màu
làm vơi lòng buồn… hỡi cố nhân ơi!

công văn dị
09-11-2011, 09:14 PM
Mượn nón hái sen
Ngày nào mượn nón hái sen
mạnh mồm đánh bạo nên quen đến giờ
thuyền nan ghé mạn sát bờ
mời người bước xuống hững hờ sao đang
ngày thường tinh nghịch nhất làng
mà sao lúc ấy ngỡ ngàng thuyền nghiêng
trăng tròn mười sáu dậy duyên
gặp đôi mươi chẵn lỡ quên được nào
bông sen trắng búp tay ngoan
nâng niu thưởng ngoạn đa đoan hương đồng
mấy hơi nên vợ thành chồng
cậy bông sen nối…tơ hồng trời cho.

công văn dị
10-11-2011, 12:57 PM
HƯƠNG XOAN
Hoa xoan tím ngự đầu cành
Tím lan sang mắt gái lành thôn quê
Hương xoan chở gió xuân về
Tháng Ba xuân vãn còn mê hồn người
Phải duyên phải lứa thì tươi
Hoa xoan e ấp xuân cười tháng Hai
Tháng Ba chầy chật canh dài
Cạn xuân duyên hẫng gió mài bến sông
Hương xoan ngan ngát đắng nồng
Tình người lắm mối tối không chung giường
Chọn canh kén cá ghìm cương…
Ưng non hơn để tơ vương dối già
Hoa xoan rụng tím nóc nhà
Nhắc người quân tử ngẫm mà lập thân
Hương xoan tỏa khắp xa gần…

công văn dị
10-11-2011, 01:02 PM
TÍM CHIỀU
Tím chiều gợi nhớ thương sao?
Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
Vấn vương hương tỏa ngọc lan
Người đi biệt ải quan san vợi vời…
Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
Nỗi niềm thương cảm đã khơi tóc thề
Thỏa từng cơn khát đê mê
Môi mềm hồng thắm, đêm về… đợi mong.
Tím chiều ngọt đắng tim hồng
Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
Người xa thăm thẳm có hay
Non dâu bể đã dạn dày gió sương
Hoàng hôn dần xuống đêm buông
Bờ môi tím ngắt, tình nương cánh diều
Gió đem đi chút cô liêu
Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung.

BTV.vnthihuu

thylan
10-11-2011, 03:15 PM
TÍM CHIỀU
Tím chiều gợi nhớ thương sao?
Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
Vấn vương hương tỏa ngọc lan
Người đi biệt ải quan san vợi vời…
Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
Nỗi niềm thương cảm đã khơi tóc thề
Thỏa từng cơn khát đê mê
Môi mềm hồng thắm, đêm về… đợi mong.
Tím chiều ngọt đắng tim hồng
Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
Người xa thăm thẳm có hay
Non dâu bể đã dạn dày gió sương
Hoàng hôn dần xuống đêm buông
Bờ môi tím ngắt, tình nương cánh diều
Gió đem đi chút cô liêu
Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung.


Thy Lan có giao duyên hai bài thơ CHIỀU TÍM và TÍM CHIỀU ở trang Thơ - Nhạc giao duyên. Mời Công lão ghé vào thưởng thức nhạc phẩm CHIỀU TÍM của nhạc sĩ Đan Thọ
theo đường link dưới đây
http://vnthihuu.net/showthread.php?89-Trang-TH%C6%A0-NH%E1%BA%A0C-giao-duy%C3%AAn&p=12713#post12713

Chúc Công lão vui, khỏe
Thy Lan

công văn dị
10-11-2011, 04:31 PM
. Làng tôi


Làng ven sông nước đỏ
Có cánh đồng biếc xanh
Ngày mùa làng vàng rực
Ngạt ngào hương thơm lành

Đi ngang qua xóm nhỏ
Bếp nhà ai rực hồng
Thơm dịu mùi rượu nếp
Như bớt lạnh ngày đông

Vườn đào bên cánh đồng
Hẹn ngày hoa nở rộ
Nhành hoa hồng ngoài ngõ
Vui với gió đung đưa

Ánh mắt đen má đỏ
Ríu rít tiếng nói cười
Cô vui cùng cháu nhỏ
Lớp vỡ lòng ra chơi

Hội làng vui mở cờ
Khách thập phương nao nức
Cờ tướng bên sới vật
Sân đình chải chiếu thơ.

công văn dị
11-11-2011, 09:46 AM
Chông chênh

Dẫu chưa vàng lá rải sương sa cũng tiếng mùa thu
Dẫu chưa lạnh se lòng nhung nhớ cũng ngày đông sang
Dẫu chưa du cánh buồm xứ lạ cũng người phiêu lãng
Dẫu chưa ưng mắt lửa má say cũng hồn chông chênh.

công văn dị
11-11-2011, 01:58 PM
Khổ vì thơ hay thơ khổ vì tôi
Vì tôi thơ khổ hay là
Bâng khuâng trong dạ tôi làm khổ thơ
Làm sai thơ nhếch môi cười
Khuyên tôi nhuộm trái tim tươi sắc hồng
Cài hoa lên tóc bềnh bồng
Làm tình như thể tơ hồng buộc đôi
Vần bằng câu lục thảnh thơi
Hoạ vần câu bát chơi vơi nửa mùa
Tràn đêm trời mọc tua dua
Thì thầm nàng giục mưa mùa vàng thơ
Cầm bằng đêm thức ngày chờ…
Cậy duyên nhờ có nàng thơ sánh cùng.

công văn dị
11-11-2011, 02:03 PM
Thời gian
Thời gian
Trôi sợi tóc
Đi suốt
Con đường sương
ập ào
bao kỉ niệm
một gánh tình tơ vương
Xuân thì
Khóc cười duyên
Lung linh
Mùa xuân chín
Thu ươm
Vàng trăng nước
Tình đầy vơi mặc lòng
Đông thì
Ánh đầu bạc
Mưa đông
Đánh nhịp đời
Rả rích
Lòng đơn lạnh
Tim hồng lặng… đầy vơi.

công văn dị
11-11-2011, 02:11 PM
Nghiêng duyên

Nghiêng đồng xanh lúa mượt xuân
Cánh chim én lượn nghiêng chiều lãng du
Hoàng hôn nghiêng xuống sông thu
Cánh buồm xa thẳm nghiêng ru mộng vàng
Hè về nghiêng tiếng ve rang
Thôn trang nghiêng nón gái làng làm duyên
Ngày đông nghiêng trống đình rền
Váy chùng nghiêng yếm đỏ nền rưng rưng…
Hoa niên nghiêng học nào ngưng
Tuổi cao nghiêng nụ cười mừng tháng năm
Yêu đương hò hẹn nghiêng rằm
Thầm thương nghiêng nhớ bằng cầm tương tư
Thời gian nghiêng nửa tơ vương
Thắp lên ngọn lửa nghiêng đường cùng ai
Trăm năm nghiêng ngả dậm dài
Đèo bồng vướng vít nghiêng hài thiên thai.
Nghiêng duyên nghiêng hạnh nghiêng tài….

công văn dị
11-11-2011, 02:13 PM
NHỚ VỀ

Núi cao mây toả trắng ngần
Ngóng về phương ấy đậm gần nhạt xa
Người đi còn lại mình ta
Vườn xuân hiu hắt mái nhà lạnh sương.

Người đi thân gái dặm trường
Không người tri kỷ nhờ nương bên đời
Gửi tình cánh én chơi vơi
Đường xa có ngãi, người ơi ! Nhớ về.

công văn dị
11-11-2011, 10:03 PM
Cầm bằng


Làm sao,
neo được thuyền trăng
giữa dòng sông sao quyến rũ
chiếc lá,
vàng thu mải rủ
ánh dương tràn khắp đó đây
Làm sao,
nỗi nhớ vơi đầy
hay là tình yêu đôi lứa
dường như “vừng ơi mở cửa”
thoảng nghe lòng rối bời bời
Làm sao,
neo hồn vào ánh nguyệt
lang thang cùng sao xanh Vệ nữ
cầm bằng hoan ca quỳnh hoa nức nở
đêm vàng mộng mơ
Làm sao,
chải lòng sông thơ
một cánh buồm nâu ngày đợi đêm chờ
cầm bằng thuyền nan mát mái
sóng vỗ lao xao bèo dạt mây trôi.

công văn dị
12-11-2011, 12:02 PM
Làng ơi! Một đận…
Tháng ba vác giá đi vay
Mất mùa năm đói trật trầy niêu cơm

Cánh đồng lúa vãn nhẹ rơm
Trời làm đại hạn nguồn cơn thắt lòng

Hạt cơm cõng củ khoai mon
Tuổi tằm ăn rỗi đàn con lả người

Mắt hoa rau cháo cầm hơi
Lũy tre xao xác tơi bời cuốc kêu

Mái nhà lỗ dột liêu xiêu
Sắp mùa gió bão biết chiều nào che

Đường thôn nắng cháy trưa hè
Trẻ con bới trạch bùn be mặt mày

Người già khấn khứa trời mây
Lạy cụ mưa xuống luống cày chang chang

Hạn qua vận khỏi khổ tan
Tự trong sâu thẳm được an tấc lòng

Bây chừ gạo trắng nước trong
Thương làng xưa khúc nhạc lòng vợi xa….

công văn dị
12-11-2011, 10:55 PM
YÊU
Yêu ư! Hy vọng âm thầm
Ánh nhìn ấy đã gieo mầm nhớ nhung
Chuỗi cười êm dịu khôn cùng
Cái đêm khúc khích mong chung một nhà
Nghiêng nghiêng vành nón kiêu sa
Khuôn trăng che nửa e là giấu duyên
Tình đầu ý vị thuyền quyên
Con tim bối rối ngày đêm ngập trào…
Cái riêng cũng mất khi nao!
Cả thầm kín cũng theo vào hư không
Hình như nước cả sóng chồng
Tình đà kéo buộc tơ hồng cổ tay
Tình hun cháy đỏ tim say
May mà đem ướm cái ngày còn không
Lỡ mai em phải theo chồng
Tiếc thời khắc khoải, bõ công…thưa trời!

công văn dị
12-11-2011, 11:06 PM
Xin đừng
Hai ta ra khỏi cuộc tình
sao còn cứ kể chuyện mình thời xa
một miền cháy bỏng diết da
trong em nỗi nhớ có ta có mình
hát câu quan họ ru tình
trao nhau hoa trắng tuyết trinh diệu kỳ
đến như cái nhíu hàng mi
cũng là hiệu lệnh mỗi khi giận hờn
nhớ chăng nụ hôn nợ nần
cái đêm trăng khuyết môi gần môi xa
bao điều chẳng thể nói ra
mái đầu đã điểm bài… ca nửa chừng
cuộc tình chia ngả người dưng
cầu van em đấy xin đừng nhắc tôi
tương tư đâu phải miếng mồi
không không sắc sắc sầu, côi bõ bèn.

công văn dị
13-11-2011, 10:13 PM
Cầu Vồng
biển hiền mây lặng cõi tiên
cầu vồng bảy sắc úp miền bồng lai
tình triều dâng hiến ngập tràn
toả từng cánh sóng chứa chan ập ào
cầu vồng ngự đỉnh trời cao
cản ngăn dông tố khơi mào bão xa
biển trời hoà nhịp ru ca
vạn năm sóng vỗ mưa sa cát vàng
cầu vồng đứng lặng mơ màng
biết bao trang lứa ngắm nàng, thành đôi
cầu vồng vinh phúc lên ngôi
ước ao in dấu bờ môi cầu vồng.

công văn dị
13-11-2011, 10:17 PM
http://img585.imageshack.us/img585/3467/ccxanh.th.jpg





Hoa cúc xanh
Đượm xanh thu cúc vươn nhành
Ấp e mi biếc tơ mành chờ ai
Tình xa vướng vít nắng mai
Yêu gần gió thoảng cánh cài hương đưa.

công văn dị
13-11-2011, 11:12 PM
http://img694.imageshack.us/img694/3996/hoasim3.th.jpg





Hoa Sim
Áo ai màu tím hoa Sim
Mộng mơ ao ước kiếm tìm bấy lâu
Đồi hoang vạt tím tìm nhau
Thương thầm đổ vạ! Ấy màu tương tư.

công văn dị
14-11-2011, 06:10 AM
Áo tím
Áo em màu tím hoa sim
Cho người yêu dấu dõi tìm triền đê
Nhớ màu tím áo chân quê
Xa xôi mấy cũng quay về tâm giao

thugiangvu
14-11-2011, 06:41 AM
http://nf5.upanh.com/b5.s4.d3/c70c9814984def5d32faed242773d256_37957305.congvan. jpg


YÊU
Công văn Dị

Yêu ư! Hy vọng âm thầm
Ánh nhìn ấy đã gieo mầm nhớ nhung
Chuỗi cười êm dịu khôn cùng
Cái đêm khúc khích mong chung một nhà
Nghiêng nghiêng vành nón kiêu sa
Khuôn trăng che nửa e là giấu duyên
Tình đầu ý vị thuyền quyên
Con tim bối rối ngày đêm ngập trào…
Cái riêng cũng mất khi nao!
Cả thầm kín cũng theo vào hư không
Hình như nước cả sóng chồng
Tình đà kéo buộc tơ hồng cổ tay
Tình hun cháy đỏ tim say
May mà đem ướm cái ngày còn không
Lỡ mai em phải theo chồng
Tiếc thời khắc khoải, bõ công…thưa trời!




Chào Bạn Công Văn Dị


Bài thơ "Yêu" hay , dễ thương , cho Phép TG làm tranh thơ nhé.
Chúc Bạn an vui, mong được đọc thêm nhiều tác phẩm mới nữa.
Thugiangvũ

công văn dị
14-11-2011, 11:43 AM
Tình phai
mùa đông im ắng mênh mông
đôi bờ cát trắng dòng sông mơ màng
mùa hè dệt nắng hàng ngang
chị hằng ẩn hiện mây đan đoái nhìn
mùa xuân muôn đoá tầm xuân
một vùng hoa cỏ trong ngần thướt tha
mùa thu vọng tiếng sơn ca
tầng cao ưng ửng sắc da trời vàng
bốn mùa thanh sắc chứa chan
một phần góp bởi cung đàn tình tang
bây chừ đàn tóp âm ngang
nắng vàng bỗng tắt mây khan sẫm chiều
thôn làng vẳng tiếng sầu tiêu
mành giăng liễu rủ cầu kiều trầm luân
yêu đương lỡ gặp phong trần
xuân thì đẹp mấy cũng dần dần phai
trăm hoa rụng cả đêm qua
nhẹ tay gom nhặt kẻo mà gió bay
phiêu bồng sấp ngửa bàn tay…

công văn dị
14-11-2011, 08:41 PM
http://img191.imageshack.us/img191/3641/copyofvem.th.jpg




Cũ và mới

Họ đi về phía không nhau
Hồn mang nặng một nỗi đau khôn cùng
Mình đi về phía lòng chung
sao anh ghen ngược bão bùng trao em
Sự đời tô vẽ bon chen
Ghen bóng ghen gió cố lèn chi anh
Xao lòng tình cũ mỏng manh
Bằng sao duyên mới ngọt lành rộn yêu
Ước cho tình cũ dạt phiêu
Để cho tình mới mỹ miều từng câu
Trên trời còn có mưa ngâu
Ai lại đi trách tình đầu hỡi anh.

công văn dị
15-11-2011, 02:50 PM
Ghen một chút thôi

Lần đầu em mới nhận yêu
dần dà anh lộ em là lần sau
tình đầu chỉ thoảng qua mau
hay là tình cũ rủ nhau bất kỳ

cho dù kẻ ở người đi
vấn vương tơ tưởng cái thì còn xanh
đã yêu bỏ hẳn sao đành!
suy đi nghĩ lại lòng càng chông chênh...

đường tình còn lắm thác ghềnh
cầu cho con tạo xông xênh an lành
làm duyên để giữ chân anh
công dung ngôn hạnh em thành nết na

cái nết đánh chết đẹp mà
chẳng thể để giống người ta lỡ tình
ghen ghen một chút thêm xinh...

công văn dị
15-11-2011, 02:51 PM
http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1344412649697&id=e52cf9740d6c2162a677608673128624

Đi về hoàng hôn


Lang thang gặp núi
bóng núi khợp màu mắt em
...đâu còn chờ ta đi chung đường

đi gặp sông
dòng sông cuốn trôi giọng hát em
....còn đâu thiết tha "người ở đừng về"

lang thang gặp biển
sóng trào nuốt dáng em mỏng mảnh
...còn đâu chờ ta nơi"góc bể chân trời"

đi gặp hoàng hôn
dáng chiều nhuộm tóc em đến tím
cả trái tim anh tím đỏ cùng em...

theo anh em nhé đi về hoàng hôn.

công văn dị
15-11-2011, 02:56 PM
Về với dấu yêu
Trở về với dấu yêu xưa
Bờ ao soi bóng gốc Sưa ngả già
Hoa thơm trắng muốt lối qua
Bời bời hương sắc nhạt nhoà tim yêu
Không dưng trời đổ mưa chiều
Áo hai đứa ướt đánh liều tựa nhau
Hương thầm thánh thiện gửi trao
Bước vào cõi mộng nao nao sóng lòng
Rồi xa…gặp thuở long đong
Gió lang bạt gió nắng hong trật trầy
Người đi khuất nẻo đường mây
Người ở dãi bóng đèn gầy chờ trông
Lục Bình tím phận xuôi dòng
Đến thì em phải theo chồng nẻo xa
Cầm lòng hạc trắng ngút tà
Dấu yêu còn đó để ai ngậm ngùi
Nặng lòng mơ cánh Từ Qui
Rừng hoang soải lối thiên di sẫm chiều

công văn dị
16-11-2011, 09:05 AM
Chiều rơi...

Hồ cứ xanh sóng cứ êm
...xanh êm như một tiếng lòng
Liễu cứ mềm gió cứ ru
...mềm ru như tiếng vọng hồn thu
Chiều cứ rơi mắt cứ mơ
...chơi vơi như tiếc nuối mối tình đầu
Em có là hồ thu
....liễu rủ xuống đời anh
Em có là chiều rơi
...chiều rơi...?

công văn dị
16-11-2011, 09:07 AM
Lửa phượng

Lỡ ngỏ lời vào đêm mưa gió
chẳng cháy được lâu hỡi phượng xưa!
có đợi đâu mỗi mùa phượng đỏ
mà sao đốt lòng nỗi khát khao!?

công văn dị
16-11-2011, 09:10 AM
Thời son

Xuân thì rực rỡ như hoa dại
Thêm hương góp sắc ngát đất trởi
Nếu biết yêu thương sầu dần thấm
Có tiếc thời son ơi người ơi!?

công văn dị
17-11-2011, 05:55 AM
Trái đời

Sống mà chi nếu không còn điều thi vị
Dẫu qua xuân thì đời sang nửa chừng đông
Trái đời có rụng trên tấm nệm tình đời?
Tự cháy trắng đêm vẫn chờ ánh mai hồng

công văn dị
17-11-2011, 05:57 AM
Mưa và em

Đêm trắng ấy là đêm nơi em
sáng ra đến hẹn gốc cây quen
em đến chờ hoài anh không đến
bến nước buồn tênh vắng bóng thuyền

Trời ơi! Có thấu em chờ đợi
mưa cứ vô tình cản bước anh
nếu có thể mưa ơi dừng lại
cứ mưa...để ướt ngực tân thanh!

công văn dị
17-11-2011, 05:58 AM
Tiếng đàn đồng quê

Đồng quê tâm gửi âm bầu
Ngũ cung đan kết bao câu xuân tình
Vút cao nắng toả bình minh
Rì rào sóng lúa thùng thình mạng sương
Bầu ngân tê tái giọt thương
Quãng chùng âm đục thanh rung cung sầu
Lứa đôi mượn tiếng đàn bầu
Làng quê vi vút xanh màu thời gian
Đàn rung tình tính tình tang…

công văn dị
17-11-2011, 06:00 AM
Tiễn đưa

Một chiều lặng yên
mây in đáy nước
anh ngắm bầu trời
dáng chiều hồng nhạt
em ngắm sắc hoa
tỏa hương thơm mát
anh ngắm hồ xanh
sóng nước miên man
tình trong mắt em
dâng dâng chứa chan

Những chiều Trường Sơn
vai mang ba lô
tay vờn mây bay
tóc tung gió núi
trong tim ủ lửa
có trời đầy hoa
có thu Hà Nội
có ánh mắt cười
của em yêu dấu

và trong chiến đấu
có cuộc tiễn đưa...

công văn dị
17-11-2011, 06:01 AM
Thanh Minh
Thanh Minh lấp sấp mưa phùn
Bước chân nhẹ đặt trên nền cỏ êm
Vong linh người lính hiện lên
Tuổi hai mươi nụ cười hiền như trăng
Áo nâu chân đất ngực căng
Người em ngày ấy thắp nhang mộ phần
Khi đưa nước mắt lưng chòng
Bây chừ giọt lệ chảy vòng quanh tim
Bao mùa cải nở chờ tin
Sông tương ngưng chảy…cánh chim vợi vời
Đò ngang mũi dọc rối bời
Con tim gửi lại cho người mình yêu
Xoè tay hứng vạt nắng chiều
Năm tia ấm sưởi nói điều chia phôi
Thanh Minh hồn gặp… thoả rồi!
Đài thiêng sông núi đắp bồi thiên thu.

công văn dị
17-11-2011, 01:41 PM
http://img40.imageshack.us/img40/1278/chimbin.jpg


Chiều rơi

Ta rót cho ta một chén rượu nhạt
uống mãi không say lòng thêm xa nhớ
ngày ấy trong ta không chút vẩn đời
như áng mây xanh chiều vàng diết da
ta thấy mong manh một chút dại khờ
gói kín phong thư tình ta trao tới em
một thoáng bất ngờ tay em hờ hững
đánh rớt phong thư nghe như tiếng lá rơi

Ta rót cho ta thêm chén rượu nồng
uống mãi không say lòng thêm nhớ nhung
ánh mắt long lanh em trao mộng đẹp
khuôn mặt tươi xinh sáng mãi trong anh
cánh gió chiều xuân rung lên nhịp tình
hai cánh đôi ta bay mãi tới trời xanh
thế rồi tình ta tháng năm lìa xa....

Ta rót cho ta thêm chén rựơu tình
uống mãi quên say lòng thêm trống vắng
tình đầu trong em mong manh vạt chiều
tình đầu trong anh long lanh mắt yêu
tự dưng rơi thư em ơi có biết
điềm báo chẳng lành tình ta....
hai cánh chim yêu tách chia hai ngả
mất hút bay đôi u uất trời xanh

Uống rựơu chiều rơi lòng anh sóng động
chẳng biết lúc này em yêu nơi nao
còn nhớ chăng em điều giấu ở trời cao
một thuở chúng mình cuốn vào bay đôi...

công văn dị
17-11-2011, 01:42 PM
Cô đơn

Đời cô đơn
một mình một bóng
chân liêu xiêu
bóng chẳng theo người
xa vắng rồi!
hết nói lời yêu
trăng như thấu
trăng mờ thổn thức
biển như hay
sóng hết lãng phiêu
vin rừng thông
đón chút gió chiều.

công văn dị
18-11-2011, 10:56 AM
DẠ KHÚC

Thu đi lao xao trong vòm lá
Cúc vàng im ắng nở trầm tư
Đợi cánh sao xanh trăng mộng mị
Vén mây bẽn lẽn mặt vàng lừ

Đêm buông ngan ngát hương hoa sữa
Thiếu nữ chờ ai áo đẫm sương
Trăng khuya hờ hững soi bóng chiếc
Đợi chờ... quản chi chút lạnh vương

công văn dị
18-11-2011, 11:01 AM
Em

Em đến bên đời
bông hồng trinh trắng
một đoá yêu kiều
toả hương thầm lặng
môi em bỏng cháy
đảo bồng đương soan
vai gầy tóc toả
tình em mênh mang
nặng nhẹ hồn êm
em như gió thoảng
ngôi sao Vệ Nữ
ngự bầu trời anh

công văn dị
18-11-2011, 11:02 AM
Má đào

Bồi hồi nhớ khi xưa
xuân thì em gặp anh
hoa mai ngời trong mắt
má đào ơi! mong manh...

Năm lại năm mãi xa
yêu nhau anh luôn nhắc
má đào em ngày xưa
đông về hồng hạt mưa

công văn dị
18-11-2011, 11:13 AM
Kiêu sa





Thu qua úa vàng đông sang tàn lụi

cánh hoa xuân cũng vội úa màu

ửng mùa chưa bõ tới thì nhạt phai…

mà sao đời ơi!

lá cứ đòi xanh, hoa đua nhau nở

tình gặp

tình say chắc chi tình ở

mà sao người ơi xa đợi gần chờ



Con gái có thời

kiêu sa một thuở

ngực trần ngời ngợi xé toạc cơn mê

tầm xuân dỗ dành

đào hoa cám bẫy?



Bước lên non xanh

chọn cánh sao mờ

lội chân xuống biển chờ đợt sóng xô

kẻo xuân mau qua

kẻo phận phiêu bạc, kẻo lòng hết nhen…

công văn dị
19-11-2011, 10:23 PM
Sóng truyền âm giao

Hội thơ lục bát mãi chờ
Quí hồ Kim Trọng xưa mơ dáng Kiều
Quán thơ lục bát lưng chiều
Tiếng tơ tiếng trúc nảy điều vấn vương
Người đi người ở dặm trường
Gói câu lục bát dậy hương quê mùa
Cầu ao khóm trúc sân chùa
Hát câu quan họ để mà trao duyên
Trai đầu lái gái cuối thuyền
Mớ ba mớ bẩy sóng truyền âm giao
Đất thời rộng núi thời cao
Vương thơ lục bát vấn bao nghĩa tình
Mùa thu tháng tám lục xinh
Lựa lời hợp ý bát hình vành trăng
Thu đi thu lại hội thành
Ba năm trống giục thiên thanh ngời ngời.

công văn dị
19-11-2011, 10:25 PM
GIỌT BUỒN LANG THANG



Cứ mỗi độ thu sang
Trời xanh ru lá vàng
Cho sóng lòng xao động
Nhớ tình đầu...bay ngang.

Từng giọt buồn lang thang
Thấm mưa thu lành lạnh
Âm thầm theo lá rải
Con đường xưa nắng hanh.

Chim bớt hót trên cành
Sóng biếng xô mặt nước
Con đường thôi chung bước
Đâu thành tình em...anh.

công văn dị
20-11-2011, 09:01 AM
Tập yêu

Giá được một lần tập yêu...
làm mùa xuân đỏ cánh trà
ánh vào má em mơn man
tập làm mưa hè ào ạt
ướt áo anh bất ngờ
làm chiếc lá thu vàng
cài nhẹ mái tóc anh
và tập làm..."cô ấy"
được không anh?

công văn dị
20-11-2011, 09:03 AM
TRỐNG GIỤC

Quan họ diện áo tứ thân
Lưng bao yếm thắm em làm khổ tôi
Trăng lên ngang ngọn tre rồi
Vội lên trống giục ba hồi đấy em!

công văn dị
20-11-2011, 09:05 AM
TIÊU SẦU

Sầu dâng nâng chén vời trăng
Bình nghiêng cạn đáy sương giăng nguyệt tà
Thu phong vờn liễu gọi là
Lá hoa đàm đạo cùng ta chung tình.

công văn dị
20-11-2011, 09:07 AM
Bến mới

Hội thơ thi hữu thêm thân
thỏa bao ao ước ân cần bạn,tôi
cánh chim về núi nhạn rồi
dòng xưa bến mới ai ngồi cùng em?

công văn dị
20-11-2011, 09:09 AM
Trắng đêm đỏ ngày

Nhớ nhung đêm trắng đỏ ngày
Dòng xưa bến cũ sương dầy sóng vơi
Nguyệt tà sao lặn người ơi
Ngân hà Ô thước chuyện trời hay ta?

công văn dị
20-11-2011, 09:11 AM
Giục giã

Thoảng nghe đông chuyển mình
bớt đêm dài lạnh giá
chợt lóe rạng bình minh
nhuộm ánh hồng xuân tới...

Một giọt xuân mơi mới
buông nhẹ thấm nhành đào
ru sóng lòng lao xao
tình trao nhừ khấp khởi

Hương xuân thắm hương đời
lòng sao rối bời bời
tình đầu kỵ chờ đợi
mình cưới nhau người ơi!?

Chỉ e người không tới
hay chê em trẻ dại
xuân đi xuân có lại?
hoa tàn úa người ơi!

công văn dị
20-11-2011, 09:14 AM
Ấm nồng

Gió đông như nhắn gửi
Thông điệp của ngày đông
Thoa lạnh làn môi mọng
Giấm tình em ấm nồng

Độc ẩm

Rượu xuân uống mình
Cụng cốc với...chai
chai ngân độc tiếng
Ồ! Tình chia hai.

công văn dị
20-11-2011, 09:19 AM
http://img210.imageshack.us/img210/4554/img02971l.th.jpg





HẸN

Bóng nắng dài dài ấy là lúc anh đi
Gốc cây quen chính nơi em hẹn gặp
Không gian xanh xanh như hẹp lại
Thời gian tím tím như giãn ra...

Có phải gió thu mang vương vấn
Có phải nắng thu say rạo rực
....Nắng gió, trời mây sao hiểu nổi
Những điều gì thôi thúc bước anh đi

công văn dị
21-11-2011, 09:20 AM
MƯA NGÂU
Mưa rơi như nước mắt ai
Sập sùi thương cảm vương hoài dòng ngân
Người ơi, trước lạ sau thân
Để em thương nhớ canh thâu trật trầy
Hôm qua ngực son căng dầy
Hôm nay vướng bận tóc mây ngả mầu
Người đi đâu em về đâu?
Dặm trường trăm mối cung sầu cung thương
Đời người nước mắt soi gương
Sao cho tâm sáng tơ vương bời bời
Giây oan tình khúc chớ khơi
Duyên may phận đẹp đầy vơi mặc lòng
Ước ao gió lặng trời trong
Cánh buồm đỏ thắm đảo bồng tỉên sa.

công văn dị
21-11-2011, 09:32 AM
Thời khắc ngọt ngào

Mùa đông mênh mông im ắng
Nhớ phút hẹn bên sông đôi bờ cát trắng
Mùa hè dệt nắng trong cây
Phiêu bồng cùng trăng ẩn hiện trong mây
Mùa xuân liu riu đóa tầm xuân
Thảng thốt một vùng hoa lá trong ngần
Mùa thu vang vọng tiếng chim gù
Đẹp sao “mắt nai” bảng lảng vàng thu
Tâm hồn bồng bềnh bốn mùa trôi
Ơi! Thời khắc ngọt ngào xao xuyến lòng tôi.

công văn dị
22-11-2011, 09:37 AM
Lỗi lầm sẽ qua

Anh lỗi lầm để tình em sầu muộn
Thôi đành đi về phía không anh
Ngược chiều anh thấy tình níu lại
Con tim còn đó lỗi lầm sẽ qua

Nét thu

Mải mê chim bay lượn
Đung đưa chùm lá vàng
Ao thu sôi tăm cá
Hớp bóng lá sen tàn

Thu cảm

Chim khuyên mải líu ca
Lả lơi cánh lá vàng
Dáng chiều mờ bảng lảng
Gửi tình gió thu sang

công văn dị
22-11-2011, 09:41 AM


Lá tựa tay của cây
Lay đi rồi lay lại
Gió thổi hồn cho cây
Lá vàng thu ngự cây
Thương yêu thôi biết thế
Giã biệt mắt lá cay

công văn dị
22-11-2011, 09:45 AM
Tóc mây



Tóc tỏa tựa áng mây

Bồng bềnh trôi trong nắng

Chở tình cho ai say…

Tóc xõa vai thơm lây

Dấu đêm vào trong tóc

Thần bí hương tình đầy…

công văn dị
22-11-2011, 09:37 PM
http://img341.imageshack.us/img341/8908/alann.th.jpg


Bồi hồi sắp xuân

Quỳnh kiều diễm nở lặng mơ
áo xoè hứng ánh trăng mờ phong sương
quỳnh ơi! Như sẵn nguyệt thương
còn ta! Giữa ngã ba đường vu vơ

ước gì trăng nước thành thơ
cánh buồm gặp gió đợi chờ gặp duyên
dòng trôi sóng vỗ mạn thuyền
buông câu quan họ nã nền hương quê

“người ơi người ở đừng về”
Duyên mong tình ước cặp kè sánh đôi
giật mình tỉnh mộng đơn côi
thu qua đông lại bồi hồi sắp xuân

giá gặp lối rẽ đường gần
ông tơ bà nguyệt xoay vần nhờ nương
trớ trêu thân gái đoạn trường
hồng nhan bạc phận khôn lường hợp tan

trăng lên quỳnh nở miên man
như mơ như thực ngát tràn hương đưa
giá như nắng hạn gặp mưa
giá mà cùng chuyến đò đưa ...giá mà.

công văn dị
23-11-2011, 08:39 PM
Mượn nón hái sen



Ngày nào mượn nón hái sen
mạnh mồm đánh bạo để quen đến giờ

thuyền nan ghé mạn sát bờ
mời người bước xuống hững hờ sao đang

ngày thường tinh nghịch nhất làng
mà sao lúc ấy ngỡ ngàng thuyền nghiêng

trăng tròn mười sáu dậy duyên
gặp đôi mươi có niềm riêng chu toàn?

Bông sen trắng, búp tay ngoan
nâng niu thưởng ngoạn đa đoan hương đồng

mấy hơi nên vợ nên chồng
cậy bông sen nối… tơ hồng trời cho.

công văn dị
24-11-2011, 05:40 AM
TÓC MÂY

Đẹp như vạt nắng cuối chiều
Tóc mây buông toả bao điều gió bay
Thảo thơm hương vị quế cay
Xa thương gần cảm đến ngây chiều tà.

công văn dị
24-11-2011, 01:52 PM
Dại khờ

Tôi dại khờ trách em lạnh lùng
để giờ mong gió bấc trở về
gío bắt đầu từ một dòng sông
nước mượt xanh như mái tóc em

Tôi dại khờ trách em nông nổi
để giờ mong mặt nước giếng khơi
nước với người một màu chung thuỷ
phút chạnh lòng vạn khởi đầu nan

Tôi dại khờ trách em hờn ghen
để giờ mong giọng nói thân quen
đời tất bật lo toan vội vã
bỗng nhẹ tênh gió lướt cành sen

Tôi dại khờ trách em giận dỗi
để bây giờ nhớ bước người đi
đầu ngoảnh lại phút giây lặng lẽ
giã từ thu chiếc lá xa cành

Giờ hết rồi lạnh lùng nông nổi
thôi hết rồi hờn ghen giận dỗi
phút dại khờ làm chi nên tội!
ơi người tình! Có thấu lòng tôi.

công văn dị
24-11-2011, 01:57 PM
Lối vào tình yêu?

Cõi lòng luôn thầm hỏi?

Ai sinh ra tình yêu

Sao chẳng bày cho cách

Đi đến trái tim nhau

Nếu lối ấy có mùa thu

Hoa cúc cười với mắt em

Nếu lối ấy có mùa xuân

Mai gầy tô điểm dáng em

Hãy cho tôi làm hoa cúc hồng

Hay làm hoa mai trắng muốt

Hồng của màu tim cháy lửa

Trắng của màu sương vương tơ…

công văn dị
24-11-2011, 07:57 PM
Em mang tên hoa

Tôi gọi tên em chiều xa vắng
âm hưởng ngân nga chắp cánh đời
hiện về khóe mắt như hoa nắng
để hồn đang lặng bỗng chơi vơi

Có phải tình thu cánh lá rơi
đợi mầm xanh nõn ôm nhành biếc
có phải tên em ướp hương trời
thảo thơm miền nhớ ở trong tôi.

công văn dị
24-11-2011, 07:58 PM
Thiếu nữ với rừng

Rừng thay áo mới ru lời thiết tha
rừng che chở em xanh màu thầm kín
em thủơ xuân thì tóc xoã ngang vai
em đến với rừng trong ngọc trắng ngà

Xuân thì em đầy nụ đào mới nhú
mắt ngọc ngác ngơ tình đầu lao xao
gió lay thật khẽ sao như mắc cỡ
vạt nắng nhẹ che chuỗi vàng làm áo.

công văn dị
24-11-2011, 08:01 PM
Thiếu nữ với bình cổ

Bình cổ tay em chửa cắm hoa
Mà sao hương sắc đã bay về
Em xinh một mình trong đêm vắng
Tuyết trinh ngan ngát toả đam mê…

Xuân thì vừa bói gương mặt trẻ
Yếm trắng nhẹ phong nhú tuyết lê
Bím tóc bờ vai buông hờ hững
Lá rải ngoài song đón thu về

công văn dị
25-11-2011, 09:28 AM
Ánh mắt thủa xưa ấy

Ta đã từng yêu nhau say đắm
tình đẹp tựa cánh buồm đỏ thắm
vượt hiểm nguy sóng gió khơi xa
đến bến bờ đảo xanh huyền bí

Chẳng biết vì sao ta phải xa nhau
đôi môi rạn xé hằn vết thương đau
trái tim hồng mang màu ly biệt
thầm trách ông tơ chẳng nhiệm màu

Giờ anh già em cũng như anh
hai cây khô còn chi mà đợi gió
gió mùa xuân có bao giờ trở lại!?
ánh mắt xưa, giờ ái ngại muôn phần.

công văn dị
25-11-2011, 09:29 AM
Tình quê
Gặp em em gặp bến sông
nặng lòng thề thốt tơ hồng buộc duyên
đôi ta cùng hội cùng thuyền
cùng con nước cả cùng miền tằm tơ
Hẹn hò đêm đợi ngày chờ
thời gian ngưng đọng giấc mơ cháy lòng
mớ ba mớ bẩy yếm hồng
áo the khăn xếp vôi nồng trầu cay
Sân đình trống hội cờ bay
đông vui bỏ lửng tình say riêng mình
gái trai trăm đẹp ngàn xinh
đâu bằng đôi lứa dập dình người ơi!
Ngỡ rằng đã chắc mười mươi
nào ngờ chuối dỗ sập sùi mùa đông
dứt giây em bước theo chồng
ngẩn ngơ cỏ nội hương đồng tan theo…

công văn dị
25-11-2011, 09:32 AM
Nguyện cầu

Xuân ơi, xuân đến xuân đến mau
em mong xuân đến để chia sầu
thu qua đông lại tình dang dở
mưa rớt cõi lòng bao đớn đau

Nắng gió xuân ơi có nhiệm màu
xua tan băng giá nỗi thương đau
ngày xuân cánh én đưa thoi dệt
một tấm tình xuân tặng cho nhau

công văn dị
26-11-2011, 04:55 PM
Cậy thu
Trời thu ngâm vọng ngói gù
Tơ lòng bỗng lặng trăng thu ảo mờ
Thuyền tình đem thả dòng mơ
Đèn trăng như họa bến chờ giăng sương
Lá thu xếp nệm bên đường
Gót hài líu ríu má hường heo may
Níu thu thu níu hương mây
Cậy thu mai mối thu này hỡi ai!

công văn dị
29-11-2011, 10:22 AM
Ánh mắt thủa xưa ấy

Ta đã từng yêu nhau say đắm
tình đẹp tựa cánh buồm đỏ thắm
vượt hiểm nguy sóng gió khơi xa
đến bến bờ đảo xanh huyền bí

Chẳng biết vì sao ta phải xa nhau
đôi môi rạn xé hằn vết thương đau
trái tim hồng mang màu ly biệt
thầm trách ông tơ chẳng nhiệm màu

Giờ anh già em cũng như anh
hai cây khô còn chi mà đợi gió
gió mùa xuân có bao giờ trở lại!?
ánh mắt xưa, giờ ái ngại muôn phần.

công văn dị
29-11-2011, 10:23 AM
SỤT SÙI


Thu tàn sen lụi nắng đong
Sắc xanh cố níu, hương nồng còn đâu!

Lặng lờ đáy nước nông sâu
Quì già hướng thủy, bóng cầu long chong

Nhặt thưa lữ khách tang bồng
Sương sa đọn tóc, cõi lòng vấn vương

Đầm sen mòn mỏi canh trường
Nấc trong gió lạnh liên hương sụt sùi

công văn dị
29-11-2011, 10:24 AM
GIỌT THU

Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt ai

Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!

Giọt thu chuốt lá thành tôi
Xanh chưa kịp biếc vàng côi ủ sầu

Duyên ơi sao nỡ đi đâu?
Đầu cầu in bóng, cuối cầu biến tan

Dẫu rằng lá rụng mùa tàn
Giọt thu còn vuốt phím đàn không dây

Một tôi một bóng chân mây
Xoè tay mong hứng thu cây giọt vàng

công văn dị
29-11-2011, 10:25 AM
LÔNG CHÔNG

Lông chông loài cỏ cầu tròn
Cỏ là con biển, lối mòn rong chơi
Sáng lăn gặp ánh mặt trời
Tối quay đón nguyệt lảnh lơi ánh vàng

Một làn gió tạt lang thang
Dường như cánh nõn của nàng thơ qua
Thổi hồn vào cỏ vào hoa
Chiều hôm cỏ chạy như là lướt chân

Loanh quanh cát vắng biển gần
Hoang sơ cỏ hát sóng ngân ngập trào
Phận người bể khổ lao đao
Nghe lời ca cỏ gửi trao tâm tình

Giơ tay ôm cỏ vào mình
Môi hôn cánh cỏ mắt nhìn đắm say
Ước gì người ấy lại đây
Cùng nâng cầu cỏ trong tay ấm nồng

công văn dị
29-11-2011, 10:25 AM
BÓNG CHIỀU

Nắng non sóng sánh liễu tơ
Chiều già bóng đổ vàng mờ gốc đa
Chút gì day dứt phôi pha
Tiếc thời oanh liệt mượt mà sắc hương

Vai gầy quang đứt giữa đường
Tình đong nhẹ đấu khôn lường quắt quay
Mười hai bờ nước nỡ xoay
Hồng nhan bạc phận đâu ngày đẹp duyên

Cánh buồm biếng chẳng du thuyền
Nhớ thời cả gió đỏ miền tương tư
Xuôi dòng đời chảy thực hư
Thân bèo cánh bọt giã từ mộng mơ

Xót xa thay thủa ngóng chờ
Bạc tình ngọn tóc đến giờ thấm sương
Lập loè đom đóm đoạn trường
Cố soi cho tỏ cung đường chông gai

Bóng chiều đã đổ vai ai…

công văn dị
29-11-2011, 10:26 AM
KHẮC KHOẢI

Tình đầu như chiếc lá
xanh biếc thuở xuân sang
nhạt lục lúc thu vàng
tình sao đi vội vã

Khắc khoải mơ lá xanh
thầm thương nhớ lá vàng
ôi tình yêu muôn thủa
có bao giờ biến tan...

công văn dị
29-11-2011, 10:27 AM
VỚI TỚI EM

Chiều xưa đồi đổ tím màu
Như mơ như thực phút đầu quen em
Trái sim mọng chín môi mềm
Tưởng như với được tới em tình nồng

Gió chi cứ giục cứ mong
Nắng sao nắng rãi những trông cùng chờ
Dập dìu mây mải buông tơ
Dáng chiều tô má cõi bờ mộng du

Bây chừ đêm nhạt trăng lu
Hong hong mắt nhớ hương thu thủơ nào
Thân mòn môi rạn hanh hao
Càng xa càng với…em nào biết cho.

công văn dị
29-11-2011, 10:28 AM
Hỏi thu

Lá vàng
hờ hững tô đường thẳm
Gót ngọc
trang đài thoảng lãng du
Hồn thu
say dậy tình e ấp
Mỗi giọt
sương sa gợn sóng lòng

Có phải
thu ươm nỗi chờ mong
Giọt thu
củng lá nhịp tương phùng
Hay thu
lỡ nhuộm buồn nhân cảnh!
Thu đến
rồi đi lá lìa cành

Có phải
nắng thu má heo may
em thu
buông tóc toả vai gầy
thoảng ngoài
là lạ trong ưng chín
nét đẹp
trời cho tựa áng mây

Có phải
gió thu xao xác cành
giao mùa
lá rụng ánh trăng thanh
tiếc nuối
dòng trôi tình muôn thuở
tà dương
chót hẹn liễu giăng mành.

công văn dị
30-11-2011, 08:02 PM
LAO XAO

Tình em là biển rộng
ôm sông anh vào lòng
tình yêu mình con nước
đến dạt dào mênh mông

Biển đợi sông ập ào
sông chờ biển khát khao
đời nghĩa chi em nhỉ?
nếu không anh …lao xao

Lao xao thu hanh hao
tình bay vào biển nhớ
lao xao xuân xanh màu
cánh én dệt miền thơ

Lao xao đêm huyền mơ
trái tim hồng thổn thức
lao xao cõi hư thực
tơ lòng rung khôn nguôi

Lao xao đỏ bờ môi
Tình yêu đầu dịu ngọt
Lao xao đến cùng trời
quyện tình em,em ơi!

công văn dị
30-11-2011, 08:14 PM
CHỌN HOA

Ti gôn ơi! Tựa tim hồng
Ai làm tan vỡ cho lòng đớn đau

Quỳnh hoa mỏng mảnh trắng màu
Qua đêm hừng sáng nát nhàu tái tê

Phù dung khởi sắc đê mê
Sớm mai rộ nở chiều về tàn phai

Nụ hồng đỏ - trái tim ai?
Hương nồng phong nhụy sương mai đính ngà

Đông tàn hứng nụ xuân sa
Đỏ đào môi thắm như là khoe duyên

Trai tài gái sắc thì nên
Hẹn ngày mai nở nào quên hẹn thề

Trăm hoa dầu dãi trăm bề
Sắc hương khó chọn cung mê khó lường

Ứng hoa khớp vận lòng thương
Ôm hoa nâng cánh nhụy vương hương đời.

công văn dị
30-11-2011, 08:18 PM
XUÂN TÌNH



Xuân tình say dậy mơ mòng
sương sa con nước khuyết tròn theo trăng
dẫu cho dâu bể phong trần
mỗi ngày yêu mỗi ngày cần có nhau

Phù vân gắng nhuộm lấy màu
mây mưa đâu dám để rầu cỏ non
xuân đời say dậy vàng son
bụi hồng còn cháy đời còn có đôi.

Mỏng manh dải yếm tinh khôi
Sắc xuân hồng tím bờ mội khép hờ
thương người xẻ nửa vần thơ
mười hai con nước bến chờ là đây

Hương xuân lan tỏa từng mây
góc riêng hoa nở xuân này cho ai?
giao thừa thoắt đến giêng hai
người ơi! Sao lỡ để hoài tình xuân.

công văn dị
30-11-2011, 08:22 PM
Đò ngang

Xuân về lá đánh thức hoa
Hương xuân phủ nhẹ mây thoa sắc vàng
Rập rờn xuân mới vừa sang
Lòng rung theo nhịp đò ngang giữa dòng
Biết người có đến mà mong
Nhẩn nha cánh sóng mênh mông xa vời
Nhắn tin liệu có đến nơi
Nắng lên hong kén duyên trời có se
Gió đưa vi vút bờ tre
Chim khuyên ríu rít đầu hè chờ ai
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Giá mà xuân chín giá trầu nồng cay
Lửa lòng nhen nhóm từ ngày
Bãi dâu bên ấy bên này em sang
Lụy tình cũng bởi đò ngang
Dòng trôi con nước trăng vàng đón đưa
Sẫm trời đương nắng chuyển mưa
Áo người đừng ướt cho vừa lòng em.

công văn dị
01-12-2011, 08:11 PM
Những chuyến đi….



Có chuyến đi ra biển

Sóng ngời xanh vẫy chào

Đèo níu chân từng bước

Em cùng leo núi cao



Bàng hoàng lỡ xa em

Nhói lòng tình dang dở

Ngụt tắt phút dịu êm

Tội tình chi dại khờ.



Buồn theo mây lững lờ

Đón Hằng Nga cung quảng

Thương trăng mãi cô đơn

Ngàn vạn năm ánh toả…



Giờ về miền ký ức

Người xưa đâu có chờ

Ngọn lửa tình thủa trước

Vẫn còn sáng trong mơ…

công văn dị
01-12-2011, 08:13 PM
Người dưng
I
Người dưng ai được sánh cùng
Sắc in đáy mắt, thanh rung tơ lòng
Không dưng tựa mảnh trăng trong
Canh khuya lén đậu cải ngồng vườn hoang
II
Người dưng cùng chuyến đò ngang
Nghiêng sang một phía thuyền nan chòng chành
Tin đồn cánh gió mong manh
Hình như nắng biết dòng xanh bóng hoà
III
Người dưng qua lại lại qua
Duyên trời se chẳng còn là người dưng
Người dưng ăn nói ngập ngừng
Mà sao lửa cháy bập bùng tin yêu
IV
Người dưng mãnh điểu phiêu diêu
Cánh bay xẻ gió cánh chiều trăng lên
Tinh cầu xoay vũ trụ bền
Người dưng muôn thuở bắt đèn người dưng…

công văn dị
01-12-2011, 08:15 PM

Gió ơi! Gió thoảng tang bồng
Người sao chưa gặp mà trông cùng chờ
Đêm dài say dậy mộng mơ
Gặp người người gặp hững hờ sao đang
Dòng sông mờ ảo thuyền vàng
Tóc mây hương đượm gió mang mang buồn
Chợt cười chợt khóc lệ tuôn
Giọt thu tan đọng nụ hôn mịt mùng
Thuyền trôi vào cõi mông lung
Tiếng Từ Quy hót não nùng canh thâu
Đàn đêm buông lặng cung sầu
Tình đà dang dở nát nhàu tim côi
Dòng mơ bên lở bên bồi
Dẫu là sỏi đá cũng bồi hồi xuân
Chợt mơ chợt tỉnh phù vân

công văn dị
01-12-2011, 08:15 PM
Tàn phai
Tàn hoa úa nhạt sắc màu
Hương thơm tản độ cánh nhàu rã tan
Đài hoa chan chứa nắng vàng
Riu riu chấm quả chứa chan tình trời
Tàn canh giấc ngủ chập chờn
Cơn mơ về sáng gió vờn tóc bay
Người xưa ghẹo gió bỡn mây
Tiếng là tình thoảng đã dầy chiêm bao
Tàn phai, xuân sắc có thời
Cạn chua sang ngọt bời bời rưng rưng
Người dưng ăn ý người dưng
Đến tàn nhan sắc còn ưng cuối đời
Tàn ngày nắng quái quay lơ
Chợ tàn đến chợ ra người vô duyên
Gừng thơm muối mặn lỡ quên
Rau già cau héo bắt đền được đâu.

công văn dị
02-12-2011, 06:19 AM
Mùa hè ơi!
Thế này ư! Mùa hè nồng cháy
Đốt hoài lửa tím Bằng lăng
Vạt tím cứ bừng lên ngập tràn
Xứ sở của tình yêu đôi lứa
Liu riu Kim anh nhành hoa tím
Nghìn bông đua nở tím chiều
Tím màu thuỷ chung huyền thoại
Tơ lòng rung điệp khúc phiêu diêu
Ôi! Không thể nhìn thấy tình yêu
Giá như được một lần cảm nhận
Dẫu một lần chỉ một lần thôi
Để tim thắp lên lửa tím rực chiều.

công văn dị
02-12-2011, 06:21 AM
Ngân Hà
Ngẩng lên lạnh buốt dòng Ngân
Thiên Hà ngăn lối tinh vân cháy lòng
Ngóng chờ Chức Nữ sang sông
Cầu Ô Thước nối mãi không tới bờ…
Tình riêng nửa thực nửa mơ
Mượn cầu Ô xuống gắn bờ trần gian
Để người xuống biển lên ngàn
Thấy cầu cánh điểu hợp tan chắc đành
Duyên xưa giấu mãi trời xanh
Mưa ngâu giăng mắc đậu cành hoa sen
Dấu yêu đâu kể phận hèn
Trẻ say tình trẻ, già ken tình già
Tình ơi! Dâu bể phong ba
Một thời yêu một thời xa một thời…

công văn dị
02-12-2011, 06:23 AM
XUÂN NHỚ
Xuân rạng ngời ơi!
có thương đông tàn úa?
tình đầu qua mau
hằn nỗi nhớ niềm đau…
một bóng hồng ủ sầu
lẩn hồn vào Cẩm chướng
một người yêu say đắm
má nhuộm thắm xuân đời
mảng trời xanh chơi vơi
in mắt cười lúng liếng
tình yêu đâu thành tiếng
mà ngân sóng say đời
Xuân rạng ngời ơi!
nhớ thương đông tàn úa.

công văn dị
02-12-2011, 02:00 PM
Là mơ…



Nằm mơ hồn bổng lên trời

gặp nàng thơ hoạ bao lời tri âm

tỉnh mộng hồn trở về trần

gặp phần xác đẫm giọt gần giọt xa



Âu là ta vẫn là ta!

Phiêu bồng một khắc gọi là phù vân

hợp tan gió bụi hồng trần

keo sơn hồn xác phân thân được nào



Chu du khắp cõi trăng sao…

hồn toả tia ấm nhập vào hư không

vũ trụ được sưởi tình nồng

thiên hà đỡ lạnh tinh cầu bớt cô



Xác ơi! Mai về nơi mô?

hồn còn bay bổng điểm tô cõi người

biển vẫn xanh sóng vẫn khơi

gần xa vang vọng tiếng đời tính tang…

công văn dị
02-12-2011, 02:14 PM
Thi sĩ là em
Ngạc nhiên sao! Những phong thư
tình em gửi gắm chín nhừ tằm tơ
ý thơ nối kết vần thơ
em là thi sĩ nói lời con tim
trời thu tím ngắt đoá bìm
chơi trò mô ẩn kiếm tìm vai nhau
rồi thư em viết tím màu
nhớ nhung xa cách đến nhàu thời gian
ngời ngời muôn đoá phong lan
sang xuân én lượn gió tràn đưa hương
thảo thơ thao thức canh trường
có xuân có én có hương ngát tình
thuở son cho đẹp cho xinh
cớ chi vướng bận chút hình bóng ai
ngày xuân khai bút dông dài
dòng thơ nảy đoạn gót hài dặm xa.

công văn dị
02-12-2011, 02:17 PM
Buồn cỏ may

Đông về tan tác cánh may
Ngóng tìm lối cũ, ai hay mà về!
Sương sa nhòa tím triền đê
Lòng đơn lạnh mảnh trăng thề ai trao.

công văn dị
02-12-2011, 02:21 PM
Mười tám xuân
Xuân mười tám bé xinh xinh
nắng hờn thua dáng mướt tình môi hương
giọng ca ăm ắp quỳnh tương
nét cười huyền ảo vấn vương xuân đời
ví bằng con sóng chơi vơi
bến sông để ngỏ ru lời thiết tha
lửa nhen sưởi ấm lòng ta
cũng từ cái phút liếc xa…ngập ngừng
nhớ gì như nhớ người dưng
ngày đêm khấp khởi nửa mừng nửa lo
trời sinh sóng cả nước to
người dưng có nhớ chuyến đò hôm nao.
phút đầu lấp lửng chênh chao
bay nhanh cánh bướm hoa nào có hay
thôi thì cất rượu đợi ngày
thu vàng trăng lụa đặt bày trầu cau.

công văn dị
02-12-2011, 02:24 PM
Mùa hè trôi…
Bằng lăng phượng vĩ sánh đôi
Lá chen hoa tím đỏ đồi mộng mơ
Trái tim đốt lửa đợi chờ
Bên nhau trắc trở dại khờ dần qua
Mây bay như cũng vào hùa
Nắng soi nắng cháy rực mùa yêu đương
Anh giờ dứt khỏi đoạn trường
Người xưa cắt mối tơ vương cõi lòng
Em thôi nửa giận nửa trông
Mười hai bến nước thuyền hồng là đây
Từ nay duyên mới ta xây
Như hoa đợi nắng như mây đón diều
Ngắt nhành phượng đỏ diễm kiều
Cài lên mái tóc em yêu dịu hiền
Nhạc ve tấu khúc triền miên
Hè trôi trôi mãi tới miền thu ca.

công văn dị
02-12-2011, 02:43 PM
Làng ơi! Một đận…
Tháng ba vác giá đi vay
Mất mùa năm đói trật trầy niêu cơm

Cánh đồng lúa vãn nhẹ rơm
Trời làm đại hạn nguồn cơn thắt lòng

Hạt cơm cõng củ khoai mon
Tuổi tằm ăn rỗi đàn con lả người

Mắt hoa rau cháo cầm hơi
Lũy tre xao xác tơi bời cuốc kêu

Mái nhà lỗ dột liêu xiêu
Sắp mùa gió bão biết chiều nào che

Đường thôn nắng cháy trưa hè
Trẻ con bới trạch bùn be mặt mày

Người già khấn khứa trời mây
Lạy cụ mưa xuống luống cày chang chang

Hạn qua vận khỏi khổ tan
Tự trong sâu thẳm được an tấc lòng

Bây chừ gạo trắng nước trong
Thương làng xưa khúc nhạc lòng vợi xa….

công văn dị
02-12-2011, 02:47 PM
Giật mình
Tưởng rằng đằng ấy tặng mình
Một chùm phượng thắm lung linh học trò
Nào ngờ ấy lại gửi cho
Cái nhìn nghiêng vội nửa co nửa xoài
Đêm về chợt giấc mơ hoa
Khoác vai đằng ấy dạo qua sân trường
Bữa nay gặp ấy giữa đường
Từ xa chân bước ngập ngừng làm sao!?
Có làn mây trắng trên cao
Tỏa chùm bóng mát ập vào lứa đôi
Tình nồng cháy má đỏ môi
Hay là ấy thẹn để tôi giật mình
Tơ duyên đối bóng tương hình
Ấy sao e ấp “tội tình” chi chi
Ánh nhìn cong vút hàng mi
Không tên rụng cánh thiên di nữa là…

công văn dị
03-12-2011, 08:15 PM
Tà áo em
Chiến hào ngưng súng mờ sao
Việc quân tạm nghỉ nao nao nhớ nhà
Áo em mượn gió nâng tà
Lắt lay trong nắng nõn nà dáng son
Lá rơi phủ kín cỏ non
Như mơ như đợi lối mòn em qua
Sương cài mờ ảo chiều nhòa
Giữ hờ vành nón búp ngà tay tiên
Anh đi chiến trận trăm miền
Như có vạt áo nã nền bay theo
Nhớ mà thương mái tranh nghèo
Chờ anh em đợi cánh bèo tím ao....

công văn dị
03-12-2011, 08:23 PM
MẮT EM ĐÂU GIÀ

Đời tà chiều, nỗi buồn thấm se lòng
Bỗng biến tan bởi lửa trong mắt em
Ôi! Đôi mắt mang màu nhung nhớ ấy
Mắt đâu già từ thủa "bắt đèn" em

công văn dị
03-12-2011, 08:27 PM
Chông chênh



Dẫu chưa vàng lá rải sương sa cũng tiếng mùa thu

Dẫu chưa lạnh se lòng nhung nhớ cũng ngày đông sang

Dẫu chưa du cánh buồm xứ lạ cũng người phiêu lãng

Dẫu chưa ưng mắt lửa má say cũng hồn chông chênh.

công văn dị
03-12-2011, 08:30 PM
Cầm bằng


Làm sao,
neo được thuyền trăng
giữa dòng sông sao quyến rũ
chiếc lá,
vàng thu mải rủ
ánh dương tràn khắp đó đây
Làm sao,
nỗi nhớ vơi đầy
hay là tình yêu đôi lứa
dường như “vừng ơi mở cửa”
thoảng nghe lòng rối bời bời
Làm sao,
neo hồn vào ánh nguyệt
lang thang cùng sao xanh Vệ nữ
cầm bằng hoan ca quỳnh hoa nức nở
đêm vàng mộng mơ
Làm sao,
chải lòng sông thơ
một cánh buồm nâu ngày đợi đêm chờ
cầm bằng thuyền nan mát mái
sóng vỗ lao xao bèo dạt mây trôi.

công văn dị
04-12-2011, 10:16 AM
Đâu dám
Cố vò tình ném lên trời
Tình còn rơi xuống tơi bời lòng đau
Lại hờn ghen lại gọi sầu
Xưa tươi thắm vậy giờ nhàu bờ phơ
Lòng ơi! Khắc khoải vật vờ
Tim hồng rạn vỡ còn chờ chi chi
Lỡ làng cái mối tình si
Canh trường thắc thỏm thiết gì đến duyên
Phải mồi phải nứa chẳng nên
Tình sau liệu có để bền được không!?
Vòng xoay bến nước không chồng
Đời là bạc phận trông mong nỗi gì
Măng tơ đã vướng phân ly
Tóc thề chẳng đặng còn gì là xuân
Tình đầu ơi phải một lần
Từ đây đâu dám vũ vần tơ vương.

công văn dị
05-12-2011, 08:58 PM
Môi tím

Se sắt dòng thu tím dáng chiều

Cơ hồ lửa tắt trái tim yêu

Dấu xưa còn đó in sắc tím

Môi ấy một thời ta đã yêu.

công văn dị
05-12-2011, 09:00 PM
Đạo yêu
Ngày qua vừa nói yêu đương
dòng đời tri kỷ nhờ nương gió diều
nhạc tình trầm bổng phiêu diêu
bình minh khởi sắc dáng chiều hoàng hôn
Bây chừ ngang trái dập dồn
gian nan sóng gió liệu còn bình tâm
cỏ non vừa mới nhú mầm
mưa vùi gió táp duyên thầm có khan
Ngỡ dài mà ngắn tấc gang
cuộc đời dâu bể vụt ngang nhãn tiền
đạo yêu thăm thẳm một miền
sướng vui đau khổ nã nền cuộc chơi
Bầu yêu nào tính đầy vơi
tình trường năng nhặt tơ trời chăm đan
dẫu mai bay lá về ngàn
cành còn lưu mãi sắc vàng thu qua.
@BTV.vnthihuu

công văn dị
05-12-2011, 09:05 PM
Xuân giục

Hoa đào nở đỏ chiều sa
Hồ xuân xanh thẳm âm ba dạt dào
Dấu yêu đẹp tựa cánh đào
Ngời xanh sóng ngọc ngập trào hồn xuân
Từ đêm quen biết trăng ngân
Thu qua đông lại khất lần mãi thôi
Bây chừ xuân ngát đến rồi
Giục lòng sao để đơn côi hỡi người!?

công văn dị
05-12-2011, 09:07 PM
Bồi hồi sắp xuân
Quỳnh kiều diễm nở lặng mơ
áo xoè hứng ánh trăng mờ phong sương
quỳnh ơi! Như sẵn nguyệt thương
còn ta! Giữa ngã ba đường vu vơ
ước gì trăng nước thành thơ
cánh buồm gặp gió đợi chờ gặp duyên
dòng trôi sóng vỗ mạn thuyền
buông câu quan họ nã nền hương quê
“người ơi người ở đừng về”
Duyên mong tình ước cặp kè sánh đôi
giật mình tỉnh mộng đơn côi
thu qua đông lại bồi hồi sắp xuân
giá gặp lối rẽ đường gần
ông tơ bà nguyệt xoay vần nhờ nương
trớ trêu thân gái đoạn trường
hồng nhan bạc phận khôn lường hợp tan
trăng lên quỳnh nở miên man
như mơ như thực ngát tràn hương đưa
giá như nắng hạn gặp mưa
giá mà cùng chuyến đò đưa ...giá mà.
@BTV.vnthihuu

công văn dị
06-12-2011, 06:05 AM
DẤU XƯA

Dấu xưa còn đọng lối mòn
Gót son nhẹ lướt hương còn đâu đây
Tóc buông tựa nhánh liễu gầy
Nụ cười e ấp dâng đầy tình xuân.

công văn dị
07-12-2011, 10:44 AM
Nụ hồng

Vườn hồng lặng nụ hồng nhung mơ ngủ
Sao vô tình hờ hững với cườm tay
Chút mơ hồ giọt sương sa lá biếc
Có biết đâu ánh mắt mỏi ngóng chờ
Đơn phương ư! Nụ hồng ươm phong nhuỵ
Ủ tình đầu ngào ngạt hương vội trao
Chút bối rối người ơi hoa chớm nở
đẹp tươi sao cánh ướp cả hương đời
Từ phút ấy cõi lòng khỏi chới vơi
Du với gió nhẹ nâng hồn trinh nữ
Nụ hồng thắm lập loè như lửa đỏ
Nữ hoàng ơi! Bà chúa đảo huyền mơ
Đời sang thu đường rải sấp lá vàng
Tình đã trải tóc pha màu sương gió
Trong tâm tưởng nụ hồng nhung lửa đỏ
Ngọn đèn soi không hề lụi người ơi!

công văn dị
07-12-2011, 07:54 PM
Kén mà chi
Thơm hương mượt sắc đoá hồng
nhởn nhơ cánh bướm lượn vòng sớm mai
tím nhành xấu hổ nhọn gai
ong non ngứa nọc vật nài nhuỵ thơm
đồng tiền gặp nắng ngả ngơn
nào ngờ gió táp từng cơn dập vùi
nhạc ve phượng đỏ mẫn mùi
mưa giông cánh rụng sập sùi chia xa
thôi đành duyên phận bướm hoa
kén mà chi kén kẻo mà kẹn hom
phận duyên đâu kể vuông tròn
gặp đồi đồi trẻ gặp non non già.

công văn dị
08-12-2011, 09:17 AM
Đỗ Quyên
Rừng già cành tím Đỗ Quyên
La đà cổ thụ chim chuyền gió lay
Sườn non Quyên toả ôm mây
Mảnh mai quấn quit hoa giây sắc vàng
Từ Quy hót gọi chiều sang
Đỗ Quyên buông nhịp hợp tan não lòng
Thay hình đổi sắc ủ nồng
Quy Quyên đồng vọng hanh không đẫm tình
Sương sa phủ ảo bóng hình
Thâm u cổ tích diệu linh ngất trời
Gặp hoa lòng dạ bời bời
Bén duyên thiên lý mắt ngời giọt châu.

công văn dị
09-12-2011, 09:14 AM
Nói dối

Giấu đi một thoáng lo âu
tự dưng ánh mắt lộ màu còn chi...
hết mình kín đáo làm gì!
dấu sương lỡ tỏ đường đi lối về
vẫn là gốc gạo ven đê
sao nơi hò hẹn đến mê mẩn lòng
lựa lời nói khéo lòng vòng
dối cha giấu mẹ che trong kín ngoài
thế rồi tình chín khi nao?
thời gian nhẹ thoảng nắng đào như ngưng
đã nghe tim nói ngập ngừng
má hồng ngợp gió môi bừng màu yêu
người ơi! Có biết sự liều
ừ thì nói dối cơ yêu mau thành
thủơ đầu ấy thoáng mong manh
tình riêng thầm kín sao xanh góc trời.

Tùng Lâm
09-12-2011, 09:44 AM
DẤU XƯA



Dấu xưa còn đọng lối mòn
Gót son nhẹ lướt hương còn đâu đây
Tóc buông tựa nhánh liễu gầy
Nụ cười e ấp dâng đầy tình xuân.
Công Văn Dị


HỎI THĂM
Tỏi thăm, xuân sắp đến gần,
Hỏi thăm mai trúc tần ngần đợi xuân
Gió đưa cánh bướm bâng khuâng,
Phấn hương lưu luyến mấy lần xuân qua.
Tùng Lâm

MỘNG THƯỜNG
09-12-2011, 12:36 PM
Dấu xưa còn đọng lối mòn
Gót son nhẹ lướt hương còn đâu đây
Tóc buông tựa nhánh liễu gầy
Nụ cười e ấp dâng đầy tình xuân.
Công Văn Dị


HỎI THĂM
Tỏi thăm, xuân sắp đến gần,
Hỏi thăm mai trúc tần ngần đợi xuân
Gió đưa cánh bướm bâng khuâng,
Phấn hương lưu luyến mấy lần xuân qua.
Tùng Lâm



@ Hi hi hi ... Tùng Lâm là bạn ? Bạn là Tùng Lâm? Tên nghe quen nhưng chưa gặp nên lạ ! À em nhớ rồi .. Tùng Lâm ở Việt Nàm danh hài xưa xửa thời Nội em còn bé đi xem màn ảnh rộng... "Tứ Quái Giao Chỉ ..." Nội kể chuyện phim rất hay, khi ấy Nội được ông bà Cố dắt đi xem ở rạp Sài Gòn Miền Nàm Việt Nàm...



HỎI XUÂN

Hỏi thăm Xuân đến hay chưa
Mà như hoa bướm mới vừa khoe duyên
Xuân tươi về khắp mọi miền
Đào Mai quằng nụ cánh nghiêng hé chào

công văn dị
09-12-2011, 09:46 PM
Thư nhàn

Hoa buồn gặp nắng chợt vui
nguôi ngoa bớt đận dập vùi mưa sa
tỏa hương tươi nhuỵ mượt mà
ong non ngả ngớn bướm già lả lơi

cảnh hoa sao giống sự đời
buồn vui sướng khổ nào rời được nhau
phong trần gây tủi gợi sầu
gặp người tri kỷ tủi sầu biến tan

thảnh thơi ấy phút thư nhàn
bán muôn gấp gáp mua vàn tĩnh tâm
búp xuân nảy cánh ương mầm
nhặt khoan dần thắm duyên thầm sương treo.

MỘNG THƯỜNG
09-12-2011, 10:55 PM
... .................................................. .................................................. .........................

công văn dị
11-12-2011, 10:48 AM
Đêm suông
Rượu suông chẳng tày đêm suông
Muốn chồng sao để tình buông một mình
Ước ao như đóa cúc xinh
Để người ta hái cho đời có đôi.

MỘNG THƯỜNG
11-12-2011, 10:18 PM
.................................................. .................................................. ..........................................

MỘNG THƯỜNG
11-12-2011, 10:29 PM
.................................................. .................................................. .................................................. ..........

công văn dị
12-12-2011, 08:56 PM
Quí tặng Mộng Thường một bài thơ có chữ Mộng:


XUÂN QUỲNH

Quỳnh hoa nhuận sắc ngậm sương
Xoay tròn vũ điệu dậy hương đất trời
Trăng lên tròn vạnh gương ngời
Đêm xuân mộng ảo tình đời mênh mang.

công văn dị
13-12-2011, 05:43 AM
http://img853.imageshack.us/img853/1079/34585951.th.jpg

ƯỚC MÀ CHI!
Nếu thời gian ấy quay trở lại
chắc gì em chọn yêu chính ta
trong nhau nay đã thành xa lạ
dẫu từng chung sống một mái nhà

công văn dị
13-12-2011, 11:26 PM
Hẹn hò

Buổi đầu hò hẹn say mê
trời vừa chập tối trăng xê tầm sào
lối mòn lá rải khơi mào
gót sen rộn bước lòng nao nao lòng

ngập ngừng vướng sợi tơ hồng
dùng dằng dủng dẳng ướm trông lời chờ
trăng khuya lúc tỏ lúc mờ
thời gian thấm thoát thoi đưa xuân tình

trời cho vóc dáng đẹp xinh
xuân xanh mắt ngọc tuyết trinh ngời ngời
đã yêu yêu đến mê đời
đã say say đến cùng trời mãn đêm

giờ xa tiếc phút dịu êm
giá đừng hò hẹn đỡ mềm lòng đau
chết thèm mươi giọt mưa ngâu
chợ tình bất kể nơi đâu ...tìm về.

công văn dị
15-12-2011, 10:16 AM
TÓC DÀI
Tóc dài xa mãi nơi đâu
Để hương hoa bưởi gợi sầu trong đêm
Tóc dài buông xoã vai mềm
quên sao được dáng bên thềm tóc hong...



LÃNG DU
Trăng ngà quỳnh nở đưa hương
vạt hoa xóm nhỏ ngậm sương bời bời
sao hôm đầu ngõ chơi vơi
vô thường chưa lặng,tình đời lãng du