PDA

Xem phiên bản đầy đủ : duyên quê



Trang : 1 2 [3] 4 5

công văn dị
16-12-2011, 06:01 PM
http://img696.imageshack.us/img696/9528/img16161.th.jpg


Hỏi

Nương nhờ hỏi gió, gió trầm
tìm về hỏi nắng tần ngần nắng khan
hỏi thông già đứng bên đàng
nửa đùa nửa thật thông đang dò tìm

giá mà nắng gió báo tin:
gật đầu em nhận cầu xin anh rồi
“thần đèn” – anh hết đơn côi
sẵn sang đợi lệnh bồi hồi tim say

chỉ lo vụng dại tỏ bày
khiến lòng em rối trào ngày sôi đêm
đợi chờ giây phút dịu êm
tóc xanh mượt sóng môi mềm dậy hương

trăng còn chờ gió trao thương
hay là trăng đã ngậm sương góc trời
yêu nhau xin hãy nhận nhời
thấp tha thấp thỏm đấy người người ơi!?

công văn dị
17-12-2011, 10:30 PM
Tương tư

Vướng vào mới tỏ tương tư
nhận nhời lòng dạ bỗng nhừ tình say
môi tươi mắt nhíu lông mày
mặt hoa da phấn tóc mây ủ tình

Ngày rằm hò hẹn sân đình
Ngày mười khấp khởi duyên mình phận ta
mắt cay lưu bút nhạt nhoà
ô hay! Yêu thật hay là yêu chơi

từ rày có chốn có nơi
dèm pha chẳng sợ trái lời đâu nghe
cứ như đêm hội trăng thề
gió xuân đã chứng nhành đề đã ghi

lo tình bí cực chia ly
nghĩ non ngẫm dại sầu bi chán chường
tương tư cho thoả niềm thương
riêng riêng tình khúc đoạn trường chắt chiu.

công văn dị
18-12-2011, 09:45 PM
DUYÊN

Duyên trời cho áng tóc mây
Ngực căng dáng trẻ, hoa say bên người
Trăng ngời đâu sánh em cười
Một lần giáp mặt, hơn mười mộng mơ

công văn dị
19-12-2011, 06:43 AM
Vấn vương tơ trời

Gió ngưng sương lặng tầng không
diu diu Tiểu muội nghiêng bông thẹn thùng
lập loè Huyết dụ khôn cùng
tươi màu lửa cháy bập bùng trời đông

má ai phớt nhẹ chiều hồng
mông lung chưa ngả tình nồng về ai
nhân duyên kén sắc chọn tài
lửa lòng đợi nhóm then cài chờ lay

xuân sang nào kể giêng hai
đào hoa nhuận gió lá cài sương sa
gặp người quân tử dặm xa
túi thơ bầu rượu mặn mà thì thương

xuân tình ăm ắp quỳnh tương
ấp e thục nữ vấn vương tơ trời.

công văn dị
19-12-2011, 09:52 PM
MÔI EM

Môi em xinh tựa đoá hồng
Ban mai khoe sắc hương nồng hanh không
Đất trời liệu có biết không
Đoá môi hồng thắm muốn chồng xuân nay.

công văn dị
20-12-2011, 11:12 PM
LÀM QUEN
Ngày xuân nồng ấm dậy men
Say môi hồng thắm làm quen cô mình
Nào hay vương phải tơ tình
Xa xôi mấy cũng nhớ hình bóng nhau.

công văn dị
22-12-2011, 10:03 PM
Giấc mơ

Chiêm bao tít tắp con đường
tới nơi cửa biển bìa rừng thung sâu
bóng hồng chưa biết về đâu
sương sa nặng hạt giọt ngâu lạnh lùng

chim chuyền dẻo lá mông lung
chợt chiều ập xuống một vùng hoang sơ
chẳng hay đêm xuống bao giờ
vai gầy se lạnh hững hờ sao đang

tựa vai tim đập xốn xang
lời yêu để ngỏ mênh mang sóng lòng
theo chân nhẹ bước tình nồng
Đan Cô huyền thoại tim hồng lửa soi

Thế rồi thăm thẳm đường tôi
lửa thiêng tàn nguội đơn côi gợi sầu
thế rồi trắng điểm mái đầu
giấc mơ tình ái vận đau duyên mình.

công văn dị
22-12-2011, 11:33 PM
Sinh nhật

Ra đời vào một ngày đông
Sinh linh nhỏ bé cậy trông đất trời
Mẹ cha vun đắp cây đời
bạn thơ thương mến tặng lời tri âm

Thở than cùng giọng huyền cầm
Tiếng tơ tiếng trúc thương thầm nàng thơ
Nhân sinh vụt tựa giấc mơ
Thu qua đông lại xuân chờ cùng ai

công văn dị
24-12-2011, 06:22 AM
Hoa và thơ

Đèn trời bông gạo đỏ tươi
Tựa môi ai thắm rạng ngời nét duyên
Trăng say đoá trắng trăng lên
Quỳnh hoa dung dị vốn nền gái quê
Bằng lăng tím vẹn hẹn thề
Dấu xưa còn khắc triền đê đợi chờ
Yêu hoa đâu dám hững hờ
Kén hoa chọn cánh mộng mơ xuân đời
Muôn hoa ngàn sắc đẹp tươi
Cầu thương một búp người ơi chung tình
Ngày sinh lửa nến lung linh
Cho hoa thêm đẹp cho mình thêm xoan
Chót mang cảm mến đa đoan
Hồn thơ chưa lắng đã toan phiêu bồng
Bay theo cánh lá diêu bông
Lấy mơ làm thực tím hồng con tim
Hoa thơ hương sắc đắm chìm…

công văn dị
26-12-2011, 07:26 PM
Người dưng

Người dưng ai được sánh cùng
Sắc in đáy mắt, thanh rung tơ lòng
Không dưng tựa mảnh trăng trong
Canh khuya lén đậu cải ngồng vườn hoang

Không dưng tay xách nách mang
Quản chi xuống biển lên ngàn có nhau
Chia vui buồn nếm thương đau
Dẫu xa xôi mặt nào đâu cách lòng

Người dưng gần nhớ xa mong
Gắn nhau một sợi tơ hồng trời cho
Qua sông cùng một con đò
Chòng chành níu áo tay co…vào lòng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 06:35 AM
MÔI EM

Môi em xinh tựa đoá hồng
Ban mai khoe sắc hương nồng hanh không
Đất trời liệu có biết không
Đoá môi hồng thắm muốn chồng xuân nay.



HỌA VẬN:

MÔI ANH

Muốn trao em một nụ hồng
Trao em một nụ hôn nồng được không?
Tình anh cao vút trời không
Nửa đời ân ái vợ chồng đến nay!
(Vợ vắng nhà!)

công văn dị
27-12-2011, 02:12 PM
Tình cũ

Nhớ vầng trăng khuyết anh ơi!
Chính là em của thềm đời mộng mơ
Trăng tròn- vợ anh bây giờ
Trăng em xin gửi vần thơ vui buồn


Lưng trời treo mảnh trăng suông
Gió lang bạt gió mây chuồn đằng mây
Sao không bão nổi mưa giây
Dòng xưa bến cũ ngập đầy dấu yêu

công văn dị
30-12-2011, 05:10 AM
TÍM MƠ
Tím màu xao xuyến tím ơi!
Theo anh lãng đãng bên đời - cố nhân
Nẻo xa quãng vắng đường gần
Như mơ như thực phi tần hiện ra.
DUYÊN PHẬN
Đất trời chợt nắng chợt mưa
Bâng khuâng xuân chớm em chưa mở lòng
Dở dương khi có lúc không
Duyên chưa gặp vận, phận long đong tình
TÓC DÀI
Tóc dài xa mãi nơi đâu
Để hương hoa bưởi gợi sầu trong đêm
Tóc dài buông xoã vai mềm
Quên sao được dáng bên thềm tóc hong...

công văn dị
31-12-2011, 06:49 AM
Thơ có chữ "trăng"


TRĂNG NGỜI

Trăng trời, trăng nước trăng mây
Trăng ngời áo thắm, tóc mây bồng bềnh
Mạn thuyền trăng nước lênh đênh
Ôm vầng trăng rụng chông chênh đoá tình

Bóng lẻ

Trăng suông sao nhạt đỉnh đầu
Để hồn dìu dặt nỗi sầu hỡi đêm!
Buồn thương mi mắt ướt mềm
Sương sa bóng lẻ cuối thềm mà chi.

QUỲNH GIAO

Giao xanh quỳnh trắng ngọc ngà
Tựa nhau xuân sắc nõn nà trời đêm
Váy xoè quỳnh đợi trăng lên
Cảnh khuya như vẽ nhuỵ bền hương say.

công văn dị
31-12-2011, 11:20 PM
Thơ với chữ "xuân"


TRẨY HỘI XUÂN

Gái xuân trẩy hội sông xuân
Nẩy câu quan họ âm ngân hồn người
Quai thao giấu ánh mắt cười
Váy chùng yếm thắm áo ngời tứ thân.

TÌNH XUÂN
Người dưng bỗng hoá người yêu
Bâng khuâng thương nhớ nghiêng chiều vít xanh
Gửi vào ngọn gió mát lành
Chút hương yêu ấy kết thành tình xuân

NHẤT CHI MAI
Nụ hường mơn mởn nhành mai
Sắc hương dìu dặt làm ai ngỡ ngàng
Phớt hồng xiêm trắng điểm trang
“Nhất chi mai” ủ xuân càng thêm xuân.

công văn dị
01-01-2012, 05:58 PM
Thơ có chữ "tím"

TÍM MƠ
Tím màu xao xuyến tím ơi!
Theo anh lãng đãng bên đời - cố nhân
Nẻo xa quãng vắng đường gần
Như mơ như thực phi tần hiện ra.


MAY TÍM

Dấu tay giã bạn cầm về
Cỏ may lưng áo, tóc thề lao xao
dẫu đi góc biển, trời nào
Ai ơi còn nhớ lối vào thiên thai?

VỆ CỎ MAY

Nhỏ nhoi cánh tím cỏ may
em đem " cài áo" xinh càng thêm xinh
còn duyên tím thắm ven đình
cạn duyên bạc phếch chút tình thoảng qua

công văn dị
02-01-2012, 10:57 AM
Thơ có chữ "xuân":


TRẨY HỘI XUÂN

Gái xuân trẩy hội sông xuân
Nẩy câu quan họ âm ngân hồn người
Quai thao giấu ánh mắt cười
Váy chùng yếm thắm áo ngời tứ thân.

TÌNH XUÂN
Người dưng bỗng hoá người yêu
Bâng khuâng thương nhớ nghiêng chiều vít xanh
Gửi vào ngọn gió mát lành
Chút hương yêu ấy kết thành tình xuân

NHẤT CHI MAI
Nụ hường mơn mởn nhành mai
Sắc hương dìu dặt làm ai ngỡ ngàng
Phớt hồng xiêm trắng điểm trang
“Nhất chi mai” ủ xuân càng thêm xuân.

EM XUÂN
Đào phai phong nhuỵ tươi hồng
Phong lan ý vị ngô đồng quyện hương
Xuân sang muôn đoá rộn thương
Em xuân duyên đượm tơ vương bao tình
HOÀNG MAI
Mai vàng cốt cách chi mai
Xoè năm sáu cánh cho ai mơ màng
Xuân sang trời rắc nắng vàng
Nụ đơm rưng rức duyên càng thắm duyên.
TÍM HOA XOAN
Chim khuyên gọi bạn đầu cành
Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
Hương nồng vượng gió đa đoan
Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời

công văn dị
02-01-2012, 08:44 PM
KHÁT THÈM

Xuân sang nắng lụa au vàng
Chẳng bù cảnh sắc đông tàn lá rơi
Mưa phùn gió bấc ngợp trời
Khát thèm ngọn lửa rạng ngời mắt em

công văn dị
04-01-2012, 06:34 AM
Thơ có chữ "trăng"

KHÁT
Núi khát khao trăng, mây khát núi
Buồn thương lá tím một mảnh đời
Hồ nước lặng lờ, duyên phận tủi
Cao xanh đốm sáng toả chơi vơi.

DUYÊN

Duyên trời cho áng tóc mây
Ngực căng dáng trẻ, hoa say bên người
Trăng ngời đâu sánh em cười
Một lần giáp mặt, hơn mười mộng mơ.

ĐỐI BUỒN

Nhân buồn cảnh có ích chi
Trăng kia tròn kiếp sầu bi một vành
Đối buồn mây nước đành hanh
Mảnh trời sáng tối khơi tranh biển đời.

công văn dị
05-01-2012, 09:59 AM
Thơ có chữ "tình"

Tình cũ

Nhớ vầng trăng khuyết anh ơi!
Chính là em của thềm đời mộng mơ
Trăng tròn- vợ anh bây giờ
Trăng em xin gửi vần thơ vui buồn

Sông Hồng và sôngThao.

Hồng, Thao một dải lụa hồng
Lượn quanh châu thổ, cánh đồng ngát hương
Cánh cò bay bổng thân thương
Chồng cầy vợ cấy lúa vương bao tình

Quỳnh hương

Chiều buông chúm chím môi hồng
Soi trăng xiêm trắng tình nồng hương đưa
Ngọc ngà nhành biếc đung đưa
Quản chi gió táp nắng mưa lụi tàn

VỆ CỎ MAY

Nhỏ nhoi cánh tím cỏ may
em đem " cài áo" xinh càng thêm xinh
còn duyên tím thắm ven đình
cạn duyên bạc phếch chút tình thoảng qua

DUYÊN PHẬN

Đất trời chợt nắng chợt mưa
Bâng khuâng xuân chớm em chưa mở lòng
Dở dương khi có lúc không
Duyên chưa gặp vận, phận long đong tình

công văn dị
06-01-2012, 05:09 AM
Duyên ời!
Còn duyên em như bông hồng
chiều hè bừng cháy tình nồng mắt ai
đêm đông đỏ lửa canh dài
xao lòng thổn thức mơ hoài người ơi!
tuổi xuân phận gái có thời
mong cho kẻ đón người khơi cung đường
dẫu chưa chín nhớ mười thương
nói lời thì giữ đừng vương hút tà
hết duyên em tựa cánh hoa
âm thầm rơi rã cuối mùa đài trơ
thôi đành thuyền cũ gác bờ
mặc cho dòng chảy ỡm ờ mom sông
hết gió bấc lại gió đông
sắc hường đến mấy cũng không bền màu
biết đi đâu biết về đâu
người ơi thầm tiếc hương đầu trinh nguyên.

công văn dị
07-01-2012, 07:24 AM
Thơ có chữ "tình"

LÃNG DU
Trăng ngà quỳnh nở đưa hương
vạt hoa xóm nhỏ ngậm sương bời bời
sao hôm đầu ngõ chơi vơi
vô thường chưa lặng,tình đời lãng du

TRĂNG NGỜI

Trăng trời, trăng nước trăng mây
Trăng ngời áo thắm, tóc mây bồng bềnh
Mạn thuyền trăng nước lênh đênh
Ôm vầng trăng rụng chông chênh đoá tình

NHỚ NGƯỜI XƯA

Ảo mờ tiên cảnh bồng lai
Mây mây núi núi sương mai hữu tình
Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh
Ngậm ngùi thủy hạ, biển tình cạn khô

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-01-2012, 07:37 AM
LÃNG DU
Trăng ngà quỳnh nở đưa hương
vạt hoa xóm nhỏ ngậm sương bời bời
sao hôm đầu ngõ chơi vơi
vô thường chưa lặng,tình đời lãng du




TIẾC

Còn đâu một đóa quỳnh hương
Ai hay dáng mỏng gió sương tơi bời
Đời em mấy nỗi đầy vơi
Tôi mang tiếc nuối suốt đời lãng du.

công văn dị
08-01-2012, 06:56 AM
Thăm nhà thi hữu Bùi Xuân Phượng Cẩm Giàng Hải Dương


http://desmond.imageshack.us/Himg846/scaled.php?server=846&filename=img2827e.jpg&res=gal
Các bạn thơ gặp nhau tại nhà thi hữu Bùi Xuân Phượng ở Cẩm Giàng Hải Dương vào ngày 7.1.2012( từ trài sang phải: Thanh Liêm, Bùi Xuân Phượng, cháu và phu nhân bác Phượng, Công văn Dị)


Tương ngộ Cẩm Giàng

Điền viên nhất khoảnh trời đông
thi nhân đón gót tình nồng hương đưa
thăm nhau thấm thoắt khắc giờ
bầu tâm sự quyện hồn thơ sum vầy
buồn vui sướng khổ vơi đầy
nhân sinh thất thập đông tây am tường
thời gian dẫu bạc má hường
đèn khuya còn thắp còn vương tơ lòng
nghiệp thơ gần nhớ xa mong
tặng hoa tặng cả vừng hồng duyên xưa…
tiễn nhau nào có đò đưa
sao lòng sóng dậy nhặt thưa tay chèo?
Cẩm Giàng phố thị sơn keo
Hà thành Kẻ chợ nặng đeo xuân tình
thi đàn như tạc bóng hình
thi nhân lưu luyến xuôi kinh ngang chiều.

công văn dị
11-01-2012, 06:36 AM
Thơ có chữ "tình"

LÂY...

Khoát tay tặng vạt hoa vàng
Một bầu vàng rực tít đằng chân mây
Mây xanh sà xuống sum vầy
Anh xin nhận lấy để lây chút tình

XUÂN QUỲNH

Quỳnh hoa nhuận sắc ngậm sương
Xoay tròn vũ điệu dậy hương đất trời
Trăng lên tròn vạnh gương ngời
Đêm xuân mộng ảo tình đời mênh mang.

NGỜ ĐÂU
Ngờ đâu lỡ mất cuộc tình
Dặm trường người có nhớ mình bên nhau
Nắng sao quái chếch tàu cau
Em sao nhớ lắm miếng trầu trao xưa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-01-2012, 07:01 AM
Thơ có chữ "tình"


NGỜ ĐÂU
Ngờ đâu lỡ mất cuộc tình
Dặm trường người có nhớ mình bên nhau
Nắng sao quái chếch tàu cau
Em sao nhớ lắm miếng trầu trao xưa



ĐÂU NGỜ

Đâu ngờ tình chẳng là tình
Đâu ngờ mình chẳng có mình với nhau
Đâu ngờ đơn lẻ riêng cau
Đâu ngờ cay đắng duyên trầu từ xưa

công văn dị
12-01-2012, 11:39 AM
Cám ơn thi hữu KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đã có bài hoạ.

Thơ có chữ "tình"

CHỜ GIÓ LÊN
Đêm nay yến tiệc trên trời
Lầu mây cánh gió ru hời bến mơ
Nhân gian tình khúc vương tơ
Mỹ nhân đón khách thuyền chờ gió lên

PHONG TÌNH

Mây mây núi núi hữu tình
Nhấp nhô núi biếc mây trinh mỹ miều
Nghe xa như có tiếng tiêu
Thông reo phụ họa thiên kiều bắc ngang

HỮU TÌNH

Là đà phượng đỏ rợp sông
Thuyền trôi du khách má hồng đợi ai
Trời xanh mây thẳm xây đài
Hữu tình sóng nước dậm dài nên duyên

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-01-2012, 11:05 PM
PHONG TÌNH

Mây mây núi núi hữu tình
Nhấp nhô núi biếc mây trinh mỹ miều
Nghe xa như có tiếng tiêu
Thông reo phụ họa thiên kiều bắc ngang

[/COLOR]

ĐA TÌNH

Trót sinh làm giống đa tình
Yêu em ngàn thủa nguyên trinh mỹ miều
Anh làm đứa trẻ thổi tiêu
Ghẹo em một buổi liên kiều đi ngang
(Ghẹo nàng thơ thôi mà!)

công văn dị
16-01-2012, 09:51 PM
Hoa dâm bụt

Ngày thơ ấy nhẩn nhơ qua
Cùng bờ dâm bụt đỏ hoa đồ hàng
quả cân nhỏ nhắn bắc ngang
cánh hoa nhấm đỏ môi nàng môi tôi

trẻ dại một thủơ thành đôi
tập tàng pháo đất chịu rồi làng ơi!
xinh sao khoé mắt miệng cười
đêm về mơ ngủ mười mươi thương thầm

hành quân giữ chốt nằm hầm
còn ôm kỷ niệm còn cầm nét môi
dâm bụt đỏ cháy tim côi
người ơi chớ có đứng ngồi với ai

bây chừ nghe đến giêng hai
cành cau bỏ mối an bài người đi…
còn đâu sắc thắm cái thì
xuân vừa mới chớm bờ mi ru tình…

công văn dị
19-01-2012, 09:54 AM
Thơ có chữ "tình"

SẺ CHIA

“Đôi bờ”, “Chiều Mat-xcơva”
Nhạc Nga lời Việt đậm ca bao tình
Thiên nga đùa sóng bình minh
Lứa đôi thắm thiết, thanh bình chiều mưa

ĐÔI UYÊN ƯƠNG

Lầu son đàn sáo thảnh thơi...
Bỗng dưng im ắng, mặt khơi nỗi sầu
Mai này tình dẫu về đâu
Uyên ương nay cứ tựa đầu ái ân


MÀU YÊU
Tình sâu đâu dễ nên thương
Sổi sồi ồn ã cung đường rồi thôi
Màu yêu thấm đẫm ý lời
Màu đời xanh bạc bời bời tháng năm

công văn dị
21-01-2012, 09:14 PM
Nếu không…

Nếu không có cuộc hẹn hò
nơi người em nhỏ thoảng lo lỡ làng
thuyền tình chắc vẫn lang thang
dòng trôi không bến mang mang vô thường

nếu không khó nói lời thương
dùng dằng dủng dẳng dọc đường trăng ngân
lời xa xôi lẽ gũi gần
con tim còn ngái vũ vần đơn côi

nếu không trầu thắm duyên vôi
đôi môi nào đỏ từ hồi xuân sang
thẹn thùng chưa hết ngỡ ngàng
má hồng bén cháy xóm làng còn e

nếu không giấu phượng giỏ xe
áo dài đã vắng ngày hè thẳm xa
sắc hồng trôi dạt phôi pha
hợp tan nào biết tình ta hỡi tình!

công văn dị
23-01-2012, 12:34 AM
Xuân nhớ

Năm Rồng hoa nở xuân về
Phương Nam trời nóng vẫn mê mẩn lòng
Xa quê cách núi cách sông
Gửi theo cánh nhạn phiêu bồng nhớ nhung.

thylan
23-01-2012, 01:46 PM
http://news.data.vietinfo.eu/2012/01/22/167894/463_thumb.jpg

HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

Mời anh nghe nhạc phẩm BẾN XUÂN - Sáng tác: Văn Cao do Thy Lan hát nhé!
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yi8wYi9iMGI1NzA1MzhhNWUyNzk5ZWFkOTYwOWNhOGM0O DViYi5cUIbaBmUsICDN8QsOqzIFdUngIFh1w6JdUngfFRoeSBM YW58fDE

maimo
23-01-2012, 08:08 PM
Xuân nhớ

Năm Rồng hoa nở xuân về
Phương Nam trời nóng vẫn mê mẩn lòng
Xa quê cách núi cách sông
Gửi theo cánh nhạn phiêu bồng nhớ nhung.


XUÂN NHỚ




Phương Nam trước ngõ nở Mai vàng
Lữ khách nhớ nhà ,dạ xốn xang
Gió Xuân mong được duyên tri ngộ
Bụi phủ thời gian thoáng ngỡ ngàng

Maimo

công văn dị
24-01-2012, 09:02 PM
Trời nam
Xuân sang phơi phới bích đào
lộc, hoa khoe sắc đón chào đông phong
Lưu danh kim cổ tiên rồng
Trời nam biển bạc vàng đồng thẳm xa…

công văn dị
24-01-2012, 09:09 PM
http://news.data.vietinfo.eu/2012/01/22/167894/463_thumb.jpg

HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

Mời anh nghe nhạc phẩm BẾN XUÂN - Sáng tác: Văn Cao do Thy Lan hát nhé!
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yi8wYi9iMGI1NzA1MzhhNWUyNzk5ZWFkOTYwOWNhOGM0O DViYi5cUIbaBmUsICDN8QsOqzIFdUngIFh1w6JdUngfFRoeSBM YW58fDE


Cám ơn lời chúc và bản nhạc của Thy lan. Nhân dịp năm mới chúc TL an bình và có nhiều thành công mới.

Trời nam
Xuân sang phơi phới bích đào
lộc, hoa khoe sắc đón chào đông phong
Lưu danh kim cổ tiên rồng
Trời nam biển bạc vàng đồng thẳm xa…

công văn dị
25-01-2012, 06:58 AM
Tình xuân
Tặng em muôn đoá đào xuân

Sắc đào thắm đỏ tươi ngần mắt nhau

Hương xuân chừng khởi phút đầu

Tình xuân lai láng bền lâu trao đời.

công văn dị
27-01-2012, 11:09 AM
Chúc xuân
Cảnh xuân khéo tạc đất trời
non xanh nước biếc bời bời sắc xuân
sương sa bến nước đò gần
thướt tha tà áo trong ngần lời ca
đường xuân hoa nở chim sà
ai đi đâu đó mặn mà với ai
môi tươi đào đỏ trang đài
xuân hương như khởi bạch mai như hoà
đông đi tết đến xuân qua
lòng người náo nức gần xa hội về
âm vang trống rộn sơn khê
cờ rong chiêng mở đình quê chùa làng
chúc xuân vượng thịnh tâm an
thanh cao phù hộ phong trần tán tiêu
hồn xuân bất tận phiêu diêu
nhân hoà địa lợi diễm kiều nước non.

công văn dị
30-01-2012, 07:02 AM
Áo xuân

Tháng giêng vận áo cánh đào
đất trời say dậy ngạt ngào hương xuân
quanh co xóm vắng lối gần
trăm hoa đua nở thiên nhân giao hoà

tháng hai mang áo trắng trà
ngực cài bông bưởi nuột nà lộc xanh
vành khuyên ríu rít truyền cành
sẻ nâu càm rạ mái gianh là đà

tháng ba áo tím kim anh
thuỷ chung phong nhuỵ bình an ru đời
cánh diều bay bổng ngang trời
vi vu tiếng sáo nói lời tri âm

đổi thay sắc phục nàng xuân
trời mơ đất mộng muôn phần đẹp tươi
gió xuân khúc nhạc không lời
sông xuân lờ lững buông lơi tay chèo…

công văn dị
04-02-2012, 08:43 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=img3051pf.jpg&res=crop
Cúc xuân
Lập loè lửa cúc ngậm sương
Xua đi giá lạnh trên đường xuân qua
Đón mời sinh khí vào nhà
Đông nam hướng thịnh nuột nà sắc xuân

công văn dị
06-02-2012, 05:27 PM
Nhiệt liệt chào mừng thành công của ngày thơ Việt Nam lần thứ X .

Ngày thơ Văn Miếu dậy hương
Bao nhiêu nguyên khí quốc cường bấy nhiêu

công văn dị
08-02-2012, 07:41 AM
Mắt huyền

Nguyên tiêu trà nở đợi trăng
Nõn nà xuân sắc cánh căng tô trời
Nhớ ai lòng dạ bời bời
Mắt huyền năm ấy buông lơi đổ chiều.

công văn dị
09-02-2012, 04:00 PM
Tri âm


Ngờ đâu lục đã bắc cầu

Để cho bát thắm duyên trầu môi ai

Phương nam vàng đắm nhành mai

Gặp hoa đào đỏ anh tài tri âm.

công văn dị
10-02-2012, 04:52 PM
Xuân bền

Bích đào tiết lạnh bền nguyên
Đẹp sao xuân sắc in nền má ai
Bóng đa cổ thụ vươn dài
Thiên niên giai lão ngóng hoài cố hương.

công văn dị
21-02-2012, 05:59 AM
Khúc reo

Em đi lên núi thì leo
hội xuân bỗng gặp khúc reo ngang đường
ấy là tiếng suối vấn vương
thả hồn vào đá dệt thương ru đời

nghe như biệt khúc chơi vơi
tim nồng khao khát mộng đời sớm khai
nghe như tiếng sáo thiên thai
động tiên huyền ảo thái lai ươm tình



http://img259.imageshack.us/img259/5326/img3146pn.jpg

bước chân khoan nhặt người xinh
nương nhờ nhịp suối hiển linh đỡ dìu
thâm sơn như bớt đìu hiu
thượng ngàn mõ giục tín điều tĩnh tâm

Xuống ngàn thanh giảm suối trầm
hay là khúc tiễn nên cầm lòng nhau
dan tay khoé mắt gợn sầu
nặng tình ơn suối khởi đầu khúc reo…

công văn dị
22-02-2012, 10:39 PM
Hoa đỗ quyên

Đỗ Quyên Tím tựa môi ai
xuân nồng e ấp tình cài hương mây...
ước gì người ấy lại đây
cho hoa thêm thắm cho ngày thêm xoan

công văn dị
24-02-2012, 06:56 AM
Màu thời gian

Con đường xuân em đi
miền hoa lá trong ngần
chồi tươi xanh mơn man
lá nói gì với em?
một chấm xanh non tơ
mải nảy lộc đâm cành
màu thời gian biếc xanh!

con đường thu em đi
lá rơi cài mái tóc
lá nói gì với em?
một chấm vàng se sắt
ra đi nào trở lại
màu thời gian trắng ngắt!

con đường sương em đi
tim hồng sôi cháy lửa
ầp ào bao kỷ niệm
một gánh tình tơ vương
màu thời gian chín hường!

công văn dị
25-02-2012, 11:07 PM
TRẨY HỘI XUÂN

Gái xuân trẩy hội sông xuân
Nẩy câu quan họ âm ngân hồn người
Quai thao giấu ánh mắt cười
Váy chùng yếm thắm áo ngời tứ thân.

công văn dị
25-02-2012, 11:09 PM
Du xuân
Ai đi lên núi cùng ta
Vòm xanh giăng mắc chắn đà buông sương
Hoa xuân đây đó quyện hương
Bao giờ hết cảnh tơ vương một mình!

công văn dị
27-02-2012, 10:26 PM
Đèo Hải Vân

Biển gương ngọc bích long lanh
ôm eo núi biếc mây mành trắng bay
ngư thuyền tựa lá đặt bày
nhẹ tênh cánh sóng tỉnh say mơ màng…

tình đời những tưởng lỡ làng
nào ngờ Vân Hải ngập tràn lòng ta
vượt đèo biển thẳm lan xa
ngàn năm sóng vỗ mây sà vấn vương

công văn dị
28-02-2012, 07:04 AM
Thương thầm

Nhớ thương người nhớ thương ơi!
áo nâu túi vải lại khơi lòng sầu
nhớ thương người nhớ thương đau
bao nhiêu duyên nợ dãi dầu gió mưa
cánh buồm vắng con đò thưa
đơm bao lưu luyến cho vừa lòng đây
đường xa tít tắp chân mây…
người đi nhắm mãi hướng tây- niết bàn
vọng về tình khúc chứa chan
chăn đơn gối chiếc ngập tràn châu sa
thà rằng lên cõi ta bà
không duyên hết phận nhạt nhoà bóng câu
bây chừ ở cõi trần sầu
nhớ nhung thương nhớ nặng bầu quỳnh tương
bao đêm vò võ canh trường
người đi đi mãi khổ thương tủi thầm!

công văn dị
29-02-2012, 06:35 AM
Em trai

Em về trong giấc mơ trưa
ròn cười tươi khóc như xưa thiếu thời
giờ là liệt sĩ em ơi!
mà như đang sống suốt đời bên nhau

mẹ cha mang nặng đẻ đau
bây giờ người đã dìu nhau về trời
cháu con lớp lớp ra đời
mắt nhìn di ảnh lòng ngời kính em

người xưa một thủa thương em
bao ngày nhung nhớ đợi em trở về
bây chừ chồng con đề huề
trong góc tâm tưởng còn thề nhớ riêng…

em ơi! Sống khôn thác thiêng
xưa đi giữ nước, giờ miền thái lai
hồn thiêng sông núi dựng đài
còn nhà còn nước còn hoài nhớ em.

công văn dị
01-03-2012, 04:27 PM
Tím hoa may
Tím may phiêu lãng tận cánh mây
Tình chín sương sa lạnh vai gầy
giọt nắng cuối chiều sao vô định
thương ta mi ướt đẫm hoa may.

công văn dị
04-03-2012, 09:50 PM
Tình xuân

Trời giăng hư ảo sương mờ
đào mai nhuận sắc đôi bờ sông xuân
áo em nhuần nhuỵ thanh vân
xuân thì như khởi hương ngần như say

gặp em em gặp bến này
má hồng bén cháy bõ ngày đợi trông
tin yêu cất một tiếng đồng
cho tình ngân mãi cho lòng xuân reo.

công văn dị
06-03-2012, 11:35 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg443/scaled.php?server=443&filename=hoaccgmsangxun.jpg&res=crop




Cúc gấm

Lửng lơ cúc nở xuân tràn
ngời ngời tím đỏ tựa làn môi cong
ấp e suốt mấy canh dòng
sương sa còn đợi nắng hồng còn mơ

công văn dị
07-03-2012, 04:32 PM
Hoa cỏ may

Tạc vào lòng dạ tím hoa may
ngan ngát đường chiều thảo thơm gầy
mượn chỉ tơ trời may thương nhớ
triền đê sương ghẹo ướt tóc mây.

công văn dị
08-03-2012, 07:18 PM
NHỚ LÀNG

Nhớ làng theo bước nhau về
Đình chùa giếng nước con đê đợi người
Nhạn đan mây trắng xuân ơi!
Mắt bồ câu đượm bao đời duyên quê.

công văn dị
09-03-2012, 10:38 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg843/scaled.php?server=843&filename=img3046h.jpg&res=crop




Bạch trà

Bạch trà e ấp đợi sương
là đà ngọn gió tơ vương nắng chiều
hoa còn duyên nợ đường yêu
nữa là ai đứng bên kiều đợi ai!

công văn dị
09-03-2012, 08:29 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg21/scaled.php?server=21&filename=copyofimg3206.jpg&res=crop



Xuân muộn

Đêm qua ngoài ngõ một nhành mai

đến muộn Nàng xuân đứng cửa hoài

sao chẳng nồng nàn như hôm tết

để người quân tử thử tài trai

công văn dị
11-03-2012, 11:23 AM
Hoa đào

Đào xuân ăm ắp mộng tình

Màu như máu đỏ tim mình tim ta

Hoa bừng nở thẫm sương sa

Nụ còn phong nhuỵ đậm đà sắc hương

công văn dị
11-03-2012, 05:24 PM
Tình hoa bướm

Ngô đồng ngời tím nắng chang
như mơ như đón bướm vàng se duyên
Mộc hương nhuần nhuỵ thuyền quyên
đêm mong ngày đợi kề bên bướm vàng

dập dìu cánh bướm bay ngang
qua Ngô đồng đậu xuống nàng Mộc hương
Ngô đồng so sắc bì hương
chạnh long hờn tủi buồn vương gió chiều

chắc chi Mộc đã được yêu!
phong tình bướm để mãi điều thị phi
hững hờ xoải cánh thiên di
mặc cho Mộc nõn nở mi trắng ngần

Ngô đồng hữu sạ tri ân
tự nhiên hương ngát vũ vần toả xa
ong nâu cần mẫn là đà
sầu ghen bỗng thoảng nuột nà sắc xuân…

công văn dị
12-03-2012, 04:36 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg42/scaled.php?server=42&filename=img3113yl.jpg&res=crop


Hoa Hải đường

Hải đường mọng đỏ môi mềm
cho ai vương vấn vợi quên lòng sầu
Dù xa cách đến bao lâu
Tim yêu bền cháy một màu tựa hoa…

công văn dị
13-03-2012, 07:50 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg13/scaled.php?server=13&filename=img29372.jpg&res=crop


Ghép đôi

Trà mi khéo ghép thành đôi
rưng rưng sắc trắng bồi hồi sương êm
gặp người thưởng ngoạn làm quen
hay là bắt chước hoa ken cặp bồ?

công văn dị
14-03-2012, 04:46 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg714/scaled.php?server=714&filename=img29422.jpg&res=crop



Nhất đoá

Đào hoa nhất đoá ngời ngời
sương sa còn đọng tình đời còn xuân
gặp em em gặp đôi lần
nửa mơ nửa thực nửa gần nửa xa.

công văn dị
15-03-2012, 06:46 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg528/scaled.php?server=528&filename=copyofimg0345.jpg&res=crop


Đoán theo hoa

Ba mươi còn chúm nụ tươi
sớm mai mùng một đào cười gió đông
ngờ xuân này sẽ đắt chồng
thôi đành nâng chén rựơu hồng mừng em

kia hoa rụng cánh từng đêm
tình này sao lỡ nào quên thưở đầu
mai sau lạc bước nơi đâu
quay về xuân cũ ngõ hầu tái lai

đường tình khuất nẻo dặm dài
bước đi mỗi bước vấp hoài dây oan…
duyên nào sánh với phượng loan
phận nào vương phải tím xoan nát màu

Càn khôn một túi dãi dầu
Sáng hồng chiều sám ơ ầu gió trăng
ướt vai nào ngại sương giăng
bão lòng hơn để buồm nằm bờ mui.

công văn dị
16-03-2012, 11:48 AM
Mênh mang tình biển

Biển ơi! Sóng mải nghiêng lòng
xanh gì cho lắm chờ mong cho nhiều
mênh mang cũng thẳm bấy nhiêu
xuân thì phai nhạt phiêu diêu cũng thừa

sóng trào đến bạc chửa chừa
ru thuyền mộng ảo nắng mưa ủ tình
cánh buồm đỏ thắm diệu linh
sao không tới bến nhỡ mình lỡ ta

cát vàng mấy cũng phôi pha
nếu không cánh sóng đập va bao ngày
đẹp xinh trời đất ghen đây!
để thuyền lệch lái tình đầy bão dông

biển chiều sóng có thuyền không
chênh chao như nón quai hồng chưa mang
tình đi tình đến muộn màng
ước gì duyên chớ lỡ làng dòng trôi.

công văn dị
19-03-2012, 06:57 AM
Mái xiêu
Hẹn thề son sắt trầu vôi
Bén duyên tình ái tím môi ửng trời
Nói lời mà chẳng giữ lời
Làm ngôi nhà tím cửa rời mái xiêu.

công văn dị
19-03-2012, 06:09 PM
Gửi gió đôi câu

Vườn lặng chiều hôm bướm ít về
hoa tàn xuân cạn nắng nhiêu khê
hồn xuân chan chứa dường như lắng
chim hạ gọi bầy xoải triền đê

giao mùa xuân hạ ấy người ơi
quả ngọt đầu cành dâng hiến đời
cũng bõ mùa hoa thơm một thuở
đơm đầy gió hạ dạ bời bời…

xuân đi hạ đến nhắc ai rồi
nhan sắc xuân thì đỏ bờ môi
má thắm ngợi ngời say trời đất
bén duyên kỳ ngộ nhớ nên đôi

nhắc người ngẫm phận mình ở đâu
e ấp trời cho mối tình đầu
xuân mãn vụng thầm chưa dám ngỏ
ước gì gió hạ hộ đôi câu….

maimo
19-03-2012, 07:16 PM
Tình hoa bướm

Ngô đồng ngời tím nắng chang
như mơ như đón bướm vàng se duyên
Mộc hương nhuần nhuỵ thuyền quyên
đêm mong ngày đợi kề bên bướm vàng

dập dìu cánh bướm bay ngang
qua Ngô đồng đậu xuống nàng Mộc hương
Ngô đồng so sắc bì hương
chạnh long hờn tủi buồn vương gió chiều

chắc chi Mộc đã được yêu!
phong tình bướm để mãi điều thị phi
hững hờ xoải cánh thiên di
mặc cho Mộc nõn nở mi trắng ngần

Ngô đồng hữu sạ tri ân
tự nhiên hương ngát vũ vần toả xa
ong nâu cần mẫn là đà
sầu ghen bỗng thoảng nuột nà sắc xuân…

http://hoahoctro.vn/MakeThumbnail.aspx?file=avatrasuaconbuomcaiken.jpg&w=150

Chú bướm vàng lượn quanh ngõ vắng
Đợi chờ chi ... mà phấn tả tơi bay
Cho hoa kia... ngập ngừng như muốn hỏi ...!
Phấn hương gì ... mà ngập cả trời mây ....?

Maimo

MM lại sang thăm Công Lão nè

công văn dị
20-03-2012, 11:11 PM
Cám ơn Thi hữu Maimơ đã nhớ đến Công Lão với bài thơ lãng mạn về bướm và phấn hoa...


Điểm xuyến tháng ba
Tháng ba ra ngõ giáp sương
đoán là sẽ gặp người thương năm nào
hèn chi trong dạ xuyến xao
như ai bỏ mối khơi mào duyên tơ

tháng ba lúa tốt vượt bờ
xanh thì con gái mộng mơ gió ngàn
mẹ cha đón đợi anh sang
pháo hồng chờ nổ bung vàn cánh hoa

tháng ba xoan tím mài nhà
thảo thơm hương mật nuột nà duyên quê
bưởi chanh nở trắng đầu hè
mãn hoa lập quả cặp kè uyên ương

tháng ba bươn chải dặm trường
tảo tần luôn nhớ vạt đường thanh minh
tổ tông nguồn cội anh linh
tiếp truyền muôn kiếp bền tình muôn nơi.

maimo
21-03-2012, 11:24 AM
Mái xiêu
Hẹn thề son sắt trầu vôi
Bén duyên tình ái tím môi ửng trời
Nói lời mà chẳng giữ lời
Làm ngôi nhà tím cửa rời mái xiêu.

ĐÀNH ...!

Đành mang tiếng bạc như vôi
Đành như mây tím cuối trời rồi tan
Đành thôi ... đành ... nghĩa đá vàng
" Hẹn thề son sắt " Thiếp Chàng lai sinh ...!

Thấy mái nhà của Công Lão bị xiêu ... MM nhập vai chia sẻ với Công Lão tí teo nè

công văn dị
22-03-2012, 04:04 PM
Cám ơn thi hữu Mai mơ đã ghé thăm và làm cho ngôi nhà của Công Lão đỡ Xiêu bởi " Hẹn thề son sắt " Thiếp Chàng lai sinh ...!


Nết Quê

Đời nay cho đến đời xưa,
Nết ăn nết ở sao vừa lòng nhau.
Dù đi buôn bán nơi đâu,
Lòng sao quên được chợ cầu cố hương.

công văn dị
23-03-2012, 10:07 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg72/scaled.php?server=72&filename=17225383497740132393297.jpg&res=crop




Mai Tứ Quí

Mai vàng một đoá vấn vương
Đẹp xinh năm cánh toả hương cho đời
Sớm mai bừng nở rạng ngời
Chiều hôm héo rụng chợt khơi lòng sầu.

công văn dị
24-03-2012, 10:39 PM
Hoa dại

Hoa dại là em sắc quyện hương
để anh làm gió thổi canh trường
nhạc tình vi vút đêm huyền ảo
em gặp anh rồi...dại càng thương

công văn dị
25-03-2012, 05:51 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg526/scaled.php?server=526&filename=img1232cb.jpg&res=crop

Thuyền tình Ba Bể


Cảnh đời nay tựa đời xưa
Mênh mang Ba Bể, em đưa mái chèo
Con thuyền độc mộc êm reo
Áo chàm chao bóng ...mái nghèo diết da

Mối tình sơn cước thẳm xa…
Người đi người ở âu là nhớ nhau
Thần hồ chứng hộ nhiệm màu
Con thuyền du lãng mái đầu giao duyên

công văn dị
26-03-2012, 08:59 PM
Tựa cánh …

Là hoa hay cánh bướm đây

cho người thưởng ngoạn vơi đầy hồn xuân

như hoa tựa cánh nõn ngần

một anh em nữa vũ vần phong sương…

công văn dị
27-03-2012, 11:32 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg196/scaled.php?server=196&filename=copy3ofimg3261.jpg&res=crop




Hoa xương sông

Nhìn nghiêng từa tựa hoa tai
loài hoa quí đẹp ai cài làm duyên
đánh liều thử hỏi làm quen
tưởng đùa mà thật đâu hèn xương sông

công văn dị
28-03-2012, 06:36 AM
Vạt áo

lá cứ rơi đi ken đầy thảm cỏ
chờ đỡ đợi nâng gót ngọc em qua
vạt áo cứ buông vành nón ngớn ngả
sương cài cho ảo nắng chiều nhạt nhoà
xứng lắm áo xưa đã từng theo ta
chiến hào báng súng đẫm ánh trăng ngà
cùng sao bắc đầu lung linh như mắt
hướng theo người đi lòng nhớ quê nhà
say lắm áo nay vẫn rộn lòng ta
mớ ba mớ bảy nước chảy mây trôi
ngọt giọng nã nền liền anh liền chị
“người ơi người ở” thấm đậm vành môi.

công văn dị
29-03-2012, 06:06 AM
Dại khờ
Một thời quả tím trao tay
Để giờ thương lắm chuỗi ngày mộng mơ
Có người bạn gái dại khờ
Mồng tơi tô tím bờ môi tức cười!

công văn dị
29-03-2012, 05:28 PM
Dáng hình

Hình như nắng gió hình như..
Để ai tha thướt thực hư dáng hình
hãy quay lại hỡi người xinh!
Biết đâu chọn được người tình trăm năm

công văn dị
30-03-2012, 06:48 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg819/scaled.php?server=819&filename=copyofimg32821.jpg&res=crop

HOA QUÂN TỬ
Nhởn nhơ cánh bướm vườn xuân
gặp hoa quân tử ghé gần môi hôn
cánh hoa đỏ cháy mê hồn
bập bùng pha sắc hoàng hôn xóm nghèo.

nvhung
30-03-2012, 05:06 PM
NGÀN HOA

Vườn nhà Công lão ngàn hoa
Tôi như là hạt sương sa xuống vườn
Góp vui chẳng được mấy phần
Chỉ xin đọng cánh hoa gần mà thôi

Nguyễn Văn Hùng

công văn dị
30-03-2012, 08:48 PM
Mộc mạc đôi vần

Nào đâu dám nhận ngàn hoa
chỉ gom góp nhặt sim mua …tạo vườn
ươm thơ mới được mươi phần
giao lưu thi hữu đôi vần mà thôi.

công văn dị
31-03-2012, 08:54 AM
Trách thầm

Trời sinh phận gái là em
tươi hoa nhuận sắc ấm êm vườn nhà
xuân thì dẫu đẹp nõn nà
đợi người tới hái âu là nết xưa

mười hò chín hẹn đò đưa
sao người chẳng đến quá trưa lỡ thì
thuyền tình thiếu lái ích chi
thời gian thấm thoắt còn gì là xuân

bén duyên sao lỡ lần khân
hay là còn kén mười phân vẹn mười
dẫu là duyên nợ người ơi!
dở dang dang dở tơi bời lòng đơn

nhủ lòng mười nhịn nửa hờn
cho êm sóng nước gió rờn buồm trôi…

công văn dị
31-03-2012, 05:47 PM
Thèm hoa bướm đến….

Xâm phạm vùng trời đấy bướm ơi
khéo không râu rã cánh tơi bời
chắc chi hoa đã phong kín nhuỵ
phấn nhạt hương thừa đâu có hời!

công văn dị
01-04-2012, 06:25 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg849/scaled.php?server=849&filename=copyofcopyofimg3242.jpg&res=crop




Duyên may

Nụ hoa tựa mắt nàng xuân
lá xanh - mày biếc thiên thần cũng say
gặp hoa như gặp duyên may
biết đâu má thắm trầu cay với người…

Bạch Hồng Ngọc
01-04-2012, 08:25 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg849/scaled.php?server=849&filename=copyofcopyofimg3242.jpg&res=crop




Duyên may

Nụ hoa tựa mắt nàng xuân
lá xanh - mày biếc thiên thần cũng say
gặp hoa như gặp duyên may
biết đâu má thắm trầu cay với người…


Ghé thăm Bác và họa Thơ cho vui:

TÌNH DUYÊN

Cánh hoa bừng tỉnh duyên xuân
Ngàn hương sắc biếc ánh thần vút say
Ngắm hoa duyên thắm càng may
Lương duyên vừa bén sao cay hỡi người?

01/4/2012

công văn dị
01-04-2012, 11:07 PM
Cám ơn thi hữu Bạch Hồng Ngọc đã có thơ hoạ.


Cầm bằng

Làm sao,
neo được thuyền trăng
giữa dòng sông sao quyến rũ
chiếc lá,
vàng thu mải ngủ
ánh trăng toả khắp đó đây

Làm sao,
nỗi nhớ vơi đầy
hay là tình yêu đôi lứa
dường như
“Vừng ơi mở cửa!”
thoảng nghe lòng rối bời bời

Làm sao,
quỳnh hoa nức nở
đêm vàng mộng mơ
bằng lăng,
tím ngắt đợi chờ
nụ hôn ban mai nồng cháy

Cầm bằng,
tình đời bất diệt
xuyên qua không gian, thời gian
vĩnh viễn chim ca và ánh nắng tràn…

công văn dị
03-04-2012, 06:12 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg17/scaled.php?server=17&filename=18069837810332273243681.jpg&res=crop




Giã bạn

Hương Xoan ngan ngát trong tâm ơi!

Một mối tình si gửi đất trời

Xuân cũ gặp mình ta say tím

Xuân này giã bạn cánh hoa rơi...

công văn dị
03-04-2012, 09:30 PM
TRUYỆN KIỀU

Mấy trăm năm nghiệm đến nay
Truyện Kiều như thể dậy say đất trời
Nghĩa nhân dào dạt biển khơi
Sắc tài thiện ác gương ngời trước sau.

công văn dị
04-04-2012, 10:59 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg823/scaled.php?server=823&filename=img32902.jpg&res=crop



Vịnh dáng trà

Cành trực cành xiêu chung một cội
Lá xanh lá cốm xuân sinh sôi
Đa tài đa lộc phong lưu đặng
Lắm phúc nhiều đức đẹp lứa đôi

công văn dị
05-04-2012, 07:34 AM
Trần gian

Trần gian ơi!
nơi ta dừng bước
nào biết
đến từ đâu
và đi về đâu?
nhưng biết kịp yêu
được em chiều
đầu tựa vai
dải yếm bắc cầu...

công văn dị
05-04-2012, 05:09 PM
Đi câu

Cô em vắt vẻo buông câu
cá chưa kịp cắn đã nhàu lòng anh
ngao du sơn thuỷ miền xanh
mắt huyền lúng liếng cá anh chết chìm…

công văn dị
06-04-2012, 06:08 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg23/scaled.php?server=23&filename=17122534413999323244593.jpg&res=crop



Xanh trong

Can trường nắng gió giữa trời
Cây xanh đứng đó chờ người tri âm
xa xa mây trắng vũ vần
khơi niềm hy vọng trong ngần lời ru...

công văn dị
06-04-2012, 03:54 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg252/scaled.php?server=252&filename=img32731.jpg&res=crop

Hoa ngọc trâm

Ngọc trâm ba nụ chỉ thiên
một bông chỉ địa tươi miền nhân gian
mở ra thăm thẳm tầng xanh
cài vào đọn tóc trâm anh phi tần

Bạch Hồng Ngọc
06-04-2012, 07:00 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg252/scaled.php?server=252&filename=img32731.jpg&res=crop

Hoa ngọc trâm

Ngọc trâm ba nụ chỉ thiên
một bông chỉ địa tươi miền nhân gian
mở ra thăm thẳm tầng xanh
cài vào đọn tóc trâm anh phi tần

Họa:

NGẮM HOA NGỌC TRÂM

Ngọc Trâm khoe sắc tiên thiên
Tỏa hương khắp cả mọi miền thế gian
Nụ hoa chúm chím còn xanh
Xòe ra tuyệt tác ngây anh Thủy Tần

06/4/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
06-04-2012, 07:13 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg823/scaled.php?server=823&filename=img32902.jpg&res=crop



Vịnh dáng trà

Cành trực cành xiêu chung một cội
Lá xanh lá cốm xuân sinh sôi
Đa tài đa lộc phong lưu đặng
Lắm phúc nhiều đức đẹp lứa đôi

Họa:

TRÀ BON SAI

Dáng xiêu chiếu thủy cành treo cội
Lại uốn mình rồng xuân nảy sôi
Biết mấy lộc tài thêm gấp bội
Bao nhiêu Phúc đức cấp nhân đôi

06/4/2012

công văn dị
07-04-2012, 05:52 AM
Cám ơn thi hữu Bạch Hồng Ngọc đã có hai bài thi hoạ rất hay, đầy cảm xúc.

http://desmond.imageshack.us/Himg846/scaled.php?server=846&filename=copyofimg3268.jpg&res=crop



Mai già trong bình cổ

Mai già bình cổ hợp duyên
mái cong chùa đẹp nâu nền phong sương
xuân sang hoa nở cát tường
trăm hoa trinh trắng nhờ nương cội già.

nvhung
07-04-2012, 07:02 AM
HOA HUỆ

Bông huệ năm nhánh thanh tao
Trinh nguyên, nõn nà, thơm ngát...
Bàn tay khô ráp lao xao
Không hái, chỉ nhìn khao khát

Nguyễn Văn Hùng

Sang thăm nhà Công lão, chẳng có gì, đành góp với Lão bông hoa giả. Thành tâm.

công văn dị
07-04-2012, 11:00 PM
Cám ơn thi hữu Nguyễn Văn Hùng đã có bài thơ về hoa huệ.


Một nửa…

Sáng vừa thu chiều đông ngày hai nửa
chẳng trách ai nửa vẹn nửa buông lơi

mây nửa tím nửa lam tận cuối trời
xa xôi thế mưa đâu mà mong đợi

buồm e ấp thấp thoáng bến sông mơ
như chờ ai nửa tỏ nửa xa mờ

cõi tình đầu một nửa theo một nửa
để yêu ngầm yêu ngấm đến ngẩn ngơ…

công văn dị
08-04-2012, 10:59 PM
Hẹn

Sương buông con nước mờ xa
Dáng vàng sơn mạn thuyền ta hẹn thuyền
hữu tình thiên cảnh nhân duyên
anh hùng chẳng để thuyền quyên lỡ thì

nợ người ánh chớp mây mi
chim sa cá lặn xuân thì chênh chao
nam nhi dong duổi chíên bào
mong sao thục nữ anh hào nên đôi

thế mà ! Thuyền lặng đơn côi
mặc trời đổ bóng dòng trôi lững lờ
hẹn sao để ngóng nóng chờ
đến thời chẳng đến thực mơ dãi dề

năm tao bảy tuyết duyên quê
hững hờ nhẹ tếch đam mê nặng bồng…

công văn dị
09-04-2012, 04:14 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg845/scaled.php?server=845&filename=copyofimg1325.jpg&res=crop






Tinh cầu

Tinh cầu mở ra
sự sống lao xao
chim ríu gọi đàn
trên ngọn anh đào
nắng đông ấm nồng
cành hồng khoe sắc
chùm hoa lửa đỏ
lọt vào mắt xanh
cánh rừng tim anh
tình em dòng suối….

Tinh cầu khép lại
buồn vui một khối
lăn vào hư vô
thanh sắc lưu lại
theo dòng đời trôi
một thời suối ơi!
khao khát đầy vơi
bên bờ suối già
cây non lại nhú….

công văn dị
10-04-2012, 04:34 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg823/scaled.php?server=823&filename=img2859by.jpg&res=crop



Thế đào

Kề vai huynh đệ anh tài
đào hoa nhuận sắc ôm hoài mộng xuân
đa tài đa lộc hợp quần
cội già tích nhựa thanh tân cành bền

công văn dị
11-04-2012, 04:36 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg36/scaled.php?server=36&filename=copyofimg3057.jpg&res=crop



Nhành xuân

Đào hoa mơn mởn nhành xuân
Làn môi thục nữ ghé gần còn ghen
Nụ căng phong nhuỵ nã nền
Nắng hồng thoa sắc sương đêm ủ tình

công văn dị
12-04-2012, 08:32 AM
Ôm theo…


Dẫu đem tình ném lên trời
tình lại rơi xuống càng bời lòng đau
ẩn vào khoé mắt thẳm sâu
hờn ghen giận dỗi tình đầu lỡ tan

còn đâu thuở mới nắng tràn
nụ hôn môi chạm đêm ngàn sao sa
mong manh mỏng mảnh âu là!
đoá tình đầu bỗng nhạt nhoà phong sương

nặng đeo tình cũ vấn vương
đầu xanh biến bạc lẽ thường đâu ra!
chờ người người lỡ… xa ta
lối mòn vắng bóng cỏ hoa dầu dầu…

biết đi đâu biết tìm đâu
tình đầu có nhuộm sắc màu thuỷ chung!?
xa xa con nước mịt mùng
ôm theo mãi tới… cửu chùng tình ơi!

TRUNGTRUNGNIEN
13-04-2012, 08:31 AM
Hẹn

Sương buông con nước mờ xa
Dáng vàng sơn mạn thuyền ta hẹn thuyền
hữu tình thiên cảnh nhân duyên
anh hùng chẳng để thuyền quyên lỡ thì

nợ người ánh chớp mây mi
chim sa cá lặn xuân thì chênh chao
nam nhi dong duổi chíên bào
mong sao thục nữ anh hào nên đôi

thế mà ! Thuyền lặng đơn côi
mặc trời đổ bóng dòng trôi lững lờ
hẹn sao để ngóng nóng chờ
đến thời chẳng đến thực mơ dãi dề

năm tao bảy tuyết duyên quê
hững hờ nhẹ tếch đam mê nặng bồng…





PHẢI LÒNG
(Giao lưu cùng thi hữu Công Văn Dị)

Chạm nhau một ánh mắt nhìn
Thoảng như tia sáng lung linh diệu kỳ
Ai xui gặp gỡ làm chi
Tim xao xuyến, biết nói gì… Nhìn thôi!

Ái tình ơi! Ái tình ơi!
Đưa đường, dẫn lối dùm tôi… Tôi cần!
Trên vai dẫu một nghìn cân
Dặm trường nắng gió… quyết lần tìm ai

Nợ nhau ánh mắt đắm say
Trả nhau – trọn một kiếp này, được không?
Ông Tơ, bà Nguyệt… phải lòng
Làm ơn buộc sợi tơ hồng trăm năm!

13.4.2012
TTN

công văn dị
13-04-2012, 08:31 AM
Cám ơn thi hoạ của thi hữu TTN.

Ông Tơ, bà Nguyệt… phải lòng
Làm ơn buộc sợi tơ hồng trăm năm!
TTN
Ông Tơ, bà Nguyệt… nhủ lòng
Làm ơn buộc sợi tơ hồng trăm năm!
CVD


Hương mùa

Dòng đời tất bật em ơi!
lỡ nào quên lãng đầy vơi hương mùa
mùa thu vàng chín ngang qua
sao chưa kịp nhận chút quà hương sen

mùa đông náo nức loa kèn
trắng, hồng nhuộm thắm tình bền lứa đôi
mùa xuân hương đượm nét môi
nồng nàn mê đắm đơn côi sao đành

hè về hương quả đượm cành
hình như trao gió mong manh tình đầu
bốn mùa rượt đuổi, em đâu?
hương mùa xao động ngõ hầu đợi ai

mùa nào hoa cũng mãn khai
hương nồng tươi nhuỵ gót hài ríu chân
cậy hương để thấy tình gần
hương mùa ngan ngát nõn ngần gái quê.

công văn dị
14-04-2012, 09:03 PM
GĂP EM

Gặp em như gặp bóng mây
Che tia nắng gắt mây bay ngang trời
Đơn côi bỗng có bạn đời
buồm căng no gió chẳng rời được nhau.

thái thanh tâm
14-04-2012, 10:06 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg36/scaled.php?server=36&filename=copyofimg3057.jpg&res=crop



Nhành xuân

Đào hoa mơn mởn nhành xuân
Làn môi thục nữ ghé gần còn ghen
Nụ căng phong nhuỵ nã nền
Nắng hồng thoa sắc sương đêm ủ tình


Em và Xuân

Nụ hoa rực rỡ màu xuân
Má em hồng thắm kề gần hoa ghen
Cả mùa xuân chín làm nền
Em cười hoa cứ ngời lên dậy tình.

Thái Thanh Tâm

HUYENTHUONG
14-04-2012, 11:39 PM
BƯỚC LANG THANG

Lang thang Gió bước qua thềm
Nghé vào khung cửa đèn đêm vẫn còn
Thẩn thơ Trăng xuống đồi non
Sương Thu nhẹ hạt búp non hé chào

Sao khuya nhỏ nhẻ xôn xao
Lấp loe lóe sáng lao chao màn hồng
Trời trong thấp thoáng cầu vòng
Gam màu bảy sắc đường cong mắt nhìn

Lang thang chân bước vô hình
Màn đêm tĩnh mịch một mình Trăng soi
Gió lao chao bước lẻ loi
Tìm thời gian chảy dư dôi nơi nào

...

HẠ HUYỀN THƯƠNG
14/4/2012

công văn dị
15-04-2012, 07:11 AM
Cám ơn hai thi hữu Thái Thanh Tâm và Huyền Thương đã có thi hoạ.


Hải đường

Hải đường hồng ngọc còn thua
hoa bền nhuỵ thắm cho vừa lòng ai
bâng khuâng ngày ngắn đêm dài
ủ màu say giọt sương mai thẹn thùng.

công văn dị
15-04-2012, 09:53 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg545/scaled.php?server=545&filename=sen4m.jpg&res=crop

SEN

Liên hoa liên diệp liên chi
ba liên kết lại xuân thì thêm xinh
hình như muốn ngỏ tư tình
nắng thu đỏm dáng liếc nhìn liên hoa

cò hương
15-04-2012, 11:38 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg545/scaled.php?server=545&filename=sen4m.jpg&res=crop

SEN

Liên hoa liên diệp liên chi
ba liên kết lại xuân thì thêm xinh
hình như muốn ngỏ tư tình
nắng thu đỏm dáng liếc nhìn liên hoa



PHẬT

Nam mô mô phật di đà
Độ trì bát nhã ngự tòa hoa sen
Hương thơm tỏa ngát đầm đen
Hòa trong bể tục thắp đèn hương tâm

công văn dị
16-04-2012, 07:12 PM
Cám ơn thi hữu Cò hương đã có thi hoạ.

Tình cờ

Tình cờ chung một chuyến đò
bến xa đò chật chân co ních người
tình cờ nhẹ một lời mời
nửa đon nửa đả như nhường như chêu

bặt đi ngày tám phiên chiều
tình cờ gặp lại đánh liều hỏi han…
đằng tây nắng đã xế tàn
lưu lưu luyến luyến chợ tan đò chờ

tình cờ thoảng gặp trong mơ
chân không chạm đất tay vờ chạm tay
mọng môi ngời mắt dậy say
ông tơ sao lỡ đặt bày cắt ngang…

tình cờ gặp tình cờ tan
giữa dòng sáo sổ muôn vàn cũng không
ước gì tìm lá diêu bông
mơ mơ thực thực phiêu bồng người ơi!

công văn dị
17-04-2012, 04:47 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg341/scaled.php?server=341&filename=copyofimg16121.jpg&res=crop


Hoa Tường vi

Tường vi muôn đoá hồng tươi
khác chi môi mọng đợi người trong mơ
đổi long đong lấy sững sờ
chim sa cá lặn bây giờ là đây.

công văn dị
18-04-2012, 03:37 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg853/scaled.php?server=853&filename=copyofimg16231.jpg&res=crop



Tiên nữ

Gặp hoa cánh tím bên đường
Tên còn chưa biết đã thương sắc ngời
Hay là duyên phận người ơi?
Hoa là tiên nữ ông trời ban cho.

công văn dị
19-04-2012, 08:47 PM
Biển và tôi


Biển chiều bất chợt mưa ơi!
hạt chao cánh sóng hạt rơi …áo sồi
ướt lây sang cả bờ môi
sao mưa thấm lạnh! Cho tôi thương thầm

biển đêm ào ạt dư âm
cho lòng xao động luân trầm thở than
vui buồn nước mắt chan chan
bờ mi em ướt mặn tràn tim tôi

Nào ngờ tình lỡ phai phôi
một mình với biển đơn côi đêm trường
biển mưa ướt nhão miền thương
âm ba còn đó mà vương khúc sầu

biết đi đâu biết tìm đâu
vớt trên con sóng tình đầu tản xa
một lần nổi sóng lòng ta
trào sôi chửa thoả phong ba lạch ngầm.

công văn dị
20-04-2012, 10:41 PM
Vấp duyên


Vượt đèo dốc ngược ngắm hoa
sương mờ hoa đỏ rọi xa tựa đèn
đoán là gặp được người quen
dồn chân rảo bước thầm nhen lửa lòng

vượt suối sấp đá chưa chồng
nằm phơi sương nắng mặn nồng chờ ai
giá người còn đặng trúc mai
đợi chờ tựa đá giêng hai chọn ngày…

Băng rừng gặp trận mưa bay
hạt cài mái tóc hạt lay yếm đào
tìm vòm xanh đỡ lao xao
đường tình đến đận chênh chao nửa chừng

Trời đầy! Đi gặp người dưng
khấp kha khấp khởi tự mừng tự lo
dễ gì người đã thấu cho
vấp vào duyên nợ chẳng mò cũng mê…

công văn dị
21-04-2012, 06:39 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg85/scaled.php?server=85&filename=dsc00612jpg1.jpg&res=crop

Kiếm sống

Kiếm rau củi đỡ mẹ cha
cùng đi “du lịch” đường qua bản nghèo
em chượt chị túm áo theo…
sương mờ rừng thẳm gùi đeo can trường

công văn dị
24-04-2012, 07:21 AM
Hồn quỳnh

Một đêm lộng lẫy nõn ngần
để cho chàng ngắm tần ngần mê say
sợ chi ánh rạng đầu ngày
đời em ngắn ngủi sao cay mắt người
trăm năm u uẩn người ơi
nào bằng dạ thảo ru hời quỳnh em
tiếc thương xin giữ nơi tim
hồn hoa phù hộ đắm chìm nổi nênh.

công văn dị
25-04-2012, 05:01 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg543/scaled.php?server=543&filename=copyofimg30781.jpg&res=crop

Nói cùng nhau

Chuyện hai ta thường ngày nói cùng nhau
chẳng có điều nào thừa hay nhàm chán
lúc thầm thì nghe tiếng đập con tim
khi hào sảng hơn tiếng biển ầm ào
mỗi lần nói sáng hơn điều sâu kín
mỗi lần nghe như được cởi tấm lòng
chỉ một ngày giận hờn thôi không nói
đã chống chếnh, chờ mong gịong thân thương
biết trống vắng ê chề và thảng thốt…
ôi yêu thương! Gắn kết cả tâm hồn
cuộc sống ngắn tấc gang khéo đặt bày
bao cuộc chơi sướng vui và đau khổ
cần tay níu cùng nhau ta đón nhận
chân cứ bước con đường dài trước mặt
bình tâm sao đạo yêu giữ bên đời.

công văn dị
26-04-2012, 09:43 PM
Lắc rắc mưa ngâu

Mưa ngâu hẳn đây là nước mắt
của mối tình Chức nữ Ngưu lang
mưa lắc rắc gợi sầu nhân thế
giăng trắng ngang trời chẳng lối hàng

từ bữa trao anh tình đa mang
ôi ngày tháng bảy hạt mưa chan
sợ nhỡ vạ lây tình dang dở
hay chi mỗi năm gặp một ngày

mình yêu nhau quá sợ trời đày
thì hãy đứng xa mà ngắm lại
lập hộp thư lưu trang nhật ký
phụ thân thưa chuyện khỏi mối mai

mưa ngâu buốt giá suốt đêm dài
có thấu mối tình vừa mới nhen
dẫu có ra sao lòng đã quyết
trái tim thắp lửa thôi cài then.

công văn dị
29-04-2012, 06:25 AM
Quỳnh ơi!

Thà một đêm huy hoàng rồi vụt héo
còn hơn buồn đêm tối trượt chờ trăng
đây xiêm áo trắng ngần hương mộng ảo
tình em dâng! Lữ khách lỡ dùng dằng?

Trời đã sinh phận em tròn nhưng mỏng
xoắn xuýt trăng ngây ngất ánh vàng sao
đêm hoan ca tiếc chi đời đoản khắc
biết nhớ thương tiếc nuối của ai nào?

công văn dị
02-05-2012, 08:44 PM
Mùa lá phai

Đến phai màu lá nắng ơi!
gió thôi xào xạc mây trời nhạt xanh
thu sang đêm mỏng giăng mành
mùa yêu vừa đến lỡ đành quên sao?

dòng sông bến nước hôm nao
mỏng chờ dầy đợi lẽ nào hư không
dẫu chưa nên vợ thành chồng
cũng câu quan họ mơ mòng người ơi!

đêm nằm nghe tiếng lá rơi
cô đơn dần ngấm đầy vơi nỗi sầu
không dưng đi chuốc tình đầu
mong manh mỏng mảnh bắc cầu tày gang

ai xui con mắt liếc ngang
con tim bối rối mang mang lửa tình
có còn duyên nợ ba sinh
chót quên hãy nhớ dập dình đò đưa.

công văn dị
04-05-2012, 04:23 PM
Vườn anh em vào

Em vào đầu đội trời xanh
chân êm đặt cỏ vườn anh thầm thì
mưa xuân vương chút bờ mi
gió như mách bảo điều chi khởi đầu

em đi qua mỗi nhịp cầu
lòng thêm mê đắm say màu nắng lên
hoa anh nở rộ làm nền
không dưng má đỏ bắt đền ai đây!

em đi tóc gió sóng mây
đạp chân ròn lá thu cây gợi sầu
vương màu xa xót không đâu
tình ơi! Chẳng lẽ bóng câu nhạt nhoà…

rộn lòng mỗi bước em qua
vườn anh êm ái chải xa khôn cùng
em cài đôi mắt cánh cung
mũi tên ánh chớp cháy bùng hồn anh.

công văn dị
06-05-2012, 08:52 PM
Mà sao…

Thu vàng đông lụi tiếp mau
hoa xuân nở cũng úa màu rõ nhanh
mà sao lá cứ đòi xanh
hoa đua nhau nở điểm xanh chen hồng

tình quen tình gặp tang bồng
chắc chi tình ở nguyệt lồng mộng mơ
mà sao xa đợi gần chờ
đứng đi trong lửa ngồi bờ ngậm sương

bước lên núi thẳm thưởng hương
lội chân xuống biển mà vương sóng đời
trông trời đợi cánh sao rơi
kẻo xuân qua uổng chơi vơi cánh sầu

dẫu rằng chửa tỏ nông sâu
gặp người người gặp phút đầu đã say
mà sao kiếp trước ăn vay
bây chừ đem trả duyên này kẻo khê.

công văn dị
07-05-2012, 04:40 PM
GIÃ TỪ

Xoè tay hứng hạt mưa đông
Găm vào nỗi nhớ bến sông hẹn chờ
Chênh chao từ giã tuổi thơ
Ập ào má lạnh tâm mơ say nồng.

công văn dị
08-05-2012, 09:15 PM
Vợ mình

Nhớ chăng em thủơ xuân thì
lung linh khoé mắt bờ mi khởi tình
suối tóc mướt xoã vai xinh
má hây đỏ bảo đôi mình nên duyên

nhớ chăng em đận truân chuyên
đôi bàn tay trắng dựng nên cơ đồ
việc nhà trông cậy em lo
nam nhi rong ruổi trời cho can trường

nhớ chăng em buổi lên đường
đôi mắt đẫm lệ gói thương làm quà
chiến trường nam bắc anh qua
mưa giông bão giật chẳng nhoà bóng em

bây chừ gia cảnh êm đềm
thảnh thơi ngồi ngắm ảnh em thủơ nào
chạnh lòng thương dáng gầy hao
con tim thầm nhắc đẹp sao vợ mình.

công văn dị
10-05-2012, 08:11 PM
Bình minh ở biển

Bình minh dẻ quạt tím đông
xoè tay em hứng “trái hồng” trời ban
sóng ru bờ cát mơ màng
mươi con còng gió ngỡ ngàng nhìn tôi

tinh mơ gặp gỡ thế rồi…
sáng nào trở dậy đứng ngồi chẳng yên
ập ào biển gọi triền miên
ước làm chàng Trử gặp tiên nơi này

ra biển gặp sóng lấy may
nửa đời phiêu dạt nào hay duyên tình
nào ngờ bắt gặp người xinh
phung phiêng dáng ngọc tuyết trinh ngợi ngời

gặp rồi mỗi đứa một nơi
sống trong xa cách đầy vơi nỗi niềm
trong mơ biển hát gió êm
phiêu du lãng tử gặp miền sóng xanh.

công văn dị
12-05-2012, 06:24 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg155/scaled.php?server=155&filename=trngyhsen.jpg&res=crop

Trăng đáy hồ sen

Lá sen ngả ngớn buông rèm
chị hằng lộ ngọc chết thèm thi nhân
bước đi mỗi bước tần ngần
chiều thu bảng lảng trăng ngân tê lòng.

công văn dị
14-05-2012, 09:17 PM
Giai điệu tình yêu

Đường xưa ngút ngát em đi
lững lờ mây trắng thầm thì tầng cao
xuân sang cánh én lượn chao
vạt mưa tình ái ập trào tim em

đường xưa trăng rọi bên thềm
năm tao bảy tuyết đến mềm lòng nhau
đương hay đàn đứt giây sầu
đành chia hai ngả trắng màu biệt ly

sang ngang đường mới vô vi
con tim u uẩn xuân thì dần phai
sầu thương suốt những dặm dài
giữa đường đứt gánh gót hài hỗn mang

em giờ vó ngựa lang thang
khát khao nước kiệu trên đàng thẳm xưa
nếu em làm lại vạt mưa
anh còn ướt áo hay chừa em ra?

công văn dị
17-05-2012, 09:24 AM
Sen

Sen đầu mùa nụ cài sắc tím
Màu tình yêu đâu dễ kiếm tìm

Sen hồng

Sen hồng hình trái tim đây
cho ai vương vấn đổ tày chiêm bao

công văn dị
19-05-2012, 06:29 AM
Tình em

Nhớ xưa nơi ấy ao đình
chuồn chuồn đỏ ớt tự tình cánh sen
gặp nhau đêm hội bắt quen
gửi câu quan họ lời nguyền đẫm yêu

nhớ xưa chờ đợi những chiều
thơm làn tóc xoã mĩ miều dáng thanh
em như người đẹp trong tranh
gặp chàng “hoàng tử” là anh trai làng

nhớ ngày tiễn anh lên đàng
chiến tranh ước hẹn lại càng thiết tha
anh đi em ở lại nhà
dấu yêu còn đó sen pha sắc hồng

bây chừ em vẫn còn không
nghĩa trang liệt sĩ tình nồng hương bay
ao đình em qua mỗi ngày
hương sen vẫn ngát dâng đầy tình em.

công văn dị
20-05-2012, 09:37 PM
GIỌT THU

Chẳng vàng cũng thể mùa thu
Trời se se lạnh trăng lu lối về
Làm sao giấu nổi đam mê
Giọt thu chuốt lá tái tê hồn người.

công văn dị
27-05-2012, 06:12 AM
Biển xanh buồm đỏ

Biển cho cánh sóng dập dồn
Đêm ngày nâng đỡ đắp bồn nhân sinh
gừng cay muối mặn ân tình
bắt nguồn từ biển hiển linh đời đời

sao vô tình thế người ơi!
thải đen mặt biển lộng khơi điêu tàn
nào còn ngọn gió miên man
sóng xanh ngọc bích lỡ mang nỗi sầu

chung tay hiệp lực cùng nhau
ngoài xây trong giữ đỡ nhàu biển xanh
cho hoa lại nở trên cành
cánh buồm đỏ thắm em anh xây đời

biển xanh chín nhắn mười mời
hè về gặp gỡ bao người phương xa
Thăng long cưỡi gió mây sà
vạn năm đất Việt bao la biển trời.

công văn dị
29-05-2012, 10:02 PM
Duyên tựa bông hồng

Còn duyên đỏ tựa bông hồng
chiều hè rực cháy say nồng tim ai
đêm đông loé lửa canh dài
cho người thổn thức đoái hoài tiên nga

hết duyên rời rã cánh hoa
hương tàn nhuỵ gục nhạt nhoà gía sương
tiếc thời chín hẹn một thương
lung linh bén cháy bên đường giai nhân

giá thời phong nhuỵ có lần
hợp duyên cánh thắm vũ vần trăng sao…

công văn dị
02-06-2012, 11:27 AM
SÔNG QUÊ

Bờ trên bãi dưới quê tôi
Sông Hồng bồi đỏ lụa sồi thắm xanh
Gió nồm nam thổi trong lành
Vạn năm sóng vỗ tươi nhành nước non.

công văn dị
03-06-2012, 10:36 AM
Biển gọi

Bờ cây ngọn cỏ lao xao
xanh miền ngăn ngắt đến nao lòng người
Thịnh long* ngút ngát xa khơi
lặng nghe sóng hát vẫy mời đón đưa

nhảy bao nhiều sóng cho vừa
ôm bao nhiêu nước đổ thừa cho say
vòng tay có thấu lòng này
mượn làn nước mát tỏ bày cùng ai

gió phiêu bạt gió dặm dài
gặp làn tóc toả gót hài nên duyên
ước gì như gió triền miên
tương phùng ly biệt cắt, liền chênh chao…

bình minh gõ cửa động đào
tươi nhành hoa phượng dám nào ngủ quên
cam trời đỏ lửa tay em
ước chi lửa ấy nung mềm tim tôi.

* Biển Thịnh Long Nam Định

công văn dị
06-06-2012, 08:26 AM
Viên mãn

Trăng viên mãn hay hồn ta viên mãn
một chấm vàng lai láng giữa trời khuya
say sưa quá với cõi lòng để ngỏ
lộng tầng cao cùng cánh gió nô đùa

phút mộng ảo anh muốn em thiên nga
cùng bay lên cho mướt xanh sóng tóc
cho bên tai vẳng khúc nhạc thiên hà
ngắm trái đất từ các vì tinh tú

như bắt kịp hai triệu năm về trước
nghe tiếng người thiên cổ mới sinh ra
thật như đếm chưa có gì riêng cả
chưa ngữ ngôn chưa cả thi ca

đời mấy chốc sao để cho tơi tả
chẳng kịp say, lỡ để tuột người yêu
dẫu hồn kia bay bổng tới nơi đâu
liệu viên mãn trong bao la huyền diệu!?

dẫu đời thực buồn vui đến thật nhiều
tình chứa chất cuồng phong cùng êm dịu
hãy đón nhận như sinh nằm trên cỏ
ánh dương tàn lều cọ vút sáo diều.

công văn dị
07-06-2012, 03:30 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg440/scaled.php?server=440&filename=img3322lj.jpg&res=crop

Duyên

Đa già trời trẻ hợp duyên
Hợp tan phút chốc thành miền hư vô
Còn hơn sống mãi thân cô
Quỷ tha ma bắt ...xuống mồ còn nguyên.

công văn dị
08-06-2012, 09:29 PM
Con đường hoa tím

Cũng màu tím ấy đường hoa
một thời gặp một thời qua một thời
chênh chao bẽn lẽn người ơi!
mắt ngời trong mắt lòng bời luyến yêu

cũng màu tím ấy một chiều
hoa cài mái tóc tay liền trong tay
hình như tím cả trời mây
một người chếnh choáng men say một người

cũng màu tím ấy mười mươi
tưởng xây tổ ấm tím ngời xe hoa
thế mà em…của người ta
đớn đau đường tím chia xa vĩnh hằng

cũng màu tím ấy đường trăng
lớp người yêu mới bằng lăng hẹn nhời
chạnh lòng thầm nhớ tím ơi!
bước đi mỗi bước mỗi vơi lòng sầu.

công văn dị
10-06-2012, 09:27 PM
Ướm hoa

Chẳng như nhành phượng la đà
gặp mưa cánh rụng ngập tràn lối đi
chẳng như cánh trắng trà mi
nắng xuân dịu mấy đến thì cũng phai

mềm mại như đoá thài lài
cố xanh đến biếc vẫn hoài thị phi
cúc vàng líu ríu chim di
cậy mùa thu chín tình si ủ vàng

làm nhành “xấu hổ” dịu dàng
để cho ai đó ngỡ ngàng bến mê
chân quê mưa gió dãi dề
lửa hoa “mắc cỡ” triền đê tím bừng.

công văn dị
11-06-2012, 10:36 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg137/scaled.php?server=137&filename=18069837874483592662948.jpg&res=crop



Đường là nhà...?

Sống trong hộp giấy* người ơi!
Xứ Hàn mà cũng "đày trời "thế sao
Gửi thân hộp, dạ cồn cào
ai thương ai cảm đồng bào thấy đâu!
* Người lấy hộp giấy làm nơi ở dưới đường hầm qua đường.

công văn dị
14-06-2012, 10:30 PM
PHẦN ANH

Mắt huyền em ngắm trắng mây
Trời chang chang nắng bỗng đầy cơn mưa
Tim hồng thao thiết tình xưa
Còn nhen ngọn lửa còn chừa phần anh.

công văn dị
15-06-2012, 08:33 PM
Trăng anh hoa em

Tím phai nắng dãi hoa em
gửi hương cho gió, chết thèm sương mai
nguồn cơn đằng đẵng canh dài
xuân thì nhan sắc phí hoài vu vơ

trăng anh vàn mộng muôn mơ
ánh soi chửa thấu bến bờ tình xuân
để lỡ hoa em tím ngần
chính duyên hờ hững ngàn lần van em

trăng lu hoa củng bõ bèn
trẻ say tình trẻ già…nhen tình già
bằng lăng hay tím hoa cà
ưng thì cánh tím trăng hoa tự tình.

công văn dị
17-06-2012, 10:35 AM
Biển gọi

Bờ cây gọi cỏ lao xao
kìa xanh ngắt... gọi nao nao lòng người
Thịnh Long* ngút ngát xa khơi
lặng nghe sóng hát thay lời đón đưa

trải bao nhiều sóng cho vừa
ôm bao nhiêu nước bảo thừa mây xa
vòng vây trắng bọt ngân nga
mượn làn nước mát ơi à cùng ai...

gió phiêu bạt gió dặm dài
phải hương tóc khỏa gót hài nên duyên
ước gì như gió triền miên
chớm ly biệt, chớm gọi miền chênh chao



bình minh gõ cửa động đào
tươi nhành hoa phượng dám nào ngủ quên
cam trời đỏ lửa tay em
ước chi lửa ấy nung mềm tim tôi.

công văn dị
20-06-2012, 11:17 AM
HOÀI THƯƠNG

Ngẫm từ cái thủa còn chưa
Gió lang bạt gió, lạnh chừa em đâu
nắng chi cái nắng bến câu
mặc cho liễu gục bỏ sầu cho cây

tới thì tóc khoả vai gầy
lạnh thoa môi mọng nắng hây má hồng
hình như lửa rực đêm đông
con tim bén cháy ấm nồng âm ba…

lặng đi một đận chia xa
bờ vai ngấm lạnh âu là xót thương
chềnh vềnh má lụi môi hường
tiếc ơi! Duyên lỡ vật vường đời hoa

chắc đành gió thoảng giao mùa
đã hay duyên mới nở toà thiên nhiên
đời đi tình khúc tương niên
vập vồ sấp ngửa quên miền …hư vô.

công văn dị
20-06-2012, 04:48 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg267/scaled.php?server=267&filename=nhksen.jpg&res=crop



Nụ cười

Mỉm cười cùng nhuỵ hoa sen
tay hương yếm thắm bõ bèn duyên ai?
nhủ thầm sắc kén anh tài
mặt hoa da phấn trang đài gái quê.

công văn dị
21-06-2012, 09:32 PM
TÂM SỰ CÙNG BIỂN

Biển chiều mải miết trào dâng
ôm hôn bờ cát tầng tầng sóng xô
thế mà em phải thân cô
sóng lòng thôi cuộn môi khô khát tình

sáng ra biển kiếm bình minh
khơi xa tít tắp hiển linh mặt trời
ánh vàng loang lướt chới vơi
ví bằng sáng láng như thời còn anh

biển đêm nào có màu xanh
buột tình bạc phếch tàn canh khóc thầm
sóng tan để lại dư âm
tình tàn lưu vết luân trầm thời gian

hải âu tung cánh say đàn
nhấp nhô lượn sóng vút tràn cung mây
duyên còn biếc má còn hây
thuyền ai thấp thoáng còn dầy chiêm bao.

công văn dị
26-06-2012, 08:12 AM
Tặng em

Hoa buồn gặp gió chợt vui
long lanh mắt tím như xui lắng hồn
Ta buồn chợt dại chợt khôn
để mắt chớp gío vập vồn nhuỵ hoa
em “khôn” kiếm chuyện làm quà
ta “khờ” bảo dạ cởi buồn tặng em
hợp nhau hai nửa-cũ mèm
bến thời gian cạn vẫn thèm tri ân.

công văn dị
29-06-2012, 09:28 AM
Thu và em

Thu sang mưa rải nắng ru
mùa tình chín tới chim gù xốn xao
đậm vàng nhạt lục chênh chao
mươi con gió thoảng gửi trao tâm tình

trăng vàng vành vạnh ao đình
trống quân sắp đối bên mình bên ta
mặt hoa mắt ngọc con nhà
lời ca gửi gắm… mượt mà như tơ

cuối thu nước lặng như tờ
sót bông sen trắng nằm mơ tay nồng
mười mươi ngỡ bén duyên mong
dấp da dấp dính được không mà hèm!

thu đi lá tãi buông thềm
trăng soi riêng bóng sương đêm ủ sầu
sẵng lòng trao hỡi người đâu?
giá được như đã… mắt ngầu dâng dâng.

công văn dị
30-06-2012, 06:11 PM
Nụ cười của cha

Bên con bên quả lấy cân
đỡ đau gồng gánh mong lần cho ra
gập ghềnh đường đất đời cha
mang con theo bước âu là bền lâu
cây đeo năm tháng cành sầu
cha già con lớn đậm sâu thương tình
đêm dài qua tiếp bình minh
thương con gắng sức bình sinh …cha cười.

công văn dị
30-06-2012, 06:12 PM
Xanh vỏ đỏ lòng
Một nghìn lẻ một bài thơ
kể sao thấu được giấc mơ đời người
trắng mây vàng nắng tự trời
đỏ lòng xanh vỏ em ơi duyên mình

công văn dị
01-07-2012, 03:04 PM
TRÁCH MÌNH
Quen nhau chưa kịp hẹn chờ
Bây giờ thầm tiếc tảng vờ ngóng trông
Thương sao giấu kín trong lòng
Lời chưa dám ngỏ chờ mong nỗi gì.

Nguyễn Hải Yến
01-07-2012, 04:12 PM
Lâu rồi em về thăm anh
Duyên quê cơn gió mát lành em yêu
Mong sao có một buổi chiều
Anh Em tâm sự nhiều điều thích vui .

Hải Yến .

công văn dị
03-07-2012, 11:31 AM
Cám ơn khách đến chơi nhà
có say lục bát quê ta hỡi người.


Khát tình

Ai từng khát cháy biển khơi
giữa mênh mông nước mà người héo hon
ai từng lội suối trèo non
dẫu cho gối mỏi vẫn còn theo chân
ai từng khoác áo nàng Bân
năm thì mười hoạ mũi gần mũi xa
ai từng hát đối gốc đa
trăng lên trăng đợi câu ca say mềm
ai từng nóng ruột bên thềm
lá vàng mấy độ cho êm thu chờ
ai từng gặp gỡ trong mơ
chân dài váy thụng nửa hờ nửa ôm
ai từng đỏ lửa chiều hôm
thơm hương khói bếp gió nồm đưa xa
ai từng giữ vẹn đến già
trăm năm tình khát nữa là giây oan.

công văn dị
04-07-2012, 10:54 PM
http://img801.imageshack.us/img801/919/copy2ofimg3364.jpg

Phượng hồng

Gặp mùa phượng cháy khát khao
dối lòng sao được yếm đào nương ong
hồng nhan bạc phận ai mong
sao rơm cứ bén bếp hồng đợi sôi.

công văn dị
07-07-2012, 10:47 PM
http://img441.imageshack.us/img441/6505/copyofcopyofimg3543.jpg

Sen hồng lấp lóe

Sen hồng lấp lóe ao xinh
lửa tim bén cháy đôi mình đấy em
liên hương ngan ngát dịu êm
liên chi ôm giục môi mềm trao duyên.

công văn dị
08-07-2012, 10:53 PM
http://img824.imageshack.us/img824/4287/38700269.jpg

Cánh bướm

Làm thân con bướm mà hay
hết chanh lại bưởi tràn đầy hương trinh
nhẩn nha vỗ cánh trao tình
khiến hồn như thể rập rình liêu trai.

tuyen45-ad
09-07-2012, 03:24 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


LÁ THU
---*---
Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi.
9/7/2012
Tuyen45

https://lh3.googleusercontent.com/-9s8Ym0lz-6U/T_qJ_x_lmiI/AAAAAAAAAsE/a1yYOrVXrcc/w450-h339-k/L%25C3%2581%2BTHU%2BI.gif

tuyen45-ad
09-07-2012, 03:28 PM
ĐỒ TÂY
---*---
Hàng Tàu hàng Mỹ còn xanh
Đồ Tây đồ Nhật nổi thành danh môn
Tôi thì đâu phải nhất ngôn
Hành ta dùng đại kẻ khôn không sài.

8/7/2012
Tuyen45




Tuyen45 ghé thăm Công Văn Dị chúc vui.

công văn dị
09-07-2012, 08:19 PM
Tập yêu
Tập yêu giá được một lần
Làm bông trà đỏ ráp gần má anh
tập yêu thành hạt mưa lành
bất ngờ làm ướt áo anh da trời
tập yêu rung lá thu rơi
súi mùa vàng ập chơi vơi sắc chiều
tập yêu chấp chới cánh diều
để anh làm gió phiêu diêu cung hằng
tập yêu làm ngọn hải đăng
lướt thuyền anh tới buồm căng sóng trào
tập yêu làm giọt hanh hao
thoa hồng má nõn anh nào biết cho
tập yêu đứng bến đợi đò
thuyền tình anh lái cam go em liều
tập làm “cô ấy” - người yêu
muôn phần bỡ ngỡ anh chiều em chăng?

công văn dị
12-07-2012, 05:06 PM
http://img560.imageshack.us/img560/2489/copyofimg3554.jpg

Thảng thốt
Thảng thốt trời chiều sâm khoe sắc
Tím cho ai nữa hỡi biệt ly
Hình như từ đây lòng đã khép
mặc cho ký ức nợ xuân thì.

maimo
14-07-2012, 09:02 AM
http://img560.imageshack.us/img560/2489/copyofimg3554.jpg

Thảng thốt
Thảng thốt trời chiều sâm khoe sắc
Tím cho ai nữa hỡi biệt ly
Hình như từ đây lòng đã khép
mặc cho ký ức nợ xuân thì.


"THẢNG THỐT"

Man mác chiều tà tím sắc Sâm
Có nợ chi nhau ... luống ngại ngần
Hợp tan dâu bể ... trò ly biệt
Kí ức, xuân thì vọng cố nhân

hi hi .... MM lại sang thăm Công Lão nè

14/7/2012

công văn dị
22-07-2012, 10:18 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


Lá còn vàng cỏ…

Khẽ khàng chiếc lá rời cành
phiêu du cùng gió lướt nhành cỏ may
thu sang sao khéo đặt bày
sắc vàng rõ chín làm say hươu mà
hình như suối róc rách xa
vòm xanh tựa một mái nhà ấm êm
khoát tay vợt dải lụa mềm
ấy là vạt nắng bên thềm gửi trao
giọt heo may má ửng đào
ngờ là xấu hổ lẫn vào thiên thai
sao đành diệu vợi trang đài
lá còn vàng cỏ nữa đoài cạnh đông…

công văn dị
26-07-2012, 09:32 PM
Nghệ thuật sắp đặt

Resort năm sao ven biển, cát vàng…
dòng suối, đá nhấp nhô chen nước tạo thác róc rách êm ru đuổi đi cái nắng nóng của vùng đất miền trung gió Lào
những ngôi nhà lợp cỏ lô nhô mái cao mái thấp như lâu đài trong truyện cổ tích Phương tây
ven đường có chiếc xe bò bánh lớn nằm chỏng gọng dưới tán cây bên chiếc ô tô đời mới sang trọng
chiếc xe máy đời đầu đặt ngay ngắn trong gian phòng rộng rãi được quây lại bởi nhưng dải băng màu đỏ tía
đây đó những chiếc chum màu da lươn, da vải đứng trơ trọi dưới gốc cây hay sảnh nhà đầy vẻ cổ giả
những vạt cỏ xanh và đường rào bằng hoa tô điểm thêm cho bể bơi xanh trong và sân téc - nít đất nện…
có gì đó trong nghệ thuật sắp đặt kết hợp đông tây kim cổ, hợp lý trong mắt người này, lại bất hợp trong suy nghĩ của người khác
Con suối ư! Là cái gì chứ trong nỗi vất vả của “tiều phu”hay đơn giản là chỗ nghịch ngợm của trẻ chăn trâu bò….
Xe bò ư! Là cái gì kia chứ trong mắt người đẩy xe bò đang vắt kiệt sức mình dười nắng trưa hè…
Còn cái xe máy cổ lỗ nữa, ích gì trước xe đời mới đẹp như giấc mơ…
Thế mà đẹp, mà giòn tạo nên “sao” cho resort.
điều phải thừa nhận ở đây là có những thứ làm cho những hoài niệm sống lại trong hiện tại lại có giá trị thẩm mĩ lớn lao .Xe bò, xe máy, dòng suối …được đặt vào hoài niệm theo kiểu đó chăng.
Thế rồi những bức ảnh thiếu nữ chụp với xe bò, với suối, với xe máy…trở nên đẹp làm sao.Người ta thích, người ta mơ ước và rủ nhau đến du lịch ở resort.
Hiện tại và quá khứ, hoài niệm và hiện niệm trộn vào nhau khác chi tình yêu đôi lứa quay tròn trong cõi người.

tuyen45-ad
27-07-2012, 10:53 AM
http://docbao24h.vn//images/tin-bai/xa-hoi/14-04-2012/8100-hoa-dang-tren-dong-song-thach-han-1.jpg




THẠCH HÃN SÔNG HOA
---*---
Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
Đồng đội máu xương còn dưới đáy
Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
Nén nhang kính viếng người con Việt
Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.

26/7/2012
Tuyen45

công văn dị
03-08-2012, 05:03 PM
Em là hoa Lạc tiên*

Nếu em xin làm hoa “mắc cỡ”
khiêm nhường thơm líu ríu bước chân anh
anh xin làm ngọn gió trong lành
khẽ mơn man lá xanh em thầm lặng
chưa thể đủ làm “xấu hổ” lá em
màn đêm buông anh thành sợi trăng mành
ru hồn hoa em thơm hương kỳ ảo
cánh hoa như thể ngời ngời sắc tím
tím tình yêu tím cả những ước mong
hoa đẹp mấy cũng đến ngày kết trái
quả vàng em ma lực cả bướm ong
thì em hỡi! Gai sắc chớ hiền lành
cho chúng biết cánh, chân tứa máu….
chỉ riêng anh làn gió mát ru em
chỉ mình anh ánh trăng thanh ôm em
với anh em đâu cần xấu hổ
hạnh phúc tràn đường quê xóm nhỏ
chợt sóng lòng khấp khởi “mắc cỡ” ơi!

* hoa lạc tiên còn có người gọi là hoa xấu hổ hay mắc cỡ

công văn dị
08-08-2012, 03:26 PM
Ghen
Gửi anh một chút nắng vàng
mừng ngày sinh nhật, gió sang anh rồi
thôi thì thôi thế thì thôi…
trời xanh xanh thẳm bờ môi hững hờ.

công văn dị
09-08-2012, 06:05 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg21/scaled.php?server=21&filename=copy2ofimg4319.jpg&res=crop



Gió lùa cành sen

sen tàn hoa kém phần tươi
có lưu hương sắc cho người yêu hoa?
thu ơi! Khắc khoải cuối mùa
sao duyên chưa vẹn gió lùa cành sen…

công văn dị
10-08-2012, 03:39 PM
Hoàng hôn trên sông

sông hồng cháy đỏ hoàng hôn
lao xao cánh sóng thoáng hồn nước non
khi dâng như thể mất còn
lúc bình dòng mượt màu son mơ màng..

công văn dị
12-08-2012, 05:31 PM
. Đàn lạc đà đến sông Nil

Bất chấp bờ dốc cát bụi đàn lạc đà lao xuống sông Nil
uống, uống và uống cho thoả cơn khát bấy lâu trên sa mạc cát trắng mênh mông
tất tưởi chạy cùng đàn lạc đà là ông lão trong bộ áo váy trắng kín đến tận mặt
loé một nụ cười rạng rỡ …
khuôn mặt được “uống”, bàn chân được “uống”
tâm hồn trở nên mát rượi, ngôn từ thoáng đạt:
“tới sông Nil rồi không sợ khát nữa”…
nước nhiều vô cùng, đuổi đi cái khát và sự âu lo giữa sự sống và cái chết
trên sa mạc tự bao đời…
đàn lạc đà tiếp tục đi về thủ đô Ai Cập
cùng sự hân hoan thắng trận trở về của ông lão làm thuê.

công văn dị
13-08-2012, 10:00 PM
http://img805.imageshack.us/img805/3766/copyofpicture728.jpg

Mắt trăng

mắt trăng ngó xuống nhân gian
dường như thấu tỏ muôn vàn nỗi đau
trăng ơi! Hãy phủ phép màu
xua đi ngang trái tình đầu hộ ai.

minhthu
14-08-2012, 05:44 AM
http://desmond.imageshack.us/Himg805/scaled.php?server=805&filename=copyofpicture728.jpg&res=crop

Mắt trăng

mắt trăng ngó xuống nhân gian
dường như thấu tỏ muôn vàn nỗi đau
trăng ơi! Hãy phủ phép màu
xua đi ngang trái tình đầu hộ ai.


---------------
Bạn xua ngang trái " hộ ai " ?
Còn mình ngang trái ? ngậm dài nỗi đau
Thôi cũng được : ăn trái sầu
Cho người tình lỡ thay mầu yêu thương

*MT ghé thăm bạn chúc bạn ngày mới may mắn.

công văn dị
14-08-2012, 11:16 AM
Cám ơn thi hưu Minhthu đã sang chơi ngôi nhà cổ này, và có thi hoạ sâu sắc.


http://img138.imageshack.us/img138/4292/copyofpicture690.jpg

Duyên sen

Lá non tiếp nối lá vàng
Sen thơm mấy độ muôn vàn cảm thương
Nét duyên giăng mắc môi hường
hạ chờ thu đợi vấn vương nhuỵ vàng.

công văn dị
15-08-2012, 10:52 PM
http://img256.imageshack.us/img256/8643/copyofcopyofimg4273.jpg

Tới cung hằng

Trúc xinh lên gặp chị hằng
đẹp đôi tri kỷ cầm bằng keo sơn
giá được như trúc thì hơn
cõi nhân gian bớt chập chờn gió trăng

tuyen45-ad
16-08-2012, 02:20 PM
SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.

15/8/2012
Tuyen45

công văn dị
19-08-2012, 05:22 PM
http://img51.imageshack.us/img51/9784/copy2ofimg4332.jpg

Hai bờ nước

Mây đứng thuyền đi sông như lặng
Qua nhau khao khát một cây cầu
Bao mùa cách trở hai bờ nước
Tình cũ còn lưu thuở bạc đầu

công văn dị
22-08-2012, 10:45 PM
Ú TIM

Một lần em ướm thử nhời
bên em anh sống đến thời mai sau?
dại khờ tôi trả lời mau
bên em hiện tại tình đầu mong manh
tương lai chưa biết có thành
ú tim hỏi thế cũng đành ú tim
nào ngờ như mất lòng tin
mắt buồn như thể biệt li đến rồi!
chỉ vì lời nói đầu môi
giận hờn giật thót tim tôi đến giờ
tương lai, hiện tại như mơ
yêu nhau trọn kiếp cho đời dậy hương

công văn dị
25-08-2012, 05:53 PM
TRAO HOA

Tặng em anh chọn bông hồng
hình tim đỏ thắm tình nồng trong hoa
em cài lên ngực để mà
ướp hương cho thoả tim ta tim mình

thiên thanh màu áo em xinh
pha cùng sắc đỏ đồng trinh ngợi ngời
hương hoa man mác hương đời
cảm hoa ôm cả tình người gửi trao

màu hoa đỏ tựa máu đào
chảy trong huyết mạch trộn trào tim yêu
bông hoa như nói hộ điều
ngập ngừng chưa dám đánh liều nói ra

thực mơ cũng tự lòng ta
lửa hoa bén cháy như là hải đăng
đưa thuyền cập bến cung hằng
đợi mùa thu tới tràn giăng thiếp hồng.



Mời các thi hữu xem thêm thơ của Công Lão theo đường truyền sau

http://tapchinhavan.vn/news/Tho/Tho-Van-Cong-Di-1714/

công văn dị
27-08-2012, 09:30 PM
Tình muộn

Qua vùng tối sáng bước em đi mải miết
theo tháng năm xuân hạ thu đông quay vòng
bao lần xuân qua hạ tới thu đông lại
chỉ mong vướng bận con tim với một người
sắc tài có thể thua chị kém cả em
ngôn từ tỏ bày còn vụng về bất hoạt
duy tình yêu anh cầm chắc em hẳn hơn
“đời là bể khổ tình là dây oan” đâu sợ
chỉ lo con tim bỗng tắt lửa giữa chừng

ngày ấy trời cho thế mà em để tuột
như nước qua cầu liễu rủ cản được sao
đời đi nhanh quá mà tình yêu chậm muộn
như cánh chim trời mãi sợ cảnh cây cong
giá như giờ đây được gặp lại người xưa
chắc biết xiết chặt sợi dây tình vướng vít
cho em một ngày một ngày thôi yêu thực
có ai tắm hai lần ở một dòng sông
chuyện tình liệu như nhị độ mai tích cổ
đời đi nhanh quá tình yêu thì chậm muộn
dù sao tình ơi còn chứa chất còn mừng.

công văn dị
31-08-2012, 05:22 PM
Non nước Tràng An

Anh cùng em tới Tràng An
nước mây man mác rong tràn súng* mơ…
thuyền tình mát mái dong cờ
ne ne rỡn sóng xa mờ non xanh

vượt hang động thẳm hùng anh
thâm cung bí sử loan thành tích xưa
hang tình yêu đẹp sững sờ
hang dê khao tướng sĩ cờ suý bay

một chút xưa một chút nay
du lịch sinh thái đặt bày cảnh quan
xuyên hang mạo hiểm an toàn
trên hang dưới suối ngút ngàn nhũ hoa

non xanh nước biếc đậm đà
tình người quyến luyến tình ta mặn nồng
Tràng An ơi! Phút phiêu bồng
ngàn năm cờ suý trống cồng âm vang.

* Hoa súng tím

công văn dị
02-09-2012, 03:18 PM
Giọt thu lờ lững

Giọt thu sao lỡ ngập tràn
cánh quỳnh xoè nở mơ màng tầm duyên
nào ngờ nhẹ tựa cánh tên
thấm chưa đẫm cánh bốc lên dứt tình

giọt thu lờ lững tròn xinh
sương giăng dạ thảo u minh nguyệt cầm
lắng lòng ai phút phân tâm
sầu đong như thoảng thương âm hạc huyền

giọt thu chia nửa thuyền quyên
cửa then hờ hững đâu bền được lâu
giọt thu chuốt lá vàng nâu
mang thuyền cơ nhỡ bỏ đầu bến sông


đậm vàng nhạt lục sẫm đông
giọt thu lướt giọt hanh không vũ vần
gặp người làm dáng phi tần
kiêu cho ai nữa tần ngần chi chi.

công văn dị
03-09-2012, 09:20 PM
DUYÊN TỰA BÔNG HỒNG






Còn duyên đỏ tựa bông hồng
chiều hè quyến rũ say nồng tim ai
đêm đông thắp lửa canh dài
cho người thổn thức mộng hoài tiên nga

hết duyên rời rã cánh hoa
hương tàn nhuỵ gục nhạt nhòa giá sương
tiếc thời chín hẹn một thương
lung linh bén cháy bên đường giai nhân

giá thời hương nhuỵ có lần
hợp duyên cánh thắm vũ vần trăng sao…

BTV.vnthihuu


Mời xem thêm
http://lucbat.com/?tab=news&id=10743

công văn dị
07-09-2012, 11:28 AM
Nụ cúc hoe vàng
Heo may nụ cúc hoe vàng
chờ ngày nở rộ sánh hàng phù dung
sương sa trời đất mịt mùng
cơ duyên mát mặt anh hùng thuyền quyên
nhận nhời tựa ván đóng thuyền
người đi quan ải tận miền khơi xa
trăng cheo hướng gió quê nhà
gửi về nỗi nhớ cây đa mái đình
ước làm tiên cá thuỷ binh
ôm bông hồng thắm đỏ xinh tặng người
bao la đất rộng biển trời
đậm in tích Việt muôn đời vàng son
thuỷ triều lên xuống hiện tồn
có người lính đảo đêm hôm canh trầy
giữ yên biển nước trời mây
hậu phương nén đợi lòng đầy nhớ thương.

công văn dị
11-09-2012, 08:26 PM
Dòng xanh thuyền mộng

Dòng xanh súng* tím là em
Níu thuyền anh lại chết thèm ban mai
giọt thu buông đẫm canh dài
còn lưu dấu lệ mướt đài hoa yêu

rừng xanh núi thẳm vào chiều
con thuyền vô định tịch liêu gợi sầu
dòng xanh chờ đến bao lâu
nhạt nhoà cánh tím thuở đầu người ơi!

thuyền xuôi lòng dạ rối bời
sao dòng xanh chẳng nói lời thiết tha
ngỡ đâu dòng cạn để mà
thuyền đau rạn vỡ phong ba bạo tàn…

thôi thì nắng toả sóng lan
con thuyền mát mái hợp tan tuỳ dòng
đừng để sóng lỡ thuyền không
dòng xanh hờ hững mơ mòng thuyền ai.

* Hoa súng tím

công văn dị
14-09-2012, 10:45 PM
Một chút xao lòng

Gió mùa đông bắc tràn về
lá se se héo hoa ghê gió hàn
xao lòng se sắt thở than
dâng dâng nỗi nhớ miên man phận đời
xuân thì một thuở chới vơi
cung đàn lỡ nhịp bời bời niềm riêng
tơ trời sao chẳng phung phiêng
trăng tròn mười sáu chung chiêng bội phần
mây trôi bèo dạt có lần
dậy khơi sắc tím nõn ngần dòng trôi
duyên chìm số nổi chao ôi!
thu đi đông lại vẫn đồi gió trăng
kém người sắc nước tròn căng
hay thua mềm mại búp măng tay ngà
cạn duyên nghiêng nón đa già
trời giông chớp loáng sẵn đà… theo không.

công văn dị
17-09-2012, 06:15 PM
Tìm nhau bốn bể

Ra đi khắp chốn tìm em
bể đông bể bắc chẳng mềm lòng tôi
bể nam cũng chẳng thấy rồi
bể tây xa thẳm …đứng ngồi chẳng yên

gió sao cứ quẩn bên thềm
chẳng bay ra biển tới miền tôi mơ
nhắn dùm em hãy đợi chờ
cánh buồm đỏ thắm dong cờ tới nơi

mây ơi có đến bến đời
cho tôi nhắn gửi đôi lời mến thương
tim côi khắc khoải đoạn trường
nhớ nhung khao khát vấn vương cháy lòng

bao giờ mới hết long đong
gặp em em gặp thỏa mong tháng ngày
vấp yêu như bị trời đầy
tình sao cách trở sắc gầy tâm hao

giọt sương thấm thoát động đào

công văn dị
19-09-2012, 08:17 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg253/scaled.php?server=253&filename=copyofimg3768.jpg&res=crop






Mộng mị

…Thu về lá diện áo vàng
đêm buông thấp thỏm chờ mang gió nồng
gió còn mải lượn bến sông
đợi buồm vươn cánh bềnh bồng sóng êm

cuộc tình dượt đuổi tàn đêm
sương sa trăng lặn nào thêm mặn mòi
lá buồn héo lả còn đòi
nợ tình năm ngoái trăng soi gió rờn


bạc tình gió ngấm cô đơn
bến bờ lủi thủi nguồn cơn nào tường
buồm hồng như có người thương
ngày thu tháng tám lên đường vu qui


thôi đành quệt mắt lau mi
dứt tình cũ lá ra đi kiếm chồng
khắp trời mây toả mênh mông
dọc ngang cánh cỏ mom sông có chờ?....

tình ơi! thoắt tỉnh thoắt mơ
Đêm qua mộng mị trĩu bờ vai em

công văn dị
20-09-2012, 10:22 PM
http://imageshack.us/a/img217/7020/copyofcopyofimg1156.jpg



Nguyệt tắm hồ sen

Nguyệt tắm hồ sen lá buông dèm
trời chiều sao giục vội vào đêm
nghe thu xào xạc nghiêng tàu lá
lộ chút khuôn vàng sóng gợn êm...

Đoàn Kiên
20-09-2012, 11:46 PM
http://imageshack.us/a/img217/7020/copyofcopyofimg1156.jpg



Nguyệt tắm hồ sen

Nguyệt tắm hồ sen lá buông dèm
trời chiều sao giục vội vào đêm
nghe thu xào xạc nghiêng tàu lá
lộ chút khuôn vàng sóng gợn êm...

Chào bác ! Qua thăm bác, cháu có chút quà gọi là...

Kìa em phơi áo phía sau dèm
Lộ cả tình ta với sương đêm
Thu cũng sột soạt, rơi từng lá
Phút bên người, thật lẽ ả êm ?
______________________________

công văn dị
25-09-2012, 07:00 AM
Nếu

Nếu em mê nguyệt đỉnh trời
cho tôi trộm ngắm trăng bơi đáy hồ
gặp nhau duyên phận vập vồ
tình như con nước sóng xô hôn bờ


nếu em thích lội suối mơ
tôi làm đá cuội vẩn vơ giữa dòng
bóng in đáy nước xanh trong
bàn chân níu sỏi ắt lòng lao xao

nếu môi em đỏ cánh đào
cho tôi làm gió xuân trao ấm nồng
dẫu chưa bén thoả tang bồng
cũng bừng ánh chớp ửng hồng má non

nếu em tính cuộc vuông tròn
sương sa trăng lặn mỏi mòn năm canh
tôi xin gỡ mối tơ mành
dệt nên tấm áo mỏng manh da trời.

CVD
BTV.vnthihuu

công văn dị
29-09-2012, 01:55 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Pleiades_large.jpg/250px-Pleiades_large.jpg



Cánh tím

chợt xanh chợt tím lục bình
cháy cho ai cháy đượm tình gái quê
dòng trôi sấp ngửa đêm mê
dọc ngang tung tẩy triền đê gió ngần

mộng mơ đậu bến sông ngân
thần nông dẫn mối tinh vân bỏ sầu
chắt chiu ươm mối tình đầu
ngãi trăm năm chắc bền lâu bỏ bùa

trời đêm sao đổ tua rua
ứng linh mưa thuận gió hoà tình tang
lục bình mở lối giăng hàng
nổi nênh con nước ngỡ ngàng ánh trao

vượng tình chìm nổi ba đào
mây trôi sóng dạt đảo chao bến chờ
tím trời dậy đất tím mơ
chênh chao dòng xoáy sững sờ hồn ai.

công văn dị
01-10-2012, 04:45 PM
Nửa

Nửa sương nửa phùn trời vẫn vậy
dủng dẳng dùng dằng giữa tinh không
ánh mắt lạnh lùng như chút thoảng
lộ giấu men say trên má hồng

nửa nhanh nửa chậm đến ngập ngừng
điều giấu trong tim kín như bưng
lời nói gió bay nên em sợ
thôi đành đánh bạo với người dưng

nửa sáng nửa tối thể trăng non
một mình đứng đợi đến mỏi mòn
thuở đầu chệch choạc sao mà ghét
trơ cái hồng nhan với nước non

nửa về nửa ở trăng ngang đầu
năm tuyết bảy tao thấm vào đâu
bữa trước thuyền tình con nước cạn
đêm nay chếnh choáng dạ quên sầu

công văn dị
02-10-2012, 03:20 PM
http://imageshack.us/a/img201/183/hoitholucbat2012.jpg




Bạn thơ …

Yêu thơ quyến luyến bạn thơ
Chim chiều mỏi cánh còn chờ trăng lên
Nào đâu tình ái xuyên tên!
Mà như câu trắng trên nền trời xanh

Cũng vì đồng cảm tương thanh
Nàng thơ ban tặng tơ mành buộc tim
Bõ công đèn sách kiếm tìm
người về núi nhạn theo chim thì về.

công văn dị
08-10-2012, 04:27 PM
Tơ hồng díu dan

Cánh đồng bất tận ru ca
trải lòng với cỏ cùng hoa bên đường
hoa buồn chưa có người thương
cỏ xanh ngăn ngắt tơ vương thoảng ngoài

lang thang chân bước u hoài
vương tình hoa níu nằm soài thưởng hoa
nụ hôn bối rối tím nhoà
mỏng manh man dại như là yêu chơi

chẳng còn sầu muộn chuyện đời
sới tung bể khổ tình bời giây oan
hình như cánh gió đa đoan
ngọn ngành chửa tỏ đã loan khắp miền

giá mà tình thắm duyên tiên
cuốn phăng ngang trái cho yên cõi lòng
yêu đương sống với chờ mong
trăng lên mờ tỏ tơ hồng díu dan.

công văn dị
10-10-2012, 04:14 PM
Lẽ nào

Lẽ nào anh chẳng bằng dừa
cho em làm gáo gội “mưa” lên đầu
nắng thu đã ngả vàng đâu
sao em đã vội hong màu tóc mây

lẽ nào anh chẳng bằng cây
thảo thơm bồ kết đong đầy hồn quê
toả hương dìu dịu đê mê
người đi xa nhớ mà về cố hương

lẽ nào anh chẳng bằng gương
cho em làm dáng môi hường má say
thẹn thùng chi núm đã hay
nụ cười duyên thổi làm bay quan tiền

lẽ nào anh chẳng trai hiền
để em gái sắc nức miền lao xao
cành cau đầu ngõ thì thào
giàn trầu xanh nhắc em nào biết cho

lẽ nào đêm ước ngày lo…

công văn dị
11-10-2012, 11:03 PM
http://imageshack.us/a/img844/1844/thuy3.jpg





Thu và em

Mượn thu chút gió heo may
thổi bồng mái tóc ủ ngày vào đêm
nguyệt hoa lồng bóng bên thềm
chẳng lây tình ái cũng thèm xuyến xao

xin thu chút nắng hanh hao
cháy thì con gái má đào khoe duyên
đôi mươi mười tám nã nền
trai tài gái sắc bõ bèn đò đưa

lá thu vàng ánh nhặt thưa
sương sa ngọn cỏ nào chừa dấu chân
gặp em em giáp đôi lần
nửa quen nửa lạ như gần như xa

trời thu dệt gấm thêu hoa
chiều thu lờ lững như là buông tơ
lời trao bụng đã mở cờ
quỳnh tương ăm ắp ứ chờ trăng lên.

công văn dị
14-10-2012, 09:50 PM
http://vnthihuu.net/[IMG]http://imageshack.us/a/img233/2580/sngthu.jpghttp://vnthihuu.net/[IMG]http://imageshack.us/a/img233/2580/sngthu.jpghttp://imageshack.us/a/img233/2580/sngthu.jpg





Thu ngẫm



Làm sao quên được tình thu



heo may đọng má lãng du tâm hồn



chiều buông vời vợi vì hôm



bảy chờ chín đợi dạ còn chơi vơi



thu vàng se sắt bến đời



dòng xưa bờ cũ bời bời niềm riêng



gió thu sao khéo phung phiêng



cho lòng bén cháy chao nghêng cánh hồng



thu sang trời đất mênh mông



sương buông như vẽ bến sông ảo huyền



thế gian tựa cõi thần tiên



thời gian như đọng lãng quên phận người



ráng đông đã ngả thu ơi



mấy hơi tàn úa rụng rơi về nguồn



thế nhân lưu lại phần hồn



cầu cho yên ả vập vồn trăng sao.

công văn dị
17-10-2012, 01:55 PM
Cạn thu

Sương sa gió táp hiên nhà
em ngồi tựa cửa nghe xa khúc buồn
cuối thu lá chảy về nguồn
người đi năm ấy biệt muôn dặm dài

ngày vui hẹn tới giêng hai
chịu mùa đông nữa gió hoài xứ xa
người đi có nhớ quê nhà
hay là vui thú vào ra cửa người

Hoa nhà đâu kém phần tươi
mấy phen ong bướm mười mươi muốn gần
hương bền giữ chẳng lần khân
chờ người ngoan lại vũ vần yến oanh

Gió thu có đến phương anh?
nụ hôn gửi gió mong manh ấm nồng
ngấm cung tình ái mênh mông
ước ao thu cạn nhanh đông xuân về…

công văn dị
17-10-2012, 10:01 PM
Gió lùa cành sen

sen tàn hoa kém phần tươi
có lưu hương sắc cho người yêu hoa?
thu ơi! Khắc khoải cuối mùa
sao duyên chưa vẹn gió lùa cành sen…

công văn dị
18-10-2012, 11:36 AM
Tình cũ
Nhớ vầng trăng khuyết anh ơi!
Chính là em của thềm đời mộng mơ
Trăng tròn- vợ anh bây giờ
Trăng em xin gửi vần thơ vui buồn

công văn dị
18-10-2012, 03:39 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQupcK48E3Yt4gcTx7gQ_91j6BpBBn8G _4Xu_BZVXMmkhYeRvGtVg




Dạ lan hương

Dạ lan hương sao đêm mới thức
để chờ mong vương vít hương nồng
dạ hương ơi! Tình em là thực
sao oan khiên tiếng đĩ ban đêm

dạ lan hương mắt sắc môi mềm
thơm bủa giăng nụ hôn ngây dại
phải hương em để nhớ suốt đời
dẫu có chết còn mơ hương lại

hận một nỗi tình bất tái lai
gặp một đêm rồi xa xa mãi
trời sao chẳng se duyên buộc chặt
phút huy hoàng chợt tắt em ơi!

Suốt ngàn năm vật đổi sao rời
chẳng có được lần say đến thế
có thể gặp hương hồng hương quế
tim đằm sâu vẫn giấu dạ lan…





http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAbzaAWK6xpxJApQMIbyjM-fx6GF1hJr6UPfJmgxuCmu0vex9PSQ

công văn dị
20-10-2012, 09:58 PM
http://imageshack.us/a/img585/6339/hoatm.jpg





Duyên tím



Hoàng hôn mây tím ngừng bay



ý chừng chẳng muốn kéo ngày vào đêm



phút chia phôi ấy dịu êm



vừng dương ngầm hẹn qua đêm lại về



quần chùng áo tím triền đê



đò đưa ai hẹn ai về bến sông



dập dìu phiên chờ cầu đông



mua may bán chịu tơ hồng buộc tay



đường hoa rợp tím gió lay



chân đưa líu ríu chốn này gặp nhau



nhờ nương cánh tím nhiệm màu



thuỷ chung một mối đỏ cau thắm trầu



bắc cầu dải yếm chắc đâu



cho khăn quàng tím ơ ầu tình tang



mưa xuân phơi phới giăng hàng



tim yêu bỏ ngỏ nhỡ nhàng nhau ra…

công văn dị
22-10-2012, 12:03 PM
Lỡ

Thuyền trăng đã đỗ bến tây
một mình dãi bóng sông mây lững lờ
gió thu bỗng lặng như tờ
hình như gió cũng bơ vơ giữa trời

sao người chẳng tới người ơi
sương sa trăng xế tơi bời lòng em
đêm nay lại thức trắng đêm
lặng nghe tiếng dế đến mềm tóc mai

ước gì vạn dặm bước hài
thoắt đi thoắt hiện lướt đoài sang đông
biết người xanh vỏ đỏ lòng
còn son hay đã cải ngồng mãn hoa

bao năm hạ đến thu qua
cô đơn chờ ngóng mòn toà thiên nhiên
đận này trăng đổ đầu hiên
vơ vào kẻo để duyên tiên lỡ làng

công văn dị
25-10-2012, 06:00 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1267&d=1351119492



1267


Xem chừng





Em ơi chớ hái lá vàng


kẻo thu đi mất đổ buồn cho cây


chờ khi câu trắng lên mây


trời xanh thẳm giọt heo may se lòng





Có hái thì hái lá vông


làm duyên khéo nhuộm cho hồng móng tay


chỉn chu lá liễu lông mày


trong veo mắt phượng nồng say mặn mà





chênh chao thu sắp sửa qua


sen tàn cúc tiếp nở hoa thắm vàng


nhận nhời lấp lửng đông sang


cho lòng khấp khởi mang mang vui buồn





biết gia phong tỏ ngọn nguồn


vội vàng nhớ lựa theo luôn xin đừng


tình dang dở tim ngập ngừng…


nẫu lòng dẫu để xem chừng em ơi!

công văn dị
27-10-2012, 10:35 PM
Thu xưa



Buồn nhìn chiếc lá thu rơi…



nào ngờ tình khúc chơi vơi vọng về



mùa tình năm trước ven đê



gió thu lạnh lướt tóc thề ủ hương



sương chan khoé mắt thân thương



ấy là giọt lệ mỹ nương trao tình



trăng cười thua miệng người xinh



cỏ như nhung lụa đôi mình gối chung



thủơ đầu biết mấy mông lung



đá vàng thề thốt đi cùng thời gian



tưởng như thu chết chẳng tàn



người tình ôm lá thu vàng tương tư



thu nay lá rụng vàng lừ



tình yêu đã bỏ tạ từ tim ta



cô đơn điểm nhịp trăng tà



người đi có nhớ gọi là tình xưa.

công văn dị
30-10-2012, 10:03 PM
Em và hoàng hôn



Chiều buông vàng ánh cuối trời



anh ơi ! Ập đến cho đời xuyến xao



dang tay em chạy gió ào



vòng tay anh đỡ em vào thiên thai



hoàng hôn như áo choàng ngoài



tóc buông theo gió ngực xoài ánh dương



phút huy hoàng đấy anh thương!



rồi đêm chợt đổ …thu vương nỗi sầu



cuộc tình dang dở bấy lâu



bài ca khao khát nhuốm màu sương sa



biển ngời xanh sóng tan xa…



đừng làm em sợ! Nhạt nhòa con tim



giá đừng mòn mỏi cánh chim



trăng thu đứng lại đừng chìm tinh không



giá đừng sập đến đời đông



tình thu miết chảy phiêu bồng nhân gian .

công văn dị
06-11-2012, 08:44 AM
http://k14.vcmedia.vn/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/211010GTTHanoinongnanhuonghoasua-3256a.jpg




Hương hoa sữa

Hương đêm hoa sữa nồng nàn
không dưng lan toả ngập tràn xứ mơ
hình như hoa cũng đợi chờ
trăng lên dãi bóng tỏ mờ trong nhau

trăng vàng đã ngỏ chi đâu
mà sao nhành sữa ngả màu cốm xanh
tơ duyên hờ hững sao đành
màn đêm xao xuyến an lành hỡi ai!

sương thu se lạnh thoảng ngoài
cho ngời môi thắm mơ hoài giao duyên
Bốn mùa in dấu thiên nhiên
duyên mình mình buộc đông nền hạ say


thời gian thấm thoát tháng ngày
xuân thì nhan sắc rồi bay về trời
chi bằng lúc dạ rối bời
cậy hương hoa sữa trao lời… khó trao.

công văn dị
08-11-2012, 04:49 PM
Tím và trắng

Ao nhà hoa súng tím ngời

Cau người cánh trắng bời bời hương đưa

Uớc gì trời đổ cơn mưa

Hoa cau ngập lối chân đưa ngập ngừng.

công văn dị
09-11-2012, 03:09 PM
http://img528.imageshack.us/img528/1654/copyofpicture419.jpghttp://img528.imageshack.us/img528/1654/copyofpicture419.jpg





Ra sông nhớ suối

Cụp vào hay mở ra đây
mà sao bông cỏ đong đầy yêu thương
mờ xa sông cạn dặm trường…
bao giờ tới biển để vương tơ lòng

đành rằng bán nhớ mua mong
yêu người nào dễ mà hòng thiết tha
tiền duyên năm vấp bảy va
mối này mối nọ…đến ta liệu dừng?

không dưng ăn nói ngập ngừng
tiếng rằng cá cắn mồi ưng thế rồi!
ngờ đâu tim chửa trào sôi
tình chung thi thoảng, bồi hồi dở dang

ước gì sông ngược lại ngàn
hiểu cho lòng suối đá đan nước luồn
chắt chiu hèm trắng dòng tuôn
gặp sông sóng cả ôm nguồn dòng trôi.

công văn dị
15-11-2012, 11:14 AM
Cầm nắm….đố ai!

Trước vừa mới tươi nguyên sau mờ bạc
ví như tình chợt thắm chợt tàn phai
sao níu được hương lan theo gió thoảng
còn lại chăng mòn mỏi trốn tìm nhau

thì ừ gió ừ trăng nhẹ mà đau
thử gợn nhỏ cách xa dù tâm tưởng
cõi trần ai đơn côi dù một thoáng
ai chịu nổi giá băng ngấm qua tim





như bản nhạc không lời thêm chấm dôi
ơi bản ngã nhân duyên chắc bền rồi
sao chếnh choáng xa xăm hồn nhẹ bỗng
đố ai cầm ai nắm được tình ai

cậy tháng năm lộ rõ mặt anh tài
vui lắm chứ chẳng tày buồn lắm chứ
đời bể khổ nào chảy khỏi bờ vai
hồng điệp khúc nhận trao tình muôn thủa.

công văn dị
19-11-2012, 10:47 AM
Nguyệt quế dạ khai

Em bảo đừng anh… kẻo người ta biết!
chỉ có hai ta với vành trăng khuyết
đêm mỏng tang nguyệt quế trắng đưa hương
xao xuyến cõi lòng quỳnh tương bất tận

em bảo đừng anh…kẻo người ta thấy!
không gian như hẹp lại chỉ đôi mình
mái tóc thuôn dài gội vội hoàng hôn
đủ vương vít chói tim nhau một mối

em bảo đừng anh …kẻo người ta cười!
em tròn mười tám anh mới đôi mươi
đời quá trẻ măng tơ sao mà vội
nhưng tình yêu sập đến biết làm sao


em bảo đừng anh… kẻo người hay!
hẹn nhau bữa chọn thế mà may
đúng kỳ nguyệt quế thơm bừng nở
hứa hẹn tròn vành mãi sau này


em bảo đừng anh…biết điểm dừng!
vòng tay ôm xiết còn lỏng ơi!?
vẫn còn nợ em con tim bối rối
hãy vội lên đi uống mộng đời.

công văn dị
22-11-2012, 09:36 PM
Người lái đò sông “Văn”

Sông “Văn” con nước đầy vơi
đò ngang thầy lái bời bời yêu thương
qua sông trò toả muôn phương
hẹn ngày nhà giáo hiến chương kính thầy

một ngày thầy, bạn sum vầy
muôn hoa ngời sắc đong đầy nhân văn
“vi sư” nửa chữ…thành trăm
như diều no gió thắm đằm trời xanh.

công văn dị
28-11-2012, 10:38 AM
Bâng khuâng

Vạt chiều
buông kín đôi bờ
dáng vàng
tựa mạn con thuyền đợi ai?

bâng khuâng dõi cảnh thiên nhân ấy
rõ khéo tình em thế cũng lây!

thuyền em bé nhỏ
dòng sông vơi đầy
dòng đời trôi mãi…
liệu dừng bến nào đây?

mưa sa
chưa nặng hạt
gió bấc chửa lạnh lòng
con thuyền
sao muốn đậu
hỏi bến bến lặng thinh!

biết đâu
bến đã đợi
tự ngàn năm nay rồi
có tình thuyền cứ cập
cần chi nói thành lời
sóng tình
kỵ chơi vơi…

công văn dị
30-11-2012, 05:19 PM
Lạ thay cậu bé không xin tiền

Lem luốc tiều tuỵ, bé ăn xin
người ta cho tiền em không lấy
mắt ngắm bó hoa héo trong bình
và ngỏ lời xin được bó hoa kia
trịnh trọng ôm ghì, lầm lũi bước đi…

qua khu phố “ổ chuột” thường khi
và qua những phố phường sang trọng
bao trẻ lang thang không hiểu em làm gì
gió rít lạnh lùng theo đôi chân bé nhỏ

khó khăn lắm khi lách qua đụn cỏ
bãi tha ma hoang toàng cho kẻ nghèo khó
hiện ra ngôi mộ ‘xây’ bằng vỏ hộp cắt tông
trên tấm bìa nghệch ngoạc chữ trẻ con:
“Nơi yên nghỉ của mẹ yêu quí”

em nhẹ tay đặt hoa lên mộ
miệng thì thầm “con tặng mẹ hoa lành”
…một trời hoa phủ lên nấm mộ
dạt dào tình con trẻ tri ân
trời đông bỗng ấm lên
giọt nước mắt trong tôi
cứ chảy âm thầm.

công văn dị
05-12-2012, 08:31 PM
Ăn hỏi

Mười phần đã tỏ chín rồi
mà sao nóng ruột đứng ngồi chẳng yên
nghe như đồn tiếng khắp miền
rằng thuyền theo lái rằng duyên bén hồng

mong sao sương bớt mênh mông
cho thuyền mát mái cho sông hẹp bờ
ước gì người đẹp trong mơ
gọi đò một tiếng sững sờ hồn tôi

hay tình đã nhuộm làn môi
thay lời muốn nói từ hồi mới nhen
ai xui đánh bạo làm quen
để ngày thấp thỏm để đêm chập chờn

từ khi vô cớ giận hờn
ấy là yêu tựa cung đờn so giây
trời cho chẳng chóng thì chầy
cau trầu ăn hỏi cho đầy đường tơ.

công văn dị
07-12-2012, 10:19 PM
Tây Hồ gợi nhớ

Sương sa mờ ảo Tây Hồ
sóng ru thêm lạnh vập vồ chi đâu
buồn ơi! Thấm thía tình đầu
ơi người tình, biết nơi đâu mà tìm

dẫu rằng mòn mỏi cánh chim
lên rừng xuống biển nổi chìm người ơi!
sao không hiện hữu bên đời
làm bông hồng thắm cho vơi lòng buồn

biệt ly ngày ấy lệ tuôn
bão giông vùi dập cánh buồm nhỏ nhoi
dở dang tình khúc mặn mòi
nụ hôn tiễn biệt xé môi cháy lòng

chợt mơ thấy bóng hằng mong
gió lay ngọn cỏ tóc bồng bềnh trôi
nhỏ to câu chuyện lứa đôi
liễu già làm chứng… đến hồi tái lai.

Trần Thị Lợi
11-12-2012, 01:30 PM
CHÀO ANH CÔNG VĂN DỊ

Thật vui gặp được anh đây
Cùng nhau nhớ lại những ngày đã qua
Hoa Lư, trong hội thơ ca
Hồ Tây đón bạn giao hòa Sương Sương
CHIỀU RƠI, HOA TÍM XƯA thương
MÙA TÌNH, TAN nỗi vấn vương mãi còn
Yêu thơ, thắm trái tim son
Đông Anh Xóm Mít, giếng tròn Cổ Loa
Thi Đàn, Thi Hữu một nhà
Bên nhau mở hội thi ca sum vầy
Thật vui gặp được anh đây
Bàn tay ấm giữa bàn tay ân tình
Trần Thị Lợi


* Những chữ in hoa là tên các tập thơ của nhà thơ Công Văn Dị đã ấn hành

công văn dị
13-12-2012, 09:24 PM
Đường xưa

Tóc hát hay là tóc bay đây
để gió luyến lưu chẳng dừng say
đường Cổ Ngư xưa chiều chầm chậm
cứ ngỡ mùa đông đón em về

đường dài xa xứ bao chìm nổi
lúc cười khi khóc mình em thôi…
thèm một lá thu từ quê mẹ
chở hồn cố quốc thắm trầu vôi

bảng lảng Tây Hồ xao xuyến ơi!
nơi xa nỗi nhớ cứ đầy vơi
sóng chở tình đầu thời áo trắng
xanh tình xanh nước xanh chơi vơi

rộn bước chân son lòng bối rối
hình như người ấy đứng đợi chờ
ánh mắt thân thương…trìu mến lắm
đã từng níu gọi cả trong mơ

tìm lá “diêu bông” chốn xa xăm
mang về… người đã cưới mươi năm
đành ôm lá mộng mang bỏ biển
mượn sóng ngời xanh giữ hộ mình…

công văn dị
19-12-2012, 09:34 PM
Cho đời có em

Tao nhân dạo gót vườn sương
gặp bông trà bạch tơ vương mắt ngời
dường như tiên xuống cõi đời
đem theo xuân sớm bừng khơi lòng “già”

từ lâu đâu dám ngắm hoa
bông hồng bông trắng nõn nà duyên xinh
sợ hoa chẳng nở cho mình
đến thì hoa nhuỵ dập dình rồi thôi…

đỏ như má mọng như môi
biết rằng hoa vẫn đơn côi thế mà
cứ ngập ngừng cứ nhẩn nha
yêu nhưng chẳng ngỏ thành ra hững hờ

dẫu qua cái tuổi mộng mơ
thân làm thân chịu dại khờ đầy vơi
lần này lần chót hoa ơi!
liều say quên chết cho đời có em.

công văn dị
23-12-2012, 05:54 PM
http://img211.imageshack.us/img211/1093/timdon.jpg



Tím đợi tím chờ

Hoa tím ngày xưa nay có tím?
để chờ để đợi mãi người ơi!
hoàng hôn yên lặng tím theo về
ngỡ như hoa ấy….lòng chơi vơi.

công văn dị
25-12-2012, 11:08 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1337&d=1356451576




1337

Ngẫm đông
Cúc vàng thay nắng mùa đông
Lòng càng ấm lại mênh mông nỗi đời
ngẫm qua cái đận chới vơi
nhớ không em buổi khóc nơi hẹn hò…

con người “cá thể” trời cho
thiên nhân hoà hợp con đò nổi trôi
vầng trăng ngấp nghé đỉnh đồi
khiến lòng xao động ngẫm hồi tàn phai…

kiếp đời dẫu biến một mai
con người “xã hội” tồn dài bền lâu
xác thân gềnh thác nơi đâu
tâm linh còn đó ơ ầu cháu con

nay say đi cuộc vuông tròn
cứ yêu như nước sỏi mòn vì yêu
ngộ ra đời hết cô liêu
cúc sinh đến thắm mĩ miều thế gian.

công văn dị
26-12-2012, 10:01 PM
Yêu thầm

Sẻ nâu nhởn nhơ trên mái ngói
cành cam phô quả dưới nắng vàng
con đường quanh co qua xóm nhỏ
cổng nhà em đó trúc che ngang

từ bữa gặp nhau xem rước hội
em người thanh lịch giữa đám đông
hình như biết có người để ý
tay nâng tà áo má ửng hồng

thế rồi mỗi lần đi ngang cổng
tim đập thập thình chân riú ran
em “trói” tôi rồi em biết không
gió xuân chẳng mách hộ đủ tầm…

chiến chinh tôi đi xa mãi xa
trở về lại qua nơi xóm nhỏ
ngõ đóng hắt hiu luỹ trúc già
nghe nói cuối làng đón em qua.

công văn dị
02-01-2013, 05:45 PM
http://img515.imageshack.us/img515/2195/copy3ofimg0009.jpg



Cúc gấm
Thu qua ngỡ cúc tan rồi!?
ngờ đâu cúc gấm còn ngồi đợi xuân
gặp nhau quân tử tần ngần
lá xanh nụ bộp mười phân vẹn mười

tiết đông càng lạnh càng tươi
sương cài ngọc trắng trăng ngời se duyên
xuân sang cúc nở làm nền
nuột nà sắc đỏ tô miền yêu đương.

nvhung
02-01-2013, 10:31 PM
http://img211.imageshack.us/img211/1093/timdon.jpg



Tím đợi tím chờ

Hoa tím ngày xưa nay có tím?
để chờ để đợi mãi người ơi!
hoàng hôn yên lặng tím theo về
ngỡ như hoa ấy….lòng chơi vơi.




NĂM MỚI CHÚC CÔNG LÃO ĐẠI DIỆN THI HỮU MIỀN BẮC
CÙNG TOÀN GIA QUYẾN AN VUI HẠNH PHÚC



ĐÊM TÍM


Đêm thăm thẳm tím Ngân Hà
Người ơi ! Tím nhớ hay là tím mong
Ngôi sao nào tím đáy sông
thì xin nhấp nháy...để Công Lão chờ

Nguyễn Văn Hùng

công văn dị
04-01-2013, 04:24 PM
Cám ơn bạn Nguyễn Văn Hùng đã sang chơi nhà v à có thi hoạ


http://img4.imageshack.us/img4/2791/copyofimg000312.jpg

Quay vòng
Ngày đông tháng giá lụi tàn
thương cho lá mướp nằm giàn quắt queo
hình như có tiếng thầm reo
mừng vì chùm quả nặng đeo hạt già

hè sang mướp lại nở hoa
cánh vàng sánh ánh trăng ngà thôn trang
“mướp non” một thủơ đa mang
câu ca hát ví chênh chang nỗi sầu

ong đen đùa với bướm nâu
cùng nhau hứng nhuỵ mướp màu hoa tai
mặc cho cánh gió thoảng ngoài
tồn vong cõi thế nguôi ngoai hồn người

ngày đông rồi lại ngập trời
lá vàng héo mướp vui cười gió đông
“sớm con” nào muốn “muộn chồng”
ơi đời muôn mặt ấm nồng nhời yêu.

công văn dị
06-01-2013, 10:09 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1343&d=1357484852



1343




Cảnh quê
Sáo diều đem thổi tai trâu
Mà sao vi vút thâm sâu cõi người
cành cau vươn cánh lên trời
như chờ như đợi hát lời giao duyên

công văn dị
09-01-2013, 11:02 AM
Tình cờ ơi!

Tình cờ gió thoảng mây bay
ngân lời yêu cũ dứt day cõi lòng
như còn ánh mắt chờ mong
của ngày đông ấm mặn nồng thiết tha

tình cờ sầu lắng sót sa
giữa đường đứt gánh tơ ngà nhạt phai
biệt ly hai ngả dặm dài
tình chung chẳng đặng còn cài tiếc thương

tình cờ vóc ngọc dư hương
chói ngời một thuở tơ vương hỡi người!
làm bông trinh nữ giữa trời
lặng im hoà nhập biển khơi sóng tình

tình cờ lưu một bóng hình
trẻ tươi rời rợi tim mình tim ta
thôi đành làm một nhành hoa
gửi hương cho gió xây toà vấn vương.

công văn dị
14-01-2013, 10:44 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1365&d=13581781021365


Bạch trà





Bạch trà lấp loé vòm cây


sắc ngời trinh trắng cánh dầy mượt nhung


lá hoa rưng rức tương phùng


xuân thì thiếu nữ sánh cùng thời hoa

công văn dị
17-01-2013, 05:19 PM
Xin em nhận lấy…

Biết em thích ánh hoàng hôn
Tím sông vàng núi môi tôn sẫm hồng
chiều nay sánh bước ra đồng
gói hoàng hôn tặng em bồng lấy em

biết em say áng mây êm
thả hồn bay bổng tóc mềm hương mây
túi càn khôn đón cho đầy
em ơi nhận lấy kẻo mây…về trời

những điều “nhỏ” ấy em ời!
xin em nhận nhé cho đời vi vu
nhỡ khi tắt nắng trăng lu
cõi đời ta đỡ âm u mịt mùng

đã yêu yêu đến vô cùng
nhân gian tiên cảnh tương phùng bên nhau
hoàng hôn mây gió…phép màu
tựa giây chói chặt tình đầu em anh.

công văn dị
19-01-2013, 11:21 PM
ĐOÁN THEO HOA
http://lucbat.com/admin/upload/file/cong%20di%2033.jpg

Ba mươi còn chúm nụ tươi
sớm mai mùng một đào cười gió đông
ngờ xuân này sẽ đắt chồng
thôi đành nâng chén rựơu hồng mừng em

kia hoa rụng cánh từng đêm
tình này sao lỡ nào quên thuở đầu
mai sau lạc bước nơi đâu
quay về xuân cũ ngõ hầu tái lai

đường tình khuất nẻo dặm dài
bước đi mỗi bước vấp hoài dây oan…
duyên nào sánh với phượng loan
phận nào vương phải tím xoan nát màu

Càn khôn một túi dãi dầu
Sáng hồng chiều xám ơ ầu gió trăng
ướt vai nào ngại sương giăng
bão lòng hơn để buồm nằm bờ mui.






moi xem them: http://lucbat.com/news.php?id=11434

công văn dị
22-01-2013, 05:40 PM
Cõi Linh thiêng



Nhịn ăn nhịn mặc

con dựng nhà đơn sơ

…quây không gian ở



Thầy xin tiên tổ

cho con chiếc bình hương màu gạch

cổ như thời gian…



Thấm thoắt thoi đưa mấy chục năm

thầy đã về cõi tổ tiên

con hai màu mái tóc



Mỗi lần thắp nén hương

lại thấy bóng dáng thầy tay cầm bình hương

trịnh trong đặt lên bàn thờ

và rồi các cụ tổ nhà ta cùng về hưởng lộc



Nước mắt con trào dâng

từ trái tim thổn thức

phút giây tưởng nhớ nguồn cội sinh thành

luồng sinh khí lan toả ….

cõi lòng ấm áp nhường bao.

công văn dị
25-01-2013, 04:45 PM
Bỏ ngày tính đêm

Chập chờn giấc ngủ hỡi em!
nụ cười tình cũ chất thèm luyến yêu
hoàng hôn tím đợi trăng chiều
ríu ra ríu rít bao điều xốn xang…

chót chia xa mắt lệ tràn
cánh chim tan tác lìa đàn hỡi ôi!
ngỡ là em khóc vì tôi
phụ tình nông nổi bạc vôi nhạt trầu

từ đó đời chuốc không đâu
người dan kẻ dối bỏ sầu cho tim
tình đà bể khổ nhấn chìm
giây oan trái đắng cánh chim rã rời

ước gì tình cũ lại khơi
em về trong mộng …xa vời thế em!?
thôi đành ngày bỏ tính đêm
trẻ trung ăn dở già thèm quả chua.

công văn dị
29-01-2013, 11:41 AM
Trèo núi đầu xuân





Quanh co rừng thẳm xuân núi chớm



dẻo bước trèo đèo lội suối sâu



thân tựa bọt bèo lay sương sớm



phận tầy cánh lá phủ ven nương.

công văn dị
31-01-2013, 05:47 PM
Xuân hẹn

Ngày mai em nhé ngày mai hẹn
cả một trời xuân lửa bén lòng
hoa tình yêu anh trao em đó
thả một lời ru tới mênh mông

ánh tà dương chiếu xuống dòng sông
như lời hẹn khôn cùng với nước
xa một đêm quay vòng trái đất
sang tinh mơ lại quện đỏ dòng

biển mênh mông ước mong có được
lời ru bờ thao thiết canh thâu
ngày chưa thoả bọt tung trắng xoá
đêm chơi vơi thèm tựa vai bờ

vạn vật xuân đắm chìm trong mơ
lời yêu thương hẹn căng bầu gió1399
tình xuân ơi! đẹp đến sững sờ
nhận nghe em…kẻo uổng ngày xanh.

công văn dị
04-02-2013, 04:22 PM
Xuân

Xuân đến
xuân đi
xuân lại lại
nghênh xuân tiễn xuân tiếp chờ xuân
xuân xưa
xuân trẻ
xuân náo nức
áo mới chân thon ríu rít ca…
má thắm duyên ngời thời thiếu nữ
xuân tươi xuân thắm khởi hẹn hò







ngũ niên
thất niên
rồi bát thập
người già xuân trẻ vẫn tái lai
lá hoa ngan ngát trong tầm với
vòng tay ôm xiết luống… ngậm ngùi?

tiễn xuân
ngơ ngác
trăm hoa rụng
chẳng biết xuân sau có còn về?



http://img401.imageshack.us/img401/760/copyofimg0031.jpg

công văn dị
05-02-2013, 09:45 PM
Đời
Làm người nước mắt soi gương
đời tày bể khổ gieo thương gặt tình
xuân thì gặp gỡ người xinh
về già tim vẫn thập thình lắm ru!

công văn dị
07-02-2013, 03:29 PM
Niềm riêng cuối đông



Trăm năm sống cõi người ta



hiền tài đức hạnh khéo là quyện nhau



lên núi cao xuống biển sâu



lấy lòng làm thước bạn bầu sẻ chia



dẫu sang thế giới bên kia



sắc thanh còn đọng chia lìa chi đâu



tảo tần mưa nắng dãi dầu



đường đời dằng dặc già sầu non vui



tình xanh vướng lỡ dập vùi



già hom ắt ngấm ngậm ngùi lòng đau



dóng lên một tiếng chuông cầu



thân tươi hồn nhuận phép mầu thế gian



nghe ngoài xuân sắp tràn lan



nghe trong biệt tiễn gió hàn lơi khơi



niềm riêng trăn trở đầy vơi



đằng tây chợt hiện vệt rơi sao trời…

công văn dị
11-02-2013, 11:47 AM
Cánh hoa rơi…



Gom hoa từng cánh xếp thành



hình tim thắm đỏ long lanh khôn cùng



cánh nào là cánh tương phùng



cánh nào dẫn lối ta chung một đường



cánh này cánh ngỏ lời thương



cánh này xây bến sông tương đợi chờ



mỏng tang một cánh mộng mơ



tưng bừng bầu rượu túi thơ xuân nồng



thoảng nghe lời gió chênh chông



hình như em biết muốn chồng xuân nay



chọn ngày thưa với mẹ thầy



cơi trầu ăn hỏi cơ may phận tròn


em ơi lãng mạn thời son


còn hoa cánh thắm anh còn xếp hoa



khắc con tim chẳng phai nhòa



ủ hương tình chín giao hòa lứa đôi.

công văn dị
12-02-2013, 10:44 PM
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/c0.0.376.376/p403x403/427348_114531828729219_1042539355_n.jpg















Nhỏ nhoi cánh tím





Cánh tím nhỏ nhoi,cánh tím ơi!



lặng thầm bươn chải giữa cõi đời



sương đu gió đẩy nào phai nhạt



tô điểm môi xuân tím rạng ngời.

công văn dị
13-02-2013, 08:00 PM
Hà nội chợ hoa

Ngày tết
chợ hoa họp trên đường
Hàng Lược chợ cổ
mời chào khách
chợ mới Lạc Long Quân
phủ trong sương
đào lan mai cúc
khoe màu thắm
thuỷ tiên óng ả quất vàng ươm
đỗ quyên lúp xúp chen chân đứng
bưởi vàng
cam đỏ sánh lay ơn
lão nhân tâm đắc khen cây thế
nữ tú nam thanh chụp ảnh tình
xuân về
lòng người say cảnh sắc
chợ họp
hoa tràn phơi phới xuân
mua may bán mắn cho kịp tết
giao thừa
năm mới có cánh đào
Hà Nội vào xuân
hoa rưng rức
gõ cửa từng nhà chia lộc xuân.

công văn dị
15-02-2013, 01:06 AM
Hồi đó…Va len tin

Giá hồi đó ngượng ngùng tan mây khói
để con tim xao xuyến triệu bông hồng
giá hồi đó sóng lòng thành bão tố
cuốn lâu đài tình ái đến nơi em
giá hồi đó nửa anh …thành vòng xoáy
hợp nửa em làm một cõi tình nhân
đứng trước em thời gian như đọng lại
và không gian thu hẹp chỉ đôi mình
thì bây giờ em ơi! Đâu cố nhân
ngày tình nhân bông hồng thôi héo úa
thì bây giờ em ơi! Đâu ly biệt
sô cô la ngọt đắng đẫm ngậm ngùi.

công văn dị
21-02-2013, 08:13 PM
Mừng sinh nhật Diễn Đàn Thi Hữu





Cao tay nâng chén rượu tình





mừng cho Thi Hữu ngày sinh rạng ngời





thi nhân khắp chốn muôn nơi





tao đàn hội ngộ đầy vơi nỗi lòng





nàng Thơ như cũng chờ mong





Nguyên tiêu mưa bụi thoa hồng má xuân





hợp quần muôn tiếng thơ ngân





góp thêm hào khí xanh ngần trời nam.

công văn dị
27-02-2013, 09:37 PM
Lịch sử tình quê…



Hôm xưa thơ thẩn ao làng



thấy cây si đứng mơ màng soi gương



gặp cô yếm thắm bên đường



mắt nhìn e lệ lối nhường cho tôi



bỗng dưng để ý thế rồi



tìm người dò hỏi đưa “mồi” bắn tin…



xa xôi mấy cũng đi tìm



nữa là làng nước cánh chim chập chừng



tuổi thơ nghịch ngợm đã từng



trèo đa, lặn hụp…lẫy lừng tiếng thôn



mà sao chẳng để ý luôn



bây giờ lớn phổng cánh chuồn ấp e



gía mà chặn lối em về



trai tài gái sắc bộn bề tơ giăng



mạnh mồm ngỏ ý gió trăng



tim giờ đỡ rối, nhịp văng trống thình



may hôm chảy hội sân đình



gặp em thấp thỏm một mình “chờ ai”?



lại mang yếm thắm áo dài



chuông ngân giục giã gót hài sánh đôi.

công văn dị
28-02-2013, 05:24 PM
http://img716.imageshack.us/img716/6972/copyofimg4439.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/491/copyofimg4459.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/9108/copyofimg4472.jpg




Nguyên tiêu ngày thơ

Việt Nam Văn Miếu ngày thơ
nắng xuân mộng ảo trống cờ vàng sao
cội nguồn đất nước anh hào
ngàn năm in dấu biết bao hiền tài

nguyên tiêu thơ đẫm sương mai
thi nhân náo nức trang đài diễn ngâm
thơ bay vút cánh sâm cầm
trời bao la rộn thanh âm tiếng lòng.

công văn dị
03-03-2013, 11:23 PM
Một vòng xoay
Xuân sang
tết đến bồi hồi
muôn cánh hoa đào bay đi vội
đến mọi nhà
xua đi cái rủi
đến lễ hội
hoà cùng màu cờ sắc áo giai nhân
ngời ngời má em hồng
sánh trăng nguyên tiêu
thành thơ mộng ảo

gốc đào già
cũng vội lo xa…
ủ chồi xanh non tơ
gom cả khí xuân dạo dực
và nắng vàng êm ấm
để mà chờ mà đợi đến cuối đông
hoa lại về theo mùa xuân mới
kết lại một vòng xoay
dâng hiến cho đời.

công văn dị
05-03-2013, 05:21 PM
http://img547.imageshack.us/img547/9889/copyofimg4622.jpg

Trăng
Trăng lên hẹn gặp triền đê
người tình hờ hững đi về phương nao?
dòng sông mê đắm thì thào
xa gần xuôi ngược cốt vào tay anh
trăng tròn gặp gió trôi nhanh
sương đêm giục giã tàn canh chửa về
ánh vàng như bủa bùa mê
nói câu giã bạn ê chề lắm thay
trăng gần khoát nửa tầm tay
người gần tình ngái bao ngày vẫn chưa…
xin đừng ngại nắng sợ mưa
có duyên tiền định đón đưa mặc lòng
trăng xa mờ tỏ đèo bòng
ru tình hai nửa hộn trong kiếp này
nhân sinh chửa đậu đã bay
lãng du đâu ngại đặt bày bến mơ.

công văn dị
08-03-2013, 04:50 PM
Mùng tám tháng ba

Đầu xuân ngày tám tháng ba
rộn vang tiếng hát lời ca chào mừng
áo dài ngời sắc dưng dưng
chung vui ngày hội tưng bừng nước non

bước chân ngày chiến nét son
một thời “ba đảm đang” còn vinh danh
ngày bình truyền thống hùng anh
dựng xây đất nước trường thành trời nam

vững bền quốc thái dân an
đẹp anh dệt cửi xinh nàng hái dâu
ru con con ngủ ơ ầu
gia đình hạnh phúc công đầu phần em

ngày xuân rưng rức trời đêm
tháng ba mùng tám êm đềm mượt nhung
bến anh có chị sánh cùng
nửa này thế giới tương phùng nửa kia…

công văn dị
12-03-2013, 10:12 AM
Rẽ duyên

Trời xuân sớm đổ mưa xiên
hoa tươi thêm thắm lá bền thêm xanh
hình như em nhớ đến anh
hoa tô màu má lá thành chiêm bao
nhớ đêm ngồi ngắm trời cao
“Ngưu Lang Chức Nữ” rơi vào mắt nhau
để giờ tình chuốc thương đau
sống trong xa cách biết đâu mà tìm…
rẽ duyên mòn mỏi cánh chim
trách ai ai trách ai kìm ai chia
dẫu như cánh vạc bên dìa
tình anh em giữ chia lìa chẳng phai
sang ngang dù có một mai
chỉ mong anh nhớ thủa hai chúng mình
đã từng vai xiết chung tình
đắng cay con tạo một mình em thôi
tim côi tự xé làn môi
hồng cho ai nữa đứng ngồi với ai!