Xem phiên bản đầy đủ : duyên quê
công văn dị
14-03-2013, 03:32 PM
Tháng hai
“Cán mai cũng mọc” tháng hai
cư dân nông nghiệp nhắc hoài tự xưa
ra đồng đầu đội bụi mưa
lúa thì con gái đón đưa nắng vàng
tiết xuân hoa cỏ mỡ màng
gió lay cánh rụng nhú hàng quả con
đêm dài ngày ngắn tháng tròn
buông câu quan họ mỏi mòn chờ nhau
“mây trôi bèo dạt” về đâu
mớ ba mớ bảy gụ nâu xanh hường
rộn mùa lễ hội mà thương
ra đồng thăm lúa còn vương tơ lòng
nông nhàn chạy chợ ăn đong
lo trời đổ hạn nước sông cạn nguồn
gian nan chân cứng đá mòn
nên duyên chồng vợ đời còn ấp iu
nghe xa cu gáy líu diu
tháng hai ơi! Mãi dập dìu lòng em.
công văn dị
15-03-2013, 03:51 PM
http://img845.imageshack.us/img845/8282/copyofcopyofimg4658.jpg
Sen và em
Lá sen non tơ phất phơ theo gió
con cá đuôi đỏ ngó ngó nghiêng nghiêng
cô em dừng thuyền tóc toả làm duyên
tháng hai xuân chảy khấp khởi niềm riêng
mùa hè nồng cháy sen hồng bừng nở
bài ca bềnh bồng nghẹn ngào đêm trăng
con thuyền mát mái chở đẫy giấc mơ
hẹn hẹn hò hò năm tao bảy tuyết
thu qua sen tàn lúc nào chẳng biết
tình em dang dở heo may xé lòng
người xa khuất nẻo mây trắng mênh mông
nắng vàng đờ đẫn mái chèo chông chênh
sen gục đầu đông cánh bèo nổi nênh
duyên đi ở ẩn thầm đợi nén chờ
gương vỡ vẫn còn lưu danh người đẹp
tình xa nào để dấu ấn tím mờ…
công văn dị
18-03-2013, 12:05 AM
Hẹn hò…
“Duyên tiên” lời hẹn sắt son
xuân sang hoa nở nhận con chàng về
tiên, nhân duyên thắm bể mê
bị về trời vẫn hẹn thề thuỷ chung
“Duyên người” lời hẹn sánh cùng
sao mong đừng đến mông lung cõi lòng
hình như chỉ đẹp khi mong
tình còn dang dở để hòng chiêm bao
“Duyên em” chửa được là bao
tình còn non nớt biết sao hẹn hò
từ hôm chót hẹn mà lo
ra ngơ vào ngẩn tơ vò anh ơi!
Dan tay ánh mắt rạng ngời
nụ hôn bỏ ngỏ đầy vơi nỗi chờ
mùa thu tháng tám vàng mơ
thấu cho lời hẹn sững sờ tim nhau.
công văn dị
18-03-2013, 05:29 PM
http://img189.imageshack.us/img189/5554/copy2ofpicture418.jpg
Sen tàn
Lá tàn cá nguẩy phân ly
sen sao giấu nổi bờ mi ướt đầm
mưa phùn gió bấc lâm thâm
lạnh lùng cá mới thương thầm tàu sen
công văn dị
19-03-2013, 11:38 PM
Aỏ và thực
Thuyền trăng lờ lững tầng mây
nghe xa gió thoảng đó đây tiếng chiều
hồn em nhẹ bổng phiêu diêu
còn dư khoảng lặng đôi điều cậy đêm
có chăng dạ khúc êm đềm
có chăng sóng tóc nuột mềm buộc nhau
đêm xuân mỏng mấy cũng nhàu
tình xuân lai láng nhuộm màu sương pha
tháng giêng ám ảnh vấp va
tháng hai xuân hẹn nhờ hoa nói lời
tháng ba liệu có trầu cơi
lửa gần rơm bén cho đời có đôi
còn son má thẹn hồng môi
chẳng bằng vướng bận trầu vôi thắm nồng
người đi tìm lá diêu bông
vãn xuân thấy lá bến sông em chờ.
công văn dị
22-03-2013, 08:00 PM
Cách người ta yêu…
Bông hoa đẹp tặng em
em bối rối
má ửng hồng
hoa đỏ cũng thua xa
tôi đứng lặng
mắt liếc nhanh để ý
vội ngắm em
như lửa cháy làn da
dùng dằng mãi
tay trao hoa chẳng dứt
còn nói lời…
như thừa thãi lúc này
em bối rối truyền sang tôi bối rối
thật kỳ thay! Sao quên tập từ nhà
để bây giờ vụng dại chẳng nhận ra
người ta yêu
qua cả cách nhận hoa.
công văn dị
24-03-2013, 08:55 AM
Chuyện tình góc ao
Có một chiều chiều xuân như thế
sen xanh rờn toả bóng rợp ao
cá lả lơi thả hồn đớp bóng
mơ giấc mơ ôm lá bay cao
có một chiều thu tàn lá gục
xanh chuyển vàng cháy sạm buồn thương
cá nguẩy đuôi theo làn nước đục
nấc xạc xào lá khóc trong sương!
có một chiều mòn mỏi chán chường
gió bấc tràn thu mình cá lạnh
lá dẫu tàn vẫn rủ bóng thương
che chở cho chính kẻ bạc tình…
có một chiều cá ôm búp lá
xua cánh bèo để lộ chồi non
trăng cuối đông lại xuống rập rờn
ru với gió ếch con vui hát…
công văn dị
26-03-2013, 07:06 AM
Tôi vẽ màn đêm
Xa xa, đèn đỏ nhấp nháy trên các mố cầu dang dở Nhật Tân
đèn báo hiệu tầm cao như nở nụ cười chào đón đêm thanh bình xứ sở
một vừng sáng lung linh khoảng trời Hồ Tây
tổng hoà ánh sáng các công viên, nhà cao tầng, biệt thự mới mọc lên
gần gần, ánh sáng rực rỡ của cửa sổ các ngôi nhà hàng xóm
như những bông hoa đèn nở rộ đêm xuân
ánh sáng dịu êm cửa sổ nhà bên
có lẽ giờ này cô em đang mải mê với cây đàn pi an nô huyền diệu
tôi còn vẽ khoảng đêm nơi ban công tôi đứng
ánh sáng mọi hướng đổ về thành màu đêm sáng như “đêm Bắc Cực”
lắng nghe tiếng đêm thị thành ồn ào náo nhiệt…
chải lòng chắp những vần thơ thời “hội nhập” tưng bừng.
công văn dị
27-03-2013, 10:32 PM
Dế kêu
Ong ong tiếng dế kêu ngày
nửa như ai oán nửa đày xác thân
nghe xa lói chói phong trần
nghe gần cấp tập tâm thần bất an
gột thành tiếng sáo tiếng đàn
một giàn hợp xướng cơ man thăng trầm
tiết xuân mưa bụi lâm thâm
trộn trào tình khúc ngợi ngâm nửa vời…
tuổi xanh nghe lệ tuôn rơi
tuổi già nghe vẫn tơi bời lòng đau
giây oan buộc thắt tim nhau
đời là bể khổ biết nhàu còn lao
nhớ đêm dạ khúc động đào
thuyền tình mê đắm lối vào thiên thai
thế rồi phúc bất tái lai
sầu đong tiếng dế dặm dài phù hoa.
công văn dị
29-03-2013, 11:06 PM
Ngôi sao đời người
Mắt dõi theo ngôi sao trời vụt biến
“sao đổi ngôi” ứng với một kiếp người
ta lặng yên để hồn lắng tận cùng
phút lãng đãng cõi tình như ngưng lại
giọt lệ nhoà cho niềm thương xa xôi
tình thương đọng đầy nỗi buồn nhân thế
đêm ấy qua rồi lẩn vào quên lãng
để đêm nay lại bừng dậy em ơi!
một ngôi sao em đang sa trên trời
anh nhìn thấy và chỉ mình anh thấy
ngôi sao em từng đi cùng ngôi sao anh
lúc xanh biếc giữa trời đêm mùa hạ
lúc vàng tươi đỉnh trời thu xanh thẳm
lúc đỏ đèn sưởi ấm khoảng đêm đông
hai ngôi sao nhấp nhánh những bài ca
chứa chất mối tình tự do trong vũ trụ
đêm nay ngôi sao em dần tắt mất
ngôi sao anh cũng chẳng sáng em ơi!
lay lắt sáng lay lắt tối giữa trời
thương lắm thương nhiều ngôi sao Vệ Nữ.
công văn dị
31-03-2013, 06:18 PM
Câu chuyện về chiếc lá
chiếc lá rơi rơi..mùa thu se lạnh
cho ta muốn lại gần nhau hơn
hơi ấm tình thương buộc chặt
mối tình lãng đãng sương pha
chiếc lá rung rung…mùa thu chuyển vàng
nhạt lục dần lá nhuốm tàn phai
ôi! Sự chia xa day dứt cõi lòng
dẫu chẳng muốn lá vẫn phải lìa cành
chiếc lá bay bay…đổ vàng lên chiều tím
hoàng hôn buông đưa tiễn thu đi
nghe trong gió những giai điệu thầm thì
hẹn hò chờ đợi của tình yêu đôi lứa
chiếc lá khô ròn…lăn trên thảm cỏ
xáo xác kêu đau cho một quãng đời
thời oanh liệt rung át tiêng chim ca
giờ lạo xạo dưới vó hươu tung tẩy
chiếc lá run run…trong tay thiếu nữ
gom cả lại mảnh tình thu vụn vỡ
đem nhuộm màu dưới ánh trăng vàng
khuyết tròn ngươi ơi ! Tan hợp hợp tan…
công văn dị
01-04-2013, 05:21 PM
Sao trời sao anh
Nhớ đêm hai đứa ngắm sao
chòm sao “Sư tử” anh hào lắm thay
con mắt sáng quắc tên bay
chòm sao “Bắc cực” tày tày cánh cong
ai mà lạc hướng thì trông
“Thiên nga” bay giữa dòng sông trên trời
“Ngân hà” thăm thẳm sông ơi!
“Ngưu lang” “Chức nữ” chới vơi lòng sầu
“Vệ Nữ” nhấp nháy đỉnh đầu
sao thần tình ái nhiệm màu lắm em
ngôi sao sáng nhất trời đêm
ban cho anh với cả em tình nồng
lưng còng chòm sao “Thần nông”
cánh chuồn-chiếc mũ ghi công vàng mười
bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
chắc chi! Em nhớ sao trời sao anh.
công văn dị
03-04-2013, 11:39 AM
Đi Chùa Hương
Chợt đến quanh co một dốc mòn
Khói hương trầm mặc cả sườn non
Nghe xa như tiếng người thiên cổ
Về cùng chảy hội với cháu con
“Nam thiên đệ nhất động” là đây
Một mảng rừng xanh chắn cửa hang
Du khách mơ màng về cõi phật
Chim hót,vượn kêu lòng xốn xang
Này “Cậu” này “Cô” này “Đụn gạo”
“Cây vàng” “Cây bạc” đứng song đôi
“Cửu long canh châu” sao khéo tưởng
Cả “đường xuống đất” “lối lên trời"
“A di đà phật” câu cửa miệng
Phúc lộc cầu xin đặng tâm an
Suối Yến quanh co rong xanh níu…
Ở lại người ơi! Hội chưa tan.
công văn dị
05-04-2013, 09:29 PM
Tháng ba đợi chờ
Mộc hương trổ nụ ủ hương
cùng nhành nguyệt quế đội sương đợi chờ
tháng ba xuân vãn vợi mơ
cùng nhau bừng nở chuyển ngờ sang tin
mộc hương cũng biết kiếm tìm
bạn cùng nguyệt quế cánh chim nợ nần
gặp em dấp díu đôi vần
đợi cầm tay níu chở gần bớt xa…
lẽ nào lây bởi tình hoa ?
cho nhau tháng hẹn ngày hoà lứa đôi
người ơi! Trong trắng tinh khôi
đừng như cánh bướm nhấp môi, lượn chuồn
tháng ba ước ghé môi hôn
chắc hơn lạt buộc vập vồn sóng sô
giời ơi! Tim hết lạnh, cô
tình sang trang ắt điểm tô xuân nồng.
công văn dị
08-04-2013, 04:29 PM
Thủa đầu
Thủa đầu luống cuống cầm tay
không dưng nhổ cỏ bóc cây thay lời
ngập ngừng rõ ngập ngừng ơi!
mây bay gió thổi tim bời bời…ngưng
thủa đầu qua ngưỡng người dưng
ướm nhời thảng thốt nửa mừng nửa lo
sông sâu còn sợ đắm đò
tơ trời giăng mắc đắn đo chi thừa!
thủa đầu lưu luyến sao vừa
chậm e khờ khạo, nhanh thưa dãi nhàu
đôi mắt đâu dám nhìn lâu
ngó vì sao rụng … ờ âu gió ngàn
thủa đầu đứng nắng mà rang
dầm mưa đến ướt, tóc làn đội sương
đứng đi trong lửa than hường
bể mê nào biết đoạn trường giây oan
thủa đầu chưa tỏ đã loan
tâm hồn treo ngược cành xoan tím chiều
ngày chưa kịp tối liêu xiêu
chân không chạm đất đánh liều đu duyên.
CVD
BTV.vnthihuu
công văn dị
10-04-2013, 06:25 AM
Trông hoa ngẫm thân ta
Thân hoa xinh đẹp nào hơn
tươi màu ngời sắc dập dờn nắng mai
chở che hương nhuỵ nhi hài
chiều tàn, rụng, để cho đài ôm con
cuộc đời hoa ngắn mỏi mòn
không lời cầu khấn“sống tròn thác thiêng”
ấp iu một nỗi niềm riêng
ngửa ngang trời đất luỵ phiền ai đâu
thân ta mưa nắng dãi dầu
trăm năm tưởng ngắn, chê nhàu thời gian
sống vơ đẫy túi khôn càn
thác cầu về cõi niết bàn sênh sang!
trời cho duyên ngãi đá vàng
tơ vương nặng gánh trái ngang đèo bòng
hợp tan sắc sắc không không
chắt chiu níu giữ tay bồng tay mang.
công văn dị
11-04-2013, 04:33 PM
“I love you”
Dường như biển
ghen hờn
xoa dòng chữ
“I love you”
vì tưởng tôi
viết là yêu
bờ cát mịn màng
biển đâu biết
dòng yêu tôi viết
chép ra từ
hàng chữ khắc trong tim
Đòi lại thôi!
nhưng nào có được
chỉ nghe trong gió
tíêng sóng thầm thì:
“I love you”
Và hình như em
cũng nghe thâú:
“I love you”.
công văn dị
12-04-2013, 10:23 PM
Cỏ
Mẹ sinh con nương nhờ cỏ dại
vạt cỏ xanh khéo chọn chỗ nằm
dường như nắng cũng mừng cho mẹ
sinh hạ con mạnh khỏe giỏi trai
nơi gặp em rưng rức cỏ may
chiều bảng lảng ngập tràn sắc tím
tình e ấp mà sao bịn dịn
dan tay về cỏ níu áo em
đi chiến trận nê toài trên cỏ
xanh mượt ơi! Che mắt quân thù
đêm chiến hào nỗi nhớ cỏ may
đôi mắt tím chập chờn nòng súng
về thanh minh cỏ ôm mộ mẹ
đôi mắt nhoè thấy mẹ hiện lên
mẹ cười vui:”thằng cỏ” về ư!
chẳng thể át nỗi sầu ly biệt
sinh trên cỏ thác nằm dưới cỏ
bao dung nào hơn được cỏ không?
công văn dị
14-04-2013, 06:01 PM
Chầm chậm thôi cho ta theo kịp…
Dường như ẩn niềm vui trong tán lá
mới gửi vào sao vội vã buông tan
bận rộn chi chim chỉ hót một thì
xao xuyến ấy biết tìm đâu cho được
có lẽ nào nỗi buồn sâu đất đá
đêm lại ngày ngấm giọt nước thời gian
than thở ư! rỉ rả dế gọi sầu
đau sót ấy ví nhiều như lá rụng
chầm chậm thôi, niềm vui cho ta kịp
hạnh phúc mềm như giọt nước toả lan
sống nhịp nào từ từ hay hối hả
đừng chớ trêu thân bước hồn nằm khan
chầm chậm thôi,nỗi buồn cho ta ngấm
sẻ chia đều nông nỗi bớt trầm luân
nhẹ cả đoạn tràng em ơi gánh đỡ
lửa lòng đừng cháy rụi chốn phù vân.
công văn dị
15-04-2013, 11:40 PM
Ta gửi cho nhau…
Cành bạch dương phương bắc mơ cây cọ phương nam
một bên phủ tuyết trắng một đằng ánh nắng tràn
lá vàng thu xào xạc muốn gửi về phương em
nơi khung trời yên ả chẳng có thu xạc xào
nắng vàng ấm em gửi cho mùa đông phương anh
để rồi nơi giá rét bỗng ấm lòng từ ấy…
ta cứ gửi cho nhau vì sống còn xa cách
chợt một ngày xuân đẹp mình về ở bên nhau
cuộc sống đâu xa cách vẫn thèm gửi cho em
một ánh mắt thân thương một lời ca tình ái
một bờ vai em tựa một nụ hôn nồng nàn
hết mật sang đắng đót sao vẫn chờ vẫn mong…
công văn dị
18-04-2013, 09:16 PM
Trăng muộn
Gọi là ngăn búi cúc tần
nào đâu cách trở đận gần đận xa
biết nhau từ thủa mười ba
bẵng đi một dạo sinh ra ngại ngùng…
gặp nhau ánh mắt mông lung
còn nguyên dáng vẻ thẹn thùng năm xưa
bấy lâu em vẫn còn chưa
hình như gom nhớ để chừa để trông
cũng tự tôi qúa cạn nông
vô tâm vô tứ tưởng không thành gì
còn em từ độ tôi đi…
đơn phương lưu đợi xuân thì mặc trôi
đánh nam dẹp bắc có hồi
trăng cheo đầu súng ngỡ ngồi cùng em
bây giờ mới tỏ màn đêm
trao hương cậy gió trăng thềm muộn không?
công văn dị
20-04-2013, 11:25 AM
Còn gì?
Còn gì để ngắm đâu
ngoài thuyền trăng neo đậu
gió tất tưởi mây trôi trong nỗi nhớ nỗi mong
sao mà vội thu đi
chưa kịp nhuộm đất trời
thèm nghe lời tỏ tình dẫu rồi biến hư không
còn gì để say đâu
ngoài cánh chim đan chéo
cắt bầu trời thành mảng chứa chất những thực hư
nhanh hay chậm đời đi
vụt qua miền tối sáng
chẳng thể xem thường ly lai vẹt gót thời gian
còn gì để yêu đâu
ngoài những giận hờn thường nhật
cứ tưởng gần gần thế vẫn còn xa rất xa
mỏng mảnh quá em ơi!
duyên phận níu vào nhau
không kịp thở phút đầu để bủa giăng trọn kiếp.
Tran Xuan Sinh
20-04-2013, 04:39 PM
TA
Ta như con thuyền nhỏ
Lênh đênh giữa biển khơi
Đi tìm cơn sóng bạc
Bao giờ mới tới nơi
Ta như con chim trời
Líu lo vui ca hát
Sải bay theo điệu nhạc
Cùng bạn bè lứa đôi
Ta như dòng sông nhỏ
Lặng lờ con nước trôi
Có khi trong, khi đục
Tưới mát bao cuộc đời
Ta như đóa hoa tươi
Luôn mỉm cười với nắng
Trao hạnh phúc cho người
Thủy chung và đằm thắm.
20/04/2013
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-04-2013, 06:09 PM
Trăng muộn
Gọi là ngăn búi cúc tần
nào đâu cách trở đận gần đận xa
biết nhau từ thủa mười ba
bẵng đi một dạo sinh ra ngại ngùng…
gặp nhau ánh mắt mông lung
còn nguyên dáng vẻ thẹn thùng năm xưa
bấy lâu em vẫn còn chưa
hình như gom nhớ để chừa để trông
cũng tự tôi qúa cạn nông
vô tâm vô tứ tưởng không thành gì
còn em từ độ tôi đi…
đơn phương lưu đợi xuân thì mặc trôi
đánh nam dẹp bắc có hồi
trăng cheo đầu súng ngỡ ngồi cùng em
bây giờ mới tỏ màn đêm
trao hương cậy gió trăng thềm muộn không?
BTV.vnthihuu
http://farm9.staticflickr.com/8246/8664378715_f9be8dca39_b.jpg
TRĂNG GIÓ MUỘN MÀNG
Gió đi tám hướng phiêu bồng
Về nghe trăng khuyết mở lòng thở than
Ôi vì cuộc sống đa đoan
Mà người xa cách đến ngàn dặm xa
Ngày xưa chưa nói thiết tha
Tay trao chưa ấm, miệng hoa chưa cười
Người trôi đi giữa dòng đời
Ai hay năm tháng rã rời duyên quê
Có ngày trăng gió hẹn về
Nghe câu hoài niệm lê thê nỗi niềm
Đợi mai trên cánh đồng chiêm
Gió vờn trăng sáng êm đềm duyên xưa.
KIỀN ĐỨC - 20/04/13
BTV.vnthihuu
công văn dị
21-04-2013, 05:18 PM
Đánh thức trái tim
Em có nghe
chích bông hót vang trong vòm lá
gọi bạn tình thao thiết cả trời xanh
vành khuyên ríu rít chuyền cành
từng đôi chơi trò tìm bắt
hoạ mi níu ca khoan nhặt
lảnh lót bài vũ khúc bình minh
mỗi vòm xanh một câu chuyện nhỏ
chỉ thiếu vắng câu chuyện của đôi mình
giá có thể hót như chích bông
ríu rít như vành khuyên
níu ca như họa mi
thì anh sẽ, em ơi anh sẽ
khua vang bầu trời
đánh thức trái tim em
trái tim pha lê toả hồng rực rỡ
thánh thiện nhân gian
và hồn anh thơm thảo ngập tràn.
công văn dị
23-04-2013, 09:45 PM
Áo xanh da trời
Gặp nhau em mặc áo mây
xanh xanh bích ngọc sánh tày thiên thanh
áo xanh như chính em xanh
trẻ tươi màu ấy em dành cho tôi
giọt chiều chuốt lá thế rồi
lăn trên tà áo mộng đồi lao xao
chợt hoàng hôn xuống nghiêng chao
giữ hờ vạt áo chìm vào hương đêm
vượt đèo chân cứng đá mềm
dừng chân đỉnh núi êm đềm thiên thanh
chiến trường sống chết mong manh
dường như thấp thoáng áo xanh dẫn đường
thiên thanh tôn đẹp má hường
để anh nảy nhớ sinh thương suốt đời
lúc thầm lắng lúc chơi vơi
dẫu hồn bay bổng về trời còn xanh.
Đinh Hòa
23-04-2013, 10:13 PM
Áo xanh da trời
Gặp nhau em mặc áo mây
xanh xanh bích ngọc sánh tày thiên thanh
áo xanh như chính em xanh
trẻ tươi màu ấy em dành cho tôi
giọt chiều chuốt lá thế rồi
lăn trên tà áo mộng đồi lao xao
chợt hoàng hôn xuống nghiêng chao
giữ hờ vạt áo chìm vào hương đêm
vượt đèo chân cứng đá mềm
dừng chân đỉnh núi êm đềm thiên thanh
chiến trường sống chết mong manh
dường như thấp thoáng áo xanh dẫn đường
thiên thanh tôn đẹp má hường
để anh nảy nhớ sinh thương suốt đời
lúc thầm lắng lúc chơi vơi
dẫu hồn bay bổng về trời còn xanh.
Em đây mặc áo da trời
Mầu xanh ngọc bích muôn đời tươi xanh
Đợi anh mòn mỏi năm canh
Sao hôm đã lặn biến thành sao mai
Cái gì chia cắt làm hai
Anh đi em đến có ai biết cùng
Yêu thương muôn kiếp trùng phùng
Mầu xanh xanh ấy của chung chúng mình
ĐH
công văn dị
26-04-2013, 09:59 PM
Chuồn chuồn
Chuồn chuồn bay thấp rợp trời
hình như báo trước cho người sắp mưa
y rằng chiều tối gió đưa
trời mưa lắc rắc em chưa muốn về…
em còn hong tóc triền đê
hóng thuyền cập bến cập kề sánh đôi
thôi thì! Tôi biết em rồi
sớm hay muộn cũng bắt mồi tương tư
hoa xoan chẳng tím đấy ư!
tháng hai vừa nhú nay nhừ mắt ai
hương xoan thơm nức canh dài
cho lòng thấp thỏm tim cài then sương
thế là tôi cứ vấn vương
chuồn chuồn bay ấy dẫn đường tối nay
cũng con thuyền cũng bến say
người tình cũng chính người này là tôi.
Đinh Hòa
27-04-2013, 12:23 AM
Chuồn chuồn
Chuồn chuồn bay thấp rợp trời
hình như báo trước cho người sắp mưa
y rằng chiều tối gió đưa
trời mưa lắc rắc em chưa muốn về…
em còn hong tóc triền đê
hóng thuyền cập bến cập kề sánh đôi
thôi thì! Tôi biết em rồi
sớm hay muộn cũng bắt mồi tương tư
hoa xoan chẳng tím đấy ư!
tháng hai vừa nhú nay nhừ mắt ai
hương xoan thơm nức canh dài
cho lòng thấp thỏm tim cài then sương
thế là tôi cứ vấn vương
chuồn chuồn bay ấy dẫn đường tối nay
cũng con thuyền cũng bến say
người tình cũng chính người này là tôi.
CÁ CHUỒN
Trời cao có đám chuồn chuồn
Biển sâu có đám cá chuồn đang bơi
Có người thiếu nữ thảnh thơi
Tóc bay trong gió dạo chơi bên đàng
Có bao cặp mắt các chàng
Dõi theo muốn được cùng nàng sánh đôi
Ngẩn ngơ lòng dạ anh tôi
Để rồi vương mộng lôi thôi trong lòng
Bỏ ăn quên ngủ nhớ mong
Sách đèn bỏ ngỏ phòng trong then cài
Mong cho trời sáng ngày mai
Chạy ra chõ hẹn xem ai đợi chờ
Tình gì chỉ hẹn trong mơ
Cá chuồn cũng chỉ lửng lơ cá vàng
Giật mình sửng sốt bàng hoàng.
ĐH
công văn dị
27-04-2013, 09:00 AM
Cám ơn thi hữu Đinh Hoà đã có bài hoạ .
Thực lòng?
Đêm qua gặp gỡ sân đình
sụt sùi than thở duyên mình phận ta
tình vừa chớm gặp phong ba
ý em ưng thuận, mẹ cha chửa đồng
trăng mờ thổn thức tầng không
bến bờ mộng ảo mênh mông khôn cùng
tình đà tỏ, hiếu mịt mùng
thời gian thử thách anh hùng thuyền quyên
dẫu rằng cùng hội cùng thuyền
xuôi dòng ngược gió nào quên bến bờ
hay tình chưa bện giây tơ
còn nghiêng còn ngả tỏ mờ u minh
trai son trẻ gái đồng trinh
chẳng ai ngăn cấm dập dình lứa đôi
trăng tròn trăng khuyết có hồi
hay là em thử xem tôi thực lòng?
Đinh Hòa
27-04-2013, 10:16 AM
Cám ơn thi hữu Đinh Hoà đã có bài hoạ .
Thực lòng?
Đêm qua gặp gỡ sân đình
sụt sùi than thở duyên mình phận ta
tình vừa chớm gặp phong ba
ý em ưng thuận, mẹ cha chửa đồng
trăng mờ thổn thức tầng không
bến bờ mộng ảo mênh mông khôn cùng
tình đà tỏ, hiếu mịt mùng
thời gian thử thách anh hùng thuyền quyên
dẫu rằng cùng hội cùng thuyền
xuôi dòng ngược gió nào quên bến bờ
hay tình chưa bện giây tơ
còn nghiêng còn ngả tỏ mờ u minh
trai son trẻ gái đồng trinh
chẳng ai ngăn cấm dập dình lứa đôi
trăng tròn trăng khuyết có hồi
hay là em thử xem tôi thực lòng?
ĐÂU BIẾT
Em như một đóa hoa hồng
Tỏa hương khoe sắc bềnh bồng trong sương
Bao lời tỏ ngỏ yêu đương
Hồng em e thẹn biết thương anh nào
Nếu anh có thực thì vào
Thưa cùng cha mẹ ai nào trách anh
Mịt mùng hẹn ươc mong manh
Hồng em đâu biết là anh thực lòng
Xin đừng tơ lụa lòng vòng.
ĐH
công văn dị
04-05-2013, 09:12 PM
Lưu luyến học trò
Ve ơi! Ca làm chi nữa chia xa
trong tay lưu từng hơi ấm bạn bè
bao năm ta cùng chung lớp học hành
mười hai bây giờ năm cuối, hè về!
đêm nay trao dòng lưu bút hẹn hò
tương lai cho dù năm tháng vần xoay
trong tim luôn chừa một góc tình mình
thân thương ngập tràn ánh mắt dịu hiền
trao nhau nhành hoa phượng đỏ học trò
khát khao bao niềm vui sống đầu đời
lưu luyến ta cùng nhau hát vang trời
nhạc ve hình như đã tắt, phượng buồn
mai đây trong từng lớp sóng biển đời
nhỏ nhoi cánh buồm năm ấy đợi chờ
biết đâu được cùng rẽ sóng phương trời…
gì hơn phượng hồng trường cũ, người ơi!
công văn dị
08-05-2013, 04:56 PM
Khúc sầu
Đêm nằm báo mộng con về
mẹ đang hấp hối ê chề tấm thân
nắm tay mẹ héo đường gân
mắt con ngấn lệ muôn phần xót thương
thế rồi hồn vía lên đường
xe mây bóng hạc dặm trường tiễn đưa
trần gian bỗng đổ cơn mưa
âm dương phân cách dây dưa nghĩa tình
sống khôn thoả sức bình sinh
thác thiêng mẹ toả bóng hình chở che
hiu hiu gió thổi mẹ về
nhờ nương phúc mẹ đề huề cháu con
mẹ đi nỗi nhớ mỏi mòn
quạnh hưu bến nước chon von khúc sầu
niết bàn hay ở nơi đâu
tâm nhang siêu thoát nhiệm màu mẹ ơi!
công văn dị
12-05-2013, 09:31 PM
http://imageshack.us/scaled/iphone/221/050copyr.jpg
Lá sen tơ
Thân em như lá sen tơ
đong đưa cánh sóng cá cờ vây quanh
sương êm sà xuống giăng mành
kết thành vóc ngọc long lanh ngất trời
công văn dị
13-05-2013, 09:38 PM
Ngày của mẹ
Hôm nay giá mẹ vẫn còn
hoa hồng tặng mẹ phận con đáp đền
mẹ cười ánh mắt dịu hiền
bao dung như một bà tiên giáng trần
hôm nay giá mẹ còn gần
áo hoa tặng mẹ muôn phần yêu thương
bao năm tần tảo dặm trường
nhịn ăn nhịn mặc đức nhường sẻ chia
hôm nay “ngày của mẹ” mà
con đâu còn mẹ khúc ca ngậm sầu
bơ vơ nào biết về đâu
xa vòng tay mẹ lệ ngầu con tim
hôm nay cầu nguyện đức tin
ở nơi chín suối mẹ tìm được cha
thôi thì rau muối gọi là
trần sao âm vậy mẹ cha sum vầy.
công văn dị
15-05-2013, 11:17 AM
http://imgcash1.imageshack.us/img853/5621/copyofimg1175.jpg
Mua tím chiều
Hoa mua tím quá sương còn đọng
nào dám trách ai ngỏ bóng hồng
chiều quê mơ mộng hồn say khướt
chẳng biết đêm về lỡ sầu đong.
công văn dị
15-05-2013, 09:59 PM
http://imageshack.us/scaled/iphone/405/004copyz.jpg
Hồng tú cầu
Đẹp xinh hồng tú cầu ơi!
mầm ươm từ củ rạng ngời dáng hoa
tỏa tròn một khối nuột nà
tựa sao hy vọng gần xa tìm về.
công văn dị
21-05-2013, 10:40 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/931350_455548687870470_1477727478_n.jpg
Bán nguyệt
Trách ai chín hẹn mười hò!
vầng trăng bán nguyệt đã dò ngọn cây
ánh vàng bảng lảng hồn mây
có trời mới hiểu riêng tây thắt lòng
cuộc tình bán nhớ mua mong
dùng dằng dủng dẳng chờ trông trông chờ
càng lần càng rối dây tơ
tròn tay khó buộc lửng lơ khó cài
hỏi thơm hương nhụy hoa nhài
hỏi duyên tựa suối ban mai giữa rừng
dỗi hơi! Khen mãi người dưng
lấp la lấp lửng xem chừng kiêu sa
trăng lên trăng đứng trăng tà
tình ôm nửa khối mặn mà chi chi
hẹn mà chẳng đến, có khi!
nửa đêm bán nguyệt mong gì tròn trăng….
công văn dị
24-05-2013, 11:06 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/971899_456829024409103_1491501645_n.jpg
Hè lao xao
Biển xanh phượng đỏ khoe màu
mùa hè nồng cháy bắt đầu đó em
ve sôi hoa lửa dịu êm
khiến lòng khao khát từng đêm đợi chờ
biển xanh phượng đỏ như mơ
mải mê cánh sóng ru bờ thiết tha
nào bằng cồn sóng lòng ta
trào dâng nhịp sống thăng hoa men tình
Biển xanh phượng đỏ dập dình
hình như sóng biết cô mình ngu ngơ
chửa cùng ai kết duyên tơ
trời cho gặp gã dại khờ nên duyên
biển xanh phượng đỏ làm nền
lâu đài trên cát mà bền vững sao
ngàn năm sóng vỗ ập ào
hát ru trường khúc lao xao tình đời.
công văn dị
29-05-2013, 10:22 AM
Trăng huyền bí
Nhớ in đêm ấy trăng mờ
nhìn không rõ mặt ỡm ờ làm quen
trời nồm cả gió đầm sen
hương đưa quấn quit chết thèm lời ru
xuyên rừng vượt núi chiến khu
lòng còn canh cánh trăng lu đêm nào
nửa mờ nửa tỏ khát khao
con tim hờ hững rơi vào tay ai?
khởi đầu chắc mẩm lỡ sai
chỉ nghe tiếng nói trang đài nên quen
hữu thanh hữu sắc thành bền
trăng mờ mà gột thuyền quyên anh hùng
cuộc tình khoát một cánh cung
mũi tên huyền bí đi cùng tháng năm
bắt đèn chẳng kể trăng rằm
người không rõ mặt duyên nằm sau trăng.
công văn dị
31-05-2013, 10:30 AM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/942203_459591340799538_2071691558_n.jpg
Mơ theo trăng
Có đêm nào sáng như đêm nay
cung hằng tròn tỏa hào quang đầy
thi nhân hồn tắm trong cõi mộng
thi hứng ngập tràn cả lầu mây
chị nguyệt điểm trang vành xuyến vàng
lung linh nhuận sắc đợi ai sang
hay muốn ngóng sao nơi xa thẳm
liệu có kịp về khỏi nhỡ nhàng
cứ lặng êm trôi nguyệt khuất dần
tia vàng biếng tỏa gió lần khân
để lại sông mây buồn hiu hắt
thầm tiếc cho nàng ngẩn thi nhân
bao nhiêu đêm nữa bao chờ đợi
bấy lần tròn khuyết tình đầy vơi
nguyệt sao vĩnh viễn xoay trời đất
thi nhân hạn hữu một kiếp người.
công văn dị
03-06-2013, 03:29 PM
Vạt tím cỏ may
Cỏ may vạt tím vấn vương
đợi chờ bướm đậu nhờ nương gió chiều
giá hoàng hôn tím đừng phiêu
cánh hoa đỡ nhạt buông điều phai phôi
sương sa vạt tím lắm thôi!
lạnh lùng sầu lắng se môi tím buồn
vô tình nắng cạn đêm buông
chập chờn hư ảo vạt suông lặng chìm
bỗng dưng chấp chới bóng chim
đường xa cánh mỏi muốn tìm ổ êm….
biết là lữ khách qua đêm
thủy chung thử thách nẫu mềm được sao
bình minh rạng bướm lao xao
lại ngời cánh tím lại trao nắng hồng
cỏ may tím ngắt triền sông
thỏa lòng bay đậu tang bồng hè sôi.
công văn dị
05-06-2013, 09:45 AM
Ái tình
Sóng bắt đầu từ gió
gió là đuôi của mây
mây thành nguồn của nước
vần xoay cõi đời này
em gửi tình vào mây
đưa hồn về viễn xứ
cả đời anh tình tự
đuổi bắt mãi chật chầy.
chẳng dừng nơi cõi rẽ
giọt nào ngấm trong nhau
vĩnh viễn còn tươi màu
trái tim hồng dẫu nát…
phút ban đầu ngút ngát
chữ tím viết thành thơ
phút cuối còn đợi chờ
nói yêu em rồi tắt…
công văn dị
11-06-2013, 10:51 AM
Bình minh ở biển
Xôn xao biển sớm bình minh rạng
chân trần váy ngắn em lang thang
giơ tay ra với vầng dương đỏ
tóc tỏa bồng bềnh hứng gió ngang
sóng ru cát mịn ánh mặt gương
soi bóng em ngồi dạ vấn vương
như nàng tiên cá nơi xa đến
sắc đẹp đảo khuynh cả đại dương
chó nhỏ theo em men bờ cát
in dấu chân thon sóng đánh tàn
nào biết sau lưng anh theo miết
vô tư em hỡi! tình chứa chan
hôm sau sáng sớm lại gặp em
cũng bờ cát mịn cũng chỗ quen
hình như cố ý em chờ đợi
quên cả… vầng dương với biển êm.
công văn dị
12-06-2013, 02:43 PM
Lời tỏ tình đầu tiên
Bây giờ em đã theo chồng
nhớ gì đêm ấy tình nồng đôi ta
trăng tròn cùng gốc mít già
đứng ra làm mối ấy mà em ơi!
mãi chẳng dám nói nên lời
trăng cười như giục gió khơi rì rào
con tim nhỏ bé lao xao
ngỏ lời yêu thật khó sao lần đầu
sông kia còn biết nông sâu
lòng người như nước qua cầu khó đong
“ yêu em em có ưng không?”
đắn đo ý ngỏ tim hồng đem trao
thế mà như đã động đào
ý em vén mở lối vào thiên thai
nói lời giờ lỡ đơn sai
mít già trăng muộn nhắc hoài đấy em.
công văn dị
16-06-2013, 09:12 PM
Người tình mới
Sông quê mùa cạn nước trong
triền đê thấp thoáng bóng hồng dạo chơi
không dưng gặp gỡ một người
giống hình bóng cũ…mỉm cười làm duyên
nhớ hồi cái thủa đầu tiên
nở vàng hoa cải riêng miền tôi yêu
tóc em vương sắc tím chiều
nói lời chung thủy trăm điều khắc ghi
nào ngờ người ở kẻ đi
xa xôi cách trở dễ gì vượt qua
bể dâu ngăn cản nhân hòa
thôi đành buông sả như hoa lìa cành
chỉ còn nỗi nhớ mong manh
con tim rỉ máu khâu lành được đâu
lần này lần chót ơ ầu
giả vờ chửa mối tình đầu vắt vai
may người mới giống như ai
bền thanh nhuận sắc trang đài thướt tha
mong gặp rồi đừng chia xa…
thời gian thấm thoắt dễ già như chơi.
công văn dị
19-06-2013, 09:31 PM
1824
sen non,sen nở,sen tàn
đẹp cho ai ngắm võ vàng đời hoa.
công văn dị
21-06-2013, 09:34 AM
Bài đăng tạp chí Nhà văn số tháng 6 năm 2013,xin giới thiệu cùng bạn đọc để tiện tra khảo.
HƯƠNG HOA SỮA
Hương đêm hoa sữa nồng nàn
không dưng lan tỏa ngập tràn xứ mơ
hình như hoa cũng đợi chờ
trăng lên dãi bóng tỏ mờ trong nhau
trăng vàng đã ngỏ chi đâu
mà sao nhành sữa ngả màu cốm xanh
tơ duyên hờ hững sao đành
đêm nghe tiếng gió qua mành... nhớ ai!
sương thu se lạnh thoảng ngoài
cho ngời môi thắm mơ hoài giao duyên
bốn mùa in dấu thiên nhiên
duyên mình, mình buộc đông nền hạ say
thời gian thấm thoát tháng ngày
xuân thì nhan sắc rồi bay về trời
chi bằng lúc dạ rối bời
cậy hương hoa sữa trao lời… khó trao.
công văn dị
21-06-2013, 09:39 AM
Bài đăng tạp chí Nhà văn số tháng 6 năm 2013,xin giới thiệu cùng bạn đọc để tiện tra khảo.
Mười tám xuân
Xuân mười tám bé xinh xinh
nắng hờn thua dáng mướt tình môi hương
giọng ca ăm ắp quỳnh tương
nét cười huyền ảo vấn vương xuân đời
ví bằng con sóng chơi vơi
bến sông để ngỏ ru lời thiết tha
lửa nhen sưởi ấm lòng ta
cũng từ cái phút liếc xa…ngập ngừng
nhớ gì như nhớ người dưng
ngày đêm khấp khởi nửa mừng nửa lo
trời sinh sóng cả nước to
người dưng có nhớ chuyến đò hôm nao.
phút đầu lấp lửng chênh chao
bay nhanh cánh bướm hoa nào có hay
thôi thì cất rượu đợi ngày
thu vàng trăng lụa đặt bày trầu cau.
công văn dị
30-06-2013, 09:36 AM
Biển trời Non Nước
Biển xanh ngút ngát chân trời
sóng trào như gọi ơi người viễn du
đang hè cứ ngỡ mùa thu
lặng nghe vòm lá chim gù thiết tha
vạt hoa muống biển lan xa
bời bời sắc tím - biển ca tình nồng
đảo yêu tựa trái tim hồng
ngàn năm giữ trọn mênh mông cõi bờ
Cù Lao Chàm đẹp như mơ
thuyền xưa lấy nước tích giờ còn ghi
san hô, rong biển xanh rì
sóng ngời ngọc bích thầm thì lứa đôi
Bà-Nà Hills cáp ngang trời
nâng hồn du khách tới nơi bụt ngồi
lâu đài mọc giữ núi đồi
thoảng cơn gió lạnh cho môi say nồng
một miền Non Nước mênh mông
nửa mờ nửa thực cõi lòng xốn xang.
công văn dị
03-07-2013, 11:26 PM
http://farm4.staticflickr.com/3751/9190158090_30942572c1_c.jpg
Cánh chim chiều
Phút lặng yên cùng nhìn về một phía
nét cười tươi như nâng đỡ tương lai
một chút đăm chiêu thấu hiểu con đường dài
cánh chim chiều nâng lầu mây trần thế
lãng mạn lắm cuộc đời như có thể
để bình yên an lạc đến vô thường
cánh chim chiều ôm ấp tình muôn thương
trái tim hiền nhỏ nhoi trong vũ trụ
đã say lắm hồn thơ cùng hội tụ
ôi đời đi! Thi hữu đã thành nhà
mái đã ấm cột kèo đang nảy lộc
mấy mùa xuân hoa thắm nở trên cành
còn mãi nhé lầu mây cứ buông mành
cánh chim chiều dẫu giờ đây có mỏi
như phượng hoàng vút tầng cao chói lọi
phút ngừng bay thân xác hóa thiên thần.
công văn dị
05-07-2013, 10:09 AM
Ve vẻ vè ve, cái vè hỏi vợ
Ngửa mặt lên trời
sao rơi xuống mắt
úp mặt vào sông
sóng hát bên tai
ngắm bông thài lài
xanh xanh tím biếc
bắt con cá riếc
giữa đám cỏ lông
em chửa có chồng
cho anh thầm tiếc
cỗ tiệc khắp làng
rộn ràng cưới hỏi
chân đi đã mỏi
chẳng gặp được em
bên thềm trăng rãi
bùa ngải yêu đương
nếu có vấn vương
thì thương anh nhé
con sông be bé
cây bẹ thì to
qua sông qua đò
anh đâu có ngại
chăm làm bờ bãi
qua lại bến sông
biết em thèm chồng
bềnh bồng cau hỏi
đến như đá sỏi
cũng cần có nhau
trầu cau nhiệm màu
tình đầu anh đó
mềm như ngọn cỏ
thắm đỏ tựa hoa
mái tranh một tòa
em qua anh đón.
công văn dị
05-07-2013, 11:55 AM
http://img38.imageshack.us/img38/7905/q6v.JPG
Biển của ta
Biển hoang sơ như ngàn năm vẫn vậy
ta bỗng như người thiên cổ hội về
thỏa sức vẫy vùng cá kình huyền thoại
bay vào miền xanh thẳm…. đê mê.
TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-07-2013, 02:00 PM
http://farm4.staticflickr.com/3751/9190158090_30942572c1_c.jpg
Cánh chim chiều
Phút lặng yên cùng nhìn về một phía
nét cười tươi như nâng đỡ tương lai
một chút đăm chiêu thấu hiểu con đường dài
cánh chim chiều nâng lầu mây trần thế
lãng mạn lắm cuộc đời như có thể
để bình yên an lạc đến vô thường
cánh chim chiều ôm ấp tình muôn thương
trái tim hiền nhỏ nhoi trong vũ trụ
đã say lắm hồn thơ cùng hội tụ
ôi đời đi! Thi hữu đã thành nhà
mái đã ấm cột kèo đang nảy lộc
mấy mùa xuân hoa thắm nở trên cành
còn mãi nhé lầu mây cứ buông mành
cánh chim chiều dẫu giờ đây có mỏi
như phượng hoàng vút tầng cao chói lọi
phút ngừng bay thân xác hóa thiên thần.
Bài thơ hay & rất cảm động.
Chúng ta cùng cầu chúc cho Admin Trần Vi Thông chóng lành bệnh!
Trân trọng!
Trần THị Thanh Liêm
công văn dị
05-07-2013, 09:31 PM
Em, chiều và đêm
Cài đêm vào chiều mặt nhọ
nào mờ đâu chớp dịu má đào
bàn chân hối hả bước qua chiều
vòng tay ấm ấp ôm hoa cỏ
mắt nắng cười nhòa xõa tóc đêm
liên hoa liên diệp tỏa hương êm
giá gói chiều thơm vào tay áo
chắc canh khuya thổn thức mơ tiên
khờ khạo hay chiều còn vụng dại
để cho đêm vung tỏa hỏa mủ
biết là vậy sao em mất vía
để chàng đêm mê hoặc khôn cùng.
công văn dị
12-07-2013, 06:15 AM
Biển,em và tôi
Gía em là cỏ lông chông
xoay tròn trên cát để trông để chờ
biển chiều dào dạt ru bờ
anh làm cơn gió hững hờ sao đang
giá anh là hạt nắng vàng
bình minh đánh thức muộn màng không em?
còn em muống biển ngủ quên
lá xanh bông tím chửa nhen hương đời
giá em là biển xa khơi
ngàn năm xanh thẳm ru lời sóng ca
anh là bờ cát trắng ngà
muôn đời ôm sóng đậm đà sắt son
giá em trông đợi mỏi mòn
cánh buồm đỏ thắm từ hòn đảo xa
anh thành lính đảo nhớ nhà
gửi vào gió biển bài ca tâm tình
giá đàn gảy tính tình tinh
tựu chung ước giá ướm mình thành đôi.
công văn dị
14-07-2013, 06:05 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s200x200/1044638_393876670716784_1872522705_n.jpg
Lặng lẽ thu
Để lại gì ư hỡi lá thu
qua rồi túc tắc tiếng chim gù
lặng thầm díu dan cùng gót ngọc
hay vội khoe vàng dưới trăng lu
lặng lẽ rụng ư cuối con đường
đêm qua còn hát với gió sương
cùng ai nức nở trao tình muộn
sáng đã cong ròn mảnh buồn thương
một thời xanh nõn trong mắt trong
nhuận sắc đường hoa khởi mơ mòng
xuân đến hạ đi thu lại lại
đành vàng đành rụng chẳng chờ mong
để lại gì ư lúc đời thu
lá vàng còn cố uống sương mù
họa chăng in dấu vào trời đất
cuộn tròn thanh sắc thả vi vu…
công văn dị
17-07-2013, 10:03 PM
1850
Mảnh trăng chiều
Em như mảnh xuyến trăng chiều
cưỡi mây vờn gió phiêu diêu đỉnh trời
để chiều nghiêng ngả chiều rơi
để người quân tử dạ bời dặm xa.
công văn dị
19-07-2013, 09:20 PM
Lên chùa Vô Vi
Việc đời tạm gác lên chùa
quanh co bậc đá gió lùa hang sâu
mới quen dám ngỏ chi đâu
chuyến này thầm nhủ ước cầu nên duyên
cầu tài cầu lộc chớ nên
“Vô Vi” tên khắc ở trên cổng chùa
quân tử đâu dễ bỏ qua
thôi đành lòng vậy, sim mua tím chiều
tự tâm khắc một chữ “yêu”
cần cầu chi nữa ba điều nhiễu nhương
nhân sinh tính bản tin thương
con tim tự kiếm muôn đường đến nhau
ra về trời đổ mưa mau
ngắt một tàu lá che đầu cho em
lá mềm như dấu hỏi êm
liệu mình chịu ướt, liệu em xao lòng?
công văn dị
22-07-2013, 10:04 AM
Ong ơi!Một thủa…
Ong già một cánh lết đi
nhởn nhơ lũ kiến cười khì chờ trông…
sức cùng lực kiệt khổ không?
còn đâu nghiêng cánh sênh sông với đời
một thời thỏa sức đầy vơi
cưỡi hoa hút nhụy ầu ơi duyên tình
“lưng ong” xinh xỉnh xình xinh
bao phen đắm đuối bình minh bến chờ
“lời nguyền” hãy thác bãi bờ
không quay về tổ làm dơ giống nòi
phận già thành tấm gương soi
đắng cay từng nhận mặn mòi đem trao
giá thân được gói “chiến bào”
ơi! Thời oanh liệt cưỡi sao động trời
để hồn bay bổng chơi vơi
điểm tô sông núi biển khơi vững bền.
công văn dị
23-07-2013, 10:01 PM
Cát tường và bé em
Cát tường buông nhẹ sân sau
tựa như tóc bé tươi màu hoa niên
nương nhờ cửa phật an nhiên
từ nơi oan nghiệt về miền thái lai
“mẹ cha” bỏ bẵng nhi hài
tội tình chi lắm! Phận cài khổ đau
thiện tâm phúc đức làm đầu
nhà chùa nuôi nấng, kinh cầu từ bi
lớn khôn bé có ra đi?
cõi đời mách lối, sân si mỏi mòn!
hay nương tiếp chốn thiền môn
tu cho chính quả tăng tồn, pháp hưng
đầu thai oan trái xem chừng
sinh ra chịu khổ chửa mừng đã lo
cửa thiền may mắn trời cho
cứu nhân độ thế con đò bồng lai.
công văn dị
24-07-2013, 05:17 PM
Hương sen gửi gió
Anh có nhớ khung trời năm ấy
nơi mùa sen níu kéo lòng nhau
cánh hoa giăng mắc tình đôi lứa
thơm thảo hương đưa quện sắc màu
anh có hay cảnh sắc năm sau
mùa sen còn đó người xa vắng
hoa lá héo mòn dưới nắng trang
sợ cái tình xuân chớm muộn màng
anh có hiểu bao con trai làng
cứ nhòm cứ ngó muốn làm quen
ai cũng bảo đừng chờ đừng đợi
đặt rơm cạnh lửa muốn lửa nhen
cũng muốn ra đi tìm một phen
lại e phận liễu mò đáy bể
đành chờ mùa sen tiếp mùa sen
gửi gió đưa hương tới tận miền…
công văn dị
27-07-2013, 10:58 AM
Ngọn lửa
Trên đường đi đánh giặc xưa
ngọn đèn đứng gác bão mưa vững vàng
vào nam ra bắc đôi đàng
công đồn phá lũy âm vang đến giờ
chiến hào ngọn súng trăng mơ
lửa trào ánh mắt đợi chờ em yêu
xa nhau tạm gác bao điều
đợi khi tan giặc lại chiều lại cưng
hòa bình nửa tủi nửa mừng
người đi đánh giặc biền bừng còn nằm
nghĩa trang qui tụ hàng năm
đốt lên vạn nến bắc nam hội về
cầu siêu bừng lửa sơn khê
tâm linh tịnh độ anh về cố hương
tựa như gió thổi hàng dương
hồn thiêng sông núi ngậm thương đời đời.
công văn dị
31-07-2013, 08:38 AM
Hẹn
Có gì đã có gì đâu
sao nhành cúc ngả sang màu vàng mơ
gió thu chớm thoảng như tờ
báo mùa tình đến hững hờ sao đang
hẹn hò mà chẳng thấy sang
để lòng khấp khởi vội vàng ngất ngây
bình hoa quên đổ nước đầy
khép hờ cánh cửa …nghe mây gió tràn
hẹn ơi! Liệu có hợp tan
non mềm già gãy vô vàn nỗi lo
hẹn hò vốn tính trời cho
ngãi trăm năm bởi hẹn hò đấy thôi
giây giây ra đứng vào ngồi
hay tương tư ngấm cho tôi xao lòng
tình ơi,tích nhớ tụ mong
dang dang dở dở đèo bòng thiên thai.
công văn dị
01-08-2013, 09:27 PM
Làng quê yên ả
Vi vu ve hát tiễn hè
trời xanh trong vắt bờ tre là đà
túm năm tụm bẩy gốc đa
cánh diều no gió vợi xa trăng chiều
sen tàn quì đứng dáng xiêu
lá vàng cốm nhạt ngả chiều gió lay
bờ ao già lão xum vầy
hưởng cơn gió cái xem bầy cá bơi
có đoàn quan họ khách mời
quai thao khăn xếp thuyền bơi mời trầu
sánh cùng làng hát canh thâu
kín đêm văn nghệ “Thị Mầu”, “Cô Sao”
xứng danh làng lúa làng đào
tự hương như quốc biết bao nhiêu tình
gái trai thời chiến thời bình
“chung lưng đấu cật” nghĩa tình sắt son.
công văn dị
06-08-2013, 08:57 AM
Mời xem bài dưới đây ở lucbat.com:
http://lucbat.com/news.php?id=12557
Trăng muộn
Gọi là ngăn búi cúc tần
nào đâu cách trở đận gần đận xa
biết nhau từ thủa mười ba
bẵng đi một dạo sinh ra ngại ngùng…
gặp nhau ánh mắt mông lung
còn nguyên dáng vẻ thẹn thùng năm xưa
bấy lâu em vẫn còn chưa
hình như gom nhớ để chừa để trông
cũng tự tôi qúa cạn nông
vô tâm vô tứ tưởng không thành gì
còn em từ độ tôi đi…
đơn phương lưu đợi xuân thì mặc trôi
đánh nam dẹp bắc có hồi
trăng treo đầu súng ngỡ ngồi cùng em
bây giờ mới tỏ màn đêm
trao hương cậy gió trăng thềm muộn không?
công văn dị
06-08-2013, 09:01 PM
Trăng chờ
Thủa nào trăng sớm chẳng sang
bây giờ trăng muộn ngó ngàng chi anh!?
một mình vò võ năm canh
có ai biết được mong manh nỗi chờ
lên đường nhập ngũ dong cờ
đưa người chỉ dám đứng bờ tre xa…
yêu anh chưa kịp nói ra
để hai con mắt lệ nhòa dõi theo
anh đi lội suối trèo đèo
có còn nhớ bóng trăng gieo ao chùa
em nhà ba đảm chiêm mùa
giữ thương gửi nhớ vạt mua tím chiều
giờ về vẫn kịp… anh yêu
trăng dù muộn hãy tỏ điều “ấp e”
trăng nào chẳng đậu bờ tre
khuyết tròn mờ tỏ cũng về tay anh.
công văn dị
09-08-2013, 06:10 PM
Hội ngộ thi đàn
Hồ Tây, Trúc Bạch lưỡng hồ
Cổ Ngư chen giữa sóng xô gió tràn
đón mừng hội ngộ thi đàn
nàng thơ về dự, chứa chan bao tình
nàng thơ bao tuổi, ơi mình?
chắc là vừa đẹp vừa xinh tươi ròn
có chồng hay vẫn còn son
để ta mê đắm mỏi mòn ngóng trông
hay nàng có phép thần thông
tàng hình khắp núi mom sông biển trời
thổi bùng ngọn lửa cõi người
khơi vòng nhân ái vợi vơi lòng sầu
gặp nàng nàng gặp nhiệm màu
thi đàn say bạn say nhau để rồi
trái tim thơ bớt đơn côi
nẻo đường xa ngái đứng ngồi có ai.
buixuanphuong09
10-08-2013, 02:04 PM
THĂM CÔNG VĂN DỊ
Chào Công Lão! Đã lâu không gặp
Nhớ bạn hiền lập cập sang thăm
Thần kinh ... lắm chuyện hi hâm
Bồi hồi nghĩ lại ... lệ đầm xót xa!
Nhớ thuở ấy...thật là sôi nổi
Hòa vần thơ phấn khởi giao lưu
Tình thơ, tình bạn cuối chiều
Làm nên sức sống có nhiều ban mai.
Tật suy diễn ... đêm dài trĩu nặng
Giót biết bao cay đắng vào lòng
Bạn hiền ơi! Có cảm thông?
Vực hồn thơ dậy...sáng trong nắng chiều.
BXP 10.8.2013
Gắng trở lại với thơ, chỉ đi thăm để học hỏi chứ không họa.
công văn dị
14-08-2013, 10:54 AM
Cám ơn thi huynh Bùi Xuân Phượng đã đến chơi nhà và sẻ chia nhiều điều ý vị.
Chê chồng
Ngày mới ra trường em rõ xinh
cô giáo mầm non trẻ nhất trường
gặp anh họa sĩ hơn mười tuổi
theo sau đèo đẽo tỏ ý thương
sáng sớm tinh mơ đứng đợi đường
xin theo đến lớp làm trang trí
chiều tà tay trao một đóa hồng
khiến em cảm động nhíu hàng mi
ngày qua tháng lại thủa xuân thì
bồng bột dấn thân cõi u mê
thôi thì lấy vậy dù già đấy!
bè bạn cản ngăn vẫn “nặng thề”
nên duyên chồng vợ cảnh đề huề
đất đai, nhà cửa, con ngoan nết
chỉ tội chồng già, xấu …nên chê
mỗi khi chung đường nom khó coi.
mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi
người chồng để lại một gia tài
nước mắt chưa ráo em đã vội
chê đứng chê ngồi… đến tàn phai
tình em như thể lòng thương hại
chẳng được lâu bền theo tháng năm
rổ rá cũ bươm còn cạp lại
lòng vỡ bạc tình giấu được chăng?
công văn dị
17-08-2013, 03:36 AM
Bắt đền
Cánh sen hồng biến thành thuyền
chở hương chở cả đêm huyền thu ba
có gì xao xuyến lòng ta ?
mùa tình mơ ước vời xa tiến gần
rằng thân chửa chắc thật thân
cô em xóm nhỏ nõn ngần búp sen
từ hôm đánh bạo làm quen
ngày dầy nhung nhớ đêm chen mơ hồng…
ngày đi cuộc tiễn bến sông
ánh nhìn như đã như không nửa với
chiến trường nỗi nhớ đầy vơi
ước ao mọc cánh về nơi xóm nghèo
đêm nay sen ngả trăng đeo
gặp em xưa cũ may heo gió hờn
bắt đền cái phút chờn vờn
nhỡ ra ván đóng thuyền rờn xót xa.
công văn dị
20-08-2013, 05:45 PM
Chuyện ở đầm sen
Đầm sen náo nức sắc hương
Đón nàng nguyệt xuống từ trên đỉnh trời
ánh vàng lóng lánh chơi vơi
nửa in đáy nước nửa vời hanh không
gió ken tàu lá thành phòng
khuôn vàng khỏa tắm nước trong hương nồng
chị em sen hát bên song
muốn nàng kiếm hộ tấm chồng thu nay
nguyệt cười bộc bạch cho hay
bao năm cung quảng bấy ngày đơn côi
đem lòng yêu biển sục sôi
mà sao biển vẫn xa xôi chập chờn
sương sa rồi lại gió vờn
cõi lòng man mác biết hờn cùng ai
thu sang sen nhuốm vàng phai
gửi hương cho gió giống loài từ qui?!
công văn dị
24-08-2013, 10:28 PM
Tình trong mưa
Mưa rơi hạt mưa rơi
ướt áo em mất rồi
mắt sao vờ không ướt
em gục vào vai tôi!
chia xa ngày mai đây
hận suốt những tháng ngày
bên nhau tình thắm thiết
chưa đủ gìn giữ nhau
em đi rồi em đi
rừng thẳm lớp tuyết dầy
biển xanh xa xa lắc
không giọt tình hôm nay
giọt tình và nước mắt
đem cất vào trong tim
trời ôi! Mỗi khi khát
đỡ cháy lòng em ơi!
em đi rồi em đi
ai lỡ quên dáng hình
nụ cười em xinh xắn
khuôn trăng lệch trời thu
mong sao thỏa ước ao
anh biến được thành thuyền
chờ em, đưa em lại
cho bến xưa khỏi sầu
mưa rơi hạt mưa rơi
mưa rơi nào chia phôi
mưa rơi trời mưa rơi
gợn sóng lòng em tôi.
công văn dị
26-08-2013, 04:30 PM
Tuổi xanh trở lại
“Hai mươi giấc tốt, hai mốt nửa đêm”
Tuổi trăng hai mốt mơ mòng
mới nghe nhời tỏ, phải lòng chênh chao
hồng nhan lấp lửng má đào
sao anh chẳng gắng mà vào vườn trăng
ví bằng đánh trống chửa căng
bỏ giùi chẳng đặng nhập nhằng người ơi!
thế mà em vẫn giữ nhời
bao năm tạc dạ bời bời nỗi riêng
chia xa mỗi đứa mỗi miền
vầng trăng mãi khuyết tình duyên nửa chừng
gặp lại không hẳn người dưng
bề ngoài sóng lặng trong bừng trăng xưa
giá trời đương nắng đổ mưa
cho nhau đứng dưới gốc dừa năm nao
chắc tình không chỉ nhường bao
tuổi xanh trở lại tâm nao nao… sầu.
công văn dị
29-08-2013, 08:30 AM
Nụ hôn mùa thu
Vội đặt nụ hôn lên cọng lá
trăng vàng thổn thức lúc chia xa
sớm mai lá rụng vàng trên cỏ
cung hằng cấm cửa trăng vào ra
vội đặt nụ hôn lên cánh hoa
mưa thu tí tách ướt gọi là
chợt mưa chợt nắng trời xanh thẳm
hương thu giăng mắc khắp hải hà
vội đặt heo may lên má thắm
nụ hôn mỏng mảnh đến dịu êm
chẳng dám động cây mùa lá rụng
nhưng xin thu chín động vào em.
công văn dị
02-09-2013, 10:24 PM
http://img826.imageshack.us/img826/3315/wnvm.jpg
Khoang Xanh thác trắng
Lội suối Khoang Xanh gặp bóng hồng
tựa tiên giáng thế từ hanh không
nhẹ nhàng gót ngọc mơn dòng nước
mái tóc bồng bềnh bỡn gió đông
rừng sâu heo hút suối thành đường
đá trơn nước cả đâu chùn bước
nom xuống gập ghềnh hòn đá tảng
nhìn lên thác bạc phả hơi sương
bỗng trời mưa đổ lũ tràn về
ầm ào suối đổ động sơn khê
chẳng lẽ lặng chờ vơi dòng chảy
chỉ e chậm bước khiến tiên chê
thôi phải về thôi, xa em thôi!
hạ giới ngoài kia đã gọi rồi
Khoang xanh thác trắng xin gửi lại
thỏa trí tang bồng dạ bồi hồi.
công văn dị
04-09-2013, 05:33 PM
Ngóng thu
Vẫn tưởng thu sang lá rụng đầy
trời xanh lơ lửng mây trắng bay
nào ngờ vần vũ ngập tràn suối
ngăn lối em đi buổi sớm nay
vẫn tưởng rừng thu chim vút bay
nhạc rừng suối hát khiến lòng say
ngờ đâu sối sả con đường nước
lỡ buổi gặp em tay trong tay
chờ thôi! Dịu bớt cảnh ngược thu
núi biếc lại vang tiếng chim gù
ló rạng đầu trời vành trăng sớm
gặp nhau mát mặt thoảng gió ru.
công văn dị
06-09-2013, 09:26 AM
Cỏ và cây
Anh cành cội gió sương
em thảo cỏ ven đường
tầm cao anh chấn giữ
em tầm thấp ngát hương
chim về trên cành biếc
bướm lượn cánh cỏ non
xuân hạ ngời ngời sắc
thu đông buồn héo hon
giai nhân say chỗ hẹn
mặc khách luống đợi chờ
sướng vui và đau khổ
cỏ cây chẳng hững hờ
bão giông cây ngả thấp
vấp ngã cỏ vươn cao
trường tồn trong trời đất
khí tiết bất tri lao
anh em cùng mẹ đất
chăm chút có bố trời
nhân sinh vin nhờ cậy
vinh phúc lắm anh ơi!
nếu tinh cầu hết người
tồn vong ta còn mất?
giữ môi trường xanh tươi
ta cùng người vinh hiển.
công văn dị
06-09-2013, 10:39 PM
Em nghe
Em nghe róc rách góc rừng
như là suối nói ngập ngừng cùng ai
tiếng chim ríu rít bên tai
như là chim hót bao bài tình ca
em nghe xào xạc rừng già
hay là lá rụng thu ca vĩnh hằng
đỉnh trời đậu một thuyền trăng
chờ ai? Ai tới cung hằng cùng em
em nghe trong gió tiếng khèn
vọng vang vách núi mê quên lối về
tình tang tình tính sơn khê
sao chiều sao sớm chân quê đậm đà
em nghe…nghe mãi người ta!
dẫu là nghe thấu cũng là xa xôi
bao giờ nghe tiếng lòng tôi?
Tính tình tang tính tim côi thật gần.
công văn dị
11-09-2013, 10:21 AM
Lỡ đành thôi sao?
Ngắm thu này lại nhớ thu xưa
áo thiên thanh ai khéo chọn màu
đêm kinh thành sao rơi xuống mắt
lặng mà đi lòng tạnh gió mưa
trời xanh xanh xanh mấy cho vừa
tình tím tím tím sao cho thỏa
là của nhau, chắc chi đã phải!?
phút chạnh lòng cháy đỏ màu hoa
đi bên nhau chợt thấy thu qua
lá về rừng lãng đãng mây trời
bỗng thảng thốt bởi tình chửa đậm
lẽ mất còn đâu để đùa chơi
ngắm thu này thương cánh sen rơi…
mấy khi yêu được trọn đời yêu
tình ngang trái không dưng ập đến
lỡ đành thôi sao, má hồng ơi!
công văn dị
15-09-2013, 10:21 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1209348_510558559036149_273399783_n.jpg
Tiếc thầm
Lá non chen lẫn lá già
nở bông sen cuối gọi là đón thu
tiếc thời oanh liệt lắm ru!
môi hồng má thắm trăng đu giữa hè.
công văn dị
19-09-2013, 11:32 PM
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p320x320/946016_514775295281142_2025219109_n.jpg
Gió mùa thu
Gió mùa thu mẹ ru con
nhẹ êm dòng sữa chon von dòng đời
hồng trần suối tóc đầy vơi
bồng con che chở bời bời yêu thương
gió mùa thu dạ vấn vương
người xa có nhớ dặm trường có ghi?
đợi chờ lệ ướt bờ mi
đừng lang thang nhé xuân thì nhạt phai
gió thu sen rụng trơ đài
cánh hoa tơi tả phí hoài sắc hoa
nhắc gần rồi lại nhắn xa
quá thời dưng dức âu là buồn tênh!
gió mùa thu đời chênh vênh
năm qua tháng lại lênh đênh hải hồ
chuyện riêng bỏ chặt hồ lô
làm sao nhẹ gánh khi vô cửa trời.
công văn dị
24-09-2013, 02:12 PM
Sương thu và em
Sương thu lất phất bay
nhuộm trắng mặt trời
nhuộm xanh mặt đất
và bỗng dưng mặt trời trước mặt
với một tầm tay
mong sao, mong sao
anh hóa thành mặt trời
lẩn vào sương trắng, thu xanh…
và chỉ một tầm tay
em với tới anh.
công văn dị
24-09-2013, 10:10 PM
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/s403x403/1235460_514619518630053_580961758_n.jpg
Tản mạn thu
Cứ ngỡ mùa thu chỉ lá vàng
gọi mời bên ấy bên này sang
nào ngờ hoa thu vàng se sắt
thu nhuộm vàng hoa cảnh thiên đàng
hoàng điệp tên hoa tựa bướm vàng
đón đưa em tới dẫn anh sang
mười hò chín hẹn tình chan chứa
nhớ nhé em ơi, kẻo lỡ làng
thu chín hay là tình chín đây
cho anh ôm ấp chẳng rời tay
xuân chín thì xanh vàng thu chín
uống giọt heo may má hồng lây
bồng bềnh lụa trắng kết lầu mây
hút cánh nhạn theo từng đôi say
hay là ta cũng theo bóng nhạn
tình bay duyên kết cảnh thu này.
công văn dị
28-09-2013, 08:39 PM
Níu thu
Nếu còn thương mến thu ơi!
đừng đem hết lá về trời gió bay
sắc vàng ươm đã bao ngày
tình thu êm ái nồng say mơ mòng
nếu còn nặng nhớ đeo mong
heo may đừng ngắt má hồng đừng phai
đêm thu thao thức canh dài
hồn thu nhẹ bỗng gót hài mộng du
nếu còn se lạnh hỡi thu!
có người đợi đó sương mù ướt mi
mỏng manh một thủa xuân thì
đẹp ròn cho thỏa tình si cho đầy
nếu còn níu kéo tầng mây
thu đi chậm chút cho dầy trời xanh
đông sang buốt giá ngọn cành
biết đâu tình lỡ đứt mành tơ giăng.
công văn dị
01-10-2013, 08:39 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s403x403/1375940_517938881631450_1630372580_n.jpg
Thu ấy thu này…
Nhớ chăng em một đêm thu ấy
đường Thanh Niên mờ ảo đèn vàng
nam nữ từng đôi ngồi tình tự
anh nắm tay em lòng xốn xang
đêm tiễn đưa ôm nhau vội vàng
làm như thể ngày mai không thể
chuyện gần xa lắng nghe em kể
chờ anh em nhé, đợi anh về…
đường chiến chinh tới miền sơn khê
tắt tiếng súng lặng nghe gió hát
thu xạc xào như tiếng em reo
ngày chiến thắng mừng anh trở lại
đêm thu này đêm ấy tái lai
cùng em đi theo đường huyền thoại
tóc điểm sương còn nặng bờ vai
thu theo ta bao tháng năm dài.
http://www.vnthidan.com/images/baiviet/baiviet_06.gif
công văn dị
06-10-2013, 09:09 PM
Lỡ hẹn
Mặt trời đã đỏ đầu sông
con đò cập bến mỏi trông mòn chờ
đêm qua người hẹn bên bờ
như đinh đóng cột rằng giờ này sang!
quen nhau bởi chuyến đò ngang
bởi khăn mỏ quạ bởi hàng mi cong
câu quan họ mướt sóng lòng
áo the khăn xếp ô vòng sau vai
làng quan họ hát thi tài
liền anh liền chị nhập bài giao duyên
sóng sông còn miết mạn thuyền
nữa người quan họ thuyền quyên anh tài
tháng giêng ngày rộng tháng dài
em thì con gái trang đài kiêu sa
trăng lên đẹp mấy cũng tà
người sao lỡ hẹn nề hà chi chi!?
công văn dị
08-10-2013, 08:34 AM
Xuân thu lưỡng cảm
Mùa xuân
hoa nở sắc màu
lòng ta
vương vấn
tiếc xuân thì qua mau!
mùa thu
lá vàng rơi
lặng lẽ
chẳng đợi gió vuốt ve
lòng ta se sắt
lá như tuổi đời
lá rơi
đời vơi…luống chút sầu!
thế mà vẫn đợi
vẫn chờ
mùa thu sang
để được gió
ru êm ái
phả mặt hơi sương mát lạnh
và được thơm
hương má heo may
ơi! Mùa lá phai
mùa vàng
như nhắc nhở
tim ai?
công văn dị
09-10-2013, 05:11 AM
Sống và chết
Định đập con ruồi
đậu cánh tay
ruồi bay ngay, không đập nổi
trước cái chết ruồi thật thông minh
lúc sau ruồi bò dưới chân
nơi ta không định đập
buồn buồn ta rụt chân
ruồi chuyển từ bò sang bay ung dung
trước sự sống ruồi cũng thông minh, nhởn nha không vội
thoáng nghĩ về sống và chết của con người
hình như cả hai đều vội:
sống vội đã đành ở nhiều người
“chết vội” thôi đành do đồng loại
y đức, công đức, nông đức ….các loại đức
hình như chỉ là bề ngoài
bên trong làm cho nhau chết vội:
dư lượng thuốc sâu trong rau
thuốc tăng trưởng trong thịt
quá mức asen trong nước sạch
rượu giả, phiếu xét nghiệm giả
nước sông biến thành nước đen…
trước nền văn minh người ta tiến chậm …hơn ruồi bò
vì thế chết dần chết mòn trước khi chết thật.
công văn dị
11-10-2013, 03:45 PM
Bác Võ Nguyên Giáp hiền tài
Quảng Bình An Xá người đi
núi rừng Việt Bắc còn ghi dấu người
Điện Biên A một* hồng tươi
ngọn cờ chiến thắng nụ cười quang vinh
tốc hành lính ngụy thất kinh
một năm đánh thắng lũy dinh Sài Gòn
một đời vì nước vì non
vinh danh đại tướng dấu son muôn đời
hơn trăm tuổi hết cõi người
tìm về đất tổ rạng ngời thiên thu
ngày đưa tiễn Bác gió ru
hồn thiêng sông núi đắp bù chở che
đoàn người tiếp bước bên hè
vào nhà Bác thắp hương nghe khúc buồn
nam phụ lão ấu lệ tuôn
kiêm toàn văn võ người luôn ngậm cười.
công văn dị
15-10-2013, 08:24 PM
Hẹn nhau
Hẹn nhau gặp gốc đa già
sao em đứng ở đằng xa đợi chờ
mới quen chắc ẩn …dại khờ
lỡ đâu chẳng đến đổ vờ tối trăng
hẹn nhau núp bóng chị Hằng
đêm rằm tỏ mặt hoa đăng rạng ngời
ngập ngừng chưa dám trao lời
bỗng cơn gió thoảng gợi khơi sóng lòng
hẹn nhau bờ đá mom sông
để cho con nước mòn trông mỏi chờ
nghiêng duyên vành nón bài thơ
nụ cười phiêu lãng bến mơ chòng chành
hẹn nhau thu chín vàng cành
ríu ra chim hót tơ mành buông lơi
chắc đành vàng đá em ơi!
chớ xa cách mặt chớ vơi cơi trầu…
công văn dị
17-10-2013, 09:48 PM
Bóng em
Em, mưa rơi hoài
rơi mãi không thôi
đêm nay lạnh lùng lòng anh nhớ nhung
mái tóc em dài
bay theo làn gió
ánh mắt em nhìn chan chứa niềm yêu
như lửa
mới nhen
tình còn khờ dại
đưa nhau qua cầu lưu luyến nào nguôi
một thời gần nhau
tình trong gang tấc
nay xa cách rồi tình có phôi phai?
cánh sóng cuối cùng
đò đưa hôm ấy
vẫn vang trong lòng khắc dấu con tim
xa nhau
xa rồi liệu ai đưa đón
làm sao cho bằng
anh với em xưa
biệt ly chiều thu trời xanh da diết
nước mắt
rơi rơi…
mình khóc chia xa
mặc cho đời đi đường xa vãn kiếp
bóng em trên đường
trẻ mãi
trong anh…
công văn dị
21-10-2013, 06:53 AM
Tri ân tướng quân Võ Nguyên Giáp
Chợt phút muôn lòng đều thắt lặng
kính cẩn tri ân một kiếp người
thu nghiêng lá rải cờ nghiêng rủ
chiến sa đưa tiễn nắng nghiêng trời
trước thù bàn tay thành sấm sét
tây đông kính nể vị tướng tài
với quân tiên hiền người anh cả
về trời chọn chốn tựa bồng lai
đất nước ghi danh dân mến phục
sáng tựa sao khuê mãi muôn đời
sánh với tiền nhân gương hậu thế
non sông bền vững nhớ ơn người.
công văn dị
22-10-2013, 05:30 AM
Phù vân
Ngẫm câu gần đất xa trời
cõi lòng se sắt phận người chắt chiu
thu đi đông ập đìu hiu
san sân si ấy lìu tìu hỗn mang
người đi kẻ ở gió hàn
thân phân cõi thế hồn ngan ngát trầm
sang thiên hà khác ương mầm
hay còn quanh quẩn ngọn ngầm lạch sông
nói không trời cũng bằng không
có thì một chút như sông biển rồi
chót tương tư phải miếng mồi
nhả ra thầm tiếc nuốt trôi thì sầu
hỏi trời sao tóc trắng đầu
phải đâu nhuộm tuyết pha màu gió sương
hỏi em sao bủa tơ vương
hư hư thực thực dặm trường phù vân.
công văn dị
24-10-2013, 02:41 PM
Không dưng
Không dưng trời thu mây trắng đong đầy
biển bông bồng bềnh tít tận chân mây
không dưng hoàng hôn bùng cháy trên sông
ánh vàng lung linh tỏa lan cánh sóng
không dưng lời anh như cơn gió thoảng
vừa đủ em nghe nghiêng cả đời người
không dưng thương nhành hoa cúc vàng tươi
sương chiều sương sớm mỏng manh pha sắc
không dưng yêu giọng họa mi trong vắt
hót trong mưa thu giọt giọt phong tình
không dưng cố ghìm giọt lệ trong tim
khóc vì yêu anh thủa đầu bỡ ngỡ
không dưng bỗng sợ tình mình dang dở
chim sợ cành cong, tim vỡ Ti-gôn.
công văn dị
27-10-2013, 10:38 PM
Một chữ yêu
Cuộc tình khéo chọn một chữ yêu
nó khuấy lòng ta đến thật nhiều
ngày đêm gìn giữ hồng than củi
sểnh tay lửa nguội hắt cô liêu
một thủa bén yêu thì xuân sắc
“nhạn ngẩn ngơ sa” tơ mắc giăng
duyên đẹp như mơ hoa lồng nguyệt
keo sơn còn kém tình bền căng
một hồi ghen tuông tỏ nông sâu
trái tim chia hai nào ai chịu
dao cắt lửa nung thấm vào đâu
gần trong gang tấc xa biển sầu
tình bay đôi cánh giờ thấm mỏi
thu đi đông đến xuân tái lai
ngỡ đến ngưỡng ư! Tim vẫn nói
giọt yêu còn đó tiếp cho tôi.
công văn dị
29-10-2013, 09:52 PM
Bến đợi
Hoàng hôn dần khuất đầu sông
gió xôn xao gió mây vòng ôm mây
mình anh đợi bến nước tây
đò đông người lạ, dáng gầy em đâu?
thoáng trông một bóng chim câu
hay là em gửi sang câu tâm tình
qua đêm sáng sớm bình minh
anh ra bến đợi người xinh sẽ về
từ hôm gặp gỡ triền đê
ra sông thấy bóng tóc thề ngang vai
vườn xuân bỗng trổ nhành mai
rét đài rét lộc giêng hai ấm lòng
bao giờ em mới sang sông
tìm anh dưới gốc cây thông ngút ngàn
mới nhen đừng để phai tàn
phút ban đầu thắm cả ngàn năm xuân.
công văn dị
02-11-2013, 11:43 PM
Yêu
Cuộc tình khéo chọn một chữ yêu
nó khuấy lòng ta đến thật nhiều
ngày đêm gìn giữ hồng than củi
sểnh tay lửa nguội hắt cô liêu
một thủa bén yêu thì xuân sắc
“nhạn ngẩn ngơ sa” tơ mắc giăng
duyên đẹp như mơ hoa lồng nguyệt
keo sơn còn kém tình bền căng
một hồi ghen tuông tỏ nông sâu
trái tim chia hai nào ai chịu
dao cắt lửa nung thấm vào đâu
gần trong gang tấc xa biển sầu
lắm lúc giận hờn sao vô cớ
chùng phím giây đàn bặt tiếng tơ
nếm mật nằm gai lòng đơn lạnh
đường tình đâu chỉ đẹp như mơ
tình bay đôi cánh giờ thấm mỏi
thu đi đông đến xuân tái lai
ngỡ đến ngưỡng ư! Tim thầm hỏi
giọt yêu còn đó cháy bên đời.
công văn dị
06-11-2013, 11:25 PM
Biển trăng và em
Biển ru trăng rập rình cánh sóng
ôm vào lòng óng ả ánh vàng
từng đêm trường phiêu bồng đắm đuối
mặc ngày lên cấm cửa trăng sang
trăng mê đắm khuyết tròn cùng biển
đem theo mình cánh trắng hải âu
mặc cho mây cản đường chắn lối
phút bình yên vằng vặc canh thâu
em ở giữa mê tình trăng biển
muốn yêu anh như biển yêu trăng
khởi mối tình từ thủa hồng hoang
dài lâu theo trời đất vĩnh hằng
hiềm một nỗi u tình trăng biển
dẫu xanh vàng lóng lánh bao nhiêu
vẫn cách trở đất trời muôn dặm
có bao giờ thực đến anh yêu!?
công văn dị
08-11-2013, 04:41 PM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1422628_537534039671934_1159740351_n.jpg
Tím ngắt ngàn sâu
Mùng năm trăng “nứt mắt”
mây dắt díu chắn đường
gió đưa mây về núi
trăng lấp ló đầu nương
sẫm chiều rừng giăng sương
suối lặng khúc tiêu sầu
em đợi anh bên suối
có nhớ màu áo nâu?
sim tím ngắt ngàn sâu
màu yêu đương man dại
ngắt bông hoa xinh xắn
cài tóc xõa ngang vai
tiếng đàn môi ngân dài
nghe xa xôi lắm đó
sao anh không xích lại
cho ta gần nhau thêm
trăng chẳng đủ sáng đêm
chạm tay vào nỗi sợ
biết đâu mình dang dở
Khâu Vai chợ để đời.
công văn dị
09-11-2013, 10:59 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1379683_538403072918364_911170582_n.jpg
Hồng phai
Hoa em mỏng mảnh cánh hồng phai
ấp e phong nhụy mặc gió mài
công tử có thương thì nương nhẹ
xin đừng vồ vập xước phải gai
công văn dị
12-11-2013, 06:04 AM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1395340_539097129515625_275188596_n.jpg
Hoa lạ
Gặp em hoa lạ nở đỏ cành
năm cánh xòe tròn dáng mỏng manh
sương gió dãi dầu trong trời đất
hễ chửa người thương hãy nhận anh.
công văn dị
18-11-2013, 09:47 PM
Xứ sở hoa đào
Chiều vàng rơi trĩu miền quê yên ả
đôi chân lần theo thảm cỏ ven mương
lòng dịu đi bao âu lo vất vả
bỗng gặp em đứng tựa gốc hàng dương
đợi chờ ai hay ngơi nghỉ bên đường
tạm ngừng tay tuốt lá đào thần diệu
bao mắt hoa hé nụ dưới tay em
đợi cuối đông, tết đến nở cảnh tiên
đời nam nhi bươn chải khắp bao miền
nơi rừng thẳm vang tiếng khèn gọi bạn
miền biển khơi con cua đá trốn tìm…
chẳng nơi đâu gặp được người cõi mộng
nay gặp em một chiều giữa mùa đông
ướm nhời chăng! Chào em người con gái
em có về trên con đường xa ngái…
cho theo cùng, đừng ngại kẻ hồi hương
vốn là trai của xứ sở hoa đào
luôn thầm ước trở về làng dựng vợ
biết đâu đấy ngay lần đầu gặp gỡ
trái tim này bén cháy đỏ đào em.
công văn dị
22-11-2013, 08:49 PM
Đêm ba mươi
Có đêm nào như đêm nay không?
trời đen như mực cả dòng sông
có người vội vã qua bến nước
đi gặp người xưa thủa chưa chồng
có phút nào như phút ấy sao?
Con tim đập lại thủa chênh chao
tóc chấm ngang vai đời son trẻ
gặp phải hơi trai má ửng đào
có đận nào như đận ấy a?
ông tơ bà nguyệt biếng vào ra
trống xuôi kèn ngược đành duyên hẩm
tình đầu mấy ai được mặn mà
đêm ba mươi ơi! Đêm chuộc lỗi
ai trả ai nụ hôn chớm vội
quí hồ trả cuộc tình đã lỡ
đêm tự do lãng mạn tinh khôi.
công văn dị
24-11-2013, 09:18 PM
Thiếu nữ và hoa
Mai khoe sắc trắng nõn nà
dụ ong cùng bướm gần xa hội về
ngày xuân cho thỏa đam mê
cô em đỏm dáng còn chê mai gầy
đào hoa nở thắm đường mây
trăm bông cùng nở đọng đầy sức xuân
sắc hoa tô đỏ môi ngần
sương sa càng đậm gió vần càng say
phong lan ngời sắc mỏng mày
tựa như cánh bướm đỗ đầy vai em
chiều hồng dãi bóng êm đềm
lặng nghe lan hát gọi đêm dập dềnh
trăm hoa đổi một chông chênh
cho lòng rạo rực nổi nênh hẹn hò
sắc hương vốn tự trời cho
hoa và thiếu nữ đẹp đò sông xuân.
công văn dị
01-12-2013, 10:14 AM
Đào ủ bông
Ngày đông ủ nụ ương bông
pha sương ngấm nắng cành bồng cành na
nghe chim hót đón mưa sa
bình minh hong nắng chiều tà lạnh se
gió mùa đông bắc tái tê
gốc hăng thúc nhựa cành vê sẫm mầu
lá tàn chẳng quản đớn đau
nhú lộc nảy nụ đỏ au ngọn cành
ba mươi gà gáy sang canh
đào hoa bừng nở hóa nhành xuân em
phải duyên phải cạ nên quen
biết chăng năm ủ tháng chèn mầm yêu.
công văn dị
03-12-2013, 09:51 PM
Ngưỡng vọng
Sao hôm sà xuống đỉnh đầu
sông chờ bến đợi tím nhàu thời gian
phải đâu thủa ấy chứa chan
xuân thì dưng dức cung đàn săn dây
em mê mải một màu mây
chim vờn bướm lượn má hây dại khờ
ta mơ dạo gót đường tơ
díu dan nửa tỏ nửa mờ chiều rơi
thế rồi hai đứa hai nơi
để thương cùng nhớ đầy vơi bể sầu
giá em dương cánh buồm nâu
giá ta qua được sông ngâu chắn đường….
bây giờ gặp lại dòng thương
hoa khô nhựa cạn tơ vương nỗi gì!
sao hôm nửa đứng nửa đi
kiếp sau nếu gặp miên di vô thường.
công văn dị
04-12-2013, 04:33 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1476692_550422611716410_1420856733_n.jpg
Tâm thức
Mây ấp ôm trăng dúi một góc trời
gợi tình khế tím ủ mầm thương mến
vũ trụ mênh mang nơi nào như thể
giá cùng em bay tới chốn hồng hoang
thông điệp tình yêu gửi cõi vô thường
anh là thế cùng em là thế
mang theo cả hờn ghen giận dỗi
in vào tim gió gác với trăng soi
luyện hồn khỏi lửa tàn than nguội
bỏ những phút ngoài nhau tội lỗi!
sáng tinh mơ chào nhau ngày mới
trưa ngủ vùi khúc khích giấc mơ phai
chiều dần buông lạnh cầm làn sương khói
đêm dập dìu khúc hát đượm hồn quê
quên đi hết bao điều phiền muộn
bệnh tật tuổi tác cả hận thù gác lại
buông sả hết tiền tài cùng dạnh vọng
đổi lang thang lấy đời mỏi mệt dài
“vạc ăn đêm vãn sáng gặp cánh cò”
“thương đàn con há miệng đợi miếng no”
mơ hay thức,thực mơ tầm chói lọi
bờ ảo vọng hay tâm linh vòng xoáy
trong ta trong em đều đáng quí đáng yêu
mọi chuyện bắt đầu từ mảnh trăng trốn nắng chiều.
công văn dị
06-12-2013, 11:25 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1476428_551075134984491_948610683_n.jpg
Đạo và đời
Mộc hương tuyết trắng
chùa vắng tĩnh tâm
sẫm cánh nâu sòng
sóng ngầu hoàn thổ
mái cong tịnh độ
chuông ngân cửa thiền
cứu nạn cứu khổ
phúc đẳng hà sa
cậy bóng đa già
hồn quê ngút ngát
xa nhà phiêu bạt
nhớ phương tìm về
hưởng gió cái đê
bờ tre chim hót
cải ngồng đắng đót
chân thon đợi chờ.
công văn dị
08-12-2013, 04:17 PM
Bước chân trên đồng…
Vành khuyên ơi! Làm chi hót ríu ra
không dưng kinh động cỏ cây khôn tả
chắc hẳn gọi nhau về đi, vội vã
đêm sắp buông tổ còn tít mù xa…
Xấu hổ ơi! Sao vội thu cánh lá
hoa tím xòe tròn trịa nhận không ra
chiều đổ đêm rồi giục xây chốn ngủ
có phải đâu vương phải cánh chim va…
Bìm bìm ơi! Sao còn giăng cánh tím
sương buông rồi từng giọt trắng tuyết pha
gió lạnh về thổi lật bươm cánh lá
đông mà em trời lạnh đến cắt da
Và người ơi! Sao chẳng trả lời ta
tình sóng dâng trào dập dào khóe mắt
đêm buông huyễn hoặc cánh đồng liêu trai
cứ lặng theo em hun hút đường dài…
công văn dị
11-12-2013, 02:44 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1462969_553556254736379_977089025_n.jpg
Hồn quỳnh
Một đêm lộng lẫy nõn ngần
để cho chàng ngắm tần ngần mê say
sợ chi ánh rạng đầu ngày
đời em ngắn ngủi sao cay mắt người
trăm năm u uẩn người ơi
nào bằng dạ thảo ru hời quỳnh em
tiếc thương xin nhắn trăng thềm
hồn hoa phù hộ đêm đêm hiện về.
công văn dị
13-12-2013, 10:46 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1465191_554214064670598_1407059733_n.jpg
Chiếc lá
Chiếc lá cuối đông
rời cành
giã từ thời xanh
cái thời
ngời sắc ru ca cùng gió
ngu ngơ nghe lời tỏ tình của chim
mộng mơ trong mầu mắt người đang yêu
dập vùi bởi phong ba bão tố
chiếc lá
từ giã thời xanh
một thời
thu ánh mặt trời dưỡng nuôi trái đất
thổn thức ánh trăng giót bạc
long lanh giọt sương kỳ ảo
lạnh tê gió mùa đông bắc
chiếc lá vàng
rời cành
rung lên lời nói chia xa
cậy nhờ làn gió đưa về cội
nhường chỗ cho kẻ sinh sau
mầm xanh
mùa xuân ủ nụ đơm cành …
công văn dị
15-12-2013, 10:19 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1468614_555495787875759_1217671211_n.jpg
Chuyện đầm sen
Ngoi mãi cuối cùng nhô mặt nước
uống khí trời nắng gió và sương
sớm tinh mơ nở bừng trác tuyệt
lập lòe giữa biển lá xanh rờn
nghe lũ cá thổi đồn tin mật
có nàng tiên ẩn vào trong hoa
người nàng tỏa làn hương tinh khiết
làm mê hoặc hoàng tử chuồn chuồn…
hằng nga thoắt rời nơi cung quảng
lộ khuôn vàng dưới đáy đầm sâu
nghe thủ thỉ tiếng ai sau khóm cỏ
lời yêu đương gói gọn lá sen tròn.
công văn dị
17-12-2013, 09:06 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1476298_556945641064107_9975230_n.jpg
Biển chờ
Bọt sóng
tan lịm cát
chân trần
em ngập ngừng
đi... đợi
nhịp tim rung
sóng cớ chi
dào dạt
xanh nụ hôn xiết bờ
gió cớ chi
ôm ấp
cánh hải âu bay đi
anh cớ chi
chẳng đến
uổng chân trần đam mê
không tin
hãy hỏi sóng
bàn chân ai lặng chờ
chẳng tin
hãy hỏi gió
trái tim ai bơ vơ
sóng làm chân
nghiêng ngả
sô về chiều có anh
gió làm chân
ngả nghiêng
sô về chiều không anh
đừng bảo chân
nông nổi
mỗi bước đi dại khờ
biển tình
dài rộng thế
chưa tày một bước đi.
công văn dị
21-12-2013, 09:57 AM
Cặp đôi Âu Á
Trời đổ chiều vàng đông ấm áp
tóc ti tan sánh tóc đen tuyền
cặp đôi Âu Á ven hồ vắng
đi chơi cùng con mắt hạt huyền
âu yếm mẹ chỉ cánh hoa mềm
bảo con hoa đây tên trinh nữ
quay sang bạn đời và chuyển ngữ
vui cười khuấy động cả không gian
tình yêu sét dẫn thời mở cửa
cách ngăn bởi biên giới nào đâu
cùng giao thoa hai nền văn hóa
họ vào chùa kính cẩn nguyện cầu
quên đi một thủa từng đánh nhau
mệnh danh làm kẻ đi khai sáng
Âu Á giờ đây năng hội nhập
vợ ta chồng tây thế cũng nhàu.
công văn dị
26-12-2013, 08:43 PM
Quà tặng cỏ may
Nếu tình yêu thăng hoa
tặng người muôn cánh tím
để thương nhớ bịn dịn
để đắm say mơ mòng
để hờn ghen bóng gió
nếu tình yêu nứt dạn
tặng người kim cỏ sắc
để khâu đôi vạt áo
để sâu chỉ tơ vương
để cài tóc ngắn dài
nếu tình yêu chia xa
tặng người vạt cỏ khô
để nhớ êm gối mộng
để nhặt lại dấu yêu
để trút sầu tình cũ.
công văn dị
02-01-2014, 06:15 PM
Nụ hôn cặp đôi hoàn hảo
Đèn màu lúng lính đẹp đâu
phục y nhiều lắm chỉ nhàu số đo
khoác tay lịch lãm ai cho
mắt dao cau liếc nửa dò nửa mong
nụ hôn chân kiễng môi cong
ngờ đâu giám khảo thỏa lòng chấm ngay
hóa trang còn lắm đặt bày
áo choàng mũ đỏ dâu dầy trắng tinh
túi quà lưng cõng thật tình
ông già xứ tuyết rõ hình Nô el
với em lại chẳng thể quên
nụ hôn trao vội lấy hên ông già
mọi người hỏi thử đôi ta
ngoài đời có phải đúng là thật không?
không dưng lửa bén ấm lòng
tình yêu bỗng nỏ đêm đông hỡi người!
công văn dị
11-01-2014, 09:32 PM
Dẫu biết
Dẫu biết gió hàn ngập tràn bờ cõi
trời âm u chẳng phân rõ trưa chiều
ánh dương chưa đủ thoả cơn khát nắng
lá rụng trơ cành vẽ một nét xiêu
dẫu biết hạt mưa lắc rắc hiếm hoi
đất bạc phơi màu khô khát chờ mong
cánh chim di thực cuối trời nháo nhác
màn sương buông che khuất nẻo đường cong
dẫu biết mùa đổi mùa trên những cánh đồng
lá non tơ lớn dần lên thành khóm
nước cạn đáy nông thu hẹp dòng sông
bờ bãi nổi phơi thuyền ai trên cát
dẫu biết thu qua đông đến lẽ trời
lá khô rơi cho lộc nõn thế chân
sao cứ bồi hồi khi hoa đào nở
xuân lại qua! Tiếc nuối đến muôn phần.
công văn dị
17-01-2014, 11:12 PM
Vành môi xuân
Vành môi xuân đỏ bích đào
má em bỗng chín ai nào biết cho
tự hôm gặp gỡ bến đò
dòng sông dậy sóng giọng hò thiết tha
vành môi xuân phớt đào phai
má em bừng cháy lòng cài giây tơ
sương giăng nửa tỏ nửa mờ
thuyền trăng bến đợi sông mơ bồng bềnh
màn đêm buông xuống lênh đênh
thuyền em buông lái dập dềnh sông xuân
bạn tình tri kỉ ái ân
dòng trôi vô định trăng ngân mạn thuyền
trai tài gái sắc nên duyên
vành môi xuân thẫm riêng miền gửi trao
nàng xuân say ngự nhành đào
đất trời tươi rạng ngạt ngào hương xuân.
lethanhson
18-01-2014, 07:05 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1462969_553556254736379_977089025_n.jpg
Hồn quỳnh
Một đêm lộng lẫy nõn ngần
để cho chàng ngắm tần ngần mê say
sợ chi ánh rạng đầu ngày
đời em ngắn ngủi sao cay mắt người
trăm năm u uẩn người ơi
nào bằng dạ thảo ru hời quỳnh em
tiếc thương xin nhắn trăng thềm
hồn hoa phù hộ đêm đêm hiện về.
Hoa Quỳnh
Quỳnh hoa khuya nở một mình
Trắng đêm lặng lẽ gửi tình hương bay
Khiêm nhường chẳng muốn phô bay
Hóa trong đêm mộng đắm say hồn người
Chẳng cần ong bướm lả lơi
Nguyện làm một kiếp giữ đời trắng trong.
Lê Thanh Sơn
công văn dị
23-01-2014, 08:32 PM
Đại hàn
Có nắng chiều vàng sáng màu mây
khoảng trời rộng ngút tầm chim lượn
môi em lạnh hanh hao má hây
đào ươm nụ phấp phổng chờ xuân
có gió chiều ngẩn ngơ ngoài hiên
nhành hoa giấy khẽ lay tím tái
lửa bén duyên khi mơ khi hiện
mai ủ mầm lấm tấm cành xanh
có sông quê tấp nập con đò
thuyền mát mái đưa ai cập bến
tết sắp đến tròn hẹn vuông hò
lưu luyến sóng dập dềnh con nước
có tiếng sáo gọi mời trăng đỗ
vất vả chi vàng ối cuối trời
chọn bến đậu kẻo dạ chới vơi
đại hàn ương nghe xuân ập tới.
UYỂN NHI
31-01-2014, 03:03 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD_Xgl_Ygj2PrErNwqqJHJc8Nt4R6_T cQYL7lXmSiWogQX0HJ-
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/hoabt1/hoabt2/duonghoa29.1.2014-3.jpg
công văn dị
31-01-2014, 10:54 PM
Gái ngoan
Cuối đông đào đã đỏ đồng
cớ gì cứ đến xuân hồng mới hoa
biết nhau anh lại em qua
cớ gì phải đợi mẹ cha nhận nhời…
phải lòng muôn nỗi chơi vơi
gặp anh con mắt lả lơi ít nhiều
thuyền tình ăn sóng phiêu diêu
mặc người dè bỉu đánh liều theo anh
hình như xuân cũng đến nhanh
nghe đồn hàng xóm mong manh ướm nhời
sang ngay kẻo muộn anh ơi!
dẫu sao cũng có đôi lời xin cha
mưa xuân phơi phới ấm nhà
tình xuân khấp khởi âu là trời se
quản chi phận gái ấp e
chẳng ngoan cũng thể muốn về làm dâu.
công văn dị
05-02-2014, 09:05 PM
Giấc mơ xuân
Xuân về trong giấc mơ chiều
cho tôi được gặp người yêu thuở nào
trúc xinh soi bóng bờ ao
em xinh da phấn má đào tươi duyên
dìu tay nhau bước xuống thuyền
dòng xuân man mác riêng miền sương giăng
chênh chao sức trẻ ngực căng
nụ hôn thiên bẩm gió trăng ru tình
không bờ không bến rập rình
thuyền trôi đến sớm bình minh mai hồng
thế rồi em vội lấy chồng
mái chèo chém sóng hững không lòng đò
bây giờ hết đợi hết lo
còn mơ gặp lại con đò năm xưa
sông xuân nước chảy lưa thưa
dòng đời vơi cạn có chừa ai đâu
thời gian đọng phút nguyện cầu
người tình trẻ mãi dãi dầu con tim…
công văn dị
12-02-2014, 10:34 AM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/p526x296/1601043_584024238356247_1759851808_n.jpg
Hội làng
Thảnh thơi mặt nước ao đình
dăm con nhện nước dập dình lá sen
rợp cờ ngũ sắc hoa chen
trống vang chuông láy sáo kèn hòa ca
tiết xuân nắng gió gọi là
cô em áo thắm ngân nga lòng thuyền
nón quai thao mắt hạt huyền
hát câu quan họ nã nền duyên quê
“Người ơi người ở! Đừng về”
nhắn người xem hội bờ đê ai chờ…
mưa phùn cậy nón bài thơ
mớ ba mớ bẩy giữ hờ gió xuân
làng trên xóm dưới xa gần
múa lân rước lễ tri ân thánh hiền
tụ hội xong tỏa mọi miền
khí thiêng còn đọng bạn hiền còn ghi.
công văn dị
16-02-2014, 11:09 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1958081_586470531444951_1664867932_n.jpg
Một đóa hồng
Đâu phải vi ô lét
cho mềm mại tay cầm
ai lại làm đóa hồng
để tay anh gai xước
sắc tím vi ô lét
màu thủy chung yêu đương
còn đóa hồng tím đỏ
mọng môi mềm đang yêu
hoàng hôn nhuộm tím chiều
gốc cây quen hẹn gặp
tặng nhau bông hồng nhỏ
nghe con tim thập thình
dù tình ta không thành
giờ em đã theo chồng
bông hồng thơm xưa ấy
còn ngát xuống đời anh
hình đóa hồng mong manh
hương bông hồng tươi mát
nhẩm lời ca em hát
tình khúc nghẹn… người ơi!.
công văn dị
20-02-2014, 05:21 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1796647_588526291239375_550885938_n.jpg
Xuân thì
Xuân sang hoa nở an nhiên
đào mai khoe sắc mộc nền chon von
đầm sen nhú mọc lá non
đợi hè khai nụ trăng mòn mắt soi
đến thì hoa nở nào đòi
đêm ngày đâu kể mặn mòi tình tang
dẫu không sầm sập hàng hàng
mưa xuân lan tỏa đa mang bóng chiều
tới hồi tình nảy mầm yêu
đào nguyên bừng dậy mĩ miều xôn xao
chẳng mây gió cũng chênh chao
gửi quai cho nón tìm vào lương duyên
cậy xuân tươi mắt hạt huyền
khuôn trăng tròn vạnh nết hiền trời se
hội tan đón chặn lối về
thấy người bối rối mà… mê mẩn lòng.
công văn dị
23-02-2014, 05:56 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1891005_590094961082508_1222002748_n.jpg
Mặt biển
Mặt biển mênh mang mắt xanh mi biếc
ngàn năm phiêu diêu
đâu hẳn hết xuân thì
sóng tiếp sóng nụ hôn bất diệt
trao bờ êm
thấp thỏm đợi chờ
trăng lồng sóng du dương nốt nhạc
có bao giờ thôi hát
đâu em!
ôm vào lòng bao sinh linh bé nhỏ
như mẹ hiền ôm ấp đàn con
mặc bão giông
ấm áp đến khôn cùng
trải lòng với biển, em ơi!
ta nhỏ bé
xin chút bao dung nương tựa tình yêu
con sóng hình tim
khâu chuỗi rộn nắng chiều.
công văn dị
27-02-2014, 10:30 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1796605_592096244215713_1642123927_n.jpg
Hoa và em
Hẹn em sang sớm xem hoa
còn tươi sắc tím ngát tòa thiên nhiên
cánh hoa xòe tựa tay tiên
bướm ong chưa tỏ, riêng miền trắng trong
chờ em chiều vậy! Ngóng trông
nắng xuân chớm nản sắc hồng chớm phai
cánh hoa lúp cúp xuống đài
tiếc thì xuân nở tình cài, hoa ơi!
đêm gặp đành tỏ bằng lời
đến thì hoa nở kệ người lỡ duyên
bến đẹp nhờ có đậu thuyền
sao em lỡ hẹn nửa quên nửa ngờ
một ngày hết ngóng lại chờ
lửa tình nhen nhóm tỏ mờ trong nhau
lỡ thì hoa héo tình sầu
ngày này thế ấy, ngày sau thế nào?
công văn dị
08-03-2014, 04:29 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1000575_596320060459998_1233143192_n.jpg
Hồng gai
Hồng gai sao nhíu áo em
khiến tà nhăn gấp eo mềm trớ trêu
hay là muốn ngỏ lời yêu
cả thèm mượn gió nói điều…. gió bay
hồng gai sao nỡ xước gai
nhắc em tình ái giót ngày vào đêm
phải mồi phản trắc có phen
con tim rớm máu còn chèn khổ đau
hồng gai sắc trước cùn sau
thử lòng quân tử, tím màu tà dương
đường xa nặng gánh tơ vương
đèo bồng rừng thẳm dặm trường biệt tăm…
hồng gai cột ngãi trăm năm
yêu em chớ có ăn nằm với ai
sánh đôi phúc hạnh an bài
dẫu cho muôn kiếp chẳng hoài tình em.
công văn dị
16-03-2014, 11:08 PM
2249
Nửa chừng xuân
Trời đất sập sìu vắng nắng vàng mơ
giọt mưa phùn xuân giăng giăng cuối phố
màn sương mờ ẩn hiện những hàng cây
mùa tình đến vội nhuốm màu nhung nhớ
có lẽ nào mùa này mùa chia xa
tình yêu ắp đầy còn chưa kịp tới
chưa nếm trải những phút giây chờ đợi
câu nói nửa chừng…chửa kịp nói ra
đâu phải đã từng như hoa chờ nắng
như chim kia quen đường về núi nhạn
đâu phải đã từng dòng xưa bến cũ
cánh buồm nâu thấp thỏm đợi gió căng
quên sao được phút con tim thổn thức
thủa ban đầu rung lỗi nhịp yêu đương
ấm áp làm sao!Trên mỗi nẻo đường
ngọn lửa trái tim luôn bừng trước mặt.
công văn dị
21-03-2014, 04:56 PM
2253
Có một loài hoa
năm ấy tháng ba hoa ban
nở
khắp rừng
mảnh mai muôn cánh trắng
điểm cánh tím chờ mong…
biết đâu dưới tán lá
rừng
có đoàn quân
ra đi vội vã
chẳng kịp ngước nhìn
đẹp
của rừng xuân
năm nay tháng ấy hoa ban
nở
ven hồ
chúa hoa rừng xanh
điểm tô cho Hà Nội
con cháu
người chiến sĩ Điện Biên năm xưa ngắm
vẻ đẹp hoang sơ
loài hoa
đã từng một thời binh lửa
hoa ban nhớ ai?
mà hoa trắng thế!
hoa ban yêu ai?
mà hoa tím thế!
hạnh phúc bất ngờ
để gió cuốn đi…
thylan
21-03-2014, 05:17 PM
2253
Có một loài hoa
năm ấy tháng ba hoa ban
nở
khắp rừng
mảnh mai muôn cánh trắng
điểm cánh tím chờ mong…
biết đâu dưới tán lá
rừng
có đoàn quân
ra đi vội vã
chẳng kịp ngước nhìn
đẹp
của rừng xuân
năm nay tháng ấy hoa ban
nở
ven hồ
chúa hoa rừng xanh
điểm tô cho Hà Nội
con cháu
người chiến sĩ Điện Biên năm xưa ngắm
vẻ đẹp hoang sơ
loài hoa
đã từng một thời binh lửa
hoa ban nhớ ai?
mà hoa trắng thế!
hoa ban yêu ai?
mà hoa tím thế!
hạnh phúc bất ngờ
để gió cuốn đi…
Thân tặng Công lão bài hát HOA BAN - ST và trình bày Quang Minh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-ban-quang-minh.PG2NqSFEok.html
Chúc huynh nghe nhạc vui vẻ nhé!
Thy Lan
công văn dị
24-03-2014, 11:38 AM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1186903_603747799717224_3467748_n.jpg
Đèn hoa gạo
Thắp bông gạo đỏ làm đèn
thỏa sao đôi mắt chết thèm tháng ba
tối trời nhận hẹn mau qua
lập lòe ảnh lửa từ hoa soi đường
cành già buông sợi tơ vương
hay trời bỏ mối bện thương đôi mình
từ hôm xem hội sân đình
thấp tha thấp thỏm bắt hình tìm thanh
mong manh ơi! Mắt liếc nhanh
nửa như mạnh bạo nửa thành ấp e
“mời trầu” quan họ e dè
tình trong câu hát mà nghe như là…
một mai bông gạo bung ra
trắng bờ trắng bãi hai ta nương nhờ
dệt thành gối mộng gối mơ
đôi chim chụm mỏ bến bờ tình tang
maimo
24-03-2014, 12:01 PM
.....“mời trầu” quan họ e dè
tình trong câu hát mà nghe như là…
một mai bông gạo bung ra
trắng bờ trắng bãi hai ta nương nhờ
dệt thành gối mộng gối mơ
đôi chim chụm mỏ bến bờ tình tang
Tặng nhau câu Quan họ ngọt ngào
Đằm thắm như mầu hoa gạo đỏ
Soi bước anh khắp miền sương gió
Đợi ngày về hoa nở dệt mộng mơ
Maimo
hi hiii lâu lâu sang phá Công lão tí nhé....
công văn dị
28-03-2014, 09:21 PM
Tĩnh lặng
Xuân dừng trên cánh đỏ hồng trà
lặng nơi cửa tam quan viền dòng chữ cổ
vòm si già náu mình mặt gương ao chùa
chào mào đậu ngọn tre tạc vào trời xanh
một bóng hồng ngồi chờ ai ghế đá…
hè lẳng lặng chuồn chuồn đậu nụ sen đỏ tía
bằng lăng an nhiên trải tím đường sớm mai
vầng trăng chiều ngự chon von ngọn đa già
tháp cổ vào chiều nhuộm hoàng hôn đỏ ối
người nhạc sĩ già ngồi trầm tư bên bàn phím
thu về lá vàng khô nằm yên thảm cỏ ven đường
nắng vàng đặt giọt heo may trên má em hồng
chiều sương che trắng mặt hồ neo đậu con thuyền
cung đàn thu lắng đọng nơi trái tim lữ khách
đông tái tê bao gò má can trường
muôn giọt sương lạnh vùi ngọn cỏ
nụ hoa đẹn nghén chờ chim báo xuân về
và tình đóng băng nơi trái tim cô đơn….
công văn dị
31-03-2014, 10:44 PM
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10154313_607689459323058_1381988618_n.jpg
Tầm xuân
Hồng nhung nhiều cánh đã đành
tầm xuân lắm cánh hóa thành đa đoan
lượn ba vòng bảy mới ngoan
sắc hồng phớt trắng đâm oan nét già
để nguyên còn chút mặn mà
động vào cả gió theo đà tàn phai
đẹp xinh in dấu mắt ai
phận mình mình giữ chớ hoài gió trăng!
sương sa nhuận sắc mọng căng
nhụy vàng óng ả hoa đăng một vùng
trời xuân cánh én dệt mùng
dậu thưa vẳt vẻo tương phùng tầm xuân
xước gai cho thỏa ái ân
con tim chất chứa phân vân cũng thừa
hẹn người đâu kể trời mưa
vai gầy ướt áo bõ chưa xuân tầm.
công văn dị
05-04-2014, 10:03 AM
Ngọc Lan
Bàn tay em nhỏ bé xòe ra bông ngọc lan
với nụ cười xinh xắn in vào chiều trong lành
cánh ngọc lan nâu nâu ép trong vở học trò
chở một thời áo trắng ủ những mộng cùng mơ
làm duyên thời thiếu nữ ngọc lan cài trên đầu
tình từ tóc tình tội! Yêu anh?…không dám đâu
gốc ngọc lan già đó hương ngọc lan còn vương
chửa quên lời anh dỗ tóc mây đã nhuộm sương
ngọc lan cùng năm tháng theo em suốt cuộc đời
hương ngọc lan quyến rũ nâng hồn em chơi vơi.
công văn dị
07-04-2014, 09:27 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/p526x296/10173521_610624565696214_9095847743219518921_n.jpg
Một chuyện tình
Hẹn một em đến gốc ngọc lan
gió lay hương tỏa thơm nức tình yêu đôi lứa
hẹn em khác đến gốc hoàng lan
thuyền trăng cưỡi lá như chở tình lứa đôi
bởi tình yêu không thể chia hai
chàng đành “nhờ trời” phân xử
số lẻ, chẵn gắn với tên từng em trên cánh hoa bảy sắc
trái tim chàng rung theo số lẻ, rồi số chẵn…
và cánh hoa cuối cùng rơi vào em bên chẵn
nhiều năm sau, sướng vui chẳng nói làm gì
còn đau khổ chàng lại nghĩ đến em bên lẻ
duyên nợ ơi! Giá trời đừng cho bên chẵn
tình nợ ơi! Bây giờ bên lẻ nơi nao?
ngọc lan, hoàng lan còn đó chứng giám cho cuộc tình
chỉ có hương nồng năm ấy… đã bay đi rất xa.
công văn dị
16-04-2014, 10:56 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10155335_615335161891821_1716044709470221887_n.jpg
Sen
Tháng ba sen mới nhú tàu
chờ bao lâu nữa mới “nhàu” màu yêu
lẽ nào cánh gió đặt điều
để hồn lặn hụp cuối chiều vấn vương
công văn dị
21-04-2014, 10:43 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/s526x395/1505405_617949724963698_8089570309521448795_n.jpg
Chia phôi
Còn đêm nay nữa bên nhau
thời gian đọng lại úa màu tím xưa
dòng đời uốn khúc nắng mưa
sao em lại khóc đổ thừa chia phôi
ô kìa! Em mím làn môi
bao điều muốn nói để tôi nhắc thầm
tình xuân vừa mới nhú mầm
sao như thuyền vướng ngọn ngầm ngách sông
nhìn trời chỉ thấy mênh mông
con đường phía trước vơi trông vợi chờ
tìm đâu thấy nón bài thơ
nét duyên thầm kín bến bờ long đong
cầm tay đến sớm mai hồng
xin em giữ chút hương nồng đêm nay
năm sau hễ đến ngày này
tìm nhau trong cánh gió gầy lưu li…
công văn dị
24-04-2014, 09:04 PM
Dải mây cuối trời
Bằng lăng chớm nở tím cành
bồi hồi ngọn gió hè xanh ngút trời
gót buồn lối cũ chới vơi
bồi hồi nỗi nhớ ầu ơi thuở đầu
một chiều bốn mắt gặp nhau
thẹn thùng lẩn tránh ánh màu yêu đương
không dưng vướng sợi tơ vương
chân không chạm đất nhờ nương tiên đồng
tình yêu đốt má đến hồng
con tim cháy lửa bềnh bồng cõi mê
gặp nhau quên cả lối về
luyến lưu như suối sơn khê ngập tràn
tưởng chừng vinh phúc chứa chan
nào ngờ lỡ nhịp cung đàn đứt giây
hạc vàng chẳng kéo theo mây
đất bằng nổi sóng héo gầy tình nhân
năm xưa giá cứ vũ vần
bây giờ đỡ tiếc thanh vân cuối trời.
công văn dị
27-04-2014, 09:16 PM
Chuyện lá non hoa dại và em
Màu xanh lá non tơ mê hoặc
làm dịu lòng lúc đớn đau
phải chăng vì sức trẻ trinh nguyên
hay vì em là cội nguồn sự sống
yêu em vì sao?
chính vì em là chiếc lá của lòng ta
màu trắng tinh khôi bông hoa dại ven đường
nét vẽ hoang sơ trời đất lúc tinh sương
xao xuyến cõi lòng đến không chịu nổi
thêm chút bâng khuâng sai khiến một nụ hôn
như chiếc lá,bông hoa,em hiện trên đường đời
có thể đẹp không bằng người con gái khác
nét vụng về còn in dấu đó đây
em không phải hoàng hôn mà ru anh tím đỏ
không là biển cả nghiêng ngả thuyền anh
khi yêu!
không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
đơn giản chỉ vì được em nhận yêu
em là của anh như tim nằm trong lồng ngực
đập miệt mài chẳng kể ngày đêm.
công văn dị
30-04-2014, 09:49 PM
Chuyện hoa lá cành và em
Lá non mê hoặc ngọn cành
dịu vơi đau khổ trong anh ít nhiều
bởi chưng sức trẻ mĩ miều
cội nguồn sự sống trăm điều đa mang
trắng trong hoa dại bên đàng
hoang sơ nét vẽ lòng càng xuyến xao
bâng khuâng rõ mặt anh hào
nụ hôn sai khiến chừng nào cho say
như hoa cùng lá em đây
không dưng hiển hiện đường mây giữa trời
đẹp xinh chưa hằn bằng người
lời ăn tiếng nói điệu cười bùa mê…
chẳng phải muôn ánh chiều về
mà ru anh tím tái tê cõi lòng
không là biển cả mênh mông
sao làm nghiềng ngả thuyền hồng nơi anh
đẹp nhiều hay ít cũng đành
lời yêu em nhận kết thành đôi ta
của anh đích thực em là
cánh chim soải cánh ngút tà bay đôi
yêu em như vướng phải mồi
tương tư vò võ nằm ngồi lửa nung
đi đâu mang vác theo cùng
má thơm bên má lạnh lùng sao đang.
công văn dị
05-05-2014, 04:43 PM
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10269454_625022787589725_5591123318376397198_n.jpg
Du lịch sinh thái đầu hè…
Xa nơi ồn ào
tới miền yên ắng
nâng niu hạt nắng
nghe tiếng lá rơi
thư thái người ơi!
mặt hồ phẳng lặng
mây vắt ngang trời
cho lòng chơi vơi
quên tiếc xuân đời
ôm miền xanh thẳm
má môi nồng thắm
trẻ mãi không già
cất một lời ca
hòa vào nỗi nhớ
cùng chung nhịp thở
cây cỏ sinh sôi
rộn tiếng đàn môi
xòe hoa lưu mãi
qua đêm lửa trại
thêm gần nhau hơn.
công văn dị
09-05-2014, 02:57 PM
Chuyện tình muôn vẻ
I
Hôm qua còn dửng dừng dưng
hôm sau nghe “dỗ” vừa mừng vừa lo
bố mẹ chưa chắc đã cho
sao người cứ rủ xuống đò chơi xuân
nhận nhời quãng vắng đường gần
bên chùm tranh nở xuân phân thẹn thùng
chửa đi đã nhận theo cùng
ngày sau con đẻ iêng hùng tay hoa.
II
Gặp nhau qua lại lại qua
bên lò ươm kén trong chùa làng bên
lân la trước lạ sau quen
mài dao bổ củi thắp đèn người ơi!
vờ chê tuổi đứng quá thời
chênh nhau nhiều quá khéo lời khó trao
nhưng sao má bỗng ửng đào
ngày sau con tóc mượt hao tơ tằm.
III
Nhờ người tính chuyện qua thăm
phổng phao mới lớn ăn nhằm chi chi
qua mau cái tuổi dậy thì
bồng bềnh suối tóc bờ mi hạt huyền
bén duyên tựa bến đợi thuyền
buồm căng cánh thắm tới miền thái lai
trai tài gái sắc trang đài
sinh con trai gái gió toài bờ sông.
công văn dị
13-05-2014, 11:18 AM
Tặng hoa người lính biển
Mùa nào hoa ấy tặng nhau
đường hoa tựa những nhịp cầu yêu thương
màu hoa ngút ngát vấn vương
tô bao nỗi nhớ mầm ương xuân đời
mùa này phượng nở đỏ trời
màu hoa lửa cháy đến ngời tim yêu
tặng người lính biển vạt chiều
rực màu phượng vĩ mĩ miều duyên quê
bằng lăng nở tím đầu hè
rộn màu tình ái lặng nghe tiếng lòng
hình như có sóng chờ mong
từ nơi biển đảo ấm nồng nước non
có anh biển đảo vuông tròn
rợp màu hoa ấy sắt son quê nhà
Hoàng sa sát cánh Trường sa
Biển Đông sóng vỗ khúc ca khải hoàn.
công văn dị
18-05-2014, 09:34 PM
Bên cây ngọc bút
Cuối xuân ngọc bút khai hoa
dẫu là xuân muộn can qua đâu sờn
trắng màu nhuần nhị thế vươn
xòe ra muôn hướng còn vương nét gầy
nhân gian bể khổ vơi đầy
trầm luân khôn tả chân mây đáy trời
dụng cây ngọc bút cao vời
thiên thanh hóa giải bời bời sắc hương
nhân sinh cũng bởi muôn thương
chẳng duyên chẳng nợ sao vương tơ lòng
nở hoa ngọc bút trắng trong
như là bản thể thiện mong, ác bài
dẫu cho xuân bất tái lai
sắc hương ngọc bút còn cài tháng năm
như mơ như thực đêm rằm
trặng soi đóa ngọc bút đằm thắm sao!
công văn dị
21-05-2014, 04:41 PM
Nụ hôn tím
Ai bảo sương đêm trĩu ngọn cành!
bắt đền hoa tím cánh mỏng manh
sớm mai đã vội pha màu mắt
sắc nước hương trời ru hồn anh
ai hay áo tím riêng miền ấy
lả lướt đi về theo gió mây
thủy chung dưng dức từng nếp gấp
dấu cái duyên thầm đợi người đây
ai thấy áo,hoa chung màu tím
lạ lùng lắm thay! Tím cả tim
nếu phải vỡ thì xin hoa vỡ
nguyên vẹn con tim dẫu nổi chìm
ai thấu nhúng màu kiếp nhân sinh
tình yêu đậm tím đến chung tình
hoa tím ngắt còn lan lá tím
nữa là hôn tím rạng bình minh.
công văn dị
23-05-2014, 03:31 PM
Phong tình
Trăng tơ cố đợi sớm mai
gặp nhành phượng nở cả hai rập rình
trăng ngà xinh xỉnh xình xinh
phải mồi lửa phượng phong tình ngất ngây.
công văn dị
25-05-2014, 11:17 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10363122_636677526424251_4319951745367461715_n.jpg
Sen bói bông đầu
Bông đầu sen bói em nhớ không?
mùa tình năm ấy những chờ trông
cánh hoa hồng ửng như má thắm
bẽn lẽn làm duyên gái chửa chồng
oi ả nắng hè đốt hanh không
chợt cơn mưa xuống mướt lúa đồng
chấp chới trời xa bầy chim lượn
đầm sen hương tỏa giục tiếng lòng
anh ở xóm ngoài em xóm trong
đêm trăng tát nước chỗ cuối đồng
gầu giây múc bạc xây tình mộng
tát cạn canh thâu tới mai hồng
bẵng đi một dạo em lấy chồng
chiến trận anh theo khắp núi sông
gặp người hàng xóm luôn tìm hỏi
em của người ta! Hạnh phúc …không?
ngày trở về làng qua xóm nhỏ
nghe nói chồng em – gã phụ tình
tre nghiêng chắn lối đường ngập cỏ
chân anh như trồng cổng nhà em.
công văn dị
28-05-2014, 04:24 PM
Thân cò
Cò bay cò lượn cò bay
thong dong cánh trắng xoải xoay cung trời
gặp mây lờ lững đầy vơi
trăng ngà ngấp nghé cất lời giao duyên
thương cò lặn lội chuân chuyên
trăng sà trước mặt cắm thuyền chờ trông
hoàng hôn bỗng chuyển sang hồng
lầu mây giăng kết đèn lồng tầng cao
đỉnh trời ló rạng vì sao
khởi đêm yến tiệc cò nào biết cho
dặm trường thân gái đắn đo
mười hai bến nước tơ vò năm canh…
trở về với lũy tre xanh
vui đồng lúa chín tô tranh họa đồ
ai lên cung quảng thì vô
thân cò lặn lội sóng xô nát lòng
ước gì mãn kiếp long đong
đầu thai cánh nhạn dệt đồng lúa chiêm…
công văn dị
30-05-2014, 09:21 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10306321_639393336152670_2632545120623066527_n.jpg
Thuyền tình ao Châu
Độc mộc thuyền xưa bé nhỏ em ơi!
vừa đủ đưa ta lênh đênh hồ lặng
giữa khoảng mênh mông ngút ngát mây trời
hồn bay bổng thân ta dường nhẹ bỗng
chiều buông hờ như ru con thuyền mộng
đưa ta tạt vào ngọc đảo xanh xanh
may mắn làm sao đúng mùa hoa trái
quả ngọt đỏ au vắt vẻo đầu cành
dinh thự cũ mèm vươn tay đón khách
bách tán xoay xoay níu lại thời gian
như còn âm vang bài xưa tiếng cũ
nơi giam cầm hóa giải những bị can
chín suối hội về ao Châu muôn đảo
xanh nước xanh trời nguyên thủy xanh ơi!
mơ ước nhiều cuối cùng em cũng đến
xanh biến vào ta cho nhẹ gánh đời.
công văn dị
05-06-2014, 08:42 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/q71/s480x480/10440918_643800122378658_505901367523475603_n.jpg
Con thuyền lá sen
Con thuyền bé nhỏ lá sen
mặt ao xao động lách ken cánh bèo
em anh ngước mắt trông theo
có con cá quẫy gió vèo chiều sương
con tàu mai mốt lên đường
biển xanh xao xuyến tơ vương áng chiều
em anh giờ đã – người yêu
thuyền sen còn nhắc bao điều ngày thơ
tàu đi giữ đảo đỏ cờ
vàng sao phất phới cõi bờ biển Đông
Hoàng Sa nước dựng thành đồng
Trường Sa sát cánh non sông vững bền
ơi chiều biển lặng trăng lên
gặp anh lính đảo thăm nền san hô
môi hồng em đã điểm tô
nụ hôn chờ đợi sóng xô rập rờn.
công văn dị
07-06-2014, 10:11 PM
Em bên đầm sen
Em đến
đầm sen nở thêm bông…
dải yếm cánh sen em biết không?
khép hờ duyên kín mong manh ấy
trinh trắng dòng trôi chửa bụi trần
em đến
hoàng hôn cũng theo về
từ giã đỉnh non chốn sơn khê
ngập tràn má môi gò bồng đảo
đẹp đến phát ghen em có nghe!
em đến
mình em với đê mê?
hồng hoa xanh lá say trời đất
nghe bảo nữ nam xuân mới nên
cho anh xa ngắm dần kề bên…
em đến
tòa sen như bay lên
chở hồn nhân ái du muôn cõi
hương tỏa lan xa tới mọi miền
trăng ngẩn ngơ sa thì cùng anh.
công văn dị
12-06-2014, 09:27 PM
Lắng nghe
Hãy nhẹ tay chèo trên dòng Thạch Hãn
bởi chưng nước sông có bóng dáng linh hồn
những người con sống mãi tuổi hai mươi…
hãy lắng nghe trên dòng sông Bến Hải
tiếng chèo thuyền của đoàn quân nam tiến
máu lửa sôi trào bao năm tháng
để có ngày nối những bờ vui…
hãy chảy cùng dòng phù sa của sông Hồng
và Cửu Long ra biển khơi
đắp bồi nên đảo Hoàng Sa, Trường Sa
trong sóng biển xanh ngọc bích nguy nga
có một phần xương máu của ông cha
hãy lắng nghe trong gió cao nguyên biên ải
trong tiếng sóng dòng sông,biển trời nam
tiếng âm vang Tổ Quốc gọi tên mình…
trộn cùng nhịp thở hồn thiêng sông núi
và tiếng đập trái tim con Lạc cháu Hồng.
nvhung
13-06-2014, 09:48 AM
Em bên đầm sen
Em đến
đầm sen nở thêm bông…
dải yếm cánh sen em biết không?
khép hờ duyên kín mong manh ấy
trinh trắng dòng trôi chửa bụi trần
em đến
hoàng hôn cũng theo về
từ giã đỉnh non chốn sơn khê
ngập tràn má môi gò bồng đảo
đẹp đến phát ghen em có nghe!
em đến
mình em với đê mê?
hồng hoa xanh lá say trời đất
nghe bảo nữ nam xuân mới nên
cho anh xa ngắm dần kề bên…
em đến
tòa sen như bay lên
chở hồn nhân ái du muôn cõi
hương tỏa lan xa tới mọi miền
trăng ngẩn ngơ sa thì cùng anh.
HỒ SEN
Hồ sen lá thắm nụ hồng
Nước in trời biếc, sen lồng bóng mây
Xa xôi trời rộng, đất dày
Mà sen vẫn đợi, mà mây vẫn tìm
Hồ sen anh đến tìm em
Bông hoa bung cánh..."lấm lem trời hồng"...
Nguyễn Văn Hùng
công văn dị
15-06-2014, 08:47 PM
Một mình với hoa
Bông hồng đỏ như trái tim thắm đỏ
đem ép vào trang vở học trò
tặng ai đó thay cho lời muốn tỏ
rằng tim yêu sống mãi với thời gian
bông hồng đỏ vẫn nằm nguyên trong vở
sau bao năm mới giở ra xem
hoa khô héo duy hình hài còn đó
hình như hoa vẫn khóc từng đêm
bông hồng đỏ chính trái tim em đó
đem trao nhầm vào tay kẻ bạc tình
ban đầu nắm như chưa từng được nắm
sau dần buông xé nát trái tim xinh
bông hồng đỏ bay về miền ký ức
trái tim yêu chẳng thể chết trong mơ
đành yêu mình thôi, sống tuổi cập kê
bông hoa ép trái tim yêu một phía…
BTV.vnthihuu
( HT )
công văn dị
22-06-2014, 09:12 PM
Vũ điệu đầm sen
Nắng lên tỏa những tia vàng
làm đèn chiếu rọi mấy nàng hoa sen
nào xòe! Hồng cánh mới nhen
nhụy vàng rưng rức, đài ken xoay tròn
lá nghiêng bóng nước chon von
cánh chuồn lướt nhẹ như còn đợi nhau
cá vàng hớp bọt khoe màu
mươi con nhện nước khỏa nhàu mặt gương
bóng hồng thấp thoáng thưởng hương
giữ hờ vạt yếm sợ vương xuân đời
người, hoa mỗi vẻ xinh tươi
đối gương nhuần nhị ca lời lãng du.
BTV.vnthihuu
( HT )
công văn dị
23-06-2014, 08:52 PM
Tình nghĩa
Ngày xưa mượn nón hái sen
vén mây khều gió để len chân vào
sông còn ngắn núi chửa cao
van đừng yêu! Vẫn lao xao chuyện tình
ngày mơ đêm tưởng người xinh
kén lên kén xuống chọn mình chọn ta
được ăn cả ngã dại nhà
đem nơm đi úp đêm xa ngày gần
bây giờ ngày tháng đem cân
bấc chì quăng quật tình dần phôi phai
chùng chình thở ngắn than dài
vịn vào quá vãng hồi cài đường tơ…
thuở đầu chót dại chót khờ
để giờ ngán cảnh vật vờ xa xưa
tình ư! Sầm sập cơn mưa
tạnh quang trời ráo, nghĩa ưa thay tình.
công văn dị
30-06-2014, 04:39 PM
Mãi còn yêu em
Còn yêu em mãi mái tóc ngàng vai
giọng nói tiếng cười âm thanh nhạc điệu
xa đợi gần chờ bâng khuâng xao xuyến
dáng gầy tựa mai vương áng nắng chiều
còn yêu em mãi nhành hoa trong vở
ép tặng riêng tôi thay lời muốn nói
màu hoa lửa cháy cõi lòng khát khao
thổi bạt đắn đo từng đêm thầm hỏi
còn yêu em mãi bình minh biển gọi
tay dắt nhau đi đầu bạc nhuốm hồng
nét duyên còn giữ ngay lúc dỗi hờn
muối mặn gừng cay hun đúc tình nồng…
còn yêu em mãi đường xưa bến cũ
dòng sông tuổi thơ trôi miết không già
xuân đến xuân đi tình xuân lưu lại
mãn kiếp này, kiếp tiếp lại đầu thai.
công văn dị
04-07-2014, 09:15 PM
Tặng cả vầng dương
Tinh mơ em hẹn đến bờ
biển còn ngái ngủ lững lờ sóng ru
khơi xa sâm sẫm sương mù
mươi con thuyền thúng gật gù cùng ai
không dưng bừng ánh thái lai
một vầng dương nhỏ trang đài hiện lên
tựa như trái cấm vườn tiên
giơ tay em với tặng liền cho tôi
nụ cười tươi nở trên môi
vâng thì xin nhận làm mồi tương tư
tình sao chẳng đến từ từ
bẻ măng nhờ gió thực hư khó tường!
mai về bên bến sông tương
nhớ người con gái tơ vương nhờ trời
vầng dương tím đỏ bời bời
trao duyên thế tựa như lời nói yêu…
công văn dị
06-07-2014, 10:42 PM
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10511308_660804717344865_6679895587603319076_n.jpg
Một mình với sen
Mình em ngồi với đầm sen
tóc dài buông xõa say men cánh hồng
tự dưng gió cuốn bềnh bồng
muốn ai thay gió…mà không có người
mình em, biết vậy hoa ơi!
cô đơn chiếc bóng nửa tươi nửa sầu
hoa còn tựa lá nghiêng tàu
sao em chưa được ngả đầu vai ai?
một mình như giọt sương mai
đọng ngưng trắng muốt ngọc cài lá sen
không dưng gió tạt đường quen
muốn lăn theo gió đỡ hèn tuổi xanh
một em sao khỏi mong manh…
tự nhiên hương tỏa nào thành duyên tiên
ước gì nắng gió liên miên
cánh sen tơi rụng cho hên nhụy vàng.
BTV.vnthihuu
( TTTL )
thugiangvu
07-07-2014, 12:46 AM
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10511308_660804717344865_6679895587603319076_n.jpg
Một mình với sen
Mình em ngồi với đầm sen
tóc dài buông xõa say men cánh hồng
tự dưng gió cuốn bềnh bồng
muốn ai thay gió…mà không có người
mình em, biết vậy hoa ơi!
cô đơn chiếc bóng nửa tươi nửa sầu
hoa còn tựa lá nghiêng tàu
sao em chưa được ngả đầu vai ai?
một mình như giọt sương mai
đọng ngưng trắng muốt ngọc cài lá sen
không dưng gió tạt đường quen
muốn lăn theo gió đỡ hèn tuổi xanh
một em sao khỏi mong manh…
tự nhiên hương tỏa nào thành duyên tiên
ước gì nắng gió liên miên
cánh sen tơi rụng cho hên nhụy vàng.
Bài thơ hay quá, cho phép muội ghép vào hình làm tranh hình nhé.
kính chúc huynh luôn an vui, nguồn thơ lai láng.
Thugiang vũ
công văn dị
09-07-2014, 10:11 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10514523_662183883873615_2089114645841647218_n.jpg
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10534711_662184450540225_3357285160344444965_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10380297_662184537206883_5827278828893556870_n.jpg
Ấy ơi!
Phượng tàn phủ thảm mặt ao
màu hoa đốt lửa nhưng sao gợi buồn
hè về ấy chẳng gặp luôn
biết đâu xa mặt cánh chuồn chuồn bay
phượng tàn hoàng điệp bừng say
cánh vàng xao xuyến nhẹ bay sân trường
hè sang chửa kịp tơ vương
nói lời lấp lửng dặm đường còn xa
điệp tàn sen nở cạnh nhà
hương đưa thầm kín gió xa mưa gần
bạn trường cũng kể phù vân!
ao nhà có tắm một lần nên quen ?
phượng hồng hoàng điệp sen chen
hoa nào cũng đẹp dậy men hương trời
lựa đi kén lại ấy ơi!?
dấn lên kẻo ế…tơi bời lòng nhau.
công văn dị
13-07-2014, 10:19 AM
Tắm ở đầm sen
Đêm buông ngào ngạt hương đầm
một mình cởi áo tắm ngâm nõn nà
không dưng bắt gặp người ta
thoắt ẩn thoắt hiện như là ma chơi….
ruột gan trước thẹn sau khơi
trời cho quấn quít không rời nhau ra
tưởng là gió thoảng gọi là
nào ngờ từ ấy khai hoa trong lòng
số em cái số không chồng
thân làm cam chịu hơn không có gì
yêu thầm nhớ vụng gặp khi…
người ta có vợ thôi thì “giống” xin
sông “lờ”, núi “lõ” làm tin
ngày sau con nó đi tìm gốc cha
lâm chung xin nhớ chỉ ra
để cho con biết, nhận ba suối vàng.
công văn dị
15-07-2014, 10:30 PM
Giấc mơ phiêu lãng
Có lần làm cánh ong vo ve bên đóa hồng nhung
mong ôm nhụy vàng thỏa cơn khát mật
nào ngờ hoa ngoảnh mặt, để cho gió mơn man
có lần làm cánh bướm lượn lờ quanh chòm hoa xấu hổ
tưởng thò vòi mơn trớn nhụy tươi,say ánh hoàng hôn
nào hay hoa chỉ cười với gió, thu mình cụp theo nhịp chiều tà
có lần làm cánh chuồn đậu búp sen hồng
như không thèm để ý,động gió hoa hất chuồn đi
lần cuối làm chim họa mi hót lảnh lót trong mưa
niềm say đắm cất vang xứ sở thần tiên
nơi thiếu nữ giấu giấc mơ thầm kín…
hình như nàng lắng nghe,mỉm cười phiêu lãng và yêu…
công văn dị
20-07-2014, 08:55 PM
Tắm “tiên”
Ao ước mãi cuối cùng đi tắm biển
lúc bình minh hối hả sợ lỡ làng
biển thay áo xanh vàng xây cõi mộng
che làm chi xiêm áo hỡi cô nàng!
trời xui khiến chàng trai đi tắm sớm
giữa biển trời hai kẻ mới quen nhau
nàng tiên cá thỏa thuê say rỡn sóng
bơi cạnh chàng hoàng tử tựa phép màu
tóc rập rềnh vải thưa che bầu nõn
sóng lả lơi tung bọt rỡn eo thon
bình minh hiện dát vàng khuôn mặt trẻ
biển còn mê nữa là kẻ còn son
đời hối hả tránh xa nơi con sóng
bình minh lên nhẹ nhé xóa màn đêm
nụ hôn đầu ập về xoay trời đất
nhờ tắm tiên tình siết biển ướt mềm
công văn dị
24-07-2014, 09:19 PM
Lông chông
Chẳng hiểu sao lông chông đuổi nhau hoài
xuôi ngọn gió xoay tròn theo doi cát
làm lũ còng tản tán núp vào hang
lăn vào tay ai đó trong ngỡ ngàng
chẳng hiểu sao lông chông chạy thành đôi
cứ chiều chiều chờ nhau xoay tròn nắng
dù cho gió đổi chiều vẫn cứ quay
chẳng mấy chốc ôm nhau nơi biển vắng
chẳng hiểu sao cỏ thôi mà chạy được
phép màu nào hóa kiếp cây thành “con”
dứt mẹ ra biến thành “con” cầu tròn
xoay chóng chóng tìm nhau xây hạnh phúc
chẳng hiểu sao cô em bắt lông chông
mặc cho gió rỡn đùa tung mái tóc
hay đó là điềm lành đi chơi biển
cỏ lông chông báo trước … sắp có chồng.
công văn dị
26-07-2014, 09:31 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/p240x240/10492012_672411492850854_4092635807354812061_n.jpg
Chim hót bụi hồng
Vành khuyên lảnh lót bụi hồng
bình minh vừa ló chênh chông đất trời
bổng trầm líu ríu người ơi!
nghe như tiếng hát gọi mời thiết tha
tiếng chim khuấy động lòng ta
vào ba ra bẩy âu là giọt ngâu
tình duyên trắc trở bể sầu
ai xui luyến quá hóa ngầu thế nhân
bỗng dưng bặt tiếng chim ngân
không gian tĩnh lặng xa gần ngóng trông…
tựa đời sắc sắc không không
tựa tình khoan nhặt bão giông nửa vời
ước gì hóa cánh chim trời
bay theo người hót cho vơi đợi chờ
bớt ngày ra thẩn vào thơ
dùng dằng đi ở bụi bờ sương giăng.
thugiangvu
30-07-2014, 03:29 AM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/damsen222_zpscab9dbd9.jpg
Ghé Thăm huynh công Văn Dị
chúc huynh luôn an vui .
Thu giang vũ
công văn dị
04-08-2014, 06:06 AM
Cám ơn sự thịnh tình của nữ sĩ Vũ Thu Giang.
An vui vấn muốn, người đang ốm
cơn gió nào sang cũng mát lòng.
Ốm suông
Ngày cũng như đêm nằm đó hỡi ta!
biết bao suy tư trăn trở tuổi già
thèm như khi xưa trẻ trung oanh liệt
muốn giống ngày nào sức rộng lẫy lừng
mới hồi nào sinh mầm xanh nhựa sống
vụt rõ thật nhanh năm tháng đời người
bao kỷ niệm qua mau thành dĩ vãng
khối tình đời tròn quay mãi tình ơi!
vẫn muốn ngâm mình sóng biển chơi vơi
còn thích lên non cao rộng đất trời
ước sao thời gian có quay trở lại
ta lại gặp em hương sắc bồi hồi…
dẫu thời gian tiếp chưa biết về đâu
dẫu kiếp luân hồi hồn ai siêu thoát
thì hãy mong sao một lần quay lại
chứng kiến cõi đời bi tráng dông dài…
công văn dị
06-08-2014, 08:22 PM
Sầu thu
Đêm qua thu đến bên thềm
đôi chim khuyên hót đến mềm lòng đau
lá thu nhạt lục vàng màu
thoảng theo gió rụng gợi sầu thế nhân
loanh quanh biển vắng bãi gần
bóng ai làm dáng nõn ngần với ai
đầu hôm xoắn xuýt trang đài
cuối ngày ly biệt dậm dài xót xa
đầm sen xáo xác tàu già
mươi bông sen mọn vấp va quì tàn
bóng hồng thưa thớt hợp tan
còn chăng mùa tới ngập tràn hương nhau
tình người như giục như nhàu
tình em vừa khởi ẩn màu chia phôi
yêu người sao chẳng thành đôi
sầu đong vi vút một đồi gió trăng.
công văn dị
09-08-2014, 09:05 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/s480x480/1924337_680534708705199_3886042724381405614_n.jpg
Dấu yêu trên cát
Có một bận vẽ trên nền cát mịn
một trái tim khắc khoải bởi vì yêu
chỉ e sóng biển thèm dâng xóa mất
em nằm nghiêng ngăn cấm ngọn thủy triều
rồi anh đến trên nền cát khi xưa
hai trái tim lồng nhau em cố vẽ
nằm bên anh mặc cho sóng mơn man
hình tim lồng mấy chốc xanh chứa chan
em viết thêm năm tháng cuộc gặp này
mốc thời gian khắc đậm dấu cuộc tình
phũ phàng mấy biển kia đâu xoa nổi
cả biển trời bừng tỏa ánh bình minh
năm tháng qua biển cả cũng già rồi
đâu còn nhớ chuỗi ngày ta đầm ấm
trái tim lồng kí ức cũng nhạt nhòa
trên tay em chỉ còn… hạt cát trôi.
công văn dị
12-08-2014, 05:59 AM
Đời người có được mấy mươi
Một mươi chơi, học sớm lo
hai mươi chăn chở đầu trò lập gia
ba mươi bươn chải xông pha
bốn mươi an phận xuôi đà thảnh thơi
năm mươi nhuần nhị lẽ trời
sáu mươi mát nhãn đầy vơi mặc lòng
bảy mươi bóng cả gương trong
tám mươi áo đỏ hội lòng còn ghi
chín mươi xuân khứ vân vi
mười mươi nhẹ cánh phân ly cõi bồng.
công văn dị
13-08-2014, 02:55 PM
Đêm quê
Trăng làm tổ khế vàng khum nhánh
gió đung đưa chuột nhắt vi hành
mèo bạch cuộn tròn xanh mắt liếc
chó vàng vươn cẳng đỏ lưỡi canh.
công văn dị
14-08-2014, 09:40 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10561656_682544978504172_2193057006335438401_n.jpg ?oh=3ee7b8c28410e16d95c711e0425c8ac6&oe=54779910&__gda__=1415242913_6d8d7d65176dee795c70ab82d7c63b1 d
Nguyệt nghiêng soi…
Nguyệt sà thấp tưởng chừng tay với được
dải lụa mây hờ hững vắt quá hông
đôi mắt sóng tỏa hào quang quyến rũ
bầu trời đêm yên ắng tới mênh mông
nhà của tôi ở ngay bên cánh đồng
có vạt lúa thơm hương vàng mọng chín
có hàng cau già hoa nở trắng ngần
bao đêm trường mong ngóng nguyệt xa gần
nàng nguyệt ơi! Sao mãi chẳng dừng chân
chẳng trả lời nhau dù chỉ một lần
cứ lặng đi như vô tình không biết
đêm tàn dần khắc khoải nỗi chờ trông
đời cô đơn những tưởng yêu là thế
một đêm chờ khắc khoải đến khôn cùng
nguyệt lặn rồi rã rời mây heo hắt
dòng nghiêng soi bến đợi …chỉ mình tôi!
công văn dị
16-08-2014, 11:17 PM
Thu miên man
Chiếc lá đa nâu rơi nghiêng trên cỏ
cánh chim vút bay búng rụng quả vàng
tàu sen vội cúp làm ô che ngang
xanh chuyển sang vàng hỏi thu có vội…
trời xanh thăm thẳm gọi mây khứ hồi
trắng mặt trăng chiều bao điều muốn nói
nắng vàng miên man díu dan vòm lá
cảnh sắc chuyển màu nhuộm thu đến chín
dòng sông êm đềm cánh cò bịn dịn
giọng nói tiếng cười râm ran bến đợi
chèo khỏa nước trong giọng hò vời vợi
trầu cau tất tưởi dạm ngõ chính thu
sương buông lịm mát sâu lắng chim gù
nhân ngãi nhân tình mùa giao khéo chọn
thu đến thu đi bướm đậu mù u
cành tre vi vút chèo bẻo mách thầm…
công văn dị
19-08-2014, 10:15 PM
Thu nhớ
Nắng tràn lá có vàng màu?
hay thu nhuộm lá đến nhàu đường tơ
núi cao rừng thẳm suối mơ
giai nhân dừng gót như chờ đợi ai
bồi hồi nhánh lá thu phai
ơi lời hẹn ước! Đơn sai tháng ngày…
lá thu không cánh mà bay
nữa là lời nói đặt bày thế nhân
thu qua thu lại thu gần
ba thu hộn lại ngại ngần hỡi ai!
đêm thu chằn chọc canh dài
thời gian thấm thoắt như cài sầu thương
chờ người tắm nắng gội sương
thu đi đông lại tiếc vương xuân đời
duyên tình trắc trở nửa vời…
ước gì thu nhắn hộ lời vàng son.
công văn dị
26-08-2014, 04:55 AM
Sen thương!
Sen mùa vào hạ trổ bông
lá đua xòe tán hoa lồng mặt ao
gió lay hương tỏa lao xao
vin tay thục nữ yếm đào khoe duyên
sen sang thu đứng thế huyền
đậm vàng nhạt lục riêng miền tàn phai
thuyền quyên lỡ bước anh tài
chút lưu hương cũ gió mài thở than
hạ, thu một loáng thời gian
đầm sen chuyển sắc cảnh tàn xót xa
đầu nhen rưng rức nuột nà
cuối tàn lá đổ vấp va cánh bèo
lẽ nào duyên phận nặng đeo
sểnh tay để tuột gió vèo biệt ly
lỡ duyên níu kéo đời đi
hồng sen bạc sắc bờ mi lệ nhòa…
công văn dị
27-08-2014, 09:39 PM
Bốn mùa dòng trôi
Nếu em là dòng sông
anh có là thuyền mộng
thuyền anh dù to rộng
chẳng khỏa lấp dòng trôi…
dòng mênh mông mùa hè với sóng to gió lớn
thử thách con thuyền anh làm sao không rạn vỡ
dòng lặng lờ êm trôi vào mùa thu yên ả
nâng đỡ con thuyền anh những đêm trăng tỏ mờ
rồi mùa xuân hoa nở
rộn rã con thuyền đi
không biết đâu là bờ
lênh đênh trên dòng ái
dòng sông đông đừng ngại dù giá buốt mui thuyền
giữa đêm trường ánh lửa ngời lên từ tim em
một trái tim bất tử luôn đập để dòng trôi
lần đầu tiên rung động mạn thuyền anh kề môi.
công văn dị
29-08-2014, 09:53 PM
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10610805_691273544297982_242281811825160345_n.jpg? oh=0db6238e83bb0438347a78108339c743&oe=546FD579
Hoàng hôn trên sông
Sẫm chiều bãi tắm hoàng hôn
tựa vào cõi mộng vập vồn phiêu diêu
tương phùng đổ một dòng yêu
dẫu tình oan trái sao liều đưa chân
trên trời nghe có sông ngân
xẻ chia đôi lứa muôn phần xót xa
sông quê con nước hiền hòa
đâu ngăn bến đợi lại qua duyên mình
ai xui con sóng dập dình
đưa nàng tiên cá như mình ra xa…
chiều vàng ngả bóng la đà
điểm tô bồng đảo gọi là khoe duyên
dù cho phiêu bạt trăm miền
dễ gì quên sóng riêng triền sông quê
có mùa hoa cải ven đê
có người con gái cập kê xuân đời.
công văn dị
02-09-2014, 03:50 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10574415_693378104087526_6658187489385564928_n.jpg ?oh=fe9f1f0e352b27375638dd8027d03b11&oe=5477956E&__gda__=1417403140_8924fe2e85d5abc775b85248e53a523 2
Mùa lá bay
Ơi! Lá bay thu về mùa lá bay
như dáng em thu về in gió mây
có một ngày nắng lên tia vàng chiếu
rực sắc màu bất diệt cánh lưu ly
ơi! Lá bay thu về đậu xuống mi
đôi mắt em vương buồn năm tháng đi…
lại một mùa lá rơi tình dang dở
con đò tình theo dòng không bến đỗ
ơi! Lá bay thu về cơn sóng xô
đưa cánh hoa sen rụng vãi khắp hồ
cánh chuồn chuồn đuổi nhau hình với bóng
chẳng lẽ tình bạc tựa lá thu phai
ơi! Lá bay thu về xao xuyến ai
sương lỡ buông vai gầy như mối mai
chút xao lòng heo may hờn trên má
một phía yêu hèn chi nắng quái chiều.
công văn dị
09-09-2014, 10:19 PM
https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10660253_698301846928485_4559470574213630617_n.jpg ?oh=44198d28536900b217940711206ed730&oe=5482C055
Thu xưa
Thu nay về gợi nhớ đến thu xưa
lá vàng rơi khảm tràn con ngõ nhỏ
tiếng guốc em khua ròn nắng vàng thưa
nào hay biết có người tim lỗi nhịp!
trăng đang sáng đêm rằm mây bỗng phủ
đêm hẹn hò nhen nhúm chút âu lo
em bỗng hiện chân thon tròn guốc mộc
nụ cười duyên xua hết nỗi đắn đo
mùa thu ấy chiến tranh không hẹn ước
đêm tiễn đưa vằng vặc mảnh trăng soi
chân người lính bôn ba nơi còn giặc
phút nhớ nhà gửi trăng lời muốn hỏi…
ngày trở về tiết thu trời se lạnh
trăng lẻ loi thờ thẫn đậu cuối trời
chờ đợi mãi …lỡ thì… rời ngõ nhỏ
guốc mộc ơi! Sao em chẳng cố chờ.
công văn dị
12-09-2014, 08:57 PM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10676362_699650800126923_6054345421137538095_n.jpg ?oh=dc5eb9c80bf5503f49df59ba77d6faab&oe=54CF1F0C&__gda__=1422622416_ec8b920a3b02826e21d8251dc970e01 4
Tranh vẽ tặng anh
Em vẽ tranh sơn thủy bóng núi ngút biển sâu
để dù anh đi đâu
em dõi tìm bóng núi
giữa hai dãy nhấp nhô mở ra vùng biển lặng
dăm ba cánh buồm trắng
tô điểm chân trời xa
một bầu trời bao la ánh bình minh đang rạng
hay đó chốn địa đàng
vời anh chơi vườn cấm
mươi nhành hoa lấm tấm tiền cảnh đó anh ơi!
biển trở nên xa vời
lênh đênh con thuyền mộng
cho lòng em xao động buồm đỏ thắm tim ta
thuyền đi gần đi xa
không anh hóa cô đơn
chớ để em giận hờn làm biển xanh dậy sóng
nắng thu sao vàng óng
tô thắm tranh em rồi.
công văn dị
17-09-2014, 08:58 AM
Tràng An
Tràng An tiên cảnh thế này đây!
mênh mông bát ngát nước chen mây
mái chèo rong níu xô bọt trắng
vẳng tiếng sáo ai trong rừng cây
du thuyền đuôi nối dềnh sóng nhẹ
hang động nguy nga xuyên núi khe
đây đó rừng khum xây hồ nước
súng, sen tím đỏ rộn sơn khê
chùa xưa lầu cũ cờ ngũ sắc
thế trận thiên la vây hãm giặc
rồng thăng hổ phục hội anh tài
lồng lộng trời nam bền xã tắc
“Hạ Long trên cạn” nức tiếng đồn
dan tay ra về sẫm hoàng hôn
một chút luyến lưu lòng dậy sóng
ôm ghì trời đất ghé môi hôn.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10672196_701703153255021_7355549086902087611_n.jpg ?oh=9a103bc3b2b7e5483faac76decd27517&oe=548F0751&__gda__=1422977752_eed5e96d419029afd1e39f9867e5f39 1
công văn dị
18-09-2014, 10:00 PM
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1922316_702622786496391_766108965962932894_n.jpg?o h=32c46cd9fbd8f79185c2ff693b42b236&oe=54CA2FDF
Súng tím
Lửa súng lập lòe soi đáy nước
ánh dương rót tím nhuộm chiều rơi
hoa đôi kết tình lung linh sắc
đơn khách chạnh lòng luống bời bời.
công văn dị
23-09-2014, 09:16 PM
Gót hài
Sen tàn cúc chửa nở hoa
vì ai thu đến thu qua nửa vời…
nhủ lòng hẹn gặp chiều rơi
xốn xang tiếng cuốc xa nơi mịt mùng
chết vì cười nụ mông lung
tự dưng con nhện giăng mùng ngoắc chân
loanh quanh sông ngắn bãi gần
thoắt đi thoắt đến sao ngần ngận xa
bao người mắt lá cười hoa
gặp rồi đi chẳng lại qua hương nồng
được ăn cả ngã hứng không
phen này bứng nụ ươm bông cho đời
đừng xa xôi nữa người ơi!
buông câu cá quẫy tơi bời lòng nhau
thu chờ đông hẹn bắc cầu
gót hài nghìn dặm ngõ hầu dừng chân.
công văn dị
25-09-2014, 09:25 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10176188_706105452814791_2418065513330162774_n.jpg ?oh=8d901d913304ffddaa5ad8ed454590b8&oe=54CB495B&__gda__=1421778029_1761c11e89e711f463be81c86ad6bb4 c
Nói gần nói xa…
Vừa nhai vừa ngẫm mới giàu
láu ta láu táu ngoánh nhàu thời gian
chữ yêu đẩy ngã chữ hàn
trời cho theo đóm ăn tàn đuốc yêu
chuồn chuồn cắn rốn cũng liều
không lăn xuống nước biết chiều nào ngoi
chữ tình như thể con ngòi
nửa khô nửa cạn nửa soi trăng ngà
rằng gần gần quá hóa xa
bờ môi khóe mắt ấy là yêu chơi
bao giờ tình khúc đầy vơi
con tim thổn thức cho trời đất ghen
hay gì canh bạc đỏ đen
trẻ quăng lưới để già nèn thương đau
ước gì lời sấm nhiệm màu
đời đau bể khổ tình sầu giây oan.
công văn dị
27-09-2014, 05:45 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10712693_707012972724039_3002485567084007252_n.jpg ?oh=1394fdf0a50be350078803e6c0ddaf69&oe=5486468D&__gda__=1422693436_a65937de893b3fe5c192613ba8a1f09 6
Thanh thiên
Sao vội thế, sen ơi tàn vội thế!
gió mang mang.. sao cũng vội về ngàn
chẳng nán đợi thanh thiên tà áo mỏng
khoác eo trời thu tím mọng và em
ừ cây cỏ mỗi năm thay áo mới
thu chín vàng khắc khoải đón xanh xuân
bỗng thầm tiếc tuổi hoa không trở lại
tình non tơ mấy chốc thỏa ái ân
giơ tay với nào hay trời cao thấp
xoạc cẳng đo nào biết đất ngắn dài
tình ngộ nhận tưởng là tình vồ vập
đoái hoài chi một khối mộng trầm kha
cúc bay lên trời rau răm ở lại
để mang tiếng đời chịu nỗi đắng cay
ngãi suốt trăm năm những tháng những ngày
không trăng gió âu là tình câm đá.
công văn dị
28-09-2014, 10:16 PM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1010485_707671619324841_3828023797790408340_n.jpg? oh=57b3cce00139dcda18a090d2c7ee92bf&oe=54BCAA01&__gda__=1418256456_4a82b64d07933efc67a4dcc12db1e2c c
Sinh nhật một mối tình
Đầy năm thêm chín tháng rồi
hạ đi thu lại bồi hồi sắp đông
không dưng xao xuyến cõi lòng
nhớ đêm ướm hỏi những mong cùng chờ
bên người nửa thực nửa mơ
mặt hoa quyến luyến tâm chờ cầu xin
được lời giữ lấy làm tin
từ nay kẻ khác chớ vin lá cành
ví bằng đơn một sao đành
từ rày nhạt mặn ngọt lành có đôi
hình như khóe mắt bờ môi
in tình hai đứa đứng ngồi trong sương
khéo cho con tạo tinh tường
nồi nào vung ấy ngày trường đêm thâu
dầu cho mây bạt trăng sầu
một lời vàng đá như khâu ái tình
ngày sinh kỷ niệm đời mình
ngày yêu ký ức tường minh bụi trần
dẫu đời mãn kiếp phù vân
dóng lên hồi trống thiên nhân hợp lòng.
công văn dị
30-09-2014, 03:24 PM
Hoa cải ven sông
Chiều vàng lấp loáng triền sông
nơi em hẹn gặp cải ngồng chờ mưa
ví bằng mùa cải năm xưa
một thời để ngóng… người chưa trở về
gió chiều hây hẩy triền đê
cầm tay em hẹn ngày về cưới nhau
chiến trường trai tráng đi đầu
hậu phương tiếp sức tình sâu nghĩa bền
gặp người lính gái rừng bên
mũi tên hòn đạn tiến lên chẳng sờn
trăng suông giáp mặt chập chờn…
chỉ nghe tiếng hát gió vờn duyên theo
trở về người cũ nặng đeo
vẫn mùa hoa cải năm theo tháng chờ
chiều nay đến hẹn nào ngờ
tình duyên dang dở bơ vơ tội tình!
trời cho chẳng đẹp cũng xinh
lỡ thì mặc lỡ … dập dình có sao
tình kia trăng gió chiến hào
trái tim trở lại xuân trào riêng em.
công văn dị
03-10-2014, 08:58 PM
Tập tàng rau quê
Chiều xưa lượn khắp thôn trang
xót lòng kiếm nắm tập tàng ăn chơi!
tình cờ lạc đến “nhà giời”
rào thưa cổng ngỏ như mời vào thăm
nhà em trồng cỏ bán trăm
tập tàng xanh mọc thắm đằm bờ ao
chị đào em mận xinh sao?
xuân thì dưng dức ai nào biết cho
ra sông đâu gặp được đò
để cho con nước nó mò đi đâu
đến đây nghe gió ơ ầu
nhà em chưa có lá trầu cành cau
tập tàng như có phép màu
biến tôi chú rể, chị đầu cô dâu
tình quê nào kể sang giàu
trăm năm góp nhặt bỏ sầu khơi xuân…
công văn dị
06-10-2014, 09:44 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10698523_712056852219651_9135063209400936226_n.jpg ?oh=688957ba3dd6b7ec6c8a125542e1615d&oe=54AF557A&__gda__=1420670886_1832976b02bcc3fdf427086eaad6035 7
Thu đất nước
Trăng mải lên non tìm chốn đậu
rừng thưa thay lá cởi u sầu
đường về ngựa hồng cheo dốc núi
trên lưng say khướt gã nghiêng đầu
tàu quanh hải phận tìm luồng cá
lính đảo quây quần cất lời ca
chùa gần thinh không vang hồi mõ
biển động cuồng phong lại hiền hòa
hang động hiển linh ngời sắc nước
biển trời một dải trải lung linh
lưu danh kim cổ con dân Việt
tháng tám mùa thu giải phóng mình
nghìn năm văn hiến kinh thành vững
Tháp rùa soi bóng hồ trả gươm
gió thu mát lạnh rung tóc liễu
lịch thanh thiếu nữ cổ tay cườm.
công văn dị
10-10-2014, 10:34 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10372788_714582895300380_615151982530434138_n.jpg? oh=5eb81769b56e7dc9f10a455586a8f263&oe=54BC9805&__gda__=1421884472_0c8c2b6ae6d91d46067ea8b01720573 6
Tạm biệt mùa thu
Dường như gió đã ngại rung cây!
vì nhỡ đâu chiếc lá vàng cuối cùng
rời cành thành lớp bụi thời gian
dường như nắng đã thôi đổ vàng!
nhỡ đâu giọt nắng cuối cùng
làm rám má hồng người con gái
dường như trăng thôi ngời sáng
nhỡ đâu tia vàng cuối cùng
khoanh vòng nguyệt quế lên mái tóc em
dường như sương thôi bảng lảng!
nhỡ đậu hạt sương thu cuối cùng
thấm lạnh vai trần người đang yêu
dường như trái tim không ngủ yên
vì nhỡ đâu trái tim thu bị lay động
bởi cái nắng,gió,trăng,sương và em yêu.
công văn dị
12-10-2014, 08:26 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10580022_715695695189100_1076354098817036804_n.jpg ?oh=dfdc1091dcfc3b0b1d6f64539247a33a&oe=54B59340&__gda__=1421930652_d1ea06965c5dedb342e4d8ba29e4771 c
Khoảnh trăng em
Trời đêm nhất khoảnh trăng em
cho ai trông ngóng tàn đêm vãn ngày
thượng tuần tựa mắt biếc say
kinh thành dám đổ, ấy đây vướng mồi…
trung tuần nhờ gió lên ngôi
tròn vành hoa hậu cho tôi phải lòng
hào quang gảy khúc tơ đồng
phong tình chớm nở thinh không thăng trầm
hạ tuần bán dạ trăng ngân
dẫu tình dưng dức đã ngầm chia phôi
bởi trưng trời chửa se đôi
về tây trăng lặn bạc vôi ngán tình
khuyết tròn ơi hỡi cô mình!
đẹp cho ai nữa thập thình tim ai?
chi bằng dừng gót trang đài
lầu mây hoa kết dậm dài cùng ta.
công văn dị
15-10-2014, 02:17 PM
Đầm sen chiều cuối thu
Thôi! Còn đâu đây sắc hồng pha màu gió
hương quyện hương ngan ngát cốm mềm lòng
vạt chiều rủ sương soi mắt lá trong trong
bến đợi nồng say đôi uyên ương mới chớm
Thôi! Còn đâu đây sắc xanh pha màu nắng
gió bỡn đùa lá chị xô lá em khúc khích
chuồn chuồn kim gõ nhịp bản nhạc vô thường
đàn cá nối đuôi hớp bọt mơ trăng ủ vấn vương
ôi! Chỉ còn lá khô gãy cuống buồn khôn kể
gió cũng bỏ đi xáo xác cả hoang chiều
mươi chiếc lá non cố ngoi chẳng đủ xóa cô liêu
chốn bụi hồng lửa lòng nhuốm màu tàn úa
ôi! Chỉ còn trơ mặt đầm loang lổ giọt hoàng hôn
dạ khúc đêm buồn nhắc ai lỡ chia lìa nhau
rằng mai đây tóc mây sẽ phai màu
tình nhuốm thương đau, nước mắt chìm sâu.
công văn dị
18-10-2014, 05:46 PM
Chuyện người cũ người mới.
Ấy là chuyện kể về người yêu cũ cho người mình đang yêu:
“ chắc gì đã chắc gì đâu”
nên chuyện cũ cứ mãi là chuyện cũ
người cũ chắc gì còn nhớ mình như mình nhớ đến người ta
khi xưa họ đã thay lòng, bây giờ chắc họ đâu còn nhớ…
nếu người đương yêu chỉ có mình là một
dám chắc có chuyện ghen bóng ghen gió
nếu người đương yêu cũng đã từng yêu như mình
chuyện kể này chưa chắc đã chẳng sao
vì những phút xao lòng chẳng thể triệt tiêu nhau
làm người chẳng có ai yêu thì tội nghiệp
còn có lắm người yêu thì tội tình
tình yêu vị kỷ lắm! Sao ta cứ lao vào yêu
cùng chung hơi thở vẫn còn chịu sóng ngầm
biết tất cả con người nhau sao vẫn còn kêu ít…
công văn dị
21-10-2014, 10:02 PM
Thuyền hoa sông xuân
Mom xa thuyền lướt khói sương
thướt tha tà áo vấn vương xuân trào
chở hoa chắc kén người trao?
ẩn vào bóng núi ai nào biết đâu
ấp ôm mây núi chụm đầu
soi dòng thủy mặc ơ ầu duyên tiên
sông xuân ngợi sắc thuyền quyên
ước làm cánh sóng ngọn tên ái tình
thuyền xinh con nước dập dình
nghiêng nghiêng vành nón dáng hình kiêu sa
thuận chèo tươi mái âu là
dừng tay ngó bến sông ta an hòa
bến này nhân ngãi chửa qua
chân chì hạt bột bốn mùa gió đưa
cải ngồng còn đợi cơn mưa
mùa vàng chấp chới lưa thưa nắng chiều.
công văn dị
27-10-2014, 08:08 PM
“Mèo con”
Có lúc thả hồn vào gió trăng
nghe thủ thỉ tiếng ai trong vòm lá
giữa lúc giọt đời hoang dại quá!
bỗng em đến thu mình như mèo con
có lúc lắng tai nghe trong gió
xôn xao tiếng đời đàm tiếu
em từng với một vài chứ chẳng một mình ai
làm mèo con trong lòng ngoan ngoãn…
vẫn biết định kiến “mèo già hóa cáo”
sao trong tim lại ẩn hiện mèo con
thèm chút vuốt ve ánh mắt mở tròn
yêu như thể lòng chết đi một chút
biết đâu đó lúc thất cơ lơ vận
giọt đời hoang hoải dưới đáy sâu
trắng tay rồi, tình mấy cũng sầu
em có tới làm mèo con thuở ấy?
công văn dị
29-10-2014, 03:30 PM
Lương duyên
Vành trăng mỏng cánh cung tình ái
bắn vào chiều thảng thốt chiều rơi
ngả nghiêng em thành quách mộng đời
thiên cơ đến gió bèn chỉ lối…
mặt thẹn thùng mắt nhìn bối rối
gái gặp trai phải thế ư trời!
lòng chơi vơi như thuyền chờ lái
hợp hay tan bởi phút này thôi!
ngấm nghía tương tư phải miếng mồi
lòng như lửa đốt dạ đẫm thương
chợt buồn chợt vui nào đâu tỏ
bén tiếng bện hơi xoắn đoạn trường
tự vành trăng mỏng tự đêm sương
tự ai đánh bạo chen chân bước
trời xui đất khiến dọi soi đường
tài trai sắc gái kết tơ vương.
công văn dị
04-11-2014, 10:24 PM
Du thuyền
Tinh mơ thuyền rẽ nước trong
sương buông tĩnh mịch mà lòng mông lung
giá như người ấy theo cùng
dòng xa đỡ nản chèo chung đỡ sầu
có gì đã có gì đâu
lời chưa dám ngỏ, buổi đầu khó theo
trời trong veo nước trong veo
chim sa cá lặn như reo xuân tình
không dưng súng tím dập dình
từng đôi soi bóng lồng hình ru ca
hèn giờ đâu có người ta
lẻ loi bóng chiếc thua hoa kém cành
ngơ đi chiều xuống đến nhanh
hình như mây nước bện thành lứa đôi
du thuyền kỵ nhất đơn côi
lần sau thề được có đôi bõ thèm.
công văn dị
07-11-2014, 12:13 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1505666_729564887135514_6359062600452457806_n.jpg? oh=a2c44ac949afb1580ea0647c4b7163f6&oe=54E8482A&__gda__=1425155427_e2fd1313c139922589103b01b9fd1ce d
Thẹn thùng
Vẫn bước đi khoan thai ấy bữa nay sao ngập ngừng
vẫn giọng nói say sưa ấy sao bữa nay đứt đoạn
vẫn khuôn hoa trong khuôn nón quai hồng ấy
sao bữa nay cứ nghiêng vành che nửa mặt
vẫn ánh mắt vô tư nai vàng ngơ ngác ấy
bữa nay sao thẹn thùng lẩn tránh…
và lạ thay! Chính mắt mình cũng lẩn tránh
khóe mắt nhung đen đằm thắm ấy
trời ơi! Bốn mắt gặp nhau thẹn thùng lẩn tránh
để mặc chiều thu bảng lảng vàng rơi.
công văn dị
11-11-2014, 10:40 AM
Kén chọn
Nếu kén người tóc xoăn trước trán
nhạn bay qua liếc trộm cũng ghen
ngày hôm trước mới vừa làm quen
hôm sau như thể lo toan mất chồng
nếu kén người tóc rẽ làm đôi
động “tổ kiến” hờn thôi là hờn
hơi một tí lườm nguýt bậm môi
như phải tội bước đi lệch đường
nếu kén người má phấn môi hường
động tí dỗi không ăn chẳng uống
đời coi thể con ong cánh kiến
dễ thân cô chiếu rách nằm suông
nếu kén người thắt đáy lưng ong
động tí giận, bảo thương mới vậy
đâu phải phường xe chở đấu đong
đây gia giáo công dung ngôn hạnh!
dẫu có đi cùng trời cuối đất
kén chọn người ít cảm ít sầu
không ngoài vòng hờn ghen giận dỗi
đầy gói tình lủng liểng một sâu!
công văn dị
14-11-2014, 06:04 PM
Của nhau
Trăng lang thang bầu trời
lung linh hay mờ tỏ
trăng chẳng của một ai
em ơi em có rõ?
em ơi em có biết
mặt trời đi biền biệt
hoa lá nhận của mình
chim muông cười: chuyện phiếm!
biển mênh mông nhường nào
sông nhận biển của mình
suối sâu thầm ghen tị
em ơi em có hay?
em ơi em có biết
từ cái đêm trăng khuyết
anh nhận em của anh
chẳng một ai tị hiềm
bỗng anh thấy sang giàu
hết cô đơn lầm lũi
hai ta là của nhau
mơ về em nhiệm màu.
công văn dị
17-11-2014, 09:13 PM
Hôn
Chần chừ mãi
cuối cùng tôi bạo nói:
mình hôn nhau đi em
bất ngờ em thì thầm:
em không biết hôn
vì khi hôn, mũi không biết để đâu
một thoáng dùng dằng tôi bộc bạch:
em à! Tốt nhất khi hôn
hãy nhắm nghiền đôi mắt
chẳng còn thấy mũi nữa…
nhưng! Nét yêu ngời lên mồn một
…khóe môi hiển hiện tựa cánh hoa hồng.
công văn dị
19-11-2014, 10:03 PM
Giường gần chiếu xa
Ba phần trái đất đâu xa
nửa phần giường chiếu cách ta muôn chùng
lửa thiêu đất chuyển khôn cùng
không bằng cơn cớ nửa vùng mắt em
giận yêu ngày chuyển thành đêm
chỉ vì sai hẹn trăng thềm bỏ không
người dưng bỗng trở nên chồng
nửa đời phiêu bạt, còn không hay nhờn?
nghe trong tiếng hát bài đờn
hình như có tiếng giận hờn người xưa
chơi trò té nước theo mưa
hay là cảnh cũ làm thưa thớt lòng
lẽ nào xe chở đấu đong
mảnh tình bươm nát còn hòng nguyên đai
hỡi ôi đêm ngắn canh dài!
ghen xuôi hờn ngược tình cài ngọn chông
tâm an đem chuốc chênh chông
duyên vơi phận bạc vợ chồng éo le.
công văn dị
21-11-2014, 03:10 PM
Giá đừng chia xa
Giá biết sớm ta chẳng được mãi gần nhau
anh đã chẳng để sợi tóc em trói buộc
trái tim tự chui vào vòng tay bạch tuộc
biển tình mênh mông không tìm thấy lối ra
Giá biết sớm ta chẳng thể mãi gần nhau
anh đã chẳng gắn vào vành môi tựa cánh hồng
làn sóng tình yêu khởi nguồn từ con tim
khiến má lạnh đông em phải ửng đỏ hồng
Giá biết sớm ta chẳng được mãi gần nhau
anh đã chẳng hề trách em nông nổi
để trái tim yêu mất hút trong đớn đau
ngực anh giờ đây vẫn còn đang gỉ máu!
Giá biết sớm ta chẳng thể mãi gần nhau
anh đã chẳng hẹn gặp ôm em lần cuối
em đi theo chồng có mảy may tiếc nuối
kẻ dại khờ đã để tuột khỏi vòng tay.
công văn dị
27-11-2014, 10:32 PM
Bắt đèn em
Thú hoang kia đã có lần bắt đèn
tạt ngang quá nhanh nên đèn lạc mất
ánh sáng diệu kỳ thoảng chút đã say
nào biết được hiểm nguy đang kề cận
như thú kia bỗng dưng tôi bắt đèn
ánh sáng nhấp nhánh từ đôi mắt em
không tạt ngang tôi nhìn chính diện
sao thoáng thẹn thùng ánh sáng quay đi
phút giây quá dài chờ đèn quay lại
trái tim thập thình muốn vỡ tung ra
ai bảo dại khờ nhìn vào đôi mắt ấy
tựa như nhìn vào ác quỉ Mê-đu-đa
trước em ngại chi thân mình hóa đá
mong muốn một lần em thấu trái tim tôi
trái tim dại hoang chưa nơi nương tựa
bắt đèn một lần để xin chết ngàn năm.
*ác quỉ Mê-đu-đa trong thần thoại,nhìn vào cái gì, cái đó hóa đá.
công văn dị
03-12-2014, 09:15 PM
Quyền năng em
Trời xanh thẳm thấu ngời con mắt
dòng sông lãng du tắm cõi lòng
năng lượng đất trời bồi tâm cảm
bình an phúc hạnh ấy chờ mong
có mặt bên anh như gương trong
ánh mắt giao duyên em biết không?
thiêu đốt hồn anh trong lửa ngọt
ấm áp khôn cùng át chiều đông
có mặt bên em như con sóng
đưa du thuyền em tới phương trời
mênh mang tưởng chừng không bờ bến
để dạ anh cầm đỡ chới vơi
thù hận cuồng phong ở bên đời
vốc tay đem bỏ hang thiên địa
sân si san nữa cùng xa lánh
chỉ một chữ tình nhé em ơi!
buồn vui vai để đầu anh tựa
bền vững tựa thành bão phải lui
hương đượm phấn nồng xuân như thể
đời trôi nhẹ bỗng thoảng mây mưa.
công văn dị
09-12-2014, 06:42 AM
Trăng sao giữa trời
Trăng buồn xuống đậu ngọn tre
thỏa đôi mắt biếc tay bê tay bồng
ngờ đâu tre sắp theo chồng
kĩu ca kĩu kịt gánh gồng chợ xa
trăng vui xuống đậu mái nhà
cành hồng trĩu trái là đà giếng khơi
gặp cô đứng tắm giữa trời
thỏa thuê cánh gió đầy vơi nỗi lòng
khi tròn khi khuyết long đong
cô đơn em lắm đường cong bằng thừa
sao trời lấp lửng nhành mưa
đông theo tây nhả khổ chưa hỡi tình!
bao giờ cho hết một mình
xuân qua hè tới đẹp xinh có thì
trăng tròn có giỏi lăn đi
vòng xoay chong chóng bờ mi khóc thầm
trăm năm hờ hững tình câm
không bằng một phút sâm cầm bay đôi
thà tương tư nuốt miếng mồi
cho trăng xẻ nửa khứ hồi cùng sao.
công văn dị
11-12-2014, 10:39 PM
Cõi trần bùa mê
Ba còn bảy mất đời đi
qua xanh sang trắng còn gì hỡi xuân
vết thương lòng trải trầm luân
giây oan, biển khổ muôn phần xót xa
cốt là ta vẫn bền ta
tình vo một khối chiều tà đậm in
tay chàm hoen ố đức tin!
yêu thương thù hận cũng xin thoảng ngoài
tĩnh tâm gắng trút u hoài
hồn tươi hoa nguyệt đông đoài viễn du
biết non cao ấp sương mù
xanh xanh ngọn cỏ gáy gù đợi đêm
bụi hồng còn cháy đỏ em
giang hồ phiêu lãng chết thèm đưa chân
đường đời đi mãi cũng gần
luân hồi muôn kiếp cõi trần bùa mê.
công văn dị
16-12-2014, 12:39 PM
Sợi dây vấn vít
Nắng vàng có nhuộm lá thu?
sao say đến vậy mù u cháy lòng
ao thu có lạnh ngày đông?
sao trong veo thế chờ trông ơi hời!
mây hè có vắt ngang trời?
sao như dải lụa bời bời đông tây
đoái hoài ánh mắt không đây?
sao tim bối rối lây giây se lòng
đất trời tương hợp gương trong
còn em ảo vọng mơ mòng đơn phương
ước gì ao, lá… tỏ tường
ước gì người ấy tơ vương, ước gì…
duyên ơi! Dưng dức xuân thì
đẹp ơi! Nhan sắc xứng chi một mình
cõi đời ma mị hư vinh
sợi dây vấn vít đường tình mỏng manh.
công văn dị
23-12-2014, 10:05 PM
Bồi hồi mong xuân
Đêm đông thấp thoáng thuyền trăng
lung linh bến đậu mây giăng giữa đồng
Làm sao về được xuân nồng
nhành đào sương nhuộm nắng hồng liên ca
bon sai ngũ phúc, tam đa
đệ huynh bái mẫu, điểu sà lão mai.
công văn dị
26-12-2014, 10:32 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10888380_756658847759451_484977987191678859_n.jpg? oh=5d94dc825bdf125de7581f192a7c64d2&oe=5532B50C&__gda__=1429667420_b94700db7c649d1d08f1f2556f5f606 8
Người xưa lối cũ
Cảnh xưa lối cũ nay phai tàn…
tâm tưởng tiếc nuối đến vô vàn
cây thông ngày nào non tơ nay cổ thụ
chỉ có sóng lao xao ven hồ y như cũ
người xưa cảnh xưa như kéo nhau đi
cả hai đều lìa xa theo thời gian
nào có hay lòng người ở lại chẳng phai màu
trái tim bồi hồi khi đặt chân lối cũ
mắt không khỏi ngấn lệ ngắm cảnh xưa
nhớ người một thời cùng sánh bước…
giá hồi ấy sóng hồ đừng quá xanh
lá đổ chiều hôm đừng phủ hai mái đầu
và nụ hôn đầu đừng trao nhau vội vã
thì bây giờ đỡ nhớ đỡ hoài trông
người xưa ơi! Có hạnh phúc bên chồng?
công văn dị
29-12-2014, 08:26 PM
Tìm em
Mặt trời
lăn bánh xe hồng
xuống núi
gặp đêm
mặt trăng
ẩn hiện trong mây
tình tự
cùng sao
biển
nổi sóng
cuồng si ôm bờ
miên man, miên man
tựa
mặt trời, mặt trăng
tựa
biển
anh
về đâu
tìm đâu
đi
nửa vòng trái đất
chỉ gặp hút chân em
em!
sao không dừng chút
em?
sao không đợi, không chờ
đôi hài
vạn dặm ơi!
công văn dị
03-01-2015, 03:02 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10915283_762176613874341_3115751658905352738_n.jpg ?oh=96b9a9e526bc78d51085912836821add&oe=5539B553&__gda__=1430100971_e891584edcb4a80065043bd0cfa0678 a
Giục giã
Cuối đông trà nở bói rồi
sắp qua năm nữa bồi hồi xiết bao
chuồn chuồn ớt đậu bờ ao
quyên riu gọi bạn đến nao lòng người
dẫu cho chín bỏ làm mười
hẹn người người đến cho tươi duyên thầm
long đong cái đận tình câm
lẽ sao chẳng nhẽ dọn mâm cho tình
nước làng ăn hỏi dập dình
duyên may phận đẹp biết mình biết ta
người ơi giục giã lắm a!
bến tình kén lái gọi là thuyền hoa
phen này chẳng mối cũng qua
ưng non con sớm ú òa càng hay!
nụ hôn sim tím gió bay
sao trời chấp chới xuân lay tết dồn.
công văn dị
08-01-2015, 09:47 PM
Thiếu nữ tân thời
Thiếu nữ
giấu đêm vào trong tóc
váy ngắn
tất dài
loang loáng hoa văn…
trinh tiết
đâu kể găm kín đáo
tòa thiên nhiên
ẩn hiện trên đường
nhành hoa ban
phơi phới
gọi xuân sang.
công văn dị
27-01-2015, 08:06 PM
Tháng chạp
Có điều gì cấn cá trong bước anh đi
bởi tháng chạp ngày đông hoa đào đã nở
trong cái tôi muốn tết có hoa đào
hoa đến thì hoa phải nở, chờ…mà chi!
có điều gì nấn ná trong bước em đi
qua cổng nhà bên quen thấy bóng hình
của chàng trai tràn đầy nhựa sống
có trái tim một thời bởi em lay động
có điều gì hồi sinh trong bông hoa nở
mong được yêu đương luống cả tàn phai
trong sự chết không thể nào cưỡng nổi
chứa chất đầy mầm sự sống giống loài
có điều gì không thể nguôi ngoai
trong con tim bập yêu thời trẻ dại
ngu ngơ nào toan tính chuyện tương lai
để khổ đau, khổ mãi khi đã yêu rồi!
thugiangvu
27-01-2015, 10:47 PM
Bồi hồi mong xuân
Đêm đông thấp thoáng thuyền trăng
lung linh bến đậu mây giăng giữa đồng
Làm sao về được xuân nồng
nhành đào sương nhuộm nắng hồng liên ca
bon sai ngũ phúc, tam đa
đệ huynh bái mẫu, điểu sà lão mai.
Chờ xuân
Gió lay thuyền nhẹ buồm căng
Chờ xuân nắng ấm mây giăng bầu trời
Hoa thơm ngan ngát gọi mời
Vườn xưa còn giá buồn vơi lại đầy
Niềm thương ước chuyện xum vầy
Mơ thời ngơ ngác mắt nai giận hờn
Cầu tre lắt lẻo mưa tuôn
Nhịp còn kẻo kẹt ru hồn người xa
Thu giang vũ
Ghé thăm huynh, chúc huynh luôn an vui , may mắn dịp xuân về.
công văn dị
03-02-2015, 09:07 PM
Kén xuân
Dường như xuân đến họp đêm
không dưng đào bích nở mềm cánh tiên
gió đông lắc rắc mưa xiên
thời gian thấm thoắt nhãn tiền đâu ngoa
vì ai xuân sớm chớm qua
đông còn chưa dứt, gió mùa lại ngưng
vì ai ăn nói nửa chừng
để cho kẻ dại vừa mừng vừa lo
cây ngay sao gió vòng vo
lưa thưa con nước lòng đò buồn tênh
biển tình ngó thấy mông mênh
thuyền em bé nhỏ lênh đênh bến bờ
xuân về như thực như mơ
hoa lay lòng lặng như tờ được sao?
bến xuân sóng vỗ trở vào
thuyền tình kén lái ập ào mạn vui…
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/p296x100/1454601_780489895376346_6565912047230943303_n.jpg? oh=f747fbb364759d07d6fe1f12b1498eb7&oe=556012C1&__gda__=1433295027_e4b5dd968c7dab4768bbbd4fd2194de 3
công văn dị
12-02-2015, 09:38 PM
Người lính tuổi hai mươi
Tuổi hai mươi ra chiến trường
hôm tiễn đưa lẩn sau những cánh tay vẫy chào
có em tôi-người yêu thầm kín
chưa một ai biết trừ cô bạn thân…
đã bảo lúc chia tay đừng khóc
sao cả hai không cầm được nước mắt
những hạt ngọc châu cứ chảy hoài
lăn trên má và trên ngực em tôi
nước mắt từ trái tim yêu non trẻ
nước mắt thay cho lời thề sum họp
“ba lô con cóc, anh đi em khóc”…
những câu chát chúa một thời
tưởng đâu đó trong hơi của gió
nào ngờ nói cảnh chia ly
tuổi hai mươi sống ở chiến trường
như lính tăng, đã lên xe là cùng một khối
nói với nhau không hề giấu diếm
chuyện nhà chuyện cửa, chuyện người yêu
không nhiều người trong số chúng tôi
có được người con gái đã khóc vì mình
những hạt ngọc châu như những nhịp tim
luôn đập theo bước chân người lính trẻ…
tuổi hai mươi nằm lại chiến trường
lá cờ đỏ chưa kịp phủ lên anh
mắt hướng lên bầu trời xanh bao la
tai nghe bản hòa tấu quân ca
có nhịp phách rung giọt ngọc châu ngày ấy…
công văn dị
22-02-2015, 08:48 PM
Xuân thắm môi hường
Xuân về trộm nhớ xuân xưa
thuở hồng đào má lòng chưa bận lòng
nước mây ba ngả năm dòng
lênh đênh vạt sóng mơ mòng đường tơ…
gió xuân thầm đợi kín chờ
hương đồng cỏ nội như tờ như giăng
đêm xuân cửa mở cung hằng
lầu mây ngả ngớn hoa đăng ngợp hồn
môi non chớm nở nụ hôn
tuyết lê rưng rức nhịp dồn trống tim
xuân đời lớ ngớ trốn tìm
ngón thưa che mắt lòng kìm dối gian
bây giờ nhạn đã se đàn
mây trời xa lắc ngập tràn tuyết sương
nhắc thời xuân thắm môi hường
ai còn vương lửa tình trường có hay!
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10931222_789968771095125_7724632953233795752_n.jpg ?oh=b454930fd1e53adb2443bbe21c8a8a1f&oe=55812544&__gda__=1434498456_ec2b8c81f59a8038b4762ab78d82e61 2
công văn dị
05-03-2015, 10:33 PM
Ngày thơ nguyên tiêu
Nguyên tiêu sắc nước hương trời
hội thơ Văn Miếu gợi khơi cội nguồn
nhân tài nguyên khí dòng tuôn
sơn hà xã tắc bội muôn phần bền
tiền nhân khởi dựng vững nền
hậu sinh con cháu đắp đền nguy nga
trống trường náo nức vang xa
đầu xuân khai bút khởi hoa an bình
nàng thơ đỏm dáng gợi tình
rùa khiêng khoa bảng phân minh muôn đời
ngày thơ thả chữ bay chơi
mai gầy cốt cách dạ bời khói sương
nhân sinh gió thoảng dặm trường
hồn thơ nhẹ gánh tơ vương cũng đành
vạch lưng dán chữ họa cành
ai say ai dệt ngũ hoành tứ tung.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11050825_795367733888562_6435213833995808915_n.jpg ?oh=17af2ac568629c4c07611613e87615a9&oe=55913A1A&__gda__=1434001094_71840e665d651c152daaa5e3bdd1dec f
công văn dị
08-03-2015, 08:20 PM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/s480x480/11037632_796882947070374_8660361694733927359_n.jpg ?oh=9818280b1e2f9b088ac4b57cedee388c&oe=5581E8F8&__gda__=1434678085_17c85017e996d2899460db1bbce0aaa a
Giọt mưa yêu đương
Mưa xuân rải trắng màu yêu
hạt ken mái tóc hạt kiều má son
nhẩn nha đặt gót chân thon
kẻo mưa đau bắt đền mòn lối xưa
trượt chân đâu kể mà chừa
dấu yêu chính vạt chiều mưa đứng chờ
con đường xa ngái thẩn thơ
không dưng sống động thực mơ cõi tình
mưa giăng ướt mái tóc xinh
ướt vai ai tựa chùng chình lời yêu
hàng ngày mạnh nói bao nhiêu
sao giờ chẳng dám một điều cho xong!
hay là mưa cũng phải lòng
nhẹ bay gỡ mối bòng bong ngải bùa
sao trời còn đổ tua dua
nhân gian còn hứng cả mùa yêu đương.
công văn dị
13-03-2015, 09:53 PM
https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10430472_799630486795620_2179643898862067334_n.jpg ?oh=746b02b69c46d63f8f5e472de659ed53&oe=5588B829
Mưa xuân
Ẩn mình vào hạt mưa ngang
năm che mười chắn vẫn tràn má anh
ô hay! Ngấm lạnh mong manh
mà sao đốt lửa tim anh mất rồi!
tương tư vướng hạt mưa mồi
nhả ra thì tiếc nuốt trôi thì sầu
có gì đã có gì đâu
buồn vui vô cớ đêm thâu ngày dài
mưa xuân phủ kín giêng hai
đổi môi lấy ấm đổi vai lấy tình
thân em xinh xỉnh xình xinh
bảy chìm ba nổi tuyết trinh ngời ngời.
công văn dị
22-03-2015, 01:00 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10891971_803841116374557_5052742857204861647_n.jpg ?oh=c2718098c77cfd5662c60de32ccbc049&oe=557FF619&__gda__=1438259397_5d1c5ef250276c9d1ebf88417b3b3c0 d
Ao xuân
Thâm u tĩnh mịch ao đình
Đa già soi bóng sen trình măng tơ
Tao nhân hồn lặng như tờ
Bóng hồng lữ khách như chờ đợi ai
thugiangvu
22-03-2015, 05:51 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10891971_803841116374557_5052742857204861647_n.jpg ?oh=c2718098c77cfd5662c60de32ccbc049&oe=557FF619&__gda__=1438259397_5d1c5ef250276c9d1ebf88417b3b3c0 d
Ao xuân
Thâm u tĩnh mịch ao đình
Đa già soi bóng sen trình măng tơ
Tao nhân hồn lặng như tờ
Bóng hồng lữ khách như chờ đợi ai
long lanh hứng giọt sương mai
Cội đa bến cũ nhớ hoài hương quê
Hương sen thơm ngát con đê
Lá xanh cốm dẻo nẻo về còn xa.
Thugiang vũ
công văn dị
22-03-2015, 09:52 PM
https://scontent-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/13761_804453269646675_6995415747715248638_n.jpg?oh =6cb40b89249c483f0570fe7b556bee93&oe=55B662D7
Ao xuân
Thâm u tĩnh mịch ao đình
đa già soi bóng sen trình măng tơ
tao nhân hồn lặng như tờ
bóng hồng lữ khách như chờ đợi ai
cờ dong trống giục hội khai
đào ken mai sánh trai tài gái thanh
mưa phùn phơi phới giăng mành
mặt gương ngời sắc ngọt lành hương xuân
dẫu cho con tạo xoay vần
ao xuân tự tại chứng nhân bao điều
ai sầu ai cảm ai phiêu
ngàn năm mây trắng nâng chiều bay bay.
công văn dị
30-03-2015, 08:46 PM
May, lỡ ở đời
Ngủ vùi lỡ đón bình minh
phí hoài phước lộc phúc vinh đầu ngày
cánh chim chấp chới lượn bay
không gian bừng sáng hương say tình nồng
đường xa sương gió hanh không
ngẩn ngơ lơ đễnh quên trông chiều tà
hoàng hôn buông sẫm mây va
chân trời dần khép tối sà mông lung
may mà không lỡ tương phùng
gặp em em gặp tím vùng hoa xoan
se tơ kết tóc phượng loan
ái ân chưa thỏa đã toan về già
lỡ may, may lỡ đời ta
thẩy qua như thể… như là giấc mơ
vui buồn thương cảm sững sờ
giật mình ngẫm cảnh lơ thơ gió hàn.
công văn dị
02-04-2015, 02:21 PM
Tứ bình tình tang
Tùng sầu lạnh cả mùa đông
xuân sang trúc mọc những trông cùng chờ
sen tàn thu cúc vàng mơ
xoay vần tứ quí bến bờ nhặt khoan
ai say ai khướt thập toàn!
thời gian thấm thoắt trái ngang nhịt nhằng
tình như tơ nhện giăng giăng
thoát ư! Càng xiết càng căng càng nhàu
đường dài ngựa chạy biệt nhau
ngãi trăm năm biết nhiệm màu hay không!
bên đường hoa lạ cỏ hồng
mây mây nước nước xênh xông mời chào
tình ươm cánh én lượn chao
bay lên thì gãy lộn nhào thì cong
thôi ghìm con sóng trong lòng
âm ba cũng lặng chành chòng cũng vui…
https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11018633_810111949080807_7686709204238573107_n.jpg ?oh=2eea225438f0e1518995c80bb20d9353&oe=55718E42
công văn dị
07-04-2015, 10:10 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11146224_813052142120121_2328157092876301389_n.jpg ?oh=41995da9e67d72300e395d31a15dca00&oe=55989AFE&__gda__=1436035398_48a42a952d1523a51dd4721ecda8fb4 f
Con về đất tổ Vua Hùng
Lội ngược thời gian con về thăm đất tổ
trái đất như ngừng quay và mây dừng trôi
một cõi linh thiêng xanh ngát tự bao đời
nơi đâu là biển mà sao luôn dậy sóng
đền Hạ đền Trung đền Thượng những nấc thang
đưa con đến với tiên tổ của muôn dân
cao cao ngút ngàn mà sao gần gũi thế
non sông gấm vóc ơi! Đẹp đẽ muôn phần
một làn gió thoảng hay một tiếng chim ngân
bước nhanh tuổi trẻ cùng bước chậm tuổi già
đều hối hả nhịp theo tiếng lòng giục giã
về đi mau với mạch tổ bóng tiên rồng
lên cao vời phóng tầm mắt vút hanh không
con ngộ thấy những tầm nhìn thiên niên kỷ
đất nước sinh sôi biển, trời xanh lồng lộng
mãi mãi muôn đời giọt nước mắt yêu thương.
công văn dị
11-04-2015, 04:04 PM
. Phương anh
Tiếng chim hót gọi ai trong vòm lá
ngày xanh ơi! Ập đến tự bao giờ
gió cứ thổi mây bay về phương ấy
khơi giục lòng em xao xuyến bồi hồi
ngả về phương anh đỏ mọng làn môi
đời phiêu diêu nẩy nụ dải yếm mồi
mặc gió van, mây cầu xin tình ái
tan biến vào anh thỏa những ước ao
đời miết chảy tuổi xanh lắm chênh chao
nào có biết tương lai mờ hay tỏ
tín hiệu trái tim lóe rạng soi đường
bất chấp dây oan trái đắng nhường bao
hãy yêu nhau đi cho rừng thay lá!
hãy yêu nhau đi cho mây ngừng bay
dù cho nắng có phai màu dương gian
phải lìa xa, đến đường cổ gió hàn.
công văn dị
17-04-2015, 08:06 PM
2458
Thềm xuân thiếu nữ
Gió xuân phó mặc bồng bềnh tóc
bờ vai thon gọn cánh cung ôm
chênh vênh mi buồn tình lắm mối
hoài phí hồng nhan rực chiều hôm
mười hai bến nước như thách đố
gió cả thuyền con có đắm dòng?
ba liều bảy bạo vời duyên số
víu cái nợ đời chuốc long đong…
công văn dị
22-04-2015, 08:50 PM
Sen bói chiều xuân
Em hẹn gặp nhau ở đầm sen
cuối hai sen hé đỏ nụ đầu
hay em nhắn nhủ điều mong mỏi
trao nhau duyên vẹn đượm sắc màu
hẹn đến nhưng sao em chẳng đến
những đợi cùng mong có bao giờ?
hay em muốn nán thêm chút nữa
cho tình chín khi đang dang dở
hoa đến thì ắt hoa phải nở
em đến thì lỡ dở có hay?
đêm buông buồn thêm hạt mưa bay
đứng cả chiều …đầm sen hóa lạ
gái mới lớn nhiên hương hữu sạ
gió sau lưng cứ ngỡ em qua
bao nhiêu bến nước cõi ta bà
về với anh đi, coi qua mười bến
chân ra về lòng còn lưu lại
bóng dáng còi in vết tàu sen
trái tim hồng ngọn lửa mới nhen
bông sen bói lập lòe vòm lá…
2459
công văn dị
24-04-2015, 09:34 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11170320_821649081260427_6167682376253183632_n.jpg ?oh=57a54b408ca4885597c6f44cf82a54a8&oe=55DD5FCA&__gda__=1439998834_c69ba778a30b2a95a73b47b877d41f0 4
Dải mây cuối trời
Bằng lăng chớm nở tím cành
bồi hồi ngọn gió hè xanh ngút trời
gót buồn lối cũ chới vơi
bồi hồi nỗi nhớ ầu ơi thuở đầu
một chiều bốn mắt gặp nhau
thẹn thùng lẩn tránh ánh màu yêu đương
không dưng vướng sợi tơ vương
chân không chạm đất nhờ nương tiên đồng
tình yêu đốt má đến hồng
con tim cháy lửa bềnh bồng cõi mê
gặp nhau quên cả lối về
luyến lưu như suối sơn khê ngập tràn
tưởng chừng vinh phúc chứa chan
nào ngờ lỡ nhịp cung đàn đứt giây
hạc vàng chẳng kéo theo mây
đất bằng nổi sóng héo gầy tình nhân
năm xưa giá cứ vũ vần
bây giờ đỡ tiếc thanh vân cuối trời.
công văn dị
27-04-2015, 04:38 PM
sắc tím xôn xao…
Không dưng mây tím ngang trời
tụ thành dòng suối hết vơi lại đầy
ai giăng dải tím lây phây
ngàn năm sấp ngửa mộng xây lầu tình
nào như áo tím sân đình
nón quai thao ngả người xinh nã nền
em là cô gái làng bên
hội xuân vừa ghé thắm miền xôn xao
không dưng môi tím chênh chao
ngả nghiêng cánh sóng nao nao lạch ngầm
nỉ non thập lục nguyệt cầm
cung thăng trôi dạt cung trầm lửng lơ
nào như hoa tím hững hờ
chiều rơi bảng lảng sương mờ mộng du
thoảng ngoài một tiếng chim gù
tím kề bên má thâm u cõi thiền2460
công văn dị
29-04-2015, 09:05 PM
2461
Lan Diệp minh châu
Cánh hoa hay là cánh bướm đây
rủ nhau đậu kín cả nhành cây
sắc trắng điệp hoa tươi chiều hạ
gió hùa đưa đẩy hồn ta say.
thugiangvu
30-04-2015, 12:22 AM
2461
Lan Diệp minh châu
Cánh hoa hay là cánh bướm đây
rủ nhau đậu kín cả nhành cây
sắc trắng điệp hoa tươi chiều hạ
gió hùa đưa đẩy hồn ta say.
http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-cuc-vang-1.jpg
Hoa Cúc vàng
Bướm trắng ẩn vào giọt nắng say
Vàng tươi xoè cánh mặc ong vầy
bình minh lả lướt theo cơn gió
Lữ khách ru hồn ngắm ai đây .
Thugiang vũ
công văn dị
06-05-2015, 09:43 PM
Sắc hương
Trẻ già khoe sắc đua hương
trẻ say tình trẻ già vương tình già
vân vi cảnh sắc ta bà
gió hàn mạch cổ coi là thinh không.
2463
công văn dị
11-05-2015, 09:45 PM
Hằng nga
Khung cửa thẫn thờ trăng vàng mẩy
phòng khuya quân tử ngấm men say
thơ rượu dương cờ nhung nhăng phất
nguyệt ca ý vị trọn đêm nay.
công văn dị
13-05-2015, 08:25 AM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11233541_829753283783340_3949834531368430385_n.jpg ?oh=dd0060f2a721360d89492d9cb57e7506&oe=55DA0042&__gda__=1439713438_6f468b4231ea456dbc4a3c13f52120a 5
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn lạ
Có lẽ tinh yêu không cầm nắm được
chỉ có thể cảm nhận được tình yêu
lửa tình thiêu đốt mãi trái tim ta?
nước mắt gột rửa tâm hồn tội lỗi?
lâu đài mây mở cửa đón cánh chim chiều?
vì sao nhấp nháy cùng trăng vàng ửng?
mặt trời hoàng hôn lặn hụp đáy sông sâu?
tiếng đàn bầu lâm li chuốt lòng con gái?
giọng hót thiết tha chim từ qui gọi bạn rừng già?
triệu bông hồng tặng cô gái của chàng họa sĩ?
“một nửa “ đi tìm “một nửa”, cõi nhân sinh?
mỗi một tình yêu mỗi một cuộc đời
tình yêu không ai như ai!
hèn chi tình yêu muôn đời vẫn lạ.
công văn dị
14-05-2015, 09:35 PM
2468
Gió xuân
Còn ít gió xuân gửi tặng em
thổi bồng mái tóc mây bên thềm
chênh vênh mi buồn đà muốn chớp
hắt từng hạt nắng rãi chiều êm.
công văn dị
17-05-2015, 09:32 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/11147247_831650066926995_7579978813951946027_n.jpg ?oh=e46d62d9fe02a6780cf3d4ae03056ac4&oe=55CB44F2&__gda__=1443563309_18e5a078d6d4d0a6baab1f548f0f045 0
Tình yêu là gì?
Tình yêu có phải dòng sông
ngày đêm miết chảy như không dừng chờ
tình yêu sóng biển xanh mơ
dù xa khơi mấy, hướng bờ đầy vơi
tình yêu như cánh chim trời
có khi mất hút buông lơi nỗi sầu
tình yêu nỗi nhớ hai đầu
nghĩa tình đằm thắm dãi dầu lửa nhen
tình yêu đôi lúc hờn ghen
khác chi mãnh hổ cấm chen chân vào
tình yêu vén áo động đào
để đầu ai tựa trộn trào buồn vui
tình yêu hò hẹn hên sui
hẹn rồi chẳng đến tiến lùi dở dang
tình yêu cả thẹn sao đang
phải lòng mặt đấy, vội vàng chi chi
tình yêu thiên vị có khi
bay đôi xoắn xuýt bẵng đi một đời
tình yêu cánh phượng lơi khơi
đỏ màu khao khát đẫm lời nhạc ve.
công văn dị
20-05-2015, 08:33 PM
https://scontent-lax1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/10559849_832927973465871_7283190803388903722_n.jpg ?oh=e103a10461dff649c790fa7a771e0ee8&oe=5602B522
Mắt em
Đừng ví mắt em như dao cầu
ánh nhìn sắc bén thót tim nhau
tìm em như thể soi bóng nhạn
dệt cả trời xuân át thương đau
đừng ví mắt em ngọc minh châu
ánh nhìn trong trẻo chẳng bận sầu
hồn em tươi mát vườn hoa trái
rộn rã chim ca ứng phép màu
mắt em đâu phải hoàng hôn tím
lỡ nhuộm tình anh những ước tìm
bình sinh nhất khoảnh trong trời đất
bát ngát mênh mông xoải cánh chim
mắt em khóe mắt màu nhung đen
đằm thắm nhìn anh ví thần đèn
cúi đầu tiếp nhận lời sai khiến
dâng trái tim hồng tặng cho em.
công văn dị
26-05-2015, 05:50 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11377088_835234406568561_1606319379708151042_n.jpg ?oh=a42bada065e120dd5956ce006a8420be&oe=5607600C&__gda__=1438997125_ee36018cb241834e0c9cc182fd931ad f
Cách trở đôi bờ
Đôi bờ chẳng thể gặp nhau
sao anh lại ví cho nhàu màu yêu
buồn như khúc lý chiều chiều
ngóng sang bên ấy thấy diều chũng dây
bên bồi bên lở lây giây
dòng trôi lơ đãng vơi đầy tháng năm
biết đâu nụ đã thắm đằm
chờ thì bung cánh hương nhằm trao hương
đò ngang cách trở dặm trường
sông to gió cả chệch đường nào hay!
dẫu đà bấm đốt hẹn ngày
xuân sang hoa nở phượng bay loan sà
ước gì cánh sóng lòng ta
ru con thuyền mộng âm ba hải hồ
đèn lồng song hỷ điểm tô
duyên may phận đẹp gió xô mạn thuyền.
công văn dị
29-05-2015, 08:42 PM
BIỂN VÀ TÔI
Biển chiều bất chợt mưa ơi!
hạt chao cánh sóng hạt rơi …áo sồi
ướt lây sang cả bờ môi
sao mưa thấm lạnh! Cho tôi thương thầm
biển đêm ào ạt dư âm
cho lòng xao động luân trầm thở than
vui buồn nước mắt chan chan
bờ mi em ướt mặn tràn tim tôi
Nào ngờ tình lỡ phai phôi
một mình với biển đơn côi đêm trường
biển mưa ướt nhão miền thương
âm ba còn đó mà vương khúc sầu
biết đi đâu biết tìm đâu
vớt trên con sóng tình đầu tản xa
một lần nổi sóng lòng ta
trào sôi chửa thoả phong ba lạch ngầm.
công văn dị
06-06-2015, 08:44 PM
Tạ từ đêm
Đêm huyền trộn trào nhớ quên
giọt quên sáng,để nhớ tuyền tối thôi!
nỗi buồn lẩn khuất dạt trôi
đóa tình đầu rạn xé môi thuở nào
rút tơ nhớ, dệt hanh hao
môi hường đến đỏ mắt trao ánh chờ
thiên cơ nửa thực nửa mơ
vòng tay hờ hững đến giờ còn nhoai
sợi quên buông thõng đơn sai
gía đừng trao giá then cài nét ngang
trách người rơm sốp vội vàng
để cho lửa bén ngỡ ngàng châu sa
đớn đau một cõi ta bà
đời trào bể khổ tình trà hàn phong
đêm đen lỡ truốt mềm lòng
tròn vo một khối lăn trong kiếp người.
công văn dị
24-06-2015, 04:48 PM
Chặng đời
Qua tuổi sáu mươi ấy lãi rồi
thảnh thơi tự tại ngắm mây trôi
thoảng như có tiếng người cõi mộng
vọng tự hôm xưa nẻo tím đồi
trả lại tương tư một miếng mồi
những tưởng tình đời như vậy đó
nào ngờ xuân vãn bạc như vôi
kén cá chọn canh đành phải vạ
gặp người trăng mảnh trong chiều hạ
suốt đời khuyết thiếu mặt tròn trăng
thầm tiếc làm chi đời mỏi mệt
vờ như tròn khuyết ở trong lòng
tuổi xanh đâu lại nữa mà mong
trời cho “lão mai sinh quí tử”
vợ hiền, ruộng lớn chẳng thể bì
tơ vương nhẹ gánh ngắm đời đi.
công văn dị
25-06-2015, 09:19 PM
Đừng có tưởng…
Đừng tưởng tình em là lửa phượng
cháy hết mình chửa hết khát khao
cánh lửa tàn trong chiều mưa hôm nào
còn âm ỉ thiêu con tim khờ dại…
đừng tưởng tình em xoay tròn hoa đại
năm cánh đều chong chóng ru anh
ngát hương thơm chiều xuống an lành
bỗng tắt gió mưa buồn cánh rụng
đừng tưởng tình em tựa cánh cung
bắn tên tình ái trúng tim anh
ngờ đâu đã có tên ai đâm thủng
vết thương còn rỉ máu khôn cùng
đừng tưởng tình em ngọc bích thủy chung
sáng lấp lánh soi con tim u tối
ngay cả khi tim kia mang tội
giữa thực hư liệu ngọc có chiếu yêu.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.