Xem phiên bản đầy đủ : duyên quê
công văn dị
04-07-2015, 10:32 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11705241_855248691233799_5543133748269597156_n.jpg ?oh=239941cd19ca07e0d3b44543f6a8d1e6&oe=561A7C86
Thiếu nữ và biển cả
Em đi men bờ vòng quanh mép nước
sóng hôn chân trần, vỏ sò ngao du
mang mang gió thổi như tiếng ai ru
lời của biển xanh ngàn năm ban tặng
biển thành người bạn cho em mở lòng
hình như sóng gọi anh đến cùng em
lời chưa chắc ngỏ…dạ nháo chờ mong
cánh buồm đỏ thắm …đưa em theo cùng
mong anh bên đời hoa vàng một đóa
biển hát chiều nay thay lời muốn nói
dẫu phải xa nhau tình còn ở lại
trái tim yêu đương ngàn năm sáng chói
ngoài khơi xa kia có nàng tiên cá
chắc chi anh mê mình cá đầu người
không ai sánh kịp em với nụ cười
bí ẩn như đêm mênh mang cánh sóng.
công văn dị
08-07-2015, 03:08 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10414849_857462241012444_3081587875822041982_n.jpg ?oh=242bb146c57772efab611f0c870031f6&oe=562BE0FE
Bông súng tím
Ngày xưa có người con gái xứ sở ao đầm
đem lòng yêu bông hoa súng tím, lập lòe ánh lửa
đáp lại tình nàng, hoa nở từ sớm tinh mơ
nhưng, chiều buông cũng là lúc hoa khép dần cánh lại…
sao không nở nữa !
tình yêu khép lại rồi chăng?
nỗi buồn khôn tả, nàng khóc nước mắt chan chan…
nàng cầu xin thần linh hãy cho hoa nở lại
động lòng thương, bà Chúa hoa lệnh cho hoa súng
ngày mai nở lại…
hôm sau ngạc nhiên đến sững sờ
bông hoa cụp lại đêm trước , nay lại nở tưng bừng
tình yêu màu tím như được chắp cánh thăng hoa
và giai điệu cụp xòe của loài hoa súng
làm tím hoàng hôn, tím cả ước mong
ai may mắn được ngắm hoa súng nở
người đó chứa chan hạnh phúc ở trong lòng….
công văn dị
15-07-2015, 09:58 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11755876_861087623983239_3265854591754007876_n.jpg ?oh=2beb72d4525b8d47f0618c11ff8a2c04&oe=56195946&__gda__=1444565616_1b641400b4a3bfe32718b0d12e955ed f
Biển và đời
Lông chông bám đuổi nhau hoài
dẫu yêu hay giận vẫn nhoài đến nhau
gió ngược quay lại điểm đầu
nơi sinh cầu cỏ tươi mầu biển xanh
cát vàng gương đẹp long lanh
bạo vùi gió dập bỗng đành vỡ tan
đợi cơn sóng vãn chiều tàn
cát vàng lại mịn miên man duyên trầm
bí truyền vỏ ốc lặng câm
thủy cung cũng trải đá ngầm cũng va
vui khi ấp ốc tai ta
ngạc nhiên có tiếng biển xa vọng về
con thuyền vầu ghép như bè
đủ bươn cưỡi sóng bộn bề việc khơi
bão giông thách thử giữa trời
trở về bãi đậu thỏa người chờ mong
biển ơi có thấu nỗi lòng
lông chông, vỏ ốc, gương trong, thuyền vàng
bao duyên chẳng gửi sóng ngang
chọn con sóng dọc đưa sang trao người.
công văn dị
24-07-2015, 03:40 PM
Trái cấm của em
Bão giông lửa đốt đã từng
sao giờ trái đắng chậm chừng chẳng trôi
tương tư gặm phải miếng mồi
nuốt vào chẳng được đơn côi xé lòng
dại dồn biển sóng vào trong
mong đời yên ả tóc chòng bờ vai
lửng lơ cửa đóng then cài
vườn xuân đón đợi mệt nhoài trăng tơ
khôn lườm mắt chéo lẳng lơ
sao giờ bến nước vật vờ xa trông
nhìn trời tình đổ cơn đông
sao lòng không hứng xây mong dựng chờ
thôi đành bán thực mua mơ
đại bàng gãy cánh níu chờ con rơi
trộn trào vinh nhục anh ơi!
xuân sang tới gốc cây đời nhận con.
công văn dị
06-08-2015, 09:37 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11796422_872022266223108_6181111253521440114_n.jpg ?oh=794fede955233ea7e06c3a07bb9aac86&oe=56538C41&__gda__=1446869061_a9c7bc1ce9adde2b8231d00ce7f266b 8
Nha Trang-Nhà Trắng
Biển xanh cát vàng huyền thoại chính là đây
nơi “nàng tiên cá cùng hoàng tử sum vầy”
nhấp nhô đảo biếc siêu lòng bao du khách
rộn rã trời nam danh thắng ngút tầng mây
Nha Trang - Nhà Trắng anh nghe em mải kể
sân bay bến cảng lừng lẫy một Cam Ranh
biển lớn tung hoành tàu Kilo mới sắm
tàu cá xa bờ chiều hải cảng đê mê…
Hòn Tằm, Hòn Che cùng Đảo Yến hội về
nhạc khúc âm vang Tây Ta cùng nhịp bước
anh nắm tay em miệng nói những lời yêu
tổ quốc đẹp sao, chủ quyền ta có được
mùa thu Nha Trang sắc vàng lan sóng biếc
ôm vào lòng người thân thiện và sẻ chia
trời đêm Nhà Trắng yên bình đèn muôn tía
thời gian trôi nhanh du khách chẳng muốn về…
công văn dị
14-08-2015, 09:53 PM
Linh hồn mới hiểu…
Anh sao em mây
mây trôi kéo sao trôi…
anh sao em trăng
sao theo trăng lẽo đẽo
anh lá em gió, lá muốn lặng gió chẳng cho dừng
anh lá em nai, lá níu chân nai ngơ ngác…
anh buồn man mác, em khúc nhạc du dương
anh giữa ngã ba đường
em chắn ngang lối rẽ
đời ta hình như thể
sinh ra để có nhau
như có phép nhiệm màu,gắn hai linh hồn lại
chỉ có hồn mới biết em đang ở nơi đâu
chỉ có hồn mới hiểu anh yêu em nhường nào
anh yêu em như rừng thay lá
chiều xuống mờ sương ủ kín ngọn cành
anh yêu em chênh vênh mi sầu
giọt thu ngời trong khóe mắt màu nâu
dẫu một ngày kia …gió hàn mạch cổ hút anh đi
chỉ mong em cố nhớ, hồn bên hồn một thì.
công văn dị
21-08-2015, 09:24 PM
Em anh và mùa thu
Hình như mùa thu tới xào xạc lá vàng rơi
hình như tình em chín để cho lòng chơi vơi
lệ trào dâng muốn khóc giã từ đời đơn côi
đừng dối em anh nhé cắn câu rồi anh ơi !
đêm qua chim qua cửa báo tin thu đã về
thức trắng đêm không ngủ sóng lòng dâng đê mê
ai bảo chim đụng trái cho lá vàng theo chơi
ai bảo anh liếc vội ngả nghiêng cả triền đê
con nhà lành trái cấm cha mẹ nhủ bao điều
cánh diều nâng êm ái chao đảo bởi tiếng tiêu
mạnh bạo nên anh hỡi thời gian vội mất rồi
ai qua tuổi mới lớn tim chẳng chết vì yêu
trời cho mùa thu chín dường như ấy mùa tình
đừng để lòng nguội lạnh muộn màng buột bình minh
diễm phúc cho em lắm gặp nhau sợi tơ vương
gỡ ra nào có được bùa phép thần ái tình.
công văn dị
29-08-2015, 11:33 AM
Tuổi 70 yêu
Tuổi bảy mươi yêu như rừng lửa cháy
mà vẻ ngoài vẫn lặng lẽ như không
con thuyền lãng du bỏ lái giữa dòng
thấp thoáng xa xa ló một bóng hồng
tuổi "tòng tâm dục sở bất du củ"*
còn chưa hiểu hết thế nào là đủ
bỗng giật mình ngó lại những ngày qua
còn chưa biết ngày tới làm chi cho phải
tuổi bảy mươi phận nào ra phận ấy
thả buông bớt cho nhẹ đường đời mây
đọng lắng trong tim một tiếng chày tình
để mãi muôn sau hồn còn vang vọng.
* Câu của Khổng Tử
công văn dị
08-09-2015, 08:34 AM
Dải yếm giữa trời
Tình em Dải yếm*thượng ngàn
lúc mênh mang lúc ngập tràn trắng trong
thoáng gặp em khởi mơ mòng
tuyết lê như lẩn như hong giữa trời
tình em dải yếm đầy vơi
sương sa mát mặt dòng đời hạnh nguyên
trai anh hùng gái thuyền quyên
cuồng phong cũng mặc sóng yên cũng từng
tình em dải yếm cay gừng
gặp nhau muối mặn vừa mừng vừa lo
duyên tiên những tưởng trời cho
nào ngờ suốt kiếp cánh cò vu vơ
tình em dải yếm vô bờ
vương vào nào tội hững hờ nào đang
chia tay nước mắt lưng hàng
anh xuôi em ngược thiếp- chàng một phen…
*Thác Dải yếm, Mộc Châu,Sơn La
maimo
08-09-2015, 07:15 PM
Tuổi 70 yêu
Tuổi bảy mươi yêu như rừng lửa cháy
mà vẻ ngoài vẫn lặng lẽ như không
con thuyền lãng du bỏ lái giữa dòng
thấp thoáng xa xa ló một bóng hồng
tuổi "tòng tâm dục sở bất du củ"*
còn chưa hiểu hết thế nào là đủ
bỗng giật mình ngó lại những ngày qua
còn chưa biết ngày tới làm chi cho phải
tuổi bảy mươi phận nào ra phận ấy
thả buông bớt cho nhẹ đường đời mây
đọng lắng trong tim một tiếng chày tình
để mãi muôn sau hồn còn vang vọng.
* Câu của Khổng Tử
Tình yêu nào có tuổi bao giờ
Bảy mươi hay mười bảy thì vẫn như lửa cháy ...
... đúng không bác ...
công văn dị
12-09-2015, 09:13 PM
Xuân trào
Ngó lên trời một dòng ngân lạnh buốt
như băng hà bào nát cõi lòng ai!
sông ngân xa vời sao không hẹp lại
để cho nàng Chức Nữ bước qua sông…
con thuyền tình phải qua bao bến nước
sao không dừng ngay nơi bến đầu tiên
khách má hồng từ xưa hay bạc phận
vận vào mình em sợ lắm anh ơi!
ai bảo anh đầu sông em cuối sông
uống nước một dòng mà khó gặp nhau
ai đứng núi này còn trông núi nọ
để bây giờ ai nhận nỗi lòng đau
anh xa xôi hãy về đây cùng em
má lại thơm như hồi nào mới gặp
lòng lại vui …vườn hồng có ai vào
đời không anh chưa một phút xuân trào.
[/COLOR]
công văn dị
14-09-2015, 10:22 PM
Một thoáng thu ngân
Gió thu rủ lá rời cành
ươm mùa thu chín vàng xanh đất trời
không dưng lòng dạ chơi vơi
mùa tình nữa đến gợi khơi mạch ngầm…
hồ thu xoải cánh sâm cầm
sương sa mảnh hạt thoáng tầm mắt ai
ngỡ là em dáng mảnh mai
giấu đêm vào tóc chờ hoài trăng lên
tiếng em vang khắp mọi miền
hoa khôi á hậu dịu hiền đắm say
bén duyên đợi đến thu này
heo may hồng má đêm ngày mông lung
hạ qua thu đến tương phùng
sen tàn cúc nở đi cùng tháng năm
tơ vương gấm dệt lòng tằm
cơ may mới đặng ai nhằm tay ai.
thugiangvu
16-09-2015, 01:36 AM
Nguyên văn bởi công văn dị http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=239048#post239048) Tuổi 70 yêu
Tuổi bảy mươi yêu như rừng lửa cháy
mà vẻ ngoài vẫn lặng lẽ như không
con thuyền lãng du bỏ lái giữa dòng
thấp thoáng xa xa ló một bóng hồng
tuổi "tòng tâm dục sở bất du củ"*
còn chưa hiểu hết thế nào là đủ
bỗng giật mình ngó lại những ngày qua
còn chưa biết ngày tới làm chi cho phải
tuổi bảy mươi phận nào ra phận ấy
thả buông bớt cho nhẹ đường đời mây
đọng lắng trong tim một tiếng chày tình
để mãi muôn sau hồn còn vang vọng.
* Câu của Khổng Tử
Tình yêu nào có tuổi bao giờ
Bảy mươi hay mười bảy thì vẫn như lửa cháy ...
... đúng không bác ...
Chào huynh Công văn Dị ạ...
Ghé thăm vườn thơ của huynh được thưởng thức thơ hay ,đầy ý nghĩa ,
cám ơn huynh , chúc huynh luôn an vui, dồi dào sức khoẻ ạ .....
và
thấy chị Ái Mơ nói đúng tâm mình nên cho phép thugiang lên tiếng huynh nhá.:p:)
Thơ có tuổi em không có tuổi
Con tim yêu vẫn cứ non hoài
Nhịp đập đều khi nhẩy Rhumba
Thổn thức khi nhìn ánh trăng tà
Lúc mong đợi nhót cha cha cha .
chị Ái mơ nhẩy , nhẩy chị nhẩy :p:)
thương chúc chị an vui và trẻ trung mãi chị nhá.
Thugiang vũ
công văn dị
16-09-2015, 11:15 AM
"Thơ có tuổi em không có tuổi
Con tim yêu vẫn cứ non hoài"
Rất hân hạnh và cám ơn các thi hữu Mái Mơ và Thu Giang Vũ.
Thơ có tuổi? hay Nàng Thơ có tuổi? em không có tuổi ? đấy là những tứ thơ vừa hay vưà lạ.
công văn dị
18-09-2015, 03:32 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/t31.0-8/s960x960/12045202_893452304080104_827603232635870743_o.jpg
Quá tam tình ơi!
Súng xinh hoa nở ba lần
quá tam ba bận càng gần càng thơm
đôi ta như lửa gần rơm
cháy lên một bận đã đơm nụ rồi
tình nồng vấn vít bờ môi
ươm vành nguyệt quế tim sôi máu đào
dòng đời trong đục thanh tao
đông tây nam bắc trăng sao đưa đường
xa gần nguyện chỉ một thương
hai thương xin chớ ba thương đổ sầu
nước trôi êm ả chân cầu
lưa thưa liễu rủ xanh màu xuân em
chớ như thu đậu tàu sen
sắc xanh bỗng nhạt lại ken úa vàng
chuyện tình chan chứa lệ hàng
cho tim héo hắt xấu chàng khổ ai?
rượu tình góc chén canh dài
đắng cay mặn chát vật nài con tim
thôi, tình như miệng đó đơm
dòng xuôi em nhận bờm xơm em nhằn…
công văn dị
01-10-2015, 04:56 PM
Đời đi
Gặp em hồn vía lên mây
hay từ kiếp trước bện giây nhau rồi
đợi chi lời nói đầu môi
uống chi mật ngọt lửa sôi đáy lòng
khi xa tâm thức chong chong
lúc gần tóc trộn thỏa mong cùng chờ
mắt ngời dẫu chết còn mơ
dương buồm mát mái bến bờ vô vi
chạnh lòng gió cuốn đời đi
tơ vương một gánh xuân thì lăn theo
mây trôi bèo dạt nặng đeo
hàn phong mạch cổ tay chèo sóng đôi
nhớ sao cái thuở tím đồi
ô kìa “Say nắng” bờ môi mọng dần
chẳng bù giờ tóc kém phân
cành vàng lá ngọc đông gần xuân xa.
công văn dị
04-10-2015, 03:20 PM
Cố nhân
Bồng bềnh hình bóng cố nhân
con đường xưa lá thu ngần ngận rơi
trong mơ liệu bước ra đời?!
thỏa mong lồng ước tình vơi lại đầy
nói xa xa tít chân mây
cầu gần như ở vòm cây cuối đường
một thời sắm vấn mua vương
chung qui cũng bởi yêu đương vãn hồi
chia xa từ bữa tím đồi
sểnh chân lỡ bước sụt chồi tán hoa
để giờ thầm tiếc ngày qua
mái nghiêng chẳng đỡ lệch tòa chẳng kê
thả buông bớt những đam mê
nhưng sao chẳng bỏ gốc đề năm xưa
thu vàng còn đổ cơn mưa
tình trong sâu thẳm còn thừa bão giông.
công văn dị
17-10-2015, 09:36 PM
Du ngoạn
Du lịch Miền Tây anh cùng em
nàng thu mải rải nắng bên thềm
biển xanh vẫy gọi ngời Phú Quốc
mây nước một màu vẻ ấm êm
về miền Đất Mũi sương còn ngậm
U Minh Hạ kén rễ đước ngâm
cột mốc cực nam tươi ngời nắng
sa bồi lấn biển chống giặc xâm…
thuyền đi gặp chợ nổi trên sông
thiếu nữ cặp ghe má ửng hồng
tôm cá ,quả,hoa …say lòng khách
chợt mặt trời lên nhẹ hanh không
Lân Ly Qui Phụng bốn cù lao
giăng mắc sông Tiền đẹp xiết bao
miệt vườn quanh co ca Tài Tử
ngày vui tày ngắn dạ xôn xao…
U Minh Thượng nước, rừng ken
thỏa sức chim muông đẹp súng sen
duyên Tràm ấp e thuyền ba lá
ngư ông cần thả bọng nước đen
đất nước hồi sinh bấy nhiêu năm
đã nghe long mạch bớt hờn căm
sức xuân tuôn trào ru trời đất
biển cựa sông vần tình thắm đằm.
công văn dị
22-10-2015, 06:09 PM
Trái tim mùa thu
Sót lại chiếc lá vàng mùa thu như cố níu
trời vàng nắng mơ màng ngân giai điệu chim ca
lục lại trong sâu thẳm mùa yêu những ngày xa
có trời thu xanh thắm đắm lời yêu thiết tha
nhặt một chiếc lá rơi rộn hồn cây xa xót
nghe tiếng chim lảnh lót từ giã một bạn xinh
cả trời đất u minh chứng nhân kẻ bạc tình
chỉ giữ được người ở sao cản được người đi
lời nói như gió thoảng nhời yêu như mây bay
biết người ta phụ bạc sao lòng vẫn còn say
ôi tình yêu bất tử dù lòng ai đổi thay
vũ trụ luôn rực sáng dõi tình yêu đong đầy
thu bay lá về rừng chỉ tình yêu ở lại
thấm thoắt bước đời đi giọt yêu em thầm tiếc
vẫn đêm đêm da diết len lỏi cõi bồng lai
đành đơn phương nâng chén bõ thù tạc tim này.
công văn dị
29-10-2015, 10:58 AM
Vọng thu
Khát vọng chờ mong mãi thu ơi!
áo tà ai trắng xuyến chi ngời
nước gương soi bóng đà phẳng lặng
vi vu gió thổi chiều buông lơi
đường thu gót đỏ sánh bên đời
có suối trong veo reo róc rách
cỏ hoa hương ngát nhẹ chơi vơi
sương sa bảng lảng dạ bời bời
bèo dạt mây trôi sóng lớn dòng
chẳng quản đường xa con nước cả
chỉ lo chệch lái yếu tay chèo
cùng hội cùng thuyền gió cuốn theo
ngày mai đông đến có lạnh lùng?
đậm vàng nhạt lục sám tầng không
cổ mạch hàn phong dầm dề cỏ
chẳng đổ bi ai chuốc mịt mùng.
công văn dị
03-11-2015, 11:28 AM
. Tiếng gà cầm canh
Đêm nằm tỉnh giấc canh gà
giật mình ngẫm cõi sa bà bên nhau
đã từng chịu phận khổ đau
lưới trời đan chéo đến nhàu xác thân
dẫu rằng con tạo xoay vần
dại khờ yêu vụng một lần mà nên
gặp người ăn chắc mặc bền
duyên thầm thanh sắc nã nền nguyệt thu
bướm vàng đậu trái mù u
chẳng san si nữa, chân tu niệm hoài
sao đông da diết nhớ đoài
sang xuân trầu thắm duyên cài nhành mai
đường đời dong duổi dặm dài
tương phùng tri kỷ trăng xoài ngọn tre
rỉ ra tiếng dế triền đê
chẳng u sầu cũng tái tê cõi lòng!
công văn dị
11-11-2015, 11:47 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11254321_915231278568873_4764257085835209076_n.jpg ?oh=7dbf7a1e85d4f703da67a1274f33e370&oe=56F90061
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11254321_915231278568873_4764257085835209076_n.jpg ?oh=7dbf7a1e85d4f703da67a1274f33e370&oe=56F90061
Xuyến chi xưa
Bến xưa trắng muốt xuyến chi
em thì con gái chờ đi lấy chồng
có người manh mối thôn đông
muốn qua nhà tắt cánh đồng cò bay…
người trai vẫn gặp thường ngày
tay liềm tay hái luống cày giỏi giang
dạ ưng, bỗng có tin sang
đầu thôn cuối xóm trai làng đánh ghen…
một ngày mưa tạnh nắng chen
lại thêm người hỏi em bèn ưng ngay
thôi đành trước ngái sau say
còn hơn đứng vậy lắt lay hoa tàn
bờ sông trời nắng chang chang
đôi vai gánh thóc hai hàng lệ rơi
trong lòng nỗi nhớ đầy vơi
bao năm qua nỗi hận đời chát chua
hồi hôm gặp “ấy” giếng chùa
nhớ thì con gái tim ùa khát khao
giá xưa tặng dải yếm đào
giọt tình trong trẻo rơi vào giếng em…
công văn dị
14-11-2015, 05:02 PM
Hương chiều
Con đi góc biển chân trời
hương rừng hương bến bời bời… hương xa
không dưng chạnh nhớ hương nhà
hương chiều đông ngái cỏ hoa úa màu
mẹ già tần tảo áo nâu
cúi rơm đốt cỏ biết đâu hết còn
gấu * thương chìm đỏ than hòn
tãi gio mẹ nhặt đắng con củ tèo
chiều đông gió thổi bay vèo
khói ngoi đống giấm cỏ reo ấm nồng
hương đồng quyện cỏ hanh không
thảo thơm lòng mẹ mênh mông cõi người
váy đen sờn gấu một thời
lửa khui cỏ cháy rộn lời yêu thương
xa ơi, xa lắm đận trường…
chiều hoang biền biệt nắng vương mái nghèo.
*Cỏ gấu
công văn dị
18-11-2015, 12:37 PM
. Sao không…
Sao không hẹn gặp bến sông
con thuyền chờ lái cải ngồng đợi trăng
sao không thả gió buồm căng
lướt dòng nước bạc nhập nhằng thuyền ai…
sao không nở một nhành mai
đuổi trăm hoa rụng giêng hai ngập ngừng
sao không mạnh bạo người dưng
trao hoa cài tóc chân dừng ngõ quen
sao không đợi xóm lên đèn
trầu cay mới giập, vội men bờ rào
sao không cởi dải yếm đào
đong đầy giọt bạc gửi trao đầu thềm
đêm đông hoa sữa nồng êm
sao không bùa ngải giăng mền buộc nhau
sao không Thị Kính Thị Màu*
trái ngang nghiệt ngã mãi đau nhân tình.
*Tích chèo Quan âm Thị Kính
công văn dị
21-11-2015, 06:19 PM
Nhỡ thì
Cánh chim quần rợp bóng lầu
dường như chim đợi mây nhầu xuân xưa
mây hồng che vạt nắng thưa
nhẹ nâng đôi cánh đổ thừa chia phôi
đường dài ngựa chạy bạt đồi
người đi trăm ngả nhớ đôi có về?
dầu cho sấm chớp sơn khê
không bằng ánh lửa tim thề năm nao
bến sông ngày ấy lao xao
cỏ may dẫn lối khởi mào đò ngang…
bây giờ giọt nắng lang bang
dòng xuôi đò ngược hai hàng lệ rơi
người xưa cảnh cũ bời bời
ba xuân dồn lại cho trời đất thương
lỡ thì trái đắng ngậm sương
còn bầu máu nóng còn hường môi xuân.
công văn dị
24-11-2015, 09:15 PM
Sâu thẳm
Hát lên đi cho quên sầu đau
tiếng ca vọng từ đáy biển sâu
nơi chôn một mối tình đỏ thắm
của người tôi yêu đánh rớt thuở đầu
năm tháng qua dù xa cách bao lâu
tiếng hát vẫn ngời lên sắc đỏ
sắc tình yêu như lửa cháy khát khao
thiêu đốt con tim tự thủa hôm nào…
người yêu ơi lỡ đành quên sao
cõi thế dẫu có bao điều cám dỗ
nhưng biển cứ xanh và tình cứ đỏ
bởi trái tim này còn đập mạch yêu xưa
bởi thế không thể cùng ai khác cho ưa
giờ bắt đền em dẫu mấy cũng chẳng vừa
sao có thể trả nhau thời xuân sắc
mùa xuân chết rồi …lá còn sẫm hơi mưa.
công văn dị
09-12-2015, 08:10 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/12347573_927071467384854_5783099889048861777_n.jpg ?oh=5ea268e623d32f949c5f72305516c635&oe=56D49602&__gda__=1461742854_66ece4da9512dab9995449766e22189 4
Nhị hà
Ngóng về bờ nam dòng trôi êm ả
miên man sóng nước hồng đỏ phù sa
giao hòa trời mây vẳng tiếng chim ca
thuyền chài dăm chiếc tất bật vào ra…
ngó sang bờ bắc tím biếc triền hoa
có em áo tím tiễn người đi xa
giây giây dừng bước lựa từng phút qua
cầm tay líu ríu ngẩn ngơ dáng chiều
bờ nam bờ bắc bãi giữa thu dòng
nổi nênh lau trắng cỏ may níu chân
suốt thì con gái ươm hương đất trời
kẻ ở người đi giờ ngái chờ mong
sương sa nặng hạt chiều đông sẫm gồi
thuyền đâu đỗ lại…mai ngày nơi nao?
Dòng trôi miết chảy biết đâu lòng người
nỗi buồn thầm ngấm thoáng sạm bờ môi.
công văn dị
14-12-2015, 08:18 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12360182_929351187156882_7877155681339599773_n.jpg ?oh=b2d2e77b41f28e46a8ddd75b1a5b8d9a&oe=56D89169
Bí mật
1.
Em muốn anh bày tỏ
bí mật tình yêu em
như hàng cây yên ả
rực xanh trước mặt trời
hay tóc mây buông tỏa
bờ vai thon dịu dàng
mượt mà không chịu nổi
cuộn trào bởi gió hoang
nhưng trong ánh nhìn đôi mắt đại bàng anh
có bóng hình rực lửa trái tim em diệu kỳ
2.
Chuông gió kia buồn bã
nếu không luồng gió em
tiếng lanh canh vui vẻ
rung lên vì em qua
anh khác chi chuông gió
em khác gì gió về
trong lòng anh em nhé tiếng chuông gió luôn rung
trong tim anh em nhé luồng gió em hút vào….
3.
Tóc mây bồng bềnh
tóc mây bay cao
chuông gió quay quay
chuông gió lao xao
sóng tình hư thực cuốn ta theo lúc nào…?
chẳng thể nào dấu nổi bí mật tình yêu em.
thugiangvu
16-12-2015, 05:49 AM
Hương chiều
Con đi góc biển chân trời
hương rừng hương bến bời bời… hương xa
không dưng chạnh nhớ hương nhà
hương chiều đông ngái cỏ hoa úa màu
mẹ già tần tảo áo nâu
cúi rơm đốt cỏ biết đâu hết còn
gấu * thương chìm đỏ than hòn
tãi gio mẹ nhặt đắng con củ tèo
chiều đông gió thổi bay vèo
khói ngoi đống giấm cỏ reo ấm nồng
hương đồng quyện cỏ hanh không
thảo thơm lòng mẹ mênh mông cõi người
váy đen sờn gấu một thời
lửa khui cỏ cháy rộn lời yêu thương
xa ơi, xa lắm đận trường…
chiều hoang biền biệt nắng vương mái nghèo.
*Cỏ gấu
http://s20.postimg.org/pyenfpu7h/dscn0306_copy.jpg
xin huynh bấm vào tranh thơ thì tranh sẽ to ra dễ đọc thơ hơn ạ.
chúc huynh luôn an vui.
Thugiang vũ
công văn dị
17-12-2015, 09:36 PM
Hương tình quê lúa
1.
Chăn trâu đồng gần thả rông ăn lúa
chân ruộng nhà em chẳng nhẽ không tha!
“tình ta như có ý ta”
không dưng ai dám lân la gần bờ…
chăn trâu đồng xa cuốn sừng chạc chéo
tự đi tự về trâu kéo nhau đi
tụi mình nhổ cỏ may cánh tím
hì hụi làm nhẫn cỏ trao tay
gió đồng hun hút heo may
củ khoai nướng cháy khói bay ngang trời
2.
Lớn khôn anh đi bộ đội
tắt cánh đồng em tiễn chân
loanh quanh mương vắng đồng gần
thoảng trong gió hát một lần vàng son
hành quân vượt núi công đồn
qua đồng nhớ ruộng qua sông nhớ nhà
nhớ người con gái đồng ta
tóc bay trong gió yêu là yêu chơi
nam chinh bắc chiến dần vơi
chiến trường ngưng súng, sim khơi tím đồi
3.
Về làng lúa đã dựng gồi
đầu thôn nghe nói em tôi lấy chồng
cỏ may tím hóa ra hồng
người đi quên cả hương đồng năm xưa
thôi đành khờ gió dại mưa
gái làng còn khối “lấy bừa” cho xong
ngờ đâu chẳng thoát khỏi vòng…
em xưa chồng bỏ, đắn đo… nửa ngày
con tạo sao khéo đặt bày
trái tim côi lại đong đầy hồn xưa.
công văn dị
18-12-2015, 08:14 PM
http://s20.postimg.org/pyenfpu7h/dscn0306_copy.jpg
xin huynh bấm vào tranh thơ thì tranh sẽ to ra dễ đọc thơ hơn ạ.
chúc huynh luôn an vui.
Thugiang vũ
Cám ơn thi hữu Thu Giang Vũ, đến thăm trang thơ của tôi, và có thêm sự "thi -họa " rất tài tình.
công văn dị
25-12-2015, 08:22 PM
Cánh hoa ngầm báo …
Hoa đào nở bói đầu cành
sắc hồng như lửa ấm vành môi xinh
chắc hoa ngầm báo cô mình
sang xuân khởi sắc rập rình lứa đôi
hoa mai nở điểm đấy thôi
hay là mai báo tim tôi đa sầu
lưa thưa nước chảy qua cầu
xuân về tình đến ngõ hầu như mơ
hoa ban đỏ cháy sương mờ
chiều đông bớt lạnh hững hờ sao đang
đôi ta cùng ở một làng
cùng chung bến nước vội vàng lên em
hoàng hôn kề xuống bên thềm
triền miên hoa khép cho mềm lòng ai
dẫu cho tài sắc trang đài
đến thì chẳng gắng cũng hoài tuổi xuân.
công văn dị
29-12-2015, 04:53 PM
Bén hơi
1.
Lá bén hơi xuân lá xanh mơn mởn
hoa bén hơi xuân hoa ngát hương thơm
em bén hơi xuân má em ửng sắc
xuân bén hơi em xuân rực ánh hồng
tình xuân một bức gửi mặt nước sông
chờ ngày mới lên ánh bình minh đọc…
tình xuân hai bức gửi trong búp lá
lời còn xanh biếc chỉ mong gió xem
2.
Nếu được ước anh chỉ xin ba điều:
ước là xuân để được bén hơi em
ước là nước để được ôm tình xuân
làm búp lá để xanh lời yêu đương
chỉ có nước mới hiểu tình mênh mông nhường nào
chỉ có gió mới biết tình thắm đằm là bao
chỉ có em mới biết “hữu sạ tự nhiên hương”
chỉ có anh khát khao vạn vật bén hơi nhau.
công văn dị
03-01-2016, 08:30 AM
Lựa chọn vụng về
Mây xanh mây trắng mây hồng
bao nhiêu mây đẹp bềnh bồng thướt tha
nhờ ai chọn hộ cho ta
hay là cứ ướm mây sà là yêu
bao nhiêu dòng suối diềm kiều
róc ra róc rách nói điều vu vơ…
biết đâu lòng đã mở cờ
suối em ta chọn sững sờ con tim
bấy nhiêu sao sáng trốn tìm
trong đôi mắt ngọc lim dim tự tình
ước gì làm cánh sao xinh
nhử đôi mắt ấy thần tình dương cung
má thơm cho gió theo cùng
heo may thoa giọt mịt mùng cõi mê
con tim kín cửa trăm bề
hé ra một lối vụng về anh theo.
công văn dị
26-01-2016, 04:04 PM
https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-0/s480x480/984266_776303459128323_8659353701903858079_n.jpg?o h=6fb4743a51cbf8351f6d99498fa4ff3d&oe=57473401&__gda__=1463140548_fa765a94db73d3476192f151d1e2a4c 8
Lặng lẽ vườn chiều
Vườn chiều lặng lẽ cánh hoa rơi
đài hoa lấp lóe coi lần cuối
giọt lệ khóc thương đầy lại vơi
luyến tiếc một thời khoe sắc thắm
âm thầm thương cảm cô em lắm
một thời xuân sắc vít cành tôi
kẻ đoái hoài em, rồi phụ bạc
lòng nay sám hối đã muộn rồi!
biết đến thì thương chẳng kịp rồi
về người con gái một mình yêu
chẳng hé một lời nói với tôi
để gió sương sa trĩu nặng chiều…
lặng lẽ yêu người người chẳng yêu
vòng quay duyên phận nghiệt ngã chiêu
vị đắng tình yêu từng nếm trải
còn hơn là sống chẳng hề yêu.
công văn dị
07-02-2016, 11:13 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12654316_959771317448202_7295084284801118788_n.jpg ?oh=c7631001bb84d5ba9e08db3849fa02d1&oe=5770953B
Tự bạch đầu xuân
Xuân về tay vịn cành đào
bồi hồi xao xuyến ai nào biết cho
chuyển giao thời khắc mừng lo
cũ đi mới đến nằm co một mình
ấp e một đóa xuân tình
đợi người đến hái bình sinh rạng ngời
mong cho vai trĩu gánh đời
hàn phong mạch cổ chơi vơi cung sầu
luyến lưu cái thuở ban đầu
ngàn năm hồ dễ quên đâu hỡi người!
vài lời nói nốt ai ơi
đừng để lửa ngót than vơi gió tràn
xuân trời mấy chốc nhạt tan
tình đời mới rạng chớ toan nửa chừng
phải duyên phải nứa thì ưng
để chi đêm thẳm người dưng suốt đời.
công văn dị
12-02-2016, 10:18 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-0/p235x165/12687793_962543180504349_6189995937050498437_n.jpg ?oh=081d08e07b6abbf2f29ea59bbd4c2c60&oe=5770A401. Vườn xuân
Thế là xuân sang, xuân như bông hoa hồng
anh giấu ở góc vườn,nở hình tim đỏ thắm
lặng lẽ uống những giọt sương lạnh buốt
thảng thốt rơi cố thoát khỏi lưới trời
bên kia hàng rào đàn ong tất tưởi bay đi
có lẽ muốn tìm cành mai nơi góc biển
dòng xuân trôi lặng lẽ như đã từng trôi
chỉ thiếu vắng hình bóng em-bông hoa đời ngời sắc
dẫu em đến một dòng xuân khác, thì em ơi
có lẽ nào quên vườn xuân anh từng có em.
công văn dị
21-02-2016, 08:40 PM
Tình anh tình em
Tình anh là dòng sông bên lở
cho tình em phẳng lặng bên bồi
tình em ngọn gió sao dang dở
để tình anh núi đứng mỏi mòn
tình anh sóng xanh nơi biển cả
để tình em bờ cát mịn màng
tình em là rừng sâu thăm thẳm
để tình anh phủ trắng tuyết dầy
tình hai ta khi nào cũng vậy
cặp đôi bù trừ lửa tim hồng
cách xa nhau chút đã cô đơn
gần hơn chút nữa ấy tình nồng
trần gian lúc đến chỉ một mình
lúc đi mang cả khối tình theo.
công văn dị
23-02-2016, 08:43 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-0/s480x480/1958081_586470531444951_1664867932_n.jpg?oh=078209 d5875f585aef618e32a919730a&oe=576E18E0https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-0/s480x480/1958081_586470531444951_1664867932_n.jpg?oh=078209 d5875f585aef618e32a919730a&oe=576E18E0
Một đóa hồng
Đâu phải vi ô lét
cho mềm mại tay cầm
ai lại làm đóa hồng
để tay anh gai xước
sắc tím vi ô lét
màu thủy chung yêu đương
còn đóa hồng tím đỏ
mọng môi mềm đang yêu
hoàng hôn nhuộm tím chiều
gốc cây quen hẹn gặp
tặng nhau bông hồng nhỏ
nghe con tim thập thình
dù tình ta không thành
giờ em đã theo chồng
bông hồng thơm xưa ấy
còn ngát xuống đời anh
hình đóa hồng mong manh
hương bông hồng tươi mát
nhẩm lời ca em hát
tình khúc nghẹn… người ơi!.
phamvanta_bn
24-02-2016, 11:34 AM
thơ hay quá! Một nông thôn bình dị
công văn dị
29-02-2016, 06:11 PM
Đêm xuân
Trời tảng sáng chị hằng còn nán lại
tỏa tia vàng ấm áp xuống nhân gian
thảng thốt quá đêm xuân lòng nhẹ bỗng
sũng vai mềm sương đọng chẳng buồn tan
ngày đến muộn chẳng buông tia nắng tràn
để đánh thức trăm hoa khoe sắc thắm
nhắc dùm ai nói nốt lời ngại ngùng
xứng đáng với con tim bao mê đắm
chẳng lẽ qua đêm sát ở bên nhau
không đủ để vẹn nguyên thân con gái
chẳng lẽ lửa tình đốt thiêu tim khờ dại
phải mượn thêm nồng ấm ánh trăng xuân
trăng ơi trăng nói hộ lời ngại ngần
xuân ơi xuân lây đi tình xuân đậm
gần bên nhau đôi ta cùng vũ trụ
vừng sáng diệu kỳ soi tỏ “mối tình câm”.
công văn dị
04-03-2016, 08:58 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/12800179_974430912648909_7192673962136006819_n.jpg ?oh=1b9e7d9516b5b5ad928b478aed774333&oe=5757DD9B
Đi tìm
Tìm ai bến đợi bến chờ
con thuyền vô định hững hờ gió trăng
nhẩn nha câu trắng nên chăng
hay là lướt sóng lăng phăng cuối dòng
ngược xuôi khắp nẻo ngóng trông
người đi để nhớ dựng mong đắp chờ
tình xưa đẹp mộng tươi mơ
tình giờ nửa nhạt nửa sơ những là…
bến bờ liễu rủ thướt tha
bóng người xưa tưởng hiện ra bời bời
gió ơi chớ có lả lơi
để bóng người khỏi xa rời hồn ta
bao giờ người mới hiện ra
bao giờ hoa lá ru ca ngất trời
tìm đâu cho thấy người ơi!
tìm đâu phúc hạnh cõi đời trầm luân.
công văn dị
11-03-2016, 09:43 PM
Tượng đài liệt sĩ
Thời gian thấm thoát xưa, nay
một màu xanh vẫn đậm ngày thắm đêm
như mầm hạt đội đất mềm
tượng đài liệt sĩ trang nghiêm giữa trời
không lời nhưng nói bao lời
hùng anh xương máu hồng tươi màu cờ
lệ tràn thương lắm người ơi!
hồn thiêng sông núi muôn nơi tụ về
quân hành khúc đọng sơn khê
từ trong lòng đất vọng về cố hương
cháu con bươn chải dặm trường
núi đồi sông biển nhờ nương liệt đài.
công văn dị
20-03-2016, 02:42 PM
Nhời yêu
Đi bên em tưởng trăng thôi lẻ bóng
gió hiu hiu lướt nhẹ lá bàng non
chân líu ríu hồn đu theo nhịp bước
lời cầu yêu nghèn nghẹn chẳng nói ra…
hàng ngày nói bao lời với chim ca
với hoa nở ấp iu màn sương sớm
lòng nhủ lòng mặc cho tim hồi hộp
đêm về khuya thôi thúc nhả ngôn từ…
đã cùng nhau khóe mắt với nụ cười
giữa đám đông ra điều ngầm để ý
một bông hồng tặng nhau hôm sinh nhật
mượn hương hoa nói hộ chút tình nồng
phút bối rối phải chăng vì tim sợ
lời yêu đương chưa đủ thật tiếng lòng
ngập ngừng mãi cuối cùng theo gió thoảng
nhẹ bên tai ân ái nhời cầu mong.
công văn dị
27-03-2016, 08:29 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12321553_991005440991456_6113874286473535867_n.jpg ?oh=ebce11d56b3332d296ac3ed1cc0f3ea4&oe=5776436E
Mưa xuân tình ơi!
Mưa xuân ướt áo em ư!
lạ thay trời cũng tương tư bụi trần
nẻo đi ẩn hiện xa gần
tìm nơi bến gặp tần ngần mãi sao?
áo em mảnh dải lụa đào
tấm thân trong trắng xuân trào hương thoa
xuân này đã mấy xuân qua
cặp kê thấp thỏm tóc xòa bầu yêu
hỡi ôi hết sớm lại chiều
đội mưa ướt tóc phiêu diêu vì tình
không dưng má đỏ riêng mình
may cho ai gặp dáng hình dậy duyên
hãy đến khi em mộng huyền
em bèn cho cả con thuyền ái ân
hai vầng nhật nguyệt theo chân
đưa đường dẫn lối mưa gần gió xa.
buixuanphuong09
28-03-2016, 10:57 AM
THĂM CÔNG LÃO
Dạo này Công Lão khỏe không?
Trái tim Xuân Phượng sắc hồng chưa phai
Trời cao, biển rộng, sông dài
Bao lần gặp gỡ … hình ai chửa mờ.
BXP 28.3.2016
Sang thăm Công Lão là muốn tìm lại cái cảm giác sôi nổi ngày xưa, không có ý làm phiền. Mong Công Lão cảm thông
công văn dị
28-03-2016, 05:34 PM
THĂM CÔNG LÃO
Dạo này Công Lão khỏe không?
Trái tim Xuân Phượng sắc hồng chưa phai
Trời cao, biển rộng, sông dài
Bao lần gặp gỡ … hình ai chửa mờ.
BXP 28.3.2016
Sang thăm Công Lão là muốn tìm lại cái cảm giác sôi nổi ngày xưa, không có ý làm phiền. Mong Công Lão cảm thông
Cám ơn thi huynh sang chơi.Mong gặp huynh ở cả những ngày hội ngộ diễn đàn.Chúc huynh khỏe,vui.
công văn dị
06-04-2016, 08:48 PM
. Thanh minh
Thanh minh lòng xót xa buồn
quê xa bươn chải lệ tuôn nhớ nhà
làm sao về kịp tháng ba
dâng hương tảo mộ ông bà tổ tiên
thanh minh mưa bụi trắng miền
chân đà đạp cỏ, hóa tiền giấy bay
âm dương như hội phút này
hàn phong mạch cổ đặt bày hiển linh
muôn năm nòi giống anh minh
người đi để lại dáng hình cháu con
tình thương nỗi nhớ tầy non
phù cho trần thế vuông tròn ấm êm
thời gian chuỗi sóng triền miên
đời trôi chân cứng đá mềm tương sinh
mỗi năm là mỗi thanh minh
buồn vui pha lẫn tâm linh bời bời.
công văn dị
01-05-2016, 05:12 PM
Hạt mưa cho em
1.
Thế là mùa xuân lại sang
xuân đu trên hoa đỏ lập lòe ở trong vườn
anh lặng lẽ đọc những dòng mưa bụi
ghi lại chuyện buồn trong ký ức đôi ta
có thể nào vui trong nước mắt
có thể nào buồn bởi lời chia xa
khi tình yêu bỗng đứng như trời trồng
không qua nổi dòng sông băng định mệnh
2.
Có con chim sẻ nâu hót trong mưa buồn thảm
vì sao laị chia tay vì sao chẳng mãi mãi
vì sao chẳng mê say vì sao chẳng ở lại
vì sao giọt nước mắt trong vắt thủy chung
lăn trên gò má em tươi trẻ
vì sao lời chia xa
thốt từ miệng giai nhân…
3.
tất cả, vâng tất cả bởi anh chín phần
chìm trong sự vô minh, một phần trong bể khổ
ước gì mưa xuân phơi phới bay
ước gì tình yêu hồi sinh
trong khóe mắt em đong đầy.
công văn dị
07-05-2016, 03:08 PM
Phóng sinh
Phóng sinh, cá nhởn nhơ lòng tay anh
nào biết bàn tay ấy sinh khí mất
đàn cá lặng một hồi rồi bật khóc
nước ao chan nước mắt tiễn ân nhân
anh chết bên đời buồn em vẫn sống
triền miên gió lạnh lùng cùng khóc than
trách thầm sao vô tình xua hơi ấm
ra khỏi trái tim hồng đương độ yêu
biết chăng trong cách biệt, hồn anh muốn
cúng gió với điệu ru hát tặng em
cùng nước với đàn cá được phóng sinh
rung lên điệu đàn ngân nga bất tử
thảm kịch đời ngắn ngủi tử kề sinh
ao ước đến muôn sau vẫn bên nhau
cứ vậy, đời mệt cánh chim giang hồ
dẫu mỏi tìm chốn nghỉ nơi mây sầu.
công văn dị
17-05-2016, 07:57 PM
Sắc màu và em
Em thầm biết trái tim mình rực cháy
nên hẹn anh nơi gốc phượng lửa bừng
ôi màu hoa của một thời áo trắng!
một vạt ngập ngừng một vạt dưng dưng
mới xốn xang đã ước ao chung thủy
lòng nhủ lòng nhuộm sắc tím bằng lăng
ngộ lắm không anh, nơi em hẹn gặp
gốc bằng lăng già chứng kiến lứa đôi…
ước mộng mãi hè này ra gặp biển
nghe ầm ào tiếng sóng vỗ ngàn năm
em nằm cạnh bờ làm nàng tiên cá
mắt hướng khơi xa tóc gió mơn man
em choáng ngợp trước màu xanh biển cả
một màu xanh thăm thẳm cõi mộng đời
cùng nhảy sóng hồn nhiên ôm nhau nhé
có anh bên em đỡ thấy chơi vơi…
công văn dị
29-05-2016, 06:13 PM
Nguyệt quế dạ khai
Em bảo đừng anh… kẻo người ta biết!
chỉ có hai ta với vành trăng khuyết
đêm mỏng tang nguyệt quế trắng đưa hương
xao xuyến cõi lòng quỳnh tương bất tận
em bảo đừng anh…kẻo người ta thấy!
không gian như hẹp lại chỉ đôi mình
mái tóc thuôn dài gội vội hoàng hôn
đủ vương vít chói tim nhau một mối
em bảo đừng anh …kẻo người ta cười!
em tròn mười tám anh mới đôi mươi
đời quá trẻ măng tơ sao mà vội
nhưng tình yêu sập đến biết làm sao
em bảo đừng anh… kẻo người hay!
hẹn nhau bữa chọn thế mà may
đúng kỳ nguyệt quế thơm bừng nở
hứa hẹn tròn vành mãi sau này
em bảo đừng anh…biết điểm dừng!
vòng tay ôm xiết còn lỏng ơi!?
vẫn còn nợ em con tim bối rối
hãy vội lên đi uống mộng đời.
[/COLOR]
công văn dị
03-06-2016, 04:23 PM
Dứa dại
Hoa dứa đầm hoang chiều bảng lảng
hương đưa ngào ngạt ngấm hẹn bòn
hai kẻ mới say sao mạo hiểm
tìm nơi bờ bụi mướp đương non
phượng hồng trót dại trao hương sớm
áo trắng vạt dài nhuốm tàn phai
hận tình trong mưa họa mi hót
trượt tình chim sợ cành cây gai
mượn nón hái sen hương còn đượm
mạnh bạo làm quen thuở ban đầu
suôt đời ngờ đâu giây nông nổi
để nón chòng chành nón không đâu.
đời ngắn tình cài hương hoa ngải
trăm năm duyên nhắc xoải vòng tay
chóng thắm nhanh phai e ấp sợ
huy hoàng một khắc phiêu bồng bay…
công văn dị
18-06-2016, 09:36 PM
Chỉ còn mơ thôi
Yêu nhau sen cuốn đội đầu
cho đôi mắt liếc đến nhàu cỏ non
búp hoa cài mái tóc thon
để hương thơm nức gái son một thời
lên rừng xuống biển người ơi!
nghe cây gọi gió nói lời yêu thương
ngắm con sóng lúc triều cường
ghì ôm bờ cát gió sương mặc lòng
đầu sông anh ở em trông
cuối sông em đợi chung dòng tương sinh
hẹn hò hò hẹn dập dình
thuận buồm mát mái thuyền tình sánh đôi
đấy là một giấc mơ thôi!
trách dòng bên lở bên bồi xót xa
bây giờ anh của người ta
hàn phong mạch cổ đón ma không chồng…
BTV giới thiệu lưu TV:
NVT
công văn dị
20-06-2016, 09:17 PM
lời yêu
Anh bảo em rằng anh yêu em
con đường em đi đầy hoa cỏ tím
đêm mỏng trăng soi rõ khuôn mặt xinh
dòng ngân hà cuốn con tim đắm chìm
Anh bảo em rằng anh yêu em
mái tóc bồng bềnh cài bông hồng quế
thương bàn tay anh liệu có xước gai
chỉ biết tim yêu cháy đỏ tím chiều
Anh bảo em rằng anh yêu em
bình minh ngập tràn ven bờ biển
soi bàn chân trần nhẹ bước yêu
sóng biển tô thêm vẻ mĩ miều
em bảo anh rằng em yêu anh
trăng soi lồng bóng cỏ lồng hoa
sương đêm buông thầm thì tóc rủ
bờ vai gầy cân nỗi can qua…
công văn dị
15-07-2016, 02:44 PM
Tình yêu
Tình yêu trầu thắm xanh mầu
cho vôi quyện đỏ với cau thơm nồng
thuở đầu lấp lửng có không
cho lòng nổi sóng tim chòng chành say
tình yêu khởi dựng lầu mây
hạc vàng xoải cánh đông tây xa mờ
bồng bềnh cõi thực cõi mơ
lửa hồng nhen nhóm tỏ mờ thâu đêm
tình yêu trăng đổ bên thềm
ánh vàng gội tóc mượt mềm đường tơ
dệt nên tấm yếm chảy hờ
nửa che nửa mở nửa vờ nửa cho
tình yêu mượn thể sâu đo
khi cuộn thì ngắn khi vo thì dài
mảnh tình rơi xuống vai ai
dèm buông cửa kín ngắn dài dậy duyên.
công văn dị
25-07-2016, 10:12 AM
Nghe anh!
Ngày mai anh đến nơi nao
tình anh đầu sóng trộn trào lênh đênh
còn đêm nay nữa chông chênh
rồi trong xa cánh nhịp vênh phách sầu
em không sống thiếu anh đâu
tình yêu không thể…phép mầu cũng không
ngày ngày bến nước chờ trông
ngút tầm mắt nhớ hanh không tạc hình
nơi xa nếu có người xinh
đừng nên vồ vập như mình với ta
tình hờ hững ấy sẽ qua
trái tim thắp lửa nơi nhà vẫn hay
dẫu rằng lòng có đổi thay
cũng coi ngữ ấy tình vay tình thừa
nếu chỉ say nắng vày mưa
ngãi trăm năm chẳng đổ thừa nghe anh.
công văn dị
09-08-2016, 02:46 PM
Biển nhớ
Buồn trông cửa biển chiều hôm
cánh buồm xa ngái như ôm mối sầu
biết tìm đâu biết thấy đâu
bóng chàng năm trước buông câu thuyền vàng
trượng phu quân tử trọng sang
sánh cùng thục nữ tựa nàng tiên sa
dạo chơi đảo ngọc cầm ca
cánh chim bay đậu nhởn nha sương mờ
bước chân nhẹ đặt đường tơ
thầm thì trong gió như chờ như mong
lời yêu bỏng cháy cõi lòng
mây trôi bèo dạt chữ tòng đem theo
trời trong veo biển trong veo
tiếng chim chèo bẻo nặng đeo nỗi gì ?
lẽ nào biển cũng sinh ly
cánh buồm nâu bạc vội đi ngang đời.
công văn dị
17-08-2016, 11:37 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14021540_1085863824838950_375630922704123795_n.jpg ?oh=67902c81fa0466fa2dd619ce0aefbe26&oe=581197E8
Biển ru
Em từ phương bắc tới
anh lại từ trời nam
nào trải cát làm giường
cùng ngả biển làm chiếu
em làm nàng tiên cá
tóc vàng đu theo sóng
anh hoàng tử “lưu đầy”
cuộc đời lắm long đong
nơi em ngời tuyết trắng
miền anh ấm nắng vàng
cây tùng nơi phương bắc
từng mơ cọ phương nam
chỉ còn đêm nay nữa
mai ngày sẽ chia tay
em về miền tuyết trắng
anh ở lại xứ này
anh gửi nắng cho em
em gửi anh hoa tuyết
cuộc đời vốn ngắn ngủi
miền tình rõ rộng dài…
công văn dị
25-08-2016, 12:22 PM
Sen thương!
Sen mùa vào hạ trổ bông
lá đua xòe tán hoa lồng mặt ao
gió lay hương tỏa lao xao
vin tay thục nữ yếm đào khoe duyên
sen sang thu đứng thế huyền
đậm vàng nhạt lục riêng miền tàn phai
thuyền quyên lỡ bước anh tài
chút lưu hương cũ gió mài thở than
hạ, thu một loáng thời gian
đầm sen chuyển sắc cảnh tàn xót xa
đầu nhen rưng rức nuột nà
cuối tàn lá đổ vấp va cánh bèo
lẽ nào duyên phận nặng đeo
sểnh tay để tuột gió vèo biệt ly
lỡ duyên níu kéo đời đi
hồng sen bạc sắc bờ mi lệ nhòa…
công văn dị
30-08-2016, 11:46 AM
Núm trăng
Vén mây khỏa núm trăng ngần
dòng xuân miết chảy bụi trần đẫm hương
gần so chín nhớ mười thương
xa cân khao khát nhờ nương cung nhầu…
trời xui đất nhủ duyên đầu
cầm bằng định mệnh ngỡ đâu cách lòng
chỉ e số kiếp đèo bồng
giây kia tia nọ chênh chông cõi người
vin cành tỉa lá lấy tươi
phút thăng hoa ấy ướm nơi vẹn tròn
còn trời còn nước còn non
còn thuyền tình ái có còn mom sông?
cuối trời trôi áng mây hồng
thoa màu cho má bềnh bồng tỉnh say
đương thì rưng rức xuân lay
biển tình dậy sóng mắn may thỏa lòng.
công văn dị
01-09-2016, 11:46 AM
KHÁT VỌNG TÌNH EM
Sao không là hạt nắng
lang thang nhành hoa phượng
lăn vào mắt em nhung nhớ ánh tà dương
Sao không là ve ngân
xao động cả trời xanh
đánh thức lòng em mong manh sợi thương sợi nhớ
Sao không là mưa đầu mùa
ngập tràn bến bờ
dào dạt mùa tình xao xuyến đợi chờ
Sao không là bằng lăng
nhuộm tím ước mơ
nhờ gió hạ đưa ta về viễn xứ
sao không là cánh chim
tình tự với cánh buồm
ru thuyền ta trôi không biết đâu là bờ
Sao không là sao Bắc cực xa mờ
hướng con tầu anh vượt qua bão tố
Sao không là...
khát vọng tình em.
công văn dị
02-09-2016, 11:03 AM
EM CHỜ
Trường quê hai đứa học cùng
Ngày ngày đến lớp ta chung bạn thầy
Để rồi năm tháng mình xây
Riêng tình hai đứa, ươm cây xuân thì
Chiến tranh, bộ đội anh đi
Hậu phương bền vững em thì đảm đang
Nghĩ ra thấy “dại” ở làng
Chẳng yêu nhau sớm- tình càng thêm xanh
Nước hồ phẳng lặng trong lành
Con đường ngút ngát đồng xanh mơ màng
Tặng nhau khúc hát lên đàng
Ngày đi em với xóm làng tiễn anh
Vầng trăng treo nửa cội cành
Dầu dầu gối chiếc đêm thanh một mình!
Đời trai gian khổ chiến binh
Dài lâu vẫn đợi, tình mình long lanh
Một ngày chưa dứt chiến tranh
Chiến trường đã gửi, chẳng lành tin xa
Anh yêu chúng hại đấy mà
Ngang tai sét đánh, mắt đà rộn thương
Về thăm thầy mẹ đã tường
Nhắc anh nước mắt còn dưng lưng tròng
Biết anh ngã xuống, vẫn mong
Tin kia chẳng thật, để lòng... vợi nhanh
Thầy mẹ càng nhớ, thương anh
Nhưng giờ chẳng cậy được anh nữa rồi
Đời người cây đũa có đôi
Lỡ thì con gái làn môi thôi hường
Mẹ bảo xem thử - ai thương?
Con đường tình mới có vương tơ lòng
Tình em giọt nước trắng trong
Chẳng làm hổ thẹn chờ mong những chiều
Lâu lâu đành phải nghe điều
Mẹ cha dạy bảo, cầu kiều đưa chân...
Lễ anh một lạy, có cần?
Thương em, anh hỡi! Một lần này thôi
Thế rồi rẽ lệch đầu ngôi
Đội bông hoa chếch trong ngày đưa dâu
Anh ơi! nếu có nhiệm màu
“cười” nơi chín suối khỏi dầu lòng em
Hay là như khúc ruột mềm
Sẻ chia chẳng đặng hồng trần thêm đau
Anh à! mang nặng tình đầu
Dở dang em chịu, tình sau cam đành...
Đêm đêm gió gợn, trăng mành
Đưa hồn chắp cánh tìm anh ...tỏ mờ
Kiếp sau nếu có, em mơ
Chiến tranh đừng có, lại chờ... yêu anh.
công văn dị
02-09-2016, 09:03 PM
Mùa lá bay
Ơi! Lá bay thu về mùa lá bay
như dáng em thu về in gió mây
có một ngày nắng lên tia vàng chiếu
rực sắc màu bất diệt cánh lưu ly
ơi! Lá bay thu về đậu xuống mi
đôi mắt em vương buồn năm tháng đi…
lại một mùa lá rơi tình dang dở
con đò tình theo dòng không bến đỗ
ơi! Lá bay thu về cơn sóng xô
đưa cánh hoa sen rụng vãi khắp hồ
cánh chuồn chuồn đuổi nhau hình với bóng
chẳng lẽ tình bạc tựa lá thu phai
ơi! Lá bay thu về xao xuyến ai
sương lỡ buông vai gầy như mối mai
chút xao lòng heo may hờn trên má
một phía yêu hèn chi nắng quái chiều.
công văn dị
04-09-2016, 10:14 PM
SINH NHẬT MỐI TÌNH
Có cần nhắc không em thời khắc một đóa hồng
Anh cài lên mái tóc em trong ngày sinh...
Có cần đánh thức không em một giấc ngủ yên bình
Em ngủ triền miên giữa vạt rừng anh nồng ấm
Có cần nhắc không em ngày sinh tình ta
Một ngày đông cả hai như bỏng cháy
Năm tháng phôi pha có thể em quên
Còn anh, con tim cháy bao ngày
Nhớ chăng em ánh hồng cái ngày:
Em son anh cũng còn son
Gặp nhau sinh một đứa con " tình đầu"
Chắc gì đã chắc gì đâu
Cầu mong khôn lớn "tình đầu" em ơi!
công văn dị
07-09-2016, 09:22 PM
Tình yêu là gì?
Nếu chỉ là hoa nở rồi úa tàn
nếu chỉ là mây bay mãi lan man
nếu chỉ là sông trôi mãi chẳng về
nếu chỉ là gió thổi mãi biến tan
Nhưng sao bão lòng tôi thổi mãi
bỗng dưng mây trời ngày ấy hiện về
cả gót sen nhẹ bước quanh hồ nhỏ
cả ngọn gió lao xao vờn tóc mây em
Thế rồi tôi đi tìm mãi đôi môi
trong mơ vẫn thường khắc khoải
và mải tìm ánh mắt nhìn xa xôi
bỗng quen thuộc bởi một giọng cười
Ấy là hoa, là nước là mây
là gió lay là ân tình ánh mắt
là giọng nói chứa chan hoài niệm
tất thẩy là tình yêu bất diệt nhiệm màu.
công văn dị
09-09-2016, 09:22 PM
LY BIỆT!
Giá xưa những buổi đón đưa
Mắt nai quyến rũ còn chưa diệu mờ
Nóng lòng ít ngóng thưa chờ
Giờ ly biệt đỡ sững sờ luyến thương
Nếu thời đó chuyện yêu đương
Sâu nông chưa chín chửa vương tơ trời
Ngãi trăm năm bớt khắc lời
Giờ ly biệt đỡ tơi bời lòng đau
Nếu ngày đó ít sắc màu
Cánh buồm bớt đỏ, con tàu nhạt xanh
Dòng sông con nước chắn quanh
Giờ đơn côi chẳng cầm canh não nề
Giá ngày đó chẳng nguyện thề
Nào đâu ly biệt tái tê cõi lòng.
công văn dị
12-09-2016, 02:31 PM
Nhành hoa tím
Nhành hoa tím lửng lơ bao lâu nữa
lỡ buông lơi hờ hững thế em ơi!
có hay chăng chỉ một thoáng nhíu mày
làm kẻ dại âu lo đến tơi bời
nhành hoa tím sao chẳng nói thành lời
cứ lặng yên nhận trao ánh hoàng hôn
để kẻ dại khắc khoải bước chân dồn
nhanh lên chứ vẫn còn xa lắm đó!
nhành hoa tím khẽ rung theo làn gió
hay là em bắt nhịp với thời gian
hoa đến thì tự dưng hoa xòe cánh
để hồn anh lay lắt cảnh chiều tàn
nhành hoa tím nhạt phai đêm miên man
gợi giọt thương giọt cảm tận đáy lòng
kẻ yêu em từ khi bông chúm chím
nay vẫn còn giữ mãi khắc chờ mong…
công văn dị
17-09-2016, 03:44 PM
CỔ TÍCH TÌNH YÊU
Anh bảo đời anh chẳng có gì...
anh vẫn cần mẫn và chịu khó
vun đắp một vườn hoa nho nhỏ
có cảnh đệ huynh tương tàn
kề bên quý tử tựa lão mai
và anh hùng tương ngộ kỳ tài
Rồi em đến...
đâu để y nguyên mọi thứ
em mang đến tình yêu man dại
đan xen hoa lá vườn anh
từ buổi ấy lũ hoa như ... điên dại
tất cả chúng như đòi yêu nhau
Anh như chúng hồn như say
có phải tình yêu làm ra vậy
nó túm anh nhảy múa suốt đêm dài
đến sáng mệt nhoài cũng chẳng chịu tha
Gió nói với anh tình yêu vốn thế
nó túm cổ anh chia nửa anh ra
thế mà vẫn muốn yêu trở lại
Ừ em nhỉ vườn anh bao khờ dại
tình em vào... đâu muốn đi ra.
công văn dị
24-09-2016, 09:28 PM
HẸN
Chiều xưa từ một phương trời
Nhẹ nhàng em “hiện” rối bời lòng anh
Hẹn hò thời bụổi chiến tranh
Chắc thì tin chắc, mong manh có phần
Ao làng nơi hẹn những lần…
Hành quân nỗi nhớ,chợt gần chợt xa
Người đi, em ở lại nhà
Lúa xanh con gái, vườn cà tím hoa
Chiến trường rồi cũng dần qua
Tim em rộn rã đợi mùa nhớ thương
Tin anh nằm lại chiến trường
Ruột gan quặn thắt, môi hường tái tê
Gió hiu hiu thổi bờ tre
Tiếng chim chèo bẻo đổ bè lắt lay
Thôi thì vật đổi sao bay
Người đi chẳng lại, tình bày trong mê
Còn anh em được chở che
Vắng anh thao thiết lòng se sắt lòng
Mỗi lần khoả nước ao trong
Ngời rung lóng lánh, mơ mòng gặp…anh
công văn dị
27-09-2016, 02:42 PM
TÌNH EM
Tình em như trái ngọt hè
Thơm hương nhựa sống đam mê ấm nồng
Làn môi căng mọng nõn hồng
Tim rung theo nhịp gót dồn lối quen
Nhớ đêm ngồi ngắm trăng lên
Sông Ngân rực sáng vút trên bầu trời
Ngưu Lang, Chức Nữ đôi nơi
Cầu Ô thước nối bời bời yêu thương
Có nhau năm tháng dặm trường
Ngờ đâu lối rẽ đoạn đường chia hai
Bướm ong ngon ngọt mồi chài
Lỡ duyên từ đấy buồn ai xuôi dòng
Yêu anh một trái tim hồng
Chia xa day dứt buộc lòng đấy thôi
Bao giờ bỗng thấy đơn côi
Quay về em đón bờ môi khép hờ…
công văn dị
01-10-2016, 02:38 PM
MÙA TÌNH
Chẳng Phải đỉnh non, ngọn cây
chẳng là mây giăng, gió lay
chỉ là tình em cánh buồm đỏ thắm
thăm thẳm mộng mơ
bên em biển rộng
chờ mong, chờ mong
cho người đắm say
lội biển khôn cùng...
Chẳng là hanh không,ánh sáng
chẳng là mùa xanh, mùa vàng
chỉ là thân em một tòa tình ái
trắng muốt thơ ngây
con tạo xoay vần, thời gian bén cháy
cho ai đi tìm...
Không là rượu, không là lửa
chỉ là hồn em lấp lánh
long lanh lướt cánh
như là tuyết trắng,sương giăng
dệt xuân hư ảo
ai người tương tư?
thế gian ứ bỏ!
mùa tình...
công văn dị
03-10-2016, 09:28 PM
Chạm vào vĩnh viễn
Giá như đến được nơi ấy, thời gian và không gian không như bây giờ
ngày dài gấp nghìn vạn lần và không gian rộng lớn vô biên
em vẫn cầm chắc những chuyện sướng vui và đau khổ
trong tình yêu cũng không khác hiện giờ
dù thời gian dường như không có bờ
và đời người dường như không có bến
nụ hôn vẫn là nụ hôn cùng những lời thì thầm và khúc ca tình ái
những cuộc chia ly với trái tim cuộn thắt vẫn tắt lịm
như đã lụi tàn hàng bao thế kỷ nay
vũ trụ cần có con người
để mọi thứ không trở nên phù du hoang dã
con người cần có tình yêu để xanh mãi những ngày xanh
vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn mây bay gió thổi, nắng cười
và vĩnh viễn em yêu anh, khắc khoải đợi chờ.
công văn dị
05-10-2016, 09:17 PM
ĐANH ĐỔI THỜI GIAN
Làm sao bài ca mùa thu đời anh
Vang lên trong mùa hạ đời em nồng cháy
Làm sao tình anh phẳng lặng trăng khuya
Sánh cùng tình em vì sao xanh lấp láy
Mùa hạ đời em phượng hồng đang lay
Mùa thu đời anh lá vàng chớm rụng
Em nhẹ gánh gánh đời rộn rã
Anh oằn lưng cố nâng đời khỏi gục
Bên tai anh như có tiếng thì thầm
Người có tuổi xong tình nào có tuổi
Từ bữa ấy bèn ôm chờ ôm đợi
Ngựa chạy đường dài, nhẹ nhàng rong ruổi…
Em cứ nhảy điệu tăng gô hạ cháy
Anh mùa thu đứng lỗi nhịp đợi em
Lỗi nhịp thời gian, tình thu gặp hạ
Anh trăng lu, lờ lững thềm em
Lỗi nhịp thời gian, anh như tiếng chim gù
Gọi xuân đời trở lại, tình đánh đổi thời gian
công văn dị
07-10-2016, 08:37 PM
Hương trời sắc nước
Lá tựa hoa hay hoa tựa lá đây
đung đưa cùng gió suốt đêm ngày
sương gội mưa sa tươi màu lá
nắng cười bướm lượn thắm sắc hoa
đâu biết màu hoa ngời hồ mắt
nào hay hương lá đượm hồn ai
hoàng hôn lãng đãng ru cõi mộng
đêm huyền dìu dặt cảnh thiên thai
khao khát thu về má heo may
dâng dâng cát lệ sắc hao gầy
chưa gặp tình quân rung hồn lịm
đã chuốt giọt thu mướt lòng mây
cậy sắc thu sang gió ôm cây
ríu ra chim hót cặp đó đây
mơ được lây tình trong trời đất
má hồng bỗng rực tim nồng say.
công văn dị
16-10-2016, 12:15 PM
Duyên hoa
Tôi chỉ có một vườn hoa nhỏ
nở khiêm nhường dưới ánh ban mai
cô em đến nở bông hoa cười
hoa cũng cười với cô ý nhị
tôi bỗng ghen, mình bao công chăm chút
chẳng được hoa cười lấy một lần
hay tôi vụng dại hỡi hoa ?
không, một nghìn lần không phải….
hôm sau cô gái đến và cười
hoa không cười chỉ im lìm cụp cánh
như nhắc nhở cô nàng non dại
rằng hãy cười với người trồng hoa
hình như hiểu ý, cô trở nên bẽn lẽn
đi dật lùi và …dẫm phải chân tôi
thôi đúng mất rồi, con gái bắt đầu bằng sự mạnh dạn
còn tôi có lẽ trở nên dụt dè chăng
đêm về chân không ngủ, chỉ mong
mai ngày cô đến dẫm chân cho
dẫm một lần người lạ thành quen
dẫm hai lần người quen thành thân
dẫm một đời… có dám không hỡi trái tim tôi.
công văn dị
27-10-2016, 02:57 PM
Thuyền trăng
Thuyền trăng đậu bến thiên thai
thầm chờ níu đợi gót hài viễn du
mãn canh mãn vũ dạ thu
giấc nồng tình ủ trăng lu nguyệt mờ
ỡm ờ gió thoảng cạn mơ
thuyền trăng xa khuất bến bờ tình tang
vì ai lỡ hẹn sao đang
còn thuyền tình ái có mang mang lòng.
công văn dị
30-10-2016, 05:57 PM
Hồ mắt phận đời
Đắm trong hồ mắt cánh buồm
đẫm màu bích ngọc sóng ôm gió làn
non cao rừng thẳm ngút ngàn
lời ru suối ngọt miên man mi gầy
cánh chim chiều vút lầu mây
phiêu diêu sóng mắt lây phây lạch sầu
biết tìm đâu biết về đâu
chuông chiều bỗng điểm thoáng nhàu sương the
thuở đầu ánh mắt ấp e
thu ba gợn sóng nghiêng về phía ai
những mong gặp gỡ anh tài
sánh cùng thục nữ an bài gót son
ngờ đâu phận tủi duyên mòn
mười hai bến nước xoay tròn lênh chênh
lá rơi sóng mắt dập dềnh
giọt đời hoang dại lênh đênh bến bờ.
[/COLOR]
công văn dị
01-11-2016, 08:19 PM
GIỌT THU
Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt ai
Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!
Giọt thu chuốt lá thành tôi
Xanh chưa kịp biếc vàng côi ủ sầu
Duyên ơi sao nỡ đi đâu?
Đầu cầu soi bóng, cuối cầu sóng tan
Dẫu rằng lá rụng mùa tàn
Giọt thu còn vuốt phím đàn không dây
Một tôi một bóng lưu đầy
Xoè tay xin hứng thu cây giọt vàng
công văn dị
04-11-2016, 09:13 PM
LÀ ANH
Là anh một chấm sao xanh
Sao rơi đáy mắt ngỡ anh riêng mình
Đêm mơ thảng thốt bóng hình
Chênh chao sao lặn cõi tình sắc không
Là anh ngọn gió đêm đông
Thổi lan ngọn lửa ấm nồng tim em
Nửa chừng gió lụi lửa nhen
Đinh ninh cửa chắc mà then quên cài
Thà em là giọt sương mai
Anh là ngọn cỏ hứng hoài ánh dương
Long lanh biếc cỏ bên đường
Sương sa nặng hạt nhớ thương vô bờ…
Đôi mình thuyền đợi biển chờ
Nhỏ to cánh sóng hững hờ sao đang
Dẫu cho giông tố phũ phàng
Ngàn năm biển vẫn mênh mang yêu thuyền
thugiangvu
07-11-2016, 04:04 AM
GIỌT THU
Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt ai
Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!
Giọt thu chuốt lá thành tôi
Xanh chưa kịp biếc vàng côi ủ sầu
Duyên ơi sao nỡ đi đâu?
Đầu cầu soi bóng, cuối cầu sóng tan
Dẫu rằng lá rụng mùa tàn
Giọt thu còn vuốt phím đàn không dây
Một tôi một bóng lưu đầy
Xoè tay xin hứng thu cây giọt vàng
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/thu%20trecircn%20socircng%20copy_zps8cpvbchh.jpg
công văn dị
11-11-2016, 08:40 PM
Tình đầu
Tình đầu đâu dễ nên thương
sồi sồi ồn ã cung đường rồi thôi
dư hương chút đỉnh làn môi
con tim chợt ngấm đơn côi thêm sầu
giá tình đầu nhạt sắc màu
đường mang mang tím cỏ nhàu hơi sương
để khi xa đỡ vấn vương
nhìn mây tưởng bến sông tương đợi chờ
tình đầu nửa thực nửa mơ
một phần có chín phần chờ mong manh
thâu đêm ngực nở trăng thanh
vô tình trái cấm để dành một mai
giá tình đầu tựa gót nai
đạp trên chiếc lá vàng cài thung sâu
tự nhiên hương tự nhiên cầu
trẻ vui tình trẻ già khâu tình già
tình đầu như thể khúc ca
trong như tiếng hạc lúc xa lúc gần
trộn trào bất kể sang bần
quờ tay vục áng mây dần dần trôi
tình đầu khờ dại bờ môi…
công văn dị
18-11-2016, 08:15 PM
Thu và em
Thu đi vàng sót lại cành
tay em cố níu để dành giọt thu
mùa tình ngọt lịm lời ru
khi qua để vết mây mù giăng giăng
ngại ngần gặp mặt đêm trăng
khi tròn khi khuyết nhập nhằng nhiêu khê
tối trời lại sợ gốc đề
ma tình núp bóng dầm dề hanh không
ngập ngừng ra ngõ ngóng trông
chân ai tiến thoái cật không tới trời
yêu ngầm chẳng nói thành lời
nhởn nhơ cánh bướm lơi khơi dại khờ
hay tình là ảo là mờ
thử lòng nhau mãi duyên hờ hững duyên
lá vàng chở giấc mơ tiên
giọt thu chuốt lá thành miền tương tư.
công văn dị
27-11-2016, 09:48 PM
Đơn phương
Tình đơn phương một thuở xưa xa
quá vãng ấy hằn sâu tâm tưởng
trái tim rung theo nhịp chân quen
mà xa lắc nhạc suông âm hưởng
sao khi đó dường như không hiểu
mối tình câm muôn thuở vẫn câm
người bên ta chỉ như hình bóng
đêm nằm mơ vuột khỏi tay cầm
chỉ trách mình dại khờ yếu đuối
sợ nói ra làm đứt đường tơ
để bây giờ chìm trong tiếc nuối
tình dạt trôi theo áng mây mờ
không thể biết người đang nơi nao
nhưng muốn gặp nói nốt vài lời
ngại ngần qua bao ngày tháng trôi
dẫu có thể người quên ta rồi!
công văn dị
30-11-2016, 09:02 PM
Thuyền trăng
Thuyền trăng đậu bến thiên thai
thầm chờ níu đợi gót hài viễn du
mãn canh mãn võ dạ thu
giấc nồng tình ủ trăng lu nguyệt mờ
ỡm ờ gió thoảng cạn mơ
thuyền trăng xa khuất bến bờ tình tang
vì ai lỡ hẹn sao đang
con thuyền tình ái còn mang mang lòng?
Thuyền trăng mui mảnh mày cong
làm chi vội lướt quên mong thôi chờ
giá sông mây chảy lững lờ
cho thuyền buông lái nhởn nhơ giữa trời
hẹn mà chẳng đến người ơi!
đẹp chi dang dở tình hờ nhói tim
thuyền trăng nán đợi sóng kìm
dập dềnh cốt thỏa cánh chim giang hồ.
công văn dị
08-12-2016, 08:07 PM
Phiêu diêu tình em
Những tưởng hoa thơm bướm lượn lờ
nhưng tìm nhau đấy có ai ngờ
hương phả ngất ngây quanh con mái
như muốn xem chừng được đắm say
chẳng bằng hương chỉ bằng ánh mắt
tay đôi xoắn nhau như bướm đôi
năm trước khởi từ nhìn dè dặt
mùa thu tình ái cũng theo về
năm nay mùa xuân như về sớm
bên nhau họ ríu rít nói cười
anh hỏi hương gì như hương lan
hương hồng hương cúc hay hương ban ?
em cười ý nhị : hương xuân đấy
hương hoa sao bằng hương má đây
hồng nhan bạc phận ai dám chắc
xao xuyến lòng em tình đong đầy
em hỏi : mơ trăng vơ vẩn mây
có đem theo em thay bầu rượu ?
anh rằng: men em ủ tình nồng
diệu kỳ êm dịu hơn mây bay.
công văn dị
15-12-2016, 08:43 PM
Duyên phận tự trời
Chẳng nhẽ tình duyên như nước chảy
hèn nào dễ buột khỏi tay cầm
thoạt đầu chung bước đường xa ngái
hồi sau lầm lũi bóng âm thầm
chẳng lẽ tình duyên như mây bay
hèn nào bỗng tan theo làn gió
thuở đầu lưu luyến keo sơn đó
dần dà ly tán rẽ khung trời
chẳng nhẽ tình duyên như lửa đỏ
hèn chi sưởi ấm cả đêm đông
mới quen trái tim đang lạnh giá
bỗng chốc cháy lên rực ánh hồng
có thể tình duyên đầy quyền năng
đôi ta vào vai bị sai khiến
duyên số được ghi tại sách trời
hợp duyên không rủ cũng dò đến.
công văn dị
22-12-2016, 08:57 PM
lưu ly
Lưu ly tím nhuộm khối tình
mùa thu ấy chết tình mình sống sao!
họa khi thảng thốt chiêm bao
như in ngọc thốt hoa trao cung sầu
cảm thương xa xót tình đầu
tròn vo một khối dãi dầu ngọn sông
giá chưa nói một chữ đồng
giờ lòng đỡ tủi má hồng đỡ phai
lưng ong cửa đóng then cài
sao còn in dấu người ngoài hỡi ôi!
hèn gì chẳng vẹn bờ môi
một thì xuân sắc một tôi một người
tình ơi lã chã bên đời
dẫu xa xôi mấy vẫn ngời con tim
ước sao hóa được thành chim
liệng theo người ấy kiếm tìm hương xưa.
công văn dị
02-01-2017, 09:33 PM
Bập bùng
Hạc vàng nhớ áng mây xưa
ta về bến cũ nhặt thưa một thời
dòng trôi khiến dạ rối bời
hồi thương lưu nhớ chơi vơi tơ lòng
người xưa còn nhớ hay không
lời bài ca cũ trên sông êm đềm:
“Tình em tóc tỏa vai mềm
thâu đêm quỳnh nở trăng thềm lãng du”
dậm vàng nhạt lục đời thu
hát bài hát mới mây mù giăng giăng:
“Hoàng hôn buông xuống buồm căng
giây oan bể khổ hoa đăng xa mờ”
Trộn trào cũ mới trong mơ
niềm riêng ai biết ai hơ má hồng
khoảnh tình khắc tới mênh mông
đêm thiêu ngày đốt sắc không bập bùng.
Trần Như Chuyên
03-01-2017, 11:40 PM
"Trộn trào cũ mới trong mơ
niềm riêng ai biết ai hơ má hồng
khoảnh tình khắc tới mênh mông
đêm thiêu ngày đốt sắc không bập bùng."
Thơ anh Công Văn Dị càng viết càng hay lên !
công văn dị
08-01-2017, 09:30 PM
Mong manh cánh chuồn
Chuồn chuồn căng cánh gánh trời
rộn lòng ngầm đoán nói lời gió bay
mi cong chớp giật lông mày
họa chăng tình lẻ ăn vay cũng đành
nhện giăng tơ mỏng chòng chành
càng rung càng chặt mong manh cũng liều
được ăn cả ngã vỡ niêu
cần chi ngã ngũ lời yêu tỏ mờ
thầm nghe thổn thức trăng mơ
đêm thu sương lạnh vai hờ hững vai
ăn non hơn thức canh dài
tơ lòng ngân ngợi đâu hoài tuổi xanh
lặng nghe hoa nở ran cành
xuân trôi khéo kéo theo anh với mình
nỡ lòng nào cứ làm thinh
mây trôi bèo dạt dập dình mãi thôi!
công văn dị
13-01-2017, 09:56 PM
Mùa đông chín hồng
Rả rích mưa đông táp nhánh hồng
ánh dương chẳng đủ hơ áo thắm
thầm thương bỗng tới tự hanh không
liệu khách đường xa có nản lòng
sẫm giời trưa sáng chiều không tỏ
bến chờ sông nước sám mông lung
đò nhỡ lỡ đâu tình dang dở
hững hờ con sóng tới vô cùng!
hồi đêm chim trắng về báo mộng
thuyền hoa hai họ đón đưa sang
giữa dòng thuyền quay đầu trở lại
để cả dòng sông phải ngỡ ngàng
năm tao bảy tuyết hò cùng hẹn
sao đi đến mộng cũng bẽ bàng
bao giờ được gặp người thèn thẹn
thỏa bầu máu nóng trái tim hồng.
công văn dị
15-01-2017, 10:01 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1233639286728069&set=a.196488120443196.46060.100002460294821&type=3
Tim Yêu
Yêu là cháy ở trong lòng một chút
vì mỗi khi yêu lửa vụt sáng lên
đủ thiêu đốt trái tim cưng vụn vỡ
hóa thành tro ngay từ phút đầu tiên
yêu là lụi ở trong lòng một chút
vì mỗi khi yêu chắc gì được yêu
lửa tự cháy thiêu con tim một phía
còn phía kia băng như thể ngập tràn
chỉ một ánh mắt hay một nụ cười
đủ chết lịm hồn lơ lửng tầng mây
cho dù nhuận sắc cũng kém phần tươi
khi giây oan tình ái kia vướng phải.
hai kẻ lữ hành đường xanh ngực nở
đâu kể không gian đâu chấp thời gian
yêu lắm yêu nhiều lòng tim rạn vỡ
tim lồng tim bồ câu trắng mang đi…
thugiangvu
16-01-2017, 04:18 AM
Thuyền trăng
Thuyền trăng đậu bến thiên thai
thầm chờ níu đợi gót hài viễn du
mãn canh mãn võ dạ thu
giấc nồng tình ủ trăng lu nguyệt mờ
ỡm ờ gió thoảng cạn mơ
thuyền trăng xa khuất bến bờ tình tang
vì ai lỡ hẹn sao đang
con thuyền tình ái còn mang mang lòng?
Thuyền trăng mui mảnh mày cong
làm chi vội lướt quên mong thôi chờ
giá sông mây chảy lững lờ
cho thuyền buông lái nhởn nhơ giữa trời
hẹn mà chẳng đến người ơi!
đẹp chi dang dở tình hờ nhói tim
thuyền trăng nán đợi sóng kìm
dập dềnh cốt thỏa cánh chim giang hồ.
http://vanhien.vn/uploads/news/2014/03/thuyen-trang.jpg
Bến trăng
Ảo mờ bến cũ thuyền xưa
Trăng khuya lỡ hẹn đổ thừa sóng xô
Vô tình con nước vỗ bờ
Sương mù buốt giá lững lờ mây bay
Dở dang khúc nhạc xum vầy
Cung thương lỗi nhịp ai hay chuyện lòng
Viễn xứ xa kiếp long đong
Muốn dừng chân lại lòng mênh mông buồn
Lá vàng vẫn rụng cuối thôn
Chờ trăm năm nữa biết còn gặp nhau
Ngửa tay hứng giọt mưa mau
Hằn đuôi mi mắt vết nhàu chân chim
Thu giang vũ
Thân chúc anh Công văn Dị mùa xuân an vui , hạnh phúc.
TGV
công văn dị
16-01-2017, 10:38 PM
http://vanhien.vn/uploads/news/2014/03/thuyen-trang.jpg
Bến trăng
Ảo mờ bến cũ thuyền xưa
Trăng khuya lỡ hẹn đổ thừa sóng xô
Vô tình con nước vỗ bờ
Sương mù buốt giá lững lờ mây bay
Dở dang khúc nhạc xum vầy
Cung thương lỗi nhịp ai hay chuyện lòng
Viễn xứ xa kiếp long đong
Muốn dừng chân lại lòng mênh mông buồn
Lá vàng vẫn rụng cuối thôn
Chờ trăm năm nữa biết còn gặp nhau
Ngửa tay hứng giọt mưa mau
Hằn đuôi mi mắt vết nhàu chân chim
Thu giang vũ
Thân chúc anh Công văn Dị mùa xuân an vui , hạnh phúc.
TGV
Rất cảm động với lời chúc của người phương xa. Quí chúc thi hữu Thu Giang Vũ năm mới an lạc và bút lực thi ca thêm khang cường.
công văn dị
29-01-2017, 10:10 PM
Xuân sánh đôi
Em là sương khói gió mây
hay là vạt nắng mướt cây cuối chiều
bồng bềnh như thể diễm kiêu
chắc gì đã có người yêu, chắc gì!
anh như cánh trắng thiên di
ngang trời cậy gió thầm thì cậy sương
giữa đường vướng vít tơ vương
hóa từ vạt nắng, thầm thương mất rồi
một lần gặp một lần thôi
em thành nỗi nhớ bện đôi có ngày
trăm năm hội lại phút này
xuân thì đương đẹp lông mày cánh cung
đã theo theo mãi đến cùng
huy hoàng một khắc tương phùng phượng loan
nàng xuân vừa đến đang soan
em xuân kịp sánh đa đoan nỗi gì!.
công văn dị
14-02-2017, 10:25 PM
Xuân và đời
Đêm ba mươi đón giao thừa
hoa đào đua nở mai vừa đơm bông
phúc cầu lộc ước thọ mong
bao điều tốt đẹp an lòng thế nhân
sớm mai mùng một thanh vân
cùng nhau chúc tụng xa gần râm ran
mưa xuân vương hạt hàng hàng
gió xuân điểm nhịp xuân càng thêm xuân
đất trời như muốn tri ân
thiên nhân hòa hợp muôn phần đẹp tươi
vui đừng vui quá ai ơi!
quanh năm tất bật quên lời đầu năm
có người buôn nhãn bán trăm
có người cày cuốc ăn nhằm chi đâu
thương cho con mắt canh thâu
ướt đầm duyên phận ơ ầu gió trăng
trời cho bầu ngực tròn căng
sao không cho nốt búp măng cuối rừng
dòng trôi bến đậu nửa chừng
cậy xuân đẩy cái ngập ngừng hộ em.
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-02-2017, 06:29 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSNfJqsSdibEGOhkPZou1BVL3Tzkl0o-3-Hc5B_UwjUHWpBjpMEA
VƯỜN XUÂN
Huy hoàng ai mở vườn xuân
Ai đem nắng trải xa gần ấm tim
Ai bừng muôn sắc êm đềm
Ai mời chim hót vui thêm một trời
Có chàng thi sĩ chêm lời
Ca rằng vạn hạnh vui chơi địa đàng
Bàn chân nhẹ bước lang thang
Tìm xem tiên nữ có ngang qua vườn
Bướm hồng chim trắng đua vờn
Thuyền ai nhẹ thả dòng thơm xanh ngời
Làn hương nào cứ chơi vơi
Để hồn đắm đuối đầy vơi sóng tình...
KIỀN ĐỨC - 15/02/17
thugiangvu
15-02-2017, 11:03 PM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/c56b7d775dc8b2f19f71450eb5fa266c%20copy_zpsnip6lvg m.jpg
công văn dị
15-02-2017, 11:08 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSNfJqsSdibEGOhkPZou1BVL3Tzkl0o-3-Hc5B_UwjUHWpBjpMEA
VƯỜN XUÂN
Huy hoàng ai mở vườn xuân
Ai đem nắng trải xa gần ấm tim
Ai bừng muôn sắc êm đềm
Ai mời chim hót vui thêm một trời
Có chàng thi sĩ chêm lời
Ca rằng vạn hạnh vui chơi địa đàng
Bàn chân nhẹ bước lang thang
Tìm xem tiên nữ có ngang qua vườn
Bướm hồng chim trắng đua vờn
Thuyền ai nhẹ thả dòng thơm xanh ngời
Làn hương nào cứ chơi vơi
Để hồn đắm đuối đầy vơi sóng tình...
KIỀN ĐỨC - 15/02/17
Cám ơn thi hữu Kiên Đức đã ghé thăm vườn thơ của
Công lão. Món quà là một bài thơ ăm ắp bầu xuân,có cả hồn bướm mơ tiên ...
công văn dị
15-02-2017, 11:21 PM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/c56b7d775dc8b2f19f71450eb5fa266c%20copy_zpsnip6lvg m.jpg
Cám ơn thi hữu Thugiangvu đã có công đưa bài thơ của Công lão lên ảnh đep,rất xuân.
công văn dị
18-02-2017, 09:44 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16649533_1266002763491721_2818603627068368936_n.jp g?oh=10635ca9666b8bc26fb578762e8a5739&oe=594B0B1A
. Mai xuân
Em là mai đóa đổi màu
đố anh biết sự dãi dầu nơi em
phớt hồng là lúc mới nhen
nhởn nha biến trắng trao ghen cho đời
nét gầy vốn tự đất trời
bổng trầm cành cội dậy khơi tơ lòng
có người chưa gặp đã mong
nhất chi mai sánh mơ mòng nơi ai.
công văn dị
24-02-2017, 09:28 PM
Tình trường
Tình trường như thể một chiều
sao em nhầm lẫn ba chiều không gian
chiều nào ánh mắt ngập tràn
chiều nào toan tính kéo màn lãng du
bén thương mới chọn trăng lu
khi mờ khi tỏ sương mù giăng giăng
thoạt đầu nói gió họa trăng
gần xa nói thật đứt phăng cũng liều
chút mùi mẫn chút phiêu diêu
tơ lòng bỗng rối dấu chiều vào đêm
một mình những tưởng đời êm
thêm mình nữa hóa như thêm chòng chành
người xinh đứng ở trong tranh
bước ra một bước đã thành chiêm bao
hồn tôi một cánh lộn nhào
cánh kia dẫu gãy cũng lao theo tình
công văn dị
05-03-2017, 09:46 PM
Du xuân
Dừng chân ngắm cảnh thung đào
thảnh thơi em rủ ta vào rừng mai
hình như có bước chân nai
hoa rưng rức nở lá cài hương xuân
hoàng hôn thoảng nhẹ xuống dần
ru lòng về lại thuở gần mà xa
rủ em lên núi gọi là…
sao em chẳng dám la đà cùng ai
tuổi yêu nay đã dậm dài
lòng tin như chắc mệt nhoài còn đi
màn đêm nào khép bờ mi
thì thầm tóc tỏa xuân thì mặc trôi
mùa xuân thiếu nữ lên ngôi
bà hoàng xuân sắc làn môi ủ tình
dạ khai thoắt đến bình minh
chân đi lòng ở dập dình bến mơ.
công văn dị
18-03-2017, 02:46 PM
Duyên hoa
Cuộc đời tôi chẳng có gì
chỉ là tồn tại đến khi tình cờ
gặp bông hồng thắm như mơ
ban mai đỏ rực sững sờ hình tim
hương thơm như thể kiếm tìm
đung đưa theo gió in hình bóng ai
nàng hồng ẩn hiện trang đài
e mình vụng dại, gót hài dần xa…
bỗng tim yêu tựa cầm ca
rung lên lỗi nhịp mượn đà căng dây
thầm thương chút cánh hoa gầy
mưa sa gió táp ong vây bướm vờn
cuộc đời còn có gì hơn
gặp bông hồng thắm chập chờn nắng xuân
đất trời say dậy thanh vân
cõi lòng thơm thảo đường trần lãng du.
công văn dị
01-04-2017, 09:50 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17499370_1312024178889579_4139722105804739164_n.jp g?oh=d89e6d084c84136ad4d278a23f47d42b&oe=596545E3
Mơ sao
Sô- cô- la với hoa hồng
xin em nhận lấy tình nồng nơi anh
nghe như họ nói mong manh
có làm như thế mới thành lứa đôi
bằng không như thể miếng mồi
cá bơi đụng phải thế rồi cắn câu
đôi mình quen biết đã lâu
sao không ước hẹn, bỏ rầu tháng năm
đêm nằm mơ hũ rượu tăm
trầu têm cánh phượng ăn nhằm duyên tiên
mắt em lay láy hạt huyền
xa gần ẩn hiện khắp miền chiêm bao
ước gì hóa được thành sao
băng miền xanh thẳm lọt vào mắt em
tim còn ngần ngại lửa nhen
hay là vụng dại nên men thiếu thừa
trời còn cho giấc mơ trưa
đất sao bịn rịn đổ thừa đêm xuân
tình trường phú quí sang bần
hình như ai cũng đôi lần mơ sao.
công văn dị
13-04-2017, 09:58 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17862564_1323886654369998_4859355026338161058_n.jp g?oh=08e0937d1cd2c99b23d26b38baaacbeb&oe=599AE52B
Lời tỏ tình mùa thu
Lá thầm thì: mùa thu em vàng với trời xanh
sắc vàng chín chuốt vàng rừng thẳm đến long lanh
bình yên lắm tình lá thơm hương một lời yêu
rồi lặng lẽ rơi trên thảm cỏ như chưa từng xanh
hoa sữa thơm nồng vương vào không gian lời yêu
nửa như chần chừ nửa như mãnh liệt khôn cùng
da diết thiết tha quá chừng, cứ thế cứ thế….
rồi khoảnh khắc ấy biến tan, không gian tĩnh lặng
vành khuyên lông xanh thêm một chút để líu ca
lời yêu đương động lòng khoanh tròn cơn gió cái
bỗng gió dừng, lắng nghe lời nức nở chiều tà
trào yêu thương gió mang tiếng chim lên trời cao
em không nghe những lời của chim lá hoa sao?
cả đất trời không gian thời gian ngân lời yêu
lây lắm đấy! Sao em không nói với anh một điều
rằng tình em kịp chín thơm nồng trái tim anh.
công văn dị
02-05-2017, 08:39 PM
Dứa dại
Đóa hồng nếu chọn tặng em
kiêu sa lộng lẫy đâu thèm tình ai
lừng thơm hoa dứa sớm mai
vàng ươm khoe sắc hươu nai ngỡ ngàng
ngắm hoa dứa gợi mơ màng
ước gì được chọn tặng nàng tối nay
bẻ hoa xước đỏ bàn tay
thầm mong giọt máu giãi bày tim yêu
tình trong một khắc đành liều
còn hơn để cháy những chiều phiêu du
thẳm sâu cùng cốc chim gù
ngỡ là gọi bạn cho dù ngàn xa…
ai làm cách trở đôi ta
dẫu là vụng dại cũng là trời se
dứa thơm thơm nức bờ tre
mong em nhận lấy e dè làm chi.
công văn dị
05-05-2017, 08:46 PM
Một thoáng mơ
Mênh mang nắng chiều chơi vơi gió trời
tình yêu là thế mong manh cõi đời
không dám động vào giọt may trên má
một chút ngây thơ một chút dại khờ
hững hờ màu mắt khoan nhặt con tim
sao em chẳng nói cho ai kiếm tìm
đơm nắng vợt gió khắp nơi trông đợi
lầu mây chim nhạn ánh mắt tỏa kìm
nụ hồng hờ hững môi hường xinh xinh
đường xanh ngực nở đón ngọn gió chiều
thầm ghen với gió vạt nắng chung chinh
thôi đừng mơ nữa cho lòng chơi vơi.
công văn dị
24-05-2017, 02:37 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18582030_1363797947045535_7095118436346397639_n.jp g?oh=03b4278f9939506c049a0f7978310855&oe=59AC6982
Bông hồng nhung
Môi em thắm đỏ tựa hồng nhung
mải miết đi tìm khắp vườn hồng
đâu biết ẩn mình nơi góc nhỏ
lập lòe ánh lửa đốt hanh không
khát khao một thuở trái tim hồng
ví tựa nụ hồng em biết không
nó chiếm hồn anh cùng nắng nhạt
cùng mây nhè nhẹ gió lông bông
màu đỏ ấy màu anh chót yêu
hồng nhung sâu đậm ánh mắt chiều
bỗng giục lòng mình thương với nhớ
như thể chưa từng bị cô liêu
cứ ngỡ suốt đời bên hồng đỏ
nào ngờ hồng cắm bình người ta
phải chăng yêu đỏ nên phận bạc
thôi đành ôm hận ngóng em… xa.
công văn dị
09-06-2017, 09:26 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/18952913_1378066128952050_1082724355495774369_n.jp g?oh=e31136494ac94057a734aac570ddb20c&oe=59AB21DC
Biển trời và em
Nếu em là biển mênh mông
anh xin làm gió những mong cùng chờ
xoải tay ôm sóng ru bờ
ngàn năm ào ập tỏ mờ sương giăng
nếu em hóa được thành trăng
anh xin làm gió nâng trăng ngất trời
chu du khắp chốn khắp nơi
giúp cho tình bớt tơi bời trái ngang
nếu em là chiếc thuyền vàng
anh xin làm gió mang mang lòng thuyền
buồm căng cánh gió riêng miền
chiều hôm thấp thoáng trăng lên tự tình
nếu em là ánh bình minh
anh xin làm gió ủ tình ngát hương
làm chi cũng một chữ thương
cho tình khấp khởi vương vương cõi lòng.https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/18952913_1378066128952050_1082724355495774369_n.jp g?oh=e31136494ac94057a734aac570ddb20c&oe=59AB21DC
công văn dị
28-06-2017, 08:36 PM
Sóng
Em khó có thể hình dung nổi
sáng nay sóng nhảy thế nào
mọi người nhìn thấy sóng
tóc bạc, mắt xanh, đuôi vẫy đảo chao
không cái gì có thể cản được sóng
sóng ào đến con tàu chắc chắn
đến con thuyền đơn lẻ mỏng manh
đến mỏm đá chênh vênh
và dải san hô rực nắng
duy chỉ có áng mây bạc trắnghttps://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19424210_1395083137250349_9000542099389793848_n.jp g?oh=06982bdf4e1409fb8fc9db5714f6d305&oe=59D9BBF8
sà tóm được sóng
lúc sóng đang lang thang đi tìm nàng tiên cá
và thẫn thờ như kẻ đang yêu
giống như anh nhớ em… lúc ban chiều.
công văn dị
04-07-2017, 09:27 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/19554964_1401752633250066_8129049590907209363_n.jp g?oh=8701779d91b1e5d305fbdd1eeb1f0fb8&oe=5A05ED75
Động sen
Đường chiều bỗng gặp động sen
từ xa hương đã tỏa ken nắng chiều
mời chào lữ khách đôi điều
tùy duyên trái phải mỹ miều đôi bên
bước chân sang trái động tiên
đầm sen còn ngậm soi duyên chập chừng
hương còn ủ mạch còn ngưng
tình duyên mới chớm nửa mừng nửa lo
bước chân sang phải đắn đo
bông sen liệu nở hay co phận tằm
may mà cánh mở nhụy tăm
tình duyên tròn vạnh tháng năm an bài
đường tình đâu kể ngắn dài
bước chân phải trái có hoài công đâu
ứng sao tiên động sen cầu
chấp chiu tình nụ bớt sầu tình hoa
công văn dị
18-07-2017, 09:24 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p280x280/20108622_1416593835099279_6532538626210552447_n.jp g?oh=0973939b19f6ce8a51b8a119d3569b57&oe=59F3CB45
Duyên cài phận ướm
Thời xuân em đẹp em giòn
bạn cùng trang lứa vẫn còn non tơ
thoảng khi gặp gỡ trong mơ
ra ngoài đời thực lại lờ như không
bạn bè rủ em lấy chồng
kén canh chọn cá mãi không mảnh tình
như hoa thiếu nắng dập dình
xuân thì dần biến thân hình héo hon
ba mươi em vẫn còn son
mong người ta nhận làm con một nhà!
không duyên chẳng phận đến già
ôi thời xuân sắc nuột nà làm chi!
không dưng chàng gặp hát thi
kém em tám tuổi xuân thì còn măng
tiếc thời ngực nở tròn căng
trời không cho gặp mũi hăng đến giờ
gặp nhau ở giữa rừng mơ
như không cách tuổi bến bờ bồng lai
tình đà xoắn xuýt gái trai
duyên cài phận ướm chẳng hoài tơ giăng.
công văn dị
23-07-2017, 03:59 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/20032004_1421007354657927_1655277187401781838_n.jp g?oh=1c12a42c4f4d0f1be7b07e75c2b8efba&oe=59F11B30
Gặp nhau lúc hoàng hôn
Chiều vàng đã ngã ven sông
điểm giờ hò hẹn cải ngồng phiêu du
bờ lau rộn tiếng chim gù
giục lòng chắc mẩm gió thu vào hùa
em không hẹn lúc giao mùa
hè đi thu lại sân chùa lá rơi
khi lòng dạ vẫn chơi vơi
ngập ngừng bến đỗ dòng đời thảng trôi…
đến giờ mọng đỏ bờ môi
lửa lòng bớt thẹn lứa đôi vừa tầm
đêm ngày khấp khởi mong thầm
gặp người người gặp như cầm như say
hoàng hôn ngả cỗ gió lay
mâm vàng đũa bạc rượu cay tình nồng
thắm duyên dệt gối vợ chồng
mới hay chiều hẹn tơ hồng trời cho.
công văn dị
29-07-2017, 09:10 PM
Nỗi nhớ mùa thu
Làm sao về được mùa thu
hè trôi mưa buồn thương nhớ
những cánh hồng nhung mới nở
chiều buông cũng bỏ ta đi
làm sao nghe tiếng thầm thì
mùa vàng thi nhau lá đổ
bông sen cuối mùa chuồn đỗ
tiếc nuối hương sắc một thời
làm sao lòng thu chơi vơi
nửa buồn nửa vui nhân thế
dòng sông đôi bờ như thể
ngập ngừng dóng xoáy thời gian
làm sao em thu thở than
tóc mây bồng bềnh da diết
giấu nước mắt ngày giã biệt
mối tình đầu đời dở dang
thôi đành ru lòng mang mang
vờ như mùa thu đã đến
gửi gió bao điều thương mến
giọt thu chuốt lá thành lời.
công văn dị
13-08-2017, 08:31 PM
Vô tình cánh gió
Dưới màu lửa phượng khát khao
chân đi nhẹ bước nao nao cõi lòng
lời em gió mát thanh trong
tình em hư ảo như vòng mây xa
cầm tay bối rối thiết tha
sao tôi không dám nói ra sự tình
rằng yêu từ thuở dập dình
áo bay cánh gió vô tình ấp ôm
như buồm căng biển chiều hôm
con thuyền không lái sóng dồn đảo chao
không dưng bối rối lắm sao
chẳng ru cánh sóng khơi mào trăng lên
trăm bề tự thuở đầu tiên
cả hai vụng dại bước miền tương tư
ví bằng kiếp trước nhàn cư
kiếp này ước thiện thiêu nhừ tim tôi.
công văn dị
23-08-2017, 08:35 PM
Lời anh vụng dại
Yêu nhau đừng hỏi vì sao
lời khuyên chân thật em nào biết cho
em còn lưỡng lự đâm lo
bên nhau bởi nhẽ trời cho đôi mình
mặc cho người hẹn dập dình
cuối năm ưng đáp thịnh tình cầu hôn
mặc cho người nói sồn sồn
sang thu cúc nở tình dồn cõi thương
tình yêu chờ đợi lẽ thường
đợi đi chờ lại tỏ tường đôi bên
tựa như gặp gió tình chen
em ơi hãy nhận lửa nhen tình nồng
vu vơ vội vã, rằng không
tình yêu thầm mách bụng trông dạ chờ
chần chừ thuyền lạ bến bờ
mai này sẽ hối đến mơ cũng sầu…
đẹp chi chút nhớ mây lầu
một thời xa ngái đến nhàu hanh không
lời anh vụng dại lông bông
gật đầu em nhé bến sông đỏ thuyền.
công văn dị
23-08-2017, 08:38 PM
Vụng dại lời anh
Đừng hỏi vì sao ta yêu nhau!
đấy chính là lời khuyên
khi em còn lưỡng lự
bé rồi lớn lên ta cần có nhau
đấy là lời khuyên tưng tự
kệ họ, khi họ hẹn mùa thu
kệ họ, khi họ hẹn cuối năm
người ta mới trả lời cầu hôn
với tình yêu đợi chờ là thường
nhưng làm sao phải đợi chờ
mới là điều nên biết
một cơn gió thoảng qua chở tình yêu đến
thì em ơi, đừng để tình trôi theo gió
hãy nhanh tay đón nhận nửa kia của mình
thế vội vàng hay vu vơ ư!
tình yêu mách bảo trái tim
thì đừng chần chừ để sau hối tiếc
đẹp chi nhớ về một màu mây xa
hay chi hát về cuộc tình vuột mất
tuy vụng dại nhưng anh chân thật
ngẫm nghĩ vạn lần
mới chọn nói chữ: “yêu em”
nhỏ nhoi khát khao
một cái gật đầu ….của em.
công văn dị
31-08-2017, 08:45 PM
Mùa thu cho em
Khi nói mùa thu
nghĩ ngay lá vàng
cả đất trời ánh lên màu của lá
khi nói em thu
nói gì chưa biết nữa
chỉ thấy em hiện ra nhẹ như gió thoảng
hạt heo may
lăn trên gò má
tựa trò chơi ái tình
và đôi mắt vào thu thăm thẳm hồ xanh
khi nói lá vàng
nghĩ ngay mùa lá rụng
như đọc dòng nuối tiếc những ngày qua
khi nói em thu
tưởng tượng ngay mùa cưới
như viết dòng tiễn biệt thì con gái thơ ngây
những điều ẩn và hiện này
đều do em gợi ý
trong một đêm trăng tựa vai tôi tình tự.
công văn dị
10-09-2017, 04:10 PM
Lòng xuân
Vườn em vội nở hoa vàng
tim hoa nao nức mang mang nỗi gì?
hay là em nói năng chi
để hoa nhầm tưởng tối thì anh sang
đành rằng mơ mỏi ngập tràn
nao nao cánh gió nắng vàng lao xao
hình như có tiếng thì thào
báo tin ngoài ngõ anh vào với em
tưởng rằng mới chỉ làm quen
câu chờ câu đợi mon men sóng lòng
nào ngờ chưa hẹn đã mong
thành ra yêu thật nắng hong mưa vùi
anh ơi! Hoa báo tin vui
đừng để hoa ế, ngậm ngùi cánh hoa
lòng xuân rộn rã tiếng ca
tình xuân thắm đượm như là lời ru.
công văn dị
16-09-2017, 09:33 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21728478_1469099813182014_1292191191012679676_n.jp g?oh=b50348ef797eab4b6cc6d7bff84fef05&oe=5A4E9AF8
Mắt đen
Mắt đen em mắt đen ơi!
màn đêm sao sánh, em hời mắt đen
bí ẩn hơn cả màn đêm
tình em huyền bí cho mềm lòng anh
lúc lo sợ đến mong manh
cũng từ ánh mắt đen mành nơi em
em cho cái nguýt làm quen
mắt đen lay láy như chèn ánh dao
đêm nằm mơ dạ hanh hao
cũng đôi mắt ấy trăng sao về chầu
bước đi đâu bước về đâu
từ xa ẩn hiện phép màu mắt em
yêu nhau lúc giận lúc ghen
mắt em hóa giải bao phen chậm chừng
mắt đen xiêu hội đã từng
tôi thành kẻ dại vừa mừng vừa lo.
thugiangvu
04-10-2017, 08:52 AM
Mùa thu cho em
Khi nói mùa thu
nghĩ ngay lá vàng
cả đất trời ánh lên màu của lá
khi nói em thu
nói gì chưa biết nữa
chỉ thấy em hiện ra nhẹ như gió thoảng
hạt heo may
lăn trên gò má
tựa trò chơi ái tình
và đôi mắt vào thu thăm thẳm hồ xanh
khi nói lá vàng
nghĩ ngay mùa lá rụng
như đọc dòng nuối tiếc những ngày qua
khi nói em thu
tưởng tượng ngay mùa cưới
như viết dòng tiễn biệt thì con gái thơ ngây
những điều ẩn và hiện này
đều do em gợi ý
trong một đêm trăng tựa vai tôi tình tự.
http://farm5.staticflickr.com/4513/23632412368_5791c5afa3_o.jpg
công văn dị
05-10-2017, 03:32 PM
Hãy se tôi
Nếu se anh lại em ơi
thì em một nửa không rời nhau ra
cái điều nho nhỏ ấy a
dẩn dà mới tỏ khi đà biết yêu
nếu bên nhau lúc dáng chiều
xem hình bóng đổ một chiều kết đôi
mới hay tình tựa miếng mồi
để hai cùng nuốt khóe môi trộn trào
yêu rồi đất thấp trời cao
bốn bề cửa chắn tình nào dối gian
nếu thu đưa lá về ngàn
cho tôi gửi gió muôn vàn tiếng ru
giọng cao thánh thót mưa thu
quyện hồn thơm thảo vi vu sáo diều
giọng trầm ngả ngớn khăn Piêu
chỉ hồng gió cuốn trăm điều cậy duyên
một se tối ước mộng huyền
hai se khéo biến thành miền hư vô…
công văn dị
05-10-2017, 03:51 PM
http://farm5.staticflickr.com/4513/23632412368_5791c5afa3_o.jpg
Cám ơn thi hữu thugiangvu về việc đưa thơ vào ảnh nghệ thuật này.
công văn dị
12-10-2017, 10:02 PM
Nhớ xưa
Thu đi lã chã thu tàn
sao thu để nhớ cho làn tóc bay
bên em đầu buổi đương say
đứng đi trong lửa sương lay ảo mờ
thầm thì lời nói trong mơ
liệu mai phai sắc còn chờ còn mong ?
lỡ khi người khác phải lòng
nước êm sóng lặng chành chòng thuyền không?
lữ hành đến tự hanh không
gặp người hạ giới mênh mông biển tình
éo le đâu một dập dình
còn chi e ấp duyên mình phận ta
tơ trời lỡ cột trầm kha
bên ai thầm nhớ xót xa sử tình
hoàng hôn thoắt đến bình minh
nhớ người xưa đẹp mắt xinh môi hường.
công văn dị
16-10-2017, 09:49 PM
E ấp xuân nồng
Vì sao nhấp nháy với trăng
mối tình thiên bẩm cung hằng phung phiêng
lúc say đắm lúc ngả nghiêng
tình người cũng vậy chẳng riêng đất trời
đầu năm xuân đổ nghiêng đời
họ quen nhau hát như mời như say
chàng trai đã hỏi câu này
hương trời hương đất hương cay hương nồng?
ngắm người ngấm cảnh xuân hồng
cô nàng e ấp: hương chồng đam mê
hương giăng từ lúc gió về
cho lòng khấp khởi môi kề mơ hoa
chàng xin làm khách chơi nhà
để nàng nâng ấm rót trà mời nhau
cuối xuân mang đến cơi trầu
duyên quê thói nẩy cho nhau mềm lòng.
công văn dị
24-10-2017, 04:09 PM
Mời trầu
“Không ăn cầm lấy cho vừa lòng nhau”- câu ca
quan họ Bắc Ninh.
Mời trầu liền chị cười tươi
ra về tan hội cho người nhớ nhung
hình như gặp gỡ tương phùng
một cô ý vị riêng chung nụ cười
hoa cười đọng lại mười mươi
trong tôi xòe cánh như mơi như cầu
có gì đã có gì đâu
để hồn bay bổng nhuốm màu nhớ nhung
gía cô cho bước theo cùng
hoa cười đỡ tủi riêng chung tỏ tường
đêm về hồn bớt vấn vương
bõ công quan họ tình trường duyên quê
hoa cười như đổ cung mê
liệu em có nhớ hay chê tôi hèn
nụ cười bỗng tỏa hương ken
lòng tôi phảng phất say men em rồi
công văn dị
26-10-2017, 08:26 PM
Tóc em
Nghe anh tóc ngắn bờ vai
em còn non dại tình cài sau lưng
diễm kiêu ánh mắt nửa chừng
thoảng như cơn gió trao mừng gửi lo
nghe anh tóc tỏa cam go
ngang lưng óng mượt tơ vò lòng nhau
hóa thân suối tóc nhiệm màu
trăng non tắm gội cho đau cuội già
nghe anh tóc rủ trăng ngà
vai sương ấm lạnh vấp va ánh vàng
heo may cỏ tím lênh loang
nửa bay nửa đứng vội vàng chi chi
nghe anh mây tóc thiên di
cánh chim mòn mỏi xuân thì nhạt phai
một mình một bóng canh dài
mây trôi bèo dạt ướm vài sao sa.
công văn dị
19-11-2017, 06:20 PM
Tương đồng muôn nẻo
Sông mê nghe tiếng suối trong
dang tay ôm suối vào lòng nhẩn nha
biển vui nghe tiếng sông ca
ôm sông miết chảy sóng đà mênh mang
rừng nhòa ánh nắng chang chang
mặt trời hôn đó đa mang khôn cùng
mặt hồ gợn sóng mông lung
cõi lòng xao động hòa cùng ánh trăng
bên em lòng rộn đàn căng
cầu mong như biển như trăng như rừng
thế mà vẫn cứ người dưng
hồi đêm ngúng nguẩy nửa mừng nửa lo
bao giờ ấy mới hiểu cho
lòng sung lòng vả còn so đo gì
trên trời trộn cánh thiên di
hình như ôm cả xuân thì nhân gian.
công văn dị
25-11-2017, 08:08 PM
Bên hồ gươm đón gió
Quá thời hồng má heo may
se se gió lạnh cho say lòng người
bên hồ bắt gặp nụ cười
ngoảnh đi lỡ tiếc buông lơi ánh nhìn
cây non gặp gió cả tin
lả lơi nhành lá xanh in dáng trời
trẻ người lòng dạ rối bời
nụ cười như thể lời mời làm quen
ai xui đánh bạo chân chen
phồn hoa đô hội người ken mặc người
cái riêng riêng ấy mười mươi
phút ban đầu gặp người ơi say tình
tối trời mong mỏi bình minh
mơ ngày mai đến đền trình suối tiên
hoa cười ngọc thốt triền miên
ngãi trăm năm kể kề liền khóe môi.
công văn dị
27-11-2017, 09:02 PM
Ma thuật tình
Đi với người tình chân không biết mỏi
xa người tinh môi chẳng thể nên môi
sống với người tình tay không thể mệt
ở xa người tình tim vỡ làm đôi
đi với người tình màu thời gian xanh
xa người tinh màu thời gian thành đỏ
sống bên người tình mắt trở nên xanh
xa cách người tình mắt hóa màu đỏ
dẫu gần dẫu xa người tình mới tỏ
điều không thể vẫn có thể xảy ra
ôi! Người tình có phép chi thật lạ
hay là phép yêu nó quấy lòng ta.
công văn dị
10-12-2017, 09:48 PM
Tình trường
Có một đầu để ngỏ lời cầu hôn
cần ba đầu làm người ta nhận lời
có đôi tay để ôm chặt người tình
cần sáu tay để giữ khỏi vuột mất
có một đôi mắt để ngắm người tình
cần sáu đôi để khóc người mất hút
ba đầu sáu tay mười hai con mắt
chưa chắc đủ để khuynh đảo tình trường.
công văn dị
24-12-2017, 08:47 PM
Vô vi thời gian
Thuyền em và thuyền anh trôi trên biển thời gian
giữa hữu hạn ta và thời gian vô hạn
có chới với không hỡi người-bà chúa của lòng ta
hay chơi vơi trong sải cánh thời gian
phút giây chới với ấy là lúc ta chưa gặp em trong thênh thang biển đời
phút giây chơi vơi bên kia bờ ảo vọng khi sắp được gặp nhau
và bây giờ hỡi thánh thần lửa nước và ánh sáng ơi!
hãy cùng ta hân hoan say sóng tình muôn thuở
thời gian ơi! Hãy bớt chút vĩnh cửu của người
giữ giùm ta khoảng thời khắc ngắn ngủi trên đời
khoảng khắc ta mênh mông cao rộng sóng tình
dẫu diễn ra trong bão dông hay biển lặng cõi người
thời gian in dấu trong vòng tay vô thường
hay trong nụ hôn và ngôn từ yêu đương
in dấu trên mái đầu đen bạc khắc khoải bời bời
trong vi lượng nếp nhăn hoài tưởng….
thời gian ơi hãy cất giùm ta khối tình
vo tròn như viên bi lăn trong bình cổ tích
điều kết thúc cũng là điều khởi đầu
để nhảy từ lá thời gian này sang lá khác vô vi.
công văn dị
09-01-2018, 08:33 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26231279_1569396979818963_4261332726780931043_n.jp g?oh=2236a5beca1571ea7d7a02637c1eeeff&oe=5AE72CA9
Chị tôi
Chị một thời xuân sắc như ai
đôi mắt to tròn
nhìn xa xăm lúc sớm mai
lũ đàn ông vây quanh ve vuốt
chẳng ưng một ai
vì họ không có trái tim
đêm đêm nằm mơ người trong mộng
có trái tim sôi nổi vụng về…
tiếc cho mình chưa có đủ đam mê
để tìm về trái tim biết nói
thời gian dần trôi
đôi mắt mang màu sám
sống bên lề đời vất vưởng cô phòng
người trong mộng vẫn chỉ là trong mộng
canh cánh bên lòng... vỡ mộng tiếc xuân
bỗng dưng hôm gặp chị bến sông
biết mình mười xuân kém chị
và thấy mình hiện trong mắt thị
lòng như lửa cháy…nước chảy miên man…
tôi về đem tặng chị bông hồng
chị gật đầu – đây là lá diêu bông
đôi mắt tròn đâu còn màu sám
ngọn lửa cháy bùng lóa trái tim tôi.
công văn dị
26-01-2018, 08:17 PM
Viễn du
Du xuân du hạ lại du đông
một mình một lái một dòng sông
đêm thức ngày say quăng chài lưới
cá đâu dễ bắt bắt hư không
nhà ai thấp thoáng bên sông nhỉ ?
chiều xuống sương buông cửa đỏ rèm
sao cô áo thắm giơ tay vẫy
khiến chiếc thuyền chênh nước chẳng êm
đến ngã ba sông thuyền buông lái
tự chọn dòng trôi luống hững hờ
lao xao con nước hình như giục
nhanh kịp thuyền ai tựa mộng mơ
một mình một lái một tơ vương
nó chiếm hồn tôi suốt dặm trường
may gặp dòng trôi cùng lữ khách
xuân thì đỡ tủi sắc vô hương.
công văn dị
04-02-2018, 07:23 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27332044_1593997524025575_214121546507395285_n.jpg ?oh=a185bc42e0765dccb95d5d79496596f8&oe=5ADA67BE
Mai và em
Thăm cảnh vườn ai mai nở sớm
hồng hồng trắng trắng tựa mây sa
xuân chưa kịp đến đành nuối hẹn
hồng nhan bạc phận nữa là hoa
nức nở hồn mai trong nhành thắm
trách xuân lỗi hẹn với hanh không
phô đẹp làm chi ghen trời đất
mưa phùn rét ngọt chiều cuối đông
gía mai đợi được xuân kịp đến
tựa cảnh anh về kịp bến trăng
mai nở hai lần xuân bất tận
thuyền em có lái cánh buồm căng
ngẹt nỗi đến thì hoa mai nở
dẫu xuân chưa tới tết còn xa…
ước có phép thần rung chuông ngọc
giục anh nhanh tới kẻo mãn hoa.
công văn dị
10-02-2018, 09:38 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27654657_1602504499841544_5479649199062805166_n.jp g?oh=84c133bb99bc375f5928292eb9dd820c&oe=5ADDF3F0
Giọt xuân
Cây đâu phải là nước
sao có sóng trĩu cành
em đâu phải là mây
sao làm anh chấp chới
mùa xuân nay đang tới
mai lấp ló trên cành
đào khoe sắc đành hanh
sao tim hồng còn lạnh
rớt lại ánh nắng hanh
se môi hường em đó
giá được làm ngọn gió
thoa môi em khẽ khàng
ngỡ như là mùi hương
thơm tóc em bồ kết
bận chiều ba mươi tết
sợ chẳng kịp tiếp xuân
mồng một xuân trong ngần
lá đu trên nhành biếc
riêng mình anh thầm tiếc
chưa gửi lời tỏ tình
thấp thỏm tới bình minh
mong gặp em nhẹ bước
trên đường quê tĩnh mịch
bắt gặp giọt mưa xuân.
công văn dị
22-02-2018, 09:15 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167798_1614306351994692_241218423004192534_n.jpg ?oh=01fc005891231332c881615bfae14918&oe=5B488F3A
Xuân
Hoa đào đua nở trời vào xuân
mai hoa khoe sắc nở trắng ngần
mộc hương lấm tấm trên nhành biếc
trăng nghiêng mười sáu rõ trăng ngần
hồng hoa ươm nụ giục màn sương
ban hoa nở trắng khắp nẻo đường
đây đó mái chùa in đáy nước
gió xuân rung lá ngát đưa hương
trăm hoa đua nở chuyển đua tàn
xuân đến xuân đi hạ chớm sang
đất trời xuân rộn rồi lặng lẽ
duy bén tình xuân chẳng lỡ làng.
công văn dị
26-02-2018, 08:34 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28059139_1618537831571544_4791165701296371739_n.jp g?oh=c2fa18ddafd74e14305d2723c084b694&oe=5B4C9D4D
Văn Miếu một ngày thơ
Nguyên tiêu Văn Miếu rực hào quang
vóc kiều tha thướt nàng thơ sang
gặp gỡ nàng xuân thon dáng ngọc
mừng rỡ mưa giăng hạt hàng hàng
nàng xuân phất quạt bướm hoa bay
ngào ngạt hương đưa dấu tích này
hội gặp nàng thơ tươi nét bút
đề thơ vạt áo gió xuân lay
giai nhân mặc khách về trẩy hội
xã tắc sơn hà nguồn cội khơi
con cháu đắp đền nguyên khí vững
văn chương thơ phú thả ngang trời
hai nàng e lệ bên hồ văn
soi bóng làm duyên sóng khởi lăn
áng thơ cài nhẹ lên mái tóc
ngày dài… bỗng thoảng gió lầu văn.
công văn dị
01-03-2018, 02:27 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28472013_1621134127978581_8525963776818316856_n.jp g?oh=043d460a83c164e15bd76e9c3ee50a01&oe=5B0C9B97
Đường xưa
Đường xưa lối cũ nay tàn
cõi lòng tiếc nuối vô vàn xót xa
lao xao sóng nước gọi là
gọi thương gợi nhớ ngút tà én bay
người xưa cảnh cũ có hay
theo thời gian cũng tàn ngày cạn đêm
đặt chân lối cũ cỏ mềm
bồi hồi như đứng bên thềm gió trăng
đường xanh ngực nở tròn căng
thầm thì tóc rủ trẻ măng hương đời
xa nhau cách biệt người ơi!
chỉ còn lá đổ đầy vơi cung sầu
giá đừng vội vã thuở đầu
mối tình chửa ngấm phép mầu yêu đương
giờ xa nhau đỡ vấn vương
đường xưa lối cũ đưa hương một thời.
công văn dị
06-03-2018, 09:09 PM
Hoa mồi
Hái bông hồng đỏ tặng em
hồn hoa được thể cũng chen tay cầm
hoa ca lên khúc tình câm
mặt em bối rối đỏ mầm yêu đương
liếc nhanh vồi vội tỏ tường
hình như có lửa cháy hường má em
hồn tôi như kẻ chết thèm
chênh chao con sóng đến mềm lòng nhau
nói thêm lời hóa cung sầu
đành tôi đứng lặng dãi dầu con tim
còn em như kẻ kiếm tìm
một bờ vai tựa nổi chìm hương đưa
quá quen thì cũng còn chưa
người dưng nước lã xin thưa qua rồi
tương tư cũng thể hoa mồi
đến đâu thì đến lòng tôi nhủ thầm.
BTV giới thiệu lưu TV:
NVT
công văn dị
11-03-2018, 09:52 PM
Thu buồn
Ngóng thu tưởng lá rụng đầy
trời xanh lờ lững ôm mây ngang chiều
nào ngờ vần vũ liêu xiêu
mưa giăng chặn lối ngập kiều em sang
ước sao chim ríu bên đàng
nhạc rừng suối hát nắng đan gió hòa
tựa lời nhắn nhủ em qua
tay trong tay đặng tím mùa yêu đương
ngờ đâu má thắm môi hường
gìanh cho ai nữa chẳng nhường phần tôi
chợt thu nắng quái ngang đời
để đau cánh tím tình côi ủ sầu
ngờ đâu thu đổi sắc màu
tình nhen bỗng thoảng nỗi đau nổi chìm
qua miền tối sáng gắng tìm
một tia hy vọng cho tim đỡ buồn.
công văn dị
14-03-2018, 02:55 PM
Một ngày đông
Nắng chiều vàng sáng chân mây
ngút tầm chim lượn lây phây khoảng trời
hanh hao hây má vợi vời
như đào ươm nụ chờ thời xuân sang
gió đông ngơ ngẩn mang mang
nhành hoa giấy tím mỏng tang vạt chiều
bén duyên lửa sáng màu yêu
tựa mai lấm tấm mỹ miều nhành xanh
con đò tấp nập dòng thanh
bắt gặp câu hát duyên anh phận nàng
dập dềnh sóng nước âm vang
tết nay sắp đến rộn ràng một mai
vút lên tiếng sáo trang đài
dụ trăng bến đỗ trong ngoài ấm êm
đại hàn nương nhẹ bầu đêm
nghe xuân ập tới ru mềm lòng nhau.
công văn dị
19-03-2018, 08:35 PM
Nguyệt quế dạ khai
Lửng lơ em bảo đừng…anh!
kẻo người ta biết dễ thành tiếng tăm
chỉ ta cùng với trăng rằm
mỏng tang nguyệt quế cốt nhằm đưa hương
đừng anh…em bảo hãy dừng
kẻo người ta thấy nửa mừng nửa lo
không gian như hẹp như co
đôi mình tóc rủ so đo cung đàn
đừng anh …khéo bị người can
em tròn mười tám mênh mang sóng lòng
đôi mươi anh tựa cải ngồng
gió đưa mải miết bềnh bồng trăng đung
đừng anh…đâu phải mịt mùng
sương sa vạt áo giăng mùng mĩ nhân
quanh co lối vắng đường gần
riêng em làm dáng phi tần với cưng
đừng anh…em nhấn điểm dừng
để tôi vụng dại vội ngừng môi hôn
tiếng đừng…nhẹ tựa sóng cồn
làm tôi chếnh choáng thả hồn phiêu diêu.
BTV giới thiệu lưu TV:
HT
công văn dị
28-03-2018, 07:16 PM
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/29511457_1644196899005637_2472255012105945727_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeE0SiwYKRqVeap9Ok0de67PgVl3UO-zQ2QBLhQFDFXjBghwNxh3gGMXtiPeKzMBtgFvSO7xHLkAXKBcd inmwANoBVXgY8LQCj2xNOLITcUPpQ&oh=b073005fe5723be53a4441adb7ebd321&oe=5B2BD515
Gửi hương cho gió
Chiều nay vườn ngớt chim về
hoa tàn xuân cạn nhiêu khê nắng vàng
hồn xuân thôi lắng cung đàn
chín đi một ở gió hàn lắt lay
xuân đi hạ đến có hay
đầu cành quả ngọt đặt bày cho ai
bõ mùa hoa nở đêm ngày
nhụy thơm một thuở ong say bướm đùa
xuân tàn hạ thế tua dua
trên trời túm tụm khởi mùa mưa sa
nhắc người xuân sắc nuột nà
bén duyên kỳ ngộ kẻo mà lẻ đôi
trông người ngẫm phận mình thôi!
ngỡ đi trong lửa nằm ngồi trong sương
tình đầu khắc khoải vấn vương
gửi hương cho gió chung đường tơ giăng.
công văn dị
06-04-2018, 08:16 PM
Lao xao biển vắng
Xôn xao biển sớm bình minh
Chân trần nhẹ gót cô mình lang thang
giơ tay em với ánh vàng
bồng bềnh tóc tỏa mang mang má hường
sóng ru cát mịn mặt gương
em ngồi soi bóng vấn vương tâm hồn
tựa nàng tiên cá hiện tồn
đảo khuynh nhan sắc sóng cồn ru ca…
ước làm cánh sóng lại qua
nơi em nằm chắn cát thoa nước tràn
để đêm về đỡ mơ màng
gặp em em gặp ngỡ ngàng nhau ra
biển quen mà lạ đôi ta
vô tình con nước mặn mà đấy thôi
trăm năm biển sóng đơn côi
giờ ta khỏa lấp nên môi ấm nồng.
công văn dị
06-04-2018, 08:18 PM
Hương tình
Chăn trâu chạc chéo quấn sừng
đến đâu tự đến bìa rừng cuối nương
trao tay nhẫn cỏ vấn vương
củ khoai nướng cháy khói hương ấm lòng
hành quân vượt núi lội sông
rảnh rang lại nhớ thiết mong ngày về
gặp người con gái nơi quê
liệu em còn nhớ hẹn thề hôm nao
về làng lòng dạ nôn nao
nghe tin em đã ván trao thuyền người
con tạo sao khéo trêu ngươi
giữa đường đứt gánh… khóc cười em mang
sự đời dẫu lắm trái ngang
bỏ qua thì tiếc luyến màng thì cay
con tim còn sót nồng say!
chắt chiu hương gió heo may nối tình…
công văn dị
06-04-2018, 08:20 PM
Sao sa
Sự tích :” sao đổi ngôi”
Từ đêm hôm ấy em ơi!
ánh sao đêm khiến tơi bời hồn anh
ngôi sao em vút sa nhanh
bỗng dưng anh thấy, long lanh mắt sầu
nhớ chăng em đỉnh địa cầu
sao em quyện với sắc mầu sao anh
cùng bay đôi ánh biếc xanh
ta bay bay tới vãn canh tiệc trời
ngôi sao ứng một kiếp người
đổi ngôi sao cháy ứng nơi ta tàn
sao em sa sáng mỏng manh
sao anh lay lắt như thành hư vô
may là chuyện tưởng đấy thôi
bên nhau ta vẫn bờ môi thơm nồng
thiên hà một cõi mênh mông
nhỏ nhoi nhân thế chữ đồng yêu thương.
công văn dị
13-04-2018, 09:09 PM
Biển chờ
Đợi anh bờ nước xôn xao
sóng ru cát mịn nao nao cõi lòng
lần đầu quen với chờ mong
nhìn ngang liếc dọc bẻ cong khung trời
cớ chi ào ạt sóng ơi!
nụ hôn cứ mải xiết bờ rồi tan
cớ chi gió ấp miên man
ghì nâng chim biển dọc ngang khuất tầm
cớ chi đứng mỏi chân trần
sao anh chẳng đến một lần này thôi
nắng chờ nứt rạn bờ môi
gió chờ khỏa lấp tim côi đâu nào
lặng nghe sóng biển ầm ào
hình như biển nói khơi mào thiết tha
biển gần anh thật là xa
nhờ con sóng đánh la đà phương anh
công văn dị
20-04-2018, 09:44 PM
Tình cũ
Thu sang tình chết mất rồi!
sờ sờ vẫn sống em tôi đượm buồn
đêm thu thao thức lệ tuôn
thương cho duyên phận bặt nguồn từ đây
đổ bao hoài niệm theo mây
nhưng nào đổ được hây hây má đào
phút đầu cái phút chênh chao
con tim bối rối lộn nhào đường tơ
thôi đành mượn lá ru hời
gửi người non dại một thời sánh đôi
nhắc tình dẫu có phai phôi
chiêm bao thầm nhắc môi mồi trần gian
lá thu rủ nhau về ngàn
tình cũ chẳng rủ cũng tràn cung mây
ước gì người ấy lại đây
uống cho cạn nốt chuỗi ngày xa xưa.
công văn dị
03-05-2018, 09:38 PM
Lưu luyến
Lá rơi thảm cỏ ken dầy
chờ nâng gót ngọc đường này em qua
gió lay vạt áo thướt tha
sương giăng mờ ảo la đà lắm thay
đón đường gặp em lối này
ba hồn bảy vía ăn may tụ về
chỉ sợ đường đột em chê
ngờ đâu duyên phận cặp kè sánh đôi
giọt thu chuốt lá thành tôi
trăng lu hắt bóng ngả mồi cho mây
bỏ bùa má ửng hây hây
chân không chạm đất lòng say sẫm vàng.
thoạt đầu va vấp ngỡ ngàng
nói bóng gợi gió sợ nàng không mê
đến khi sắp đổ ra về
ba lưu bảy luyến tràn trề gió trăng.
công văn dị
07-05-2018, 11:35 AM
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31634204_1684555248303135_7500316133627527168_n.jp g?_nc_cat=0&oh=f52ed69657d52a5b5c928f281ffed0db&oe=5B59A6A5
Tình muộn
Xuân sang hạ tới hỡi ôi!
thu qua đông lại bồi hồi lắm ru
chỉ mong vướng bận chỉn chu
con tim khắc khoải mù u bướm chờ
đời đi nhanh quá ai ngờ
ái tình chậm muộn hững hờ nhẹ đeo
ví bằng lội suối trèo đèo
thế mà để tuột tình vèo bến sông
thân tàn lội bến muộn chồng
mười hai bến nước chờ trông ngút tà
giá giờ được gặp người ta
sợi dây tình xiết quyết là săn tay
liếc qua cuối mắt đuôi mày
tình trong gang tấc muộn say chậm nguyền
lửa lòng chớ tắt cơ duyên
việc đời cứ chảy nã nền trời cho.
công văn dị
25-05-2018, 03:52 PM
Mỹ lan ơi!
Ngọc lan tựa búp tay êm
thon dài muốt trắng mượt mềm thơm hương
gom nhung nhớ thả vấn vương
cho người gặp gỡ ánh dương cuối chiều
ngọc lan trong vở dấu yêu
chở thời áo trắng mĩ miều thế nhân
loanh quanh lối vắng đường gần
túm năm tụm bảy phi tần râm ran
ngọc lan cài tóc miên man
gội hương cho tóc tết sam duyên chài
bỏ bùa cho kẻ tài trai
tim rung theo nhịp gót hài du dương
ngọc lan già gốc tơ vương
chứng nhân cuộc gặp trao thương một thời
để giờ mỗi đứa mỗi nơi
sống trong nhung nhớ tơi bời niềm đau.
Tiếng vọng xưa
Hát lên đi hỡi tôi ơi!
cho quên sầu đắng tơi bời bạc vôi
tiếng ca vọng đáy biển sôi
nơi chôn một mối tình hồi năm xưa
lời ca mượn gió xa đưa
ngời ngời sắc đỏ tình chưa phai mờ
khát khao lắm thuở đợi chờ
trồi dâng tựa sóng vỗ bờ nghe em
bao điều cõi thế nhử thèm
không hề lay chuyển đổi chèn tâm ta
mấy hồi sống cõi ta bà
hữu thân hữu khổ tình sà giây oan
trả nhau xuân sắc đa đoan
nhưng nào trả nổi tím xoan một thì
tình ca đẫm ướt hàng mi
thôi đành mang tiếng tình si một thời.
Ước mong sao …
Làm sao neo được thuyền trăng
ngân giang miết chảy cầm bằng sao sa
lá vàng thu ngả điệu đà
ánh trăng khỏa lấp hồn ta say mềm
làm sao nỗi nhớ dịu êm
chờ khi đêm xuống trăng thềm chứa chan
theo mây cùng gió ngập tràn
con tim bé nhỏ muôn vàn nhịp yêu
làm sao nức nở mĩ miều
quỳnh hoa trắng muốt nói điều thị phi
qua đêm trăng đợi mà chi
sáng ra rút phép còn gì là hoa
làm sao bất diệt tình ca
xuyên qua khoảnh khắc trầm kha cõi người
chim ca quyện với gió cười
nắng đan mê mải tỏ ngời dương gian
công văn dị
02-06-2018, 05:27 PM
Nông sâu cõi người
Dường như tán lá chở vui
mà sao vội vã dập vùi thả tan
hãy chầm chậm nhé tỏa lan
cho ta theo kịp dâng tràn đam mê
nỗi buồn hãy chậm lui về
trầm luân nhẹ bớt dãi dề tấm thân
em ơi gánh đỡ phong trần
lửa lòng đừng cháy lụi gần rụi xa
phù vân ấy cõi ta bà
bao nhiêu tình bấy nhiêu va vấp sầu
tưởng dò được hết nông sâu
ngọn nguồn trước để dòng sau nhạt nhòa
thiên nhiên sẵn đúc một tòa
dẫu tươi đẹp mấy cũng qua một thời
yêu mãi mới được tình ơi!
phũ phàng chi lắm kẻo rơi cuối chiều
thưởng hoa dãi nguyệt tuyệt chiêu
ngậm sương gội nắng ta chiều nhau thôi
tình đà thắm đỏ bờ môi
nào đâu như cá vì mồi cắn câu.
Xuân ái ân
Xuân đêm nhẹ bổng hương chèn
vai mềm sương tỏa má em thẹn thùng
bên tai vẳng tiếng tương phùng
phượng loan quấn quit bập bùng giây tơ
qua đêm cùng với chàng khờ
nửa như mạnh bạo nửa chờ dưng dưng
trăng xuân tỏa ánh ngập ngừng
cho hoa lồng nguyệt nửa mừng nửa lo
sông xuân réo rắt tiếng đò
gió xuân nói hộ so đo bằng thừa
tình xuân lây đậm hay chừa
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
bên em coi tỏ sắc màu
tràm như tay nhúng cho nhàu ái ân
mai này nhỡ gặp vũ vần
huy hoàng ngụt tắt còn ngân tiếng lòng.
công văn dị
13-06-2018, 03:13 PM
Nụ sen bói búp tay thon
ngấm sương gió ủ cánh tròn sớm mai
nở căng mượt cánh trang đài
nhụy vàng lấm tấm như cài nhớ nhung
sương sa đón khách tương phùng
dịu dàng lá dát ngọc vùng non tơ
sênh sang biếc trải duyên hờ
hồng sen dung dị khắc giờ thấm đưa
tóc thề khôn dãi nắng mưa
lá sen xòe đội cho vừa lòng nhau
tím hồng hè bói nụ đầu
mải mê hương tỏa cho mau chuyển quì
chân dồn nhẹ bước đời đi
thanh cao cậy gió xuân thì vụt trôi
thôi thì mọng đỏ bờ môi
hồng hồng tuyết tuyết sen tôi một màu
công văn dị
13-06-2018, 03:22 PM
Thế là xuân nữa lại sang
xuân thơm hoa cỏ nào màng hồn tôi
đọc dòng mưa bụi thấm môi
chênh chao ghi lại chuyện tôi với nàng
nào vui nước mắt hai hàng
nào buồn chỉ bởi lời nàng chia xa
tình đà đứt gánh khi qua
sông băng định mềnh tua dua ngợp trời
họa mi buồn hót tiếng rơi
vì sao chẳng mãi mãi thời đang xuân
giọt sương mi mắt trong ngần
tiếng tơ tiếng trúc rung ngân cõi lòng
thôi còn gì nữa mà mong
tình là bể khổ bẻ cong tên vàng
mưa rơi nhè nhẹ hàng hàng
tình xưa chấp chới mang mang hỡi tình!
công văn dị
15-07-2018, 08:13 PM
Ghen bóng thẹn gió
Còn gì để ngắm đâu em
ngoài thuyền trăng đậu bên rèm song thưa
cõi lòng như sắp đổ mưa
sập sùi bong bóng dây dưa cung sầu
còn gì nữa để say đâu
cánh chim đan chéo nhuốm màu sám đen
dập dình tiếng bấc chì ghen
lửa lòng đương độ sao chèn tàn phai
còn gì nữa thức cánh dài
chập chờn tiếng cuốc gáy ngoài bờ tre
lời ong ngán lại tiếng ve
bỏ ngoài tai nhé hơn se vào mình
còn gì nữa thuở xuân tình
con thuyền xa ngái chở mình với ta
phận duyên dẫu gặp can qua
bùa yêu trọn kiếp đâu nhòa phút giây.
Chiều, đêm và em
Cài đêm mặt nhọ vào chiều
sợ chi chớp díu liêu xiêu má đào
chân dồn hối hả lao xao
vời tay ôm ấp cỏ hao hoa gầy
nắng cười tắt gió tàn mây
để đêm buông thõng lây phây giọt buồn
chiều thơm giá cọ tay thuôn
canh khuya chớp bể mưa nguồn đỡ trông
trăng soi nghiêng tỏ cải ngồng
chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa
hình như có giọt mưa thưa
lòng sao thảng thốt dây dưa sóng tinh
biết làm sao trái tim xinh
đổ dồn lỗi nhịp nhắc mình với ta
cạn đêm nay nữa thôi mà
sao đêm mê hoặc như là người bên.
Gửi gió
Khung trời năm ấy, ơi anh
nơi mùa sen níu mong manh sóng lòng
cánh hoa giăng mắc nhớ mong
hương đưa thơm thảo mi cong dập dìu
năm nay cảnh sắc đìu hiu
mùa sen còn đó có điều…anh xa
nắng chi nắng héo ngọn đa
con tim khắc khoải như là tiếc xuân
ước gì anh ở thật gần
với tay cho đỡ tần ngần phút giây
biết người xa tận chân mây
có còn nhớ có còn xây mộng vàng
cầu kiều dải yếm bắc ngang
chờ anh chờ mãi mang mang gió chiều
đành chờ mùa tiếp sen yêu
đưa hương gửi gió mĩ miều duyên tơ
Chia xa
Mưa rơi ướt áo em rồi
để cho em trú vai tôi thế này
nước mưa làm mắt cay cay
hay tình dang dở, hận ngày chia xa
tháng ngày tình thắm ru ca
thế còn chưa đủ giữ ta với mình
tại anh chưa xứng với tình
hay là định mệnh nhục vinh ở đời
giọt tình nước mắt rơi rơi
xin em giữ lấy cất nơi tim hồng
mai này dẫu có lấy chồng
cháy lòng góc khuất mơ mòng thấy anh
em đi riêng góc trời xanh
dáng hình anh nhớ họa tranh cõi lòng
chênh vênh lửa cháy mi cong
chắc còn ngun ngút sóng trong lặng ngoài…
Nụ hôn mùa thu
Nụ hôn vội đặt lá vàng
khiến trăng thổn thức ghen quàng ghen xiên
sớm mai lá rụng phung phiêng
cung hằng cấm cửa trăng nghiêng nửa vời
nụ hôn vội đặt vòm trời
mưa thu tí tách rơi rơi nghẹn ngào
chợt mưa chợt nắng xốn xao
cõi lòng giăng mắc khơi mào tương tư
heo may vội đặt má nhừ
nụ hôn mỏng mảnh lừng khừng mà chi
dám đâu động lá vàng mi
nhưng xin thu chín đến thì nhường em
nụ hôn vội đặt môi mềm
hương thu giăng mắc bên thềm gió trăng
giọt yêu thánh thót tròn căng
chênh vênh mi ướt nhập nhằng sao đang.
công văn dị
05-08-2018, 05:56 PM
Tản mạn tình thu
Bồng bềnh lụa kết lầu mây
không dưng níu cánh nhạn bay cuối trời
ngắm trời lòng dạ chơi vơi
hay là cánh nhạn vợi vời hồn em
phút này cái phút dịu êm
gió thu mát rượi đến mềm lòng nhau
sao người còn ở đâu đâu
ước gì một bước qua cầu gió sang
thu vàng xanh mãi sao đang
ấp e tình chín ngỡ ngàng lắm thay
một điều ước chín điều say
trăm năm trôi dạt đọa đày con tim
còn duyên ai mải kiếm tìm
diêu bông tình lá cánh chim giang hồ
biển chiều xanh sóng nhấp nhô
hư hư thực thực vập vồ tình em.
Khuyết tròn trong nhau
Chiều nay sầu lắm mây ơi!
nhớ về người cũ tơi bời ruột gan
lá thu còn biết về ngàn
tình người rơi rụng hợp tan xoáy vòng…
còn gì nữa để ngóng trông
âu là cánh phượng cuối sông xa vời
tóc mây em có rầu vơi
mặt hoa da phấn một thời nổi nênh
trăng sim năm ấy chênh vênh
tình vin sắc tím sông sênh nửa chừng
trải lòng đương độ bỗng ngưng
trao duyên một khắc chửa mừng đã lo
ngỏ lời trăng khuyết so đo
trăng tròn lúng liếng tơ vò chon von
sao em bỏ khuyết kén tròn
để giờ duyên bạc mỏi mòn hồn tôi.
Lụy tình
Cuộc tình khéo chọn chữ yêu
lòng ta nó khuấy bao điều tái tê
ngày đêm gìn giữ lửa kề
sểnh tay than nguội ê chề tấm thân
bén duyên cái thuở xuân phân
ngẩn ngơ cánh nhạn vũ vần tơ giăng
như hoa lồng nguyệt đêm trăng
huyền cầm lai láng giáng thăng dập dìu
một hồi ghen gió lìu tìu
gần trong gang tấc sập sìu như xa
lửa nung dao cắt lòng ta
cung tên bắn gió thế mà nên duyên
bay đôi thấm mỏi đêm huyền
thu đi đông lại dũng tuyền thịnh suy
cửa thiền đóng mở vô vi
thoát vòng sinh diệt thấm vì thái lai
công văn dị
16-08-2018, 07:07 PM
Cánh đồng liêu trai
Vành khuyên ơi! Hót ríu ra
không dưng kinh động la đà cỏ cây
bìm bìm ơi, tím giăng đầy
sương buông gió lạnh xám mây cuối chiều
vội thu cánh lá diễm kiêu
bên đường xấu hổ đặt điều nhân gian
và người ơi, bóng biến tan
liêu trai huyễn hoặc tán tàn gót son
hướng tâm tính cuộc vuông tròn
duyên hờ phận mỏng mỏi mòn đường tơ
sao tình cứ rộn như mơ
cánh đồng hoang hoải đón chờ ai ai
cho dù ma ám quỉ cài
gương thần soi rọi gót hài dặm xa…
công văn dị
30-08-2018, 06:31 PM
Tím ngắt ngàn sâu
Sương giăng suối lặng tiêu sầu
đợi em bên suối sẫm mầu áo non
hoa sim tím cả lối mòn
mười hò chín hẹn như còn bên tai
ngắt bông sim tím trang đài
màu yêu man dại sẽ cài tóc em
ngang vai tóc tỏa mượt mềm
điểm hoa thêm đẹp sánh thềm gió thu
sẵn đàn môi thổi vi vu
nghe xa xôi lắm sương mù man man
tiếng đàn như gọi như chan
giục lòng xích lại núi ngàn nào xa
Khâu vai chợ đón đôi ta
sao em đến muộn như là yêu chơi
chợ tình biết có đầy vơi
ai mua ai bán bời bời trong nhau.
Một thoáng đạo đời
Mộc hương trắng muốt gió lùa
tĩnh tâm cửa phật mái chùa rêu phong
hồn quê sẫm cánh nâu sòng
sông ngầu hoàn thổ hanh hong thu vàng
mái cong tịnh độ mang mang
nỗi lòng canh cánh bổng tràn chuông ngân
hà sa phúc đẳng bội phần
nguyện cầu cứu khổ thiên nhân nhập hòa
chúng sinh cậy bóng đa già
hồn quê ngút ngát Di Đà Phật linh
hướng lên cõi sáng anh bình
dẫu đời bể khổ dập dình gần xa
tấm thân phiêu bạt xa nhà
cánh chim bạt gió sa bà nổi nênh
bờ tre giếng nước chông chênh
chân thon chờ đợi xông xênh duyên cài.
Chiếc lá vàng rơi
Rời cành chiếc lá cỗi vàng
giã từ xuân sắc thời vang đất trời
ru ca cùng gió chơi vơi
lặng nghe chim chóc hót lời yêu đương
mộng mơ trong mắt người thương
bẻ cành vin lá vấn vương tâm hồn
đêm huyền chứng giám nụ hôn
thuở đầu vụng dại sóng cồn âm ba
rời cành chiếc lá chia xa
cậy nhờ làn gió vấp va bóng hồng
ngờ đâu thu chín tang bồng
như mê như hoặc dòng sông con đò
đời như chiếc lá quanh co
theo dòng nước chảy vân vo sóng lòng
chừng như chấp thật cho xong
ngờ đâu chấp giả mới mong duyên bền.
Ngẩn ngơ gió hàn
Ráng chiều vàng sáng màu mây
khoảng không rộng ngút tầm xoay chim trời
hanh hao má thắm em ơi!
đào ươm khởi nụ gọi mời xuân sang
ngẩn ngơ cánh gió đưa ngang
nhành hoa giấy khẽ lật trang phong tình
hình như lửa bén duyên xinh
đông hàn chẳng lạnh môi mình môi ta
sông quê rộn bến đò qua
thỏa chờ vãn đợi để mà theo nhau
đại hàn ủ mướt trầu cau
như mong như gợi ngõ hầu xe hoa
gọi mời trăng đỗ sáo hòa
đêm huyền nhẹ bỗng xây tòa thái lai
phải đâu ngọc thốt tình chài
nửa hư nửa thực đông đoài mà nên.
công văn dị
28-09-2018, 06:52 PM
Hương xưa
Vi ô lét tím thủy chung
đóa hồng thắm đỏ tương phùng sớm mai
chọn hoa đâu dám đơn sai
để tình dang dở gió xoài bến sông
hoàng hôn nhuộm tím ngô đồng
gốc cây quen hẹn mơ mòng sánh đôi
tặng bông hồng nhỏ tinh khôi
nghe con tim đập liên hồi nhịp yêu
bây giờ cảnh sắc tiêu điều
theo chồng em đã lờ chiều bên nhau
vượt lên bao nỗi thương đau
bông hồng xưa vẫn ngát nhàu đời anh
tâm hồng nhỏ xíu mong manh
hương hồng tươi mát sao thành hương xa
chắc gì em đã quên ta
suốt đời tình khúc xót xa nghẹn lòng.
Dậm vàng nhạt lục
Thẳm trời nhạt lục thu vàng
ấp iu tình chín lỡ làng sao đang
năm tao bảy tuyết chẳng sang
cõi lòng như đốt ngổn ngang trăm bề
hay là gió chéo bờ đê
em theo người khác đi về cùng nhau
vô tình để lại nỗi đau
cho trầu dầu lá cho cau héo mòn
anh son em chẳng còn son
dẫu là như thế mất còn chấp chi
giữ sao giữ được người đi
thôi đành chờ cánh thiên di ngang trời.
Biển đâu vô tình
Mênh mang mi biếc mắt xanh
ngàn năm mặt biển long lanh xuân thì
nụ hôn sóng bất diệt khi
trao bờ thấp thỏm những gì phồn hoa
gió ru lồng sóng trăng nhòa
du dương nốt nhạc hát mùa yêu đương
em nghe sao khỏi vấn vương
dễ lây tình biển xem thường giây oan
trải lòng với sóng đa đoan
tiếng ca vang vọng cho toan bằng lòng
thấp tha người ấy có không?
giơ tay đón cỏ lông chông xoay tròn
hải âu lướt sóng chon von
cho ta gửi gấm tình còn trong mơ
rằng con sóng chẳng hững hờ
thuyền hồng vẫn đợi vẫn chờ nhân duyên.
Một Bóng hồng
Bông hồng như trái tim xinh
ép vào trang vở chứa tình mộng mơ
tặng cho ai đó dại khờ
thay lời muốn nói thẩn thơ tháng ngày
bông hồng trong vở héo gày
bao năm mới giở đặt bày y trang
dung nhan còn đó ai màng
hình như đêm khóc ngày càng xót xa
bông hồng ký ức đậm đà
không trao cho kịp người ta hững hờ
để giờ tim vẫn bơ vơ
tiếc cho năm đợi tháng chờ đơn phương
ước quay trở lại bên đường
hồng gai vướng bước người thương chậm chừng
hương thơm dẫn dụ người dưng
ngời ngời xuân sắc xin đừng thoảng qua.
Còn yêu mãi
Còn yêu em mãi tóc thề
tiếng cười giọng nói đê mê đêm huyền
gần chờ xa đợi duyên bền
dáng gầy vương áng nắng mềm ban mai
còn yêu em mãi hoa cài
ép trong vở tặng nhớ hoài tuổi hoa
hồn hoa bén cháy nhân hòa
bồi hồi trong dạ can qua thoảng ngoài
còn yêu em mãi gót hài
nhẹ nhàng lướt cạnh biển xoài sóng ru
nghe như tiếng sáo vi vu
hoa đồng cỏ nội mịt mù khói sương
còn yêu em mãi vấn vương
dòng xưa bến cũ luyến thương bời bời
xuân đi xuân đến đầy vơi
tóc sương dần điểm hương đời dịu êm.
Giấc mơ phiêu lãng
Làm ong đậu đóa hồng nhung
thỏa cơn khát mật bay cùng bướm xanh
quanh chùm xấu hổ mong manh
hoàng hôn dần xuống lá cành nhẹ thu
làm chuồn xòe cánh vi vu
chênh vênh đậu búp sen ru nắng vàng
đầm sen gợn sóng mênh mang
có cô gái đẹp có chàng quân vương
làm chim hót níu cung thương
âm vang xứ sở nhờ nương thiên thần
có tiên nữ mải giáng trần
thướt tha nhẹ bước tới gần bên hoa
làm nàng Chức nữ lại qua
Ngân hà Ô thước như là trò chơi
Ngưu lang hiển hiện giữa đời
băng qua ngăn cách, ông trời có thương ?
công văn dị
06-10-2018, 04:55 PM
Lông chông
Lông chông cưỡi gió xoay tròn
xuôi theo doi cát nắng bòn chiều hôm
đuổi nhau vội vã ghì ôm
hình như chẳng sợ cát dồn sóng lay
cô em bắt cỏ bồng tay
hay là em muốn hè này có đôi
ngỡ bên em có tôi rồi
cầu may ước thấy như hồi còn son
lông chông phúc vận vuông tròn
chừng như báo trước chồng con đề huề
chân trời góc biển sơn khê
xa xôi cách trở trăm bề hợp tan
nắng ơi nắng cứ ngập tràn
gió ơi gió cứ mang mang cõi lòng
lông chông còn đó còn mong
đêm buông trống vắng lẩn trong chia lìa.
công văn dị
19-10-2018, 02:40 PM
Dấu yêu trên cát
Vẽ trên cát mịn trái tim
lòng em khắc khoải đi tìm màu yêu
chỉ e sóng biển phiêu diêu
dâng tràn xóa mất thành điều trái ngang
anh ơi hai trái mơ màng
lồng nhau em vẽ lỡ làng được đâu
nhưng sao những tủi cùng sầu
theo em như thể ngày đầu thiếu anh
biển ơi sao chẳng tác thành
lỡ nào dâng xóa tơ mành đời tôi
đến đi anh kẻo bờ môi
hồng tươi dâng hiến đơn côi sám sần
tháng năm đăng đẵng xa gần
tình xưa có đọng có ngân tơ lòng
bắt đền biển có được không?
vờ làm như thể con còng dọc ngang.
Nguyệt nghiêng soi
Nhà em ở cuối cánh đồng
lúa thơm vừa nhú nhành hồng đu đưa
hàng cau dầu dãi nắng mưa
bao đêm soi bóng trăng vừa mới lên
nguyệt ơi sao mải tầng trên
chẳng sà xuống chút cho hên lối mòn
dọi soi dẫn dụ chân thon
cho người ta gặp vàng son thưa lời
dường như nghe thấu …trăng rơi
sững sờ trước mặt chẳng rời nửa phân
đến lượt tôi lại phân vân
kén canh chọn cá vũ vần chi chi
thế là em khép hàng mi
trái tim đốt lửa phân ly sao đành
tình đầu luống những mong manh
cậy em đắp lũy xây thành kết hoa.
công văn dị
26-10-2018, 04:16 PM
Thu miên man
Rơi nghiêng chiếc lá đa nâu
cánh chim bay vút thoắt đâu quả vàng
tàu sen mải cụp ô ngang
chuyển sang vàng đốm thu càng vội thêm
trăng chiều sấp mặt gối êm
giường trời xạnh thẳm lụa mềm nắng ru
vang xa một tiếng chim gù
con thuyền gác mái tạc thù yến oanh
nhân tình như thể vàng anh
trầu cau dạm ngõ buông mành riêng tây
tương truyền tình ái lầu mây
thế gian ai ước ai xây mộng vàng
cuộc tình lỡ chuyến đò ngang
bên bồi bên lở lan man khúc sầu
nàng thu nghe có phép màu
đũa thần khâu nối mảng nhàu tình tôi.
Dòng trôi
Trời sinh em một dòng sông
anh là thuyền mộng ánh hồng nhẹ lay
dù to dù rộng dù say
cũng không khỏa lấp lông mày nét ngang
dòng mênh mông sóng lan man
chẳng làm rạn vỡ thuyền vàng nơi anh
dòng êm trôi lặng uốn quanh
càng nâng càng đỡ mộng thành đôi ta
xuân về hoa nở chim ca
thuyền đi rộn rã âm ba bến bờ
lênh đênh dòng ái xa mơ
sóng lòng giục giã nương nhờ tâm an
đông sang tuyết có ngập tràn
mui thuyền hoa tuyết muôn vàn lung linh
dòng trôi ôm ấp tim xinh
thắp lên ngọn lửa chung tình em ơi!
dòng sông yên ả đầy vơi
hình dong sánh với dòng đời thế nhân
đẹp đi duyên dáng phi tần
ôm con thuyền mộng vũ vần sóng trăng.
công văn dị
01-11-2018, 09:43 PM
Mùa lá bay
Lá thu bay đậu xuống mi
đượm buồn con mắt tháng đi năm tàn
lại mùa vàng lá tình khan
thuyền không bến đỗ muôn vàn xót xa
lá rơi xao xuyến cầm ca
sương buông vạt mỏng như là mối mai
heo may hờn má đơn sai
mới yêu một phía tình cài thắt lưng
một đời tìm kiếm người dưng
ngập ngừng nhời nói nửa mừng nửa lo
mong sao bên ấy xuống đò
chung thuyền chung bến vòng vo chi hoài
chòng chành nón chửa có quai
chông chênh lỗi nhịp mong ai bằng lòng
lá thu bay rộn hanh không
nhủ thầm mùa cưới đèn hồng kết hoa.
Sơn thủy tặng anh
Vẽ tranh sơn thủy tặng anh
biển loang bóng núi gợn mành thẳm sâu
cho dù anh có đi đâu
dõi tìm nơi núi ơ ầu thấy ngay
giữa hai dãy núi tày dầy
một vùng biển lặng dải mây ngang trời
thuyền anh lướt sóng ra khơi
đi xa xa mấy không rời nhau đâu
nhành hoa lấm tấm tím màu
ấy là tiền cảnh dãi dầu gió mưa
ôm hoài một giấc mơ trưa
thuyền ngưng buồm hạ đổ thừa sóng xô
mặt trời nét vẽ phóng tô
bời bời sắc đỏ nhấp nhô sóng lòng
thuyền chưa đi, biển đã mong
con thuyền tình ái bồng bềnh mây trôi…
công văn dị
18-11-2018, 09:14 PM
Người cũ
Chắc gì đã chắc gì đâu!
muôn năm chuyện cũ dãi dầu gió sương
chắc gì người ấy còn thương
để mình vụng nhớ tơ vương thoảng ngoài
tình đầu vị kỷ dông dài
mướp non bờ bụi gió hoài bờ sông
dẫu cho em phải theo chồng
thâm tâm góc khuất tơ hồng có đeo
thả hồn mây dạt trăng vèo
tiếng ai thủ thỉ như đeo nỗi sầu
giọt đời hoang hoải thâm sâu
trắng tay rồi mới tỏ màu lá phai
tự nhành sương mỏng vắt vai
tự ai đánh bạo mồi chài lưng ong
chót quen hơi bén tiếng lòng
để giờ đứt gánh lòng vòng đa đoan.
công văn dị
18-11-2018, 09:15 PM
Thẹn thùng
Không dưng bốn mắt gặp nhau
thẹn thùng lẩn tránh đến đâu hỡi trời!
lá thu bảng lảng vàng rơi
cuốn theo chiều gió như khơi nỗi mừng
không dưng giọng nói ngập ngừng
vừa ngân đã bặt nửa mừng nửa lo
sông sâu vừa lội vừa dò
nói sao nên vậy vòng vo thử lòng…
không dưng vành nón quai hồng
nghiêng nghiêng che mặt giấu trong mở ngoài
vô vi làn gió thoảng hoài
sao không lật nón cho quai chòng chành…
không dưng tựa nhện thả mành
để ai sa lưới mong manh xuân tình
thẹn thùng chi hỡi cô mình
để cho má ửng tươi xinh ngất trời.
công văn dị
15-12-2018, 06:20 PM
Kén
Hình như em tóc bồng bềnh
loăn xoăn trước trán nổi nênh ghen nhiều
ấy mà liếc trộm đã yêu
cầm bằng như thể muốn chiều ưng cưng
hình như ngôi lệch dễ ưng
ròn hờn tươi dỗi khóc mừng đều duyên
anh hùng vớ được thuyền quyên
dẫu thuyền buông lái vẫn yên mọi bề
kén người đỏ má tin về
hồng nhan bạc phận sao mê mẩn lòng
dẫu mai số kiếp long đong
khắc nay gặp vận tim hồng cứ say
kén chi già kén kẹn cay
mặc cho gió thổi mưa bay vị tình
cuộc đời thoảng chốc ba sinh
úp lơm bắt cá chớ rình …trời ơi!
Cả thẹn cả thèm
Lang thang đi khắp bầu trời
lúc mờ khi tỏ ai vời trăng sương
mặt trời biền biệt dặm trường
cô đơn thầm lặng ai tường ai hay
mênh mông biển cả sóng lay
chỉ sông nhận biển đêm ngày nước trao
xa vời triền núi cao cao
duy mây ôm ấp thầm thào nỉ non
gặp nhau lối tắt đường mòn
sao ta chẳng nhận cho tròn lứa đôi
để tương tư tự đấy thôi
miếng mồi sầu cảm một tôi một đèn
thế mà trời đất đã ghen
huống hồ cả thẹn cả thèm có nhau.
Cảnh xưa người cũ
Cảnh xưa lối cũ nay tàn
tâm tư tiếc nuối tựa làn sóng xa
người xưa cảnh cũ đâu là
bước chân mòn mỏi cánh hoa rụng rời
trộn trào cũ mới người ơi!
tâm xưa còn đó hay tơi sắc màu
nhạt nhòa chẳng quyện cau trầu
khuyết tròn thầm tiếc tình đầu thầm phai
sóng hồ chiều ấy láng lai
cây bàng lá đổ chụm hai mái đầu
nụ hôn vội vã không đâu…
để hồn nay thảng thốt ngầu chân mây
ước gì người ấy lại đây
sá chi một khắc đọng đầy chiêm bao
như chim một cánh gãy nhào
cánh kia cố lượn cung nào cản ngăn.
Một chạp giêng hai…
Không dưng nấn ná bước đi
ngày đông tháng chạp nở chi hoa đào
đến thì phải nở tiêu giao
đợi gì tết đến xuân trào mới hoa
chợt qua cổng khép nắng nhòa
một tôi nấn ná trúc xòa ngang vai
tình em giờ chỉ thoảng ngoài
sao lòng xao động đông đoài ngậm sương
giá mà mạnh bạo đón đường
gặp thì hoa nở vấn vương xuân đời
lòng sung lòng vả rối bời
cậy trăng sao nói hộ lời mối mai
bao giờ cho đến giêng hai
ngày xuân ấm áp tình lai láng tình
biết đâu cửa mở dập dình
trúc xòe khời đón duyên mình phận ta.
công văn dị
23-12-2018, 09:53 PM
Mãi tuổi hai mươi
Chiến trường anh tuổi hai mươi
có em hôm tiễn mặt tươi níu chào
tình yêu theo đến chiến hào
giữa hai trận đánh nhớ sao cháy lòng
lá thư thỏa nỗi nhớ mong
bạn cùng chia sẻ sâu nông cõi người
tuổi hai mươi mắt rạng ngời
hiểm nguy đâu quản, giữ lời sắt son
chiến trường người mất người còn
hai mươi mãi tuổi nước non tượng đài
chẳng cùng em được sánh vai
âm dương hai ngả hoa cài trinh nguyên
biết cho chăng dưới suối tuyền
còn yêu mãi luyến tiếc miền thái lai
nếu có cuộc sống thứ hai
liệu em có sánh gót hài cô dâu.
công văn dị
27-12-2018, 10:09 PM
Cắt nghĩa tình yêu
Làm sao cắt nghĩa nổi tình yêu
từ ấy trong tôi một buổi chiều
đôi mắt nhung đen nhìn xa thẳm
nó cuốn hồn tôi đến phiêu diêu
làm sao biết hết nổi tình tôi
từ dạo quen em ở đỉnh đồi
cứ rảnh phút nào lại thấy nhớ
đôi mắt đen tròn, ngọn lửa môi
làm sao cắt nghĩa nổi tình em
có phải trăng soi gội tóc mềm
nàng tiên áo đỏ pha màu gió
khúc hát đêm huyền nhịp lá êm
làm sao hiểu hết nổi tình ta
chỉ cảm thấy thôi chút gọi là
xa nhau khắc khoải, gần tim động
cân cả hờn ghen giận dỗi ha
công văn dị
18-01-2019, 07:12 PM
Thềm xuân thiếu nữ
Gió xuân phó mặc tóc bồng
bờ vai thon gọn má hồng đang soan
chênh vênh tình lắm đa đoan
biết đâu lối rẽ trái oan ở đời
bao nhiêu bến nước chơi vơi
thuyền con gió cả tơi bời lòng đau
ba liều bảy bạo duyên nhàu
trời che đất chở cho mau đoạn tràng
cất lên tình khúc mơ màng
trái tim lỗi nhịp ngày đàng biệt tăm
gương tày có ngãi trăm năm
người đi kẻ ở ăn nhằm một mai
nợ đời dền dứ tái lai
muôn năm tình cũ bẫy cài giây oan
thềm xuân chửa bước đã toan
thương cho thân liễu lên quan nửa ngày.
Sen bói nụ xuân
Hẹn em em hẹn đầm sen
nụ đầu sen bói lá chen hương đời
hoàng hôn dần xuống giục mời
để chi bối rối hỡi người anh yêu
năm tao bảy tuyết hẹn chiều
sao em chẳng đến nói điều ước mong
mình anh đứng đợi nóng lòng
đầm sen bỗng lạ tơ hồng thiếu tay
thiên hương hữu sạ đặt bày
dáng mai em đẹp anh tày tùng tơ
quen nhau từ bấy đến giờ
mong manh chi nữa để chờ bặt hơi
vắng em tâm động bời bời
khắc giờ đứng đợi đất trời lặng câm
ước sao giống cánh sâm cầm
thoắt bay thoắt đậu sen đầm cõi mơ
Tình yêu lạ lắm
Không thể cầm nắm tình yêu
nâng niu như thể nắng chiều đậu tay
nhưng ta cảm nhận đêm ngày
đóa tình tương tự tày dày hương hoa
lửa tình thiêu đốt tim ta
tựa sao nhấp nháy hằng nga cuối trời
chảy đi chảy mãi sông ơi!
mặt trời hụp lặn đầy vơi mặc lòng
tình như triệu triệu bông hồng
tặng chàng họa sĩ mặn nồng xiết bao
nhân sinh cõi tạm thế nào
đi tìm “một nửa” bù vào tâm can
mỗi tình mỗi một hợp tan
hèn chi vẫn lạ muôn vàn năm qua
tình yêu ánh sáng chói lòa
vòng tay dắt díu nhân hòa thiên ưng.
Đừng ví mắt em…
Mắt em đừng ví dao cầu
ánh nhìn sắc bén ngõ hầu thót tim
vừa quen đã mải kiếm tìm
thuyền tình dong duổi đắm chìm mắt nai
mắt em đừng ví sương mai
ánh nhìn trong trẻo trang đài ướt mi
hồn em tươi mát xuân thì
rộn vườn hoa trái họa mi cất lời
mắt em đâu phải ráng trời
nhuộm anh đến tím chơi vơi nửa chừng
hoàng hôn dụ mắt dưng dưng
đắm vào mắt ấy chửa mừng đã lo
mắt em bỗng hóa thành đò
chui cầu dải yếm vòng vo giữa dòng
một người đợi chín người mong
anh về mượn sợi tơ hồng kéo sang.
Tình
Tình ơi! Như lửa phượng hồng
rợp trời cháy đỏ mặn nồng khát khao
mưa chiều cánh phượng nghiêng chao
theo dòng nước cuốn nhập vào giây oan
tình nào chẳng ngấm đa đoan
mũi tên thần ái có hoàn được đâu
tưởng rằng đâm thủng ngay đầu
nào ngờ tim đã đỏ ngầu tên ai!
chỉ cần có một bờ vai
cho lòng đỡ lạnh đơn sai tạc thù
đường xa ngựa chạy mịt mùng
trăm năm có ngãi tương phùng vẫn theo
chỉ e đứt gánh ngang đèo
lửa lòng chợt tắt nặng đeo nỗi sầu
tơ vương một gánh nhiệm mầu
anh hùng nhất khoảnh cũng nhầu vì yêu.
công văn dị
05-02-2019, 10:44 AM
. Một thoáng vọng xuân
Ba mươi lất phất mưa bay
cô em gái bảo mưa say xuân rồi
ngày mai mới thật mưa mồi
nhân gian đón tết dòng trôi lên trời
sao tôi lòng dạ chơi vơi
bao xuân chờ đợi trầu cơi vôi nồng
tết này em có về không
hay là chỉ gửi về bông môi hường
nếu em không về cố hương
cho anh gửi gắm tình thương đong đầy
cành đào nở đỏ nơi đây
làm sao bay tới trời tây gió hàn
xuân này đành đón xuân khan
bông mai kém trắng hồng phai sắc hồng
giao thừa xuống tự hanh không
cho tôi ôm nỗi chờ mong khứ hồi.
công văn dị
18-02-2019, 09:50 PM
Xuân đời
Ra đường gặp gió xuân hồng
mưa giăng tuyết tóc bềnh bồng ướt mi
không dưng má thắm tình si
say nàng xuân trẻ thiên di giáng trần
rộn ràng trống hội xa gần
chuông chùa ngân vọng thiên nhân giao hòa
ríu chân chảy hội ngợp hoa
cho lòng náo nức ai qua ai chờ
cảnh xuân như thực như mơ
mai đào khoe sắc trăng chờ sao lên
hồng hồng tuyết tuyết láy rền
tim rung theo nhịp nã nền gót son
xuân đi xuân đến lưng thon
gánh đời còn nặng vuông tròn mải mê
hàn phong mạch cổ dịch xê
nguyện cầu ôm khối đam mê xuân đời.
công văn dị
24-02-2019, 06:17 PM
Một dây liệu có cô đơn ?!
Đàn bầu ấy gẩy đây nghe
làm thân liễu yếu muốn che chở bầu
khi căng vỡ hạt mưa ngâu
lúc chùng buộc sơi tơ nhầu cổ tay
nỉ non khuya khắt đọa đầy
tấm thân se sắt hao gầy đơn sai
lòng bầu ngần ngật canh dài
thở than chi lắm gió hoài bờ tre
phiêu bồng bầu lắc sơn khê
suối reo chim hót nai về bên nương
tiếng tơ tiếng trúc bện thương
gót hài muôn dặm sông tương đổ dồn
khẽ khàng như ghé môi hôn
sót tình đoản mệnh thương hồn bơ vơ
bên cầu nước lặng như tờ
một đời quen lạ đành vờ đợi ai.
công văn dị
10-03-2019, 07:22 PM
Chuyện chuông gió
Giá anh là cánh chuông rung
em là manh gió bao vùng lao xao
tóc mây huyền hoặc ả đào
bồng bềnh sóng tỏa đường vào thiên thai
chuông ngừng khi thiếu gió cài
nhạc tình im ắng canh dài trăng đeo
còn gì gió nữa mà reo
đành chờ đành đợi hồn đeo khúc sầu
hỏi trời: biết gió đi đâu
trời rằng : đâu rõ qua cầu gió bay
hay là gió bỏ nơi này
để trơ chuông gió mưa lay nắng đờn
hỏi mây cho rõ nguồn cơn
mây rằng: chuông nhớ gió rờn đấy thôi
âm trầm âm bổng âm dôi
một vừa hai phải lứa đôi cụm vào
một đời chuông gió lao đao
dù rung dù lặng cũng trào ruột gan
gió ơi gió hãy miên man
đừng như biển lặng trăng tàn sao rơi.
công văn dị
25-03-2019, 05:44 PM
Bén hơi
Hơi xuân bén lá xanh rờn
thả hương theo gió hoa vờn trăng non
hơi xuân bén má em son
ngượng ngùng một thoáng nên còn ấp e
dè chừng vội lấy nón che
ngờ đâu để cái duyên đè nên duyên
nơi đây áo tím riêng miền
chênh chao mấy cũng triền miên xuân tình
bén hơi vạn vật dập dình
như thuyền gặp sóng như mình sóng đôi
sim mua gắng tím đỏ đồi
tình nhân cháy bén tim sôi nhiệm màu
biết đi đâu biết về đâu
nhón chân nhẹ bước kẻo nhầu cỏ non
bén hơi bắc chõ mỏi mòn
dẫu tình dang dở vuông tròn người ơi!
công văn dị
19-04-2019, 06:26 PM
Đã yêu yêu đến vô cùng
Vai anh khi để em kề
buồn vui cân cả dãi dề màu yêu
khi say say đến liêu xiêu
lúc buồn như thể bập điều chia xa
má em tựa cánh đào hoa
khi yêu nồng cháy đúc tòa thiên nhiên
gặp em bén lửa mộc miên
tình vo một khối thả miền thái lai
thủy chung sắc tím then cài
thu đi đông lại đơn sai nỗi gì
chiến trường một thuở anh đi
nhớ anh cháy ruột bờ mi ướt đầm
xòe tay bấm đốt kẻo nhầm
đời đi năm tháng reo mầm phân ly
nào ai giữ được người đi
phút giây cố níu vân vi cõi người.
công văn dị
09-07-2019, 03:48 PM
Phải lòng
Lá rơi ken thảm đợi chờ
nhẹ nâng gót ngọc đặt hờ nắng theo
ghen thầm chiếc lá nhẹ bèo
giá tôi được thế để theo em về
nghiêng nghiêng vành nón duyên quê
sương cài ngọn gió chỏm đê đầu làng
con mắt cứ bắc cầu sang
ý là theo hút…mơ màng chiều rơi
đêm mơ nỗi nhớ đầy vơi
lá vàng vẫn tiếp tục rơi lá vàng
vành nón vẫn chẳng ngó ngàng
xoay xoay như thể đưa nàng vời xa…
nghe đồn em để ý ta
hồi hôm chèn lá cho tà áo bay
làm duyên vành nón mới xoay
dấu con mắt sắc cơ may phải lòng.
Tình đơn phương
Vô tình trên quãng đường đời
gặp nhau mươi bận nói lời…xa xôi
thoắt đi thoắt gặp rồi…thôi!
đơn phương tôi giữ tim côi không cùng
giá hồi đó đỡ ngượng ngùng
ánh nhìn bớt tránh, mượn tùng đu trăng
bỏ ngay hộ đối môn đăng
tơ lòng đỡ rối hóa văng tay chèo
trời trong veo nước lẻo leo
sao khờ lẫn dại để vèo hương xuân
để giờ tiếc nhớ muôn phần
trong mơ còn vọng giọng ngần măng tơ
tình trôi theo áng mây mờ
người ơi, có thể bây giờ quên ta
đâu ngờ trong cõi ta bà
đơn phương yêu thật âu là tình yêu.
công văn dị
19-07-2019, 11:54 AM
Hồng nhung say đắm
Môi em thắm đỏ hồng nhung
thắp nên ngọn lửa cháy bùng chiều đông
nụ hôn nhắm tự hanh không
muốn thì muốn vậy mà không gặp người!
chót yêu lửa ấy hồng tươi
lời chưa dám ngỏ mười mươi ngại ngần
giá được mươi phút giáp gần
cho rơm bén cháy một lần người ơi!
nắng sao nắng rọi nửa vời
lòng sao lòng cứ chơi vơi thế này
bùa mê chưa ngấm đã say
ưng hờ ưng trộm nhớ ngày nhớ đêm
thế rồi gió tắt trăng xiên
người ta đem ván đóng thuyền trái ngang
biết đâu lệ chảy ngầm hàng
từ bông hồng nhỏ nhỡ nhàng tình tôi.
công văn dị
19-08-2019, 04:24 PM
Lời tỏ tình mùa thu
Sen tàn cúc mới chớm vàng
mùa thu đã điểm rộn ràng trời xanh
con chim tu hú hót quanh
hình như nó bảo tình anh chín vàng
hoa sữa đỏm dáng mơ màng
cuốn theo chiều gió lỡ làng em chăng?
người ơi phận liễu trẻ măng
gặp tình anh chín cầm bằng duyên tiên
lá vàng đua hát triền miên
thay lời muốn nói bên hiên trăng thề
dẫu đi khắp chốn sơn khê
thời gian thấm thoát lại về cùng non
anh son em cũng còn son
ước gì tháng tám làm con một nhà
cùng về thưa với mẹ cha
tim vàng hai trái thu ca cháy lòng.
công văn dị
10-09-2019, 08:29 PM
Ma lực diễm tình
Đi bên em chẳng mỏi chân
đường xa mấy cũng thành gần đấy em
xa nhau cách trở ngày đêm
đôi môi bỗng nhạt dịu êm nào còn
bên em trẻ đẹp xinh ròn
tay đâu mỏi mệt sức còn dẻo dai
chia xa chừng thể xa hoài
trái tim rạn vỡ đông đoài bão giông
không gian xanh chuyển sang hồng
vì em ẩn hiện bềnh bồng tóc mây
thời gian tim tím bủa vây
như chim ríu rít ngọn cây trao tình
dẫu gần xa hỡi cô mình
“bùa mê thuốc lú” vô tình được đâu
trăm năm khởi sự miếng trầu
kiếp sau kiếp trước ngõ hầu tái lai.
thugiangvu
11-09-2019, 12:11 AM
Ma lực diễm tình
Đi bên em chẳng mỏi chân
đường xa mấy cũng thành gần đấy em
xa nhau cách trở ngày đêm
đôi môi bỗng nhạt dịu êm nào còn
bên em trẻ đẹp xinh ròn
tay đâu mỏi mệt sức còn dẻo dai
chia xa chừng thể xa hoài
trái tim rạn vỡ đông đoài bão giông
không gian xanh chuyển sang hồng
vì em ẩn hiện bềnh bồng tóc mây
thời gian tim tím bủa vây
như chim ríu rít ngọn cây trao tình
dẫu gần xa hỡi cô mình
“bùa mê thuốc lú” vô tình được đâu
trăm năm khởi sự miếng trầu
kiếp sau kiếp trước ngõ hầu tái lai.
https://cdn-grid.fotosearch.com/FSD/FSD720/young-couple-walk-along-edge-of-lake-stock-photograph__x74985686.jpg
Ghé thăm huynh , đọc bài thơ hữu tình quá xin để lại hình của anh chị .
kính chúc anh chị an vui, dồi dào sức khỏe
công văn dị
23-10-2019, 09:04 PM
https://cdn-grid.fotosearch.com/FSD/FSD720/young-couple-walk-along-edge-of-lake-stock-photograph__x74985686.jpg
Ghé thăm huynh , đọc bài thơ hữu tình quá xin để lại hình của anh chị .
kính chúc anh chị an vui, dồi dào sức khỏe
Cám ơn thi hữu thugiangvu đã ghe thăm và để lại lời bình "hình của anh chị" rất nên thơ.
công văn dị
23-10-2019, 09:05 PM
Lỗi lầm
Trái tim biết tội, muộn rồi
tìm đâu cho thấy em tôi hồi nào
đường sương gió vẫn ầm ào
đường tơ đứt đoạn nao nao cõi lòng
hoàng hôn chợt xuống chờ mong
thoáng trông thấy bóng lưng ong dịu hiền
lướt đi trước mặt tựa tiên
hay là em đến từ miền xa xưa
thuở ấy chung lá tránh mưa
trời thương bỗng tạnh giọt lưa thưa dần
tiếng em khúc khích trong ngần
đầu khô vai ướt cho gần nhau hơn
nhớ sao cái thuở dỗi hờn
đi chung một lối chập chờn ánh trăng
sương đêm ướt áo tròn căng…
ước giờ được gặp xin rằng tái yêu
công văn dị
24-11-2019, 05:27 PM
Giọt xuân
Mai đào lấp ló rạng đông
dường như loan báo hanh không xuân về
tim hồng lỗi nhịp đê mê
dạ sao khấp khởi tràn trề yêu thương
ước gì vương phải mùi hương
tóc em bồ kết sông tương ủ tình
phát ghen với gió dập dình
tóc quay đầu ngõ đẹp xinh ngời ngời
đêm ba mươi gặp người ơi!
thâu đêm suốt sáng cuộc đời đẹp sao
sớm mai mùng một hạnh đào
tình xuân e ấp lao xao cõi lòng
hiếm hoi gặp giọt mưa hồng
rơi vào mi mắt đắt chồng xuân nay
giọt xuân uống mãi chẳng say
sông xuân miết chảy tháng ngày chờ trông.
Thi nhân
Có đêm trời sáng hanh không
Cung Hằng vàng lóa bềnh bồng mây bay
thi nhân hồn để gió lay
ngập tràn thi hứng đưa cay nghiêng bầu
biết đâu rằng nguyệt đổ sầu
tàn đêm kém sáng mây lầu khuất che
khuôn vàng lộ dưới đáy khe
rèm sương mờ ảo sơn khê u hoài
ngàn năm mọc lặn đông đoài
mấy khi ngơi nghỉ nằm xoài ngọn cây
gặp thi nhân ở nơi đây
khác chi như được sum vầy thất gia
chỉ e cái gã cuội già
quanh năm ngồi gốc cây đa canh chừng
thi nhân biết vậy cả mừng
cuội kia cũng chỉ người dưng đến giờ…
thi nhân sực tỉnh cơn mơ
đêm thu thắm thoắt có chờ đợi ai.
Đường tơ
Bắt đầu từ gió sóng xuôi
thuận chiều gió lại là đuôi mây vàng
mây là nguồn nước chứa chan
tạo sông thác đổ điệu đà dong chơi…
tựa như sóng nước em ơi!
khởi đầu lan tỏa từ nơi mắt huyền
làn thu ba tựa dũng tuyền
nâng thuyền tình ái dạt miền non tơ
thoạt tiên giả bộ hững hờ
thuyền chưa ăn lái sương mờ sao rơi
lòng sung lòng vả rối bời
hợp đôi hợp lứa nói lời sắt son
đường sương một gánh vuông tròn
trái tim thắp ngọn lửa hồng ấm êm
chắt chiu chân cứng đá mềm
hàn phong mạch cổ bên thềm trớ trêu.
công văn dị
28-12-2019, 08:09 PM
Bình minh biển sóng…
Xôn xao biển sớm bình minh
chân trần vay ngắn cô mình lang thang
ngờ đâu bắt gặp một chàng
dang tay với mặt trời vàng mới lên
tinh mơ nên dễ làm quen
nhỏ xinh duyên dáng cười hiền tươi hoa
vô tình sóng cứ dịu xoa
vết chân trên cát nhạt nhòa dấu yêu
nàng như tiên cá yêu kiều
gặp chàng hoàng tử đánh liều hóa thân
nhấp nhô cánh sóng xa gần
đưa con thuyền mộng vũ vần thiên thai
con đàn cháu đống một mai
biết ơn trời biển duyên cài sáng nay
phút ban đầu biển đặt bày
bình minh lóe rạng người say sóng lòng.
Cỏ ơi!
Nhờ nương vạt cỏ chở che
giữa đồng sinh hạ mẹ khe khẽ nằm
trời đông gió lạnh căm căm
áo tơi thành cánh buồm căng thương tình
gặp mẹ giữa tiết thanh minh
cỏ ôm mộ mẹ trắng tinh sương cài
qua rồi giá lạnh giêng hai
âm dương tịnh độ an bài thiên thu
phận con chiến trận diệt thù
chiến hào nhớ cỏ trăng lu nhớ làng
hoa cau dẫn lối em sang
thay anh chăm mẹ cải vàng bến sông
mượt xanh cho thắm đỏ hồng
nhân duyên kỳ ngộ bềnh bồng trúc mai
thiên thư ghi tạc hình hài
ngắt bông hoa cỏ tặng hoài tâm linh.
công văn dị
21-01-2020, 09:04 PM
Nụ hôn mùa vàng
Trăng vàng thổn thức chia xa
nụ hôn vội đặt cọng vàng lá thu
sớm mai lá rụng sương mù
cung hằng cấm cửa trăng lu cuối trời
nụ hôn đặt đóa hồng tươi
mưa thu tí tách vợi vời hương đưa
chợt mưa chợt nắng nhặt thưa
mùa vàng như giục duyên vừa mới nhen
heo may vội đặt má em
nụ hôn mỏng mảnh dịu êm khôn cùng
đêm huyền ánh lửa bập bùng
rọi soi con mắt thẹn thùng vì yêu
đụng cây xin chẳng dám liều
cậy mùa thu chín đẩy chiều vào đêm
vi vu gió gác trăng thềm
nụ hôn bén cháy đá mềm lòng son.
công văn dị
04-02-2020, 03:48 PM
Không dưng
Không dưng mây trắng hoang gầy
miên man tít tận chân mây bềnh bồng
nắng lên bén cháy vạt sông
thuyền ai mát mái cải ngồng đơm hoa
không dưng lời nói thoảng qua
em nghe vừa thấm dịu xoa nỗi đời
thuở đầu lòng dạ chới vơi
tơ hồng níu kéo ầu ơi cung đàn
không dưng hoa cúc nở vàng
sương chiều lờ lững ngỡ ngàng phôi pha
thiên nhiên sẵn đúc một tòa
mặt hoa da phấn yêu là yêu thôi
không dưng nước mắt thấm môi
khóc vì yêu khiến bồi hồi con tim
bõ công nhau mãi kiếm tìm
cuộc tình bay bổng cánh chim giang hồ.
công văn dị
13-06-2020, 02:55 PM
Vì sao và vì sao
Em nói đi vì sao bỏ anh
vì sao chim lại nhảy lìa cành
tiếng chim hót bỗng ngưng đứt đoạn
tan nát lòng vẩn đục ngày xanh…
hay nói rằng sợi tơ mong manh
không buộc nổi đôi tay ta đó
đêm huyền thoại trăng thôi sáng tỏ
gió giao mùa mối lái bằng không
cần tay níu để đỡ sóng lòng
thuyền thôi rạn buồm nâu xa ngái
cần nụ hôn để kéo tình lại
lông chông hoài thấp thỏm mong chờ
em nợ anh cuộc tình bỗng lỡ
yêu vô cùng càng sợ càng run
thương con tim vẫn ngầm cháy đỏ
nỡ lòng nào … tình anh dang dở…
công văn dị
25-07-2020, 03:03 PM
Trăng và biển
Đâu phải vô tình anh ví em là biển
còn anh là trăng bên sóng suốt trăm năm
biển ru trăng rập rờn cánh sóng
ôm vào lòng óng ả vàng trong
từng đêm phiêu bồng đắm đuối
trăng khuyết tròn ru biển mê say
cùng hải âu tung cánh trời đêm
mặc mây kia cản đường che lối
mong phút bình yên vằng vặc canh thâu
chỉ có trăng mới hiểu biển phiêu du nhường nào
chỉ có biển mới biết trăng tròn khuyết bao nhiêu
cần cánh sóng để trăng dựa một đời
cần trăng tròn để biển đỡ chơi vơi
tình đôi ta trăng biển em ơi!
công văn dị
22-08-2020, 09:17 AM
Lỡ đành thôi sao!
Ngắm thu thương cánh sen rơi
mấy khi yêu được trọn đời yêu đương
không dưng ngang trái chặn đường
đành thôi ư má môi hường ngẩn ngơ
trời xanh xanh mấy mộng mơ
tình tim tím tím sao tơ mành mành
một lời vàng đá tác thành
ngãi trăm năm lỡ sao đành người ơi!
ngắm thu nỗi nhớ đầy vơi
áo thiên thanh khéo vợi vời nắng mưa
chuông chùa đẫy giấc mơ trưa
cánh buồm nâu thỏa đón đưa dặm trường
tình ơi một gánh tơ vương
lỡ đành thôi ! Lỡ đành thương nửa chừng
đậm vàng nhạt lục thu ngưng
mối manh chi nữa người dưng đến già.
công văn dị
02-10-2020, 02:59 PM
Khát khao
Bắt đầu từ gió sóng xô
gió là đuôi của mây phô ngang trời
nếu em là sóng chơi vơi
anh xin làm gió cho đời vần xoay
nếu em mây nước vòng quay
anh xin làm biển bủa vây muôn chiều
ái tình là thế em yêu
trải qua sóng gió mĩ miều con tim
là mây là nước kiếm tìm
anh xin là biển đắm chìm trong nhau
có khi gió sóng đục ngầu
trời yên biển lặng lại nhầu tâm can
ái tình thơm nức ngọc lan
tựa vòng nguyệt quế lụi tàn được sao
nụ hôn vụng dại hôm nào
bén duyên còn thẹn còn khao khát tình
công văn dị
14-11-2020, 03:00 PM
Đường xưa
Tóc bay hay hát đường xưa
luyến lưu cánh gió nhặt thưa thương thầm
bồng bềnh sóng tóc thanh âm
để cho khoảng trống thăng trầm cõi yêu
gót son rộn bước đường chiều
gốc cây đứng đợi đăm chiêu nét ngài
thương thì thương thật giêng hai
chờ xuân chờ mãi gió hoài bờ sông
diêu bông tìm lá sắc hồng
đem về em đã theo chồng thu nay
trách ta hồn để trên mây
trách người nông nổi chẳng xây mộng đời
nắng mưa dầu dãi tại trời
đường xưa vắng bóng bởi người tôi yêu
đơn phương lẻ bóng cuối chiều
vẳng nghe tiếng gió nói điều vu vơ.
công văn dị
17-11-2020, 03:45 PM
Trầu thắm duyên quê
Miên man khởi sắc bông hồng đỏ
thoảng chút xuân tình gió lắt lay
vườn em e ấp trăng mờ tỏ
vời khách tương phùng thỏa lòng say
nhà tôi ở cạnh vườn em đó
nở trắng hoa cau suốt tháng ngày
cậy gió đưa hương sang bên ấy
liệu em có biết tình bén lây…
ở gần duyên chẳng se cho
đi ra thiên hạ đắn đo chòng chành
chi bằng gió mát trăng thanh
bước sang nửa bước đã thành lứa đôi
tôi nghèo em cũng chẳng cao sang
nắng vạt hàng cau chếch nhà nàng
mới rấm đã nghe con chèo bẻo
mách rằng trầu cau chẳng lỡ làng
công văn dị
08-12-2020, 04:26 PM
. Đập vụn tim tôi
Hãy chặt tay tôi đi
vì tay ôm em chặt quá
làm em chẳng thở được
hãy cắt chân tôi đi
vì chân khịu xuống
làm em ngã vào tôi
hãy xóa màn đêm đi
vì em sợ người ta nhìn thấy…
hãy biến tôi thành kẻ ngây ngô
đến nỗi quên cả hôn em khi chia tay…
hãy đập vụn tim tôi đi
để không làm tôi nông nổi
dại khờ khi theo đuổi
người tình điên dại của tôi
maimo
15-12-2020, 03:32 PM
Mời quý thi hữu thưởng thức thi phẩm TRẦU THẮM DUYÊN QUÊ của tác giả Công Văn Dị qua giọng diễn ngâm của Maimo
jwqzS7roLv4
Trầu thắm duyên quê
Miên man khởi sắc bông hồng đỏ
thoảng chút xuân tình gió lắt lay
vườn em e ấp trăng mờ tỏ
vời khách tương phùng thỏa lòng say
nhà tôi ở cạnh vườn em đó
nở trắng hoa cau suốt tháng ngày
cậy gió đưa hương sang bên ấy
liệu em có biết tình bén lây…
ở gần duyên chẳng se cho
đi ra thiên hạ đắn đo chòng chành
chi bằng gió mát trăng thanh
bước sang nửa bước đã thành lứa đôi
tôi nghèo em cũng chẳng cao sang
nắng vạt hàng cau chếch nhà nàng
mới rấm đã nghe con chèo bẻo
mách rằng trầu cau chẳng lỡ làng
công văn dị
15-12-2020, 09:50 PM
Mời quý thi hữu thưởng thức thi phẩm TRẦU THẮM DUYÊN QUÊ của tác giả Công Văn Dị qua giọng diễn ngâm của Maimo
jwqzS7roLv4
Thật bất ngờ và lý thú, cám ơn thi hữu Mái Mơ nhiều.
công văn dị
15-12-2020, 10:16 PM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3541316892626952&set=a.196488120443196&__cft__[0]=AZUHp0tcKKK0uQ3oUTkAuiBQx5hfJ9Qls-lxkyz9vVtrDJZ4Zr3wgYOGEPAb9W5OHIYxS4FS4hH7H_saph2g 35QLpFocei81UmK3-nnW24vm-kqkzYwpKOBOu1_Z1q_cM8g&__tn__=EH-RNhị độ mai
Vườn em nở sớm trắng ngần
muôn bông mai đẹp dần dần hiện ra
cánh mai nhẹ tựa tiên sa
tiếc cho em tiếc cho hoa lỡ thì
mai đà nhíu líu hàng mi
trách xuân nhỡ hẹn đến kỳ chửa sang
mưa đông ướt lạnh hàng hàng
thèm sao hương ấm ngỡ ngàng lòng hoa
giá mai đợi được xuân qua
lập xuân sơm sớm cho hoa vừa lòng
đôi bên tương hợp cho xong
nhùng nhằng chi lắm bên mong bên chờ
ước tôi là cánh xuân mơ
lướt nhành mai sớm đỡ bơ vơ hồn
nhị độ mai cũng cân luôn
cơ trời đặt thế nào khuôn sáo gì.https://www.facebook.com/photo/?fbid=3541316892626952&set=a.196488120443196&__cft__[0]=AZUHp0tcKKK0uQ3oUTkAuiBQx5hfJ9Qls-lxkyz9vVtrDJZ4Zr3wgYOGEPAb9W5OHIYxS4FS4hH7H_saph2g 35QLpFocei81UmK3-nnW24vm-kqkzYwpKOBOu1_Z1q_cM8g&__tn__=EH-R
công văn dị
24-12-2020, 09:29 PM
Mưa ngâu
Sao trời bỗng rải mưa ngâu
để cho tôi phải rúc đầu cùng em
chỉ trong một chiếc lá sen
bên hồ vắng vẻ hương ken quanh mình
không dưng thấy mắt em xinh
thấy bờ môi mọng đỏm tình như ai
tóc buông thon thả bờ vai
thấm hương đồng nội mồi chài tim tôi
thế rồi tình bạc như vôi
qua cầu gió cuốn mây trôi theo người
tưởng chừng ăn đứt mười mươi
sẩy tay vuột mất khóc cười trộn pha
ước gì trời lại mưa sa
thương em ướt áo thương ta dại khờ
tình sau tình trước lững lờ
dẫu rằng có chết ngu ngơ cũng liều.
công văn dị
02-01-2021, 07:10 PM
. Đi tìm người xưa
Quyết đi khắp chốn tìm em
hàn phong bão táp cũng xem như thường
cốt sao tìm thấy người thương
thuở xưa vuột mất tỏ tường được đâu
đường hoa đi suốt cánh nhầu
tìm em chẳng thấy nỗi sầu chẳng vơi
đường sương đi khắp muôn nơi
tìm em đâu gặp xa vời càng xa
đường tơ trời mắc hằng hà
chẳng duyên nào bén chắc là thiếu em
trái tim tội lỗi anh đem
lửa nung thêm lạnh vì thèm hơi xưa
ước gì em vẫn còn chưa
để khi gặp lại chẳng chừa tôi ra
đắp manh tình vá gọi là
đông qua xuân tới trăng tà còn nương
công văn dị
17-02-2021, 06:34 PM
Bạch trà một đóa
Bạch trà trắng muốt tinh khôi
rộn đêm đông lạnh cho tôi ấm lòng
đẹp xinh đâu bởi cánh cong
mượt mềm xoắn lượn tựa hồng đa đoan
như người con gái đang xoan
hồn hoa thanh bạch vẹn toàn trần ai
sương buông ngọc thốt thua tài
xuân sơn còn kém trang đài còn van
gặp hoa ánh mắt chứa chan
hay là em thích gió hàn vườn tôi
bập vào má dịu hường môi
ai làm em sợ thân côi ủ sầu!
mượn hoa làm thính buông câu
mong cho cá cắn hồi đầu làm quen
ngờ đâu rơm bén lửa nhen
đông qua xuân lại mon men ủ tình.
công văn dị
04-09-2021, 08:36 PM
Để yêu rồi để xa
Gặp tôi em quay lưng
không phải để đi mà để em dừng
cho tôi thấy cả đường cong huyền diệu
dù gần thế vẫn còn như chưa đủ
bởi chưng gần chẳng khỏa lấp nỗi xa
tình như cánh chim thấp thoáng nhạt nhòa
bay đi đâu về đâu trong nỗi nhớ….
ước ao như gió gác trăng thềm
ôm ấp em mỗi khi đêm xuống
đời phiêu bạt mấy khi yên ả
cố mang theo chút hương tình xưa
để mà thương mà nhớ vẩn vơ
được thế cũng coi là hạnh phúc.
công văn dị
08-10-2021, 11:49 AM
Thanh minh
Thanh Minh lấp sấp mưa phùn
Bước chân nhẹ đặt trên nền cỏ êm
Vong linh người lính hiện lên
Tuổi hai mươi nụ cười hiền như trăng
Áo nâu chân đất ngực căng
Người em ngày ấy thắp nhang mộ phần
Khi đưa nước mắt lưng chòng
Bây chừ giọt lệ chảy vòng quanh tim
Bao mùa cải nở chờ tin
Sông tương ngưng chảy…cánh chim vợi vời
Đò ngang mũi dọc rối bời
Con tim gửi lại cho người mình yêu
Xoè tay hứng vạt nắng chiều
Năm tia ấm sưởi nói điều chia phôi
Thanh Minh hồn gặp… thoả rồi!
Đài thiêng sông núi đắp bồi thiên thu.
công văn dị
09-10-2021, 03:49 PM
Khi mùa thu đến
Trời xanh mây trắng nắng vàng
heo may say má lỡ làng tôi ra
cánh cò thủng thẳng la đà
trăng chiều nửa chếch nửa pha gió hàn
yêu trời yêu đất miên man
sao không yêu nốt…hỏi han đôi lời
để chi lòng dạ rối bời
như vấp phải gió như rời khỏi mây
sáng chim bay vội về tây
liệu chiều có lại vòm cây đợi chờ
thu vàng nửa thực nửa mơ
đỏ tim lắm lắm hững hờ sao đang
thôi đành nhờ gió bay sang
chuyển phong thư ngỏ mang mang chim mồi
mong sao trầu đỏ thắm môi
thiếp hồng xòe nở tay tôi tay nàng.
công văn dị
13-12-2021, 08:32 PM
Còn thương mãi
Trạng nguyên đã đỏ đầu rồi
thu đi đông lại bồi hồi mong xuân
gặp em em đứng tần ngần
tưởng quen mà lạ ngỡ gần mà xa
liệu ai cách trở đôi ta
thương thầm nhớ vụng sinh ra ngại ngùng
gặp nhau lòng dạ mông lung
nửa như e lệ nửa chùng giây tơ
ước em gần lại trong mơ
cho tôi nở một nụ cười duyên chung
từ đây đôi lứa đi cùng
đầu trời cuối đất tương phùng phượng loan
em xoan tôi cũng còn xoan
ngỡ tình chẳng mắc giây oan ở đời
nào ngờ hai đứa hai nơi
thương cho con nước thuyền rời bến quen.
công văn dị
23-01-2022, 09:02 PM
Người đẹp ngày xưa
Nhớ sao người đẹp bên ao
tóc xanh xanh mướt nghiêng chào riêng tôi
thướt tha hết đứng lại ngồi
nghe con cá quẫy đớp mồi nắng lên
nụ cười vừa lạ vừa quen
ấy nên xao xuyến tình nèn trong hoa
cánh chim bay lại lại qua
dệt trời xanh thẳm choàng mùa yêu đương
lời ru thoảng mấy dặm trường
êm như trăng đổ vấn vương tơ hồng
tưởng sông chẳng thể đổi dòng
cánh buồm đỏ thắm bềnh bồng trong mơ
hồn say năm đợi mười chờ
giọt sương lành lạnh hững hờ sao đang
kể từ hồi ấy lỡ làng
ngày dày luyến nhớ đêm sang lạnh lùng
đời đi hình bóng theo cùng
tóc xanh xanh mãi bập bùng khói mây.
công văn dị
26-01-2022, 09:43 PM
Tình cờ
Không dưng nhìn lá tưởng môi
ô hay ! sao lá để tôi tưởng nhầm
đấy là một nụ hôn thầm
lá trao trời biếc rì rầm gió lay
không dưng hồng đóa đắm say
gửi hương cho gió thơm thay tóc mềm
giá tôi là gió bên em
chắc lòng đắm đuối tim nhen sắc hồng
không dưng mơ một dòng sông
lênh đênh hai đứa bềnh bồng sương va
cánh chim thấp thoáng chiều tà
thuyền vui cập bến gọi là sóng reo
bất chợt ngẫm mái tranh nghèo
“môn đăng hộ đối” chơi trèo được sao!
nhờ nương ánh mắt em trao
hồi hôm phiên chợ chênh chao má hồng.
công văn dị
14-03-2022, 09:23 PM
Đời người con gái
Thân em như giải yếm đào
nửa phơ phất gió nửa rào tấm thân
nói xa rồi lại nói gần
trăm năm duyên nợ muôn phần đắng cay
gặp người quân tử thì may
tất ta tất tưởi một ngày nên quan
tiểu nhân mấy ai dám gần
không may vớ phải bần thần ruột gan
trăm năm sống với người gàn
khổ anh khổ ả khổ làng nước sao?
dẫu rằng số kiếp lao đao
giữ sao tâm tĩnh ngạo cao mặc đời
dẫu cho vật đổi sao rời
tim hồng còn đập tình người còn đeo
đời em cánh gió bay vèo
tiếng thơm lưu mãi âm reo nguyệt cầm.
công văn dị
25-04-2022, 10:10 AM
. Khóc chồng
Anh chết bên đời em vẫn sống
và hồn anh lơ lửng bên song
giọt châu nước mắt em tuôn chảy
tựa tiết từ tim giọt máu hồng
khóc vì yêu anh em từng khóc
giọt ấy bây giờ đẫm hồn anh
khi sống được yêu trọn lòng thành
giờ hồn vẫn đẫm màu thương nhớ
anh đi trước về cõi thiên thu
ở lại mình em tắt chim gù
hàn phong mạch cổ rồi theo gót
sẽ gặp hồn anh gió vi vu…
địa cầu ta đến rồi đi nhỉ
ghi dấu nơi đây một khối tình
khởi đời đoạn kiếp mình nương náu
hạc chở đường xa cõi bình minh…
công văn dị
15-05-2022, 05:23 PM
Ngẫu hứng phượng hồng
Ùa vào ùa ra ngôi nhà trống
gió thật vô tình chẳng biết yêu
đành rằng lòng tôi kín mọi chiều
tình em lẩn vào đâu thiết ra
say dậy bông hồng gió lân la
hoa bèn tỏa hương – bản hòa ca
cánh chuồn đêm buông về neo đậu
bình yên một cõi nơi sân nhà
mọi chuyện hình như trời định sẵn
sự đời ngẫu nhiên hóa tất nhiên
anh ả hai nơi dầu cách biệt
duyên phận khoác vai về một miền
gọi hè ve kêu giọng triền miên
túm năm tụm ba ngồi đây đó
đâu biết giỏ xe chùm phượng đỏ
ai đó chờ ai góc cổng trường
công văn dị
04-06-2022, 04:48 PM
Nhởn nhơ cánh chuồn
Chuồn chuồn đậu nụ hoa sen
mươi con nhện nước thổi kèn lao xao
nương nhờ bóng lá chênh chao
cá vàng lờ lững góc ao tự tình
đáy ao lặng lẽ bóng hình
cô nàng xõa tóc rập rình gió lay
khẽ khàng nâng nhẹ búp tay
giữ hờ áng tóc tựa mây ngang trời
sương sa nửa thực nửa mơ
ngọc sương còn đọng như tờ lá sen
lân la nắng đến làm quen
nhanh nhanh kẻo lỡ sương bèn bay đi
không dưng gặp gỡ làm chi
trăm năm biết có duyên gì mà trông
cánh chuồn lúc đỗ lúc không
đoái hoài chút nhé tính công có vừa.
Hoa tím
Gặp nhau hẹn gốc bằng lăng
lòng càng thấp thỏm luy băng tím đầu
màu hoa tình ái biết đâu
Tối nay em nói nửa câu …ngập ngừng
“người khôn ăn nói nửa chừng”
để tôi khờ dại nửa mừng nửa lo
lần này lần nữa đắn đo
sao không nhớ cảnh ngồi đò sát vai
mộng đêm bỗng gặp đêm dài
con đò ấy hiện …an bài lứa đôi
một em sát cạnh một tôi
rộn nghe trống ngực đổ hồi liên canh
hình như họ nói mong manh
lửa bằng lăng tím quấn quanh chúng mình
đành rằng nhen nhóm xuân tình
đôi mươi mười tám dập dình lắm ru.
công văn dị
05-08-2022, 08:48 PM
[Ngẫu hứng phượng hồng
Ùa vào ùa ra ngôi nhà trống
gió thật vô tình chẳng biết yêu
đành rằng lòng tôi kín mọi chiều
tình em lẩn vào đâu thiết ra
say dậy bông hồng gió lân la
hoa bèn tỏa hương – bản hòa ca
cánh chuồn đêm buông về neo đậu
bình yên một cõi nơi sân nhà
mọi chuyện hình như trời định sẵn
sự đời ngẫu nhiên hóa tất nhiên
anh ả hai nơi dầu cách biệt
duyên phận khoác vai về một miền
gọi hè ve kêu giọng triền miên
túm năm tụm ba ngồi đây đó
đâu biết giỏ xe chùm phượng đỏ
ai đó chờ ai góc cổng trường
Biển, anh và em
Nơi tạm biệt nhau có khung trời vời vợi
có mái trường hoa phượng đỏ ngời ngời
tay ấm trong tay sao lòng dạ rối bời
ôi! Phút ấy sao chỉ tày gang tấc
nay ngờ đâu được gặp em nơi biển xanh cát trắng
sóng dạt dào gió lộng tầng cao ngời ngời nắng
giọt nước mắt nào giành cho nhau đây
thỏa nỗi nhớ mong tháng tháng ngày ngày
biết anh thích màu xanh, em mặc màu hồ thủy
còn áo anh mang đậm sắc tím em yêu
nhớ không em hoàng hôn khỏa tím trời chiều
dẫn dụ bằng lăng, linh sam thi nhau khoe sắc
ước anh là biển xanh còn em là bờ cát trắng
sóng mãi mãi hôn bờ ầm ào rồi phẳng lặng
hàng thông soài tay như chứng nhân đôi mình
hình đôi ta in trên đại dương mênh mang .
công văn dị
16-09-2022, 11:48 AM
Đêm chia tay…
Có đêm nào tựa đêm xưa
bầu trời đen kịt, đẫm mưa ngọn cành
ấy là giờ nghĩ quẩn quanh
thực hư lúc đó mong manh thế nào!
ngỏ lời khó nói làm sao
chia tay cũng vậy lào xào ruột gan
tai nghe miệng nói tình tan
nhưng sao đôi mắt lệ tràn dưng dưng
mắt em muốn nói hãy dừng
ngừng đi anh nhé xin đừng xa em
từ yêu trở thành người quen
làm sao tin nổi đá chèn bước đi
thương thay một cuộc chia ly
tự điều ngang trái phấn bì với vôi
đời đi tình sót đơn côi
trăm năm vẳng khúc tím đồi sim mua
công văn dị
27-09-2022, 09:17 PM
Nụ cười
Các cô gái gặp tôi lần lượt
giống nhau đều nở nụ cười
hình như nụ nửa yêu nửa gét
chếnh choáng ít nhiều rồi bỏ đi
không một lời giã biệt
nhưng! Với tôi
trong tay thu thập hoa cười
nhâm nhi từng cánh rồi thả rơi…
duy chỉ có một cô nghiêm trang không cười
âm thầm lăng lẽ nhìn tôi
trong ánh mắt như khơi ngọn lửa
có lẽ lửa ấy
đốt cháy trái tim tôi
đến tận hôm nay – ngày của vợ
công văn dị
25-11-2022, 02:46 PM
Giọt mưa oan trái
Xích hồng lay rộn hoàng hôn
đưa chiều vào sẩm bồn chồn lòng em
hẹn nhau chập tối cả thèm
vội vàng chân sáo cho mềm đường tơ
ai sinh ra đợi cùng chờ
lời yêu nói vội bến bờ phiêu du
thuyền ai thấp thoáng sương mù
dập dìu oanh yến ngói gù thinh không
khổ mưa bong bóng phập phồng
phải đi đi phải theo chồng đắng cay
xin anh nhớ mãi đêm này
hồn em anh giữ thân đày mặc thân
đời đi thương cảm nguôi dần
anh ơi! Lấy “ lẽ” mươi phần thay em
nào hay nước chảy đá mềm
mưa u hoài dáng bên thềm nhỏ nhoi.
công văn dị
25-02-2023, 08:26 PM
Hội làng
Hội làng lất phất mưa xuân
đào mai khoe sắc xa gần rộn ca
cô em tà áo thướt tha
đầu trần hồng má như là khoe duyên
trai tài gái sắc nã nền
trống rung chiêng giục rợp miền cờ bay
xuân tràn lễ hội sum vầy
đẹp trời đẹp đất người say tình người
cội nguồn xứ sở vẹn mười
dân bình quốc thái ngời ngời lạc an
thương nhà thương nước chứa chan
cảm thông vạn vật cơ hàn thoái nhanh
tuyệt nhiên ánh mắt long lạnh
gần xa đồng vọng hùng anh nguyện thề
người về hội chẳng cho về
ao đình rối nước đêm kề hoa đăng….
công văn dị
19-03-2023, 06:43 PM
Nhan sắc
Một con mòn mắt người ta
mũi còn nể mặt gọi là xênh xang
hai con nhan sắc tập tàng
gốc đa biếng chọn ao làng biếng thăm
công dung ngôn hạnh ăn nhằm
sớm trưa đeo đẳng thắm đằm nét duyên
ra đường vành nón chao nghiêng
nửa làm lộ diện phung phiêng quai hồng.
công văn dị
20-03-2023, 04:32 PM
Hai mùa hoa bằng lăng
Bằn lăng xuân vãn vẫn trơ xành
mưa xuân lất phất suốt năm canh
giục giã khai hoa khung trời tím
tím cả luy băng em chờ anh
mùa trước nhớ hoa tím vạt chiều
bồi hồi xao xuyến lắm anh yêu
dưới gốc băng lăng già tình tự
con tim non trẻ hết cô liêu
ra trường chẳng biết anh về đâu
lên chốn rừng xanh hay biển sâu
chẳng nói đôi lời mình ước hẹn
từ ấy lòng em giặc giặc sầu
em đi khắp chốn tìm anh mãi
mang theo cả trời hoa lăng tím
để khi gặp anh sẽ nhận ra
cô em bé nhỏ góc trường nhà
biết bao giờ hoa lá lại xanh
con chim non ríu rít trên cành
mối tình si ấy anh cầm lại
trao trái tim em tím bằng lăng
công văn dị
28-03-2023, 03:37 PM
Nhan sắc
Một con mòn mắt người ta
mũi còn nể mặt gọi là sênh sang
hai con nhan sắc tập tàng
gốc đa biếng chọn ao làng biếng thăm
công dung ngôn hạnh ăn nhằm
sớm trưa đeo đẳng thắm đằm nét duyên
ra đường vành nón chao nghiêng
nửa làm lộ diện phung phiêng quai hồng
ấy là gái đã có chồng
chỉ đứng một chỗ tơ hồng trời cho
việc nhà việc nước gắng lo
dậm dài sương gió cam go bao lần
sắc hương năm tháng vơi dần
chồng yêu nên chẳng lần khân sớm chiều
tàn thu lá rụng phiêu diêu
dung nhan cố níu mĩ miều nhân gian
công văn dị
03-04-2023, 02:16 PM
Làm Thân con gái
Nón có quai càng cài càng chặt
gái theo chồng ai bảo đeo gông
một mai con bế với con bồng
phúc vinh sánh xuân hồng láng lai
mỹ nhân thường kén chọn anh tài
nồi nào vung ấy mới an bài
ngày tháng trôi đi trên mái tóc
cố níu sao xuân bất tái lai
mệnh danh người giữ lửa tài ba
trục trặc hờn ghen chút gọi là
ấm lửa như trói người sa ngã
ví tựa kim cô cõi ta bà
khi vai em để đầu anh tựa
cân cả buồn vui cả một đời
kén cá chọn canh thời xuân sắc
cõi lòng góc khuất chút chơi vơi
công văn dị
01-06-2023, 11:17 AM
Thu và em
Thu đi trong tiếng lá bay
để lại thời gian úa tàn
có gì kéo thu đi vội
biết chăng tình thu vỡ tan
em đi trong lòng trống vắng
mối tình như chiếc lá rơi
thấm buồn vò võ bên đời
đâu còn dư cảm chơi vơi
thu đi đông tàn xuân tới
riêng em không tình yêu mới
nắng hồng thắm đỏ đôi môi
buồn vui bám đuổi bời bời
vẫn biết tình đời hợp tan
cõi lòng cõi người tương tàn
anh ơi xin đừng xa ngái
về đi anh cánh mỏi giã rời.
thu đến, đi rồi tái lai
tuổi xanh đâu mãi tươi xanh
thầm tiếc lắm dẫu mong manh
về đi, gió nâng hồn ạnh
công văn dị
27-06-2023, 09:52 PM
Mộc Châu viên ngọc xanh
Anh cùng em lên thăm núi rừng Mộc Châu
“Thác giải yếm” trắng màn nước dường như bất tận
ngàn năm che ngực nõn đại ngàn
vạt cỏ cao nguyên xanh đắm đê mê
đàn bò sữa chầm chậm đi về trong im lặng
cái lặng im của sự sinh sôi nhựa sống
một tiếng sáo mèo vút lên gọi bạn
gái trai gặp gỡ tự nhiên bên suối
nếp nhà sàn đây đó dựng trong thung hoa
trẻ nhỏ chơi đùa rộn cả sơn khê
mùa xuân rừng mận nở trắng một vùng
để bây giờ mận chín tím môi em
đặc biệt tưng bừng ngày hội (tết )* mừng độc lập
dân bản xa gần hội về đông vui khôn tả
trọi trâu, giã bánh, nấu xôi..quần tụ rộn vui
Điểm tiếng chuông chùa thâm u cõi tâm linh
Mộc Châu hát mãi bài tình ca Tây Bắc
Chân chất tình người lãng mạn xiết bao.
*Ngày 2 tháng 9- Tết mừng độc lập
công văn dị
06-08-2023, 01:00 PM
. Lính đảo của em
Nguyệt quế tỏa hương ngan ngát chiều
thục nữ thưởng hoa dạ phiêu diêu
muốn đến thăm người nơi biển cả
xa xôi cách trở mấy cũng phiêu
hồi đêm dạo dực với tình yêu
như lửa mới nhen cháy mĩ miều
ướm hỏi nơi xa người có vậy
phút giây xao xuyến trái tim yêu
chắc là em sẽ mang theo
trái tim mê đắm xứ núi đèo
làm quà khi đến biển xa ấy
liệu anh có sẵn nỗi chờ mong
vẫn biết nơi anh biển sóng trào
hầm ngầm nhà nổi súng dương cao
biển không khỏa lấp tình lính trẻ
ngày đêm chan chứa sóng trong lòng
không xa đâu đảo ở trùng khơi
biển trời lồng lộng gian nan lắm
có đất liền tiếp sức,tình nồng thắm
với trái tim nhịp đập hướng về anh
công văn dị
24-09-2023, 04:13 PM
. Gót ngọc
Lâu lắm em chẳng sang vườn anh
nào biết bưởi cam trĩu ngọn cành
linh sam nguyệt quế khoe sắc thắm
ong bướm tranh giành nhụy mỏng manh
hoa nhài thấc giấc khoe áo trắng
thơm thảo hồn hoa say đốm nắng
vàng sẫm da cam đóa cẩm nhung
chẳng cánh chim lay lòng trống vắng
sắc thu pha nựng cánh hoa vàng
mặt hoa da phấn như bừng sáng
đâu ngờ sáng nở chiều rụng cánh
se buồn thương cảm đến miên man
“hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”
mong thế với em và với anh
vắng em heo hắt vườn anh lắm
gót ngọc em sang mới trĩu cành
công văn dị
20-10-2023, 08:43 PM
Sầu dâng
Gió vẫn đi tìm trong lá sen nhàu
tiếng sạc sào nấc rung nỗi thương đau
hội ngộ bỗng thành biệt ly vạn dặm
sụt sùi sầu đong quầng mắt thâm sâu…
tĩnh lặng chỏng chơ chuông gió ngậm sầu
vui sao được cả đêm trường im ắng
hy vọng đặt vào sức cơn gió mạnh
cho tan hợp hợp tan tiếng lanh canh
ai oán lắm đời rơi vào bể đắng
cõi trăm năm mê mệt một kiếp người
tình oan trái sao tim ta vướng vít
gió thoảng mây bay rợp cõi vĩnh hằng.
công văn dị
23-11-2023, 09:07 PM
Mẹ và con
Nằm bẹp đã mươi ngày
chẳng được đi đâu
bạn tôi cũng dở
chưa đứa nào đến chơi
chỉ có mẹ âu yếm
sờ tay lên trán nóng
và nói lời yêu thương
“cố gượng, nằm ích gì
ngoài vườn nhà sớm nay
nở bông hồng đỏ thắm”
đầu tôi còn nặng lắm
nhưng cố nhớ chuyện xưa:
một bông hồng đỏ thắm
nở lập lòe trong sương
dẫn đường cho cô gái
đến đảo với qủi già
sau chính là hoàng tử
tôi bật dậy ra vườn
gặp bông hồng đỏ nhỏ
đủ để nhìn và yêu
tôi thơm hoa lần đầu
hương hoa phả ngào ngạt
môi khẽ chạm cánh hoa
lòng rung rung khôn tả
rồi lần hai, lần ba
hoa vẫn thơm quyến luyến
như gặp hoàng tử-tôi
giờ mẹ đã đi xa
nơi chân mây tiên cảnh
lời mẹ như còn đây
thơm hương và tươi mát
nân niu tôi tháng ngày.
Mẹ
Mẹ yêu mẹ quí nhất đời
cho con xin nói một lời cảm ơn
mẹ sinh con giữa đất trời
cho con cuộc sống ngời ngời yêu thương
bôn ba đi khắp nẻo đường
chông gai quyết vượt, tơ vương đắm chìm
dặm xa mải miết kiếm tìm….
chẳng bằng bên mẹ con tim rộn ràng
liêu xiêu bóng mẹ bên đàng
gặp cơn gió thoảng gội hàng mưa sa
nhân sinh sức yếu tuổi già
chưa kịp đền đáp mẹ đà qui tiên
học bao nhiêu chữ thánh hiền
làm bao nhiêu việc cho miền thái lai
mẹ cho con cả hiền tài
nén nhang kính cẩn, dặm dài hạc đưa.
Ao làng Gạ
Lá rải chiều thu lan sóng biếc
thuyền vàng nho nhỏ nhấp nhô trôi
Đưa hồn du khách vào cõi mộng
Thấp thoáng bờ ban một bóng hồng
công văn dị
08-12-2023, 10:25 PM
Tôi bị ốm nặng, xin phép nghỉ một thời gian để chữa bệnh.Chúc các thi huynh thi hữu luôn mạnh khỏe, thành đạt.
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-12-2023, 09:42 PM
Tôi bị ốm nặng, xin phép nghỉ một thời gian để chữa bệnh.Chúc các thi huynh thi hữu luôn mạnh khỏe, thành đạt.
XIN KÍNH CHÚC GS SỨC KHỎE SỚM HỒI PHỤC Ạ!
công văn dị
27-06-2024, 02:52 PM
]Cánh tím phân ly
Cánh hoa tím nhỏ xinh ngời sắc nắng
ánh dương ngập tràn khởi sắc xuân sang
con đường mòn nán đợi bước chân quen
nơi ta hò hẹn sóng lòng dào dạt
cánh chim khuyên riu rít trong vòm lá
mải tìm nhau rung động cả ngọn cành
bầu xuân ngả ngớn xiết ôm mưa bụi
tóc em vương hạt long lanh trần thế
cánh buồm nâu ru thuyền đến lao xao
ấp ủ lứa đôi biết đâu bờ bến
mong là thế cớ sao không là thế
kiếp hồng nhan bạc phận đến bao giờ
phút nguyện cầu nhờ nàng tiên hóa giải
mũi tên thần ái trúng đích tim hồng
bàn tay thon em dệt tấm chờ mong
chốn bụi hồng cùng chen chân em nhé.
[/COLOR]
thylan
29-06-2024, 10:22 AM
Tôi bị ốm nặng, xin phép nghỉ một thời gian để chữa bệnh.Chúc các thi huynh thi hữu luôn mạnh khỏe, thành đạt.
Kính chúc huynh mau bình phục để sinh hoạt DĐ cho vui. Cố lên huynh nhé!
Thy Lan
công văn dị
05-07-2024, 10:24 PM
Tình đầu
Cánh tím mong manh tan vỡ
tình đầu chóng nở mau tàn
ngàn năm hồ dễ ai quên
sóng lòng trộn trào năm tháng
buổi đầu chẳng khảo cũng khai
sập sìu giọt mưa giọt nắng
thơm hương như thế lan cài
đường gần kiếm cớ đón đưa
một lần hẹn rồi chẳng sang
hoa cau trắng rụng rẽ hàng
đâu còn tiếng chim rúc rich
giữa đường đứt gánh khổ đau
giọt châu lần đầu lã chã
giọt buồn thấm đẫm vai thon
lỡ nào chôn vùi dĩ vãng
trời chiều mây sám vắt ngang
xuân đến đi rồi lại lại
tình đầu đổ bóng tình sau
canh cánh thương lòng rỉ máu
bụi hồng vương phải nát nhàu
công văn dị
15-07-2024, 04:19 PM
Cánh tím phân ly
Cánh hoa tím nhỏ xinh ngời sắc nắng
ánh dương ngập tràn khởi sắc xuân sang
con đường mòn nán đợi bước chân quen
nơi ta hò hẹn sóng lòng dào dạt
cánh chim khuyên riu rít trong vòm lá
mải tìm nhau rung động cả ngọn cành
bầu xuân ngả ngớn xiết ôm mưa bụi
tóc em vương hạt long lanh trần thế
cánh buồm nâu ru thuyền đến lao xao
ấp ủ lứa đôi biết đâu bờ bến
mong là thế cớ sao không là thế
kiếp hồng nhan bạc phận đến bao giờ
phút nguyện cầu nhờ nàng tiên hóa giải
mũi tên thần ái trúng đích tim hồng
bàn tay thon em dệt tấm chờ mong
chốn bụi hồng cùng chen chân em nhé
công văn dị
23-08-2024, 05:41 PM
Ngọn lửa
Ngời sáng lên ngọn lửa đêm đông
xua đi giá lạnh tự hanh không
cảm giác ấm cúng dần lan tỏa
thấm sâu vào thể xác, linh hồn
bùng cháy lên ngọn lửa mắt em
ôi ! ánh nhìn, nồng ấm dịu êm
thiêu đốt trái tim tôi khờ khạo
cháy thành tro cả ngày lẫn đêm
người ta bảo tình yêu là thế
dấn thân vào giống loài thiêu thân
biết dẫu chết vẫn nguyện lao vào
dũng cảm thay! Huy hoàng rồi tắt
hàng triệu năm tình yêu vẫn vậy
nó theo ta đến hết cuộc đời
nguồn cội của hờn ghen giận dỗi
dù tơi bời đau đớn…. em ơi!
công văn dị
23-10-2024, 05:25 PM
Hoa oải hương
Mênh mông tím cõi lòng ngấm tím
Tím tình yêu ngời sắc một thời
Sâu thẳm tiếc phải không người ơi
Thời gian có bao giờ trở lại….
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.